PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 1)



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11

mpt4cus
30-04-2010, 21:37
Chúc mừng sinh nhật cho nó khí thế a shoghun,sang tuổi mới đổi thành shortgun cho nó hoành tá tràng
https://quangcaodaiduong.com/Uploads/marketing/heineken.jpg
PS: Sinh vào ngày lễ ni sướng lắm,1 công đôi việc :D

Raiha235
30-04-2010, 22:22
Thông báo với cả nhà hôm nay là ngày sinh nhật của bác Shogun(tức bác súng ngắn )nhà ta.Phượt Quảng nam xin gửi đến bác những lời chúc tốt đẹp nhất.Nhất là sức khỏe để còn tiếp tục phượt với anh e đà nẵng mình.

Chúc mừng sinh nhật anh nha,sinh ngày hoành tráng quá hà, hjhj. Chúc a càng ngày càng khỏe, hăng say đi phượt.

Raiha235
30-04-2010, 22:24
[QUOTE=vitvit;186245]Hahaha, Raiha ko đủ trình đâu Bachtuoc ơi, htruoc vào nhà thờ Gỗ Raiha thấy em gái xinh xinh muốn chụp hình chung lắm mà nhìn người ta xong lúng túng luôn, nói hok nên lời, vitvit mới mở lời trước giùm em nó, tội nghiệp gì đâu... =)) Sử dụng mẫu xong sung sướng, hân hoan kiểu gì mà quên luôn việc phải cảm ơn em ấy nữa chứ!!! :P

Chị này nói hẻm đúng sự thật, e cảm ơn người mẫu oài mà, hjc!!! Chỉ được cái bắt nạt đàn e , ai bảo mình hiền mần chi, hjc

chaubaogia
30-04-2010, 23:06
Mới đi coi bắn pháo hoa SG về, không đẹp bằng pháo hoa Đà Nẵng....cũng phải thôi vì pháo hoa ĐN là pháo hoa quốc tế mừ.

vitvit
30-04-2010, 23:41
Mới đi coi bắn pháo hoa SG về, không đẹp bằng pháo hoa Đà Nẵng....cũng phải thôi vì pháo hoa ĐN là pháo hoa quốc tế mừ.

Herher, e yên vị trong quán casba, xem phản chiếu qua cái gương ở Diamond, đuối dễ sợ! Trời mưa lất phất, tội nghiệp aChau Anh đứng ngoài trời xem quá... :D

Kàrem
30-04-2010, 23:46
Herher, e yên vị trong quán casba, xem phản chiếu qua cái gương ở Diamond, đuối dễ sợ! Trời mưa lất phất, tội nghiệp aChau Anh đứng ngoài trời xem quá... :D

Ghen tị quá, mình ngồi ở nhà ol

thienson
01-05-2010, 06:42
Tối qua a Polyme PM về(Pm riêng mình Thienson hay cho cả nhà ấy nhi?) ,bác ấy bẩu đang Phượt ở Ks Tuy hòa,sáng ni đi tham quan Ghềnh đá đĩa.nghe mà phát thèm.huhu.Bác ấy có bẩu dù đi với gia đình nhưng rất là nhớ mọi người nhất là mấy e gái be bé,xinh xinh của Phượt đn mình...chúc bác đi ghềnh vui vẻ...

chaubaogia
01-05-2010, 09:35
Herher, e yên vị trong quán casba, xem phản chiếu qua cái gương ở Diamond, đuối dễ sợ! Trời mưa lất phất, tội nghiệp aChau Anh đứng ngoài trời xem quá... :D

Mặc áo mưa đứng ngoài trời xem mới thú vị, có "gấu ôm" đằng sau nữa, cảm giác rất chi là cảm giác ,hehe

thienson
01-05-2010, 12:19
Sáng nay mới nhận được Pm của 4cus rủ rê 8h sáng mai ọp ở phalê,nhưng a nhớ bữa trước a Chaubaogia thống nhất là phuotđn ọp ở kafe Thư viện mà?hay chỉ độc thân hội e ọp thôi?

vitvit
01-05-2010, 13:18
Sáng nay mới nhận được Pm của 4cus rủ rê 8h sáng mai ọp ở phalê,nhưng a nhớ bữa trước a Chaubaogia thống nhất là phuotđn ọp ở kafe Thư viện mà?hay chỉ độc thân hội e ọp thôi?

Haha, a, cho dù là off của riêng độc thân hội thì anh cũng nên đi, đi để phá tụi nó đi anh! Mấy đứa này mà tụ tập lại thiếu mặt ai là nó me người đó liền, anh coi chừng thiếu anh là tương lai anh sẽ bị chúng bắn đó, ko phải bằng súng thường đâu! ;))

mahee
01-05-2010, 15:39
Hôm qua đi xem bắn pháo hoa ở cầu hiền lương, dù ko đẹp nhưng coi ở đây thấy rất khác mỗi lần coi ở dn

Bạch tuộc
01-05-2010, 15:42
Bọn độc thân hội nó off chỗ đông người ngay mặt tiền sát đường nghe mấy ku bảo là ở đó nhỡ có e nào xinh xinh đi ngang là chúng nó nhảy ra mời vô phuot lun cho xôm tụ, mấy đứa nhễ! =))

thienson
01-05-2010, 16:29
Haha, a, cho dù là off của riêng độc thân hội thì anh cũng nên đi, đi để phá tụi nó đi anh! Mấy đứa này mà tụ tập lại thiếu mặt ai là nó me người đó liền, anh coi chừng thiếu anh là tương lai anh sẽ bị chúng bắn đó, ko phải bằng súng thường đâu! ;))

Em ui,a nhớ bác Binlađen có câu như thế này,bác í bẩu:Nếu bạn bắn vào qúa khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác.Tụi nó mà bắn a bằng súng thì tương lai bọn chúng sẽ bị bác Bin bắn bằng máy bay Boing thôi.hàhà.mà a chỉ tham gia được hội Sợ vợ với hội Đa đoan thôi.Đã sợ vợ lại còn đa đoan.ối giời ơi sao số tui khổ thế này.huhu

thienson
01-05-2010, 16:36
Bọn độc thân hội nó off chỗ đông người ngay mặt tiền sát đường nghe mấy ku bảo là ở đó nhỡ có e nào xinh xinh đi ngang là chúng nó nhảy ra mời vô phuot lun cho xôm tụ, mấy đứa nhễ! =))

Bachtuoc ơi,ọp chỗ đó nguy hiểm cho lũ đèo bòng tụi anh lắm.thôi a xuống thư viện ngồi cho nó lành.hàhà

henry201
01-05-2010, 18:37
off chỗ thư viện ko thú,muỗi cắn nữa! Ngồi pha lê hay Long chộ mặt ra cho chị em nhìn thấy ''bộ mặt thật'' rất nà đáng yêu của anh em phượt nhà mình ;))

Raiha235
01-05-2010, 18:42
Em ui,a nhớ bác Binlađen có câu như thế này,bác í bẩu:Nếu bạn bắn vào qúa khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác.Tụi nó mà bắn a bằng súng thì tương lai bọn chúng sẽ bị bác Bin bắn bằng máy bay Boing thôi.hàhà.mà a chỉ tham gia được hội Sợ vợ với hội Đa đoan thôi.Đã sợ vợ lại còn đa đoan.ối giời ơi sao số tui khổ thế này.huhu

Ủa, em tưởng câu"Nếu bạn bắn vào qúa khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác" là do anh "Napoléon Bonapart" phun ra chứ, hơ hơ, em chỉ bắn tỉa thui, ko chơi hàng khủng như máy bay đâu hén, keke

Raiha235
01-05-2010, 20:27
Mai off mọi người mặc áo phượt đi cho nó hoành tráng nhá.. Tình hình là ai cũng đi luyện giọng hét hò hết oài,có mỗi mình ở đây, bùn wo''''''

thienson
01-05-2010, 20:36
Ủa, em tưởng câu"Nếu bạn bắn vào qúa khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác" là do anh "Napoléon Bonapart" phun ra chứ, hơ hơ, em chỉ bắn tỉa thui, ko chơi hàng khủng như máy bay đâu hén, keke

Tất nhiên câu đó là của a Napoleon rồi,nhưng a napole đó chết từ đời tám hoánh rồi.với lại đại bác làm sao bằng Boing hử thằng e?a thì a thích bác Bin thôi.e thấy bác í phượt giỏi ko?đã 9 năm qua rồi mà vẫn chim cá bặt tăm...

Raiha235
01-05-2010, 23:29
Tất nhiên câu đó là của a Napoleon rồi,nhưng a napole đó chết từ đời tám hoánh rồi.với lại đại bác làm sao bằng Boing hử thằng e?a thì a thích bác Bin thôi.e thấy bác í phượt giỏi ko?đã 9 năm qua rồi mà vẫn chim cá bặt tăm...

Bác này thích trùm khủng bố mới ớn chứ, chẹp chẹp, sợ bác quớ, hjhj

shogun
02-05-2010, 11:58
Chúc mừng sinh nhật cho nó khí thế a shoghun,sang tuổi mới đổi thành shortgun cho nó hoành tá tràng
https://quangcaodaiduong.com/Uploads/marketing/heineken.jpg
PS: Sinh vào ngày lễ ni sướng lắm,1 công đôi việc :D

thanks Mpt4cus, nhiêu đây là anh đãi cả phượt đà nẵng xin tới sáng hôm sau, Shogun vẫn là shogun thôi ko đổi tên đâu.

shogun
02-05-2010, 12:00
Trùi, e cần gấp thì liên hệ aChau Anh sẽ nhanh hơn aShogun a ơi... Mà aShogun làm sao mà mất uy tín đến mức có đến 2 người kiềm giữ luôn za a??? =))

ê ê pac thienson, gấu nhà em hiền vậy mà pac ị, làm em mất mặt với vitvit thế mai mốt em có phượt nữa thì ai đấm lưng cho huhuhuh

shogun
02-05-2010, 12:02
Chúc mừng sinh nhật anh nha,sinh ngày hoành tráng quá hà, hjhj. Chúc a càng ngày càng khỏe, hăng say đi phượt.

thanks em, tin phần phượt luôn luôn avlible trong máu mà kekeke

shogun
02-05-2010, 12:06
Chúc anh Shogun sinh nhật vui vẻ.'' trẻ đẹp:)

Thanks Rita nhiều, Anh già rùi, xếp vào hội những người cao tuổi là vừa rồi còn trẽ đẹp gì nữa. hay là em chúc anh đẹp lão phải ko? dù gì cũng thanks em so much!

shogun
02-05-2010, 12:07
Happy Birthday shoghun! Chúc a thêm tuổi tinh thần phượt càng tăng theo! :))

thanks Bachtuoc, tinh thần phượt never die!!!!!!!!!

shogun
02-05-2010, 12:12
Mới đi coi bắn pháo hoa SG về, không đẹp bằng pháo hoa Đà Nẵng....cũng phải thôi vì pháo hoa ĐN là pháo hoa quốc tế mừ.

lâu nay mới thấy pac CBG thì ra là pac đi coi bắn pháo hoa, vậy mà thằng em cứ tưởng là pac xách pháo đi bắn nữa chứ kekekeke

shogun
02-05-2010, 12:17
Mặc áo mưa đứng ngoài trời xem mới thú vị, có "gấu ôm" đằng sau nữa, cảm giác rất chi là cảm giác ,hehe

kekekkek, pac CBG sinh giờ nào mà sướng quá vậy, thích nhất cái câu cảm giác rất là cảm giác của pác. vote cho pac 1 phiếu mong pac bình iên về DN phượt tiếp

thienson
02-05-2010, 12:17
Trời ơi ai chúc mừng anh Shogun cũng cảm ơn vậy mà kẻ đã có công vắt óc nhớ ngày sinh nhật bác để up lên bác chẳng thank được 1 nhời.huhu.

shogun
02-05-2010, 12:23
Trời ơi ai chúc mừng anh Shogun cũng cảm ơn vậy mà kẻ đã có công vắt óc nhớ ngày sinh nhật bác để up lên bác chẳng thank được 1 nhời.huhu.

pac này chưa gì đã cạnh tranh với máy em nó rồi, tui đã thanks pác ở dưới rồi đó, gời thanks lại lần nữa và chuyển cho pac thùng ken của anh em tặng nhé,

henry201
02-05-2010, 14:45
tình hình là hội độc thân ''quán'' tại quán Pha lê từ 8h sáng và 10h đi karaoke đến 2h chiều hôm ni mới về.Giờ vừa an xong và tiếp tục la liếm tại Co-op Mart với những cú ném bowling.Thật nà vô đối,đảm bảo các ''bô lão'' và ''chức sắc'' phượt ĐN sẽ ko bao giờ đuổi kịp đc ;)). Riêng e có 1 sô nữa nên phải về nhà chuẩn bị.hoho ;))

lengkeng1minh
02-05-2010, 14:56
CBG ráng giử kỹ cái í của anh, thời gian không xa nửa sẻ P ngang ĐN, anh sẻ nhận lại. Người còn thì đồ còn nhé!

shogun
02-05-2010, 16:15
tình hình là hội độc thân ''quán'' tại quán Pha lê từ 8h sáng và 10h đi karaoke đến 2h chiều hôm ni mới về.Giờ vừa an xong và tiếp tục la liếm tại Co-op Mart với những cú ném bowling.Thật nà vô đối,đảm bảo các ''bô lão'' và ''chức sắc'' phượt ĐN sẽ ko bao giờ đuổi kịp đc ;)). Riêng e có 1 sô nữa nên phải về nhà chuẩn bị.hoho ;))
cái hội độc thân này lém nhỉ, tụ tập ăn chơi dữ he- đúng là bọn già này chào thua rùi

thienson
02-05-2010, 17:09
tình hình là hội độc thân ''quán'' tại quán Pha lê từ 8h sáng và 10h đi karaoke đến 2h chiều hôm ni mới về.Giờ vừa an xong và tiếp tục la liếm tại Co-op Mart với những cú ném bowling.Thật nà vô đối,đảm bảo các ''bô lão'' và ''chức sắc'' phượt ĐN sẽ ko bao giờ đuổi kịp đc ;)). Riêng e có 1 sô nữa nên phải về nhà chuẩn bị.hoho ;))

Kiểu này mai mốt mấy hội Phượt nam bắc phong tặng phượt đn cái danh hiệu phượt ít nhất mà ăn chơi nhiều nhất của Phuot.com đó Henry ơi.kiếm chỗ nào gần gần tụ tập lại Phượt 1 bữa chứ lão già này ngứa ngáy chân tay qúa thằng e ơi.

chaubaogia
02-05-2010, 17:26
CBG ráng giử kỹ cái í của anh, thời gian không xa nửa sẻ P ngang ĐN, anh sẻ nhận lại. Người còn thì đồ còn nhé!

Okie, em sẽ lau chùi, rửa ráy cái í của anh cẩn thận mà, hehe

Rita
02-05-2010, 19:08
Tình hình là hôm nay ace Phượt ĐN đi ăn chơi nhảy múa, cafe cafáo. Zui nhiều, hihi. Ấn tượng nhất là tiết mục của Bạch tuộc và Raiha trong ca khúc: Cô bé vô tư “ dìu dìu dìu diu dìu diu, ư’ ừ, dìu dìu dìu diu, ứ ừ..” mọi người cười bất lăn xuống ghế, hehe.’’. Thanks mọi người

Raiha235
02-05-2010, 19:25
Tình hình là hôm nay ace Phượt ĐN đi ăn chơi nhảy múa, cafe cafáo. Zui nhiều, hihi. Ấn tượng nhất là tiết mục của Bạch tuộc và Raiha trong ca khúc: Cô bé vô tư “ dìu dìu dìu diu dìu diu, ư’ ừ, dìu dìu dìu diu, ứ ừ..” mọi người cười bất lăn xuống ghế, hehe.’’. Thanks mọi người

Thanks mọi người, bis bis, tiết mục ấn tượng nhất á, hehe... đố ai diễn đc lun ế!!!!

Bạch tuộc
02-05-2010, 19:40
Tình hình là hôm nay ace Phượt ĐN đi ăn chơi nhảy múa, cafe cafáo. Zui nhiều, hihi. Ấn tượng nhất là tiết mục của Bạch tuộc và Raiha trong ca khúc: Cô bé vô tư “ dìu dìu dìu diu dìu diu, ư’ ừ, dìu dìu dìu diu, ứ ừ..” mọi người cười bất lăn xuống ghế, hehe.’’. Thanks mọi người

Con bé này chỉ được cái dìm chị không hà, coi chừng chị :T đó nha. (NT) cho cả Phuot nghe lun chứ! Lâu ngày rồi chị không được vô tư thế mà, thông củm nghe!
@thienson: Rất hên là a không đi theo cái hội này đó, chúng nó hét mà không cần ăn lun mới ghê! Cảm ơn a vì đã phong cho cái độc thân hội danh hiệu chơi nhiều hơn Phượt, a chỉ toàn được cái nói đúng!:))

Bạch tuộc
02-05-2010, 20:20
Hôm nay độc thân hội chúng tôi tụ tập ăn chơi nhảy múa vui hơn cả tết ai nấy đều :))! Đôi khi chúng ta gặp rất nhiều người , hay gặp rất nhiều lần nhưng chúng ta lại không thể tìm ra người bạn thật sự tâm đắc để cùng theo những đam mê, sở thích; tâm sự; hay đơn giản chỉ để vui chơi. Mới cách đây 01 tháng chúng tôi chưa hề quen nhau thậm chí chưa từng biết về nhau thế mà chúng tôi đã cùng ngồi cà phê vài giờ liền hét hò nhảy múa đến quên cả ăn, rồi lại tiếp tục đi chơi .... có thể người khác không thể lý giải được nhưng chúng tôi ace nhà phuot thì hiểu rõ bởi chúng tôi cùng chung đam mê Phượt vì thế chúng tôi có thể ngồi nói với nhau hàng giờ liền để nói về những nơi chúng tôi đã từng đi qua; những nơi chúng tôi muốn đến và rất rất nhiều thứ trên đời mà không ngại ngùng không thấy ớn.....
Xin cảm ơn những người anh, người bạn, những người em nhất là cái độc thân hội của phượt ĐN đã cho tôi một ngày nghỉ thật vui, vui đến không muốn nó kết thúc. Một ngày không âu lo, tính toán, bon chen không lăn tăn gì về công việc, cuộc sống, hay bất cứ thứ gì cả..... Tất tần tậ chỉ là :D và :))
Ai thấy chị vô tư qú tức chịu chứ làm được gì chị =)), :L "độc thân hội". He...he...., hiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiii; haaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (BB)

thienson
02-05-2010, 21:06
Tình hình là hôm nay ace Phượt ĐN đi ăn chơi nhảy múa, cafe cafáo. Zui nhiều, hihi. Ấn tượng nhất là tiết mục của Bạch tuộc và Raiha trong ca khúc: Cô bé vô tư “ dìu dìu dìu diu dìu diu, ư’ ừ, dìu dìu dìu diu, ứ ừ..” mọi người cười bất lăn xuống ghế, hehe.’’. Thanks mọi người

Cũng hên là a ko đi.jờ a ngồi đọc lại nghe diu,diu ...của e mà a muốn xỉu nè.đúng là tuổi trẻ,vui thật bọn e cứ ọp liên tục nhé chứ mai này già như bọn anh chỉ còn biết móm mém mà thèm.hàhà.

Polyme
02-05-2010, 21:38
Anh vừa đi về xong. Ở nhà vui quá nhỉ !
Thứ nhất chúc sinh nhật Shogun. Chúc em luôn mạnh khỏe , vui vẻ để đi phượt tiếp với anh em.
Thứ hai cái độc thân hội đi chơi sao không rủ rê các anh già đi ?
Thứ ba đi "phượt" với gia đình và bạn bè rất nhớ Hội phượt nhà mình. Chaubaogia và Vitvit đi SG về cả rồi chứ ?
Anh chụp rất nhiều ảnh, tạm cho mọi người xem vài cái.

Bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Đức Phổ, Quảng Ngãi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30309

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30303

Cá ngừ đại dương, đặc sản của Phú Yên. ăn sống với mù tạc, rất chịu beer

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30304

Ghềnh đá đĩa đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30307

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30308

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30305

mpt4cus
02-05-2010, 21:48
Anh vừa đi về xong. Ở nhà vui quá nhỉ !
Thứ nhất chúc sinh nhật Shogun. Chúc em luôn mạnh khỏe , vui vẻ để đi phượt tiếp với anh em.
Thứ hai cái độc thân hội đi chơi sao không rủ rê các anh già đi ?
Thứ ba đi "phượt" với gia đình và bạn bè rất nhớ Hội phượt nhà mình. Chaubaogia và Vitvit đi SG về cả rồi chứ ?



Em trả lời anh:
thứ nhất: để anh shotgun cảm ơn anh sau :P
thứ hai: có rủ các anh đó chứ,nhưng các anh không dám hó hé thì phải,mấy anh bảo sợ khủng long ở nhà :))
thứ ba: chờ 2 người kia vô trả lời
Em chạy đây :D

Kàrem
02-05-2010, 22:35
Trời ơi ai chúc mừng anh Shogun cũng cảm ơn vậy mà kẻ đã có công vắt óc nhớ ngày sinh nhật bác để up lên bác chẳng thank được 1 nhời.huhu.

Ôi trời, cảm ơn còn ghanh tị nữa :s

shogun
02-05-2010, 22:38
:LL chào cả nhà Đà Nẵng, :LL

Hôm nay ngồi đọc mấy bài về Hoàng Sa chợt nhớ đến Đảo Lý Sơn nên nãy ra ý định rũ mọi người Phượt ra đó một chuyến không biết ý mọi người thế nào, thời gian và phương án đi mình sẽ bàn với anh CBG, thienson và Polyme rồi sẽ thông báo cho mọi ngươì trong thời gian sớm nhất. dự kiến cuối tháng này ------------ mọi người ai tham gia cho ý kiến (BB) (BB) (BB)

Kàrem
02-05-2010, 22:42
:LL chào cả nhà Đà Nẵng, :LL

Hôm nay ngồi đọc mấy bài về Hoàng Sa chợt nhớ đến Đảo Lý Sơn nên nãy ra ý định rũ mọi người Phượt ra đó một chuyến không biết ý mọi người thế nào, thời gian và phương án đi mình sẽ bàn với anh CBG, thienson và Polyme rồi sẽ thông báo cho mọi ngươì trong thời gian sớm nhất. dự kiến cuối tháng này ------------ mọi người ai tham gia cho ý kiến (BB) (BB) (BB)

Hôm bữa em có nghe mpt4cus cũng đang có ý định ra đảo Lý Sơn đó anh, nhưng nó đang dự định là tháng 7.

mpt4cus
02-05-2010, 22:43
:LL chào cả nhà Đà Nẵng, :LL

Hôm nay ngồi đọc mấy bài về Hoàng Sa chợt nhớ đến Đảo Lý Sơn nên nãy ra ý định rũ mọi người Phượt ra đó một chuyến không biết ý mọi người thế nào, thời gian và phương án đi mình sẽ bàn với anh CBG, thienson và Polyme rồi sẽ thông báo cho mọi ngươì trong thời gian sớm nhất. dự kiến cuối tháng này ------------ mọi người ai tham gia cho ý kiến (BB) (BB) (BB)
Đi Lý Sơn được nhiều người hưởng ứng đó anh
Em có kế hoạch rồi,nhưng em có đánh thì nhất quyết em cũng không ra trước tháng 7 :D

thienson
03-05-2010, 06:28
Hoan nghênh ý tưởng đi Lý sơn của Shogun.nhưng mình thấy đi Lý sơn vào mùa trời yên biển lặng phượt các nơi đi nhiều rồi.hay ta làm 1 chuyến vào mùa biển động cho nó cảm giác nhỉ?mình đọc đâu đó trên phượt.com mình có đoạn tả mấy ac đi biển tay ôm cột buồm,tay ôm ngực,mắt nhìn về giữa muôn trùng sóng dữ miệng gào lên huệ...huệ...huệ...ơi...thấy cảm giác rất chi là cảm giác.hàhà.lúc trên bờ mỗi phượt tử chúng ta 1 sở thích nhưng lúc đó bảo đảm ai cũng chỉ còn 2 thần tượng là Asernal và Liverpoll hết à.rất chi là đoàn kết.:D

henry201
03-05-2010, 07:43
Hoan nghênh ý tưởng đi Lý sơn của Shogun.nhưng mình thấy đi Lý sơn vào mùa trời yên biển lặng phượt các nơi đi nhiều rồi.hay ta làm 1 chuyến vào mùa biển động cho nó cảm giác nhỉ?mình đọc đâu đó trên phượt.com mình có đoạn tả mấy ac đi biển tay ôm cột buồm,tay ôm ngực,mắt nhìn về giữa muôn trùng sóng dữ miệng gào lên huệ...huệ...huệ...ơi...thấy cảm giác rất chi là cảm giác.hàhà.lúc trên bờ mỗi phượt tử chúng ta 1 sở thích nhưng lúc đó bảo đảm ai cũng chỉ còn 2 thần tượng là Asernal và Liverpoll hết à.rất chi là đoàn kết.:D

Tụi em mới sống dc 20 năm cuộc đời,bọn anh sống dc 40 năm cuộc đời rồi nên cũng ko tiếc chi nhiều.Em thì em bỏ phiếu trống với lời đề nghị này =))
Với đi Lý sơn tháng 6,7 ok đó.Em đi Quy nhơn 12/6 mới về dn lại ;((

Raiha235
03-05-2010, 09:50
Hoan nghênh ý tưởng đi Lý sơn của Shogun.nhưng mình thấy đi Lý sơn vào mùa trời yên biển lặng phượt các nơi đi nhiều rồi.hay ta làm 1 chuyến vào mùa biển động cho nó cảm giác nhỉ?mình đọc đâu đó trên phượt.com mình có đoạn tả mấy ac đi biển tay ôm cột buồm,tay ôm ngực,mắt nhìn về giữa muôn trùng sóng dữ miệng gào lên huệ...huệ...huệ...ơi...thấy cảm giác rất chi là cảm giác.hàhà.lúc trên bờ mỗi phượt tử chúng ta 1 sở thích nhưng lúc đó bảo đảm ai cũng chỉ còn 2 thần tượng là Asernal và Liverpoll hết à.rất chi là đoàn kết.:D

Đi như thế này mới thú vị a, e vote 1 phiếu...
Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn, haiZZZZZZZZZZZZZZZZ

Bạch tuộc
03-05-2010, 21:06
Đi như thế này mới thú vị a, e vote 1 phiếu...
Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn, haiZZZZZZZZZZZZZZZZ

Thằng này mày là quý tử đấy nhé e, mày còn có sứ mệnh lớn lao nữa đó ;)! Chị thì vote cho Henry !

mpt4cus
03-05-2010, 21:26
Hoan nghênh ý tưởng đi Lý sơn của Shogun.nhưng mình thấy đi Lý sơn vào mùa trời yên biển lặng phượt các nơi đi nhiều rồi.hay ta làm 1 chuyến vào mùa biển động cho nó cảm giác nhỉ?mình đọc đâu đó trên phượt.com mình có đoạn tả mấy ac đi biển tay ôm cột buồm,tay ôm ngực,mắt nhìn về giữa muôn trùng sóng dữ miệng gào lên huệ...huệ...huệ...ơi...thấy cảm giác rất chi là cảm giác.hàhà.lúc trên bờ mỗi phượt tử chúng ta 1 sở thích nhưng lúc đó bảo đảm ai cũng chỉ còn 2 thần tượng là Asernal và Liverpoll hết à.rất chi là đoàn kết.:D

Bão bùng với dân miền trung thì bình thường rồi.Em thì thích cảm giác mạnh và cũng đã đi giữa trời bão rồi,nhưng bão mà đi biển thì nguy hiểm vô cùng,không an toàn chút nào hết.
Mặt khác đi Lý Sơn mà vào trời bão thì còn có thấy cái j` đẹp đâu ah? :D ngoài cảm giác mạnh
Khi đi vào 1 ngày đẹp trời,sẽ được ngắm mặt biển xanh ngắt,đến Lý Sơn được leo Hải Đăng ngắm bầu trời và biển cùng một màu xanh,được leo đỉnh Thới Lới,được xem cảnh đẹp của đảo ngọc,ngắm bình minh+hoàng hôn,tối đến được uống rượu + ngắm trăng trên đảo (lãng mạng tí).
Như vậy thì đi vào ngày đẹp trời được nhiều hơn so với là cảm giác mạnh khi đi vào mùa mưa bão đó ah :D
em vote 1 phiếu cho đi vào mùa biển đẹp :D

Bạch tuộc
03-05-2010, 21:44
Đi như thế này mới thú vị a, e vote 1 phiếu...
Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn, haiZZZZZZZZZZZZZZZZ


Bão bùng với dân miền trung thì bình thường rồi.Em thì thích cảm giác mạnh và cũng đã đi giữa trời bão rồi,nhưng bão mà đi biển thì nguy hiểm vô cùng,không an toàn chút nào hết.
Mặt khác đi Lý Sơn mà vào trời bão thì còn có thấy cái j` đẹp đâu ah? :D ngoài cảm giác mạnh
Khi đi vào 1 ngày đẹp trời,sẽ được ngắm mặt biển xanh ngắt,đến Lý Sơn được leo Hải Đăng ngắm bầu trời và biển cùng một màu xanh,được leo đỉnh Thới Lới,được xem cảnh đẹp của đảo ngọc,ngắm bình minh+hoàng hôn,tối đến được uống rượu + ngắm trăng trên đảo (lãng mạng tí).
Như vậy thì đi vào ngày đẹp trời được nhiều hơn so với là cảm giác mạnh khi đi vào mùa mưa bão đó ah :D
em vote 1 phiếu cho đi vào mùa biển đẹp :D

Bạch tuộc rất sợ biển mùa mưa bão nó đánh mình bầm dập quá, Hôm rồi đi Cù lao chàm vào buổi chiều của một ngày đẹp trời mà còn kinh khủng đến chừ còn sợ nữa là.... Nếu đi mình sẽ vote cho mpt4cus (c)

thienson
03-05-2010, 21:55
Trần thế a đây chán nửa rồi...a thì a cứ muốn đâm đầu vào chổ chết mấy e à.Dưng mà mấy bô lão này già rồi chẳng biết cảnh đẹp xấu gì nữa.gặp nhau chỉ muốn beer và gượu thôi.Thấy bọn teen e vui đùa a thèm qúa,hay là a đi thẩm mĩ diện cạp răng,mặc quần tụt với áo body cho nó xì tin rồi tham gia với bọn e nhẩy? :D

Bạch tuộc
03-05-2010, 22:13
Tụi em mới sống dc 20 năm cuộc đời,bọn anh sống dc 40 năm cuộc đời rồi nên cũng ko tiếc chi nhiều.Em thì em bỏ phiếu trống với lời đề nghị này =))
Với đi Lý sơn tháng 6,7 ok đó.Em đi Quy nhơn 12/6 mới về dn lại ;((


Trần thế a đây chán nửa rồi...a thì a cứ muốn đâm đầu vào chổ chết mấy e à.Dưng mà mấy bô lão này già rồi chẳng biết cảnh đẹp xấu gì nữa.gặp nhau chỉ muốn beer và gượu thôi.Thấy bọn teen e vui đùa a thèm qúa,hay là a đi thẩm mĩ diện cạp răng,mặc quần tụt với áo body cho nó xì tin rồi tham gia với bọn e nhẩy? :D
Trùi ới ! Đang sống vui sống khỏe sống có ích thế kia mà lại muốn đâm đầu zô chỗ chết hở a thienson! Phải có lãng mạn tí thì cuộc đời mới thêm hương vị chứ! :LL

henry201
04-05-2010, 08:54
Trần thế a đây chán nửa rồi...a thì a cứ muốn đâm đầu vào chổ chết mấy e à.Dưng mà mấy bô lão này già rồi chẳng biết cảnh đẹp xấu gì nữa.gặp nhau chỉ muốn beer và gượu thôi.Thấy bọn teen e vui đùa a thèm qúa,hay là a đi thẩm mĩ diện cạp răng,mặc quần tụt với áo body cho nó xì tin rồi tham gia với bọn e nhẩy? :D

Hồi nào rãnh anh vô karaoke với bọn em rồi song ca bài ''Đừng yêu em anh nhé'' chị Bạch tuột đc là em duyệt,ko cần các qualifications khác đâu =)) ( Vì bản thân e đây cũng ko đủ trình để hát dc bài đó !)

thienson
04-05-2010, 09:12
Hồi nào rãnh anh vô karaoke với bọn em rồi song ca bài ''Đừng yêu em anh nhé'' chị Bạch tuột đc là em duyệt,ko cần các qualifications khác đâu =)) ( Vì bản thân e đây cũng ko đủ trình để hát dc bài đó !)

Anh giờ hơi hám đâu mà kéo nổi bài đó hả e?a giờ chỉ hò được thôi.hehe.đến nhậu giờ a cũng xuống đô rồi.ngày trước 3 thằng uống 1 thùng giờ rớt xuống chỉ 2 thằng 1 thùng thôi.beer.beer...:D

thienson
04-05-2010, 13:07
Shogun ơi bác hỏi thăm bác Gúc rồi làm cái "rủ rê đi trồng tỏi" sớm sớm bác nhể?e là e phục bác Nam cao vì bác í bẩu:Không nên hoãn lại sự sung sướng...mà đi trồng tỏi có phải là sự sung sướng không nhỉ?:D

shogun
04-05-2010, 13:22
Shogun ơi bác hỏi thăm bác Gúc rồi làm cái "rủ rê đi trồng tỏi" sớm sớm bác nhể?e là e phục bác Nam cao vì bác í bẩu:Không nên hoãn lại sự sung sướng...mà đi trồng tỏi có phải là sự sung sướng không nhỉ?:D

OK pac thienson, sẽ làm cái đề đến chổ 10km2 cho pac tha hồ trồng tỏi ngắt lông tỏi phê luôn

chaubaogia
04-05-2010, 16:40
Chia sẻ ảnh Gềnh Đá Đĩa chung vui với anh Polyme:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30389

Chụp hơi xa, nhưng chủ yếu có mặt mình, hehe

thienson
04-05-2010, 20:09
Tình hình là hôm nay trên đường mưu sinh e gặp bác Shogun phượt với em 2Vit ngoài đường.e cũng muốn chào nhưng mà e lam lũ qúa...huhu.không hiểu 2 bác ấy phuot những đâu nhỉ?có báo cáo với a Chaubaogia lờ đờ nhà mình ko nhỉ?

vitvit
04-05-2010, 21:09
Tình hình là hôm nay trên đường mưu sinh e gặp bác Shogun phượt với em 2Vit ngoài đường.e cũng muốn chào nhưng mà e lam lũ qúa...huhu.không hiểu 2 bác ấy phuot những đâu nhỉ?có báo cáo với a Chaubaogia lờ đờ nhà mình ko nhỉ?

Anh nha, đốt em nha, bán đứng bạn bè nha ... E tính đi với anh Shogun kèm cặp anh lên bệnh viện tâm thần ở Hòa Khánh á, chứ ko thì nhỡ đâu anh có mệnh hệ nào em và anh Shogun ăn năn ray rứt với mấy bác sỹ ở đó lắm!!! Dù sao cũng chỗ anh em Phuot với nhau, e đâu nỡ...

thienson
04-05-2010, 21:27
Anh nha, đốt em nha, bán đứng bạn bè nha ... E tính đi với anh Shogun kèm cặp anh lên bệnh viện tâm thần ở Hòa Khánh á, chứ ko thì nhỡ đâu anh có mệnh hệ nào em và anh Shogun ăn năn ray rứt với mấy bác sỹ ở đó lắm!!! Dù sao cũng chỗ anh em Phuot với nhau, e đâu nỡ...

Hớ hớ.không ngờ mình nói vu vơ thế mà có người chường mặt ra thanh minh với thanh nga rồi.hàhà.mình có thiên lý nhãn hay sao ấy nhỉ?hôm qua giờ mình mải mê phượt đèo Đê bay với đèo Hải vân thế mà tình hình ở đồng bằng mình đoán là trúng chóc.ơ mà Phuoter đn có nhõn 1 e 2Vit dễ thương sao mà bác nào cũng muốn phượt chung nhễ?tớ là tớ hay ghen ăn tức ở lắm đấy...

vitvit
04-05-2010, 21:37
Đi như thế này mới thú vị a, e vote 1 phiếu...
Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn, haiZZZZZZZZZZZZZZZZ

Oh la la, Raiha ơi, chị có 43kg ah, tựa lông hồng hay Thái Sơn đều cao cả quá, quá sức chị á em! =))

shogun
04-05-2010, 22:33
nhìn anh CBG cũng ngầu phét nhỉ

chaubaogia
04-05-2010, 22:38
Hớ hớ.không ngờ mình nói vu vơ thế mà có người chường mặt ra thanh minh với thanh nga rồi.hàhà.mình có thiên lý nhãn hay sao ấy nhỉ?hôm qua giờ mình mải mê phượt đèo Đê bay với đèo Hải vân thế mà tình hình ở đồng bằng mình đoán là trúng chóc.ơ mà Phuoter đn có nhõn 1 e 2Vit dễ thương sao mà bác nào cũng muốn phượt chung nhễ?tớ là tớ hay ghen ăn tức ở lắm đấy...

2vit đi sửa xe ở Tiến Thu sau khi phuot Bờ Y về, thiệt hại khá lớn, có khi còn hơn Henry, nhưng không ngờ bị tịch thu luôn xe. Hehe

chaubaogia
04-05-2010, 22:50
Nhóm ĐN nhà mình phuot Đảo Ngọc đi, Đào này nằm ở huyện Phú Lộc -Huế. Đứng trên đảo này vừa nhìn thấy Vịnh Lăng Cô, vừa nhìn thấy cấu Thuận Phước, đi 1 ngày CN là Oki. Ra đó bắt cá, nấu nướng ăn tại chỗ luôn. Chí phí rẻ, 1 người khoảng 200k thui.

shogun
04-05-2010, 22:51
Tình hình là hôm nay trên đường mưu sinh e gặp bác Shogun phượt với em 2Vit ngoài đường.e cũng muốn chào nhưng mà e lam lũ qúa...huhu.không hiểu 2 bác ấy phuot những đâu nhỉ?có báo cáo với a Chaubaogia lờ đờ nhà mình ko nhỉ?

kekekkeke, phải công nhận tiếng lành đòn xa dễ sợ, mới phượt tý buổi trưa mà tối đã thấy nằm chình ình trên trang 31 của phượt rồi. mà pac thienson này pác thấy thì pac phượt chung với bọn em không thì pác yên lặng chờ bọn em làm " hồi ....... ức ...... ức" cho pác xem, pac đem rao em kiều này chẳn khác gì pác giết chết cái phượt thủ mới toanh của em. lần sau iên lăng nhé.(NO)

shogun
04-05-2010, 22:56
Nhóm ĐN nhà mình phuot Đảo Ngọc đi, Đào này nằm ở huyện Phú Lộc -Huế. Đứng trên đảo này vừa nhìn thấy Vịnh Lăng Cô, vừa nhìn thấy cấu Thuận Phước, đi 1 ngày CN là Oki. Ra đó bắt cá, nấu nướng ăn tại chỗ luôn. Chí phí rẻ, 1 người khoảng 200k thui.

cho lịch đi & fix ngày đii anh CBG ui

mpt4cus
04-05-2010, 23:13
Nhóm ĐN nhà mình phuot Đảo Ngọc đi, Đào này nằm ở huyện Phú Lộc -Huế. Đứng trên đảo này vừa nhìn thấy Vịnh Lăng Cô, vừa nhìn thấy cấu Thuận Phước, đi 1 ngày CN là Oki. Ra đó bắt cá, nấu nướng ăn tại chỗ luôn. Chí phí rẻ, 1 người khoảng 200k thui.

1 tảng đá bự thiệt là bự :D
Nghe đi đảo là em khoái rồi,dù không biết bơi :))

tamakeno
04-05-2010, 23:18
Ace Chém gió ác thật! Rủ rê phựot đâu hông thấy...
Thấy chém gió ác...
Mún chém cùng ACE mà... :((
@Shogun: Anh nên cùng chức năng multi quote của Diễn đàn không nên reply từng bài như thế! (https://www.phuot.vn/threads/5076-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-t%E1%BB%A5-t%E1%BA%ADp-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91ang-%E1%BB%9F-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng/page28)
Thân!

Kàrem
05-05-2010, 07:51
Nhóm ĐN nhà mình phuot Đảo Ngọc đi, Đào này nằm ở huyện Phú Lộc -Huế. Đứng trên đảo này vừa nhìn thấy Vịnh Lăng Cô, vừa nhìn thấy cấu Thuận Phước, đi 1 ngày CN là Oki. Ra đó bắt cá, nấu nướng ăn tại chỗ luôn. Chí phí rẻ, 1 người khoảng 200k thui.

Huhu, sao mọi người thích ra đảo vậy. Em mà nghe ra đảo là đầu óc quay cuồng rồi :(.

shogun
05-05-2010, 07:53
Ace Chém gió ác thật! Rủ rê phựot đâu hông thấy...
Thấy chém gió ác...
Mún chém cùng ACE mà... :((
@Shogun: Anh nên cùng chức năng multi quote của Diễn đàn không nên reply từng bài như thế! (https://www.phuot.vn/threads/5076-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-t%E1%BB%A5-t%E1%BA%ADp-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91ang-%E1%BB%9F-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng/page28)
Thân!

Chào pac Tamakeno,

Thanks for your advide, mình với pác có biết nhau không nhỉ, pác để chữ "Thân!" mình thấy sợ sợ làm sao í

henry201
05-05-2010, 08:00
Ôi cái ĐN này càng ngày càng nhỏ,đi sưẳ xe mà cũng gặp người quen nữa. hehe ;)).
Mà cái đảo đó nằm đâu anh,gần cái làng Vân ko anh?

Bạch tuộc
05-05-2010, 08:07
Nhóm ĐN nhà mình phuot Đảo Ngọc đi, Đào này nằm ở huyện Phú Lộc -Huế. Đứng trên đảo này vừa nhìn thấy Vịnh Lăng Cô, vừa nhìn thấy cấu Thuận Phước, đi 1 ngày CN là Oki. Ra đó bắt cá, nấu nướng ăn tại chỗ luôn. Chí phí rẻ, 1 người khoảng 200k thui.
Vụ này nghe(beer)(beer) ne! Lên Plan đi a chaubaogia ơi!

chaubaogia
05-05-2010, 08:33
Thông tin thêm về Đảo Ngọc: Có dịch vụ thuê tàu ở Xuân Thiều, sáng đi chiều về, nhà tàu sẽ nấu cơm cho mình ăn luôn, muốn đi đâu tàu sẽ chở đi đó.
Về vụ chi phí, sẽ confirm lại cho chắc, vì lạm phát lúc này đang phi mã.

thienson
05-05-2010, 08:34
Ace Chém gió ác thật! Rủ rê phựot đâu hông thấy...
Thấy chém gió ác...
Mún chém cùng ACE mà... :((
@Shogun: Anh nên cùng chức năng multi quote của Diễn đàn không nên reply từng bài như thế! (https://www.phuot.vn/threads/5076-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-t%E1%BB%A5-t%E1%BA%ADp-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91ang-%E1%BB%9F-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng/page28)
Thân!

Bác tamặckệnó ơi.nghe khẩu khí thì bác đúng là 1 phượt tử chân chính,sao bác ko gia nhập phuot đn cho ace học hỏi nhỉ?đk gia nhập là lên Tây Ts phượt với mình 1 chuyến,rồi xuống Hàn giang thi vượt vũ môn với e Bạch tuộc(rủi bị uống nước có e BT hô hấp nhân tạo,sướng nhá),cuối cùng lên bờ đọ tửu lượng với a Polyme,vừa đơn giản vừa tiện nghi bác nhỉ?

shogun
05-05-2010, 08:49
Thông tin thêm về Đảo Ngọc: Có dịch vụ thuê tàu ở Xuân Thiều, sáng đi chiều về, nhà tàu sẽ nấu cơm cho mình ăn luôn, muốn đi đâu tàu sẽ chở đi đó.
Về vụ chi phí, sẽ confirm lại cho chắc, vì lạm phát lúc này đang phi mã.

great!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,

nghe mà ngứa quá rồi anh CBG ui, anh xúc tiến nhanh nhanh nhé, em đăng ký ủng hộ 10 lon tiger ra đó nhậu với mực hay bachtuoc cũng được hehehe

mpt4cus
05-05-2010, 09:25
Ace Chém gió ác thật! Rủ rê phựot đâu hông thấy...
Thấy chém gió ác...
Mún chém cùng ACE mà... :((

Đây là box Quán Phượt :Nơi tán chuyện. CHỈ CHẤP NHẬN CÁC CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN DU LỊCH, PHƯỢT VÀ THÀNH VIÊN PHƯỢT mà >:p
Ở đây vừa rủ rê,vừa tụ tập,vừa chém gió ;)) nói chung là đa chức năng.
Còn khi nào rủ rê chính thức thì sẽ sang box Tìm Bạn Đồng Hành.
Takakeno muốn chém cùng thì mài dao trước đi đã,chứ tình hình là ace ở phượt ĐN này là chém kinh lắm đấy nhé,không chừa già trẻ lớn bé đâu :((

Polyme
05-05-2010, 09:51
Anh nhất trí cái vụ đảo Ngọc này. Cự ly vừa tầm, thời gian 1 ngày rất đẹp, địa điểm vừa có núi, vừa có biển. Tuyệt !
Chaubaogia lên kế hoạch chi tiết đi nhé.

chaubaogia
05-05-2010, 10:02
Anh nhất trí cái vụ đảo Ngọc này. Cự ly vừa tầm, thời gian 1 ngày rất đẹp, địa điểm vừa có núi, vừa có biển. Tuyệt !
Chaubaogia lên kế hoạch chi tiết đi nhé.

May quá, trên phuot có bạn YeuXeHonVo đã đi Đảo Ngọc rồi, mà hình như bạn ấy cũng là phuot ĐN hay sao í, thong tin về Đảo Ngọc của bạn ấy đây:
https://www.phuot.vn/threads/4365-%C4%90%E1%BA%A3o-Ng%E1%BB%8Dc-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng

Shogun hay thienson em nào có thời gian hay có dịp đi ngang ra Xuân Thiều thì liên hệ hợp đồng với chủ tàu nào đó nhá;)

thienson
05-05-2010, 11:54
great!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,

nghe mà ngứa quá rồi anh CBG ui, anh xúc tiến nhanh nhanh nhé, em đăng ký ủng hộ 10 lon tiger ra đó nhậu với mực hay bachtuoc cũng được hehehe

Shogun ơi nhớ đem theo 1 nửa của 1nửa của 1 nửa chai rượu lào còn lại theo bác nhé.À cái đợt Phượt Nhà tù lao bảo,khe sanh năm ngoái e nhớ bác bị mấy e lào dụ mua chai rượu sữa Arập gì gì đó nếu còn bác nhớ mang theo cho mấy mĩ nhân nhà ta thưởng thức nhé.hehe.

thienson
05-05-2010, 12:02
[QUOTE=

Shogun hay thienson em nào có thời gian hay có dịp đi ngang ra Xuân Thiều thì liên hệ hợp đồng với chủ tàu nào đó nhá;)[/QUOTE]


Ngày mai hoặc mốt gì đó e sẽ tranh thủ ghé ra Xuân thiều hỏi thử.mà e nghĩ mình thuê chiếc bèo bèo ,hơi rệu rã tí đi cho nó có tinh thần phong ba bão táp a nhỉ?e thì e vưỡn thích đi vào mùa biển động hơn...hàhà

chaubaogia
05-05-2010, 13:29
Ngày mai hoặc mốt gì đó e sẽ tranh thủ ghé ra Xuân thiều hỏi thử.mà e nghĩ mình thuê chiếc bèo bèo ,hơi rệu rã tí đi cho nó có tinh thần phong ba bão táp a nhỉ?e thì e vưỡn thích đi vào mùa biển động hơn...hàhà

Thienson nhắm thử vừa bơi vừa cõng được Bạch Tuộc được bao lâu bao xa mà thích đi tàu bèo bèo hử???

shogun
05-05-2010, 13:30
Shogun ơi nhớ đem theo 1 nửa của 1nửa của 1 nửa chai rượu lào còn lại theo bác nhé.À cái đợt Phượt Nhà tù lao bảo,khe sanh năm ngoái e nhớ bác bị mấy e lào dụ mua chai rượu sữa Arập gì gì đó nếu còn bác nhớ mang theo cho mấy mĩ nhân nhà ta thưởng thức nhé.hehe.

mình phải đem cọp ra biển uống mới ngon chứ pác lị, còn rượu sữa đó để dành hôm nào tập thể dục mới uống được chứ uống không không vậy là có người đòi cởi cọp đó pác ui

vitvit
05-05-2010, 17:16
Thienson nhắm thử vừa bơi vừa cõng được Bạch Tuộc được bao lâu bao xa mà thích đi tàu bèo bèo hử???

Cõng thêm Karem nữa anh Thiên Sơn wơi... :)), còn e thì tự chìm đc roài...


mình phải đem cọp ra biển uống mới ngon chứ pác lị, còn rượu sữa đó để dành hôm nào tập thể dục mới uống được chứ uống không không vậy là có người đòi cởi cọp đó pác ui

2 anh này nói cái gì mà sao e ko hiểu gì hết za? Mà ko có kiều nào hết nha, ai cũng xúm vô đốt hết trơn, trong cuộc ngoài cuộc gì cũng đốt á, ko ai bào chữa em hết á :((

Ôi cái ĐN này càng ngày càng nhỏ,đi sưẳ xe mà cũng gặp người quen nữa. hehe ;)).
Mà cái đảo đó nằm đâu anh,gần cái làng Vân ko anh?

Chính xác, gần làng Vân, chuẩn bị áo phao nha em! :D
Hehe, Đn nhỏ thiệt, chị kêu aShogun cứu, thấy aShogun liền! :))

@aPolyme: báo cáo anh em về từ hồi lâu lắc rùi, e còn đi ăn chơi với Hội xìtin nguyên cả ngày nữa...

henry201
05-05-2010, 19:04
EM vô tư,bơi dc mà,khi nào đuối thì...lặn =)). Mai mốt ra mắt anh em phượt nhóm ''Tứ đại thiên vương'' nữa chớ =)).

Raiha235
05-05-2010, 19:27
EM vô tư,bơi dc mà,khi nào đuối thì...lặn =)). Mai mốt ra mắt anh em phượt nhóm ''Tứ đại thiên vương'' nữa chớ =)).

Bơi vô tư lun à, rứa ta không bít bơi làm sao giờ? MI vừa cõng ta vừa bơi hè, hehe

thienson
05-05-2010, 20:05
[QUOTE=vitvit;187695]Cõng thêm Karem nữa anh Thiên Sơn wơi... :)), còn e thì tự chìm đc roài...



2 anh này nói cái gì mà sao e ko hiểu gì hết za? Mà ko có kiều nào hết nha, ai cũng xúm vô đốt hết trơn, trong cuộc ngoài cuộc gì cũng đốt á, ko ai bào chữa em hết á :((

Ở hiền gặp lành e ui.tại e ko ở hiền nên phải thế thôi.kàrem thì xuống nước biển là tan mất rồi ko cần a cứu nữa.hehe.còn Bạch tuộc a cưu mang được ko vấn đề.hàhà.còn e thì khỏi cần ai cứu vì các cụ bẩu :đa mao ắt nổi mà.hic.

shogun
05-05-2010, 23:41
[QUOTE=vitvit;187695]Cõng thêm Karem nữa anh Thiên Sơn wơi... :)), còn e thì tự chìm đc roài...
2 anh này nói cái gì mà sao e ko hiểu gì hết za? Mà ko có kiều nào hết nha, ai cũng xúm vô đốt hết trơn, trong cuộc ngoài cuộc gì cũng đốt á, ko ai bào chữa em hết á :((

Ở hiền gặp lành e ui.tại e ko ở hiền nên phải thế thôi.kàrem thì xuống nước biển là tan mất rồi ko cần a cứu nữa.hehe.còn Bạch tuộc a cưu mang được ko vấn đề.hàhà.còn e thì khỏi cần ai cứu vì các cụ bẩu :đa mao ắt nổi mà.hic.

nhứt cả cái đầu, người đòi bơi kẻ đòi cõng, làm như là lật xuồng tới nơi vậy. cầu mong chuyến tới lật thiệt đề coi ai cưu mang ai cho biết kekekeke

Bạch tuộc
06-05-2010, 10:35
[QUOTE=vitvit;187695]Cõng thêm Karem nữa anh Thiên Sơn wơi... :)), còn e thì tự chìm đc roài...

Ở hiền gặp lành e ui.tại e ko ở hiền nên phải thế thôi.kàrem thì xuống nước biển là tan mất rồi ko cần a cứu nữa.hehe.còn Bạch tuộc a cưu mang được ko vấn đề.hàhà.còn e thì khỏi cần ai cứu vì các cụ bẩu :đa mao ắt nổi mà.hic.

A nói đùa đấy hả? Lên Bờ Y không có nước mà e còn bơi được huống hồ gì về với đại dương bao la :shrug:


Thienson nhắm thử vừa bơi vừa cõng được Bạch Tuộc được bao lâu bao xa mà thích đi tàu bèo bèo hử???
A chaubaogia ơi! Đừng hi vọng a thienson cõng e vì biết đâu, lúc đó e lại giúp a thienson lặn 03 ngày và sau đó nỗi lên thì răng? =))


[QUOTE=thienson;187766]

nhứt cả cái đầu, người đòi bơi kẻ đòi cõng, làm như là lật xuồng tới nơi vậy. cầu mong chuyến tới lật thiệt đề coi ai cưu mang ai cho biết kekekeke
A chỉ được cái nói bậy bạ! Bọn em còn yêu đời chán! :D

thienson
06-05-2010, 10:41
[QUOTE=thienson;187766]

A nói đùa đấy hả? Lên Bờ Y không có nước mà e còn bơi được huống hồ gì về với đại dương bao la :shrug:

:D

Anh mới post cái hình em bơi bơi trên bờ y lên 850km đó.hehe

thienson
06-05-2010, 10:47
@ VitVit:Chính xác gần làng Vân đó

Có chắc ko đó em?bữa trước anh lọ mọ bò xuống làng vân theo con đường này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30436
Xuống 1 đoạn gặp đường ray xe lửa ko qua được,a vòng theo đường đèo ra đây nhưng dòm chả thấy đảo ngọc đâu cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30429

Bạch tuộc
06-05-2010, 10:55
[QUOTE=Bạch tuộc;187988]

Anh mới post cái hình em bơi bơi trên bờ y lên 850km đó.hehe
Thế mà còn cười nữa chứ, người ta được ôm còn em phải bơi trên đồi dốc khô cằn , oii răng tui xui thế không biết (NO) !

mpt4cus
06-05-2010, 12:31
@ VitVit:Chính xác gần làng Vân đó

Có chắc ko đó em?bữa trước anh lọ mọ bò xuống làng vân theo con đường này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30429

Lên google map nó đề hòn Sơn Chà to tướng luôn đó a :D

thienson
06-05-2010, 12:32
Anh em Phuoter đà nẵng ui có ai rành về đèo Đêbay nhảy vô tư vấn cho mình tí.chả là hôm lễ thấy mọi người đổ xô xuống biển mình lại xách xe phi lên hòa khánh tìm cách chinh phục đèo đêbay.hehe
Đây là đường đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30423
Đây mới là con đường mà anh em phuot thèm muốn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30435
nhưng gặp cái này thì tắc tị,mấy bác kiểm lâm dứt khoát không cho qua vì bảo rằng đi 1 mình ko được vì có đoạn phải khiêng xe,còn mấy e dễ thương này nhìn mình say đắm.dự định chinh phục đành bỏ ngang quay về mà lòng đầy tiếc nuối,ae ai có thông tin gì về con đèo này cho mình biết với nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30430

vitvit
06-05-2010, 12:33
[QUOTE=thienson;187994]
Thế mà còn cười nữa chứ, người ta được ôm còn em phải bơi trên đồi dốc khô cằn , oii răng tui xui thế không biết (NO) !

Bt bò khi nào zị, sao mình hok thấy? ^^ Tò mò ghê, kiếm xem mới đc á! Anh Thiên Sơn post ở bên 850km hả?




Có chắc ko đó em?bữa trước anh lọ mọ bò xuống làng vân theo con đường này
Xuống 1 đoạn gặp đường ray xe lửa ko qua được,a vòng theo đường đèo ra đây nhưng dòm chả thấy đảo ngọc đâu cả


Huhu, e sợ anh quá, anh bắt bẻ ghê quá, bộ anh muốn nó làm hàng xóm nhau luôn cho anh đi nó tiện hả? Vậy e nói gần ĐN cho chắc! Haha... :))

Hacthanthien
06-05-2010, 12:38
Anh em Phuoter đà nẵng ui có ai rành về đèo Đêbay nhảy vô tư vấn cho mình tí.chả là hôm lễ thấy mọi người đổ xô xuống biển mình lại xách xe phi lên hòa khánh tìm cách chinh phục đèo đêbay.hehe
Đây là đường đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30423
Đây mới là con đường mà anh em phuot thèm muốn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30435
nhưng gặp cái này thì tắc tị,mấy bác kiểm lâm dứt khoát không cho qua vì bảo rằng đi 1 mình ko được vì có đoạn phải khiêng xe,còn mấy e dễ thương này nhìn mình say đắm.dự định chinh phục đành bỏ ngang quay về mà lòng đầy tiếc nuối,ae ai có thông tin gì về con đèo này cho mình biết với nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30430

Đường này bắt đầu đi từ Hòa Bắc, qua cầu sụp đi lên,nó đi vòng sau lưng núi Bạch Mã. Phải nói là đường xấu kinh dị, hôm Tết tụi Hạc đi nữa chừng thì quay lại vì sợ không kịp thời gian ( vì có đem theo mấy cụ U 70 ), hôm nào đó bạn đi thì ới bạn hạc này một tiếng nhé!

thienson
06-05-2010, 12:45
Đường này bắt đầu đi từ Hòa Bắc, qua cầu sụp đi lên,nó đi vòng sau lưng núi Bạch Mã. Phải nói là đường xấu kinh dị, hôm Tết tụi Hạc đi nữa chừng thì quay lại vì sợ không kịp thời gian ( vì có đem theo mấy cụ U 70 ), hôm nào đó bạn đi thì ới bạn hạc này một tiếng nhé!

Cầu sụp bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi,chiều cuối tuần mấy e be bé ở dưới Đn hay lên tắm lắm(nghe bác dân tộc đang đứng ngắm cầu Tà lang giàn bí mới bác í bẩu thế hehe)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30427
Hacthanthien PM cho mình số dt nhé mai mốt mình chinh phục lại.mình là thằng cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết.hic(mà hacthanthien là nam hay nữ ấy nhỉ??????)

thienson
06-05-2010, 13:11
Lên google map nó đề hòn Sơn Chà to tướng luôn đó a :D

Mình là cứ muốn dòm tận mắt cơ,cái Vietmap ở con Đt mình nó cũng chỉ như thế nhưng tinh thần Phuot là phải Bắt tận tay day tận trán ấy 4cus ui.Nhờ thế mình khám phá ra con đường quân sự ngoằng ngoèo ôm quanh đèo HV mà chắc dân phượt chưa đi được.hehe
=))Đứng trên đỉnh núi dòm xuống đỉnh đèo Hải vân nó bé tẹo thế này đây:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30434
và đây là con đường đau khổ trên đường đi tìm đảo ngọc.haha:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30467

chaubaogia
06-05-2010, 13:58
Trưa nay đi làm về, thấy cái này hay hay, chia sẻ với ace phuoter: Khi nào đi ngang qua 307 Lê Duẩn, thành phố Đà nẵng mà khát nước, có trà đá miễn phí:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30468

Không biết ai nảy ra sáng kiến này, hay quá. Giá như ở đâu cũng có thùng trà đá miễn phí này nhỉ?

Note: Chiều nay tớ đi công tác Quảng Bình, Quảng Trị, Huế vài ngày...

Hacthanthien
06-05-2010, 19:47
Trưa nay đi làm về, thấy cái này hay hay, chia sẻ với ace phuoter: Khi nào đi ngang qua 307 Lê Duẩn, thành phố Đà nẵng mà khát nước, có trà đá miễn phí:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30468

Không biết ai nảy ra sáng kiến này, hay quá. Giá như ở đâu cũng có thùng trà đá miễn phí này nhỉ?

Note: Chiều nay tớ đi công tác Quảng Bình, Quảng Trị, Huế vài ngày...

Anh Chaubaogia đi công tác Quảng Bình hả? Vậy tranh thủ dọt lên Kẻ Bàng là một vòng bán xăng lẻ đi, đã con mắt lắm á. Anh đi đường Trường Sơn nhánh Đông tới Phong Nha, chạy rẽ lên đường 20, chạy thẳng lên đường Trường Sơn nhánh Tây, rẽ phải về Khe Gát rồi vòng về lại Phong Nha bằng nhánh Đông, thích nữa thì chạy xuống quốc lộ 1A ghé Đá Nhảy tắm biển :D Trên đường nhánh Tây có mấy chổ tắm đã dã man, nhứt là đoạn gần tới Cầu Chày á, nước luồng ấm luồng lạnh, bơi qua bờ bên kia lại có cái động ướt nho nhỏ, hôm vừa rồi tụi em bị cái con thú gì đó trong cái động này nó dọa cho một trận xanh mặt, hehe!
Cái chổ tắm mà em nói nó đây nè:
https://0zxykq.blu.livefilestore.com/y1pD7BEiuNMm84JMlnyryBihbjDwJUEQbwX3nWBqrqjwyBI4eQ 0a50OFz75FXf8KyoP23XV9X6hv4MN9pq4VrOKNuJ2EPBYwKoK/suoi.JPG

mpt4cus
06-05-2010, 21:45
Anh Chaubaogia đi công tác Quảng Bình hả? Vậy tranh thủ dọt lên Kẻ Bàng là một vòng bán xăng lẻ đi, đã con mắt lắm á. Anh đi đường Trường Sơn nhánh Đông tới Phong Nha, chạy rẽ lên đường 20, chạy thẳng lên đường Trường Sơn nhánh Tây, rẽ phải về Khe Gát rồi vòng về lại Phong Nha bằng nhánh Đông, thích nữa thì chạy xuống quốc lộ 1A ghé Đá Nhảy tắm biển :D Trên đường nhánh Tây có mấy chổ tắm đã dã man, nhứt là đoạn gần tới Cầu Chày á, nước luồng ấm luồng lạnh, bơi qua bờ bên kia lại có cái động ướt nho nhỏ, hôm vừa rồi tụi em bị cái con thú gì đó trong cái động này nó dọa cho một trận xanh mặt, hehe!
Cái chổ tắm mà em nói nó đây nè:
https://0zxykq.blu.livefilestore.com/y1pD7BEiuNMm84JMlnyryBihbjDwJUEQbwX3nWBqrqjwyBI4eQ 0a50OFz75FXf8KyoP23XV9X6hv4MN9pq4VrOKNuJ2EPBYwKoK/suoi.JPG
Hình như là mấy cung đường ni a chaubaogia đi mòn dép rồi thì phải :D

chaubaogia
06-05-2010, 22:19
Hình như là mấy cung đường ni a chaubaogia đi mòn dép rồi thì phải :D

Không được nói kiểu công kích như thế, ku mpt4cus nhá:T

Mỗi lần đi một cảm giác khác nhau, cái thú vị của phuot khong phải là đích đến của cung đường, mà là những cảm xúc về cảnh vật xung quanh, cảm xúc về về bạn đồng hành, cảm xúc về những gì xảy ra trên cung đường đó, và không lần nào giống lần nào cả. Giống như xem 1 tác phẩm văn học hay, đọc lần thứ 1 không hay bằng lần thứ 2, thứ 3 đâu ku ạ.

Giống như Bờ Y, anh đi 3 lần rồi, mà không có lần nảo cảm xúc tuyệt với giống như lần vừa rồi:). Vì thế, cho dù cung đường nào đã đi rồi, đi lại lần thứ 2 sẽ thấy thú vị hơn lần thứ 1, và nếu có bạn đồng hành hợp cạ, càng thú vị hơn nữa...

thienson
06-05-2010, 22:33
Đã là dân Phượt thì không nề hà khó khăn,không phân biệt đi ít,đi nhiều,mỗi người 1 công việc,1hoàn cảnh...anh e đi rồi thì up lên để động viên,kích thích sự ham muốn phượt của thành viên khác,không nên post bài kiểu khoe kiến thức và cũng ko công kích 4cus nhỉ?a Chauanh nói chính xác mỗi lần đi là mỗi lần cảm nhận khác nhau.đường Hcm e đã đi từ năm 1998 kia,lúc đó còn đường đất đỏ,đi vào mùa mưa phải lấy xích quấn vào bánh xe...vậy mà jờ đây thấy trên phuot mình ai phuot đường Ts e lại háo hức muốn đi...mà a cũng phải sắp xếp làm chuyến để về post ảnh cho ae thưởng thức nhé.

vitvit
07-05-2010, 06:59
Herherher, hahaha, Mpt4cus nói vô tư mà bị mấy anh xúm lại cốc đầu dữ quá, :)) Hơ hơ hơ, để chị uýnh lại 2 anh lớn kia giùm em nha Mpt4cus! :P

chaubaogia
07-05-2010, 08:27
Herherher, hahaha, Mpt4cus nói vô tư mà bị mấy anh xúm lại cốc đầu dữ quá, :)) Hơ hơ hơ, để chị uýnh lại 2 anh lớn kia giùm em nha Mpt4cus! :P

Hehe, diễn đàn mà, muốn nói gì nói, có cốc kiếc gì đâu?:))
Nếu 4cus có ngứa ngáy, anh sorry nhá:LL

vitvit
07-05-2010, 10:19
Em thấy các anh Châu Anh, Thiên Sơn, Shogun, Hacthanhthien đi mà hâm mộ ghê. E có máu khám phá nhiều nhiều nhưng mang thân phận nữ nhi chứ ko thì e cũng đi á! :))

thienson
07-05-2010, 10:27
Em thấy các anh Châu Anh, Thiên Sơn, Shogun, Hacthanhthien đi mà hâm mộ ghê. E có máu khám phá nhiều nhiều nhưng mang thân phận nữ nhi chứ ko thì e cũng đi á! :))

Zí đây đổi phận làm trai được.Thì sự anh hùng há bấy nhiêu.e nhễ? Mà e hâm...hâm...hâm...mộ...mộ các a lắm sao?

thienson
07-05-2010, 10:32
Không được nói kiểu công kích như thế, ku mpt4cus nhá:T

Mỗi lần đi một cảm giác khác nhau, cái thú vị của phuot khong phải là đích đến của cung đường, mà là những cảm xúc về cảnh vật xung quanh, cảm xúc về về bạn đồng hành, cảm xúc về những gì xảy ra trên cung đường đó, và không lần nào giống lần nào cả. Giống như xem 1 tác phẩm văn học hay, đọc lần thứ 1 không hay bằng lần thứ 2, thứ 3 đâu ku ạ.

Giống như Bờ Y, anh đi 3 lần rồi, mà không có lần nảo cảm xúc tuyệt với giống như lần vừa rồi:). Vì thế, cho dù cung đường nào đã đi rồi, đi lại lần thứ 2 sẽ thấy thú vị hơn lần thứ 1, và nếu có bạn đồng hành hợp cạ, càng thú vị hơn nữa...

Anh ơi nhân chuyến Phượt có lãnh lương này a sắp xếp nghiên cứu cái khu dzực nghĩa trang TS để mai mốt mình tổ chức chuyến phượt Về nguồn ra thắp hương cho các anh cho nó phải đạo con cháu Lạc Hồng anh nhé.thank a trước.

mpt4cus
07-05-2010, 11:14
Không được nói kiểu công kích như thế, ku mpt4cus nhá:T

Mỗi lần đi một cảm giác khác nhau, cái thú vị của phuot khong phải là đích đến của cung đường, mà là những cảm xúc về cảnh vật xung quanh, cảm xúc về về bạn đồng hành, cảm xúc về những gì xảy ra trên cung đường đó, và không lần nào giống lần nào cả. Giống như xem 1 tác phẩm văn học hay, đọc lần thứ 1 không hay bằng lần thứ 2, thứ 3 đâu ku ạ.

Giống như Bờ Y, anh đi 3 lần rồi, mà không có lần nảo cảm xúc tuyệt với giống như lần vừa rồi:). Vì thế, cho dù cung đường nào đã đi rồi, đi lại lần thứ 2 sẽ thấy thú vị hơn lần thứ 1, và nếu có bạn đồng hành hợp cạ, càng thú vị hơn nữa...

Em mới võ đoán mà mấy anh chặt chém ghê quá,chết em,hehe


Herherher, hahaha, Mpt4cus nói vô tư mà bị mấy anh xúm lại cốc đầu dữ quá, :)) Hơ hơ hơ, để chị uýnh lại 2 anh lớn kia giùm em nha Mpt4cus! :P
Hờ Hờ,bà chị tâm lý nè :x

Em thấy các anh Châu Anh, Thiên Sơn, Shogun, Hacthanhthien đi mà hâm mộ ghê. E có máu khám phá nhiều nhiều nhưng mang thân phận nữ nhi chứ ko thì e cũng đi á! :))
Chị nói 1 câu mà làm mấy anh sao xuyến tâm hồn :))
Mà chị thích chuyển đổi thì qua Thái đí chị :p

Zí đây đổi phận làm trai được.Thì sự anh hùng há bấy nhiêu.e nhễ? Mà e hâm...hâm...hâm...mộ...mộ các a lắm sao?

Có 1 anh chết vì câu nói vu vơ :))

Polyme
07-05-2010, 13:56
Đề nghị tập trung vào "chuyên môn", cái vụ đảo Ngọc í. Sao không thấy chuẩn bị gì hết vậy.
Chaubaogia hay ai đó đi hỏi cụ thể thuyền bè thế nào đi ? Anh nghĩ, chỉ cần thuê được tầu ra đó là OK rồi. Mình phân công mang đồ ăn, thức uống, đồ nhậu, bia bọt....thì dễ rồi. Dự kiến ngày đi là bao giờ ? Kinh phí bao nhiêu k ....? Theo anh cứ làm quả này trước đã, quả đường dài tính sau.

thienson
07-05-2010, 14:12
Báo cáo a hôm qua a Cao nguyên pm cho e sdt và địa chỉ,sdt e gọi ko được,điạ chỉ e nhờ Shogun đi liên hệ jờ vỡn chưa hồi âm,mấy ngày qua công dziệc e bận qúa.ngày mai nếu qưỡn qưỡn e lên xuân thiều tìm thử.báo cáo e xin hết.thay mặt cả nhà cảm ơn a Cao nguyên.và mong được diện kiến.

Hacthanthien
07-05-2010, 21:48
Hình như là mấy cung đường ni a chaubaogia đi mòn dép rồi thì phải :D

Thực lòng mình không biết là anh Chaubaogia đã đi cung đường này rồi, chỉ vì mình mới đi về, thấy cung đường này rất đẹp, nhân tiện ảnh nói ảnh đi công tác ngoài đó nên mình chia sẻ vậy thôi :)

shogun
07-05-2010, 21:57
Có 1 anh chết vì câu nói vu vơ :))[/QUOTE]

mpt4cus ơi, có 1 anh chết thôi hả em, 3 anh còn lại thế nào? anh nghĩ chắc cũng ngáp ngáp hay là rụng chấu luôn quá, hihihihi =))

shogun
07-05-2010, 22:09
Báo cáo a hôm qua a Cao nguyên pm cho e sdt và địa chỉ,sdt e gọi ko được,điạ chỉ e nhờ Shogun đi liên hệ jờ vỡn chưa hồi âm,mấy ngày qua công dziệc e bận qúa.ngày mai nếu qưỡn qưỡn e lên xuân thiều tìm thử.báo cáo e xin hết.thay mặt cả nhà cảm ơn a Cao nguyên.và mong được diện kiến.

ê ê ê. . . .. . , sao pac lại lôi kéo em vào con đường này. em nói để đi ngang xem thử mà cũng chẳn thấy cty đó đâu, chắc là nó cũng Phượt đi chổ khac mất tiêu rùi. thôi thì ráng lên xuân thiều thôi ko có cái bự mình làm cái to to ra khơi cho nó hoành tráng

thienson
08-05-2010, 07:10
Thực lòng mình không biết là anh Chaubaogia đã đi cung đường này rồi, chỉ vì mình mới đi về, thấy cung đường này rất đẹp, nhân tiện ảnh nói ảnh đi công tác ngoài đó nên mình chia sẻ vậy thôi :)

Hacthanthien ơi,phuoter đn mới tụ tập đi phượt chung mới chỉ 2 chuyến gần gần nhưng không có nghĩa tất cả thành viên đều mới vaì lần phượt đâu,nhưng những chuyến đi đó mang tính chất cá nhân nên ko ai post bài lên.(riêng bản thân mình vào những năm 2000 đã xuyên nửa việt qnam>cần thơ ,còn đường ts thì đi vào lúc chưa có đường nhựa kia,qua suối phải thuê dân tộc khiêng xe,còn a chauanh thì khỏi phải nói nữa)cảm ơn bạn chia sẻ.tất cả lời ra tiếng vào thực ra cũng chỉ mong muốn tình cảm ace ngày 1 tốt hơn thôi.mong 1 ngày được phượt chung bạn nhé.

thienson
08-05-2010, 07:32
ê ê ê. . . .. . , sao pac lại lôi kéo em vào con đường này. em nói để đi ngang xem thử mà cũng chẳn thấy cty đó đâu, chắc là nó cũng Phượt đi chổ khac mất tiêu rùi. thôi thì ráng lên xuân thiều thôi ko có cái bự mình làm cái to to ra khơi cho nó hoành tráng

Sao ko có tinh thần vì anh e gì hết vậy shogun.E 2vit kêu shogun cứu,thấy shogun liền,mình nhờ 1 tí shogun trốn mất tiêu.huhu

mpt4cus
08-05-2010, 08:17
báo cáo a hôm qua a Cao nguyên pm cho e sdt và địa chỉ,sdt e gọi ko được,điạ chỉ e nhờ Shogun đi liên hệ jờ vỡn chưa hồi âm,mấy ngày qua công dziệc e bận qúa.ngày mai nếu qưỡn qưỡn e lên xuân thiều tìm thử.báo cáo e xin hết.thay mặt cả nhà cảm ơn a Cao nguyên.và mong được diện kiến.
Theo em được biết thì anh caonguyen đang lang thang ở tây nguyên đó ah.chắc do vậy nên gọi mới không được :D

thienson
08-05-2010, 09:41
:DSố điện thoại của chỗ cho thuê thuyền và tổ chức tua chứ không phải số của bác cao nguyên đâu ợ.:D

thienson
08-05-2010, 10:22
Hôm qua trời nắng quá buổi trưa ngồi quán kafe mãi cũng oải.Mình chạy ra cầu thuận phước trốn nắng và phát hiện ra chỗ câu cá lí tưởng này,mai mốt anh em phượt nhà mình ra đây ốp 1 bữa cho nó hoành tráng nhỉ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30668

mpt4cus
08-05-2010, 10:40
Anh chuẩn bị cần câu đi,em đi theo phụ việc :D

vitvit
08-05-2010, 11:01
Anh chuẩn bị cần câu đi,em đi theo phụ việc :D

E đi theo Mpt4cus bắt thả mấy con cá, con cua con tôm... con gì còn sống đem thả xuống biển cho nó chạy đi chạy lại cho vui mắt. :LL Biết đâu e cứu được cá tiên rồi đc cho lâu đài, vàng, trai đẹp... =)) há há há! :))

thienson
08-05-2010, 11:07
E đi theo Mpt4cus bắt thả mấy con cá, con cua con tôm... con gì còn sống đem thả xuống biển cho nó chạy đi chạy lại cho vui mắt. :LL Biết đâu e cứu được cá tiên rồi đc cho lâu đài, vàng, trai đẹp... =)) há há há! :))

Em nhớ câu chuyện bà lão và con cá vàng không,bả cũng ước trai đẹp cuối cùng lại được ngồi bên cái máng lợn cùng lão già móm mém đó:D.hehe.Mà em ơi ở dưới cái cầu dòm lên lại được nghe anh ngư phủ kể chuyện bữa trước có anh thất tình ở trên cầu ùm xuống...thấy nó rất cảm giác em à.(sao a lúc nào cũng cảm giác thế không biết?:D)

vitvit
08-05-2010, 11:21
Em nhớ câu chuyện bà lão và con cá vàng không,bả cũng ước trai đẹp cuối cùng lại được ngồi bên cái máng lợn cùng lão già móm mém đó:D.hehe.Mà em ơi ở dưới cái cầu dòm lên lại được nghe anh ngư phủ kể chuyện bữa trước có anh thất tình ở trên cầu ùm xuống...thấy nó rất cảm giác em à.(sao a lúc nào cũng cảm giác thế không biết?:D)

Trùi, anh đánh giá em thấp quá nha, e dù sao cũng biết tránh vết xe đổ của tiền nhân muh. :))
Ớ, nhưng mà a có điều tra giúp e danh tính anh nhào xuống biển đó ko, tội anh ấy quá nhợ, khi nào em gặp e sẽ an ủi vài câu chứ... Mà Anh cảm giác gì thế, anh í đã hy sinh vì tình thế anh xơ múi gì đc hả anh??? =))

thienson
08-05-2010, 11:51
Trùi, anh đánh giá em thấp quá nha, e dù sao cũng biết tránh vết xe đổ của tiền nhân muh. :))
Ớ, nhưng mà a có điều tra giúp e danh tính anh nhào xuống biển đó ko, tội anh ấy quá nhợ, khi nào em gặp e sẽ an ủi vài câu chứ... Mà Anh cảm giác gì thế, anh í đã hy sinh vì tình thế anh xơ múi gì đc hả anh??? =))

Nghe anh ngư phủ kể rằng lúc ùm xuống anh ta vừa rơi vừa gào lên:em ơi chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta..a..a..a.Cha mẹ em tham giàu phụ khó..ó...ó....nỡ nhẫn tâm chia lìa chúng ta..a..a..a...và chuyện kể tiếp rằng sau khi chàng trai mồ yên mả đẹp...cứ chiều chiều cô gái ấy lại ra bờ sông ngồi thẫn thờ...hồi tưởng:
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi..
Và cũng bắt cá ,bắt tôm rồi thả ra ,cũng cầu mong bắt được con cá tiên cho 3 điều ước...nhưng ước mơ gặp được người yêu cũ chứ không ước mơ gặp được anh chàng đẹp trai vớ vẩn như em:D..và chiều chiều anh thiênson của nhà ta cũng ra ngồi ngắm biển...cũng bắt cá bắt tôm...rồi thả và mơ ước rằng lúc nào đó cô ấy sẽ ngộ nhận rằng anh là chàng người yêu cũ...và cô ấy sẽ ngã vào vòng tay anh...cô ấy sẽ...=))thôi không tưởng tượng nữa kẻo lại xách xe chạy ra ngồi nữa...:D

chaubaogia
08-05-2010, 17:39
Hôm qua trời nắng quá buổi trưa ngồi quán kafe mãi cũng oải.Mình chạy ra cầu thuận phước trốn nắng và phát hiện ra chỗ câu cá lí tưởng này,mai mốt anh em phượt nhà mình ra đây ốp 1 bữa cho nó hoành tráng nhỉ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30668

Chổ này anh cũng hay ngồi nghỉ khi đạp xe đạp buổi sáng, nhưng giờ đã thành dĩ vãng... hehe

thienson
08-05-2010, 17:44
Báo cáo cả nhà hồi chiều mình ghé vô hỏi chỗ thuê canô ở xuân thiều nó bảo thuê 1 ngày 2tr4 đi được 11 người.sdt đây 05113842767 còn muốn thuê thuyền thì phải vào trong xóm cuối đường Nguyễn tất thành tìm gía khoảng hơn 500.cv lu bu qúa mình ko vô xóm hỏi được.

chaubaogia
08-05-2010, 17:50
Báo cáo cả nhà hồi chiều mình ghé vô hỏi chỗ thuê canô ở xuân thiều nó bảo thuê 1 ngày 2tr4 đi được 11 người.sdt đây 05113842767 còn muốn thuê thuyền thì phải vào trong xóm cuối đường Nguyễn tất thành tìm gía khoảng hơn 500.cv lu bu qúa mình ko vô xóm hỏi được.

Ối, đi ca nô chán lắm vì nó chạy nhanh cái vù là đến nơi chẳng thưởng thức được giề, với lại nguy hiểm hơn đi tàu vì bờ biển đó có nhiều đá, canô chạy nhanh nên có thể không kịp bơi khi va vào đá.... topic Đảo Ngọc đã có viết về tai nạn khi đi canô...

@all: Nhớ mọi người ghê:). Đi công tác, bỗng dưng thèm phuot mà không được phuot, mặc dù mấy cái danh lam thắng cảnh nằm gần sờ sờ trước mắt, tức quuuuuuuuuuuuu...á...

henry201
08-05-2010, 21:16
Chiều nay hội độc thân off như thường lệ.Đích đến là biển Mỹ Khê 2 ( tới biển mà chỉ vỏn vẹn 4 người tắm,4 người còn lại ngồi trên bờ ''rửa mắt'',đảm bảo ngày mai sẽ sưng tấy lên! =))! ) rồi đi nhậu,quất 1 phát tới 9h tối mò về đến nhà.Tuần sau di rùi ko off với anh em dc hi vọng mọi người cứ duy trì hàng tuần nhé,mai mốt henry về bon chen tiếp ( vẫn con nhớ vụ tối nay bù cho cafe ;))! )

shogun
08-05-2010, 21:32
Sao ko có tinh thần vì anh e gì hết vậy shogun.E 2vit kêu shogun cứu,thấy shogun liền,mình nhờ 1 tí shogun trốn mất tiêu.huhu

kekkekke, pac lại ghen tị với anh em nữa rồi, Căpcặp là chân yếu tay mềm nên gọi cứu là phải cứu ngay chứ ai pác lại so sánh khập kểng thế. mai mốt pac doi giới tính đi alo la tui cứu pác ngay kekeke

shogun
08-05-2010, 22:17
Nghe anh ngư phủ kể rằng lúc ùm xuống anh ta vừa rơi vừa gào lên:em ơi chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta..a..a..a.Cha mẹ em tham giàu phụ khó..ó...ó....nỡ nhẫn tâm chia lìa chúng ta..a..a..a...và chuyện kể tiếp rằng sau khi chàng trai mồ yên mả đẹp...cứ chiều chiều cô gái ấy lại ra bờ sông ngồi thẫn thờ...hồi tưởng:
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi..
Và cũng bắt cá ,bắt tôm rồi thả ra ,cũng cầu mong bắt được con cá tiên cho 3 điều ước...nhưng ước mơ gặp được người yêu cũ chứ không ước mơ gặp được anh chàng đẹp trai vớ vẩn như em:D..và chiều chiều anh thiênson của nhà ta cũng ra ngồi ngắm biển...cũng bắt cá bắt tôm...rồi thả và mơ ước rằng lúc nào đó cô ấy sẽ ngộ nhận rằng anh là chàng người yêu cũ...và cô ấy sẽ ngã vào vòng tay anh...cô ấy sẽ...=))thôi không tưởng tượng nữa kẻo lại xách xe chạy ra ngồi nữa...:D
nghe có vẽ lâm li wa nhảy giống như .... ấy

Raiha235
08-05-2010, 22:29
Trùi, anh đánh giá em thấp quá nha, e dù sao cũng biết tránh vết xe đổ của tiền nhân muh. :))
Ớ, nhưng mà a có điều tra giúp e danh tính anh nhào xuống biển đó ko, tội anh ấy quá nhợ, khi nào em gặp e sẽ an ủi vài câu chứ... Mà Anh cảm giác gì thế, anh í đã hy sinh vì tình thế anh xơ múi gì đc hả anh??? =))

Nghe anh ngư phủ kể rằng lúc ùm xuống anh ta vừa rơi vừa gào lên:em ơi chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta..a..a..a.Cha mẹ em tham giàu phụ khó..ó...ó....nỡ nhẫn tâm chia lìa chúng ta..a..a..a...và chuyện kể tiếp rằng sau khi chàng trai mồ yên mả đẹp...cứ chiều chiều cô gái ấy lại ra bờ sông ngồi thẫn thờ...hồi tưởng:
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi..
Và cũng bắt cá ,bắt tôm rồi thả ra ,cũng cầu mong bắt được con cá tiên cho 3 điều ước...nhưng ước mơ gặp được người yêu cũ chứ không ước mơ gặp được anh chàng đẹp trai vớ vẩn như em:D..và chiều chiều anh thiênson của nhà ta cũng ra ngồi ngắm biển...cũng bắt cá bắt tôm...rồi thả và mơ ước rằng lúc nào đó cô ấy sẽ ngộ nhận rằng anh là chàng người yêu cũ...và cô ấy sẽ ngã vào vòng tay anh...cô ấy sẽ...=))thôi không tưởng tượng nữa kẻo lại xách xe chạy ra ngồi nữa...:D
Úi zời, 2 anh chị nhà mình hề ghê, 8 nhau mà xài toàn thơ với truyện cổ tích ko hè, haizzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!

Rita
08-05-2010, 23:34
:)
E đi theo Mpt4cus bắt thả mấy con cá, con cua con tôm... con gì còn sống đem thả xuống biển cho nó chạy đi chạy lại cho vui mắt. :LL Biết đâu e cứu được cá tiên rồi đc cho lâu đài, vàng, trai đẹp... =)) há há há! :))

Mơ mộng chi nhỏ nhoi rưa' chị Vịt:)

Nghe anh ngư phủ kể rằng lúc ùm xuống anh ta vừa rơi vừa gào lên:em ơi chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta..a..a..a.Cha mẹ em tham giàu phụ khó..ó...ó....nỡ nhẫn tâm chia lìa chúng ta..a..a..a...và chuyện kể tiếp rằng sau khi chàng trai mồ yên mả đẹp...cứ chiều chiều cô gái ấy lại ra bờ sông ngồi thẫn thờ...hồi tưởng:
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi..
Và cũng bắt cá ,bắt tôm rồi thả ra ,cũng cầu mong bắt được con cá tiên cho 3 điều ước...nhưng ước mơ gặp được người yêu cũ chứ không ước mơ gặp được anh chàng đẹp trai vớ vẩn như em..và chiều chiều anh thiênson của nhà ta cũng ra ngồi ngắm biển...cũng bắt cá bắt tôm...rồi thả và mơ ước rằng lúc nào đó cô ấy sẽ ngộ nhận rằng anh là chàng người yêu cũ...và cô ấy sẽ ngã vào vòng tay anh...cô ấy sẽ...thôi không tưởng tượng nữa kẻo lại xách xe chạy ra ngồi nữa...
anh Sơn ít có tưởng tưởng hi`:D

chaubaogia
09-05-2010, 14:35
Hehe, phuot ĐN 8 ghê quá, đến trang 39 luôn. Hôm nay CN,tranh thủ phuot ở quê hương Mẹ Suốt và đường về quê ngoại:)

thienson
09-05-2010, 21:06
Thông báo lúc nãy có 1 phượt sdt :0915.112.815.gọi đt cho mình giới thiệu là e của Hà(titigold??)đang ở Huế muốn phượt ngang Đn vào hội an định nhờ anh em đà nẵng giúp đỡ hỗ trợ 1 ít thông tin chủ yếu là về hội an.anh e ai rành thì nhảy vô giúp jùm tí nhé.(chắc e Bạch tuộc rành?)

tamakeno
10-05-2010, 00:49
Má ơi...
Đúng là tình hình anh chị em Đà Nẵng chém gió ác thật đó!
Mới có mấy ngày không vào Topic này mà... :))
Thấy sợ quá...
Nhưng dù sao chém thế này... nó mới zui!
Mong được quen thân cùng mọi người!
Thân!

Polyme
10-05-2010, 09:47
Báo cáo cả nhà hồi chiều mình ghé vô hỏi chỗ thuê canô ở xuân thiều nó bảo thuê 1 ngày 2tr4 đi được 11 người.sdt đây 05113842767 còn muốn thuê thuyền thì phải vào trong xóm cuối đường Nguyễn tất thành tìm gía khoảng hơn 500.cv lu bu qúa mình ko vô xóm hỏi được.

Thuê cano là không được rồi, vừa đắt lại không hứng thú lắm, nó làm cái vèo là tới, không phê. Vậy chỉ còn thuê thuyền. Hôm nào Chaubaogia đi Quảng bình về sẽ cùng Thienson, Shogun đi hỏi cho kỹ nhé. Anh em mình tầm 10 - 12 người là OK, it hơn cũng được.
Shogun cũng đang tăm tia quả Lý Sơn đấy, Nhanvan_hoang đang tường thuật bên Hồi ức.
Dạo này cái Hội độc thân nó đi chơi ghê lắm, lên Facebook tám, chín lung tung đủ chuyện cả.

thienson
10-05-2010, 10:51
Để anh Chauanh về rồi e dzới ảnh đi tìm thuyền và ấn định ngày đi luôn a nhá.Hội độc thân nó ọp dữ qúa hay là chiều ni mấy anh e mình kiếm chổ nào làm vài beer tâm sự anh nhỉ?ngày ni e đang tạm trú ở đường Tôn đản,a xem thử chiều qưỡn ko?

Polyme
10-05-2010, 11:10
Để anh Chauanh về rồi e dzới ảnh đi tìm thuyền và ấn định ngày đi luôn a nhá.Hội độc thân nó ọp dữ qúa hay là chiều ni mấy anh e mình kiếm chổ nào làm vài beer tâm sự anh nhỉ?ngày ni e đang tạm trú ở đường Tôn đản,a xem thử chiều qưỡn ko?

Ừ chiều nay làm một nhát nhé. Tầm 16h30 đến 17h. Địa điểm chỗ nào chiều anh gọi.

shogun
10-05-2010, 11:53
Má ơi...
Đúng là tình hình anh chị em Đà Nẵng chém gió ác thật đó!
Mới có mấy ngày không vào Topic này mà... :))
Thấy sợ quá...
Nhưng dù sao chém thế này... nó mới zui!
Mong được quen thân cùng mọi người!
Thân!

Hi Tamakeno, Phuoters Danang luôn luôn mở lòng từ bi hỷ xả để thân quen với pac miễn pác qua được các vòng "tét" như hum trước, nhắc lại nhé pác
1/ lên TS phượt xe highspeech với thienson,
2 Xuống Hàn river đua với Bachtuoc từ cầu này đến cầu kia ( ưu tiên cho pac chọn 2 đầu cầu, cái này là đồng hương mới được ưu tiên đó)
3/ Sau đó lên bờ thử tửu lượng với Polyme
đó là 3 vòng cơ bản, còn lại vòng chém gió thì pác phải qua mp4cus, zvit, henry .......
vòng cuối cùng là thi sắc đẹp pac phải qua các em cực đẹp, cực dễ thương, cực nhí nhảnh, cực cute . . . . . cực của các loaị cực ..... như : Rita, Vitvit, Karem, Bachtuoc (kekke cái này tui nghi pác thua chắc wa) . . . .

mong một ngày diện kiến pac

thienson
10-05-2010, 12:20
Chiều ni Shogun có tham gia beer với mình và a Polyme không?tình hình là chỉ có tửu chứ không có sắc đâu bác nhễ,nếu có hứng thú bác ra nhắp môi đưa đường cho ae uống cũng được.hehe.(NO)

Bạch tuộc
10-05-2010, 12:35
Thông báo lúc nãy có 1 phượt sdt :0915.112.815.gọi đt cho mình giới thiệu là e của Hà(titigold??)đang ở Huế muốn phượt ngang Đn vào hội an định nhờ anh em đà nẵng giúp đỡ hỗ trợ 1 ít thông tin chủ yếu là về hội an.anh e ai rành thì nhảy vô giúp jùm tí nhé.(chắc e Bạch tuộc rành?)
A thienson bảo bạn ấy liên lạc với e nếu rỗi e sẽ tận tình chỉ dẫn. :)


Hi Tamakeno, Phuoters Danang luôn luôn mở lòng từ bi hỷ xả để thân quen với pac miễn pác qua được các vòng "tét" như hum trước, nhắc lại nhé pác
1/ lên TS phượt xe highspeech với thienson,
2 Xuống Hàn river đua với Bachtuoc từ cầu này đến cầu kia ( ưu tiên cho pac chọn 2 đầu cầu, cái này là đồng hương mới được ưu tiên đó)
3/ Sau đó lên bờ thử tửu lượng với Polyme
đó là 3 vòng cơ bản, còn lại vòng chém gió thì pác phải qua mp4cus, zvit, henry .......
vòng cuối cùng là thi sắc đẹp pac phải qua các em cực đẹp, cực dễ thương, cực nhí nhảnh, cực cute . . . . . cực của các loaị cực ..... như : Rita, Vitvit, Karem, Bachtuoc (kekke cái này tui nghi pác thua chắc wa) . . . .

mong một ngày diện kiến pac
Pac Shogun cứ hù đồng đội thế! Để bà con zô ra cho vui cửa vui nhà chứ!


Để anh Chauanh về rồi e dzới ảnh đi tìm thuyền và ấn định ngày đi luôn a nhá.Hội độc thân nó ọp dữ qúa hay là chiều ni mấy anh e mình kiếm chổ nào làm vài beer tâm sự anh nhỉ?ngày ni e đang tạm trú ở đường Tôn đản,a xem thử chiều qưỡn ko?
A thienson cứ thích ganh đua với bọn e thế nhỉ? Nhưng hơi khó đó nha! =)) Tuổi trẻ tài cao mà! :))
@ tamackeno: Bạch tuộc uống nước biển giỏi thôi chứ nước sông hàn thì ẹ lắm, bạn yên tâm đi!
Mấy pác ấy chỉ tét sự tự tin của bạn thôi. Hôm t7 có hỏi Mahee nhưng bao bảo bạn bận. Khi nào off bạn tham gia nhé!;)

hoaxuongrong
10-05-2010, 12:39
ui, dạo này ngoài ấy lên kế hoạch phượt nhìu wá hén. Làm chuyến Phượt Sài Gòn đi

thienson
10-05-2010, 13:10
ui, dạo này ngoài ấy lên kế hoạch phượt nhìu wá hén. Làm chuyến Phượt Sài Gòn đi

Chào e gái đất võ,bọn anh toàn chém gió với phượt trên net không à.hehe,chỉ được giỏi cái ọp thôi...

henry201
10-05-2010, 13:22
ui, dạo này ngoài ấy lên kế hoạch phượt nhìu wá hén. Làm chuyến Phượt Sài Gòn đi

haha,còn nhớ thang em ko.Ngày mai em đi Quy nhơn 1 tháng,đến 12/6 là kết thúc dự án.Sau đó em tính đi Phú Yên vô tới HCM luôn đây.Tình hình dự kiến thế thôi,phụ thuộc vào mấy việc ngoài ĐN có ok ko đã.Có gì nếu vào sẽ gặp chị em ở trỏng ;))

thienson
11-05-2010, 07:38
Chiều qua mấy bô lão làm cái hội nghị diên hồng biểu quyết 1 số vấn đề.e vui qúa e ôm bác Calisto nhiều qúa jờ đầu đau như búa bổ bác Polyme ơi.tình hình ntn đề nghị Shogun post lên đi chứ.

shogun
11-05-2010, 07:45
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG thông báo ...............thông báo ........................thông thông báo

Chiều hum qua các quan chức và bô lão của phượt DN ộp tại quá Đông Anh Beer, sau một hồi bàn tán, lấy í kiến này nọ hết một thùng beer thì hội nghị đưa ra quyết định cùng chương trình nghị sự gồm 3 nhát sau:

nhát 1: Đảo Ngọc - tinh thần đã sẳn sàng bây giờ đang kỳ kèo chọn lựa thuyền bè để được giá rẽ nhất và dịch vụ tốt nhất. thời gian dự kiến câu cá ở đảo ngọc là 23/5 sáng câu chiều về , mọi người ai ném đá ném gạch thì chuẩn bị tinh thần cùng đá gạch để ném nhe .

nhát 2: Đảo Lý Sơn - thời gian trồng tỏi trên đảo dự kiến là ngày 12 - 13 /6 , Shogun sẽ đi tiền trạm đến cảng Saky để hỏi thăm tàu bè trước và sẽ tổ chức họp báo với các phuoters sau. Các phuot tham gia thì chuẩn bị cuốc xẻng để ra đó trồng hành nhé


nhát 3: báo cáo là báo cáo hết :D =)) say quá nhớ có nhiêu đó thôi hehehe

shooterdn
11-05-2010, 08:35
Mình theo dõi forum tại ĐN lâu rồi nhưng hôm nay mới reg nick tham gia. Tình hình là sau đợt 30-4 vừa rồi với thương tích ... bay 1 cái móng chân, định nghỉ ở nhà một thời gian nhưng thấy mọi người chuẩn bị đi Đảo Ngọc và Lý Sơn nên rất chi là ... háo hức :D. Vậy nên, nếu được thì cho mình 1 vé trong 2 chuyến đó nhé, hi hi!

shogun
11-05-2010, 09:00
Mình theo dõi forum tại ĐN lâu rồi nhưng hôm nay mới reg nick tham gia. Tình hình là sau đợt 30-4 vừa rồi với thương tích ... bay 1 cái móng chân, định nghỉ ở nhà một thời gian nhưng thấy mọi người chuẩn bị đi Đảo Ngọc và Lý Sơn nên rất chi là ... háo hức :D. Vậy nên, nếu được thì cho mình 1 vé trong 2 chuyến đó nhé, hi hi!

Welcome bạn tham gia phuot DN

thienson
11-05-2010, 09:33
Mình theo dõi forum tại ĐN lâu rồi nhưng hôm nay mới reg nick tham gia. Tình hình là sau đợt 30-4 vừa rồi với thương tích ... bay 1 cái móng chân, định nghỉ ở nhà một thời gian nhưng thấy mọi người chuẩn bị đi Đảo Ngọc và Lý Sơn nên rất chi là ... háo hức :D. Vậy nên, nếu được thì cho mình 1 vé trong 2 chuyến đó nhé, hi hi!

Làm tí sơ yếu lý lịch cho anh e dòm tí wớ Shooterdn ơi.

Lê Minh Phương
11-05-2010, 09:52
Lý Sơn e tham gia với :). Tks all, ym: lemph2002

thienson
11-05-2010, 10:03
Ba hồn bảy vía bác Chaubaogia Lờ đờ nhà ta wơơi mau về mà xây dựng nè,mới thiết kế được vài tiếng mà gạch đá ném tùm lum rồi nè....hehehe

shogun
11-05-2010, 10:27
Lý Sơn e tham gia với :). Tks all, ym: lemph2002

Cho chút thông tin về bạn cho mọi người rõ nhé

thanks!

Lê Minh Phương
11-05-2010, 10:52
Tên: Lê minh phương
NS : 4/5/1983
Cv : Kỹ thuật máy bay
Nhà: ĐN
ym: lemph2002 (moi ng vui long add nick, sau đó P se để lại sdt với a e phwowtj đn vì mình không muốn public)

mahee
11-05-2010, 11:31
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG thông báo ...............thông báo ........................thông thông báo

Chiều hum qua các quan chức và bô lão của phượt DN ộp tại quá Đông Anh Beer, sau một hồi bàn tán, lấy í kiến này nọ hết một thùng beer thì hội nghị đưa ra quyết định cùng chương trình nghị sự gồm 3 nhát sau:

nhát 1: Đảo Ngọc - tinh thần đã sẳn sàng bây giờ đang kỳ kèo chọn lựa thuyền bè để được giá rẽ nhất và dịch vụ tốt nhất. thời gian dự kiến câu cá ở đảo ngọc là 23/5 sáng câu chiều về , mọi người ai ném đá ném gạch thì chuẩn bị tinh thần cùng đá gạch để ném nhe .

nhát 2: Đảo Lý Sơn - thời gian trồng tỏi trên đảo dự kiến là ngày 12 - 13 /6 , Shogun sẽ đi tiền trạm đến cảng Saky để hỏi thăm tàu bè trước và sẽ tổ chức họp báo với các phuoters sau. Các phuot tham gia thì chuẩn bị cuốc xẻng để ra đó trồng hành nhé


nhát 3: báo cáo là báo cáo hết :D =)) say quá nhớ có nhiêu đó thôi hehehe

Lần nay e đặt lun 2 cục đá. ;))
tham gia lâu rồi mà chưa lần nào đi với nhóm Đà nẵng.

thienson
11-05-2010, 12:45
Tên: Lê minh phương
NS : 4/5/1983
Cv : Kỹ thuật máy bay
Nhà: ĐN
ym: lemph2002 (moi ng vui long add nick, sau đó P se để lại sdt với a e phwowtj đn vì mình không muốn public)

Phượt chứ phải làm gì mà không đưa số điện thoại lên được hả bác?sợ anh e spam chăng?hehe.số của tất cả thành viên đà nẵng đều có ở trên này.bác muốn liên lạc với anh nào,e nào cứ việc...tớ thì tớ chỉ alo thôi chả có chát chít,meo miếc jì cả.hehe.

Polyme
11-05-2010, 15:47
Vấn đề thuyền bè ra đảo Thienson, Chaubaogia, Shogun cố gắng liên hệ sớm nhé. Trước mắt anh tạm đưa danh sách đi Đảo Ngọc ngày 23/5 như sau (Ai đăng ký đi thì tự điền tiếp vào) :

1. Shogun
2. Thieson
3. Polyme
4. Chaubaogia
5. Mahee
6. Shooterdn
...................
...................
...................

chaubaogia
11-05-2010, 15:54
Ba hồn bảy vía bác Chaubaogia Lờ đờ nhà ta wơơi mau về mà xây dựng nè,mới thiết kế được vài tiếng mà gạch đá ném tùm lum rồi nè....hehehe

Hehe, vừa mới đi rừng Kẻ Bàng và khám phá hang động với bác Big Daddy xong, sướng ơi là sướng, được tắm suối, ăn thịt rừng... chiều nay Bác ấy lại mời ra bờ biển Nhật Lệ nhậu nữa. Sáng mai về:)

Lê Minh Phương
11-05-2010, 17:00
@thienson: đã có lần mình đưa sdt lên sau khi đi 1cung đường khó để giúp những người đi sau nhưng sau đó có gặp spam. Hix, rút kinh nghiệm nên chỉ muốn chia sẻ sau khi quen biết vì công việc cũng dạng đặc thù. Có thể gọi P theo sdt ngoài cv là 01232301360.

mpt4cus
11-05-2010, 19:28
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG thông báo ...............thông báo ........................thông thông báo

Chiều hum qua các quan chức và bô lão của phượt DN ộp tại quá Đông Anh Beer, sau một hồi bàn tán, lấy í kiến này nọ hết một thùng beer thì hội nghị đưa ra quyết định cùng chương trình nghị sự gồm 3 nhát sau:

nhát 1: Đảo Ngọc - tinh thần đã sẳn sàng bây giờ đang kỳ kèo chọn lựa thuyền bè để được giá rẽ nhất và dịch vụ tốt nhất. thời gian dự kiến câu cá ở đảo ngọc là 23/5 sáng câu chiều về , mọi người ai ném đá ném gạch thì chuẩn bị tinh thần cùng đá gạch để ném nhe .

nhát 2: Đảo Lý Sơn - thời gian trồng tỏi trên đảo dự kiến là ngày 12 - 13 /6 , Shogun sẽ đi tiền trạm đến cảng Saky để hỏi thăm tàu bè trước và sẽ tổ chức họp báo với các phuoters sau. Các phuot tham gia thì chuẩn bị cuốc xẻng để ra đó trồng hành nhé


nhát 3: báo cáo là báo cáo hết :D =)) say quá nhớ có nhiêu đó thôi hehehe

Em có ý kiến cho mấy cái Nhát của anh shogun như sau:
- Đảo Ngọc thì gần nên chắc có nhiều người đi,em có thằng bạn ở Nam Ô,để em liên hệ nó thử có tàu thuyền nào ngon mà giá rẻ hay không :D
- Em máu đi Lý Sơn từ năm ngoái lận,nên đã lên plan chi tiết,sau khi đọc nát mấy thread về Lý Sơn,em có thông tin chi tiết về nơi ăn ở và các điểm cần đến và lịch trình chi tiết để đi các điểm.Chỉ tiếc 1 điều là em lập plan để đi vào tháng 7 :D.Nên chắc lần này k đi chung được rồi.anh shogun cần thì em send plan cho,có số điện thoại của các khách sạn,nhà hàng,tàu,xe luôn :D.
PS: em có 1 ý kiến nữa,đã lỡ đi Lý Sơn rồi thì nên đi vào ngày rằm(26,27-6) ,có trăng đẹp hơn.để buổi tối có thể uống rượu lào ngắm trăng :D

Báo cáo hết :D

Bạch tuộc
11-05-2010, 22:07
Hehe, vừa mới đi rừng Kẻ Bàng và khám phá hang động với bác Big Daddy xong, sướng ơi là sướng, được tắm suối, ăn thịt rừng... chiều nay Bác ấy lại mời ra bờ biển Nhật Lệ nhậu nữa. Sáng mai về:)
Chu choa ganh tị quá đi! A chaubaogia vừa được phượt vừa được lĩnh lương,còn bọn e muốn lĩnh lương phải cày, muốn phượt phải tranh thủ ngày nghỉ, đời bất công thiệt!(NO)


@thienson: đã có lần mình đưa sdt lên sau khi đi 1cung đường khó để giúp những người đi sau nhưng sau đó có gặp spam. Hix, rút kinh nghiệm nên chỉ muốn chia sẻ sau khi quen biết vì công việc cũng dạng đặc thù. Có thể gọi P theo sdt ngoài cv là 01232301360.
Pac yên tâm trên phượt bà con chỉ chém gió bẻ tre thôi, măng chừa lại cho nó lớn, nên phượt tử như pác được ưu tiên,


Vấn đề thuyền bè ra đảo Thienson, Chaubaogia, Shogun cố gắng liên hệ sớm nhé. Trước mắt anh tạm đưa danh sách đi Đảo Ngọc ngày 23/5 như sau (Ai đăng ký đi thì tự điền tiếp vào) :

1. Shogun
2. Thieson
3. Polyme
4. Chaubaogia
5. Mahee
6. Shooterdn
7. số đẹp Bạch tuộc dập dòm vì ở Đại dương quen rồi về gần bờ sợ sóng nó đập :)) đừng ném đá e nghe mấy pác!
...................
...................

shogun
12-05-2010, 08:03
Em có ý kiến cho mấy cái Nhát của anh shogun như sau:
- Đảo Ngọc thì gần nên chắc có nhiều người đi,em có thằng bạn ở Nam Ô,để em liên hệ nó thử có tàu thuyền nào ngon mà giá rẻ hay không :D
- Em máu đi Lý Sơn từ năm ngoái lận,nên đã lên plan chi tiết,sau khi đọc nát mấy thread về Lý Sơn,em có thông tin chi tiết về nơi ăn ở và các điểm cần đến và lịch trình chi tiết để đi các điểm.Chỉ tiếc 1 điều là em lập plan để đi vào tháng 7 :D.Nên chắc lần này k đi chung được rồi.anh shogun cần thì em send plan cho,có số điện thoại của các khách sạn,nhà hàng,tàu,xe luôn :D.
PS: em có 1 ý kiến nữa,đã lỡ đi Lý Sơn rồi thì nên đi vào ngày rằm(26,27-6) ,có trăng đẹp hơn.để buổi tối có thể uống rượu lào ngắm trăng :D

Báo cáo hết :D

Thanks mpt4cus
Vụ Đảo Ngọc Em thử liên hệ bạn ẹm ở Nam ô xem thế nào nhé, thành viên tham gia thì anh Polyme đã đưa ra sơ bộ rồi, ai tham gia thì điền tên vào
Về Lý Sơn, Anh cũng đã contact với Nhanvan_Hoang và cũng có được 1 số thông tin bổ ích tuy nhiên chắc cũng không đủ, em gởi Plan của em cho bọn anh tham khảo xem thế nào, còn ngày đi chính thức tùy vào các thành viên và phải chờ sau khi đi đảo ngọc về mới fix đươc còn ngày anh đưa ra mới chỉ là dự kiến.

thienson
12-05-2010, 08:45
Bác Shogun nhà ta sao bữa ni nói năng nghiêm túc vậy ta?bác lo cái dự ớn Lý sơn này cho nó thật tốt bác nhễ,đừng để nó treo bác nhễ...cảm ơn bác trước nhá...

Kàrem
12-05-2010, 08:47
Hi, mình cung cấp ít thông tin để liên lạc nhé:
YM: dinhcuongt.
Mobiel: 0905 448851
Chi tiết ở website dưới chữ ký của mình, hi :D!

Ak ak, chi mà shooter chớ, nghe tưởng đâu 1 người đá bóng hay lắm, hehe

thienson
12-05-2010, 10:44
Ak ak, chi mà shooter chớ, nghe tưởng đâu 1 người đá bóng hay lắm, hehe

@Karem:Nhìn cái điệu nhảy Jetstar thế kia a chắc cú là đồng bọn tuổi teen bọn e rồi Karem wơi...

@Bạch tuộc:anh nghĩ e phải chọn số 8 mới là đẹp vì số đó đọc là tắm,tắm...hehe.Bạch tuộc xuống biển thì phải tắm rồi.chứ 7 đọc theo bác Mao là thất,thất nghe ghê qúa.he.he.he:D

shooterdn
12-05-2010, 11:03
Ak ak, chi mà shooter chớ, nghe tưởng đâu 1 người đá bóng hay lắm, hehe

@Karem: Hi hi, shoot này hok pải ... sút bóng đâu bạn. Do hồi làm ở cty cũ bắn Half life miết, thích bắn tỉa, sau này chụp ảnh cũng thích ... chụp trộm, vậy nên lấy nick này đấy :D!


@Karem:Nhìn cái điệu nhảy Jetstar thế kia a chắc cú là đồng bọn tuổi teen bọn e rồi Karem wơi...

Éc, năm sau lấy vợ rồi, hok còn teen như bạn nghĩ đâu, phù :D!

thienson
12-05-2010, 11:27
@Karem: Hi hi, shoot này hok pải ... sút bóng đâu bạn. Do hồi làm ở cty cũ bắn Half life miết, thích bắn tỉa, sau này chụp ảnh cũng thích ... chụp trộm, vậy nên lấy nick này đấy :D!



Éc, năm sau lấy vợ rồi, hok còn teen như bạn nghĩ đâu, phù :D!

Shoot cho anh em biết cái năm sinh nhé,anh em phuoterđn hiện tại tuổi già nhất là 1960 trẻ nhất là 1988 ,pác năm nào để e biết e xưng hô cho nó phải đạo.hehe

Kàrem
12-05-2010, 11:51
@Karem: Hi hi, shoot này hok pải ... sút bóng đâu bạn. Do hồi làm ở cty cũ bắn Half life miết, thích bắn tỉa, sau này chụp ảnh cũng thích ... chụp trộm, vậy nên lấy nick này đấy :D!



Éc, năm sau lấy vợ rồi, hok còn teen như bạn nghĩ đâu, phù :D!

Ko phải bạn đâu, phải gọi là anh đó


@Karem:Nhìn cái điệu nhảy Jetstar thế kia a chắc cú là đồng bọn tuổi teen bọn e rồi Karem wơi...


Ò, cũng teen như bọn em đó anh

thienson
12-05-2010, 12:27
Ko phải bạn đâu, phải gọi là anh đó



Ò, cũng teen như bọn em đó anh

Vẫn online sao Karem?a chôm của e Hà.hehe. tí thơ post lên tặng e Karem nhé.:D
Ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
Người thân iu xa mãi tận chân trời
Thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
Sao người nỡ quên đi tất cả
Tình yêu đầu ngây thơ chân thực
Có thể nào sống lại được với ta
Như biển sâu tình khiến ta đau đớn
Tháng năm trôi mái tóc đã úa màu....
Thôi mỏi tay qúa...hehehehehehehe:))

vitvit
12-05-2010, 13:26
Ko phải bạn đâu, phải gọi là anh đó
Her her, shooter ko chịu nhận người quen hở Đ ui??? =)) =)) =))

Kàrem
12-05-2010, 13:41
Vẫn online sao Karem?a chôm của e Hà.hehe. tí thơ post lên tặng e Karem nhé.:D
Ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
Người thân iu xa mãi tận chân trời
Thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
Sao người nỡ quên đi tất cả
Tình yêu đầu ngây thơ chân thực
Có thể nào sống lại được với ta
Như biển sâu tình khiến ta đau đớn
Tháng năm trôi mái tóc đã úa màu....
Thôi mỏi tay qúa...hehehehehehehe:))

Oái, cảm ơn Thienson, anh mà cũng quan tâm đến thơ cơ đấy


Her her, shooter ko chịu nhận người quen hở Đ ui??? =)) =)) =))

Ò Vj, chẳng biết phải người quen ko nữa, hì :P

shooterdn
12-05-2010, 13:42
Her her, shooter ko chịu nhận người quen hở Đ ui??? =)) =)) =))

Hửm, hình như Karem là ... ak ak!


Shoot cho anh em biết cái năm sinh nhé,anh em phuoterđn hiện tại tuổi già nhất là 1960 trẻ nhất là 1988 ,pác năm nào để e biết e xưng hô cho nó phải đạo.hehe

Hi, nghe Karem nói thì chắc phải là anh rồi hé. Em sn 84 :D

À, vụ đảo Ngọc, mình định đi Cano hay thuyền của ngư dân dzậy? Nếu đi thuyền thì ... hình như năm 2007 có 1 chiếc chìm rồi thì pải, he he!

Kàrem
12-05-2010, 13:45
Hửm, hình như Karem là ... ak ak!
Hi, nghe Karem nói thì chắc phải là anh rồi hé. Em sn 84 :D
À, vụ đảo Ngọc, mình định đi Cano hay thuyền của ngư dân dzậy? Nếu đi thuyền thì ... hình như năm 2007 có 1 chiếc chìm rồi thì pải, he he!

Ò, còn ai vào đây nữa. Nhìn hình mà không đoán ra hả trùi, hik hik
Cái vụ thuyền thì đừng lo, nếu tui đi thì nếu chìm tui nhảy xuống cứu cho (nhưng sống hay không thì ko biết :))

shooterdn
12-05-2010, 14:01
Ò, còn ai vào đây nữa. Nhìn hình mà không đoán ra hả trùi, hik hik
Cái vụ thuyền thì đừng lo, nếu tui đi thì nếu chìm tui nhảy xuống cứu cho (nhưng sống hay không thì ko biết :))

Mèn ơi, tui tưởng bà chỉ "đi theo" bạn chứ ko nghĩ reg nick trên ni. Thui, xì tóp vấn đề cá nhân ở đây hén, dành chỗ để mọi người bàn vụ đi chơii. :))

vitvit
12-05-2010, 14:39
Ò, còn ai vào đây nữa. Nhìn hình mà không đoán ra hả trùi, hik hik
Cái vụ thuyền thì đừng lo, nếu tui đi thì nếu chìm tui nhảy xuống cứu cho (nhưng sống hay không thì ko biết :))

Nhìn hình đoán đoán đó mệt á, hình đã nhỏ, còn ko thấy mặt, may tui thấy hình ảnh thân thương thân quen chớ ko răng biết đc!!! =)) =)) =))
Mà răng nói anh hùng rứa cô? Tui nhớ là đợi chi chìm mới nhảy hỉ??? Chưa chìm đã xung phong nhảy xuống cứu mọi người roài mà, :LL :))

Kàrem
12-05-2010, 16:06
Nhìn hình đoán đoán đó mệt á, hình đã nhỏ, còn ko thấy mặt, may tui thấy hình ảnh thân thương thân quen chớ ko răng biết đc!!! =)) =)) =))
Mà răng nói anh hùng rứa cô? Tui nhớ là đợi chi chìm mới nhảy hỉ??? Chưa chìm đã xung phong nhảy xuống cứu mọi người roài mà, :LL :))

Hờ, rứa mới hay Vj ơi, người ta chìm mới nhảy, còn mình chưa chìm đã nhảy, vậy mới độc chớ

Big Daddy
12-05-2010, 20:09
Hehe, vừa mới đi rừng Kẻ Bàng và khám phá hang động với bác Big Daddy xong, sướng ơi là sướng, được tắm suối, ăn thịt rừng... chiều nay Bác ấy lại mời ra bờ biển Nhật Lệ nhậu nữa. Sáng mai về:)

Thật bất ngờ khi vào ngày vui của nhóm chơi xe cổ ở Đồng Hới có sự tham gia của Lão làng ChauBaoGia. Âu cũng là cái duyên để anh em có cơ hội gặp nhau, giao lưu và có cả tí "ăn chơi"
Tối đầu tiên gặp nhau thì đúng lúc đang test thử mấy cái xiên nướng thịt nên bác Châu bị chuốc ngay.
Đến sáng hôm sau bỏ cả công cả việc để đi lượn rừng Phong Nha.

Thăm nha Hồ Khanh
https://lh6.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlHDFXOpI/AAAAAAAAAa8/ua_TAKbda7I/s800/DSC08684.JPG

Làm 1 kiểu lưu niệm
https://lh3.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlJtve55I/AAAAAAAAAbA/CoiDrZR1ev8/s800/DSC08686.JPG

https://lh6.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlN-n4sxI/AAAAAAAAAbM/vd0WVZsN8F4/s800/DSC08689.JPG

Đi qua trạm Kiểm lâm
https://lh5.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlTPf2EuI/AAAAAAAAAbU/RKEjtMeYUXQ/s800/DSC08691.JPG

Với bác trạm trưởng
https://lh4.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlRm0n7xI/AAAAAAAAAbQ/z-MvMSjp6ws/s800/DSC08690.JPG

Và sau đó mấy anh em tiến quân vào trong rừng, kết hợp việc khảo sát đường vào Thung lũng sinh tồn Phong Nha, nằm ở phía Tây Nam cửa động Phong Nha.

Big Daddy
12-05-2010, 20:21
Chỉ có vài tiếng ở trong rừng nhưng có lẽ cũng có khá nhiều điều kỳ thú ở nơi rừng nguyên sinh này
Những dây leo nhiều tuổi
https://lh5.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlW8Br14I/AAAAAAAAAbY/rD7i1hjv8Mg/s800/DSC08693.JPG

Hay đốm màu rực rỡ
https://lh4.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlX68uTzI/AAAAAAAAAbc/n-fyTKgKaiA/s800/DSC08697.JPG

Với tán rễ của cây cổ thụ
https://lh4.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qle3ZiGwI/AAAAAAAAAbk/UqWBvwAXxac/s800/DSC08710.JPG

Hay 1 đường chỉ thẳng tắp
https://lh3.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlgDFAV1I/AAAAAAAAAbo/Ek09YoP_gNw/s800/DSC08713.JPG

Mải chui rúc mà suýt nữa thì húc vào tổ kiến to. Bị bọn này đốt thì cứ gọi là... nhảy tưng tưng
https://lh5.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qli4jL87I/AAAAAAAAAbs/xFlB-D0P_EQ/s800/DSC08715.JPG

Lãng mạn với vạt hoa rừng sặc sỡ
https://lh3.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlk1StZ-I/AAAAAAAAAbw/DWhlKNA5J7M/s800/DSC08720.JPG

Ngỡ ngàng trước màu xanh của mặt nước suối Moọc
https://lh5.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qloMYacXI/AAAAAAAAAb0/1u69HeGyx_4/s800/DSC08728.JPG

Big Daddy
12-05-2010, 20:39
Và ngay chiều hôm đó, bác Châu đã hồ hởi tham gia đêm hội của nhóm chơi Vespa cổ ở Đồng Hới.

Bác xông xáo làm mọi việc cùng anh em
https://lh6.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlpPMHa2I/AAAAAAAAAb8/avhyw8lT1v8/s800/DSC08741.JPG

Bắt nhịp nhanh chóng với đám trẻ
https://lh5.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlrA3m4pI/AAAAAAAAAcA/G7jq1s20zBk/s800/DSC08756.JPG

Và trở thành người đầu bếp vĩ đại
https://lh3.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlsabjXNI/AAAAAAAAAcE/QCUkTk6T8YE/s800/DSC08780.jpg

Với món thịt nướng... nhìn lại thấy thèm
https://lh5.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qtYbtJ5gI/AAAAAAAAAcg/yo6qYheh7q0/s800/DSC08774.JPG

Thời điểm chàng say...
https://lh4.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qluwt2XsI/AAAAAAAAAcM/Yn5LNb0STOw/s800/DSC08843.JPG

Cái này là hơi bị "Phi Phượt" đấy bác nhá
https://lh4.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlwN6VNmI/AAAAAAAAAcQ/Hs3zAQtSdNs/s800/DSC08964.JPG

Đến đêm, chàng được mời làm ca sĩ bất đắc dĩ
https://lh4.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlxdbA9YI/AAAAAAAAAcY/gdC-UggMVa8/s800/DSC09010.jpg

Có lẽ giờ này chàng cũng đã về tới Đà Nẵng, không biết là có tìm lại được máy ảnh chưa, nhưng vẫn cứ xin post tặng chàng chùm ảnh đi chơi Quảng Bình.
Mong chàng kịp trở lại vào dịp cuối tháng 5 để cùng tham dự vụ trèo núi băng rừng lội suối.

Raiha235
12-05-2010, 20:53
Anh chaubaogia đi công tác sướng quớ, ganh tỵ ganh tỵ :(( (NO)

chaubaogia
12-05-2010, 22:59
Và ngay chiều hôm đó, bác Châu đã hồ hởi tham gia đêm hội của nhóm chơi Vespa cổ ở Đồng Hới.
......
Có lẽ giờ này chàng cũng đã về tới Đà Nẵng, không biết là có tìm lại được máy ảnh chưa, nhưng vẫn cứ xin post tặng chàng chùm ảnh đi chơi Quảng Bình.
Mong chàng kịp trở lại vào dịp cuối tháng 5 để cùng tham dự vụ trèo núi băng rừng lội suối.

Bác Big này làm lộ hết hàng họ của em rùi

Kàrem
13-05-2010, 09:31
Bác Big này làm lộ hết hàng họ của em rùi

Có cái hình gì mờ mờ ảo ảo hấp dẫn vậy anh. Và anh chaubaogia đợt này trắng ra thì phải, hay do máy hình nó "xịn" hì

Polyme
13-05-2010, 09:49
@ Karem, Vitvit, Raiha235 : Lên đây mà không thấy ý kiến gì. Có đi Đảo Ngọc không mà không thấy đăng ký ?
@ Chaubaogia : Ăn chơi ở QB sướng nhẩy. Lo vụ Đảo Ngọc, Lý sơn đi. Mpt4cus có bạn quen ở Nam ô có thể lo vụ thuyền được đấy.
@ Anh em phượt ĐN : Ai đi hay không đi cũng hô một tiếng để biêt số lượng người đi mà share tiền.

thienson
13-05-2010, 13:19
Báo cáo bữa ni e đang tạm trú ở bê thui cầu mống vậy mà bác Shogun lôi kéo e lên tới Xuân thiều thuê thuyền,giờ e đã phải phượt về cầu mống lại rồi.tình hình dư lào bác Shogun úp lên cho anh em hội ý đi chứ?hay đang bận ru gấu mẹ ngủ?

Polyme
13-05-2010, 13:54
Báo cáo bữa ni e đang tạm trú ở bê thui cầu mống vậy mà bác Shogun lôi kéo e lên tới Xuân thiều thuê thuyền,giờ e đã phải phượt về cầu mống lại rồi.tình hình dư lào bác Shogun úp lên cho anh em hội ý đi chứ?hay đang bận ru gấu mẹ ngủ?

Thienson vất vả quá ! Thôi, chịu khó "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" đi. Em và Shogun đã điện được cho Mpt4cus chưa ? Theo anh giá cả bây giờ nó thế, không như năm ngoái đâu. Dân phượt đã thuê tận gốc thì còn giá nào nữa. Hỏi trong giá đấy sẽ gồm những gì, đi được những đâu, đồ nghề câu cá, nấu nướng... dư lào, thời gian, phao cứu sinh...vv...và..vv...

shogun
13-05-2010, 13:59
Đảo Ngọc iêu dấu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hum nay pac " Núi Trơì" cùng mình phượt Nam ô để tìm thuyền bè đi thăm em Ngọc iêu. giữa trưa nắng chang chang 2 già tới nơi cần tới và tìm được 1 chủ thuyền giá cả như sau: 1.500.000 vnd cho 1 ngày sáng đi chiều về (trể nhất là 3h PM phải quay về) thuyền có thể đi được 15 chổ có áo phao cho từng người (cái này sướng nhất vì có chết cũng chết nổi kekekekek) trên thuyền có bếp mini cho mình tự nấu....

Các phuoters tham gia thì đăng ký danh sách nha, sẽ đi vào ngày chủ nhật tuần đến (23/5)
!@ CBG & Polyme ui, với danh sách đăng ký như hôm trước chắc mình 300k mỗi người và nên lập cái topic rủ rê riêng 2 anh nhỉ

Báo cáo hết!!!!!!!!!!!!!

Polyme
13-05-2010, 14:34
Đảo Ngọc iêu dấu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hum nay pac " Núi Trơì" cùng mình phượt Nam ô để tìm thuyền bè đi thăm em Ngọc iêu. giữa trưa nắng chang chang 2 già tới nơi cần tới và tìm được 1 chủ thuyền giá cả như sau: 1.500.000 vnd cho 1 ngày sáng đi chiều về (trể nhất là 3h PM phải quay về) thuyền có thể đi được 15 chổ có áo phao cho từng người (cái này sướng nhất vì có chết cũng chết nổi kekekekek) trên thuyền có bếp mini cho mình tự nấu....

Các phuoters tham gia thì đăng ký danh sách nha, sẽ đi vào ngày chủ nhật tuần đến (23/5)
!@ CBG & Polyme ui, với danh sách đăng ký như hôm trước chắc mình 300k mỗi người và nên lập cái topic rủ rê riêng 2 anh nhỉ

Báo cáo hết!!!!!!!!!!!!!

Ý kiến riêng của anh thế này :

Giá cả như thế là coi như xong. Shogun nên đặt cọc trước cho chắc ăn.
Ngày đi thống nhất là 23/5 (giờ tập trung, địa điểm tập trung sẽ thông báo sau}
Vì mình chỉ đi trong ngày,lại ở TP Đà nẵng nên không cần lập riêng topic Rủ rê làm gì. Nếu ai ở ĐN mà máu phượt thì cũng nhảy vào topic này lâu rồi. Vì vậy chỉ cần mấy anh em phượt ĐN và một số bạn vừa mới đăng ký là OK rồi. Chỉ cần khoảng 10 người là được, trên nữa càng tốt và chi phí sẽ giảm đi.
Về kinh phí : Cứ cho là 10 người đi, mỗi người 300k, tổng cộng 3 triệu. Tiền thuê tàu 1,5 triệu, còn lại 1,5 triệu mua đồ ăn nhậu 2 trận thế là nhòe rồi. Có được 15 người càng vui, tiền share sẽ tính giảm nữa.
Về số lượng tham gia, anh tạm tính như sau (ai không đi thì ý kiến gấp nhé) :
1. Chaubaogia
2. Shogun
3. Thienson
4. Polyme
5. Mpt4cus
6. Mahee
7. Bạch tuộc
8. Shooterdn
9. Vitvit
10. Karem
11. Raiha235
12. Rita
Có thể sẽ có một số đồng chí khác đăng ký nữa, hoặc ai có bạn bè thì rủ rê thêm.
Thủ quỹ vẫn là Bạch tuộc. Trước khi đi off ngày 19/5 để nộp tiền và thống nhất mọi thứ như phân công người mua đồ ăn, nước uống, mồi nhậu, mồi câu cá, cần câu, đồ bơi lặn...Nên mặc áo phượt ĐN cho khí thế....
Đại thể là như vây. Mọi người cho ý kiến.

shogun
13-05-2010, 14:49
OK, trưởng & Phó đoàn vẫn là CBG vả Polyme nha

thienson
13-05-2010, 14:56
Số pác cho thuê thuyền đây ợ..01202460174.(anh này trẻ đẹp tướng tá phông độ,mấy e:D gái nhà ta ai có kinh nghiệm xin mời dùng mĩ nhân kế down giá xuống giùm cho a e nhờ nhá,có khi ảnh *** ọp 50%luôn đấy).Mà nhân đây cũng nói luôn e và shogun lội hết cái làng chài Nam ô mà người ta bảo chưa từng thấy ai thuê thuyền ra Hòn Chảo bao giờ.hehe.chỉ đi bằng kanô thôi.

shooterdn
13-05-2010, 15:08
Số pác cho thuê thuyền đây ợ..01202460174.(anh này trẻ đẹp tướng tá phông độ,mấy e:D gái nhà ta ai có kinh nghiệm xin mời dùng mĩ nhân kế down giá xuống giùm cho a e nhờ nhá,có khi ảnh *** ọp 50%luôn đấy).Mà nhân đây cũng nói luôn e và shogun lội hết cái làng chài Nam ô mà người ta bảo chưa từng thấy ai thuê thuyền ra Hòn Chảo bao giờ.hehe.chỉ đi bằng kanô thôi.

Chắc rút kinh nghiệm vụ chìm thuyền hồi xưa nên giờ người ta đi ca nô cả đấy! Em có liên hệ công ty du lịch Xuân Thiều, người ta có dịch vụ chở 15 người ra đảo chơi trong 1 ngày với chi phí 2,2 triệu. Nếu đc, mọi người thử cân nhắc xem nên đi cano (đắt hơn chút) hay đi thuyền nhé!

shogun
13-05-2010, 15:14
Số pác cho thuê thuyền đây ợ..01202460174.(anh này trẻ đẹp tướng tá phông độ,mấy e:D gái nhà ta ai có kinh nghiệm xin mời dùng mĩ nhân kế down giá xuống giùm cho a e nhờ nhá,có khi ảnh *** ọp 50%luôn đấy).Mà nhân đây cũng nói luôn e và shogun lội hết cái làng chài Nam ô mà người ta bảo chưa từng thấy ai thuê thuyền ra Hòn Chảo bao giờ.hehe.chỉ đi bằng kanô thôi.

pac TSon cho 500 ảnh đi pác ui

Polyme
13-05-2010, 15:27
Chắc rút kinh nghiệm vụ chìm thuyền hồi xưa nên giờ người ta đi ca nô cả đấy! Em có liên hệ công ty du lịch Xuân Thiều, người ta có dịch vụ chở 15 người ra đảo chơi trong 1 ngày với chi phí 2,2 triệu. Nếu đc, mọi người thử cân nhắc xem nên đi cano (đắt hơn chút) hay đi thuyền nhé!

Ở đây không phải là tiết kiệm. Nếu cần an toàn cho tính mạng thì thuê 5 triệu cũng không tiếc. Anh đã nói rồi, đi cano không phê, vèo cái là tới. Trên thuyền có áo phao rồi em đừng lo. Có số cả. Nếu lúc nào cũng lo lắng quá thì chắc không bao giờ đi phượt được đâu. Vừa rồi phượt ĐN đi Bờ Y, Măng đen rồi qua cả Lào nữa, cung đường có biết bao nguy hiểm như đèo, dốc, rừng, núi... mà có sao đâu.
Vấn đề cuối cùng là phải có máu PHƯỢT shooterdn à.

thienson
13-05-2010, 15:57
Chắc rút kinh nghiệm vụ chìm thuyền hồi xưa nên giờ người ta đi ca nô cả đấy! Em có liên hệ công ty du lịch Xuân Thiều, người ta có dịch vụ chở 15 người ra đảo chơi trong 1 ngày với chi phí 2,2 triệu. Nếu đc, mọi người thử cân nhắc xem nên đi cano (đắt hơn chút) hay đi thuyền nhé!

Xuân thiều tớ ra tận nơi rồi ợ.tớ post số đt lên đây rùi.nó có nhõn 1 chiếc kano đậu gần bờ đó chỉ ngồi được 11 người thôi.nếu 15 là fải nằm như con mắm đó.2tr4 có thương lượng.Làm gì phải có trên có dưới anh Polyme,Chauanh,shogun,và tớ quyết định đi thuyền.e nào muốn thì theo ,sợ thì ở nhà chả ai ép,không bàn tán gì nữa nhá.

shooterdn
13-05-2010, 16:02
Ở đây không phải là tiết kiệm. Nếu cần an toàn cho tính mạnh thì thuê 5 triệu cũng không tiếc. Anh đã nói rồi, đi cano không phê, vèo cái là tới. Trên thuyền có áo phao rồi em đừng lo. Có số cả. Nếu lúc nào cũng lo lắng quá thì chắc không bao giờ đi phượt được đâu. Vừa rồi phượt ĐN đi Bờ Y, Măng đen rồi qua cả Lào nữa, có sao đâu.
Vấn đề cuối cùng là phải có máu PHƯỢT shooterdn à.

Em nghĩ đi cano an toàn hơn cho mọi người nên đưa ý kiến như thế. Mọi người đồng ý thì đi, ko thì thôi. À, cảm phiền a đừng nói người khác với giọng điệu "dạy đời" được ko? Vì "núi cao thì có núi cao hơn" mà! :))

shooterdn
13-05-2010, 16:07
Xuân thiều tớ ra tận nơi rồi ợ.tớ post số đt lên đây rùi.nó có nhõn 1 chiếc kano đậu gần bờ đó chỉ ngồi được 11 người thôi.nếu 15 là fải nằm như con mắm đó.2tr4 có thương lượng.Làm gì phải có trên có dưới anh Polyme,Chauanh,shogun,và tớ quyết định đi thuyền.e nào muốn thì theo ,sợ thì ở nhà chả ai ép,không bàn tán gì nữa nhá.

Cho em rút tên khỏi hội Phượt ĐN nhé! Vì thấy mình ko phù hợp với hội cho lắm. Xì tóp ở đây, ko cãi nhau lằng nhằng.

Polyme
13-05-2010, 16:25
Em nghĩ đi cano an toàn hơn cho mọi người nên đưa ý kiến như thế. Mọi người đồng ý thì đi, ko thì thôi. À, cảm phiền a đừng nói người khác với giọng điệu "dạy đời" được ko? Vì "núi cao thì có núi cao hơn" mà! :))

Này shooterdn. Hãy cẩn thận trước khi nói nhé. Anh không có ý và cũng chẳng muốn dạy đời ai cả, huống chi một người anh chưa hề biết mặt mũi và tuổi còn quá nhỏ so với anh . Tạm biệt thằng em nhé. Rõ chán !!!

lengkeng1minh
13-05-2010, 19:37
Cư dân ở biển, các bạn có đi chụp trăng ở biển không. Mình vẫn nhớ mãi khi lang thang bải biển vào ngày có trăng, ánh sáng của trăng xuyên qua 1 đám mây mõng tạo thành hào quang chiếu xuống biển, cực đẹp! Có bác nào lãn mạn trong đêm trăng rằm thì post hình cho mình mình thèm nhe?

thienson
13-05-2010, 21:22
Cư dân ở biển, các bạn có đi chụp trăng ở biển không. Mình vẫn nhớ mãi khi lang thang bải biển vào ngày có trăng, ánh sáng của trăng xuyên qua 1 đám mây mõng tạo thành hào quang chiếu xuống biển, cực đẹp! Có bác nào lãn mạn trong đêm trăng rằm thì post hình cho mình mình thèm nhe?

Em tâm sự tí anh nhé,thật ra phuoter đn bọn e phần lớn đều đang ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới anh à.mối bận tâm hàng đầu chỉ là tiền và tiền mà thôi.hàhà,trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến vật chất phù du hôm nay usd mấy,vàng mấy,vn index lên mấy điểm?v..v...và.v..v nên giờ e với shogun có ngồi ngắm trăng thì cũng chỉ ước gì có chị Hằng thực bước ra để rồi gian díu 1 tí,còn e Bạch tuộc thì ước gì làm được cái dự án phân lô bán nền trên đấy...hàhà.anh có nói là chỉ nên xem anh như 1 phuoter bình thường nhưng bọn e luôn xem anh như 1 người anh hùng dám nghĩ,dám làm những điều mình muốn dù sau lưng bao nhiêu dư luận trái chiều...cá nhân e vẫn luôn xem anh là 1 tấm gương mà đã dấn thân vào con đường phượt phải noi theo... nhưng có lẽ quãng đường đó sẽ rất dài...vì giờ đây hằng đêm e vẫn "giấc mơ con đè nát cuộc đời con..."rất cảm ơn anh luôn theo dõi sâu sát và động viên phuoter đn...mong 1 ngày được phượt chung anh nhé...

thienson
13-05-2010, 21:45
Cho em rút tên khỏi hội Phượt ĐN nhé! Vì thấy mình ko phù hợp với hội cho lắm. Xì tóp ở đây, ko cãi nhau lằng nhằng.

Shooter wơi,,e tham gia hay không thì cũng thế thôi cũng chả chết ai cả,bọn a phản đối bài đó của e vì e vô sau mà chả chịu đọc gì cả ,lúc mới dự định đi đảo ngọc a cũng sắp xếp đi hỏi canô rồi ra tận nhà hàng nhá,xuống tới biển dòm canô nhá(chứ ko fải sợt trên google ra kdl Red beach rồi a lố a lồ nha)rồi a về post sdt ,giá cả dkiến lên,anh e ko đồng ý nên trưa ni tớ fải chạy từ cầu mống ra đn tìm thuê thuyền rồi về lại(thế mà e còn bàn ra tán vào thì a dập là phải rồi) Dù không bầu cử nhưng qua vài lần ọp vài chuyến đi bọn a mặc nhiên xem a Chaubaogia là trưởng đoàn lo đối ngoại,anh Polyme phó đoàn lo đối nội,Shogun là quan võ,tớ là quan văn .hehe.2 tiếng nói của a Chaubaogia và a Polyme là quyết định và ace chả ai phản đối gì.e thấy ko hợp thì thôi khỏi tham gia làm gì cho rắc rối.vài dòng giãi bày vậy Shooter nhá...

Bạch tuộc
13-05-2010, 21:51
Ý kiến riêng của anh thế này :

Giá cả như thế là coi như xong. Shogun nên đặt cọc trước cho chắc ăn.
Ngày đi thống nhất là 23/5 (giờ tập trung, địa điểm tập trung sẽ thông báo sau}
Vì mình chỉ đi trong ngày,lại ở TP Đà nẵng nên không cần lập riêng topic Rủ rê làm gì. Nếu ai ở ĐN mà máu phượt thì cũng nhảy vào topic này lâu rồi. Vì vậy chỉ cần mấy anh em phượt ĐN và một số bạn vừa mới đăng ký là OK rồi. Chỉ cần khoảng 10 người là được, trên nữa càng tốt và chi phí sẽ giảm đi.
Về kinh phí : Cứ cho là 10 người đi, mỗi người 300k, tổng cộng 3 triệu. Tiền thuê tàu 1,5 triệu, còn lại 1,5 triệu mua đồ ăn nhậu 2 trận thế là nhòe rồi. Có được 15 người càng vui, tiền share sẽ tính giảm nữa.
Về số lượng tham gia, anh tạm tính như sau (ai không đi thì ý kiến gấp nhé) :
1. Chaubaogia
2. Shogun
3. Thienson
4. Polyme
5. Mpt4cus
6. Mahee
7. Bạch tuộc
8. Shooterdn
9. Vitvit
10. Karem
11. Raiha235
12. Rita
Có thể sẽ có một số đồng chí khác đăng ký nữa, hoặc ai có bạn bè thì rủ rê thêm.
Thủ quỹ vẫn là Bạch tuộc. Trước khi đi off ngày 19/5 để nộp tiền và thống nhất mọi thứ như phân công người mua đồ ăn, nước uống, mồi nhậu, mồi câu cá, cần câu, đồ bơi lặn...Nên mặc áo phượt ĐN cho khí thế....
Đại thể là như vây. Mọi người cho ý kiến.

Mong bà con thông cảm, cho Bạch tuộc rút chân khỏi vụ đảo ngọc nha! Có việc bận không thể bỏ qua được. Hix...hix.... tiếc quá!:((:((:(( (BB)(BB)

shogun
13-05-2010, 22:06
Ở đây không phải là tiết kiệm. Nếu cần an toàn cho tính mạng thì thuê 5 triệu cũng không tiếc. Anh đã nói rồi, đi cano không phê, vèo cái là tới. Trên thuyền có áo phao rồi em đừng lo. Có số cả. Nếu lúc nào cũng lo lắng quá thì chắc không bao giờ đi phượt được đâu. Vừa rồi phượt ĐN đi Bờ Y, Măng đen rồi qua cả Lào nữa, cung đường có biết bao nguy hiểm như đèo, dốc, rừng, núi... mà có sao đâu.
Vấn đề cuối cùng là phải có máu PHƯỢT shooterdn à.

Pac Polyme nói phải em thích cái giọng đệu này :Chí lý chí lý

shogun
13-05-2010, 22:11
Cho em rút tên khỏi hội Phượt ĐN nhé! Vì thấy mình ko phù hợp với hội cho lắm. Xì tóp ở đây, ko cãi nhau lằng nhằng.

Trăm ngàn lần cảm ơn pác đã nộp đơn xin rút, chúc bác tìm được những hội vừa ý pác ...... bb forever!!!!!!!!!!!!!

shogun
13-05-2010, 22:33
Cư dân ở biển, các bạn có đi chụp trăng ở biển không. Mình vẫn nhớ mãi khi lang thang bải biển vào ngày có trăng, ánh sáng của trăng xuyên qua 1 đám mây mõng tạo thành hào quang chiếu xuống biển, cực đẹp! Có bác nào lãn mạn trong đêm trăng rằm thì post hình cho mình mình thèm nhe?

Chào Anh LK,

Em xin được share với pác cảm giác lang thang dưới trăng trên bờ biển cùng mối tình đầu của em, chả hiểu thế nào đêm đó hai đi xuống biển đúng vào cái đêm trăng tròn và vô tình phát hiện ra những ánh hồ quang ngay dưới mỗi bước chân mình, càng bước đi bọn em còn thích thú với cảm giác đó mãi cho đến khi quay mặt lại chẳn còn ai sau mình. .....và .... và .... và.... và chia tay mối tình đầu
Vào những đêm trăng sáng nếu pác dạo chơi trên biển xin hãy nhìn xuống mỗi bước đi của mình, các hạt các lấp lánh phản chiếu với ánh trăng tạo ra những ánh hào quang tức thời dưới chân pac nhìn rất đẹp và lạ mắt nếu có máy hình tốt chắc cũng có thể chụp được khoảnh khoắc này.

@: em mập hơn pác chắc hố quang to hơn pác tý pác nhỉ, nên hồi nào pac chụp thì rủ rê em làm hồ quang cho hehehe

Chúc pác ngày càng phượt dài hơn và xa hơn

thienson
13-05-2010, 22:34
Anh Polyme wơi miền trung lũ lụt mà sao bà con sợ nước biển thế này.cập nhật lại danh sách coi:
1.anh Polyme
2.anh Chauanh
3.Shogun
4.Thienson
...
Nếu ko ai tham gia nữa 4 lão già mình thuê 1 chiếc thuyền nhôm hay chiếc thúng chai vẫn phượt tốt anh nhỉ?phen này có đi 1 mình hay làm mồi cho mấy e cá dễ thương e cũng quyết đi...

shogun
13-05-2010, 22:47
Anh Polyme wơi miền trung lũ lụt mà sao bà con sợ nước biển thế này.cập nhật lại danh sách coi:
1.anh Polyme
2.anh Chauanh
3.Shogun
4.Thienson
...
Nếu ko ai tham gia nữa 4 lão già mình thuê 1 chiếc thuyền nhôm hay chiếc thúng chai vẫn phượt tốt anh nhỉ?phen này có đi 1 mình hay làm mồi cho mấy e cá dễ thương e cũng quyết đi...

Có chí khí có chí khí, đăng ký đi làm mồi cho cá với pác, hum trước nói ủng hộ cho chuyến này 10 lon tiger nay có hứng thú ủng hộ thêm 2 chai rượu shochu chính tay mình xách từ Korea về ----tổng cộng là 10 lon + 2 chai rồi đó ekekekekk đang tưởng tượng thế nào cũng có người cho cá ăn chè hihihiiihihi

mpt4cus
13-05-2010, 23:02
Ngày đi thống nhất là 23/5 (giờ tập trung, địa điểm tập trung sẽ thông báo sau}
Vì mình chỉ đi trong ngày,lại ở TP Đà nẵng nên không cần lập riêng topic Rủ rê làm gì. Nếu ai ở ĐN mà máu phượt thì cũng nhảy vào topic này lâu rồi. Vì vậy chỉ cần mấy anh em phượt ĐN và một số bạn vừa mới đăng ký là OK rồi. Chỉ cần khoảng 10 người là được, trên nữa càng tốt và chi phí sẽ giảm đi.
Về kinh phí : Cứ cho là 10 người đi, mỗi người 300k, tổng cộng 3 triệu. Tiền thuê tàu 1,5 triệu, còn lại 1,5 triệu mua đồ ăn nhậu 2 trận thế là nhòe rồi. Có được 15 người càng vui, tiền share sẽ tính giảm nữa.
Em chỉ sợ nhậu trên nớ xong về để lại cho chủ tàu dọn dẹp thì zui :))

Mong bà con thông cảm, cho Bạch tuộc rút chân khỏi vụ đảo ngọc nha! Có việc bận không thể bỏ qua được. Hix...hix.... tiếc quá!:((:((:(( (BB)(BB)

Uổng rứa chị "tuột",bạch tuột mà k được bơi trong nước biển ah`,cứ lên núi miết rứa chị :p

nath
13-05-2010, 23:42
mình mới vào 4r cách đây ít phút cứ tưởng phượt đn phải đoàn kết,ai ngờ....... thất vọng quá!

chaubaogia
13-05-2010, 23:53
Mới hôm qua ko có gì, mà hôm nay topic ĐN nóng hẳn lên rồi, chắc tại vì trời nóng quá, hehe......

Tớ phân tích thế này:
1- Đi ca nô còn nguy hiểm hơn tàu vì nó chạy nhanh, mà bở biển vùng đó thì có nhiều đá.
2- Ca nô chìm thì ko có chỗ bám, tàu thì có thể bám được vì tàu bằng gỗ.
3- Đi Ca nô dễ bị ướt và hỏng máy chụp hình.
4- Ca nô chạy nhanh quá không ảnh ọt nhiều được, vèo cái là đến.

Còn vụ tàu bị tai nạn hồi 2007 là do:
1- chở quá tải.
2-đi vào mùa mưa bão.
(Chúng ta không bao giờ lặp lại 2 điều trên.... )

Vì thế Chaubaogia và anh Polyme có hội ý qua điện thoại là đi tàu thì hơn, còn bạn shooter có ý đi ca nô cũng được, nhưng sẽ đi vào dịp khác.
@Shogun: khe khẽ thôi, đang rủ rê mà đao to thế sao câu được cá:).
@Shooter: người tự ái cao thì sẽ vất vả trong cuộc đời (như tớ đây này:)), vì thế, tớ nghĩ bạn đừng tuyên bố này nọ nhá, ko thích chuyến này thì tham gia chuyến khác, ko sao cả.
@all: thêm 1 chút "chúng ta" và bớt 1 chút "tôi" cho nó đơn giản, nhá;)

Thường thì rủ rê càng dài, càng nhiều người tham gia và ai cũng háo hức và tự hào vì nhiều người nhòm ngó, hé hé.....Tớ nghĩ nếu gấp quá thì sẽ có khi 4 thằng khỉ già đi với nhau thôi đới:))

choco_yummy
14-05-2010, 00:02
mình mới vào 4r cách đây ít phút cứ tưởng phượt đn phải đoàn kết,ai ngờ....... thất vọng quá!

thất vọng gì vậy bạn?????????????????

choco_yummy
14-05-2010, 00:06
Mới hôm qua ko có gì, mà hôm nay topic ĐN nóng hẳn lên rồi, chắc tại vì trời nóng quá, hehe......

Tớ phân tích thế này:
1- Đi ca nô còn nguy hiểm hơn tàu vì nó chạy nhanh, mà bở biển vùng đó thì có nhiều đá.
2- Ca nô chìm thì ko có chỗ bám, tàu thì có thể bám được vì tàu bằng gỗ.
3- Đi Ca nô dễ bị ướt và hỏng máy chụp hình.
4- Ca nô chạy nhanh quá không ảnh ọt nhiều được, vèo cái là đến.

Còn vụ tàu bị tai nạn hồi 2007 là do:
1- chở quá tải.
2-đi vào mùa mưa bão.
(Chúng ta không bao giờ lặp lại 2 điều trên.... )

Vì thế Chaubaogia và anh Polyme có hội ý qua điện thoại là đi tàu thì hơn, còn bạn shooter có ý đi ca nô cũng được, nhưng sẽ đi vào dịp khác.
@Shogun: khe khẽ thôi, đang rủ rê mà đao to thế sao câu được cá:).
@Shooter: người tự ái cao thì sẽ vất vả trong cuộc đời (như tớ đây này:)), vì thế, tớ nghĩ bạn đừng tuyên bố này nọ nhá, ko thích chuyến này thì tham gia chuyến khác, ko sao cả.
@all: thêm 1 chút "chúng ta" và bớt 1 chút "tôi" cho nó đơn giản, nhá;)

Thường thì rủ rê càng dài, càng nhiều người tham gia và ai cũng háo hức và tự hào vì nhiều người nhòm ngó, hé hé.....Tớ nghĩ nếu gấp quá thì sẽ có khi 4 thằng khỉ già đi với nhau thôi đới:))

Đúng đấy bạn shooter, đi cano cũng nguy hiểm lắm, vừa rồi đi CÙ LAO bằng cano, đá ngầm lắm, đi cứ dồng lên dồng xuống chẳng khác gì ổ gà trên đất lìên cả, đi cano chạy nhanh chẳng kịp ngắm cảnh , chạy vèo vèo 1 thoáng đã đến nơi rồi, đi thuyền thì được ngắm cảnh, nhẹ nhàng hơn, tranh thủ nói chuyện được nhiều hơn ( hehe). Đó chỉ là góp ý của mình thôi! :))

shooterdn
14-05-2010, 08:02
Mới hôm qua ko có gì, mà hôm nay topic ĐN nóng hẳn lên rồi, chắc tại vì trời nóng quá, hehe......

Tớ phân tích thế này:
1- Đi ca nô còn nguy hiểm hơn tàu vì nó chạy nhanh, mà bở biển vùng đó thì có nhiều đá.
2- Ca nô chìm thì ko có chỗ bám, tàu thì có thể bám được vì tàu bằng gỗ.
3- Đi Ca nô dễ bị ướt và hỏng máy chụp hình.
4- Ca nô chạy nhanh quá không ảnh ọt nhiều được, vèo cái là đến.

Còn vụ tàu bị tai nạn hồi 2007 là do:
1- chở quá tải.
2-đi vào mùa mưa bão.
(Chúng ta không bao giờ lặp lại 2 điều trên.... )

Vì thế Chaubaogia và anh Polyme có hội ý qua điện thoại là đi tàu thì hơn, còn bạn shooter có ý đi ca nô cũng được, nhưng sẽ đi vào dịp khác.
@Shogun: khe khẽ thôi, đang rủ rê mà đao to thế sao câu được cá:).
@Shooter: người tự ái cao thì sẽ vất vả trong cuộc đời (như tớ đây này:)), vì thế, tớ nghĩ bạn đừng tuyên bố này nọ nhá, ko thích chuyến này thì tham gia chuyến khác, ko sao cả.
@all: thêm 1 chút "chúng ta" và bớt 1 chút "tôi" cho nó đơn giản, nhá;)

Thường thì rủ rê càng dài, càng nhiều người tham gia và ai cũng háo hức và tự hào vì nhiều người nhòm ngó, hé hé.....Tớ nghĩ nếu gấp quá thì sẽ có khi 4 thằng khỉ già đi với nhau thôi đới:))

Hi, lúc đầu em nói chuyện đàng hoàng, nếu thông tin của em ko đúng thì như anh chaubaogia hay bạn choco_yummy giải thích và nói một cách lịch sự thì em sẽ ko bao giờ nổi cáu lên như thế. Hi, dù sao thì em cũng đã xin rút và cũng nhiều người ko muốn em tham gia. Vậy nên em chúc anh và mọi người có chuyến đi vui vẻ nhé!

henry201
14-05-2010, 08:05
Lâu ngày thấy mọi người vẫn xôm tụ vui vẻ quá,hic,tiếc ko tham gia với mọi người dc.Hẹn 12/6 về làm chuyến Lý sơn hay Côn Đảo chi đó hì ;)).Mà tình hình thấy thành viên càng đông nên không tránh khỏi có nhiều ý kiến,anh em cứ vote cho nhau và 60% quyền quyết dịnh thuộc về leader là ok.V (Di về vác theo 1 chai bầu đá tặng các anh em phượt nhà mình) ;))

henry201
14-05-2010, 08:07
mình mới vào 4r cách đây ít phút cứ tưởng phượt đn phải đoàn kết,ai ngờ....... thất vọng quá!

Em mới vào forum sao biết moi người ngoài đời ko đoàn kết dc.CHỉ có thời gian mới t lời dc câu hỏi đó của em thôi.Chúc em vui vẻ ;)).

Polyme
14-05-2010, 08:13
Lâu ngày thấy mọi người vẫn xôm tụ vui vẻ quá,hic,tiếc ko tham gia với mọi người dc.Hẹn 12/6 về làm chuyến Lý sơn hay Côn Đảo chi đó hì ;)).Mà tình hình thấy thành viên càng đông nên không tránh khỏi có nhiều ý kiến,anh em cứ vote cho nhau và 60% quyền quyết dịnh thuộc về leader là ok.V (Di về vác theo 1 chai bầu đá tặng các anh em phượt nhà mình) ;))

Henry cố gắng lên nhé, vất vả bao nhiêu mình trưởng thành bấy nhiêu. Anh đọc FB nên biết được hết công việc của em.
Khi nào về làm quả bầu đá cùng anh em nhà mình cho vui.
Chúc em mọi điều tốt đẹp.

thienson
14-05-2010, 08:16
mình mới vào 4r cách đây ít phút cứ tưởng phượt đn phải đoàn kết,ai ngờ....... thất vọng quá!

Cũng không hẳn là không đoàn kết đâu bạn à.anh e ruột thịt mà cũng còn có lúc huynh đệ tương tàn mà huống chi đã mang dòng máu phượt thì ai cũng là người có cá tính mạnh mẽ...nên tranh luận nhau cũng ko fải là vấn đề nghiêm trọng có khi nhờ đó hiểu nhau hơn...các cụ bẩu "qúi hồ tinh bất qúi hồ đa" ít mà cùng nhìn về 1 hướng còn hơn đông mà cứ suốt ngày chí chóe.Không nhất thiết phải tham gia hội phượt đà nẵng mọi người vỡn tham gia các chuyến đi vô tư bạn nhá,cứ thấy cái rủ rê nào mình thích thì vác balo tham gia xong về alehấp "anh đi đường a tôi đường tôi "vẫn vui vẻ mà.hehe.nếu ko muốn hình ảnh riêng tư lên mạng thì nói trước anh em 1 tiếng .chả ai muốn đốt nhà nhau làm gì.hehehehe
@All:vậy quyết định thuê thuyền cả nhà nhé mình và Shogun sẽ ghé lên đặt cọc người ta 5 xị để họ chuẩn bị.Nhớ mọi người qúa...chủ nhật này có ai ọp ăn uống gì wới mình 1 tiếng nhá..mấy ngày qua nắng qúa mà phải chạy suốt ngoài đường xơ xác hết cái thân già roài...

chaubaogia
14-05-2010, 08:25
nếu ko muốn hình ảnh riêng tư lên mạng thì nói trước anh em 1 tiếng .chả ai muốn đốt nhà nhau làm gì.hehehehe
@All:vậy quyết định thuê thuyền cả nhà nhé mình và Shogun sẽ ghé lên đặt cọc người ta 5 xị để họ chuẩn bị.Nhớ mọi người qúa...chủ nhật này có ai ọp ăn uống gì wới mình 1 tiếng nhá..mấy ngày qua nắng qúa mà phải chạy suốt ngoài đường xơ xác hết cái thân già roài...

Hehe, nhà thienson sợ cháy đới.....=))
Ok, quyết đi anh Polyme nhá, Cn ngày 23/5 đi thăm em Ngọc thôi, cùng lắm là 4 con khỉ già hú hí với nhau cũng được ấy nhỉ:LL

thienson
14-05-2010, 08:27
Lâu ngày thấy mọi người vẫn xôm tụ vui vẻ quá,hic,tiếc ko tham gia với mọi người dc.Hẹn 12/6 về làm chuyến Lý sơn hay Côn Đảo chi đó hì ;)).Mà tình hình thấy thành viên càng đông nên không tránh khỏi có nhiều ý kiến,anh em cứ vote cho nhau và 60% quyền quyết dịnh thuộc về leader là ok.V (Di về vác theo 1 chai bầu đá tặng các anh em phượt nhà mình) ;))

À thằng em dạo này vẫn khỏe chứ hả?vẫn quan tâm tới anh em ở nhà à?qúi hóa thế.anh cứ tưởng chú mày bị em nào nó rủ rê phượt ở đâu mất tích rồi chứ.hehe.cho thằng anh đăng kí 1 cặp "bồ đá" nhé.mua giùm thôi về anh gửi xiền lại...chúc thằng e học tập làm dziệc tốt tháng sau về làm cú Lý sơn nhá.Chào..

thienson
14-05-2010, 08:39
Hehe, nhà thienson sợ cháy đới.....=))
Ok, quyết đi anh Polyme nhá, Cn ngày 23/5 đi thăm em Ngọc thôi, cùng lắm là 4 con khỉ già hú hí với nhau cũng được ấy nhỉ:LL

Em mải mê phượt nên nhà e giờ còn 4 cái vách tôn thôi anh wơi...nếu anh em ai đốt nhà e được ,em hứa lúc đó em sẽ làm be rượu ngồi thưởng thức cảnh nhà e cháy á...4 lão già mình ra đó tắm tiên là hết ý anh nhễ...?e đang nghiên cứu tìm cách chụp hình dưới nước nè..máy chụp hình dưới nước người ta có bán nhưng mắc pà cố luôn.Mpt4cus đam mê về lĩnh vực này tư vấn a tí nhá?

chaubaogia
14-05-2010, 08:51
@thienson: Chụp hình đười nước thì sử dụng BCS được đới, nhưng mà ảh hơi mờ tí, quan trọng là đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thienson nhá:))

@Vitivit: Anh đi công tác về rùi, sáng mai lấy ổ cứng về mà làm cái vi đê cờ líp phần 2 nghe em

thienson
14-05-2010, 09:01
Chụp hình đười nước thì sử dụng BCS được đới, nhưng mà ảh hơi mờ tí, quan trọng là đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thienson nhá:))

Trời đất thế mà e nghĩ hổng ra.gì chứ cái...đó e không thiếu.hehehe...dưng mà cái đt em bỏ vô e nghĩ là đúng vừa luôn đó.Tuy ko bằng máy ảnh dưng mà 5 chấm cũng thừa sức show hàng mấy cụ nhà ta.hehehe:D

Kàrem
14-05-2010, 09:35
Trời đất thế mà e nghĩ hổng ra.gì chứ cái...đó e không thiếu.hehehe...dưng mà cái đt em bỏ vô e nghĩ là đúng vừa luôn đó.Tuy ko bằng máy ảnh dưng mà 5 chấm cũng thừa sức show hàng mấy cụ nhà ta.hehehe:D

Em đảm bảo anh mà show hàng mấy cụ ra là cái topic của phuot DN ko ai vô nữa :))

Kàrem
14-05-2010, 09:37
Mong bà con thông cảm, cho Bạch tuộc rút chân khỏi vụ đảo ngọc nha! Có việc bận không thể bỏ qua được. Hix...hix.... tiếc quá!:((:((:(( (BB)(BB)

Em cũng không tham gia được đợt này rồi. Em thích các loại đảo nhưng sợ đường ra các loại đảo (chắc chỉ có cá là thích :s)

Raiha235
14-05-2010, 10:55
Em cũng không tham gia được đợt này rồi. Em thích các loại đảo nhưng sợ đường ra các loại đảo (chắc chỉ có cá là thích :s)

Raiha cũng phải ở nhà luyện thi, lúc đó thi cuối kì oài, ko đi được ,tiếc quá !!! :(( :((

Raiha235
14-05-2010, 10:57
mình mới vào 4r cách đây ít phút cứ tưởng phượt đn phải đoàn kết,ai ngờ....... thất vọng quá!

Gì vậy bạn, sao hay suy diễn chủ quan quá vậy ta, hihi!!!

Bạch tuộc
14-05-2010, 12:09
mình mới vào 4r cách đây ít phút cứ tưởng phượt đn phải đoàn kết,ai ngờ....... thất vọng quá!
Bạn này mới vô 4r ít phút mà dám phán là .... thất vọng! bạch tuộc nghĩ bạn cân nhắc và lựa lời trước khi nhận xét chứ! Hi vọng bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phuot ĐN và rất vui được chào đón bạn tham gia cùng ace ĐN. :)


Em nghĩ đi cano an toàn hơn cho mọi người nên đưa ý kiến như thế. Mọi người đồng ý thì đi, ko thì thôi. À, cảm phiền a đừng nói người khác với giọng điệu "dạy đời" được ko? Vì "núi cao thì có núi cao hơn" mà! :))

Shooterdn ơi! có lẻ bạn chưa quen với cách nói chuyện của các anh trong ace ĐN nên nghĩ vậy thôi, vì thực ra đây là 4r của những người thích phuot nên nói chuyện rất đời thường và tếu, các a đó vui tính và nhiệt tình lắm khi nào ọp gặp bạn sẽ thấy. ;)

Này shooterdn. Hãy cẩn thận trước khi nói nhé. Anh không có ý và cũng chẳng muốn dạy đời ai cả, huống chi một người anh chưa hề biết mặt mũi và tuổi còn quá nhỏ so với anh . Tạm biệt thằng em nhé. Rõ chán !!!
A Polyme ơi! bạn mới chưa biết tính nhau có gì đâu, chuyến này đi không được thì chuyến sau đi chung với nhau, còn nhiều cơ hội mà!Bọn e vẫn rất tôn trọng A mà! Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa......, thôi cười lên cho vui cửa vui nhà nè :D :)), =))

mahee
14-05-2010, 13:09
mình mới vào 4r cách đây ít phút cứ tưởng phượt đn phải đoàn kết,ai ngờ....... thất vọng quá!
Mới vào ít phút ko biết là phải, mấy bác nhà mình nổ pháo ghê quá!!!! chắc em nó 1 đi không trở lại

mahee
14-05-2010, 13:12
Mahee mấy ngày này bận quá, vào mà chỉ đọc lướt thôi. Tháng này bắt đầu rảnh rỗi. Mà sao mấy ACE toàn bận hết vây??????chưa gi đã có đến 4 người deny rồi.. hichic. tình hình này mong mấy anh leader họp bàn lại chuyến đi đảo Ngọc.....!!!!!!!

thienson
14-05-2010, 15:05
Thông báo mới nhất.tình hình là mấy e nhà mình busy nhiều qúa.khả năng chỉ có nhõn 4 lão già đi là rất lớn .hehe.nên trưa ni Thiênsơn và Shogun quyết định đi tìm thuyền lần nữa.lần này thuê ở chân đèo Hải vân dưới chân mấy bồn dầu.Thông tin nhận được là nếu đi thuyền nhôm tối đa 6 người kể cả chủ thuyền thì giá là 500k.còn thuyền lớn khoảng 1tr(rẻ hơn chỗ cũ)và thời gian ra đảo khoảng 2,5giờ.xuất phát từ đây có lợi thế là có thể ghé làng Vân được !Thiênsơn có việc đột xuất ở ctrình nên phải về sớm,Shogun ở lại thương lượng tiếp chút về bổ sung sau.Tất cả tinh thần vì e Ngọc thân yêu...hàhà

Polyme
14-05-2010, 15:48
Thông báo mới nhất.tình hình là mấy e nhà mình busy nhiều qúa.khả năng 4 lão già đi là rất lớn nên trưa ni Thiênsơn và Shogun quyết định đi tìm thuyền lần nữa.lần này thuê ở chân đèo Hải vân dưới chân mấy bồn dầu.Thông tin nhận được là nếu đi thuyền nhôm tối đa 6 người kể cả chủ thuyền thì giá là 500k.còn thuyền lớn khoảng 1tr(rẻ hơn chỗ cũ)và thời gian ra đảo khoảng 2,5giờ.xuất phát từ đây có lợi thế là có thể ghé làng Vân được !Thiênsơn có việc đột xuất ở ctrình nên phải về sớm,Shogun ở lại thương lượng tiếp chút về bổ sung sau.Tất cả tinh thần vì e Ngọc thân yêu...hàhà

Anh thấy hai đứa vất vả quá, bỏ bê cả công việc làm ăn đi lo cho anh em. Đúng là máu thật, phượt có khác.
Này, hai đứa không được thuê thuyền nhỏ đâu nhé. Anh vừa nói đi Đảo Ngọc, bạn anh đăng ký ầm ầm đây này. Chúng nó cũng muốn biết mấy bạn phượt của anh nó dư lào, xem ảnh đi Bờ Y cứ gọi là mê tít.
Phải thuê thuyền lớn, giá 1 triệu ý. Còn có bạn anh đi nữa. Nhớ có áo phao đàng hoàng đấy nghe chưa.
Chiều nay có rảnh không, làm vài quai, anh đền cho vụ vất vả này. Nhưng không được phê như hôm trước nhé, em còn về đường xa, có gì anh cũng lo.
Bên 850 km mấy đứa đòi đốt hết nhà anh thế mới ghê. Thông báo nhé, gấu nhà anh còn giúp anh post hình lên phượt cho nhanh đấy. Ke ! ke !

nath
14-05-2010, 18:48
Bạn này mới vô 4r ít phút mà dám phán là .... thất vọng! bạch tuộc nghĩ bạn cân nhắc và lựa lời trước khi nhận xét chứ! Hi vọng bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phuot ĐN và rất vui được chào đón bạn tham gia cùng ace ĐN. :)



Shooterdn ơi! có lẻ bạn chưa quen với cách nói chuyện của các anh trong ace ĐN nên nghĩ vậy thôi, vì thực ra đây là 4r của những người thích phuot nên nói chuyện rất đời thường và tếu, các a đó vui tính và nhiệt tình lắm khi nào ọp gặp bạn sẽ thấy. ;)

A Polyme ơi! bạn mới chưa biết tính nhau có gì đâu, chuyến này đi không được thì chuyến sau đi chung với nhau, còn nhiều cơ hội mà!Bọn e vẫn rất tôn trọng A mà! Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa......, thôi cười lên cho vui cửa vui nhà nè :D :)), =))

@Bạch tuột: không phải đâu bạn ơi, do mới vào mà thấy cách nói chuyện của của mọi người với thành viên mới là bạn shooter nên thấy không thích lắm, mình thấy bạn đó cũng đâu có ý gì đâu, chỉ nói là " cân nhắc ..........." . Bạn đó có ý kiến thì nói lên thôi thể mà có người không lịch sự đó , vì thế nên không thích thôi. hì

thienson
14-05-2010, 18:52
Chào mấy e mới dập dòm nhá,a thấy mấy đứa ko chịu đọc mấy bài trước nên đưa sơ mấy thông tin phượt đà nẵng như thế này:
1.Anh Chaubaogia 1970 trưởng nhóm
2.Anh Polyme 1960
3.Shogun 1978
4.Thiênsơn1978
...mấy em tự thêm nhé.hehe
4 lão già bọn a đều vợ con rồi.Kinh nghiệm làm việc và phượt đều trên 10 năm rồi.hehehe.
Báo cáo hết.nếu lỡ có ai lớn tuổi hơn thì Thiênsơn xin lỗi và chuyển qua kêu bằng anh ,chị nhá.h
àhà
@All.mình góp ý này.nếu các bạn khác muốn tham gia chuyến đi thì chỉ cần đăng kí ,chuyển tiền và lúc tập trung đúng giờ là ok.còn nếu muốn gia nhập phượt đn thì nhất thiết phải giới thiệu thông tin bản thân đầy đủ và sắp xếp gặp anh e 1 bữa,hay ít ra phải gặp anh trưởng nhóm,để ace biết mặt biết tên,tránh tình trạng cứ dập dòm bàn ra tán vào không khéo chia rẽ tình cảm anh e,và nặng hơn là bị các bác ở BĐH khóa topic thì khốn khổ cả đám.Mình thay mặt anh e post cái qui định của hội phượt đn lên.thế nhá.

chaubaogia
14-05-2010, 21:29
Thông báo mới nhất.tình hình là mấy e nhà mình busy nhiều qúa.khả năng chỉ có nhõn 4 lão già đi là rất lớn .hehe.nên trưa ni Thiênsơn và Shogun quyết định đi tìm thuyền lần nữa.lần này thuê ở chân đèo Hải vân dưới chân mấy bồn dầu.Thông tin nhận được là nếu đi thuyền nhôm tối đa 6 người kể cả chủ thuyền thì giá là 500k.còn thuyền lớn khoảng 1tr(rẻ hơn chỗ cũ)và thời gian ra đảo khoảng 2,5giờ.xuất phát từ đây có lợi thế là có thể ghé làng Vân được !Thiênsơn có việc đột xuất ở ctrình nên phải về sớm,Shogun ở lại thương lượng tiếp chút về bổ sung sau.Tất cả tinh thần vì e Ngọc thân yêu...hàhà

@thienson: Khá lắm, lại lên tận đèo Hải Vân mà tìm cơ à, sao ko gọi để anh tham gia với vì chiều nay rảnh.
@Shogun: Sao không thấy bổ sung bổ vả gí hết nhỉ?

@all: Kỳ này mấy con khỉ già có khi lại được tắm tiên ới em Ngọc ấy nhỉ:))

thienson
14-05-2010, 22:02
Em đang tạm trú ở bv Tâm thần thì 12h trưa Shogun ới 1 phát là xách xe phi thôi,chả nghĩ gì cả.hehe.dưng mà 1 tháng e uống kafe trên đỉnh đèo 5,7 lần nên cũng chả có vấn đề gì.Shogun wơi bác đâu mất rồi tình hình hồi trưa kết qủa ra sao post lên đi chứ?tớ đi giao lưu vì công dziệc jờ về tới nhà phê lồi mắt mà vẫn phải lò dò vào chờ xem kq của bác nè.

caonguyen
14-05-2010, 22:08
Tính đi với anh em 1 chuyến mà lại kẹt vụ đám cưới nên đành dập dèm vậy!
Chúc anh em có 1 chuyến đi vui vẻ!

shogun
14-05-2010, 22:44
Thuyền bè !!!!!!!!!!!!!!

Sorry để mọi người phải chờ lâu vì phải ru 2 gấu ngủ chứ không là cháy nhà đóa,
Tình hình là chiều nay cùng thiên sơn lượn lên đèo hải vân uống cafe và nghĩ về em Ngọc, sau khi đổ đèo nhìn mấy chiếc thuyền bập bền gần kho dầu lại tạt vào hỏi giá cả, kết quả rẽ hơn được 2 xị, giá cuối cùng là 1.300.000 vnd, tàu lớn có 7 áo phao, có bếp nấu ăn.
trong khi vừa đi về 1 hồi thì chủ tàu hôm qua alo và cũng hạ giá xuống 1t3, cái này đau đầu a nha,
bây giờ có 2 chổ giá bằng nhau Shogun tạm so sánh thế này mọi người biểu quyết thuê chiếc nào nha

chiếc 1: tàu to, có 12 áo phao, không có bếp nấu, xuất phát tại xuân thiều hoặc nam ô
chiếc 2: tàu bự, có 7-8 áo phao, có bếp nấu, xuất phát từ chân đèo hải vân

phân vân ghê

chaubaogia
14-05-2010, 23:09
Thuyền bè !!!!!!!!!!!!!!

Sorry để mọi người phải chờ lâu vì phải ru 2 gấu ngủ chứ không là cháy nhà đóa,
Tình hình là chiều nay cùng thiên sơn lượn lên đèo hải vân uống cafe và nghĩ về em Ngọc, sau khi đổ đèo nhìn mấy chiếc thuyền bập bền gần kho dầu lại tạt vào hỏi giá cả, kết quả rẽ hơn được 2 xị, giá cuối cùng là 1.300.000 vnd, tàu lớn có 7 áo phao, có bếp nấu ăn.
trong khi vừa đi về 1 hồi thì chủ tàu hôm qua alo và cũng hạ giá xuống 1t3, cái này đau đầu a nha,
bây giờ có 2 chổ giá bằng nhau Shogun tạm so sánh thế này mọi người biểu quyết thuê chiếc nào nha

chiếc 1: tàu to, có 12 áo phao, không có bếp nấu, xuất phát tại xuân thiều hoặc nam ô
chiếc 2: tàu bự, có 7-8 áo phao, có bếp nấu, xuất phát từ chân đèo hải vân

phân vân ghê

Mỗi tàu bao nhiêu mã lực vậy? tàu bự với tàu to cái nào lớn hơn:))

shogun
14-05-2010, 23:47
Mỗi tàu bao nhiêu mã lực vậy? tàu bự với tàu to cái nào lớn hơn:))

Tàu bự và tàu to hai cái đều đang nằm bập bênh ngoài biển ấy, chỉ đứng trong bờ nhìn ra thôi thấy cũng to ngang nhau hehehe. công suất hình như là 18 hp thì phải

số dt của pác tàu bự: 01262628219. của pác tàu to 3845660

thienson
15-05-2010, 06:20
Sao trưa qua thấy họ nói dễ chịu thế Shogun,hay họ thấy cái mặt tớ nên không dám chém?hehe.bây giờ có 2 chiếc để chọn lựa đề nghị anh Chauanh và Polyme quyết định thôi(nếu cần mấy a sắp xếp lên xắn quần lội ra mục sở thị thử xem cái nào to,cái nào bự,cái nào dài.hehe).mà bổ sung thêm đây là thuyền đánh cá chứ ko phải phục vụ du lịch nên nó rất nhếch nhác,mất vệ sinh,nặng mùi mắm nữa...nói chung là rất hợp với dân phượt...hehe.:D
@Shogun:công suất 18hp là 18 sức ngựa hay là phải 18 sức người mặc áo phao dzô vừa bơi vừa đẩy nó mới chịu đi bác nhỉ?he.he

chaubaogia
15-05-2010, 08:21
Sao trưa qua thấy họ nói dễ chịu thế Shogun,hay họ thấy cái mặt tớ nên không dám chém?hehe.bây giờ có 2 chiếc để chọn lựa đề nghị anh Chauanh và Polyme quyết định thôi(nếu cần mấy a sắp xếp lên xắn quần lội ra mục sở thị thử xem cái nào to,cái nào bự,cái nào dài.hehe).mà bổ sung thêm đây là thuyền đánh cá chứ ko phải phục vụ du lịch nên nó rất nhếch nhác,mất vệ sinh,nặng mùi mắm nữa...nói chung là rất hợp với dân phượt...hehe.:D
@Shogun:công suất 18hp là 18 sức ngựa hay là phải 18 sức người mặc áo phao dzô vừa bơi vừa đẩy nó mới chịu đi bác nhỉ?he.he

Kỳ này giao phó cả đoàn cho Thienson và Shogun lựa chọn tàu đấy:)), 2 em quyết luôn nhé. gấp lắm rồi.
Sau đó off ngay để nộp tiền, thiết kế chương trình ăn chơi, phân công đem đồ ăn, nước uống...
Còn 6 ngày nữa thôi đới.
Ngày off nào cho thuận tiện hả anh Polyme?

Polyme
15-05-2010, 08:42
Tính đi với anh em 1 chuyến mà lại kẹt vụ đám cưới nên đành dập dèm vậy!
Chúc anh em có 1 chuyến đi vui vẻ!

Rất cám ơn Caonguyen đã theo sát anh em. Nhờ các bài viết và những hình ảnh đẹp mê hồn về Đảo ngọc của Caonguyen mà anh em thêm quyết tâm ra đó.
Hẹn gặp Caonguyen những lần sau nhé.

Còn về vụ Đảo ngọc thì chiều nay anh em mình nhậu cái rồi bàn thống nhất nhé. Địa điểm hôm trước, Sơn, Đức điện thoại cho Châu Anh luôn. Tầm 16h30, hôm nay thứ 7 nữa, cho nhòe luôn. Nếu mai còn tỉnh táo thì 4 anh em mình đi ô tô ra chỗ thuê thuyền luôn để đặt cọc, tập trung nhà Đức, anh lái xe tới đón 3 đứa.
Mấy lần trước anh em toàn lên núi, lần này xuống biển chắc cũng phê không kém. Anh là bỏ phiếu cho cái thuyền ở Nam ô, xuất phát dưới chân đèo Hải vân thì còn gì đẹp hơn, lại có tới 2 tiếng rưỡi trên biển nữa, tha hồ mà bắn phá. Ôi ! mới nghĩ tới anh đã thấy lâng lâng như đang trên đèo Măng đen rồi.

Rất tiếc lần này đi không có phượt nữ nào nhà mình đi cả nên việc đi chợ chuẩn bị đồ ăn uống, nhậu nhẹt hơi có vấn đề đây, lại còn thủ quỹ nữa, anh nào cũng say xưa rồi làm sao mà cộng sổ sách. Hay anh em mình nhờ thử Vitvit, Karem, Rita xem sao ? Lần này có một số bạn của anh đi nữa không biết có chịu nổi cái tầu đánh cá bốc mùi như Thienson tả không. Áo phao 7 cái có tính chủ thuyền luôn không ?

Lần này đi thăm em Ngọc cũng là tập dượt cho quả Lý sơn tháng tới, có chỗ nào chưa hợp lý trong khâu chuẩn bị thì điều chỉnh ngay. Anh nhắc lại nhé : Đi Lý Sơn vào ngày thứ bẩy 12/6, chiều 13/6 về, đi xe máy vào Quảng Ngãi rồi lên tầu ra đảo. Cái gì trong kế hoạch anh em mình đã thống nhất thì cứ thế mà thực hiện, có khó khăn mấy cũng phải làm cho được. Một mình anh cũng đi như Lengkeng vậy.

Thôi chiều gặp nhau nhé. Điện thoại cho anh để xác nhận.

chaubaogia
15-05-2010, 08:56
@Polyme: Tàu bốc mùi thì có cảm giác phuot hơn anh à, như thế mình mới giống ngư dân chứ ạ:))
Em xác nhận ở đây luôn anh Polyme nhé, hé hé:)

@Shogun: Quán cũ là quán nào vậy?

@LengKeng: 12/6 Lý Sơn anh nhá:)

shogun
15-05-2010, 09:28
[QUOTE=chaubaogia;191305]@Polyme: Tàu bốc mùi thì có cảm giác phuot hơn anh à, như thế mình mới giống ngư dân chứ ạ:))
Em xác nhận ở đây luôn anh Polyme nhé, hé hé:)

@Shogun: Quán cũ là quán nào vậy?

@CBG, quán cũ là quán Đông Anh Beer anh qua cầu Anh Trỗi, chạy đến vòng xoay đường xuống biển T20, rẽ trái lên ngô quyền đi bên lề trái anh nhé, thấy cây xăng nam khang đi tới 20 m là thấy Đông Anh Beer ( nhớ là đông anh thôi nhe, không có em nào trong đó đâu)

thienson
15-05-2010, 11:51
Em duyệt cái vụ Đông anh này.mà thành phần tham dự chỉ giới hạn có 4 người hay anh em ai rảnh thì tham gia anh nhỉ?mấy em gì gì mấy ngày qua hay dập dòm nếu muốn gặp gỡ giao lưu với mấy cụ nhà ta chiều ni vỡn đến được anh nhỉ?

chaubaogia
15-05-2010, 12:07
Rất cám ơn Caonguyen đã theo sát anh em. Nhờ các bài viết và những hình ảnh đẹp mê hồn về Đảo ngọc của Caonguyen mà anh em thêm quyết tâm ra đó.
Hẹn gặp Caonguyen những lần sau nhé.

Còn về vụ Đảo ngọc thì chiều nay anh em mình nhậu cái rồi bàn thống nhất nhé. Địa điểm hôm trước, Sơn, Đức điện thoại cho Châu Anh luôn. Tầm 16h30, hôm nay thứ 7 nữa, cho nhòe luôn. Nếu mai còn tỉnh táo thì 4 anh em mình đi ô tô ra chỗ thuê thuyền luôn để đặt cọc, tập trung nhà Đức, anh lái xe tới đón 3 đứa.
Mấy lần trước anh em toàn lên núi, lần này xuống biển chắc cũng phê không kém. Anh là bỏ phiếu cho cái thuyền ở Nam ô, xuất phát dưới chân đèo Hải vân thì còn gì đẹp hơn, lại có tới 2 tiếng rưỡi trên biển nữa, tha hồ mà bắn phá. Ôi ! mới nghĩ tới anh đã thấy lâng lâng như đang trên đèo Măng đen rồi.

Rất tiếc lần này đi không có phượt nữ nào nhà mình đi cả nên việc đi chợ chuẩn bị đồ ăn uống, nhậu nhẹt hơi có vấn đề đây, lại còn thủ quỹ nữa, anh nào cũng say xưa rồi làm sao mà cộng sổ sách. Hay anh em mình nhờ thử Vitvit, Karem, Rita xem sao ? Lần này có một số bạn của anh đi nữa không biết có chịu nổi cái tầu đánh cá bốc mùi như Thienson tả không. Áo phao 7 cái có tính chủ thuyền luôn không ?

Lần này đi thăm em Ngọc cũng là tập dượt cho quả Lý sơn tháng tới, có chỗ nào chưa hợp lý trong khâu chuẩn bị thì điều chỉnh ngay. Anh nhắc lại nhé : Đi Lý Sơn vào ngày thứ bẩy 12/6, chiều 13/6 về, đi xe máy vào Quảng Ngãi rồi lên tầu ra đảo. Cái gì trong kế hoạch anh em mình đã thống nhất thì cứ thế mà thực hiện, có khó khăn mấy cũng phải làm cho được. Một mình anh cũng đi như Lengkeng vậy.

Thôi chiều gặp nhau nhé. Điện thoại cho anh để xác nhận.

Ối, mai anh tính phuot ô tô á?? Đi ô tô nó chém đới, đi xe máy đi còn mặc cả được chút nào hay chút ấy anh ơi, hehe

chaubaogia
15-05-2010, 12:25
Titigold dập dòm cài giề trong này đới, tính bỏ chuyến khựa để đi Đảo Ngọc á??:))

tunbo
15-05-2010, 12:31
...
Dù không bầu cử nhưng qua vài lần ọp vài chuyến đi bọn a mặc nhiên xem a Chaubaogia là trưởng đoàn lo đối ngoại,anh Polyme phó đoàn lo đối nội,Shogun là quan võ,tớ là quan văn .hehe.2 tiếng nói của a Chaubaogia và a Polyme là quyết định và ace chả ai phản đối gì.e thấy ko hợp thì thôi khỏi tham gia làm gì cho rắc rối.vài dòng giãi bày ...

Hị hị, bác thienson cho em hỏi tí, bác làm quan văn ở Phượt Đà Nẵng, là thường làm nhiệm vụ gì thế ạh? :D
Em thì nghĩ bác đang nói vui.
Nhưng mờ, dẫu là "quan văn" vui vui, thì lúc "ban hành văn bản" lên diễn đàn, thì cái văn bản cũng phải cho nó chuẩn chuẩn tí chứ bác hỉ :D?
Văn nói bên ngoài khác với văn viết. Sau dấu chấm câu, tên các địa danh, hồi em đi học cấp 1, cô giáo dạy là phải viết hoa.
Nói xong thì lời nói gió bay, chứ "văn bản" viết, là nó còn nằm lại mãi, bao nhiêu người đọc.


Phượt chứ phải làm gì mà không đưa số điện thoại lên được hả bác?sợ anh e spam chăng?hehe.số của tất cả thành viên đà nẵng đều có ở trên này.bác muốn liên lạc với anh nào,e nào cứ việc...tớ thì tớ chỉ alo thôi chả có chát chít,meo miếc jì cả.hehe.

thienson
15-05-2010, 13:00
Cảm ơn bác nhắc nhở,em nghĩ anh em chém gió nhau cho vui cửa vui nhà thôi chứ em chả muốn làm quan đâu.Vất vả lắm bác ạ.Em chỉ muốn làm dân thường cho nó lành.Lâu nay e cứ nhớ mỗi cái viết hoa đầu bài mà quên mất sau dấu chấm.Hic.Hic.Khổ qúa chữ nghĩa trả thầy mất rồi.Bác cứ yên tâm thằng em sẽ sửa.Cảm ơn bác nhiều.:D

titigold
15-05-2010, 13:47
Em cũng dập dòm đấy mà không thể bỏ chuyến kia được. hihi. Tháng 10 anh có đi đâu thì cho em bám càng nào.

Polyme
15-05-2010, 14:45
Ối, mai anh tính phuot ô tô á?? Đi ô tô nó chém đới, đi xe máy đi còn mặc cả được chút nào hay chút ấy anh ơi, hehe

Anh sợ chúng mày tây quá mai đi không được mới phục vụ đến nơi đến chốn chứ lỵ. Mà bố thằng nào chém được anh em phượt, em nhớ nồi cơm cháy ở Măng đen không, đói quá phải tính, thế thôi. Còn 7 anh em chui vào một phòng nghỉ ở Kontum nữa cũng sao đâu.
Còn chiều nay, như Thienson nói, anh em nào đã biết vụ nhậu này cứ tới giao lưu nhé. Thêm được một người bạn đã là quý, huống chi là bạn phượt.

Các đồng chí nhớ đúng giơ nghe.

À quên, Chaubaogia đang mở topic bên hồi ức với tit " Sài gòn, Đà nẵng, những con đường ven biển" mới đọc đã thây muốn vác balo lên vai rồi. Nhớ viết có đầu có đuôi nghe thằng em, chứ được vài bài lại tắt ngấm làm chờ mỏi cổ thì chán...

chaubaogia
15-05-2010, 15:35
Hị hị, bác thienson cho em hỏi tí, bác làm quan văn ở Phượt Đà Nẵng, là thường làm nhiệm vụ gì thế ạh? :D
Em thì nghĩ bác đang nói vui.
Nhưng mờ, dẫu là "quan văn" vui vui, thì lúc "ban hành văn bản" lên diễn đàn, thì cái văn bản cũng phải cho nó chuẩn chuẩn tí chứ bác hỉ :D?
Văn nói bên ngoài khác với văn viết. Sau dấu chấm câu, tên các địa danh, hồi em đi học cấp 1, cô giáo dạy là phải viết hoa.
Nói xong thì lời nói gió bay, chứ "văn bản" viết, là nó còn nằm lại mãi, bao nhiêu người đọc.

Mà sao cái nick của Bác TunBo này trông nó đỏ đỏ thế nào ấy nhỉ, dù sao thì cũng thánh kêu về múc Bác nhiều nhá?


Anh sợ chúng mày tây quá mai đi không được mới phục vụ đến nơi đến chốn chứ lỵ. Mà bố thằng nào chém được anh em phượt, em nhớ nồi cơm cháy ở Măng đen không, đói quá phải tính, thế thôi. Còn 7 anh em chui vào một phòng nghỉ ở Kontum nữa cũng sao đâu.
Còn chiều nay, như Thienson nói, anh em nào đã biết vụ nhậu này cứ tới giao lưu nhé. Thêm được một người bạn đã là quý, huống chi là bạn phượt.

Các đồng chí nhớ đúng giơ nghe.

À quên, Chaubaogia đang mở topic bên hồi ức với tit " Sài gòn, Đà nẵng, những con đường ven biển" mới đọc đã thây muốn vác balo lên vai rồi. Nhớ viết có đầu có đuôi nghe thằng em, chứ được vài bài lại tắt ngấm làm chờ mỏi cổ thì chán...

Anh ơi, sau một thời gian bị mất hứng viết , giờ em đang cố gằng làm cho nó hứng thú trở lại đây, nhưng.... hơi bị già rồi, làm cho nó hứng lại lâu lắm:LL

mpt4cus
15-05-2010, 21:40
Em xin chính thức thông báo,em cũng không đi ngắm em Ngọc chuyến này được rồi.
Tình hình là em đang phải ép,dồn công việc để rảnh nầy cho chuyến phọt phẹt Vũng Tàu sắp tới,nên không thể đổi ca để trốn việc được :D
Chắc là chuyến này mấy em (9-1)x out hết rồi,còn lại mấy anh (8-1)x phượt thôi,mà mấy anh đi ngắm em Ngọc thế này thì tha hồ mà tắm tiên nhé :p
Mấy anh đi vui vẻ,rồi về làm cái ký ức cho nó hoành tá tràng (nhớ có cả cảnh tắm tiên luôn hỉ :p)

Bạch tuộc
16-05-2010, 12:08
Chu choa mấy ngày không vô bà con 8 dữ quá! Mấy quan chức Phuot ĐN dạo này ọp ẹp ghê thế, bọn e dạo này bị lép vế quá! Chúc mấy pac ra thăm e Ngọc về có người cháy nhà :)), =))!