PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Phượt một vòng miền Tây Nam Bộ - Phú Quốc 9 ngày từ 1-9/9



L30PARD
29-07-2012, 22:47
Tuyển nhân sự cho chuyến đi Phượt xuyên Miền Tây 9 ngày từ 1-9/9. Mình chốt đoàn 6 bạn cho chuyến này là ổn.
Dự trù kinh phí 500k/ngày
Liên hệ Vũ - 0974 50 59 56
facebook: http://www.facebook.com/vu.phamhoang
yahoo: [email protected]
Off tại cafe Ộp ngay góc Ba Vì - Đồng Nai (khu cafe Bắc Hải) ngày 17/8 lúc 7h30pm

Tình hình gạch cứng và gạch mềm:
1.Vũ - xế - gạch cứng
2.Tiên - ôm - gạch cứng
3.Thuyên - xế - gạch cứng
4.Duyên - ôm - gạch cứng (ngày 31/8 từ Hà Nội vô)
5.Bạn Duyên - ôm - gạch cứng (ngày 31/8 từ Hà Nội vô)

Note: Lịch trình có thể thay đổi tùy theo điều kiện khách quan và theo hứng. Hee theo sức nữa :)
(Lịch trình có tham khảo từ nhiều nguồn)

LỊCH TRÌNH MIỀN TÂY – PHÚ QUỐC
Ngày 1: TP HCM - Mỹ Tho - Bến Tre – Vĩnh Long - Cần Thơ - đi theo QL1A (~170km)
Khởi hành đi Tiền Giang theo quốc lộ 1A, trên đường đi ngắm cảnh, chụp hình. Từ Mỹ Tho đi Cần Thơ qua cầu Rạch Miễu sang Bến Tre xứ dừa qua Vĩnh Long chiều đến Cần Thơ dạo phố ngắm thủ phủ của xứ Tây Đô xinh đẹp. Tối ra bến Ninh Kiều ăn tối nhà hàng nổi trên sông.
Ngắm cảnh Cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ. Thăm Chùa Pitu Khôsa Răngsey tại TP Cần Thơ được xem là ngôi chùa Khmer đẹp nhất miền Tây. Tháp chùa cao vút giữa trời trong xanh và lung linh về đêm. Đi ngắm chợ đêm Tây Đô nếu thích.
(dự kiến Nghỉ tối tạo KS 27 ngay bến Ninh Kiều, giá rẻ hoặc nhà khách X30 (ngay dốc cầu từ chợ Cái Khế vào Trung tâm) phòng rộng, giá phải chăng, phong cảnh đẹp..)

Ngày 2: Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau - đi đọc QL1A (~ 180km)
Sáng 4h00 dây đi chợ nổi Cái Răng (đi sớm xem cảnh chợ đang còn nhộn nhịp, chợ họp từ 3h00’), ăn sáng café trên thuyền ở chợ nổi. 9h xuất phát đi Sóc Trăng, ăn trưa Sóc Trăng bún nước lèo nổi tiếng ở xứ này! Ăn vặt thì có bánh Pía và một số bánh khác. Tại thị xã có nhiều chùa (chùa Đất sét, chùa dơi, chùa Kleng, chùa chén kiểu …) để tham quan tại Sóc Trăng. Đến Bạc Liêu ghé thăm cánh đồng muối Bạc Liêu, nhà công tử Bạc Liêu (nếu tiện đường).
Chiều đến Cà Mau, thuê khách sạn, đi thăm quan Chùa Ông chùa Bà (gần bến tàu rất thiêng). Tiện thể ghé bến tàu hỏi giờ tàu chạy.
KS được các phượt giới thiệu:
+ Khách sạn Song Ngọc , 2 sao, phòng 2 giường, 1 đôi, 1 đơn, 220k/ đêm
+Khách sạn Minh Châu , giá cũng tương đương, nhưng ko có view ngon như Song Ngọc
KS Cà Mau: http://www.dulichvn.org.vn/index.php...005&itemid=152

Ngày 3: Cà Mau – Đất Mũi – Cà Mau
Sáng: Xuất phát từ bến tầu cao tốc Phường 7 (nằm trên đường Phan Bội Châu)
Đi tàu cao tốc tham quan khu căn cứ rừng đước, tiếp tục lộ trình đến vùng đất Mũi (huyện Ngọc Hiển vùng cực nam tổ quốc), ghé chợ Năm Căn.
Thời gian đi 3h.
Đến chợ đất mũi, thuê xe xe máy (hoặc đi xe ôm) ra mũi Cà Mau nơi tọa độ 00 cực nam Việt Nam và Mũi đất Cà Mau, lên vọng hải đài quan sát toàn cảnh đất Mũi.
Kịp giờ tàu chạy lúc 11h thì về lại Cà Mau luôn hoặc về Chuyến 1h30.

Ăn chơi tại Cà Mau: Ăn cá lóc nướng, lẩu mắm, đồ nướng, bánh nếp….1 số quán ăn ngon ở Cà Mau:
- Quán 257 - 257 Lý Thái Tông: ăn cá lóc nướng, cơm cháy ngon và rẻ.
- Quán Tam Đệ - 152 Trần Hưng Đạo.
- Quán Đồng Quê - 24 Hùng Vương

Ngày 4: Cà Mau - Rạch Giá (~ 130km) – Nam đảo Phú Quốc
Sáng xuất phát đi Rạch Giá theo đường từ Thới Bình qua 1 cái cầu nhỏ rồi đi theo con đường đan bê tông ven sông Trẹm về Thứ Mười Một rồi về thứ 10,9,8,7,….2) qua phà Tắc Cậu về Minh Lương – Rạch Giá.
Tàu Superdong khởi hành từ Rạch Giá đi Phú Quốc buổi sáng lúc 8h, buổi chiều lúc 13h. Thời gian chạy: 2h30 trên biển. Giá vé 320k/lượt
Tàu Savanna: Tuyến Rạch Giá - Phú Quốc: Giờ khởi hành là: 08 giờ; Tuyến Phú Quốc - Rạch Giá: Giờ khởi hành là: 12 giờ 40
3h30 ra đến Phú Quốc, thuê phòng ở Thị trấn Dương Đông rồi thuê xe đi khám phá Nam đảo
Cung Đường Nam Đảo
- Khu nuôi cấy ngọc trai Nhật Bản: Tìm hiểu quy trình sản xuất ngọc trai
- Ghé qua cảng An Thới để tìm hiểu về những hoạt động hàng ngày của những ngư dân nơi đây và tham quan chợ hải sản khô, Làng Chài Hàm Ninh.
- Bãi Sao: Đắm mình cùng làn nước trong mát của biển xanh và cát trắng. Bãi Sao đựơc xem là bãi biển đẹp nhất đối với người dân Phú Quốc.
Tối chơi bời ăn uống tại chợ đêm Dinh Cậu.

Ngày 5: Bắc đảo Phú Quốc
- Vườn tiêu Khu Tượng : Tìm hiểu phương pháp trồng tiêu truyền thống để tạo ra một loại tiêu đặc sản của người dân xứ đảo. Khách có thể mua tiêu tại vườn. Tiêu Phú Quốc thì không có tiêu ở đâu sánh bằng
- Nhà thùng sản xuất nước mắm (trên đường trở về từ Bắc đảo): Tìm hiểu phương pháp ủ cá truyền thống để tạo ra hương vị đậm đà của nước mắm Phú Quốc nổi tiếng. Khách có thể mua nước mắm tại xưởng. Nước mắm Phú Quốc "thơm ngon đến giọt cuối cùng".

- Khu bảo tồn sinh thái Gành Dầu: Tản bộ và khám rừng nguyên sinh. Sẽ không gì thú vị hơn khi được thả hồn cùng thiên nhiên hoang dã và bất chợt nín thở để nghe những tiếng rúc rích của côn trùng, và chim chóc, muôn thú vọng từ rừng sâu

- Mũi Gành Dầu : Ngắm hải giới Campuchia và trải ngiệm cuộc sống giản dị của ngư dân địa phương. Một nét duyên thầm của nơi đây chính là những tiếng ca tài tử mà bất chợt bạn nghe đươc từ những ngư dân địa phương khi đang thả hồn cùng biển xanh và những gềnh đá nhấp nhô tạo nên một bức tranh vừa động vừa tĩnh

- Bãi Dài: Đắm mình cùng biển và cát trắng của bãi biển được BBC bình chòn là 1 trong 10 bãi biển hoang sơ và đẹp nhất thế giới. Những tấm hình ghi lại được từ bãi biển này sẽ tạo cho bạn cảm giác như mình ta với ta giữa trời đất khi có đều kiện nhìn lại sau này

Ngày 6: Phú Quốc – Rạch Giá - Tịnh Biên (~ 90km)
8h xuất phát từ Phú Quốc về Rạch Giá rồi khởi hành đi Tịnh Biên. Nếu đến muộn thì thuê phòng nghỉ ngơi, đến sớm thì có 2 option:
- Chiều đi rừng tràm Trà Sư ngắm hoàng hôn trên đài quan sát chim (Giờ chim về: 5g-6g tối). 4g chiều mua vé vào KDL sau đó lên đài quan sát canh chim về. Đêm ngủ lại tại đó, đem theo lều bạt vì trong KDL không có nhà nghỉ, muỗi rất nhiều. Tốt nhất là lên tháp canh ngủ luôn vừa mát vừa không có muỗi. Sáng chịu khó chạy xe vòng ra ngoài để chụp bình minh, có đường chạy xe vào thẳng khu đài quan sát mà không cần đi tắc ráng. Tầm 6g30 quay lại KDL đi xuồng chụp chim buổi sáng. Túm lại để chụp ngắm được tất cả các khoảng thời gian đẹp của Trà Sư phải chịu khó mắc công
- Lựa chọn đi thăm thú vài nơi ở Tịnh Biên: Chùa Xá Tón, thăm chùa Phật Lớn núi Cấm, Làng dệt Chăm (HTX Văn Giáo), nhà thờ Hồi giáo Mubarak.
Ăn ở: Nếu đêm ngủ ở Châu Đốc thì sáng hôm sau có thể không kịp chạy về TS ngắm bình minh. Nên có thể ngủ tại thị trấn Chi Lăng, hoặc là nhà nghỉ Thủy Dương trong khu du lịch Núi Cấm, giá phòng lạnh 150k/2 người.Tất nhiên là không thể tiện nghi như Châu Đốc. Còn tốt nhất là ngủ trong Trà Sư nhưng tự chuẩn bị đồ đạc vì không có phòng trọ.
Ăn uông: uống nước dừa thốt nốt, bánh thốt nốt ở An Giang

Ngày 7: Trà Sư – Tri Tôn – Long Xuyên – Sa Đéc (~ 140km)
Chạy lúc 6g vì khi đó chưa có người vào nên chim còn đậu rất nhiều ngay đường vào. Nắng sớm rất "trong" chứ tầm 10g là nắng gắt lên ảnh không đẹp, nhìn cũng không đã mắt.
Bình minh: để thấy hình ảnh hàng ngàn cánh chim in bóng trên nền ửng hồng của bầu trời, phía xa là những hàng thốt nốt in bóng trên mặt nước mênh mông, bạn phải có mặt tại vị trí: Từ ngã 3 đường rẽ vàoTrà Sư chạy thẳng đường Tân Lợi chừng 2 km sẽ thấy có 1 hàng cây thốt nốt bên tay trái, dừng chụp và ngắm tại vị trí này rất đẹp.
Giờ chim đi ăn: 5g-6g sáng.
Giờ chụp ảnh đẹp trong rừng tràm: 7-9g sáng.
Khám phá rừng tràm: khi bạn mua vé xong BQL sẽ cho tắc ráng máy chở bạn vào khu chèo xuồng, từ đây mới chèo xuồng để vào khu ngắm chim, nhưng xuồng ở đây chèo cực nhanh, chỉ chừng 20p, bạn chưa kịp cảm nhận, chụp chẹt gì thì đã quay ra rồi. Họ gấp gáp vậy vì còn phải chạy chuyến khác kiếm thêm tiền. 1 chuyến được trả 10k. Giải pháp là bạn thỏa thuận riêng với người chèo xuồng chịu khó dừng lại lâu và chèo theo ý bạn, khoảng 2 tiếng chèo xuồng gửi thêm 50k.
Đi thăm thú vài nơi ở Tịnh Biên bên trên nếu hôm trước chưa đi được

Ngày 8: Sa Đéc – Mỹ An - Mỹ Phước – SG (145km)
Đi thăm thú làng hoa Sa Đéc rồi Sài Gòn thẳng tiến theo tỉnh lộ 847 qua Mỹ An; tỉnh lộ 865 Mỹ Phước về Sài Gòn.
Đặc sản hủ tiếu Sa đéc( gần công viên Bác Hồ, hay quán hủ tiếu Minh Tuyết trên đường Nguyễn Cư Trinh, Quán đối diện kem Xiêm ở Trần Phú ngon nhất tuy nhiên chỉ bán sáng và chiều tối) giá từ 15-25k, hay hủ tiếu bò viên ở Sa Đéc ( chỉ bán chiều tối chợ thực phẩm 15k)

Le Thu Trang
31-07-2012, 15:49
Cung của bạn hay quá :) cho mình mượn tạm để đi trước nhé :x

L30PARD
06-08-2012, 18:21
Hô hô, chuyến đi nhiều ngày quá có lẽ ít người tham gia :)

Le Thu Trang
07-08-2012, 16:02
Hay là bạn đi từ 25/8 với mình đi :)

L30PARD
08-08-2012, 01:06
Hihi. Tiếc quá bạn ơi. Trong nhóm của mình có mấy bạn từ ngoài Hà Nội vô vào dịp này rồi, vé đã đặt, lịch xin nghỉ trong nhóm cũng đã xin nghỉ vào ngày những ngày đó cho nên là pó tay thôi bạn ah. Hay bạn tham gia vào nhóm mình cho vui. Haha

ham_vui
08-08-2012, 07:28
Cho mình 1 suất dập dòm (xế độc hành) nha chủ topic.
Xin chân thành cám ơn.

so_lonely2002
08-08-2012, 08:39
Dài hơi quá zzz
Được nghỉ 3 ngày phép chắc đi miền trung tắm nắng.
Mọi người đi vui vẻ nhé

L30PARD
09-08-2012, 07:10
@ ham_vui: welcome bạn :)
@ So: Thx So. Đi tắm nắng "chi rứa", So cũng gần như tụi Miên rồi còn gì kaka. Tiếc quá chuyến Cồn Đâm lại lỡ hẹn rồi. Hixhix

hanhits
09-08-2012, 09:18
Hi cả nhà, e cũng vừa đi miền Tây về. Rất là vui đấy ạ. Sắp tới 17/08/2012 em cũng đi Phú Quốc mấy ngày (đến 20/08) có bác nào rảnh thì đi cùng e cho vui ạ,

DuHaVaLa
10-08-2012, 09:34
Cũng định Join với bạn nhưng cung dài quá , nếu dc thì mình chỉ join với đoàn đến ngày 6 ở Phú Quốc thôi sau đó mình sẽ bay về SG trước . Mình sẽ đi với vợ mình cho nên là 1 xế + 1 ôm , phải chi rút ngắn lại ngày 1+2 thì ổn hơn vì mình thích ở Phú Quốc thêm 1 ngày :)

L30PARD
14-08-2012, 22:34
@ hanhits: hihi, đi chơi thì ai chẳng thích, nhưng mỗi lần xin nghỉ là một lần khó với lại mình đã fix ngày nghỉ rồi, không xin nghỉ nữa đc ah. Anyways, chúc bạn đi chơi vui vẻ
@ DuHaVaLa: bạn bay về SG rồi xe bạn ở Phú Quốc bạn để ở đâu ! :), đâu có sao bạn vẫn có thể join cùng đoàn của mình rồi sau đó bạn ở lại Phú Quốc chơi, trong khi đó thì đoàn sẽ tiếp tục hành trình ah. Welcome bạn

L30PARD
14-08-2012, 23:00
Update thêm lịch trình, địa điểm ăn uống và đồ dùng chuẩn bị chung cho đoàn
http://www.mediafire.com/?re8rvdf378t1c78

Lu Bánh Mật
16-08-2012, 00:00
Cho hỏi còn đặt gạch được không ạ?

benhi1862000
16-08-2012, 17:36
hơi bị dài ngày, sợ đu đeo ko nổi nè ^^

DuHaVaLa
16-08-2012, 22:49
@Chủ thớt : mình gởi nhà xe chở về thôi chứ tại mình ko đủ tgian , còn phải về đi làm nữa . Chủ thớt rút ngắn 1 ngày đến phú quốc thì mình join dc . Hẹn dịp sau vậy :(

L30PARD
16-08-2012, 23:04
@Chủ thớt : mình gởi nhà xe chở về thôi chứ tại mình ko đủ tgian , còn phải về đi làm nữa . Chủ thớt rút ngắn 1 ngày đến phú quốc thì mình join dc . Hẹn dịp sau vậy :(
:). Hix, chuyến đi đã fix ngày và địa điểm đến rồi bạn ah, chuyến này mà bạn không đi thì đúng là phí thiệt nhưng mà ăn chơi mà, còn ngày rộng tháng dài, từ từ mà tận hưởng thôi :)

@girlhiphop2993: vẫn đặt gạch được nhưng phải có xế chở em, đi xa nguy hiểm lắm, kiếm bạn trai nào chở cho yên tâm em ah
@benhi1862000: chuyến đi này khó mà thực hiện em ah do thời gian và cơ hội, cơ hội đến thì tranh thủ thôi :)

Kut0
19-08-2012, 23:07
Chủ thớt cho tớ hóng topic này nhé. Do tớ chưa sắp xếp ổn thỏa được công việc, từ giờ đến sát ngày đi nếu vẫn chấp nhận gạch thì tớ sẽ tham gia :)

piaf
19-08-2012, 23:16
Ui da ui da ui da,
Ức chế quá :(( :((:((

Mới đi Đl về, hu hu hu. mình mún đi miền Tây lắm lắm lắm huhuhu..
Thích đi đoàn dài ngày thế này :(( :((

Trời ơi là trời :((..hết lúa rồi :((

Thingoc
20-08-2012, 22:05
Cho mình đặt 2 gạch cứng nhé.
Mình đã alo cho bạn Phạm Hoàng Vũ.

L30PARD
22-08-2012, 00:04
@ Kut0: ok bạn, nhưng có điều bi giờ mình chỉ tuyển xế thôi, vì có 1 bạn cũng rất muốn tham gia nhưng không có xế cho bạn ý cho nên mình vẫn chưa nhận lời, nếu bạn thực sự muốn đi bạn liên hệ và rủ rê bạn này nhé http://www.facebook.com/tuyetnhung.tran.165, thân
@ piaf: lo làm chi bạnm hết lúa ... thì đi mượn ah :)
@ Thingoc: ok đã xác nhận, mình sẽ cập nhật tình hình nhân sự và chuyến đi sớm cho bạn. Thân.

Lu Bánh Mật
22-08-2012, 00:30
@girlhiphop2993: vẫn đặt gạch được nhưng phải có xế chở em, đi xa nguy hiểm lắm, kiếm bạn trai nào chở cho yên tâm em ah

Anh ơi em có xe nhưng không có bạn nam nào đi chung zới em hết thì phải làm sao? :(

ham_vui
22-08-2012, 10:17
Mình vẫn đang dập dòm nha chủ topic.
Có off gì ko hả bác?

@girlhiphop2993: e ở quận mấy, anh làm xế cho em nha?

Lu Bánh Mật
22-08-2012, 19:16
@girlhiphop2993: e ở quận mấy, anh làm xế cho em nha?

Em ở Biên Hoà anh ơi :D. Nếu được thì anh ra điểm xuất phát rồi mới đi chung được không ạ?

L30PARD
22-08-2012, 21:49
Dear all,

Update tình hình thành viên chuyến đi:
1. Vũ (chủ thớt) - xế - gạch cứng - lo xe cộ, thuốc thang cho đoàn và chốt đoàn
2. Tiên - ôm - gạch cứng - thủ quỹ
3. Thuyên - Xế - gạch cứng - lo ngoại giao, lead đoàn, hướng dẫn viên
4. Thà - xế - gạch cứng - lo phần team building
5. Duyên - ôm - gạch cứng - lo ghi chép nhật ký
6. Bạn Duyên - ôm - gạch cứng - chưa phân công
7. Ngọc - ôm - gạch cứng - bác phó máy
8. Bạn Ngọc - xế - gạch cứng - chưa phân công
9. ham_vui - xế - gạch mềm (bạn cho mình số đt - và nơi ở và yahoo)
10. Girlhiphop2993 - ôm - (a vẫn chưa biết e có chắc chắn đi hay k - e xác nhận dùm a - cho a số dt và yahoo)

Do toàn là thành viên từ ngoài Hà Nội vô, 4 người, cho nên mọi thứ mình phải lo trước cho đoàn, dự tính mình và bạn mình cùng em của nó gặp nhau lại để phân công rõ ràng cụ thể và đi mua đồ chung cho đoàn (chủ yếu là đồ dùng cần thiết, ăn uống thì đã có những điểm đến rồi). Dự tính này thứ 7 - 8h am sẽ họp sau đó sẽ mua đồ cho đoàn

PS: tụi mình sẽ có 1 ngày đêm khá hoành tráng tại Phú Quốc, ăn chơi vào buổi tối trên bãi biển Phú Quốc, mình đã có sẵn 1 cái lều và 2 cái túi ngủ, còn cần thêm tấm bạt nữa là ổn.

L30PARD
22-08-2012, 22:03
Update địa điểm ăn uống cho từng chặng:

MỸ THO

Cơm, lẩu
-Quán Năm Chuột: đường Trần Hưng Đạo, khúc giữa đường nhiều thứ linh tinh để ăn. Khá ngon.
- Cơm Chí Thành: 279 Tết Mậu Thân: Cơm ngon giá khoảng 30k/phần.
- Quán cây me (60 Nam Kỳ Khởi Nghĩa)
- Quán Tú trinh ( đường Tết Mậu Thân)
- Lẩu bò Ba Chuông đường Lý Thường Kiệt

Bún, miến…
- Hủ tíu Trang góc đường Yersin & Ấp Bắc. Giá 13k/tô: Rất ngon.
-Hủ tíu Thảo Loan 10 Giồng Dứa, ăn khuya. Giá 16k/tô. Ăn ngon nhưng hơi nhiều bột ngọt.
-Hủ tíu Sa tế Hương: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cách đầu đường Ấp Bắc 100m, có 2 tiệm ăn đều ngon nhưng bên Hương thì ngon hơn. giá 22k/tô.
- Bún gỏi già: Hồng Thúy: ngay bên cạnh cơm Chí Thành.
- Bánh canh chợ cũ ( Ban đêm )
- Bún Gỏi Già
- Hủ tíu bò viên: Đường Lê Đại Hành - gần trung tâm thương mại mới.
- Hủ tíu Mỹ Tho: quán bà Tư Lùn trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Gần Cty Điện lực)
- Hủ tiếu sườn ở chợ cũ
- Hủ tiếu sate (món này tìm mỏi mắt ở SG k ai bán) Nam Ky Khoi Nghia cũng đều ngon
- Hủ tiếu chay - Cây Bồ Đề - Cuối đường NKKN - Lê Thị Hồng Gấm
- Phở: Đồng Thanh - Lý Thường Kiệt
- Xôi vò, xôi sầu riêng: góc đường Trần hưng Đạo - Lý Thường Kiệt, bán buổi tối, ăn quá xá ngon.

Café
- Café quán Lạc Hồng được bán trong ngôi nhà cổ, nằm cạnh tượng đài Thủ Khoa Huân (góc Trưng Trắc và đường 30/4 )
- Quán Café 30-4 nằm cách Lạc Hồng 2-3 căn
- Cafe Mỹ Tho cạnh quán Bồ Đề, đối diện chùa Vĩnh Tràng
- Bạn có thể ngồi ở các quán quanh công viên Giếng Nước để ăn chè, sinh tố, cafe...đúng giá.


BẾN TRE

Về ăn uống thì có mấy món : chuối đập ( chuối xiêm nướng rồi đập dẹp, ăn kèm với nước cốt dừa )ở trước Sở XD Bến Tre - gần bờ hồ Trúc Giang, khoảng 5h đến đấy mua chuối đập rồi xin đem qua phía bên kia đường ngồi( phía bờ hồ ) vừa nhâm nhi vừa hóng mát...tuyệt...^_^ , hủ tiếu bò viên kế bên tiệm bánh Dức Phát, đối diên với công viên ( cùng phía với siêu thị Co-op ), đi lên tí xíu là có chỗ bán bắp nướng ( chỗ này mình thik vì nước mỡ hành rất ngon mà cho ít lắm phải xin thêm mới đủ ), hủ tiếu pa-tê cũng nằm trên con đường này...
Đến lò kẹo dừa Thanh Long ở Phường Phú Khương xem người ta làm kẹo rồi tranh thủ vài viên kẹo nóng, nó ngon hơn rất nhiều so với kẹo đóng gói. Tuy nhiên, nếu muốn mua làm quà hãy mua kẹo dừa Tuyết Phụng (Gần đài Truyền hình), vì kẹo dừa Mỏ Cày mới là loại ngon nhất.

CẦN THƠ
Ăn uống

Cơm, lẩu
- Tôm kho tàu ở quán Nam Đô đối diện cv Lưu Hữu Phước, ăn lẩu dê Tây. Ăn gà giò 2 món, rẻ nhưng phải 2 người trở lên mới ăn nổi.
- Ăn Vịt Nấu Chao bình dân hẻm 1 Lý Tự Trọng (hẻm 1-quán thứ 3 từ ngoài vào)
- Lẩu gà đá hầm sả (khu dân cư Nam Long- qua cầu Quang Trung)
- Ăn lẩu mắm Dạ Lý đường 3/2 nổi tiếng Cần Thơ
- Lẩu mắm giá 100.000 đồng ở quán cô Ba Xoàn (Bình Thuỷ)
- Quán lẩu cá đuối nấu nước lèo bằng mẻ tại Điểm hẹn 91 đường Mậu Thân
- Lẩu Dê (nấu theo kiểu Chao-Sa Tế): từ hướng Cần Thơ->An Giang, nằm trên Quốc Lộ 91 cách cầu Thốt Nốt 100m - chưa qua cầu, bên tay trái.

Phở, bún, miến
- Hủ tiếu dai (Hoa Viên hoặc ngang trường Ngô Quyền-đường Nguyễn Khuyến)
- Hủ tiếu gà ngon đi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, qua cây cầu mới 1 đoạn nó nằm bên tay phải.
- Phan Đình Phùng buổi sáng còn có bún măng (chỗ bán yahourt rất ngon), hủ tiếu vịt tiềm trong hẻm nhỏ xíu
- Phở 116 góc đường 3-2 và Mậu Thân, phở Thủy đường Phan Đình Phùng.
- Phở và lẩu bò: Phở Oanh gần CV Lưu Hữu Phước, có chỗ đậu xe bên CV rất thoải mái.
- Cafe sách Ca Dao có món bún cá rất ngon..sợi bún màu tím đựng trong 1 cái sành giữ nóng suốt cho đến lúc ăn xong..

Cháo
- Buổi sáng Cần Thơ có cháo gạo huyết rồng cá lóc ở quán cafe Ca Dao, đường Lý Tự Trọng, quán Ngọc Ngân đường Trần Văn Khéo (bên cạnh sân vận động).
- Đi chợ nổi về, chạy qua Bình Thủy ăn Lẩu cháo cá Lóc (tuyệt lắm), chỉ nhớ tên quán Mỹ Dung, không biết địa chỉ.
- Chiều tối ăn cháo sò huyết đường Lý Tự Trọng

Ăn vặt
- Nem Cái Răng ở Cần Thơ từ quốc lộ 1A về Sóc Trăng, vừa xuống dốc cầu Cái Răng, nhìn bên phải sẽ có quán nem bà Tư Khem, ai cũng khen cả. Ngoài ra bạn có thể tìm nem Tư Huề. Bánh hỏi thì chọn Phong Điền nhé!
- Đường Lê Lai kế bên Lý Tự Trọng ăn đủ loại bánh tầm, bánh bèo, hủ tíu bèo, rau má đậu rất đặc trưng CT
- Nem nướng Thanh Vân
- Ốc nướng tiêu (Chị Tôi).
- Nhâm nhi rượu, uống bia ăn khô, càng ba khía ở TTTM Cái Khế
- Ăn hột vịt lộn, uống sinh tố ở 30/4.
- Bánh bèo, gỏi cuốn, Lê Lai.
- Bánh cống 6A Nguyễn Trãi.
- Rau má dừa, Lê Lai.
- Ngao sò ốc, Trần Văn Khéo.
- Ăn xôi mặn ngọt ở Đèn Ba Ngọn (Đường xuống Bến Ninh Kiều)
- Hẻm Ốc, Nghêu đường Mậu thân
- Quán ốc trên đường Lý tự trọng
- Sữa đậu nành, gỏi đu đủ khô bò Bảo tàng QK 9
- Bánh mì 3 chị em ( bán buổi sáng ở nhà VH thành phố), bánh mì 3 cô ( buổi tối, ngay góc dg Phan đình phùng, Nam kỳ khởi nghĩa, bánh mì nhà nghèo ( buổi tối về khuya, ở ngay bến tàu ở Bến Nk, bánh mì chà bông gà (dg Phan ĐÌnh Phùng, ngay tiệm vàng gần nhà sách Tây đô).
- Món ốc nướng tiêu ngon nhất ở Hoa Sứ, ngoài ra ở đó còn có món tàu hủ sữa..ko đâu bằng
- Đường Nguyễn Việt Hồng (đoạn gần cafe Đôn) buổi chiều có bánh lọt 3k/tô nhưng ăn bảo đảm ngon lun, có thịt, da heo đàng hoàng nha ^^
- Bên hông trường Châu Văn Liêm có nước mía...
- Nếu bác nào thích ăn hàng rong góc đường Lý Tự Trọng và đường Trần Hưng Đạo buổi chiều sau 4h có bán trứng cút lộn chiên bột, ốc chiên bột, hột vịt lộn chiên bột....quán bán vỉa hè nhưng đông vô cùng
- Mún ăn bánh xèo do chính tay Bà Mười Xiềm: ngay chỗ Khu công nghiệp Trà Nóc có 1 ngã tư, nếu đi hướng Cần Thơ đến Ô Môi thì ở ngã tư ấy rẽ trái ạ, chạy vào cũng khoảng 3-4km
- Có một quán bánh xèo ăn cũng ngon nằm ngay góc đường từ trung tâm Cái Khế ra khu Bãi cát có món Cháo sò huyết rất tuyệt.

Cafe
- Tối lên sân thượng Gofl Cantho Hotel, uống cafe, ngắm thành phố về đêm.
- Café ở nhà hàng nổi trên bến Ninh Kiều

Nhà nghỉ
- Khách sạn Trung Tín 32 Phan Đình Phùng, Cần Thơ. Khách sạn tư nhân mới mở gần bến Ninh Kiều giá khá rẻ (thuận tiên khi bạn đi chợ nổi hoặc dạo bến Ninh Kiều)
- Ở Cần Thơ ngủ khách sạn Phương Thắng đường Mậu Thân, rộng và rẻ
- Nhà nghỉ Phương Trang số 5 Hoàng Văn Thụ, Q. Ninh Kiều. ĐT: 0710.3829.789, DĐ: 0918.574.568. Giá phòng đơn: 110,000 phòng quạt máy, 170,000 phòng máy lạnh / 1 đêm
- KS 27 ngay bến Ninh Kiều, giá rẻ hoặc nhà khách X30 (ngay dốc cầu từ chợ Cái Khế vào Trung tâm) phòng rộng, giá phải chăng, phong cảnh đẹp
- Nhà nghỉ số 10 Thủ Khoa Huân - 200k/phòng điều hòa 2 giường nhỡ đệm không nhũn (ngủ được 2 người) (T4/2012) => Bùn cười lúc mình trả giá ở nhà nghỉ này, từ 400k xuống 200k với lý do hết sức nhắng - bọn em sinh viên chỉ được chi 50k/người thôi (cái chiêu sinh viên này được mình áp dụng nhiều lần và rất có tác dụng )

SÓC TRĂNG
Ăn uống
Buổi tối có thể ăn bún nước lèo, nhưng đừng ghé bún nước lèo cây nhãn, ko ngon bằng quán ven đường Lê Lợi đâu.
Buổi chiều xế nếu có thời gian chạy ra Thị trấn Mỹ Xuyên (hỏi đường Lê Hồng Phong chạy về hướng chợ Mỹ Xuyên, rồi hỏi đường tiếp) tìm quán bò nướng ngói Mỹ Phượng, đây cũng là một đặc sản ST đấy ^^
Buổi sáng có thể ăn bún gỏi dà ở quán trên đường Phạm Ngũ Lão gần chợ trung tâm TP Sóc Trăng hoặc 1 quán dạng sân vườn, tôi nhớ mang máng là bên đường Ngô Quyền (nhờ bạn quehuongsoctrang cho thông tin chính xác vì quán này khá nổi tiếng). Bạn nhớ đừng bỏ qua bún gỏi dà, vì món này rất đặc biệt, và đặc biệt ngon ở Sóc Trăng.
- Đi đường nếu thấy có chuối nướng (nguyên trái chuối, ko phải bánh chuối nướng nhé) nhớ ăn thử vài trái, ngon lắm
- Ngày đi Bạc Liêu nếu đi theo QL1 ngang qua chợ Đại Tâm (thuộc địa phận xã Đại Tâm huyện Mỹ Xuyên, ST) khoảng chiều chiều thì thử ghé ăn bánh cống nhé (đến chợ Đại Tâm hỏi quán bánh cống ai cũng biết hết)

BẠC LIÊU

- Hủ tiếu mì ở Cầu số 4. cari vịt cay cũng ở Cầu số 4 luôn (nhưng 2 chổ khác nhau nha, hỏi ngta sẽ chỉ à).
- Cari vịt không cay ở gần trường Cao đẳng sư phạm củ, đường võ thị sáu.
- Bún bò cay bên cầu quay phường 2.
- Cơm sườn nướng ngang trường tiểu học Phùng ngọc liêm. vv...
- Ra biển đi vườn nhãn ăn bánh xèo
- Bánh Tằm bì góc đường Lý Tự Trọng, thị xã Bạc Liêu
- Bún bò huế Tự gần chợ xóm mới hoặc Hương Giang xéo trường võ thị sáu.
- Bún nước lèo ở chợ phường 1 hoặc trước hiệu sách Vĩnh Liêm.
- Chợ Đêm đủ món lựa chọn luôn: bánh tằm bì, bánh cống, hột vịt lộn, chè thái
- Cách Chùa Cô Bảy thuộc phường 5 - thị xã Bạc Liêu, độ vài trăm mét có một quán ăn bán một món duy nhất là lẩu mắm nên thực khách truyền nhau gọi “lẩu mắm Chùa Cô Bảy”. Lẩu mắm ở đây ngon có tiếng. Đến thị xã Bạc Liêu du khách thường ghé vào thưởng thức món ăn này.

L30PARD
22-08-2012, 22:05
CÀ MAU
Nhà nghỉ
KS được các phượt giới thiệu:
+ Khách sạn Song Ngọc , 2 sao, phòng 2 giường, 1 đôi, 1 đơn, 220k/ đêm
+Khách sạn Minh Châu , giá cũng tương đương, nhưng ko có view ngon như Song Ngọc
- Khách sạn Cà Mau 20 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp. Cà Mau Tel (84-780) 383 1165: 250k. Giá phòng là 160k/đêm, đầy đủ tiện nghi
- Khách sạn Siêu Thị Cà Mau 1-2 Hùng Vương, phường 7, Tp. Cà Mau. Tel: (84-780) 383 2789 - 200k
- Khách sạn Vạn Thành (Đt: 3509272) ở gần cầu Gành Hào rẽ vào 50m(giá: 150k)
- Khách sạn Hương sen. Giá: 160k/ 3 người.


Ăn uống

Cơm, lẩu

- Tối chạy Phan Ngọc Hiển, qua cầu tới ngã tư thứ 2 thì phải rồi rẽ tay trái (Là đường Phan Đình Phùng hay Lý Thái Tôn ấy). Bạn nhìn bên tay phải có quán bê thui, ăn rẻ và ngon lắm nhé.
- Ngay dưới chân cầu Gành Hào, có phố nướng ra đấy ăn cũng được.
- Quán nhỏ dưới chân cầu Gành Hào (hình như có tên là Quán 26) thức ăn tươi sống, cơm ngon mà giá lại mềm lần nào đi Cà Mau tớ cũng ghé ăn.
- Mình biết quán cơm trưa Huy Phát cầu mới chạy xuống hướng tượng đài. Khi xe vừa chạy gần tới vòng xuyến là ở bên tay phải bạn. Quán này giá bình dân: 10k/dĩa, 15k/phần.
- Quán cơm Nhà khách Cà Mau, 15k một phần, muốn nhậu cũng có luôn.
- Cơm tấm Dung Phường 6 buổi tối 12k/dĩa ngon hơn các nơi khác
- Quán cơm Triều Châu (đường trước quán 257 chạy thẳng xuống hướng chùa Phật Tổ) có cá lóc, chẽm nấu chua, cá rô, lóc kho khô, cơm đùi gà chiên... giá 20.000-30.000 đồng/phần tùy loại.
- Sau lưng siêu thị có quán cơm sườn buổi sáng rất ngon giá 15-18k.
- Quán Cơm - Cháo kế bên KS Hòa Long P9: Cháo 8k/tô, cơm 15k rất ngon
- Vịt nấu chao quán Kiều Hiển ở p5, ngã tư trường Hùng Vương rẽ phải khoảng 100m.
- Quán Kim Ngân (phong cách Sài Gòn): đường Bùi Thị Trường
- Cơm gà Kỳ Phong đường Nguyễn Trãi (giữa Ngô Quyền - Phan Ngọc Hiển)
- Quán chay: đường Phan Đình Phùng
- Cá lóc nướng trui Cà Mau
- Lẩu mắm U Minh
- Ba khía Rạch Gốc
- Lươn um lá nhàu và tôm tít đã trở thành hai món “độc chiêu” của vùng đất mũi Cà Mau
- Tân Tân Quán - Qua cầu Gành Hào - F8
- Gà 5 Gianh: F8
- Gà hấp bắp chuối ở quán 279 đường vào sân vận động.
- Gần trường Hùng Vương có quán Dũng Râu gà
- Mực 7 món đường Nguyễn Du - F5 P5 đg lên cống cà mau. Quán này bán luôn lẩu cá đuối, cá nhám. Giá: 30K - 50K
- Quán Cầy Hùng ở bờ hồ p8 vừa rẻ vừa ngon.
- Cầy tơ Không Quên ở gần bến xe quán này đủ cầy 7 món
- Ốc các loại vọp, sò biển đủ loại: THẰNG BỜM đg NGUYỄN TRÃI P9.
- Cá kèo các loại cá đồng: lẩu mắm đồng quê P5 gần sở công an tỉnh.
- Cháo vịt xiêm và các món khác quán CHÁO VỊT XIÊM lý thường kiệt P6.
- Quán 257 - 257 Lý Thái Tông: ăn cá lóc nướng, cơm cháy ngon và rẻ.
- Quán Tam Đệ - 152 Trần Hưng Đạo.
- Quán Đồng Quê - 24 Hùng Vương

Phở, bún, miến
- Bún nước lèo (Gần trường Nguyễn Tạo)
- Bún bò Phan Đình Phùng gần ngã 4 Ngô Quyền
- Bún bò huế, 12k ngang cafe MV P4.
- Phở 113 đường Bùi Thị Trường P5-12k/1tô. Hương vị giống Phở Bắc, nước đậm chất xương.
- Hủ tíu mì Phú Hải! 144B Nguyễn Tất Thành!Ăn một lần muốn ăn lần nữa. 8k một tô.
- Hủ tiếu Nhân quán: đường Bùi Thị Trường, ngay góc BTT-Trần Hưng Đạo.
- Mì Á Châu (mì tàu)

Ăn vặt
- Cháo lòng Ái (chính gốc Bắc), lòng heo hấp: qua cầu Gành Hào, rẽ tay trái, vào khoảng 100m phía bên tay phải. Giá: ~30k
- Bánh tầm + cơm P2 kế tiệm điện Nhân 15K
- Bánh tầm chuyên nghiệp góc ngã 3 Trường TH Nguyễn Tạo và đường cặp mé sông (sát bên Vietin bank) 15k/dĩa. => đi tìm mấy vòng chả thấy @@
- Chạy thẳng một mạch lên Tắc Vân , qua cầu Tắc Vân hơn 500m có một quán Ốc ven đường rất rất ngon mà rất rất rẻ
- Cháo P4, ngay kho 7 cũ.
- Bánh hỏi nem nướng ở 21 Trần hưng đạo – đt 825.425
- Bánh tầm xíu mại thì ngon, lạ và đậm phong cách của người Hoa, ăn vào thấy những gia vị thường gặp ở món ăn người Hoa .Xíu mại được cán dẹp ra và bao bọc bằng mì căn thành từng miếng như là trứng chiên, tiếc là chẳng có đem máy hình theo chụp. Quán nằm ở đường Lê Lợi F2 , Tp.Cà Mau (đi đường Lý Bôn rẽ phải là gặp bên tay phải liền)
Lat : 9 10 39.58 Lon : 105 8 44.93
- Bánh tầm cay thì dĩ nhiên là cay rồi. Nhưng không phải dạng cay xé lưỡi như quán càri ở Bạc Liêu mà cay trầm, cay ở trong miệng cay ra, tạo cảm giác kích thích liên tục, càng cay càng muốn ăn nữa , ăn mà cứ hít hà liên tục, quán làm ngon, có 2 loại , loại xíu mại viên tròn và loại sườn. Quán nằm bên hông cầu Cà Mau , đường Trưng Nhị. Trong một con hẻm nhỏ xíu chỉ vừa 1 chiếc gắn máy chạy vào. Nếu tìm không ra thì hỏi thăm người dân, quán nổi tiếng mà


PHÚ QUỐC
Nhà nghỉ

- Khách sạn A74
o Giá phòng từ 150.000-250.000Đ
o 72 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc. ĐT: (077) 3980 899

- Kim Nam Phương Resort
o Giá phòng từ 8-20$
o Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc. ĐT: (077) 3981 122

- Lâm Hà Eco Resort
o Giá phòng từ 12-15$
o Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc. ĐT: (077) 3847 369

- Tân Anh Tuấn
o 179 Đường 30/4 Dương Đông - Phú Quốc
o Điện thoại (84-77) 3846135
o Giá phòng:
* 170.000đ/đêm (phòng đơn,đôi)
* 200.000đ/đêm (phòng ba)
* 220.000đ/đêm (phòng bốn)

•Nhà nghỉ Anh Dương, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
Khu phố 1, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 398 1018

•Khách sạn Bảo Vy, giá phòng từ: 200.000 Đ - 300.000 Đ
153 Đường 30 tháng 4, Khu 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 398 1399 - Fax: (84-77) 384 6003

•Khách sạn Duy Tường, giá phòng từ: 200.000 Đ - 300.000 Đ
Đường 30 tháng 4, Khu 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 398 0747 - Fax:(84-77) 398 0737

•Khách sạn Hiệp Thoại, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
Đường Trần Hưng Đạo, Khu 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 398 1060 - Fax: (84-77) 384 8355

•Khách sạn Hồng Hạnh, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
356 Nguyễn Trung Trực, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 384 7187

•Khách sạn Hương Toàn, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
3 Nguyễn Thái Bình, Khu 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 384 6792 - Fax: (84-77) 384 6502

•Khách sạn Kỳ Hoa, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
8 Nguyễn Trung Trực, Khu 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 398 1322 - Fax:(84-77) 398 1324

•Khách sạn Phong Vũ, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
9 Nguyễn Thái Bình, Khu 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 384 6078 - Fax: (84-77) 398 1099

•Khách sạn Thảo Vân, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
Khu phố 1, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 384 7332

•Khách sạn Việt Thành, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
Khu phố 1, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 384 7716

•Nhà khách Hồng Hải , giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
Hùng Vương, Khu 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 384 8478

•Nhà khách Mỹ Linh, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
9 Nguyễn Trãi, Khu 2, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel:(84-77) 384 8674 - Fax: (84-77) 384 8674

•Nhà khách Nhật Anh, giá phòng từ: 150.000 Đ - 250.000 Đ
Tổ 4 Nguyễn Trung Trực, Khu 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tel: (84-77) 398 1798 - Fax: (84-77) 398 1799

Xe máy có thể thuê luôn ở nhà nghỉ cho tiện. Lều thì có thể liên hệ với Tuanxipo
Phone : 0977.419.029
Email : [email protected]

Ăn uống: Đặc sản:
- Gỏi cá Trích Phú Quốc (Nhà hàng Vườn Táo , Nhà hàng ZEN , Bãi Sao và
nhất là Bãi Khem),
- Còi biên mai, Nhum (hầu như nhà hàng nào cũng có)
- Ghẹ+ốc nhảy Hàm Ninh kêu người ta luộc dùm luôn áh + xin muối ớt chanh + nước mắm chấm. Ăn ở Hàm Ninh hải sản siêu rẻ siêu ngon.
- Nấm Tràm PQ (chỉ có vào mùa mưa, ko thấy ở nhà hàng, chỉ có ra chợ mua tự chế biến)
- Bánh Tét mật cật: Đòn bánh lớn 10.000 đồng, đòn nhỏ 5.000 đồng
- Rượu sim
- Tiêu:
• Vườn nhà anh Nghìn ấp Suối Đá, xã Dương Tơ. Tiêu Phú Quốc Giá từ 70.000 – 100.000đ/ kg.
• Vườn nhà ông Chính Đen ấp Suối Cát, xã Khu Tượng Tiêu Phú Quốc Giá từ 60.000 – 120.000đ/ kg.
- Cá nướng cuốn rau sống ở Bãi Khem (rẻ mà ngon chỉ có ở đây)
- Gỏi cá trích cuốn dừa (thịt dừa nạo ra) + rau sống chấm với nước mắm đậu phộng--> hết sảy .(nhớ ăn món này nghe).

Trưa muốn ăn chơi
khu ngay nhà văn hóa huyện phú quốc đi vào khoảng 200m có bán:
- Bánh cắt (giống bánh ướt Sài Gòn)
- Hột vịt lộn
- Bún chả giò
- Bánh khọt

Tối muốn ăn nhẹ
- Bánh canh - đường 30 -04 - gần Đình Thần Dương Đông
- Bún riêu - đường 30-04 - đối diện nhà hàng Zen
- Phở bò - ngay ngã tư đường Hùng Vương (khu này nhiều quán cafe)
- Chổ chợ đêm dinh cậu đồ ăn cũng nhiều & rẻ
- Thích ăn chè thì lại mấy quán chổ ngã năm đầu đường trần hưng đạo
- Bánh bao, bánh sữa, bánh ngọt... (đệ nhất PQ) - gần cầu Nguyễn Trung Trực - đường Bạch Đẳng - hỏi
người dân tiệm bánh của Cô Si ở đâu là người ta chỉ liền àh.

Thích ăn trái cây thì ngay chổ Ngã tư Hùng Vương & Nguyễn Trung Trực - hoặc quẹo trái đi chợ Dương Đông mua.

Café

Buddy Ice Cream
26 Nguyễn Trãi, KP2, Dương Đông. Cách chợ Dương Đông 300m. Giá từ 15.000đ – 45.000đ/ly.

Café Phố Biển
2 Bạch Đằng, KP2. Sát biển, nhìn toàn cảnh Dinh Cậu. Giá 6.000 – 12.000đ/ly café, bia: 12.000 – 19.000đ/lon.

Quán Hải Trâm - quán nổi trên sông rất đặc biệt - nằm trên đường Hùng Vương

L30PARD
22-08-2012, 22:05
AN GIANG


Châu Đốc:

Cơm, lẩu
- Buổi tối có thể ăn uống ở một số quán ăn có đặc sản ở trên đường mới mở Hương Đồng, Cỏ May... gọi các món như: Tôm đồng, tép xào, cơm cháy chiên ăn với ba khía...
- Quán Bảy Bồng phục vụ khách các miền nên ăn vừa miệng hợp lý
- Mực trứng, càng cua đồng nướng, hấp: gần như quán nhậu nào cũng có, rất ngon.
- Kế bến xe Châu Đốc sườn bò nướng ăn cùng rau càng cua
- Cách núi Sam 2km ngang mộ cô NĂM lòng bò luột, lẩu bò các món ăn từ bò
- Vào chợ Châu Đốc có quán lẩu mắm Số 1 ăn ngon, giá rẻ! => quán này bọn mình tìm mãi chả thấy

Phở, bún, miến
- Bún cá: Đối diện rạp chiếu phim cũ Châu Đốc.
- Quán Mì Giỏi: sủi cảo (độc nhất Châu Đốc có chỗ này có) và bò kho trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, gần trường Hùng Vương và sân bóng rổ bán từ 6g đến 23g.
- Bún nước kèn Quán vỉa hè, đối diện Bồ Đề Đạo Tràng trên đường Phan Văn Vàng

Tri Tôn
Bánh canh Vĩnh Trung nhiều hương vị phong phú (Quán chị Út Oanh Na cùng phía chợ Vĩnh Trung), cũng có thể thử một chút lạp bò thơm lừng, cháy xèo xèo trên bếp than, đường thốt nốt, Bánh phồng Phú Mỹ
Đặc biệt ở An Giang là còn giữ lại những món ăn dân gian như là: bánh tằm nước cốt, bánh tằm xíu mại, bún cá,... rất ngon mà rẻ. Sáng sớm nếu muốn thưởng thức cơm tấm chỉ có ở Long Xuyên, thì chạy vào đường Hà Hoàng Hổ, đối diện báo An Giang có 2 bà bán cơm tấm rất ngon, mà hạt tấm rất đặc biệt, tuy nhiên phải đi sớm nếu đi trễ thì hết đấy. Hủ tiếu xương thì chạy vào đường Yết Kiêu (chỉ bán từ 4h) hoặc góc bồn binh Trần Hưng Đạo, Hà Hoàng Hổ... hay chạy lên khu UBND có mấy bả bán chuối nướng nếp lề đường, ăn cũng tuyệt.
Tô cháo bò Tri Tôn thơm nức hứa hẹn làm vừa lòng những cái bao tử khó tính nhất
RẠCH GIÁ

Tới Rạch Giá có thể đi ăn uống, ngắm hoàng hôn ở khu Lấn Biển; viếng đình cụ Nguyễn Trung Trực nằm gần bến tàu Rạch Giá. Có nhiều thời gian thì ra Hòn Tre...ngắm đá! Ở Rạch Giá không thể ăn dùng điểm tâm sáng ở quán bún cá Bà Hai Tầm, nằm cạnh tượng đài Cụ Nguyễn, cá nướng (trưa, chiều tối); cafe Tropical đầy phong cách. Cách Rạch Giá khoảng 14Km là vườn Cò Mong Thọ B, đẹp. Có thời gian thì ngược xuống Tắc Cậu đi U Minh Thượng. Có thể bỏ qua tuyến này.
Ăn uống Rạch Giá:

Cơm, lẩu
- Quán 222 trên đg Ng Trung Trực dạng sân vườn => qua quán này thấy âm u quá chả dám vào
- Cơm vịt Lê Thị Hồng Gấm góc Trần Quốc Toản

Phở, bún, miến
- Bún cá Bà Hai Tầm, nằm cạnh tượng đài Cụ Nguyễn, cá nướng (trưa, chiều tối)
- Bún cá Kiên Giang ngon nhất chính hiệu ở Rạch Giá là quán bún cá đối diện trường Kỹ Thuật Công Nghệ (trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật) trên đường Mạc Cửu giá hơi " chát " 20k/tô nhưng chất lượng thì trên cả tuyệt vời => cả buổi sáng tìm cái hàng đã được giới thiệu này mà chả thấy, cuối cùng phải vào một quán mà nhớ tới tận già
- Bún bò Huế: Trần Phú, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi, Nguyễn Hùng Sơn,....
- Bún riêu Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Chí Thanh (bún riêu sò, gần Thánh thất Rạch Sỏi), Mạc Cửu (bên hông bưu điện)
- Ngoài ra, còn có các địa điểm khác như quán Thanh Thanh trên đường Hàm Nghi, quán trong chùa Quan Đế ở cửa sau trên đường Hùng Vương, quán bên hông chợ 30-4 (chỉ bán buổi sáng ở khách sạn Hồng Nam), Nguyễn Văn Trỗi (ngã tư Lý Tự Trọng).
- Hủ tiếu chay (đảm bảo ăn xong là ngày nào cũng muốn ăn chay hết ^^) khu rạp hát ở Rạch Sỏi - nổi tiếng bán thức ăn ngon và khuya. ca sĩ mà về RG biểu diễn là toàn ghé đây ăn thui. Món khuyên dùng : cơm xào hải sản
- Hủ tiếu, mì vắt Nguyễn Hùng Sơn (mì Kiên Giang), Trần Bình Trọng (ngã tư Trần Phú), Võ Thị Sáu
- Phở Trần Phú, Nguyễn Trung Trực

Ăn vặt
- Bánh mì chả cá trước TTTM 30/4 chả cá rất dai và ngon kèm các gia vị như muối tiêu, ớt, tương, dưa chua 5k/phần kèm bánh mì
- Nước sâm mát đối diện bưu điện thành phố (gần ngân hàng VCB ) 2k/ly to như ly uống bia.
- Quán cóc cuối ngã tư ông địa có quán bé xíu bán đủ thứ đồ ăn vặt như gỏi, bò bía, chè, ... giá cả rất ok. thích hợp cho nhóm bạn đến oanh tạc ^^
- Đặc sản Rượu sim Phú Quốc, khô cá bóp, cá kèo cực rẻ có 40k/kg thui
- Bánh bèo Trần Hưng Đạo, Mạc Cửu, ...
- Bánh mì Trần Phú, Hoàng Hoa Thám,...
- Bánh khọt Lý Tự Trọng (bên hông Bảo Tàng),...
- Bánh lá Nguyễn An Ninh (góc Ngô Quyền), Ngô Quyền (bến đò Tắt Ráng),...
- Bánh tằm Nguyễn An Ninh (góc Ngô Quyền),...
- Bánh xèo Lý Thái Tổ hông chợ 30-4, Chợ Nguyễn Thoại Hầu... (thường vào buổi trưa..)
- Bò pía Lý Thái Tổ hông chợ 30-4, Nguyễn Bĩnh Khiêm (gần PTTH Nguyễn Trung Trực)
- Sinh tố, trái cây: Nguyễn Trung Trực (quán Phúc Hải hay 63), Mậu Thân,...
- Nước mía chợ Nguyễn Thoại Hầu

Cháo
- Cháo đậu Nguyễn Hùng Sơn (góc Lê Lợi), Nguyễn Chí Thanh (góc Trương Vĩnh Ký)
- Cháo Quảng Trần Hưng Đạo (gần góc Trần Phú),...

Café
- Lên khu càfe 9 tầng ở Bệnh viện Bình An đễ ngắm tòan cảnh TP Rạch Giá
- Café Tropical

SA ĐÉC
Nhà nghỉ
Nhà Nghỉ Diễm Ngân.
Địa chỉ : 174, Hàm Nghi, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 0763 875 975
Khách sạn Sa Đéc **
Địa chỉ: 108/5A Hùng Vương, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại: 3862 828 / 3866 456 Fax: 3862 828
khách sạn Hương Thủy
Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn,, Sa Đéc, Đồng Tháp
ĐT cố định: (067) 3868 963 . Fax: (067) 3773 738
Khách sạn Linh Tuyền
- Địa chỉ: 9 F khóm Tân Hoà, P. An Hoà, TX Sa Đéc, ĐT
- Điện thoại: (067) 3764 222
- Các dịch vụ chính: Lưu trú
- Số phòng: 16
Khách sạn Thảo Ngân
- Địa chỉ: 04 An Dương Vương, khóm 1 P2, TX Sa Đéc, ĐT
- Điện thoại: (067) 3774255
- Các dịch vụ chính: Lưu trú
- Số phòng: 16

Ăn uống:

Đặc sản hủ tiếu Sa đéc( gần công viên Bác Hồ, hay quán hủ tiếu Minh Tuyết trên đường Nguyễn Cư Trinh, Quán đối diện kem Xiêm ở Trần Phú ngon nhất tuy nhiên chỉ bán sáng và chiều tối) giá từ 15-25k, hay hủ tiếu bò viên ở Sa Đéc ( chỉ bán chiều tối chợ thực phẩm 15k)
Quán hủ tíu khô trên đường Nguyễn Sinh Sắc, cách chợ Sa Đéc chừng 500 mét. Tại đây bán hủ tíu khô đựng trên đĩa, trong đó cũng có đủ thịt heo, rau sa lách, giá sống , nhưng bên cạnh đó là tô nước súp to được nấu củ cải trắng, cải bác thảo, khô mực cùng với khúc xương “to đùng”. Thực khách phải vận nội công vòng bụng để tiêu thụ hết cả hai tô nước và cái này. Về chất lượng thì đây là món ăn ngon, nhưng về giá thì hơi cao so với giá cả tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tộ hủ tíu này giá 35.000đồng, trong khi tô thường giá chỉ 15.000đồng/tô.

Sa Đéc còn có món bánh tằm bì, bán ở quán Thu Hà , đường Hùng Vương, dưới dốc Cầu Sơn. Ngoài món chủ lực bánh tầm bì, quán còn bán bì bún, cơm tấm, mỗi dĩa đồng giá 20,000đồng, riêng dĩa đặc biệt bỏ đủ thứ giá 30.000 đồng. Theo nhận định của người ăn thì chất lượng cũng không có gì đặc biệt, so với các nơi khác trong thị xã thì quán sạch sẽ , có thương hiệu, khách du lịch và giới thương nhân ăn đông.

Sa Đéc hiện nay hình thành 2 con đường. Con đường cà phê và đường ăn nhậu. Con đường cà phê mang tên Nguyễn Cư Trinh dài khoảng 1 cây số nhưng có hơn chục quán cà phê. Quán lớn nhất trên đường này là cà phê Bằng Lăng Tím, có lẽ chủ nhân lấy ý tưởng từ hình ảnh trên đường có hàng cây bằng lăng tím đang trổ hoa. Giá cà phê khu vực này khá rẻ 10.000đồng /ly cà phê đá, cà phê sữa 12.000đồng. Nói về quán cà phê thì TX Sa Đéc còn có cà phê Hoa Tiên 3 nằm trên đường tôn đức thắng, ngang Nhà văn hóa TX Sa Đéc.

Còn muốn ăn tráng miệng thì có quán của dì Dung trên đường Trần Phú với bánh flan, trái cây dĩa, rau câu, kem sim… Quán sinh tố Mạnh Dung ở gần cầu Cái Sơn 2 với rất nhiều loại sinh tố bổ dưỡng (Phước thích nhất là sinh tố bơ).
Muốn mua đặc sản Đồng Tháp về làm quà cho người thân thì đi mua nem Lai Vung của tiệm Giáo Quỳ (một nơi bán nem chả nổi tiếng ở Sa Đéc). Ngoài ra còn có bánh phồng tôm Sa Giang cũng là một thương hiệu nổi tiếng khắp nơi.
Ăn sáng: Khi đến Bệnh viện SD,chạy tiếp 1 đoạn đến nhà thờ ( chưa qua cầu Hòa Khánh) bên tay phải thì có quán phở Hiền: Bò kho + Phở. Các bác cứ đậu xe thoải mái trước cửa nhà thờ,ngay chổ xe nước mía rùi vô quán ăn trong hẻm kế bên nhà thờ. Buổi tối có bán lẩu bò rất ngon.
Nếu mún ăn hủ tíu SD thì chạy tiếp qua cầu Hòa Khánh,đến ngã tư thấy Bưu Điện SD thì quẹo phải vô đường Hùng Vương...chạy tiếp qua 1 ngã tư nhỏ nhìn bên tay phải thấy quán hủ tíu Mỹ Ngọc bán suốt ngày. Mún ăn Bún bò huế thì chạy tiếp đường Hùng Vương...qua cầu Cái Sơn 3 nhìn bên tay phải có quán Mỹ Lan ( kế bên cây da to).

Ăn Trưa : Từ quán Mỹ Lan chạy tiếp gần đến bùng binh nhìn bên tay trái có quán cơm Thủy, khi kêu cơm nhớ hỏi giá nhe các bác vì quán này hơi mắc,thức ăn nêm nếm vừa ăn.Có thể đậu xe trên lề đường của trường học hoặc trước cửa quán.

Ăn tối: Khi đến Bưu điện SD thì các bác chạy tiếp qua ngã tư...qua lun KS Bông Hồng 1 chút bên tay phải có ngã 3,quẹo phải vô đường Nguyễn Tất Thành...các bác chạy tiếp qua cầu Cái Sơn 4...qua lun ngã tư...chạy thêm 1 chút sẽ thấy phố nhậu..nơi đây tập trung nhìu quán nhậu: Hai Lúa ( chung chủ với Hai Lúa sài gòn),Hội quán bia 333,Thúy Hương,Tám Yến....các quán này Menu đều có giá nên cũng ko lo bị chém như Vũng Tàu.Nếu mún thử đặc sản miền tây là chuột quay lu thì ghé quán Hai Lúa...1 con khoảng 35k,kêu món này phải chờ khoảng 45'.Trên đường Nguyễn Tất Thành cũng có các quán Cầy Tơ dành cho bác nào mê thịt chó.

mygacon
22-08-2012, 22:20
Chuẩn bị kỹ lưỡng quá, chúc cả đoàn lên đường bình an, có 1 chuyến đi không thể nào quên.

hcodon12
22-08-2012, 23:41
thấy đoàn đi dài ngày thích thật...
mình chưa phượt lần nào hết nhưng đi xa du lịch bụi mình rất thích, hy vọng có dịp đi chung :D
chúc cả nhà đi vui vẻ nhé :)

realgalois
23-08-2012, 06:36
Kế hoạch rất rõ ràng và chi tiết, chúc đoàn đi vui vẻ.

ham_vui
23-08-2012, 07:29
Em ở Biên Hoà anh ơi :D. Nếu được thì anh ra điểm xuất phát rồi mới đi chung được không ạ?

Ok em. Pm cho anh sdt của em nha.
Cám ơn em.

ham_vui
23-08-2012, 07:30
Dear all,

Update tình hình thành viên chuyến đi:
1. Vũ (chủ thớt) - xế - gạch cứng - lo xe cộ, thuốc thang cho đoàn và chốt đoàn
2. Tiên - ôm - gạch cứng - thủ quỹ
3. Thuyên - Xế - gạch cứng - lo ngoại giao, lead đoàn, hướng dẫn viên
4. Thà - xế - gạch cứng - lo phần team building
5. Duyên - ôm - gạch cứng - lo ghi chép nhật ký
6. Bạn Duyên - ôm - gạch cứng - chưa phân công
7. Ngọc - ôm - gạch cứng - bác phó máy
8. Bạn Ngọc - xế - gạch cứng - chưa phân công
9. ham_vui - xế - gạch mềm (bạn cho mình số đt - và nơi ở và yahoo)
10. Girlhiphop2993 - ôm - (a vẫn chưa biết e có chắc chắn đi hay k - e xác nhận dùm a - cho a số dt và yahoo)

Do toàn là thành viên từ ngoài Hà Nội vô, 4 người, cho nên mọi thứ mình phải lo trước cho đoàn, dự tính mình và bạn mình cùng em của nó gặp nhau lại để phân công rõ ràng cụ thể và đi mua đồ chung cho đoàn (chủ yếu là đồ dùng cần thiết, ăn uống thì đã có những điểm đến rồi). Dự tính này thứ 7 - 8h am sẽ họp sau đó sẽ mua đồ cho đoàn

PS: tụi mình sẽ có 1 ngày đêm khá hoành tráng tại Phú Quốc, ăn chơi vào buổi tối trên bãi biển Phú Quốc, mình đã có sẵn 1 cái lều và 2 cái túi ngủ, còn cần thêm tấm bạt nữa là ổn.


Mình vừa pm cho bạn thông tin cá nhân rồi.
Cám ơn bạn.

octieu
23-08-2012, 09:30
Anh Vũ ơi, sao phân công em cái nhiệm vụ kỳ cục thế. Đùa thôi, mọi người đem theo máy chụp hình cũng là 1 cách ghi lại hành trình rồi mà anh. Mà anh Thuyên chịu làm leader rồi cơ á???

Giờ em chỉ có cầu mong bác Jetstar đừng có đổi lịch bay của em nữa kẻo mất 1 đêm mất ngủ.

Lu Bánh Mật
23-08-2012, 10:29
Dear all,

Update tình hình thành viên chuyến đi:
1. Vũ (chủ thớt) - xế - gạch cứng - lo xe cộ, thuốc thang cho đoàn và chốt đoàn
2. Tiên - ôm - gạch cứng - thủ quỹ
3. Thuyên - Xế - gạch cứng - lo ngoại giao, lead đoàn, hướng dẫn viên
4. Thà - xế - gạch cứng - lo phần team building
5. Duyên - ôm - gạch cứng - lo ghi chép nhật ký
6. Bạn Duyên - ôm - gạch cứng - chưa phân công
7. Ngọc - ôm - gạch cứng - bác phó máy
8. Bạn Ngọc - xế - gạch cứng - chưa phân công
9. ham_vui - xế - gạch mềm (bạn cho mình số đt - và nơi ở và yahoo)
10. Girlhiphop2993 - ôm - (a vẫn chưa biết e có chắc chắn đi hay k - e xác nhận dùm a - cho a số dt và yahoo)

Em đã PM cho anh rồi nhé!

vann
23-08-2012, 22:14
Anh Vũ ơi, sao phân công em cái nhiệm vụ kỳ cục thế. Đùa thôi, mọi người đem theo máy chụp hình cũng là 1 cách ghi lại hành trình rồi mà anh. Mà anh Thuyên chịu làm leader rồi cơ á???

Giờ em chỉ có cầu mong bác Jetstar đừng có đổi lịch bay của em nữa kẻo mất 1 đêm mất ngủ.

Hehe, thư ký đoàn đó c! Nhiệm vụ hơi bị nặng nề luôn!! :D

tuyen0411
23-08-2012, 23:12
đký 1 vé nha ôm. Mình đã cung cấp info cho vũ rồi

L30PARD
23-08-2012, 23:19
Hehe, thư ký đoàn đó c! Nhiệm vụ hơi bị nặng nề luôn!! :D

Đúng đó Vân, không phải ai cũng làm được đâu Ốc ah! Hihi giỡn tí, nói chung cơ bản anh không nhớ ra nên cho em làm cái gì. Thế e thích làm cái gì a cho vào danh sách luôn một thể. Hee, cho em nắm danh sách các điểm ăn chơi heng :) ?

octieu
24-08-2012, 09:02
Danh sách đó thì in ra, đi tới đâu dò tới đó thôi a.

Hic, viết lách thì cũng phải có hứng thú mới viết được a ơi, kiểu vừa đi vừa viết thế này chắc chỉ viết theo kiểu cuối ngày ngồi tóm tắt hành trình thôi a. Mà a lập cái group trên face cho a c e làm quen cái.

L30PARD
24-08-2012, 20:39
Cho mình chốt đoàn nhé mod.

Dear all,
Tối mai mình sẽ update thông tin thành viên chính thức và những điều cần chuẩn bị cho chuyến đi. Thân

L30PARD
27-08-2012, 21:50
Đồ đạc chuẩn bị dùng chung cho đoàn và cá nhân tự chuẩn bị:

ĐỒ CHUNG CHO ĐOÀN
1. Dây chằng đồ (1 chiếc/xe, mua dư để dự phòng)
2. Bao nilon to bọc balo (4 chiếc/xe)
3. Ủng nilon (6 đôi/xe, mỗi người 3 đôi chắc ok)
4. Cuộn nilon đựng rác khi đi đường hoặc để đồ bẩn (1 cuộn)
5. Khăn ướt, khăn giấy khô (1 bịch/xe/loại, hết mua tiếp)
6. Thuốc: vài loại cơ bản như: dầu gió, thuốc đau đầu, C sủi, cảm cúm, bông băng, urgo, salonpas hoặc salonship, thuốc chống muỗi, thuốc chống say (nhỡ đi tàu cao tốc có người bị say), thuốc nhỏ mắt mũi, Berberin (cái này quan trọng với 2 mem ngoài HN vì sợ ko quen đồ ăn và ko tốt bụng :D)
7. Găng tay có hạt nhựa cho xế (2-3 đôi/xe)
8. Bật lửa, dao, kéo
9. Nước: chuẩn bị vào mỗi buổi sáng hàng ngày, dọc đường mua bổ sung
10. Miếng dán phản quang
11. Bộ bài

ĐỒ CÁ NHÂN TỰ CHUẨN BỊ
1. Giấy tờ tùy thân: chứng minh thư, bằng lái xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm xe. Trước khi đi nhớ kiểm tra lại hoặc ôm nhớ nhắc xế kiểm tra.
2. Quần áo (tùy theo nhu cầu cá nhân đem đủ cho 8 ngày, phương châm càng gọn nhẹ càng tốt, nhớ đem theo áo dài tay kẻo cháy nắng), ai có áo cờ đỏ sao vàng thì đem theo chụp ở cực Nam cho đẹp ^^
3. Giày, dép để mang vào lúc tối
4. Khăn: khăn mặt, khăn rằn…
5. Áo mưa (tốt nhất là áo mưa bộ)
6. Bàn chải, kem đánh răng
7. Kem chống nắng
8. Dầu gội, sữa tắm
9. Đèn pin (ai có thì đem theo)
10. Ai có bệnh gì cần thuốc đặc trị thì nhớ đem theo thuốc
11. Đồ ăn, uống tùy thích
12. Khẩu trang, kính râm tùy theo nhu cầu cá nhân

By octieu

Dear all, các bạn theo đó mà chuẩn bị nhé, ai có đồ gì chung cho đoàn thì hú một cái nhé. Tình hình ngoài Phú Quốc có vẻ nhiều mưa, nên có thể mình sẽ chuẩn bị thêm lều cho cả đoàn. Do mình vẫn chưa biết nick Phượt của toàn bộ các bạn, các bạn vô Facebook mình comment nhé

Thân, Vũ

jandonggao
31-08-2012, 17:38
Hấp dẫn quá... nhưng mà mới reg nick lại chẳng quen ai ^^!