PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 1)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11

thienson
16-09-2010, 19:58
Hehe, chắc có nhà cháy, có lẽ lo đi chữa cháy rồi nên ko có thời gian vào đây rồi nhể=)).

Tối nay chạy qua Ngã Năm xem thử có vụ cháy nhà nào không:))
Ủa PDN mình nhà ai ở ngã Năm anh nhỉ??:D
Mà anh Chauanh từ dạo cai phượt xong tới giờ thay đổi hẳn cách vào phuot.com nhỉ?,Ngày xưa đi post bài lung tung thậm chí đi gây sự Mod nữa:D.Giờ nhảy vào post 1 bài rồi vội vội vàng vàng out mất,hé hé,hay anh sợ cái gì thế??:help

shogun
16-09-2010, 21:15
Party chào tạm biệt Kurakuvao,

Dear All,

Hôm nay Kurakuvao có liên hệ nhờ nhắn mọi người chiều mai thứ 6 ngày 17/9 tại quán Quách Tĩnh lúc 17h em Kura có vài lời tâm sự với PDN trước khi đi xa, vậy ace ngày mai tụ tập đông đủ để (beer)(beer)(beer) tiễn chiến hữu nhá

chaubaogia
16-09-2010, 21:17
Ủa PDN mình nhà ai ở ngã Năm anh nhỉ??:D
Mà anh Chauanh từ dạo cai phượt xong tới giờ thay đổi hẳn cách vào phuot.com nhỉ?,Ngày xưa đi post bài lung tung thậm chí đi gây sự Mod nữa:D.Giờ nhảy vào post 1 bài rồi vội vội vàng vàng out mất,hé hé,hay anh sợ cái gì thế??:help

Cách giề, sợ Mod nó ban nick thì không có chỗ cho mình để chém gió với PDN thôi, giờ phải học tọa như thiên sơn quan hổ đấu, há há.:LL

Hôm nay coi trận chiến của chuoihot với BDH cũng vui, BDH có vẻ đuối lý, khoái nhất là câu "lập pháp mà không hành pháp thì lập pháp ra để làm gì" =))=))

chaubaogia
16-09-2010, 21:36
Ngày mai chaubaogia bựn rồi, nên không tham gia được, chúc kurakuvao về quê vui vẻ, lên đường sang Indonesia học giỏi:)

thienson
16-09-2010, 21:45
Cách giề, sợ Mod nó ban nick thì không có chỗ cho mình để chém gió với PDN thôi, giờ phải học tọa như thiên sơn quan hổ đấu, há há.:LL

Hôm nay coi trận chiến của chuoihot với BDH cũng vui, BDH có vẻ đuối lý, khoái nhất là câu "lập pháp mà không hành pháp thì lập pháp ra để làm gì" =))=))
Em lại thấy câu của cái Tễ hay hơn đại loại"vào nhà người ta leo rào ra phía sau tìm cách cạy hầm phân lên thò tay vào hầm phân bốc phân ra đưa lên mũi ngửi rồi khịt mũi:phân đây thối quá:D"thế mà phía trước trồng toàn hoa lan hoa nhài:D.Hé hé

chaubaogia
16-09-2010, 22:09
Em lại thấy câu của cái Tễ hay hơn đại loại"vào nhà người ta leo rào ra phía sau tìm cách cạy hầm phân lên thò tay vào hầm phân bốc phân ra đưa lên mũi ngửi rồi khịt mũi:phân đây thối quá:D"thế mà phía trước trồng toàn hoa lan hoa nhài:D.Hé hé

Hehe, vậy là em cũng thích hầm phân thối, há há:))

Nói chung là ai cũng sai bét nhè=))

doan_vip
16-09-2010, 22:32
Party chào tạm biệt Kurakuvao,

Dear All,

Hôm nay Kurakuvao có liên hệ nhờ nhắn mọi người chiều mai thứ 6 ngày 17/9 tại quán Quách Tĩnh lúc 17h em Kura có vài lời tâm sự với PDN trước khi đi xa, vậy ace ngày mai tụ tập đông đủ để (beer)(beer)(beer) tiễn chiến hữu nhá
Em mem mới có được tham gia dzụ này không dzậy. Mai cũng là sinh nhật "con" em, nhân tiện em muốn ra mắt mọi người luôn chứ lỡ ra đường gặp nhau không biết đường mà chào thì tội nặng lắm.Nếu được các bác cho em xin sđt của nhân vật chính, có gì mai em alô.

shogun
16-09-2010, 22:45
Em mem mới có được tham gia dzụ này không dzậy. Mai cũng là sinh nhật "con" em, nhân tiện em muốn ra mắt mọi người luôn chứ lỡ ra đường gặp nhau không biết đường mà chào thì tội nặng lắm.Nếu được các bác cho em xin sđt của nhân vật chính, có gì mai em alô.

OK, welcome Phương Đoàn. chiều mai em cứ đến quán QT 312 Nguyễn Văn Thoại, nhân vật chính chiều mai là kurakuvao 0935111195 hoặc gọi Anh Polyme ( lớn nhất hội) 0903588290

doan_vip
16-09-2010, 22:48
Hé hé hé. Dzui dzui, mai được ra mắt ace rùi. Thank anh nhé. Dzô cái nào. 123 dzô 100% (beer)

nga02dt1
17-09-2010, 07:49
Cách giề, sợ Mod nó ban nick thì không có chỗ cho mình để chém gió với PDN thôi, giờ phải học tọa như thiên sơn quan hổ đấu, há há.:LL

Hôm nay coi trận chiến của chuoihot với BDH cũng vui, BDH có vẻ đuối lý, khoái nhất là câu "lập pháp mà không hành pháp thì lập pháp ra để làm gì" =))=))
Hehe, nhờ a chaubaogia e vào đc topic https://www.phuot.vn/threads/11263-Th%E1%BA%AFc-M%E1%BA%AFc-For-All-Leader-of-Phuot.com hấp dẫn thiệt!!!
Tranh cãi và suy luận tất tần tật, hay và học đc nhiều thứ? hehehee, thank a chaubaogia nhe. :D
Em ít khi đọc các topic khác, chỉ giẫm chân mãi topic PDN mh thui. Nên khi nào a đọc đc topic nghe kêu thì hú e với nhé. Đọc để ngẫm cái đời mà ;)

thienson
17-09-2010, 09:28
Chúc mừng bác Phương Đoàn trở thành doan_vip:D,chiều ni bác nhớ qua Quách Tĩnh để ae xem cái Vip của bác dư lào nhé,hehe.

Lê Minh Phương
17-09-2010, 10:43
Hum ni mọi người nhậu nhẹt vui vẻ nhé. Em giờ thấy bia là sợ :(

shogun
17-09-2010, 11:00
Hum ni mọi người nhậu nhẹt vui vẻ nhé. Em giờ thấy bia là sợ :(

Pác Phương về rồi à, không nhậu được thì chạy qua ăn mồi pác nhá heheheh =))=))=))

KURAKURA
17-09-2010, 11:31
Many thanks anh CBG, em sẽ cố gắng phát huy tinh thần bay nhảy của phuot ở Inđô để dịp tết về lại được luyên thuyên với PĐN. Em cũng xin gửi lời cám ơn đến tất cả các mem của PĐN đã tham gia nhảy nhót hét hò trên đỉnh Sơn Trà, và vụ Đèo Le ( đặc biệt cám ơn anh Bimbip vì nhờ anh mà em có dịp thưởng thức món "Gà OK"(c) trong cái không khí mưa rừng lã chã...[híc híc....sao mà muốn khóc thế lày chứ!!!! chẹp, lại thèm gà Đ.Le rồi!],

Xin chân thành cám ơn!!!! hìhì, thiếu mối 9,5, 9,5 và 10 của bác Lại Văn Sâm là em thành MC thứ thiệt của chương trình SV96 goài, Vì tình hình là em chỉ tạm trú ở ĐN đến sáng CN thôi nên chiều nay em hi vọng được gặp mặt đồng đủ PĐN trước khi em "lên đường an nghỉ tại quê nhà" . Cám ơn rất nhiều nhiều sự quan tâm và dành tình củm cho em Ku. À, em đã gọi BT nhưng vì bận chiến đấu ở Hội An nên nàng BT xinh đẹp ko tham gia được, còn Vitvit thì mãi lang bang ở Xì gòn, thôi thì...có bao nhiêu ta đánh chén bấy nhiều, các bác nhẩy :) dzô 100% đi.

TB: Hú ...anh minhphuong, anh về đến nhà rồi hả, chào mừng anh lại về với ĐN thân yêu, chiều nay ko uống thì cũng đến chút xíu cho em chiêm ngưỡng "rung nhan" sau hành trình qua Lào chứ , mong gặp anh lắm đấy. hihi, có nên thêm phần ôm hôn thắm thiết ko nhỉ??? Em chưa biết nên thiết kế nó thế lào cho ấn tượng :DNghĩ giùm em đi, chiều nay ta gặp nhau nhé!

KURAKURA
17-09-2010, 11:36
Mahee, chiều này đi luôn hi, nhìn em hôm đi STrà và hôm ăn nhậu đèo le khác hẳn.. đúng là người đẹp vì lụa hahaha, phát huy tinh thần rồi cua đổ vài em nhé.

nguoilangbat
17-09-2010, 11:38
Hum ni mọi người nhậu nhẹt vui vẻ nhé. Em giờ thấy bia là sợ :(

LMP mà biết sợ bia là sao?
Báo cáo cả nhà là dù ở xa nhưng ngày nào NLB cũng không gõ cửa mà xông vào "nhà" của anh em PDN để cập nhật tình hình... ăn nhậu & đi phượt :D

Nghe giang hồ đồn đại là ngày 26/9 này anh chaubaogia ra HN. Hôm đó em cũng sẽ vừa trở về từ Tây Bắc, nếu có thời gian thì anh hú em nhé, lúc nào cũng sẵn sàng (beer)

chaubaogia
17-09-2010, 11:46
Nguoilangbat nghe đồn thôi mà chuẩn đấy, nhưng mà lần này đi kiếm cơm, không phải đi Phượt. Nhưng dù thế nào cũng phải gặp bạn Phượt ở HN:) Cố gắng sắp xếp để gặp nguoilangbat, để nhìn thấy sau khi kéo đổ nhà thờ nó dư lào:))

Bạch tuộc
17-09-2010, 11:46
:((:((:(( 02 ngày vua rồi e lê thê ở DN khát nước khô cả cổ chẳng có ai kêu em uống cốc bia, thế mà e vừa về đến Hội An thì pakon lại í ới bia rượu, (NO)

KURAKURA
17-09-2010, 11:50
NLB ơi, đấy là kế cuối cùng trong 36 kế của anh LMP thôi, chứ trên đình Sơn trà ấy hả....ôm 2 két mà chưa chịu nhé, phái nhất quyến lặn lội mưa gió vác lên 1 thùng nữa mới tạm thời yên ổn ...nhưng chiến sự thì cuối cùng...eo ôi...suỵt, em sợ làm lộ bí mật quốc gia đại sự, khi nào được có dịp gặp anh, em mới dám thổ lộ "thâm kinh bí sử", hì...thế nhé

nguoilangbat
17-09-2010, 11:51
Cố gắng sắp xếp để gặp nguoilangbat, để nhìn thấy sau khi kéo đổ nhà thờ nó dư lào:))

Đại thể là tóc đã ngắn hơn, râu đã thưa hơn, cơ bắp teo tóp hơn, nhưng bù lại thì da mặt dày lên rất nhiều :))

KURAKURA
17-09-2010, 11:53
NLB@: Nghe anh đi chuyến Tây bắc em lại mơ màng về Mù Cang Chải và cồng trời Hà Giang... biết bao giờ lại có dịp đi thuyền từ Thủy điện Hòa Bình lên lên mạn ngược ngắm Thủy điện Sơn La và dừng chân ở ĐBP nhỉ...

KURAKURA
17-09-2010, 11:56
BT@: gắng làm cho xong rồi vèo phát ra QTĩnh, Ku đảm bảo là BT hết khát ngay...và còn được khuyến mãi uống để dành cho những lần khát sau nữa...

doan_vip
17-09-2010, 12:05
He he he. Chiều nay được nhậu goài. Àh, nhắc cái dzụ Sơn Trà mới nhớ, các bác có thấy cái chữ " ANH YÊU EM" được làm bằng bông gòn treo trên cây ở chỗ "sân bay trực thăng" không. hí hí hí. Biết ai là tác giả không, em làm đóa.Hé hé hé.

KURAKURA
17-09-2010, 12:14
Ô là la...hay nhỉ, giờ mới biết chủ nhân của "thiên tình sử...tả tơi" kia, chiều nay xin phéo em được dzô 100% với anh nhé. Trong con camera nhà em còn tấm đó thì phải, mới xạc pin hôm qua, hi vọng là sẽ có dịp oanh tạc chiều nay.

thienson
17-09-2010, 12:50
He he he. Chiều nay được nhậu goài. Àh, nhắc cái dzụ Sơn Trà mới nhớ, các bác có thấy cái chữ " ANH YÊU EM" được làm bằng bông gòn treo trên cây ở chỗ "sân bay trực thăng" không. hí hí hí. Biết ai là tác giả không, em làm đóa.Hé hé hé.

Cho em xin cái kết qủa của vụ tỏ tình lãng mạn đó đi bác?:D.Có hậu hay không hậu?hehe
Hay lại cảm thán như em:"Trở lại vườn xưa,con đường đầy cỏ tranh còn đây,những dấu chân xưa,những kỉ niệm còn vương vãi khắp sân bay này.Nhưng cảnh đó mà người đâu,sao người ra đi nỡ mang đi bao nhiêu mộng mơ,say đắm 1 thuở ngây dại của mối tình đầu,để giờ đây mỗi lần tình xưa trỗi dậy xé lòng đau nhói anh lại 1 mình lần mò về chốn cũ...Héhé bác thấy kỉ niệm mối tình đầu của em 15 năm trước ở sân bay có sến,có hoành tráng không?hehe,dô đi 1...2...3
@KuRA:Phù...phù ...,hồi nào tới giờ không thấy em vào P giờ vào em làm 1 lèo anh đọc hết mém xỉu,hehe

nga02dt1
17-09-2010, 13:54
Kurakura làm một lèo lun hì, nguyên 02 trang topic :D phê thiệt?? ;)

nga02dt1
17-09-2010, 13:58
Cho em xin cái kết qủa của vụ tỏ tình lãng mạn đó đi bác?:D.Có hậu hay không hậu?hehe
Hay lại cảm thán như em:"Trở lại vườn xưa,con đường đầy cỏ tranh còn đây,những dấu chân xưa,những kỉ niệm còn vương vãi khắp sân bay này.Nhưng cảnh đó mà người đâu,sao người ra đi nỡ mang đi bao nhiêu mộng mơ,say đắm 1 thuở ngây dại của mối tình đầu,để giờ đây mỗi lần tình xưa trỗi dậy xé lòng đau nhói anh lại 1 mình lần mò về chốn cũ...Héhé bác thấy kỉ niệm mối tình đầu của em 15 năm trước ở sân bay có sến,có hoành tráng không?hehe,dô đi 1...2...3
@KuRA:Phù...phù ...,hồi nào tới giờ không thấy em vào P giờ vào em làm 1 lèo anh đọc hết mém xỉu,hehe
Thiên tình sử a thienson mùi mẫn ghê hì?? Em góp thêm câu ni nữa nhé: " Một lần vô tình đi qua chốn cũ, bao kỷ niệm ngày xưa bất chợt ùa về, ngập tràn trong nổi nhớ, cứ ngỡ như hôm wa, bồi hồi và ray rứt, chợt nhận ra rằng mình đã mất nhau mãi mãi" --- tâm đắc nhất khi bị thất tình đấy!!!! :(( :(( :T

shogun
17-09-2010, 14:32
lại thi nhau tỏ tình trên này đấy à:T:T:T

Lê Minh Phương
17-09-2010, 15:01
LMP tối 20 mới có mặt ở ĐN :)

Bạch tuộc
17-09-2010, 16:32
Ui Bt lại :((:(( nè, ngày no chắc chẳng được uống tí bia mô rồi , đang chạy lo trung thu cho các e thiếu nhi, quà cáp lân liếc còn mình thì chẳng có phần nào.
Chúc cả nhà (beer)(beer) zui zui!
@Kura: chúc bạn lên đi học chóng thành tài để mau quay về ĐN Phượt nhé! (BB)

chaubaogia
17-09-2010, 16:41
Chiều nay ko off nhậu được, tiếc hùi hụi....

Mới được tặng cuốn Danh bạ Hải Đăng Việt Nam, phát hiện ra Bên bán Đảo Sơn Trà (cuối đường Yết Kiêu) còn có 1 Hải Đăng nữa, tên là Hải Đăng Quản Tượng, ngoài ra còn 1 số HD rất gần: Cửa Đại (Hội An), An Hòa (Kỳ Hà)...

Chiều mai thứ 7 khám phá Hải đăng Quản Tượng làm cú phượt chia tay em Ku đê? Các bác các chú các em các cháu nhậu nhẹt chia tay chia chân ôm hôn thắm thiết rồi quyết luôn nhé:)

Em kura sáng CN mới về quê phải không?

thienson
17-09-2010, 16:43
BT lo Trung Thu hả?Anh có sưu tầm mấy câu thơ Trung Thu hay phết post lên ae chém gió nè.
"...Trung Thu là Tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi Phượt nhiều
Phượt nhiều rồi lại làm liều:D
Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi..."
Hehehe
Tới giờ nhậu rồi tắt máy tính đê...

shogun
17-09-2010, 21:13
Report tiễn em kura


Như quy luật của cuộc sống người đến người đi cũng là lẽ thường nhưng chúng tôi những con người của PDN luôn giữ mãi những hình ảnh đẹp, những ký ức thân thương của những phuoters đã ghé thăm DN và mong một ngày hội ngộ không xa.
Mạo muội xin thay mặt lờ đờ và các phuoters của PDN chúc em Kura lên đường mạnh khỏe, học thành tài mau mau trở về cùng hội chúng ta.

Vài kỷ niệm trước khi lên đường mong em giữ mãi

Đón chào bạn mới Doan_VIP và tiễn bạn cũ Kura lên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43615

Chủ nhân của buổi tiệc, nhìn em vui mà lòng bọn anh cũng háo hức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43614

Đại diện PDN tham gia tiễn em Kura
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43616

P/S: bó hoa của anh Po quả là tuyệt vời nói lên tất cả những tấm lòng của PDN

thienson
17-09-2010, 21:29
Đã có hình rồi cơ à.Thật tiếc đêm chia tay các em nhà PDN mỗi người mỗi việc bận bịu với cơm áo gạo tiền nên không tham gia được,chỉ có mấy anh em.Nhưng mình ấn tượng nhất là em Doan-vip đúng như tên gọi tuổi trẻ tài cao:D,đặc biệt là giọng hô 1...2...3...dzô...chả thua gì Leminhphuong cả,hehe,em có đối thủ rồi Phương nhá(c).Doan-vip đã từng đạp xe đạp lên tới Tây Giang cơ đấy,:).Chúc em Kura lên đường bình an,cố gắng học kiếm cái bằng về để... đi phượt :D

Mer1320
17-09-2010, 22:01
Dạo này nhà em lắm việc linh tinh quá...thấy các bác ọp ep xôm tụ vui quá (beer)

mpt4cus
17-09-2010, 23:40
Chiều nay ko off nhậu được, tiếc hùi hụi....

Mới được tặng cuốn Danh bạ Hải Đăng Việt Nam, phát hiện ra Bên bán Đảo Sơn Trà (cuối đường Yết Kiêu) còn có 1 Hải Đăng nữa, tên là Hải Đăng Quản Tượng, ngoài ra còn 1 số HD rất gần: Cửa Đại (Hội An), An Hòa (Kỳ Hà)...

Chiều mai thứ 7 khám phá Hải đăng Quản Tượng làm cú phượt chia tay em Ku đê? Các bác các chú các em các cháu nhậu nhẹt chia tay chia chân ôm hôn thắm thiết rồi quyết luôn nhé:)

Em kura sáng CN mới về quê phải không?
Em cũng thấy cái hải đăng này chiếu sáng mỗi tối,đi CN thì cho em đi với :D chiều mai em đi làm mất rồi :((

BT lo Trung Thu hả?Anh có sưu tầm mấy câu thơ Trung Thu hay phết post lên ae chém gió nè.
"...Trung Thu là Tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi Phượt nhiều
Phượt nhiều rồi lại làm liều:D
Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi..."
Hehehe
Tới giờ nhậu rồi tắt máy tính đê...
A thienson là chế lại thơ nhé,em nhớ phiên bản chế này là cho tết thiếu nhi,anh lại chế của chế => siêu chế :D

Report tiễn em kura


Đại diện PDN tham gia tiễn em Kura
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43616



Răng máy ảnh a Shogun để chế độ chi mà mặt ai nấy 1 là trắng bệch,2 là đỏ.Hay là hôm nay nhậu bia j` mà mặt mày mọi người thế nhỉ?hay tiễn chị kurakuvao mọi người xúc động quá nên máu nó không lưu thông :D

Polyme
18-09-2010, 09:03
Báo cáo cả nhà là dù ở xa nhưng ngày nào NLB cũng không gõ cửa mà xông vào "nhà" của anh em PDN để cập nhật tình hình... ăn nhậu & đi phượt :D

Cám ơn NLB đã ghé thăm nhà PDN. Chúc em và đoàn 308 có chuyến Tây bắc hoành tráng.



Như quy luật của cuộc sống người đến người đi cũng là lẽ thường nhưng chúng tôi những con người của PDN luôn giữ mãi những hình ảnh đẹp, những ký ức thân thương của những phuoters đã ghé thăm DN và mong một ngày hội ngộ không xa.
Mạo muội xin thay mặt lờ đờ và các phuoters của PDN chúc em Kura lên đường mạnh khỏe, học thành tài mau mau trở về cùng hội chúng ta.

Vài kỷ niệm trước khi lên đường mong em giữ mãi

Đón chào bạn mới Doan_VIP và tiễn bạn cũ Kura lên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43615

Chủ nhân của buổi tiệc, nhìn em vui mà lòng bọn anh cũng háo hức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43614

Đại diện PDN tham gia tiễn em Kura
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43616

P/S: bó hoa của anh Po quả là tuyệt vời nói lên tất cả những tấm lòng của PDN

Gớm, lâu lắm mới thấy bác Shogun xúc động thế lày. Tường chỉ biết chém và đốt nhà thôi chứ ! He he !:))

Chúc em Kura lên đường học tập tốt, mau mau về lượt phượt tiếp với PDN. (BB)

chaubaogia
18-09-2010, 09:34
Em thật sự bất ngờ và cảm thấy thù vị với bo hoa của anh Po, anh quả là Key Person.(c)

Cũng khoái bạn Doan_Vip vì cái chữ anh yêu em trên Sân Bay Trực Thăng, hy vọng ngày nào đó anh em mình làm cú treking núi rừng nhỉ?:)

Chiều nay ai rảnh rỗi thì 13h tập trung tại cafe thư viện ngồi tám chuyện 1 lúc rồi đi Hải Đăng Quản Tượng nhé. Cố gằng giải quyết trong buổi chiều. mà sáng nay có ai vào PDN để đọc không nhỉ:(.

@Mpt4cus: Chiều nay đi rồi về kể lại cho em nghe nhé=))

@:H Henry, Mahhe, Karem, Rita, Shogun, Thienson... chạy đâu hết rồi, chiều có tham gia không?:gun

doan_vip
18-09-2010, 09:50
Lần đầu tiên ra mắt ace mà có cảm giác như thân thiết lắm rồi, xúc động quá. Chúc chị kura lên đường bình an, học thật giỏi, mau sớm trở về với PDN nhé, nhớ kiếm anh phượt Indo về nhé. Chiều ni em bận rồi, tiếc quá.

Cảm ơn lời khen của anh thienson nhé, cái giọng trời phú này mong có dịp thi tài la hét với anh leminhphuong.Hì.

Có vẻ đề tài về cái "thiên tình sử" của em đạng được PDN quan tâm nhỉ. Bữa nào rãnh rãnh em tám chuyện đó cho mà nghe

Rita
18-09-2010, 16:55
Nhà PDN dạo ni đông zui kinh, hihi. Do cơm áo gạo tiền nên Rita đành cất bước quay mặt một thời gian, cả nhà zui zẻ, khỏe mạnh, rủng rỉnh '^^'

KURAKURA
19-09-2010, 21:20
Báo cáo cả nhà là em vừa về tới nhà lúc 5h chiều nay. Tối nay lại có 1 em Gà lên thiên đàng ( xin cáo lỗi với các bạn gà HN nhá). Ăn rồi mà mùi cháo nó vẫn thoang thoảng đâu đây. Ôi...cầu mong linh hồn của nàng Gà kia được siêu thoát!( chắc là rất nhẹ nhàng thôi vì em nhai hết cả xương nuốt lun mừ)...Thiện tai thiện tai!

Mới có 2 ngày mà thấy Home của PĐN ra ra vào vào đông khách quá. :) Mấy bạn "Xì sờ ti"...quên "Xì tin" của PĐN đâu rồi nhỉ...thấy mỗi Rita đang lo cơm áo gạo Xiền mà rất sung và rất hăng, thường đem dao nhựa chém gió lúc đang bão trên Home nhà mình.

Xì sờ ti của PĐN ơi, nhào vô đê!!! Anh LMP mai về rồi...cho ảnh tan tác luôn...hehe, 2 tuần chiến đấu với các em Pleiku chắc anh LMP èo goài...Xung phong thôi :Dam:Dam:gun:gun ( Ku sẽ kiêm nhiệm vụ hò hét và điều khiển từ xa để các mem điều chỉnh súng ống cho chính xác =)))

@doan_vip :Đề tài của bạn đưa ra có vẻ rất thú vị...đề nghị anh thiênNÚI tiếp tục chỉ huy dàn nhạc, phát huy tốt vai trò người dẫn dẵn topic "Tình yêu tả tơi" phía trên kia. Em cũng hi vọng anh chaubaogia thẻ hiện tinh thần ủng hộ của Lờ Đờ mà tiếp sức cho anh thienson vụ "Mối tình đầu không ngầu cóc thèm ăn trầu" của anh. (hì hì,,,,thiên cơ bất khả lộ nhưng vì lỡ trót dại miệng nên chaobaogia đừng spam em nhé)

@Mer: Bạn ơi cho xin tí tẹo ảnh ( nhớ đừng sứt đầu sứt đuôi nhá). Cảm ơn, xin cảm ơn! ( hì, em là Fan của bác Lại Văn Sâm ngày xưa, nên giờ lâu lâu nó cũng hơi chập mạch chút chút, cả nhà thông cảm nhé)

KURAKURA
19-09-2010, 21:31
Em quên mất, chân thành cám ơn anh PÔ vì sự chu đáo và quan tâm trên cả tuyệt vời của anh ( hì, trên cả tuyệt vời em ko có ý là Tuyệt vọng đâu nhé). Hic...bao năm nay chả có anh/em zai nào tặng hoa cả...đời em nó héo queo, giờ được quan tâm thế này...hic,,,thật ko biết nói thế lào...hu hu, hụ hụ hụ...Có ai cho em mượn tạm vạt áo tí, nước mắt với mước mũi lấm lem hết cả rồi.

@chaobaogia:Vụ ảnh ọt hôm lượn ở Hải đăng, 23 này vô anh cho em "cọp" nhé. Mấy em xì tin mà thấy thì thôi rồi..."Bê xa mê" luôn :) Không phê không tê cho về quê lun, anh hèo.

KURAKURA
19-09-2010, 21:42
@mpt...: ủa...là bạn nào đây nhỉ? Ko biết "trên đường đời tấp nập" ta có " vô tình lướt qua nhau" chưa?

KURAKURA
19-09-2010, 21:49
@thienson: Trước giờ em ko dám vào PHUOT vì sợ vào rồi nghiện mà đã nghiện thì em nghiện rất nặng, thành ra yếu bóng yếu vía, chỉ đứng từ xa thèm thuồng...Giờ em đã có "1 số cơ số dây thần kinh thép" và " 1 số cơ số dây thần kinh bị ...đứt " nên lần này về VN mới cả gan loạng choạng nhào vào PHUOT đấy ạ. Đang luyên thuyên thế này chứ chân em nó cũng đang "bình tĩnh mà run" vì biết đâu someone somewhere sometime...sẽ xả đạn vào mình, mà ..pàn...1 phát là em đứt! :) Ngày trước em không hiểu "Chém gió" nghĩa là mô tê răng rứa chi hết, chừ thì vừa sành vừa điệu nhá.

thienson
20-09-2010, 07:10
@mpt...: ủa...là bạn nào đây nhỉ? Ko biết "trên đường đời tấp nập" ta có " vô tình lướt qua nhau" chưa?
Lướt cái gì mà lướt hả em?Tối đó em ngồi cụng ly côm cốp với 4cus thế mà giờ còn hỏi?Hehe.Nhắc em nhớ nhé bác ấy là người có cây hàng dài nhất ,to nhất,bắn xa nhất của PDN đóa.Còn bắn ai hay ai đã từng bị(được):Dbắn thì anh chịu.Héhé

@thienson: Trước giờ em ko dám vào PHUOT vì sợ vào rồi nghiện mà đã nghiện thì em nghiện rất nặng, thành ra yếu bóng yếu vía, chỉ đứng từ xa thèm thuồng...Giờ em đã có "1 số cơ số dây thần kinh thép" và " 1 số cơ số dây thần kinh bị ...đứt " nên lần này về VN mới cả gan loạng choạng nhào vào PHUOT đấy ạ. Đang luyên thuyên thế này chứ chân em nó cũng đang "bình tĩnh mà run" vì biết đâu someone somewhere sometime...sẽ xả đạn vào mình, mà ..pàn...1 phát là em đứt! :) Ngày trước em không hiểu "Chém gió" nghĩa là mô tê răng rứa chi hết, chừ thì vừa sành vừa điệu nhá.
Nghiện cái gì mà nghiện hả em?Anh không nghiện P mà lại nghiện những bữa nhậu với dân P thế mới đau chứ,hehe,đi thì thích độc hành nhưng nhậu thì cứ song hành,tam hành,tứ hành,tùm lum hành,háhá,tới lúc nào ngủm củ hành thì thôi:D.

doan_vip
20-09-2010, 08:52
Tiếp tục đề tài tình yêu đê. Mấy bác già cả cũng nên kể lại chiện tình yêu tình báo của mình cho lớp trẻ nghe mà học hỏi chứ.Anh Po, anh Shogun, anh trời núi không biết trong những lần phượt ngày xưa có lãng mạn như em không nhỉ

Bạch tuộc
20-09-2010, 09:03
@Kura: Chém dữ nhỉ? Lo mà học hành đi chứ không là trường yêu, thầy quý giữ lại Indo bi chừ!:)) Qua đó có bắn phá chi thì nhớ up lên cho nhà mình thưởng thức ké với nha!


Tiếp tục đề tài tình yêu đê. Mấy bác già cả cũng nên kể lại chiện tình yêu tình báo của mình cho lớp trẻ nghe mà học hỏi chứ.Anh Po, anh Shogun, anh trời núi không biết trong những lần phượt ngày xưa có lãng mạn như em không nhỉ

Khi mô ọp phải mới pác (beer) mới được, hôm lên sân bay cả nhà Dn cứ thắc mắc mãi, pác dúng là (c)

@a lờ đờ: Hải đăng thế nào rồi anh? có hình up lên cho e hóng hớt với! khi mô làm lại chuyến Hải đăng cho e bu nhé!
@xitin: Dạo ni vắng bóng quá, đi mô hết rồi???????????? :gun

bimbip
20-09-2010, 09:05
Em KURA đi rùi :((
Mãi hqua em mới về nên hok bjk huhu
Tuần qua lang thang Củ Chi ăn thịt bò + uống nước mía, Vào Bình Dương, ra Côn Đảo nên chả biết để chia tay em :((
Chúc em KURA lên đường mạnh khỏe, hphúc nhá :X
Bimbip

KURAKURA
20-09-2010, 11:22
@bimbip: Anh cứ ăn chơi nhảy múa cho thoải mái ngoài Côn Đảo đi nhé, kiếm mấy chổ tắm tiên rồi rủ rê mấy nàng tiên cá tắm cùng, hehe...đỡ phải lọ mọ với những bộ phận không thích tự kì và cọ.

À, ĐN cũng có hơi bị nhiều những điểm tắm tiên đẹp như paradise nhé, bọn Bali còn phải ghen tị ấy chứ :)) đi mô cho xa xôi....thiên đường dưới chân ta thì ta vừa thương vừa ngoạm (thưởng ngoạn) thôi, nhẩy.

Bữa nào anh vào lại ĐN, PĐN làm chuyến trecking rừng đi. 2 ngày 1 đêm hay làm lèo 1 phát 4 , 5 ngày cho nó máu. Phải lạc vài đoạn rừng thì mới ra trò, nhỉ. Chậc, em chưa có dịp được vắt nó xơi tái...thèm được chúng nó bu lấy như VIP mới đã.

@doan_vip: Haha, nói đến vắt lại nhớ đồng chí , chú mày cho chị xin tên của cái loại thuốc tránh thai đó đi, chắc cú là chị sẽ mua mấy vĩ để dành, vì dịp này qua inđo thì xài nhiều lắm.
Ngòai chức năng chính thì lần này cho các chiến hữu bên kia lác mắt với công năng vượt tầm kiểm soát của các nhà sản xuất "thuốc tránh thai" :)) Kiểu này thì khối tên mắt tròn mắt dẹt đây=)) Nào cũng phát huy trí tưởng bở đi pà kon nhá :LL

KURAKURA
20-09-2010, 11:40
@BT: Ôi BT ơi là BT, Ku là Ku rất khoái món đâm chém, lúc đầu không biết chứ giờ vừa mới được PĐN truyền cho là lên cơ ngay. 3 tuần ở PĐN mà level của một số thứ lên thấy rõ, nhất là vụ chém gió, mà nói thật là trước đây rất ngây ngô ...không biết đâm cũng chẳng biết chém, ấy thế mà giờ thì Ku là Ku chặt luôn :) Loạng quạng Ku cho vỡ sọ, Die là dứt điểm, ko ngắc ngoải kẻo bồi thường thiệt hại như tư tưởng các bác tài Container thì ..."oài, cay xoài có quả roài ta ra ngoài ...trường bắn" vẫn tốt hơn, nhá.

2h chiều nay em đi học khiêu vũ cấp tốc, bác nào muốn học nhảy, em sẽ truyền lại free, chỉ cần cho em đỡ khát trong Phương Đông để ta cùng luyện tập là ok.

mahee
20-09-2010, 11:50
Tối mai có ai đi Hội An chơi không ...ai đi thì PM cho mahee nhé.

KURAKURA
20-09-2010, 12:29
@Doan_vip: Cái món tình yêu tình báo ấy ngày xưa chị củ chuối lắm. Phí của giời 6 năm cho MTĐ, giờ thì thoát ly...chao ôi...Tự do muôn năm....tự do muốn nằm ...hahaha.

@all: Xin các bác chỉ giáo cho em là làm sao để em pọt cái Slogan của mình như các bác nhẩy, vụ ảnh ọt nữa nam như thê lào thì em cũng đuối con cá chuối....hì...em là mù IT, loằng xà ngoằng ba cái văn bản văn phòng thôi chứ chẳng biết gì.

thienson
20-09-2010, 12:33
Tối mai có ai đi Hội An chơi không ...ai đi thì PM cho mahee nhé.

Hội An mà chơi cái gì với chơi chỗ nào hả em ?:D

@Kura:Đúng là em chém kinh thật,làm mấy nhát 1 lần đọc theo mém xỉu:D.Vừa rồi em chém dư lào mà em vừa lên xe về quê là bác Shogun sốt li bì phải đi nhập viện luôn,giờ vẫn còn ngoắc ngoải ở trỏng(NO)

KURAKURA
20-09-2010, 12:36
@4cus: Chết thật, mình đúng là già rồi...không nhớ gì. Dzô côm cốp với bạn mà lên đây hỏi bạn là ai thì đúng là....chuối cả buồng. Thôi thì đây, Ku chìa "mờ o ngờ ông..." cho bạn oánh nhá. ( Có dám oánh không thì chuyện đó ko phải do .....lá gan của mình) hihi

KURAKURA
20-09-2010, 12:39
@Hongphi: Ô hô, welcome to PĐN. Tình hình là PHP hôm thứ 6 rồi cũng ọp đúng ko anh? Em nghe lỏm từ kopiko nhưng cậu chàng cuối cùng chả điện đóm gì sất...chắc xỉn rồi quên luôn. Vụ Bali, em đang thúc đốc PSG gửi brochure cho hoagao xử lý, có gì mọi người tự xử trước nhé, em sẽ tư vấn sau khi PHP đã nhất trí với nhau.

KURAKURA
20-09-2010, 12:44
@shogun: Bác nhập viện à? Em chưa chém mà bác nhập viện thì kiểu này là lo ABC gì gì với em nào rồi chứ em đã động tay động chân gì đâu.

@PĐN: Vào thăm bác ấy phát chứ nhẩy, đừng mang đường sữa trái cây đến nhé. Pặp luôn 1 kí mực khô với vài chai "Cồn pha H2O" vào phòng cấp cứu là "súng ống" khỏe hẳn liền. Bác sĩ hẳn phải kinh ngạc về độ...khỏi bệnh ngoài mong đợi. :))

thienson
20-09-2010, 12:55
@shogun: Bác nhập viện à? Em chưa chém mà bác nhập viện thì kiểu này là lo ABC gì gì với em nào rồi chứ em đã động tay động chân gì đâu.

@PĐN: Vào thăm bác ấy phát chứ nhẩy, đừng mang đường sữa trái cây đến nhé. Pặp luôn 1 kí mực khô với vài chai "Cồn pha H2O" vào phòng cấp cứu là "súng ống" khỏe hẳn liền. Bác sĩ hẳn phải kinh ngạc về độ...khỏi bệnh ngoài mong đợi. :))
Hé hé,chẳng biết bác ấy sốt dư lào mà sáng nay anh gọi nghe bác ấy khóc tồ tồ trong điện thoại nghe thảm thương,tiếc là hôm nay anh đi Tam Kỳ QN nên không ghé lại xem thử được.

KURAKURA
20-09-2010, 13:02
@thienson: Bác này lạ nhẩy, mahee nó đang thời điểm phong độ đẹp zai, Hội An rất thích hợp để dung giăng dung dẻ bên một em XY nào đấy :) Lòng người phơi phới thế kia, đi vào nghĩa địa hay xuống suối vàng cũng hạnh phúc nữa là...

@mahee: Có 1 quán bar smile hay stone....gì gì đó ( pm chị nhắn lại cái tênc hính xác cho, giờ chưa nhớ ra) gần biển Cửa Đại theo phong các nữa châu âu và nữa Việt...cũng khá hay, tối chia tay PĐN xong chị đi với bạn, ở đấy đêm ko có nhiều khách, yên tĩnh, sát biển, rất thư thái và lãng mạn...thích hợp nếu em dụ khị cô bạn nào vào đó. hihi...kết quả hay hậu quả thì...hồi sau sẽ nhờ em pm lại, rứa hi.

KURAKURA
20-09-2010, 13:12
@tommy_ngo: A ha, tóm được anh rồi nhé! hì, lúc ở HP em vào HP buôn chuyện bị dính chấu từ 6h sáng đến 6h chiều mù cả mắt mà chỉ tới con số hàng 2, thành ra từ hôm vô ĐN đến giờ chẳng dám mò vào...Nghiện thì không chữa nổi :)

Cho em gửi lời hỏi thăm các ace ở PHP nhé.

thienson
20-09-2010, 13:13
@thienson: Bác này lạ nhẩy, mahee nó đang thời điểm phong độ đẹp zai, Hội An rất thích hợp để dung giăng dung dẻ bên một em XY nào đấy :) Lòng người phơi phới thế kia, đi vào nghĩa địa hay xuống suối vàng cũng hạnh phúc nữa là...

Ơ cứ tưởng Mahee đi 1 mình chứ?Anh lội nát tương cái Hội An rồi mà vẫn không thấy có chỗ nào cho mấy anh chưa vợ Phượt khuya cả nên mới hỏi thế:D,Chứ dẫn bạn gái đi thì Hội An có hàng ngàn chỗ để dụ khị=)),thậm chí ngoài rìa Hội An về phía Vĩnh Điện có mấy quán Cafe cầm tay tuyệt cú mèo luôn(c)(phải cầm tay dắt đi vì quán chả có điện đóm gì sất=))).

KURAKURA
20-09-2010, 13:19
@Lờ Đờ PĐN và các mem: Em tối qua đang mơ màng về ý tưởng lập " BẢO TÀNG PĐN". PĐN mình vừa mới "chớm nở"...nên đi tắt đón đầu để sau này bộ sưu tầm được đầy đủ và có thêm nhiều hiện vật. Mục đích trước mắt là nhằm dem thèm các mem mới, nơi giãi bày tâm sự cho các mem cũ và đồng thời xa xa chút chút nữa là truyền lại cho hậu thế ( con cháu chúng ta chắc ko nghĩ lớp già điên đến thế !!!).

KURAKURA
20-09-2010, 13:24
@all: pà kon ơi, sao cái nick em lại lên PHƯỢT THỦ rồi, lẹ thế nhẩy. Em mới chặt chém có 2 bữa thôi mà lên nhanh thế???? Ơ hơ...cứ chặt chém thế này lại được lên hương à???

Chết cha, đến giờ đi học rồi, em phắn đây :) Tối về em lại lai rai với các bác nhé.

catsamac
20-09-2010, 15:20
Ơ cứ tưởng Mahee đi 1 mình chứ?Anh lội nát tương cái Hội An rồi mà vẫn không thấy có chỗ nào cho mấy anh chưa vợ Phượt khuya cả nên mới hỏi thế:D,Chứ dẫn bạn gái đi thì Hội An có hàng ngàn chỗ để dụ khị=)),thậm chí ngoài rìa Hội An về phía Vĩnh Điện có mấy quán Cafe cầm tay tuyệt cú mèo luôn(c)(phải cầm tay dắt đi vì quán chả có điện đóm gì sất=))).

Anh còn không biết chỉ đường cho bạn Mahee đi nữa.Mà nhiều khi không chừng anh Thiên sơn nhà mình hồi đó ngồi cũng mòn *it quần rùi không chừng.

em zọt .............

nga02dt1
20-09-2010, 15:45
@Doan_vip: Cái món tình yêu tình báo ấy ngày xưa chị củ chuối lắm. Phí của giời 6 năm cho MTĐ, giờ thì thoát ly...chao ôi...Tự do muôn năm....tự do muốn nằm ...hahaha.

@all: Xin các bác chỉ giáo cho em là làm sao để em pọt cái Slogan của mình như các bác nhẩy, vụ ảnh ọt nữa nam như thê lào thì em cũng đuối con cá chuối....hì...em là mù IT, loằng xà ngoằng ba cái văn bản văn phòng thôi chứ chẳng biết gì.
@Kura: chém forum PDN tả tơi thích nhở??? hihihifhi
Cái vụ pọt slogan ấy: Ku vào tab "thiết lập" phía trên cùng màn hình bên phải - chỗ trang cá nhân tab " chữ ký" --- gõ vào đó cái gì mà thấy máu nhất ấy. hehehee.
Chúc Ku học hành tốt, thành tài và mau lớn về xôm tụ với PDN tiếp nhé.

KURAKURA
20-09-2010, 17:52
@nga: Rõ ràng mình viết slogan rồi mà, sao ko thấy xuất hiện gì nhỉ???

KURAKURA
20-09-2010, 17:56
A ha, ha ha ha...Slogan của tui hiện lên rùi pà kon ơi!!! ( Em copy paste của CLB Liverpool đóa). Cám ơn Nga nhé.

henry201
20-09-2010, 18:26
Ơ cứ tưởng Mahee đi 1 mình chứ?Anh lội nát tương cái Hội An rồi mà vẫn không thấy có chỗ nào cho mấy anh chưa vợ Phượt khuya cả nên mới hỏi thế:D,Chứ dẫn bạn gái đi thì Hội An có hàng ngàn chỗ để dụ khị=)),thậm chí ngoài rìa Hội An về phía Vĩnh Điện có mấy quán Cafe cầm tay tuyệt cú mèo luôn(c)(phải cầm tay dắt đi vì quán chả có điện đóm gì sất=))).

Tối mai tắt điện,vào đó đi ghe,vừa ngắm cảnh,vừa thả hoa đăng,lãng mạn chết người còn gì nữa anh!Em là rất kết Hội an,hầu như rằm nào cũng vô chơi ;).Còn rằm này thì chưa bit,tối ni mới có lịch làm việc ngày mai ;((

henry201
20-09-2010, 19:27
Tối mai nghỉ làm,vào Hội An thôi ;)

doan_vip
20-09-2010, 21:13
Hơ hơ hơ. Cái dzụ thuốc tránh thai mà chị "ku" nói chỉ có mấy anh em nhậu hôm tiễn chị "ku" biết thôi. Có người không biết dễ nghĩ bậy lắm. Hĩ, chả là hôm đó em có kể cho mấy anh em nghe chuyện em treckking rừng rú, được một chuyên gia đi rừng bày cho cách dùng thuốc tránh thai để chống vắt. Hô hô hô

doan_vip
20-09-2010, 21:17
Chị "ku" nhà mình chặt chém ghê quá, chém liền tù tì mấy phát ai mà chịu được. Ahf, chị "Ku" này, hôm trước chị nói trong con camera chị còn tấm hình về cái "thiên tình sử" trên Sơn Trà của em phải không. Chị sent cho em cái chứ máy em hôm trước chụp về bị hư hết trơn. Chị sent qua email em nhé: [email protected]. Thank chị nhé

KURAKURA
20-09-2010, 21:26
@nga (@Kura: chém forum PDN tả tơi thích nhở??? hihihifhi) ---> hì, Ku đang...luyện kiếm...bữa nào thách đấu với các hạ trong "Ngọa hổ táng lon" của Phuot.
@doan_vip: để chị coi lại đã, mới học nhảy về...thầy xoay cho vài vòng mắt mũi hoa lên, tối nay lại chưa ăn gì, mới cho vài cây nem lụi vô bụng thôi nên giờ rột roạt rất khó chịu. mà chú mày ko chịu khai mau cái tên đó đi, úp úp mở mở hoài, chị Ku mà nổi giận là không thèm gửi ảnh mô đó.

KURAKURA
20-09-2010, 21:44
@catsamac: Ơ mà bạn sao không thấy xuất đầu lộ diện nhỉ? Hì, thích mặc áo tàng hình hả... pàn pàn..hơ hơ, súng em hết đạn!!! Em đi nạp đạn đây ( trứng vịt lộn và nem chua...ai đuổi hình bắt bóng với KU nào)

À quên, hôm nay trên đường về, Ku phi xe đạp như bay...hay thiệt...lâu rồi không phóng xe đạp đi, giờ lướt cứ nhẹ như lông hồng. Lại còn đuwocj nghe xủng xẻng " Cắc tùng tùng tùng tùng...." Hì, không khí trung thu vui thiệt, còn PĐN thì sao nhỉ? Thèm đu theo các bạn đi H.A quá, chưa có dịp ngắm thả đèn trên sông...

@mahee: Đêm 22 thì răng hèo? chị sẽ sắp xếp vô ĐN 10h tối, ta đâm thẳng xuyên thủng vô H.A luôn được ko?

TB: híc...Trung thu mà chả có ai phát kẹo cho mình cả. Ghen tị với 4 đứa cháu của mình quá :))

shogun
20-09-2010, 21:52
Kura ui là Kura mới lén lén trốn viện về vô phượt đọc loạt bài của em xong chắc nhập viện lại quá ặc ặc chém gì mà chém dữ thế:T:T:T

thienbinh_dn83
20-09-2010, 22:26
Hi anh CBG, Po, Dũng
Như lời hứa, TB gửi vài tấm ảnh đến 2 anh và phuoter ĐN. Một lần nữa cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của ACE.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/_SC01512Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/_SC01515Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/_SC01519Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC02764Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC02778Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC02767Small.jpg

Lê Minh Phương
20-09-2010, 23:08
Nhà mình dạo này xôm tụ quá. Thông báo với cả nhà là tối nay LMP đã về ĐN, mong sớm gặp mọi người :). Thân.

nga02dt1
21-09-2010, 07:50
@all: tối ni phượt HA đón rằm trung thu đeeeeeeeeeeeeeeee!

trantin84
21-09-2010, 10:00
Báo cáo các bác ĐN,
30.09, em sẽ có mặt tại ĐN.
Chơi với các bác được đến trưa thứ bảy 2.10.

Hẹn gặp nhé, giữa ... Sơn Trà :D :D :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43774

doan_vip
21-09-2010, 10:19
@nga (@Kura: chém forum PDN tả tơi thích nhở??? hihihifhi) ---> hì, Ku đang...luyện kiếm...bữa nào thách đấu với các hạ trong "Ngọa hổ táng lon" của Phuot.
@doan_vip: để chị coi lại đã, mới học nhảy về...thầy xoay cho vài vòng mắt mũi hoa lên, tối nay lại chưa ăn gì, mới cho vài cây nem lụi vô bụng thôi nên giờ rột roạt rất khó chịu. mà chú mày ko chịu khai mau cái tên đó đi, úp úp mở mở hoài, chị Ku mà nổi giận là không thèm gửi ảnh mô đó.
Hơ hơ hơ. Cái tên đó là tên gì ý nhờ, mà sao chị có vẻ thích cái loại thuốc đó nha. Dùng nhiều có thể để trị mụn đấy (bác sĩ bảo thế).

doan_vip
21-09-2010, 10:22
Báo cáo các bác ĐN,
30.09, em sẽ có mặt tại ĐN.
Chơi với các bác được đến trưa thứ bảy 2.10.

Hẹn gặp nhé, giữa ... Sơn Trà :D :D :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43774
Queo căm bác đến PDN, khi nào bác đến ĐN cứ alo em, nhà em gần sân bay, em sẽ đại diện PDN ra đón bác. Tháng sau em cũng bụi bặm SG - miền Tây, có khi gặp lại bác đấy.

doan_vip
21-09-2010, 10:45
Nhà mình dạo này xôm tụ quá. Thông báo với cả nhà là tối nay LMP đã về ĐN, mong sớm gặp mọi người :). Thân.

Bữa nào ae mình gặp nhau chém vài nhát chơi đi, nghe danh đã lâu nhưng chưa chém nhau bao giờ. Bữa nào nhậu nhẹt thi thố tài năng chứ bác

doan_vip
21-09-2010, 10:50
Lâu Lâu show hàng cái. Người dân đón chào "doan_vip" khi "doan_vip" phượt qua đất Trung Hoa
:)):)):)):)):))

https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/fanhammo2.jpg

catsamac
21-09-2010, 11:02
Coi tấm hình của bác Doan_vip xong mém.............té từ trên ghế xuống.hii

Lê Minh Phương
21-09-2010, 11:36
@Tín: Em có cà phê cà pháo với Khoa lấy giùm anh cái áo Phượt. Tối 23 anh vô sg nhưng đợt này lu bu sợ không gặp được, ra ĐN sẽ mời bữa bia nhé. Tks

chaubaogia
21-09-2010, 13:28
@thienson: Ê, Dạo này PDN nhà ta chém gió dữ quá nên không biết hư hư thực thực như thế nào:)), shogun có bệnh thật không đấy???

@thienbinhdn_83: sau khi đi phượt như đi chạy giặc, sao không thấy hồi ức hối iếc gì hết nhỉ? Lần này anh gõ đúng tên rồi nhé, phải không ambinh?:))

@doan_vip: cả đám đông giơ tay hoan hô hay đòi chém em đấy?=))

@Trantin84: Anh đã cài được 1 bản đồ viet nam theo hướng dẫn của em. Cái GPS của em anh đang giữ.

@Henry, Ngadt01, Bạch Tuộc: Đang làm cái lồng đèn kéo quân để tối nay thi thố với mấy em Quãng Ngãi.Đón trung thu tại Quãng Ngãi đê?:))

@Anh Po: sao dạo này ít thấy anh thế nhỉ? Từ ngày gặp em thienbinhdn_83 xinh xinh đên giờ không biết có xảy ra biến cố hay tiếng sét gì, mà anh khác hẳn thế:))

@kurakuvao: hôm chủ nhật em hứa mang tình yêu đến cho anh:)), làm anh chờ cả buổi sáng, và kế hoạch phuot cả ngày hôm đó coi như tèo.

@catsamac: Em ơi đừng té ghế, Ku Vip đó đẹp trai thật mà

@shogun: Đã trả bài xong, bắt đầu phượt đây. há há=))

thienbinh_dn83
21-09-2010, 13:58
@thienbinhdn_83: sau khi đi phượt như đi chạy giặc, sao không thấy hồi ức hối iếc gì hết nhỉ? Lần này anh gõ đúng tên rồi nhé, phải không ambinh?

Kinh pac CBG, thật sự là pac lại viết sai tên lần này nữa ạh.

KURAKURA
21-09-2010, 17:27
@LMP: Tối 23 anh mới vô SG à, em tối 22 cũng khởi hành vô ĐN. Gặp nhau nhé, em mang tình yếu đến cho anh đây :)) Đừng từ chối nhé.

@CBG: Thành thật xin lỗi anh, hôm đó em vắt chân lên cổ mà chạy. suýt lỡ tàu, đúng ra lúc 10h em gọi anh, nhưng rồi lại có đt khác, chạy lui chạy tới vài điểm nữa. Về đến nhà cũng gần 12h, 12h18p tàu chạy mà chưa xếp đồ gì hết trơn. Phi như tên bắn, "bỏ của chạy lấy người" cho luôn cả đống hành lý ở lại. :)) . Lên tàu mệt quá, ngủ lúc nào ko biết, anh nt mới giật mình đấy. Hì, nhưng ko sao, coi như em cho anh cơ hội để nghỉ ngơi, ở nhà ngắm mấy bức ảnh hôm đi Hải Đăng chưa anh?

@Anh Po: Tình hình làm ăn "nát" lắm ko anh? Thôi thì lúc lên lúc xuống...cố lên anh nhé! Không biết em có giúp được chút gì không? Động viên chay thế này coi bộ chả xi nhê gì... :((

@PĐN: Dạo này CV anh Po chắc lu bu rồi, PĐN động viên anh ấy vượt qua cơn bĩ cực nhé. Đang dầu sôi lửa bỏng nên anh Po ko còn tâm trí vào phượt đâu, ta cùng chờ "ngày thái lai" đón anh trở lại.

@doan_vip: Mày đi miền Tây ngày nào, có đi Cần Thơ ko? Tao cũng lượn lờ tầm 26/9-3/10. An giang, Kiên Giang và Phú Quốc, rộng rãi thêm chút ít thì quay lại Cà mau thăm bạn bè ở đó. ( vô miền nam xài Mày-Tao / Ông - Tui nó mới đúng bài)

@trantin84: Chào bạn, tui vào SG ngày 24, nếu bạn có lỡ nhận áo cho anh LMP, tui xin ké 1 suất của nữ được ko?Lần trước đi SN phượt ở Đồ Sơn bị cháy hàng, tui điện cho chị Cua thì bảo chờ dịp sau...8/10 này tui chuyển tạm trú sang Inđô nên nếu được, trăm sự nhờ bạn, số đt của tui 0935 111 195. Xin phép bạn trước là tui sẽ xin số bạn qua anh LMP để liên hệ nha. Cám ơn bạn rất nhiều!

@Vitvit: Lâu rồi không thấy vit vào PĐN, đi SG vui chứ? Về nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại bon bon phượt tiếp nhé. Ku rất cám ơn vit vì nhờ cái lều của bạn trên đỉnh STra mà Ku ko bị chết rét lại còn được 1 giấc ngon lành lấy sức cho sáng hôm sau tiếp tục quần thảo. Hi vọng sớm có dịp mời bạn cafe ngắm sông Hàn về đêm.

@shogun & all: Thành thật xin lỗi cả nhà nếu em chẳng may...chặt chém hơi quá, vì cả đời em đây là lần đầu tiên được "mài dao luyện võ". Xin các bác kiên nhẫn với em thêm 1 đôi ngày nữa là em "mất tích" luôn. Hiện tại do đang rảnh rồi "bảo dưỡng máy móc" ở quê nhà nên em mới có dịp lải nhải thế này thôi ạ.

thienson
21-09-2010, 19:13
@Anh Chaubaogia : Tình hình là mấy đêm vừa qua không biết Shogun phượt đêm nơi hang cùng ngõ tận với em nào mà bị muỗi cắn đến nổi bị sốt xuất huyết(NO).Qua bệng viện C nằm thài lai như con nai bị cưa sừng, xung quanh mình dây nhợ truyền dịch lòng thòng,mấy cô y tá đánh mắt truyền tình lung tung:D.Tối qua bác ấy thấy đỡ đỡ nên trốn viện về lỡ dại vô P đọc 1 lèo hết mấy bài của em Ku xong tụt canxi hay tụt cái gì đấy rồi xỉu luôn=)) sáng ni nhập viện lại rồi.
Còn phần anh Po dạo này công việc sản xuất bao...gặp nhiều khó khăn nên không còn tâm trí nào P nữa.(Em nghe đồn là thiên hạ nghe theo em Đoàn(c)đẹp trai chuyển qua dùng thuốc hết rồi =))nên tạm thời bao...lâm vào cảnh ế ẩm).Cố lên anh Po wơi...
@Ku:Em chém khí thế thật ,hay em thử chém 1 tràng bằng tiếng Indo để anh xem cái tiếng loằng ngoằng đó nó dư lào?:D

Polyme
21-09-2010, 19:54
Anh mày đây chứ đi đâu mà mấy đứa la toáng cả lên thế (c), mới có mấy ngày chứ bao nhiêu đâu mà. He he ! =))

Vào đọc một hơi, choáng nhất là em Ku vào không ra, chém kiểu đó anh Shogun không nhập viện mới lạ. Cu Vip cũng hoạt ngôn phết. Chỉ cần hai đứa này lượn lờ trên này thường xuyên là nhà mình zui zui nhiều rồi, chả mấy chốc phải xây nhà khác. :D

Thôi thế này nhé. Chiều mai lờ đờ CBG thông báo qua điện thoại cho mọi người biết để đi thăm Shogun tại bệnh viện C. Sau đó nhân tiện có LMP về, em Ku từ quê vào, lại là tối trăng tròn nữa ta làm quả phượt nhậu để Đoàn_vip đọ giọng vói LMP (ngày 23 P lại vô SG rồi). Ý anh thế, mọi người cho ý kiến để quyết luôn.

doan_vip
21-09-2010, 20:37
@Kura: ngày 16 tháng sau tao xuất phát SG - miền Tây, dĩ nhiên là có đến Cần Thơ rồi tại đó là quê "ấy" tao mà lỵ (he he, gọi mày tao cho thân)
@ anh PO: hơ hơ. Vậy là mai lại được nhậu nữa sao, dzui dzui. Bác leminhphuong giờ lo luyện giọng đi mai mà thi nhé, xem cái giọng đại bác của bác nó oanh tạc dư lào. Mai thăm anh shogun mấy giờ vậy anh, cả nhậu nhẹt nữa, thông báo giờ giấc cụ thể luôn anh ơi

doan_vip
21-09-2010, 21:27
Định đưa bài bên mục "hồi ức" nhưng nghĩ lại post lên đây ae đọc chém nhau chơi. Em kể về chuyến đi Tây Giang bằng xe đạp của tụi em
Chương trình được mang tên: hành trình "đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Câu sờ lô gân của chuyến đi được chúng tôi hô to trước cổng công viên. Mọi người đều nhìn: “đồ khùng”. Ừ khùng đấy, chẳng ai hiểu được cái khùng của bọn này đâu – Tôi nghĩ thầm.
Thế là hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng một câu chửi của những người không hiểu chúng tôi, thế nhưng tâm trạng chúng tôi càng hăng hái hơn bao giờ hết. Đạp xe hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi đến Ngầm Đôi và nghỉ chân tại quán nước. Khi biết chúng tôi sẽ đạp xe đi Tây Giang những người dân ở đó ai cũng lắc đầu ngao ngán. Có người thì cho rằng “bọn này khùng” (lại khùng, thế mới khổ), có người lại nói “bọn này giỏi”. Tôi nghĩ đùa “tuổi trẻ nông nổi hay sôi nổi”. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, những lời chúc của cô chủ quán đã làm chúng tôi vững vàng hơn, càng quyết tâm đạt được mục tiêu của chuyến đi.
Vèo vèo vèo vèo. Hư xe – sửa, mệt – nghỉ, đói – ăn, khát – uống. Lại vèo vèo vèo. Chẳng nhớ chúng tôi đã đạp bao nhiêu vòng, gặp bao nhiêu người, lên bao nhiêu đèo, xuống bao nhiêu dốc…chỉ biết rằng khi mặt trời đã khuất sau những ngọn núi, chim rừng bắt đầu ngủ, những con dơi bắt đầu đi kiếm ăn chúng tôi mới đến được…Đông Giang.
Truyền thuyết mẹ Âu Cơ đẻ 100 trứng quả không sai, chúng tôi xin ở nhờ tại nhà một người dân bản địa cả làng đều sẵn sàng cho chúng tôi ở, hỏi thăm lộ trình, tình hình sức khỏe, động viên tinh thần…không khác gì người một nhà. Thế mới thấy người VN chúng ta thương nhau lắm.
Để xem tối nay có gì ăn đây: gạo này, xì dầu, nước mắm này, cái gì đây, àh mấy cây môn lúc chiều Đoàn_vip lấy bên suối đây mà, lại có cả bắp chuối, chuối rừng nữa này. Hơ hơ hơ, thế là ngon lắm rồi. Ăn để sống chứ có phải sống để ăn đâu. Hơ hơ.
Khò khò khò. Chẳng mấy chốc cả bọn đã lăn ra ngủ sau một ngày dài…dắt xe.
Còn tiếp...

thienson
21-09-2010, 21:48
Tiếp tục đi...chú Đoàn giỏi quá,không những yêu giỏi :Dmà đi "xe độp" cũng giỏi:D

KURAKURA
21-09-2010, 22:07
@ Anh Po: hì, em tưởng anh đang "Mãi mê chinh chiến với yêu đương". Đang tính gọi đt hỏi han tình hình anh thì anh vào liền, mới nhắc 1 phát mà thiêng thiệt.
À, em vô tối 22, sớm thì 10h tối có mặt hoặc ko em đi tàu đêm đến 4h sáng mới tới.
Chả là em đang đánh vật với ông thầy khiêu vũ, 6 tiếng đồng hồ học 3 điệu nhảy, mai em làm thêm phát nữa cho xong 1 điệu cuối cùng ...(phen này mà vô "sàn" thì các bác lác mắt nhá).

@shogun: tội nghiệp anh nhỉ, xốt xuất huyêt à...nhằm nhò gì( chưa bằng thương hàn đâu). Em cũng bị dính rồi. Vụ đi Cà Mau 2/9 năm 2008...sốt tù tì 2 ngày mà tưởng đau cảm bình thường, đến khi nó lên phát 40 độ mới bò về TP HCM. hic, 11h đêm lết về đến nhà, sáng hôm sau lại mò vô viện và nằm luôn trên băng ca cấp cứu. Được cái bênh viện Hoàn Mỹ nó cũng chu đáo, hỏi người nhà đâu, bệnh nhân trả lời...bệnh nhân đây :) kiêm luôn cả người nhà ...hì hì, 2 trong 1 thế là bác sĩ thương tình làm luôn cho thủ tục xuất nhập viện, chỉ mỗi việc trả tiền.

Mà công nhận cái kim lấy máu xét nghiệm nó đẹp nhỉ, dài và nhọn hoắt... Nhưng chưa bằng độ "khủng" và độ "hầm hố" của cái lần em hiến máu nhân đạo ngày xưa. Bác nào yếu bóng vía chắc chưa cho máu đã xỉu tại chổ rồi, em là em khoái nhìn thẩng vào mũi tiêm...thấy nó rút ra từng cc máu cũng phê phê tê tê...

Anh cứ an dưỡng và ngắm các em y tá chưn dài lượn lờ nhé ( em thì ko chịu nổi cái mùi bệnh viên và hay tưởng tượng ra là ...các bóng ma di động chứ chẳng được trong sáng đến mức mà tưởng họ là...Hằng Nga hay cô tiên. Chả là khi lấy ven, họ dí em mấy lần...hic...mà xét nghiệm máu nhiều phết đấy, chắc cỡ chục lần như chơi. Bác cứ an tâm mà đếm nhé.)

@doan_vip: Ăn để sống chứ có phải sống để ăn đâu--> Tao là tao khoái "Ăn để sống và sống để (tiếp tục thưởng thức các món) ăn" hơn. Dứt điểm vụ TGiang đi, tao khoái rồi đấy, tao cũng hơn 15 năm chinh chiến với con ngựa sắt. Chú mày kể đi, láo toét tao băm làm chả đấy.

Mà này, đừng có mà lợi dụng kiểu mày tao Nam bộ nhen, ko dúng bài là tao chém chết. Mày vô đó vài năm, may ra mới hiểu hết cái chất ấy. Xưng như trên: (@Kura: ngày 16 tháng sau tao xuất phát SG - miền Tây, dĩ nhiên là có đến Cần Thơ rồi tại đó là quê "ấy" tao mà lỵ (he he, gọi mày tao cho thân) là vỡ sọ khỉ như chơi đấy chú em.
Bùm nó thế này chứ chưa chắc chú mày hiểu hết lời chị nói. Vô miền nam hỏi coi có thằng em nào xưng mày tao với bà chị ko, rồi về hãy tiếp tục mày tao nếu muốn ăn cháo, hen.

henry201
21-09-2010, 22:10
ANh Sơn coi ngày mai hoặc kia bảo mọi người cùng lên thăm anh shogun luôn dc ko ???

chaubaogia
21-09-2010, 22:11
@Anh Chaubaogia : Tình hình là mấy đêm vừa qua không biết Shogun phượt đêm nơi hang cùng ngõ tận với em nào mà bị muỗi cắn đến nổi bị sốt xuất huyết(NO).Qua bệng viện C nằm thài lai như con nai bị cưa sừng, xung quanh mình dây nhợ truyền dịch lòng thòng,mấy cô y tá đánh mắt truyền tình lung tung:D.Tối qua bác ấy thấy đỡ đỡ nên trốn viện về lỡ dại vô P đọc 1 lèo hết mấy bài của em Ku xong tụt canxi hay tụt cái gì đấy rồi xỉu luôn=)) sáng ni nhập viện lại rồi.

Nếu sốt xuất huyết là chỉ có tụt tiểu cầu. Mới gọi điện hỏi thăm Shogun nằm ở khoa nhiệt đới, đường đi vòng vèo quanh bệnh viện C tới sát đường Quang Trung, đúng là hắn rất sợ mấy cô y tá nên chiều chiều là trốn viện, ngày mai đừng có mà trốn nhá:))


Thôi thế này nhé. Chiều mai lờ đờ CBG thông báo qua điện thoại cho mọi người biết để đi thăm Shogun tại bệnh viện C. Sau đó nhân tiện có LMP về, em Ku từ quê vào, lại là tối trăng tròn nữa ta làm quả phượt nhậu để Đoàn_vip đọ giọng vói LMP (ngày 23 P lại vô SG rồi). Ý anh thế, mọi người cho ý kiến để quyết luôn.

Mai chaubaogia 19h mới đi được, anh Po và mọi người nếu thấy muộn thì cứ đi trước nhé:) Hix, hix bác sĩ bảo cấm nhậu 1 tuần, nếu nhậu là em chuồn nhá:)) Với lại shogun bị sốt xuất huyết không thể nhậu được, do vậy tăng 1 sẽ là cafe với bệnh nhân, tăng 2 là nhậu đê.

KURAKURA
21-09-2010, 22:36
@thienson: thể theo nguyên vọng của bác, em xin làm 1 tràng bahasa Indonesia nhé.

Selamat datang ke Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau. Dengan populasi sebesar 250 juta jiwa , Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Tạm thời là vậy..nói nhiều chắc anh tẩu hỏa nhập ma :)) nghĩa thế lào thì anh cứ vào http://translate.google.com mà tìm hiểu nhé.

@all: Xin có đôi lời, nếu bạn nào có dịp ghé qua thành phố mình học Yogyakarta thân yêu thì báo mình, Ku sẽ lo chu đáo khoản đưa rước, ăn uống và tư vấn cho các bạn. (liên hệ email mình : [email protected]; Skype: tranthitrung;)

Tiện thể, cho mình được phép quảng cáo 1 chút. Mình phiên dịch tiếng Indonesia và Malayu ( Malaysia), yêm tâm vụ tiếng Anh mình cũng Ok ( chuyên ngành du lịch ) bạn nào có nhu cầu, gọi mình nhé. Xin cảm ơn!

Còn bạn nào muốn học tiếng Inđô, Ku sẽ gửi tài liệu và dạy miễn phí. :)) Thế nhé!

Ngoài ra, bạn nào có tài liệu học tiêng Tây Ban Nha và tiếng Thái, xin vui lòng chỉ giúp. Ku đang mò mẫn tự học 2 ngôn ngữ này. Tất nhiên sẽ "hậu hậu tạ".

KURAKURA
21-09-2010, 22:41
@shogun: Ô hô, bác trốn viện hay là đang OL từ bệnh viện đấy?

@ Raiha: Lâu lắm mới thấy bạn đấy, khỏe chứ?

trantin84
21-09-2010, 22:56
@Kurakura : tức là bạn mua chưa? Nếu mua rồi và đang ở bên a Đang Khóa Quần thì mình sẽ mang đi hộ cho.

@Phượt ĐN: cho em nhắn lời hỏi thăm anh Shogun, vì sao ra cớ sự này, haiz. Và nhắn luôn là máu đã ra thì nên nạp rịu vào cho cơ thể mau lành lại. Em sẽ mang vài chai sâu chít, táo mèo về cho anh Shogun tịnh dưỡng.

bimbip
22-09-2010, 00:16
Tình hình em thấy các bác ở ĐN vui quá.
Em định làm quả cấp 4 tầm 15-20m2 ở Hòa Quí tren dien tich 160m2
Các bác giúp em thiết kế xây đựoc không ạ?
Em sẽ gửi chìa khóa cho các bác PĐN để làm chỗ nghỉ Free cho anh em Phuợt khi đến thăm ĐN
Ý của em là thế, ko biết các bác thấy thê dc ko ạ?
Có gì anh em PĐN tư vẫn giúp em nhé.
Em cám ơn các bác.

Polyme
22-09-2010, 07:12
Thông báo :

Chiều nay ai không bận thì đi thăm Shogun đang nằm viện.
Đúng 17h có mặt trước cổng bệnh viện C đường Hải phòng.

titigold
22-09-2010, 07:53
@ Anh Polyme ơi, em gọi điện cho anh Shogun mà không được, cho em gửi lời thăm anh ấy và chúc mau khỏi bệnh nha anh. Tks anh.

henry201
22-09-2010, 08:33
Thông báo :

Chiều nay ai không bận thì đi thăm Shogun đang nằm viện.
Đúng 17h có mặt trước cổng bệnh viện C đường Hải phòng.

Chiều 5h em tan học rồi chạy qua công ty ku Mahee rủ nó đi luôn.ANh cứ tới bệnh viện luôn đi hì ;)

thik_di_choi
22-09-2010, 08:44
Thông báo :

Chiều nay ai không bận thì đi thăm Shogun đang nằm viện.
Đúng 17h có mặt trước cổng bệnh viện C đường Hải phòng.

Cho em gửi lời hỏi thăm Shogun, anh Sơn nhé

minhmio
22-09-2010, 08:59
Mong là anh Shogun mau khỏe lại.

Chúc PDN một ngày vui vẻ!

Polyme
22-09-2010, 09:51
@Phượt ĐN: cho em nhắn lời hỏi thăm anh Shogun, vì sao ra cớ sự này, haiz. Và nhắn luôn là máu đã ra thì nên nạp rịu vào cho cơ thể mau lành lại. Em sẽ mang vài chai sâu chít, táo mèo về cho anh Shogun tịnh dưỡng.


@ Anh Polyme ơi, em gọi điện cho anh Shogun mà không được, cho em gửi lời thăm anh ấy và chúc mau khỏi bệnh nha anh. Tks anh.


Cho em gửi lời hỏi thăm Shogun, anh Sơn nhé


Mong là anh Shogun mau khỏe lại.

Chúc PDN một ngày vui vẻ!

Cám ơn các anh em hai miền Nam Bắc đã hỏi thăm, chiều này anh sẽ chuyển lời thăm hỏi đến Shogun, chắc chàng cảm động lắm đây !

thienbinh_dn83
22-09-2010, 14:30
Cho em gửi lời hỏi thăm Shogun, anh Sơn nhé

doan_vip
22-09-2010, 19:02
Tình hình em thấy các bác ở ĐN vui quá.
Em định làm quả cấp 4 tầm 15-20m2 ở Hòa Quí tren dien tich 160m2
Các bác giúp em thiết kế xây đựoc không ạ?
Em sẽ gửi chìa khóa cho các bác PĐN để làm chỗ nghỉ Free cho anh em Phuợt khi đến thăm ĐN
Ý của em là thế, ko biết các bác thấy thê dc ko ạ?
Có gì anh em PĐN tư vẫn giúp em nhé.
Em cám ơn các bác.

Hơ hơ. Bác định xây nhà cưới vợ lần thứ n ở ĐN àh. Bác mua đất ở Hòa Bắc rẻ hơn mà ở đó rừng núi suối thác cũng nhiều, phượt phẹt treckking rừng rú thì phải biết, mà ở đó khí hậu cũng ok nữa.

doan_vip
22-09-2010, 19:15
Bác shogun đau thế chỉ cần nói bác sĩ đừng truyền đạm nữa, nói mấy ông đóc tờ truyền cho lít "ru gô vi na" là khỏe ngay ý mà. Khà khà

Mer1320
22-09-2010, 19:42
Úi...Các bác cho em hỏi lời thăm sk bác Sogun với ạ, mong bác khỏe (beer)
Thế trung thu chắc các bác PDN đánh quả lẻ hết ạ
@ Bác Lờ dờ : ủa sao bác kêu th 9 bác ra Hn mà ko ra ah bác, hôm rồi em có ngồi nhậu với 2luamientay, còn em Mơ đang đi Tây_Đông bắc 25 về lại Hn a e lại có dịp gặp gỡ có bác nào gửi j kô :))

chaubaogia
22-09-2010, 20:15
Úi...Các bác cho em hỏi lời thăm sk bác Sogun với ạ, mong bác khỏe (beer)
Thế trung thu chắc các bác PDN đánh quả lẻ hết ạ
@ Bác Lờ dờ : ủa sao bác kêu th 9 bác ra Hn mà ko ra ah bác, hôm rồi em có ngồi nhậu với 2luamientay, còn em Mơ đang đi Tây_Đông bắc 25 về lại Hn a e lại có dịp gặp gỡ có bác nào gửi j kô :))

Hơ, lâu ngày ko thấy chú Mer vào nhỉ? Chú có khỏe không? Giờ chưa hết tháng 9 mà, 25 anh có mặt HN đây, hẹn gặp em và Mơ luôn thể nhá.:)

shogun
23-09-2010, 09:59
Thôi thế này nhé. Chiều mai lờ đờ CBG thông báo qua điện thoại cho mọi người biết để đi thăm Shogun tại bệnh viện C. Sau đó nhân tiện có LMP về, em Ku từ quê vào, lại là tối trăng tròn nữa ta làm quả phượt nhậu để Đoàn_vip đọ giọng vói LMP (ngày 23 P lại vô SG rồi). Ý anh thế, mọi người cho ý kiến để quyết luôn.


ANh Sơn coi ngày mai hoặc kia bảo mọi người cùng lên thăm anh shogun luôn dc ko ???


Nếu sốt xuất huyết là chỉ có tụt tiểu cầu. Mới gọi điện hỏi thăm Shogun nằm ở khoa nhiệt đới, đường đi vòng vèo quanh bệnh viện C tới sát đường Quang Trung, đúng là hắn rất sợ mấy cô y tá nên chiều chiều là trốn viện, ngày mai đừng có mà trốn nhá



Mai chaubaogia 19h mới đi được, anh Po và mọi người nếu thấy muộn thì cứ đi trước nhé Hix, hix bác sĩ bảo cấm nhậu 1 tuần, nếu nhậu là em chuồn nhá Với lại shogun bị sốt xuất huyết không thể nhậu được, do vậy tăng 1 sẽ là cafe với bệnh nhân, tăng 2 là nhậu đê.


@Phượt ĐN: cho em nhắn lời hỏi thăm anh Shogun, vì sao ra cớ sự này, haiz. Và nhắn luôn là máu đã ra thì nên nạp rịu vào cho cơ thể mau lành lại. Em sẽ mang vài chai sâu chít, táo mèo về cho anh Shogun tịnh dưỡng.


@ Anh Polyme ơi, em gọi điện cho anh Shogun mà không được, cho em gửi lời thăm anh ấy và chúc mau khỏi bệnh nha anh. Tks anh.


Thông báo :

Chiều nay ai không bận thì đi thăm Shogun đang nằm viện.
Đúng 17h có mặt trước cổng bệnh viện C đường Hải phòng.


Chiều 5h em tan học rồi chạy qua công ty ku Mahee rủ nó đi luôn.ANh cứ tới bệnh viện luôn đi hì ;)


Cho em gửi lời hỏi thăm Shogun, anh Sơn nhé


Mong là anh Shogun mau khỏe lại.

Chúc PDN một ngày vui vẻ!


Cho em gửi lời hỏi thăm Shogun, anh Sơn nhé


Úi...Các bác cho em hỏi lời thăm sk bác Sogun với ạ, mong bác khỏe (beer)
Thế trung thu chắc các bác PDN đánh quả lẻ hết ạ

Shogun xin chân thành cảm ơn tình cảm của các bạn gần xa đã thăm hỏi, cớ sự là do mấy con muỗi tí hon nó gây ra đó ạ chứ shogun nào có đánh lẽ đánh chẵn được quả nào đâu hiuuhu, một tay chuyền dịch gõ 1 tay mệt quá các pác ui ....

minhmio
23-09-2010, 10:12
Em đang cần thuê nhà nguyên căn ở Đà Nẵng, giá từ 3 - 5 triệu/tháng. Nhà trong trung tâm hoặc gần biển càng tốt ạ. Các bác phượt Đà Nẵng có thể giúp em được không ạ? Có căn cứ ngoài ĐN rồi thì em tha hồ mà vi vu, phượt phẹt :D. Cám ơn các bác trước ạ.

thienson
23-09-2010, 10:19
Hehe,chúc mừng bác Shogun vẫn còn phượt:D,tưởng đâu mấy con muỗi tiễn đưa bác đi về nơi xa rồi,he,he

Polyme
23-09-2010, 10:26
Shogun xin chân thành cảm ơn tình cảm của các bạn gần xa đã thăm hỏi, cớ sự là do mấy con muỗi tí hon nó gây ra đó ạ chứ shogun nào có đánh lẽ đánh chẵn được quả nào đâu hiuuhu, một tay chuyền dịch gõ 1 tay mệt quá các pác ui ....

Chết ! chết ! chết ! Đang truyền dịch mà cũng vào phượt bằng một tay, thế thì bị nghiện phượt quá nặng rồi Shogun ơi ! Thôi chịu khó làm chục bình nữa cho đủ hai chục bình là về đi nhậu, đi phượt được rồi. :(


Em đang cần thuê nhà nguyên căn ở Đà Nẵng, giá từ 3 - 5 triệu/tháng. Nhà trong trung tâm hoặc gần biển càng tốt ạ. Các bác phượt Đà Nẵng có thể giúp em được không ạ? Có căn cứ ngoài ĐN rồi thì em tha hồ mà vi vu, phượt phẹt :D. Cám ơn các bác trước ạ.

Anh sẽ lưu ý vụ này cho. Thời gian thuê là bao lâu ? Loại nhà nào ? Để ở hay làm VP.... ?
Bimbip cũng đã mua đất ở ĐN rồi đó, đang tính xây nhà làm chỗ tá túc cho dân phượt. Sướng ghê ! Kiểu này sang năm có thêm vài chục cái nhà ở ĐN cho dân phượt quá. He he ! :))

shogun
23-09-2010, 11:21
Hehe,chúc mừng bác Shogun vẫn còn phượt:D,tưởng đâu mấy con muỗi tiễn đưa bác đi về nơi xa rồi,he,he

hhheehehe, mấy con 40 kg còn chưa đưa đi nổi mấy con ti hon đó nhằm nhò gì pác:D, mà tối qua nằm mơ thấy nó chuẩn bị vào QN tiễn pác đó hehehe =))=))=))

boybinh
23-09-2010, 11:46
Chào mọi người,em là thành viên mới của hội phượt.
Tham gia để đi cho biết đó biết đây chút mà,và cũng muốn gặp gỡ các anh chị trong hội phượt Đà Nẵng nữa.
Em tự giới thiệu:
Em là Trần Văn Bình -DHBKDN
Quê ở Quảng Nôm yêu thương
Mọi người cho em tham gia với nha.Em cảm ơn nhiều!!!!

minhmio
23-09-2010, 12:14
Anh sẽ lưu ý vụ này cho. Thời gian thuê là bao lâu ? Loại nhà nào ? Để ở hay làm VP.... ?
Bimbip cũng đã mua đất ở ĐN rồi đó, đang tính xây nhà làm chỗ tá túc cho dân phượt. Sướng ghê ! Kiểu này sang năm có thêm vài chục cái nhà ở ĐN cho dân phượt quá. He he ! :))

Dạ, em cám ơn anh Po. Em thuê lâu dài luôn anh ơi, vừa làm văn phòng vừa để ở. Hôm qua mới bị chậm chân mất một cái nhà 4 tầng mới xây, cho thuê 4 triệu/tháng. Từ giờ đến cuối tháng mà có nhà thì hay quá, ^^

catsamac
23-09-2010, 12:37
Shogun xin chân thành cảm ơn tình cảm của các bạn gần xa đã thăm hỏi, cớ sự là do mấy con muỗi tí hon nó gây ra đó ạ chứ shogun nào có đánh lẽ đánh chẵn được quả nào đâu hiuuhu, một tay chuyền dịch gõ 1 tay mệt quá các pác ui ....

1 tay chuyền dịch một tay chat vẫn tốt anh nhỉ.kekek. Gõ một tay mệt sao không thuê em nào đó vào bóp tay cho mau khỏe anh.hii

Lê Minh Phương
23-09-2010, 13:56
@minhmio: xem inbox nhé. LMP là người hum bữa cà phê bệt có gặp rồi ý, không biết còn nhớ không? Bữa Cua bán áo Phượt và mọi người bàn chuyện trò chơi cho sinh nhật tuổi lên 4.

minhmio
23-09-2010, 14:16
Phương ơi, Phương ời, cho Mio xin 500 tiền hình đê. Mio quên mặt mất tiêu rồi, huhu. Mio có lỗi, hị hị.

henry201
23-09-2010, 16:50
Chào mọi người,em là thành viên mới của hội phượt.
Tham gia để đi cho biết đó biết đây chút mà,và cũng muốn gặp gỡ các anh chị trong hội phượt Đà Nẵng nữa.
Em tự giới thiệu:
Em là Trần Văn Bình -DHBKDN
Quê ở Quảng Nôm yêu thương
Mọi người cho em tham gia với nha.Em cảm ơn nhiều!!!!

Chào mừng ku giai nhập phượt sau khi đã phượt cùng mọi người cả thảy là 2 chuyến.một Sơn Trà,2 Bà nà ;))

boybinh
23-09-2010, 19:03
uhm,Phượt 2 chuyến nhớ đời.Nhất là chuyến đi Bà Nà,đến chừ còn nhớ như in.
Lần sau có,cứ tiếp tục chiến,hehe

Mer1320
24-09-2010, 09:09
Nhà PDN các bác vui quá ta (beer)
@Bác Sogun : bác khỏe chưa thế, em thấy bác quote cả một list dài sợ luôn :)) vậy là vừa truyền vừa trích huh bác
@Bác Lờ dờ : vâng bác ra hn thì rảnh bác cứ alo cho em với bác Kong, hôm trc ngồi nhậu có bác Kông nhắc bác hoài :D
Các bác PDN sắp tới kế hoạch đi đâu chưa vậy

henry201
24-09-2010, 11:33
Nhà PDN các bác vui quá ta (beer)
@Bác Sogun : bác khỏe chưa thế, em thấy bác quote cả một list dài sợ luôn :)) vậy là vừa truyền vừa trích huh bác
@Bác Lờ dờ : vâng bác ra hn thì rảnh bác cứ alo cho em với bác Kong, hôm trc ngồi nhậu có bác Kông nhắc bác hoài :D
Các bác PDN sắp tới kế hoạch đi đâu chưa vậy

Tuần sau 1/10 lên Sơn Trà qua đêm với Phượt Miền Nam típ bạn ah ;)

shogun
24-09-2010, 15:48
Sáng nay gọi điện pác Thienson nghe pác ấy ặc ặc ặc , công nhận cái giọng bị muỗi cắn nói thấy thương ghê heheheh, chắc pác phượt Hội An vào quán cafe bờ sông với xitteen nào mà mặt quần áo không đủ độ che phủ nên bị mấy con muỗi tí hon nó phịch cho giờ về rên hù hù hù. ACE ui lên kế hoạch thăm pác TS đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê êêêêêêêêêê

thienson
24-09-2010, 16:00
Bác đừng trù ẻo như thế chứ:D,tớ vẫn phuot ầm ầm từ sáng đến giờ nè,héhé.

Bạch tuộc
24-09-2010, 16:33
Chào cả nhà! :))
Hôm qua Bt sau giờ trưa bỗng nảy sinh ný định trốn việc leo núi Non nước( Ngũ Hành Sơn),Bt vẫn thích gọi là núi Non nước vì hồi chừ không kêu ngọn núi này theo kiểu hoa mỹ đó bao giờ. Thế là phóng về đến nhà lúc 2h, nghỉ nghơi đến 2h30phut. Chuẩn bị hành trang xuất phát. Không phải là không kêu mà có kêu mà không ai rảnh dời đi dời lại nên QĐ leo, trước giờ vẫn thích làm những gì mình đề ra nếu có thể. Bỏ chi vô Balo cho đủ 4-5kg đây ta: 1 cuốn sách ngoại ngữ mới pho chưa học vì lười, à thêm cuốn giáo trình KTT của khóa học vừa mới kết thúc; chà tầm hơn 2kg rồi đây. Mở tủ lạnh thêm chai nước lọc 1,5l 1quar táo xanh, 1 quả lê và thêm 1 quả ổi, túm kẹo dynamate mình thích, thêm 1chai o,5l nước chè và thêm lổn ngổn thứ lặt vặt. Mặc đồ chi đây ta : cái quần nhìu túi Blue đem khai trương nào, lâu rồi không mang áo PDN, thêm cái khăn, cái mũ lưỡi trai cho ngầu! à đôi giày leo núi mới sắm nhưng không dám mang ở nhà vì nó hầm hố quá :D. 2h45 lên đường nào! Trông mình thật bụi bặm lâu rồi không ăn mặc kiểu thế này.

Gởi xe, chú giữ xe bảo đưa thẻ SV để được giảm giá, ặc không biết nên vui hay bùn đây, chắc bùn vì già không đều và khùng vô lối.

Ặc ặc... mới leo mấy chục bậc thở hổn hển , bỗng thấy ôi, phanxiphan giấc mơ thật là xa xỉ. Chả lẻ lâu ni mình đã hoang tưởng về khả năng của mình???????????? lên đến đây bấm phát lấy tinh thần nào:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43951

Quả thật khi leo đến đây bỗng không còn thấy mệt mỏi chi hết, gió mát bình yên. Nhưng đến đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43952
Thì phát hiện ra là phía sau đó có cái động mà nó tối om, đi vô thì sợ, trước đây lúc còn đi học có đi rồi nhưng đi cả bọn thì không sợ chi hết, chừ đi một mình run.
Nấn ná phía ngoài bắn phá tí :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43957

và như mình đoán có 2 cậu bé đang đi vào thế là ; em ơi đi vô cho c theo với, cậu bé cười và bảo c sợ à? thật thà khai báo ừ. và bắt đầu từ đây mình có bạn đồng hành:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43956
2 cậu bé người Huế Sv kiến trúc Duy Tân thật dễ thương và quả thật Bt cứ nghĩ là học sinh cấp 3 cơ đấy.
Đi theo 2 cậu bé vào trong hang, cái hang nằm sâu dưới lòng đá và có thông lên trời như giếng trời vậy, nhưng đi vào buổi trưa thì hay hơn nhiều vì không khí nhìn từ dưới lên như mây bay và ở trong lòng thì mát lạnh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43955
Hình như trong này còn có sự tích về nơi có nhỏ nước như mumum của em bé , nhỏ nước đó rửa mặt sẽ sáng mắt thì phải????????????? cái này nghe lâu lắm rồi không biết có nhớ đúng không nữa??????????
...................

Bạch tuộc
24-09-2010, 17:17
Hii! cho Bt tiếp mấy tấm nữa nào, lâu ni không đi đâu chả post bài nào ra hồn cả.
Từ đây bắt đầu Bt có thêm 2 cậu bé là bạn đồng hành, nào mình cùng leo, lên ngọn núi cao nhất nào, hơi bị dốc nha, dốc thẳng đứng lun, cậu bé áo caro khen răng c leo khỏe thế, e đuối lun. Trời Bt mà cũng được khen nè, ui mừng ghê, hồi chừ toàn ngưỡng mộ mấy bạn phượt nữa khác thui, từ trên đỉnh nhìn xuống xa xa mọi thứ đều nhỏ bé:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43953

Cho Bt kho tí thành tích nào, nhìn giống dân bụi quá , thật là vô lối:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43978

Bt cứ đi vậy thôi chứ ít chú ý và nhớ tên từng địa điểm lắmvafaf một tấm nhìn từ ra biển chỗ này thật mát cây ối quá xá lun;
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43981

Núi này hình như khắp nơi đều có chỗ thắp nhang, chùa, tượng phật hay đại loại như thế, bẫm 1 tấm 2 cậu bé tại bức tượng phật to nhất:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43982

Lại tiếp tục, những khối đá được tạo ra thành cái cổng thật đẹp và đặc biệt đứng chỗ này gió mát lạnh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43983
Chúng tôi lại bắt đầu leo núi , và bây chừ là leo lên trời qua 1 cái hang bé tí tẹo tối om, miêng hang chỉ vừa 1ng]ời be bé :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43984
Đoạn núi này thật trơn và khó leo, nói chung khó có điểm tựa để chụp ảnh và trình cũng kém nên bấm tạm tấm này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43999

Bạch tuộc
24-09-2010, 17:37
2 cậu bé làm tạo mẫu trên cao :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43998

Còn bt thì thích giây phút này, nằm trên đỉnh cao cheo leo nhìn lên chỉ thấy trời xanh bao la, gió thổi vào mặt và tay mát lạnh, không gian bao la, nhìn về phố , nhìn lên Sơn trà , nhìn ra xa xa cù lao chàm và nhìn về quê mình Quảng Nam yêu thương, tất cả trong tầm mắt :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44000
và đây một bên núi, một bên biển:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44001

Và cây trên đỉnh cao thật gần bầu trời như chỉ cách một cái với tay:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44002

Và 3 ngọn núi cạnh nhau nhìn về phố xá xa xa với nhà, nhà và nhà :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44003

Hành trình kết thúc 3 chị em bấm 1 tấm kỷ niệm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43980

Rất vui vì vô tình trên núi tôi lại được gặp 2 người bạn đồng hành dễ thương. Chia tay 2 người bạn mới Bt ngồi lại nghỉ ngơi và tự làm mẫu tiếp, rồi mới về sau.
Và thật buồn cười khi vừa xuống núi cô bán hàng chào mình bằng tiếng tây, bật cười; con dân Việt gốc mà cô, quay lại bấm thêm tấm hình kie niệm :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44004
Trời hổng lẻ mình bụi bặm zữ rứa hả trời, cô ấy còn kêu ủa tưởng cài gì đó nghe không rõ ( chắc là người châu á đi du lịch bụi ?) nữa chứ! dạ đúng rồi con dân bụi mà cô! từ nhỏ chừ mới có người nhầm mình không phải dân Việt, bởi chỉ có người nhầm mình là dân phố hay dân quê thôi! Và mình cũng thiệt thà khai con dân gốc rạ chính tông. Và trước khi về không quên thay đôi giày bụi bặm vì sợ bị mắng té tát.

Kết thúc hành trình và lấy xe vi vu thấy sảng khoái lạ, chẳng mệt mỏi chi hết!^0^

mpt4cus
24-09-2010, 18:18
Hóa ra lâu ni c BT trốn biệt tích là ri đây.
Đôi giầy + cái quần bụi đó ;))
PS: mà 2 đứa nớ em không nghĩ là bé mô mà chị gọi là cậu bé :p =))

doan_vip
24-09-2010, 22:10
Báo cáo cả nhà là sau khi nghe anh shogun bị sốt xuất rét, ủa nhầm, sốt xuất huyết nên 4 anh em gồm: doan_vip, chaubaogia, kurakuvao và bi_kut30 quyết định mang lều ra biển ngủ một đêm với hy vọng sẽ bị muỗi đốt để được nằm cạnh anh shogun. Đáng tiếc là chẳng có ai được có cơ hội đó cả (muỗi thì nhiều mà chẳng có con nào mang mầm bệnh cả - chán). 4h30 sáng cả nhóm thức dậy để canh me mặt trời mọc và tự sướng vài phát.

Mer1320
24-09-2010, 22:35
]

Còn bt thì thích giây phút này, nằm trên đỉnh cao cheo leo nhìn lên chỉ thấy trời xanh bao la, gió thổi vào mặt và tay mát lạnh, không gian bao la, nhìn về phố , nhìn lên Sơn trà , nhìn ra xa xa cù lao chàm và nhìn về quê mình Quảng Nam yêu thương, tất cả trong tầm mắt :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44000

Kết thúc hành trình và lấy xe vi vu thấy sảng khoái lạ, chẳng mệt mỏi chi hết!^0^

Bt tập ghê quá :( kiểu này mình chắc kô theo nổi mấy cô này quá :D
Có khi mấy hôm tới Hn cấm dg kô cho đi xe thì có khi đi bộ vài vòng vác cái balo tập cái nhẩy (c) chứ kô lên đc đỉnh là chết =))
PS : theo thông tin là hôm 25 đến hôm 27 th 10 Sở du lịch Lào cai cấm khách du lich leo phan để tổ chức cho các nhà báo, nhà hiếp ảnh, nhà chính trị, nhà văn hóa...các nhà khác lên treo cờ tổ quốc trên đỉnh

shogun
25-09-2010, 22:24
Pác M này có vẽ quan tâm em BT nhà ta gớm nhỉ, thế pác đã chuẩn bị được gì ... ặc ặc .....chưa=))=))=))

minhmio
25-09-2010, 22:34
Anh Shogun này phẻ lại rồi hen. Thấy tốc độ tám của anh thế này là ngon lành òi, hihi. Em phải nói sếp cho em ra ngoài Đà Nẵng công tác dài hạn mới được.

Nguyen Thi Huyen
25-09-2010, 22:41
Hôm nay nhà gà rất vui dc tiếp bác ChauBaoGia ra HN.

Gửi tặng cả nhà môt vài bức ảnh :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44014

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44015

Vì hôm nay mưa nên ko đi chơi dc nhiều :(.
Sáng mai hẹn ăn sáng cafe với Anh NLB nữa, có tình hình gì Doping sẽ cập nhật!

Polyme
26-09-2010, 08:25
Cho Bt kho tí thành tích nào, nhìn giống dân bụi quá , thật là vô lối:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43978

Thêm bộ râu vào là y chang NLB rồi BT ơi, phượt cùng đoàn 308 ngon lành, dân tình toàn hello, hello cho mà xem. He he !!! :)) :D

Polyme
26-09-2010, 08:31
Hôm nay nhà gà rất vui dc tiếp bác ChauBaoGia ra HN.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44015

Cám ơn nhà Gà đã tiếp đón anh em PDN.
Nhưng mà Huyền ơi. Anh Chaubaogia không biết uống bia, gụ hay sao ý nhể ? Đáng ra phải cho đồng chí PDN này chết tại chỗ luôn chứ. Ai lại nặng phần gắp mà quên phần nâng lên hạ xuống rồi. =))

Nguyen Thi Huyen
26-09-2010, 11:08
Cám ơn nhà Gà đã tiếp đón anh em PDN.
Nhưng mà Huyền ơi. Anh Chaubaogia không biết uống bia, gụ hay sao ý nhể ? Đáng ra phải cho đồng chí PDN này chết tại chỗ luôn chứ. Ai lại nặng phần gắp mà quên phần nâng lên hạ xuống rồi. =))

Đâu có Anh, mới hết có 3 chai Voka thôi - đủ để Anh ấy về nhà khách ngủ lun ạ!

Sợ Anh ý mệt nên uống thế thôi, hôm nào có màng đưa tiễn tiếp ạ! :D

nguoilangbat
26-09-2010, 11:14
Đâu có Anh, mới hết có 3 chai Voka thôi - đủ để Anh ấy về nhà khách ngủ lun ạ!

Sợ Anh ý mệt nên uống thế thôi, hôm nào có màng đưa tiễn tiếp ạ! :D

Báo cáo cả nhà, NLB đã hoàn thành chuyến 7 ngày vòng quanh Tây Bắc, trở về HN đêm qua. Sáng nay (chủ nhật) đã ngồi cafe với anh Chaubaogia, và hẹn màn đưa tiễn - dự kiến là thứ 7 hoặc chủ nhật tuần sau - sẽ do NLB phụ trách, hehe.

doan_vip
26-09-2010, 22:13
Anh chaubaogia là đô trưởng đấy nhưng mà hay núp dưới bóng cây cơ nia lắm. Các bác mà làm cho anh chaubaogia quắc cần câu được em xin chung một chầu

Bạch tuộc
27-09-2010, 10:21
Anh Shogun này phẻ lại rồi hen. Thấy tốc độ tám của anh thế này là ngon lành òi, hihi. Em phải nói sếp cho em ra ngoài Đà Nẵng công tác dài hạn mới được.

@shogun: a là sướng nhất đấy nhé, đau tí là phuot nữa sài gon tới tấp hỏi thăm lo lắng, minhmio còn đòi vô ĐN công tác dài hạn nữa chứ, ui mấy aPDN thật là (c), =))=))

@ a lờ đờ đi công tác HN được bạn phượt đón tiếp nồng nhiệt thế thì thích quá a nhỉ?! tranh thủ phượt chuyến đi chứ a.
@all: dọa ni tốc đọ 8 nhà mình giảm ghê.(NO) chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!

minhmio
27-09-2010, 12:06
Chị Bạch Tuộc này, cứ thế không hà ^^

susu
27-09-2010, 13:11
Em Su Cừu xin các bạn Đà Nẵng 1 cái hẹn vào đầu tháng 11 được không ạ ? :)

minhmio
27-09-2010, 13:15
@Doan_vip: chỗ ngủ bụi ở Sì Gòn thì Mio không biết đâu, vì chưa bao giờ thử lôi cái lều ra ngoài công viên ngủ cả. Chỉ sợ ngủ một giấc đến sáng mai tỉnh dậy hổng còn thấy cái chi chi trên người nữa thì tèo luôn. Còn miền Tây thì Mio chịu chết. Thử làm theo chương trình Lữ khách 24 giờ í, xin vào nhà dân ngủ nhờ xem sao.

Polyme
27-09-2010, 14:04
Em Su Cừu xin các bạn Đà Nẵng 1 cái hẹn vào đầu tháng 11 được không ạ ? :)

Chào lãnh đạo nhá. Rất hân hạnh được đón tiếp Susu. Khi nào vào báo trước anh ngày giờ nhé.

Tặng nhà thơ Susu cái này hôm sinh nhật ở Đồ sơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44087

shogun
27-09-2010, 14:37
Em Su Cừu xin các bạn Đà Nẵng 1 cái hẹn vào đầu tháng 11 được không ạ ? :)

Pác Susu ghé nhà DN chơi ạ, để cháu đi chuẩn bị vài cân nếp nấu bánh chưng đãi pác nhá;););)

henry201
27-09-2010, 16:56
Tình hình là em mới lượt phượt Huế 2 hôm với ku Bình về và bị các chú công an túm lại với lý do chạy 49km/h ( vượt 9km)@-@,that means 2 tuần sau lon ton ra Huế lại 1 lần nữa.Ôi Huế mộng Huế mơ.
Nhân tiện thứ 6 tuàn này chúng ta cắm trại trên SƠn Trà để đón bác Trần Tín ra thăm phượt DN,tối hôm đó cũng có 1 đưa bạn người Mỹ sn 1987 đến góp zui với chúng ta ;)).Thông báo này thay cho giấy mời!

doan_vip
27-09-2010, 17:37
Hơ hơ hơ. Thứ 6 lại cắm trên Sơn Trà àh, lại có dịp để Đoàn_vip ôn lại kỷ niệm xưa rùi. Hé hé hé. Cho tớ xin một vé nhé. Hơ hơ hơ. Dzô trước cái nào. 1 2 3 dzô 100% (beer)

doan_vip
27-09-2010, 22:19
Em Su Cừu xin các bạn Đà Nẵng 1 cái hẹn vào đầu tháng 11 được không ạ ? :)

Queo căm bạn cừu, mình là sư tử đây :D. PDN hân hoan chào bạn ghé chơi tệ xá. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0943 603 675 gặp Đoàn_vip

doan_vip
27-09-2010, 22:34
Nhân tiện thứ 6 tuàn này chúng ta cắm trại trên SƠn Trà để đón bác Trần Tín ra thăm phượt DN,tối hôm đó cũng có 1 đưa bạn người Mỹ sn 1987 đến góp zui với chúng ta ;)).Thông báo này thay cho giấy mời!

Em có ý kiến này cho tối thứ 6 cắm trại trên Sơn Trà. Em nghĩ mình nên mang bạt theo dựng lều để đảm bảo cho tất cả mọi người đều có chỗ ngủ chứ như lần trước không đủ chỗ ngủ báo hại mấy anh nằm ngoài sương gió, không khéo lại đau nữa thì khổ. Nếu ace đồng ý thì để em đảm nhiệm phần này cho. Mấy lần trước tụi em đi cũng toàn mang bạt theo dựng lều không àh, như thế này này:
https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/P1060280.jpg
https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/P1060277.jpg
https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/P1060286.jpg
https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/P1060288.jpg

Lê Minh Phương
28-09-2010, 10:25
https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/P1060288.jpg[/QUOTE]

@doan_vip: Áo xanh là ku Quân đúng không em?

KURAKURA
28-09-2010, 12:10
@Đoàn_vip : Queo căm bạn cừu, mình là sư tử đây . PDN hân hoan chào bạn ghé chơi tệ xá. ---> Ơ cái thằng này, mày lộn xộn quá thể, xưng hô tía lia lên vậy hả. Lần trước tao còn chưa xử chú mày vụ "mày tao" với bà chị....để mày leo ngọn cây ăn nói bừa bãi thế này éo chịu nổi. Tao đây còn phải xưng em sái cổ với "võ sư thơ" Susu, ấy thế mà mày ...

@Susu: Việc trên em Ku xin thay mặt em zai của PDN thành thật xin lỗi chị Su nhé. Hì tiếc là đợt này không có dịp ngồi giữa vi vu gió Sơn Trà mà nghe chị đọc thơ. Lâu dài thì em sẽ thường trú Đà Nẵng, mong hè năm sau SN Phượt có dịp tái ngộ chị. ( Hì mà biết đâu gần tết sắp tới em lại được dzo 100% với PHN, em đang cố để năm nay ăn tết ở VN chị ạ)

@all PĐN: Các bạn tiếp đón lờ lờ Susu chu đáo nhé, để có nhỡ tay chém gió sát phạt thì "tiền và quyền" còn nương tay cho...hoặc ít ra cũng nháy mắt đưa tình với min và mod cho thuận buồn xuôi gió, nhá.

@Polyme: Hì, anh Po nhà ta là chu đáo nhất nhà, chị Su vào em nghĩ chắc sẽ thấy PĐN đã dễ thương lại càng đáng yêu hơn. À, em vẫn còn giữ bó hoa...chờ ngày lập bảo tàng...em xin sung công quỹ ..hihi.

KURAKURA
28-09-2010, 12:56
@Doan_vip: Tuần tới lên S.tra à? Lần trước bọn chị có giấu mấy cái vỹ nướng trên đó, mày lên rồi tìm xung quanh xem, đối diện với cây ổi đó. Mà giờ này lên tha hồ ăn ổi, cả cây trĩu đầy...haha....ăn vừa phải thôi nhớ để dành cho khỉ kẻo không về Tào Tháo ghé thăm đấy.

Lưu ý, nhớ lượm hết rác và thu dọn sạch sẽ, ko về tao oánh mày chết. Cứ nhìn thấy chổ cắm trại tinh tươm thế nào thì nhớ trả lại nguyên sơ thế ấy. Lần trước có 1 bọn cũng cắm ở đó mà thu dọn không đâu vào đâu, báo hại tao phải chổng mông dọn lại ...mệt thầy mồ tổ luôn.

Mà mày tính đi SG và miền tây ngày nào, cho tao ngày giờ cụ thể đi rồi tao tính cho vụ ngủ nghỉ, chả là tao cũng có vài đứa bạn ở Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, SG thì không thiếu nên vô cứ gọi rồi tao cho người đón mày. Nhớ báo sớm đó.

Mồng 3 tao về lại SG, mồng 8 bay. Có gì cứ hú.

KURAKURA
28-09-2010, 13:02
@Trantin84: Bạn ơi, mình xin số đt của bạn từ anh LMP nhưng gọi thì sao ò í e. Tình hình là chị Cua chẳng còn cái áo nào cho nữ, mà tui thì cần trước ngày 8/10 này. Đang hô hào cổ động pà kon PSG cho tui xin 1 cái. Nhờ bạn bắn tin giùm, có ai rộng lương thương xót cái thân cò của tui mà cho tui mua lại 1 cái. Sẽ hậu tạ bạn vào một ngày gần nhất có thể.

@LMP: Hành trình tốt đẹp chứ anh? Xế và ôm đều về an toàn chứ? Pọt chút ảnh ọt lên cho pà kon thòm thèm đi anh. Tiếc nhỉ...tưởng đâu được dzo 100% với anh ở An Giang.

vitvit
28-09-2010, 13:42
@Kurakura: Biết Kura là rùa nhé! :)) Rùa mà chạy với đi như tên, bắn tỉa tứ tung! :))
@cSu: welcum chị! :))

KURAKURA
28-09-2010, 13:48
@Thienson: vụ đi cafe trên đèo Hải Vân (bác viết bên Bạn hưởng thụ cuộc sống ntn) , lần sau em xin làm đồng bọn của bác :) Chắc cú là từ nay bác ko lo phải đơn thương độc mã đâu. Kết thúc 9 năm ( con số đẹp đấy) đi là vừa.

@Shogun: hì...Sổ XH mà bác mò về quê thì chưa có gì gọi là nguy hiểm...bác cẩnt hận kẻo chân tay của chúng dưới quê mà chích bác thêm phát nữa sau khi đã lành thì có nguy cơ tăng nặng hơn lần trước đấy.

À, mà cũng là truyền dịch và nằm viện như nhau...sao tự nhiên tay bác lại "bận rộn" trong khi tay kia gõ phím nhẩy? Em là em quán triệt lúc nào cũng 2 tay 2 súng..hoặc 1 tay 2 súng... thế nên em nghi ngờ 1 tay của bác đang ABC gì gì đó ở vùng "dưới thắt lưng" của các y tá. Chứ em nói thật là...lấy ven truyền dịch cả chục lần thì em vẫn tự do 2 tay. Thề có mồ tổ em đó! Em là em Thờ...( thề) thiệt!

@Chaobaogia: Hì...lờ đờ PĐN ăn uống nhậu nhẹt mê say luôn nhẩy (có mấy em Gà HN trẻ trung xinh tươi thế kia mà), em cũng thèm được say với mê cùng các anh Gà HN lắm nhưng lần trước đi Đồ Sơn chưa thấy anh Gà nào ga lăng xăng mời em nhảy nhót cả....{hic..có lẽ số mình đen, đã lỡ làm hội viên CLB hội ế Vĩnh viễn rồi}

Có em Gà nào chuốc anh say thật chưa ạ?

Vụ cắm trại ngoài biển để "đi săn mặt trời" ...quởn quởn ( rảnh rảnh) anh pọt cho pà kon ngứa mắt ...đi mua Rohto nhỏ mắt luôn anh.

Em chuẩn bị đồ đi đây, mai lên đường qua Kiên Giang.

@vitvit: Cám ơn bạn đã giới thiệu mình với Ali nhé, có gì về SG sẽ gặp và gọi cho bạn sau. Mà có thông tin nào ko, cho mình biết chút chút về bos ấy nhé.

@Mahee: Bạn em có về ĐN ko, chị gọi đt và cho số anh Po nhưng không rõ bạn em có liên lạc không?

@Romantic: Sao, đi Bà Nà vui chứ bạn? Về ĐN nhớ hú PĐN nhé.

Bạch tuộc
28-09-2010, 13:54
@Susu: sắp được gặp mặt nhà thơ rùi, thích được nghe trự tiếp chị su đọc thơ ở ĐN, hẹn chị (beer) nhé!

@Vitvit: bữa ni mới thấy cô xuất hiện hử. ;)

@Kura: mấy bữa đi đâu về chém zữ rứa. Hẹn gặp ở ĐN

KURAKURA
28-09-2010, 13:56
@vitvit: Hì...rùa kiểu Indonesia nó thế. Bắn tỉa là do..học lỏm của PĐN thôi...dưng mờ mình là học trò "lanh" ...chanh nên cũng vớt vát được cái sự ruà ở một vài vấn đề khác, kiểu dư tình yêu tính báo chẳng hạn.

@Xì sờ ti PĐN: các bạn đâu hết rồi,,,xông ra đấu kiếm "lưỡi" với tui đi.

@ Lờ đờ PĐN: các bác thông cảm bỏ quá cho em, em đang ..."ngứa nghề", mấy ngày mất tích giờ đang an nhàn ở An Giang em cứ phải bắn đại bác một hồi cho đã thì mới đành lòng đi phượt tiếp Kiên Giang được. Chúc các bác tuần tới cắm trại vui vẻ nhé.

@ Chị Su: Chúc chị có một chuyến đi ấn tượng và nhiều "niềm vui lạ" nhé. :)

KURAKURA
28-09-2010, 14:04
@Henrry:Tình hình là em mới lượt phượt Huế 2 hôm với ku Bình về và bị các chú công an túm lại với lý do chạy 49km/h ( vượt 9km)@-@,that means 2 tuần sau lon ton ra Huế lại 1 lần nữa.Ôi Huế mộng Huế mơ. ---> Chị cũng bị 1 đội cá vàng túm cách đây 3 ngày dưới chân cầu vượt Thủ Đức, tiên sư bố nó dám viết biên lai dọa mình, chặt chém 150K đi không đúng làn đường quy định trong khi trời tối thui, đường làm thì lấn chiếm ra đến giữa lòng...lỡ sa chân vì hẹn với người bạn, ko mình cho nó ra khỏi ngành luôn. Vẫn còn nhớ cái mẹt cười nham nhở của thằng cha đó đến giờ, (2 tờ biên lai (mỗi từ 50K)đóng tiền chị còn giữ vì kì kèo chỉ đóng 100K). Chị mờ có súng chị bắn bỏ thằng đó tại chổ. Thiệt là láo toét!

mahee
28-09-2010, 14:06
@Thienson: vụ đi cafe trên đèo Hải Vân (bác viết bên Bạn hưởng thụ cuộc sống ntn) , lần sau em xin làm đồng bọn của bác :) Chắc cú là từ nay bác ko lo phải đơn thương độc mã đâu. Kết thúc 9 năm ( con số đẹp đấy) đi là vừa.

@Shogun: hì...Sổ XH mà bác mò về quê thì chưa có gì gọi là nguy hiểm...bác cẩnt hận kẻo chân tay của chúng dưới quê mà chích bác thêm phát nữa sau khi đã lành thì có nguy cơ tăng nặng hơn lần trước đấy.

À, mà cũng là truyền dịch và nằm viện như nhau...sao tự nhiên tay bác lại "bận rộn" trong khi tay kia gõ phím nhẩy? Em là em quán triệt lúc nào cũng 2 tay 2 súng..hoặc 1 tay 2 súng... thế nên em nghi ngờ 1 tay của bác đang ABC gì gì đó ở vùng "dưới thắt lưng" của các y tá. Chứ em nói thật là...lấy ven truyền dịch cả chục lần thì em vẫn tự do 2 tay. Thề có mồ tổ em đó! Em là em Thờ...( thề) thiệt!

@Chaobaogia: Hì...lờ đờ PĐN ăn uống nhậu nhẹt mê say luôn nhẩy (có mấy em Gà HN trẻ trung xinh tươi thế kia mà), em cũng thèm được say với mê cùng các anh Gà HN lắm nhưng lần trước đi Đồ Sơn chưa thấy anh Gà nào ga lăng xăng mời em nhảy nhót cả....{hic..có lẽ số mình đen, đã lỡ làm hội viên CLB hội ế Vĩnh viễn rồi}

Có em Gà nào chuốc anh say thật chưa ạ?

Vụ cắm trại ngoài biển để "đi săn mặt trời" ...quởn quởn ( rảnh rảnh) anh pọt cho pà kon ngứa mắt ...đi mua Rohto nhỏ mắt luôn anh.

Em chuẩn bị đồ đi đây, mai lên đường qua Kiên Giang.

@vitvit: Cám ơn bạn đã giới thiệu mình với Ali nhé, có gì về SG sẽ gặp và gọi cho bạn sau. Mà có thông tin nào ko, cho mình biết chút chút về bos ấy nhé.

@Mahee: Bạn em có về ĐN ko, chị gọi đt và cho số anh Po nhưng không rõ bạn em có liên lạc không?

@Romantic: Sao, đi Bà Nà vui chứ bạn? Về ĐN nhớ hú PĐN nhé.

Hôm chủ nhật 2 anh em lượn lờ hội an rồi chị. Bác đó chạy nhiều nơi quá, nên ở đà nẵng có 1 ngày.;)).

mahee
28-09-2010, 14:09
@kura: Chị kura gởi cho em mấy caí ảnh ở vụ sơn trà nhe. Bữa trc quên cop mất :(. Qua mail nhe chị>>>

nga02dt1
28-09-2010, 14:15
@Kura: Ku chém ghê thiệt, đọc xong mà vuốt mặt ko kịp lun !!! thiện tai thiện tai -- haizzzzzzzzzz, phuuuuuuuuuu may mà ko chém mh nhở????

mpt4cus
28-09-2010, 15:06
Có Kurakuvao vô chém là tăng mấy page liền, dao,kiếm chi mài sắc quá,chém phát mô trúng phát nấy ;))

KURAKURA
28-09-2010, 15:14
@nga: Hì...thiện tai thiện tai...Amen...Chúa ko ăn thịt chó, chỉ ăn thịt ...cầy. :))

@mpt4cus: Hì...lâu lâu mới thây em vào...ít ra cũng rổn rảng đao kiếm cho nó máu. Chị ngứa ngáy chân tay quá...huơ huơ chút xíu thôi...có giết ai đâu nà....

@ Mahee: em tranh thủ chạy qua anh Shogun hoặc anh CBG, tất cả ảnh ọt chị chép vào máy 2 anh nớ rồi, cứ rứa mà ngắm nghía bắn tỉa thôi. rứa hi. CHị đi ăn bánh xèo đã. hì...ngon lắm!!!

doan_vip
28-09-2010, 16:55
[QUOTE=KURAKURA;260046]@Đoàn_vip : Queo căm bạn cừu, mình là sư tử đây . PDN hân hoan chào bạn ghé chơi tệ xá. ---> Ơ cái thằng này, mày lộn xộn quá thể, xưng hô tía lia lên vậy hả. Lần trước tao còn chưa xử chú mày vụ "mày tao" với bà chị....để mày leo ngọn cây ăn nói bừa bãi thế này éo chịu nổi. Tao đây còn phải xưng em sái cổ với "võ sư thơ" Susu, ấy thế mà mày ...
[QUOTE]
Mô phật...Chúa ơi cứu con...Lạy chị tha cho em, em có biết chị susu là cừu già đâu, em cứ tưởng là cừu non nên định...he he he. Tại thiên, tại thiên, không biết không có tội. Khị khị khị

vitvit
28-09-2010, 17:58
@Kura: Đã mail! ^^
@BT: tui tính ẩn dật như Rita, mà cuộc sống nhìu phù phiếm này vẫn vẫy vẫy tui quá, haizzz :((. BB cô, tui ẩn đây!

KURAKURA
28-09-2010, 18:11
@Vitvit: Ẩn dật đâu, Rita đang chổng mông lên cày để làm phát xuyên việt đấy. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi ..khẹc khẹc :))...Cô cũng nên ẩn đi rồi bùng 1 phát cho thiên hạ chết thèm, nhé.

KURAKURA
28-09-2010, 18:19
@bimbip: Ồ hô...mấy ngày ở Côn Đảo có phê lòi mắt không anh? Thèm chết đi được món gà đèo Le...giờ chắc nghiện rồi anh ạ. :)

Vụ xây nhà trên Hòa Khánh...anh cứ giao đại cho 1 ku trong Phượt kiểu như anh chaubaogia làm đó. Vừa có 1 kẻ được ở phòng trọ miện phí, còn mình có tay chân đồ đệ quản lý kiêm chăn dắt các em để nếu có lỡ nhỡ bước độ đường thì anh lên các em sẽ sẵn sàng phục vụ...(c)

Hỏi anh CBG để biết chi tiết vụ này, em kể ra bàn dân thiên hạ nó thèm rồi lại bắt bẻ anh CBG...tội nghiệp ảnh. Gì chứ trên đó SV đầy...hễ có trọ là SV thuê...160m2 mà anh định thiết kế bao nhiêu phòng? em thấy độ 10m2 có gác lửng hoặc 15m2 không gác là ổn. Tùy thị trường mà ta cứ phang thôi :) nhẹ tay thì sau này con cháu được tích đức ...hehe, em cũng từ SV ra nên ...Vậy nhé, tùy anh định liệu.

T/B: Cho em xin vài xu ảnh Côn Đảo đê.

boybinh
28-09-2010, 19:08
Các bác ơi,t6 cho em 1 vé lên Sơn Trà với,lần trước em cũng có đi 1 lần rùi,đã thật...

KURAKURA
28-09-2010, 19:43
@Boybinh: Chào bạn đã ghé PĐN, hú đi rồi ACE PĐN tiếp bạn, gọi cho anh Polyme nhé 0903588290.

TB: đọc nick bạn mình ko nhịn được cười...boy bịnh hay là boy bình đấy? Bình thì loại nào "thủy tinh mong manh dễ vỡ" hay là bình sữa cho em bé?

@Raiha: Hôm chị đi cắm trại ngoài biển có hú em mà ko hiểu sao ò í e và im lìm miết...Tuần tới lên Sơn Trà, đi nhé. Chơi hết mình đi :)

shogun
29-09-2010, 08:24
hizaaaaaaaaaaaa, mấy ngày không vào hôm nay vào cứ ngở là mình đang lạc vào liveshow của kura ấy:)):)):))

KURAKURA
29-09-2010, 09:01
@Bachtuoc: Chân của nàng cũng dẻo dai phết đấy....vòng vèo lên đỉnh Ngủ Hành ( vừa Ngủ vừa Hành ??? ) mà còn tươi tỉnh thưởng ngoạn với mây và gió thì chứng tỏ leo Phan cũng Ô sờ kê ( Hình như dân tình quen dùng OK rồi bây giờ chuyển sang Durex với Herbalgra ...thì phải) .

À, có gì tết về cho tui xin vài pô ảnh cho đã thèm....coi như được "phượt gián tiếp" qua "đệ tử của Long Vương".

Hì, tui đang lượn ở ở An Giang, tí nữa ù qua chợ Long Bình kiếm tý "su vờ nia" gửi về làm quà cho U thầy, mới lại bạn và bè. Sang Kiên Giang thì tha hồ hải sản, có muốn làm vài con mực khô nhâm nhi với PĐN không? Thích mực Phú Quốc hay ăn đồ Hà Tiên? Nhắm chổ nào tui gửi cho chổ đó, hành trình tui đi là rứa. Có gì hú qua đt nhé. Giờ tui phắn đây.

@shogun: Hì, em là em làm một lèo cho xong, rồi em lại mất tích vài ngày nữa. Tối mồng 4 em mời ace PSG nhậu gặp mặt. Hi vọng bác khỏe hẳn để dành sức xem ace tung đòn vụ ăn nhậu sắp tới.

@Lờ đờ PĐN: Mấy hôm nay sao chẳng thấy các anh đâu cả? Lẽ nào đang "Gởi gió cho mây ngàn bay"? Thôi em cũng "Su gờ diu diu gâu, su gờ mi mi gâu" (Sugar you you go, sugar me me go - nghĩa Việt thì các bác cứ dịch từ ra từ nhá) đây ạ. Hẹn gặp lại các anh một ngày gần gần tết âm lịch sắp tới.

henry201
29-09-2010, 10:35
To all: Danh sách tham gia vụ Sơn Trà ngày 01/10/2010

1. Henry
2. Rob Hempstead ( United State)
3. Mahee
4. Boybinh
5. Crazy_baby
6. Doan-Vip
7. Tran_tin84 ( nhân vật chính)
8,9,10: 2 nữ và một nam bạn Henry ;)

Đề nghị đồng chí nào muốn tham gia mà chưa có tên í ới 1 tiếng để bổ sung nhá.Kinh phí mỗi người là 60K.Sau đây là một số việc cần làm

1. Anh Shogun cho chúng em mượn cái lều với ;).Lần này em sẽ chịu trách nhiệm về ''hậu quả'' với lều của anh sau 1 đêm thác loạn
2. Bác Doan-Vip có lều chứa khoảng bao nhiêu người,ới 1 phát với,xem thử đủ ko.Đc thì cắm 2 lều thôi.Nếu thiếu tớ mang túi ngủ ra ngủ ngoài lửa cũng dc!
3. Chiều thứ 6 4h30 p.m tập trung trước trường Phan Châu Trinh,ko cao su nhé! Riêng Henry cùng với Doan-Vip đi mua vài stuffs như củi lửa,thức ăn...
4. Bác Mahee đi làm tranh thủ 5h về hì,rùi chở dùm 1 con bạn Henry dc ko ;)) ( phê chưa!)
5. Tạm thời là 4 việc trên,các bác góp ý coi!

minhmio
29-09-2010, 11:04
Đấy, đấy, tớ ước gì tớ ở ngoài ĐN, tớ được đi cắm trại đều đều với anh chị em. Có bác nào biết ngoài đó có công ty môi trường nào cần tuyển người không để em nộp đơn ạ. :D

doan_vip
29-09-2010, 11:27
Chết rùi, cái lều của em cho thằng em mượn mất rùi, nó đi rừng rú gì đó đến tuần sau mới về. Thôi thì dựng lều như em nói cũng được, vừa rộng rãi vừa thoáng mát lại nâng cao kỹ năng nữa.

minhmio
29-09-2010, 11:35
@Kurakura: tối chủ nhật 3/10 nếu chị vào đến SG thì nhà Phịch Phịch - Trời ơi rủ rê chị đi ăn Lẩu dê ra mắt luôn hen. Để sang 4/10 thì Mio không được tự nhiên cho lắm. Mio add Skype ID của chị rùi á.

mahee
29-09-2010, 11:44
@Bachtuoc: Chân của nàng cũng dẻo dai phết đấy....vòng vèo lên đỉnh Ngủ Hành ( vừa Ngủ vừa Hành ??? ) mà còn tươi tỉnh thưởng ngoạn với mây và gió thì chứng tỏ leo Phan cũng Ô sờ kê ( Hình như dân tình quen dùng OK rồi bây giờ chuyển sang Durex với Herbalgra ...thì phải) .

À, có gì tết về cho tui xin vài pô ảnh cho đã thèm....coi như được "phượt gián tiếp" qua "đệ tử của Long Vương".

Hì, tui đang lượn ở ở An Giang, tí nữa ù qua chợ Long Bình kiếm tý "su vờ nia" gửi về làm quà cho U thầy, mới lại bạn và bè. Sang Kiên Giang thì tha hồ hải sản, có muốn làm vài con mực khô nhâm nhi với PĐN không? Thích mực Phú Quốc hay ăn đồ Hà Tiên? Nhắm chổ nào tui gửi cho chổ đó, hành trình tui đi là rứa. Có gì hú qua đt nhé. Giờ tui phắn đây.

@shogun: Hì, em là em làm một lèo cho xong, rồi em lại mất tích vài ngày nữa. Tối mồng 4 em mời ace PSG nhậu gặp mặt. Hi vọng bác khỏe hẳn để dành sức xem ace tung đòn vụ ăn nhậu sắp tới.

@Lờ đờ PĐN: Mấy hôm nay sao chẳng thấy các anh đâu cả? Lẽ nào đang "Gởi gió cho mây ngàn bay"? Thôi em cũng "Su gờ diu diu gâu, su gờ mi mi gâu" (Sugar you you go, sugar me me go - nghĩa Việt thì các bác cứ dịch từ ra từ nhá) đây ạ. Hẹn gặp lại các anh một ngày gần gần tết âm lịch sắp tới.

Bạn mi bao nhiêu kí. Trên 50 là T éo chở đâu nhe =))

Phuson Travel
29-09-2010, 13:09
Chào các bạn Đà Nẵng, mình xin giới thiệu mình Hà và mình vừa đi Bhutan về. Nếu có bạn nào ở Đà Nẵng cần thông tin du lịch Bhutan thì alo cho Phusontravel nhé....

boybinh
29-09-2010, 14:51
Có cần phải chém nhau thế ko KURAKURA,mình đỡ ko nổi đâu.Uhm,đính chính nhé,Bình chứ ko phải bịnh nhé....axxxxxx
Mà nè,KURAKURA hay là KURAKUVAO the?hehe

ariel_yeu
29-09-2010, 15:54
Helo, mình là Thúy, dân Hà Tĩnh. Hiện đang ở Hà Nội, nhưng đợt hè đi Đà Nắng gần tuần và lỡ phải lòng Đà Nẵng mất rùi. Thế nên hết tháng 10 này mình sẽ khăn gói bỏ lại tình yêu với Hà Nội để tìm đường vào với tình yêu mới - Đà Nẵng. Mình vào trong mới bắt đầu tìm nhà, xin việc, cũng lại chẳng có bạn bè gì nên mong mọi người chỉ giáo, giúp đỡ. Hì hì, Mong được gặp mọi người lắm lắm
YM: Tranmaithuy_147
Mail: [email protected]

shogun
29-09-2010, 17:28
Phải chi là Mai Phương Thúy hehehe :)) :)) :))

shogun
30-09-2010, 09:01
Thông báo,

Hôm qua trên đường đi phượt qua bệnh viện Điện Bàn thấy pác thienson nằm trên giường bệnh tán tỉnh mấy em y tá xinh tươi mà người quấn đầy dây chuyền dịch (ặc ặc giống mình hum trước quá), pác thở phèo phào nói rằng tao đi phượt bụi rậm bị muỗi cắn rồi heheeheh :)) :)) :))
Đề nghị pác lờ đờ & pà con sắp sếp lịch phượt Vĩnh Điện thăm pác thienson đêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, còn em chỉ vào thăm mấy em y tá xinh tươi thôi hehehehe=))=))=))

Polyme
30-09-2010, 10:58
Thông báo,

Hôm qua trên đường đi phượt qua bệnh viện Điện Bàn thấy pác thienson nằm trên giường bệnh tán tỉnh mấy em y tá xinh tươi mà người quấn đầy dây chuyền dịch (ặc ặc giống mình hum trước quá), pác thở phèo phào nói rằng tao đi phượt bụi rậm bị muỗi cắn rồi heheeheh :))
Đề nghị pác lờ đờ & pà con sắp sếp lịch phượt Vĩnh Điện thăm pác thienson đêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, còn em chỉ vào thăm mấy em y tá xinh tươi thôi hehehehe=))

Phải xem lại vấn đề giữ gìn sức khỏe của anh Shogun và Thienson mới được. Trông hai anh to que, hầm hố là thế mà chưa gì đã ngã chỏng gọng roài. He he ! =))

Shogun xem lúc nào đi thăm được đây ? Mai hoặc mốt đi, chiều nay anh bận rồi. Cứ thông báo ai đi Vĩnh điện được thì đi, có thể tập trung ở nhà em rồi đi luôn cho khỏi chờ đợi, trời mưa xe anh cho tiện.

Bạch tuộc chuẩn bị leo Fan, hôm nào off một cái (beer) tiễn đưa cho khí thế nhé mọi người.

echxanha4
30-09-2010, 11:12
Phượt gia nào đang sống ở Đà Nẵng vào điểm danh cái nào, mại zô mại zô

Ếch của nhà PKM, Ếch sắp đến ĐN tháng 1 này. Ếch vào chào nhà mình trước ạ :)

doan_vip
30-09-2010, 12:23
Helo, mình là Thúy, dân Hà Tĩnh. Hiện đang ở Hà Nội, nhưng đợt hè đi Đà Nắng gần tuần và lỡ phải lòng Đà Nẵng mất rùi. Thế nên hết tháng 10 này mình sẽ khăn gói bỏ lại tình yêu với Hà Nội để tìm đường vào với tình yêu mới - Đà Nẵng. Mình vào trong mới bắt đầu tìm nhà, xin việc, cũng lại chẳng có bạn bè gì nên mong mọi người chỉ giáo, giúp đỡ. Hì hì, Mong được gặp mọi người lắm lắm
YM: Tranmaithuy_147
Mail: [email protected]
Queo căm Thúy đến ĐN. Hy vọng hoa tình yêu tại đất ĐN sẽ sớm nở trong tim bạn (ví dụ như Đoàn_vip chẳng hạn. He he he)
Mọi chi tiết xin liên hệ
0943 603 675 (gặp doan_vip). Email: [email protected]. Yahoo: doan_event

shogun
30-09-2010, 14:19
Phải xem lại vấn đề giữ gìn sức khỏe của anh Shogun và Thienson mới được. Trông hai anh to que, hầm hố là thế mà chưa gì đã ngã chỏng gọng roài. He he ! =))

Shogun xem lúc nào đi thăm được đây ? Mai hoặc mốt đi, chiều nay anh bận rồi. Cứ thông báo ai đi Vĩnh điện được thì đi, có thể tập trung ở nhà em rồi đi luôn cho khỏi chờ đợi, trời mưa xe anh cho tiện.

Bạch tuộc chuẩn bị leo Fan, hôm nào off một cái (beer) tiễn đưa cho khí thế nhé mọi người.

Pác thienson thế nào em không biết chứ em chắc là em thiếu cái bảo vệ như anh đem theo hôm ăn gà đèo le ấy, hôm nào anh cho em mấy cái để tự bảo vệ anh Po nhá :)) :)) :))

Em nghĩ chiều mai thứ 6 cuối tuần khoảng 5h mình có thể đi Vĩnh Điện thăm pác thienson được không biết ý kiến mọi người thế nào, có sắp xếp được không. Ai đi được nhấn nút thanks dùm để anh Po sắp xếp xe nhé, tập trung tại nhà shogun

Mer1320
30-09-2010, 21:12
Hôm trc có đi phố đêm Hn và cafe với bác Lờ dờ trc khi bác lờ dờ lên tàu phượt lúa vùng cao chưa thấy bác Thiên có vde j...mà h vào lại thấy bác truyền dây rồi :D...Các bác đi thăm cho em chúc bác Thiên mau khỏe (beer) với ạ !
@Bt : tình hình chuẩn bị đến đâu rồi em, Hn có a với 1 bạn trong nhóm Gà tham gia plan Phan, còn Sg hình như chắc chắn có 3 bạn ...Hẹn gặp hôm 22 :))
Các bác PDN xem tình hình thế nào chứ dạo này thấy các pô lão ....chắc tại thiếu cái này (beer) phải kô ạ !

shogun
30-09-2010, 22:19
@ pác Mer1320,

Tuần sau tớ ra HN (beer) (beer) (beer) với pác nhá, pác mà trốn là tớ về méc em BT không cho pác lên đỉnh luôn heheheh:)):)):))

nga02dt1
01-10-2010, 07:48
@ a Mer1320: tình hình là e ham hố máy bay giá rẻ nên đã đặt vé đi HN ngày 1/12 -- tính đi Sapa chơi, mong đc diện kiến dung nhan của a Mer. Heeeeeeee
Lúc đó cho e xin ít thông tin về lịch trình ăn ở nhé. thank a trc ha

Lê Minh Phương
01-10-2010, 09:44
Chiều nay LMP đi làm đến 8h pm nên không cùng aPo và mọi người ghé thăm a Sơn được, chúc anh mau khỏe mạnh để còn phượt và bia rượu cùng anh em.
@xì tin: Chiều nay nhờ các em đón tiếp trantin, ngày mai a sẽ sắp xếp cà phê cà pháo hay làm vại bia cùng bác ấy. Thân.

Bạch tuộc
01-10-2010, 09:49
Hôm trc có đi phố đêm Hn và cafe với bác Lờ dờ trc khi bác lờ dờ lên tàu phượt lúa vùng cao chưa thấy bác Thiên có vde j...mà h vào lại thấy bác truyền dây rồi :D...Các bác đi thăm cho em chúc bác Thiên mau khỏe (beer) với ạ !
@Bt : tình hình chuẩn bị đến đâu rồi em, Hn có a với 1 bạn trong nhóm Gà tham gia plan Phan, còn Sg hình như chắc chắn có 3 bạn ...Hẹn gặp hôm 22 :))
Các bác PDN xem tình hình thế nào chứ dạo này thấy các pô lão ....chắc tại thiếu cái này (beer) phải kô ạ !

Ak..ak... nghe ai hỏi vị leo Phan là e thấy lo liền, tình hình là ở ĐN mình Bt ham hố nên tập một mình nhác kinh khủng, mà mấy hôm nay trời lại mưa (NO), chắc e phải lên dây cót tinh thần lại mới được. Sắp ra thủ đô (beer)với aMer rùi :D.

Mer1320
01-10-2010, 10:15
@ pác Mer1320,

Tuần sau tớ ra HN (beer) (beer) (beer) với pác nhá, pác mà trốn là tớ về méc em BT không cho pác lên đỉnh luôn heheheh:)):)):))

Vâng bác em kô trốn đâu mà chỉ tránh thôi ah :))
@bác ngao02dt1 : bác ra Hn thi ới em 1 tiếng để em biết la ok rồi
@bác Lờ dờ : tình hình đi lễ hội lúa chín đến đâu rồi bác, Hn hnay ra đường người đông kinh khủng

chaubaogia
01-10-2010, 11:46
@thienson: chaubaogia gửi lời chúc sức khỏe từ Hà Nội Nhé.
@mer123: Lúa chín đẹp lắm, cuối tuần này còn lễ hội đấy, phi lên đi. Đúng là Hà Nội đông kinh khủng, mới dạo qanh bờ hồ ngay dịp khai mạc, muốn nghỉ cuối tuần ở HN nhưng mà vì thì mà là,... nên đành phải chia tay hoàng hôn với Hà Nội thôi hức hức...

doan_vip
01-10-2010, 17:33
Chúc bác trời núi chóng khỏe nhá, định chiều nay đi với mấy ae thăm a nhưng mà bận đột xuất mất. Cáo lỗi anh nhá

Lê Minh Phương
01-10-2010, 21:36
@aPo: chiều nay có đi thăm athienson không anh?
@all: Sáng mai co trantin đang ở ĐN, mọi người ai rảnh cà phê sáng tí. Vẫn chõ Triệu Nữ Vương như mọi bữa nhé.

doan_vip
01-10-2010, 21:47
Hix, tiếc quá không thể đi nhậu cùng anh trantin được, sáng mai lại bận đi học. Anh trantin khi nào về vậy, để em út sắp xếp time gặp anh 1 bữa

Mer1320
01-10-2010, 22:01
@mer123: Lúa chín đẹp lắm, cuối tuần này còn lễ hội đấy, phi lên đi. Đúng là Hà Nội đông kinh khủng, mới dạo qanh bờ hồ ngay dịp khai mạc, muốn nghỉ cuối tuần ở HN nhưng mà vì thì mà là,... nên đành phải chia tay hoàng hôn với Hà Nội thôi hức hức...
Thôi bác em mà đi ngắm lúa chín thì đi rồi,chứ h HN 1000 năm có thời gian lang thang đc đâu hay đấy chứ lại có ai hỏi thế mày ở đấy mà kô đi ah thì mệt lắm :D
Thế là sao huh bác, đang chờ bác cuối tuần off nhậu vậy mà...giờ bác về đến DN rồi chứ hay đang phượt đâu vậy, sáng nay em cũng tranh thủ ra Bờ hồ ngó nghiêng lúc khoảng 7h khi đấy bác đang ở khu nào vậy (beer)
Tình hình các bác PDN đi thăm bác Thiên ra sao rồi ạ...bao h bác Thiên ra viện có khi các bác phải tổ chức giăng màn để nhậu thôi :))
@LMP : hình như tháng 10 bác cũng ra Hn phải kô (beer)

Lê Minh Phương
01-10-2010, 22:24
@Mer: đi cùng ngày em Bạch Tuộc, đi cùng tàu lên Lào Cai. Uhm, không biết có cùng toa, cùng giường không :))

boybinh
01-10-2010, 23:44
Tình hình là mới đi nhậu với pác Trần Tín về đây , công nhận pác ấy vui tính thật....
Rất vui khi gặp được pác ấy.Hy vọng lần sau sẽ nhậu được 1 bữa ra trò.

thienson
02-10-2010, 08:36
Chào cả nhà:),hehe đúng là có tuổi rồi nó khác,có mấy con muỗi bé tẹo :gunmà báo hại mình đánh vật với nó cả tuần lễ(NO).Lại sút mất mấy kg nữa.

chaubaogia
02-10-2010, 10:36
Báo cáo cả nhà về chuyến kiếm cơm, tranh thủ gặp gỡ bạn bè rồi phọt phẹt tí nhá: nhậu và đã viết đơn xin gia nhập vào hàng ngũ Gà(c), Cafe với hotthimo, nguoilangbat, Doping, Đức, Thuận, Hải :), gặp gỡ giao lưu tâm sự với PHP , 2luamientay va hoabien_hp, phọt phẹt quanh Bờ Hồ với Mer123, Mù Cang Chải với Lang Biang, dự khai mạc 1000 năm thăng Long với MaxLee ....

Không gặp được nhiều bạn khác nữa vì nhiều lý do chủ yếu là do không đủ thời gian và tắc đường kẹt xe nên kế hoạch thay đổi xoành xoạch, tiếc lắm và đành hẹn các bạn dịp khác vậy (wait)

Mới về đêm qua sau khi VNairline hoãn tới hoãn lui vì thời tiết xấu...sáng nay cafe với trantin, LMP, Henry về, giờ phải ngồi chờ khách đến để kiếm cơm tiếp đây:))

bimbip
02-10-2010, 22:32
Hôm qua bắt cóc hụt bác chaubaogia :)) cái quán em hẹn bác là có món mực sữa nướng (mực nhỏ bằng 1 đốt ngón tay út, ở Đà Nẵng ko có, Vũng Tàu mới nhiều)
Lần sau các bác PDN ra nhớ gọi em sớm nhé, vào ngày nghi em se đưa đón các bác tận nơi hihi
Bimbip

Raiha235
02-10-2010, 23:25
Dạo này mưa quá trời lun, ngày nào cũng mưa, hơ hơ^^_^^

shogun
03-10-2010, 20:18
Mưa thì phượt Monitor Raiha he;)

doan_vip
03-10-2010, 20:26
Tình hình là còn 2 tuần nữa doan_vip sẽ xuất phát đi Xì gòn - miền Tây.Hix. Chắc là phượt mưa rùi. Vẫn đang còn ý định ngủ bụi, không biết bác nào đã đi SG - Miền Tây rùi tư vấn cho em có chỗ nào tự dựng lều ngủ bụi được không. Em thik ngủ lều hơn, đúng nghĩa bụi bặm. Nếu bí quá thì đành phải ở khách sạn 5 sao vậy. He he he :D

ariel_yeu
03-10-2010, 23:58
Queo căm Thúy đến ĐN. Hy vọng hoa tình yêu tại đất ĐN sẽ sớm nở trong tim bạn (ví dụ như Đoàn_vip chẳng hạn. He he he)
Mọi chi tiết xin liên hệ
0943 603 675 (gặp doan_vip). Email: [email protected]. Yahoo: doan_event
Tình iu đã nở hoa từ hồi sét đánh tháng 7 rồi nên giờ mới khăn gói quả mướp từ thủ đô vào ĐN đấy chớ. Cảm ơn tấm lòng người Đà Nẵng

ariel_yeu
04-10-2010, 00:00
Phải chi là Mai Phương Thúy hehehe :)) :)) :))

Chia buồn là chân mình không dài như chân MPT, số đo cũng chả khủng như thế =)), nhưng mờ có những giá trị khác chắc gì MPT đã bằng mình :)). Hihi

konika
04-10-2010, 16:10
Chia buồn là chân mình không dài như chân MPT, số đo cũng chả khủng như thế =)), nhưng mờ có những giá trị khác chắc gì MPT đã bằng mình :)). Hihi

like 1 cái vì sự tự tin :)

shogun
04-10-2010, 16:30
Chia buồn là chân mình không dài như chân MPT, số đo cũng chả khủng như thế =)), nhưng mờ có những giá trị khác chắc gì MPT đã bằng mình :)). Hihi
Cho cái example coi thử đi em hehehe ;););)

vitvit
04-10-2010, 16:47
A.ThienSon với aShogun nhớ e hả? Sao thi nhau nằm viện thế kia? =))
P/s: @aShogun: Từ từ em Airiel xuất hiện, sao anh nôn nóng? :LL

minhmio
04-10-2010, 17:09
Í dà, tin hót tin hót. Nhà ĐN có cần em cho ít mưa từ SG không?

Mer1320
04-10-2010, 19:09
Tình hình dạo này các bô lão của PDN các bác thế nào rồi, bác Lờ dờ đi lễ hội Hn về chưa off j ah bác :))
@bác Thiên : bác khỏe chưa vậy (beer)
@bác Sogun : tuần này bác ra Hn xem 1000 năm nó ra răng ra rứa huh bác :D mà bác cẩn thận nhé chứ kô ra rồi dễ ôm cục tức to đùng vì lễ với hội đấy nhá (beer)
94 ngàn tỷ VND kô biết đi đâu về đâu :shrug:

thienson
04-10-2010, 19:19
A.ThienSon với aShogun nhớ e hả? Sao thi nhau nằm viện thế kia? =)) :LL
Ơ em là ai thế nhỉ?Anh có dịp hân hạnh biết em rồi hay sao mà bẩu nhớ???

@ Mer : Cảm ơn bác nhiều,tớ khoẻ lắm rồi,nhậu lại được rồi,hehe.Kể cũng lạ thật trước 30tuổi tớ toàn đi thăm người ta nằm viện,giờ mới qua 30 được vài năm mà người ta đã có mấy lần cơ hội thăm tớ rồi:D.Bác cố gắng xúc tiến cái vụ lên đỉnh Fan nhé,em BT cũng nóng ruột lắm rồi=))

@Thuý:Em cẩn thận cái lão Shogun ấy nhé,đi lê lết với anh mấy năm ni anh thấy lão toàn nhắc tới chuyện đi dụ khị con gái nhà lành:D,hé hé

bimbip
04-10-2010, 20:31
Bác thienson cho bimbip cái email, bimbip gui cho bác cái này rất hay :))

thienson
04-10-2010, 20:39
Bác thienson cho bimbip cái email, bimbip gui cho bác cái này rất hay :))
Đây bác ợ:
[email protected]
Đừng nói sẽ gởi hình người eẹp làm em háo hức nhá:D

bimbip
04-10-2010, 20:41
Gửi cho bác cái này, bác và em BTuộc sướng mê tơi... =)))

shogun
04-10-2010, 20:49
A.ThienSon với aShogun nhớ e hả? Sao thi nhau nằm viện thế kia? =))
P/s: @aShogun: Từ từ em Airiel xuất hiện, sao anh nôn nóng? :LL

Vịt mùa mưa mới lội ra kiếm mồi ấy à, mấy ngày nắng trốn đâu mà kín thế hehehe


@Thuý:Em cẩn thận cái lão Shogun ấy nhé,đi lê lết với anh mấy năm ni anh thấy lão toàn nhắc tới chuyện đi dụ khị con gái nhà lành:D,hé hé

kekeke pác TS này mới ra viện còn say thuốc nói bậy hay sao ấy chứ , em là em bị mấy em nhà lành dụ không ấy à :)) :)) :))

ariel_yeu
04-10-2010, 22:28
Hữu xạ tự nhiên hương anh ạ. Nói như Vitvit chứ làm gì mà nôn nóng thế tuần sau em vào trong đó rồi cái tự nhiên hương của em như thế nào thì Ọp Ẹp mấy lần chắc chả dấu đc ai :D. Từ từ rồi củ khoai sẽ nhừ :)

ariel_yeu
04-10-2010, 22:30
@Thuý:Em cẩn thận cái lão Shogun ấy nhé,đi lê lết với anh mấy năm ni anh thấy lão toàn nhắc tới chuyện đi dụ khị con gái nhà lành:D,hé hé

Cảm ơn bác, thiệt tình thì em chỉ là con gái thôi... còn nhà lành thì... hihi, nói dối phải tội :))

ariel_yeu
04-10-2010, 22:31
kekeke pác TS này mới ra viện còn say thuốc nói bậy hay sao ấy chứ , em là em bị mấy em nhà lành dụ không ấy à :)) :)) :))

Thế này thì có chết em cũng phải cắn rơm cắn cỏ mà làm con gái nhà lành mới đc. hì hì

ariel_yeu
04-10-2010, 22:33
Thế tháng 10 này các bác có vụ off nào ko ạ? Cho em theo zới ^^

shogun
04-10-2010, 22:45
@bác Sogun : tuần này bác ra Hn xem 1000 năm nó ra răng ra rứa huh bác :D mà bác cẩn thận nhé chứ kô ra rồi dễ ôm cục tức to đùng vì lễ với hội đấy nhá (beer)
94 ngàn tỷ VND kô biết đi đâu về đâu :shrug:

hehehe, Em ra 1000 năm chỉ là cái cớ chủ yếu đi đòi lại 3 cái lá bàng mà pác lấy ở Lý Sơn thôi =))=))=)) pác liệu mà lo đi nhá hehehe, còn 94 ngàn tỷ thì có định luật bảo toàn lo pác lo làm gì cho mệt xác

vitvit
04-10-2010, 22:58
@ aThiên Sơn: bệnh nặng quá rồi, chữa ko hết? hay uống thuốc điều trị nhìu quá rồi trí nhớ tạm thời đi lang thang chốn vậy a? :(( bùn quá đi! @_@
@aShogun: :)) em đi kiếm a và aThien Son mà, nghe tin aTS bị ốm trễ quá thiệt là có lỗi có lỗi quá đi à! :P


cho ít mưa từ SG không?
Cho làm gì đấy Mio? đà nẵng mùa này mưa như trút nước rồi mà... hè hè...

Bạch tuộc
05-10-2010, 11:23
Không biết răng mà dạo ni Phượt nữ khắp nơi cứ tề tựu về PDN vậy hè?????? mấy a PDN thật là tài nha (c)

Nghe Bt tuyển người cõng lên Phan pác Mer sợ quá bỏ chạy rồi, nên Pakon yên tâm nha, chắc là không có câu chuyên về 3 chiếc lá trúc trên đỉnh Phan đâu =))=))=))

@Bimbip: a gởi chi cho a thienson tự nhiên có liên quan chi tới e mà kêu tên e vô rứa hả? mắc công pakon thắc mắc!

Polyme
05-10-2010, 14:47
@Shogun, Thienson : Vào đây thấy hai anh tám quá, chứng tỏ đã ổn rồi, không biết cái khác có ổn không ? He he ! :D Đã nâng lên hạ xuống được chưa ? Tuần này làm một nhát off cho vui đi.

Thế em Mai Phương Thúy của Shogun bao giờ vào ĐN đó ? Cho xem mặt trước nè =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44363

bimbip
05-10-2010, 15:29
@Bimbip: a gởi chi cho a thienson tự nhiên có liên quan chi tới e mà kêu tên e vô rứa hả? mắc công pakon thắc mắc!

Hi BTuoc,
Bimbip Da gui email cho bác thienson, BTuoc đưa bimbip email, bimbip gửi cho BTuoc:)
Hihi

doan_vip
05-10-2010, 18:29
Tình iu đã nở hoa từ hồi sét đánh tháng 7 rồi nên giờ mới khăn gói quả mướp từ thủ đô vào ĐN đấy chớ. Cảm ơn tấm lòng người Đà Nẵng

Hix. Tiếc quá, tiếc quá. hì hì.Người ĐN rất hiếu khách bạn ạ. Bạn có biết câu "Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đã say" không. Tự hỏi về câu ca dao này nhé: chưa mưa lấy nước đâu ra mà thấm,rượu chưa uống sao mà say được??? (quái thật), chẳng lẽ ông bà xưa nói xạo àh. Hì hì. Không phải vậy đâu bạn nhé. "Say, thấm" ở đây là say tình, say nghĩa, thấm tình, thấm nghĩa. Người QN - ĐN là vậy. Họ thật thà chất phát, giản dị, đơn sơ nhưng thấm đậm tình nghĩa. Sống ở ĐN bạn sẽ thấy "KHI TA Ở ĐẤT LÀ NƠI TA Ở. KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN". Đến ĐN alô mình tiếng, mình sẽ đón bạn. Nhà mình vừa gần sân bay, vừa gần nhà ga nữa. Chúc bạn luôn vui vẻ

thienson
05-10-2010, 19:59
Cảm ơn bác, thiệt tình thì em chỉ là con gái thôi... còn nhà lành thì... hihi, nói dối phải tội


Thế này thì có chết em cũng phải cắn rơm cắn cỏ mà làm con gái nhà lành mới đc. hì hì

Hehe anh giải thích hộ bác Shogun chỗ này 1 tí:D.Bác ấy quan niệm gái nhà lành là gái chưa có chồng ấy em à,hehe,như thế em thừa tiêu chuẩn quá chứ lị=))

@Bạch Tuộc:Bác Bimbip tưởng anh bon chen trèo lên đỉnh với em nên gửi Plan cái vụ làm lễ trên đỉnh và cách đeo nhẫn trong điều kiện thời tiết lạnh giá ,lạnh đến đóng băng các ngón tay dư lào ấy mà=)).Anh gửi qua cho bác Mer rồi,(c)

@Anh Po:Báo cáo anh là em cụng (beer)lại được rồi ạ

@Đoàn vip:Phong cho em làm tri khách của PDN được đấy(c),có khi nhờ thế mấy em phuot nữ xitin khắp nơi đổ về gia nhập PDN để được giao lưu với anh Đoàn đẹp trai đấy.;)

Mer1320
05-10-2010, 20:38
Oài dạo ni em làm j mà các bô lão của PDN chém tơi bời thế kia :))
@bác Shogun : bác ạ em thì em hơi đâu mà lo mấy vụ kinh với phí đấy mà dưng thấy ấm ức tý thôi vì kô có phần mình :D, mà khoản 3 cái lá bàng em chịu thua thôi bác phạt je em cũng chịu (beer)
@bác Thiên : bác khỏe là em mừng rồi, mà có tuổi rồi bác tìm bụi tre làm j mà chẳng muỗi đốt :D
@Bt : cô này chém ác ta đã nói là cô 2 tay 2 súng rồi còn j ( 1 pot mang đồ thêm 1 pot cõng ) kiểu ni thì cũng lên đc đỉnh phải kô các bác=)) (có khi lên còn kô xuống đc chứ lại chẳng :help)
@bác Po : bác đưa ảnh lên làm khối người ấm ức lại kô ít mừng thầm đấy ạ(beer)

doan_vip
05-10-2010, 22:27
@Đoàn vip:Phong cho em làm tri khách của PDN được đấy(c),có khi nhờ thế mấy em phuot nữ xitin khắp nơi đổ về gia nhập PDN để được giao lưu với anh Đoàn đẹp trai đấy.;)

EM là em kết cái câu "có khi nhờ thế mấy em phuot nữ xitin khắp nơi đổ về gia nhập PDN để được giao lưu với anh Đoàn đẹp trai đấy" này của bác nhất đấy. Bác chỉ được cái nói đúng sự thật không. He he he:D :))

doan_vip
05-10-2010, 22:34
Thông báo: Ngày 16/10 doan_vip sẽ khởi hành đi xì gòn - miền tây. Vậy kính mời tất cả các ace phượt đà nẵng đúng vào lúc 19h00 ngày 15/10 đến tại cafe thư viện đường bạch đằng uống cafe tám chuyện chơi cũng như để tiễn vong doan_vip lên đường bình an, thực hiện đúng kịch bản đã đưa ra. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. (ai không đi mất quyền lợi)
mọi chi tiết xin liên hệ doan_vip: 0943 603 675

https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/uongcafe.jpg

henry201
06-10-2010, 06:31
Thông báo: Ngày 16/10 doan_vip sẽ khởi hành đi xì gòn - miền tây. Vậy kính mời tất cả các ace phượt đà nẵng đúng vào lúc 19h00 ngày 15/10 đến tại cafe thư viện đường bạch đằng uống cafe tám chuyện chơi cũng như để tiễn vong doan_vip lên đường bình an, thực hiện đúng kịch bản đã đưa ra. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. (ai không đi mất quyền lợi)
mọi chi tiết xin liên hệ doan_vip: 0943 603 675

https://i463.photobucket.com/albums/qq351/doan-vip/uongcafe.jpg

CHuyển sang giờ vàng và chỗ tập kết quen thuộc của anh em đi. 17h30,quán 9 Triệu Nữ Vương ;)

nga02dt1
06-10-2010, 07:44
CHuyển sang giờ vàng và chỗ tập kết quen thuộc của anh em đi. 17h30,quán 9 Triệu Nữ Vương ;)

Ý hay đó, cứ theo giờ đó đi cho mọi người tiện sắp xếp tgian nhé

nga02dt1
06-10-2010, 07:47
Trong tgian wa do sếp dí wa, nên em chỉ dập dòm thui ko bình loạn đc gì hết!!
Nhưng vẫn thấy Doan_vip vẫn anh hùng xuất thiếu niên ghê hì - tuổi trẻ tài cao nữa, được PDN trọng dụng wa -- chúc mừng Doan_VIp nhé.

shogun
06-10-2010, 07:54
Hehe anh giải thích hộ bác Shogun chỗ này 1 tí:D.Bác ấy quan niệm gái nhà lành là gái chưa có chồng ấy em à,hehe,như thế em thừa tiêu chuẩn quá chứ lị=))

@Anh Po:Báo cáo anh là em cụng (beer)lại được rồi ạ

Hố hố hố, chắc là pác thienson muốn ăn gắp bỏ cho người đầy , em MPT cẩn thận lão già này nhá ;););)

@ Anh Po. Em bây giờ cụng không nổi mà ăn tốt lắm hehhee, cuối tuần này mấy pác ngồi ở đâu ới nhá em ở HN về kịp em chạy ra hehe e

ariel_yeu
06-10-2010, 08:51
:)) :)) :)) úi sời, các bác đưa nhầm ảnh rồi. Em là ng chụp, mẫu là em gái em. Hehe, em ko muốn vào trong rồi làm các bác vỡ mộng đâu, thà mất lòng trước được lòng sau vậy.

shogun
06-10-2010, 09:42
:)) :)) :)) úi sời, các bác đưa nhầm ảnh rồi. Em là ng chụp, mẫu là em gái em. Hehe, em ko muốn vào trong rồi làm các bác vỡ mộng đâu, thà mất lòng trước được lòng sau vậy.

à ra thế, mà Thúy Kiều hay Thúy Vân cũng thế mà hiiihi

doan_vip
06-10-2010, 10:04
CHuyển sang giờ vàng và chỗ tập kết quen thuộc của anh em đi. 17h30,quán 9 Triệu Nữ Vương ;)

Ô SỜ KÊ. QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI. 17h30, QUÁN 9 TRIỆU NỮ VƯƠNG NHÉ BÀ CON

doan_vip
06-10-2010, 10:05
trong tgian wa do sếp dí wa, nên em chỉ dập dòm thui ko bình loạn đc gì hết!!
Nhưng vẫn thấy doan_vip vẫn anh hùng xuất thiếu niên ghê hì - tuổi trẻ tài cao nữa, được pdn trọng dụng wa -- chúc mừng doan_vip nhé.

thanh kiều ve ry mách. Quá khen, quá khen. Hé hé hé

kayoa
06-10-2010, 10:49
chao` cac' bac' !!!
em la mem moi', moi' dc bac' baviet201 gioi' thieu vao` day
em dam me phuot lam nhung jo` moi' dc bik phuotdn
khi nao` to^? chuc' phuot thy` cac bac' bao' cho em bik ma` em tham gia voi'
SDT 0948737234
mail [email protected]
mong cac' bac' chi? bao? them
thank all cac' bac'.

shogun
06-10-2010, 11:04
chao` cac' bac' !!!
em la mem moi', moi' dc bac' baviet201 gioi' thieu vao` day
em dam me phuot lam nhung jo` moi' dc bik phuotdn
khi nao` to^? chuc' phuot thy` cac bac' bao' cho em bik ma` em tham gia voi'
SDT 0948737234
mail [email protected]
mong cac' bac' chi? bao? them
thank all cac' bac'.

Chào em,
Em nên đọc lại nội quy của diễn đàn và viết bài có dấu đoàn hoàn .
Em cứ theo dõi các buổi off và các chuyến đi của anh em khi nào thấy tiện thì tham gia, welcome em!

nga02dt1
06-10-2010, 11:33
Chào em,
Em nên đọc lại nội quy của diễn đàn và viết bài có dấu đoàn hoàn .
Em cứ theo dõi các buổi off và các chuyến đi của anh em khi nào thấy tiện thì tham gia, welcome em!

Ý kiến hay, viết gì mà chị đọc xong đỏ cả con mắt trái, ngứa con mắt phải -- nhớ rút cơm nguội nhé.

thienson
06-10-2010, 12:21
Hehe mới đấy mà lên tầng 200 rồi nhỉ.Chủ Nhật tới anh em nhà mình ai có hứng thì phượt với mình qủa đường từ trại giam An Điềm lên ASờ gặp đường HCM mới vừa thông xe,đường toàn đèo dốc ,rừng núi hoang sơ nhé.

nga02dt1
06-10-2010, 15:12
Hehe mới đấy mà lên tầng 200 rồi nhỉ.Chủ Nhật tới anh em nhà mình ai có hứng thì phượt với mình qủa đường từ trại giam An Điềm lên ASờ gặp đường HCM mới vừa thông xe,đường toàn đèo dốc ,rừng núi hoang sơ nhé.

Sao lẹ vậy a thienson, mới thăm mấy cô ý tá xong mà đã đc chỉ định tiếp tục leo núi hay phượt rừng nữa hả?? :T : T

kayoa
06-10-2010, 16:53
đy mấy ngày anh
tập trung ở đâu vậy

thienson
06-10-2010, 17:33
đy mấy ngày anh
tập trung ở đâu vậy
Đi về trong ngày thôi,lên Đại Tân chạy thẳng lên có mấy chục km à.Định nhân dịp mấy ngày mưa này mò vào mấy bãi vàng ở Phước Sơn để thưởng thức đại lộ kinh hoàng nhưng mình mới ốm dậy sợ không đủ sức khoẻ:D.Mấy khi chưa tham gia vào diễn đàn mùa mưa nào mình cũng làm vài chuyến độc hành miền núi,mấy tháng qua tham gia đi với anh em mấy chuyến đông vui quá.Giờ đâm ra lẩn thẩn nhác đi 1 mình...,có lẽ phải cố tập lại thói quen cũ thôi....:D

doan_vip
06-10-2010, 18:03
Cụ thể là ngày mấy đi vậy bác "trời núi". Nếu trước ngày 16 thì cho em đăng ký 1 vé nhá

thienson
07-10-2010, 08:13
Cụ thể là ngày mấy đi vậy bác "trời núi". Nếu trước ngày 16 thì cho em đăng ký 1 vé nhá

Chủ Nhật này mà còn phải cụ thể nữa là sao em?:D.Đi sớm theo ngã Vĩnh Điện lên An Điềm (nếu có người quen đang an dưỡng thì vào thăm luôn:D)->Asờ tới đường HCM rẽ trái về Nam Giang làm luôn cái cửa khẩu Đắcốc.Tổng cộng khoảng trên 250km,mỗi người một xe,không đi xe tay ga.Anh chắc chắn đi dù chỉ 1 mình.Ok

chaubaogia
07-10-2010, 09:04
Chủ Nhật này mà còn phải cụ thể nữa là sao em?:D.Đi sớm theo ngã Vĩnh Điện lên An Điềm (nếu có người quen đang an dưỡng thì vào thăm luôn:D)->Asờ tới đường HCM rẽ trái về Nam Giang làm luôn cái cửa khẩu Đắcốc.Tổng cộng khoảng trên 250km,mỗi người một xe,không đi xe tay ga.Anh chắc chắn đi dù chỉ 1 mình.Ok

Chào cả nhà, tớ đang tất bật trên đường rong ruổi kiếm cơm ăn, nên ít có thời gian vào nhà để chém, thấy dạo này nhà ta xôm tụ quá. Có nhiều mem mới, khách khứa nhiều cảm thấy vui ơi là vui...

@Anh Po: anh nói đúng quá, cần phải off để chúc Bạch Tuộc lên đỉnh được trọn vẹn chứ nhỉ?
@thienson: mới ra viện mà máu thế?
@shogun: Thế đã đi HN chưa?

P/s: chaubaogia còn giữ 200k quĩ hồi cắm trại Sơn Trà đến giờ, để hôm nào xử lý và gửi lại thủ quỹ nữa.

Bạch tuộc
07-10-2010, 09:47
@ a lờ đờ & Po: chắc khỏi vụ đưa tiễn đi a, e cứ lo đưa tiễn rùm ben mà lếch lên đỉnh Fan, là về nhục mẹt lắm,đòan e đi có đủ cả 3 miền e đại diện duy nhất miền trung thân yêu, lo quá đi thôi, sợ leo í ọe về thì .............:D. Để khi mô e về off chém gió cho vui thì ok.

@thienson: a đi tiền trạm rồi về bữa sau thiết kế cả nhà cùng đi cho vui. ;)

@xitin: Dạo ni mọi người bận nhỉ? không thấy ai 8 hết, chúc mọi người kiếm đủ cơm ăn và để dành Phượt :)). (BB)

Lê Minh Phương
07-10-2010, 11:33
@Bạch Tuộc: Hẹn gặp em ở ga Trần Quý Cáp :)