PDA

View Full Version : Dự thi Ảnh " Mênh Mông Nước Trời Ba Bể"



susu
03-08-2012, 12:25
Các bạn thân mến!

Có thể nói: Hồ Ba Bể - khu Trung tâm của Vườn Quốc Gia Ba Bể là 1 trong những điểm đến phổ biến nhất đối với hầu hết các Phượt thủ!
Đây cũng là 1 trong những danh thắng tự nhiên nổi tiếng nhất Việt Nam được xếp hạng thế giới với cảnh quan địa chất độc đáo, có giá trị to lớn về đa dạng sinh học.

Để quảng bá rộng rãi hơn cho các dịch vụ Du lịch vùng hồ Ba Bể - nhằm hỗ trợ cho bà con vùng Hồ tự tạo ra sinh kế, thóat nghèo một cách công bằng và bền vững, từ đó giảm áp lực vào môi trường rừng của khu vực hồ Ba Bể và các vùng lân cận - rất cần sự chia sẻ, chung tay góp sức của cộng đồng Du lịch nói chung, hay các thành viên Phượt nói riêng.
Từ ngày 27 - 29/07/2012 vừa qua, Diễn đàn đã tổ chức thành công chuyến thăm quan vùng Hồ Ba Bể trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Phuot.vn và Dự án "Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn" - 3PAD.

Cuộc thi ảnh : "Mênh Mông Nước Trời Ba Bể" được tổ chức với mong muốn các thành viên Phượt cùng nhau khám phá, chia sẻ vẻ đẹp đời sống vùng Hồ dưới nhiều góc độ, qua từng chuyến đi.
Chúng tôi tin rằng bạn sẽ hẳn vui khi biết rằng mỗi bức ảnh của mình là 1 thông điệp bảo vệ môi trường thiên nhiên vùng Hồ; là 1 chia sẻ thiết thực với cuộc sống còn nhiều khó khăn của bà con Dân tộc nơi đây.

Dành cho mọi thành viên của Diễn đàn Phuot.vn và không hạn chế về thời gian thực hiện chuyến đi.
Chào mừng các bạn tham gia cuộc thi và trở thành người chiến thắng!

susu
03-08-2012, 12:27
THỂ LỆ CUỘC THI

Đây là cuộc thi dành cho các Hội/ Nhóm đã tham gia chuyến đi và tất cả các thành viên của phượt (có nick trên Diễn đàn) - Là dịp để bạn chia sẻ với chúng tôi những tấm hình đẹp về thiên nhiên và cuộc sống vùng Hồ Ba Bể mà bạn đã ghi nhận được.

* Chủ đề: Thiên nhiên & Con người - Ảnh chụp phải thể hiện được rõ nét chủ đề và dấu ấn của vùng Hồ Ba Bể.

* Yêu cầu:

- Mỗi bài dự thi là 1 Chùm gồm 5 ảnh

- Tất cả ảnh dự thi đều là Ảnh màu.
- Kích thước ảnh khi post lên topic Thi ảnh: Không quá 800px X 600 px, mỗi chiều không nhỏ hơn 450 pixel

- Các thông tin đi kèm theo bức ảnh yêu cầu gồm có:
+ Tên Hội/ Nhóm/ Tác giả
+ Thời gian chụp
+ Một đoạn giới thiệu về khung cảnh của tác phẩm hoặc chia sẻ cảm xúc của tác giả khi chụp bức ảnh (không quá 100 từ)

- Ảnh phải do chính thành viên phuot.vn chụp - Các Hội/ Nhóm/ Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền của bức ảnh.
Các tác giả đương nhiên đồng ý cho phép Dự án 3PAD sử dụng ảnh trên trang web riêng.

* Số lượng tác phẩm dự thi:

+ Các Hội/ Nhóm: Dự thi 1 hoặc 2 chùm ảnh - Là ảnh của các thành viên của Hội/ Nhóm đó đã tham gia chuyến đi.
+ Các thành viên khác trên Diễn đàn: Dự thi 1 hoặc 2 chùm ảnh.

Trong trường hợp các thành viên thuộc Hội/ Nhóm đã tham gia chuyến đi có bài dự thi riêng: Các ảnh KHÔNG được trùng lặp.

* Thời hạn dự thi: Từ ngày 03/8/2012 đến hết ngày 21/8/2012 - Tổng kết trao giải ngày 26/8/2012

* Cơ cấu giải thưởng: BTC sẽ chọn ra 03 Chùm ảnh xuất sắc nhất để trao giải, gồm:

- 01 giải tập thể( Hôi/ Nhóm): Trị giá 1,000,000đ (tiền mặt) và 1 sản vật địa phương.
- 02 giải cá nhân : Mỗi giải trị giá 1,000,000đ (tiền mặt) và 1 sản vật địa phương (mỗi giải).

+ Giải đặc biệt : Điểm + Like cao nhất
+ Giải được nhiều Like nhất
+ Giải có số điểm cao nhất (sau giải đặc biệt)

CÙNG GÓP SỨC BẢO VỆ & GÌN GIỮ MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN BA BỂ.
BTC MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BẠN DÀNH CHO CUỘC THI!

Trân trọng!

homeless man
05-08-2012, 14:05
Ôi các bác đi Ba Bể, có ẩn ức gì mà chưa nổ ảnh vậy ta?

Sonvc
05-08-2012, 20:06
...
Cuộc thi ảnh : "Mênh Mông Nước Trời Ba Bể" được tổ chức với mong muốn các thành viên Phượt cùng nhau khám phá, chia sẻ vẻ đẹp đời sống vùng Hồ dưới nhiều góc độ, qua từng chuyến đi.
...
Dành cho mọi thành viên của Diễn đàn Phuot.vn và không hạn chế về thời gian thực hiện chuyến đi.
...
Bác gái ơi, cho em hỏi: cứ ảnh Ba Bể ảnh "Nước Trời" là được "xử" hả các bác, chết nỗi ảnh em chụp, nước lũ nhiều hơn là nước đẹp, trời mù nhiều hơn là trời trong chứ... :D



THỂ LỆ CUỘC THI
...
* Số lượng tác phẩm dự thi:
...
+ Các thành viên khác trên Diễn đàn: Dự thi 1 hoặc 2 chùm ảnh.
...

Mà ảnh post ngay trong thớt này hả bác gái ơi?

susu
06-08-2012, 07:57
Báo cáo Bác zai và các bác khác là cái tên chỉ là cái tên thôi, miễn sao là ảnh Ba Bể nhá, hé hé!


Bác gái ơi, cho em hỏi: cứ ảnh Ba Bể ảnh "Nước Trời" là được "xử" hả các bác, chết nỗi ảnh em chụp, nước lũ nhiều hơn là nước đẹp, trời mù nhiều hơn là trời trong chứ... :D


Tất nhiên là bác zai và các bác khác post ảnh tại topic này rồi!

Mà ảnh post ngay trong thớt này hả bác gái ơi?

Mong các bác ủng hộ! :)

Sonvc
06-08-2012, 08:43
...miễn sao là ảnh Ba Bể nhá, hé hé!
Tất nhiên là bác zai và các bác khác post ảnh tại topic này rồi!
...

May nhờ bác gái đã chỉ điểm, để em xem lại loạt ảnh em chụp Ba Bể vào ngày 28.7.2012, rùi bá cáo cùng các bác nhé...Cứ ảnh hay là em diễn đấy ợ :D

Sonvc
06-08-2012, 10:22
...cái tên chỉ là cái tên thôi, miễn sao là ảnh Ba Bể nhá, hé hé!

+ Một đoạn giới thiệu về khung cảnh của tác phẩm hoặc chia sẻ cảm xúc của tác giả khi chụp bức ảnh (không quá 100 từ)
...

Xin phép các bác cho em demo thử phát nhá :D
"
Theo lời giới thiệu, tôi đi về Ba Bể, Hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách Hà Nội khoảng 250 km. Những con đường đến với Ba Bể giờ đang được làm lại, thảm nhựa thẳng tắp làm thay da đổi thịt cho bộ mặt làng quê.


http://farm9.staticflickr.com/8428/7682202040_42e4ecb921_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7682202040/)

Ngày tôi đi, con đường vẫn đang được làm mới, cách đây chừng nửa năm, đường đang được cải tạo, từng đoạn xen kẽ là đường đất, một trận mưa là lầy lội, bùn ngập mắt cá chân. Nơi đây, người dân chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp, nhưng đến vụ thu hoạch mang hàng đi bán cũng khó, đẩy được một xe ngô, thóc từ nhà lên đến đường chính cũng đã thấy sự vất vả.
Do nguồn thu thấp, phụ thuộc vào ngân sách nhà nước nên không có kinh phí cho xây dựng đường lớn. Hơn nữa, địa bàn xã rộng, các trục đường khá dài nên nguồn kinh phí xây dựng nhiều, trong khi nhiều nơi dân cư thưa thớt, đời sống khó khăn nên huy động sức dân không dễ. Tuy nhiên, những năm gần đây, phong trào kiến thiết nông thôn phát triển rất mạnh, các xã đều đã xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang, không lẽ Ba Bể đứng ngoài cuộc. Với ý thức đó, chính quyền quyết tâm huy động nội lực tạo điểm nhấn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, huy động đóng góp làm đường giao thông.
Đến nay căn bản con đường đã gần hoàn thiện. "Người dân còn nghèo nhưng niềm tự hào và tình yêu quê hương trong họ rất lớn. Chỉ cần khơi đúng mạch sẽ tạo được sức mạnh”. Chủ trương làm đường giao thông không chỉ tạo tiền đề cho phát triển kinh tế mà còn là cho những sự phát triển về lâu về dài sau này, phát triển đến đời con, đời cháu. Có đường rồi sẽ có trường, có trạm.
"

Small Leaf
07-08-2012, 14:47
Hồ Ba bể - Viên ngọc xanh trong mưa


Vượt hành trình hơn 200 cây số, chúng tôi đến hồ Ba bể đúng vào ngày mưa bão. Đã tưởng phải đi về tay trắng, nhưng cũng may ông trời thương tình cho mưa dừng được ít phút. Tranh thủ chút tạnh ráo hiếm hoi, chúng tôi đi xe vào thăm hồ. Trong cái rủi cũng có cái may, nhờ mưa tạnh, chúng tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng hồ Ba bể sau mưa đẹp lung lunh như một viên ngọc bích đã được gột rửa hết bụi trần. Xin chia sẻ với các bạn một vài bức ảnh:

1. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là khi đi trên con đường rừng, một vùng hồ núi chợt hiện ra thênh thang trước mặt. Hồ Ba bể xanh một màu xanh rất riêng, như chắt lọc cả sắc xanh của núi rừng hội tụ lại:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85740&d=1344325005

2. Hòn đảo nhỏ trên hồ nhìn từ con đường rừng men theo bờ hồ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85741&d=1344325069

3. Những dải mây trắng bông là là quấn quýt lấy triền núi - mưa dường như làm cho trời đất nơi đây trở nên gần nhau hơn - và con người bỗng dưng thấy mình như đang ở nơi tiên cảnh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85742&d=1344325069

4. Tôi cứ mãi mê mẩn cái màu xanh ấy, và mê mẩn những tán cây ấy, đến độ phải zoom ống kính vào tận nơi như thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85745&d=1344326536

5. Khi chúng tôi lên thuyền là khi trời mưa trở lại. Chúng tôi đi trên hồ trong cơn mưa vần vũ. Tôi đã thấy những ngọn núi mờ ảo trong mưa, tôi đã thấy cảm giác con người thật nhỏ bé mong manh giữa núi rừng thâm u huyền bí… Và tôi cũng đã thấy một hình ảnh khiến tôi vô cùng thích thú:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85744&d=1344325069

Chỉ có một điều tôi chưa hiểu: Họ kiếm tìm gì mà lặn lội trên mặt hồ khi trời đang mưa gió nhường kia??!


Ảnh chụp ngày 1/7/2012
Tác giả: Small Leaf

BanickLionking
07-08-2012, 17:40
Động Hua Mạ là một thắng cảnh thuộc khu vực vườn quốc gia Ba Bể. Hang nằm bên dòng sông Lèng và thuộc bản Pắc Ngòi, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Động Hua Mạ nằm ở lưng chừng ngọn núi Cô Đơn nằm giữa khu Lèo Pèn (Rừng Ma) cây cối xanh rì, rậm rạp. Động Hua Mạ ăn sâu vào lòng núi theo hướng Đông - Nam quanh năm u tịch và được người dân bản địa gọi là hang Lèo Pèn.

Chùm ảnh Hang động Hua Mạ chụp ngày 27-7-2012
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_7981-1.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_7935-1.jpg
Theo truyền thuyết của cư dân địa phương, Rừng Ma xưa kia là nơi ma quỷ ngự trị, sau đó có một vị tướng triều đình đi tuần thú qua đây và đã nghe được tiếng hú của những oan hồn của dân binh đã cùng triều đình chống giặc không được siêu thoát, quan quân liền hạ trại ngay cạnh bờ sông Lèng và mổ ngựa, lấy đầu ngựa làm lễ tế trời đất. Sau khi tế lế, những tiếng hú biến mất và qua năm tháng đã mọc lên những khối nhũ đá rất đặc biệt kỳ vĩ. Từ đó người ta gọi sơn động “Lèn Pèn” là động Hua Mạ hay tiếng địa phương gọi là hang Đầu Ngựa.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_7926-1.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_7938.jpg
Chân núi Cô Đơn nằm ở độ cao 350 m so với mực nước biển. Đường từ chân núi đến cửa động đã được xây thành những bậc thang, du khách phải leo núi 300 mét là đến Động Hua Mạ, cửa động rộng 3 mét, cao 5 mét. Động Hua Mạ có lòng hang rất rộng khoảng 1ha, chiều dài tới hơn 700m, trần động có chỗ rộng và cao tới 40 – 50m, chứa đựng nhiều vách, nhũ đá kỳ vĩ. Tùy theo trí tưởng tượng của từng người, các nhũ đá có thể có một số hình dạng như tháp bút, hoa sen hay là cảnh thầy trò Đường Tăng. Có ý kiến cho rằng động Hua Mạ mới thực sự là hang động đệ nhất kỳ quan tại Việt Nam. Động Hua Mạ mới chỉ được khảo sát du lịch vào năm 2003-2004 và hiện vẫn chưa phát triển nhiều về dịch vụ du lịch cũng như số lượng du khách.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_7968-1.jpg

BanickLionking
07-08-2012, 18:17
Chùm ảnh hồ Ba Bể Chụp ngày 27-07-2012.
Nhiều ảnh mà cho dự thi có 1 đến 2 chùm khó chọn quá!(NO)
Bản xa .
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_7855.jpg

Phượt Ba Bể
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8171.jpg

Đợi khách.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_7729.jpg

Bồng bềnh
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8216.jpg

Sơn Thủy hữu tình.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8257.jpg

homeless man
07-08-2012, 18:33
Hí hí, vậy cái ẩn ức mà em đã lờ mờ đoán ra là chuyến đi gặp bão hỉ, thành ra ảnh không được đẹp nên các kụ ngại ngùng không chém mạnh?

Vậy để em lục lại bộ ảnh Ba Bể chém với các kụ hỉ=))

Với lại em cũng có tí ý kiến là ảnh nên phản ánh nội dung thế nào đó để du khách thấy thì thích đi Ba Bể và đến đó thì họ biết xem gì, chơi gì, ở đâu, giá rổ bao nhiêu thì tốt....(NT)

Sonvc
08-08-2012, 15:19
Góp vui cùng các bác mấy tấm nữa roài thì em lượn thoai, không bon chen dẫm đạp,chèo kéo kẻo các bác mắng thì chít :D


http://farm9.staticflickr.com/8294/7738490710_85c9a59317_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7738490710/)

Con thuyền lướt sóng mênh mông quá
Chầm chậm khua chèo, nước nhịp nhàng.


http://farm9.staticflickr.com/8290/7738490958_6671305ac5_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7738490958/)

Trông xa Pò Dả Mải đam mê.
Chuyện ngày xưa, hòn đá góa chồng...

Chitto
08-08-2012, 18:39
Góp vui với các bạn vài tấm ảnh

Trời mây mù lãng đãng, không được màu sắc tươi sáng, nhưng có vẻ riêng

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76201797.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76201787.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76201786.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76201746.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76197940.jpg

susu
09-08-2012, 09:51
Chả nhẽ ít cụ đi Ba Bể về mà có ảnh đẹp thế ạ??
Các cụ làm em buồn quá :((

Các cụ xem, giải thưởng có phải bé tí gì đâu, bõ công chia sẻ lắm chứ bộ.
Đến cụ Chitto còn tung ra được 1 chùm kia mà! :LL

@ Bác zai SơnVC mà không tung ra vài chùm nữa thi thố là em khoá nick nhá! (NO)

Sonvc
10-08-2012, 10:36
...

@ Bác zai SơnVC mà không tung ra vài chùm nữa thi thố là em khoá nick nhá! (NO)

Hự, bác khóa nick em thì em làm sao mà thi thố được nữa chứ? Mà như em đã nói ban đầu rùi í: ảnh em chụp, nước lũ nhiều hơn là nước đẹp, trời mù nhiều hơn trời trong nên thấy không được đẹp để mà thi thố thôi mà, còn nữa:


Thời hạn dự thi: Từ ngày 03/8/2012 đến hết ngày 21/8/2012...

Giờ mà để có ểnh thi thố, chắc em phải đợi nắng nó lên đi chụp lại hết loạt ểnh thì mới có ảnh để khoe ợ...nhưng mà tháng 8 mưa cứ mưa ngâu thế này thì...để các bác đã đi và chụp đợt rùi khoe thôi ạ.

ooohmygod
11-08-2012, 14:53
Cho nhà cháu xin được góp chút đỉnh,Nhà cháu là danh sách xin bổ xung nên cháu cứ up tạm chút đỉnh có j các bác thứ lỗi ạ!
1.Bản làng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85906&d=1344670420
2.Thân quen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85907&d=1344670420
3.Sơn thủy hữu tình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85908&d=1344670420
4.Chênh vênh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85909&d=1344670420
5.Vô cùng ảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85914&d=1344671555

ooohmygod
11-08-2012, 14:56
Cháu xin phép được up tấm ảnh ngoài lề vì cháu thấy nó ý nghĩa khi đc làm đen trắng và đc chụp khi vào ngôi nhà của 2 cụ trong bản mong các cụ thông cảm ạ!
Ngồi nghe mẹ kể...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85910&d=1344670420
Còn đây là phút chạnh lòng khi nhìn cảnh cậu bé ngồi vá đũng quần mà chiếc quần đó đã sờn rách nhiều theo thời gian
Góc khuất...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85911&d=1344670420

lymy
11-08-2012, 23:31
Tớ góp một ít ảnh dự thi (beer)


Welcome to Ba Bẻ
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/255265_3505290757813_1169382436_n.jpg

Ba Bể ngày mưa
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229088_3505289877791_1955301754_n.jpg

Sau cơn mưa
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/542548_3505291237825_463382084_n.jpg

Đường cong
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430206_3505283157623_1108842176_n.jpg

Trên đường đi làm
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/576081_3505284797664_2039833233_n.jpg

lymy
11-08-2012, 23:33
(Tiếp tục)


Đón khách
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/578847_3505285757688_1072190787_n.jpg

Đường vào bản
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/264978_3505286357703_586719047_n.jpg

Sau bữa trưa
Người đàn bà ngậm tăm giặt áo..
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/200725_3505287237725_1583539913_n.jpg

Cuối buổi làm đồng
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/539015_3505440121547_1789360103_n.jpg

Homestay ở Ba bể
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/315489_3505288677761_199198795_n.jpg

Một góc nhà
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418412_3505289357778_906660567_n.jpg

Quốc Đàn
15-08-2012, 09:18
Chùn ảnh dự thi "Mênh Mông Nước Trời Ba Bể"
Tác giả: Quốc Đàn
Trại Cá Gỗ Nghệ An.
Theo thói quen khi đến một vùng đất mới, mặc dù rất mệt tôi vẫn dậy sớm để đón bình minh. lội bộ gần 3km vào đến bến thuyền của hồ Ba Bể. lúc này tôi mới cảm nhận được cái "Mênh Mông Nước Trời Ba Bể"
http://np4.upanh.com/b1.s29.d2/ab52de82ed9d84043397c23defa0370d_48152894.babe.jpg (http://www.upanh.com/ba_be_upanh/v/erj48xfw8va.htm)
Trong cái rủi cũng có cái may. Sáng nay mưa rả rích trên hồ mù sương thì bản Pắc Ngòi thấp thoáng trong sương mai như trong câu chuyện cổ tích vậy.
http://np4.upanh.com/b5.s30.d1/4b720ae5c7794b5b176b8bb396da63e2_48152994.6800.jpg (http://www.upanh.com/6800_upanh/v/6rjdaxfw6hi.htm)
Thật ấn tượng khi được nhìn một người Tày chèo thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể.
http://np6.upanh.com/b3.s28.d1/72a14a9d01aef69221a937beb2c02e08_48153066.7272.jpg (http://www.upanh.com/7272_upanh/v/3rj3ex6wcna.htm)
Đang trên thuyền lại được được ghé vào thăm đền An Mã nằn trên hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ.
http://np3.upanh.com/b1.s28.d1/2eebfa65ce432c2d0d16a2b0a3ad1d1c_48153173.7339.jpg (http://www.upanh.com/7339_upanh/v/erj7ex6wfuj.htm)
Những ngôi làng nhỏ bên lòng hồ mang lại cho ta cảm giác thật bình yên.
http://np8.upanh.com/b1.s29.d2/18d2ee58d4307afdd9c09b9fd7788f48_48153248.7076.jpg (http://www.upanh.com/7076_upanh/v/4rj20xawalw.htm)

Quốc Đàn
15-08-2012, 10:19
Chùm ảnh dự thi "Mênh Mông Nước Trời Ba Bể"
Tác giả: Quốc Đàn
Trại Cá Gỗ Nghệ An.
Động Hua Mạ Ba Bể Bắc Kạn.
Đang leo lên cửa động vào hang nắng nóng cùng mồ hôi nhễ nhại, giật mình khi vào trong hang động, bước vào một khung cảnh huyền ảo thần tiên mát lạnh. Như những bậc đế vương xưa không tiếc tiền của để xây lên những cung điện nguy nga tráng lệ.
http://np3.upanh.com/b5.s28.d2/e1cada766b3245194379d1827fd7cddc_48154673.7038.jpg (http://www.upanh.com/7038_upanh/v/0rj50xafcgd.htm)
Rèm che.
http://np4.upanh.com/b3.s29.d1/93335506034de205e7b16f4f2e843488_48154734.7051.jpg (http://www.upanh.com/7051_upanh/v/arj1fxbfdsn.htm)
Đường lên ngai vàng.
http://np9.upanh.com/b4.s29.d1/8bc0611e5898c936b12cc63fe104dea1_48154779.7043.jpg (http://www.upanh.com/7043_upanh/v/arje0xbfcar.htm)
Mái vòm trần cuốn.
http://np5.upanh.com/b6.s29.d3/dca9d7af3970f2b6118701f3cabea42c_48154895.7034.jpg (http://www.upanh.com/7034_upanh/v/7rj74x5j4ih.htm)
Hậu cung.
http://np4.upanh.com/b3.s28.d3/2f18f82cb712432c1539f3306704dfa5_48154984.7057.jpg (http://www.upanh.com/7057_upanh/v/brjbdx1j1cq.htm)

BTiger
16-08-2012, 12:57
Hạn của các bác ngắn quá, đang định đi Ba Bể nhưng mà đi dịp 2/9 cơ. Ko tham gia được rồi

banhquydau
16-08-2012, 13:30
Chết mất thôi, ảnh của các bác làm chân em nó cứ rong hết cả lên, lại phải lên đấy thôi

thanh_vinh
17-08-2012, 09:41
Chùm ảnh dự thi "Mênh Mông Nước Trời Ba Bể"
Tác giả: Thanh_Vinh
Trại Cá Gỗ Nghệ An.
Hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách Hà Nội khoảng 220 km. Người dân địa phương gọi Ba Bể là Slam Pé, nghĩa là ba hồ. Tên gọi xuất phát từ việc hồ là nơi tụ lưu của 3 nhánh sông Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.

Du thuyền trên mặt hồ bao la in bóng núi đá, mây trời, mang đến cho ta cảm giác "muốn ở đây thôi chẳng muốn về".
https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/7262.jpg


Đảo Bà Goá
https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/7203.jpg


Vào sáng sớm, khi sương chưa tan, hồ mang vẻ đẹp huyền bí của một địa danh rộng lớn bao la. Cũng quang cảnh ấy, dưới ánh mặt trời rực rỡ vào ngày nắng đẹp là bức tranh thủy mặc hữu tình với mặt hồ bao la in đậm bóng núi mây trời
https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/7271.jpg


Bản em
https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/6861.jpg

THuyền độc bản nét đặc trung của HỒ Ba Bể
https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/7341.jpg

homeless man
20-08-2012, 16:03
Hôm nay cũng là ngày áp chót rồi, mình xin góp một số ảnh dự thi về Hồ Ba Bể. Thông qua bộ ảnh này, mình muốn giới thiệu về các địa điểm và cảnh đẹp của Hồ Ba Bể để các bạn đi sau nếu có cơ hội thì đến thăm.

Về Hang Hua Mạ thì các bạn đã có ảnh rất đẹp, mình không giới thiệu nữa. Còn các nơi khác thì mình sẽ chú thích từng ảnh.

1. Chiều trên hồ Ba Bể, xa xa là đảo Pò Gia Mải, nhuộm vàng trong ánh chiều tà



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture009.jpg


2+3. Buông lưới trên hồ



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture008.jpg



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture010.jpg



4. Pò Gia Mải, Viên ngọc xanh giữa trời nước bao la



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture013.jpg


5. Một góc hồ yên tĩnh



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture014.jpg

homeless man
20-08-2012, 16:09
6. Đảo Pò Gia Mải


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture018.jpg


7. Ba Bể xanh



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture017.jpg


8. Cầu ra đảo An Mã


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture019.jpg


9. Đền An Mã linh thiêng


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture020.jpg


10. Ba Bể trên bến dưới thuyền



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture016.jpg

homeless man
20-08-2012, 16:27
11. Đi thuyền trên sông Năng (đoạn từ Bến Puốc Lốm sang hồ Ba Bể)



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture001.jpg


12. Cửa nước vào Động Puông (Đi xuôi sông Năng từ Bến Puốc Lốm sang)



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture002.jpg


13. Cửa nước ra Động Puông



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture021.jpg


14. Hòa chung dòng nước (Nước Hồ Ba Bể mầu xanh hòa vào với nước sông Năng mầu đỏ để chảy về thác Đẩu Đẳng)



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture003.jpg


15. Thác Đầu Đẳng



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture022.jpg


16. Bẫy cá trên thác Đầu Đẳng



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture012.jpg

homeless man
20-08-2012, 16:45
17. Sông Pắc Ngòi chảy vào hồ Ba Bể



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture015.jpg


17. Bản Pắc Ngòi dưới chân núi đá vôi



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture004.jpg


18. Nhà sàn bên hồ, nơi có cộng đồng người Tày đang làm du lịch sinh thái



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture005.jpg


19. Bãi ngô nhìn về hướng Nam Cường



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture006.jpg



20. Vào dịp tết Âm Lịch, bãi ngô này là nơi bà con mở hội đầu năm



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture011.jpg


21. Ao Cô Tiên, nơi thu hút khách du lịch khi đến Ba Bể



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture007.jpg


Có lẽ hôm nào phải viết riêng một topic giới thiệu về Ba Bể thì mới kỹ được:))

choa
20-08-2012, 19:24
Ngửi mùi thôi cũng biết là bác hơi ma xó với Ba Bể, em lót dép hóng tốp bích giới thiệu kỹ về Ba Bể của bác.

susu
20-08-2012, 20:00
Ớ anh Hôm là bớ anh Hôm!
Ảnh ọt thế này mà hnay mới tung chưởng là sao, là sao, là saooooooo??:T

Small Leaf
21-08-2012, 09:34
Ảnh bãi ngô của bạn homeless đẹp tuyệt!

hachi8
21-08-2012, 13:40
Bây h mới biết cuộc thi này, tiếc quá. Đóng góp vài bức ảnh phút chót :D
Ảnh chụp tháng 4/2011
Hồ Ba Bể là một điểm đến để lại nhiều ấn tượng trong tôi trong chuyến đi phượt mùa xuân năm ngoái. Hồ nước trong xanh bát ngát, cỏ cây hoa lá tốt tươi, cá chim muông thú dồi dào, bao quanh bởi núi non trùng điệp, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên. Tôi như lạc vào xứ sở thần tiên ở một vùng đất có khí hậu ôn đới.

1. Hồ sắc màu.
Mùa Xuân yêu em đồi núi thênh thang
Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân
Chờ đến thu sang rồi hãy tàn
Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh
Người ngồi trên bến nhớ mênh mông
(tcs)
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/374336_2427302119859_1709359138_n.jpg

2. Thuyền bên hồ
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/378887_2427302399866_1269699963_n.jpg

3. Hồ trên núi (Ao tiên, thuộc địa phân hồ Ba Bể)
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/539060_3603114754440_1747816920_n.jpg

4. Trong xanh, sâu thẳm
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/427066_3603115754465_1199633464_n.jpg

5. Trâu (ảnh này cố bon chen cho đủ 5, 100% trâu tại hồ Ba Bể)
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251715_1991239098556_5393223_n.jpg

homeless man
24-08-2012, 22:32
Thực ra về thiên nhiên Ba Bể còn rất nhiều điều lý thú đặc biệt là về các loại cây, con ở đây. Mình có bộ ảnh rất đẹp về những thứ đó nhưng nó chuyên sâu quá, các bạn phượt đến Ba Bể thường không biết hoặc không để ý.

Ví dụ như loài Trúc dây thuộc họ Tre chẳng hạn. Đây là loài đặc hữu chỉ có ở Ba Bể. Thế giới muốn nghiên cứu cũng phải đến đây. Nó mọc trên các vách đá và rủ xuống như cành liễu vậy. Nếu không biết lại tưởng là cây bụi hay cỏ dại thôi.

Gửi các bạn ảnh Trúc dây, nếu có điều kiện quay lại Ba Bể, lúc đi dọc sông Năng, mọi người chú ý quan sát vách đá.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture023.jpg

Tình Cờ
28-08-2012, 00:28
Ngồi trên thuyền đi trên lòng hồ giữa những dãy núi đá vôi với mặt nước trong xanh phẳng lặng. Sương tan, mặt hồ là tấm gương long lanh in đậm bóng núi mây trời lồng lộng…Phong cảnh hồ Ba Bể như một bức tranh thuỷ mặc hữu tình nên thơ. Thiên nhiên đã ban tặng cho Ba Bể một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh nước non mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống mặt hồ. Đứng giữa đất trời, nhìn hòn đảo nhấp nhô trên sóng, nhìn lên trên đỉnh núi những đám "sóng mây", tôi mới hiểu vì sao người xưa gọi hồ Ba Bể là “Thiên nhiên đệ nhất hồ”
Ba Bể- tháng 7
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN65488.jpg

Ngày trời nhiều nắng tháng 4 - Ba Bể với một vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết và mĩ miều khó tả mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây, ai đã từng phiêu du đến chốn này để hòa mình vào cỏ cây hoa lá, ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng ôm lấy núi non đẹp như trong cổ tích, với những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, phong cảnh hữu tình, ngắm bươm bướm rập rờn bay quanh vùng hồ. Bướm bay theo đàn, nối đuôi nhau từng con một, vẻ đẹp của những chú bướm xinh xắn dạo chơi trong gió. Ngày ấy vượt qua cả một hành trình dài đầy mỏi mệt, nhưng khi dõi mắt nhìn Bướm lượn như mộng uyên ương hồ điệp
Ba Bể - tháng 4
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSC_07711.jpg

Bước chân đến với cái mạnh mẽ cuồn cuộn của Thác Đầu Đẳng bản Húa Tạng- Phân khu Bản Cám, dòng sông Năng bị hàng trăm tảng đá lớn chặn lại khiến phải chia tách thành nhiều nhiều dòng nhỏ, nước chảy xiết tạo thành thác Đầu Đẳng hùng vĩ… thơ mộng, có cảnh vật nên thơ và còn khá nguyên vẹn, tạo thêm nét hoang sơ và lãng mạn. Bóng những cô gái Tày trong bộ đồ màu chàm, ẩn hiện dưới chân thác nước đang tung bọt trắng xóa..
Ba Bể - Tháng 7
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN64099.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN64088.jpg

Nơi bản làng các tộc người Tày, Mông, Dao sinh sống. Bản làng đang khởi sắc cũng với dự án, những ngôi nhà sàn đang được phát triển thành homestay phục vụ du khách đến với vùng đất này.. Bản Pắc Ngòi có hơn 40 nhà sàn của người dân tộc Tày. Họ sẵn sàng cho khách nghỉ qua đêm và nấu những món địa phương rất ngon đãi khách.
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN64111.jpg

Tình Cờ
28-08-2012, 00:50
Buổi sáng trong sương sớm Ba Bể thật đẹp, mang vẻ đẹp huyền bí, bình yên với mặt hồ phẳng lặng, hoang sơ. Một màu xanh bao trùm trên dãy núi cao ngút ngàn, làn sương hơi nước trên mặt hồ bay lên phảng phất mơ màng, trong làn sương mờ bao phủ, cảnh vật huyền ảo đan xen bởi tiếng chim hót và muông thú gọi bầy.
Ba Bể - Tháng 7
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN65900.jpg

Khi mặt trời lên từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá rớt xuống mặt hồ óng ánh tựa hồ như những hạt ngọc. Từng chùm, từng mảng lấp lánh như bóng ngọc giữa núi rừng. Nơi đây khiến ta như lạc vào cõi mơ...
Ba Bể - Tháng 4
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN48099248.jpg

Khi đến đây, nếu đi số đông có thể thuê thuyền máy, du thuyền trên mặt hồ bao la in bóng núi đá, mây trời. Nếu ít người hay thích mạo hiểm có thể thuê thuyền độc mộc rồi thong thả xuôi thuyền trên hồ với giá rất rẻ, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa nghe những câu chuyện cổ tích về hồ qua lời kể của người chèo thuyền như hướng dẫn viên. “Đó có thể là câu chuyện gắn với chiếc hồ có tên Ba Bể đầy màu sắc huyền thoại”
Cái nhìn qua cặp kính!
Ba Bể - Tháng 7
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN65277.jpg

Mỗi bước chân đi, mỗi nơi ta đến, vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên được gìn giữ để bạn bè chúng ta, hay riêng với những bạn bè của tôi những người không có cái duyên được tham gia trong chuyến đi này, sẽ có ngày được đến nơi đây, say sưa ngắm nhìn, được sống với khoảnh khắc như ta đang sống…
Ba Bể - Tháng 4
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN480990.jpg

Được gặp gỡ, được nghe và tận mắt thấy tôi mới cảm nhận được tấm lòng người dân ở đây hiếu khách đến nhường nào, đôi khi chỉ cần ngỏ lời, bạn sẽ được mời về nhà, uống chén rượu ngô cay, nhấm nháp thịt heo mọi gác bếp. Hoà mình vào các làn điệu dân ca như hát then, si, lượn, múa khèn. Được thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng miền nơi đây, ở bản Pắc Ngòi có rất nhiều cá ngon, cá dầm xanh, cá anh vũ, cá lăng, cá chiên, ở thác Đầu Đẳng sông Năng đổ về. Lẩu cá, cá nướng là món ăn nổi tiếng ở bản Pắc Ngòi, gà núi nướng, thịt dê nướng ăn với xôi nếp nướng. Bạn đến đây bạn cũng có thể mời đội văn nghệ địa phương biểu diễn hát then và nghe hát dân gian, nghe đàn tính...
Ba Bể - Tháng 7
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN64411.jpg

Tình Cờ
28-08-2012, 01:07
Ngoài cảm giác thênh thang giữa một vùng trời, núi, mời bạn hãy theo bước chúng tôi cùng leo qua những bậc thang để trải nghiệm cảm giác tranh tối tranh sáng trong hang Hua Mạ. Hang nằm sâu trong lòng núi ,cái cảm nhận đầu tiên khi vừa bước chân xuống hang Hua Mạ là nơi đây dường như có 1 cái điều hòa thiên nhiên khổng lồ, đang lặng lẽ phun khí lạnh. Không khí trong lành, mát lạnh đến mê hồn.
Ba Bể - Tháng 7
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN6311.jpg
“Dang tay hứng giọt nước nguồn
Đây hang Hua Mạ, tiếng đồn ngày xưa…”
Ba Bể - Tháng 7
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN6347.jpg

Một ngày trời đầy nắng, dưới ánh mặt trời rực rỡ vào ngày nắng đẹp là bức tranh thủy mặc hữu tình với mặt hồ bao la in đậm bóng núi mây trời, làm đắm say lòng người. Xa xa bóng người dân bản địa với con thuyền gắn máy bươn trải cùng những mưu sinh đời thường.
Ba Bể - Tháng 4
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/Long252.jpg

Chúng tôi ghé thăm đền An Mã trên đảo An Mã rồi quay trở về bến thuyền, ngồi nhâm nhi ly trà và thưởng thức vị của cá nướng đặc sản.
Ba Bể - Tháng 7
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/DSCN6575.jpg

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/ha3103.jpg

susu
28-08-2012, 13:45
Báo cáo các cụ!

Danh sách cụ tỉ chúng em đã có rồi nhưng do lỗi "kĩ thuật" nên việc công bố giải thưởng BTC xin lùi lại vài ngày.
Việc trao giải cũng sẽ rời lại sau 2/9 ạ.

Mong các cụ thông cảm!

comabu
05-09-2012, 15:28
Đẹp quá! Mình cũng đã đi ba bể dịp 2-9 vừa rồi, do không có máy ảnh nên chỉ chụp được những bức hình không đẹp nên không dám khoe khoang. Nhưng dẫu sao được đi và cảm nhận được cái đẹp mê hồn của Ba Bể là được rồi. Cám ơn các bức hình tuyệt vời của các bạn

susu
08-09-2012, 17:45
Các bạn thân mến!
Một lần nữa BTC gửi lời xin lỗi tới các thành viên của chuyến đi vì sự chậm trễ của mình.

Giải thưởng cho phần thi Ảnh "Mênh mông nước trời Ba Bể" xin được công bố như sau:

1. 01 giải tập thể: Nhóm Phượt Cá gỗ (với sự chia sẻ của tác giả Quốc Đàn và thanh_vinh)

2. 02 giải cá nhân thuộc về các tác giả: Homelessman và Small Leaf

Mời các bạn PM với mình để trao đổi số liên lạc và thống nhất hình thức trao giải.
Trân trọng cảm ơn!

choa
08-09-2012, 20:18
Chúc mừng nhà Phượt cá gỗ và Homelessma và Small Leaf nhé!!

Trà Xanh
08-09-2012, 21:11
Nghe tin trại mình nhận giải tập thể vui mừng không tả nổi.Thế mới biết nhà Nghệ An toàn nhân tài: Bác Quốc Đàn thì chụp ảnh đẹp khỏi phải nói,bác Thanh_vinh thì là hội trương tuyệt vời.
Nhân dịp trại Cá Gỗ nhận giải phần thi ảnh"Mênh mông nước trời Ba Bể" đại diện Trại Cá Gỗ Nghệ An xin phép gửi lời mời tới tất cả các anh chị em của toàn diễn đàn Phượt tới dự sinh nhật tròn 1 tuổi của NGHỆ AN PHƯỢT HỘI vào ngày 13.14 tháng 10 sắp tới.Sự góp mặt của các anh chị sẽ là nguồn động viên để Phượt Nghệ An ngày càng phát triển.
Trân trọng!!!

Small Leaf
09-09-2012, 23:22
Biết tin đoạt giải mình rất vui, niềm vui đó còn được nhân lên rất nhiều khi được đón nhận giữa không khí sinh nhật Hà tây phượt hội cùng với những người bạn yêu quý.
Qua đây mình xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi đã cho mình cơ hội được cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, những ký ức đẹp về một vùng hồ núi hoang sơ, về một chấm nhỏ lung linh trên bản đồ hình chữ S của quê hương yêu dấu. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho chùm ảnh dự thi của mình!
Mình sẽ dành 1/2 phần thưởng này để chia sẻ niềm vui với các bạn Hà tây phượt hội như một món quà mừng sinh nhật Hội tròn 1 tuổi và 1/2 phần thưởng dành ủng hộ cho trẻ em nghèo vùng cao trong chuyến đi từ thiện sắp tới của Hà tây phượt hội.

homeless man
10-09-2012, 20:56
Được sống và làm việc nhiều năm với bà con ở Ba Bể, ở Bắc Kạn là sự may mắn lớn của mình. Được giới thiệu những bức ảnh đẹp về Ba Bể là cơ hội để mình chia sẻ những may mắn đó với các bạn trong diễn đàn. Ngoài những bức ảnh đẹp về thiên nhiên, con người mà các bạn thấy, nguồn tài nguyên quý giá tại Bắc Kạn còn đang bị xâm hại hàng ngày hàng giờ. Mình rất mong các bạn trong diễn đàn cùng chung tay, góp phần bảo vệ, gìn giữ nguồn tài nguyên đó cho hiện tại, cho mai sau dù đã là muộn, nhưng còn hơn không.

Những đóng góp rất cụ thể chứ không xa vời chung chung đâu các bạn ạ. Ví dụ các bạn phượt không mua đồ gỗ làm từ các loại gỗ quý, không mua thớt nghiến, không ăn thịt thú rừng, không vứt rác bừa bãi ở các khu vực bảo tồn...Đồng thời tuyên truyền cho gia đình, người thân và bạn bè cùng thực hiện.


Để mỗi lần vào rừng, không phải nhìn thấy những cây nghiến trăm tuổi, hàng mấy người ôm đổ kềnh với vết nhựa còn mới nguyên, ứa ra như máu chưa khô. Đau lòng lắm các bạn ạ.





https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Babepicture026-1.jpg




Với giải thưởng mà diễn đàn cùng đơn vị tổ chức trao tặng, khi nhận được mình sẽ dùng 100% làm từ thiện. Ngoài ra, nếu các bạn cần thêm ảnh để tuyên truyền cho Ba Bể, cho bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức người dân và cộng đồng, mình sẵn sàng cung cấp.

susu
11-09-2012, 09:51
Ui giời ơi, 1 lời anh Hôm nói ra như đinh đóng gạch Granit nhá!
Bác là thổ địa vùng này chắc chắn có nhiều ảnh hiểm và đẹp. Tiện lúc rảnh bác chia sẻ thông tin lên đây cho các bạn có thêm động lực ạ! :L

Doigiaymoi
12-09-2012, 16:25
Doigiaymoi đã ra đất Bắc được 2 lần,nhưng chưa có dịp đến Ba Bể.Nhìn ảnh đẹp của các bạn thấy thích ghê.Cũng sẽ ráng lê đôi giày mọi ra Bắc lên Ba bể một làn trước khi ...chết!Xin cảm ơn các bạn cho coi ảnh.

MytXyTiMe
02-11-2012, 18:06
đẹp quá bác ơi, huhu, bao giờ mới lên được nhỉ? ____sắp rùi.hihi

phieubong
26-11-2012, 10:39
Góp vui với các bạn vài tấm ảnh

Trời mây mù lãng đãng, không được màu sắc tươi sáng, nhưng có vẻ riêng

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76201797.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76201787.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76201786.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76201746.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/76197940.jpg

Thuyền ta chầm chậm vào Ba bể.
Núi dựng cheo leo hồ lặng im,
là vàng với gió ngân khe khẽ
hoạ tiếng lòng ta với tiếng chim.

korando0035
13-03-2013, 13:51
Các bác chụp đẹp quá, em nhìn phát thèm.

Small Leaf
04-06-2013, 10:05
Hic, sao phuot.vn tổ chức thi mà cuối cùng ko trao giải nhỉ! Mình chờ giải đã nửa năm trời mà chưa thấy! :(

CVN
04-06-2013, 13:12
Bọn mình vẫn đang tiếp tục liên lạc với nhà trợ mà chưa được bạn ạ. Xin lỗi bạn!

CVN
28-06-2013, 12:44
Diễn đàn mới nhận được đề nghị tài trợ giải thưởng từ một thành viên diễn đàn. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết với các bạn sớm!

Độc hành
28-06-2013, 21:39
Như đã trao đổi với bác CVN em sẽ tài trợ 3.000.000 đ để diễn đàn trao giải cho các cá nhân và tập thể đã đoạt giải trong cuộc thi.
Chúc các bạn vui.(beer)

Độc Hành

P/S : Bác CVN nhắn giùm em số tài khoản nhé.

CVN
28-06-2013, 21:53
Thay mặt diễn đàn xin cảm ơn Độc Hành về món quà của bạn!

Sẽ gửi bạn số TK của diễn đàn qua PM.

:)

tuyetngoc8389
06-07-2013, 19:09
Có ai đi thì có gì cho mình đi ké với nhé, muốn đi nhiều nơi mà sợ một mình :)

Độc hành
23-07-2013, 15:42
Em đã ck vào tk của diẽn đàn ngày 11/7, bác CVN vui lòng xác nhận giùm. Em không muốn mang tiếng chém gió với các bạn trên diễn đàn, nhất là đối với các bạn đã đoạt giải :D
Cảm ơn.

CVN
23-07-2013, 17:05
Tất nhiên rồi! :) Quỹ diễn đàn đã nhận được 3 triệu do Độc Hành tài trợ.

Thay mặt BTC, bạn Susu đang liên hệ với các cá nhân đoạt giải (3 giải ảnh và 01 giải hồi ức) để trao giải.

Khi các bạn đoạt giải nhận giải thưởng và xác nhận, BTC sẽ có thông báo chính thức thức và cảm ơn nhà tài trợ một lần nữa :)

susu
24-07-2013, 10:33
Thân gửi các bạn!

Đầu tiên, em xin thay mặt BTC xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này.

Ban điều hành, đặc biệt là anh CVN đã rất cố gắng để liên hệ với nhà tài trợ về chi phí giải thưởng như đã công bố ban đầu.
Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan - không thuộc khả năng giải quyết của BTC - tới nay chúng ta mới nhận được số tiền cụ thể là 3 triệu đồng do bạn Độc Hành tài trợ - để trao giải.
Như vậy, để phù hợp với cơ cấu giải thưởng, anh CVN đã quyết định trích quỹ của Diễn đàn thêm 1 triệu đồng.

Cụ thể như sau:
1/ 01 giải ảnh tập thể: Nhóm Phượt Cá Gỗ - đại diện anh thanh_vinh
2/ 02 giải ảnh cá nhân: Homelessman & Small Leaf
3/ 01 giải bài Hồi ức: Tình Cờ

Do điều kiện địa lí, BTC không thể gặp mặt các thành viên để trao giải trực tiếp, nên số tiên 1 triệu đồng sẽ được chuyển khoản cho các bạn.

Đề nghị các thành viên/ trưởng nhóm PM cho susu số tài khoản của mình và xác nhận thông tin sau khi nhận được thưởng trên topic liên quan.

Một lần nữa, BTC trân trọng cảm ơn sự tham gia của các bạn và xin lỗi về sự chậm trễ này!
Susu/.

homeless man
25-07-2013, 09:43
Với giải thưởng mà diễn đàn cùng đơn vị tổ chức trao tặng, khi nhận được mình sẽ dùng 100% làm từ thiện. Ngoài ra, nếu các bạn cần thêm ảnh để tuyên truyền cho Ba Bể, cho bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức người dân và cộng đồng, mình sẵn sàng cung cấp.

Như cam kết của em trước đây, 100% tiền này em dùng làm từ thiện. Và cũng đã rất lâu trước đây, em có PM cho đại diện Ban tổ chức (BTC) là em đã dùng tiền này làm việc thiện dù có nhận được giải hay không. Hôm nay em nhận được PM của BTC về việc trao giải cuộc thi hơn năm trước. Em rất mừng vì em lại có thêm điều kiện để làm việc thiện. Làm việc thiện có nhiều cách. Có cách bỏ tiền túi ra làm, có cách vận động người khác, đơn vị khác cùng làm để làm được nhiều, được lớn. Do may mắn, em làm được, kết hợp được cả hai.

Trước đây em có dịp sống và làm việc tại Bắc Kạn nên có điều kiện chia sẻ với bà con vùng đó. Và cũng vì cái tình với bà con trên đó, em mới có bộ ảnh quý để gửi thi. Nay, em lại có duyên với vùng đất Cao Bằng, hàng xóm của Bắc Kạn, nhưng nghèo hơn, gian khó hơn. Em kể các bác nghe em làm được gì từ cam kết làm việc thiện của mình ở trên.

Em cũng đi nhiều, nhưng chưa đâu như mấy huyện biên giới Cao Bằng, thiếu nước nghiêm trọng và tập quán nuôi trâu bò dưới gầm nhà sàn. Thiếu nước và mất vệ sinh thì dẫn đến cái gì ai cũng biết. Chúng em giúp bà con xây bể và chuyển trâu bò ra khỏi gầm sàn.

Cả năm trước làm việc cật lực, trước khi em tham gia, chỉ xây được 3 cái chuồng. Khi em tham gia, quyết định vận động mọi người góp thêm kinh phí, hỗ trợ bà con, vận động địa phương làm quyết liệt. Rất mừng là đến nay, chúng em đã làm được hơn trăm cái. Một cái chuồng đơn sơ, ở dưới đồng bằng làm mất 1 đồng thì trên đó phải 3-4 đồng vì tiền vận chuyển cực đắt các bác ạ. Cái gì cũng phải thồ, gánh hoặc ngựa chuyển. Nói vậy để các bác biết chúng em khổ cực thế nào. Nhưng cực nhất là vận động từ bỏ thói quen lạc hậu nghìn đời của bà con khi họ không muốn thay đổi.

Một số hình ảnh:

https://i1163.photobucket.com/albums/q550/anhaicap/CB003_zpsf7a57ee8.jpg (http://s1163.photobucket.com/user/anhaicap/media/CB003_zpsf7a57ee8.jpg.html)

https://i1163.photobucket.com/albums/q550/anhaicap/CB007_zpsbf6473a3.jpg (http://s1163.photobucket.com/user/anhaicap/media/CB007_zpsbf6473a3.jpg.html)


https://i1163.photobucket.com/albums/q550/anhaicap/CB004_zps99e4cee4.jpg (http://s1163.photobucket.com/user/anhaicap/media/CB004_zps99e4cee4.jpg.html)


https://i1163.photobucket.com/albums/q550/anhaicap/CB006_zps564a023e.jpg (http://s1163.photobucket.com/user/anhaicap/media/CB006_zps564a023e.jpg.html)

Nhốt Trâu/bò/ngựa/lợn dưới gầm sàn

https://i1163.photobucket.com/albums/q550/anhaicap/CB005_zps62556b50.jpg (http://s1163.photobucket.com/user/anhaicap/media/CB005_zps62556b50.jpg.html)

Ăn, ngủ với bà con trên sàn nhà dưới nhốt trâu bò, để thông cảm hơn với bà con

https://i1163.photobucket.com/albums/q550/anhaicap/CB002_zps9d755b11.jpg (http://s1163.photobucket.com/user/anhaicap/media/CB002_zps9d755b11.jpg.html)


https://i1163.photobucket.com/albums/q550/anhaicap/CB008_zps676e4dc3.jpg (http://s1163.photobucket.com/user/anhaicap/media/CB008_zps676e4dc3.jpg.html)


Những công trình mà chúng em giúp bà con xây dựng để chuyển trâu bò ra ngoài nhà

Nếu có thời gian, em sẽ chia sẻ với các bác nhiều hơn.

nam19lkt
26-07-2013, 21:41
ảnh đẹp lắm các bạn ah, các bạn đi nhiều thật đấy. chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe nhé :)

homeless man
30-07-2013, 16:13
Hôm nay em đã nhận được 1 triệu (một triệu) đồng giải thưởng cá nhân cuộc thi ảnh.

Cám ơn các bác. Cuối tháng 8 này em lại ngược Cao Bằng. Có bác nào đi với em không?

Thân mến,

Homeless man.

30/07/2013 VNCK - 0063871 + 1,000,000.00 IBVCB.3007130269670003.Dien dan Phuot.vn - Giai thuong "Chuyen di Ba Be" - Nick Homeless man

thanh_vinh
30-07-2013, 18:37
Hôm nay em cũng đã nhận được số tiền 1000.000VND (một triệu đông) tiền giải thưởng đồng đội cuộc thi ảnh Nước trời Ba Bể. Xin chân thành cảm ơn các bác .(wait)

Small Leaf
28-08-2013, 12:36
Hôm qua mình mới nhớ ra đi check ATM thì thấy đã được nhận 1 triệu đồng tiền thưởng của diễn đàn ngày 30/7 nên hôm nay mình vào confirm lại. Xin chân thành cảm ơn diễn đàn! :)

linhkata
03-09-2013, 15:16
Hôm qua mình mới nhớ ra đi check ATM thì thấy đã được nhận 1 triệu đồng tiền thưởng của diễn đàn ngày 30/7 nên hôm nay mình vào confirm lại. Xin chân thành cảm ơn diễn đàn!