PDA

View Full Version : Của ngon - Vật lạ



anson
24-06-2007, 21:25
Thưởng thức những thứ ngon, ngắm nhìn những vật lạ cũng là niềm say mê của dân Phượt. (c)

Nào dân Phượt cùng khoe hàng nào ....

anson
24-06-2007, 21:28
Cá suối nướng (ngon nhé)

242


Vật lạ nè (nhưng không lạ) - Quả su su

243

SonTT
24-06-2007, 21:28
Có em đây bác, nhà chả có gì... toàn xôi. Các bác xơi cho chắc dạ. :)) :)) :))

anson
24-06-2007, 21:31
Bác mời em xôi thì em mời bác trái Lê

246

Tân
25-06-2007, 01:01
Ảnh của bác Ánson đẹp mà lại hay

Chuối đây
25-06-2007, 12:53
Xôi của nhà sontt kô có lạc à?:LL :LL :LL

vnvirus
25-06-2007, 12:55
Cái món của nhà bác sontt nhìn rất ngon...nhưng dùng nước chấm kiểu gì đây?:))

botram
25-06-2007, 14:06
Em kết nhất món cá suối nướng, chẹp chẹp, đã ăn vài lần trên đường. Cứ đến mỗi điểm là phải lùng bằng được mấy món đặc trưng thế này, còn xôi của bác sontt thì chỗ nào chẳng có, ăn suốt;))

Chuối đây
25-06-2007, 14:14
Em kết nhất món cá suối nướng, chẹp chẹp, đã ăn vài lần trên đường. Cứ đến mỗi điểm là phải lùng bằng được mấy món đặc trưng thế này, còn xôi của bác sontt thì chỗ nào chẳng có, ăn suốt;))

Bác ăn suốt thì phụt mấy cái ảnh lên cho ae xem xôi xiếc thế nào lào?

botram
25-06-2007, 14:56
Ngượng lắm, xôi 5 nghìn lá, 2 nghìn nếp, sợ các bác kêu:D

Chuối đây
25-06-2007, 16:34
Chim sẻ bắc ninh đây
https://img225.imageshack.us/img225/5489/25042007li7.jpg

botram
25-06-2007, 16:56
https://img313.imageshack.us/img313/420/img91989wc.jpg
Thắng cố Mường Khương
Ảnh này chụp trên đường leo Fan về, lúc chụp hơi tối, để shutter speed chậm, nên ảnh mờ, thông cảm. Món này phải nói là ngon tuyệt, uống với rượu San lùng thì phê lòi kèn:D

DocCoLuKhach
25-06-2007, 17:01
Dạ em cũng đú với mấy bác

Em có quả cá Mát sông Giăng trong vườn QG Pù mát:
https://i57.photobucket.com/albums/g224/nguyenbeo/TayNgheThanhBac/P1020951.jpg

DocCoLuKhach
25-06-2007, 17:02
Với đây nữa ạ:

Tiết canh:
https://i57.photobucket.com/albums/g224/nguyenbeo/TayNgheThanhBac/P1030426.jpg

mihtua
25-06-2007, 17:57
Dơi quay ở Hoà Bình ạ :gun
https://img178.imageshack.us/img178/3718/img8008eo3.jpg

CVN
25-06-2007, 17:59
Hà hà, tớ đã từng nâng lên đặt xuống mấy chú dơi này... rồi cuối cùng tuồn ngược lại cái đĩa trên bàn :D

CVN
25-06-2007, 18:00
Với đây nữa ạ:

Tiết canh:Các bác cho hỏi giờ ở Hà nội liệu có còn chỗ nào ăn tiết canh lợn đảm bảo ko vậy?

dsi
25-06-2007, 18:29
Dơi quay ở Hoà Bình ạ :gun
https://img178.imageshack.us/img178/3718/img8008eo3.jpg

Nhìn thì ngon đấy nhung nghe tên xong het muốn an luon(NO)

anson
25-06-2007, 21:50
Đến với Nghĩa Lộ - Yên Bái mời các bác 2 món:

Trà thập cẩm

250


Và món thịt lợn cắp nách rán

251

anson
27-06-2007, 21:11
Vật lạ nhé =)) :T


Hoa Đá

261


Củ cải đường

262

botram
27-06-2007, 21:21
Chịu thua bác anson ròi=))

pvc
27-06-2007, 21:39
cái này là file tài liệu của khách hàng Cty em, khi họ đưa ra thì đúng là lạ. Không thể mở ra xem bằng cách nào vì tất cả Ổ A lâu không dùng đều hỏng hết .

Thế mới đau!

https://www.phuot.vn/imagehosting/124682762b98097.jpg

windysmile
27-06-2007, 23:27
cái này là file tài liệu của khách hàng Cty em, khi họ đưa ra thì đúng là lạ. Không thể mở ra xem bằng cách nào vì tất cả Ổ A lâu không dùng đều hỏng hết .

Thế mới đau!

https://www.phuot.vn/imagehosting/124682762b98097.jpg


Em thích cái này, phải xét vào vật hiểm
bác Ánson uống chè thập cẩm ở Nghĩa Lộ quán nào thế, chỉ e với

Toet
28-06-2007, 03:37
Các bác toàn ăn các động vật hiểm, gay go thật. Tổ chức Hòa Bình xanh với lị WWF mà vào đây thì toi các admin, biết giải thích làm sao??? sao sao??? ha các bác???

Các bác có kế gì không? Hay là bảo bọn tôi chuyên nuôi dơi và chim sẻ làm thịt (tức là vật nuôi)? Cá vườn quốc gia được quy hoạch nơi nuôi riêng?
Rồi lợn để oánh tiết canh là lợn nuôi kiểu Bio???

Em là lo lắm í.

anson
28-06-2007, 04:36
bác Ánson uống chè thập cẩm ở Nghĩa Lộ quán nào thế, chỉ e với


Đi từ Khách sạn Hoa Ban ra, rẽ tay phải khoảng 100 mét, quán này nằm phía bên kia đường đối diện với Khách sạn Miền đông Miền tây gì đấy.

DocCoLuKhach
28-06-2007, 10:28
Đi từ Khách sạn Hoa Ban ra, rẽ tay phải khoảng 100 mét, quán này nằm phía bên kia đường đối diện với Khách sạn Miền đông Miền tây gì đấy.

Khách sạn miền Tây bác ạ. Từ cổng rẽ trái khoảng 100m có quán cơm bình dân nhưng toàn đồ ăn khá độc, thỉnh thoảng có thú quý.

windysmile
28-06-2007, 12:07
Khách sạn miền Tây bác ạ. Từ cổng rẽ trái khoảng 100m có quán cơm bình dân nhưng toàn đồ ăn khá độc, thỉnh thoảng có thú quý.

Em ghét nhất các bác cứ lôi thú rừng ra ăn ăn uống uống. Như thế kém hiểu biết lắm

DocCoLuKhach
28-06-2007, 18:39
Em ghét nhất các bác cứ lôi thú rừng ra ăn ăn uống uống. Như thế kém hiểu biết lắm

Hờ hờ, thì em ko ăn thì thằng khác nó ăn. Nó bị bắt về nhà hàng rồi mờ.

SonTT
28-06-2007, 20:32
Cái này chả ngon mà cũng không lạ, quen lắm...

quyuce
30-06-2007, 10:40
em có cái này vừa ngon vừa lạ
https://pic50.picturetrail.com/VOL492/4136556/8632676/133421149.jpg

trinity
30-06-2007, 13:01
https://img313.imageshack.us/img313/420/img91989wc.jpg
Thắng cố Mường Khương
Ảnh này chụp trên đường leo Fan về, lúc chụp hơi tối, để shutter speed chậm, nên ảnh mờ, thông cảm. Món này phải nói là ngon tuyệt, uống với rượu San lùng thì phê lòi kèn:D

Món này bây giờ bị thương mại hoá rồi! Ngày xưa ( cách nay chừng 12 năm có lẻ ) lên Bắc Hà nhìn món này trong cái chảo to = cái vạc dầu & ngửi qua cái mùi chỉ muốn oẹ thôi. :))

botram
30-06-2007, 13:13
Đợt tháng 10 năm ngoái, lên Mèo vạc, cũng vẫn còn rất nhiều chảo thắng cố như bạn tả, ăn ngon phết. Nhưng bà con Kinh không phải ai cũng có thể ngồi bệt giữa chợ, xì xụp thắng cố và nhấm nhắp rượu sắn đâu :D

trinity
30-06-2007, 13:37
Đợt tháng 10 năm ngoái, lên Mèo vạc, cũng vẫn còn rất nhiều chảo thắng cố như bạn tả, ăn ngon phết. Nhưng bà con Kinh không phải ai cũng có thể ngồi bệt giữa chợ, xì xụp thắng cố và nhấm nhắp rượu sắn đâu :D

Ừ. Chắc chắn là để nuốt nó trôi qua cổ họng là phải kèm với bát rượu rồi.Mà rượu í thì nặng lắm ( các giai bảo thế ). Hồi đó bọn mình cũng nhát & chuột bạch ăn rồi uống béc ngay tắp lự. :))

p/s: Nhìn cái ảnh như nồi lẩu dưới xuôi nên phán vậy chứ biết là trong đâu đó của núi rừng miền Bắc món này vẫn là món khoái khẩu ở những phiên chợ vùng cao. :)

botram
30-06-2007, 13:45
Cái ảnh trên tôi chụp là nồi thắng cố đã bị Kinh hoá đi nhiều rồi, đun như lẩu:D
Hôm nào tìm mấy cái ảnh nồi thắng cố xịn ở Mèo Vạc sẽ post lên cho các phượt gia ôn cố tri tân

kingpin
30-06-2007, 17:14
ai đó đã chén thử cái nậm pịa chưa nhể
em thấy đôi lần roài cơ mà ứ dám chén

bvc
02-07-2007, 12:58
Em cũng xin đú đởn tý nào:

Quả cà tím
https://i87.photobucket.com/albums/k126/hanhlexus/qua6-0906.jpg

Củ hành
https://i87.photobucket.com/albums/k126/hanhlexus/qua5-0906.jpg

Quả bòng
https://i87.photobucket.com/albums/k126/hanhlexus/qua4-0906.jpg

Quả dưa
https://i87.photobucket.com/albums/k126/hanhlexus/qua3-0906.jpg

Bí đỏ
https://i87.photobucket.com/albums/k126/hanhlexus/qua2-0906.jpg

Quả táo (khít khìn khịt)
https://i87.photobucket.com/albums/k126/hanhlexus/qua1-0906.jpg

anson
05-07-2007, 17:29
Bánh tráng

Người ngon

351


Bánh ngon

352

cuabg
12-07-2007, 16:37
Sá sùng! Sá sùng đêêêeeeeeeeeeeee...
sá sùng lúc sống nhăn nhở
https://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/QuanLan/DSCN4075-1.jpg

Được bà con đào lên bán
https://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/Fanxipan/DSCN4071.jpg
https://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/QuanLan/DSCN4073.jpg

Làm thịt
https://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/QuanLan/DSCN4125.jpg

Và lên mâm
https://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/QuanLan/DSCN4132-1.jpg

Cuối cùng, thành cả đồ trang sức :-)))
https://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/QuanLan/DSCN4077.jpg

hoangbquang
12-07-2007, 16:53
Mấy bức ảnh sá sùng cuả bác hơi bị độc ! Em đi Quan Lạn tới 2 lần rồi mà chưa lần nào chụp được....

Sá Sùng ngoài Quan Lạn ra còn ở đâu có các bác nhỉ?

Toet
12-07-2007, 17:23
Ở khắp mạn Vân Đồn đều có bác ạ.
Nhìn con sá sùng múp míp hồng hồng, ghê quá.

Nhưng mà ăn ngọt lừ, nhể?

cuabg
13-07-2007, 16:23
Xin giới thiệu các bác, đặc sản quê em: Thịt chó - Lá na

https://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/DSCN5419.jpg

Toet
13-07-2007, 16:29
Món thịt chó lá na chế biến ra răng, bác ơi?
Nhìn hiểm nhở.

Em còn thích cái món xanh xanh óng óng lác đác tỏi phía trên ở bên cái mâm ấy. Thèm qua, hic hic

gps
13-07-2007, 17:41
Dạo này Qatar Airways đang khuyến mãi tuyến châu Âu - Vn. Hôm nọ gặp một nhóm Việt kiều Đức trên máy bay. Họ không biết nhau bên Đức, chỉ gặp nhau trên máy bay mà cũng nói chuyện rôm rả lắm. Nghe bảo bên ấy có cái món xanh xanh cô Toet đang thèm.

Hồi năm nẳm lúc đang ở Houston thì chính quyền bang Texas vừa cấm món này, chán vật.

cuabg
14-07-2007, 13:42
Món thịt chó lá na chế biến ra răng, bác ơi?
Nhìn hiểm nhở.

Món này là đặc sản quê nhà của u già và mấy bà thím, bà mợ. Em mỗi lần về quê là ngồi vô mâm nên ko có biết các u làm ra răng. Chỉ biết ăn rất phê. Mấy người bạn ở Hà Nội mò về, được ăn cứ gọi là mê tít
Để hôm nào về quê, em hỏi lại u già cách thực hiện vậy

lifegoeson
14-07-2007, 14:04
con sá sùng này nhìn sợ quá, múp míp, vậy là nó sống dưới cát gần biển hay ở đâu vậy bác cuabg?

cuabg
14-07-2007, 15:25
con sá sùng này nhìn sợ quá, múp míp, vậy là nó sống dưới cát gần biển hay ở đâu vậy bác cuabg?

Sá sùng sống ở các vùng ngập mặn ven biển. Cứ sáng sớm, khi thủy triều còn đang rút ở xa thì người dân đi đào sá sùng. Em đi theo người ta đào mấy buổi mà chịu ko thể nhận diện được tổ sá sùng trên bãi.
Nhìn trông ghê ghê vậy thôi, nhưng ăn thì cứ gọi là ngọt lừ (c)

Toet
14-07-2007, 16:16
Bạn Lifegoeson, sá sùng tươi nấu canh như trong pix của nhà cuabg ngọt lịm, ăn chính con sá sùng thì giòn giòn, hay hay.
Sá sùng khô là đặc sản của vùng Quảng Ninh, quà quý cho mọi người. Chỉ cần vài con sá sùng khô, nồi nước dùng phở, bún có vị ngọt thanh mà không cần mì chính hay quá nhiều xương khiến nước không trong.

Khi nào bạn ra Bắc, có đi Hạ Long thì mua một ít nhé. Quà quý đấy.

haidong
14-07-2007, 16:27
Em ở Quảng ninh đây, con này ăn mãi, như phở của hà nội ý!

gps
14-07-2007, 20:11
Thế còn món thịt chó lá na thì ở đâu mới có các bac ơi

cuabg
14-07-2007, 20:29
Thế còn món thịt chó lá na thì ở đâu mới có các bac ơi

Dạ quê em KV1-MN
Tức Lục Ngạn, Bắc Giang

anhminh
14-07-2007, 23:17
https://img207.imageshack.us/img207/5513/lungcu06kn3.jpg

còn đây là món cá ở sông mekong:
https://img179.imageshack.us/img179/8986/dsc3304cs0.jpg

https://img81.imageshack.us/img81/5921/dsc3305rb5.jpg

ăn với mỳ
https://img405.imageshack.us/img405/4135/dsc3307ru2.jpg

lifegoeson
15-07-2007, 01:54
cám ơn cuabg và Toet, con này đúng là lạ, từ nhỏ giờ mới thấy lần đầu. Ra Hạ Long sẽ để ý kiếm mua mới được

Chuối đây
15-07-2007, 11:27
cám ơn cuabg và Toet, con này đúng là lạ, từ nhỏ giờ mới thấy lần đầu. Ra Hạ Long sẽ để ý kiếm mua mới được

thế bác đã ăn con cù kỳ và ruốc chưa? đặc sản Hạ long đấy

lifegoeson
15-07-2007, 13:54
con cù kỳ chưa nghe qua bao giờ luôn, ruốc là con tép nhỏ xíu phải không?

Chuối đây
15-07-2007, 15:27
Ruốc là con này cơ bác ơi

hoangbquang
15-07-2007, 15:36
Ruốc là con này cơ bác ơi

Con này trông ghê vậy chuối ơi? Trông như bạch tuộc mà lại đex phải....

Thế con cù kỳ như nào?

Toet
15-07-2007, 15:44
Con cù kỳ là một loại cua. Loại này rất lạ, sống cheo leo ở các vách đá ven biển Quảng Ninh. Cù kỳ bé hơn cua biển và to hơn cua đồng, keke. Càng và còng nhỏ hơn so với cua bể nhưng to so với chính thân bạn cù kỳ, đanh, rất chắc. Còn thịt cù kỳ thì chắc vô cùng, thơm phức, ngọt lịm.
Ăn được con cù kỳ lột nào thì là diễm phúc của người ăn.

Ôi, không kể nữa , em thèm quá!

Nói chung vùng biển Quảng Ninh có rất nhiều hải sản và đặc sản. Những cái tên gọi cũng rất dân dã mà thú vị.
Em nói đúng không bác Chuối?

Toet
15-07-2007, 15:50
Nói về con ruốc, có nhiều con được dân các vùng khác nhau đều đặt tên là ruốc.
Con ruốc ở mạn miền Trung là loại tép nhỏ tí xíu, sống ở vùng cửa sông. Người ta thường dùng ruốc này làm mắm. Bún bò Huế mà thiếu mắm ruốc thì không là bún bò Huế, nhỉ?

Con ruốc ở trong nam cũng là một loại tép xíu.

Còn với người Thái Bình thì ruốc lại là một loại bọ nước, sống ở sông. Ruốc nhỏ li ti như kim, sống tập trung dày đặc thành một quãng đỏ ối. Người ta vớt ruốc lên và làm nhiều món, có chả ruốc với trứng đánh tan, ruốc chưng mặn ăn dần với cơm... (món này một đứa bạn nhìn thấy là muốn oẹ, vì suốt những năm tháng thơ ấu bố mẹ đi công tác xa, chỉ làm ruốc mặn cho hai anh em nó ăn cả tháng). Chính vì bạn này mà em biết ruốc ở TB là thế nào.

Còn ruốc với người Quảng Ninh, lại là một loại nhuyễn thể có xúc tu sống ở nước mặn, giống như mực như bách tuộc, kích thước nhỏ hơn. Người Quảng Ninh thích ăn ruốc còn hơn ăn mực.
Em cũng giống người QN, hẹ hẹ.

Chuối đây
15-07-2007, 15:53
Con này trông ghê vậy chuối ơi? Trông như bạch tuộc mà lại đex phải....

Thế con cù kỳ như nào?
Nó là bạch tuộc đấy bác-để nhậu thì tuyệt vời, cù kỳ đây em mới ăn hôm qua. Con này được hai cái càng thôi chứ người thì bé lắm:D
Có mỗi chỗ bán bên Hòn gai thôi, giá 50k/cân

https://img223.imageshack.us/img223/738/img0072mu1.jpg

Cận cảnh này

https://img66.imageshack.us/img66/941/img0073largegx1.jpg

Sau khi lên mâm này

https://img66.imageshack.us/img66/7341/img0091largekv0.jpg

Babel
15-07-2007, 22:53
Con cù kỳ này càng to, ăn rất thơm, mình chắc thịt tiếc là hơi nhỏ nên khó gỡ ... mình iem chén hết nửa đĩa chuối chụp :D

Toet
16-07-2007, 01:00
Mình em ăn hết cả đĩa Chuối chụp! Không tính bạn ghẹ nằm ở dưới!
Khi nào em về Chuối đãi em đê!

Babel
16-07-2007, 08:22
Mình em ăn hết cả đĩa Chuối chụp! Không tính bạn ghẹ nằm ở dưới!
Khi nào em về Chuối đãi em đê!

Mụ này không có kinh nghiệm đánh chén =)) trên bàn còn nhiều thứ lắm toét ui (beer)

Chuối đây
16-07-2007, 08:50
Mình em ăn hết cả đĩa Chuối chụp! Không tính bạn ghẹ nằm ở dưới!
Khi nào em về Chuối đãi em đê!

Thế nàng bao giờ về nào, anh đãi hai đĩa luôn(c) (c) (c)

hoangbquang
16-07-2007, 11:06
Hai chú, chuối và ba béo kéo nhau đi Hạ Long đánh chén chẳng alo gì cho anh em cả, buồn "xế".... Mà lại toàn đi ăn của ngon vật lạ mới đau anh !!!

Đềm này, dù cho chân vẫn còn cà nhắc cũng phải đi phát ! Kiếm cái của ngon vật lạ cho bằng anh bằng em, phọt ảnh lên đây cho anh em thèm.... Nhỉ? :LL

Chuối đây
16-07-2007, 11:18
Hai chú, chuối và ba béo kéo nhau đi Hạ Long đánh chén chẳng alo gì cho anh em cả, buồn "xế".... Mà lại toàn đi ăn của ngon vật lạ mới đau anh !!!

Đềm này, dù cho chân vẫn còn cà nhắc cũng phải đi phát ! Kiếm cái của ngon vật lạ cho bằng anh bằng em, phọt ảnh lên đây cho anh em thèm.... Nhỉ? :LL

Tuần này em đi Sầm sơn đây, anh có đi không?

hoangbquang
16-07-2007, 11:24
Cho tớ đi bám càng nhé? Nhưng mà Sầm Sơn đắt bỏ miẹ, quán ở đó toàn mài dao sắc trong suốt 6 tháng, chỉ chờ mùa hè là cho các đàn anh mặt mũi bặm trợn cầm dao nhăm nhăm đứng chờ khách ! Kinh....

Tốt nhất khi nào đi ăn cù kỳ với lại đỉa biển, hay là ăn ruốc thì gọi tớ. Đi thế cho lành !

Chuối đây
16-07-2007, 11:26
Cho tớ đi bám càng nhé? Nhưng mà Sầm Sơn đắt bỏ miẹ, quán ở đó toàn mài dao sắc trong suốt 6 tháng, chỉ chờ mùa hè là cho các đàn anh mặt mũi bặm trợn cầm dao nhăm nhăm đứng chờ khách ! Kinh....

Tốt nhất khi nào đi ăn cù kỳ với lại đỉa biển, hay là ăn ruốc thì gọi tớ. Đi thế cho lành !

Oke, em nhớ sẽ gọi bác, nhưng bọn e toàn đi xe kách thôi bác ơi, phai để bác khỏi chân hoàn toàn đã!!!

cuabg
16-07-2007, 12:35
mại dô, mại dô cua biển nướng đây
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/DSC04155.jpg

https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/DSC04153.jpg

https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/DSC04150.jpg

https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/DSC04152.jpg

cuabg
16-07-2007, 12:45
tôm hùm này
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/DSC05826.jpg

Babel
16-07-2007, 12:46
Chuyến phượt 1 ngày của tụi iem thế lày ợ:

Sáng 6h30 iem qua cty đón 1 chú, rùi qua nhà chuối ... x x nhà nó, đi lưu diễn mà mặc tà lỏn ... botay :D (iem phải nhỏng mông xe vào tận cửa thì thượng đế mới chịu thay quần áo đấy ợ)

Phượt qua trạm soát vé, thì chén phở trên đường 1B, chỗ này nó cứ nắc nỏm khen ngon ... nước nôi xong xuôi lên xe tụi iem cứ kéo đều 80km/h đến Sao đỏ thì iem lìu tìu, mi mắt cứ sập xuống, không chống lên được nữa ... chuyển lái cho chuối & iem đắm chìm vào giấc mộng êm đềm còn sót lại do sáng phải dậy sớm :LL

10h đến đích ... làm việc chút ợ ... 12h thì xong ... 6 chú thợ hò nhau ra nhà bè cọc 6 ... gió mát phây phây, lênh đênh mà lòng iem cứ như xát muối vì xe đỗ đưới trời nắng ợ :D

Thực đơn:
- 1kg ốc ... (gì ấy nhể, chuối điền vào chỗ trống)
- 1kg tôm bóc vỏ cuốn gỏi
- 1,5kg ghệ nuộc
- 1,7kg cá giò (1/2 hấp; 1/2 ninh cháo)
- Phụ gia ... hầm bà làng
- 1,5 két hà nội & 3 thùng đá

Tiệc ninh đình, beer khui cô cốp, cụng ly lộp bộp ... 3 đến 3pm về làm việc tiếp ... khè khè ...

5h chiều tụi iem phi ra chân tượng đài làm 2kg cùi kì (xem ảnh chuối chụp) ... phượt tiếp sang bãi cháy, ra sát mép biển ... ôi thôi là trời ... mâm đã dọn sẵn ... 4 chú đang la đà ... tụi iem đóng góp 2kg cùi kỳ, kêu nhà bếp đi luộc rồi ... vào 3 ra 7 -> botay.com nhà chuối, la như cháy đồi vì đớp phải beer Anchor :)

Beer căng bụng, lò dò vào thoi lợt, 1000/phát :Dam botay nốt, 2,3,4 phát sau tụi iem hò nhau ra bãi tắm, dàn hàng ngang ... tèn ten ... một số du khách 2D đang xì xụp ... chạy toé khói ... hô hô ... gió thổi hây hây ... cảm giác cực kỳ yomost ... oh yes !!!(c)

8h45 3 thằng cấu nhau, lủi thôi ... bắt tay ngầm từng đối tác rùi ... co dò chạy thẳng cẳng để trốn vụ ra 7 ...

Quả này thì chuối lái, iem ngả ghế thưởng thức cái độ thoải mái vì hiếm hoi lắm mới có thằng lái xe cho ... lộp bộp ...mưa to ... iem tỉnh giấc nghe chuối thì thào ... "mầy ơi, lạc mịa nó rùi, mưa to quá, éo nhìn thấy gì" ... iem lại bó tay tiếp, nhìn đồng hồ vẫn 80km/h ... hị hị

Tìm mãi mới được cái quán sáng đèn, thò đầu ra hỏi, chị ơi, đây là đâu, đi Hà Nội đường nào ... ngượng đỏ hết cả lưng ... lò mò gần 30 phút mới thò ra được đường 5 ... beer bọt giờ tan hết ... nó mắm môi mắm lợi gí chân ga, sau 90km thì bọn iem lại thấy Hà Nội, và có cơ hội phượt khẩu với bà con phố nhà (beer)

petitsinge06
18-07-2007, 09:45
Ko fải của ngon vật lạ, nhưng vẫn được coi là đặc sản của Hà Tây: Bánh dày

https://i66.photobucket.com/albums/h276/petitsinge06/Phuot/Banhday.jpg

Chitto
18-07-2007, 10:00
https://www.phuot.vn/imagehosting/243469d81f19121d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1056)

Đây là cái khám để bài vị người đã khuất để thờ trong một ngôi chùa ở Sóc Trăng.

Đố các bác biết tại sao có 1 cái bài vị lại dán giấy màu đỏ chót ở giữa thế ? Nó dùng để làm gì vậy ?

pategan
20-07-2007, 18:27
ai đó đã chén thử cái nậm pịa chưa nhể
em thấy đôi lần roài cơ mà ứ dám chén

Oài! nậm pịa là đoạn ruột non tiếp giáp ruột già, trong đặc sệt :LL , hơi bị hiếm để oánh chén. Các quán ăn chỉ bán kèm để làm đồ chấm (đánh lẫn với muối hoặc nước mắm). Ăn thịt gì thì kèm với nậm pịa con đó (hình như chống đau bụng rất tốt).

pvc
20-07-2007, 18:51
Đố các bác biết tại sao có 1 cái bài vị lại dán giấy màu đỏ chót ở giữa thế ? Nó dùng để làm gì vậy ?

em đoán mò là hôm đấy trùng ngày người ta làm lễ gì gì đó như kiểu 49,50 ngày giống người kinh cho người đã khuất

Chitto
20-07-2007, 22:58
em đoán mò là hôm đấy trùng ngày người ta làm lễ gì gì đó như kiểu 49,50 ngày giống người kinh cho người đã khuất

Chưa chính xác bác ạ. Không ai đoán nữa ạ.

Mà hình như dạo này tớ bị bệnh Hỏi để Đoán hay sao í.

Toet
21-07-2007, 16:58
Người đã khuất được đánh dấu đỏ là chỉ người thượng thọ, cực thọ, tầm 90 tuổi trở lên, phải không bác Chit?

Chitto
21-07-2007, 22:35
Người đã khuất được đánh dấu đỏ là chỉ người thượng thọ, cực thọ, tầm 90 tuổi trở lên, phải không bác Chit?

Cũng không phải ạ.

Nếu không ai đoán nữa thì mai tớ giả nhời

pvc
21-07-2007, 22:36
Em đoán nốt phát nữa. Người này chắc chết trẻ, vẫn còn ...;)
:D

Chitto
22-07-2007, 17:40
Hì hì, xin giả nhời cho câu hỏi.

Cái bài vị che màu đỏ là bài vị dành cho người ... chưa chết.

Nghĩa là người ta "giữ chỗ" sẵn cho một người chưa chết (có thể sắp chết), trên đó ghi đủ họ tên rồi. Chỉ chờ đến lúc người đó chết thì bỏ cái băng đỏ ra.
Có phần nào đó giống như người già giữ sẵn áo quan trong phòng vậy.

Qua số lượng bài vị xếp sau cái bài vị có băng đỏ đó (lên cao dần) thì có thể thấy người này được giữ chỗ khá lâu rồi, đã có hàng chục người ra đi và được xếp bài vị tiếp theo rồi.

Toet
22-07-2007, 21:25
Oh, trường hợp bác Chitto đưa ra cực kỳ thú vị. Thế mà mình không đoán ra nhỉ.
Cảm ơn bác đã cho biết điều bổ ích này.

Chuối đây
23-07-2007, 10:27
Bánh đa kê Thanh hoá

https://img123.imageshack.us/img123/6332/img0212largeuv5.jpg

https://img412.imageshack.us/img412/6193/img0213largeix7.jpg

pvnguyen
29-07-2007, 19:38
?èn Pha -- Phú Yên
https://www.pbase.com/pvnguyen/image/23659209.jpg

L?u M?c - ??i Lãnh
Ngon.nhiêu...r?
https://www.pbase.com/pvnguyen/image/23659207.jpg

Cây "Bao báp" duy nh?t ? VN ( Hu?)
https://www.pbase.com/pvnguyen/image/23659203.jpg

anhminh
01-08-2007, 13:41
đẻn ở Quảng Bình

https://img263.imageshack.us/img263/5228/den01it5.th.jpg

Toet
01-08-2007, 15:49
hí hí, pix đẻn của anhminh kích cỡ bằng đúng cái avatar của bác luôn. Sao lại bóp các bạn đẻn xuống bé tẹo thế, thương các bạn í quá!

petitsinge06
01-08-2007, 21:39
Đẻn bị bóp thành giun à bác?

anhminh
02-08-2007, 12:19
lười 1 chút cũng ko được, đây, đẻn to đàng hoàng
https://img49.imageshack.us/img49/9030/den01lp2.jpg

Chuối đây
02-08-2007, 12:27
Có bác nào có hình con rươi to rõ như con đẻn trên kô cho e xin với!!!

Akhin
24-08-2007, 12:54
https://img292.imageshack.us/img292/3506/img1961fs0.jpg (http://imageshack.us)

Ghẹ Trà cổ chính hiệu , Làm vài kg + beer vác ra bãi biển ngồi ngắm trăng. (c)

arvil77
20-10-2007, 23:55
https://www.phuot.vn/imagehosting/137471a32a2df71e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4723)

Ko biết dịch crayfish là tôm gì, hùm thì chưa đến mức, 3e/con vào mùa tháng 9-10, ngoài mùa thì 8e, Helsinki

arvil77
21-10-2007, 00:00
Tớ thích đồ ăn Nhật nhưng chưa bao giờ ăn ở 1 nhà hàng Nhật nào ở VN (và tất nhiên cả ở Nhật vì chưa đi Nhật :D )

Chố này hết xấp xỉ 17e ở Helsinki, ở VN giá cả thế nào nhỉ
https://www.phuot.vn/imagehosting/137471a340f635a9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4724)

bvc
22-10-2007, 12:26
Có bác nào có hình con rươi to rõ như con đẻn trên kô cho e xin với!!!

Đây chuối ơi
https://www.phuot.vn/imagehosting/423471c313f85ab8.jpg

matador
26-10-2007, 02:21
Của ngon chẳng thấy đâu, nhưng thi thoảng cũng có vật không lạ lọt vào ống kính =))

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094720ec6093925.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4830)

victor
01-02-2008, 21:32
nhặt nhạnh tý hồi e về quê nội ở Hà Tây! :)

https://i150.photobucket.com/albums/s86/victorleo05/DSCN5567.jpg

lúc người ta mua thì thế này ạ!
https://i150.photobucket.com/albums/s86/victorleo05/DSCN5566.jpg


https://i150.photobucket.com/albums/s86/victorleo05/DSCN5565.jpg

oldhunterman
03-04-2008, 01:40
Của ngon.:LL https://www.phuot.vn/imagehosting/42247f3d325dcd20.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9435)

oldhunterman
03-04-2008, 08:10
Chuột hấp lá chanh đây.

https://www.phuot.vn/imagehosting/42247f42e0d00f0d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9438)

Khuyến mại thêm món rán húng lìu này.

https://www.phuot.vn/imagehosting/42247f42e763a321.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9439)

banmaitoahuong
03-04-2008, 14:11
Nhìn hấp dẫn hơn hôm em đi ăn thịt chuột ở Hưng Yên. Bác lại làm em thèm.