PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 1)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11

shogun
01-11-2010, 10:51
@shogun, thienson: nhà có khói nghi ngút thật hả, khi nào cháy đề cử chuyên gia chữa cháy (vừa mới luyện tập trên đỉnh Fan) đến chữa nhé.

@all: theo thông báo của một số anh chị em, dạo này hiện tượng dịch Mèo (tai)Bông đã xuất hiện tại Đà Nẵng, các bạn cẩn thận. Chi tiết xin liên hệ chaubaogia để phòng dịch.

Em cũng định mời chuyên gia chữa cháy tới giúp đây anh ơi , vã quá cháy hết cái túi rồi hhahahaa
@ CBG : anh đưa cái dịch gì ra em đọc em éo hiểu hahahha

ariel_yeu
01-11-2010, 17:40
@all: theo thông báo của một số anh chị em, dạo này hiện tượng dịch Mèo (tai)Bông đã xuất hiện tại Đà Nẵng, các bạn cẩn thận. Chi tiết xin liên hệ chaubaogia để phòng dịch.

Chả hỉu cái hiện tượng a Châu Anh nhắc đến là gì luôn :))
Hôm trước đi Sơn Trà mưa như trút nước. Báo hại em cảm cúm 2 hôm nay rồi :((. Huhu
@ All: Mai em chuyển sang nhà mới, hôm nào em làm bữa lẩu mời cả nhà sang ăn tân gia nha ^^

Hothimo
01-11-2010, 17:56
Hi cả nhà,

Em Mơ đã về Sg tối hôm qua, nhưng hôm nay mới có máy online được. Em đã qua nhà thăm bạn MM, bạn đã đỡ hơn nhiều rồi, mắt có thể mở được nhưng vẫn còn đau nhiều.
Em cảm ơn tất cả anh chị em PDN đã nhiệt tình, ân cần giúp đỡ em trong chuyến này, đặc biệt là sự chăm sóc, lo lắng và chu đáo của các anh khi bạn MM gặp chuyện k may. Giờ về rồi mà cảm xúc dạt dào, k biết diễn tả như thế nào, thật cảm dộng, hạnh phúc vì tình cảm các anh chị đã dành cho mình. Một lần nữa em cảm ơn tất cả, mong sớm trở lại ĐN và join cùng các anh trên những cung đường.

P/s: anh Thienson, anh Shogun: vì thời gian gấp gáp nên em k ghé chữa cháy nhà cho 2 anh được, về SG rồi mà em vẫn còn tiếc lắm lắm, lần sau nhất định em ghé nhà 2 anh :D

thienson
01-11-2010, 18:12
@ All: Mai em chuyển sang nhà mới, hôm nào em làm bữa lẩu mời cả nhà sang ăn tân gia nha ^^
Anh đặt 1 cục gạch:D cho cái nồi lẩu=))

shogun
01-11-2010, 22:10
Hi cả nhà,

P/s: anh Thienson, anh Shogun: vì thời gian gấp gáp nên em k ghé chữa cháy nhà cho 2 anh được, về SG rồi mà em vẫn còn tiếc lắm lắm, lần sau nhất định em ghé nhà 2 anh :D
Em mà ghé là đảm bảo lần sau không còn gì để cháy luôn hahaha

susu
01-11-2010, 22:16
Tình hình là khoảng (17) 18 tới 21 em sẽ làm phiền cả nhà ạ, hí hí !!

Hồi hộp quá cơ !!

Polyme
02-11-2010, 08:25
Tình hình là khoảng (17) 18 tới 21 em sẽ làm phiền cả nhà ạ, hí hí !!
Hồi hộp quá cơ !!

Đi cứu trợ về có khác, viết bài xúc động quá. BQT diễn đàn mình làm việc vô cùng khoa học và công tâm.

He he ! anh em PDN mới là người hồi hộp nhá. Chả mầy khi lãnh đạo vào thăm anh em. Tuần sau mà em vào được là gặp luôn hai mem của nhà 308 nữa đó.

Khi nào vào điện nhé.

Polyme
02-11-2010, 08:27
Ariel_yeu : Anh đặt luôn tảng bê tông cho nó chắc nhá.

@Hothimo : Cho anh gửi lời thăm Muoimuoi, chúc mau lành bệnh.

Bạch tuộc
02-11-2010, 09:21
Kakaka Bt chính thức đổi cái avar trên đỉnh Fan khè pakon tí :))

Mọi người thông cảm nha, ai chưa chạm tay vào nóc nhà Đông dương ở nhà nhìn đỡ cái avar của e đi hỉ, nhân tiện phải nhìn luôn cả mẫu =))=))=)), mặc dù e biết pako thấy vướng mắt lắm nhưng đành phải chấp nhận vậy đi nha, vì e thích thế he...he... ;)

Hiện tượng Mèo (tai) bông a lờ đờ nhắc đến hiện đã xuất hiện tại PDN vì vậy ai thắc mắc nhớ (NT), PM cho a lờ đờ ( Vì đây là vấn đề tế nhị và liên quan đến cái ATM + ...) ai bỏ qua thiệt hại ráng chịu không kêu ca nha.

shogun
02-11-2010, 09:31
Kakaka Bt chính thức đổi cái avar trên đỉnh Fan khè pakon tí :))

Mọi người thông cảm nha, ai chưa chạm tay vào nóc nhà Đông dương ở nhà nhìn đỡ cái avar của e đi hỉ, nhân tiện phải nhìn luôn cả mẫu =))=))=)), mặc dù e biết pako thấy vướng mắt lắm nhưng đành phải chấp nhận vậy đi nha, vì e thích thế he...he... ;)

Hiện tượng Mèo (tai) bông a lờ đờ nhắc đến hiện đã xuất hiện tại PDN vì vậy ai thắc mắc nhớ (NT), PM cho a lờ đờ ( Vì đây là vấn đề tế nhị và liên quan đến cái ATM + ...) ai bỏ qua thiệt hại ráng chịu không kêu ca nha.

Ghê, BT chảnh quá mà nhìn cũng xinh xinh hehehe

Hương xưa
02-11-2010, 10:11
Dạ, em vào điểm danh đây ạ, lịch trình của đoàn em là đi Hương Khê, nhưng phút cuối "xếp xó" nhà em phát hiện ra, gọi điện quát rùm: "Mày rảnh quá nhỉ, công ty đang sắp chết hơn cả miền Trung đây này, mày thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hả, có xéo đi Lai Châu không thì bảo?" Thế là em cun cút đi Lai Châu tới tối mù hôm qua mới về (của đáng tội là cũng tranh thủ tạt té đi chơi nữa:D), sáng nay mới mở được mắt ra được, đọc cái topic ACE đi Hà Tĩnh mà đau xót vì...không được có mặt.
@ A Po: Tình hình chuyến ĐB có gì thay đổi không ạ, vì chuyến này em ngoan quá nên khả năng là sẽ được cấp "cô ta" tầm ra Tết đó:)

muoimuoi
02-11-2010, 11:24
Thông báo cả nhà, MM đã đỡ nhiều và có thể quờ quạng để đi làm được rồi :D hehe.
Bao nhiêu lời cảm ơn cũng không thể diễn tả được tình cảm & sự quan tâm mà mọi người đã dành cho MM.
Vậy lời nói hông bằng hành động, vài bữa nữa MM ra Đà Nẵng phục thù tiếp hén ^0^

shogun
02-11-2010, 11:27
hehehe, MM sung quá khỏe lại là mừng rồi

chaubaogia
02-11-2010, 11:27
Muoimuoi đang đau mắt, đề nghị tắt máy và cố gắng nghỉ ngơi tối đa. Nhắm mắt lại đi anh hát bài xin lỗi tình yêu cho em nghe nha:D

chaubaogia
02-11-2010, 12:49
Kakaka Bt chính thức đổi cái avar trên đỉnh Fan khè pakon tí :))

Mọi người thông cảm nha, ai chưa chạm tay vào nóc nhà Đông dương ở nhà nhìn đỡ cái avar của e đi hỉ, nhân tiện phải nhìn luôn cả mẫu =))=))=)), mặc dù e biết pako thấy vướng mắt lắm nhưng đành phải chấp nhận vậy đi nha, vì e thích thế he...he... ;)

Anh Polyme mới đúng trên cầu Thuận Phước là cao nhất chớ mấy, kém xa Bạch Tuộc nhá:))

Polyme
02-11-2010, 14:17
Kakaka Bt chính thức đổi cái avar trên đỉnh Fan khè pakon tí
Mọi người thông cảm nha, ai chưa chạm tay vào nóc nhà Đông dương ở nhà nhìn đỡ cái avar của e đi hỉ, nhân tiện phải nhìn luôn cả mẫu, mặc dù e biết pako thấy vướng mắt lắm nhưng đành phải chấp nhận vậy đi nha, vì e thích thế he...he... ;

Hình như cái avar này không phải hình Bạch tuộc, anh nhìn mãi mà không thấy gì cả. He he ! Post mấy cái hình lên đây anh mới tin, chứ ở bên FB hình như cũng không phải em luôn, thấy giống giống là !!! Nghe tây nó đồn, BT lên tới 2.700m mệt quá phải ở lại với một anh trong đoàn thì phải ? Để anh hỏi lại cho kỹ xem. =))


@ A Po: Tình hình chuyến ĐB có gì thay đổi không ạ, vì chuyến này em ngoan quá nên khả năng là sẽ được cấp "cô ta" tầm ra Tết đó:)

Đi mãi tận Lai Châu thả nào không thấy tăm hơi đâu. Chương trình vẫn bình thường em, mùng 8 tết xuất phát tại ĐN. Gần đến ngày sẽ chốt danh sách, xế và ôm cho cụ tỉ.


Thông báo cả nhà, MM đã đỡ nhiều và có thể quờ quạng để đi làm được rồi :D hehe.
Bao nhiêu lời cảm ơn cũng không thể diễn tả được tình cảm & sự quan tâm mà mọi người đã dành cho MM.
Vậy lời nói hông bằng hành động, vài bữa nữa MM ra Đà Nẵng phục thù tiếp hén ^0^

Bây giờ em khoẻ rồi anh mới hỏi nguyên cớ vì sao ra nông nỗi này ? Mỗi anh giải thích một kiểu làm anh thêm nghi lắm lắm. Có gì cứ tường thuật chi tiết nhá, để lần sau anh em còn rút kinh nghiệm trên đường phượt. Ka ka ka ! =)) =))

mpt4cus
02-11-2010, 14:47
Kakaka Bt chính thức đổi cái avar trên đỉnh Fan khè pakon tí :))

Mọi người thông cảm nha, ai chưa chạm tay vào nóc nhà Đông dương ở nhà nhìn đỡ cái avar của e đi hỉ, nhân tiện phải nhìn luôn cả mẫu =))=))=)), mặc dù e biết pako thấy vướng mắt lắm nhưng đành phải chấp nhận vậy đi nha, vì e thích thế he...he... ;)

Hiện tượng Mèo (tai) bông a lờ đờ nhắc đến hiện đã xuất hiện tại PDN vì vậy ai thắc mắc nhớ (NT), PM cho a lờ đờ ( Vì đây là vấn đề tế nhị và liên quan đến cái ATM + ...) ai bỏ qua thiệt hại ráng chịu không kêu ca nha.
Em chẳng thấy mẫu nào cả :p


Em mà ghé là đảm bảo lần sau không còn gì để cháy luôn hahaha

Trời mưa gió âm u như ri mà nhà anh cũng dễ cháy ghê hì,anh coi có cần làm 1 trận chữa cháy tại gia như hôm trước nữa k :p

bimbip
02-11-2010, 15:08
Kakaka Bt chính thức đổi cái avar trên đỉnh Fan khè pakon tí :))

Mọi người thông cảm nha, ai chưa chạm tay vào nóc nhà Đông dương ở nhà nhìn đỡ cái avar của e đi hỉ, nhân tiện phải nhìn luôn cả mẫu =))=))=)), mặc dù e biết pako thấy vướng mắt lắm nhưng đành phải chấp nhận vậy đi nha, vì e thích thế he...he... ;)

Hiện tượng Mèo (tai) bông a lờ đờ nhắc đến hiện đã xuất hiện tại PDN vì vậy ai thắc mắc nhớ (NT), PM cho a lờ đờ ( Vì đây là vấn đề tế nhị và liên quan đến cái ATM + ...) ai bỏ qua thiệt hại ráng chịu không kêu ca nha.

Em ơi, tiền mía là 500k
Tiền xe ôm City tour Hà Nội là 500k
Tổng = 1000k
Lãi anh cho vay là 8k/ngày
Tính từ ngày 22/10/2010 em nhé :X
Bao giờ em chuyển khoản thì báo anh nhé
Còn không anh tính lãi đều BT nhé :)
(Đến hôm nay là 10 ngày rồi)
hihi

shogun
02-11-2010, 15:27
Em ơi, tiền mía là 500k
Tiền xe ôm City tour Hà Nội là 500k
Tổng = 1000k
Lãi anh cho vay là 8k/ngày
Tính từ ngày 22/10/2010 em nhé :X
Bao giờ em chuyển khoản thì báo anh nhé
Còn không anh tính lãi đều BT nhé :)
(Đến hôm nay là 10 ngày rồi)
hihi

hheeehehe nói nhỏ pác nghe, hôm trước BT leo fan về hết chiền rồi, chỉ còn tình thôi pác có lấy không

chaubaogia
02-11-2010, 16:56
hheeehehe nói nhỏ pác nghe, hôm trước BT leo fan về hết chiền rồi, chỉ còn tình thôi pác có lấy không

Hehe, chữa cháy nhà xong chưa mà còn hung hăng chém thế?

Bạch Tuộc tối nay qua nhà Shogun xem tình hình thế nào nhé.

Luôn tiện giả vờ rón rón rén rén úp úp cái nón lá trước bụng hỏi nhà anh súng ngắn ở đâu đê(NT)=))

shogun
02-11-2010, 17:13
Hehe, chữa cháy nhà xong chưa mà còn hung hăng chém thế?

Bạch Tuộc tối nay qua nhà Shogun xem tình hình thế nào nhé.

Luôn tiện giả vờ rón rón rén rén úp úp cái nón lá trước bụng hỏi nhà anh súng ngắn ở đâu đê(NT)=))

Hôm trước đổ võ cho pác TS rồi không lẽ hôm nay lại đổ tiếp cho pác CBG ? haiza đời sao xui thế kakakak

thienson
02-11-2010, 17:56
Bạch Tuộc tối nay qua nhà Shogun xem tình hình thế nào nhé.
Luôn tiện giả vờ rón rón rén rén úp úp cái nón lá trước bụng hỏi nhà anh súng ngắn ở đâu đê(NT)=))

Hehe ,cái này hay à nha:D.Tất nhiên là nhà Shogun chứ không phải nhà mình=))

chaubaogia
02-11-2010, 18:30
Hôm trước đổ võ cho pác TS rồi không lẽ hôm nay lại đổ tiếp cho pác CBG ? haiza đời sao xui thế kakakak

Hehe, lại thay chữ ký à? chữ ký gì mà ghê ghê thế? Tớ biêt shogun mê em nào rồi đấy nhá :D
Bạn nào đoán đúng có thưởng 1 chầu cafe ngắm thành phố Đà nẵng trên tầng 20;)

Kàrem
02-11-2010, 19:55
hheeehehe nói nhỏ pác nghe, hôm trước BT leo fan về hết chiền rồi, chỉ còn tình thôi pác có lấy không

Sao anh Sho biết hay vậy :D

Kàrem
02-11-2010, 19:56
Lâu rồi không vô, nhà mình nhiều chuyện xảy ra nhỉ

shogun
02-11-2010, 20:11
Hehe, lại thay chữ ký à? chữ ký gì mà ghê ghê thế? Tớ biêt shogun mê em nào rồi đấy nhá :D
Bạn nào đoán đúng có thưởng 1 chầu cafe ngắm thành phố Đà nẵng trên tầng 20;)

uh uh uh đoán đi, tớ cũng đặt cục gạch cho ly cafe đen trên tầng 20 hehehe
mấy pác đoán nhanh nhanh không em đổi lại thành câu " cuộc đời chuyên đi đổ võ hehehe"

thienson
02-11-2010, 21:03
Sao anh Sho biết hay vậy :D
Thì anh Chauanh đã bảo BT dạo này ra đường phải úp cái nón trước bụng mà em:D.Ảnh nói tình gửi cho bác Bimbip là khối tình con của ảnh đó. =))cái này kêu bằng ăn ốc mà không chịu đổ vỏ:Dam bác Đại Tướng Quân nhẩy:D

Hothimo
02-11-2010, 21:14
Hehe, lại thay chữ ký à? chữ ký gì mà ghê ghê thế? Tớ biêt shogun mê em nào rồi đấy nhá :D
Bạn nào đoán đúng có thưởng 1 chầu cafe ngắm thành phố Đà nẵng trên tầng 20;)

Em cũng biết anh Shogun mê em nào rồi nè ;))
Nếu em đoán đúng có được thưởng kèm theo vé máy bay khứ hồi SG-ĐN k nhỉ ;)

shogun
02-11-2010, 21:40
Em cũng biết anh Shogun mê em nào rồi nè ;))
Nếu em đoán đúng có được thưởng kèm theo vé máy bay khứ hồi SG-ĐN k nhỉ ;)

Em cần gì đoán, cứ nói bác nào hôm trước ăn ốc trong túi có 4.3 k mà ko chịu đổ vỏ ấy mua vé cho em ra uống cafe chơi với anh em hehehe

Hothimo
02-11-2010, 23:53
Em cần gì đoán, cứ nói bác nào hôm trước ăn ốc trong túi có 4.3 k mà ko chịu đổ vỏ ấy mua vé cho em ra uống cafe chơi với anh em hehehe

Hehe, 4.3k đó anh í để dành mua than cho vợ rồi, hôm bữa em có gởi anh 6.5k, khi nào cần thì anh mua vé máy bay dùm em hỉ :D

nga02dt1
03-11-2010, 07:51
Em ko đoán đc vụ a shogun mê em nào hết? nhưng e thích đi ké cf tầng 20 đc ko?
Ai đoán đúng cho e bu xe lam với nhé. keeeeeee

Bạch tuộc
03-11-2010, 09:33
:((:(( Mọi người chơi chi lạ rứa, tranh thủ lúc Bt không có nhà chém tùm lum tùm la, chém bậy chém bạ, ghét quá đi. Bt cảnh cáo đó nha, ai mà chém bậy nữa tớ đứng trên đỉnh Fan ném đá bể đầu ráng chịu à nha! :))


Em ơi, tiền mía là 500k
Tiền xe ôm City tour Hà Nội là 500k
Tổng = 1000k
Lãi anh cho vay là 8k/ngày
Tính từ ngày 22/10/2010 em nhé :X
Bao giờ em chuyển khoản thì báo anh nhé
Còn không anh tính lãi đều BT nhé :)
(Đến hôm nay là 10 ngày rồi)
hihi

A Bimbip ơi, nỡ lòng nào a mang máy chém từ Thủ đô 1000 năm văn Hiến ra tới Phố Cổ hành nghề hả a????????. E công nhận là hôm đó mía ngon rất hiệu quả những lúc mệt nhưng không ngờ mía HN đắt khiếp thế! và e cũng công nhận Xế đẹp zai, xe xịn hướng dẫn viên nhiệt tình nhưng không ngờ, Xe ôm PRO giá cao ngất ngưỡng thế :help. E đành để a tính lãi hằng ngày vậy, có chi bữa mô a ra ĐN e vay tiền a Polyme giả A, chứ e leo Fan về chỉ còn có mỗi cái TỰ TIN THÔI.hix....hix.......


hheeehehe nói nhỏ pác nghe, hôm trước BT leo fan về hết chiền rồi, chỉ còn tình thôi pác có lấy không

Thôi e cũng chả có mảnh tình mô đâu a thiên lôi, vài bữa a Bimbip ra mình tính rượu 1ly 100k, rồi trừ dần hỉ=)).



Hehe, 4.3k đó anh í để dành mua than cho vợ rồi, hôm bữa em có gởi anh 6.5k, khi nào cần thì anh mua vé máy bay dùm em hỉ :D

Hơ..hơ vì răng có người biết a Shogun có 6.500k trong túi vậy ta, nghi quá hà?????????????? cái này mà ném vô nhà a Shogun cháy chắc lun ha..ha....

nga02dt1
03-11-2010, 09:44
@Bt: hâm mộ BT wa đi, ước gì mình đc như cô ấy :((

shogun
03-11-2010, 10:04
Sáng nay anh hỏi pác gốc gồ rằng bạch tuộc có lên đỉnh fan được không, pác gúc nói rằng làm gì có BT chỉ lên đến 2.2 m là đau bụng nằm đó với anh đẹp trai nào đó hahhaha, anh lại hỏi tiếp vậy cái avata đó thì thế lào, pác gúc nói rằng BT search trong nhà kho của tôi lấy ra đấy (NT), zụ này căng à đề nghị BT đính chính xem nó như lào.

@ CBG: hay là pác tụ tập ace lên caef tầng 20 làm rõ vụ này đê hehehe, em dọt đây không là bị đá fan ném chít hahahahah

Digicuong
03-11-2010, 10:38
Từ tầng 20 nhâm nhi cà phê ngắm nhà cháy chắc zui lắm đây, cho em bu xe lam cà phê tâng 20 với anh ơi.:))

Codet
03-11-2010, 13:57
Các bác ơi tư vấn hộ mình cái ks nào vừa phải với.
Mình sẽ bị quăng khỏi Life Resort vào sáng mùng 7- cho nên đang tìm một căn phòng... vừa phải ở trung tâm. HIk.
Tình hình này sẽ ko đi Hội An nữa nên ở ĐN đến mùng 9- chưa biết làm gì, chỉ biết là sẽ gặp hội PDN thôi.

Polyme
03-11-2010, 14:49
Các bác ơi tư vấn hộ mình cái ks nào vừa phải với.
Mình sẽ bị quăng khỏi Life Resort vào sáng mùng 7- cho nên đang tìm một căn phòng... vừa phải ở trung tâm. HIk.
Tình hình này sẽ ko đi Hội An nữa nên ở ĐN đến mùng 9- chưa biết làm gì, chỉ biết là sẽ gặp hội PDN thôi.

Chào chiến binh đoàn 308.

Yên tâm nhá. Mùa này khách sạn ờ ĐN ế nhệ ra đấy, khỏi phải lăn tăn. Ngày 7 anh sẽ kiếm cho một chỗ ưng ý. Ngày 8 lại có Proftraveller đoàn 308 tới ĐN, lo gì buồn. Có cả gần 3 ngày gặp PDN nhé, không say không về nghe em :D.

Hương xưa
03-11-2010, 17:32
Em cũng đang théc méc sao anh Shogun mê em nào mà đột ngột thế, đằng nào em cũng không được uống cà phê rồi nên sau khi vụ việc sáng tỏ các anh bật mí cho em biết tí nhé (NT).

Anh Shogun à, vì cái vụ ký tranh hôm ấy mà PHP phải tổ chức hẳn 1 cuộc ọp đấy nhé, làm em đang đấu giá thạch anh với Tí chuột mà cũng phải chạy đi ọp rồi lại mê tơi chạy về ủn tiếp :D. Vui quá là vui khi đã gửi được chút tình cảm vào trong đó.

nguoilangbat
03-11-2010, 19:19
Chào chiến binh đoàn 308.

Yên tâm nhá. Mùa này khách sạn ờ ĐN ế nhệ ra đấy, khỏi phải lăn tăn. Ngày 7 anh sẽ kiếm cho một chỗ ưng ý. Ngày 8 lại có Proftraveller đoàn 308 tới ĐN, lo gì buồn. Có cả gần 3 ngày gặp PDN nhé, không say không về nghe em :D.

Anh ơi, cho em gửi gắm 2 bạn này nhé, anh sắp xếp cho "bọn chúng" chung 1 khách sạn nhé, nếu chung phòng nữa thì tốt lắm nhé, vì nhiều chuyến đi của 308 cặp này làm thành xế-ôm rất chuẩn anh ạ!

@ Codet: Cả đoàn 308 ngóng tin vui của nàng đấy, cố liều một phen nhé, nhắm mắt đưa... chân nhé, đừng chay tịnh nữa nhé! :))

Codet
03-11-2010, 19:29
Hu hu, giờ này còn đang ngồi làm đây. Có Paris HN show ở NHL mà ko thể nào đi xem dc, ức quá cơ.

Thực ra vào ĐN lần này là lần thứ 3 đấy chứ ko phải là lần đầu tiên đâu. Nhưng mà hai lần trước thì đi khi còn... t(r)ẻ quá, non dạ quá, nên cũng phiên phiến thôi. hè hè...

Lần này đi thì rượu là phụ, gặp các nhân vật càng quái đản càng tốt. hè hè.

Polyme
03-11-2010, 20:32
Em cũng đang théc méc sao anh Shogun mê em nào mà đột ngột thế, đằng nào em cũng không được uống cà phê rồi nên sau khi vụ việc sáng tỏ các anh bật mí cho em biết tí nhé (NT).
Anh Shogun à, vì cái vụ ký tranh hôm ấy mà PHP phải tổ chức hẳn 1 cuộc ọp đấy nhé, làm em đang đấu giá thạch anh với Tí chuột mà cũng phải chạy đi ọp rồi lại mê tơi chạy về ủn tiếp :D. Vui quá là vui khi đã gửi được chút tình cảm vào trong đó.

Anh ở đây mà còn không biết Shogun mê em nào cả, nhưng cũng đoán già đoán non là em nào roài, cũng không đột ngột đâu Hương xưa. He he !:))

@Shogun : Tranh nhận về treo chỗ trang trọng nhất ở phòng khách mà chẳng thấy bác có ý kiến gì cả, lại có chữ ký anh em PHP nữa. Nhắc thì ngại quá !!!=))


Anh ơi, cho em gửi gắm 2 bạn này nhé, anh sắp xếp cho "bọn chúng" chung 1 khách sạn nhé, nếu chung phòng nữa thì tốt lắm nhé, vì nhiều chuyến đi của 308 cặp này làm thành xế-ôm rất chuẩn anh ạ!
@ Codet: Cả đoàn 308 ngóng tin vui của nàng đấy, cố liều một phen nhé, nhắm mắt đưa... chân nhé, đừng chay tịnh nữa nhé!

Cái này hay đây NLB. Nhưng Codet đến trước một ngày thì làm sao nhỉ ? Thôi cứ để anh tính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ em giao.;)


Thực ra vào ĐN lần này là lần thứ 3 đấy chứ ko phải là lần đầu tiên đâu. Nhưng mà hai lần trước thì đi khi còn... t(r)ẻ quá, non dạ quá, nên cũng phiên phiến thôi. hè hè...
Lần này đi thì rượu là phụ, gặp các nhân vật càng quái đản càng tốt. hè hè.

Em sẽ gặp toàn quái vật luôn ý chứ, quái đản mà kể vô. =))

camry
03-11-2010, 23:24
Chào các bác!
Hôm nào rảnh rảnh bà con mình gặp nhau bữa được không ạ?
Các bác thường gặp nhau ở đâu vậy, cho em tham gia tụ họp với.
Thấy chị gì leo Phan mà lòng rạo rực lắm rồi!

shogun
04-11-2010, 09:04
Em cũng đang théc méc sao anh Shogun mê em nào mà đột ngột thế, đằng nào em cũng không được uống cà phê rồi nên sau khi vụ việc sáng tỏ các anh bật mí cho em biết tí nhé (NT).

Anh Shogun à, vì cái vụ ký tranh hôm ấy mà PHP phải tổ chức hẳn 1 cuộc ọp đấy nhé, làm em đang đấu giá thạch anh với Tí chuột mà cũng phải chạy đi ọp rồi lại mê tơi chạy về ủn tiếp :D. Vui quá là vui khi đã gửi được chút tình cảm vào trong đó.

Hương xưa vụ bí mật này khi nào em vào DN anh sẽ rỉ tai cho em nghe, không thể công bố được lộ hảng hết hehehe
@PHP: Cảm ơn tất cả tấm chân tình của ACE đặc biệt là của Hương xưa không vì ủn đ ... mà quên ọp ký tên, cảm ơn em


Anh ở đây mà còn không biết Shogun mê em nào cả, nhưng cũng đoán già đoán non là em nào roài, cũng không đột ngột đâu Hương xưa. He he !:))

@Shogun : Tranh nhận về treo chỗ trang trọng nhất ở phòng khách mà chẳng thấy bác có ý kiến gì cả, lại có chữ ký anh em PHP nữa. Nhắc thì ngại quá !!!=))



@ anh Po: Cái vụ mê tơi này phải lên tầng 20 mới giải quyết được anh à, nếu lên đó giải quyết không xong em nhảy xuống một phát cũng tiện heheheeh
Tranh đã an tọa ở chỗ trang trọng nhất của nó, nằm ngay trong phòng truyền thống phượt hẳn hoai nhá anh không phải lo. Chỉ chờ lâu lâu ọp vài chai về ngắm em nó hehehe

thienson
04-11-2010, 10:19
Dạo này lão Shogun bỗng dưng thành người nổi tiếng nhỉ=))?Chiều mai lão đi Dung Quất về rủ anh em ra Quách Tĩnh làm vài chai rửa bức tranh và bức thư pháp luôn nhể?
Ý kiến này anh Po duyệt không ta???

Polyme
04-11-2010, 10:57
dạo này lão shogun bỗng dưng thành người nổi tiếng nhỉ=))?chiều mai lão đi dung quất về rủ anh em ra quách tĩnh làm vài chai rửa bức tranh và bức thư pháp luôn nhể?
ý kiến này anh po duyệt không ta???

D....U.....Y......Ệ.......T............D.....U.. ...Y.....Ệ.....T..............D.....U.....Y..... Ệ.....T...........

(beer) (beer) (beer)

deny
04-11-2010, 15:21
Nhớ Quách Tỉnh quá mấy bác ơi...

thienson
04-11-2010, 19:36
Chào các bác!
Hôm nào rảnh rảnh bà con mình gặp nhau bữa được không ạ?
Các bác thường gặp nhau ở đâu vậy, cho em tham gia tụ họp với.
Thấy chị gì leo Phan mà lòng rạo rực lắm rồi!

Ăn nhậu ọp ẹp hay phượt phiếc gì đều ở trên Topic này mà you???
Tuần nào mà anh em chả tụ tập:D(tất nhiên không phải lúc nào cũng đông đủ)!!!
Riêng tớ dăm bữa thế nào cũng phải gặp bác Po với bác Thiên Lôi 1 phát không thì nó bức rức khó chịu lắm =)),hehe

shogun
04-11-2010, 19:46
Dạo này lão Shogun bỗng dưng thành người nổi tiếng nhỉ=))?Chiều mai lão đi Dung Quất về rủ anh em ra Quách Tĩnh làm vài chai rửa bức tranh và bức thư pháp luôn nhể?
Ý kiến này anh Po duyệt không ta???

Để xem thế nào đã pác về tới nơi mà sớm thì ới, trời lúc này lạnh hay ta tìm quán nào ấm ấm tí ngồi được lâu để em còn khoe tranh ạ

thienson
04-11-2010, 19:53
Để xem thế nào đã pác về tới nơi mà sớm thì ới, trời lúc này lạnh hay ta tìm quán nào ấm ấm tí ngồi được lâu để em còn khoe tranh ạ
Muốn ấm hay là ta ra Sao Biển với Thiên Thanh bác nhỉ????????(NT)(NT)

shogun
04-11-2010, 20:41
Muốn ấm hay là ta ra Sao Biển với Thiên Thanh bác nhỉ????????(NT)(NT)

Mấy quán này hình như gần chổ anh Po, pác hỏi ảnh xem mấy chổ này có ấm không chứ em là em chịu

bimbip
04-11-2010, 20:55
Mấy quán này hình như gần chổ anh Po, pác hỏi ảnh xem mấy chổ này có ấm không chứ em là em chịu

Các bác ra cái quán nhậu cạnh khách sạn Minh Toàn ở Cách Mạng Tháng Tám ý (em ko nhớ tên)
Thích thoáng mát thì ra hè, thích ấm thì ngồi vào trong một chút.
Em ko nhớ tên quán nhưng cũng thi thoảng ngồi đó, đồ nhậu ngon, món sườn và bún chấm xì dầu ngon mà hihi - đối diện Quách Tỉnh về phía bên này cầu - vẫn đảm bảo gần các bác nhá hihi...

shogun
04-11-2010, 21:51
Các bác ra cái quán nhậu cạnh khách sạn Minh Toàn ở Cách Mạng Tháng Tám ý (em ko nhớ tên)
Thích thoáng mát thì ra hè, thích ấm thì ngồi vào trong một chút.
Em ko nhớ tên quán nhưng cũng thi thoảng ngồi đó, đồ nhậu ngon, món sườn và bún chấm xì dầu ngon mà hihi - đối diện Quách Tỉnh về phía bên này cầu - vẫn đảm bảo gần các bác nhá hihi...

Quán đó tên là Đông Tây pác à

thienson
04-11-2010, 22:07
Mấy quán này hình như gần chổ anh Po, pác hỏi ảnh xem mấy chổ này có ấm không chứ em là em chịu
Gần chỗ anh Po thì chả gần chổ bác là gì:D???Chỗ này thì quá ấm rồi!Ấm tới mức cháy nhà luôn chứ lị=))

mpt4cus
04-11-2010, 22:14
Trời mưa ni đi ướng rượu đi mấy anh ah :D Kiến Tửu Quán ở đường Nguyễn Hoàng cho khỏi gió biển
Em chỉ đề xuất ý kiến chứ em k biết uống rượu :D

Codet
04-11-2010, 23:33
@ Polyme:

Errors
Có lỗi sau đây khi thực hiện yêu cầu của bạn

* Polyme has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.

:P

nga02dt1
05-11-2010, 08:26
Trời mưa ni đi ướng rượu đi mấy anh ah :D Kiến Tửu Quán ở đường Nguyễn Hoàng cho khỏi gió biển
Em chỉ đề xuất ý kiến chứ em k biết uống rượu :D

Chị ủng hộ ý kiến của MPT, hôm trước nhậu bia về viêm họng lun.
@PDN: nhậu riệu ddeeeeeeeeeeee, cho e xin 1 chân nhé.

bimbip
05-11-2010, 08:56
Trời lạnh, các bác ăn thịt chó đi
Có quán thịt chó mới mở ở Ngã 3 Huế ăn ngon lắm :))
Ngon hơn mấy quán ở Cách Mạng Tháng Tám, Trưng Nữ Vương nhiều các bác ạ
Hôm nọ em ăn 3 cái đùi chó + 2 đĩa hấp + canh măng + bún + 2 chai khoáng hết có 145k :D

chaubaogia
05-11-2010, 09:11
Chị ủng hộ ý kiến của MPT, hôm trước nhậu bia về viêm họng lun.
@PDN: nhậu riệu ddeeeeeeeeeeee, cho e xin 1 chân nhé.

Chuyến phượt Bạch Mã và Huế tuần rồi còn dư nguyên 1 chai vodka chưa xử lý. Trời mưa lạnh này mà nhấp nhấp tí riệu rồi vỗ đùi khà khà 1 phát thì sướng lắm, ủng hộ luôn.

Mà anh Polyme không biết uống riệu đâu, anh ấy chỉ uống được bia là cùng =)) :LL

Còn tớ thì chỉ nói phét vậy thôi, chứ hiện nay thì phải bò húc :D

shogun
05-11-2010, 09:17
Trời lạnh, các bác ăn thịt chó đi
Có quán thịt chó mới mở ở Ngã 3 Huế ăn ngon lắm :))
Ngon hơn mấy quán ở Cách Mạng Tháng Tám, Trưng Nữ Vương nhiều các bác ạ
Hôm nọ em ăn 3 cái đùi chó + 2 đĩa hấp + canh măng + bún + 2 chai khoáng hết có 145k :D

mèn ơi hèn gì dạo này DN chẳn thấy còn con chó nào hết heheheh

Polyme
05-11-2010, 09:30
He he ! Mưa to gió lớn thế này mà nhậu nhẹt cái giề. Đứa nào to mồm mà không có mặt là lần sau anh phạt, :gun vừa bắt uống, vừa bắt trả xiền. :LL

Trời mưa, lạnh thế này vừa uống vừa ngắm Bức tranh mùa vàng thì đã lắm đây. Hôm nay tướng quân rửa tranh nhé, tha hồ uống. Đừng có nói đi Dung quất về trễ nhá. Xem tranh chắc nhớ Miss-simple, Hương xưa và anh em phượt Hải phòng lắm đây. :))

@Bimbip : Cũng biết chỗ ăn nhậu ĐN nhể. Nhưng hôm nay Thienson, Shogun hình như thích chỗ ấm cúng 37 độ thì phải. (NT)
Để chiều Shogun về anh sẽ thông báo địa điểm.

@Camry : Cứ dập dòm nhà này mãi thế. Lần sau post bài nhớ đúng nội quy nhé, may là gặp Susu sửa bài cho đấy, gặp min, mod khác là teo rồi. He he ! (c)
Nếu có thiện ý ra nhập PDN thì bác cho biết mấy thông tin sau : Tên thật, giới tính, tuổi và quan trọng là số điện thoại. Thích chiều nay gặp anh em thì cho số ngay để chiều thông báo chỗ nhậu. Chủ nhật và thứ hai lại off nhậu tiếp, có khách mà. Cứ theo dõi trên này là biết ngay.

@Nga02dt1 : Nhớ đấy nghe, để xem tửu lượng của em đến đâu. Lo chiều nay luyện tập đi để ít bữa tỉ thí với Codet, Proftraveller đoàn 308.

chaubaogia
05-11-2010, 09:43
Lâu lắm rồi không post cái ảnh nào, hôm nay tí toáy làm phát ảnh Sơn Trà ngủ lều cho em nào không ngủ lại thưởng thức và thòm thèm tí :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45768

Shogun đang ở Dung Quất hả, tuần sau có còn ở đó không?

bimbip
05-11-2010, 09:47
Bác Thienson và bác shogun thích nhậu ấm cúng 37 độ thì sau khi nhậu ở Đông Tây đi bộ sang đường vào P... N..â... là quá chuẩn =))

Polyme
05-11-2010, 09:49
Lâu lắm rồi không post cái ảnh nào, hôm nay tí toáy làm phát ảnh Sơn Trà ngủ lều cho em nào không ngủ lại thưởng thức và thòm thèm tí :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45768

Bác chơi phát này thấy anh em mình ..... bê tha quá. Ka ka ! :LL

Sáng rồi, dậy đi LMP ơi ! Không khéo hết cháo, hết bia đới. =))

chaubaogia
05-11-2010, 10:09
Bác Thienson và bác shogun thích nhậu ấm cúng 37 độ thì sau khi nhậu ở Đông Tây đi bộ sang đường vào P... N..â... là quá chuẩn =))

Suỵt, Bimbip nói thế coi chừng cháy nhà nữa và có thể bị cấm phượt bây giờ:Dam=)). Mà P.. N..â.. là cái gì và ở đâu thế, chỉ cho anh đi :D

bimbip
05-11-2010, 10:23
Suỵt, Bimbip nói thế coi chừng cháy nhà nữa và có thể bị cấm phượt bây giờ:Dam=)). Mà P.. N..â.. là cái gì và ở đâu thế, chỉ cho anh đi :D

Bác cứ đi đường Cách Mạng Tháng Tám, đối diện quán Phì Lũ nhìn sang tay phải thấy cái nào có 2 chữ cái đầu là P... N..â... là đúng
Ở đấy chưa bao giờ bán bia rởm :))
Nhậu an tâm lắm ợ

thienson
05-11-2010, 10:33
Bác cứ đi đường Cách Mạng Tháng Tám, đối diện quán Phì Lũ nhìn sang tay phải thấy cái nào có 2 chữ cái đầu là P... N..â... là đúng
Ở đấy chưa bao giờ bán bia rởm :))
Nhậu an tâm lắm ợ

Bác Bimbip này ăn chơi đất Đà thành ghê qúa nhẩy?:D.Anh Chauanh xa gấu lâu rồi nên khoái cái đề tài này há?Em bật mí cái quán của bác Bìmbip là Phố Nâu đấy nhá,hehe

Polyme
05-11-2010, 10:58
@Bimbip, Thienson : Cảnh cáo hai anh vì tội tuyên truyền cho mấy cái quán xxx đó. :T :gun :T

Ở ĐN thì vô vàn cái như thế. Không nói đề tài này nữa kẻo Chaubaogia điện thoại hỏi tùm lum rồi rủ rê luôn bây giờ. :LL :LL :LL

chaubaogia
05-11-2010, 11:05
Tưởng gì, chứ quán đó anh với anh Po tung hoành ngang dọc cách đây hơn 10 năm rồi, giờ nó cũ và xuống cấp rồi đới:))

nga02dt1
05-11-2010, 11:26
Mấy bác Bô lão nhà mình sướng nhở! Lên cả forum để rủ rê vô mấy cái chỗ xxx đó hả? Cứ đà thế lày thì hỏng hết bọn xitin thui :T.
Trong sáng tý đi Lờ đờ ơi.
@Bimbip: a bit hết các tụ điểm ăn chơi ở ĐN nhở, có chỗ nào hay hay mà ko có mấy cái vụ xxx ẩy? chỉ cho e theo với, heeeee

nga02dt1
05-11-2010, 11:27
Chuyến phượt Bạch Mã và Huế tuần rồi còn dư nguyên 1 chai vodka chưa xử lý. Trời mưa lạnh này mà nhấp nhấp tí riệu rồi vỗ đùi khà khà 1 phát thì sướng lắm, ủng hộ luôn.

Mà anh Polyme không biết uống riệu đâu, anh ấy chỉ uống được bia là cùng =)) :LL

Còn tớ thì chỉ nói phét vậy thôi, chứ hiện nay thì phải bò húc :D
Em là e khoải món vodka ấy a Chauanh ơi, ọp đê Lờ đờ ơi

chaubaogia
05-11-2010, 12:06
Em là e khoải món vodka ấy a Chauanh ơi, ọp đê Lờ đờ ơi

Để xem chiều nay shogun đi Dung Quất về mấy giờ, có gì anh Po với shogun sẽ thông báo cụ thể nhá ( nghe đồn là shogun rửa tranh đấu giá, há há..)

shogun
05-11-2010, 12:24
Em mới đi có mấy ngày mà ở nhà mấy pác hư ra thế rồi cơ à,:T:T:T , các pô laõ có rũ xxx hay zzz gì đó thì kín tý chứ làm mấy em nhỏ hư hết, mình cũng bị hư lây luôn heheh, nói thì nói vậy chứ mà chiều nay có đi P... N thì không được quên em đó nha, nói trước rồi đó hể mà mấy pác trốn đi là em éo chơi nữa đâu heheeh
@ Bimbip, ở xa xúi dại người khác là tội nặng lắm đó, hôm nào vào đây xúi thử cái coi có ai theo không :)):)):))

shogun
05-11-2010, 12:28
Để xem chiều nay shogun đi Dung Quất về mấy giờ, có gì anh Po với shogun sẽ thông báo cụ thể nhá ( nghe đồn là shogun rửa tranh đấu giá, há há..)

Bây giờ còn ở Qngai, mưa gió kiểu này + xe hư chắc là không về kịp rồi, mấy pác lên dây cót cho em bằng hành động cụ thể P...N đê may ra chắc em về kịp heee

bimbip
05-11-2010, 12:35
Mấy bác Bô lão nhà mình sướng nhở! Lên cả forum để rủ rê vô mấy cái chỗ xxx đó hả? Cứ đà thế lày thì hỏng hết bọn xitin thui :T.
Trong sáng tý đi Lờ đờ ơi.
@Bimbip: a bit hết các tụ điểm ăn chơi ở ĐN nhở, có chỗ nào hay hay mà ko có mấy cái vụ xxx ẩy? chỉ cho e theo với, heeeee

Ở ĐN tối tối em phóng sang Quận 3 - qua cầu Thuận Phước từ phía đường Nguyễn Tất Thành qua cầu, qua 2 ngã 4 - lên cafe Núi ngồi cũng đẹp.

Hồi đầu năm 2009 mới có 1 quán, bây giờ có 2 rùi. Tối tối lên đó ngồi uống cốc trà gừng nhá (đừng gọi cafe, sinh tố) cho ấm. Nhìn về phía cầu sông Hàn, cầu Thuận phước, Hoàng Anh Gia Lai, bãi bụt....

Khi dẫn bạn bè vào ĐNẵng chơi Bimbip toàn đưa đến đấy - ngồi Hoàng Anh Gia Lai vừa mắc vừa hok đẹp.

Ăn tối thì bimbip toàn zô Lộng Gió - chả thích Hùng Mập tẹo nào :D - 30k 1/2 em cá đuối + 9k chai Larue là xong bữa tối. Hoặc tối tối đi ra khu tượng đài ngồi cho gần hihi...
Muốn ăn ốc thì sang khu Quận 3 - Qua cầu sông Hàn rẽ phải (Bạch Đằng Đông), đi đến cái ngõ cạnh Ksạn Mê Kông thì rẽ trái ngồi ăn ốc nhảy, ốc nướng mỡ hành, cháo các loại... vui mà hihi...

Nhậu thi thoảng bimbip cũng ra Yên Bái lui lên giữa phố đoạn gần Lê Duẩn có quán nhậu bên tay Trái nếu đi từ Lê Duẩn vào - em toàn ăn cá rô rán ròn và món ốc gì bé = đầu ngón tay út chấm muối ớt - ăn cả cân :))

Ngồi trong phố thì toàn ra ngã 5 Phan Chu Trinh lên tầng 2 có DJ nhạc nếu đi cùng bạn bè trẻ trẻ - ra Cafe Apple ở Nguyễn Văn Linh khi đưa bạn bè trong lúc đợi máy bay bay hihi...
Đà Nẵng đẹp mà :X

bimbip
05-11-2010, 12:44
Bây giờ còn ở Qngai, mưa gió kiểu này + xe hư chắc là không về kịp rồi, mấy pác lên dây cót cho em bằng hành động cụ thể P...N đê may ra chắc em về kịp heee

Em vừa đi QNgai hôm thứ 5 tuần trước :)))
Bác Shogun về show ảnh Dung Quất đi, em show cho bác xem ảnh Bình Sơn - Dung Quất em chụp - cực HOT :))

shogun
05-11-2010, 12:50
Em vừa đi QNgai hôm thứ 5 tuần trước :)))
Bác Shogun về show ảnh Dung Quất đi, em show cho bác xem ảnh Bình Sơn - Dung Quất em chụp - cực HOT :))

Show làm gì pác ơi cứ để vậy cho đời nó đẹp

nga02dt1
05-11-2010, 13:47
Ở ĐN tối tối em phóng sang Quận 3 - qua cầu Thuận Phước từ phía đường Nguyễn Tất Thành qua cầu, qua 2 ngã 4 - lên cafe Núi ngồi cũng đẹp.

Hồi đầu năm 2009 mới có 1 quán, bây giờ có 2 rùi. Tối tối lên đó ngồi uống cốc trà gừng nhá (đừng gọi cafe, sinh tố) cho ấm. Nhìn về phía cầu sông Hàn, cầu Thuận phước, Hoàng Anh Gia Lai, bãi bụt....

Khi dẫn bạn bè vào ĐNẵng chơi Bimbip toàn đưa đến đấy - ngồi Hoàng Anh Gia Lai vừa mắc vừa hok đẹp.

Ăn tối thì bimbip toàn zô Lộng Gió - chả thích Hùng Mập tẹo nào :D - 30k 1/2 em cá đuối + 9k chai Larue là xong bữa tối. Hoặc tối tối đi ra khu tượng đài ngồi cho gần hihi...
Muốn ăn ốc thì sang khu Quận 3 - Qua cầu sông Hàn rẽ phải (Bạch Đằng Đông), đi đến cái ngõ cạnh Ksạn Mê Kông thì rẽ trái ngồi ăn ốc nhảy, ốc nướng mỡ hành, cháo các loại... vui mà hihi...

Nhậu thi thoảng bimbip cũng ra Yên Bái lui lên giữa phố đoạn gần Lê Duẩn có quán nhậu bên tay Trái nếu đi từ Lê Duẩn vào - em toàn ăn cá rô rán ròn và món ốc gì bé = đầu ngón tay út chấm muối ớt - ăn cả cân :))

Ngồi trong phố thì toàn ra ngã 5 Phan Chu Trinh lên tầng 2 có DJ nhạc nếu đi cùng bạn bè trẻ trẻ - ra Cafe Apple ở Nguyễn Văn Linh khi đưa bạn bè trong lúc đợi máy bay bay hihi...
Đà Nẵng đẹp mà :X
Woww, xin ngã mũ kính phục trước a Bimbip nhé, tụ điểm ăn chơi cỡ nào cũng biết, kiểu này ko cần xin phép cũng đc cấp hộ khẩu ĐN đó, heeee!!!!
@Bô lão: toàn chỗ ăn chơi trong sáng kìa, tham khảo để rủ rê xitin đi nhé, heeee, quên cái vụ xxx hay zzz kia đi, ko là Gấu thế lày lày :T :T :T

Polyme
05-11-2010, 14:00
@Bimbip : Anh là anh thích cái hành động cụ thể cơ, chứ ở tận HN phán hết quán này quán kia, khi vào cứ lặn mất tăm thì cũng chán lắm. Ka ka !!! (NO)

Toàn thổ địa ĐN cả đấy, nói sai mấy anh, mấy em nó cười thì chít. =))

@Shogun : Mấy giờ về đến ĐN ? Trời mưa to đem tranh đi ngắm cẩn thận không ướt là tiếc lắm. Bao nhiêu kỷ niệm trong đó đấy. :))

chaubaogia
05-11-2010, 14:09
Kính thưa toàn thể anh chị em cháu chắt chít nhà PDN:

Như đã hứa với anh Po, hôm nay chaubaogia xin được phép thay mặt cho lão Po già làng mà rất chi là xì tin :)), để công bố bản thảo nội quy nhóm PDN nhà ta (vỗ tay)...

Nội qui nhóm PDN hiện nay chỉ là bản thảo, đề nghị các mem tham gia đóng góp để được hoàn chỉnh, mọi đóng góp về nội qui nhóm xin gửi về địa chỉ email [email protected] hoặc [email protected] để khỏi tốn tài nguyên của diễn đàn.

Sau đây là nội qui nhóm:

1- Bất cứ những bạn yêu thích phượt thừa nhận và tự nguyện tham gia các chuyến đi phượt hay offline, tự nguyện đóng Việt Nam đồng theo quy định do thủ quỹ công bố theo tình hình quỹ nhóm (đóng lần đầu 200k/mem), đều có thể được công nhận là thành viên của nhóm PDN.

2- Quỹ nhóm dùng để trả chi phí cho những buổi offline định kỳ hoặc ma chay hiếu hỉ của nhóm, sau những buổi offline thủ quỹ tổng kết công khai tình hình Việt Nam đồng và thông báo thành viên đóng bổ sung quỹ nhóm để dành cho lần sau (thành viên nào không đóng Việt Nam đồng tiếp tục được xem như tự nguyện rút khỏi nhóm). Khi đi off có thể không cần mang theo tiền, đừng lo:D

3- Thành viên phải thường xuyên tham gia các buổi offline với nhóm. Vắng mặt phải báo trước cho trưởng nhóm và có lý do hợp lý. Ai vắng mặt thì mất quyền lợi về Việt Nam đồng và không được khiếu nại kiểu như tôi không đi thì phải trả Việt Nam đồng lại cho tôi.

4- Khi offline tùy theo tình hình Việt Nam đồng của quỹ nhóm mà liệu cơm gắp mắm, mọi vấn đề ăn uống chi tiêu của nhóm hoàn toàn do thủ quỹ quyết định, thành viên không được ý kiến ý cò và hứng chí gọi món tùm lum. Hằng tuần tập trung vào sáng Chủ nhật, café số 9 Triệu Nữ Vương để chém gió và thảo luận thiết kế chương trình .

5- Khi PDN có khách, mỗi thành viên tham dự tiếp khách sẽ tiến hành campuchia, tuyệt đối không được để khách tham gia campchia (thể hiện tình hiếu khách truyền thống của PDN), trừ trường hợp ngoại lệ khi khách có lời mời trước thì phải ngồi im để vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi.:)

6- Riêng những chuyến đi phượt phải có leader (thường là người công bố và rủ rê) và có thủ quỹ cho những chuyến đi, tuyệt đối không được sử dụng quỹ nhóm (vì có thể có nhiều thành viên trong nhóm không tham gia được do phải kiếm cơm). Sau chuyến đi thủ quỹ của chuyến đi đó tổng kết công khai tài chính, 1 thành viên tuyệt đối không được vừa làm leader vừa làm thủ quỹ để ngăn ngừa nguy cơ leader rủ rê rồi cầm Việt Nam đồng xù luôn.

7- Hòa đồng, thân thiện, biết chia sẻ kinh nghiệm, giúp cả nhóm trong những chuyến đi phượt được an toàn và đoàn kết vui vẻ. Không vì tự ái cá nhân mà gây gổ oánh nhau. Không lạm dụng quan hệ thành viên trong nhóm để giải quyết vấn đề cá nhân. Ví dụ như S mượn tiền B ko trả, kêu trưởng nhóm giải quyết là miễn bàn.

8- Không gây xích mích, tạo hiềm khích cá nhân. Không nói xấu trước mặt hay sau lưng bất kỳ thành viên nào trong nhóm PDN. (Nói xấu người ngoài nhóm thì được=))).

9- Giữ gìn phong cách nhóm. Không tùy tiện mang danh của PDN giao lưu bên ngoài với các nhóm phượt hay nhóm khác khi chưa bàn bạc và thông qua nhóm. Mọi phát ngôn xưng danh PDN đều phải xuất phát từ phát ngôn viên của nhóm, nếu ai phát ngôn thay thì phải có giấy ủy quyền.:))



Ngắn gọn thế thôi nhá , Dự kiến Bao lãnh đạn của nhóm PDN:

Trưởng nhóm kiêm phát ngôn viên: Già làng xì tin Polyme.
Phụ trách chung; chaubaogia.
Phụ trách kỹ thuật (dụng cụ phương tiện) cho những chuyến đi: Thienson,shogun.
Thủ quỹ: Bạch Tuộc, Nga.

Polyme
05-11-2010, 14:25
Trưởng nhóm kiêm phát ngôn viên: Già làng xì tin Polyme.
Phụ trách chung; chaubaogia.
Phụ trách kỹ thuật (dụng cụ phương tiện) cho những chuyến đi: Thienson,shogun.
Thủ quỹ: Bạch Tuộc, Nga.

LD Chaubaogia sau một thời gian lên núi luyện chưởng, nghiền ngẫm chuyện phượt, nay hạ sơn ra ngay nội quy của nhà ĐN. Thật đáng quý !

Về nội dung thế là được, vui là chính ý mà, nhưng cho anh sửa lại thế này là hợp lý :

Phụ trách chung (leader) : Chaubaogia
Phụ trách kỹ thuật (dụng cụ, phương tiện) cho những chuyến đi : Thienson, Shogun
Thủ quỹ : Bạch tuộc, Nga
Phụ trách ăn nhậu, ọp ẹp, khách khứa : Polyme :D


Chiều nay khoảng 5h, em thu xếp công việc để ....rửa tranh mùa vàng nhé. Anh sẽ cho địa điểm qua tin nhắn.

thienson
05-11-2010, 14:33
Hoan hô anh Châu anh!Để tối e về nghiên cứu rồi đóng góp vài ý cho ra vẻ có tinh thần trách nhiệm!Để bồi dưỡng công sức anh thức khuya,dậy trễ soạn điều lệ em gửi anh 2 lon bò húc nhá.hehe.A tự mua giùm mai mốt em giả xiền.:D

chaubaogia
05-11-2010, 14:41
@Anh Po: số em chỉ làm tham mưu thì được, chứ làm leader thì chưa đủ tầm đâu, đời em bao nhiêu lần thất bại rồi vì tính khí thất thường, hay nổi nóng và mong manh dễ vỡ lắm. Em hô hào thì hay nhưng làm Leader thì dở hơn anh nhiều, với lại anh có tài ngoại giao, giao tiếp tốt từ Min Mod, từ Bắc vào Nam ai cũng thích cả. Hiện nay anh có nhiều quan hệ tốt và rất uy tín với diễn đàn này hơn em nhiều.

Anh Po đừng có trốn tránh trách nhiệm nhé, anh nhé?

@Shogun về chưa mà cứ thập thò hoài vậy, chiêu nay nhớ lấy bao nylon trùm bức tranh Mùa vàng cắp nách mà đi nhá :D

@Thienson: lại chém nữa hả, chiều nay mà không giả tiền bò húc cho anh là anh:T :Tđó

Polyme
05-11-2010, 14:46
@Chaubaogia : Chỉ được cái...bơm là giỏi. Thôi cứ như anh đề xuất đi. Xưa nay thế nào thì nó vẫn thế mà.

@Thienson, LMP : Chiều 5h nhé.

Bạch tuộc
05-11-2010, 15:25
Úi giời ơi! e mãi đi kiếm cơm lơ đễnh tí mà nhà mình đã nhảy lần mấy tầng, khiếp thật. E hiện chỉ lướt sơ chưa đọc kỹ nhưng phải coment vì bức xúc quá.
@Bimbip: ở xa mà dụ dỗ mấy pô lão vô Phố Nâu, thật là đáng chém :Dam. E sẵn đá Fan đây, đi ngang thấy xe mấy pô lão là e ném vỡ đèn , vỡ kính cỡ cả manh xe bi chừ. :)). không ngờ nha, bimbip quả là trai Hà Thành không hổ danh, biết tất tần tật những địa điểm ăn Chơi không chỉ ở Hn mà cả ĐN nữa, e phải ngã khăn Phượt chào a thôi.;)
@ achubaogia: E chưa đọc kỹ Nội quy nên chưa góp ý được gì, phải ngâm cứu kỹ rồi e mới dám có ý kiến ạ!
@all: chiều nay lại off à? E ở phố cổ mưa buồn thê thảm pakon ở Phố xá xênh xang ăn nhậu sướng nhể , ôi buồn ơi là sầu :((:((:((

Lê Minh Phương
05-11-2010, 15:36
@all: LMP đi trực sân bay Phú Bài từ 4-21/11, ai đi Huế ngang qua đây nhớ hú 1 tiếng nhé :). Chiều nay mọi người vui vẻ ha, thân.

chaubaogia
05-11-2010, 15:44
Úi giời ơi! e mãi đi kiếm cơm lơ đễnh tí mà nhà mình đã nhảy lần mấy tầng, khiếp thật. E hiện chỉ lướt sơ chưa đọc kỹ nhưng phải coment vì bức xúc quá.
@Bimbip: ở xa mà dụ dỗ mấy pô lão vô Phố Nâu, thật là đáng chém :Dam. E sẵn đá Fan đây, đi ngang thấy xe mấy pô lão là e ném vỡ đèn , vỡ kính cỡ cả manh xe bi chừ. :)). không ngờ nha, bimbip quả là trai Hà Thành không hổ danh, biết tất tần tật những địa điểm ăn Chơi không chỉ ở Hn mà cả ĐN nữa, e phải ngã khăn Phượt chào a thôi.;)
@ achubaogia: E chưa đọc kỹ Nội quy nên chưa góp ý được gì, phải ngâm cứu kỹ rồi e mới dám có ý kiến ạ!
@all: chiều nay lại off à? E ở phố cổ mưa buồn thê thảm pakon ở Phố xá xênh xang ăn nhậu sướng nhể , ôi buồn ơi là sầu :((:((:((

BT cũng biết Phố đó hả, bái phục bái phục. Thôi mấy bô lão đừng có léng phéng BT nó mém đá Fan vỡ hết tuốt tuồn tuột bây giờ :D

chaubaogia
05-11-2010, 16:34
@all: LMP đi trực sân bay Phú Bài từ 4-21/11, ai đi Huế ngang qua đây nhớ hú 1 tiếng nhé :). Chiều nay mọi người vui vẻ ha, thân.

Phú Bài hả? Nhớ Phú Bài ghê vì mới tới đó nè :D. Trong tháng 10 vừa qua anh được tới đó 2 lần, một lần By SG-Huế 1 lần tiễn bạn ra sân bay:))

nga02dt1
05-11-2010, 16:51
@chauanh: đọc bản nội quy của a viết,e buồn cười chit đi được, heeeeeeeee, như bản tuyên ngôn khai sinh ra hội PDN ấy nhở! :D :D
Nội dung thì ok rùi, mọi người đóng góp ý kiến và bỏ phiếu thông qua nghị quyết Băng Đảng PDN nhé, em thì bỏ phiếu ủng hộ tin nhiệm các Bao Lãnh Đạn của PDN đới. :)) =))

shogun
05-11-2010, 22:13
Đi mưa về mệt muốn chít nghiên cũng chả được mà cứu cũng chả xong, lướt qua em thấy chưa có chuyên gia đốt nhà và chuyên gia chém gió hehehe, thôi đi ngủ mai uống cafe tỉnh táo nghiên cứu gọp ý sau nhá

Polyme
05-11-2010, 22:26
Thông báo một tin không vui :

Hôm nay đáng lẽ giờ này Codet nhà 308 đã có mặt tại ĐN và vui vẻ cùng đồng nghiệp tại Life Resort, nhưng do một lý do bất khả kháng (nhưng theo anh do Codet mải mê với bài viết cho Heritage) nên ra sân bay Nội bài trễ 20 phút. Đúng là dân phượt, đầu óc toàn trên mây không à (toàn quái đản như Codet thich nhá :LL :LL :LL).

Sáng mai bay ĐN giờ nào điện cho anh để có người đi đón nhe em. Bọn Life Resort bố bảo cũng chẳng dám chờ em mà đón.:(

Polyme
05-11-2010, 22:37
Đi mưa về mệt muốn chít nghiên cũng chả được mà cứu cũng chả xong, lướt qua em thấy chưa có chuyên gia đốt nhà và chuyên gia chém gió hehehe, thôi đi ngủ mai uống cafe tỉnh táo nghiên cứu gọp ý sau nhá

Kiếm được chút beer của bức tranh mùa vàng hơi bị khó đây ! Anh mày dự đoán không sai tí nào nên chiều nay phải tự thân vận động, giờ này mới lết về tới nhà.=))

Nhưng thế mà hay, để đại tướng dưỡng sức mà lo đối phó với Codet vào ngày mốt nhể. Lần này thì có chạy đằng trời nhá......... he ...he.... !!! :LL :LL :LL

Codet
05-11-2010, 23:19
Ngày tệ của bạn Codet [nửa đêm về nhà mới biết cũng là ngày tệ của Cù Huy Hà Vũ] he he
Hôm nay bạn Codet thật là tệ,hay nsoi đúng hơn là đen như... chó ấy.

Bạn gặp bộ mặt lạnh lùng của cô mấy cô hàng ko: :"Chị đến muộn, phải đến sớm nửa tiếng trước khi bay., chị đến chậm 8 phút. Chờ chuyến sau". Năn nỉ thế nào cũng ko dc. Bạn Codet sai thật rồi chăng? Rõ ràng Máy bay bay lúc 14h40. Bạn đến vào lúc 14h 22', nhưng nghe giải thích như thế, bạn xin ko dc. đâm ra hoa mắt ù tai... o kịp biết đúng sai thế nào, chắc mình sai thật. Thế nên thất thểu đi theo lời chỉ dẫn ra chỗ đổi vé...
Bon chen, chờ đợi chuyến sau... Bạn quên béng cái thẻ bông sen gì đó ở nhà, nên chuyến sau bạn lại ko dc ưu tiên..Tại sao hôm nay ngta đi ĐN nhiều thế nhỉ, ko có vé trong khi SG thì ngta vẫn có thể nhét thêm đến 10 ng nữa lên máy bay...

Chuyến sau chuyến đi Huế bị hủy do thời tiết xấu., dân tình phẫn nộ chửi rủa chán chê quay sang chuyển vé đi ĐN... lại một lần nữa vé ĐN khát... Mệt mỏi quá mãi mới nhớ ra mình có quen 2 ng ở sân bay... Về sau gọi dc cụ Vndarke phóng lên sân bay trong vòng 30' phút lúc em nó đang muốn bỏ về một cách... cực điểm rồi. Cụ định giải quyết vụ vé nhưng mà thôi, bên cty đã đổi cho mình vé bay sáng hôm sau rồi, cho nên vấn đề ngồi lại là chỉ chờ cụ ấy mà thôi.

Cụ nhìn con bé chắc thương quá, nên bảo anh mời cơm. Vừa ăn cơm mẹ ơi sao mà ở sân bay ngta làm mặn chát thế này, vừa xem thời sự nhiều thứ xảy ra quá, đâm ra lại khát nc, tu nc cứ là ừng ực cho dù lúc trước đã tu hết 1 chai lavie rồi.

Xong tâm sự thì hóa ra bác vndrake bay vào SG, rồi phi cào cào xuống Cần thơ cùng với một đội đi xe đạp quanh miền Tây đã đang đi ở đấy rồi. Cụ bảo là lần sau cô hàng ko nào bảo thế thì Codet bảo cô ấy ký vào. Cô ấy lẽ ra phải xếp vé cho Codet ngay chuyến sau chứ ko phải để Codet bon chen đến thế này... Hự hự, nghe mà đã muốn hóc dồi.

Trong khi đấy mình biết tỏng là đội PDN đang ngồi khề khè chén tí cay thưởng ngoạn bức tranh mùa thu vàng....

Về đến nhà là hơn 9pm...
Sợ nhỉ, đúng là mình ngu và số đen thật. Ah kể thêm là hậu đậu như nào: Sáng đi mua quà cho đứa nhỏ gái ở ĐN, thế nào mà quay ra cửa ko thèm mở cửa, đập trán vào kính nữa chứ.

Thế nên mới nói ngày tệ quá, tự trách mình hậu đậu thôi. :D

Mai mùng 1. Lậy giời lậy Phật cho con đi đến nơi về đến chốn ạ. :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45947
bon chen chờ đổi vé chuyến sau.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45948
bắt đầu mệt mỏi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45949
Rõ ràng là tay run rồi. Cầm dthoai chụp cũng lẩy bẩy, do từ sáng mới ăn có 1 gói mỳ tôm cầm hơi. hik.

Sướng quá, vừa ăn được bát canh cua nấu rau cải của mẹ. May thế.

Phan Long
06-11-2010, 00:14
Báo cáo!!!!:))
Em! Tên thiệt là" Phan Lê Mạnh Long"
Tình hình là Độc Thân, Thất học chứ không thất nghiệp.:gun :">
Tiểu sử: sn 11/05/1988
Wê wán: Quảng Nam, nơi sinh Đà Nẵng.
Nay xin gia nhập PDN.
Kính bút!(BB)
Do dòng đời xô đẩy, em máu Phượt quá chừng, cũng có tìm hiểu sơ qua "phuot.com" vài tháng. Hôm nay thấy tuyên ngôn + nội quy của PDN chính thức ra đời em xin được vào hội, mong anh chị em cô Bác tận tình giúp đỡ, nếu có điều gì sai sót kính mong quý anh chị, cô Chú niệm tình tha thứ!!!:go:go:go

thienson
06-11-2010, 08:00
Tối qua bác Shogun về tới Vđiện bị em bắt cóc rửa bức tranh Mùa vàng tới 9h mới thả ra,hehe
Mấy bô lão nhà mình ,nhất là bác Chaubaogia nhìn tấm gương cụ Cù...mà cẩn thận nhá,coi chừng bị lên báo đó.:D

Polyme
06-11-2010, 08:53
Khổ thân Codet quá nhể. Ai bảo ra sân bay muộn thành ra nông nỗi này. He he ! Giờ này chắc đang trên trời rồi cũng nên.

@Phan Long : Hoan nghênh ra nhập PDN. Tìm hiểu phuot.com những vài tháng, giỏi quá còn gì.
Em cho số ĐT đi để có gì a lô ọp ẹp. Cứ thường xuyên lên đây sẽ biết tình hình và những chuyến phượt của nhà ĐN.

shogun
06-11-2010, 09:01
Ở ĐN tối tối em phóng sang Quận 3 - qua cầu Thuận Phước từ phía đường Nguyễn Tất Thành qua cầu, qua 2 ngã 4 - lên cafe Núi ngồi cũng đẹp.

Hồi đầu năm 2009 mới có 1 quán, bây giờ có 2 rùi. Tối tối lên đó ngồi uống cốc trà gừng nhá (đừng gọi cafe, sinh tố) cho ấm. Nhìn về phía cầu sông Hàn, cầu Thuận phước, Hoàng Anh Gia Lai, bãi bụt....

Khi dẫn bạn bè vào ĐNẵng chơi Bimbip toàn đưa đến đấy - ngồi Hoàng Anh Gia Lai vừa mắc vừa hok đẹp.

Ăn tối thì bimbip toàn zô Lộng Gió - chả thích Hùng Mập tẹo nào :D - 30k 1/2 em cá đuối + 9k chai Larue là xong bữa tối. Hoặc tối tối đi ra khu tượng đài ngồi cho gần hihi...
Muốn ăn ốc thì sang khu Quận 3 - Qua cầu sông Hàn rẽ phải (Bạch Đằng Đông), đi đến cái ngõ cạnh Ksạn Mê Kông thì rẽ trái ngồi ăn ốc nhảy, ốc nướng mỡ hành, cháo các loại... vui mà hihi...

Nhậu thi thoảng bimbip cũng ra Yên Bái lui lên giữa phố đoạn gần Lê Duẩn có quán nhậu bên tay Trái nếu đi từ Lê Duẩn vào - em toàn ăn cá rô rán ròn và món ốc gì bé = đầu ngón tay út chấm muối ớt - ăn cả cân :))

Ngồi trong phố thì toàn ra ngã 5 Phan Chu Trinh lên tầng 2 có DJ nhạc nếu đi cùng bạn bè trẻ trẻ - ra Cafe Apple ở Nguyễn Văn Linh khi đưa bạn bè trong lúc đợi máy bay bay hihi...
Đà Nẵng đẹp mà :X

Pác bimbip múa riù qua mắt thợ kinh nhuể, hôm nào pác vào làm cái hành động cụ thể coi nào

shogun
06-11-2010, 09:23
Góp ý DL-PDN

4- ....... Hằng tuần tập trung vào sáng Chủ nhật, café số 9 Triệu Nữ Vương để chém gió và thảo luận thiết kế chương trình .

Em thấy chổ này cần phải điều chỉnh cho phù hợp vì TS & BT ở xa không thể chủ nhật nào cũng chạy ra ọp được, em thì phải dành cho gấu mẹ gấu con ngày đó, anh PO thì đâu biết uống cafe ra đó làm giề heheeh mọi người góp ý nhá, kế hoạch hành động ta có thể thảo luận kết hợp vào những buổi ọp.

Bổ sung thêm điều 10:
Nghiêm cấm PDN đốt nhà lẫn nhau dưới mọi hình thức (nhà của người khác ngoài PDN thì đốt vô tư, đốt được có thường). Nghiêm cấm post hình nhạy cảm gây ra cháy nhà hoặc gây ra không có nhà để cháy (nói toẹt ra là nguy cơ gây ế). Nếu pác nào vi phạm phải chịu xử lý theo luật của BDH PDN. ;););)

Polyme
06-11-2010, 10:03
Thông báo : Sau bao lần dời đi dời lại chuyến bay, hiện nay Codet đã có mặt tại ĐN dưới trời mưa tầm tã, có xe của Life Resort ra đón.

@Shogun : Nghiên cứu nội quy kỹ nhể, anh muốn bổ sung điều này nữa "Hàng tuần tụ tập phượt nhậu một lần" cho nó có khí thế. Ka ka !!! :D

Mr Stone
06-11-2010, 10:15
mấy pác PDN chém gió kinh thiệt, thế đã xin đất làm nhà chưa thế? sao ko tìm lấy mảnh đất xây nhà cho nó khỏi sợ cháy,. :)
với cái lịch off của mấy pác ngoài đó là ngày nào vậy, bữa nào ra hy vọng được diện kiến. :D

chaubaogia
06-11-2010, 10:17
TS với BT mà sáng CN nào cũng chạy ra thì không ổn rồi.

Ừ nhỉ, anh Po không biết uống cafe, còn tớ thì ghét và cũng đang kiêng bia rượu, làm thế nào bây giờ nhỉ?

Hé hé, shogun cũng sợ cháy nhà ghê hén, y hệt anh :D:D

Thôi thế này nhé, giải tán cái nội quy này đi (thấy tính khí thất thường của tớ chưa haha), không thôi mai mốt cái nội quy này nó gò bó, rồi mọi người lại lôi nội qui ra bắt bẻ nhau. Chơi luật rừng là hay nhất, anh Po nhỉ?

Lâu lâu gọi điện ọp ẹp nhậu nhẹt hay cafe và ....ngẫu hứng đi P là vui rồi? Và quan trọng tớ muốn là mọi người không được gọi tớ là Lờ Đờ nữa nhá, không thì:T:T:T.

Tuần sau lại phải đi kiếm cơm rồi, hic hic hức hức hệ hệ hé hé ha ha , đời sao mà cực khổ thế kh=))ông biết=))

shogun
06-11-2010, 10:30
mấy pác PDN chém gió kinh thiệt, thế đã xin đất làm nhà chưa thế? sao ko tìm lấy mảnh đất xây nhà cho nó khỏi sợ cháy,. :)
với cái lịch off của mấy pác ngoài đó là ngày nào vậy, bữa nào ra hy vọng được diện kiến. :D
khi nào pác ra đây thi báo nhá

chaubaogia
06-11-2010, 10:37
mấy pác PDN chém gió kinh thiệt, thế đã xin đất làm nhà chưa thế? sao ko tìm lấy mảnh đất xây nhà cho nó khỏi sợ cháy,. :)
với cái lịch off của mấy pác ngoài đó là ngày nào vậy, bữa nào ra hy vọng được diện kiến. :D

Bọn tớ thích ở nhà lầu 238 tầng cơ:), nghe đồn pác Mr Stone lâu rồi mà chưa được diện kiến, khi nào ra pác chỉ cần a lô là gặp thôi mà

vitvit
06-11-2010, 10:48
@_@ hoa mắt hoa mắt, pages nhiều quá độc suýt đuối.... :((
@chị MM: :(( giờ em mới biết chị đã ra, htruwowcs hỏi BT thì chị chưa ra rồi em lu bu quá nên quên mất, e sorry. Bây giờ nghe tin chị bì gì con mắt, haizzz. chăm sóc em mắt cẩn thận nha chị!
@aSho: khi nào đi rửa Mùa thu vàng cho em đi ké với anh Sho ơi.... Em xem em xem mùa thu vàng, mùa đông lạnh quá.....

shogun
06-11-2010, 10:54
Thiên hạ đồn là chiều chủ nhật này vừa đón khách vừa ngắm mùa vàng giữa mùa đông đó, Vit sắp sếp nha, lâu lắm không thấy em anh cũng nhớ hhehehe, ra đó anh nghía anh nào đẹp zai kêu về sưởi ấm cho em he;)

thienson
06-11-2010, 12:12
@Anh Chaubaogia:Cái nội qui soạn thảo anh đưa ra em thấy cũng tốt rồi.Chỉ đề nghị cái chỗ cafe sáng Chủ nhật cho em xin kiếu vì ở QN mà chạy ra thì vất vả qúa.:D,cả tuần lang bạt ăn bờ ngủ bụi ,ngày CN mà đi nốt thì có khi chả còn nhà để mà về,(vì dượng nó ở mất:D)hehe
Cái khoản tiền đóng góp vào qũi đó chỉ nên dùng để giải quyết việc hiếu hỉ,hay mua sắm dụng cụ, đồ nghề dùng chung cho nhóm...Không nên đem ra thanh toán tiền ọp vì như thế lợi cho anh Po,TS,Shogun qúa vì 3 lão này lúc nào cũng có mặt lại uống tợn nữa:D,hehe.Cứ lần ọp nào ta share lần đó là phẻ nhất.
Em thấy anh Po nói đúng để ảnh phụ trách việc tiếp khách với ọp là hay nhất.Anh làm trưởng nhóm,có thể quan hệ Min,mod anh Po tốt hơn nhưng anh lại sống dung hòa hơn nên mấy đứa nhỏ thích anh,chứ anh Po nóng qúa mấy đứa sợ rồi lặn dần hết:D,hehe.
Anh thông qua sớm sớm rồi mình động thổ xây nhà mới cho nó hợp với qui định của diễn đàn.

Kàrem
06-11-2010, 20:01
Góp ý DL-PDN

4- ....... Hằng tuần tập trung vào sáng Chủ nhật, café số 9 Triệu Nữ Vương để chém gió và thảo luận thiết kế chương trình .

Em thấy chổ này cần phải điều chỉnh cho phù hợp vì TS & BT ở xa không thể chủ nhật nào cũng chạy ra ọp được, em thì phải dành cho gấu mẹ gấu con ngày đó, anh PO thì đâu biết uống cafe ra đó làm giề heheeh mọi người góp ý nhá, kế hoạch hành động ta có thể thảo luận kết hợp vào những buổi ọp.

Bổ sung thêm điều 10:
Nghiêm cấm PDN đốt nhà lẫn nhau dưới mọi hình thức (nhà của người khác ngoài PDN thì đốt vô tư, đốt được có thường). Nghiêm cấm post hình nhạy cảm gây ra cháy nhà hoặc gây ra không có nhà để cháy (nói toẹt ra là nguy cơ gây ế). Nếu pác nào vi phạm phải chịu xử lý theo luật của BDH PDN. ;););)

Anh Shogun yếu bóng vía ghê :P

shogun
06-11-2010, 21:35
Khoe hàng nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BT đi leo phan về chém ngược chém xui làm anh em khiếp vía, anh ở nhà cũng chả dám ra đường sợ bị ném đá fan hehehe. Nhưng mà ở nhà thì chém kiểu ở nhà chứ đâu cần lên tới fan mới chém được đâu haha anh chém nè

Đây là bức Mùa vàng, đã được nằm ở vị trí đẹp nhất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45998

Còn đây là tâm tình của PHP gởi gấm gồm hôn 20 chữ ký , Shogun cho nằm ngay phòng truyền thống phượt hẵn hoi,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45999

shogun
06-11-2010, 21:44
Anh Shogun yếu bóng vía ghê :P

Kem ơi lâu ngày mới thấy, trời lạnh quá đông cứng lại rồi hả. Anh già rồi có cài chui ra chui vào phải giữ chứ em, dạo này Dượng nó dập dòm ghê lắm hehehe

Bạch tuộc
06-11-2010, 22:22
Nhà mình đi đâu mà vắng thế nhỉ? đừng nói là mấy Pôlão rủ đi PN mà không cho a Shogun theo chứ. =))

@ashogun: ak..ak... e thông cảm với a vì đâu phải ai cũng có thể đứng bên cái cột inox 3143m cơ chứ :))=)) . Mfa công nhận nhà đẹp, tranh đẹp (c).
@Kem: trời lạnh kem ít thấy xuất hiện hỉ? ;)

Polyme
07-11-2010, 09:39
Thông báo : Chiều nay gặp Codet và Proftraveller đoàn 308 lúc 17h tại quán 38 Nguyễn Du, ai đi muộn sẽ bị phạt nặng. :T

@Shogun : Tranh đẹp, không rửa lần đầu cũng như thường xuyên rửa là bụi lắm, hỏng hết cả tranh cho mà xem. :LL

@Nguoilangbat : Anh hoàn thành nhiệm vụ sáng nay rồi nhé. Thuê cái KS ngay trung tâm TP, giá rất tốt, cho hai đứa một phòng luôn, còn có chung giường hay không thì anh chịu. =))
Sáng nay Codet đi Hội an, trưa ra ĐN. Chàng Proftraveller không hiểu nhớ nhung thế nào hay quyết chiều nay phải có mặt để nhậu với PDN nên cũng đổi vé sớm một ngày, khoảng 15h hôm nay cũng có mặt tại ĐN.
Hẹn em tháng 12 nhé (beer)

thienson
07-11-2010, 15:47
Haizzzz...Sao không thấy ai onl hết thế này chứ?5h nhậu rồi mà giờ mình lang thang mãi tận Nam QN không biết ra được không nữa chứ...

Hương xưa
07-11-2010, 16:11
Hức, nhìn cái nội qui mới mà em lo lo là...theo mấy cái điều lệ về off đó không khéo em không đủ tiêu chuẩn. LĐ và các bô lão có xem xét trường hợp ...đặc cách cho gái vùng sâu vùng xa không, nếu được (năn nỉ) em sẽ quyết tâm 1 năm điểm danh 1 lần :help

nguoilangbat
07-11-2010, 22:08
Thông báo : Chiều nay gặp Codet và Proftraveller đoàn 308 lúc 17h tại quán 38 Nguyễn Du, ai đi muộn sẽ bị phạt nặng. :T

@Shogun : Tranh đẹp, không rửa lần đầu cũng như thường xuyên rửa là bụi lắm, hỏng hết cả tranh cho mà xem. :LL

@Nguoilangbat : Anh hoàn thành nhiệm vụ sáng nay rồi nhé. Thuê cái KS ngay trung tâm TP, giá rất tốt, cho hai đứa một phòng luôn, còn có chung giường hay không thì anh chịu. =))
Sáng nay Codet đi Hội an, trưa ra ĐN. Chàng Proftraveller không hiểu nhớ nhung thế nào hay quyết chiều nay phải có mặt để nhậu với PDN nên cũng đổi vé sớm một ngày, khoảng 15h hôm nay cũng có mặt tại ĐN.
Hẹn em tháng 12 nhé (beer)

Hehe, cảm ơn anh, và vô cùng ghen tị với thằng cha Proftraveller kia. Rõ ràng hắn đã "có nơi có chốn" rồi mà vẫn có cả 1 đội mem nữ của PDN ra đón tiếp, bên cạnh các anh em hào sảng tinh thần phượt (NO)

Nghe giang hồ đồn đại nữ chiến binh Codet của đoàn 308 đã "dìm" được anh Po của đội PDN, không rõ thực hư ra sao :D Nhưng nghe giọng trên điện thoại thì có vẻ cả kẻ đi dìm lẫn người bị dìm đều vô cùng vui vẻ :))

chaubaogia
07-11-2010, 22:59
Anh Po hết sỉn chưa đấy, sao thập thò mãi mà chưa phọt ảnh cuộc vui tối nay như đã hứa thế=))

Polyme
07-11-2010, 23:06
NLB ơi, anh chưa chết đâu nhá. Anh tưởng Codet thế nào chứ tửu lượng cỡ Shogun nhà anh là oải rồi. Giờ này Codet đang ngáp, Prof đang gật gù. He he !!!

Anh em PDN còn đang ngồi với nhà 308 đó. Cuộc vui không biết bao giờ tàn, nhưng anh chỉ biết rằng tình cảm hai nhà không bao giờ thay đổi.

Có rất nhiều ảnh cuộc vui tối nay, nhưng anhn tây quá, mai sẽ post.

Mà anh cũng thông báo, đội hinh nhậu tối nay với nhà 308 là đội hình phụ, đội hình chính mai mới xuất quân nhá.

(Tường thuật trực tiếp từ Indochina tower)

chaubaogia
07-11-2010, 23:09
NLB ơi, anh chưa chết đâu nhá. Anh tưởng Codet thế nào chứ tửu lượng cỡ Shogun nhà anh là oải rồi. Giờ này Codet đang ngáp, Prof đang gật gù. He he !!!

Anh em PDN còn đang ngồi với nhà 308 đó. Cuộc vui không biết bao giờ tàn, nhưng anh chỉ biết rằng tình cảm hai nhà không bao giờ thay đổi.

Có rất nhiều ảnh cuộc vui tối nay, nhưng anhn tây quá, mai sẽ post.

Èo, bao nhiêu người đang hóng chờ, mà anh nói phải đợi mai, chán vãi :D

chaubaogia
07-11-2010, 23:19
There are currently 12 users browsing this thread. (10 members and 2 guests)
chaubaogia Polyme muoimuoi nguoilangbat bimbip Nguyen Thi Huyen mr.dajk henry201

Muoi muoi, đi ngủ mau, mắt bớt hẳn chưa mà vào in tẹc nét zị:T

Polyme
07-11-2010, 23:35
Đây anh cho một hình đang chiến đấu nhá. Gần 12h rồi chứ đùa, Post trực tiếp qua di động nên hơi mờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46068

Polyme
07-11-2010, 23:58
Nhậu xong đi uống trà. 12h00 ( tường thuật qua di động) Chắc đến đâ anh chết quá. Quá tây rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46069

proftraveller
08-11-2010, 07:25
Cảm ơn các bác, cô, chú, anh, chị, em và bạn hội PDN (+_+) nhều nhều... Đây là lần đầu tiên vô Đà Nẵng, và điều đầu tiên mình khám phá được ở TP thủ phủ miền Trung của đất nước hình chữ S không phải là bãi biển đẹp, sông Hàn lung linh trong đêm hay Sapa của miền Trung - núi Bà Nà......... mà là một Trung đội phượt Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách ... và rất Brồ (ah nhầm bờ rào như em dzậy...!!!). Đó là Trung đội của Lão già làng Pô, tướng quân Shogun, bác Thiên Sơn (chắc đệ nhất kiếm).. và một đông đảo các chiến binh nữ dễ mến, nhưng mà tên các nữ chiến binh khó nhớ quá (chắc tại mình xỉn nên không nhớ được).

Cám ơn cả nhà PDN rất rất nhiều!

Polyme
08-11-2010, 08:04
Anh cho thêm mấy cái nữa để Bờ rào (Nick mới của Proftraveller do chị em PDN đặt) khỏi "say" nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46088

Cái này không say mới lạ, Bờ rào nhể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46090

Chủ xị Digicuong hiếm khi vắng mặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46091

Tướng quân không hiểu sao trầm ngâm thế ???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46092

Bạch tuộc
08-11-2010, 09:37
Bt vô điểm danh nè. APo say quá hay răng mà lúc nhậu cũng 12h mà lúc uống trà cũng 12h vậy ta? :)). Một buổi tối thật vui với nhà PDn và 2 chiến binh đoàn 308. :D

shogun
08-11-2010, 09:51
Bt vô điểm danh nè. APo say quá hay răng mà lúc nhậu cũng 12h mà lúc uống trà cũng 12h vậy ta? :)). Một buổi tối thật vui với nhà PDn và 2 chiến binh đoàn 308. :D

BT ui Anh Po giờ đó rượu hay trà cũng thế mà hahahaha

Hương xưa
08-11-2010, 10:06
Thấy nhà mình đón tiếp Bờ rào vui thế làm em ganh tị quá, đã thế Tết này dứt khoát gặp ở Hà Nội nhé, em show mấy cái ảnh Đông Bắc cho nhà mình thêm quyết tâm nào (hàng mới toe nhé):

Lúa chín muộn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46070

Hoa đòa nở sớm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46077

Mận...ngủ đông:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46079

Ruộng bậc thang đều tăm tắp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46071

Núi rừng hùng vĩ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46085

Suối chảy êm đềm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46084

Bình minh mây phủ Hoàng Liên Sơn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46076

shogun
08-11-2010, 10:28
Thấy nhà mình đón tiếp Bờ rào vui thế làm em ganh tị quá, đã thế Tết này dứt khoát gặp ở Hà Nội nhé, em show mấy cái ảnh Đông Bắc cho nhà mình thêm quyết tâm nào (hàng mới toe nhé):

ực ực xem hình mà chảy nước miếng hương xưa ơi !!!!!!!!!!!

KURAKURA
08-11-2010, 11:03
Híc... Em hiện giờ đang di tản cách trung tâm núi lửa 70km mà nghe pà kon ở nhà tụ tập...nhiệt độ trong người đang tăng cao đến chóng mặt. Có lẽ dung nham núi lửa 750 độ cũng chẳng bằng...nòng em. Huhu, có ai cho em Ọp gián tiếp với đê...bỏ rơi em với member chị Hương ở xa rồi kìa. (Hụ hụ hụ...Khóc to vầy ko biết có ai ....ném đá ko nữa).

Tình hình là trường em giờ đã thành trung tậm tị nạn, hàng trăm nghìn người đi di tản, trường đóng cửa, nhà phủ một lớp bụi dày, nước đã bị nhiễm bẩn từ ngày mồng 3 và cắt nước hôm mồng 5. Chiều ngày mồng 5 cả nhóm SV VN tháo chạy khỏi thành phố sau khi cả Yogya rung chuyển bởi núi lửa. Bầu trời đỏ rực 1 màu, cột bụi cao 11km, bay đi với tốc độ > 100km/h, ảnh hưởng cả 1 vùng cách đó cả 700km. Hiện tại muốn về cũng ko có chuyến bay nào về VN cả, thông tin mới nhất là ngay cả Air Asia cũng stop luôn. Do bụi núi lửa, hiện em có vế đề về họng và phổi, ko ngừng ho suốt 5 ngày nay. Đi bệnh viện thì đông quá,chen ko lại ( Ko chết vì bụi núi lửa mà có khi chết vì bị đè cho bẹp dí ở tại điểm xếp hàng chờ khám bệnh) Chờ về trung tâm y tế trường thì biết đến bao giờ?

Bao giờ mới an toàn để trở về trường? I don't know!!! And nobody know!

shogun
08-11-2010, 11:22
hihiih, chia sẽ cùng em KU, thôi mau tiềm đường về PDN ở đi cho nó lành bon chen gì qua bển thấy vất vã quá

susu
08-11-2010, 11:52
Dạ, tối thứ 4 em vào tới Đà Nẵng (có mang theo các thể loại bom mìn, gạch đá=)) )
Các bạn PDN cho em xin luôn cái hẹn từ tối t4 cho máu ạ, hí hí !

@ Hqua nghe anh Po "dạo" mà hốt cả hền, hí hí !

KURAKURA
08-11-2010, 12:05
@Anh Gun: Em mún về lắm mà giờ đâu có giấy của bên XNC mà về, phải về trường xin thư giới thiệu, lên cục XNC làm giầy tờ, chờ cả tuần sau mới có giấy phép về chứ, mà tình hình là 2 sân bay quốc tế chổ em 1 đóng cửa 1 thì hoãn rất nhiều chuyến bay quốc tế....Căng đây, Malaysia đã cho máy bay quân đội hốt hết SV của họ về...mình có chục mạng thôi mà chả thấy động tĩnh gì. Huhu, các bác Đại sứ quán ơi...các bác dự ASEM có biết chăng?

KURAKURA
08-11-2010, 12:25
Hú hú cả nhà PĐN, hôm nay sinh nhật má mì Kiara, cả nhà mình sang chúc thọ má nhé.

Anh Po ơi, gửi vài thùng Cồn pha H2O cho má mì xỉn lun đi anh :D Hồi ở Đồ Sơn uống bằng thau giặt đồ chắc chưa phê đâu. :))

Hương xưa
08-11-2010, 13:34
Trời ơi em Ku vất vả thế, quả thật các bác quan phụ mẫu nhà mình ít quan tâm đến con cái quá nhỉ, mà con nhà mình bố mẹ mình còn chả lo thì hi vọng gì bố mẹ đứa khác lo cho cơ chứ (NO). Thôi chị Hương an ủi tí vậy, 15/11 chị sẽ gửi các người đẹp vào để bố mẹ em nhận được đúng hẹn nhé, vui lên nào :)

KURAKURA
08-11-2010, 15:25
Cám ơn chị nhiều nhé. À, em mới nhớ ra chị nhớ cái dây chuyền con con trơn tuốt tuồn tuột ( hàng khuyến mãi cùng em Hồng) là em xí để dành làm lắc chân cho em gái em nhá. Gửi chung 1 cục nhưng tách riêng ra từng phần cho em nhé. Hí hí, papa mama có phần thì nhỏ em gái cũng ko được quên, năm nay cũng là 20/11 đầu tiên trong hành trình gõ đầu trẻ của nó mà. Chà..bữa này 20/11 là tha hồ vác quà về. :) Chị mua quà chuẩn bị tặng papa chị chưa?

TB: à,nếu chị gửi chuyển phát nhanh thì 5 ngày là ok, nhưng nếu thường thì em e chắc phải cỡ ít nhất 10 ngày vì hiện nay bão lụt và lại gần lễ nên sợ tắc nghẽn giao thông :D)

ariel_yeu
08-11-2010, 16:04
Anh Pô còn nợ tiền cho e đi làm đẹp đó nhá =))

Codet
08-11-2010, 16:32
A nhô, a nhô. Chim se sẻ Codet hú. Đội đại bàng ĐN nghe rõ trả nhời nha:

Tình hình ngày hôm nay tuyệt diệu, được cụ Pô và em Vít vìn vịt đưa đi bán đảo Sơn trà.
Nhớ tới câu của Trịnh: Em đi trong suơng... mù... Haiz. Lòng bâng khuâng... tuyệt đối luôn í...
Chết thật, ở đây mà cứ như Tây Bắc mờ suơng ấy... Được đi chùa Linh Ứng nữa này...Ngắm biển từ đây mà lòng thư thái vô cùng...
Lại thấy cs đáng yêu thật. Mình cứ dc sống và như này mãi, bõ những ngày dỡ hơi... he he

Trua nay lại đón bạn của cụ Pô, dân này mới gọi là cựu Phượt, giờ vẫn phượt. Nói chung, bô lão là những ng đã đi qua, đi trong cơn phượt từ lâu. Những gì mình đang trải qua thì họ đã đi qua nó lâu rồi. Thật là kính nể cụ Pô mí lại bạn cụ Pô ghê cơ.

Cảm ơn tay lái của Em 2Vit nhé/ Rất thích đôi giầy của em, he he...

Thông báo tiếp là tí nữa có em Bạch Tuộc cô nường xuất hiện. Chúng ta sẽ lại đi chén 1 cái gì đấy,. và đi tới cafe Nếp ĐN. Hồi xưa mình đã tới quán Nếp ở SG hồi LCTLy còn chưa "nổi" ấy/... Nên rất thích quán Nếp và các cô chủ quán thông minh. Giờ mà lại dc nghe họ hát ở Đà Nẵng thì tuyệt rồi.

Cảm ơn cả nhà mình nhé. Tối về mà sớm ko buồn ngủ thì sẽ tường thuật tiếp nhé.
Thơm cả nhà. hí hí/.

nguoilangbat
08-11-2010, 16:48
A nhô, a nhô. Chim se sẻ Codet hú. Đội đại bàng ĐN nghe rõ trả nhời nha:

Tình hình ngày hôm nay tuyệt diệu, được cụ Pô và em Vít vìn vịt đưa đi bán đảo Sơn trà.
Nhớ tới câu của Trịnh: Em đi trong suơng... mù... Haiz. Lòng bâng khuâng... tuyệt đối luôn í...
Chết thật, ở đây mà cứ như Tây Bắc mờ suơng ấy... Được đi chùa Linh Ứng nữa này...Ngắm biển từ đây mà lòng thư thái vô cùng...
Lại thấy cs đáng yêu thật. Mình cứ dc sống và như này mãi, bõ những ngày dỡ hơi... he he

Trua nay lại đón bạn của cụ Pô, dân này mới gọi là cựu Phượt, giờ vẫn phượt. Nói chung, bô lão là những ng đã đi qua, đi trong cơn phượt từ lâu. Những gì mình đang trải qua thì họ đã đi qua nó lâu rồi. Thật là kính nể cụ Pô mí lại bạn cụ Pô ghê cơ.

Cảm ơn tay lái của Em 2Vit nhé/ Rất thích đôi giầy của em, he he...

Thông báo tiếp là tí nữa có em Bạch Tuộc cô nường xuất hiện. Chúng ta sẽ lại đi chén 1 cái gì đấy,. và đi tới cafe Nếp ĐN. Hồi xưa mình đã tới quán Nếp ở SG hồi LCTLy còn chưa "nổi" ấy/... Nên rất thích quán Nếp và các cô chủ quán thông minh. Giờ mà lại dc nghe họ hát ở Đà Nẵng thì tuyệt rồi.

Cảm ơn cả nhà mình nhé. Tối về mà sớm ko buồn ngủ thì sẽ tường thuật tiếp nhé.
Thơm cả nhà. hí hí/.

Điên quá, cái đám đi chơi sao cứ khơi dậy lòng ghen tị xấu xa của đám ở nhà nhỉ?

Nhưng lỡ rồi thì cứ... khoe tiếp đi! Ảnh ọt đâu hết rồi, 2 kẻ sung sướng của đoàn 308 kia?

dugiang
08-11-2010, 16:58
Thế mà trước khi đi nàng cứ lo mưa bão mới lị không có bạn quái quái mà chơi.
Chỉ tiếc cái nàng không tửu lượng mạnh lắm chứ bạn nhậu ĐN thì cứ là mềm môi còn la cà mãi.
Chết thật! Hình như hai năm rồi mình chưa được ghé ĐN.
Lại phải lên lịch trình thôi.

ariel_yeu
08-11-2010, 17:11
A nhô, a nhô. Chim se sẻ Codet hú. Đội đại bàng ĐN nghe rõ trả nhời nha:

Tình hình ngày hôm nay tuyệt diệu, được cụ Pô và em Vít vìn vịt đưa đi bán đảo Sơn trà.
Nhớ tới câu của Trịnh: Em đi trong suơng... mù... Haiz. Lòng bâng khuâng... tuyệt đối luôn í...
Chết thật, ở đây mà cứ như Tây Bắc mờ suơng ấy... Được đi chùa Linh Ứng nữa này...Ngắm biển từ đây mà lòng thư thái vô cùng...
Lại thấy cs đáng yêu thật. Mình cứ dc sống và như này mãi, bõ những ngày dỡ hơi... he he

Trua nay lại đón bạn của cụ Pô, dân này mới gọi là cựu Phượt, giờ vẫn phượt. Nói chung, bô lão là những ng đã đi qua, đi trong cơn phượt từ lâu. Những gì mình đang trải qua thì họ đã đi qua nó lâu rồi. Thật là kính nể cụ Pô mí lại bạn cụ Pô ghê cơ.

Cảm ơn tay lái của Em 2Vit nhé/ Rất thích đôi giầy của em, he he...

Thông báo tiếp là tí nữa có em Bạch Tuộc cô nường xuất hiện. Chúng ta sẽ lại đi chén 1 cái gì đấy,. và đi tới cafe Nếp ĐN. Hồi xưa mình đã tới quán Nếp ở SG hồi LCTLy còn chưa "nổi" ấy/... Nên rất thích quán Nếp và các cô chủ quán thông minh. Giờ mà lại dc nghe họ hát ở Đà Nẵng thì tuyệt rồi.

Cảm ơn cả nhà mình nhé. Tối về mà sớm ko buồn ngủ thì sẽ tường thuật tiếp nhé.
Thơm cả nhà. hí hí/.

Cafe Nếp của ĐN là đâu vậy chị? Nghe mà phê ghê

Polyme
08-11-2010, 17:11
Đây NLB nhé, anh vừa đi với 308 về dây. Tạm ứng trước mấy cái cho em đỡ ghiền nhá.

Bờ rào đang tác nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46097

Codet cứ đòi ngủ đêm chỗ âm hồn này cho giống dân PDN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46098

Có khác gì Sapa nhể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46099

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46101

Bờ rào mà cao hơn bờ tường nhá. Chỗ này là cao nhất đỉnh Sơn Trà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46103

Tạm thế đã, tối anh phọt tiếp.

Polyme
08-11-2010, 17:25
Dạ, tối thứ 4 em vào tới Đà Nẵng (có mang theo các thể loại bom mìn, gạch đá=)) )
Các bạn PDN cho em xin luôn cái hẹn từ tối t4 cho máu ạ, hí hí !

@ Hqua nghe anh Po "dạo" mà hốt cả hền, hí hí !

He he ! Anh đợi mãi mà chưa thấy giờ bay đấy nhá.

@Hương xưa : Em làm mấy ảnh đó, chúng nó ùn ùn đăng ký nên thiếu xế trầm trọng đây nè.

deny
08-11-2010, 17:47
Codet cứ đòi ngủ đêm chỗ âm hồn này cho giống dân PDN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46098


Hình đẹp quá, chú thích dùm em với bác Po ơi ^^,

mr.dajk
08-11-2010, 19:01
đến là pó tay với tinh thần của các bác, trời mưa gió lạnh lẽo thế mà vẫn có thể leo lên đỉnh ST đc, bái phục bái phục, phục sát đất

Lê Minh Phương
08-11-2010, 19:14
@all: Mọi người đang ở đâu vậy nhỉ? Vừa nhắn cho 2vit ma chưa thấy reply. Haiz

proftraveller
08-11-2010, 20:56
Cám ơn bác Pô và bé 2 Vít sáng nay đưa tụi em phượt quanh Sơn Trà. Văn em không hay nên em làm quả series ảnh cho các anh chị em dễ theo dõi.

Cafe chờ bác Pô tới - gần 8h30.
https://farm2.static.flickr.com/1107/5158218492_d3dd306f7a_b.jpg

Tạo dáng trên cầu Thuận Phước.
https://farm2.static.flickr.com/1080/5157609521_748d6e1936_b.jpg
(Đang tạo dáng mà bác Pô vẫn nghe điện thoại... chắc đang báo cáo Chị Pô chăng???) (+_+)

mpt4cus
08-11-2010, 21:06
Cafe Nếp của ĐN là đâu vậy chị? Nghe mà phê ghê
Cafe Nếp mới mở lại ở 115 Trần Phú,không bảng hiệu,k biết thì khó mà biết ở đó là quán cafe ^^

Hình đẹp quá, chú thích dùm em với bác Po ơi ^^,
Bác Deny này là muốn hỏi tới 2 em xinh tươi trong hình chứ chi,em chú thích giùm cho bác,trái là vịt vịt của PDN,bên phải chắc là chị codet của 308

đến là pó tay với tinh thần của các bác, trời mưa gió lạnh lẽo thế mà vẫn có thể leo lên đỉnh ST đc, bái phục bái phục, phục sát đất
Trời này lên đỉnh sơn trà mới đã,mù câm,xe xe lạnh như Sa Pa :D

proftraveller
08-11-2010, 21:14
Sáng nay lên Sơn Trà trời nhiều sương, mù và mưa, ẩm chẳng khác gì Sapa cả.
https://farm2.static.flickr.com/1047/5157637789_9db1db8cd4_b.jpg

Người ta bảo kiêng chụp ảnh 3 người, thế nên bác Pô làm ngay câu "tính cả cái cột là 4 người" =))=))=))

proftraveller
08-11-2010, 21:24
Dù đã bảo trời mù ảnh khó chụp lắm nhưng mà ko "ngăn cái sự sung sướng" của các bác ấy được. Nhất chị Codet, tạo dáng hết cỡ +_+
https://farm5.static.flickr.com/4067/5158246746_c1ed9f3342_b.jpg

Còn đây, 4 người thật chứ không cần cái cột nào nữa cả.
https://farm2.static.flickr.com/1214/5157638281_4eafb1daf1_b.jpg
Ghi chú là: Bờ rào em làm phát chính giữa ảnh là bởi chụp tự động nên bấm máy cái là em nhảy vô đó luôn chứ không phải trung tâm trung teo gì ah.

Nghe bác Pô kể sự tích về cái sân bay trực thăng này, Bờ rào em xin vào khám phá để xem có nhặt được cái bật lửa Zippo nào bỏ rơi của chú lính Mỹ nào không. Nhưng bác Pô ngăn và chị Codet làm luôn một câu "có Zippo hay gì đó của lính Mỹ còn sọt lại ở đây chắc chẳng tới lượt em, bác Pô đã nhặt roài". Hơ hơ, cái nhà bác Codet này chỉ được cái nói đúng... thế mà Bờ rào em không nghĩ đến bác Pô ha.

vitvit
08-11-2010, 21:39
Ô ô ô, ảnh rõ thế anh Bờ tường... :D E cứ ngỡ chỉ toàn mây là mây, sương mù là sương mù không thôi! Chẹp chẹp, đẹp đẹp! :))
"Ghi chú là: Bờ rào em làm phát chính giữa ảnh là bởi chụp tự động nên bấm máy cái là em nhảy vô đó luôn chứ không phải trung tâm trung teo gì ah. " -> em ko làm chứng đâu nhé anh, em nghe rất rõ là anh bảo anh xin phép được ngồi giữa, ngỗi chỗ này này, xin phép rõ ràng thế ko phải muôn làm trung tâm thì làm cái gì nhỉ?! :P :D

Kàrem
08-11-2010, 21:40
Dù đã bảo trời mù ảnh khó chụp lắm nhưng mà ko "ngăn cái sự sung sướng" của các bác ấy được. Nhất chị Codet, tạo dáng hết cỡ +_+
Còn đây, 4 người thật chứ không cần cái cột nào nữa cả.
Ghi chú là: Bờ rào em làm phát chính giữa ảnh là bởi chụp tự động nên bấm máy cái là em nhảy vô đó luôn chứ không phải trung tâm trung teo gì ah.
Nghe bác Pô kể sự tích về cái sân bay trực thăng này, Bờ rào em xin vào khám phá để xem có nhặt được cái bật lửa Zippo nào bỏ rơi của chú lính Mỹ nào không. Nhưng bác Pô ngăn và chị Codet làm luôn một câu "có Zippo hay gì đó của lính Mỹ còn sọt lại ở đây chắc chẳng tới lượt em, bác Pô đã nhặt roài". Hơ hơ, cái nhà bác Codet này chỉ được cái nói đúng... thế mà Bờ rào em không nghĩ đến bác Pô ha.

Anh Bờ rào muốn làm trung tâm lại còn giải thích vòng vèo :D

Polyme
08-11-2010, 21:40
Vitvit thật pro, Bờ rào làm mẫu nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46104

Trông chiến chưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46105

Hai chiến binh đoàn 308

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46106

Codet làm điệu tí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46107

Chùa Linh Ứng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46108

Hai chị em phượt trở nên thân thiết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46109

Đúng là trai Hà lội. Lóng nga lóng ngóng với món bánh tráng cuốn thịt heo, Vivit được dịp trổ tài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46110

Kàrem
08-11-2010, 21:41
Ý, anh Bờ rào bị vitvit bắt bài rùi :D

proftraveller
08-11-2010, 21:54
Tiếp đến là bàn cờ Tiên. Theo hướng dẫn viên du lịch Super chuyên nghiệp - Bác Pô thì đây là đỉnh cao nhất của Sơn Trà. Lúc này trời vẫn mù, nhưng, lại nhưng!
Nhưng mà vẫn chụp ảnh tiếp. Đây, bác Pô và chị Codet dù mưa và lạnh nhưng vẫn cười rất tươi.
https://farm5.static.flickr.com/4084/5158327974_b9b3a36b46_b.jpg
Bé Vit Vit đọ dáng với ông Tiên.
https://farm5.static.flickr.com/4039/5158328384_cc02f34e1d_b.jpg
Sau hồi đọ dáng (chắc thua), bé Vit Vit nhà ta chạy lại chỗ ông Tiên
https://farm2.static.flickr.com/1235/5157718665_abc7dc8cc6_b.jpg
(chắc hỏi ông tập môn thể thao gì mà giữ được dáng đẹp thế)!

Raiha235
08-11-2010, 22:25
Anh Bờ rào muốn làm trung tâm lại còn giải thích vòng vèo :D

Ai dà, người ta là bờ rào cơ mà kem ơi, ha ha...suyt suyt, nói nhỏ thôi , kẻo ảnh nghe đc thì chít...:gun

chaubaogia
08-11-2010, 22:47
Anh Po không đưa mọi người đi xem Hải Đăng Tiên Sa hả,:T:T:T. Thế đã pót bài lần đầu tiên đi phượt chưa :D

vitvit
08-11-2010, 22:52
chị Codet dù mưa và lạnh nhưng vẫn cười rất tươi.
^^ chuyện, lạnh thế nhằm nhò gì hen chị, công nhận mẫu chuẩn, lạnh thế vẫn tươi!
Mà chị Codet này hay nhỉ? Ý gì đấy, ý gì đấy chị, lúc đi thì bảo khăn màu xinh, giờ giày có màu hay... Chị khen em xinh cho em vui coi nào, chứ ý gì mà hầu hết là khen vật sở hữu của em thế =)) =)) :LL

Bé Vit Vit đọ dáng với ông Tiên.
Sau hồi đọ dáng (chắc thua), bé Vit Vit nhà ta chạy lại chỗ ông Tiên
(chắc hỏi ông tập môn thể thao gì mà giữ được dáng đẹp thế)!
Anh Bờ rào nhớ em nhớ em, em ngỗi chờ anh chụp cho chị Codet mà :((

proftraveller
08-11-2010, 22:53
Đổi món một chút. Trong lúc 4 anh em ngắm cây Đa đại thụ, Bờ rào chộp được chú bướm nè bên cây hoa dại.
https://farm2.static.flickr.com/1079/5157702573_c86271687d_b.jpg
Còn bác Pô, luôn xuất hiện với một nụ cười trên gương mặt còn rất trai trẻ dù bác đã "đầu 5 đít 1" rồi!
https://farm2.static.flickr.com/1111/5157702253_8f7c9a59a5_b.jpg
Mà bác Pô cũng rất chịu khó bắn phá. Đây là lúc bác Pô đang tác nghiệp.
https://farm5.static.flickr.com/4025/5158311332_a7b6001a61_b.jpg
Tư thế tác nghiệp này "ngon" hơn nè.
https://farm5.static.flickr.com/4025/5157702935_0765445daa_b.jpg

proftraveller
08-11-2010, 22:55
Bác Pô hôm nay nhậu xỉn quá sao mà giờ nay chưa thấy phọt ảnh tiếp thế ???.

proftraveller
08-11-2010, 23:05
chít chít. Mải mê up ảnh mà không để ý anh chị em đang ầm ầm theo dõi. Sorry bác Pô em không biết bác đã phọt ảnh roài.

Vit Vit nha, anh bảo rằng chừa cái chỗ giữa để anh phi vào đó cho tiện sau khi bấm chế độ tự động mà..... mà Karem và Raiha không ném đá thế nha, mình vỡ đầu đó.

Bác Pô ơi cứu cứu cưu... cho em mượn lại cái mũ bảo hiểm mà toàn phải chui qua dây đeo mới đội được nhé ko vỡ đầu chảy máu "trắng" roài.

vitvit
08-11-2010, 23:18
Đổi món một chút. Trong lúc 4 anh em ngắm cây Đa đại thụ, Bờ rào chộp được chú bướm nè bên cây hoa dại.
Huhu, em không biết đâu, em tìm anh để chụp giúp em mấy cái hoa ở chùa Linh Ứng thế mà... Giận quá điiiiiiiiiiiiii.............
Không ai cứu anh đâu, ai cũng là phe em mà, khà khà khà, mà em chỉ hiểu ý anh đến đấy thôi, ko thể nào hiểu khác đi được.... :))
@aChauAnh: trời mù quá anh ơi, lên Hải Đăng cũng không thấy vẻ đẹp của biển và núi đồi :(

thienson
09-11-2010, 06:16
Mọi người đi Sơn Trà vui phết nhỉ!
Mấy tấm ảnh mờ mờ trông liêu trai qúa,giống mấy nhân vật của bác Bồ Tùng Linh,hehe

nga02dt1
09-11-2010, 07:56
ảnh pot đẹp wa a Bờ rào ơi!! chắc cứ thế lày, thì a Bờ rào nếu ko có nơi có chốn thì xin gia nhập hộ khẩu ĐN wa: :T:T Công nhận mẫu của mấy picture kia chẹp chẹp!! hâm mộ hâm mộ nhé.
Đúng là đất lành chim đậu mà, heeeeeeee, chim ko chịu đậu thì ........... j đó a thienson? em quên mất tiêu!! heeeeeee
@NLB: đừng có ghen tỵ j cho mau già a nhé, a có muốn đăng ký hộ khẩu ĐN ko?? để bác Po tìm đối tượng cho nhé, =))

proftraveller
09-11-2010, 09:03
ảnh pot đẹp wa a Bờ rào ơi!! chắc cứ thế lày, thì a Bờ rào nếu ko có nơi có chốn thì xin gia nhập hộ khẩu ĐN wa: :T:T Công nhận mẫu của mấy picture kia chẹp chẹp!! hâm mộ hâm mộ nhé.
Đúng là đất lành chim đậu mà, heeeeeeee, chim ko chịu đậu thì ........... j đó a thienson? em quên mất tiêu!! heeeeeee
@NLB: đừng có ghen tỵ j cho mau già a nhé, a có muốn đăng ký hộ khẩu ĐN ko?? để bác Po tìm đối tượng cho nhé, =))

Mũi anh sắp nổ rồi nè, thanks... ảnh của anh luôn bị đám còn lại của đoàn 308 coi là tệ nhất.

Mà cô định bắn anh bằng đạn gì thế? để anh còn biết mượn cái mũ bảo hiểu siêu cổ của bác Pô.

Kiểu này chắc bác Thienson là tay bắn tỉa của hội PDN rồi, hỏi bác chí không phải bác bắn bằng gì thế???

Polyme
09-11-2010, 09:50
Hình đẹp quá, chú thích dùm em với bác Po ơi ^^,

Mpt4cus chú thích rồi đấy. Cho nói lại nhá, hình đẹp hay người đẹp nào ??? Bên trái là Vitvit nhà PDN, bên phải là Codet đoàn 308 yêng hùng đó. Hôm qua giao lưu với nhà Gà vui nhể.


Anh Po không đưa mọi người đi xem Hải Đăng Tiên Sa hả,:T:T:T. Thế đã pót bài lần đầu tiên đi phượt chưa :D

Vitvit cũng trả lời rồi. Hôm qua mây mù và mưa nên xuống Hải Đăng không đẹp, với lại buổi trưa anh phải ra sân bay đón bạn anh ở SG ra nữa.

Để anh tìm cái hình nào hay hay, có ý nghĩa về lần đầu tiên đi phượt của nhà ĐN post lên cho vui.

Polyme
09-11-2010, 09:57
Thông báo off :

Mời anh chị em nhà PDN đúng 17h30 ngày mai thứ tư 10/11 có mặt tại quán 38 Nguyễn Du để giao lưu với khách quý (mọi người đã biết rồi, he he !).

Mong mọi người có mặt đầy đủ cho không khí được vui vẻ.

nga02dt1
09-11-2010, 10:37
Mũi anh sắp nổ rồi nè, thanks... ảnh của anh luôn bị đám còn lại của đoàn 308 coi là tệ nhất.

Mà cô định bắn anh bằng đạn gì thế? để anh còn biết mượn cái mũ bảo hiểu siêu cổ của bác Pô.

Kiểu này chắc bác Thienson là tay bắn tỉa của hội PDN rồi, hỏi bác chí không phải bác bắn bằng gì thế???
Kiều ni a phải đi xe chống đạn mới đỡ nổi súng đại bác của PDN mà, =)):D:)) e chỉ đánh du kích thui, heeee, Còn tổng tiến công thì chờ hồi sau a nhé.
A phải ghé ĐN thường xuyên để lãnh đạn chứ, khà khà khà (c)(c)

Bạch tuộc
09-11-2010, 10:40
Hi all!

@Vitvit: ak..ak... đôi giày của vit ren nhiều người KHEN thế, =)), tội cô lúc tối là đáng :T đấy nhé.

@ A.Po: hi..hi... e lại thay cái avar mới đấy a, ôi cái cảm giác chạm tay vào cái đỉnh Fan bằng inox tay nó lạnh buốt a ạ :)):)):))

@A Bờ Rào: a yên tâm đi bắn bằng thứ gì không quan trọng đâu, e biếu a mấy tảng đá Fan làm bờ tường là đạn nó thấu lại kẻ bắn hết :LL

nga02dt1
09-11-2010, 10:51
Thông báo off :

Mời anh chị em nhà PDN đúng 17h30 ngày mai thứ tư 10/11 có mặt tại quán 38 Nguyễn Du để giao lưu với khách quý (mọi người đã biết rồi, he he !).

Mong mọi người có mặt đầy đủ cho không khí được vui vẻ.
Bác Po ơi, tình hình mà khách khứa thế lày thì tửu lượng Vodka của e sẽ nâng cấp lên level mới quá :T :T
Nhưng phải thực hiện theo chỉ đạo của Lờ đờ Chaubaogia: vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Nên e tự nguyện nâng cao trình độ chuyên môn là đệ tử của lưu linh nhé. Chỉ mong khách đến với PDN đừng thấy nhiều môn đệ xuất sắc wa mà ko ghé thăm nữa nhé. Khà khà khà

Polyme
09-11-2010, 11:08
Đây là hình ảnh lần đầu tiên đi phượt của nhà ĐN. Một hình ảnh trẻ trung, năng động, thân thiện, đang bay lên mãi như những chùm pháo hoa của thành phố. He he he !!!! :D:D:D(không nhớ tác giả là ai, Vivit hay Chaubaogia ?)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46133

Trong hình là Henry và Rita (toàn tên Tây nhá, oai chưa :)):)):))

proftraveller
09-11-2010, 11:08
Nga@: hix hix... chị codet đang bảo tửu lượng của Bờrào đang tiến bộ vượt bậc sau mỗi chuyến phượt. Sau chuyến thăm anh chị em PDN này "Tiểu" lượng của Bơrao công nhận tiến bộ hẳn nên chắc không cần xe chống đạn nữa đâu ha.

Mà giờ có Bạch tuộc tặng đá Fan rồi nên từ giờ có khối "bom, mìn" để tổng phản công:gun:gun:gun Thanks Bạch Tuộc.

Vit Vit: Còn nhiều ảnh chộp Vit Vit lúc cô bé tưởng mình ngoài tầm ống ngắm của camera nữa nhé, cô có đồng ý để anh post nên không nào:LL

proftraveller
09-11-2010, 11:17
Trước khi khăn gói rời ĐN đi Hội An để lĩnh bom mìn (đá Fan) của Bạch Tuộc, Bờ rào em post nốt ảnh vụ đi ST hôm qua. Tiếp đến là Linh Ứng Tự.
Nhìn từ xa xa chỉ thấy bức tượng.
https://farm2.static.flickr.com/1392/5159824365_a51a36e459_b.jpg
(Ảnh xấu vì đang ngồi sau bác Pô đang vít tay ga kịch cỡ ở tốc độ 20km/h ):LL

Còn đây là cảnh rượt đuổi ngoạn mục của bác Pô khi bị bé Vit Vit cho ăn khói ;)
https://farm2.static.flickr.com/1171/5159824641_0391b0cd0f_b.jpg
Phải công nhận đẳng cấp tay lái của bé Vit Vit, rất cừ... còn bác Pô thì quả thật rất cẩn thận. Cung đường đổ đèo, dốc ở ST này mà để đoàn 308 chúng em đi thì chắc toàn "racing" không ah.(NO)

proftraveller
09-11-2010, 11:48
Cận cảnh Linh Ứng Tự: Tượng - cổng và chùa
https://farm5.static.flickr.com/4026/5160488974_2e4ebee1ce_b.jpg
https://farm2.static.flickr.com/1365/5160489304_13348779de_b.jpg
https://farm2.static.flickr.com/1406/5159886905_d6b347f9bf_b.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4088/5159886593_6d965509ac_b.jpg
Bác Pô lại bị chị nhà "hỏi thăm".
https://farm5.static.flickr.com/4002/5160490254_6e8e550e2d_b.jpg

vitvit
09-11-2010, 13:15
@aPo: Tuy là mỗi lần chụp kiểu yomost em đều làm cho mẫu bay là là dưới đất nhưng cái này ko có trong bộ nhớ của em, chắc là ko phải em rồi... :))
@a Bờ Rào: uiiiiiiiiiiiiii, em sợ quá đi mất.... Thế là anh có vũ khí để :gun:gun:gun em vì tội em dám chế nhạo anh không phải là người sống ở VN rồi :)) kha kha kha, nghĩ lại cảnh đỏ mặt tía tai của anh Bờ Rào mà em hả hê ko bút nào tả...
@cô BT: cô ghen tị tôi ấy à? hôm qua tôi đc nghỉ học, nên đi với mẹ thăm chị bị ốm :(( Sorry cô và đảng phái! :L

vitvit
09-11-2010, 14:04
Hoa ngoài sân chùa Linh Ứng... ^^ Lần đầu tiên pót ảnh, quê quá :">
P/s: Ảnh chụp bằng đt, reisze các kiểu ra loại ảnh chất lượng vốn đã xấu thêm xấu, :D

Súng trắng với nước sóng sánh, đẹp thế :x

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46141
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46142
Súng xanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46140
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46144
Súng hồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46143

dadayne2010
09-11-2010, 14:55
keke, có loại nào gọi là súng lục không vậy bạn? :))
(c)

nga02dt1
09-11-2010, 15:53
@vit: chụp ảnh bằng di động mà đẹp mê ly lun, heeeeeee, chẳng khác gì chụp bằng súng ống D90 ấy. =))

thienson
09-11-2010, 16:55
@Nga:2Vit chụp hoa súng đẹp vì nàng ta gửi cả hồn mình vào trong ảnh:D
Còn anh mỗi lần thấy hoa súng lại nghĩ tới cái món mồi nhậu dân dã là cọng súng,hoa súng luộc chấm mắm nêm và đưa cay bằng Vodka,hehe,
Ôi thèm qúa:D

shogun
09-11-2010, 17:10
Mới sáng giờ mà lên nhiều tầng ghê hé, Vitvit lâu ngày không vào vào làm một lều đọc muốn gãy cả cổ.
@TS: người ta đang hoa đẹp thế kia pác lại nghĩ là mồi nhậu rõ ràng là pác chuyên vùi dập hoa lá cành để .... nhậu hay là nhâu xong lại vùi dập hoa lá cành :T:T:T

chaubaogia
09-11-2010, 17:57
Heo Lô all :D

Nhà ta có khách có khác, đông vui và lên tầng đến phát khiếp, hình ảnh lại đẹp và làm cho nhiều người thèm nhỏ dãi hehe. Tối nay Bạch Tuộc giới thiệu cho Codet và Bờ rào ăn món bánh đập vỡ mồm mắm nêm ở Cẩm Nam đi nhá:))

Ngày mai lại có khách nữa cơ à? Thế này thì cả nhà tha hồ đi khách nhá há há, Shogun chuẩn bị thể lực và tinh thần pin em Susu chưa :D. Nghe đồn anh Po là nhà tài trợ từ abc đến xyz luôn hả :D(c)

Cớ mà Kiều Nữ Bao Lãnh Đạn hôm nay hay là ngày mai đến ĐN ấy nhỉ? Tiếc quá không pin hùa theo với bác Súng ngắn được vì đang ở Sa Huỳnh(NO).

nguoilangbat
09-11-2010, 18:23
Tối nay Codet về HN, và mai cũng đến lượt Bờ rào phải giã biệt ĐN-Hội An cùng các anh chị em PDN. Các bạn ấy sẽ còn nhiều phát biểu luyến nhớ tình cảm nồng hậu của PDN, nhưng NLB vẫn xin thay mặt đoàn 308 gửi nhiều thật nhiều cảm ơn tới cả nhà, vì hiếm có nơi nào cả đoàn hoặc cá nhân các thành viên 308 đặt chân tới, lại nhận được nhiều tình cảm đến thế.

Nhà mình nhớ mẹt 2 chiến binh du đãng này nhé, có lẽ chúng sẽ còn quay lại đấy :D


https://farm5.static.flickr.com/4099/4756320906_2e3ac62f1d_z.jpg

Hẹn gặp lại cả nhà vào cuối tháng 12, trước tết dương lịch nhé!

Hương xưa
09-11-2010, 18:55
Hoa ngoài sân chùa Linh Ứng... ^^ Lần đầu tiên pót ảnh, quê quá :">
P/s: Ảnh chụp bằng đt, reisze các kiểu ra loại ảnh chất lượng vốn đã xấu thêm xấu, :D

Súng trắng với nước sóng sánh, đẹp thế :x



Hoa đẹp quá, xin phép em chị bổ sung nó vào bộ sưu tập ảnh hoa nhà chị nhé, trông yêu thế,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46179

Với tinh thần "phụ nữ yêu hoa súng", góp với em vit 1 tấm (em chụp thế là trình cao lắm rồi, chị chụp bằng máy KTS 12.1 mà trông xấu ỉn, ngượng quá.)

proftraveller
09-11-2010, 22:04
Báo cáo anh Pô và cả nhà PDN, chiều nay Bờ Rào đã làm hướng dẫn viên du lịch đưa bé Bạch Tuộc (ah lộn...... Bạch Tuộc đưa Bờ Rào) đi phượt Hội An dưới mưa và rét. Cụ thể đã đi làng Rau Trà Quế (bé Bạch Tuộc cởi bỏ cả giày dép xuống hái rau giống các cô chú bác trồng rau nha) nhưng tiếc quá mưa không chộp ảnh được.

@ Bác chaubaogia ơi! Món Bánh đập vỡ mồm mắm nêm ở Cẩm Nam ngon lắm. BT đưa vô quán Bà Già, ngồi đó gió thổi vù vù mà em lại không mang áo rét, nên cứ gọi là "đập vỡ mồm" thiệt :T:T:T

@Vit Vit: Cô chưa trả lời là có đồng ý để Bờ rào anh post nốt mấy cái của cô nên cho pà kon chiêm ngưỡng không, toàn ảnh rõ cả khăn đẹp và giày đẹp thôi ah.:gun:gun:gun

konika
09-11-2010, 23:12
cái bức súng xanh đầu tiên đẹp thật :)

Codet
10-11-2010, 00:21
@Chaubaogia: Gợi chút hoài niệm này, anh có tới Orchard 2.9.2009 ko này:

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/22-1.jpg
Hôm đó bọn em tới làm chương trình triển lãm "Blooming Padma Exhibition" tại Orchard Central - Singapore.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/2-4.jpg

Codet
10-11-2010, 00:58
Chân rung phượt.. ậu PDN: P

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46216
Bưởng trưởng Polyme.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46220

Voska kèm beer. 1 cốc to, 1 cốc nhỏ. Kèm cặp nhau dư vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46214

Shogun tướng quân, "ngầu" dễ sợ. Kiểu như: "hôm nay, mình sẽ... chyém ai?" :P

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46215

Thienson hiền khô à, thi thoảng tay mới xuất chưởng thôi. Chắc định bắn cái gì đó. :P

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46217

Bạch tuộc + Vít + Raiha235 à? Chả thể lào nhớ rõ, chỉ biết anh Pô bảo mày bỏ bớt số 2 đi. :d

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46218

Cô nhỏ Ariel - Đang iu...
Tân trang nhan sắc theo lời bố Pô chưa cưng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46219

Trông Aỉel đang iu mí Bờ rào diên dáng lạ... Cứ dư là mình quen nhau lâu dồi ấy. hí hí.

[[Còn 1 số PDN nữa nhưng xa tầm pắn trộm của mình nên ko có mặt ở đây]

thienson
10-11-2010, 07:23
cái bức súng xanh đầu tiên đẹp thật :)

Ừ,mình cũng thích súng xanh vì cọng nó khi luộc lên nhai nó mềm hơn súng màu khác :D,hehe.Mình già rồi cứ cái gì mềm là thích!:D
@Codet:Đã hạ cánh an toàn về Hà Nội rồi sao?Cơ mà hình chả xem được!

Codet
10-11-2010, 07:28
Đường đi Sơn Trà
Anh Pô đi cẩn thân tốc độ 20km/h mà tay của Bờ rào vẫn phải tập trung cao độ đằng sau thế kia à? haiz...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46221

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46223

Đẹp hôn? Tất cả chụp bằng điện thoại nhòe nhoẹt đấy. Ko biết lời thề tìn iu của ai trên gốc cây.he he...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46222

Anh Pô đẹp zai chưa? 308 đã quyết định cử NLB đi thi tranh tài với anh Pô xem răng ai trắng nhất, tranh giải Close up châu Á!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46226

Tự dưng môi anh Pô tều ra, miệng lẩm bẩm: "Vợ ơi, Pô đi với dân Phượt mà. Sao đành... mắng anh chớ!" he he.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46227

Dân vận chị Pô xong òi, Pô cười tuơi trong... nắng. :d

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46225
Còn đây là Style 2vit

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46224

nga02dt1
10-11-2010, 09:25
@Codet: sao chị điểm danh mọi người trong bàn nhậu đầy đủ mà thiếu e chứ, huhu, bắt đền chị nhé. :(( :((
Chị về tới Hà Lội rùi hả? heeeeeee, vẫn còn dư âm của không khí Đà Nẵng theo đến HN để kể cho đoàn 308 tiếc chơi chị nhé.
Hẹn gặp chị một ngày nào đó tháng 12 nhé (dự định thui - hi vọng thành hiện thực) Khè khè khè

Polyme
10-11-2010, 09:55
@Codet : Chết anh rồi ! Ai lại tương lên một đống thế kia chứ. Thật là mất cảnh giác quá. Lần sau đừng hòng nhá. :D

@Bờ rào : Hai anh chị hôm qua ở Hội an tình cổm nhể. Mấy giờ hôm nay ra sân bay, không chừng anh em mình gặp nhau ở đó đấy.

@Nguoilangbat : Các chiến binh nhà 308 toàn những người rất pro. Hy vọng một ngày cùng phượt với cả đội. Mà cái hình em post anh thấy thằng cha Bờ rào trông du đãng quá, khác hẳn cái thằng anh gặp ở đây. Ka ka !!! =))

@Vitvit, Hương xưa : Nhà mình còn một khẩu súng to đùng đây nè mà hai em chả thèm đoái hoài tới. Hoa súng cái giề ! :LL :LL
Công nhận trình của Vitvit cao nhể. Thả nào hôm đó anh thấy lặn đi đâu mất tăm, té ra đang mải mê với .....súng (not shogun nhé).(NO)

@Shogun : Xem cái Avata mới của Bạch tuộc có đúng là Bạch tuộc không ? Anh nghi dùng PS ghép quá. He he !

@All : Chiều nay ai không có mặt anh ban nick vĩnh viễn luôn đừng trách nhá (ghê chưa !!!) :gun :T

shogun
10-11-2010, 10:02
Chiều nay xin xuất uống bò húc đê!!!!!!!!!!!!!!!

nguoilangbat
10-11-2010, 10:34
@Nguoilangbat : Các chiến binh nhà 308 toàn những người rất pro. Hy vọng một ngày cùng phượt với cả đội. Mà cái hình em post anh thấy thằng cha Bờ rào trông du đãng quá, khác hẳn cái thằng anh gặp ở đây. Ka ka !!! =))

Chúng đi Pù Luông (https://www.phuot.vn/threads/8786-Mai-Ch%C3%A2u-P%C3%B9-Lu%C3%B4ng-C%C3%BAc-Ph%C6%B0%C6%A1ng-Tam-C%E1%BB%91c-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AB-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh) anh ạ - gian nan và khổ ải.

Em vẫn ngóng thông tin về chuyến Đông Bắc của PDN đấy ạ, để gắng sắp xếp đoàn 308 đi cùng dịp và gặp gỡ PDN ở Hà Giang.

Codet
10-11-2010, 10:45
Nga, thienson và cả nhà PDN: khi đi thì Codet hậu đà hậu đậu do nhiều việc quá rối hết cả loạn. Khi về thì bình an vô sự/. HN thời tiết tuyệt đẹp. Mau mau ra ngay để hưởng thụ những ngày cuối Thu HN nha.

Tiếp tục cảm nhận về DN:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46235
Con đường ven biển Hoàng Sa làm mình thấy bâng khuâng khi thấy ghi nhận của ĐN hướng về Trường Sa, Hoàng Sa... thi thoảng có bóng áo dài trên đường Hoàng Sa nữa chứ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46231
Chưa bao h thấy mặt của Bờ rào phởn dư thế. Ấy là ngồi sau anh Pô. Chứ ngồi sau em Vít/ or xế của em bạch Tuộc thì mặt ko biết kiểu gì. : d

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46230

Đường đi tới chùa Linh Ứng gian nan khổ ải ko kém gì đường đi Pù Luông. ha ha.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46244
View đẹp hôn? Tiếc là điện thoại hết pin.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46233
Và ta đã tới chân đức Phật Quán Thế Âm bồ Tát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46232
Hơn 60 m... nhìn ra biển. Từ bốn phía có thể nhìn thấy đức Phật.

Codet
10-11-2010, 10:52
Bi h sẽ là chùm ăn ún, ngủ, nghỉ, hưởng thụ gái xinh nha - khà khà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46241
Quán Nếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46243

Từ cửa sổ nhìn xuống đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46242

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46239
Em Cát tiên vừa bế con, đọc sách, sau đó trao bé con cho chàng, thì nàng vừa châm điếu thuốc, vừa đọc sách, nghe nhạc trong quán cafe của chính mình. Haiz. Cuộc sống, thật là.. relax.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46246
Một cô gái của mái tóc rất giống Lê Cát trọng Lý, o biết có phải chính là nàng hay ko...
Nếp bây h ko như Nếp trong SG dc nữa, chưa thấy cái duyên của hai chị em như đã từng dc nghe trong SG...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46245
Menu Nếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46247

Khách của Nếp, đang trầm tư. Mai mình có nên dắt chàng tới đây ko ta?

Codet
10-11-2010, 10:57
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46238

Ngon thế này mà chàng Bờ rào ko thiết tha . Mình nghĩ là chàng còn đang mải việc khác:
Như này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46236
Thiết gì ăn đâu. Chả bù mình thì sực lấy sực để, hik.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46240
Sực cả bát chè sen này nữa. Ồi, NHÃ ko chịu dc.

Ngẩng đầu lên thì thấy cô bé BT tuơi như hoa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46234
Cô có cái miệng duyên dáng giống hệt cô bạn mình trước kia làm ở Bảo Tàng Chăm, giờ bôn ba du học bên Hoa Thịnh Đốn rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46248

Sau đấy thì mình ngồi ở Da Vàng. Quán 5 5 về trước đã từng ngồi, Khác xưa, với khung cảnh vườn tược và Khánh Ly... Hôm qua ngồi Da vàng, trời ĐN mưa tầm tã, nghe Khánh Ly mà lòng thấy nhớ HN ghê...

Hết rồi đó. chúc cả nhà hôm nay ọp với em Su Su mắt tròn xoe vui nhé. he he.

chaubaogia
10-11-2010, 12:26
Úi giời ơi, nhìn mọi người đi khách trông khí thế quá nhỉ, làm tớ đang ngồi tủi thân nước mũi chảy ròng ròng đây này :D.

@codet: cám ơn bạn về những hình ảnh 2-9 năm ngoái. Hình như khi đi vào Ochard cũng thấy...:)

@all: hôm trước qua cầu Câu Lâu cũ thấy dưới bãi bồi có 1 rừng cỏ lau rất đẹp, rất thích hợp với cắm trại.

@Anh Po: Nghe đồn anh đang tút lại dung nhan để chiều nay ra sân bay đón kiều nữ Susu mắt nai(c), có thật vậy không nhể ? :))

vitvit
10-11-2010, 13:45
@aBờ rào: Anh cứ post nhé, tướng tinh con vịt như em dìm cỡ nào cũng nổi! :D Xem mấy cái ảnh buồn cười quá, nhưng mà anh phải cẩn thận kẻo em :gun đấy! :))
@cCodet: Thế là về bình yên rùi... ^^ (NT) xì xà xì xào... chuyến đi gặp lắm cái "khổ nhỏ nhỏ" chị nhỉ, sorry chị vì vụ cái mũ bảo hiểm rơi lăn lóc, huhu!
@cHuongxua, Nga: ôi ôi, thật là khen đẹp đấy ah? cái cô Bạch Tuộc (đáng :T ) lại bảo mọi người giả vờ khen em làm em bối rối ghê...
chị H cứ lấy cứ lấy... Tặng chị thêm hoa này... (wait)
@aPo: em tìm a Bờ rào chụp giúp mà tìm mãi không thấy, buộc lòng lôi đt ra chụp, hehe!

proftraveller
10-11-2010, 15:31
Bao cao bao cao, Bo Rao vua nhau hang ta trang voi BT tai Hoi An xong va dang tren xe bus ve san bay. 2 anh em nhau toi boi luon chu k phai uong Bo Huc dau nhe. Du troi mua nhung be BT van dua Bo Rao di nham gan het cac mon dac san cua HA. Cam on be BT nheu nheu.

Chuyen di DN nay cua Bo Rao that nhieu y nghia, day ap niem vui voi a c em PDN. Tu gio Bo Rao co them nhung nguoi ban - hoi PDN va them mot noi de trong thoi gian som nhat quay lai - Quang Nam Da Nang "_".

Cam on a c em PDN nhieu.

Sorry Bo Rao viet k dau vi dang post bang dt, ma viet luon tren xe bus va sau khi lam het nua ket beer voi BT, chu lat nua ngoi cafe post bang may tinh chac k viet dc ntn dau ah.
Chu thich: beer va ruou dang viet ch k fai Bo Rao dau!!!

rongdat_nguyen
10-11-2010, 16:25
(BB)(BB)Ôi Đà Nẵng, mình đã có dịp vào đấy vào dịp hội pháo hoa cách đây cũng không lâu... tiếc là 1 mình 1 súng lang thang ĐN-HA...:go :go :go...
http://www.vnphoto.net/gallery_details.php?id=141030 1 số hình ảnh của rongdat mời các bác PDN cho ý kiến:D

Bạch tuộc
10-11-2010, 16:25
Ối mọi người đang chuẩn bị tinh thần tiếp lãnh đạo rồi cơ à? :(( Bt e dân nhà quê ở xa lắc xa lơ lại bận tí công việc nên không thể (beer) với nhà thơ được, bùn quá đi.

@Susu: đừng ban nick Bt nha, vì cơm áo gạo tiền đường xa vạn dặm nên đành lỡ hẹn, nhưng nếu Su vào Hội An thì alo Bt sẽ đón tiếp nồng hậu.

@ a.Po: uống hộ Bt với Su 10ly nha. Mọi người nhớ tường thậu trực tiếp nha.

@Codet: Trời c đưa nguyên xê ri ảnh của e lên thế ngại quá cơ, có kẻ Gato chừ c ơi :)).C về thủ đô rồi đấy à, e quên gởi c chút mưa dầm phố cổ cho NLB rùi, tiếc ghê :D. C biết không lúc đầu a Bờ rào làm xế chở e mà mặt đỏ tía, tay thì run chạy xe mém té, nhưng bị e hù sợ quá hết run lun. =))

@ a Bờ rào: Bt rất vui vì trốn việc ngồi cà phê với bạn Phượt,nên a đừng lăn tăn chi cả, không có chi mô mà ngại, mọi việc (c) ổn cả rồi.

@ achaubaogia: ae mình off online để tiếp nhà thơ Su vậy (NO)

mpt4cus
10-11-2010, 16:59
Mọi người xôm tụ quá,yêu Đà Nẵng quá,em post mấy ảnh nhờ mọi người xem thử ở đâu đây :D
https://farm2.static.flickr.com/1184/5163283609_5422aa6b90.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1373/5163282335_606389a900.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4002/5163888284_794f5dcbac.jpg

Bữa sau em tiếp.
Còn bây h,em đi off đón chị susu đây,chứ không lại bị ban nick thì chít :))

nga02dt1
10-11-2010, 17:08
Bao cao bao cao, Bo Rao vua nhau hang ta trang voi BT tai Hoi An xong va dang tren xe bus ve san bay. 2 anh em nhau toi boi luon chu k phai uong Bo Huc dau nhe. Du troi mua nhung be BT van dua Bo Rao di nham gan het cac mon dac san cua HA. Cam on be BT nheu nheu.

Chuyen di DN nay cua Bo Rao that nhieu y nghia, day ap niem vui voi a c em PDN. Tu gio Bo Rao co them nhung nguoi ban - hoi PDN va them mot noi de trong thoi gian som nhat quay lai - Quang Nam Da Nang "_".


Cam on a c em PDN nhieu.

Sorry Bo Rao viet k dau vi dang post bang dt, ma viet luon tren xe bus va sau khi lam het nua ket beer voi BT, chu lat nua ngoi cafe post bang may tinh chac k viet dc ntn dau ah.
Chu thich: beer va ruou dang viet ch k fai Bo Rao dau!!!

Wow, a Bờ rào trở thành thần men đại hiệp khi nào vậy? chắc được PDN truyền nội công thâm hậu quá nên tửu lượng tính bằng két chứ ko phải bằng chai nữa rùi :)) :)) :))
A cứ then kiu PDN miết, ngại ghê lun, chỉ chốt lại là: mong một ngày gần nhất được (beer) (beer) (beer) với a nhé.

chaubaogia
10-11-2010, 17:23
Hehe, dạo này bà kon khoái post ảnh ghê, tớ cũng khoe tí Thác Minh Long(thác Trắng) mới đi chiều nay, cách Quãng Ngãi 20km:

Muốn đến được đây thì qua con đèo này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46268

Đi hết đèo gặp đoạn đường thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46263

Và thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46264

Rồi thế này nữa: (đẹp không?)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46261

Đến đây là phải đi bộ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46266

Lội qua con suối này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46267

Raiha235
10-11-2010, 17:24
Cúc cu, di nhậu đâyyyyyy, go go go go!!! (beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)

thienson
10-11-2010, 17:31
@Raiha,Nga:Giờ mà còn ở trên P sao?Anh em nhậu say gần chết rồi nè,hehe

chaubaogia
10-11-2010, 17:33
Lội 1 đoạn thấy 2 dòng suối gặp nhau:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46269

Đã thấy thác, nhưng không dám lội tiếp vì lúc này trời bắt đầu tối dần:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46265

Trời cũng đang mưa lớn và sợ lũ cuốn thì thôi rồi , nên đành zoom từ xa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46259

Thế là tiu nghỉu đi về, không dám liều lĩnh.
Giờ này chắc ở nhà zô zô tay bắt mặt mừng sôm tụ rồi nhể, tớ mà có ở nhà thế nào cũng ôm hôn thắm thiết em susu để tỏ lòng ngưỡng mộ :D

minhmio
10-11-2010, 17:59
Oài oài, em thích anh Pô rồi á. Em phải nhanh chóng kiếm cớ gì để đi ĐN mới được.

Nhà PDN rất là đáng yêu, như nhà em í :D.

Hương xưa
10-11-2010, 19:09
Oài oài, em thích anh Pô rồi á. Em phải nhanh chóng kiếm cớ gì để đi ĐN mới được.

Nhà PDN rất là đáng yêu, như nhà em í :D.

Hà hà, nhắng cũng vào đây hóng rồi à, quên mất không hỏi dạo này cai nghiện xong chưa, tình hình thế nào, đã cắt cơn, đã tái nghiện, hay đã chuyển sang nghiện loại khác rùi...=))

Nhà mình dạo này vui quá, xây nhanh ghê làm em hôm nào cũng phải vào chạy theo vì sợ để lâu trèo vội ngã gãy cổ. Chúc em Su enjoy thời gian ở Đà Nẵng thật vui nhé, khi nào nhậu uống hộ chị Hương 1 ly...

Quên, sau khi em ngắm rung nhan nhà mình, thừa nhận 2 điều: Anh Po rất trẻ, 2vit và BT rất xinh (c). Còn các bác khác em nhìn chưa rõ lắm, hôm nào gặp phải "kiểm tra" kỹ hơn :D

Bạch tuộc
10-11-2010, 20:41
:((:((:((:(( cả nhà đang off xôm tụ, (beer) cộp cộp, làm mình Gato quá đi, hu..hu... hix...hix..... Mình ở vùng sâu vùng xa nên phải canh nhà thế này đây. :((:((
Hi vọng sẽ được đón tiếp nhà thơ Su ở Phố Hội.

Bạch tuộc
10-11-2010, 21:35
Ở nhà canh nhà buồn thật, chỉ có 1 mình mình trong khi pakon đang (beer) và chém mình. Bt góp vào trào lưu up ảnh của mọi người, Bt cũng bon chen úp mấy cái leo Fan cho pakon khỏi chém nói mình dùng photoshop cắt dán.

@ all: Nhà mình ai chưa leo Fan theo cung cát cát thì nhớ hỏi lãnh đạo SUsu thử cảnh vạt này ở đâu nhé: :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46271

Hơ hớ cảnh đẹp thế cây thuốc nam hẳn hoi đấy nhé, người dân tộc trồng ai đi sau nhớ đừng chặt, bẻ bậy sẽ bị đền xiền đó nha.

Bt lại chảnh tí nhé, he...he... dù leo Fan mệt những vẫn luôn tươi cười khi thấy cái máy ảnh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46270

Cả nhà mình không biết đoạn đó ở độ coa bao nhiêu thì hỏi Su nhé he..he... ,thêm tấm làm hàng nữa nè, ở một nơi nhìn như cánh rừng ma vậy, độ cao 2.700m đấy nhé a Po, shogun biết mấy a chưa leo Fan nên e chú thích hộ, ha..ha...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46272

Và chạm tay vào "NOC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG " nhé , ôi lạnh buốt cả tay khi chạm vào cái đỉnh INox ấy pakon ạ. hì..hì BT có mang theo mấy tảng đá Fan và vô số đá nhỏ trong túi, ai chém Bt coi chừng mém u đầu đó nha:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46273

Ôi vui ghê, chắc là cả nhà PDN mình đang Gato với mình lắm đây kakaka.

chaubaogia
10-11-2010, 22:22
Bt lại chảnh tí nhé, he...he... dù leo Fan mệt những vẫn luôn tươi cười khi thấy cái máy ảnh :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46272

Ôi vui ghê, chắc là cả nhà PDN mình đang Gato với mình lắm đây kakaka.

Xời xời, mới nghe khen đẹp cái mặt chảnh thấy ghét chưa kìa:D :D :D
Mai mốt lấy cái ảnh lên đỉnh kèm vô CV đi phỏng vấn xin việc bảo đảm đậu chắc ăn luôn =))

dammanhtu
10-11-2010, 23:37
Hi hi. Xinh thật thì mình phải khen thật chứ anh Châu nhỉ. :D . Hôm nay off không có anh Châu nên chẳng ai là đối thủ của anh Po cả. Anh ấy chấp cả nhà mà vẫn còn tình táo :))

dammanhtu
10-11-2010, 23:41
Mọi người xôm tụ quá,yêu Đà Nẵng quá,em post mấy ảnh nhờ mọi người xem thử ở đâu đây :D
https://farm2.static.flickr.com/1184/5163283609_5422aa6b90.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1373/5163282335_606389a900.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4002/5163888284_794f5dcbac.jpg

Bữa sau em tiếp.
Còn bây h,em đi off đón chị susu đây,chứ không lại bị ban nick thì chít :))

theo như khung cảnh này thì đây là đường chỗ Bãi Bụt đi tới nữa, tới khu cây đa cổ thụ đúng không anh mpt nhỉ :D

bimbip
11-11-2010, 08:26
Và chạm tay vào "NOC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG " nhé , ôi lạnh buốt cả tay khi chạm vào cái đỉnh INox ấy pakon ạ. hì..hì BT có mang theo mấy tảng đá Fan và vô số đá nhỏ trong túi, ai chém Bt coi chừng mém u đầu đó nha:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46273

Ôi vui ghê, chắc là cả nhà PDN mình đang Gato với mình lắm đây kakaka.

Bạch Tuộc ơi, anh Bimbip có mấy cái ảnh cởi trần trên đỉnh Fan HOT lắm em ạ, chả áo bông thế kia đâu :)))
Bao giờ gặp lại anh show ảnh cho BTuoc xem nhá :)))

Polyme
11-11-2010, 08:38
Hôm qua thật là một ngày vui của anh em PDN. Vui đến nỗi bây giờ anh mới post hình được đây, khác hẳn lệ thường.

Trời ĐN hôm qua mưa vẫn tầm tã, đi đón em mà mọi người vô cùng hồi hộp. Mọi người biết em đã lâu trên diễn đàn nhất là qua vụ đầu giá quyên góp vì miên Trung thương yêu, nhà ĐN chỉ có mình anh biết mặt em. Từ dạo Đồ sơn đến giờ, không biết em thế nào rồi. Ra trước giờ máy bay hạ cánh cả nửa tiếng, bao nhiêu tình huống đặt ra để "lừa" em, xem em phản ứng thế nào....nhưng nhìn thấy em mọi người không thể im lặng được nữa. Su đấy hả...Su đấy hả...!!!

Thì Su đây. Em bẽn lẽn, thẹn thùng, ngỡ ngàng trong giây lát với bó hoa tươi thắm anh em PDN trao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46275

Em lại hồn nhiên vui vẻ như bản tính em vậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46276

Tướng quân Shogun cũng lần đầu tiên biết mặt em. Làm một cái kỷ niệm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46274

Đưa em về khách sạn ngay sát bờ biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46278

Và thế là cuộc giao lưu với anh em nhà ĐN bắt đầu......

Bạch tuộc
11-11-2010, 08:42
Xời xời, mới nghe khen đẹp cái mặt chảnh thấy ghét chưa kìa:D :D :D
Mai mốt lấy cái ảnh lên đỉnh kèm vô CV đi phỏng vấn xin việc bảo đảm đậu chắc ăn luôn =))

Ớ ớ chảnh vì đã leo Fan chứ đâu phải vì được khen đẹp đâu, nếu thế thì e chảnh từ khi còn bé kia a lờ đờ ơi, hơ hơ =)). E mà kèm vô thì họ mém ra không thương tiếc vì biết chắc con này sẽ chuyên trốn việc đi Phượt và hơi ....


Bạch Tuộc ơi, anh Bimbip có mấy cái ảnh cởi trần trên đỉnh Fan HOT lắm em ạ, chả áo bông thế kia đâu :)))
Bao giờ gặp lại anh show ảnh cho BTuoc xem nhá :)))

Gớm a biết mấy độ không hả, đến Hn e đã phải mặc áo ấm rồi, Bạch tuộc từ đại dương lên cơ mà, chứ phải như a đâu có sẵn lớp lỗng mão bảo vệ hi... Mấy bữa ni không thấy a vô nhà mình làm e cứ tưởng a đang lo cho đại sự "tán gái" rồi cơ đấy, làm e cũng yên tâm phần nào vì a quên đòi nợ e. Thanks a hỉ, làm e cứ lo bị đòi nợ.;Chừ yên tâm rồi

@ A.Po : Bt hóng ảnh off với lãnh đạo Su dài cổ rồi.

nga02dt1
11-11-2010, 09:02
Hôm qua tiếp Bao Lãnh đạn Susu thật ấn tượng: phong cách nói chuyện tự tin, kể chuyện đi cứu trợ của P.com thật cảm động, mình như bị cuốn hút vào từng câu chuyện của Susu ấy. Nhưng đôi khi bị Bác Po cứ ngắt mãi làm Su nhà ta mất cả hứng, phải (beer) (beer) rùi mới tiếp chuyện được -- Lần sau bác Po mà thế là :T :T nhé!!
Công nhận Susu xinh ra phết nhở, làm mấy bác ĐN nhà mh ngất ngây như con gà tây lun :))
@Po: a pot ảnh lên đi chứ, dìm hàng hả?? :gun :gun

Polyme
11-11-2010, 09:06
Anh post ảnh trước cả bài của Nga02 với Bạch tuộc mà hai em không thấy à ? Thấy rồi thì nhấn nút thank nhé.

Lê Minh Phương
11-11-2010, 09:43
http://https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46276
Hình này mắt tròn xoe, xinh nà :D

shogun
11-11-2010, 10:17
Gởi cả nhà,

Theo tinh thần đã thảo luận tối qua nhà mình sẽ phượt cùng Susu đi Lăng Cô ăn ốc uống nước dừa và gặp LMP ở đó. Thời gian vào sáng thứ 7 tuần này (13/11) có mặt lúc 8h00 tại Siver Sea Resort (gần góc đường Hoàng Sa và Nguyễn Văn Thoại). Chương trình dự kiến sẽ bắn tỉa ở đèo Hải Vân nếu còn thời gian thì thăm hồ Truồi hoặc suối Voi và điểm đến cuối cùng là Lăng Cô.
@ LMP: Phương chọn địa điểm tại lăng cô để tiếp lãnh đạn nhá, Đoàn sẽ gặp Phương tại đó lúc 2h PM cùng ngày.
@ Các mem đi làm buổi sáng thứ 7 thì có thể gặp nhau lúc 2h PM tại lăng cô

Mời các pác cho í kiến ạ (trước khi cho ý kiến nhớ câu anh Po nói rằng ai không đi sẽ bị ban nick ạ =))=))=)))

Polyme
11-11-2010, 10:46
Úi zời ơi. Mọi người sợ bị ban nick quá nên hôm qua khá đầy đủ. He he !

1...2...3..... vô.....vô.....vô......chúc mừng lãnh đạo đi chỉ đạo cơ sở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46283

Lãnh đạo sao mà xinh thế nhở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46282

Cùng Thienson, Vitvit, Raiha35

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46284

Đáng yêu chưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46285

Những câu chuyện của Su vô cùng cuốn hút anh em. Lờ đờ có khác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46286

mahee
11-11-2010, 10:49
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46272

Và chạm tay vào "NOC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG " nhé , ôi lạnh buốt cả tay khi chạm vào cái đỉnh INox ấy pakon ạ. hì..hì BT có mang theo mấy tảng đá Fan và vô số đá nhỏ trong túi, ai chém Bt coi chừng mém u đầu đó nha:


Thích nhất là cái này, Chị BT trong rất ngầu :))))

chaubaogia
11-11-2010, 10:59
Gởi cả nhà,

Theo tinh thần đã thảo luận tối qua nhà mình sẽ phượt cùng Susu đi Lăng Cô ăn ốc uống nước dừa và gặp LMP ở đó. Thời gian vào sáng thứ 7 tuần này (13/11) có mặt lúc 8h00 tại Siver Sea Resort (gần góc đường Hoàng Sa và Nguyễn Văn Thoại). Chương trình dự kiến sẽ bắn tỉa ở đèo Hải Vân nếu còn thời gian thì thăm hồ Truồi hoặc suối Voi và điểm đến cuối cùng là Lăng Cô.
@ LMP: Phương chọn địa điểm tại lăng cô để tiếp lãnh đạn nhá, Đoàn sẽ gặp Phương tại đó lúc 2h PM cùng ngày.
@ Các mem đi làm buổi sáng thứ 7 thì có thể gặp nhau lúc 2h PM tại lăng cô

Mời các pác cho í kiến ạ (trước khi cho ý kiến nhớ câu anh Po nói rằng ai không đi sẽ bị ban nick ạ =))=))=)))

Chương trình hay quá, tớ không tham gia được, ban nick đê:D
Ảnh nhậu nhẹt vui nhể? Lại nhỏ mũi nữa rồi(NO)

shogun
11-11-2010, 11:43
Chương trình hay quá, tớ không tham gia được, ban nick đê:D
Ảnh nhậu nhẹt vui nhể? Lại nhỏ mũi nữa rồi(NO)

pác TS mua 2 lon bò húc nhỏ mũi cho lờ đờ đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê êêê kakakaka

thienson
11-11-2010, 15:05
Sáng giờ mải mê kiếm ăn ngoài đườnggiờ mới vô Phuot đọc mỏi cả mắt:D,hehe
@Bạch Tuộc :Giờ tớ mới tin là cô leo tới đỉnh Fan(c)
Chúc mừng!!
@Anh Polyme:Anh chụp ảnh dính hình em nhiều quá!Nghiêm khắc phê bình=))
@Shogun:Cái Plan ăn nhậu thứ 7 của bác hoành tráng quá,dưng mà tớ không tham gia được rồi(BB)(NO).Buồn quá đi mất!

Polyme
11-11-2010, 16:31
Còn mấy ảnh up tiếp cho vui

Mới dạo đầu, Nga02dt1 đã cưa đứt một em Vodka, Mpt4cus đang hầu rịu chai thứ hai cho chị đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46290

Shogun soi lãnh đạo kỹ quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46291

Dựa hơi lãnh đạo tí. He he !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46292

Các nam thanh nhà PDN, ông chủ thớt Đam Mạnh Tú, Henry201, Mahee

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46293

Cô em Arien_yeu nhỏ nhất nhà luôn được các anh chiều chuộng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46294

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46295

dammanhtu
11-11-2010, 19:34
he he. Đúng là toàn nam thanh nữ tú cả. Phượt Đà Nẵng nhà ta nam thì đẹp trai-phong độ, nữ thì xinh gái dễ thương. Thế này thì miền nào cũng phải ganh tị :))

Phan Long
11-11-2010, 23:12
@Phan Long : Hoan nghênh ra nhập PDN. Tìm hiểu phuot.com những vài tháng, giỏi quá còn gì.
Em cho số ĐT đi để có gì a lô ọp ẹp. Cứ thường xuyên lên đây sẽ biết tình hình và những chuyến phượt của nhà ĐN.hi, sorry mấy anh chị.mấy hôm nay bận đi làm suốt nên không cập nhật được thông tin gì cả ^^. cảm ơn anh polyme đã nhắn nhủ em, sdt của em là 0926.720072. khi nào ae ọp ẹp thì nt em tiếng. nếu k trúng ca làm thì e xin ké 1 ghế góp vui. cảm ơn cả nhà!

dugiang
11-11-2010, 23:53
ĐN mới chỉ khen Su mắt nai xinh và nói chuyện hay thôi à?
Thế đã nghe Su hát chưa :))

voongsenh
12-11-2010, 00:46
ĐN mới chỉ khen Su mắt nai xinh và nói chuyện hay thôi à?
Thế đã nghe Su hát chưa :))

Em béo nhá , chưa gì đã chơm hớp chơm hớp (c).......chưa khảo đã xưng rồi.=))
Su bị phạt 1 thùng Ken cao nhá (beer) Cụ Poly thu luôn hộ em trong đó....rồi đóng góp cho đoàn công tác đặc biệt hộ em =))

shogun
12-11-2010, 08:04
Ơ cái Su biết hát nữa cơ à, người đâu lắm tài thế để mai bắt cái Su hát xem nó thế lào ;););)

Polyme
12-11-2010, 10:24
ĐN mới chỉ khen Su mắt nai xinh và nói chuyện hay thôi à?
Thế đã nghe Su hát chưa :))

Người đâu mà lắm tài thế. Hôm kia Su định hát rồi nhưng say quá, giọng hơi nhoè nên chịu.
Dugiang hai năm rồi chưa quay lại ĐN nhể. Hy vọng được găp Dugiang.


Em béo nhá , chưa gì đã chơm hớp chơm hớp (c).......chưa khảo đã xưng rồi.=))
Su bị phạt 1 thùng Ken cao nhá (beer) Cụ Poly thu luôn hộ em trong đó....rồi đóng góp cho đoàn công tác đặc biệt hộ em =))

Sao lão Voòng bẩu tháng 11 vào ĐN uống rịu với tớ, giờ còn ngồi ngoài đó ?
Rồi ! Trưa nay sẽ thu của Su một thùng Ken cao hộ bác nhá.:))

Polyme
12-11-2010, 10:27
@Dammanhtu, Phan Long : Nhớ viết hoa đầu dòng nhé.

Phan Long chịu khó theo dõi trên này thì sẽ biết ọp ẹo ngay, chứ nhiều khi anh không nhớ hết được mà gọi cho từng người. Cứ nhào vô đi là OK ngay. :)

minhmio
12-11-2010, 11:26
@chị Hương Xưa: chị ui, em cai nghiện xong rồi đấy. Thoải mái cực kỳ nhé. Em cai nghiện tình iu, đang mon men cai nghiện Phượt như anh Chaubaogia nữa. Chị đừng chúc em thành công nha chị, hihihi

KURAKURA
12-11-2010, 12:41
@Nhắng: hì, liệu có cai được không hay là...tái nghiện?( Anh CBG lên gân thế thôi chứ....đã cai đâu...đi ầm ầm kia kìa) Coi chừng càng nặng thêm đóa.

@PĐN: Wow...tình hình tiếp đón lờ đờ hoành tráng quá nhẩy (c)... Các bác chưa biết tài của Võ sư thơ Su đấy thôi..hát hò với thơ thẩn là chuyện nhỏ...Múa lửa với kéo co là num bờ wan lun. hé hé,, đi Đồ Sơn SN trông máu hơn hôm gặp mặt nhà mình nhiều... hú hú, mình tiết lộ tin cơ mật thế này dễ bị ban nick ko chừng.

@anh Po: Hihi, sao ảnh chụp anh với chị Su em thấy anh trẻ trung, mặt mày rạng ngời ( trên mức bình thường) thế nhỉ????:shrug:

@Chị Su: Từ bữa Sn phượt ở Đồ Sơn đến giờ...càng ngày chị càng sexy hơn nhỉ. :)) Em là em rất khoái mấy cái hình mẫu hôm đấu giá Quả bầu Papua của bác CVN. ( Cơ mà sexy là "vừa quyến vừa ...rũ", nhá. Đừng ban nick em mà tội nghiệp :L )

@Anh Gun: Em còn chưa được hít mùi "no ấm" của em Vàng. Anh làm sao làm em chưa được "rửa" là ko chịu mô :D. Nguy cơ bị cháy nhà lần nữa là rất cao đó

@CBG với Thienson: Mấy anh em mình ko ọp được ...Dzô ta...ném đá đê:gun. Khè, có mấy cái ảnh đẹp miên man hồi mình đi hải đăng Quản Tượng...show hàng cho bạn gì mới vào chóe mắt chơi anh. Hihi

@BT: Đi fan về bỏ 1 túi đá Fan nhen, giấu nhẹm hi, chờ ném đá mọi người mà ko cho tui cục mô làm quà he.:T Tui về tui xử BT chấm mù tạt lun.

@Vitvit: Nàng này đổi nghề sang PR lúc mô rứa tề...khách khứa hết khen giày xinh lại đến khen người đẹp. Tha hồ mà ...ăn dưa bở hí

@Xì tin nhà mình: Bữa ni hoạt động dữ hĩ, Mahee, em sao rồi, lâu lâu mới thấy xuất hiện đó. Chị vừa mới mục kích rung nhan bạn chủ thớt "Đâm/Đấm mạnh...tử", nhìn đẹp zai phong độ dữ ...ko còi như cái ảnh cũ.

Mấy đứa có anh đồng nghiệp nào giới thiệu cho chị đê...chị ế rùi. Mùa đông rồi...nhìn mọi người mà thèm được mắc áo ấm. Nhớ nhà quá đi

Polyme
12-11-2010, 14:51
@Kurakuvao : Chạy núi lửa đến đâu rồi ? Chạy luôn về VN đi phượt luôn đê. Mấy ngày nay nhà mình toàn chuyện vui, bạn bè phượt đông vui, cả lãnh đạo nữa, of liên tục. Chẳng thế anh phải tân trang, trông cũng được nhể, trẻ ra những vài tuần đới. :D:D Tết em về nhận không ra ý chứ. =))

@Voongsenh : Trưa nay Su nộp phạt một thùng Ken rồi nhá. Công nhận uống bia phạt của bác ngon thật. Cám ơn bác nhiều. Uống không hết nên sách theo, giờ này đang nhâm nhi trên đỉnh Sơn trà đấy. Thời tiết hôm nay bỗng đẹp lạ, lai rai chốn bồng lai tiên cảnh mà không có bác nên hơi buồn một tí.;)

Digicuong
12-11-2010, 16:10
@Voongsenh : Trưa nay Su nộp phạt một thùng Ken rồi nhá. Công nhận uống bia phạt của bác ngon thật. Cám ơn bác nhiều. Uống không hết nên sách theo, giờ này đang nhâm nhi trên đỉnh Sơn trà đấy. Thời tiết hôm nay bỗng đẹp lạ, lai rai chốn bồng lai tiên cảnh mà không có bác nên hơi buồn một tí.;)[/QUOTE]
Anh Po ún ken hok rủ em nha, chơi xấu quá. :T:T

thienson
12-11-2010, 18:03
Lại có 1 thùng Ken nữa à?Sao anh Po không gọi em với nhỉ?:D
@Cường :
Thôi chả phải Gato đâu,bia ấy uống vào xót ruột lắm(ruột susu chứ không phải ruột mình,hehe):D

dammanhtu
12-11-2010, 19:39
@Dammanhtu, Phan Long : Nhớ viết hoa đầu dòng nhé.



Em xin lỗi em quên mất. Lần sau em sẽ nhớ. Không cẩn thận là bị chị SU ban nick như chơi. :D

shogun
12-11-2010, 21:15
@ All,

Mai cứ vậy tiến hành nhá,
@ Hồng, anh không liên lạc DT với em được, vã lại ngày mai cũng không dư xế nên hẹn em lần khác vậy, chúc em vui

dugiang
12-11-2010, 21:48
Người đâu mà lắm tài thế. Hôm kia Su định hát rồi nhưng say quá, giọng hơi nhoè nên chịu.
Dugiang hai năm rồi chưa quay lại ĐN nhể. Hy vọng được găp Dugiang.

Sao lão Voòng bẩu tháng 11 vào ĐN uống rịu với tớ, giờ còn ngồi ngoài đó?

Tưởng say nhòe nhòe hát mới liêu trai chứ :))

@anh Voòng ơi, anh Pô bẩu hy vọng gặp Dugiang kìa. Anh tính sao? Hay tuần sau bỏ rượu Hà Giang đổi sang rượu ĐN nhá.

Hương xưa
13-11-2010, 09:26
Hức, dạo này nhà ...đi khách liên miên, ọp ẹp ầm ầm, nhậu nhẹt tùm lum làm em ganh tị quá, may mà hôm ấy anh Po còn gọi cho 1 câu gọi là ...an uổi, nếu không có lẽ em bỏ cả cơm vào ném đá hội nghị rồi :D.

Báo cáo nhà là sáng 11/11 (ngày đẹp nhá) em đã ra bưu điện làm lễ tiễn em Hồng và các em liên quan vào Quảng Trị, nhưng mà phải nói là long đong ký sự đến nỗi nhà cho phép em dài dòng kể lể tí cho đỡ bình mực nhá.

1. Đầu tiên là tại em "ngu": kiếm 1 thúng mì tôm cực đẹp, xếp các em vào gọn ghẽ, trải đệm đắp chăn đâu ra đấy, viết 3 cái bưu thiếp đẹp đẽ, niêm phong hết 1 cuộn băng dính to đùng, hí hửng bê ra bưu điện (vẫn còn tự hào vì thành tích đóng gói chuyên nghiệp). Đến nơi, nhân viên bưu điện phán: đóng kín mít thế kia ai biết nhà cô nhét cái gì ở trong mà nhận, mở ra ngay, và đi mua 1 cuộn băng dính khác để tí đóng lại vì tôi hết bănng keo rồi. Nhục thế không biết, nhưng phải vui vẻ chấp hành vì quả này thì đúng là mình dại, nhỡ đâu trong toàn là...bom, hay...trắng thì sao? Người ta bắt mở ra là đúng.

2. Tiếp theo là tại em...tắc trách: Em Martel đanng nằm yên ấm bị dựng cổ lôi ra: mang về mà uống đi thôi, không nhận hàng chất lỏng. :(. (oái trời, em mà mang về...uốn thì coi chừng anh Ku "đốt nhà" em mất, bên ấy núi lửa đang sẵn kìa). Mặc cho em thề em hứa em đảm bảo là em đã chèn xốp kỹ lắm, vỡ em không bắt đền đâu..vv...nhưng túm lại không nhận là không nhận:gun

3. Cuối cùng là tại...nhân viên bưu điện trách nhiệm cao: Vì nhan sắc quá lộng lẫy của em Hồng (không phải em Hương mới đau), mà cô ấy choáng, không dám nhận gửi thường, sợ sau này nhỡ đâu mất mát tranh chấp, mà bắt em khai giá (mà lại không đc khai giá cao vì hàng quý chúng tôi k nhận), sau 1 hồi tra khảo rồi bắt em khai vào 4 bảng kê khác nhau với nội dung như nhau, đại ý là mất thì đền...1,5tr (vái trời đừng mất, kẻo không thì em đến toi chuyến đông bắc mất). Còn bức tượng đá tình yêu tặng em Ku thì phải viết cam kết "vỡ thì thôi, k bắt đền" mới nhận (NO)
Rồi sau đó cô ấy dán bốn xung quanh cái thùng ấy bằng khoảng...800 cái tem bảo đảm, bắt em ký ráp lai vào...3.200 cái mép tem, ôi ôi đời em chưa bao giờ phải ký đến mỏi tay như thế, may mà em ký nháy mỗi chữ HH thôi chứ ký như hôm ký tranh thư pháp t hì chắc em xỉu ở đấy rồi.

Cuối cùng là sau 93p lận đận, em đã thành công tiễn em Hồng ra sân bay, và thất bại ôm em Martel về, nhà tư vấn cho em cách tiễn nốt em này về nhà em Ku, nếu không là em để qua Tết mang lên Hà Giang uốn đới =)). (Ku muốn làm thế nào thì làm.)

thienson
13-11-2010, 10:46
Sẻ chia với Hương Xưa về hành trình gian nan tiễn em Hồng về chủ mới!
Đọc hồi hộp chả kém gì hôm bữa xem đấu giá,hehe:D.Chắc tại Hồng nhan bạc mệnh!:D
Cái dzụ chuyển chai riệu thì Hương nhờ lão Shogun ấy,lão ấy chuyên cái này mà.Nhớ có lần lão ấy còn chuyển được cả 1 can 5l rượu Phú Lễ qua đường Bưu điện cơ đấy!

Polyme
13-11-2010, 20:53
@Hương xưa : Đi ngủ bụi, lang thang tận mãi đâu giờ mới về nhà. Phải cho vài roi cho nhớ nhá. Con với chả cái !!!
Gian nan tiễn em Hồng nhể ?

Anh vừa phượt với lãnh đạo mới về đây. Ôi chao là vui, dưng mà quá khổ đi em. Trời ĐN, Huế hôm nay sao mà khủng quá. Mưa gió tầm tã, đến đỉnh đèo Hải vân gió mạnh khủng khiếp, nếu không có Digicuong chắc anh và Shogun với Su bay xuống vực rồi.

Tạm thế đã. Nhìn cái monitor mà chóng hết cả mặt. Say wa... say wa...say wa....

Hương xưa
13-11-2010, 23:15
@Hương xưa : Đi ngủ bụi, lang thang tận mãi đâu giờ mới về nhà. Phải cho vài roi cho nhớ nhá. Con với chả cái !!!
Gian nan tiễn em Hồng nhể ?

Anh vừa phượt với lãnh đạo mới về đây. Ôi chao là vui, dưng mà quá khổ đi em. Trời ĐN, Huế hôm nay sao mà khủng quá. Mưa gió tầm tã, đến đỉnh đèo Hải vân gió mạnh khủng khiếp, nếu không có Digicuong chắc anh và Shogun với Su bay xuống vực rồi.

Tạm thế đã. Nhìn cái monitor mà chóng hết cả mặt. Say wa... say wa...say wa....

Khổ, em đi bụi đâu đâu, bận chả mở được mắt ra, giờ không làm thì sau tết còn lâu mới được nghỉ. Ai bảo anh không đi hầm mà đòi leo đèo ngắm cảnh (nhưng mà em cũng thế, đi đèo Hải Vân là dứt khoát không chui hầm :D) Em Su vào ĐN vui thế, thảo nào mà mắt cứ long lanh như nước, không biết dìm chết mấy anh rồi?

Anh Shogun đâu rùi, cố vấn cho em vụ chai riệu đi, khổ, cái nhan của em nó ngăm ngăm bánh mật chứ có hồng tẹo nào đâu mà cũng gian truân quá :))

dugiang
14-11-2010, 12:03
Chà! Mới xem clip leo Fan của Yan trên FB.
Nghe giọng em Bạch Tuộc rặt âm hưởng Quản Nôm Đà Nẽng thấy thân thương và nhớ gì đâu á.

Bạch tuộc
14-11-2010, 12:14
@ Cdugiang: E có nghe chị Codet nói về chị, hi vọng có dịp được găp chị ơ Phố Hội, nếu có dịp ngồi chung máy bay với c thì chăc không cần phải tách ra ngồi riêng 2 bên đâu nhỉ :))

@ Susu: rất tiếc vẫn chưa được gặp mặt nhà thơ, và chưa được thấy đôi mắt đẹp long lanh của Su, nếu có xuống HỘi An thì Bt sẽ mời bạn cà phê ngắm Sông Hoài. (wait)

@ A,Po xin mấy đồng ảnh Phượt Lăng Cô đeeeeeeeeeeeeee!:D

bimbip
14-11-2010, 13:01
BTuoc ơi,
Lãi qua đêm vẫn là 10k/ngày
Hiện tổng nợ + lãi là 1.3trieu VND rùi em nhé :D
(Vẫn đang tính lãi tiếp :">)
:">

susu
14-11-2010, 16:43
Mấy hôm nay chỉ biết vào thank post của mọi người thôi, vì thực sự rất xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của PDN, không biết nói sao cho hết !

Em đang chờ lên tàu về với Hà Lội thân yêu. Xin gửi lại Đà Nẵng nhiều nhiều những nhớ thương các anh và các bạn !
4 ngày không ngắn, không dài, nhưng đủ để những niềm vui bạn bè - anh em trở thành những ấn tượng không thể nào quên đối với người từ xa tới!

"Life is a moment in space!"
Đi và đến, gần rồi xa, gặp gỡ và chia tay - tất cả chỉ là khoảnh khắc. Nhưng đó là những khoảnh khắc còn theo ta mãi !

Cảm ơn mọi người rất nhiều! :)
Và hẹn gặp lai !! :L (BB)

henry201
14-11-2010, 18:22
Chà! Mới xem clip leo Fan của Yan trên FB.
Nghe giọng em Bạch Tuộc rặt âm hưởng Quản Nôm Đà Nẽng thấy thân thương và nhớ gì đâu á.

Cho em xin link đê chị ơi ;))

thienson
14-11-2010, 18:27
Ôi cảm động qúa!Cứ ngỡ Susu chỉ biết làm thơ với bannick :D thôi!Ai ngờ lại viết nên những dòng làm thổn thức người đi kẻ ở...
...Hội ngộ...rồi chia ly...cuộc đời vẫn thế...(BB
Mong gặp lại vào 1 ngày gần nhất...
P/S:Công việc lu bu,mưa gió bão bùng lại ở vùng sâu ,vùng xa...,không có thời gian tiếp đón Susu nhiều,mong Susu rộng lượng bỏ qua không phạt thẻ hay ban Nick mình nhá:D,hìhì

mpt4cus
14-11-2010, 18:38
Đà Nẵng cả tháng nay cứ mưa mãi,đón chị 2Su bằng cơn mưa chiều,tiễn chị cũng bằng cơn mưa chiều.Cho chị biết thế nào là mưa miền Trung :D

Mưa quá,mong nắng lên cho rồi !!
https://farm5.static.flickr.com/4127/5174048361_20f1ccbdc8_b_d.jpg

shogun
14-11-2010, 21:03
Khổ, em đi bụi đâu đâu, bận chả mở được mắt ra, giờ không làm thì sau tết còn lâu mới được nghỉ. Ai bảo anh không đi hầm mà đòi leo đèo ngắm cảnh nhưng mà em cũng thế, đi đèo Hải Vân là dứt khoát không chui hầm Em Su vào ĐN vui thế, thảo nào mà mắt cứ long lanh như nước, không biết dìm chết mấy anh rồi?

Anh Shogun đâu rùi, cố vấn cho em vụ chai riệu đi, khổ, cái nhan của em nó ngăm ngăm bánh mật chứ có hồng tẹo nào đâu mà cũng gian truân quá

@ HX: Vụ chai rượu gởi vào PDN nhậu thì dễ chứ gởi đi nơi khác thì hơi căng à =)). Thông thường EMS sẽ không nhận hàng chất lỏng Hương nên gởi ở dịch vụ khác như Tín Thành. Muốn đơn giản nữa thì đóng gói cẩn thận chạy qua xe Hoàng Long gởi là dể nhất, Xe HL sẽ chuyển hàng vào trạm trung chuyển của họ ở nơi gần nhà Kura nhất và nhà Ku phải chạy ra đó lấy :)):)). Vụ nha sắc của em anh Po xí mất rồi anh không cạnh tranh lại đâu hehehe :)):)):))

@ Susu: Về đến nhà rồi à, hẹn sớm gặp lại là hẹn thế nào, vào thăm PDN, vào rũ nhau lên sân bay cắm trại hay chuyển khẩu vào đây ở luôn hờ hờ cho cái cụ thể đêêêêêêêêê. Viết lời chia tay lâm ly cứ như là viết lời hẹn hò .....ấy ....