PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 1)



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11

thienson
16-05-2010, 15:29
Mấy lão già này ọp toàn vì việc công chứ không ăn chơi nhảy múa vui vẻ như các em được.Toàn nghiên cứu với biểu quyết nên cú ọp nào a về cũng xỉn tản hết.Hàhà.Sau vụ Đảo Ngọc bọn anh quyết đi Lý Sơn vào 12,13 tháng 6 tới,e nào sắp xếp được thì cố gắng đi nhá,có rất nhiều nơi cần đi nên nơi bọn a đã đi rồi sau này rất khó có cơ hội bọn a đi lại lần nữa...Thứ 4 này bác Shogun sẽ vô tiền trạm trước...Xa hơn nữa là làm cú 1000năm Thăng Long bằng xe máy...Còn xen giữa những chuyến đi xa a và a Chaubaogia...sẽ đi khám phá những khu vực miền núi QN-ĐN mà gần nhất là sẽ chinh phục e Đêbay dang dở vừa rồi sau khi chinh phục e Ngọc này...
@Em Hạc:anh PM số phone qua e rồi mà chưa thấy reply,bữa nào đi Đêbay anh Chauanh sẽ alô cho ;)e nhé.Chả biết em bao nhiêu tuổi nhưng cứ con gái là mình xưng a cho nó ra vẻ người lớn.Hehe.À mà em liên hệ giúp cái vụ lên Bànà bằng xe máy nhé.10 năm rồi giờ a muốn chạy lại cung đường năm xưa xem thử cảm giác nó dư lào...Anh Polyme cũng muốn nữa...Hàhà:D;)

chaubaogia
17-05-2010, 13:13
Cái hình nơi xuất phát đi Đảo Ngọc đẹp quá, nhưng sao thienson lại post bên 850km nhỉ, lẽ ra phải post bên này nới đúng chứ??:T

Thực đơn Đảo Ngọc dự kiến , gồm toàn các món nướng:

1- Tôm sú nướng muối ớt.
2- Thịt bò nướng. ( có giấy bạc và không có giấy bạc).
3- Mực nướng (có giấy bạc và không).
4- Cá basa (hoặc cá gì cũng được) nướng giấy bạc, có thể lên đảo câu hoặc bắt càng tốt
5- Bánh mì thịt nguội.
6- Trái cây.

Anh Polyme muốn nhậu với mồi gì nữa để em nhờ mẹ em đi chợ nào?:)
Shogun, thienson nữaq, có ý kiến đi nhé?

thienson
17-05-2010, 14:31
Em thì cứ có đồng bọn là sẽ nốc tì tì thôi anh à.Mồi gì cũng được ,gấu nhà e xung phong làm mồi nhưng e nghĩ e ở Quảng Nam xa qúa nên không đề nghị với a.Giờ có mẹ anh làm thì tuyệt qúa.E chỉ góp ý mình nên mua 1 loại bia để uống khỏi nhức đầu thôi.Shogun bảo là sẽ góp 10 lon"Tình Iu Gửi Em Rồi"rồi anh nhé.hàhà

shogun
17-05-2010, 15:56
Kekkekkee, nhìn cái thự đơn của anh CBG là thấy ớn rồi, chảy vãi ........... chảy vãi ...... kiểu này ra thăm em Ngọc về chắc tăng thêm được mấy kg, Em cũng định nhờ ai đó đi chợ dùm may mà CBG nhờ được mẹ không em nhờ bà ngoại em thì chít mất kekekee

Polyme
17-05-2010, 16:34
Anh Polyme muốn nhậu với mồi gì nữa để em nhờ mẹ em đi chợ nào?:)
Shogun, thienson nữaq, có ý kiến đi nhé?
Thế là ớn lắm rồi. Đi ngắm cảnh chứ đi ăn uống gì đâu. He ! he ! Thấy thực đơn mà phát thèm. Còn khoản nâng lên hạ xuống sao chưa thấy đề cập nhỉ, anh là chỉ hợp với cái vụ đó thôi. Mà mấy em nhà mình đâu mà không nhờ và lại phiền đến bà già ?
Chiều thứ 5 off chỗ cũ, 17h có bạn anh nữa. Mahee nhắn tin cho anh, thứ 7 ẻm vào cùng tham chiến.

Anh tạm khuân cái này lên cho anh em tham khảo :

Ấn tượng đầu tiên mà bất kỳ ai khi đặt chân đến đảo Ngọc là vẻ hoang dã ngự trị nơi đây, bởi trên đảo Ngọc chưa có dân ngoài những chiến sĩ biên phòng. Vẻ hoang dã của hòn đảo chỉ cách đất liền 15km này rõ hơn khi một đàn sơn dương mải kiếm ăn quanh những mỏm đá lởm chởm vội phóng nhanh vào rừng khi thấy bóng người. Dưới biển, cạnh những hốc đá, từng đàn cá đủ màu vô tư tung quẫy mặc cho những cánh tay người tò mò tìm cách chạm vào chúng.
Những chiếc xuồng cao su sẽ đưa bạn đi một vòng quanh đảo để khám phá những hang dơi bí hiểm. Còn ngắm nhìn một góc đảo từ trên cao bằng dù bay quả là điều lý thú không thể bỏ qua khi đến đây.

Nếu xuất phát từ khu du lịch Lăng Cô (Huế), chỉ mất chừng 20 phút để đến đảo Ngọc, còn nếu xuất phát từ bãi Xuân Thiều (Đà Nẵng) phải mất thêm 10 phút nữa canô mới đưa bạn đến đảo. Nằm giữa biển Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, cách mũi Cửa Khẻm (một nhánh núi Hải Vân) chừng 550m, nhìn xa đảo Ngọc nổi lên giữa biển khơi tựa như một chiếc chảo úp ngược nên nó còn tên là hòn Chảo.

Lại có người hình dung đảo có dáng một con nghêu nên đặt là hòn Nghêu. Có vị trí của một tiền đồn ngoài khơi, nên vào thời Minh Mạng thứ 21 đảo Ngọc được triều Nguyễn phong tặng là Ngự Hải đài (đài canh trên biển, có nhiệm vụ quan sát cả một vùng biển Đông). Còn cái tên đảo Ngọc lại xuất phát từ sự tích: do quá cảm kích trước vẻ đẹp của cát trắng, nước xanh trong mà khi đi qua đây, vua Quang Trung đã đặt cho hòn đảo nhỏ này tên ấy.

Đỉnh đảo Ngọc cao 235m so với mặt biển, đảo rộng chừng 60.000m2, vây quanh là những ghềnh đá đen nhô ra biển. Đây chính là thiên đường của tôm hùm, cá mú, bào ngư, sâm biển... Nhưng nhiều nhất có lẽ là những đàn cá cảnh đủ sắc màu rực rỡ, dạn dĩ đến mức du khách có thể thoải mái chạm tay vào chúng. Và chỉ cần một tay lưới thả sát mép nước chừng dăm phút, người ta có thể vớt lên hàng ký từ cá cơm, cá dìa đến mực ống...

Trung úy Thủy đóng quân tại đây cho biết: “Đây là nơi duy nhất trên biển đang bảo tồn loài sơn dương quí”. Lâu lắm rồi, vào những đêm trăng sáng, khi vắng thuyền bè qua lại, từng đoàn dê núi lại âm thầm “hành quân” bơi từ mũi Cửa Khẻm của dãy Hải Vân sang đảo Ngọc kiếm ăn. Và trong số đó có con đã ở lại không về. Bây giờ thì sơn dương trên đảo này nhiều lắm. Cả lợn rừng cũng vậy.

Vào những ngày biển động, từ trong những hốc đá trên núi từng đàn diều hâu bay ra đầy mặt biển. Ở lại đảo những ngày ấy, nếu may mắn du khách sẽ được dịp ngắm nhìn những con đại bàng sải cánh dài hàng mét tung bay. Ban đêm những chú trăn khổng lồ sẵn sàng vào tận chuồng nuôi gà, vịt của đơn vị biên phòng để “trộm”. Nếu đêm là giờ vàng của trăn, rắn, lợn rừng... thì ban ngày đảo Ngọc là thế giới tắc kè và chim muông. Chỉ cần tinh mắt, bạn sẽ thấy ngay những con tắc kè xanh, đỏ gật gù trên những thân cây điệp vàng. Vào mùa này điệp nở vàng cả một góc biển, ánh vàng tỏa xuống mặt nước biển xanh ngắt ở bãi Giếng, thêm vào đó sắc màu của những cánh buồm thuyền đánh cá làm nên một bức tranh độc đáo mà chỉ đảo Ngọc mới có.


“Nếu chưa đến với những rạn san hô nghĩa là chưa đến đảo Ngọc” - Bảo Yến, hướng dẫn viên của Công ty du lịch Cầu Vồng, đã khẳng định như vậy khi đưa chúng tôi đi lặn san hô và bắt cá quanh đảo.

Ở mực nước sâu chưa đầy 2m, qua kính lặn du khách có thể ngắm thỏa thích hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển cùng khoảng 162 loài cá đầy sắc màu. Tất cả số liệu ấy cũng đủ để “vườn thượng uyển” dưới nước này lọt vào danh sách 15 khu bảo tồn biển của VN.

Xuân Dung, du khách người Hà Nội, đã ngỡ ngàng khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy những cánh đồng rong biển, nhất là loài rong mơ đang vào mùa nở hoa. Và chỉ cần xòe tay ra, bạn có thể chạm vào một đàn cá thủy tiên đang tung tăng bơi lội... Vào ban đêm, lên những con thuyền câu cá, mực vây quanh đảo, du khách sẽ vô tư kéo lên một chú cá dìa bự hay may mắn hơn sẽ rinh khỏi mặt biển một con mực to bằng bắp vế trẻ nhỏ. Du khách cũng có thể xách vợt đi bắt cá, nhặt những con ốc vú nàng, ốc đá... bám trên ghềnh đá.

Sau một ngày rong ruổi khám phá sự hoang dã trên đảo, đêm xuống du khách ở lại đảo sẽ đốt lửa trại trên bãi Giếng; từ đó ngắm nhìn hàng vạn ngọn đèn lấp lánh trên mặt biển. Tour khám phá đảo Ngọc cho bạn những thời khắc kỳ thú ấy.

shogun
17-05-2010, 19:00
TÀU NÈ ...............................BÈ NÈ................................EM NGỌC IÊU NÈ ...........................

Thông báo đến toàn thể các phuoters đi chuyến đảo Ngọc lần này. chiều nay mình đã xem xét lần cuôí vụ tàu đi khám em Ngọc, chúng ta sẽ đi chuyến tàu mang số 2204 có 12 áo phao, không có bếp nấu vì có cũng không nấu được vì gió, có mành để đánh cá trên đường đi vậy là được làm ngư dân ..........sướng wa sướng wa (mà mấy pác đừng hỏi em mành là gì nhé vì em cũng không biết đâu chỉ biết là dùng để đánh cá thôi) sáng 7h AM xuất pác tại cửa Nam Ô, 2h 30 PM quay về. tàu sẽ lang thang trên biển 4-5 tiếng cả đi và về. Lộ trình lênh đênh sẽ đi ngang làng cùi và các rạng đá nguyên sinh dọc theo chân núi Hải Vân.
mình đã deposite money rồi nên mọi việc coi như Fix tại đây.

@ :chưa ăn tối nhớ lại mấy món mà mẹ anh CBG làm chãy vãi quá hix hix hix

Báo cáo hết

thienson
17-05-2010, 19:39
Đây là em thuyền yêu dấu sẽ đưa chúng ta ra đi.....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32395
Và đây là toàn thân của em 18t
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32394

Polyme
17-05-2010, 21:20
He ! he ! Sướng quá, chuẩn bị được làm ngư phủ rồi. Lo súng đạn đi là vừa, nó mà rơi xuống biển hay ướt thì tèo luôn.
Vấn đề còn lại bây giờ là thời tiết. Cầu trời phù hộ cho chúng ông mày ra khơi đánh được nhiều cá !

shogun
17-05-2010, 21:52
He ! he ! nó mà rơi xuống biển hay ướt thì tèo luôn.

Anh CBG ui, đọc cái rơi xuống biển mà ngồi nhẫm tính, mình đi vào ngày 23 (người ta nói mùng 5 mười bảy 23, đi buôn cũng lỗ huống gì đi chơi) vã lại tàu mình đi là 8 nút ( theo sinh lỗ bịnh tử thì đây là số .. .. ... kekeke ko dám nói) hihihihii =)) =)) =))
chuyến này pác cầu trời là đúng rồi đó hihiihi cảm ơn pác

mpt4cus
17-05-2010, 21:59
Anh CBG ui, đọc cái rơi xuống biển mà ngồi nhẫm tính, mình đi vào ngày 23 (người ta nói mùng 5 mười bảy 23, đi buôn cũng lỗ huống gì đi chơi) vã lại tàu mình đi là 8 nút ( theo sinh lỗ bịnh tử thì đây là số .. .. ... kekeke ko dám nói) hihihihii =)) =)) =))
chuyến này pác cầu trời là đúng rồi đó hihiihi cảm ơn pác

Họ tính theo lịch âm chớ anh :p
Mấy anh ráng về trễ trễ xí,đảm bảo sóng biển buổi chiều đánh rất phê,lúc nớ tha hồ mà nuôi cá :p
Mấy anh háo hức đi,còn em háo hức chờ hồi ký của mấy anh.
PS: anh Polyme ráng giữ cái máy ảnh hì,nước thì nước chớ cũng ráng chụp làm tư liệu nghe anh :D

shogun
17-05-2010, 22:16
Thông Báo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thông báo với cả nhà là vụ Lý Sơn đã có topic bên rủ rê rồi phuoter nào tham gia thì qua đó ném đá nhé, ném cục còn to thì anh CBG còn lo kekeke

chaubaogia
17-05-2010, 22:25
Đây là em thuyền yêu dấu sẽ đưa chúng ta ra đi.....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32395
Và đây là toàn thân của em 18t
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32394

Ối, cái này không có mái che, Shogn liên hệ xem thử có mái che thì tốt

warrior
18-05-2010, 01:28
lâu lâu ko lên phượt bây h mới phát hiện ra hội phượt Đà Nẵng :) các bác cho em đăng ký 1 chân phượt ĐN với. Em vừa mới đọc từ trang 42 đến đây xong thích vụ này quá nên em xin 1 chân dập dòm (vì đang làm đồ án cuối kỳ để chuẩn bị nghỉ hè, nhưng mà cũng ko gấp gáp lắm)
Em tên Bắc, sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng ạ

bác chaubaogia có phải là người hồi lâu lâu rồi có chuyến đi qua Thái Lan với 1 anh người Nhật ko nhỉ? (nếu em nhớ ko nhầm)

thienson
18-05-2010, 06:05
Tớ góp tí xăng đốt phong long cho chuyến đi Shogun nè:Thuyền này là thuyền nhôm nhá,nó chìm thì chả có miếng ván nào mà ôm đâu,chỉ có ôm nhau mà ...Hehe.Gấu nhà tớ bảo còn mấy ngày cuối cùng a cố lo vợ con chu đáo,tiền bạc,qũi đen qũi đỏ gì viết di chúc lại .Hehe.Làm như là chết chắc 100% ấy.Tớ nghĩ vẫn còn 1 %sống bác nhỉ?:D

thienson
18-05-2010, 06:16
lâu lâu ko lên phượt bây h mới phát hiện ra hội phượt Đà Nẵng :) các bác cho em đăng ký 1 chân phượt ĐN với. Em vừa mới đọc từ trang 42 đến đây xong thích vụ này quá nên em xin 1 chân dập dòm (vì đang làm đồ án cuối kỳ để chuẩn bị nghỉ hè, nhưng mà cũng ko gấp gáp lắm)
Em tên Bắc, sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng ạ

bác chaubaogia có phải là người hồi lâu lâu rồi có chuyến đi qua Thái Lan với 1 anh người Nhật ko nhỉ? (nếu em nhớ ko nhầm)


Hi Warrior ,nếu muốn tham gia t5 em ghé qua quán Đông Anh ọp 1 bữa ra mắt mấy anh nhé.Nếu cần thì alô anh Chaubaogia hay anh Polyme ...

Polyme
18-05-2010, 08:21
Chưa đi mà nhìn thấy cái thuyền đã thấy phê rồi. Bảo đảm em nào nhát chắc "chào thân ái và quyết thắng" quá.
Đề nghị đồng chí nào không biết bơi thì lo mà tập đi, được ngày nào hay ngày đó. Thuyền đã đặt cọc rồi chắc không đổi được nữa đâu Chaubaogia. Mà anh thấy nó cũng ngon lành ra phết, chỉ tội không có mái che thôi.
@Mpt4cus : Anh cũng rất sợ ướt đồ nghề, không biết tính sao đây. Sóng to ướt là cái chắc.
@Vitvit : Đã lấy được ổ cứng chưa mà sao không thấy Clip đâu ? Đi CLC vui không ? Phọt vài ảnh lên đây cho mọi người xem với.

Tất cả anh em phượt ĐN, ai có đi Lý Sơn 12/6 thì qua Tìm bạn đồng hành đăng ký nhé. Lần này có nhiều anh em SG nữa, anh thấy 2Luamientay cũng đặt gạch rồi.

chaubaogia
18-05-2010, 10:06
A lô mấy con khỉ già chú ý:

Các dụng cụ cần mang theo (Đề nghị ai có thì giơ tay lên, nếu có mang theo hoặc đem đến nhà chaubaogia để gửi trước):

- Bếp nướng du lịch ( mang theo phòng khi trên đảo ko có cây khô).
- Bình đá càng to càng tốt. đựng bia ướp lạnh luôn.
- Áo mưa làm tấm trải để ngồi ( mỗi người mang 1 cái)

Sáng 23/5 6h00 tập trung tại nhà Chaubaogia để khởi hành và chia nhau chở đồ ăn, bếp,... nhá.

thienson
18-05-2010, 13:03
Để tới thứ 5 ọp anh em mình bàn kĩ hơn ,mà e nghĩ có khi mấy anh em mình góp 1 khoản tiền mua đầy đủ đồ để đi dã ngoại để sẵn đấy lúc nào cần là xách đi thôi,khỏi phải mỗi lần đi mỗi lần tính toán nữa anh nhé?

shogun
18-05-2010, 15:53
Tớ góp tí xăng đốt phong long cho chuyến đi Shogun nè:Thuyền này là thuyền nhôm nhá,nó chìm thì chả có miếng ván nào mà ôm đâu,chỉ có ôm nhau mà ...Hehe.Gấu nhà tớ bảo còn mấy ngày cuối cùng a cố lo vợ con chu đáo,tiền bạc,qũi đen qũi đỏ gì viết di chúc lại .Hehe.Làm như là chết chắc 100% ấy.Tớ nghĩ vẫn còn 1 %sống bác nhỉ?:D

kekeee, vợ pác nói đúng đấý lo mà viết lần đi, khi pác viết di chúc nhớ ghi rõ là để vợ lại cho ai nhe và thời hạn chăm sóc luôn hihihihihi

shogun
18-05-2010, 16:02
lâu lâu ko lên phượt bây h mới phát hiện ra hội phượt Đà Nẵng :) các bác cho em đăng ký 1 chân phượt ĐN với. Em vừa mới đọc từ trang 42 đến đây xong thích vụ này quá nên em xin 1 chân dập dòm (vì đang làm đồ án cuối kỳ để chuẩn bị nghỉ hè, nhưng mà cũng ko gấp gáp lắm)
Em tên Bắc, sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng ạ

bác chaubaogia có phải là người hồi lâu lâu rồi có chuyến đi qua Thái Lan với 1 anh người Nhật ko nhỉ? (nếu em nhớ ko nhầm)

Welcome Warrior, em xin một chân là 1 chân ở đảo ngọc hay ở lý sơn vậy em,

shogun
18-05-2010, 16:06
Ối, cái này không có mái che, Shogn liên hệ xem thử có mái che thì tốt

kekekekek em nghĩ anh đâu còn chổ nào trắng nửa đâu mà tìm mái che anh hihihi =)) =)) =)), mà ngư phủ bây giờ họ ko dùng mái che đâu nắng quá là họ chui xuống dưới gầm máy núp không à,

về cái vụ nồi niu song chảo đem theo em nghĩ đến hôm ọp mình làm vài thùng rồi bàn cho khí thế anh nhá...

vitvit
18-05-2010, 20:10
kekekekek em nghĩ anh đâu còn chổ nào trắng nửa đâu mà tìm mái che anh hihihi =)) =)) =)), mà ngư phủ bây giờ họ ko dùng mái che đâu nắng quá là họ chui xuống dưới gầm máy núp không à,


:)) Vậy là aShogun quênmất cái ảnh hot hot hot 70 độ của aChau Anh do bác Bigdady post roài!

^^ E ko đi đc Lý Sơn tháng 6 nơi! E đi chơi nhìu quá bị mắng khiếp đảm lun, hihihi, nên chừa lại tháng 7 đi với Mpt4cus. Bụng e nó bảo, muốn tháng 7 đi Lý Sơn chụp ảnh cạnh tranh lại được với Tứ đại thiên vương thì bây giờ phải ở nhà, gác việc chơi, làm da đen thành "em có 1 ước ao, em có 1 khát khao, làn da nâu làn da nâu"! Hơ hơ hơ!

Mọi người đi Đảo Ngọc dzui nhé! Con thuyền cá tính hen, nhìn con thuyền sao mà thấy đời nhẹ tênh, hay tại e đang chông chênh quá ấy nhỉ? :D J/k!

chaubaogia
18-05-2010, 23:37
Songvabien hôm nay thông báo AirAsia có free seat, phuot Đn ai quan tâm đi Philippin, Myanma hoặc Indonesia trong dịp Tết Âm Lịch 2011 thì cùng nhau book vé đi nhé, vé 0 đồng, chỉ tốn lệ phí sân bay khoảng 25USD/ chuyến.

Thời gian có free seat t72 17/5 đến 23/5 là hết. A lô A lô

warrior
19-05-2010, 00:42
Em đăng ký 1 chân Đảo Ngọc ạ. Em sẽ cố gắng sắp xếp để đi ạ. Cho em hỏi từ giờ đến hôm đi có cần chuẩn bị gì nữa ko (ọp, đồ đạc, vân vân...)

henry201
19-05-2010, 06:53
12/6 đi Lý sơn là đi ngay trong ngày 12/6 ha anh.Vì 12/6 e xong việc là di xe về,nếu 13/6 đi thì em bắt xe vô Quãng Ngai roi găp moi nguioi luon ;))

chaubaogia
19-05-2010, 06:55
Danh sách dã chốt rồi em à, lần sau nhớ vào sớm sớm may ra còn vé:)

chaubaogia
19-05-2010, 06:58
12/6 đi Lý sơn là đi ngay trong ngày 12/6 ha anh.Vì 12/6 e xong việc là di xe về,nếu 13/6 đi thì em bắt xe vô Quãng Ngai roi găp moi nguioi luon ;))


Ku Hẻny này không chịu đọc lịch trình bên tti2m bạn đồng hành:T
Đi ngày 12/6 về ngày 13/6 và sẽ không thay đổi.

mahee
19-05-2010, 08:32
A lô mấy con khỉ già chú ý:

Các dụng cụ cần mang theo (Đề nghị ai có thì giơ tay lên, nếu có mang theo hoặc đem đến nhà chaubaogia để gửi trước):

- Bếp nướng du lịch ( mang theo phòng khi trên đảo ko có cây khô).
- Bình đá càng to càng tốt. đựng bia ướp lạnh luôn.
- Áo mưa làm tấm trải để ngồi ( mỗi người mang 1 cái)

Sáng 23/5 6h00 tập trung tại nhà Chaubaogia để khởi hành và chia nhau chở đồ ăn, bếp,... nhá.

Tập trung ở nhà anh thía anh cho địa chỉ cái đi.Sáng chủ nhật em còn biết đường tới hi hi :))

mahee
19-05-2010, 08:34
Đây là em thuyền yêu dấu sẽ đưa chúng ta ra đi.....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32395
Và đây là toàn thân của em 18t
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32394

Nhìn chiếc thuyền phê quá nhỉ....
Em chưa vợ, chưa con, nghe anhThieen sơn nói viết di chúc nên em cũng hãi!!!! @@

Polyme
19-05-2010, 10:01
Nhìn chiếc thuyền phê quá nhỉ....
Em chưa vợ, chưa con, nghe anhThieen sơn nói viết di chúc nên em cũng hãi!!!! @@

Lâu ngày mới thấy thằng em lượn vào đây, mấy đứa kéo nhau qua hết bên FB rồi nên nhà cửa vắng hoe. He ! he !
Em điện trực tiếp cho Chaubaogia để biết nhà. Có xế không để bọn anh tính ? Nhớ đem máy ảnh để về mà post lên, áo phượt, khăn phượt nữa. Đi với bọn anh chắc nhòe luôn đới, chuẩn bị sức khỏe đi là vừa.

Này mọi người. Ngày mai of lúc 17h, chỗ cũ nhé. Anh có 3 người bạn nữa. Quân số thế là đẹp rồi. Áo phao có dư, anh nào yếu bóng vía ưu tiên mặc 2 áo phao luôn.

mpt4cus
19-05-2010, 10:47
Áo phao có dư, anh nào yếu bóng vía ưu tiên mặc 2 áo phao luôn.

Em đề nghị mặc cái dư xuống phía dưới,nó nổi cả người,thế là lại bồng bềnh ngắm trời :p

thienson
19-05-2010, 12:26
Nhìn chiếc thuyền phê quá nhỉ....
Em chưa vợ, chưa con, nghe anhThieen sơn nói viết di chúc nên em cũng hãi!!!! @@

Chưa đi mà đã phê hả thằng em?Hehe...em không nghe 2Vit nói sao"Nhìn chiếc thuyền thấy cuộc đời nhẹ tênh..."(Vì câu nói này nếu anh còn trở về sẽ đãi em 2Vit 1 bữa kafe hoành tráng luôn) .Nói thế chứ anh cũng hãi,mấy ngày qua lo vợ con,bàn giao công việc,rồi nhờ e Bạch tuộc làm giùm cái hộ chiếu để qua phượt ở bên kia.He.he...:D

warrior
20-05-2010, 04:35
Danh sách dã chốt rồi em à, lần sau nhớ vào sớm sớm may ra còn vé:)

Đảo Ngọc chốt danh sách rồi ạ?

chaubaogia
20-05-2010, 08:30
Đảo Ngọc chốt danh sách rồi ạ?

Chốt rồi, warrio ạ. Chuyến Đảo Ngọc này cũng không rủ rê nhiều, bạn thông cảm nhé.

shogun
20-05-2010, 08:52
Chưa đi mà đã phê hả thằng em?Hehe...em không nghe 2Vit nói sao"Nhìn chiếc thuyền thấy cuộc đời nhẹ tênh..."(Vì câu nói này nếu anh còn trở về sẽ đãi em 2Vit 1 bữa kafe hoành tráng luôn) .Nói thế chứ anh cũng hãi,mấy ngày qua lo vợ con,bàn giao công việc,rồi nhờ e Bạch tuộc làm giùm cái hộ chiếu để qua phượt ở bên kia.He.he...:D

í í í pác cà cưa em 2vit ở đâu vậy cho bám càng wới, nếu rủ em VV cafe ở âm phủ thì cũng ới một tiếng nhé =)) =)) :D

songvabien
20-05-2010, 14:22
e vào đây để đánh tiếng rủ rê trước luôn để khi nào thằng air hoặc cebu pacific nó thông báo có khuyến mãi là mình bôk liền . năm sau ( có lẽ tháng 2 tranh thủ mấy ngày nghỉ tết đó mà ) e muốn rủ nhà đà nẵng đi philippin . rất mong các bác sẽ có thời gian cùng lượn lờ với e

Polyme
20-05-2010, 14:24
Theo yêu cầu của Shogun, chiều nay đổi sang quán Quách Tỉnh số 231 Nguyễn Văn Thoại nhé mọi người. Quán gần biển tha hồ nghía.
Đúng giờ nhé, 17h.

Polyme
20-05-2010, 14:27
e vào đây để đánh tiếng rủ rê trước luôn để khi nào thằng air hoặc cebu pacific nó thông báo có khuyến mãi là mình bôk liền . năm sau ( có lẽ tháng 2 tranh thủ mấy ngày nghỉ tết đó mà ) e muốn rủ nhà đà nẵng đi philippin . rất mong các bác sẽ có thời gian cùng lượn lờ với e

Từ nay đến sang năm lâu quá, nên anh chưa thể hứa trước được, nhất là mấy ngày Tết nữa cũng chưa biết thế nào. Em cứ săn đi vé đi.

thienson
20-05-2010, 14:40
Theo yêu cầu của Shogun, chiều nay đổi sang quán Quách Tỉnh số 231 Nguyễn Văn Thoại nhé mọi người. Quán gần biển tha hồ nghía.
Đúng giờ nhé, 17h.

Ơ thế là đổi quán anh à?Bác Shogun này cứ muốn có tửu phải có sắc,quán Đông Anh ko chịu cứ muốn Đông em.He..,he:D

chaubaogia
20-05-2010, 15:38
e vào đây để đánh tiếng rủ rê trước luôn để khi nào thằng air hoặc cebu pacific nó thông báo có khuyến mãi là mình bôk liền . năm sau ( có lẽ tháng 2 tranh thủ mấy ngày nghỉ tết đó mà ) e muốn rủ nhà đà nẵng đi philippin . rất mong các bác sẽ có thời gian cùng lượn lờ với e

Năm ngoái Cam Thái Mã Sing rồi, năm nay Philippin, Indonesia, Brunei, Đông Timor luôn cho nó hoành tráng đê ? Khi nào book vé xong gọi anh liền, để anh book theo nha ( nếu đi dịp Tết).

Anh đang lên lịch cung tam giác vàng Lào- Thái- Myanma và chắc cũng sắp đi rồi, đi đường bộ, em có đu theo không ?

Ngày mai lên đường về với anh Khựa hả? Thượng lộ bình an songvabien nhé. Qua đó liên lạc với Tungcn nó dẫn đi chơi.

vitvit
20-05-2010, 16:53
Chưa đi mà đã phê hả thằng em?Hehe...em không nghe 2Vit nói sao"Nhìn chiếc thuyền thấy cuộc đời nhẹ tênh..."(Vì câu nói này nếu anh còn trở về sẽ đãi em 2Vit 1 bữa kafe hoành tráng luôn) :D

Oh oh, tự nhiên e được món ngon và dễ dàng ghê á, được dẫn theo đồn bọn chứ aThienson hì? :D :D


í í í pác cà cưa em 2vit ở đâu vậy cho bám càng wới, nếu rủ em VV cafe ở âm phủ thì cũng ới một tiếng nhé =)) =)) :D

Chi rứa a, chi cafe ở chỗ tối đó, răng a ko "si nghỉ" tích cực như aThienson cho e ăn bữa no nê chẳng hạn! E sẵn bụng sẵn lòng á kìa! :))

thienson
20-05-2010, 22:31
Oh oh, tự nhiên e được món ngon và dễ dàng ghê á, được dẫn theo đồn bọn chứ aThienson hì? :D : :))

Không phải tự nhiên đâu em à,vì câu nói đấy đấy...Cuộc sống mưu sinh luôn trĩu nặng nhưng khi quyết chí ra đi thì cuộc đời là nhẹ tênh...Ăn uống anh ko rành chỉ rành nhậu và kafe thôi,mà nhậu thì bọn em ko tham ja,quyết định kafe nhá.Bữa đó em dẫn theo đồng bọn vô tư...Ngồi Hoàng Anh bác Đức hay Bi Mèo bác Toàn anh cũng Ok.

shogun
20-05-2010, 22:37
Chi rứa a, chi cafe ở chỗ tối đó, răng a ko "si nghỉ" tích cực như aThienson cho e ăn bữa no nê chẳng hạn! E sẵn bụng sẵn lòng á kìa! :))

Mấy ngày nay cứ toàn nói đến Đảo Ngọc anh đều nghe đến chữ chết hihihih , nghe thi nghe nhưng vẫn vô tư nhá, nên có lẽ phòng xa tí mà rủi đâu bọn anh không về nữa thì ới nhau một tiếng ở âm phủ chứ biết sao gời hehehe ghê quá ghê quá

thienson
20-05-2010, 22:40
Ta vẫn chờ em bên gốc Sim già đó
Để hái cho người 1 đóa đẫm tương tư...
Cảm ơn a Polyme vì 1 bữa off thật vui vẻ,cảm ơn a Chủ tịch hội Mĩ Thuật ĐN đã cho e được sống trong những phút giây cuộc đời văn nghệ sĩ,mà 1 thời tuổi trẻ em đam mê...Để rồi cuộc mưu sinh cuốn em vào ngã rẽ...
Đêm nguyệt cầm ta gọi em khe khẽ
Sang li lan mùa thu đã chết rồi...

shogun
20-05-2010, 23:05
Báo cáo ọp trước khi đạp nát em Ngọc

Tình hình là chiều nay ọp rất hoành tráng tại Quách Tỉnh quán , chốt lại đoàn sẽ gốm 8 người ++ ( ++ là sẽ có thêm 1 người nữa nhưng chưa sure lắm)
và các chương trình trù bị như sau:

Thức ăn gồm toàn các món nướng như dự kiến:
- Tôm nướng muối ớt
- Bò nướng lá lót
- Cá nướng giấy bạc
- Xôi vò ( vừa vò vừa ăn nhá, không có đũa muỗng gì đâu)

Đồ uống :
- 2 thùng 333 ( dạng lon, và sẽ vứt xuống biển rồi kéo lên uống cho Fê)
- 5 chai rượu Volka ( dự kiến sẽ giao lưu với thổ dân)
- 2 chai rượu lào ( để so sánh & bình về sự khác nhau giữa rượu Bờ Y và rượu mua tại ... cái gì mà phan phan ấy pác nhỉ, em say quá nên quên mất rồi)

Dụng cụ :

- Thùng nước đá bự + đá
- Áo mưa ( loại nhỏ để bỏ máy hình như CBG đề nghị , loại lớn lót ngồi)
- Bếp nướng + than
- Xiên nướng + bật lửa
- Camera tác nghiệp ( tự bảo quản ai ướt thì đến bảo việt mà đòi bảo hiểm nhá )
- Cần câu ( dài ngắn tùy mỗi người và .... trời cho ai nấy hưởng)
- Đồ tắm biển ( ai không mang thì tắm tiên)
- Giấy tờ tùy thân phòng có chết thì có cái để mà nhận dạng kekekee

@: Các phuoters DN ở nhà

tối ngày đó nhớ coi VTV or DTV dùm, các già làng có mệnh hệ gì thì ới dùm một tiếng nha mai mốt về phù hộ cho trúng số có tiền mà đi phượt.

Minh chứng cho buổi ọp anh CBG thế này đây, mọi người bình loạn dùm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32751

shogun
21-05-2010, 08:20
Báo Cáo vụ xin Biên Phòng,

Sáng nay mình đã Alo cho chủ tàu về vụ có xin biên phòng để ra đảo Ngọc hay không , Pác chủ tàu nói là không cân đâu, pác í lo cho : sdt của pác ấy đây ạ 01262628219,, vậy là vụ này coi như ok nhá

Polyme
21-05-2010, 09:14
Lần nào off cũng lơ mơ, lờ mờ. Sao anh không thấy được ảnh Chaubaogia ngủ gật ? Shogun post lại đi.
@Thienson : Phê thế mà về vẫn còn ra được thơ nữa à ? Cứ y như rằng, lần nào off về cũng lại có thơ. Lại rủ rê em 2vit cafe cà pháo nữa, hôm nào đi cho anh bám càng với. He ! he !
@Chaubaogia : Nhớ đến anh Nam lấy thùng đựng đá nhé. Mua luôn bếp nướng luôn đi, đừng quên mua than nữa.
@Shogun : Vụ biên phòng coi như xong. OK. Mọi người nhớ mang CMND cho chắc, khỏi lôi thôi. Về rượu Lào thì một chai mua ở bên kia Bờ y, một chai mua lâu rồi ở Luôngphabang. Ngày đó đọ thử xem anh nào phê hơn.
Anh em nhớ mang túi Nilon hay gì đó để đựng máy ảnh, điện thoại cho khỏi ướt, nhìn cái thuyền là biết thế nào sóng to cũng ướt như chuột thôi.
Chiều chủ nhật về phi thẳng lên Hòa sơn nhậu thịt rừng nghe mọi người. Quán Tây Bắc hay Gió đồng cũng được.
Sáng CN đúng 6h xuất phát tại nhà Chaubaogia, mỗi người một xế để còn chở đồ. Ăn sáng (xôi) trên thuyền luôn.
Còn quên cái gì thì mọi người bổ sung.

shogun
21-05-2010, 10:27
Lần nào off cũng lơ mơ, lờ mờ. Sao anh không thấy được ảnh Chaubaogia ngủ gật ? Shogun post lại đi.

Hum qua em để album ở chế độ private nên có lẽ không xem được hình chăn? thôi thì để đại sang chế độ public biết đâu lại xem được, gà mờ quá, pac nào cao thủ vào chỉ em tí nào. . . . đa tạ & hậu tạ :)

chaubaogia
21-05-2010, 11:30
Bổ sung chút chút:

Tôm, thịt bò, cá, xôi, bếp nướng , giấy bạc, đũa, dĩa, than, xiên nướng, nước mắm, đường, tỏi, hành... mua sẵn tại Đà Nẵng.

Bia, đá và 1 thùng nước uống tinh khiết 10L: ghé chợ Hòa Khánh mua cho nó tiện. (Tối thứ 7 chaubaogia sẽ lên nhà anh Nam lấy thùng đá.).

Có ai có bổ sung gì thêm không?

thienson
21-05-2010, 12:45
Lần nào off cũng lơ mơ, lờ mờ. Sao anh không thấy được ảnh Chaubaogia ngủ gật ? Shogun post lại đi..

Chiều chủ nhật về phi thẳng lên Hòa sơn nhậu thịt rừng nghe mọi người. Quán Tây Bắc hay Gió đồng cũng được.
.


Vẫn chưa post hình được hả Shogun...Nhìn cái hình phê qúa chừng luôn...Hehe
Chừng đó mồi,bia rồi gượu nữa mà còn tăng 2 ở Hòa Sơn sao anh?
@All:Có anh em Phuoter Đn nào hâm mộ e C1 không nhỉ?Mình làm phát kiếm bữa Ọp đêêê....:D

Polyme
21-05-2010, 16:14
Bia, đá và 1 thùng nước uống tinh khiết 10L: ghé chợ Hòa Khánh mua cho nó tiện. (Tối thứ 7 chaubaogia sẽ lên nhà anh Nam lấy thùng đá.).

Có ai có bổ sung gì thêm không?

Thêm bình nước 10 lít thì beer đổ đi đâu ?



Chừng đó mồi,bia rồi gượu nữa mà còn tăng 2 ở Hòa Sơn sao anh?


Đấy là nếu giải quyết hết mọi thứ, sức khỏe còn ổn ta chơi luôn tăng 2 cho khí thế.

chaubaogia
21-05-2010, 20:01
Thêm bình nước 10 lít thì beer đổ đi đâu ?

Không có nước lấy gì mà chữa cháy? Với lại khi khát nước phải uống chứ anh? Trong đoàn có 1 em nhỏ chưa thành niên mà, hehe

mpt4cus
21-05-2010, 21:59
Em nghĩ mấy anh lo thức ăn nhiều quá,có khi lại dư,đem về :p

shogun
22-05-2010, 09:10
Em nghĩ mấy anh lo thức ăn nhiều quá,có khi lại dư,đem về :p

mpt4cus ui, uống kiểu này anh đang lo là có đem được cái thân già này về nổi ko nữa chứ đồ ăn:))

chicagobulls
22-05-2010, 16:09
hai zà! Lâu không vào phuot thấy topic đồng hương mình xơm tụ quá! Nhưng chỉ biết ngắm thôi vì thời gian này fix hết rồi không tung tăng dài ngày được. Hi vọng sẽ rũ rê được mọi người lượn lờ vòng cung Tây Bắc và Đông Bắc bộ bằng xe máy trong thời gian sắp đến!Chúc phượt Đà Nẵng có một chuyến đi thật zui zẻ, hoàng tráng:)

Bạch tuộc
23-05-2010, 14:38
Chúc mừng sinh nhật Raiha! Chúc e thêm tuổi mới gặp nhiều niềm vui mới, thành công trong cuộc sống và Phượt được nhiều ! :D. Có cô bé xin xinh giấu mặt đang tìm e nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32942

dangkhoaquan
23-05-2010, 14:43
Chúc mừng sn Raiha! Chúc em thêm một tuổi thêm nhiều thời gian và tiền bạc.

Polyme
23-05-2010, 23:21
TOÀN THỂ ANH EM PHƯỢT ĐN CHÚC MỪNG SINH NHẬT CU VIỆT (raiha235)

mahee
24-05-2010, 07:21
Sáng dậy sớm, hình ảnh, cảm xúc về đảo Ngọc vẫn còn vấn vương đâu đây!!! 1 ngày lênh đênh trên con thuyền đánh cá thô sơ ra đảo ngọc. Hòn đảo còn mang đầy nét hoang sơ, ít dấu chân người. Một chuyến đi được học hỏi rất nhiều điều, Được gặp những con người, những câu chuyện, được đặt chân 1 vùng đất mới đã đưa chúng tôi được trải qua những cung bậc cảm xúc khó diễn tả nên lời. Sự hồ hỡi xen lẫn lo lắng khi bước chân con thuyền nhỏ, từng con sống, những cơn gió nhẹ trong ngày biển nắng đẹp và bình yên cuốn hết những buồn phiền cuộc sống thành thị,Những con người bạn có thể thốt lên "thật khác người" khi gặp họ... Kết thúc 1 ngày khám phá khi đoàn trở lại đất liền an toàn. 1 ngày không thể quên đối với 1 thằng "con nít" như tôi.. 1 lần đến đảo Ngọc để tôi được định nghĩa lại Cuộc Sống...
PS: chúc mừng phượt Đà Nẵng đã có 1 chuyến đi thuận buồm xuôi gió^^
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/23052010daongoc/IMG_0010.jpg

Polyme
24-05-2010, 08:43
@Mahee : Tiếp tục đi chứ. Phọt mỗi cái thôi à ? Anh ké vài phát đây nè

Đúng 6h, trước nhà Chaubaogia. Chuẩn bị lên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33133

Chợ cá sáng sớm trên đường Nguyễn Tất Thành. Cá cực tươi, cực rẻ do các tầu cá đánh bắt tối hôm trước cung cấp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33134

Bãi biển Nam ô, nơi xuất phát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33131

Chaubaogia, Shogun vất vả với thùng đá, thực phẩm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33130

Con thuyền chở chúng tôi đang tiến vào bờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33132

Lên thuyền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33135

Bãi biển Nam ô lùi dần phía sau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33129

thienson
24-05-2010, 08:46
:D. Có cô bé xin xinh giấu mặt đang tìm e nè :

@Raiha:Không biết ngày sn thằng em để nt chúc mừng ,dưng mà hồi tối anh cũng đã cụng với e rồi nhé.

@Bạch tuộc:Cô bé í giấu mặt vì lẽ trớ trêu của con Tạo nhỡ sinh ra cô ấy hơi sơm sớm hơn Raiha mấy cái xuân xanh e nhễ?Hốhốhố:
Ôi chị một em ,em một chị...
Hốhốhố
Trời làm xa cách mấy xuân xanh...:D=))

vitvit
24-05-2010, 08:49
Coi chừng Mod kìa aP! :(

Polyme
24-05-2010, 09:03
Con thuyền này của ngư dân chủ yếu đánh bắt gần bờ, loanh quanh các đảo. Thuyền có thể chở được khoảng 15 dân phượt, nhưng hôm nay chúng tôi đi có 8 mạng, áo phao đầy đủ. Anh Hùng chủ thuyền nói : Cái thuyền năm 2007 bị đắm làm 8 người chết nhỏ bằng nửa thuyền này mà chở gần 30 người. Chết là phải !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33142

Tranh thủ tác nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33143

Câu cá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33141

Mới sáng đã bia bọt roài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33140

shogun
24-05-2010, 09:05
raiha235 hom qua anh cũng kung ly mừng sinh nhật rồi nhá, bây gời gởi wa Sn nè, quà nhỏ nhưng tấm lòng không nhỏ đâu nha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33144

thienson
24-05-2010, 09:09
Làm cái hồi ức ức...Đảo Ngọc dấu ấn,hay jì jì đó rồi Post hình lên chém gió cho nó khí thế anh wơi..,ở bên này em thấy nó lẫn lộn qúa à.

Polyme
24-05-2010, 09:10
Coi chừng Mod kìa aP! :(

Vì anh em chưa nghĩ ra cái tit nào để viết bên Hồi ức nên anh cứ post tạm chỗ này đã. Sau này chuyển sang sau, như mấy lần trước vậy.

@Chaubaogia : Em mở topic bên Hồi ức đi để anh em xông vào chém gió. HoPhap 1 thế nào cũng nhắc nhở đấy.

vitvit
24-05-2010, 09:28
Hqua nghe aThienSon câu được con mập, con sấu cứ tưởng thuyền "giang hồ" trôi dạt tận vùng biển nảo biển nào rùi, chiều qua thấy các anh trở về mới yên tâm ngon giấc trưa. =)) Thế aThienson wơi, con mập con sấu hqua anh câu tặng e đâu, e chờ mòn mỏi quá đi thooiiiiiiii! :))

Polyme
24-05-2010, 09:30
Mahee vừa mở bài bên Hồi ức với đề : Phuoter ĐN phiêu cùng em Ngọc

Hoan hô Mahee !

mahee
24-05-2010, 09:34
keke, vừa lập cái topic máy đứng lun. hihi
đinh qua thông báo thế mà anh P biết rồi
lần này cho anh P chém gió nhé....

https://www.phuot.vn/threads/7974-Ph%C6%B0%E1%BB%A3tER-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-Phi%C3%AAu-c%C3%B9ng-em-Ng%E1%BB%8Dc?p=194379#post194379

mpt4cus
24-05-2010, 09:44
Ngắm đi,ngắm lại chỉ thấy a Shogun với a Thienson là mặc áo phao có gài nút đáng hoàng,chắc là mấy anh cũng sợ :P

thienson
24-05-2010, 09:59
Ngắm đi,ngắm lại chỉ thấy a Shogun với a Thienson là mặc áo phao có gài nút đáng hoàng,chắc là mấy anh cũng sợ :P

@Mpt:Anh mặc áo cẩn thận là để có jì anh cứu e Mahee và 2 thùng bia đới... 1 nhiệm vụ nặng nề và thiêng liêng e wơi...

Hqua nghe aThienSon câu được con mập, con sấu cứ tưởng thuyền "giang hồ" trôi dạt tận vùng biển nảo biển nào rùi, chiều qua thấy các anh trở về mới yên tâm ngon giấc trưa. =)) Thế aThienson wơi, con mập con sấu hqua anh câu tặng e đâu, e chờ mòn mỏi quá đi thooiiiiiiii! :))

@Vitvit:Con mập bọn a nướng xiên làm mồi nhậu giao lưu với anh Vũ chúa đảo rồi.Còn con Sấu anh ướp trong thùng đá gửi nhà anh Chauanh roài,để lúc nào Cafe a chở tới luôn nhá.Em tìm wán kafe đi rồi anô anh...

Raiha235
24-05-2010, 11:39
Quà dễ thương quá a shogun ơi, hehe! thanks a và mọi người nhiều nha...

henry201
24-05-2010, 14:09
Chiều tranh thủ đc chút ít thời gian trong lúc sếp ăn trưa,post vài cái ảnh ở Life's Resort Quy nhơn.Đẹp mê hồn

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11209.jpg

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11133.jpg

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11247.jpg

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11219.jpg

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11185.jpg

henry201
24-05-2010, 14:17
Tranh thủ ngày chủ nhật chỉ làm buổi sáng,xong chiều đi phượt liền,tới Mộ Hàn mặc tử,post trước vài ảnh!

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10960.jpg

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10984.jpg

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11015.jpg

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11030.jpg

henry201
24-05-2010, 14:20
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11285.jpg

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11292.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11225.jpg

mpt4cus
24-05-2010, 17:26
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11015.jpg
Henry nó gặp đồng bọn hèn chi mừng hớn hở ớ hỉ

Kàrem
24-05-2010, 17:33
[QUOTE=henry201;194492]Tranh thủ ngày chủ nhật chỉ làm buổi sáng,xong chiều đi phượt liền,tới Mộ Hàn mặc tử,post trước vài ảnh!

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11015.jpg

Dễ thương ri................con khỉ dễ thương ri :)

chaubaogia
24-05-2010, 19:12
Hello cả nhà phuot ĐN. Chaubaogia đang công tác ở Q Ngãi, ngày mai tranh thủ ghé Lý Sơn tham quan trước:))

Bạch tuộc
24-05-2010, 20:55
Ngắm đi,ngắm lại chỉ thấy a Shogun với a Thienson là mặc áo phao có gài nút đáng hoàng,chắc là mấy anh cũng sợ :P
Mấy quan chức Phượt nói nghe hùng hoòn thế mà cũng không thể vượt qua nỗi sợ trong lòng :LL =))

chaubaogia
24-05-2010, 21:03
Mấy quan chức Phượt nói nghe hùng hoòn thế mà cũng không thể vượt qua nỗi sợ trong lòng :LL =))

Bạch tuộc có thấy anh mặc áo phao trên thuyền ko? Nếu thấy anh đãi 1 chầu kem đến no, hehe

Bạch tuộc
24-05-2010, 21:17
Tranh thủ ngày chủ nhật chỉ làm buổi sáng,xong chiều đi phượt liền,tới Mộ Hàn mặc tử,post trước vài ảnh!

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC11015.jpg

Henry dạo này trông đẹp trai ra nhỉ? Giống bạn ghê! :LL


[QUOTE=chaubaogia;194629]Bạch tuộc có thấy anh mặc áo phao trên thuyền ko? Nếu thấy anh đãi 1 chầu kem đến no, hehe

Sorry a chaubaogia nha,vì e thấy toàn màu cam nổi bật giữa biển trời bao la nên cứ ngỡ tất cả đều đồng phục! :))

mahee
25-05-2010, 07:24
@Mpt:Anh mặc áo cẩn thận là để có jì anh cứu e Mahee và 2 thùng bia đới... 1 nhiệm vụ nặng nề và thiêng liêng e wơi...


@Vitvit:Con mập bọn a nướng xiên làm mồi nhậu giao lưu với anh Vũ chúa đảo rồi.Còn con Sấu anh ướp trong thùng đá gửi nhà anh Chauanh roài,để lúc nào Cafe a chở tới luôn nhá.Em tìm wán kafe đi rồi anô anh...

Sao có em vào vụ này anh Thienson. e có rớt xuống biển cũng không chìm. cái phao to tướng thế ,mà

thienson
25-05-2010, 08:51
Sao có em vào vụ này anh Thienson. e có rớt xuống biển cũng không chìm. cái phao to tướng thế ,mà

A không bảo thằng e sẽ chìm,mà anh sợ mấy em cá dễ thương nó đớp,nó đớp...,là đời thằng em sẽ tèo luôn.Hốhốhố:D

mr.dajk
25-05-2010, 10:18
Chào các bạn.
Mình đang định ship 1 số thứ ở mỹ về ví dụ như cái này http://ebay.chodientu.vn/view-110468988357/? , toàn đồ đi phượt cả, mình nghĩ chắc cũng có nhiều bạn hứng thú, nên mình hỏi xem có bạn nào muốn mua không, để mình ship luôn 1 lần, cho đỡ tiền ship.

thienson
25-05-2010, 11:14
Chào các bạn.
Mình đang định ship 1 số thứ ở mỹ về ví dụ như cái này http://ebay.chodientu.vn/view-110468988357/? , toàn đồ đi phượt cả, mình nghĩ chắc cũng có nhiều bạn hứng thú, nên mình hỏi xem có bạn nào muốn mua không, để mình ship luôn 1 lần, cho đỡ tiền ship.

Cảm ơn bạn không biết những mem khác thì sao chứ riêng mình khi đi Phượt chỉ cần 4 thứ:
1.Thời gian
2.Tiền bạc
3.Sức khỏe
4.Lòng đam mê
Có bi nhiêu đấy bạn à.Mà mấy cái này có ai cân đo đong đếm hay bán mua được không nhỉ?:D:D

mr.dajk
25-05-2010, 12:08
^ ai mua bán gì đâu, mình cũng đi mua và nhờ người khác ship hộ về dùng chứ không phải bán lại, mình chỉ muốn hỏi có ai có hứng thú mua những thứ đó để ship 1 lượt với mình, chia sẻ chi phí với nhau thôi, nói thế khích bác nhau quá
btw, cái thứ 2: tiền bạc , cân đong đó đếm mua bán quá đc đi chứ :))

shogun
25-05-2010, 14:16
Chào các bạn.
Mình đang định ship 1 số thứ ở mỹ về ví dụ như cái này http://ebay.chodientu.vn/view-110468988357/? , toan đồ đi phượt cả, mình nghĩ chắc cũng có nhiều bạn hứng thú, nên mình hỏi xem có bạn nào muốn mua không, để mình ship luôn 1 lần, cho đỡ tiền ship.

Pác ơi hình như cái này mình đã nói pac lần trước rồi, pác có mua bán thì qua bên kia pác à, để chổ này cho anh em rủ rê nhau, hy vọng đây là lần cuối thấy pác mua bán trong này
chúc pác buôn may bán đắt

thienson
25-05-2010, 16:21
Chỗ này vẫn cho bán vài thứ chứ bác Shogun?Thứ này nè:
...Ai Kàrem koooo...
...Ai Vịt vịt lộn koooo...
Hốhốhố...=))

mr.dajk
25-05-2010, 20:12
Pác ơi hình như cái này mình đã nói pac lần trước rồi, pác có mua bán thì qua bên kia pác à, để chổ này cho anh em rủ rê nhau, hy vọng đây là lần cuối thấy pác mua bán trong này
chúc pác buôn may bán đắt
đọc kỹ #586 dùm với, có mua bán gì đâu, chỉ rủ mua chung rồi ship chung về thôi.

vitvit
25-05-2010, 20:52
E thấy aThiên Sơn sau khi đi đảo Ngọc thì điệu cười có xu hướng thay đổi luôn, chắc hôm đó phải cười hohoho kiểu vậy mới át đc tiếng sóng tiếng máy hả anh ơi! Hahahahaha!!! =))

@aShogun, aThienson: Hehe, 2 anh ơi, bạn này hết bán rùi mà 2 anh ơi, có nhã ý tốt xem ai có muốn mua thì mua rùi ship chung thôi. Mấy cái này có liên quan đến Phượt nên bàn tán trong này cũng ukie mà, hihi... :) Bỏ qua đi 2 a!

shogun
25-05-2010, 22:46
đọc kỹ #586 dùm với, có mua bán gì đâu, chỉ rủ mua chung rồi ship chung về thôi.

Pác cũng đọc kỹ lại dùm là trong này rủ rê đi chơi chứ từ trên xuống dưới có ai rũ rê mua như pac không????????? mà tại sao Pác cứ đem cái mùi tiền bạc vào để trong này thế nhỉ đọc thấy phản cảm quá nên mình khuyên pác vậy thôi. Nếu pác có muốn rủ ship xiếc gì đó thì tìm cái chổ nào cho hợp lý tí xíu, chứ chổ nhà chùa ai lại bán thịt lợn như vậy .........

m4u
26-05-2010, 07:34
Pác cũng đọc kỹ lại dùm là trong này rủ rê đi chơi chứ từ trên xuống dưới có ai rũ rê mua như pac không????????? mà tại sao Pác cứ đem cái mùi tiền bạc vào để trong này thế nhỉ đọc thấy phản cảm quá nên mình khuyên pác vậy thôi. Nếu pác có muốn rủ ship xiếc gì đó thì tìm cái chổ nào cho hợp lý tí xíu, chứ chổ nhà chùa ai lại bán thịt lợn như vậy .........

Mấy bác ĐN mình có vẻ khó tính nhỉ? Forum này là diễn đàn chung, người ta muốn nói gì thì nói, miễn ko liên quan đến mua bán là được rồi. Rủ rê ship chung thì có lợi cho cả hai bên, bác nào muốn thì ship, không thì thôi, làm gì nói móc bạn đó ghê vậy. Nếu các bác muốn đặt ra luật lệ thì lập cái diễn đàn riêng mà đặt luật.

thienson
26-05-2010, 07:48
Mấy ngày ni trời có mưa,lại mới đi tắm cùng em Ngọc dzề mà sao bác Shogun lóng thế nhỉ?huhu...Wớ anh em ĐN ui M4U có làm cái Topic rủ rê đi cửa khẩu Đắc oc kìa,ai muốn tham gia thì qua đặt gạch nhá,nôm na nó thế này:Từ chỗ ngã ba Bến Giằng chỗ có chiếc cầu mình nghỉ ngơi hôm trên đường đi Bờ Y về chạy thẳng lên tầm 80km là tới,đường rất hoang sơ,còn đẹp hay không thì chưa biết...Hehe.Hồi cửa khẩu khánh thành(khoảng 2 năm rồi thì phải) mình có chạy lên nhưng đi được tầm 40km thì phải quay lại vì hôm đó đi 1 mình lại không đem đồ vá,sửa xe nên trong lòng lăn tăn qúa đành quay về.

thienson
26-05-2010, 08:10
Mấy bác ĐN mình có vẻ khó tính nhỉ? Forum này là diễn đàn chung, người ta muốn nói gì thì nói, miễn ko liên quan đến mua bán là được rồi. Rủ rê ship chung thì có lợi cho cả hai bên, bác nào muốn thì ship, không thì thôi, làm gì nói móc bạn đó ghê vậy. Nếu các bác muốn đặt ra luật lệ thì lập cái diễn đàn riêng mà đặt luật.

Ơ Topic đây là diễn đàn chung à,ai muốn nói gì cũng được à?Thế mà lâu nay mình cứ tưởng là nơi bác Tú lập ra để tụ tập anh chị em Đà Nẵng lại sinh hoạt rồi nghiên cứu các chuyến đi chứ?Hehe.Đùa thôi chứ bác Đát có ý tốt thôi,nhưng có lẽ 12 anh em phuoter ĐN hiện tại chưa có nhu cầu sip đồ từ Mẽo về bác ợ.Vả lại trên Phuot.com mình có cái thớt "Mua mua bán bán..."mình thấy bác Post bên í là tốt nhất...:D

m4u
26-05-2010, 08:37
Ơ Topic đây là diễn đàn chung à,ai muốn nói gì cũng được à?Thế mà lâu nay mình cứ tưởng là nơi bác Tú lập ra để tụ tập anh chị em Đà Nẵng lại sinh hoạt rồi nghiên cứu các chuyến đi chứ?Hehe.Đùa thôi chứ bác Đát có ý tốt thôi,nhưng có lẽ 12 anh em phuoter ĐN hiện tại chưa có nhu cầu sip đồ từ Mẽo về bác ợ.Vả lại trên Phuot.com mình có cái thớt "Mua mua bán bán..."mình thấy bác Post bên í là tốt nhất...Anh Lờ Đờ nhà mình ui hay là anh xin Mod lập giùm cái thớt "Phuoter ĐN ...8"để anh em vào đó 8 với nhau mà không bị lời ong tiếng ve anh nhỉ? Hoặc đổi tên Topic này chẳng hạn??

Làm sao bác biết 12 phuoter còn lại không có nhu cầu ship (ko phải ... sip :D) vậy? Mà nói vậy là topic này chỉ dành cho 12 phuoter thôi hở? Nếu đúng vậy thì đổi tên topic thành "Nơi chỉ dành cho 12 phuoter 8" đi :D. Bạn đó mới rủ ship 1 tiếng mà nhận lại 3,4 lời nói khó nghe, ko bít "lời ong tiếng ve" nó bay từ chỗ nào ra :D!

shogun
26-05-2010, 09:24
Mấy bác ĐN mình có vẻ khó tính nhỉ? Forum này là diễn đàn chung, người ta muốn nói gì thì nói, miễn ko liên quan đến mua bán là được rồi. Rủ rê ship chung thì có lợi cho cả hai bên, bác nào muốn thì ship, không thì thôi, làm gì nói móc bạn đó ghê vậy. Nếu các bác muốn đặt ra luật lệ thì lập cái diễn đàn riêng mà đặt luật.

Không phải khó tính đâu pác ơi, chẳn qua là pac mr.dajk đề cập ship hàng ở chổ này mình thấy không hợp lý nên nói vậy thôi, hơn nữa đây là lần thứ 2 pác ấy cố tình đặt vào topic này. Mà pác cũng coi lại rủ ship hàng mà không liên quan đến mua bán vậy nó là cái gì?



Làm sao bác biết 12 phuoter còn lại không có nhu cầu ship (ko phải ... sip :D) vậy? Mà nói vậy là topic này chỉ dành cho 12 phuoter thôi hở? Nếu đúng vậy thì đổi tên topic thành "Nơi chỉ dành cho 12 phuoter 8" đi :D. Bạn đó mới rủ ship 1 tiếng mà nhận lại 3,4 lời nói khó nghe, ko bít "lời ong tiếng ve" nó bay từ chỗ nào ra :D!

Nói vậy pác biết chắc trong này có người muốn ship à, vậy thì PM đi cho nó khỏe đặt lên đây làm gì cho một số mem thấy khó chịu. Ở trên pác đã nhận thức được đây là diễn đàn chung còn dưới này pác nói của 12 người vậy là sao, nói như vậy chẳn khác nào pác cố tình gán ép cho 12 phuoters đà nẵng à.
Đây là diễn đàn tất nhiên là mọi người có quyền nói những ý kiến của mình nhưng riêng bản thân mình nghĩ rằng đã tham gia vào diễn đàn là một member mình nên cố gắng làm sao cho phù hợp với định hướng của người lập ra nó, những người đi trước và phù hợp với từng topic, nếu mình cảm thấy không còn phù hợp với mình nữa thì để lại sân chơi cho người khác vậy thôi, còn pac nói "Forum này là diễn đàn chung, người ta muốn nói gì thì nói, miễn ko liên quan đến mua bán là được rồi" vậy mình hỏi pác nếu mình nói chiều nay rủ rê mọi người đi cướp giật hoặc làm bậy bạ gì đó (cái này không liên quan đền mua bán nè) thì mọi người có chém mình không ?
Vài lời góp ý cùng pác, chúc pác khỏe có sức mà phượt :LL

m4u
26-05-2010, 10:00
Không phải khó tính đâu pác ơi, chẳn qua là pac mr.dajk đề cập ship hàng ở chổ này mình thấy không hợp lý nên nói vậy thôi, hơn nữa đây là lần thứ 2 pác ấy cố tình đặt vào topic này. Mà pác cũng coi lại rủ ship hàng mà không liên quan đến mua bán vậy nó là cái gì?




Nói vậy pác biết chắc trong này có người muốn ship à, vậy thì PM đi cho nó khỏe đặt lên đây làm gì cho một số mem thấy khó chịu. Ở trên pác đã nhận thức được đây là diễn đàn chung còn dưới này pác nói của 12 người vậy là sao, nói như vậy chẳn khác nào pác cố tình gán ép cho 12 phuoters đà nẵng à.
Đây là diễn đàn tất nhiên là mọi người có quyền nói những ý kiến của mình nhưng riêng bản thân mình nghĩ rằng đã tham gia vào diễn đàn là một member mình nên cố gắng làm sao cho phù hợp với định hướng của người lập ra nó, những người đi trước và phù hợp với từng topic, nếu mình cảm thấy không còn phù hợp với mình nữa thì để lại sân chơi cho người khác vậy thôi, còn pac nói "Forum này là diễn đàn chung, người ta muốn nói gì thì nói, miễn ko liên quan đến mua bán là được rồi" vậy mình hỏi pác nếu mình nói chiều nay rủ rê mọi người đi cướp giật hoặc làm bậy bạ gì đó (cái này không liên quan đền mua bán nè) thì mọi người có chém mình không ?
Vài lời góp ý cùng pác, chúc pác khỏe có sức mà phượt :LL

Ặc, người ta muốn nói gì thì nói, nhưng người ta nói đàng hoàng, không có nói kiểu khó chiu, móc họng người khác hay ... rủ đi cướp giật :D, hiểu không? Nếu "những người đi trước" muốn nói theo "khuôn khổ" của mình thì làm cái rule đi, để mem mới vào còn biết :). À, bác làm ơn đọc kỹ và cố hiểu lời người khác nói trước khi viết bài ha, nhiều cái thấy bác "bắt cóc bỏ dĩa" quá! :D

Mới vào topic mà thấy sao không khí nặng nề quá. Không biết các mem khác có nói chuyện kiểu như mấy bác đây không nữa, phù!

thienson
26-05-2010, 10:16
Ngày hôm qua bầu đoàn thê tử hơn 30 các cụ sở DL QNĐN và mấy anh tổ chức tua nhà ta đã tổ chức đi khai phá du lịch khu vực miền núi tỉnh QN ,anh e muốn đi phượt khu vực đó thì mau nhanh chân lên chứ mai mốt các cụ mà đổ bộ lên thì chả còn jì mà phượt cả.Hehe.:))
@All:Hôm qua đi kiếm ăn về mình thấy thiên hạ đổ xô qua cầu Hòa Xuân mới thông,mình cũng mon men bò qua định làm phát hình làm kỷ niệm thế mà bị mấy a bảo vệ quạt cho mấy câu sợ vãi cả linh hồn.Hehe...Hay anh em nhà mình làm cái rủ rê đi bộ qua cầu Hòa Xuân tập thể dục đêêê....Buổi tối người ta trang trí những dàn đèn Led màu xanh dương trên những trụ cầu đẹp mê li luôn...:D.Trông giống cái cầu gì ở SG mà người ta hay rủ nhau chụp hình í...;)

heorung
26-05-2010, 10:37
anh em cho hội nhập với , không biết offline đâu vậy skype : thiennguyentrung gtalk : thiennguyentrung

mr.dajk
26-05-2010, 11:40
Có ý tốt mà bị mấy bác đọc qua loa rồi chụp mũ nên thấy tủi thân sao sao ấy.
Thứ nhất, không phải mua bán nên ko thể post ở box mua bán
Thứ 2, nơi đây là nơi duy nhất của dân Đà Nẵng ở diễn đàn này, không nói ở đây thì ở đâu, ko lẽ lập 1 topic mới,đặt tên là "rủ rê,tụ tập ship chung" ư.
@shotgun: từ trc đến h tôi chưa bao h đề cập đến chuyện mua bán, bác cứ đọc kỹ các bài của tôi đi. Tôi chỉ muốn rủ rê mua đồ chung thôi, ở đây có luật cấm điều đó ko. Btw, tôi post ở đây vì tôi nghĩ ở đây cũng như 1 chỗ để mọi người nói chuyện, bàn bạc. Nếu, giả sử như có ai đó có hứng thú mua đồ như tôi đi, nhiều khi tôi có thể kết thêm bạn chứ ko phải thêm 1 sự khó chịu như bây h.

mpt4cus
26-05-2010, 11:55
Hơ hơ,mấy hôm nay ĐN mưa mát thế mà ở trong đây có vẻ nóng nhỉ :D
Không biết anh chaubaogia đi Lý Sơn về chưa nhỉ? hay ảnh mê LS ở lại đó luôn rồi,chờ tới 12/6 đợi mọi người vô luôn :D

heorung
26-05-2010, 12:27
Tôi mới vào cái 4r của ĐN đầu tiên thấy vụ này theo khách quan đánh giá là Bác mr.dajk có ý tốt đấy .
Thứ nhất Về con dao ( survival knife ) thì cái này là xếp trên hàng đầu của '' đồ nghề '' dân Phượt , đa phần các bạn chỉ nghĩ kiểu du lịch đây đó để hiểu biết thêm địa danh thôi chứ không nghĩ cái '' va chạm '' với thiên nhiên khi băng rừng , lội suối nên bỏ qua chi tiết này, thử nghĩ trường hợp bạn lạc trong rừng thẳm thì người bạn của bạn là ai cái máy ảnh ư ? cái ipod chết tiệt , hay mấy cái vật dụng trang sức của bạn ... vì vậy nó vẫn là số 1 . Mr.Dajk đề cập đến DAO là đúng vì trong này là dân '' Phượt '' mà
Thứ hai , ý của cậu ấy là ship chung thôi chứ có bảo ai cần mua thì bán đâu nào , mà có bán thì cũng đâu có sao cả 2 đều có lợi vậy !

P/S Mr.Daik : con dao đó không nên mua , cậu nếu tìm mua thì dùng loại thép đặc chủng 404C , high carbon 5 , hoặc Titan thì tốt quá !!! Dù giá thành hơi đắt ( 100 - 200 usd ) nhưng chắc chắn là rất tốt , nếu kinh phí hạn thì tìm mua cũ con dao cắt kẽm của Nga ( AK bayonet ) , M9 hoặc Survival pilot knife ... là ok rồi . Đi vượt rừng thì tìm thêm con machete cỡ 17inch nhé !

Thân chào cả nhà !

thienson
26-05-2010, 12:59
Hơ hơ,
Không biết anh chaubaogia đi Lý Sơn về chưa nhỉ? hay ảnh mê LS ở lại đó luôn rồi,chờ tới 12/6 đợi mọi người vô luôn :D

Không thấy bóng dáng anh Chauanh đâu cả e ơi,anh gọi số ảnh thì nghe cô bé nào đấy ỏng ẹo"thuê bao qúi khách hiện không liên lạc được...".Hay ảnh bị cô du kích trồng tỏi nào rủ rê phượt mất tiêu rồi....:D

Bạch tuộc
26-05-2010, 21:31
Tôi mới vào cái 4r của ĐN đầu tiên thấy vụ này theo khách quan đánh giá là Bác mr.dajk có ý tốt đấy .
Thứ nhất Về con dao ( survival knife ) thì cái này là xếp trên hàng đầu của '' đồ nghề '' dân Phượt , đa phần các bạn chỉ nghĩ kiểu du lịch đây đó để hiểu biết thêm địa danh thôi chứ không nghĩ cái '' va chạm '' với thiên nhiên khi băng rừng , lội suối nên bỏ qua chi tiết này, thử nghĩ trường hợp bạn lạc trong rừng thẳm thì người bạn của bạn là ai cái máy ảnh ư ? cái ipod chết tiệt , hay mấy cái vật dụng trang sức của bạn ... vì vậy nó vẫn là số 1 . Mr.Dajk đề cập đến DAO là đúng vì trong này là dân '' Phượt '' mà
Thứ hai , ý của cậu ấy là ship chung thôi chứ có bảo ai cần mua thì bán đâu nào , mà có bán thì cũng đâu có sao cả 2 đều có lợi vậy !

P/S Mr.Daik : con dao đó không nên mua , cậu nếu tìm mua thì dùng loại thép đặc chủng 404C , high carbon 5 , hoặc Titan thì tốt quá !!! Dù giá thành hơi đắt ( 100 - 200 usd ) nhưng chắc chắn là rất tốt , nếu kinh phí hạn thì tìm mua cũ con dao cắt kẽm của Nga ( AK bayonet ) , M9 hoặc Survival pilot knife ... là ok rồi . Đi vượt rừng thì tìm thêm con machete cỡ 17inch nhé !

Thân chào cả nhà !
Chào heorung! rất vui vì bạn tham gia Phuot Đn , vì trước giờ pakon đói là đòi nướng Bạch tuộc, luộc Vịt ăn , nóng thì đòi ăn Karem , nên chừ có thêm pac Bt cũng đỡ ... :)) . Ý kiến của bạ heorung BT thấy hay (c) .


Có ý tốt mà bị mấy bác đọc qua loa rồi chụp mũ nên thấy tủi thân sao sao ấy.
Thứ nhất, không phải mua bán nên ko thể post ở box mua bán
Thứ 2, nơi đây là nơi duy nhất của dân Đà Nẵng ở diễn đàn này, không nói ở đây thì ở đâu, ko lẽ lập 1 topic mới,đặt tên là "rủ rê,tụ tập ship chung" ư.
@shotgun: từ trc đến h tôi chưa bao h đề cập đến chuyện mua bán, bác cứ đọc kỹ các bài của tôi đi. Tôi chỉ muốn rủ rê mua đồ chung thôi, ở đây có luật cấm điều đó ko. Btw, tôi post ở đây vì tôi nghĩ ở đây cũng như 1 chỗ để mọi người nói chuyện, bàn bạc. Nếu, giả sử như có ai đó có hứng thú mua đồ như tôi đi, nhiều khi tôi có thể kết thêm bạn chứ ko phải thêm 1 sự khó chịu như bây h.



Không phải khó tính đâu pác ơi, chẳn qua là pac mr.dajk đề cập ship hàng ở chổ này mình thấy không hợp lý nên nói vậy thôi, hơn nữa đây là lần thứ 2 pác ấy cố tình đặt vào topic này. Mà pác cũng coi lại rủ ship hàng mà không liên quan đến mua bán vậy nó là cái gì?




Nói vậy pác biết chắc trong này có người muốn ship à, vậy thì PM đi cho nó khỏe đặt lên đây làm gì cho một số mem thấy khó chịu. Ở trên pác đã nhận thức được đây là diễn đàn chung còn dưới này pác nói của 12 người vậy là sao, nói như vậy chẳn khác nào pác cố tình gán ép cho 12 phuoters đà nẵng à.
Đây là diễn đàn tất nhiên là mọi người có quyền nói những ý kiến của mình nhưng riêng bản thân mình nghĩ rằng đã tham gia vào diễn đàn là một member mình nên cố gắng làm sao cho phù hợp với định hướng của người lập ra nó, những người đi trước và phù hợp với từng topic, nếu mình cảm thấy không còn phù hợp với mình nữa thì để lại sân chơi cho người khác vậy thôi, còn pac nói "Forum này là diễn đàn chung, người ta muốn nói gì thì nói, miễn ko liên quan đến mua bán là được rồi" vậy mình hỏi pác nếu mình nói chiều nay rủ rê mọi người đi cướp giật hoặc làm bậy bạ gì đó (cái này không liên quan đền mua bán nè) thì mọi người có chém mình không ?
Vài lời góp ý cùng pác, chúc pác khỏe có sức mà phượt :LL
@shoghun: Bữa sau có chém thì chém nhẹ tay tí nghe a, chém thế Pakon không hiểu bỏ chạy thì bùn lắm.
@mr .dajk,m4u: theo Bt có thể do mọi người chưa hiểu nhau và chưa gặp nhau nên mới chém thế, chứ thực ra không phải Phuot Đn khó tính đâu. Do mọi người thấy có topic mua bán riêng nên đề nghị bạn chuyển qua bên đó chứ không có ý gì cả. Mà nick mr.dajk: là mr đại ca hả? phải không bạn? mình phiên ra cho dễ đọc không bít đúng không, nếu không thì sorry bạn nhé!
a@ all: Coi như không hiểu ý nhau nên chém gió vậy thôi. Đánh nhau vỡ đầu rồi mới thành bạn, ở đây mới chém gió thì cơ hội (beer) (beer) là rất cao. vậy huề cả nhà nhé pakon! Rất vui được đón tiếp các Phuoter tham gia ace ĐN! :) :D

thienson
26-05-2010, 22:06
Tối nay Thienson được em Bạch Tuộc đãi 1 tô cháo trắng nguyên chất,trắng tinh khôi luôn.Hehe về cảm động qúa không ngủ được lôi tập truyện ngắn mua mấy hôm rồi mà lu bu chưa đọc ra nghiền ngẫm.(Nhà mình có ai thích đọc sách báo,thơ thẩn như mình ko nhỉ?).Thấy mấy câu này hay hay nên trích lên đây anh em sẻ chia nhé(tập truyện ngắn Đàn bà nhẹ dạ của Vân Lam):
"Năm 18t em là 1 thiếu nữ nghiêm chỉnh-nghiêm chỉnh đến buồn cười.Cùng sự nghiêm chỉnh kia ,e thề sẽ ko bao jờ ngủ với bất kì ai ngoài người đàn ông e gọi là chồng.Năm 20t e gặp a... em thành đàn bà...Năm 26t e gặp a...em thành đàn bà có chồng...Năm 28t e gặp a...em sắp thành đàn bà có chồng lần thứ 2..."
Cách viết về đàn bà của 1 người đàn bà thật lạ,đọc lên tự dưng thấy cay cay sống mắt...:D

chaubaogia
26-05-2010, 22:14
Có ý tốt mà bị mấy bác đọc qua loa rồi chụp mũ nên thấy tủi thân sao sao ấy.
Thứ nhất, không phải mua bán nên ko thể post ở box mua bán
Thứ 2, nơi đây là nơi duy nhất của dân Đà Nẵng ở diễn đàn này, không nói ở đây thì ở đâu, ko lẽ lập 1 topic mới,đặt tên là "rủ rê,tụ tập ship chung" ư.
@shotgun: từ trc đến h tôi chưa bao h đề cập đến chuyện mua bán, bác cứ đọc kỹ các bài của tôi đi. Tôi chỉ muốn rủ rê mua đồ chung thôi, ở đây có luật cấm điều đó ko. Btw, tôi post ở đây vì tôi nghĩ ở đây cũng như 1 chỗ để mọi người nói chuyện, bàn bạc. Nếu, giả sử như có ai đó có hứng thú mua đồ như tôi đi, nhiều khi tôi có thể kết thêm bạn chứ ko phải thêm 1 sự khó chịu như bây h.

@Mr.dajk: tớ đăng ký ship chung 1 cái ống nhòm ban đêm nhé, hoặc nếu có ống nhòm ban ngày nhưng xuyên vải cũng được, khi nào có hàng thì a lô tớ nhá:))
@Shogun: Bác ơi sao mồm bác to thế=))

Kàrem
27-05-2010, 10:23
Tối nay Thienson được em Bạch Tuộc đãi 1 tô cháo trắng nguyên chất,trắng tinh khôi luôn.Hehe về cảm động qúa không ngủ được lôi tập truyện ngắn mua mấy hôm rồi mà lu bu chưa đọc ra nghiền ngẫm.(Nhà mình có ai thích đọc sách báo,thơ thẩn như mình ko nhỉ?).Thấy mấy câu này hay hay nên trích lên đây anh em sẻ chia nhé(tập truyện ngắn Đàn bà nhẹ dạ của Vân Lam):
"Năm 18t em là 1 thiếu nữ nghiêm chỉnh-nghiêm chỉnh đến buồn cười.Cùng sự nghiêm chỉnh kia ,e thề sẽ ko bao jờ ngủ với bất kì ai ngoài người đàn ông e gọi là chồng.Năm 20t e gặp a... em thành đàn bà...Năm 26t e gặp a...em thành đàn bà có chồng...Năm 28t e gặp a...em sắp thành đàn bà có chồng lần thứ 2..."
Cách viết về đàn bà của 1 người đàn bà thật lạ,đọc lên tự dưng thấy cay cay sống mắt...:D

Thienson, anh về tìm đọc 2 quyển này nè "gấu pool xinh xắn" và "vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đi, đọc mấy truyện đó cho nó thanh thản bớt. Trích: "Ngày xửa ngày xưa, từ rất rất xưa rồi, từ thứ 6 tuần trước cơ", kiểu kiểu vậy đó anh

Polyme
27-05-2010, 15:29
Mấy bữa nay không vào phượt, bây giờ vào thấy tình hình rất là tình hình. He ! he ! Rất may là giờ này hòa bình đã được lặp lại.
Anh em trong một gia đình cũng như bàn tay có ngón ngắn ngón dài, việc xảy ra cãi vã tranh luận là điều tất nhiên huống chi đây là thế giới ảo, có một số bạn chỉ biết qua nick mà chưa hề biết mặt.
Tuy nhiên, qua sự việc này cho thấy chúng ta muốn duy trì topic, muốn anh em phượt ĐN có chỗ trao đổi, rủ rê thì cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định của diễn đàn, mọi người cần bớt đi cái tôi của mình. Một số bạn chưa phải là thành viên của phượt ĐN khi vào đây các bạn nên đọc những bài viết anh em đã trao đổi trong topic thì việc nắm bắt vấn đề dễ dàng hơn, tránh hiểu lầm (điều này hơi khó, vì đến bây giờ là trang 61 rồi, không thể đọc hết được). Phượt ĐN chỉ là tập hợp một số anh chị em thích du lịch theo kiểu phượt chứ không phải là cái gì to tát cả, cũng chẳng có kết nạp hay khai trừ...do đo rất hoan nghênh các bạn ra nhập. Thêm một người bạn đã là quý huống chi là người bạn cùng chung sở thich thí còn quý hơn nhiều.
Cám ơn mr.dajk đã theo các bài viết của phượt ĐN từ "Đà nẵng không chỉ có pháo hoa". Cám ơn heorung đã vào đây để chia sẻ cùng anh em. Còn m4u việc đi cửa khẩu Đak oc thế nào rồi mà không thấy thất chốt lại ? Nếu các bạn thật lòng cùng anh em phượt ĐN trên những nẻo đường phượt thì hãy để số ĐT lại để khi off có thể thông báo, anh em gặp nhau cho biết.

Còn đây, thông báo sơ về vụ Lý sơn : Hôm qua Chaubaogia đã ra tận đảo Lý sơn "trinh sát", mọi vấn đề đều rất tốt. Đợt này đi Lý sơn cũng vui ra phết, có một số phượt SG (trong đó có 2luaMientay) sẽ ra Quảng ngãi tối 11/6. Đoàn xuyên Việt bằng xe máy từ Hà nội, tối 11/6 cũng ngủ tại Tam Kỳ. Như vậy sáng 12/6 ba đoàn Bắc, Trung, Nam sẽ hội quân ở cảng Sa Kỳ lên tầu ra đảo (thông tin chi tiết mọi người xem bên Tim bạn đồng hành)

Mong rằng topic Rủ rê anh em phượt đang ở Đà nẵng luôn tràn đầy niềm vui và tiếng cười như nó vốn có.

vitvit
28-05-2010, 11:49
cảm ơn bài viết của aPolyme và BT hen!
Mình thấy ở ngoài aThien Son va Shogun là hiền lành nhất, ai nói gì nói, các anh làm cứ làm chứ ko có bắn đại bác loạn xạ vậy đâu.
Cái này có lẽ tại ông trời á (^^), nắng và nóng quá, lại thêm ở ngoài bị tiền tài, vật chất bủa vây nhiều, lên đây chỉ muốn thư giãn chút chút mà cứ lại thấy hình ảnh nó cứ lởn vởn đâu đây nên tức nước vỡ bờ hen!



"Năm 18t em là 1 thiếu nữ nghiêm chỉnh-nghiêm chỉnh đến buồn cười.Cùng sự nghiêm chỉnh kia ,e thề sẽ ko bao jờ ngủ với bất kì ai ngoài người đàn ông e gọi là chồng.Năm 20t e gặp a... em thành đàn bà...Năm 26t e gặp a...em thành đàn bà có chồng...Năm 28t e gặp a...em sắp thành đàn bà có chồng lần thứ 2..."
=)) Hqua e vừa đọc đc câu này từ 1 người bạn, tính mai lên post cho mọi người đọc chơi, giờ lên forum tự dưng thấy aThienSon post mất tiêu! :))


Thienson, anh về tìm đọc 2 quyển này nè "gấu pool xinh xắn" và "vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đi, đọc mấy truyện đó cho nó thanh thản bớt. Trích: "Ngày xửa ngày xưa, từ rất rất xưa rồi, từ thứ 6 tuần trước cơ", kiểu kiểu vậy đó anh

Hahahahahahaa! aThien Son mà chọn xu hướng tinh thần thanh tịnh như vậy khác chi bắt aThien Son ko đi phượt nữa Karem ơi, aTS hì, ác chết! :)) Hay Karem cho anh ấy mượn về cho con đọc đi :P


@Mr.dajk: tớ đăng ký ship chung 1 cái ống nhòm ban đêm nhé, hoặc nếu có ống nhòm ban ngày nhưng xuyên vải cũng được, khi nào có hàng thì a lô tớ nhá:))
Tưởng aChau Anh có ý định nghiêm chỉnh mua thiệt, đọc thấy ban đêm, xuyên vải mới ngớ người ra =)) Ko chịu đc! Haha!

Polyme
28-05-2010, 16:35
Tưởng aChau Anh có ý định nghiêm chỉnh mua thiệt, đọc thấy ban đêm, xuyên vải mới ngớ người ra =)) Ko chịu đc! Haha!

Cái này anh nghĩ Chaubaogia nghiêm túc đó Vit. Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ ba cái này là chuyện nhỏ.
Nhưng mà Chaubaogia có được những thứ này chắc chả ai dám đi phượt chung quá. He ! he !

chaubaogia
28-05-2010, 21:12
Sáng CN này off đi cả nhà ơi, hôm trước ko có mặt tiếc ghê:))

Bạch tuộc
28-05-2010, 21:18
Sáng CN này off đi cả nhà ơi, hôm trước ko có mặt tiếc ghê:))

E hưởng ứng nè, nhưng off cafe đi vì 10h e phải đi chúc mừng bạn lên xe hoa miệng cười toe toét nhưng lòng bùn bâng quơ vì răng k ai thèm rước mình :((

chaubaogia
28-05-2010, 21:24
Chia sẻ ace P ĐN bài hát của anh BM trong đêm sinh nhật P lần 3 tại đảo Ó, nghe bài hát này mãi mà ko thấy chán:

http://www.youtube.com/watch?v=QMIdpBmPAio&feature=player_embedded

Bạch tuộc
28-05-2010, 21:46
Chia sẻ ace P ĐN bài hát của anh BM trong đêm sinh nhật P lần 3 tại đảo Ó, nghe bài hát này mãi mà ko thấy chán:

http://www.youtube.com/watch?v=QMIdpBmPAio&feature=player_embedded

Ui lần đầu được nghe thích, thích ... hay quá a chaubaogia ơi! bữa mô ace Đn mình cũng zợt thử bữa đi mấy đứa xitin hát hay lắm đó a.

Raiha235
28-05-2010, 23:26
E hưởng ứng nè, nhưng off cafe đi vì 10h e phải đi chúc mừng bạn lên xe hoa miệng cười toe toét nhưng lòng bùn bâng quơ vì răng k ai thèm rước mình :((

Ai biểu,ai cũng chế hết mần chi trời woi, R muốn rước lắm mà có được đâu nèo, hehe

Raiha235
28-05-2010, 23:28
Hơ hơ,mấy hôm nay ĐN mưa mát thế mà ở trong đây có vẻ nóng nhỉ :D
Không biết anh chaubaogia đi Lý Sơn về chưa nhỉ? hay ảnh mê LS ở lại đó luôn rồi,chờ tới 12/6 đợi mọi người vô luôn :D

Đang đi công tác ở xó xỉnh nào thế MPT4cus, nhớ mua quà zề cho anh em nha ông anh, kaka

Polyme
29-05-2010, 09:25
Nhất trí off cà phê sáng CN. Khoảng 7h hoặc 7h30 là tốt. Chaubaogia chọn quán đi. Hay chỗ cũ thư viện gì đó. Khoảng 9h anh cũng phải biến rồi.
Chaubaogia thu lại bài hát phượt, khi nào anh em dợt thử cái cho vui.

thienson
29-05-2010, 09:37
Nhà cháu chúc mừng bác Shogun được phong ngoại hiệu Thiên lôi,nhà cháu cũng mạn phép nhắc nhở bác tí,bác có chém thì bác chém vờ thôi chứ mấy ngày qua chả có ai dám mon men vào cổng thiên đình nữa.Hốhố
@All:CN Off là ngày mai hay tuần sau nhỉ?Mấy anh đem theo USB để em "se"hình e Ngọc dzới nhé.:D

shogun
29-05-2010, 11:39
kè kè kè, hôm trước pác Thiên sơn phong cho cái chức quan võ, hôm nay được cái thiên lôi nữa , 2 cái đó mà cộng lại thì chém có mà sướng tay nhá :)) :)) :))
mà em có chém wa tay thì ẹm vitvit (bộ trưởng bộ ngoại giao) nhắc nhở dùm cái nhé, chứ để em say nắng chắc có mà cháy nhà hết hehehe

thienson
29-05-2010, 13:09
Phượt ca:

Tao là con của bố tao,mẹ tao
Chán việc là tao bỏ đi phượt
Tao ko cần ôtô,chỉ cần balô chất đầy lương khô
Tao lên Lũng Cú,tao về Đồng Văn,trưa tao vào Nha Trang,tao ngồi Phan Rang,xuôi theo QL về đến Biên Hòa
Băng Tsơn vượt biển ra Trường Sa
Hết tiền là tao phải quay về,tao đi cày Fulltime,đi cày Parttime,cày đêm quên sáng quên luôn người iu
Tao đi cày như điên,đi cày như trâu,money có đủ lại sẽ lên đường...

@All:mình chép bài này ở trong phuot.com mình nhưng không rõ xuất xứ và có gì sai sót không.Anh em ai rõ hơn thì giải thích và bổ sung thêm nhé.

mpt4cus
29-05-2010, 14:40
Đang đi công tác ở xó xỉnh nào thế MPT4cus, nhớ mua quà zề cho anh em nha ông anh, kaka

Đang ở ĐN chứ xó xỉnh nào ku :D


Anh nào vô fix lại cái quán với nhé,sáng mai em tới ngồi luôn :D

Polyme
29-05-2010, 15:08
Phượt ca:

@All:mình chép bài này ở trong phuot.com mình nhưng không rõ xuất xứ và có gì sai sót không.Anh em ai rõ hơn thì giải thích và bổ sung thêm nhé.

Bài hát này nhái lại lời bài hát nổi tiếng về Trường sơn đó là bài "Bước chân trên dải Trường sơn", nhạc Vũ Trọng Hối, lời thơ Đăng Thục, ra đời năm 1967. Còn ai chế lại lời thì anh chịu. Nghe đâu của BM thì phải.
Bài hát "Bước chân trên dải Trường sơn" là một trong những bài hát hay nhất viết về Trường sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Một số bài hát đinh về Trường sơn có thể kể ra như :
Bài ca Trường sơn - Trần Chung 1966
Chiếc gậy Trường sơn - Phạm Tuyên 1967
Trường sơn đông Trường sơn tây - Hoàng Hiệp 1971
Đêm Trường sơn nhớ Bác - Trần Chung 1974
.................................................. .............
Còn rất nhiều bài hay về Trương sơn, không thể nhớ nổi.
Anh chép lời bài hát "Bước chân trên dải Trương sơn" đây để em tiện so với nhạc chế của Phượt, bài này mà hát thì sôi động phải biết :

"Ta vượt trên triền núi cao Trường sơn
Đá mòn mà đôi gót không mòn
Ta đi nhằm phương Nam, gió ngàn đưa chân, ta về quê hương
Quân về trong gió đang dâng triều lên.
Máu thắm đường ta đi, lẫn mồ hôi rơi, tình quê tha thiết
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình

Xưa Trường sơn rừng vắng núi mù sương
Theo Đảng mạnh chân bước lên đường
Trên con đường ta đi, lũ trào thác xối, muỗi rừng vắt núi
Ôi miền Nam đó dang tay gọi tới
Núi vút thành vách đứng, nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình"

Như vậy bài hát chế của Phượt bị mất đi một giai điệu ở lời "tình quê tha thiết" đoạn 1 và "rừng khuya mất lối" ở đoạn 2. Đề nghị anh em phượt Đà Nẵng thêm lời chỗ này cho đúng giai điệu cả bài. Ha ! ha !

thienson
29-05-2010, 16:42
Thì ra xuất xứ nó như thế.Em chép nhưng thấy nhân xưng là "tao" nghe có vẻ giang hồ qúa.Mà giọng điệu đó em nghĩ anh đoán đúng chắc là do lão BM rồi ,ngoại hiệu của lão là Đông Tà Hoàng Phượt Sư thì chả trách.Hàhà...Mà anh ơi Phuot nhà mình Đông Tà,Tây Độc,Nam Đế,Bắc Cái hình như đủ cả rồi,hay là anh đề nghị bác CVN cho anh cái ngoại hiệu Trung Thần Thông cho nó đủ bộ?(cái món kiếm hiệp này e nghiện như nghiện ma túy anh wơi).Để rồi 1 dịp nào đó quần hùng tụ tập trên đỉnh Thiên Sơn luận bàn chuyện thiên hạ.Hehe:D

chaubaogia
29-05-2010, 16:42
Nhất trí off cà phê sáng CN. Khoảng 7h hoặc 7h30 là tốt. Chaubaogia chọn quán đi. Hay chỗ cũ thư viện gì đó. Khoảng 9h anh cũng phải biến rồi.
Chaubaogia thu lại bài hát phượt, khi nào anh em dợt thử cái cho vui.

Cả nhà ơi, có lẽ mai chaubaogia không off được, vì nhà có chuyện rồi. cả nhà thông cảm nha. Có lẽ nên chọn quán cafe Long làm nơi off cố định luôn, vì nhiều người trong nhóm ta thích chỗ đó.

Bạch tuộc
29-05-2010, 18:48
Ai biểu,ai cũng chế hết mần chi trời woi, R muốn rước lắm mà có được đâu nèo, hehe

Láu quá nha! Mày không sợ chị :T hả ku?

Cả nhà ơi, có lẽ mai chaubaogia không off được, vì nhà có chuyện rồi. cả nhà thông cảm nha. Có lẽ nên chọn quán cafe Long làm nơi off cố định luôn, vì nhiều người trong nhóm ta thích chỗ đó.

Chán a chaubaogia ghê (NO)! nghe kêu hùng hồn thế mà! Thui vậy tóm lại mai có off thì kêu Bt nha!

mpt4cus
30-05-2010, 11:45
Sáng nay cà phê 1 mình ... 1ly :))

quocdat17985
30-05-2010, 13:04
Wéo cằm cả nhà.Mình là 1 mem mới toanh,đang ở ĐN vừa rồi bị bác Thienson dụ dỗ gia nhập vào phượt này.Hehe,chúc cả nhà luôn vui vẻ và phượt thật nhiều.Hẹn gặp cả nhà ở 1 ngày gần đây.

betrang
30-05-2010, 13:13
Tìm được đồng hương rồi. Tình hình là mới mài đũng quần 4 năm ở sg giờ mới lại đc tung tăng DN=> sung sướng ko sao tả xiết. Đọc topic 1 hồi phát hiện ra henry là thằng bạn Mình. hohhoho. Mọi người welcome mình cái nào. Đi đâu cho đi với nhé! Chả có ai đi chơi với mình (ai cũng đang học hành thi cử) => buồn lắm lắm!

henry201
30-05-2010, 14:49
Tìm được đồng hương rồi. Tình hình là mới mài đũng quần 4 năm ở sg giờ mới lại đc tung tăng DN=> sung sướng ko sao tả xiết. Đọc topic 1 hồi phát hiện ra henry là thằng bạn Mình. hohhoho. Mọi người welcome mình cái nào. Đi đâu cho đi với nhé! Chả có ai đi chơi với mình (ai cũng đang học hành thi cử) => buồn lắm lắm!
SAC,xin lỗi bạn là ai vậy???
Mai mốt về chắc phải ngỡ ngàng vì anh em bữa ni đông quá mất thôi.

Raiha235
30-05-2010, 14:52
Sáng nay cà phê 1 mình ... 1ly :))

Chi rứa, ko có ma nào off với đại ca hết cả à, bữa sau phải phạt , phạt mới đc, hơ hơ, hì đại ca nhỉ ?

mahee
30-05-2010, 18:48
Mấy hôm không vào 4rum thấy xóm mình sôm tụ quá...keke,,,,

betrang
30-05-2010, 23:51
SAC,xin lỗi bạn là ai vậy???
Mai mốt về chắc phải ngỡ ngàng vì anh em bữa ni đông quá mất thôi.

Vịt ơi là Vịt! Quỳnh Trang lớp 10A21 nè! Hồi trước ở đội CTXH Phan Châu Trinh á. Nhớ ko?

shogun
31-05-2010, 17:20
Chán a chaubaogia ghê (NO)! nghe kêu hùng hồn thế mà! Thui vậy tóm lại mai có off thì kêu Bt nha!

Bachtuoc ui, Anh CBG có việc nên mới cancel mà, thông cảm cho ảnh tí đi nhe kưng ;)

thienson
01-06-2010, 07:47
Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi,mấy lão mãn teen Phuoter Đà Nẵng chúc mấy em Nhi đồng nhà ta luôn sống vui,khoẻ và hồn nhiên như lũ trẻ...Oe...Oe...Oe...:D

Rita
01-06-2010, 18:43
[QUOTE=thienson;197473]Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi,mấy lão mãn teen Phuoter Đà Nẵng chúc mấy em Nhi đồng nhà ta luôn sống vui,khoẻ và hồn nhiên như lũ trẻ...Oe...Oe...Oe...:D[/QUOT
Chu, mấy em nhi đồng nữa chớ, he he, là đại đồng ớ anh. Mà thấy chúc chúc là ghiền liền a Sơn ơi, củm ơn anh nhìu nhìu:)
Ưa zòm mấy cặp mắt đen, chưa nhuộm màu đời; ưa ngắt mấy cái cằm mềm...của mấy nhí nhí nhà các lão Phượt ĐN, Chúc cho mấy nhí: mắt đen, cằm mềm, má phính, đi qua đi lại, đi lên đi xuống, đi ra đi zô cười cười nói nói.
Ôm hôn thắm thiết (kiss) ;)

chaubaogia
01-06-2010, 20:05
Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi,mấy lão mãn teen Phuoter Đà Nẵng chúc mấy em Nhi đồng nhà ta luôn sống vui,khoẻ và hồn nhiên như lũ trẻ...Oe...Oe...Oe...:D

Biến thành khỉ hồi mô rứa hỉ?

shogun
01-06-2010, 22:13
Ọp Ọp Ọp.

Anh Leader CBG may hum nay lặng đâu kỹ thế, không nghe kêu gọi Ọp gì hết. Lâu quá rồi cả nhà chưa Ọp một bửa đầy đủ thôi thì thế này,

" Thân mời toàn thể phuoters Đà Nẵng ngày chủ nhật 6/6 Ọp tại quán Đông Anh ( ai chưa biết quán thì alo hoặc PM) để họp mặt thường niên các Phươt Đà Nẵng.

Chương trình:
3h PM có mặt tại quán ăn nhậu đến 5h - Trong lúc ăn nhậu chốt luôn danh sách đi lý sơn.
5h đi karaoke - thi thố tài năng ai thua bị phạt ..... 5 ngàn/ 1 bài
7h về chăm sóc gia đình, ai chưa có thì về chăm sóc ngưởi iêu.

Các pác phượt DN thấy thế nào, cho í kiến nhé

mpt4cus
01-06-2010, 22:29
Ọp Ọp Ọp.

Anh Leader CBG may hum nay lặng đâu kỹ thế, không nghe kêu gọi Ọp gì hết. Lâu quá rồi cả nhà chưa Ọp một bửa đầy đủ thôi thì thế này,

" Thân mời toàn thể phuoters Đà Nẵng ngày chủ nhật 6/6 Ọp tại quán Đông Anh ( ai chưa biết quán thì alo hoặc PM) để họp mặt thường niên các Phươt Đà Nẵng.

Chương trình:
3h PM có mặt tại quán ăn nhậu đến 5h - Trong lúc ăn nhậu chốt luôn danh sách đi lý sơn.
5h đi karaoke - thi thố tài năng ai thua bị phạt ..... 5 ngàn/ 1 bài
7h về chăm sóc gia đình, ai chưa có thì về chăm sóc ngưởi iêu.

Các pác phượt DN thấy thế nào, cho í kiến nhé

Em có ý kiến xí,đi ăn chơi sớm quá nó nóng anh ơi.Mà anh giờ giấc nghiêm chỉnh quá,7h có mặt ở nhà rồi,chắc tại gấu nhà nghiêm quá a Shogun ha? :p

Ý kiến cuối cùng: em là em góp ý rứa thôi,chớ bữa nớ mấy anh off 10h PM thì em đi vô tư,còn sớm hơn em chịu rồi. EM ý kiến thôi,đừng a chị mô dô :T em nghe :))

thienson
02-06-2010, 07:22
Biến thành khỉ hồi mô rứa hỉ?
Không phải khỉ mô,hình em hồi nhỏ đấy.Hehe..Anh thấy giống e không?

Ọp Ọp Ọp.

Anh Leader CBG may hum nay lặng đâu kỹ thế, không nghe kêu gọi Ọp gì hết. Lâu quá rồi cả nhà chưa Ọp một bửa đầy đủ thôi thì thế này,

" Thân mời toàn thể phuoters Đà Nẵng ngày chủ nhật 6/6 Ọp tại quán Đông Anh ( ai chưa biết quán thì alo hoặc PM) để họp mặt thường niên các Phươt Đà Nẵng.

Chương trình:
3h PM có mặt tại quán ăn nhậu đến 5h - Trong lúc ăn nhậu chốt luôn danh sách đi lý sơn.
5h đi karaoke - thi thố tài năng ai thua bị phạt ..... 5 ngàn/ 1 bài
7h về chăm sóc gia đình, ai chưa có thì về chăm sóc ngưởi iêu.

Các pác phượt DN thấy thế nào, cho í kiến nhé

Đi ọp vừa nhậu,vừa Kara mòa 7h Pm về thì tớ chịu không tham ja được,kéo luôn tới 7h Am thì tớ Ok.Mà cái khoản hát hò thì tớ chịu chết,thôi tớ nộp trước 50 cò,xem như tớ hát 10 bài vậy.Huhu

Polyme
02-06-2010, 08:41
Đổi quán đi Shogun. Quán đó nóng lắm. Quán gì mà anh em minh off đi đảo Ngọc đó. Quách Tỉnh thì phải.
Không ai đi ăn uống lúc 15h cả. Theo anh là 16h30 đi. Sau đó đi luyện giọng luôn. Thông báo mọi người là anh cũng hát hay lắm đấy. Ha ! ha !
@Mpt4cus : Cuối tuần này em đi Vũng Tầu phải không ?

thienson
02-06-2010, 09:43
Đổi quán đi Shogun. Quán đó nóng lắm. Quán gì mà anh em minh off đi đảo Ngọc đó. Quách Tỉnh thì phải.
Không ai đi ăn uống lúc 15h cả. Theo anh là 16h30 đi. Sau đó đi luyện giọng luôn. Thông báo mọi người là anh cũng hát hay lắm đấy. Ha ! ha?

Quán Quách Đại Ca được đấy anh ạ.Vậy anh chốt lại giờ giấc đi nhé.;)
@All:thông tin thêm là nhà riêng bác Shogun rất rộng rãi có hồ bơi nè,phòng matxa xông hơi nè,phòng Karaoke chuyên nghiệp nữa(cái này đảm bảo vì mình tư vấn cho bác ấy mua mờ :D.Hehe).Hình như có tiếp viên nữa??????Nếu bác Shogun sợ gấu quá phải về trước 7h thì nên dẫn đại gia đình về nhà bác Ọp 1 bữa Karaoke cho gấu bác yên tâm.Hehe=))

chaubaogia
02-06-2010, 09:59
Đổi quán đi Shogun. Quán đó nóng lắm. Quán gì mà anh em minh off đi đảo Ngọc đó. Quách Tỉnh thì phải.
Không ai đi ăn uống lúc 15h cả. Theo anh là 16h30 đi. Sau đó đi luyện giọng luôn. Thông báo mọi người là anh cũng hát hay lắm đấy. Ha ! ha !
@Mpt4cus : Cuối tuần này em đi Vũng Tầu phải không ?

Lâu quá không tám với cả nhà, vì mấy hôm nay chạy lăng quăng. CN này vướng đám cưới nữa, hix.
Đám cưới, lúc nào cũng đám cưới, mùa này nóng thế mà cưới kiếc gì nhỉ?

Polyme
02-06-2010, 10:19
Anh chốt luôn nhé :
Mời anh chị em phượt ĐN đúng 16h30 ngày 6/6 (chủ nhật) có mặt tại quán Quách Tỉnh số 231 Nguyễn Văn Thoại. Chương trinh như Shogun đã thông báo ở trên, có thi ca múa nhạc nữa. Kết hợp chốt danh sách và bàn kế hoạch đi Lý sơn luôn.
Lâu lâu mới gặp mặt, đề nghị mọi người cố gắng thu xếp việc riêng để có mặt đầy đủ. Ai đi thì nhấn nút Cám ơn.
@Leader Chaubaogia : Đến đám cưới quẳng cái phong bì xong là biến ngay để off với anh em.

vitvit
02-06-2010, 12:59
hôm nay vô tự dưng thây phượt .com có ver cho mobile, kaka! Hwa ko biết mình đc chúc 1.6 ko ta? Mừng mừng,nhảy vô lượm đại đại,thks aThien Son và Rita nhé! :)) :)) :))
Cn em ko hứa vì em đi với gđ, em kiếu ạ, mọi người chơi vui! Mà nếu ham dzui thì e sẽ đến tại tiết mục trễ trễ tầm 7.30pm.
Anh Thiên Sơn và aShogun ăn ý quá nhe, 1 ngừơi phong chức phong tứơc nặng vai ê ẩm dễ sợ, người còn lại muốn đem e lên thớt chém chấm mắm gừng, e có lỗi gì thì tha lỗi 2anh wơi, ăn hiếp em dzữ za... Em bùn bùn e đi nhảy cầu á nghe, kakaka!
Mpt,mpt, mua quà nhe em, c là c sẽ nhớ e lắm lắm lun í... :)) ;))

shogun
02-06-2010, 16:22
Quán Quách Đại Ca được đấy anh ạ.Vậy anh chốt lại giờ giấc đi nhé.;)



Anh Thiên Sơn và aShogun ăn ý quá nhe, 1 ngừơi phong chức phong tứơc nặng vai ê ẩm dễ sợ, người còn lại muốn đem e lên thớt chém chấm mắm gừng, e có lỗi gì thì tha lỗi 2anh wơi, ăn hiếp em dzữ za... Em bùn bùn e đi nhảy cầu á nghe, kakaka!

Em ơi có đi nhảy cầu thì ới anh tiếng nha để anh chạy lại lượm chiếc click về đi phượt cho nó sướng hehehe :D

Bạch tuộc
02-06-2010, 21:20
Ớ cái pác này, em nào đánh mà pac khai ra hết vậy, Bây giờ có đâm :Dam bắn :gun đánh đít :T pác muốn kiểu nào?



Em ơi có đi nhảy cầu thì ới anh tiếng nha để anh chạy lại lượm chiếc click về đi phượt cho nó sướng hehehe :D

@ Shogun: A thật là nhẫn tâm, 2Vit nói vậy ko can thì thôi còn đòi lụm chiếc click của người ta nữa, ae quen bít nhau còn thế hèn chi mem mới nhảy zô gặp a xách dép chạy thẳng còn qua chỗ khác kêu ko thèm đi với tụi Phuot Đn nữa. Vừa có súng vừa có búa thế ho người ta đã sợ rùi pác khỏi thèm chém nhé!:))
@2Vit: bác shogun nói zậy chứ không phải zậy đâu 2Vit nhi? Pác ấy quen với tiếng súng và sấm sét nên chẳng thể có lời đẹp như mây lao xao như gió được .=))

chaubaogia
02-06-2010, 21:47
@ Shogun: A thật là nhẫn tâm, 2Vit nói vậy ko can thì thôi còn đòi lụm chiếc click của người ta nữa, ae quen bít nhau còn thế hèn chi mem mới nhảy zô gặp a xách dép chạy thẳng còn qua chỗ khác kêu ko thèm đi với tụi Phuot Đn nữa. Vừa có súng vừa có búa thế ho người ta đã sợ rùi pác khỏi thèm chém nhé!:))
@2Vit: bác shogun nói zậy chứ không phải zậy đâu 2Vit nhi? Pác ấy quen với tiếng súng và sấm sét nên chẳng thể có lời đẹp như mây lao xao như gió được .=))

Ơ, nội bộ lủng củng à:))

shogun
02-06-2010, 22:16
Ơ, nội bộ lủng củng à:))

kekkeek tụi em đang chém gió với nhau đấy anh leader à, anh xem em bạch tuộc khuyên pảo hay ko , chí lý anh nhỉ (beer).
@ Bachtuot ui, thiên hạ rộng lớn mà, một người hiểu mình vẫn hơn ngàn người không hiểu ...

vitvit
02-06-2010, 23:06
bt ơi, giang hồ toàn là đòi chém vitvit cho lên mâm thui, can j mà can... Tủi thân dễ sợ, nhảy thiệt ko hù nữa. E đi xe ôm xuống cho đỡ bị dòm ngó aShogun ơi!
Chưa lủng củng đâu aChâu Anh, đơi e thượng cẳng chân hạ cẳng tay chém thiệt chứ chém trên này bõ bèn j đâu :)) á, wá ghê luôn!
Mà có vụ nghỉ chơi á hả bt wơi?! dzui hi, đâu có nghiêm trọng dzữ vậy đâu à! Khakha, cần 1 người hiểu là dc rôì anh súng ngắn hì, e cũng thấy vậy nữa...

chaubaogia
03-06-2010, 00:14
bt ơi, giang hồ toàn là đòi chém vitvit cho lên mâm thui, can j mà can... Tủi thân dễ sợ, nhảy thiệt ko hù nữa. E đi xe ôm xuống cho đỡ bị dòm ngó aShogun ơi!
Chưa lủng củng đâu aChâu Anh, đơi e thượng cẳng chân hạ cẳng tay chém thiệt chứ chém trên này bõ bèn j đâu :)) á, wá ghê luôn!
Mà có vụ nghỉ chơi á hả bt wơi?! dzui hi, đâu có nghiêm trọng dzữ vậy đâu à! Khakha, cần 1 người hiểu là dc rôì anh súng ngắn hì, e cũng thấy vậy nữa...

Phát hiện mới, có 1 con vịt chuyên phượt đêm:)), thỉnh thoảng sau 11:00pm là xuất hiện=))

thienson
03-06-2010, 06:11
Hố hố sáng ni lạnh qúa dậy sớm lò mò vào thấy hôm qua giờ nhà mình quánh nhau dzui qúa.Hehe.Quánh nữa đi bà con wơi...Tưởng ra cái kết qủa bác súng ngắn bị chém bay súng,2vit bị vặt trụi thành vịt khỏa thân,bạch tuộc thì bị chém hết tua thành con bạch truột.Hốhố...Nhào dzô bà con wơi...

Bạch tuộc
03-06-2010, 09:21
Ơ hơ sáng ni đang yên đang lành đã định cai phượt rùi thế mà pác thienson thông báo là có nội chiến, e hoảng quá vội nhảy zo xem tình hình thế nào? Té ra là lúc tối e chém xong out đi đập đầu vô gối thì bà con phượt đêm ( cái này bắt chước a leader à nghe, 2Vit đừng chém nhé) nhảy zo chém nhau loạn xạ, chém cả e nữa mà e thì khò rùi bít chi mô(NO) :)) =)) .

@all: Tình hình là e thấy topic mình yên ắng nói tếu cho zui ai ngờ không có khiếu thành ra.... thui coi như e thành công vì khoáy động nhà mình :D.
Vài lời tường trình chúc cả nhà 9day! ;)

chaubaogia
03-06-2010, 11:18
Chém, chém đê cho nó vui, chứ nhà mình bình yên lặng lẽ hoài cũng chán ( nhưng chỉ được chém thành viên cũ thôi nhé, tuyệt đối ko được chém thành viên mới shogun nhá:) )

Tình hình là chaubaogia mới bắt được leminhphuong, 1 phuot gia kỳ cựu có rất nhiều kinh nghiệm, ẩn tích giang hồ khá lâu, vừa mới đi 1 vòng Đông Nam Á trở về. CN này lmp sẽ off với cả nhà ta và sẽ tham gia chuyến Lý Sơn. Hy vọng có lmp, phuot có thêm nhiều niềm vui, anh Polyme có thêm bạn ( lmp nhậu ác chiến lắm(NT) )

Chuyến Lý Sơn của nhà mình tuy ngắn ngày nhưng có nhiều bạn tham gia: đoàn xuyên Việt từ Hà Nội, 2LúaMiềnTây và các bạn nhóm SG. Vì thế cả nhà mình phải tiếp đón nồng hậu, đừng tạo ra những tình huống gây bất hòa khó xử bà con hỉ? Ai vi phạm se bị phạt 1 chầu karaoke. Ai đồng ý với ý kiến này thì nhấn nút thanks nhá:D

vitvit
03-06-2010, 12:36
Herher, tối wa nghe aPhương thông báo có nói chuyện với lão gia, khakha, aChauanh thành hàng bô lão! A Thiên Sơn wơi, ném củi zô đi a, để e đi quay a thành tro tàn luôn á nghe, hok còn là thiên sơn địa sơn chi nữa á... :))
Em thanks mà đang ol = cell nên ko có bấm thanks dc anh Châu Anh ơi!

thienson
03-06-2010, 13:14
Herher, A Thiên Sơn wơi, ném củi zô đi a, để e đi quay a thành tro tàn luôn á nghe, hok còn là thiên sơn địa sơn chi nữa á... :))
Em thanks mà đang ol = cell nên ko có bấm thanks dc anh Châu Anh ơi!

Em xạo nhá anh cũng đang Ol bằng e Nok mà vẫn thank dzô tư nè.Hic
Em định đốt cháy anh á?lửa củi không thiêu nổi anh đâu.Hehe,chỉ ngọn lửa tình mới đốt nổi thôi,anh hùng chết bởi mĩ nhân mờ.Hốhố

shogun
03-06-2010, 14:44
Hố hố sáng ni lạnh qúa dậy sớm lò mò vào thấy hôm qua giờ nhà mình quánh nhau dzui qúa.Hehe.Quánh nữa đi bà con wơi...Tưởng ra cái kết qủa bác súng ngắn bị chém bay súng,2vit bị vặt trụi thành vịt khỏa thân,bạch tuộc thì bị chém hết tua thành con bạch truột.Hốhố...Nhào dzô bà con wơi...

Chắc pác thienson này muốn bị chém hội đồng quá pà con ui, 2vit & BT nhào vô làm hội đồng đi mấy em anh cho mượn súng nè :gun :gun :gun hehehe cú này chắc pác lên thiên đường luôn hết về núi được rồi


Chém, chém đê cho nó vui, chứ nhà mình bình yên lặng lẽ hoài cũng chán ( nhưng chỉ được chém thành viên cũ thôi nhé, tuyệt đối ko được chém thành viên mới shogun nhá

Chuyến Lý Sơn của nhà mình tuy ngắn ngày nhưng có nhiều bạn tham gia: đoàn xuyên Việt từ Hà Nội, 2LúaMiềnTây và các bạn nhóm SG. Vì thế cả nhà mình phải tiếp đón nồng hậu, đừng tạo ra những tình huống gây bất hòa khó xử bà con hỉ? Ai vi phạm se bị phạt 1 chầu karaoke. Ai đồng ý với ý kiến này thì nhấn nút thanks nhá:D


Pác Leader này canh me em ghê vậy, lâu lâu em mới thiên lôi một lần mà pác nhớ giai thế hehe :)) , ừa thì chém mem cũ nhưng mà không biết dùng búa hay dùng súng nữa chỉ em wới :help

Nhấn cho pác 1 xe tải các nút thanks luôn


bt ơi, giang hồ toàn là đòi chém vitvit cho lên mâm thui, can j mà can... Tủi thân dễ sợ, nhảy thiệt ko hù nữa. E đi xe ôm xuống cho đỡ bị dòm ngó aShogun ơi!
Chưa lủng củng đâu aChâu Anh, đơi e thượng cẳng chân hạ cẳng tay chém thiệt chứ chém trên này bõ bèn j đâu á, wá ghê luôn!
Mà có vụ nghỉ chơi á hả bt wơi?! dzui hi, đâu có nghiêm trọng dzữ vậy đâu à! Khakha, cần 1 người hiểu là dc rôì anh súng ngắn hì, e cũng thấy vậy nữa...

Vậy là vỡ mộng chiếc click rùi hả, anh chỉ định lượm về giữ hộ em thôi khi nào em tỉnh thì trả lại cho em ai ngờ bị chém mấy phát hehehehe giờ còn băng bột nè :D . Thôi không lượm xe nữa khi nào đi nhảy anh nhảy chung với em luôn, anh thương em nhất nhà mà ( cái này sắp bị chém tiếp nè kekeke)

chaubaogia
03-06-2010, 14:51
Pác Leader này canh me em ghê vậy, lâu lâu em mới thiên lôi một lần mà pác nhớ giai thế hehe :)) , ừa thì chém mem cũ nhưng mà không biết dùng búa hay dùng súng nữa chỉ em wới :help

Nhấn cho pác 1 xe tải các nút thanks luôn



Điều kiện cần của một Lờ Đờ là nhớ dai kekekeke:))

Bạch tuộc
03-06-2010, 15:13
Chắc pác thienson này muốn bị chém hội đồng quá pà con ui, 2vit & BT nhào vô làm hội đồng đi mấy em anh cho mượn súng nè :gun :gun :gun hehehe cú này chắc pác lên thiên đường luôn hết về núi được rồi

Để e a shoghun, thienson thì chém lâu lắm ko ai rảnh mà chém cho hết, để e đổ ít xăng mồi thêm tí lửa cháy chắc lun. Chuyến ni thì có mà tro bụi chứ kể gì núi non gì! =))

Pác Leader này canh me em ghê vậy, lâu lâu em mới thiên lôi một lần mà pác nhớ giai thế hehe :)) , ừa thì chém mem cũ nhưng mà không biết dùng búa hay dùng súng nữa chỉ em wới

Nhấn cho pác 1 xe tải các nút thanks luôn

Vậy là vỡ mộng chiếc click rùi hả, anh chỉ định lượm về giữ hộ em thôi khi nào em tỉnh thì trả lại cho em ai ngờ bị chém mấy phát hehehehe giờ còn băng bột nè :D . Thôi không lượm xe nữa khi nào đi nhảy anh nhảy chung với em luôn, anh thương em nhất nhà mà ( cái này sắp bị chém tiếp nè kekeke)

Xạo đớ 2Vit, thiên lôi mà nói lời nhẹ nhàng như gió xuân thế là nguy cơ đang trong vùng mắt bão, rình rập chiếc Click! Đề nghị 2Vit nâng cao cảnh giác! (NT)

mpt4cus
03-06-2010, 20:04
Tình hình là mấy anh chị chém nhau nhiệt tình quá,em cũng mom men dô mà không biết nhảy dô chỗ mô đây,thôi đành xách dép ra ngồi bên cạnh ngó đã,lỡ ai có bị thuơng tích chi thì em kết liễu luôn cho nó nhanh gọn :p

Mà chị Vịt cai FB còn online điện thoại 24/24 ớ hỉ,rứa răng mà tu chị :))

shogun
03-06-2010, 22:06
Để e a shoghun, thienson thì chém lâu lắm ko ai rảnh mà chém cho hết, để e đổ ít xăng mồi thêm tí lửa cháy chắc lun. Chuyến ni thì có mà tro bụi chứ kể gì núi non gì!
(NT)

Pac thienson tan thành tro buị mà bay đến cổng trời là tớ làm cho pác mấy búa nữa cho pac tan thành cái... cái ..... cái gì nhỏ hơn hạt bụi nhỉ :help :help :help rồi pác rớt về hạ giới làm mồi cho vit vit kekeke con đường của pác đau khổ quá hố hố hố :)) :)) :))

thienson
04-06-2010, 07:53
Hơ hơ,sáng qua bà con đang chém nhau,tớ dzô làm 1 phát phụ họa cớ sao búa rìu đổ hết lên đầu tớ thế lày??
@Shogun: Bác định chém tớ thành hạt Lalo luôn á??Hic,sợ qúa,sợ vãi...
@Bạch tuộc: Cho dù e đốt anh,chém anh dư lào thì a vẫn bắt chước Shogun gào lên rằng anh thương em nhất nhà.Hốhố...(chém anh đi Raiha wơi...)
@Mpt:Trâu bò húc nhau ruồi muỗi đớp được miếng nào chưa e?Héhé:D

Polyme
04-06-2010, 10:12
Tình hình là chaubaogia mới bắt được leminhphuong, 1 phuot gia kỳ cựu có rất nhiều kinh nghiệm, ẩn tích giang hồ khá lâu, vừa mới đi 1 vòng Đông Nam Á trở về. CN này lmp sẽ off với cả nhà ta và sẽ tham gia chuyến Lý Sơn. Hy vọng có lmp, phuot có thêm nhiều niềm vui, anh Polyme có thêm bạn ( lmp nhậu ác chiến lắm(NT) )

Chuyến Lý Sơn của nhà mình tuy ngắn ngày nhưng có nhiều bạn tham gia: đoàn xuyên Việt từ Hà Nội, 2LúaMiềnTây và các bạn nhóm SG. Vì thế cả nhà mình phải tiếp đón nồng hậu, đừng tạo ra những tình huống gây bất hòa khó xử bà con hỉ? Ai vi phạm se bị phạt 1 chầu karaoke. Ai đồng ý với ý kiến này thì nhấn nút thanks nhá:D

Thế thì mọi người nhớ đúng giờ và có mặt đầy đủ nhé. Mong được tỉ thí với mem mới.
Hình như LMP là bạn của Vit và Rita hả ? Anh có coi trên FB một số ảnh của LMP vừa phượt một số nước về. Rất hấp dẫn.
CN tới chốt cụ thể danh sách và đi đứng đến Lý sơn thế nào luôn Chaubaogia

chaubaogia
04-06-2010, 11:07
Thế thì mọi người nhớ đúng giờ và có mặt đầy đủ nhé. Mong được tỉ thí với mem mới.
Hình như LMP là bạn của Vit và Rita hả ? Anh có coi trên FB một số ảnh của LMP vừa phượt một số nước về. Rất hấp dẫn.
CN tới chốt cụ thể danh sách và đi đứng đến Lý sơn thế nào luôn Chaubaogia

Hi, lâu lắm mới thấy anh Polyme xuất hiện, dạo này chắc bận nhiều lắm hả anh?:)

vitvit
04-06-2010, 13:30
Phát hiện mới, có 1 con vịt chuyên phượt đêm:)), thỉnh thoảng sau 11:00pm là xuất hiện

Hehehe... e xem ai chém e tranh thủ lúc mọi người say giấc e trả thù mới lại a wơi! ^^


Em xạo nhá anh cũng đang Ol bằng e Nok mà vẫn thank dzô tư nè.Hic
Em định đốt cháy anh á?lửa củi không thiêu nổi anh đâu.Hehe,chỉ ngọn lửa tình mới đốt nổi thôi,anh hùng chết bởi mĩ nhân mờ. Hốhố

^^ e hiểu sao đt e ko thks đc roài, e set no loading picture and flash, hehe! Lửa đó ko dùng đốt anh đc, e để dành e đốt người khác a ơi... hihihi!


Xạo đớ 2Vit, thiên lôi mà nói lời nhẹ nhàng như gió xuân thế là nguy cơ đang trong vùng mắt bão, rình rập chiếc Click! Đề nghị 2Vit nâng cao cảnh giác! (NT)

Hihi, trùi ui, mình nhẹ dạ cả tin thiệt lun ớ, may có bt nhắc chứ ko thì liêu xiêu vì aShogun roài... :(( huhu huhuhu huhuhuhu, bùn aShogun quá, vậy mà kêu iu em nữa...

Tình hình là mấy anh chị chém nhau nhiệt tình quá,em cũng mom men dô mà không biết nhảy dô chỗ mô đây,thôi đành xách dép ra ngồi bên cạnh ngó đã,lỡ ai có bị thuơng tích chi thì em kết liễu luôn cho nó nhanh gọn

Mà chị Vịt cai FB còn online điện thoại 24/24 ớ hỉ,rứa răng mà tu chị :))

Mpt ơi, chị nhớ là e mừng vui sướng vui vì chị ko còn hứng thú chém e nữa mà, hay để chị nghĩ cái gì vui vui có sự góp mặt của em nhé, nhe Mpt? ^^
Mà, c đâu có cai đâu, chị ko có thời gian thôi ah ^^, mà đâu có 24/24 đâu á, có 1,2 lần gì đó thôi!

Hơ hơ,sáng qua bà con đang chém nhau,tớ dzô làm 1 phát phụ họa cớ sao búa rìu đổ hết lên đầu tớ thế lày??
@Shogun: Bác định chém tớ thành hạt Lalo luôn á??Hic,sợ qúa,sợ vãi...
@Bạch tuộc: Cho dù e đốt anh,chém anh dư lào thì a vẫn bắt chước Shogun gào lên rằng anh thương em nhất nhà.Hốhố...(chém anh đi Raiha wơi...)
@Mpt:Trâu bò húc nhau ruồi muỗi đớp được miếng nào chưa e?Héhé:D
Thôi roài, anh Thiên Sơn, thương mỗi bt thoai hả? Biết rùi, e đem a bỏ vô nung luôn, cho thành tro tàn thiệt lun, e me anh mới đc... Hừm Hừm... >.< A có bít Mpt4cus có sự tích nàng Mpt hok a?

@aPolyme: e cũng chỉ quen aLMP qua Phuot.com thôi anh, chủ nhật này gặp anh ấy lần đầu nhưng e cũng ko đi đc rùi! hihi!

thienson
04-06-2010, 16:14
Hôm kia trên đường kiếm ăn về thấy người ta câu cá mình nhảy vô mượn cần câu thử...(c)Cá thì chả có em nào nhưng chụp được cái hình này..:D.Hơi mờ tí vì trời sắp mưa .Hehe(NO)
Đố bà con hình cầu nào?keke
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33824

bimbip
04-06-2010, 16:33
Nếu không nhầm thì đây là cầu Hòa Xuân :D

thienson
04-06-2010, 16:47
:D
Nếu không nhầm thì đây là cầu Hòa Xuân :D

Hic,chắc là dân ĐN ẩn dật rồi.:D
Dưng mà tớ nghe mấy bác ngư phủ kiêu bằng cầu Thế kỷ.Hehe(NO)

Raiha235
04-06-2010, 21:06
[QUOTE=mpt4cus;198642]Tình hình là mấy anh chị chém nhau nhiệt tình quá,em cũng mom men dô mà không biết nhảy dô chỗ mô đây,thôi đành xách dép ra ngồi bên cạnh ngó đã,lỡ ai có bị thuơng tích chi thì em kết liễu luôn cho nó nhanh gọn :p

Zui quá ta ơi, mình nhỏ dại, ngồi nhìn các đàn anh đàn chị học tập thui, chứ nhảy zô chắc thương tích đầy mình,rùi bị MPt kết liễu mất oai, hjc!!

shogun
04-06-2010, 23:07
Hihi, trùi ui, mình nhẹ dạ cả tin thiệt lun ớ, may có bt nhắc chứ ko thì liêu xiêu vì aShogun roài... :(( huhu huhuhu huhuhuhu, bùn aShogun quá, vậy mà kêu iu em nữa...

BT ơi là BT, anh đón cây gần ngã rồi em xen vào làm gì cho khổ đời anh thế này. Bây gời có mà cưa máy cưa cũng không đổ nữa huống gì là cưa tay như anh ... hix hix hix, BT Anh nói nghe (NT) (NT) (NT) mai mốt iên lặng để chổ cho người ta mần ăn nhe chưa hehehe xong rồi hối lộ em 1 chầu

chaubaogia
04-06-2010, 23:50
Hôm nay tình cờ phát hiện đựơc cái này:
http://vn.360plus.yahoo.com/thaophuongdl2002/article?mid=250&fid=-1

và:
http://vn.360plus.yahoo.com/thaophuongdl2002/article?mid=252&fid=-1

và:
http://vn.360plus.yahoo.com/thaophuongdl2002/article?mid=255&prev=256&next=253

Còn nữa....nhưng thaophuongdl chưa viết(c)

Polyme
05-06-2010, 08:17
Hôm nay tình cờ phát hiện đựơc cái này:
http://vn.360plus.yahoo.com/thaophuongdl2002/article?mid=250&fid=-1

và:
http://vn.360plus.yahoo.com/thaophuongdl2002/article?mid=252&fid=-1

và:
http://vn.360plus.yahoo.com/thaophuongdl2002/article?mid=255&prev=256&next=253

Còn nữa....nhưng thaophuongdl chưa viết(c)

Công nhận em Thảo viết hay ghê. Mà chẳng thấy nhắc đến xế gì cả. Làm ôm tha hồ chụp choạt mới có mấy ảnh đó chứ đông lạnh. He ! he !
Viết tiếp nữa đi em.

Lê Minh Phương
05-06-2010, 20:51
Hẹn gặp mọi người chiều mai. Thân.

Polyme
05-06-2010, 21:27
Hẹn gặp mọi người chiều mai. Thân.

Cám ơn LMP nhiều. Hẹn gặp chiều mai nhé.

vitvit
06-06-2010, 09:45
Chiều nay đi nhâu, chiều nay đi nhâu!!!

P/s: e... cổ vũ thôi... kakaka :)) Mọi người đi dzui!

thienson
06-06-2010, 10:39
Em cáo lỗi vì chiều ni không tham gia được...Lý do bất khả kháng,chiều có đóng xiền đi Lý sơn thì Shogun đóng luôn giùm.Chúc mọi người ọp thật vui vẻ...Hic

Bạch tuộc
06-06-2010, 15:24
:((:((:(( Bt ghét Rita lun rùi! Bt xin vắt nước mắt báo cáo là e xin rút lui khỏi vụ Lý Sơn, mặc dù rất muốn đi, nhưng vì e là thân con gái........

Chúc cả nhà (beer)(beer) zui! (NO) (BB)

chaubaogia
06-06-2010, 16:05
:((:((:(( Bt ghét Rita lun rùi! Bt xin vắt nước mắt báo cáo là e xin rút lui khỏi vụ Lý Sơn, mặc dù rất muốn đi, nhưng vì e là thân con gái........

Chúc cả nhà (beer)(beer) zui! (NO) (BB)

Vậy là Rita cũng rút hả?

mpt4cus
06-06-2010, 23:10
mặc dù rất muốn đi, nhưng vì e là thân con gái........

Em mang thân con gái
Anh âu sầu làm kiếp con trai
Mừng vì thân con gái
Đi đến đâu cũng có bạn trai

:p

Polyme
07-06-2010, 09:20
Hôm qua off tưởng chỉ có mấy mống đi Lý sơn, thế mà cũng đông vui phết. Điểm danh nhé : Chaubaogia, Shogun, Bạch tuộc, Vitvit, Rita, Raiha235, Polyme, Minh Phương. Cám ơn Minh Phương vì đã chiến đấu hết mình với anh em.
Từ hôm đi Bờ y về đến hôm qua mới gặp lại Bạch tuộc, Vitvit. Còn Rita, Raiha235 cũng mới gặp hôm trước khi đi đảo Ngọc về. Trông các em vẫn xinh tươi như ngày nào, không bận đồ đi phượt nên diện váy áo đẹp quá, tiếc vì không đem máy ảnh để làm một nháy up lên đây. Bạch tuộc nhà xa quá nên không thể chơi khuya tăng hai được nên đành chia tay.
Như vậy đã chốt danh sách đi Lý sơn như sau : Đà nẵng 6 người (1 nữ), Sài gòn 4 người (2 nữ), Hà nội 1 người. Mọi người xem lịch cụ thể bên Tìm bạn đồng hành nhé.
Hẹn gặp mọi người trên cung đường Lý sơn.

Lê Minh Phương
07-06-2010, 11:26
Hum qua rất vui dù MP tới cũng trong trạng thái say rùi :D. Có 3 bạn của MP bay từ sg ra tham gia nữa, hẹn gặp mọi người hôm đó nhé :)

vitvit
07-06-2010, 13:51
Cái nì tặng aPolyme
http://www.youtube.com/watch?v=XOMFjz4VUHs w/ new lyric verxxx ;))
"Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta? nói chung là bia đó, ah mà đó có phải là bia ko, mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô. ko được ở bên bia lòng buồn vu vơ, mong cho sao 2 ta nhậu hoài ko say, mong cho bao nhiu bia nhậu hoài ko vơi, là là nhớ bia nhiều lắm, ước cho mình ko xa...người iu ơi anh muốn cùng em nhậu cho tới sáng ko ai bỏ về, mình bên nhau đi đến hết đêm này...dzố dzô, dzố dzô...dzố dzô
...

Coi được rùi nè a! :D E thích cái cậu này hát!

chaubaogia
07-06-2010, 14:50
Cái nì tặng aPolyme
http://www.youtube.com/watch?v=XOMFjz4VUH w/ new lyric verxxx ;))
"Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta? nói chung là bia đó, ah mà đó có phải là bia ko, mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô. ko được ở bên bia lòng buồn vu vơ, mong cho sao 2 ta nhậu hoài ko say, mong cho bao nhiu bia nhậu hoài ko vơi, là là nhớ bia nhiều lắm, ước cho mình ko xa...người iu ơi anh muốn cùng em nhậu cho tới sáng ko ai bỏ về, mình bên nhau đi đến hết đêm này...dzố dzô, dzố dzô...dzố dzô ...

The URL contained a malformed video ID.
Link coi ...éo được. he he
Anh Polme coi đỡ cái link này nhé, nhưng ca sĩ hơi lởm:
http://araovat.com/showthread.php?p=17570

Polyme
07-06-2010, 15:58
Cái nì tặng aPolyme
http://www.youtube.com/watch?v=XOMFjz4VUH w/ new lyric verxxx ;))
"Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta? nói chung là bia đó, ah mà đó có phải là bia ko, mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô. ko được ở bên bia lòng buồn vu vơ, mong cho sao 2 ta nhậu hoài ko say, mong cho bao nhiu bia nhậu hoài ko vơi, là là nhớ bia nhiều lắm, ước cho mình ko xa...người iu ơi anh muốn cùng em nhậu cho tới sáng ko ai bỏ về, mình bên nhau đi đến hết đêm này...dzố dzô, dzố dzô...dzố dzô ...

Vit ơi. Anh không thấy gì hết



Anh Polme coi đỡ cái link này nhé, nhưng ca sĩ hơi lởm:
http://araovat.com/showthread.php?p=17570

Cái này thì nghe được

vitvit
07-06-2010, 16:10
Link coi ...éo được. he he

E ác cảm aChau Anh roài, leader vậy á!:LL:LL:LL =)) E ban hành thêm luật mới!
Thêm rule (n+1): Ko sử dụng ngôn ngữ ko chính thức trong nhóm ĐN! :D

thienson
07-06-2010, 17:50
the url contained a malformed video id.
Link coi ...éo được. He he
:d
:)):d:)):)):)):))=))

wit_eyes
07-06-2010, 18:51
Xin chào các anh em Phượt Đà Nẵng

Mình là member của nhóm gà đi bụi Việt Nam, mong có 1 ngày được hội ngộ và giao lưu với các bạn trên các cung đường miền trung
Rất vinh hạnh được đón mem PDN nếu có chuyến công du nào tại miền bắc nhé

Chúc PDN ngày càng lớn mạnh,

shogun
07-06-2010, 19:30
E ác cảm aChau Anh roài, leader vậy á!:LL:LL:LL =)) E ban hành thêm luật mới!
Thêm rule (n+1): Ko sử dụng ngôn ngữ ko chính thức trong nhóm ĐN! :D

Ok, anh zơ 2 tay tán đồng í kiến của Vitvit, chắc tối qua Anh lờ đờ nhậu về say nên bị ảnh hưởng gió mùa đông bắc ấy mà :))

Polyme
07-06-2010, 20:29
Xin chào các anh em Phượt Đà Nẵng

Mình là member của nhóm gà đi bụi Việt Nam, mong có 1 ngày được hội ngộ và giao lưu với các bạn trên các cung đường miền trung
Rất vinh hạnh được đón mem PDN nếu có chuyến công du nào tại miền bắc nhé

Chúc PDN ngày càng lớn mạnh,

Rất cám ơn wit_eyes. Khi nào có dịp vào ĐN thì liên hệ leader Chaubaogia nhé.
Đã biết wit_eyes với bài Hồi ức trên Fan rồi. Rất hay.

chaubaogia
07-06-2010, 20:39
Ok, anh zơ 2 tay tán đồng í kiến của Vitvit, chắc tối qua Anh lờ đờ nhậu về say nên bị ảnh hưởng gió mùa đông bắc ấy mà :))

Ơ, anh có nói gì đâu mà bị chém thế nhỉ?:))

Bạch tuộc
07-06-2010, 21:02
E ác cảm aChau Anh roài, leader vậy á!:LL:LL:LL =)) E ban hành thêm luật mới!
Thêm rule (n+1): Ko sử dụng ngôn ngữ ko chính thức trong nhóm ĐN! :D
(c)


Ơ, anh có nói gì đâu mà bị chém thế nhỉ?:))

Ơ hơ thế mà bảo không nói gì. Đề nghị a Leader không bị ảnh hưởng bởi thời tiết , nếu không là coi chừng bị chém hội đồng đó nha!

mpt4cus
07-06-2010, 22:36
Xin chào các anh em Phượt Đà Nẵng

Mình là member của nhóm gà đi bụi Việt Nam, mong có 1 ngày được hội ngộ và giao lưu với các bạn trên các cung đường miền trung
Rất vinh hạnh được đón mem PDN nếu có chuyến công du nào tại miền bắc nhé

Chúc PDN ngày càng lớn mạnh,

Tây Bắc là niềm mơ tưởng của nhiều phượt ĐN :D,hy vọng sẽ được phượt với đàn gà trong 1 ngày không xa :D

wit_eyes
07-06-2010, 23:23
Rất cám ơn wit_eyes. Khi nào có dịp vào ĐN thì liên hệ leader Chaubaogia nhé.
Đã biết wit_eyes với bài Hồi ức trên Fan rồi. Rất hay.
hi, thanks polyme đã quan tâm hồi ức này, mem nhà tớ vào nhất định sẽ liên hệ, mong đc gặp các anh chị em ;)


Tây Bắc là niềm mơ tưởng của nhiều phượt ĐN :D,hy vọng sẽ được phượt với đàn gà trong 1 ngày không xa :D
nhớ là 1 ngày ko xa nhé :D, khi gadibui thiết kế cung Tây Bắc sẽ có lời mời tới PDN, hi vọng sẽ có cơ hội nắm tay nhau quanh lửa trại giữa chốn núi rừng này

vitvit
08-06-2010, 09:41
Ơ, anh có nói gì đâu mà bị chém thế nhỉ?:))

Hahahahaha, chọc aCA chút thui, chứ a nói có gì đâu =)). Đừng có giận em, ko cho em đu theo nữa nhe anh! :P E mượn gió bẻ măng, sợ off mà bị "ép" nghe kiểu nói vậy nên em phòng trước đó mà! :)) :P

thienson
08-06-2010, 12:21
Anh thích nghe a Lờđờ dùng ngôn ngữ tượng hình như thế,nó đời thường hơn.Hehe
Mà anh Chauanh wơi sao mấy bữa ni anh đi đâu cũng bị thiên hạ nhào dzô chém thế?Em mon men bò theo a mà bị văng miểng từa lưa.Huhu
@Vitvit:sao ko làm 1 bài bên tận hưởng...mà spam nút Thank tá lả thế em?

chaubaogia
08-06-2010, 12:31
Anh thích nghe a Lờđờ dùng ngôn ngữ tượng hình như thế,nó đời thường hơn.Hehe
Mà anh Chauanh wơi sao mấy bữa ni anh đi đâu cũng bị thiên hạ nhào dzô chém thế?Em mon men bò theo a mà bị văng miểng từa lưa.Huhu
@Vitvit:sao ko làm 1 bài bên tận hưởng...mà spam nút Thank tá lả thế em?

Hehe, lâu lâu nóng trong người chửi cho xả xì trét, ai có Dr. Thanh cho anh 1 chai đê:))

barandom
08-06-2010, 13:27
Hehe, lâu lâu nóng trong người chửi cho xả xì trét, ai có Dr. Thanh cho anh 1 chai đê:))

Muốn uống Dr. Thanh thì đi off SN Phượt đi :))

chaubaogia
08-06-2010, 13:49
Muốn uống Dr. Thanh thì đi off SN Phượt đi :))

Em có lịch công tác trong đó mà anh:)

Polyme
08-06-2010, 16:36
Cái nì tặng aPolyme
http://www.youtube.com/watch?v=XOMFjz4VUHs w/ new lyric verxxx ;))
Coi được rùi nè a! :D E thích cái cậu này hát!

Coi xong cười bể bụng luôn Vit. Công nhận chú này hát hay phết nhưng không phải lời chế có bia bọt. He ! he !
Thks !

Bạch tuộc
08-06-2010, 21:02
nhớ là 1 ngày ko xa nhé :D, khi gadibui thiết kế cung Tây Bắc sẽ có lời mời tới PDN, hi vọng sẽ có cơ hội nắm tay nhau quanh lửa trại giữa chốn núi rừng này
(c)(c)(c)

Bt thích nhất câu này nè! 4cus đi kêu c nghe! mong được nắm tay nhau quanh lửa trại giữa chốn núi rừng Tây Bắc, nghe đến Địa danh này nhớ bác Chế Lan Viên:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn..... (Không bít nhớ đúng hok nữa lâu rùi ....) Ngày xưa đi học rất thích bài này.:))

lengkeng1minh
09-06-2010, 05:38
CBG hạ hỏa chưa hè? Có vào Sề Gòn cho anh L.K xin lại cái chén B52 nhe. Chào cả nhà ĐN, hy vọng dịp hè và SN Phượt có bác nào đu vào trong này chơi nào! Mình còn nợ 1 túi bao tử, mình sẻ gởi cho CBG cầm ra cho bạn trẻ( sorry mình quên nick của bạní)
Sorry Thienson vì lở hẹn chuyến HV, dạo này L.K toàn chơi với newbie, đi ngắm biển và lặn biển, hy vọng ngày nào đó ra ngắm san hô ĐN.Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và sự nghiệp P của các bạn càng hoàng tráng hơn với chuyến Lý Sơn sắp tới.

chaubaogia
09-06-2010, 07:59
CBG hạ hỏa chưa hè? Có vào Sề Gòn cho anh L.K xin lại cái chén B52 nhe. Chào cả nhà ĐN, hy vọng dịp hè và SN Phượt có bác nào đu vào trong này chơi nào! Mình còn nợ 1 túi bao tử, mình sẻ gởi cho CBG cầm ra cho bạn trẻ( sorry mình quên nick của bạní)
Sorry Thienson vì lở hẹn chuyến HV, dạo này L.K toàn chơi với newbie, đi ngắm biển và lặn biển, hy vọng ngày nào đó ra ngắm san hô ĐN.Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và sự nghiệp P của các bạn càng hoàng tráng hơn với chuyến Lý Sơn sắp tới.

@Anh Keng: Lâu quá mới gặp anh hè, hôm qua sao trời nóng đến 2 lần:)), em nói thực, lúc sáng em chỉ hơi bực mình vì thằng TC/HP1 nó nói em gây rối thôi, lúc chiều thì vui vẻ lại và bỏ qua cho nó rồi. Nhưng lúc tối, nó lại nói màn PR đã xong, xin lỗi các bạn..... em lại cảm thấy bực mình thêm.

Chẳng thà nó không nói PR... thì thôi, chứ nó nói vậy thì nó xem lòng tự trọng của người khác rẻ quá, dể PR một vấn đề mà chúng nó xúc phạm em, summer, lamnd, xóa bài, làm cho CVN phải nhảy vô can thiệp...phải tiếp tục ghi tên nó vào sổ "thù vặt" lần nữa thôi, hehe... PR kiểu gì mà kỳ cục quá trời

Em tức quá xóa hết bài trong topic ấy rồi, chả quan tâm đến Sinh nhật sinh nhiêc trong SG nữa, nói chuyện với tụi nó chỉ chuốc thêm nhiều "bình mực" thôi anh.

Thôi em đi uống Dr.Thanh đây.(BB)
Note: em cất cái chén của anh vào la lô rồi, khi nào đi luôn có nó để đưa cho anh.

thienson
09-06-2010, 11:01
Sorry Thienson vì lở hẹn chuyến HV, dạo này L.K toàn chơi với newbie, đi ngắm biển và lặn biển, hy vọng ngày nào đó ra ngắm san hô ĐN.Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và sự nghiệp P của các bạn càng hoàng tráng hơn với chuyến Lý Sơn sắp tới.
Không sao đâu anh Leng keng à,cuộc đời còn rất dài mà...Anh em mình thiếu gì dịp để P chung.Mà em rất tiếc là không thamgia được sinh nhật P để xem cảnh anh và chị Dugiang đóng Phin.Hehe:)

@Anh Chaubaogia:Sao cái Nick anh nó đổi màu thế kia?Tại nóng quá chăng????????:D

lengkeng1minh
09-06-2010, 15:46
He he he..... Mình gặp 1 con BÒ nhai lại, chướng làm 1 phát mà bi die, cũng đở gặp thằng biết phải quấy nên nó sửa luôn ĐỒ BÒ kia.
Mất hứng ghê cả nhà à!
Thienson ơi! không dám film đâu! Hành xác í mà.:(

nthn1989
09-06-2010, 17:38
Hic hic , anh Chaubaogia ơi cái nick của anh nó đổi màu rồi, em có PM cho anh mà không được :(

Anh đã nổi nóng không đúng chỗ rồi, đúng ra anh phải cân nhắc xem nó nói nhằm mục đích gì chứ? Xóa hết bài là anh công nhận nó nói anh phá hoại là đúng rồi . Đúng là đập chuột rồi không chịu vứt ra đống rác lại bỏ vào gầm giường , CBG ơi là CBG :T:T:T

thienson
09-06-2010, 18:47
Mình lò mò tìm đọc trong Topic 1001 điều về P chả thấy bài nào nói về Nick đổi màu cả,mà qua Topic khóa Nick cũng chả thấy tên anh Chaubaogia.Huhu.Chỉ có mấy vị quan chức là Nick màu khác thôi,hay anh Lờđờ nhà mình được phong chức rồi nhỉ.Hehe
Có anh em nào rành hơn hay bác Hộ Pháp có lượn lờ đâu đây giải thích hộ em tí nhá(e chả biết thắc mắc nơi đâu).Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.

barandom
09-06-2010, 18:57
Mình lò mò tìm đọc trong Topic 1001 điều về P chả thấy bài nào nói về Nick đổi màu cả,mà qua Topic khóa Nick cũng chả thấy tên anh Chaubaogia.Huhu.Chỉ có mấy vị quan chức là Nick màu khác thôi,hay anh Lờđờ nhà mình được phong chức rồi nhỉ.Hehe
Có anh em nào rành hơn hay bác Hộ Pháp có lượn lờ đâu đây giải thích hộ em tí nhá(e chả biết thắc mắc nơi đâu).Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.

Nick màu nâu đỏ là nick bị treo (tù treo) đó Thienson ơi .

chaubaogia1
09-06-2010, 20:37
Chào các bạn phuot ĐN, anh em song sinh với chaubaogia xin ra mắt anh chị em P ĐN:)), mình sẽ dùng nick này trong thời gian bị tù treo để tiếp tục hành trình Lý Sơn 12-13/6 với các bạn.

thienson
09-06-2010, 21:23
Chào các bạn phuot ĐN, anh em song sinh với chaubaogia xin ra mắt anh chị em P ĐN:)),

Em Wéo cằm bác Phượt tử 1 phát ạ.Hehe.Mình là lũ gà què ăn quẩn cối xay thôi bác ợ.Người anh song sinh của bác yếu mà đòi ra gió nên bị treo cổ rồi,bác cẩn thận nhé.Chúc bác làm tốt vai trò Lờ đờ để anh em có chuyến Lý sơn suôn sẻ.Thank bác.

chaubaogia1
09-06-2010, 21:34
Em Wéo cằm bác Phượt tử 1 phát ạ.Hehe.Mình là lũ gà què ăn quẩn cối xay thôi bác ợ.Người anh song sinh của bác yếu mà đòi ra gió nên bị treo cổ rồi,bác cẩn thận nhé.Chúc bác làm tốt vai trò Lờ đờ để anh em có chuyến Lý sơn suôn sẻ.Thank bác.

Wéo cằm thienson, đừng nhắc chuyện của ổng nữa, Đúng là đập chuột rồi không chịu vứt ra đống rác lại vứt vào gầm giường:))

Wéo cằm nthn1989: câu nói hay nhất trong ngày

shogun
09-06-2010, 21:51
Chào các bạn phuot ĐN, anh em song sinh với chaubaogia xin ra mắt anh chị em P ĐN:)), mình sẽ dùng nick này trong thời gian bị tù treo để tiếp tục hành trình Lý Sơn 12-13/6 với các bạn.

kekekkee, nhìn cái nick là mất cười rồi =)) =)) =))không thể lẩn vào đâu được, nếu em là .... em cũng pó tay

barandom
09-06-2010, 22:57
Đã có chaubaogia , nay lại có chaubaogia1 nữa . Cuibap có lộn hông ta ? Sao hổng lấy nick cuibap điều hành đi Lý Sơn cho nó oai =))

cuibap
10-06-2010, 08:43
Đã có chaubaogia , nay lại có chaubaogia1 nữa . Cuibap có lộn hông ta ? Sao hổng lấy nick cuibap điều hành đi Lý Sơn cho nó oai =))

Oai gì anh ơi, năn nỉ hoài người ta mới cho mượn nick, lại dặn tới dặn lui là không được quậy nữa, nếu không thì bị:T:T:T hehe

titigold
10-06-2010, 09:38
Anh như thế *** mà không dặn dò cẩn thận được. Nick đấy nghĩ mấy ngày mấy đêm mới ra, đưa anh xài rồi bị ban nữa lấy gì xài. Chọn nick khác chắc gì hay bằng nick cuibap.

Giờ phương châm cho anh hành tẩu giang hồ nè: đi khẽ, nói nhẹ, cười duyên. Bí kíp trong 6 chữ này, anh ráng mà lĩnh ngộ nhá. khà khà khà.

10-06-2010, 09:52
Anh như thế *** mà không dặn dò cẩn thận được. Nick đấy nghĩ mấy ngày mấy đêm mới ra, đưa anh xài rồi bị ban nữa lấy gì xài. Chọn nick khác chắc gì hay bằng nick cuibap.

Giờ phương châm cho anh hành tẩu giang hồ nè: đi khẽ, nói nhẹ, cười duyên. Bí kíp trong 6 chữ này, anh ráng mà lĩnh ngộ nhá. khà khà khà.

Titigold trao anh 6 chữ vàng rồi nha. Anh mà luyện thành công bí kíp này thì chỉ có lướt thôi chứ không đi chạm mặt đất nữa :D

Cuibap mãi vẫn là cuibap anh ơi, cố mà giữ gìn =)) =)) =))

cuibap
10-06-2010, 10:00
Anh như thế *** mà không dặn dò cẩn thận được. Nick đấy nghĩ mấy ngày mấy đêm mới ra, đưa anh xài rồi bị ban nữa lấy gì xài. Chọn nick khác chắc gì hay bằng nick cuibap.

Giờ phương châm cho anh hành tẩu giang hồ nè: đi khẽ, nói nhẹ, cười duyên. Bí kíp trong 6 chữ này, anh ráng mà lĩnh ngộ nhá. khà khà khà.


Titigold trao anh 6 chữ vàng rồi nha. Anh mà luyện thành công bí kíp này thì chỉ có lướt thôi chứ không đi chạm mặt đất nữa :D

Cuibap mãi vẫn là cuibap anh ơi, cố mà giữ gìn =)) =)) =))

Thanks Titigold nhìu(wait)
Kiwi nói ai cùi bắp vậy ta? chắc chỉ người trong chăn mới biết chăn...ngứa=))
Cái này gọi là khổ nhục kế, hế hế:))

titigold
10-06-2010, 10:06
Vậy chắc là cuibap ngứa rồi. cuibap đang gãi đấy còn gì. Mà anh lĩnh hội được sáu chữ vàng chưa??? Chừng nào lĩnh hội rồi nhớ lướt lên đỉnh núi nha.

Trên đó có bình trà ngon, có người tri kỉ chờ anh bình loạn anh hùng đây. hé hé hé.

@ cuibap: có ngứa quá thì nhờ CBG mua dùng chai thuốc trị ngứa nha để nặng hơn là nguy hiểm đó. Có khi phải đi da liễu đó nha. Bảo trọng.

cuibap
10-06-2010, 10:10
He he lộn người rồi
cuibap không thích lướt ên đỉnh núi, cuibap chỉ thích gặm nhấm thôi:)) ngứa quá ngứa quá có ai gãi dùm đê=))=))=))

barandom
10-06-2010, 10:17
Anh như thế *** mà không dặn dò cẩn thận được. Nick đấy nghĩ mấy ngày mấy đêm mới ra, đưa anh xài rồi bị ban nữa lấy gì xài. Chọn nick khác chắc gì hay bằng nick cuibap.

Giờ phương châm cho anh hành tẩu giang hồ nè: đi khẽ, nói nhẹ, cười duyên. Bí kíp trong 6 chữ này, anh ráng mà lĩnh ngộ nhá. khà khà khà.

Thiếu rồi Titigold , Cuibap còn phải nhớ 2 chữ nữa là "gõ nhẹ" - nhất là phím Enter :)) . Đang nóng trong người dễ hư bàn phím lắm =))

cuibap
10-06-2010, 10:29
Anh như thế *** mà không dặn dò cẩn thận được. Nick đấy nghĩ mấy ngày mấy đêm mới ra, đưa anh xài rồi bị ban nữa lấy gì xài. Chọn nick khác chắc gì hay bằng nick cuibap.

Giờ phương châm cho anh hành tẩu giang hồ nè: đi khẽ, nói nhẹ, cười duyên. Bí kíp trong 6 chữ này, anh ráng mà lĩnh ngộ nhá. khà khà khà.


Titigold trao anh 6 chữ vàng rồi nha. Anh mà luyện thành công bí kíp này thì chỉ có lướt thôi chứ không đi chạm mặt đất nữa :D

Cuibap mãi vẫn là cuibap anh ơi, cố mà giữ gìn =)) =)) =))


Thiếu rồi Titigold , Cuibap còn phải nhớ 2 chữ nữa là "gõ nhẹ" - nhất là phím Enter :)) . Đang nóng trong người dễ hư bàn phím lắm =))

Bàn phím mới thay để gõ cho đúng, bàn phím cũ dấu sắc với dấu nặng không gõ được, càng ngứa,

Polyme
10-06-2010, 10:55
Tình hình này chắc phải nhập nhà ĐTM và ĐN làm một thôi. Vui quá ! ! !

@Titigold : Đi Khựa về vui không ? Cho mấy ảnh lên đây đi em.
@Barandom : Câu nói hay nhất của anh hôm qua : Chaubaogia chỉ đủ trình độ chơi với ĐTM và ĐN thôi.

10-06-2010, 10:59
Bàn phím mới thay để gõ cho đúng, bàn phím cũ dấu sắc với dấu nặng không gõ được, càng ngứa,

Hết nóng trong người, giờ chuyển sang ngứa trong người hả anh =)) =)) =))

Thời tiết ĐN, hôm kia / hôm qua & hôm nay sao vậy ta ? :LL

Lê Minh Phương
10-06-2010, 11:00
@all: Giang hồ dậy sóng kaka

Còi
10-06-2010, 11:02
@Anh Keng: Lâu quá mới gặp anh hè, hôm qua sao trời nóng đến 2 lần:)), em nói thực, lúc sáng em chỉ hơi bực mình vì thằng TC/HP1 nó nói em gây rối thôi, lúc chiều thì vui vẻ lại và bỏ qua cho nó rồi. Nhưng lúc tối, nó lại nói màn PR đã xong, xin lỗi các bạn..... em lại cảm thấy bực mình thêm.

Chẳng thà nó không nói PR... thì thôi, chứ nó nói vậy thì nó xem lòng tự trọng của người khác rẻ quá, dể PR một vấn đề mà chúng nó xúc phạm em, summer, lamnd, xóa bài, làm cho CVN phải nhảy vô can thiệp...phải tiếp tục ghi tên nó vào sổ "thù vặt" lần nữa thôi, hehe... PR kiểu gì mà kỳ cục quá trời

Em tức quá xóa hết bài trong topic ấy rồi, chả quan tâm đến Sinh nhật sinh nhiêc trong SG nữa, nói chuyện với tụi nó chỉ chuốc thêm nhiều "bình mực" thôi anh.

Thôi em đi uống Dr.Thanh đây.(BB)
Note: em cất cái chén của anh vào la lô rồi, khi nào đi luôn có nó để đưa cho anh.

Ơ ơ ơ, chỉ vì mấy chữ kiểu thế này mà anh Châu Bảo Gia bị Quản Trị Diễn Đàn này treo nick à!!??? Không ủng hộ mà nói lên ý kiến trái chiều là bị treo cổ à???? Làm ăn gì kỳ vậy các bạn????????

Các bạn coi lại không lại treo nick nhầm kiểu Gà kiwi ngày xưa đó nhé.!!!!!

10-06-2010, 11:27
Anh đã nổi nóng không đúng chỗ rồi, đúng ra anh phải cân nhắc xem nó nói nhằm mục đích gì chứ? Xóa hết bài là anh công nhận nó nói anh phá hoại là đúng rồi . Đúng là đập chuột rồi không chịu vứt ra đống rác lại bỏ vào gầm giường , CBG ơi là CBG


Wéo cằm thienson, đừng nhắc chuyện của ổng nữa, Đúng là đập chuột rồi không chịu vứt ra đống rác lại vứt vào gầm giường:))

Wéo cằm nthn1989: câu nói hay nhất trong ngày

Câu nói hay nhất trên P, anh ạ! (c)

Anh dở ghê, đã đập đầu chuột rồi, mà lại quăng xuống gầm giường, giờ nó phân hủy, bốc mùi, ngứa người là phải. :D

Lần sau nhớ nha anh, bẫy được chuột, đập đầu xong, lấy bao hốt xác, mang ra đống rác, chế thêm tí xăng/dầu, thiêu rụi, thành phân, có khi lại tốt cho đất ĐN lắm đó hahhahahahah .... =)) =)) =))

barandom
10-06-2010, 11:28
Ơ ơ ơ, chỉ vì mấy chữ kiểu thế này mà anh Châu Bảo Gia bị Quản Trị Diễn Đàn này treo nick à!!??? Không ủng hộ mà nói lên ý kiến trái chiều là bị treo cổ à???? Làm ăn gì kỳ vậy các bạn????????

Các bạn coi lại không lại treo nick nhầm kiểu Gà kiwi ngày xưa đó nhé.!!!!!

CBG bị treo nick vì xúc phạm người khác ---> lý do chính đáng anh ủng hộ . Nhưng le rar quậy tá lả , vi phạm tùm lum thì kg sao , có lẽ nó kg được BQT coi là thành viên =)) . Tạm thời kg khiếu nại , chờ T9 ĐTM và ĐN đ ra Bắc rồi tính, ai muốn khiếu nại thì làm đơn sẵn đi

Cấm quậy nha

hoaxuongrong
10-06-2010, 11:29
Nhắn gửi đại ca CBG, đại ca Barandom và bà con xa gần:
Haizz, sáng nay nhận được tin đại ca CBG bị treo nick, thiệt là buồn quá đi. Làm sao nên nỗi hả a?
Các bạn min, mod cũng là con người, các bạn ấy cũng hỉ, nộ, ái ố, tham sân si như bao người phàm khác nên trong một phút thiếu kiềm chế các bạn ấy treo nick để phát tiết cảm xúc đấy anh ạ, anh đừng buồn làm gì cho giảm tuổi thọ.
Mà hơn nữa tuổi đời của các đại ca nhiều hơn các bạn ấy, tấm lòng các a cũng bao dung, quảng đại hơn, e biết rằng các anh đâu có chấp nhặt làm gì mấy chuyện con nít vớ vẩn ấy, các anh nhỉ.
Thôi thì chốn giang hồ hiểm ác, các a hãy cất đao kiếm quay zìa đi phượt với các đàn em thân yêu.
Mấy dòng nhắn gửi. Chúc các anh sức khỏe. Bảo trọng.

barandom
10-06-2010, 11:36
Nhắn gửi đại ca CBG, đại ca Barandom và bà con xa gần:
Haizz, sáng nay nhận được tin đại ca CBG bị treo nick, thiệt là buồn quá đi. Làm sao nên nỗi hả a?
Các bạn min, mod cũng là con người, các bạn ấy cũng hỉ, nộ, ái ố, tham sân si như bao người phàm khác nên trong một phút thiếu kiềm chế các bạn ấy treo nick để phát tiết cảm xúc đấy anh ạ, anh đừng buồn làm gì cho giảm tuổi thọ.
Mà hơn nữa tuổi đời của các đại ca nhiều hơn các bạn ấy, tấm lòng các a cũng bao dung, quảng đại hơn, e biết rằng các anh đâu có chấp nhặt làm gì mấy chuyện con nít vớ vẩn ấy, các anh nhỉ.
Thôi thì chốn giang hồ hiểm ác, các a hãy cất đao kiếm quay zìa đi phượt với các đàn em thân yêu.
Mấy dòng nhắn gửi. Chúc các anh sức khỏe. Bảo trọng.

Nhầm rồi em ơi , Min treo nick CBG là đúng rồi có hỏi trước nữa mà , anh nhắc lại là anh ủng hộ quyết định đó 2 tay + 2 chân . Nhưng treo bị thiếu thôi , treo đủ thì kỷ luật sẽ chặt chẽ mọi người sẽ thoải mái chơi vui hơn em à .

Đọc PM của nthn1989 anh cũng sắp tu đây em ơi

Nguyen Thi Huyen
10-06-2010, 11:47
Hi các Phượt thủ Đà Nẵng!

Mình là Huyền trong đội Gà leo núi chinh phục Fan đợt 30/04.

Từ ngày 30/06/2010 đến 9h sáng ngày 03/07/2010 mình sẽ ở TP Đà Nẵng, nhân dịp vào trong đấy nên mình rất muồn làm quen, kết bạn gặp gỡ với các Phượt Thủ Đà Nẵng.

Một số thông tin về mình nè

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền ( Đàn gà gọi mình là Doping vì là người đâu tiên chinh phục dc đỉnh Fan - trạm nào cũng lên đâu luôn :D)

Mail: [email protected]

DT: 0978 807 186

Yahoo: Muaxuan_hong19k

Rất mong dc gặp các bạn :D

titigold
10-06-2010, 11:51
Ủa, em mới thấy entry của anh Polyme mà giờ đâu mất tiều oài????

@ anh Rắn ui: nhân tình thế thái ai biết đâu mà lường anh ạh. Đúng là giang hồ hiểm ác, nhiều khi không làm chủ được bản thân. Mấy bữa nay tu, tự nhiên thấy ngoài cửa chùa ồn ào lại không tịnh tâm được chạy ra xem. Thôi mọi người giải tán cho em tu tiếp nhá. Từ bi hỉ xả, gặp chuột đừng đập nữa nha. Ô nhiễm môi trường lắm đó.

Tặng anh CBG 1 con xe ở Malay để hạ hỏa.

http://lh6.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZywnS9JmI/AAAAAAAACpw/jm6GrrO4wxs/s512/Beijing%20in%20May%202010%20012.JPG

Nguyen Thi Huyen
10-06-2010, 11:54
hi, thanks polyme đã quan tâm hồi ức này, mem nhà tớ vào nhất định sẽ liên hệ, mong đc gặp các anh chị em ;)


nhớ là 1 ngày ko xa nhé :D, khi gadibui thiết kế cung Tây Bắc sẽ có lời mời tới PDN, hi vọng sẽ có cơ hội nắm tay nhau quanh lửa trại giữa chốn núi rừng này

Dạ mình cũng mạo muội luôn lần này vào gặp gỡ các bạn PDN và nhất định khi đi Cung Tây Bắc sẽ rủ dê các PDN :D

thienson
10-06-2010, 11:56
He he lộn người rồi
cuibap không thích lướt ên đỉnh núi, cuibap chỉ thích gặm nhấm thôi:)) ngứa quá ngứa quá có ai gãi dùm đê=))=))=))

Hi bác Cuibap em nhớ không lầm là bác cũng từng bị 1 tiền án về việc chém người gây thương tích rồi nhé.Hehe,người ta bảo 3 đầu 6 tay là ghê gớm lắm dưng mà bác bị trảm 2 đầu rồi đấy,giờ bác phải đi nhẹ,nói khẽ thôi đấy.:D

muoimuoi
10-06-2010, 12:50
Hì hì, anh nào ngứa lại đây em tuyển mấy em xinh tươi ra gãi cho nè....

titigold
10-06-2010, 13:40
Trời mấy hôm nay nóng, thui thì em post vài cái hình xem trời có mát hơn không nhé.

Một tí khí hậu phương bắc xa xôi

Tử cấm thành
http://lh4.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZzoQcoWwI/AAAAAAAACt8/NsKFHd6r_Y4/s640/Beijing%20in%20May%202010%20078.JPG

Vườn thượng uyển
http://lh5.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZz_y3zYZI/AAAAAAAACvo/kQbbtQk5jtQ/s640/Beijing%20in%20May%202010%20106.JPG

Di hòa viên
http://lh3.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZ0ufBPEiI/AAAAAAAACzE/M-9xCfhWltQ/s640/Beijing%20in%20May%202010%20159.JPG

Vạn lý trường thành
http://lh3.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZ2OPTwLYI/AAAAAAAAC6g/JNwzKK9kFmM/s640/Beijing%20in%20May%202010%20278.JPG

Một chút hoa
http://lh6.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZ3uTfaLzI/AAAAAAAADCI/wnBS6bldVXY/s640/Beijing%20in%20May%202010%20398.JPG

Sa mạc
http://lh3.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZ3_4JVLfI/AAAAAAAADDw/XTuWCNKx5qQ/s640/Beijing%20in%20May%202010%20425.JPG

Non nước hữu tình
http://lh6.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZ4dbViyBI/AAAAAAAADGY/92rY8pocp_Q/s640/Beijing%20in%20May%202010%20467.JPG

muoimuoi
10-06-2010, 13:55
Hì hì, nhìn tấm Sa Mạc mà thèm được cưỡi Lạc Đà lần nữa quá.

Hôm qua mới xem fin Hoàng Tử Ba Tư, tự nhiên thấy có trò mới ở Sa mạc là cưỡi Đà Điểu. hè hè

shogun
10-06-2010, 14:02
dạo này nhà mình đông vui quá ta
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34319

hehehe

Polyme
10-06-2010, 14:20
Hoan hô Titigold. Hình đẹp quá. Em dấu kỹ quá đấy, anh nói mới chịu phọt lên đây hả.

Cứ tiếp tục post nữa nhé.

Polyme
10-06-2010, 14:30
Hi các Phượt thủ Đà Nẵng!

Mình là Huyền trong đội Gà leo núi chinh phục Fan đợt 30/04.

Từ ngày 30/06/2010 đến 9h sáng ngày 03/07/2010 mình sẽ ở TP Đà Nẵng, nhân dịp vào trong đấy nên mình rất muồn làm quen, kết bạn gặp gỡ với các Phượt Thủ Đà Nẵng.

Một số thông tin về mình nè

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền ( Đàn gà gọi mình là Doping vì là người đâu tiên chinh phục dc đỉnh Fan - trạm nào cũng lên đâu luôn :D)

Mail: [email protected]

DT: 0978 807 186

Yahoo: Muaxuan_hong19k

Rất mong dc gặp các bạn :D

Khi nào em vào ĐN cứ gọi cho anh leader chaubaogia 0983012304, anh Thienson 0932590590, anh Shogun 05113505505. Các anh nếu không bận sẽ hướng dẫn em phượt những nơi cần đến ở ĐN.

vitvit
10-06-2010, 20:56
Trời mấy hôm nay nóng, thui thì em post vài cái hình xem trời có mát hơn không nhé.
Một chút hoa
http://lh6.ggpht.com/_4UFMfQIMhFQ/TAZ3uTfaLzI/AAAAAAAADCI/wnBS6bldVXY/s640/Beijing%20in%20May%202010%20398.JPG


ôi, hoa bồ công anh này của Titigold đẹp quá chừng lun á! ^^ Thks lần 2 Titigold!

shogun
10-06-2010, 21:12
ôi, hoa bồ công anh này của Titigold đẹp quá chừng lun á! ^^ Thks lần 2 Titigold!
hoa bồ công anh á, vậy mà mấy ngày nay cứ tưởng là hoa xương rồng kekekek lú wá

mpt4cus
10-06-2010, 21:28
hoa bồ công anh á, vậy mà mấy ngày nay cứ tưởng là hoa xương rồng kekekek lú wá

Anh Shogun làm thiên lôi được mấy bữa rồi mà lú lẫn rứa anh :))

shogun
10-06-2010, 21:58
Anh Shogun làm thiên lôi được mấy bữa rồi mà lú lẫn rứa anh :))

Từ ngày anh làm thiên lôi cứ bông nào đẹp là anh nâng niu , bông nào cà chớn là anh chém tuốt tuồn tuột hết hihihi. Cứ thấy bông hoa lạ là chém trước đã nếu chịu được thì là hoa thiệt còn không là hoa lởm đó em.
Mà cứ thấy hoa của 2vit khen là lú cả người ra, chả biết sao nữa =)) =)) =)) ( vit ơi chém anh đi nào)

muoimuoi
10-06-2010, 22:13
https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/Picture790.jpg

MM tặng cả nhà Đà Nẵng tấm hình Sa Mạc này ;) Đến giờ nhìn lại vẫn còn phê mọi người ơi :(

Và không quên đính kèm 4 khuôn mặt này :D (trong đây có titigold với songvabien chắc mọi người đã nhận ra)

https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/Picture743.jpg

Polyme
10-06-2010, 22:22
https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/Picture790.jpg

MM tặng cả nhà Đà Nẵng tấm hình Sa Mạc này :

Và không quên đính kèm 4 khuôn mặt này :D

https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/Picture743.jpg

Cám ơn em nhiều. Ảnh rất đẹp. Anh chỉ biết mỗi Titigold trong hình. Anh biết mặt rất nhiều ace ĐTM trong topic Cam Thái Mã Sing nhưng chỉ qua ảnh. Em cho biết thứ tự tên từng người đi. Muội muội đứng ở đâu ?

muoimuoi
10-06-2010, 23:34
Cám ơn em nhiều. Ảnh rất đẹp. Anh chỉ biết mỗi Titigold trong hình. Anh biết mặt rất nhiều ace ĐTM trong topic Cam Thái Mã Sing nhưng chỉ qua ảnh. Em cho biết thứ tự tên từng người đi. Muội muội đứng ở đâu ?

Hì hì, trong tấm hình ở trên tính từ trái sang là: em Tùng (chân dài) và các đại gia songvabien, tới MM, rồi tới titgold anh àh. ;) Khuyến mãi anh thêm 2 tấm nữa :D

https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/Picture378.jpg
Đây là ở Vạn Lý Trường Thành
https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/llll.jpg
Chị cao nhứt, trắng nhứt là chị Quân (1 trong tứ đại Mỹ nhân của Trung Quốc) nè anh :)

Nguyen Thi Huyen
10-06-2010, 23:37
Khi nào em vào ĐN cứ gọi cho anh leader chaubaogia 0983012304, anh Thienson 0932590590, anh Shogun 05113505505. Các anh nếu không bận sẽ hướng dẫn em phượt những nơi cần đến ở ĐN.

Nhưng các Anh cho Em biết tên để Em còn biết đường xưng hô.

Mà sao PDN Em gặp toàn Anh là sao? men XX đâu hết rồi?

Mènh 24T mà vẫn toàn làm Em là sao ta?

Liệu có phải PDN có độ tuổi trung bình cao? hay là do Em toàn dc giới thiệu với các bậc bô lão :D

mpt4cus
10-06-2010, 23:46
Nhưng các Anh cho Em biết tên để Em còn biết đường xưng hô.

Mà sao PDN Em gặp toàn Anh là sao? men XX đâu hết rồi?

Mènh 24T mà vẫn toàn làm Em là sao ta?

Liệu có phải PDN có độ tuổi trung bình cao? hay là do Em toàn dc giới thiệu với các bậc bô lão :D

Anh Polyme giới thiệu đó là hội bô lão của phuot ĐN(nhưng vẫn còn xì teen chán),còn có 1 hội độc thân nữa :))

XX thì có nhiều,bạn an tâm là phượt ĐN âm dương cân bằng.
Mà 24t thì đc xem là trẻ thứ 3,4 chi đó ở phuot ĐN :)) được gọi em là thích quá rồi còn j` :))

shogun
10-06-2010, 23:50
Hì hì, trong tấm hình ở trên tính từ trái sang là: em Tùng (chân dài) và các đại gia songvabien, tới MM, rồi tới titgold anh àh. ;) Khuyến mãi anh thêm 2 tấm nữa :D
https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/llll.jpg
Chị cao nhứt, trắng nhứt là chị Quân (1 trong tứ đại Mỹ nhân của Trung Quốc) nè anh :)

Anh thích cái này nhứt, đẹp một vẽ đẹp toàn diện và phứt tạp không tả được , hehehehe

titigold
11-06-2010, 00:18
Đi thăm chị Quân và anh Hãn cũng vất vả lắm cơ. Nhưng thời gian 10 ngày đi vẫn chưa đã vì tìm hiểu thông tin và chuẩn bị chưa đầy đủ. Có dịp sẽ đi tiếp.

thienson
11-06-2010, 06:03
Hì hì, ;) Khuyến mãi anh thêm 2 tấm nữa :D

Đây là ở Vạn Lý Trường Thành
https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/llll.jpg
Chị cao nhứt, trắng nhứt là chị Quân (1 trong tứ đại Mỹ nhân của Trung Quốc) nè anh :)

Hi em muoimuoi anh nghe đồn ngày xưa nàng Vương Chiêu Quân đẹp tàn nhẫn luôn,đến nỗi chim nhạn bay qua gãy cánh rơi xuống thế mà a thấy khi đứng chung với mấy đại gia phượt nữ mình vẫn chỉ kẻ tám lạng người nửa cân,mỗi người 1 vẻ.Hehe

cuibap
11-06-2010, 07:18
Hì hì, trong tấm hình ở trên tính từ trái sang là: em Tùng (chân dài) và các đại gia songvabien, tới MM, rồi tới titgold anh àh. ;) Khuyến mãi anh thêm 2 tấm nữa :D

https://i1010.photobucket.com/albums/af229/tieuthu4mat/Picture378.jpg
Đây là ở Vạn Lý Trường Thành.


Ah, Tùng Khựa! răng bữa ni chân hắn dài rứa hỉ? Bức ảnh này đặ tên là 3 hảo hán, 1 chân dài=))