PDA

View Full Version : Hà Giang_Đồng Văn - hồ Ba Bể (2 - 5/8)



cub 50
25-07-2012, 13:43
Khởi hành chiều tối thứ 5 ngày 2/8 _ tối CN ngày 5/8/2012
Hà Giang, hai tiếng thân thương làm say lòng lữ khách
Có lẽ tất cả những ai đã từng đặt chân đến mảnh đất này đều lưu luyến không rời bởi cảnh vật quá đỗi hùng vĩ của nó.
Những cái tên như Bát Đại Sơn, dốc Bắc Sum, cổng trời Quản Bạ, núi Cô Tiên, phố Cáo, Sủng Là, rừng thông Yên Minh....và đặc biệt là cao nguyên đá Đồng Văn với cột cờ Lũng Cú thiêng liêng nơi địa đầu Tổ Quốc, với đèn lồng phố cổ,dinh họ Vương, con đường Hạnh phúc và đèo Mã pí Lèng huyền thoại. Đứng trên đỉnh con đèo nhìn xuống dòng Nho Quế như một dải lụa xanh vắt ngang dãy núi đá tai mèo dựng đứng. Cảnh sắc vừa hoang vu, vừa sống động _ đẹp đến nao lòng...
Rồi có dịp được quây quần bên nhau quanh bát rượu ngô cay nồng, chảo thắng cố bốc hơi nghi ngút tạo men say ngây ngất chợ phiên!
Để rồi khi trở về với cuộc sống bon chen đời thường nơi phố xá thị thành, mỗi khi muốn tìm thấy cảm giác yên bình cho tâm hồn người ta lại nhớ đến Hà Giang với bước chân không mỏi...
Bạn hãy cùng tôi phiêu Hà giang, để cùng thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ, bao la vô tận của những dãy núi đá tai mèo hoang dại, được thấy tiếng khèn phiêu linh phía sau bờ rào đá, được thấy tất cả chứng vật ngấm trên những bức tường đất đã ngả màu thời gian...
Rồi từ đây chúng ta vòng về hồ Ba Bể cùng đi thuyền nướng cá, ngoạn cảnh chốn bồng lai, đặt chân về vùng đất ATK lịch sử...

NÀO, CÙNG ĐẶT GẠCH CHO CHUYẾN ĐI NHÉ BẠN!
Liên hệ : Cub 50 : 0987309168
YM: taybaccuoithu
* * LỊCH TRÌNH **
Ngày 1: 5h tập trung, 5 rưỡi khởi hành chiều thứ 5 ngày 2/8. Chạy đúng giờ, không cao su để kịp thời gian lên Hà Giang nghỉ đêm
Tập trung tại Ciputra_ chụp ảnh lưu niệm cả đoàn trước khi khởi hành
Chạy quốc lộ 2 qua Phúc Yên _ Việt Trì - 8h tối ăn nhẹ tại Bãi Bằng - thị xã Phú Thọ _ Đoan Hùng _ tp Tuyên Quang
tầm 24h đến Bắc Quang hoặc Vị Xuyên (Hà Giang) nghỉ đêm tại 1 trong 2 huyện này.
Ngày 2: thứ 6 ngày 3/8
Sáng: chạy Bắc Quang (hoặc Vị Xuyên) - tp Hà Giang_ cột mốc số 0_ cổng trời Quản Bạ_ Tam Sơn_ ăn trưa tại Yên Minh.
Chiều : Yên Minh _ phố Cáo _ Sủng Là _ cực bắc Lũng Cú _ dinh nhà Vương _ phố cổ Đồng Văn
Tối: ăn tại Sinh Mã Gia, giao lưu tại cafe Phố Cổ, nghỉ đêm tại HTX Niêm Sơn.
Ngày 3 : thứ 7 ngày 4/8
Vượt đèo Mã Pí Lèng trên con đường Hạnh Phúc, thưởng thức cảnh quan hùng vĩ bậc nhất VN
Chạy tuyến Pải Lủng_ Mèo Vạc _ Cốc Pàng _ Bảo Lạc, rẽ đường Sơn Lỗ chạy về Pác Nậm _ Ba Bể
Nghỉ đêm tại bản Pó Lù _ hồ Ba Bể
Ngày 4: CN ngày 5/8
Sáng đi thuyền, nướng cá trên hồ Ba Bể. Thăm Ao Tiên, động Puông...
Trưa : ăn nghỉ tại cafe Bằng Lũng
Chiều về HN theo đường ATK chợ Đồn _ chợ Chu - Giang Tiên _ Phú Lương _ Sông Công _ HN kết thúc hành trình!
Chuyến đi dài và liên tục, xấp xỉ 1000 cờ lô mét, chủ yếu chạy trên đường nhưng bù lại chúng ta có thật nhiều cơ hội ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà lãng mạn, vô cùng ý nghĩa.
CHI PHÍ BÊ TÔNG : 1300K/1 người. Xe và xăng do xế, ôm tự lo.
( Bao gồm ăn, uống, nghỉ ngơi, thêm khoản nướng cá nướng gà tại Ba Bể )


https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/25/14/6885464/500f9b37_10e17c10_nho%20qu%E1%BA%BF.jpg
dải lụa Nho Quế màu ngọc lục vắt ngang sừng sững cao nguyên đá


https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/25/14/6885464/500f9b19_2fd3b88d_ba%20be.jpg
Hồ Ba Bể _ chốn tiên cảnh Bồng Lai

Alice26
25-07-2012, 16:17
Like quá bạn ơi, nhưng mình muốn đi 2.9 được nghỉ dài ngày, cho mình tham khảo lịch trình của bạn nhé

hoaiviet
25-07-2012, 17:05
Theo em ngày đầu đoàn gửi xe nên HG ạ, vì cảnh từ HN lên HG em đi nhiều rồi mà chẳng thấy cảnh gì đẹp ạ. Tiết kiệm thời gian cho cả đoàn ạ.

Cuongvtc
25-07-2012, 18:35
mình xin xuất ôm:T

chettuoi_82
25-07-2012, 21:15
Tớ 1 suất xế với nhé

chienthanpro
26-07-2012, 14:23
Anh ơi! em đổ bê tông 1 xế nhé?
Cung của anh đẹp thật!
0973465884

cub 50
26-07-2012, 15:43
mình xin xuất ôm:T

Bạn cho thông tin để có gì đoàn sẽ liên hệ nhé. Và bạn cũng cho biết bạn đang là dập dòm hay đổ bê tông?

sjnichi
26-07-2012, 15:56
Cung này hay quá
Cho em xin suất ôm. Em đổ bê tông ợ. Nhưng mà em xin phép chủ thớt k đi off đc vì k ở HN, nếu đc bác trả lời em sớm nhé 0_0 !
Em tên Hiền, sđt 01649724752. YH tom_and_jerry_vn .

Cuongvtc
26-07-2012, 19:35
Bạn cho thông tin để có gì đoàn sẽ liên hệ nhé. Và bạn cũng cho biết bạn đang là dập dòm hay đổ bê tông?
đang dập dòm để đến thứ 2 mà chắc chắn mình sẽ call bạn suất ôm kiêm phó nháy nhé bạn , cường 0904442994

chienthanpro
27-07-2012, 00:30
Bác ơi, tình hình như thế lào để nhà cháu bảo vợ hoãn đẻ để đi cái?

funny_tiger86
27-07-2012, 10:17
Mình đăng kí 01 suốt ôm dập dòm nhé!
Handphone: 0904520299

cub 50
27-07-2012, 17:28
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia. Tình hình là đến cn tuần này tớ sẽ bắt đầu công bố danh sách, có gì tối thứ 3 bắt đầu ọp nhé. Ọp duy nhất 1 buổi và đi luôn

chettuoi_82
28-07-2012, 16:04
Bắt đầu cập nhật danh sách đi bác cubi ơi :D

fuotpro
28-07-2012, 16:14
Theo em ngày đầu đoàn gửi xe nên HG ạ, vì cảnh từ HN lên HG em đi nhiều rồi mà chẳng thấy cảnh gì đẹp ạ. Tiết kiệm thời gian cho cả đoàn ạ.

Ủng hộ ý kiến của bạn này, đi đêm như vậy cực kỳ nguy hiểm, sáng hôm sau còn cung đường toàn đèo khuỷu tay Hà Giang - Đồng Văn nữa mà đêm phi xe như vậy thì ko nên

chettuoi_82
28-07-2012, 21:44
Đi tối thì đúng hơn, vì đến 11,12h ngủ 1 giấc khỏe khoắn sáng mai là dậy đi rồi. Sướng hơn nhiều là nằm cả đêm trên xe chưa chắc đã ngủ đc bạn à. Biết đâu còn mệt hơn chứ.

ĐI từ 5 rưỡi đến 11,12h hạ cánh nghỉ. Đường vắng, sạch sẽ, không có cá vàng, thích hơn bạn à. Mình cùng 1 số thành viên đi suốt như thế mà có làm sao đâu. Mình nghĩ không có vấn đề gì

lemai81
29-07-2012, 09:46
Còn đăng ký được ko bác Cub50 ơi, nếu đc cho e đăng ký 1 suất ôm dập dòm nhé
phone: 01266181156

cub 50
29-07-2012, 10:38
Ok, cảm ơn bạn đã quan tâm chuyến đi. Bạn có thể quyết định trong thời gian sớm nhất để đoàn sắp xếp nhé.

Tuyển đến tối thứ 3. Ọp 1 buổi duy nhất để anh em trong đoàn làm quen, phân xế ôm, nhiệm vụ, mỗi người hôm đó sẽ đóng 200k tiền trách nhiệm nhé

cub 50
29-07-2012, 14:58
A LÔ A LÔ
Tềnh hềnh là đang thiếu xế trầm trọng , mong các xế tích cực đăng ký để giúp đỡ chị em về giấc mơ Hà Giang Ba Bể nhé.
Tuyển thêm xế
Trân trọng

ruler888
29-07-2012, 15:18
Cho e dập dòm 1 xe 2 người đi cùng đoàn nhé.
Để mai đầu tuần xem công việc thế nào. Hiiiiii
Cảm ơn anh. :D:D:D
Phone: 0915227775

cub 50
29-07-2012, 22:06
Bá cáo cả nhà.
Mình xin cập nhật tạm thời danh sách cho đến hiện tại nhé
1, Cub50 + minhhue
2, cafedang + ôm
3, chienthanpro (xế)
4, Cường vtc + ôm
5, Bá Quang (xế)
6, Trần Linh (ôm) 016745...810
7, Dương Thường (ôm) 09476..910
8, TangHoai (ôm)
9, Đinhthang (xế)
10, khongbinhthuong (ôm)
Dập dòm:
1, funny_tiger86 (ôm)
2, lemai81 (ôm)
3, ruler888 (1 xe 2 người)
4, lukhach (xế)
Còn có thêm 2 bạn nữa có điện thoại trực tiếp cho mình.
Danh sách có thể thay đổi, cập nhật trực tiếp đến buổi off duy nhất vào tối thứ 3 ngày 31/7/2012

Hiện tại đoàn đang thiếu xế, vẫn đang tích cực tuyển thêm xế cho các ôm xinh tươi nhé. Xế nào có thể sắp xếp thời gian ok thì vui lòng đăng ký. Các bạn dập dòm cho biết ý kiến sớm để đoàn sắp xếp nhé.

Đi Hà Giang thì tháng 10 đẹp, nhưng lúc đó quá đông người, nên đoàn mình tranh thủ chạy cung này vào đầu tháng 8

Trân trọng

lemai81
30-07-2012, 16:29
Sorry cả nhà, cho e rút lại cục gạch ạ. Chiều nay iem vừa đc thông báo sáng T4 đi công tác, chiều T7 về. E lại phải ngồi hóng thông tin của đoàn rùi huhuuu

Adidas
30-07-2012, 17:54
ÔH tuyệt quá ! Lâu không đi cuồng chân quá ! Cho mình làm xế nhé mỗi tội mình ko có xe để phượt . Mọi người có xe cho mình làm xế có gì PM (0913007555,0968688679 nếu OK PM mình sẽ ọp cùng các bạn vào tối thứ 3) Thanks bác chủ Leader giúp đỡ! .

chettuoi_82
30-07-2012, 21:46
Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp tại buổi ọp nhé

chienthanpro
30-07-2012, 23:57
Anh lead ơi, off ở đâu anh?

sjnichi
31-07-2012, 10:05
Mấy ngày về quê k update đc thông tin, bác chủ thớt đánh rơi em ở đâu mất roài huhu

cub 50
31-07-2012, 11:25
Tớ xin phép thông báo lịch off của cả đoàn mình nhé.

Tối nay, 8h bắt đầu gặp mặt anh em trong đoàn, địa điểm quán trà chanh ngay chân cầu vượt Ngã Tư Sở, bên cạnh quán bia Hiếu Béo, chỗ ngay lối rẽ giữa đường Nguyễn Trãi sang Trường Chinh. Địa điểm này rất dễ nhận biết.
Rất mong các thành viên trong đoàn có mặt đầy đủ để phân chia xế, ôm, nhiệm vụ của từng người... cũng như phổ biến lại kế hoạch cụ thể một lần nữa.

Các thành viên trong đoàn nếu chắc chắn đi vui lòng đóng trước 200k, gọi là tiền trách nhiệm trước nhé.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
cub50: 0987309168

Trân trọng

cub 50
31-07-2012, 11:53
Tềnh hềnh là vẫn đang thiếu xế trầm trọng các bạn à.

Trên tinh thần tất cả mọi người có nhiệt đều đi hết cả, và ôm đang dư. Cub50 mong các bạn, nhất là anh em con trai nhiệt tình vào đăng ký đi cùng với các chị em, cân đối đoàn mình nhé.

Mọi chi tiết xin liên hệ : cub50 0987309168.

Trân trọng.

Sonvc
31-07-2012, 12:45
...
Ngày 3 : thứ 7 ngày 4/8
...
rẽ đường Sơn Lỗ chạy về Pác Nậm _ Ba Bể
Nghỉ đêm tại bản Pó Lù _ hồ Ba Bể
Ngày 4: CN ngày 5/8
Sáng đi thuyền, nướng cá trên hồ Ba Bể. Thăm Ao Tiên, động Puông...
Trưa : ăn nghỉ tại cafe Bằng Lũng
Chiều về HN theo đường ATK chợ Đồn _ chợ Chu - Giang Tiên _ Phú Lương _ Sông Công _ HN kết thúc hành trình!
...
Nhìn lịch trình các bạn đi mình nghĩ các bạn sẽ đi qua cả 2 chỗ này (nếu gặp mưa thì hơi vất vả 1 chút ợ)...từ Bảo Lạc - Cao Bằng về Ba Bể sẽ đi qua chỗ này nếu vào tham quan Ba Bể (và cũng chẳng còn lối rẽ):


http://farm9.staticflickr.com/8428/7682202040_42e4ecb921_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7682202040/)

Cái điểm này còn cách Ba Bể chừng 1,5 km tính theo hướng CB đi về, cả quãng bùn đất lầy lội đâu chừng gần trăm mét...nếu đi nhằm vào ngày mưa thì xác định ống quần thật cao...ôm đẩy xe.
Từ Ba Bể ra chợ Đồn để đi chợ Chu, nếu giời mưa sẽ thấy tình cảnh thế này:


http://farm9.staticflickr.com/8424/7682202468_0a142b4f3d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7682202468/)

Nước ngập đường (ngầm) sâu đến hơn nửa mét, xe máy không tài nào mà lội nước như xuồng được, ngậm ngùi đi qua cầu phao dân ở đó bắc tạm mùa nước lên: 20 ngàn Việt Nam đồng cho 1 xe, đến xót cả lòng...
Nên các bạn có đi thì xem chừng thời tiết đã nhé, chúc các bạn có chuyến đi vui.

Lưu Mai Mai
31-07-2012, 12:57
Cái điểm này còn cách Ba Bể chừng 1,5 km tính theo hướng CB đi về, cả quãng bùn đất lầy lội đâu chừng gần trăm mét...nếu đi nhằm vào ngày mưa thì xác định ống quần thật cao...ôm đẩy xe.
Từ Ba Bể ra chợ Đồn để đi chợ Chu, nếu giời mưa sẽ thấy tình cảnh thế này:

Nước ngập đường (ngầm) sâu đến hơn nửa mét, xe máy không tài nào mà lội nước như xuồng được, ngậm ngùi đi qua cầu phao dân ở đó bắc tạm mùa nước lên: 20 ngàn Việt Nam đồng cho 1 xe, đến xót cả lòng...
Nên các bạn có đi thì xem chừng thời tiết đã nhé, chúc các bạn có chuyến đi vui.

Anh đi qua đó mất tiền thì đương nhiên rồi vì người ta mất công bắc cầu cho anh qua thì họ phải thu tiền phí chứ, mấy khi có khách đi qua, nếu không anh phải đi đò qua đó thôi, tiền đò cũng từng đó là cái chắc, nhưng nếu 20 ngàn thì mặc cả xuống 10 ngàn nhỉ :D Nếu không quay lại thì tiền xăng còn quá tội tiền cầu hehe.

Sonvc
31-07-2012, 13:26
Anh đi qua đó mất tiền thì đương nhiên rồi vì người ta mất công bắc cầu cho anh qua thì họ phải thu tiền phí chứ, mấy khi có khách đi qua, nếu không anh phải đi đò qua đó thôi, tiền đò cũng từng đó là cái chắc, nhưng nếu 20 ngàn thì mặc cả xuống 10 ngàn nhỉ :D Nếu không quay lại thì tiền xăng còn quá tội tiền cầu hehe.
Quan trọng không phải là mất bao nhiu tiền, mà chỉ là ở cái cách người ta lấy tiền và cách mình bỏ tiền ra như thế nào thôi...và người cầm lấy tiền nữa chứ? Thanh niên, trẻ em hay phụ nữ thì không nói làm gì, đằng này là một ông già cũng tầm trên 50 tuổi rồi và thêm 2 gã nhìn mặt đoán tuổi cũng phải đến gần 40...vậy mà cách ăn nói không bằng đứa trẻ lên 5, bực mình thiệt, nhưng mình cũng chưa đến nỗi là ném thẳng tiền vào mặt...nói có 2 câu thui mà cái gã gần 40 mở miệng nói lắp bắp, líu cả lưỡi... :D

chettuoi_82
31-07-2012, 13:50
Tớ nghĩ đã đi dù sao cũng sẽ có việc này việc khác, không có chuyện cứ băng băng mà đi, cho nên có thể những gì xảy ra trên đường sẽ là không tránh khỏi, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Mặt khác, trong đoàn có rất nhiều anh em đã đi HG nhiều rồi, vẫn yêu mến mảnh đất này và quay lại. Tinh thần của đoàn rất phấn chấn. Mọi ý kiến đóng góp Đoàn Hà Giang lần này rất tôn trọng và gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em. Và cũng rất mong sẽ không có chuyện gì sẽ làm lung lạc tinh thần của tất cả mọi người.

Thân ái

chettuoi_82
31-07-2012, 13:55
Nhìn lịch trình các bạn đi mình nghĩ các bạn sẽ đi qua cả 2 chỗ này (nếu gặp mưa thì hơi vất vả 1 chút ợ)...từ Bảo Lạc - Cao Bằng về Ba Bể sẽ đi qua chỗ này nếu vào tham quan Ba Bể (và cũng chẳng còn lối rẽ):


http://farm9.staticflickr.com/8428/7682202040_42e4ecb921_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7682202040/)

Cái điểm này còn cách Ba Bể chừng 1,5 km tính theo hướng CB đi về, cả quãng bùn đất lầy lội đâu chừng gần trăm mét...nếu đi nhằm vào ngày mưa thì xác định ống quần thật cao...ôm đẩy xe.
Từ Ba Bể ra chợ Đồn để đi chợ Chu, nếu giời mưa sẽ thấy tình cảnh thế này:


http://farm9.staticflickr.com/8424/7682202468_0a142b4f3d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7682202468/)

Nước ngập đường (ngầm) sâu đến hơn nửa mét, xe máy không tài nào mà lội nước như xuồng được, ngậm ngùi đi qua cầu phao dân ở đó bắc tạm mùa nước lên: 20 ngàn Việt Nam đồng cho 1 xe, đến xót cả lòng...
Nên các bạn có đi thì xem chừng thời tiết đã nhé, chúc các bạn có chuyến đi vui.

Hình như cái đoạn đường sình lầy sẽ qua là lối rẽ từ Hà Hiệu qua Chợ Rã và đi Ba Bể, còn đoàn bọn mình đi đường từ Pác Nậm qua bạn à.
Chỗ phải vượt cầu, nếu đúng như là đoàn gặp lũ, thì kiểu gì cũng qua cầu mà. Họ bắc cầu thì họ sẽ thu tiền thôi bạn à. Tất nhiên, không phải chỉ có mỗi đoàn là đi qua cây cầu đó. Sẽ rất nhiều người cũng đi qua, vấn đề tiền bạc thì mọi người như thế nào, tất yếu đoàn cũng phải tuân theo cái luật chung đó.

Rất cảm ơn bạn đã có ý kiến đóng góp cho lịch trình của cả đoàn.
Thân ái

Sonvc
31-07-2012, 14:53
Hình như cái đoạn đường sình lầy sẽ qua là lối rẽ từ Hà Hiệu qua Chợ Rã và đi Ba Bể, còn đoàn bọn mình đi đường từ Pác Nậm qua bạn à.
...
Cái chỗ lầy đó là nằm trong vườn quốc gia Ba Bể, nếu xác định đi từ hướng Pác Nặm thì các bạn cũng sẽ phải đi vào vườn quốc gia Ba Bể, đi vào được 1,5 km các bạn sẽ thấy thôi mà, đường đang làm có đâu 3 km thôi, mặt đường rộng 4m thì 1 nửa đã bị múc hạ thấp xuống hẳn 1m rùi, các bạn xác định vào thăm chơi Ba Bể tránh được chỗ lầy đó thì đỡ cực thật, vì theo lịch trình các bạn đi ra chợ Đồn từ Ba Bể thì đường nhựa ngon hết rùi, không có chỗ nào đang làm nữa đâu...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/21120111818934.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831352/DSC00054/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/21120111824515.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831353/DSC00056/)

Còn những chỗ như thế này hồi tháng 10 mình đi chưa làm xong, còn dang dở lầy lội, nhưng giờ đi qua thì đã được nhựa hóa hết rùi, mặt đường rộng 7m nhé, là quãng đường đi ra chợ Đồn.

phuon
31-07-2012, 15:23
E đổ bê tông 1 slot xế nhé! nhưng tình hình là ko đi ọp ẹp đc vì ko ở Hà Nội! có gì bác leader cho em cái số TK ngân hàng để em chuyển $$$ cọc nhé!
Mobile: 0943614999
P/s: e chưa chạy nhiều lắm nên có rất ít kinh nhiệm chạy đường dài! nếu đoàn đủ ng rồi cho e xin slot độc hành cho đỡ nguy hiểm cho chị em ợ ^^!

cub 50
31-07-2012, 17:57
E đổ bê tông 1 slot xế nhé! nhưng tình hình là ko đi ọp ẹp đc vì ko ở Hà Nội! có gì bác leader cho em cái số TK ngân hàng để em chuyển $$$ cọc nhé!
Mobile: 0943614999
P/s: e chưa chạy nhiều lắm nên có rất ít kinh nhiệm chạy đường dài! nếu đoàn đủ ng rồi cho e xin slot độc hành cho đỡ nguy hiểm cho chị em ợ ^^!

Rất hoan nghênh bạn đã gia nhập đoàn. Như vậy là đoàn đã có thêm 1 xế.
Bạn yên tâm và không ngại nếu như có ít kinh nghiệm chạy đường dài, vì mình là 1 đoàn mà, anh em đoàn kết.

Bạn có thể cho biết 1 số thông tin bạn ở đâu? tên gì? bao tuổi để tiện xưng hô, kế hoạch của bạn lúc nào lên HN để nhập đoàn? vì chiều thứ 5 này là bắt đầu khởi hành rồi bạn à.

Bọn mình sẽ bố trí 1 ôm cho bạn nhé, nếu như bạn đã đổ bê tông. Vì thực sự đoàn rất thiếu xế.
Cảm ơn bạn.

Trân trọng

phuon
31-07-2012, 18:44
Rất hoan nghênh bạn đã gia nhập đoàn. Như vậy là đoàn đã có thêm 1 xế.
Bạn yên tâm và không ngại nếu như có ít kinh nghiệm chạy đường dài, vì mình là 1 đoàn mà, anh em đoàn kết.

Bạn có thể cho biết 1 số thông tin bạn ở đâu? tên gì? bao tuổi để tiện xưng hô, kế hoạch của bạn lúc nào lên HN để nhập đoàn? vì chiều thứ 5 này là bắt đầu khởi hành rồi bạn à.

Bọn mình sẽ bố trí 1 ôm cho bạn nhé, nếu như bạn đã đổ bê tông. Vì thực sự đoàn rất thiếu xế.
Cảm ơn bạn.

Trân trọng
Em tên : Tài 27 cái mùa khoai sọ rồi ợ
Quê: hà nam ợ
Báo cáo bác là sáng thứ 5 em có mặt trên đấy rồi nên bác cứ yên tâm đi ạ! Và nếu bác cần chắc chắn hơn thì cho em số TK để e cọc trước nhé :P

cub 50
31-07-2012, 18:46
Ok bạn, bọn mình sẽ xếp bạn cùng với 1 ôm trẻ tuổi ở Nam Định nhé. Có gì sáng thứ 5 anh em gặp nhau

loanmel
31-07-2012, 19:55
Mình mới về hôm qua, đoạn đường vào BẢN GIỐC khó đi chút vì mưa và đường sạt lở, nhưng đi BẮC KẠN thì dễ mà đâu có khó như mọi người nói nhỉ

Adidas
31-07-2012, 23:10
Buổi Off thành công rồi chỉ chờ lên đường mà thôi ! Cảm ơn bác Tuấn ,Hải và anh chị em cho mình ké . Giữ gìn sức khỏe thứ 5 lên đường !

(@Thường : cảm ơn em nhiều cho anh ké xe nhé )

Mr_sam_lop
01-08-2012, 00:23
Nhìn lịch trình các bạn đi mình nghĩ các bạn sẽ đi qua cả 2 chỗ này (nếu gặp mưa thì hơi vất vả 1 chút ợ)...từ Bảo Lạc - Cao Bằng về Ba Bể sẽ đi qua chỗ này nếu vào tham quan Ba Bể (và cũng chẳng còn lối rẽ):


http://farm9.staticflickr.com/8428/7682202040_42e4ecb921_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7682202040/)

Cái điểm này còn cách Ba Bể chừng 1,5 km tính theo hướng CB đi về, cả quãng bùn đất lầy lội đâu chừng gần trăm mét...nếu đi nhằm vào ngày mưa thì xác định ống quần thật cao...ôm đẩy xe.
Từ Ba Bể ra chợ Đồn để đi chợ Chu, nếu giời mưa sẽ thấy tình cảnh thế này:


http://farm9.staticflickr.com/8424/7682202468_0a142b4f3d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7682202468/)

Nước ngập đường (ngầm) sâu đến hơn nửa mét, xe máy không tài nào mà lội nước như xuồng được, ngậm ngùi đi qua cầu phao dân ở đó bắc tạm mùa nước lên: 20 ngàn Việt Nam đồng cho 1 xe, đến xót cả lòng...
Nên các bạn có đi thì xem chừng thời tiết đã nhé, chúc các bạn có chuyến đi vui.mình cũng tữ CB về Bể sao ko thây co đoạn này nhỉ.

chettuoi_82
01-08-2012, 07:18
Chốt đoàn 12 người 6 xe, quá đẹp rồi.

Chờ đến giờ G thôi tất cả anh em

chettuoi_82
01-08-2012, 07:22
Thông báo với tất cả thành viên trong đoàn.

Từ 4h 30 cho đến 5h chúng ta tập trung ngay tại cổng chính của Ciputra nhé. Chụp ảnh lưu niệm, đúng 5h 15 đoàn sẽ khởi hành.

Rất mong các xe có mặt đầy đủ và đúng giờ nhé.

@ : Hiện tại bọn mình rất đáng tiếc vì vẫn đang còn 1 ôm máu lửa ở Nam Định chưa xếp đc xe, thiếu đúng 1 xế duy nhất. Anh em có ai rảnh rỗi đi cùng đoàn nhé.
Hôm qua đã hẹn lại ôm là trong ngày hôm nay cố gắng tìm xế. Rất mong được mọi người ủng hộ

Thân ái

Sonvc
01-08-2012, 07:28
mình cũng tữ CB về Bể sao ko thây co đoạn này nhỉ.
Bác đi từ CB tới hẳn tx. Bắc Kạn mới rẽ vào Ba Bể ạ? Em đây là đi đường tỉnh lộ toàn tập, bình thường quãng đường Hà Nội - Cao Bằng ghi là 287 km, nhưng em đi lại mua thêm 100 km đường tỉnh lộ nữa, cũng ngót ngét gần 400 km cho 1 ngày đi, đường từ tx. CB về tx. BK là quốc lộ 3 đẹp rồi, mùa mưa thì đâu đó có mấy cái ta luy bị lở đất thôi...Hôm em đi Ba Bể, rùi từ Ba Bể ra có gặp 2 xe đeo biển 88 và 19 không biết có phải các bác không nhỉ? Rùi hôm rời CB đến qua BK được 9 km gặp thêm một bác đi Ex biển 5 số, mưa nên mấy cái đồ bảo hộ buộc hết phía đằng sau... :D

cub 50
01-08-2012, 11:27
Mới
Danh sách chốt đoàn trước khởi hành

1) Cub 50 (0987309168 Lead)+ Huệ
2) Cafedang + Dương Ngọc
3)Thịnh 888 + Mai
4) Tài Hnam + Linh
5)Adidas + Thường
6) Nguyên + Giang
7) Mạnh + Sjnichi

Đoàn có mặt lúc 5h pm ngày 2/8/2012 tại Ciputra, yêu cầu không cao su giờ nhé cả đoàn. Sau 15p tập trung đoàn sẽ xuất phát. Mọi người chủ động quần áo mưa, đồ dùng cá nhân chu đáo. Các xế nên chủ động mang theo ít nhất 01 săm xe dự phòng, đồ sửa và vá săm Lead đã mang theo. Yêu cầu các thành viên đi bám đoàn, tôn trọng tổ chức, đảm bảo an toàn cho hành trình. Hẹn cùng nhau trên cung đường Hà Giang _ Ba Bể thật vui vẻ và đầy ý nghĩa nhé cả nhà
Thân ái!

Adidas
01-08-2012, 21:12
Mai đoàn mình đi chạy đêm nhiều . Vậy bác nào mua ít băng dán phản quang dán lên từng xe, mũ áo người ngồi sau trong đoàn dễ nhận biết phát hiện và bám đoàn.!

phuon
01-08-2012, 22:30
Cái này chắc anh Leader lo rôi! chúc cả nhà mai lên đường may mắn

cub 50
02-08-2012, 00:31
[QUOTE=phuon;669053]Cái này chắc anh Leader lo rôi! chúc cả nhà mai lên đường may mắn[/

Vấn đề phản quang Lead đã có sự chuẩn bị, khi đoàn tập trung chúng ta tranh thủ dán lên mũ bảo hiểm và đuôi xe nhé cả nhà!

Alice26
03-08-2012, 10:23
Hóng ạ, các bạn đi về cho xin ít kinh nghiệm nhé, 2.9 mình cũng định chạy lịch trình như này :)

phuon
05-08-2012, 22:40
Anh chị em cho em xin cái link face bờ cái