PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Pháp và Đức-Khi ta đi,đất bỗng hóa tâm hồn...



Mèo lười BH
31-07-2012, 01:56
Link các topic trước trên diễn đàn phượt của Mèo lười:

1/ Phượt xe gắn máy miền Bắc-Hà Nội-Lạng Sơn-Cao Bằng-Bắc Kạn-Tuyên Quang-Hà Giang!!!

https://www.phuot.vn/threads/26936-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-xe-g%E1%BA%AFn-m%C3%A1y-mi%E1%BB%81n-B%E1%BA%AFc-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-L%E1%BA%A1ng-S%C6%A1n-Cao-B%E1%BA%B1ng-B%E1%BA%AFc-K%E1%BA%A1n-Tuy%C3%AAn-Quang-H%C3%A0-Giang!!!


2/Wien-Salzburg-Hallstatt-Innsbruck, cùng khám phá nước Áo xinh đẹp!

https://www.phuot.vn/threads/28035-Wien-Salzburg-Hallstatt-Innsbruck-c%C3%B9ng-kh%C3%A1m-ph%C3%A1-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C3%81o-xinh-%C4%91%E1%BA%B9p!


3/ Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ tuổi.

https://www.phuot.vn/threads/30319-Hungary-h%C6%A1n-6-n%C4%83m-tr%E1%BB%9Di-in-%C4%91%E1%BA%ADm-d%E1%BA%A5u-ch%C3%A2n-v%C3%A0-ho%C3%A0i-ni%E1%BB%87m-c%E1%BB%A7a-c%E1%BA%ADu-sinh-vi%C3%AAn-Y-khoa-tr%E1%BA%BB-tu%E1%BB%95i


4/Đảo Mallorca gần xèo à!! :)

https://www.phuot.vn/threads/33706-%C4%90%E1%BA%A3o-Mallorca-g%E1%BA%A7n-x%C3%A8o-%C3%A0!!-)

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:08
Ngày hôm nay,Mèo lười quay trở lại diễn đàn,tiếp tục đưa các bạn đến thăm và khám phá hai quốc gia có lẽ là quen thuộc nhất châu Âu!:)

Gần 3 tuần lễ chu du qua hai nước Pháp-Đức,không những sẽ chia sẻ với các bạn những hình ảnh chụp kèm theo kiến thức lịch sử của những địa danh Mèo lười đã đi qua,mà nếu các bạn cảm thấy không phiền,Mèo lười xin phép được chia sẻ luôn tất cả những câu chuyện kể bên lề,những cảm xúc mà Mèo lười được trải nghiệm qua chuyến đi thật đáng nhớ này...:)

Toàn bộ topic Mèo lười sẽ chia ra 10 phần nhỏ cho các bạn tiện theo dõi,cứ 2 ngày Mèo lười sẽ chia sẻ 1 phần nhỏ!

Hy vọng tất cả các bạn sẽ ủng hộ topic này của Mèo lười!!:)

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:15
Paris-Phần 1:Cô Trang,sơ Ngân và Cha Cường vui tính!!!


........................



Vài ngày trước khi chuyến đi chu du qua hai nước Pháp và Đức bắt đầu,Mèo lười cảm thấy rất tâm trạng,bởi vì đây là một chuyến đi thật đặc biệt:vừa đi du lịch,vừa công chuyện kết hợp với thăm người thân luôn!!Gọi là đi thăm người thân vậy thôi,chứ các cô chú toàn là người thân quen của Bố khi còn ở VN,nhưng đối với Mèo lười thì....người mà Mèo lười đã có dịp gặp gỡ nhiều nhất hai lần(năm 2002 và 2011) và đã từng trò chuyện thân mật là chú Dũng!:)Còn cô Trang thì mới chỉ gặp được có một lần thôi khi Mèo lười lên 9,10 tuổi gì đó,ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi,trong dịp Thánh lễ khấn lần thứ nhất khi cô mới bắt đầu đi Tu tại nhà của cô ở huyện Hóc Môn...cho nên Mèo lười hầu như chả nhớ được mặt mũi cô ra làm sao!:shrug:Người thứ 3 là chú Thịnh ở Berlin,thậm chí Mèo lười còn chưa bao giờ có dịp gặp gỡ dù chỉ một lần,hix....Chuyến đi này,cũng là lần đầu tiên Mèo lười sẽ có dịp "ở trọ" lại nhà của các cô chú hầu như còn rất xa lạ với Mèo lười,cho nên tâm trạng trong lòng không nhiều thì ít cũng cảm thấy hồi hộp lắm,và hơi lo lắng nữa....(S)


Lên mạng book chuyến bay giá rẻ của hãng hàng không Ryanair hết 50 euro,hạ cánh xuống phi trường Beauvais cách trung tâm Paris gần...100 cây số:susel:Xong xuôi rồi thì lên đường thôi!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7083.jpg




Tạn biệt nước Hung một thời gian nhé!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7085.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7086.jpg

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:19
Sau gần 2 giờ bay,thì nước Pháp đã hiện ra rõ qua ô cửa kính máy bay!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7088.jpg




Chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Beauvais nào!!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7089.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7090.jpg




Nổi tiếng nhất ở Paris là phi trường Charles de Gaulle(CDG),hay chí ít ra là phi trường Orly!!Còn cái Beauvais khỉ ho cò gáy này giống y chang như một cửa hàng bán đồ thực phẩm loại trung bình:cửa ra vào,bên trong có quầy check-in và quầy information,cuối cùng là cửa ra sân bay,hết!:helpPhi trường nhỏ không thể tưởng tượng được,vừa bước ra bên ngoài là Mèo lười đã thấy đồng cỏ mênh mông bát ngát,chim muông hót líu lo đậm nét miền quê thôn dã!!!(beer)Xin chào nước Pháp!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7094.jpg

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:23
Đứng chờ nghe chim chóc hót đã đời một hồi,đói bụng quá làm hết sạch 2 gói bánh thì Cha Cường cũng vừa hớt hải chạy tới tay bắt mặt mừng làm như Mèo lười và Cha đã quen biết nhau thân mật từ lâu lắm rồi vậy!(HH)Rồi xong hai cha con lên xe,trực chỉ hướng nhà dòng nơi cô Trang đang đi Tu ở ngoại ô Paris.Phong cảnh hai bên đường miền quê nước Pháp đẹp lắm các bạn à!!!!Những cánh đồng lúa mì vàng óng,những đồng cỏ xanh mướt,những rừng cây um tùm trải dài tưởng chừng như là bất tận xuyên giữa là con đường thẳng tắp vắng vẻ chỉ có chiếc xe hơi chở hai Cha con vun vút lao đi.:)Cứ cách vài mươi phút là lại có một thị trấn nhỏ ven đường với những nếp nhà xinh xắn đặc trưng kiểu Pháp,ôi chao toàn hoa là hoa!!!Hoa đủ màu,hoa sặc sỡ hiện diện ở khắp mọi nơi trên đất nước này,ngay cả những cây cột điện ven đường cũng được điểm tô bằng một vòm hoa đẹp xinh.Người Pháp chắc hẳn rất lãng mạn và có tâm hồn nghệ sĩ!!!(wait)Cha Cường vui vẻ lắm,Cha vừa lái xe vừa cười nói huyên thuyên kể chuyện đủ điều trên trời dưới đất,chỉ sau chừng nửa tiếng là Mèo lười hết ngay cảm giác xa lạ khi ngồi cạnh một vị linh mục chưa từng quen biết gì trước đây.Sau vài lần Cha lái xe bị...lạc đường,thì rồi cũng đến nhà dòng của cô Trang!!!:)

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7095.jpg



Khí hậu nước Pháp lúc này đang giữa mùa Hè mà mát mẻ vô cùng,chừng 15-20 độC,trời lúc nào cũng âm u và ít nắng!Trái ngược với thời tiết ở nước Hung đang nóng chảy cả mỡ ra....:S


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7097.jpg

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:26
Gặp lại cô Trang cũng phải sau mười mấy năm trời,cô nhìn già hơn nhiều so với Mèo lười tưởng tượng trong đầu...:(Hai cô cháu tay bắt mặt mừng,còn cha Cường thì đứng đó cười hì hì thúc giục nào ăn cơm thôi đói bụng quá rồi!!!!Mèn mén ơi phải cả năm trời rồi nhé Mèo lười mới được chiêu đãi một bữa ăn trưa thịnh soạn như thế:gỏi cuốn,canh chua cá lóc,cá hồng sốt cà,thịt gà ram,vang đỏ Bordeaux,trái cây bánh ngọt ăn thả cửa.....(beer)Hai Cha con giống nhau khoái ăn ớt,thế là được cô Trang chiếu cố cho ngay mấy trái ớt đỏ bự tổ chảng mà Mèo lười cắn hết mấy trái chả thấy cay chút nào!!(beer)No căng bụng rồi thì Mèo lười vào phòng của cô đánh một giấc tới 6h chiều,thức dậy xuống nhà thì thấy Cha đang sửa xe hơi cho cô Trang.:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7099.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7101.jpg

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:28
Đi tham quan một vòng nhà dòng của cô Trang nhé!!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7102.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7103.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7105.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7106.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7108.jpg

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:31
Tới 7h tối thì Cha Cường lái xe chở hai cô cháu đi chơi,dọc đường đón thêm sơ Ngân nữa!!Sơ Ngân cỡ bằng tuổi với Mèo lười(chắc là lớn hơn một chút:shrug:).Khổ thân lúc mới vào xe thấy sơ còn trẻ quá,cho nên xưng hô sơ rồi gọi mình là....con cũng thấy kì kì!!:hitSơ Ngân cũng lúng túng e thẹn lắm như gà mắc tóc vậy,chả biết nên gọi anh bạn mới quen như thế nào cho hợp tình hợp lý....Thôi thì rồi tớ và sơ nhất trí gọi nhau bằng bạn cho nó thân mật,hehehe


Cha Cường lái xe chở hai sơ vào một siêu thị quần áo để sắm đồ thứ hai tuần sau chở mọi người đi biển chơi!!!Cha rất nhanh nhảu và rất...sành điệu nữa đó nha,mỗi lần Cha "lỡ" lựa cho hai bà sơ chiếc áo nào hơi hở cổ hay là chiếc quần nào hơi...ngắn ngắn một chút là ngay lập tức,nhất là sơ Ngân la toáng lên!!!!!"Thôi thôi cha ơi cho con xin đi cái quần này nhìn thấy....đùi hết rồi!!!":)),phải nói thiệt là Cha rất có năng khiếu với những tình huống hài hước,ở trong cửa hàng quần áo này Cha đã làm cho Mèo lười,cô Trang và sơ Ngân cười thoải mái cười híp cả mắt lại không biết bao nhiêu lần nữa.....:))


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7112.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7113.jpg

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:36
Mua sắm quần áo xong xuôi,Cha tiếp tục chở mọi người đi tới ăn tối tại một nhà hàng Thái Lan!!!Đỉnh cao của những câu chuyện cười,những tiếng cười sảng khoái cười thoải mái cười rung chuyển cả đất trời cười sún hết cả hai hàm răng là tại đây!!!!


...................................

Cha Cường:

"Hôm nay Cha đi đón Huy ở tại cái sân bay khỉ ho cò gáy mà Cha sống ở đây gần 30 năm rồi mới lần đầu tiên Cha lái xe đi tới đó.Lúc mới tới Cha cứ ngó ngang ngó dọc nhìn tới nhìn lui xem có đồng chí nào người Á đông không.....Đầu tiên Cha nhìn thấy một cô bé người châu Á còn trẻ lắm,cũng đeo kiếng đang ngồi đọc sách nhìn rất trí thức y chang như cô Trang mô tả về Huy vậy!!:helpCái rồi Cha đang băn khoăn nghĩ ngợi lắm hỏi trong đầu chả lẽ....Mai Huy là con gái???:susel:Nhưng mà tên Mai Huy cũng có thể là con gái được mà,sơ Trang lại đâu nói Huy là trai hay gái đâu nên Cha mừng lắm,nghĩ đây rồi ta nhận được người cần đón rồi!!!!(S)Đang tính tới bắt chuyện với cô bé ấy thì Cha thắng cái két ngay lập tức!!!!Suy nghĩ tiếp nhớ sơ Trang nói rằng Huy nó sẽ về ở nhà cha Tuấn,mà nếu con gái về nhà ở với cha Tuấn thì....không được rồi không được rồi không hợp logic chút nào!!!!:gunThế là Cha bỏ đi luôn tìm người khác.....

Xong rồi nhé Cha gặp tiếp một....ông cũng người Á đông,mà ổng già lắm,thấy Cha lái xe tới ổng mừng như bắt được vàng cứ vẫy Cha liên tục miệng thì cứ hô lên ớ ớ ớ làm như Cha là người quen của ổng không bằng!!!:))Nhìn thấy ổng Cha mới cau mày nghĩ trong đầu chả lẽ Mai Huy lại.....già như thế này sao,già hơn....sơ Trang nữa,tóc tai thì bạc hết!!(watch)Nhưng mà sơ Trang có nói Huy trẻ hay già đâu,chỉ nói Huy là sinh viên,có đeo kiếng nhìn trí thức....Thì già làm sinh viên cũng được vậy,Cha nghĩ như thế,lại đang đói bụng quá nên tính chạy ra nhận bừa ổng luôn rồi đưa về nhà cho cô Trang, thì.....à cuối cùng cũng nhìn ra được một người con trai,còn trẻ,đeo kiếng trí thức vân vân và vân vân,hỏi ra là Huy đáp ngay lại!!!Thôi đúng người rồi,Cha bỏ đi tới chỗ Huy luôn,không thèm quan tâm tới ông già tội nghiệp kia đang ú ớ vẫy tay mừng Cha tưởng là người quen!!":D

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:41
Cha Cường:

"Có bà kia người Pháp hay đi Lễ ở Nhà thờ của Cha,mẹt ơi các con biết không bả mập lắm,mập khủng khiếp,to bằng mấy thân cây luôn!!!(watch)Rồi một ngày lễ Chúa nhật,bả đi Lễ mà đem theo cả chồng cả con,ông chồng và đứa con trai còn mập chắc phải gấp đôi bả!!Tan lễ bả nhờ Cha đi quá giang xe về,chỉ tội cho chiếc xe hơi của Cha bị mấy tạ thịt đè nên chạy phải xịt hết cả khói ra....:hitTới nhà của bả rồi,ông chồng xuống xe chui qua cửa còn không lọt nổi làm Cha phải xuống giúp kéo hai chân của ổng mãi mới thoát hiểm được!!!Chiếc xe hơi của Cha như trút được hết búa tạ ra ngoài nên nó thở phào nhẹ nhõm,đang bị xẹp lép như con tép bỗng dưng nó....nhổng lên hẳn như thế này này!!!:))Mà cái bả này kì cục lắm,cảm ơn Cha rối rít rồi còn đưa tay ra mắt thao láo nhìn lỗ mũi Cha chằm chằm, nói rằng Cha cho con xin giựt lấy....một sợi lông mũi của Cha để làm kỉ niệm!!!Cha sợ quá mới la lên ối ối không được,rồi Cha nhảy ngay vào xe và phóng đi không có bả làm liều thì đau mũi lắm!!!"(watch)


Sơ Ngân(lúc đó đang cười sún răng cười híp hết cả hai con mắt):
"Chắc Cha Cường tự bịa thêm chuyện quá!!!":))


Mèo lười(đang cười hô hố,cười đỏ mặt tía tai muốn sặc hết thức ăn):
"Chắc đúng như sơ Ngân nói,con nhớ trưa nay Cha kể đâu có thêm cái tình huống....lông mũi đâu!!!"(S)


Rồi cả 4 người cười to thật là sảng khoái,thật vui!!!!!:L

Mèo lười BH
31-07-2012, 02:44
Ở trên đây Mèo lười kể ra vài chuyện tiêu biểu vậy thôi,chứ Cha còn kể rất nhiều chuyện hài khác,có thể Mèo lười kể lại các bạn sẽ không còn cảm thấy vui quá nữa,phải đúng các bạn nghe tận tai Cha kể chuyện thì các bạn mới biết được,mới cảm nhận được Cha Cường có khiếu ăn nói và vui tính tốt bụng như thế nào!!!!:L


Ăn tối vui vẻ xong,no căng cả bụng đi không nổi,Mèo lười chụp với cô Trang một tấm ảnh kỉ niệm bên ngoài nhà hàng,lúc này đã gần 11h đêm mà trời chỉ mới bắt đầu nhá nhem tối!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7115.jpg



Cha Cường chở cô Trang và sơ Ngân về lại nhà dòng ở gần đó,rồi tiếp tục lái xe chở Mèo lười tới nhà Cha Tuấn nằm ở trung tâm thành phố Paris cách đó hơn 30 Km nữa!Tới nơi đã gần12h đêm!Bụng thì no căng thức ăn,miệng thì toét ra vì cười quá nhiều!:SNgày đầu tiên tại nước Pháp thật đáng nhớ!!!:)

hoàng hôn tím
31-07-2012, 05:56
Đầu tiên hoàng hôn tím xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Mèo lười.........cảm ơn bạn đã đưa mọi người đến du lich Nước Pháp, cùng những câu chuyện vui tươi và dí dỏm.........:L...Chúc Mừng ML có một chuyến đi thật là thú vị và đầy ý nghĩa khi gặp người thân nhé:L

Mèo lười BH
01-08-2012, 01:31
Paris-Phần 2:Đại lộ Champs-Élysées,Arc de Triomphe,vườn Tuileries,bảo tàng Louvre

....................................


Những câu chuyện về cha Tuấn,cha Cường,cô Trang và sơ Ngân sẽ được Mèo lười quay lại vào phần cuối cùng của nước Pháp các bạn nhé!:)Bắt đầu từ phần 2 này,mời các bạn cùng với Mèo lười đi du lịch khắp những địa danh nổi tiếng nhất của thành Paris hoa lệ,và sau đó chúng ta cùng nhau đi hành hương về Đức Mẹ Lourdes nổi tiếng linh thiêng,nằm ở cực Nam nước Pháp cách Paris gần 1000 Km!!:)

......................

Paris,thủ đô của nước Pháp ngày nay vẫn thường được gọi là "kinh đô ánh sáng".Nhiều du khách cho rằng Paris vẫn là thành phố đẹp nhất Thế giới mặc dù nó không lớn bằng New York hay Bắc Kinh...

Khởi thủy,Paris chỉ là một làng chài có tên là Lutetia của bộ tộc người Pasisii ở châu Âu.Năm 52 trước công nguyên,nhiều người trong bộ tộc này nổi lên chống lại quân La Mã của bạo chúa Caesar,kẻ muốn thống trị châu Âu.Caesar phái Labienus và Camulogene đánh chiếm làng Lutetia,rồi mở rộng thành một thị trấn hai bên bờ sông Seine.Vào hai thế kỉ đầu,các đền thờ thần được dựng lên ở Lutetia nhiều hơn là dinh thự.

Vào năm 258,người Barbarians tấn công đánh phá thị trấn Lutetia.Dân chúng vội vã xây thành lũy chống đỡ.Hơn 100 năm sau,năm 360 vua La Mã Coustans phái Julian đến trấn giữ Lutetia.Ông này xưng vương,đóng đô ở Lutetia,xây dựng thành quách lâu đài.Nhưng một thế kỉ sau người Merovingiens đánh đuổi người La Mã,chiếm Lutetia.Rồi người Carolingians đánh người Merovingiens,chiếm Lutetia.Mấy thế kỉ sau,năm 885 người Danes đánh phá Lutetia-lúc bấy giờ đã có tên là Paris-nhưng Quận công Eudes người France cố thủ Paris chống cự kịch liệt,người Danes rút lui.Eudes lên làm vua và xây dựng mở mang Paris.

Từ đó về sau Paris liên tục được xây dựng:năm 1183,Philippe-Auguste xây hai thành thủy lớn,năm 1186 thành phố mở rộng đường có vỉa hè,năm 1209 xây dựng lớn bên tả ngạn sông Seine.

Triều vua Charles V(1364-1388) xây dựng cung điện Palais Royal,mở rộng các con đường Montorgueil,Mommartre,xây công trình Victoires...

Trong hai thế kỉ 16 và 17,Paris được mở rộng hoành tráng.Đến đời vua Louis XIV thì có cung điện Versailles,xây dựng điện Louvre,Hotel des Invalides....

Vua Louis XV xây dựng thêm nhiều thứ như Sở tiền tệ,Viện Pháp đình,trường Quân sự....

Đến thời Napoleon I,nhà vua muốn Paris trở thành "thủ đô đẹp nhất Thế giới" nên cho xây dựng vô số công trình,trong đó có Khải Hoàn Môn,các nhà thờ lớn...

Qua thời Napoleon II,nhà vua giao cho Nam tước Haussmann xây dựng nhiều công trình lớn,mở hội chợ Thế giới và năm 1889 xây dựng tháp Eiffel....

Qua nhiều thời kì như thế,Paris trở thành thủ đô hoa lệ,thu hút sự chú ý của hầu hết các nguyên thủ quốc gia và danh nhân trên Thế giới viếng thăm,tham quan hoặc sống quãng đời nhàn nhã về già của họ,khiến Paris là nơi quy tụ của đông đảo những nhân vật tiếng tăm và càng ngày du khách càng viếng thăm đông đảo.

Hàng năm,Paris thu hút một lượng khách du lịch vào khoảng 28 triệu người,trong đó có 17 triệu du khách nước ngoài!!Paris là thành phố hàng năm được du khách viếng thăm nhiều nhất trên Thế giới!!!!(beer)

Mèo lười BH
01-08-2012, 01:39
Đại lộ Champs-Élysées


Quận: Quận 8
Bắt đầu: Quảng trường Concorde
Kết thúc: Quảng trường Étoile
Chiều dài: 1915 m
Chiều rộng:70 m
Khánh thành:1670
Đặt tên: 1694



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7134.jpg



Đại lộ Champs-Élysées là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris. Nối hai quảng trường Concorde và Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn, Champs-Élysées là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố với nhiều cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim.... Đại lộ cũng là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội quan trọng của Paris, như Duyệt binh ngày 14 tháng 7, chặng cuối của cuộc đua xe đạp Tour de France, địa điểm các cuộc ăn mừng, chào đón năm mới...
Champs-Élysées được xem như một trong những đại lộ danh tiếng nhất thế giới!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7131.jpg



Thuộc Quận 8 thành phố Paris, Champs-Élysées dài 1.915 m, rộng 70 m và nằm trên trục Axe historique, bắt đầu từ Louvre và đi qua rất nhiều công trình nổi tiếng. Đầu đại lộ, phía gần quảng trường Concorde, Champs-Élysées được bao bọc bởi một không gian xanh. Khu vực này tập trung một số công trình quan trọng như Petit Palais, Grand Palais, điện Élysée... Đoạn tiếp theo, bắt đầu từ ngã bảy giao với đại lộ Montaigne, hai bên Champs-Élysées là các tòa nhà với cửa hiệu, quán cà phê, văn phòng, rạp chiếu phim...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7157.jpg




Trước thập niên 1950, Champs-Élysées là một khu vực sang trọng, nhưng những năm gần đây, đại lộ trở thành một địa điểm du lịch và đại chúng. Có thể thấy gần Khải Hoàn Môn sự hiện diện của những cửa hàng xa xỉ như Louis Vuitton, Hugo Boss, Cartier, Montblanc. Tiếp theo đó hai bên đại lộ có một số cửa hàng thời trang trung bình như Celio, GAP, Zara... cùng các hàng ăn nhanh McDonald's, Quick. Đại lộ cũng tập trung văn phòng của các ngân hàng, hãng hàng không, phòng trưng bày của các công ty như Mercedes, Peugeot, Toyota... Và như những đường phố khác của Paris, Champs-Élysées cũng có các cột Morris, quầy bán báo, bưu điện, phòng đổi tiền cho khách du lịch...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7123.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7122.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7121.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7120.jpg

Mèo lười BH
01-08-2012, 01:43
Giá thuê bất động sản ở Champs-Élysées đắt nhất ở châu Âu và thứ hai thế giới, chỉ sau Fifth Avenue ở khu Manhattan, New York. Trung bình giá cho 100 m² trong vòng một năm là 1,25 triệu đô la.:go Điều này khiến rất ít dân cư sống ở Champs-Élysées. Ngay cả tầng trên các tòa nhà cũng được dành cho văn phòng. Mức giá này cũng không đồng đều. Phía bên số chẵn, phía Bắc, được ưa chuộng hơn bởi nhiều ánh nắng Mặt Trời.

Tuy là khu vực có giá bất động sản đắt đỏ, nhưng công ty lớn vẫn mở các cửa hàng ở Champs-Élysees với hai mục đích: bán hàng cho số lượng khách du lịch rất lớn của đại lộ và quảng cáo thương hiệu tại một địa điểm nổi tiếng. Theo nghiên cứu của chính quyền thành phố Paris, 39 % trong số 332 cửa hàng của Champs-Élysées thuộc về ngành may mặc.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7193.jpg
(toàn cảnh đại lộ được Mèo lười chụp từ Khải Hoàn Môn)

................


Có một lần được đi dạo chơi trên vỉa hè dọc đại lộ nổi tiếng này,các bạn sẽ cảm nhận được thế nào là sự đông đúc náo nhiệt người không là người,những cửa hàng sang trọng bán toàn đồ xa xỉ.....Riêng Mèo lười thì chỉ thích đứng lại ngắm nhìn lâu tại một cửa hàng bán tem,thú vui sưu tầm tem từ ngày xa xưa của Mèo lười đó mà!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7124.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7125.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7126.jpg

Mèo lười BH
01-08-2012, 01:49
Arc de Triomphe(Khải Hoàn Môn Paris)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7152.jpg



Khải Hoàn Môn là một công trình ở Paris, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. Nằm giữa quảng trường Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn là điểm cuối của đại lộ Champs-Elysées, khu vực tập trung khách du lịch của thành phố. Vốn là công trình do Napoléon cho xây dựng vào năm 1806 để vinh danh quân đội, nhưng Khải Hoàn Môn được hoàn thành vào năm 1836, dưới Nền quân chủ Tháng bảy.
Ngày nay, Khải Hoàn Môn là một trong những công trình nổi tiếng nhất của Paris và cùng với Champs-Elysées là địa điểm tổ chức các lễ hội, sự kiện hay ăn mừng các chiến thắng thể thao. Với 1.330.738 lượt khách mua vé viếng thăm vào năm 2006, Khải Hoàn Môn đứng thứ 10 trong các công trình thu hút nhất của Paris.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7129.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7151.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7140.jpg




Đầu thế kỷ 17, vị trí của Khải Hoàn Môn thuộc ngoại ô của Paris. Năm 1616, hoàng hậu Marie de Médicis quyết định mở một con đường dài có trồng cây hai bên để đi dạo, chính là đại lộ Champs-Elysées ngày nay. Trong thế kỷ 17, khu vực Champs-Elysées dần được đô thị hóa và quảng trường Étoile được tạo ra vào năm 1670, nhưng vẫn nằm ngoài bức tường thành do Louis XIII xây từ 1633 đến 1636. Năm 1787, bức tường Thuế quan được xây dựng để kiểm soát hàng hóa vào Paris và đi qua quảng trường Étoile. Rào chắn Étoile được kiến trúc sư Claude Nicolas Ledoux bố trí là một trong những trạm thu thuế. Quảng trường Étoile khi đó là giao lộ của 5 con đường lớn.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7184.jpg



Năm 1806, sau chiến thắng Austerlitz, hoàng đế Napoléon Bonaparte quyết định xây dựng trên quảng trường Étoile một công trình vinh danh quân đội. Khải Hoàn Môn được kiến trúc sư Jean-François-Thérèse Chalgrin thiết kế, lấy cảm hứng từ các công trình cổ đại, cao 50 mét, rộng 45 mét. Sau Jean-François-Thérèse Chalgrin, những người kế nhiệm công việc xây dựng là Louis-Robert Goust và Jean-Nicolas Huyot.

Sự sụp đổ của Đệ nhất đế chế khiến việc thi công Khải Hoàn Môn bị đình lại. Tới năm 1825, công trình mới được tiếp tục và năm 1836 được vua Louis-Philippe khánh thành. Năm 1840, thi hài của Napoléon - người quyết định xậy dựng công trình - được đưa qua Khải Hoàn Môn trước khi về điện Invalides. Sau đó, linh cữu Victor Hugo cũng được để một đêm ở đây trước khi đưa về điện Panthéon.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7196.jpg



Thời Đệ nhị đế chế, khi Paris được Georges Eugène Haussmann cải tạo lại, bảy con đường mới được vạch thêm, gặp nhau tại quảng trường Étoile. Khải Hoàn Môn dần trở thành biểu tượng của thành phố Paris. Kể từ 14 tháng 7 năm 1919, cuộc duyệt binh mừng quốc khánh được tổ chức đi ngang qua Khải Hoàn Môn. Năm 1989, Grande Arche được hoàn thành ở khu La Défense, được xem như một Khải Hoàn Môn mới, kéo dài trục Axe historique.

Ngày này, Khải Hoàn Môn là một trong những công trình nổi tiếng nhất của thành phố, khu vực Champs-élysées là điểm hấp dẫn du khách và cũng là địa điểm tổ chức các lễ hội, chào đón năm mới. Cơ quan quản lý Khải Hoàn Môn là Trung tâm công trình quốc gia!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7178.jpg

Mèo lười BH
01-08-2012, 01:53
Khải Hoàn Môn là nơi chứng kiến những lúc buồn tủi và vinh quang của nước Pháp, chẳng hạn khi nước Pháp thua trận vào các năm 1871 và 1940. Người ta còn ghi nhớ hình ảnh một người Pháp đứng khóc khi đạo quân Đức Quốc Xã đi qua Khải Hoàn Môn vào năm 1940:( ,nhưng sau đó 4 năm, đoàn quân Giải Phóng thành phố Paris đã diễn hành qua địa điểm danh tiếng này. Cũng vào năm 1944, Đại Tướng Dwight Eisenhower thăm viếng Ngôi Mộ Chiến Sĩ Vô Danh tại Khải Hoàn Môn và tập quán này vẫn được duy trì đối với các vị nguyên thủ quốc gia khác.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7197.jpg




Mộ chiến sĩ vô danh

Mộ chiến sĩ vô danh nằm dưới Khải Hoàn Môn từ ngày 11 tháng 11 năm 1920. Đây là một người lính Pháp vô danh chết trong trận Verdun, thời Thế chiến thứ nhất. Cùng với ở Paris, bảy chiến sĩ vô danh khác cũng được chôn cất ở Flandres, Artois, Somme, Chemin des Dames, Champagne, Verdun và Lorraine. Trên ngôi mộ ở Khải Hoàn Môn khắc dòng chữ:

ICI
REPOSE
UN SOLDAT
FRANÇAIS
MORT
POUR LA PATRIE

1914 . 1918


Có nghĩa:“Nơi đây yên nghỉ một người lính Pháp chết cho tổ quốc“ Từ năm 1923, một ngọn lửa được thắp trên ngôi mộ chiến sĩ vô danh vào mỗi chiều tối. Buổi lễ được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 ở chân Khải Hoàn Môn liên tục cho tới ngày nay. Vào ngày 14 tháng 7 năm 1940, trong thời gian Quân đội Đức chiếm đóng Paris, buổi lễ vẫn được tổ chức với sự cho phép của sĩ quan Đức.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7176.jpg

gaymedao
01-08-2012, 01:53
15 năm trước thì gót chân mình cũng đã mòn nhiều trên những địa danh này. 15 năm rồi, sao thời gian trôi nhanh thế. Paris bỗng nhiên ùa về với bao kỷ niệm!

Mèo lười BH
01-08-2012, 01:59
Mời các bạn cùng Mèo lười thả bộ đi dạo phố một vòng quanh phố phường Paris,trước khi chúng ta đến tham quan vườn Tuileries nhé!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7147.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7202.jpg




Hoa,hoa được trồng và mọc ở khắp mọi nơi trên toàn nước Pháp!!!Thật là đẹp và lãng mạn biết bao xứ sở này....(wait)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7225.jpg



Charles de Gaulle hay Charles André Joseph Marie de Gaulle hay Tướng de Gaulle (22 tháng 11,1890 - 9 tháng 11, 1970) là chính khách nổi tiếng của Pháp. Ông xuất thân là một quân nhân trong Quân đội Pháp. Năm 1940, khi chính phủ Pháp đầu hàng Đức Quốc xã, ông đã vượt biên sang London, lãnh đạo tổ chức "Nước Pháp Tự do", thành lập chính phủ Pháp lưu vong, ra lời kêu gọi người Pháp tiếp tục kháng chiến chống quân xâm lược Đức trong Thế chiến thứ hai. Năm 1958, ông thành lập nền Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp và giữ chức Tổng thống từ năm 1959 đến năm 1969.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7200.jpg

Mèo lười BH
01-08-2012, 02:02
Cầu Alexandre-III (tiếng Pháp: Pont Alexandre-III) là cây cầu bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8 thành phố Paris. Được công nhận di tích lịch sử, đây là một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố.

Hoàn thành năm 1900 cùng với các công trình Petit Palais và Grand Palais, cầu Alexandre-III vốn là quà tặng của Hoàng đế Nga Alekxandr III cho nước Pháp nhân dịp Triển lãm quốc tế tại Paris năm đó. Cầu được đặt tên theo tên vị Sa hoàng, nhưng viết theo tiếng Pháp thành Alexandre-III.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7205.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7207.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7208.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7209.jpg

Mèo lười BH
01-08-2012, 02:06
Cầu Alexandre-III nằm ở một khu vực quan trọng của thành phố Paris. Vị trí của cầu trên đường thẳng từ Điện Invalides tới đại lộ Winston-Churchill, nơi có Petit Palais và Grand Palais hai bên. Các công trình tháp Eiffel, Điện Élysée, Palais Bourbon, quảng trường Concorde cũng nằm không xa cầu Alexandre-III.

Cầu Alexandre-III bằng kim loại, rộng 40 m dài 107 m với ba điểm nối. Chỉ có một nhịp, cầu được bắc qua sông Seine không có cột chống nào ở trung gian. Trên cầu, những cột đèn trang trí mang phong cách Tân nghệ thuật. Ở mỗi đầu cầu, có hai cột lớn bằng đá và trên đỉnh cột đặt các bức tượng kim loại màu vàng. Trên cây cột bên tả ngạn về phía hạ lưu có ghi: "Ngày 14 tháng 4 năm 1900, tổng thống Cộng hòa Pháp Émile Loubet mở Triển lãm thế giới và khánh thành cầu Alexandre-III".

Từ tháng 9 năm 2006, phía dưới cầu, một hộp đêm là Showcase được mở trên một chiếc thuyền cải dụng. Địa điểm này được sử dụng như một phòng hòa nhạc và quay truyền hình.

Cầu Alexandre-III đã xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh, cả của Pháp và các nước khác. Trong bộ phim Angel-A, hai nhân vật Angela và André nhảy từ cầu Alexandre-III xuống sông Seine. Trong Anastasia năm 1997, cầu bị Rasputin phá hủy với âm mưu giết hại nhân vật Anastasia.

Ở thành phố Liège của Bỉ, cầu Fragnée được xây dựng dựa theo Alexandre-III.

Năm 1975, cầu Alexandre-III được công nhận là công trình lịch sử của Pháp. Năm 1990, cầu Alexandre-III thuộc các công trình hai bên bờ sông Seine được UNESCO công nhận Di sản thế giới.:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7219.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7218.jpg




Có đi dạo hết một vòng Paris thưởng ngoạn phố phường,các công trình kiến trúc.....Cứ ngỡ như là ta đang đi bộ ngắm nhìn phố phường Sài Gòn vậy....:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7230.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7235.jpg



.....................

(Còn tiếp...)

Entidi
01-08-2012, 04:20
Trong cái ảnh cô gái cầm kiếm để trên đùi, mình thích cô gái đi bộ cầm chai nước. Có cận cảnh không đồng chí.:D

Mèo lười BH
01-08-2012, 05:01
Trong cái ảnh cô gái cầm kiếm để trên đùi, mình thích cô gái đi bộ cầm chai nước. Có cận cảnh không đồng chí.:D


Pó tay luôn vậy mà đồng chí cũng để ý cho được :))

Entidi
01-08-2012, 05:05
Thì cảnh vật vô hồn ở lục địa già, chỗ nào chả giống chỗ nào, nhìn phát chán ấy chứ. Cái cần để ý là cái gì nó có sức sống, thức thời ấy chứ. =))

hoàng hôn tím
01-08-2012, 11:12
Paris Thật là đẹp, thật không lạ khi hàng năm rất nhiều du khách đã về đây, thích Khải Hoàn Môn biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp.:L

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:20
Vườn Tuileries nằm ở trung tâm thành phố Paris, thuộc Quận 1. Ở vị trí này trước đây là cung điện hoàng gia Tuileries cùng khu vườn. Nhưng cuối thế kỷ 19, cung điện bị đốt cháy và phá hủy sau đó. Ngày nay nơi đây chỉ còn vườn Tuileries.

Được tạo ra từ thế kỷ 16, tới thời vua Louis XIV, vườn Tuileries được mở cho công chúng, trở thành khu vườn công cộng đầu tiên của Paris. Ngày nay, đây là khu vườn lớn nhất thành phố Paris.


Đây nầy thì tặng cho đồng chí Entidi một tấm ảnh xem đỡ về cô gái Pháp:Dam,còn có hình chụp về hai cô gái Đức-đất nước mà đồng chí đang sống đó,hai cô gái nầy xì tin xinh xắn hơn nhiều,có điều đồng chí ráng đợi xem tới phần 9 đã nhé,hehe:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7242.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7244.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7247.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7249.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7253.jpg

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:25
Nằm ở bờ phải sông Seine, phía Bắc vườn Tuileries là phố Rivoli, phía Đông là Khải hoàn môn Carrousel cùng bảo tàng Louvre, còn phía Tây là quảng trường Concorde. Tuileries có diện tích 280.000 m², mang hình chữ nhật trải dài cạnh sông.

Phía gần quảng trường Concorde, một bể lớn hình bát giác, bên cạnh đặt nhiều ghế sắt cho những người đi dạo, khách du lịch nghỉ chân. Cạnh đó, hai bên là bảo tàng bảo tàng Orangerie và bảo tàng Jeu de Paume nằm đối xứng nhau. Cũng ở cổng vào phía quảng trường Concorde còn có một hiệu sách. Phía Louvre có một bể nước khác hình tròn. Khắp vườn Tuileries được trang trí nhiều tượng đài. Một số khu vực được dành cho trẻ em chơi đùa, cùng dịch vụ cho thuê thuyền đồ chơi để thả trên bể.

Nằm ở trung tâm thành phố, nối bảo tàng Louvre với quảng trường Concorde,Tuileries là khu vực đi dạo ưa thích của nhiều người dân thành phố cũng như khách du lịch. Vườn được mở cửa từ 7 giờ 30 tới 19 giờ.:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7258.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7263.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7265.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7273.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7278.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7279.jpg

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:30
Yêu nhau kiểu Pháp!!!!(wait)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7284.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7292.jpg



......................


Trước khi mời các bạn đến tham quan với bảo tàng Louvre,Mèo lười cũng nói luôn sợ quên mất,đó là trong những ngày tham quan Paris,Mèo lười được miễn phí 100% vé vào tham quan những nhà bảo tàng,cung điện Versaille,những khu vui chơi chính của thành phố!!!Chả là theo luật nước Pháp:những người dưới 26 tuổi,có hộ khẩu cư trú tại một trong những nước thành viên EU,thời hạn cư trú ít nhất đã là 1 năm!!!Thì được miễn phí toàn bộ vé vào tham quan bảo tàng,khu vui chơi....tại nước Pháp!!!


Nhờ điều luật này,mà trong những ngày tham quan Paris Mèo lười như là khách VIP vậy,:Dví dụ như tại bảo tàng Louvre này,hay là tại cung điện Versaille cũng vậy,trong khi người ta phải xếp hàng rồng rắn mấy tiếng mới mua được vé vào cửa(giá trên 10 euro/vé),thì Mèo lười chỉ cần đi thẳng tới cửa soát vé,chìa ra cho người ta xem hộ chiếu là xong,chả mất xu nào lẫn chả phải mất mấy tiếng đồng hồ xếp hàng mệt mỏi,thiệt là thích!!!!(BB)

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:37
Bảo tàng Louvre



Louvre là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1, thành phố Paris, nước Pháp. Có vị trí ở trung tâm lịch sử thành phố, bên bờ sông Seine, Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190. Cuối thế kỷ 14, dưới thời Charles V, Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre. Thời kỳ Cách mạng Pháp, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa ngày 10 tháng 8 năm 1793.

Những hiện vật ban đầu của Louvre chủ yếu từ bộ sưu tập hoàng gia và tài sản của giáo hội bị tịch thu trong thời kỳ cách mạng. Dưới thời Đệ nhất đế chế, nhờ những cuộc chinh phạt của Napoléon, nhiều tác phẩm nghệ thuật và hiện vật khảo cổ giá trị được chuyển về Louvre. Nhưng sau thất bại của quân đội Pháp trong trận Waterloo, phần lớn các hiện vật này đã trở về với những quốc gia chủ nhân cũ. Bộ sưu tập của Louvre tăng trở lại dưới thời Bourbon phục hoàng và kể từ Đệ tam cộng hòa, bên cạnh những hiện vật mua lại, bảo tàng còn liên tục nhận được các di vật và tặng phẩm cá nhân.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7293.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7294.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7297.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7298.jpg




Ngày nay, Louvre là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 cho tới giữa thế kỷ 19.Với diện tích 210 ngàn mét vuông, Louvre trưng bày 35.000 trên tổng số 380.000 hiện vật. Trong bộ sưu tập của bảo tàng Louvre hiện nay có những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của lịch sử nghệ thuật, như Tượng thần Vệ Nữ,Tượng thần chiến thắng Samothrace, Mona Lisa, Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân, cùng các hiện vật giá trị về những nền văn minh cổ, như phiến đá ghi bộ luật Hammurabi, tấm bia Mesha.

Năm 2008, Louvre đón 8,5 triệu lượt khách, giữ vị trí địa điểm thu phí được viếng thăm nhiều nhất Paris,đồng thời cũng là bảo tàng thu hút nhiều du khách nhất trên Thế giới!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7299.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7303.jpg

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:39
Mèo lười không biết nói gì hơn,chỉ biết nói rằng:Bảo tàng này quá lớn,quá rộng,quá hoành tráng!!!Các bạn đọc tới đây thì cứ nhớ lại,hầu hết những tác phẩm hội họa,những bức tranh,những bức tượng nằm trong sách học bộ môn Mỹ thuật, mà ngày xa xưa khi các bạn còn ngồi trên ghế trường trung học cấp 2 đã được học.....Hầu như tất cả những bức tranh đó,những bức tượng đó mà các bạn ít nhất đã từng xem qua một lần trong sách Mỹ thuật ngày xưa,là nằm trong bảo tàng này đây!!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7307.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7317.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7318.jpg

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:42
Hiện nay các bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Louvre được chia thành 7 phân khoa, gồm Cổ Ai Cập, Cổ Đông Phương, Hy Lạp, Estrucan, Cổ La Mã, Điêu Khắc, Hội Họa, Nghệ Thuật Trang Trí và Nghệ Thuật Ấn Họa. Viện Bảo Tàng cũng có một số phòng triển lãm mới dành cho các tranh sơn dầu Ý Đại Lợi, các tượng đồng La Mã. Bộ sưu tập Cổ Ai Cập và Cổ Đông Phương được mở cửa cho công chúng coi vào năm 1997 và 1998.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7319.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7321.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7322.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7326.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7328.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7329.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7331.jpg

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:47
Mona Lisa--bức họa nổi tiếng nhất,giá trị nhất Thế giới,với giá tiền bảo hiểm của bức họa ngày nay vào khoảng 768 triệu đô la Mỹ!!!


Mona Lisa (cũng được gọi là La Gioconda hay La Joconde) là một bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kì Phục Hưng Italia. Tác phẩm thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp và hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris,với tên gọi Chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo. Có lẽ nó là bức tranh nổi tiếng và mang tính hình tượng nhất trên thế giới.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7341.jpg



Bí ẩn nụ cười Mona Lisa


Bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci đã tạo cảm hứng cho rất nhiều nhà phân tích, từ nghệ thuật tới khoa học, từ phân tích quang học tới phân tích tâm lý học, hình thành hình ảnh "nụ cười Mona Lisa" trong văn học, đại diện cho một cái gì đó rất bí ẩn.

Khuôn mặt nàng Mona Lisa trong tranh khiến người ta không thể đoán định rằng nàng có đang cười hay không. Nhìn riêng đôi mắt, bạn sẽ thấy ánh lên rất nhiều ý vui, ý lạc quan, yêu đời. Nhưng nhìn thấp xuống khoé miệng, đôi môi, ta lại thấy nàng nghiêm nghị đến kỳ lạ. Trong cái miệng đó, ta lại thấy rõ sự hồi hộp, lo lắng trong cái nhếch mép cười. Bộ mặt Mona vừa cười, vừa nghiêm nghị đã trở thành đề tài bàn cãi trong rất nhiều các cuộc khẩu chiến và bút chiến.

Nhà sinh học thần kinh Margaret Livingstone của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cho rằng đó là do bản thân cảm xúc thị giác người xem: "Mỗi khi nhìn, bạn nhìn những chấm riêng rẽ, nhưng thị giác ngoại biên thì tập hợp chúng lại với nhau và trộn lẫn màu sắc, vì thế bạn chuyển động mắt chung quanh và tạo nên những thay đổi trong khi nhìn".

Christopher Tyler và Leonid Kontsevich của Viện nghiên cứu mắt Smith-Kettlewell ở San Francisco (Hoa Kỳ) đã điều chỉnh một bức ảnh kỹ thuật số được chụp lại từ bức tranh này, bằng cách bổ sung vào đó các nhiễu loạn thị giác – giống như những vết nhiễu trên một kênh tivi kém. Sau đó, họ yêu cầu 12 người quan sát đánh giá cảm xúc của nhân vật trên tranh, phân theo 4 bậc, từ buồn rầu tới hạnh phúc. Kết luận: hệ thống thị giác của chúng ta bị nhiễu bởi nhiều nguồn, như: số lượng photon ít nhiều đập vào các tế bào cảm nhận ánh sáng trong mắt, hoạt động sai lệch ngẫu nhiên của các sắc tố hấp thụ photon, và sự loé sáng ngẫu nhiên của các nơron có nhiệm vụ mang tín hiệu thị giác tới não.

Còn một điều nữa mà bây giờ ta vẫn chưa lý giải được đó là Lisa trong bức tranh không có lông mày và các mật mã trong mắt nàng.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7343.jpg



Bức hoạ Mona Lisa hiện được treo tại Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Danh tiếng ngày càng tăng của bức hoạ còn lớn thêm khi nó bị ăn trộm ngày 21 tháng 8 năm 1911.

Ngày hôm sau, Louis Béroud, một hoạ sĩ, đi vào Louvre và vào Salon Carré nơi bức tranh Mona Lisa đã được trưng bày trong năm năm. Tuy nhiên, nơi bức tranh Mona Lisa đáng phải có mặt, ông chỉ thấy bốn chiếc móc thép. Béroud liên hệ với người chỉ huy đội canh gác, ông này cho rằng bức tranh đang được đưa đi chụp ảnh hay cho các mục đích marketing. Vài giờ sau, Béroud kiểm tra lại với người chịu trách nhiệm khu vực đó của bảo tàng và sự việc được xác nhận rằng bức Mona Lisa không ở chỗ những nhà nhiếp ảnh. Bảo tàng Louvre bị đóng cửa một tuần để trợ giúp việc điều tra vụ trộm.

Nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire, người từng một lần kêu gọi "đốt cháy" Louvre bị nghi ngờ; ông đã bị bắt và tống giam. Apollinaire đã tìm cách làm dính líu tới người bạn của mình là Pablo Picasso, người cũng bị đưa tới thẩm vấn, nhưng cả hai người sau này đều được chứng minh là không liên quan.

Ở thời điểm đó, bức tranh được cho là đã mất vĩnh viễn, và phải mất hai năm trước khi kẻ trộm thực sự bị phát hiện. Nhân viên bảo tàng Louvre Vincenzo Peruggia đã lấy trộm nó bằng cách xâm nhập toà nhà trong những giờ mở cửa, trốn trong một phòng để đồ và lấy trộm bức tranh rồi giấu nó trong áo khoác đi ra ngoài khi bảo tàng đã đóng cửa.Peruggia là một người Italia yêu nước và ông tin rằng bức tranh của da Vinci phải được đưa quay trở lại trưng bày trong một bảo tàng của Italia. Peruggia cũng có thể có động cơ bởi một người bạn, người bán những bức tranh chép của tác phẩm này, việc mất tranh gốc sẽ làm những bức tranh chép tăng giá vùn vụt. Sau khi đã giữ bức tranh trong căn hộ của mình trong hai năm, Peruggia trở nên mất kiên nhẫn và cuối cùng bị bắt khi tìm cách bán nó cho những vị giám đốc của Uffizi Gallery ở Florence; bức tranh được trưng bày trên khắp Italia và được trao trả về Louvre năm 1913. Peruggia được ca ngợi về lòng yêu nước ở Italia và chỉ bị tù vài tháng về tội này.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7351.jpg

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:53
Khổ thân nàng Mona Lisa,ngày hôm nay ai vào viếng thăm bảo tàng Louvre cũng đều tranh nhau chen chúc để có thể được một lần chụp hình chung với nàng!!!!(watch)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7354.jpg


.............


Tượng thần Vệ Nữ thành Milo (tiếng Pháp: Venus de Milo)là một bức tượng Hy Lạp cổ đại và là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc hoạ Aphrodite (người La Mã gọi là Venus; Hán-Việt là "Vệ nữ"), vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp. Tượng được điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch, hơi lớn hơn người thật với chiều cao 203 cm (80 inches), nhưng đã mất hai tay và bệ nguyên bản. Theo một đoạn văn khắc trên cái bệ ngày nay đã mất, mọi người cho rằng đây là tác phẩm của Alexandros xứ Antioch; trước kia tượng từng bị nhầm là tác phẩm của nhà điêu khắc Praxiteles.

Tượng có niên đại khoảng năm 130 TCN.

Lúc tới thăm được bức tượng này thì máy ảnh của Mèo lười đã hết pin,cho nên xin phép được lấy tạm một tấm ảnh ở trên Internet cho các bạn xem nhé!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/Venus.jpg
(Nguồn ảnh:Internet)




Ôi tranh đâu mà nhiều khủng khiếp đến như vậy,tượng đâu mà dày đặc chi chít đến thế.....Xem hoài,xem mãi,xem đã hết 6 tiếng đồng hồ mà mới chỉ hết được có hơn nửa bảo tàng.....:SCuối cùng do mỏi cẳng quá rồi,mệt quá rồi chịu không nổi nữa nên Mèo lười đành phải đi ra luôn!!(LD)Chắc lần sau có dẫn người quen đi tới Paris chơi xem chừng không dám đưa ai vào cái "mê cung" Louvre này quá!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7357.jpg

Mèo lười BH
02-08-2012, 03:58
Sau một ngày đi chơi đã đời,10h tối về tới nhà thì Mèo lười được Cha Tuấn lái xe chở đi tới quận 13-nơi có đông người Việt sinh sống.Cha đãi Mèo lười ăn một tô Phở đặc biệt to tổ chảng,bốc khói nóng hổi vừa thổi vừa ăn kèm ớt cay xè,thiệt là ngon!!!!(beer)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7366.jpg



No nê rồi,hai Cha con tiếp tục vi vu trên chiếc xe hơi ngắm phố phường Paris hoa lệ lên đèn ban đêm đẹp tuyệt!!!Một kỉ niệm thật đáng nhớ,Cha Tuấn ơi....

Entidi
02-08-2012, 05:04
Có phải quán phở 14 không nhỉ? Ăn ở đây một lần, cũng ngon. Nghe bảo bây giờ là rể pháp điều hành.

P/S: ML chụp ảnh bật flash, hỏng hết ảnh rồi kìa. Đốm sáng trong ảnh xuất hiện nhiều, mà đa số kiểu như là xóa nhòe chỗ kín. Nghệ thuật phá cách phết.^^

hamacon
02-08-2012, 11:09
Mèo bon chen chụp với Mona Lisa quá hen. Mà thấy bảng cấm bật flash sao tấm nào cũng chóe lên hết vậy :)
Đi vô Louvre không muốn xem tranh Mona lisa cũng không được ha, đi 1 khúc lại thấy bảng chỉ dẫn đến bức tranh, nhiều đến phát bực luôn. Mình chen vô liếc 1 cái rồi lủi thủi đi ra tự nhủ, về coi hình trên internet đẹp hơn ti tỉ lần :D

Mèo lười BH
02-08-2012, 20:29
@hamacon:thì vào tới Louvre rồi cũng ráng chụp với nàng một tấm kỉ niệm chứ bạn! :)Cảm ơn bạn đã ghé xem và bình luận cho topic nhé! :)

hoàng hôn tím
02-08-2012, 22:06
HHX thì thích cảnh thiên về thiên nhiên nhiều hơn, nên thích làm sao hoa lá cỏ cây ở đây đó ML ơi:L

Mèo lười BH
03-08-2012, 01:23
Paris-Phần 3:Cung điện Versailles,bảo tàng d'Orsay,nhà thờ Đức Bà Paris


..............................


Cung điện Versailles


Thành phố Versailles nằm về phía Tây nam của Paris,thuộc tỉnh Yvelines của vùng Ile-de-France,cách Paris khoảng 20 Km.Lâu đài Versailles (tiếng Pháp: Château de Versailles)thường được gọi là cung điện Versailleshay đơn giản là Versailles,là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI.Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles, lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy. Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2000 phòng, một công viên có diện tích 815 héc ta, Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giới,năm 1979 nó đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7396.jpg




Giá vé vào cửa cho một du khách bình thường tại cung điện này là 18 euro(mắc nhất trong những điểm tham quan tại Paris),nhưng cũng như những nhà bảo tàng và khu vui chơi khác của Paris,Mèo lười tham quan cung điện Versailles không phải mất tiền vé,cũng không phải xếp hàng rồng rắn mấy tiếng đồng hồ chờ đợi!!!(c)

Chào mừng các bạn chuẩn bị vào tham quan cung điện đẹp lộng lẫy này!!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7372.jpg

Mèo lười BH
03-08-2012, 01:30
Danh từ Versailles ra đời lần đầu vào năm 1038 trong tấm bản đồ của tu viện Saint-Père de Chartres mà Hugo de Versaillis là một trong các chữ ký trên đó. Vào thế kỉ 10, các tu sĩ cũng cho xây dựng công trình đầu tiên ở vùng đất này, đó là nhà thờ - tu viện Saint-Julien. Năm 1472 thị trấn nhỏ Versaille-aux-bourg-de-Galie bắt đầu xuất hiện. Một lâu đài nhỏ của chúa đất Versailles bắt đầu thay thế cho nhà thờ cũ, 3 năm sau đó Gilles de Versailles nhượng lại quyền sở hữu Trianon cho giám mục vùng Saint-Germain. Trên vùng đất này vua Louis XI đã cho xây dựng một lâu đài nhỏ để làm nơi nghỉ ngơi.

Năm 1561, toàn bộ mảnh đất được bán cho Martial de Loménie, thư kí tài chính của vua Charles IX, người đã mở rộng mảnh đất lên 150 héc ta. Ngày 24 tháng 8 năm 1572 Loménie bị ám sát trong vụ Thảm sát Ngày lễ Thánh Barthélemy, khu đất rơi vào tay nam tước Retz là Albert de Gondi, ông này sau đó trao quyền thừa kế Versailles cho con mình là Jean-François de Gondi năm 1616.

Năm 1623, vua Louis XIII, cho xây dựng tại khu rừng Versailles một khu nhà nhỏ bằng gạch và đá để làm nơi dừng chân khi săn bắn. Sau đó ông này mua thêm một mảnh đất của Jean de Soisy, để xây dựng lâu đài đầu tiên của Versailles với một cung điện bằng đá cẩm thạch. Theo những khảo quật mới, vua Louis XIII đã cho xây dựng một sàn đấu jeu de paume tại đây, đó là một tòa nhà hình chữ nhật dài 14 x 33 mét với các bức tường dày 1,3 mét.

Ngày 8 tháng 4 năm 1632, Louis XIII mua lại toàn bộ vùng đất Versailles từ Jean-François de Gondi. Ngày 26 tháng 5 cùng năm, ông ra lệnh khởi công việc mở rộng lâu đài dưới sự điều khiển của kiến trúc sư Philibert Le Roy. Công việc này hoàn thành năm 1634, 2 năm sau đó một vườn cảnh kiểu Pháp được xây dựng thêm theo thiết kế của Boyceau et Menours. Năm 1643, Louis XIII qua đời, truyền ngôi lại cho con trai mình,một trong những vị vua vĩ đại nhất của Pháp, Louis XIV hay Louis Mặt Trời.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7395.jpg




Sau khi Louis XIV lên ngôi, ông này cảm thấy không thoải mái với bất cứ cung điện hoàng gia nào lúc đó, từ Palais-Royal, đến Louvre, Tuileries và cả Fontainebleau. Ngay lần đầu tiên đến thăm Versailles, ông đã cảm thấy thích thú với lâu đài tại đây, ông quyết định chuyển dần hoàng gia về Versailles và đến ngày 25 tháng 10 năm 1660 thì Louis XIV chính thức chuyển về lâu đài này cùng hoàng hậu Marie-Thérèse.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7483.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7495.jpg



Năm 1661, vua quyết định chi 1,1 triệu livre để mở rộng lâu đài với ý định biến nó thành lâu đài tráng lệ hàng đầu trong các hoàng gia châu Âu. Người được giao thiết kế công trình này là Louis Le Vau,kiến trúc sư của Lâu đài Vaux-le-Vicomte. Công việc trang trí các tòa nhà được giao cho Charles Errard và Noël Coypel,còn André Le Nôtre được giao xây dựng khu vườn cảnh orangerie và vườn thú. Tháng 5 năm 1664 lễ hội đầu tiên được tổ chức tại Versailles với sự tham gia của Molière, người cho công diễn ba hồi đầu của vở Tartuffe. Từ năm 1664 đến năm 1666 lâu đài tiếp tục được Le Vau mở rộng gấp 3 lần, khu vườn cũng được đặt thêm các bức tượng do Girardon và Le Hongre sáng tác.Năm 1667 hồ chứa nước lớn của lâu đài, Grand Canal (Kênh lớn), được khởi công xây dựng.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7452.jpg

Mèo lười BH
03-08-2012, 01:35
Từ năm 1668 đến năm 1670, Le Vau chỉ huy xây dựng phần cung điện mới Enveloppe (Vỏ bọc). Phần công trình này bao gồm một tòa nhà bao bọc lấy cung điện ban đầu. Các Phòng lớn (Grand Appartement) của vua, hoàng hậu cũng được xây dựng ở hai cánh, thêm vào đó là một sân lớn đối diện với vườn cảnh. Sau khi Le Vau qua đời ngày 11 tháng 10 năm 1670, việc chỉ huy xây dựng được giao cho François d'Orbay.Sau khi hoàn thành, phần lâu đài mới này được gọi là "Château Neuf" (Lâu đài Mới) để phân biệt với phần lâu đài cũ "Château Vieux" do vua Louis XIII cho xây dựng. Cũng trong năm 1670 cung điện Trianon bằng sứ được xây dựng. Từ năm 1678 đến năm 1684, Phòng Gương (Galerie des Glaces), gian phòng xa hoa nhất của cung điện được xây dựng.


Một vài hình ảnh Mèo lười chụp trong Phòng Gương,nơi đẹp nhất của lâu đài!!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7534.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7536.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7550.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7554.jpg



Ngày 6 tháng 5 năm 1682, vua Louis XIV quyết định không chờ cung điện mới hoàn thành mà rời Saint-Cloud về Versailles và tuyên bố đây là lâu đài chính thức của hoàng đế Pháp. Từ năm 1685 đến năm 1689, lâu đài tiếp tục được mở rộng để đáp ứng được nhu cầu của hoàng gia và các thị thần. Để hoàn thành công việc này, người ta đã huy động từ 22.000 đến 30.000 nhân công, 6.000 ngựa và thậm chí trồng nguyên một khu rừng mới cho lâu đài. Năm 1684, phòng triển lãm của lâu đài được hoàn thành.:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7497.jpg

Mèo lười BH
03-08-2012, 01:40
Louis XIV là vị vua có thời gian trị vì dài nhất trong lịch sử châu Âu(1643-1715),là ông vua nổi tiếng nhất châu Âu bởi câu nói "Ta chính là quốc gia,là Mặt trời",vì vậy ông còn được gọi là ông vua Mặt Trời.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7525.jpg



Là con trai của vua Louis XIII và hoàng hậu nước Áo Anne thuộc dòng tộc Habsburg,nối ngôi vua cha lúc mới 4 tuổi,Louis XIV có một tuổi thơ bất hạnh,đói khổ,nhục nhã và đầy sợ hãi,thậm chí ông một lần bị rơi xuống ao suýt chết đuối vì....không người trông coi.Nguyên nhân là vào thời Mẹ ông-hoàng hậu Anne nhiếp chính(1648-1653) đã xảy ra các cuộc nội chiến do giới quý tộc cầm đầu chống lại triều đình,và một lần bắt giam lỏng vua cùng hoàng hậu.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7527.jpg



Đây là phòng ngủ của nhà vua(Chambre du roi)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/Chambreduroi.jpg
(Nguồn ảnh:Internet)




Còn đây là phòng ngủ của Hoàng hậu!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7564.jpg




Ngôi nhà nguyện Hoàng gia(The Royal Chapel) được thiết kế theo phong cách Barocque!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7501.jpg

Mèo lười BH
03-08-2012, 01:44
Sau khi Louis XIV qua đời năm 1715, các vua Louis XV và Louis XVI tiếp tục coi Versailles là lâu đài chính thức của nhà vua và xây dựng thêm các công trình khác trong đó có một nhà hát hoàng gia và một thư viện lớn ở ngay trong lâu đài.

Sau khi Cách mạng Pháp nổ ra, chế độ phong kiến Pháp dưới triều vua Louis XVI sụp đổ thì lâu đài Versailles cũng mất đi vị trí vốn có của mình. Rất nhiều vật báu của lâu đài hoặc được đưa về bảo tàng Louvre, hoặc bị bán sang cho triều đình Anh. Khi vương triều Bourbon trở lại, dưới thời vua Louis-Philippe I, Versailles được chuyển thành "Bảo tàng Lịch sử Pháp" (Musée d’Histoire de France).Cung điện Versailles cũng là nơi chứng kiến việc kí Hòa ước Versailles dẫn đến sự kết thúc của Thế chiến thứ nhất.

Năm 1979, lâu đài Versailles gồm cung điện và công viên đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7521.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7507.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7516.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7520.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7531.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7572.jpg

Mèo lười BH
03-08-2012, 01:50
Tìm hiểu lịch sử và tham quan bên trong lâu đài đã đời rồi,bây giờ thì mời các bạn cùng với Mèo lười đi ra bên ngoài chiêm ngưỡng cảnh đẹp của những khu vườn nhé!!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7381.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7409.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7422.jpg



Không chỉ riêng cung điện,khu vườn Versailles cũng rất nổi tiếng bởi sự công phu,hoành tráng và cực kì xinh đẹp,được thiết kế theo ý của nhà vua!!Ngày hôm nay,khu vườn vẫn được đầu tư chăm sóc hết sức cẩn thận,một không gian tĩnh lặng và bình yên thích hợp cho việc tản bộ thư giãn,nhưng phải mất gần cả ngày trời các bạn mới có thể dạo quanh hết toàn bộ lâu đài và những khu vườn này!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7463.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7465.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7470.jpg

Mèo lười BH
03-08-2012, 01:55
Vua Louis XIV rất yêu thiên nhiên và thích tản bộ trong vườn vào buổi chiều,Mô hình vườn được thiết kế theo dạng hình học làm say mê nhà vua,được thực hiện bởi người làm vườn tài hoa của hoàng cung là Andre Lenotre.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7439.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7586.jpg




Hệ thống vòi phun nước của khu vườn là cả một sự xa hoa đáng kinh ngạc!!Trong khu vườn có tất cả 1400 vòi phun nước lớn nhỏ được thiết kế dựa vào những câu chuyện thần thoại Hy Lạp,chúng được đặt tên theo 4 mùa trong năm,và ngày hôm nay,các vòi phun vẫn được bảo tồn hoàn hảo

Dragon Fountain có lẽ là vòi phun làm say đắm du khách nhất,một con rồng với hai cánh xòe ra đang ngửa cổ phun nước thẳng lên trời trước cái nhìn sợ hãi của hai chú bé bên cạnh....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7435.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7433.jpg




Latona Fountain(Basin Latona) trông giống như một chiếc bánh cưới nhiều tầng.Đài phun nằm giữa kênh lớn Grand canal và cung điện,giữa đài phun là tượng nữ thần Latona(mẹ của thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp) đang đứng oai vệ,đây là tác phẩm nghệ thuật của Balthazar Marsy!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7574.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7592.jpg

Mèo lười BH
03-08-2012, 02:04
Mèo lười đang tính vào tham quan tiếp Grand Trianon,Petit Trianon và khu vườn của hoàng hậu Marie-Antoinette.....Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chiều hôm đó 3 nơi này lại thông báo đóng cửa sớm....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7577.jpg



Ngồi ngố mặt ra vì tiếc.....:S


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7578.jpg





Chào tạn biệt Versailles,hẹn ngày gặp lại nhé!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7580.jpg



....................

(Còn tiếp...)

==sam==
04-08-2012, 17:04
Lâu rồi vô lại thì thấy đồng chí Mèo Lười đã trở lại và lợi hại gấp mấy lần ^^ bài viết sinh động và chi tiết nên đọc thích thiệt kaka
Mà đồng chí Mèo Lười này đúng là VIP luôn rồi, đi Pháp thì thường xếp hàng ở mỗi địa danh thôi thì cũng vài tiếng nên 1 ngày khách du lịch đi được tầm vài địa danh hay có khi 1 cái là muốn hết thời gian rồi + thêm mệt mõi vì chờ đợi nữa, còn bác Mèo này đỡ cái khoản xếp hàng thì sướng như tiên rồi nhĩ (c)
Tiếp tục theo dõi bài của bác ^^ em cũng máu đi Châu Âu lắm rùi đây

hoàng hôn tím
04-08-2012, 21:53
đúng rồi đó HHX cũng nhận thấy rằng lần trở lại của ML thật là ấn tượng, hoàng tráng làm sao đó:L

Mèo lười BH
05-08-2012, 02:53
Lâu rồi vô lại thì thấy đồng chí Mèo Lười đã trở lại và lợi hại gấp mấy lần ^^ bài viết sinh động và chi tiết nên đọc thích thiệt kaka
Mà đồng chí Mèo Lười này đúng là VIP luôn rồi, đi Pháp thì thường xếp hàng ở mỗi địa danh thôi thì cũng vài tiếng nên 1 ngày khách du lịch đi được tầm vài địa danh hay có khi 1 cái là muốn hết thời gian rồi + thêm mệt mõi vì chờ đợi nữa, còn bác Mèo này đỡ cái khoản xếp hàng thì sướng như tiên rồi nhĩ (c)
Tiếp tục theo dõi bài của bác ^^ em cũng máu đi Châu Âu lắm rùi đây

Lâu lắm rồi Mèo lười không thấy bạn sam tham gia diễn đàn,mấy ngày nay Mèo lười vừa đăng topic mới là bạn xuất hiện lại liền!!:)Cảm ơn bạn đã dành cho những bài viết của Mèo lười một sự quan tâm nhất định nhé!!(beer)




đúng rồi đó HHX cũng nhận thấy rằng lần trở lại của ML thật là ấn tượng, hoàng tráng làm sao đó:L

Xạo quá đi thôi "người quen" ơi!!!:L:L:L

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:09
Bảo tàng d'Orsay

........................


Bảo tàng Orsay là một bảo tàng nghệ thuật nằm ở Quận 7, thành phố Paris. Tọa lạc bên bờ sông Seine, thuộc khu vực trung tâm của thành phố, tòa nhà bảo tàng Orsay vốn là nhà ga cũ được xây dựng nhân dịp Triển lãm thế giới năm 1900. Đến thập niên 1970, công trình được tu sửa lại và ngày 1 tháng 12 năm 1986, Tổng thống François Mitterrand khánh thành bảo tàng mới, chính thức mở cửa cho công chúng từ 9 tháng 12 năm 1986.

Ngày nay, Orsay là một trong những bảo tàng quan trọng nhất của Paris, sở hữu các tác phẩm nổi tiếng của nghệ thuật phương Tây thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Với các không gian dành cho hội họa, điêu khắc, họa hình, kiến trúc, nhiếp ảnh và nghệ thuật trang trí,bảo tàng trưng bày một trong những bộ sưu tập giá trị nhất của hai trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng, tác phẩm của những nghệ sĩ danh tiếng như Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Auguste Rodin, Pierre-Auguste Renoir, Vincent van Gogh... Bảo tàng Orsay là một trong những điểm du lịch quan trọng và thu hút du khách nhất thành phố. Với 3.166.509 lượt khách vào năm 2007, Orsay đứng thứ 9 trong số những bảo tàng đông khách nhất trên thế giới.


Thật sự,Mèo lười rất thích những bức tranh vẽ chân dung thiếu nữ khỏa thân trong viện bảo tàng này,rất đẹp và rất ấn tượng!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7595.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012158.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012154.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7600.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012148.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012149.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012150.jpg

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:15
Chỉ riêng trong nghệ thuật hội họa, bộ sưu tập của Viện bảo tàng này tập hợp hơn 5000 tấm tranh, trong đó giá trị nhất vẫn là tập tranh của hai trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng. Trên khắp thế giới, Orsay là nơi duy nhất sở hữu bộ toàn tập Cathédrales (Nhà thờ), Meules (Đống rơm) và Nympheas (Hoa Súng) của danh họa Claude Monet,cha đẻ của trường phái ấn tượng.

Mèo lười đưa lên đây vài tấm ảnh chụp những bức tranh của họa sĩ Monet trong nhà bảo tàng!:)



Essai de figure en plein-air : Femme à l'ombrelle tournée vers la gauche,được vẽ năm 1886

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012171.jpg



Poppies at Argenteuil,được vẽ năm 1873

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012177.jpg



La rue Montorgueil,được vẽ năm 1878

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012175.jpg

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:18
Một vài họa phẩm của họa sĩ Van Gogh!!!:)


Portrait de l'artiste(Self-Portrait),được vẽ năm 1889

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012152.jpg



La nuit étoilée(The Starry Night),được vẽ năm 1888

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012151.jpg

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:22
Và những họa phẩm của những họa sĩ khác.....Tiếc là Mèo lười không phải là người giỏi cảm thụ những bức tranh,cho nên vào xem thấy đẹp rồi....thôi:go,chứ thật sự không thể hiểu hết được những ý nghĩa,những giá trị nghệ thuật của những bức họa nổi tiếng này!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012159.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012164.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012165.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012172.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012173.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/05072012179.jpg

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:26
Trước khi đến với Nhà thờ Đức Bà,mời các bạn cùng với Mèo lười đi qua cây cầu Nghệ Thuật(Pont des Arts Paris),nơi có những móc khóa tình yêu.....

Biểu tượng cụ thể của những lời “thề non hẹn biển” là những cái khoá đủ kiểu, đủ cỡ, đủ màu sắc, được gắn vào hàng rào mắt cáo dọc theo hai bên thành Cầu Nghệ Thuật. Việc dùng ổ khoá để “buộc nhau lại” là một tập quán thường thấy ở các nước phương Tây. Những đôi tình nhân cho khắc tên mình trên ổ khoá, gắn vào thành cầu, rồi sau đó vứt chìa khoá xuống sông.:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7685.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7686.jpg




Tình yêu đâu mà lắm thế,người yêu nhau đâu mà dày đặc chi chít đến như vậy,hix....:hit



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7690.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7697.jpg

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:33
Notre Dame de Paris(Nhà thờ Đức Bà Paris)


.......................


Nhà thờ Đức Bà Paris (tiếng Pháp:Cathédrale Notre-Dame de Paris)là một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic trên đảo Île de la Cité (nằm giữa dòng sông Seine) của Paris. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris.

Tác phẩm kiến trúc độc đáo này đã đi vào văn học Pháp qua tác phẩm nổi tiếng cùng tên (Notre-Dame de Paris), của đại văn hào Pháp Victor Hugo.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7694.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7681.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7680.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7682.jpg




Nhà thờ được bắt đầu xây dựng từ năm 1163 dưới thời vua Louis VII, kéo dài hai thế kỷ, tới năm 1345 hoàn thành. Trải qua những thăng trầm biến động của lịch sử, nhà thờ vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có nghiêm trọng nhất là sự phá hoại vào năm 1793 và trong cuộc Cách mạng Pháp nhà thờ bị đổi tên thành Temple of Reason.Napoléon tự phong cho mình làm hoàng đế ngay trong ngôi nhà thờ lịch sử này vào năm 1804.:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7606.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7738.jpg

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:38
Năm 1845, nhà thờ đã có một cuộc sửa chữa lớn và hoàn tất năm 1863 dưới sự hướng dẫn của kiến trúc sư Jean-Baptiste Lassus, sau khi ông chết thì người kế nhiệm việc xây dựng là công tước Eugene Viollet. Ông cho xây thêm tháp nhọn, đặt thêm những bức phù điêu, tượng điêu khắc, tranh kính màu... vào trong nhà thờ. Trong số đó có một bức tượng điêu khắc của chính ông đang hướng vào nhà thờ và nhìn lên phía bầu trời bao la.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7665.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7661.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7657.jpg




Ngay trước khi hòan thành Nhà thờ Đức Bà Paris đã có những sự kiện lịch sử và chính trị xảy ra nơi đây. Saint-Louis đã để lại đây một vương miện biểu tượng bằng gai vào năm 1239. Vào năm 1302 ông Phillipe Lebel đã tổ chức long trọng làm lễ giới thiệu quốc hội của vương quốc. Vào năm 1431 Henry VI lên ngôi vua Pháp được làm lễ tại đây. Sau đó nhà thờ tổ chức những vụ tang lễ, hôn nhân cũng như ân xá. Thời xa xưa, đạo Thiên Chúa có một uy thế rất lớn trong xã hội, nên bất cứ sự kiện gì quan trọng, đều phải có sự thông qua bằng một lễ lớn của nhà thờ, như một hình thức hợp thức hóa. Năm 1455 nhà thờ làm lễ phục hồi thánh chức cho nữ anh hùng dân tộc Jeanne d’Arc và đức Giáo hoàng Pie VII làm lễ lên ngôi cho Napoléon ngày 02/12/1804.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7626.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7652.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7653.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7668.jpg

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:42
Cả hàng triệu tín đồ trước đây cũng như bây giờ đi viếng thăm Nhà thờ Đức Bà Paris như một hình thức hành hương. Đến để tìm hiểu và thấm nhuần những nét thiêng liêng của nơi đây trong những âm thanh không rõ nét của thường lệ. Từ lối kiến trúc thời trung cổ có nền văn minh đi trước lối kiến trúc hiện đại ngày nay, Paris hiến cho đời một kiệt tác mà thời gian và những biến cố lịch sử không làm ảnh hưởng gì đến những kiến trúc đó. Cho đến bây giờ, kiến trúc đó vẫn tỏa sáng mà bất cứ ai, thuộc mọi tầng lớp khi ngắm nhìn cũng phải trầm trồ thán phục.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7630.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7640.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7638.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7637.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7642.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7649.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7646.jpg

Mèo lười BH
05-08-2012, 03:45
Tóm tắt tiểu thuyết "Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris" của Victor Hugo!!!


...................


Chương 1, 2, 3

Bối cảnh lịch sử là ngày 06/01/1482, ngày lễ hội của những người điên diễn ra ở Paris. Trong đại sảnh của pháp đình, công chúng đang xem một vở thánh kịch của Pierre Gringoire (một thi sĩ nghèo). Cô gái người Bohémiens xinh đẹp,tên là Esméralda thì làm nghề múa rong ngoài phố trên quảng trường trước nhà thờ Đức bà. Hành động múa hát này đã bị gặp phải sự cấm đoán của phó giám mục nhà thờ là Claude Frollo vốn được xem là một người đạo hạnh, uyên bác. Nhưng bản thân ông lại là một người rất cô đơn, xanh xao, u uất vì nếp sống tu hành. Hơn hết, ông đã bắt đầu thấy được hiểm họa sa vào địa ngục khi ông bắt đầu say mê cô gái múa rong. Ông đã cố gắng để thoát khỏi “địa ngục” ấy, nhưng cuối cùng bị tình yêu lôi kéo vĩnh viễn. Lễ hội tan, màn đêm buông xuống. Người kéo chuông nhà thờ Đức bà Quasimodo, kẻ dị hình, dị dạng, vừa mù, vừa chột, vừa thọt theo lệnh của phó giám mục Claude Frollo mưu toan bắt cóc Esméralda. Nhưng đội tuần tra của đại úy Phoebus đã kịp giải cứu cô gái và bắt Quasimodo đi. Thi sĩ Gringoire lang thang lạc vào vương quốc ăn mày, suýt bị treo cổ, nhưng nhờ Esméralda nhận làm chồng theo luật lệ cái bang nên thoát chết. Tuy nhiên, cô chỉ nhận trên danh nghĩa để cứu mạng Gringoire vì lòng cô đã hoàn toàn hướng về đại úy Phoebus, người đã cứu cô.


Chương 3 đến Chương 6

Vốn nhân từ, Esméralda bỏ qua vụ bắt cóc và đã đem nước cho Quasimodo uống trong lúc hắn bị xử phạt trên đài bêu vì tội bắt cóc và gây rối loạn ban đêm. Tâm hồn hoang dã của Quasimodo từ lâu không quen giao tiếp với thế giới con người, chỉ biết có cha nuôi là phó giám mục Frollo, người đã đem hắn về nuôi khi hắn còn là một quái thai dị dạng bị bỏ trước cửa nhà thờ. Vẻ đẹp và tấm lòng của Esméralda đã làm thức tỉnh trái tim hoen rỉ của hắn. Quasimodo bắt đầu yêu, một tình yêu bất diệt không cần đền đáp.


Chương 7

Esméralda yêu Phoebus một cách mù quáng, dù Phoebus thực chất chỉ là một gã sở khanh ăn chơi đàng điếm, đã có hôn thê là một tiểu thư quý tộc. Esméralda đã nhận lời hẹn hò của y tại một căn nhà trọ ở vùng ngoại ô. Phó giám mục yêu Esméralda điên dại nên đã theo dõi rình mò đôi tình nhân và y đã không kìm chế được nỗi ghen tuông đã đâm Phoebus rồi bỏ trốn. Esméralda bị kết án vì hai tội: giết người và làm phù thủy.


Chương 8-10

Esméralda bị kết án treo cổ, Quasimodo phá pháp trường để cứu Esméralda, đem cô vào trú ẩn an toàn trong nhà thờ Đức bà. Những người ăn mày đang nóng lòng chờ Esméralda nhưng không thấy cô trở lại đã tấn công vào nhà thờ để cứu cô. Bị Quasimodo đẩy lùi.



Chương 11

Phó giám mục Claude Frollo tuyệt vọng đến mức mất cả lý trí và nhân tính. Hắn phát hiện ra Esméralda đang trú ẩn trong nhà thờ nên đã ép buộc và đe dọa cô. Với sự che chở của Quasimodo, Esméralda vẫn sống bình an và vẫn yêu Phoebus. Frollo cho thi sĩ Gringoire đến để lừa cô ra ngoài, một mặt hắn lại báo cho bọn cảnh binh biết để truy bắt. Frollo đã đặt điều kiện buộc Esméralda phải ưng thuận mình, bằng không ông sẽ giao cô cho bọn cảnh binh đang truy đuổi cô ráo riết. Esméralda quyết chịu chết chứ không ưng thuận nên Frollo đã giao cô cho một bà ẩn tu điên dại đã tự chôn mình trong ngôi mộ lộ thiên từ khi đứa con gái của bà bị người Bohémien bắt cóc và để lại một đứa trẻ dị dạng (bà đã đem đứa trẻ dị dạng đó để trước thềm nhà thờ Đức bà, Frollo đã đem đứa trẻ về nuôi, đó là Quasimodo). Vì thế người ẩn tu này rất ghét bọn Bohémien nên Frollo nghĩ rằng Esméralda sẽ bị bà hành hạ cho đến chết. Nhưng sau đó, hai mẹ con đã nhận ra nhau nhờ vật kỷ niệm (đôi giày của trẻ con mà Esméralda luôn mang bên người là do mẹ làm cho). Cuối cùng, cảnh binh đã tìm được nơi ẩn nấp của hai mẹ con. Người mẹ hết sức bảo vệ con, nhưng Eaméralda vẫn bị bắt đi và bà đã chết ngay vì quá tuyệt vọng. Esméralda bị đem đi treo cổ một lần nữa. Quasimodo biết được đầu đuôi câu chuyện và khi chứng kiến tận nụ cười thâm độc của phó giám mục khi thấy Esméralda bị đưa ra xử tử, đã xô Frollo ngã từ trên tháp chuông nhà thờ xuống đất. Sau đó, Quasimodo đã ôm xác Esméalda vào cùng chết chung trong hầm mộ.

hoàng hôn tím
05-08-2012, 05:57
Lâu lắm rồi Mèo lười không thấy bạn sam tham gia diễn đàn,mấy ngày nay Mèo lười vừa đăng topic mới là bạn xuất hiện lại liền!!:)Cảm ơn bạn đã dành cho những bài viết của Mèo lười một sự quan tâm nhất định nhé!!(beer)





Xạo quá đi thôi "người quen" ơi!!!:L:L:L


hì hì hì thiệt mà ML ơi, hoàng tráng ghê luôn đó:L

hoàng hôn tím
05-08-2012, 06:03
À HHT rất rất thích cái vụ ổ khóa khóa tình yêu đó nha, HHT mà ở đó thế nào cũng tới đó bấm ổ khóa vô cho mà coi..............

Mèo lười BH
06-08-2012, 02:55
Paris-Phần 4: Hôtel de Ville,đại học Sorbonne,vườn Luxembourg,tháp Eiffel,nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Cœur


............................


Hôtel de Ville(Tòa thị chính Paris)


Tòa thị chính Paris(tiếng Pháp:Hôtel de ville de Paris) nằm ở quận 4 của thành phố, bên bờ sông Seine và cạnh quảng trường Hôtel-de-Ville.

Khu vực tòa thị chính là trung tâm của thành phố, rất gần Châtelet và nhà thờ Đức Bà. Phía trước của tòa nhà là quảng trường Hôtel-de-Ville, phía sau là phố Lobau, bên trái là đường ke Hôtel de Ville sát sông Seine, còn bên phải là phố Rivoli. Với diện tích 30 000 m², chiều dài 110 m và chiều rộng 85 m, bên trong tòa thị chính có hai sân vuông rộng. Quảng trường Hôtel-de-Ville phía trước tòa thị chính là nơi tập trung của nhiều trò giải trí. Vào mùa đông, một sân trượt băng được dựng ở đây phục vụ người dân Paris.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7702.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7732.jpg



Tháng 7 năm 1357, Étienne Marcel nhân danh thành phố mua lại "maison des piliers" và từ đấy dựng lên trung tâm hành chính của Paris. Trước đó, thế kỷ 13, hội đồng hành chính Paris được đặt ở "Parloir aux Bourgeois" nằm gần Châtelet và đầu thế kỷ 14 ở đồi Sainte-Geneviève.

Đến thế kỷ 16, tòa nhà "maison des piliers" được thay thế bằng một cung điện do Boccador, kiến trúc sư người Ý thiết kế. Công việc xây dựng bắt đầu năm 1533 và hoàn thành vào năm 1628. Sau đó công trình còn được mở rộng thêm từ 1836 đến 1850, vẫn giữ nguyên mặt trước theo phong cách Nghệ thuật Phục Hưng.

Tòa nhà bị những người của Công xã Paris đốt cháy vào tháng 5 năm 1871. Sở lưu trữ thành phố cũng chung số phận.Trong khoảng thời gian 1874 tới 1882, tòa nhà mới được xây dựng theo thiết kế của hai kiến trúc sư Théodore Ballu và Édouard Deperthes.Mặt trước của công trình theo lối Phục Hưng được xây lại như cũ.

Quảng trường Grève phía trước tòa thị chính được đặt tên lại là quảng trường Hôtel-de-Ville ngày 19 tháng 3 năm 1803 và trở thành một không gian dành riêng cho người đi bộ từ năm 1982.

Trong rất nhiều các cuộc nổi dậy ở Paris, tòa thị chính thường xuyên là địa điểm tập hợp của những người khởi nghĩa. Với các sự kiện Cánh mạng 1830 và 1848, Công xã Paris năm 1871 cho tới giải phóng trong Thế chiến thứ hai, tòa thị chính là một địa điểm lịch sử quan trọng.:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7720.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7723.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7726.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7727.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:01
Cũng tương tự như tòa nhà Quốc hội tại Berlin bên Đức,hình như muốn vào tham quan Tòa nhà này cần phải đăng kí tên trước mấy tuần lễ....Mèo lười không đăng kí trước nên ko vào xem được bên trong,chỉ có văn phòng trưng bày và kêu gọi cứu trợ thảm họa động đất tại Nhật Bản là được vào thoải mái!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7717.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7708.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7714.jpg




Một đất nước vốn nghèo tài nguyên,sau Thế chiến lần thứ Hai bị phá hủy gần như toàn bộ,lại luôn bị những thiên tai động đất sóng thần đe dọa tàn phá.....Thế mà họ vẫn giàu vẫn mạnh!Một dân tộc đáng được cả Thế giới khâm phục,ngưỡng mộ và tôn trọng!!!:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7715.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7716.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7724.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:07
Trước khi đến thăm trường đại học cổ nhất và nổi tiếng nhất nước Pháp,Mèo lười sẽ đưa các bạn đi dạo một vòng dọc theo bờ sông Seine....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7743.jpg




.......tham quan tượng Thánh Michel,nơi bắt đầu của đại lộ Saint-Michel.Tại nơi đây lúc chiều tối có nhiều nhóm biểu diễn đường phố,rất vui!!!(kiss)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7748.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7750.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7756.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7758.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:17
Đại lộ Saint-Michel là một con phố nổi tiếng của Paris, ranh giới của Quận 5 và Quận 6. Bắt đầu từ cầu Saint-Michel và kéo dài tới đại lộ Observatoire, Saint-Michel thuộc khu phố La Tinh, tập trung nhiều sinh viên và khách du lịch. Đại lộ này còn được các sinh viên đặt cho biệt danh là Boul'Mich'.

Đại lộ Saint-Michel dài 1380 mét, rộng trung bình 30 mét và hơi dốc lên theo hướng từ sông Seine tới vườn Luxembourg.

Quảng trường Saint-Michel ở đầu đại lộ tập trung đông đúc du khách. Khu phố đi bộ Huchette ở hai bên đại lộ Saint-Michel, nằm cạnh sông Seine, có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê, quán bar. Đầu đại lộ cũng có sự hiện diện của nhiều cửa hàng sách, quần áo.
Đoạn tiếp theo, trên đại lộ có nhiều công trình quan trọng: Bảo tàng Trung cổ quốc gia,quảng trường nhỏ Sorbonne nơi có trụ sở của Đại học Panthéon-Sorbonne,trung học Saint-Louis,vườn Luxembourg,Trường Mỏ. Điện Panthéon nằm cách đại lộ Saint-Michel không xa.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7761.jpg



........................

Đại học cổ Sorbonne

.......................


Collège de Sorbonne, tức Học viện Sorbonne nguyên thủy là một học viện thành lập vào năm 1257 bởi Robert de Sorbon rồi sau đó trở thành ngôi trường quan trọng nhất của Đại học Paris thời trung cổ. Đại học Paris tuy hình thành trước với các trường nhỏ hơn được lập ra vào cuối thế kỉ thứ 12 nhưng sau khi sáp nhập trường Sorbonne vào hệ thống đó thì cũng nhận luôn cái tên Sorbonne làm tên chung của cả hệ thống.

Trong cuộc Cách mạng Pháp Học viện Sorbonne phải đóng cửa; Napoléon cho trường hoạt động lại vào năm 1808 nhưng cuối cùng đến năm 1882 phải đóng cửa hẳn. Học viện Sorbonne tuy vậy để lại dấu ấn trong lịch sử là một trong số những trường lâu đời nhất thuộc viện Đại học Paris. Theo sách của Hastings Rashdall viết năm 1895 thì trường này có mặt suốt từ thời Trung cổ cho đến Cách mạng Pháp, thời gian hơn 600 năm lẻ. Những trường khác thường duy trì được ít năm rồi bế giảng. Mặc dù Viện Đại học Paris qua nhiều thời đại đã có trường đóng cửa, số khác được lập ra kể cả thời cận kim, như Collège des Quatre-Nations.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7767.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7779.jpg



Em bé gái dễ thương quá đi thôi!!!!!!:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7769.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:24
Tên "Sorbonne" còn gắn liền với phân khoa thần học tuy đây chỉ là một trong nhiều phân khoa của trường này. Vì là trung tâm nghiên cứu thần học quan trọng, "Sorbonne" đã trở thành gần như đồng nghĩa với Khoa thần học của Đại học Paris.

Vào cuối thế kỷ 19, sau khi Collège de Sorbonne đã ngừng hoạt động, khu trường ốc cũ được dùng chia cho các phân khoa Khoa học và Văn học của Viện Hàn lâm Paris. Một tên mới, Đại học Pháp được dùng để chỉ một số phân khoa của trường Đại học Paris trước đây và "Sorbonne" được nhập thành tên thông dụng cho toàn bộ Đại học Paris.

Viện Đại học Paris vào năm 1970 được chia làm 13 trường đại học khác nhau. Trong số 13 trường, có ba đại học vẫn giữ "Sorbonne" trong tên gọi; đó là Đại học Paris I: Panthéon-Sorbonne, Đại học Paris III: Sorbonne Nouvelle và Đại học Paris IV: Paris-Sorbonne. Tất cả 13 trường đại học này chịu sự quản lý chung của một viện trưởng với văn phòng đặt tại Sorbonne.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7782.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7784.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7785.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7791.jpg



Viện Đại học Paris xưa nay vẫn là một trong những trường đại học nổi tiếng và danh giá nhất thế giới.Trường đã có 59 người đạt Giải Nobel trên cương vị các cựu sinh viên,các giáo sư giảng dạy cũng như nhiều nhà lý thuyết chính trị, khoa học, thần học và nghệ thuật xuất chúng theo truyền thống Pháp.

Tổng số sinh viên ghi danh theo học ở Viện Đại học Paris là 336.000.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7790.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7793.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7795.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:32
Vườn Luxembourg


......................


Luxembourg là một khu vườn lớn và nổi tiếng ở Paris, nằm tại Quận 6 của thành phố. Với diện tích gần 23 hecta, Luxembourg là khu vườn quan trọng của Paris, nơi đi dạo, gặp gỡ của sinh viên, người dân Paris và cả khách du lịch. Được tạo ra từ năm 1612 theo lệnh của hoàng hậu Marie de Médicis,bên trong khu vườn còn có cung điện Luxembourg, ngày nay là trụ sở Thượng nghị viện Pháp, cùng nhiều tượng đài và một vài công trình khác. Vườn Luxembourg còn có tên gọi vui là Luco.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7797.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7806.jpg



Nằm trong khu phố La Tinh, vườn Luxembourg có diện tích 224.500 m², xung quanh bao bởi hàng rào sắt với mũi nhọn phủ một lớp mạ vàng. Khắp vườn, các bức tượng trang trí miêu tả những vị thần Hy Lạp hay các con thú được đặt trên bãi cỏ hay trong những không gian cây xanh. Trong số đó có bức Nữ thần Tự Do được nhà điêu khắc Frédéric Auguste Bartholdi, cũng là tác giả phiên bản lớn tại New York, tặng cho bảo tàng vào năm 1900. Đến năm 1906 thì bức tượng được đem ra đặt ngoài vườn.

Cạnh cổng vào trên đại lộ Saint-Michel, một ki ốt âm nhạc dành cho những người chơi nhạc. Đài phun nước Médicis nằm sát hàng rào của vườn, cạnh con phố cùng tên. Cung điện Luxembourg nằm ở phía Bắc. Phía trước cung điện là bể nước hình bát giác cùng lối đi và bãi cỏ rộng. Đây là nơi trẻ em thả thuyền đồ chơi và kê các ghế sắt dành cho người đi dạo nghỉ chân. Petit Luxembourg, dinh thự của Chủ tịch Thượng nghị viên nằm bên cung điện. Nhà ươm cam cũng nằm ở phía Bắc của vườn, cạnh Petit Luxembourg. Bảo tàng Luxembourg với các tác phẩm nghệ thuật đương đại cũng nằm trong một tòa nhà ở đây. Không gian phía Tây dành cho thể thao với sáu sân quần vợt, những người chơi bi sắt trên nền đất và chơi cờ vua dưới những mái che. Phía Đông của vườn, dinh thự Vendôme cũ, ngày nay là Trường Mỏ Paris, nằm quay mặt ra đại lộ Saint-Michel. Ngoài ra vườn Luxembourg còn có một nhà hát múa rối, một hiệu sách, quầy bán nước, trại ong, không gian dành cho trẻ em...:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7808.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7813.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7818.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7822.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:35
Là khu vườn lớn bên khu phố La Tinh và Saint-Germain-des-Prés nên có rất nhiều nghệ sĩ, nhà văn đã thường từng đi dạo trong vườn Luxembourg. Từ các nhà văn thế kỷ 19 như Victor Hugo, Baudelaire, Balzac, Verlaine... cho đến những tên tuổi lớn của thế kỷ 20: Hemingway, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir...

Trong tác phẩm Ba chàng lính ngự lâm của Alexandre Dumas, D'Artagnan đã hẹn đấu kiếm với Athos, Porthos và Aramis tại vườn Luxembourg. Nhạc sĩ Việt Nam Phạm Trọng Cầu từng học tại Paris cũng đã sáng tác ca khúc nổi tiếng Mùa thu không trở lại với câu "qua vườn Luxembourg, sương rơi che phố mờ, buồn này có ai mua".(NT)

Cũng như khu phố La Tinh, vườn Luxembourg là điểm ưu thích của cả sinh viên và khách du lịch. Đây cũng là khu đi dạo của người dân thành phố và các nhân viên văn phòng gần đó ra ngồi nghỉ trưa.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7824.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7828.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7831.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7833.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:40
Đi chơi khu vườn xong,về tới nhà lúc 7h tối,Mèo lười và Cha Tuấn đeo tạp dề xông xáo vào bếp làm món mực xào dứa trộn tiêu sọ ngon tuyệt!!!:)Sau đó hai Cha con cùng nhau dùng bữa cơm tối nóng hổi vừa thổi vừa ăn,kèm theo hai chai bia mát lạnh cụng nhau cốp cốp thiệt là đã!!!(beer)Cơm no rượu say rồi thì Mèo lười xin phép Cha tiếp tục đi ra ngoài dạo phố phường Paris,trời về chiều thật mát mẻ sảng khoái,đứng trên thành cây cầu cổ Pont Neuf nhìn xuống sông Seine lộng gió,ngắm cảnh ông Mặt Trời đang buồn bã ban phát những tia nắng cuối cùng trong ngày....Trong lòng cảm thấy thật tâm trạng,ước gì...(NT)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7846.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7847.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7848.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7849.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:44
Nước Pháp giàu quá,đẹp quá!Nơi đâu cũng thấy những cửa hàng sang trọng xa xỉ,khách du lịch chỗ nào cũng chen chân đông đúc,đồ ăn thì đủ món ngon vật lạ dư thừa....Nhìn những cảnh tượng này lại cảm thấy cám cảnh cho đất nước VN của mình,những vùng quê nghèo đói,những người nghèo khổ....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7854.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7856.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7859.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7860.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7861.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7862.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7863.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:47
10 tối,Mèo lười đi lên chiếc tàu du lịch nằm dưới chân cầu Pont Neuf để ngắm cảnh sông Seine về đêm,ngắm cảnh kinh đô hoa lệ lúc lên đèn!!Đã mua vé trước trên mạng từ khi còn ở nhà hết 8 euro,nếu ko đặt trước mà mua tại bến tàu thì hết 13 euro đó nhé các bạn!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7869.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7868.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7875.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7882.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:50
Tháp Eiffel-biểu tượng của Paris,biểu tượng của cả nước Pháp!!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7887.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7889.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7892.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7904.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7905.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7911.jpg

Mèo lười BH
06-08-2012, 03:53
Trời càng về khuya càng lạnh,lại không mang theo áo khoác.....Nhìn những đôi tình nhân đủ mọi màu da,đủ mọi quốc tịch trên tàu tình tứ lãng mạn hôn nhau chụt chụt....trong lòng cảm thấy hơi buồn buồn,cô đơn....


Paris về đêm thật là đẹp và lãng mạn biết bao!Qủa không hổ danh là kinh đô ánh sáng của Thế giới!!(c)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7913.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7927.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7930.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7933.jpg



(Còn tiếp...)

hoàng hôn tím
06-08-2012, 05:32
Tháp Eiffel-biểu tượng của Paris,biểu tượng của cả nước Pháp!!! đây rồi:L

hanoi06
06-08-2012, 10:56
Tháp Eiffel-biểu tượng của Paris,biểu tượng của cả nước Pháp!!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7887.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7889.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7892.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7904.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7905.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7911.jpg
Góp ý với Mèo lười: Với 6 cái ảnh bạn Post lên thì thông tin mang lại chỉ là 2. Bạn nên đưa lên mạng ảnh có chọn lọc hơn để đỡ tốn tài nguyên và mang lại cảm xúc cho người xem. Cám ơn bạn

gaymedao
06-08-2012, 11:17
Bao nhiêu cảm xúc về Paris lại tràn về. Nhanh quá như vậy mà đã 15 năm rồi. Những chiếc cầu đi bộ trên sông Sein, những địa danh quen thuộc lại hiện về

Mèo lười BH
06-08-2012, 18:14
@hanoi06:Cảm ơn anh đã nhắc nhở,em sẽ cố gắng chú ý hơn về chuyện này! :)

@gaymedao:Có vẻ như Paris và nước Pháp đã để lại thật nhiều kỉ niệm trong anh những năm tháng xa xưa nhỉ...Cảm ơn anh đã theo dõi topic này của em nhé!! :)

vietngoc
06-08-2012, 18:29
chủ thớt up nhiều ảnh nghệ thuật nude nhưng không comment ý nghĩa tác phẩm, mình nhìn như bức vách :D :D

gaymedao
06-08-2012, 19:22
@hanoi06:Cảm ơn anh đã nhắc nhở,em sẽ cố gắng chú ý hơn về chuyện này! :)

@gaymedao:Có vẻ như Paris và nước Pháp đã để lại thật nhiều kỉ niệm trong anh những năm tháng xa xưa nhỉ...Cảm ơn anh đã theo dõi topic này của em nhé!! :)

Cảm ơn bạn đã kể lại những câu chuyện rất tự nhiên và sống động. Tâm hồn lãng mạn của bạn cũng thật phù hợp với nghề của bạn đã chọn (c)
Ngày xưa ai hỏi tôi đã từng " Tu Nghiệp" ở Pháp chưa thì tôi chỉ trả lời rằng " Vâng , tôi đã từng đi Tu Rượu tại Pháp" =))

Mèo lười BH
07-08-2012, 02:37
Cảm ơn bạn đã kể lại những câu chuyện rất tự nhiên và sống động. Tâm hồn lãng mạn của bạn cũng thật phù hợp với nghề của bạn đã chọn (c)

Không hiểu được vì sao anh lại nói em có tâm hồn lãng mạn....Thật sự qua 4 phần đầu tiên trong topic này em đưa mọi người đi du lịch bằng hình ảnh kết hợp với những kiến thức lịch sử khô khan từ nhiều nguồn em sưu tầm được trên net,chứ chưa có phần nào em thật sự trải lòng và trình bày cảm xúc cá nhân của chuyến đi cả(những phần viết nhiều về cảm xúc em sẽ dành ra chủ đạo cho những phần sau cùng của topic! :).Thắc mắc chính là không hiểu được làm sao anh mới đọc có vài phần đầu tiên này đã nói đến tâm hồn lãng mạn....Mà nói thật lòng bác sĩ ngày nay 10 ông thì chắc hết 8 ông có tâm hồn máu lạnh rồi,lấy đâu ra mà lãng mạn cho nổi,hix....

Mèo lười BH
07-08-2012, 02:40
chủ thớt up nhiều ảnh nghệ thuật nude nhưng không comment ý nghĩa tác phẩm, mình nhìn như bức vách :D :D

Cảm ơn bạn đã vào xem và ủng hộ topic này!! :)

Mèo lười BH
07-08-2012, 03:06
Tháp Eiffel

..................


Tháp Eiffel (tiếng Pháp: Tour Eiffel) là một công trình kiến trúc bằng sắt nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thành phố Paris. Vốn có tên nguyên thủy là Tháp 300 mét (Tour de 300 mètres),công trình do Gustave Eiffel cùng các đồng nghiệp xây dựng nhân Triển lãm thế giới năm 1889, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp.

Chiều cao nguyên bản của công trình là 300 mét, theo đúng thiết kế, nhưng cột ăng ten trên đỉnh giúp tháp Eiffel đạt tới 325 mét. Từ khi khánh thành vào năm 1889, tháp Eiffel là công trình cao nhất thế giới và giữ vững vị trí này trong suốt hơn 40 năm. Ngay từ ban đầu, bên cạnh chức năng du lịch, tháp Eiffel còn được sử dụng cho các mục đích khoa học. Ngày nay, tháp tiếp tục là một trạm phát sóng truyền thanh và truyền hình cho vùng đô thị Paris.

Trở thành biểu tượng của "kinh đô ánh sáng", tháp Eiffel là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu. Từ khi khánh thành cho tới năm 2007, tháp đã có hơn 236 triệu lượt khách viếng thăm. Riêng năm 2007, tháp Eiffel đã đón tiếp gần 7 triệu du khách, giữ vị trí công trình thu phí thu hút nhất trên thế giới!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7947.jpg




Tháp Eiffel vốn được thiết kế để làm "cái đinh của Triển lãm thế giới năm 1889 tại Paris", phô trương những công nghệ xây dựng của Pháp.Vào thời kỳ đầu, công trình đã gây ra những tranh cãi về vẻ thẩm mỹ, công năng... Tuy vậy, tháp Eiffel vẫn giành được thành công nhanh chóng, trở thành địa điểm thu hút du khách bậc nhất và con số dần ổn định từ những năm 1960.

Địa chỉ chính thức của tháp Eiffel ở số 5 đại lộ Anatole France, Quận 7, Paris. Nằm bên sông Seine, tháp Eiffel thuộc đường thẳng bắt đầu từ Palais de Chaillot, qua vườn Trocadéro và sông, tới Eiffel rồi chạy dọc Champ-de-Mars, đến École Militaire và gần như thẳng tiếp tới tháp Montparnasse. Đây đều là các công trình nổi tiếng của Paris, được hoàn thành trong những giai đoạn khác nhau. Sân của Palais de Chaillot, bên cạnh quảng trường Trocadéro, là địa điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn tháp.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7943.jpg




Cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2007, đã có 236.445.812 lượt khách bước chân lên tháp Eiffel,là công trình thu phí được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới!!Con số 300 triệu khách sự đoán sẽ đạt tới vào năm 2017.

Tuy là biểu tượng nổi tiếng của Pháp, quốc gia đón lượng khách quốc tế nhiều nhất, nhưng tháp Eiffel không phải địa điểm đón tiếp nhiều du khách nhất. Nhà thờ Đức Bà Paris, địa điểm miễn phí đã thu hút 13,5 triệu lượt khách, đứng đầu nước Pháp. Disneyland, công viên giải trí ở ngoại ô Paris, cũng thu hút 12,5 triệu lượt khách. Mang tính chất du lịch, khác với công viên Disneyland, tháp Eiffel chỉ thu hút các du khách từ nơi khác tới thăm Paris. Lý do thu phí và thời gian xếp hàng mua vé cũng làm giảm bớt một số lượng lớn khách của tháp.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7939.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7940.jpg



Xui quá là sáng ngày hôm đó tới tham quan tháp Eiffel thì trời tối đen như hũ nút,mây đen vần vũ và sau đó là mưa to như trút nước!!Thế mà chứng kiến đoàn người mấy ngàn người vẫn xếp hàng nối đuôi nhau dài tới cả hơn cây số để được mua vé leo lên tháp....Nhìn oải quá nên thôi Mèo lười đành ngó nghiêng ngó dọc tháp trong đôi phút rồi làm một tấm ảnh kỉ niệm(xấu hoắc vì trời mưa tối thui:susel:),sau đó là đi ngay tới chỗ khác!Chưa có điều kiện để cảm thụ được một phần nhỏ biểu tượng nổi tiếng đã đi vào biết bao tác phẩm hội họa,âm nhạc,nhiếp ảnh,văn học,điện ảnh và truyền hình trên khắp Thế giới!!Thôi thì đành hẹn lại dịp khác khi quay trở lại Paris vậy!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/eiffel-tower-paris-france.jpg
(Tháp Eiffel đẹp lộng lẫy vào ban ngày-Nguồn ảnh:Internet)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/the-eiffel-tower-at-night.jpg
(...và rực rỡ lung linh vào ban đêm-Nguồn ảnh:Internet)

Mèo lười BH
07-08-2012, 03:20
Nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Cœur

..............................


Vương cung thánh đường Sacré-Cœur (tiếng Pháp:Basilique du Sacré-Cœur,còn gọi là Nhà thờ Thánh Tâm)là một nhà thờ Công giáo nổi tiếng của Paris. Nằm trên đỉnh đồi Montmartre, thuộc Quận 18, nhà thờ Sacré-Cœur được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, dâng cho trái tim Chúa Giêsu. Sacré-Cœur có nghĩa là Thánh Tâm.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7973.jpg




Nằm trên đồi Montmartre, nhà thờ Sacré-Cœur ở phía Bắc của thành phố Paris. Phía trước nhà thờ, một điểm có thể nhìn toàn cảnh thành phố Paris, các kính viễn vọng được lắp đặt dành cho du khách. Bên cạnh Sacré-Cœur, quảng trường nhỏ Tertre là nơi các họa sĩ vẽ chân dung và biếm họa cho du khách. Nơi đây cũng tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê và Không gian Dalí, trưng bày các tác phẩm của Salvador Dalí.

Mặt bằng nhà thờ Sacré-Cœur mang hình thập giá lớn. Vòm chính nhà nhờ cao 55 mét, đường kính 16 mét, đỉnh cao 83 mét. Phía bên trong, hậu cung nhà thờ rộng 475 m², trang trí theo phong cách La Mã-Byzance. Các mảnh kính màu được trang trí từ năm 1903 tới năm 1920. Nhưng năm 1944, trong Thế chiến thứ hai, các cuộc ném bom làm vỡ các cửa kính và tới năm 1946 được thực hiện lại. Tháp chuông của nhà thờ còn có quả chuông mang tên Savoyarde, lớn nhất nước Pháp.

Không chỉ là công trình tôn giáo quan trọng, nhà thờ Sacré-Cœur ngày nay còn là địa điểm thu hút du khách thứ hai Paris, chỉ sau nhà thờ Đức Bà. Năm 2005, Sacré-Cœur đón tiếp khoảng 8 triệu lượt khách, đứng trên cả tháp Eiffel và bảo tàng Louvre. Hình ảnh nhà thờ nổi tiếng còn xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật. Trong số đó có thể kể tới bộ phim Sabrina năm 1954 với Audrey Hepburn hay Le fabuleux destin d'Amélie Poulain năm 2001 với Audrey Tautou.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7990.jpg





Dự định xây dựng Sacré-Cœur được bắt đầu vào một thời kỳ chính trị phức tạp. Mặc dù công trình thường được cho là để tượng niệm các binh lính của Công xã Paris, nhưng sự thực ý định xây dựng nhà thờ Sacré-Cœur có từ năm 1870, trong khi Công xã Paris xảy ra vào năm sau đó.

Năm 1870, chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra. Hội nghị giám mục ở Vatican bị gián đoạn và Giáo hoàng Piô IX, không còn được quân Pháp bảo vệ, trở thành bị giam lỏng ở Vatican. Nước Pháp thua trận, Quân đội Đức chiếm một phần lãnh thổ. Ý định xây dựng nhà thờ xuất phát từ hai nhà tư sản Paris, Alexandre Legentil và Hubert Rohault de Fleury. Legentil và Rohault, cùng lấy hai con gái nhà Charles Marcotte, từng là các quan chức cao cấp thời Louis-Philippe. Ngay khi Paris bắt đầu bị vây hãm, Legentil và Rohault cùng tất cả gia đình chuyển tới Poitiers. Vốn rất sùng đạo, hai người cho rằng nước Pháp thua trận vì đã mang tội lỗi. Do vậy, cần phải xây dựng một nhà thờ để tỏ lòng thành tâm.

Ngày 18 tháng 1 năm 1872, giám mục Paris, Hồng y Joseph Hippolyte Guibert chấp nhận lời đề nghị xây dựng nhà thờ và Montmartre được chọn làm địa điểm. Ngày 5 tháng 3 năm 1873, Joseph Hippolyte Guibert gửi một bức thư tới Jules Simon, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thỉnh cầu xây dựng một nhà thờ mới. Được Quốc hội phê chuẩn, khu đất trên đồi Montmartre được mua lại với giá 833 ngàn franc. Ngày 31 tháng 7 năm 1873, Giáo hoàng Piô IX cũng gửi một chiếu thư chấp nhận cho xây dựng nhà thờ Sacré-Cœur, có nghĩa là Trái tim thiêng liêng, ám chỉ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cùng với Sacré-Cœur, thời kỳ này, một loạt nhà thờ khác cũng được xây dựng trên khắp nước Pháp: nhà thờ ở Lourdes, nhà thờ Đức Bà Fourvière ở Lyon, nhà thờ Đức Bà Garde ở Marseille... Tài chính cho việc xây dựng được quyên góp từ khắp nước Pháp.

Địa điểm của Sacré-Cœur, đồi Montmartre vốn là một địa điểm tôn giáo lâu đời của Paris. Những nhà nguyện, tu viện đã có ở đây từ thế kỷ 5. Đỉnh đồi Montmartre, cao 129 mét so với mực nước biển, là một trong những điểm cao nhất Paris.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8021.jpg
(đường đi lên đồi Montmartre và nhà thờ Thánh Tâm từ bến Metro)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7962.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7963.jpg
(Mèo lười chụp một tấm ảnh kỉ niệm trước đồi Montmartre)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7964.jpg
(Tấm ảnh chụp này nhìn Mèo lười...đen thui do đã bị cháy nắng,do đó chỉnh sửa lại thành ảnh trắng đen luôn,hehe:gun)

Mèo lười BH
07-08-2012, 03:30
Việc thi công được bắt đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 1875 và viên đá đầu tiên được đặt xuống vào ngày 16 tháng 10. Xây dựng trên nền đất sét, móng của nhà thờ đã phải đào sâu xuống 33 mét, với 83 cọc bê tông. Năm 1878, việc thi công được tiến hành ở phần hầm và năm 1881 tiếp đến xây dựng nhà thờ.

Năm 1884, Paul Abadie mất và năm kiến trúc sư khác kế tiếp công việc: Honoré Daumet 1884-1886, Jean-Charles Laisné 1886-1891, Henri-Pierre-Marie Rauline 1891-1904, Lucien Magne 1904-1916, Jean-Louis Hulot 1916-1924. Giám mục Paris, Hồng y Joseph Hippolyte Guibert mất năm 1886, tiếp đó Hồng y François-Marie-Benjamin Richard cũng mất năm 1903 và cuối cùng Hồng y Léon-Adolphe Amette là người hoàn thành dự án.

Ngày 16 tháng 10 năm 1895, quả chuông lớn của giáo xứ Savoie dâng tặng được chuyển tới. Mang tên thánh Savoyarde, quả chuông đường kính 3 mét và nặng 18.835 kg, được anh em nhà Paccard đúc tại Annecy năm 1895. Tới năm 1914, công việc hoàn thành. Lễ thánh hóa được dự định vào vào 17 tháng 10 năm 1914, nhưng Thế chiến thứ nhất nổ ra. Cho tới tận 17 tháng 10 năm 1919, buổi lễ mới được tổ chức. Số tiền xây dựng nhà thờ Sacré-Cœur, tính theo năm 1923, lên tới 45 triệu franc do các giáo xứ ở khắp nước Pháp quyên góp.:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7999.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN7998.jpg




Trong những ngày tháng chu du qua 2 nước Pháp-Đức,thì tại nơi đây,nhà thờ này có lẽ là địa điểm mang đến cho Mèo lười cảm giác thất vọng nhiều nhất!!!Những tụi mọi da đen có mặt ở khắp những bậc cầu thang từ chân đồi dẫn lên tận Nhà thờ chèo kéo,làm phiền du khách rất thô bỉ!!!X(Nhưng đáng buồn hơn là thái độ của người giữ cửa Nhà thờ này(cũng là một người da đen),rất bất lịch sự!!!!

Chúa ơi,đây là nhà của Chúa,hay nó đã trở thành cái chợ với đủ mọi thứ tạp nham....Đáng buồn thay...:(


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8001.jpg




Toàn cảnh thành phố Paris,nhìn từ đỉnh đồi Montmartre!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8020.jpg

Mèo lười BH
07-08-2012, 03:36
Một bữa trưa nhanh và ngắn gọn....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8023.jpg



.....trước khi Cha Tuấn đưa Mèo lười vào giới thiệu và làm quen với các bác sĩ trong bệnh viện Bicêtre ở gần nhà!Tối hôm đó,Cha Tuấn lái xe chở Mèo lười ra tận nhà ga Austerlitz để bắt chuyến tàu đêm đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức!!:)Du lịch Paris tới đây là tạm xong rồi nhé các bạn!!:)

hoàng hôn tím
07-08-2012, 13:48
người pháp có tâm hồn thật là lãng mạn, chính vì thế tất cả những gì mà đất nước này mang lại cho chúng ta thật là diệu kì .........từ những công trình kiến trúc, đến từ cành cây , ngọn cỏ, ,,,,thật là đẹp tuyệt vời:L

hamacon
07-08-2012, 22:45
Một bữa trưa nhanh và ngắn gọn....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8023.jpg



.....trước khi Cha Tuấn đưa Mèo lười vào giới thiệu và làm quen với các bác sĩ trong bệnh viện Bicêtre ở gần nhà!Tối hôm đó,Cha Tuấn lái xe chở Mèo lười ra tận nhà ga Austerlitz để bắt chuyến tàu đêm đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức!!:)Du lịch Paris tới đây là tạm xong rồi nhé các bạn!!:)

món này có phải làm từ thịt chuột chũi không Mèo oi, mình ăn khá nhiều lần ở Paris rồi do phù hợp túi tiền nhưng không biết có phải vậy không nữa :) ngon phết hén

Mèo lười BH
08-08-2012, 02:13
@hamacon:thật sự món bánh này Mèo lười thấy nó rất giống với bánh Döner của người Thổ-vốn được kẹp ăn với thịt cừu!Nhưng cái hôm tới Berlin ăn Döner cùng với chú,Mèo lười có mô tả bánh ăn tại Paris thì chú bảo là không phải rồi,vì Döner bao giờ cũng phải hình tròn và không bao giờ ăn kèm khoai tây chiên >"< Túm lại là bánh này tên gì ăn kèm thịt gì Mèo lười cũng không rõ,chỉ biết là nó chuẩn theo các tiêu chí Ngon-No-Rẻ(c),còn bổ thì chưa biết hehe:D

Mèo lười BH
08-08-2012, 02:20
Lưu ý!!!

Trước khi đăng hai phần về Lourdes-hai phần sẽ mang nhiều màu sắc Tôn giáo! 2 phần bài viết này chỉ phù hợp cho những bạn nào theo đạo Công giáo,hoặc là không phải người Công giáo nhưng muốn tìm hiểu về lịch sử đạo Công giáo!!!Những bạn còn lại nếu không thấy thích và hứng thú,thì các bạn có thể bỏ qua nhanh hai phần này nhé!

Cảm ơn các bạn thật nhiều!:)

Mèo lười BH
08-08-2012, 02:25
Lourdes-Phần 1: Hành hương về Đức Mẹ Lộ Đức linh thiêng-Lịch sử


...................................



Trước khi viết ra bài viết này với thật nhiều cảm xúc,con xin dành lời tri ân tới Cha Cường,cô Trang và Cha Tuấn,những người đã lo cho con trọn gói tiền vé xe lửa,tiền nghỉ lại khách sạn tại Lộ Đức,đã tạo cho con có được những điều kiện tốt nhất để con đi hành hương về với Đức Mẹ!!!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8297.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 02:53
Lourdes (tiếng gascon miền nam Pháp = Lorda,tiếng Việt phiên âm = Lộ Đức) là một thành phố trong vùng hành chính Midi-Pyrénées,thuộc tỉnh Hautes-Pyrénées,miền Tây Nam nước Pháp,sát gần biên giới với Tây Ban Nha.Lộ Đức cách Paris gần 900 Km đường xe hơi.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/map-27270.jpg



Mèo lười khởi hành đi Lộ Đức từ nhà ga Paris Austerlitz lúc 22h12 tối trên chuyến tàu đêm Corail....

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8044.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8045.jpg



.....và tới nơi lúc 6h21 sáng,xin chào mảnh đất Lộ Đức linh thiêng!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8046.jpg



Tới nơi mới sáng sớm nên mọi người vẫn còn đang say giấc nồng,đường phố vắng tanh....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8056.jpg



Vì đây là vùng cực Nam nước Pháp sát biên giới với Tây Ban Nha-một nước thuộc vùng Địa Trung Hải,cho nên không quá khó hiểu khi ta bắt gặp rất nhiều những cây Chà Là trên đường phố của Lộ Đức.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8055.jpg



Đã tìm tới được khách sạn mà Mèo lười đặt chỗ trước!!Trong hơn một ngày trời nghỉ lại khách sạn này,để lại cho Mèo lười hai cái ấn tượng:ấn tượng thứ nhất là tượng Phật,tượng ông Địa được để chung và thờ chung với tượng Chúa,tượng Đức Mẹ @_@ Ấn tượng thứ hai là về bà chủ sồn sồn của khách sạn này,rất vui tính và tốt bụng!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8060.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:00
Sau một chuyến tàu đêm dài mệt mỏi,cho nên vừa nhận phòng xong thì Mèo lười đánh một giấc tới gần 12h trưa!!!Thức dậy tắm rửa xong thì ra bên ngoài đi dạo phố phường....

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8061.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8063.jpg




Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hai bên đường những cửa hiệu bán kỉ vật về Lộ Đức của người Ba Lan,người Ý,người Tây Ban Nha,người Bồ Đào Nha-những quốc gia ở châu Âu có phần lớn dân số theo đạo Công giáo!!:)

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8066.jpg




Tương tự như Đức Mẹ Fatima mà Mèo lười đã từng ghé thăm 2 năm trước đây,ở Lộ Đức tràn ngập những cửa hiệu với tượng Chúa,tượng Đức Mẹ....thật là đẹp và đáng yêu biết bao!!!:)

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8067.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:13
Bắt đầu vào tới nơi tôn nghiêm lịch sử rồi đây,trong lòng bỗng dưng cảm thấy bồi hồi lạ kì lắm....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8080.jpg




Hai bên đường đi dẫn tới Vương cung Thánh Đường,có rất nhiều tấm bia đá khắc "kinh Lạy Cha" bằng đủ mọi thứ tiếng trên Thế giới,và đương nhiên là không thể thiếu được tiếng Việt của mình!!!(c)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8088.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8089.jpg



........................


Nửa đầu thế kỷ 19, Lourdes là thị trấn nông nghiệp, khiêm tốn, với khoảng 4.000 dân, phần lớn dân nuôi heo. Cuộc sống êm đềm buồn tẻ.Ngày 11.2.1858, cô gái 14 tuổi Bernadette Soubrirous loan báo tin mình đã gặp một phụ nữ lạ, xuất hiện tại hang đá nhỏ Massabielle bên bờ sông Pau, phía tây thành phố, xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội,sau đó còn xuất hiện với cô 17 lần nữa. Dân chúng trong thành phố và các vùng phụ cận đều đổ xô tới hang đá cầu nguyện. Chính quyền phải tạm cấm bằng cách đặt hàng rào gỗ chắn lối vào hang, nhưng đầu tháng 10/1858 phải gỡ bỏ hàng rào chắn vì áp lực của dân chúng và sự can thiệp của "Eugénie de Montijo, vợ của Napoléon III, một người Công giáo nhiệt thành.Năm 1862, giám mục Laurence, cai quản giáo phận Tarbes nhìn nhận việc Đức Mẹ hiện ra với Bernadette. Cùng năm, bắt đầu xây các thánh đường mới. Ngôi nhà nguyện đầu tiên được thay bằng vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, bên trên thánh đường này là vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm.Thánh đường thứ ba mang tên Vương cung thánh đường thánh Pius X được xây dưới lòng đất (thấp hơn mức sông Pau), toàn bằng bêtông cốt thép, dài 200 m, rộng 80 m, ở giữa cao 10 m, chứa được trên 20.000 người, do kiến trúc sư Pierre Vago thiết kế và kỹ sư Eugène Freyssinet thực hiện,đã được khánh thành ngày 25.3.1958.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8096.jpg




Ngôi nhà thờ lớn mà các bạn đang xem hình,thực chất là sự kết hợp của 3 nhà thờ nhỏ riêng biệt:vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở tầng trên cùng,vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi là nhà thờ chính nằm ở giữa,và Vương cung thánh đường thánh Pius X nằm dưới lòng đất!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8125.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8129.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:24
Lịch sử


Bernadette là một cô bé 14 tuổi, không biết đọc, không biết viết, con một gia đình nghèo ở Lộ Đức. Gia đình cô tạm trú tại một nơi trước kia dùng làm nhà giam.Nơi tồi tàn này, cả gia đình gồm ông bà thân sinh và bốn chị em Bernadette làm nơi nương thân. Đức Mẹ muốn chọn một cô bé nơi nghèo hèn để làm sứ giả của Mẹ.

Theo lời kể của Bernadette. Hôm đó là ngày thứ năm, 11.02.1858,Bernadette xin phép mẹ đi nhặt củi. Bình thường theo dọc bờ sông Gave, có rất nhiều cành cây khô. Nhưng suốt buổi sáng đó, dường như chị em của Bernadette không nhặt được bao nhiêu. Bernadette mới tiến đến một hang động gần đó mà dân làng quen gọi là Massabielle. Cô đang loay hoay nhặt củi, từ trong hang đá, một thiếu nữ diễm lệ xuất hiện và đứng trên một tảng đá, ánh sáng bao trùm cả hang Massabielle. Theo lời mô tả của cô, thì người thiếu nữ chỉ trạc độ 16, 17 tuổi. Bernadette tưởng mình như đang mơ. Cô bước thêm bước nữa. Người thiếu nữ diễm lệ chỉ mỉm cười. Trong cơn xúc động, Bernadette lấy tràng chuỗi từ trong túi áo ra và bắt đầu đọc kinh Kính Mừng. Khi Bernadette vừa lần xong chuỗi mân côi, người thiếu nữ làm hiệu cho cô tiến lại gần hơn. Bernadette say sưa ngắm nhìn và tiếp tục đọc kinh cho đến khi ánh sáng bao trùm người thiếu nữ nhạt dần và tắt hẳn.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8097.jpg
(tượng Thánh nữ Bernadette,ảnh Mèo lười chụp tại Lộ Đức)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8099.jpg
(Mèo lười chụp ảnh kỉ niệm trước tượng Thánh nữ Bernadette-Lộ Đức)



Cô về nhà kể lại biến cố ấy, nhưng chẳng ai tin cô. Chính cha mẹ cô cũng không muốn cho cô trở lại hang đá nữa. Nhưng như có một sức hấp dẫn lạ kỳ nào đó khiến cô vẫn trở lại hang đá ấy.

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8261.jpg



Sau lần này, cô còn được trông thấy “người thiếu nữ diễm lệ” hiện ra 17 lần nữa.

Khi hiện ra lần thứ ba, ngày 18.02.1858, người thiếu nữ ấy mới bắt đầu nói với cô: “Con có vui lòng đến đây liên tiếp 15 ngày nữa không? Ta không hứa sẽ làm cho con được sung sướng ở đời này, nhưng là ở đời sau.”.

Trong 15 ngày tiếp đó, người thiếu nữ đã nhắn nhủ và truyền cho Bernadette nhiều điều. Cô kể : “Bà dặn tôi nhiều lần rằng: Hãy sám hối, hãy nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây, hãy đến uống và rửa ở suối này, phải cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn hối cải. Trong vòng 15 ngày ấy, Bà còn nói với tôi 3 điều và dặn tôi không được nói với ai. Tôi vẫn trung thành giữ kín. Sau ngày thứ 15, tôi hỏi Bà 3 lần liên tiếp: Bà là ai? Nhưng Bà chỉ mỉm cười. Tôi đánh bạo hỏi thêm lần thứ tư. Lúc ấy, Bà mới buông tay xuống, ngước mắt nhìn lên trời rồi vừa nói vừa chắp tay trước ngực:‘QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPTIOU’”. Đó là thổ âm của vùng Lộ Đức lúc bấy giờ, được dịch ra tiếng pháp là: ‘Je suis l’Immaculée Conception’, và dịch sang tiếng Việt Nam là:‘Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội’.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8289.jpg
(Tượng Đức Mẹ Lộ Đức,được đặt trong hang đá chính xác nơi mà ngày xưa Mẹ đã hiện ra)



Các bậc khôn ngoan chống đối, dân chúng xúc động, cảnh sát thẩm vấn Bernadette nhiều lần. Cô bình thản trả lời và không hề nao núng trước những lời đe dọa. May mắn là cô không bị vướng mắc vào những tiểu xảo của người thẩm vấn. Các nữ tu dạy học cũng tỏ ra bất bình, còn Bernadette vẫn luôn giữ được thái đô khiêm tốn lịch sự.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8264.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:32
Ngày 25.2.1858,một đoàn người cảm kích theo cô sau khi cầu nguyện, Bernadette đứng dậy, ngập ngừng tiến tới gần hang đá rồi quì xuống. Theo lệnh của “người thiếu nữ diễm lệ”, cô cúi xuống lấy tay cào đất. Một dòng nước vọt lên. Dòng nước đó đến nay cứ chảy mãi, cứ 24 tiếng đồng hồ là có khoảng 120.000 lít nước chảy ra.

Ông biện lý cho gọi Bernadette tới. Ông chế giễu, tranh luận và đe dọa cô nữa. Cuối cùng ông kết luận :

- Cô hứa với tôi là sẽ không tới hang đá nữa chứ ?

Nhưng Bernadette bình tĩnh trả lời cách rõ ràng.

- Thưa ông, cháu không hứa như vậy.

Cha sở tỏ ra nghi ngại, ngài cấm các linh mục không được tới hang. Khi Bernadette tới gặp ngài và thuật lại "“người thiếu nữ diễm lệ” nói : Ta muốn mọi người tổ chức rước kiệu tại đây".

Cha sở liền quở trách và gằn từng tiếng :

- Con hãy nói với bà ấy rằng, đối với cha sở Lộ Đức, phải nói cho rõ rệt. Bà muốn những buổi rước kiệu và một nhà nguyện à ? Trước hết Bà phải cho biết Bà tên là gì và làm một phép lạ đã chứ.

Dòng nước vẫn chảy thành suối. Dân chúng vẫn lũ lượt kéo nhau tới, những kẻ hoài nghi phải chùn bước.

Đã có những phép lạ nhãn tiền :

- Một người thợ đẽo đá mù lòa đã thấy được ánh sáng.

- Một phụ nữ bại tay sáu năm nay bình phục.

- Một em bé hai tuổi bệnh hoạn đang hấp hối trước những cặp mắt thất vọng của cha mẹ. Họ nghèo lắm, bà hàng xóm đã dọn sẵn cho một một cái quách. Người cha thở dài : - Nó chết rồi.

Người mẹ chỗi dậy. Không nói một lời nào, bà ôm đứa trẻ chạy thẳng ra hang đá, dìm nó vào trong dòng nước giá lạnh. Dân chúng cho rằng bà khổ quá hóa điên. Sau khi tắm cho bé khoảng 15 phút, bà ẵm con về nhà. Sáng hôm sau, bé hết bệnh. Ba bác sĩ đã chứng thực chuyện lạ này.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8280.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8147.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8160.jpg



Ngày 25.3, cô quì cầu nguyện và khuôn mặt bỗng rỡ nên rạng rỡ. Rồi cô quay lại nói với vài người có mặt : - Bà nói : Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội.

Vài phút sau, lời Đức Trinh Nữ được truyền từ miệng người này sang người khác. Đám đông cất cao lời cầu khẩn:

- Lạy Đức Mẹ Maria chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Đức Mẹ.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8124.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8121.jpg




Vào năm 1866, Bernadette được gửi vào dòng Nữ Tu Ðức Bà ở Nevers. Ở đây, sơ trở nên một phần tử của cộng đoàn, và bị sơ giám đốc đệ tử đối xử rất tệ hại. Sự bất nhẫn ấy chỉ chấm dứt khi họ khám phá rằng sơ Bernadette đang chịu đau khổ vì một căn bệnh bất trị. Sơ từ trần ở Nevers vào ngày 15.4.1879, khi mới 35 tuổi.Sơ Bernadette được phong chân phước năm 1925, và được Ðức Giáo Hoàng Piô XI phong Thánh năm 1933. Lễ kính Thánh nữ vào ngày 16.4 hàng năm.


Dòng nước ở hang Massabielle vẫn chảy. Người ta lũ lượt tuôn đến cầu nguyện và không biết bao nhiêu ơn lành Đức Mẹ đã ban cho các tâm hồn thiết tha cầu khẩn.

Đức Thánh Cha Leo XIII cho phép mừng việc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ đức, vào ngày 11 tháng 2, để ghi nhớ 18 lần mẹ đã hiện ra với Bernadetta, kể từ ngày 11 tháng 2 tới ngày 16 tháng 7 năm 1858. Năm 1907, Đức Thánh Cha Piô X cho phép toàn thể Giáo hội mừng lễ này.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8262.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:37
Lộ Ðức đã trở nên trung tâm hành hương và chữa lành, nhất là đức tin. Ðối với những người có đức tin thì không có gì ngạc nhiên. Ðó là sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu được tiếp tục thể hiện qua sự can thiệp của mẹ Người.

Nhiều người đến Lộ Ðức và trở về với một đức tin được đổi mới, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa trong các nhu cầu của tha nhân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người nghi ngờ việc hiện ra ở Lộ Ðức. Ðể nói với họ, có lẽ tốt hơn là dùng những lời mở đầu của cuốn phim "Song of Bernadette":"Với những ai tin vào Chúa thì không cần giải thích. Với những người không tin, thì chẳng sự giải thích nào đầy đủ.".


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8104.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8111.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8110.jpg



Từ hàng trăm năm nay, Lộ Đức đã trở thành trung tâm hành hương quốc tế. Có thể nói rằng từng giờ từng phút, khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để nghe sứ điệp của Đức Mẹ, để cầu nguyện và xin ơn. Với lượng khách hành hương từ 5 đến 6 triệu người mỗi năm, Lộ Đức đã trở thành trung tâm hành hương lớn thứ hai của người Công giáo chỉ sau Vatican ở Roma,là địa điểm có chiều kích tâm linh có một không hai trên toàn Thế giới.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8115.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:43
Lộ Đức và ngày quốc tế bệnh nhân


Đức thánh cha Gioan Phaolô II, năm 1992 đã khởi xướng ngày Quốc Tế cầu nguyện cho Bệnh Nhân hàng năm vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11 tháng 2) đã xác định : "Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân là cơ hội để tái khám phá mối “quan hệ sâu sắc” giữa Đức Mẹ và những người đau yếu.."


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8143.jpg




Theo Đức thánh cha : “Điều đáng nói là có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên bên cạnh hang đá Massabielle, những bệnh nhân luôn là những người được ưu tiên và theo giòng thời gian, Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống và hy vọng”.

Ngài nói tiếp : “Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ là quả đầu mùa của ơn cứu chuộc được hoàn tất bởi Đức Kitô và lời hứa chiến thắng tội lỗi của Ngài. Nguồn suối phun lên từ lòng đất, mà Đức Mẹ đã mời Bernadette uống, mang đến sức mạnh của Thần Khí Chúa Kitô, là điều chữa lành con người hoàn toàn và mang đến cho con người sự sống muôn đời”.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8228.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8229.jpg



Nói đến Lộ Đức là nói đến phép lạ, Bởi từ năm 1858 đến nay, đã có trên 6.000 trường hợp được lành bệnh, Giáo Hội đã công nhận và tuyên bố 68 trường hợp trên là phép lạ, là sự can thiệp đầy yêu thương của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Tại Lộ Đức người ta đã tổ chức các hội nghị quốc tế về y khoa, và cũng chính tại nơi đây đã phát sinh nhiều tổ chức thiện nguyện giúp đỡ các bệnh nhân từ nhiều nơi trên thế giới. Lộ Đức trở thành trung tâm hành hương của tình thương và sự liên đới huynh đệ.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8234.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8232.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8220.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:46
Các bệnh nhân đến Lộ Đức đã khám phá ra giá trị khôn lường của đau khổ, dưới ánh sáng đức tin, họ đã tiến đến và hiểu được mầu nhiệm đau khổ trong cuộc đời họ. Họ đã không còn bị quằn quại bởi ngọn lửa đau khổ dằn vặt đốt cháy họ, nhưng đã giúp họ đón nhận đau khổ như hy lễ góp phần vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Họ đã dâng những đau khổ để cầu nguyện cho người có tội ăn năn trở lại, để cầu nguyện cho nhân loại sám hối và trở về với Thiên Chúa.

Phép lạ cao cả nhất tại Lộ Đức là phép lạ của niềm tin, nhiều bệnh nhân đã chấp nhận với tinh thần lạc quan, những bệnh tật họ đang mang và can đảm chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời mình.

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8371.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8195.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:49
Không chỉ có Đức Mẹ,mà cảnh trí thiên nhiên tại nơi đây phải nói là tuyệt đẹp!!!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8180.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8181.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8188.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8191.jpg

Mèo lười BH
08-08-2012, 03:53
Đang giữa tháng 7 mùa Hạ,mà lá vàng đã rơi...không khí của miền Núi mát lạnh sảng khoái cảm giác như đang là giữa mùa Thu chín vậy!!Thật là đẹp và lãng mạn biết bao....(K)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8208.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8211.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8207.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8199.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8197.jpg


......................


Ở phần 2,Mèo lười sẽ nói lên cảm xúc tâm trạng của mình tại Lộ Đức nhé các bạn!:)

letrieuhai
08-08-2012, 14:01
Xem bài viết và hình ảnh của bạn làm tôi nhớ lại chuyến đi Paris và Lourdes vào mùa hè 1999. Kỷ niệm nhớ nhất ở Lourdes là được tham dự Thánh Lể ngoài trời trong muôn ngàn ngọn nến. Theo tôi Lourdes không chỉ là nơi chửa bệnh phẩn xác mà cả phần hồn nửa.

Mèo lười BH
09-08-2012, 02:42
Xem bài viết và hình ảnh của bạn làm tôi nhớ lại chuyến đi Paris và Lourdes vào mùa hè 1999. Kỷ niệm nhớ nhất ở Lourdes là được tham dự Thánh Lể ngoài trời trong muôn ngàn ngọn nến. Theo tôi Lourdes không chỉ là nơi chửa bệnh phẩn xác mà cả phần hồn nửa.

Chắc hẳn anh cũng là người Công giáo chứ nhỉ?Cảm ơn anh đã tham gia bình luận và ủng hộ cho topic!! :)

Mèo lười BH
09-08-2012, 02:52
Lourdes-Phần 2: Hành hương về Đức Mẹ Lộ Đức linh thiêng-Cảm xúc...


.............................



Tôi có một thói quen KHÔNG thể thiếu mỗi khi đến viếng thăm một ngôi Nhà thờ tại những nước châu Âu mà tôi có dịp ghé qua,bất kể là Nhà thờ lớn hay nhỏ,đó là thắp lên một ngọn nến!Mỗi khi tự tay đốt cháy một ngọn nến với ánh lửa hồng ấm áp trong không gian yên ắng,tĩnh mịch của Nhà thờ,lòng của tôi như lắng xuống,thật thanh thản....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8170.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8166.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8167.jpg




Thánh lễ lúc 8h tối ngày hôm đó được các Cha xứ cử hành ngoài trời.:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8278.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8238.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8247.jpg

Mèo lười BH
09-08-2012, 02:59
Khi Thánh lễ kết thúc lúc hơn 10h tối,thì cũng là lúc kiệu Đức Mẹ được rước đi vòng quanh khuôn viên của Thánh đường!!Chứng kiến những đoàn người đông đúc nối tiếp nhau trong trật tự đến từ đủ mọi quốc gia,trong đó có rất nhiều người khuyết tật phải ngồi xe lăn hoặc bị bại não mặt cứ ngơ ngơ ra ngây dại:(,tay của mỗi người cầm một ngọn đèn giấy đốt bằng nến,trên môi thì thành kính người thì hát,những người khác thì thầm lần hạt đọc kinh....Tôi xúc động lắm,và cảm thấy nhớ nhà thật nhiều,nơi giáo xứ Tân Mai của tôi ấy...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8339.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8325.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8327.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8333.jpg





Mọi người ở nơi đây,ai ai cũng thật là dễ mến.Tôi nhớ rằng một gia đình người Ấn Độ kia,có nhờ tôi cầm máy chụp cho cả gia đình của họ vài tấm ảnh kỉ niệm.Thế rồi sau lần đó,tôi còn tình cờ gặp lại họ thêm vài lần nữa,lần nào cũng vậy,mỗi khi gặp lại tôi là họ vẫy tay chào,trên môi của họ luôn dành cho tôi một nụ cười thật tươi với ánh mắt nhìn thật trìu mến,nồng nàn tình cảm.Tôi cảm nhận được điều đó rất rõ,thật sự ấm áp tình người quá các bạn à...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8344.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8355.jpg

Mèo lười BH
09-08-2012, 03:07
Qùy gối trước tượng Đức Mẹ,nơi mà ngày xưa Mẹ đã hiện ra,đọc kinh và cầu nguyện,trong lòng cảm thấy nó xôn xao nôn nao lạ kì lắm các bạn ơi,không biết diễn tả được bằng từ ngữ nào nữa...Ngước nhìn lên chiêm ngắm dung nhan của Mẹ trong lời bài hát "Xin vâng" quen thuộc mà hồi xưa còn nhỏ vẫn thường hay hát ở nhà thờ Tân Mai quê nhà,cảm thấy trong lòng bình an thanh thản tuyệt đối,chả hiểu sao nước mắt cứ như muốn trào ra....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8158.jpg



Nguyện xin Đức Mẹ ban cho Thế giới này sẽ bớt đi được những cảnh thù hận,đố kị,ghen ghét,đau đớn,chiến tranh.Xin Mẹ ban mọi người luôn biết sống hòa bình và yêu thương tôn trọng lẫn nhau!Xin Mẹ cũng ban cho con luôn biết cố gắng học tốt và sống tốt trong những tháng ngày con xa quê hương đất nước,xin Mẹ hãy ban cho con sau này được trở thành một người thầy thuốc tài đức vẹn toàn,để con có thể chữa bệnh và giúp ích được cho thật nhiều những người bệnh nhân đau yếu,nghèo khó....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8357.jpg

Mèo lười BH
09-08-2012, 03:17
Sang ngày hôm sau,Mèo lười tranh thủ cầu nguyện một lát nữa,rồi đi vòng vòng chụp hình trước khi rời khỏi Lộ Đức

Đây là khu vực nhà tắm nước suối đằng sau Nhà thờ dành cho mọi người đến hành hương,tiếc là phải xếp hàng đông quá mà thời gian lại không còn nhiều nên thôi đành bỏ qua vậy...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8370.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8368.jpg



Đây là ảnh chụp bên ngoài và bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở tầng trên cùng!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8256.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8260.jpg




Còn dưới đây là những ảnh chụp bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi là nhà thờ chính nằm ở giữa!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8392.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8377.jpg

Mèo lười BH
09-08-2012, 03:21
Ở hai bên hông Nhà thờ được trang trí dựa trên những câu chuyện trong Kinh Thánh thật là đẹp!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8381.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8383.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8385.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8387.jpg

Mèo lười BH
09-08-2012, 03:27
Chuẩn bị chào tạn biệt Lộ Đức...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8393.jpg



Mèo lười đón tàu TGV nổi tiếng của Pháp lúc 11h42....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8396.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8397.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8398.jpg




.....về tới nhà ga Paris Montparnasse lúc 6h chiều,kết thúc chuyến đi hành hương thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa!!!:wheelchair:


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8406.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8410.jpg
(Tòa nhà Montparnasse cao 231 mét,được xây dựng trong khoảng thời gian 1969-1972,đây là tòa nhà cao nhất Paris!!)

gaymedao
09-08-2012, 09:07
.....về tới nhà ga Paris Montparnasse lúc 6h chiều,kết thúc chuyến đi hành hương thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa!!!:wheelchair

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8410.jpg
(Tòa nhà Montparnasse cao 231 mét,được xây dựng trong khoảng thời gian 1969-1972,đây là tòa nhà cao nhất Paris!!)[/QUOTE]

Dân Paris gọi tòa nhà này là con quái vật đen. Nó làm hỏng hết cảnh quan kiến trúc của Paris. Không hiểu sao ở VN người ta lại đang làm cái việc sai lầm tương tự là phá hết những kiến trúc thuộc địa kiểu Pháp để dựng lên những con quái vật tương tự ở HN , Sài Gòn..

hanoi06
09-08-2012, 16:32
.....về tới nhà ga Paris Montparnasse lúc 6h chiều,kết thúc chuyến đi hành hương thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa!!!:wheelchair

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8410.jpg
(Tòa nhà Montparnasse cao 231 mét,được xây dựng trong khoảng thời gian 1969-1972,đây là tòa nhà cao nhất Paris!!)
[/QUOTE]

Đứng ở bên này sông Seine nhìn qua tháp Eifel thấy tòa nhà này thì đúng là phá hỏng hết cảm xúc về Pari. Không hiểu sao người Pháp lại thiết kế tòa nhà như thế này.

Mèo lười BH
10-08-2012, 02:54
@gaymedao,hanoi06:cảm ơn hai anh đã luôn vào xem và ủng hộ topic!:)

Mèo lười BH
10-08-2012, 03:16
Nước Pháp-Phần cuối:Những tình cảm ấm áp tại nước Pháp


..................................



Để mở đầu cho bài viết nhiều cảm xúc này,Mèo lười xin dành ra một chút để giới thiệu một vài hình ảnh về bệnh viện Bicêtre gần nhà Cha Tuấn!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8035.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8032.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8030.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8041.jpg




Cha Tuấn hàng ngày,hàng tuần vẫn thường xuyên vào bệnh viện này để làm Thánh lễ và rước mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân!Mèo lười rất may mắn,đã được Cha giới thiệu cho làm quen được với một vài những vị bác sĩ người Pháp trong bệnh viện!:) Ấn tượng để lại cho Mèo lười chính là phong cách làm việc hết sức khoa học và nhiệt tình của đội ngũ cán bộ y tế bệnh viện,và số lượng bệnh nhân khá là đông có lẽ bởi vì đây là một trong những bệnh viện lớn của Paris!!Tiếc là do thời gian có hạn nên Mèo lười chỉ vào thăm bệnh nhân cùng với những bác sĩ tại nơi đây được có 3 lần mà thôi!!Cha Tuấn nói rằng,năm sau khi con ra trường rồi,nếu con có nguyện vọng thì con hãy quay trở lại Paris,nếu điều gì có thể giúp được cho con thì Cha sẽ cố gắng....Tương lai chưa dám nói trước được điều gì,còn phải trông nhiều vào những cơ hội mà may mắn có được nữa,tuy nhiên,đây cũng sẽ là một cơ hội tốt của Mèo lười...Thôi thì cứ cầu nguyện và hy vọng cho tương lai vậy!:)

Mèo lười BH
10-08-2012, 03:29
Buổi chiều tối cuối cùng tại Paris,mọi người có làm bữa tiệc nhỏ chia tay dành cho Mèo lười!!Bữa tiệc được tổ chức tại nhà Cha Tuấn,đơn giản nhưng thật vui trong không khí thân mật,ấm cúng vô cùng.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8415.jpg



Hai cô cháu:Mèo lười và cô Trang!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8424.jpg



Hai Cha con cùng nhau cụng ly nào,vui hết cỡ luôn!!!!!(beer)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8421.jpg



Thời gian sau đó chừng một tuần,một buổi tối chuẩn bị đi ngủ ở nhà chú Dũng bên Đức,Mèo lười có nhận được email cô Trang gửi,nội dung email cô chúc cho Mèo lười có được những tháng ngày vui vẻ với người thân tại nước Đức!Đồng thời cô cũng nhắn rằng:"con có điều kiện thì liên lạc với hai Cha,hai Cha rất thương con,nhất là cha Cường,cứ nhắc đến con hoài....":( Cha Cường không những là một người vui tính,tháo vát,tốt bụng mà Cha còn rất tâm lý và sống tình cảm.Lúc này đây khi con đang gõ tới những dòng này,con nhớ Cha,nhớ mọi người thật nhiều....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8418.jpg

Mèo lười BH
10-08-2012, 03:36
Sơ Ngân là người bạn đồng tuổi với Mèo lười,có một điểm chung là mỗi khi nghe cha Cường kể chuyện cười là Mèo lười và sơ Ngân đầu tiên nhé mắt lơ láo nhìn nhau và rồi sau đó cả hai cùng phá lên cười,cười hô hố cười sún hết luôn hai hàm răng!!!!=)) Sơ nói rằng mình đi Tu nên cứ sống âm thầm như vậy ít bạn bè lắm,có Huy tới chơi mình rất vui,Huy lại rất vui tính làm mình cứ ngỡ như là đã quen với Huy từ lâu lắm rồi vậy đó!!
Cảm ơn sơ vì tình bạn chân thành mà sơ dành cho Mèo lười!Hy vọng rằng tình yêu Thiên Chúa sẽ là ánh đuốc soi sáng cho sơ trên con đường Tu trì còn rất dài,đầy khó khăn và thử thách ở phía trước.... :)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8425.jpg




Từ trái sang:sơ Hàn Quốc(tu chung dòng với cô Trang),sơ Ngân và Cha Tuấn.Cha Tuấn vốn không thích chụp hình nên hình ảnh của Cha không được nhiều lắm....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8426.jpg




Bữa tiệc no nê rồi,thì mọi người kéo nhau vào phòng khách vừa ăn dưa lê vừa xem lại ảnh chụp trong ngày.Cả ngày hôm đó thì Mèo lười đi tàu hỏa gần 1000 Km từ Lộ Đức về lại Paris,trong khi các sơ và hai Cha cũng vừa mới đi chơi biển về.Cho nên vui thì vậy thôi chứ thật sự trong người ai ai cũng mệt nhoài rồi:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8433-1.jpg

Mèo lười BH
10-08-2012, 03:40
Cô Trang được lên TV này!!!!:H


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8430.jpg




Cô Trang và sơ Ngân,hai ma sơ đi Tu mà vẫn nhí nhảnh quá chừng(NT)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8432.jpg





Hình ảnh có tính chất trìu tượng không ai có thể hiểu và giải thích được.....:go


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8443.jpg

Mèo lười BH
10-08-2012, 03:53
Câu chuyện:


Trong bữa tiệc chiều hôm đó,Cha Tuấn luôn nhắc với Mèo lười "Có cô cháu gái của Cha tên là An từ xa tới chơi Paris,tối nay dù con có mệt thế nào đi nữa thì cũng cố gắng thức đợi An nó về nhà rồi hai đứa ngồi nói chuyện một lát!Sáng sớm ngày mai con đã phải đi qua Đức rồi..."

Thời gian Mèo lười ở nhà của Cha Tuấn,lâu lâu Cha cũng hay nhắc về cô cháu gái tên An sắp tới Paris chơi.Ngày mà An tới Paris thì cũng đúng lúc Mèo lười đi hành hương Lộ Đức!Về lại Paris thì cũng đã là buổi chiều tối cuối cùng của Mèo lười tại nước Pháp.

6h sáng sớm ngày hôm sau tàu hỏa đã đưa Mèo lười sang nước Đức,mà nhà ga lại cách rất xa nhà Cha Tuấn!Cả ngày hôm đó mới đi chơi biển về Cha Tuấn trông rất mệt và muốn đổ bệnh cho nên khả năng sáng hôm sau Cha dậy thật sớm lái xe chở Mèo lười ra nhà ga ở xa xôi gần như là điều không thể....Ngay thời điểm đó,Cha Cường nảy ra ý kiến sau bữa tiệc lái xe chở Mèo lười đi luôn để tìm và nghỉ lại một khách sạn bên cạnh nhà ga,sáng sớm mai tiện việc đi lại.

Thế là Mèo lười chia tay với Cha Tuấn ngay sau bữa tiệc chiều hôm đó....:(

Trên đường xe hơi chở Mèo lười ra nhà ga đi tìm khách sạn,Cha Cường nói rằng Cha Tuấn muốn Huy và cháu gái của Cha quen nhau! Lúc Huy lên xe đi nhìn Cha Tuấn có vẻ buồn,nhưng mà thôi cả ngày hôm nay Huy đi Đức Mẹ về cũng mệt rồi,cần thời gian để ngủ nghỉ trước khi sáng mai tiếp tục lên đường!Tối nay Huy mà ở lại nhà Cha Tuấn nói chuyện với cô bé An chắc chắn là khỏi ngủ luôn! Mà Cha nhớ rằng Huy có kể là đã có bạn gái ở nhà rồi!!Làm như thế này là tốt nhất Huy vừa nghỉ ngơi được,lại không bị khó xử....:)


...............


"Cha Tuấn....

Hơn một tuần lễ lưu lại Paris,Cha là người mà con được hân hạnh tiếp xúc thường xuyên nhất.Cảm ơn Cha đã cho con được ở nhờ nhà của Cha,cảm ơn Cha đã nấu cho con những bữa ăn tối với thịt bò bít tết,Cha có biết không,con nhớ lắm cái buổi tối con và Cha cùng nhau uống bia cắn càng cua kêu rốp rốp trong miệng mà bẩn hết cả tay,à còn có món tôm, món mực xào dứa ngon tuyệt mà Cha trổ tài nấu cho con ăn nữa chứ!!Cảm ơn Cha đã chu đáo chuẩn bị cho con những bữa ăn sáng trước khi Cha phải đi lên Nhà thờ làm lễ,khi con còn đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ khì ở trong phòng.Cảm ơn Cha vì những buổi tối Cha lái xe chở con vi vu đi dạo chơi khắp phố phường Paris rực rỡ ánh đèn điện sáng ấm áp tình thân.Cảm ơn Cha đã giới thiệu cho con làm quen với những bác sĩ trong bệnh viện Bicêtre,để con có điều kiện được học hỏi cách họ làm việc.:)Cảm ơn Cha đã là người bạn,người Cha của con suốt mấy ngày vừa qua,mà tâm sự trò chuyện với con đủ điều.(NT) Giờ phút này đây khi con đã chia tay Cha rồi,điều làm con áy náy và đáng tiếc nhất,đó là có lẽ con không có được duyên số để gặp gỡ và kết bạn với cô cháu gái tên An của Cha....nếu điều này có làm Cha phải buồn thì con xin thật lòng xin lỗi....À còn có một thứ mà con băn khoăn lắm,đó là con rất hy vọng Cha sẽ bỏ được điếu thuốc lá,trong những ngày con ở nhà Cha,vì sợ Cha giận nên con không có dám nói,nhưng thật sự là Cha hút thuốc lá nhiều quá,rất độc hại cho cơ thể đó Cha có biết hay không Cha ơi!!Con biết để bỏ thuốc là rất khó,nhưng hãy cố gắng lên,Cha nhé!!!":)
(trích lại những dòng nhật kí Mèo lười đã viết trước khi lên đường sang Đức!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8445.jpg

Mèo lười BH
10-08-2012, 04:00
Tới khu vực nhà ga xe lửa thì trời cũng vừa sập tối,ngồi trên xe nhìn qua cửa kiếng thấy Cha Cường ở bên ngoài cứ phải hớt ha hớt hải chạy tới chạy lui hỏi hết khách sạn này tới khách sạn khác cho Mèo lười,trong lòng cảm thấy xúc động khôn tả...Tìm được khách sạn vừa ý rồi là lúc Cha Cường đã thanh toán luôn tiền cho chủ khách sạn!Trước khi chia tay,Cha còn chu đáo đem cho Mèo lười hai chai nước và mấy gói bánh để ngày mai Mèo lười ăn trên tàu qua nước Đức....

.............


"Cha Cường....

Cha Cường là người cất công lái xe đi đón con từ sân bay Beauvais về nhà cô Trang,chính vì thế Cha là người mà con được gặp gỡ và trò chuyện đầu tiên khi con đặt chân tới nước Pháp này.Cha Cường và cha Tuấn là đôi bạn thân,nhưng trái với tính cách trầm lặng của Cha Tuấn,thì Cha Cường là một người rất rất vui vẻ!!Cha Cường có khiếu ăn nói và....kể chuyện cười.Vui lắm Cha ơi,Cha có biết mỗi lần mà Cha kể ra một câu chuyện tiếu lâm trên trời dưới đất,là con phải cười bò lăn bò càng!!!!:))Có lần vì cười quá nhiều mà con xém nữa phải bị sặc cơm khi đang ăn!!!=))Cha Cường,Cha thật sự là một vị linh mục vui tính,tốt bụng và rất tháo vát!!!Con hay nói đùa với cô Trang và sơ Ngân rằng,nếu Cha có vợ có con,thì chắc chắn là vợ con của Cha sẽ được sống sung sướng và hạnh phúc!!:LCon xin cảm ơn Cha về chuyến đi hành hương về Đức Mẹ Lộ Đức mà Cha đã tạo điều kiện cho con,con xin cảm ơn Cha về tất cả,một vị linh mục thật sự rất tốt bụng và có lòng bác ái yêu thương mọi người! "
(trích lại những dòng nhật kí Mèo lười đã viết trước khi lên đường sang Đức!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8439.jpg

Mèo lười BH
10-08-2012, 04:03
"Cô Trang....

Gặp lại cô sau mười mấy năm trời,con thật sự cảm thấy rất vui:) Cảm ơn cô đã giới thiệu cho con làm quen được với các Cha,cảm ơn Cô đã cho con có được không khí tình yêu thương ấm áp của gia đình,ngay giữa lòng thủ đô hoa lệ Âu châu.Cầu xin Thiên Chúa sẽ gìn giữ và tuôn đổ thật nhiều hồng ân xuống trên cô trên bước đường Tu trì,một người nữ Tu suốt đời sống âm thầm cầu nguyện và phục vụ tha nhân....":)
(Trích lại những dòng nhật kí Mèo lười đã viết trước khi lên đường sang Đức!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8451.jpg

Mèo lười BH
10-08-2012, 04:04
Tạn biệt tất cả mọi người,tạn biệt nước Pháp hẹn một ngày gần nhất sẽ quay trở lại!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Paris/DSCN8450.jpg

Mèo lười BH
10-08-2012, 04:14
Thế là đã hết những ngày tháng chu du tại Pháp quốc với thật nhiều những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ! :)

Dành ra vài ngày cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ nhé các bạn,trước khi hành trình đi tiếp sang nước Đức cùng với Mèo lười.Tâm điểm của nước Đức sẽ là những bài viết về thủ đô Berlin,thủ đô của Đức chắc chắn không đẹp và hoa lệ được như Paris rồi,nhưng nếu bạn nào có sở thích tìm hiểu về lịch sử Thế chiến thứ hai,tìm hiểu về Liên Xô,tìm hiểu về lịch sử thảm sát người Do Thái dã man của Đức quốc xã....thì những bài viết về Berlin của Mèo lười hy vọng sẽ mang đến cho các bạn thật nhiều cung bậc cảm xúc.... :)

hoàng hôn tím
10-08-2012, 08:38
tạm biệt Paris hoa lệ, HHT đang chờ mong tiếp tục cùng ML du lich sang Đức đây:L

raine
10-08-2012, 15:54
Ngày 25.2.1858,một đoàn người cảm kích theo cô sau khi cầu nguyện, Bernadette đứng dậy, ngập ngừng tiến tới gần hang đá rồi quì xuống. Theo lệnh của “người thiếu nữ diễm lệ”, cô cúi xuống lấy tay cào đất. Một dòng nước vọt lên. Dòng nước đó đến nay cứ chảy mãi, cứ 24 tiếng đồng hồ là có khoảng 120.000 lít nước chảy ra.

Ông biện lý cho gọi Bernadette tới. Ông chế giễu, tranh luận và đe dọa cô nữa. Cuối cùng ông kết luận :

- Cô hứa với tôi là sẽ không tới hang đá nữa chứ ?

Nhưng Bernadette bình tĩnh trả lời cách rõ ràng.

- Thưa ông, cháu không hứa như vậy.

Cha sở tỏ ra nghi ngại, ngài cấm các linh mục không được tới hang. Khi Bernadette tới gặp ngài và thuật lại "“người thiếu nữ diễm lệ” nói : Ta muốn mọi người tổ chức rước kiệu tại đây".

Cha sở liền quở trách và gằn từng tiếng :

- Con hãy nói với bà ấy rằng, đối với cha sở Lộ Đức, phải nói cho rõ rệt. Bà muốn những buổi rước kiệu và một nhà nguyện à ? Trước hết Bà phải cho biết Bà tên là gì và làm một phép lạ đã chứ.

Dòng nước vẫn chảy thành suối. Dân chúng vẫn lũ lượt kéo nhau tới, những kẻ hoài nghi phải chùn bước.

Đã có những phép lạ nhãn tiền :

- Một người thợ đẽo đá mù lòa đã thấy được ánh sáng.

- Một phụ nữ bại tay sáu năm nay bình phục.

- Một em bé hai tuổi bệnh hoạn đang hấp hối trước những cặp mắt thất vọng của cha mẹ. Họ nghèo lắm, bà hàng xóm đã dọn sẵn cho một một cái quách. Người cha thở dài : - Nó chết rồi.

Người mẹ chỗi dậy. Không nói một lời nào, bà ôm đứa trẻ chạy thẳng ra hang đá, dìm nó vào trong dòng nước giá lạnh. Dân chúng cho rằng bà khổ quá hóa điên. Sau khi tắm cho bé khoảng 15 phút, bà ẵm con về nhà. Sáng hôm sau, bé hết bệnh. Ba bác sĩ đã chứng thực chuyện lạ này.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Duc%20Me%20Lo%20Duc/Duc%20Me%20Lo%20Duc/DSCN8280.jpg

.....
Bác mình cũng đi tu và 1 lần cũng mang về cho mình một chai nước suối tại Đức Mẹ Lộ Đức(chai hình đức mẹ),mình vẫn nhớ cảm giác khi uống nước này rất thanh và khó tả lắm.Nhưng giờ đây Bác mình cũng về bên Mẹ rồi T-T. Mình cảm thấy vô cùng ghen tị với bạn mèo lười,khao khát được đến đây là điều mình không diễn tả nổi.Cám ơn mèo lười về những bài viết rất hay về Thánh đường về đạo Công giáo -một vẻ đẹp thuần khiết từ tâm hồn .

Mèo lười BH
11-08-2012, 03:08
@raine:Mèo lười cảm thấy trong lòng rất vui vì bài bình luận của bạn!! :) Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai không xa,bạn sẽ có được điều kiện để đi hành hương tới Lộ Đức mà cầu nguyện cùng với Mẹ. :)

raine
11-08-2012, 10:40
@raine:Mèo lười cảm thấy trong lòng rất vui vì bài bình luận của bạn!! :) Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai không xa,bạn sẽ có được điều kiện để đi hành hương tới Lộ Đức mà cầu nguyện cùng với Mẹ. :)
Chào Mèo lười,mình mới là mem mới,và thật may mắn vô tình mình lại vào topic của bạn,và hôm qua mới đọc đến trang 11 nay rảnh lại đọc tiếp và thấy rằng bạn thật may mắn khi bên cạnh có thật nhiều người tốt,dù bạn có đi xa quê hương như thế nào cũng có các thiên thần trên trái đất (như Cha Tuấn,cha Cường các sơ...)che chở bạn.:)Mình cũng ao ước có thể đến Pháp và Ý (nơi mà đạo Công Giáo phát triển nhất),nhưng vì không dám đi 1 mình tự túc -còn đi tour thì không thể làm hết những điều mình muốn thực hiện,nên có lẽ mình tạm gác lại(mình nghĩ Mẹ ở bất cứ đâu khi ta cầu nguyện).Và Thật cám ơn vì trên thế giới này sắp có 1 vị bác sĩ tốt bụng trong tương lai.Chờ đợi chuyến du lịch của bạn tại Đức.(BB)

TravelBug
11-08-2012, 11:10
CHúng tôi thăm Lộ Đức vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2009, khi đó đã là cuối mùa hành hương nhưng vẫn còn vài đoàn giáo dân thăm viếng (họ thường đi nguyên giáo xứ) ở các nườc lân cận -nhiều nhất là thuộc Tây Ban Nha nằm cạnh, và Bồ Đào Nha là nơi có thánh địa Fatima).Buổi tối khi cầu chuỗi Mân Côi dưới ánh nến, những người xướng kinh thay phiên nhau xướng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quốc gia họ và gời lời chào đến các giáo dân đồng hương. Rất là cảm động khi biết mình không phải là con chiên lẻ bầy!

Khi mục kích những đoàn người đến cầu xin phép lạ chữa lành bệnh cho họ hoặc thân nhân họ, chúng ta sẽ cảm thấy 1 cảm xúc rất đặc biệt dâng lên trong hồn: nhìn những người này, ta mới thấy mình còn rất nhiều may mắn so với những bệnh tật và bất hạnh họ đang phải gánh chịu. Phép lạ, không chỉ về chữa lành thể xác, mà chí ít ra cũng xoa dịu được tâm linh ( Physical and Spiritual) và chúng tôi đã nhận được sự xoa dịu đó từ chuyến hành hương Lộ Đức.

Cám ơn bạn trẻ.

Trang55
12-08-2012, 06:00
@Mèo lười BH: sao cháu hên thế, được dự thánh lễ đồng tế của các Cha trên đất Pháp rồi còn gì, đâu phải dễ dàng được như vậy, hì hì. Cám ơn cháu thật nhiều về những bài viết vừa qua. Thật là hữu ích cho các bạn đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình, hoặc những ai chưa đi cũng có thể hình dung ra phần nào từ những lời kể chuyện của cháu. Chúc cháu đạt được mong ước của mình để giúp gia đình và phục vụ tha nhân. Chúa sẽ chúc lành cho cháu nhé.

Mèo lười BH
12-08-2012, 06:33
Chào Mèo lười,mình mới là mem mới,và thật may mắn vô tình mình lại vào topic của bạn,và hôm qua mới đọc đến trang 11 nay rảnh lại đọc tiếp và thấy rằng bạn thật may mắn khi bên cạnh có thật nhiều người tốt,dù bạn có đi xa quê hương như thế nào cũng có các thiên thần trên trái đất (như Cha Tuấn,cha Cường các sơ...)che chở bạn.:)Mình cũng ao ước có thể đến Pháp và Ý (nơi mà đạo Công Giáo phát triển nhất),nhưng vì không dám đi 1 mình tự túc -còn đi tour thì không thể làm hết những điều mình muốn thực hiện,nên có lẽ mình tạm gác lại(mình nghĩ Mẹ ở bất cứ đâu khi ta cầu nguyện).Và Thật cám ơn vì trên thế giới này sắp có 1 vị bác sĩ tốt bụng trong tương lai.Chờ đợi chuyến du lịch của bạn tại Đức.(BB)


Cảm ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ những bài viết của mình!!Một ngày Chúa nhật vui vẻ và chào đón một tuần mới thật nhiều điều tốt lành bạn nhé! :)

Mèo lười BH
12-08-2012, 06:49
CHúng tôi thăm Lộ Đức vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2009, khi đó đã là cuối mùa hành hương nhưng vẫn còn vài đoàn giáo dân thăm viếng (họ thường đi nguyên giáo xứ) ở các nườc lân cận -nhiều nhất là thuộc Tây Ban Nha nằm cạnh, và Bồ Đào Nha là nơi có thánh địa Fatima).Buổi tối khi cầu chuỗi Mân Côi dưới ánh nến, những người xướng kinh thay phiên nhau xướng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quốc gia họ và gời lời chào đến các giáo dân đồng hương. Rất là cảm động khi biết mình không phải là con chiên lẻ bầy!

Khi mục kích những đoàn người đến cầu xin phép lạ chữa lành bệnh cho họ hoặc thân nhân họ, chúng ta sẽ cảm thấy 1 cảm xúc rất đặc biệt dâng lên trong hồn: nhìn những người này, ta mới thấy mình còn rất nhiều may mắn so với những bệnh tật và bất hạnh họ đang phải gánh chịu. Phép lạ, không chỉ về chữa lành thể xác, mà chí ít ra cũng xoa dịu được tâm linh ( Physical and Spiritual) và chúng tôi đã nhận được sự xoa dịu đó từ chuyến hành hương Lộ Đức.

Cám ơn bạn trẻ.


Phải nói rằng chuyến đi hành hương này mang đến cho cháu thật nhiều cảm xúc lạ kì trong lòng lắm Bác ạ:cảm xúc bùi ngùi thương cảm cho những người bệnh tật ngồi xe lăn mà mặt của họ cứ ngơ ngơ ra trong ngây dại,cảm xúc ấm áp tình yêu thương của những con người đi hành hương tới nơi đây,cảm xúc nôn nao nghẹn ngào trong lòng khi được quỳ gối đọc kinh trước Đức Mẹ.....Đúng như Bác đã nói:Phép lạ, không chỉ về chữa lành thể xác, mà chí ít ra cũng xoa dịu được tâm linh....

Cảm ơn Bác đã dành thời gian để xem và ủng hộ topic này của cháu! :)

Mèo lười BH
12-08-2012, 06:53
@Mèo lười BH: sao cháu hên thế, được dự thánh lễ đồng tế của các Cha trên đất Pháp rồi còn gì, đâu phải dễ dàng được như vậy, hì hì. Cám ơn cháu thật nhiều về những bài viết vừa qua. Thật là hữu ích cho các bạn đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình, hoặc những ai chưa đi cũng có thể hình dung ra phần nào từ những lời kể chuyện của cháu. Chúc cháu đạt được mong ước của mình để giúp gia đình và phục vụ tha nhân. Chúa sẽ chúc lành cho cháu nhé.


Chắc là do ngày hôm đó cháu đi trúng ngày Chúa nhật nên được may mắn tham dự Lễ đồng tế!!:D Cảm ơn cô đã ủng hộ những bài viết và dành cho cháu những lời chúc tốt đẹp!:)

Trang55
12-08-2012, 13:53
Hi Mèo lười: Vui lòng cho Cô hỏi cửa hàng tem này ở đâu, đường nào? Cô đang ở Paris và cũng muốn mua làm quà cho người ở nhà. Cám ơn Mèo Lười nhiều nhé. Chúc cháu 1 ngày Chúa nhật vui vẻ, hạnh phúc hén.

Mèo lười BH
12-08-2012, 22:02
Hi Mèo lười: Vui lòng cho Cô hỏi cửa hàng tem này ở đâu, đường nào? Cô đang ở Paris và cũng muốn mua làm quà cho người ở nhà. Cám ơn Mèo Lười nhiều nhé. Chúc cháu 1 ngày Chúa nhật vui vẻ, hạnh phúc hén.


Cửa hàng tem này nằm ngay trên đại lộ Champs-Élysees đó cô,phía bên tay phải trên đường dẫn tới Khải Hoàn Môn! Còn về chính xác hơn chỗ nào,cô cứ kiếm ra cửa hàng trưng bày xe hơi mà cháu đã chụp hình(cửa hàng xe hơi này khá lớn và đông người vào xem nên kiếm ra dễ dàng lắm).Từ cửa hàng xe hơi đi thêm một lát nữa(theo hướng tới Khải Hoàn Môn) là cửa hàng tem đó cô ạ! Cô lưu ý là cửa hàng tem này không nằm ngay ngoài vỉa hè,mà từ vỉa hè cô phải đi vào bên trong một nơi có bốn mặt đều là những cửa hiệu trưng bày! :)

Mèo lười BH
13-08-2012, 02:30
Nước Đức-Phần 1:Xin chào Bad Bentheim,xin chào miền quê nước Đức!!!


...................................



Mèo lười rời khỏi nước Pháp tại nhà ga Paris du Nord(ga Paris Bắc) lúc 6h01 sáng trên chuyến tàu hỏa của hãng Thalys.Ga Paris Bắc là ga lớn nhất trong tổng số 7 nhà ga chính của thủ đô Paris,nơi tập trung các đoàn tàu tốc độ cao nổi tiếng Thế giới như Eurostar,TGV,Thalys đi các tỉnh ở phía Bắc nước Pháp và sang các nước láng giềng như Bỉ,Hà Lan và Đức!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8452.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8461.jpg





Đoàn tàu Thalys này chạy rất nhanh và êm,còn nhanh hơn cả tàu TGV mà Mèo lười đi Lộ Đức nữa,trên tàu còn có cả wifi sử dụng miễn phí!!(c)Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì tàu dừng bánh để đón thêm khách tại nhà ga chính của thủ đô Bruxelles,vương quốc Bỉ!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8462.jpg





Đoàn tàu băng ngang qua nước Bỉ nhỏ bé xinh đẹp trước khi tiến thẳng vào nước Đức!Vùng đất Tây Âu giàu có trù phú,nơi cư ngụ của những tộc người đầy tài năng và giàu khát vọng...(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8463.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8464.jpg

Mèo lười BH
13-08-2012, 02:37
Sau hơn 3 giờ đồng hồ,lúc 9h15 sáng thì tàu dừng bánh hẳn tại nhà ga Köln,xin chào nước Đức!!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8465.jpg



Bảng thông báo giờ tàu chạy tại sân ga Köln!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8468.jpg



Nhà ga rất tấp nập và nhộn nhịp với những đoàn tàu trắng,đỏ,xanh,vàng đến và đi liên tục,liên tục.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8469.jpg



Đợi tới 10h07,đây là đoàn tàu sẽ đưa Mèo lười đi tiếp tới ga Münster!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8470.jpg




Từ Münster,lại phải đổi tàu lần nữa tới ga Rheine...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8473.jpg




Đã bắt đầu nhận thấy xuất hiện sự yên tĩnh của vùng quê tỉnh lẻ tại sân ga Rheine...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8475.jpg

Mèo lười BH
13-08-2012, 02:43
13H03,sau 7 tiếng đồng hồ đi từ Paris,cuối cùng rồi thì Mèo lười đã tới được Bad Bentheim,tỉnh miền quê của chú Dũng nằm sát biên giới với Hà Lan!!!(beer)

Đoàn tàu màu vàng này các bạn xem ở bên dưới là đoàn tàu đang đón khách đi tới nhà ga của sân bay Schiphol,thủ đô Amsterdam vương quốc Hà Lan!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8478.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8479.jpg




Chú Dũng lái xe ra tận nhà ga đón Mèo lười,hai chú cháu gặp lại nhau sau đúng một năm trời,vui quá chú Dũng ơi!!!(NT)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8480.jpg

Mèo lười BH
13-08-2012, 02:48
Nhà của chú nằm ở vùng quê yên ả,mỗi buổi sớm thức dậy không gian tĩnh lặng như tờ,chỉ nghe được tiếng chim hót líu lo hòa quyện với hương thơm cỏ hoa....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8711.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8717.jpg



Một không gian trong lành tuyệt đối,đẹp mơ màng như trong xứ sở truyện cổ tích thần tiên vậy....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8720.jpg




.......với những nếp nhà nhỏ xinh xắn đặc trưng của miền nông thôn nước Đức!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8721.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8722.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8723.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8724.jpg

Mèo lười BH
13-08-2012, 02:53
Nơi đây đẹp,đẹp lắm!!Nhưng mà buồn tẻ và vắng lặng quá.Những căn nhà xinh xắn này,những khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ này,những con đường nhỏ vắng vẻ này....khi về già sống an nhàn thì còn gì tuyệt vời hơn,nhưng đối với những người trẻ tuổi như Mèo lười thì sống ở đây chừng một tuần là chán ngay....:go


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8727.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8726.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8730.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8732.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8733.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8729.jpg

Mèo lười BH
13-08-2012, 03:01
Chú Dũng vốn là người bạn thân thiết nhất của Bố từ ngày xưa khi còn học cấp 3 tới tận ngày hôm nay.Cách đây chừng 2 năm,chú trải qua một căn bệnh nặng thập tử nhất sinh....Lưỡi hái tử thần tưởng chừng như đã gọi chú đi mất rồi,nhưng phép lạ may mắn làm sao,theo như chú kể lại là nhờ vào ơn Chúa và Đức Mẹ,nhờ vào những lời đọc kinh cầu nguyện của những người mà chú đã từng kết nghĩa khi xưa còn tham gia sinh hoạt trong Nhà thờ.Ngày hôm nay đầu óc của chú đã minh mẫn lại hoàn toàn bình thường,duy chỉ có cơ thể vẫn còn rất yếu...

Trong những tháng ngày Mèo lười ở chơi nhà chú,đủ thứ công việc tay chân nè từ cưa gỗ,đóng đinh,làm thợ sơn,cùng nhau giặt đồ,cùng nhau nấu cơm rửa chén....:) Hai chú cháu vừa làm việc vừa tâm sự kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời từ những kỉ niệm ngày xa xưa của chú với Bố,với nhóm bạn học Tân Mai đến những câu chuyện ở tận nơi đẩu nơi đâu,những lời tâm sự chân tình của chú dành cho Mèo lười....(NT) Chú Dũng là người đã mang lại cho Mèo lười nhiều tình cảm,nhiều cảm xúc nhất trong số tất cả những người mà Mèo lười có dịp tiếp xúc qua chuyến đi này!Tình thương của chú dành cho Mèo lười như tình thương của một người Bố vậy!!:(

Những tâm sự về chú Dũng nhiều hơn,Mèo lười sẽ trải lòng ở phần 3-phần cuối cùng về nước Đức nhé các bạn!

Những ngày Mèo lười nghỉ lại nhà chú,bầu trời lúc nào cũng âm u mưa lạnh.Đây là chiếc áo Mèo lười đã mặc khi làm "thợ sơn gỗ" cùng với chú.Ngày hôm nay nhìn lại chiếc áo kỉ niệm,nhớ và thương chú thật nhiều....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8772.jpg





Có một ngày chú dành ra cả buổi sáng lái xe chở Mèo lười qua bên kia biên giới thăm một thị trấn sầm uất thuộc đất nước Hà Lan!Từ nhà của chú lái xe đi Hà Lan chừng 5 phút là tới biên giới,và khoảng nửa tiếng để tới được thị trấn!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8483.jpg



Ấn tượng của Mèo lười về đất nước Hà Lan là xe đạp ở khắp mọi nơi!!Người trẻ,người già,người mập,người ốm,đàn ông,đàn bà....tất cả thảy ai cũng hì hục đạp xe trên đường nhìn rất ngộ nghĩnh và vui mắt!!:hit

Tại thị trấn này,chú Dũng có mua tặng cho Mèo lười một món quà bí mật kỉ niệm đầy ý nghĩa!!Mèo lười sẽ bật mí về món quà này sau ở phần 3 nhé các bạn!!(NT)

Mèo lười BH
13-08-2012, 03:07
Những buổi chiều mát mẻ hôm thì hai chú cháu đạp xe tập thể dục tới những vùng hồ đẹp như tranh vẽ....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8485.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8489.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8496.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8495.jpg




Tại nơi đây,chú và cháu cùng nhau ngồi ăn mấy trái đào,ăn bánh mì kẹp xúc xích và ngắm....thiên nga bơi lội này


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8501.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8502.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8504.jpg

Mèo lười BH
13-08-2012, 03:11
....hôm thì Mèo lười đạp xe chở bé Ami đi thăm những cánh đồng lúa mì,những cánh đồng bắp bạt ngàn,ngắm những con bò đang gặm cỏ....:F


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8739.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8742.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8744.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8749.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8750.jpg

Mèo lười BH
13-08-2012, 03:16
Bé Ami là cô con gái út của chú Dũng năm nay mới 13 tuổi còn đậm nét hồn nhiên trẻ con.Em vốn không nói và hiểu tiếng Việt được nhiều,nên trò chuyện với Ami Mèo lười phải cố gắng dùng những từ ngữ hết sức đơn giản!Thích nhất là những lần anh Mèo lười cố tình chọc ghẹo làm em bị wê phải nhe hai hàm răng ra làm xấu rồi giận dỗi bỏ đi :LL ÔI ước gì tôi có được một cô em gái dễ thương và đáng yêu như vậy....

Những tâm sự về bé Ami,Mèo lười cũng sẽ kể chuyện nhiều hơn ở phần 3 nhé!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8753.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8755.jpg

Mèo lười BH
13-08-2012, 03:22
Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì?
Còn em mơ ước sẽ được bay xa
Đến những cánh đồng, đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời,
Hát với gió ngàn, hát với người mình...yêu dấu



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8757.jpg




Và giờ đây lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời
Bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng
Có anh đời em, từng ngày rộn rã, chắp cánh bay khắp nơi
Mãi êm đềm tha thiết.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8758.jpg




Lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời
Bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng
Có anh đời em, từng ngày rộn rã, bay xa
Giữa trời gió lộng, bên ngày tháng thật tuyệt vời.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8759.jpg




Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời
Tự do thoải mái , suốt đời anh ơi...
Ước muốn suốt đời tháng tháng, ngày ngày, tình yêu chúng mình
Hát với cánh đồng, hát với mặt hồ lung linh.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8762.jpg




Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng
Ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng
Ngắm muôn vì sao...
Tuyệt vời hạnh phúc mãi bên em có anh



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8764.jpg




Những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng
Ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng
Ngắm muôn vì sao, tuyệt vời hạnh phúc có anh
Em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8766.jpg





Gửi tặng những hình ảnh trên và bài hát "đôi cánh tình yêu" đến tất cả những bạn nữ đang có người yêu,đặc biệt là người yêu ở xa....Hy vọng rằng các bạn sẽ vui và thích!





http://www.youtube.com/watch?v=TIpQa-lXO1k&feature=player_embedded

Mèo lười BH
14-08-2012, 02:53
Nước Đức-Phần 2:Đến thăm Berlin-thủ đô đầy biểu tượng của nước Đức


.....................................


Sáng sớm một ngày thứ 6,hai chú cháu khăn gói quả mướp ra nhà ga đón tàu hỏa đi lên thủ đô!Tuy là công dân Đức,nhưng chú bảo cháu rằng lần gần nhất chú đi Berlin đã từ năm...1991,tức là đã hơn 20 năm rồi!

Với người bình thường mua vé thì mất khoảng 4 tiếng tàu hỏa chạy trực tiếp,nhưng chú là người bị bệnh nên được nước Đức cho hưởng rất nhiều chế độ ưu tiên,trong đó có việc đi tàu hỏa miễn phí,và cháu là người đi kèm cũng được miễn luôn vé tàu!!:) Chỉ có điều hai chú cháu phải đi tàu chậm,phải đổi tàu dọc đường tới 3 lần cho nên hành trình lên thủ đô kéo dài ra thành 8 tiếng đồng hồ!!

Ngồi trên tàu như thường lệ hai chú cháu bàn tán chuyện trò rôm rả,trong đó đặc biệt là những câu chuyện lịch sử Tây Đức-Đông Đức!Trong đó một lần chiến sự giữa chú và cháu xém nữa nổ ra ngay trên tàu khi tranh luận về Đông và Tây Berlin,khi ai cũng cho rằng quan điểm của mình là đúng!!!:gun Khi tàu đến được sân ga Magdeburg,chú nói với cháu rằng đây là tỉnh đầu tiên của Đông Đức xưa kia,quả thật,nhìn ra nhà cửa phong cảnh bên ngoài hai bên đường tàu thấy mọi thứ đều cũ kĩ,xập xệ,nói chung là nhìn rất khác so với bên Tây của nước Đức.Mỗi lần nhìn thấy một tòa chung cư cũ,một bức tường cũ chi chít những hình vẽ sơn phết đủ màu hai bên đường,cháu lại hồn nhiên reo lên:"đây là Đông Đức!!!"(watch),nhiều lần cứ như thế làm chú đâm ra bực mình và mắng cho cháu một trận,nói rằng cháu nhìn sự vật và đánh giá mọi thứ còn thiển cận quá.:hit

Hai chú cháu phải đổi tàu hết 3 lần dọc đường,mỗi lần đổi tàu thời gian khoảng nửa tiếng,chú và cháu tranh thủ vào những quầy thức ăn nhanh uống một tách cà phê cho tỉnh táo hay là cùng nhau xì xụp ngồi ăn bánh mì kẹp xúc xích,rất là vui!!!(beer)


Sau 8 tiếng đi tàu,rồi thì cũng tới được nhà ga trung tâm của thủ đô Berlin khi trời bắt đầu về chiều...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8505.jpg



Chú Thịnh đón hai chú cháu ngay tại sân ga,chứng kiến chú Dũng và chú Thịnh-hai người bạn thân của Bố lâu ngày gặp lại nhau tay bắt mặt mừng,cháu cảm thấy trong lòng vui vui....

Chú Thịnh lái xe đưa hai chú cháu về nhà của chú ở vùng ngoại ô Tây Bắc Berlin,một vùng cây xanh thoáng mát ngay giữa lòng thủ đô!!Tối hôm đó cháu thật là vui và thích thú ngồi nghe hai chú kể chuyện và ôn lại những kỉ niệm ngày xưa cùng nhóm bạn Tân Mai thuở học trò!!(NT) Ôi những tình bạn chân thành như thế này,ngày hôm nay thế hệ của cháu biết tìm đâu ra....

Mèo lười BH
14-08-2012, 03:22
Cả ngày hôm sau,chú Thịnh lái xe chở hai chú cháu đi thăm thú Berlin!Berlin không đẹp và nhiều du khách như Paris!Thủ đô của Đức như là một viện bảo tàng ghi lại lịch sử về chiến tranh Thế giới thứ Hai,cho nên chỉ những ai đam mê tìm hiểu về Thế chiến thứ Hai thì mới thích được Berlin mà thôi.:)



Lịch sử của Bức tường Berlin


Bức tường Berlin, từng được Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức gọi là "Tường thành bảo vệ chống phát xít" và bị người dân Cộng Hoà Liên Bang Đức gọi là "Bức tường ô nhục" là một phần của biên giới nội địa nước Đức và đã chia cắt phần Tây Berlin với phần phía đông của thành phố và với lãnh thổ của nước Cộng hòa Dân chủ Đức bao bọc chung quanh Tây Berlin từ ngày 13 tháng 8 năm 1961 đến ngày 9 tháng 11 năm 1989. Bức tường này là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh và của việc chia cắt nước Đức. Khoảng 5000 người đã tìm cách vượt qua bức tường để sang Tây Berlin. Số người bị thiệt mạng khi vượt tường nằm trong khoảng từ 86 đến 200 người.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8511.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8514.jpg




Trong năm 1960 đã có 199.188 người rời bỏ DDR(Đông Đức). Trong đó ba phần tư trong số trên (152.291) đi qua vùng biên giới ở các cửa Ðông-Tây Berlin, lúc ấy còn mở. Trong tháng Giêng 1961 số người Tỵ Nạn vẫn tiếp tục, có 16.697 người rời Ðông Ðức để đến Vùng Tây Berlin. Trong số đó tuổi trẻ dưới 25 tuổi chiếm đến 47,8%!!

Ðể tránh sự sụp đổ của chế độ, khi người dân Ðông Ðức bỏ phiếu bằng chân. Ðảng Cộng Sản Ðông Ðức và Nga đã có kế hoạch xây tường phân chia.Tin này đã bị lộ ra ngoài …dù vậy ngày 15.06.1961 Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Ðông Ðức lúc đó là Walter Ulbricht vẫn chối bỏ … ông nói „ Không bao giờ Ðông Ðức có ý định xây bức tường…!! „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8517.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8513.jpg



Nhưng mà …. sự thật là …

Ngày 13.08.1961
Công An Nhân Dân dựng rào cản ở vùng kiểm soát của Liên Xô. Từ sáng sớm, tại trung tâm thành phố Berlin, công an đào sới gạch, đào hố, dựng cột, rào kẻm gai. Người dân tại Berlin ở hai vùng Ðông và Tây đứng nhìn nhau cay đắng. Ở vùng Ðông Berlin, lực lượng chiến đấu và Công An Nhân Dân kiểm soát chỉa súng vào những người đứng xem ở chung quanh. Ở phía vùng Tây Berlin, cảnh sát cách ly những người dân đang nổi nóng ra xa khỏi vùng biên gìới.
Bức Tường Berlin sau khi hoàn tất dài 156,4km, bao vây Tây Berlin. Cao từ 3,4 đến 4,2m. và 302 tháp canh. 25 cổng biên giới (gồm 13 cổng bằng đường bộ, 4 cổng bằng đường xe lửa, và 8 cổng qua bằng cầu). Ngoài ra còn củng cố thêm bằng mìn bẫy, hố ngăn, rào cản và chó săn.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8516.jpg

Mèo lười BH
14-08-2012, 03:30
Ngày hôm nay,bức tường lịch sử đã bị đập bỏ gần hết,chỉ còn giữ lại một đoạn ngắn cho du khách tham quan như một chứng tích lịch sử đau thương của nước Đức và Thế giới!Bên cạnh đó,người ta còn lập ra một bảo tàng nhỏ mà bất kì ai vào viếng thăm cũng đều cảm thấy bùi ngùi xúc động khi được xem lại những hình ảnh,những thước phim tài liệu ngày xưa....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/Berlinwall1.jpg
13/8/1961: Các thợ xây bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho bức tường ngăn chia Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) và Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức).



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/Berlinwall2.jpg
Người dân xách đồ đạc chạy sang miền Tây sau khi được biết hai miền sẽ bị phân chia bởi một bức tường.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/Berlinwall3.jpg
15/8/1961: Hans Conrad Schumann, một lính đào ngũ Đông Đức, nhảy qua hàng rào thép gai tại khu vực phố Bernauer để vào Tây Đức. Đây một trong những bức hình nổi tiếng toàn thế giới.




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/Berlinwall4.jpg
9/9/1961: Cổng Brandenburg qua lại giữa hai miền đông tây tại bức tường cũng bị đóng.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/Berlinwall5.jpg
10/9/1961: Một người phụ nữ được hỗ trợ trốn qua cửa sổ một khu nhà ở Bernauer Strasse để trốn sang Tây Đức.




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/berlinwall6.jpg
1/10/1961: Cửa sổ ngôi nhà quay sang Tây Đức bị xây bịt kín để ngăn người dân Đông Đức trốn sang phía Tây.




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/Berlinwall7.jpg

Công nhân lại xây cao thêm bức tường ở Bernauer Strasse khi các vụ chạy trốn liên tiếp xảy ra. Bức tường cũng được gia cố tại các phố Harzer, Heidelberger và Bouche.

Mèo lười BH
14-08-2012, 03:36
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/Berlinwall8.jpg
Cô con gái đã chạy thoát khỏi Đông Đức đang nói chuyện với mẹ qua bức tường ngăn cách năm 1961



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/Berlinwall9.jpg
Chú rể Groom và cô dâu Dieter đang vẫy tay với những người họ hàng của mình không thể tham dự lễ cưới mặc dù họ sống cùng một khu phố....





Dưới đây là hình ảnh về con đường Bernauer,con đường nổi tiếng với những tòa nhà chứng tích phía bên Đông Berlin xưa kia bị xây bịt kín hết cửa sổ,ngăn ngừa người dân nhảy lầu để trốn sang Tây Berlin.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8506.jpg





Mèo lười cảm thấy thật sự rất xúc động qua những thước phim,những hình ảnh mô tả những người thân đứng vẫy tay chào nhau hai bên bức tường chia cắt....Rồi chợt bùi ngùi khi đi tới những nơi vẫn còn đặt nến,vòng hoa tưởng niệm những người dân Đông Berlin bị bắn chết khi đang cố tìm cách vượt biên qua Tây Berlin....:(


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8526.jpg



Nạn nhân:

Nạn nhân đầu tiên của Bức tường là Ida Siekmann, người đã tử nạn khi nhảy từ cửa sổ của một căn nhà trên đường Bernau (Bernauer Straße) xuống vào ngày 22 tháng 8 năm 1961. Vào ngày 24 tháng 8 năm 1961 các phát súng đầu tiên đã bắn chết Günter Litfin, 24 tuổi, trong khi anh cố chạy trốn ở gần Nhà ga trên đường Friedrich. Trong năm 1966 hai trẻ em 10 và 13 tuổi đã bị bắn chết bởi 40 phát súng từ phía lính biên phòng đông Đức.Nạn nhân cuối cùng bị bắn chết là Chris Gueffroy vào ngày 6 tháng 2 năm 1989.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8528.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8544.jpg

Mèo lười BH
14-08-2012, 03:41
Mong sao cho chiến tranh đừng bao giờ xảy ra trên mặt địa cầu này nữa!!Mong sao cho con người biết bỏ đi hết những thù hận tham lam ghen ghét mà biết sống hòa bình,yêu thương nhau hơn!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8543.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8545.jpg




Bức tường sụp đổ trong đêm thứ Năm ngày 9 tháng 11, rạng sáng ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 1989, sau hơn 28 năm. Dẫn đến việc mở cửa bức tường về một mặt là các cuộc biểu tình tuần hành rộng lớn và yêu cầu tự do đi lại trong Đông Đức trước kia, về mặt khác là việc "bỏ trốn Cộng hòa" (Republikflucht) liên tục của một số lớn người dân từ Đông Đức sang Tây Đức đi vòng qua nước ngoài như Hungary, nước đã mở cửa biên giới với Áo từ ngày 11 tháng 9 hay trực tiếp từ Tiệp Khắc từ đầu tháng 11 hoặc qua các đại sứ quán Đức tại các thủ đô của các quốc gia ở Đông Âu (trong đó là các đại sứ quán tại Praha và Warszawa).

Bức Tường Berlin sụp đổ trong giờ phút ấy, đã khởi đầu cho một sự sụp đổ của cả một hệ thống chế độ Cộng Sản với Xã Hội Chủ Nghĩa tại Ðông Âu!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8548.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8549.jpg

Mèo lười BH
14-08-2012, 03:45
Bức tường lịch sử Berlin ngày hôm nay còn sót lại.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8531.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8535.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8539.jpg




Và đây mới chính là bức tường nguyên thủy!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8547.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8541.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8542.jpg

Mèo lười BH
14-08-2012, 03:50
The Memorial to the Murdered Jews of Europe(đài tưởng niệm những người Do Thái ở châu Âu)





Xây dựng bắt đầu vào ngày 01 tháng tư năm 2003 và kết thúc vào ngày 15 tháng 12, 2004. Được khánh thành vào ngày 10 tháng 5 năm 2005, sáu mươi năm sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, và mở cửa cho công chúng hai ngày sau đó.Khu đài tưởng niệm và nhà bảo tàng nằm ở phía nam Cổng Brandenburg, trong khu phố Friedrichstadt. Chi phí xây dựng là khoảng € 25 triệu.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8659.jpg




Khu tưởng niệm rộng 19.000 mét vuông với 2.711 tấm bê tông hoặc "bia mộ",mỗi tấm bia mộ tượng trưng cho những người Do Thái đã bị phát xít Đức giết hại,được sắp xếp theo một mô hình dốc.Mỗi tấm bia mộ dài 2,38 m,rộng 0,95 m và thay đổi chiều cao từ 0,2m đến 4,8m!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8656.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8657.jpg




âm u,cô quạnh và lạnh lẽo,đó là đôi chút cảm xúc của Mèo lười khi được chú Thịnh dẫn vào nơi đây....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8660.jpg

Mèo lười BH
14-08-2012, 03:57
Cuộc tàn sát được tiến hành có hệ thống trên toàn bộ lãnh thổ bị Quốc Xã chiếm đóng. Tại 35 quốc gia ở Âu châu có người Do Thái và những nạn nhân khác bị bắt và đưa đến các trại lao động tại một số nước, và đến các trại hành quyết tại những nơi khác. Những vụ hành quyết tập thể xảy ra nhiều nhất tại Đông Âu và Trung Âu, năm 1939, trong số hơn 6 triệu người Do Thái thiệt mạng, có khoảng 5 triệu người bị giết tại đây, trong đó có 3 triệu người chết ở Ba Lan và hơn 1 triệu người chết ở Liên Xô. Hàng trăm ngàn người khác bị giết ở Hà Lan, Pháp, Bỉ, Nam Tư và Hi Lạp.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8662.jpg





Cuộc thảm sát được tiến hành mà không có ngoại lệ nào dành cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh; thường thì nạn nhân bị tra tấn trước khi bị giết. Quốc Xã tiến hành những cuộc thí nghiệm độc dược trên tù nhân, kể cả trẻ em. Bác sĩ Joseph Mengele, sĩ quan quân y tại trại Auschwitz và là sĩ quan quân y trưởng tại trại Birkenau, được biết tiếng là “Sứ giả Thần Chết” do những thí nghiệm y khoa thực hành trên tù nhân như cố đổi màu mắt bằng cách chích thuốc nhuộm vào mắt người tù.Aribert Heim, một bác sĩ khác làm việc tại trại Mauthausen, được gán cho biệt danh “Bác sĩ Thần Chết”.

Lính canh tại các trại tập trung mỗi ngày đều đánh đập và tra tấn tù nhân. Phụ nữ bị buộc vào các nhà thổ phục vụ lính SS. Tù binh Nga bị dùng làm vật thí nghiệm như bị nhúng vào nước đá hoặc bị nhốt trong phòng áp lực, rút hết không khí để xem họ có thể kéo dài sự sống bao lâu nhằm tìm ra cách bảo vệ phi công Đức.

Những người đồng tính luyến ái nam chịu đựng nhiều sự ngược đãi thô bạo trong các trại tập trung, không chỉ bởi lính Đức mà còn bởi những người tù khác, nhiều người đồng tính bị đánh đập đến chết. Lính Đức cũng thường dùng những người đồng tính nam làm bia tập bắn, họ bị buộc phải mặc áo có hình tam giác hồng, và lính Đức nhắm vào đó mà nổ súng.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8663.jpg




Trong qui trình phân loại, trẻ em được chia thành hai nhóm: đủ sức làm việc và không đủ sức. Trẻ em được xem là đủ sức khỏe mang số tù bị xăm trên người và mặc đồng phục. Chúng bị gởi đến làm việc tại các xưởng đạn, thường khó có thể sống sót quá vài tuần do khối lượng công việc quá sức và do thức ăn thiếu thốn, cũng như điều kiện vệ sinh tồi tệ trong trại.
Trẻ không đủ sức làm việc, hầu hết là trẻ nhỏ, bị đưa vào phòng hơi ngạt. Có một số trẻ nhỏ, nhất là trẻ sinh đôi, bị giao cho các “bác sĩ” trong trại sử dụng trong các thí nghiệm y khoa.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8664.jpg




Tại trại tập trung Auschwitz, Bác sĩ Josef Mengele nổi tiếng do tiến hành các thí nghiệm y khoa trên cơ thể người sống, gồm có nhốt tù nhân vào phòng áp suất, dùng họ thử các loại dược phẩm khác nhau, bắt họ chịu rét cóng đến chết, cũng như tiến hành một số tổn thương chết người khác trên người tù. Mengele đặc biệt ưa thích làm thí nghiệm với người sinh đôi, dân du mục Di-gan, người lùn và trẻ nhỏ.

Hầu hết những thí nghiệm của Mengele đều có giá trị khoa học, chẳng hạn như những cố gắng biến đổi màu mắt bằng cách tiêm hóa chất vào mắt trẻ em, dùng phẫu thuật để đoạn chi và những cắt xẻ tàn bạo khác.

Không thể nào hiểu biết đầy đủ về những thí nghiệm của Mengele. Hai xe tải chứa đầy những ghi chép của Mengele gởi Bác sĩ Otman von Verschuer ở Viện Kaiser Wilhelm đã bị huỷ. Những nạn nhân còn sống sót sau khi thí nghiệm đều bị giết chết.

Mengele thích sử dụng trẻ em thuộc chủng tộc Roma trong các cuộc thí nghiệm, mang cho chúng kẹo và đồ chơi rồi đưa chúng vào phòng hơi ngạt. Chúng gọi Mengel là “Onkel Mengele.” Một nữ tù người Do Thái tại trại Auschwitz chăm sóc cho 50 cặp trẻ sinh đôi người Roma thuật lại:
"Tôi đặc biệt nhớ đến trường hợp một cặp sinh đôi tên Guido và Ina, chúng khoảng bốn tuổi. Vào một ngày, Mengele đến đem chúng đi. Khi được trả về, chúng ở trong tình trạng kinh hoàng: bị khâu dính lại với nhau ở phần lưng, trông giống như cặp sinh đôi Siam. Vết thương bị nhiễm trùng và rỉ mủ. Chúng kêu khóc cả ngày lẫn đêm. Cha mẹ chúng – tôi nhớ tên người mẹ là Stella – phải cố xoay xở một ít morphine để giết con mình nhằm giải thoát chúng khỏi đau đớn.":(


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8665.jpg




Không có con số chính xác những nạn nhân Do Thái bị thảm sát. Con số được biết đến nhiều nhất là sáu triệu người được trích dẫn bởi Adolf Eichmann, một sĩ quan cao cấp của lực lượng SS. Hầu hết những nhà nghiên cứu xác nhận con số nạn nhân là từ năm đến sáu triệu người!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8666.jpg

Mèo lười BH
14-08-2012, 04:03
Chỉ còn biết lặng người đi....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8669.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8670.jpg





.......và thở dài khi đọc những dòng nhật kí này....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8671.jpg





Đây là số lượng người Do Thái bị Đức quốc xã thảm sát tại Ba Lan-quốc gia có nhiều người Do Thái bị giết nhất....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8675.jpg




.......kế tiếp là số lượng người Do Thái bị giết tại Hungary....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8677.jpg





Xem bản đồ,ta thấy được rõ khu vực thảm sát người Do thái chủ yếu nằm ở những quốc gia Đông và Trung Âu!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8678.jpg





"Nó đã xảy ra,và nó có thể xảy ra một lần nữa....",những dòng chữ này như một lời cảnh tỉnh cho toàn nhân loại!Đừng bao giờ để những việc đau lòng mất nhân tính như thế này xảy ra nữa,con người ơi!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8661.jpg





(Còn tiếp....)

Entidi
14-08-2012, 09:31
Cũng từng ở Berlin nhưng mà cũng không cận cảnh như ML.:D

raine
14-08-2012, 16:08
Nhà của chú nằm ở vùng quê yên ả,mỗi buổi sớm thức dậy không gian tĩnh lặng như tờ,chỉ nghe được tiếng chim hót líu lo hòa quyện với hương thơm cỏ hoa...
Một không gian trong lành tuyệt đối,đẹp mơ màng như trong xứ sở truyện cổ tích thần tiên vậy....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8720.jpg




.......với những nếp nhà nhỏ xinh xắn đặc trưng của miền nông thôn nước Đức


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8722.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8723.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8724.jpg

nhà chú của bạn đẹp quá,xinh thật.:).hà lan cũng rất đẹp nhưng có lẽ mèo lười không đủ thời gian nhiều và đi đến đầy đủ hết thắng cảnh hà lan và đi không đúng tháng ,mình thật sự rất muốn bạn làm vài ký sự cho khu vườn thiên đường keukenhof(nhưng tháng này close rồii)nhưng thật sự cũng cám ơn bạn rất rất nhiều vì những bài viết rất rất hay ,hy vọng sẽ sớm thấy ký sự thật nhiều của bạn tại hà lan và đan mạch(2 đất nước vô cùng thanh bình yên ả ).

raine
14-08-2012, 16:18
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8753.jpg[/IMG]


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8755.jpg
dù sử dụng máy chụp hình du lịch không chuyên nghiệp nhưng góc ảnh và màu sắc mèo lười chụp lại rất chuyên nghiệp(c)

raine
14-08-2012, 16:35
"Tôi đặc biệt nhớ đến trường hợp một cặp sinh đôi tên Guido và Ina, chúng khoảng bốn tuổi. Vào một ngày, Mengele đến đem chúng đi. Khi được trả về, chúng ở trong tình trạng kinh hoàng: bị khâu dính lại với nhau ở phần lưng, trông giống như cặp sinh đôi Siam. Vết thương bị nhiễm trùng và rỉ mủ. Chúng kêu khóc cả ngày lẫn đêm. Cha mẹ chúng – tôi nhớ tên người mẹ là Stella – phải cố xoay xở một ít morphine để giết con mình nhằm giải thoát chúng khỏi đau đớn."[/I]:(

thật là kinh khủng khi đọc đến dòng này,con người chứ đâu phải động vật đặc biệt trẻ nhỏ mà đối xử như vậy X(,bởi thế thật là hạnh phúc khi chúng ta sống trong hòa bình.Xin Người duy trì sự hòa bình hạnh phúc lâu dài cho chúng con.

hoàng hôn tím
14-08-2012, 22:44
ôi những ngồi nhà mơ ước.........:L

hoàng hôn tím
14-08-2012, 22:45
HHT thích những căn nhà như thế này, có cả vườn hoa trong vườn nữa:L

Mèo lười BH
15-08-2012, 02:55
Cũng từng ở Berlin nhưng mà cũng không cận cảnh như ML.:D

Mấy hôm nay thấy đồng chí lặn đi đâu mất tăm,nào ngờ vẫn âm thầm ghé xem topic này.:D Cảm ơn đồng chí nhiều nha!!(beer)



nhà chú của bạn đẹp quá,xinh thật.:).hà lan cũng rất đẹp nhưng có lẽ mèo lười không đủ thời gian nhiều và đi đến đầy đủ hết thắng cảnh hà lan và đi không đúng tháng ,mình thật sự rất muốn bạn làm vài ký sự cho khu vườn thiên đường keukenhof(nhưng tháng này close rồii)nhưng thật sự cũng cám ơn bạn rất rất nhiều vì những bài viết rất rất hay ,hy vọng sẽ sớm thấy ký sự thật nhiều của bạn tại hà lan và đan mạch(2 đất nước vô cùng thanh bình yên ả ).

Thời gian ghé thăm đất nước Hà Lan của mình chuyến đi này được có vài tiếng như vậy mà thôi.:)Nhưng hồi đầu năm 2009,mình đã từng tới thăm Amsterdam rồi,chỉ thấy ấn tượng nhất về khu Đèn Đỏ-nơi trưng bày các cô gái hành nghề bán hoa trong lồng kính,và việc buôn bán thuốc phiện tự do ở thủ đô tội lỗi của Thế giới....:go



HHT thích những căn nhà như thế này, có cả vườn hoa trong vườn nữa

Người quen ơi là người quen của tui....:L

Mèo lười BH
15-08-2012, 03:05
Reichstagsgebäude(tòa nhà Quốc hội Berlin)



Toà nhà Quốc Hội Đức (Reichstag) được coi là một biểu tượng lịch sử của nước Đức. Trải qua hơn một thế kỷ với biết bao thăng trầm, chiến tranh và tàn phá, toà nhà này đã chứng kiến biết bao nhiêu diễn biến chính trị nổi trôi của một dân tộc kiêu hùng trên Thế giới!

Bắt đầu được xây dựng vào ngày 9-6-1884,Hoàng đế Wihhlem Đệ Nhất đã khánh thành toà nhà này vào ngày 5-12-1894, sau đó nó được dùng làm nơi hội họp của viện dân biểu cũng như thượng viện Đức.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8573.jpg



Ngày 5/3/1933, với đa số phiếu bầu chiếm 44%, Đảng Quốc xã thắng cử. Lúc này nghị viện mới gần như chỉ toàn các thành viên Quốc xã. Đảng Quốc xã dùng quyền lực mới của mình để gây rối loạn và lợi dụng tình hình mới bằng cách đưa ra những giải pháp dưới hình thức hủy bỏ quyền công dân và luật nhà nước. Hermann Gưring, một thành viên Quốc xã, công khai tuyên bố họ không cần đến chính phủ nữa. Do đó, tất cả các bộ trưởng chính phủ Weimar đều bị thay thế bằng những ủy viên Quốc xã được bổ nhiệm. Sau khi Quốc hội mới được bầu ra ngày 23/3/1933, Đảng Quốc xã họp tại Kroll Opera, miền đông Kưnigsplatz, và ngày 24/3 tại Reichstag, họ thông qua Luật Kết thúc Nỗi đau của Nhân dân và Quốc gia, còn được gọi là Luật hành pháp, mang lại cho Adolf Hitler quyền lực độc tài tuyệt đối.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8560.jpg





Khi Thế chiến II bắt đầu, một lần nữa Reichstag đảm nhiệm một vai trò khác. Năm 1941, tòa nhà được dùng làm căn cứ không quân Đức và kế bên Reichstag, quân đội Đức xây dựng một căn hầm. Những năm sau đó, toàn bộ các cửa sổ đều bị tháo dỡ và tòa nhà biến thành một pháo đài. Trong thời gian Thế chiến II, nhất là khi những cuộc không kích Berlin bắt đầu, Reichstag bị hư hỏng nặng. Gần cuối Thế chiến II, Reichstag trở thành mục tiêu chính của Hồng quân. Chiến thắng Berlin và đánh chiếm Reichstag là mục đích chính yếu đối với quân Xô-viết. Dù Đảng Quốc xã căm ghét Reichstag và không bao giờ sử dụng tòa nhà này cho công việc chính trị của mình nhưng đối với người Xô-viết thì nó mang một ý nghĩa đặc biệt; nó tượng trưng cho Hitler và Đức Quốc xã; chiến thắng Reichstag cũng hàm nghĩa chiến thắng Đức Quốc xã của quân Xô-viết.

Sau chiến tranh, với sự tàn tạ cả bên ngoài lẫn bên trong, Reichstag chỉ còn là một đống đổ nát. Tòa nhà trở thành biểu tượng của nước Đức bại trận.Qua thời kỳ chiến tranh lạnh và sự chia cắt nước Đức, Reichstag không còn đại diện cho nhân dân Đức nữa. Với sự chia cắt Berlin, Reichstag bị cô lập và không còn được tọa lạc ngay trung tâm thành phố.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8577.jpg




Sau khi nước Đức thống nhất vào tháng 10/1990, một lần nữa Reichstag đảm nhiệm một vai trò khác: Berlin được chọn làm thủ đô trở lại và họ quyết định dùng Reichstag làm tòa nhà quốc hội Đức. Không còn bị cô lập nữa, Reichstag lại trở thành trung tâm thành phố.

Ngày 3/10/1990, khi Đức chính thức được thống nhất, hàng chục ngàn người từ hai phía đông, tây tổ chức lễ kỷ niệm trước tòa nhà Reichstag. Tòa nhà trở thành biểu tượng của sự hợp nhất và một lần nữa nằm ở trung tâm lịch sử Đức. Sau đó, cờ Đức được kéo lên trước Reichstag với cái tên "Lá cờ Thống nhất". Ngày hôm sau, 4/10, các chính trị gia Đức từ hai phía đông tây họp tại Reichstag và sau 57 năm, tòa nhà lại trở thành trụ sở quốc hội của nước Đức thống nhất. Một năm sau, năm 1991, quốc hội Đức Bundestag quyết định thủ đô Berlin sẽ là nơi đặt chính phủ Đức, cũng như Bundestag, và Reichstag sẽ trở thành tòa nghị viện mới. Điều này mang đến một tầm vóc quan trọng cả trong lịch sử lẫn tương lai cho tòa nhà này. Tuy nhiên, Reichstag không thể đổi mới một cách đơn giản như thế. Do đó, chính phủ tổ chức một cuộc thi kiến trúc nhằm nâng cấp và thay đổi Reichstag thành một tòa nghị viện hiện đại. Một số ý kiến được đưa ra và tháng 6/1993, một kiến trúc sư người Anh là Norman Foster chiến thắng cuộc thi. Ý tưởng chính của ông là mở rộng toàn đại sảnh và bổ sung thêm một mái vòm hiện đại bằng kính.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8576.jpg




Tháng 6/1995, một nghệ sĩ Bulgaria tên là Christo thực hiện cuộc che phủ toàn bộ toà nhà Reichstag như người ta gói một món đồ. Tòa nhà trở thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ. Christo đã đấu tranh cho ý tưởng của mình từ năm 1971 và chỉ sau 24 năm bàn cãi với các chính trị gia Đức, ông mới có thể hoàn thành giấc mơ của mình. Reichstag được khắp thế giới nhìn ngắm và thu hút được hàng triệu du khách.

Sau việc Christo bao phủ bên ngoài Reichstag, Norman Foster bắt đầu việc nâng cấp và bổ sung mái vòm mới. Tòa nhà đã hoàn tất việc tái thiết và kể từ năm 1999, lại trở lại vai trò trụ sở quốc hội Đức, để lại được chứng kiến những sinh hoạt lịch sử của một nền dân chủ hùng cường của Tây phương.:gun


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8597.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8627.jpg

Mèo lười BH
15-08-2012, 03:11
Muốn vào tham quan bên trong tòa nhà này,thì phải đăng kí tên trước khoảng 2 tuần lễ đó nhé các bạn!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8598.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8594.jpg



Các bạn sẽ được phát một tai nghe miễn phí khi vào bên trong tham quan tòa nhà Quốc hội với đủ mọi thứ tiếng( ko có tiếng Việt).Đi trên con đường hình xoắn ốc này nhìn ra cửa kiếng bên ngoài,nhìn tới đâu sẽ được tai nghe giới thiệu chi tiết về những địa điểm mà mắt của bạn đang quan sát,rất là hay!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8599.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8604.jpg




Trên đỉnh của tòa nhà Quốc hội...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8610.jpg




......nhìn ra bên ngoài thấy cờ của EU tung bay trong gió.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8615.jpg




......và những thảm cỏ xanh rì đẹp tuyệt ở bên dưới!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8613.jpg

Mèo lười BH
15-08-2012, 03:18
Còn đây là bên trong phòng hội họp của Thủ tướng chính phủ Đức!!!:Q


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8626.jpg




Mèo lười và lá quốc kì nước Đức!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8616.jpg




Chú Thịnh và chú Dũng-hai chú bạn thân của Bố sống ở Đức.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8618.jpg




Chú Thịnh đang giải thích về cấu trúc của tòa nhà....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8620.jpg





Chú Thịnh là người trí thức đọc sách nhiều,còn chú Dũng lại là người sống sâu sắc,tình cảm!Trò chuyện với hai chú,chú nào cũng mang đến cho Mèo lười nhiều điều rất thú vị!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8624.jpg




Tòa nhà Quốc hội cũng là điểm tấn công cuối cùng của hồng quân Liên Xô vào Berlin,là nơi kết thúc Thế chiến lần thứ Hai!!Hình ảnh dưới đây các bạn xem,sẽ thấy có nhiều hình tròn màu trắng nho nhỏ loang lổ trên khắp bức tường của tòa nhà,theo như chú Thịnh giải thích,thì đó là những vết đạn xưa dấu tích chiến tranh khi hồng quân Liên Xô tấn công vào tòa nhà,ngày hôm nay được người ta trét lại để lấp đi!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8631.jpg

Mèo lười BH
15-08-2012, 03:25
Tìm hiểu về lịch sử,về chiến tranh ngán quá rồi,bây giờ cùng đi dạo một vòng phố phường Berlin nhé các bạn!


Đây là nơi ở của bà thủ tướng Đức Angela Merkel hiện nay,tòa nhà có tên tiếng Đức là Bundeskanzler,được ví như một chiếc máy giặt khổng lồ!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8571.jpg




Tòa nhà đại sứ của Thụy Sĩ,đây là tòa đại sứ gần với nhà Quốc hội nhất!Theo như chú Thịnh nói vì nước Thụy Sĩ nó giàu nên mới có nhiều tiền thuê nhà ở khu vực này!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8584.jpg




Tòa đại sứ Pháp!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8646.jpg





Tòa đại sứ Nga-ông anh Cả một thời ở Berlin và châu Âu....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8654.jpg





Tòa đại sứ Hungary thân yêu của Mèo lười đây rồi!!!!:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8652.jpg



....với những tấm biển quảng cáo du lịch Budapest và hồ Balaton.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8655.jpg

Mèo lười BH
15-08-2012, 03:29
Còn đây là khách sạn nổi tiếng nhất của Berlin-khách sạn Adlon,là nơi nghỉ chân của các nguyên thủ quốc gia từ khắp Thế giới khi họ viếng thăm thủ đô nước Đức!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8648.jpg



Xe bus chở khách du lịch của Berlin.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8636.jpg



Đường thẳng lát gạch dài thật dài ở hình dưới là vị trí của bức tường Berlin lịch sử ngày xưa!Mèo lười chụp ảnh hai chú ở vị trí của Đông Berlin!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8633.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8634.jpg




(Còn tiếp....)

Mèo lười BH
16-08-2012, 04:37
Siegessäule được thiết kế bởi Heinrich Strack sau năm 1864 ,là tượng đài được dựng nên để kỉ niệm chiến thắng của nước Phổ trong Chiến tranh Phổ-Đan Mạch!!Do thời gian nó đã được khánh thành vào ngày 02 tháng 9 1873, Phổ cũng đã đánh bại Áo trong cuộc chiến tranh Áo-Phổ (1866) và Pháp trong chiến tranh Pháp-Phổ (1870-1871)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8554.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8555.jpg



.....................


Lịch sử cổng thành Brandenburg


Được xây dựng trong thời gian từ 1788-1791 dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Carl Gotthard Langhans, cổng thành Brandenburg có chiều cao 26m, rộng 65,5m và sâu 11m. Được thiết kế theo phong cách kiến trúc Classicism và xây dựng bằng đá sa thạch từ vùng núi Sächsische Schweiz, cổng thành được dựng lên để tưởng nhớ vị vua Friedrich II sau khi ông qua đời và cũng để góp phần củng cố địa vị của vua mới - cháu ruột của ông.

Brandenburg có tất cả 5 đường thông qua, trong đó đường ở giữa rộng hơn, hai bên là hai nhà gác. Cổng có tổng cộng 18 cột chia làm 3 hàng, mỗi hàng 6 cột, mỗi cột có đường kính phía dưới chân là 1,75m và cao 15m. Ngự trị phía trên cổng là nữ thần chiến thắng Victoria trên cỗ ngựa tứ mã làm bằng đồng (Quadriga).

Trước khi vua Wilhelm II thoái vị vào năm 1918 thì chỉ có hoàng gia và các khách mời của họ mới được đi qua cổng này.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8638.jpg




Cũng như lịch sử nước Đức, cổng thành Brandenburg cũng trải qua nhiều thăng trầm. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại gắn liền với lịch sử nước Đức cũng như của cả châu Âu.

Trong cuộc chinh chiến của Napoleon khắp châu Âu, bức tượng Quadriga đã bị đưa sang Paris vào năm 1806 nhưng sau khi Napoleon thất thủ bức tượng lại trở về Berlin vào năm 1814. Trong thời phát xít, cổng thành Brandenburg cũng bị lạm dụng khi đơn vị công kích của phát xít Đức (SA) đã diễu hành qua đây. Thiệt hại nặng nề nhất mà nó phải chịu có lẽ là trong Chiến tranh thế giới thứ hai khi quân Đức liên tục bắn về phía cổng thành nhằm vào lá cờ của Liên Xô được cắm trên tượng tứ mã.

Sau chiến tranh, Brandenburg được xây dựng lại do cả hai bên chính quyền Đông và Tây Berlin. Nhưng ngày 13-8-1961, bức tường Berlin được dựng lên chạy qua cả cổng thành ngăn cách hai bên Tây và Đông Berlin gây ra nhiều thảm họa với không biết bao nhiêu gia đình ở Berlin nói riêng và của nước Đức nói chung. Vì vậy nó đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe tư bản và xã hội chủ nghĩa.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8639.jpg





Năm 1987, khi tổng thống Mỹ Ronald Reagan đến thăm Tây Berlin ông đã kêu gọi Gorbachev lúc đó là tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô phá bỏ bức tường thành Berlin. Mong ước của người dân Đông và Tây Berlin cuối cùng cũng được thực hiện trong cuộc cách mạng ở Đông Đức vào năm 1989.

Việc cổng thành Brandenburg được mở ra vào ngày 22-12-1989 trong sự hân hoan và vui mừng khôn xiết của hơn 100.000 người đổ về đây ăn mừng có lẽ là sự kiện trọng đại nhất từ trước tới nay đã diễn ra tại cổng thành này. Nó đã trở thành biểu tượng của sự thống nhất và hơn nữa còn là biểu tượng của sự chấm dứt chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây, là cầu nối đến tương lai của nước Đức.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8640.jpg



Sau khi đất nước thống nhất, cổng thành và tượng tứ mã lại được trùng tu hoàn toàn và Berlin đã có lại bộ mặt hoàn hảo của nó vào năm 2002. Brandenburg ngày nay là địa điểm không thể bỏ qua của bất cứ khách du lịch nào đến thăm thủ đô của nước Đức.

Ngay tại đây, bên chân của cổng thành là khách sạn sang trọng và nổi tiếng bậc nhất Berlin -khách sạn Adlon, nếu bạn có nhiều tiền thì đây là địa chỉ rất đáng được quan tâm. Không những thế đại lộ Unter den Linden nối cổng thành Brandenburg với quảng trường Alexanderplatz là một trong những con đường đẹp nhất Berlin, nơi có những tòa nhà quan trọng như sứ quán của Nga, Mỹ, Pháp và Anh. Bạn cũng có thể vào thăm Trường đại học Humboldt nổi tiếng hay trèo lên tháp truyền hình để ngắm cảnh Berlin cũng khá thú vị.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8681.jpg




Bức tượng kêu gọi "Hòa bình,hòa bình" nổi tiếng từ Tây Berlin vọng sang Đông Berlin!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8679.jpg

Mèo lười BH
16-08-2012, 04:45
Đài tưởng niệm những chiến sĩ hồng quân Liên Xô đã ngã xuống trong trận chiến Berlin vào tháng 4 năm 1945!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8682.jpg




Khoảng 2000 chiến sĩ Xô Viết đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng này.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8687.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8691.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8694.jpg



Hai chiếc xe tăng lịch sử của hồng quân Liên Xô đã giải phóng thủ đô Berlin ngày nào!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8690.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8684.jpg

Mèo lười BH
16-08-2012, 04:51
Kết thúc chuyến đi,Mèo lười xin dành ra một phút để giới thiệu về món bánh Doner!Bánh Doner là món ăn nổi tiếng của người Thỗ Nhĩ Kì,mà ở Berlin cư dân người Thổ đông vô số kể,cho nên khi ghé thăm Berlin,bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bánh Doner đặc sản này nhé!!(K)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8552.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8553.jpg



Chiều tối khi kết thúc một ngày tham quan Berlin đầy thú vị,chú Thịnh lái xe đưa Mèo lười và chú Dũng vào ăn một nhà hàng Việt Nam,đậm đà làm sao hương vị cay xè của tô bún bò Huế quê hương!!!(beer)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8695.jpg





Mèo lười và chú Dũng nghỉ lại nhà của chú Thịnh một đêm nữa,trước khi sáng hôm sau lên tàu hỏa về lại Bad Bentheim!Chào tạn biệt gia đình chú Thịnh và thủ đô nước Đức,hẹn một ngày quay trở lại!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8703.jpg

hoàng hôn tím
16-08-2012, 05:25
ở nước ngoài thật là thích một điều, đó là......mọi người đều tự do thoải mái nằm trên cỏ mà ko bị ai la, hay bị phạt...........:L

lepainteur
17-08-2012, 21:56
Topic của Mèo lười rất hay, vừa nhiều thông tin, vừa có cảm xúc riêng trong mỗi bài viết. Phát huy tiếp nha Mèo lười:-)

Mèo lười BH
18-08-2012, 01:57
Topic của Mèo lười rất hay, vừa nhiều thông tin, vừa có cảm xúc riêng trong mỗi bài viết. Phát huy tiếp nha Mèo lười:-)

Cảm ơn bạn nhiều nha,vì đã dành sự quan tâm đến những bài viết của Mèo lười từ nước Hung cho tới topic Pháp-Đức này!! :)

Mèo lười BH
18-08-2012, 02:05
Nước Đức-Phần cuối:Bài viết xin dành tặng đến chú và bé Ami...


..............................



Mở đầu cho bài viết thật nhiều cảm xúc,cháu xin dành ra đôi phút để gửi lời cảm ơn tới gia đình chú Thịnh ở Berlin.:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8696.jpg




Cảm ơn gia đình cô chú đã tiếp đón cháu và chú Dũng thật là chu đáo trong những ngày hai chú cháu ghé thăm thủ đô nước Đức!Cảm ơn cô về những món ăn thật ngon,đậm đà quê hương mà cô đã cất công chuẩn bị cho cả nhà được no nê vui vẻ,cảm ơn cô về những câu chuyện kể vui,những lời tâm sự dặn dò của cô dành cho cháu!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8697.jpg




Chú Thịnh là một trong những người bạn thân học cùng nhóm với Bố ngày xưa,chú là người trí thức lấy học vấn làm nền tảng cho thành công trong sự nghiệp và cuộc sống!!Thời gian cháu được tiếp xúc chuyện trò cùng chú,cháu học hỏi thêm được rất nhiều điều,đặc biệt là những điều tri thức mới mẻ,cháu cảm thấy thật sự rất thú vị!!Chỉ tiếc rằng thời gian cháu lưu lại thăm chú không được lâu....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8698-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8700.jpg





Một tấm ảnh thật đẹp,chụp cháu với hai chú-hai người bạn học thân thiết của Bố ngày xưa!!Cháu tin rằng Bố cháu ở quê nhà sẽ cảm thấy rất vui khi xem được tấm ảnh kỉ niệm này.(NT)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8701.jpg

Mèo lười BH
18-08-2012, 02:14
Quay trở về tỉnh nhỏ Bad Bentheim cùng gia đình của chú Dũng....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8769.jpg




Em Phi là cậu con trai cả của gia đình cô chú,năm nay em được 16 tuổi.Phi vốn ít nói,em rất hiền và ngoan.Thời gian anh lưu lại nhà,tuy hai anh em ít có dịp trò chuyện,nhưng mỗi khi mà anh cần điều gì giúp đỡ là em nhanh chóng có mặt ngay!!À xin bật mí với các bạn một điều,căn phòng riêng Mèo lười nghỉ lại trong những ngày tháng ở chơi nhà chú,là phòng của cậu bé Phi đây!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8770.jpg





Dưới đây là ảnh chụp chú Lân,em trai út trong nhà chú Dũng.Chú Lân còn trẻ nên tánh tình rất vui vẻ cười nói luôn miệng,nói đủ thứ chuyện trên đời toàn làm cho người nghe phải phá ra cười hô hô!!!=))Có thể so sánh chú khá là giống với Cha Cường,tuy chưa được hài và vui như Cha....Mèo lười gặp chú Lân trong thời gian đã chuẩn bị rời khỏi nước Đức nên chưa được dịp nói chuyện với chú nhiều,cũng hơi tiếc một chút...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8771.jpg





Trong số toàn bộ ảnh chụp kỉ niệm với những người tốt bụng đã giúp đỡ Mèo lười trong suốt chuyến đi,chỉ thiếu duy nhất ảnh chụp cô Mai-vợ của chú!Cảm ơn cô đã vui vẻ tiếp đón,trò chuyện và tâm sự cùng cháu trong những ngày cháu ghé thăm miền quê nước Đức.Cảm ơn cô vì biết cháu thích ăn kẹo mà mua tặng cho cháu...hơn chục gói kẹo ngon đủ hương vị để cháu mang về nhà ăn cho sún thêm vài chiếc răng nữa!!:SCảm ơn cô đã cất công thức dậy thật sớm lái xe tiễn cháu ra phi trường Weeze cách nhà cô chú gần...200 Km.Cảm ơn cô đã tình cảm đứng chờ cho cháu check-in xong xuôi,mua cho cháu ổ bánh mì và một túi nho để cháu ăn trên máy bay.Ngày hôm nay khi đang gõ những dòng này,chợt nhớ lại cái ôm nồng nàn chia tay của cô tại phi trường dành cho cháu,cháu rất xúc động....Cảm ơn cô về tất cả,cô ơi!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8707.jpg
(gia đình chú Dũng,từ trái sang:em Phi-chú Dũng và bé Ami,chỉ thiếu cô Mai...)

Mèo lười BH
18-08-2012, 02:23
Chú Dũng...

Những kỉ niệm của hai chú cháu có ngồi đây viết tới sáng mai cũng không kể hết được!Chú có biết không,cháu khâm phục,cháu học được từ chú nhiều điều lắm lắm!!!Cháu khâm phục thứ nhất là về tình bạn thân thiết của chú và Bố cháu,một tình bạn chân thành vượt lên trên hết những đói nghèo khổ cực của cái thời bao cấp ngày xưa...Một tình bạn còn quý và đáng giá hơn vạn lần tất cả của cải châu báu có trên Thế gian này!!(NT)Ôi để tìm ra được một tình bạn như thế này,thế hệ của cháu ngày hôm nay biết mò biển xẻ núi tìm đâu cho thấy....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8706.jpg
(Chú Dũng và cô con gái út cưng-bé Ami)



Cảm ơn chú đã tâm sự với cháu đủ điều,đã dành cho cháu tình thương như là tình yêu thương của một người Bố dành cho con trai vậy.Cảm ơn chú đã dạy cho cháu thật nhiều những điều hay lẽ phải,những kinh nghiệm sống và làm người thật sự rất hay,rất sâu sắc!:LTrò chuyện với chú,cháu chợt nhận thấy mình còn trẻ con và suy nghĩ còn nhiều điều bồng bột nông cạn lắm...

Để vượt qua được cái nghịch cảnh bệnh tật,cháu biết rằng chú đã phải đấu tranh và cố gắng thật nhiều.Chú có biết không,cháu vui,vui nhiều lắm vì ngày hôm nay đầu óc của chú đã được tỉnh táo hoàn toàn bình thường.Nhưng di chứng của căn bệnh nặng để lại làm cho đôi khi chú không điều khiển được cảm xúc....Những lần tâm sự hai chú cháu,có vài lần chú bị xúc động làm cho cháu nhiều phen hết sức bối rối....Duy chỉ có một lần thật sự chú khóc....


Câu chuyện:
Một buổi sáng sớm ở nhà chú Thịnh Berlin,cô Hà thì đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng trong bếp,tôi cũng xuống bếp để phụ giúp và trò chuyện với cô.Bữa sáng được bày ra và dọn lên bàn ăn,chú Dũng nói rằng "bình thường nói chuyện với nó thì tôi không cảm thấy gì,nhưng mà hồi nãy khi tôi đang ở ngoài sân,nghe vọng ra từ trong bếp tiếng cháu Huy nó trò chuyện với Hà,giống y chang như Bố của nó ngày xưa....Tôi có cảm giác như là Hoàn đang ở trong bếp vậy....",nói tới đây thì chú bỗng òa khóc như một đứa trẻ....

Tôi phải nhanh chóng xoay mặt đi nhìn ra bên ngoài,chứ nếu không,chắc chắn rằng tôi cũng sẽ để rơi nước mắt theo chú mất thôi....:(



Chú hay nói với cháu rằng,cháu rất giống Bố của cháu hồi xưa khi còn trẻ,giống lắm,như là khuôn đúc vậy.:)Hôm chở cháu đi sang Hà Lan chơi,vào một cửa hàng quần áo chú có mua hai chiếc áo thun,hai chiếc áo thun giống hệt nhau,chú bảo rằng cháu mang về nhà một chiếc,chiếc còn lại chú sẽ mặc,mỗi khi mặc chú sẽ nhớ cháu thật nhiều....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8776.jpg




Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chú được mạnh khỏe,sống được thật lâu,thật vui vẻ để cháu có thể còn được nhiều dịp ghé thăm chú trong tương lai!!(NT)

Mèo lười BH
18-08-2012, 02:31
Bé Ami...

Bé Ami là cô con gái út của chú Dũng năm nay mới 13 tuổi còn đậm nét hồn nhiên trẻ con.Em vốn không nói và hiểu tiếng Việt được nhiều,nên trò chuyện với Ami tôi phải cố gắng dùng những từ ngữ hết sức đơn giản!Thích nhất là những lần tôi cố tình chọc ghẹo làm em bị wê phải nhe hai hàm răng ra làm xấu rồi giận dỗi bỏ đi.:D ÔI ước gì tôi có được một cô em gái dễ thương và đáng yêu như vậy.;)

Nhớ lắm những buổi trưa vừa sơn gỗ cùng chú vừa ngắm em nằm ngủ ngon lành hồn nhiên trên ghế Salon,nhớ lắm những buổi chiều hai anh em đạp xe chở nhau đi thăm những cánh đồng lúa mì,những cánh đồng bắp bạt ngàn,ngắm những con bò đang gặm cỏ....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8744.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8749.jpg



......................


Biển nhớ....



Cảm xúc biết tâm tình tỏ bày cùng với ai,tâm trạng trong lòng nao nao không thể diễn tả được thành lời....Tối nay cả nhà chú Dũng mọi người đều đi ngủ sớm,chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường kêu cọt kẹt....Tôi không thể ngủ được,hai con mắt cứ nhìn lên trần nhà,nhìn vô định,trôi theo những dòng suy nghĩ tưởng chừng như bất tận.....Ngồi dậy,bật laptop lên để viết blog vậy!Đang viết tới đây thì bé Ami gõ cửa phòng cộc cộc,nói là em vào để chào anh,sáng sớm mai anh đi rồi em buồn....buồn lắm,hai con mắt đỏ hoe còn đậm nét hồn nhiên thơ ngây của cô bé mới 13 tuổi.Thôi,anh chúc em ở lại học giỏi,mạnh khỏe,biết vâng lời Bố Mẹ,thế thôi,anh chúc Ami ngủ ngon rồi bảo em về phòng ngủ đi! Ami đi rồi,tôi nhanh tay đóng cửa phòng lại không có thì không cầm đặng cảm xúc....

Từ nước Pháp nơi có cha Tuấn,cha Cường,cô Trang,sơ Ngân....đến nước Đức với chú Dũng,cô Mai,chú Thịnh,bé Ami....mọi người tốt quá,đã cho tôi biết bao nhiêu là cảm xúc,là kỉ niệm,đã dạy cho tôi biết bao nhiêu là bài học quý báu trong cuộc sống...Ngày mai tôi đi rồi,tôi buồn....có ai muốn đâu những cái ôm thật chặt,những cái vẫy tay kèm theo những lời chúc,những ánh mắt xa xăm....

Chiều nay Ami ngồi đàn,tôi lặng yên lắng tai nghe,một bản nhạc trữ tình Việt Nam.Lạ lắm!Bởi vì em không nói được nhiều tiếng Việt....

(Trích lại những dòng nhật kí-cảm xúc đêm cuối cùng tại nhà chú Dũng...)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Deutschland/DSCN8767.jpg





Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya

........................


Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương





http://www.youtube.com/watch?v=4urRLBQpco4&feature=player_embedded

Mèo lười BH
18-08-2012, 02:51
Như vậy là topic đã chính thức khép lại tại đây!:)

Hy vọng rằng qua topic Pháp và Đức này,sẽ cung cấp được cho các bạn một vài những thông tin cơ bản,cùng những trải nghiệm,những cảm xúc tại những nơi mà Mèo lười đã có dịp ghé qua!Trong quá trình viết bài sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót hiểu lầm,nếu có điều gì còn chưa hài lòng thì rất mong các bạn sẽ bỏ qua nhé!(NT)

Mèo lười xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn hoàng hôn tím,bạn raine,anh gaymedao,đồng chí Entidi,cô Trang55,bác TravelBug đã dành cho topic này một sự quan tâm nhất định.:) Đồng thời Mèo lười cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả những bạn đã dành ra thời gian đọc và ủng hộ topic này!:)


Mèo lười sẽ quay trở lại sau vài tuần lễ nữa,với loạt bài viết mới tường thuật lại ngày lễ 20 tháng 8-ngày lễ tưởng niệm Thánh Stephen,vị vua lập quốc,vị vua đầu tiên của Hungary!!Đây là ngày Lễ hội lớn nhất trong năm,và cũng là Lễ Quốc khánh của đất nước Hungary!Năm nay Mèo lười sẽ đón Lễ 20/8 này ở thủ đô Budapest!:)

Còn bây giờ thì xin chào tạn biệt tất cả các bạn,và hẹn gặp lại!(BB)

hanoi06
18-08-2012, 09:37
Cám ơn Meoluoi đã chia sẻ thông tin và cảm xúc về một chuyến đi tuyệt vời. Đối với tôi những thông tin của bài mang lại rất hay vì sắp tới tôi cũng có những ngày lang thang ở Berlin để tìm hiểu và thăm thú. Chắc tôi cũng có những cảm xúc sâu đậm về thành phố này để chia sẻ cùng các bạn trên diễn đàn.

lepainteur
18-08-2012, 11:08
Cảm ơn topic bạn Mèo lười. Đọc topic, ngoài việc được biết thêm những vùng đất mới thì tình cảm của những nhân vật chính giản dị mà rất ấm áp. Mèo lười may mắn là gặp nhiều người tốt như vậy. Topic này có lẽ là cảm hứng để mình khai trương 1 topic về Bắc Mỹ, mặc dù viết lách chắc ko phải sở trường:-)

TravelBug
18-08-2012, 14:03
Lâu nay vẫn muốn chêm vào về vấn đề xưng hô với Sơ Ngân nhưng chỉ sợ phá ngang :) Lần sau Mèo Lười có gặp lại Sơ Ngân, cứ tiếng Việt yêu dầu của mình mà gọi Chị. Vì Sơ cũng là Chị mà Sister cũng là Chị, cứ tiếng Mẹ đẻ mà xưng hô là tiện :), dù Sơ có bằng hay nhỏ hơn Mèo Lười chút đỉnh, cũng nhường chức Thánh của Sơ 1 bước!

raine
20-08-2012, 11:08
Nói thiệt mình rất thích tìm kiếm trên mạng những danh lam thắng cảnh lịch sử châu âu,nhưng đa số mình toàn lướt nhanh xem hình thôi àh,khó để cho mình chuyên tâm đọc hết,nhưng không ngờ tới blog của mèo lười mình đọc hết đọc từng dòng từng chữ,và vô cùng xúc động những dòng mèo lười viết rất hay và chứa đựng đầy cảm xúc-chính mình đôi lúc cũng bị lây nhiễm :).Không cần cám ơn mình,mình phải cảm ơn mèo lười mới đúng,tạm biệt (BB)và hẹn gặp lại mèo trong topic mới,rất trông chờ.;)

pinkcrazy212
22-08-2012, 13:12
Hic hic .... càng xem càng ghen tị với chủ thớt nha . Chủ thớt có FB o mình muốn hỏi nh` thứ lắm ..... năm sau mình cũng muốn làm 1 tour cho thỏa trí ...........:D

trungcao
06-09-2012, 20:22
Thanks Mèo Lười về topic này nhé. Đến hôm nay mới đọc hết được.
Chúc em luôn may mắn & thành công.
PS: Anh vẫn đang mò mẫm cho chuyến chu du 1 mình :)

vandu
12-09-2012, 16:23
Thích đọc bài của Mèo vì cách viết chân thật, từ ngữ đơn giản nhưng giàu cảm xúc. Rất rất nhiều người đi du lịch về và viết note nhưng mang nhiều tính "khoe" đôi khi còn có những nhận xét mang tính quá chủ quan, ko đúng với sự thật.

star
29-01-2013, 10:56
Mình sắp sang Paris khoảng 3-4 ngày. Lúc đó phải tranh thủ đi hết những chỗ này mới được. Nghe nói Paris lãng mạn lắm, con gái Pháp cũng đẹp, ai cũng da trắng, cao gầy... :">