PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Giang Nam vũ trung thập nục ngư ký



Pages : [1] 2 3

Nếp
15-11-2009, 23:30
Giang Nam là tên gọi vùng đất phía nam sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, phân chia hai miền Hoa Bắc và Hoa Nam Trung Quốc. Ông vua ăn chơi Càn Long đã nhiều lần du Giang Nam. Bọn hậu sinh đời sau rảnh không có việc gì làm đã viết thành sách, làm thành phim những chuyến đi này của Càn Long. Kỷ Sửu niên, Tý nguyệt, đệ ngũ nhật có một bọn chưa rõ là bọn nào, quởn lên bắt chước Càn Long du Giang Nam một phen

Lại có thơ rằng

Đời là một thời để đi
Quẳng gánh lo đi mà du hí

Chuyến đi lành dữ thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ

Ariel
16-11-2009, 11:50
Tiếp đi Nếp ơi! mở đầu hơi bị được đấy...nhanh nhanh đang chờ xem, sẵn sàng vote đây...

Nếp
16-11-2009, 22:08
Bọn này mười phần thì hết bảy phần nữ, chỉ có ba phần nam. Cũng chả trách được, xuất thân ở chốn nam phương, mẫu hệ vốn là quốc chế. Nữ thứ nhất mình cao hai trượng, chân dài tới nách, mắt sáng tựa bi ve, là cháu gọi Hoàng Dung bằng mợ, tên chữ là Thỏ Ngọc. Thỏ mới xuất giá, à bắt chồng, một công đôi việc du Giang Nam. Chồng Thỏ mày râu lẫn tóc nhẵn nhụi, hay nói ít làm, chân đi chữ bát, tên chữ không biết, tự là Cống.

Nữ thứ hai tóc vừa mới cắt, da trắng mình tròn, người một nơi áo một nơi, tên là nàng Lưu, cháu của già Lưu khi xưa. Nữ thứ ba tóc đen như mun, highlight vài sợi, mình nhẹ như không mang nổi áo, vali to bằng bằng cái tủ áo người thường, hay gọi là mama Chuê. Nữ thứ tư mặt tròn người tầm thước, ăn nhiều nói ít, tên Mị. Cùng đi là nữ thứ năm, tên rất đẹp là Ráng Chiều, hay nói hay cười nên ít khi thấy rét

Một đôi nữa là một anh da đen như tóc vợ, nên gọi là Sì và một cô da trắng tợ răng chồng, gọi là Sáng, vợ chồng tự nhiên bảo ban nhau giữa chốn bằng hữu như ở nhà. Cuối cùng là tỷ đệ xuất thân từ vùng đất thấp giữa sông, tỷ tên là Bông, tính tình nghiêm cẩn, đệ là Kim, mang theo túi thức ăn không bao giờ cạn, đi xe đạp không ghi đông mà không ngã.

Nếp
16-11-2009, 22:46
Bọn này tứ xứ tụ họp, giống nhau ở chỗ tất thảy đều lười, không hẹn mà chọn đứa siêng nhất là Thỏ Ngọc làm trưởng toán. Thỏ một tay chọn áo chọn nhẫn, một tay vọc internet như chỗ không người. Bấm độn thiên thời thấy rằng trời sẽ có tuyết, cả bọn bảo nhau chạy vạy cầm cố cửa nhà mượn quần áo rét nhét đầy vali.

Thật là
Ra đi ra đi áo quần không thiếu
Ra đi ra đi gặp tuyết mới thôi

Chia làm hai toán, một từ sông Đỏ một từ cây Gòn cùng cân đẩu vân Khí Á, hẹn gặp ở trạm Rẻ. Gặp nhau cùng kéo vào Ẩm Thực Viên mở Coke ăn thề rồi lục trải đệm ngủ ở một chái nhà. Gần về sáng nhà hàng xóm hun muỗi khói bay mù mịt, cả bọn lại kéo vào phòng trong dỗ nốt giấc mộng kê vàng. Thật là một đêm vất vả không bút nào tả xiết.

Độ giờ Thìn lại cân đẩu vân tập thể với độ ba trăm châu chấu nữa đến xứ Giang Nam. Đeo gông mềm vào cổ cố tìm vài con gà vàng nữa, giờ Mùi cả bọn thấy mình đang ở giữa Hàng Châu danh thắng. Làm vài nhát bò băm viên, tự thấy đi xe ngựa chặng thì mất thể diện con rồng cháu tiên, cả bọn thuê trọn một chiếc tứ mã đi về phạn điếm. Ngựa chạy bon bon gần trăm mã lực một giờ, bỗng Ráng Chiều kêu lên “Ô kìa! Sông này là sông gì mà tooo thế?”

Nếp
16-11-2009, 23:51
Hỏi tức là trả lời, ngoại vi thành Hàng Châu còn có sông gì ngoài cái mộ nước hụt của cô Kiều mà to đến thế. Đích thị là “Sông Tiền đường đó ấy mồ hồng nhan”. Cô Kiều đã vớt lên rồi, Tiền Đường thu ba yên lặng ngắm cây cầu và những tòa cao ốc


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0412.jpg



Nắng vàng rực rỡ, cả bọn tươi như áo rét gặp nắng, bảo nhau hy vọng ở Hoàng Sơn. Nắng Hàng Châu qua sensor từ trên mây


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0387.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0388.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0391.jpg

likemoon
17-11-2009, 09:06
hí hí, qua sông Tiền Đường cả bọn bảo nhau: Chắc khi xưa cụ Kiều săn được mấy cái vé free seat nên mới quởn lên mà sang tận đây nhảy sông tự vận, chẹp ...giờ không biết đoạn sông nào là khúc nàng ấy nhảy cầu, nếu còn lưu dấu thì phải cử mấy mẫu nữ trong đoàn nhẩy cầu để chụp hình chơi :)).

songoku
17-11-2009, 09:23
hí hí, qua sông Tiền Đường cả bọn bảo nhau: Chắc khi xưa cụ Kiều săn được mấy cái vé free seat nên mới quởn lên mà sang tận đây nhảy sông tự vận, chẹp ...giờ không biết đoạn sông nào là khúc nàng ấy nhảy cầu, nếu còn lưu dấu thì phải cử mấy mẫu nữ trong đoàn nhẩy cầu để chụp hình chơi :)).

Cụ mỹ nhân Kiều nổi tiếng và nguy hiểm thiệt, cụ đã ra đi mấy trăm năm rồi mà sức ảnh hướng của cụ với các mỹ nữ Việt rất là ghê gớm.

Bằng chứng là chỗ cụ nhảy hiến mình cho sông Tiên Đường nay là 1 điểm thu hút du khách nổi tiếng của Tung Của, các mỹ nhân Việt Nam sang đây đều muốn tìm đến địa điểm này nhảy cẩu để tìm cảm giác khi xưa cụ Kiều đã nếm trải được và phút tự sướng cuối cùng bằng vài tấm ảnh gửi về cho Phuot.com. :D

DukeSG
17-11-2009, 09:28
Đã sang Trung Quở rồi à.

Câu "ngủ tại chái nhà..." hay quá Nếp ui. Xem tình cảnh dư lày mà cu Sì và cô Sáng cứ hì hà hì hục. Nằm kế bên mà ngủ không được =))

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/IMGP2428.jpg

sumoem
17-11-2009, 11:09
Các bác ơi! Các bác đi về thì đưa ảnh lên đi. Em rất thích phong cảnh vùng này vì đọc truyện thấy nó tả đẹp quá. Giá mà em được đi đến đó một lần để được nhìn tận mắt.

Ariel
17-11-2009, 14:14
đúng bong vào ngày cả bọn lục tục kéo đến định thử món công phu Miên vạn tinh một đêm để thử thể lực trước lúc đăng sơn, điều chưa từng nghe thấy đã xảy ra: trạm cân đẩu vân đóng cửa để sát trùng, chống yêu quái CÚM đang rình rập. Cả bọn thất thểu kéo nhau ra chái bếp luyện đơn của THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN để thi triển công phu Miên vạn tinh trong tình trạng "còn hai con mắt khóc người một con", thập phần lo lắng vì chung quanh toàn lũ yêu tà lượn lờ

Ariel
17-11-2009, 14:18
Nếp ạ, đọc VŨ TRUNG KÝ hình dung cuộc ...khi ra VÔ TÍCH khi vào LÂM TRUY vừa rồi chị cứ cười sằng sặc, thiệt là chịu không nổi!

Nếp
17-11-2009, 15:30
Lại nói đêm ngủ ở chái nhà trạm Rẻ, Cống bị âm thanh sống động của nhà Sì Sáng làm mất ngủ. Mama Chuê thì đọc sách cả đêm để canh cái tủ áo to. Sau khi vào trong nhà to lánh nạn hun khói, nhà Sì Sáng lăn ra ngủ mê mệt còn Cống thì thao thức cả đêm, gần sáng mới chợp mắt. Thật chẳng biết nhà nào khổ hơn nhà nào.

Nói nào ngay thì nàng Kiều là người Trung Quở, chẳng qua ông Nguyễn Du là dịch giả đầu tiên cho tới nay dịch Kim Vân Kiều truyện vốn là truyện tàu thành thơ mà lại là thơ tiếng Việt quá xuất sắc. Nguyễn Du hơi bị giỏi ngoại ngữ, lại phượt Trung Quở nhiều năm nên ảnh hưởng nhiều cũng không lấy gì làm lạ. Tiếc cái là Nguyễn Du chuyên văn, chứ giả sử chuyên võ thì chắc đã dịch Tam Quốc ra thơ rồi. Bọn hậu sinh đi ngang qua sông Tiền Đường, không có hẹn với Đạm Tiên lẫn Giác Duyên (không chắc có ai vớt thì nhảy làm gì?), nên chỉ chụp tấm ảnh làm kỷ niệm rồi dong xe đi thẳng.

DukeSG
17-11-2009, 15:49
Ấy ấy. Còn cái vụ "Bọn nục ta đến Thiên Đường giữa chốn nhân gian - Tây Hồ - vào một chiều tắt nắng" cái đã chứ

DukeSG
17-11-2009, 16:00
Nào là thiên đường, nào là cảnh sắc Tây Hồ làm mê hoặc lòng người. Háo háo hức hức, Nục ta thấy cũng không khác gì... Hồ Tây. :))

Hoàng hôn trên Tây Hồ

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_008.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2518/4110965811_6758dcc2fb.jpg
Đứng trên Trường Kiều ngắm Tây Hồ, thấy cũng đẹp... chứ không ra gì :D

https://farm3.static.flickr.com/2787/4111732802_fb4b89d60b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2719/4110966311_990a353cc0.jpg

solemio
17-11-2009, 16:42
Nghe giọng văn chị Nếp rất chi là có phong vị Hịch tướng sĩ ... :-) hấp dẫn quá! Đang chờ Nếp kể tiếp về Hàng Châu, thiên đường ở trần gian đây.... haha... nhưng nói thật Solemio cũng thấy giống bạn Duke , Tây Hồ cũng nhiều chỗ giống Hồ Tây nhà mình lắm, chụp nhiều phát không phân biệt được đâu là Tàu đâu là Ta.

Nhân tiện Solemio cũng ké luôn vài tấm hình hoàng hôn ở Hàng Châu nhé :-)

https://farm3.static.flickr.com/2584/4023177377_a61678c6ed_b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2649/4039392852_8116f5240d_b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2598/4103858240_33baf9c0cf_b.jpg

Ariel
17-11-2009, 16:53
chẹp chẹp...các bạn lại cứ tự hào dân tộc quá đáng, HỒ TÂY với TÂY HỒ khác nhau chứ, thứ tự chữ chẳng hạn.
@DUCKO: Ảnh đẹp đấy, ko đến nỗi cá nục Tây hồ nhỉ!

Ariel
17-11-2009, 17:00
Nếp viết nhanh nhanh đi chứ, sốt cả ruột... cái hồi sau gì mà (...) mãi chẳng thấy ra, hay là đau chân há miệng quên cả gõ phím? Chân tay thế nào rồi, vào bệnh viện HỒI GIÁO có phải quấn khăn chùm từ đầu đến gót rồi khe khẽ chìa chân ra cho bác sĩ khám không? Sướng nhá! có dịp xài bảo hiểm mà không cần phải âm mưu gì cả.

kemtuoi
17-11-2009, 17:09
Mình cũng bon chen cái ảnh Hoàng hôn và Buổi sớm Tây Hồ nào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21836

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21837

Nếp
17-11-2009, 17:57
Sau khi bỏ ý định noi gương nàng Kiều, Thỏ bảo ước gì thấy sóng Tiền Đường. Giang hồ đồn rằng thủy triều Tiền Đường đặc biệt lớn mà chỉ sông Amazone xứ nam Mỹ mới sánh được, đó là do địa thế nơi Tiền Đường đổ ra vịnh Hàng Châu. Ngày 18/8 hàng năm là sóng to nhất, nhưng phải đi cách Hàng Châu 45 dặm. Thế nhưng mục tiêu đang nhắm tới là Tây Hồ khét tiếng xứ Hàng Châu, và hoàng hôn ở Tây Hồ. Cả bọn đành hẹn sóng Tiền Đường lần sau. Thế mới biết phượt tổ Nguyễn Du nói đúng

"Triều đâu nổi tiếng đùng đùng
Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường"

Chửa dứt lời thì tứ mã xa đã đến Tây Hồ. Cả bọn hét mã phu ra roi quất ngựa, chạy mau đến phạn điếm. Phạn điếm này nổi tiếng toàn cõi internet nhờ địa thế sát bên Tây Hồ và trang thiết bị xa hoa bậc nhất vùng ấy. Sửa soạn xiêm y lộng lẫy, súng ống lăm lăm, cả bọn thướt tha dạo bước Tây Hồ lúc hoàng hôn buông xuống. Cống ta bươn bả đi trước, phán luôn:

- Cũng chả khác gì hồ Tây, các bác nhỉ?

Cả bọn bán tin bán nghi, mắt nhìn thấy thế, nhưng đầu thì ngờ ngợ. Chả nhẽ Tây Hồ khét mù lại chỉ có thế này, thế này thôi ư! Có nhẽ đâu thế! Cống lại nhanh nhảu: "Thôi tối thì tối luôn đi, chứ nhập nhoạng thế này, ảnh lên không đẹp".

zhou
17-11-2009, 17:58
Tại sao lại gọi là cá Nục thế ? bạn Nếp lần này đi cùng bạn Likemoon à ? Thế cuối cùng lại quen nhau hết àh ?

Nếp
17-11-2009, 18:04
Ariel ơi, em đã lấy tiền bảo hiểm, í lộn tiền em mà cúng cho bệnh viện ở Mã Lai để làm thượng đế trong 1 giờ rồi, đổi về 1 ít thuốc và cái xác nhận là đi bộ được :D. Bây giờ còn gian nan đi lấy lại tiền từ bảo hiểm đây. Còn cái chân bây giờ bó thuốc nam tiếp

Các bác post tiếp ảnh Tây Hồ đê

@zhou: tại sao và thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ :D

Nếp
17-11-2009, 21:55
Cầu được ước thấy, trời sụp tối rất nhanh. Đang còn chút nắng trên ngọn cây thế này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0420-1.jpg

Dưới ngọn cây, trên ghế đá thì thế này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0415.jpg

Mà 1 lát sau đã như vầy rồi


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0441.jpg

Cả bọn có súng dùng súng có dao dùng dao, có hàng thì làm hàng tản ra bắn phá lung tung. Mồm năm miệng mười cứ dìm hàng nó nâng hàng mình cũng đẹp nhưng không ra gì blah blah. Bỗng đâu thấy một tiểu kiều hiện ra bên cục đá


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0453.jpg

DukeSG
17-11-2009, 22:22
Tây Hồ còn ghi dấu với những câu chuyện tình của nhiều đôi trai tài gái sắc. Điển hình là câu chuyện vui buồn gặp nhau rồi lại chia tay nhau tại cầu Đoạn - Tây Hồ của Bạch Nương và Hứa Tiên làm xúc động không biết bao nhiêu du khách, làm cho Tây Hồ càng quyến luyến lòng người.

Chẳng qua thời đấy Bạch Nương cũng đứng núi này trông núi nọ. Hồi còn nhan sắc, ngồi ghế đá một mình tự tin treo bảng "Waiting 4 a perfect man"

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_091.jpg

Nào ngờ đâu đến chết già rồi mà vẫn lui thủi một mình

https://farm3.static.flickr.com/2671/4112508710_f6a982c85d.jpg

Nếp
17-11-2009, 22:59
Kích cỡ không đều rồi bác Đu kệ sái giò ơi. Mà cái con bé áo xanh ấy phải là thanh xà mới đúng :D

DukeSG
18-11-2009, 11:23
Lại nói về cảnh sắc Tây Hồ. Mùa nào trong năm ở hồ rộng hơn 5 km2 này đều có những nét đẹp riêng. Nếu mùa xuân là "Tô đê xuân hiểu" (Buổi sáng mùa xuân trên Tô đê) thì mùa hè là "Khúc viện phong hà" (Hương sen thổi nhẹ tại sân cong), mùa thu là "Bình hồ thu nguyệt" (Trăng mùa thu trên hồ yên bình) còn đông thì "Đoạn kiều tàn tuyết" (Tuyết còn sót lại trên cầu gẫy)...

Nục ta từ phương nam đến, không quen phong thổ, chả biết ngày tháng nào là hợp nhất - chỉ biết AirAsia có giá rẻ - đến Tây Hồ vào tiết thu nhưng sương mù dày đặc, trăng thu không thấy, lại khó tìm lá đỏ lá vàng. Chỉ còn lại đôi lá rách trong màn sương...

https://farm3.static.flickr.com/2748/4111733124_ecb39167b0.jpg

Nếp
18-11-2009, 11:53
Tiểu kiều này quả thật "có chiều phong vận có chiều thanh tân", nhưng với bản tính gato bẩm sinh, lại trong cảnh nhá nhem nhập nhoạng bên cục đá, cả bọn thấy tiểu kiều lại còn có vẻ liêu trai nữa. Cống, Sì và Kim nghe lời dèm pha chẳng ai dám lại gần, đành ôm vũ khí bắn phá từ xa mà trong bụng gato với chàng thư sinh đi cùng đang làm nhiếp ảnh gia cho tiểu kiều hết sức.

Sau khi thả sức bắn phá Tây Hồ không thương tiếc trong cảnh chiều tà và khi đã lên đèn trong sự kèm cặp nghiêm khắc nục nữ, vì xung quanh dập dìu giai nhân Hàng Châu, cà bọn lục tục kéo nhau về điểm phấn tô son để đi tiệc tối và coi show. Đó là một câu chuyện khác

Lại nói sáng sớm hôm sau Sì mệt mỏi cùng vợ lê bước ra căn phòng xa hoa để nhập bọn đi thưởng lãm Tây Hồ buổi sớm. Kêu hai chiếc song mã, tám người đi thẳng đến miếu Nhạc Phi. Tỷ Đệ Bông Kim đã đi dạo từ sớm, không biết đi về phương nào. Cống không rõ vì sao sau một đêm đã chuyển từ tâm trạng háo hức với Tây Hồ sang tập trung vào các thể loại lá rách và lá sâu, lại còn mono nữa. Thật là sự đời biến đổi không biết đâu mà lường

kemtuoi
18-11-2009, 12:55
Hai bức ảnh độc chỉ có duy nhất mình có vì chịu khó dậy sớm đi dạo :LL
Hoa đào Tây Hồ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21858

Miếu thờ Nhạc Phi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21859

kemtuoi
18-11-2009, 13:07
Ngược dòng một chút, sau một buổi chiều thất vọng tràn trề về cảnh sắc Tây Hồ, lúc thu dọn súng ống ra về thì gặp mấy cái đèn. Thế là máy to máy nhỏ lại bắt đầu sáng tác. Kết quả là thế này đây :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21860

Các cá nục đưa ảnh đi xem 1/2 show lên đi nào =))

DukeSG
18-11-2009, 13:14
... tập trung vào các thể loại lá rách và lá sâu, lại còn mono nữa. Thật là sự đời biến đổi không biết đâu mà lường

Đây! Còn 1 cái nữa đây.

Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu, mỏng manh
Chỉ còn một mình anh, xót xa, chờ em

https://farm3.static.flickr.com/2694/4114418872_f03784a68e.jpg

kemtuoi
18-11-2009, 13:21
Mình nhanh tay đưa ảnh show diễn tại Hàng Châu lên trước vậy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21861

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21864

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21863

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21862

Nếp
18-11-2009, 13:31
Từ miếu Nhạc Phi, người anh hùng thành Hàng Châu thời Nam Tống, bát nục thong thả thưởng lãm "Tô đê thu hiểu", cảnh đẹp thứ 11 của Hàng Châu. Từ Tô đê có thể nhìn thấy "Khúc viện phong hà" bằng sensor. Hàng họ được bày ra ê hề dọc Tô đê. Thẻ nhớ bị đốt không chút thương hoa tiếc ngọc. Đang bồi hồi nhớ người đẹp Tây Thi và tể tướng kiêm thương gia Phạm Lãi, cặp đại gia chân dài Việt đầu tiên đã từng ở Tây Hồ thì bỗng thấy mộ Võ Tòng. Không rõ vì sao người anh hùng đả hổ lại yên nghỉ ở đây, và cuộc đời chàng không có bóng hồng nào được sử sách đề cập đến, ngoại trừ lần cự tuyệt Kim Liên.

Cách đó không xa là mộ nàng kỹ nữ Tô Tiểu Tiểu khét tiếng đất Hàng Châu, nằm bên cầu Tây Lãnh, nơi nàng từng hẹn hò lúc sinh thời. "Đào hoa y cựu tiếu đông phong", phải chăng hoa đào là hóa thân của nàng, mà lọt vào mắt xanh chỉ duy nhất có chàng Kim, single and avaiable (?). Bát nục đã vạch từng lá cây ngọn cỏ khu vực này mà không thấy bông hoa đào nào, có lẽ nào "Nhị đào đã bẻ cho người tình chung", ơi Kim lang, hỡi Kim lang?

Ariel
18-11-2009, 13:36
Nhớ khi xưa Nhạc Phi cùng con trai Nhạc Vân cùng vì 2 chữ NGU TRUNG mà bị gian thần Tần Cối hãm hại ở PHONG BA ĐÌNH, một bậc tài kiêm văn võ như NHẠC PHI mà thác như thế thật là ... Bọn hậu sinh kính ngưỡng lặn lội đến trước miếu đường rồi khựng lại: vé những mấy mươi quan, lại không đếm xỉa gì đến mấy cái thẻ văn nhân quốc tế để giảm giá vào...cả bọn đành đứng trước cửa miếu ô hô ai tai 3 tiếng rồi kéo nhau thẳng về phạn điếm Tây hồ

sumoem
18-11-2009, 13:38
Bác Nếp ơi! Bên cạnh mộ Võ Tòng thì có mộ con hổ không ạ? Võ Tòng giỏi quá các bác nhỉ, vừa giết hổ vừa giết chị dâu :D

kemtuoi
18-11-2009, 13:45
Mình cũng thò máy vào chụp trộm được ngôi mộ bố con Nhạc Phi và trước hai ngôi một này là bức tượng Tần Cối đang quỳ và bị trói tay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21865

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21866

Ariel
18-11-2009, 13:47
Chàng KIM BÁT NỤC không quản sương giăng trời đông lạnh lẽo, sáng tinh mơ đã vác súng to ống dài đi tìm tiền duyên kiếp trước , nào hay duyên nợ ba sinh đâu thấy chỉ còn hoa đào năm ấy còn cười gió đông

Nếp
18-11-2009, 13:48
Không thấy con hổ nào bác ạ. Võ Tòng tay không đả hổ ở chốn rừng rú nào đó, thời ấy còn trẻ mà. Mà thôi, đừng nói chuyện giết chóc, kinh quá bác ạ. Đang lãng mạn thế cơ mà. Nói đến Tây Hồ chỉ nên nói văn nhân và kỹ nữ, Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị, Tô Tiểu Tiểu, Phạm Lãi, Tây Thi và phong hoa tuyết nguyệt thôi bác nhá

Ariel
18-11-2009, 13:59
Tượng TẦN CỐI trước mộ NHẠC PHI để cho hậu thế mỗi lần đến viếng NHẠC PHI thì khạc nhổ vào TẦN CỐI ( ra là cái văn hóa khạc nhổ khắp nơi của châu chấu tung quở bắt nguồn từ điển tích này các bác nhẩy?!), và tượng TẦN CỐI ở đấy còn để minh chứng cho việc ứng nghiệm của lới thề: hắn ta thề quấy quá cho qua chuyện là nếu sai thề sẽ " thác nơi miệng muôn người" vì nghĩ rằng làm sao có thể chết ở miệng người được! hóa ra cuối cùng hắn bị trói giữa KINH THÀNH NAM TỐNG cho những người căm hận đến, mỗi người cắn lấy một miếng thịt TẦN CỐI, lời thề ứng nghiệm nhãn tiền.

Ariel
18-11-2009, 14:04
Không thấy con hổ nào bác ạ. Võ Tòng tay không đả hổ ở chốn rừng rú nào đó, thời ấy còn trẻ mà. Mà thôi, đừng nói chuyện giết chóc, kinh quá bác ạ. Đang lãng mạn thế cơ mà. Nói đến Tây Hồ chỉ nên nói văn nhân và kỹ nữ, Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị, Tô Tiểu Tiểu, Phạm Lãi, Tây Thi và phong hoa tuyết nguyệt thôi bác nhá

thế mình trót kể cả chuyện ăn thịt người nữa, thật là có lỗi với khung cảnh phong hoa tuyết nguyệt quá.:T

DukeSG
18-11-2009, 14:26
Lại nói về việc coi sô bị chậm 1 nửa. Chả là do nhờ 1 tiểu nhị ở phàn điếm búc dùm vé, khi đến nơi chả biết đổi ở đâu, lòng vòng 1 hồi vào được thì đã còn 1 nửa sô. Ôi thì Hàn - Ấn - Tung Quỏ tùm lùm, Nục ta chả hiểu mô tê chi cả. Cứ đưa súng bắn tới thôi

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_040.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_044.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_039.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_065.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_067.jpg

DukeSG
18-11-2009, 14:34
Cũng thấy được Hằng Nga

https://farm3.static.flickr.com/2511/4111876318_92b52993b4.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2652/4111110047_c56f65081a.jpg

Mải mê trò chuyện với Hằng Nga, quên mất giờ về. Giật mình ra cửa thì taxi đã hết, còn 1 đám cò lâu nhâu. Kinh lắm thay.

Cũng may được Wu-sư-phò có quả xe Bát Mã, cả bọn tống cả lên mà chạy về, không dám quay đầu. Tuy cắt ruột bỏ ra 80 quan, nhưng được số của sư phụ Wu, nhờ vậy mà hôm sau còn có chiến xa mà tiếp tục hành trình.

Ariel
18-11-2009, 14:44
Dịch hình thì nó là như thế lày: ảnh đầu tiên là HÀNG CHÂU có giống trà lừng danh thiên hạ là LONG TỈNH TRÀ, danh vang khắp nơi nhờ CÀN LONG làm PR để trở thành trà riêng chỉ có vua uống. Loại trà Trinh nữ LONG TỈNH nghe đâu là phải do các nàng hái lúc tinh sương, sau đó không phải sao tẩm bằng tay, mà phải do các nàng dùng da thịt trinh nguyên mà lăn trên lá trà. Pha trà lại càng công phu phức tạp và phải pha bằng chính nước giếng LONG mới đạt được phẩm chất trác tuyệt của LONG TỈNH TRÀ.

DukeSG
18-11-2009, 14:48
... nghe đâu là phải do các nàng hái lúc tinh sương, sau đó không phải sao tẩm bằng tay, mà phải do các nàng dùng da thịt trinh nguyên mà lăn trên lá trà.

Hèn chi mà mới ngửi thấy mùi trà từ xa đã... Chẹp chẹp. nghĩ lại vẫn còn rùng mình (c)

Ariel
18-11-2009, 14:50
CỐNG chạy nhanh vừa chứ để NẾP còn kể chuyện nửa show cho liền mạch, chưa gì đã quất ngựa...trở về. Gặp được HẰNG NGA HÀNG CHÂU rồi chợt trông người lại ngẫm đến ta hay sao mà chạy nhanh thế?:D

songoku
18-11-2009, 15:01
Loại trà Trinh nữ LONG TỈNH nghe đâu là phải do các nàng hái lúc tinh sương, sau đó không phải sao tẩm bằng tay, mà phải do các nàng dùng da thịt trinh nguyên mà lăn trên lá trà.
Tuyệt! Đúng là trà Long Tỉnh. Nàng nào mà có mồ hôi trộn với hôi nách thì toi bác Ariel nhể :D

Nếp
18-11-2009, 15:01
Ối ối bác min mod nào đã sửa tên thớt của bọn thập nục ngư thành sai chính tả rồi. Em xin nói lại một lần nữa, đây là Giang Nam vũ trung thập nục ngư ký. Các bác có biết con cá nục ngoài biển không, trọn bộ mười con cá nục vừa trắng vừa tròn nhé. Trả lại tên cho em đê ê ê ...

DukeSG
18-11-2009, 15:13
Giả đê giả đê!!!

likemoon
18-11-2009, 15:15
Tên topic của bạn Nếp bí hiểm quá làm nhiều bạn théc méc, tớ xin dịch nôm "Giang Nam vũ trung thập nục ký" ra là GHI CHÉP LẠI CHUYẾN ĐI GIANG NAM TRONG MƯA CỦA 10 CON CÁ NỤC

Chuyện vì sao lại gọi là hội cá nục vì chuyến này bọn tớ gặp xui nhiều hơn may, thế nên câu cửa miệng của cả bọn là : Sao nhục như con cá nục thế này...:))

Nếu có sửa thì các bạn có thể sửa thành "Giang Nam vũ trung thập nục ngư du ký" ;)

Nếp
18-11-2009, 15:28
Sớm thu hôm ấy, sau khi giã biệt Tây Hồ ở miếu Nhạc Phi, xe ngựa lại đưa bát nục về lại phạn điếm Tây Hồ. Lúc ấy đã đầu giờ Thìn. Mê mải làm hàng từ sáng sớm, bụng đói chân run, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn đã kém tươi đôi ba phần, nàng Lưu rủ cả bọn vào hàng KFC xứ cờ hoa làm nửa con gà vài vò Coke lấy lại sức. Tuy nhiên đa số lại thích thưởng thức thịt Tô Đông Pha hơn nên đề nghị bị bác ở tỷ lệ 100%.

Chắc mẩm về phạn điếm về gặp tỷ đệ Bông Kim vốn đi bằng đường bộ không thể đi xa bằng xe ngựa, cả bọn về phạn điếm để hợp đàn đi ăn brunch. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Tây Hồ thì rộng, mênh mông biết đâu bóng chim tăm cá. Mị đang háo hức cất hộp mì vào ba lô để đi ăn thịt chàng Tô thì nhận được tin phũ phàng là sẽ không đi ăn ở tửu lầu mà ăn tại phạn điếm để chờ hai cá lạc đàn, sau đó khởi hành đi Tunxi ngay.

Đợi chờ còn buồn còn mệt hơn là chết. Xe bát mã đã đến mà chưa thấy Bông Kim đâu. Mama Chuê nén giận làm vui ăn tô mì đầu tiên trong đời để lấy sức, trong bụng than thầm "Thân ta mà phải ăn thứ này!". Trời nắng nhè nhẹ, gió hiu hiu mà chẳng ai còn lòng dạ thưởng thức. Đang hết sức căng thẳng thì hai người mót oăn tịt ùa vào bảo không tìm được xe ngựa nên về muộn. Tám con cá thở ra nhẹ nhõm, hết sức thông cảm. Tuy nhiên sau đó, khi chàng Kim kể chuyện hoa đào Tô đê lý do về muộn thì lý do không tìm được xe ngựa trở thành một nghi án. Quả thật liệu chàng Kim có phải là Thôi Hộ thời nay hay không mãi mãi huyền hoặc

Ariel
18-11-2009, 16:16
Nếp kể nốt đoạn gặp nhau mừng mừng tủi tủi tại tửu lầu HÀNG CHÂU trước lúc xem show đê...ê, lúc mà SÌ đi ngang tửu lầu nào cũng dợm bước ngay vào đấy

kemtuoi
18-11-2009, 16:23
Chắc hẳn 8 con cá nục lúc ý đang tràn trề thất vọng vì chả được thưởng thức món thịt chàng Tô nên nhớ nhầm lý do về muộn của tỷ đệ Bông Kim.
Số là ra khỏi miếu Nhạc Phi, Bông mất phương hướng, nằng nặc đòi đi lên phía bắc, Kim thì quả quyết phải về hướng nam (chú ý: phương hướng chỉ là giả định vì nói thật là nục tớ chả nhớ phương hướng nào sất cả). Tranh cãi nảy lửa 15 phút mà ko ai chịu ai. Bông cậy lớn và quá tự tin vào khả năng định hướng xuất sắc của mình :LL, ko chịu quay lại. Hỡi ôi, càng đi càng chả thấy Tây Hồ cùng đê Bạch, đê Tô. Bông đành lẫm lũi quay lại chui qua đường hầm theo yêu cầu khẩn thiết của Kim đệ. vừa chui qua đường hầm thì đê Tô đã hiện ra trưỡc mắt. Từ đấy cho đến cuối chuyến đi, Bông ta xấu hổ ko dám giữ bản đồ bên mình nữa. Hic hic, báo hại bát nục ở nhà lo lắng, buồn tủi vì phải nhịn món thịt chàng Tô. Vô cùng xin lỗi bát nục nhá!

Trường
18-11-2009, 16:29
... Loại trà Trinh nữ LONG TỈNH nghe đâu là phải do các nàng hái lúc tinh sương, sau đó không phải sao tẩm bằng tay, mà phải do các nàng dùng da thịt trinh nguyên mà lăn trên lá trà. Pha trà lại càng công phu phức tạp và phải pha bằng chính nước giếng LONG mới đạt được phẩm chất trác tuyệt của LONG TỈNH TRÀ.
Mình tìm hiểu được thêm về cách ướp trà Trinh nữ để các bạn tham khảo

Với bộ quân áo đặc biệt, trà (sau khi thu hái cực kỳ đặc biệt và qua một số khâu sơ chế...) được xếp vào bộ quần áo hai lớp vải. Lớp bên ngoài kín mít không cho lọt ra ngoài hương vị nào cả, lớp bên trong có lỗ tàn ong cho hương vị trà thông suốt qua lại. Bộ quần áo đặc biệt nầy may cắt vừa vặn cho mỗi trinh nữ mặc vào khi ướp trà. Mỗi bộ quần áo chỉ chứa được tối đa 10 lượng trà tùy kích thước của trinh nữ. Các trinh nữ ướp trà được biệt đãi, lương bổng cao, công việc thường xuyên rất nhàn hạ chỉ có nhọc nhằn trong lúc ướp trà mà thôi vì phải lõa thể nằm trong bộ quần áo đặc chế trọn cả mấy ngày đêm, nhập thất thiền định chỉ uống nước đặc chế tại chỗ, chỉ có tiểu tiện là được báo cáo và có chuyên viên đến mở phần hạ bệ quần áo ra gắn ống dẫn nước tiểu ra ngoài, trong thời gian vừa đủ, để tiếp tục cho hương vị trà không bị thất thoát. Trước khi ướp trà, các cô tắm gội sạch sẽ bằng nước hương liệu đặc biệt với các vị thuốc đặc chế để cho làn da tươi mát tỏa ra hương vị trinh nữ, ngoài ra còn phải uống thuốc tẩm hương tiếp cho các hạch mồ hôi tỏa ra hương vị trinh nữ độc đáo. Chuyên viên phải túc trực đo lường mức độ trinh nữ trà lên tới đâu trong bộ quần áo mang trà. Sau 3 ngày đêm khi đúng mức độ hương vị trinh nữ trà, chuyên viên mới mở bộ quần áo ra cho trinh nữ được tự do ra ngoài mặc y phục lại chỉnh tề. Đôi khi chưa đủ phải canh giờ cho đúng chỉ tiêu hết sức tỉ mỉ. Trà khi đã thành tựu đúng tính chất Hãm thử hắc trinh nữ trà được kín đáo lấy ra từ bộ quần áo trong phòng kín mít và gói vào giấy bạc giữ kín hương vị và phẩm chất để vào trong hộp có nhãn hiệu và giữ gìn kín đáo để chỉ bán cho quí đại phú gia đã đặt hàng từ trước.

Nếp
18-11-2009, 17:43
Bầy cá hối hả chia ra hai xe tứ mã thuê riêng để đi Tunxi. Sau khi ổn định chỗ ngồi khoảng mươi phút thì cái dạ dày lên tiếng, bầy cá hồi tưởng bữa ăn đầy đủ gần nhất, tức là tối qua. Sau khi ngắm và bắn chán chê Lôi phong tịch chiếu lẫn dạ chiếu thì cả bọn lại ngoắc ba xe tứ mã đi ăn ở tửu lầu được tiểu nhị ở phạn điếm cho địa chỉ.

Không may thay, xe thứ nhất thì mã phu có mới nới cũ bắt xuống ở cách tửu lầu một tầm dao quăng. Ráng Chiều, Mị và Bông, Kim xuống đi bộ tìm đàn. Đi hai ba tầm dao quăng toàn tửu lầu to đẹp trong cái lạnh mùa thu, đèn lồng đỏ treo cao, thức ăn ngào ngạt, phòng ăn sáng trưng ấm áp mới gặp Sì Sáng, Lưu, Chuê. Với tinh thần bầy đàn cao độ, cả bọn kiên quyết tìm đến điểm hẹn để gặp Thỏ và Cống. Tuy nhiên Sì không thể kìm nén tiếng kêu cứu của cái dạ dày trống rỗng, hai ba lần đòi vào tửu lầu nào cũng được. Cũng khó mà trách Sì, bởi anh đã hì hục cật lực ở trạm Rẻ đêm hôm trước.

Sau nhiều lần hỏi thăm và vượt qua cạm bẫy của các tửu lầu cạnh tranh, cuối cùng cũng gặp Thỏ và Cống ở tửu lầu đã hẹn. Hàn huyên đôi câu, cả bọn gọi rượu thịt ê hề đánh chén huyên náo cả một góc tửu lầu. Câu "thiên hạ đệ nhất khoái" quả không ngoa. No say rồi, bầy cá cùng nhau đi thưởng thức Tống show

likemoon
18-11-2009, 17:58
Gớm Thỏ và Cống bắt chiếc chiến xa sau bầy cá nục đi trước cả hơn chục phút mà thế nào đến tửu điếm chạy hết trên lầu lẫn dưới nhà vạch lá tìm sâu mãi không thấy bóng chim tăm cá đồng bọn đâu, đang lơ nga lơ ngơ phân bua với bọn tiểu nhị ở đấy là : còn 8 con cá nục bạn tao đâu, giờ này khong thấy ai là thế nào ...??? thì bỗng thấy mấy con cá nục lục tuc tới, thật mừng khôn xiết ...he he...

Nếp
18-11-2009, 18:00
Số là xứ Hàng Châu thiên đàng hạ giới này có 2 show diễn thường trực là Tống show và Thủy show. Tống show là show giới thiệu lịch sử, phong cảnh và danh nhân đã làm nên danh tiếng xứ Hàng, còn Thủy show giống như một bản nhạc kịch trình diễn ngay trên mặt nước Tây Hồ của đạo diễn sát gái Trương Nghệ Mưu. Hai show đều tốn khoảng 200 lạng bạc. Tiền bạc không thành vấn đề, tuy nhiên Thủy show bắt đầu sớm hơn nên cả bọn đi xem Tống Show.

Đó quả là một bữa tiệc mĩ mãn về lịch sử, văn hóa, trang phục, gái đẹp, sự xa hoa của vương triều Tống, tinh thần thượng võ, cả sự phản bội và cảnh đẹp bốn mùa của Tây Hồ. Này là vương triều Nam Tống với mỹ nữ mặc áo hở nửa ngực. Này đây Nhạc Phi chiến đấu với súng và ngựa trên sân khấu, lửa cháy còn to hơn poster phim Lửa cháy thành Đại La, rồi chàng hy sinh trong vòng tay người đẹp (như kiểu nàng vừa phục xuống chàng liền ngã ra). Này là sen Tây Hồ nở rộ trong mưa rào mùa hạ (mưa thật rơi cả xuống sân khấu lẫn khán giả, tí nữa hỏng súng 1D Mark III của Cống). Quả là nhiều giấc mộng kê vàng trong vòng 2 giờ đồng hồ, thật không bàn phím nào tả xiết

Ariel
18-11-2009, 18:05
phải thấy cảnh RÁNG CHIỀU tựa nàng KIỀU "xăm xăm băng lối vườn khuya..." tay lăm lăm mẩu giấy ghi tên tửu quán, miệng bi bô tiếng TUNG Qưở với bọn tiểu nhị đứng gác cứa suốt dọc đường, bịt tai trước tiếng kêu gào của SÌ-mới biết quyết tâm tầm ngư của RÁNG CHIỀU thật đáng khâm phục

Ariel
18-11-2009, 18:56
nào đại cảnh NHẠC PHI áo bào đỏ hào hùng tung bay trong gió đứng trước thập vạn hùng binh đâu, ko có máy nào bắn được à?

DukeSG
18-11-2009, 20:41
Thể theo yêu cầu của Nếp nên tớ mới úp hình ăn uống. Gớm, chụp tủi thân lắm.

Lúc chưa được ăn thì như thế này:

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_033.jpg

Lúc ăn thì chả ai còn để ý ảnh ọt gì. Không ai nhìn quá chán, chỉ chúi đầu vào xực-phàn thôi.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_034.jpg

likemoon
18-11-2009, 22:02
Các bác bơi nhanh quá, chờ iem một tý, giờ em mới bơi đến Tây Hồ :

Tây Hồ chiều thu:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21884


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21888


1 trong Tây Hồ Thập cảnh - Lôi Phong tịch chiếu:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21885


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21883


Lôi Phong là cây tháp cao 7 tầng nằm bên cạnh hồ, tương truyền người xưa xây tháp này để trấn con Bạch xà thành tinh thường gây hại cho nghề tằm tơ đất Hàng Châu. Bởi vậy, người dân nuôi tằm đến đây lễ đầu năm thường xin một viên gạch dưới chân tháp về làm khước trấn tà ở buồng tắm. Gạch bị moi dần đến năm 1924 thì tháp đổ. Cây tháp to đẹp hiện nay mới được trùng tu cách đây bốn năm. Ðối diện tháp Lôi Phong, xa xa phía bên đê Bạch có cây tháp Bảo Trụ nhỏ hơn.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21887

likemoon
18-11-2009, 22:38
@Ariel: Ảnh Nhạc Phi áo quần bay phần phật trước gió thì có dưng mà chất lượng kém quá chả rám cho lên đây, he he...

Lại nói đến Tống Show, thú thực nục tớ cũng không mặn mà với cảnh Hàng Châu Tây Hồ lắm, search trên mạng chả có cái ảnh nào đẹp cả, dưng mà ở Hàng Châu lại có 2 cái show được rất nhiều người khen, thía nên tớ chỉ mong đến đấy để đi xem show :D

Show của nhà họ Trương thì ko thấy mấy gái đẹp, còn Tống show thì nhiều chị em ăn mặc kiểu xưa xinh đẹp, mình thích, hí hí...quyết bỏ ra 180 quan để đi xem. Thế mà nục nỗi là đám có mồi ở cái Hàng Châu Quốc tế Thanh Niên tửu điếm kia nó bán vé mà chả dặn đến nơi đến chốn, cho mình mỗi cái phiếu thu mà ko dặn là ra sớm đổi phiếu thu lại thành vé thì mới vào cửa được, làm mất toi 20p loằng ngoằng đi đổi vé, vào đến nơi thì đã hết 30p, mà cái show này cũng 70p là hết chứ nhiều nhặn gì...

Con cá mất là con cá to, nục tớ cứ nghĩ đến bao nhiêu cảnh đẹp gái xinh đã diễn hết lúc mở màn rồi là lại nghẹn hết cả cổ...hu hu..., cũng cố ngồi chớp nhá được kiểu nào hay kiểu ấy, mà Tống show này có đặc điểm là cố rút gọn là để nhồi được 1 tối 2 show, nên màn nào màn ấy diễn nhanh hơn ăn cướp, chụp ảnh mà lia ống không kịp với các bạn ngoáy tít mù trên sân khấu.

Kết thúc màn diễn mà nục tớ vẫn còn ngẩn ngơ vì...tiếc, vừa kéo lê ống kính ra về vừa lẩm bẩm, thế là tuột hết cả bao nhiêu là gái điẹp rồi, hik hik...

Cảnh bảo vệ thành trước sự tấn công của quân giặc:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21897

Những người lính ra trận và hy sinh:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21901

Người vợ đi tìm chồng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21898


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21899


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21900

likemoon
18-11-2009, 22:49
Cuộc sống thanh bình quay trở lại, qua đêm đen trời lại sáng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21903



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21889



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21894



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21891



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21893



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21892



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21890

kemtuoi
19-11-2009, 08:05
Thể theo yêu cầu của các cá, tớ có ảnh anh Nhạc Phi đang múa đây:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21925

hanhlienta
19-11-2009, 10:11
@Likemoon: ảnh đẹp nhỉ, thế mà còn chê Tây Hồ nữa.
Em không biết nhà mình hi vọng Tây Hồ nó thế nào chứ em thấy với tư cách là một... cái hồ thì Tây Hồ cũng đáp ứng được lòng mong mỏi của em rùi.
Nhưng em cũng hơi ngạc nhiên là tại sao mùa thu mà lá cây ở Tây Hồ không chuyển màu nhỉ? Trời lạnh tới độ có tuyết mà mùa thu ở Hàng Châu lại không có màu vàng?

Em thì thích cái không khí ở Tây Hồ nói riêng và Hàng Châu nói chung. Có lẽ mọi người không có thời gian ở Hàng Châu lâu nên không cảm nhận hết chăng? Lần em đi bụi thấy Hàng Châu cũng bình thường nhưng lần đi tour lại thấy Hàng Châu và Tây Hồ đẹp hẳn vì có xe tour chở đi khắp thành phố, về phía Tây có nhiều khu vực như là rừng í, cây cối rất nhiều giống như đi vào rừng ở châu Âu thấy không khi rất khác so với các thành phố lớn ở TQ.
Dọc theo Tây Hồ cũng rất nhiều cây xanh, nếu có thời gian thuê xe đạp đi vòng quanh hồ thế này cũng phê đấy chứ ạ.
Thật là yên bình

https://farm3.static.flickr.com/2585/4116580368_1abeb33bbd_o.jpg

Lâu lâu có thể dừng chân, thưởng thức văn hóa địa phương của các cụ hưu trí chơi đờn ven hồ nữa nè

https://farm3.static.flickr.com/2628/4115811577_82e1325300_o.jpg

Tây Hồ góc này cũng rất đẹp và "lãng"

https://farm3.static.flickr.com/2506/4116579956_8fdbecbcef_o.jpg

Thế mọi người thích gái đẹp nên chê show bác Trương của em ạ? Tống show thì em cũng có đi xem. Mọi người tới muộn chắc không có thời gian vào làng Tống cạnh đấy để chơi nhỉ, cũng rất thú vị, kiểu như "Disneyland" nhưng tái hiện lại cảnh xưa, cũng có các trò chơi dân gian, rồi sơn đông mãi võ, rồi tung cầu kén rể khá là vui. Nếu có 1 buổi chiều thì vào đó chơi rồi đến giờ thì chạy đi xem Tống show.

Em cũng có vài cái ảnh Tống show nè

Đạo Phật được truyền bá vào Trung Quốc

https://farm3.static.flickr.com/2695/4116579552_c08a44bc2f_o.jpg

Nhạc Phi của em đây

https://farm3.static.flickr.com/2654/4116580636_7396b20660_o.jpg

Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài đi vào hầm mộ trước khi biến thành bươm bướm hihi

https://farm3.static.flickr.com/2553/4116580814_fec1558d5d_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2537/4115811757_8de88224c0_o.jpg

likemoon
19-11-2009, 10:53
@Likemoon: ảnh đẹp nhỉ, thế mà còn chê Tây Hồ nữa.
Em không biết nhà mình hi vọng Tây Hồ nó thế nào chứ em thấy với tư cách là một... cái hồ thì Tây Hồ cũng đáp ứng được lòng mong mỏi của em rùi.
Nhưng em cũng hơi ngạc nhiên là tại sao mùa thu mà lá cây ở Tây Hồ không chuyển màu nhỉ? Trời lạnh tới độ có tuyết mà mùa thu ở Hàng Châu lại không có màu vàng?

Thế mọi người thích gái đẹp nên chê show bác Trương của em ạ? Tống show thì em cũng có đi xem. Mọi người tới muộn chắc không có thời gian vào làng Tống cạnh đấy để chơi nhỉ, cũng rất thú vị, kiểu như "Disneyland" nhưng tái hiện lại cảnh xưa, cũng có các trò chơi dân gian, rồi sơn đông mãi võ, rồi tung cầu kén rể khá là vui. Nếu có 1 buổi chiều thì vào đó chơi rồi đến giờ thì chạy đi xem Tống show.



Đấy, vấn đề của con cá nục là ở chỗ ấy, sai lầm trong chiến lược, hi hi...cứ tưởng chọn mùa thu là mùa đẹp, ai dè trúng đợt bão, Hàng Châu đất trời xám xịt, cỏ cây xơ xác, thu chưa qua, đông chưa tới trông thiểu não lắm :( .

Còn ở Hoàng Sơn, độ cao thấp hơn CTC 1 nửa và lại ở về phía Đông nắng ấm, thế mà lại có cùng thời điểm mùa thu lá vàng với CTC, kỳ lạ thật, khi bọn chị đến nơi thì lá vàng đã rụng hết rồi, thế mà cứ nghĩ kiểu gì mùa thu ở đây cũng chậm hơn ở CTC, chẹp...

À mà đúng là thích có gái đẹp để chụp hình hơn :D với lại đi muộn nên cũng không kịp xem Trương Show :), em post cho chị xem mấy tấm hình lúc bắt đầu show đi, cho chị đỡ tiếc là xem hụt cái ;)

likemoon
19-11-2009, 12:32
Tây Hồ Quốc Tế Thanh Niên tửu điếm nơi hội cá nục đặt chân đến đầu tiên trong hành trình có địa điểm chỉ cách Tây Hồ có 5 phút đi bộ, khu nhà nằm trong 1 ngõ vắng khá rộng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21906

Con đường lớn ngoài ngõ, đi bộ khoảng 200m là tới hồ, đường phố Hàng Châu rất thích, sạch bong vì xe phun nước đi xối nước suốt ngày, hai bên đường toàn cây xanh cổ thụ, nhiều đoạn đường có thảm cây 2 bên rất rộng cứ như đi xuyên qua công viên:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21910

Sau lưng nhà là một vườn trẻ khá lớn:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21909

Còn đây là em Tô Tô dễ thương:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21908

Mặc dù tửu điếm này nằm gần Hồ nhưng lại hơi biệt lập, không gần khu phố cổ nào nên cũng hơi buồn, có lẽ ở Mingtown thì vui hơn.

DukeSG
19-11-2009, 15:54
Xem ra cảnh sắc Hàng Châu làm say đắm lòng người thật. Đến giờ này vẫn quyến luyến chưa ai muốn rời đi???

Nếp
19-11-2009, 16:10
Thỏ còn muốn khoe ảnh chân dung mà :D

likemoon
19-11-2009, 17:07
Chạy đến Tunxi đi thôi Nếp ơiiii...:)

gianker
19-11-2009, 17:19
Người Tàu có câu:

Ăn ở Quảng Châu

Mặc ở Tô Châu

Chơi ở Hàng Châu

Uống ở Quế Châu

Chết ở Liễu Châu

...


Chẹp, em nghĩ ở Hàng Châu thì phải ở lâu lâu, thật lâu mới cảm nhận được hết cái tinh tế vốn có của nó. Phải không các bác? :D

Nếp
19-11-2009, 18:52
Lại nói cả bọn ngồi hai xe tứ mã thửa riêng đi Tunxi. Đầu giờ Tỵ bắt đầu đi, mã phu đi cứ nhẩn nha. Đường 4 làn dành riêng cho xe ngựa chạy thẳng tắp nhưng xe cộ đi lại thưa thớt. Con đường xe ngựa cao tốc này đi qua những rặng núi ngăn cách tỉnh Triết Giang và An Huy, có rất nhiều đường hầm xuyên núi, cầu cạn, băng qua những làng mạc trồng hoa, những cây ngô đồng vàng rực. Phong cảnh thật hùng vĩ.

Mã phu tuy nói rất khó nghe nhưng với khả năng ngoại ngữ xuất sắc và kinh nghiệm nhiều năm mama Chuê cũng đàm đạo tốt. Mã phu này chính là người đã đưa cả bọn từ hí viện Tống show về phạn điếm. Sau nhiều cú điện đàm với phạn điếm ở Tunxi, mã phu cũng đã đưa đoàn đến được phạn điếm ở Tunxi, vốn nằm trong một khu phố đèn đỏ cổ đi bộ, cấm xe ngựa. Thật là một mã phu tận tụy, giải quyết vấn đề thật xuất sắc.

Lúc đó đã là đầu giờ Thân. Phạn điếm đã sắp sẵn chiếc mã xa to để đưa cả bọn đi thăm khu đệ nhất làng cổ xứ Trung Quở, Wuyuan, nổi tiếng với những ngôi nhà gạch lô xô lót trong sương mù buổi sớm vùng cao. Nhưng trước tiên phải xực phàn trước đã, có thực mới vực được đạo. Thỏ ra lệnh cho phạn điếm sắp ngay một đại tiệc món tàu bù lại món thịt chàng Tô hụt buổi sáng.

Ariel
19-11-2009, 19:55
Phải nói chàng mã phu này rất ngạc nhiên về sự thanh lịch của các nục nữ Nam Phương, hắn tưởng đâu chỉ có quê hắn xứ TÔ HÀNG mới có Tây Thi, cho nên bằng tất cả khả năng ngôn ngữ hắn có thể nói được hắn cứ tủng xoẻng liên tục, (may mà vẫn nhớ chức năng lái xe:D), chẹp... rõ khổ! để chứng tỏ sự thanh lịch và hiểu biết rộng rãi của các nục nữ, Nếp cứ là vận dụng tất cả vốn tiếng Tung quở để đáp lễ.

Ariel
19-11-2009, 20:03
Giọng véo von của Nếp cộng với mama Chuê ngồi đường bệ ngay trên ghế trước, thỉnh thoảng lại dịch hình ngôn ngữ của hắn làm tên mã phu lắp bắp cả tràng khiến cả bọn cười nôn ruột quên cả dặm trường. Bù lại quả là mã phu hết sức tận tâm phục dịch ,tốn khá xiền điện thoại liên tỉnh để tìm đến đúng nơi muốn đến

sunflowers1007
19-11-2009, 22:46
Các bạn đi chơi vui quá !
Cảnh đẹp quá !
Chụp ảnh đẹp quá !
Lần sau vợ chồng bạn Thỏ Ngọc đi đâu cho mình đi mới nhé! ;;)

truong_giang
20-11-2009, 09:33
@moon: ảnh chị đẹp dã man :) tay nghề tiến bộ vượt bậc rồi, pái bục, pái bục....
@Quốc: tớ vẫn nợ 250K nhé :))

DukeSG
20-11-2009, 10:19
Các bác bơi nhanh quá, chờ iem một tý, giờ em mới bơi đến Tây Hồ :

Tây Hồ chiều thu:
[CENTER]https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21884

Chiều đến không thấy mặt trời đâu. Sao lại thấy ánh nắng dưới nước thế này nhỉ? :gun

miyukivn
20-11-2009, 10:22
Chiều đến không thấy mặt trời đâu. Sao lại thấy ánh nắng dưới nước thế này nhỉ? :gun

Chắc tại trình photoshop cao=))
Giờ mới biết vợ chồng Thỏ Ngọc là nhà bạn moon

DukeSG
20-11-2009, 11:58
@Nếp: tks iu
Đây là toàn cảnh 1 nửa Tây Hồ nhìn từ Tô Đê, sáng sớm tinh mơ, mù mù mờ mờ. Giá có giời xanh lá đỏ thì tuyệt đẹp

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/WestLake_Polar_Panorama.jpg

Thôi không tiếc nữa Nếp ui. Đi Wuyuan thôi...

Nếp
20-11-2009, 14:20
Hình như mà như có cục đá ném giữa cái ao tù :D

Đã thế mình cũng đua đòi, tất cả hàng không qua xử lý. Này là "Khúc viện phong hà"


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0589.jpg

Này là "Lôi phong tịch chiếu"


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0475.jpg

Mộ Tô Tiểu Tiểu


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0621.jpg

sumoem
20-11-2009, 14:27
Hàng mà không qua xử lý thì cũng tệ quá bác ợ. Ai dùng DSLR cũng đều tô điểm qua PS tí chút :D Em công nhận bác Duke SG chụp và xử lý chuẩn (BB)

Nếp
20-11-2009, 14:35
Ai bảo mình dùng DSLR ấy nhỉ? Mình dùng P&S loại nặng để tập tạ thôi. Còn so với 1D Mark III thì mất mặt Sái Giò quá, nục ơi :))

sumoem
20-11-2009, 14:54
Ai bảo mình dùng DSLR ấy nhỉ? Mình dùng P&S loại nặng để tập tạ thôi. Còn so với 1D Mark III thì mất mặt Sái Giò quá, nục ơi :))

Em xem được exif ảnh của bác rồi, sao bác lại chối là không dùng DSLR? Còn exif ảnh của bác DukeSG chứng tỏ bác này dùng máy 5D :)

Nếp
20-11-2009, 15:05
Bạn này không đọc ký chuyến đi rồi. Trong chuyến đi là Cống dùng 1D Mark III kìa

Hoặc tính bạn nghiêm nghị quá :D

Hóa ra cả 2 bạn này đánh rơi tính hài hước mất rồi:shrug:

DukeSG
20-11-2009, 15:05
Cám ơn em-sumo đã có nhời cải chính :) (beer)

sumoem
20-11-2009, 15:08
Đấy mà. Bác đính chính nốt hộ em có phải bác dùng CA 5D không để bác Nếp khỏi mắng em :D Mà em đã kịp save cái ảnh bác Nếp cầm cái Ni rồi nhá :LL

likemoon
20-11-2009, 15:22
Tunxi ah, đẹp đấy chứ, chị thích hơn phố cổ Đồng lý ở Tứ Xuyên, còn hình ảnh thì sắp có rồi đây ;)

@Kim Kim sư huynh: ảnh điẹp nhở hí hí

À các bẹn thân mến, các post trao đổi ngoài lề mình để 1-2 hôm rồi xóa đi nhé, cho nó đỡ "loãng" topic ấy mà. Thanks các bẹn :)

sumoem
20-11-2009, 15:25
Nào em Su, chị Nếp đùa tý cho vui thôi, không phải nói thật đâu, để yên cho chị ấy kể chuyện cho mà nghe nào...chep chep...

Dạ, em xin lỗi các anh chị :L À, các anh chị đi Vũ Nguyên thì có ghé qua phố cổ Tunxi không? Em thấy bảo phố đấy cũng bình thường, chả có gì đặc sắc phải không ạ?

kemtuoi
20-11-2009, 15:59
Tunxi ah, đẹp đấy chứ, chị thích hơn phố cổ Đồng lý ở Tứ Xuyên, còn hình ảnh thì sắp có rồi đây ;)

Tunxi cũng có nét đẹp riêng đấy chứ. Các bạn up ảnh dần lên đi là vừa :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21982

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21983

Nếp
20-11-2009, 16:06
Rượu thịt ê hề bày ra trên tửu lầu của phạn điếm, nhìn xuống con phố cổ Cựu Lộ. Nguyên Tunxi là một thị trấn có từ đời Tống, còn giữ được rất nhiều nhà cổ và nguyên một con phố dài hơn 1 dặm mà nay cấm xe ngựa đi vào. Hai bên phố là những cửa hàng trà, thư pháp, đồ lưu niệm phục vụ những đàn châu chấu tấp nập tham quan mua bán. Bên ngoài khu phố là khu mua sắm thời trang cao cấp phiên bản Tung Quở, những hàng quà vặt như hạt dẻ nóng, miến, thịt BBQ và những tiệm mạt chược. Thành phố này còn có phi trạm và hỏa xa trạm nối với Thượng Hải, Bắc Kinh và khắp vùng Giang Nam, khiến nó trở thành cửa ngõ đến Hoàng Sơn, ngọn núi so với Ngũ Nhạc tựa như Thúy Kiều so với Thúy Vân

Mã phu đi Wuyuan lần này to béo hơn tuy trầm lặng hơn mã phu đưa đến Tunxi. Lại con đường thiên lý với những trạm thu tiền ngựa có những tiểu thư xé vé xinh đẹp làm việc tận tụy bất kể ngày đêm. Con đường này buổi tối còn vắng vẻ hơn con đường từ Hàng Châu đến Tunxi. Tầm uống hết một vò Nữ Nhi Hồng, cả bọn đã thấy mình đến phạn điếm ở làng Wuyuan. Tuy đã biết đây chỉ là nơi trú chân qua đêm, cả bọn cũng hy vọng sẽ thấy cảnh nông thôn Tung Quở. Trái lại, mã xa đi qua những tửu lầu phạn điếm, karaoke điếm, bar KTV, bida lỗ điếm để đến với Vũ Nguyên Thanh Niên phạn điếm. Sì và Cống thậm chí còn khích nhau ra làm vài bàn bida rồi về ngủ. Tuy nhiên Cống không hổ danh các ông nghè ông cống, chê rằng bida chỉ có lỗ mà không có băng, nên từ chối

DukeSG
20-11-2009, 16:07
Dạ, em xin lỗi các anh chị :L À, các anh chị đi Vũ Nguyên thì có ghé qua phố cổ Tunxi không? Em thấy bảo phố đấy cũng bình thường, chả có gì đặc sắc phải không ạ?

Đồn Khê (Tunxi) - nói thế cho nó Nôm 1 tí :D - nó cũng y choang như cái phố cổ Hội An nhà mình. Rộng hơn. Phần lớn mọi người ghé qua đây để đi núi Hoàng Sơn thôi.

Đây là Tửu lầu đối diện phạn điếm Thanh Niên - đồ ăn thức uống tự chọn, phục vụ OK - nục tôi sẽ giới thiệu nội thất sau, phần sau khi đi Vũ Nguyên zìa.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_135.jpg

Một góc phố khác

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_137.jpg

Hàng hóa đây (như bạn Nếp đã giới thiệu) - đủ kiểu :D

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_140.jpg

Ducko
20-11-2009, 16:30
.....
@DUCKO: Ảnh đẹp đấy, ko đến nỗi cá nục Tây hồ nhỉ!
Mấy hôm nay hắt xì liên tục, tưởng do thời tiết lạnh, hóa ra có người gọi nhầm tên mình =)). Các bác có chuyến đi thú vị quá, bác Nếp lại có văn phong quá hay, chờ nghe tiếp câu chuyện.

Ariel
20-11-2009, 19:13
lão mỗ hơi có tuổi nên có phần lẩm cẩm gọi nhầm, xin thứ lỗi, thứ lỗi!

Ariel
21-11-2009, 10:07
Cống ạ, mấy cái ảnh chụp cổng vào phố cổ đâu? đẹp nhưng trông cũng chẳng ra gì à?

likemoon
21-11-2009, 13:57
Huangshan Old Street International YH

Tel: 86-559-2540386 2540388 Fax:86-559-2540399
Email: [email protected]
Website: www.hiourhostel.com
Add: No. 266, Old Street, Huangshan City, P.R.C.
Zip Code:245000


Tửu điếm này có vị trí rất đẹp, ngay đầu phố cổ Tunxi, gần Cổng lớn vào phố cổ ( hình minh họa bạn Đu Kệ sẽ post sau ), cả ông chủ và tiểu nhị quốc tế ngữ là nói như gió, nục tớ thấy trên tường có chứng nhận là 1 trong top các hostel được đánh giá tốt về mọi mặt, quả là không sai. Trang thiết bị phòng ốc ở đây cũng rất mới, email book phòng, nhờ đặt phòng ở trên núi Huangshan rất nhanh, giá dorm trên núi Huangshan mùa thấp điểm là 100 quan, cao điểm là 160 quan, đi ít người thì không phải lo lắng nhưng chúng tớ những 10 nục nên phải mất 20quan/ng tiền book phòng cho các bạn này. Tiền phòng và tiền thuê xe đều phải chuyển khoản trước cho tài khoản dưới đây:

CHINA MERCHANTS BANK
Account Number:4392 2583 0684 9698
Account Name:CHENG YILUE

Ở Việt Nam các ngân hàng đều không nhận chuyển tiền ra nước ngoài để đặt phòng theo hình thức nộp tiền mặt trừ hình thức chuyển tiền cho học sinh và người nhà khám chữa bệnh ở nước ngoài. Chỉ có 1 cửa hàng ở Hà Trung ( giờ không nhớ là nhà nào) nhận chuyển tiền, cuối cùng bọn tớ đã nhờ được 1 chị có việc sang TQ đi nộp tiền tại Merchants Bank ở Quảng Châu không mất phí. Chuyển tiền xong các bạn hostel cũng confirm nhận tiền khá mau mắn :)


Trước cửa hostel:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21985


Từ trên ban công nhìn xuống:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21986


Ở trên ban công này bọn tớ đã có một bữa trưa kiêm bữa tối bù cả bữa sáng quá hoành tráng, lý do là vì tớ đã ước tính mỗi nục phải xơi hết 30 quan cho bữa ăn 3 trong 1 này :D, nhưng thực tế chuyến đi cho thấy mỗi bữa 25 quan một người là quá nhiều rồi :)


Phố cổ Đồn Khê:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=21984


Đối diện Hostel này cũng có một quán ăn tự chọn với vô vàn món ăn ngon hấp dẫn, về nhà hàng này chắc để sau khi đi Wuyuan về quay lại Tunxi bọn tớ sẽ post sau :)

DukeSG
22-11-2009, 11:40
mấy cái ảnh chụp cổng vào phố cổ đâu? đẹp nhưng trông cũng chẳng ra gì à?

Kính lão phu nhân.
Mời lão phu nhân ngự lãm ạ

Cổng vào:

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_250.jpg

Còn đây là một góc phố Đồn Khê vào đêm

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_248.jpg

Ariel
22-11-2009, 11:57
hừm...ít ra thì cũng phải thế chứ!trông cũng khá!. Đêm hôm người ta ngủ cả, vợ chồng bỏ cả cái giường 4 cột có lọng che lọ mọ ra chụp choẹt mà trông chẳng ra gì thì còn nước non giề!!

007
22-11-2009, 13:48
huhuhhuhuhuuhu....
Tình hình là hôm nay bần đạo mới tạm thời thoát được sự bủa vây của các bàng môn tả đạo giao đấu kinh hoàng trong các tửu điếm, lên đường xuống núi xem các đồng Nục đạo hành hiệp giang hồ tới đâu rồi...
Nghe giang hồ đồn các đồng Nục đạo cũng có nhã ý chờ bần đạo cùng vung gươm chém xuống nước chờ... kiếm gãy. Bần đạo xin cảm ơn và hứa sẽ sử vài chiêu kiếm pháp lượm lặt được tặng bà con.
Một vài nhát cho góc phố...giả cổ Hàng Châu khởi đầu vậy:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22031

Rời Tây Hồ qua hành hiệp phố cổ:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22030
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22024
Lung linh


Khi chờ phu nhân ngắm nghía:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22033

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22034
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22035

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22032

007
22-11-2009, 13:58
Tiếp theo là hành hiệp trên phố Tunxi.
Các đồng Nục đạo chém toàn khúc dưới thì mình chém khúc trên vậy. Nhìn hình biết người ta thích khúc nào rồi :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22025

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22026
Đất - Trời ai xám hơn ai? Chỉ mình "xám" nhất...:shrug:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22028
Đống hình tương tụ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22027
Thiếu dấu rêu phong...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22029
Phố lên đèn

DukeSG
22-11-2009, 14:29
Tiếp theo là hành hiệp trên phố Tunxi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22027
Thiếu dấu rêu phong...


Nhìn cũng được chứ...
Cố lên nhé. Thời đại tân tiến rồi, nhà ngươi đi tốc độ này là không được. Về nhà sắm ngay quả Mac cho nó máu, úp hình cho nhanh.

007
22-11-2009, 14:34
Nhân vừa xem qua một số cảnh trong Tống Thành show của Thích Trăng và đông đạo, các hạ cũng muốn chém vài nhát cho đỡ nhớ cái thời hành hiệp oanh liệt của ngày xưa trong show "Tây Hồ".


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22037
Thuở trời đất nổi con gió bụi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22040
Khách má hồng lắm nỗi truân chuyên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22041
"Tây Hồ sóng nước mênh mông
Liễu xanh phận liễu, sen hồng phận sen."
Nàng liễu và nàng sen - Thơ 007

Truyền bá phật giáo vào Hàng Châu:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22042

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22043

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22044


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22038
huhuhuh, nhớ đồng đảng ngày xưa quá!

007
22-11-2009, 14:48
hừm...ít ra thì cũng phải thế chứ!trông cũng khá!. Đêm hôm người ta ngủ cả, vợ chồng bỏ cả cái giường 4 cột có lọng che lọ mọ ra chụp choẹt mà trông chẳng ra gì thì còn nước non giề!!

Có bỏ gì đâu, tối về nhà bác DukeSG múa xém gãy cả cột ấy chứ. (beer)
Hình minh họa giường múa cột nhà bác DukeSG
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22045

Lưu ý khẩn:
Nếu các bạn nam có ở chung với các bạn nữ ở phòng 3 giường, lầu 4 ở Tunxi thì nên đi Tunxi vào mùa hè và yêu cầu không tắm nước nóng gây hơi mù vì cửa phòng tắm làm bằng ...kiếng hơi trong :LL
Chị em thì tiếc vì lỡ bật nước nóng mà trong lòng cứ ước gì ai đó ....(wait)
Bác Kim thì coi bộ cận tăng thêm vài độ nhỉ? =))

DukeSG
22-11-2009, 16:26
Để cổ vũ tinh thần Sì tiểu đệ, nục tớ cũng xin úp tiếp 1 phát ảnh ở Đồn Khê. Hình này up ngoài quán cafe, lúc trốn vợ đi chơi. hehe. Mong các hạ nhìn cảnh, đừng nhìn người. ;)

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/Tunxi_Panorama1.jpg

@Sì: Sao đệ có thể chụp phòng nhà mình mà nói là phòng của ta thế hả??? :T

Nếp
23-11-2009, 13:01
Phạn điếm này cũng thuộc nhóm Quốc tế thanh niên, bước vào phòng thì khách cảm thấy ấm áp ngay nhờ ánh đèn vàng và bộ bàn uống trà bằng gỗ. Trực quầy là hai tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn hiếu khách, cố gắng trình bày điều gì đó với Ráng Chiều mà vẫn không được, bèn vời luôn cô vào trong quầy. Đập vào mắt là điện tín đặt phòng, Ráng Chiều mừng rỡ gật đầu lia lịa. Ai dè hai tiểu thư đưa lá thơ ghi ba loại phòng mà Ráng chỉ hiểu có hai. Vận Google translation công phu cũng hổng xong, Thỏ và Ráng quyết định thân chinh coi phòng.

Qua khỏi hành lang tăm tối, hai nàng tưởng như mình đang ở trong phố cổ nào đó thời xa xưa, bởi mỗi phòng như một căn nhà cổ với mái hiên cong cong. Chưa kịp chia sẻ cảm nghĩ, hai nàng đã hiểu là phạn điếm tiểu thơ hỏi lấy phòng một giường cỡ hoàng đế hay phòng hai giường cỡ siêu đơn. Thiệt là không hổ thẹn với Hoàng Dung khi xưa. Phạn điếm rộng thênh thang, xuôi theo phố cổ lờ mờ ánh đèn, í lộn hành lang, là các phòng ký túc xá sáu giường có bồn rửa mặt tiêu chuẩn cung đình. Ổn định phòng ốc xong xuôi, cả bọn thay phiên nhau tẩy trần

Nếp
23-11-2009, 13:17
Trước khi lên phòng, mama Chuê làm như đã ở Quốc tế thanh niên phạn điếm tự thuở nào, tay tiên đã mượn bút hoa vẽ vời lên tường phạn điếm. Không rõ là mama thức thời hay là có sẵn phong cách "khoan cắt bê tông" ở phương nam nữa

Trước khi mama cất bút thì nó trông như thế này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/Picture016.jpg

Còn sau đó nó thế này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/Picture018.jpg

kemtuoi
23-11-2009, 13:18
Chuyển sang cái làng sương mù này đi nào. Đi thật thì nhanh mà về ngồi kể chuyện lề mề quá. Mình mở hàng trước nhé, bạn nào nhớ tên làng thì viết chú thích giùm nhá :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22143

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22144

Nếp
23-11-2009, 13:34
Lại nói đêm đó, sau khi tẩy trần, cả bọn ngồi ăn táo uống trà bàn chuyện đổi lịch trình đi Hoàng Sơn. Số là bấm độn mới nhất cho thấy là trời Hoàng Sơn sẽ có mưa chứ không có tuyết vào ngày hôm đó. Nếu thế thì mấy cái vali đầy áo đơn áo kép còn ý nghĩa gì? Loay hoay một hồi quyết định cuối cùng là không đổi nữa, đi về tính tiếp. Đúng lúc đó thì một tiểu thư bỗng đâu xuất hiện. Hình dong tươi trẻ, làn da mơn mởn phơn phớt hồng như đào Vương Mẫu, nụ cười xinh tưởng có thể mê hoặc cả Đường Tăng. Lưng đeo túi bao tử, tay cầm máy tính có hình quả táo cắn dở, nàng tựa Eva đi giày trek.

Thỏ Ngọc lân la ra làm quen hỏi chuyện đi ngày mai. Thỏ định đi một cái làng mà chính nàng và mã phu cũng chưa biết lối đi, chỉ có những thông tin nàng lấy từ bác Gúc. Đã đẹp người lại đẹp nết, tiểu thư tươi cười đồng ý vì tiểu thư này cũng muốn đi mà chưa biết đi bằng cách nào. Sau khi vợ chồng Thỏ và Sì lên phòng (nhưng chưa yên giấc), cả bọn oánh chén hết chục cân mì và một cân trà cùng vài cân súc cù là thì biết tiểu thư xuất thân ở mạn Liêu Đông, kinh doanh ở Bắc Kinh và đang quẳng công việc đi mà du hí

Nếp
23-11-2009, 13:46
Đêm vui nào cũng đến lúc tàn, nhất là khi no say rồi. Chia tay lên phòng hẹn gặp nhau vào đầu giờ Dần ngày hôm sau, sáu con cá lên phòng nhìn nhau đánh răng và góp ý rồi đi ngủ. Trong đầu mỗi ai cũng nghĩ không biết giờ Dần ngày mai ai sẽ đi gõ cửa từng phòng để tìm phòng tiểu thư Eva, Kim, Sì hay Cống. Trời thu giờ Dần còn tối như hũ nút, cả bọn lục tục ra xe

Xe ngựa bon bon chạy, kẻ ngủ người thức. Mã phu chắc nghĩ trong đầu bọn này đi ăn trộm gà hay sao mà đi sớm thế. Trời dần hửng lên phía sau dãy núi đằng đông mà mã phu vẫn chưa biết đi lối nào. Thỏ giở hết túi này đến túi kia lẫn hỏi nàng Eva. Mã phu mấy bận vòng đi vòng lại, hỏi người đi đường. Khốn nỗi giờ đó thì chỉ có nông phu thức giấc, kẻ sĩ còn đang say giấc điệp, làm sao có người biết đường mà hỏi. Cống với cái 3 chân và 1D MarkIII cùng mấy cái súng to ống dài đè nặng trên lòng cứ lẩm bẩm "thế là lỡ mất rồi, lỡ mất rồi". Kim đại ca thì chơi trò sấp ngửa xem khi nào mã phu lại vòng lại đường cũ

Nếp
23-11-2009, 13:58
Sau mấy bận vòng đi vòng lại, mã phu quyết định chọn một con đường thúc ngựa chạy. Độ tàn nén hương, đến một ngã ba đường có cái biển to bằng ba cái xe ngựa, vẽ cái hình ngoằn ngoèo mà Thỏ mừng rỡ bảo rằng đúng với cẩm nang của anh Gúc Thỏ mang theo. Mã phu lại thẳng chân đạp ngựa, chạy tiếp khi trời đã sáng bạch. Tầm ăn xong bữa cơm trên mấy cái cua tay áo thì đến cổng soát vé vào làng. Thỏ và Eva dùng mỹ nhân kế và thẻ môn sinh mua vé sỉ vào cổng.

Nguyên cái làng này tên Thạch Thành, nằm trên núi cao nên gọi Thạch Thành Sơn Thôn. Sáng sớm làng chìm trong sương mù rất lãng đãng. Lúc cả bọn tìm đến thì sương mù chắc đã tan. Kim đại ca xoay xoay Leica bảo mấy tay gác cổng "Dùng máy tạo khói đi!". Xe chạy thẳng lên núi, cả bọn vội vã quơ đồ nghề bươn bả leo lên. Người ta đã đứng đầy trên những mỏm đá trọng yếu, súng ống chĩa cả về mấy ngôi nhà trắng mái đen. Lác đác đã có vài người đi xuống

Nếp
23-11-2009, 14:05
Hừng đông từ P&S và không chỉnh sửa


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0650.jpg

Khi nắng đã lên


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0749.jpg

TYYT
23-11-2009, 14:17
Đẹp quá, sương khói huyền ảo quá!

kemtuoi
23-11-2009, 14:23
Đẹp quá, sương khói huyền ảo quá!

Nắng lên, hết sương khói mà bọn khựa vẫn thi nhau chụp, mình chẳng biết bọn nó chụp gì nên đành chụp bọn đang chụp ảnh vậy =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22145

Nếp
23-11-2009, 14:33
Em cũng bắt được cả đôi đang chụp bọn nó :))


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0687.jpg

DukeSG
23-11-2009, 14:34
Nếp dùng cân đẩu một phát tám vạn dặm. Không kịp cho hình minh họa gì cả.
Thảo dân tuổi già sức kém, đi sau múa vài đường minh họa vậy

Ấn tượng nhất là cái bàn tiếp tân, đèn treo đơn giản mà đẹp, ấm áp, thân thiện.

https://farm3.static.flickr.com/2500/4116869410_925069561b.jpg

Dù gian khổ nhưng tinh thần nhậu nhẹt vẫn được giữ cao độ

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_153.jpg

Tới khi ngán ngẩm vì thời tiết Hoàng Sơn không như tưởng. Nục ơi! Thương thay

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_155.jpg

DukeSG
23-11-2009, 14:52
...lòng cứ lẩm bẩm "thế là lỡ mất rồi, lỡ mất rồi". Kim đại ca thì chơi trò sấp ngửa xem khi nào mã phu lại vòng lại đường cũ

Còn Sì công tử thì mắt nhìn xa xăm, tựa nhớ về thời niên thiếu với lời bình của HTV "chiếc xe lao nhanh trong màn sương giá lạnh, bla bla..."
Cho đến khi trời sáng ngày rồi mà xe cộ vẫn chưa đến nơi.

Nục 1 đống!=))

Ariel
23-11-2009, 14:54
Cống và Sì luyện công phu Yên ba tàng ảnh phe Nam tông từ nhiều năm, công lực tự cho là cao thâm. Hai người ngầm ra chiêu tỉ thí với các cao thủ phe Bắc tông đang chiếm cứ những vị trí xung yếu nhìn xuống làng Sử Chính mờ ảo trong sương sớm... Nhưng Cống và Sì không ngờ bọn Bắc tông lại dùng vũ khí quá ư tân kỳ...
Ảnh phong chém tới, hai bên đao kiếm chạm nhau rồi Sì lùi lại. Chàng hồi tưởng lại những lời chỉ điểm của sư phụ về chỗ tinh yếu của công phu bất giác trong lòng hớn hở, liền la lớn : bớ tiểu muội! ở nơi này không thích hợp ra chiêu yên ba tàng ảnh nhưng nếu muội đứng vào gốc cây kia mà miệng hô tay ngắt lá theo chiêu bế môn thiết phiến thì ca ca đây sẽ cho bọn Bắc tông kia nếm mùi lợi hại.
Cống giận tím cả ruột quay qua quát lớn:
Lặn lội bao đường đất từ mờ sương đến được nơi này mà huynh muội chúng bây không lo thi triển công phu tàng ảnh mà lại hí hửng nói cười thế kia thì bọn Bắc tông làm sao biết mùi lợi hại của phe ta?

DukeSG
23-11-2009, 15:01
Thạch Thành Sơn Cốc quả là một bản có địa thế hùng tráng, nằm sâu dưới thung lũng và được bao bọc bời nhiều ngọn núi đá và mây mù khắp nơi. Quả là chốn lý tưởng để phục quân, tu luyện võ công và cả ẩn dật.

Tuy đã sáng ngày mà cảnh vật vẫn như thoát ản thoát hiện. Thật là kỳ bí vô cùng

https://farm3.static.flickr.com/2547/4118653345_fe592f450d.jpg

Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống sơn cốc, Thạch Thành Thôn hiện ra là một chốn thật thanh bình

https://farm3.static.flickr.com/2788/4118652017_5681065451.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2429/4118652471_60ed8c0801.jpg

Nếp
23-11-2009, 15:06
Ống góc rộng quả là lợi hại! 1D quả là hại lợi!

@Kim đại ca: màu Leica lên khủng nhỉ

@Thỏ: check mail ýa hù

Ariel
23-11-2009, 15:07
Sì đáp : Cống huynh đệ cứ yên tâm, lũ châu chấu nhỏ này không ngăn cản được tại hạ đâu! Y nói mấy câu rồi đột nhiên xông vào giữa bọn Bắc tông, múa tít song quyền xoẹt xoẹt lia ngay năm sáu nhát, chẳng hiểu sao bọn Bắc tông vẫn thản nhiên chú mục xuống dưới làng thi triển liên tục các ảnh chiêu mà chẳng đếm xỉa gì đến các chiêu thức của Sì

Ariel
23-11-2009, 15:23
Cống xoay trở hết sức khó khăn trên mỏm đá chật hẹp, lại thêm cái 3 chân không biết đặt vào đâu, trước mặt lại bị 6 tên Bắc tông án ngữ, xem chừng Cống không còn đường né tránh. Không ngờ y vung song chưởng lên xuyên giữa 2 người tiến ra, cả 6 cây binh khí của phe Bắc tông đều đâm vào chỗ không.
Mấy tiếng "rắc rắc" vang lên, làn sương mù cuộn xoáy, Cống xoay mình trở lại, thần oai lẫm liệt đứng ngay đầu mỏm đá. Vợ Cống toan xông vào giúp, nhưng thấy Cống xoay mình đứng đó biết y chẳng sợ hãi gì, dù không thắng thì nhất thời cũng chưa đến nỗi thua ngay.

likemoon
23-11-2009, 15:34
@ Nếp: đã nhận được hàng, đạ tạ ...he he, à mà Shicheng là Thạch Thành ( Stone Village ) nỏ phải Sử Chính .

Chời ơi kiếm không có ở đây để múa cùng với Cửu Nục, gato quá, chờ ta vớiiii......

Ariel
23-11-2009, 15:35
Lục hán tử Bắc tông đều nghĩ thầm:
Bọn mình 6 người liên thủ mà bữa nay không hạ nổi một gã nam man thì còn mặt mũi nào bôn tẩu chốn giang hồ? bèn tập trung nội lực, ảnh phong loang loáng tập kích, vô cùng tàn độc. Lục hán tử đã chiếm phần tiện nghi. Không ngờ góc tây nam tỷ muội Bông Kim đã âm thầm mai phục, Kim đệ huơ đao lên chém, nghe "xoẹt" một tiếng đã lia gọn cả bọn Bắc tông trong một chiêu tàng ảnh. ( Về sau KIM đệ có khoe thành tích thần kỳ này với cả môn phái dù lòng vẫn phân vân về uy lực bất ngờ của chiêu thức này :bọn chúng tìm gì ở đấy khi sương đã tan?)

DukeSG
23-11-2009, 15:46
Lục hán tử Bắc tông đều nghĩ thầm:
Bọn mình 6 người liên thủ mà bữa nay không hạ nổi một gã nam man thì còn mặt mũi nào bôn tẩu chốn giang hồ? bèn tập trung nội lực, ảnh phong loang loáng tập kích, vô cùng tàn độc. Lục hán tử đã chiếm phần tiện nghi. Không ngờ góc tây nam tỷ muội Bông Kim đã âm thầm mai phục, Kim đệ huơ đao lên chém, nghe "xoẹt" một tiếng đã lia gọn cả bọn Bắc tông trong một chiêu tàng ảnh. ( Về sau KIM đệ có khoe thành tích thần kỳ này với cả môn phái dù lòng vẫn phân vân về uy lực bất ngờ của chiêu thức này :bọn chúng tìm gì ở đấy khi sương đã tan?)

Kim Sư Huynh quả nhiên nội lực siêu phàm. Không biết có liên can gì đến Cổ Mộ Phái không.

Ariel
23-11-2009, 15:54
Chuê phu nhân vốn không thích tập đao múa kiếm, vì mụ nghĩ võ công dẫu có đạt đến trình độ cao thâm đi nữa thì được cái gì? Huống chi mụ dù không biết võ công, nhưng một khi cần ứng chiến thì đã có bao cao thủ xông ra, xét thấy dù không biết chiêu nào vẫn bôn tẩu giang hồ chẳng có gì bất ổn.
Bao châu báu giàu nhất thiên hạ, quyền thế trùm hết cõi giang hồ, những thứ đó đối với mụ chỉ là chuyện mò trăng đáy nước, giờ cùng cửu nục hành tẩu giang hồ mụ chỉ thích cầm kỳ thư họa, nên một khi thấy thứ vừa mắt, mụ quyết chiếm cho bằng được

DukeSG
23-11-2009, 16:07
Ngoài việc có tên môn đệ của Cái Bang rất hung hăng xin đểu ngay ngõ tắt vào thôn (dưới chân núi của đoạn giao đấu ảnh thế). Nục ta vốn chả sợ bọn Bắc tông, phi thân một phát bay qua sợi dây nó căng ngang, miệng lầm bầm: Mei yo xien ah :D

Còn lại thôn bản còn toàn những người hiền hòa, dễ mến:


https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_039.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_041.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_040.jpg

Ariel
23-11-2009, 16:55
Nguyên Chuê phu nhân xuất thân khuê tú, không biết võ công nhưng lại thích ngao du sơn thủy, thuở thiếu thời có duyên bái Độc thủ dược vương làm sư phụ, lão sư tuổi già tìm được đệ tử đắc ý nên truyền dạy rất cao thâm song nàng vẫn chưa lấy làm đủ, vẫn chuyên tâm dốc sức tìm tòi những loài độc thảo kinh nhân, nàng lại là người thông minh cơ cảnh, biết dùng trí xảo để bù vào chỗ thiếu sót công lực nên đã sớm đạt đến trình độ dụng độc của hàng nhất lưu cao thủ, nức tiếng giang hồ ngoại hiệu Độc thủ thần kiêu.

007
23-11-2009, 16:55
Các Nục từ từ, các hạ không mang theo kiếm. Tối về mài kiếm rồi chém ở cái làng mờ...khói này.
Chờ nhé...

Ariel
23-11-2009, 17:05
Đêm trước tại tửu quán TUNXI, Chuê phu nhân định âm thầm đột nhập vào Vô thường sảnh, (tương truyền là kho chứa thảo dược bí mật của Thái y viện từ thời Càn long đế), nào ngờ bị cháu gái của già Lưu phát hiện, nằng nặc đòi theo để mở mang tầm mắt, không nỡ từ chối, đành lôi theo Lưu tiểu thơ khinh thân dạ hành mà kêu khổ thầm trong bụng.

Ariel
23-11-2009, 17:15
Vô thường sảnh đèn hoa rực rỡ, ra là đêm đó trang chủ mở hội quần hùng để khoe Tuyết liên ngàn năm mà lão vừa có được. Phu nhân lòng hoan hỉ vì được cơ hội, quyết chiêm lấy bảo vật. Số là tuyết liên ngàn năm là một bảo vật trong Dược vương thần biên, mụ đã tầm được một đóa ở đỉnh Phi lai phong, nay gặp được sẽ có một đôi tuyết liên ngàn năm thì còn gì bằng.

Ariel
23-11-2009, 17:27
Bằng thuật dị dung,Chuê phu nhân cùng LƯU tiểu thơ hóa thành 2 kiều nữ tha thướt bước vào giữa sảnh, trang chủ phu nhân bước ra nghinh đón nghiêng mình hỏi xuất thân lai lịch của 2 nàng. Chuê phu nhân khẽ kéo tay áo nàng LƯU: hảo muội tử, cẩn thận, coi chừng mụ này tung hỏa mù hỏi thăm thân thế chúng ta nhằm mưu đồ gì đó(NT), quả nhiên về sau khi LƯU tiểu thơ hỏi thăm một vài độc dược bày bán trong sảnh liền kề bà ta hét giá lên hàng nghìn tệ.
Chuê phu nhân bày tỏ lòng ngưỡng mộ quay sang thỉnh giáo về độc dược với trang chủ phu nhân, bà ta hớn hở giải thích những chỗ vi ảo tinh diệu trong các loại độc bày bán, mặc dù chẳng hiểu bao nhiêu ( vì thật ra bất đồng ngôn ngữ) Chuê phu nhân vẫn gật gù ra chiều tâm đắc, thái độ vô cùng khiêm cung khiến bà không nhịn được cứ nói ra không giấu giếm điều gì. Một chập sau bà ta mời cả tỷ muội cùng khảo nghiệm độc chất từng loại một. Về phần Chuê phu nhân, đối với những chỗ uyên áo trong khảo nghiệm độc dược thì sở đắc lại càng thâm diệu như trên gấm thêm hoa. Rút thiết toán bàn Lưu tiểu thơ và Chuê phu nhân cùng trang chủ phu nhân chỉ chỏ cười nói cực kỳ thân mật, bao bao gói gói hàng chục cân độc dược.

Ariel
23-11-2009, 18:45
Các Nục từ từ, các hạ không mang theo kiếm. Tối về mài kiếm rồi chém ở cái làng mờ...khói này.
Chờ nhé...

Khi người ta tự xưng thì dùng từ TẠI HẠ, Sì nhé! Các hạ là tương đương với YOU trong Anh ngữ đấy tiểu đệ(NT)

Ariel
23-11-2009, 19:41
Bỗng Chuê phu nhân vung hờ hữu chửong, tả chưởng đưa xéo lên chộp vào cây tuyết liên ngàn năm, trang chủ kinh hãi lạng mình phóng ra phát chưởng như cuồng phong sậu vũ, Chuê phu nhân di chuyển thân hình không ngớt, lúc tránh tới trước lúc lùi lại sau chứ tuyệt nhiên không đối chưởng cùng trang chủ, mụ biết chưởng lực đối phương rất hùng hậu, chỉ cần song chưởng hai bên chạm nhau là tỷ muội khó bề thoát thân. Chụp lấy thiết toán bàn Chuê phu nhân gõ ra một con số, liếc ngang lão trang chủ liền khựng lại, thu chưởng miệng nhoẻn cười hết sức cầu tài, cung kính mời tỷ muội Chuê Lưu cùng thượng tọa.
Chuê phu nhân tay vẫn cầm tuyết liên ngàn năm, bụng bảo dạ: chết nỗi ta đã khinh suất, ra giá quá cao rồi! Mụ bèn cầm thiết toán bàn bấm phím chia 2 con số đang có rồi quay sang quát hỏi:
Giá này nè, lão có chịu nhường tuyết liên cho ta hay không?
Trang chủ lặng thinh, không nói gì nữa còn phu nhân hắn thì gào lên: rõ ràng lúc nãy không phải số này.
Chuê phu nhân mỉm cười kéo tiểu muội rảo bước đi ngay, không ngoảnh cổ lại nữa.
Trang chủ phu nhân thay đổi thái độ nói:
Nhị vị cô nương liền một lúc chọn ngần này độc dược, quả là bậc am tường, không hiểu cô nương đây có bằng lòng trả lên một chút để lão nương đây buôn bán?
Mụ nói câu này hiển nhiên ám chỉ rằng mụ đã có dùng chút ngụy kế, bây giờ sẵn sàng thương lượng

Ariel
23-11-2009, 20:04
Chuê phu nhân cười thản nhiên đáp lại:
Trang chủ phu nhân nói vậy là nhìn người qua khe cửa, coi tỷ muội phương nam ta chẳng ra gì. Từ ngày ta mười ba tuổi có hiểu biết về tuyết liên cũng chưa bao giờ nghe thứ dù ngàn năm mà phải chuốc bằng từng đó bạc. Chưa kể ta còn chưa giảo nghiệm nào biết thứ tuyết liên này là chân hay giả?

Ariel
23-11-2009, 20:13
Tiếp liền 10 ngón tay ngọc theo lộ số Long trảo chộp xéo tới chiếc túi gấm quấn quanh cây tuyết liên ( nguyên khi học pha chế độc mụ phải luyện được đến mức vô vi trảo pháp trong quyền thuật, về cơ bản trong lộ số chia làm 3 loại là Long trảo, Hổ trảo và Ưng trảo, ba loại trảo pháp này đều có chỗ sở trường, nhưng Long trảo công thì mụ luyện được thâm áo hơn cả). Thấy trảo chộp tới túi gấm thì lão trang chủ dù công phu hàm dưỡng cao thâm đến đâu cũng chẳng thể giữ vẻ điềm nhiên được nữa.

Ariel
23-11-2009, 20:21
Lão hai tay run run mở túi gấm, lấy ra một tấm kim bài dài 4 tấc rộng 2 tấc. Trên mặt bài khảm một con chim ưng xòe móng quắp chặt mặt quỷ vô thường và một con nhạn đang bay, đây là tấm tín bài của Ưng quỷ nhạn hành môn. Nguyên Ưng quỷ nhạn hành môn là một môn phái lớn chuyên bào chế độc dược trong võ lâm về cuối đời Minh, khoảng giữa triều Sùng trinh, môn quy rất nghiêm ngặt, truyền đến triều Thanh thì để bọn quyền quý Mãn thanh thu dụng.
Chuê phu nhân nói:
Nhìn thì rất giống của thật nhưng cũng chưa chắc.

Ariel
23-11-2009, 20:36
Nguyên mụ vừa trải qua phen kịch chiến, suýt nữa thì hớ hàng, tuy may mà chuyển bại thành thắng, nhưng nội lực cũng thương tổn ít nhiều, nên bây giờ mụ cố ý kéo dài câu chuyện một là để trêu ngươi vợ chồng trang chủ cho bõ tức, hai là điều dưỡng chân khí. Lão trang chủ hiểu nhiều biết rộng làm gì chẳng rõ thâm ý của mụ. Hắn không nói nhiều, chỉ vung tay, đột nhiên cất biến túi gấm lẫn kim bài, nói:
thứ này càng giữ càng lên cao, lão mỗ hứa chắc nếu năm sau cô nuơng mang tuyết liên này quay lại, mỗ đây sẽ chuộc lại giá gấp đôi.
Với tay lấy thiết toán bàn Chuê phu nhân bấm liền một dãy 3 chữ số rồi khẽ nói: nếu thuận thì gói ngay, không thì vợ chồng lão cất hết tất cả.
Phu nhân hắn liếc qua rên lên một tiếng rồi lại xuýt xoa. Hắn khẽ rít: ngậm miệng lại, gói hàng cho nhị vị cô nương.
Mụ vợ vừa sợ vừa tức không biết nên liều mạng đoạt lại tuyết liên hay đi thu gom tàn cuộc.
Tỷ muội hớn hở bước ra khỏi sảnh, Lưu cô nương vẫn chưa hết kinh ngạc vì kết cuộc bất ngờ: giá giảm hơn phân nửa(c)
Chuê phu nhân chân bước mà lòng mãi ngẫm nghĩ về món tuyết liên vừa thu được, nên chẳng để tâm đến mấy câu nói của Lưu, nào hay có cánh tay thò ra kéo tuột vào tửu quán: nghe nói có tuyết liên ngàn năm, tại hạ cửu ngưỡng đã lâu, mong phu nhân nhón tay cho vài cánh pha trà cho thỏa lòng ngưỡng vọng, có thế thì đêm nay cả bọn nục mới mong được bình an

Ariel
23-11-2009, 21:09
Giật bắn người, hóa ra là Cống huynh đệ giả giọng giang hồ vòi vĩnh, Chuê phu nhân cười sảng khoái:
Tuyết liên đối với ta là thứ tuy khó kiếm nhưng cũng chỉ để dùng không phải để cất, tiểu đệ nếu thích thì giờ Tí đêm nay rời khỏi chốn loan phòng che lọng sang phòng Lưu tiểu thơ, ta để sẵn đấy tha hồ mà thưởng thức, nhưng nói trước, thứ này ta chưa có đủ công cụ ở đây để khảo nghiệm, nó lại là một thứ thảo dược bí truyền, độc tính khó lường uống vào mà tiểu đệ có thế nào thì thủy chung ta không cứu nổi. Còn nếu may không trúng phải loại độc trí mạng thì ta có giải dược, bất quá chỉ khiến lão đệ đổi tiếng thanh tao, đi đứng nhẹ nhàng trong vài tuần sẽ khỏi.

Ariel
23-11-2009, 21:22
Quả nhiên đêm ấy,sau khi uống tuyết liên ngàn năm, Cống trúng độc. Trở về phòng dù đu cột đến sái giò,( nghe Sì rình mò rồi đồn đại khắp giang hồ là suýt gãy cả 4 cột giường) Cống ta vẫn không thể nào phục hồi nguyên trạng khi xưa, Chuê phu nhân thương tình chuẩn bị sẵn thuốc giải trong móng tay vẫn đành để Cống phải chịu di chứng mãi đến lúc chinh phục HOÀNG SƠN mới hết nói giọng thanh tao tướng đi thảm não. Lúc bọn nục băng băng leo núi, Cống thì thầm với phu nhân:
giờ có mà hoa hậu thế giới Cống đây cũng chịu chết, chẳng làm gì được, than ôi!!!!

Nếp
23-11-2009, 21:43
Mama Chuê đã thi triển hảo ngữ công phu. Giờ còn Thỏ tân nương và Sì công tử xin mời bày hàng họ cho đàn cá và mọi người thưởng lãm đi

likemoon
23-11-2009, 22:07
Mạn phép Chuê phu nhân, em chém vài nhát quang cảnh Thạch Thành Sơn trang, nơi võ lâm quần hùng tụ tập quyết đấu nhớ:

Sớm hôm ấy trời còn tối đen như mực đám giang hồ Phương Nam đã mài kiếm hừng hực khí thế lên đường đi đến Thạch Thành Sơn Trang. Lại nói tối hôm trước Thích Muốn đã câu kết được với một tiểu cô nương xinh đẹp da trắng như tuyết tóc đen như mun, chân dài đến nách, nách dài đến chân cùng đi, ả rắp tâm rủ cô nương này đi cùng đặng ở chốn Sơn Trang nhiều đường lắt léo còn có cô nương kia hỏi đường giúp - cô nương ấy quê gốc Sơn Đông , là thứ 6 trong các huynh đệ tỷ muội nên được gọi là Xiao Liu ( dịch tiếng ta ra là Sáu Nhỏ )

Sáu Nhỏ cô nương tên Nhỏ nhưng người chẳng nhỏ, rất có máu du lịch, đang trong lúc thất nghiệp rảnh rang liền từ kinh đô du xuống Giang Nam một phen, tối đêm hôm trước nục tớ hỏi : mai phải đi sớm đặng còn kịp lên núi tỷ thí quần hùng, canh 5 có mặt, đi được không?? Nàng ta vừa giơ tay lên vừa hô: Được chứ, tôi sẽ đúng giờ...Chà, không hổ thẹn Nhi nữ anh hùng....cũng được đấy....

Canh 5 hom sau, nàng ta có mặt sớm nhất, đám giang hồ phương Nam kia nửa khắc sau mới tập hợp được đầy đủ, cả bọn hối hả lên đường vừa đi vừa hy vọng đến được Thạch Thành trước lúc mặt trời lên.

Thạch Thành sơn trang này lại nằm ở nơi khuất nẻo, địa thế hiểm trở nên ít người biết tới, tay mã phu người Đồn Khê chỉ đi được đến nửa đường là mất phương hướng, tấm bản đồ in sẵn của nục tớ chả giúp được gì vì tay mã phu hình như lại đi đường khác, sáng sớm hỏi được vài dân bản địa lang thang trên đường cũng chả ai biết đấy là đâu.

Đám giang hồ trên xe vô cùng sốt ruột, nhìn cảnh mặt trời lên dần và những đám mây hồng trên đỉnh núi mà lấy làm tiếc nuối thở ngắn than dài vì đã muộn mất giờ tỷ thí võ công rồi.

Luanh quanh mãi cuối cùng tay mã phu cũng đưa được đám giang hồ phương Nam đên được Thạch Thành Sơn Trang, từ chỗ ấy khinh công vài trăm trượng nữa lên núi mới tới được chỗ đám võ lâm quần hùng đang tụ tập.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22161


Cả hội nhanh chóng phi thân lên các chỏm núi để chiếm lấy thế thượng phong, cố chém mấy nhát vớt được tý gì thì vớt, người đứng kẻ ngồi, người lại núp sau tảng đá ra sức thi triển võ công:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22166


Thanh xà đang thi triển võ công bên mép núi:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22162


Lát sau quay sang nàng ta đã thấy một Hắc hiệp chân dài quá nách đang luyện công, chỉ thấy tiếng kiếm chém vun vút, chả biết chém gì mà lắm thế, hay tại mới luyện còn đang phải rèn thêm công lực:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22159


Ước gì....kiếm của mình dài như của anh ấy:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22168

likemoon
23-11-2009, 22:20
Mỏm núi bên cạnh là các phu nhân, lão lão vừa mới trút bỏ tạp dề, bỏ dao bỏ thớt lên núi thi triển võ công, tiếng gió nghe phần phật:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22196


Phía xa xa một nhóm giang hồ không rõ danh tính thoắt ẩn thoắt hiện:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22192


Kim Kim đại hiệp phi thân lên vách núi quyết chém được con nghệ thuật:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22193


Lát sau thấy Kim Kim đại hiệp núp sau tảng đá check hàng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22194


Không biết hàng họ thế nào chỉ thấy Kim Kim đại hiệp dáng vẻ thiểu não, thất thểu xuống núi, chẹp....



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22195

Nếp
23-11-2009, 22:45
Công nhận hàng họ có làm lụng vào trông nó khác hẳn, nhở :D
Còn con hàng nghệ thuật nào đã quy hàng dưới tay kiếm Pentaxation, hỡi Thích Muốn Thỏ Ngọc cô nương?

Ariel
23-11-2009, 22:58
Sì lão đệ chém gió một nhát rồi biệt tích giang hồ, chờ mãi mà hàng họ chẳng thấy đâu cả

DukeSG
23-11-2009, 23:18
... Hắn khẽ rít: ngậm miệng lại, gói hàng cho nhị vị cô nương.
Mụ vợ vừa sợ vừa tức không biết nên liều mạng đoạt lại tuyết liên hay đi thu gom tàn cuộc.
Tỷ muội hớn hở bước ra khỏi sảnh, Lưu cô nương vẫn chưa hết kinh ngạc vì kết cuộc bất ngờ: giá giảm hơn phân nửa(c)


Mụ này đi mua trà mà nói vòng vo tam quốc, thiên hạ khó hiểu quá. May mà bọn này còn trong cuộc, đọc vài tiếng sau mới à ra được một tiếng. Chẹp! Cao thâm.:D

Nếp
23-11-2009, 23:25
Trà đâu mà trà, Cống nhị ca đoán sai rồi. Cái ấy là thứ để lăn nách trắng da của con gái tung quở 18 xưa đấy. Ngày nay họ dùng Dove rồi!

Ariel
23-11-2009, 23:34
Rõ khổ, từ hôm uống phải tuyết liên đến nay vài tuần rồi mà di chứng vẫn chưa dứt, cứ thấy cột là đu, khà khà!!!!

007
24-11-2009, 10:25
Bận quá, tại hạ chém đại vài nhát rồi hành tẩu giang hồ đây.
Các em tiếp viên, ý lộn, tiếp tân ở Vũ Nguyên khá xinh và tên nhưng hổng biết nói tiếng Anh nên đành chụp lung tung. Cùng ý tưởng với Nục Cống:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22200

Tình cảnh là sáng đó 007 chém liên tục :Dam nhưng hỡi ôi, sử trường kiếm bị mòn mà cũng chẳng thể bì kịp với đoản kiếm nên toàn chém gió, thôi chém rớt tạm vài miếng thịt gỡ gạc vậy: :shrug:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22201


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22207

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22202


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22203


Đành quay lại mài kiếm ở hậu cung thôi...

007
24-11-2009, 10:38
Hậu cung thì toàn mỹ nữ và trẻ con. Trẻ vùng xa hồn nhiên, ngây thơ, chân chất. Chỉ mong chúng mãi vậy, đừng trở nên tham lam "cướp đất, lấn biển" hàng xóm như các bậc cha chú của chúng ở Trung Nam Hải đang làm. :(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22204

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22205

Bỗng sót 1 tay hoạn quan người Hán...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22206

Nếp
24-11-2009, 11:03
Hậu cung đang cháy



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22202


- Này, các chú thấy cháy chưa? - Vâng, cháy rồi. Bác thật là thiên tài


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22206

:D

kemtuoi
24-11-2009, 11:04
Các cá, tớ khẩn thiết đề nghị: sau khi các cá thi triển HẢO NGỮ CÔNG PHU thì dịch nôm lại cho tớ, tớ chậm hiểu, ít học, đọc xong mấy trang mà công lực cạn kiệt. Mệt quá! Kể cả tên mấy cái làng, đề nghị viết phiên âm tiếng Anh cho tớ rõ, nhá. Kẻo tớ đi lạc làng nọ sang làng kia đấy =))
Thật lòng là tớ khâm phục các cá thật đấy :L

sumoem
24-11-2009, 11:09
Các cá, tớ khẩn thiết đề nghị: sau khi các cá thi triển HẢO NGỮ CÔNG PHU thì dịch nôm lại cho tớ, tớ chậm hiểu, ít học, đọc xong mấy trang mà công lực cạn kiệt. Mệt quá! Kể cả tên mấy cái làng, đề nghị viết phiên âm tiếng Anh cho tớ rõ, nhá. Kẻo tớ đi lạc làng nọ sang làng kia đấy =))
Thật lòng là tớ khâm phục các cá thật đấy :L

Em thì thấy bác Ariel viết khó hiểu quá, đến bác DukeSG đi cùng đoàn mà cũng phải nói vậy :D. Các bác viết ngôn từ mộc mạc dễ hiểu để em được mở rộng tầm mắt khi được đọc về hành trình chuyến đi của các bác :L. Em rất thích đọc bài của chị Nguyệt (BB)

Nếp
24-11-2009, 11:09
Em vừa dịch công phu của Sì nục ở trên đấy. Còn hảo ngữ công phu của mama Chuê em đọc xong cũng ngất, giờ mới tỉnh. Hình như là mama đã có deo rồi, tới Đồn Khê mua thêm lăn nách trắng da mùi trà được giá rẻ phân nửa ấy mà. Thế mà Cống nhị ca thử xong lại bảo là trà, thành ra đu cột lẫn kệ mấy hôm

Thế bác nhỉ!

likemoon
24-11-2009, 11:20
Tên làng nục em đã có nhời từ bài trước trước ấy....chỗ chúng ta đang chém gió đây là Shicheng - Thạch Thành, còn khu phố cổ Tunxi là Đồn Khê, riêng nhà trọ Wuyuan ( 婺源; Wùyuán ) thì chịu chả biết dịch nôm nữa, hé hé, quyển từ điển của em chả biết đâu rồi í...

Ôi he he tra được từ điển online rồi: Wuyuan là Vụ Nguyên ( không phải Vũ Nguyên như hồi đầu em dịch ) chữ Vụ ở đây có nghĩa là Đẹp.

007
24-11-2009, 11:24
Các cá, tớ khẩn thiết đề nghị: sau khi các cá thi triển HẢO NGỮ CÔNG PHU thì dịch nôm lại cho tớ, tớ chậm hiểu, ít học, đọc xong mấy trang mà công lực cạn kiệt. Mệt quá! Kể cả tên mấy cái làng, đề nghị viết phiên âm tiếng Anh cho tớ rõ, nhá. Kẻo tớ đi lạc làng nọ sang làng kia đấy =))
Thật lòng là tớ khâm phục các cá thật đấy :L

Các cá nhà mình Hán(g) rộng quá nên đôi khi tại hạ cũng lạc thiệt.
Lạc như chính ngôi làng đầy...khói dưới chân núi mà phải mò mẫm mãi mới tìm được lối ra. :shrug:
Lạc như cành khô này, trơ trụi phơi mình dưới chút nắng còm cõi của những ngày cuối thu nơi vùng cao nguyên đầy sương khói.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22208

Ariel
24-11-2009, 11:26
lâu lâu lão nương cao hứng thi triển chút HẢO NGỮ CÔNG PHU, nào ngờ càng gõ càng hăng, khó ngừng trong chốc lát, nghĩ bụng cho dù hơi khó hiểu thì mọi người suy đi ngẫm lại một lúc rồi tự nhiên sẽ hiểu. Nào ngờ sự khó hiểu càng lúc càng lan rộng. Ta trợn mắt há miệng, lòng dạ rối bời chẳng hiểu anh hùng các lộ hổng hiểu cái gì? Nhưng không nói cũng không xong nên lão nương đây miễn cưỡng gõ tiếp để trút giận

Nếp
24-11-2009, 11:29
Sau khi chiếm lĩnh trận địa và vãi đạn như mưa vào cả bọn nó lẫn bọn mình, cả bọn kéo nhau xuống núi. Trên đường đi xuống có một người đã gửi lại sơn cốc một ít, gọi là của ít lòng nhiều, vì bỗng dưng muốn "ấy". Còn Thỏ và Chiều đã phải thi triển thuật "mẩy dẩu chiển a" để vượt qua ải lụa đỏ của một tay thổ phỉ địa phương. Xuống tới thôn Thạch Thành thì Kim công tử phát hiện ra quả thật thôn này có máy tạo khói. Máy này đặt rải rác trong những cái đồn mà tiếng địa phương là bếp, và máy chạy bằng thứ nhiên liệu mà nơi này gọi là màn thầu, hay là mì tùy bà nội trợ. Sáng sáng đồn nào đồn nấy mở máy chạy hết tốc lực, để tạo nguyên liệu cho một cái máy phức tạp hơn, hay gọi nôm na là người. Tài tiên đoán của Kim công tử quả là thần sầu quỷ khốc, đàn cá vô cùng ngưỡng mộ

Rời Thạch Thành thôn, cả bọn bảo mã phu tiến thẳng đến nơi nào có thức ăn ngon gần nhất. Đàn cá đã lao động cật lực buổi sáng, và bây giờ xứng đáng được thết đãi những món ăn tuyệt hảo của địa phương. Xe ngựa lại luồn qua những con đường uốn lượn theo nhưng con sông chảy ra từ núi, thết đãi những cái bụng đói những đường cong và đôi khi vài đụn cát giữa sông mà tưởng như bãi biển nào đó. Điểm đến tiếp theo, sau nhà hàng là cây cầu lụ khụ 850 tuổi, tên là Vồng. Nhà hàng nằm trong một quảng trường đủ cho 100 cái xe ngựa 50 chỗ đậu, vì ngay cạnh là lối vào cây cầu già lão ấy. Thỏ cô nương cao hứng múa một bài thế là món ăn dọn ra đầy bàn.

Ariel
24-11-2009, 11:44
Sau bữa chén no nê đàn cá đúc kết được một kết luận vô cùng cổ quái, rằng: mỗi khi cả đàn cá quây quần lại quanh một chiếc bàn, trên bàn có một mặt xoay theo kiểu luân xa thì tất cả phải dùng hết sức bình sinh chén thật lực tất cả thực phẩm bày ra bởi vì đó chính là bữa ăn DUY NHẤT TRONG NGÀY.

007
24-11-2009, 11:45
ui, sao nhanh thế. Cứ từ từ nhậu Nếp ah. Hôm nay là tốn nhiều mồi rồi đấy Phải thấy được cái máy tạo khói trong thôn Thạch Thành chứ
Đường vào thôn từ trên núi xuyên qua các bậc đá xuống thôn bên dưới. Thôn nhỏ, yên bình, cũ kỹ như mọi chốn làng quê Trung Quốc:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22216
Rào tre

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22217
Vách thời gian

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22210

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22218
Phơi hạt dẻ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22211

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22212


Và đây, như lời bác Kim : một máy tạo khói đang tạm nghỉ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22209

likemoon
24-11-2009, 11:49
Hình của Sì công tử đẹp đấy, mỗi tội mỗi lần xem là mắt cứ phải đảo như rang lạc là xao là xao...

Ariel
24-11-2009, 11:56
Sang đến quầy vé vào xem cầu 850 tuổi, THỎ CÔ NƯƠNG gom hết thẻ học giả quốc tế của cả bọn, cùng RÁNG CHIỀU thẳng tiến dưới bao nhiêu con mắt thao láo của đồng bọn chờ kết quả đầu tiên của công nghệ bí truyền mà KIM đệ đã dày công dàn dựng

Nếp
24-11-2009, 12:06
Chân dung nàng Sáu Nhỏ


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0808.jpg

Ariel
24-11-2009, 12:14
Thẻ HỌC GIẢ QUỐC TẾ được làm với dụng ý đầu tiên là chống lại công nghệ thu tiền của Tung quở ở chân núi HOÀNG SƠN, nhưng tiện đây thì cũng thử tác dụng một lần cho biết. Trong lúc THỎ NƯƠNG và RÁNG CHIỀU xăm xăm rẽ lối vào quẩy thì cả bọn áp dụng chiến thuật chia năm sẻ bảy, tản lạc khắp nơi tránh gây chú ý

Ariel
24-11-2009, 12:23
Chuê phu nhân lông mày rủ thấp, khăn che nửa mặt, điềm nhiên ngồi trên dãy ghế thái sư. Kim đệ đứng sững không nhúc nhích, hai mắt trợn lên nhìn ra phía trước, leica lăm lăm nhằm vào các khung hình treo cao mà bắn loạn xị. Bông tỷ dạt ra thật xa ngắm mái nhà đầy vết khói bám. Vợ chồng SÌ SÁNG thầm thì âu yếm ra cái điều ta đây sinh viên ngây thơ: chỉ biết yêu thôi chả biết giề...

DukeSG
24-11-2009, 12:25
Thẻ HỌC GIẢ QUỐC TẾ được làm với dụng ý đầu tiên là chống lại công nghệ thu tiền của Tung quở ở chân núi HOÀNG SƠN, nhưng tiện đây thì cũng thử tác dụng một lần cho biết. Trong lúc THỎ NƯƠNG và RÁNG CHIỀU xăm xăm rẽ lối vào quẩy thì cả bọn áp dụng chiến thuật chia năm sẻ bảy, tản lạc khắp nơi tránh gây chú ý

Chứ không phải trốn vì HỌC THẬT nào cũng da nhăn nheo, tóc hoa râm, =))trong khi năm sinh trên HỌC GIẢ THẺ là năm 1986 hử. :LL

Ariel
24-11-2009, 12:34
Bên TUNG QUỞ tiến ra một thiếu niên mặt dơi tai thỏ, lông mày nhăn tít cầm xấp thẻ HỌC GIẢ QT lật lên lật xuống xăm soi, miệng lẩm bẩm liên tục câu gì không hiểu.
Gã thiếu niên kéo THỎ NƯƠNG và RÁNG CHIỀU ra, chỉ tay vào tấm bảng, ý nói: các tỷ có biết đọc không?
Ráng chiều ra sức dùng ANH NGỮ KIẾM KIỀU và tung quở ngữ giải thích, Thỏ giương mắt bi ve tỏ vẻ thật thà, 3 người tựa hồ đang diễn một vở kịch hài rất ăn khớp, nhưng không đem lại kết quả gì cả

likemoon
24-11-2009, 12:39
Thạch Thành Thôn ( Shicheng Village ) nằm cách thị trấn Vụ Nguyên ( Wuyuan ) thuộc tỉnh Giang Tây ( Jiangxi ) 50 km về hướng Tây Bắc. Từ Đồn Khê ( Tunxi ) đi tới Vụ Nguyên mất khoảng 3h xe chạy, đường cao tốc thẳng tắp vắng vẻ làm bác tài hiếm có lúc nào có cơ hội bẻ vô lăng, có khoảng một chục hầm ngầm khoan qua núi, cứ gặp núi là khoan đường hầm, mà khoan 2 đường 1 lúc mỗi đường một chiều, hik...Từ Vụ Nguyên đến Thạch Thành mất 2 giờ xe đường thôn bản nữa ( đấy là nếu không bị lạc đường ).

Thạch Thành đang bắt đầu vào mùa thu, những cây cổ thụ trong làng chưa kịp ngả sang màu vàng ruộm ( chắc phải tới cuối tháng 11 ), cảnh sương mù lúc sáng sớm vắt ngang trên các mái nhà dưới thung lũng chính là cảnh mà các nhiếp ảnh gia thường đến đây săn lùng. Còn khi mặt trời đã lên, sương tan dần thì cả ngôi làng chìm trong mờ mịt sương khói:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22167


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22165

Khi sương đã tan hết:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22160

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22171

Một chút mùa thu:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22188

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22169

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22170

DukeSG
24-11-2009, 12:47
Đứng từ vòng ngoài thấy tình hình có chiều hướng không thuận, Nục Kim Su Huynh bèn dùng thuật phân thân. Trong phút chốc người đứng yên như tượng, hơi thở chậm và nhẹ. Thoạt đầu Bông tỷ tưởng sư huynh ta bị trúng gió, liền bê "pho tượng" vào chỗ khuất...

Chừng 2 khắc sau, Nục Kim quay về hóa vào thân cũ, lấy kiếm ra huơ huơ nói: "Không cần mất ngân lượng làm gì nữa, ta đã thăm dò cả rồi. Cũng chả có gì đặc sắc. Mời các đệ & muội xem qua."

(Tới đây Nục Kim sư huynh sẽ giới thiệu vài chiêu thức ảnh thế tại Vồng Kiều)

Ariel
24-11-2009, 13:10
Nói về RÁNG CHIỀU, sau khi vận dụng ngôn ngữ mà tên thiếu niên kia vẫn chứ chau tít lông mày và không ngừng tủng xoẻng, nàng không nhẫn nại được liền mắng lại:
tên quỷ hồ đồ kia! chẳng lẽ mi nghĩ chúng ta muốn vào chỗ này lắm ư, chẳng qua tiện đường thì vào ngó nghiêng một tí, chẳng thèm và chẳng hơi sức đâu mà đi 6,7 chỗ trên cái bảng này. Ngươi không chịu bán vé giảm giá thì thiệt hại tự ngươi gánh vác, ta không hơi đâu mà tranh biện với ngươi nữa.
Nói rồi nàng kéo Thỏ nương đi thẳng

kemtuoi
24-11-2009, 14:22
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22226

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22228

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22233

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22232

kemtuoi
24-11-2009, 14:24
Đứng từ vòng ngoài thấy tình hình có chiều hướng không thuận, Nục Kim Su Huynh bèn dùng thuật phân thân. Trong phút chốc người đứng yên như tượng, hơi thở chậm và nhẹ. Thoạt đầu Bông tỷ tưởng sư huynh ta bị trúng gió, liền bê "pho tượng" vào chỗ khuất...

Chừng 2 khắc sau, Nục Kim quay về hóa vào thân cũ, lấy kiếm ra huơ huơ nói: "Không cần mất ngân lượng làm gì nữa, ta đã thăm dò cả rồi. Cũng chả có gì đặc sắc. Mời các đệ & muội xem qua."

(Tới đây Nục Kim sư huynh sẽ giới thiệu vài chiêu thức ảnh thế tại Vồng Kiều)

Cái bọn Tàu khựa này bán vé đắt quá. Tức mình em không mua, đi chui vào làm vài kiểu ảnh rồi hiên ngang đi qua. Bác nào muốn biết chi tiết thì PM cho em nhé :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22229

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22231

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22223

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22224

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22225

DukeSG
24-11-2009, 15:30
Nục Kim Sư Huynh quả nhiên tài nghệ hơn người. Trong phút chốc mà ảnh kiếm lung linh. Tiểu đệ xin bái phục

Ariel
24-11-2009, 15:34
Kim đệ bị bọn Tung quở bức bách phải mua vé mới được nhìn, lòng bất phục bèn tính kế. Ống giương lên, tuy không dài lắm, Kim hít vào phun ra vài đợt, sau một lúc, cái ống bình thường biến thành một thứ khí giới cực kỳ lợi hại. Thì ra Kim đệ đã bí mật luyện công phu Xuyên thấu kính.Lia một nhát toàn bộ cỏ cây hoa lá cầu kiều trong vòng năm dặm đều bị Kim đệ thu trọn. Thế mới biết chiêu số của Tung quở dù cao thâm vân bị Kim đệ hóa giải trong chớp nhoáng:gun

TYYT
24-11-2009, 16:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22226

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22228

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22233

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22232

Chỗ này sao giống Phượng Hoàng thế nhỉ? có phải vẫn là thạch thành ko hả các nục?

Ariel
24-11-2009, 16:57
Xa phu quất ngựa, thẳng đến ngôi làng kế cạnh, lần này không phân vân gì nữa, cả bọn móc ngân lượng mỗi người một vé bước thẳng vào làng.
Nằng thu tuy tươi đẹp như mùa xuân nhưng sao cây cối lại úa tàn.
Mùa thu vẫn là mùa thu.
Trông cây cối dưới nắng thu, trong lòng thật khó tránh khỏi có ý thê lương.
Bên trời đột nhiên vang lên một tiếng trống lạnh lùng.
Miếu vũ chốn này là thờ ai? tiếng trống của ai? tiếng trống âm âm, thu lại càng hiu hắt

DukeSG
24-11-2009, 16:59
Nục bọn còn lại không có tài phân thân như Kim Sư Huynh, bèn 1 bước lên ngựa dông thẳng. Trên đường đi Lý Khanh Thôn (Likeng Village), thấy trên có trời xanh, mây trắng, dưới có cảnh vật hữu tình: lá vàng, lá đỏ, sông nước uốn lượn, lại cũng có cầu nghiêng soi bóng - bèn dừng ngựa xe lại nhẩn nha ngắm nhìn.


https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_196.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_193.jpg

kemtuoi
24-11-2009, 17:01
Chỗ này sao giống Phượng Hoàng thế nhỉ? có phải vẫn là thạch thành ko hả các nục?

Vẫn ở Thạch Thành bác ạ! Cây cầu đó bọn Tàu nó nói 800 tuổi, chả biết có nên tin không nữa!!! :D

Ariel
24-11-2009, 17:11
Chỗ đầu phố rộng, quần nục chia tay mạnh ai nấy bước, gió cuốn bụi bay mù trời, trong bụi mù lá rụng như mưa.
Đó đều là lá phong.
Phong là loại cây mùa thu, gió thu vừa thổi qua, lá phong hồng tía bốc lên, rực rỡ trong sương sớm, quả là nét son trên mặt thu.
Son thu trải dài hai bên đường, giống như giai nhân xinh đẹp

likemoon
24-11-2009, 17:16
Vẫn ở Thạch Thành bác ạ! Cây cầu đó bọn Tàu nó nói 800 tuổi, chả biết có nên tin không nữa!!! :D

Rainbow Bridge ( Caihong Qiao ) này nằm ở Thanh Hoa ( Qinghua ) khoảng giữa đường từ Vụ Nguyên đi Thạch Thành, nghĩa là cách Thạch Thành 25km các bác ạ. Cầu này đã 800 năm tuổi được xây từ thời Nam Tống, đến nay vẫn còn tồn tại chắc một phần vì người dân làng vẫn thường xuyên sử dụng và duy tu nó.

Chuê phu nhân đã quất ngựa tới Lý Khanh Thôn ( Likeng ) rồi đấy ạ, phu nhân viết bài gom gom vào một post cho dễ theo dõi tý, bây giờ nhiều nục post bài một lúc nên hơi phân tán khó theo dõi ấy phu nhân.

Đu Kệ Đại hiệp chém thế nào mà cây cối vàng úa héo hắt thế kia nhỉ :D

Ariel
24-11-2009, 17:34
Lão nương khi nào rảnh tay rảnh chân thì pót vài dòng, không một lúc viết dài quá được,nếu có vượt dặm xa quá thì nục nào trình cao xếp lại cho vào thứ tự giúp lão được không?
Với lại nếu có ảnh lá vàng lá đỏ gì thì cứ minh họa, bởi lão nương chỉ nhìn bằng mắt thường và tâm cảnh, không luyện võ công!

Ariel
24-11-2009, 18:19
Lý khanh thôn hoàn toàn không lớn, trong thôn ước chừng vài trăm hộ, thôn dựa lưng vào vách núi,xung quanh trồng nhiều cây cối, tuy đã trơ trụi trong gió thu. Dòng nước bạc uốn nhẹ qua những dãy nhà cổ kính, lặng lẽ xuôi về chốn xa.
Bản đồ đầu thôn đã chỉ rõ đường vào tốt nhất.
Thập nục cũng theo lối đó tiến vào.
Dăm chiếc thuyền trôi theo dòng nước, thôn dân chống thuyền trò chuyện ríu rang.
Cây lá xạc xào trong gió thu lành lạnh
Nục gia lăm lăm vũ khí, bước chân nhẹ nhàng tản vào thôn.
Họ muốn hành động ngay lập tức.
Ảnh quang chớp nhá, kiếm phong xoèn xoẹt...
Nhô lên hụp xuống vài cái tỷ đệ BÔNG KIM đã mất hút về phía xa.
Ráng chiều tiểu thư , áo xanh hơn mây trời, tay cầm thanh đoản kiếm, thân hình nhỏ nhắn chợt vọt lên, lướt qua cả bọn, vụt cái đã bước chênh vênh bên mép nước

Ariel
24-11-2009, 18:41
Phu thê SÌ SÁNG bước dọc theo sạn đạo, Sì phu nhân dáng vẻ có phần mỏi mệt nhưng mắt vẫn mở to. Dọc sạn đạo có nhiều gian hàng bày bán thập vật trên đời, hàng hóa ánh vào mắt nàng long lanh sáng.
Hình như trong lòng nàng có rất nhiều tâm sự.
Chợt Sì nhanh như cắt phát hiện một bộ VU SƠN BÍ KÍP nằm lăn lóc ở góc gian hàng, bộ bí kíp không còn sáng bóng, ắt đã được dùng lâu ngày. Một kẻ quen dùng bí kíp nhất định sẽ biết rất rõ về giá trị của các loại bí kíp trên đời.
Sì phu nhân ngẩn ra tại chỗ.
Trong chớp mắt phu thê Sì rõ ràng đã hiểu ý nhau.
Bốn cánh tay tuy không phải là 8 động tác, nhưng cũng không phải chỉ có 3 động tác.
Cầm lên, rút túi , trả ngân lượng, không biết là bao nhiêu nhưng trong ánh mắt họ không hề có chút đau xót, chỉ có vẻ như chưa biết ứng dụng làm sao bí kíp này.:help
Trong thiên hạ há không phải có rất nhiều những chuyện không biết làm sao như thế sao?

DukeSG
24-11-2009, 19:32
Xa phu quất ngựa, thẳng đến ngôi làng kế cạnh, lần này không phân vân gì nữa, cả bọn móc ngân lượng mỗi người một vé bước thẳng vào làng.
Nằng thu tuy tươi đẹp như mùa xuân nhưng sao cây cối lại úa tàn.
Mùa thu vẫn là mùa thu.
Trông cây cối dưới nắng thu, trong lòng thật khó tránh khỏi có ý thê lương.
Bên trời đột nhiên vang lên một tiếng trống lạnh lùng.
Miếu vũ chốn này là thờ ai? tiếng trống của ai? tiếng trống âm âm, thu lại càng hiu hắt


https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_200.jpg

DukeSG
24-11-2009, 19:35
Lý khanh thôn hoàn toàn không lớn, trong thôn ước chừng vài trăm hộ, thôn dựa lưng vào vách núi,xung quanh trồng nhiều cây cối, tuy đã trơ trụi trong gió thu. Dòng nước bạc uốn nhẹ qua những dãy nhà cổ kính, lặng lẽ xuôi về chốn xa.
Bản đồ đầu thôn đã chỉ rõ đường vào tốt nhất.
Thập nục cũng theo lối đó tiến vào.
Dăm chiếc thuyền trôi theo dòng nước, thôn dân chống thuyền trò chuyện ríu rang.
Cây lá xạc xào trong gió thu lành lạnh...
... vụt cái đã bước chênh vênh bên mép nước


https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_203.jpg

Ariel
24-11-2009, 19:38
Đu kệ cứ pót hình, đêm nay ta rảnh sẽ chơi trò nhìn hình viết chữ đệ nhé

DukeSG
24-11-2009, 22:38
Phần này chưa bàn về những nét đặc sắc trong kiến trúc, lịch sử và văn hóa của Đại Lý Khanh Thôn. (Chắc chắn Nục mỗ sẽ có luận bàn ở phần sau)

Số là Nục mỗ rất ấn tượng đối với "dòng sông" của thôn - kênh đào thì đúng hơn - vì nó kéo dài khắp tất cả các trục chính của thôn và đồng thời cũng có thể dùng cho phương tiện thủy ra vào. Đầu thôn, nước khá xanh do có rêu ở dưới đáy và nhìn có vẻ sạch sẽ. Khi đến giữa thôn thì nước có màu đen tựa Kênh Tàu Hũ trong Xì Gòn mình. Thế nhưng, mọi hoạt động liên quan đến nước đều diễn ra trên dòng kênh này.

Có thể dễ dàng bắt gặp những cảnh như thế này.

1. Làm thịt & rửa ba ba

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_219.jpg

2. Giặt quần áo kế bên

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_235.jpg

3. Rửa rau - rau sạch nên chỉ cần khoắng qua nước là được:

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_231.jpg

4. Rửa bình thuốc trừ sâu - cái này thì Nục mỗ tuyệt không dám bình luận gì

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_232.jpg

DukeSG
24-11-2009, 23:40
Cho dù giang hồ kiếm khách tụ họp về vùng này rất đông nhưng người dân ở đây vẫn sinh hoạt bình thường. Có vẻ họ đã quá quen với việc này đến nỗi trở thành vô cảm.

1. Lão bà này mỗ có cảm tưởng là không thèm nhếch mép khi có ruồi :D

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_048.jpg

2. Lão ông này thì vẫn tranh thủ ngủ. Có lẽ nhậu về từ khuya hôm trước mà lão bà vẫn chưa cho vào cửa

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_220.jpg

3. Đứa bé này thì suy tư

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_055.jpg

4. Lão ông này thì chỉ quan tâm tới những ai ghé qua Tạp Hóa Hiệu của lão.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_053.jpg

5. Lão bà này đặc biệt đây, tươi thật là tươi. Chụp xong cho xin 2 tệ nhé :(

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_056.jpg

Nếp
24-11-2009, 23:41
Nhân đây cũng xin giới thiệu với giới mộ điệu phim tài liệu, rằng đạo diễn Đu kệ dự định công bố bộ phim tài liệu đầu tay. Quay bằng phim Kodax 35mm, đây là bộ phim tài liệu nhựa đầu tiên trong thể loại này. Lấy bối cảnh là sông Trường Giang và các làng mạc trong lưu vực của nó, đạo diễn đã lăn lộn khắp các "Venice của châu á" thuộc tỉnh Dương Tử và Triết Giang để thu vào ống ngắm mối liên hệ và vai trò của dòng sông với đời sống thường nhật của cư dân vùng Giang Nam. Thời điểm công chiếu chưa được công bố, vì đạo diễn cho biết còn một phần không thể thiếu của bộ phim, đập Tam Hiệp, đang được làm hậu kỳ tại quần đảo Fiji. Bộ phim có tên là "Chung một dòng sông"

DukeSG
24-11-2009, 23:46
Một góc quang cảnh Đại Lý Khanh Thôn nhìn từ trên cao

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/Likeng_Panorama.jpg

Ariel
25-11-2009, 00:18
:))Tất cả các dòng sông đều chảy mà, lo gì!!!!
Hơn nữa Cống đệ cũng thấy rồi đấy, dân tình vẫn sống như thế từ thời Tống đến tận lúc này, có ai làm sao đâu, đệ thật khéo lo quá! có khi họ lại khỏe mạnh vì dung nạp được đa nguyên khoáng vi lượng(c)

Nếp
25-11-2009, 00:23
Còn đây là bộ sưu tập nụ cười


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0435.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0794.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0845-1.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0881-1.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0808.jpg

Ariel
25-11-2009, 00:30
Nếp tung hàng nhanh đi để mọi người còn đi tiếp nhớ! sáng giờ vẫn mải ở Lý khanh thôn

kemtuoi
25-11-2009, 08:08
Các bác đi nhanh thế, từ từ đã nào. Likeng này chúng ta đi hết cả buổi chiều mà chưa chi các bác đã giục đi nơi khác :D:

Đường vào làng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22321

Bến thuyền:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22319

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22320

likemoon
25-11-2009, 08:31
Hình của Kim Kim sư huynh đẹp nhẩy, Chuê mama chờ em với, từ từ để show hàng đã ...

DukeSG
25-11-2009, 08:32
Đúng đấy. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.

Nục mỗ chả biết thôn này có từ khi nào. Nhưng dấu vết thời gian thì còn đọng lại trên từng vách tường, lối đi.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_216.jpg

007
25-11-2009, 08:46
Nếp tung hàng nhanh đi để mọi người còn đi tiếp nhớ! sáng giờ vẫn mải ở Lý khanh thôn

Từ từ, từ từ, tốn bao nhiêu nước bọt, đấu trí cân não, ngân lượng mới vào được Likeng mà chưa post gì đã bỏ đi vậy Mama? Hay mama không tìm được cô đào nào đẹp ở đây nên bỏ đi cho hả giận :D
Đào đẹp em có đầy, mama đợi nhé. Dạo nào online khó khăn quá! :shrug:

kemtuoi
25-11-2009, 09:53
Tiếp một chùm ảnh Làng Likeng nào:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22322

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22323

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22324

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22325

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22326

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22327

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22328

likemoon
25-11-2009, 10:22
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=22328


Hình này hay quá (c), có cả vợ chồng Sì Sáng đang ôm vai bá cổ kìa, bán lại hình này cho nhà Sì đi Kém Tươi đại hiệp :))

sumoem
25-11-2009, 10:23
Đoàn các bác có 10 người cơ mà, sao mà ít ảnh thế các bác ơi! Em thấy đa phần là ảnh của 3 bác: DukeSG, kemtuoi và Chị N. Cả ba đều chụp đẹp quá. Ước gì em được như các anh chị. Mà vẫn chưa đến Hoàng Sơn hả các bác. Em thấy nói là Hoàng Sơn là nguồn cảm hứng hội hoạ nên em rất háo hức chờ ảnh Hoàng Sơn của các bác. (BB):L

DukeSG
25-11-2009, 10:31
Hết sức kiểm chế emsumo!
Trời Hoàng Sơn mù, xìu xìu ển ển, không có hình đẹp lộng lẫy thế này đâu :D

DukeSG
25-11-2009, 10:57
Chúng dân ở Lý Khanh Thôn đa phần là giàu có, đủ ăn. Trong thôn ghi lại trước có những đại gia nổi tiếng vùng Giang Nam do mở những hiệu buôn lớn, có những anh hùng võ nghệ uyên thâm...

Nhà giàu đây

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_215.jpg

Đại tửu điếm đây

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_218.jpg

Thôn xưa kia còn có cả một vùng đất rộng khoảng vài trượng dùng để làm nơi vui chơi nhảy múa, xem kịch, nghe hát

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_228.jpg

Nhưng cũng còn không ít những nhà nghèo thía này:

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_233.jpg

007
25-11-2009, 10:58
Hichic, mình nhớ là mình cũng có hình mà ta
Nếp ơi, post hình đi... Không post là... :T


Đoàn các bác có 10 người cơ mà, sao mà ít ảnh thế các bác ơi! Em thấy đa phần là ảnh của 3 bác: DukeSG, kemtuoi và Chị N. Cả ba đều chụp đẹp quá. Ước gì em được như các anh chị. Mà vẫn chưa đến Hoàng Sơn hả các bác. Em thấy nói là Hoàng Sơn là nguồn cảm hứng hội hoạ nên em rất háo hức chờ ảnh Hoàng Sơn của các bác. (BB):L

DukeSG
25-11-2009, 10:59
Hôm nay vắng bóng Chuê lão bà bà, kém vui hẳn :))

kemtuoi
25-11-2009, 11:12
Tại các nục ghìm cương Chuê phu nhân quá. Chắc là phu nhân lướt tạm về Đồn Khê, các nục post ảnh xong là quay lại thôi.
Chả mấy chỗ có nắng đẹp như thế, phu nhân thương tình cho các nục nó post hết hình đẹp đã nhá :)) Đến đoạn NỤC thì tha hồ cho phu nhân thi triển hảo ngữ công phu (NT)

sumoem
25-11-2009, 11:43
Hôm nay vắng bóng Chuê lão bà bà, kém vui hẳn :))

Vắng bóng sao bác lại cười vui thế? :D

Ariel
25-11-2009, 12:08
Giao du với những người bạn như các Nục đây quả thật rất không uổng!
Ta hy vọng bằng hữu của ta có được bao nhiêu sự tình thu lượm được ở Lý khanh thôn cứ nên mang ra cho kỳ hết.
Trình bày thế nào để không nhục với giang hồ thì các nục hẳn biết, đại khái ắt không cần ta phải nói nhiều.
Sáng sớm hôm nay ta cùng mấy tên tiểu tử trong phủ đi đối phó với một nhân vật lợi hại nên không rảnh chiếu cố:D

DukeSG
25-11-2009, 13:07
@Ariel: đa tạ lão bà đã chiếu cố.
Còn 2 tấm cuối về Lý Khanh cổ thôn, nục mỗ xin mời các hạ ngự lãm.


https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_209.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_234.jpg

Ariel
25-11-2009, 19:09
Tình hình của các nục có vẻ bất thường, hà cớ gì đòi chậm chậm chờ phát, mà không thấy phát, cũng không lộ vẻ gì, không nói năng gì.
Ta vốn nghe các nục khoe khoang chốn LÝ KHANH THÔN này mỹ tuyệt nhân hoàn, đã muốn chờ xem cho mãn nhãn hóa ra là chỉ có thế thôi sao?:T
Các bằng hữu đã sớm xông vào thôn từ chính ngọ, tại sao cứ đứng ngẩn ra đến bây giờ vẫn chưa hành động?

likemoon
25-11-2009, 21:04
Tranh cãi hơn nửa tiếng đồng hồ với ku mặt dơi tai chuột ở cầu Rainbow làm thập Nục bực mìn chả thèm vào khu ấy nữa. Chả là trên bảng ngoài cửa bán vé có ghi: giảm giá 30-50% cho sinh viên, cái bảng này quy định loằng ngoằng đủ kiểu người, mỗi kiểu một loại giảm giá, nhưng lại stupid đến nỗi chả cho được cái chữ nào nói là phải mua vé thăm quan combine cả vùng này 5-6 nơi mới được cái giảm giá ấy. Làm cho hội cá nục mất công giả đò ngây thơ nhí nhảnh, mỗi người một góc nhằm đánh lạc hướng chú ý của ku tai dơi canh cửa.

Ku tai dơi nói được tiếng Anh, bằng cái giọng như đang ngậm cả bát cơm trong mồm ấy, ku cầm mấy tấm thẻ sinh viên mân mê từng cái một, lật lên lật xuống, rồi lấy tay cà cà, rồi lườm mặt cả bọn đầy nghi ngờ, rồi lặp đi lặp lại câu hỏi: Mày vào trường nhập học vào ngày nào??? Tại sao không có in ngày tháng nhập học trên dãy số này ???... Tớ: Hả, mày hỏi gì tao không hiểu, ngày vào trường à, ờ khoảng năm 2006, còn số kia nó in thế làm sao tao biết được....

Sau một hồi không làm thế nào để khẳng định được thẻ thật hay giả :)) ku hỏi : Thế mày đi thăm quan 1 nơi này thôi hay nhiều nơi? Tớ: Bọn tao di 1 nơi này thôi, Ku: Thế thì cái thẻ này no use...mặt ku rất lấy làm phấn khởi...Mày phải đi mấy chỗ ở đây thì thẻ này mới có tác dụng. Thế là bọn tớ kéo ku ra cái bảng hướng dẫn chỉ trỏ, ở đấy chả có chỗ nào nói đến việc phải mua vé combine nhiều nơi mới được giảm giá hết....tranh cãi một hồi đám cá nục đứng ngoài bảo : thôi vào làm gì, chụp mấy cái hình treo trên tường này xong đi về là được rồi (c). Nói rồi cả hội chụp lấy chụp để, chụp xong tung tăng ra về bảo nhau giọng rất AQ: chụp hết rồi, chả cần vào cho tốn tiền :D

Trên đường đi có những ngôi làng nằm ven sông rất đẹp, lúc đi qua một cây cầu cả bọn vội kêu bác tài dừng xe để nhào xuống chụp. Này thì cầu này, này thì 800 năm tuổi này, ở đây là free, chụp thoải mái đê cho nó bõ tức =)):


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22343

likemoon
25-11-2009, 21:36
Đại Lí Khanh Thôn được xây dựng từ năm 1150, đến nay làng có lịch sử hơn 850 năm và đã được UNESSCO công nhận di sản thế giới. Trong làng có hơn một nghìn người cùng họ Lý, các ngôi nhà mang kiến trúc kiểu Hồi với 130 ngôi nhà cổ trong đó 24 ngôi nhà xây từ thời Minh và 106 nhà xây vào đời Thanh. Trong làng có 9 cây cầu đá, 40 con đường và các ngõ nhỏ tỏa đi các hướng khác nhau. Trong lịch sử làng có 16 người đỗ kỳ thi tiến sĩ và rất nhiều người đỗ đạt nên làng còn được gọi là " làng tú tài "

Giờ đây làn sóng thương mại đã tràn ngập khắp ngôi làng cổ, các điểm du lịch trong vùng Vụ Nguyên này đã được 1 công ty du lịch bao thầu bán vé vào cửa. Ngay ngoài cổng làng là phòng bán vé to tướng, treo tấm bảng quy định đủ thứ giống y như ở Rainbow Bridge, tớ vừa thò cổ vào hỏi : Thẻ sinh viên ...thì đã được trả lời ngay: Không giảm giá...chẹp ...thôi thì nói thế luôn cho nó nhanh. Thế là mỗi nục mất 60 quan vào cửa.

Lối đi vào làng được dân làng ngồi hai bên bán hàng xén, toàn đồ linh tinh không có gì đặc biệt. Vào tới trong làng thì ôi thôi, đám người đi theo tour đông kìn kìn khắp các ngõ ngách, đám tour guide đi trước đua nhau vác loa nói ra rả. Vẫn chưa đủ độ ồn nên có nhà còn bật loa oang oang để quảng cáo một món hàng nào đó. Một ngôi làng cổ đã biến thành cái chợ vỡ.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22344



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22352



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22351



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22347



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22346



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22345

likemoon
25-11-2009, 21:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22348


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22350


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22349


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22353


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22355


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22354

Nếp
25-11-2009, 23:06
Mới có một ngày mà nhiều spam quá nhỉ :D. Hình Lý Khanh của tớ y như lý thông vậy, nhặt mãi được mấy cái này

Này thì tòa ngang dãy dọc


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0859-1.jpg

Này thì mái xám lá vàng đường xiên xẹo khói lam chiều


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0894-1.jpg

Còn đây là "bọn nó" đang sáng tác, ăn ý nhỉ :))


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0836-1.jpg

likemoon
26-11-2009, 08:27
HÍ, thanks bạn Nếp nhé, hàng đợt này đẹp đấy chứ, chịu khó kéo cái contrast một tý cho ảnh nó nét hơn là được rồi he he :)

TYYT
26-11-2009, 09:53
HÍ, thanks bạn Nếp nhé, hàng đợt này đẹp đấy chứ, chịu khó kéo cái contrast một tý cho ảnh nó nét hơn là được rồi he he :)

Trung quốc nhiều chỗ đẹp mê ly thật. Cứ như là trong phim!

Nếp
26-11-2009, 10:59
Em đọc đi đọc lại không biết bác Tôi yêu yêu tinh nói thật hay nói kháy :D. Bởi em thấy cái làng Lý Khanh này như gà trong đám phượng hoàng làng cổ Tung quở em đi đợt này. Mấy cái nhà chen chúc quanh cái gọi là sông bằng cái cống thoát nước xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, bắc thêm mấy cái ván gỗ hoặc đá gọi là cầu. Có chỗ còn bày đặt đắp đập bé bằng cái bờ thửa. Nhà cửa thì cứ lô nhô xiên lệch mà chẳng ra bố cục gì, lại còn được bonus thêm dây điện, máy điều hòa và thùng phi nước trên mái. Cho nên cứ tấm toàn cảnh nào đẹp là phải xa xa, mờ mờ hoặc cận cảnh góc tường bờ đá thì mới ra gì

Em là em lạc quan nên rốt lại em nghĩ bác nói thật luôn
:))

DukeSG
26-11-2009, 11:12
Sau gần nửa ngày quần thảo tại Đại Lý Khanh Thôn, nục bọn cả thảy 10 kiếm khách giang hồ cũng mất bảy phần công lực. Tuy tay chân rã rời, nhưng cả bọn vẫn cảm thấy hồ hởi, phần vì bảo toàn tánh mạng, phần chiến thắng vinh quang, phần thu hoạch nhiều bí kíp võ công, gia sản bò-dê-gà-cừu-ngựa thu về không sao kể siết. Quả là một ngày vinh quang nhất trong chuỗi ngày bôn ba vất vả tại vùng Giang Nam này.

Khoảng tầm giữa giờ Mùi, cả bọn kiểm kê quân số, binh khí, và tài sản vừa thu hoạch rời khỏi Đại Lý Khanh Thôn - nhằm hướng Đồn Khê mà giục ngựa thẳng tiến.

DukeSG
26-11-2009, 12:42
Chuyện bôn tẩu của Nục bọn lần này đa phần đều rất thuận tiện, không hề có chậm trễ hay bất trắc gì trên đường đi. Ấy là chưa kể đến việc không cần dùng đến các loại phương tiện công cộng, Nục bọn Nam phương còn đa phần chơi sang, thuê hẳn xe mã riêng mà hành sự.

Cũng như bao kiếm khách giang hồ khác, Nục bọn xem việc ăn uống là chuyện phàm tục. Ăn uống cốt là để có sức mà bôn tẩu, vả lại cũng phải thuận thời gian và địa thế. Cho nên "nhất nhật nhị phàn" là chuyện bình thường.

DukeSG
26-11-2009, 12:51
Nhân nói về chuyện ăn uống, nục mỗ tôi vẫn còn cảm giác sung sướng mỗi khi nhớ lại chuyến đi. Bất luận lúc nào dừng chân, không quan trọng thời khắc, cứ thấy thuận tiện là nục bọn ghé lại tửu điếm bên đường, ăn như chưa từng được ăn, uống như chưa từng được uống - xác định là bữa cuối cùng trong ngày.

Các nục nữ chủ yếu ăn lấy sức. Ta - Sì đệ và Kim Sư Huynh lúc nào cũng phải vài cân thịt và vò rượu ngon. Hàn huyên tâm sự, trao đổi tinh hoa võ hoc, đối ứng văn thơ. Giữa chốn trần ai mà như tiên cảnh. Thật là cảm giác không dễ mấy ai có được.

TYYT
26-11-2009, 15:41
Em đọc đi đọc lại không biết bác Tôi yêu yêu tinh nói thật hay nói kháy :D. Bởi em thấy cái làng Lý Khanh này như gà trong đám phượng hoàng làng cổ Tung quở em đi đợt này. Mấy cái nhà chen chúc quanh cái gọi là sông bằng cái cống thoát nước xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, bắc thêm mấy cái ván gỗ hoặc đá gọi là cầu. Có chỗ còn bày đặt đắp đập bé bằng cái bờ thửa. Nhà cửa thì cứ lô nhô xiên lệch mà chẳng ra bố cục gì, lại còn được bonus thêm dây điện, máy điều hòa và thùng phi nước trên mái. Cho nên cứ tấm toàn cảnh nào đẹp là phải xa xa, mờ mờ hoặc cận cảnh góc tường bờ đá thì mới ra gì

Em là em lạc quan nên rốt lại em nghĩ bác nói thật luôn
:))

Tớ thấy đẹp thật í chứ, cho dù không to bằng các làng cổ khác. Nghe nói mọi người còn đi cái làng cổ nào nữa ở Tô châu mà chưa thấy ảnh.

007
26-11-2009, 15:44
Tình hình vắng mẹt có 2 ngày mà giang hồ sử hết chiêu ở Lý Khanh Thôn rồi. Ta vào trễ đành chém vài nhát ít ỏi còn lại. Giang hồ hiểm ác thật nhỉ?
Kiếm cứ để nguyên, chẳng có PS để mài dũa chém cho nó máu gì cả hichic

Vắng khách :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22372

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22373

Phố xá chỉ thế này :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22375

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22378

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22374

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22376

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=911&pictureid=22377

DukeSG
26-11-2009, 16:14
Loáng một cái xe mã đã chạy đến Đồn Khê. Quay lại Quốc tế Thanh Niên Phạn Điếm, Nục bọn tranh thủ tẩy trần, xả nước cứu thân, ổn định hành lý tư trang - hẹn đầu giờ Dậu tụ tập tại tiếp tân sảnh, đi nạp năng lượng sẵn sàng cho chặng đi dài vào ngày hôm sau.

Đúng giờ hẹn chỉ thiếu mỗi phu thê nhà Sì đệ là vắng mặt. Hỏi ra mới biết, vì quá phấn khích với cái giường Long Ngự lần đầu tiên trong đời được mục sở thị, Sì ta mải mê đu từ cột nọ sang cột kia, quên cả vũ trụ xoay vần. :Dam

Sau khi có mặt đông đủ, cả bọn lục tục kéo nhau sang Tửu điếm đối diện (như đã giới thiệu ở phần trước). Tửu điếm lớn nhất Đồn Khê, tuy thức ăn đồ uống theo kiểu Trung Hoa, nhưng trình bày và phục vụ theo phong cách Tây phương - thật tiện lợi và bắt mắt.

Bếp phục vụ

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/IMGP3295.jpg

Thích ăn gì thì chỉ - không cần biết tiếng Tung Quở

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/IMGP3297.jpg

Sau chỉ vài phút, đồ ăn thức uống bày đầy trên bàn

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/IMGP3304.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/IMGP3306.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/IMGP3307.jpg

Xực-phàn thôi

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_244.jpg

Ariel
26-11-2009, 18:50
chẹp chẹp... hoành tráng quá, nhìn lại cái sự ẩm thực của nuc ta, tuy vẫn vỗ...bụng :thực bất tri kỳ vị, nhưng khi có dịp là chén không thương tiếc, trên đấy cũng chỉ mới đặc tả vài món khai vị thôi, còn nữa đâu ta?

Ariel
26-11-2009, 18:57
Phu thê SÌ SÁNG bước dọc theo sạn đạo, Sì phu nhân dáng vẻ có phần mỏi mệt nhưng mắt vẫn mở to. Dọc sạn đạo có nhiều gian hàng bày bán thập vật trên đời, hàng hóa ánh vào mắt nàng long lanh sáng.
Hình như trong lòng nàng có rất nhiều tâm sự.
Chợt Sì nhanh như cắt phát hiện một bộ VU SƠN BÍ KÍP nằm lăn lóc ở góc gian hàng, bộ bí kíp không còn sáng bóng, ắt đã được dùng lâu ngày. Một kẻ quen dùng bí kíp nhất định sẽ biết rất rõ về giá trị của các loại bí kíp trên đời.
Sì phu nhân ngẩn ra tại chỗ.
Trong chớp mắt phu thê Sì rõ ràng đã hiểu ý nhau.
Bốn cánh tay tuy không phải là 8 động tác, nhưng cũng không phải chỉ có 3 động tác.
Cầm lên, rút túi , trả ngân lượng, không biết là bao nhiêu nhưng trong ánh mắt họ không hề có chút đau xót, chỉ có vẻ như chưa biết ứng dụng làm sao bí kíp này.:help
Trong thiên hạ há không phải có rất nhiều những chuyện không biết làm sao như thế sao?
(NT)
chuyện trễ nãi chút đỉnh tại Đồn khê chẳng qua là
Đoạn này phu phụ SÌ SÁNG tìm cách ứng dụng bí kíp trên Long ngự í màaaàa!

dudu08
26-11-2009, 19:16
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=898&pictureid=21862

Thế này mà đi cùng vợ thì để mà chết thèm à, hay là no nước bọt vì nuốt quá nhiều, chia sẻ với cậu Duke Sài ghềnh nhé!!!

likemoon
26-11-2009, 19:51
he he he bác đú....hóa ra là ngọn gió mỹ nhân mới khiến bác hạ cố ghé qua tệ xá chúng em nhể ;) ...mà không đi với vợ thì cũng chỉ đứng từ xa nuốt nước bọt thôi chứ làm được gì :))

DukeSG
27-11-2009, 08:14
Thế này mà đi cùng vợ thì để mà chết thèm à, hay là no nước bọt vì nuốt quá nhiều, chia sẻ với cậu Duke Sài ghềnh nhé!!!

Bác nói thế nào. Em mắt kém chả nhìn thấy gì mà thèm :))

Nếp
27-11-2009, 09:33
Hôm ấy tại Đồn Khê là một buổi bận bịu. Sau một buổi chiều thư thả đi dạo trong nắng vàng tại Lý thôn, cả bọn nhận phòng khi hoàng hôn vừa buông xuống. Thế là sớm so với những đêm hôm trước. Phòng tại Hoàng Sơn Cựu Lộ Thanh Niên Quốc tế phạn điếm thậm chí còn xa hoa lộng lẫy hơn phạn điếm Tây Hồ ở Hàng Châu với giường có lọng gỗ chạm khắc tinh vi cùng khăn trải giường đỏ, phòng tắm rộng và vách ngăn phòng tắm bằng kính. Cả bọn hớn hở cười nói với hình ảnh một đêm ngon giấc (hoặc không tùy người) và cận cảnh Hoàng Sơn ngày mai. Ngày mai, luôn là một ngày mới, và với Hoàng Sơn, thì ngày mai trở thành ngày đáng mong chờ nhất trong năm

Danh tiếng Hoàng Sơn đã vượt xa độ cao tuyệt đối của nó so với mực nước biển. Đỉnh cao nhất khoảng 1,864m. Điều làm nên danh tiếng ấy của Hoàng Sơn chính là kỳ thông, quái thạch và vân hải. Điều làm cho cả bọn hồi hộp hơn hết, ấy là chưa có sách nào, chưa có ai, kể cả Marco Polo và Tử Hà khách, nói đến việc thưởng thức Hoàng Sơn trong mưa. Dự báo từ cõi internet cho biết đang có một cơn bão tràn vào Giang Nam, kèm theo nó là mưa toàn vùng. Thế nghĩa là dù cho đổi lịch trình đi đâu trước thì cũng gặp mưa. Vậy thì tại sao không là mưa Hoàng Sơn?

Nếp
27-11-2009, 09:59
Xuất thân từ phương nam bốn mùa nắng ấm, cả bọn tất nhiên là đi tìm phong cảnh mùa thu trời xanh lá vàng và mùa đông tuyết trắng phương bắc. Thế nên lịch trình mới có Hoàng Sơn làm tâm điểm, và các nơi khác vùng Giang Nam chỉ là nền cho tâm điểm ấy. Thế nhưng một điều mà cả bọn không ai nhớ, đó là Giang Nam còn có Động Đình hồ.

Động Đình hồ là hồ nước ngọt lớn nhất nhì Tung Quở, phân chia hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam. Con sông Tiêu đổ vào sông Tương, rồi sông Tương đổ vào hồ, cũng như sông Trường Giang, cũng là sông Dương Tử và một số sông khác nữa. Truyền thuyết cho rằng Động Đình hồ chính là quê ngoại của dân Việt, vì Lạc Long Quân là cháu ngoại của Long vương Động Đình hồ, lập nên nước Văn Lang. Sau vụ ly thân đầu tiên trong lịch sử đất nước, Âu nương và Lạc quân một người lên núi một người xuống biển. Sau đó sử chỉ còn chép về những người con theo Âu nương lên núi, sau này gọi là các vua Hùng, mà không hề thấy nói về những hoàng tử theo cha xuống biển.

Nếp
27-11-2009, 10:22
Lại nói tối hôm đó sau khi chìm trong tửu sắc và kỳ trân bảo vật tại tửu lầu đối diện phạn điếm, cả bọn đi mua sắm vật dụng cho hành trình ngày mai. Chuê mama cuỗm được một ít doping, rủ cả bọn thử trước đêm ấy tại phòng Lưu cô nương. Bàn đèn bày ra trong lúc Lưu tiểu thơ đang tắm, và cả bọn vừa xài doping vừa nhìn vách kính mà ước rằng lúc ấy là mùa hè, vì hơi nước mịt mù che hết cả, chẳng nhìn thấy bằng mắt trần những gì mà doping đã gợi ra trong tâm trí. Xong xuôi chia tay nhau về dưỡng sức, hẹn giờ Dần khởi hành đi Hoàng Sơn bằng xe ngựa trạm mà phạn điếm đã đặt hộ.

Trời tang tảng sáng, cả bọn nai nịt gọn gàng, súng ống đạn dược đầy đủ, vũ y giắt lưng nhảy phắt lên xe ngựa đến thị trấn Thái Bình dưới chân núi. Gã tiểu tử nhà xe làm chậm mất mấy khắc vì cứ khăng khăng cho số điện thoại cả xe ngựa, sau khi bị lườm đến cháy má mới thôi. Đang vất vả đấu tranh với sự cám dỗ của cơn buồn ngủ và nỗi lo sợ lỡ mất cảnh đẹp trên đường đến chân núi nếu có thì những cánh đồng hoa cúc mùa thu trải dài hai bên đường làm những tay súng choàng tỉnh. Cống công tử bị dòng đời xô đẩy ngồi cạnh một tiểu thư tây phương đang tính xem có nên sa ngã không thì tiếng lách cách đạn lên nòng súng của vợ làm anh tỉnh ngộ

DukeSG
27-11-2009, 11:39
Dự báo từ cõi internet cho biết đang có một cơn bão tràn vào Giang Nam, kèm theo nó là mưa toàn vùng. Thế nghĩa là dù cho đổi lịch trình đi đâu trước thì cũng gặp mưa. Vậy thì tại sao không là mưa Hoàng Sơn?


https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_459.jpg

Quả nhiên. Tại sao không là "vũ trung thượng sơn" ???;)

Nếp
27-11-2009, 11:55
Xe ngựa đi đã nhanh nhưng súng bắn còn nhanh hơn ngựa. Chớp mắt Thỏ nương đã thu hoạch được vài trăm tấm ảnh. Chẳng bao lâu sau đã đến trạm xe ngựa để đi lên xe cáp. Rồng rắn đi mua vé và xếp hàng lên xe ngựa trạm chuyên của núi Hoàng Sơn, cả bọn bắt đầu vỡ lẽ ra Hoàng Sơn dù sắp mưa cũng không vắng như người ta tưởng. Châu chấu đi thành đàn trên những chiếc mã xa 50 chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Đến cổng còn phải đi bộ vào, đến trạm cho người leo bộ trước rồi mới đến cổng xe cáp.

Trời nhiều mây cũng không làm giảm háo hức của cả bọn đi phần nào. Trưởng ban đối ngoại cùng trưởng ban tài chính và trợ lý hiên ngang xông vào quầy mua vé. Thiếu phụ bán vé hết sức thành thạo hỏi thẻ môn sinh khi nhận yêu cầu mua mười vé. Không như tiểu tử mặt dơi tai chuột, thiếu phụ liếc qua một cái đã phát giá luôn một ngàn chín trăm năm mươi lạng bạc cho 10 môn sinh đến từ phương nam. Sáu mươi giây đồng hồ hồi hộp của ba kẻ môn sinh trôi qua lâu chưa từng thấy. Khi nhận được 10 cái vé, cả ba như mọc cánh bay đến lối vào xe cáp cùng đồng bọn

kemtuoi
27-11-2009, 13:10
Trong lúc 3 bạn Sinh viên "dởm" đi mua vé thì các bạn Sinh viên "nhái" quay mặt ra chỗ khác để tránh phát hiện là Già trước tuổi:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22459

kemtuoi
27-11-2009, 13:27
Tớ mở hàng ảnh Hoàng Sơn nhé ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22461

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22462

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22463

kemtuoi
27-11-2009, 13:28
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22464

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22465

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22466

kemtuoi
27-11-2009, 13:30
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22467

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=919&pictureid=22468

Tạm thế đã :D

Ariel
27-11-2009, 15:22
ui chà! ảnh này trình cao quá, núi non trông cứ rõ mồn một nhể!!! này cây nhé, núi nhé, sương mù nhé:LL thật là thỏa lòng ước mong: Hoàng sơn quy khứ bất khán sơn!

007
27-11-2009, 21:32
Trời ơi, sư tỷ Kem Tươi chưa gì đã thi triển khi công môn "Qua cầu rút ván", chạy tới núi Hoàng Sơn gấp thế?
Dậy sớm từ Tunxi để khởi hành với balo nặng trĩu quần áo mùa động (nục). Cả nhóm Nục rời phòng trọ lầm lũi trong sương sớm. Bầu trời u ám, xám xịt báo hiệu điềm xấu cho những bức ảnh của Hoàng Sơn lần này.
Con đường dẫn từ Tunxi tới Hoàng Sơn khá đẹp, bình yên với nhưng cây hồng trái đỏ hai bên đường, với những cánh đồng hoa cúc vàng, cúc trắng tạo nên một bức tranh hoa đồng quê thật lãng mạn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22477

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22478

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22479

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22483
Thác hoa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22480
Hoa vàng mấy độ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22481
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22482
Cánh đồng hoa cúc

Nếp
27-11-2009, 23:12
Lại nói thập nục mua vé xong vào xếp hàng lên xe cáp. Lúc ấy đã là cuối giờ Thìn, đầu giờ Tỵ. Xe từ Đồn Khê đi đã bị muộn, lại thêm chờ đầy xe trung chuyển nên đã không kịp đón chuyến xe cáp đầu tiên như dự định. Hậu quả là cả bọn va phải một đàn châu chấu khổng lồ. Hôm đó chắc nhiều châu chấu cũng còn vì là tinh kỳ thứ bảy, nôm na gọi là chủ nhật. Trong lúc xếp hàng lên xe cáp tam nục mua vé đã hoàn hồn và phát hiện nhờ hiếu học đi làm thẻ sinh viên mỗi nục đã được giảm 50% vé vào cửa, còn vé xe cáp thì không giảm. Nhờ sự động viên tinh thần lớn lao này mà nục già nhiều lẫn già ít đã hiên ngang cầm thẻ bước qua người kiểm tra thẻ ở cửa lên xe cáp mà không run tí nào. Trời vẫn chưa mưa nhưng bảng điện báo nhiệt độ là 17oC

Thu Hoàng Sơn


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0908.jpg

Rừng xanh


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0912.jpg

Núi không đỏ mà vàng


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0958.jpg

likemoon
28-11-2009, 09:08
Lại nói về thời tiết ở Hoàng Sơn lúc bấy giờ, theo dự báo là mưa mưa và mưa...nục tớ ngồi chết dí ở hàng internet để lướt xem có ngược đi đâu trước rồi chờ tạnh mưa quay lại Hoàng Sơn được không, thế mà kinh hoàng thay, cả vùng Giang Nam đều mưa như trút nước. Sau một hồi bàn bạc, các Nục còn lại nhất trí là : Mục đích chuyến đi này của chúng ta là Hoàng Sơn phỏng nào, đằng nào thì chỗ nào cũng mưa, cả tuần đều mưa, riêng từ ngày chúng ta về Việt Nam trở đi thì lại nắng đẹp, hu hu..thật là nục...thía nên cứ lên núi thôi, chả còn lựa chọn nào khác, nhỡ đâu mưa xong nhiệt độ giảm xuống lại có băng và tuyết, bây giờ phải lên nếu cần thiết thì ở thêm trên núi 1 hôm, chứ bây giờ mà ngược đến lúc quay lại chỉ còn có ít thời gian lại không xoay xở được thì còn tệ nữa. Thế là xong các nục nhất trí cao hừng hực khí thế lên đường, trời mưa thì mặc trời mưa. Tối ngày hôm trước khi lên núi, check internet lại thấy báo Hoàng Sơn hôm sau không mưa, tớ sướng quá chạy lên phòng thông báo với các nục, xong rồi tự mình AQ : Dự báo thời tiết chả ra cái quái gì, lúc mưa lúc không, có khi ngày kia lại không mưa nữa cũng nên.

Sáng ngày hôm sau, quả thật trời tịnh không có một dấu hiệu gì của mưa, cả bọn hết sức phấn khởi lên đường. Từ nhà trọ các nục mua vé xe bus đến đón tận nơi giá 18 quan, còn nếu tự ra bến xe thì giá là 15 quan. Nục tớ đã nghe lời của đám tiểu nhị thì rằng là mà trên núi thực phẩm rất đắt đỏ, nên mua sẵn đồ ăn ở dưới này mang lên mà cụ thể là ở đây có sandwich package giá 15 quan 2 miếng to. Các bẹn đi sau chắc không cần phải mua đồ ở đây mang đi vì nó đắt chả kém ở trên núi mà lại không ngon, hơi khó nuốt. Ở trên núi dọc đường cũng có các hàng ăn : trứng luộc thuốc bắc, ngô luộc, các loại rau quả tươi ngon, có điều giá gấp đôi bên dưới.

Đường từ Thang Khẩu ( 汤口 Tangkou - Chữ Thang ở đây nghĩa là nước nóng ) tới Đồn Khê rất rất đẹp, nếu được phượt xe máy ở đây thì phải nói là rất tuyệt.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22502


Từ Thang Khẩu bắt đầu đi hai bên đường toàn là những cây ngô đồng đang ngả màu vàng, gần đến Đồn Khê hai bên đường là những ngôi làng tường trắng mái ngói màu đen nằm ven sông giữa những vạt hoa cải, đường ở đây cũng sạch đẹp, bác tài chạy với tốc độ chóng cả mặt, nục tớ thử chỉnh tốc độ máy ảnh để cố chụp cảnh hai bên mà cũng không được mấy tấm:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22501


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22500


Hai bên đường đi đầy những vạt hoa cải mà trắng màu vàng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22504


Những cánh đồng hoa cải bên sông:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22503


Tới bến đỗ xe phải đi bộ vào chỗ mua vé vài trăm mét, bọn tớ mua vé khá dễ dàng, cứ đưa thẻ sinh viên ra là giảm giá từ 230 xuống còn 115 quan, thích thế , he he...vé cáp treo thì lục tốn nhất, 80 quan, nhưng mà nhìn cái cáp treo đi qua một quãng đường dài đồi núi trập trùng hùng vĩ thì thấy cũng đáng thôi.

Cảnh xếp hàng lên cáp treo là thảm nhất, mùa này cũng chưa đông lắm nên bọn tớ xếp hàng 30p là được đi, đây là cảnh mấy con cá nục đang đứng ở chỗ hành lang dích dắc hình chữ Z để chờ lên cáp, mặt ai mặt nấy dài như cái bơm, riêng Chuê phu nhân do luyện được Làm hàng hảo công phu nên lúc nào hình dung cũng 10 phần tươi tỉnh, thật đáng bái phục:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22505


Hình chụp Hoàng Sơn từ trên cáp treo:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22506

DukeSG
28-11-2009, 11:21
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22481
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa


Vừa xuống núi và đang ở tốc độ cao mà Sì đệ cũng tung được 1 tuyệt chiêu. Quả nhiên cốt cách hơn người. Ta mừng cho đệ :))

DukeSG
28-11-2009, 11:28
Tiếp sức Kim sư huynh vài tấm xanh lét

https://farm3.static.flickr.com/2644/4139379407_e942747123.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2621/4140142362_068d089821.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2646/4140143120_9ffe6ea44b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2715/4140145170_11423f6964.jpg

007
28-11-2009, 12:28
Tại hạ xin đạ tạ quý Nục đã quá khen....(beer)


Vừa xuống núi và đang ở tốc độ cao mà Sì đệ cũng tung được 1 tuyệt chiêu. Quả nhiên cốt cách hơn người. Ta mừng cho đệ :))

007
28-11-2009, 18:28
Hôm nay đâu hết rùi?
Núi tiếp đêi...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22484
Núi tiếp núi, trập trùng như bất tận

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22486

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22487
Chót vót

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22488
Chênh vênh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22490
Bổ nhào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22489
Tùng nghinh khách nhị đệ?
Không biết Kim Dung thấy cây "tùng nghinh khách" ở Hoàng Sơn mà đặt tên cho chiêu thức "Thương tùng nghinh khách" mà Lệnh Hồ Xung múa với Nhạc Linh San không nhỉ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=921&pictureid=22485

DukeSG
28-11-2009, 20:36
Đây là Lá Đỏ Muôn Chiều nhé

https://farm3.static.flickr.com/2524/4140144060_e5c72482ac.jpg

Ánh mặt trời lung linh nhé

https://farm3.static.flickr.com/2606/4139380455_f7b354b9c0.jpg

kemtuoi
28-11-2009, 21:24
Trời ơi, sư tỷ Kem Tươi chưa gì đã thi triển khi công môn "Qua cầu rút ván", chạy tới núi Hoàng Sơn gấp thế?


trời ơi, cái đoạn đường từ Đồn Khê đến Thang Khẩu sao không ai ngủ hộ tôi để tôi được nhìn thấy hoa cải hoa cúc với. :help
Quả thật là tớ mở mắt ra là thấy Hoàng Sơn rồi, có thấy hoa vàng hoa trắng thế này đâu? Các nục sưu tầm ở đâu thế :shrug:

007
28-11-2009, 21:38
Sưu tầm là sưu tầm thế lào? Bác cứ khéo đùa :LL
Kết luận : (NT)
- Thấy có bữa ăn bữa nào thì cứ ăn cật lực vì đó có thể là bữa ăn duy nhất trong ngày.
- Thấy có giường ngủ được là ngủ vì trên đường đi có vô khối cái đẹp để ngắm, k nên ngủ
- Thấy có gái đẹp là chụp vì khi có thể khi cô thứ 2 xuất hiện thì máy Nikon hết pin :LL
...


trời ơi, cái đoạn đường từ Đồn Khê đến Thang Khẩu sao không ai ngủ hộ tôi để tôi được nhìn thấy hoa cải hoa cúc với. :help
Quả thật là tớ mở mắt ra là thấy Hoàng Sơn rồi, có thấy hoa vàng hoa trắng thế này đâu? Các nục sưu tầm ở đâu thế :shrug:

Nếp
28-11-2009, 22:19
trời ơi, cái đoạn đường từ Đồn Khê đến Thang Khẩu sao không ai ngủ hộ tôi để tôi được nhìn thấy hoa cải hoa cúc với. :help
Quả thật là tớ mở mắt ra là thấy Hoàng Sơn rồi, có thấy hoa vàng hoa trắng thế này đâu? Các nục sưu tầm ở đâu thế :shrug:

Thế bác thua cả hai trận lượt đi và lượt về giữa ngủ và ngắm cảnh à?

Còn Sì công tử, thắng có mỗi trận lượt về nhờ ngủ dorm xa vợ lần đầu trong suốt chuyến đi, vừa sung sức lại vừa thu hoạch được hoa cúc, sướng nhé!

@Sì công tử: đáng lẽ là bớt chụp khói đun bếp mấy lị điều hoà, thùng phi nước đi và tăng cường shopping ở Đồn Khê.

:D

007
28-11-2009, 23:24
Hình hoa cúc là ở lượt đi đấy chứ. Lượt về mưa xối xả, trời tối hù, kiếng xe mờ căm có chụp chiếc gì được đâu (NO)


Thế bác thua cả hai trận lượt đi và lượt về giữa ngủ và ngắm cảnh à?

Còn Sì công tử, thắng có mỗi trận lượt về nhờ ngủ dorm xa vợ lần đầu trong suốt chuyến đi, vừa sung sức lại vừa thu hoạch được hoa cúc, sướng nhé!

@Sì công tử: đáng lẽ là bớt chụp khói đun bếp mấy lị điều hoà, thùng phi nước đi và tăng cường shopping ở Đồn Khê.

:D

DukeSG
29-11-2009, 13:00
Nục mỗ kính trình hoa lá cỏ cây Hoàng Sơn cho các hạ ngữ lãm ạ:

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_103.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2649/4144109312_cfd12b0a6f.jpg

DukeSG
29-11-2009, 16:27
Sau đây là mười gương mặt đến từ Phương Nam, sách gọi là Thập Nục Ngư Du Giang Nam. Khuyến mãi hình lớn nhé (beer)

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_300-1.jpg

Nếp
29-11-2009, 20:46
Ba nục trống đứng cân đối nhỉ :D

Hưởng ứng phong trào lá rách cành khô

"Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khô"

(Thế là cháy luôn!)


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0961.jpg

Lời trăng trối của P&S


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Giang%20Nam%20Nov09/DSC_0997.jpg

likemoon
29-11-2009, 22:00
Khóa tình yêu trên Hoàng Sơn:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=924&pictureid=22622


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=924&pictureid=22624


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=924&pictureid=22625


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22593


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22591


Nữ Oa luyện đá vá trời, bỏ quên một viên đá tại chân núi Thanh Ngạch. Ngày đêm hòn đá mơ ước xuống cõi hồng trần hưởng mọi vinh hoa phú quý của cuộc đời. Khi còn ở Xích Hà Cung, Thần Anh-hòn đá-thường lấy nước Cam lồ tưới cho cây Giáng Châu. Khi Thần Anh đầu thai xuống trần thế, Giáng Châu cũng hóa kiếp làm người, lấy nước mắt đến ơn hòn đá nọ. Cây Giáng Châu là Lâm Đại Ngọc, hòn đá là Giả Bảo Ngọc - hòn đá trong phim Hồng Lâu Mộng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=900&pictureid=22592

Nhạc phim Hồng Lâu Mộng, nghe nhạc xem hình cho nó có không khí ;)
http://www.imeem.com/puskienlove/music/faYzDZTU/china-hong-lau-mong/

DukeSG
29-11-2009, 22:23
Giả Bảo Ngọc này cao hơn 1 tí nè :D

https://farm3.static.flickr.com/2667/4140145890_70759863c5.jpg

DukeSG
29-11-2009, 22:29
Tiếp tục núi đây các bác

https://farm3.static.flickr.com/2738/4143273041_0f5d96f34a.jpg

Tùng nghinh khách nhị đệ của Sì Công tử

https://farm3.static.flickr.com/2804/4144033836_90bffb4cc9.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2622/4143276965_1cdf004555.jpg

Trùng trùng, điệp điệp

https://farm3.static.flickr.com/2633/4144035040_914a823692.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2556/4143276047_6cff8130fe.jpg