PDA

View Full Version : Campuchia những trải nghiệm thật thú vị.



Phong
12-11-2009, 21:48
Mỗi lần vào đọc các topic trong phần hồi tưởng lại chuyến đi nó luôn gợi cho tôi nhớ đến những chuyến đi của chính mình. Khi ấy lại muốn ghi lại 1 chút gì đấy để chia sẻ với mọi người và cũng để nhớ lại những trải nghiệm thú vị trong cuộc hành trình của mình. Kí ức về Campuchia tôi cũng không còn nhớ cho lắm chỉ nhớ là lúc nhỏ khoảng giữa những năm 80 tôi cũng được đi Cam bằng đường bộ vài lần. Đọng lại trong tôi về Cam là những cung đường lầy lội, khi đi tôi phải có người cõng, những đêm ngủ trên thuyền sóng đánh từ mạn thuyền bên này bị trượt thẳng qua mạn thuyền bên kia. Đôi khi giữa đường còn bị tàn dư của Pôn Pốt chặn xin đểu. Vài năm gần đây du lịch Cam đã rất phát triển thế là nhân dịp tết âm lịch năm 2008 tôi và vợ sắp cưới làm 1 chuyến phượt sang Cam. Thông tin cho chuyến đi tôi chỉ tìm trên mạng khi ấy không biết đến diễn đàn phượt để có thể tìm bạn đồng hành. Thế nhưng cũng thật là trùng hợp khi đi mua vé xe Mai Linh chúng tôi gặp được 2 người bạn Anh - Anh cũng đi Cam vào dịp đấy thế là cùng hẹn nhau ngày lên đường. Vé xe Mai Linh khi ấy là 19 usd cho 2 chặng HCM-Phnom Penh & Phnom Penh-Siem Reap cộng thêm 1 bữa sáng sau khi vừa qua cửa khẩu. Ngày xuất phát trên xe Mai Linh đi thẳng ra cửa khẩu Mộc Bài 4 người chúng tôi lại làm quen và bắt chuyện với 2 bạn Long & Tiến nữa cũng đi Cam thế là không hẹn mà gặp chúng tôi họp thành nhóm cùng hỗ trợ nhau trong cuộc hành trình này. Trò chuyện 1 hồi mới biết Long đã có thời gian làm nhân viên phòng vé máy bay tại Cam 2 năm, tình cờ nhóm đã có thổ địa cho chuyến đi thú vị này.
(Trong bài viết có sử dụng hình ảnh của bạn đồng hành.)

Khoảng 9 h sáng mùng 3 tết chúng tôi đã đến cửa Khẩu Mộc Bài, nhân viên Mai Linh gom passport của chúng tôi lại để xin Visa (hiện tại không còn nữa). Nếu tự mình trước khi đi lên Đại Sứ Quán xin thì chỉ mất 20 USD còn muốn cho tiện thì để nhân viên Mai Linh làm luôn khi này là 25 USD/ 1 người. Thủ tục xong xuôi thế là nhóm chúng tôi đã có mặt trên đất bạn, mọi người cùng ăn sáng, uống cà phê sau đó tiếp tục đi Phnôm Pênh.


Kiểm tra hành lý tại cửa khẩu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=888&pictureid=21560


Casino hoành tráng bên cửa khẩu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=892&pictureid=21753

dalyhuong
12-11-2009, 23:19
Viết tiếp nha bác. Càng chi tiết về việc ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi, vui chơi (tất cả kèm theo chi phí càng tốt :help) để người đi sau có thêm chút ít kinh nghiệm (hoặc giả dụ ko đc đi thì mường tượng cũng thấy khoái roài bác ợ.)
Bác đừng quên mấy cái pic để chứng minh ví dụ trên nha(NT).
Bác đi bao nhiêu ngày và đi được những đâu?:help

Phong
13-11-2009, 21:47
Viết tiếp nha bác. Càng chi tiết về việc ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi, vui chơi (tất cả kèm theo chi phí càng tốt :help) để người đi sau có thêm chút ít kinh nghiệm (hoặc giả dụ ko đc đi thì mường tượng cũng thấy khoái roài bác ợ.)
Bác đừng quên mấy cái pic để chứng minh ví dụ trên nha(NT).
Bác đi bao nhiêu ngày và đi được những đâu?:help

Mình cũng đi gần 2 năm rồi nên nhớ được phần nào thì mình sẽ viết lại hết.
Chuyến đi của mình 4 ngày 3 đêm còn đi được những đâu thì bác chịu khó theo dõi topic nhé :D.

Phong
13-11-2009, 22:06
Đoạn đường đến Phnom Pênh cũng có những đoạn rất xấu, nhìn qua lớp kiếng xe tôi thấy bụi đường dầy đặc nghe bác tài nói mùa mưa mà đi đoạn này thì còn thê thảm hơn nữa, nhưng bây giờ đường xá chắc đã tốt hơn rồi. Năm ấy xe của Mai Linh đi Siem Reap chia làm 2 chặng, chặng 1 từ HCM-Phnom Penh xe nhỏ 15 chỗ nên đi qua mấy đoạn đường xấu ngồi khá bị sốc. Chặng 2 từ Phnom Penh – Siem Reap đi xe lớn 50 chỗ nên rất êm. Thời điểm ấy cũng có xe 50 chỗ của SAPACO đi thẳng từ HCM—Siem Reap nhưng khi ấy tôi chỉ biết mỗi Mai Linh thế là đi Mai Linh luôn. Bây giờ thì Mai Linh cũng có xe lớn 50 chỗ đi thẳng HCM-Siem Reap rồi. Nếu như đi thằng luôn thì sẽ đỡ mất thời gian và khỏe hơn.

Tình cờ trò chuyện với bác ngồi kế bên được biết bác là người Việt và có nhà máy sản xuất dầu tại Cam nên hàng tháng đi qua lại kiểm tra vài lần, tiện thể tôi hỏi nhanh bác tiếng Cam nói cám ơn thì nói như thế nào? “Ô kul” bác trả lời, sau đó bác còn chỉ cho chúng tôi biết cách xài tiền Ria.
1 USD = 4.000 Ria và 1.000 Ria = 4.000 VND.
Lòng thầm nghĩ đất nước mình phát triển hơn họ vậy mà đồng tiền mình lại bị mất giá hơn đúng là…

Ngồi trên xe nói chuyện 1 hồi chúng tôi đã đến bến phà Neakloeung. Nhìn xung quanh tôi thấy tượng bộ đội 2 nước Việt Nam và Campuchia sát cánh bên nhau đây cũng là 1 minh chứng cho sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam đối với đất nước bạn trong cuộc chiến chống lại tội ác diệt chủng của tập đoàn Pôn Pốt. Quang cảnh nơi đây tấp nập người mua kẻ bán, mấy chị bán hàng rong cứ mời chào chúng tôi miết nào là tôm luộc, dế, nhền nhện...tôm thì mấy chị đánh bắt trên sông cứ thế bỏ vô luộc xong là đem bán. Người dân Camuchia họ rất thích ăn côn trùng lí do là vì thời Pôn Pốt cai trị tàn độc dẫn đến nạn đói lan tràn khắp nơi, người dân phải ăn cả rể cây và côn trùng để sống, côn trùng bắt được cứ hơ qua lửa sơ sơ thế là ăn vì vậy sau này đất nước đã hòa bình nhưng họ vẫn cứ nhớ đến món ăn ấy, có thể nói đây là nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người dân Campuchia. Tại bến phà bạn có thể sử dụng tiền Việt, tiền Ria hay USD để mua đồ đều được nhưng khi tới Phnom Penh thì chỉ sử dụng tiền Ria hay USD thôi.

Tượng bộ đội Việt Nam và Campuchia.

https://lh3.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Sclx2c_YdXI/AAAAAAAAIPg/W8_4KcohU28/s512/B%20%282%29.JPG


Côn trùng chiên.

https://lh6.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghEMYuIHeI/AAAAAAAADSc/edM6kBzVmI4/s512/IMG_3855.JPG


Thông tin phà Neakloeung.

https://lh6.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Sclx5-eRNZI/AAAAAAAAIP4/riu97xVDO0s/s640/B%20%285%29.JPG



Nhìn cảnh xe đò tại bến phà làm tôi cứ nhớ đến cảnh tượng ở VN vào cuối những năm 80, trong xe thì nhét kín mít và người ngồi tràn cả lên mui xe. Trên mui xe được dập thành những khoảng móp nhỏ vừa cho người có thể ngồi được. Bữa chúng tôi đi còn thấy mấy bác ngồi trên mui xe đang nhậu nữa chứ thiết là bó tay!

Xe đò tại bến phà.

https://lh3.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Sclx4h2_j7I/AAAAAAAAIPw/hX08USsGoJg/s640/B%20%284%29.JPG


Trên đường tới Phnom Penh.

https://lh4.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghEzz3YYiI/AAAAAAAADT8/KfLsgk3hCjE/s640/IMG_3886.JPG


Khoảng 12h30 trưa chúng tôi đã đến Phnom Penh, nghỉ ngơi tại trạm dừng của Mai Linh khoảng 2h mọi người đổi xe đi Siem Reap. Gần trạm dừng có vài quán ăn trong đó có 1 quán ăn người Hàn và 1 quán phở người Việt. Sau khi thảo luận chúng tôi quyết đinh ăn ở quán ăn Hàn Quốc. Một điều thú vị là trong quán có một album ảnh của gia đình chủ quán chụp với các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, những người đã từng du lich Campuchia. Tôi thì không biết tên các nghệ sĩ ấy nhưng nhìn mặt thì tôi biết vì thời điểm ấy họ xuất hiện hà rầm trên tivi.

Dùng bữa trưa tại quán ăn Hàn Quốc.

https://lh5.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghEiMgw5bI/AAAAAAAADTY/rMKvQYN-ASg/s640/IMG_3872.JPG


Trạm dừng Mai Linh kế bên sân vận động.

https://lh3.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghEcIsORiI/AAAAAAAADTE/W6EoRiF9a08/s640/IMG_3868.JPG

Phong
13-11-2009, 23:55
Đúng 2h trưa chúng tôi xuât phát đi Siem Reap cách Phnom Penh 317 km về hướng Bắc. Bác tài lái chuyến này là người Cam nhưng nói được tiếng Việt khi thấy chúng tôi bác liền hỏi:
“Các anh có phải người Việt Nam hay không?”
Tôi hỏi sao bác biết, bác trả lời:
“Nhìn hình dáng, khuôn mặt là biết người Việt ngay ”

Bên đường từng hàng cây thốt nốt trải dài trên đường chúng tôi đi, có thể nói cây thốt nốt là biểu tượng của đất nước và nó gắn liền với đời sống kinh tế của người dân Campuchia. Nước thốt nốt có thể làm được bia, rượu, giấm và đường. Ví dụ để làm đường thốt nốt thì người dân lấy khoảng 8 lít nước sau đó đun sôi cho rút lại còn khoảng 4 lít tiếp theo họ khuấy đều lên cho chất lỏng đó kẹo lại và cuối cùng là tách thành khối nhỏ tròn tròn để khô thì sẽ thành đường thốt nốt.


Hàng cây thốt nốt bên đường.

https://lh3.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghE19Bf-9I/AAAAAAAADUA/k_E1KId0sYU/s640/IMG_3887.JPG


Cây đường thốt nốt.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SwDog3h5cCI/AAAAAAAAKzw/PfMZAZPqyLM/s512/cay%20duong.jpg


Mỗi cây đường thốt nốt có 10 viên đường như thế này.

https://lh3.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SwDoiJiOmHI/AAAAAAAAKz0/mY03uUhzvh8/Duong.jpg



Đi khoảng đến 4h trưa thì xe dừng lại cho chúng tôi nghỉ ngơi tại 1 điểm dừng bên đường, tại đây cũng có bán đồ ăn để lót dạ. Nhưng vệ sinh nhìn thấy không bảo đảm cho lắm.

Ba ba hấp.

https://lh5.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghE_PrcB1I/AAAAAAAADUU/VehX8Jrmfds/s640/IMG_3892.JPG


Bàn thờ với nét độc đáo riêng cùa người Campuchia.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Sclx-IlSsYI/AAAAAAAAIQY/uf6VM4jWyyg/s640/B%20%2811%29.JPG


Hoàng hôn buông xuống tại điểm dừng chân.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclwOmpooHI/AAAAAAAAIF8/6PlqNDQsSxE/s640/B%20%2814%29.JPG


Trên quãng đường những câu chuyện xoay quanh về đất nước Campuchia với bác tài càng làm chúng tôi tò mò và muốn nhanh chóng đến được Siem Reap để có thể thật sự bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Đến khoảng 8h tối chúng tôi đã đến được Siem Reap. Theo như lịch sử tên gọi này được hình thành từ cuộc chiến của người Khơme chống lại thế lực người Xiêm (Thái Lan bây giờ) muốn thôn tính người Khơme lần đầu tiên vào năm 1411. Khi ấy lực lượng người Khơme đã đánh bật người Xiêm ra khỏi Angkor Wat và tại địa điểm có tên là Siem Reab bây giờ thì toàn bộ lực lượng người Xiêm đã bị tiêu diệt. Theo tiếng Khơme Siem có nghĩa là người Xiêm, còn Reap có nghĩa là nằm rạp vì vậy mà từ đó cái tên Siem Reap đã được ra đời.

Khi đến nhà xe Mai Linh, nhân viên tại đây đã giới thiệu cho chúng tôi các anh chạy xe tuk tuk mà họ quen. Đầu tiên chúng tôi đi tìm nhà nghỉ khi này vai trò của thổ địa Long được phát huy hết mức thế nhưng không ngờ cả gần nửa tiếng đồng hồ chúng tôi cũng không tìm ra được khách sạn nào hết vì tất cả đều đã hết phòng. Lí giải cho tình trạng trên anh chạy xe tuktuk nói vì Việt Nam và Trung Quốc ăn tết âm lịch giống nhau nên hàng năm lượng khách Trung Quốc, Việt Nam bên cạnh đó cũng có người Hàn Quốc và khách phương Tây kéo đến Campuchia vào dịp này rất đông nên tình trạng khan hiếm phòng như trên là chuyện bình thường.

Mệt mỏi và đói bụng thế là chúng tôi tìm chỗ giải quyết cho cái bụng đói trước.

https://lh5.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghFBdsvyLI/AAAAAAAADUY/Op66LShyuDk/s640/IMG_3894.JPG

Khi dùng bữa tối xong chúng tôi tiếp tục đi tìm khách sạn, đã có lúc tôi bàn với mọi người nếu không có khách sạn thì thôi hỏi anh chạy xe coi về nhà anh ngủ luôn được không? Khi chạy ra đường quốc lộ 6 (National Road No.6) cuối cùng chúng tôi cũng tìm được phòng. Guest House Sim Po cách chợ cũ 15 phút đi bộ với giá phòng lạnh là 20 usd/1 ngày và phòng quạt là 15 usd. Phòng ốc khá ok, nếu vào dịp thường giá sẽ rẻ hơn.

Khi này tôi cũng hơi lo lắng vì quãng đường chúng tôi đi cũng khá xa cộng với việc lái xe phải chờ chúng tôi ăn uống nên tôi nghĩ không biết tiền xe các anh sẽ lấy như thế nào đây? Thế nhưng cũng thật bất ngờ các anh lấy mỗi xe 3usd cho gần cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ giúp tìm phòng và chờ chúng tôi ăn uống(chúng tôi 6 người đi 2 xe). Thấy được nên chúng tôi hẹn các anh sáng mai tới sớm đón chúng tôi đi thăm Angkor Wat luôn. Thế là ngày đầu tiên của chúng tôi đã trải qua như thế đấy. Lúc này cũng đồng hồ đã chỉ 10h đêm, nhận phòng xong mọi người tranh thủ đi ngủ sớm để chuẩn bị cho cuộc tham quan đền Angkor huyền bí vào sáng ngày hôm sau.

Xin có 1 ít kinh nghiệm cho ngày 1 như sau.
1. Phải đặt phòng trước, có thể tìm hotel hay guest house qua link sau
http://www.hostelbookers.com/hostels/cambodia/
Ở Siem Reap nên chọn geust house gần Old Market vì gần khu ăn uống, có đầy đủ dịch vụ cho dân du lich bụi.
2. Chọn xe đi thẳng từ HCM -- Siem Riep luôn, khi tới Siem Riep là cỡ 5h chiều để còn có time đi chơi tối.
3. Tới bến xe cứ nhờ nhân viên ở đó giới thiệu tuk tuk vì các bác tài tuk tuk mà họ giới thiệu chạy bảo đảm hơn.
4. Dân Cam họ xài tiền đô như tiền Ria, cứ chuẩn bị nhiều đô lẻ đi là OK.

dungvivu
15-11-2009, 10:37
Topic đang hay lắm(c), mong bác tiếp tục sớm nhé(beer).

Phong
15-11-2009, 11:35
4h 30 sáng ngày thứ 2 chúng tôi thức dậy chuẩn bị cho 1 ngày đi thăm quần thể Angkor huyền bí. Đúng 5h sáng xe tuk tuk đến đón chúng tôi. Tuk tuk trọn gói cho 1 ngày đi thăm Angkor là 15 usd, 1 xe có thể đi 3 người. Khu đền Angkor mở cửa cho tham quan vào lúc 5h30 sáng. Giá vé tham quan 20 usd/1 ngày, 40 usd/2 ngày, 60 usd/ 7 ngày. Ở đây tổ chức du lịch rất là Pro. Người dân Campuchia được tham quan Angkor miễn phí. Khách du lịch khi mua vé họ sẽ chụp hình lên trên vé luôn để tránh tình trạng đi lậu, vé phải giữ lại vì đi đến những ngôi đền có bảo vệ họ sẽ kiểm vé. Vì đi sớm nên chúng tôi đã đón được bình minh tại đền Angkor Wat.

Vé có chụp hình du khách.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclxxJZy7zI/AAAAAAAAIPA/DFKHBckWcaY/s640/DSC02296.JPG


Bình minh tại Angkor Wat.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Sclwc6-HMXI/AAAAAAAAIHY/2MD1pXtTUdo/s640/B%20%2828%29.JPG



Lội ngược dòng lịch sử thì ngôi đền này được xây dựng vào thế kỷ 11 (1113-1150) dưới thời vua Suryavarman II để thờ thần linh theo Hindu giáo, mất 37 năm xây dựng và 200 năm để hoàn tất việc điêu khắc cho toàn bộ công trình này. Cấu trúc 5 tòa tháp, tháp trung tâm cao 65m có 4 tháp bao quanh với chiều cao mỗi tháp khỏang hơn 40 mét hướng lên trời cao biểu tượng cho 5 ngọn núi ở dãy Hi Mã Lạp Sơn và ngọn tháp cao nhất tượng trưng cho ngọn núi Meru xưa và là đỉnh Everest ngày nay. Sau cuộc chiến 1411 như đã đề cập ở trên, đất nước Khơme rơi cuộc vào nội chiến về tôn giáo và ngôi vị nhân cơ hội đó người Xiêm lại đưa quân tổng tiến công Angkor Wat 1 lần nữa vào năm 1431 và đã chiếm được Angkor Wat. Lực lượng người Xiêm tiếp tục tấn công người Khơme lui dần về phía Nam. Nhân cơ hội này quân Miến Điện đưa quân đánh thẳng vào Xiêm. Lực lượng dàn trải trên 2 mặt trận nên quân Xiêm yếu dần. Khi này lực lượng Khơme tổng phản công lại và chiếm lại được Angkor Wat. Thế nhưng Angkor không còn được như xưa nữa vì đã bị chiến tranh tàn phá 1 phần, phần vì người Xiêm vơ vét hết vàng bạc, đá quý, tượng thần tại đền nên vua khơme không dùng Angkor Wat như là thủ đô xưa nữa và từ đó Angkor bị bỏ rơi trong rừng cây rậm rạp trong hơn 400 năm. Năm 1860 nhà thám hiểm người Pháp Henri Mouhot đã phát hiện ra và từ đó Angkor Wat đã được giới thiệu ra thế giới bên ngoài .

Những bức tường thành trải dài bao quanh Angkor.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclycmEUMyI/AAAAAAAAITs/nBk6ihhhw8w/s640/B%20%2848%29.JPG



Khi bước chân vào tới Angkor Wat tôi không khỏi ngạc nhiên đến choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền bí và kì vĩ của nó. Tôi nghĩ chắc ai cũng như tôi sẽ tự hỏi sao vào thế kỉ ấy mà con người có thể xây dựng nên được kì quan như thế. Tuy đã bị chiến tranh tàn phá 1 phần và 1 phần tàn lụi theo thời gian nhưng Angkor Wat vẫn giữ được dáng vẻ hùng vĩ của nó.Quả thật đây là thời kì vàng son đối với người Khơme. Bạn có thể bắt gặp các tượng những vị thần linh, rắn thần Naga 7 đầu, điêu khắc về vũ công Apsara, tượng nữ thần Devata, tuớng khỉ Hanuman… và những truyền thuyết theo Hindu giáo trên các bức phù điêu, hoa văn được chạm trổ tinh xảo trên từng cm của công trình này. Đúng là không thể tin vào mắt mình được. Có khoảng 1850 chạm khắc vũ công Apsara và một điều thú vị là trên ngực của tất cả vũ công Apsara đều nhẵn bóng lí do là vì du khách khi thăm viếng ai cũng chạm tay vào hết vì họ tin rằng sẽ gặp được những điều tốt lành.

Vũ công Apsara.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclyW0WfnsI/AAAAAAAAIS8/T97cubxhlL8/s640/B%20%2841%29.JPG


https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclwU6y_IYI/AAAAAAAAIGg/uGC0DWoeEkM/s512/B%20%2856%29.JPG


https://lh6.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclyvdN7OtI/AAAAAAAAIVY/do_SSqkgAGE/s512/B%20%2870%29.JPG


https://lh6.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Sclwg4wFnCI/AAAAAAAAIHw/GSgaOLHO1sQ/s640/B%20%2876%29.JPG

Phong
15-11-2009, 12:13
https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclwcAQGXyI/AAAAAAAAIHQ/dXp3bvbBs38/s640/B%20%2862%29.JPG


https://lh6.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclyXrzmweI/AAAAAAAAITE/2Q8T8bbHeH4/s640/B%20%2842%29.JPG


Tướng khỉ Hanuman.

https://lh6.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghF67F2MPI/AAAAAAAADWo/3_aqt4P6MV4/s512/IMG_3940.JPG


Các bức phù điêu dọc theo hành lang.

https://lh6.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghF0G6BguI/AAAAAAAADWY/FteV-YgXGDM/s512/IMG_3937.JPG


https://lh3.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghFtP_qT2I/AAAAAAAADWI/yujGkflFN7I/s640/IMG_3933.JPG


https://lh4.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghF8uM5ydI/AAAAAAAADWs/ERAa0une06A/s640/IMG_3941.JPG


Ngôn ngữ Khơme.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclywyfsqGI/AAAAAAAAIVg/yYgwKFPTmrA/s640/B%20%2873%29.JPG

Phong
17-11-2009, 15:44
Người Pháp đã trùng tu 1 phần như cột chóng, đà ngang và ngưởi Đức trùng tu các điêu khắc vũ công Apsara. Vào thời điểm chúng tôi đi trên đỉnh tháp ở tầng 3 của Angkor Wat cũng được rào lại không cho khách du lich leo lên để tiến hành trùng tu. Nghe đâu việc trùng tu này là do phía Nhật đảm trách.

Điêu khắc tàn lụi theo thời gian.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Sclwy3RYFLI/AAAAAAAAIJQ/8_BkMa3WtMk/s640/B%20%2893%29.JPG


https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Sclw2_LrCsI/AAAAAAAAIJo/mX6BBh2F7rg/s640/B%20%28113%29.JPG


Điêu khắc đã được phục chế.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Scly4ymwfQI/AAAAAAAAIWI/JBpHL-Ytt1c/s640/B%20%2899%29.JPG


https://lh3.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghF3z2v0mI/AAAAAAAADWk/L_yJq1Cos34/s512/IMG_3939.JPG


Đỉnh tháp đang được trùng tu.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/Scly-ly8VCI/AAAAAAAAIWw/51sDfqRAUX8/s640/B%20%28108%29.JPG



Sẽ có lúc bạn tự hỏi đền được xây dựng để thờ các vị thần linh theo Hindu giáo nhưng sao lại thấy rất nhiều tượng Phật được thờ tại đây. Lí do là vì vào thế kỉ thứ 16 một trong những vị vua thuộc dòng họ Ông Đuông theo đạo Phật đã cho mang hàng ngàn tượng Phật vào đền để thờ phượng vì vậy mà du khách có thể bắt gặp rất nhiều tượng Phật cổ tại đây.

Tượng Phật cổ.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclyyGPvS_I/AAAAAAAAIVo/9C96YjVoo1s/s640/B%20%2874%29.JPG


Rắn thần Naga 7 đầu.

https://lh6.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghGFs-zYMI/AAAAAAAADW8/l1wlob6JQlw/s512/IMG_3947.JPG

Quả thật nếu thăm quần thể Angkor trong vòng 1 ngày thì giống như là cuỡi ngựa xem hoa vậy, chỉ ở được ở Angkor Wat khoảng 2 tiếng thế là chúng tôi lại phải tranh thủ trở ra để thăm những ngôi đền khác cũng không kém phần hấp dẫn và huyền bí. Tôi cứ tiếc mãi vì thời gian tham quan Angkor Wat quá ít và mình cũng biết quá ít về lịch sử vàng son cũng như ý nghĩa của những họa tiết trong ngôi đền này. Tự hứa với lòng sẽ có 1 ngày nào đó mình sẽ trở lại thăm Angkor Wat thêm lần nữa để có thể tìm hiểu hiểu sâu hơn về ngôi đền này.

Phong
18-11-2009, 22:33
Điểm kế tiếp mà chúng tôi ghé thăm đó chính là quần thể Angkor Thom. Quần thể này bao gồm nhiều phế tích chẳng hạn như đền Bayon, Baphuon, cung điện vua Phimeanakas, Elephant Terrance, Ta Prohm… nằm rải rác trong phạm vi khá rộng lớn vì vậy du khách thường chọn xe ôm hay tuk tuk nếu như đi ít người, còn đi theo đoàn thì sẽ đi bằng xe du lịch. Bên cạnh đó nếu muốn tự khám phá thì có thể thuê xe đạp hay xe đạp điện để tham quan.

Dòng người đổ về Angkor Thom.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclxJWEKPtI/AAAAAAAAILU/z5BUwu-t2CU/s640/B%20%28131%29.JPG


https://lh3.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghGsempVoI/AAAAAAAADYI/uUU4nR6t1I8/s640/IMG_3966.JPG


Cổng vào Angkor Thom.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SwP3bjqmhVI/AAAAAAAAK18/V9vdWJvoLxU/IMG_3964.JPG


Tượng voi phía sau cổng vào Angkor Thom.

https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclzQ0xLn3I/AAAAAAAAIYU/qQ7qZarCAgM/s512/B%20%28146%29.JPG


https://lh6.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclzSSJbmAI/AAAAAAAAIYc/bLGNHlNw9i0/s640/B%20%28147%29.JPG



Theo như lịch sử dưới sự phát triển về quân số cũng như dân số của đế chế Khmer, Angkor Thom đã được xây dựng 80 năm sau khi đã có Angkor Wat. Khu đền Bayon nằm ở trung tâm Angkor Thom, cách cổng thành khoảng 1,5 km. Đền được vua Jayavarvan VII xây dựng vào cuối thế kỉ thứ XII và đầu thế kỉ thứ XIII, vị vua theo Phật giáo đã cho xây dựng đền Bayon dựa trên tinh thần Phật giáo. Sau khi Jayavarman VII chết, những vua nối tiếp với tín ngưỡng khác nhau như Hindu giáo đã xây thêm cho ngôi đền dựa theo tín ngưỡng của mình. Vì vậy đâu đó du khách có thể thấy được sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc của Hindu giáo và Phật giáo. Đối với du khách ngôi đền này cũng hết sức huyền bí không thua kém gì Angkor Wat.
Đặc biệt ở đền Bayon là sự trội hẳn của ảnh hưởng Phật giáo. Số 9 là con số linh thiêng đối với Phật giáo vì vậy ngay cây cầu đá dẫn vào Angkor Thom mỗi bên đã được xây dựng một dãy 54 vị thần thiện và ác, tổng cộng 108 vị đang ôm mình rắn thần Naga bảy đầu. Nếu phân tích 1 chút thì:
Mỗi bên 54 vị thần, tổng 2 số này là 9.
2 bên 108 vị thần, tổng của 3 con số này cũng là 9.
Bên trong đền Bayon với 54 tháp 4 mặt đầu người, tổng cộng là 216 gương mặt đá nếu cộng 3 số này lại cũng là 9.Và bốn mặt người ở mỗi tháp tượng trưng cho Từ Bi Hỷ Xả, bốn đức tính cao đẹp trong thuyết nhà Phật. Một chi tiết khác đó là 54 ngọn tháp cũng tượng trưng cho 54 tỉnh mà người Khmer cai quản thời bấy giờ.
Ngoài ra bên trong đền có các bức phù điêu tạc trên đá mô tả rất sống động đời sống văn hóa lúc bấy giờ cũng như các cuộc thủy chiến, bộ chiến của quân đội Khmer với quân Chăm Pa.

Tượng các vị thần ôm mình rắn thần Naga.

https://lh6.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SwPvR_fzGWI/AAAAAAAAK14/8Cb0TJGChUE/angkorsouthgatebd6.jpg


Toàn cảnh đền Bayon.

https://lh6.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghHiUnwZbI/AAAAAAAADZs/JGkOlca2Vp8/s640/IMG_3989.JPG

Phong
18-11-2009, 22:38
Phù điêu mô tả cảnh chiến đấu của quân đội Khmer.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclzcgeFwsI/AAAAAAAAIZU/dOF-uT4qXLw/s640/B%20%28154%29.JPG


Điêu khắc vũ công.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SwSGRlJeB9I/AAAAAAAAK2w/qoA1gObrb5U/IMG_3984.JPG



Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một lần nữa chúng tôi lại bị cuốn hút trước vẻ đẹp kì bí của ngôi đền này, xung quanh quang cảnh đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh và thời gian, thế nhưng những pho tượng mặt người 4 phía với nụ cười huyền bí ẩn hiện trên môi và không khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào vẫn còn khá nguyên vẹn. Đi đến bất cứ đâu trong ngôi đền khi nhìn lên cứ như các bức tượng ấy đang nhìn và cười với chúng tôi vậy. Khi nhìn các tượng ấy chúng tôi cảm thấy thanh thản lạ thường. Nếu như đi vào 1 dịp thường chứ không phải dịp tết âm lịch có lẽ cảm giác sẽ khác hơn nữa, vì sẽ vắng vẻ hơn và du khách sẽ có không gian tĩnh lặng hơn để có thể chiêm nghiệm lại những điều xung quanh cuộc sống của chính mình. Phải mất một thời gian dài nghiên cứu qua các dấu tích lịch sử còn sót lại mới biết được tượng mặt người huyền bí trên các tháp của Bayon là vua Jayavarman VII.

Tượng mặt người bằng đá.

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclziUdOqtI/AAAAAAAAIZ0/p-MrPwfcsxU/s640/B%20%28170%29.JPG


https://lh4.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclzghUEUaI/AAAAAAAAIZs/wU9kH-yols8/s512/B%20%28167%29.JPG



Trong ngôi đền luôn có các nghệ nhân ngồi vẽ các bức tượng mặt người và du khách có thể mua để làm kỉ niệm, cũng có dịch vụ chụp hình với các nhân viên tại đền với giá là 1 usd/1 tấm.

Dịch vụ tại đền Bayon

https://lh3.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghHOGCS32I/AAAAAAAADZM/WgNFA3juTGY/s640/IMG_3981.JPG


https://lh4.ggpht.com/_dftKcFXVVCg/SghHTYFeKDI/AAAAAAAADZU/ZF_t-VpgrTs/s640/IMG_3983.JPG



Chia tay Bayon với vẻ đẹp huyền bí chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào để tham quan các phế tích còn lại, điểm đến kế tiếp là đền Baphuon, nằm cách đền Bayon khoảng 1 km. Thả bộ một hồi chúng tôi đã đến được đền Baphuon chỉ tiếc là ngôi đền đang được rào lại để tiếp tục công việc phục chế nên không vào tham quan được. Nghe đâu là cuối năm 2009 đầu năm 2010 công việc phục chế sẽ hoàn tất và ngôi đền này sẽ được mở cửa để tiếp đón du khách tham quan. Đang ngồi trên đường vào đền tiếc ngẩn ngơ vì không tham quan được khi ấy có mấy bé bán quà lưu niệm lại mời chúng tôi mua hàng, phải nói là khách du lịch khi đến tham quan Angkor khá thuận tiện, vì từ các anh lái xe tuk tuk, nhân viên bảo vệ trong các ngôi đền, các hàng quán trong khu Angkor cho đến cả mấy bé bán đồ lưu niệm tất cả đều có thể sử dụng tiếng Anh 1 cách lưu loát. Khi mua hàng của mấy bé này thì nên trả 1/3 giá mà mấy em đưa ra là OK.
Tìm hiếu 1 chút về ngôi đền này chúng tôi biết được đền Baphuon nổi tiếng với tượng Phật nhập niết bàn được chạm khắc trên bức tường đá dài 40m. Ngôi đền được xây dựng với vật liệu chủ yếu là đá ong và đá đỏ. Phế tích này khi được phát hiện ra các nhà khoa học đã quyết định phục chế bằng cách dỡ ngôi đền ra thành từng mảng, đánh số các viên đá để rồi sau đó sẽ ghép lại thành một cấu trúc vững chắc hơn. Việc phục chế này được ví như “trò chơi ghép hình lớn nhất thế giới”. Công việc được bắt đầu vào năm 1960 nhưng tới 1971 phải dừng lại vì sự cai trị của tập đoàn Pôn Pốt. Việc phục chế phải bỏ giữa chừng đã biến Baphuon trở thành đống đá vụn đổ nát. Sau này khi đất nước được hòa bình công việc phục chế đã được thực hiện trở lại.

Đền Baphuon

https://lh5.ggpht.com/_Clsmnx0swks/SclzqDU7WyI/AAAAAAAAIac/-yPQiijFFdc/s640/B%20%28175%29.JPG

dugiang
18-12-2009, 11:32
Được sự đồng ý của bạn Phong, dugiang xin tiếp tục topic này.
Cũng là lượm lặt lại những trải nghiệm thú vị từ những ngày mỏi mòn lê thê ở đây.
Nhân tiện cho gửi lời cảm ơn bạn phuongnh đã động viên là: cho dù ở đâu cũng phải giữ cho được cái máu phượt.

Mình may mắn được gặp Vua Sãi Tep Vong
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=22839

Gặp về rồi mới lọ mọ đi tìm hiểu, hỏi thăm bác Gúc mãi chả ra cái gì cả.
Nhưng cố gắng lắm rồi cũng tóm tắt lại được chút chút như vầy:
Hiện nay ở Cambodia có 90% dân số là tín đồ Phật giáo tiểu thừa (Put Xa xo nik Chun)
Phật giáo tiểu thừa CPC phân chia thành hai tông phái: Phái Đại Tông (Mo ha ni kay) - Phật tử của phái này chiếm khoảng 90% phật tử toàn quốc, chùa chiếm khoảng 94% bằng 3.633 trong tổng số 3.738 chùa trên toàn quốc. Phái Pháp Tông (Thom ma dut), phật tử ít nhưng đa số là quý tộc được thượng tầng xã hội ủng hộ.
Như vậy CPC có tới hai ông Vua Sãi (Preah Sang Riech)
Vua Sãi Tep Vong đứng đầu phái Mo ha ni kay
Vua Sãi Bu Kry đứng đầu phái Thom ma dut ( mình sẽ mon men làm quen với tầng lớp quý tộc để tìm kiếm cơ hội gặp Preah này ;))

Đi rồi mới thấy câu này quá đúng " Vua sãi có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng của Vua sãi đối với CPC không kém ảnh hưởng của Quốc vương".
Mọi người vô cùng sùng kính và coi như gặp may mắn khi được ngài ban phước.
Coi như mình gặp may rồi.

dugiang
18-12-2009, 13:47
Cái duyên may ấy,nó cũng đến tình cờ và cũng làm tôi dở khóc dở cười không ít. Nhưng chuyện ấy để từ từ kể.
Bắt đầu là do bọn tôi có ủng hộ tiền để cung cấp trang thiết bị cho một trạm xá miễn phí nằm trong khuôn viên của Wat Ounalom. Hôm nay là lễ khánh thành cái bệnh xá ấy, sếp tôi được mời đến tham dự với ghi chú là buổi lễ được đích thân Vua Sãi Tep Vong chủ trì.
Sếp bận đi công tác, tôi được lệnh đi thay mặt.
Chả biết gì, nghe nói gặp Vua Sãi là may mắn lắm nên hớn hở ra xe đi ngay. Chỉ có bạn lái xe người Khmer gốc Việt đi cùng. Tôi coi như phó thác cho bạn ấy.
Cái trạm xá đó đây này. Ngày khai trương nên cũng trang trí rực rỡ lắm. Phần nhà xây là của nhà tài trợ khác. Bên tôi chỉ có cái ruột bên trong thôi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=22848

Còn đây là khu vực đón tiếp khách trước khi vào nơi làm lễ. Khách mang một phong bì thư mời đến chỗ này để tiếp tục vào sổ một khoản tiền gọi là mừng khai trương. Tôi liếc qua thấy phong bì mang tên sếp tôi ghi 200USD là khoản mừng oách nhất.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=22841

Nguyên Hương
18-12-2009, 13:58
Mỗi lần vào Phượt hay nhìn đâu đó tấm ảnh về Cambodia, trong tôi lại nhớ những chuyến đi, con đường, ngôi đền tôi đặt chân đến. Có thể nói Cambodia là 1 trong những nước tôi rất thích và có ước muốn quay trở lại.:):):) Cám ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc về chuyến đi.

dugiang
18-12-2009, 14:06
Qua bàn tiếp khách là phần lưng của bàn thờ lễ.
Tôi trang trọng được mời ngồi xuống tám thảm đỏ bên cạnh bàn thờ này. Gần như đối diện với nơi Vua Sãi sẽ làm lễ. Chỉ những khách VIP được ngồi đây thôi nha.
Đây là bàn làm lễ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=22842
Tâm lý chung của người Campuchia thích đơn giản, nghe và tin những gì thấy trước mắt, không thích trừu tượng.
Bàn thờ mang đậm dấu ấn của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước thiên về thực vật.
Nhìn cận cảnh là thế này. Chụp từ góc ngồi của tôi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=22844

2LúaMiềnTây
18-12-2009, 14:09
Nhìn cận cảnh là thế này. Chụp từ góc ngồi của tôi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=22844

Trên bàn cúng nhìn toàn là nông sản không hở chị?
Y chang nông sản VN nhà mình...:)

dugiang
18-12-2009, 14:27
Vầng, đến đây thì tai nạn đã xảy ra với tôi.
Vì không tìm hiểu kỹ phong tục tập quán của nước bạn. Khi nghe bảo đi dự khai trương là tôi cứ hồn nhiên ra xe trong trang phục công sở.
Và mọi người dự lễ đều phải ngồi thế này. Còn tôi là cái mụ đen đen to to ấy cũng phải quỳ suốt luôn thế này à. Mà ngay trước mặt Vua Sãi mới đau chứ. Sao phải quỳ mà không ngồi được như mọi người thì chắc các bạn cũng biết tỏng rùi. Hình này cho size nhỏ thôi nhé. Xấu hổ lắm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=23445

tichuot
18-12-2009, 14:43
Hình này cho size nhỏ thôi nhé. Xấu hổ lắm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=23445

Tỷ cứ cho size lớn đi, em thề là không cười đâu. Nếu em cười thì cho cả bàn tay vô miệng mà ngậm lại. =))

Lâu lắm rồi mới được đọc bài chia sẽ của tỷ. (c)

dugiang
18-12-2009, 14:47
Để các bạn đi du lịch Campuchia không phải mắc những lỗi về tâm lý - tín ngưỡng - phong tục tập quán (như tôi..hi hi)
Tôi mạn phép đưa lại một số thông tin cần thiết. Cái này thấy trong các sách du lịch nước ngoài ghi rất nhiều nhưng sách Việt Nam thì hình như tôi chưa thấy.
Tục ngữ Camphuchia có câu vầy " Nói nhiều, nghe ít năng lực sẽ mòn, nước thấm phải chịu, chỗ ngồi phải thấp, đầu óc phải nhanh, lời nói phải cao quý"...Cứ thế mà làm thì thể nào cũng được coi trọng.
- là quốc gia theo đạo phật, người dân rất kính trọng các vị sư sãi. Các vị sư sãi đối với họ là hiện thân của Phật, các lời khuyên răn của sư sãi họ đều nghe theo, dù về đạo hay về đời. Do vậy, quí vị vui lòng không được phép có biểu hiện bất kính gì với các sư sãi.
- Phụ nữ trong giao tiếp ưa kín đáo. Nữ tuyệt đối không được chạm tay vào sư sãi.
- Dân CPC rất sùng kính Nhà vua, đối với họ Nhà vua là cha của dân tộc, là bóng mát che chở cho dân tộc, là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc, là trung tâm hòa giải giữa các thế lực chính trị...v.v...Mọi người lưu ý khi phát ngôn về gia đình hoàng tộc.
- Điều tối kỵ nhất ở người CPC là xoa đầu hoặc bước chân qua đầu người khác, cho dù người đó là cha mẹ đẻ. Họ quan niệm rằng " tinh túy của sự sống" hoặc " tinh túy của linh hồn" một người được đặt trong đầu và có thể bị tác hại do việc sờ vào đầu. Mọi người tuyệt đối đừng xoa đầu các em nhỏ nhé.

@2lúa: CPC khí hậu, thức ăn y chang Việt nam à.

dugiang
25-01-2010, 22:51
Phnom Phenh mấy ngày qua mưa rả rích và se lạnh.
Tâm trạng của tôi cũng theo cái khí hậu đó mà rầu rĩ ủ ê. Trời lạnh tự nhiên nhớ đến kinh khủng mấy chuyến đi bão táp mùa đông vừa qua.
Rồi lạnh lại thèm uống rượu thế nên cứ say mèm trong mưa để rồi đêm trắng nghiêng ngả treo cái status "Đêm nay ai say đất lở...Em ơi có nghe rạn vỡ. Vạn mảnh ly tan theo chuỗi cười..."
Thế bèn quyết vực mình dậy bằng việc phải lên đường. Mình sẽ khám phá khu vực lân cận Phnom Phenh :D
Điểm lựa chọn đầu tiên là UDong, thủ đô cũ cách khoảng 40km về phía bắc PP.
Thế nhưng khi nghe rủ đi bằng xe máy đến đó thì mấy đồng nghiệp trố mắt nhìn tôi như sinh vật lạ rồi lắc đầu quầy quậy (NO)
Không sao, tôi đi một mình. Chuyện lang thang trên đường alone thì chả xa lạ gì với máu lãng du của tôi.

dugiang
25-01-2010, 23:48
Theo Internet thì Oudong là kinh đô của Campuchia từ 1618 đến 1866. Hoàng cung này nằm cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 30-40 km về phía Tây Bắc, nằm phía trên bến đò Kompong Luong. Năm 1866 vua Norodom chuyển hoàng cung về Phnôm Pênh, Oudong trở thành cố đô. Ngày nay cố đô này trở thành một huyện của tỉnh Kampong Speu, giáp ranh với huyện Ponhea Leu của tỉnh Kandal ở phía Đông Nam, với tỉnh Kampong Chhnang ở phía Bắc. Hoàng cung Oudong nằm ở tọa độ khoảng 11°49'21"-11°49'38" vĩ bắc và 104°44'36"-104°46'20" kinh đông, phía trên của Phnom Udong (11°47'42" vĩ bắc và 104°46'07" kinh đông) là ngọn núi có đền tháp (lăng mộ hoàng gia) ở huyện Ponhea Leu tỉnh Kandal. Trung tâm của Oudong ngày nay là Phsar Oudong, cách Phnom Penh 34 km theo đường chim bay về phía Tây Bắc, gần quốc lộ số 5 của Campuchia. Trong Chiến tranh Việt Nam, hoàng cung bị tàn phá nặng bởi bom Mỹ, và tới năm 1977 thì tiếp tục bị Khmer Đỏ phá hủy.
Nằm khép mình trước Phnom Penh, Oudong sớm chìm vào quên lãng và bị rừng già bao phủ, kiến trúc không có gì là đặc sắc lắm và không được xây dựng bề thế và quy mô so với các cố đô khác.
Bản đồ đi thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26478

dugiang
26-01-2010, 00:13
Trời như chiều lòng người, buổi sáng mát rượi với nắng hanh hao vàng. Tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại!
Quốc lộ số 5 uốn mình theo một nhánh sông Tonle Sap. Trong tôi tràn ngập một cảm giác thư thới hạnh phúc khi được trên đường. Nhẩn nha ngắm cảnh, hít thở thật sâu những hương đồng nội. Không khí thật trong lành và thơm ngát suốt đường đi. Lúc thì mùi của lá bạch đàn, lúc lại thơm mùi rơm từ các gốc rạ, thỉnh thoảng lại ngọt đậm cánh sen....
Dọc đường đi còn dấu ấn trải dài của một cộng đồng Chăm hồi giáo với những thánh đường lộng lẫy và trang phục truyền thống đặc thù.

Và đây là đặc sản địa phương
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26480

Hoa này lạ quá, tôi chưa nhìn thấy bao giờ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26483

Cả cây thì nhìn thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26487

dugiang
26-01-2010, 10:01
Hi hi...các bạn thông cảm. Dugiang cũng đang "tập bắn, tập sốp". Vốn cũng già cả lại lười nên ảnh màu chẳng giống ai.

Đi phượt bằng xe máy trên đất bạn quả thật thích thú. Thậm chí tôi không lần nào phải dừng lại giở bản đồ mang theo vì các bảng chỉ dẫn trên đường rất rõ ràng bằng cả hai thứ tiếng. Cứ đi một đoạn là có chỉ dẫn các loại. Ví dụ: hướng về các tỉnh, bảng khoảng cách từ đây đến các địa danh, sơ đồ nút giao thông...

Ở trên có nhắc đến bến đò (phà)và đây demo một bảng hướng dẫn giao thông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26488

Tuy nhiên sẽ chẳng còn bến phà nữa vì hai cây cầu đã hợp long trên khúc sông này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26489

Dừng lại chụp ảnh cây cầu này, thật sự trong lòng tôi bỗng có gì nghèn nghẹn.
Đường quốc lộ tuy dẫn thẳng tới cửa khẩu Poipet biên giới Thái Lan nhưng giao thông thưa thớt. Chả bù cho những xe tải sầm sập như con thoi trên quốc lộ của mình... Vậy mà bạn xây những hai cây cầu chỉ các nhau vài km.
Giá như một cây cầu được xây ở bến phà Neak Luong kia thì rút ngắn được hơn một tiếng đồng hồ cho tôi về thăm nhà có phải hơn không? Chỉ riêng lượng xe khách vận chuyển qua lại như con thoi giữa PP - SG đã mỗi ngày đã hơn trăm chuyến. Chưa tính lũ xe container đi qua thì đầy ắp, đi về lại trống chơn phải mở một cánh cửa cho các bạn cảnh sát giao thông giảm chi phí "mãi lộ".
Nhớ lại những lần về nhà dịp lễ, xe khách kẹt phà suốt nửa ngày trời khiến quãng đường chỉ hơn 300 cây số ngốn mất của tôi gần 12 tiếng đồng hồ. Tự nhiên thấy cổ họng se đắng lại.

dugiang
26-01-2010, 14:21
Nỗi buồn cũng thoáng qua nhanh bởi cảm giác sung sướng vì-được-trên-đường lại lấn át hết mọi sự.
Dòng sông Tonle Sap với các sinh hoạt đánh bắt êm đềm vẫn uốn mình kiên nhẫn đồng hành cùng tôi bên tay phải, gió mát rượi thổi lồng lộng trên đường.
Các cô gái Chăm hồi giáo trùm khăn với đôi mắt đẹp mê hồn, sống mũi cao và màu da ngăm... ngồi bán ở rất nhiều quán nhỏ ven đường. Họ khéo léo xếp những đài sen xanh ngăn ngắt thành từng bó nhỏ, rồi các bó nhỏ lại tỏa ra như đóa hoa lớn nở xòe. Bên cạnh đài sen là những rổ vú sữa da láng mướt, trái tím xen lẫn trái xanh. Chỉ nhìn thôi là cũng đủ thích thú lắm rồi.
Rất tiếc tôi đã không chiến thắng nổi cái ngại ngùng và cảm giác lấn cấn với hai chữ hồi giáo nên không dừng lại chụp được tấm ảnh nào miêu tả được chỗ này.
Trên đường có một điểm được nhắc đến trong các sách hướng dẫn du lịch như một sự khác biệt. Giữa một rừng các ngôi chùa mới được xây dựng dày đặc hai bên đường theo kiến trúc truyền thống, xuất hiện một bạn chùa xi măng xám xịt nhưng mang kiến trúc nửa-Ăngkor

Chùa truyền thống
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26484

Còn đây là chùa nửa - Ăngkor
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26485

Cận cảnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26486

hu hu...tôi chưa nghiên cứu tới được đoạn PS xóa cái dây điện vô duyên kia.

dugiang
28-01-2010, 15:47
Đã tới Udong.
Những gì còn lại của cố đô xưa, một kinh thành mang tên Chiến thắng và chứng kiến sự đăng quang của các vị vua nổi tiếng như Ang Duong, Norodom, Sisowat...chỉ còn là dấu hiệu này thôi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26697
Bia đá kể về sự tích dời thủ đô về Udong, ca ngợi công đức của vua Ang Duong là người sáng lập ra cố đô này.

Và đây là vua Ang Duong
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26699

Cái nghiêng đầu tinh nghịch của chú ngựa làm tôi thích thú đến nỗi phải ngắm nghía thêm chú một chút
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26698

Vua Ang Duong là ông cố của hoàng thân Norodom Shihanuok hiện tại nên chân dung của ông được dùng làm mẫu cho pho tượng. Do vậy, tôi nhận thấy khuôn mặt đức vua rất quen thuộc với ký ức của mình.

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là đích đến.
Điểm dừng chân sẽ là ba ngọn đồi liền nhau đột nhiên nổi sừng sững giữa đồng bằng mênh mông rải rác vô số cây thốt nốt.
Phnom Udong chứa đựng trong mình những truyền thuyết bí ẩn. Đó cũng là lý do lớp thương nhân giàu có của CPC ngày nay vẫn tiếp tục đổ tiền bạc vào xây dựng và tôn tạo các di tích nơi đây.

dugiang
26-02-2010, 15:01
Hôm nay mới có thời gian để tiếp tục kể cho các bạn nghe về UDong
Đã thấy thấp thoáng bóng những ngọn núi của Phnom UDong từ xa xa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=28473
Để đến UDONG, cách tốt nhất là thảnh thơi trên xe máy giống tôi.
Tuy nhiên với khoảng cách gần 40 km thì cũng có thêm các lựa chọn khác.
Xe bus của Sorya khởi hành từ chợ trung tâm (Psar Thmei) ngày có hai chuyến đến Udong vào lúc 7g sáng và 8g30 sáng. Giá vé là 15.000 riels và mất khoảng 1g cho chuyến đi
Có thể đi xe bus Kongpom Chnang và xuống tại km 37 rồi bắt motodup (xe ôm) vào chân núi với giá khoảng 2 đô.
Cũng có thể thuê một chiếc taxi với giá là 30 đô cho cả đi lẫn về.
Phnom Udong hôm tôi đi người dân tới cúng viếng dập dìu.
Khách du lịch người nước ngoài bị chặn lại thu vé 1 đô nhưng với vẻ ngoài mặn mà của tôi thì cứ điềm nhiên mà vào tỉnh bơ như người bản xứ.
Nếu không nhìn thấy cái cổng này, tôi đã bỏ qua lối rẽ vào chân núi vì nghe tên gì lạ hoắc.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=28474

dugiang
26-02-2010, 16:06
Tôi chưa lên núi ngay mà còn hăm hở lượn một vòng theo con đường mòn vòng qua chân các ngọn núi. Đẹp và yên bình quá. Văng vẳng đâu đây tiếng dàn nhạc ngũ âm đang gõ những giai điệu truyền thống.
Thỉnh thoảng lại ngước nhìn ngắm nghía các ngọn tháp trên cao và cố đoán xem nó là cái gì.Tôi chỉ biết Udong là kinh đô cổ, Phnom Udong là ngôi chùa có nơi yên nghỉ của các Vua.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=28483

Và cũng vì đi loanh quanh như thế mà điểm đầu tiên dừng chân lại làm tâm trạng tôi không được vui. Một ám ảnh lành lạnh cứ bám theo tôi suốt khoảng thời gian thăm thú còn lại.
Ngay bên sườn núi là một đài tưởng niệm những nạn nhân của Khmer Đỏ chứa xương cốt, dụng cụ tra tấn khai quật từ hơn 100 ngôi mộ tập thể. Những bức đồ họa tranh trí mô tả cảnh tàn bạo của quân Pol Pot khiến tôi phải rùng mình bàng hoàng. Những ai đã từng đến Toung Sleng hoặc Killing Field thì chắc không xa lạ gì với những cảnh tượng ghê rợn này mấy.
Tôi không chụp lại tấm ảnh nào ở đây, nhưng có cảnh này thấy là lạ, ruột bị đổ ra trên bụng à?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=28484

dugiang
26-02-2010, 16:41
Ngôi chùa mới xây nằm trên ngọn núi cao nhất được dẫn lên bằng 509 bậc thang. Người ăn xin và lũ trẻ bám theo du khách xin được dẫn đường rất nhiều.
Và theo tinh thần nhà phượt tôi chọn lối mòn len lỏi trên sườn núi chứ nhất định không thèm leo theo bậc thang

Đường lên núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=28485

Đường Dugiang đi :shrug:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=28486

Đã tới chùa. Rất nhiều đoàn khách hành hương ăn mặc thật đẹp cầm hoa sen trắng đi vòng quanh tháp, vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện. Có đoàn khác lại quỳ trước mặt chính của tháp khấn vái. Khó khăn lắm mới chộp được tấm không có người thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=28488

Khoảng khắc choáng ngợp khi đứng trên cao ngắm đồng bằng bao la bên dưới. Ôi! Tôi không có ống kính wide để chụp panorama :((

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=28487

dugiang
26-02-2010, 17:00
Phải đến tận nơi mới biết thực tế toàn bộ khu di tích này được gọi chung là Ngọn núi chứa kho báu Hoàng gia chứ không phải là núi Udong.
Và cũng bởi cái truyền thuyết của nó mà khu vực này bị tàn phá nặng nề bởi người Thái, bom thời Lon Nol và gần như bị thổi tung bởi Khmer Đỏ.
Trong trận chiến vào thế kỷ thứ 16 với người Thái. Vua Campuchia được cho rằng đã cất dấu một kho báu ngân khố Hoàng gia trong hang động ngầm rất lớn bên dưới nền của ngôi đền Arthaross.

voongsenh
26-02-2010, 18:34
Chùa truyền thống
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26484



Cái Chùa này là chùa nghiêng =)) hả béo ui? (NT)

dugiang
14-04-2010, 00:19
@Cụ Sềng - chả là em trình còi, cố gắng xoay xở để lấy hết được hai cái cột chót vót của chùa truyền thống mà không được nên nó mới thành ra nghiêng ngả thế đấy (NT)

Hôm nay các bạn Cambodia đãi mình một bữa ăn toàn các món Khmer truyền thống nhân dịp Happy Khmer New Year nhá. Không biết có phải do không khí của bữa tiệc tất niên này vui quá không mà mình ăn thấy ngon miệng lắm ý.
Mình còn dự thi múa Savong và học được thêm 3 điệu nhảy mới thật thú vị (c)

Món ăn đây này (wait)
Món đầu tiên: Gỏi (Nộm) đu đủ trộn ghẹ tươi. Ăn không tanh tý nào nhá
https://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/Cambodia/Test085-1.jpg

Tiếp là mắm Prohooc chưng cà bi dùng với rau sống (lưu ý rau sống là: bắp cải, đậu rồng, cà chén, cà tím, dứa và dưa leo...lần đầu nhìn đĩa rau sống này mình cứ chắc mẩm là được ăn lẩu...hihi). Món này còn có thêm thịt băm và nước cốt dừa. Ăn không hề béo ngậy mà rất vừa miệng, dùng với cơm trắng thật tuyệt
https://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/Cambodia/Test071-1.jpg

Đây là canh chua Sieam Reap (Rau muống + Thịt gà + mắm prohooc again....may quá không có nước cốt dừa)
https://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/Cambodia/Test072-1.jpg

Và cuối cùng là Cá Lóc Biển hồ quay giòn ăn với mắm xoài
https://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/Cambodia/Test076-1.jpg


Tất cả dùng với cơm trắng, gạo dẻo thơm rất ngon.
Không nhớ bạn nào trên phượt có nói rằng Cambodia chỉ ăn cơm nếp hay sao ý nhỉ. Thật ra ăn hoàn toàn cơm trắng như mình và các bạn Cambodia rất tự hào khoe rằng thổ nhưỡng vùng Kampongcham của họ cho ra loại gạo xuất khẩu đặc biệt nổi tiếng thế giới không kém gì cà phê Buôn Ma Thuột.

voongsenh
14-04-2010, 01:08
Trểu hết cả nước miếng rồi Dugiang ơi...có ăn cắp được cái công thức ko? Nếu được thì cho luôn vào Laptop để thi triển tại SG hay HN luôn

dulichmientay
14-04-2010, 08:46
Chị dugiang ơi , em ở vùng biên giới Tây Nam , qua Cam bằng cửa khẩu Xà xía rất nhanh , nhưng không biết mình có mang xe máy của mình qua Cam được không chị ? Em cũng tham khảo một số người nhưng thông tin mơ hồ quá không biết thế nào , có thể giúp em không ?:)

Codet
14-04-2010, 09:12
Đấy nhá, DG thấy ko ? Ở lại trực cũng ko phải ko hay, cái hay ở quanh ta, há há. Mấy bát mắm xoài ngon quá, còn cái món rau muống nấu thịt gà thì tụi em thường ăn bên quán Cơm Lào gần cơ quan em.
Dạo này chụp ảnh lên tay thế, còn biết lồng nó vào khung nữa kìa. :D

caonguyen
14-04-2010, 11:45
Các bạn cho mình ké mấy tấm hình đi Cam nhé!
Đúng là đã đến Cam thì luôn có một mong muốn được quay trở lại!
Chợ nổi trên Biển Hồ Tonle Sap
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/Cambodia/VPH_8193.jpg
Đa số là bà con Việt Kiều sinh sống ở đây.
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/Cambodia/VPH_8196-1.jpg

https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/Cambodia/VPH_8204.jpg

Cụ già trong Angkor Thom
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/Cambodia/VPH_8100.jpg

Những nhạc công này khi thấy du khách Việt Nam thì tấu lên những bản nhạc Việt quen thuộc bằng âm hưởng nhạc cụ Khmer, nghe rất lạ
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/Cambodia/VPH_8121.jpg

Chợ đêm Seam Reap
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/Cambodia/VPH_7901.jpg

Và không thể thiếu dáng cây Thốt Nốt
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/Cambodia/VPH_7823.jpg

Cảm ơn các bạn đã xem hình!

Hùng
17-04-2010, 00:27
Cám ơn bạn Phong và bạn dugiang về những thông tin trong topic của các bạn, cánh cựu chiến binh biên giới tây nam chúng tôi cũng đang háo hức chuẩn bị một chuyến đi K trong dịp nghỉ hè này, đi tập thể có cả vợ con theo cùng, do đó tôi vẫn thường xuyên vào phượt xem bài của các bạn để rút tỉa kinh nghiệm những người đi trước.

Một lần nửa rất cám ơn những thông tin trung thực, hình ảnh đa dạng và sắc nét của các bạn.:)

Lính cũ nhớ rừng xua

caonguyen
17-04-2010, 22:27
@anh Hùng:
Nếu anh để ý thì những nhạc công đấy đa số là thương binh hoặc nạn nhân của mìn đấy (có 1 cặp chân giả phía trước).
Anh đầu của mình cũng đã từng ở chiến trường K, hihi biết đâu lại từng là đồng đội nhỉ!
Chúc anh và gia đình một chuyến đi nhiều ý nghĩa và tràn đầy kỷ niệm xưa!

dangkhoaquan
17-04-2010, 23:18
Bác Hùng đi vui vẻ nhé, đi về làm cái topic "ngã 3 con voi ' đi bác.

dugiang
18-04-2010, 15:33
Chị dugiang ơi , em ở vùng biên giới Tây Nam , qua Cam bằng cửa khẩu Xà xía rất nhanh , nhưng không biết mình có mang xe máy của mình qua Cam được không chị ? Em cũng tham khảo một số người nhưng thông tin mơ hồ quá không biết thế nào , có thể giúp em không ?:)

Hi, dulichmientay
Khéo thế! Dugiang vừa làm một chuyến du hành liều từ PNP sang Hà Tiên qua cửa khẩu Xà xía (giờ là cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên) đây.
Gọi là liều vì 4 người mình chất lên một con xe lexus vượt cửa khẩu về VN ăn chơi mà không mang trong mình bất cứ một giấy tờ nào. Eo ôi, thế mà vẫn qua lại ngon lành mới thấy là việc đem xe qua cửa khẩu nhỏ như con thỏ. Bạn cứ ra biên giới sẽ thấy xe cộ chạy qua chạy về chóng cả mặt.
Chỉ cần giấy tờ xe, hộ chiếu là bạn làm thủ tục dễ ợt.
Trung tâm Hà tiên - cửa khẩu: 6km
Xà xía - Phnom penh: 140km
Tổng thời gian tụi mình đi là khoảng có 3 tiếng đồng hồ à.

caonguyen
18-04-2010, 16:54
Hi, dulichmientay
Khéo thế! Dugiang vừa làm một chuyến du hành liều từ PNP sang Hà Tiên qua cửa khẩu Xà xía (giờ là cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên) đây.
Gọi là liều vì 4 người mình chất lên một con xe lexus vượt cửa khẩu về VN ăn chơi mà không mang trong mình bất cứ một giấy tờ nào. Eo ôi, thế mà vẫn qua lại ngon lành mới thấy là việc đem xe qua cửa khẩu nhỏ như con thỏ. Bạn cứ ra biên giới sẽ thấy xe cộ chạy qua chạy về chóng cả mặt.
Chỉ cần giấy tờ xe, hộ chiếu là bạn làm thủ tục dễ ợt.
Trung tâm Hà tiên - cửa khẩu: 6km
Xà xía - Phnom penh: 140km
Tổng thời gian tụi mình đi là khoảng có 3 tiếng đồng hồ à.

Hihi mình khoái đi kiểu này nè! ấn tượng ghê lắm!

dulichmientay
18-04-2010, 19:46
@dugiang:Ái chà sao không cho em hay để gặp chị hở , tiếc quá:(.

Hôm nay nghĩ lại , sao cho hay được :LL

Mong có dịp gặp chị ,ngưỡng mộ quá mờ hi hi ....:L

Nguyên Hương
18-04-2010, 20:43
Ngày hôm nay mình có dịp quay trở lại Campuchia trong chuyến đi Từ thiện. Ở tại biên giới Campuchia và Việt Nam - Tây Ninh được chụp trên xa. Lá cờ bay phấp phới

https://lh6.ggpht.com/_2te3_c-GZ6k/S8sDJRixlkI/AAAAAAAABV0/ylnoZIjV-DM/s512/DSC02688.JPG

Hôm nay vẫn còn dư âm Tết của người Khmer. Hình ảnh chụp tại Casino Le Macau. Một trong 6 casino tại biên giới Cambodia. Vào trong đó đa số là người Việt Nam, gốc Hoa khá nhiều. Anh bạn người Hàn Quốc của tôi bảo "Người Việt Nam giàu. Sao mà nhiều người thế". Haha.


https://lh4.ggpht.com/_2te3_c-GZ6k/S8sDGP6Iu1I/AAAAAAAABVk/yDo63vKqiyQ/s640/DSC02685.JPG

Tại Củ Chi, Tây Ninh và vùng giáp biên giới Cam có rất nhiều cây này. Ko biết có phải cây hoa hoàng hậu ko?

https://lh6.ggpht.com/_2te3_c-GZ6k/S8sDMoBgD6I/AAAAAAAABV8/3DFHfmxvVv4/s512/DSC02690.JPG

Vùng Biển Hồ Campuchia có rất nhiều bà con người Việt sinh sống nhưng đa số rất nghèo. Một ngày nào đó sẽ trở lại đây. Ý tưởng đang nhen nhóm.

Phong
27-06-2010, 12:01
Hi, dulichmientay
Khéo thế! Dugiang vừa làm một chuyến du hành liều từ PNP sang Hà Tiên qua cửa khẩu Xà xía (giờ là cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên) đây.
Gọi là liều vì 4 người mình chất lên một con xe lexus vượt cửa khẩu về VN ăn chơi mà không mang trong mình bất cứ một giấy tờ nào. Eo ôi, thế mà vẫn qua lại ngon lành mới thấy là việc đem xe qua cửa khẩu nhỏ như con thỏ. Bạn cứ ra biên giới sẽ thấy xe cộ chạy qua chạy về chóng cả mặt.
Chỉ cần giấy tờ xe, hộ chiếu là bạn làm thủ tục dễ ợt.
Trung tâm Hà tiên - cửa khẩu: 6km
Xà xía - Phnom penh: 140km
Tổng thời gian tụi mình đi là khoảng có 3 tiếng đồng hồ à.

Đúng là Campuchia có cái gì đó lôi cuốn quá chị ah. Em luôn có plan quay lại Cam 1 lần nữa bằng xe máy. Thấy thông tin của chị lại càng thêm phấn khích :D.

Judy
18-08-2010, 01:12
Tks chị Dugiang,anh Phong và các anh chị ở topic này nhé, tháng 11 này em cũng qua Cam chơi 7 ngày-6 đêm, em đang lọ mọ kiếm thêm thông tin, Cảm ơn chia sẻ của các anh chị
@ chị dugiang: chị còn ở Cam hok hay về VN rồi? bọn em có cơ hội gặp chị ở đất Cam hok ạ? :P

quanggia
04-09-2010, 13:45
Chị dugiang ơi , em ở vùng biên giới Tây Nam , qua Cam bằng cửa khẩu Xà xía rất nhanh , nhưng không biết mình có mang xe máy của mình qua Cam được không chị ? Em cũng tham khảo một số người nhưng thông tin mơ hồ quá không biết thế nào , có thể giúp em không ?:)

đem xe ok,mình vừa đi qua cửa khẩu xà xía bằng xe honda,miễn có giấy tờ xe là được ,và cũng chẳng cần làm thủ tục gì cả ,mình đi vào tháng 3-2010 ,thời gian lưu hành xe bên campuchia là 30 ngày .

chantam
02-12-2015, 10:08
Nỗi buồn cũng thoáng qua nhanh bởi cảm giác sung sướng vì-được-trên-đường lại lấn át hết mọi sự.
Dòng sông Tonle Sap với các sinh hoạt đánh bắt êm đềm vẫn uốn mình kiên nhẫn đồng hành cùng tôi bên tay phải, gió mát rượi thổi lồng lộng trên đường.
Các cô gái Chăm hồi giáo trùm khăn với đôi mắt đẹp mê hồn, sống mũi cao và màu da ngăm... ngồi bán ở rất nhiều quán nhỏ ven đường. Họ khéo léo xếp những đài sen xanh ngăn ngắt thành từng bó nhỏ, rồi các bó nhỏ lại tỏa ra như đóa hoa lớn nở xòe. Bên cạnh đài sen là những rổ vú sữa da láng mướt, trái tím xen lẫn trái xanh. Chỉ nhìn thôi là cũng đủ thích thú lắm rồi.
Rất tiếc tôi đã không chiến thắng nổi cái ngại ngùng và cảm giác lấn cấn với hai chữ hồi giáo nên không dừng lại chụp được tấm ảnh nào miêu tả được chỗ này.
Trên đường có một điểm được nhắc đến trong các sách hướng dẫn du lịch như một sự khác biệt. Giữa một rừng các ngôi chùa mới được xây dựng dày đặc hai bên đường theo kiến trúc truyền thống, xuất hiện một bạn chùa xi măng xám xịt nhưng mang kiến trúc nửa-Ăngkor

Chùa truyền thống
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26484

Còn đây là chùa nửa - Ăngkor
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26485

Cận cảnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=932&pictureid=26486

hu hu...tôi chưa nghiên cứu tới được đoạn PS xóa cái dây điện vô duyên kia.

Những ngôi chùa xứ Chùa Tháp luôn có một sức thu hút mãnh liệt đối với mình