PDA

View Full Version : Rủ rê leo núi Hòn Nhọn - Ninh Thuận giữa tháng 1 / 2010



Pages : [1] 2

sami
25-11-2009, 13:24
Xem bên góc du lịch báo tuổi trẻ, thấy có mấy đồng chí phóng viên làm quả leo núi Hòn Nhọn ở Ninh Thuận thấy phát thèm.
Link: http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=349247&ChannelID=100
Có bạn nào có đam mê giống mình: leo núi, câu cá, tìm cây lạ và ngủ rừng thì
cùng nhập cuộc nhỉ. Thời gian mình định làm vụ này là giữa tháng 1 năm 2010 tui xach (http://doxinh.com/tui-xach).
Mình cố gắng tìm các thổ địa và thông tin khu vực này, rất cám ơn bạn nào nếu có thông tin về khu này chia sẻ.
Hạn chế danh sách chuyến đi là 12 người.
Thân

Dã Hạc
25-11-2009, 13:38
Chuyến đi hay quá,mình đặt cục gạch đầu tiên nhé.

zaik
25-11-2009, 13:41
HTV2 có làm chương trình về chuyến đi này - toàn là PV các báo đài. Nghe nói là rừng cấm chưa cho đi nhiều đâu. Bạn sami kiểm tra lại kỹ.

Dã Hạc
25-11-2009, 15:02
Phải anh Vũ hông,sao em vo forum nao cung co anh het vay.Dung ben vnphoto roi gio chay qua day cung dung anh nua

movadoklx
25-11-2009, 15:22
Đi bao nhiêu ngày vậy bác Sami ? Để biết em sắp xếp đi với.

sami
25-11-2009, 15:37
Theo chương trình bên báo Tuổi Trẻ, họ đã đi 2 ngày, ở trong núi một đêm cắm trại. Thanks bạn Zaika, mình sẽ cố gắng tìm hiểu thông tin. Nếu được thì sẽ đi vào khoảng 16.1.2010.
Thân

nnhu
25-11-2009, 17:14
đặt 1 viên sỏi nhé, nhưng nếu vào đầu tháng 01 thì em để luôn viên đá, anh ạ.

nhanchauchau
25-11-2009, 17:28
Em cũng đăng kí một suất nhé

Madscientist
25-11-2009, 18:13
nếu đúng là khởi hành 16/1 thì mình đặt gạch luôn

vì ngày 14/1 và 20/1 trở đi mình bận việc ở Sài Gòn, nên nếu đi ngay 16/1 thì mình tham gia đc

cám ơn bạn Sami nhiều nhé ^^

nhân tiện coi cái bài của báo Tuổi Trẻ thì lại nhớ tới câu: "chỗ nào có rừng, chỗ đó có lâm tặc"

sao nhà nước không :gun:gun:gun hết lâm tặc ko biết, xót xa cho rừng già quá :T:T:T

greenpear
25-11-2009, 18:34
Mình cũng muốn đặt gạch nhé! tầm đó chắc mình cũng đang ở SG gì đó.
Nhưng cũng nhờ bạn chốt lịch sớm nhé!
Thanks!

sami
25-11-2009, 19:04
Như đã nói, mình đang cố gắng tìm thông tin như: khả năng vào rừng, thổ địa dẫn đường.
Các bác báo tuổi trẻ nói phải đi mất 6 giờ đồng hồ, có nghĩa là yêu cầu thể lực cũng kha khá đó các bạn.
Danh sách sẽ chưa chốt ngay đâu, vì có khi khối người bỏ cuộc ấy chứ.
Thân

Madscientist
25-11-2009, 19:36
Như đã nói, mình đang cố gắng tìm thông tin như: khả năng vào rừng, thổ địa dẫn đường.
Các bác báo tuổi trẻ nói phải đi mất 6 giờ đồng hồ, có nghĩa là yêu cầu thể lực cũng kha khá đó các bạn.
Danh sách sẽ chưa chốt ngay đâu, vì có khi khối người bỏ cuộc ấy chứ.
Thân

thực ra thể lực thì có thể train đc, cái khó là cái ngày đi thôi, vì gần tết, chắc bà con cô bác cũng bận rộn nhiều việc công ty, thi cử

bác gắng quyết cái ngày lên đường thì ace dễ sắp xếp hơn, mong tin của bác (beer)(beer)(beer)

tequila_straight
25-11-2009, 19:51
Nếu đi trong 2 ngày 16 và 17/1 (hoặc tối 15/1 đi) thì cho mình đăng ký vào danh sách 2 người với. Cuối tuần lúc nào cũng rãnh rỗi hết (độc thân vui tính, khà khà khà).
Bác sami khi nào có kế hoạch cụ thể thì post lên để mọi người tham khảo và thu xếp với nha.

Madscientist
25-11-2009, 21:02
mình có tìm đc Video của chính nhóm thực hiện bài báo trên TTO nè, mời các bác

http://ttnv.vnweblogs.com/post/6664/199693

Madscientist
25-11-2009, 21:33
thêm 1 số thông tin nữa

(núi) Hòn Nhọn nằm ở xã Nhị Hà, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, từ biển Cà Ná chạy vào mất khoảng 30', Hòn Nhọn cao khoảng 1.282 thước

kế nó có Hòn Chúa nữa, cũng khá hấp dẫn, hoang sơ giống Hòn Nhọn

thời gian leo là 6 tiếng (ko kể thời gian nghỉ)

đây là bản đồ tỉnh Ninh THuận, công lao Scan là của bác Quecui, thành viên Phượt (cái bản đồ này mình cũng down thì Phượt, nay post trở lại hi vọng có ích cho chuyến đi)

http://i302.photobucket.com/albums/nn90/trantinhduong2022/HC_NinhThuan.jpg

(mình ko để trong tab Picture là do kích thước nó lớn quá, hao tài nguyên diễn đàn, các bạn cứ vào link down xem :) )

solacuncon
25-11-2009, 21:36
Mình đặt viên gạch nhé, khi nào tổ chức off vậy bạn.

sami
26-11-2009, 09:40
mình có tìm đc Video của chính nhóm thực hiện bài báo trên TTO nè, mời các bác

http://ttnv.vnweblogs.com/post/6664/199693

Mình đã phone cho anh Tạo, và anh ấy cũng chỉ là người đưa tin chứ không nắm thông tin về Hòn Nhọn hòn Tròn gì cả.
Thôi thì tìm quan hệ bên báo Tuổi Trẻ luôn vậy.
Cám ơn anh em đã quan tâm.
Thân

Bodyparty
26-11-2009, 10:45
https://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Thumbnail/105/377105.jpg

Nhìn cái hình này quen quá.

Nếu không nhầm thì chỗ này từng có show của chú Bear Grylls - MAN VS WILD diễn tại đây.

Có cả màn bắt cá lóc của chú ấy nữa. Hình như là đầu năm 09 thì phải.

sami
26-11-2009, 11:50
https://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Thumbnail/105/377105.jpg

Nhìn cái hình này quen quá.

Nếu không nhầm thì chỗ này từng có show của chú Bear Grylls - MAN VS WILD diễn tại đây.

Có cả màn bắt cá lóc của chú ấy nữa. Hình như là đầu năm 09 thì phải.

Cho cái contact coi Bodyparty, mình đang cần lắm lắm.
Thanks

JiPi
26-11-2009, 12:10
Anh Sami cho JiPi đặt 2 cục gạch! :) Em muốn đi chuyến này và khoái vụ câu cá của anh lắm! :)

Madscientist
26-11-2009, 12:19
nếu mà quyết đi thì tính luôn chuyện thồ lương thực theo, hà hà,

cái nhóm trong bài báo đi có 5 người thì luơng thực kiếm đc trên đường đi, câu cá, bẻ măng ...

chứ nhóm mình mà đi khoảng 14 người mà câu cá để kiếm cơm thì :LL:LL:LL ko biết bao giờ mới đầy bụng

Hothimo
26-11-2009, 18:12
Anh Sami oi, cho em đặt 1 cục gạch nữa nhá! 2 ngày đó em rãnh.

YM: Hothimo

codai
26-11-2009, 19:19
Gạch đặt thì cứ đặc, tuy nhiên chờ thông tin của anh Sam đã

dangkhoaquan
27-11-2009, 10:28
Cuối tháng 1 đi sếp ơi, mới leo phan về mà đi tiếp chắc em bị đuổi việc quá

steppe
28-11-2009, 22:05
Khi đó đi thì cho e đặt gạch nhé a Sami ơi ,2 suất ( steppe +bobo)

daoti
29-11-2009, 09:35
A Sami ơi! Em đi với. Cho e đặt 1 cục gạch luôn nha. 2 ngày cuối tuần mà

JoeWang85
30-11-2009, 11:31
bác cho đặt cục gạch với nhá
chờ xem thông tin chi tiết của bác chủ đã

dangkhoaquan
30-11-2009, 11:34
Kiểu này lão sami phải thuê em test thể lực ấy chứ nhĩ, kno là đường rừng cực khó, có khi còn khó hơn cả leo phan

Madscientist
30-11-2009, 23:08
được cái là chắc nó ko lạnh như Fan, với lại chắc leo có 1 ngày hà, ko như Fan phải leo 3 hay 4 ngày, hì hì

phải 1 tội ko có porter thôi :)

sami
01-12-2009, 07:11
Một tin vui là mình đã liên hệ được với phóng viên báo tuổi trẻ, người đã tham gia chuyến đi.
Mình sẽ hỏi và xin tư vấn cụ thể rồi thông báo tới các bạn về kế hoạch (nếu khả thi)
Thân

sami
01-12-2009, 18:25
Tin vui, tin vui.
Sau khi liên lạc với anh phóng viên báo Tuổi trẻ (tên Bình) đã tham gia chuyến đi, anh ấy cho biết đây là nơi hoang sơ và vào dễ dàng (không có ràng buộc gì cả). Phong cảnh thì tuyệt vời, chính anh ấy giờ còn bất ngờ về sự hoang sơ và lãng mạn của nó. Cá thì cũng rất nhiều, mình thích cái này á. :D
Anh ấy còn cho cả số của anh dẫn đường và cho biết, khoảng trung tuần tháng 12 này, các anh ấy sẽ vào chơi thành phố Hồ Chí Minh. Các anh ấy rất nhiệt tình và dễ thương. Khi nào các anh vào đến nơi, anh Bình sẽ gọi điện thoại thông báo để Sami sẽ gặp và làm việc cụ thể.
Anh Bình còn dặn nên cẩn thận cho đường đi, vì bản thân anh ấy đã ngã, vấp hỏng mất hai.... móng chân rồi. Thật là lo lắng và cũng phấn khích quá đi.
Thân

Madscientist
01-12-2009, 19:30
hihi, hoan hô bác Sami, quá tuyệt, bác Sami nhắm mình mời các anh í đi cafe Bệt tám được hem :D

JiPi
01-12-2009, 22:50
Em nôn tới ngày đó quá anh Sami oi. Em thích nhất là đặc sản cá lóc núi và cung đường nữa.

daoti
01-12-2009, 22:54
các bác làm mình cũng nôn theo hehe. Mong được đi quá

Nguyên Hương
01-12-2009, 23:04
Hụt vụ Côn Đảo, giờ cho em đặt 1 cục gạch to đùng nhé. :D. Có ghé Ninh Chữ ko anh?. Em chưa được đến đó.:)
ĐT: 0909621989

steppe
01-12-2009, 23:43
Cái này thì e với Bobo đổ bê tông luôn bác Sami ơi!

unique_mygirl
02-12-2009, 09:48
hì hì , mình cũng tính đi , nhưng khác ngày , các bác có thông tin thì share cho mình với :)

xuanquangnguyen
02-12-2009, 09:48
chào bac Sami, em cũng máu chuyến này lắm, khi nào hẹn gặp máy anh hướng dẫn anh thông báo cho em biết giờ giấc và địa điểm với nhé, thanks bác

nick yahoo em la : xuanquangnguyen

greenpear
02-12-2009, 09:54
Thanks bac Sami nhiều!
Mặc dù thể lực của em có thể còn phải tập tành một chút nhưng mà em lòng quyết tâm thì tràn đầy.:)

funcin
02-12-2009, 13:12
Bác Sami hay quá, em đã thử liên lạc với Tòa soạn và anh Bình mấy lần mà hok được. Tuyệt, khi nào off với mấy anh thổ địa dẫn đường cho em đi theo với bác nhé :D

Nguyen Thanh Han
02-12-2009, 17:12
Cho em hoi voi, bac sami xuat phat tu dau vay a? em o HN nhe.

dangkhoaquan
02-12-2009, 21:28
Cho em hoi voi, bac sami xuat phat tu dau vay a? em o HN nhe.

Thay mặc bạn già sami em xin trả lời bác sami xuất phát từ SG ạ.
@fucin: liên lạc thì có nhiều người nhưng vấn đề người đứng ra liên lạc là ai thì mới connect được chứ?

Boulevard
02-12-2009, 23:03
Sami ơi, cho em quăng nguyên tảng vài ngàn tấn bê tông luôn nhé, em cũng đi nữa, nhưng giờ chúng ta phải làm sao để họp lại những người muốn đi, off tại Bệt một bữa để mọi người tìm hiểu thêm, đếm quân số và lên lịch luôn đi, sao giờ thấy rời rạc quá à..

codai
02-12-2009, 23:22
Boulevar ơi, tình hình là chưa chắc chắn chuyến đi, đang tìm hiểu thông tin mà thôi, vì vậy nằm nhà chờ đợi nhé.

zaik
02-12-2009, 23:37
Đang ngóng thông tin bác Sami ...

huythong
03-12-2009, 00:47
Các bác bình tĩnh, hiện giờ cứ chờ thông tin của bác Sami đã, nên khoan hãy nhào vô đặt gạch vội, loãng topic lắm.
Khi nào có plan chi tiết rồi đăng ký cũng không muộn mà.

TheHung
03-12-2009, 14:43
khà khà bác Sami cũng còn sức leo núi à?

funcin
03-12-2009, 22:43
Thay mặc bạn già sami em xin trả lời bác sami xuất phát từ SG ạ.
@fucin: liên lạc thì có nhiều người nhưng vấn đề người đứng ra liên lạc là ai thì mới connect được chứ?
úi giời, bác Sami sướng nhé, có người chà đạp em để tâng bốc bác kìa (NO)

khoadanh
04-12-2009, 11:42
Chào cả nhà!
Em thổ địa tại Ninh Thuận đây nè, thấy cả nhà tính ra quê em thích quá nên nhảy vào làm quen đây.

Các bác cho em biết thời gian lưu lại Ninh Thuận là bao nhiêu ngày em sẽ lên luôn kế hoạch tác chiến tại khu vực này luôn nhé! Theo ngu ý ngày khám phá Hòn Nhọn cả đoàn sẽ lưu trú 1 đêm tại nhà đồng bào Chăm để tìm hiểu luôn về văn hóa ở đây. Khu vực này Vũ Thanh Minh đã từng lưu trú mấy đêm tại nhà người Chăm.

Còn Vĩnh Hy, rừng quốc gia Núi Chúa, khu bảo tồn quốc gia rừng Phước Bình, Bình Tiên hoang dã, Mũi Dinh, động cát Nam Cương.v.v. những khu vực này còn rất hoang sơ nên khi đi phải đi chung với kiểm lâm.

Đã có thổ địa các bác hết lo rồi nhé! Đợi tin cả nhà!

khoadanh
04-12-2009, 11:56
Mình cũng đã nhận ra người quen trong chuyến đi là anh Hồ Thanh Luân, người có dáng hơi đậm người đội nón tai bèo. Anh này là người gốc Ninh Thuận hiện đang làm việc tại TPHCM.

Nguyên Hương
04-12-2009, 13:54
Bác Sami (cá) dạo nì lặn mất tăm. Ngóng cái topic này hoài, cứ làm trong người nóng ran. Mong được bay đến đó quá.:D

warpigs
04-12-2009, 15:37
Em cũng mới tập tành, cho em theo với ạ!

sami
04-12-2009, 16:35
Bác Sami (cá) dạo nì lặn mất tăm. Ngóng cái topic này hoài, cứ làm trong người nóng ran. Mong được bay đến đó quá.:D

Mình nói rồi, sau khi đã liên hệ để có chuyến đi hoàn toàn khả thi mình sẽ công bố kế hoạch cụ thể. Hiện giờ vẫn chưa gọi được các anh thổ địa bạn ạ. Do vậy, vui lòng chờ nhé, mình không có lặn đâu.
Thân

tuanxipo
04-12-2009, 20:39
gọi bác khoadanh , thổ địa ninh thuận . Phone 0913.184.323 , nếu thời gian xuất phát rãnh thì TUanxipo cũng bon chen tham gia cùng các ACE

sami
05-12-2009, 09:33
Chào cả nhà!
Em thổ địa tại Ninh Thuận đây nè, thấy cả nhà tính ra quê em thích quá nên nhảy vào làm quen đây.

Các bác cho em biết thời gian lưu lại Ninh Thuận là bao nhiêu ngày em sẽ lên luôn kế hoạch tác chiến tại khu vực này luôn nhé! Theo ngu ý ngày khám phá Hòn Nhọn cả đoàn sẽ lưu trú 1 đêm tại nhà đồng bào Chăm để tìm hiểu luôn về văn hóa ở đây. Khu vực này Vũ Thanh Minh đã từng lưu trú mấy đêm tại nhà người Chăm.

Còn Vĩnh Hy, rừng quốc gia Núi Chúa, khu bảo tồn quốc gia rừng Phước Bình, Bình Tiên hoang dã, Mũi Dinh, động cát Nam Cương.v.v. những khu vực này còn rất hoang sơ nên khi đi phải đi chung với kiểm lâm.

Đã có thổ địa các bác hết lo rồi nhé! Đợi tin cả nhà!

Mình dự định sẽ đi vào chiều tối thứ 6 để ra đến Ninh Thuận là sáng sớm. Sau đó tiến hành leo hòn Nhọn, ở đêm thứ 7 ở trên đó và ngày chủ nhật quay về. Kết thúc tour vào ngày chủ nhật bạn ạ.
Khu vực Bình Tiên mình nắm khá ổn vì đã đi câu ở Vĩnh Hy, Bình Tiên nhiều lần, nếu có đi sẽ đi vào dịp khác.
Thân

khoadanh
06-12-2009, 10:47
Các bác cho em biết thời gian cụ thể để lên đường chung cho vui nhé! Chú tuanxipo ra tiếp ngoài này một chuyến nữa nhé anh nhớ chú quá đi thôi. Hôm rồi có ghé nhà bạn Chăm ở Mỹ Nghiệp họ rất vui khi mình đề nghị cho nhóm tụi mình lưu trú lại một đêm để tìm hiểu về văn hóa Chămpa.

Không biết nhóm mình có thích vụ này không, nếu thích báo cho em biết nhé để chuẩn bị cho chu đáo.

dangkhoaquan
06-12-2009, 15:29
Các bác cho em biết thời gian cụ thể để lên đường chung cho vui nhé! Chú tuanxipo ra tiếp ngoài này một chuyến nữa nhé anh nhớ chú quá đi thôi. Hôm rồi có ghé nhà bạn Chăm ở Mỹ Nghiệp họ rất vui khi mình đề nghị cho nhóm tụi mình lưu trú lại một đêm để tìm hiểu về văn hóa Chămpa.

Không biết nhóm mình có thích vụ này không, nếu thích báo cho em biết nhé để chuẩn bị cho chu đáo.

Ý kiến rất hay bác Khoadanh à? Bản thân em rất thích ý kiến này? Có điều nếu ghé nhà bạn chăm thì phải nghĩ ngày thứ 2 mất?

Madscientist
06-12-2009, 17:32
Ý kiến rất hay bác Khoadanh à? Bản thân em rất thích ý kiến này? Có điều nếu ghé nhà bạn chăm thì phải nghĩ ngày thứ 2 mất?

bác Khoaquan sợ mình phải lai rai vài xị à (beer)(beer)(beer)

theo em kết hợp kế hoặch của 2 bác Sami và Khoadanh là hay nhất, mình khởi hành thứ 6, ra tới đó chiều tối ngủ đêm ở nhà các bạn Champa, sáng thứ 7 leo, ngủ trên núi thứ 7; chủ nhật về, đẹp (c)(c)

dangkhoaquan
06-12-2009, 19:59
bác Khoaquan sợ mình phải lai rai vài xị à (beer)(beer)(beer)

theo em kết hợp kế hoặch của 2 bác Sami và Khoadanh là hay nhất, mình khởi hành thứ 6, ra tới đó chiều tối ngủ đêm ở nhà các bạn Champa, sáng thứ 7 leo, ngủ trên núi thứ 7; chủ nhật về, đẹp (c)(c)

Thế bạn biết sg-ninh thuận là bao nhiêu km ko? 334km (http://www.dania.com.vn/travel/main_page.php?p=hotel_resort_travel_detail&hotel_resort_id=MTI=&id=MTQ=&current_page=1) , vậy thì nếu xuất phát từ HCM 17h00 thì nhanh lắm là 23h00 có mặt ở Ninh thuận, cho nên nếu muốn giao lưu với các bạn người chăm chỉ có nước nghĩ làm thêm ngày thứ 2. Bạn ham vui quá.

Madscientist
06-12-2009, 21:11
Thế bạn biết sg-ninh thuận là bao nhiêu km ko? 334km (http://www.dania.com.vn/travel/main_page.php?p=hotel_resort_travel_detail&hotel_resort_id=MTI=&id=MTQ=&current_page=1) , vậy thì nếu xuất phát từ HCM 17h00 thì nhanh lắm là 23h00 có mặt ở Ninh thuận, cho nên nếu muốn giao lưu với các bạn người chăm chỉ có nước nghĩ làm thêm ngày thứ 2. Bạn ham vui quá.

ơ, mình có ham vui đâu, chính vì phải leo núi sớm nên mình phải xuất phát từ thứ 6, để sáng thứ 7 còn leo, có gì sai đâu :shrug::shrug:

dangkhoaquan
06-12-2009, 21:24
ơ, mình có ham vui đâu, chính vì phải leo núi sớm nên mình phải xuất phát từ thứ 6, để sáng thứ 7 còn leo, có gì sai đâu :shrug::shrug:

Thì chiều thứ 6 Đi làm về đi luôn đi sáng t7 đến, tối t7 cắm trại, chiều tối cn về lấy éo đâu thời gian ông vui chơi ngoài chương trình? =))=))=))Chứ làm sao ai nghĩ làm mà đi được?Đúng là ham vui. Hình như bạn chưa bao h đi từ chiều t6 à?

dangkhoaquan
06-12-2009, 21:26
Theo lịch của sami Thì chiều thứ 6 Đi làm về đi luôn đi sáng t7 đến, tối t7 cắm trại, chiều tối cn về lấy éo đâu thời gian ông vui chơi ngoài chương trình? =))=))=))

Johnny
07-12-2009, 14:17
Bác Sami oi, bác có chương trình khả thi thì pót nhanh nhanh nhé, em là em đang nôn nóng lắm bác ợ. Em đăng ký ngay 4 suất , hihihihihi.

BM
07-12-2009, 22:15
Nếu không nhầm thì chỗ này từng có show của chú Bear Grylls - MAN VS WILD diễn tại đây. Có cả màn bắt cá lóc của chú ấy nữa. Hình như là đầu năm 09 thì phải.

Mình có xem chương trình này trên Discovery Channel và cũng nghĩ là chỗ này! Chúc Sami và các bạn thực hiện thành công chuyến đi!(c)

dangkhoaquan
07-12-2009, 22:26
Mình có xem chương trình này trên Discovery Channel và cũng nghĩ là chỗ này! Chúc Sami và các bạn thực hiện thành công chuyến đi!(c)

Ôi thế đúng rồi, discovery ngày cn vừa rồi có chiếu kèm phụ đề tiếng việt, em xem mà cứ ngờ ngợ...

dangkhoaquan
10-12-2009, 22:20
Dear all!
Vài ngày nữa lão sami sẽ post plan chi tiết nhưng có một điều bắt buộc đối với mọi người muốn tham gia chuyến đi này là phải test thể lực, bài test thể lực sẽ được công bố sau khi kiểm tra lại chắc chắn mọi đầu mối thông tin về chuyến đi .

Madscientist
11-12-2009, 00:40
Dear all!
Vài ngày nữa lão sami sẽ post plan chi tiết nhưng có một điều bắt buộc đối với mọi người muốn tham gia chuyến đi này là phải test thể lực, bài test thể lực sẽ được công bố sau khi kiểm tra lại chắc chắn mọi đầu mối thông tin về chuyến đi .

Merci 2 lão huynh, cho train giống chuyến lao Fan luôn đi (c)(c)

Nguyên Hương
11-12-2009, 08:53
Merci 2 lão huynh, cho train giống chuyến lao Fan luôn đi (c)(c)
ngày nào em cũng tập thể dục thẩm mỹ hết á, có được miễn ko bác. :D

Dinasour
11-12-2009, 11:36
Dear all!
Vài ngày nữa lão sami sẽ post plan chi tiết nhưng có một điều bắt buộc đối với mọi người muốn tham gia chuyến đi này là phải test thể lực, bài test thể lực sẽ được công bố sau khi kiểm tra lại chắc chắn mọi đầu mối thông tin về chuyến đi .
Tớ xin khất màn test thể lực, cùng lắm ra đến đó tớ ôm cần câu cá dưới chân núi.
cho tớ dập dòm nhá(wait):L

sami
11-12-2009, 13:10
Tớ xin khất màn test thể lực, cùng lắm ra đến đó tớ ôm cần câu cá dưới chân núi.
cho tớ dập dòm nhá(wait):L

Khà khà, lão lãng tử này vẫn còn biết câu sao? Tưởng cần bộng bẻ hết rồi chứ?
Đi là đi cả cho máu chứ.
Thân

khoadanh
16-12-2009, 10:36
Đang nóng lòng gặp mọi người tại Ninh Thuận!

Một số thông tin không biết có thừa không nhĩ? Nhưng em cũng nói vậy. Ngay cầu Phú Quý ngay đường rẽ đi vào Nhị Hà có một cái chợ ở đó, tại đây có nhiều cửa hàng bán cái loại kể cả hiệu thuốc tây nữa nhé! Nếu còn thiếu lương thực và nước uống dự phòng nên ghé vào chợ này là có tất cả đấy. Thân!

tichuot
16-12-2009, 17:03
Anh Sami cho em đặt gạch nha, nếu đi xe máy thì em đu đeo theo, còn xe hơi thì em nằm nhà.

Không biết em theo có cần test thể lực không nhỉ :D. Người quen nên cho qua nhé. :)

Phong
16-12-2009, 17:10
Em cũng theo dõi topic từ đầu tới giờ, bác chủ topic cho em xin 1 chân với nhé.:D

conan
16-12-2009, 17:17
Cho em hỏi phương tiện di chuyển là gì ạ? xe máy? ô tô ? tàu lửa???

dangkhoaquan
16-12-2009, 17:22
Xin thưa luôn là sẽ đi tàu hoặc bus từ HCM nhưng hiện thời đang nghiên về bus vì thuận tiện cho thời gian di chuyển!

Còi
16-12-2009, 20:01
Em đang vật vã về thời gian, nhưng thấy chỗ này hay quá nên sẽ cố gắng sắp xếp xin đi theo. :D

dangkhoaquan
16-12-2009, 21:47
Hố hố đông quá nhĩ lại toàn anh em quen biết trai thì dài gái thì dẻo, nghi là có mỗi lão sami bụng to éo đi nỗi thôi.

daoti
16-12-2009, 22:11
Em xin 1 suất mà phải qua vòng thể lực nữa sao? ko biết các pác test gì kakaka

dangkhoaquan
17-12-2009, 08:55
ngày nào em cũng tập thể dục thẩm mỹ hết á, có được miễn ko bác. :D

Em xin 1 suất mà phải qua vòng thể lực nữa sao? ko biết các pác test gì kakaka
Mình thấy chẳng có gì giống nhau giữa tập thể dục thẩm mỹ và vác balô trên vai hết bạn à! Bọn mình dự kiến mỗi người sẽ mang balô trên vai tầm 7kg và đi bộ 3km "đường núi" mà ai đã đi rồi thì biết là chỉ 1 km đường núi dốc cao nó dã man như thế nào rồi cho nên đòi hỏi về sức khỏe cũng tương đối. Một số trường hợp có thể miễn như bạn tichuot chẳng hạn vì bạn ấy đi bidoup đã vác 20kg đi 20km/ngày rồi:D:D:D, còn lại đều phải test cả. Điều đó tốt cho chuyến đi và tốt cho chính các thành viên tham gia.

Nguyên Hương
17-12-2009, 08:59
Tuân thủ "nguyên tắc là nguyên tắc", dù sao em ứ chịu ở nhà đâu:D. Em đã qua vòng test thể lực đi bộ Nam Cát Tiên, lần này bác nhẹ tay em với nhá. Năn nỉ í.:))

khoadanh
17-12-2009, 09:18
Bác nì chả thèm trả lời PM mình nhỉ :gun

Em đã trả lời với bác rồi!
Rất vui được đón bác tại Ninh Thuận và cùng bác chinh phục những thử thách mới, những cung đường mới thân!

tichuot
17-12-2009, 09:37
Một số trường hợp có thể miễn như bạn tichuot chẳng hạn vì bạn ấy đi bidoup đã vác 20kg đi 20km/ngày rồi:D:D:D, còn lại đều phải test cả. Điều đó tốt cho chuyến đi và tốt cho chính các thành viên tham gia.

Thanks bạn Quắn đã miễn test cho tớ. Cậu nói quá làm tớ ngượng, tớ mà vác 20kg và đi 20km thì diễn đàn điên loạn vì tớ.

Nhưng vì các bạn chọn đi ô tô nên tớ xin rút gạch.

Chúc các bác leo lên tận đỉnh. ;)

BM
17-12-2009, 09:40
Thanks bạn Quắn đã miễn test cho tớ. Cậu nói quá làm tớ ngượng, tớ mà vác 20kg và đi 20km thì diễn đàn điên loạn vì tớ.

Nhưng vì các bạn chọn đi ô tô nên tớ xin rút gạch.

Chúc các bác leo lên tận đỉnh. ;)

Mình có được miễn thi không Sami và Dangkhoaquan ơi? Chỗ này đáng để đi lắm!

dangkhoaquan
17-12-2009, 09:57
Hô hô ném đá ném gạch cho vui vậy thôi chứ mọi thông tin thì thứ 2 lão sami đi công tác về sẽ post lên, đa phần cũng hòm hòm nhưng để chắc ăn thì đợi confirm lại một lần nữa trong tuần này.

Boulevard
17-12-2009, 10:07
Bọn mình dự kiến mỗi người sẽ mang balô trên vai tầm 7kg và đi bộ 3km.

Hic, chưa từng test kiểu này lần nào, lỡ mà ko pass được thì phải ở nhà sao, huhu :(, xác suất ở nhà bắt đầu cao lên rồi, không chịu đâu............

dangkhoaquan
17-12-2009, 10:43
Hic, chưa từng test kiểu này lần nào, lỡ mà ko pass được thì phải ở nhà sao, huhu :(, xác suất ở nhà bắt đầu cao lên rồi, không chịu đâu............

Hô hô tính tớ là luôn "khổ trước sướng sau" và xác định rõ chuyến đi này ko khó nhưng cũng chẳng dễ tí nào, sự chuẩn bị về thể lực càng kỹ càng tốt càng có lợi cho bản thân của mọi người. Mình có đưa lên số lượng kg trên balô và quãng đường là để các bạn hình dung và có sự chuẩn bị tập luyện trước.
@Tí: tớ chẳng thấy hay ho tí nào nếu chạy xe máy SG-Ninh Thuận cả đêm

Nguyên Hương
17-12-2009, 10:52
Hô hô tính tớ là luôn "khổ trước sướng sau" và xác định rõ chuyến đi này ko khó nhưng cũng chẳng dễ tí nào, sự chuẩn bị về thể lực càng kỹ càng tốt càng có lợi cho bản thân của mọi người. Mình có đưa lên số lượng kg trên balô và quãng đường là để các bạn hình dung và có sự chuẩn bị tập luyện trước.
@Tí: tớ chẳng thấy hay ho tí nào nếu chạy xe máy SG-Ninh Thuận cả đêm

hô hô, cả ngày trong cty. Các bác vác cả đống chứng từ đi lui đi tới thể nào chả khỏe.=))=))
@ Đồng ý. Đi chơi nhưng phải vui vẻ, an toàn, giữ gìn sức khỏe. Lái xe máy tớ cũng chả thích.(NO)

codai
17-12-2009, 10:52
Dangkhoaquan mà chấp nhận test thể lực thì ace yên tâm đi, qua hết, dangkhoaquan nice lắm.

Nguyên Hương
17-12-2009, 10:53
Dangkhoaquan mà chấp nhận test thể lực thì ace yên tâm đi, qua hết, dangkhoaquan nice lắm.

Nói nhỏ thôi bác codai (NT). Để bác dangkhoaquan làm việc.(beer)(beer)(beer)

dangkhoaquan
17-12-2009, 11:08
hô hô, cả ngày trong cty. Các bác vác cả đống chứng từ đi lui đi tới thể nào chả khỏe.=))=))
@ Đồng ý. Đi chơi nhưng phải vui vẻ, an toàn, giữ gìn sức khỏe. Lái xe máy tớ cũng chả thích.(NO)

Hô hô vậy là bạn chẳng biết rồi, thể lực là việc của mọi người tớ chỉ test. Còn tập luyện thì phải tự giác vì chính bản thân mình chẳng ai lo cho bạn ngoài chính bạn cả:chẳng hạn nhóm đi bidoup thì hẹn nhau tụ tập tại cv LVT hàng chiều từ 18h00, nhóm leo phan thì sáng cn , tớ sức yếu thời gian ít nên chọn cách đạp xe đi làm.

dangkhoaquan
17-12-2009, 19:55
2 PM sau chưa thấy bác trả lời . Mong tin bác lắm.
Hì hì , sorry tất cả (beer) , mình mượn để hỏi bác khoadanh 1 chút :help

Em đã trả lời với bác rồi!
Rất vui được đón bác tại Ninh Thuận và cùng bác chinh phục những thử thách mới, những cung đường mới thân!
__________________
Trường Khoa: 0913184323 - 01254747379
Email:[email protected] VĨNH HY-NINH CHỮ-NINH THUẬN



Làm ơn nếu muốn liên lạc với nhau thì đừng pm ở đây bạn khoadanh có sdt ngay chữ ký của bạn ấy đấy, bạn chat chít ở đây rồi xin lỗi thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

unique_mygirl
18-12-2009, 08:51
Làm ơn nếu muốn liên lạc với nhau thì đừng pm ở đây bạn khoadanh có sdt ngay chữ ký của bạn ấy đấy, bạn chat chít ở đây rồi xin lỗi thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

Vì chưa đến sát thời gian đi , và không muốn làm mất thời gian của khoadanh khi call làm phiền (sao biết lúc nào bác ấy rảnh) nên mình mới PM trên diễn đàn, khi nào bác ấy rảnh rổi thì trả lời . Vì lâu quá không thấy trả lời, sẵn thấy bác ấy post bài trên đây nên mượn theart hỏi bác ấy thôi vì mình cũng đang tìm hiểu về Hòn Nhọn nên hay vô theart này coi , chứ cũng không rảnh rỗi mà chát chít ở đây .

Hì hì, thấy bác danhkhoa ấy thanks bài này vậy chắc mình làm phiền quá nên không trả lời.

Ok, Sorry all lần cuối, Mod nào đi qua thì xóa dùm mình để khỏi loãng. Thanks mod.

dangkhoaquan
18-12-2009, 16:45
Vì chưa đến sát thời gian đi , và không muốn làm mất thời gian của khoadanh khi call làm phiền (sao biết lúc nào bác ấy rảnh) nên mình mới PM trên diễn đàn, khi nào bác ấy rảnh rổi thì trả lời . Vì lâu quá không thấy trả lời, sẵn thấy bác ấy post bài trên đây nên mượn theart hỏi bác ấy thôi vì mình cũng đang tìm hiểu về Hòn Nhọn nên hay vô theart này coi , chứ cũng không rảnh rỗi mà chát chít ở đây .

Hì hì, thấy bác danhkhoa ấy thanks bài này vậy chắc mình làm phiền quá nên không trả lời.

Ok, Sorry all lần cuối, Mod nào đi qua thì xóa dùm mình để khỏi loãng. Thanks mod.
Bạn unique nhân tiện mình hướng dẫn bạn cách xóa bài luôn nhé (bạn đừng hiểu nhầm là mình xúi bạn xóa trong topic này nhé) trong vòng 3 ngày phượt cho phép mọi người xóa bài của mình được, bạn bấm vào nút edit cuối mỗi bài viết click vào ô "Delete Message" và bấm"Delete this Message".
@All: theo lịch hôm nay sẽ gặp 1 số nhà báo đã tham dự chuyến đi trong phóng sự trên nhưng mấy anh nhà báo bận nên trong tuần sau mình sẽ cố gắng gặp 1 lần nữa để confirm lại toàn bộ thông tin.

khoadanh
18-12-2009, 17:14
Cho em xin lỗi nhé!
Cũng chỉ vì em mà làm mọi người mất vui. Thân!

Mọi người có thể liên hệ với anh Hồ Thanh Luân 0913854186. Anh là người có mặt trong chuyến đi Hòn Nhọn vừa qua. Anh có dáng người đậm và rất vui tính! Thân!

Rubi1985
18-12-2009, 22:32
Anh Khoa ơi, hồi trước tụi em định leo Núi CHúa, nhưng mà bi giờ đoàn quân SG lại bận bịu hết trơn. Chắc là chưa leo Núi CHúa trong năm nay đựoc rồi.
Thấy cái Hòn Nhnj này, anh em ai cũng thèm, nhưng đoàn quân SG lại khá tất bật công việc cuối năm, không biết có theo được không. Riêng em thì cố gắng sắp xếp thời gian để đu bám với mọi người chuyến Hòn Nhọn này nhỏ. Anh em mình câu cá nhậu ở Vĩnh Hy nhở.
Khà khà.

khoadanh
19-12-2009, 08:27
Anh Khoa ơi, hồi trước tụi em định leo Núi CHúa, nhưng mà bi giờ đoàn quân SG lại bận bịu hết trơn. Chắc là chưa leo Núi CHúa trong năm nay đựoc rồi.
Thấy cái Hòn Nhnj này, anh em ai cũng thèm, nhưng đoàn quân SG lại khá tất bật công việc cuối năm, không biết có theo được không. Riêng em thì cố gắng sắp xếp thời gian để đu bám với mọi người chuyến Hòn Nhọn này nhỏ. Anh em mình câu cá nhậu ở Vĩnh Hy nhở.
Khà khà.

Chào chú rubi1985!
Rất vui đón chú cùng đoàn trong chuyến chinh phục Hòn Nhọn trong tháng 1 tới nhé! Còn rượu đế và cá giò(cá kình) đã chuẩn bị mời chú giữa bè tôm hùm trên biển. Thân!

sami
23-12-2009, 12:25
Tin vui,
Ngày hôm nay, mình mới cafe với anh Bảo, một trong các thổ địa của Nhị Hà - Hòn Nhọn và anh Bình - phóng viên báo tuổi trẻ - người đã viết bài Hòn Nhọn. Tình hình là Hòn Nhọn còn đẹp hơn, nhiều cảm xúc hơn cả những gì anh Bình đã viết.
Chiều nay, mấy anh em sẽ cùng đi uống bia và bàn thêm về chuyến đi hòn Nhọn trong tháng 1.
Các bạn nào có hứng thú thì đăng ký join nhé. Anh Bảo và anh Bình đều dễ thương.
Kế hoạch: 18h chiều ngày nay (23.12.2009) tại quán nào đó trên đường Phan Đăng Lưu.
Ai đăng ký tham gia thì PM hoặc post bài trên topic này.
Thân

Hothimo
23-12-2009, 12:54
Hoan hô anh Sami (c)

Cho em đăng ký 1 suất nhe, nhưng phải qua bài test của anh Quắn nữa! ;):)

dangkhoaquan
23-12-2009, 13:38
Sáng nay ngồi cafe với anh Bình và anh Bảo về sau khi tìm hiểu thì mình dự tính là đường đi không quá khó....................với dân đi rừng=))=))=)) còn những người trẻ tuổi văn phòng như chúng ta là cả một sự khó khăn trước mắt. Đường đi không có dốc cao đột ngột nhưng khá nhiều dốc, và còn phải băng qua một cánh đồng cỏ tranh cao ngút ngàn. Cho nên việc lựa chọn thành phần tham dự đòi hỏi phải qua một cuộc test nho nhỏ như sau:
- Balô 7kg và đi bộ 9 km tương đương 10 vòng công viên LVT!
- Việc test sẽ được bắt đầu trước khi đi 1 tuần.
Các bạn nào muốn tham gia thì TỰ tập luyện nhé!

Nguyên Hương
23-12-2009, 13:44
Cảm ơn những thông tin hay, bổ ích của anh sami và dangkhoaquan. Ước gì tối mai nhỉ.:D. Tối nay mún tham gia lắm lắm cơ mà lại kẹt. Chờ đợi lịch tập luyện của các bạn.:)

dangkhoaquan
23-12-2009, 13:51
Cảm ơn những thông tin hay, bổ ích của anh sami và dangkhoaquan. Ước gì tối mai nhỉ.:D. Tối nay mún tham gia lắm lắm cơ mà lại kẹt. Chờ đợi lịch tập luyện của các bạn.:)
Hô hô, cuối năm ai cũng bận cho nên mọi người tự tập luyện nhé, test chỉ 1 lần thôi.

unique_mygirl
23-12-2009, 20:14
Tin vui,
Ngày hôm nay, mình mới cafe với anh Bảo, một trong các thổ địa của Nhị Hà - Hòn Nhọn và anh Bình - phóng viên báo tuổi trẻ - người đã viết bài Hòn Nhọn. Tình hình là Hòn Nhọn còn đẹp hơn, nhiều cảm xúc hơn cả những gì anh Bình đã viết.
Chiều nay, mấy anh em sẽ cùng đi uống bia và bàn thêm về chuyến đi hòn Nhọn trong tháng 1.
Các bạn nào có hứng thú thì đăng ký join nhé. Anh Bảo và anh Bình đều dễ thương.
Kế hoạch: 18h chiều ngày nay (23.12.2009) tại quán nào đó trên đường Phan Đăng Lưu.
Ai đăng ký tham gia thì PM hoặc post bài trên topic này.
Thân


Tiếc quá muốn đi lắm mà không được, đang bịnh nằm nhà :((. Chán thật. Bạn có thông tin share với nhé. Nhất là đường đi từ chân núi lên đỉnh :D.

funcin
23-12-2009, 21:18
Hô hô, cuối năm ai cũng bận cho nên mọi người tự tập luyện nhé, test chỉ 1 lần thôi.
bác dangkhoaquan update lịch test lên trang nhất được hok? Mới đi lạc mấy hôm mà về đã hụt mất nhiều thông tin của chuyến đi quá :(.

dangkhoaquan
23-12-2009, 21:33
Hố hố :Dam:Dam

bác dangkhoaquan update lịch test lên trang nhất được hok? Mới đi lạc mấy hôm mà về đã hụt mất nhiều thông tin của chuyến đi quá :(.


Sáng nay ngồi cafe với anh Bình và anh Bảo về sau khi tìm hiểu thì mình dự tính là đường đi không quá khó....................với dân đi rừng=))=))=)) còn những người trẻ tuổi văn phòng như chúng ta là cả một sự khó khăn trước mắt. Đường đi không có dốc cao đột ngột nhưng khá nhiều dốc, và còn phải băng qua một cánh đồng cỏ tranh cao ngút ngàn. Cho nên việc lựa chọn thành phần tham dự đòi hỏi phải qua một cuộc test nho nhỏ như sau:
- Balô 7kg và đi bộ 9 km tương đương 10 vòng công viên LVT!
- Việc test sẽ được bắt đầu trước khi đi 1 tuần.
Các bạn nào muốn tham gia thì TỰ tập luyện nhé!

sami
23-12-2009, 22:35
Như bạn quan đã post, việc test thể lực dành cho bạn ấy đảm nhiệm.
Mình ủy quyền cho bạn ấy chọn người vì đường đi thực sự có khó khăn và dài (ước tính khoảng hơn 15km đường rừng núi).
Buổi tối hôm nay rất vui và ấn tượng với bạn Bảo, anh Bình và đoạn đường. Lịch trình sơ bộ như sau (cái ngày chót vẫn phụ thuộc vào bạn Bảo nhé)
- Ngày 1: Đi xe ô tô từ HCM đến Phước Diên. Bạn Bảo sẽ thuê xe máy cày đón vào Nhị Hà. Nghỉ ngơi và ăn sáng tại Nhị Hà. Sau đó Bảo cùng các bạn lo giúp một phần hậu cần rồi tất cả cùng nhau đua hòn Nhọn. Chiều (tối đa là 3h, đến điểm tập kết). Nấu ăn dựng trại ven suối. Các bạn có hơn một giờ chụp hình, tắm rửa, câu cá, nấu nướng và chuẩn bị cho bữa tối.
- Ngày 2: Dạo chơi đỉnh hòn Nhọn, thăm suối, thác, đồi thông. May mắn thì các bạn của Bảo sẽ giúp anh em chúng ta hái măng rừng, rau bóp về làm quà.
- Ngày 3: hành chân về, dừng chân tại thác gần chân núi. Sau đó về Nhị Hà giao lưu rồi chia tay.
Hi vọng sẽ nghiên cứu kỹ chương trình để rút ngắn xuống còn 2 ngày (tranh thủ thứ 7 và chủ nhật) để mọi người có thể tham gia.
Các vật dụng cá nhân (ngoại trừ tối thiểu) là:
- Đèn cá nhân
- Võng cá nhân (bạn nào không có xin thông báo để dự tính lều trại)
Thân

Nguyên Hương
23-12-2009, 23:06
Ấn tượng vì được ngồi trên chiếc máy cày. Lâu thật là lâu lắm rồi, mới được ngồi trên chiếc máy cày. :D:D:D Ơ hơ tự dưng nhớ nhà.:D

@sami: Em cũng chưa có võng cá nhân ạ. nhờ anh sắp xếp.:D

Phong
24-12-2009, 03:19
Các vật dụng cá nhân (ngoại trừ tối thiểu) là:
- Đèn cá nhân
- Võng cá nhân (bạn nào không có xin thông báo để dự tính lều trại)
Thân

Hiện tại em chưa có võng cá nhân ah. Tùy theo bác chủ thớt sắp xếp nếu cần thì em sẽ đi mua võng cá nhân:D.
1. Phong

Boulevard
24-12-2009, 08:45
hi vọng là qua được test, hic, thảm thiệt......
@ sami: em cũng chưa có võng, nếu cần sẽ mua, nhưng chờ em pass được cái vụ test này cái đã, chua quá...

dangkhoaquan
24-12-2009, 09:20
đặt hàng cái võng, nhưng test xong mới tính chuyện trả tiền hehee:T:T:T:T:T
Hình như bạn có sự hiểu nhầm,không ai mua và bán cả .Ở đây mọi trang của mọi người, mọi người tự đi mua sắm chúng tôi chỉ có thể tư vấn địa chỉ mua bán và lo những thứ chung chẳng hạn lều, mỳ gói.
Nhân tiện post luôn:
* Những đồ dùng cá nhân mang theo:
- Võng màn các bạn có thể mua ở chợ dân sinh giá tầm 100-150k/cái(khuyến khích mang)
- Đèn đeo trán giá 50-60k/cái: có thể mua tại 91b,c hàm nghi Q.1 (dãy 3 cửa hàng điện liền nhau) (bắt buộc mỗi cá nhân phải có).
- Áo mưa: bắt buộc phải có
- Găng tay :loại có hạt nhựa dành cho công nhân xây dựng 8-10k/đôi có thể mua tại chợ dân sinh và các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động tại đường Hoàng Hoa Thám Q.3.(khuyến khích trang bị)
- Giày, trang phục các bạn có thể tham khảo tại box"Đồ nghề của phượt".
- Thuốc men: tự trang bị.
** Lưu ý: đoàn mình không khuyến khích những bạn có vấn đề về sức khỏe tham gia chẳng hạn bệnh hen xuyển, huyết áp, dạ dày..... Vì nếu có chuyện gì xảy ra giữa đường thì trước mắt là cực cho các bạn nhưng sau đó là cực và ảnh hưởng đến cả đoàn.
*** Mình đã thống nhất với sami sẽ chỉ off 1 lần duy nhất vào thời gian 1 tuần trước khi đi kết hợp test thể lực và đóng tiền deposit cho nên mong các bạn suy nghĩ trước khi đăng ký tham gia.

alexandersamon
24-12-2009, 19:49
quan tâm chuyến đi này....chờ thông báo cuối cùng nào :)

lengkeng1minh
25-12-2009, 06:01
Cho mình đặt gạch nhe. Nếu có tổ chức tập thể lực thì pm mình với.

dangkhoaquan
25-12-2009, 08:08
Cho mình đặt gạch nhe. Nếu có tổ chức tập thể lực thì pm mình với.
Hố hố

Sáng nay ngồi cafe với anh Bình và anh Bảo về sau khi tìm hiểu thì mình dự tính là đường đi không quá khó....................với dân đi rừng=))=))=)) còn những người trẻ tuổi văn phòng như chúng ta là cả một sự khó khăn trước mắt. Đường đi không có dốc cao đột ngột nhưng khá nhiều dốc, và còn phải băng qua một cánh đồng cỏ tranh cao ngút ngàn. Cho nên việc lựa chọn thành phần tham dự đòi hỏi phải qua một cuộc test nho nhỏ như sau:
- Balô 7kg và đi bộ 9 km tương đương 10 vòng công viên LVT!
- Việc test sẽ được bắt đầu trước khi đi 1 tuần.
Các bạn nào muốn tham gia thì TỰ tập luyện nhé!
Sẽ có 1 danh sách những bạn đăng ký nhưng khỏi cần test, yên tâm anh lengkeng ựa!

nhanchauchau
25-12-2009, 08:33
Danh sách đăng kí, đặt gạch đặt bê tông nào

1- nhanchauchau, [email protected]

sami
25-12-2009, 11:11
Tổng lịch trình: tối ngày 15.1.2010 đến sáng ngày 18.1.2010
Danh sách giới hạn tham gia: 12 bạn
Xuất phát: 20h tại Bến xe miền Đông (dangkhoaquan có trách nhiệm tập hợp danh sách người tham gia và đặt mua vé)
Sáng sớm 16.1.2010: Dừng tại cây xăng Phú Quý - Phước Dân. Anh em Nhị Hà đã thuê sẵn máy cày cho chúng ta vào đến chân núi. Ăn sáng nhanh gọn, phân chia đồ đạc, giao lưu với anh em Nhị Hà rồi lên đường hành quân đến hòn nhọn. Anh em Nhị Hà giúp chúng ta một phần hậu cần rồi nên cũng nhẹ nhàng.
10h30 Trưa 16.1: dừng chân ven suối, cắm trại nấu cơm, câu cá ăn và nghỉ ngơi. 13h xuất phát tiếp.
15h: đến điểm dừng tập kết ven suối. Anh em chia nhau ra câu cá, kiếm củi làm lửa trại, lấy măng, hái lá bóp và nấu ăn tối. Các anh em có thể tranh thủ chụp hình, tắm rửa..... Lưu ý: không được chụp hình nhạy cảm trong khi tắm :p
17h-21h: Ăn tối, giao lưu văn nghệ quanh lửa trại. Ai có hứng thú thì theo anh em Nhị Hà đi soi thú nhé. Khu này còn nhiều thú hoang, kool chưa nào.
Sáng sớm 17.1.2010: Đi trek khu vực hòn Nhọn đến 9h30 thì bắt đầu quay về. Có nhiều măng rừng tươi, có thể hái một ít về làm quà đấy.
Dừng chân, tắm và ăn trưa ven thác nước gần chân hòn Nhọn.
Chiều 17.1.2010: quay trở lại Nhị Hà, nghỉ ngơi và quay ra cây xăng Phú Quý chờ xe trở về HCMC.
Sáng sớm 18.1.2010: về đến HCMC, chia tay về chuẩn bị đi làm (kịp vô tư)
Thu trước: 600k. Vui lòng gửi vào tài khoản dangkhoaquan kèm tin nhắn cho quan để cập nhật. Các bạn không vượt qua được test của bạn dangkhoaquan mà đã gửi deposit sẽ được gửi trả lại.
Chuẩn bị cần thiết:

- Quần áo ấm, áo dài tay, mũ rộng vành. Vì đi qua cỏ tranh nên cần áo dài tay và mũ.
- Vật dụng vệ sinh cá nhân. Nên mang khăn mặt to một chút.
- Đèn cá nhân đội đầu (theo hướng dẫn của dangkhoaquan)
- Giày trek, áo mưa.
- Võng hoặc lều cá nhân.
- Đồ câu cá: dây câu, lưỡi câu nhỏ (dùng để câu cá rô, sặt, cá chép là được). Dùng cần câu tay rẻ tiền là được (chiều dài từ 2 mét đến 3.6 mét). Mồi câu dùng trùng là được. Nếu muốn câu ngâm ban đêm thì mua thêm cần câu cắm để cắm câu suối bắt lóc, trạch...). Giá cần câu cắm khoảng 8 ngàn 10 cây có bán ở các tiệm đồ câu.
Danh sách chuyến đi sẽ chốt sau kỳ test của dangkhoaquan.
Thân

nhanchauchau
25-12-2009, 11:24
Sáng sớm 17.1.2010: về đến HCMC, chia tay về chuẩn bị đi làm (kịp vô tư)


17/01/2010 là chủ nhật mà anh ơi. Em không phải đi làm ngày đấy:D

sami
25-12-2009, 11:30
17/01/2010 là chủ nhật mà anh ơi. Em không phải đi làm ngày đấy:D

ặc, nhầm ngày, đã sửa rồi nhé.
Thanks

dangkhoaquan
25-12-2009, 11:34
Tổng lịch trình: tối ngày 14.1.2010 đến sáng ngày 17.1.2010
Danh sách giới hạn tham gia: 15 bạn
Xuất phát: 20h tại Bến xe miền Đông (dangkhoaquan có trách nhiệm tập hợp danh sách người tham gia và đặt mua vé)
Sáng sớm 15.1.2010: Dừng tại cây xăng Phú Quý - Phước Dân. Anh em Nhị Hà đã thuê sẵn máy cày cho chúng ta vào đến chân núi. Ăn sáng nhanh gọn, phân chia đồ đạc, giao lưu với anh em Nhị Hà rồi lên đường hành quân đến hòn nhọn. Anh em Nhị Hà giúp chúng ta một phần hậu cần rồi nên cũng nhẹ nhàng.
10h30 Trưa 15.1: dừng chân ven suối, cắm trại nấu cơm, câu cá ăn và nghỉ ngơi. 13h xuất phát tiếp.
15h: đến điểm dừng tập kết ven suối. Anh em chia nhau ra câu cá, kiếm củi làm lửa trại, lấy măng, hái lá bóp và nấu ăn tối. Các anh em có thể tranh thủ chụp hình, tắm rửa..... Lưu ý: không được chụp hình nhạy cảm trong khi tắm :p
17h-21h: Ăn tối, giao lưu văn nghệ quanh lửa trại. Ai có hứng thú thì theo anh em Nhị Hà đi soi thú nhé. Khu này còn nhiều thú hoang, kool chưa nào.
Sáng sớm 16.1.2010: Đi trek khu vực hòn Nhọn đến 9h30 thì bắt đầu quay về.
Dừng chân, tắm và ăn trưa ven thác nước gần chân hòn Nhọn.
Chiều 16.1.2010: quay trở lại Nhị Hà, nghỉ ngơi và quay ra cây xăng Phú Quý chờ xe trở về HCMC.
Sáng sớm 18.1.2010: về đến HCMC, chia tay về chuẩn bị đi làm (kịp vô tư)
Thu trước: 600k. Vui lòng gửi vào tài khoản dangkhoaquan kèm tin nhắn cho quan để cập nhật. Các bạn không vượt qua được test của bạn dangkhoaquan mà đã gửi deposit sẽ được gửi trả lại.
Chuẩn bị cần thiết:

- Quần áo ấm, áo dài tay, mũ rộng vành. Vì đi qua cỏ tranh nên cần áo dài tay và mũ.
- Vật dụng vệ sinh cá nhân. Nên mang khăn mặt to một chút.
- Đèn cá nhân đội đầu (theo hướng dẫn của dangkhoaquan)
- Giày trek, áo mưa.
- Đồ câu cá: dây câu, lưỡi câu nhỏ (dùng để câu cá rô, sặt, cá chép là được). Dùng cần câu tay rẻ tiền là được (chiều dài từ 2 mét đến 3.6 mét). Mồi câu dùng trùng là được. Nếu muốn câu ngâm ban đêm thì mua thêm cần câu cắm để cắm câu suối bắt lóc, trạch...). Giá cần câu cắm khoảng 8 ngàn 10 cây có bán ở các tiệm đồ câu.
*Lịch test sẽ bắt đầu 09h00 ngày 10/01/2009 tại Công viên Lê Văn Tám cổng đường Hai Bà Trưng.
- Nội dung test": 10 vòng quanh công viên Lê Văn Tám và 7 kg trên balô .
Danh sách đăng ký ( sẽ chốt lại còn đúng 12 mạng) mọi người tự post theo thứ tự nhé( người sau tự động ghép tên vào danh sách chứ đừng post kiểu "em đăng ký 1 suất.... nhé")
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>
10>
11>
12>
13>................

nhanchauchau
25-12-2009, 11:37
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4>
5>
6>
7>
8>
9>
10>
11>
12>

@Dangkhoaquan : anh Sami đã sửa lại ngày rồi, bạn cũng sửa lại cho thống nhất nhé.

Phong
25-12-2009, 11:44
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4> Phong
5>
6>
7>
8>
9>
10>
11>
12>

huythong
25-12-2009, 12:01
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4> Phong
5> huythong
6>
7>
8>
9>
10>
11>
12>

huythong
25-12-2009, 12:02
Cho mình đặt gạch nhe. Nếu có tổ chức tập thể lực thì pm mình với.

Hihi mong được đi chung với anh lengkeng :)

Còi
25-12-2009, 13:21
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4> Phong
5> huythong
6> Còi
7>
8>
9>
10>
11>
12>

JiPi
25-12-2009, 13:45
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4> Phong
5> huythong
6> Còi
7>JiPi
8>
9>
10>
11>
12>

bui-duong
25-12-2009, 13:47
Cho mình đặt 1 cục bê tông với
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4> Phong
5> huythong
6> Còi
7>JiPi
8>bui-duong
9>
10>
11>
12>

Nguyên Hương
25-12-2009, 14:46
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4> Phong
5> huythong
6> Còi
7>JiPi
8>bui-duong
9> Nguyên Hương
10>
11>
12>

tequila_straight
25-12-2009, 15:29
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4> Phong
5> huythong
6> Còi
7>JiPi
8>bui-duong
9> Nguyên Hương
10> tequila_straight
11> PuBom
12>

Boulevard
25-12-2009, 15:34
ây da, em đăng ký ngay, cho tên em vào nhá.

Boulevard
25-12-2009, 15:46
a xin lỗi mọi người, chưa đọc lại nội dung mới.

1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard

muoimuoi
25-12-2009, 16:03
1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold

Mình đăng ký thêm 2 xuất từ số 13 đến 14

lengkeng1minh
25-12-2009, 16:28
1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold
15/Lengkeng1minh

sami
25-12-2009, 16:30
1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold
15/Lengkeng1minh
16/sami1
17/sami2

bui-duong
25-12-2009, 16:38
"*Lịch test sẽ bắt đầu 09h00 ngày 09/01/2009 tại Công viên Lê Văn Tám cổng đường Hai Bà Trưng.
- Nội dung test": 10 vòng quanh công viên Lê Văn Tám và 7 kg trên balô ."

Chào ban Quan.
Cho mình hỏi tí? Có thật sự cần thiết cho việc test thể lực như bạn đã nêu không?
Theo như nội dung test của bạn như trên thì dựa vào tiêu chí nào?
Theo mình biết thì cung đường là khoảng 15km và đi bộ trong khoảng 2 ngày. Vậy thì 9 giờ sáng ở công viên Lê Văn Tám bạn định test anh em đi 10 vòng trong khoảng mấy tiếng thì đạt yêu cầu?

JiPi
25-12-2009, 16:51
T

*Lịch test sẽ bắt đầu 09h00 ngày 09/01/2009 tại Công viên Lê Văn Tám cổng đường Hai Bà Trưng


Chào bạn dangkhoaquan,

Cho JiPi hỏi bạn 1 xíu, test vào đúng 9/1 tức t7, liệu ACE có rảnh để ra công viên vào ngày đó? sao bạn ko chọn ngày Chủ Nhật.

Như ý kiến của mình phía trên ắc hẳn bạn sẽ nghĩ chuyến đi Hòn Nhọn là t7 mọi người đi được vậy sao lịch test T7 ko đi được?.

T7 có rất nhiều người làm nữa buổi hoặc 1 buổi, anh chị em nhà Phượt thì rất muốn phượt, họ sẽ tranh thủ xin nghỉ phép 1 ngày để đi Hòn Nhọn. Còn lịch test t7 bạn vui lòng xem lại giùm mình.

Cảm ơn!

sami
25-12-2009, 16:54
"*Lịch test sẽ bắt đầu 09h00 ngày 09/01/2009 tại Công viên Lê Văn Tám cổng đường Hai Bà Trưng.
- Nội dung test": 10 vòng quanh công viên Lê Văn Tám và 7 kg trên balô ."

Chào ban Quan.
Cho mình hỏi tí? Có thật sự cần thiết cho việc test thể lực như bạn đã nêu không?
Theo như nội dung test của bạn như trên thì dựa vào tiêu chí nào?
Theo mình biết thì cung đường là khoảng 15km và đi bộ trong khoảng 2 ngày. Vậy thì 9 giờ sáng ở công viên Lê Văn Tám bạn định test anh em đi 10 vòng trong khoảng mấy tiếng thì đạt yêu cầu?

Danh sách chốt đoàn là 12 bạn, do vậy sẽ lấy 12 bạn về đầu. Còn tổng cung đường là khoảng 30km nhé bui-duong.
Thân

Nguyên Hương
25-12-2009, 17:02
Cảm ơn anh sami và dangkhoaquan đã chuẩn bị cho chuyến đi rất tốt. :)
Thực sự thứ 7 mình rất bận. Nếu đi phuot mình đều phải sắp xếp rất lâu trước đó. Anh dangkhoaquan chuyển sang lịch test sáng Chủ Nhật được không?. 1 năm mình mới gặp cô hướng dẫn đúng vào ngày 9.1:D, bận rộn lịch của 2 người đều không khớp nhau, nan giải quá.:(

nhanchauchau
25-12-2009, 17:05
Bây giờ mới để ý là test vào thứ 7. T7 mình vẫn phải đi làm, không xin nghỉ nhiều được đâu. Bạn dangkhoaquan xem xét lại lịch test cho phù hợp với mọi người nhé.
Thanks

JiPi
25-12-2009, 17:25
Danh sách chốt đoàn là 12 bạn, do vậy sẽ lấy 12 bạn về đầu. Còn tổng cung đường là khoảng 30km nhé bui-duong.
Thân

test là để coi mọi người có đủ sức hay ko? anh lấy 12 người về đầu trong khi họ đủ sức cho chuyến đi của anh thì làm sao? nếu anh lấy việc test để kiểm tra thể lực mọi người em giơ 2 tay đồng ý, còn test để thi đua và lấy 12 người về trước rồi bỏ những người về sau. Vậy là cuộc thi mất tiêu rồi! Thành ra mọi người thi chạy mau về chứ đâu phải test đi bộ 10 vòng

bui-duong
25-12-2009, 17:36
Danh sách chốt đoàn là 12 bạn, do vậy sẽ lấy 12 bạn về đầu. Còn tổng cung đường là khoảng 30km nhé bui-duong.
Thân

Vậy thì có công bằng không bác Sami. Em nghĩ phượt là khám phá thiên nhiên và cả bản thân mình nữa. Nếu như bác nói vậy thì chuyến đi này giống như 1 cuộc thi vậy.Em đồng ý với bác là mọi người tham gia cần có sức khỏe để chinh phục cung đường. Đi phượt là mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn cùng chia sẻ với nhau về cung đường chứ không phải là tranh nhau để đi đến đích. Nếu như bác nói thì chuyến đi này giống cuộc thi leo núi hơn và sẽ có 12 thành viên ưu tú để chinh phục hòn nhọn(c)

dangkhoaquan
25-12-2009, 17:41
Vậy thì có công bằng không bác Sami. Em nghĩ phượt là khám phá thiên nhiên và cả bản thân mình nữa. Nếu như bác nói vậy thì chuyến đi này giống như 1 cuộc thi vậy.Em đồng ý với bác là mọi người tham gia cần có sức khỏe để chinh phục cung đường. Đi phượt là mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn cùng chia sẻ với nhau về cung đường chứ không phải là tranh nhau để đi đến đích. Nếu như bác nói thì chuyến đi này giống cuộc thi leo núi hơn và sẽ có 12 thành viên ưu tú để chinh phục hòn nhọn(c)


Sr all mình nhìn nhầm đổi sang cn ngày 10/01/2010 rồi, ok nhé!
@ Bui duong: nhất thiết phải test và lý do như mình đã nói từ đầu là do cung đường không dễ cho dân văn phòng cho nên đòi hỏi phải có sự chọn lựa một chút để về thành viên tham gia để thành viên đó không làm ảnh hưởng đến đoàn. Việc tham gia chuyến đi là tự nguyện và anh em chúng tôi mong muốn mỗi thành viên tham gia có đủ sức khỏe để có thể hưởng thụ cảnh đẹp, chứ leo đến nơi với tâm trạng mệt mỏi thì e rằng cảnh chẳng thấy đẹp mà chỉ thấy mệt!
Tiêu chí lựa chọn tối thiểu là như mình đã post nếu thành viên quá đông mình sẽ tăng quảng đường và cân nặng lên để loại bớt cho tròn 12.

mudbud
25-12-2009, 17:46
Danh sách chốt đoàn là 12 bạn, do vậy sẽ lấy 12 bạn về đầu. Còn tổng cung đường là khoảng 30km nhé bui-duong.
Thân

Em đọc topic này từ đầu, lịch trình hấp dẫn quá, cũng định đăng ký 1 suất mà thấy xuất hiện dangkhoaquan với chương trình test thể lực là gai rồi :)) Đọc post mem này, thấy lúc nào cũng tự cho mình hơn người hết, lời lẽ toàn đao to búa lớn, đuối =))

Bạn quần ah, theo mình bạn nên đơn giản hóa vấn đề, như kiểu "có ý chí sỏi đá cũng thành cơm", cho chuyến đi thật sự là khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ. Đi là để mở rộng tầm mắt mà bạn. Anh Sami đã post lịnh trình thì mọi người sẽ tự lượng sức mình mà tham gia, như mình nè: yếu, không theo nổi, tự biết ở nhà, đâu dám bon chen (mặc dù rất thích chuyến này :() bày chi cái trò test thể lực, rối :))

Nghe đồn bạn sắp lên mod, mà cái kiểu mem hỏi 1 câu, bạn chặt chém thẳng 1 câu thì ... mình hết ý kiến :shrug:

@ all: Test thể lực thực chất là đua marathon nha mấy bạn. Bữa test tranh thủ vác balô 7kg, chạy cho nhanh đủ 10 vòng công viên và là 1 trong 12 mạng về đầu may ra mới có trong danh sách lên đường. Chúc may mắn :)

bui-duong
25-12-2009, 17:50
Danh sách chốt đoàn là 12 bạn, do vậy sẽ lấy 12 bạn về đầu. Còn tổng cung đường là khoảng 30km nhé bui-duong.
Thân


Sr all mình nhìn nhầm đổi sang cn ngày 10/01/2010 rồi, ok nhé!
@ Bui duong: nhất thiết phải test còn lý do bạn vui lòng đọc lại trang 12 nhé? Vì chỉ lấy đúng 12 người nên sau khi fix danh sách đăng ký mình sẽ có chỉ tiêu để chọn đúng 12 người!

Vậy cho mình rút khỏi danh sách. Dạo này mình lớn tuổi nên sức khỏe không còn tốt để tranh lại với phân nữa danh sánh là nữ kia

mudbud
25-12-2009, 17:55
Vậy cho mình rút khỏi danh sách. Dạo này mình lớn tuổi nên sức khỏe không còn tốt để tranh lại với phân nữa danh sánh là nữ kia

Bạn này sáng suốt nè, đi chơi thôi mà làm gì phải cực khổ vậy. Ngày đó, lên cung đường chuyến khác đi đi bui-duong :D

muoimuoi
25-12-2009, 17:56
Bạn unique nhân tiện mình hướng dẫn bạn cách xóa bài luôn nhé (bạn đừng hiểu nhầm là mình xúi bạn xóa trong topic này nhé) trong vòng 3 ngày phượt cho phép mọi người xóa bài của mình được, bạn bấm vào nút edit cuối mỗi bài viết click vào ô "Delete Message" và bấm"Delete this Message".
@All: theo lịch hôm nay sẽ gặp 1 số nhà báo đã tham dự chuyến đi trong phóng sự trên nhưng mấy anh nhà báo bận nên trong tuần sau mình sẽ cố gắng gặp 1 lần nữa để confirm lại toàn bộ thông tin.

Đúng nhảm, người ta xin lỗi nhau cũng xía vào, chịu ko được, người "bị gọi là làm phiền" người ta ko lên tiếng thì thôi.
You chắc là Osin hay sao cứ toàn đi nói hộ người khác

nhanchauchau
25-12-2009, 17:59
Tại sao phải có thể lực : vì nếu bạn không đủ sức khỏe thì mệt mọi người lắm, chuyến đi mất vui vì một ai đó thiếu trách nhiệm (với cả bản thân mình cũng như với mọi người).

Tại sao chỉ có 12 người : vì chuyến đi này anh sami nhờ được 3 bạn người địa phương lo trước cho một số đồ hậu cần nên không thể phiền các bạn ấy quá nhiều được. Với lại đi đông quá, mà hầu hết là những bạn mới đi nhóm lần đầu với nhau, chưa hiểu nhau rất mệt cho khâu tổ chức, sắp xếp, bố trí.

Tại sao lại là 12 người về đích đầu tiên như là cuộc thi vậy : nếu không thế thì chọn 12 bạn theo tiêu chí nào bây giờ?

dangkhoaquan
25-12-2009, 18:15
Em đọc topic này từ đầu, lịch trình hấp dẫn quá, cũng định đăng ký 1 suất mà thấy xuất hiện dangkhoaquan với chương trình test thể lực là gai rồi :)) Đọc post mem này, thấy lúc nào cũng tự cho mình hơn người hết, lời lẽ toàn đao to búa lớn, đuối =))

Bạn quần ah, theo mình bạn nên đơn giản hóa vấn đề, như kiểu "có ý chí sỏi đá cũng thành cơm", cho chuyến đi thật sự là khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ. Đi là để mở rộng tầm mắt mà bạn. Anh Sami đã post lịnh trình thì mọi người sẽ tự lượng sức mình mà tham gia, như mình nè: yếu, không theo nổi, tự biết ở nhà, đâu dám bon chen (mặc dù rất thích chuyến này :() bày chi cái trò test thể lực, rối :))

Nghe đồn bạn sắp lên mod, mà cái kiểu mem hỏi 1 câu, bạn chặt chém thẳng 1 câu thì ... mình hết ý kiến :shrug:

@ all: Test thể lực thực chất là đua marathon nha mấy bạn. Bữa test tranh thủ vác balô 7kg, chạy cho nhanh đủ 10 vòng công viên và là 1 trong 12 mạng về đầu may ra mới có trong danh sách lên đường. Chúc may mắn :)
Cám ơn bạn đã góp ý tớ éo là mod miết gì cả nhưng mỗi chuyến đi có 1 tiêu chí khác nhau !
Tớ không hiểu những người suốt ngày mới bảo "có ý chí sỏi đá cũng thành cơm",mà nghe test đã kêu ca thì chỉ là "ý chí mồm " thôi bạn à,.
Một lần nữa cám ơn bạn đã không tham gia

dangkhoaquan
25-12-2009, 18:19
Update lại danh sách
1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/nguyen huong
9/tequila-straight
10/pubom
11/boulevard
12/muoimuoi
13/titigold
14/Lengkeng1minh
16/sami1
17/sami2
18>Fucin
19>Hothimo
20>NguyenHuong
Cám ơn các bạn đã ném đá quăng gạch, ném bom chửi xéo và chửi thề!
Cám ơn bạn mudbud, buiduong đã góp ý và không tham gia
Cám ơn bạn muoimuoi đã tự nhận mình là người chăn dắt osin!
Dear các bạn đã đăng ký, thực ra việc tớ nêu nội dung bài test cũng là một cách lựa chọn thành viên đi và như các bạn đã thấy có những bạn kêu "có ý chí sỏi đá cũng thành cơm" nhưng khi mới đọc nội dung test đã ca thán thì tớ éo hiểu thế là ý chí gì?=))=)).

mudbud
25-12-2009, 18:24
Tại sao phải có thể lực : vì nếu bạn không đủ sức khỏe thì mệt mọi người lắm, chuyến đi mất vui vì một ai đó thiếu trách nhiệm (với cả bản thân mình cũng như với mọi người).

Tại sao chỉ có 12 người : vì chuyến đi này anh sami nhờ được 3 bạn người địa phương lo trước cho một số đồ hậu cần nên không thể phiền các bạn ấy quá nhiều được. Với lại đi đông quá, mà hầu hết là những bạn mới đi nhóm lần đầu với nhau, chưa hiểu nhau rất mệt cho khâu tổ chức, sắp xếp, bố trí.

Tại sao lại là 12 người về đích đầu tiên như là cuộc thi vậy : nếu không thế thì chọn 12 bạn theo tiêu chí nào bây giờ?

Mình đồng ý với ý kiến test thể lực, trong chuyến mỗi người đi phải tự có trách nhiệm với bản thân và với đoàn. Vấn đề ở chỗ, bạn quần nhảy vào, mà chỗ nào có bạn đó là ... mất vui :(

Mình chợt nghĩ ra, nếu có qua vòng test thể lực mà 1 (hay hơn) trong 12 người đó vào rừng, bị muỗi cắn, uống nước suối không hợp bụng, lăn quay ra sốt thì việc test biến thành ... công cốc ah.

Đi chuyến này chủ yếu là vui chơi, thoải mái, mở rộng tầm mắt (cảnh đẹp, câu cá, giao lưu dân địa phương ...) Còn nếu đi để chinh phục, anh Sami đã nói ngay từ đầu rồi.

dangkhoaquan
25-12-2009, 18:29
Mình đồng ý với ý kiến test thể lực, trong chuyến mỗi người đi phải tự có trách nhiệm với bản thân và với đoàn. Vấn đề ở chỗ, bạn quần nhảy vào, mà chỗ nào có bạn đó là ... mất vui :(

Mình chợt nghĩ ra, nếu có qua vòng test thể lực mà 1 (hay hơn) trong 12 người đó vào rừng, bị muỗi cắn, uống nước suối không hợp bụng, lăn quay ra sốt thì việc test biến thành ... công cốc ah.

Đi chuyến này chủ yếu là vui chơi, thoải mái, mở rộng tầm mắt (cảnh đẹp, câu cá, giao lưu dân địa phương ...) Còn nếu đi để chinh phục, anh Sami đã nói ngay từ đầu rồi.

Việc này bạn khỏi lo, chúng tớ có đầy đủ tools để mọi người ko đói, rét. Việc test là bắt buộc vì ngoài lý do sức khỏe thì còn lý do số lượng nói như bạn chẳng lẻ 1000 mem của phượt đăng ký tham gia chúng tớ cũng phaỉ chiều sao??
Như tớ đã nói từ đầu là mỗi chuyến đi có 1 tiêu chí, nếu bạn đồng ý tiêu chí đó thì tham gia không thì thôi, chúng ta quan hệ với nhau trên cơ sở "đồng thuận" bạn ok thì tham gia ko thích thì mình nghĩ bạn có thể tự tổ chức để bạn đi, chúng tớ sẵn sàng cung cấp toàn bộ thông tin, đầu mối liên lạc cho bạn!
Thế nhé !Cám ơn bạn đã góp ý!Mình ghi nhận ý kiến của bạn và hẹn bạn ở những lần đi chơi khác!
Hôm nay mát trời, thịt chó lào!

JiPi
25-12-2009, 18:35
Update lại danh sách
1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong(khỏi test)
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold
15/Lengkeng1minh(khỏi test)
16/sami1
17/sami2

Cám ơn các bạn đã ném đá quăng gạch, ném bom chửi xéo và chửi thề!
Cám ơn bạn mudbud, buiduong đã góp ý và không tham gia
Cám ơn bạn muoimuoi đã tự nhận mình là người chăn dắt osin!
Dear các bạn đã đăng ký, thực ra việc tớ nêu nội dung bài test cũng là một cách lựa chọn thành viên đi và như các bạn đã thấy có những bạn kêu "có ý chí sỏi đá cũng thành cơm" nhưng khi mới đọc nội dung test đã ca thán thì tớ éo hiểu thế là ý chí gì?=))=)).
- Tớ xin đưa ra 4 người đủ thể lực đã đi bên cạnh sami và tớ thì bạn Huy Thong và anh lengkeng1minh cũng đủ tiêu chuẩn khỏi cần test: lý do các bạn ấy đã từng băng rừng lội suối nhiều, sức khỏe đủ để đi
Thế nhé, Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Hết biết nói sao rồi..HIHI..Ai bạn biết, ai bạn thông qua bạn cho khỏi test :D.
Đã test thì test hơn, ko thì thôi.
Bạn là ai? Khi mọi người ko phục với cách bạn làm?

Đừng quá lạm dụng theo cái nguyên tắc mình đặt ra mà ko thử xem ý kiến người khác như thế nào!

Thanks

dangkhoaquan
25-12-2009, 18:38
Hết biết nói sao rồi..HIHI..Ai bạn biết, ai bạn thông qua bạn cho khỏi test :D.
Đã test thì test hơn, ko thì thôi.
Bạn là ai? Khi mọi người ko phục với cách bạn làm?

Đừng quá lạm dụng theo cái nguyên tắc mình đặt ra mà ko thử xem ý kiến người khác như thế nào!

Thanks

Tớ nói thế lày:
-Bạn Huythong trong nhóm leo phan 31-12-2009: và tớ đã test bạn ấy với 10kg balô và 15 vòng cviên lê văn tám. Ok nhé!
- Anh lengkeng trong nhóm đi bidoup hằng chiều tập luyện ở cv LVT với nhóm 442 cũng với 10kg và tối thiểu 10 vòng!
Vì sami với tớ đã thống nhất với nhau tớ sẽ phụ trách tập hợp lực lượng,test ...cho nên tớ có quyền quyết định như vậy dựa trên khả năng thực tế của 2 bạn đó! Bạn JP có muốn chứng kiến hai bạn đó tập luyện ko?
Trong tuần này đến CV LVT vào lúc 18h00 chiều sẽ chứng kiến cả 2 bạn ấy đi bộ luôn đấy!(NT)

mudbud
25-12-2009, 18:38
Cám ơn bạn đã góp ý tớ éo là mod miết gì cả nhưng mỗi chuyến đi có 1 tiêu chí khác nhau !
Tớ không hiểu những người suốt ngày mới bảo "có ý chí sỏi đá cũng thành cơm",mà nghe test đã kêu ca thì chỉ là "ý chí mồm " thôi bạn à,.
Một lần nữa cám ơn bạn đã không tham gia

Chửi thề rồi nha, ghi nhận hahhahah....

Đội ơn bạn đã cảm ơn mình :L, có bạn tham gia mình cũng chả muốn đi tí nào =))

Bạn thì biết gì về ý chí, mà bày đặt "ý chí mồm", test chỉ là hình thức, thực tế khác xa bạn ơi :shrug:

Cái gì biết thì nói, cái gì không biết, dựa cột nghe. Topic nào cũng có mặt bạn, từ du lịch, văn hoá, tôn giáo, xây dựng ..., kiến thức bạn rộng thiệt, hâm mộ (wait) Bạn không biết, chứ trên phượt, nhiều người găm bạn lắm (mình là 1 trong số đó, vì bạn chửi thề với mình =))), mình sợ bạn sống không thọ, tranh thủ đi nhiều nhiều, update nhiều nhiều kiến thức về chia sẻ với mọi người nha :))

Đội ơn bạn lần nữa vì những đóng góp ... cho phượt (c)

Madscientist
25-12-2009, 18:39
Việc test thể lực là hợp lí thôi

đây ko phải 1 chuyến du lịch nghĩ dưỡng, phải có sức khỏe mới tham gia đc, còn chuyện lấy 12 người đầu (thực chất là 8) đúng là chuyện chẳng đặng đừng, vì phần hậu cần có hạn

TUY NHIÊN CHƠI THẾ THÌ KO ĐẸP, ĐỀ NGHỊ NGOÀI 2 LEAD SAMI VÀ KHOAQUAN KO TEST THÌ CẢ 10 VỊ TRÍ CÒN LẠI ĐỀU PHẢI TEST, CHƯA CHẮC CÁC BẠN (ANH, CHỊ BÁC ... ĐI NHIỀU) ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC THỂ LỰC HƠN NHỮNG NGƯỜI ÍT ĐI ĐC, VÌ ĐẶC THÙ, CÔNG VIỆC, LỐI SỐNG MỖI NGƯỜI :shrug::shrug::shrug:

có phải chuyến này đi vào khu du lịch đâu mà cho nhiều người đc

@ bác Sami và Dangkhoaquan: cái Deposit 600k là tổng chi phí chưa vậy, hay thiếu thì lại góp thêm ^^

1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong(khỏi test)
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold
15/Lengkeng1minh(khỏi test)
16/sami1
17/sami2
18/Madscientist

muoimuoi
25-12-2009, 18:39
cám ơn dangkhoaquan vì đã cho muoimuoi chăn dắt ;)

Phải đi mua cộng dây thừng mới được

nhanchauchau
25-12-2009, 18:40
Mình đồng ý với ý kiến test thể lực, trong chuyến mỗi người đi phải tự có trách nhiệm với bản thân và với đoàn. Vấn đề ở chỗ, bạn quần nhảy vào, mà chỗ nào có bạn đó là ... mất vui :(

Mình chợt nghĩ ra, nếu có qua vòng test thể lực mà 1 (hay hơn) trong 12 người đó vào rừng, bị muỗi cắn, uống nước suối không hợp bụng, lăn quay ra sốt thì việc test biến thành ... công cốc ah.

Đi chuyến này chủ yếu là vui chơi, thoải mái, mở rộng tầm mắt (cảnh đẹp, câu cá, giao lưu dân địa phương ...) Còn nếu đi để chinh phục, anh Sami đã nói ngay từ đầu rồi.

Mình hãy chuẩn bị tốt nhất có thể. Còn những việc bạn kể ra thì là rủi ro rồi. Rủi ro như vậy thì khỏe cỡ Lý Đức cũng chẳng chịu được.

nhanchauchau
25-12-2009, 18:43
Các bạn định biến topic này thành nơi :gun:gun:gun đấy à?

Mod ơi! Mod dọn hộ với cho khỏi loãng

dangkhoaquan
25-12-2009, 18:43
Việc test thể lực là hợp lí thôi

đây ko phải 1 chuyến du lịch nghĩ dưỡng, phải có sức khỏe mới tham gia đc, còn chuyện lấy 12 người đầu (thực chất là 8) đúng là chuyện chẳng đặng đừng, vì phần hậu cần có hạn

có phải chuyến này đi vào khu du lịch đâu mà cho nhiều người đc

@ bác Sami và Dangkhoaquan: cái Deposit 600k là tổng chi phí chưa vậy, hay thiếu thì lại góp thêm ^^

Tớ break out thế này:
- Vé xe khứ hồi (tớ chưa hỏi nhé) tầm 440k
- Còn lại 160k bao gồm ăn sáng ngày đầu tiên (sáng t7), và chi phí lặt vặt linh tinh như mỳ gói, gia vị, thuê máy cày....(NT)
Tớ ước chừng chừng đó là đủ nếu thiếu sẽ góp thêm!

mudbud
25-12-2009, 18:44
cám ơn dangkhoaquan vì đã cho muoimuoi chăn dắt ;)

Phải đi mua cộng dây thừng mới được

Nhà mình có sợi dây xích + đồ bịt mõm, chó cho hết rồi, để không, mượn không muoimuoi =))

dangkhoaquan
25-12-2009, 18:46
Việc test thể lực là hợp lí thôi

đây ko phải 1 chuyến du lịch nghĩ dưỡng, phải có sức khỏe mới tham gia đc, còn chuyện lấy 12 người đầu (thực chất là 8) đúng là chuyện chẳng đặng đừng, vì phần hậu cần có hạn

TUY NHIÊN CHƠI THẾ THÌ KO ĐẸP, ĐỀ NGHỊ NGOÀI 2 LEAD SAMI VÀ KHOAQUAN KO TEST THÌ CẢ 10 VỊ TRÍ CÒN LẠI ĐỀU PHẢI TEST, CHƯA CHẮC CÁC BẠN (ANH, CHỊ BÁC ... ĐI NHIỀU) ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC THỂ LỰC HƠN NHỮNG NGƯỜI ÍT ĐI ĐC, VÌ ĐẶC THÙ, CÔNG VIỆC, LỐI SỐNG MỖI NGƯỜI :shrug::shrug::shrug:

có phải chuyến này đi vào khu du lịch đâu mà cho nhiều người đc

@ bác Sami và Dangkhoaquan: cái Deposit 600k là tổng chi phí chưa vậy, hay thiếu thì lại góp thêm ^^

1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong(khỏi test)
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold
15/Lengkeng1minh(khỏi test)
16/sami1
17/sami2
18/Madscientist

- THế thì tớ mời 2 bạn ấy và tớ test trước cho bà con coi vào sáng cn này với balô 10kg, 15 vòng cv lê văn tám i nhé!

nhanchauchau
25-12-2009, 18:48
Tớ break out thế này:
- Vé xe khứ hồi (tớ chưa hỏi nhé) tầm 440k
- Còn lại 160k bao gồm ăn sáng ngày đầu tiên (sáng t7), và chi phí lặt vặt linh tinh như mỳ gói, gia vị, thuê máy cày....(NT)

Thế quà kỉ niệm các bạn địa phương thì thế nào? Tất nhiên đây không phải là mình trả công các bạn mà là quà kỉ niệm thôi.

dangkhoaquan
25-12-2009, 18:53
Thế quà kỉ niệm các bạn địa phương thì thế nào? Tất nhiên đây không phải là mình trả công các bạn mà là quà kỉ niệm thôi.

Mình đang nghĩ đến vấn đề đó chắc sẽ thảo luận với mọi người bữa test vả lại mình nghĩ hôm qua lúc gặp nhà báo Bình và bạn Bảo chúng mình cũng đã thể hiện sự nhiệt tình rồi đấy!
@Mud: cám ơn bạn đã ném đá, quăng gạch và rút tên. Nói chung là tớ cũng rút ra kinh nghiệm rất nhiều từ những người to mồm xưng 2 từ"ý chí " rồi cho nên tớ hiểu những người hay xưng 2 từ đó nằm ở đâu và nằm bò trên đường như thế nào!
Đây là topic riêng về Hòn nhọn hy vọng bạn không tiếp tục quăng bom nữa nhé!
@all: 12 người đăng ký+dân địa phương dẫn đường thì việc hậu cần ăn uống,đặt vé xe ... rất vất vả chưa kể buổi tối phải lo chỗ ăn, chỗ ngủ cho chừng ấy con người là cả một vấn đề không hề đơn giãn trong khi tất cả anh em chúng tớ ở đây không bán tour mà vẫn phải đi cày hàng ngày để kiếm cơm cho nên việc hạn chế thành viên là bắt buộc!
@Mọi người đã đăng ký: tớ khẳng định rằng test như thế là rất nhẹ mọi người có thể nhìn vào tấm gương chị dugiang khi đi chư yang sing hay chị cỏ dại khi tập để leo phan hay bạn gái automnovember nhà 442 đang chuẩn bị đi bidoup-phước bình...
- Mọi người có thể qua topic này hẹn nhau cùng tập luyện chẳng hạn vào sáng t7,cn ở cv LVT, cv HVThụ, CV Lê Thị Riêng....Một vòng công viên Lê Văn Tám là 870m đi 10 vòng thì mất tầm 2h đồng hồ vẫn còn là nhẹ nhàng vì các bạn nên biết đường núi là đường dốc và dài chứ chẳng bằng phẳng như đường nhựa đâu.
Nếu các bạn bận không có thời gian tập thì nên tự sắp xếp thời gian, chẳng hạn buổi sáng nếu nhà gần cty thì tranh thủ đi bộ, tranh thủ leo cầu thang, hoặc tranh thủ đạp xe đạp đi làm..... có rất nhiều cách! Tuần đầu tiên mọi người luyện tập thì đừng nên mang balô chỉ nên đi bộ thôi , tuần sau mang balô 2 kg rồi 5 kg, rồi 7 kg!
*** Trang phục:
-Giày nên mang loại giày bộ đội là rẻ và bền nhất mau rút nước còn nếu bạn có nhiều xiền thì nên sắm hẳn 1 đôi giày trek cho ngon lành. Thông tin có thể xem ở box"Đồ nghề của phượt" topic "giày nào".
- Quần áo:
+ Chuyến đi này đơn giãn nên tớ khuyên là nên mang quần chun thể thao, quần ka ki, nếu có tiền sắm quần trek thì càng tốt (ở sg square là 350k/cái, còn ko thì chịu khó đưa mắt vào các cửa hàng bán đồ của may 10, sài gòn 3 thỉnh thoảng cũng có vài cái, đặc điểm là quần ka ki, hoặc vải nylon nhẹ và có thể tháo ống). Các bạn đừng mặc quần jean vừa bó chân vừa nặng!
+ Áo: áo thun là tốt nhất vừa thấm mồ hôi vừa rẻ tiền, tốt nhất là mặc áo dài tay để hạn chế cành cây cào xước!
+ Mũ: nên mang loại mũ rộng vành vì trong chương trình tớ hỏi bạn Bảo là dân local thì có đi qua một cánh đồng cỏ lau mọc cao hơn đầu người cho nên rất dễ bị lá cào xước mặt!
- Đèn pin đeo trán: 50-60k/cái có bán ở 91B,C Hàm Nghi Q.1.
- Mọi trang bị khác: xẻng, bộ đàm, lều,.... mình và sami đều có đầy đủ nếu thiếu sẽ mượn thêm các anh em khác trong phượt và sẽ phổ biến sau!
Chúc mọi người luyện tập vui vẻ và hy vọng mình chẳng loại được bạn nào(NT)(NT)

lengkeng1minh
25-12-2009, 19:58
Mình thấy chúng ta không nên cắn đắng với nhau như thế. Thay vì chọn 12 người về đầu thì bọn mình bóc thăm hoặc oản tù tì đi. Đúng như Nhanchauchau và Khoa nói: ĐÂY LÀ CHUYẾN ĐI TỰ PHÁT: do dân địa phương dẫn đường nên tính mạo hiểm và độ rủi ro cao, nên khống chế số lượng là điều tất yếu. Nhưng 1 số bạn trong này mình cũng đã gặp và thú thật mình phục lăn các chuyến đi của họ và mình chẵng thấy ai là yếu hết cả. Mình góp 1 số ý kiến như thế và mong các bạn nhẹ nhàng hơn.
Chủ nhật ra LVT cũng được, nhưng Khoa phãi cho mình mượn balô. Nếu test thì sớm 1 chút vì còn tranh thủ đi off cho chuyến khác.

dangkhoaquan
25-12-2009, 20:09
*Nhà 442 có tập luyện ở cv LVT hàng ngày vào lúc 18g00 các bạn có thể đến tập cùng sau khi xin phép bạn tichuot hoặc bạn B.M. Riêng sáng mai từ 7g30 đến 9h tớ sẽ có mặt ở cviên LVT( cổng 2 bà trưng) , mọi người nào rãnh rổi có thể ra đó chúng ta cùng "đi bộ".SĐT của tớ:01998369714.
**CN Tuần này 9h00 tớ có ra cafe bệt mọi người nếu rãnh có thể ra đó chúng ta gặp mặt làm quen một chút cứ coi như là một buổi off không chính thức! Các bạn mới thì thấy đám nào lố nhố, đeo balô rằn ri khăn rằn là chính quân ta!
Tớ thấy thời gian đi sắp đến 15,16/01 trong khi tuần sau tớ và sami đều "bắc tiến" nếu test vào ngày 10/01 thì hơi cập rập nên mọi người có muốn test vào cn tuần này (27/12) không ??? Nếu được thời gian dự kiến là 7h30 -9h30 sáng!
Tớ sẽ tham gia cùng mọi người!

lengkeng1minh
25-12-2009, 20:21
Đi chơi núi dạng này hao sức lắm mọi người ơi! Cố gắng sáng dậy sớm 1 tí đi tập thể dục, đi hoặc chạy bộ nếu được thì leo cầu thang ở cơ quan thêm. Yêu cầu cao nhất là độ dẻo dai chứ không cần khỏe như"Trâu".

dangkhoaquan
25-12-2009, 20:50
test là để coi mọi người có đủ sức hay ko? anh lấy 12 người về đầu trong khi họ đủ sức cho chuyến đi của anh thì làm sao? nếu anh lấy việc test để kiểm tra thể lực mọi người em giơ 2 tay đồng ý, còn test để thi đua và lấy 12 người về trước rồi bỏ những người về sau. Vậy là cuộc thi mất tiêu rồi! Thành ra mọi người thi chạy mau về chứ đâu phải test đi bộ 10 vòng

@Jipi: mình chỉ test ngưỡng tối thiểu chứ không test ngưỡng tối đa, cho nên sẽ không một ai phải chạy cả, các bạn cứ đi đủ vòng là ok!Mình đánh giá và tuyển chọn người đi qua ý chí thực sự của bạn ấy?Có những bạn yếu nhưng ý chí bạn ấy thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói Việc test là việc hết sức bình thường trước mỗi chuyến đi, đi đường núi khác đường bằng ở chỗ để lên 1 km cao độ bạn sẽ phải đi bằng đường zích zắc lên dốc xuống dốc sức lực bỏ ra tương đương 10 km đường bộ cho nên tớ test 10 vòng là còn ít đúng ra phải là 15 vòng và test xong thì mọi người phải tập luyện thêm.Lịch trình theo như anh Bình phóng viên báo tuổi trẻ người làm phóng sự trên nói là anh ấy rất khỏe từng đi bộ 30km trên đường Trường sơn nhưng vẫn đuối khi đi hòn nhọn thực hiện phóng sự này! Bản thân anh chuyến đi của anh Bình thực hiện trong 3 ngày tức là sáng t2 mới xuống núi trong khi chúng ta rút ngắn 1 ngày thì mọi người sẽ hiểu là chúng ta cần sức khỏe để làm gì?
Còn vì sao phải balô 7 kg?Chúng ta sẽ tự vác balô đi thân người nào lo người nấy, hạn chế ảnh hưởng đến người xung quanh!
Tính sơ sơ 1 cái balô của bạn bản thân nó đã nặng 1.5-2 kg!
Nước uống phải mang đủ dùng trong 2 ngày (tầm 2 lít)= 2kg Nước suối sẽ dùng để nấu ăn còn nếu muốn dùng để uống thì phải đun sôi.
Quần áo, cá nhân lặt vặt nhẹ lắm cũng 1kg
Đồ dùng chung: lều (1 cái lều 6 người nặng cỡ 6kg) tính ra trung bình mỗi người vác thêm 1 kg lều. Thức ăn, máy ảnh.... cũng 1 kg nữa!
Vậy 7 kg là chuẩn và khá nhẹ nhàng!
Tất nhiên tùy tình hình có thể balô sẽ nhẹ hơn dự kiến của mình (chẳng hạn ngủ võng thay vì ngủ lều ) hoặc mình có thể phân cho các bạn Nam đỡ cho các bạn nữ 1 kg chẳng hạn nhưng việc test là bắt buộc vì nó tốt cho mọi người và tốt cho chuyến đi!
Những bạn nào nghĩ đây là nơi để ngao sơn ngoạn thủy, cơm có người lo nước có người nấu, balô có người vác thì tớ khuyên là nên mua tour Vì đi như thế bạn sẽ có người lo từ A-A'!! Mong mọi người suy nghĩ và tập luyện chăm chỉ nhé!
@ Bạn Khoadanh ở Ninh Thuận có muốn tham gia cùng ko nhĩ?(beer)
@Tequila:cái chữ ký của bạn nằm trong plan 2011 của mình đấy, nếu bạn đi rồi thì bữa nào mình hỏi chuyện nhé!
@ Thành viên: mọi người vui lòng pm cho mình sđt nhé đừng post ở đây không tốt cho các bạn!
@Sami: lão lấy éo đâu ra lắm sami con thế?=))
Các bạn có muốn mua bảo hiểm cho chuyến đi ko?

Madscientist
25-12-2009, 20:54
Tớ thấy thời gian đi sắp đến 15,16/01 trong khi tuần sau tớ và sami đều "bắc tiến" nếu test vào ngày 10/01 thì hơi cập rập nên mọi người có muốn test vào cn tuần này (27/12) không ??? Nếu được thời gian dự kiến là 7h30 -9h30 sáng!
Tớ sẽ tham gia cùng mọi người!


để 10/1 đi Khoaquan ơi, càng gần test bà con càng sure là mình có kẹt gì hay ko

chớ test 27/12 thì lỡ tới gần giữa tháng 1 lại busy đột xuất vd như bồ réo, vợ đau, con ốm, sếp kêu .... thì phiền phức (NT)(NT)(NT)

để 10/1, bà con test, rồi deposit lúc đó lun, ai mà ko sure thì ở nhà nghĩ phẻ :LL:LL:LL

JiPi
25-12-2009, 22:23
Tớ break out thế này:
- Vé xe khứ hồi (tớ chưa hỏi nhé) tầm 440k
- Còn lại 160k bao gồm ăn sáng ngày đầu tiên (sáng t7), và chi phí lặt vặt linh tinh như mỳ gói, gia vị, thuê máy cày....(NT)
Tớ ước chừng chừng đó là đủ nếu thiếu sẽ góp thêm!
Mình cho 1 số thông tin khoảng giá của xe, khoảng 110k 1 vé, vé ngồi. Còn vé nằm thì mình ko nhớ rõ. dangkhoaquan tính đi loại nào, còn ko đi xe quê hương nghe nói cũng ok lắm.

sami
25-12-2009, 22:45
Mới post bài xong hồi chiều là đã nhặng lên thế này á?
Mình không nghĩ các bạn lại căng thẳng thế. Hix.
Như đã kể với Jipi, có lần đi Ban Mê, cũng cả nể nên cho một bạn đi mà không kiểm tra gì cả. Báo hại cả đoàn, đúng bạn ấy đau bụng, sốt đùng đùng. Thế là tất cả phải hủy chuyến đi còn lại, bồng bế bạn đó ra trạm xá (cách đó 15km) để coi gần 2 ngày mới bình phục. Khi về, mấy người mình không hiểu tại sao cancel giờ chót mới cười nói là có bạn đó đi nên sợ không dám, vì đã đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Do vậy phải test là chuẩn nhé.
Mình cũng cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể để có 1 chuyến đi thật đông vui, nhưng thấy mr. Bình tả thì hơi ớn nên đành phải hạn chế các bạn.

Do đó, nguyên tắc là nguyên tắc, các bạn tuân thủ giúp mình để chúng ta (những người có thể đi được) có một chuyến đi thật tuyệt và có những bài viết hay cho phuot.
Thân

Nguyên Hương
25-12-2009, 22:59
Mỗi chuyến đi đều có người tổng quản. Mình tham gia sau đương nhiên phải theo chủ thớt rồi các bạn ạ vì họ là người chịu trách nhiệm cao nhất mà lị. Mỗi chuyến đi khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau, chúng ta nên tin tưởng các leaders, nếu có ý kiến thì hãy trên tinh thần đóng góp, ko nên đâm chém nhau, mất cả vui, giống như trong 1 tổ chức vậy thôi. Sẽ có rất nhiều nơi thú vị để đến. Lo gì chuyện đó. Đối với mình chuyện này đơn giản.:D

Mình nghĩ nên tuân thủ theo quy định đã đưa ra. Hy vọng và đặt niềm tin vào các leaders luôn công tâm, lo cho chuyến đi an toàn, vui vẻ từ đầu đến cuối.

Việc test và chọn lựa thành viên có thể làm vừa lòng người này và không vừa lòng với người kia cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên các leaders đã tổ chức chuyến đi này và đặt ra luật chơi thì mọi hoạt động ở góc độ chủ quan sẽ theo ý của họ. Đương nhiên họ chắc chắn cũng mong muốn sẽ có sự ủng hộ và đóng góp của mọi thành viên.

Mình vì mọi người và mọi người vì mỗi người !. :):):)

Hothimo
25-12-2009, 23:18
Em đồng ý với bác dangkhoaquan và Sami về vấn đề test thể lực. Nếu lỡ k may em bị rớt lại thì cũng là cơ hội tốt rèn luyện sức khỏe chờ các chuyến đi sau.

1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold
15/Lengkeng1minh
16/sami1
17/sami2
18/Madscientist
19/Hothimo

huythong
25-12-2009, 23:41
Mình thấy có vài bạn post bài có vẻ chỉ nhằm nói cho thỏa, chứ ko hề có ý đóng góp cho chuyến đi. Mong các bạn hạn chế để tránh loãng topic.

Về chuyện test thì thật ra anh Dangkhoaquan vừa test mình xong cho đợt leo Fan 31/12 này nên ảnh cảm thấy ko cần test lại. Nhưng mình hoàn toàn có thể tham gia test lại cùng các bạn, vì chỉ tốt cho mình thôi ko hại gì cả.
Mình có góp ý nhỏ cho các bạn sẽ tham gia test: nếu bạn nghĩ rằng có thể chạy nhanh cho hết 10 vòng thì xin thưa bạn sẽ ko đi nổi ngay vòng thứ 2. Quan trọng là bạn phải giữ nhịp thở của mình cho đều, khi đó tốc độ của bạn sẽ càng lúc càng nhanh (chứ ko phải như nhiều người thường nghĩ đi lâu thì mệt, sẽ đi chậm), vì cơ bản đi đường trường là cần sức bền chứ ko phải cứ hùng hục là được.

Về đèn đeo trán, vừa rồi mình có mua 1 cái ở chợ Dân Sinh giá 95k, 6 bóng led, đèn sạc. Đem về test thì chiếu được khoảng gần 10h, ko bằng các anh khác mua ở 93b Hàm nghi (nghe nói chiếu được 2 ngày). Các bạn có thể tham khảo chỗ mua ở đây:
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1864
có đầy đủ các loại đèn, cũng như giá cả cũng đủ loại. Tùy theo nhu cầu và túi tiền mà các bạn chọn.

dangkhoaquan
25-12-2009, 23:45
Bây h đêm đã về khuyanh đề nghị các bạn nghĩ ngơi lấy sức để còn tập luyện.Chúc cuối tuần vui vẻ!
@Huythong đèn của chú không phải đèn led nên tốn pin hơn, năng lượng tiêu hao nhanh hơn nhưng bù lại chiếu xa hơn. Còn cái đèn mà mình bảo mọi người mua là đèn led, giá rẻ, tiện lợi nhưng chiếu xa không được. Anh ra Hn sẽ rinh con đèn 6 bóng dùng pin về . Cn nhớ ra bệt, anh gửi cho mấy cái bcs và 1 ít quà bánh cho thằng Hùng chủ Ks ở SPA. Nghe giang hồ đồn anh sami mới có mấy cái tools mới, chú đi hòn nhọn sẽ được test thử đấy!

dangkhoaquan
26-12-2009, 06:31
Túm lại là thế lày
1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong(khỏi test)
6/còi
7/ji-pi
8/tequila-straight
9/pubom
10/boulevard
11/muoimuoi
12/titigold
13/Lengkeng1minh(khỏi test)
14/sami1
15/sami2
16>Fucin
17>Hothimo
Chuẩn và fix
1>Danh sách đồ đạc cần mang theo (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5094&page=16)
2> Lịch test :8-10 h sáng tại cv LVT(cổng 2 bà trưng) ngày 10/01/2010
SĐTcủa tớ:01998369714.
3> OFF ko chính thức vào 9h00 sáng cn tuần này (27/12/2009) tại cafe bệt!
Cám ơn tất cả các bạn đã đọc , đã ném đá, và đã rút lui.(BB)(BB)Phải không bạn dangkhoaquan nhĩ!(NT)

TheHung
26-12-2009, 08:21
Em có chút ý kiến:

Chuyến này bác Sami là người chủ xị nên Bác sami người quyết định ai đi ai không đi là chính xác nhất.

Nếu danh sách vượt quá số người qui định thì theo nguyên tắc ai đăng ký trước thì được đi, nếu có người rút thì đôn lên cho đảm bảo tính công bằng.
về việc luyện tập, thì ngoài trách nhiệm cá nhân (đi và về sức khỏe vẫn tốt) thì nó còn là trách nhiệm tập thể ( nếu bạn chỉ đi được 1/2 quãng đường và không còn khả năng tiếp tục thì sao? bỏ bạn lai rồi quay về đón hay là phải nhờ đồng đội kèm bạn? điều đó ảnh hưởng đến tát cả thành viên còn lại).

Các bạn nên ném đá chuyến đi chứ không nên chửi chó mắng mèo với nhau như vậy, không hay lắm.

Dautay
26-12-2009, 09:13
Bác Sami đưa ra topic này , mình đọc toàn thấy mọi người sao căng thẳng quá.Mọi người tham gia để chinh phục Hòn Nhọn hay để chứng tỏ mình là người giỏi võ mồm, tất cả cứ thoải mái, ai đi được thì cứ tham gia, như anh Lengkeng đã nói: có rất nhiều người trong nhóm đã đi phượt với nhaụ nên biết thể lực.Vì thế bác chủ topic phải công bằng mới được.
Còn về Bạn Khoaquan , bạn cũng nên hạn chế cách dùng từ chửa thề đi, không hay đâu, nếu bị các bạn ném đá quá thì cũng nên "keep calm".

dangkhoaquan
26-12-2009, 10:30
Dear all: Topic này do sami lập ra và có chỉ định mình là người lựa chọn thành viên cho nên :
- Đối với những thành viên nào đã được kiểm chứng qua những chuyến đi, và test trước đó nói nôm na là đã được "bảo hành chất lượng" thì sẽ được ưu tiên lựa chọn (còn nói theo bạn JP là quen biết cũng đúng vì đó là chuyện hết sức bình thường) bảo hành ở đây là sao ? là ngoài vấn đề sức khỏe còn là vấn đề kinh nghiệm và kỹ năng phối hợp cũng như về trang bị đồ nghề.(nhưng sẽ ko quá 50% số lượng thành viên của đoàn).
- Đối với các bạn mới tham gia vì mình chưa biết nhân thân cũng như khả năng sức khỏe của các bạn thế nào (nói dại lỡ chẳng may các bạn ngã lăn quay trên đường, thì ai chịu trách nhiệm ?), cho nên các bạn bắt buộc phải test và test sức khỏe chỉ là một phần còn cái quan trọng là nhân thân và tư cách của tư cách của thành viên đó!
*Mọi quyết định số lượng và danh sách thành viên của chuyến đi này sẽ do sami và mình quyết định sau khi tham khảo một số thành viên khác. Chúng ta đi ở đây dựa vào sự "tự nguyện " không ai ép các bạn phải làm điều các bạn không muốn cho nên bạn nào cảm thấy không thoải mái và không thể chấp nhận được những điều ở trên các bạn vui lòng rút tên khỏi danh sách và không ném đá quăng bom ở topic này. Các bạn muốn lập 1 đoàn khác đi chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin và các đầu mối liên lạc.
:L

Madscientist
26-12-2009, 16:02
Việc test thể lực là hợp lí thôi



1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong(khỏi test)
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold
15/Lengkeng1minh(khỏi test)
16/sami1
17/sami2
18/Madscientist


Túm lại là thế lày
1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong(khỏi test)
6/còi
7/ji-pi
8/tequila-straight
9/pubom
10/boulevard
11/muoimuoi
12/titigold
13/Lengkeng1minh(khỏi test)
14/sami1
15/sami2
16>Fucin
17>Hothimo
Chuẩn và fix
1>Danh sách đồ đạc cần mang theo (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5094&page=16)
2> Lịch test :8-10 h sáng tại cv LVT(cổng 2 bà trưng) ngày 10/01/2010
SĐTcủa tớ:01998369714.
3> OFF ko chính thức vào 9h00 sáng cn tuần này (27/12/2009) tại cafe bệt!
Cám ơn tất cả các bạn đã đọc , đã ném đá, và đã rút lui.(BB)(BB)Phải không bạn dangkhoaquan nhĩ!(NT)

chả hiểu bạn Khoaquan quode cái danh sách ở đâu, mềnh đăng kí rồi mừ ko ghi :gun:gun:gun:gun

mọi người đi cafe bệt ngày mai gặp mặt nhau đi, hú hú

dangkhoaquan
26-12-2009, 16:33
chả hiểu bạn Khoaquan quode cái danh sách ở đâu, mềnh đăng kí rồi mừ ko ghi :gun:gun:gun:gun

mọi người đi cafe bệt ngày mai gặp mặt nhau đi, hú hú
Sr, đã chỉnh rồi nhé!
Túm lại là thế lày
1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong(khỏi test)
6/còi
7/ji-pi
8/tequila-straight
9/pubom
10/boulevard
11/muoimuoi
12/titigold
13/Lengkeng1minh(khỏi test)
14/sami1(khỏi test)
15/sami2(khỏi test)
16>Fucin
17>Hothimo
18>Mascientist
19>Nguyehuong
Chuẩn và fix
1>Danh sách đồ đạc cần mang theo (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5094&page=16)
2> Lịch test :8-10 h sáng tại cv LVT(cổng 2 bà trưng) ngày 10/01/2010
SĐTcủa tớ:01998369714.
3> OFF ko chính thức vào 9h00 sáng cn tuần này (27/12/2009) tại cafe bệt!

bui-duong
26-12-2009, 17:01
Dear all: Topic này do sami lập ra và có chỉ định mình là người lựa chọn thành viên cho nên :
- Đối với những thành viên nào đã được kiểm chứng qua những chuyến đi, và test trước đó nói nôm na là đã được "bảo hành chất lượng" thì sẽ được ưu tiên lựa chọn (còn nói theo bạn JP là quen biết cũng đúng vì đó là chuyện hết sức bình thường) bảo hành ở đây là sao ? là ngoài vấn đề sức khỏe còn là vấn đề kinh nghiệm và kỹ năng phối hợp cũng như về trang bị đồ nghề.(nhưng sẽ ko quá 50% số lượng thành viên của đoàn).
- Đối với các bạn mới tham gia vì mình chưa biết nhân thân cũng như khả năng sức khỏe của các bạn thế nào (nói dại lỡ chẳng may các bạn ngã lăn quay trên đường, thì ai chịu trách nhiệm ?), cho nên các bạn bắt buộc phải test và test sức khỏe chỉ là một phần còn cái quan trọng là nhân thân và tư cách của tư cách của thành viên đó!
*Mọi quyết định số lượng và danh sách thành viên của chuyến đi này sẽ do sami và mình quyết định sau khi tham khảo một số thành viên khác. Chúng ta đi ở đây dựa vào sự "tự nguyện " không ai ép các bạn phải làm điều các bạn không muốn cho nên bạn nào cảm thấy không thoải mái và không thể chấp nhận được những điều ở trên các bạn vui lòng rút tên khỏi danh sách và không ném đá quăng bom ở topic này. Các bạn muốn lập 1 đoàn khác đi chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin và các đầu mối liên lạc.
:L

Cho minh hỏi chất lượng theo bạn là như thế nảo? Bạn có chắc là sức khỏe của mỗi người luôn ổn định không? Nếu hôm trước đi được mà hôm sau không đi được thì sao? Còn bạn có chắc là 12 người bạn cho là khỏe nhất sau bài test sức khỏe thì đi chuyến đó không bị gì không?
Còn nhân thân và tư cách theo bạn thì sao? Bạn dựa trên cái gì mà dám đánh giá nhân thân và tư cách của người khác?
Nói cho bạn biết mình đã theo dõi topic này từ khi bác Sami mới đưa lên. Mình rất muốn đi và có dư sức khỏe để vượt qua bài test của bạn. Nhưng mình chỉ thấy bất bình cách mà bạn chọn thành viên thôi. Mình nói thẳng đi chơi là để vui vẻ thoải mái chứ không phải là để chứng tỏ bản thân người này khỏe hơn người kia. Đi 15km cho 1 ngày (1h đi 2-3km) mà bạn nghỉ mọi người đi không nổi sao? bạn coi thường mọi người quá rồi đó. Mình đâ đi Ninh Thuận rồi đó bạn. Núi ở đó không có cao là Fan hay bidup đâu bạn à. Chỉ tầm 300m là tối đa thôi. Vé xe từ bến xe miền Đông tời Ninh thuận chỉ có 110 ngàn thôi bạn. Mình mới đi cách đây 2 tuần.

dangkhoaquan
26-12-2009, 17:06
Cho minh hỏi chất lượng theo bạn là như thế nảo? Bạn có chắc là sức khỏe của mỗi người luôn ổn định không? Nếu hôm trước đi được mà hôm sau không đi được thì sao? Còn bạn có chắc là 12 người bạn cho là khỏe nhất sau bài test sức khỏe thì đi chuyến đó không bị gì không?
Còn nhân thân và tư cách theo bạn thì sao? Bạn dựa trên cái gì mà dám đánh giá nhân thân và tư cách của người khác?
Nói cho bạn biết mình đã theo dõi topic này từ khi bác Sami mới đưa lên. Mình rất muốn đi và có dư sức khỏe để vượt qua bài test của bạn. Nhưng mình chỉ thấy bất bình cách mà bạn chọn thành viên thôi. Mình nói thẳng đi chơi là để vui vẻ thoải mái chứ không phải là để chứng tỏ bản thân người này khỏe hơn người kia. Đi 15km cho 1 ngày (1h đi 2-3km) mà bạn nghỉ mọi người đi không nổi sao? bạn coi thường mọi người quá rồi đó. Mình đâ đi Ninh Thuận rồi đó bạn. Núi ở đó không có cao là Fan hay bidup đâu bạn à. Chỉ tầm 300m là tối đa thôi. Vé xe từ bến xe miền Đông tời Ninh thuận chỉ có 110 ngàn thôi bạn. Mình mới đi cách đây 2 tuần.

Kính bạn chúng tôi có tiêu chuẩn của riêng chúng tôi ?Chúng tôi đánh giá thế lào đó là việc của chúng tôi ! Mình không coi thường ai cả nhưng như đã nói , việc này là của sami và mình quyết định bạn nào thấy "nhập gia tùy tục được thì nhập gia" còn không thì xin mời lập đoàn khác, mình không ép ai vào đoàn cả!Đơn giãn và dễ hiểu như thế,! Bạn muốn hiểu thế nào thì bạn cứ hiểu theo ý của bạn, sao cũng được!
Cám ơn thông tin về giá vé của bạn, mình đã post thế lày

Tớ break out thế này:
- Vé xe khứ hồi (tớ chưa hỏi nhé) tầm 440k
- Còn lại 160k bao gồm ăn sáng ngày đầu tiên (sáng t7), và chi phí lặt vặt linh tinh như mỳ gói, gia vị, thuê máy cày....(NT)
Tớ ước chừng chừng đó là đủ nếu thiếu sẽ góp thêm!

Hy vọng là bạn không ném đá, quăng bom topic này nữa. Cám ơn!
@All đăng ký :các bạn có địa chỉ face book ko nhĩ? Mình sẽ tạo 1 group trên đó để trao đổi thông tin? Hay các bạn muốn trao đổi qua email?
:L:L

bui-duong
26-12-2009, 17:22
Kính bạn chúng tôi có tiêu chuẩn của riêng chúng tôi ?Chúng tôi đánh giá thế lào đó là việc của chúng tôi ! Mình không coi thường ai cả nhưng như đã nói , việc này là của sami và mình quyết định bạn nào thấy "nhập gia tùy tục được thì nhập gia" còn không thì xin mời lập đoàn khác, mình không ép ai vào đoàn cả!Đơn giãn và dễ hiểu như thế,! Bạn muốn hiểu thế nào thì bạn cứ hiểu theo ý của bạn, sao cũng được!
Cám ơn thông tin về giá vé của bạn, mình đã post thế lày


Hy vọng là bạn không ném đá, quăng bom topic này nữa. Cám ơn!
@All đăng ký :các bạn có địa chỉ face book ko nhĩ? Mình sẽ tạo 1 group trên đó để trao đổi thông tin? Hay các bạn muốn trao đổi qua email?
:L:L
Chào bạn
Đây là diễn đàn để mọi người chia sẽ thông tin và cảm nghĩ của nhau mà. Bạn lấy tư cách gì mà cấm mình không tham gia? Bạn nghĩ bạn là ai vậy?

dangkhoaquan
26-12-2009, 18:15
Cây muốn lặng mà gió chẳng yên vậy thì xin mời bạn lại bạn đã làm gì với topic này nhé:shrug::
Đầu tiên bạn đăng ký

Cho mình đặt 1 cục bê tông với
1>Sami
2> Dangkhoaquan
3> Nhanchauchau
4> Phong
5> huythong
6> Còi
7>JiPi
8>bui-duong
9>
10>
11>
12>

Sau đó bạn hỏi

"*Lịch test sẽ bắt đầu 09h00 ngày 09/01/2009 tại Công viên Lê Văn Tám cổng đường Hai Bà Trưng.
- Nội dung test": 10 vòng quanh công viên Lê Văn Tám và 7 kg trên balô ."

Chào ban Quan.
Cho mình hỏi tí? Có thật sự cần thiết cho việc test thể lực như bạn đã nêu không?
Theo như nội dung test của bạn như trên thì dựa vào tiêu chí nào?
Theo mình biết thì cung đường là khoảng 15km và đi bộ trong khoảng 2 ngày. Vậy thì 9 giờ sáng ở công viên Lê Văn Tám bạn định test anh em đi 10 vòng trong khoảng mấy tiếng thì đạt yêu cầu?

Và tiếp tục tranh luận....

Vậy thì có công bằng không bác Sami. Em nghĩ phượt là khám phá thiên nhiên và cả bản thân mình nữa. Nếu như bác nói vậy thì chuyến đi này giống như 1 cuộc thi vậy.Em đồng ý với bác là mọi người tham gia cần có sức khỏe để chinh phục cung đường. Đi phượt là mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn cùng chia sẻ với nhau về cung đường chứ không phải là tranh nhau để đi đến đích. Nếu như bác nói thì chuyến đi này giống cuộc thi leo núi hơn và sẽ có 12 thành viên ưu tú để chinh phục hòn nhọn(c)

Rồi bạn rút tên

Vậy cho mình rút khỏi danh sách. Dạo này mình lớn tuổi nên sức khỏe không còn tốt để tranh lại với phân nữa danh sánh là nữ kia

Tối qua lúc 22h34 bạn nhắn tin cho mình nguyên văn như sau:
"Bui duong van giu ten trong ds
Thanks
Từ số 0905422813 (mình sẽ post cái ảnh tin nhắn này vào sáng t2)Và hôm nay bạn tiếp tục tranh luận và chứng minh bạn khỏe

Cho minh hỏi chất lượng theo bạn là như thế nảo? Bạn có chắc là sức khỏe của mỗi người luôn ổn định không? Nếu hôm trước đi được mà hôm sau không đi được thì sao? Còn bạn có chắc là 12 người bạn cho là khỏe nhất sau bài test sức khỏe thì đi chuyến đó không bị gì không?
Còn nhân thân và tư cách theo bạn thì sao? Bạn dựa trên cái gì mà dám đánh giá nhân thân và tư cách của người khác?
Nói cho bạn biết mình đã theo dõi topic này từ khi bác Sami mới đưa lên. Mình rất muốn đi và có dư sức khỏe để vượt qua bài test của bạn. Nhưng mình chỉ thấy bất bình cách mà bạn chọn thành viên thôi. Mình nói thẳng đi chơi là để vui vẻ thoải mái chứ không phải là để chứng tỏ bản thân người này khỏe hơn người kia. Đi 15km cho 1 ngày (1h đi 2-3km) mà bạn nghỉ mọi người đi không nổi sao? bạn coi thường mọi người quá rồi đó. Mình đâ đi Ninh Thuận rồi đó bạn. Núi ở đó không có cao là Fan hay bidup đâu bạn à. Chỉ tầm 300m là tối đa thôi. Vé xe từ bến xe miền Đông tời Ninh thuận chỉ có 110 ngàn thôi bạn. Mình mới đi cách đây 2 tuần.
Theo mình nghĩ bản thân ngay từ lúc đầu bạn đã không có ý muốn tham gia cùng mọi người mà chỉ quăng bom phá hoại topic này. Một con người "sáng nắng, chiều mưa, trưa gió lào" thế này thú thật đoàn mình không đủ trình độ và can đảm để nhận bạn vào danh sách đi cùng. Vì mình sợ rằng lỡ chẳng may, bạn đang đi cùng bọn mình lại nỗi cơn lên đòi về SG ăn kem thì tội chúng mình lắm. Đoàn mình không đủ trình độ để nhận bạn đâu mời bạn gia nhập đoàn khác với những người "vừa khỏe vừa yếu " như bạn .

Madscientist
26-12-2009, 20:54
tới giờ mà vẫn còn bom đạn vèo vèo, cứ như ở Áp-Ga-Nít-Tan, bình tĩnh đi các bác

vấn đề này có 2 cái nút

1) là việc test thể lực
2) là việc lấy 12 người (phân nữa khỏi test, do có sự bảo đảm từ 2 leader)

* về vấn đề 1: theo mình, test là bắt buộc, đoàn đi lần này sẽ ko phải đi vào nơi có cơ sở hạ tầng tối thiểu như trạm xá hay bệnh viện, test là hình thức đảm bảo nhất về thể lực để hạn chế nguy cơ giữa đường tự dưng có 1 vài bạn chuột rút, xin thưa, lúc đó phải làm sao, ko lẽ cả đoàn phải cử vài người đưa các bạn đó quay trở lại, rồi ai ở ai đi, chỉ có 1 cách Test trước thể lực để hạn chế việc ko hay xảy đến cho chuyến đi .

lưu ý là mình dùng từ hạn chế nhé, chứ ko phải bảo đảm hay chắc chắn, vì đôi khi có những tai nạn ngoài ý muốn thì ko tránh đc, buồn buồn 1 thành viên trong đoàn vị đau ruột thừa thì thánh cũng ko đỡ đc

* vấn đề thứ 2 là lấy 12 người: trong đó có 6 người khỏi test (50% thành viên), thú thật thì khi vừa đọc tin này mình cũng ko thích

tuy nhiên , như nhiều bác đã nói, chuyến đi này ko phải vào 1 nơi dễ chịu, chúng ta đi vào 1 nơi ko có chỗ ăn nghĩ, ko luơng thực, ko điện nước, giữa rừng hoang, phải tự lo chỗ ăn, chỗ ngủ, cái đoàn trên báo Tuổi trẻ đi có 5 mạng thôi (3 thổ địa, 2 nhà báo), ở đây đoàn Phượt nhà mình đi tới 12 mạng (chưa kể thổ địa là quá nhiều rồi)

Và phải nhìn vấn đề theo 1 khía cạnh khác, 2 bác leader đã có công sức tổ chức chuyến đi, thế nên họ có quyền đặt ra những luật lệ để đảm bảo cho chuyến đi được thành công

và ai đã quyết định join thì phải chấp nhận những luật lệ đó, và ở đây, cá nhân mình chấp nhận, các bạn ko làm lead, nói thì rất dễ, nhưng thực sự khi làm rất phức tạp, nhiều vấn đề phải giải quyết, 9 người 10 ý mà, nhất là khi đa số các thành viên của đoàn chỉ biết nhau qua Phượt.com. do đó 2 lead có sự ưu ái cho những người đã quen biết trước cũng có cái lí, ko trách lead đc.

@ những bạn nào nói việc test ko công bằng, hay nói việc 6 ngừoi khỏi test ko công bằng: các bạn hãy đặt ngược lại vấn đề, nếu như 2 leader chốt đoàn đi là 6 mạng quen biết đó thôi thì sao, có phải quá dễ ko, ko phải tranh luận, ko phải bàn cãi, thoát khỏi đc cái cảnh chửi chó mắng mèo của topic, nhưng thay vào đó họ đã mở ra thêm cơ hội cho 6 người nữa join đoàn, nhưng phải vượt trạm (tạm gọi là lấy visa) bằng cách test thể lực, thế là quá tốt rồi

@ lưu ý: mình chả phải là bạn hay quen biết gì để nói đỡ cho 2 lead Sami và Khoaquan đâu nhá, đây chỉ là suy nghĩ của mình khi thấy các bác "chiến" với nhau nhiều quá thôi

mai bác nào rãnh thì ra cafe Bệt nói chuyện thân mật với nhau cho hạ hỏa đi

@ Khoaquan & Sami: có 2 bác nhà báo hay thổ địa mai đi cafe ko thế 2 bác :)

bui-duong
26-12-2009, 22:04
Cây muốn lặng mà gió chẳng yên vậy thì xin mời bạn xem đoạn dưới đây nhé:
Đầu tiên bạn đăng ký


Sau đó bạn hỏi


Và tiếp tục tranh luận....


Rồi bạn rút tên


Tối qua lúc 22h34 bạn nhắn tin cho mình nguyên văn như sau:
"Bui duong van giu ten trong ds
Thanks
Từ số 0905422813 (mình sẽ post cái ảnh tin nhắn này vào sáng t2)Và hôm nay bạn tiếp tục tranh luận và chứng minh bạn khỏe

Theo mình nghĩ bản thân ngay từ lúc đầu bạn đã không có ý muốn tham gia cùng mọi người mà chỉ quăng bom phá hoại topic này. Một con người "sáng nắng, chiều mưa, trưa gió lào" thế này thú thật đoàn mình không đủ trình độ và can đảm để nhận bạn vào danh sách đi cùng. Vì mình sợ rằng lỡ chẳng may, bạn đang đi cùng bọn mình lại nỗi cơn lên đòi về SG ăn kem thì tội chúng mình lắm. Đoàn mình không đủ trình độ để nhận bạn đâu mời bạn gia nhập đoàn khác với những người "vừa khỏe vừa yếu " như bạn .

Chào Quan,
Bạn nghĩ mình rảnh tới mức độ đăng ký vô đây để cãi lộn với bạn cho vui hả? Không có ý tham gia thì đăng ký làm gì? Để chửi lộn với bạn à? Bạn nghĩ bạn là ai vậy?
Đây là topic mở đúng không? Thì mọi người đều có quyền tham gia. Nhưng bạn lại đặt ra điều kiện này nọ để loại người khác ra là không công bằng.
Còn muốn biết khỏe hay không thì đi mới biết bạn à. Bạn đi được bao nhiêu núi bao nhiêu cung đường rồi mà bạn ra điều kiện với người này người kia. Khỏe hay yếu thì đi mới biết được bạn à. Chứ đừng lấy mấy cái bài test ra mà đánh đố mọi người.

Nguyên Hương
26-12-2009, 22:13
Ô hô, tên của mình bị loại ra khỏi danh sách từ hùi nào zị. Mà thôi, đầu xuôi thì đuôi mới lọt, tớ thấy tình hình ko ổn rồi nên cũng xin rút luôn. Chuyến đi này tếu thiệt.
Tiền đầy túi đi đâu mà chả được.=))=))=)).

bui-duong
26-12-2009, 22:13
tới giờ mà vẫn còn bom đạn vèo vèo, cứ như ở Áp-Ga-Nít-Tan, bình tĩnh đi các bác

vấn đề này có 2 cái nút

1) là việc test thể lực
2) là việc lấy 12 người (phân nữa khỏi test, do có sự bảo đảm từ 2 leader)

* về vấn đề 1: theo mình, test là bắt buộc, đoàn đi lần này sẽ ko phải đi vào nơi có cơ sở hạ tầng tối thiểu như trạm xá hay bệnh viện, test là hình thức đảm bảo nhất về thể lực để hạn chế nguy cơ giữa đường tự dưng có 1 vài bạn chuột rút, xin thưa, lúc đó phải làm sao, ko lẽ cả đoàn phải cử vài người đưa các bạn đó quay trở lại, rồi ai ở ai đi, chỉ có 1 cách Test trước thể lực để hạn chế việc ko hay xảy đến cho chuyến đi .

lưu ý là mình dùng từ hạn chế nhé, chứ ko phải bảo đảm hay chắc chắn, vì đôi khi có những tai nạn ngoài ý muốn thì ko tránh đc, buồn buồn 1 thành viên trong đoàn vị đau ruột thừa thì thánh cũng ko đỡ đc

* vấn đề thứ 2 là lấy 12 người: trong đó có 6 người khỏi test (50% thành viên), thú thật thì khi vừa đọc tin này mình cũng ko thích

tuy nhiên , như nhiều bác đã nói, chuyến đi này ko phải vào 1 nơi dễ chịu, chúng ta đi vào 1 nơi ko có chỗ ăn nghĩ, ko luơng thực, ko điện nước, giữa rừng hoang, phải tự lo chỗ ăn, chỗ ngủ, cái đoàn trên báo Tuổi trẻ đi có 5 mạng thôi (3 thổ địa, 2 nhà báo), ở đây đoàn Phượt nhà mình đi tới 12 mạng (chưa kể thổ địa là quá nhiều rồi)

Và phải nhìn vấn đề theo 1 khía cạnh khác, 2 bác leader đã có công sức tổ chức chuyến đi, thế nên họ có quyền đặt ra những luật lệ để đảm bảo cho chuyến đi được thành công

và ai đã quyết định join thì phải chấp nhận những luật lệ đó, và ở đây, cá nhân mình chấp nhận, các bạn ko làm lead, nói thì rất dễ, nhưng thực sự khi làm rất phức tạp, nhiều vấn đề phải giải quyết, 9 người 10 ý mà, nhất là khi đa số các thành viên của đoàn chỉ biết nhau qua Phượt.com. do đó 2 lead có sự ưu ái cho những người đã quen biết trước cũng có cái lí, ko trách lead đc.

@ những bạn nào nói việc test ko công bằng, hay nói việc 6 ngừoi khỏi test ko công bằng: các bạn hãy đặt ngược lại vấn đề, nếu như 2 leader chốt đoàn đi là 6 mạng quen biết đó thôi thì sao, có phải quá dễ ko, ko phải tranh luận, ko phải bàn cãi, thoát khỏi đc cái cảnh chửi chó mắng mèo của topic, nhưng thay vào đó họ đã mở ra thêm cơ hội cho 6 người nữa join đoàn, nhưng phải vượt trạm (tạm gọi là lấy visa) bằng cách test thể lực, thế là quá tốt rồi

@ lưu ý: mình chả phải là bạn hay quen biết gì để nói đỡ cho 2 lead Sami và Khoaquan đâu nhá, đây chỉ là suy nghĩ của mình khi thấy các bác "chiến" với nhau nhiều quá thôi

mai bác nào rãnh thì ra cafe Bệt nói chuyện thân mật với nhau cho hạ hỏa đi

@ Khoaquan & Sami: có 2 bác nhà báo hay thổ địa mai đi cafe ko thế 2 bác :)

thanks bạn.
Mình ghi nhận ý kiến của bạn. Nhưng mình chỉ có 1 câu nói với bạn thôi. Nếu mà đi tới nơi có đầy đủ tiện nghi thì mọi người sẽ không gia nhập vô phượt mà đăng ký đi tour du lịch rồi. Có người dắt đoàn và lo ăn uống ngủ nghỉ rồi.(beer)(beer)

TheHung
26-12-2009, 22:26
Bác Sami cho ý kiến điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Mọi người bây giờ không thèm ném đá mà choảng nhau bằng B40 và Bazoka rồi kìa, rõ khổ ...!!!

bui-duong
26-12-2009, 22:53
[QUOTE=Tối qua lúc 22h34 bạn nhắn tin cho mình nguyên văn như sau:
"Bui duong van giu ten trong ds
Thanks
Từ số 0905422813 (mình sẽ post cái ảnh tin nhắn này vào sáng t2)Và hôm nay bạn tiếp tục tranh luận và chứng minh bạn khỏe/QUOTE]

Sorry bạn số đt này không phải của mình. Bạn có post lên thì cũng vậy thôi.
Đi là để vui vẻ thoải mái. Mà mình thấy bạn phức tạp quá vấn đề nên cũng không dám tham gia nữa đâu. "Lỡ chuyến đi bạn có bị gì hay nữa chừng bạn đổi ý không tham gia thì không biết ai lo cho đoàn."

Đi chơi thôi mà làm gì mà phiền phức quá vậy.

huythong
27-12-2009, 00:07
Anh sami ơi vào cho ý kiến đi ạ.
Em thấy mình nên gút danh sách rồi bàn bạc thêm qua Facebook hoặc email như anh dangkhoaquan đề nghị.
Còn topic này bị các bác kia quấy rối, phá bĩnh nhiều quá, gây mất đoàn kết thêm.

bui-duong
27-12-2009, 00:29
Anh sami ơi vào cho ý kiến đi ạ.
Em thấy mình nên gút danh sách rồi bàn bạc thêm qua Facebook hoặc email như anh dangkhoaquan đề nghị.
Còn topic này bị các bác kia quấy rối, phá bĩnh nhiều quá, gây mất đoàn kết thêm.

Chào bạn Thông.
Mình không rảnh để vào đây quấy rối mọi người. Nếu từ đầu các bạn off và tự bàn bạc với nhau thì không có ai vào đây để tranh cãi làm gì cho mệt. Mình không rảnh để lên đây gây chuyện.
Còn đây là topic mở thì, mọi người có quyền nêu ý kiến và cảm nghĩ của mình chứ. Đi chung nhóm là mọi người phải cùng nhau bàn bạc và góp ý cho chuyến đi chứ. Đâu phải ai nói sao là phải nghe như vậy không phân biệt đúng hay sai? Mọi người đều lớn cả rồi có suy nghĩ và tránh nhiệm với bản thân mình và mọi người chứ. Đâu phải con nít đâu mà chăn với dắt, ra điều kiện này nọ để đi được hay không đi được.

daoti
27-12-2009, 01:00
Mình cũng theo dõi topic này từ những ngày đầu. Sao càng về cuối lại càng căng thẳng quá vậy?!!. Mình cũng rất muốn tham gia, nhưng lượng sức mình không thể cạnh tranh nổi nên thôi. Hy vọng các pác đi chuyến đầu tốt đẹp, có bài viết rút kinh nghiệm về chuyến đi cho mọi người tham khảo. Mong rằng mình sẽ có tên trong danh sách những lần khám phá Núi Nhọn sau này. thanks mọi người nhiều
PS: mọi người đừng quá căng thẳng với nhau như vậy, đây đâu phải là lần khám phá Núi Nhọ duy nhất. Hehe bắt tay huề nhau nha

dangkhoaquan
27-12-2009, 06:50
SR, bạn NguyenHuong tên bạn vẫn có trong danh sách ko biết copy sao nó lại bị sót, mình đã edit lại rồi!
Dear all: các bạn cứ tập luyện và cái mình cần là thái độ tập luyện của các bạn, các bạn cứ tin rằng nếu các bạn có ý thức tập luyện thì chẳng có gì là không thể cả!"Gái có công chồng chẳng phụ"
@Mad: sáng nay ra bệt rồi sẽ bàn kỷ hơn 1 chút! Nhà báo và thổ địa thì đã giao lưu đá bia với sami, tớ,huythong,nhanchauchau và một số anh em phượt nữa hôm thứ 5 vừa rồi. Phải nói là để lấy được thông tin về chuyến đi này, về các đầu mối liên lạc sami và tớ đã rất vất vả để kết nối với anh Bình và bạn Bảo .
@all: chúng ta sẽ chỉ tập trung bàn luận vào chuyến đi với những người có tên trong danh sách đăng ký test!

dangkhoaquan
27-12-2009, 15:14
Sáng nay mình đã gặp 1 số bạn như JP,Madscientist, Phong ,hothimo ,thehung (sami1) ... Vậy là đã biết mặt nhau. Tuần này và tuần sau nữa mình "bắc tiến" chúc anh em ăn tết tây vui vẻ và giữ gìn sức khỏe để còn tiếp tục chương trình!
Riêng bạn madscientist nếu có đi hòn nhọn thì phải mang gấp đôi người khác nhé :LL:LL

nhanchauchau
27-12-2009, 17:07
@dangkhoaquan: mình không có facebook, chỉ có mail thôi, có gì thì thông báo cho mình qua địa chỉ [email protected]. Thanks!

dangkhoaquan
27-12-2009, 18:07
Sr, mọi người nhé sáng nay nhiều người gọi mình quá nên mình ko nhớ số ai vào số ai cả trừ bạn hothimo. Mọi người vui lòng pm cho mình sdt nhé!
Cám ơn!

nhanvan_hoang
27-12-2009, 19:17
SR, bạn NguyenHuong tên bạn vẫn có trong danh sách ko biết copy sao nó lại bị sót, mình đã edit lại rồi!
Dear all: các bạn cứ tập luyện và cái mình cần là thái độ tập luyện của các bạn, các bạn cứ tin rằng nếu các bạn có ý thức tập luyện thì chẳng có gì là không thể cả!"Gái có công chồng chẳng phụ"
@Mad: sáng nay ra bệt rồi sẽ bàn kỷ hơn 1 chút! Nhà báo và thổ địa thì đã giao lưu đá bia với sami, tớ,huythong,nhanvanhoang và một số anh em phượt nữa hôm thứ 5 vừa rồi. Phải nói là để lấy được thông tin về chuyến đi này, về các đầu mối liên lạc sami và tớ đã rất vất vả để kết nối với anh Bình và bạn Bảo .
@all: chúng ta sẽ chỉ tập trung bàn luận vào chuyến đi với những người có tên trong danh sách đăng ký test!

Cho đính chính lại, nhanvan_hoang không có đăng kí đi chuyến này với mọi người. Không hiểu sao lại có tên. Nhờ leaders điều chỉnh lại giúp.

Chúc mọi người phượt chuyến này thật vui.

mudbud
27-12-2009, 20:10
@Mud: cám ơn bạn đã ném đá, quăng gạch và rút tên. Nói chung là tớ cũng rút ra kinh nghiệm rất nhiều từ những người to mồm xưng 2 từ"ý chí " rồi cho nên tớ hiểu những người hay xưng 2 từ đó nằm ở đâu và nằm bò trên đường như thế nào!
Đây là topic riêng về Hòn nhọn hy vọng bạn không tiếp tục quăng bom nữa nhé!


2 ngày không online, vô topic này bài đã được chỉnh sửa nhiều nhưng vẫn còn nóng ghê.

@ Madscientist: Anh Sami đã nói rõ rồi "Mình ủy quyền cho bạn ấy chọn người ...", chứ có phải bạn ấy là leader gì đâu, đừng hiểu lầm bạn, tội nghiệp.
Anh Sami: leader, bạn Quần: ăn theo :D

@ Sami: Anh ơi, chuyến sau rủ rê, anh ủy quyền bạn nào có "nhân thân & nhân cách" đẹp chút, chứ bạn Quần nhân cách trên phượt có vẻ không đẹp lắm nên topic mới loạn lên như vậy. Sorry vì spam vô topic của anh. Em là em gai đứa nào chửi thề với em lắm, nhỏ mà láo toét =))
Dù sao cũng chúc đoàn leo núi Hòn Nhọn của anh lần này lên đường thuận lợi, gặp nhiều may mắn, khám phá nhiều cảnh đẹp và câu được nhiều cá :)

@ Quần: Mình nể anh Sami, nên không nói nữa, chứ bạn chả là cái gì trên phượt này mà cấm người ta ý kiến.
Từ "ý chí mồm" của bạn là phỉ nhổ vào mặt ông, bà, cha, mẹ, cô, chú ngày xưa rồi đó. Họ có tập luyện gì mà cũng thắng giặc đấy thôi. Những chiến công đó, nếu không đến từ ý chí thực sự, chả lẽ đến từ "ý chí mồm" hả bạn? Những lúc nản lòng, cần thêm sức mạnh để đi tiếp con đường đã chọn, họ tự nhủ "Cố lên, có sức người sỏi đá cũng thành cơm" thì thời bình chúng mình nên hiểu đó là "ý chí mồm", bạn nhỉ? "Nói chung là tớ cũng rút ra kinh nghiệm rất nhiều từ những người to mồm xưng 2 từ "ý chí " rồi cho nên tớ hiểu những người hay xưng 2 từ đó nằm ở đâu và nằm bò trên đường như thế nào!", nói như vậy mà không là coi thường người khác, phải hiểu như thế nào đây bạn? =))
Mình nghĩ những gì bạn làm là muốn đóng góp và chia sẻ, nhưng cách bạn thể hiện rất dễ gây cãi nhau. Ở nhiều topic, minh thấy nhiều người hy vọng bạn kiềm chế một chút, còn bạn thì cứ sửng cồ lên. Làm như vậy được gì :shrug:

Mấy trang đầu topic Mud cũng định đăng ký, cũng định tự tập luyện nghiêm túc và đem ý chí thật sự :D ra chinh phục Hòn Nhọn mà ..... Tiếc

@ all: Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ và thành công.

Em lượn :D

chaubaogia
27-12-2009, 20:40
Mudbud với Khoaquan hình như học chung 1 lớp "cồ sừng"=)). Comdown đi các bạn. Các bạn nên uốn... ngón tay7 lần trước khi...gõ nhá:Dam.

Đừng biến toppic "Hòn Nhọn" thành "Nhỏ Mọn" í quên "Mỏ Nhọn" nhá:D.

Tớ khẳng định bạn Khoaquan là người tốt bụng, ai có tham gia offline phượt chắc đều biết rằng bạn khoaquan đã chuẩn bị chu đáo các thứ cho các bạn đấy thôi. :D Khoaquan "test" cũng chỉ là lo lắng cho các bạn và nhóm "Hòn Nhọn" thôi mà. Tuy nhiên chỉ có "Quãng Nam hay cãi" tí.=)). Tớ nghĩ nếu đưa ra điều kiện trước thì sẽ không có ai thắc mắc cả. Hoặc giả đưa ra điều kiện: Chỉ tuyển phượt gia đã leo Phan, Apa chải, Ngọc Linh, CYS, Bi Doup...

Bác Sami nói rất đúng, nếu không tuyển chọn thì nhỡ có người ngất xỉu hoặc đi không nổi sẽ làm chuyến đi đã giày công chuẩn bị mất vui... Các bạn đừng vì không thích 1 cá nhân nào đó mà làm hỏng đi tình đoàn kết của Phượt nhé.

Xin lỗi, nếu xem là spam. Chúc các bạn thượng lộ bình an.

alexandersamon
27-12-2009, 21:00
1/ sami (khỏi test)
2/ dangkhoaquan(khỏi test)
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong(khỏi test)
6/còi
7/ji-pi
8/tequila-straight
9/pubom
10/boulevard
11/muoimuoi
12/titigold
13/Lengkeng1minh(khỏi test)
14/sami1(khỏi test)
15/sami2(khỏi test)
16>Fucin
17>Hothimo
18>Mascientist
19>Nguyehuong
20/chodtdd

nha

alexandersamon
27-12-2009, 21:04
cho mình tham gia test thể lực với nha :)

Madscientist
27-12-2009, 21:13
1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/muoimuoi
14/titigold
15/Lengkeng1minh
16/chodtdd

bạn làm ơn quode cái danh sách cuối cùng kìa, mềnh nhớ là đã tới 19 người rồi

đi quode cái danh sách cũ roài chen số 16 dô :gun:gun:gun:gun

alexandersamon
27-12-2009, 21:27
oh vậy ah. .sorry nha

Boulevard
27-12-2009, 22:15
Tình hình hiện giờ căng thẳng quá, topic gần như là nơi tranh luận và khá gay gắt rồi. Với tư cách một người ngoài cuộc, mình xin phép có ý kiến một tí nhé.
Thứ 1: mudbud và khoaquan mỗi người đều có cái đúng cái sai riêng, chỉ tiếc là 2 người nóng quá, nên khi viết ra toàn bắt lỗi của người kia để phản bác lại, mong 2 người bình tĩnh lại một chút và “đình chiến” đi nhé, để những người vào đọc không cảm thấy khó chịu nữa, có nhiều người lên tiếng rồi đấy.
Thứ 2:
Mình biết mudbud cũng có cái lý, cái đúng khi có ý kiến về chuyện test, mình hiểu cảm giác của bạn, cũng thấy bất công lắm cho những ai muốn đi mà không được đi dù họ có ý chí nhiều lắm thì sao. Bản thân mình lúc đầu đọc cũng không thoải mái lắm về chuyện này, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, thấy việc test cũng là việc nên làm. Mình đọc trên phượt nhiều, trong tìm bạn đồng hành cũng vậy, thấy có nhiều topic chỉ rủ rê mà ko yêu cầu gì cả, vì đó là những chuyến đi đơn giản, không đòi hỏi nhiều. Tuy nhiên với những chuyến đi phức tạp và khó thì yêu cầu cao lắm, như vụ leo fan chẳng hạn. Vì thế khi topic đã có yêu cầu tức là phải như thế nào đó.
Mình có đọc và thấy khi liên lạc với anh nhà báo gì đó, việc đi vài chục km là chuyện thường với ảnh, nhưng đi Hòn Nhọn lại mệt và đuối, biết là còn nhiều rủi ro khác còn nguy hiểm hơn nhưng điều đầu tiên vẫn là sức khỏe. Chuyện xui rủi cho những rủi ro khác như đau bụng, bệnh tật…..vẫn có thể xảy ra, nhưng cái đó chưa xác định được, còn việc ko đủ sức khỏe, không đi quen đường xa, đường dốc, thì mỏi chân, mệt, đi không nổi chắc chắn sẽ tới liền thôi, bị chuột rút, đau cơ, trặc chân, giữa chốn rừng thiên nước độc, không trạm xá, không y tế thì biết lo liệu thế nào bây giờ. Không lẽ tới đó bỏ người đó ở lại, hông lẽ đổ thừa ko đủ sức khỏe ai mượn đi theo làm chi, mà muốn mang theo thì cũng khó khăn lắm à.
Mình cũng đã ném đá rồi đây và chờ test, đang cố gắng tự tập luyện, và ý thức được là nếu ko qua được thì chấp nhận ở nhà, chứ ko đủ sức mà ráng theo thì khổ cho mình và cho người khác nữa, nếu không qua được lần này thì coi như để dành sức cho những chuyến khác nhẹ đô hơn vậy.
Thứ 3: Về việc khoaquan sẽ test và như là leader cho chuyến đi này thì mình thấy cũng đúng. Mình là mem mới thôi, không biết nhiều nhưng khi mình đọc (cả topic này và những mục khác nữa) mình thấy sami và khoaquan như là đồng đội-chí cốt của nhau, vì thế việc khoaquan là leader cũng là đương nhiên thôi à. Thật ra mà nói, trong cả topic, thấy khoaquan xuất hiện nhiều, sami chỉ lâu lâu ló ra một lần ( em xin lỗi bác sami nhé), khoaquan trấn an tâm lý mọi người, cập nhật thông tin liên tục, tìm cách liên lạc với anh Bình nhà báo, nghiên cứu xem đi thế nào, đi làm sao, mọi người nên chuẩn bị gì, cần tools gì v.v.....nếu không phải là leader thì làm thế làm chi phải không. Mặc dù sami không chính thức tuyên bố nhưng mọi người đều đã ngầm hiểu 2 người này đang là leader và đang lo cho mọi người có được chuyến đi thú vị và tốt nhất, nên bạn cũng công tâm lại việc nhận xét đi nhé.
Cuối cùng, mình biết là mudbud không phải lên tiếng chỉ cho riêng bạn mà cho những người khác có suy nghĩ như thế, và chính mình ngay từ đầu khi đọc cũng không thích gì cho lắm, nhưng xét kỹ thì mình chấp nhận và thấy là đúng khi đưa ra quyết định test như thế. Chỉ là khoaquan nóng tính quá và khi bạn nói là trả lại với giọng điệu cũng không thiện cảm lắm. Nhưng bạn cũng nóng tính quá đó, rồi cứ bắt lỗi qua lại rồi choảng nhau, 2 bên cứ đánh qua đá lại thì không bên nào hay cả. Mình viết hơi dài, chỉ mong là từ giờ 2 bên sẽ thực sự ngưng chiến và sống hòa bình với nhau. Mình thấy khoaquan đã ko nói gì thêm nữa, bạn mà viết thêm gì mọi người sẽ nghĩ bạn với thái độ khác đấy, vậy nên bình tĩnh lại nhé mudbud, chuyện nhỏ như con thỏ í mà.
Mong tất cả những ai tham dự kỳ test này sẽ cảm thấy thoải mái, đi không được thì lần khác đi, còn những ai đi được thì sẽ có một chuyến đi thú vị.

hanhkhat
27-12-2009, 23:33
thời gian đi như thế nào? hành trình ra sao vậy? Nhưng mình nghe nói có câu cá và ngủ rừng là thích rùi. Cho gởi balo trước nhé.

hanhkhat
27-12-2009, 23:35
Hành trình như thế nào vậy? nhưng mình nghe nói có leo núi và câu cá là thích rùi. cho gửi balo trước nhé.

KHOAILANGTHANG
28-12-2009, 00:08
Mình thành viên mới nên vào lắng nghe tí , các bạn đi rồi về viết bài chỉ dẫn cho đợt sau nghe

gentlemice
28-12-2009, 00:27
Chờ mãi không thấy anh Sami lên tiếng gì cả!
Hòn Nhọn là một điểm đến khá mới và lạ nên em cũng theo dõi thông tin về nơi này khá chi tiết. Mặc dù chưa đi nhiều, kinh nghiệm không có bao nhiêu, nhưng tình cờ nghe ngóng được và đọc những dòng tranh luận trên của các anh thì em cũng xin góp tí ý kiến. Không phải mong các anh chị bỏ qua!
Giá như đừng dùng từ "test thể lực" thì nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều phải không các anh chị. Thì vẫn là tụ tập nhau lại cùng tập thể lực theo 1 yêu cầu nào đó và rồi việc ai có thể tham gia hay không tham gia thì chủ topic có quyền quyết định nói lời từ chối với chính thành viên đó.
Sức khỏe cho một chuyến trekking là rất quan trọng nhưng chỉ mới là điều kiện cần mà chưa phải là đủ. Có sức khỏe nhưng thiếu kinh nghiệm, thiếu tinh thần đồng đội,... thì cũng như không. Trong đó, điều quan trọng nhất khi cả đoàn bước vào rừng chính là tinh thần đoàn kết. Ấy vậy mà, chưa đi thì các anh đã tranh luận với nhau như vậy rồi. Đồng ý là topic mang tính cộng đồng nhưng việc tranh luận này ít nhiều gây ảnh hưởng đến tâm lý những thành viên khác trong đoàn, còn những người ngoài như em đọc vào lại thấy không hay.
Em đều quý anh dangkhoaquan và anh Bui duong ở cái tính xông xáo, nhiệt tình của các anh. Nhưng thấy các anh tranh luận gay gắt thế này tại đây thì em hơi buồn. Cho phép em 1 lần nữa dùng từ "giá như". Giá như các anh tranh luận với nhau qua những phương tiện trao đổi thông tin cá nhân khác thì hay biết mấy.
Dù gì cũng chúc đoàn có một chuyến đi thành công.

Nguyên Hương
28-12-2009, 08:21
SR, bạn NguyenHuong tên bạn vẫn có trong danh sách ko biết copy sao nó lại bị sót, mình đã edit lại rồi!!

Cám ơn dangkhoaquan nhưng mình xin rút tên ở chuyến đi này. Còn rất nhiều bạn muốn tham gia. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và về chia sẻ nhiều hình ảnh và cảm xúc nha!. :):):)

FreeStyle
28-12-2009, 08:33
Đi như thế này khoảng bao nhiêu cây hả bạn ?

titigold
28-12-2009, 11:02
Dear all,

Em và muoimuoi xin rút khỏi danh sách đi chuyến Hòn Nhọn kỳ này. Chúc chuyến đi của các bác thành công và vui vẻ.

Originally Posted by chodtdd
1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/
14/
15/Lengkeng1minh
16/chodtdd

lengkeng1minh
28-12-2009, 13:25
Mình đề nghị: Di chơi núi mà chỉ ăn mì gói thì nguy quá, tệ lắm cũng nên có 1 bữa cơm, dù đạm bạc cũng được. Bác chủ nên đưa yêu cầu về trang bị cá nhân sớm để các bạn tham gia có thời gian chuẩn bị. Nên chi tiết 1 chút ạ(ngủ lều hay phãi ngủ võng).

Con_nit
28-12-2009, 17:14
Đầu tiên, xin chào cả nhà! Em: k phải phượt tử, cũng k phải dân du lịch, 1 new member chính hiệu, tình cờ lọt vào đây thấy quăng đá nhau quá, xin có chút ý kiến để mong các cư dân Phượt hiểu nhau hơn.

Lí do chủ topic chọn 12 người cũng rất chính đáng: lộ trình gian nan, k đảm bảo sức khỏe sẽ vô tình làm chuyến đi k như mong muốn, nên hạn chế số lượng.

Nhưng "nguyên tắc" cứng nhắc quá cũng chưa hẳn là "nguyên tắc đúng". Có những trường hợp thực tế xảy ra khác hẳn. Xin kể 1 chuyện thật mà nhân vật là chính em, 1 đứa con gái yếu ớt.

Em tham gia đoàn leo Chư Yang Shin vào tháng 03/09 qua 1 người bạn, lần đầu tiên biết Phượt là gì. Em chả có tí thể lực và kiến thức, kinh nghiệm gì cả. Trong đoàn có Gentlemice, dangkhoaquan, Dinasour, Tuands, Nguoisaigontramlang... toàn người quen trên Phượt cả. Dĩ nhiên, em k thoát khỏi cái vụ...TEST núi Bà Đen 910m trước khi khởi hành lên đỉnh CYS 2400m.

KQ test Bà Đen (có anh Dangkhoaquan chứng kiến): em nôn, em tái xanh, em mém ngất chỉ ở độ cao 300m!!! Về nhà, em chắc mẩm: bị out, khỏi trekking gì ráo. Nhưng không, tất cả đều bảo: em cứ đi để thử Ý CHÍ. Chuyến CYS vắng bóng anh Dangkhoaquan vì busy.

Hành trình CYS ấy, em luôn khắc ghi mãi với tâm lý sợ làm gánh nặng mọi người. Và em đã...lạc giữa rừng vào ban đêm cùng 1 tốp khoảng 6 người, bởi em đi chậm. Nhưng vào thời điểm ấy, k thể nào quên được, em luôn có sự động viên từ tất cả người trong đoàn, chưa hề nghe 1 tiếng phàn nàn hay ca thán, thậm chí nỗi sợ lạc rừng về đêm chả là cái đinh gì cả. Em cũng về được lán, em cũng lên đc đỉnh cùng cả đoàn, cũng về đến đích với hành trang "KHÔNG CÓ GÌ CẢ", từ thể lực, đến kinh nghiệm, dụng cụ, đồ nghề.

Và gần đây em tham gia cùng Fan99, nhưng quả thật em thấy đường leo Fan còn...dễ hơn CYS nhiều. Thế nhưng cái em muốn nhấn mạnh, thành công của em ở CYS, 80% là tinh thần đồng đội, biết động viên nhau thay vì...có nhận xét rằng "không đủ thể lực mà sao dám đi?"

Cái tinh thần đoàn kết trong topic này chưa gì em thấy giảm hẳn về sau, bằng chứng: nhiều thành viên rút khỏi danh sách. Em nghĩ Gentlemice nói đúng, chuyện tranh luận sao k dùng những phương tiện cá nhân hay hơn, để KQ làm nhiều ACE mất...hào khí?

Dẫu sao mỗi người đều có quan điểm cá nhân riêng, nhưng mọi người tề tụ trên Phượt vì chung sở thích tạo thành 1 cộng đồng. Cộng đồng thì luôn cần cái "quyết định thuyết phục" được đa số, cái chung. Chúc mọi người thống nhất và giữ nguyên kế hoạch, mang về nhiều hình ảnh thú vị và trở thành 1 chuyến đi đầy kỉ niệm của tình bạn như chuyến CYS của em.

holuan
28-12-2009, 17:24
mình là thanh luân một trong những thành viên đã khám phá ra đỉnh hòn nhọn. nếu các bạn cần mình cùng chia sẽ thì mình sẵn sàn.
hòn nhọn như 1 ma trận khá đặc biệt.

dangkhoaquan
28-12-2009, 17:30
Dear cônnit anh nghĩ hoài mà ko nhớ em là ai, có lẽ em là cô bé đến muộn phải đi bộ hôm đi bà đen chăng?
Em nói ko hề sai . Còn quan điểm của anh thế này:"ý chí là nguồn năng lượng dự trữ cuối cùng mà ta không nên lạm dụng nó". Em leo được phan ok, em leo được cys ok, em có thể leo được everest bằng ý chí ok nhưng.... Em đến nơi trong tình trạng thế nào? Em đến nơi bị chuột rút? bị rộp chân? đến nơi trong tình trạng hãi hùng thì để làm gì? Đi không phải là chinh phục mà là sự cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên , do đó cần sức khỏe để cảm nhận được đầy đủ vẻ đẹp đó. Nếu em đọc kỹ topic này em sẽ thấy anh nhấn mạnh nhấn đi nhấn lại, cái anh cần là "sự thể hiện ý chí" sự thể hiện đó được biểu hiện bằng hành động là lao vào tập luyện chứ ko phải là sự "phản bác". Và anh đã nhấn đi nhấn lại rằng "gái có công chồng không phụ" bạn có thể yếu, bạn có thể ko qua khỏi kỳ test nhưng chỉ cần bạn thể hiện bạn có luyện tập, bạn có làm theo điều chúng tôi yêu cầu thì tất cả đều có thể . Những bạn nào chưa gì đã mất hào khí (nói trắng ra là sợ vãi cả linh hồn) khi nghe nói đi bộ 9 km đã nãn và phản đối đến cùng thì liệu rằng lên núi cao gặp khó khăn em có tin rằng nếu như bạn ấy phải cõng 1 bạn đồng đội gặp tai nạn đi bộ 10 km về đến nơi được ko? Có đủ can đảm và ý chí vì mọi người được ko ? Đó là cách test của anh ? Và bài test đầu tiên đã được thực hiện xong!
Nói không đâu xa anh thích cái cách codai đi phan xi păng ,autum đi bidoup thể hiện khi gặp khó khăn bằng cách nói rằng mình làm được ,và 2 bạn ấy làm chắc chắn được . Bạn codai và autum đều lắc đầu lè lưỡi đều than khổ khi nghe đến cung đường phải vượt qua, nhưng than khổ chứ không phải phản đối. Vì đó là luật chơi của đoàn và 2 bạn đó đã thể hiện bằng việc luyện tập. Nói đâu xa đoàn leo phan xi păng 31-12 chỉ cần luyện tập buổi đầu tiên mình đã tin chắc các bạn ấy đi được vì các bạn ấy chịu khó làm chứ ko chịu khó nói. Bạn codai đi chậm hơn đoàn nam gần 2 vòng nhưng cuối cùng vẫn về đích... Còn như bạn timthuthach cao 1m8 gầy dơ xương khi hít đất đến cái thứ 18 với balo 10 kg anh bảo nghĩ đi , bạn ấy vẫn cố từng cái 1 cho đủ 2o cái, anh 4cuc1dinh đến trễ 30 phút nhưng vẫn ráng đi cho đủ 15 vòng bằng mọi người chứ ko rút bớt vòng.Cái đó là cái quan trọng em à.

chaubaogia
28-12-2009, 17:32
Báo tuổi trẻ có video Hòn Nhọn đây:
http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=349247&ChannelID=100

Các bạn tham khảo nha.

Còi
28-12-2009, 17:39
mình là thanh luân một trong những thành viên đã khám phá ra đỉnh hòn nhọn. nếu các bạn cần mình cùng chia sẽ thì mình sẵn sàn.
hòn nhọn như 1 ma trận khá đặc biệt.

Cám ơn bạn Thanh Luân. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của bạn về Hòn Nhọn ở đây luôn được không? Bọn mình đang rất cần những chia sẻ của bạn về địa điểm mới này. :)

bui-duong
28-12-2009, 18:20
Dear cônnit anh nghĩ hoài mà ko nhớ em là ai, có lẽ em là cô bé đến muộn phải đi bộ hôm đi bà đen chăng?
Em nói ko hề sai . Còn quan điểm của anh thế này:"ý chí là nguồn năng lượng dự trữ cuối cùng mà ta không nên lạm dụng nó". Em leo được phan ok, em leo được cys ok, em có thể leo được everest bằng ý chí ok nhưng.... Em đến nơi trong tình trạng thế nào? Em đến nơi bị chuột rút? bị rộp chân? đến nơi trong tình trạng hãi hùng thì để làm gì? Đi không phải là chinh phục mà là sự cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên , do đó cần sức khỏe để cảm nhận được đầy đủ vẻ đẹp đó. Nếu em đọc kỹ topic này em sẽ thấy anh nhấn mạnh nhấn đi nhấn lại, cái anh cần là "sự thể hiện ý chí" sự thể hiện đó được biểu hiện bằng hành động là lao vào tập luyện chứ ko phải là sự "phản bác". Và anh đã nhấn đi nhấn lại rằng "gái có công chồng không phụ" bạn có thể yếu, bạn có thể ko qua khỏi kỳ test nhưng chỉ cần bạn thể hiện bạn có luyện tập, bạn có làm theo điều chúng tôi yêu cầu thì tất cả đều có thể . Những bạn nào chưa gì đã mất hào khí (nói trắng ra là sợ vãi cả linh hồn) khi nghe nói đi bộ 9 km đã nãn và phản đối đến cùng thì liệu rằng lên núi cao gặp khó khăn em có tin rằng nếu như bạn ấy phải cõng 1 bạn đồng đội gặp tai nạn đi bộ 10 km về đến nơi được ko? Có đủ can đảm và ý chí vì mọi người được ko ? Đó là cách test của anh ? Và bài test đầu tiên đã được thực hiện xong!
Nói không đâu xa anh thích cái cách codai đi phan xi păng ,autum đi bidoup thể hiện khi gặp khó khăn bằng cách nói rằng mình làm được ,và 2 bạn ấy làm chắc chắn được . Bạn codai và autum đều lắc đầu lè lưỡi đều than khổ khi nghe đến cung đường phải vượt qua, nhưng than khổ chứ không phải phản đối. Vì đó là luật chơi của đoàn và 2 bạn đó đã thể hiện bằng việc luyện tập. Nói đâu xa đoàn leo phan xi păng 31-12 chỉ cần luyện tập buổi đầu tiên mình đã tin chắc các bạn ấy đi được vì các bạn ấy chịu khó làm chứ ko chịu khó nói. Bạn codai đi chậm hơn đoàn nam gần 2 vòng nhưng cuối cùng vẫn về đích... Còn như bạn timthuthach cao 1m8 gầy dơ xương khi hít đất đến cái thứ 18 với balo 10 kg anh bảo nghĩ đi , bạn ấy vẫn cố từng cái 1 cho đủ 2o cái, anh 4cuc1dinh đến trễ 30 phút nhưng vẫn ráng đi cho đủ 15 vòng bằng mọi người chứ ko rút bớt vòng.Cái đó là cái quan trọng em à.

Chao ban Quan,
Theo thông tin các anh em trên phượt thì bạn chưa leo Fan, đi chư yan sinh thi nữa đường đòi về, bidup thì bạn chưa đi. Vậy mà mình nghe bạn nói hùng hồn ghê. Mình ngưỡng mộ bạn thiệt.

"Còn bạn bui_duong 1 chàng trai cao to khỏe mạnh bạn trai của Jp , những điều bạn ấy đấu tranh là vì JP chứ ko phải vì bạn ấy bui_duong sợ Jp đi ko nỗi nên phải tranh đấu ? Đó là những động cơ đấy bạn ạ!"
Đính chính cho bạn cái này nhe. Jipi là vận động viên quốc gia bên thành đoàn đó bạn. Bạn có bao giờ đi bộ 30km xuyên rừng vào ban đêm với ba lô trên vai chưa? Jipi đi rồi đó. Bạn đừng nhìn vẻ bền ngoài của người khác mà đánh giá họ. Bạn chưa đủ tư cách đó đâu bạn à. Muốn đánh giá người khác thì hãy xem lại mình trước đi bạn.

mudbud
28-12-2009, 18:31
Dear cônnit anh nghĩ hoài mà ko nhớ em là ai, có lẽ em là cô bé đến muộn phải đi bộ hôm đi bà đen chăng?
Em nói ko hề sai . Còn quan điểm của anh thế này:"ý chí là nguồn năng lượng dự trữ cuối cùng mà ta không nên lạm dụng nó". Em leo được phan ok, em leo được cys ok, em có thể leo được everest bằng ý chí ok nhưng.... Em đến nơi trong tình trạng thế nào? Em đến nơi bị chuột rút? bị rộp chân? đến nơi trong tình trạng hãi hùng thì để làm gì? Đi không phải là chinh phục mà là sự cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên , do đó cần sức khỏe để cảm nhận được đầy đủ vẻ đẹp đó. Nếu em đọc kỹ topic này em sẽ thấy anh nhấn mạnh nhấn đi nhấn lại, cái anh cần là "sự thể hiện ý chí" sự thể hiện đó được biểu hiện bằng hành động là lao vào tập luyện chứ ko phải là sự "phản bác". Và anh đã nhấn đi nhấn lại rằng "gái có công chồng không phụ" bạn có thể yếu, bạn có thể ko qua khỏi kỳ test nhưng chỉ cần bạn thể hiện bạn có luyện tập, bạn có làm theo điều chúng tôi yêu cầu thì tất cả đều có thể . Những bạn nào chưa gì đã mất hào khí (nói trắng ra là sợ vãi cả linh hồn) khi nghe nói đi bộ 9 km đã nãn và phản đối đến cùng thì liệu rằng lên núi cao gặp khó khăn em có tin rằng nếu như bạn ấy phải cõng 1 bạn đồng đội gặp tai nạn đi bộ 10 km về đến nơi được ko? Có đủ can đảm và ý chí vì mọi người được ko ? Đó là cách test của anh ? Và bài test đầu tiên đã được thực hiện xong!
Nói không đâu xa anh thích cái cách codai đi phan xi păng ,autum đi bidoup thể hiện khi gặp khó khăn bằng cách nói rằng mình làm được ,và 2 bạn ấy làm chắc chắn được . Bạn codai và autum đều lắc đầu lè lưỡi đều than khổ khi nghe đến cung đường phải vượt qua, nhưng than khổ chứ không phải phản đối. Vì đó là luật chơi của đoàn và 2 bạn đó đã thể hiện bằng việc luyện tập. Nói đâu xa đoàn leo phan xi păng 31-12 chỉ cần luyện tập buổi đầu tiên mình đã tin chắc các bạn ấy đi được vì các bạn ấy chịu khó làm chứ ko chịu khó nói. Bạn codai đi chậm hơn đoàn nam gần 2 vòng nhưng cuối cùng vẫn về đích... Còn như bạn timthuthach cao 1m8 gầy dơ xương khi hít đất đến cái thứ 18 với balo 10 kg anh bảo nghĩ đi , bạn ấy vẫn cố từng cái 1 cho đủ 2o cái, anh 4cuc1dinh đến trễ 30 phút nhưng vẫn ráng đi cho đủ 15 vòng bằng mọi người chứ ko rút bớt vòng.Cái đó là cái quan trọng em à.

Mình tôn trọng những thành viên khác, đã không nói nữa rồi, nhưng bạn Quần chơi không đẹp. Bạn muốn gì nói thẳng lên diễn đàn, đừng nói xấu sau lưng người khác (tự bạn hiểu nha ;)) Mấy bạn khác không hiểu chuyện gì, có muốn ném đá cũng được, mình nhận hết, sorry mấy bạn.

Nói thẳng ra, mình phản bác cách viết của bạn chứ không phải vụ test tiết gì hết (mình nghĩ những người khác cũng vậy), lúc nào cũng láo lếu, đao to búa lớn và luôn xem thường người khác. Cái gì mà "sợ vãi cả linh hồn" rồi "giẫy nẩy lên" , bạn biết gì về người khác mà lúc nào cũng đánh giá theo chủ quan của mình.

Mình không leo núi đi rừng nhiều như bạn, nhưng đến thời điểm này, ít nhất 2 lần mình cũng đã băng rừng leo núi với balô trên vai, mình không kém đến nỗi nghĩ đi Hòn Nhọn toàn hoa thơm cỏ lạ đâu bạn. Còn một nhân vật khác bạn đề cập thì đã từng đi rừng đi suối đi núi từ năm lớp 4 rồi bạn ạ. Bạn không cần phải giải thích với bạn nào đó vì sao có người phản bác bạn trên mạng. Thấy nhục ghê =))

"Sợ mất cơ hội", , câu này mới trớt quớt nè :shrug:, mình đã nói rõ ở phần trước, giờ nói lại lần nữa để bạn khỏi lăn tăn, mình không đi chuyến này là vì có bạn. Bạn có cảm ơn vì mình không đi thì mình đội ơn bạn trước luôn. Đi là để vui chơi, mà bạn xuất hiện, chưa đi đã thấy phiền. Còn thiếu gì chỗ để đi, không cứ gì phải là Hòn Nhọn, không cứ gì phải có mặt bạn. Vậy nha, xong phần này.

Có người nói (không phải mình nha :D) bạn hết thuốc chữa rồi, im lặng được chút xíu, bạn lại trở về thói cũ, trước tiên là ở topic 442...8, rồi pm cho bạn nào đó, giờ lại tiếp ở đây. Mình cũng nghĩ bạn không thể nào kiềm chế được giọng văn của mình, cho dù ở ngoài đời thật bạn có dễ thương như thế nào (chưa kiểm chứng (NO))

Có người nói (không phải mình nha :D) bạn cũng chỉ to mồm thôi, cũng nắng mưa dữ lắm, chứ đi được đến đâu đâu mà khoa trương thấy sợ, cái dạng "thùng rỗng kêu to" đó mà.

Mình không muốn đôi co với bạn, nhưng mình nhận ra, bạn thật sự hết thuốc chữa rồi.

Một lần nữa, sorry anh Sami và mọi người trong topic này.

Chúc chuyến đi thành công.

@ boulevard: Mọi người có nghĩ mình như thế nào cũng chịu, vì mọi người chỉ biết phần nổi thôi ;)

JiPi
28-12-2009, 18:54
Dear Anh Sami,
Em đã cố im lặng, mà hình như có người không để cho em im lặng. Topic này gần như thất bại khi có một bạn quá nhiệt tình làm mất hết đoàn kết. Chuyến đi đáng lẽ phải trở nên thú vị lắm, nhưng tại sao nó thành thế này, em nghĩ anh đã hiểu.
Tại sao ở những chuyến đi khác không có tranh luận gay gắt như chuyến đi của anh? tại sao mọi người tập trung vô topic của anh mà đưa ra ý kiến? Mọi người ko cố tình phá hoại chuyến đi. Mà chỉ vì quá bất bình.

@dangkhoaquan: Bạn đừng nghĩ ai cũng như vậy, bạn nghĩ tôi ko đủ thể lực để vượt qua test của bạn hay sao mà nhờ đến bui-duong đứng ra bênh cho tôi! Bạn nên nhìn lại mình đi? đã chuyến nào đi ra hồn chưa? Bạn có chắc rằng bạn sẽ hơn những bạn nữ trong đoàn ko? Đi chim cò tốt hơn hả bạn, hay bạn đã bị chim cò từ chối...!

Xin lỗi tôi ko rãnh như bạn, nếu không lượng được sức mình tôi ko đăng ký vô chuyến đi của anh Sami. Bạn cũng đừng có quan trọng hóa vấn đề theo cái nguyên tắc sách vở mà bạn đặt ra.
Dangkhoaquan à, tôi tặng bạn 1 câu nhé : "nhiệt tinh + ngu si = phá hoại ".

Dear All: Jipi chính thức rút tên trong chuyến đi Hòn Nhọn, 1 chuyến đi chưa bắt đầu đã không vui và không đoàn kết thì nó đã ko còn ý nghĩa nữa.

Dinasour
28-12-2009, 19:02
@ALL: Khoa, Quang calm down dùm, ai cũng có cái đúng và cái sai, tuy nhiên không đến nổi công kích nhau như thế. Mình may mắn được biết cả hai bạn, và cũng nhận ra rằng hai bạn đều là những người bạn phượt tốt và đáng quý. mỗi người đều có cách bày tỏ và thể hiện khác nhau, có thể chưa hiểu tính nhau, vậy hảy để 1chuyến đi nói lên tất cả.
ở đâu có thể chém gió, giật mìn, chứ trên đường phượt thì không có chổ cho những chuyện ấy. Trên đây quen biết nhau khá nhiều, vậy làm sao có những lúc trên đường lang thang, ta gặp nhau mà vẫn mỉm cười, có thể vui vẻ cùng nhau chia sẻ từng ngụm nước, từng vắt cơm (mặc dù trong bình nước chả còn bao nhiêu, và ta cũng chỉ còn có 1 vắt cơm).
Đôi lời đến các bạn thế thôi.
(em phục nhất bác lengkeng, nhìn bác ấy chả ai dám nghĩ bác ấy là "phượt gia" thứ dữ, ngày nào cũng ngắm bác í ngưỡng mộ :)) )

nhanchauchau
28-12-2009, 19:31
Em mệt các cụ lắm!

Em mà là bác Sami, em sẽ hủy chuyến đi này. Rồi sau đó em pm cho những bạn em biết và em thích. Rồi bọn em cứ lặng đi, khỏi ầm ĩ, cãi vã mất hay, mất đoàn kết.

Min hay Mod có thể tách topic này thành 2 được không ạ! "Rủ rê leo núi Hòn Nhọn" và "" *** vụ núi Hòn Nhọn" . Mà em cá là topic sau sẽ hot hơn topic đầu rất nhiều đấy ạ!

Dù thế nào thì em cũng tham gia chuyến đi này. Kệ cu các cụ cãi nhau! Em đi vì bản thân em trước. Em đi để nghe âm thanh của núi rừng hoang dã, đi để ngắm bầu trời sao đã mất tích nhiều năm ở thành phố vì ánh đèn điện...
Em chào các cụ em về!

bui-duong
28-12-2009, 19:34
@ALL: Khoa, Quang calm down dùm, ai cũng có cái đúng và cái sai, tuy nhiên không đến nổi công kích nhau như thế. Mình may mắn được biết cả hai bạn, và cũng nhận ra rằng hai bạn đều là những người bạn phượt tốt và đáng quý. mỗi người đều có cách bày tỏ và thể hiện khác nhau, có thể chưa hiểu tính nhau, vậy hảy để 1chuyến đi nói lên tất cả.
ở đâu có thể chém gió, giật mìn, chứ trên đường phượt thì không có chổ cho những chuyện ấy. Trên đây quen biết nhau khá nhiều, vậy làm sao có những lúc trên đường lang thang, ta gặp nhau mà vẫn mỉm cười, có thể vui vẻ cùng nhau chia sẻ từng ngụm nước, từng vắt cơm (mặc dù trong bình nước chả còn bao nhiêu, và ta cũng chỉ còn có 1 vắt cơm).
Đôi lời đến các bạn thế thôi.
(em phục nhất bác lengkeng, nhìn bác ấy chả ai dám nghĩ bác ấy là "phượt gia" thứ dữ, ngày nào cũng ngắm bác í ngưỡng mộ :)) )

Cám ơn anh đã nhắc nhỡ. Và em cũng ghi nhận ý kiến của anh. Thật sự thì từ tối hôm kia em đã chính thức rút không muốn xen vô chuyến này nữa.
Từ trước tới giờ em không biết gì về bạn Khoa nên cũng không có thành kiến gì với Khoa cả. Nhưng những vấn đề em đưa ra không phải là để tranh cãi với bạn Khoa mà là góp ý cho chuyến đi.
Đâu phải đi phượt phải là vận động viên hay lực sĩ mới đi được.
Đã đi chung 1 cung đường dù không phải là 1 nhóm thì vẫn phải hỗ trợ cho nhau chứ không phải là đi kiểu mạnh được yếu thua. Như 1 bác bên motorvietnam nói: "Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích mà trên từng chặng đường đi "
Em chỉ không thích cái cách mà bạn Khoa chọn thành viên cho chuyến đi thôi. Không hẳn yếu là không đi được tới đích đâu anh. Con người có thể chiến thắng không phải bằng sức mạnh mà là niềm tin và ý chí.
Như bạn Khoa nghĩ vậy chắc mấy anh nhà báo đó cũng phải tập luyện dữ lắm mới leo được Hòn Nhọn. Những chuyến đi khó như chu yan sinh, bidoup hay Fan của những người đã đi trước thì đã tập luyện dữ lắm. Mọi người không ai dại tới mức không biết lượng sức để đưa mình vào chỗ chết đâu anh. Nhưng thấy bạn ấy hùng hồn quá nên em sợ không dám tham gia nữa.

Em xin chúc mọi người có chuyến đi thành công và khám phá đươc nhiều điều thú vị.

chaubaogia
28-12-2009, 19:35
Tớ nhấn nút thanks cho tất cả, vì được trận cười sái cả quai hàm:))

Zo, zo zo, ale ale ale, tiếp đê tiếp đê...

funcin
28-12-2009, 19:43
@nhanchauchau: em thì em thích bác rồi đấy ;))
Ngày nào ghé vào cũng thấy cãi vả, thế này nếu cùng đi trên đường các bác vác balo choảng nhau cũng nên :-? Không khéo hàng họ hỏng cả, nguy hiểm quá :-S

Madscientist
28-12-2009, 20:56
cãi vã là các bác ném đá không đi thôi,

chứ mình thấy các thành viên Hòn Nhọn có mặt trong cafe Bệt ngày 27/12 rất vui vẻ: bác Lengkeng, Khoaquan, Thehung, Hothimo, mình .... ko có problem gì cả

em thì đề nghị bác Sami hay Khoa vào chốt 1 câu cuối đi :" ai đi thì cứ đăng kí, xong ngày 10/1 gặp nhau, test thể lực, deposit"

thông tin thì các trang trước có đầy đủ hết rồi, em thấy chuyến này ko ai ép các bác phải đi cả, thix thì đi, ko thì thôi

ai ko đi thì đừng ném đá nữa, vừa hao database của diễn đàn, vừa làm mọi người mất tin tưởng lẫn nhau (BB)(BB)

@Bui-duơng: nếu bạn muốn cãi nhau với khoaquan thì mời bạn PM riêng với Khoaquan, đừng public lên nữa :gun:gun:gun , 90% số bài viết của bạn trong topic này đều có dính dánh tới Khoaquan

JiPi
28-12-2009, 21:43
cãi vã là các bác ném đá không đi thôi,

chứ mình thấy các thành viên Hòn Nhọn có mặt trong cafe Bệt ngày 27/12 rất vui vẻ: bác Lengkeng, Khoaquan, Thehung, Hothimo, mình .... ko có problem gì cả

em thì đề nghị bác Sami hay Khoa vào chốt 1 câu cuối đi :" ai đi thì cứ đăng kí, xong ngày 10/1 gặp nhau, test thể lực, deposit"

thông tin thì các trang trước có đầy đủ hết rồi, em thấy chuyến này ko ai ép các bác phải đi cả, thix thì đi, ko thì thôi

ai ko đi thì đừng ném đá nữa, vừa hao database của diễn đàn, vừa làm mọi người mất tin tưởng lẫn nhau (BB)(BB)

@Bui-duơng: nếu bạn muốn cãi nhau với khoaquan thì mời bạn PM riêng với Khoaquan, đừng public lên nữa :gun:gun:gun , 90% số bài viết của bạn trong topic này đều có dính dánh tới Khoaquan

Bạn mến,
Không ai muốn cãi vã rùm beng lên làm chi, bạn đọc từ đầu đến cuối mà ko hiểu rõ vấn đề tại sao ư? Không hiểu tại sao sự việc lại ra thế này ạ!

Còn với tôi,bui duong, mudbud và những người khác, chúng tôi đã muốn im lặng từ lâu, nhưng bạn dangkhoaquan ko im, lấy lý do từ trên trời đưa xuống, tôi hỏi bạn nếu điều không có mà người khác đặt điều ra bạn có tức không?

" Tranh luận 1 chút nhé, vì mình thấy bạn trung lập 1 chút nếu ko thích thì mình del. Bạn có thấy tại sao chỉ mudbud và bui_duong vào spam topic ko?Vì Mudbud chưa đi bao h và nghĩ đi là hoa thơm cỏ lạ và đi là dễ dàng nên khi sami nói test (mình chưa hề post nếu sami và mình ko thống nhất nhiệm vụ của nhau, sami lên plan còn mình là người thực hiện plan đó, mình và sami thống nhất kỹ rồi mới để sami post lên) bạn ấy dẫy nẩy lên? sợ mất cơ hội? Còn bạn bui_duong 1 chàng trai cao to khỏe mạnh bạn trai của Jp , những điều bạn ấy đấu tranh là vì JP chứ ko phải vì bạn ấy bui_duong sợ Jp đi ko nỗi nên phải tranh đấu ? Đó là những động cơ đấy bạn ạ!"

Xin lỗi nhé, vượt rừng tôi còn đi được thì đừng nói cái thử thách của bạn, Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Bạn ko dám làm thì có thể, còn tôi thì dám đó dangkhoaquan ạ!

Nếu ko muốn ai biết thì đừng làm
Nếu làm không được thì đừng nổ
Cái thùng rổng kêu to ai cũng hiểu mà ráng đóng mặt dày.

tichuot
28-12-2009, 22:41
Mấy tuần nay, tớ đều theo dõi cái topic này, mà phải nói hầu như ngày nào cũng đọc đi, đọc lại, đọc tới đọc lui mà vẫn không dám viết lên những suy nghĩ nông cạn của mình.

Các bạn à, chúng ta tất cả đều chơi chung trên 1 diễn đàn, cùng chia sẽ với nhau những cảm xúc buồn vui, đắng cay, ngọt bùi đều trải qua, tại sao chúng ta lại dùng những âm tiết hơi nặng nề khi post lên đây??

Tôi tự hỏi liệu tình trạng như thế này thì diễn đàn mà chúng ta chơi rồi sẽ ra sao? Liệu có còn hứng thú để viết lại cảm xúc sau mỗi chuyến đi không? Có còn kêu gọi bạn đồng hành nữa không? hay có những lúc ngồi bên cafe Bệt mà tha hồ tám chuyện nữa không? Và điều trước mắt nhất mà sau mười mấy trang của topic này là tình anh em của Phượt Sài Gòn đang bị sức mẻ nghiêm trọng :shrug: trong khi các Phượt Hải Phòng thì đoàn kết, anh em 1 nhà và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào các Phượt tử mới.

Các bạn còn nhớ không, chỉ vài tháng trước đây thôi các Phượt gia SG đã có những cử chỉ rất đẹp: " anh Alias. Noodles đã hỗ trợ bạn Còi To đi xuyên Việt 1 mình như thế nào? hay cả ngày lẫn đêm điện thoại anh Barandom cứ reo inh ỏi để hướng dẫn bạn Còi từng con đường đi và nhiều trường hợp nữa...." Mặc dù trước đó Alias, Barandom đều không biết bạn Còi To là ai, chỉ biết đó là 1 thành viên của Phượt mà thôi.

Quay trở lại vấn đề hiện giờ của topic:
- Hòn Nhọn là 1 nơi khá thú vị để chúng ta làm 1 chuyến trekking, và chuyến đi sẽ hoàn hảo hơn nếu chúng ta cùng nhau đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trên mọi dấu chân. Anh Sami đã phát hiện ra nơi mà chúng ta sẽ khám phá, và cho dù chúng ta có tham gia chuyến này hay không cũng không quan trọng mà cái quan trọng là tình cảm anh em chúng ta có được tốt đẹp hay không?
- Có khá nhiều bức xúc của khá nhiều bạn ở các topic khác, và hầu như tập trung chủ yếu ở Miền Nam chúng ta. Hạ hỏa đi các bác, bác nào nóng quá thì cứ gọi điện thoại cho tớ mời tớ đi tắm beer (beer) tớ bảo đảm không hạ nhiệt không về.

All@: Các bạn muốn giải tỏa thì cứ PM cho tớ, tớ hầu hết. :D mặc dù tớ không tham gia leo núi. Đúng là núi Hòn Nhọn, đã là Hòn rồi sao lại còn Nhọn thêm nữa :(

Con_nit
28-12-2009, 23:23
Em mệt các cụ lắm!

Em mà là bác Sami, em sẽ hủy chuyến đi này. Rồi sau đó em pm cho những bạn em biết, và em thích. Rồi bọn em cứ lặng đi, khỏi ầm ĩ, cãi vã mất hay, mất đoàn kết.

Min hao Mod có thể tách topic này thành 2 được không ạ! "Rủ rê leo núi Hòn Nhọn" và "" *** vụ núi Hòn Nhọn" . Mà em cá là topic sau sẽ hot hơn topic đầu rất nhiều đấy ạ!

Dù thế nào thì em cũng tham gia chuyến đi này. Kệ cu các cụ cãi nhau! Em đi vì bản thân em trước.
Em chào các cụ em về!



Em khoái cái phương án của bác này!!! Muốn nhấn nút THANKS ghia mà k đủ "công lực", thôi thì spam tí nhá!:L

BM
28-12-2009, 23:38
BM có cái "tối kiến" các bạn xem xét:
Chia thành hai nhóm:

Nhóm không cần test, leo bằng ý chí được hun đúc qua 4000 năm lịch sử.

Nhóm được tuyển chọn từ test thể lực (tiêu chuẩn lính bộ binh hoặc biệt kích tùy các bạn chọn)

Sau đó bấm giờ xuất phát, mọi diễn tiến, hành trình của hai nhóm được ghi nhận và tường thuật lại trên Phượt. Thực nghiệm này xem ra cũng rất thú vị và trả lời được nhiều vấn đề. Đề xuất này phải trên tinh thần thi đua, vui là chính, có khả thi không nhỉ?:)

funcin
28-12-2009, 23:42
All@: Các bạn muốn giải tỏa thì cứ PM cho tớ, tớ hầu hết. :D mặc dù tớ không tham gia leo núi. Đúng là núi Hòn Nhọn, đã là Hòn rồi sao lại còn Nhọn thêm nữa :(

30/1 này off em tâm sự giải tỏa luôn bác nhá (NT). Mấy anh em topic này mà cùng off bữa ấy thì bác tha hồ mà hầu (beer)
cám ơn bác lần nữa, giờ thì em thấy hòn bớt nhọn rùi :))

bui-duong
29-12-2009, 08:51
Tôi tự hỏi liệu tình trạng như thế này thì diễn đàn mà chúng ta chơi rồi sẽ ra sao? Liệu có còn hứng thú để viết lại cảm xúc sau mỗi chuyến đi không? Có còn kêu gọi bạn đồng hành nữa không? hay có những lúc ngồi bên cafe Bệt mà tha hồ tám chuyện nữa không? Và điều trước mắt nhất mà sau mười mấy trang của topic này là tình anh em của Phượt Sài Gòn đang bị sức mẻ nghiêm trọng :shrug: trong khi các Phượt Hải Phòng thì đoàn kết, anh em 1 nhà và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào các Phượt tử mới.

Các bạn còn nhớ không, chỉ vài tháng trước đây thôi các Phượt gia SG đã có những cử chỉ rất đẹp: " anh Alias. Noodles đã hỗ trợ bạn Còi To đi xuyên Việt 1 mình như thế nào? hay cả ngày lẫn đêm điện thoại anh Barandom cứ reo inh ỏi để hướng dẫn bạn Còi từng con đường đi và nhiều trường hợp nữa...." Mặc dù trước đó Alias, Barandom đều không biết bạn Còi To là ai, chỉ biết đó là 1 thành viên của Phượt mà thôi. :(

Thanks Ti Chuot
Đó là vấn đề mình muốn đặt ra về vụ test.

duy long
29-12-2009, 09:17
cho em đi dzới!.....kekekekek

titigold
29-12-2009, 10:08
Các bác ơi, sự việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng như các bác nói là mất tinh thần đoàn kết gì gì đâu. Em nghĩ là căn nguyên của sự việc này là do 1 số bác bất bình với cách "hành văn" của bác dangkhoaquan thôi. Chứ nếu bác dangkhoaquan cần đến Jipi, bui_duong hay mudbud thì các bác ấy cũng sẵn sàn và ngược lại. Ace trên phượt đều hào sản mà lâu lâu ... chút thôi.

Bữa nào off ngoài bệt các bác cứ ra nói thẳng xong bia bọt với nhau cho nó nhanh. Cãi trên này thì biết bao giờ mới giải quyết được bức xúc của hai bên.

vntuyen
29-12-2009, 10:17
Các ý kiến phân tích đúng sai, thiệt hơn, kể cả bắt đầu xúc phạm lẫn nhau,..đều được các bạn nêu lên đủ cả. Mình cũng cố đọc xem nên xóa bài nào, giữ bài nào,... hoặc như bạn chaubaogia ra đề bài còn khó hơn, tách ra làm 2 topic.
Mình thấy chương trình do sami phác thảo là hay, vì thế thu hút được nhiều bạn vào tham gia, đăng ký. Việc test thể lực là cần thiết, và số lượng cũng cần giới hạn để phù hợp cho chuyến đi. Nhưng có lẽ cách đặt vấn đề của chúng ta chưa khéo, làm một số thành viên thấy bức xúc.
Nếu chuyến đi mang tính nghiêm ngặt cao, chúng ta nên âm thầm rủ rê hoặc nêu vấn đề ngay từ đầu, mọi người sẽ thông cảm. Các bạn cứ thử tưởng tượng 1 người mới tham gia phượt, chưa đi lại nhiều, chưa có kinh nghiệm, lại chẳng biết thể lực của mình nó nằm ở khúc nào. Thấy topic hay quá, sắp xếp được việc tư việc công, đăng ký xong nhưng cứ canh cánh trong lòng vì sợ bị rớt thể lực, sợ bị nằm ra khỏi danh sách do số lượng hạn chế, nhất là thấy 1 số thành viên được đóng mark (khỏi test),...

Vì thế, tớ có 1 số ý kiến và đề nghị sau:
- Tớ không xóa bài nào ở trên để mạch văn liền lạc, nhưng những bài sau bài này mà không mang tính đóng góp cho topic, không tạo ra không khí vui vẻ, spam,...thì tớ sẽ xóa và cảnh cáo. Những bài mang tính xúc phạm cá nhân, không cần thẩm định đúng sai, tớ sẽ xóa và ban nick. Mong các bạn hãy bình tĩnh và thông cảm.
- Các bạn trong BTC chuyến đi gồm sami, dangkhoaquan,...tiếp tục duy trì chương trình tập luyện, tạo dựng đoàn kết, xây dựng chuyến đi thật tốt. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ, có phân công chụp ảnh, viết bài chia sẻ để những người không tham gia được thưởng ngoạn. Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, các bạn cứ thẳn thắn trao đổi để cùng nhau giải quyết.
- Các bạn khác, nhất là các bạn buiduong, mudbud,...các bạn sắp xếp lịch cá nhân, nếu tham gia được thì quá tốt, nếu không thì cũng không sao. Mình cũng hiểu một số lý do để xác bạn bức xúc, nhưng không vì thế mà chúng ta mất bình tĩnh. Nếu các bạn yêu thích du lịch, yêu thích phượt thì thể nào chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp nhau ở chặng đường nào đấy.

Phượt là sân chơi, vào đây phải vui vẻ, không đáng để vừa tốn thời gian vừa bực mình. Mong topic thú vị này không lạc đề, chệch hướng. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ để chia sẻ với mọi người.

Mời cả nhà mỗi người 1 ly nhé. (beer)
(NT) Nói thật, đọc lại tớ cứ thấy nó giông giống cái báo cáo ở đâu đó :)

BM
29-12-2009, 11:46
@ BM: anh "tối kiến" thi thố làm chi

Cảm ơn bạn quan tâm đề cập, nguyên văn của mình "tinh thần thi đua" như là thi đua yêu nước, người tốt việc tốt, hứong về tinh thần trong sáng lành mạnh!:)(c)

@All: 27 mạng đang vào topic quá "hot"X(:Dam. Thân mời thân hữu Phượt tử gần xa ghé qua xem BM tường thuật "Hoàng Sơn" trong box "Diệu Kỳ Châu Á". Hy vọng thông xanh, tuyết trắng mang lại phần nào không khí mát mẻ.:)

sami
29-12-2009, 12:07
Dạ, em chào cả nhà.
Em không nghĩ topic mình mạo muội đưa ra mà lại nóng đến thế. Nhưng có nóng cỡ nào em cũng không sợ.
Ngay lúc đầu, dangkhoaquan và em đã tính toán hơn thiệt với số lượng người. Do vậy, để tốt nhất là danh sách từ 12-15 người là ổn nhất. Cái này đến bây giờ em vẫn giữ quan điểm. Và chuyện test thể lực vẫn tiến hành với sự giúp đỡ và kiểm soát của bạn dangkhoaquan.
Một người không thể làm vừa lòng tất cả, và cũng không nhất thiết phải thế nên:

- dangkhoaquan và sami vẫn là anh em chí cốt, thân thiết.
- các chuyến đi mà sami tổ chức (nếu có) vẫn muốn và vẫn có sự hỗ trợ tham gia của dangkhoaquan.
- dangkhoaquan có thể ăn nói chưa khéo, nhưng chưa bao giờ là một người mất nhân cách và chả bao giờ để bụng.
- Hòn Nhọn sẽ vẫn tiến hành đúng như lịch trình và kế hoạch đã định.
Em xin cám ơn tất cả.

BM
29-12-2009, 12:16
Xin phép bạn Sami cho BM gắn vào đây vài cái quạt phun sương:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=998&pictureid=24276

muoimuoi
29-12-2009, 12:49
Cảm ơn bạn quan tâm đề cập, nguyên văn của mình "tinh thần thi đua" như là thi đua yêu nước, người tốt việc tốt, hứong về tinh thần trong sáng lành mạnh!:)(c)



Em thấy đâu có sai đâu anh, cũng mang nghĩa tinh thần thi đua mà. Ví dụ như cuộc thi Vietnam idol đó, người ta cũng ghi là thi thố tài năng, những bạn tham gia, toàn người tốt việc tốt và hướng về tinh thần trong sáng lành mạnh cả mà

lengkeng1minh
29-12-2009, 15:29
Mình thấy các bạn tranh luận dữ quá, nhưng những mục này nên PM thẳng cho đối tượng của mình thì hơn, chúng ta bàn về lương thực, dụng cụ thì hay hơn. Thời gian đi và về 1 cách chi tiết v.v...thì vui hơn!

rei
29-12-2009, 17:21
em không biết cái list cuối cùng nó đang ở trang nào, nên xin bổ sung em ở chỗ này, trang nào tiếp có list lại em sẽ update, xin 1 suất ở chỗ dự phòng ạ (ý em chỗ này là do em không dám chen vào list đã dài dài nha bác ACC, chứ không phải em không chắc chắn được chuyện lúc đó em đi được hay không, bác đừng cáu với em, em sợ) thời gian này em đi được, test thể lực cũng sẵn sàng thôi ;)

alexandersamon
29-12-2009, 17:53
@ Sami ơi update lên trang đầu đi để mọi người dễ tìm và theo dõi....

darkdeath
29-12-2009, 18:01
Em là em không tham gia cái độ này, hôm qua em có ilo cho thằng bạn thân trong chuyến NCT vừa rồi hỏi nó có rãnh không làm chuyến nó nói là đang trong giai đoạn thi cử nên không đi. Hồi trưa có chat với JiPi hỏi JiPi tết dương lịch có làm gì ko, 2 đứa chạy ra Ninh Thuận làm cú Hòn Nhọn luôn, nhưng JiPi báo bận, đang buồn.

vntuyen
29-12-2009, 21:46
Như đã hứa, mình sẽ xóa những bài không cần thiết, không có lợi cho topic. Nếu có đụng bài nào mà nằm trong chuỗi đối đáp trên, tuy không spam hoặc xúc phạm ai, nhưng làm tình hình không tốt hơn, và bị xóa thì mong các bạn thông cảm.
Mình cũng đã xóa 1 bài với lý do xúc phạm cá nhân nhưng bạn muoimuoi post lại, mình không đồng ý v/v này. Việc làm của bạn vô hình trung làm công việc của BĐH nhiều hơn.
Mình đề nghị các bạn tập trung vào chuyên môn.

Madscientist
30-12-2009, 03:31
Mình đề nghị: Di chơi núi mà chỉ ăn mì gói thì nguy quá, tệ lắm cũng nên có 1 bữa cơm, dù đạm bạc cũng được. Bác chủ nên đưa yêu cầu về trang bị cá nhân sớm để các bạn tham gia có thời gian chuẩn bị. Nên chi tiết 1 chút ạ(ngủ lều hay phãi ngủ võng).
nhân cái vụ lều võng mà bác Lengkeng đưa ra thì mình cũng có câu hỏi là 2 bác Lít-đơ định ngủ lều hay võng

mình có cả 2, võng dù và lều, nhưng mà cái lều là lều 2 người dỏm òm hà, mua có 400k, ko có tấm chống mưa, khá mỏng

có lẽ nên có 1 lều 4 hay 6 cho các chị em, còn trai thì võng, mình chỉ ngại trời mưa (wait)(wait)

về food thì như bác Lengkeng đã nói, và theo cái plan sơ bộ bác Khoaquan nói với em thì có thể sẽ đi 3 ngày 2 đêm cho nó thư thái 1 tí + thêm tham khảo khi coi lại cái video của nhóm báo Tuổi trẻ, chắc chúng ta mang gạo, mắm muối nồi niêu theo nấu ăn, chứ mà mì-xờ-gói hay bánh-xờ-mì thì ... ngán quá, mặc dù em ăn rất dễ (ăn để cho no thì dễ ẹc) :shrug::shrug::shrug:
với mọi người chắc nên mang theo mấy cái thức ăn vặt để tăng năng lượng trong lúc leo trèo, mình hay dùng sữa và bánh cookie nhân chocolate

nước: thì em thấy trên video của đoàn đi trước suối rất nhiều nên chắc chúng ta ko sợ thiếu nước, đỡ vác nặng đc 1 phần

@ các bạn tập thể lực tốt nhằm chuẩn bị cho chuyến đi thành công nhé, mình là giờ mõi ngày vác balo 5 kg đi bộ ít nhất 1 tiếng rưỡi

tự thân vận động thôi các bạn, vì chính sức khỏe của mình và sự thành công trong chuyến đi của cả đoàn

nhân tiện thì thống kê lại số tools trong gợi ý của KQ thì mình còn thiếu mỗi cặp găng tay có nhựa

sami
30-12-2009, 15:46
@ Sami ơi update lên trang đầu đi để mọi người dễ tìm và theo dõi....

Dạ, em không thể đưa lên trang đầu được vì bài em post đã hết thời gian chỉnh sửa ạ.
Anh em đăng ký tìm danh sách và nối vào nhé.
Cám ơn

sami
30-12-2009, 16:27
nhân cái vụ lều võng mà bác Lengkeng đưa ra thì mình cũng có câu hỏi là 2 bác Lít-đơ định ngủ lều hay võng

mình có cả 2, võng dù và lều, nhưng mà cái lều là lều 2 người dỏm òm hà, mua có 400k, ko có tấm chống mưa, khá mỏng

có lẽ nên có 1 lều 4 hay 6 cho các chị em, còn trai thì võng, mình chỉ ngại trời mưa (wait)(wait)

về food thì như bác Lengkeng đã nói, và theo cái plan sơ bộ bác Khoaquan nói với em thì có thể sẽ đi 3 ngày 2 đêm cho nó thư thái 1 tí + thêm tham khảo khi coi lại cái video của nhóm báo Tuổi trẻ, chắc chúng ta mang gạo, mắm muối nồi niêu theo nấu ăn, chứ mà mì-xờ-gói hay bánh-xờ-mì thì ... ngán quá, mặc dù em ăn rất dễ (ăn để cho no thì dễ ẹc) :shrug::shrug::shrug:
với mọi người chắc nên mang theo mấy cái thức ăn vặt để tăng năng lượng trong lúc leo trèo, mình hay dùng sữa và bánh cookie nhân chocolate

nước: thì em thấy trên video của đoàn đi trước suối rất nhiều nên chắc chúng ta ko sợ thiếu nước, đỡ vác nặng đc 1 phần

@ các bạn tập thể lực tốt nhằm chuẩn bị cho chuyến đi thành công nhé, mình là giờ mõi ngày vác balo 5 kg đi bộ ít nhất 1 tiếng rưỡi

tự thân vận động thôi các bạn, vì chính sức khỏe của mình và sự thành công trong chuyến đi của cả đoàn

nhân tiện thì thống kê lại số tools trong gợi ý của KQ thì mình còn thiếu mỗi cặp găng tay có nhựa

Sẽ có buổi off để xác định cụ thể về tình trạng lều hay võng của các bạn. Vì rằng võng thì cá nhân, còn lều có thể nằm chung vài người nên sẽ phân công cụ thể tránh mang nặng quá.
Mình vừa đi Bắc Yên - Sơn La về, sẽ có chè Tà Xùa đặc sản cho anh em nấu nước suối thưởng thức trong toàn chuyến đi.
Thân

BM
30-12-2009, 17:38
Sẽ có buổi off để xác định cụ thể về tình trạng lều hay võng của các bạn. Vì rằng võng thì cá nhân, còn lều có thể nằm chung vài người nên sẽ phân công cụ thể tránh mang nặng quá.
Mình vừa đi Bắc Yên - Sơn La về, sẽ có chè Tà Xùa đặc sản cho anh em nấu nước suối thưởng thức trong toàn chuyến đi.
Thân

Mình cũng có khá nhiều đồ Phượt dùng chung cho nhóm, Sami và Dangkhoaquan cho mình một chân. Cảm ơn hai bạn!:)

cadman
01-01-2010, 09:33
Vì vụ công tác Ninh Thuận kéo dài mà em lỡ mất vụ leo Fan cuối năm. Vụ Hòn Nhọn này cũng đành lỡ mất vì em sắp xong việc, không thể ở lại được nữa :((

tungcn
01-01-2010, 14:40
huhu mùng 8-1 em về Sài Gòn rồi , bác SAMI sắp xếp cho em tham gia với nhé , còn việc kiểm tra thể lực thì cũng ok luôn , e đã leo lên Nga Mi, Hoa sơn và Hoàng Sơn thì 15km đường rừng này cũng không thành vấn đề cho lắm !:D

tungcn
01-01-2010, 14:45
theo em được biết thì danh sách bây giờ là như thế này :

1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/Lengkeng1minh
14/chodtdd
15/tungcn ( vừa đăng ký ) mong các bác cho em tham gia với hihi(beer)

rei
01-01-2010, 15:30
theo em được biết thì danh sách bây giờ là như thế này :

1/ sami
2/ dangkhoaquan
3/nhanchauchau
4/phong
5/huythong
6/còi
7/ji-pi
8/bui-duong
9/nguyen huong
10/tequila-straight
11/pubom
12/boulevard
13/Lengkeng1minh
14/chodtdd
15/rei
16/tungcn ( vừa đăng ký ) mong các bác cho em tham gia với hihi(beer)

hihi, cho chị chen vô trước em nha, chị đăng ký trước em thiệt đó :D, mà tại không kiếm được list cuối cùng đang nằm ở đâu