PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Dựng Lều chờ Hoàng Hôn - Đốt lửa trại đón Bình Minh giữa bãi biển Rạng Đông 28-29/07



quanco87
27-07-2012, 21:51
Dành cho những người thích có những quyết định bất ngờ: Tuyển gấp ôm+xế đi Rạng Đông - Hải Thịnh 1h trưa ngày 28, về chiều ngày 29

HÀ NỘI - HẢI THỊNH – HÀ NỘI
(Thời gian: 2 ngày 1 đêm 28-29/7
Phương tiện: xe máy
Kinh phí: 500K, xăng xe đổ chung)
Hải Thịnh là một bãi tắm mới đưa vào khai thác du lịch vài năm nay. Bãi tắm Hải Thịnh có cát mịn, thoải dài hàng cây số. Nước biển có độ mặn cao, sóng lớn hấp dẫn nhiều du khách trong mùa hè oi bức. Du khách đến với biển Hải Thịnh là đến với vẻ đẹp nguyên sơ, môi trường chưa bị ô nhiễm. Những hàng phi lao trên bờ biển xa ngút tầm mắt tô điểm cho biển Hải Thịnh một vẻ đẹp thuần khiết, khoáng đạt. Các loại đặc sản biển ở đây nhiều, ngon và rẻ.
NGÀY 1: HÀ NỘI - BIỂN HẢI THỊNH
13h00 Tập trung tại trung tâm Hội nghị Quốc Gia, khởi hành đi Nam Định, 15h30 tới Hải Thịnh nhận phòng nghỉ ngơi và tự do tắm biển - tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ của biển Hải Thịnh,
Sau đó, chuẩn bị ăn tối với đốt lửa trại, nướng hải sản, uống rượu/bia (tùy)- overnight nếu có thể. Bác nào thích ngủ với trăgn sao thì đã có lều . Free tiền phòng!
NGÀY 2: BIỂN HẢI THỊNH – HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)
Sáng: Sau khi ăn sáng tự do tắm biển, cùng hoà mình với biển, thư giãn và vui chơi, ….
Ăn trưa: có thể chọn quán Hưng Long gần khách sạn Công Đoàn được reviewed là sạch sẽ, đồ ăn ngon và giá cả hợp lý
Chiều: 14h00 xuất phát về HN. trên đường về nếu có thời gian có thể ghé thăm Chùa Cổ Lễ - Chiêm ngưỡng ngọn tháp Cửu Phẩm Liên Hoa và quả chuông lớn nhất Việt Nam, nặng 9 tấn với kiến trúc đặc trưng của thời kỳ Chấn Hưng Phật giáo. Về tới Hà Nội lúc 18h00 - chia tay và hẹn gặp lại.
Ks: ksan Cong Doan det ND?
Cung đường: Hà Nội - Pháp Vân - Cầu Giẽ - Phủ Lý, qua chỗ cắt đường tàu đầu tiên rẽ trái, đến chỗ cắt đường tàu thứ 2 rẽ phải rồi chạy thẳng về TP Nam Định đi luôn đường cắt qua phố xá tí cho nó vui. Đến TP Nam Định đi thẳng qua bến xe, đến ngã ba đầu tiên thì rẽ trái vào đường Trường Chinh chạy tiếp đến ngã tư tiếp theo thì rẽ phải vào Trần Hưng Đạo là chạy thẳng lên cầu Đò Quan. Xuống dốc cầu Đò Quan thì rẽ phải luôn vào đường 55, nhớ hỏi chính xác đường 55 nhé chứ nếu chạy đường 21 là phải mua thêm 20km đường đấy. Chạy thẳng tắp đường 55 xuống bến phà Hải Thịnh, qua phà đi khoảng 3km nữa là đến bãi biển. Tổng hành trình khoảng gần 140km.

Xế ôm giờ hiện có 3 cặp , muốn tìm thêm 2 hoặc 3 cặp nữa đi cùng cho vui ạ :)
Liên hệ qua em ạ : Quân : 0915250587

Chốt đoàn - Danh sách xế ôm:
1. viethacker84 - alwayslate
2. Nguyễn Trung Kiên - Hanh Nguyen
3. quanco87 - s123456
4.toancbr - lan anh

Lưu Mai Mai
27-07-2012, 22:32
Gấp quá bác nhỉ, em lại chưa khỏi hẳn không thì em xin theo bác luôn ạ, nếu đi được em sẽ chỉ vô số chỗ ăn ngon mà bổ rẻ nữa ợ.
Mà em chưa khỏi hẳn nên chưa đi biển được, với lại đang mưa gió đi biển nghe vẻ hơi lạnh :D

Robinhuy
27-07-2012, 22:35
hơi gấp nên không kịp thu xếp :) Chúc các bạn chuyến đi vui vẻ :)

quanco87
27-07-2012, 22:58
Gấp quá bác nhỉ, em lại chưa khỏi hẳn không thì em xin theo bác luôn ạ, nếu đi được em sẽ chỉ vô số chỗ ăn ngon mà bổ rẻ nữa ợ.
Mà em chưa khỏi hẳn nên chưa đi biển được, với lại đang mưa gió đi biển nghe vẻ hơi lạnh :D

Chưa khỏi thì làm ôm bác :)
Mưa gió là việc của anh zời :P

quanco87
27-07-2012, 22:59
hơi gấp nên không kịp thu xếp :) Chúc các bạn chuyến đi vui vẻ :)

Gấp thì mới có những quyết định bất ngờ mà bác :)

viethacker84
28-07-2012, 07:55
Nướng hải sản , đốt lửa trại nào ....

Lưu Mai Mai
28-07-2012, 08:11
Em mới đọc lại lịch trình của bác, thấy bác đi ngày 1 như thế này có vẻ quá tốc độ.

Chặng đường từ HN đi Hải Thịnh, bác đi từ 13h trưa, đến 15h30 đã đến Hải Thịnh thì hơi mệt đấy :D. Đi qua Phủ Lý tốc độ vừa phải bác nha kẻo mấy chú công an thường xuyên đi tuần trên đoạn đường này bất kể ngày hay tối hay đêm :D.

Đường đi nên đi đúng đường dành cho xe máy, ngay chỗ Pháp Vân các chú công an cũng có thể xin các bác đôi chút lệ phí nếu đi sai đường. Đoạn đường này nhiều lúc còn bị rải đinh nữa chứ, chả hiểu mấy người làm cái việc thất đức đó có lương tâm gì không. Hic.

Từ Nam Định xuống Hải Thịnh, đường đi không được đẹp lắm bác ợ. Vì vậy, em thiết nghĩ các bác cũng sẽ tốn chút thời gian đó ạ.

Bỏ qua vụ đường xá, nếu bác ăn được thịt chó thì thịt chó Nam Định nổi tiếng lém đấy. Mà sợ các bác kiêng thôi :D.
Còn ngày 2 của bác, thực sự muốn ăn ngon bổ rẻ thì cũng nên qua nếm thử món bong bóng cá, quán cá đó nằm bên đường Thanh Niên, đối diện sân vận động. Quán cá đó tất cả các món được chế biến từ cá, cháo cá, cá rán, ..... ăn kèm những lát sung muối chấm vào nước chấm hơi cay cay, với vị cá ngọt, dòn tan..... Nhưng quán đó lại chỉ bán vào chiều chiều tối tối thôi bác ạ.

Cũng nên mua ít kẹo Sìu Châu về làm quà hoặc sau này có đi cung nào phượt gần đây lôi ra ăn để nạp năng lượng thì tuyệt lắm.
Ngoài kẹo Sìu Châu ra, bác có thể mua bánh gai Nam Định, bác nên đến đúng chỗ để mua nhé. Vòng qua gần bờ hồ ăn thêm cốc xôi kem chỉ với giá 5000 đồng cho biết vị xôi kem người Nam Định họ làm, xôi thơm, dẻo, quyện với vị kem tan chảy trong miệng, mát lạnh tận tâm can ý bác. Chẹp chẹp thèm và nhớ quá. Hic.

Quần áo vải vóc thì rẻ lém bác, đất dệt từ thời Pháp thuộc truyền thống nên chắc kế thừa tính rẻ hay sao ý bác ợ :D

toiyeu.vietnam
28-07-2012, 08:31
Thấy danh sách đông lắm mà có 3 cặp nà sao??? thằng hâm mơ không đi à ?

taophuongtao
28-07-2012, 14:57
Lâu lắm mới thấy quân cò tuyển người đi phượt nhể?

quanco87
30-07-2012, 13:57
Chuyến đi của chúng em đã thành công tốt đẹp và cũng không gặp phải bất kỳ trục trặc hay phát sinh gì thêm ạ :)
Rất vui khi một số người dân ve đó bảo rằng ra đây chơi thì rất nhiều đoàn nhưng đi như cái kiểu của các cháu thì đây là lần đầu tiên bác gặp :)



Thấy danh sách đông lắm mà có 3 cặp nà sao??? thằng hâm mơ không đi à ?

4 cặp rồi anh :D
Hâm chạy một mạch vào Cửa Lò bỏ anh em ạ :D


Lâu lắm mới thấy quân cò tuyển người đi phượt nhể?

ờ hình như thế...mỗi năm chỉ làm phát xong té :D

quanco87
30-07-2012, 14:27
Biển thì có biển ạ :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85413&d=1343633002

Dựng lều với khác sạn ngàn sao cũng có luôn ;))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85415&d=1343633002

Đốt lửa trại cũng có - nửa đêm em có mò xuống biển bắt được 1 em cá đuối + 3 em cua lên nướng ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85414&d=1343633002