PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 1)



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dammanhtu
24-11-2009, 01:12
Em là thành viên mới của trang Phượt. Hiện em đang rất muốn gặp các bác là dân Đà Nẵng để thọ giáo kinh nghiệm cũng như rủ rê đi đây đó.
Em rất mong muốn có một hội Phượt tại Đà Nẵng.
Em lập topic này rất mong muốn các bác ở Đà Nẵng, hay các tỉnh lân cận tham gia.
Nếu ai tham gia. Xin để lại cho em Nick chat, số điện thoại hay Email để mình tiện liên lạc
Mong gặp được các bác

henry201
05-02-2010, 22:56
Xin lỗi các bác là vào thấy topic Tụ tập Tất Niên Phượt Đà Nẵng
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5865
nhưng bị khóa mất tiêu rồi nên giờ mạn phép open topic khác với hi vọng ( nhỏ nhoi) anh em vẫn còn hứng thú hội họp ;)).Nhân tiên cũng trả lời bác Linh Nam là cầu sông hàn quay lúc 0h-->0h15 và đóng lúc 4h sáng! GMT+8 ;)

chaubaogia
05-02-2010, 23:00
Cũng vui khi có phuot DN rồi, hy vọng lập được hội, henry201 ạ

henry201
05-02-2010, 23:12
.ok thôi.Đn cũng có vài phượt thủ ẩn dật lắm,đợt trước có cafe cà pháo nghe đâu admin diễn đàn mình cũng là đân Đà Nẵng luôn :)

BM
06-02-2010, 07:32
.ok thôi.Đn cũng có vài phượt thủ ẩn dật lắm,đợt trước có cafe cà pháo nghe đâu admin diễn đàn mình cũng là đân Đà Nẵng luôn :)

Trong số "quan chức" của Phượt mình biết có một bạn gốc..Quảng "Nôm"! Các bạn lập hội để còn đón các đoàn xe "mái", xe "độp"..xuyên Việt!:)

Sửa theo phát hiện của bạn Chaubaogia!:D

chaubaogia
06-02-2010, 10:15
Xe "mái", xe "độp" thì đúng hơn, anh ơi

chaubaogia
09-02-2010, 23:57
Phượt gia nào đang sống ở Đà Nẵng vào điểm danh cái nào, mại zô mại zô

vitvit
04-03-2010, 11:10
Mình nè bạn, rủ rê mình đi đây đó thì được chứ kinh nghiệm mình ít lắm! hehehe! Mà bài này post lâu lắm rùi mà chẳng thấy ai reply, nhỉ?

chaubaogia
04-03-2010, 18:08
Có tớ đây, tớ cũng tính lập hội Phuoter ĐN đó, có gì liên hệ Skype, Yahoo đều là chaubaogia, vậy nhé.
Khoảng giữa tháng 3 tớ có mặt ở ĐN, bạn để nick hoặc SDT để tớ liên lạc nhé

vitvit
04-03-2010, 19:02
Okie, ^^. Dừng chân ĐN đêêê! Mình add skype bạn, nick shayna.tran

chaubaogia
05-03-2010, 08:42
Okie, ^^. Dừng chân ĐN đêêê! Mình add skype bạn, nick shayna.tran

Vậy mà tưởng ai, chào phuoter dồng hương, nếu tiện thì PM cho tớ SDT liện lạc nhé, trung tuần tháng 3 tớ chính thức trở thành phuoter Đà Nẵng rồi đấy.

vitvit
06-03-2010, 14:12
Trời ơi, kiêu quá đó, vừa tung tin liên lạc qua skype, yahoo, etc... Vậy mà tui add lại bảo: "add nick tui chi?". Làm tui đứng tim suýt ngất! Hehehe! Tui pm via skype rùi nhe!

chaubaogia
10-03-2010, 19:16
Ngày 15-3, tớ sẽ chính thức trở thành phuoter Đà Nẵng, với hy vọng tụ tập khuấy động phong trào, làm trạm giao liên khi các bạn xuyên việt hoặc phượt ngang qua Đà Nẵng.

Kính nhờ các bác min mod ghép topic này với topic rủ rê tụ tập dân phượt là người Đà Nẵng dùm với, cho nó tập trung, được ko ạ, thay mặt anh em phượt Đà Nẵng thanks nhiều nhiều(wait)

Rita
13-03-2010, 16:41
ngày mai, tức ngày 14/3 em định làm một vòng Sơn Trà ( em đang lam báo cáo liên quan đến sản phẩm du lịch ĐN nên phải đi thực tế), thik đi Sơn Trà lâu rồi mà chỉ lanh quanh dứoi núi thôi. Ai thik đi thì cùng đi cho zui hen'. Y!: ocean_dn87

cat1987vn
13-03-2010, 20:00
em sắp đi Đà Nẵng cuối tháng này để xem fesival phao hoa.Giá phòng đắt đỏ quá,ai co thông tin gì thêm cho em với.nên ăn chơi ở đâu ạ?

chaubaogia
14-03-2010, 07:06
ngày mai, tức ngày 14/3 em định làm một vòng Sơn Trà ( em đang lam báo cáo liên quan đến sản phẩm du lịch ĐN nên phải đi thực tế), thik đi Sơn Trà lâu rồi mà chỉ lanh quanh dứoi núi thôi. Ai thik đi thì cùng đi cho zui hen'. Y!: ocean_dn87

Chờ tuần sau đi cùng với chaubaogia đi Rita.

henry201
14-03-2010, 10:31
Phượt gia nào đang sống ở Đà Nẵng vào điểm danh cái nào, mại zô mại zô
Điểm danh đê
Họ và tên: Huỳnh Bá Việt
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1988
Hiện công tác ở đâu: ĐH Ngoại Ngữ- DHĐN
Địa chỉ đang ở: Đường Núi Thành
Nick YH/ Skype : henry20188
Facebook: facebook.com/baviet
Các điều khác muốn giới thiệu thêm: không có gì
Rất hân hạnh tham gia diễn đàn và làm quen với các bạn !

alexandersamon
18-03-2010, 16:59
Hi mọi người số là T có chuyến đi chơi cuối tuần ở ĐN ngày ấy.

Có ai rãnh thì alo cafe, bia bọt chơi nhé.

Thứ 6(02/04) Tâm ở Hội An
Thứ 7(03/04) ở Đà Nẵng.

Thêm 1 người bạn thêm 1 trãi nghiệm (beer)(beer)


Tâm: 0903.964343

alexandersamon
18-03-2010, 17:01
Hi mọi người số là Tâm có chuyến đi chơi cuối tuần ở ĐN ngày ấy.

Có ai rãnh thì alo cafe, bia bọt chơi nhé.

Thứ 6(02/04) Tâm ở Hội An
Thứ 7(03/04) ở Đà Nẵng.

Thêm 1 người bạn thêm 1 trãi nghiệm


Tâm: 0903.964343

thik_di_choi
18-03-2010, 18:13
Hi mọi người số là Tâm có chuyến đi chơi cuối tuần ở ĐN ngày ấy.

Có ai rãnh thì alo cafe, bia bọt chơi nhé.

Thứ 6(02/04) Tâm ở Hội An
Thứ 7(03/04) ở Đà Nẵng.

Thêm 1 người bạn thêm 1 trãi nghiệm


Tâm: 0903.964343

Tớ xin 1 ý kiên là nhân dịp pháo hoa ở DN dịp này các bạn tổ chức 1 cuộc off ở Đà nẵng. Chắc chắn sẽ rất vui vì có nhiều thành viên phựot tham gia vụ này đấy. Giao lưu, chém gió cho nó xôm

thuthuyquangngai
19-03-2010, 09:00
Chao cac ban! mình là thành viên mới của trang Phượt,mình rất thích đi phượt nhưng ko có bạn.Mình ở Quảng Ngãi, không biết có thành viên nào có dịp đi phượt qua Quảng Ngãi để đi các tỉnh lân cận thì llạc cho mình đi theo với nha. Địa chỉ mail là [email protected]

chaubaogia
19-03-2010, 20:08
Điểm danh đê
Họ và tên: Huỳnh Bá Việt
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1988

Chaubaogia, male, 1970, SDT 0983012304, YM/Skype: chaubaogia

vitvit
20-03-2010, 08:16
Tụ tập đê... Đi Sơn Trà rủ em với a Chaubaogia!

Tran Nguyet Vi, f, yahoo/sky: trannguyetvi84/shayna.tran,

chaubaogia
22-03-2010, 05:38
^^ tụ tập đê... Đi Sơn Trà rủ em với aChaubaogia!

Tran Nguyet Vi, f, yahoo/sky: trannguyetvi84/shayna.tran,

Không nói sớm, hôm qua 21/3 anh đi rồi, nhưng mà anh vẫn thích đi lần nữa, vậy lần sau em muốn đi thì ới 1 cái anh đi liền. À, để khoe hình vài tấm nghe:

Đương lên đỉnh Sơn trà:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1183&pictureid=29838

Tới đỉnh Bàn Cờ:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1183&pictureid=29819

Ngồi nghỉ trên đỉnh bàn Cờ:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1183&pictureid=29818


Thấy mấy chữ viết của vua Minh Mạng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1183&pictureid=29837

Sau đó uống càe, ngắm thành phố Đà nẵng thân yêu bằng kính viễn vọng ở đây nè:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1183&pictureid=29820

alexandersamon
23-03-2010, 15:24
Đầu tháng 4 Tâm ra, alô Châu Bảo Gia nha. Thứ 7 ngày 03/04/2010 nhe

titigold
23-03-2010, 16:08
Hồi em đi trên đó đang xây nên không có đi tới được đỉnh bàn cờ, sân bay nhưng ngao du bán đảo Sơn Trà thú vị nhất là ngồi trên chỗ nghỉ chân ngắm non nước. Đón hoàng hôn hay bình mình thì tuyệt. hehehehe.

Anh CBG kỳ này đắc hàng quá hén. hihi

henry201
23-03-2010, 21:16
Tớ xin 1 ý kiên là nhân dịp pháo hoa ở DN dịp này các bạn tổ chức 1 cuộc off ở Đà nẵng. Chắc chắn sẽ rất vui vì có nhiều thành viên phựot tham gia vụ này đấy. Giao lưu, chém gió cho nó xôm

Great, ý kiến rất tuyệt. Anh chaubaogia bảo kê vụ này đi ;)):)

VodrKa
23-03-2010, 22:57
Chào tất cả các ace Đà Nẵng, mình ở HN, 26 này mình vào Đà Nẵng xem pháo hoa ^^. Đi Đà Nẵng nhiều lần rồi, lần nào đến cũng làm mấy vòng đèo Hải Vân cho sướng mắt.
Lần này vào rất mong được cùng các ace chạy đèo Hải Vân, hi hi. Nếu ace nào có hứng thú thì call, mess cho mình nhé. Rất mong là trong chuyến đi lần này sẽ có thêm nhiều người bạn mới ^^
Tuấn (VodrKa) : 0986969691 YM : [email protected]

nguyendothanh
23-03-2010, 23:15
hi nếu off thì cho mình xin 1 chân nhé, cuối tuần cũng phuot vào coi pháo hoa
Thành , sn 85, đt: 0944 888 929, ym: malaysia152

chaubaogia
24-03-2010, 23:17
Great, ý kiến rất tuyệt. Anh chaubaogia bảo kê vụ này đi ;)):)

Nhưng mà coi pháo hoa thì làm sao off được nhỉ? Nó đông như kiến cỏ ấy, chen chúc lúc nhúc...
Có thể sau pháo hoa 1 ngày, tối 29/3 được không nhỉ? Rita cho ý kiến nhá????

Hanoi1111
24-03-2010, 23:43
Chào chaobaogia trước hẹn cùng anh đi xuyên nửa Việt bằng xe máy mà ko đi được, nay có dịp đi Đà Nẵng xem pháo hoa hẹn cùng anh thăm quan Đà Nẵng nhé, nếu không thì lúc đó sẽ điện xin thông tin về Đà Nẵng nhé. Cảm ơn nhiều

henry201
25-03-2010, 06:31
uhm,ngày 27,28 là bất di bất dịch rồi,hôm đó bù khú bạn bè với dân tình bốn phương đổ về chắc khó gặp nhau! Thu 2,29/3 là đẹp đó,nhân tin ăn mừng lễ 29/3 luôn ;))

Rita
25-03-2010, 09:27
Rita nghĩ chiều hoặc tối 29/3 là hợp lí á. Vì trước đó thì lu xu bu lắm. Mà 29/3 là kỉ niệm 35 năm giải phóng tp ĐN nữa, off thì thấy cũng vui vui.
@:bác chaugiabao, ai kêu tui đó có tui đây^^
@: Ku Việt, đi mô cũng thấy hì,kaka

Polyme
25-03-2010, 09:30
Xem trên phuot forum thấy dân phượt Đà nẵng cũng nhiều lắm mà sao vào đây thấy có vài mống vậy. Nhất trí off ngày 29/3 đê.
Nào điểm danh này : chaubaogia, rita. henry201, vitvit...... (bổ sung thêm)

vntuyen
25-03-2010, 15:44
Vậy là sau này về quê, tranh thủ tụ tập với anh chị em phượt ĐN được rồi, :))
Mời cả nhà 1 ly làm quen trước hỉ (beer)

henry201
25-03-2010, 22:10
chu cha,Trym len lỏi tận đây luôn tề.Mai mốt làm chung tha hồ gặp mặt hì ;))

chaubaogia
26-03-2010, 00:02
Được đó, tối 29/3 off, coi như xong hỉ. Còn địa điểm thì sao Rita, vitvit, henry,....? Cafe thư viện được không?

Polyme
26-03-2010, 08:42
Gửi các bạn
Qua tự giới thiệu nên biết tuổi mọi người thua tuổi mình. Mình cũng lớn tuổi rồi, máu đi phượt lắm nhưng thời gian lại không có nhiều, năm qua cũng tranh thủ đi một số nơi. Vào đọc phượt đã lâu nên rất ngưỡng mộ công dân phượt. Hôm rồi đoàn 2luamientay ghé ĐN một tối mà không gặp được do không ở nhà cũng thấy tiếc, hiện đang ở Lai châu.
Theo anh chaubaogia nên là đại diện cho phuot ĐN. Về chuyện off là đương nhiên rồi. Trước mắt có em, anh, henry, rita, vitvit là 5 người thế là vui rồi, sau này phát triển ra thì còn nhiều phuot ĐN ẩn dật lắm.
Thời gian : 17h ngày 29/3. Địa điểm : một quán bia nào đó. Kinh phí : campuchia.
Lần đầu gặp nhau cho nó vui một tí, anh lớn nhất lo luôn là hợp lý.
Mọi người cho ý kiến nhé.

lethanhthao
26-03-2010, 10:03
Hello

Cho ban Thao tham gia voi nhe!
Pls confirm dia diem va thoi gian. Mong gap moi nguoi!!!

Thao_Le Thanh

chaubaogia
26-03-2010, 12:25
Cập nhật danh sách tí:
1- Anh polyme.
2- Chaubaogia.
3- Rita.
4- Vitvit
5- Henry201
5- lethanhthao.

Bước đầu như thế đã là vui rồi.
Theo đề nghị của anh Polyme, chọn quán nhậu nhé, ai biết quán nào ngon bổ rẻ thì post đi nha.

Nếu ko có ai có quán quen nào, thì chọn quán 9ly đường Hàm Nghi nhá:D
Tập trung 17h cũng được, nhưng chaubaogia đến lúc 18h vì có việc riêng tí.

vntuyen
26-03-2010, 13:23
...
Lần đầu gặp nhau cho nó vui một tí, anh lớn nhất lo luôn là hợp lý....


Em cầu mong bác lớn hơn em, dù chỉ 1 ngày thôi :D
29/03 này ở ĐN chắc hết phòng rồi, ước chi được về tập tành chụp pháo bông (wait)

Polyme
26-03-2010, 14:05
Như vậy ta thống nhất quán 9 ly ở đường Hàm nghi nhé. Quán này anh cũng nhậu nhiều rồi, có món cá hấp là không quán nào bằng (toát mồ hôi lưỡi chưa !)
Thời gian 17h30 ngày 29/3, ngồi lai rai 30 phút chờ chaubaogia 18h đến. Đề nghị các bạn khác đến đúng giờ.
Địa điểm : Quán 9 ly, đường Hàm Nghi. Quán này gần ngã tư với Nguyễn Văn Linh, số nhà cụ thể mai anh sẽ thông báo.
Thành phần : 6 người như chaubaogia đã nêu.(không biết ông chủ thớt này là damanhtu đi đâu mất tiêu từ hôm hô hào đến giờ).
Đây là lần đầu off nên đề nghị ai không đi được thì hô lên để anh em khỏi chờ.
Thông báo mọi người biết Admin của forum này là anh vntuyen dân ĐN đấy. Hy vọng một ngày sẽ đón bạn tại quê hương.

vmtmobile
26-03-2010, 15:03
tình hình là có mặt tại đà nẵng 26/3 nhưng ko co bit di đâu hết.ai có chương trình gì hú mình với.
thạch:01228002002

henry201
26-03-2010, 16:50
ok,thống nhất hôm ấy.Bạn vmtmobile hôm ấy ráng ở lại rồi đến chung vui luôn hi ;))

Rita
26-03-2010, 17:43
Uki, thống nhất vậy hen', hẹn gặp mọi người vào lúc 17h30, 29/3/10 tại quán 9ly(9ly là nghiêng bên phải rùi a')

henry201
26-03-2010, 21:15
Như vậy ta thống nhất quán 9 ly ở đường Hàm nghi nhé. Quán này anh cũng nhậu nhiều rồi, có món cá hấp là không quán nào bằng (toát mồ hôi lưỡi chưa !)
Thời gian 17h30 ngày 29/3, ngồi lai rai 30 phút chờ chaubaogia 18h đến. Đề nghị các bạn khác đến đúng giờ.
Địa điểm : Quán 9 ly, đường Hàm Nghi. Quán này gần ngã tư với Nguyễn Văn Linh, số nhà cụ thể mai anh sẽ thông báo.
Thành phần : 6 người như chaubaogia đã nêu.(không biết ông chủ thớt này là damanhtu đi đâu mất tiêu từ hôm hô hào đến giờ).
Đây là lần đầu off nên đề nghị ai không đi được thì hô lên để anh em khỏi chờ.
Thông báo mọi người biết Admin của forum này là anh vntuyen dân ĐN đấy. Hy vọng một ngày sẽ đón bạn tại quê hương.

Ngày 29, 17h00 tui mới bắt đầu họp,tầm cỡ 45' là xong.Mọi người off 6h đi cho chẵn,17h30 lẻ quá.Vậy hì ;))

Polyme
27-03-2010, 10:21
OK. Thống nhất là 18h nhé. Quán đó ở 148 Hàm nghi.
Còn vitvit với lethanhthao sao ko thấy đâu ?

chaubaogia
27-03-2010, 12:02
Nhất trí với anh luôn, vậy nhé các bạn, tới trước tới sau không quan trọng đâu mà...............

chaubaogia
30-03-2010, 07:15
Hôm qua, buổi đầu tiên Ọp phuoter Đà nẵng, bạn vitvit đi Sài Gòn, còn lethanhthao thi không thấy tới, chỉ có 4 anh em nhưng mà vui ghê, mới gặp nhau nhưng cùng chung máu phuot(c):

Từ bên Phải qua là chaubaogia, Rita, anh Polyme và Henry201.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27546

Henry về trước vì có liveshow, Anh Polyme và Rita zô 100%:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27544

Phuoter Đà Nẵng máu thế này đây:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27545

chaubaogia
30-03-2010, 07:36
Chương trình khởi động ra mắt phuoter Đà Nẵng như sau:
Phuot Vòng quanh Bán đảo Sơn Trà, Đèo Hải vân, Ăn hải sản ở Lăng Cô (Chủ nhật 3/4 đi về trong ngày)
Phuot Cù Lao Chàm hoặc Bạch Mã ( Chiều thứ 7 9/4 đi chiều CN 10/4 về).
Phuot Bờ Y, cột mốc Đông Dương ( Chiều thứ 6 23/4 đi, chiều CN 25/4 về).

Anh chị em phuoter Đà Nẵng và các bạn phuoter nào có đi ngang qua Đà nẵng đều có thể tham gia nhá, số lượng không hạn chế :)

Polyme
30-03-2010, 07:54
Hôm qua thấy ảnh mờ mờ sao hôm nay thấy rõ thế.
chaubaogia sức khỏe tốt chứ, anh cũng hơi phê phê.

dangkhoaquan
30-03-2010, 08:43
Thấy mọi người có chương trình gặp mặt nhưng tiếc là mình bay về sg chuyến 8h00 nên không dám tham gia. Hẹn gặp mọi người vào festival huế tháng 06-2010 vậy

sondien
30-03-2010, 09:58
tiếc quá em hôm qua em không tham gia off với mấy pác được.ngày 3/4 phuot bằng phương tiện gì hả pác chaubaogia?

chaubaogia
30-03-2010, 10:28
Hôm qua em về ngủ một mạch tới sáng, em vẫn còn tê tê như con cá trê anh ơi

chaubaogia
30-03-2010, 10:38
tiếc quá em hôm qua em không tham gia off với mấy pác được.ngày 3/4 phuot bằng phương tiện gì hả pác chaubaogia?

Tất nhiên là Xe máy rồi bạn ơi

chaubaogia
30-03-2010, 10:40
Thấy mọi người có chương trình gặp mặt nhưng tiếc là mình bay về sg chuyến 8h00 nên không dám tham gia. Hẹn gặp mọi người vào festival huế tháng 06-2010 vậy

Ơ thế quắn về rồi à?

dangkhoaquan
30-03-2010, 10:56
Vâng mình đã về tối qua lúc 8h, h lại phải đi cày lấy tiền cuối tuần đi xe đạp tiếp.

sondien
30-03-2010, 11:57
Vậy bữa đó trước lúc lên đường gặp nhau ở quán kafe nào pác ới 1 tiếng để ace biết nhé.

henry201
30-03-2010, 12:20
anh ơi,ngày 10 và 11/4 em với Rita làm Team Building ở Hội An rồi ;((.Thôi,đợi giỗ tỗ đi ''Đông Dương'' chơi ;))

Polyme
30-03-2010, 14:33
Thấy chaubaogia lên chương trình khí thế quá nên sáng nay anh thiết kế logo luôn để đi in áo. Logo bàn chân phượt như trong diễn đàn, ở dưới là dòng chữ www.phuot.com, in mầu vàng phía sau lưng trên nền áo thun mầu đen. Thứ 6 mới lấy đươc. Cấm được chê đấy nghe. Anh cứ mua đại một cỡ, hy vọng toàn người chuẩn cả nên chắc là vừa. Chủ nhật này phượt trong ngày thử mặc cái xem sao. Còn ngày 10, 11 henry và rita bận thì để làm quả ngã 3 Đông dương luôn.

Rita
30-03-2010, 19:06
hihi, sắp có áo mới. Áo màu đen, in logo màu vàng chắc là đẹp a', ko ai dám chê đâu ạ^.^

chaubaogia
30-03-2010, 19:19
Vậy bữa đó trước lúc lên đường gặp nhau ở quán kafe nào pác ới 1 tiếng để ace biết nhé.

Bạn có tham gia không? nếu tham gia thì PM cho tớ số điện thoại để tớ gọi.

chaubaogia
30-03-2010, 19:40
Đầu tháng 4 Tâm ra, alô Châu Bảo Gia nha. Thứ 7 ngày 03/04/2010 nhe

OKie, khi nào ra Đà Nẵng cứ a lô nhá

caonguyen
31-03-2010, 11:22
TỪ đâu đi vậy bạn? nếu đi được mình sẽ alo!

alexandersamon
31-03-2010, 12:08
Đi từ Xi Gon ....................

Polyme
31-03-2010, 14:12
hihi, sắp có áo mới. Áo màu đen, in logo màu vàng chắc là đẹp a', ko ai dám chê đâu ạ^.^

Anh mới thử làm cho nó vui ấy mà. Sau này anh em minh phải bàn bạc cho kỹ từ logo cho đến chất liệu vải, mầu sắc, size của từng người... chuẩn không cần chỉnh. hi ! hi !

Polyme
31-03-2010, 14:20
Bạn có tham gia không? nếu tham gia thì PM cho tớ số điện thoại để tớ gọi.
chaubaogia cứ post chương trình lên để mọi người đăng ký tham gia, chốt danh sách thứ 7. Anh thấy có thể có nhiều phuoter khác tham gia đấy. (Xem PM của anh)

chaubaogia
31-03-2010, 16:00
Chương trình đây:
https://www.phuot.vn/threads/6964-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-B%C3%A1n-%C4%91%E1%BA%A3o-S%C6%A1n-Tr%C3%A0-L%C4%83ng-C%C3%B4?p=176354#post176354
Hoặc vào mục tìm bạn đồng hành phượt Bán Đảo Sơn Trà nhá, ví post ở đây không được, vi phạm qui định của diễn đàn. ( đại loại là xuất phát ngày CN 4/4 đi Sơn Trà và Lăng Cô, chi phí 150k/ mem, xăng xe máy xế và ôm tự share)

Thế nhá các bạn

Bạch tuộc
31-03-2010, 16:14
Phượt gia nào đang sống ở Đà Nẵng vào điểm danh cái nào, mại zô mại zô
Ủa Bác về ĐN luôn rồi hả? E thấy topic nay mà vào mãi không được cứ bị login phát khùng!

chaubaogia
31-03-2010, 18:14
Thanks Bạch Tuộc, CN này nhớ 6h00 tại Nhà hát Trưng Vương nhé

vitvit
31-03-2010, 22:38
Sao trúng ngày thế nhỉ? e lại busy ngày đó chỉ chiều 4.4 rảnh thôi!!! :((

dangkhoaquan
01-04-2010, 06:33
@Chaubaogia, nếu một nhóm muốn đi chơi chung với nhau thì không nhất thiết để bàn luận chuyến đi phải mở topic bên box rủ rê đâu, các bạn có thể bàn luận trực tiếp cũng được.

chaubaogia
01-04-2010, 06:45
@Chaubaogia, nếu một nhóm muốn đi chơi chung với nhau thì không nhất thiết để bàn luận chuyến đi phải mở topic bên box rủ rê đâu, các bạn có thể bàn luận trực tiếp cũng được.

Thanks Quắn:LL, nhưng tớ muốn rủ rê thêm phuoter Đà Nẽng cho nó xôm tụ thêm mờ......

vitvit
03-04-2010, 13:36
Vậy e sẽ tiếp bước vào chiều 4.4, nhưng e cứ là mê cái Sơn Trà. Âu giề!!! :))

Polyme
03-04-2010, 15:19
@vivit : Chuyển qua mục Tìm bạn đồng hành mà xem chương trình phượt Sơn trà, Lăng cô. Có gì ngày mai buổi trưa ở đâu anh gọi nhé, xe pháo thế nào tính sau.

Polyme
03-04-2010, 20:31
Vừa được quyền post ảnh, test xem thế nào :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28416
Làm phát nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28417
Cho đủ 3 cái luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28415
Còn đây là áo của phượt ĐN ver.01
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28419

chaubaogia
03-04-2010, 21:57
Vậy e sẽ tiếp bước vào chiều 4.4, nhưng e cứ là mê cái Sơn Trà. Âu giề!!! :))

Hoan hô tinh thần phuoter Đà Nẽng nhiều nhiều

ncdtdn
04-04-2010, 13:17
dân ĐN gốc mà đang đi học ở xì gòn, năm về 2 lần thì có tính phuoter ĐN ko pa kon! Hic đọc được topic trễ, ko ở lại lượt với mọi người Sơn trà lăng cô rùi vô lại!
Mọi người đi về post piếc lên cho hóng với hỉ!!

henry201
04-04-2010, 22:09
dân ĐN gốc mà đang đi học ở xì gòn, năm về 2 lần thì có tính phuoter ĐN ko pa kon! Hic đọc được topic trễ, ko ở lại lượt với mọi người Sơn trà lăng cô rùi vô lại!
Mọi người đi về post piếc lên cho hóng với hỉ!!
ko sao,hè về đi ;)).

vntuyen
05-04-2010, 09:18
Áo đẹp quá, cho mình đăng ký 1 cái rồi ship vào SG được không? Mình nghiêm túc.
Hôm nào về ĐN cứ mặc chạy ra đường là nhận được người quen :)

titigold
05-04-2010, 11:19
Em đã hoàn thành nhiệm vụ nha anh Chaubaogia. Ngày 17/4 anh nhận hàng nhá. Màu đỏ ok??

chaubaogia
05-04-2010, 11:52
Em đã hoàn thành nhiệm vụ nha anh Chaubaogia. Ngày 17/4 anh nhận hàng nhá. Màu đỏ ok??

Ok, màu đỏ càng tốt, ở đây nhiều người đang mong chờ khăn rằn lắm nha

Bạch tuộc
05-04-2010, 12:13
A trợ lý pilyme ới! e chờ xem ảnh 02 con khỉ đu cây đa nè post nhanh lên a! Cảm ơn a thật nhiều nhờ sự cổ vũ động viên của a mà tinh thần phuot ĐN lên cao ngút ngàn, chị em cứ thể mà leo đèo rồi đổ đèo tỉnh queo không ngại gì cả!

vitvit
05-04-2010, 13:03
Rita và bachtuoc viết hay thế nhỉ? Đến thi ĐH mà môn văn e cũng chỉ đc 0.5đ nên e chỉ biết 1 chữ "ĐẸP!" thôi...

mr.dajk
05-04-2010, 17:08
cái cây này lần đầu gặp mình cũng tưởng đó là cây đại thụ :))
áo đẹp quá, bao nhiêu vậy anh, nếu đc, đặt em 1 cái dài tay đc ko

Polyme
05-04-2010, 20:15
cái cây này lần đầu gặp mình cũng tưởng đó là cây đại thụ :))
áo đẹp quá, bao nhiêu vậy anh, nếu đc, đặt em 1 cái dài tay đc ko

Cám ơn bạn đã quan tâm. Mình mới chỉ làm thử vài cái thôi để mọi người cho ý kiến. Khi thống nhất sẽ làm hàng loạt cho dân phượt, trước mắt là cho anh em phượt ĐN đã.

Polyme
05-04-2010, 20:23
Dậy thật sớm từ 4h30, một kỷ lục của ngày CN, dường như tâm trạng sắp được phượt nên bật dậy cái vèo như lo xo chẳng ần chuông báo thức kêu đến lần thứ 2. Thế là mình sắp được phượt rồi háo hức ghê, 5h30 xuất phát.
Lần đầu tiên mình bỏ qua tất cả những lo ngại để làm điều mình thích. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... đều kêu đồ khùng khi nghe mình rủ rê đi phượt, ai cũng bảo sướng không ưng mà ưng hành xác. Ở quê mình nghe bảo đi với những người bạn trên mạng chắc xỉu tại chỗ luôn, vì hằng ngày vẫn xem và nghe những vụ lừa đảo , kể cả bán qua nước ngoài vì tin những ngườu bạn ảo trên mạng. Vì thế lần này đi mình dại gì bảo đi chung với bạn trên mạng. Bảo là đi chơi với mấy bạn Kinh tế cũ. Thế là đi thôi. Một quyết định thật sáng suốt!
Một cảm giác thật hạnh phúc, vì được làm điều mình thích vfa được gặp những người cùng chung sở thích, họ sẽ không bảo mình điên hay khùng mà sẽ chỉ dẫn và chia sẻ cùng mình những địa điểm nên đến và đi như thế nào cho an toàn.
Bỏ qua tất cả những lo ngại và bất trắc gặp phải mình có một niềm tin chắc rằng những người bạn mình sắp gặp là những người tốt và có tâm hồn đẹp. Bỏ qua cả những lời giễu cợt của những người không cùng chung sở thích, mình rồ ga chạy trong lòng thấy vui khó tả, trời vẫn còn sương, mặt trời vẫn chưa kịp nhô, mình đi "hành xác ".
Vì cuộc sống mưu sinh, vì những người thân khỏi lo lắng cho mình nên mình đang làm một công việc "ổn định " nhưng chán ngắt, làm gì cũng phải ngó trước dòm sau vì sợ người ta nói này nói nọ. Mình cứ sống như thế , cứ phải làm những điều mình không thích. Nhưng hôm nay mình đã bỏ qua tất cả để đi, để làm điều mình thích thỏa những đam mê mà bấy lâu nay bị dồn nén: Gia nhập phượt Đà Nẵng!
Những đồng nghiệp tôi, họ luôn chọn những nơi sang trọng để ăn, uống để chơi và dường như để khẳng định đẳng cấp của họ, những điều tôi nghĩ, tôi làm thường hay bị cho là khùng. Cũng có thể vì họ có nhiều tiền nên họ cho những ..... là khác người ! nhưng họ đâu biết rằng cuộc sống còn có những đam mê và sở thích, họ thích những tứ có sẵn, những thứ mua được bằng tiền còn có chúng tôi những người có nhứng sở thích có tiền mua cũng không nổi, mà chỉ có thể có được nhờ đam mê. và với tôi đó là những điều thật đẹp trong cuộc sống mà có quá nhiều người giàu nhưng ....
Cảm ơn Phượt, Cảm ơn phuoter Đà Nẵng đã cho tôi những cảm xúc thật đẹp khi lần đầu tiên tham gia Phượt.
Cảm xúc này sẽ mãi mãi không phai trong tôi khi tôi gặp Polime một người anh thật nhiệt tình, chaubaogia một phuoter đầy kinh nghiệm khi chia sẻ và chỉ bảo tôi cách leo đèo, xuỗng dốc, cảm ơn Rita, Herry 02 bạn trẻ năng động và có nhiều kiến thức khi thuyết minh cho tôi về những nơi chúng tôi đến, còn VitVit nữa cô bạn trông nhỏ con thế mà phượt đèo ghê thật! Xin cảm ơn nhà ĐN đã cho tôi một niềm hạnh phúc thật lớn khi gặp những người bạn cùng chung đam mê!
Một cảm xúc thật khó tả khi tôi chạy theo con đường lên bán đảo Sơn Trà hai ven đường hoa Sim nở tím, màn sương còn phảng phất trong không gian, trên từng bụi cây ven đường và phả vào mặt mát lạnh! Ôi thật tuyệt vời như là đang ở trên tiên cảnh ! Và cả tiếng chim hót vọng vào tai nghe như là đang chào đón chúng tôi những con người đam mê núi rừng!
Với tôi đó mãi là khung cảnh đẹp nhất không thể phai!
( Mình chưa off nên chưa có ảnh để post đươc) Chỉ chia sẻ những cảm xúc đàu tiên của mình sau một ngày phượt cùng nhà ĐN!

Bài hay và xúc động quá bạch tuộc. Dân phượt nó là như thế đó, có một cái gì đó rất khó giải thích. Không biết ai là người sáng tạo ra chữ "PHƯỢT". Quá hay và đầy đủ ý nghĩa (cái này phải hỏi các anh Admin, Mod gì đó thì mới biết được, có vntuyen là đòng hương đó).

mr.dajk
05-04-2010, 20:57
Cám ơn bạn đã quan tâm. Mình mới chỉ làm thử vài cái thôi để mọi người cho ý kiến. Khi thống nhất sẽ làm hàng loạt cho dân phượt, trước mắt là cho anh em phượt ĐN đã.

khi nào làm tiếp thì thông báo để em chuẩn bị $, mới nghỉ làm nên hơi eo :">, nếu có loại tay dài thì tốt.

mahee
05-04-2010, 23:24
mình cũng đang ở đà nẵng,,, cho mình reg 1 chân nào.mình muốn tham gia hội thì mình liên lạc với ai zậy... yahoo: mahee_vmh. rất vui khi làm quen với các phuoter đà nẵng....

chaubaogia
06-04-2010, 06:35
mình cũng đang ở đà nẵng,,, cho mình reg 1 chân nào.mình muốn tham gia hội thì mình liên lạc với ai zậy... yahoo: mahee_vmh. rất vui khi làm quen với các phuoter đà nẵng....

Bạn liên lạc với bất kỳ ai nhé, số điện thoại các thành viên đã có ở những trang đầu, bạn đọc kỹ topic đi nhé.

Rita
06-04-2010, 07:53
Rita và bachtuoc viết hay thế nhỉ? Đến thi ĐH mà môn văn e cũng chỉ đc 0.5đ nên e chỉ biết 1 chữ "ĐẸP!" thôi.... Vitvit ui, em chơi cái văn lá tre thui mà, kaka
Xấu hổ ghê cơ, pic nào cũng có mẹt mình, haiz

mahee
06-04-2010, 09:22
Bạn liên lạc với bất kỳ ai nhé, số điện thoại các thành viên đã có ở những trang đầu, bạn đọc kỹ topic đi nhé.

thks bác, Added YM của các bác rồi...tình hình là khi nào có off các bác alo e với nhe.....

mahee
06-04-2010, 10:19
thành viên mơi đây các ACE phuot đà nẵng

họ và tên : Võ mạnh Hiếu
giới tính : Nam
năm sinh : 20-02-88
hiện đang ở : Đà nẵng
công tác tại : Đại học Duy tân
YM! : mahee_vmh
email : [email protected]
Dt : 0904.094.552

vitvit
06-04-2010, 10:19
Xấu hổ ghê cơ, pic nào cũng có mẹt mình, haiz
Xấu hổ gì kia chứ, xinh đến thế cơ mà! :D

dangkhoaquan
06-04-2010, 10:32
Mình chỉ góp ý màu đen là một gam màu hấp thụ nhiệt rất mạnh, các bạn mặc áo màu đen ở miền trung thì rất nóng.

chaubaogia
06-04-2010, 12:10
Mình chỉ góp ý màu đen là một gam màu hấp thụ nhiệt rất mạnh, các bạn mặc áo màu đen ở miền trung thì rất nóng.

Đen nó mới phuot, bạn ko thấy backpacker đều mặc màu đem hoặc sẫm màu sao?, hà hà

chaubaogia
06-04-2010, 12:47
Tớ mới rủ rê đi Bớ Y, cột mốc Đông Dương tại đây:
https://www.phuot.vn/threads/7039-T%C3%ACm-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-B%E1%BB%9D-Y-c%E1%BB%99t-m%E1%BB%91c-%C4%90%C3%B4ng-D%C6%B0%C6%A1ng-23-4-2010.?p=178289#post178289

Các bạn phuoter khắp nơi có điều kiện thì tham gia chung vui cùng phuoter Đà nẵng nhé:)

phutri
06-04-2010, 13:08
Mình tên Tri, dân Đà Nẵng. Mình khoái đi du lịch lắm mà chưa có dịp, mong được tham gia cùng các bạn. Sđt của mình: 0985.966.337, có off hay đi đâu các bạn nhắn tin giùm mình với. Cảm ơn nhiều nhiều :D

Polyme
06-04-2010, 14:26
Mình chỉ góp ý màu đen là một gam màu hấp thụ nhiệt rất mạnh, các bạn mặc áo màu đen ở miền trung thì rất nóng.

Cám ơn dangkhoaquan đã góp ý. Về mầu áo, phượt ĐN đã thống nhất là đen rồi, như chaubaogia nói đó, trông khỏe và mạnh mẽ lắm, lại nổi bật với phần in mầu vàng nữa.

Polyme
06-04-2010, 14:45
Theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, anh Chaubaogia vừa lên lịch phượt Bờ Y, cột mốc Đông Dương ngày 23/4 này (xem phần Tìm bạn đồng hành), đề nghị anh em phượt ĐN hưởng ứng nhiệt tình. Chắc chắn là có 5 anh em như đã thống nhất rồi.
Chaubaogia ơi, up ảnh mất thời gian quá đi, hay là tại anh chưa quen lắm. Đã lãnh trách nhiệm nên phải cố gắng, tranh thủ từng giây, từng phút. Thời gian đi Bờ y lại cận kề nữa. Anh phải cố găng cho xong vụ này mới được chứ chưa xong thì chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả.

caonguyen
06-04-2010, 17:11
Các phượt đi chơi vui quá! chúc phượt Đà Nẵng có nhiều hành trình phám phá thú vị!

chaubaogia
06-04-2010, 18:02
Mình tên Tri, dân Đà Nẵng. Mình khoái đi du lịch lắm mà chưa có dịp, mong được tham gia cùng các bạn. Sđt của mình: 0985.966.337, có off hay đi đâu các bạn nhắn tin giùm mình với. Cảm ơn nhiều nhiều :D

Bạn nên theo dõi topic và chủ động liên lạc, vì nhiều khi nọi người luxubu quá nên quên đó nghe....

HoPhap 1
06-04-2010, 18:22
Thân gửi các thành viên Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

Tớ vừa tạo cho các bạn 1 topic về hồi ức sau chuyến đi, các bạn chia sẽ hình ảnh trong đó nhé, theo tớ thấy các bạn có những chuyến đi vui vẻ thì tạo topic dễ chia sẽ hơn. Do đó tớ tách ra và đặt tên topic là " Hậu Phượt Đà Nẵng" các bạn có thể đổi tên lại bằng cách PM cho tớ cái tên, tớ sẽ đổi ngay cho các bạn.

Các bạn xem link kèm theo nhé:

https://www.phuot.vn/threads/7053-Hậu-Phượt-Đà-Nẵng

Thân.

chaubaogia
07-04-2010, 10:13
Cám ơn Hophap1 nhiều, hôm qua tớ PM không thấy trả lời, tớ mới lên góp ý. Sorry nhá, hà hà.
Tớ sẽ xóa bài trên góp ý.

thienson
07-04-2010, 13:08
Cám ơn bạn đã quan tâm. Mình mới chỉ làm thử vài cái thôi để mọi người cho ý kiến. Khi thống nhất sẽ làm hàng loạt cho dân phượt, trước mắt là cho anh em phượt ĐN đã.

e thấy áo đẹp lắm anh polyme ơi tình hình là cuối tháng tư ace phuot dn làm chuyến cột mốc đông dương e thấy lúc đó nếu mà có đầy đủ áo phượt cho ace phuot dn thì thật hoành tráng nhỉ?e đặt 1 cục gạch cho cái áo a nhé.

chaubaogia
07-04-2010, 13:31
e thấy áo đẹp lắm anh polyme ơi tình hình là cuối tháng tư ace phuot dn làm chuyến cột mốc đông dương e thấy lúc đó nếu mà có đầy đủ áo phượt cho ace phuot dn thì thật hoành tráng nhỉ?e đặt 1 cục gạch cho cái áo a nhé.

Cái này nếu có thì phải thêm chi phí cho áo, với lại anh Polyme cũng nhiều việc, để anh Polyme tính toán rồi trả lời sau nhé, từ từ cũng có áo thôi mà...

vitvit
10-04-2010, 12:58
Mình chỉ góp ý màu đen là một gam màu hấp thụ nhiệt rất mạnh, các bạn mặc áo màu đen ở miền trung thì rất nóng.
Em thấy dangkhoaquan noi đúng đó a, e cũng bối rối cái màu đen này ghê.

Với Nữ thì màu đen thì được rồi vì thường thì Nữ cứ mặc 2,3 lớp áo ngoài, (em thì e rất chọn cái màu đen), nhưng Nam thường thì mặc duy nhất 1 cái. Do vậy, với thời tiết nắng nóng hanh khô thế này thì sẽ rất nóng và bỏng rát, tương lai có nguy cơ sẽ đi theo anh Chaubaogia ấy cho đầy đủ tính chất Phượt, hehehe. J/k!
Vì thế, nếu chọn màu đen đồng nghĩa với việc khoác thêm mấy lớp áo, haha, nên nó sẽ che đi những icon Phuot.
Theo em thì làm cái gì cũng vì "con người" trước, đẹp xấu không quan trọng, nên vì thế e không vote cho màu đen cho lắm vì cái bất tiện trên, cho dù em rất thích màu đen.
Dài dòng vậy, nhưng tóm lại e chỉ muốn nói, mình làm màu khác đi ạ! :))

chaubaogia
10-04-2010, 13:08
Em thấy dangkhoaquan noi đúng đó a, e cũng bối rối cái màu đen này ghê.

Với Nữ thì màu đen thì được rồi vì thường thì Nữ cứ mặc 2,3 lớp áo ngoài, (em thì e rất chọn cái màu đen), nhưng Nam thường thì mặc duy nhất 1 cái. Do vậy, với thời tiết nắng nóng hanh khô thế này thì sẽ rất nóng và bỏng rát, tương lai có nguy cơ sẽ đi theo anh Chaubaogia ấy cho đầy đủ tính chất Phượt, hehehe. J/k!
Vì thế, nếu chọn màu đen đồng nghĩa với việc khoác thêm mấy lớp áo, haha, nên nó sẽ che đi những icon Phuot.
Theo em thì làm cái gì cũng vì "con người" trước, đẹp xấu không quan trọng, nên vì thế e không vote cho màu đen cho lắm vì cái bất tiện trên, cho dù em rất thích màu đen.
Dài dòng vậy, nhưng tóm lại e chỉ muốn nói, mình làm màu khác đi ạ! :))

Với màu đen cho phuot, là chuẩn nhất đấy em ạ, Màu đen trông nó mạnh mẽ, không bị dơ. Em không thấy tây ba lô nó mắc toàn màu đen hoặc màu sẫm đó à, hà hà

vitvit
10-04-2010, 13:27
^^ Chỉ ở xứ lạnh thôi. Những khi đến những vùng nắng nóng nó không chọn màu đen a ơi, thường là màu trắng. Anh để ý coi!

Polyme
10-04-2010, 15:32
Em thấy dangkhoaquan noi đúng đó a, e cũng bối rối cái màu đen này ghê.

Với Nữ thì màu đen thì được rồi vì thường thì Nữ cứ mặc 2,3 lớp áo ngoài, (em thì e rất chọn cái màu đen), nhưng Nam thường thì mặc duy nhất 1 cái. Do vậy, với thời tiết nắng nóng hanh khô thế này thì sẽ rất nóng và bỏng rát, tương lai có nguy cơ sẽ đi theo anh Chaubaogia ấy cho đầy đủ tính chất Phượt, hehehe. J/k!
Vì thế, nếu chọn màu đen đồng nghĩa với việc khoác thêm mấy lớp áo, haha, nên nó sẽ che đi những icon Phuot.
Theo em thì làm cái gì cũng vì "con người" trước, đẹp xấu không quan trọng, nên vì thế e không vote cho màu đen cho lắm vì cái bất tiện trên, cho dù em rất thích màu đen.
Dài dòng vậy, nhưng tóm lại e chỉ muốn nói, mình làm màu khác đi ạ! :))

Bây giờ lại đổi ý phỏng ? Áo đã làm hết rồi, không đổi lại được nữa. Để anh giảng giải cho em hiểu.
Đây chỉ là cái áo đồng phục khi anh em mình mặc khi gặp nhau như khi off, khi đi phượt đường dài thì nhất định phải có áo khoác phía ngoài bảo vệ khỏi nắng, khỏi gió (chuyến vứa rồi anh cũng mang theo cái áo jean đấy còn gì, vào quán ta lại cởi ra, lòi cái áo phượt ra trông cũng ngơm ra phết).
Còn về lâu dài, anh em mình sẽ đi chọn áo khoác ngoài, như áo gió chẳng hạn, rồi đi in lên, thế là OK, vừa có bên trong vừa đẹp bên ngoài.

vitvit
10-04-2010, 19:08
Haha, e cứ hay chọc người khác chửi lắm cơ... :D. Ok, a!

thienson
11-04-2010, 16:09
Bây giờ lại đổi ý phỏng ? Áo đã làm hết rồi, không đổi lại được nữa. Để anh giảng giải cho em hiểu.
Đây chỉ là cái áo đồng phục khi anh em mình mặc khi gặp nhau như khi off, khi đi phượt đường dài thì nhất định phải có áo khoác phía ngoài bảo vệ khỏi nắng, khỏi gió (chuyến vứa rồi anh cũng mang theo cái áo jean đấy còn gì, vào quán ta lại cởi ra, lòi cái áo phượt ra trông cũng ngơm ra phết).
Còn về lâu dài, anh em mình sẽ đi chọn áo khoác ngoài, như áo gió chẳng hạn, rồi đi in lên, thế là OK, vừa có bên trong vừa đẹp bên ngoài.

E hoan nghênh ý tưởng làm áo khoác rồi in lên,e thấy áo khoác của clb moto dn hoành tráng ra phết a polyme ạ.mai này áo phươtdn mình phải làm hoành tráng hơn a nhỉ?mà phuot dn có mem nào làm nghề thiết kế tạo mẫu ko nhỉ?

chaubaogia
14-04-2010, 08:48
Thông báo, ngày 21/4 hoặc 22/4 phuoter kỳ cựu Sài Gòn anh LengKeng1minh sẽ giao lưu với Phuoter Đà Nẵng, nghe đồn sẽ có quà :)

Anh Polyme và các bạn thay mặt phuoter ĐN tiếp đón anh Keng nhé, vì chaubaogia hôm đó di tiền trạm cho chuyến Bờ Y.

Nhớ nghe mọi người, khi nào anh Keng ra ĐN chaubaogia sẽ gọi điện thoại thông báo.

Polyme
15-04-2010, 19:56
Thông báo, ngày 21/4 hoặc 22/4 phuoter kỳ cựu Sài Gòn anh LengKeng1minh sẽ giao lưu với Phuoter Đà Nẵng, nghe đồn sẽ có quà :)

Anh Polyme và các bạn thay mặt phuoter ĐN tiếp đón anh Keng nhé, vì chaubaogia hôm đó di tiền trạm cho chuyến Bờ Y.

Nhớ nghe mọi người, khi nào anh Keng ra ĐN chaubaogia sẽ gọi điện thoại thông báo.

Chiều 21/4 anh bận rồi, nhưng khoảng 19h trở đi thì rảnh. Khi nào Lenkeng đến thì điện cho anh.

Bạch tuộc
16-04-2010, 13:01
Thông báo, ngày 21/4 hoặc 22/4 phuoter kỳ cựu Sài Gòn anh LengKeng1minh sẽ giao lưu với Phuoter Đà Nẵng, nghe đồn sẽ có quà :)

Anh Polyme và các bạn thay mặt phuoter ĐN tiếp đón anh Keng nhé, vì chaubaogia hôm đó di tiền trạm cho chuyến Bờ Y.

Nhớ nghe mọi người, khi nào anh Keng ra ĐN chaubaogia sẽ gọi điện thoại thông báo.
E hâm mộ bác lengkeng này lắm nè! khi mô bác ấy ra kêu e nữa nghe a Polyme!

lengkeng1minh
16-04-2010, 13:43
Chào các bạn Phượt Đà Nẳng. L.K sẻ ra vào sáng ngày 22-04: Nhưng thứ lổi cho mình nhe, Sau khi thuê được xe chắc mình vù liền, nếu được xin hẹn gặp các bạn vào chiều CN ngày 25-04 nhe! Chào Thân Aí.

Polyme
16-04-2010, 16:54
Chào các bạn Phượt Đà Nẳng. L.K sẻ ra vào sáng ngày 22-04: Nhưng thứ lổi cho mình nhe, Sau khi thuê được xe chắc mình vù liền, nếu được xin hẹn gặp các bạn vào chiều CN ngày 25-04 nhe! Chào Thân Aí.

Chiều CN 25/4 phượt ĐN đi Bờ y chưa chắc về đến ĐN sớm. Nếu sớm sẽ gọi cho bác để giao lưu. Mọi người hâm mộ bác lắm.

vitvit
16-04-2010, 18:33
Chào các bạn Phượt Đà Nẳng. L.K sẻ ra vào sáng ngày 22-04: Nhưng thứ lổi cho mình nhe, Sau khi thuê được xe chắc mình vù liền, nếu được xin hẹn gặp các bạn vào chiều CN ngày 25-04 nhe! Chào Thân Aí.

^^ Ukie, e thứ lỗi cho a đó! Nhưng có lỗi viết sai chính tả là ko thứ đâu, hehe :P J/K!

Polyme
17-04-2010, 08:04
^^ Ukie, e thứ lỗi cho a đó! Nhưng có lỗi viết sai chính tả là ko thứ đâu, hehe :P J/K!

Ghê gớm nhỉ. Chưa gì đã bắt nọn anh LK rồi.

henry201
17-04-2010, 08:35
Chào các bạn Phượt Đà Nẳng. L.K sẻ ra vào sáng ngày 22-04: Nhưng thứ lổi cho mình nhe, Sau khi thuê được xe chắc mình vù liền, nếu được xin hẹn gặp các bạn vào chiều CN ngày 25-04 nhe! Chào Thân Aí.
ANh ở ĐN đc bao lâu,tính làm 1 quả hoành tráng với anh luôn chứ chiều tối 25 ra mà gặp anh thì chơi đc có 1 tí chứ nhiu ;((
Ah quên,hôm ấy anh polyme mang theo laptop để cọp ảnh hum vừa rồi cho mọi người luôn nghe ;))

Polyme
17-04-2010, 10:43
Ah quên,hôm ấy anh polyme mang theo laptop để cọp ảnh hum vừa rồi cho mọi người luôn nghe ;))

Nhất trí cao. Anh đem theo cả máy ảnh làm vải phát, tối up lên diễn đàn luôn cho khí thế.
Nhân tiện đây, đề nghị anh chị em ngày mai có mặt đầy đủ, đúng giờ như đã thông báo.

lengkeng1minh
17-04-2010, 20:25
Hihihi...Chào cả nhà! Mọi người nhiệt tình quá Ngày 22 mình cụng với các bạn nhe!

thienson
18-04-2010, 08:15
Hi.bác Lkeng,e theo dõi hành trình của bác e cũng hâm hâm mộ bác lắm lắm đó hàhà,hoan nghênh bác sắp xếp giao lu với phuot dn.

Polyme
18-04-2010, 11:50
Hihihi...Chào cả nhà! Mọi người nhiệt tình quá Ngày 22 mình cụng với các bạn nhe!

Sáng 23 anh em phượt ĐN đi Bờ y rất sớm, sợ gặp bác chiều 22 không dám vui hết cỡ, anh em lại không đầy đủ nữa. Tốt nhât là chiều 25, đi Bờ y về gặp nhau tầm 17h - 18h là đẹp, lại đầy đủ hết cả nhà. Nhưng dù sao khi đến ĐN ngày 22 bác cũng thông báo cho anh em ĐN biết để bố tri gặp nhau. Đây là số của em 0903588290.

lengkeng1minh
18-04-2010, 21:07
Cám ơn Polyme, khi nào L.K ra tới sẻ alo cho các bạn. Mình còn ở Đà Nẳng đến trưa ngày 26 lận. Theo bạn từ Đà Nẳng ra Thạnh Mỷ đường có tốt không? Và đoạn này khoảng bao nhiêu km?
Có thể xin số của Tòa Giám Mục Đà Nẳng dùm mình không?

Polyme
18-04-2010, 22:20
Chờ đợi mãi, cái ngày hôm nay cũng đến. Mới 15h30 mà mọi người đã có mặt. Sớm nhất là Thienson, lo đủ thứ công việc kinh doanh điện nước với bao nhiêu vất vả lo toan. Tiếp đến là Mpt4cus, rõ là một chàng trai của IT, cao ráo, đẹp trai ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Rồi đến Bạch tuộc, Rita ai cũng biết. Vitvit đi cùng một bạn đúng là dân IT thứ thiệt, bạn tên Đông, đang làm phần mềm cho FPT, người mảnh mai quá, làm sao theo nổi cung đường gần cả nghìn km đây ? Hỏi bạn một câu, té ra lo nghĩ của mình cũng bằng thừa, "em là dân miền Trung nhé các anh nhé". Trời ơi ! Cái gì gian khổ nhất miền Trung cũng gánh cả, thì thử hỏi đi phượt như đi chơi, có gì ghê gớm lắm đâu. Quá đúng !!!

Chúng tôi. Phượt Đn đây. đội hinh đi Bờ y (còn thiếu vài bạn nữa), từ trái qua, : Mpt4cus, Thienson, Henry, Mahee, Polyme, ( duoi) Bach tuoc, Rita, Vitvit

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28962



C

Polyme
18-04-2010, 22:41
Cái áo phượt dễ thương quá đi !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28963

Bờ Y là ở đâu thế nhỉ ? Vivit, Rita, Bạch tuộc căng mắt nhìn bản đồ. Thì ra nó ở gần ... Irag

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28964

Polyme
18-04-2010, 22:52
Các bạn có biết hôm nay chúng tôi có thượng khách không ? Liên lạc mãi cả buổi chiều mới gặp nhân vật này đây. Đúng là dân phượt Sài gòn, mới ra hôm qua mà hôm nay đã đi Huế, ĐN, rồi đi Sơn Trà, tới luôn cây đa mà phượt ĐN đã tới. Đích thị là Hoaxuongrong. Phượt ĐN cử ngay Bạch tuộc, Rita, Mahee tháp tùng vào tới Hội an mặc dù đã khuya ( riêng Polyme đi uống bia với bạn. Hoaxuongrong thông cảm nghe )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28966

Polyme
18-04-2010, 23:03
Cám ơn Hoaxuongrong nhiều. Ngày mai bạn bay SG xin đừng quên anh em ĐN nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28967

shogun
18-04-2010, 23:12
chà, nhìn pac thienson ngầu quá ta, công nhận là áo mới đẹp

thienson
19-04-2010, 06:01
chà, nhìn pac thienson ngầu quá ta, công nhận là áo mới đẹp
Ối giờ ơi từ bé đến giờ mới có người khen.hehe.thank bác nhé,mà bác shogun có fải phươt dn ko nhỉ?cứ thấy lâu lâu quẳng lên cục gạch,cục đá rồi lặn mất.e là e chả thích cái kiểu dập dòm này bác nhẩy.
:gun

thienson
19-04-2010, 06:13
Cám ơn Hoaxuongrong nhiều. Ngày mai bạn bay SG xin đừng quên anh em ĐN nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28967

Hoa xuong rong bay dzề Sìgòn đừng quên Thiên sơn đã làm hướng dẫn viên dl bất đắc dĩ đoạn đường từ đn đến hội an nhé.tiếc là muốn tìm tí biển đề quẳng cáo mà tìm ko ra,mấy lão mắt xanh mũi lõ làm rìsọt che hết ráo rồi.hàhà.mai mốt có dịp phượt miền tây mình phải nhờ hoaxuongrong đấy.

Polyme
19-04-2010, 09:39
Hoaxuongrong xỉn rồi nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28969

Vit donal
19-04-2010, 10:21
Tớ là thành viên mới của trang Phượt nè.30/4 này có chương trình gì không? cho tớ tham gia với. có gi mail cho tớ nha. [email protected]

Polyme
19-04-2010, 10:54
Thêm vài cái nữa đây

Hương Đông (áo vàng) không chịu cởi áo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28970

Vitvit nghiên cứu bản đồ suốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28971

Lại bia...bọt rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28972

Polyme
19-04-2010, 11:01
Không biết hôm qua USB của ai có virus làm bây giờ máy anh sắp teo rồi.

thienson
19-04-2010, 11:02
Thêm vài cái nữa đây

Hương Đông (áo vàng) không chịu cởi áo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28970


Vitvit nghiên cứu bản đồ suốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28971

Lại bia...bọt rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28972
Anh Polyme chụp ảnh thế nào mà trông em đen thùi lùi như 1 gã phượt châu phi thế?anh dùng photoshopn tút giùm cái dung nhan em lại trước khi up tí nhé.em ngàn lần đội ơn anh.hic

Polyme
19-04-2010, 11:07
Anh Polyme chụp ảnh thế nào mà trông em đen thùi lùi như 1 gã phượt châu phi thế?anh dùng photoshopn tút giùm cái dung nhan em lại trước khi up tí nhé.em ngàn lần đội ơn anh.hic

Trông ngầu nhất hội còn gì. Muốn được như thế đâu phải dễ.

henry201
19-04-2010, 11:13
Không biết hôm qua USB của ai có virus làm bây giờ máy anh sắp teo rồi.

Mấy file anh gửi hom qua về mở ko đc luôn.máy anh chứa 1 ổ virus,kinh khủng,am xai Kis diệt xong rồi sau đó nén file lại rồi mới copy từng file nhỏ ra máy tính bởi virus giấu mất file ko thấy đường lần luôn,hic hic!

mahee
19-04-2010, 11:58
Thấy cái USB của Rita đang nuôi một ổ virus mà phát khiếp.... máy anh Polyme thế là bị dín virus rồi.... ;))

thienson
19-04-2010, 12:28
Không biết hôm qua USB của ai có virus làm bây giờ máy anh sắp teo rồi.

Anh em itờ của phượt đn đâu rồi.4cut,em đông fpt,maahee nữa...mau mau xắn tay áo lên dziệt mấy con virut cho em komfieutờ của anh Lờ đờ nhà mình nếu ko hình ảnh nhà mình bị nó xơi tái hết bây jờ.

Kàrem
19-04-2010, 12:42
hic, anh phải nói là không chịu mặc áo đen vào chớ sao nói là không chịu cởi áo :(

Vit donal
19-04-2010, 13:18
tớ ở đà nẵng nè.
nick name: vit donal.
nick YH:hoaithuong8273
Mail:[email protected]

Bạch tuộc
19-04-2010, 13:35
hic, anh phải nói là không chịu mặc áo đen vào chớ sao nói là không chịu cởi áo :(
Ặc .... ặc.... mình cũng định lên tiếng rồi mà thấy Karem nhanh chân hơn, chắc là sock nên mới vội lập nick để lên tiếng đúng hong Karem?! ui chao chuyện nhỏ mà, bạn phải nhanh tay nhanh chân chứ không vài bữa đi chuyến Bờ Y về là được giành mấy cái giải nhất mà A.Polyme phong đó! he....he.... chào mừng bạn trở thành phuoter Đà Nẵng!

mahee
19-04-2010, 13:39
anh polyme và thienson
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0103.jpg

https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0104.jpg

Bạch tuộc
19-04-2010, 13:51
Mấy file anh gửi hom qua về mở ko đc luôn.máy anh chứa 1 ổ virus,kinh khủng,am xai Kis diệt xong rồi sau đó nén file lại rồi mới copy từng file nhỏ ra máy tính bởi virus giấu mất file ko thấy đường lần luôn,hic hic!
Cái usb của mình cũng bị theo lun, ặc...ặc.... may mà có Henry chỉ giúp cách khắc phục chứ không là không nhìn thấy cái nào. Thanhk! e nhé Henry!

Polyme
19-04-2010, 15:19
hic, anh phải nói là không chịu mặc áo đen vào chớ sao nói là không chịu cởi áo :(

Anh phải nói thế em mới chịu nhảy lên đây chứ.

Polyme
19-04-2010, 15:31
Cám ơn Polyme, khi nào L.K ra tới sẻ alo cho các bạn. Mình còn ở Đà Nẳng đến trưa ngày 26 lận. Theo bạn từ Đà Nẳng ra Thạnh Mỷ đường có tốt không? Và đoạn này khoảng bao nhiêu km?
Có thể xin số của Tòa Giám Mục Đà Nẳng dùm mình không?

Đây anh LK. Từ ĐN đi Thạnh Mỹ đường rất tốt, độ dài 80 km.
Tra trên danh bạ thì Tòa GM ở 156 Trần Phú ĐN. ĐT 0511. 3826628 và 3817140

vitvit
19-04-2010, 16:03
Đây anh LK. Từ ĐN đi Thạnh Mỹ đường rất tốt, độ dài 80 km.
Tra trên danh bạ thì Tòa GM ở 156 Trần Phú ĐN. ĐT 0510. 3826628 và 3817140

Sao lại 0510 vậy a ui?
Ah, aPolyme nhe, bắt nạt e ko xong giờ tính diệt bạn em hả? e bảo kê bạn e đó nhe a, a nhe... :))
Cái virus kia e cũng sợ, ko biết phải tại e ko, máy e NOD32 va Kas no đều expired cả rùi, cứ cắm vào nó chả báo động gì cả.

henry201
19-04-2010, 17:53
Cái usb của mình cũng bị theo lun, ặc...ặc.... may mà có Henry chỉ giúp cách khắc phục chứ không là không nhìn thấy cái nào. Thanhk! e nhé Henry!

You're welcome. Ko có gì đâu,sau chị xài KIS em đưa key bản quyền cho,hàng xịn 100% ;))

To anh polyme: máy anh bị virus nặng lắm.mà với cấu hình kia thì khó xài kis dc vì e sợ nó chạy kô nổi. Thôi trước mắt thì ''sống chung với lũ'' đã,về lâu về dài có máy mới thì alo em ;))

thienson
19-04-2010, 21:19
anh polyme và thienson
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0103.jpg

https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0104.jpg

Maahee up mấy ảnh chụp ở hội an cho bà kon chiêm ngưỡng đi chứ,a thấy cái ảnh chụp hội bài chòi đẹp lắm đấy.

thienson
19-04-2010, 21:29
tớ ở đà nẵng nè.
nick name: vit donal.
nick YH:hoaithuong8273
Mail:[email protected]

Phuoter đà nẵng khí thế đang lên,vitdonan tham gia mình rất hoan nghênh .vitdonan vào topic tham gia bình luận cho nó xôm tụ và nhớ đọc kỹ qđịnh post bài như viết hoa đầu dòng,tviệt có dấu ko thì mấy a admin,mod lù lù xuất hiện đấy.hàhà

mpt4cus
19-04-2010, 22:16
Anh em itờ của phượt đn đâu rồi.4cut,em đông fpt,maahee nữa...mau mau xắn tay áo lên dziệt mấy con virut cho em komfieutờ của anh Lờ đờ nhà mình nếu ko hình ảnh nhà mình bị nó xơi tái hết bây jờ.

Kinh nghiệm của em là cho mấy con virut bơi trong nước,nhất là beer nữa,thì nhất định thế nào nó cũng ngủm củ tỏi :p

PS: 4cus chứ k phải cut nhé anh thienson,tưởng cut cái chi nữa :))

thienson
19-04-2010, 22:28
Kinh nghiệm của em là cho mấy con virut bơi trong nước,nhất là beer nữa,thì nhất định thế nào nó cũng ngủm củ tỏi :p

PS: 4cus chứ k phải cut nhé anh thienson,tưởng cut cái chi nữa :))

Biết đâu mấy e virut này nó thuộc họ Bạch tuộc nhà mình thì nước nào giết nổi chứ?hehe.=))Anh thì a muốn 4cut nghĩa là cut bớt cái mpt cho nó dễ kêu như ace nhà mình hôm qua đề nghị đó mà.:))

Rita
19-04-2010, 22:55
Tình hình này cái USB của Rita cũng lên đường rùi, buồn nữa ngày. Ko đi được Bờ Y buồn 2 tuần. Phượt ĐN bữa này đông zui ghê, hihi

mahee
19-04-2010, 23:09
Maahee up mấy ảnh chụp ở hội an cho bà kon chiêm ngưỡng đi chứ,a thấy cái ảnh chụp hội bài chòi đẹp lắm đấy.

Tình hình là máy em chụp buổi tối rất chi là gà..... để em xem cái nào được được là post liền,,, ;))

mahee
19-04-2010, 23:26
Tình hình này cái USB của Rita cũng lên đường rùi, buồn nữa ngày. Ko đi được Bờ Y buồn 2 tuần. Phượt ĐN bữa này đông zui ghê, hihi

Nếu bùn cái usb thì để mahee xữ lý nó cho... free.... :-bd

mahee
19-04-2010, 23:54
Sau buổi chiều ọp ở Đà nẵng chuẩn bị chuyến đi Bờ Y... anh thienson, chị bachtuoc và Rita cùng chị Hoaxuongrong chạy về hội an.
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0106.jpg
đầu tiên là tìm nơi lưu trú cho chịhoaxuongrong...Orient hotel, 150k/d ...( hình như hơi mắc thì phỉa...hì hì )

https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0105.jpg
Bachtuoc và Rita làm dáng trong lúc chị hxr đi book phòng

https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0113.jpg
trước hội quán Quảng đông .. tối nên chẳng đi vào bên trong được.
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0141.jpg

đến hội an ko thể thiếu thứ này đem về làm quà

https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0134.jpg
Pic này chụp " hơi lén" 1 tí.... vì ng mẫu ko cho chụp,,,,

https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0140.jpg
3 chị này rất chăm chú mua sắm
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/phuot%20da%20nang/IMG_0132.jpg
PS: ảnh up nhiều quá,,,, sợ mấy ACE hoa mắt... khi khác up tiếp

vitvit
20-04-2010, 10:15
Hqua mình tự nhiên có cảm hứng nên làm cái này chơi chơi. Tính giấu lun rồi nhưng suy nghĩ là làm mà không cho ai xem cũng kỳ. Ai rảnh rỗi như mình ngồi xem xong "sỉ nhụt", ném đá... cái chi mình cũng cam chịu! :(( Cảm ơn những bức ảnh của anh Polyme ạ!
Hồi ức chuyến đi (Phần 1)
http://www.youtube.com/watch?v=5-Pw9fTbSlk

vctuan05
20-04-2010, 10:50
minh moi tham gia P,ko biet j nhieu,ko biet o da nang da lap hoi chua nhi.Neu co thi dk gia nhap ntn moi nguoi

Kàrem
20-04-2010, 11:01
Ặc .... ặc.... mình cũng định lên tiếng rồi mà thấy Karem nhanh chân hơn, chắc là sock nên mới vội lập nick để lên tiếng đúng hong Karem?! ui chao chuyện nhỏ mà, bạn phải nhanh tay nhanh chân chứ không vài bữa đi chuyến Bờ Y về là được giành mấy cái giải nhất mà A.Polyme phong đó! he....he.... chào mừng bạn trở thành phuoter Đà Nẵng!

Hehe, phải nhanh chân lên tiếng thôi. nice to meet u, phuoters DN :)

thienson
20-04-2010, 11:58
Hehe, phải nhanh chân lên tiếng thôi. nice to meet u, phuoters DN :)

Hi e Đông kàrem nhé.Ace phuoters đà nẵng phải bảo vệ mem mới chứ,thấy em kà rem yểu điệu thục nữ lại ỷ mạnh hiếp yếu à.hehe

mahee
20-04-2010, 12:15
Hqua mình tự nhiên có cảm hứng nên làm cái này chơi chơi. Tính giấu lun rồi nhưng suy nghĩ là làm mà không cho ai xem cũng kỳ. Ai rảnh rỗi như mình ngồi xem xong "sỉ nhụt", ném đá... cái chi mình cũng cam chịu! :(( Cảm ơn những bức ảnh của anh Polyme ạ!
Hồi ức chuyến đi (Phần 1)
http://www.youtube.com/watch?v=5-Pw9fTbSlk
Hay quá chị doubleVit. thích cái background muzik.

henry201
20-04-2010, 12:19
Nếu bùn cái usb thì để mahee xữ lý nó cho... free.... :-bd

Tao ''xử'' sáng nay rồi mày,tổng cộng 50 chục con virus( toàn mấy con đàn anh đàn chị,mà còn đang...mang thai nữa mới chết!),quét gần 5 phút trong khi toàn bộ thư mục chỉ có vài mb! Vô đối!

hoaxuongrong
20-04-2010, 23:18
hì, chân thành cảm ơn sự chào đón rất nhiệt tình của các bạn phượt DN. Tấm chân tình của các bạn làm mình cảm thấy rất ấm áp. Hi vọng một ngày gặp lại các bạn trên một cung đường thú vị.

chaubaogia
21-04-2010, 09:26
Về đến nhà rồi hả Mới? Nhanh vậy?

Polyme
21-04-2010, 10:44
Vừa off xong thấy xôm tụ hẳn nhỉ. Cám ơn Rita, Bạch tuộc, Mahee, Thienson đã không quản ngại đêm tối vào Hội an cùng Hoaxuongrong. Mahee post ảnh đẹp lắm, rất tiếc đợt này bạn lại không đi chứ không sẽ có thêm một "bình luận viên" nữa. Máy tính của anh cũng khôi phục gần như cũ rồi, bảo đảm vẫn up ảnh được.
Chỉ còn chưa đầy 48 h đồng hồ là chúng ta lên đường rồi. Mọi người nên giữ sức khỏe, kiểm tra xe pháo thật kỹ vì độ dài quãng đường cả đi và về gần 800 km, qua nhiều đèo dốc, đồi núi, nắng nóng và mưa nữa. Ai chưa nộp tiền hoặc nộp chưa đủ thì liên hệ với Bạch tuộc để nộp ngay, đừng để đến giờ lên đường lại loay hoay chuyện tiền nong. Đội hình đi như đã phổ biến, không cách xa nhau quá để nhỡ ai có trục trặc gì thì mọi người còn biết.
Như vậy nhóm chúng ta xuất phát tại ĐN có 10 người (8 ĐN, 2 SG) gồm 6 xế. Lên tới Ngọc hồi sẽ có Chaubaogia và 3 bạn SG nữa (có thêm 1 xế). Như vậy có 14 người, 7 xế, vừa đẹp.
Nhớ tập trung, xuất phát đúng giờ. Hy vong chuyến đi tràn đầy niềm vui và tiếng cười.

mpt4cus
21-04-2010, 12:37
Vừa off xong thấy xôm tụ hẳn nhỉ. Cám ơn Rita, Bạch tuộc, Mahee, Thienson đã không quản ngại đêm tối vào Hội an cùng Hoaxuongrong. Mahee post ảnh đẹp lắm, rất tiếc đợt này bạn lại không đi chứ không sẽ có thêm một "bình luận viên" nữa. Máy tính của anh cũng khôi phục gần như cũ rồi, bảo đảm vẫn up ảnh được.
Chỉ còn chưa đầy 48 h đồng hồ là chúng ta lên đường rồi. Mọi người nên giữ sức khỏe, kiểm tra xe pháo thật kỹ vì độ dài quãng đường cả đi và về gần 800 km, qua nhiều đèo dốc, đồi núi, nắng nóng và mưa nữa. Ai chưa nộp tiền hoặc nộp chưa đủ thì liên hệ với Bạch tuộc để nộp ngay, đừng để đến giờ lên đường lại loay hoay chuyện tiền nong. Đội hình đi như đã phổ biến, không cách xa nhau quá để nhỡ ai có trục trặc gì thì mọi người còn biết.
Như vậy nhóm chúng ta xuất phát tại ĐN có 10 người (8 ĐN, 2 SG) gồm 6 xế. Lên tới Ngọc hồi sẽ có Chaubaogia và 3 bạn SG nữa (có thêm 1 xế). Như vậy có 14 người, 7 xế, vừa đẹp.
Nhớ tập trung, xuất phát đúng giờ. Hy vong chuyến đi tràn đầy niềm vui và tiếng cười.

Chúc mừng cái máy tính của anh polyme :))
Anh khỏi lo vụ up ảnh,đưa em,em làm nhanh-gọn,anh chỉ việc viết hồi ức và "bình loạn" thôi :))

mahee
21-04-2010, 12:44
Vừa off xong thấy xôm tụ hẳn nhỉ. Cám ơn Rita, Bạch tuộc, Mahee, Thienson đã không quản ngại đêm tối vào Hội an cùng Hoaxuongrong. Mahee post ảnh đẹp lắm, rất tiếc đợt này bạn lại không đi chứ không sẽ có thêm một "bình luận viên" nữa. Máy tính của anh cũng khôi phục gần như cũ rồi, bảo đảm vẫn up ảnh được.
Chỉ còn chưa đầy 48 h đồng hồ là chúng ta lên đường rồi. Mọi người nên giữ sức khỏe, kiểm tra xe pháo thật kỹ vì độ dài quãng đường cả đi và về gần 800 km, qua nhiều đèo dốc, đồi núi, nắng nóng và mưa nữa. Ai chưa nộp tiền hoặc nộp chưa đủ thì liên hệ với Bạch tuộc để nộp ngay, đừng để đến giờ lên đường lại loay hoay chuyện tiền nong. Đội hình đi như đã phổ biến, không cách xa nhau quá để nhỡ ai có trục trặc gì thì mọi người còn biết.
Như vậy nhóm chúng ta xuất phát tại ĐN có 10 người (8 ĐN, 2 SG) gồm 6 xế. Lên tới Ngọc hồi sẽ có Chaubaogia và 3 bạn SG nữa (có thêm 1 xế). Như vậy có 14 người, 7 xế, vừa đẹp.
Nhớ tập trung, xuất phát đúng giờ. Hy vong chuyến đi tràn đầy niềm vui và tiếng cười.

Em tiếc rùi rụi vì không đi được. Chúc cả nhà đi chuyến này thật vui vẽ, khám phá nhiều điều mới.

vitvit
21-04-2010, 17:43
Hay quá chị doubleVit. thích cái background muzik.
Hihihi, cảm ơn e, đây là 1 trong số thể loại nhạc ưa thích của chị. Các bài trong slide này lần lượt là Allegretto, Fuego và Shine, các bài này thuộc thể loại nhạc cổ điển nhưng dễ nghe do 4 cô gái tài năng và quyến rũ, tứ tấu đàn dây BOND, chơi các loại nhạc cụ chính là viola, violin và cello.


hì, chân thành cảm ơn sự chào đón rất nhiệt tình của các bạn phượt DN. Tấm chân tình của các bạn làm mình cảm thấy rất ấm áp. Hi vọng một ngày gặp lại các bạn trên một cung đường thú vị.
Haha, e cũng giống aPolyme ham đi nhậu quá nên không gặp được chị Hoaxuongrong! Hy vọng lần sau đc đi chung với chị hen!

mahee
21-04-2010, 19:02
Hihihi, cảm ơn e, đây là 1 trong số thể loại nhạc ưa thích của chị. Các bài trong slide này lần lượt là Allegretto, Fuego và Shine, các bài này thuộc thể loại nhạc cổ điển nhưng dễ nghe do 4 cô gái tài năng và quyến rũ, tứ tấu đàn dây BOND, chơi các loại nhạc cụ chính là viola, violin và cello.



Kiểu này chắc phải theo chị học hỏi rồi ;)). Thể loại này là em mù tịt. Mấy bài này em cũng nge rồi nhưng giờ mới biết mấy thông tin này. rất hay. :D

Bạch tuộc
21-04-2010, 20:41
Hqua mình tự nhiên có cảm hứng nên làm cái này chơi chơi. Tính giấu lun rồi nhưng suy nghĩ là làm mà không cho ai xem cũng kỳ. Ai rảnh rỗi như mình ngồi xem xong "sỉ nhụt", ném đá... cái chi mình cũng cam chịu! :(( Cảm ơn những bức ảnh của anh Polyme ạ!
Hồi ức chuyến đi (Phần 1)
http://www.youtube.com/watch?v=5-Pw9fTbSlk

Vitvit tài quá ta! giống như nhà lam ffim chuyên nghiệp vậy, có cả music nữa chứ! (c)

chaubaogia
21-04-2010, 20:55
Hqua mình tự nhiên có cảm hứng nên làm cái này chơi chơi. Tính giấu lun rồi nhưng suy nghĩ là làm mà không cho ai xem cũng kỳ. Ai rảnh rỗi như mình ngồi xem xong "sỉ nhụt", ném đá... cái chi mình cũng cam chịu! :(( Cảm ơn những bức ảnh của anh Polyme ạ!
Hồi ức chuyến đi (Phần 1)
http://www.youtube.com/watch?v=5-Pw9fTbSlk

Tuyệt quá vitvit, hà hà...Nhưng mà phần 2 đâu hỉ?

vikingo
21-04-2010, 21:55
chị giỏi thật, lúc mới xem cũng cứ nghĩ là quay film lại chứ, hì hì, cảnh chụp đẹp ghê, ai chụp mà đẹp thế chị????

vitvit
21-04-2010, 22:25
Kiểu này chắc phải theo chị học hỏi rồi ;)). Thể loại này là em mù tịt. Mấy bài này em cũng nge rồi nhưng giờ mới biết mấy thông tin này. rất hay. :D

^^ Hihi, chị nghe thì thấy hay nhưng nhiều người nghe thì chỉ muốn tắt đi cho xong thôi em ah, vì cảm thấy rất ồn ào. Chị recommend cho em bài này nhé, http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA.

Một giây phút cho phép mình được chậm lại, lắng nghe cuộc sống của Igor Krutoi. Chị rất thích bài này tuy nhiên, tại giây thứ 1.31s cô gái để mặc chiếc nơ gói quà rơi cả xuống đường. Dù có chú lao công ở đấy, nhưng chị vẫn thấy có 1 sự thiếu ý thức nơi cô gái xinh đẹp đó. Có thể vô tình và video clip dù rất đẹp nhưng nó lại làm cho chị ác cảm. Nhạc thì khỏi nói, khi stress mà nghe thì ôi thôi... hihihi


Vitvit tài quá ta! giống như nhà lam ffim chuyên nghiệp vậy, có cả music nữa chứ! (c)

^^ hihi, phần mềm nó làm cả mà Bachtuoc ơi. Search trên mạng ra vô khối. Vitvit rảnh rỗi sẽ hướng dẫn Bachtuoc làm mấy cái, về sau tự khen mình giỏi lun!


Tuyệt quá vitvit, hà hà...Nhưng mà phần 2 đâu hỉ?

^^ Thks a động viên! Mỗi chuyến đi sẽ là 1 phần, phần 2 thì đợi sau khi đi Bờ Y về, tập hợp ảnh của ace, e sẽ làm tiếp đó a!


chị giỏi thật, lúc mới xem cũng cứ nghĩ là quay film lại chứ, hì hì, cảnh chụp đẹp ghê, ai chụp mà đẹp thế chị????

Hihihi, cảm ơn em! Anh Polyme chụp hết đó e, phần bình loạn xì ngầu là của aPolyme, aChaubaogia, Bachtuoc và Rita. Còn chị thì đem mấy cái đó xào nấu lại thêm lần nữa. Chị chỉ tính làm để giới thiệu về ĐN với những hình ảnh ko Photoshop (việc thật, cảnh thật để dễ hình dung) cho các bạn người nước ngoài của chị. Nhưng nghĩ lại đem post lên đây cho mọi người xem luôn, cứ lo là mọi người chẳng thèm xem vì đã xem hết cả rồi.

mahee
22-04-2010, 08:37
^^ Hihi, chị nghe thì thấy hay nhưng nhiều người nghe thì chỉ muốn tắt đi cho xong thôi em ah, vì cảm thấy rất ồn ào. Chị recommend cho em bài này nhé, http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA.

Một giây phút cho phép mình được chậm lại, lắng nghe cuộc sống của Igor Krutoi. Chị rất thích bài này tuy nhiên, tại giây thứ 1.31s cô gái để mặc chiếc nơ gói quà rơi cả xuống đường. Dù có chú lao công ở đấy, nhưng chị vẫn thấy có 1 sự thiếu ý thức nơi cô gái xinh đẹp đó. Có thể vô tình và video clip dù rất đẹp nhưng nó lại làm cho chị ác cảm. Nhạc thì khỏi nói, khi stress mà nghe thì ôi thôi... hihihi



^^ hihi, phần mềm nó làm cả mà Bachtuoc ơi. Search trên mạng ra vô khối. Vitvit rảnh rỗi sẽ hướng dẫn Bachtuoc làm mấy cái, về sau tự khen mình giỏi lun!



^^ Thks a động viên! Mỗi chuyến đi sẽ là 1 phần, phần 2 thì đợi sau khi đi Bờ Y về, tập hợp ảnh của ace, e sẽ làm tiếp đó a!



Hihihi, cảm ơn em! Anh Polyme chụp hết đó e, phần bình loạn xì ngầu là của aPolyme, aChaubaogia, Bachtuoc và Rita. Còn chị thì đem mấy cái đó xào nấu lại thêm lần nữa. Chị chỉ tính làm để giới thiệu về ĐN với những hình ảnh ko Photoshop (việc thật, cảnh thật để dễ hình dung) cho các bạn người nước ngoài của chị. Nhưng nghĩ lại đem post lên đây cho mọi người xem luôn, cứ lo là mọi người chẳng thèm xem vì đã xem hết cả rồi.

Hãy dừng lại một phút trong cuộc sống đầy vội vã và ngồi cảm nhận những điều đang diễn ra xung quanh ta.Cảm nhận chỉ bằng ánh mắt khi ông này ngồi sau cửa kính. Rất thích giai điệu của bản nhạc này. Mỗi nốt nhạc như từng mãnh ghép cảm xúc cuộc sống. yêu thương, đợi chờ,sự bực tức, chụp giật, kiêu ngạo, thờ ơ. Em thích cái lúc ông vệ sinh tới nhặt chiếc nơ, nhưng ko hiểu là ánh nhìn của bà giắt theo con chó nhìn ông ấy như thế nào nữa??. Có thể khi xme đoạn clip này sẽ có những cảm nghỉ của mỗi người.

Polyme
22-04-2010, 10:36
Thông báo với anh em nhà phượt ĐN.
Sáng nay anh Lengkeng1minh một phượt gia của Sài gòn trên đường phiêu du đã tới ĐN. Do phải đi gấp theo lộ trình đã định nên ảnh không gặp được đủ mọi người, chỉ gặp anh Polyme trong ít phút. Hẹn gặp đầy đủ mọi ngươi vào chiều tối 25/4 khi cả nhà ĐN đi Bờ y về.
Một vài hình ảnh khi gặp nhau

Đây. Anh Lengkeng1minh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29094

Có quà nữa nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29097

Tặng anh cái áo của phượt ĐN làm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29095

Anh LK chuẩn bị lên đường với những cung đường Trường Sơn xa xôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29098

Kỷ niệm trước khi chia tay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29099

thienson
22-04-2010, 10:57
Thông báo với anh em nhà phượt ĐN.
Sáng nay anh Lengkeng1minh một phượt gia của Sài gòn trên đường phiêu du đã tới ĐN. Do phải đi gấp theo lộ trình đã định nên ảnh không gặp được đủ mọi người, chỉ gặp anh Polyme trong ít phút. Hẹn gặp đầy đủ mọi ngươi vào chiều tối 25/4 khi cả nhà ĐN đi Bờ y về.
Một vài hình ảnh khi gặp nhau

Đây. Anh Lengkeng1minh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29094

Có quà nữa nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29097

Tặng anh cái áo của phượt ĐN làm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29095

Anh LK chuẩn bị lên đường với những cung đường Trường Sơn xa xôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29098

Kỷ niệm trước khi chia tay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29099

Qùa cho cả nhà hay của riêng anh vậy a Polyme?sao e ko thấy hình nào hết vậy.

thienson
22-04-2010, 11:14
Hi e vit vit.tình hình là mấy ngày nay a vào mạng bằng đtdd nên ko v=))ào Youtube xem tác phẩm của e được(sợ tốn tiền 3G e à)hehe.sáng nay gặp Bác Shogun mượn con léptốp của bác í anh lọ mọ vào xem mới biết e làm hoành tráng ra phết nhỉ dài những hơn 10p cơ,cảm ơn e thật nhiều ,kiểu này bạn bè e về nước quảng bá lên chả mấy chốc phuoter đn nổi tiếng khắp 5 châu.hàhà.cứ tiếp tục phát huy phần 2 sau chuyến đi Bờ y e nhé.

lengkeng1minh
22-04-2010, 19:12
Anh Polyme ơi! Lúc còn trên xe, L.k có biết 1 cô gái lần đầu tiên đến ĐN, đi 1 mình . L.K có cho số của anh và hướng dẫn cô ấy vào xem thông tin ĐN trong Phượt. Không biết cô ấy đã liên hệ anh chưa?

Polyme
22-04-2010, 20:28
Anh Polyme ơi! Lúc còn trên xe, L.k có biết 1 cô gái lần đầu tiên đến ĐN, đi 1 mình . L.K có cho số của anh và hướng dẫn cô ấy vào xem thông tin ĐN trong Phượt. Không biết cô ấy đã liên hệ anh chưa?

Hiện vẫn chưa thấy em nào liên lạc cả. Chắc có khi cô ấy muốn làm quen với anh nên hỏi vu vơ vậy thôi. Anh lại vô tình rồi !!! ha ! ha !

tamakeno
22-04-2010, 20:53
Mem mới...
Thành viên mới...
Bạn của Mahee...:)
Dù biết bên Phượt.com đã lâu nhưng nay mới tham gia...
Rất hân hạnh được làm quen cùng mọi người....
Lúc nào Phượt thì... alu ala nha mọi người,, :)
Thân!

snowwhite85
22-04-2010, 22:24
me 2, dang muon di choi ne.

nuamua
22-04-2010, 22:47
Nhà Phượt ĐN đã đến Hòn Kẽm - Đá Dừng chưa? Review 1 tí cho mình mở mắt với!

tamakeno
24-04-2010, 12:46
Mới nghe địa danh này...
Xem chút info cho mọi người...

Suối tiên - Là khu vực có hai dãy núi đá ở hai bên bờ sông Thu Bồn thuộc địa phận 2 xã Quế Lâm và Quế Phước (Quế Sơn). Hai ngọn núi đá với những hình thù kỳ dị, liêu xiêu nhô ra ngăn cản dòng chảy Thu Bồn, con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Thông tin chi tiết

http://www.queson.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=863&Itemid=115

Mong một ngày sớm nhất có thể có thể PHƯỢT cùng ACE ĐÀ NẴNG....

mpt4cus
25-04-2010, 21:29
Thread này mấy ngày ni ít sôi động hì :D
bây giờ sẽ bắt đầu nhộn nhịp trở lại thôi

Raiha235
25-04-2010, 21:38
Thread này mấy ngày ni ít sôi động hì :D
bây giờ sẽ bắt đầu nhộn nhịp trở lại thôi

chắc chắn oài bạn ơi, hơ hơ

mpt4cus
25-04-2010, 21:44
chắc chắn oài bạn ơi, hơ hơ

Ta bạn mi hà :)) ,chưa ngủ hả ku?

PS:nhớ viết hoa đầu dòng chứ không mod xóa chừ đó :D

Raiha235
25-04-2010, 21:46
Ta bạn mi hà :)) ,chưa ngủ hả ku?

PS:nhớ viết hoa đầu dòng chứ không mod xóa chừ đó :D

Ủa, quên mất, anh cũng vậy mà, nói ai? Em đi ngủ đây nha, bibi anh nhé. G9

vitvit
25-04-2010, 22:20
Em đi ngủ đây nha, bibi anh nhé. G9

Herher, mẫu nam của chúng ta nói như con gái nhỉ? =)) Chị cũng đi ngủ đây nha, bb các em mẫu nhé! G9! :P =))

henry201
25-04-2010, 23:24
Herher, mẫu nam của chúng ta nói như con gái nhỉ? =)) Chị cũng đi ngủ đây nha, bb các em mẫu nhé! G9! :P =))

Chắc theo gót chân siu mẫu Bình Minh đó chị. Mà e vẫn ko thấy bùn ngủ ;((

chaubaogia
26-04-2010, 02:35
Chắc theo gót chân siu mẫu Bình Minh đó chị. Mà e vẫn ko thấy bùn ngủ ;((

Anh cũng rứa, hơn 2h sáng rồi, hix

thienson
26-04-2010, 06:15
Tạm biệt tất cả ace nhà phượt đà nẵng,tạm biệt những cung đường thật gian nan và cũng thật thơ mộng...chúc cả nhà sức khoẻ và hẹn gặp nhau ở 1 ngày gần nhất...

lengkeng1minh
26-04-2010, 09:34
Chân thành cám ơn tình cảm của các bạn Phượt Đà Nẳng dành cho L.K. Trưa nay mình rời ĐN, mong có dịp gặp lại cả nhà và hy vọng chúng ta có dịp Phượt phẹt với nhau 1 chuyến.
Thân!

Kàrem
26-04-2010, 10:31
Ta bạn mi hà :)) ,chưa ngủ hả ku?

PS:nhớ viết hoa đầu dòng chứ không mod xóa chừ đó :D


chắc chắn oài bạn ơi, hơ hơ

2 mẫu nam này, "thật là vớ vẩn"

henry201
26-04-2010, 10:50
mọi người vào box Hồi ức những chuyến đi xem ảnh đi ;))

HoPhap 1
28-04-2010, 08:41
Các bạn lưu ý.
Đây là topic " Rủ rê, tụ tập" chứ không phải là topic " Chia sẽ các chuyến đi" do đó các bạn nên mở topic mới để chia sẽ các chuyến đi của các bạn.

Khi các bạn mở topic mới, tôi sẽ chuyển các hình ảnh mà các bạn vừa post vào topic mới.

lengkeng1minh
28-04-2010, 12:32
Các bạn P Đà Nẳng! Sao ta không làm chuyến đi bộ dọc theo chiều ngang đất nước VN mình ở khoảng hẹp nhất trên bản đồ nhỉ? Từ sát mí biển đến giáp biên giới Việt- Lào.

Bạch tuộc
28-04-2010, 12:35
Các bạn P Đà Nẳng! Sao ta không làm chuyến đi bộ dọc theo chiều ngang đất nước VN mình ở khoảng hẹp nhất trên bản đồ nhỉ? Từ sát mí biển đến giáp biên giới Việt- Lào.

Bác lengkeng trông thế mà phượt ghê thật, (c) , e thì e chỉ hóng hớt thôi chưa đủ trình để theo bác được. bài Đà lạt hoa của bác hay ghê, e đang theo dõi.

thienson
28-04-2010, 12:46
Chuyến đi này thật là vui vẻ,hfúc với tất cả mọi người,jờ là lúc hồi tưởng lại...nhưng thời gian ko dừng lại,tinh thần phượt cũng ko dừng lại.Ếch ko thể cứ ngồi đáy giếng rồi xem trời bằng vung...Nào chúng ta cùng xắn tay áo lên để vạch ra 1 chuyến phượt mới thật hoành tráng cả nhà nhỉ?tạm thời mình xoay quanh ý tưởng của anh Chaubaogia về chuyến đi dọc theo các dòng sông ...ai có hiểu biết kinh nghiệm gì thì đóng góp nhé,riêng Thienson mấy năm trước đây cũng từng lang bạt đó đây có được ít nhiều hiểu biết đã góp ý bên 850km...nhưng thấy bên này đúng chỗ hơn nên tiếp tục post bài bên này.cũng dự định 1 mình đi tiền trạm thử 1 chuyến nhưng cv lu bu qúa ko biết sắp xếp được ko.Khu vực miền núi Qnam-Đnẵng có rất nhiều chỗ để phuoter chúng ta khám phá...Có phuoter nào còn ẩn dật xin mời lộ diện đóng góp sự hiểu biết cho cả nhà nhé.Thank cả nhà.

mr.dajk
28-04-2010, 15:14
anh em phượt đà nẵng có ai nhờ người xách tay từ mỹ về đc ko thế, đag máu mua 1 món hàng

chaubaogia
28-04-2010, 21:01
Các bạn P Đà Nẳng! Sao ta không làm chuyến đi bộ dọc theo chiều ngang đất nước VN mình ở khoảng hẹp nhất trên bản đồ nhỉ? Từ sát mí biển đến giáp biên giới Việt- Lào.

Khoảng hẹp nhất nước VN có chiều dài 40km, thuộc tỉnh Quảng Bình.

Hacthanthien
28-04-2010, 21:32
Nhà Phượt ĐN đã đến Hòn Kẽm - Đá Dừng chưa? Review 1 tí cho mình mở mắt với!
Vì mới đi chổ này về nên làm siêng trả lời một chút...
Hòn Kẽm - Đá Dừng nằm cách Đà Nẵng chừng hơn 100km (theo đồng hồ của xe thì đoạn đường từ Đà Nẵng đến xã Quế Lâm là gần 120km ). Mình được biết từ quốc lộ 1A có ba chổ rẽ để đi lên địa danh này là ngã ba Nam Phước ( huyện Duy Xuyên ), ngã ba Hương An ( huyện Quế Sơn ) và ngã ba Cây Cốc ( thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình ), có còn ngã ba nào nữa hông thì phải để mấy bạn Quảng Nam vô bổ sung :) . Cả ba đường này đều đến huyện Nông Sơn ( nơi có bến đò Cà Tang và vụ đắm đò thương tâm của các em học sinh vài năm về trước ) nhưng đường từ Nam Phước hình như là xa nhất vì phải vòng qua Trà Kiệu, Mỹ Sơn rồi qua đèo Phường Rạch ( là nghe người ta "kể rứa" chứ chưa có đi đoạn đèo này , hôm ấy mình đi đường Cây Cốc ). Qua khỏi cầu Nông Sơn, rồi qua đèo Le khoảng chừng vài chục km nữa sẽ tới xã Quế Lâm. Từ bến đò Tí Bồi của xã này, bạn thuê ghe máy ngược lên khoảng chừng vài chục phút là có thế ngắm Hòn Kẽm Đá Dừng, giá thuê ghe máy khoảng từ 200k-300k/buổi. ( Vì hôm đó tụi mình đi khám bệnh cho bà con vùng này nên người ta chỉ lấy giá "hữu nghị" là 200k,nên đoán chừng trong cỡ đó thôi, hiiii...) Vì sao gọi là Hòn Kẽm Đá Dừng thì bạn tìm thử trên mấy trang về Quảng Nam đó, mình chỉ gợi ý là nó rất đáng để bạn đến hơn một lần. Gợi ý, trong một ngày bạn có thể ngắm bình minh ở Mỹ Sơn (nếu chịu khó dậy sớm ), ăn trưa ở đèo Le, rồi lên Hòn Kẽm Đá Dừng, chiều ngược về Đại Bường (có người gọi là Đại Bình??? ) mua trái cây đem về....
Chia sẻ vài hình ảnh với bạn nè. (Hình có dùng lightroom chỉnh sửa sơ sơ, nhưng bên ngoài đẹp hơn vầy, cũng tại máy đồ chơi của mình cùi quá )

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pvdCXPR9CjAPl2FFE8WXZ_Sve-P-OmR1fqjVHHKRsrgYu68nGGqMYk4_PtQla_dlj18Ro_bEYb9MK_ b5g6rYb8DB0oYwIAt2z/DSCN0638-2.jpg
Đường lên Quế Lâm
https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pJ3LTKV2PCT7IG5NJ48WCBjL5KIsBXTVSHCHLDQkEPnYWMgq kTKeZzBpZOyoIeW_0fta63A4oSuopQ_Zab_odAAsHYUqWmD-2/Siem%20Riep%20pub%20street-0656.jpg
Bến đò Tí Bồi

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pZRIqR7tV5KX8c3e678pHFWnRrKMV73bHP6maeovaO3lGc7k ce-JRoOggWEVFTqxE4fMOor4NlsQBPa4sjjouElwvceUfQyQ_/Siem%20Riep%20pub%20street-0697.jpg
Dọc bờ sông Thu Bồn, lúc thì gặp vài chiếc ghe nho nhỏ, lúc thì có em bé chăn trâu cười toe toét hay vài chị bé đang e lệ nấp sau đám ngô đang hái ( Tiếc là hông có chụp hình lại được, hiiiiii...)

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pb0wkUjBNzPHNuBj62BpuRFKztrUWwgIJS3IEeBrHMDaIk1i RrHDlaPKoHmuJtLPdPbufnVE2wopKXMO3MNGVVKX4BMTyOR7S/Siem%20Riep%20pub%20street-0687.jpg
Từ xa xa...

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pDch3NIxTWnLzU57V5s4R9fL1sNUw3G8-VgLCjxfupLs9ClzQuTF1l2505xGTzv_71dZ1lju28ux1LsJT_4 GzaNtcbLTif_DC/Siem%20Riep%20pub%20street-0699.jpg
Đá dừng hay đá dựng?

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pNfKHtoG3FtkUv5K4kkrg0rs1pUEEJzLx4xTQxxuEH6rlVr-zHax7nFMP5hjDeh-pDr7YDpw94MaJIKfSZpkD0Ab7sUkSRFZ6/Siem%20Riep%20pub%20street-0707.jpg
Hôm đó trời âm u nên không nhìn rõ màu đá có đúng là màu kẽm không nữa!

Bạch tuộc
28-04-2010, 21:47
Lúc chìu ace Đn off mà mình đi không được tiếc ghê(NO), có chi mới không bà con cho mình xin vài đông tin đi!

mpt4cus
28-04-2010, 22:03
Lúc chìu ace Đn off mà mình đi không được tiếc ghê(NO), có chi mới không bà con cho mình xin vài đông tin đi!

K có chi ngoài ăn uống no nê :p
Chủ Nhật tới chị bachtuot rãnh thì ghé ra hỉ,có chương trình giọng ca vàng viết chi đó :))

shogun
28-04-2010, 22:09
Lúc chìu ace Đn off mà mình đi không được tiếc ghê(NO), có chi mới không bà con cho mình xin vài đông tin đi!

ko đi là phí nửa cuộc đời đấy, cafe cà pháo, chép hình xong rũ nhau đi ăn bún cá ngon nhất ĐN, làm thêm mấy chai bia nữa mà cũng chưa hết chuyện để nói, định làm thêm vài món ăn lào nữa mà no cái bụng wa, về nhà và bình loạn, nghiên cứu cugn đường mới

shogun
28-04-2010, 22:12
anh em phượt đà nẵng có ai nhờ người xách tay từ mỹ về đc ko thế, đag máu mua 1 món hàng

Cái gì đây vậy pác, mua bán tiền bạc thì đi chổ khác mà chơi nhá, để chổ này cho mọi người kiếm chút Oxy thở nhe

danangkids
28-04-2010, 22:52
Đăng ký gia nhập Phượt Đà Nẵng thế nào nhỉ.
Mình theo chân henry201 (my junior) vào đây.
nick dd : danangkids.
tên : Đặng Ngọc Khánh - 20t - local citizen of Danang.
Số điện thoại : 0984847907. Khi nào đi ọp thì nói mình 1 tiếng nhé. ^^!

Raiha235
28-04-2010, 23:00
Các bạn P Đà Nẳng! Sao ta không làm chuyến đi bộ dọc theo chiều ngang đất nước VN mình ở khoảng hẹp nhất trên bản đồ nhỉ? Từ sát mí biển đến giáp biên giới Việt- Lào.


Khoảng hẹp nhất nước VN có chiều dài 40km, thuộc tỉnh Quảng Bình.

Chà, nghe các bậc đàn anh nói chuyện hay quá, đi bộ 40km, rèn luyện đôi chân đi nào!

henry201
28-04-2010, 23:00
K có chi ngoài ăn uống no nê :p
Chủ Nhật tới chị bachtuot rãnh thì ghé ra hỉ,có chương trình giọng ca vàng viết chi đó :))

Chị ra sớm,đi cf,quánh bida rồi tham dự cuộc thi ''Giọng hát...khỏe 2010'' ;))

henry201
28-04-2010, 23:01
Chà, nghe các bậc đàn anh nói chuyện hay quá, đi bộ 40km, rèn luyện đôi chân đi nào!

Cuốc bộ đường rừng núi thì ok chứ đường bê tông ứ lên...giường cuốc sướng hơn =))

Raiha235
28-04-2010, 23:02
K có chi ngoài ăn uống no nê :p
Chủ Nhật tới chị bachtuot rãnh thì ghé ra hỉ,có chương trình giọng ca vàng viết chi đó :))

Ai hát dưới 90 điểm nộp tiền phạt đó à nha, haha. Nghe được đó chứ hè. Mai chị ra buổi chiều à, có j gọi cho em nha.

henry201
28-04-2010, 23:02
Đăng ký gia nhập Phượt Đà Nẵng thế nào nhỉ.
Mình theo chân henry201 (my junior) vào đây.
nick dd : danangkids.
tên : Đặng Ngọc Khánh - 20t - local citizen of Danang.
Số điện thoại : 0984847907. Khi nào đi ọp thì nói mình 1 tiếng nhé. ^^!

Cứ rèn luyện và chuẩn bị đón nhận những thử thách đầu tiên khi muốn thành phuơter ĐN nhé thang em ;))

Raiha235
28-04-2010, 23:04
Đăng ký gia nhập Phượt Đà Nẵng thế nào nhỉ.
Mình theo chân henry201 (my junior) vào đây.
nick dd : danangkids.
tên : Đặng Ngọc Khánh - 20t - local citizen of Danang.
Số điện thoại : 0984847907. Khi nào đi ọp thì nói mình 1 tiếng nhé. ^^!

Thằng này là thằng nào thế bác henry?

henry201
28-04-2010, 23:06
Thằng này là thằng nào thế bác henry?

Đàn em trong trường,coi Facebook anh em mình rồi ''đê mê'' luôn =))

mpt4cus
28-04-2010, 23:06
Cứ rèn luyện và chuẩn bị đón nhận những thử thách đầu tiên khi muốn thành phuơter ĐN nhé thang em ;))

Nghe anh polyme nói là phải test tốc độ và bơi vượt sông hử =))

henry201
28-04-2010, 23:08
Nghe anh polyme nói là phải test tốc độ và bơi vượt sông hử =))

MÔ,đổi rồi,thay vì bơi qua sông thì giờ bơi qua...men =))

mpt4cus
28-04-2010, 23:12
MÔ,đổi rồi,thay vì bơi qua sông thì giờ bơi qua...men =))

Girl mới bơi qua men chớ :p
Mà đề nghị giới thiệu loon giới tính đi em hỉ,chứ phượt ĐN lầm gái là trai,trai là gái nhiều rồi đó.
hiện tại Raiha235 k biết giới tính là j đây nè :))

henry201
28-04-2010, 23:16
Girl mới bơi qua men chớ :p
Mà đề nghị giới thiệu loon giới tính đi em hỉ,chứ phượt ĐN lầm gái là trai,trai là gái nhiều rồi đó.
hiện tại Raiha235 k biết giới tính là j đây nè :))

Men là...bia đó pác,em có chơi tiếng Anh mô =))
Còn Raiha là thằngku Việt đó pác tề ;)).Tội nó,nghe xong câu bác nó đập đầu vào...gối tự tử thì khốn =))

thienson
29-04-2010, 06:19
Vì mới đi chổ này về nên làm siêng trả lời một chút...
Hòn Kẽm - Đá Dừng nằm cách Đà Nẵng chừng hơn 100km (theo đồng hồ của xe thì đoạn đường từ Đà Nẵng đến xã Quế Lâm là gần 120km ). Mình được biết từ quốc lộ 1A có ba chổ rẽ để đi lên địa danh này là ngã ba Nam Phước ( huyện Duy Xuyên ), ngã ba Hương An ( huyện Quế Sơn ) và ngã ba Cây Cốc ( thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình ), có còn ngã ba nào nữa hông thì phải để mấy bạn Quảng Nam vô bổ sung :) . Cả ba đường này đều đến huyện Nông Sơn ( nơi có bến đò Cà Tang và vụ đắm đò thương tâm của các em học sinh vài năm về trước ) nhưng đường từ Nam Phước hình như là xa nhất vì phải vòng qua Trà Kiệu, Mỹ Sơn rồi qua đèo Phường Rạch ( là nghe người ta "kể rứa" chứ chưa có đi đoạn đèo này , hôm ấy mình đi đường Cây Cốc ). Qua khỏi cầu Nông Sơn, rồi qua đèo Le khoảng chừng vài chục km nữa sẽ tới xã Quế Lâm. Từ bến đò Tí Bồi của xã này, bạn thuê ghe máy ngược lên khoảng chừng vài chục phút là có thế ngắm Hòn Kẽm Đá Dừng, giá thuê ghe máy khoảng từ 200k-300k/buổi. ( Vì hôm đó tụi mình đi khám bệnh cho bà con vùng này nên người ta chỉ lấy giá "hữu nghị" là 200k,nên đoán chừng trong cỡ đó thôi, hiiii...) Vì sao gọi là Hòn Kẽm Đá Dừng thì bạn tìm thử trên mấy trang về Quảng Nam đó, mình chỉ gợi ý là nó rất đáng để bạn đến hơn một lần. Gợi ý, trong một ngày bạn có thể ngắm bình minh ở Mỹ Sơn (nếu chịu khó dậy sớm ), ăn trưa ở đèo Le, rồi lên Hòn Kẽm Đá Dừng, chiều ngược về Đại Bường (có người gọi là Đại Bình??? ) mua trái cây đem về....
Chia sẻ vài hình ảnh với bạn nè. (Hình có dùng lightroom chỉnh sửa sơ sơ, nhưng bên ngoài đẹp hơn vầy, cũng tại máy đồ chơi của mình cùi quá )

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pvdCXPR9CjAPl2FFE8WXZ_Sve-P-OmR1fqjVHHKRsrgYu68nGGqMYk4_PtQla_dlj18Ro_bEYb9MK_ b5g6rYb8DB0oYwIAt2z/DSCN0638-2.jpg
Đường lên Quế Lâm
https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pJ3LTKV2PCT7IG5NJ48WCBjL5KIsBXTVSHCHLDQkEPnYWMgq kTKeZzBpZOyoIeW_0fta63A4oSuopQ_Zab_odAAsHYUqWmD-2/Siem%20Riep%20pub%20street-0656.jpg
Bến đò Tí Bồi

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pZRIqR7tV5KX8c3e678pHFWnRrKMV73bHP6maeovaO3lGc7k ce-JRoOggWEVFTqxE4fMOor4NlsQBPa4sjjouElwvceUfQyQ_/Siem%20Riep%20pub%20street-0697.jpg
Dọc bờ sông Thu Bồn, lúc thì gặp vài chiếc ghe nho nhỏ, lúc thì có em bé chăn trâu cười toe toét hay vài chị bé đang e lệ nấp sau đám ngô đang hái ( Tiếc là hông có chụp hình lại được, hiiiiii...)

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pb0wkUjBNzPHNuBj62BpuRFKztrUWwgIJS3IEeBrHMDaIk1i RrHDlaPKoHmuJtLPdPbufnVE2wopKXMO3MNGVVKX4BMTyOR7S/Siem%20Riep%20pub%20street-0687.jpg
Từ xa xa...

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pDch3NIxTWnLzU57V5s4R9fL1sNUw3G8-VgLCjxfupLs9ClzQuTF1l2505xGTzv_71dZ1lju28ux1LsJT_4 GzaNtcbLTif_DC/Siem%20Riep%20pub%20street-0699.jpg
Đá dừng hay đá dựng?

https://3yr9gw.blu.livefilestore.com/y1pNfKHtoG3FtkUv5K4kkrg0rs1pUEEJzLx4xTQxxuEH6rlVr-zHax7nFMP5hjDeh-pDr7YDpw94MaJIKfSZpkD0Ab7sUkSRFZ6/Siem%20Riep%20pub%20street-0707.jpg
Hôm đó trời âm u nên không nhìn rõ màu đá có đúng là màu kẽm không nữa!

Cảm ơn hacthienthanh nhiều nhe

thienson
29-04-2010, 07:56
Tối qua e Rita dẫn đi ăn món chả cá ngon nhất đnẵng về cảm động qúa ngủ ko được nằm nghiên cứu thêm được vài cung đường jờ Post lên để ae nghiên cứu.cung thứ nhất là đi lên Ql 14 hòa cầm ghé khe Lim lên Nam giang rồi lên cửa khẩu Đắc ốc,qua Lào uống rượu,ăn thịt voi xong quay về Nam giang theo đường Hcm chạy ra Prao ngang qua thủy điện Avương ghé vào tham quan kẻ đã gây ra lũ lụt tàn phá làng mạc nhà cửa vừa qua.Rồi đi tiếp ra Prao chạy lên Adich thử tay lái lụa ở dốc Gió,tìm đường vào khám phá địa đạo Anông,(nghe đồn thời loạn lạc,ly tao người ta mang vàng giấu vào đấy nhiều lắm nên jờ muốn vào phải có mấy a biên phòng hộ tống)nếu vẫn còn sung thì chạy tiếp lên thị trấn Taviêng nằm lẩn khuất trong trập trùng rừng núi khí hậu mát mẻ như Măng đen,ở đó có món rượu dầm Ba kích mà dân gian đồn rằng 1 ông uống 3 bà khen(cái này độc thân hội ko đc thử à.hehe)rồi quay về Túy loan theo hướng Trung mang ghé vào tham quan Suối hoa của bác Hùng người đã dũng cảm từ bỏ cuộc sống xa hoa lên rừng lập trang trại,làm du lịch,rồi tham quan Ngầm đôi nơi có những suối đá tuyệt đẹp tha hồ cho các mẫu ta chụp hình.cung này đi 2 ngày 1 đêm thong thả.sẽ ngủ lều 1 đêm.

mahee
29-04-2010, 09:29
Chào cả nhà... hôm qua mấy ACE of CF thế nào???

Kàrem
29-04-2010, 09:44
ko đi là phí nửa cuộc đời đấy, cafe cà pháo, chép hình xong rũ nhau đi ăn bún cá ngon nhất ĐN, làm thêm mấy chai bia nữa mà cũng chưa hết chuyện để nói, định làm thêm vài món ăn lào nữa mà no cái bụng wa, về nhà và bình loạn, nghiên cứu cugn đường mới

hic, hôm qua bận không off được, bùn quá, hay bữa nay ta off lại phát hè :)

Kàrem
29-04-2010, 09:46
Chà, nghe các bậc đàn anh nói chuyện hay quá, đi bộ 40km, rèn luyện đôi chân đi nào!

Mình cũng thích làm 1 chuyến đi bộ mà sao chưa thấy ai hưởng ứng hết trơn :(

mahee
29-04-2010, 09:53
Mình cũng thích làm 1 chuyến đi bộ mà sao chưa thấy ai hưởng ứng hết trơn :(

Em hưởng ứng đây.. làm 1 chuyến trekking lên Bà Nà mới phê. Chứ đi bộ đường bê tông thì..... ;))

Raiha235
29-04-2010, 09:57
hic, hôm qua bận không off được, bùn quá, hay bữa nay ta off lại phát hè :)

Chiều chị bạch tuộc ra đà nẵng á, off đi ăn chè không karem. Rủ mọi người đi lun cho vui hè.

Raiha235
29-04-2010, 09:59
Mình cũng thích làm 1 chuyến đi bộ mà sao chưa thấy ai hưởng ứng hết trơn :(

Có em nà, đi phiêu lãng cả một đời oài, xá gì đi bộ chứ, tự kỷ, hjhj

henry201
29-04-2010, 09:59
Chiều chị bạch tuộc ra đà nẵng á, off đi ăn chè không karem. Rủ mọi người đi lun cho vui hè.

Chiều ni đi đê,có Rita nữa.Anh em hẹn ở đâu nè,đi tầm 3h hì ;)). Sáng c bachjtuot chạy qua vp thấy Rita và Henry mà chạy luôn vì ko đủ...sức kêu =))

henry201
29-04-2010, 10:00
Mình cũng thích làm 1 chuyến đi bộ mà sao chưa thấy ai hưởng ứng hết trơn :(

Em vote 1 phiếu hồi đầu rồi mà,lo gì.ĐI bộ tầm 1 ngày là ok,chọn CN nào đó ;))

Kàrem
29-04-2010, 10:25
Chiều chị bạch tuộc ra đà nẵng á, off đi ăn chè không karem. Rủ mọi người đi lun cho vui hè.

Được đó, nhưng chị chỉ đi được sau 18h00 thui, 15h00 thì không được roài :(

thienson
29-04-2010, 10:32
hic, hôm qua bận không off được, bùn quá, hay bữa nay ta off lại phát hè :)

Ốp kafe thành phố hoài chán phèo kàrem ui.Bữa nào anh em mình lên quán kafe đỉnh đèo Hải vân ốp 1 bữa cho nó có tinh thần phượt e nhẩy?Quán đó a ngồi quen mặt nên ốp cả ngày hay đập phá thế nào cũng ko ai la đâu.hàhà.

Kàrem
29-04-2010, 10:39
Em hưởng ứng đây.. làm 1 chuyến trekking lên Bà Nà mới phê. Chứ đi bộ đường bê tông thì..... ;))

Được đó mahee. Quanh đây thì chị trek Sơn Trà rồi, Bạch Mã rồi, giờ Bà Nà nữa là đẹp :)


Có em nà, đi phiêu lãng cả một đời oài, xá gì đi bộ chứ, tự kỷ, hjhj

Đi nổi không vậy "xiêu" mẫu :)


Em vote 1 phiếu hồi đầu rồi mà,lo gì.ĐI bộ tầm 1 ngày là ok,chọn CN nào đó ;))

Chọn 1 ngày đẹp trời nào đó đi nhỉ. Oái, là henry à, vậy mà chị tưởng đâu có 2 chữ r, vậy nên trên fb để là henrry :(

Kàrem
29-04-2010, 10:42
Ốp kafe thành phố hoài chán phèo kàrem ui.Bữa nào anh em mình lên quán kafe đỉnh đèo Hải vân ốp 1 bữa cho nó có tinh thần phượt e nhẩy?Quán đó a ngồi quen mặt nên ốp cả ngày hay đập phá thế nào cũng ko ai la đâu.hàhà.

Hic, sao giống off của 1 nhóm xã hội đen nào vậy thienson

vitvit
29-04-2010, 19:59
Hơ hơ, mấy hôm nay busy đọc lướt lướt, giờ mới đọc xong hết cái mớ ở trên =)) Mấy người 8 ít thôi nha, tui đọc mỏi mắt quá mà cũng ráng đọc!!! :D

Bạch tuộc
29-04-2010, 20:52
Báo cáo các bạn là lúc chìu cái độc thân hội ngồi cafe cóc Phale ngã tư Quang trung ,Nguyễn Chí Thanh không hiểu vì lí do chi mà con bé phục vụ mỗi lần kêu thêm nước là nó nhìn bằng đôi mắt :Dam , mặt dù đã bảo Ku Việt liếc mắt đưa tình mà vẫn không ăn thua chi hết! Thật không hiểu răng nữa??????????? đứa nào hiểu cho chị biết với!!!!!!!!!!

mpt4cus
29-04-2010, 21:00
Báo cáo các bạn là lúc chìu cái độc thân hội ngồi cafe cóc Phale ngã tư Quang trung ,Nguyễn Chí Thanh không hiểu vì lí do chi mà con bé phục vụ mỗi lần kêu thêm nước là nó nhìn bằng đôi mắt :Dam , mặt dù đã bảo Ku Việt liếc mắt đưa tình mà vẫn không ăn thua chi hết! Thật không hiểu răng nữa??????????? đứa nào hiểu cho chị biết với!!!!!!!!!!

Con bé nó chờ e đến đó ^^
mà ku Vịt nào? trình nó còn kém quá :P

Bạch tuộc
29-04-2010, 21:15
Con bé nó chờ e đến đó ^^
mà ku Vịt nào? trình nó còn kém quá :P

Ủa rứa hả, rứa mà chị cứ tự hỏi mà không biết vì rằng, thế mà thằng Ku Vẹet (Raiha đó) nó tự tin lắm e, nó bảo chị để e chắc cahứn mình sẽ được free lun mới ghê chứ! Thật đau lòng vì chị bị lừa! kêu tính tiền không được free mà còn không được nụ cười lấy tình nữa chư1

thienson
29-04-2010, 22:08
Hơ hơ, mấy hôm nay busy đọc lướt lướt, giờ mới đọc xong hết cái mớ ở trên =)) Mấy người 8 ít thôi nha, tui đọc mỏi mắt quá mà cũng ráng đọc!!! :D

Vitvit ơi a cũng đang mỏi mắt chờ xem cái vòng 2 hồi ức chuyến đi của e nè.tới 4gi ảnh luôn tha hồ cho e xào nấu nhé.

shogun
29-04-2010, 22:54
Hơ hơ, mấy hôm nay busy đọc lướt lướt, giờ mới đọc xong hết cái mớ ở trên =)) Mấy người 8 ít thôi nha, tui đọc mỏi mắt quá mà cũng ráng đọc!!! :D

ớ ớ, tưởng đâu mình mình mỏi mắt đêm khuya chứ , vậy là có đồng minh nhe

vitvit
30-04-2010, 11:51
Haha, e chưa có đc 1gb ảnh nữa anh ui. Em chụp ít lắm vì thấy mọi người chụp hết rồi, giờ e chờ aChauAnh keu e ra bệt ngồi để copy mà chẳng thấy đâu hết! :))

thienson
30-04-2010, 12:28
Haha, e chưa có đc 1gb ảnh nữa anh ui. Em chụp ít lắm vì thấy mọi người chụp hết rồi, giờ e chờ aChauAnh keu e ra bệt ngồi để copy mà chẳng thấy đâu hết! :))

A chaubaogia bay vào Sg làm công tác tư tưởng với gấu mẹ,gấu con sau phi vụ mờ ám hổm rồi e ơi.Cầu trời cho a ấy tai qua nạn khỏi.hehe.A chép hết 4gi hình vào cái ổ di động ở chỗ bác Shogun đấy ,e cần gấp thì ll bác ấy nhé.a nói trước 2 con sư tử của Shogun cũng dữ lắm đấy.hic

vitvit
30-04-2010, 12:35
Trùi, e cần gấp thì liên hệ aChau Anh sẽ nhanh hơn aShogun a ơi... Mà aShogun làm sao mà mất uy tín đến mức có đến 2 người kiềm giữ luôn za a??? =))

thienson
30-04-2010, 12:35
Thông báo với cả nhà hôm nay là ngày sinh nhật của bác Shogun(tức bác súng ngắn )nhà ta.Phượt Quảng nam xin gửi đến bác những lời chúc tốt đẹp nhất.Nhất là sức khỏe để còn tiếp tục phượt với anh e đà nẵng mình.

thienson
30-04-2010, 12:39
Trùi, e cần gấp thì liên hệ aChau Anh sẽ nhanh hơn aShogun a ơi... Mà aShogun làm sao mà mất uy tín đến mức có đến 2 người kiềm giữ luôn za a??? =))

Shogun hay ngồi quán kafe Newlife 2 chỗ ngả 5 ấy.e ới 1 phát là bác ấy tới liền mà.ủa mà anh Chauanh nhanh hơn là làm cái giống gì nhanh nhi?

vitvit
30-04-2010, 12:45
Báo cáo các bạn là lúc chìu cái độc thân hội ngồi cafe cóc Phale ngã tư Quang trung ,Nguyễn Chí Thanh không hiểu vì lí do chi mà con bé phục vụ mỗi lần kêu thêm nước là nó nhìn bằng đôi mắt :Dam , mặt dù đã bảo Ku Việt liếc mắt đưa tình mà vẫn không ăn thua chi hết! Thật không hiểu răng nữa??????????? đứa nào hiểu cho chị biết với!!!!!!!!!!


Con bé nó chờ e đến đó ^^
mà ku Vịt nào? trình nó còn kém quá :P


Ủa rứa hả, rứa mà chị cứ tự hỏi mà không biết vì rằng, thế mà thằng Ku Vẹet (Raiha đó) nó tự tin lắm e, nó bảo chị để e chắc cahứn mình sẽ được free lun mới ghê chứ! Thật đau lòng vì chị bị lừa! kêu tính tiền không được free mà còn không được nụ cười lấy tình nữa chư1

Hahaha, Raiha ko đủ trình đâu Bachtuoc ơi, htruoc vào nhà thờ Gỗ Raiha thấy em gái xinh xinh muốn chụp hình chung lắm mà nhìn người ta xong lúng túng luôn, nói hok nên lời, vitvit mới mở lời trước giùm em nó, tội nghiệp gì đâu... =)) Sử dụng mẫu xong sung sướng, hân hoan kiểu gì mà quên luôn việc phải cảm ơn em ấy nữa chứ!!! :P

Thông báo với cả nhà hôm nay là ngày sinh nhật của bác Shogun(tức bác súng ngắn )nhà ta.Phượt Quảng nam xin gửi đến bác những lời chúc tốt đẹp nhất.Nhất là sức khỏe để còn tiếp tục phượt với anh e đà nẵng mình.

Happy birthday, aShogun. Đãi e đặng mừng mấy chục năm làm người mà giờ mới đc gặp em đi anh súng ngắn ơi!!!



Shogun hay ngồi quán kafe Newlife 2 chỗ ngả 5 ấy.e ới 1 phát là bác ấy tới liền mà.ủa mà anh Chauanh nhanh hơn là làm cái giống gì nhanh nhi?

Hơ hơ, về khoảng cách địa lý thì hiện nay e ở gần aChâu anh hơn, ở cùng tp mang tên Bác anh, e vô mừng giải phóng Miền Nam thống nhất ĐN

thienson
30-04-2010, 13:03
Hơ hơ, về khoảng cách địa lý thì hiện nay e ở gần aChâu anh hơn, ở cùng tp mang tên Bác anh, e vô mừng giải phóng Miền Nam thống nhất ĐN[/QUOTE]
Thế à.nhưng nguy hiểm lắm e ơi. e đừng đổ dầu vào lửa nữa nhé.Để ảnh bình yên trở về phượt phẹt với anh e nữa.

vitvit
30-04-2010, 13:15
Hơ hơ, về khoảng cách địa lý thì hiện nay e ở gần aChâu anh hơn, ở cùng tp mang tên Bác anh, e vô mừng giải phóng Miền Nam thống nhất ĐN
Thế à.nhưng nguy hiểm lắm e ơi. e đừng đổ dầu vào lửa nữa nhé.Để ảnh bình yên trở về phượt phẹt với anh e nữa.[/QUOTE]

Hơ hơ, dạ, a nhắc e mới nhớ, ko thì a CA khó sống tiếp roài...

mahee
30-04-2010, 17:14
Báo cáo các bạn là lúc chìu cái độc thân hội ngồi cafe cóc Phale ngã tư Quang trung ,Nguyễn Chí Thanh không hiểu vì lí do chi mà con bé phục vụ mỗi lần kêu thêm nước là nó nhìn bằng đôi mắt :Dam , mặt dù đã bảo Ku Việt liếc mắt đưa tình mà vẫn không ăn thua chi hết! Thật không hiểu răng nữa??????????? đứa nào hiểu cho chị biết với!!!!!!!!!!

chị nhờ thằng vịt thì bị cô kia :dam phải rồi..keke

Rita
30-04-2010, 19:48
Thông báo với cả nhà hôm nay là ngày sinh nhật của bác Shogun(tức bác súng ngắn )nhà ta.Phượt Quảng nam xin gửi đến bác những lời chúc tốt đẹp nhất.Nhất là sức khỏe để còn tiếp tục phượt với anh e đà nẵng mình.
Chúc anh Shogun sinh nhật vui vẻ.'' trẻ đẹp:)

Bạch tuộc
30-04-2010, 20:42
Thông báo với cả nhà hôm nay là ngày sinh nhật của bác Shogun(tức bác súng ngắn )nhà ta.Phượt Quảng nam xin gửi đến bác những lời chúc tốt đẹp nhất.Nhất là sức khỏe để còn tiếp tục phượt với anh e đà nẵng mình.

Happy Birthday shoghun! Chúc a thêm tuổi tinh thần phượt càng tăng theo! :))