PDA

View Full Version : Rủ rê các anh chị Phượt của Cần Thơ tụ tập.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14

Khuc Thuy Du
12-07-2012, 13:48
Bác khoai oi, thêm em út vào danh sách đi BD với ngen! mấy bữa nay lubu quá nên ko có báo trên đây được, hôm qua có điện cho anh đấy.


Ông Khoái ổng đi Sóc-Tăng chơi ròi......................... Nhưng anh yên tâm, anh đã nằm trong danh sách chính thức đi BD, hehe, hồi sáng có nghe ổng nói vậy đó!!!!!!!!!!!

LangDuTQ
12-07-2012, 16:50
PEHEO zậy là có đi với NCT nữa hả?!!có zậy mới vui chứ?!

Khuc Thuy Du
12-07-2012, 17:04
Đúng vậy, không vượt qua đc chính mình, và sáng nay đã Alo xin đu theo roài đó, hehe............
Chúng ta cùng chúc nhau 1 chuyến đi vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!! dzô dzô.....:D(beer)

ruanwenhua
12-07-2012, 17:11
Đúng vậy, không vượt qua đc chính mình, và sáng nay đã Alo xin đu theo roài đó, hehe............
Chúng ta cùng chúc nhau 1 chuyến đi vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!! dzô dzô.....:D(beer)

Em chúc mọi người sao em không đi.
Rùa từ Bình Dương lặng lội xuống tới Cần Thơ để mời, vậy mà nỡ lòng nào từ chối sao? Thấy cả nhà cùng đi hết mà, thử đến một lần với PBD nha.:(:L

Khuc Thuy Du
12-07-2012, 17:16
Em chúc mọi người sao em không đi.
Rùa từ Bình Dương lặng lội xuống tới Cần Thơ để mời, vậy mà nỡ lòng nào từ chối sao? Thấy cả nhà cùng đi hết mà, thử đến một lần với PBD nha.:(:L

Em cảm ơn anh Rùa!
Em đã xin đu theo đoàn rồi anh ơi, sẽ có mặt ở BD chung với mọi người ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hehe

minhmio
12-07-2012, 17:30
Em cảm ơn anh Rùa!
Em đã xin đu theo đoàn rồi anh ơi, sẽ có mặt ở BD chung với mọi người ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hehe

Gái này thiệt là dễ dãi mà, :P

Khuc Thuy Du
12-07-2012, 17:38
Gái này thiệt là dễ dãi mà, :P

Cũng một phần do ta thấy tên em trong chuyến đi đó, em đừng bỏ rơi ta nhé!!!!!!!!!
Đừng cà giựt nữa, khó chịu lắm, pửa luôn đi nhá!!!!!!!!!!!!!! Đi chung nhá em!!!!!!!!!!:D

Khuc Thuy Du
12-07-2012, 17:58
@ Anh Ku Quê đâu!?

@ Anh Lele, tranh thủ đi sớm hơn dc k ạ, để mọi ng dc nhìn Le lâu hơn!!!!!!!!!! hehe

@ Sis Hiền nhớn: Chị ơi, e đi nữa nè, hè hè!!!!!!!!!!!!!!!!!

Người Nhà Quê
12-07-2012, 18:03
DS chính thức chuyến đi Bình Dương :

1 - KHOAILANGTHANG ( tự nhận là đầu đảng ....:)) )
2 - ngochien ( phụ trách phần từ thiện )
3 & 4 - Vợ chồng Trương
5 - ime_tuananh
6 & 7 - Hoàng và bạn Hoàng
8 - vippro
9 - LangDuTQ ( nhớ đem cái lều lớn )
10 - phieubong
11 - Phatcao
12 - Anh Nguyễn Thanh Rớt ( đại diện quán cơm 2000 ở Cần Thơ )

Đặc điểm chung : tất cả đều đi chuyến xe khách và xe buýt ..:))
Đặc điểm riêng ;) : 8 Nam , 4 Nữ ( trong đó có 1 cặp vợ chồng )

Khúc Thụy Du không cầm lòng được trước sự nhiệt tình cảu nhà Bình Dương, đặc biệt là anh Rùa và bé Cẩm, nên đã đăng ký chính thức chuyến này! Xin chúc mừng!
Ngoài ra, bạn Htt59 cũng đã kịp ghi danh vào giờ chót.

Như vậy, đội hình của nhà Cần Thơ là 14 người, dùng phương tiện xe đò và bus đi và về.

mai dt
12-07-2012, 21:24
@ Dear All .Sau các màn hù dọa,gạ gẫm,rù quến,năn nỉ ,đến giờ ni là chị khóa sổ nghe các em.
Chỉ nhận tiếp, khi các bạn tự túc được phương tiện trong suốt thời gian di chuyển ở DT,
Khi có mặt mới đặt tên(là thủ tục đầu tiên đó (NT)),hạn chót là 12g00 13/7 tức trưa ngày mai,để chị còn kịp bổ sung
suất ăn.Chớ kg thì ra gốc cao su ngồi nhai bánh mì một mình:LL, coi hổng có giống ai ráo trọi à nhen.Đầu đảng của 2 nhà
lo thu lúa trước khi thấy thành phần "cà giựt" +"dập dập dòm dòm" nhập đàn nghen.:D
Kính cận,Kính cẩn , Kính báo.

hht59
12-07-2012, 21:53
Cái nick của mình đơn giản thế mà mấy bác này cứ đánh sai, rõ khổ!hic. Hết anh Khoai tới anh Que!

hht59
12-07-2012, 22:44
Àh, mình có chút vấn đề hỏi all, có 1 người bạn o SG muốn tham gia cùng, có thể đi xe buýt hoặc xe máy từ SG đều được! Hỏng biết có được ko các bạn BD! Sẽ nhập đoàn từ SG. Giờ còn kịp ko ta!

Nguoi_Binh_Duong
12-07-2012, 23:02
Àh, mình có chút vấn đề hỏi all, có 1 người bạn o SG muốn tham gia cùng, có thể đi xe buýt hoặc xe máy từ SG đều được! Hỏng biết có được ko các bạn BD! Sẽ nhập đoàn từ SG. Giờ còn kịp ko ta!

Vậy thì nói bạn đó đi xe máy với hht59 cùng với Tjxju + LangduTQ và Phieubong+saoquay (6 người 3 xe). Sáng mai xác nhận lại gạch nhé.

KHOAILANGTHANG
13-07-2012, 00:00
Sau khi hội ý với Người _Bình_Dương , cả 2 nhà chúng ta sẽ rải đều ra cùng nhau làm nhiệm vụ nhé , xong phận sự thì có thể qua giúp người khác , anh copy lịch phân công của BD và đánh dấu đỏ cho nhà CT chúng ta biết ai sẽ làm gì ...

Phân công

Nhóm 1 : Dựng lều, trại, trải bạt:
Langdu 54 (trưởng nhóm)
KHOAILANGTHANG
Hiển
Hienca
KenShin_Design
lecat69
tramlang

Nhóm 2 : chuẩn bị cơm chiều thứ 7 : đem lương thực từ thị trấn vào, mua bia, nước đá.
Click_Click_7761 (trưởng nhóm)
Em gái Nguoi_Binh_Duong
Em KenShin_Design
Tjxju
Bác Trương
Vợ Trương
Phatcao
LangDuTQ
phieubong
Khuc Thuy Du.
Nguoi_Binh_Duong

Nhóm 3 : chuẩn bị bữa tối : Cháo
Rùa (trưởng nhóm)
Rùa nữ
Hoàng
bạn Hoàng
Thichdirong

Nhóm 4 : chuẩn bị bữa sáng chủ nhật
dochanh (trưởng nhóm)
HongCam
Anh Rớt
vippro
ime_tuananh
Kimngoc 83

Nhóm 5 : chuẩn bị bữa trưa chủ nhật
Saoquay2006 (trưởng nhóm)
hondanho
hanhan
hht59
ngochien
Cỏ

Trưởng nhóm phân công các thành viên trong nhóm : đem lương thực (đa số chị mai dt đã đặt sẵn), mua bia, nước đá, dọn dẹp trước và sau khi ăn. ACE trong nhóm ráng chủ động công việc.

Cứ thế thi hành , mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết ...:gun

ngochien
13-07-2012, 07:48
Đúng vậy, không vượt qua đc chính mình, và sáng nay đã Alo xin đu theo roài đó, hehe............
Chúng ta cùng chúc nhau 1 chuyến đi vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!! dzô dzô.....:D(beer)

Ủa ủa Peheo suy nghĩ lại rùi hỉ (c) (c) uhm phải vậy chứ hehehehe :D

conlele
13-07-2012, 08:22
@Gửi nhà CT và nhà BD:

Tự nhiên sáng nay nảy ra một ý nghĩ. Hiện nay, trên Sài Gòn các đội nhóm dự SN Phượt đang tuyển quân rầm rộ. Sơ bộ đánh giá thì đội hình các đội cũng khá mạnh và đông (conlele dự đoán không dưới 30 người/đội).

Dựa trên tình cảm thắm thiết giữa 2 nhà BD & CT do Mai-cô-cô mai mối (đúng là trời sinh cái tên!), conlele thiết nghĩ hay là 2 nhà mình liên quân cùng nhau lập nên một đội, để tham gia SN tại Vinh Sang.

Nếu được, thì đây có lẽ là một liên minh "độc nhất vô nhị" tại Vinh Sang đợt này.

Nếu hai nhà thấy thiển ý của conlele là khả thi, thì dịp ở Dầu Tiếng này cũng là dịp tốt nhứt để hai nhà bàn bạc, thống nhất. Vì cũng hiếm khi thấy nhà Cần Thơ ra quân đông như vậy.

Nếu "tối kiến" của conlele có gì sơ sót, rất mong hai nhà bỏ qua!
Xin cảm ơn.

hht59
13-07-2012, 08:47
Vậy thì nói bạn đó đi xe máy với hht59 cùng với Tjxju + LangduTQ và Phieubong+saoquay (6 người 3 xe). Sáng mai xác nhận lại gạch nhé.

Vậy mình sẽ đi bằng xe máy, mọi người cho mình xin cái tổng kết lại là nếu đi xe máy thì tập kết tại đâu ở SG, với khởi hành giờ nào được ko? Mình sẽ liên hệ với ai trong nhóm đi xe máy nhỉ? mới biết được số điện thoại anh Khoai thôi.
Phone mình: 0915.một năm ko. một năm năm!

LangDuTQ
13-07-2012, 09:45
Vậy mình sẽ đi bằng xe máy, mọi người cho mình xin cái tổng kết lại là nếu đi xe máy thì tập kết tại đâu ở SG, với khởi hành giờ nào được ko? Mình sẽ liên hệ với ai trong nhóm đi xe máy nhỉ? mới biết được số điện thoại anh Khoai thôi.
Phone mình: 0915.một năm ko. một năm năm!
Đoàn CT xuất phát đi SG vào 3h sáng mai t7 ngày 14/07/2012 dự kiến tới BXMT khoảng 6h-6h30 sáng..và có 2 xe đón 2 người trong đoàn CT( LangDuTQ và phieubong) để đi Dầu Tiếng.
Nếu bạn đi chung với NCT = xe Thành Bưởi thì hẹn Bạn của Bạn vào giờ trên đến BXMT đón Bạn rồi tháp tùng đi chung luôn.
Nếu Bạn của Bạn là người mới(chưa ĐK với nhà CT đi DT) thì hãy báo với trưởng nhóm NCT hay NBD để họ còn chuẩn bị nếu không lên đến DT thì Bạn của Bạn sẽ ngồi 1 gốc ăn bánh mì một mình ah!!:D

Khuc Thuy Du
13-07-2012, 10:16
Đúng ròi đó a hht59!
Anh alo cho a đầu đảng để bổ sung 1 người đi.
Ok xong, nói với bạn anh khoảng 6h30 sáng mai có mặt ở BXMT đón anh, cùng đi chung với 2 xe kia luôn.

* 12h sáng nay mới final mà!

Tranh thủ, tranh thủ, tranh thủ...............

hht59
13-07-2012, 10:48
Đã liên hệ với anh Khoailangthang nhờ cập nhật thêm người dùm rồi! Cũng đã liên hệ với người bạn ở SG, sẽ có mặt ở BXMT lúc 6g30.
Bạn mình có lều, cho hỏi có cần mang thêm theo ko, hay cần chú ý mang theo vật dụng gì ko mọi người!

ruanwenhua
13-07-2012, 10:55
Chào ACE nhà CT!
Nghe nói miền tây có món đặt sản rất ngon đó là khô cá lóc và khô cá dứa, nếu có thể nhờ nhà CT mua giúp một vài kg khô 2 loại này để cùng với Sò nướng tạo nên buổi BBQ thật ngon và ấn tượng.
Thanks nhà CT trước nhé.
Rùa BD

KHOAILANGTHANG
13-07-2012, 11:05
@ hht59 :Nếu không ngại mang vác , em cứ đem lều của mình theo . Cần Thơ mình cũng mang 1 cái lều chung theo đó , cho mấy người mới ...
@ Rùa BD :Khô đó ở CT không có ngon , tuy nhiên CT có chuẩn bị đặc sản cho nhà BD ...;) nhưng không phải mấy thứ bạn yêu cầu ( cái CT đem lên bí mật ../?:):) ?
Nhắn tất cả : Nguyên ngày nay ai có điều kiện thì chuẩn bị ( hoặc mua ) cái áo thun đỏ có sao vàng nhé , đó là yêu cầu không chính thức của lão Bà bà ....(c)

P/S : Anh sẽ mua 1 chai xịt côn trùng và " chôm " của nhà 2 chai Sofell tài trợ chống muỗi cho đoàn mình , các bạn khỏi lo vụ đó nhé ...=))

vippro
13-07-2012, 11:27
Vậy mình sẽ đi bằng xe máy, mọi người cho mình xin cái tổng kết lại là nếu đi xe máy thì tập kết tại đâu ở SG, với khởi hành giờ nào được ko? Mình sẽ liên hệ với ai trong nhóm đi xe máy nhỉ? mới biết được số điện thoại anh Khoai thôi.
Phone mình: 0915.một năm ko. một năm năm!
Mình tên Nhân nick vippro sẽ đợi mọi người tại bến xe MT, Nếu mình có lạc mọi người vui lòng hú mình nhé hihi
Phone của mình: 0989.755.266

kieubsg
13-07-2012, 11:32
Ừ thì ....
Chúc NCT mình đi chơi vui vẻ luôn gặp thuận lợi may mắn nha
Chúc 2 nhà NCT và NBD có những buổi họp mặt giao lưu như ý nha, gắn bó hữu nghị và phát triển mạnh nữa nha .........(c)

HongCam
13-07-2012, 11:54
Khúc Thụy Du không cầm lòng được trước sự nhiệt tình cảu nhà Bình Dương, đặc biệt là anh Rùa và bé Cẩm, nên đã đăng ký chính thức chuyến này! Xin chúc mừng!
Ngoài ra, bạn Htt59 cũng đã kịp ghi danh vào giờ chót.

Như vậy, đội hình của nhà Cần Thơ là 14 người, dùng phương tiện xe đò và bus đi và về.

Bác Người Nhà Quê chuyến này ko đi giao ly, giao môi với nhà PBD à? Gớm nghe bác gọi em là "bé Cẩm" mà cảm xúc trào dâng, hehehe, chuyến này em sẽ cố gắng tiếp đón nhà PCT thật chu đáo cùng với ace PBD, đặc biệt là bé KTD và Phieubong nhá nhá...:)

Người Nhà Quê
13-07-2012, 12:19
Bác Người Nhà Quê chuyến này ko đi giao ly, giao môi với nhà PBD à? Gớm nghe bác gọi em là "bé Cẩm" mà cảm xúc trào dâng, hehehe, chuyến này em sẽ cố gắng tiếp đón nhà PCT thật chu đáo cùng với ace PBD, đặc biệt là bé KTD và Phieubong nhá nhá...:)

Đến thời điểm này, NNQ xác nhận 80% không đi Bình Dương được. Không biết có điều gì "mầu nhiệm" cho 20% còn lại hông nữa? :))

Tại đọc phớt qua thấy KTD gọi Cẩm là "pạn" nên ăn theo gọi là bé chứ có biết mô tê gì đâu. Có gì không phải xin bỏ qua! (NT)

@ Gám đốc nhà hàng Mai cô cô: -NNQ mong là cuộc vật lộn với công việc sẽ kết thúc tốt đẹp trong ngày nay, chậm nhất là đến sáng mai để có thể đu bơi lên Bình Dương. Khoái cái vụ đồn điền cao su và ngủ đêm trong đó. Nếu em không kịp đăng ký suất ăn thì có thể tự mang theo thức ăn, lều trại. Khi nào dùng tới, chị cho em hùn với he! (c)
-Hôm làm từ thiện, chị Mai nhớ rủ các cô bạn của chị là Mạnh thường quân của Phượt Thiện Nguyện tham gia và chụp hình đưa lên he. NNQ rất muốn biết mặt các Mạnh thường quân Dầu Tiếng! :L

mai dt
13-07-2012, 12:27
@To All.Khăn rằn Nam bộ ở Miền Tây khá rẻ,đa số các mem chuyến này(cả 2 nhà) là lính mới,nên
chưa được trải nghiệm cái sự tự hào khi có chiếc khăn này quàng vào cổ (hay buột lên đầu)trong mỗi chuyến phượt.
Đi nhóm hay đoàn càng ấn tượng hơn.
@Quê.Cái vụ ẩm thực em đừng lo,chị em mình kg có tên trong d/s chính thức,zậy là d/s "cà giựt":D,cùng nhai bánh mì
ở gốc cao su,có 2 người đỡ tủi thân hơn là có" mình ên "chị, hay "mình ên" em ,hén.=))
Zị là cái lều được làm nhiệm vụ lần thứ n... ,nó cũng đỡ tủi thân.:D
Các MTQ thường đồng hành Thiện nguyện mà em nhắc,chị có nói rồi,nhưng chắc kg gặp đủ mặt cùng lúc được.Buổi tối thì chắc
được 2 người.Em mà lên kịp buổi sáng để chị đưa ra chợ giới thiệu, có cô Thơ,làm 1 pô ảnh thì tốt quá.(mối ruột lâu dài mà)

truong2012
13-07-2012, 14:03
To All: Làm ơn đừng có kêu tui là ca sĩ nữa nhé. Người ta nghe tưởng thiệt chắc tui chết.... Cái này bị một lần rồi, trời ơi người ta dóng lỗ tai lên nghe trước khi tui hát nhiều chừng nào thì sau đó thất vọng nhiều chứng đó. Chẳng qua là mê âm nhạc thôi chứ trình độ cỡ tui chỉ mới ở lớp xóa mù ...âm nhạc thôi...hehe...
Chuyến này mình có rủ theo 2 tay guitarists nhưng tiếc là họ không đi. Thôi, cây nhà lá vườn, có bao nhiêu xài bấy nhiêu hé bà con..hehe...

Người Nhà Quê
13-07-2012, 14:18
@Quê.Cái vụ ẩm thực em đừng lo,chị em mình kg có tên trong d/s chính thức,zậy là d/s "cà giựt":D,cùng nhai bánh mì
ở gốc cao su,có 2 người đỡ tủi thân hơn là có" mình ên "chị, hay "mình ên" em ,hén.=))
Các MTQ thường đồng hành Thiện nguyện mà em nhắc,chị có nói rồi,nhưng chắc kg gặp đủ mặt cùng lúc được.Buổi tối thì chắc được 2 người.Em mà lên kịp buổi sáng để chị đưa ra chợ giới thiệu, có cô Thơ,làm 1 pô ảnh thì tốt quá.(mối ruột lâu dài mà)

Được chị ưu ái vậy NNQ cũng đỡ tủi...khỉ! Sẽ cố gắng để có thể nhìn thấy các Mạnh thường quân của mình! (wait)

LangDuTQ
13-07-2012, 14:28
ACE NCT vào đây tham khảo lịch trình chi tiết nè https://www.phuot.vn/threads/36712-Th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-CLB-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-B%C3%ACnh-D%C6%B0%C6%A1ng/page269

vanvinhnb
13-07-2012, 14:38
Chúc mọi người có 1 chuyến đi vui vẻ và an toàn.(BB)

Khuc Thuy Du
13-07-2012, 15:02
3h khuya nay khởi hành!!!!!!!!!!!!!

Tiến lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xung Phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:Dam

ime_tuananh
13-07-2012, 15:46
3h khuya nay khởi hành!!!!!!!!!!!!!

Tiến lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xung Phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:Dam
Chị sung ba khía dzữ......làm em cũng nôn......(HH)(HH)

ngochien
13-07-2012, 15:49
Chúc NCT mình cuối tuần có chuyến đi vui vẻ và nhiều điều thú vị. Hẹn gặp NBD ngày mai nhé hehehe :D

Người Nhà Quê
13-07-2012, 15:56
Chúc NCT mình cuối tuần có chuyến đi vui vẻ và nhiều điều thú vị. Hẹn gặp NBD ngày mai nhé hehehe :D

Hức, hức! Đang pahỉ phân loại đâu, xong 3 thúng mới được đi chơi! Hức, hức! Bụt ơi!...

ime_tuananh
13-07-2012, 16:09
Tội anh Quê quá...mà chim anh đâu ko ra nhặt tiếp?

HongCam
13-07-2012, 16:54
@ Người Nhà Quê: đùa bác 1 chút cho vui thui, chứ "em nay tuy đã già rùi, già rùi nhưng vẫn ham được gọi là "bé" lém", hehehe...

jinnynhungoc
13-07-2012, 16:56
Tặng nhà Cần Thơ

http://farm9.staticflickr.com/8023/7561019292_866a9ee0d7.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/7561019292/)
logocantho (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/7561019292/) by ,

HongCam
13-07-2012, 16:57
Hức, hức! Đang pahỉ phân loại đâu, xong 3 thúng mới được đi chơi! Hức, hức! Bụt ơi!...

Bụt đây, Bụt đây, nín nào, thôi Người Nhà Quê ko đi chơi chung với nhà PCT thì chịu khó ở nhà phân loại xong 3 thúng đậu đó nha. Nhưng 3 thúng đậu mà có 2 ngày thì ít quá nhỉ, thui để Bụt trộn thêm mấy thúng nữa ở nhà nhặt cho đỡ bùn nhé :LL

Người Nhà Quê
13-07-2012, 18:22
Nhưng 3 thúng đậu mà có 2 ngày thì ít quá nhỉ, thui để Bụt trộn thêm mấy thúng nữa ở nhà nhặt cho đỡ bùn nhé :LL

Ăn gà ác riết, mặt ác hơn..con gà! ;)

mai dt
13-07-2012, 19:31
Tội anh Quê quá...mà chim anh đâu ko ra nhặt tiếp?

Câu nói ấn tượng nhất trong ngày.:))

Langdu 54
13-07-2012, 21:22
Chúc NCT mình cuối tuần có chuyến đi vui vẻ và nhiều điều thú vị. Hẹn gặp NBD ngày mai nhé hehehe :D

Làm hết hồn tưởng đâu cencel rồi chứ

DocHanh
13-07-2012, 22:27
Bác Người Nhà Quê chuyến này ko đi giao ly, giao môi với nhà PBD à? Gớm nghe bác gọi em là "bé Cẩm" mà cảm xúc trào dâng, hehehe, chuyến này em sẽ cố gắng tiếp đón nhà PCT thật chu đáo cùng với ace PBD, đặc biệt là bé KTD và Phieubong nhá nhá...:)

Giao ly thì ok, chứ cái vụ giao môi này...coi bộ căng a nha....

Hẹn gặp nhà CT tối t.7 nha. Chúc đoàn lên đường thượng lộ bình an.

conlele
13-07-2012, 22:50
Giờ này chắc nhà CT đang chuẩn bị hành lý. Còn mình đang ... ủi đồ để mai đi làm.

Thiệt là... tủi thân quá đi!

ime_tuananh
13-07-2012, 23:35
Mấy a,c tqchuẩn bị hết chưa mà ko thấy ai lên tám hết zạ? Hẹn 3h nữa gặp lại nhau nhé!

ime_tuananh
14-07-2012, 02:09
Dzậy mà đi ace ơiiiii.........

HongCam
14-07-2012, 09:09
Giao ly thì ok, chứ cái vụ giao môi này...coi bộ căng a nha....

Hẹn gặp nhà CT tối t.7 nha. Chúc đoàn lên đường thượng lộ bình an.

Vụ giao môi đơn giản như giao ly thui mà Dochanh, nam với nam, nữ với nữ, hehehe (c).
@Người Nhà Quê: đang nhặt đậu hả bác? Bác này tự kỷ ghê, ace người ta đang qua BD giao lưu tăng tình đoàn kết, còn bác lại ở nhà nhặt hạt đậu, chơi xấu quá, mà có lẽ nên trộn thóc với gạo cho bác nhặt nhỉ, chứ đậu nhặt nhanh lắm, hehehe=))

Người Nhà Quê
14-07-2012, 09:09
Giờ này chắc nhà CT đang chuẩn bị hành lý. Còn mình đang ... ủi đồ để mai đi làm.

Thiệt là... tủi thân quá đi!

Chưa lần nào lại nằm trong tình cảnh này. Hức, hức! Mọi người đi chơi, mình phải giải quyết cù cặn từ công việc cũ. Sáng nay, mọi người gọi tiếp, đi Quê ơi! Trời ơi, giá như mình là người nhện trong lúc này nhỉ? Thôi ráng làm trưa nay hoàn tất một công việc quan trọng rồi tải hành lý lên SG cho T2 làm việc. Trong tối nay, mình phải có mặt ở sự kiện vườn cao su! Mọi cù cặn còn lại giải quyết sau vậy! (NT)

Người Nhà Quê
14-07-2012, 09:14
Tội anh Quê quá...mà chim anh đâu ko ra nhặt tiếp?

Câu nói ấn tượng nhất trong ngày.:))

Ơ, tên Ime này làm khó mình ta? Hổm rày đọc mà hổng phát hiện ra cho đến khi trở thành "câu nói ấn tượng nhất trong ngày". Hổng có mà cũng hổng biết mượn nên khổ thấy lày...

nhatrang_cafe
15-07-2012, 12:41
:D, anh em nhà Phượt Cần vui quá là vui, em 21 đi xe máy xuống Cần mà không biết có thể giao lưu với hội mình dưới ấy không ạ ^^

Nguoi_Binh_Duong
15-07-2012, 19:18
Giờ này ACE PCT chuyến đi Dầu Tiếng chắc còn đang say giấc trên xe.
Thương ACE mình đường xa thăm Mai cô cô và giao lưu với PBD.
Hẹn gặp lại ACE ở Vinh Sang!!!

conlele
15-07-2012, 19:35
Kg đi được. Tiếc hùi hụi. Giờ ngồi hóng ảnh cả 2 nhà!

ruanwenhua
15-07-2012, 20:30
Chào cả nhà
Thật là vui buồn lẫn lộn cho chuyến giao lưu, vui là được giao lưu với cả nhà, được Trương đờn sỉ cho thưởng thức tài oánh đờn, nói chung là quá vui luôn, không có gì phải bàn cải, dù Rùa lên muộn,
Chuyện buồn là ôm xịn của Rùa bị lọt vào tay người khác.huhuhuhu
Hiện giờ chắc cả nhà đang say giấc trên xe, thật là vất vả cho các bạn di chuyển quãn đường rất dài để có buổi giao lưu, đến lúc chia tay thì lại nao lòng.
Hẹn một ngày gần nhất cả nhà BD sẽ có buổi giao lưu với nhà CT lại trên tại đất CẦN THƠ.
Chúc các bạn thân thương trên đất Tây Đô của Rùa có giấc ngủ ngon trên chuyến xe về.

saoquay2006
15-07-2012, 20:32
Mọi người đã về tới nhà chưa ,nhà cần thơ toàn khách không kìa.

Người Nhà Quê
15-07-2012, 21:08
Giờ này, mọi người đã về tới nhà hết rồi. Chắc là mệt đứ đừ nên chẳng ai hứng thú online. Ngày mài sẽ lại nhao nhao trên nhà đây!...;)

Rất cảm ơn nhà Bình Dương đã tổ chức chuyến đi thật vui vẻ và sảng khoái cho mọi người. Tất cả các thành viên đều nhiệt tình, tạo sinh khí cho cuộc giao lưu. Cảm ơn sự nhiệt tình của vợ chồng bác chủ nhà Nguoi_Binh_Duong. Đặc biệt cảm ơn sự chu đáo của Maicoco!:L

Mong có nhiều lần như thế! (wait)

Chị Mai: Cho em thông tin về từ thiện để em post lên Phượt Thiện Nguyện nhé! Cảm ơn nhiều!

vippro
16-07-2012, 00:19
người về trễ nhất của CTho về đến nhà vào lúc 9:15pm hihi....


Giờ này ACE PCT chuyến đi Dầu Tiếng chắc còn đang say giấc trên xe.
Thương ACE mình đường xa thăm Mai cô cô và giao lưu với PBD.
Hẹn gặp lại ACE ở Vinh Sang!!!
Còn "giờ này" như a nói thì là anh em vừa ăn tối xong có lẽ no cái nên chưa ai ngủ đc haha! thú vị là đi về 3 lượt xe khác nhau nhưng lại gặp nhau gặp lúc ăn hihi

click_click_7761
16-07-2012, 06:46
Em là click hii hy vọng là mấy anh chị còn nhớ em
Thank tất cả các anh chị vì một buổi off rất ư là vui và mong rằng nhà BD tổ chức chuyến này không làm nhà CT phải thất vọng và mong muốn có nhiều buổi gặp gờ như thế này nhiều nhiều lần nữa
Fb của em: http://www.facebook.com/anhkiet.vo.3 mấy anh nào có FB thì add em zô nghen, nhất là cái chị hẹn em 5p đó ( cái này trùng ai thì người đó tự gãi nghen hehe)
Thân chào các bác

DocHanh
16-07-2012, 07:33
Xin cám ơn PCT đã nhiệt tình, không ngại đường xá xa xôi vất cả, đến đất Bình Dương làm thiện nguyện và có cuộc giao lưu ,giao ly đáng nhớ. Hy vọng sẽ có nhiều dịp như thế để lại gặp nhau. Có một bất ngờ nho nhỏ là mình và Vippro sinh cùng năm, cùng tháng nhưng chênh lêch nhau có một ngày thôi. Năm sau mình làm sinh nhật chung nha Vippro.

ruanwenhua
16-07-2012, 07:59
Chào cả nhà!

Chúc cả nhà có buổi sáng đầu tuần làm việc vui vẻ.

Anh Người Bình Dương có đưa KTD về đến nhà an toàn chưa, nhờ KTD báo danh nhá, sợ bác Người Bình Dương bắc cóc rồi.

mai dt
16-07-2012, 08:13
@Quê.Cái đường truyền chỗ chị bị thoi thóp hoài(NO) .Em chịu cực xem tt bên NBD,trang 279+281.Chắc hôm nay sẽ có ảnh của ace
up ,chị sẽ ghi thêm thông tin chú thích .Em chịu cực giúp chị tập hợp lại và báo cáo bên phần Thiện nguyện nhé.Đội ơn em .(cái câu này copy của Ku Quê:D )

ThichĐiRong
16-07-2012, 09:18
Xin chào buổi sáng nhà Cần Thơ.Chúc cả nhà đầu tuần làm việc học tập thật vui.

phat cao
16-07-2012, 09:27
Cảm ơn các ACE nhà PBD đã quan tâm và lo lắng cho đoàn PCT trong thời gian ở BD và lúc ngủ trên xe. cảm ơn Maicoco, N-B_Dương, xế lecac, rùa, . . . . và tất cả các thành viên khác đã cho đoàn một đêm gala thật hoành tráng và hẹn nhà BD một ngày gần tới tại Cần Thơ.

khởi động up hình đây
http://no6.upanh.com/b4.s27.d2/d82f4b78211b2fe4131e591728155986_47241636.img3512. jpg (http://www.upanh.com/img_3512_upanh/v/crabew0adlf.htm)http://no2.upanh.com/b5.s28.d1/729a886110e7f7556fe3150f44814381_47241642.img3533. jpg (http://www.upanh.com/img_3533_upanh/v/3ra85w1aemn.htm)http://no6.upanh.com/b6.s27.d2/0612336e2c2c16768d858e74bc31bb19_47241666.img3559. jpg (http://www.upanh.com/img_3559_upanh/v/9ra40wca4xn.htm)http://no7.upanh.com/b1.s27.d2/f6b11f02c74e7934b7c25bcbe2beb442_47241677.img3590. jpg (http://www.upanh.com/img_3590_upanh/v/bra2aw3a8xb.htm)http://no0.upanh.com/b4.s28.d3/095ead9930f60bea65f6d47414039fb6_47241680.img3597. jpg (http://www.upanh.com/img_3597_upanh/v/8ra6cw4a1xa.htm)

LangDuTQ
16-07-2012, 09:37
ôm qua về nhà đuối quá nên không kịp báo danh nhóm phieubong,ime_tuananh và LangDuTQ về đến bến xe CT là 21h05'...riêng Lãng về đến nhà gặp mồi bén làm 1 thố cơm :D rồi ngủ..hehe

Khuc Thuy Du
16-07-2012, 09:51
Em là click hii hy vọng là mấy anh chị còn nhớ em
Thank tất cả các anh chị vì một buổi off rất ư là vui và mong rằng nhà BD tổ chức chuyến này không làm nhà CT phải thất vọng và mong muốn có nhiều buổi gặp gờ như thế này nhiều nhiều lần nữa
Fb của em: http://www.facebook.com/anhkiet.vo.3 mấy anh nào có FB thì add em zô nghen, nhất là cái chị hẹn em 5p đó ( cái này trùng ai thì người đó tự gãi nghen hehe)
Thân chào các bác

Click, chị nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chị "5 PHÚT" xin chào cưng!!!!!!!!!
Bây giờ chị đã rất ư là phẻ, đang làm việc nhưng cũng phải mò lên đây để quất mấy câu, như sau:
- Xin thay mặt cho các ace CT gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các ace BD đã giúp ace CT và BD có dc 1 chuyến đi vô cùng vui vẻ và đáng nhớ. PCT có điều chi sơ xuất, mong các ace nơi ấy cứ cằng nhằng trước, rồi bỏ qua nhe!!!:D
- Click trong mắt chị và mọi người quá giỏi, hehe, sau này làm mọi vợ sẽ OK lắm! Đứng ở góc độ của 1 người phụ nữ thật thụ, chị chợt nhận ra rằng chị em phụ nữ rất khoái có dc 1 người iu như cưng. ( mong cưng biết kiềm chế mà đừng để cái mũi nó nở ra như cái thúng, kaka)
- Chị đã add fb của cưng roài!!!!!!!!!!!! hẹn gặp lại cưng nhe ku!!!!!!!!



Chào cả nhà!

Chúc cả nhà có buổi sáng đầu tuần làm việc vui vẻ.

Anh Người Bình Dương có đưa KTD về đến nhà an toàn chưa, nhờ KTD báo danh nhá, sợ bác Người Bình Dương bắc cóc rồi.

ANh Rùa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em nà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em dzìa tới nhà rồi, và vẫn còn hụt hẫng..... Vì e k có làm gì dc anh cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mong rằng, lần nào đóa, ta lại gặp nhau, và mần dc 1 điều gì đó nên chuyện, anh nhé!!!!!!!!!!!!(wait)
Cảm ơn anh và mọi ng rất nhiều về chuyến đi này, Rùa thân iu ạ!(wait)
P/S: Mong chị ấy đừng đọc đc những dòng này. Nam Mô - Nam Mô........:)):help

vippro
16-07-2012, 10:30
https://www.facebook.com/lang.du.353
(thật sự nick mình dùng một số chổ là Lãng du, do trước đăng kí một số diễn đàn thấy có nhiều Lãng du rồi nên lấy vippro này dùng thay thế...hehe...)(NT)
đây là facebook của mình đã add 1 phần hình trong máy ảnh của mình, máy ảnh hết pin nên ko có chụp nhiều đc nhiều hic...

hht59
16-07-2012, 11:02
ôm qua về nhà đuối quá nên không kịp báo danh nhóm phieubong,ime_tuananh và LangDuTQ về đến bến xe CT là 21h05'...riêng Lãng về đến nhà gặp mồi bén làm 1 thố cơm :D rồi ngủ..hehe

Sáng giờ cũng lu bu công việc quá nên ko lên điểm danh được. Tối qua chắc mình về trễ nhất rồi, do ghé bành bèo Mỹ Tiên ăn cho biết! Có mặt tại Cần Thơ lúc 10:00 PM, về tới nhà đẩy một giấc tới sáng! Ngủ như chưa bao giờ được ngủ!!! Chúc 2 nhà CT & BD có ngày làm việc đầu tuần nhiều thuận lợi và vui vẻ!

nhatrang_cafe
16-07-2012, 11:22
Ui, kì này em xuống Cần thơ mà không tụ tập với Anh chị em dưới ấy thì sẽ tiếc một đời ^^. Lịch trình của em là thăm vườn cò rồi tối 21 đập phá ẩm thực Ninh Kiều đó ạ. Cám ơn Bác Phieubong đã có ý đón tiếp, để e nghiên cứu quà Nha Trang gửi tặng bác :D

Khuc Thuy Du
16-07-2012, 13:35
Pác Trương đâu r? 2 anh chị về nhà giờ phẻ chưa?:))
pác về có bị vợ nhéo nữa hông vậy? hehe......=))

ime_tuananh
16-07-2012, 14:22
Hôm qua em về tới nhà là 21h30 nằm coi phim tắm rửa rồi quất tới 11h sáng nay...hehe...lầ đầu đi phượt mà vui thế...Em xin chân thành cám ơn:
- Bác Nguoi_Binh_Duong chủ xị chương trình giao lưu.
- Mai cô cô đã chuẩn bị mấy bữa ăn no nê ạ.
- Chị Saoquay2006 và chị em chị Sao, chị Tixiu đã phượt xe máy cùng đi địa đạo với em , anh Lãng và anh Bồng.
- Cám ơn anh Hiển nhà BD dựng lều ngủ mà a ko đc ngủ (hehe....)
Cám ơn tất cả các anh, chị, cô, chú, bác (có lẽ em nhỏ nhất trong đòan mà mặt già như trái cà, chả bù với em chị Sáo!!) trong đoàn ạ.
P/s: chị Du thân mến chị rất là zui zẻ, hài hước nhưng đôi lúc làm em sợ ạ...hic....

ngochien
16-07-2012, 15:12
Chào cả nhà mình! Chúc một tuần mới làm việc vui vẻ sau chuyến giao lưu với NBD thật ấn tượng....

@ NBD: NCT xin cám ơn tất cả các anh chị em nhà Bình Dương tổ chức buổi giao lưu, giao ly thật vui và ý nghĩa, đặc biệt là Maicoco và anh chị Người_Bình_Dương em cám ơn thật nhiều ạ.

Khuc Thuy Du
16-07-2012, 15:19
P/s: chị Du thân mến chị rất là zui zẻ, hài hước nhưng đôi lúc làm em sợ ạ...hic....

Mày nói vậy k sợ cho chị bị người ta đánh giá sao?????????:(
Cưng k thấy, đi lần này chị đã mặc dzái (váy), và còn tết tóc nữa, rất ư là dịu dàng mà........=))
Đừng sợ, đừng sợ, chị tử tế lắm nhen! hé hé........:D

@ pác Lele, pác sẽ tiếc lắm cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:))

truong2012
16-07-2012, 15:22
Pác Trương đâu r? 2 anh chị về nhà giờ phẻ chưa?:))
pác về có bị vợ nhéo nữa hông vậy? hehe......=))

Quê nhe em

Khuc Thuy Du
16-07-2012, 15:29
hehe, em đùa tí thôi mà!
Chị ấy có vẻ thích phượt rồi đó, mai mốt nhớ rủ chị ấy đi tiếp nhe! :D

Àh quên, em đang giữ cái gương của chị Hiền, mượn mà quên trả lại. Hôm nào off e gửi lại nhe!
Cảm ơn 2 anh chị!!!!!:)

tramlang
16-07-2012, 15:30
Xin thay mặt cho các ace CT gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các ace BD đã giúp ace CT và BD có dc 1 chuyến đi vô cùng vui vẻ và đáng nhớ. PCT có điều chi sơ xuất, mong các ace nơi ấy cứ cằng nhằng trước, rồi bỏ qua nhe!!!:D

***Anh cũng xin thay mặt nhà BD cảm ơn em và toàn thể ACE PCT, đã trèo đèo vượt suối, leo núi băng rừng leo lên leo xuống 4,5 chuến xe để đến chung dzui cùng nhà BD, cho nên rất dzui và không có gì phải cằn nhằn cả.

ANh Rùa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em nà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em dzìa tới nhà rồi, và vẫn còn hụt hẫng..... Vì e k có làm gì dc anh cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mong rằng, lần nào đóa, ta lại gặp nhau, và mần dc 1 điều gì đó nên chuyện, anh nhé!!!!!!!!!!!!(wait)
Cảm ơn anh và mọi ng rất nhiều về chuyến đi này, Rùa thân iu ạ!(wait)
P/S: Mong chị ấy đừng đọc đc những dòng này. Nam Mô - Nam Mô........:)):help

Hôm qua tới giờ em không biết gì ah, Rùa mẹ dần anh Rùa của em mềm xương dzoi, ACE nhà BD chuẩn bị đi ăn tân gia nhà mới của Rùa đó, mai mốt mời em lên ăn tân gia nha.....hahahaha

Note: Anh mỏi cổ quá Du ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Khuc Thuy Du
16-07-2012, 15:36
Hôm qua tới giờ em không biết gì ah, Rùa mẹ dần anh Rùa của em mềm xương dzoi, ACE nhà BD chuẩn bị đi ăn tân gia nhà mới của Rùa đó, mai mốt mời em lên ăn tân gia nha.....hahahaha

Note: Anh mỏi cổ quá Du ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!1

hahahaha............. Noái anh Rùa bảo trọng dùm em!!!!!!!!!!!!

Em cũng mỏi cổ lắm, thôi mai mốt gặp em chào kỉu khác vậy!!!! hehe.......

phat cao
16-07-2012, 15:44
Đi BD đợt này và được thăm nhà chị Maidt rồi mới cảm thấy thương chị Mai nhà ta quá, híc íc lặn lội đường xa để về Cần Thơ bao nhiêu chuyến off với mấy ACE.
Thêm một số hình ảnh.
http://no5.upanh.com/b3.s29.d2/18a4776e29eb7b2ebbfd80e7e7b20f39_47254265.img3503. jpg (http://www.upanh.com/img_3503_upanh/v/3rp26t2p9yh.htm)
NCT ăn sáng sau chuyến hành trình từ CT lúc 3h sáng và ngồi chờ tiểu đội 2 đến, bao gôm: bác khoái, hiền du, bác trương + vợ bác trương, rớt.
http://no9.upanh.com/b1.s27.d2/4a927d4d4b8b82237a46a9cb0e5114ac_47254269.img3605. jpg (http://www.upanh.com/img_3605_upanh/v/8rpb0tcpcyr.htm)
Đờn sỷ KLT.
http://no1.upanh.com/b4.s27.d2/cff17d46c37a0502831d6cec9f946d9d_47254271.img3515. jpg (http://www.upanh.com/img_3515_upanh/v/7rpd6t3pfyt.htm)
http://no7.upanh.com/b6.s26.d2/39bcdf75a12742971cae051793662c16_47254277.img3516. jpg (http://www.upanh.com/img_3516_upanh/v/1rp29t3p1we.htm)http://no2.upanh.com/b1.s26.d2/a5e24364ef6e609680061b15048b4b60_47254282.img3517. jpg (http://www.upanh.com/img_3517_upanh/v/5rp6bt2p7wg.htm)http://no6.upanh.com/b5.s29.d1/a4c205af9dd1a811126ac9403c903624_47254306.img3519. jpg (http://www.upanh.com/img_3519_upanh/v/brp3btdwdcl.htm)

conlele
16-07-2012, 15:47
Àh quên, em đang giữ cái gương của chị Hiền, mượn mà quên trả lại. Hôm nào off e gửi lại nhe!
Cảm ơn 2 anh chị!!!!!:)

Nhỏ Du mà cần gương để làm gì ta?

tramlang
16-07-2012, 15:50
hahahaha............. Noái anh Rùa bảo trọng dùm em!!!!!!!!!!!!

Em cũng mỏi cổ lắm, thôi mai mốt gặp em chào kỉu khác vậy!!!! hehe.......

@Kỳ này là Rùa không bảo toàn thân thể được rồi, bầm dập vì Du, huynh đệ tương tàn vì Du, em ..........ác lắm Du ơi!!!
Dear Mr Truong: Mình rất ngưỡng mộ Bác, mình sẽ chuẩn bị một vài bài về Tây Đô hẹn khi tái ngộ sẽ cùng Bác làm Bá Nha - Tử Kỳ.

Khuc Thuy Du
16-07-2012, 15:52
Nhỏ Du mà cần gương để làm gì ta?

Ơi là chời, em là con gái mà.... Cần gương để .. để .... để ấy 1 số chuyện!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:Dam:Dam
(Tức quá, ở trên đây k dc chửi thề thải mái..... tức hầm hầm....)X(:T

conlele
16-07-2012, 15:54
Bác Trương: Bỗng dưng .... nổi tiếng !

Chúc mừng, chúc mừng!

conlele
16-07-2012, 15:55
Ơi là chời, em là con gái mà.... Cần gương để .. để .... để ấy 1 số chuyện!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:Dam:Dam
(Tức quá, ở trên đây k dc chửi thề thải mái..... tức hầm hầm....)X(:T

Nhảy nhè nhẹ thôi Du. Nhảy mạnh quá nó tuột giữa văn phòng là kì lém!

ime_tuananh
16-07-2012, 16:07
[QUOTE=Khuc Thuy Du;654453]Mày nói vậy k sợ cho chị bị người ta đánh giá sao?????????:(
Cưng k thấy, đi lần này chị đã mặc dzái (váy), và còn tết tóc nữa, rất ư là dịu dàng mà........=))
Đừng sợ, đừng sợ, chị tử tế lắm nhen! hé hé........:D[QUOTE]

em đang khen chị mừ...thì đó, chị mặc dzái nên nai một đống tơ, tết tóc nên rất ư là dịu dàng!

Khuc Thuy Du
16-07-2012, 16:12
@ Conlele: Thôi được rồi! Từ đây về sau e xin chừa, k dám đắt tội với anh nữa, k đòi trấn nước anh nữa.....
Tha cho e nó mừng nhen!!!!!!!!! Mô Phật!!!!!!!!!:gun:gun

@ Anh Trầm Cảm: Khi nào về Ct cho tui hay với nhe, không là tui giận àh! hí hí..... 2 anh làm Bá Nha - Tử Kỳ, e sẽ huy động 1 nhóm người đông đảo ngồi dòm!!!! :DE Rất ngưỡng mộ 2 anh!!!!!!!

@ Anh Phát, Pót tiếp đi anh, hehe.... (c)

P/s: Em đi học cách pót hình đây, nói ra thì nhục nhưng thật sự là e k biết cách pót, làm mấy lần r mà k dc. Lần này phải ráng học mới dc, vì e có hình độc, hehe.....:D

conlele
16-07-2012, 16:23
Gì dữ vậy Du. Anh sợ Du dậm mạnh quá, tuột đôi giày, gõ xuống sàn kêu cái bốp, sếp la đó mà!

Langdu 54
16-07-2012, 18:07
Chào cả nhà mừng các bạn về nhà an toàn vậy là lần sau mình sẻ gặp mặt đông đủ rồi hé có ít hinh gởi các bạn bình loạn dùm hé

http://no0.upanh.com/b2.s26.d1/4170b6c92f0ebac9e602a339186ef3fd_47258200.img0578. jpg
(http://www.upanh.com/img_0578_upanh/v/brpd4t8m0bk.htm)
http://no9.upanh.com/b1.s26.d2/b49d5350f9f071338b0b7f18e74eb257_47258249.img0640. jpg
(http://www.upanh.com/img_0640_upanh/v/1rpd4t4m7ge.htm)
http://no6.upanh.com/b1.s27.d2/994e5087c12148b1e9aea44ac7edb436_47258276.img0642. jpg
(http://www.upanh.com/img_0642_upanh/v/9rpa7t9m1yv.htm)
http://no9.upanh.com/b6.s28.d3/5ad4ae4bd927f1a23668e5c7b64df9ea_47258309.img0644. jpg (http://www.upanh.com/img_0644_upanh/v/drp11t4mcsb.htm)http://no5.upanh.com/b3.s26.d1/153c1475681d91951c3c66912d8c752e_47258345.img0646. jpg (http://www.upanh.com/img_0646_upanh/v/8rpeet8m1mr.htm)http://no6.upanh.com/b1.s29.d2/811e8a2a95f6fbb7e64d6f6d30bb10a0_47258386.img0704. jpg (http://www.upanh.com/img_0704_upanh/v/9rpfet0mcpo.htm)http://no0.upanh.com/b3.s28.d3/bd4c49452c65f0868c0cee380c54043b_47258400.img0720. jpg (http://www.upanh.com/img_0720_upanh/v/9rpcat3m8wn.htm)[url=http://www.upanh.com/img_0734_upanh/v/4rp1atbm5wm.htm
Bình minh trên lòng hồ và trên tình bạn chúng ta]

tramlang
16-07-2012, 18:41
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó...dắt về một cô

Kỳ này Tram lang sẽ quảy balo một mình về Cần Thơ tìmmmmmm...........:T

hht59
16-07-2012, 19:39
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó...dắt về một cô

Kỳ này Tram lang sẽ quảy balo một mình về Cần Thơ tìmmmmmm...........:T

Ố ô!!! Tramlang coi chừng quảy balo một mình về CT, chỉ có balo về còn người ở lại đấy nhé!

P/s: mê gái CT quá hỏng chịu về,hihi!!!

KHOAILANGTHANG
16-07-2012, 20:15
E hèm , mình đang ở xa nên không tung ảnh ọt được , các đồng chí chờ vài ngày nhé
Nhắn tất cả : Nếu được , tối mai 17/7 anh chị em tập hợp cà phê 3Gs , trước là share hình , sau đó có chuyện hơi quan trọng ...muốn nói
Mong mong ..

Langdu 54
16-07-2012, 20:33
Sao im quá cho mình ké vài tấm co vui nha!

http://no6.upanh.com/b2.s26.d1/2d9fcb912c724f899afe0c4ce676a1ba_47262916.img0650. jpg
(http://www.upanh.com/img_0650_upanh/v/crp06vez3xg.htm)
http://no6.upanh.com/b5.s29.d3/86f558f4aabf0594c5a29cd5b48066fe_47262936.img0699. jpg
(http://www.upanh.com/img_0699_upanh/v/0rp31v1z4kf.htm)http://no0.upanh.com/b4.s29.d4/90ac4ea1c78d6916046f83f47906b22e_47262950.img0700. jpg
(http://www.upanh.com/img_0700_upanh/v/drp16v4z6ka.htm)http://no6.upanh.com/b5.s27.d2/1447c49d91f3def2330555368fd5bd9f_47262976.img0704. jpg
(http://www.upanh.com/img_0704_upanh/v/crp88v4z8jq.htm)http://no8.upanh.com/b3.s28.d3/a04b15e275dc4b1eaf856fcba26e84bb_47262998.img0715. jpg
(http://www.upanh.com/img_0715_upanh/v/arp3bv8z7jl.htm)http://no8.upanh.com/b4.s29.d1/e4ddfe2b98eab9e5165e8ab047d12254_47263028.img0717. jpg
(http://www.upanh.com/img_0717_upanh/v/frpa7vbz9aw.htm)http://no1.upanh.com/b1.s28.d3/0606f74f43a1efb74c2b7c4b3bf30417_47263061.img0736. jpg (http://www.upanh.com/img_0736_upanh/v/drp10vfzbyh.htm)

lecat69
16-07-2012, 21:08
Chào anh em nhà Cần Thơ, mấy ảnh này đã up bên nhà Bình Dương nhưng mình nghĩ đây là cuộc off của 2 nhà Bình Dương - Cần Thơ nên mình nhày qua đây spam phát nữa cho anh em Cần Thơ tiện theo dõi. Mình sẽ up ảnh thứ tự lần lượt theo chuyến đi, chỉ là vài ảnh còi chụp ngẫu hứng theo cuộc off các bạn xem cho vui. Thân!


Sự cố hư xe của ku Kiệt buổi sáng xuất phát
Anh @hienca lui cui lục đồ nghề

http://farm9.staticflickr.com/8018/7582126904_0f137044bb_c.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7259/7582127256_126a24e17c_c.jpg

Sửa soạn phần quà từ thiện tại nhà cô Mai

http://farm9.staticflickr.com/8011/7582127560_d90e98c06f_c.jpg

Vì thời gian hạn chế, trong khi chờ nhà phượt Cần Thơ nên phượt Bình Dương tranh thủ đi trao quà cho các hộ nghèo gần xung quanh, cũng mất vui 1 phần vì thiếu nhà phượt Cần Thơ trong tiết mục này
Chụp ảnh giao lưu

http://farm9.staticflickr.com/8147/7582127800_a7e19ef6d9_c.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8289/7582128076_21a7c1b5b1_c.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7140/7582128338_02e5e9298d_c.jpg

lecat69
16-07-2012, 21:09
http://farm9.staticflickr.com/8424/7582128656_fd0ebb6fff_c.jpg



http://farm8.staticflickr.com/7113/7582128920_a542f745d8_c.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8024/7582126668_17650d4dd8_c.jpg


Còn tiếp......

ruanwenhua
16-07-2012, 21:26
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó...dắt về một cô

Kỳ này Tram lang sẽ quảy balo một mình về Cần Thơ tìmmmmmm...........:T

ANh Rùa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em nà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em dzìa tới nhà rồi, và vẫn còn hụt hẫng..... Vì e k có làm gì dc anh cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mong rằng, lần nào đóa, ta lại gặp nhau, và mần dc 1 điều gì đó nên chuyện, anh nhé!!!!!!!!!!!!(wait)
Cảm ơn anh và mọi ng rất nhiều về chuyến đi này, Rùa thân iu ạ!(wait)
P/S: Mong chị ấy đừng đọc đc những dòng này. Nam Mô - Nam Mô........:)):help[/QUOTE]

Em yên tâm đi cháy nhà xong là hết còn gì để cháy thôi, để chuyến nào anh âm thầm chuồn về CT để mần ăn với em nha, hehehhe, mà mần cái gì dạ. Cho anh biết với để anh còn biết mà xuống sớm hơn


@Kỳ này là Rùa không bảo toàn thân thể được rồi, bầm dập vì Du, huynh đệ tương tàn vì Du, em ..........ác lắm Du ơi!!!
Dear Mr Truong: Mình rất ngưỡng mộ Bác, mình sẽ chuẩn bị một vài bài về Tây Đô hẹn khi tái ngộ sẽ cùng Bác làm Bá Nha - Tử Kỳ.


Hôm qua tới giờ em không biết gì ah, Rùa mẹ dần anh Rùa của em mềm xương dzoi, ACE nhà BD chuẩn bị đi ăn tân gia nhà mới của Rùa đó, mai mốt mời em lên ăn tân gia nha.....hahahaha

Note: Anh mỏi cổ quá Du ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Anh cũng ít có ác quá ha, chém em tơi bời bên nhà CT luôn, lần sau hãy coi chừng nhé, nhất quyết bỏ gấu ở nhà để một phen sinh tử với anh và anh hiển.
Còn ý định trốn đi một mình trước nữa, tội này nặng lắm nè, các ace nhà CT dìm chết tên này giúp rùa luôn nha

Thấy mọi người là dữ ghê vậy mà về khuya còn có Pác Trương thôi, sau đêm giao lưu này có lẽ pác trương cũng lên hàng hot boy luôn. Rùa này kết Pác trương lắm lắm luôn đó

Pác lecat dìm háng hoài vậy, post lên cho người nào không đi thèm đi nha.

Theo thông tin từ nhà CT là ngày mai off, vậy nhà Ct mình cũng Off luôn nha, mình chơi off online được không các bạn, để 2 nhà cùng nói chuyện với nhau, dù chỉ nghe tiếng nhưng cũng bớt nhớ một phần ( đặt biệt là KTD đó ).
nếu được Rùa sẽ nói ACE nhà BD chuẩn bị loa để có buổi call off share picture
Chúc cả nhà có buổi tối ngon giấc

Khuc Thuy Du
16-07-2012, 21:28
Cảm ơn anh Cát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hình còn tiếp, và người ở đây cũng ngồi chờ típ luôn..... hehe

Thenkiu and goodnight...............:)

mai dt
16-07-2012, 21:51
@ Lecat69. Cảm ơn em đã đăng những ảnh này lên .Chị đang cần chúng để hoàn thành nốt công việc .
@Quê .Em xem và tập hợp những thông tin về Thiện nguyện nhé.

http://farm9.staticflickr.com/8011/7582127560_d90e98c06f_c.jpg[/center]

Vì thời gian hạn chế, trong khi chờ nhà phượt Cần Thơ nên phượt Bình Dương tranh thủ đi trao quà cho các hộ nghèo gần xung quanh, cũng mất vui 1 phần vì thiếu nhà phượt Cần Thơ trong tiết mục này
Chụp ảnh giao lưu

http://farm9.staticflickr.com/8147/7582127800_a7e19ef6d9_c.jpg
Chị Khánh,bán xôi bắp ,sữa đậu nành và vài thứ bánh kẹo cho người trong xóm. Vốn 250.000đ, vay trả góp 5.000đ/ngày.
Hôm nào ế ,chị ăn xôi bắp thay cơm.Vài năm trước chị ăn sáng cơm nguội+chan nước trà.Chị tranh thủ làm thêm việc nhà
cho lối xóm để thêm thu nhập là 200.000đ/tháng.

http://farm9.staticflickr.com/8289/7582128076_21a7c1b5b1_c.jpg
Chị Thắng,bị thấp khớp nặng nên mất việc làm.Có 1 con gái duy nhất khờ khờ,đi làm thuê +1 cháu ngoại bị thiểu năng trí tuệ.

http://farm8.staticflickr.com/7140/7582128338_02e5e9298d_c.jpg

Chú Út Nuôi,76 tuổi.Chú là Đảng viên,hiện sống 1 mình.

lecat69
16-07-2012, 22:18
Tiếp ảnh nào...

Sau khi trao hết một số phần quà, nhà Bình Dương ghé quán cafe làm 1 cốc lấy tinh thần trong khi chờ hội ngộ với nhà Cần Thơ


http://farm8.staticflickr.com/7120/7583279418_0a017683e9_c.jpg

Trong khi chờ đợi để tránh buồn chán, mời các bạn ngắm 1 ít hoa cỏ trong quán
Một nhành hoa lộc vừng

http://farm8.staticflickr.com/7252/7583279764_e865f1ecbb_z.jpg

Nhành hoa dã thảo đang khoe sắc

http://farm8.staticflickr.com/7122/7583280054_09dde65d66_z.jpg

Chú bướm đang đợi người yêu trên lá dương xỉ

http://farm9.staticflickr.com/8164/7583280480_69ce6155d9_c.jpg

Nụ hoa nguyệt quế

http://farm9.staticflickr.com/8425/7583280798_db58626aa3_c.jpg

Hoa dã thảo

http://farm9.staticflickr.com/8142/7583281176_67b68abf8e_c.jpg

Trong nắng

http://farm8.staticflickr.com/7256/7583279052_f5e2aea312_c.jpg

Tranh thủ nhiêu đó, tập kế tiếp sẽ là hội ngộ với nhà Cần Thơ nhé.
Chúc các bạn ngủ ngon!!!!

Người Nhà Quê
16-07-2012, 22:45
Hai nhà này sáp lại 8 dữ quá. Có một ngày mà đã lên 4 trang. Đất đai nhà phượt đưa cho hai nhà này canh tác thì mau phủ xanh đồi trọc đây! =))



@Quê.Cái đường truyền chỗ chị bị thoi thóp hoài(NO) .Em chịu cực xem tt bên NBD,trang 279+281.Chắc hôm nay sẽ có ảnh của ace
up ,chị sẽ ghi thêm thông tin chú thích .Em chịu cực giúp chị tập hợp lại và báo cáo bên phần Thiện nguyện nhé.Đội ơn em .(cái câu này copy của Ku Quê:D )
Không sao chị! Miễn có thông tin, hình ảnh là em làm được. Sẽ lấy qua và viết lại để "bẩm báo" với bà con, Mạnh thường quân!
Cty em không chat, không face và 08 trong giờ làm việc nên chỉ có thể sướng vào ban đêm thôi. Rất cảm ơn chị và mọi người đã vất vả.

Người Nhà Quê
16-07-2012, 23:21
Tổng kết thu-chi:
-Thu: 1.000.000 đồng
-Chi: 1.400.000 đồng
Xuất quỹ: 400.000 đồng

Quỹ tồn từ những chuyến trước: 3.300.000 đồng - 400.000 đồng = 2.900.000 đồng.

NNQ thêm 100.000 đồng vào quỹ cho tròn 3.000.000 đồng, dễ nhớ

Như vậy, quỹ Phượt Thiện Nguyện hiện có 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn)
(Xem trích dẫn đầy đủ: https://www.phuot.vn/newreply.php?do=newreply&p=647281)

Công bố Quỹ Thiện Nguyện:
-Quỹ dư: 3 triệu đồng
-Chi đợt thiện nguyện Bình Dương: 800.000 đồng
-Nhận tiền thừa: 110.000 đồng

Như vậy, Quỹ Thiện Nguyện tính đến ngày 16.7 còn: 2.310.000 đồng

Cho một con số dễ nhớ là 2.500.000 đồng. Mọi người nhớ giúp nhá!

mai dt
16-07-2012, 23:35
http://farm9.staticflickr.com/8424/7582128656_fd0ebb6fff_c.jpg



http://farm8.staticflickr.com/7113/7582128920_a542f745d8_c.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8024/7582126668_17650d4dd8_c.jpg


Còn tiếp......

-Bà Hai Ý 86 tuổi, lớn tuổi nên bà bị lãng tai .Bà cũng sống 1 mình.Láng giềng với chú Út Nuôi.
-Bà Hai Thành ,cũng 86 tuổi.Sống cùng con gái đi làm thuê để nuôi mẹ.

Người Nhà Quê
16-07-2012, 23:35
Nhắc lại lịch off: (dựa trên lời đề nghị của anh Khoái ở trang trước)

-7 giờ tối 17.7, off share hình giao lưu với nhà Bình Dương tại Cafe 3Gs (số 208, đường CMT8)
-Ngoài share hình, cả nhà bàn và đăng ký danh sách tham dự SN Phượt lên 6 và một việc tình nghĩa khác.
Mong cả nhà có mặt đầy đủ để đóng góp ý kiến. :L

mai dt
16-07-2012, 23:53
(Xem trích dẫn đầy đủ: https://www.phuot.vn/newreply.php?do=newreply&p=647281)-
-Chi đợt thiện nguyện Bình Dương: 800.000 đồng


Tổng số tiền mua quà tặng 10 hộ nghèo ở DT là 2.450.000đ.
Trong đó:-Hienca nhà PBD ủng hộ 500.000đ.
-Cô Thơ ở DT 200.000đ.
-Saoquay2006 ủng hộ 100.000đ.
Số còn lại là 1.650.000đ.
Theo sự thống nhất của 2 nhà PBD+PCT,mỗi nhà đóng góp 1/2. Chủ Nhà PBD 850.000,nhà PCT 800.000

vippro
17-07-2012, 00:03
E ko tham dự off ngày mai đc, e có 1 số hình chụp cảnh vật e đã post trên facebook của e rồi hihi, bên cạnh đó e cũng sẽ ủng hộ việc tình nghĩa khác (chưa biết là gì của mọi người hihi) cũng như ủng hộ chương trình thiện nguyện của nhà CT. Có gì a chị nhà mình thông báo cho e với nha. (NT)
Còn việc tham dự SN Phượt e đặt 1 thiên gạch trong danh sách nhé! (hy vọng đến ngày đó ko vướn bận gì hic...)(c)

vippro
17-07-2012, 00:07
Tiên nam gián trần!!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/553900_461859607165239_1575189528_n.jpg

Bình minh trên chiến sự đêm ấy....
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/599717_461859223831944_1886214190_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/428824_461859420498591_473260979_n.jpg

Các chiến mã chuẩn bị sẳn sàng....
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/426926_461859343831932_387940518_n.jpg

Người đẹp Bình Dương....
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/402916_461859257165274_1465193340_n.jpg

truong2012
17-07-2012, 07:51
Xem hình xong mình chẳng biết nói gì, chỉ biết rất thích và cảm ơn tất cả mọi người thôi...hehe...

nhanguyen007
17-07-2012, 07:51
Chào ace Phượt Cần Thơ, mình tàu ngầm theo dõi topic của mấy anh chị lâu rồi ...nhưng giờ mới ngoi lên :D, nhìn mấy anh chị đi vui quá, cho mình tham gia với được ko? :(

ngochien
17-07-2012, 08:19
Hi! NCT mình dạo này rôm rã quá đi vui vui lắm. Cám ơn NBD đã post những tấm ảnh rất ấn tượng, xem đã mắt luôn áh. Post ảnh tiếp nữa đi ạh.....:D

ngochien
17-07-2012, 08:24
Chào ace Phượt Cần Thơ, mình tàu ngầm theo dõi topic của mấy anh chị lâu rồi ...nhưng giờ mới ngoi lên :D, nhìn mấy anh chị đi vui quá, cho mình tham gia với được ko? :(

Chào bạn "tàu ngầm" hihi giờ mới chịu xuất hiện. Rất vui bạn đã tham gia vào NCT (c)

DocHanh
17-07-2012, 09:13
Hi! NCT mình dạo này rôm rã quá đi vui vui lắm. Cám ơn NBD đã post những tấm ảnh rất ấn tượng, xem đã mắt luôn áh. Post ảnh tiếp nữa đi ạh.....:D

Ko biết có phải bị "lây" từ PBD ko nhỉ, mà sau khi về, tàu ngầm cũng phải ngoi lên, hiiiii...

nhanguyen007
17-07-2012, 09:40
Chào bạn "tàu ngầm" hihi giờ mới chịu xuất hiện. Rất vui bạn đã tham gia vào NCT (c)

:D zậy là mình được quéo còm rồi phải hông? hay là...phải làm đơn xin gia nhập nữa ạ? hihi ;)

ngochien
17-07-2012, 09:59
Ko biết có phải bị "lây" từ PBD ko nhỉ, mà sau khi về, tàu ngầm cũng phải ngoi lên, hiiiii...

Hehe có lẽ vậy từ khi giao lưu với nhà PBD thì cũng phải ngoi lên thôi áh để ngộp thở chít :D

ngochien
17-07-2012, 10:04
:D zậy là mình được quéo còm rồi phải hông? hay là...phải làm đơn xin gia nhập nữa ạ? hihi ;)

Hi! Hình như tối nay nhà PCT mình có off đó nếu bạn rảnh thì đến nhé tại quán Cafe 3Gs số 208, Cách Mạng tháng 8. Xuất hiện thấy 'cái mặt" bạn là ok rồi hihi không cần thủ tục làm đơn xin gia nhập đâu bạn há :D

Khuc Thuy Du
17-07-2012, 10:17
[COLOR="#FF0000"][I]
Kỳ này Tram lang sẽ quảy balo một mình về Cần Thơ tìmmmmmm...........:T

Cứ về đây người nhé, người CT hiếu khách động trời lắm người ạ! Đánh chẳn hay đánh lẻ gì cũng ok hết, người sẽ không bơ vơ đâu....:))
P/s: đánh lẻ sẽ dc ưu ái nhiều hơn, hí hí......(NT)



Em yên tâm đi cháy nhà xong là hết còn gì để cháy thôi, để chuyến nào anh âm thầm chuồn về CT để mần ăn với em nha, hehehhe, mà mần cái gì dạ. Cho anh biết với để anh còn biết mà xuống sớm hơn


Cứ về đây là sẽ có chuyện cho anh mần thôi. Nói thì cũng dc, nhưng k nói đâu, mắc công anh thèm Rùa ạ, rồi lại nôn nao.... (beer)
Cháy nhà tập 2.......:help

Khuc Thuy Du
17-07-2012, 10:21
:D zậy là mình được quéo còm rồi phải hông? hay là...phải làm đơn xin gia nhập nữa ạ? hihi ;)

Welcome bạn nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tối nay hẹn gặp bạn ở cafe 3Gs, đối diện kho hàng của Dược hậu Giang đấy!!!!!
Nói như kiểu của anh Khoái là: "Chúng tôi sẽ chường mặt ra cho bạn thưởng lãm" akakakakakak.......:D

@Ms Mễ Nhơn Ngọc Hiền: Tối nay e có lên 3Gs đấy, hehe.... Nhớ mò lên nhen, lên gặp Phieubong của chúng ta!!!!!!! Em sẽ dụ dỗ anh tonight chị ạ! ;)

nhanguyen007
17-07-2012, 10:37
Hi! Hình như tối nay nhà PCT mình có off đó nếu bạn rảnh thì đến nhé tại quán Cafe 3Gs số 208, Cách Mạng tháng 8. Xuất hiện thấy 'cái mặt" bạn là ok rồi hihi không cần thủ tục làm đơn xin gia nhập đâu bạn há :D


Welcome bạn nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tối nay hẹn gặp bạn ở cafe 3Gs, đối diện kho hàng của Dược hậu Giang đấy!!!!!
Nói như kiểu của anh Khoái là: "Chúng tôi sẽ chường mặt ra cho bạn thưởng lãm" akakakakakak.......:D

@ngochien: xuất hiện 2 cái mặt được ko vậy bạn? hihi
@Khuc Thuy Du: mấy giờ ạ? mình biết quán đó (đã bảo là tàu ngầm lâu lắm rồi mà :D)cho mình số phone của ai đó để tiện liên lạc đi, rủi đi đến đó hỏi mem của PCT ngồi bàn nào mà mấy đứa nhỏ ko biết thì có nước đi zìa luôn quá :(

p/s: chuẩn bị tâm thần để tối nay thưởng lãm dung nham của mấy anh, mấy chị, mấy em ... hihi :D

Khuc Thuy Du
17-07-2012, 10:49
Tối qua ngủ bổng giật mình, và nhận thấy rằng hôm nay phải nói ra 1 điều:

Phieubong, sau 1 vài chuyến đi, anh đã mang lại 1 hình ảnh đẹp trong lòng ace PCT mà ít nhất là đối với em.
Một lần làm Hiệp sĩ hái dừa, còn lần này là Hiệp sĩ nhổ lông gà và chở 3. ^0^(c)
Em nhớ hình ảnh anh và em ngồi nhổ lông gà ở phía sau bếp. Có 1 điều gì đó như thầm lặng ở anh, đứng phía sau để nhường lại giây phút vui chơi cho mọi người. Ôi, nó đẹp!!!! Chỉ tiếc là lúc ấy tay chân dơ dzái, nên e k chụp ảnh lại dc.:)
Những lời này em nói k chỉ xuất phát từ em, mà đây là những lời em nghe dc từ các chị, các bạn (ở cả PCT và PBD).(c)
Với riêng em, tính cho đến thời điểm này, có thể nói rằng, em thấy hạnh phúc khi có anh trong PCT.:L
(Hi vọng, đọc đến đây anh đừng cười nhiều quá, cái miệng nó tới cái mang tai, xấu lắm anh, mà cũng vì nhan sắc mình có hạn. Vui lòng nhớ dùm em điều này!):T

Tối nay mình gặp nhau anh nhé!!!!! 7h ở quá cafe cũ, con đường cũ, cùng với những con người cũ... hehe!!!!!:D

kieubsg
17-07-2012, 10:54
Người ở nhà vén màn Chúc mừng 2 Nhà trở về rôm rả tiếng cười ạ, ganh tị quá àh :(
Trận này NCT ra quân với số lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay à nhen , Mai cô cô có tài năng chiêu dụ chiến sĩ quá (c) --> Đề nghị phát huy Mai cô cô ơi

Dù trong tình cảnh bế quan không tham gia được (nó tiếc hùi hụi í) tuy nhiên Beer cũng xin cám ơn Chủ Thớt, BTC, Leader 2 Nhà và toàn thể thành viên tham gia đã làm nên sự thành công cho chuyến mở màn này.

Chỉ có 1 idea nhỏ với các bác xế BD thôi ạ : " Em thấy Cao su đi dễ chưa khó về ợ ?" :LL hí hí

Hôm nay ngày đẹp Beer xuống núi thoai ......
Mong hội ngộ 1 ngày gần :D

ime_tuananh
17-07-2012, 10:59
Chào ace Phượt Cần Thơ, mình tàu ngầm theo dõi topic của mấy anh chị lâu rồi ...nhưng giờ mới ngoi lên :D, nhìn mấy anh chị đi vui quá, cho mình tham gia với được ko? :(
Bạn ơi, tối nay off tại 3Gs trên CMT8 đấy, tàu ngầm ngoi lên đi nào!

Khuc Thuy Du
17-07-2012, 11:08
@ngochien: xuất hiện 2 cái mặt được ko vậy bạn? hihi
p/s: chuẩn bị tâm thần để tối nay thưởng lãm dung nham của mấy anh, mấy chị, mấy em ... hihi :D

Pác Khoái ổng viết cái lịch off r ổng đi đâu r k biết!?
Tối nay 7h, bạn cứ alo cho Hiền - 0978657066 nhe, vì tối nay Hiền chắc chắn sẽ đi!!!!! hiihi.. Hẹn gặp lại!(BB)

@ Anh Ku Quê": Mặc dù cũng không thương iu gì, nhưng thiếu cái tiếng nói um sùm của anh cũng nhớ....
Khi quởn, nhớ dzọt về đây chơi với tụi em, Quê nhé! (Nói chuyện dzẹo dzẹo thấy khó chịu quá.....)=))

hht59
17-07-2012, 11:19
Buổi tối thứ 3 thường có đi đá banh, nên nếu đi được sẽ ghé sau 8g ngen mọi người!

ruanwenhua
17-07-2012, 11:38
Người ở nhà vén màn Chúc mừng 2 Nhà trở về rôm rả tiếng cười ạ, ganh tị quá àh :(
Trận này NCT ra quân với số lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay à nhen , Mai cô cô có tài năng chiêu dụ chiến sĩ quá (c) --> Đề nghị phát huy Mai cô cô ơi

Dù trong tình cảnh bế quan không tham gia được (nó tiếc hùi hụi í) tuy nhiên Beer cũng xin cám ơn Chủ Thớt, BTC, Leader 2 Nhà và toàn thể thành viên tham gia đã làm nên sự thành công cho chuyến mở màn này.

Chỉ có 1 idea nhỏ với các bác xế BD thôi ạ : " Em thấy Cao su đi dễ chưa khó về ợ ?" :LL hí hí

Hôm nay ngày đẹp Beer xuống núi thoai ......
Mong hội ngộ 1 ngày gần :D

Sau chuyến giao lưu, giao môi này thiếu thành viên này dạ ta, thấy nick cũng ấn tượng dữ-->BSG= Bia SÀI GÒN.
Hôm đó mới chỉ là giao lưu thôi chứ chưa có động thủ, đợi hôm nào về CT sẽ thử sức với Kiều nhé. Hình như Bia sài gòn nằm trên đường nguyễn chí thanh Q5 TPHCM mà, nếu vậy quá gần rồi, còn không biết giao lưu sớm sớm nhỉ
Rùa BD đây

minhmio
17-07-2012, 11:51
Chời ơi, anh Bồng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

conlele
17-07-2012, 12:13
(Xem trích dẫn đầy đủ: https://www.phuot.vn/newreply.php?do=newreply&p=647281)

Công bố Quỹ Thiện Nguyện:
-Quỹ dư: 3 triệu đồng
-Chi đợt thiện nguyện Bình Dương: 800.000 đồng
-Nhận tiền thừa: 110.000 đồng

Như vậy, Quỹ Thiện Nguyện tính đến ngày 16.7 còn: 2.310.000 đồng

Cho một con số dễ nhớ là 2.500.000 đồng. Mọi người nhớ giúp nhá!

Chùi ui. Tên Quê này hồi nhỏ học thầy/cô giáo nào mà có kiểu làm tròn ngộ thiệt là ngộ à nha!

lecat69
17-07-2012, 13:15
Tranh thủ lên tiếp vài ảnh giờ nghỉ trưa nào
Hội ngộ với nhà Cần Thơ, khúc ban đầu còn bỡ ngỡ + lu bu sắp xếp xế ôm nên ko có hình nào. Ôm của mình là bác @phatcao nhé, 2 anh em trên đường vào khu trưng bày lịch sử làng cao su vừa chạy vừa shot được vài hình

Đường vào khu trưng bày làng cao su thời Phát thuộc

http://farm9.staticflickr.com/8018/7588452684_228d9a4c2e_c.jpg

Hai bên đường là cây cao su non mới được trồng lại

http://farm8.staticflickr.com/7280/7588453020_0bdbe41f5e_c.jpg

Tới rồi, quẹo vào nào

http://farm9.staticflickr.com/8143/7588453294_50492718fa_c.jpg

Khu trưng bày lịch sử làng cao su

http://farm8.staticflickr.com/7119/7588453674_fb44cbe4d5_c.jpg

Chụp ảnh lưu niệm với nhà Cần Thơ tại làng cao su

http://farm9.staticflickr.com/8292/7588454024_d9d204cb5f_c.jpg

Bonus thêm tấm nữa

http://farm9.staticflickr.com/8428/7588452416_f47c8a47ac_c.jpg

Thôi mình đi làm đây, chiều up tiếp

kieubsg
17-07-2012, 13:38
Lôi cái máy ảnh ra phủi bụi vì nhốt em nó từ hôm đi Nam Du 30/4 tới giờ
Hu hu cái thẻ SD 4Gb đã bị bể do rớt máy từ trên bàn (nhà anh Nguyên) xuống đất
Tối nay tốn tiền đi mua thẻ mới roài huhu :(:((NO)

LangDuTQ
17-07-2012, 15:05
vắng sáng giờ mà nhà CT đã nhảy đến 3trang..vui ghê...một kỉ lục mới của NCT
Tại sao cứ óp toàn T3 và T5..pó tay
tối 9h mới lại nha mọi ngừ.

nhatrang_cafe
17-07-2012, 16:31
Tối qua ngủ bổng giật mình, và nhận thấy rằng hôm nay phải nói ra 1 điều:

Phieubong, sau 1 vài chuyến đi, anh đã mang lại 1 hình ảnh đẹp trong lòng ace PCT mà ít nhất là đối với em.
Một lần làm Hiệp sĩ hái dừa, còn lần này là Hiệp sĩ nhổ lông gà và chở 3. ^0^(c)
Em nhớ hình ảnh anh và em ngồi nhổ lông gà ở phía sau bếp. Có 1 điều gì đó như thầm lặng ở anh, đứng phía sau để nhường lại giây phút vui chơi cho mọi người. Ôi, nó đẹp!!!! Chỉ tiếc là lúc ấy tay chân dơ dzái, nên e k chụp ảnh lại dc.:)
Những lời này em nói k chỉ xuất phát từ em, mà đây là những lời em nghe dc từ các chị, các bạn (ở cả PCT và PBD).(c)
Với riêng em, tính cho đến thời điểm này, có thể nói rằng, em thấy hạnh phúc khi có anh trong PCT.:L
(Hi vọng, đọc đến đây anh đừng cười nhiều quá, cái miệng nó tới cái mang tai, xấu lắm anh, mà cũng vì nhan sắc mình có hạn. Vui lòng nhớ dùm em điều này!):T

Tối nay mình gặp nhau anh nhé!!!!! 7h ở quá cafe cũ, con đường cũ, cùng với những con người cũ... hehe!!!!!:D


Bác Phiêu Bồng xem ra số Vặt lông gà có phước quá hehe(beer)

ngochien
17-07-2012, 16:32
Gởi nhà mình vài ảnh xem nha. Chuyến đi này Hiền tui chỉ chụp vài hình thôi à.

Đêm giao lưu với Nhà PBD

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/ngochien3/BINH%20DUONG/BINH%20DUONG/DSC04432.jpg


Suối Trúc

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/ngochien3/BINH%20DUONG/BINH%20DUONG/DSC04417.jpg


Cảnh đẹp Dầu Tiếng

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/ngochien3/BINH%20DUONG/BINH%20DUONG/DSC04438.jpg


Bình minh lên

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/ngochien3/BINH%20DUONG/BINH%20DUONG/DSC04433.jpg

Khuc Thuy Du
17-07-2012, 16:38
Bớ ông Khoái, anh đâu roài???????????????????????????????

Ai cafe tối nay nhớ lịch nhé mọi người, nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tan trường rồi, cắp sách về thôi............
Hẹn gặp lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!(BB)

ruanwenhua
17-07-2012, 17:10
Cứ về đây là sẽ có chuyện cho anh mần thôi. Nói thì cũng dc, nhưng k nói đâu, mắc công anh thèm Rùa ạ, rồi lại nôn nao.... (beer)
Cháy nhà tập 2.......:help

Chỉ một mình KTD thôi mà đã làm xào xáo nội bộ PBD rồi, huynh đệ tương tàn, nhà cháy khắp nơi, nhưng không sao, câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh còn đó, Anh Rùa này sẽ âm thầm đi đánh lẻ để rước mỹ nương Du về lại nhà BD, xem chuyến này tramlang, Mr Hiển và Rùa ai nhanh hơn.
Vậy khi xuống tới CT thì anh biết liên hệ với ai đây Du ơi, anh không biết số DT của ai hết à.Em nhắn tin số của em qua riêng anh đi, đừng post lên đây nhiều kẻ xấu nhà BD canh me lắm nhé.
hehehehhe
Rùa xế của KTD

lecat69
17-07-2012, 18:50
Mời các bạn theo dõi tiếp cuộc hành trình bằng ảnh nhé

Tập trung nghe hướng dẫn viên giới thiệu

http://farm9.staticflickr.com/8009/7589646750_e1ecdd8eae_c.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7263/7589647066_a24eeffa57_c.jpg

Sơ đồ khu trưng bày di tích làng cao su

http://farm9.staticflickr.com/8165/7589647350_3081ba7d27_c.jpg

Ai cũng chăm chú nghe mà ko bít có nhớ được gì ko he he he

http://farm9.staticflickr.com/8293/7589647756_e97a09648f_c.jpg

Tiếp tục tham quan nào các bạn

http://farm9.staticflickr.com/8141/7589646444_d1697d65d7_c.jpg

Còn tiếp....

tramlang
17-07-2012, 18:55
Chỉ một mình KTD thôi mà đã làm xào xáo nội bộ PBD rồi, huynh đệ tương tàn, nhà cháy khắp nơi, nhưng không sao, câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh còn đó, Anh Rùa này sẽ âm thầm đi đánh lẻ để rước mỹ nương Du về lại nhà BD, xem chuyến này tramlang, Mr Hiển và Rùa ai nhanh hơn.
Vậy khi xuống tới CT thì anh biết liên hệ với ai đây Du ơi, anh không biết số DT của ai hết à.Em nhắn tin số của em qua riêng anh đi, đừng post lên đây nhiều kẻ xấu nhà BD canh me lắm nhé.
hehehehhe
Rùa xế của KTD

Ấy tên Rùa kia, anh không dành Mỵ Nương của em đâu nha. Em đừng có bị chém quá rồi lôi anh vô để đỡ đạn cho em hả, qua nay bầm dập chưa cưng, coi chừng nha đến mu Rùa còn mềm huống chi........... hahahaha.

***LêCat: Ăn hiếp hình nộm đâu rồi?

lecat69
17-07-2012, 19:58
Tiếp tục hành trình

Phu cạo mủ

http://farm9.staticflickr.com/8290/7589901664_e97717eae4_z.jpg

Bonus thêm 1 ông phu cạo thời nay

http://farm8.staticflickr.com/7115/7589902150_223c61f330_c.jpg

Phu xe bò

http://farm9.staticflickr.com/8145/7589902608_eca2dfb92a_c.jpg

Cầu trời cho tối nay trời ko mưa, để nhà phượt Bình Dương và nhà Cần Thơ giao lưu thỏa thích

http://farm9.staticflickr.com/8021/7589902958_c49fa3d390_c.jpg

Làm 1 chén quên sầu nào

http://farm8.staticflickr.com/7107/7589903428_95e4e3612e_c.jpg

lecat69
17-07-2012, 20:04
Up theo yêu cầu của @tramlang

Tên tay sai ác ôn 1 mắt đang chỉa súng la lối ôm sòm thì bỗng nhiên xuất hiện:

Một biệt kích dù quật cổ hấp diêm

http://farm9.staticflickr.com/8427/7589903838_1bab9ba498_z.jpg

Một ông đặc vụ FBI với đòn chỏ hiểm độc

http://farm9.staticflickr.com/8434/7589901246_e0b8cf879f_z.jpg

mai dt
17-07-2012, 20:52
-DT đêm qua mưa đến gần sáng.Hôm nay lại mưa từ chiều đến bây giờ 20h50 mới dứt.Nhưng 2 ngày trước,ngày 2 nhà gặp
nhau thì THIÊN THỜI-ĐỊA LỢI-NHÂN HÒA.:) (beer)

nhanguyen007
17-07-2012, 22:07
Pác Khoái ổng viết cái lịch off r ổng đi đâu r k biết!?
Tối nay 7h, bạn cứ alo cho Hiền - 0978657066 nhe, vì tối nay Hiền chắc chắn sẽ đi!!!!! hiihi.. Hẹn gặp lại!(BB)
Haizzz...đúng là cái tính ẩu ko bỏ, số của Hiền là 0978657066 mà mình mắt nhắm mắt mở lưu là 0978657566, vậy mà hồi trưa ko chịu nhá trước cho chắc. Gọi vào số đã lưu thì một anh ngừoi Bắc bảo là "nhằm số dồi", móc đt ra để lên mạng tìm số đt của bạn ấy mà mạng ở quán chậm quá mình ko tìm được.

Mình ngồi ở bàn 23, ngay góc gần cây cột. 8pm mình phải về vì sáng mai xã phải nộp bài thu hoạch viết tay. Không biết tối này có bạn nào nhận ra 2 đứa sồn sồn ngồi cấm đầu vào đt (để lên mạng) mặt nhăn như khỉ hông? :(

p/s: hơi tiếc một tí

Khuc Thuy Du
17-07-2012, 22:17
Mình và mấy anh chị vừa off về đây!

Từ 7h là nhóm đã bắt đầu ăn nhậu roài, vì mượn quá cafe của mấy chị nhậu nên ngồi 1 đống ở bàn phía sau hè ấy! và chắc chắn là bàn đông nhất quán luôn, hhehehe....:))(beer)

Xin lỗi vì Du cũng k nhận ra bạn, chỉ chờ bạn a-nhô thoai!
Thôi thì lúc khác vậy, PCT off hoài àh! Hì

Chúc bạn ngủ ngon nhe, Tàu Ngầm!!!!(BB)

mai dt
17-07-2012, 22:40
@Quê..Ngày mai chị đi vắng 5 ngày,nên giờ chị ghi tiếp thông tin của các hộ còn lại.Haizzzzzzz,cái mạng chập chờn hoài .
Ghi rồi mà up kg có được ,làm lại lần nữa.Kg được thì để chị về gởi sau nghe Quê.Ảnh thì chắc chỉ có 3 hộ mà NCT đến thăm
sau ,1 hộ chắc kg có ai ghi lại(hộ chị Khín bán vé số).Còn 1 thì kg tiện chụp ảnh,vì lúc mang quà tặng ,chị (tên Lan)đang xin ăn ở chợ sáng DT.
-Chị Đình ,bị bệnh phong xù rất nặng.Sống một mình cạnh khu đồng mả.Hàng ngày nhờ hàng xóm tốt bụng giúp đưa cơm
cho chị ,và vài ngày mới giúp chị tắm rửa .
-Chị Út ,sống cùng con gái duy nhất bị tâm thần.Khi chị đi làm khóa cửa,cháu lang thang ngoài đường.Khi đoàn đến kg có chị ở nhà ,
và cháu đang nằm ngũ dưới gốc me gần nhà.
-Chị Vàng (hay Dàng),sống cùng mẹ già gần 100 tuổi.Chị bị tâm thần nhẹ,hàng ngày hái rau rừng,đọt dây chùm bao bán nuôi mẹ.
-Chị Lan ,bị liệt 2 chân .Sống cùng mẹ trên 70 tuổi ,có 1 con gái duy nhất bị ung thư mất lúc 6 tuổi.Hàng ngày chị xin ăn ở
chợ sáng DT.
-Chị Khín,hiện bán vé số.Chồng đau ốm quanh năm.Có 1 con trai duy nhất(cháu tên Trung,bạn học năm cấp I với con gái của Mai cô
cô).Cháu bị tai nạn khi trên đường đi làm,mất 1 chân, và 1 tay bị thương nên cử động yếu hơn tay còn lại.Nhờ có người quen giúp đưa Cháu về SG để học nghề .Khi đoàn BD đến thăm và tặng
quà,thì chị nghẹn ngào cho biết ,đang có người đến mua nhà để chị trả nợ lúc chạy chữa cho con .
Các bạn có ảnh của những hộ trên, giúp Mai cô cô gửi ảnh lên diễn đàn,để NNQ tập hợp các thông tin về Thiện nguyện nhé.
Cảm ơn các bạn.

Khuc Thuy Du
17-07-2012, 22:40
Chỉ một mình KTD thôi mà đã làm xào xáo nội bộ PBD rồi, huynh đệ tương tàn, nhà cháy khắp nơi, nhưng không sao, câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh còn đó, Anh Rùa này sẽ âm thầm đi đánh lẻ để rước mỹ nương Du về lại nhà BD, xem chuyến này tramlang, Mr Hiển và Rùa ai nhanh hơn.
Vậy khi xuống tới CT thì anh biết liên hệ với ai đây Du ơi, anh không biết số DT của ai hết à.Em nhắn tin số của em qua riêng anh đi, đừng post lên đây nhiều kẻ xấu nhà BD canh me lắm nhé.
hehehehhe
Rùa xế của KTD

Chào anh Rùa!!!!!!!!!!
Đọc được những dòng này e cảm thấy vô cùng cảm động. Chắc cũng phải cứng cựa lắm mới không xiêu lòng, chứ không thì dạng gái mới lớn như e chịu k nổi đâu a ơi! hì, rồi tới 1 lúc nào đó lại ngồi hát bài "...và e ước gì mình gặp nhau lúc a chưa ràng buộc...." nữa thì khổ, hehhee...=))

Chơi với anh nguy hiểm quá, chắc e đi kiếm mối khác quá anh ơi, ngồi đánh máy mà run lập cập..... hic.....:(
Tối ngày cứ " lần Tràng hạt, niệm Nam Mô k thì chít roài.....:(:help

Người Nhà Quê
17-07-2012, 22:41
@ALL: Nhà này tám kinh. NNQ dạo này khổ lắm, vào nhà lúc 10-11g đêm không àh. Vào Cty chăm bẩm làm việc và làm như cái máy, chẳng như khi còn ở CT, ngồi quán cafe làm xong tụ tập chơi bời... "Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?". Hức hức

@Conlele: Làm tròn số quen rồi, cho dễ nhớ. Chứ số lẻ nhớ đau đầu, tốn tiền thuốc còn hơn. ;)

@Vippro: Rất vui có được thêm bạn làm MTQ cho PTN. Mỗi chuyến đi của Nhà Cần Thơ đều làm từ thiện hết. Thông thường, giá sàn là 100k/người tham gia trực tiếp chuyến đi. Chuyến Bình Dương vừa rồi làm ít nên trích quỹ. (NT)

Người Nhà Quê
17-07-2012, 22:46
@Quê..Ngày mai chị đi vắng 5 ngày,nên giờ chị ghi tiếp thông tin của các hộ còn lại.Haizzzzzzz,cái mạng chập chờn hoài .
Ghi rồi mà up kg có được ,làm lại lần nữa.Kg được thì để chị về gởi sau nghe Quê.Ảnh thì chắc chỉ có 3 hộ mà NCT đến thăm
sau ,1 hộ kia chắc kg có ai ghi lại.Còn 1 thì kg tiện chụp ảnh,vì lúc mang quà tặng ,chị (tên Lan)đang xin ăn ở chợ sáng DT.
-Chị Đình ,bị bệnh phong xù rất nặng.Sống một mình cạnh khu đồng mả.Hàng ngày nhờ hàng xóm tốt bụng giúp đưa cơm
cho chị ,và vài ngày mới giúp chị tắm rửa .

Những hoàn cảnh trên ấy thấy thảm quá. Vậy mà ban đầu chị còn định cho có 5 trong khi em đề nghị 10. Em sẽ tự thu gom thông tin và đưa lên Phượt Thiện Nguyện. Hồm rày làm mệt quá, tối về 8 một chút rồi đi ngủ! Cảm ơn chị lần nữa.

Nếu không có gì thay đổi, đầu tháng 8 em tham gia cuộc thi chinh phục núi Bà Đen là sẽ ghé sang chị. Tối T7 tập kết ở chân núi nên em đi sớm, ghé Dầu Tiếng chơi đến chiều, đi lại mấy điểm còn bỏ lỡ... (BB)

KHOAILANGTHANG
18-07-2012, 02:29
Copy cái này qua đây để nhớ ......

Em cũng có 1 chỗ giới thiệu với các anh chị là Trại nuôi dưỡng người già neo đơn tại Bình Minh - Vĩnh Long, trong đó có khoảng 8 - 9 cụ, và khoảng 4 5 chị bị khuyệt tật. Em đi hồi cuối năm ngoái, tình hình rất khó khăn, dù được Hàn Quốc tài trợ nhưng vẫn còn thiếu thốn nhiều.
Những cụ già thì không uống sữa nhé.
Em nghĩ nơi này cần gạo và những vật dụng trong sinh hoạt cá nhân. Thân!

P/s: sẵn khoe chút là cái trại dioxin phía sau nhà thờ An Thạnh - Cần Thơ, mấy cô bảo mẫu trong đó, ai cũng biết em

Anh sẽ đi khảo sát cái này.....

Cho hỏi : Thằng Quê chuyển đi SG làm rồi còn giữ tiền từ thiện không mậy ??? :(

ruanwenhua
18-07-2012, 08:01
Chào anh Rùa!!!!!!!!!!
Đọc được những dòng này e cảm thấy vô cùng cảm động. Chắc cũng phải cứng cựa lắm mới không xiêu lòng, chứ không thì dạng gái mới lớn như e chịu k nổi đâu a ơi! hì, rồi tới 1 lúc nào đó lại ngồi hát bài "...và e ước gì mình gặp nhau lúc a chưa ràng buộc...." nữa thì khổ, hehhee...=))

Chơi với anh nguy hiểm quá, chắc e đi kiếm mối khác quá anh ơi, ngồi đánh máy mà run lập cập..... hic.....:(
Tối ngày cứ " lần Tràng hạt, niệm Nam Mô k thì chít roài.....:(:help

Đâu phải đợi đến lúc nào đó mới hát bài này,khekhekhe, từ khi vừa lấy vợ xong năm 2009 thì khi bước ra đường gặp em nào xinh xinh thì anh đã hát rồi, bài này anh thuộc nằm lòng luôn " Như Đã Dấu Yêu "
Em không bị nguy hiểm đâu, vì anh chuồn về CT mà, xa lắm, hehehhehe
Thôi lần sau anh sẽ cố gắn cho gấu ở nhà để còn vi vu tới nhà CT nữa chứ, trước khi nhà CT lên BD anh phải học thuộc bài " Chuyến Xe Miền Tây ". Kết nhất câu " Lòng Vui xiếc bao khi biết em quê cần thơ ". Hehehehehe nghe sến quá đi.
Dù sao anh cũng không để Hiển kaka cướp được, anh phải giành lại cho bằng được, thua một lần thôi chứ không thua hoài.
Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.
早上好。我想你(KTD)一生一世 ==> NHờ LangDu TQ dịch nhé, vì nếu ghi bằng tiếng việt gấu anh đọc được thì chỉ có chít
阮文化

ngochien
18-07-2012, 08:11
Haizzz...đúng là cái tính ẩu ko bỏ, số của Hiền là 0978657066 mà mình mắt nhắm mắt mở lưu là 0978657566, vậy mà hồi trưa ko chịu nhá trước cho chắc. Gọi vào số đã lưu thì một anh ngừoi Bắc bảo là "nhằm số dồi", móc đt ra để lên mạng tìm số đt của bạn ấy mà mạng ở quán chậm quá mình ko tìm được.

Mình ngồi ở bàn 23, ngay góc gần cây cột. 8pm mình phải về vì sáng mai xã phải nộp bài thu hoạch viết tay. Không biết tối này có bạn nào nhận ra 2 đứa sồn sồn ngồi cấm đầu vào đt (để lên mạng) mặt nhăn như khỉ hông? :(

p/s: hơi tiếc một tí

Hi! Tối qua mọi người cũng trông ngóng "tàu ngầm" xuất hiện chờ mãi chờ mãi cũng không thấy. Quên dặn bạn cứ vào quầy hỏi cô chủ xinh xinh quán 3Gs là biết ngay Nhà PCT ngồi ở nơi mô liền à. Vậy đành hẹn "tàu ngầm" dịp khác hỉ :)

tramlang
18-07-2012, 09:00
Đâu phải đợi đến lúc nào đó mới hát bài này,khekhekhe, từ khi vừa lấy vợ xong năm 2009 thì khi bước ra đường gặp em nào xinh xinh thì anh đã hát rồi, bài này anh thuộc nằm lòng luôn " Như Đã Dấu Yêu "
Em không bị nguy hiểm đâu, vì anh chuồn về CT mà, xa lắm, hehehhehe
Thôi lần sau anh sẽ cố gắn cho gấu ở nhà để còn vi vu tới nhà CT nữa chứ, trước khi nhà CT lên BD anh phải học thuộc bài " Chuyến Xe Miền Tây ". Kết nhất câu " Lòng Vui xiếc bao khi biết em quê cần thơ ". Hehehehehe nghe sến quá đi.
Dù sao anh cũng không để Hiển kaka cướp được, anh phải giành lại cho bằng được, thua một lần thôi chứ không thua hoài.
Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.
早上好。我想你(KTD)一生一世 ==> NHờ LangDu TQ dịch nhé, vì nếu ghi bằng tiếng việt gấu anh đọc được thì chỉ có chít
阮文化

Xuỵt, Rùa ơi em đừng làm mất mặt nhà BD chứ " Lòng Vui "xiết" bao khi biết em quê cần thơ " chứ không phải" Lòng Vui "xiếc" bao khi biết em quê cần thơ "

lecat69
18-07-2012, 10:34
Đổi ko khí bằng ảnh hoa cỏ lá trong khu di tích lịch sử làng cao su

Hoa bên khung cửa

http://farm9.staticflickr.com/8292/7594801952_c245e58701_c.jpg

Lá non trong nắng

http://farm9.staticflickr.com/8026/7594802308_244c6cc80a_c.jpg

Chồi non trong nắng

http://farm8.staticflickr.com/7265/7594802578_fb2914d1e6_c.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8019/7594802882_9493a5e348_c.jpg

Chụp ảnh lưu niệm tại nhà trưng bày trước khi rời khỏi làng di tích cao su

http://farm9.staticflickr.com/8142/7594801606_2b981ee16f_c.jpg

nhanguyen007
18-07-2012, 10:44
Mình và mấy anh chị vừa off về đây!

Từ 7h là nhóm đã bắt đầu ăn nhậu roài, vì mượn quá cafe của mấy chị nhậu nên ngồi 1 đống ở bàn phía sau hè ấy! và chắc chắn là bàn đông nhất quán luôn, hhehehe....:))(beer)

Xin lỗi vì Du cũng k nhận ra bạn, chỉ chờ bạn a-nhô thoai!
Thôi thì lúc khác vậy, PCT off hoài àh! Hì

Chúc bạn ngủ ngon nhe, Tàu Ngầm!!!!(BB)

Mà hình như....chắc là...cái bàn ngồi gần mình roài :D

Vậy hẹn khi khác vậy. :)

nhatrang_cafe
18-07-2012, 11:03
Tàu ngầm ới ời, 21 lày là Nha Trang phượt tới Cần đó, hay nhân đợt này nhô lên luôn đi nhỉ (beer)

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 11:37
Đâu phải đợi đến lúc nào đó mới hát bài này,khekhekhe, từ khi vừa lấy vợ xong năm 2009 thì khi bước ra đường gặp em nào xinh xinh thì anh đã hát rồi, bài này anh thuộc nằm lòng luôn " Như Đã Dấu Yêu "
Em không bị nguy hiểm đâu, vì anh chuồn về CT mà, xa lắm, hehehhehe
Thôi lần sau anh sẽ cố gắn cho gấu ở nhà để còn vi vu tới nhà CT nữa chứ, trước khi nhà CT lên BD anh phải học thuộc bài " Chuyến Xe Miền Tây ". Kết nhất câu " Lòng Vui xiếc bao khi biết em quê cần thơ ". Hehehehehe nghe sến quá đi.
Dù sao anh cũng không để Hiển kaka cướp được, anh phải giành lại cho bằng được, thua một lần thôi chứ không thua hoài.
Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.
早上好。我想你(KTD)一生一世 ==> NHờ LangDu TQ dịch nhé, vì nếu ghi bằng tiếng việt gấu anh đọc được thì chỉ có chít
阮文化

hahahaaha..........Anh Rùa vui tính quá!:))
Cái trang này bây giờ trở thành nơi đú đởn của em với anh Rùa rồi! Chắc phải yêu cầu mọi người phạt nặng quá!:T

@ "Rùa ơi em đừng làm mất mặt nhà BD chứ " Lòng Vui "xiết" bao khi biết em quê cần thơ " chứ không phải" Lòng Vui "xiếc" bao....": Xiếc / Xiết kiểu nào cũng chết, hehe.....=))

@ Anh Lãng Tê-ku: dịch nghe chơi mấy cái dấu gạc ngang gạch xéo kia nghĩa gì vậy!? Chữ tượng hình thời Trung Cổ hả?:D

vippro
18-07-2012, 12:05
hahahaaha..........Anh Rùa vui tính quá!:))
Cái trang này bây giờ trở thành nơi đú đởn của em với anh Rùa rồi! Chắc phải yêu cầu mọi người phạt nặng quá!:T

@ "Rùa ơi em đừng làm mất mặt nhà BD chứ " Lòng Vui "xiết" bao khi biết em quê cần thơ " chứ không phải" Lòng Vui "xiếc" bao....": Xiếc / Xiết kiểu nào cũng chết, hehe.....=))

@ Anh Lãng Tê-ku: dịch nghe chơi mấy cái dấu gạc ngang gạch xéo kia nghĩa gì vậy!? Chữ tượng hình thời Trung Cổ hả?:D

A dịch chút cho đoạn đầu tiên là a ta "chào buổi sáng e,......................., kí tên ruanwenhua"... hết. Còn lại a ko biết, hỏi tiếp anh Lãng Tê Ku haha.
Tối qua mọi người off vui ko? ko đi đc cũng tiếc....hic....hic.....

vippro
18-07-2012, 12:15
@ALL: Nhà này tám kinh. NNQ dạo này khổ lắm, vào nhà lúc 10-11g đêm không àh. Vào Cty chăm bẩm làm việc và làm như cái máy, chẳng như khi còn ở CT, ngồi quán cafe làm xong tụ tập chơi bời... "Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?". Hức hức

@Conlele: Làm tròn số quen rồi, cho dễ nhớ. Chứ số lẻ nhớ đau đầu, tốn tiền thuốc còn hơn. ;)

@Vippro: Rất vui có được thêm bạn làm MTQ cho PTN. Mỗi chuyến đi của Nhà Cần Thơ đều làm từ thiện hết. Thông thường, giá sàn là 100k/người tham gia trực tiếp chuyến đi. Chuyến Bình Dương vừa rồi làm ít nên trích quỹ. (NT)

Thanks anh! khi có dịp e sẽ tham gia cùng mọi người!(NT)

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 12:18
A dịch chút cho đoạn đầu tiên là a ta "chào buổi sáng e,......................., kí tên ruanwenhua"... hết. Còn lại a ko biết, hỏi tiếp anh Lãng Tê Ku haha.
Tối qua mọi người off vui ko? ko đi đc cũng tiếc....hic....hic.....

Có duyên động trời hen!!!!!!!!!!!!!!!????????????????:T

@ Dear Mr Rùa: Thôi anh noái luôn đi Rùa ơi, anh mà còn gì để mất, hí hí(NT)

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 12:24
Xin hân hạnh giới thiệu thêm 1 số hình ảnh, sau khi đã tầm sư hoc đạo xong, hehe, vái post OK!

https://farm8.staticflickr.com/7262/7595137570_b61ccdf7de_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7278/7595137180_cc7b50222e_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8152/7595136334_5c7cf99a97_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8434/7595135832_41bc90b648_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8142/7595135156_27129e4ff2_b.jpg

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 12:32
Tiếp tục......
Nơi tham quan đầu tiên...
https://farm9.staticflickr.com/8423/7595134654_b309e65567_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7265/7595133626_4707f4dc21_b.jpg
Xế - Ôm gây nhiều tranh cải...
https://farm9.staticflickr.com/8157/7595132588_9961c80861_b.jpg
Tay ảnh kiệt xuất...
https://farm9.staticflickr.com/8293/7595128724_cb6bf6c7a4_b.jpg
Một phong cách trẻ, 1 phong cách xì-tin
https://farm8.staticflickr.com/7254/7595230228_1d553c7767_b.jpg
Làm dáng
https://farm9.staticflickr.com/8154/7595231570_9a2d972160_b.jpg
ĐẸp lão....
https://farm8.staticflickr.com/7116/7595230800_4997241756_b.jpg

conlele
18-07-2012, 12:43
Cái trang này bây giờ trở thành nơi đú đởn của em với anh Rùa rồi! Chắc phải yêu cầu mọi người phạt nặng quá!:T


Du phải nói như dzầy nó mới đúng sì-tai của Du nà:

"Cái trang này giờ trở thành nơi đú đởn của em với anh Rùa rồi! Mọi người xê ra, để tụi em "hủ hóa" xong rồi hẳn vào.... À, mà nhờ anh Lãngtửtêcu đứng chận cái cửa dùm, đừng cho anh Bồng vào...!"

Thế... như thế nó mới đúng là Du chớ!

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 12:44
https://farm9.staticflickr.com/8150/7595229494_542a203cfc_b.jpg Ông Thần Thừ...

https://farm9.staticflickr.com/8285/7595122092_18208e5c37_b.jpg cũng là a hùng cắt cổ gà...

https://farm9.staticflickr.com/8154/7595121092_88027a452d_b.jpg dựng lều....

https://farm9.staticflickr.com/8008/7595119250_3603725e0f_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7252/7595120700_c38573717f_b.jpg Ta là siu nhơn... hé hé

https://farm8.staticflickr.com/7265/7595118232_6569371cbb_b.jpg Tội thằng nhỏ!

https://farm9.staticflickr.com/8294/7595118738_f081971a18_b.jpg Nổi lửa lên em.....

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 12:55
Pót mỏi tay .................

https://farm8.staticflickr.com/7248/7595119966_2168404a84_b.jpg danh sach ngủ chug, nhưng mạnh ai nấy ngủ riêng...

https://farm9.staticflickr.com/8022/7595124652_40aabd0704_b.jpg ANh Bồng nà...

https://farm9.staticflickr.com/8294/7595126204_658379f849_b.jpg Tiểu Long Nữ nà

https://farm8.staticflickr.com/7112/7595126886_04801d97b0_b.jpg dc chụp hình chỗ cấm luôn...

https://farm9.staticflickr.com/8144/7595125588_9f3d4bc407_b.jpg bình yên....

https://farm9.staticflickr.com/8434/7595122870_f013d84eaa_b.jpg bình yên để đóa hoa ra chào... hehe

https://farm9.staticflickr.com/8282/7595123960_a2b558808d_b.jpg

LangDuTQ
18-07-2012, 13:06
早上好。我想你(KTD)一生一世 ==> NHờ LangDu TQ dịch nhé, vì nếu ghi bằng tiếng việt gấu anh đọc được thì chỉ có chít
阮文化


@ Anh Lãng Tê-ku: dịch nghe chơi mấy cái dấu gạc ngang gạch xéo kia nghĩa gì vậy!? Chữ tượng hình thời Trung Cổ hả?:D
Phụ lòng cả 2 người rồi vì máy mình ko hổ trợ font chinese nên toàn ô duôn :D

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 13:26
Du phải nói như dzầy nó mới đúng sì-tai của Du nà:

"Cái trang này giờ trở thành nơi đú đởn của em với anh Rùa rồi! Mọi người xê ra, để tụi em "hủ hóa" xong rồi hẳn vào.... À, mà nhờ anh Lãngtửtêcu đứng chận cái cửa dùm, đừng cho anh Bồng vào...!"

Thế... như thế nó mới đúng là Du chớ!

Tới nữa r đóóóó......
Em sẽ chính thức bị ế nếu như cứ bị anh Conlele quýnh du kích 1 cách công khai thế này. :T
Phải làm sao, phải làm sao...để trả đủa đây?????!!!!:(


Phụ lòng cả 2 người rồi vì máy mình ko hổ trợ font chinese nên toàn ô duôn :D

Thấy chưa, móc bọc rồi đó!!!!! Anh Lãng không dịch dc, anh Lãng k phải là người tốt rồi! :(:(:Dam

Thôi, làm việc tiếp đây!!!!!!!!!!:)

nhanguyen007
18-07-2012, 13:41
Tàu ngầm ới ời, 21 lày là Nha Trang phượt tới Cần đó, hay nhân đợt này nhô lên luôn đi nhỉ (beer)

Bạn ới tui hả? hồi tối này nhô lên roài nhưng tại cái tính ẩu mắt bị cận nên lưu nhầm số đt bạn Hiền, hức...21 này ko được òi :(


@ Anh Lãng Tê-ku: dịch nghe chơi mấy cái dấu gạc ngang gạch xéo kia nghĩa gì vậy!? Chữ tượng hình thời Trung Cổ hả?:D

@ Khuc Thuy Du & mọi người (sorry anh gì đó mà bạn ấy nhắc đến :D)...hì hì...mình đọc mấy comment kiếm hoài cái nick Lăng Tê ku mà ko có, nhìn kỹ lại thì là chữ Lãng chứ ko phải chữ Lăng, haizzz...:(:LL

vippro
18-07-2012, 14:14
CHIA TAY TRONG LƯU LUYẾN..........

https://farm8.staticflickr.com/7253/7595646022_8566c948b2.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8141/7595644668_8050a848b1.jpg

ruanwenhua
18-07-2012, 14:44
Có duyên động trời hen!!!!!!!!!!!!!!!????????????????:T

@ Dear Mr Rùa: Thôi anh noái luôn đi Rùa ơi, anh mà còn gì để mất, hí hí(NT)

早上好 good morning
我想你=>Tôi nhớ về em (KTD)一生==>suốt cuộc đời 一世 ==> nhất thế gian ( lời văn dùng trong những phim tình củm rất nhiều, google dịch hỏng được đâu ). Rùa đã từng dùng câu này lừa tình mấy em chinese hoài ( sau khi nói xong mấy em dẫn đi ăn free không )
==>Tôi nhớ về em nhiều nhất trong suốt cuộc đời còn lại ( má ơi, dịch xong mình còn nổi da gà nữa huốn chi người khác ), ai đọc xong chắc mắc ói chết luôn. Hahahahha. cũng mai lài Langdu TQ không có dịch, chứ dịch xong bị...................die quá.

阮文化= Ruanwenhua

lecat69
18-07-2012, 15:36
Tặng cả nhà nhé

Trên đường xuống suối Trúc, đang hú hú với những người đi trước thì gặp em nó nhỏ nhoi lẻ loi trong nắng chiều đơn độc

http://farm9.staticflickr.com/8142/7595892380_be940cca5f_z.jpg

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 15:54
早上好 good morning
我想你=>Tôi nhớ về em (KTD)一生==>suốt cuộc đời 一世 ==> nhất thế gian ( lời văn dùng trong những phim tình củm rất nhiều, google dịch hỏng được đâu ). Rùa đã từng dùng câu này lừa tình mấy em chinese hoài ( sau khi nói xong mấy em dẫn đi ăn free không )
==>Tôi nhớ về em nhiều nhất trong suốt cuộc đời còn lại ( má ơi, dịch xong mình còn nổi da gà nữa huốn chi người khác ), ai đọc xong chắc mắc ói chết luôn. Hahahahha. cũng mai lài Langdu TQ không có dịch, chứ dịch xong bị...................die quá.
阮文化= Ruanwenhua

Anh định giết em hả Rùa???????????????????????????????
Anh dùng chiêu này để tỉ tê với các cô gái Trung Hoa ấy thôi. Em nghe dc, tội lắm, bởi từ nhỏ tới lớn chưa ai noái với em mấy câu kiểu vầy cả?!
Thôi em về ôm ấp mộng tương tư đây, tạm biệt!!!

P/S: mấy anh chị bên phía BD làm ơn chặn anh này giúp em, đi méc Chị Rùa giúp em nhé!!!!!!!!!!!!! Bê nguyên cái câu ở trên này nè!
Hic........:(

Khuc Thuy Du
18-07-2012, 15:57
@ Lecat69: Anh ấy có tâm hồn nhạy cảm với thiên nhiên quá nhẩy!? hì....(c):D(wait)

Mở lớp đào tạo học viên đi anh, kiếm thêm đi phượt, hehe.(c)
Em thấy, lấy học phí mà học sinh ở BD với CT đk là đủ nhậu mỗi ngày roài!:))

ruanwenhua
18-07-2012, 16:25
Anh định giết em hả Rùa???????????????????????????????
Anh dùng chiêu này để tỉ tê với các cô gái Trung Hoa ấy thôi. Em nghe dc, tội lắm, bởi từ nhỏ tới lớn chưa ai noái với em mấy câu kiểu vầy cả?!
Thôi em về ôm ấp mộng tương tư đây, tạm biệt!!!

P/S: mấy anh chị bên phía BD làm ơn chặn anh này giúp em, đi méc Chị Rùa giúp em nhé!!!!!!!!!!!!! Bê nguyên cái câu ở trên này nè!
Hic........:(

Anh đã nói rồi, anh chỉ dám ghi tiếng trung thôi, tại em kêu anh dịch sang chứ bộ, anh nói anh còn muốn ói nữa là khác. không phải em đâu.
Mà thôi, trái gì của em nghiên về anh Mr hiển rồi thì anh có nói gì cũng vô nghĩa.hahahahhaa. Anh định giết em hả Rùa??????????????????????????????? =>Chắc chắn là thế, phải dìm hàng chứ, ăn không được thì phá cho hôi.hehehhehhe.Để Mr Hiển này khỏi có cơ hôi luôn
Chỉ một câu đó thôi mà anh lừa tình được cả nhóm người trung tại Sân Bay Nam Ninh ( Nanning=南宁, còn được mấy em khao một chầu no bụng luôn, tốn có tí hơi mà sao lời quá ta, gởi em kết quả sau khi anh dùng tuyệt chiêu này nè.

http://no0.upanh.com/b3.s26.d1/ef5994d5c2f2e58415e8a28c5cc4bf4a_47322790.slide5.j pg (http://www.upanh.com/slide5_upanh/v/7rpdbd3scdf.htm)
l=http://www.upanh.com/slide1_upanh/v/frp59das4kp.htm]http://no9.upanh.com/b2.s29.d1/3c18eb13df5589b5176818cd397eb593_47323019.slide1.j pg[/url]http://no9.upanh.com/b5.s27.d2/b247d5bc2bf24338a1b792d9704153ed_47323029.slide2.j pg (http://www.upanh.com/slide2_upanh/v/8rp7cd1sdsr.htm)http://no9.upanh.com/b2.s27.d1/4eb2c6db7ddf4cb6bba8619d4c925ff1_47323069.slide3.j pg (http://www.upanh.com/slide3_upanh/v/4rp5dd7salm.htm)http://no6.upanh.com/b4.s26.d1/d03b7d0b732791005836e10a356edf5a_47323086.slide4.j pg (http://www.upanh.com/slide4_upanh/v/4rp40d5sboq.htm)

lecat69
18-07-2012, 16:29
Tiếp tục hành trình...
Xem trên mạng view suối Trúc dữ quá nên háo hức hạo hực, tới nơi mới thấy sự thật thất vọng gì đâu, ấn tượng nhất là những cây trúc, mọc rất nhiều xung quanh suối. Có lẽ vấn đề đầu tiên cần giải quyết của suối Trúc là rác, đặt tên là suối rác thì hợp lý hơn hihi

Dòng suối nhỏ ít nước, có rất nhiều rác do những người tham quan vứt lại, xung quanh được bao phủ bởi cây tre trúc

http://farm9.staticflickr.com/8152/7596019698_0137f7b53d_c.jpg

Một dòng nước nhỏ nhoi đầy rong rêu và rác

http://farm8.staticflickr.com/7130/7596019950_c9ab728651_c.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8154/7596020324_d76b9f2776_c.jpg

Len theo dòng suối lên thượng nguồn

http://farm8.staticflickr.com/7254/7596020610_0750379b91_c.jpg

Hiền ca ca đang nhảy suối

http://farm8.staticflickr.com/7275/7596020904_69502356e9_c.jpg

jinnynhungoc
18-07-2012, 17:00
Hôm nay Bác Lecat69 có thêm nhà để khoe ảnh rồi nè...

lecat69
18-07-2012, 17:23
Hôm nay Bác Lecat69 có thêm nhà để khoe ảnh rồi nè...

Mấy cái ảnh phóng sự này mà khoe gì em, chỉ là share ảnh cho thêm tình giao lưu bằng hữu 2 nhà thôi.

hht59
19-07-2012, 10:05
Anh khoai ơi, nhà BD thấy đang tuyển quân đi Lanbiang kìa!

lecat69
19-07-2012, 11:21
@nhà Cần Thơ: Mình chuyển hình ảnh của chuyến off Dầu Tiếng qua mục Hồi ức nhé, cho tiện theo dõi và tránh spam làm loãng topic của 2 nhà. Thân!

ime_tuananh
19-07-2012, 14:29
https://www.phuot.vn/threads/36712-Th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-CLB-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-B%C3%ACnh-D%C6%B0%C6%A1ng/page297

Saoquay2006
NHÀ mình ơi cuối tuần sau mình đi leo langbian tối thứ sáu đi xe giường nằm thành bưởi tối chủ nhật dzìa ai có máu thì đu theo nhá ,bao ăn ở . tình hình là bà chị đi lấy chồng gọi lên cho căn nhà trên đó để lâu lâu phượt có chỗ ngủ đỡ tốn tiền khách sạn .ăn uống thì các bạn thích gì chiều nấy ,thịt rừng nướng ,nem bà hùng ...rượu cần coi múa cồng chiêng trên liangbian hứa hẹn nhiều điều thú vị ,.....ai join cùng thì vào điểm danh nhé

Tư tưởng lớn gặp nhau nè cả nhà....(beer)(beer)....mà đi đông quá, em sợ "giao lưu" lớm....:hit...mẹ biết mẹ quánh chít...:T....đi ko cả nhà?:go

vanvinhnb
19-07-2012, 14:51
Mọi người đi chơi vui quá. Chẹp chẹp

vanvinhnb
19-07-2012, 14:55
https://farm8.staticflickr.com/7252/7595120700_c38573717f_b.jpg Ta là siu nhơn... hé hé


A Khoái be quá mất thôi, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ

Khuc Thuy Du
19-07-2012, 15:23
A Khoái be quá mất thôi, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ

kakaka, nhờ có cái võng che bớt cái bụng của ổng lại roài đó, hí hí.....

LangDuTQ
19-07-2012, 15:30
chà..chà...chị SaoQuay có kèo thơm qá..mà hok đu theo dc..
nhà CT mình có ai đeo theo dc hok ta?!!thơm qá.chẹp..chẹp...blap...blap

Khuc Thuy Du
19-07-2012, 15:32
Ui chời, người ta lên lịch đi leo núi nữa ròi kìa, người ta còn rủ rê nhau nữa......(wait)

Hỡi những người xem đu đeo là 1 thú vui tao nhã, hãy lên tiếng đi nhé!!!!!!!!!!!!!!!! khì khì...:D

@ Anh Rùa: đúng là nói có sách, mách có chứng, đáng nễ, đáng nễ, đáng iu, đáng iu, hehe...

@ Ms. Mễ Nhơn Ngọc Hiền: Chị post mấy tấm hình chụp lúc tặng quà làm từ thiện đi chị, cho a Quê và cô Mai thu thập thông tin!!!!! :)

ime_tuananh
19-07-2012, 16:16
Hỡi những người xem đu đeo là 1 thú vui tao nhã, hãy lên tiếng đi nhé!!!!!!!!!!!!!!!! khì khì...:D


chị lớn tiếng ghê nhở..:L...đu nhiều quá nặng lắm chị ơi, riết xệ dzai iiiiiiií...(NT)...hehe.....nhà mình đi chung hay riêng chờ bác Khoái quyết định cái nè....*hồi hộp*....*hồi hộp*...

LangDuTQ
19-07-2012, 16:30
Cấp Báo...Cấp Báo
Người Nhà Quê sau một từng í í chưa tới một từng chứ đã quá nhớ CT thân iu của chúng ta nên:
ngày mai 19h T6 ngày 20/07/2012 sẽ hội ngộ cùng NCT chúng ta tại quán CFE 3 Cô Gái (3Gs) số 208 CMT8 TPCT..ACE NCT cố gắng hợp mặt cho đỡ nhớ nà...đồng thời ai là người của NCT mà chưa lộ diện hay "tàu ngầm" gì đó thì tranh thủ xuất hiện đi nha..
"""thông báo này thay thơ mời--(ghê quá)"""
Mệt quá..túm lại mai 19g T6 ngày 20/07/2012 ÓP tai CFE 3Gs

LangDuTQ
19-07-2012, 16:31
chị lớn tiếng ghê nhở..:L...đu nhiều quá nặng lắm chị ơi, riết xệ dzai iiiiiiií...(NT)...hehe.....nhà mình đi chung hay riêng chờ bác Khoái quyết định cái nè....*hồi hộp*....*hồi hộp*...
thằng này nói chuyện thâm thúi quá ta!!:))

Khuc Thuy Du
19-07-2012, 16:35
Cấp Báo...Cấp Báo
Người Nhà Quê sau một từng í í chưa tới một từng chứ đã quá nhớ CT thân iu của chúng ta nên:
ngày mai 19h T6 ngày 20/07/2012 sẽ hội ngộ cùng NCT chúng ta tại quán CFE 3 Cô Gái (3Gs) số 208 CMT8 TPCT..ACE NCT cố gắng hợp mặt cho đỡ nhớ nà...đồng thời ai là người của NCT mà chưa lộ diện hay "tàu ngầm" gì đó thì tranh thủ xuất hiện đi nha..
"""thông báo này thay thơ mời--(ghê quá)"""
Mệt quá..túm lại mai 19g T6 ngày 20/07/2012 ÓP tai CFE 3Gs

OKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Tui note cái lịch này và sẽ sắp xếp không hẹn hò với trai vào ngày mai, hí hí.....:))

@ Anh Ku Quê: Bởi, ở đây làm lính đi, để dc đi chơi hoài, mà k cần phải nhớ nhà, nhớ gái nhiều ( trong đó có em).
lên trển làm sếp chi, rồi làm việc cực, than lên than xuống nhen!
(nói chuyện kiểu này chắc bị đập quá) kakakakakaak=))

Khuc Thuy Du
19-07-2012, 16:36
thằng này nói chuyện thâm thúi quá ta!!:))

Đúng dzậy, nó làm như nó nhiều kinh nghiệm lắm vậy! Gặp nó ăn hiếp nó nữa cho biết!!!!!!!!!!!!!!:T:Dam

ime_tuananh
19-07-2012, 16:42
@Chị Du: nói người ta nha.....mai mốt ai đó cũng đú đởn lên trển đó...:D
@Anh Lãng: thâm với thúi gì anh ơi....em chả hiểu đâu!!! ;)
Mai em ko off đc, chúc cả nhà buổi off tình thương mến thương nhé!

ime_tuananh
19-07-2012, 16:47
Đúng dzậy, nó làm như nó nhiều kinh nghiệm lắm vậy! Gặp nó ăn hiếp nó nữa cho biết!!!!!!!!!!!!!!:T:Dam

hic...em có nói gì chị đâu....hic....ỉ lớn hiếp nhỏ kìa!!!

Khuc Thuy Du
19-07-2012, 16:54
hic...em có nói gì chị đâu....hic....ỉ lớn hiếp nhỏ kìa!!!

Há há, chứ sao mậy?! mày thấy tao ăn hiếp anh Bồng hem!? Có nghĩa là lớn nhỏ gì chị cũng quất hết ấy, kikiki..... =))

Mô Phật!:D

ime_tuananh
19-07-2012, 16:58
Há há, chứ sao mậy?! mày thấy tao ăn hiếp anh Bồng hem!? Có nghĩa là lớn nhỏ gì chị cũng quất hết ấy, kikiki..... =))

Mô Phật!:D
sợ quá....giọng cười kikiki....còn sợ ác hơn nữa!!

minhmio
19-07-2012, 17:45
https://farm8.staticflickr.com/7252/7595120700_c38573717f_b.jpg Ta là siu nhơn... hé hé


Hem phải rồi Du ơi. Siu nhơn phải mặc quần sịp bên ngoài, quần legging bên trong chớ. Anh Khoái mặc quần ngược lại mà, cộng thêm là quần ống thẳng bình thường nữa. Mặc thế ai mà gọi là siu nhơn????? =)) =))

KHOAILANGTHANG
19-07-2012, 18:37
Về tấm ảnh trên : Tóm lại là chụp " nghệ thuật " ....=)) đừng có bàn nữa

Việc đi Đà Lạt anh chị em nào có nhã ý cứ đu theo chị Sáu quậy ;).... vì tuần tới anh cũng ở trên Đà Lạt du lịch với gia đình ( đã mua tour )

Ngày mai nhà Phượt CT lại off nhé , bạn sutubien và bạn tàu ngầm gì đấy có rảnh thì lên , sẵn mình nói chuyện SN Phượt ... điều lệ , qui định của đầu đảng Sài Gòn phổ biến cho mình tối hôm qua .

@ Ca sĩ Trương : Còn vài lon 333 hôm trước gửi quán , lên sớm anh em mình bụp luôn cho hết .:D

vippro
19-07-2012, 21:01
Chà off những ngày cuối tuần mới hấp dẫn...keke.... Mấy giờ bắt đầu vậy huynh! :help:gun(wait)(c)(NT)

Người Nhà Quê
19-07-2012, 22:01
Cho hỏi : Thằng Quê chuyển đi SG làm rồi còn giữ tiền từ thiện không mậy ??? :(

Sau mỗi chuyến đi, NNQ đều công bố rõ ràng về Quỹ thiện nguyện.
Sau chuyến Bình Dương, quỹ còn 2.500.000 đồng.
Anh Khoái tiếp nhận thì NNQ bàn giao lại!

KHOAILANGTHANG
19-07-2012, 23:22
No , anh không có duyên cầm tiền , hỏi cho biết thôi , mày cứ đi đi về về vầy là được rồi , cứ giữ ở đó . Có chuyện làm nếu không có ở CT thì giao cho Hiền lớn là ok.

ngochien
20-07-2012, 08:25
Ui chời, người ta lên lịch đi leo núi nữa ròi kìa, người ta còn rủ rê nhau nữa......(wait)

Hỡi những người xem đu đeo là 1 thú vui tao nhã, hãy lên tiếng đi nhé!!!!!!!!!!!!!!!! khì khì...:D

@ Anh Rùa: đúng là nói có sách, mách có chứng, đáng nễ, đáng nễ, đáng iu, đáng iu, hehe...

@ Ms. Mễ Nhơn Ngọc Hiền: Chị post mấy tấm hình chụp lúc tặng quà làm từ thiện đi chị, cho a Quê và cô Mai thu thập thông tin!!!!! :)



@Pé heo: Hình đi tặng quà thiện nguyện cho 3 nhà a Khoái bấm máy ấy pé heo ui :D

ngochien
20-07-2012, 08:32
Sau mỗi chuyến đi, NNQ đều công bố rõ ràng về Quỹ thiện nguyện.
Sau chuyến Bình Dương, quỹ còn 2.500.000 đồng.
Anh Khoái tiếp nhận thì NNQ bàn giao lại!

NNQ không lẽ "di cư" xì phố rồi không quay zìa Cần Thơ nữa à. Quỹ thiện nguyện Quê vẫn giữ đi nhé (c)

Khuc Thuy Du
20-07-2012, 08:35
@Pé heo: Hình đi tặng quà thiện nguyện cho 3 nhà a Khoái bấm máy ấy pé heo ui :D

Dạ, ai có hình post cũng dc! Hôm hổm off chép hình cho nhau hết roài đó!!!
Em ngồi máy cty nên k có hình ạ!!!!!:D

@ anh P-rồ! Tối ni vẫn là 7h ở 3Gs nhé!!!! hì hì...Tks!(c)

ngochien
20-07-2012, 08:46
Dạ, ai có hình post cũng dc! Hôm hổm off chép hình cho nhau hết roài đó!!!
Em ngồi máy cty nên k có hình ạ!!!!!:D

@ anh P-rồ! Tối ni vẫn là 7h ở 3Gs nhé!!!! hì hì...Tks!(c)


Hôm off share hình chị còn để trong USB chưa save vào máy hehehe. Nguyên tắc của chị chỉ up những hình chị chụp thôi à. Thông cảm nhé Péheo :D .

Khuc Thuy Du
20-07-2012, 09:00
Dạ, vậy để a Quê chép hình sau vậy!(c)(c)

truong2012
20-07-2012, 11:06
Về tấm ảnh trên : Tóm lại là chụp " nghệ thuật " ....=)) đừng có bàn nữa

Việc đi Đà Lạt anh chị em nào có nhã ý cứ đu theo chị Sáu quậy ;).... vì tuần tới anh cũng ở trên Đà Lạt du lịch với gia đình ( đã mua tour )

Ngày mai nhà Phượt CT lại off nhé , bạn sutubien và bạn tàu ngầm gì đấy có rảnh thì lên , sẵn mình nói chuyện SN Phượt ... điều lệ , qui định của đầu đảng Sài Gòn phổ biến cho mình tối hôm qua .

@ Ca sĩ Trương : Còn vài lon 333 hôm trước gửi quán , lên sớm anh em mình bụp luôn cho hết .:D


Tối đến trễ, cỡ 9h a nhé. Đi học tới giờ đó e mới ra

nhatrang_cafe
20-07-2012, 14:56
Hi cả nhà, Nha Trang cafe đang có mặt ở Cần Thơ, khách sạn ngay tại bến Ninh Kiều. Đang loay hoay ko biết đi ăn ở đâu, chơi gì nữa :( có anh chị nào rảnh thì ta giao lưu nhé. Số Fone e ở chữ ký nha :) rất hóng cả nhà Phượt Cần Thơ ^^

Khuc Thuy Du
20-07-2012, 15:28
Chào anh Nhatrang_cafe: Nếu tối nay anh có tg, ghé qua quán cafe 3Gs, 208 đường CMT8 để giao lưu mọi người nhe,. Hôm nay mọi người có 1 cuộc off mini ở đấy đấy! (wait)
Hân hạnh làm quen. Hẹn gặp lại! :)

(ANh cứ đến quán, và hỏi cô chủ quán xinh xinh PCT đang ở đâu, là sẽ thấy mọi người thôi, hì hì...)(NT)

hht59
20-07-2012, 15:28
Hi cả nhà, Nha Trang cafe đang có mặt ở Cần Thơ, khách sạn ngay tại bến Ninh Kiều. Đang loay hoay ko biết đi ăn ở đâu, chơi gì nữa :( có anh chị nào rảnh thì ta giao lưu nhé. Số Fone e ở chữ ký nha :) rất hóng cả nhà Phượt Cần Thơ ^^

Giờ này đa số mọi người đều còn đang làm, nên hơi khó để giao lưu với bạn. Bạn đi bao nhiêu người thế, buổi tối có thể đi cafe cùng mọi người kèm chút lai rai cũng được. Còn ăn uống thì cũng chiều tối chút nữa mới phong phú! Chắc nhờ các lão đại của Nhà Cần Thơ quảng cáo với bạn quá!

vanvinhnb
20-07-2012, 16:58
Chúc cả nhà off vui vẻ nhá, e không tham gia được ạ

nhatrang_cafe
20-07-2012, 18:39
Hi, giờ em với BX ghé qua quán 3g off với mọi người đây ạ.

truong2012
21-07-2012, 07:49
1: Đề nghị chủ quán 3Gs bổ sung thêm cây đàn và thực đơn mặn ở quán (theo đề nghị của khách hàng thường hay đến quán cafe nhưng chủ yếu là uống....bia...hehe).
2: A Hoàng Hớn (new) kẹt đám cưới ở SG đêm 18/8 nhưng cố gắng sắp xếp để bà xã đi, còn bản thân thì....trốn theo nhóm của mình. (Xác suất 50%).
3: A Minh Triết (new) tuy đau cổ họng cấp nhưng sẽ tham gia với nhóm của mình tại Vinh Sang (xác suất 95%) và còn yêu cầu nhóm mình sau này có phượt ở đâu thì cho ảnh hay để đi theo cho vui... (tài nghệ dụ khị của mình cũng có đẳng cấp rồi đó...hehe).
P/s: Xin lượt qua sơ bộ tiểu sử của 2 anh này. A Hớn và a Triết trạc 57 - 62 tuổi. Là ca sĩ chuyên nghiệp trên đài TH Cần Thơ thập niên 80. Bây giờ tuy lớn tuổi, giọng đã rè nhưng vẫn còn rất ham vui. A Triết còn có thêm khả năng chơi guitar classic trình độ pro, từng là học trò của Ca sĩ Duy Khánh và nhạc sĩ Trần Tử Thiêng ngày xưa...
Tóm lại: nhóm của mình mà có 2 ca, đờn sĩ này thì đại náo tới tận....thiên cung cũng được..
Mình sẽ cố mang theo 2 cây guitar đánh cho đã.....

Khuc Thuy Du
21-07-2012, 08:51
Chào buổi sáng! Em xin báo cáo tình hình của em hiện giờ như sau::)

- Em trẻ, xinh, nhưng không phẻ, vì e bị...mệt (do thiếu ngủ, hic....):(
- Đang ngồi làm việc và ... ngáp!
- Có hỏi thăm anh Bồng, anh ấy vẫn bình an, nhưng đang lang thang đâu đó!:help
- Phát hiện đang giữ cái áo anh Quê, nên chiều nay làm xong không thể về quê, mà phải quay về CT trả lại áo cho ảnh đi SG. ( Có thể đây là 1 chiêu níu giữ của anh ấy k mún xa em quá sớm) kakaka...=))
- Chưa trả dc cái gương cho "Em" của anh Trương, mặc dù đã trải qua 2 lần hò hẹn off.
- Có cuộc hẹn với 2 Vk & Ck Nhatrang-cafe ở Gió & Nước lúc 9h sáng nay, nhưng xin phép cho KTD vắng mặt nhé, vì hôm nay phải vô cty chơi với mấy container, và lên google mò tiểu sử của Khúc Thừa Dụ. (NT)
- 2 bạn Nhatrang-cafe có đi chợ Nổi dc hem, hay kế hoạch bị phá sản roài, kekekekeke........ ( Đi nổi mới sợ àh_)(NO)
_Bấy nhiêu đây coi như tạm xong. Hẹn gặp lại khi gặp lại!!!!!!!!!(BB)

Khuc Thuy Du
21-07-2012, 09:05
1: Đề nghị chủ quán 3Gs bổ sung thêm cây đàn và thực đơn mặn ở quán (theo đề nghị của khách hàng thường hay đến quán cafe nhưng chủ yếu là uống....bia...hehe).
2: A Hoàng Hớn (new) kẹt đám cưới ở SG đêm 18/8 nhưng cố gắng sắp xếp để bà xã đi, còn bản thân thì....trốn theo nhóm của mình. (Xác suất 50%).
3: A Minh Triết (new) tuy đau cổ họng cấp nhưng sẽ tham gia với nhóm của mình tại Vinh Sang (xác suất 95%) và còn yêu cầu nhóm mình sau này có phượt ở đâu thì cho ảnh hay để đi theo cho vui... (tài nghệ dụ khị của mình cũng có đẳng cấp rồi đó...hehe).
P/s: Xin lượt qua sơ bộ tiểu sử của 2 anh này. A Hớn và a Triết trạc 57 - 62 tuổi. Là ca sĩ chuyên nghiệp trên đài TH Cần Thơ thập niên 80. Bây giờ tuy lớn tuổi, giọng đã rè nhưng vẫn còn rất ham vui. A Triết còn có thêm khả năng chơi guitar classic trình độ pro, từng là học trò của Ca sĩ Duy Khánh và nhạc sĩ Trần Tử Thiêng ngày xưa...
Tóm lại: nhóm của mình mà có 2 ca, đờn sĩ này thì đại náo tới tận....thiên cung cũng được..
Mình sẽ cố mang theo 2 cây guitar đánh cho đã.....

Ủng hộ yêu cầu và sự dụ dỗ của ca sĩ Trương! hehe, Theo cái đà này, 2 cao nhân sẽ sớm bị rù quếnh thoai!!!!(beer)

Khuc Thuy Du
21-07-2012, 15:52
https://farm9.staticflickr.com/8289/7614161718_2911f64db5_b.jpg

Quởn quá không biết làm gì, lấy hình ca sĩ Hoàng Hớn pót lên cho mọi người làm quen qua ảnh trước, hehe!:D

Sẵn Bonus thêm tấm hình hôm đi làm từ thiện, tặng gạo cho quán cơm 2000d/ phần. Lúc anh ku Quê cảm thấy hết sức phấn khích và nôn nao khi dc chụp hình chung với KTD, hí hí , hé hé.....=))
https://farm8.staticflickr.com/7114/7614174942_982c4d27e6_b.jpg

ruanwenhua
21-07-2012, 16:48
https://farm9.staticflickr.com/8289/7614161718_2911f64db5_b.jpg

Quởn quá không biết làm gì, lấy hình ca sĩ Hoàng Hớn pót lên cho mọi người làm quen qua ảnh trước, hehe!:D

Sẵn Bonus thêm tấm hình hôm đi làm từ thiện, tặng gạo cho quán cơm 2000d/ phần. Lúc anh ku Quê cảm thấy hết sức phấn khích và nôn nao khi dc chụp hình chung với KTD, hí hí , hé hé.....=))
https://farm8.staticflickr.com/7114/7614174942_982c4d27e6_b.jpg

Lâu lâu qua nhà CT chém gió tí cho vui, người ngồi kế bên anh Quê là ai vậy, làm mai cho em đi anh, em thấy cô này cũng nhõng nhẽo lắm nè. Em thích....................... hehhehehhehhehhe
Chém gió vậy được rồi. thôi chúc cả nhà chiều cuối tuần hạnh phúc

nhatrang_cafe
21-07-2012, 20:07
Dear Thuy Du and all,
Vì lý do chợ bị chìm nên Nhatrang_cafe ko có cơ hội được đi, chìm theo chợ luôn :D. Sáng nay Du ko phê pháo được với NT cũng thấy thiêu thiếu, nhưng kể ra chơi với mấy cái container cũng vui lắm hỉ, mình đang ước được bận rộn như Du đây :shrug: .

Bonus vài pic giao lưu với Phượt Cần như sau:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391716_3783136135428_720214768_n.jpg
Sau 4 tour đêm 20 thì rạng sáng 21 ta lại tiếp tục tinh thần Cafe sáng nhà Phượt

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315458_3783137455461_1669247582_n.jpg
Anh Vip Pro dẫn anh em đi ăn trưa nhẹ chia tay NT

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/484135_3783137975474_680832820_n.jpg
Buổi ăn trưa rất nhẹ nhàng nhưng đâu đó còn vương vấn chút dư âm của ngày hôm qua.

Giờ thì NT đang ngồi nhâm nhi tách Lipton tại Long Xuyên chiêm nghiệm về những ngày qua, iu nhà phượt Cần rất nhiều, sẽ gặp lại ở Nha Trang :L...

Khuc Thuy Du
21-07-2012, 22:25
Cứ nghĩ là buổi chiều sẽ còn gặp lại 2 Vk và Ck Nhatrang-cafe mà 2 bạn về r, thôi thì đành hẹn gặp lại lần sau vậy.
Cảm ơn 2 bạn đã đến giao lưu với PCT. Cũng nhờ đó mà chúng tôi khám phá ra dc tài năng ăn nhậu bê tha của chúng tôi, heheheh....
Chúc 2 bạn những ngày phượt ở miền Tây thật vui nhé.
Hẹn gặp lại 2 bạn! Chúc 2 bạn sớm có tin vui!!!!:)

Khuc Thuy Du
21-07-2012, 22:34
Dear cả nhà: em đã liên hệ với bạn e về tiết mục ca múa Khmer, bạn ấy sẽ sớm trả lời có thể dựng múa dc k. phần hát mình tự lo nhé cả nhà...:0

@ Anh Rùa: hẹn gặp lại anh ở Vinh sang, nhớ giữ phong độ và nhan sắc, e sẽ làm mai bạn ấy cho anh, kakaka:L

(Tối nay là 1 đêm tuyệt vời,dc thưởng thức những bài hát vốn dĩ mình k hiểu hết, cũng như chưa 1 lần tự tin hát về nó. Chỉ biết mình thích,và hôm nay lại dc nghe. Cảm ơn các nghệ sĩ lão luyện: Chú Hoàng Hớn và chú Minh Triết!!!!! Hi vọng sẽ có dc nhiều người hơn có dc cảm xúc tuyệt vời từ những bài hát mà tối nay mình và các anh chị đã cảm nhận dc):)

Chúc tất cả ngủ ngon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:L

Người Nhà Quê
22-07-2012, 01:23
Chỉ tiếc là đêm nhạc chơi mới nửa chừng, mình phải đi SG, không kịp nghe chú Triết hát. Tiếc quá đê! :(

nhatrang_cafe
22-07-2012, 15:26
Cứ nghĩ là buổi chiều sẽ còn gặp lại 2 Vk và Ck Nhatrang-cafe mà 2 bạn về r, thôi thì đành hẹn gặp lại lần sau vậy.
Cảm ơn 2 bạn đã đến giao lưu với PCT. Cũng nhờ đó mà chúng tôi khám phá ra dc tài năng ăn nhậu bê tha của chúng tôi, heheheh....
Chúc 2 bạn những ngày phượt ở miền Tây thật vui nhé.
Hẹn gặp lại 2 bạn! Chúc 2 bạn sớm có tin vui!!!!:)

Hic, biết thế là ở lại đất Cần Thơ rồi... buồn quá đi, tiếc quá điiiiiiiiiiiiiiiii

ruanwenhua
22-07-2012, 20:11
@ Anh Rùa: hẹn gặp lại anh ở Vinh sang, nhớ giữ phong độ và nhan sắc, e sẽ làm mai bạn ấy cho anh, kakaka:L



Anh sẽ cố gắn học thuộc những bài hát nói về miền tây để tặng các bạn Tây Đô thân thương của Rùa, không để ôm của anh Rùa này thất vọng đâu. Nhất là sẽ tìm bài hát Khúc thụy du để học và hát tặng em.hehehehhehehe
Hy vọng sẽ được gặp những người bạn tây đô trong thời gian sớm nhất

vippro
22-07-2012, 22:02
anh em BDuong chuẩn bị xôm tụ quá, làm nôn mau đến quá hehe! :D

bebibo
23-07-2012, 11:08
Lâu lâu qua nhà CT chém gió tí cho vui, người ngồi kế bên anh Quê là ai vậy, làm mai cho em đi anh, em thấy cô này cũng nhõng nhẽo lắm nè. Em thích....................... hehhehehhehhehhe
Chém gió vậy được rồi. thôi chúc cả nhà chiều cuối tuần hạnh phúc

Ông nội Hóa này đi về chuồng mau, chạy lung tung quăng bomb tùm lum.

conlele
23-07-2012, 12:01
Mười tám vạn quân chuột bị tiêu diệt:

Úi chùi ui... nghe thèm quá. Quê, Khoái và anh em Cần Thơ đi điều tra vụ này xem thế nào. Conlele đọc mà thèm quá đi:

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/phong-s-k-s/phong-s/an-oan-con-chu-t-ng-1.358925

Khuc Thuy Du
23-07-2012, 13:34
Trời, chuột nó chết hết như vầy rồi lấy đâu cho tháng lũ mình đi bắt chuột đồng đây?????????????????!!!!!!!!!:(:(
Buồn lắm anh Le!

truong2012
23-07-2012, 13:52
http://www.mediafire.com/?7ww41qz77h5unaz
http://www.mediafire.com/?qtnntz61o43wg6y
http://www.mediafire.com/?pnamxxng5sx7fhy
Bà con vô kiểm tra xem có mình trong đó o nhe...hehe....
Trong này có hình của em Du đó, 2 chiêu lụm 2 em...hehe

vippro
23-07-2012, 15:56
Mười tám vạn quân chuột bị tiêu diệt:

Úi chùi ui... nghe thèm quá. Quê, Khoái và anh em Cần Thơ đi điều tra vụ này xem thế nào. Conlele đọc mà thèm quá đi:

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/phong-s-k-s/phong-s/an-oan-con-chu-t-ng-1.358925
thật là tiếc...chuôt ngon, tiếc cho cả sự hấp tấp....:Dam

conlele
23-07-2012, 16:51
Ta nói: chú Bảy Nhị mà còn, thì làm gì có chuyện này, anh/chị/em NCT nhỉ !

Người Nhà Quê
23-07-2012, 19:18
Ta nói: chú Bảy Nhị mà còn, thì làm gì có chuyện này, anh/chị/em NCT nhỉ !

Rõ khổ, Conlele ui! Khổ cái là chỉ có ông nông dân này sang được Ấn Độ còn ông PCT tỉnh (ký quyết định) lại ngồi bàn giấy. Mà nói thiệt nghen, mấy ổng có đi thực địa ở nước ngoài đi nữa thì cũng chỉ đi chơi, ngắm nghía, nhậu nhẹt thôi chứ cũng chẳng để tâm đến mấy mô hình này đâu. Thế mới ra cớ sự!

Chú Bảy Nhị lúc đương chức từng nói: Bốn thằng (học) lớp 5 vẫn hơn 1 thằng đại học. Chú tính đơn giản: 4x5=20, đại học thì chỉ = 16 (12 năm phổ thông + 4 năm đại học). Mà nói thiệt, chỉ cần "1 thằng lớp 5" như chú thôi cũng bằng mấy chục thằng đại học khác hổng chịu làm.

Vụ này, luật sư nên vào cuộc, tố mấy cha làm bậy này, cứu dân! Bảo Trị kỳ này lập công to, nhưng bị ghét thêm nhiều nữa rồi, Bảo Trị ơi!

conlele
23-07-2012, 20:29
Quê ơi, em đang ở SG hay CT?
Anh đang định đi chợ Gò ngó nghiêng mua một cái xe độp.

Hổng biết vụ này bên đó thế nào. Hồi giờ đi Nhà Bàng - Tịnh Biên... Châu Giang-Tân Châu rồi, mà chưa hề ghé chợ Gò.

Hôm trước đi mua võng sao rồi?

Người Nhà Quê
23-07-2012, 20:38
Thèm tôm hùm mà nghe đâu đảo Bình Ba bị chìm vào cuối tuần này. Hix, tiếc đứt guột, đứt gan! Làm mình bỏ show làm việc, phải bù bằng 2 show khác. Haizz, đôi khi trời chẳng chìu lòng người...

Khuc Thuy Du
23-07-2012, 21:31
Nhà vắng vẻ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không có ai kiếm chuyện chửi mình, mà cũng k có ai cho mình chửi!!!!!!!!!!!!!!!(NT)
Thôi cho em hỏi câu này: Áo phượt, khi nào nhận dc pác Khoái ơi!?
Thôi đi ngủ!

Chúc tất cả ngủ ngon!!!!:L

vippro
23-07-2012, 22:20
ò yên bình cũng buồn hén! :kuli:kuli:hit:hit

Người Nhà Quê
23-07-2012, 22:32
Tội nghiệp "kon" Du, hổng ai chọc nên miệng nó bị ngứa ngái, buộc phải nói cái gì đó dù chỉ nóng phong long! =))
Hỏi thiệt nè, cái vụ biên đạo múa sao òy? Nhà mình nữ ít quá, sao đủ cặp múa gáo dừa đây ta? Hay là chỉ múa lâm thôn thôi, dễ múa và dễ lôi kéo đám đông...

KHOAILANGTHANG
23-07-2012, 23:53
Sỡ dĩ mình im lặng về vụ SN Phượt mấy hổm rày là xem thượng tầng BTC đang tranh luận về vấn đề chi phí .. có người ý này ý khác ... tình hình hơi căng cọt ....:)) nên chưa phổ biến cách thức đăng ký.
Cá nhân mình thì đồng ý vụ 400k trọn gói ( bản thân nếu tham gia không đủ thì vẫn không ý kiến ý cò gì ...tất cả vì cái chung ) còn quan điểm của anh chị em mình ra sao ??? 9 người 10 ý từa lưa bên topic của thượng tầng đang làm BTC đau đầu ....
https://www.phuot.vn/threads/46805-%C4%90%E1%BA%BFn-h%E1%BA%B9n-l%E1%BA%A1i-l%C3%AAn-PSG-ti%E1%BA%BFn-v%E1%BB%81-Khu-DL-Vinh-Sang-V%C4%A9nh-Long-m%E1%BB%ABng-SN-Phuot-vn-(18-19-8)/page38

Thôi bàn cái vụ này đi , mới mở hộp thư nhận được lời đề nghị của anh Người Bình Dương

Bắt chước em Du ...=)) xin được đăng nguyên văn như sau :

Chào anh KHOAILANGTHANG và Người Nhà Quê!
Mấy bữa nay có nhiều ý kiến của ACE 2 nhà là PCT và PBD kết thành 1 đội tại Vinh Sang.
Em định bàn với 2 anh là 2 nhà mình chính thức kết thành 1 đội để đăng ký với BTC.
Nếu ACE 2 nhà đồng ý thì anh em mình có nhiều việc phải bàn, hai anh góp ý thêm:
- Danh sách tham dự: chắc nhờ anh Khoái lập danh sách PCT, em lập danh sách PBD rồi cùng đăng ký với BTC. Với PBD em định chốt sổ và thu tiền vào thứ 5 này, danh sách đăng ký hiện khoảng 14 người.
- Phân công công việc : 2 nhà mình sẽ hòa vào nhau, mỗi công việc điều có người của 2 nhà mình hòa vào nhau, phân công ngẫu nhiên. Để thuận tiện, anh em mình sẽ chia nhỏ công việc ra, mỗi nhóm vài ba người như Nhóm dựng trại, dựng lều, trải bạt, bơm bong bóng, đi chợ, nước uống ...
- Phần thi fashion show và idol: em thấy PCT có nhiều tiết mục hay, về khoản này PBD hơi bị yếu, để em tập hợp với ACE xem sẽ đóng góp tiết mục gì.
- ACE của 2 nhà mình phải thiết kế chủ đề, thống nhất slogan, kịch bản...
Nói chung từ giờ đến đó còn hơn 1 tháng, nhưng nếu không chuẩn bị thì không kịp.
Có những vấn đề gặp nhau trao đổi dễ hơn (ví dụ như chủ đề trại, slogan, nếu trao đổi trên tocpic thì sợ "lộ hàng").
Theo em biết thì anh Người Nhà Quê hiện ở Sài Gòn, như vậy để tiện trao đổi, PCT mình có thể cử anh Người Nhà Quê làm đại diện được không? Bữa nào off, anh Người Nhà Quê chịu khó chạy lên Lái Thiêu off với ACE PBD cho vui, hoặc em cũng thường đi Sài Gòn vào buổi tối, anh em mình cafe.
Hai anh cho em địa chỉ email luôn nhé. ráng kỳ này 2 nhà mình đạt giải mới được.
Trong quá trình bàn bạc, nếu 2 anh thấy điều gì bất tiện thì cho ý kiến nhé, vì dù sao 2 nhà mình cũng là thông gia (nhưng thông gia mới người ta thường giữ ý lắm đó
)

Rồi ,trưng cầu ý kiến anh chị em ... nhào vô chém đi ...

vippro
24-07-2012, 06:08
Em nghĩ đơn giản là liên kết cũng vui đấy, chúng ta sẽ có 1 tập thể mạnh...(c)
Nếu liên kết nhóm...muốn bàn việc cho thuận tiện các anh thì cũng dễ thôi, mail nhóm hoặc là chát nhóm hoặc là 1 cái hội facebook để chế độ bảo mật hạn chế thành viên(NT)

conlele
24-07-2012, 07:10
Lên facebook. Mở một cái Group hay Event dạng secret. Tha hồ mà vô đó thảo luận. Chỉ mở cửa cho những người trong nhà thôi!

vippro
24-07-2012, 08:05
Dear Thuy Du and all,
Vì lý do chợ bị chìm nên Nhatrang_cafe ko có cơ hội được đi, chìm theo chợ luôn :D. Sáng nay Du ko phê pháo được với NT cũng thấy thiêu thiếu, nhưng kể ra chơi với mấy cái container cũng vui lắm hỉ, mình đang ước được bận rộn như Du đây :shrug: .

Bonus vài pic giao lưu với Phượt Cần như sau:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391716_3783136135428_720214768_n.jpg
Sau 4 tour đêm 20 thì rạng sáng 21 ta lại tiếp tục tinh thần Cafe sáng nhà Phượt

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315458_3783137455461_1669247582_n.jpg
Anh Vip Pro dẫn anh em đi ăn trưa nhẹ chia tay NT

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/484135_3783137975474_680832820_n.jpg
Buổi ăn trưa rất nhẹ nhàng nhưng đâu đó còn vương vấn chút dư âm của ngày hôm qua.

Giờ thì NT đang ngồi nhâm nhi tách Lipton tại Long Xuyên chiêm nghiệm về những ngày qua, iu nhà phượt Cần rất nhiều, sẽ gặp lại ở Nha Trang :L...

Nha Trang Cafe đáp cánh chưa hay còn đang phiêu du miền đất nào vây???

bebibo
24-07-2012, 08:11
Nhà vắng vẻ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không có ai kiếm chuyện chửi mình, mà cũng k có ai cho mình chửi!!!!!!!!!!!!!!!(NT)


Chị có thể qua nhà BD chửi thằng click_click đó, nó thích nghe chửi lắm (mà được chị chửi nữa thì nó càng khoái:D)

Khuc Thuy Du
24-07-2012, 08:13
Chị có thể qua nhà BD chửi thằng click_click đó, nó thích nghe chửi lắm (mà được chị chửi nữa thì nó càng khoái:D)

Ok, qua bểnh liền, hehe...........=))

nhatrang_cafe
24-07-2012, 08:15
E giờ mới lết về tới Nha Trang, chúc cả nhà Cần 1 tuần làm việc nhiều niềm vui. Chúc cho chuyến đi Vinh Sang được vinh quang trở về :)

Khuc Thuy Du
24-07-2012, 08:44
Tội nghiệp "kon" Du, hổng ai chọc nên miệng nó bị ngứa ngái, buộc phải nói ....
Hỏi thiệt nè, cái vụ biên đạo múa sao òy? Nhà mình nữ ít quá, sao đủ cặp múa gáo dừa đây ta? Hay là chỉ múa lâm thôn thôi, dễ múa và dễ lôi kéo đám đông...

Bữa hổm nói múa bài gì quên mất tiêu ròi Ku Quê kưng!?:D
Có vẽ hơi khó, vì ở ngay CT này, có lác đác vài mạng để múa hà, thiếu người k lẽ kiu ông Khoái vô muá chời! OMG!!!
(Mong anh Khoái nhận ra dc sự bàng hoàng của em đây! hé hé)

Em thấy chúng ta đang trong quá trình hoàn thành kịch bản, có kích bản rồi mới có thể bắt tay vào làm việc.
Tiết mục mình đang chuẩn bị ở đây là tiết mục góp vui cho chương trình, k nằm trong phần thi có giải, nên e nghĩ tiết mục ấy chỉ cần vui, mang tính giải trí và đoàn kết cao là OK nhất! hì(c)

Nếu có dòm ngó nhiều đến giải thưởng của lần này, mình nên chú tâm vào phần thi I-đồn và Fashion Show. Lần này tham gia hội trại, nếu đội của chúng ta là 1 liên minh của PCT và PBD, với sự tham gia của các phần tử cực... sung thì nên đề cử người có tài năng nổi bật cho phần thi I-đồn (nếu đó là phần thi cá nhân) và nhờ người có tài năng thiết kế làm Designer cho BST thời trang dự thi nhé!? Em tình nguyện là mo-đồ biểu diễn, vì e dốt mấy cái vụ thiết kế lắm, hì.:))

Vài lời đến 2 đội thân iu!!! (Có chuyện để dc nói roài, hí hí...)

Làm việc tốt nhé mọi người, chúc ngày mới tốt lành! Thân ái!:L

vippro
24-07-2012, 13:16
LÂU LÂU ĐỌC LẠI CŨNG VUI....GỬI MỌI NGƯỜI ĐỌC LẠI GIẢI TRÍ CHÚT....:gun
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Đên tân hôn của họ thật mơ mộng.
Họ nói nói nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình và nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên.
Anh còn tái bản nhiều lần nữa.
Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau....
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Chồng rầu rĩ: Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích chữ lem nhem
Từng câu từng chữ thuộc như cháo
Lật tới lật lui chuyện cũ mèn

Vợ thanh minh: Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc vào cũng thấy nó bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
nếu ngâm cứu kỹ càng say

Chồng Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Gáy thì lỏng lẻo bìa nhem nhuốc
Nhìn vào tựa sách dọc không trôi

Anh hàng xóm xen vào: Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Thấy anh đọc miết cũng thấy thèm
Hôm nào cũng tính sang đọc lén
Thử hỏi trang nào anh chưa xem

ThichĐiRong
24-07-2012, 13:37
LÂU LÂU ĐỌC LẠI CŨNG VUI....GỬI MỌI NGƯỜI ĐỌC LẠI GIẢI TRÍ CHÚT....:gun
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Đên tân hôn của họ thật mơ mộng.
Họ nói nói nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình và nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên.
Anh còn tái bản nhiều lần nữa.
Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau....
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Chồng rầu rĩ: Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích chữ lem nhem
Từng câu từng chữ thuộc như cháo
Lật tới lật lui chuyện cũ mèn

Vợ thanh minh: Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc vào cũng thấy nó bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
nếu ngâm cứu kỹ càng say

Chồng Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Gáy thì lỏng lẻo bìa nhem nhuốc
Nhìn vào tựa sách dọc không trôi

Anh hàng xóm xen vào: Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Thấy anh đọc miết cũng thấy thèm
Hôm nào cũng tính sang đọc lén
Thử hỏi trang nào anh chưa xem
Vậy lấy vợ cũng giống như là đọc sách hả anh vippro?đọc tới đọc lui hoài cũng chán vậy mình thay sách mới đc ko?hahaha

kieubsg
24-07-2012, 13:53
Dear BTC Nhà Cần Thơ .....
Vì tình hình không sure lắm nhưng ham hố nên Beer xin BTC cho đặt 1 gạch dập dòm Vinh Sang ạ
Nếu sắp xếp ổn Beer sẽ tìm bạn đồng hành để xuất phát từ Sài Gòn và có mặt trước midnight thứ 7 ^^

Khuc Thuy Du
24-07-2012, 14:14
Bài thơ hay quá anh Pr-ồ! kaka... Thấy gớm! :T

@ Anh Le: Có ghé Vĩnh Long chơi k anh Le!? Để e về kiếm lại tấm ảnh 2 anh chị ở Hòn Tre, pót lên tặng 2 ngừoi nhá! hì

truong2012
24-07-2012, 16:46
Tình hình là mình đã năn nỉ 2 đại ca chịu dợt văn nghệ cho nhà mình rồi. Bây giờ mình sắp xếp lịch, địa điểm rồi cho mấy sư huynh hay để chạy lên. A e chuẩn bị bài hát đi nhé. Mình đề xuất vào chiều tối thứ 7 hay CN gì đó, kiếm 1 thùng bia, vài con khô mực chạy lên quán 3Gs để đợt cho nó ngọt...

Người Nhà Quê
24-07-2012, 16:51
@Pro: Nói chuyện người lớn làm "kon" Du nó thèm. Nhỏi và khẽ thôi!

Người Nhà Quê
24-07-2012, 16:56
@ALL: -Thống nhất với hai nhà Cần Thơ và Dình Dương về việc kết hợp giũa hai nhà thành một đội tại SN Phượt. Mình lên chương trình cụ thể rồi tập luyện. Nói chung là làm sao có thể lôi kéo được nhiều người cùng tham gia với mình trong lúc biển diễn. Điểm nhấn của mình là chương trình của hai nhạc sĩ-ca sĩ chuyên nghiệp.
-NNQ không chắc chắn sẽ tham dự SN. Nhưng sẽ hỗ trợ hết mình trong khả năng có thể. Du muốn thi mo-đồ thì NNQ chiụp hần thiết kế trang phục. Mà nhà mình nên biểu diễn trang phục đôi, 1 nam 1 nữ. Nhỏ Du cặp với ai đi!
-Còn gì nữa ,mọi người góp ý thêm!

nhanguyen007
24-07-2012, 17:52
@ cả nhà: chừng nào nhà PCT off nữa cho mình ké với. Cuối tuần rồi mình về quê nên ko đi off được. :)

Người Nhà Quê
25-07-2012, 00:01
Nhà Cần Thơ mình bắt đầu đăng ký danh sách tham gia SN Phượt tại Vinh Sang vào 2 ngày 17&18-8 hen.

Đăng ký chính thức:
1.Khoailangthang
2-4.Truong và 2 nhạc sĩ
5.Ngochien
6.Khucthuydu
7.Phiêu
8.Lãng
9.Vippro
10.Hht59
11.
12.

Dập dòm:
1.Kieubsg
2.
3.

P/S:
-Không biết là bạn Hoàng có đăng ký với cả nhà không?
-Dép ở xa không biết có tham gia?
-Các thành viên cũ lâu ngày không gặp: Phát, Thịnh, Vy, Minh, Tuấn Anh... vui lòng cho biết ý kiến.

Note:
-Chốt danh sách vào thứ Tư (8.8.2012), lúc 7g cùng ngày off tại cafe 3Gs.
-Thành viên đăng ký tham gia vui lòng đóng tiền hoặc chuyển khoản cho anh Khoailangthang, giá trọn gói 400.000 đồng/người.

truong2012
25-07-2012, 07:44
Tin mới nhận từ trang PBD, xin mạn phép copy nguyên văn để mọi người hiểu rõ
Chúng tôi mới nhận được tin bạn gái với nick phượt hanamichi.tron, sinh năm 1991, đã qua đời khuya ngày 20/7/2012 trên đường chinh phục cực Đông của Việt Nam.

Gia đình đã đón bạn về ngày 21/7 và đã đưa bạn về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay, 23/7/2012.

Thay mặt Ban Điều Hành và các thành viên diễn đàn Phượt, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân và bạn bè của hanamichi.tron vì sự mất mát đau đớn không gì bù đắp được này!

Cầu chúc cho linh hồn hanamichi.tron được siêu thoát!

Yên nghỉ bạn nhé!

Sau đây là những diễn biến chính của tai nạn đau lòng và đáng tiếc này mà các thành viên BĐH đã tìm hiểu được. Chúng tôi quyết định chuyển tới các bạn để các bạn biết, hạn chế những đồn đại, suy đoán. Mong các bạn tôn trọng người đã khuất và giữ sự riêng tư cho gia đình, người thân và các bạn cùng đoàn đi cực Đông với hanamichi.tron!

Chiều thứ 5 (19/07) đoàn xuất phát bằng xe oto đến Nha Trang, rồi thuê xe máy ra Đầm Môn. 2h chiều ngày 20/07 đoàn bắt đầu vượt đồi cát, đường rừng để chinh phục cực Đông.

Đến chiều cùng ngày, đoàn dừng nghỉ và ăn uống vì ai cũng thấm mệt và đói. Khi đó hanamichi cố ăn mì tôm và uống khá nhiều nước, sau đó mọi người tiếp tục đi tiếp. Đoàn có 14 thành viên cùng đồng hành, khi để ý thấy hanamichi có biểu hiện mệt mỏi, mọi người kêu hanamichi nghỉ nhưng bạn ấy không đồng ý và cố sức đi tiếp. Đến khoảng 8h30 tối thì hanamichi có biểu hiện vật vả, chóng mặt không thể đi tiếp.

Mặc dù mọi người đã cố khuyên hanamichi nên nghỉ ngơi, và mọi người cũng ngồi lại nghỉ. Tiếp đó, hanamichi đòi đi tiếp và trưởng đoàn mới cõng hanamichi đi được một đoạn thì bạn ấy không chịu nổi nữa mà buông tay khỏi cổ người cõng, các thành viên đi sau thấy vậy vội chạy đến đỡ bạn xuống chỗ đất nằm nghỉ.

Hanamichi bắt đầu nôn và sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn ấy bắt đầu hạ huyết áp và co giật. Quá hoảng sợ các thành viên còn lại mới lấy đèn bin nhét vào miệng để bạn không cắn phải lưỡi. Thấy tình thế nguy cấp, trưởng đoàn cùng người dẫn đoàn đã bổ đi tìm thuyền, liên lạc vào đất liền gặp bác sỹ...

Cùng thời điểm đó, hanamichi co giật thêm 2 lần. Đến 23h15 khi 2 người vừa đi tìm bác sỹ trở về đã tìm được cano của một công ty khai thác yến để đưa hanamichi vào đất liền. Vừa lên cano được khoảng 10 phút thì hanamichi trút hơi thở cuối cùng.

Khi mọi người vào bờ, thì Biên Phòng và công an huyện/xã đã đến làm việc, đồng thời liên lạc với gia đình là mẹ và bác của hanamichi ra làm thủ tục nhận thi thể về an táng.

Về phía nhóm thì sau khi quay về Nha Trang trả xe máy thuê, đến sáng Chủ nhật cả đoàn mua được vé xe về Sài Gòn.

Về phía gia đình hanamichi, đến chiều 21/07 mới đưa hanamichi về đến nhà và 7h30 sáng nay 23/7 đã làm lễ hỏa táng cho bạn.

Sáng nay, các thành viên trong đoàn và nhiều bạn phượt của hanamichi đã hẹn nhau đến dự lễ tang và chia buồn cùng gia đình. Qua thăm hỏi thì được biết hơn tháng nay hanamichi ăn kiêng ép cân vì vậy khi tham gia chuyến đi bị kiệt sức, dẫn đến tử vong. Khi nói chuyện riêng với bác ruột của hanamichi, người bác sụt sùi khuyên: cả đoàn đừng cảm thấy áp lực và áy náy nữa, âu là phần số em ấy tới đó, có cưỡng cầu cũng không được. Người Mẹ cũng nói: cám ơn các cháu đã cố hết sức, và mừng vì các thành viên đã về nhà an toàn!

--------------------------------------

Nữa đêm không ngủ được, lang thang trên diễn đàn nhận được hung tin này, Tramlang chuyển tới ACE PBD mình toàn bộ sự việc và mong các bạn dành một phút chia sẻ đau đớn này cùng gia đình và các thành viên trong đoàn. Trân trọng.

Nguoi_Binh_Duong
25-07-2012, 07:44
Anh Quê ơi, hạn chốt danh sách với BTC trước ngày 28/07, nên PBD thứ 5, 26/07 sẽ off và chốt danh sách luôn.
Nếu được 2 nhà mình cùng chốt danh sách vào 26/07 để 27/07 đăng ký chính thức với BTC.

truong2012
25-07-2012, 07:57
Và đây là những lời kể lại của chủ thớt:

Thân chào các bạn.
Lời ao ước đầu tiên trước khi các bạn đọc nội dung bên dưới, chúng tôi mong muốn các bạn hãy dành một vài phút tưởng nhớ đến 1 đồng đội trong gia đình phượt tử đã xa rời chúng ta mãi mãi. Cầu mong em gái ra đi trong thanh thản và an lành. Chúng tôi, những người anh, người chị, đứa em sẽ mãi luôn bên em gái cho dù em đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.
“Cực Đông đêm trắng – Tan thương bao trùm”

Thứ 5 ngày 19/07/2012.
Đơn nghỉ phép đã ký nhưng nhận được thông báo làm hồ sơ thầu gấp trong tuần này. Sếp yêu cầu hoãn nghỉ nhưng vì làm chủ thớt không thể bỏ được nên cố gắng năn nỉ cho đến 19h00, sếp mới đồng ý làm giúp để có thể lên đường. Trong đầu thầm nghĩ “Chuyến đi sao nhiều trắc trở quá”. Vác balô chạy ào ra bến xe để không làm trễ nải của mọi người.

21h30 xe chạy, 21h10 chưa thấy “bạn ấy” đâu. Nhấc máy alo:
- I: Em đang ở đâu?
- Y: Xin lỗi anh nhầm số. (Trong đầu thắc mắc, chẳng lẽ không lưu số của leader)
- I: Có phải H……..
- Y: Dạ đúng rồi.
- I: Anh ……. nè, không đi hả em? Hôm nay là thứ 5 rồi mà, anh có gửi tin nhắn về thông tin chuyến xe cho em hôm trước mà. Còn 15 phút nữa xe chạy, em có kịp ra không?
- Y: Em ở gần đây, em sẽ ra ngay liền
Thêm một điềm báo chẳng an lành trong chuyến đi này. Lòng thấy nặng trĩu và khá mệt mỏi, nhưng kệ, đi rồi hãy tính.

Thứ sáu ngày 20/07/2012
7h00. Đoàn đến Nha Trang, thủ tục nhận xe và khởi hành đi Đầm Môn lúc 9h00.

11h00. Đoàn dừng lại chụp hình trên đường thì có một cụ già ra ngồi nói chuyện. Nhìn theo bé và miệng cứ nói: “A di đà, A di đà. Mấy đứa vào chùa ăn cơm, uống nước dừa đã rồi đi”. Nhưng đoàn đang trễ nên nhanh chóng lên đường.

11h30. Đoàn ghé Hòn Gầm để tải hết đồ lên ghe. Mỗi người được mang nước theo nhu cầu của mình với tiêu chí hành trang càng gọn nhẹ càng tốt.

12h00 đến Nhà Nghỉ Hải Hà, gửi xe, ăn trưa và gặp chú Ba Thanh

14h00 đoàn chuẩn bị khởi hành đi Mũi Đôi

Vì trong đoàn có một số thành viên mới nên tôi lo nhất đoạn vượt đồi cát. Nhưng không như mọi sự lo ngại của mọi người đã đi. Vượt đồi cát chỉ là một đoạn ngắn, đoàn đi qua khá nhanh, an toàn và không mệt mỏi. Nhìn sắc mặc mọi người khá tốt vì chúng ta được nghỉ khá nhiều trong đoạn đầu hành trình này. Mọi người cười nói rôm rả và thân thiện.

16h00 chuẩn bị băng rừng. Rừng ở đây dốc không cao và cũng không dài. Đoạn đường đi tương đối khá nhẹ nhàng với vài con dốc và thoai thoải theo sườn núi xuống bãi. Đoàn đi chậm để không tách rời nhóm nào. Lúc mệt thì được dần chân nghĩ.

18h00, chuẩn bị băng đoạn dốc cuối rồi đường lài lài xuống tới bãi Rạng. Đoàn lại vượt hết dốc cao với 4-5 lần nghỉ lại. Trời bắt đầu chuyển tối nhanh. Mọi người đã lôi đèn pin ra để đi. Chú Ba Thanh tranh thủ vác thêm vài khúc củi khô để nhóm củi. Tôi cũng tranh thủ gánh bớt cho chú vài nhánh củi to dù trên vai đã mang giúp đoàn 3 cái balo.

18h30, đã đi cách đoàn một đoạn nhưng không thấy ai. Nhanh chóng quay ngược trở lại thì mọi người thông tin là em đang mệt, nên cho dừng nghỉ một tí. Sau vài phút nghỉ ngơi, người đứng dậy đòi đi chính lại là em. Miệng nói đi, tay quờ quạng như ko tự chủ được mình. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn. Tôi liền nhanh chóng quẳng ba lô cho người khác, cõng em chạy nhanh xuống dốc. Nhưng chỉ được 1 đoạn 100m, em đã vùng vằng đòi xuống nên không thể nào cõng được.

19h00-19h30, em lên cơn co giật, động kinh và ói. Mọi người nhanh chóng nhét đèn pin vào răng và giữ em để không bị tuột xuống dốc. Đoạn đường bị nạn lại đang trên đường dốc, đi còn khó huống gì nằm. Sau khi giao cho bạn khác coi, tôi và chú Ba nhanh chóng băng ngược lại trên đồi cao để lấy tín hiệu sóng điện thoại. Alo…Alo sóng chập chờn vô cùng. Mất khoảng 5-10ph chúng tôi mới xin được tư vấn từ bác sỹ là người nhà. Đối với chứng động kinh, biện pháp sơ cứu tại chỗ cần thiết:
1. Cho muỗng vào miệng tránh cắn răng
2. Giữ nạn nhân bình tâm trở lại
3. Nhanh chóng tìm trong túi xách xem có thuốc hay không? Cho uống cấp tốc
4. Để nằm nghiêng sang phải để giúp thở thoải mái
5. Nếu hơi tỉnh thì nên cho một ít nước. Tránh không cho bất cứ nước khác
6. Nếu không có thuốc nhanh chóng đưa nạn nhân cấp cứu
Nhanh chóng chạy băng băng trở lại, lục tìm nhưng không thấy thuốc đâu. Chỉ thấy tel mới chợt nghĩ ra nên tel về nhà hỏi thăm.

Băng xuống Bãi Rạng, có chút sóng nên gọi ngay về nhà gặp mẹ bạn ấy. Chỉ dám thông tin là đang mệt nên không thể nghe tel và hỏi thăm về tiền sử có bệnh gì không? Bé hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sao lại có triệu chứng như vậy? Một đồng chí đã nhanh chóng lên ghe quay vào đất liền để tìm bác sỹ cấp cứu. Bác sỹ chỉ nói rằng: “Phải có thuốc tiêm mới được mà thuốc tiêm phải lên huyện mới có”. Thế là thật sự không biết xoay xở như thế nào vì không thể cõng bé xuống khi bé cứ lên cơn co giật.

9h00, sau khi cạo gió, bé đã biết cảm thấy lạnh nên nhanh chóng đắp thêm chăn cho bé. Mọi người phải cởi áo của mình để giúp sưởi ấm chút. Kiểm tra mạch cảm thấy yếu quá. Mọi người nhanh chóng đưa ra phương án chỉ có thể đưa xuống nhanh không kẻo không kịp. Chú Ba chạy đi chặt 1 khúc cây to, mọi người tranh thủ làm võng để chuẩn bị cán xuống. Đoạn cuối chỉ cách bãi Rạng có 800m nhưng dốc xuống kinh khủng, trơn trợt.

23h00 cano đã vào tới, cán mới đi được một đoạn đường.

24h00 cán xuống đến bãi, kiểm tra nhịp thở thấy hoàn toàn không ổn nên nhanh chóng đưa lên cano quay vào.

Sau khi nhảy lên cano, tháo dây thì biết được hung tin. Nhanh chóng bấm huyệt nhân trung, lay tỉnh, ép nhịp tim nhưng làm trong vô vọng. Biết rằng vô vọng nhưng tay vẫn không ngừng làm vì biết đâu có phép kỳ diệu nào đó. Biết là vô vọng nhưng ko dám nói vì đang có 1 bạn gái đang cố nâng cao cổ giúp dễ thở. Biết là vô vọng nhưng vẫn làm và khấn nguyện quan âm hãy cứu khổ cho cơn kiếp nạn này. Mình không thể nói dù biết là quá muộn như để tin rằng đó không phải là sự thật.

Thứ bảy ngày 21/07/2012

1h15 cano vào tới bờ, nhưng thất vọng hơn xe cấp cứu chỉ là xe du lịch để chở lên huyện. Hai chân tê cứng nhưng cũng ráng khiêng thật nhanh em vào bờ. Người dân lại một lần nữa xác định em đã ra đi. Gục ngã xuống mà lòng tan nát, không tin vào mắt mình nữa.

2h30 Biên phòng, công an xã xuống làm việc

3h30 Công an huyện xuống kiểm tra lấy lời khai. Chỉ có mình đứng ra đơn độc trước những câu hỏi của các anh. Nhìn mọi người thất thần ngồi một góc cũng hiểu: “Chắc ai cũng đang quá mệt mỏi”. Mệt mỏi vì đã nổ lực rất lớn nhưng vẫn không làm gì được, mệt mỏi vì không ai ăn gì nhưng chẳng thấy đói, mệt mỏi vì một ngày lội bộ và cấp cứu cho đến tận sáng. Vì vậy dù rất cần ai đó bên cạnh động viên nhưng nghĩ rồi lại thôi, hãy để mọi người nghỉ ngơi.

4h00 mọi người đã đi ngủ, lúc này mình mới xong lời khai. Cố gắng nằm nghỉ để mai còn phải đối mặt với nhiều việc nhưng không thể nào ngủ được.

6h00 ra ngồi nhìn về phía biển, phía chân trời xa xa. Nhìn cảnh nhộn nhịp buổi sáng của dân chài. Nếu ko có việc xảy ra thì đó là một cảnh thật đẹp. Nhưng em vẫn nằm đó, lòng lại dâng trào nước mắt mà không thể nào ngăn được. Không hiểu tại sao tối qua lại có thể bình tĩnh đến mức ngạc nhiên, có thể nhớ chi tiết từng sự việc và thời gian diễn ra.

8h00 mọi người cố gắng nuốt vội tô mỳ tôm

11h-12h00, gia đình đến đưa bé về với gia đình.

Mọi chuyện kết thúc với một kết cục quá đau buồn và tang thương ngút tận. Thêm lần nữa, chúng tôi lại mong rằng các bạn hãy dành vài phút để tưởng nhớ đến người đã ra đi.

7h30 ngày 23 tháng 07 năm 2012, Bé đã ra đi về với tổ tiên và nơi xa xôi ấy mong bé hãy cố gắng hơn nhiều nhé.

Bản thân tôi sau khi xảy ra việc này, tự học được một bài học thật đáng giá và mong rằng các bạn sau này trên những dặm đường phượt hãy cố gắng đừng mất thêm một tổn thất nào nữa.

Đối với những bạn nào mới tham gia phượt, hãy biết lượng sức của mình để chọn cung đường cho phù hợp. Nghiêm cấm các bạn có tiền sử về các bệnh về tim mạch, động kinh, thần kinh, tim, tiểu đường, béo phì,…. hay các bạn đang ở chế độ giảm béo, ăn kiêng tham gia các cung đường khó, trắc trở vì đường đi cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn. Nếu quá mệt thì cũng đừng nên gắng sức mà hãy có tiếng nói để cả đoàn cùng nghỉ. Núi cao không phải là cách trở mà cách trở vì lòng người. Đoàn kết chúng ta sẽ chinh phục được tất cả

Bạn chúng ta đã ra đi vì tụt huyết áp, thiếu canxi do đang ở chế độ ăn kiêng giảm béo. Đường đi cấp cứu cách trở nên không thể nào níu em lại dù mọi người đã nỗ lực hết mình.

Bài viết chỉ để mọi người hiểu sự việc mà đa số đang rất tò mò muốn biết. Bài viết chỉ để cảm thông và đồng cảm cho người bạn đã ra đi. Mong chỉ nhận được những comment chia sẻ của các bạn!

Chân thành cám ơn mọi người.

vippro
25-07-2012, 08:55
https://www.phuot.vn/threads/49411-TIN-BU%E1%BB%92N-b%E1%BA%A1n-hanamichi-tron-qua-%C4%91%E1%BB%9Di?p=661363 đây là link mọi người có thể vào đây chia sẽ. Cầu mong những việc đáng tiếc như thế này ko còn tồn tại....:help:help:help:help

vippro
25-07-2012, 09:01
Vậy lấy vợ cũng giống như là đọc sách hả anh vippro?đọc tới đọc lui hoài cũng chán vậy mình thay sách mới đc ko?hahaha
.....Sách này....chưa mua nên chưa biết sao nữa hihi....Thích đi rong hỏi các sư huynh của mình xem sao hihi

@Pro: Nói chuyện người lớn làm "kon" Du nó thèm. Nhỏi và khẽ thôi!

Bài thơ hay quá anh Pr-ồ! kaka... Thấy gớm!
Hic...chắc cô ấy chưa hiểu gì đâu huynh.... chê thơ thấy gớm còn :T:T nữa này hic...hic......

truong2012
25-07-2012, 09:40
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí......... Để khi nhắm mắt xuôi tay đôi môi ta có thể nở một nụ cười mãn nguyện". Em đã bắt đầu thực hiện những ước mơ của mình và đã sớm kết thúc khi chưa trọn vẹn....... Hãy ngủ yên em nhé....Tạm biệt em, hanamichi.tron

ime_tuananh
25-07-2012, 09:44
hic...thấy mấy ac đông vui quá mà em ko đi được...tiếc...nhưng giúp gì đc em sẽ giúp hết mình.
P/s: R.I.P chị Hanamichi...cầu mong gia đình chị sớm vượt nỗi đau này...

Khuc Thuy Du
25-07-2012, 12:51
Hết anh Bồng rồi tới anh Pr-ồ qua nhà người ta kua gái hen!!!!!!:T

Hiện tại bây giờ em đang muốn nói 1 điều gì đó, mà chưa biết nói như thế nào, nên thôi để e suy nghĩ tiếp, và sẽ trở lại sau! :(

Mà cho hỏi, hình này phải của anh không anh Le?! hehe

https://farm9.staticflickr.com/8431/7641962186_a5207cd64a_b.jpg

Khuc Thuy Du
25-07-2012, 12:58
Àh, như đã hứa, post hình lên tặng 2 anh chị Lele đây!
Nice day, hì hì....(wait)

https://farm8.staticflickr.com/7108/7641985154_68958c1d74_b.jpg