PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam Cát Tiên (18-20/11) 30km thử thách những đôi chân



darkdeath
17-11-2009, 09:21
HÀNH TRANG CHUYẾN NAM CÁT TIÊN (18-21)

1 Lều bạc ( sức chứa 4 người)
1 Tăng phủ, chuẩn bị dây căng tăng
1 Bản đồ
1 Mền.
1 đèn pin+pin dự phòng
1 máy ảnh+ 2 thẻ nhớ +2 bộ pin + tripod (có thể có thêm máy quay)
Dụng cụ y tế, thuốc cảm
Mỳ gói, cà phê, thuốc lá, rượu Voka
Thức ăn trong 4 ngày ( gạo, muối vừng, mỳ, đồ hộp, gia vị cơ bản )
3 chai suối lớn, 1 hộp cồn khô.
Mang theo 1 dao lớn và 1 dao nhỏ. 1 nồi cỡ vừa, 1 ca Inox lớn, 1 ca inox nhỏ, 3 chén, 3 đôi đũa, 1 hộp quẹt
Bánh kẹo để tặng cho những trẻ em ở Tà Lài
Các bạn lưu ý ngoài những vật dụng nêu trên chúng ta cũng cần chú ý đến hành trang cá nhân,(1 giầy đi rừng và 1 đôi dép khi dừng chân) cần đem theo dầu gội đầu, bàn chải và kem đánh răng, quần áo đủ mặc trong 4 ngày, tất, đồ chống lạnh các bạn tự trang bị thêm cho mình.


LỘ TRÌNH DỰ TÍNH
(trung tâm Nam Cát Tiên-Bàu Sấu-Tà Lài)

Ngày thứ nhất 18/11

Tập trung toàn nhóm vào tối ngày 17 ngủ nghỉ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho sáng 18 đi sớm
Sáng 5h xuất phát tại SG đến Thủ Đức lấy tấm bạc để đề khi trời mưa.
Nhóm sẽ ăn sáng tại 1 địa điểm nào đó nếu thấy tiện lợi.

Đảm bảo gần trưa khoảng 10h là phải có mặt tại trung tâm Nam Cát Tiên
Bắt đầu hành trình đi bộ vào Bàu Sấu (15km). Trên đường đi nhóm sẽ ghé qua 1 bãi tại đó có 1 ngôi nhà chúng ta sẽ nấu ăn,trưa nghỉ ngơi tại đó. Đầu giờ chiều (khoảng 1h) xuất phát đi Thác Trời (ngủ đêm tại Thác Trời)

Ngày thứ hai 19/11
Xuất phát đi Bàu Sấu sớm đến khoảng 1h chiều phải đảm bảo có mặt tại Bàu Sấu dựng lều lấy gạo thổi cơm, thuê thuyền dạo Bàu Sấu. Tối ngủ tại Bàu Sấu

Ngày thứ ba 20/11
Xuất phát đi Tà Lài Lộ trình dự kiến sẽ là 14km sẽ dồn toàn lực để đi bộ. Đảm bảo tầm 3h phải có mặt tại Tà Lài, cắm trại gần bờ sông, ngủ nghỉ tại đây

Ngày thứ tư (21/11)
Thuê xuồng ngược song về Trung Tâm NCT để nhận xe và quay về SG(đảm bảo có mặt ở SG 3-4h chiều cùng ngày)


Lịch trình của em đưa ra như vậy liệu có khả thi không? em cần sự giúp sức của mấy anh. Ngày mai em xuất phát rồi, mấy bữa nay lu bu quá!

Darkdeath
0974730805
e-mail; [email protected]
Y!M: friendly_nhoem90

sami
17-11-2009, 09:51
Quá thoải mái đi bạn, lộ trình dư dả, đi lại thảnh thơi đó. Quan trọng là có bao nhiêu mem, bao nhiêu nam để gánh đồ thôi. Chứ 1 nam 3 nữ sợ vác đồ không nổi. Khi đi hành quân kiểu này, nên chặt một khúc cây để hai bạn một khiêng đồ đi cho đỡ cực.
Thác Trời cực nhiều vắt, nên cẩn thận.
Trong đồ đạc, các bạn thiếu đồ nhóm lửa, đồ chống vắt. Cần tăng thêm số 1-2 đèn pin nữa.
Thân

dangkhoaquan
17-11-2009, 09:59
[CENTER]
[B]Ngày thứ nhất 18/11

Tập trung toàn nhóm vào tối ngày 17 ngủ nghỉ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho sáng 18 đi sớm
Sáng 5h xuất phát tại SG đến Thủ Đức lấy tấm bạc để đề khi trời mưa.
Nhóm sẽ ăn sáng tại 1 địa điểm nào đó nếu thấy tiện lợi.

Đảm bảo gần trưa khoảng 10h là phải có mặt tại trung tâm Nam Cát Tiên
Bắt đầu hành trình đi bộ vào Bàu Sấu (15km). Trên đường đi nhóm sẽ ghé qua 1 bãi tại đó có 1 ngôi nhà chúng ta sẽ nấu ăn,trưa nghỉ ngơi tại đó. Đầu giờ chiều (khoảng 1h) xuất phát đi Thác Trời (ngủ đêm tại Thác Trời)

Ngày thứ hai 19/11
Xuất phát đi Bàu Sấu sớm đến khoảng 1h chiều phải đảm bảo có mặt tại Bàu Sấu dựng lều lấy gạo thổi cơm, thuê thuyền dạo Bàu Sấu. Tối ngủ tại Bàu Sấu




Lịch trình của em đưa ra như vậy liệu có khả thi không? em cần sự giúp sức của mấy anh. Ngày mai em xuất phát rồi, mấy bữa nay lu bu quá!

Darkdeath
0974730805
e-mail; [email protected]
Y!M: friendly_nhoem90
Góp ý với em cái là lộ trình của em hơi ngược vì trên đường từ trung tâm du lịch đến bàu sấu thì "thác trời" nằm bên tay phải rồi mới đến ngã 3 rẻ vào bàu sấu cho nên em chui ra , chui vào bàu sấu 2 lần rất phí sức.
- Anh đi NCT cả 2 lần theo con đường nhựa và chắc chắn với em rằng trên đường đi chẳng có ngôi nhà nào dọc đường cả trừ cái cụm nhà gần trung tâm, đường rừng thì chưa dám đi vì sợ lạc và rắn.

Từ trung tâm du lịch - Bàu sấu là 15km: đi về là 30km , từ ngả rẻ vào thác trời là 1.5 km đi về là 3 km. Tốc độ đi bộ bình quân 1 người là 5km/h, cho nên nếu em chui ra chui vào bàu sấu +thác trời anh sợ em ko đủ thời gian. Vì thường là đi từ sg-NCT, sớm nhất cũng 10h sáng mới tới nơi: đi vào NCT mất ối thiểu 4h+đi ra 1h+đến thác trời 2h nữa thì thật là lãng phí sức lực
Thác trời anh nói thật là nên đổi tên là "thác trời tè" bởi vì cái gọi là thác chỉ là một dòng nước gợn lên cỡ 30 cm, chưa kể ở đó rất nhiều vắt xanh., cảnh sắc chẳng có gì , ngủ ở bàu sấu hay chán, chưa kể ở NCT còn có bàu chim nữa, nghiên cứu thử xem.

darkdeath
17-11-2009, 10:03
anh coi chứ từ Trung tâm làm 1 phát tới Bàu Sấu thì có nổi không ? phải dùng Thác TRời để làm nơi dừng chân, em thấy thác Trời cũng ok mà? nhìn qua hình thấy cũng đẹp. Tụi em đi 4 người tất cả và 4 thằng đều là đực rựa cả.

dangkhoaquan
17-11-2009, 10:07
anh coi chứ từ Trung tâm làm 1 phát tới Bàu Sấu thì có nổi không ? phải dùng Thác TRời để làm nơi dừng chân, em thấy thác Trời cũng ok mà? nhìn qua hình thấy cũng đẹp. Tụi em đi 4 người tất cả và 4 thằng đều là đực rựa cả.

Từ trung tâm đến Bàu sấu thì ko khó nhưng thực lòng mà nói đừng bao h nghĩ chân ở Thác trời, em nghĩ chân ở bàu sấu là hợp lý nhất vì được nghĩ ngơi trên 1 cái nhà sàn, có nước, có điện, có lửa...

smallgrass
17-11-2009, 10:18
Dear Bác

Trên đường đi Nam Cát Tiên có Cầu La Ngà, chỗ đó View rất đẹp. Nhờ Bác trong chuyến đi chụp dùm mình vài tấm hình ở đó được không?

Em mượn 1 tấm ở xomnhiepanh để Bác xem cho biết


https://xomnhiepanh.com/thumb.php?link=uploads/gallery/2009/08/32727_1250228285.jpg&s=520&h=347

Thanks Bác.

darkdeath
17-11-2009, 11:12
Từ trung tâm đến Bàu sấu thì ko khó nhưng thực lòng mà nói đừng bao h nghĩ chân ở Thác trời, em nghĩ chân ở bàu sấu là hợp lý nhất vì được nghĩ ngơi trên 1 cái nhà sàn, có nước, có điện, có lửa...

Ok em sẽ cố gắn cân nhắc: Nhưng em e không đủ sức anh à! Phóng từ SG lên rồi làm 1 mạch 15km (chắc khó mà đủ time) Tụi em sẽ đi bộ vừa ngắm cảnh vừa tiết kiệm chi Phí anh à: với lại em về vào chiều thứ 7 tối thứ 7 lại tiếp tục lên xe đi Phú Yên để cứu trợ đợt 2 nữa anh à! Không biết em có được post bài Cứu trợ đợt 1 không nhỉ?

một số hình ảnh: của đợt cứu trợ lần thứ nhất :
http://picasaweb.google.com/thanhvinh127/CuuTro#
http://windowsz.net/showthread.php?p=7819
http://windowsz.net/showthread.php?t=1888

Nguyên Hương
20-11-2009, 10:27
Đường vào Bàu Sấu khá xa, vào trong Bàu Sấu chỉ có 1 nơi bán thức ăn đồ uống duy nhất tại điểm cuối cùng. Bạn nên nghiên cứu kỹ về vắt, đồ dùng chống vắt, thuốc chống vắt, thường đi vào buổi trưa sẽ ít vắt hơn. Ở Nam Cát Tiên có cho thuê phòng, nếu muốn ở phòng trọ bạn nên book trước, còn căn lều vào mùa mưa vất vả lắm. Vì trời mưa nước vào ngập hết lều. Buổi tối thuê xe vào xem hươu, lợn rừng, không khí trong lành, thật thích.
Nam Cát Tiên còn hoang sơ lắm. Mình đọc 1 số tài liệu ở Bàu Sấu có cá sấu, tại đó có biển cấm nguy hiểm nhưng bọn mình vẫn leo lên thuyền chèo ra xa để hái sen về, không gian hữu tình.
Đi Nam Cát Tiên đúng là cơ hội để các bạn trẻ tập thể dục. Đi bộ rất nhiều.:D:D:D

Pmytrung
20-11-2009, 11:08
Bạn có thể vào đây để xem một số thông tin về VQG Cáttien nhé
http://vncreatures.net/mapct.php
http://vncreatures.net/event14.php

darkdeath
20-11-2009, 21:08
đã hoàn thành xong, Darkdeath mới về tới nhà lúc 7h tối nay, đi bộ 30km, choáng

darkdeath
25-11-2009, 01:01
Như đúng hẹn nhóm darkdeath tập trung tại phòng trọ bạn Tùng hề Q2 vào tối ngày 17-11 để chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày hôm sau. Hành trang được chia đều vào các ba lô. Trung bình mỗi ba lô nặng gần 7kg. Vì đúng chất bụi nên nhóm của darkdeath quyết định mang theo lều chứ không ngủ tại các dịch vụ của vườn QG.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22079

Hành trang được chia đều vào các ba lô

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22080

5h30 mọi thứ đã sẵn sàng, nhóm quyết định xuất phát sớm để chạy xe cho nó mát.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22081

Làm bô kỉ niệm trước cái ổ chuột bạn Tùng hề.Xuất phát từ rất sớm 5h30 hy vọng sẽ tới trung tâm tầm 11h, nhưng mọi dự định ban đầu đều bị phá hủy. 9h cách ngã ba Dầu Giây 3km con ngựa của Darkdeath bị mấy chú CSGT chặn lại sau khi vượt ngoạn mục một số chốt, con ngựa của Darkdeath cũng đã bị trói, chiếc Dream của darkdeath cùi mía nên không xài, mượn chiếc Citi xe của ông anh kia nên không mang theo giấy tờ. Kết quả là xe được đưa về đồn CA thị trấn Phú Túc cách Dầu Giây chừng 25km. Chẳng biết làm sao mất ngựa coi như mất tất cả, quyết tâm không để chuyến đi bị cancel Darkdeath nghĩ ra 1 ý định là sẽ quay về SG để lấy giấy tờ cứu con ngựa sắt. Hành trình cứu ngựa sắt bắt đầu.

Darkdeath và bạn Kent quyết định dùng con ngựa còn lại để phi về SG lấy giấy tờ lên cứu con bị giam, từ Dầu Giây không một phút chần chừ bọn tớ phi thẳng về Q Tân Phú (nói đúng hơn là KCN Tân Bình) để lấy giấy tờ xe. Để lại sau lưng Tùng hề và Tân gà trong rừng cao su.

3h chiều bọ tớ có mặt tại địa điểm bị bắt xe hồi sáng sau khi lấy giấy tờ xe, để gặp Tùng hề và Tân gà xin tụi nó ngụm nước không lãng phí thời gian Kent và Darkdeath tiếp tục chạy lên thị trấn Phú Túc để dẫn con kia về.

Thủ tục lấy xe cũng khá đơn giãn, chỉ cần đủ giấy tờ và nộp phạt là ok. xe của darkdeath quên mang bảo hiểm và giấy đăng kí bị phạt hết 150k.

Tiếp tục ngược lại Dầu Giây để đoán 2 bạn kia, gặp nhau vào lúc 16h coi như chuyến đi đã bị trễ nữa ngày trời, biết sao đc chẳng chuyến nào chẳng gặp sự cố, cái điều cốt lõi là phải biết chấp nhận thay vì cau có. nghỉ ngơi 1 lát nhóm Darkdeath xuất phát tại Dầu Giây lúc 16h30 và dự tính có mặt tại trung tâm Nam Cát Tiên tầm 7h. một số hình ảnh tại sau khi lấy đc con ngựa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22082
sau khi lấy đc ngựa mặt của darkdeath vẫn còn rất đăm chiêu. tính từ bên trái qua Tân gà - darkdeath - kent
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22083
rừng cao su về chiều khá lạnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22084
darkdeath và kent 2 xế không ngại khó, không ngại khổ, 2 xế đang tuyển ôm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22086
tính từ bên trái qua darkdeath - Tùng hề - Kent -Tân gà . Vẻ mặt thất thần của Tùng hề sau khi bị bỏ rơi trong rừng cao su.

darkdeath
25-11-2009, 01:01
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22087

làm một tấm kỉ niệm trước khi rời khỏi nơi đây.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22088

trước khi đi bạn Smallgrass đã nhờ Darkdeath ghi lại một số tấm ở Cầu La Ngà và đây mình đã giữ đúng lời hứa nhé, do cái Nikon của darkdeath có 4.0 à nên không đc perfect cho lắm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22090

Darkdeath và kent

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22089

Darkdeath và Tùng hề

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22091

Dưới chân cầu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22092

và đây tặng smallgrass

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22093

Một tấm zoom gần cho smallgrass

darkdeath
25-11-2009, 01:20
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22094

Một tấm ngược sáng cho bạn nữa nè.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22095

Tiếp tục trên từng chặn đường lúc này trời vào chiều nhá nhem tối, rời cầu La Ngà lúc này đã gần 6h

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22096

Darkdeath và Tùng hề trên con ngựa sắt vừa được giải thoát, như để trả thù thời gian bị kìm hãm darkdeath cho con Citi phóng hết tốc độ, nhưng max cũng chỉ có 70km/h thôi. Vì quá khiếp sợ chuyện bị giam xe nên bạn Kent khuyên DakDeath nên chạy 40km/h thôi vì sợ CA bắn tốc độ, nhưng Darkdeath vẫn trấn an bạn Kent "C A ngừ ta đi ăn cơm hết rầu mày ơi! Lo gì?"


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22097

Đến tới nơi (tt Nam Cát Tien thì lúc này đồng hồ cũng đã điển 7h30 tối, qua sông, darkdeath làm thủ tục đăng kí dựng lều và mọi chuyện đã tiến hành nhanh chóng để còn kịp thổi bữa cơm tối.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22099

Đầu bếp chính cũng là người nấu ăn xuất sắt nhất nhóm bạn Tùng Hề ( ngày đầu tiên có cơm cháy cho mọi người nha! )

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22100

Tức cảnh sinh tình bạn Kent như trút đi một gánh nặng, sau khi quay lại mâm cơm, bạn ấy mới thỏ thẻ "Bỗng dưng muốn ấy"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22101

Sau buổi cơm muộn

[còn tiếp ]

Nguyên Hương
25-11-2009, 12:07
[CENTER]
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22100

Tức cảnh sinh tình bạn Kent như trút đi một gánh nặng, sau khi quay lại mâm cơm, bạn ấy mới thỏ thẻ "Bỗng dưng muốn ấy"

[còn tiếp ]

Cái cây này nhìn quen à nghen, ngay khu dựng lều phải ko?. Nhóm này đi ít nên hổng có vụ đốt lửa trại rồi.=))=))

darkdeath
25-11-2009, 15:11
em dự định cuối tuần này cũng đi Nam Cát Tiên, có bác nào biết ở SG chỗ nào cho mướn lều ngủ qua đêm không? chỉ em với. Thanks các bác nhiều lắm

Trên trung tâm nó có dịch vụ cho thuê lều đó bạn, ngủ lều đã hơn ngủ trong dịch vụ, cảm giác phê lắm mình mới đi về nè, mới lập cái topic đó, bạn cũng có thể tham khảo

linhnam
26-11-2009, 19:16
các bạn có hình ảnh đi xem thú đêm bằng xe đặc chủng không? post lên đi!
mà các bạn đi bộ từ khu cắm trại vào Bàu Sấu hả? khâm phục quá!

darkdeath
27-11-2009, 01:07
các bạn có hình ảnh đi xem thú đêm bằng xe đặc chủng không? post lên đi!
mà các bạn đi bộ từ khu cắm trại vào Bàu Sấu hả? khâm phục quá!

Tụi mình không có đi xem thú bằng xe, xe đó cũng chẳng có gì là đặt chủng cả vì tụi mình tới trung tâm NCT lúc đó đã hơi muộn nên dựng lều trại lo nấu nướng thôi, xem thú thì xem được mấy con heo rừng trong bàu Sấu thôi. Tụi mình đi bộ từ Trung tâm vào Bàu Sấu và ngược lại

Lai tiếp tục cuộc hành trình:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22103

Kent sau bữa tối vội vã, cũng phải khâm phục tài chạy xe của bạn kent, rong rủi quài không biết chán

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22102

Tùng hề, coi vậy mà rất đảm đang nó là đầu bếp đợt này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22104

Darkdeath

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22105

Bình minh tại trung tâm Nam Cát Tiên tối hôm qua quả thật là một đêm đáng nhớ, 4 thằng trong cái lều và chỉ có 1 cái chăng, sương xuống rất nhiều trời rất lạnh, biết là không ổn Tùng hề có đề xuất là lôi chai Voka ra xử. 3 thằng Tùng hề, Kent và Darkdeath cưa chai Voka gần phân nữa cho ấm lòng rồi mới đi ngủ. vừa ngã lưng đã nghe thằng Tân gà tra tấn bằng máy cưa gỗ, mặt dù đã làm mọi biện pháp để nó bớt cưa nhưng xem ra lực bất tòng tâm, đành phải ngủ chung với 1 thằng lâm tặc.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22106

Đống lửa tối hôm qua đã gần tắt, Tùng hề vội nhóm lại để cả bọn sưởi ấm sau 1 đêm lạnh rét, 4 gói mỳ cho bữa sáng và một hành trình sắp tới 15km. Biết là ăn uống như vậy là không ổn chút nào nhưng thôi kệ nó đi. Mấy bữa trước hơi chủ quan về mặt lương thực. cũng rút ra một kinh nghiệm đồ ăn khi phượt là không bao giờ thừa. Một ca cà phê cũng được đun sôi cho bữa sáng. Trung tâm mờ sáng thật bình yên, dường như chỉ có bọn này là dậy sớm nhất, một vài anh Kiểm Lâm cũng dậy sớm tập thể dục, không khí trong lành, sương bay nhè nhẹ làm cho ta có cảm giác không muốn trở lại SG.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22107

Vì tính chất đoạn đường sắp tới nên nhóm của darkdeath tỏ ra rất ý thức. Không một mem nào dậy trễ mặc dù bây giờ chỉ còn ta với cái chăng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22108

Tối hôm qua sương xuống ghê thiệt, cả bãi cỏ xung quanh cái lều đều ướt sũng, chợt nhớ hôm qua lều không đóng cửa ngoài mà chỉ kéo cửa lưới không giữ được nhiệt độ trong lều hèn gì lạnh đến thế! Darkdeath đang kiểm tra nồi nước đã sôi chưa, ngồi gần đống lửa mới ấm áp làm sao/

darkdeath
27-11-2009, 01:39
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22109

chú ý bãi cỏ xung quanh đống lửa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22110

Kent

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22111

Bữa sáng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22112

ăn xong nhìn lại cái bao tử, ăn rồi cũng như không

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22113

Một điều đáng ghi nhận là nhóm của darkdeath ai cũng có khả năng tác nghiệp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22114

Tùng hề là đầu bếp trưởng còn Tân gà là rửa bát trưởng. Sở dĩ Tân gà phải rửa bát vì anh này không uống đc rượu mặc dù Tân gà là dân miền Tây chính thống

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22115

Một trong những mốc quan trọng nhất, hành trình 15km sắp tới chẳng biết nó ra sao, cứ trên tinh thần đi rồi sẽ đến, mệt đâu nghỉ đó. Chưa từng đi vào bàu Sấu lần nào nên cả bọn cũng thấy hơi lo lo. Nhưng gạt nỗi lo sang bên mà thưởng thức cảnh vật 2 bên đường.

3000
27-11-2009, 10:49
Các bác đi hoành tráng nhỉ? Em thì chỉ lội bộ 10km cả vào cả ra Bầu sấu. Tiếc là đợt em đi trời mây mù quá nên không được xem cảnh hoàng hôn. Cũng chẳng thấy con sấu nào, chán thế. Phía kia của vườn thì các anh kiểm lâm đốt cỏ khô nên thú chạy sạch. Em rình chộp mãi mới được 1 con nai. Sẽ gửi lên cho các bác làm món khô nai.

vietkenthp90
27-11-2009, 15:52
bác Darkdeath nhà mình ghi thiếu roài! hành trinh vươt rừng vất vả của em bác hok ghi vao cho cac bros biết gì ca :)) còn nỗ lực vươt rung cua Darkdeath đến mức xém đi hôk nổi nữa chứ :))=))

Buta
27-11-2009, 16:20
Các bác cho em xin 500 đ ảnh thiên nhiên rừng Cát Tiên đi ạ

Có đôi nè:

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs183.snc1/6093_101100706569107_100000075334511_33480_8049968 _n.jpg

3000
28-11-2009, 21:08
Em săn được con nai vàng ngơ ngác

https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/naivang.jpg

zaizai86
29-11-2009, 13:13
Hâm mộ bác này, đi mà không mang giấy tờ xe.
Mang giấy tờ xe cũng là 1 hành động tôn trọng người khác bác ạ,theo em là thế.

langbiang
29-11-2009, 19:40
Hâm mộ bác này, đi mà không mang giấy tờ xe.
Mang giấy tờ xe cũng là 1 hành động tôn trọng người khác bác ạ,theo em là thế.
Hi all!
Vì chưa post hết lộ trình nên chưa biết ntn. Nhưng anh em trông có vẻ ... tỉ phú thời gian nhỉ. Mình mà đi như vậy chỉ có toi việc.
Về kinh nghiệm vượt qua khổ ải CA Đồng Nai: anh em nên khởi hành từ SGN trước 4.30h đến kịp chạy 1 lèo đến ngã 3 NCT trước 7h. Hôm trước đi chuyến Dalat-722, bọn anh em du khảo mách vụ này và làm 1 lèo đúng bài. Có 1 mem chạy tốc độ chậm ... có 60km/h nên bị trạm Dầu Giây hốt đầu tiên trong ngày, mình và mem khác quất toàn 80-90km nên lành lặn đôi bề :))
>>> chạy nhanh lành lặn, chạy chậm bị tóm (nghe trông phi lý nhỉ)
Về vụ giấy tờ xe+bảo hiểm+bằng lái: luôn 3 thứ chuẩn mực khi hành trình bằng xế mà anh em :T:T Đừng phí phạm thời gian vàng ngọc lần sau nhá!
@Darkdeath: hôm nào rảnh cafe bệt em nhá! Boss của e cũng hay kể về em cho anh đó :)

langbiang
01-12-2009, 12:43
Darkdeath đang cày bù cho những ngày lang thang, chờ hắn refresh mọi thứ sẽ có đầy đủ thôi. Chết chưa DD! Tranh thủ nhé, anh em đang chờ DD ...
@Vietkenthp90: viết có dấu giúp, Mod quát cho mà xem. Hehe

tichuot
02-12-2009, 08:47
Mình cũng đang định đi NCT 1 chuyến, nhưng đang ko biết nên đi thế nào đây, bác chủ post thêm bài hướng dẫn đi :)

Trên diễn đàn có khá nhiều bài viết chi tiết về NCT, rất mong bạn dùng công cụ hỏi phượt để search thông tin.

Một số link giúp bạn tham khảo.

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3829

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3006

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3694

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4363&page=5

darkdeath
03-12-2009, 00:19
Darkdeath đang cày bù cho những ngày lang thang, chờ hắn refresh mọi thứ sẽ có đầy đủ thôi. Chết chưa DD! Tranh thủ nhé, anh em đang chờ DD ...
@Vietkenthp90: viết có dấu giúp, Mod quát cho mà xem. Hehe

Anh Lang chỉ được cái nói đúng, thông thường trước và sau mỗi chuyến đi em đều phải chuẩn bị cho công việc. Vì trong thời gian phép sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Phải tạo uy tín cho phượt, nếu không tạo hôm sao phép thì cũng chẳng ai đồng ý cả.

Cũng thành thật xin lỗi ace về sự chậm trễ của darkdeath.

Cuộc hành trình lại tiếp tục với 15km vào Bàu Sấu với rất nhiều điều thú vị đang chờ trước.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22117

Rừng xanh mênh mông chim chóc hót mỏi miệng, còn gì bằng khi được dạo bước trên con đường bê tông thẳng tắp. Một vài loài chim cũng đã được các bạn trong nhóm gọi tên như: chim Khướu, Vẹt, Chào mào,... một vài chú sóc chạy vội ngan đường, tiếc là lúc đó đang thưởng lãm nên không stick được tấm nào.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22118

Một vài cái địa danh darkdeath cũng đã gặp trên phượt giờ mới có dịp tận mắt nhìn, cái cảm giác trông chờ đến 1 địa điểm đã biết qua mạng cũng có cái thú riêng của nó.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22119

Và đây cầu Bến Cự, ở đây lang cang của cầu được làm bằng xi măng giả gỗ nên cũng thấy rất hay, càng tô bật cái tính bảo vệ rừng nơi đây, bên dưới là một con suối khá sâu.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22120

Rồi qua một cái tràn như thế này. Cả bọn lại cùng cho ý kiến: nên hạn chế chụp hình vì sẽ rất mất thời gian cộng vào đó là sự không liên tục càng làm cho sức khỏe chóng xuống. Nhưng đứng trước những địa danh đã in thành dấu chân thì mình không thể bỏ qua được.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22121

Trong nhóm Tân Gà được đánh giá là trâu bò nhất, một mình mang 2 cái ba lô và tổng khối lượng cũng lên đến gần 15kg. Sở dĩ Tân gà nhận đảm trách 2 cái ba lô vì anh này muốn chứng tỏ tấm Huy Chương ĐỒng môn vật tay cấp Lơp là trao cho đúng người đúng danh, và quả thật Tân gà cũng không làm anh em thất vọng, không một lời than mệt anh ta đi như một cái máy


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22122

Đi khoảng 1 tiếng rưỡi không nghỉ bây giờ các mem đã thấm mệt, chiếc áo của darkdeath ướt đẫm mồ hôi. Một chai nước được Tùng hề lấy vội trong ba lô, 1 Trái ổi cũng đã được Tân Gà chén sạch, sau khi nạp lại năng lượng Tân gà mới thỏ thẻ: " ....bay yên tâm, cứ cho tao ăn no là cỡ nào cũng chơi được ... " Rồi hắn lại tiếp tục " cứ như tối hôm qua là hư bột hư đường, ăn có chút xíu... bụng vẫn còn thấy đói ". Mình là trưởng nhóm suy nghĩ lại câu nói của Tân gà thấy mình hơi có lỗi, nhưng chẳng hiểu tối hôm qua Tân gà nó đói bụng kiểu gì mà mới chui vào lều đã nghe tiếng thằng này cưa gỗ là sao? Ngẫm lại thấy lời thằng này có nhiều mâu thuẫn quá!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22123

Bạn Kent dường như hơi mệt nhưng Darkdeath đã lẫm, sau khi nghĩ cái thằng này nó vẫn đi ầm ầm và dẫn đầu đoàn như từ trước đến giờ.

darkdeath
03-12-2009, 00:33
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22124

Người ta thường nói chụp 3 thì xui lắm, quan niệm này nghiệm lâu năm tới giờ thấy cũng đúng, nhưng cái thú vị trong rừng đã làm darkdeath quên đi cái khái niệm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22126

Anh em đang dừng chân thì bỗng đâu có con khỉ trong bụi phóng ra, và hình ảnh nó đây.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22125

Áo Darkdeath ướt đẫm mồ hôi có thể vắt ra thành nước, ôi mình thật là phi thường bao nhiêu độc tố được thải ra hết. Đôi converse của bạn Kent dường như rất thích hợp cho đi đường trường như vầy. Kent vừa đi vừa lẫm bẫm, đứt đôi này mới có thể mua đôi khác mày ạ !
Không tốn nhiều thời gian cho nghỉ ngơi. Nhóm của darkdeath gấp rút tiến về phía trước. Chặn đường còn khá xa, không biết đây là đâu? Không biết đã đi được bao xa? Ước 1 cái GPS để định vị mà phân bổ sức cho đều nhỉ? Tấu nay ngủ trời cho con con số sáng mai quánh phát mua cái GPS.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22127
sau 1 tiếng tiếp tục cuốc bộ nhóm của darkdeath gặp 1 cái bàn như thế này, biết là mình đã trãi qua đoạn đường 10km. Một cảm giác gì khó tả. Một cảm giác sung sướng và cũng có một tí thành tích muốn khoe với ace Nhóm của Darkdeath trãi qua đoạn đường 10km trong 2 tiếng rưỡi (đã tính luôn thời gian nghỉ) Nhìn lại thấy cũng gớm, đi cứ như bộ đội ngày xưa ý. cũng chưa thấy mệt vì suốt đoạn đường cây cối cảnh quan khá đẹp


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22128

Cột móc, chuẩn bị cho 1 đoạn mới! cái gì cũng mới hết trơn, chưa đi lần nào mà! Nhưng chẳng lo, con gái đi ầm ầm mà, lo gì chứ!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22129

Và đây! Món đặt trưng của rừng Nam Cát Tiên, thông thường con vắt khi còn đói nó chỉ lớn hơn cộng chân Nhang 1 chút thôi nhưng khi đã hút máu no nê nó có thể to bằng cái USB chứ chả chơi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22130

Nhìn con vắt bạn Tùng cứ sợ run lên. Darkdeath cười nhạo cái thằng nhát gan có gì mà ghê gớm chớ! Đã nghe đồn con vật này từ rất lâu giờ mới có dịp tận mắt nhìn nó. thấy nó cũng bình thường. Nhóm của darkdeath không mua thuốc D.E.P vì nghĩ con vật nhỏ bé chẳng thể giết chết mình.

darkdeath
03-12-2009, 20:15
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22131

sau một hồi tìm dây tìm nhợ không thấy Tùng Hề đã có 1 sáng kiến, nhanh như 1 con khỉ Tùng hết bứt ngay 1 cộng dây và công nghệ chống vắt của hắn đây, không biết cộng dây có thể giữ được cái quần hắn bao lâu nữa?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22132

Mọi người mặc áo khoác phòng khi vắt chui vào người. ánh nắng chiếu rọi cái bàn đá nơi chúng tôi ngồi, lũ bướm chập chờn giường như muốn kết bạn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22133

Kỉ niệm 1 tấm nữa. cả nhóm chỉ có mỗi Tùng hề là làm trò dơ dáy.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22134

Cổng vào Bàu Sấu: đường vào Bàu Sấu khá rậm rạp không một tia nắng xuyên được xuống mặt đất. độ ẩm coi bộ khá cao


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22135

Hễ thấy một cây to là cả nhóm lại dừng lại để chụp làm kỉ niệm. Dưới chân bọn mình là hàng ngàn con vắt, vắt có ở khắp nơi, vắt nó bu đầy quần của Darkdeath bây giờ mới cảm thấy hơi sợ sợ. Chỉ cảm thấy hơi sợ sợ vì chưa bị nó cắn, nhưng thấy khiếp thiệt dùng tay phủi nó không chịu rớt. mặc khác nó còn bu cái tay còn lại mới ghê chứ! Giờ mới thấy hối hận mấy cái lời chế nhạo thằng Tùng hề lúc nãy.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22137

Một cái cây chắn ngang đường.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22138
Tân gà giường như quá khiếp đảm với loài vật tên Vắt.

darkdeath
03-12-2009, 20:17
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22139

Cho đến bây giờ Darkdeath đã quá hối hận khi chế nhạo bạn Tùng hề. Vắt bắt đầu tấn công đôi chân của Darkdeath. Thỉnh thoảng nhóm lại nghe những tiếng la hét thất thanh của Darkdeath. Tùng hề giường như quá hả hê.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22139

Bên cạnh một cây to.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22140

Cái chân của Darkdeath. Nhìn thấy quải quá! Chú ý kĩ mà xem có tới 2 con vắt trên chân của Darkdeath. Đây là kết quả của những tiếng la thất thanh của Darkdeath

darkdeath
20-12-2009, 15:23
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22142

Một lúc 2 con đu và cắn, cảm giác hơi ngứa ngứa, nhưng cũng khá thú vị, cảm giác không đau nhưng thấy sợ. Sợ chắc đó chỉ là một phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22379

Khiếp chưa?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22380

Đi được gần 4/5 chặn đường Darkdeath chợt nghiệm ra một điều, một điều cực kì quan trọng: Những chỗ có nắng và ít lá cây rụng dưới chân thì chỗ đó không có vắt. Ôi may mắn sao khi thấy một bãi đất trống mà nắng cứ gọi là chan hòa. Mừng ko tả được, cả bọn lại đứng lại nghỉ ngơi, dường như độ ẩm quá cao của khu rừng rậm này làm ta chóng mệt mỏi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22381

Đi một đoạn nữa thì gặp cái bảng như thế này! Đứng lại đọc kỹ và nghiệm lại cuộc đời mình. Hồi giờ mình chưa ăn thịt bò tót coi như là vô tội, ôi may quá! Còn việc mình đã làm gì để bảo về chúng thì Darkdeath chưa nghĩ ra nhưng với việc phát tán khẩu hiệu" Nói không với động vật hoang dã " đã là có công rồi


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22382

Ai cũng nhí nhố chụp kỉ niệm tại cái bảng này,ok chìu lòng tụi bay luôn. đứng hết zô đi và rồi:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22383

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22384

darkdeath
20-12-2009, 15:31
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22385

Một cây cầu gỗ, cũng hơi thắt mắc một xíu: không biết gỗ làm cầu được lấy từ đâu nhỉ ?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22386

Cảnh đẹp dường như cuốn hút mọi người


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22387

Xung quanh là hệ thống cây bụi tầm thấp, đặt biệt trúc rừng là cái nét đặt trưng của cây cầu này, rất nhiều, rất đẹp.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22388

Thằng Darkdeath


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22389

Bridge


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22390

Thằng Kent


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22391

Thằng Darkdeath

darkdeath
20-12-2009, 15:46
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22392

Chẳng hiểu sao Darkdeath là người xui nhất nhóm, bị vắt nó đu quá trời, bọn kia chế nhạo quá trời "Ai biểu mày nói không sợ...." Tức thiệt, mình đã đi cẩn thận vậy mà, zô tới trại kiểm lâm coi lại thì thâu rầu, hãi lắm rồi, cứ tưởng thoát thân ai dè trên trại KL cũng có nữa. Mô phật


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22393

Có anh chị nào giải thích hộ em: con vắt sau khi cắn vào chân nó nhả vào cái loại dịch gì mà vết thương của mình rất khó cằm máu. thấy máu chảy tự nhiên ruột nó mềm. Nhưng thôi kệ nó, cứ cho nó chảy, thấy máu chảy Darkdeath liền dùng máu của mình viết lên lang can cầu ba chữ " Hận con vắt " anh chị nào chú ý kỹ sẽ thấy, kaka mất vệ sinh quá!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22394

Vào Bàu Sấu lúc giữa trưa, một cái cảm giác gì đó hơi thất vọng vì Bàu Sấu không như trong trí tưởng tượng của mình, chỉ đẹp ở những góc độ bấm máy thôi, nhưng mình sẽ cố gắn tìm thêm cái vẻ đẹp nơi bình yên này, biết đâu đây chỉ mới là cái cảm giác ban đầu thì sao?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22395

Tuy khá trưa và trời khá oi bức nhưng vẫn có 1 chiếc xuồng xuôi mái


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22396

Mấy thằng kia sau khi vào tới Trạm tụi nó đi vạch lá tìm chim hết rồi, nghe nói bạn Tùng hề còn được con vắt nó ghé thăm gần chỗ XYZ mới ghê chứ, trên đầu cũng có nữa, đáng đời thằng này ai biểu chế nhạo tao chi. Darkdeath vẫn say xưa cầm cái ống dòm hy vọng là sẽ thấy 1 chú Sấu, nhưng nhìn muốn mỏi 2 con mắt vẫn không thấy, chắc giờ này tụi nó đi ngủ trưa hết rầu, để chìu xem sao.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22397

Người hùng của ngày hôm nay đã khá thấm mệt, chỉ với 1 gói mỳ cho buổi sáng dường như là không đủ với anh chàng này, hơn ai hết Darkdeath biết bạn Kent rất đói, nhưng hỏi nó nó vẫn nói là no mới đểu chứ! thôi kệ mày lớn hết rầu đói 1 chút cũng không sao.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22398

Việc nấu nướng cũng đc nhanh chóng tiến hành, Darkdeath vào thưa chuyện với mấy anh Kiểm Lâm và kết quả là mấy anh rất vui vẻ cho bọn này xử dụng tất cả, cảm ơn các anh.

darkdeath
20-12-2009, 16:02
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22399

" Mày đói thì đi ngủ đi Kent, ăn xong tao gọi....." KAKAKA


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22400

Buổi chiều buông xuống rất nhanh. chỉ mới 4h mà trời nó đã như thế này, kaka đúng như lời Nicky phải xúc tiến chiện chèo xuồng ngắm Bàu Sấu ngay mới được.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22401

Đội hình, chuẩn không cần chỉnh


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22402

Xuống xuồng, hy vọng là không có em cá sấu nào đớp cái chưng mình, cảm giác bây giờ là rất tuyệt bởi những gì mình dự trù nó đang dần diễn ra và mình cũng đang chào đón những cái phía trước. hy vọng sẽ chụp được 1 con cò xải cánh.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22403

Nhìn lại cái chòi của mấy anh Kiểm Lâm.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22404

Cảm ơn mày nhen Tùng Hề, mày chụp hình bắt đầu chuẩn rồi đấy, tao có thể tự tin giao máy cho mày rồi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22405

Giờ mới cảm nhận được đẹp trong từng bức ảnh, mặt hồ xanh màu rong vì vậy cũng giống như một tấm gương, phản lại tất cả, ôi đẹp mê hồn Bàu Sấu ơi.

darkdeath
20-12-2009, 16:11
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22406

Nhìn bộ mặt d đa ngx của thằng Tùng Hề


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22407

Tiếc tiếc hùi hụi, tiếc vì lúc nãy mình không thuê 2 chiếc để rồi chiếc kia chụp chiếc nọ thì hay biết mấy!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22408

Trạm Kiểm Lâm dường như bị lồng vào rừng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22409

Có khi nào trời mưa không ta? nếu mưa thì xui lắm, vừa ướt mình, vừa ướt máy ảnh, đang lo, nhưng thôi kệ không vì vậy mà mình làm mất đi cái hứng thú lạc của bản thân, say xưa với cảnh vật Darkdeath dường như chìm vào dòng nước bàu Sấu


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22410

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22411

Chỗ này ban đêm cò về ngủ rất nhiều, cò trắng thì ngủ trên cây còn cò đen thì lủi dưới cỏ. và khu vực này cũng là nơi đa dạng các loài chim nhất, một số loại kiếm ăn và hình như không tách khỏi Bàu Sấu.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22412

Tân gà và Darkdeath

darkdeath
26-01-2010, 00:29
xin được viết tiếp.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22413
Chiều buông xuống mặt hồ, chèo mãi chèo mãi chẳng thấy chú sấu nào cả, bây giờ mới nghiệm ra 1 điều là càng ra xa bờ cơ hội gặp cá sấu càng ít


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22414

Một tấm đặt máy nghiêng nghiêng



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22415

Trời buổi chiều buông xuống mặt hồ rất nhanh, hòn lửa mau chóng bị tắt ước mơ chụp cảnh mặt trời lặn trên bàu sấu đã trở thành hiện thực, và một tay máy amatuer như thôi cũng không thể bỏ qua những cảnh như vầy.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22417

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22421

và khi hòn lửa tắt


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22422

Vẫn biết 4 đứa trên chiếc xuồng ba lá giờ này là rất nguy hiểm, nhưng trước đó cũng đã xin phép mấy anh kiểm lâm cho về trễ 1 xíu, mấy khi chụp được cái cảnh này, mặt hồ dẫn sẩm tối, cái lạnh bắt đầu lang tràn khắp cơ thể, 1 thằng trong nhóm thấy rùng mình vì cảnh tượng vào đêm và Darkdeath cũng vậy, đứng trước cái rộng lớn của Bàu Sấu đâu đâu cũng thấy nguy hiểm, người ta nói "rừng thiên nước độc" đây chứ còn đâu nữa.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22423

Trở lại nhà kiểm lâm cũng đã 6h30, cả bọn cảm thấy rất lo lắng vì nguồn lương thực cũng đã cạn dần, chắc tối nay ăn cơm với xì dầu quá! thôi kệ tới đâu hay tới đó, hồi chiều có nghe mấy anh kiểm lâm nói phong phanh chuyện cá mấm gì không rõ, để chạy zô hỏi cái, sau một hồi ấp úng vòng vo tam quốc cũng chỉ với 1 nội dung chính là "hỏi các anh có bán cá không?" anh kiểm lâm trẻ dễ thương phì cười lúc nãy anh có phân cho mấy chú con cá lóc trong kia kìa, úi mẹ ơi con có nghe lầm không vậy, thế là tối nay ấm cái bụng rồi còn gì

Lương thực chỉ còn lại gạo 1 chai xì dầu và 1 hộp thịt làm sao mà đủ cho 4 thằng, như những lần trước Tùng hề thoắt 1 cái là nấu xong, cả bọn lại dọn cơm để kịp ăn chung với mấy anh kiểm lâm. mấy anh cũng share cho rất nhiều thức ăn, cảm giác chúng tôi như thật gần, Kent vội chạy vào ba lô vác ra 1 chai Voka, mấy anh kiểm lâm chỉ uống 1 ly cho lấy lệ không biết vì lí do gì? thôi kệ 3 đứa lại quất sạch chai Voka nhìn ra Bàu Sấu trời tối mịt, hứa hẹn 1 đêm đầy thú vị cho nhóm.

darkdeath
26-01-2010, 00:54
Quả thật Bàu Sấu đã cho chúng tôi một đêm với quá nhiều cảm xúc. Đêm hôm qua chúng tôi đã làm quen được với chị Oanh cũng là 1 khách du lịch khá đặt biệt. Cái điều muốn nói là tại nơi này gần với thiên nhiên bỗng cảm thấy yêu hơn. Cảm thấy có 1 trách nhiệm trước thiên nhiên.

Tùng hề và Tân gà cầm đèn pin đi tìm cá sấu và nghe đâu tụi nó cũng thấy một con rất khủng, khi về bọn nó kể lại mà mấy anh kiểm lâm nổi hết cả da gà vì đây là 1 con cá sấu rất bự và thuộc loại hung dữ nhất cái bàu này, mình phịt cười "hên cho tụi bay đã không làm mồi cho cá sâu" buổi tối thằng Tân gà đi VS còn gặp 1 con nai với 1 con lợn rừng ăn cỏ sát chỗ nhà kiểm lâm. Đây đúng là chiến tích của tụi nó, Darkdeath và Kent vì đã quá mệt với chai Voka nên chỉ biết ngồi trên lang cang mà nhìn 2 thằng kia tung tăng.

Ngủ lại Bàu Sấu sương xuống rất nhiều và rất lạnh, nhưng hôm nay chúng tôi cũng kịp kéo tấm rèm của chiếc lều lại nên cũng cảm thấy ấm áp.

Đón bình minh trên Bàu Sấu với 1 ly cà phê và 4 gói mỳ, sáng nay sẽ tạm biệt mấy anh kiểm lâm để trở về với thành phố.

Vì là Sinh viên nên mấy anh kiểm lâm chỉ lấy mức giá tượng trưng là 50k tiền thuê xuồng và 50k tiền lưu trú tại bàu cho 4 thằng, quả thật chúng tôi không ngờ mình lại được mấy anh ưu đãi như vậy, cảm ơn mấy anh nhiều, ra đi mà tâm hồn vẫn nằm lại Bàu Sấu.

không 1 chút chậm trễ chúng tôi khoác ngay y phục và bắt đầu rời Bàu Sấu, sáng sớm tinh mơ vắt nhiều vô kể. không một bức ảnh trên đường ra vì có còn gì nữa đâu mà chụp đã trãi qua cả rồi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22424

Đây là ngón chân của bạn Kent, thấy cũng lấy làm lạ vì chẳng con vắt nào chui tới tận ngón chân, sau một hồi nghiền ngầm mới đưa ra kết luận, có thể vắt đã chui vào tất từ trước vì chúng tôi để giày trên chiếc cầu dẫn tới nhà kiểm lâm. Theo dự đoán không sai hôm qua vào bàu Kent là đứa ít bị vắt cắn, cả những dự đoán cho ngày hôm tiền trạm sẽ không tránh đâu cho khỏi, thấy chưa ku? Hôm qua cười tao hả ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22425

Vượt qua con đường 5km dẫn từ Bàu Sấu ra với tốc độ không tưởng 5km/h chắc vì nỗi sợ hãi bị vắt cắn của ngày hôm qua chăng, chẳng thằng nào chịu nói thằng nào cứ thế mà bước trên đường ra ý định đi Tà Lài của tôi vẫn còn cháy bỏng nhưng mấy đứa kia ngăn lại vì còn chút lương thực nào nữa đâu mà đi. Đành hẹn lại một dịp khác vậy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22425

ánh nắng chang hòa 1 h trãi qua trong đoạn đường rừng kia thật nhiều kỉ niệm không hề dùng đến thuốc D.E.F nên bọn vắt cứ thế mà tự nhiên tấn công.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22426

Chuẩn bị cho đoạn đường 10km tiếp theo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22427

Kent và Darkdeath

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=917&pictureid=22428

hoa mua dong
27-04-2010, 19:28
Có đôi nè:

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs183.snc1/6093_101100706569107_100000075334511_33480_8049968 _n.jpg

má ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

darkdeath
01-06-2010, 18:13
@Hoa Mùa Đông: Có chuyện gì với tấm ảnh vậy bạn?

tigerk40
16-08-2010, 17:44
wua! quả là chuyến đi thú vị. Cảm ơn Darkdeath nhé! :)

darkdeath
27-03-2012, 22:20
Cho những ai muốn đi Nam Cát Tiên.

Dcd
28-03-2012, 01:46
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=913&pictureid=22140


Nhìn con vắt ớn quá !!!

Hình các bạn chụp rất đẹp, Câu chuyện của các bạn rất thú vị.

Cám ơn các bạn rất nhiều !

thanh hằng
14-06-2012, 16:14
Tớ cũng đang nuôi giấc mộng khám phá Nam Cát Tiên, thật sự cám ơn bài viết rất nhiều!