PDA

View Full Version : Kết quả: Cuộc Thi Chinh Phục Bà Đen lần 1 năm 2012 - Mừng Sinh nhật Phượt.



Trần Quyền
05-08-2012, 12:16
Hằng năm vào dịp mùa thu tháng 8, anh chị em mọi miền Tổ quốc hân hoan chào đón 1 ngày kỷ niệm trọng đại trong trái tim mỗi chúng người, đó là kỷ niệm ngày phuot.vn ra đời. Ở miền Bắc, miền Trung đã chuẩn bị mọi chương trình tưng bừng để kỷ niệm ngày kỷ niệm lớn này. Cá nhân Trần Quyền suy nghĩ nên làm điều gì đó góp tấm lòng mình cho các anh chị em phượtter, và quyết định tạo 1 sân chơi có chút mới lạ cho anh chị em. Nhận thấy rằng rất rất nhiều anh chị em đã lên đỉnh Bà Đen nhiều lần rồi, vậy sao chúng ta không cùng nhau thi thố, thử xem ai là người nhanh nhất chinh phục đỉnh cao ngọn núi này, trong thời gian ngắn nhất?..... Và cuộc thi đã diễn ra trong sự đón chào của rất nhiều anh chị em:

“Cuộc Đua Chinh Phục Bà Đen lần 1 – 2012 do diễn đàn Phượt.vn tổ chức”

Tiêu chí:

• An toàn của các thành viên trong nhóm chính là an toàn của bản thân mình.

• Tinh thần kiên cường, quả cảm, thích chinh phục.

• Ứng phó với khó khăn, đòi hỏi khắc nghiệt cho bản thân, vượt lên chính mình.

Thời gian: sáng ngày 05/08/2012.

Số lượng: 48 VĐV

Phương tiện: Xe máy tự túc, tập trung tại chân núi, trecking.

Chi tiết:

- Chiều tối ngày 04/08: Tất cả Vận động viên tự túc bằng mọi phương tiện, có mặt tại khu vực chân Núi Bà Đen.

+ Vị trí gửi xe: Nơi bãi xe phía tay phải của lối vào cổng chính- chưa đến cổng.
+ Vị trí hạ trại: Khuôn viên khu du lịch.
+ Ăn tối tự túc.

- Sáng ngày 05/08:

+ Thu dọn lều trại - BTC sẽ giữ hộ lều trại, vật dụng cá nhân của VĐV.

+ 06 giờ sáng tập trung. Nghe phổ biến quy định, nhận nước, thực phảm…Bữa ăn sáng nhẹ: 1 hộp sữa + 1 chai nước suối 500 ml + 01 cái bánh ngọt hoặc 02 cái bánh mặn.

Lưu ý: Các vận động viên tự trang bị nước thêm, thức ăn trưa, các loại thực phẩm bổ sung

+ Xuất phát tại lối đường Chùa Bà. Theo từng nhóm sau:

1/ Nhóm Hắc Sơn: xuất phát lúc 07 giờ 00 phút.
2/ Nhóm Bình Dương: xuất phát lúc 07 giờ 10 phút.
3/ Nhóm Chicken: xuất phát lúc 07 giờ 20 phút.
4/ Nhóm Panda: xuất phát lúc 07 giờ 30phút.
5/ Nhóm BCS và Nhóm Runingman (Nhóm gia vị): xuất phát cùng lúc 07 giờ 40 phút.

+ 16 giờ xuống chân núi theo đường cột điện.

+ 16 giờ 20 phút giao lưu.

+ 18 giờ xuất phát về các nơi.

Ngày trao giải là 21 giờ, ngày 18/8/2012, tại khu du lịch Vinh Sang - Ngày mừng sinh nhật phượt tại Miền Nam.

Kinh phí: từ 150k/ 1 VĐV gồm.

- Ăn nhẹ sáng chủ nhật

- Nước ( 1 người 1 chai 500 ml)

- Tiệc chiều tối chủ nhật.

- Huy hiệu, bảng tên.

- Chi phí tổ chức khác.

BTC tự đóng các khoản tiền cho mình, không sử dụng từ nguồn kinh phí của VĐV.

BTC:
- Trần Quyền: 0948 314 839.

- Hiệp Deny:

- Vinh Phạm: 0938 566 881

- Long_Vinasun: 0908 07 80 80

- Pé Nhóc 16

- DANG_KY_HUY: 01674 năm tám 33 tám sáu

- Trungdadieu

- Ken ken đầu trọc

- Nguyen Nhung

- Giang Huong

- Laca.

- Majesty

Qui định:

Tuân thủ đúng tiêu chí và chương trình đề ra:

a) Không chen lấn xô đẩy – gây nguy hiểm, khó khăn đến thành viên khác (kể cả trong nhóm hay nhóm khác). Vi phạm sẽ bị trừ vào thời gian thi đấu, mỗi lần bị cộng thêm 10 phút.

b) Giữ vệ sinh chung: không xả rác trên đường đi, sẽ có quản lý chặt chẽ giữa nhóm leo trước và nhóm leo sau, xả rác sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

c) Các thành viên tự trang bị: giầy leo núi, ba lô mang vác, vật dụng thiết yếu.


Hình ảnh VĐV, Cổ động Viên, BTC

https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_4510.jpg

kenkendautroc
05-08-2012, 12:20
Tình hình chi phí cho cuộc thi leo núi Bà Đen lần I như sau:


Tổng thu: 7.324.000 đồng

Tổng số ng tham gia: 48 vận động viên, 12 BTC, 7 cổ động viên

Chi:
Ăn sáng ngày CN : 1.268.000 / 60 (VĐV + BTC) = 21.200 / người
Vé vào cổng: 804.000 = 67 vé * 12.000
Điện, nước, vs: 200.000
Tiền huy hiệu 420.000
Tiền tiệc chiều CN: 2.939.000
Tổng chi: 5.631.000


--> Còn lại: 1.693.000


Số tiền còn dư lại của quỹ sẽ được bổ sung vào giải thưởng cho các bạn đoạt giải trong cuộc thi.

Trần Quyền
05-08-2012, 12:22
Nhóm Hắc Sơn


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_4545.jpg



Nhóm Bình Dương



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC02769.jpg



Nhóm Panda



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/_DSC0183.jpg



Nhóm BCS và Nhóm Gia Vị (Nhóm Runningman)



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/_DSC0194.jpg



Nhóm Lão Hột



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/_DSC0168.jpg

Trần Quyền
05-08-2012, 12:22
Kết quả cuộc thi leo núi bà đen lần 1


TT
Nick
Giờ x.phát
Giờ tới đỉnh
Th.gian lên
Giờ Xuống
Giờ tới đích
Th.gian xuống
Kết quả thi
Kết quả nhóm




Cá nhân nam







1
Cẩm Sơn
7:10
10:33
3:23
11:03
14:26
3:23
6:46



2
HVL
7:40
9:15
1:35
9:45
11:49
2:04
3:39



3
9-Free
7:20
8:46
1:26
9:18
10:05
0:47
2:13



4
Linh Phan
7:30
9:12
1:42
9:42
10:40
0:58
2:40



5
Taina
7:00
9:22
2:22
9:52
14:03
4:11
6:33



Cá nhân nữ







1
Huynh Ai Tam
7:00
10:42
3:42
11:10
15:26
4:16
6:33



Nhóm
1.Hắc Sơn



5:06



1
lengkeng1minh
7:00
9:13
2:13
9:43
11:37
1:54
4:07




2
chuabietgi
7:00
9:13
2:13
9:43
11:08
1:25
3:38



3
penicylline
7:00
8:27
1:27
9:14
10:29
1:15
2:42



4
Bình Thường






0:00
Bỏ cuộc


5
Snail Tran
7:00
9:13
2:13
9:43
12:56
3:13
5:26



6
Hoanganhdg
7:00
10:39
3:39
11:10
15:06
3:56
7:35



7
Ti xinh
7:00
10:39
3:39
11:10
14:24
3:14
6:53



8
Ot ẹt
7:00
10:39
3:39
11:10
14:15
3:05
6:44



9
MyAnh_Loi
7:00
10:42
3:42
11:10
15:25
4:15
7:57



10
ZoeLe
7:00
10:42
3:42
11:10
15:27
4:17
7:59



11
kim_KT
7:00
9:13
2:13
9:43
11:09
1:26
3:39



12
Orchinguyen
7:00
9:34
2:34
10:04
12:10
2:06
4:40



2.Chickens




8:01


1
Lão hột
7:20
11:07
3:47
11:37
16:00
4:23
8:10



2
Nguyễn Kim Chi
7:20
11:07
3:47
11:37
15:39
4:02
7:49



3
Mr. Chuon
7:20
11:07
3:47
11:37
16:00
4:23
8:10



4
woan
7:20
11:07
3:47
11:37
16:00
4:23
8:10



5
Hồ Đức Nhi
7:20
11:07
3:47
11:37
15:49
4:12
7:59



6
Phạm Thị Minh Huyền
7:20
11:07
3:47
11:37
15:39
4:02
7:49



7
Lê Nguyễn Đức Phượng
7:20
11:07
3:47
11:37
16:00
4:23
8:10



8
Bùi Tuấn Anh
7:20
11:07
3:47
11:37
15:39
4:02
7:49



9
Nguyễn Bảo Ngọc
7:20
11:07
3:47
11:37
16:00
4:23
8:10



10
Ứng Cọc Píu
7:20
11:07
3:47
11:37
15:49
4:12
7:59

Trần Quyền
05-08-2012, 12:24
3.BCS



5:04



1
Sieta
7:40
10:40
3:00
11:10
13:03
1:53
4:53



2
The last vapire
7:40
10:40
3:00
11:10
13:37
2:27
5:27



3
Huongkhvn
7:40
10:40
3:00
11:10
13:03
1:53
4:53



4
QC_QC
7:40
10:40
3:00
11:10
13:37
2:27
5:27



5
miss.boo91
7:40
10:40
3:00
11:10
13:03
1:53
4:53



6
tancuti15
7:40
10:40
3:00
11:10
13:04
1:54
4:54



4.Bình Dương




5:47


1
Doc Hanh
7:10
10:22
3:12
10:52
12:04
1:12
4:24



2
Nguoi_Bình_Duong
7:10
9:24
2:14
9:54
14:03
4:09
6:23



3
Lecat69
7:10
10:39
3:29
11:10
14:15
3:05
6:34



5.Panda




3:36


1
Tuanson_tg
7:30
9:56
2:26
10:26
12:31
2:05
4:31



2
Panda
7:30
9:19
1:49
9:49
10:39
0:50
2:39



3
Nguyễn Minh Tân
7:30
9:03
1:33
9:33
10:39
1:06
2:39



4
khongsoma
7:30
9:21
1:51
9:50
11:09
1:19
3:10



5
Trần Thị Kim Yến
7:30
9:56
2:26
10:26
13:59
3:33
5:59



6
Lê Quốc Tuấn
7:30
9:20
1:50
9:50
10:39
0:49
2:39



6.RunningMan




4:07


1
anhtuank15
7:40
9:46
2:06
10:16
12:18
2:02
4:08



2
WAKENING
7:40
9:45
2:05
10:15
12:18
2:03
4:08



3
Nguyễn Thị Phương Duyên
7:40
9:45
2:05
10:15
12:17
2:02
4:07



4
Nguyễn Thị Thu Thủy
7:40
9:46
2:06
10:16
12:17
2:01
4:07

Vinh Pham
06-08-2012, 13:59
Ganh tị quá mình đi chả có ma nào ra chụp hình cho cả. Lần sau làm công tác mặt đất mới được.
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/293146_456323884402345_478028732_n.jpg
Kỉ niệm chương của chuyến leo núi bà đen lần I.
Đây là một số hình ảnh ghi nhận được khi mình chốt ở chạm giữa núi.
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s720x720/578755_456370164397717_1803932681_n.jpg
Hai cô gái của nhóm Hắc Sơn, bên trái là Thái Minh, bên phải là Snail Trần (cũng là hai độp thủ của nhóm phượt độp)
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/423570_456370187731048_1814283909_n.jpg
Đội trưởng của nhóm Hắc Sơn, anh LengKengMotMinh, một phượt lão huyền thoại (thành viên chủ chốt của nhóm phượt độp)
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/264919_456370211064379_891117778_n.jpg
Bạn này của nhà nào thì đội trưởng lên dẫn về này.
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/539192_456370231064377_995228191_n.jpg
Anh Chuabietgi, không biết là giờ này trên phượt cò gì để anh ấy chưa biết không nữa, thành viên nhóm Hắc Sơn.(Kiêm phượt thủ loại nặng vì toàn dùng martin đi độp)
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/308958_456370271064373_1609161686_n.jpg
Bạn Taica, thành viên nhóm Hắc Sơn, độp thủ tương lai đang trong giai đoạn bồi dưỡng.
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/423570_456370307731036_831910769_n.jpg
Chị Orchi (bên phải)và ku Tâm Minh (bên trái), chị orchi thuộc nhóm hắc sơn, còn Minh Tâm thuộc nhóm thành viên leo tự do, khúc sau kiêm cả porter và cứu hộ.

lengkeng1minh
06-08-2012, 15:59
Khẹc khẹc...Hâm nóng topic.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85687&d=1344243445


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85686&d=1344243445

lão hột
06-08-2012, 20:12
Có giải phong cách hay khuyến khích gì cho đội Lão Hột không BTC...hhehehe

DocHanh
06-08-2012, 20:15
Mọi người up hình lên, chém gió đi nè. Biết bao lần leo lên cái chốn linh thiên này, nhưng lần này là lần đầu tiên gặp phải mảng xà, ko phải 1 mà những 2 con. Lần đầu gặp 1 con bự chảng nằm vắt ngang đường, nhưng hên là mình ít khi ăn thịt rắn nên thấy mình đi tới là bò vô bụi cây, lần thứ 2, xém chút nữa là dặm phải cái đuôi rồi. Gặp, tự run, tự trấn an mình, sợ la lên là bà con khỏi đi luôn. Khuyến cáo mọi người nhớ quan sát thật kỹ trên đường, 2 bên đường nhất là khi đi ngang qua rừng trúc, tre, lồ ô.

pe_nhoc16
06-08-2012, 20:47
Mừng vì cuộc thi đã thành công như mong muốn của không riêng BTC, tất cả vì tinh thần phượt (c)
Và hơn hết các thành viên đã về nhà an toàn, nào cùng chia sẻ những cảm xúc khó quên trong cuộc chinh phục nóc nhà Nam Bộ... Pé Nhóc còn nhớ loáng thoáng những câu nói
- "Lúc lên tới gần Chùa thật sự muốn bỏ cuộc ấy chứ, nhưng... thôi ráng"
- "Lúc mệt... tự nhiên nghĩ mình tham gia làm chi ấy nhỉ???"
- "Muốn bỏ cuộc quá nhưng sợ bị cười... nên cố lên tới đỉnh rồi xuống" :))

DocHanh
06-08-2012, 21:02
Mừng vì cuộc thi đã thành công như mong muốn của không riêng BTC, tất cả vì tinh thần phượt (c)
Và hơn hết các thành viên đã về nhà an toàn, nào cùng chia sẻ những cảm xúc khó quên trong cuộc chinh phục nóc nhà Nam Bộ... Pé Nhóc còn nhớ loáng thoáng những câu nói
- "Lúc lên tới gần Chùa thật sự muốn bỏ cuộc ấy chứ, nhưng... thôi ráng"
- "Lúc mệt... tự nhiên nghĩ mình tham gia làm chi ấy nhỉ???"
- "Muốn bỏ cuộc quá nhưng sợ bị cười... nên cố lên tới đỉnh rồi xuống" :))
Chính xác là đối với những người ít khi leo núi, hoặc lần đầu đi, hay có những suy nghĩ đó trong đầu, lần đầu phượt núi Bà, mình cũng từng có suy nghĩ như thế, mọi người hay nói " đi bằng ý chí", thật sự rất đúng.

QC QC
06-08-2012, 22:05
Mọi người up hình lên, chém gió đi nè. Biết bao lần leo lên cái chốn linh thiên này, nhưng lần này là lần đầu tiên gặp phải mảng xà, ko phải 1 mà những 2 con. Lần đầu gặp 1 con bự chảng nằm vắt ngang đường, nhưng hên là mình ít khi ăn thịt rắn nên thấy mình đi tới là bò vô bụi cây, lần thứ 2, xém chút nữa là dặm phải cái đuôi rồi. Gặp, tự run, tự trấn an mình, sợ la lên là bà con khỏi đi luôn. Khuyến cáo mọi người nhớ quan sát thật kỹ trên đường, 2 bên đường nhất là khi đi ngang qua rừng trúc, tre, lồ ô.

Trên đường lên đỉnh em còn thấy mấy con quái vật. Vừa mệt, vừa run, vừa sợ mà lúc đó đi có một mình, muốn khóc ré lên. Tối về nằm ngủ mà mấy con đó cứ lảng vảng trong đầu. :(

panda-panda
06-08-2012, 22:47
Khi nào mới bít danh sách những thành viên ưu tú zậy BTC ???

HVL
07-08-2012, 09:50
Cái này dành cho những người đậu phộng đường đoạn xuống núi:
"Chưa leo chưa biết Bà Đen
Leo rồi mới biết con đen hơn Bà"
Đen thật!

lengkeng1minh
07-08-2012, 10:35
Các "Độp Thủ" trong nhóm Hắc Sơn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85717&d=1344310448

NBN
07-08-2012, 10:51
Mọi người up hình lên, chém gió đi nè. Biết bao lần leo lên cái chốn linh thiên này, nhưng lần này là lần đầu tiên gặp phải mảng xà, ko phải 1 mà những 2 con. Lần đầu gặp 1 con bự chảng nằm vắt ngang đường, nhưng hên là mình ít khi ăn thịt rắn nên thấy mình đi tới là bò vô bụi cây, lần thứ 2, xém chút nữa là dặm phải cái đuôi rồi. Gặp, tự run, tự trấn an mình, sợ la lên là bà con khỏi đi luôn. Khuyến cáo mọi người nhớ quan sát thật kỹ trên đường, 2 bên đường nhất là khi đi ngang qua rừng trúc, tre, lồ ô.

==! Ôi zời ơi,may mà nhóm Chickens chỉ gặp mấy con thằn lằn rắn mối...chứ Chickens mà gặp mãng xà thì... :help :help :help :))

lengkeng1minh
07-08-2012, 10:52
Thành viên nhóm Phượt là chuyện nhỏ_ PLCN.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85718&d=1344310740

Nguoi_Binh_Duong
07-08-2012, 11:51
Chào các ACE tham gia cuộc thi leo núi bà Đen lần 1, Chuyến đi vừa rồi để lại trong mình nhiều ấn tượng:
- Đây là lần đầu tiên mình đi Phượt với các ACE ngoài PBD.
- Bữa trước mình leo đến đỉnh núi mất gần 5 tiếng, lần này mất 2 giờ 15 phút (theo đồng hồ của mình), còn xuống thì thời gian ... vô kể
Sau đây là một số hình ảnh về nhóm Bình Dương và tại sao thời gian xuống là vô kể:

- Nhóm Bình Dương ban đầu có dochanh, Nguoi_Binh_Duong, lecat69, sau đó được thêm bạn Sơn:

https://np3.upanh.com/b4.s28.d3/4cda710fd1135a6700825d71d0cbe95f_47911093.20120805 07055003pbdthileonuibade.jpg

https://np4.upanh.com/b4.s28.d1/f43a1002e24f78f128ed295a9179f766_47911094.20120805 07400812pbdthileonuibade.jpg

- Các thành viên nhóm khác nhưng đi chung với mình

https://np9.upanh.com/b1.s27.d1/f19d628294d4d658e2f0143ee1007398_47911099.20120805 08242418pbdthileonuibade.jpg

https://np4.upanh.com/b5.s29.d3/d155f6d111a5076fa620e562b2fd8e3f_47911104.20120805 08243219pbdthileonuibade.jpg

Nguoi_Binh_Duong
07-08-2012, 11:53
Chị Lan (mình nhớ là vậy), hình như là người phụ nữ trẻ nhất cuộc thi :

https://np7.upanh.com/b1.s28.d3/65582b1d1988738c3ad2fdd69d0689b1_47911107.20120805 08244420pbdthileonuibade.jpg

Tự sướng khi đến đỉnh:

https://np1.upanh.com/b2.s28.d1/ffcc9a839ccc6921582810ee4cc5fa28_47911121.20120805 09550227pbdthileonuibade.jpg

Sau khi nghỉ 30 phút thì bạn Tài xuất phát trước mình 1 phút. Đi qua đám cỏ tranh mình thấy một số bạn khác rẽ trái nên mình đi theo, đi khoảng 100 mét mình mới thấy là hình như lạc đường, nhưng lại nghĩ là sẽ ra đường cột điện nên tiếp tục đi. Được một đoạn có bạn đi trước nói vọng lên : ""Vào đường cùng rồi". Lúc này quay ngược lên thì làm biếng, chỉ còn lại mình và bạn Tài, 2 anh em quyết đinh đi tiếp con đường này rồi tìm đường băng ngang qua đường ra cột điện sau.
Từ đây bắt đầu cung đường khổ cực của 2 anh em mà khó diễn tả thành lời, phải chui qua các bụi cây, đi dọc theo khe suối:

https://np4.upanh.com/b6.s28.d1/37fd6cbc72103e7c112a5af4b29f8b83_47911124.20120805 10350030pbdthileonuibade.jpg

https://np7.upanh.com/b1.s29.d2/c0940d825da24515fc6b53dacca49461_47911127.20120805 11233031pbdthileonuibade.jpg

https://np0.upanh.com/b6.s27.d1/8c5586c012721361ce4724c61e53386c_47911130.20120805 11234232pbdthileonuibade.jpg

Nguoi_Binh_Duong
07-08-2012, 11:59
Men theo ống nước để xuống:

https://np9.upanh.com/b4.s28.d1/62ec349451d6b685f115f96b99b7ab09_47911139.20120805 11360435pbdthileonuibade.jpg

https://np2.upanh.com/b1.s28.d3/d1865d45205dd697ddcd9d2b6824315f_47911152.20120805 11363438pbdthileonuibade.jpg

Đi đến đây thì thấy vách đá dựng đứng, thôi rồi không lẽ quay lại? may quá tìm được đường leo phía bên hông nên hai anh em tiếp tục:

https://np1.upanh.com/b3.s27.d1/6a0f6451f996abc7b1d908fcd5c75bd2_47911181.20120805 11413444pbdthileonuibade.jpg

https://np5.upanh.com/b2.s27.d1/bde785cd3cf7570a23699528318905ad_47911185.20120805 11415046pbdthileonuibade.jpg

Nguoi_Binh_Duong
07-08-2012, 12:02
Chỗ này còn ác liệt hơn, vách đá gần như dốc, không có đường xuống, may sao có cái ống nước, hai anh em phải đu theo ống nướng để xuống:

https://np0.upanh.com/b1.s29.d3/7cca334309fc70ac497783332c7ed281_47911190.20120805 12045854pbdthileonuibade.jpg

Cuối cùng cũng vượt qua con thác này, thác tuy ít nước nhưng nhìn thấy đẹp

https://np2.upanh.com/b1.s30.d1/69efd5696242bb1676e49a789a5f3f5c_47911192.20120805 12053260pbdthileonuibade.jpg

https://np6.upanh.com/b2.s30.d1/a0b726bac30442147bc42f33e3972f56_47911196.20120805 12211061pbdthileonuibade.jpg

Đến đây thì thấy 1 cái lều, tưởng là xuống đến chân núi rồi, ai nhè đây mới là ... Chùa Bà. Thế là hai anh em phải tiếp tục đi bộ xuống chân núi.

https://np0.upanh.com/b6.s29.d3/48886466f69831cc123dab5f78424ac0_47911200.20120805 12524265pbdthileonuibade.jpg

Lúc này tâm trạng thi đấu không còn, mình để bạn Tài đi trước, còn mình trổ tài .. ăn hàng kem, cóc, xoài liên tục.
Ra đến cổng, do không biết điểm tập kết nên nhờ dochanh mang xe xáy qua đón.
BTC : mình với bạn Tài tuy đi lạc đường xuống nhưng không phạm qui đâu nhé, BTC đừng loại nghe, mặc dù thành tích còn kém xa ACE khác.
(chiều nay sẽ up bổ sung các clip cho ACE xem)

Vinh Pham
07-08-2012, 12:57
Chịu 2 bác thật, đúng là khúc quẹ đó ban tổ chức cũng sơ sót không nhớ đến chỗ ngã 3 đi xuống đường cột điện.

HVL
07-08-2012, 13:13
Mình cũng góp vui với bác người Bình Dương cái đoạn lạc đường này.

Khi lên tới đỉnh mất 1g35 phút mừng lắm vì xếp thứ 3. Sau 30 phút nghỉ ngơi cố tăng tốc để rút ngắn khoảng cách 9 phút với người dẫn đầu nên đi rất nhanh đến cánh đồng cỏ lau. Chỉ biết theo lối mòn không biết mình đã lạc lúc nào vì thấy đường mòn vẫn còn dấu chân mới vừa đi qua nên cứ nghĩ là đi đúng đường.

Lọt vào một đoạn rừng gai vẫn nghĩ là qua đoạn này sẽ gặp mấy cái cây cột điện nên tiếp tục đi. khi qua đoạn gai xuống một cái dốc mà chỉ có trượt bằng mông và đu dây xuống mới nghĩ là mình lạc đường. Kiểm tra điện thoại không có sóng để gọi BTC nên đi tiếp một đoạn nữa, thấy được cái hồ nước thì mới gọi cho anh TQ thì mới biết là lạc đường rồi. Đã hơn 20 phút đi xuống giờ leo ngược lên chắc còn vất vã hơn nên quyết định đi tiếp theo cái lối hơi mòn này.

Đi một đoạn nữa thì mới thấy được cái ống thép lấy nước thì cũng an tâm vì đằng nào men theo cái đường ống này sẽ xuống được tới chân núi mặc dù chẳng biết nó dẫn ra hướng nào. Vừa cố gắng đi nhanh vừa phải đảm bảo an toàn vì chỉ có một mình lỡ có sự cố gì thì rất khó cho mình và cho BTC nữa.

Men theo con suối cạn nước cuối cùng lại dẫn ngược về đường chùa. Quái vì cứ nghĩ sẽ đi song song với đường cột điện. Vậy là mình đi một nữa vòng cái núi này. Chạy nhanh xuống dốc về tới điểm tập kết thì mất gần 2 tiếng đồng hồ.

Hơi thất vọng vì mình đã bỏ mất cơ hội cạnh tranh giải với 2 bạn ở vị trí đầu nhưng qua cái vụ lạc đường cũng giúp mình có thêm một trãi nghiệm mới khi bị lạc một mình ở vị trí mình không định vị được, di chuyển an toàn trên con đường dốc, trơn, gai và đá... thêm một cảm giác để tuột cái mà mình nghĩ sẽ nắm được ở cuối chặn đua.

Chúc mừng cả đoàn và chúc mừng cho chình mình đã về đích an toàn.

Một số hình ảnh trên đoạn đường này:

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/s720x720/315416_2314875208036_817947149_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/576188_2314875568045_1979702501_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/539028_2314875968055_917678556_n.jpg

Đoạn này đu dây là khỏi chê nhưng có một mình đành phải bám cây đi đường vòng xuống dưới

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/427212_2314876328064_1049033302_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/428795_2314876688073_1108034791_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/405367_2314876768075_261525773_n.jpg

Tình hình trạng cái mông sau khi về đích

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/s720x720/582053_2314959570145_297980703_n.jpg

DocHanh
07-08-2012, 13:38
Chuyến này em ko có đem theo máy ảnh, nên đành ngồi hóng hớt, tám chuyện vậy.

lengkeng1minh
07-08-2012, 16:48
Nhóm mình 4 người, khi đi đến cái ngã 3 trong lùm cỏ tranh; Cũng tính quẹo trái. Nhưng đắn đo 1 tí và quan sát thì thấy bờ rào và cột ăn ten bên tay phãi nên quẹo phãi và nhắn chừng những người sau quẹo phãi nên không bị "Đậu Phộng" như những bạn xuất phát sau nhóm mình vài phút.

Trần Quyền
07-08-2012, 19:46
Đã cập nhật kết quả tại trang 1.

Xin chúc mừng:

Giải nhất nam: 9_free với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 13 phút.
Giải nhì nam: Đồng giải Nguyễn Minh Tân, Lê Quốc Tuấn, với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 39 phút.

Giải nhất nữ: Panda (Nhóm Panda) với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 39 phút.
Giải nhì nữ: Kim_KT (nhóm Hắc Sơn) với tổng thời gian lên xuống mất: 3 giờ 39 phút.
Giải ba nữ: Đồng giải Nguyễn Thị Phương Duyên, Nguyễn Thị Thu Thủy (Nhóm Gia Vị) với tổng thời gian lên xuống mất: 4 giờ 07 phút.

Giải nhất nhóm: Nhóm Panda, tổng trung bình lên xuống núi: 3 giờ 36 phút.
Giải Nhì nhóm: Nhóm Gia Vị (Runningman), tổng trung bình lên xuống núi: 4 giờ 07 phút.
Giải Ba nhóm: Nhóm BCS, tổng trung bình lên xuống núi: 5 giờ 04 phút.

tuanson_tg
07-08-2012, 20:14
Panda vô địch! Panda 3 giải! dzô dzô

keisuke2804
07-08-2012, 23:04
Chúc mừng BTC đã tổ chức thành công Cuộc thi leo núi Bà lần thứ nhất. Hy vọng sẽ có lần thứ 2, thứ 3, thứ... n nữa :D
Chúc mừng bạn 9_free và các bạn trong nhóm Panda vì đã là những người đầu tiên vượt qua ngọn núi này.
Chúc mừng toàn bộ các thành viên leo núi, đã hoàn thành cuộc thi của mình. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những chuyến phượt tiếp theo nha :)

panda-panda
08-08-2012, 07:23
Đã cập nhật kết quả tại trang 1.

Xin chúc mừng:

Giải nhất nam: 9_free với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 13 phút.
Giải nhì nam: Đồng giải Nguyễn Minh Tân, Lê Quốc Tuấn, với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 39 phút.

Giải nhất nữ: Panda (Nhóm Panda) với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 39 phút.
Giải nhì nữ: Kim_KT (nhóm Hắc Sơn) với tổng thời gian lên xuống mất: 3 giờ 39 phút.
Giải ba nữ: Đồng giải Nguyễn Thị Phương Duyên, Nguyễn Thị Thu Thủy (Nhóm Gia Vị) với tổng thời gian lên xuống mất: 4 giờ 07 phút.

Giải nhất nhóm: Nhóm Panda, tổng trung bình lên xuống núi: 3 giờ 36 phút.
Giải Nhì nhóm: Nhóm Gia Vị (Runningman), tổng trung bình lên xuống núi: 4 giờ 07 phút.
Giải Ba nhóm: Nhóm BCS, tổng trung bình lên xuống núi: 5 giờ 04 phút.

Cảm ơn BTC đã công bố danh sách :) vui mừng :). BTC cho Panda hỏi nếu nhóm không tham dự sinh nhật phượt ở Vinh Sang được thì có cách khác để nhận giải không?

Trần Quyền
08-08-2012, 07:40
Như tinh thần cuộc thi đã tuyên bố, vì đây là cuộc chơi nhầm kỷ niệm SN phượt, nên các bạn thu xếp thời gian về VLong giao lưu với mọi người và nhận giải nhé. Mong các bạn dành chút thời gian.

lengkeng1minh
08-08-2012, 11:10
Cuộc thì lần đầu tiên được tổ chức; Không tránh khõi những khiếm khuyết trong khâu tổ chức. Nhưng theo mình BTC nên.........Rút kinh nghiệm những đề nghị sau:
+ Đã có lần 1 ắt sẽ có lần 2 nên mong BTC phãi sớm có chổ hạ trại cho anh em tham gia trước giờ xuất phát 12g để bà con nghĩ ngơi.
+ TV BTC phãi có mặt tại điểm tập kết thật sớm để đón VĐV thi đấu hoặc VĐV dạng phong trào.
+ Phãi làm dấu đường cho thí sinh biết đường mà đi_ Những người đoạt giãi là những người từng leo Bà Đen trong thời gian gần đây_ Những bạn ít leo hoặc lần đầu tiên leo Bà Đen thì xác suất đi lạc rất cao.
+ BTC nên có qui định thời gian sinh hoạt vào buổi tối và đến giờ qui định thì yêu cầu các TV đi ngủ, ai không ngủ hoặc không muốn ngủ nên yêu cầu rời xa khu vực cắm trại để khỏi ãnh hưởng đến các bạn khác.

Vinh Pham
08-08-2012, 11:58
Cảm ơn anh LengKeng, chắc chắn sẽ có lần 2.
Đúng là lần này BTC không có kinh nghiệm nên còn nhiều vấn đề trong khâu tổ chức.
Chắc BTC sẽ phải có một buổi tập trung lại để rút kinh nghiệm vì có nhiều điều nói trên này chắc cũng tốn nhiều giấy mực lắm.
Thay mặt BTC xin cảm ơn đến các thành viên đã nhiệt tình tham gia vào cuộc thi leo núi lần này, cũng như những bạn cổ vũ và hỗ trợ cho BTC.
@TQ : bác ơi mọi người mỏi cổ rồi đó, công bố kết quả và gửi chi phí cho thủ quỹ công bố luôn đi.

pigsmall
08-08-2012, 14:59
Dù Anh Nguoi_Binh_Duong và HVL tuy lạc đường nhưng thành ra lại mở ra một cung đường khác xưa giờ không ai đi , Lỡ lạc thì quay lại còn 2 anh vẫn tiếp tục và chinh phục tới cùng ngưỡng mộ 2 anh nhất. Đáng lẽ phải có giải khám phá bất ngờ cho 2 Anh vì lỗi BTC hihihi

Linh Phan
08-08-2012, 18:17
Đã cập nhật kết quả tại trang 1.

Xin chúc mừng:

Giải nhất nam: 9_free với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 13 phút.
Giải nhì nam: Đồng giải Nguyễn Minh Tân, Lê Quốc Tuấn, với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 39 phút.

Giải nhất nữ: Panda (Nhóm Panda) với tổng thời gian lên xuống mất: 2 giờ 39 phút.
Giải nhì nữ: Kim_KT (nhóm Hắc Sơn) với tổng thời gian lên xuống mất: 3 giờ 39 phút.
Giải ba nữ: Đồng giải Nguyễn Thị Phương Duyên, Nguyễn Thị Thu Thủy (Nhóm Gia Vị) với tổng thời gian lên xuống mất: 4 giờ 07 phút.

Giải nhất nhóm: Nhóm Panda, tổng trung bình lên xuống núi: 3 giờ 36 phút.
Giải Nhì nhóm: Nhóm Gia Vị (Runningman), tổng trung bình lên xuống núi: 4 giờ 07 phút.
Giải Ba nhóm: Nhóm BCS, tổng trung bình lên xuống núi: 5 giờ 04 phút.

Chúc mừng các bạn đã đoạt giải. Xém tí nữa là mình đã giành được huy chương từ các bạn trẻ rồi. Đây là thời gian thi đấu của mình, các bạn nhanh hơn mình vài giây :))

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/IMG_0347.png

deny
08-08-2012, 18:42
Mình nể bạn Panda quá :)

Nguoi_Binh_Duong
08-08-2012, 21:52
Dù Anh Nguoi_Binh_Duong và HVL tuy lạc đường nhưng thành ra lại mở ra một cung đường khác xưa giờ không ai đi , Lỡ lạc thì quay lại còn 2 anh vẫn tiếp tục và chinh phục tới cùng ngưỡng mộ 2 anh nhất. Đáng lẽ phải có giải khám phá bất ngờ cho 2 Anh vì lỗi BTC hihihi

Mình thấy BTC không có lỗi trong việc đi lạc này, mà còn cám ơn BTC vì đã giúp mình:
- Vượt qua chính mình : lúc trước leo lên mất 5 tiếng, bữa thi chỉ mất 2 tiếng 14 phút.
- Giúp mình có cơ hội khám phá một cung đường mới: lúc đầu là phải chui qua các bụi cây, sau đi dọc theo con suối, có những vách đá gần như dựng đứng cùng dòng thác nhỏ thật đẹp.
Nếu BTC có rút kinh nghiệm thì rút như vầy được không : kỳ thi lần 2, thay vì đi đường cột điện thì đi theo con đường ven suối này cho nó thêm hấp dẫn và hồi hộp.

Sau đây là đoạn clip xuống theo đường ven suối:


http://youtu.be/4rwyv4VDuWk


http://youtu.be/rRDHEvlZC-Q

panda-panda
08-08-2012, 22:00
Mình nể bạn Panda quá :)

Hì hì .... do cố gắng hết sức thui, vượt qua chính mình :)

Cẩm Sơn
08-08-2012, 22:03
Cuộc thi leo núi Bà lần này còn có 1 nhóm được gọi là nhóm chém gió, chụp ảnh nữa cơ, Em có duyên lọt vào nhóm đó, gồm 1 phần là các thành viên nhóm Hắc Sơn, và nhóm Bình Dương (ANh Lecat69) với thời gian leo núi từ 6h30 - 6h45 phút...
Hẹn núi Bà dịp khác, khi mà Em có sự chuẩn bị đầy đủ về cung đường cũng như thể lực.
Cảm ơn Ban Tổ Cú đã lo chu đáo cho các thành viên, về nơi ăn chốn ngủ, cũng như sự an toàn trên những chặng đường leo núi! Hẹn năm sau hy vọng nhà Phượt sẽ tổ chức cuộc thi leo Fan (Cái này khó)... nhưng nào ai có cấm ước mơ ;)

lão hột
09-08-2012, 08:58
Phải nói là cung đường của bác Nguoi_binh_Duong tuyệt thật.! nếu có lần 2 BTC nên cho các TV đi xuống theo đường này đê tăng thêm phần hăp dẫn

majesty2012
09-08-2012, 10:25
Cái cung đường ống nước này không phải mới...
Lúc trước mình cũng được một người dân ở đây hướng dẫn xuống bằng đường này rồi
Thật ra là đánh một vòng quay lại nơi xuất phát thôi
Nhưng xem ra đường này có vẽ hấp dẫn hơn các đường khác đó :D

Năm nay mình tăng cân nhiều quá, nên mới leo lên có mười mấy cây cột điện là ngồi thở khí thế luôn...
Chắc năm sau phải giảm cân lại mới leo cùng mọi người được =))

TrungDaDieu
09-08-2012, 11:11
Lần sau thi leo Bà Đen theo cung cường Ống nước :))

pigsmall
09-08-2012, 11:53
Mình thấy BTC không có lỗi trong việc đi lạc này, mà còn cám ơn BTC vì đã giúp mình:

Dạ em chỉ đùa cho vui để viện thêm lý do cho việc thêm một giải thưởng khám phá mới thôi , nhưng bác Majesty2012 đã từng kinh qua đoạn khó khăn đó (Cung Khe Suối Nhỏ) thì quả là không mới , nhưng Anh và anh HVL đã đưa lên và lưu lại chi tiết cho anh em biết để có thêm cung đường chinh phục mới cho các men mới thì cũng đáng ghi nhận thông tin này .
Có điều anh chị em muốn chinh phục vị trí này lưu ý sức khỏe, và độ khéo léo nhé em thấy nó có vẻ rất dốc và trơn trượt .
Có dịp chắc em cũng thử làm tazan phi dây xuống chỗ này.

Nguoi_Binh_Duong
09-08-2012, 15:06
Leo đường này phải có ít nhất là găng tay, vì phải chui qua các bụi rậm mà cây có gai (không biết cây gì), nghĩ lại thì đường này cũng không đến nỗi quá khó, tại bữa đó mình không biết là nó sẽ về đâu nên hơi hồi hộp.

Trần Quyền
13-08-2012, 16:55
Danh sách giải thưởng cuộc thi leo núi Bà Đen lần I mừng SN phượt

Giải nhất nữ: Panda (Nhóm Panda) - 2 giờ 39 phút, trị giá 300.000 đồng.
Giải nhì nữ: Kim_KT (nhóm Hắc Sơn) - 3 giờ 39 phút, trị giá 200.000 đồng.
Giải ba nữ: Đồng giải Nguyễn Thị Phương Duyên, Nguyễn Thị Thu Thủy (Nhóm Gia Vị) - 4 giờ 07 phút, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

Giải nhất nam: 9_free - 2 giờ 13 phút, trị giá 300.000 đồng.
Giải nhì nam: Đồng giải Nguyễn Minh Tân, Lê Quốc Tuấn (nhóm Panda) - 2 giờ 39 phút, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.


Giải nhất nhóm: Nhóm Panda - 3 giờ 36 phút, trị giá 1.000.000 đồng.
Giải Nhì nhóm: Nhóm Gia Vị (Runningman) - 4 giờ 07 phút, trị giá 5.00.000 đồng.
Giải Ba nhóm: Nhóm BCS - 5 giờ 04 phút, trị giá 300.000 đồng.


Tất cả giải thưởng là tiền mặt, được trao tại đêm Gala mừng sinh nhật diễn đàn phượt. Ngoài ra, theo như cam kết của nhà tài trợ, mỗi nhóm còn đực tặng 1 phần quà (tùy vào lời hứa của nhà tài trợ).

Các bạn nên cố gắng thu sếp thời gian đến tham dự SN và giao lưu với mọi người nhé.

Lưu ý các nhóm và cá nhân: vì đã mang tiếng cuộc thi, nên để công bằng và không ảnh hưởng đến rất nhiều người còn lại, nên những trường hợp hủy không tham gia và báo cho BTC từ ngày 1/8/2012 trở đi sẽ không được rút tiền đã đóng. Vì cuộc vui chung, không làm ảnh hưởng đến những người khác, mong anh chị em rút gạch thông cảm nhé. Anh chị em nào thông báo trước ngày 1/8 sẽ nhận lại tiền trong đêm SN phượt.

panda-panda
17-08-2012, 14:04
Hi anh Trần Quyền, nhóm em thành viên đều busy hết hok tập hợp lại để xuống vinh sang nhân giải được, nếu có một buổi mini ở xì gòn thì nhóm em sẽ tham gia.

Cảm ơn anh.

miss.boo91
20-08-2012, 18:48
Em có 1 yêu cầu nho nhỏ...là hi vọng bác TQ update cái bảng chi tiêu mua sắm cho đoàn bằng bảng chi tiết ạ...và khoảng dư 1 triệu mấy làm gì , cho mọi người biết rõ 1 tý ạ...

Trần Quyền
20-08-2012, 19:07
Okey. Sẽ sớm chi tiết theo yêu cầu của e. A sẽ bảo kế toán up lên. 

Taina
20-08-2012, 23:28
Ngoài những thứ bác NBD nói, còn phải có đôi giày bám thật tốt. Đường trơn, núi đá dốc đứng lắm. Lúc đó, trong đầu mình nghĩ bậy lỡ đang leo trợt chân té thì sao. Thú thật, giờ nghĩ lại còn thấy ngán. Ngoài ra, đường này nhiều cây rậm và gai, cho nên không nên mang theo nhiều hành lú lỉnh kĩnh, sẽ làm cho các bạn vướng víu khi xuống.
Hy vọng sẽ có chuyến leo Bà Đen lần 2 để mình phục thù.

Trần Quyền
29-08-2012, 22:12
Những ai chưa nhận giải thưởng, hẹn trưa: 12 giờ. Ngày mai 30/09 đến quán cafe Mơ Phượt để nhận nhé, có sms cho mọi người! Không nhận lần này sẽ sung quỹ từ thiện của Phượt.

Địa chỉ: 62/19 Huỳnh Tịnh Của - F19 - Q.Bình Thạnh (đối diện lô C chung cư Phạm Viết Chánh), Ho Chi Minh City.