PDA

View Full Version : [1 ÔM] Mốc 108 - Bản Zốc - Mẫu Sơn ( 3-5/8/2012 )



transon_travel
02-08-2012, 20:03
Người người bản ZỐC, người người bản Rock, em cũng bản Giốc. Tuyển thêm 1 ôm xinh tươi cho xế xưn tươi.

LỊCH TRÌNH

NGÀY 0: 3/8/2012: ~350km:
HN - Thái Nguyên - Bắc Kạn - CB - Vò Bể - QL 34 - 203 - Bản Giàng - Nà Kéo - Nà Pài.
(CHẠY ĐƯỢC = NÀO THÌ CHẠY, MỆT NGỦ)
Ăn bụi dọc đường.

NGÀY 1: 4/8/012: ~100km:

108 - Nà Kéo - TL 210 - Vạc Khoang - TL205 - T211 - Bản Rock bản Ráp.
Sáng: Leo lên mốc lịch sử 108, hang Pác Bó, suối Lê nin
Chiều: Bản Giốc - Ngườm Ngao

Tối ngủ đâu đó trên đường

NGÀY 2:

Cao Bằng - Lạng Sơn - Mẫu Sơn - Hà Nội
Về sớm hay muộn lên đường sẽ rõ nhưng chắc chắn sẽ về để thứ 2 còn đi làm trong trạng thái hơi ảo.

Kinh phí: Hạn chế tối đa cỡ 700k từ a>z

Đoàn chốt 5 xe, thiếu 1 ôm nên tuyển cho đủ.
Đi để biết thế nào là bựa nát.

Bựa Nát Team đã ký

Sonvc
02-08-2012, 20:38
...

NGÀY 0: 3/8/2012: ~350km:
...CB - Vò Bể - QL 34 - 203 - Bản Giàng - Nà Kéo - Nà Pài.
(CHẠY ĐƯỢC = NÀO THÌ CHẠY, MỆT NGỦ)
Ăn bụi dọc đường.

NGÀY 1: 4/8/012: ~100km:

108 - Nà Kéo - TL 210 - Vạc Khoang - TL205 - T211 - Bản Rock bản Ráp.
Sáng: Leo lên mốc lịch sử 108, hang Pác Bó, suối Lê nin
Chiều: Bản Giốc - Ngườm Ngao

Tối ngủ đâu đó trên đường


Đi để biết thế nào là bựa nát.
...


Sao cứ mùa mưa bão mà nhà nhà đi, người người đi, cứ gọi là nườm nượp hết thế í nhỉ?
CB - Vò Bể - QL 34 - 203 - Bản Giàng - Nà Kéo - Nà Pài. Sao lại mất công đi vào đường 34 sau đó lại quay ra Cao Bình để làm cái gì thế? Các bạn tính đi mua đường tỉnh lộ à? Đường 203 trước năm 2010 là con đường tỉnh lộ đi lên Hà Quảng để tới địa điểm lịch sử Pác Bó, hiện nay đã được nâng cấp cải tạo thành đường HCM, các bạn không thích chạy đường ngon, đường đẹp muốn lượn qua các xã, các bản nên cứ nêu tên các địa danh làm "choáng" người đọc à?
Con đường các bạn đi sau khi qua Nà Dị hợn chừng khoảng 5km sẽ rẽ trái để vào bản, con đường trải nhựa, và các bạn sẽ được đổ dốc và chạy dọc sông, chứ không phải leo dốc theo hướng ngược lại, đi hết con đường đó là ra đến thị trấn, con đường lại cắt vào đường HCM lên Hà Quảng.
(CHẠY ĐƯỢC = NÀO THÌ CHẠY, MỆT NGỦ) Không phải lo lắng lắm cái quãng này có chăng chỉ là hơn 60 km, ngại là cái vấn đề cán đinh thủng săm thôi. :D

Ngày tiếp theo cũng chưa phải là đường lên lũng nên cũng không có khó khăn gì cho lắm, còn muốn nhai đường khó í thì chạy vào Bình Long đi Trương Lương hoặc đường vào Đức Xuân thì mới có thể là CHẠY ĐƯỢC THÌ CHẠY, KHÔNG ĐƯỢC THÌ QUAY VỀ :D
Mà thôi, chúc chuyến đi của các bạn vui vẻ.

transon_travel
02-08-2012, 21:30
@Sonvc: em lần đầu đi, nhìn đường trên map thấy nó ngắn hơn, mà tìm chỉ đường nó cũng vẽ ra cái đường ấy. Em có biết gì đâu, cảm ơn bác thổ địa nhóe. Đi vớ vẩn nên đi đâu thì đi, quay về cũng xong, sẽ mò theo đường bác chỉ

transon_travel
02-08-2012, 21:43
Chiều mai 16h xuất phát, ôm nào máu me cứ tự động ra điểm tập trung ở cổng trường ĐH Sư phạm, call iêm 0946.059.516

Ga_Tay
02-08-2012, 23:54
tự dưng thầy lại cho nghỉ ngày mai.chẹp chẹp. mà chót đóng 3Đảo rồi :(

transon_travel
03-08-2012, 05:43
tự dưng thầy lại cho nghỉ ngày mai.chẹp chẹp. mà chót đóng 3Đảo rồi :(

Hề hề, hẹn gặp cô lần sau.

Sonvc
03-08-2012, 09:26
...Đi vớ vẩn nên đi đâu thì đi, quay về cũng xong, sẽ mò theo đường bác chỉ
Đi rồi sẽ đến thôi mà, âu là cũng sẽ biết thêm một con đường mới ngoài con đường quốc lộ...Chúc các bạn có chuyến đi thuận lợi, ngày hôm nay thời tiết nắng đẹp, mong là thời tiết luôn ủng hộ cho đến hết tháng.