PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 1)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11

shogun
07-10-2010, 14:22
@shogun: Thế đã đi HN chưa?

P/s: chaubaogia còn giữ 200k quĩ hồi cắm trại Sơn Trà đến giờ, để hôm nào xử lý và gửi lại thủ quỹ nữa.

Có chút việc đột xuất nên phút cuối phải hủy chuyến đi HN, chắc phải cuối tuần sau hoặc tuần sau nữa mới đi pác ui

ariel_yeu
07-10-2010, 15:51
Em sẽ cố gắng vào hôm 14 để 15 ra mắt các bác. Sẽ mang một ít quà và chút nắng vàng HN vào cho các bác ^^

mahee
07-10-2010, 17:08
Em sẽ cố gắng vào hôm 14 để 15 ra mắt các bác. Sẽ mang một ít quà và chút nắng vàng HN vào cho các bác ^^

Phuợt thủ đà nẵng bữa nay đông lắm, đem 1 ít chắc ko đủ đâu :))

thienson
07-10-2010, 17:19
Phuợt thủ đà nẵng bữa nay đông lắm, đem 1 ít chắc ko đủ đâu :))

Phải gọi là phượt mồm :D Đà Nẵng chứ không phải phượt thủ đâu Mahee à.Phải biết mình đang đứng ở đâu chứ?:D

mahee
07-10-2010, 17:28
nếu nói đứng theo "phuợt mồm" thì chăc e cũng chẳng biết đứng đâu :D

thienson
08-10-2010, 12:53
@Anh Po:Tình hình tiêu thụ bao bì :D sao rồi mà anh lặn mất tiêu thế anh?Không tổ chức phượt Ọp cuối tuần sao anh?

doan_vip
08-10-2010, 22:07
Em sẽ cố gắng vào hôm 14 để 15 ra mắt các bác. Sẽ mang một ít quà và chút nắng vàng HN vào cho các bác ^^

Hy vọng bạn vào sớm để uống cafe với mình nhé, 15/10 mình mời ace uống cafe, 16/10 mình đi SG-miền Tây rùi

doan_vip
08-10-2010, 22:35
Anh thienson ơi, em mới đọc được thông tin này trên mạng, chủ nhật này phượt nếu thuận đường thì anh em mình tới xem đi anh

Quảng Nam
Cây đu đủ kỳ lạ “treo” quả bằng dây

Không như những cây đu đủ bình thường, cây đu đủ có một không hai này ra trái từ những... sợi dây treo lủng lẳng, rất đẹp mắt.

Cả tháng nay, cây đu đủ trồng trong vườn nhà anh Ngô Việt và chị Nguyễn Thị Bồng (thôn 2, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam) ra những quả trông khá lạ mắt và ngộ nghĩnh. Không như những cây đu đủ bình thường ra quả trực tiếp từ nách lá, quả của cây đu đủ này được treo lủng lẳng bởi những sợ dây dài thòng có khi cả mét.

https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/27.jpg

Cây đu đủ lạ mắt ra trái rất nhiều và trông rất ngộ nghĩnh.


Cây đu đủ kỳ lạ này đã kéo hàng trăm người dân địa phương tới nhà anh Việt chiêm ngưỡng khiến nhà anh náo nhiệt suốt cả tháng nay. Nhiều người còn xin giống cây lạ này về trồng trong vườn nhà.



Anh Ngô Việt cho biết: “Khi mới trồng, cây đu đủ này cũng giống như những cây đu đủ bình thường khác. Tuy nhiên khi lớn, thân cây chia làm 2 nhánh; đặc biệt hơn là trái không gắn liền với thân mà vươn ra một dây dài từ 0,5-1m, rất lạ mắt. Cây đu đủ này được tôi gieo hạt từ một quả đu đủ mua ở chợ về ăn và đã trồng hơn 2 năm nay”.

Hiện cây đu đủ ra trái đều đặn, mỗi mùa gần 100 trái và ra thường xuyên, trái chín và ngọt hơn so với các cây đu đủ khác trong vườn nhà nhưng bé hơn.

Theo Công Bính
Dân trí

shogun
08-10-2010, 23:44
Hai pác có thăm cây đu đủ này mua cho tớ một trái về làm giống nhá, trồng khi nào có trái mời các pác đến xơi ạ

petite_dragon88
09-10-2010, 03:19
nếu nói đứng theo "phuợt mồm" thì chăc e cũng chẳng biết đứng đâu :D

Bạn Mahee ơi giữa tháng 10 này tớ vào Đà Nẵng, tớ muốn hỏi chỗ thuê xe máy với mấy quán ăn lúc đấy tớ có thể gọi điện làm phiền bạn được k nhỉ?

nga02dt1
09-10-2010, 10:12
@Đoàn:Mai em đi thì vô qúan cafe Chiến ngay đối diện quán cháo lòng bên trường Nguyễn Duy Hiệu.7h xuất phát,em có hộ chiếu thì đem theo,để lượn lờ qua Lào 1 tí:D.À mà anh mới nhận tin là mấy ngày mưa vừa rồi đoạn đường trước An Điềm bị sạt lở toàn bùn đất,chuẩn bị tinh thần đi nhé.Còn cái cây đu đủ:D nó nằm ở dưới Thăng Bình nên chả có cách gì phượt ngang qua được.Từ đường HCM muốn xuống thì phải vào Khâm Đức rồi xuống gần trăm km,chịu chết,hehe
Số phone anh:0932.590.590
A Thienson ơi, ko cho ôm theo hả a? đi trong ngày thì em muốn tham gia lắm, huhu!! Chỉ đi lẻ 02 người a thienson và doan_vip thui hả??

doan_vip
09-10-2010, 10:52
Hơ hơ hơ. Sáng nay nhà mình đông vui nhỉ

doan_vip
09-10-2010, 10:56
Có bà con cô bác nào đi nữa không, alo tiếng đi, doan_vip đang dư 1 chỗ đây. Em không có hộ chiếu anh thienson ơi

phnguyen
09-10-2010, 13:39
Muốn làm khách của chủ đề này.
Nhân tiện cho mình hỏi, dịp tất niên thời tiết ở Đà Nẵng thường thế nào?
Mình đang có dự định đi DNG vào dịp này, hy vọng có thể gặp các thành viên của Phuot DNG. ;)

Bi,
TP.HCM
YM:gamondeluxe

henry201
09-10-2010, 21:32
Muốn làm khách của chủ đề này.
Nhân tiện cho mình hỏi, dịp tất niên thời tiết ở Đà Nẵng thường thế nào?
Mình đang có dự định đi DNG vào dịp này, hy vọng có thể gặp các thành viên của Phuot DNG. ;)

Bi,
TP.HCM
YM:gamondeluxe

Mình reply trong CouchSurfing rồi,bác vô đó xem hì.Welcome bác giai nhập phượt ;)

shogun
09-10-2010, 23:12
Chúc pác thienson & pác doan_vip mai có chuyến đánh lẻ như ý, có qua lào nhớ làm chai diệu về anh em nhậu chơi nhá, ở nhà em mỏi mắt ăn mồi chờ rượu lào của 2 pác ;););)

bimbip
09-10-2010, 23:48
Bạn Mahee ơi giữa tháng 10 này tớ vào Đà Nẵng, tớ muốn hỏi chỗ thuê xe máy với mấy quán ăn lúc đấy tớ có thể gọi điện làm phiền bạn được k nhỉ?

Bao giờ vào Đà Nẵng thì gọi bimbip
Bimbip tư vấn cho :))

bimbip
09-10-2010, 23:50
@Đoàn:Mai em đi thì vô qúan cafe Chiến ngay đối diện quán cháo lòng bên trường Nguyễn Duy Hiệu.7h xuất phát,em có hộ chiếu thì đem theo,để lượn lờ qua Lào 1 tí:D.À mà anh mới nhận tin là mấy ngày mưa vừa rồi đoạn đường trước An Điềm bị sạt lở toàn bùn đất,chuẩn bị tinh thần đi nhé.Còn cái cây đu đủ:D nó nằm ở dưới Thăng Bình nên chả có cách gì phượt ngang qua được.Từ đường HCM muốn xuống thì phải vào Khâm Đức rồi xuống gần trăm km,chịu chết,hehe
Số phone anh:0932.590.590

Bác đi Lào nhớ làm chén rượu Ong nhé (con ong to = ngón chân cái, ngon lắm) - mua cả rượu cả ong về
Mầy mò làm quả chim yến rán nữa hihi
(Em là em chén hết mấy cái đấy rùi, lúc đầu tưởng chim sẻ rán ai ngờ :))))

letanhung
09-10-2010, 23:54
tỉnh nào ở việt nam không có xe đạp........................

bimbip
10-10-2010, 01:23
tỉnh nào ở việt nam không có xe đạp........................

Tỉnh Quảng Nôm, Quảng Ngãi Không có xe Đạp. chỉ có Xe "Độp" :P

shogun
10-10-2010, 10:25
tỉnh nào ở việt nam không có xe đạp........................

[QUOTE=bimbip;265127]Tỉnh Quảng Nôm, Quảng Ngãi Không có xe Đạp. chỉ có Xe "Độp" :P [/QUOTE


Pác letanhung này có vẽ spam nhiều nơi nhỉ
Pác bimbip nói vậy vào Quảng Nam & Quảng Ngãi là ăn đòn đó

thienson
10-10-2010, 23:12
Xin phép mấy bác Min,Mod em post lên vài tấm hình chia sẻ với anh em về chuyến phượt của tiểu đội chúng em hôm nay:)
Cung đường mới đón chúng tôi bằng cái này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44509
Như vầy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44505
Cố lên anh em ơi,lẽ ra tớ giúp 2 cậu 1 tay nhưng tớ bận làm phó nháy rồi,hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44514
Hehe cái gì thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44511
Bất lực rồi Đoàn Vip ơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44512

thienson
10-10-2010, 23:22
Hết lội bùn rồi qua 1 đoạn đường đá dăm anh em đang hăm hở khí thế tưởng đâu thoát nạn ai ngờ gặp cái này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44515
Làm sao đây ta?Đoàn vip hi sinh đi tiền trạm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44516
36 chước chỉ còn cách khiêng mà thôi,huhu,tiếc là lúc 3 người xúm vô khiêng chả có ai chụp hình cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44507
Tới cái ngầm thứ 2 thấy có vẻ dễ ăn nên bác Thienson đi tiền trạm:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44517
Lại thêm ngầm nữa,vậy là cái ngầm khiêng xe ...có 3 cái ngầm:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44518

Polyme
11-10-2010, 08:16
@Thienson : Hoan hô TS. Mới ốm dậy mà máu quá ! Lên rừng không sợ muỗi chính phát nữa à ?
Cung đường đó là cung nào vậy, em có tới của khầu Đắc Ốc không ? Đoàn 3 người, ngoài em với Đoàn vip còn người kia là bác nào đấy ?

chaubaogia
11-10-2010, 09:05
Shogun chưa đi HN hả, nếu đi vào thời điểm này máy bay nó hoãn chuyến loạn xí ngầu hết. Chuyển hướng đi SG shogun ơi :))

doan_vip
11-10-2010, 09:14
@Thienson : Hoan hô TS. Mới ốm dậy mà máu quá ! Lên rừng không sợ muỗi chính phát nữa à ?
Cung đường đó là cung nào vậy, em có tới của khầu Đắc Ốc không ? Đoàn 3 người, ngoài em với Đoàn vip còn người kia là bác nào đấy ?
Bác kia là bạn của em, cũng ưa thích phượt lắm. Máu mé lắm nhưng chưa biết đến diễn đàn phượt.
Bác trời núi làm thêm vài quả hình cho bà con lát mắt đi

Polyme
11-10-2010, 10:37
Anh có chương trình này để mọi người tham khảo

CHƯƠNG TRÌNH PHƯỢT MỞ ĐẦU NĂM 2011

Lâu rồi nhà PĐN không có chuyến đi dài ngày cùng nhau, anh lên chương trình này với khoảng thời gian khá xa để mọi người có thể thu xếp công việc của mình, cũng như bỏ ống nữa đặng mà lên đường.

- Địa điểm phượt : Bắc, đông bắc tổ quốc, chủ yếu là Hà giang, Cao bằng, Lạng sơn.
- Thời gian : 9 đến 10 ngày, vào trước hoặc sau Tết âm lịch 2011. Xuất phát thứ bầy, về chủ nhật tuần sau nên ai bận thì thực tế chỉ nghỉ việc có 5 ngày.
- Phương tiện : Xe máy, với hành trình khoảng 3.000 km. Khi về có thể bằng tầu hoả, tuỳ tình hình mà quyết. Đem dự phòng theo túi ngủ, lều...Những thứ cần thiết cho chuyến đi mọi người đều rành quá rồi, không nêu lên.
- Thành phần : Trong nhà PĐN nên không post qua tìm bạn đồng hành. Khoảng 4 người vớiì hai xế trở lên là vi vu được rồi.
- Kinh phí tạm tính :
+ Tiền ăn uống : 150k x 10 ngày = 1.500k
+ Ngủ : 50k x 10 ngày = 500k
+ Xăng, nhớt : 75l x 17k = 1.275k/2 = 638k (xế và ôm chia nhau)
3l x 50k = 150k/2 = 75k ( “ “ )
Tổng cộng : 2.713k/người
Phát sinh linh tinh thì mỗi người khỏang 3 triệu, thế là OK.

- Lịch trình cụ thể như sau :

Ngày 1 : Xuất phát tại ĐN lúc 5h sáng thứ bẩy. Ngủ đêm tại Hà tĩnh hoặc Vinh.(400 - 450 km)
Ngày 2 : Vinh - Hà nội (300km). Ngủ đêm tại Hà nội. Ngày này buổi trưa có thể giao lưu với nhà Vịt của phượt Thanh hoá, liên hệ bác dantocgoc. Buổi tối giao lưu với anh em phượt Hà nội.
Ngày 3 : Hà nội - Hà Giang (309 km). Ngủ đêm tại Hà Giang
Ngày 4 : Hà giang - Quản ba - Yên Minh - Phố Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc (220 km). Ngủ đêm tại Mèo Vạc.
Ngày 5 : Mèo Vạc - Khâu Vai - Bảo Lạc - Tĩnh Túc -Cao Bằng (205km). Ngủ đêm tại Cao Bằng.
Ngày 6 : Cao bằng - Quảng Yên - Trùng Khánh - Bản Giốc - Na Rai - Đông Khê - Thất Khê - Đồng Đăng - Lạng Sơn (270 km). Ngủ đêm tại Lạng Sơn.

(Ngày 4, 5, 6 tuỳ tình hình mà có thể kéo dài thêm một ngày và thay đổi địa điểm ngủ đêm cho hợp lý)

Ngày 7 : Lạng Sơn - Hà Nội (158 km), ăn chơi HN một ngày.
Ngày 8 : Phương án 1 : Lên tầu về ĐN, gửi theo xe máy.
Phương án 2 : Xe máy đi Vinh (300 km)
Ngày 9 : Vinh - Đà Nẵng (450 km). Kết thúc hành trình.

Trên đây là kế hoạch phượt Đông bắc, anh em cho ý kiến, chém gió, đặt gạch về thời gian đi, phương tiện, và các địa điểm phượt...

Hy vọng sang năm chúng ta có một chuyến đi vui vẻ nhất là đối với những ai chưa từng đặt chân đến vùng Đông bắc Tổ quốc tươi đẹp, hùng vĩ.

henry201
11-10-2010, 11:24
Anh có chương trình này để mọi người tham khảo

CHƯƠNG TRÌNH PHƯỢT MỞ ĐẦU NĂM 2011

Lâu rồi nhà PĐN không có chuyến đi dài ngày cùng nhau, anh lên chương trình này với khoảng thời gian khá xa để mọi người có thể thu xếp công việc của mình, cũng như bỏ ống nữa đặng mà lên đường.

- Địa điểm phượt : Bắc, đông bắc tổ quốc, chủ yếu là Hà giang, Cao bằng, Lạng sơn.
- Thời gian : 9 đến 10 ngày, vào trước hoặc sau Tết âm lịch 2011. Xuất phát thứ bầy, về chủ nhật tuần sau nên ai bận thì thực tế chỉ nghỉ việc có 5 ngày.
- Phương tiện : Xe máy, với hành trình khoảng 3.000 km. Khi về có thể bằng tầu hoả, tuỳ tình hình mà quyết. Đem dự phòng theo túi ngủ, lều...Những thứ cần thiết cho chuyến đi mọi người đều rành quá rồi, không nêu lên.
- Thành phần : Trong nhà PĐN nên không post qua tìm bạn đồng hành. Khoảng 4 người vớiì hai xế trở lên là vi vu được rồi.
- Kinh phí tạm tính :
+ Tiền ăn uống : 150k x 10 ngày = 1.500k
+ Ngủ : 50k x 10 ngày = 500k
+ Xăng, nhớt : 75l x 17k = 1.275k/2 = 638k (xế và ôm chia nhau)
3l x 50k = 150k/2 = 75k ( “ “ )
Tổng cộng : 2.713k/người
Phát sinh linh tinh thì mỗi người khỏang 3 triệu, thế là OK.

- Lịch trình cụ thể như sau :

Ngày 1 : Xuất phát tại ĐN lúc 5h sáng thứ bẩy. Ngủ đêm tại Hà tĩnh hoặc Vinh.(400 - 450 km)
Ngày 2 : Vinh - Hà nội (300km). Ngủ đêm tại Hà nội. Ngày này buổi trưa có thể giao lưu với nhà Vịt của phượt Thanh hoá, liên hệ bác dantocgoc. Buổi tối giao lưu với anh em phượt Hà nội.
Ngày 3 : Hà nội - Hà Giang (309 km). Ngủ đêm tại Hà Giang
Ngày 4 : Hà giang - Quản ba - Yên Minh - Phố Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc (220 km). Ngủ đêm tại Mèo Vạc.
Ngày 5 : Mèo Vạc - Khâu Vai - Bảo Lạc - Tĩnh Túc -Cao Bằng (205km). Ngủ đêm tại Cao Bằng.
Ngày 6 : Cao bằng - Quảng Yên - Trùng Khánh - Bản Giốc - Na Rai - Đông Khê - Thất Khê - Đồng Đăng - Lạng Sơn (270 km). Ngủ đêm tại Lạng Sơn.

(Ngày 4, 5, 6 tuỳ tình hình mà có thể kéo dài thêm một ngày và thay đổi địa điểm ngủ đêm cho hợp lý)

Ngày 7 : Lạng Sơn - Hà Nội (158 km), ăn chơi HN một ngày.
Ngày 8 : Phương án 1 : Lên tầu về ĐN, gửi theo xe máy.
Phương án 2 : Xe máy đi Vinh (300 km)
Ngày 9 : Vinh - Đà Nẵng (450 km). Kết thúc hành trình.

Trên đây là kế hoạch phượt Đông bắc, anh em cho ý kiến, chém gió, đặt gạch về thời gian đi, phương tiện, và các địa điểm phượt...

Hy vọng sang năm chúng ta có một chuyến đi vui vẻ nhất là đối với những ai chưa từng đặt chân đến vùng Đông bắc Tổ quốc tươi đẹp, hùng vĩ.

wow, quả này thực hiện đc thì to ko kém quả Bờ Y vừa rồi.Nhưng có 1 cái anh coi lại là đi hết Tây Bắc cũng ngàn km rồi,việc đi xe máy từ ĐN- HN em sợ mọi người ko đủ sức với xe máy đi trip ni xong về cũng xuống cấp luôn quá ;)).Em nghĩ nên đi tàu ra HN rồi từ HN bắt đầu lang thang khắp Tây bắc thì ok ;)

nga02dt1
11-10-2010, 11:34
wow, quả này thực hiện đc thì to ko kém quả Bờ Y vừa rồi.Nhưng có 1 cái anh coi lại là đi hết Tây Bắc cũng ngàn km rồi,việc đi xe máy từ ĐN- HN em sợ mọi người ko đủ sức với xe máy đi trip ni xong về cũng xuống cấp luôn quá ;)).Em nghĩ nên đi tàu ra HN rồi từ HN bắt đầu lang thang khắp Tây bắc thì ok ;)

Em thấy ý của Henry hợp lý đó a? sợ mọi người đi nhiều wa ko có sức mà tham quan cảnh nữa.
Mà kế hoạch là đi trong cả dịp tết lun hay sao a? chứ trước hay sau tết thì xin nghỉ 1 lúc 10 ngày là ko ổn??? hichic

shogun
11-10-2010, 12:32
Em cũng vote cho phiếu đi xe máy chứ các phương tiện khác không phê. thời gian em đề nghị tết tây này đi, tết ta em và pác TS kẹt chuyến đi lào sợ không xin quota được hehehe :)) :)) :))

shogun
11-10-2010, 12:34
Shogun chưa đi HN hả, nếu đi vào thời điểm này máy bay nó hoãn chuyến loạn xí ngầu hết. Chuyển hướng đi SG shogun ơi :))

Em cũng chết lên chết xuống với jetstar đây đang định chuyển hướng anh ơi,

thienson
11-10-2010, 13:01
Em cũng vote cho phiếu đi xe máy chứ các phương tiện khác không phê. thời gian em đề nghị tết tây này đi, tết ta em và pác TS kẹt chuyến đi lào sợ không xin quota được hehehe :)) :)) :))

Ưu tiên cho chuyến đi tập thể của nhà mình bác nhé.Còn chuyến đi Lào có lẽ chỉ 2 người đi nên lúc nào sắp xếp được thời gian là múc luôn,chả cần Tết nhứt gì cả.:D.Hôm qua nhân dịp phượt lên cửa khẩu Đắc ốc em hỏi anh đồn trưởng rồi, xe máy,mô tô đem qua Lào vô tư chỉ cần làm thủ tục tạm xuất tái nhập và đóng vài chục ngàn lệ phí là xong.Chỉ cực là đường QL 14D lên cửa khẩu xấu kinh dị,sạt lở từa lưa...Có 75km mà chạy gần 3h đồng hồ,nghe bác đồn trưởng bảo bên Lào còn xấu hơn,hehe

Bạch tuộc
11-10-2010, 13:04
Anh có chương trình này để mọi người tham khảo

CHƯƠNG TRÌNH PHƯỢT MỞ ĐẦU NĂM 2011

Lâu rồi nhà PĐN không có chuyến đi dài ngày cùng nhau, anh lên chương trình này với khoảng thời gian khá xa để mọi người có thể thu xếp công việc của mình, cũng như bỏ ống nữa đặng mà lên đường.

- Địa điểm phượt : Bắc, đông bắc tổ quốc, chủ yếu là Hà giang, Cao bằng, Lạng sơn.
- Thời gian : 9 đến 10 ngày, vào trước hoặc sau Tết âm lịch 2011. Xuất phát thứ bầy, về chủ nhật tuần sau nên ai bận thì thực tế chỉ nghỉ việc có 5 ngày.
- Phương tiện : Xe máy, với hành trình khoảng 3.000 km. Khi về có thể bằng tầu hoả, tuỳ tình hình mà quyết. Đem dự phòng theo túi ngủ, lều...Những thứ cần thiết cho chuyến đi mọi người đều rành quá rồi, không nêu lên.
- Thành phần : Trong nhà PĐN nên không post qua tìm bạn đồng hành. Khoảng 4 người vớiì hai xế trở lên là vi vu được rồi.
- Kinh phí tạm tính :
+ Tiền ăn uống : 150k x 10 ngày = 1.500k
+ Ngủ : 50k x 10 ngày = 500k
+ Xăng, nhớt : 75l x 17k = 1.275k/2 = 638k (xế và ôm chia nhau)
3l x 50k = 150k/2 = 75k ( “ “ )
Tổng cộng : 2.713k/người
Phát sinh linh tinh thì mỗi người khỏang 3 triệu, thế là OK.

- Lịch trình cụ thể như sau :

Ngày 1 : Xuất phát tại ĐN lúc 5h sáng thứ bẩy. Ngủ đêm tại Hà tĩnh hoặc Vinh.(400 - 450 km)
Ngày 2 : Vinh - Hà nội (300km). Ngủ đêm tại Hà nội. Ngày này buổi trưa có thể giao lưu với nhà Vịt của phượt Thanh hoá, liên hệ bác dantocgoc. Buổi tối giao lưu với anh em phượt Hà nội.
Ngày 3 : Hà nội - Hà Giang (309 km). Ngủ đêm tại Hà Giang
Ngày 4 : Hà giang - Quản ba - Yên Minh - Phố Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc (220 km). Ngủ đêm tại Mèo Vạc.
Ngày 5 : Mèo Vạc - Khâu Vai - Bảo Lạc - Tĩnh Túc -Cao Bằng (205km). Ngủ đêm tại Cao Bằng.
Ngày 6 : Cao bằng - Quảng Yên - Trùng Khánh - Bản Giốc - Na Rai - Đông Khê - Thất Khê - Đồng Đăng - Lạng Sơn (270 km). Ngủ đêm tại Lạng Sơn.

(Ngày 4, 5, 6 tuỳ tình hình mà có thể kéo dài thêm một ngày và thay đổi địa điểm ngủ đêm cho hợp lý)

Ngày 7 : Lạng Sơn - Hà Nội (158 km), ăn chơi HN một ngày.
Ngày 8 : Phương án 1 : Lên tầu về ĐN, gửi theo xe máy.
Phương án 2 : Xe máy đi Vinh (300 km)
Ngày 9 : Vinh - Đà Nẵng (450 km). Kết thúc hành trình.

Trên đây là kế hoạch phượt Đông bắc, anh em cho ý kiến, chém gió, đặt gạch về thời gian đi, phương tiện, và các địa điểm phượt...

Hy vọng sang năm chúng ta có một chuyến đi vui vẻ nhất là đối với những ai chưa từng đặt chân đến vùng Đông bắc Tổ quốc tươi đẹp, hùng vĩ.

E là e thích quả Đông -Tây Bắc lắm, nhưng chưa có dịp thực hiện. Hiện tại thì e chưa dám chắc sẽ bám đoàn được hay không vì tết tây xong là gần qua tháng chạp âm lịch hơi khó, với lại cty e lại có plan nghe nói sẽ xuất ngoại nên e cũng ham hố. Còn qua tết âm thì có thể oKie, còn ăn chơi nghỉ phép được dài ngày, và tùy tình hình e sẽ bám càng.:)

Bạch tuộc
11-10-2010, 13:09
Ưu tiên cho chuyến đi tập thể của nhà mình bác nhé.Còn chuyến đi Lào có lẽ chỉ 2 người đi nên lúc nào sắp xếp được thời gian là múc luôn,chả cần Tết nhứt gì cả.:D.Hôm qua nhân dịp phượt lên cửa khẩu Đắc ốc em hỏi anh đồn trưởng rồi, xe máy,mô tô đem qua Lào vô tư chỉ cần làm thủ tục tạm xuất tái nhập và đóng vài chục ngàn lệ phí là xong.Chỉ cực là đường QL 14D lên cửa khẩu xấu kinh dị,sạt lở từa lưa...Có 75km mà chạy gần 3h đồng hồ,nghe bác đồn trưởng bảo bên Lào còn xấu hơn,hehe


Chúc mừng a thienson có chuyến Phượt thật đáng nể!(c) Sắp tới Mơ(SG) sau leo Fan sẽ về cùng e và thêm muoimuoi nhà DTM ra vào ngày t7,cn. A xem thiết kế cung đường nào đó hay hay cho 2 bạn này bám càng với, e nhỡ PR cho a rồi nên a lo mà tìm đường đi nhé!:)) có thể đi cửa khẩu Đăc ốc cũng nên, e làm luôn cái phép rồi, nên sẽ chờ bám càng a đây.;)

thienson
11-10-2010, 13:29
@Bạch tuộc:Còn mấy cái hình 3 thằng vạ vật lúc 5h chiều nơi biên giới tối về anh post lên ,hehe.Anh định độc hành nên chỉ nói đại là khoảng 250km,không ngờ nó kéo lên tới gần 400km cộng thêm đường qúa đẹp:D,rồi xe Đoàn bị hư nên báo hại cả đám về tới nhà là hơn 10h tối,hehe
Cung đường này ,nhất là đoạn 23 km đường đất đỏ chỉ nên đi 1 mình ,hôm qua xe Đoàn chạy toàn số 1 thấy xót:D.Nên mấy em SG ra tổ chức cung này anh sợ không thể đi được.Có gì lúc đó tính sau nhá
@All:Còn 1 cung phượt vào bãi vàng Phước Thành khủng khiếp nữa,mình tìm hiểu thì hiện tại cung đó dài 30km,2 lần khiêng xe qua ngầm,ngày hôm qua xe ôm chở vào 1 chuyến lấy đúng 1triệu không bớt:D.Anh em ai máu bữa nào mình làm nốt nhé,chú ý xe phải đi 1 mình,tháo tất cả dàn nhựa ra,nếu có xe côn tay,cào cào thì càng tốt,xe tay ga với moto thì tốt nhất ở nhà ngủ:D,hehe

mahee
11-10-2010, 14:34
Bạn Mahee ơi giữa tháng 10 này tớ vào Đà Nẵng, tớ muốn hỏi chỗ thuê xe máy với mấy quán ăn lúc đấy tớ có thể gọi điện làm phiền bạn được k nhỉ?
Uk, bạn bào đây cứ gọi điện, (số điện thoại có ở chử ký) mình sẽ giúp :d . Nhưng từ 14 đến 17 tớ bận rồi, Bạn vào ngày nào????

Polyme
11-10-2010, 14:39
wow, quả này thực hiện đc thì to ko kém quả Bờ Y vừa rồi.Nhưng có 1 cái anh coi lại là đi hết Tây Bắc cũng ngàn km rồi,việc đi xe máy từ ĐN- HN em sợ mọi người ko đủ sức với xe máy đi trip ni xong về cũng xuống cấp luôn quá ;)).Em nghĩ nên đi tàu ra HN rồi từ HN bắt đầu lang thang khắp Tây bắc thì ok

Không phải Tây bắc mà là Bắc và Đông Bắc. Không có vấn đề gì cả Henry. Anh thiết kế cung này rất vừa tầm với nhà mình trên cơ sở các đoàn phượt khác. Cung này anh cũng mới đi tháng 12 năm ngoái bằng 4 bánh nên thấy không có vấn đề gì, chuẩn bị xe pháo cho tốt là OK. Đoàn mình có anh Thienson đi nữa thì khỏi lo xe pháo gì cả, hôm đi Tây giang ảnh còn làm thịt cả con Nouvo của LMP giữa đèo. He he !


Em thấy ý của Henry hợp lý đó a? sợ mọi người đi nhiều wa ko có sức mà tham quan cảnh nữa.
Mà kế hoạch là đi trong cả dịp tết lun hay sao a? chứ trước hay sau tết thì xin nghỉ 1 lúc 10 ngày là ko ổn??? hichic

Bởi thế anh mới đưa ra để mọi người cùng bàn thời gian nào là thich hợp nhất.


Hehe,đi phượt mà sợ hư xe hả Henry?Vậy đi theo tour cho nó lành,hehe.Nếu thay phiên nhau chạy 1 ngày khoảng 4 đến 500km là vô tư
@Anh Po:Em vote cho phương án đi và về bằng xe máy,nếu đi tàu thì em đành ở nhà mà theo dõi từ xa vậy,hehe

Đúng rồi, đi xe máy chứ ai lại đi tầu thì chán chết, anh nêu ra để mọi người cùng thống nhất phương tiện đi.


Em cũng vote cho phiếu đi xe máy chứ các phương tiện khác không phê. thời gian em đề nghị tết tây này đi, tết ta em và pác TS kẹt chuyến đi lào sợ không xin quota được hehehe

Như vậy em cũng xe máy. Còn thời gian là Tết Tây. Mọi người cho ý kiến. Anh thấy cũng được.


Ưu tiên cho chuyến đi tập thể của nhà mình bác nhé.Còn chuyến đi Lào có lẽ chỉ 2 người đi nên lúc nào sắp xếp được thời gian là múc luôn,chả cần Tết nhứt gì cả

Đúng là mình vì mọi người.


E là e thích quả Đông -Tây Bắc lắm, nhưng chưa có dịp thực hiện. Hiện tại thì e chưa dám chắc sẽ bám đoàn được hay không vì tết tây xong là gần qua tháng chạp âm lịch hơi khó, với lại cty e lại có plan nghe nói sẽ xuất ngoại nên e cũng ham hố. Còn qua tết âm thì có thể oKie, còn ăn chơi nghỉ phép được dài ngày, và tùy tình hình e sẽ bám càng.

Em thì Têt Âm. Leo Fan về làm quả này nữa là tuyệt đới. Cố gắng đu theo đi.

thienson
11-10-2010, 18:04
@Thienson : Hoan hô TS. Mới ốm dậy mà máu quá ! Lên rừng không sợ muỗi chính phát nữa à ?
Cung đường đó là cung nào vậy, em có tới của khầu Đắc Ốc không ? Đoàn 3 người, ngoài em với Đoàn vip còn người kia là bác nào đấy ?
Cung này từ cầu Hà Nha lên An Điềm rồi băng lên A sờ gặp đường HCM,mà trên bản đồ người ta chưa kịp đặt tên anh à:D,em đi theo con đường tô màu đen,tô bằng Pain nên nó xấu ẹ:D,bác kia là bạn của Đoàn kêu đi theo để khiêng xe=))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44568

thienson
11-10-2010, 18:17
Chen ngang đề tài của anh Po em post nốt mấy tấm hình theo yêu cầu của Đoàn,hehe
Một phút sơ xuất xe của Đoàn lao xuống vực =))2 em tìm đường bò xuống cột dây kéo lên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44562
Bữa trưa đạm bạc trên đường thiên lý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44564
Miền biên giới đang vẫy gọi...75km nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44558
Sau khi rẽ phải theo cái biển chỉ dẫn hoành tráng kia QL14D hiện ra dư lày
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44565
Hơ hơ Tây Bắc kìa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44563

bimbip
11-10-2010, 18:29
Dear các bác,
Theo em thì Phượt miền Bắc lúc đó rét, lạnh, có thể có mưa phùn, anh em khó đi hơn.
Bên cạnh đấy em thấy nếu các bác Phượt bằng xe máy thì chi phí cao hơn hẳn việc Phượt bằng máy bay nếu có dự định từ trước.
Đơn cử: Vé máy bay khứ hồi DN - HN - DN cho 2 chiều là 1.188k (Vietnamairline) (đắt hơn chi phí đi xe máy chút nhưng bù lại các bác tiet kiêm duoc nhiều thời gian, ở đây cụ thể là 2 ngày và 2 đêm tiền phòng là 100k nữa)
Vị chi đi máy bay chỉ đắt hơn xe máy: 1.188 - (638 + 100) = 450k
Các bác xem qua nhé.
Bimbip.

doan_vip
11-10-2010, 18:55
hu hu hu. Sau chuyến phượt cửa khấu Đắc ốc, doan vip do xã thân tiền trạm lội qua con suối sâu hàng chục...centimet đã biến cái điện thoại cục gạch màn hình trắng đen thành màn hình "tinh thể lỏng". Hix. Nhưng bù lại là rất thú vị. hì hì. Cảm ơn bác trời núi nhé. hun bác cái. Ch...ụ...ụ...t

thienson
11-10-2010, 19:01
Dear các bác,
Theo em thì Phượt miền Bắc lúc đó rét, lạnh, có thể có mưa phùn, anh em khó đi hơn.
Bên cạnh đấy em thấy nếu các bác Phượt bằng xe máy thì chi phí cao hơn hẳn việc Phượt bằng máy bay nếu có dự định từ trước.
Đơn cử: Vé máy bay khứ hồi DN - HN - DN cho 2 chiều là 1.188k (Vietnamairline) (đắt hơn chi phí đi xe máy chút nhưng bù lại các bác tiet kiêm duoc nhiều thời gian, ở đây cụ thể là 2 ngày và 2 đêm tiền phòng là 100k nữa)
Vị chi đi máy bay chỉ đắt hơn xe máy: 1.188 - (638 + 100) = 450k
Các bác xem qua nhé.
Bimbip.
Cảm ơn bác Bimbip,chi phí tất nhiên là điều rất quan trọng;),nhưng sở thích phượt mỗi người mỗi khác.Cá nhân em thì quan niệm đã gọi là đi phượt thì phải cực khổ,lam lũ 1 tí,em theo trường phái "phượt khổ hạnh" mà ,nó mới nhiều cảm xúc:D.Và nếu phượt ở trong nước và loanh quanh Lào ,Cam ,Thái em vẫn vote cho xe máy dù tốn kém về tài chính và sức khỏe nhiều hơn.Hehe em phát ngôn trên tư cách cá nhân các mem PDN chắc có suy nghĩ khác.Còn thời tiết thì mỗi mùa vẫn có cái đẹp của nó,em lại rất thích phượt xe máy trong mưa,rát mặt,mắt cay xè nhưng mà sướng:D.

doan_vip
11-10-2010, 19:10
Hix. Tiếc quá, tết dương hay tết âm em đều bận đi dẫn khách cả. Mùa đó là mùa làm ăn của em mà. Tiếc quá. Nếu vào dịp khác thì em bay theo liền

thienson
11-10-2010, 19:28
Cửa khẩu Đắc ốc...có 1 cửa khẩu dưng còn nằm trên dự án:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44557
Trung tâm thương mại,siêu thị,hehe.Ở đây mua được gì nhỉ?,hỏi thăm anh chủ quán có rượu Lào không?Không ở đây có rượu quốc lủi thôi,huhu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44566
Các bác biên phòng cấm chụp hình nhưng em làm sao mà bó tay được,vác cái đt ra giả vờ Alo,alo,em chụp được 2 quả hình nhưng hơi xa và mờ.Trông giống Barie trạm kiểm lâm quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44555
Chưa có nhà làm việc các bác làm chung trong cái Nhà Đội Cắm Mốc này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44556
Chiều mưa biên giới anh đi về đâu,sao còn đứng mãi nơi giang đầu...3 anh em làm lon bia kỷ niệm nơi cuối đường QL14D .sau lưng là biên giới,rồi tranh thủ quay về vì quê nhà còn xa lắm,những gần 200km nữa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44560
Từ những năm 98 của thế kỷ trước em bắt đầu phượt xe máy đường Trường Sơn cho đến bây giờ không biết bao nhiêu chuyến,độc hành có,song hành có ,tập thể có...Như là định mệnh gần như chuyến nào cũng có hình ảnh này...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44567
Và nước bạn Lào tạm biệt chúng tôi bằng 1 cái thủng săm xe giữa đêm tối nơi biên giới như thế.Chuyến đi là 1 kỷ niệm thật đẹp với 2 thằng em lần đầu hành xác chung 1 chuyến.Hẹn gặp lại 2 em với 1 cung đường "khổ hạnh" hơn nữa...

mpt4cus
11-10-2010, 19:33
quả Đông-Đông Bắc này hay ah'.Theo em nghĩ,ai có thời gian,sức khỏe thì làm cú xe máy từ ĐN ra cho nó máu,còn ai cảm thấy không đủ sức khỏe hay thời gian thì cứ lái máy bay ra Hà Nội chờ sẵn rồi nhập đoàn đi tiếp.
Như vậy là có đủ cả các phương tiện :D

nga02dt1
12-10-2010, 09:04
quả Đông-Đông Bắc này hay ah'.Theo em nghĩ,ai có thời gian,sức khỏe thì làm cú xe máy từ ĐN ra cho nó máu,còn ai cảm thấy không đủ sức khỏe hay thời gian thì cứ lái máy bay ra Hà Nội chờ sẵn rồi nhập đoàn đi tiếp.
Như vậy là có đủ cả các phương tiện :D

Em cũng nghĩ như mpt vậy? Nói chung tùy thuộc vào sức khỏe và thời gian của mỗi người thui. Nhưng mà mình phải off 1 bữa để bàn cái ngày chính xác để còn sắp xếp nữa chứ. Em cũng thích chuyến đi xa với nhà PDN mình lắm, heeeeeeeee

wobin131
12-10-2010, 09:20
2/9 nay bon minh dinh di thanh hoa choi, co phuot nao o da nang muon tham gia k ne

thienson
12-10-2010, 09:59
2/9 nay bon minh dinh di thanh hoa choi, co phuot nao o da nang muon tham gia k ne

Hehe,chơi kiểu gì hả bác?Đi mấy ngày?đi bằng phương tiện gì?đi đường Ql hay đường HCM ?hết nhiêu tiền?Xin bác cho thông tin rõ thêm 1 tí chứ bác rủ dư lày bố thằng nào tham gia được,hehe

Polyme
12-10-2010, 10:31
Dear các bác,
Theo em thì Phượt miền Bắc lúc đó rét, lạnh, có thể có mưa phùn, anh em khó đi hơn.
Bên cạnh đấy em thấy nếu các bác Phượt bằng xe máy thì chi phí cao hơn hẳn việc Phượt bằng máy bay nếu có dự định từ trước.
Đơn cử: Vé máy bay khứ hồi DN - HN - DN cho 2 chiều là 1.188k (Vietnamairline) (đắt hơn chi phí đi xe máy chút nhưng bù lại các bác tiet kiêm duoc nhiều thời gian, ở đây cụ thể là 2 ngày và 2 đêm tiền phòng là 100k nữa)
Vị chi đi máy bay chỉ đắt hơn xe máy: 1.188 - (638 + 100) = 450k
Các bác xem qua nhé.
Bimbip.
Cám ơn BB. Anh chỉ sợ đi đúng dịp gió mùa Đông Bắc thôi, bình thường không sao cả. Năm ngoái anh đi trúng gió mùa, may mà 4 bánh chứ không chết cóng luôn. Lên Lũng cú nhiệt độ tại cột cờ 5 độ C nhé. Còn phương án đi máy bay là không rồi. Em tính như thế chưa đúng. Đi máy bay thì chỉ ra tới HN thôi, nên tiền xăng cũng tính theo từ ĐN ra HN và quay lại. Thế còn ra đó phải thuê xe máy chứ, hơi tốn đấy, và biết chất lương xe thế nào. Bao giờ em vào lại ĐN, vào nhớ điện nhé.


quả Đông-Đông Bắc này hay ah'.Theo em nghĩ,ai có thời gian,sức khỏe thì làm cú xe máy từ ĐN ra cho nó máu,còn ai cảm thấy không đủ sức khỏe hay thời gian thì cứ lái máy bay ra Hà Nội chờ sẵn rồi nhập đoàn đi tiếp.
Như vậy là có đủ cả các phương tiện :D

Nhất trí cao. Nếu ai thích thì đi tầu hoặc máy bay ra HN trước chờ cũng không sao.


Em cũng nghĩ như mpt vậy? Nói chung tùy thuộc vào sức khỏe và thời gian của mỗi người thui. Nhưng mà mình phải off 1 bữa để bàn cái ngày chính xác để còn sắp xếp nữa chứ. Em cũng thích chuyến đi xa với nhà PDN mình lắm, heeeeeeeee

Đã đi đâu mà off, đang còn trong giai đoạn chém gió mà em. Khi nào hòm hòm anh sẽ chốt lại ngày giờ, phương tiện đi, những ai tham gia... Còn lâu mà em, cứ chém thoải mái nhé.

Polyme
12-10-2010, 10:48
THÔNG BÁO

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các đấng nam nhi của PDN kính mời chị em nhà PDN đúng 17h ngày 20/10/2010 (thứ tư) có mặt tại Quách Tỉnh quán để anh em thể hiện tình cảm. Đồng thời tiễn Bạch tuộc lên đường chinh phục Fansipan. Tiếp nữa là bàn về vụ phượt Đông bắc.

Thông báo này sớm để chị em thu xếp có mặt đầy đủ khỏi phụ lòng anh em.
Các anh em nhớ có mặt đầy đủ, đúng giờ.

doan_vip
12-10-2010, 11:10
20/10 này doan_vip đang ở Cần Thơ rồi, tiếc là không thể tham gia được. Nhờ mấy lờ đờ chuyển dùm em lời chúc tới các chị em phụ lữ nhé. CHÚC CÁC CHỊ EM PHỤ LỮ LUÔN XINH XẮN, KHỎE MẠNH, VUI VẺ, THÀNH CÔNG...TẤT TẦN TẬT MỌI THỨ NĂM NAY SẼ HƠN NĂM NGOÁI NHƯNG KHÔNG BẰNG NĂM SAU. Àh quên, nhờ luôn mấy bác lờ đờ chuyển dùm em tới mấy chị em phụ lữ mỗi người một nụ hun nhé (thích chưa).:D:D:D

KURAKURA
12-10-2010, 11:17
@Polyme: Chuyến đi của anh được đấy, em cũng rất thích, tuy nhiên em chỉ tham gia nếu đi sau Tết thôi, 25 âm em mới về VN mà. Nếu đi, em đi tàu ra HN rồi xin 1 chân làm ôm đi cùng đoàn. 10 ngày mà đi những nhiều nơi thế thì hơi đuối đấy anh ạ. Em vẫn khoái được lê la ngắm trời mây, nhấm nháp chút xuân ở miền bắc trên từng cung đường nên thích rề rà hơn chút. Có thể bớt lại vài điểm để thảnh thơi hơn chút được ko anh? Mọi người cứ bàn thảo nhé.

Em sau vụ đó sẽ đi tiếp cung Tây Bắc tầm 2 tuần nữa, nếu thời tiết đẹp và Xiền còn lủng lẳng thì em phi sang Lào thăm các bạn rồi về nhà bằng hành lang KT Đông Tây . Sau Tết, trời ấm áp hơn chút thì em còn chịu được ( nhưng cảnh báo đôi khi ngoài đó ở vùng núi cũng tệ tệ là 8-10 độ thì...mọi người dễ sun và teo "một số thứ " lắm. Em xin được đăng ký 1 suất Ôm trước nhé.

À, cảnh báo của anh bimbip là chính xác, đôi khi mưa và sụt lở đất cũng dính chưởng nữa, kẹt lại là bình thường....cung Tây Bắc em có đi rồi nhưng Đông Bắc thì chưa... Anh Po đi rồi thì em cũng yên tâm, nhưng ngồi trên em Jolie thì khác xa với phi cùng các chiến mã sắt anh ạ.

@thienson: Anh SXH em chưa kịp hỏi thăm thì đã nghe tin anh vù đi Đắc Ốc rồi...Cầu cho chân cứng đá mềm vậy :)

@shogun: Hì...dạo này khả năng bắn tỉa của anh kém hẳn thì phải, đang tĩnh dưỡng sau trận càn của bọn muỗi đấy à?

@PĐN; Nhà mình dạo này đông vui quá nhỉ, khách đến nườm nượp :) em vào đọc thấy...nhộn nhịp như trẩy hội.

@Bt: Nàng này gặp phải sếp dễ nên đi chơi ác dữ. Tui mà là sếp tui cắt cơm...hehe, cấm có xin nghỉ ngọt gì hết, cho ở nhà...ngắm sếp thui.

@ boybinh: hihi, Ku vào mà ku ko ra là "nguy hiểm" tín mạng đấy.

@bạn gì Mai Phương Thúy ở Hà Tĩnh nhỉ, bạn vào ĐN chưa? chính xác là ngày nào, Ku có thể liên hệ với mấy đứa em Ku cho bạn vào ở chung với tụi nó ( tất cả đều là SV ) một thời gian, sau khi bạn kiếm được việc làm ổn định rồi thì hãy đi tìm nhà. Như vậy sẽ tiện hơn. Có gì email cho Ku [email protected] nhé.

@vitivit: Mình đã gặp Ali, bos ấy rất dễ thương...và khen vitvit trẻ trung, tốt bụng :). Khi nào có dịp rảnh lên Jakarta minh ghé nhà bos ấy chơi. Ổng phượt cũng ác lắm đấy, chạy xe cả ngàn cây số / ngày mà ko xi nhê gì. Người còi còi mà khỏe thiệt. Vitvit tên thật là gì thế, ổng nói là TRAN, Ku nghĩ chắc là thiếu dấu rồi, hihi

@Doanvip:mua vé vô SG chưa? đi miền tây đi những đâu, mấy ngày? Pọt hành trình đi coi chị liên hệ được ai giúp em ko.

@LMP: Cám ơn anh đã giới thiệu và thành thật xin lỗi người bạn đáng yêu của anh, có lẽ dịp sau đên PQ em sẽ tạ tội với bạn ấy sau. Hôm đó hết pin, chịu ko sao gọi được, khi đến nơi thì bạn vừa mới về. Thật áy náy! Lần đầu gặp mặt mà cho người ta leo tuốt lên ngọn cây.

@CBG: Anh tra giùm em cái ngọn Hải đăng trên cảng ở số 3 Bạch Đằng thị trấn Đông Dương - Phú Quốc tên gì, hôm rồi đi em hỏi mà chẳng ai biết.

mahee
12-10-2010, 11:29
Anh có chương trình này để mọi người tham khảo

CHƯƠNG TRÌNH PHƯỢT MỞ ĐẦU NĂM 2011

Lâu rồi nhà PĐN không có chuyến đi dài ngày cùng nhau, anh lên chương trình này với khoảng thời gian khá xa để mọi người có thể thu xếp công việc của mình, cũng như bỏ ống nữa đặng mà lên đường.

- Địa điểm phượt : Bắc, đông bắc tổ quốc, chủ yếu là Hà giang, Cao bằng, Lạng sơn.
- Thời gian : 9 đến 10 ngày, vào trước hoặc sau Tết âm lịch 2011. Xuất phát thứ bầy, về chủ nhật tuần sau nên ai bận thì thực tế chỉ nghỉ việc có 5 ngày.
- Phương tiện : Xe máy, với hành trình khoảng 3.000 km. Khi về có thể bằng tầu hoả, tuỳ tình hình mà quyết. Đem dự phòng theo túi ngủ, lều...Những thứ cần thiết cho chuyến đi mọi người đều rành quá rồi, không nêu lên.
- Thành phần : Trong nhà PĐN nên không post qua tìm bạn đồng hành. Khoảng 4 người vớiì hai xế trở lên là vi vu được rồi.
- Kinh phí tạm tính :
+ Tiền ăn uống : 150k x 10 ngày = 1.500k
+ Ngủ : 50k x 10 ngày = 500k
+ Xăng, nhớt : 75l x 17k = 1.275k/2 = 638k (xế và ôm chia nhau)
3l x 50k = 150k/2 = 75k ( “ “ )
Tổng cộng : 2.713k/người
Phát sinh linh tinh thì mỗi người khỏang 3 triệu, thế là OK.

- Lịch trình cụ thể như sau :

Ngày 1 : Xuất phát tại ĐN lúc 5h sáng thứ bẩy. Ngủ đêm tại Hà tĩnh hoặc Vinh.(400 - 450 km)
Ngày 2 : Vinh - Hà nội (300km). Ngủ đêm tại Hà nội. Ngày này buổi trưa có thể giao lưu với nhà Vịt của phượt Thanh hoá, liên hệ bác dantocgoc. Buổi tối giao lưu với anh em phượt Hà nội.
Ngày 3 : Hà nội - Hà Giang (309 km). Ngủ đêm tại Hà Giang
Ngày 4 : Hà giang - Quản ba - Yên Minh - Phố Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc (220 km). Ngủ đêm tại Mèo Vạc.
Ngày 5 : Mèo Vạc - Khâu Vai - Bảo Lạc - Tĩnh Túc -Cao Bằng (205km). Ngủ đêm tại Cao Bằng.
Ngày 6 : Cao bằng - Quảng Yên - Trùng Khánh - Bản Giốc - Na Rai - Đông Khê - Thất Khê - Đồng Đăng - Lạng Sơn (270 km). Ngủ đêm tại Lạng Sơn.

(Ngày 4, 5, 6 tuỳ tình hình mà có thể kéo dài thêm một ngày và thay đổi địa điểm ngủ đêm cho hợp lý)

Ngày 7 : Lạng Sơn - Hà Nội (158 km), ăn chơi HN một ngày.
Ngày 8 : Phương án 1 : Lên tầu về ĐN, gửi theo xe máy.
Phương án 2 : Xe máy đi Vinh (300 km)
Ngày 9 : Vinh - Đà Nẵng (450 km). Kết thúc hành trình.

Trên đây là kế hoạch phượt Đông bắc, anh em cho ý kiến, chém gió, đặt gạch về thời gian đi, phương tiện, và các địa điểm phượt...

Hy vọng sang năm chúng ta có một chuyến đi vui vẻ nhất là đối với những ai chưa từng đặt chân đến vùng Đông bắc Tổ quốc tươi đẹp, hùng vĩ.
Cung này quá tuyệt đấy anh. Muốn đi mãi mà chưa có dịp nào đây. Theo Ý kiến em là nên đi tàu or máy bay ra Hà nội. Để dành nhiều thời gian la lê ở Bắc, Đông bắc. Với lại theo lịch trình của anh hơi căng về thời gian, nguời và xe có sức khoẻ tốt mới đi được như thế.

nga02dt1
12-10-2010, 11:30
THÔNG BÁO

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các đấng nam nhi của PDN kính mời chị em nhà PDN đúng 17h ngày 20/10/2010 (thứ tư) có mặt tại Quách Tỉnh quán để anh em thể hiện tình cảm. Đồng thời tiễn Bạch tuộc lên đường chinh phục Fansipan. Tiếp nữa là bàn về vụ phượt Đông bắc.

Thông báo này sớm để chị em thu xếp có mặt đầy đủ khỏi phụ lòng anh em.
Các anh em nhớ có mặt đầy đủ, đúng giờ.
Hoan hô tinh thần nâng niu phụ nữ của anh em PDN. Tuy nhiên ngày ni thì hơi khó đi đấy, vì còn nhiều mối quan hệ khác nữa mà. Nếu không đổi được thì cứ thống nhất ngày đó đi. các mem nữ cố gắng sắp xếp tham gia vùng lên nhé.

KURAKURA
12-10-2010, 11:30
@doanvip: hun kiểu đó ko phù mỏ mới lạ đó em, mà coi chừng bị hắt xì hơi nữa, nhỏ trong miền tây đang rủa thầm đó nhe. 20/10 vô Sg à, ở đó mấy ngày, tá túc chổ mô rứa? liên hệ được ai chưa

chaubaogia
12-10-2010, 12:02
Dạo này bựn quá ít vào PDN để chém gió do phải kiếm cơm.... hix hix. Do vậy sẽ không có thời gian tổ chức đi P với PDN và tiếp khách nơi xa về thăm nhiều. Sắp tới công việc cũng nhiều hơn do đó phải đi nhiều hơn...

Từ trước đến nay, mặc dù cố gắng tổ chức những chuyến đi thú vị, nhưng cứ tự mình tổ chức mà không có sự trợ giúp nhiều của các bạn (chỉ có Bạch Tuộc, Nga trợ giúp nhiệt tình thôi(c)), do vậy nhiều khi thấy quá tải, hơn nữa tổ chức cũng có nhiều sơ suất cũng vì cáng đáng luôn từ khâu tổ chức đến cả khâu đi chợ:))...

Muốn PDN ta hoạt động ngày một qui mô hơn, thiết nghĩ các bạn đều phải chung sức, ai tự nguyện tham gia thì phải có trách nhiệm tuân theo nội qui nhóm và đóng quỹ. Nhất là có tổ chức phân công đàng hoàng, ví dụ như phân công tổ lo việc thủ quỹ (ít nhất là 2 người để thay thế), tổ đi chợ ( lo ăn uống), tổ y tế, tổ xe cộ, tổ dụng cụ, tổ lên cung đường...

Chaubaogia có soạn sơ sơ về nội qui nhóm PDN, phân công, ngân quỹ,...thưởng phạt (về việc không hoàn thành nhiệm vụ, đi trễ hay gây mất đòan kết) =))...và chọn 1 ngày off nhất định trong tháng để mọi người tham gia duy trì hoạt động của nhóm được đều đặn...hôm nào xong sẽ post lên các bạn tham khảo...

Từ dạo cắm trại Sơn Trà đến nay không có sự kiện gì vui cho PDN... Thiết nghĩ các bạn cứ gọi chaubaogia là lờ đờ mãi thì cũng cảm thấy hổ thẹn, do đó chaubaogia xin phép các bạn được rút lui cái lờ đờ và hôm off đông đủ tới mình sẽ bầu chọn leader mới nhé :LL)

@Anh Polyme: Anh Polyme là người máu lửa nhất, chu đáo nhất và có uy tín nhất, nên anh nhận trách nhiệm leader PDN luôn cho các em được nhờ vả nhé:). Em rất thích hợp vị trí tham mưu cho anh, anh nhé...

@Kurakuvao: Phú Quốc chỉ có 1 Hải Đăng và 1 đèn báo cửa biển. Hải Đăng đó tên Dương Đông, tham khảo ở đây:
http://wikimapia.org/16291434/vi/H%E1%BA%A3i-%C4%91%C4%83ng-b%C3%A1o-c%E1%BB%ADa-D%C6%B0%C6%A1ng-%C4%90%C3%B4ng

Hải đăng Dương Đông: nắm ở đầu kè cửa rạch Dương Đông- Phú Quốc, gần Dinh Cậu
Tọa độ: 10 độ 13' 4.5" N
103 Độ 57' 20.7" E

thienson
12-10-2010, 12:57
Cung này quá tuyệt đấy anh. Muốn đi mãi mà chưa có dịp nào đây. Theo Ý kiến em là nên đi tàu or máy bay ra Hà nội. Để dành nhiều thời gian la lê ở Bắc, Đông bắc. Với lại theo lịch trình của anh hơi căng về thời gian, nguời và xe có sức khoẻ tốt mới đi được như thế.

Anh nghĩ đi theo đoàn thay phiên nhau làm xế,ôm,lúc nào mệt thì dừng nghỉ,vả lại đi toàn đường QL nên không phải lo nhiều về sức khỏe đâu.Với lại nhà mình toàn thanh niên ,thanh nữ mà:D.Anh thấy trong Phuot.com nhà mình ít nhất cũng khoảng 1/3 số mem đã từng xuyên Việt bằng xe máy hoặc chí ít cũng đã chạy xe máy trên 1000km rồi.Chúng ta cứ theo tinh thần các bác tiền bối phượt mà đu theo...So với cung đường xuyên Việt cung mình định đi chỉ bằng 1/2 chiều dài đường...
Nếu sợ sức khỏe thì ngồi máy bay chứ ngồi lắc lư trên tàu chả khỏe hơn được nhiêu đâu.Mà theo phương án 1 số đi xe máy ra Hà Nội ,1 số đi tàu bay thì dễ bị thiếu xế lắm,cái này phải tính kỹ mới được...

Polyme
12-10-2010, 14:06
@Polyme: Chuyến đi của anh được đấy, em cũng rất thích, tuy nhiên em chỉ tham gia nếu đi sau Tết thôi, 25 âm em mới về VN mà. Nếu đi, em đi tàu ra HN rồi xin 1 chân làm ôm đi cùng đoàn. 10 ngày mà đi những nhiều nơi thế thì hơi đuối đấy anh ạ. Em vẫn khoái được lê la ngắm trời mây, nhấm nháp chút xuân ở miền bắc trên từng cung đường nên thích rề rà hơn chút. Có thể bớt lại vài điểm để thảnh thơi hơn chút được ko anh? Mọi người cứ bàn thảo nhé.
À, cảnh báo của anh bimbip là chính xác, đôi khi mưa và sụt lở đất cũng dính chưởng nữa, kẹt lại là bình thường....cung Tây Bắc em có đi rồi nhưng Đông Bắc thì chưa... Anh Po đi rồi thì em cũng yên tâm, nhưng ngồi trên em Jolie thì khác xa với phi cùng các chiến mã sắt anh ạ.

Đang ở Indo ả ? Thời gian đi thì đang còn bàn, nhưng đi mùa nào cũng có cái hay cái dở của nó. Anh chỉ sợ nhất là gặp thời tiết quá lạnh thôi. Phượt bằng xe máy dễ hơn nhiều và thú hơn so với phượt bằng ô tô, năm ngoái anh đi với hội bạn anh ở HN, xe của bạn anh, chỉ thay nhau lái cho an toàn, chúng nó đang rủ rê tháng 11 này phượt tiếp.


Cung này quá tuyệt đấy anh. Muốn đi mãi mà chưa có dịp nào đây. Theo Ý kiến em là nên đi tàu or máy bay ra Hà nội. Để dành nhiều thời gian la lê ở Bắc, Đông bắc. Với lại theo lịch trình của anh hơi căng về thời gian, nguời và xe có sức khoẻ tốt mới đi được như thế.

Cung đương này anh thiết kế là chuẩn rồi đó, hãy nhìn cự ly đi từng ngày thì biết, chỉ có đoạn ĐN - Vinh là hơi xa. Anh liệt kê địa danh cho mọi người biết nên thấy nhiều. Còn đi xe máy ra HN cũng không có gì cả. Thanh niên như bọn em mà ăn thua gì. Cách đây trên chục năm anh đã làm một lèo xe máy từ SG ra HN với một anh bạn thấy chẳng có vấn đề gì.


Từ dạo cắm trại Sơn Trà đến nay không có sự kiện gì vui cho PDN... Thiết nghĩ các bạn cứ gọi chaubaogia là lờ đờ mãi thì cũng cảm thấy hổ thẹn, do đó chaubaogia xin phép các bạn được rút lui cái lờ đờ và hôm off đông đủ tới mình sẽ bầu chọn leader mới nhé

He he ! Sao lại thế ? Vui là chính mà em. Anh cũng bận thấy mồ ý chứ. Tóm lại cứ như cũ mà làm. Em đừng đặt vấn đề này ra làm gì. Mỗi người làm được việc gì thì cứ làm, bận thì thôi. Lúc nào em bận thì anh em khác lo và ngược lại. Thế nhé, vụ này của em khép lại ở đây, không bàn nữa. Em phải và bắt buộc là lờ đờ.(Vỗ tay):D :)) =))

Mer1320
12-10-2010, 14:17
Ối zoi ơi...mấy hôm kô chém mà thấy tốc độ của các bác ghê quá ....nhà PDN càng ngày càng vui dữ ta (beer)
@ Bác Po : bác lâu lâu kô thấy chém vào thấy bác quăng cho quả bom to đùng thế này thì nhà PDN vui hết sảy còn j :D
@ Bác Thiên : Em chắc sắp tới phải theo học nghề bác thôi :))
@ Bác Shogun : tình hình là cuối tháng 10 bác có ra Hn chơi kô, theo ttin em mới cập nhật thì bác Đức với bác Trâm trong đoàn Lý sơn đã book vé ra hôm 28 th 10 rồi nếu bác ra đc 3 miền chúng ta lại có dịp (beer) rồi
@ Bt : tình hình chuẩn bị leo Fan có vde j ko bác...các mem Hn cũng đang ráo riết lên gân ( Ps : mà chắc bác yên tâm kô chỉ mình bác cần porter cõng lên Fan đâu nhá :D )
@ Bác lờ dờ : tốc độ bác chạy kiếm gạo khắp Bắc- Trung- Nam ghê thế (BB)
@ ALl : các bác PDN đi đâu nếu có qua Hn thì ới em 1 tiếng nhé :L

nga02dt1
12-10-2010, 15:07
@ ALl : các bác PDN đi đâu nếu có qua Hn thì ới em 1 tiếng nhé :L
Bác Mer cho e số ĐT đi, T12 e ra e ới nhé.

shogun
12-10-2010, 15:54
@Kura: mỗi lần em viết là anh đọc gãy cả mắt, mai mốt về đem dầu indo về nhỏ cho anh nhá :)):)):)). Dạo này già rồi đâu bắn như lúc còn trẻ được em, lâu lâu chờ em Ku ra Ku vào tỉa một phát rồi trốn luôn mấy tháng hahhaa=))=))=))

KURAKURA
12-10-2010, 22:42
@anh Po: dạ, em qua Indo tối mồng 8, vật vã ở sân bay 1 đêm rồi về Yogya. Giờ đang lờ đờ vật vờ với ông thầy... hihi...

Vụ đi Đông Bắc, Xe máy thì Ok, đi đường dài cũng Ok, anh thì quá Ok nốt, nhưng sợ các bạn không quen sẽ theo ko nổi. Em thì hú là đi thôi. Tuy nhiên khoản chịu lạnh của em hơi kém vì cái bo đì em giờ giống như hài cốt di động ...xẻo đầu xẻo đuôi chả bứt ra được chút mỡ nào...Ăn tết xong ko biết có thêm bớt gì ko chứ tình hình này mà dầm trong cái lạnh 5 độ thì em xin đi cùng với Xế nào múp máp để bù vô sự thiếu hụt này.

@shogun: Em nói thật là em vào chưa kịp nóng chổ thì có đứa ở ngoài nó tru tréo hoặc ko thì em phải tự tổng xỉ vả mình rồi đi liền, chứ bập vô Phượt là dính như đỉa...em có dám tí tởn vô lâu được mô. Từ trước dạo đi PQ là coi như..."ăn chay Phượt" cho đến giờ.

Dầu Indo nặng lắm, nhỏ vào phải là từ đang nhìn mờ mờ chuyển sang...mù hẳn luôn. Hì, anh chịu khó mua V.rohto nhỏ tạm...chỉ sợ nhỏ rồi càng dí mắt vào cái monitor hơn trước thôi. Mà hình như em cũng lạm dụng quá do ko có ai đâm chém cho đứt đuôi con nòng nọc đi :))...chứ em vào Home tự nhiên thấy chữ nghĩa tuôn ra....quái thật, ngày xưa văn mình 4,5...đâu biết viết nhiều!!! Lạ dữ!

@CBG: hì, cám ơn anh, vậy là thêm được 1 cái hải đăng...giờ em có thêm phi vụ sưu tầm hải đăng nữa.

@All: Ku hiện tại chưa được xóa mù IT, bạn nào có lòng hảo tâm, pm cho mình cách pọt ảnh với. Đa tạ ...đa đa tạ tạ!!

Lê Minh Phương
13-10-2010, 00:45
THÔNG BÁO

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các đấng nam nhi của PDN kính mời chị em nhà PDN đúng 17h ngày 20/10/2010 (thứ tư) có mặt tại Quách Tỉnh quán để anh em thể hiện tình cảm. Đồng thời tiễn Bạch tuộc lên đường chinh phục Fansipan. Tiếp nữa là bàn về vụ phượt Đông bắc.

Thông báo này sớm để chị em thu xếp có mặt đầy đủ khỏi phụ lòng anh em.
Các anh em nhớ có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Theo LMP nên tổ chức vào ngày 19 sẽ thuận tiện hơn do 20 cả nam lẫn nữ nhiều khi có các kế hoạch khác. Thân.
@Apo: A xem xét nhé.

Polyme
13-10-2010, 08:03
Hoan hô tinh thần nâng niu phụ nữ của anh em PDN. Tuy nhiên ngày ni thì hơi khó đi đấy, vì còn nhiều mối quan hệ khác nữa mà. Nếu không đổi được thì cứ thống nhất ngày đó đi. các mem nữ cố gắng sắp xếp tham gia vùng lên nhé.


Theo LMP nên tổ chức vào ngày 19 sẽ thuận tiện hơn do 20 cả nam lẫn nữ nhiều khi có các kế hoạch khác. Thân.
@Apo: A xem xét nhé.

Thể theo yêu cầu của một số anh chị em, trong ngày 20/10 sẽ có nhiều người bận với các mối quan hệ khác nên vụ off ngày 20/10 đổi qua ngày 19/10.

Thống nhất lại : 17h ngày 19/10/2010 (thư ba tuần sau) tại Quách Tỉnh quán

Ai lưởt lên đây thì nhấn dùm nút Thank.

Polyme
13-10-2010, 09:10
Về vụ Đông Bắc :

Anh em nhà mình cố gắng thu xếp đu theo chuyến này đi, cơ hội lặp lại là rất ít. Cung này thường là cung đẹp nhất miền Bắc. Với hành trình như anh đã vạch ra là đã trên cơ sở chuyến năm ngoái anh đi và tham khảo rất nhiều đoàn trên phượt của ta. Chúng ta sẽ có cơ hội đến với Hà Giang, Cổng trời Quản bạ, núi đôi, phố cổ Phố Bảng, leo lên cột cờ Lũng Cú vừa mới xây lại hoành tráng nơi cực Bắc Tổ quốc. Ghé phố cổ Đồng văn, vi vu trên cao nguyên đá vừa được xếp hạng, chinh phục đèo Mã Pí Lèng, tham quan Mèo Vạc, chợ tình Khâu vai. Đến Cao Bằng tham quan thác Bản Giốc nổi tiếng, có thời gian thì thăm hang Pác bó..... đến Lạng sơn đi chợ biên giới Đồng Đăng... Sướng chưa. He he !!! Chưa kể đến mỗi vùng lại được thưởng thức món ngon mà ta mới chỉ nghe qua.

Khả năng có anh, Thienson, Shogun là tương đối chắc chắn rồi. Vấn đề là đi lúc nào cho cùng thuận lợi nhất.

thienson
13-10-2010, 09:50
Về vụ Đông Bắc :

Anh em nhà mình cố gắng thu xếp đu theo chuyến này đi, cơ hội lặp lại là rất ít. Cung này thường là cung đẹp nhất miền Bắc. Với hành trình như anh đã vạch ra là đã trên cơ sở chuyến năm ngoái anh đi và tham khảo rất nhiều đoàn trên phượt của ta. Chúng ta sẽ có cơ hội đến với Hà Giang, Cổng trời Quản bạ, núi đôi, phố cổ Phố Bảng, leo lên cột cờ Lũng Cú vừa mới xây lại hoành tráng nơi cực Bắc Tổ quốc. Ghé phố cổ Đồng văn, vi vu trên cao nguyên đá vừa được xếp hạng, chinh phục đèo Mã Pí Lèng, tham quan Mèo Vạc, chợ tình Khâu vai. Đến Cao Bằng tham quan thác Bản Giốc nổi tiếng, có thời gian thì thăm hang Pác bó..... đến Lạng sơn đi chợ biên giới Đồng Đăng... Sướng chưa. He he !!! Chưa kể đến mỗi vùng lại được thưởng thức món ngon mà ta mới chỉ nghe qua.

Khả năng có anh, Thienson, Shogun là tương đối chắc chắn rồi. Vấn đề là đi lúc nào cho cùng thuận lợi nhất.

Nếu không có lý do bất khả kháng thì em chắc chắn tham gia anh à.Em từ lâu ấp ủ phượt 3 cung ra phía Bắc là cung Tây Bắc,cung Đông Bắc và cung Đông Tây Trường Sơn ra Tây Nghệ An.Giờ nhà mình tổ chức đi tập thể được cung Đông Bắc thì vui qúa rồi.Còn 2 cung kia nếu không đi tập thể được em sẽ độc hành.Khả năng e sẽ thực hiện cung Đông Tây TS trong năm Dương Lịch này
Em nói điều này chắc là hơi khó nghe 1 tí cả nhà nhé.Thực ra anh em mình tụ tập vào sân chơi này với mục đích duy nhất là để cùng nhau du lịch bụi,nên anh Po,anh Chauanh hay bất cứ anh em nào lên cung đường nào cứ lên,anh em nào tham gia được thì tham gia,không thì thôi,không cần phải động viên,năn nỉ ỉ ôi,hay thay đổi tới lui làm gì rách việc:D.Người lên cung đường là người quyết định duy nhất.

chaubaogia
13-10-2010, 11:21
@Doan_vip: 15 anh công tác Buôn Mê rồi, không off tiễn em đi Cần Thơ được, lên đường bình an nhé.

Bạch tuộc
13-10-2010, 13:15
Hi all!

Bt thấy dạo này PDN hình như có khoảng lặng thì phải, mọi người ít 8 chuyện, ít gặp nhau. Có lẻ ai cũng bận và lo kiếm cơm. Nhưng theo Bt thì hình như có cái gì đó không vui đang ẩn phía sau cái lý do đó.
Riêng với Bt thì Bt luon yêu quý tất cả những thành viên của PDN, những người bạn Phượt đã giúp Bt thấy được niềm vui và niềm tin đối với những người bạn trên mạng. Những niềm vui tử những bữa off những buổi off và những chuyến Phượt luôn bên Bt giúp Bt vượt qua những điều không vui trong công việc cũng như trong giao tiếp khi gặp người không tốt. Bt thường xem lại những bức ảnh, nhớ lại những câu chuyện và gặp gỡ cà phê với những người bạn Phượt để biết rằng còn rất nhiều người bạn có chung sở thích và luôn đem đến niềm vui cho mình.

Mỗi người 1 tính cách, không dễ gì để hào hợp hết mọi người trong một nhóm nhưng theo Bt vì chung ta có chung 1 sở thích nên mỗi người hết dấu bớt 1 chút cái tôi của mình để giữ được 1 tình bạn Phượt tốt đẹp. Chúng ta đều là những người trưởng thành chẳng ai hơn ai cả. Chỉ có điều là chúng ta biết hãy ít thể hiện cái tôi của mình 1 chút và hãy lắng nghe sự góp ý của người khác để PDN luôn vui vẻ. Và khi có chung 1 chuyến Phượt nào thì mọi người hãy chung tay góp sức để chuẩn bị cho chuyến đi được như ý.

Bt thật sự rất mong PDN mãi vui vẻ và luôn có những chuyến đi thú vị.! (BB)

bimbip
13-10-2010, 13:18
BTuộc đại gia trước khi leo Fan bảo bimbip trước, bimbip chuẩn bị mía cho nhá :))

Bạch tuộc
13-10-2010, 13:22
Chi mà kêu tui đại gia rứa trời, ngại ghê, thế pac khen e giàu như đại gia hay ốm nhiều da rứa ?:))
Bt đến Hn chìu 22/10. Nếu Pác rảnh thì cho e xin mấy khúc mía, còn không thì e kiếm cái bản đồ lội đi mua cũng được. :D

Polyme
13-10-2010, 13:39
Hi all!
Bt thấy dạo này PDN hình như có khoảng lặng thì phải, mọi người ít 8 chuyện, ít gặp nhau. Có lẻ ai cũng bận và lo kiếm cơm. Nhưng theo Bt thì hình như có cái gì đó không vui đang ẩn phía sau cái lý do đó.

He he ! Đúng là Bạch tuộc. Em là chúa hay nghĩ linh tinh. :( Cái gì nó cũng có lúc lên lúc xuống chứ em, lên mãi thì chịu sao chịu được. =))
Lo mà off cho đúng giờ đi kìa. (beer) (beer) (beer)

chaubaogia
13-10-2010, 16:56
Hi all!

Bt thấy dạo này PDN hình như có khoảng lặng thì phải, mọi người ít 8 chuyện, ít gặp nhau. Có lẻ ai cũng bận và lo kiếm cơm. Nhưng theo Bt thì hình như có cái gì đó không vui đang ẩn phía sau cái lý do đó.
Riêng với Bt thì Bt luon yêu quý tất cả những thành viên của PDN, những người bạn Phượt đã giúp Bt thấy được niềm vui và niềm tin đối với những người bạn trên mạng. Những niềm vui tử những bữa off những buổi off và những chuyến Phượt luôn bên Bt giúp Bt vượt qua những điều không vui trong công việc cũng như trong giao tiếp khi gặp người không tốt. Bt thường xem lại những bức ảnh, nhớ lại những câu chuyện và gặp gỡ cà phê với những người bạn Phượt để biết rằng còn rất nhiều người bạn có chung sở thích và luôn đem đến niềm vui cho mình.

Mỗi người 1 tính cách, không dễ gì để hào hợp hết mọi người trong một nhóm nhưng theo Bt vì chung ta có chung 1 sở thích nên mỗi người hết dấu bớt 1 chút cái tôi của mình để giữ được 1 tình bạn Phượt tốt đẹp. Chúng ta đều là những người trưởng thành chẳng ai hơn ai cả. Chỉ có điều là chúng ta biết hãy ít thể hiện cái tôi của mình 1 chút và hãy lắng nghe sự góp ý của người khác để PDN luôn vui vẻ. Và khi có chung 1 chuyến Phượt nào thì mọi người hãy chung tay góp sức để chuẩn bị cho chuyến đi được như ý.

Bt thật sự rất mong PDN mãi vui vẻ và luôn có những chuyến đi thú vị.! (BB)

@Bạch Tuộc: Ơ, nói năng có vẻ tâm trạng hỉ? , PDN nhà mình vui mà, mọi thứ vẫn bình thường như cuộc sống vẫn đang diễn ra, anh Po nói chuẩn không cần chỉnh đó.(c)
Dạo này chắc bị sếp hay đồng nghiệp đàm tiếu nữa hay sao mà Suy diễn lung tung rứa hả?:))

@Anh Po: Hehe, đồng ý là lúc lên lúc xuống, nhưng chưa lên tới đỉnh mà xuống rồi thì mệt lắm ko chịu được đâu :LL. Bạch Tuộc cố gắng lên tới đình (Fan) nhé, không thì Henry nó ngồi nó cười=))

@all: nghe đồn anh chị em PDN dạo này oánh quả lẻ dữ lắm, nhất là Henry, shogun, 2vit...:))

nga02dt1
13-10-2010, 17:21
There are currently 10 users browsing this thread. (6 members and 4 guests)

1. nga02dt1
2. dragon_petite88
3. chaubaogia
4. henry201
5. boybinh
6. thienson
Nhà mình đông zui ghê hì.
@BT: Nhà mình vẫn chém nhau như thường đó thui, nhưng ít off wa,
Đề nghị ọp ddeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!

Digicuong
13-10-2010, 20:48
Chào anh em PDN, em là Cường làm đơn này xin được tham gia vào PDN, biết hội từ tháng 8 nhưng giờ mới dám làm đơn xin.

shogun
13-10-2010, 21:04
Hi all!

Bt thấy dạo này PDN hình như có khoảng lặng thì phải, mọi người ít 8 chuyện, ít gặp nhau. Có lẻ ai cũng bận và lo kiếm cơm. Nhưng theo Bt thì hình như có cái gì đó không vui đang ẩn phía sau cái lý do đó.
Riêng với Bt thì Bt luon yêu quý tất cả những thành viên của PDN, những người bạn Phượt đã giúp Bt thấy được niềm vui và niềm tin đối với những người bạn trên mạng. Những niềm vui tử những bữa off những buổi off và những chuyến Phượt luôn bên Bt giúp Bt vượt qua những điều không vui trong công việc cũng như trong giao tiếp khi gặp người không tốt. Bt thường xem lại những bức ảnh, nhớ lại những câu chuyện và gặp gỡ cà phê với những người bạn Phượt để biết rằng còn rất nhiều người bạn có chung sở thích và luôn đem đến niềm vui cho mình.

Mỗi người 1 tính cách, không dễ gì để hào hợp hết mọi người trong một nhóm nhưng theo Bt vì chung ta có chung 1 sở thích nên mỗi người hết dấu bớt 1 chút cái tôi của mình để giữ được 1 tình bạn Phượt tốt đẹp. Chúng ta đều là những người trưởng thành chẳng ai hơn ai cả. Chỉ có điều là chúng ta biết hãy ít thể hiện cái tôi của mình 1 chút và hãy lắng nghe sự góp ý của người khác để PDN luôn vui vẻ. Và khi có chung 1 chuyến Phượt nào thì mọi người hãy chung tay góp sức để chuẩn bị cho chuyến đi được như ý.

Bt thật sự rất mong PDN mãi vui vẻ và luôn có những chuyến đi thú vị.! (BB)

BT trước khi leo fan có vẽ tình cảm dạt dào gớm, nếu mà nghe mấy lời này từ pác TS là em kêu pác trăn trối rồi hehehe =)) =)) =))

henry201
13-10-2010, 21:24
@Anh Po: Hehe, đồng ý là lúc lên lúc xuống, nhưng chưa lên tới đỉnh mà xuống rồi thì mệt lắm ko chịu được đâu :LL. Bạch Tuộc cố gắng lên tới đình (Fan) nhé, không thì Henry nó ngồi nó cười=))

@all: nghe đồn anh chị em PDN dạo này oánh quả lẻ dữ lắm, nhất là Henry, shogun, 2vit...:))

Ơ,sao lại lôi em vào đâu là thế lào!!!Leo Fans ai chả leo đc,nhà nhà leo Fans,người người leo Fans còn dc,huống hồ chi chị Tuột nhà mình!
Em năm cuối,học túi bụi,đánh quả lẻ hồi nào anh ;((

Chị Tuột: Không có gì đâu chị,lâu lâu rãnh em cũng có tư tưởng na ná như zì nhưng bận là quên hết.Có làm mới có xiền ăn chơi chớ chị ;))

@To 8x group: vô ới 1 phát cho chị T đỡ tủi coi. ;)

Polyme
13-10-2010, 22:37
Chào anh em PDN, em là Cường làm đơn này xin được tham gia vào PDN, biết hội từ tháng 8 nhưng giờ mới dám làm đơn xin.

Kinh nhể ! Dập dòm từ tháng 8 bây giờ mới chịu vô. Em lại quan trọng hóa rồi, đơn từ cái gì.
Thế này nhé em cho biết tên thật, giơi tính, tuổi, số ĐT là OK. Cứ theo dõi trên này có buổi off hay vụ phượt nào thì nhào vô. Trước mắt ngày 19/10 có vụ off em đến tham dự và ra mắt luôn nhé. Biết uống bia càng tốt, không uống được thì hô cho to.

Hương xưa
13-10-2010, 23:01
Kinh nhể ! Dập dòm từ tháng 8 bây giờ mới chịu vô. Em lại quan trọng hóa rồi, đơn từ cái gì.
Thế này nhé em cho biết tên thật, giơi tính, tuổi, số ĐT là OK. Cứ theo dõi trên này có buổi off hay vụ phượt nào thì nhào vô. Trước mắt ngày 19/10 có vụ off em đến tham dự và ra mắt luôn nhé. Biết uống bia càng tốt, không uống được thì hô cho to.
Trời ơi, giọng điệu Lờ đờ có khác, nghe sướng cái tai quá. Vậy thưa anh Po và anh chị em PĐN, cho em nộp cái đơn làm mem...từ xa luôn nhá:
Tên thật: Hoàng Thu Hương
Tuổi: 34 (em muốn bớt đi 1 tí mà không dám anh à)
Giới tính: Hỏi anh Po là rõ
ĐT: 0983.623945
Bia: uống thì ít nhưng hô và phá mồi thì vô tư:D
Em thấy PĐN và PHP khá tương đồng, đa dạng mem, đa dạng chủ đề buôn, page cao ngất ngưởng, thích off thích vui...nếu mà gần gần chút thì hay quá anh nhỉ. Đầu năm tới em đi Đà Lạt nhất định ghé qua điểm danh một hôm.
@Vitvit: còn nợ chị lời hứa tìm ...zai đẹp đấy nhé:))

shogun
13-10-2010, 23:25
Trời ơi, giọng điệu Lờ đờ có khác, nghe sướng cái tai quá. Vậy thưa anh Po và anh chị em PĐN, cho em nộp cái đơn làm mem...từ xa luôn nhá:
Tên thật: Hoàng Thu Hương
Tuổi: 34 (em muốn bớt đi 1 tí mà không dám anh à)
Giới tính: Hỏi anh Po là rõ
ĐT: 0983.623945
Bia: uống thì ít nhưng hô và phá mồi thì vô tư:D
Em thấy PĐN và PHP khá tương đồng, đa dạng mem, đa dạng chủ đề buôn, page cao ngất ngưởng, thích off thích vui...nếu mà gần gần chút thì hay quá anh nhỉ. Đầu năm tới em đi Đà Lạt nhất định ghé qua điểm danh một hôm.
@Vitvit: còn nợ chị lời hứa tìm ...zai đẹp đấy nhé:))

ố ố ố có chuyện này nữa àh, PDN bô lão còn đẹp nữa huống gì là zai, cứ vào đây tha hồ mà lựa nhá :go:go:go

nga02dt1
14-10-2010, 07:56
Kinh nhể ! Dập dòm từ tháng 8 bây giờ mới chịu vô. Em lại quan trọng hóa rồi, đơn từ cái gì.
Thế này nhé em cho biết tên thật, giơi tính, tuổi, số ĐT là OK. Cứ theo dõi trên này có buổi off hay vụ phượt nào thì nhào vô. Trước mắt ngày 19/10 có vụ off em đến tham dự và ra mắt luôn nhé. Biết uống bia càng tốt, không uống được thì hô cho to.

Chiều thứ 6 17h30 ngày 15/10/2010 doan_vip có mời off cf tại số 09 Triệu Nữ Vương để lên đường kìa, mọi người cố gắng đến chia chân với doan_vip chứ.
@doan_vip: chị nghe mọi người khen e tuổi trẻ tài cao lắm, nên nhất định hôm đó sẽ đến để chộ thử ra răng nhé!

shogun
14-10-2010, 08:29
Chiều thứ 6 17h30 ngày 15/10/2010 doan_vip có mời off cf tại số 09 Triệu Nữ Vương để lên đường kìa, mọi người cố gắng đến chia chân với doan_vip chứ.
@doan_vip: chị nghe mọi người khen e tuổi trẻ tài cao lắm, nên nhất định hôm đó sẽ đến để chộ thử ra răng nhé!

@ doan_vip: Anh đang đi công tác sg nên chiều mai không ra nghe mấy lời bbalabala của em được, chúc em đi tìm được mẹ vợ về với người iêu. ;););) em iêu kiểu đó chắc mấy em xiteen Gato chít hehehe. đi mạnh khỏe

Polyme
14-10-2010, 08:34
Trời ơi, giọng điệu Lờ đờ có khác, nghe sướng cái tai quá. Vậy thưa anh Po và anh chị em PĐN, cho em nộp cái đơn làm mem...từ xa luôn nhá:
Tên thật: Hoàng Thu Hương
Tuổi: 34 (em muốn bớt đi 1 tí mà không dám anh à)
Giới tính: Hỏi anh Po là rõ
ĐT: 0983.623945
Bia: uống thì ít nhưng hô và phá mồi thì vô tư:D
Em thấy PĐN và PHP khá tương đồng, đa dạng mem, đa dạng chủ đề buôn, page cao ngất ngưởng, thích off thích vui...nếu mà gần gần chút thì hay quá anh nhỉ. Đầu năm tới em đi Đà Lạt nhất định ghé qua điểm danh một hôm.

Ái chà chà ! PDN vinh dự quá được em Hương xin ra nhập. Anh là dơ cả hai tay hai chân liền. He he !:D

Xin giới thiệu với mọi người, Hương xưa là một thành viên kỳ cựu của Phượt Hải Phòng, một cây phượt có hạng đấy nhé, lại cực xinh nữa, =)) vừa rồi được lãnh đạo bố trí ở bộ phận tiếp tân trong sinh nhật phượt tại Đồ Sơn (ngon chưa). Sơ qua để anh chị em biết. Ai muốn biết cụ thể nữa thì PM cho Hương xưa. Ha ha ha !!! :))

Khi nào vào ĐN nhớ điện trước để anh em tiếp đón nhé. (BB)

mahee
14-10-2010, 08:42
Chiều thứ 6 17h30 ngày 15/10/2010 doan_vip có mời off cf tại số 09 Triệu Nữ Vương để lên đường kìa, mọi người cố gắng đến chia chân với doan_vip chứ.
@doan_vip: chị nghe mọi người khen e tuổi trẻ tài cao lắm, nên nhất định hôm đó sẽ đến để chộ thử ra răng nhé!

Ngày 15 mình ko tới đuợc rồi. CHúc Chú Đoàn lên đường bình an nhá.

mahee
14-10-2010, 09:27
Chúc mừng sinh nhật chị Karem

https://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1254509/happybir.jpg

Polyme
14-10-2010, 09:55
https://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1254509/happybir.jpg

Anh cũng chúc mừng sinh nhật Kem (thấy Mahee chúc mới biết, sơ xuất quá !)

Chúc em hay ăn, chóng nhớn để thi bé khỏe, bé đep. :bd

chaubaogia
14-10-2010, 10:08
Nhân sinh nhật của Karem, đọc ở đâu đó về cây kem, chia sẻ với các bạn nhé:

Khi bạn thưởng thức một cây kem, nếu bạn cứ từ từ, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nó. Nếu bạn gấp gáp, bạn chỉ thấy được cảm giác lạnh buốt mà thôi. Cũng giống như đi Phượt, bạn phải từ từ, bạn mới cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời khi đứng trước cảnh đẹp kỳ vĩ...(c)

Bạn không thể giữ mãi 1 cây Kem trên tay, nó sẽ chảy và từ từ tan biến, nhưng hương vị của nó vẫn còn trong tâm tưởng, do vậy những khoảnh khắc hạnh phúc trong những chuyến đi của những người bạn Phượt cũng vậy, nó sẽ trờ thành một ký ức tốt đẹp trong cuộc đời...=))

Chúc mừng sinh nhật Karem, ăn nhiều chóng lớn:)

bikut30_lh
14-10-2010, 10:21
chào các pác nhà phượt nhák...!
em là thành viên mới của diễn đàn...tại em cũng là ngừoi máu 3 cái vụ này lém....rất thích thú sự khám phá như các pác zạy đó....rất hên cho em là được doan_vip giới thiệu em đến zới các pác...hìhì....lúk đầu em nghe doan_vip nói về các pác nhiều lém trong trí tưởng tượng của em về các pác...?..hihihi nhưng nhiều lần được gặp gỡ các pác tại PDN thấy các pác lớn wá...so ra em là người nhỏ nhất..eo ơi...! mong các pác giúp đỡ em zới nhák...vf cho phép em trở thành thanh viên phượt nhà ta nhák...nếu có lập được hội PDN thì xin mấy pác cho em một vé tham gia với nhak...thanks các pác nhiều lém...chúc tất cả các pác nhà phượt nói chung và các pác PDN nói riêng lúk nèo cũng khỏe để có sức rủ rê em ...
(*_*) đây là thông tin zè em nak(*-*)
-Tên: doan_vip bật mí cho
- biệt danh: hoài linh tinh
- ngày mà mẹ không cho nằm trong bụng nữa: 30/12/1990
- yahoo: cuocdoiphieubac131
- mail: [email protected]
- cục gạch: 01697060693 or 01262654642

bikut30_lh
14-10-2010, 11:03
https://tintuc.congdulich.com/uploads/userfiles/stien0.jpg
hình ảnh này là chuyến đi sắp tới của em nếu thời tiết thật đẹp thì 20/10 nay em xuất phát:" cuộc hành trình 14 con thác"....nhưng theo thông tin hiện tại thì chỉ có 13 con thác thui em mún tìm thử con thác thứ 14 chạy đâu mất rồi có lẽ có pác đã đi rồi có pác chưa nếu pác nào chưa đi thì tham gia với em nhak.cuộc hành trình này còn có tên gọi "cuộc hành trình 13 chòm râu trắng"

Polyme
14-10-2010, 11:14
chào các pác nhà phượt nhák...!
em là thành viên mới của diễn đàn...tại em cũng là ngừoi máu 3 cái vụ này lém....rất thích thú sự khám phá như các pác zạy đó....rất hên cho em là được doan_vip giới thiệu em đến zới các pác...hìhì....lúk đầu em nghe doan_vip nói về các pác nhiều lém trong trí tưởng tượng của em về các pác...?..hihihi nhưng nhiều lần được gặp gỡ các pác tại PDN thấy các pác lớn wá...so ra em là người nhỏ nhất..eo ơi...! mong các pác giúp đỡ em zới nhák...vf cho phép em trở thành thanh viên phượt nhà ta nhák...nếu có lập được hội PDN thì xin mấy pác cho em một vé tham gia với nhak...thanks các pác nhiều lém...chúc tất cả các pác nhà phượt nói chung và các pác PDN nói riêng lúk nèo cũng khỏe để có sức rủ rê em ...
(*_*) đây là thông tin zè em nak(*-*)
-Tên: doan_vip bật mí cho
- biệt danh: hoài linh tinh
- ngày mà mẹ không cho nằm trong bụng nữa: 30/12/1990
- yahoo: cuocdoiphieubac131
- mail: [email protected]
- cục gạch: 01697060693 or 01262654642

Nhớ đọc cho kỹ nôi quy diễn đàn : Viết hoa đầu câu, không viết tắt, không dùng ngôn ngữ chit chát nhá, không làm méo mó tiếng Việt.

bikut30_lh
14-10-2010, 11:21
Dạ em xin lỗi Bác ! em sẽ thay đổi ạ !

vitvit
14-10-2010, 11:25
Vitvit: còn nợ chị lời hứa tìm ...zai đẹp đấy nhé:))
Chị H thiếu rồi, zai đẹp, và trẻ, và khỏe nữa! Đẹp thôi là thế nào, có phải mấy anh tài tử Hàn Quốc õng ẹo đâu, cũng không phải xì tai nấm lùn Tom Cruise mà là cỡ Brat Pitt ko thôi á :)) (NT) Đủ hấp dẫn và nhiều động cơ thúc đẩy ra ĐN tụ tập rồi đấy nhé chị! :LL

Hình như chị H đi Hà Nội ngắm kỷ niệm 1000 năm rồng bay lên bị mấy bạn tây làm cho "nhụt quốc thể" nhỉ? Em thấy mí bạn ấy thật là humorous, còn ai trả lời nếu mấy linh vật mà có thật thì bắt đem lên chảo hết thật là excellent respond! =))

@Kurakura: Hay quá, nếu đến Jakarta thì ghé chơi nhé Kurakura! Bác ấy rất kind đấy! Tháng 12 này lại kéo gia đình sang Vn và đi vòng vèo ĐN-HAn-Hà Nội. Cầu cho may mắn thì gặp trời rét chứ ko mưa nhiều quá! :(

vitvit
14-10-2010, 11:31
Nhân sinh nhật của Karem, đọc ở đâu đó về cây kem, chia sẻ với các bạn nhé:
Khi bạn thưởng thức một cây kem, nếu bạn cứ từ từ, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nó. Nếu bạn gấp gáp, bạn chỉ thấy được cảm giác lạnh buốt mà thôi.
Cái này không những đúng với Phượt mà cũng đúng với Kem lun! :D (wait) (K) :L :bd

thienbinh_dn83
14-10-2010, 11:43
wow, quả này thực hiện đc thì to ko kém quả Bờ Y vừa rồi.Nhưng có 1 cái anh coi lại là đi hết Tây Bắc cũng ngàn km rồi,việc đi xe máy từ ĐN- HN em sợ mọi người ko đủ sức với xe máy đi trip ni xong về cũng xuống cấp luôn quá ;)).Em nghĩ nên đi tàu ra HN rồi từ HN bắt đầu lang thang khắp Tây bắc thì ok ;)

Henry cùng suy nghĩ với TB. Thế nên anh Po và phượt ĐN đi trước tết ÂL thì thương tình chừa em 1 ghế ôm, em bay ra HN và join cùng mọi người ạ. Hi vọng sớm chốt chương trình để em sắp xếp việc. Mong Hà Giang lắm lắm.
Chúc ACE vui vẻ.

thienson
14-10-2010, 12:18
Hehe,chúc mừng sinh nhật cô Kàrem.

nga02dt1
14-10-2010, 13:48
Em thì định lên FB viết lên Wall của Karem cơ, ghi trong sổ theo dõi hàng ngày mà!!
Không ngờ PDN mình chúc nhau nhộn nhịp wa!
Chúc mừng sinh nhật Karem nhé.

Kàrem
14-10-2010, 14:07
Chúc mừng sinh nhật chị Karem


Nhân sinh nhật của Karem, đọc ở đâu đó về cây kem, chia sẻ với các bạn nhé:

Khi bạn thưởng thức một cây kem, nếu bạn cứ từ từ, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nó. Nếu bạn gấp gáp, bạn chỉ thấy được cảm giác lạnh buốt mà thôi. Cũng giống như đi Phượt, bạn phải từ từ, bạn mới cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời khi đứng trước cảnh đẹp kỳ vĩ...(c)

Bạn không thể giữ mãi 1 cây Kem trên tay, nó sẽ chảy và từ từ tan biến, nhưng hương vị của nó vẫn còn trong tâm tưởng, do vậy những khoảnh khắc hạnh phúc trong những chuyến đi của những người bạn Phượt cũng vậy, nó sẽ trờ thành một ký ức tốt đẹp trong cuộc đời...=))

Chúc mừng sinh nhật Karem, ăn nhiều chóng lớn:)


Anh cũng chúc mừng sinh nhật Kem (thấy Mahee chúc mới biết, sơ xuất quá !)

Chúc em hay ăn, chóng nhớn để thi bé khỏe, bé đep. :bd


Cái này không những đúng với Phượt mà cũng đúng với Kem lun!


Hehe,chúc mừng sinh nhật cô Kàrem.


Em thì định lên FB viết lên Wall của Karem cơ, ghi trong sổ theo dõi hàng ngày mà!!
Không ngờ PDN mình chúc nhau nhộn nhịp wa!
Chúc mừng sinh nhật Karem nhé.

Hihi, vui quá, cảm ơn mọi người. Sáng nay vui vui, nghỉ làm đi lang thang lên hải đăng Quản Tượng, vừa phi vô cổng thì 1 chú khuyển phi ra, sợ quá hét quá trời luôn, may nó còn thương tình nên không làm miếng mô. Về đọc lời chúc của mọi người, thấy vui vui. Cảm ơn mọi người vì những lời chúc và tình cảm tốt đẹp.

Polyme
14-10-2010, 15:07
Henry cùng suy nghĩ với TB. Thế nên anh Po và phượt ĐN đi trước tết ÂL thì thương tình chừa em 1 ghế ôm, em bay ra HN và join cùng mọi người ạ. Hi vọng sớm chốt chương trình để em sắp xếp việc. Mong Hà Giang lắm lắm.
Chúc ACE vui vẻ.

Chào chuyên gia "hàng nguy hiểm". =))

Về vụ này, ngày 19/10 off PDN, mọi người sẽ thống nhất ngày đi những ai tham gia, xế và ôm..... anh sẽ thông báo cho. Lo mà chuẩn bị quần áo lạnh để trượt ....tuyết trên Mã Pí Lèng là vừa. :D

ariel_yeu
14-10-2010, 16:08
@PĐN; Nhà mình dạo này đông vui quá nhỉ, khách đến nườm nượp :) em vào đọc thấy...nhộn nhịp như trẩy hội.

@bạn gì Mai Phương Thúy ở Hà Tĩnh nhỉ, bạn vào ĐN chưa? chính xác là ngày nào, Ku có thể liên hệ với mấy đứa em Ku cho bạn vào ở chung với tụi nó ( tất cả đều là SV ) một thời gian, sau khi bạn kiếm được việc làm ổn định rồi thì hãy đi tìm nhà. Như vậy sẽ tiện hơn. Có gì email cho Ku [email protected] nhé.


Cảm ơn bạn nhiều. Cứ gọi mình là Mai Thúy (mình thích vậy ^^). Mình đã tìm đc việc rồi, ngta cung cấp chỗ ở luôn. Có thể ban đầu mình sẽ ở trong ĐH ĐN, nhưng tháng sau thì sẽ ra ngoài. Đến lúc đó nếu mình cần thì mình sẽ nhờ các bạn tìm nhà giúp với nhé :D.
4h sáng mai là mình lên xe từ HT, chắc tầm 3h chiều đến nơi. Nhưng đến nơi mình lại phải qua chỗ làm nhận việc luôn, chắc sẽ đến họp mặt muộn. Mong gặp mọi người lắm. Mình sẽ gửi quà HN trước ở quán, còn mình thì chưa chắc đến kịp tăng 1 ( nếu có tăng 2 thì chắc kịp). hihi. Anyway, mình sẽ gọi trước cho a Doan_vip để rõ tình hình. Have fun!

Digicuong
14-10-2010, 16:17
Kinh nhể ! Dập dòm từ tháng 8 bây giờ mới chịu vô. Em lại quan trọng hóa rồi, đơn từ cái gì.
Thế này nhé em cho biết tên thật, giơi tính, tuổi, số ĐT là OK. Cứ theo dõi trên này có buổi off hay vụ phượt nào thì nhào vô. Trước mắt ngày 19/10 có vụ off em đến tham dự và ra mắt luôn nhé. Biết uống bia càng tốt, không uống được thì hô cho to.

Biết từ tháng 8, vẫn theo dõi topic nhưng công việc bận rộn quá không tham gia được cùng ACE, lý lịch:
Tên thật: Lê Chí Cường
Giới tính: Nam, Tuổi: 28
ĐT: 0989.077115
Bia: biết uống,

ariel_yeu
14-10-2010, 16:24
Thể theo yêu cầu của một số anh chị em, trong ngày 20/10 sẽ có nhiều người bận với các mối quan hệ khác nên vụ off ngày 20/10 đổi qua ngày 19/10.

Thống nhất lại : 17h ngày 19/10/2010 (thư ba tuần sau) tại Quách Tỉnh quán

Ai lưởt lên đây thì nhấn dùm nút Thank.
Ui, thật là cảm kích trước tấm lòng yêu phụ nữ, yêu cái đẹp của a e PDN. Dưng mà cái quán Quách Tĩnh là quán nào vậy, cho em xin địa chỉ để e còn biết mà mò đến với :D

ariel_yeu
14-10-2010, 16:28
Hihi, vui quá, cảm ơn mọi người. Sáng nay vui vui, nghỉ làm đi lang thang lên hải đăng Quản Tượng, vừa phi vô cổng thì 1 chú khuyển phi ra, sợ quá hét quá trời luôn, may nó còn thương tình nên không làm miếng mô. Về đọc lời chúc của mọi người, thấy vui vui. Cảm ơn mọi người vì những lời chúc và tình cảm tốt đẹp.

Mặc dù chưa được diện kiến chị Karem, nhưng em vưỡn xin phép bon chen zô đây chúc mừng sinh nhật chị. Chúc chị luôn yêu đời và ngọt ngào như 1 que kà rem ^__________^

nga02dt1
14-10-2010, 16:41
Biết từ tháng 8, vẫn theo dõi topic nhưng công việc bận rộn quá không tham gia được cùng ACE, lý lịch:
Tên thật: Lê Chí Cường
Giới tính: Nam, Tuổi: 28
ĐT: 0989.077115
Bia: biết uống,
Đề nghị a C cho bit thêm ít thông tin ddeeeeee!! (tình trạng hôn nhân, chiều cao, ngoại hình ...) để chị em PDN còn bit mà đón tiếp, heeeee :T

Digicuong
14-10-2010, 16:55
Chúc karem 1 tuối mới thânhf công và thật dồi dào sức khỏe.
Em xin đặt 1 chân ngày 19/10, 15 chưa hứa trước được (lịch nhậu cuối tuần cùng khách hàng), có gì thông cảm nha Doan_vip :D

Digicuong
14-10-2010, 17:22
Đề nghị a C cho bit thêm ít thông tin ddeeeeee!! (tình trạng hôn nhân, chiều cao, ngoại hình ...) để chị em PDN còn bit mà đón tiếp, heeeee :T
:D zụ này thì khi nào ọp có bản tự giới thiệu hay hơn ha :D

thienson
14-10-2010, 18:32
Chào mừng em Cương=)) gia nhập đại gia đình nhà PDN(c).Hỡi ôi sao Phượt Đà Nẵng mãi không kết nạp được thêm 1 bô lão nào thế này:D:D

boybinh
14-10-2010, 19:10
Happy birthday chị karem nha!

Polyme
14-10-2010, 20:11
Ui, thật là cảm kích trước tấm lòng yêu phụ nữ, yêu cái đẹp của a e PDN. Dưng mà cái quán Quách Tĩnh là quán nào vậy, cho em xin địa chỉ để e còn biết mà mò đến với :D


Em xin đặt 1 chân ngày 19/10

Chào mừng Ariel_yeu và Digicuong nhập hội PDN. Hãy thường xuyên lên đây để nắm tình hình nhà phượt và chém gió. =))

Quách Tỉnh quán ở 231 đường Nguyễn Văn Thoại (đường xuống bãi biển T20)

@Nga02dt1 : Ghê nhẩy ! Định bắt nạt ma mới hả ? (c)

shogun
14-10-2010, 20:19
Kem ơi, Anh chắc là người chúc SN em muộn nhất ( thiên hạ thường dùng từ là quơ cú chót ấy), bao nhiêu lời chúc tốt đẹp anh quơ hết vào đây cộng thêm lời chúc Sn vui vẽ của Anh nữa nhé. (kiss)(kiss)(kiss)

nga02dt1
15-10-2010, 07:43
Chào mừng Ariel_yeu và Digicuong nhập hội PDN. Hãy thường xuyên lên đây để nắm tình hình nhà phượt và chém gió. =))

Quách Tỉnh quán ở 231 đường Nguyễn Văn Thoại (đường xuống bãi biển T20)

@Nga02dt1 : Ghê nhẩy ! Định bắt nạt ma mới hả ? (c)
Hehee, e nào đâu dám đâu!! chỉ muốn nắm thông tin để tuyển thêm nhân sự cho Hội bô lão nhà mình thui. Chừ tình hình hội xitin lấn át mấy bô lão wa -- bất cân bằng dân số mà =))

doan_vip
15-10-2010, 10:15
Mời ace PDN chiều nay đến 09 Triệu Nữ Vương off nhé. Mai doan vip khởi hành đi tìm một nữa của mình (he he he)
Cảm ơn cả nhà về những lời chúc nhé

doan_vip
15-10-2010, 10:29
@ doan_vip: Anh đang đi công tác sg nên chiều mai không ra nghe mấy lời bbalabala của em được, chúc em đi tìm được mẹ vợ về với người iêu. ;););) em iêu kiểu đó chắc mấy em xiteen Gato chít hehehe. đi mạnh khỏe

Thank anh nhiều nhé. hì hì. Nghe nói từ ngoài lộ tới nhà em yêu khoảng gần chục km đi bộ hoặc đi đò (nếu biết mới đi đò được). Tình hình này em sẽ đi bộ , có khi phải ngủ lại giữa đồng rùi. hu hu

doan_vip
15-10-2010, 10:31
Chiều nay 17h00 tại 09 Triệu Nữ Vương nhé bà con. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/uongcafe.jpg

Hương xưa
15-10-2010, 10:41
Ái chà chà ! PDN vinh dự quá được em Hương xin ra nhập. Anh là dơ cả hai tay hai chân liền. He he !:D

Xin giới thiệu với mọi người, Hương xưa là một thành viên kỳ cựu của Phượt Hải Phòng, một cây phượt có hạng đấy nhé, lại cực xinh nữa, =)) vừa rồi được lãnh đạo bố trí ở bộ phận tiếp tân trong sinh nhật phượt tại Đồ Sơn (ngon chưa). Sơ qua để anh chị em biết. Ai muốn biết cụ thể nữa thì PM cho Hương xưa. Ha ha ha !!! :))

Khi nào vào ĐN nhớ điện trước để anh em tiếp đón nhé. (BB)
Ôi ôi anh ơi, anh lobby vừa thôi kẻo lúc em vào mọi người lại té cái đùng: tưởng xế lào, hoá ra chỉ có rứa...thế thì toi em mất:)). Mà hôm off Đồ Sơn em không phải chân tiếp tân (vì giừ quá) mà là chân phóng sự (phóng viên báo Con ngan già). Năm kia em vừa đi một vệt Hà Nội, Huế, Đà nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà lạt, Sài Gòn...mà lúc ấy chưa biết mọi người, tiếc quá, năm nay thì lại bận chưa đi được. Bao giờ đoàn đi Đông Bắc của PĐN ra Hà Nội nhất định em sẽ lên gặp mặt, nếu ACE có ai ra Hải Phòng hay Hà Nội thì cứ báo em nhé, nhà mình sống vui và tình cảm quá.

Polyme
15-10-2010, 14:08
Ôi ôi anh ơi, anh lobby vừa thôi kẻo lúc em vào mọi người lại té cái đùng: tưởng xế lào, hoá ra chỉ có rứa...thế thì toi em mất:)). Mà hôm off Đồ Sơn em không phải chân tiếp tân (vì giừ quá) mà là chân phóng sự (phóng viên báo Con ngan già). Năm kia em vừa đi một vệt Hà Nội, Huế, Đà nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà lạt, Sài Gòn...mà lúc ấy chưa biết mọi người, tiếc quá, năm nay thì lại bận chưa đi được. Bao giờ đoàn đi Đông Bắc của PĐN ra Hà Nội nhất định em sẽ lên gặp mặt, nếu ACE có ai ra Hải Phòng hay Hà Nội thì cứ báo em nhé, nhà mình sống vui và tình cảm quá.

Nào anh có lobby, có sao nói vậy mà, nói thế là vưỡn chưa đủ đâu nghe. Này em, từ HP lên HN là hơi xa đấy nhé, không biết có đi được không mà chưa gì đã được đón tiếp, thế lày thì cảm động quá. He he ! :D

Cám ơm em có lời khen nhà PDN. Vui là chính ý mà. Bây giờ em là dân PDN rồi đó nghe chưa. Lo mà xây dưng phong trào nhá. ;)


Thank anh nhiều nhé. hì hì. Nghe nói từ ngoài lộ tới nhà em yêu khoảng gần chục km đi bộ hoặc đi đò (nếu biết mới đi đò được). Tình hình này em sẽ đi bộ , có khi phải ngủ lại giữa đồng rùi. hu hu

Em có tội lớn lắm nhé, con gái ĐN với MT hết rồi hay sao mà chạy tit vô trong đó.=)) Hôm nào ra mắt anh em PDN rồi rủ rê, dụ dỗ ẻm vào phượt luôn đi để đi đâu cũng cho có đôi, khỏi mất thời gian phân công xế, ôm. He he ! :))

Anh bày chú mày này, cứ ngủ lại giữa đồng cho cả nhà cô ấy đi tìm, bảo đảm thế nào cũng thắng, giả vờ hắt hơi, sổ mũi nữa càng tốt. Bố mày đi hơn cả nghìn cây số vào đây chứ ít đâu. Ka ka ! :LL Chiều nay xong công việc anh sẽ cố gắng có mặt.

KURAKURA
15-10-2010, 17:24
@Karem: Chúc karem tuổi mới nhiều niềm vui mới, thành công trong CV và tình yêu nhé. hihi, giờ tui mới biết Sn nên chúc trễ.

@ Mai thúy: Chúc mừng bạn đã qua cú đúp vừa có việc lại được cấp nhà hihi, quả này ăn mừng hôm 19/10 chắc to lắm đây.

@didicuong: Chào mừng anh đến với PĐN. PĐN nhiều nam thanh nữ tú lắm và lại toàn single ko hà.

dammanhtu
15-10-2010, 17:28
Không khí thật là sôi động. Hic. Em vẫn vướng víu đủ thứ. Chả ngóc đầu lên được mà đi đâu. :(((

KURAKURA
15-10-2010, 17:51
@anh Po: kinh nghiệm chinh chiến của anh ghê nhỉ, kiểu này doanvip tha hồ mà nhờ quân sư tư vấn nhé.

@shogun: hihi, chúc mừng SN mà anh hun kiểu đó karem chịu răng nổi, kem tan hết trước khi ăn mất tiêu...Mà cái vụ chúc mừng hóa ra em là đứa chúc cuối cùng nhé, lỡ hớt tay trên cú chót ấy của anh.

@Chị Hương xưa: Chào mừng chị trở thành mem từ xa của PĐN nhé, hihi, Hot girl của HP đấy các bạn ạ. Mà có phải chị là gia đình đại gia HP hôm SN Phượt em xin đi nhờ xe về ĐH Hàng Hải ko nhỉ? Nếu đúng thì cho em gửi lời chào cả nhà và PHP luôn nhé.

@doanvip: Chúc em thượng lộ bình an. Vào MT chú ý nhé, muỗi nhiều và ...to kinh dị. :)) thưởng thức món ăn Nam bộ xem thế nào.

thienson
15-10-2010, 20:37
Em thấy Topic nhà mình cũng nhiều trang quá rồi,mà diễn đàn mình ít có topic nào dài hơn 100 trang,em nghĩ anh em bàn bạc nhau rồi anh Chauanh hoặc anh Po mở 1 Topic mới ,trang đầu chúng ta sẽ lên danh sách anh em hiện tại và danh sách này sẽ cập nhật liên tục theo tinh thần tham gia của nhiều anh em đang còn ẩn dật.Và chúng ta có lẽ cũng nên làm 1 bảng điều lệ hay qui định của nhóm PDN như ý của anh Chauanh đã nói trước đây để chúng ta và những mem mới tham gia hiểu nhau hơn và tôn trọng đúng qui định của diễn đàn.Và em nghĩ những bài anh em 8 với nhau xin Min,Mod đưa vào Box không đếm bài và vô hiệu hoá giùm nút Thanhk vì nó không có ý nghĩa nhiều cho diễn đàn...

Hương xưa
15-10-2010, 21:07
Chị H thiếu rồi, zai đẹp, và trẻ, và khỏe nữa! Đẹp thôi là thế nào, có phải mấy anh tài tử Hàn Quốc õng ẹo đâu, cũng không phải xì tai nấm lùn Tom Cruise mà là cỡ Brat Pitt ko thôi á :)) (NT) Đủ hấp dẫn và nhiều động cơ thúc đẩy ra ĐN tụ tập rồi đấy nhé chị! :LL

Hình như chị H đi Hà Nội ngắm kỷ niệm 1000 năm rồng bay lên bị mấy bạn tây làm cho "nhụt quốc thể" nhỉ? Em thấy mí bạn ấy thật là humorous, còn ai trả lời nếu mấy linh vật mà có thật thì bắt đem lên chảo hết thật là excellent respond! =))
Em nói thế này làm chị ham quá trời, không khéo phải vào trước kế hoạch mất thôi (nhưng mà chị có lẽ phải xung quân vào lực lượng...bô lão, zai trẻ e rằng nhìn qua lý lịch của chị đã chạy đứt dép mất rồi=)) ) Người viết cái respond ấy là chị Kiara, LĐ nổi tiếng của PHP, chị ấy cũng lớn và nhiệt tình như anh Po vậy.

@ Anh Po: Em ngày trước học và làm việc ở Hà Nội mười năm, mới về Hải Phòng 5 năm gần đây thôi, em vẫn lên Hà Nội suốt ấy mà (có 100km và 2h đi xe thôi), nên ACE ra Hà Nội là em đón tiếp cái rụp à, không chừng hôm đó thu xếp được thời gian là em đi theo luôn ấy chứ, em nghe thích lắm rồi mỗi tội bây giờ chưa biết công việc lúc ấy thế nào.

@ Kuraku...vào: chính chị đấy, nhưng mà không phải "gia đình đại gia" mà là "đại gia đình" PHP em à, hôm ấy em chị cứ khen giọng miền trung nghe...dễ vào quá:)).

Polyme
15-10-2010, 22:07
@anh Po: kinh nghiệm chinh chiến của anh ghê nhỉ, kiểu này doanvip tha hồ mà nhờ quân sư tư vấn nhé.

Không những quân sư cho mấy em zai mà anh còn quân sư cho cả mấy gái nữa. Hôm nào tập hợp hết mấy mem nữ nhà mình lại, anh cho vài chiêu, bảo đảm sang năm bỏ phượt đi lấy chồng hết cho mà xem. =))

Báo cáo anh em, chiều nay đã of cafe tiễn Đoan_vip đi kiếm vợ tận miệt vườn. Ngoài Nga02dt1, Bạch tuộc, LMP còn có Mai Thúy (Ariel_yeu), Digicuong, Bikut30_lh là ba mem mới tinh và một bạn của Doan_vip nữa. Xin cám ơn các mem mới đã nhiệt tình tham dự. Cám ơn Ariel_yeul đã biếu quà Hà nội.


Em thấy Topic nhà mình cũng nhiều trang quá rồi,mà diễn đàn mình ít có topic nào dài hơn 100 trang,em nghĩ anh em bàn bạc nhau rồi anh Chauanh hoặc anh Po mở 1 Topic mới ,trang đầu chúng ta sẽ lên danh sách anh em hiện tại và danh sách này sẽ cập nhật liên tục theo tinh thần tham gia của nhiều anh em đang còn ẩn dật.Và chúng ta có lẽ cũng nên làm 1 bảng điều lệ hay qui định của nhóm PDN như ý của anh Chauanh đã nói trước đây để chúng ta và những mem mới tham gia hiểu nhau hơn và tôn trọng đúng qui định của diễn đàn.Và em nghĩ những bài anh em 8 với nhau xin Min,Mod đưa vào Box không đếm bài và vô hiệu hoá giùm nút Thanhk vì nó không có ý nghĩa nhiều cho diễn đàn...

Quá đúng ! Lờ đờ Chaubaogia đã soạn nội quy, quy chế cụ thể rồi. Hôm tới off đưa vấn đề này ra luôn để mọi người cho ý kiến. Khi thống nhất anh Chaubaogia sẽ mở topic mới quy củ hơn và sẽ có một số nội dung như em vừa nêu. Cám ơn Thienson nhiều.



@ Anh Po: Em ngày trước học và làm việc ở Hà Nội mười năm, mới về Hải Phòng 5 năm gần đây thôi, em vẫn lên Hà Nội suốt ấy mà (có 100km và 2h đi xe thôi), nên ACE ra Hà Nội là em đón tiếp cái rụp à, không chừng hôm đó thu xếp được thời gian là em đi theo luôn ấy chứ, em nghe thích lắm rồi mỗi tội bây giờ chưa biết công việc lúc ấy thế nào.

Ôi, em đi được thì vui quá. Mai anh lên danh sách đưa em vào luôn vị trí ôm nhưng còn đang dập dòm nhé. :D

voongsenh
15-10-2010, 22:41
Không những quân sư cho mấy em zai mà anh còn quân sư cho cả mấy gái nữa. Hôm nào tập hợp hết mấy mem nữ nhà mình lại, anh cho vài chiêu, bảo đảm sang năm bỏ phượt đi lấy chồng hết cho mà xem. =))

Báo cáo anh em, chiều nay đã of cafe tiễn Đoan_vip đi kiếm vợ tận miệt vườn. Ngoài Nga02dt1, Bạch tuộc, LMP còn có Mai Thúy (Ariel_yeu), Digicuong, Bikut30_lh là ba mem mới tinh và một bạn của Doan_vip nữa. Xin cám ơn các mem mới đã nhiệt tình tham dự. Cám ơn Ariel_yeul đã biếu quà Hà nội.



Quá đúng ! Lờ đờ Chaubaogia đã soạn nội quy, quy chế cụ thể rồi. Hôm tới off đưa vấn đề này ra luôn để mọi người cho ý kiến. Khi thống nhất anh Chaubaogia sẽ mở topic mới quy củ hơn và sẽ có một số nội dung như em vừa nêu. Cám ơn Thienson nhiều.



Ôi, em đi được thì vui quá. Mai anh lên danh sách đưa em vào luôn vị trí ôm nhưng còn đang dập dòm nhé. :D

Cụ Poly ơi thèm rượu của mièn trung thân yêu lắm roài.....em mà bố trí đc là hế nào cũng có vụ 3 ngày ĐN đới ! Cụ lo đồ nhắm em lo rị nhé......(beer)

nguoilangbat
15-10-2010, 22:41
Chào đại gia đình PDN

Nếu nhà mình khởi hành cung Đông Bắc ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán thì NLB và đoàn 308 có cơ hội được (beer) với anh chị em PDN ở Hà Giang đấy ạ! Cuối đông, đầu xuân, cả miền Đông - Tây Bắc đều rất đẹp.

Tháng 10 này, ngoài Bt, nghe nói còn có LMP của nhà PDN ra HN. Mọi người ghé qua HN (nếu không quá bận) thì nhắn NLB nhé, rượu/bia/cafe/... luôn sẵn có để đợi anh chị em (ít nhất thì đã lưu tên Bt vào "sổ hẹn" rồi :))).

Polyme
15-10-2010, 22:47
[QUOTE=voongsenh;268032]Cụ Poly ơi thèm rượu của mièn trung thân yêu lắm roài.....em mà bố trí đc là hế nào cũng có vụ 3 ngày ĐN đới ! Cụ lo đồ nhắm em lo rị nhé......(beer)

Bác Voòng ơi. Từ dạo ấy đến giờ không gặp bác. Nhớ anh em đội phươt nhậu Hà nội lắm rồi. Bác lo mà bố trí vào đây anh em tỉ thí nhé. Trước khi vào điện nhé, số đây 0903.588.290

Polyme
15-10-2010, 22:54
Chào đại gia đình PDN

Nếu nhà mình khởi hành cung Đông Bắc ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán thì NLB và đoàn 308 có cơ hội được (beer) với anh chị em PDN ở Hà Giang đấy ạ! Cuối đông, đầu xuân, cả miền Đông - Tây Bắc đều rất đẹp.

Tháng 10 này, ngoài Bt, nghe nói còn có LMP của nhà PDN ra HN. Mọi người ghé qua HN (nếu không quá bận) thì nhắn NLB nhé, rượu/bia/cafe/... luôn sẵn có để đợi anh chị em (ít nhất thì đã lưu tên Bt vào "sổ hẹn" rồi :))).

Tình hình sức khỏe em sao rồi ? Có đỡ không ? Nghe em nói cũng đi HG cùng 308 dịp ra Tết anh thấy thich quá. Anh định xuất phát ngày 19/2 (17 tháng giêng) tại ĐN. Tối 20/2 có mặt Hà nội. Tối 21/2 ở Hà giang. Tối 22 ở Mèo vạc. Tối 23 ở Cao bằng. Tối 24 ở Lạng sơn. Anh em mình mà thiết kế cung này cùng nhau thì quá tuyệt.

voongsenh
15-10-2010, 23:03
Đi bụi đi cụ ơi.... em cũng lên HG thời khắc đó

Polyme
15-10-2010, 23:12
Đi bụi đi cụ ơi.... em cũng lên HG thời khắc đó

Vâng, tất nhiên là bụi rồi bác ạ. Chúng em đi xe máy.

shogun
16-10-2010, 00:16
Em vào đọc thấy cái này, các pác tham khảo

https://www.phuot.vn/threads/12092-Topic-cũ-của-Phượt-ĐN-dài-quá-rồi.-Mọi-người-sang-đây-tám-chuyện-nhé.

@ dammanhtu: Pác định đem con bỏ chợ lần nữa hả, từ ngày mình vào phượt đến giờ mình thấy pác chẵn có tham gia off hay tham gia cùng ace phượt chuyến nào cả. Lâu lâu pác tọt vào làm mấy câu spam xong trốn mất, đó là chưa kể những lần pác hứa hưu hứa vượng với ace. Bây giờ pác lại đứng ra mở topic khác cho nhà DN nên mình cho rằng pác không đủ tầm để đứng ra kêu gọi cho nhà DN nữa. Chính xác người chủ xị mà nhà DN cần như pác CVN đã nói. Tuy nhiên dù sao mình cũng cảm ơn pác đã lập ra topic ở phần 1 này- chúc pác khỏe

henry201
16-10-2010, 07:29
Em vào đọc thấy cái này, các pác tham khảo

https://www.phuot.vn/threads/12092-Topic-cũ-của-Phượt-ĐN-dài-quá-rồi.-Mọi-người-sang-đây-tám-chuyện-nhé.

@ dammanhtu: Pác định đem con bỏ chợ lần nữa hả, từ ngày mình vào phượt đến giờ mình thấy pác chẵn có tham gia off hay tham gia cùng ace phượt chuyến nào cả. Lâu lâu pác tọt vào làm mấy câu spam xong trốn mất, đó là chưa kể những lần pác hứa hưu hứa vượng với ace. Bây giờ pác lại đứng ra mở topic khác cho nhà DN nên mình cho rằng pác không đủ tầm để đứng ra kêu gọi cho nhà DN nữa. Chính xác người chủ xị mà nhà DN cần như pác CVN đã nói. Tuy nhiên dù sao mình cũng cảm ơn pác đã lập ra topic ở phần 1 này- chúc pác khỏe

Bác Tú hồi trước lập topic rồi bẵng một thời gian không thấy anh em nào reply nên ko vào phượt nữa.Rồi tình cờ một hôm ghé thăm lại mới thấy anh em mình xôm tụ thế này nên bác ấy cugnx đã liên hệ với anh em và off đc 1-2 lần!ANh cũng thông cảm một tí là nó cũng như em,Raiha đang năm cuối nên phải dồn nhiều công lực hơn để học hành nên thời gian để đi phượt cũng như các hoạt động off hơi hạn chế.Chưa kể vợ con đầm đìa đi đâu cũng phải báo cáo nên ;).Dù sao đi nữa thì em cũng sẽ cố gắng thúc bác ấy tham gia off đợt 19/10 này với mọi người ;)

Polyme
16-10-2010, 08:32
Sau khi tham khảo ý kiến mọi người qua di động và PM, anh quyết định chuyến Đông bắc sẽ khởi hành sau Tết âm lịch.

Thời gian này như Nguoilangbat nói, cuối Đông, đầu Xuân nên khắp vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều rất đẹp, Thứ hai nữa, ra giêng thường là công việc của mọi người không căng thẳng, tháng giêng là tháng ăn chơi mà nên dễ bố trí nghỉ được. Tiếp nữa, trong dịp Tết nếu biết bóp mồm, bop miệng thì cũng rủng rỉnh, không căng thẳng chuyện tiền bạc để đi phượt. Cuối cùng, thời gian này ta có thể gặp bác Voongsenh, NLB và đoàn 308 tại Hà Giang.

Về chi tiết cụ thể chuyến đi anh đã post ở trang 203. Bây giờ tóm tắt lại và để mọi người nắm rõ và đặt gạch như sau :

- Địa điểm : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.
- Thời gian : Từ 19/2 dương lịch (nhằm 17 tháng giêng AL) đến 27/2. Đi thứ bẩy về tới ĐN chủ nhật tuần sau.
- Phương tiện : Xe máy, xuất phát 5h ngày 19/2 tại ĐN. Một số có thể sẽ ra HN trước chờ làm ôm.
- Kinh phí dự kiến : 3 triệu/mem nếu đi từ ĐN. Đi từ HN đương nhiên sẽ thấp hơn. Mọi người nên mang theo nhiều hơn để dự phòng.
- Danh sách tham gia và phân công tạm thời :

1. Polyme : Xế. Chịu trách nhiêm chung.
2. Shogun : Xế. Thủ quỹ.
3. Thienson : Trước mắt là Ôm, nếu thiếu xe thì là Xế. Phụ trách xe cộ. Thienson bắt buộc phải tham gia vụ này anh em mới yên tâm.
4. Kurakuvao : Ôm. Đi từ Hà nội.
5. Thienbinh_dn83 : Ôm. Bay từ SG ra, phải có mặt chậm nhất tại HN vào tối 20/2 (đang dập dòm).
6. Hương xưa : Ôm. Từ HP lên HN chậm nhất tối 20/2 có mặt(đang đập dòm).

Anh sơ qua như thế, ai đi thì đăng ký, điền vào danh sách trên. Khuyến khích đăng ký làm xế.

Chuẩn bị sách ba lô lên đường đeeeeeeeeeee anh em.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

susu
16-10-2010, 08:41
Em thấy trong phần kế hoạch nên dư ra chừng 1 ngày để về HN đập phá nhá !!
Không có chuyện chỉ transit rồi té mất nhá !!

Em cũng nói trước thế, các bác mà vẫn cố tình "vi phạm" là em ban đấy nhé!! =))

Chịp chịp !!:susel:

Hương xưa
16-10-2010, 10:09
Em thấy trong phần kế hoạch nên dư ra chừng 1 ngày để về HN đập phá nhá !!
Không có chuyện chỉ transit rồi té mất nhá !!

Em cũng nói trước thế, các bác mà vẫn cố tình "vi phạm" là em ban đấy nhé!! =))

Chịp chịp !!:susel:

Lâu lắm mới thấy tiếng em Susu, nhớ quá đi, dạo này vưỡn xinh vưỡn tươi vưỡn vui vưỡn làm thơ đấy chứ? Lâu lâu cũng phải qua "Dân HP buôn chuyện" ném cục gạch với chứ (để các anh í đỡ mong:D.)

nga02dt1
16-10-2010, 10:50
Sau khi tham khảo ý kiến mọi người qua di động và PM, anh quyết định chuyến Đông bắc sẽ khởi hành sau Tết âm lịch.

Thời gian này như Nguoilangbat nói, cuối Đông, đầu Xuân nên khắp vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều rất đẹp, Thứ hai nữa, ra giêng thường là công việc của mọi người không căng thẳng, tháng giêng là tháng ăn chơi mà nên dễ bố trí nghỉ được. Tiếp nữa, trong dịp Tết nếu biết bóp mồm, bop miệng thì cũng rủng rỉnh, không căng thẳng chuyện tiền bạc để đi phượt. Cuối cùng, thời gian này ta có thể gặp bác Voongsenh, NLB và đoàn 308 tại Hà Giang.

Về chi tiết cụ thể chuyến đi anh đã post ở trang 203. Bây giờ tóm tắt lại và để mọi người nắm rõ và đặt gạch như sau :

- Địa điểm : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.
- Thời gian : Từ 19/2 dương lịch (nhằm 17 tháng giêng AL) đến 27/2. Đi thứ bẩy về tới ĐN chủ nhật tuần sau.
- Phương tiện : Xe máy, xuất phát 5h ngày 19/2 tại ĐN. Một số có thể sẽ ra HN trước chờ làm ôm.
- Kinh phí dự kiến : 3 triệu/mem nếu đi từ ĐN. Đi từ HN đương nhiên sẽ thấp hơn. Mọi người nên mang theo nhiều hơn để dự phòng.
- Danh sách tham gia và phân công tạm thời :

1. Polyme : Xế. Chịu trách nhiêm chung.
2. Shogun : Xế. Thủ quỹ.
3. Thienson : Trước mắt là Ôm, nếu thiếu xe thì là Xế. Phụ trách xe cộ. Thienson bắt buộc phải tham gia vụ này anh em mới yên tâm.
4. Kurakuvao : Ôm. Đi từ Hà nội.
5. Thienbinh_dn83 : Ôm. Bay từ SG ra, phải có mặt chậm nhất tại HN vào tối 20/2 (đang dập dòm).
6. Hương xưa : Ôm. Từ HP lên HN chậm nhất tối 20/2 có mặt(đang đập dòm).

Anh sơ qua như thế, ai đi thì đăng ký, điền vào danh sách trên. Khuyến khích đăng ký làm xế.

Chuẩn bị sách ba lô lên đường đeeeeeeeeeee anh em.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Cho e đặt 1 cục gạch nhé a Po, nhưng vì lý do sức khỏe e xin bay ra HN nhập đoàn làm ôm nhé. Chi tiết thì gặp ngày 19/10 nhà mình cần bàn kỹ hơn nhé. Thấy chuyến đi xa và dài ngày, nổi máu ham chơi lên liền :T :T

Polyme
16-10-2010, 11:00
Em thấy trong phần kế hoạch nên dư ra chừng 1 ngày để về HN đập phá nhá !!
Không có chuyện chỉ transit rồi té mất nhá !!

Em cũng nói trước thế, các bác mà vẫn cố tình "vi phạm" là em ban đấy nhé!! =))

Chịp chịp !!:susel:

Úi chà ! Lãnh đạo lâu ngày vào thăm anh em mà phán câu đó ai mà dám té, bị ban là toi luôn. He he ! :D

Su, trong chương trình anh có dành ngày cuối từ Lạng Sơn về HN để ăn chơi nhảy múa đó.

Sắp đến tháng 11 rồi mà chưa thấy Su động tĩnh gì nhẩy ??? =))

thienson
16-10-2010, 11:24
@Susu:Để chờ xem tháng sau em Su vào Đà Nẵng đập phá dư lào rồi anh em mới quyết định đợt sau ra trả đũa,hehe
@Anh Po:Em mà quan trọng thế cơ à:D,hehe
Nếu lúc đó mà chỉ có 3,4 anh em mình lên đường có khi em với Shogun vác 2 xe Moto ra phi chả mấy chốc mà tới Hà Lội,hehe,chỉ mỗi tội tốn xăng kinh dị thôi.Hơn 4l/100km,huhu

shogun
16-10-2010, 11:37
Pác lờ đờ CBG đâu rồi, pác đặt cục gạch cho em chuyển cái chức thủ quỹ qua cho pác, em thấy pác có năng khiếu làm thủ quỷ bẩm sinh ấy;);););). chứ mà đưa em làm thủ quỹ là anh em có nước vừa đói, vừa khác vì em hay biển thủ trốn luôn lém heheheh =))=))=))

susu
16-10-2010, 12:11
Khiếp qua cơ !
Em thân gái rặm trường mà các anh lại bẩu : còn tùy vào cái thái độ đập phá tháng sau... thì có mà chết !! :D

@Anh Po: lịch là tháng sau còn cụ thể ngày thì em xin khất đã ạ. Chắc chắn rơi vào nửa đầu tháng thôi ạ ! :D

Polyme
16-10-2010, 14:09
@Susu:Để chờ xem tháng sau em Su vào Đà Nẵng đập phá dư lào rồi anh em mới quyết định đợt sau ra trả đũa,hehe
@Anh Po:Em mà quan trọng thế cơ à,hehe
Nếu lúc đó mà chỉ có 3,4 anh em mình lên đường có khi em với Shogun vác 2 xe Moto ra phi chả mấy chốc mà tới Hà Lội,hehe,chỉ mỗi tội tốn xăng kinh dị thôi.Hơn 4l/100km,huhu

Em mà không đi là giải tán luôn đó. He he ! Nội mở cái lốp xe chắc anh phải chơi mất nửa ngày quá chứ đừng nói cái khác.

Nếu it người thì chơi luôn hai con đó đi. Bớt bia lại thì ra xăng thôi mà.


Pác lờ đờ CBG đâu rồi, pác đặt cục gạch cho em chuyển cái chức thủ quỹ qua cho pác, em thấy pác có năng khiếu làm thủ quỷ bẩm sinh ấy. chứ mà đưa em làm thủ quỹ là anh em có nước vừa đói, vừa khác vì em hay biển thủ trốn luôn lém heheheh

Chưa gì đã sợ trách nhiệm rồi. Anh phân công không nhầm người đâu. Lờ đờ Chaubaogia đang ở Đà Lạt, không biết có về kịp không ? Anh Chaubaogia sẽ mail cho anh bản nội quy, điều lệ của PDN, anh sẽ in ra hôm tới mọi người góp ý luôn.

@Hương xưa : Em mà đu theo quả này có khi anh đổi lịch phi từ Lạng sơn về luôn Hải Phòng thăm anh em PHP và em khỏi mất công lộn từ HN về nữa cũng nên.

Kàrem
16-10-2010, 19:37
Sau khi tham khảo ý kiến mọi người qua di động và PM, anh quyết định chuyến Đông bắc sẽ khởi hành sau Tết âm lịch.

Thời gian này như Nguoilangbat nói, cuối Đông, đầu Xuân nên khắp vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều rất đẹp, Thứ hai nữa, ra giêng thường là công việc của mọi người không căng thẳng, tháng giêng là tháng ăn chơi mà nên dễ bố trí nghỉ được. Tiếp nữa, trong dịp Tết nếu biết bóp mồm, bop miệng thì cũng rủng rỉnh, không căng thẳng chuyện tiền bạc để đi phượt. Cuối cùng, thời gian này ta có thể gặp bác Voongsenh, NLB và đoàn 308 tại Hà Giang.

Về chi tiết cụ thể chuyến đi anh đã post ở trang 203. Bây giờ tóm tắt lại và để mọi người nắm rõ và đặt gạch như sau :

- Địa điểm : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.
- Thời gian : Từ 19/2 dương lịch (nhằm 17 tháng giêng AL) đến 27/2. Đi thứ bẩy về tới ĐN chủ nhật tuần sau.
- Phương tiện : Xe máy, xuất phát 5h ngày 19/2 tại ĐN. Một số có thể sẽ ra HN trước chờ làm ôm.
- Kinh phí dự kiến : 3 triệu/mem nếu đi từ ĐN. Đi từ HN đương nhiên sẽ thấp hơn. Mọi người nên mang theo nhiều hơn để dự phòng.
- Danh sách tham gia và phân công tạm thời :

1. Polyme : Xế. Chịu trách nhiêm chung.
2. Shogun : Xế. Thủ quỹ.
3. Thienson : Trước mắt là Ôm, nếu thiếu xe thì là Xế. Phụ trách xe cộ. Thienson bắt buộc phải tham gia vụ này anh em mới yên tâm.
4. Kurakuvao : Ôm. Đi từ Hà nội.
5. Thienbinh_dn83 : Ôm. Bay từ SG ra, phải có mặt chậm nhất tại HN vào tối 20/2 (đang dập dòm).
6. Hương xưa : Ôm. Từ HP lên HN chậm nhất tối 20/2 có mặt(đang đập dòm).

Anh sơ qua như thế, ai đi thì đăng ký, điền vào danh sách trên. Khuyến khích đăng ký làm xế.

Chuẩn bị sách ba lô lên đường đeeeeeeeeeee anh em.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Em đăng ký 1 vé làm ôm (em mà làm xế thì chẳng biết bao giờ đến được HN chớ đừng nói chuyện Đông Bắc :))

bikut30_lh
16-10-2010, 20:07
Sau khi tham khảo ý kiến mọi người qua di động và PM, anh quyết định chuyến Đông bắc sẽ khởi hành sau Tết âm lịch.

Thời gian này như Nguoilangbat nói, cuối Đông, đầu Xuân nên khắp vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều rất đẹp, Thứ hai nữa, ra giêng thường là công việc của mọi người không căng thẳng, tháng giêng là tháng ăn chơi mà nên dễ bố trí nghỉ được. Tiếp nữa, trong dịp Tết nếu biết bóp mồm, bop miệng thì cũng rủng rỉnh, không căng thẳng chuyện tiền bạc để đi phượt. Cuối cùng, thời gian này ta có thể gặp bác Voongsenh, NLB và đoàn 308 tại Hà Giang.

Về chi tiết cụ thể chuyến đi anh đã post ở trang 203. Bây giờ tóm tắt lại và để mọi người nắm rõ và đặt gạch như sau :

- Địa điểm : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.
- Thời gian : Từ 19/2 dương lịch (nhằm 17 tháng giêng AL) đến 27/2. Đi thứ bẩy về tới ĐN chủ nhật tuần sau.
- Phương tiện : Xe máy, xuất phát 5h ngày 19/2 tại ĐN. Một số có thể sẽ ra HN trước chờ làm ôm.
- Kinh phí dự kiến : 3 triệu/mem nếu đi từ ĐN. Đi từ HN đương nhiên sẽ thấp hơn. Mọi người nên mang theo nhiều hơn để dự phòng.
- Danh sách tham gia và phân công tạm thời :

1. Polyme : Xế. Chịu trách nhiêm chung.
2. Shogun : Xế. Thủ quỹ.
3. Thienson : Trước mắt là Ôm, nếu thiếu xe thì là Xế. Phụ trách xe cộ. Thienson bắt buộc phải tham gia vụ này anh em mới yên tâm.
4. Kurakuvao : Ôm. Đi từ Hà nội.
5. Thienbinh_dn83 : Ôm. Bay từ SG ra, phải có mặt chậm nhất tại HN vào tối 20/2 (đang dập dòm).
6. Hương xưa : Ôm. Từ HP lên HN chậm nhất tối 20/2 có mặt(đang đập dòm).

Anh sơ qua như thế, ai đi thì đăng ký, điền vào danh sách trên. Khuyến khích đăng ký làm xế.

Chuẩn bị sách ba lô lên đường đeeeeeeeeeee anh em.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Úi...các Bác ơi...!chuyến đi này rất hấp dẫn ....em nghe mà đã ghiền rồi....nhưng mà hix..các Bác đi làm, nên thời gian đó là vô tư...còn em còn đi học không biết trong thời gian đó tham gia đợc không nữa ? không chừng trong thời gian đó trúng kỳ thưc tập của em mất ......Tiếc quá ...tiếc quá, phải chi em bu được chuyến này cùng với máy Bác thì tốt biết mấy

bimbip
16-10-2010, 21:46
Dear các bác,
Tuần sau Bimbip em lại vào thăm nhà.
Hẹn các bác PDN chiều thứ 5 anh em mình lại ngồi với nhau nhé.
Đợt này thứ 3 em vào chắc thứ 6 em về để còn chuẩn bị mía cho Đại Gia Bạch Tuộc leo Fan :)).
Em cám ơn các bác.
Bimbip

KURAKURA
18-10-2010, 00:22
@Anh Po: Cám ơn anh nhé, 17 âm lịch thì em đi thoải mái rồi. hihi, Mai em phi ra mua vé máy bay luôn đây.

@Chị Su: Hì, chị chưa đập phá gì chỉ ngồi ngâm thơ thôi là các ace PĐN đủ say rồi.

@Anh Voongsenh: Từ dạo làm lờ đờ đội Xanh Da Trời ( Cái dải xanh xanh ấy em vẫn còn giữ...1 đôi :D sau này làm của hồi môn anh ạ) đến nay em mới lại biết anh vẫn còn "nhả CO2" cho đời. Hẹn gặp lại anh ở Hà Giang nhé! ( Chưa đi mà em run lập cập rồi đây...Ôi 5 độ ( có khi lạnh hơn không chừng)...Liệu ta có trụ lại giữa trời này không?)

@Chị Hương Xưa: Trong máy ảnh của em còn vài pô rất chi là đắt giá { đảm bảo không :)) " hị hị" không lấy xiền }, hôm cả nhà Phượt ngủ thì em làm paparazi...có mấy kiểu của tiểu gia đình nhà chị với lại đại gia đình PHP đấy, bữa nào em ra sẽ show hàng :) . Cho em gửi lời cám ơn em gái chưn dài nói tiếng Trung như tiếng Việt của chị và lời chào đến anh Sam cùng ông xã nhà chị. (Hôm đánh chén bữa cuối cùng em vẫn cứ thắc mắc vụ 2 anh được 2 Hot girl của PHP chăm sóc kỹ thế...hì, mãi lúc về em mới biết)

@CBG: Lên Đà Lạt tầm giờ mà anh không rủ bà xã hay 1 em XY mô đó thì...sun hết cả "..." lại còn bị xỉa xói là "thất tình" không chừng.

@Thienson: Em được học vá xăm từ hồi lớp 7, giờ ko biết còn nhớ tí mánh lới mô không nữa. Nhìn anh xăm xăm lăm lăm tay xách nách mang toàn hàng khủng nên em thèm lắm...hic, mỗi cái khoản mở banh cái lốp đã mất nữa ngày như anh Po nói rồi. Cho em xin làm đệ tử của anh hi.

@BT: hihi, sướng dữ hỉ, đã leo Fan lại còn được ăn mía free nữa tề. Không biết anh Bimbip có ABC chi với BT không mà thấy quan tâm dữ. Nghe mà ....thèm rõ dãi ( vì Ku cũng muốn được ăn mía nì).

@Shogun: Lần này anh đọc...hi vọng ko bị "gãy mắt' ( Cụm từ này em đã cập nhật vô từ điển rồi :) )

Polyme
18-10-2010, 08:32
Mới chuyển hộ khẩu có khác, tìm một chặp mới ra cái nhà ĐN, bây giờ nó nằm tít phía dưới nhưng rất dễ kiếm.

@Bimbip : Thứ ba em mà vào rồi, nếu không bận gì thì chiều đó 17h đến QT quán gặp đông đủ anh em luôn nhá. Không thì thứ năm anh em gặp nhau cũng tốt.

@Bikut30_ln (nick gì mà khó nhớ quá) : Lo mà học đi, thiếu gì lần khác tha hồ tham gia.

@Kurakuvao : Nhớ quê hương với anh em quá hay sao mà mỗi lần vào thăm hỏi, động viên đủ cả mọi người. He he ! Đi Đông bắc anh dọa thế thôi, chứ đúng gió mùa mới lo, mà lo luyện tập chịu lạnh đi là vừa.

@Nga02dt1, Karem : Hoan hô tinh thần phượt của hai em. Vấn đề xế và ôm gần ngày đi sẽ phân công chính xác. Nhưng trước mắt thế này thì thiếu hai xế rồi. Vậy mọi người cố gắng đng ký Xế nhé.

bimbip
18-10-2010, 08:37
Dear các bác,
Sáng mai em vô ĐNang rồi chạy thẳng QBinh luon.
Khoang chieu thu 4 quay lai ĐNang, có gì em sẽ báo các bác sớm.
Hẹn gặp các bác.
Em Bimbip.

Bạch tuộc
18-10-2010, 09:18
Gớm mới mấy bữa không vô mà nhà mình xây thêm mấy tầng rồi,:D.

@ Bimbip: Chuyến ni mà Bt leo Fan thành công về là (beer),

@Kura: làm chi mà Gato thế,Ku mà leo chắc abimbip làm porter lun ấy chứ ;)

@APo: e dập dòm chuyến Đông bắc( không có xế thì e làm xế lun, có chuyện chi a chịu trách nhiệm :)), có khả năng e đi kiểu 1h đến Hn và đợi pakon:D)

@NLB: đã ghi chú cái đặt hẹn của Bt rồi ah? vậy là có xế chở Bt phượt quanh Lăng Bắc rùi!

@all: Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và kiếm được nhiều tiền!:))

Polyme
18-10-2010, 11:16
He he ! Thế đứa nào nói cái gì đây nhể


Ưu tiên cho chuyến đi tập thể của nhà mình bác nhé.Còn chuyến đi Lào có lẽ chỉ 2 người đi nên lúc nào sắp xếp được thời gian là múc luôn,chả cần Tết nhứt gì cả.

Ngày mai gặp rồi chốt luôn nhé.

Polyme
18-10-2010, 11:51
Anh em Phượt Đà nẵng hãy hưởng ứng lời kêu gọi của BQT diễn đàn, góp một phần nhỏ bé ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt.

Mỗi một cái click chuột ở phượt là bạn đã đóng góp 1.000đ ủng hộ đồng bào. Hoặc đóng góp bằng chuyển khoản cho Virgo hoặc Black (Xem chi tiêt trên trang chủ)

thienbinh_dn83
18-10-2010, 11:55
Sau khi tham khảo ý kiến mọi người qua di động và PM, anh quyết định chuyến Đông bắc sẽ khởi hành sau Tết âm lịch.

Thời gian này như Nguoilangbat nói, cuối Đông, đầu Xuân nên khắp vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều rất đẹp, Thứ hai nữa, ra giêng thường là công việc của mọi người không căng thẳng, tháng giêng là tháng ăn chơi mà nên dễ bố trí nghỉ được. Tiếp nữa, trong dịp Tết nếu biết bóp mồm, bop miệng thì cũng rủng rỉnh, không căng thẳng chuyện tiền bạc để đi phượt. Cuối cùng, thời gian này ta có thể gặp bác Voongsenh, NLB và đoàn 308 tại Hà Giang.

Về chi tiết cụ thể chuyến đi anh đã post ở trang 203. Bây giờ tóm tắt lại và để mọi người nắm rõ và đặt gạch như sau :

- Địa điểm : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.
- Thời gian : Từ 19/2 dương lịch (nhằm 17 tháng giêng AL) đến 27/2. Đi thứ bẩy về tới ĐN chủ nhật tuần sau.
- Phương tiện : Xe máy, xuất phát 5h ngày 19/2 tại ĐN. Một số có thể sẽ ra HN trước chờ làm ôm.
- Kinh phí dự kiến : 3 triệu/mem nếu đi từ ĐN. Đi từ HN đương nhiên sẽ thấp hơn. Mọi người nên mang theo nhiều hơn để dự phòng.
- Danh sách tham gia và phân công tạm thời :

1. Polyme : Xế. Chịu trách nhiêm chung.
2. Shogun : Xế. Thủ quỹ.
3. Thienson : Trước mắt là Ôm, nếu thiếu xe thì là Xế. Phụ trách xe cộ. Thienson bắt buộc phải tham gia vụ này anh em mới yên tâm.
4. Kurakuvao : Ôm. Đi từ Hà nội.
5. Thienbinh_dn83 : Ôm. Bay từ SG ra, phải có mặt chậm nhất tại HN vào tối 20/2 (đang dập dòm).
6. Hương xưa : Ôm. Từ HP lên HN chậm nhất tối 20/2 có mặt(đang đập dòm).

Anh sơ qua như thế, ai đi thì đăng ký, điền vào danh sách trên. Khuyến khích đăng ký làm xế.

Chuẩn bị sách ba lô lên đường đeeeeeeeeeee anh em.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Huhu, anh Po ơi là anh Po, trang 210 em đã nói là nếu trước Tết ÂL cơ mà, anh làm thế này thì chuyến đi Malay-Sing của em làm sao được, em book vé lâu rồi. Hà Giang ơi hỡi HG, ta đành lỗi hẹn lần nữa, chân ôm của em, xin khất nhà PDN chuyến khác. Tiếc woaaa.

Hương xưa
18-10-2010, 13:31
@Chị Hương Xưa: Trong máy ảnh của em còn vài pô rất chi là đắt giá { đảm bảo không :)) " hị hị" không lấy xiền }, hôm cả nhà Phượt ngủ thì em làm paparazi...có mấy kiểu của tiểu gia đình nhà chị với lại đại gia đình PHP đấy, bữa nào em ra sẽ show hàng :) . Cho em gửi lời cám ơn em gái chưn dài nói tiếng Trung như tiếng Việt của chị và lời chào đến anh Sam cùng ông xã nhà chị. (Hôm đánh chén bữa cuối cùng em vẫn cứ thắc mắc vụ 2 anh được 2 Hot girl của PHP chăm sóc kỹ thế...hì, mãi lúc về em mới biết)


Đính chính khẩn em ơi, gái chân dài nói tiếng Trung như tiếng Vịt đó là em gái chị, zai Tung Của nói tiếng Vịt như tiếng Trung là anh Hoàng Sam, giáo viên viện ngôn ngữ Thượng Hải (single 100%), zai Đài loan còn lại là ông xã của em gái chị. Híc, trong 2 zai đó chị không quản lý zai nào đâu nha (còn đang nhờ vả em Vitvit), em nói thế này "hỏng hết bánh kẹo" của chị mất:D.
@ Anh Po, Thienson: PHP có mấy xế ngon lắm, năm ngoái quê em có "3 chàng ngự lâm pháo thủ" phượt Hà Giang bằng xe máy rồi đấy, anh qua rủ rê làm chuyến ĐB gồm PHP và PĐN thì hoành tráng luôn. ACE cứ ra Hà Nội tập kết đi, người mới là quan trọng, xe thiếu đâu kiếm đấy các anh à, nếu bí quá nữa thì em mang 1 cái 4 bánh xấu ra chở hết đồ đạc và ...ôm ế cũng được. Nhưng cho em đề xuất chút là anh Po xem xét làm sao rút ngắn thời gian xuống 1 tí (có thể tập trung vào 1 số nơi đẹp nhất, bỏ qua những địa điểm không quan trọng...), vì theo lịch trình em sẽ đi mất 1 tuần, như thế hơi khó cho công việc của em.

Bạch tuộc
18-10-2010, 15:11
Cả nhà mình hãy chung tay click vì đồng bào miền trung thân yêu nhé! Một hành động rất thiết thực và ý nghĩa nhất với đồng bào mình lúc này.

Polyme
18-10-2010, 16:04
Huhu, anh Po ơi là anh Po, trang 210 em đã nói là nếu trước Tết ÂL cơ mà, anh làm thế này thì chuyến đi Malay-Sing của em làm sao được, em book vé lâu rồi. Hà Giang ơi hỡi HG, ta đành lỗi hẹn lần nữa, chân ôm của em, xin khất nhà PDN chuyến khác. Tiếc woaaa.

Bởi thế nên anh mới xếp em đang dập dòm. Hẹn em dịp khác nhá.

@Huơng xưa, Thien son : Chưa quyết đâu, thời gian còn dài mà, cứ thảo luận thoải mái. Nhưng tinh thần là sau Tết âm lịch.

Anh chị em ngày mai nhớ có mặt đầy đủ, đúng giờ để :

- Chúc mừng chị em nhân ngày Phụ nữ VN. :gun :D

- Tiễn Bach tuộc chinh phục Fansipan thành công. Tiễn Lê Minh Phương lên đương đi Y tý, A pa chải thắng lợi. (BB)

- Bàn vụ Đông bắc. :))

- Lờ đờ CBG phổ biến một số vấn đề về nội quy, điều lệ .....=))

- (beer)

shogun
18-10-2010, 17:00
Chúc các Chị em PDN ( mà chắc là em không chưa thấy có chị nào hết) ngày 20/10 vui vẽ, cố dụ dỗ mấy anh đẹp chai để ...., Hiện shogun đang ở HN nên ngày mai không off với mọi người được gởi đến các em gái mỗi người một (kiss)(kiss)(kiss) heheh

KURAKURA
18-10-2010, 20:18
Híc cái mạng cùi nhà em hôm nay nó giở chứng...Không làm ăn gì được ...hụ hụ hụ

mpt4cus
18-10-2010, 20:22
Em đăng ký 1 cục gạch cho chuyến Đông Bắc nhé, mà em thấy thời gian sau tết mà tổ chức trễ quá,ăn tết chưa xong,mình làm liền để có thời gian hơn,chứ khoảng đấy đi làm lại hết rồi,mà nghỉ 10 ngày,hơi bị khó.
Nếu thời gian phù hợp thì em làm xế,không thì em nhập đoàn ở HN,nói chung quy lại là em đặt cục gạch :D


Theo lời đề nghị của Thiên Sơn:D qua bài viết và qua PM cho bác CVN giờ Topic nhà ta đã bỏ chức năng đếm bài,chỉ tính những bài viết trên diễn đàn chung nên số lượng bài viết anh em tụt xuống thảm thương,hehe.Nhưng thế mới đúng chứ nhìn dưới nick thấy mấy trăm bài mà toàn là 8 với nhau,chả đóng góp được gì cho diễn đàn,ngại quá.(NO)Cám ơn bác CVN và các bác trong BDH:)
Em toàn vào đây 8 thôi :))

Em toàn vào đây tám với chín thôi

mpt4cus
18-10-2010, 21:59
Em mà 8 cái gì:D ,nhìn số bài anh kìa:D,từ 550 bài tụt cái ọt xuống còn 266 bài,hê hê sao mà mình nhiều chuyện thế hả trời???=))

Theo em thì căn bản không phải do anh nhiều chuyện,mà cốt yếu là do chuyện hắn nhiều nên cuối cùng anh phải nhiều chuyện :p

shogun
18-10-2010, 23:06
https://www.phuot.vn/threads/12270-Mỗi-một-click-bạn-đã-đóng-góp-được-1000-đồng-ủng-hộ-đồng-bào-miền-Trung/page2

Hoan hô tinh thần cứu trợ đồng bào của anh Po:dien:dien:dien

Polyme
19-10-2010, 07:24
@Shogun : Em thiếu rồi, còn có cả Bạch tuộc đóng góp nữa đấy.

@Mpt4cus : Hoan hô em đã tham gia chuyến này, lại là Xế nữa. Quả này khẩu D90 tha hồ nhả đạn nhá. :gun :gun :gun

Như vậy số anh chị em tham gia phượt Đông bắc gồm :

1. Polyme. Xế
2. Thienson. Xế
3. Shogun. Xế
4. Mpt4cus. Xế
5. Kurakuvao. Ôm
6. Nga02dt1. Ôm
7. Karem. Ôm
8. Bạch tuộc. Ôm
9. Hương xưa. Ôm

Tạm thời thế đã. Nhưng với số lượng xế thế này là tạm ổn. Anh em đăng ký tiếp phải là xế nhá.

Dẹp bỏ những lo toan, vất vả đời thường. Lên đường deeeeeeeeee anh em. :D :)) :)

Bạch tuộc
19-10-2010, 09:05
E cũng có ý kiến là nên đi vào khoảng thời gian còn chút tết vì sau đó là có khoảng 1 tuần ăn chơi chứ mới vô việc làm mấy bữa lại xin nghỉ phép, sếp nó chả ký đâu ạ. Khoảng từ mùng 4 là đi được rồi, ăn tết nhiều quá béo ị, mất phọt :)).

ariel_yeu
19-10-2010, 17:19
Huhu, chiều nay đi làm đến hơn 7h, ko off đc với mọi ng rồi :((

KURAKURA
19-10-2010, 21:42
Hic, giờ này chắc có lẽ mọi người ọp xong hết rồi. :( sao chưa thấy ai pọt tin gì nhỉ...nóng ruột quá anh Po ơi!!!

@Anh Po & LMP: Cám ơn 2 anh đã gửi lời chúc 20/10 và cho em được ké phần rôm rả nhà mình. Nhớ PĐN quá nì.

@thienson: Hì, em tưởng đâu cú đi Đông Bắc 17 Al, em đã lên lịch đu 2 anh đi Lào hoặc mồng 7 tết 1 mình qua Vientiane rồi đi Luang prabang vòng lên cung Tây Bắc về HN nghỉ ngơi và gặp nhà mình ở đó. Ai dè ...giờ mình đi sớm...chắc 7 hay 8 Al em ra HN trước. Rứa anh tính khi mô đi Lào em coi bám theo với.

@all: Chúc cả nhà ngủ ngon sau 1 chầu dzô 100% nhé. Tối nay em mất ngủ rồi!!! Híc..cứ vào phuot là i như rằng nằm ngủ toàn mơ phọt phẹt. Kiểu này em phải cai nghiện quá. Làm luận văn mà toàn thấy rừng núi chập chùng len lỏi...chân muốn đi mà chẳng đặng đừng.

KURAKURA
19-10-2010, 21:53
@Anh Po , BT & all: Cám ơn anh, Bt rất nhiều và những ai đã click vì miền Trung thân yêu. Em ở Quảng Trị năm nào ko có lũ bão là ...bất bình thường. Nhớ ngày xưa cứ lũ cả đám nhỏ lại đi lội nước tắm mưa, chẳng hiểu gì nỗi lo toan của người lớn. Mong cho siêu bão yếu đi và bình an ở quê nhà.

Hương xưa
19-10-2010, 22:57
Hôm nay mọi người đi off chúc mừng chị em "pụ lữ", thế mà có gái vùng sâu vùng xa chả được ăn uống gì, có món nào ngon cả nhà chuyển phát nhanh ra Hp cho em với, mất quyền lợi quá:(

KURAKURA
19-10-2010, 23:13
Chị Hương ơi, 2 chị em mình...ọp gián tiếp cho đỡ thèm và đở tủi thân chị ạ. Hì, em được anh LMP với anh Po gọi qua đt là đã mừng rơn...cảm động quá tối nay không khò khò nổi mất. Nhân ngày "pụ lữ" VN, chúc chị ngày càng thêm Hot và thêm chói lóa như hôm SN Phượt nhá. ( Hì, em chả tin chị 34t...coi bộ khai man cả con giáp vậy ai chịu nổi :)) Vô ĐN chắc nhiều zai chết đây.

À, mà chị bảo thành ra em nhầm à...chết nhỉ, Ông xã của em gái mà em cứ nhớ là Ox chị (Vụ này em vẫn chưa tin là..chuyện thật đấy!!!)...Còn anh Sam, ơ hơ...single 100% à, thông tin có nhiễu không mà theo em được biết thì...ảnh đã có vợ con đề huề rồi mà. Chẳng nhẽ em cầm đèn chạy trước ô tô?

minhmio
20-10-2010, 05:17
Chúc mừng các phượt nữ của Đà Nẵng. Mio chúc các chị em một ngày và rất nhiều ngày về sau vui vẻ, trẻ khỏe. Hẹn gặp mọi người một ngày không xa.

dammanhtu
20-10-2010, 05:31
Theo em nghĩ mình đi khoảng mồng 5-6 là đẹp, đi xong về mọi người đều tiện cho công việc. Ai đi thực tập thì cũng dễ dàng. Chẳng biết ý các bác thế nao. Nhậu xong bữa hôm qua tinh thần lên cao ngút trời. Em sẽ cố gắng kiếm đủ đạn để đi. Cũng không dám chắc chắn nhưng nghe bác Polyme tuyên truyền đã quá. Rất muốn đi. :D

henry201
20-10-2010, 06:54
Theo em nghĩ mình đi khoảng mồng 5-6 là đẹp, đi xong về mọi người đều tiện cho công việc. Ai đi thực tập thì cũng dễ dàng. Chẳng biết ý các bác thế nao. Nhậu xong bữa hôm qua tinh thần lên cao ngút trời. Em sẽ cố gắng kiếm đủ đạn để đi. Cũng không dám chắc chắn nhưng nghe bác Polyme tuyên truyền đã quá. Rất muốn đi. :D
Hôm qua tao cũng đề xuất ý kiến với trung ương Đảng mà xem ra khó mày ah!Tao chỉ sợ lấn cấn việc học thôi chứ lúc ấy thiếu tiền tao cũng mượn tiền đi ;)).

dammanhtu
20-10-2010, 07:57
Thế là kế hoạch vẫn được phê duyệt là mùng 8 à? Chà đi về chẳng biết có kịp 14-2 không. Không thì về là khó sống lắm :-SS

Polyme
20-10-2010, 09:33
Xin cám ơn tất cả anh chị em đã tới dự buổi off hôm qua mừng chị em nhân ngày Phụ nữ VN 20/10.

Hôm qua uống nhiều quá nên bây giờ anh còn đang ngất ngây như con gà tây đây nè. He he ! :D

@Ariel_yeu : Hôm qua mọi người tìm số điện thoại của em mãi mà không có để liên lạc. Em để số lại trên này đi.

Vụ phượt đông bắc hôm qua đã chốt ngày đi sau khi cân bằng tất cả các yêu cầu của anh chị em. Ngày xuất phát là ngày mùng 8 Tết, tức ngày 10/2 dương lịch, không bàn ra tán vào nữa. Danh sách như anh đã post ở trang trước.

Rất vui vì hôm qua đã gặp được Đàm Mạnh Tú. Mấy em lo học đi, khi nào thật rảnh thì hãy đu theo.

bikut30_lh
20-10-2010, 09:35
- Chúc các chị phượt ĐN ngày 20-10 thật vui vẻ , hạnh phúc, mãi mãi xinh đẹp vui tươi và đáng yêu nhé...gữi tới mấy chị bó hoa hihi...:https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGSg4BjOaB5OBV_94D3Ut1_G18wcGWj APH2jkMWD8tp0Nkiig&t=1&usg=__0q1lgppfOZIqG8rjm99WN7y8Xkw=
- Chúc chị Bạch Tuộc leo Fan thành công.
- Chúc tất cả mọi người PDN luôn luô khỏe mạnh để lấy sức chinh chiến các chặn đường tiếp theo.

henry201
20-10-2010, 10:44
Thế là kế hoạch vẫn được phê duyệt là mùng 8 à? Chà đi về chẳng biết có kịp 14-2 không. Không thì về là khó sống lắm :-SS

Yêu 365 ngày chứ có duy nhất 14-2 đâu mày ;))

Bạch tuộc
20-10-2010, 11:04
Bạch tuộc xin chân thành cảm tình cảm của anh em PDN dành cho mấy chị em PDN,:L:L:L

shogun
20-10-2010, 11:05
huhuhuhu gato quá, pà con off ẹt ăn nhậu để tớ có một mình nơi đất khách quê người. còn gọi điện tận cho ku nữa chứ, haiza còn nghỉ còn gato , chuyến này mà về rũ off lại mới được hehehe

KURAKURA
20-10-2010, 11:48
@anh Po: Hoan hô anh, vậy lịch đã định nhé. Ngày giờ cứ thế mà phang. À, có thêm bớt gì địa điểm và ngày giờ của từng nới không anh, quyết rồi thì cho em xin một cái bản chi tiết lịch trình với nhé. Nếu như cũ thì vẫn cứ báo lại để em mở đường phượt gián tiếp trước khi phượt trực tiếp :D

@bikut: Cám ơn những bông hoa tươi thắm và tinh thần rất chi là "thắm tươi" của em nhé.

Nick em mà chị cứ nhớ nhầm thành ....bánh bích quy đấy. :))

@LMP: Chúc anh đi Y tý và Apachai gặt nhiều vựa cảm xúc nhé. Hì, đi về em xin tý thông tin và kinh nghiệm để dịp sau em 1 mình lên đường. ( quota của em là 1 tháng ăn chơi xả láng tính từ ngày 25 AL.

@CBG: Hì, lờ đờ từ ĐL về run lập cập quá hay sao mà chẳng thấy anh động thủ gì. Ho he cho em biết để còn nếu có flu H5N1 hay H1N1 biết mà de ra chứ :)) . Trời sắp đông rồi. Tối tối ra bệt ở bờ sông ngắm cầu quay chắc cũng phê anh hỉ. Hic...bao lần vô ĐN mà vẫn chưa có dịp ngắm cầu quay.

@bạn Đấm mạnh...tử và Henry: cứ an tâm ở nhà lo vụ thi cử và luận văn đi, thi xong rồi nghỉ ngơi 1 hay 2 tháng rồi tha hồ phượt trước khi chổng mông lên cày.

@BT: hì, Bt xinh đẹp ơi, đi Fan nhớ mang về cho mình 1 cục đá trên đỉnh hí ( to cỡ bằng nữa bàn tay thì tốt, hình thù càng quăn queo nhăn nheo càng tốt). Cám ơn rất rất.... nhiều nhiều trước nhé.

Polyme
20-10-2010, 15:09
Hôm nay mọi người đi off chúc mừng chị em "pụ lữ", thế mà có gái vùng sâu vùng xa chả được ăn uống gì, có món nào ngon cả nhà chuyển phát nhanh ra Hp cho em với, mất quyền lợi quá:(

He he ! Thế hôm qua hơn 1h sáng ai còn bám theo quả bầu Papua ý nhể, lại ra giá những hơn 1.200k. Rất cảm kích tấm lòng của em với đồng bào miền Trung.


huhuhuhu gato quá, pà con off ẹt ăn nhậu để tớ có một mình nơi đất khách quê người. còn gọi điện tận cho ku nữa chứ, haiza còn nghỉ còn gato , chuyến này mà về rũ off lại mới được hehehe

Nhớ đấy nghe chưa. Chuẩn bị lại được uống bia miễn phí rồi bà con. =))


@anh Po: Hoan hô anh, vậy lịch đã định nhé. Ngày giờ cứ thế mà phang. À, có thêm bớt gì địa điểm và ngày giờ của từng nới không anh, quyết rồi thì cho em xin một cái bản chi tiết lịch trình với nhé. Nếu như cũ thì vẫn cứ báo lại để em mở đường phượt gián tiếp trước khi phượt trực tiếp

Trước mắt cứ như thế đã, lịch trình không đổi, nhưng cũng tùy cơ ứng biến. Ở nhà mọi người OK hết rồi, bây giờ chỉ phân công xế, ôm, ai đi từ ĐN, ai đi từ HN thôi.

Còn bây giở PR, show hàng cho vụ Đông bắc cái nào

Đây là Quản bạ, đẹp mê hồn, cứ bập bềnh trong màn sương, u u mê mê với cái lạnh thấu xương 5 độ, anh teo hết cả bu gi. Kinh quá ! (Tháng 12 năm ngoái)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44810

Cực bắc Tổ quốc đây. Cũng lại toàn mây với sương. Lúc này cột cờ chưa đập đi xây lại như hiện nay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44811

boybinh
20-10-2010, 16:41
Off xong,các pác chém ghê thật.Hôm wa ko đi được,lại chưa gặp được các pác trong hội rùi,tiếc thật.....

ariel_yeu
20-10-2010, 17:20
Xin cám ơn tất cả anh chị em đã tới dự buổi off hôm qua mừng chị em nhân ngày Phụ nữ VN 20/10.

Hôm qua uống nhiều quá nên bây giờ anh còn đang ngất ngây như con gà tây đây nè. He he ! :D

@Ariel_yeu : Hôm qua mọi người tìm số điện thoại của em mãi mà không có để liên lạc. Em để số lại trên này đi.

Vụ phượt đông bắc hôm qua đã chốt ngày đi sau khi cân bằng tất cả các yêu cầu của anh chị em. Ngày xuất phát là ngày mùng 8 Tết, tức ngày 10/2 dương lịch, không bàn ra tán vào nữa. Danh sách như anh đã post ở trang trước.

Rất vui vì hôm qua đã gặp được Đàm Mạnh Tú. Mấy em lo học đi, khi nào thật rảnh thì hãy đu theo.

Số của e có để trên topic này rồi mà :D 0985029147

ariel_yeu
20-10-2010, 17:25
Chúc tất cả các chị em của Phượt Đà Nẵng một ngày 20/10 vui vẻ, chúc cho các chị em chinh phục được nhiều nẻo đường mới, đặc biệt là nẻo đường đi vào lòng một nửa thế giới nha

shogun
20-10-2010, 21:50
Pac TS viết cái quái gì tớ chưa kip đọc mà xóa mất dép rồi vậy

dammanhtu
20-10-2010, 22:42
Lạ quá. Anh Po em nhìn trong ảnh sao mà trẻ thế nhỉ. Hôm qua gặp thấy hình như....ngoài đời thì phải :D

dammanhtu
20-10-2010, 22:44
Anh Sơn ơi post ảnh buổi off lên cho bà con chiêm ngưỡng. Cho mấy bác không đi được...thèm :))

Hương xưa
21-10-2010, 01:40
Chị Hương ơi, 2 chị em mình...ọp gián tiếp cho đỡ thèm và đở tủi thân chị ạ. Hì, em được anh LMP với anh Po gọi qua đt là đã mừng rơn...cảm động quá tối nay không khò khò nổi mất. Nhân ngày "pụ lữ" VN, chúc chị ngày càng thêm Hot và thêm chói lóa như hôm SN Phượt nhá. ( Hì, em chả tin chị 34t...coi bộ khai man cả con giáp vậy ai chịu nổi :)) Vô ĐN chắc nhiều zai chết đây.

À, mà chị bảo thành ra em nhầm à...chết nhỉ, Ông xã của em gái mà em cứ nhớ là Ox chị (Vụ này em vẫn chưa tin là..chuyện thật đấy!!!)...Còn anh Sam, ơ hơ...single 100% à, thông tin có nhiễu không mà theo em được biết thì...ảnh đã có vợ con đề huề rồi mà. Chẳng nhẽ em cầm đèn chạy trước ô tô?

Uh, giờ mới nhớ không phải có mình chị thiệt thòi (vì xa xôi), chị tính 34 tuổi là cố theo tây cho ...trẻ đấy em ạ, còn má chị là quyết tính cả ...mụ mị vào thành 35 cơ (nghe mà choáng). Anh Sam vợ con đề huề là chuyện "quá khứ" òi, giờ đang "single" thiệt đấy.

@ Anh Po: Anh đi ngủ sớm quá rồi, 1h30 em còn làm phát 1.520K nữa cơ, nhưng cuối cùng quyết định nhường cho bác dantocgoc "lên đời" để khỏi phải... che lá chuối:)). Mai em thu xếp thời gian làm vụ khác, sẽ quyết tâm mang đồ nhà ra chợ bán, tất cả vì Miền Trung thân yêu.

Bạch tuộc
21-10-2010, 16:22
Chúc nhà mình cuối tuần zui zẻ, off ẹp hoành tráng! (LD)

Polyme
21-10-2010, 16:50
Lạ quá. Anh Po em nhìn trong ảnh sao mà trẻ thế nhỉ. Hôm qua gặp thấy hình như....ngoài đời thì phải :D

Thế ờ ngoài anh mày giề lắm hả ? Còn trông em ở ngoài nhìn rất ngầu và phông độ hơn nhiều cái ảnh trên avata. Thỉnh thoảng rảnh đi cụng ly với anh em nhé.


Chúc nhà mình cuối tuần zui zẻ, off ẹp hoành tráng! (LD)

Hôm nay mới thứ năm thôi nhé. Chắc ngày mai lên đường bồi hồi quá, nhớ mọi người nên chúc trước hả ?

Chúc Bạch tuộc leo Fan thành công. Ra HN nhớ liên lạc Nguoilangbat, Bimbip, Huyền nhá.


@ Anh Po: Anh đi ngủ sớm quá rồi, 1h30 em còn làm phát 1.520K nữa cơ, nhưng cuối cùng quyết định nhường cho bác dantocgoc "lên đời" để khỏi phải... che lá chuối:)). Mai em thu xếp thời gian làm vụ khác, sẽ quyết tâm mang đồ nhà ra chợ bán, tất cả vì Miền Trung thân yêu.

Sớm gì nữa, quá nửa đêm còn gì. Hôm nay anh cũng đu theo chị Kiara đấu giá lô rượu của Susu, hồi hộp đến phút chót, nhưng mà thua....*** nó roài. Đội kia nó chơi tới 8,2 tr cơ. Nhưng thật ấm lòng, bà con miền Trung lại có thêm chút ít của anh em nhà phươt để qua cơn đói khát này.

KURAKURA
21-10-2010, 22:05
@all: Ku đang chuẩn bị đấu giá 1 lọ cát lấy từ bãi biển Kuta ở thiên đường Bali, 1 lọ đất lấy từ miệng núi lửa (đang hoạt động nhá) thuộc top núi lửa đẹp nhất thế giới cùng một áo batik đẹp mỹ mãn ( mặc vào nhìn như bác tổng thống Indonesia luôn :)) ) . Bác nào rảnh chạy qua ủng hộ em cho có không khí nhá. Cơ mà em vẫn chưa biết được làm răng để đấu giá nì. Phải hỏi trung ương CVN đã, mạng bên em củ ...chuối cả buồng, chắc phải nhờ các bác lờ đờ ngoài đó thôi. Em cũng chưa giỏi vụ đấu đá...quên đấu giá này lắm. Có ai song kiếm hợp bích với em không? SOS nì iiiiiiiiiiiiiiii. Chân thành cám ơn!

camry
21-10-2010, 22:06
da em xin kính chào các bác.em cũng là một thằng chuyên phượt một mình. e cứ đợi đà nẵng mình lập một hội ni lâu lăm rồi nhưng giờ em mới biết.nghe các bác sắp lập hội đi đông bắc ah. em mun tham gia với.e có một xe rồi.trước kia e cũng ôm mộng chinh phục phan nhưng ra đến nơi e đau gần chết nên giờ e vẫn cay cú lắm.mong được góp vui cùng với anh em nhà ta.em tên là thành hiện là sv năm 3 trường sp.hi_vong_26xq

KURAKURA
22-10-2010, 00:33
Chào mừng Camry đến PĐN nhé. Vụ Đông Bắc đang thiếu xế...nên rất hoan nghênh bạn nhào vô. :)

shogun
22-10-2010, 11:03
@all: Ku đang chuẩn bị đấu giá 1 lọ cát lấy từ bãi biển Kuta ở thiên đường Bali, 1 lọ đất lấy từ miệng núi lửa (đang hoạt động nhá) thuộc top núi lửa đẹp nhất thế giới cùng một áo batik đẹp mỹ mãn ( mặc vào nhìn như bác tổng thống Indonesia luôn :)) ) . Bác nào rảnh chạy qua ủng hộ em cho có không khí nhá. Cơ mà em vẫn chưa biết được làm răng để đấu giá nì. Phải hỏi trung ương CVN đã, mạng bên em củ ...chuối cả buồng, chắc phải nhờ các bác lờ đờ ngoài đó thôi. Em cũng chưa giỏi vụ đấu đá...quên đấu giá này lắm. Có ai song kiếm hợp bích với em không? SOS nì iiiiiiiiiiiiiiii. Chân thành cám ơn!
KURA: anh có 4 bình rượu shochu mang về từ HQ, chính tay anh mang về nhá định đem uổn hộ nhưng mà giá trị nhỏ quá, hay là mình song kiếm hợp bính vụ này nhá, mọi người ai có gì hấp dận có thể đem đấu được hùn lại nhà Dn làm một quả nhá hehe

KURAKURA
22-10-2010, 21:13
@anh Gun: Ok, vậy là em với anh vào làm 1 cặp bài trùng đi, tối nay em gửi hình cái áo cho anh để anh chiêu mộ các chiến sỉ kiêm chiến lẽ xông pha mặt trận...đấu mỏ kiêm đấu đá để giành 1 suất được đấu giá. :)) Chưa gì mà thấy "đấu" như gấu ri nì..

Nhớ cho em cái email nhá (email em [email protected]), anh send cho em rồi em reply lại cho lẹ. Còn 2 lọ cát và đất ấy thì để sáng mai em đi mua cái lọ thủy tinh nào đẹp đẹp và make up cho nó dễ xương xinh xắn như con rắn mới hớp hồn các quý ngài quý cô, hèo. (Em có pm cho CVN vụ này tối qua mà chưa thấy hồi âm hử)

Ủng hộ anh mở cuộc tổng tấn công vô Chợ Dân Sinh. Ai có hàng gì hú anh shogun rồi PDN làm 1 quả luôn thể. Có gì em sẽ làm súp pờ soi tổng động viên cùng anh.

Hương xưa
22-10-2010, 22:06
Anh chị em PDN ơi, vào ủng hộ các gái nhà tí nào, hò hét chém gió cho chợ nó đông và xem em Ku hết sảy nha.

https://www.phuot.vn/threads/12418-%C4%90%E1%BA%A5u-gi%C3%A1-t%E1%BB%AB-thi%E1%BB%87n-v%C3%AC-Mi%E1%BB%81n-Trung-B%E1%BB%99-trang-s%E1%BB%A9c-H%E1%BB%93ng-B%E1%BA%A3o-Ng%E1%BB%8Dc?p=271544#post271544

KURAKURA
23-10-2010, 01:27
@chị Hương: Chị quảng cáo ùm trời em rứa thì chết. Có đứa lào nó tưởng em đại già...quên đại gia, bỏ bùa rồi vừa trấn vừa lột em giữa đường răng trời. Hoặc lỡ mồm nó gửi ngải cho em theo zai, à không Zai theo em.... thì hội PĐN mất đi 1 thành viên ham hú hí ăn chơi nhảy múa mất.

Các bác nhào vô chợ Dân Sinh chém gió nhá...ủng hộ vật chất hoặc tinh thần để em vững tay mang em Hồng bảo ngọc này về tặng Mama nhân dịp sinh nhật má 20/11 tới nhé. Cám ơn các bác nhiều!

KURAKURA
23-10-2010, 01:32
@Anh Gun, mình làm cú chót sau khi xong em Hồng Bảo Ngọc của chị Hương nhé. Có thể xin Trung ương tiếp tục nối vào vụ của chị Hương Xưa hoặc mở topic mới cũng được. Dưng mờ ngày mai 11h đêm là vụ đấu giá này xong òi. Mình phải lanh tay lẹ mắt lên anh ợ. ANh send cho em cái pm vô email của em đi hí. Mai em gửi ảnh cho anh.

KURAKURA
23-10-2010, 01:35
@karem: Thức khuya dữ hí. Không giữ gìn long thể cứ để mắt long sòng sọc lên mai mốt có zai nào ...thương tình mà "ẳm đi luôn" thì PĐN buồn lắm đấy.

Polyme
23-10-2010, 08:34
Anh em Phượt Đà nẵng.

Vì Miền Trung thương yêu, chị Hương xưa nhà mình phải ngậm ngùi chia tay em Hồng Bảo Ngọc để gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

Vì Miền Trung thương yêu, Kurakura ở tận phương trời Indo xa vời cũng nhẩy vào đấu giá hòng giữ cho được bộ Hồng Bảo Ngọc.

Vì Miền Trung thương yêu, anh em PDN hãy xông vào, tuỳ theo sức của mình mà động viên, tiếp sức cho Kurakura trong trận chiến này.

Dù có không lấy được Hồng Bảo Ngọc nhưng chúng ta đã góp một phần nhỏ bé cho đồng bào miền Trung qua cơn hoạn nạn này.

Nào. Hãy nhào vô Chợ Dân sinh cùng Kura !

Cuộc đấu giá này sẽ kết thúc vào lúc 23h ngày hôm nay 23.10

shogun
23-10-2010, 09:59
@ KURA MA KU KHONG VAO,

Đã gởi meo bên YH check nhá

Hương xưa
23-10-2010, 10:56
Ôi em cảm động vì sự tiếp sức của nhà mình lắm, mời nhà mình 1 cốc cà phê cùng em Hồng Bảo Ngọc nè, mai mốt gặp mặt nhất định Hương sẽ mời nhà mình nhậu hẳn hoi luôn (kèm cả ôm nữa nhá:D):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44920

I nove các you nắm!

camry
23-10-2010, 18:07
hôm nào anh em mình hẹn nhau gặp một bữa đi. ,à các bác định đi về trong một tuần ah.các bác chạy có nỗi ko.mà các bác đi những loại xe j vậy.e có con jupi

dammanhtu
23-10-2010, 22:06
Anh Sơn cẩn thận chăm sóc gấu mẹ cẩn thận nhé, Đến ngày khởi hành, gấu mẹ ốm là không đi được đâu đấy. Hi hi. Nể anh thật, chứ em mà có vợ như anh chắc bị gông cổ lại quá :))

vitvit
23-10-2010, 23:31
^^ Mừng Kura có quà SN cho Mẹ!
^^ Mừng aPo đạt được nguyện vọng được thắng cuộc trong phiên đấu giá!
Cảm ơn chị Hương đã dũng cảm dứt áo chia tay với HBN!
Cảm ơn Kura, aPo, cHX, Arial và aSho, aTS và những ai tham gia đấu giá, tấm lòng của mọi người thật đẹp! :L

Hương xưa
24-10-2010, 00:43
Phiên đấu giá đã kết thúc tốt đẹp rồi, em vui mừng lắm, nhất là khi HBN lại về tay thành viên PDN, các anh chị em yêu quý, hẹn gặp mọi người một ngày gần nhất nhé (Có lẽ em phải đi kiếm chai rượu khác để bao giờ vào thì ôm theo mời ACE mới được, nhưng mà giống em Martel ấy thì có lẽ khó rồi:D)

KURAKURA
24-10-2010, 01:49
@All: Em Ku cám ơn các ace đã ủng hộ em. Rất tiếc là Martell em hứa với lòng mang dành tặng Papa ( vì 20/11 là ngày của Papa em luôn - giáo viên mờ), vì sự thành công mỹ mãn của phiên đấu giá, Ku sẽ mời PĐN chai khác ( em cũng chưa điểm mặt chỉ tên nó thế nào...cứ tia dọc đường từ Inđô về Vn có thì em ẳm về tất niên cùng các bác sau nhé)

@Chị Hương: Em nhờ chị viết thêm hộ em cái lời chúc cho Papa: Chúc bố yêu của con ngày 20/11 thật ý nghĩa và có thêm nhiều học trò ngoan nhé. Kí tên Con gái .
Dịp nào ra HP em sẽ mời chị 1 bữa túy lúy ở chợ Nam cát bi. Hì nghe anh Tom với Kopiko quảng cáo ghê quá mà chưa được mục sở thị cái chợ ấy thế lào.

Hương xưa
24-10-2010, 12:00
@All: Em Ku cám ơn các ace đã ủng hộ em. Rất tiếc là Martell em hứa với lòng mang dành tặng Papa ( vì 20/11 là ngày của Papa em luôn - giáo viên mờ), vì sự thành công mỹ mãn của phiên đấu giá, Ku sẽ mời PĐN chai khác ( em cũng chưa điểm mặt chỉ tên nó thế nào...cứ tia dọc đường từ Inđô về Vn có thì em ẳm về tất niên cùng các bác sau nhé)

@Chị Hương: Em nhờ chị viết thêm hộ em cái lời chúc cho Papa: Chúc bố yêu của con ngày 20/11 thật ý nghĩa và có thêm nhiều học trò ngoan nhé. Kí tên Con gái .
Dịp nào ra HP em sẽ mời chị 1 bữa túy lúy ở chợ Nam cát bi. Hì nghe anh Tom với Kopiko quảng cáo ghê quá mà chưa được mục sở thị cái chợ ấy thế lào.

OK em, thế thì ngày 20/11 ấy quả là ngày ý nghĩa quá em nhỉ, ngày của cả Mama và Papa mà (Papa chị cũng giáo viên đấy), chị sẽ lo liệu để hôm đó ba mẹ em sẽ nhận được món quà của con gái ngoan, vậy là niềm vui sẽ đến với tất cả mọi người.

Polyme
24-10-2010, 16:45
Cám ơn cả nhà đã động viên Kura và anh em tham gia cuộc đấu giá. Đặc biệt cám ơn Shogun, Ariel_ đã đóng góp vì đồng bào MT Cám ơn Vitvit, Đammanhtu đã theo sát động viên Kura trong cuộc đấu giá. Kết quả Hồng Bảo Ngọc đã ở lại nhà Đà nẵng.

@Hương xưa : Mong có ngày tất cả mọi người đều được gặp em ở Đà nẵng.

Báo cáo anh em. Hôm qua đoàn xuyên Việt 100 ngày của nhà PKM do Deni dẫn đầu đã đến Đà nẵng. Anh cùng Shogun, Thienson đã gặp gỡ giao lưu với đoàn tối qua. Cả đoàn ngủ lại nhà Shogun, sáng nay anh Shogun, Thienson dẫn đi Sơn Trà, chiều đoàn đi Bà Nà.

shogun
24-10-2010, 22:51
Pac Po nói vậy chắc phải cảm ơn pác nhiều vì pác cũng góp phần rất lớn cho MT mà

Digicuong
25-10-2010, 04:13
Mấy ngày này cái lap bỗng dưng trở chứng, hết lỗi này đến lỗi nọ làm đến giờ mới vào được topic. :D
Chúc mọi người 1 tuần mới sức khỏe, làm việc học hành ăn chơi hiệu quả.

vitvit
25-10-2010, 10:01
^^ BT hiện đang trên đỉnh Phan!(c)

Chúc mừng BT, Mer, Mơ và mọi người còn lại (ko biết tên) đã lên đỉnh thành công :))

vitvit
25-10-2010, 10:38
ah, tình hình là nếu mọi người có quần áo cũ thì liên hệ Vitvit hen (trong chiều nay hoặc ngày mai), hì hì, gần đến ngày vận chuyển đi rồi mới nhớ ra nhà mình, hì hì. Em không có tiền nên chỉ biết ủng hộ bằng vật chất thôi ah...... Dạo nì thứ gì cũng đắt nên tiền cứu trợ để bà con ưu tiên mua thức ăn hoặc sửa nhà, vì thế cho nên quần áo cũ của mọi người có giá trị sử dụng cao lắm :D ;)

nga02dt1
25-10-2010, 10:55
@vitvit: sao giờ mới thấy vitvit lên tiếng về việc ủng hộ quần áo, Mình thì có ý tưởng đó lâu rùi nhưng chưa tìm được người cùng thực hiện. Gặp được tin nhắn này của 2vit mừng quá. Thế mình tập kết quân áo ở đâu, khi nào vận chuyển, cho mình biết thông tin với, vì mình và mấy người bạn đang muốn thực hiện việc gì đó ủng hộ đồng bào miền trung.

bikut30_lh
25-10-2010, 11:19
Chúc mừng chị BT đã thành công chinh phục được đinh Fan nhé...!

vitvit
25-10-2010, 11:35
Ời Nga, trước tiên Nga cứ tập hợp nhà 2vit đi hoặc nhà Nga, đợt 1 kết thúc rồi, giờ tới đợt 2 rùi, hì :)), tốt nhất Nga tập hợp lại nhà Nga đi, có gì đến cuối ngày mai 2vit với bạn chạy qua thu gom cho lẹ hen! Thks u!
P/s: MÌ TÔM, GẠO, TIỀN, QUẦN ÁO, VỞ, BÚT, MÙNG, MỀN, (NT)

nga02dt1
25-10-2010, 14:51
Khi nào 2vit qua phải nt hay alo cho N trước 1 ngày để còn ở nhà đón tiếp chứ, vì đi làm cả ngày, tối thì có khi chạy đây đó tý nên hiếm khi ở nhà lắm.
Nga sẽ cố gắng tập trung đồ lại ở nhà, 2vit nhớ qua lấy mà ủng hộ đồng bào nhé.
@PDN: mọi người tham gia quyên góp ủng hộ đê ( của ít lòng nhiểu mà).

Polyme
25-10-2010, 15:37
@ Vitvit : Giỏi quá đi. Em cứ hô hào, anh tiếp sức.

Anh em nhà PDN, của ít lòng nhiều, hãy cùng Vitvit chung tay vì đồng bào Miền Trung.

Ai cũng có thể đóng góp cho đồng bào MT. Một bộ quần áo, một gói mì tôm cũng không thua gì 5, 10.000k, quan trọng ở tấm lòng.

Các anh em, hãy nhìn cộng đồng phượt nhà mình mấy ngày nay sôi động quyên góp vì đồng bào MT thế nào thì biết. Anh Shogun đang tỉ thí bức tranh của miss_sample nhà PHP đó. Nhào vô !!!

Nếu là dân Phượt thì cũng nên tự hào mình đã góp một phần nhỏ bé cho đồng bào mình.

shogun
26-10-2010, 21:49
@ Kura: thấy indo động đất sóng thần ghê quá có ảnh hưởng tới chổ em không vậy, lên tiếng để mọi người biết em còn sống nhá hehehe
Chiều nay có gọi cho BT, biết là em ây leo fan còn sống trở về chúc mừng BT hehehe

Polyme
27-10-2010, 08:11
Xin thông báo mọi người. Các cuộc đấu giá trên phượt vì đồng bào MT đã kết thúc lúc 12h tối qua.

Nhà PDN ta hôm qua đã chiến thắng mang về hai món :

Thứ nhất, bức tranh mùa vàng, liên quân do Shogun cầm đầu với sự trợ giúp đắc lực của Thienson, Hương xưa, Susu, Miss_simple, Hungbb, Ongxanh, Po đã chiến thắng liên quân Banh Xa Lông vào giò chót.

Thứ hai, chiếc đèn pin Energizer đã thuộc về chủ nhân mới là đại tướng Shogun.

Như vậy, trong đợt đấu giá này PDN đã chiến được ba món là Hồng Bảo Ngọc, Bức tranh Mùa vàng và đèn Pin Enrgier. Thật là đáng nể.

Thật cảm kích tấm lòng vì MT thương yêu của mọi người. :L :L :L

thienson
27-10-2010, 08:36
Hehe mình phong cho bác shogun cái chức quan võ từ lâu mà giờ mới thấy bác có đất dụng...Bức tranh thì tớ đang ăn nhờ ở đậu nên không có chỗ treo:D,còn đèn pin đeo trán,đèn pin cầm tay,áo mưa đi rừng 3 thứ bác tặng cho tớ cái giề ấy nhở..nhở:D
Cơ mà cả 3 thứ tớ đều thích mới chết chứ,hehe

susu
27-10-2010, 08:43
Thiên Lôi Tướng Quân tặng cho anh Thiên Sơn cái đèn pin trên trán cũng được !! =))

Đeo đầu thì vướng, cầm tay thì cũng vướng. Tương cho 1 phát đèn pin vào trán là hợp lí lắm, hé hé !!

shogun
27-10-2010, 10:48
Haizzza,
Tưởng đâu bỏ chạy rồi ai ngờ ngủ dậy thấy chiến thắng hehehhehe, kinh nghiệm cho thấy các pác muốn thắng thì hãy dơ cờ trắng đầu hàng trước heheeheh
Pác TS muốn xin đèn về quạt than cho vợ á, hehehe đồ nghề phượt đâu trưng dụng cho mục đích này được kakaka, em để dành cái đèn này khi nào em su vào em pin em susu kakakaka
@ vitvit, Mấy hôm nay lo tác chiến bên ngoài trong nhà có em lo vận động thật là hành động cao cả ( hehe có vẽ đẹp đôi nhuể). Đã đi chưa em để anh xem có cái gì ủn hộ thêm pác nửa hehehe

lengkeng1minh
27-10-2010, 10:55
Haiz cả nhà Phượt Đà Nẵng.
Cám ơn anh Polyme đã tận tình hướng dẫn đường lên cột mốc. Nhưng rốt cuộc nhóm PLCN vẫn quyết tâm thử sức theo đường củ và về thì bằng đường mới.
Nhờ thông tin của anh Polyme nhóm mình cũng đã đến Măng Đen và tìm đến nhà sàn.
Cám ơn anh rất nhiều! Hy vọng có dịp gặp lại anh và các bạn P Đà Nẵng vào 1 ngày gần đây. Chúc sức khoẻ mọi người nhe!

Polyme
27-10-2010, 16:07
Haiz cả nhà Phượt Đà Nẵng.
Cám ơn anh Polyme đã tận tình hướng dẫn đường lên cột mốc. Nhưng rốt cuộc nhóm PLCN vẫn quyết tâm thử sức theo đường củ và về thì bằng đường mới.
Nhờ thông tin của anh Polyme nhóm mình cũng đã đến Măng Đen và tìm đến nhà sàn.
Cám ơn anh rất nhiều! Hy vọng có dịp gặp lại anh và các bạn P Đà Nẵng vào 1 ngày gần đây. Chúc sức khoẻ mọi người nhe!

Bác Lengkeng thật không hổ danh Phượt gia, thấy bác liên tục trên những nẻo đường mà Gato quá.

Summer_Flower44 có liên lạc với tôi và mấy anh em khác nhà PDN tham gia vụ Kon tun Măng Đen với đại quân phượt SG vào 30/10 này, nhưng chắc không đi được, thật vô cùng áy náy. Thấy anh em SG lên chương trình Ha lo wen tại Măng đen quá hoành tráng mà tiếc. Chắc phải hẹn dịp khác rồi.

@Thienson : Bimbip vừa ở Hà nội vào, anh với Shogun cùng Bimbip đang ở Hoà quý lo vụ đất cát của chàng. Chiều về ĐN kịp ngồi đâu anh điện. Bimbip có điện Chaubaugia mà không liên lạc được.

@Vitvit, Nga02dt1 : Mấy bữa nay bọn anh mải tham chiến đấu giá trên Phượt nên không biết các em chuẩn bị đến đâu rồi ? Mà sao không post chương trình cụ thể lên đây ? Thấy vắng vẻ quá.

Bạch tuộc đã leo Fan thành công, tối nay lên tầu hồi hương, chắc có nhiều chuyện vui, kinh nghiệm leo Fan để chia sẻ với mọi người.

Bạch tuộc
28-10-2010, 00:26
Chào cả nhà!:))

Bạch tuộc đã về nhà bình yên sau khi sờ tay vào nóc nhà đông dương và dạo quanh phố phường Hà Nội.:D

Cảm xúc leo Phan Bt sẽ chia sẻ và ảnh ọt úp sau.

Chừ vừa về đến nhà buồn ngủ ghê lắm nhưng nghĩ không thể đi ngủ mà không viết cảm xúc về tình cảm những người bạn Phượt Hn đã giành cho BT. Thật sự Bt rất xúc động và không thể diễn tả khi được Bimbip, Nguoilangbat, Gà dopping đón tiếp thật nhiệt tình và thân mật như vậy.

Cảm giác thật gần gũi và thân quen như mấy a ở PDN khi aBimbip hướng dẫn cách đi vào Hn từ Sân bay đến cách a nhiệt tình chạy ra đón khi Bt bị kẹt xe trên đường. Rồi chở Bt luồn lách qua các con phố nhỏ đông đúc để cho Bt ngắm những con đường đẹp của Thủ Đô, ghé thăm lăng Bác, nơi Bt đã từng nói là ao ước được đến khi đặt chân đến HN. Vfa đặc biệt 1 vòng qua các hồ trúc bạch, Hồ Gươm, và ngồi ngắm Hồ Tây ăn xoài uống nước chè . Rất xúc động chẳng biết diễn tả răng hết, về tấm chân tình của bạn Phượt . Trò chuyện thân tình như đã rất thân nhau ...... 2 Bịch mía Bt ăn suốt chặng đường leo Phan rất hiệu nghiệm khi mệt và khát. Có lẻ nhờ đó mà Bt chinh phục được phan, chẳng biết nói gì hơn ngoài từ thanhkssssssssssssssssss!:D

Ngày cuối ở Hn, Bt cũng đã được Nguoilangbat & Gà dopping chở đi tham quan phố phường chạy vòng cầu Long biên ăn bánh chuối và bánh Ngô, bánh Ngô Ngon & thơm lần đầu tiên Bt ăn. Hôm nay NLB & Dopping đi làm ăn mặc đẹp hơn nên nhìn lạ hẳn. Nhưng vẫn như lần trước mình rất thích nói chuyện với 2 bạn, rất vui và hợp ý. ;). cà phê tầng 6 nhìn Hồ Gươm đẹp và "mát lạnh". Buổi chiều thạt vui làm Bt quên đi sự lẻ loi khi 1 mình mình lạ hoắc giữa Thủ Đô với nưhngx con người và giọng nói xa lạ, 2 bạn giúp mình có cảm giác ấm áp thân quen như đang ở ĐN. Cảm ơn Nguoilang bat & Gà dopping đã cho Bt cảm giác thân quen nơi Phố phường HN.

Bạch tuộc thấy mình thật hạnh phúc khi có được tình bạn đáng quý của những người bạn Phượt. Thật cảm động khi đến Thủ đô không 1 người thân mà được bạn bè đưa đón ấm áp như vậy.
THANKSSSSSSSSSSSSSSSSSS Bimbip, Nguoilangbat & Gà dopping! :L:L:L

nga02dt1
28-10-2010, 08:11
Chúc mừng BT đã có chuyến đi thành công mỹ mãn nhé, ước gì mình được như cô ấy!!!.
@a Po & 2vit: e chuẩn bị quần áo đầy đủ đóng gói hết rùi, chỉ cần 2vit alo tiếng là e mang đến lun.
@PDN: Tham gia quyên góp ủng hộ đồng bàoddeeeeeee!

Hương xưa
28-10-2010, 10:45
Em chào cả nhà, mấy đêm nay mải đấu đá hôm nào cũng đến 12h, 1h, mệt gần chết, sáng nay rảnh rỗi vào điểm danh tí :D. Hôm nay và ngày mai em tranh thủ quấy phá 2 thớt cuối cùng kiếm ít tiền lộ phí cho đoàn cứu trợ rồi tối mai sẽ lên đường. Nhưng em đi theo đoàn OF Hải Phòng (nhận lời từ trước khi có đoàn bên mình rồi) nên lịch trình sẽ là đi Hà Tĩnh, sợ không đủ thời gian vào đó. Tuy nhiên em vẫn có dự định là sẽ đi xe nhà vào sâu hơn 1 chút, các anh chị em trong đó có thông tin về xã nào trọng điểm khó khăn thì cho em biết với, em cũng định mang theo 1 ít đồ dùng cũ quyên góp được như quần áo, vật dụng trong nhà...nhưng lại thấy nói là các hộ dân bây giờ chỉ lấy tiền không lấy đồ dùng cũ nên lại hơi băn khoăn...

bikut30_lh
28-10-2010, 11:12
Em khoái cái dụ đi cứu trợ nay lắm hihi... ngày Mai em cũng có chuyến đi cứu trợ QB - NG - HT cùng với đoàn trường. Không biết các Bác PDN mình đi tỉnh nào nhỉ.
Mong sao kịp đem đồ cứu trợ cho đồng bào miên trung thân yêu của chúng ta càng sớm càng tốt... để đồng bào được ấm áp vượt qua khổ ải này...?

Lê Minh Phương
29-10-2010, 11:08
@All: chiều nay Hồ Thị Mơ ở Đà Nẵng, anh em PDN ai rảnh ghé quán 33 Nguyễn Du lúc 5h nhé. Thân.

nguoilangbat
29-10-2010, 11:44
Chào cả nhà,

Ngày 8/11 tới, proftraveller của đoàn 308 sẽ tới ĐN, nếu được ngồi với anh chị em PDN thì sẽ vui lắm! Các anh em đoàn 308 cũng sẽ nhờ proftraveller uống giúp vài ly với mọi người (beer)

Trong tháng 12, NLB cũng sẽ vào ĐN uống tiếp với anh chị em.

Chờ ngày tái ngộ và... dzô (beer)

proftraveller
29-10-2010, 11:51
tks NLB.

Tiểu lượng kém lắm nhưng vẫn sẽ hết mình để giao lưu với anh chị em PDN.

thienson
29-10-2010, 12:02
@Prof:Nhà PDN chỉ có anh Po và LeMinhPhuong là tửu lượng đáng kể thôi,còn lại vất hết:D,hehe
@NLB:Lại sắp tao ngộ rồi em nhỉ?Nếu đợt vào đó em đi bắt"Những bóng ma Hời sờ soạng khóc..." thì anh đăng ký 1 chân nhé.

nguoilangbat
29-10-2010, 12:17
@Prof:Nhà PDN chỉ có anh Po và LeMinhPhuong là tửu lượng đáng kể thôi,còn lại vất hết:D,hehe
@NLB:Lại sắp tao ngộ rồi em nhỉ?Nếu đợt vào đó em đi bắt"Những bóng ma Hời sờ soạng khóc..." thì anh đăng ký 1 chân nhé.

@ anh Thienson: Tháng 12 em tới ĐN chỉ với 1 mục đích duy nhất - cũng là đã hẹn với các anh chị em PDN - là để nhậu với mọi người, hàn huyên chuyện trên đường phượt. Em cứ xé lẻ những dự định, để có nhiều cơ hội gặp gỡ nhà mình. Còn nhiều lắm anh ạ, săn ma đêm rằm Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, Lý Sơn,... nên tự tin rằng sẽ có dịp chung hành trình.

Codet
29-10-2010, 15:05
Há há, Pro ơi, hóa ra ko hẹn mà nên, chngs ta lại có mặt time này ở ĐN à? he he .

Mình sẽ bay chiều mùng 5- làm việc đến sáng mùng 7 là xong.

Sẽ có cả ngày 7-8-9 để đi chơi. Đi Lý Sơn thì theo anh Polyme khó đi do time hơi gấp với lại đang mùa lũ . Thôi thế chắc loắng quáng Hội An chơi vậy...

Xem lịch thế nào đi, để còn gặp ace trong đấy luôn thể nhì. Èo ôi, vui quá.

Tks NLB đã thông báo. : d

Anh Po: Em khác Pro nhé. he he

Polyme
29-10-2010, 15:14
Bạch tuộc thấy mình thật hạnh phúc khi có được tình bạn đáng quý của những người bạn Phượt. Thật cảm động khi đến Thủ đô không 1 người thân mà được bạn bè đưa đón ấm áp như vậy.
THANKSSSSSSSSSSSSSSSSSS Bimbip, Nguoilangbat & Gà dopping!

Đi HN về chưa chào cả nhà đã phắn ra Huế với Mơ rồi. Hôm nào đu theo anh chuyến Đông Bắc, tới HN chắc không có đường về quá. He he !


Tuy nhiên em vẫn có dự định là sẽ đi xe nhà vào sâu hơn 1 chút, các anh chị em trong đó có thông tin về xã nào trọng điểm khó khăn thì cho em biết với, em cũng định mang theo 1 ít đồ dùng cũ quyên góp được như quần áo, vật dụng trong nhà...nhưng lại thấy nói là các hộ dân bây giờ chỉ lấy tiền không lấy đồ dùng cũ nên lại hơi băn khoăn...

Hương xưa quả là có năng khiếu cờ bạc, đấu giá, đúng là siêu vô cùng, thớt nào cũng thấy em đấu đến giờ chót, làm các đại ca luôn thót tim. Nhờ em và Su mà Phượt ta kỳ này bội thu để giúp đồng bào MT. Nếu em vào ĐN thì không cần đem đồ cứu trợ vào đâu, trong này năm nay chưa bị nạn, em cứ dành cho HT, QB đi nhé.


Chào cả nhà,
Ngày 8/11 tới, proftraveller của đoàn 308 sẽ tới ĐN, nếu được ngồi với anh chị em PDN thì sẽ vui lắm! Các anh em đoàn 308 cũng sẽ nhờ proftraveller uống giúp vài ly với mọi người (beer)
Trong tháng 12, NLB cũng sẽ vào ĐN uống tiếp với anh chị em.
Chờ ngày tái ngộ và... dzô (beer)

Em yên tâm, các chiến binh của đoàn 308 sẽ luôn được tiếp đón nồng nhiệt tại PDN. Hẹn em thangs 12 nhé.


@Prof:Nhà PDN chỉ có anh Po và LeMinhPhuong là tửu lượng đáng kể thôi,còn lại vất hết

Sao mà bác khiêm tốn thế ? Mấy bữa lại chả cho anh mày chết dí còn gì. Có giỏi thì chiều nay gặp Mơ uýnh tay bo luôn nào. Em quên hôm trước còn có nhân tài Digicuong và Dammanhtu nữa à ?

Polyme
29-10-2010, 15:22
tks NLB.
Tiểu lượng kém lắm nhưng vẫn sẽ hết mình để giao lưu với anh chị em PDN.

Em đừng nghe NLB với Thienson nó hù, cứ vào đây rồi thì sẽ biết. Khi nào vào điện nhé.

Polyme
29-10-2010, 15:31
Há há, Pro ơi, hóa ra ko hẹn mà nên, chngs ta lại có mặt time này ở ĐN à? he he .
Mình sẽ bay chiều mùng 5- làm việc đến sáng mùng 7 là xong.
Sẽ có cả ngày 7-8-9 để đi chơi. Đi Lý Sơn thì theo anh Polyme khó đi do time hơi gấp với lại đang mùa lũ . Thôi thế chắc loắng quáng Hội An chơi vậy...
Xem lịch thế nào đi, để còn gặp ace trong đấy luôn thể nhì. Èo ôi, vui quá.
Tks NLB đã thông báo. : d
Anh Po: Em khác Pro nhé. he he

Thấy anh phân tích vụ Lý sơn, ngán rồi hả ?

Em mà đi Hội an thì PDN còn có Bạch tuộc là thổ địa trong đó nữa nhá. Sướng chưa ! :D

thienson
29-10-2010, 16:08
@Codet:Mình thích cái chữ ký:
Rượu cạn ly uống say lòng còn gía...
Nhưng sợ rằng sau khi nhậu với mấy anh PDN sẽ:
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi...,hehe
Hẹn gặp.

proftraveller
29-10-2010, 22:07
Em đừng nghe NLB với Thienson nó hù, cứ vào đây rồi thì sẽ biết. Khi nào vào điện nhé.

Thanks bác Po. "Tiểu lượng" của em kém lắm thật nhưng may quá có bác Codet rùi...

Theo kế hoạch sáng ngày 8/11 em từ Nha Trang ra tới Đà Nẵng (sẽ alo bác trước khi tới), sau đó cũng định đi Hội An. Đi Hội An chắc cố gặp bạn Bạch Tuộc, hôm bạn ấy ra HN em đã "đảo ngũ" phút cuối trong bữa tiếp CAFE roài.

Bạch tuộc
29-10-2010, 22:13
Bt điểm danh cái rồi đi ngủ thôi vì cả tuần ni theo chân mấy phuoter Pro Sg e theo hổng nỗi. Mệt và thèm ngủ quá. tối ni off rất vui lại được gặp nhà mình và cười thật sảng khoái, cười vô tư không vướng bận hay e ngại chi cả. Rất rất vui mỗi lần cùng ngồi với nhà mình .:))

A lờ đờ dạo ni bận quá ít thấy mẹt, cố gắng cùng ngồi với mọi người và cùng 888888888 khi có thể nghe a, mọi người vẫn rất mong a thường xuyên có mặt ở PDN cả online & offline. :D

Sáng mai sẽ có chuyến Sơn trà ngắm mây, và Bạch Mã trecking, PDN ai tham gi thì alo a Lờ đờ nha, Bt ở nhà cỗ vũ.=))

Polyme
29-10-2010, 22:13
Hôm nay thật là vui, được đón các anh em nhà PDN đi xa về. Minh Phương làm một vòng Tây bắc, Bạch tuộc và Mơ nhà SG leo Fan về, từ Huế chạy về đúng y giờ, Chaubaogia sau bao ngày công cán vì công việc cũng có mặt. "Tượng đái" Shogun, Thienson, Ariel_yeu sát cánh cùng anh em tham chiến đấu giá mấy ngày qua cũng chiến hết mình. Digicuong không hổ danh dân "chơi", mặc dù viêm họng nặng nhưng cũng làm mọi người ngất ngây. Ngồi nhậu mà mọi người đều nhắc đến Kura, Hương xưa những mem nhà mình ở xa quá mà tình cảm thì quá gần gũi thân thương. Anh em lại lên lịch để đón tiếp những người bạn phượt xa gần sẽ ghé nhà PDN trong thời gian đến. Rồi lại nhắc đến anh em Min, Mod nhà phượt mình tối nay đang vất vả, lo toan lo cho đồng bào Hương Khê Hà tĩnh với trách nhiệm mà mọi người tin tưởng. Thật đáng quý những tấm lòng.

Tối nay anh Chaubaogia cùng Mơ 10h ra sân bay đón Muoimuoi từ SG ra.
Bây giờ anh lên chưong trình ngày mai, ai đu được thì đu nhé. Sáng mai đón Mơ và Muoimuoi tại KS công đoàn, ăn sáng xong phượt Sơn Trà, ăn trưa tại ĐN. Chiều phi ra Bạch Mã, gửi xe máy, leo bộ lên đỉnh, tối ngủ Bạch Mã. Sáng hôm sau đi Thiền viện Trúc lâm BM, chiều về ĐN. Tối tiễn Muoimuoi và Mơ về SG.

Hết chương trình. Ai tham gia thì điện cho Chaubaogia, Shogun, Thienson, Bạch tuộc, Digicuong, Ariel_yeu

Codet
29-10-2010, 22:25
Thấy anh phân tích vụ Lý sơn, ngán rồi hả ?

Em mà đi Hội an thì PDN còn có Bạch tuộc là thổ địa trong đó nữa nhá. Sướng chưa ! :D

He he, cảm ơn anh Po/ô. Em ko ngán vụ Lý Sơn đâu, nhưng mà ko muốn đi chơi mà mình cứ cập rập vội vàng quá, mất hay đi. :P


@Codet:Mình thích cái chữ ký:
Rượu cạn ly uống say lòng còn gía...
Nhưng sợ rằng sau khi nhậu với mấy anh PDN sẽ:
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi...,hehe
Hẹn gặp.

Hik, đọc dc câu này giữa trời đông HN lành lạnh mà sao mình toát cả bồ hôi...
Hẹn gặp Đà Nẽng nhá! :P

chaubaogia
29-10-2010, 22:26
Lâu ngày mới được một buổi tối vui vẻ bên cạnh những người bạn phượt, nhất là bạn Mơ:). Nghe các bạn nói chuyện mà cứ như mới ở cung trăng xuống, toàn ngẩn tò te khi nghe đến ủn đít, liên minh..., tối nay quyết không ngủ để đọc bù vậy:))

Nhà ta ủng hộ Miền Trung máu quá? Lại được phong đại gia Pồ, đại tướng súng ngắn nữa, kinh nhể :D

chaubaogia
29-10-2010, 22:40
A lờ đờ dạo ni bận quá ít thấy mẹt, cố gắng cùng ngồi với mọi người và cùng 888888888 khi có thể nghe a, mọi người vẫn rất mong a thường xuyên có mặt ở PDN cả online & offline. :D


Chỉ thích Ọp thôi "D

bimbip
30-10-2010, 14:52
Dear các bác,
Cám ơn các bác PDN, em vào gặp bác Po được thưởng thức bình rượu bác ý ngâm rất ngon.
Bimbip em mạnh dạn làm 3 ly, ly thứ 4 máu quá nhưng lượng sức yếu phải nhờ bác Shogun tiếp sức :))
Thứ 5 em về hơi gấp nên không hẹn các bác được.
Đợt tới em vào em sẽ tóm em Bạch tuộc để em ý mời anh em PDN mình bữa nhậu vụ leo Phan (em cũng là người ĐN muh :D)
Cám ơn các bác rất nhiều.
Bimbip

khanhnhu
31-10-2010, 00:47
mình ở đà nẵng nè :D

thienson
31-10-2010, 08:16
Ngày hôm qua Chaubaogia,Digicuong,Shogun,Ariel yeu,Mơ,muoimuoi,Thienson buổi sáng đi vòng quanh Sơn Trà trưa xuống núi ăn trưa với thùng ATM nhà PDN:D.
Sau chia tay Digicuong,Ariel buổi chiều đi làm,Thiên Sơn về Hội An vì niềm đam mê thứ 2.Còn lại 4 anh em Chaubaogia,Thiên lôi tướng quân,Mơ và Muoimuoi đi Thiên viện trúc lâm,Bạch Mã...
Ra tới hồ Truồi không biết bác Shogun Tướng quân làm xế kiểu gì:Dam mà ôm muoimuoi bị tai nạn(NO) phải chạy ra Huế tìm bệnh viện,cũng may là không nặng lắm chỉ băng bó thôi,có lẽ trưa nay về lại ĐN

KURAKURA
31-10-2010, 12:45
All: Chào cả nhà, em lặn mấy ngày mà dường như ở nhà đủ chuyện nhỉ. Đông vui ngợp trời rứa tề.

Shogun: Em muốn í ới 1 tiếng phát ra từ cái thân "thấp cổ bé họng" của mình ấy vậy mà chẳng có phút nào rảnh để mà online. Báo cáo anh là em "phình phường"...Vẫn còn nhả CO2 anh ạ. Mấy hôm nay em đi suốt. Hội thảo về Urban planning và public space ở bên đây. Đuối vì đi từ sáng đến tối mịt.

Anh Po và đại gia đình PĐN: Vừa xem sơ sơ tình hình, em cũng choáng ngợp trước tinh thần đoàn kết trong các vụ đấu giá của nhà mình. Kể từ hôm duyệt xong em Hồng Bảo Ngọc, em vừa mới về lại thành phố tối qua. Cả người mệt bã ra vì thiếu ngủ và 1 tuần ăn uống bất thường.

LMP: Cám ơn anh đã gọi điện hỏi thăm tình hình, tiếc là lúc đó trong hội thảo nên chẳng biết. Giờ thì ổn rồi. Đếm trước núi lửa bên em phun dữ dội, cột khói cao tới 2000m. Mưa bụi mù trời, sáng nay nhìn ra bên ngoài, tất cả phủ một lớp bụi trắng bạc cứ như có ai đó phun hết vữa xi măng lên trời Yogyakarta vậy. Hiện nay tình hình khá quan ngại vì bụi núi lửa ảnh hưởng rất nhiều đến phổi và họng. Mọi người phải đeo khẩu trang 24/24 phòng bụi. Một số bạn mắt bị mờ , đỏ, chảy nước và bắt đầu hiện tượng ho khan vì bụi (Em cũng khục khục ho khi đang viết những dòng này). Mùi lưu huỳnh cũng khá khó chịu. Tất cả mọi nhà đều đóng cửa để tránh bụi. Sáng nay cả nhà tổng động viên để dọn dẹp và quét bụi, ( đúng ra là chùi bằng khăn ướt vì quét thì bụi bay khắp nơi). Hi vọng thời gian sắp tới núi lữa sẽ dịu đi, nếu không, sẽ phải di tản lên Jakarta và nhờ Đại Sứ Quán giúp đỡ hoặc tránh đi ở 1 thành phố khác ko bị ảnh hưởng củ núi lửa nhưng gần Yogya. Đấy là tình huống xấu nhất.

Hương xưa: Chị vào MT chưa? Chúc chuyến đi thành công và hiệu quả nhé. Em trai em đã ck cho chị black hôm thứ 3, em chưa có thời gian confirm lại với chị black nữa. Em mới về cũng mệt quá.

Thiên sơn, CBG: Dạo này khách khứa đến nhiều dữ, các lờ đờ tha hồ bắn phá thể hiện tài năng dzo 100 hỉ. :) Em tối trước có party kết thúc hội thảo với các bạn ASEAN uống có chai mà lâng lâng rồi, bên đây gần như chay tịnh quanh năm anh ạ :) Chả bù cho nhà PĐN mình, ít nhất vài lần 1 tháng nhỉ.

Vitvit & chi Nga: Hoan hô tình thần của vit và chị nhé. Hi vọng sẽ có nhiều những tấm lòng và nghĩa tình cùng vit đến với đồng bào MT.
Đặc biệt, Ku cũng rất vui được chào mừng các thành viên mới và nhất là xin gửi những lời chào nồng nhiệt đến khách tham quan , đội Sg và các anh chị 308. Tiếc nhỉ, Ku chẳng có cơ hội tham gia giao lưu với mọi người lần này.

KURAKURA
31-10-2010, 13:05
Bt: hihi, về rồi đấy à, có quà cho Ku không rứa. Không có là chổng mông lên cho bạn phạt nhá. :))

Bimbip: A ha…anh đã thành người Đè Nẽng rồi ạ? Vụ này nghe đồn chỉ được cấp giấy chứng nhận sau khi cưới vợ ĐN thôi :D

Sắp tới PĐN thêm 1 liên minh mới trong vụ nhậu mừng chuyến leo Fan thành công. Có làm luôn vụ đất cát Hòa Quý ko anh?…Nghe đồn Đại gia BT với anh là 1? ??

Haha, 2 nhà này “song kiếm hợp bích” bài bản ghê… em Ku đang ghen tị lắm đây. :D

KURAKURA
31-10-2010, 18:50
Báo cáo sớm nhất từ truyền hình ( em đang xem bản tinh mới nhất) hiện có 11 núi lửa hoạt động mạnh trở lại vì sự tác động của động đất ở Sumatra. Núi lửa Merapi ở Yogyakarta cũng là 1 trong số đó. Tin chiều nay lúc 2h50 vừa mới có 1 đợt phun trào mới. Hàng nghìn người đã sơ tán và nếu tiếp tục tình hình này, SV VN bên đây cũng sẽ nhờ sợ giúp đỡ của trường hoặc phải tự di chuyển để đảm bảo an toàn. Mai em lên văn phòng quốc tế của trường để cập nhật các thông báo. Nếu em không online vào ngày mai nghĩa là mọi người di tản rồi.Tối nay hội SV VN bên em sẽ bàn xem để chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng di tản đến thành phố khác. Mong là ngày mai có tin từ đại sứ quán. Gọi báo tình hình rồi mà chả thấy bác nào quan tâm. huhu :(

KURAKURA
31-10-2010, 21:22
Thienson: Cả người em đầy tro bụi đây. bết hết cả tóc và đầy cả phổi rồi này. Vừa có tin từ đại diện Thông tấn xã VN ở jakarta. Hi vọng là được các bác ấy hỏi han ( chưa nói đến hổ trợ vì chờ gửi thông tin rồi xét duyệt này nọ chắc đến sang năm chưa có tiền). Tình hình là rất tệ! ATM của tất cả các SV đều Zero vì đã bị trừ tiền nhà cả năm vào ngay 2 tháng học bổng đầu tiên nên giờ ko ai còn tiền để dành cả, lại đang cuối tháng nên càng tiến thoái lưỡng nan...Di tản mà ko có học bổng thì đi đâu? Ăn gì?

Hic...chắc em lấy tro bụi núi lửa bán đấu giá để kêu gọi ủng hộ quá. Bụi phủ 1 lớp dày hơn 1cm trước thềm nhà em ( nhìn như vừa bết 1 lớp xi măng lên vậy). Bác nào có nhã ý, CK cho em rồi em vác cả bao tải về cho. Không lấy phí vận chuyển nhá. Cơ mà sân bay đã đóng của cách đây 2 hôm rồi. ( giờ ai cũng di tản,muốn tản theo mà bọn em hết tiền, lại còn ko biết đi đâu???) Đành đóng của cả đám ôm nhau chờ chết đây.

shogun
01-11-2010, 08:39
Ngày hôm qua Chaubaogia,Digicuong,Shogun,Ariel yeu,Mơ,muoimuoi,Thienson buổi sáng đi vòng quanh Sơn Trà trưa xuống núi ăn trưa với thùng ATM nhà PDN:D.
Sau chia tay Digicuong,Ariel buổi chiều đi làm,Thiên Sơn về Hội An vì niềm đam mê thứ 2.Còn lại 4 anh em Chaubaogia,Thiên lôi tướng quân,Mơ và Muoimuoi đi Thiên viện trúc lâm,Bạch Mã...
Ra tới hồ Truồi không biết bác Shogun Tướng quân làm xế kiểu gì:Dam mà ôm muoimuoi bị tai nạn(NO) phải chạy ra Huế tìm bệnh viện,cũng may là không nặng lắm chỉ băng bó thôi,có lẽ trưa nay về lại ĐN

Ê đính chính lại nhe, không là wynh lộn đó, pác ăn ốc bắt tớ đổ võ từ DN ra Huế còn chưa hết phải đổ thêm vòng về nữa mới xong heheheh.
Việc em MM bị sự cố là ngoài dự kiến hay còn gọi là xui xẻo trên đường phượt akaka tớ không biết đâu
chứ tớ mà bị nạn chỉ có đem bịch ni lông tới lượm thịt về thôi hahahhaha :)):)):))

mình ở đà nẵng nè :D

Ừ, mình cũng đang ở Đà Nẵng nè

Bạch tuộc
01-11-2010, 08:53
Hi all!
Chúc nhà mình tuần mới vui vẻ!
Đọc một lèo mới hết mấy tầng tuần vừa rồi.
@Bimbip: tưởng tửu lượng a thế nào chứ ly thứ 4 mà phải nhờ trợ giúp thì Bt sợ là tới bữa đó (beer) a không vác nổi balo về HN đâu :D=))
@Kura: Báo cáo là trên đỉnh Phan núi tảng chứ không có cục nào nhè nhẹ vài cân nên Bt không thể vác về cho ku được, thông cảm hỉ:))
@thienson, Shogun: nghe giang hồ đồn nhà mấy sư huynh mặc dù trời mưa nhưng khói vẫn nghi nghút hả=))=))=))

Polyme
01-11-2010, 09:00
@Shogun, Chaubaogia : Tình hình Muoimuoi sao rồi, hôm qua bay thẳng từ Huế về SG rồi à ? Đã thấy Chaubaogia post bài bên nhà ĐTM nên cũng yên tâm, tuy không nặng lắm nhưng thấy rất nguy hiểm cho con mắt.

@Kurakura : Chạy trốn núi lửa cực quá nhể. Có bao nhiêu tiền đóng góp cho đồng bào MT hết rồi, bây giờ Ku lập topic đấu giá tro núi lửa kiếm mì tôm qua ngày đi. He he ! ! ! :D

@Bimbip : Hôm nào vào nhớ đúng lời hứa nhá. (beer)

@Hương xưa : Đi cứu trợ ở tận đâu rồi mà không thấy tăm hơi gì cả ? Anh đang đọc bài của CVN về công tác cứu trợ vừa rồi của Phượt. Thật ý nghĩa quá !

ndbaoanh
01-11-2010, 10:10
Tối 19/11 em bay ra Đà Nẵng, rồi sẽ lây lất 1,2 ngày mỗi tỉnh từ ĐN cho đến Quảng Bình. Các bác ở ĐN cho e xin 1 địa chỉ ks/nhà nghỉ nào có tiện nghi cơ bản chỉ để ngủ và thức dậy có chỗ đi toilet là được hehehe :D
Và cho em thêm địa chỉ or số dt thuê xe máy nữa ạ. Chắc em sẽ thuê xe máy suốt 10 ngày để đi ra tới QBinh2 luon
Nếu có ai rảnh đi chung với em càng tốt
0909397901 (là boy)

shogun
01-11-2010, 10:37
@Shogun, Chaubaogia : Tình hình Muoimuoi sao rồi, hôm qua bay thẳng từ Huế về SG rồi à ? Đã thấy Chaubaogia post bài bên nhà ĐTM nên cũng yên tâm, tuy không nặng lắm nhưng thấy rất nguy hiểm cho con mắt.

@Kurakura : Chạy trốn núi lửa cực quá nhể. Có bao nhiêu tiền đóng góp cho đồng bào MT hết rồi, bây giờ Ku lập topic đấu giá tro núi lửa kiếm mì tôm qua ngày đi. He he ! ! ! :D

@Bimbip : Hôm nào vào nhớ đúng lời hứa nhá. (beer) !

Tình hình là đoàn dự định đi hồ truồi và thiền viện TL-BM trước sau đó sẽ về lại BM nhưng khi đến truồi do trời tối mọi người quờ quạn thế nào đụng phải mắt kính MM nên mắt kính đụng vào mắt. kế hoạch lập tức bị thay đổi và phượt ra BV trung ương Huế ngay lúc đó, sau khi BS khám và băng bó đến sáng hôm sau MM vẫn còn đau nên quyết định về SG. Tình hình hy vọng sẽ không nặng lắm cho MM & chúc cho MM nhanh khỏi bệnh. Mọi người cần chú ý rút kinh nghiệm.

@: Kura vẫn còn nhã CO2 à, giọng nghe tốt phét nhỉ kekeke

@ bimbip: lại nhậu á, vậy thì vào nhanh đi đang thèm nè kekeke

chaubaogia
01-11-2010, 10:40
@ anh Po: Tình hình muoimuoi theo Titigold thông báo bên DTM đỡ hơn ngày hôm qua, nhưng vẫn nằm ở nhà, không biết mở mắt có được chưa và có còn đau nhiều như hôm qua không nữa. Thấy hối hận vô cùng khi ham coi đấu giá đấu sủa anh và mọi người mà không đi đón mm ở sân bay theo như đã hứa, chắc mm giận rồi, phải hát bài xin lỗi tình yêu cho mm nghe thôi

@shogun, thienson: nhà có khói nghi ngút thật hả, khi nào cháy đề cử chuyên gia chữa cháy (vừa mới luyện tập trên đỉnh Fan) đến chữa nhé.

@kurakura: nghe núi lửa thấy kinh quá, thôi mau chóng tìm chỗ ẩn nấp đi nhá.

@all: theo thông báo của một số anh chị em, dạo này hiện tượng dịch Mèo (tai)Bông đã xuất hiện tại Đà Nẵng, các bạn cẩn thận. Chi tiết xin liên hệ chaubaogia để phòng dịch.