PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Giang Nam vũ trung thập nục ngư ký



Pages : 1 2 [3]

likemoon
12-01-2010, 09:04
Kim sư huynh ở Thạch Thành:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=924&pictureid=25457

likemoon
12-01-2010, 09:08
Những ô sửa sổ mùa đông:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=924&pictureid=25279

kemtuoi
12-01-2010, 15:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25544

Boy's Likemoon

likemoon
16-01-2010, 09:48
Cuộc sống ở Chu Trang vẫn diễn ra như hàng trăm năm trước, cụ già ngồi chậm rãi khâu những chiếc giày nhỏ:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=924&pictureid=25460

Mọi người vẫn đến phòng khám đông y để bắt bệnh kê thuốc:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=924&pictureid=25458

Và vẫn có thể ngồi nhâm nhi tách trà và nghe đàn hát:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=924&pictureid=25459

007
16-01-2010, 22:12
Post tiếp hình kiểu này đi Moon ơi, đẹp đó :D

likemoon
16-01-2010, 22:18
he he, hình ở Chu Trang không đẹp vì thời tiết xấu, nên chuyển sang thế này để che giấu khuyết điểm của những bức ảnh hỏng thôi :D

Nếp
02-02-2010, 22:03
Lặn ngụp mãi mới moi được tập ký này của mình lên. Các nục đâu hết rồi, lên đây tụ tập đi, năm hết tết đến rồi.

Mới đi lượn về có cái này, các nục thấy quen không :D



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bac%20Ha%20-%20Cho%20Can%20Cau%20Jan10/IMG_2250.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bac%20Ha%20-%20Cho%20Can%20Cau%20Jan10/IMG_2248.jpg

sumoem
03-02-2010, 16:44
À, chỗ này ở Việt Nam đây mà :D

funny_media
05-02-2010, 09:17
ko hiểu girl nơi đây thế nào nhỉ ? bác nào có ảnh girl Hàng CHâu ko ? post lên cho anh em chiêm ngưỡng đi

Ariel
11-02-2010, 22:03
Nếp rủ rê rồi sao không thấy nục nào trả lời thế. Tết này nục em nào bỏ công lặn lội sang hàn xá, lão nương sẽ đãi không say không về(beer), chúc mừng năm mới nhé!

likemoon
14-02-2010, 09:28
Có đây có đây, bận quá nên chả dám hẹn hò, hi hi

Chúc anh chị em Hoàng Sơn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc...:L !!!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=27874

Meo
14-02-2010, 13:02
Lặn ngụp mãi mới moi được tập ký này của mình lên. Các nục đâu hết rồi, lên đây tụ tập đi, năm hết tết đến rồi.

Mới đi lượn về có cái này, các nục thấy quen không :D



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bac%20Ha%20-%20Cho%20Can%20Cau%20Jan10/IMG_2250.jpg


Tấm này nhìn cái nhà thờ giống y hệt nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế nhỉ ? :)

Nếp
14-02-2010, 19:18
Chúc mừng năm mới mọi người nhé


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bac%20Ha%20-%20Cho%20Can%20Cau%20Jan10/IMG_0714.jpg

Nếp
14-02-2010, 19:20
Tấm này nhìn cái nhà thờ giống y hệt nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế nhỉ ? :)

Chính nó đấy, Meo có ở Huế không? Buổi sáng tháng 1 ở Huế nhìn sương mù vây quanh thành phố y hệt Vụ Nguyên làng dùng máy tạo khói :D

DukeSG
23-02-2010, 08:47
Chúc tết các bác nhé. Muộn 1 tí... nhưng đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết. Hehe


https://farm5.static.flickr.com/4019/4355305541_458b476de5.jpg

Nếp
24-02-2010, 14:54
Bác có mai vàng thì em có mai trắng


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bac%20Ha%20-%20Cho%20Can%20Cau%20Jan10/IMG_2532.jpg

Và đào ăn quả, vừa đẹp lại vừa ngon :D


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bac%20Ha%20-%20Cho%20Can%20Cau%20Jan10/IMG_2535.jpg

Ariel
24-02-2010, 21:07
Hoa cỏ thế trông cũng được, dù muộn tí chút nhưng thanh cảnh nhỉ!(beer)
Hội Hoàng sơn có kế hoạch xuất hành chưa? lão nương ngồi nhà suốt mấy ngày Tết, tay nâng ly rồi lại tay cầm ly, mỏi hết cả người, chồn hết cả chân, chán! Đi chơi đêê!

Nếp
24-02-2010, 21:13
Em cũng chửa có kế hoạch gì cụ thể. Ngày tết cũng đi ra đi vào đi lên đi xuống, thật là xa xỉ :D

bluesky85
24-02-2010, 22:55
he he, hình ở Chu Trang không đẹp vì thời tiết xấu, nên chuyển sang thế này để che giấu khuyết điểm của những bức ảnh hỏng thôi :D

Chị Moon làm thế nào mà ảnh ra thành tranh hết vậy. Cho tí manh mối đê... ^^ Tks.

likemoon
25-02-2010, 08:20
Chị Moon làm thế nào mà ảnh ra thành tranh hết vậy. Cho tí manh mối đê... ^^ Tks.

Đó là ctrinh Virtual Painter 5, bạn có thể load trên mạng về, chỉ cần vài cái click chuột là xong :D

Meo
06-03-2010, 02:50
Chính nó đấy, Meo có ở Huế không? Buổi sáng tháng 1 ở Huế nhìn sương mù vây quanh thành phố y hệt Vụ Nguyên làng dùng máy tạo khói :D

Mình ở Sài Gòn bạn ạ :) Nhưng mình đã ra Huế khá nhiều và hồi đấy ở Huế được 2 năm :) Huế vào những sáng sớm ngày đông thường có khá nhiều sương mù và mờ ảo nhỉ :D

Ariel
06-03-2010, 11:07
Moon ui! qua topic CTC cho chút kinh nghiệm đường đi và ăn nghỉ trên Nga mi với nào! đa tạ, đa tạ! (vì ngày xưa lão nương đi có người hộ tống đến tận...răng nên chỉ biết ngắm cảnh thôi chứ chả biết đường xá gì cả!, mí lị các dịch vụ mà lão nương biết thì không thích hợp cho phượt, khổ thế!

007
07-03-2010, 15:37
Nga Mi mùa thu của nhóm nè. Chị vừa đọc vừa gặm nhấm hình nhé. (beer)
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2243

likemoon
19-03-2010, 11:12
Hylong: Chị likemoon ơi cho e hỏi e đi Hàng Châu và Tô Châu trong lộ trình phượt BK -TH -TC-HC và muốn đi thêm Tunxi và Shicheng như của các anh chị trong chuyến Giang Nam lần trước thì có tiện đi không ạ? Từ Hàng hay Tô đến 2 cố trấn kia thì tiện hả chị? E chỉ đi 1 mình nên chị mách đường đi nước bước cho e với nhé, có thời gian thì vẽ cho e cái lịch trình, chi phí, ăn ở đi lại thế nào được không ạ. Tô và Hàng là 2 điểm cuối của e rồi về Hà Nội, chị cho e hỏi từ đó về HN thì nên đi máy bay, hay tàu về Nam Ninh xong mới về HN hay bay thẳng luôn, giúp e với nhé, cuối tháng 3 này e đi rồi, cảm ơn chị nhiều nhiều.

-------------------------------------

Mình trả lời Hylong ở đây luôn nhé, vì thông tin có thể cần cho các bạn khác nữa.

Từ Hàng Châu đi Tunxi rất tiện vì đó là cửa ngõ để đến Hoàng Sơn, từ Tunxi đi Shicheng em phải đến Wuyuan, rồi thuê xe ôm đi Shicheng, nếu em biết tiếng Trung thì không có gì khó cả. :) Thời điểm này vùng Giang Nam rất đẹp, hoa nở khắp nơi, em chắc sẽ có một chuyến đi rất đáng nhớ đấy (c)

Hangzhou - Tunxi:

http://www.huangshantour.com/english/SmallClass.asp?typeid=25&BigClassID=92&SmallClassID=392

Tunxi - Shicheng:

http://wikitravel.org/en/Wuyuan

Từ Tô - Hàng thì em nên về Hàng Châu bay Quảng Châu - bus Quảng Châu Hà Nội , vì từ Hàng Châu - Quảng Châu vé máy bay thường rẻ hơn các nơi khác.

Em tham khảo Lonely Planet ấy nhé, nó có các thông tin cơ bản mà em cần đấy.

Ariel
12-05-2010, 22:24
Mấy hôm nay lão nương một mình một kiếm dùng hảo ngữ công phu tả xung hữu đột trong topic LỆ GIANG, nhớ ngày nào sánh vai cùng huynh đệ nục gia , nhất hô bá hiệp thiệt là ăn ý, nhớ quá nhớ quá!:L:L(beer)

007
14-05-2010, 16:17
Ai biểu hành hiệp giang hồ mà không rủ bàng môn tả đạo hành hiệp chung :T:T:T

Ariel
14-05-2010, 18:45
Ủa ! lão nương ko rủ rê vì tưởng cái địa danh Lệ giang này đã được giang hồ đồng đạo dẫm đạp như tương từ lâu rồi chứ, hóa ra vẫn còn có Sì công tử chưa qua lại chốn ấy sao?

Nếp
14-05-2010, 22:40
Nục em đang ở chốn rừng rậm Nepan, cũng thương nhớ cửu nục quá, hichic. Sau Tây Tạng thì món ngon Nepan đâm ra thường. Hẹn ngày tái nạm hàn huyên nỗi gian nan dặm trường

Ariel
19-05-2010, 12:43
Lại nhớ Giang nam, lão định tháng 8 này lại cùng "xuôi dòng Giang nam" làm chuyến nữa, có nục nào theo không?

likemoon
19-05-2010, 14:02
Lão phu nhân làm chúng nục gato quá thể nhưng nục em chả có ý định quay lại đấy vì còn nhiều vùng khác vưỡn chưa đi, he he...nhưng mà tháng 8 vùng đấy cũng chả đẹp lắm, qua mất mùa xuân hoa nở rồi, đi mùa xuân Giang Nam mới điẹp chứ...

Nục Nếp lang thang tibet-nepal đã về tới nhà chưa, hôm nào off đê...nôn nóng xem hình tibet lắm rồi he he :)

Ariel
19-05-2010, 20:08
Vùng nào chưa đi và muốn đi thì nói nhanh nhanh đi để lão nương còn lên kế hoạch phượt...nốt. Chẳng là lão nương định gút hết năm nay năm tới cho trọn Châu Á để chuyển địa bàn sang phượt Châu ÂU, he he he!
@ Nếp về thì gọi cho lão nương ngay nhé, có việc làm!

Nếp
19-05-2010, 20:34
Oầy, đã đào thoát thành công khỏi chảo lửa Bangkok hôm nay rồi. Lấy hình xong xuôi rồi tớ khoe nhá :D

Mama nóng thế, mai em gọi. Hôm nay em còn tẩy trần và bận ăn trả bữa :D

Ariel
20-09-2010, 13:31
Bỗng dưng mơ màng về những chuyến đi, nhớ thập nục du Giang nam, hành tẩu giang hồ bao lâu lão nương không gặp được bọn hào sĩ giang hồ nào đáng yêu như các Nục, chẹp! biết đến bao giờ lại có dịp tụ họp các Nục bôn tẩu giang hồ nữa?

likemoon
20-09-2010, 17:12
Em còn đang để bụng cái vụ lão phu nhân mua lẩu nấm về ăn một mình đây...lại còn miêu tả làm nục em thèm nhỏ dãi nữa chứ...hứ..., phu nhân đi cùng bọn em là lần đầu đi bụi nhỉ, hí hí...vài năm nữa PN ạ, chúng ta sẽ lại tái nạm, em thề, em hứa, em đảm bảo đấy ...hu hu...

TravelBug
20-09-2010, 17:28
Trùng hợp, cách đây vài hôm lão cũng xem lại cái topic này; nó post trùng thời điểm lão bứt râu bứt tóc nắm từng mảng trí nhớ quăng lên bàn phím gõ bài đi Tây nên đọc mà không nắm được hết - ngoại trừ hình ảnh quá đẹp và lời văn thì như đang cùng Kim Dung tiên sinh du hành :) Nhưng mà cũng mới đọc và xem lại đến trang 20 thôi chứ cũng chưa xem hết...cứ phải chạy lui rồi nhảy tới các trang để tìm hiểu ẩn ngữ "who's who" ai là Sì ai là Bông ai là Thỏ ai là Chuê mama.....

likemoon
20-09-2010, 19:20
@Travelbug: Chân rung thập Nục ở trang 49-50-51 đấy bác ...:)

Ariel
21-09-2010, 12:13
Em còn đang để bụng cái vụ lão phu nhân mua lẩu nấm về ăn một mình đây...lại còn miêu tả làm nục em thèm nhỏ dãi nữa chứ...hứ..., phu nhân đi cùng bọn em là lần đầu đi bụi nhỉ, hí hí...vài năm nữa PN ạ, chúng ta sẽ lại tái nạm, em thề, em hứa, em đảm bảo đấy ...hu hu...

Trời ui! Thỏ thề những... vài năm nữa, ai biết " vài" đấy là bao, đến khi ấy lão nương chống gậy đi phượt à? hu hu... lão nương nhớ, lão nương mong các nục lắm thay! lão nương thèm đi phượt lắm... hic hic..., lão chả muốn đi du lịch VIP nữa, chả vui như đi với các Nục, ứ ừ...!

Ariel
21-09-2010, 12:19
Kính BÁC! Quả thật là topic Giang nam có học đòi Kim Dung tiên sinh, dặm thêm chút đỉnh thần thám của Cổ Long tiên sinh cho nó ...vui, tuy rằng cũng hơi khó hiểu một vài đoạn vì viết theo tình tiết " người trong cuộc" mới hiểu.

TravelBug
22-09-2010, 16:45
Kính BÁC! Quả thật là topic Giang nam có học đòi Kim Dung tiên sinh, dặm thêm chút đỉnh thần thám của Cổ Long tiên sinh cho nó ...vui, tuy rằng cũng hơi khó hiểu một vài đoạn vì viết theo tình tiết " người trong cuộc" mới hiểu.

Uầy uầy, phu nhân ơi lão có hiểu đấy - tuy là người ngoại cuộc - vì vốn cũng là đồ đệ của Cấm Dùng xính xáng! Có điều vì là người ngoài cuộc nên không nhớ được lâu mà cứ phải dùng thuật khinh công trở về trang trước để ôn lại cho nó chắc - Cám ơn Như Nguyệt phu nhân đã cho lão chìa khóa giải mã :) đúng là độc kỳ văn không bẳng kiến kỳ hình!

Ariel
02-03-2011, 15:56
Thập nục tan tác phương nào rồi? Chừng nào hội ngộ được đây? Thanh xà Ráng chiều đi chu du mòn cả dép rồi mà vẫn chưa đến cái hẹn của vợ chồng Thỏ nương! Kiếm chỗ hội ngộ hành hiệp giang hồ để mà còn có chuyện mới kể tiếp chứ!

Yohchan
07-09-2013, 21:12
Thật tình rất phục các bạn cá có quả vi hành Giang Nam hoành tráng thế này...

Nhưng cũng oải vì lội hết 54 trang cứ như lạc vào mê hồn trận vì kiểu viết kiếm hiệp. Và thông tin thì quá ít! T T