PDA

View Full Version : Pleiku - Phượt nhẹ nhàng lễ hội Cồng Chiêng cùng Vespa



nhanvan_hoang
18-11-2009, 18:07
Khoảng gần 2 tháng trước, trong một lần tình cờ biết được về lễ hội Cồng Chiêng lần đầu tiên được tổ chức ở Gialai. Cũng muốn có một dịp đi cho hết các tỉnh Tây Nguyên để khám phá về nét văn hóa của người dân tộc nơi này.

Mình để lại một cái offline mesage trên diễn đàn về Pleiku với hi vọng tìm được bạn đồng hành cho chuyến đi lang thang. Mình biết vào ngày lễ hội đó với lượng du khách, đoàn biểu diễn, quan chức từ các nơi khác đổ về phố núi thì chỗ ăn ngủ quả là đáng lưu tâm. Mình cũng tính trước trường hợp tệ nhất thì mượn tạm cái túi ngủ của thằng bạn quen trên Phượt nhưng chưa......gặp mặt bao giờ.....

May mắn thay mình nhận được tin nhắn Yahoo từ một cô bạn chơi trong hội Vespa, rủ cùng tham gia đoàn cho vui. Cô bạn là người trên Pleiku, cũng cuống cuồng đi đặt nhà nghỉ cho một nhóm lang thang tứ xứ khoảng 20 người quen nhau trên mạng từ một tháng trước đó.

Cho tới một tuần trước khi gặp nhau, cô ấy thông báo một tin mừng là đã book được phòng cho 20 bạn: đó là một nhà nghỉ ở xa trung tâm (với người dân ở đây thì bạn ở cách trung tâm cỡ 7kms là vùng quê rồi) với dãy nhà ẩm thấp, thiếu ánh sáng nằm dưới tầng hầm, giá cả thì rất ok: 100K/đêm.

Cô ấy cũng book vé xe về lại cho mình trước đó 2 tuần, mình thì book vé đi trước 3 tuần. Đi công tác xa mà nghe vé cầm được trong tay, vui mừng không kể xiết......

Sau một chuyến xe dài, mình cũng tới phố núi. Cô bạn chạy ra đón với chiếc Vespa trông khá xinh xắn và ngộ nghĩnh....

Về tới nhà nghỉ, mình thấy các bạn đã tới khá đầy đủ, đến từ Vũng Tàu, Daklak, Bình Dương, Sài Gòn.....Qua câu chuyện cafe sáng, hình như tất cả họ chỉ biết nhau qua mạng....

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3307.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3308.jpg

nhanvan_hoang
19-11-2009, 09:00
Sau khi ổn định nơi ăn chỗ ngủ, chỗ để hành lý, mọi người cùng nhau tiến về trung tâm Pleiku để cảm nhận không khí lễ hội và tìm hiểu cuộc sống nơi này.

Ai làm gì thì làm, tranh thủ lúc mọi người còn đang tám xàm xàm, tay bắt mặt mừng vì lần đầu thấy mặt nhau sau bao nhiêu ngày thấy chỉ thấy qua Avatar, mình là một chầu cafe sáng cho giống....người ta. Nhìn bộ đồ nghề ly tách này thấy giống các quán ở Hà Nội quá.


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3532.jpg


Sau đó là chủ nhà đãi bọn này bữa sáng với đặc sản nơi này: phở khô. Món này trông cũng giống món hủ tíu khô có ở mọi ngóc ngách Sài Gòn nhưng ở phở khô ở đây chất lượng hơn, sợi phở mềm và dai hơn, chan thêm ít tương đen nữa, trộn lên....Bạn sẽ cảm nhận vị tương đen đặc trưng ngay tại đầu lưỡi của mình.


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3312-1.jpg


Các con phố trên này lúc nào cũng đầy ánh nắng và vắng người (trừ các trục đường trung tâm như Hùng Vương)


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3311.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3313-1.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3392-1.jpg


Khu vực trung tâm có khá nhiều tượng đài với thiết kế mang đậm tính đa dạng về văn hóa của các dân tộc trên này...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3521-1.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3528-1.jpg

nhanvan_hoang
19-11-2009, 17:37
Sau đó mọi người cùng nhau kéo về khu du lịch sinh thái Về Nguồn để xem các hoạt động biểu diễn Cồng Chiêng. Hình như trong doàn Vespa lần này chỉ giành cho dân trong nghề, ai cũng từng chạy vespa hoặc sở hữu ít nhất một chiếc vespa, nhanvan_hoang không đạt một tiêu chuẩn nào cả. Ngồi làm ôm vi vu phía sau, ngắm cảnh vật, nghe tiếng xe nổ "tạch tạch...tạch" cũng rất là thú vị.

Tới nơi anh em giàn hàng ngang chụp một tấm làm kỷ niệm. Nhìn là thấy có không khí lễ hội với các em Vespa đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng......và còn được trang trí biểu ngữ cổ vũ cho lễ hội....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3321.jpg


Một bầu không khí hứng khởi tràn ngập lễ hội được tạo ra từ sự góp mặt của các diễn viên, cư dân địa phương và đông đảo khách tham quan gần xa. Lần lượt từng đoàn mang hết những tinh túy của dân tộc mình ra phô diễn.....Nhanvan_hoang có dịp chứng kiến lễ hội trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ, không thể nhớ hết điệu múa này hay điệu múa kia là của dân tộc nào, nhưng cái hồn của người diễn và sự đặc sắc về đa dạng văn hóa cứ mãi cuốn hút mình.....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3366.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3369.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3372.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3377-1.jpg

https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3365.jpg

nhanvan_hoang
19-11-2009, 17:56
Từng đoàn từng đoàn ra biểu diễn, nghe nói đợt này có cả các đoàn nước ngoài tham gia. Cờ bay phất phới hòa cùng không khí lễ hội....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3370.jpg


Phải công nhận thời tiết vùng này khá dễ chịu, giữa trưa nhìn có vẻ nắng rất gắt thế mà mình đi lang thang khắp nơi vẫn không cảm thấy mất sức. Các đoàn thay nhau biểu diễn nét đẹp của văn hóa dân tộc của mình. Nhanvan_hoang tranh thủ ra phía sau hậu trường để cận cảnh cảm nhận cho rõ cái nét hay và đẹp của các đoàn múa....

tiếng cồng sẽ còn vang mãi qua nhiều thế hệ, thế hệ mai sau sẽ nối tiếp thế hệ hôm nay....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3495-1.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3355-1.jpg


bậc cao niên.....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3357-1.jpg


vũ điệu của đôi lứa.....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3361.jpg


mình sắp lên làm già làng rồi, tập đứng tạo thế cho chuẩn đã, sau này khỏi bỡ ngỡ......


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3383-1.jpg


Người dân tộc họ hiền lắm, thấy nhanvan_hoang nhìn họ uống rượu mà nhấp nha nhấp nhổm là biết mình muốn thử làm........vài hớp. Tuy không hiểu tiếng người dân tộc, nhưng với sự nhiệt tình, thân mật thể hiện qua động tác kéo tay mình, đưa cái vòi hút vào miệng mình là mình hiểu họ muốn mời mình uống rượu. Hớp một hơi thử coi thế nào đã, ai dè ông cụ này ra điệu bộ cho mình phải hút thật mạnh vào, hút vậy không ăn thua. Hình như rượu nguyên chất hay sao đó, làm có vài hơi mà nóng hết cả người, nhưng thơm và rất ngon. Say say một chút trong đầu để hiểu thêm về cuộc sống tinh thần của người dân xứ này.....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3337-1.jpg

nhanvan_hoang
20-11-2009, 14:22
Sau khi tham quan lễ hội, cả nhóm đi tìm chổ ăn trưa. Nhờ có các anh chị em trong hội Vespa Gialai mà nhanvan_hoang được thưởng thức các món đặc sản vùng này: dê nướng lồ ô, gỏi da cá - rau diếp cá, xôi chim cu đất, chả ram, mực hấp. Tất cả đều quất với Heineken và thuốc lá White Horse. Thiên đường là đây....



https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3415.jpg


Khí hậu trên này khá tốt, ngay giữa ban trưa party ầm ỹ thế mà không cảm thấy nóng nực, đổ mồ hôi. Tranh thủ lúc chen chú chén anh, nhanvan_hoang chụp vài poses ảnh đồng quê yên bình lúc ban trưa...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3409.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3410.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3413-1.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3425.jpg


Các bạn Vespa Gialai chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi, họ còn tặng cho mỗi thành viên một cái khăn rằn Nam Bộ làm mình nhớ tới chuyến đi Đồng Tháp Mười quá...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3411.jpg


Đừng nghĩ đi Vespa là có gì "sành điệu" cao siêu, họ cũng rất bụi bặm, thích lang thang khám phá, chụp ảnh. Mình nhớ có 1 chị bạn trong nhóm nhà ở đâu đó Daklak, đi làm sửa soạn một chút về là xách con Vespa nhỏ nhỏ xinh xinh, than gái một mình chạy một mạch qua Pleiku, lang thang trong đêm tối qua đường rừng, và may mắn được một anh chàng nào đó đưa chị ấy đi một đoạn cho an toàn, cuối cùng chị cũng tới cùng mọi người lúc.....12h đêm.

tulipden
20-11-2009, 14:59
Vậy mà tưởng ku Trung một mình một vespa từ Sài thành lên Gialai tham gia lễ hội chứ. hehe, spam tí nha ku

nhanvan_hoang
20-11-2009, 15:01
Sau khi ăn trưa xong mọi người tiếp tục lang thang về công viên văn hóa Đồng Xanh. Nơi này khá rộng rãi, được bố trí một cách khoa học và có chọn lọc những gì gọi là nét tiêu biểu của các dân tộc vùng Tây Nguyên, nhân dịp này cũng được chọn để phục dựng lại lễ "Đâm Trâu" và lễ "Mừng Lúa Mới"....

Nhanvan_hoang xin gửi tới mọi người những giá trị vật thể mang tính biểu tượng, phản ánh rõ nét đời sống sinh hoạt hàng ngày, đời sống tâm linh và tín ngưỡng của người dân tộc. Đó có thể chỉ là một gương mặt được vẽ màu mè xanh đỏ, hay chỉ là những bức tượng ôm mặt......nhưng khi bạn lang thang nơi này vào một buổi chiều đầy nắng, với mong muốn hiểu thêm chút gì đó, bạn sẽ cảm nhận được ở đâu đó trong những giá trị vật thể này vẫn có một cuộc sống....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3339-1.jpg


khi quan sát kỹ tượng gỗ này, mình chợt nhớ ra một bức tranh cũng khá nổi tiếng của họa sĩ Edvard Munch tên "Scream" - "tiếng thét". Một gương mặt biểu lộ đầy cảm xúc mà bạn sẽ còn phải nhớ mãi...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3470-1.jpg


và đây cũng là một điều thú vị bạn sẽ gặp trong khi lang thang: chiếc cầu thang dẫn lên ngôi nhà được trạm khắc với hình của một người phụ nữ, gương mặt có vẻ như được trang điểm cầu kì và bộ ngực căng đầy để trần...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3483-1.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3481.jpg


nhịp sống hàng ngày...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3484-1.jpg


niềm vui, tình làng xóm nghĩa xóm....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3501.jpg


hệ thống đàn làm từ cây tre hay sao đó, âm thanh từ những thanh đứng làm bằng tre va vào thanh nằm ngang tạo ra tiếng trong đục vui tai...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3503.jpg

[PK]lee
20-11-2009, 15:57
2P33o5lv_dY

(c)

EmHN
21-11-2009, 13:21
Sau đó là chủ nhà đãi bọn này bữa sáng với đặc sản nơi này: phở khô. Món này trông cũng giống món hủ tíu khô có ở mọi ngóc ngách Sài Gòn nhưng ở phở khô ở đây chất lượng hơn, sợi phở mềm và dai hơn, chan thêm ít tương đen nữa, trộn lên....Bạn sẽ cảm nhận vị tương đen đặc trưng ngay tại đầu lưỡi của mình.


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3312-1.jpg




Em đã ăn món này ở cafe Trung Nguyên đường Ngô Đức Kế, gọi là Phở khô Gia Lai. Em cứ tưởng do người ta chế biến thêm cho món phở thôi (cơ bản em không thích phở lắm) nên vẫn chưa tin xuất phát thiệt từ nơi này, vì em cũng từng ở Gia Lai cả tháng trời mà có nghe tới tên món này đâu. Tks Trung nha!

nhanvan_hoang
23-11-2009, 14:12
Thêm một vài bức ảnh nữa nhanvan_hoang chụp ở khu công viên văn hóa Đồng Xanh. Nguồn cảm hứng là khá tốt trong tiết trời có gió nhè nhẹ và "nắng chiều không thắm không vàng vọt"....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3440-1.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3443-1.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3449.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3458-1.jpg


Sau đó mọi người rời công viên để quay lại nhà nghỉ với dãy tầng hầm, đoạn đường này dài cỡ khoảng 7-8kms nhưng có lẽ do đã lang thang lội bộ cả ngày, ai cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa và ăn uống cái gì đó nóng nóng nên sao mình thấy lâu về nhà nghỉ quá....Một vài thành viên trong nhóm đã chuẩn bị hành lý vì có thể nếu đặt được vé xe, họ sẽ phải về ngay trong tối nay. Cũng giống như bao cuộc hội ngộ trên con đường mình đã đi, cảm giác mới quen một người bạn rồi lại chia tay một người bạn cũng để lại chút gì đó bồi hồi....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3433.jpg


Mọi người hẹn nhau chừng 1.30h nữa là tụ tập lại, tiến về trung tâm khám phá lễ hội ban đêm tại quảng trường 17/3, nhưng thật ra ai cũng quan tâm tới cái bao tử đang đói trước....Tầm 7h mọi người tụ tập tại trước khách sạn Hoàng Anh Gia Lai ngay tại khu trung tâm...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3510.jpg


Các bạn Gialai vespa dẫn mọi người vào một con hẻm nhỏ, hình như Trần Cao Vân hay sao ấy, nơi có quán miến gà ngon tuyệt. Trời thì lạnh, chân tay thì rã rời, món ăn thì nóng hổi và thơm phức, ai cũng ráng nạp thêm năng lượng vào người.... Nhớ nhất là đoạn một chục chiếc xe máy xinh xắn, đủ sắc màu chạy luồn lách trong con hẻm nhỏ, phá tan bầu không khí yên tĩnh, làm cho xóm nhỏ rộn rã hẳn lên. Mọi người đổ ra xem đoàn và nhớ ra hôm nay vẫn còn là lễ hội.

Sau đó lại hướng về quảng trường 17/3.....

nhanvan_hoang
23-11-2009, 14:54
Quảng trường 17/3 nằm ngay trung tâm, mặt bằng khá rộng được bao quanh bởi 4 con đường lớn trang trí đèn sáng nhấp nháy, trông cứ như là phố xá Saigon trong dịp Noel vậy. Nổi bật nhất là trung tâm quảng trường với một sân khấu trình diễn ca nhạc khá hoành tráng, xung quanh thì vẫn sôi nổi diễn ra các hoạt động khác: trưng bày làng thủ công mỹ nghệ, các gian hàng Việt Nam chất lượng cao...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3511.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3512.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3514.jpg


Nhanvan_hoang không đi cùng mọi người mà tự lang thang, sau một chặp không thấy có gì thật sự hấp dẫn, mình chợt nghĩ nên tìm nơi nào giành cho giới trẻ xứ này để coi cuộc sống về đêm nơi này như thế nào, và cũng có chỗ uống ít beer về cho dễ ngủ. Chợt nhớ ra một em gái đi chung chuyến xe Saigon-Pleiku có nói về 1 quán "Cà phê Đen" là nơi duy nhất mà khách du lịch hay lui tới.
Quán này năm ở con đường có cái tên khá lạ, mình cũng không biết đọc thế nào "Wưu", thì ra là một quán bar nằm dưới tầng hầm, khá giống phong cách Saigon. Một đám mấy tay chạc tuổi mình thấy nhanvan_hoang ngồi 1 mình, ngó liên láo xung quanh bèn mời qua nhập bọn chơi chung.

Họ khá trẻ trung, sôi nổi và rất "teen". Họ chọc nhau bằng những cái tên tài tử Hồng Kông, ai tên Minh thì goị là Lê Minh, ai tên Dĩnh thì gọi là Lâm Chí Dĩnh, Hoa thì là Lưu Đức Hoa....Họ rủ mình lang thang chợ đêm để biết thêm về nơi này về khoản ăn uống và...nhậu.
Khu chợ đêm này cũng không khác gì các khu chợ đêm ở Saigon phục vụ cho người đi chơi khuya, món gì cũng có: bún bò Huế, sinh tố, cơm....Mình cũng tranh thủ nạp thêm ít năng lượng cho ngày mai tiếp tục cuộc hành trình....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3516.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3517.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3518.jpg


Ăn uống xong lại kéo nhau về khu trung tâm "nhậu", nơi có chi nhánh của công ty Mobifone hoành tráng. Mấy tay kêu thêm chân gà nướng, bánh đa, 2 chai Vodka Hà Nội, sương sương một chặp rồi chia tay nhau. Mình về nhà trọ hình như gần 1h sáng, nằm chưa ấm chỗ thì nhớ là thằng bạn cùng phòng cũng về luôn. Sợ nó lại thức mình kêu qua nhậu tiếp vì nghe nói hôm qua nó nhậu rồi cũng về nhà nhậu nữa tới sáng, giả vờ năm im một chút ai dè đi vào giấc ngủ lúc nào không hay....



https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3519.jpg

nhanvan_hoang
23-11-2009, 15:39
Một giấc ngủ quá là đã, sáng 7h mới lóp ngóp ra nhìn mặt trời đã nhận ngay lời phàn nàn từ chủ nhà:

- "hôm qua tôi chẳng ngủ được, các cô cậu đi chơi chung mà về kì vậy, cứ 5 phút tôi lại phải dậy mở cửa cho một người..."

- "Bác thông cảm, tụi con bị.....lạc nhau. Lâu lâu mới có 1 dịp lễ hội mà".

Chưa thấy ai dậy, nắng thì đẹp thế kia, thôi nhanvan_hoang cứ một mình ra trung tâm cafe trước đi. Nhìn nguyên hàng xe vespa dựng ngay hàng trước nhà mà chủ nhân thì chưa ai ngủ dậy. Mình bắt xe ôm ra khu trung tâm, lang thang qua các con hẻm nhỏ, tìm chỗ ăn sáng, chụp hình, cafe ngắm nhìn mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

Khoảng 2 tiếng sau, cô bạn gọi cho mình thông báo là tới quán trà nào đó, mọi người gặp nhau lần chót rồi chia tay. He he sắp tạm biệt chị Huyền ở Daklak, cu Bob ở Vũng Tàu rồi ......vài người như bạn Misa ở Ban Mê và anh Long ở Hà Nội đã về ngay lúc sáng, mình chưa có dịp nói tạm biệt.

Đầu giờ trưa thì màn chia tay quyến luyến cũng qua đi, lại chỉ còn mình ta và 2 bạn chủ nhà...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3431-1.jpg

Cô bạn chơi trong hội Vespa Gialai rất tốt bụng, biết mình còn muốn đi lang thang ít nữa vì chiều tối 7.30h mới lên xe về lại Saigon mà. Vậy là 2 đứa quyết nhắm biển Hồ mà thẳng tiến.

Biển Hồ, hay hồ Tơ Nưng, Ia Nueng nằm phía bắc Gialai, cách trung tâm Pleiku chừng 7kms, thuộc xã biển Hồ, thành phố Pleiku. Thực tế, Biển Hồ nguyên là một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm qua. Sự rộng lớn mênh mông của hồ nước này tựa như biển khơi nên người dân địa phương đặt tên là Biển Hồ.

Đường vào biển Hồ trông không khác đường đi Măng Đen là mấy, cũng hàng thông xanh ngát hai bên đường, cũng con đường bút chì đậm nhạt ngoằn ngoèo, cũng cái không khí có xen lẫn hơi lạnh của núi rừng.......



https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3541.jpg


chỗ này cũng có nhiều hoa dã quì quá, nở vàng hết một khúc đường, nhớ ra có thằng bạn quen trên Phượt mà chưa biết mặt, nó cũng thích hoa này lắm, tính đi Đà Lạt chỉ để chụp hình loài hoa này trong mùa hoa nở. Chụp hình tặng nó biết đâu sau này mượn túi ngủ hay lều nó cũng .....vui vẻ



https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3539-1.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3580.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3570.jpg


phía xa xa kia là biển Hồ đó, nhìn từ đây mà thấy nước hồ cũng trong xanh ghê...


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3540.jpg

nhanvan_hoang
23-11-2009, 16:12
Con đường dẫn xuống hồ đẹp như tranh, hai bên là những rặng thông xanh ngắt. Cuối con đường, leo lên các bậc tam cấp bằng đá, bạn sẽ gặp một ngôi nhà lồng rất thơ mộng được xây trên một đồi cao ăn ra lòng hồ.

Mình đi vào buổi trời không được trong xanh, mây giăng khá nhiều nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của biển Hồ.


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3547.jpg



https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3562.jpg


Nhanvan_hoang cũng may mắn chụp được khoảnh khắc có nắng hiếm hoi....


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3572.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3576.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3571.jpg


https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3579.jpg


Mọi người thường hay tụ tập nhau về đây vào dịp lễ tết hay cuối tuần để gặp gỡ, tâm sự, hát hò và cả nhậu. Phía trên lầu thì có một nhóm những bác lớn tuổi, đàn hát toàn nhạc xưa, mình nhớ họ hát bài gì mà ca sĩ Khánh Ly trình bày rất truyền cảm "......xin cảm ơn thành phố có em , xin cảm ơn một mái tóc mềm..."

Nhanvan_hoang thấy câu hát này sao hợp với tâm trạng mình quá, cám ơn em rất nhiều vì đã cho anh có những trải nghiệm thật sự thú vị về cuộc sống và con người nơi này



https://i1004.photobucket.com/albums/af164/nhanvan_hoang_album/DSCF3563.jpg


Bọn mình ghé vào quán nước ven đường uống sinh tố dằm (một ly cối có đâu 5-6 loại trái cây, không xau ra mà chỉ dùng muỗng dằm cho nhuyễn), cô bạn thì lo tám điện thoại gần....40 phút.

Về lại Pleiku lúc 3h, nhanvan_hoang lo sắp xếp hành lý, tắm rửa 1 cái cho nhẹ người (tắm xong thấy như nhẹ đi vài kilograms). Sau đó mọi người rủ nhau đi ăn lẩu nấm nằm trên đường Hùng Vương, quán khá nhỏ nhưng đông khách, mùi vị làm cũng ổn lắm, giá thì rẻ. 3 người ăn nồi lẩu và vài món nhậu lai rai mà có chừng 150K ah.

Tính đi chụp hình chùa Minh Thành mà trời mau tối quá. Ăn no, thấm chút mệt của 2 ngày lang thang lễ hội....giờ chỉ muốn nằm nghỉ, nghĩ tối lên xe nằm làm một giấc về lại Saigon mà.......sướng.

Chào tạm biệt 2 bạn Gialai, mình ra bến xe Đức Long khá sớm, leo ngay lên giường của mình mà tận hưởng. Sáng ra cũng về lại Saigon lúc 5-6h gì đó....

nhanvan_hoang
23-11-2009, 16:19
Bài viết thân gửi tặng bạn Rockgarden, mong bạn dù ở đâu vẫn giữ nguyên tình cảm giành cho nơi mình đã sinh ra, và đừng quên những người bạn mà Rockgarden từng gặp dù chỉ 1 lần trên đường Phượt. Cám ơn bạn đã động viên nhanvan_hoang viết bài cảm nhận này.

Cám ơn Lee đã rất chu đáo với anh trong những ngày lang thang lễ hội.

To all: cám ơn tất cả.

:gun:gun:gun:gun:gun:gun