PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam Phi, chuyến đi người bán đất



voòng ngẩu pín
11-11-2009, 06:07
nhờ giời nhà em từ quê mà giờ lại thành Hà nội,đất đai lên giá ầm ầm,ông già em bán luôn mấy sào vườn chia cho mấy anh em,mỗi người tiêu 1 kiểu,riêng thằng em em mua cái xe ô tô đâm bẹp rúm rồi,may người ko sao,em thì quyết tâm đi chơi,người ta có câu: đi 1 ngày đàng ,học 1 sàng khôn cơ mà,,,em thì đc cái ít học nên chăm đi may ra có khôn hơn chăng,xem tv thấy chương trình thế giới động vật chiếu cá sấu đớp trâu hay quá,vậy nên em quyết tâm đi xem 1 chuyến,hỏi han lên mạng tìm tòi,hóa ra đi cũng ko khó,là em nói đến NAM PHI,nơi có vườn quốc gia KRUGER một trong những nơi cá sấu đớp trâu..........
nhưng đi cụ thể thế nào?đầu tiên em lên đại sứ quán NAM PHI ở 31 hai bà trưng xin visa,hóa ra là khá đơn giản,rồi đặt mua tua du lịch ở vườn quốc gia kruger,rồi đặt vé máy bay vv,quả nhiên các cụ nói ko sai:
tay cầm nắm bạc kè kè------nói quấy nói quá người nghe ầm ầm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21265

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 06:28
em bay bằng singgapo airline,đợi 8h ở sân bay bên sing rồi bay tiếp đi johannessberd,các bác thông cảm tiếng Anh của em chưa hết bằng A lên tiếng ĂNG LÊ em oánh nhất định sai,mà lục gu giờ thì mất thời gian,mong các bác bỏ quá,
bọn Nam phi tiêu tiền RAND lên ở sân bay sing em đổi lấy 1 đống xiền Nam phi,nếu các bác tự nhiên có 1 đống xiền từ ông bà già bán vài sào ruộng toàn lỗ cua với chân chuột đưa cho thì mới thấy cái sự sung sướng của em lúc ấy he he he he

đến Johannessberd em về thẳng khách sạn ko dám đi đâu.thành phố này nổi tiếng kém về an ninh,cứ đêm hôm mà lang thang ở chốn này có khi đóng hòm kẽm gửi,nói theo quê em là : KHI ĐI HỘ CHIẾU,KHI VỀ VẬN ĐƠN
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21257

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 06:57
8 rưỡi sáng hôm sau,xe đến đón em ở khách sạn,em chính thức chuyến đi gọi là safary,dịch nôm là xem sấu đớp trâu,đoàn em có 2 vợ chồng người ANH,2 vợ chồng người gì ở Nam mĩ,2 cô to béo người gì ý,em cái thân lừa là em,dọc đường chúng nó nói chuyện xì xà xì xồ,e trăm chữ hiểu đc 1 chữ nên dùng đòn duy nhất là gật đầu cười cười,sau chúng nó biết em dốt lên ít nói hơn,chỉ ra hiệu,,,càng tốt
em đi từ 8h 30 sáng đến 4h chiều mới đến đc cửa rừng KRUGER,đường ở Nam phi cực kỳ tốt,em thấy công tơ mét toàn chỉ 120 đến 160 km/h,thỉnh thỏang em lại nhìn thấy biển báo có HÀ MÃ chạy qua đường,giá mà em biết diễn đàn này trước nhất định em chụp ảnh cái biển báo bốt lên hầu các bác ,em cũng thấy lạ,giá mà trong rừng thì tất nhiên có Hà mã nhưng đang trên đường cao tốc thì lạ thật,lạ thật,bác lái xe kiêm hướng dẫn giải thích chỉ đêm hà mã mới ra thôi,ngày nó ngủ dưới nước,đêm ăn cỏ như bò,các bác lưu ý trình ANH văn của em dịch nôm có thể nhầm ạ..https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21271
em tóm đc con hà mã đang ngáp he he

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 07:13
bọn em ngủ ở 1 khách sạn ở cửa rừng,bắt đầu từ đây và 3 ngày tới ,mọi chi phí bác lái xe kiêm hướng dẫn lo hết,sáng sớm hôm sau.bọn em chính thức đi sâu vào vườn quốc gia KRUGER,bắt đầu cuộc bắn phá bằng máy ảnh,em có cái canon eso 400d,mọi người lần lượt thay nhau ngồi ở ghế trước để dễ chụp,xe ô tô cũng ko đc chạy quá 50 km/h trong rừng,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21256
em vồ đc cái trực thăng của bọn quản lý rừng,theo lời bác lái xe,để quản lý số lượng voi ở vườn quốc gia,bọn chúng đi trên những trực thăng thế này và bắn chết cả đàn voi,quả là voi ở đây rất nhiều,rất nhiều

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 07:26
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21258
con voi này đứng rất gần ô tô,bọn em thoải mái chụp,nó đang khó chịu vì cái tơ nhện,xin lưu ý tơ của bọn nhện này dùng bắt chim.chính em đã nhìn thấy 1 con chim bị mắc tơ nhện và bác tài chạy xuống gỡ ra

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 07:27
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21272
em chụp từ xa quá nên ko rõ lắm mà bác tài ko cho em rời khỏi xe,đây là con chim đang bị mắc lưới nhện

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 07:34
sau khi đi vòng vòng trong rừng chụp ảnh,bọn em đc đưa đến 1 khu trung tâm để nhận phòng,khu này cạnh 1 dòng sông nhỏ và để an toàn nó có 1 hàng rào điện bao quanh,em thấy yên tâm hơn rất nhiều vì Hà mã .cá sấu và voi cách em có 1 tầm ném gạch
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21270
con voi này em chụp lúc ngồi uống bia ạ

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 07:50
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21275
và hà mã và cá sấu đây ạ,bọn này hiền ,cứ nằm im thít ,em ko thể đến gần bọn này hơn đc vì vướng hàng rào điện

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 07:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21278
đây là cái hàng rào điện ngăn thú dữ vào khu nghỉ đêm của khách nhưng ko hề ngăn đc thú nhỏ,em vẫn thấy chồn ,sóc chạy tứ tung ,,,,,

vietnam2009
11-11-2009, 08:56
Nhất bác rồi đấy, hết Anh quốc xa xỉ lại đến Nam Phi kỳ bí. Sao đời lại bất công thế nhỉ? hehee người đi chẳng hết, người ngồi mơ không thành.

Tôi cũng mơ quả Nam Phi như bác đây mà thấy bất an quá. Chi phí cho chuyến đi của bác khoảng bao nhiêu đấy ạ? Nhất là vụ vé máy bay?

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 17:34
vé máy bay vì em bay singapo lên đắt ,khoảng 800 usd khứ hồi đi johannesburg,và khoảng 700 usd cho 1 người trong 4 ngày gồm xe đón khách sạn và trả về,bác lưu ý giá có thể chênh lệnh nhưng ko nhiều,

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 17:51
nơi em ngủ đêm là 1 cái lều của thổ dân mái nhọn lợp lá có điều hòa,đêm nằm nghe tiếng voi rống ghê cả người,,, https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21269
con này gọi là KUDU,tiếng việt là gì thì em chịu,thịt nó ăn như thịt bò,em đã chọn món thịt này khi đến CAPETOWN,bọn nó có 1 restaurant chuyên phục vụ thịt thú rừng,bác nào thích thịt rừng lên đi capetown .thịt rừng ở ta phải là khách quen mới dc thịt xịn,lũ bọn em đã từng xơi hết nửa con lợn xề mà cứ đinh ninh rằng ăn lợn rừng,,,ở nam phi có những trang trại của tư nhân,thằng chủ trang trại hễ cáu vợ ko làm gì đc là lại xách súng đi bắn hạ 1 voi hay 1 tê giác là thường he he

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 21:32
sáng sớm hôm sau bọn em thức dậy lúc 5h,cà phê và bánh ngọt rồi tiếp tục chuyến bắn phá bằng canon
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21276
như em đã nói bài trước,voi thì nhiều vô thiên lủng ạ

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 21:39
hươu cao cổ cũng nhiều,theo lời các lái xe,bọn sư tử rất ngán bọn này vì cú đá hậu,sư tử chỉ rình bắt hươu con nhưng với tầm quan sát rất tốt,hươu mẹ luôn dẫn con cách xa bọn này vài dặm https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21277

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 21:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21263
bọn em ăn trưa trong rừng,có 1 restaurant cạnh dòng sông,khách có thể vừa ăn vừa ngắm vô số chim cò,khỉ,hà mã,cá sấu và đôi khi cả 1 đàn voi

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 22:08
đây là cảnh em chụp từ restaurant,cái đám đen đen ở giữa sông bên phải là mấy cái đầu lâu bọn hà mã đấy ạ.bọn này cũng nhiều vô kể,hễ có vũng nước nào to hơn cái giếng đình làng em là có chúng nó,xung quanh nhà hàng này tất nhiên cũng có hàng rào điện,bọn hà mã này ko phải lúc nào cũng hiền lành,,

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 22:14
đây là cảnh em chụp từ restaurant,cái đám đen đen ở giữa sông bên phải là mấy cái đầu lâu bọn hà mã đấy ạ.bọn này cũng nhiều vô kể,hễ có vũng nước nào to hơn cái giếng đình làng em là có chúng nó,xung quanh nhà hàng này tất nhiên cũng có hàng rào điện,bọn hà mã này ko phải lúc nào cũng hiền lành,,https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21308

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 22:18
à mà cái đầu lừa trong gương chiếu hậu chính là em đấy ạ,https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21309
bọn nai này cực kỳ nhiều,em gọi bọn này là nai,em rất thích chụp ảnh bọn này,có lẽ do câu thơ nổi tiếng của nhà thơ họ lưu:
con nai vàng ngơ ngác,đạp trên lá vàng khô

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 22:25
ăn trưa xong,bọn em tiếp tục đi,thú thật lúc này em chỉ muốn làm 1 giấc,đúng là : căng da bụng,chùng da mắthttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21268 em ghét lũ khỉ này,bọn chúng luôn ngồi giữa đường làm những trò đồi bại,bẻ gương chiếu hậu xe,xe bọn em bị chúng tóm gạt mưa nhưng may ko gẫy

voòng ngẩu pín
12-11-2009, 05:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21326,
bọn gà lôi,phải ko ạ,lắ­m lúc em chả biết tên con gì vớ­i con gì, nhưng thỉnh thoảng uống bia hơi ở hà nội em vẫn thấy các bác chở những con này qua mời em mua mà??hay là em nhầm?thỉnh thoảng em vẫn thấy bán bọn gà đường Láng hòa lạc gần quê em?

voòng ngẩu pín
12-11-2009, 05:53
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21267, em xin cược là 98% thành viên diễn đàn này đã từng nhắm diệu với bọn này,phàm đã là dân phượt ,ko nhẽ chê thịt rừng???

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 03:39
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21328
buổi chiều về nơi trung tâm rừng nơi bọn em nghỉ đêm,em thấy 1 đống khỉ ở đang đùa trên cây,vậy là vác máy ra làm vài kiểu,

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 03:56
bọn khỉ này hơi lạ,riêng da hòn *** nó có màu xanh da trời,chắc để hút hàng???loại này cả đời em chưa thấy bao giờ

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 03:57
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21629

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 03:58
bọn khỉ này hơi lạ,riêng da hòn *** nó có màu xanh da trời,chắc để hút hàng???loại này cả đời em chưa thấy bao giờ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21632

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 05:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21327
tên tiếng Anh của bọn này là Klipspringer,nó trèo vách đá nhanh hơn cả khỉ..

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 05:15
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21627 tê giác,cả xe bọn em mừng rơn khi nhìn thấy bọn này,loại này hơi hiếm lên ko dễ gặp,chắc vì giá trị của cái sừng,thứ mà 1 nhân viên của đại sứ quán VIETNAM tại Nam phi bị bắt quả tang đang buôn lậu??

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 05:23
buổi tối bọn em đi xem sư tử bằng xe của bọn quản lý rừng,nó hao hao giống cái xe này,trước đó em phải ký vào cái giấy gì ko hiểu,mãi sau mới biết cái đó giống như bản cam đoan nếu em có bị thú dữ nhai mất cái sọ là tại số chứ ko liên quan tới ai hết...

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 05:24
buổi tối bọn em đi xem sư tử bằng xe của bọn quản lý rừng,nó hao hao giống cái xe này,trước đó em phải ký vào cái giấy gì ko hiểu,mãi sau mới biết cái đó giống như bản cam đoan nếu em có bị thú dữ nhai mất cái sọ là tại số chứ ko liên quan tới ai hết...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21625

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 05:30
chuyến đi bằng cái xe tải đóng thùng tối đó là 1 thất vọng,bọn em chỉ gặp 1 con voi con,1 con rắn ăn đêm bò qua đường,dăm con thỏ đang ăn phân bò,(bọn thỏ ở đây lạ lắm,đêm nó đi ăn phân động vật ăn cỏ,em thấy rõ ràng) dăm ba ánh mắt đỏ phản chiếu đèn pha,chấm hếthttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21633

voòng ngẩu pín
13-11-2009, 05:53
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21634thêm đàn voi nữa cho hoành tráng

voòng ngẩu pín
14-11-2009, 05:10
một trâu rừng đi sát xe em,loại này to gấp rưỡi trâu chọi Đồ sơn,tiện thể em rất thích phượt ở Đồ sơn,đồ biển và rượu ở đó ngon có tiếng,,,,,,,,,,,,,,,,,,thật đúng với sáu chữ vàng nhân dân phong tặng:NƠI LẮNG ĐỌNG TÂM HỒN VIỆThttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21727

voòng ngẩu pín
14-11-2009, 14:48
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21729

voòng ngẩu pín
14-11-2009, 15:00
sau 4 ngày ,bọn em rời khỏi vườn quốc gia KRUGER,vừa kịp lúc vì thú thật em bắt đầu chán ngấy cái đám chim thú hôi rình,trên dường về,bác tài đưa bọn em ghé thăm chỗ này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21329
nó đc gọi là THEE RONDAVELS

voòng ngẩu pín
14-11-2009, 15:02
dân bản xứ ở đây,cũng như dân vietnam ta,mang đủ các thứ ra bày bánhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21167

voòng ngẩu pín
14-11-2009, 15:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21730
làm tý phong cảnh cho thư giãn nào

voòng ngẩu pín
14-11-2009, 15:12
bác lái xe kiêm hướng dẫn đưa em về lại khác sạn ở Johannesburg,em nói thanh kiu và kính biếu bác 2 tờ 100 rand,bác cũng nói thanh kiu và thêm 1 tràng nữa em ko hiểu,hôm sau em bay thẳng đến CAPETOWNhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21171
đến capetown,nơi em nhắm đến đầu tiên là mũi hảo vọng,nhưng đầu tiên phải lấy chiếc xe thuê ở sân bay đã

voòng ngẩu pín
14-11-2009, 15:21
nó là cái toyota camry trắng gần như mới,bên này họ lái về bên trái,em đã từng lái xe khách ở việt nam nên lái bên phải ,bên trái hay giữa đường,hay thậm chí dưới ruộng em vẫn lái đc ,ko thành vấn đềhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21731 em có khá nhiều ảnh chụp trên đường từ capetown ra cape of good hope,xin bốt dần hầu các bác

voòng ngẩu pín
14-11-2009, 15:26
đây là núi đầu sư tử----lionhead---- ảnh chụp trên đường đi mũi hảo vọng ạhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21732

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 04:22
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21757
vừa rời khỏi Capetown đc vài cây thì đoạn đường bị tắc lại vì lũ khỉ đáng ghét,

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 04:24
xe tay lái nghịch thì đi phần đường bên này các bác ạ,lái nhầm sang bên kia thì.....bùmhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21760

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 04:27
đây là đường đèo dẫn đến mũi Hảo vọng ạhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21173bọn kỹ sư tư bản quả nhiên có chút bản lĩnh,đường đèo làm thế này thì quá chắc chắn,

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 04:31
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21758

một quầy hàng lưu niệm dọc đường,thật khó nhận ra anh bán hàng da đen trong đống hàng phải ko ạ??

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 04:55
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21762
dọc đường em thấy nhiều người chơi môn này,chả biết tiếng Việt gọi là gì?lướt ván có buồm ah?chơi môn này ở đây thật tuyệt,gió to,sóng to,nhưng biển này có đủ cá mập trắng,cá voi,,....hải cẩu thì em ngồi uống cà phê ở cầu cảng Capetown đã nhìn thấy,phải công nhận bọn này dũng cảm,,,,

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 05:25
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21765
em đi bộ lên ngọn hải đăng,từ đó có thể ngắm cảnh tốt hơn,đây là những gì em nhìn thấy khi leo dốc ạ

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 05:26
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21759

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 05:30
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21764
ngọn hải đăng đây ạ

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 05:38
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21764con này to gấp 2 con dúi,bọn này sống khá nhiều trên mũi hảo vọng và cả table moutant ,tên nó là Rock dassie

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 05:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21766em chụp đc con này trên đường lên,bọn này sống khá nhiều trên mũi hảo vọng và cả table moutant ,tên nó là Rock dassie

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 05:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21174
lên đỉnh thì nó có cái biển báo này đây,ra ý là từ đây nhìn cả thế giới đc,,,,,giá như trên đỉnh phan xi phăng có cái biển tương tự thế này chỉ hà nội,sài gòn,cần thơ,Đồ sơn thì đẹp,để cái chóp nhọn gò bằng tôn trông chả ra gì,,,

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 05:48
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21220
hố hố hố đến lúc em chụp cái ảnh này thì xảy ra chuyện,có 1 cột khói bốc lên,may mà gió thổi ra biển,nếu ngược lại chắc em thành chó thui rồi

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 05:54
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21767
ngọn lửa gặp cỏ khô bốc lên rất nhanh,em ba chân bốn cẳng chuồn vào xe mở máy chạy hết tốc lực,bà con cũng nháo nhác lên xe đào tẩu,cháy mỗi lúc 1 to,em thì lại không mang đồ kháng hỏa lên chuồn lẹ thì hơn

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 06:03
sau 10 phút thì 2 chiếc trực thăng đến,bọn này thả nước biển xuống để dập lửa nhưng rõ ràng ko hiệu quả mấy,đám cháy lan rộng dầnhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21768

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 06:09
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21769
em té đc khá xa đám cháy thì hoàn hồn,dừng xe lôi máy ảnh ra làm vài kiểu

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 06:16
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21770 em phải đưa cái lừa diện của em vào đây ko có các bác bảo em bốc phét,lúc này em hoàn hồn rồi,gió lại thổi ra biển lên em hơi yên tâm,nhưng cũng chỉ dám dừng 3 phút chụp vài kiểu rồi đi bài tẩu mã,bà con xe to xe nhỏ cũng chuồn lẹ,chắc họ cũng như em ko mang đồ kháng hỏa

voòng ngẩu pín
15-11-2009, 06:26
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21771


em chạy đc nửa đường thì gặp 1 đoàn xe cứu hỏa rú còi phóng tới,lúc này em ko cần quan tâm gì đến mũi hảo vọng nữa,em lái 1 mạch về Capetown,ra quầy bar khách sạn,gọi 1 chai rượu vang nam phi,trăm phần trăm ly đầu và thư giãn,,,,

daVinci
16-11-2009, 08:47
Bài của bác viết hay, sống động quá. Bác thức cả đêm để viết thế này, chậc, chậc...
Nếu có rượu vang ở đây, em mời bác 1 ly.

kame kazuya
16-11-2009, 13:35
cháu ngồi đọc cười rung rốn chú ạ ^^. Cảm ơn chú

nhiepphonghut
16-11-2009, 22:14
hic thanks bác đã share,đẹp quá,ước gì em cũng đc như bác

voòng ngẩu pín
17-11-2009, 00:12
Victoria and Albert waterfront là trung tâm của Capetown,nơi đây có đủ cả quầy bar,nhà hàng,trung tâm mua sắm,nhà hát ,rạp chiếu phim,bảo tàng,và 1 bến cảng có vài chiếc thuyền du lịch mời chào khách ra khơi xem cá mập,,,nó giống như phố hàng đào của hà nội hay quận nhất của Sài gòn vậy,và vì là trung tâm,nên có đủ cách kiếm tiền từ đóhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21165đây là 1 cái bang nghệ sĩ,mới đầu Pín em cứ tưởng là tượng đồng,hóa ra đây là cách anh kiếm xiền hàng ngày,anh đứng đó,ko nhúc nhích cho đến khi ai đó bỏ tiền vào hộp,,,Pín em tất nhiên bỏ tờ 10 rand vào đó,từ ngày có tý xiền từ bán đất,báo cáo các bác Pín em hào phóng hẳn lên,với lại mấy khi người Việt chân đất mắt toét như em có dịp bố thí cho Tây?????????

voòng ngẩu pín
17-11-2009, 00:32
điệu vũ rất sông động của các cô bé chỉ với tiếng trống,tiếng còi và tiếng ..hét,các cô kiếm khá lắm,,,Pín em cứ ngẩn tò te ra xem,thầm ước giá như đón đc đoàn này về hà nội rồi chiều chiều đem ra biểu diễn ở quán bia hơi thì chả mấy mà giàu các bác nhể?????https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21817

voòng ngẩu pín
17-11-2009, 00:47
mấy ông em này thật kém may mắn ,mới tru lên đc 1 hồi như linh cẩu thì đã bị các chiến sĩ công an ngoan hiền đến mời đi chỗ khác chơi,có lẽ bọn này vi phạm nghị định 36cp chăng????càng tốt,Pín em đỡ phải làm từ thiện,,,,, https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21166

voòng ngẩu pín
17-11-2009, 01:17
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21818đây là quảng trường NOBEL,4 cao thủ này đều đc tặng giải nobel,đương nhiên,từ trái sang phải là ;Nkosi Albert Luthuli, Archbishop Desmond Tutu, cựu thủ tướng Nam phi FW De Klerk và cuối cùng là đồng chí Nelson mandela,đồng chí đã kiên cường ngồi tù từ năm 1964 tại đảo Robben,chịu đủ các đòn của bọn đế quốc sài lang,nhưng với tinh thần quyết tâm cao của người Tư sản,đồng chí chịu đựng tất để đến ngày vinh quang,ra tù năm 1990 và đoạt giải NOBEL hòa bình năm 1993!!!!!!!!Pín tôi ước Việt nam ta cũng có vài cái tượng đồng như vậy,mặc dù đọc báo thấy tượng đồng nào cũng bị ăn cắp bớt đồng nhưng cuối cùng vẫn ra được cái tượng,nhưng vấn đề là đào đâu ra người đc giải NOBEL???

voòng ngẩu pín
17-11-2009, 01:51
năm 1966,chính phủ namphi ra 1 quyết định theo họ vô cùng sáng suốt,đuổi cổ tất cả những người da đen,da xám ,da tái tái ra khỏi quận 6,chỉ để lại những người dân có màu trắng nuột nà,trên 60 nghìn cột nhà cháy đã phải cắn răng di dời,,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21819đây là cái ghế Pín em chụp tại bảo tàng quận 6,dòng chữ trên ghế nói nói chỉ dành cho người châu ÂU,còn thì da đen,xám,da màu chì té khẩn(lưu ý thời điểm đó capetown ko chỉ có người da đen và trắng,còn có những di dân ấn độ, mã lai ,indonesia vv,,) sau đó mấy chục năm nghe đâu chính phủ sửa sai và xin lỗi,nhưng như các cụ vietnam ta vẫn nói :chờ được vạ thì má đã sưng,,,,,,,

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 05:23
Pín em cũng đi thăm Capetown bằng xe bus,em trèo lên tầng 2 của xe để dễ chụp ảnh,đây là những ảnh em chụp đc từ tầng 2 xe bus,,https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21844 1 công dân của Capetown đang phơi nắng,rõ ràng anh ko quá lo rằng phơi nắng sẽ làm da của anh sẫm màu hơn,,,,,

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 05:25
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21843

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 05:26
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21842

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 05:36
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21841 em rời khỏi xe bus ở chân cáp treo đi lên đỉnh núi Phản,sở dĩ có tên là núi PHẢN vì trên đỉnh núi khá bằng phẳng giống như cái PHẢN vậy,tên ăng lê của nó là Table Mountain,Pín em xin dịch là núi Phản cho nó máu,rõ ràng cái Phản khiến các bác thấy rộng hơn cái Table phải ko ạ,,,,,,,

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 05:46
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21845 Pín em phải xếp hàng mất nửa tiếng mới lên đc cáp treo,sàn của nó quay tròn nên bà con ko phải chen lấn nhau để lấy chỗ ngắm cảnh,pín em tranh thủ đc vài kiểu,,

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 05:50
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21846

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 06:02
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21847

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 06:06
núi Thủ sư ở 1 góc nhìn khác,,,,,,,,,,Pín em dịch ẩu núi Lionhead đấy ạ ,vì quê em vẫn gọi đầu lợn là thủ lợn,https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21848

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 06:10
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21850 và cái hang đen sì kia là đích đến,vài người chung cabin với em có vẻ sợ vì độ dốc lớn quá,còn phần lớn thì khoái chí,,,,

voòng ngẩu pín
18-11-2009, 06:12
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=218511 vài người can đảm có cách riêng để lên Núi phản mà ko mất tiền cáp treo......

Kiara
18-11-2009, 10:38
Em là em kết bác Pín rồi đấy (c)

Đọc bài của bác thấy thư giãn lạ, đang ở office lén lút online mà phì cười ướt cả màn hình.

Em cũng đi rao bán đất đây.(beer)(beer)

rockgarden
18-11-2009, 23:15
Em cũng kết giọng văn của bác này quá. Nên ngày nào em cũng leo lên đọc, thư giãn tí(c)

@Kiara: Em thì ước gì có đất để rao bán:(.

voòng ngẩu pín
19-11-2009, 02:39
hố hố em tra gu gờ rồi thêm mắm muối chứ trình em 2 con ngan giằng 1 con giun có biết gì đâu????

voòng ngẩu pín
19-11-2009, 05:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21924chỉ 15 phút sau khi em đến đỉnh núi Phản,mây kéo đến khiến 2 ko nhìn thấy gì hết,nhưng trong 15 phút em cũng chụp đc vài kiểu??

voòng ngẩu pín
19-11-2009, 05:22
1 góc Capetown nhìn từ núi Phảnhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21923

LinhEvil
19-11-2009, 10:56
Rứt chi là thư giãn cám ơn bác! Còn mảnh nào bán nữa không đi về viết tiếp cho các bạn đọc!!! :D

amateur
19-11-2009, 14:13
Cảm ơn bác Pín chia sẻ nhiều lắm, nơi mà đại đa phần anh em chưa đến được. Có dịp xin thỉnh giáo và mời bác vài ly rượu với thịt chim bác thích. Riêng vụ post ảnh với lời bác <Enter> giúp để chữ tụt xuống dòng cho anh em dễ theo dõi ah.

Cảm ơn bác nhiều.

Ariel
19-11-2009, 14:52
mình đọc topic của bác PÍN lại thấy máu di xê dịch sôi sùng sục, khổ nỗi chẳng bán được đất, và chẳng dám một mình một ngựa như bác...thôi đành phượt qua màn hình, cảm ơn bác đã chia sẻ

nec
19-11-2009, 20:36
hố hố em tra gu gờ rồi thêm mắm muối chứ trình em 2 con ngan giằng 1 con giun có biết gì đâu????
em cũng thấy gu gờ nhà em nó chậm chậm là, chắc bởi vì từ dạo em bán nốt mấy mét vuông chuồng gà chuyển lên tum gác khu nhà trọ ở , gu gờ nó không nhìn thấy mặt em, bách nhục bác ợ

voòng ngẩu pín
20-11-2009, 05:48
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21973
đây là ảnh cuối em chụp đc trên đỉnh núi Phản,mây kéo đến nhanh ko ngờ,và gió thì rất to,Pín em rét run và ướt như chuột,thầm ước giá có 1 cốc liên xô nếp cẩm thì chấp hết cái rét ở đây,vừa lúc loa nói ì xèo,Pín em thấy mọi người lục tục chui vào cáp treo nên đoán loa gọi về,vả lại có ở lại cũng chả thấy gì.......

voòng ngẩu pín
20-11-2009, 05:50
khi xuống đến chân núi ,em chụp lại đỉnh núi Phản thì nó như thế này đây...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21974

Anh Già
20-11-2009, 05:58
Còn ảnh đi những đâu nữa post tiếp lên đi bạn (beer)

voòng ngẩu pín
20-11-2009, 06:12
Pín em quay trở lại xe bus du lịch,cứ 20 phút lại có 1 chuyến đưa khách đến khắp các điểm thăm quan ở Capetown,cái vé Pín em mua đi đc cả ngày,trên đường đi chị hướng dẫn nói rõ dài,tất nhiên là chị giới thiệu gì gì về Capetown ,Pín em nhìn chị gật gù,thỉnh thoảng giả bộ tròn mồm ra ý ngạc nhiên và cười phụ họa,tất nhiên Pín em tịnh là ko hiểu chị đang nói cái gì,cái này như làng em vẫn kêu bằng: " không hiểu như chó đọc cửu chương"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21975

GioCaoNguyen
20-11-2009, 21:56
cảm ơn bác nhiều, hí hí...em vẫn hóng bác nhé

voòng ngẩu pín
21-11-2009, 05:53
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21988
núi Thủ sư em chụp từ xe buýt,Pín em thấy có 1 đường cho người đi bộ lên đỉnh,nếu bác nào đi Capetown xem uôn cắp,nhớ trèo đường bộ lên đỉnh thủ sư này chụp ảnh cho bà con xem nhé..

voòng ngẩu pín
21-11-2009, 15:53
Pín em cũng đi thăm Capetown bằng xe bus,em trèo lên tầng 2 của xe để dễ chụp ảnh,đây là những ảnh em chụp đc từ tầng 2 xe bus,,https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21844 1 công dân của Capetown đang phơi nắng,rõ ràng anh ko quá lo rằng phơi nắng sẽ làm da của anh sẫm màu hơn,,,,,


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21989

voòng ngẩu pín
21-11-2009, 16:02
Pín em xuống xe bus ở điểm dừng kế là nơi tham quan ơ quiu ri ầm,Pín em xin dịch nôm là thủy cung,...nhớ ngày xưa Hà nội ngàn năm văn vật cũng có dự án hết sức rầm rộ là làm thủy cung ở hồ tây rồi sau đó cứ lặng ngắt đi,,,Pín em cứ tưởng trung ương cử các đồng chí chủ dự án sang tư bản giãy chết học tập kinh nghiệm xây bể cá,,,hóa ra thầy tớ vào tù cả,làm người Hà nội mừng hụt 1 phen,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21990

voòng ngẩu pín
21-11-2009, 21:32
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=21995
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=21996
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=21994
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=21991

voòng ngẩu pín
22-11-2009, 04:11
Cảm ơn bác Pín chia sẻ nhiều lắm, nơi mà đại đa phần anh em chưa đến được. Có dịp xin thỉnh giáo và mời bác vài ly rượu với thịt chim bác thích. Riêng vụ post ảnh với lời bác <Enter> giúp để chữ tụt xuống dòng cho anh em dễ theo dõi ah.

Cảm ơn bác nhiều.

cám ơn bác a ma tơ,nhất định em sẽ ngồi trăm phần trăm các bác,gì chứ rượu thì em tự đánh giá là rất khá ạ,,em có thể uống xong nôn,lại tỉnh như sáo....

voòng ngẩu pín
23-11-2009, 04:17
mình đọc topic của bác PÍN lại thấy máu di xê dịch sôi sùng sục, khổ nỗi chẳng bán được đất, và chẳng dám một mình một ngựa như bác...thôi đành phượt qua màn hình, cảm ơn bác đã chia sẻ


thú thật em đi cùng 1 cô gái nữ­a chứ có phải 1 mình 1 ngựa đâu???nhưng cô ấy sắp lấy chồng lên em xin phép ko bốt hình lên đây,đã đi bằng tiền bán đất,há lại chịu gối chiếc,,chăn đơn,

voòng ngẩu pín
23-11-2009, 06:05
hôm sau Pín em đi xem chim cánh cụt ở Boulders,thị trấn simon,trên đường đi em rẽ vào 1 vườn chim,khá nổi tiếng mà em ko nhớ tên,nó cũng giống như vườn bách thú ta nhưng phần lớn là chim
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22074
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22069
tất cả những con vẹt em gặp ở đây đều nói đc câu " Hê lô " có con còn nói đc nhiều câu khác nhưng Pín em người nói còn ko hiểu nữa là vẹt,,,

voòng ngẩu pín
23-11-2009, 06:08
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22073
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22072
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22071

voòng ngẩu pín
23-11-2009, 06:10
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22070
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22068
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22067
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22066

voòng ngẩu pín
23-11-2009, 06:38
đường đèo ở đây thật là thiên đường cho những người mê phượt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22065
rời vườn chim,em tiếp tục bẻ dọc theo bờ biển để đến Simon's town

voòng ngẩu pín
23-11-2009, 06:44
đây là nơi duy nhất trên đất liền,bạn có thể nhìn thấy chim cánh cụt sinh sống 1 cách tự nhiên.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22064
có 1 hàng rào để ngăn chim cách cụt chạy vào quá sâu trong thị trấn,ngay sát hàng rào Pín em thấy khá nhiều chim đang ấp trứng,bọn này trông đáng yêu đến nỗi em ko hề có ý nghĩ đánh tiết canh trong đầu,có lẽ vì dáng đi 2 chân lạch bạch của chúng..

voòng ngẩu pín
23-11-2009, 06:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22061
bọn này ko đến đây 1 cách tự nhiên,vào năm 1982,người ta bắt đầu nuôi thử với 2 cặp chim cánh cụt,giờ số lượng đã là trên 3000 con,và nếu Pín em ko sợ cái lạnh của nước biển nơi đây(nhiệu độ luôn xấp xỉ 6 độ c) em đã có thể bơi cùng bọn chim cánh cụt,

voòng ngẩu pín
23-11-2009, 06:54
bọn này chịu rét tốt thật,chắc các bác ấy quen rồi,chứ em mà đua đòi chỉ để bơi cùng chim cánh cụt thì chắc đóng hòm kẽm và về bằng vận đơn lắm,,,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22063

kimgiang
23-11-2009, 13:01
Bác sướng quá, chúc mừng bác.

soldierTX
24-11-2009, 20:43
Chúc mừng Voòng Ngẩu Pín đã có chuyến đi thú vị, ghen tị quá biết bao giờ mới được đặt chân tới Mũi Hảo Vọng đây.

Mấy tấm ảnh chụp ở biển rất đẹp! còn mấy tấm ảnh chụp hoa cà ở vườn nhà thì pot lên cho mọi người cùng ngắm đi.

phanhuychu
24-11-2009, 21:57
Ảnh đẹp đới bác ah... lạ lạ

Cũng phải học cách câu view của bác,,, có bài có 1 2 dòng mà anh chị em cũng vote ầm ầm... khoái ghê

voòng ngẩu pín
25-11-2009, 00:14
tháng 6 nă­m 2000 một tàu chở quặng chìm nghỉm ngoài khơi giữa đảo roben và dasen Nam phi đã khiến 19 nghìn chú chim ở suýt thành món cánh cụt tẩm dầu,hàng chục nghìn tình nguyện viên đã đến Capetown để sơ tán hơn 19 nghìn chú chim chưa bị tẩm dầu và di chuyển 19 nghìn chú đã bị tẩm dầu về capetown chạy chữa,đây là cú cứu hộ động vật lớn nhất từ trước tới nay,(Pín em kêu bằng tiền vô cổ nhân hậu vô lại giả) 2 tổ chức IFAW và SANCOOB
(International Fund for Animal Welfare và South African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) đã chỉ đạo những người tình nguyện mất hơn ba tháng để làm sạch dầu trên vùng biển và đã cứu đc 91% chim cánh cụt,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22281
bờ biển việt nam tổ quốc thân yêu của chúng ta thì khỏi cần lo về bảo vệ động vật trước thảm họa tràn dầu vì tất cả những con gì ngọ nguậy đc bên bờ biển đều đã bị ăn sạch....chính cách khai thác theo cách tận diệt đã khiến bờ biển của chúng ta hầu như ko còn gì,còn ra xa bờ 1 tý thì lại sợ bọn tàu lạ đâm chìm,nghe nói trung ương đã lập đội dân quân biển có trang bị phóng lợn,phay ba lan và tầm vông,bọn tầu lạ bọc thép cứ liệu hồn nhé,*** chúng mày.......

nnhu
25-11-2009, 22:15
bờ biển việt nam tổ quốc thân yêu của chúng ta thì khỏi cần lo về bảo vệ động vật trước thảm họa tràn dầu vì tất cả những con gì ngọ nguậy đc bên bờ biển đều đã bị ăn sạch....chính cách khai thác theo cách tận diệt đã khiến bờ biển của chúng ta hầu như ko còn gì,còn ra xa bờ 1 tý thì lại sợ bọn tàu lạ đâm chìm,nghe nói trung ương đã lập đội dân quân biển có trang bị phóng lợn,phay ba lan và tầm vông,bọn tầu lạ bọc thép cứ liệu hồn nhé,*** chúng mày.......

anh phải mua bảo hiểm cho em nhé, để em cười té khỏi ghế có bị sao thì có tiền mà chạy chữa :))

Bài viết càng lúc càng đỉnh rồi anh ạ ! (c)

songoku
26-11-2009, 05:43
bờ biển việt nam tổ quốc thân yêu của chúng ta thì khỏi cần lo về bảo vệ động vật trước thảm họa tràn dầu vì tất cả những con gì ngọ nguậy đc bên bờ biển đều đã bị ăn sạch....chính cách khai thác theo cách tận diệt đã khiến bờ biển của chúng ta hầu như ko còn gì,còn ra xa bờ 1 tý thì lại sợ bọn tàu lạ đâm chìm,nghe nói trung ương đã lập đội dân quân biển có trang bị phóng lợn,phay ba lan và tầm vông,bọn tầu lạ bọc thép cứ liệu hồn nhé,*** chúng mày.......


Khà khà, bác Pín chỉ được cái nói chuẩn, tàu lạ tàu lạ ...quả này phóng lao cho cá mập làm điểm tâm hết, TW đã quyết rồi. Nhưng phải công nhận mình khai thác kinh thật :D.

Bác Pín yêu chim như thế lúc về nước chắc các bạn Châu Phi phải mất cả tá chim đấy nhỉ? :D

Rất thích các bài viết, cách viết của bác, bác bán vài sào nữa làm quả vòng quanh trái đất đê, mời bác 1 ly nhé (beer)

Mác
26-11-2009, 09:53
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21174
lên đỉnh thì nó có cái biển báo này đây,ra ý là từ đây nhìn cả thế giới đc,,,,,giá như trên đỉnh phan xi phăng có cái biển tương tự thế này chỉ hà nội,sài gòn,cần thơ,Đồ sơn thì đẹp,để cái chóp nhọn gò bằng tôn trông chả ra gì,,,

Đúng là mắt bọn tư bẩn cũng chỉ nhìn được tư bẩn không thấy được Mạc Tư Khoa, Bác Kinh.. của em nhỉ.

sang30tet
26-11-2009, 10:08
vì tất cả những con gì ngọ nguậy đc bên bờ biển đều đã bị ăn sạch....

:)) Tôi nghĩ vẫn còn thiếu xin bổ sung chút xíu "tất cả những con gì ngọ nguậy đc bên bờ biển + trên đất liềnđều đã bị ăn sạch"

Nhìn các loài chim, thú bên đấy mà mừng cho nó. Chỉ tội nghiệp mấy con sống ở bên này không cẩn thận là thành đồ nhậu hết ! "Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu luôn chim" :D

soldierTX
29-11-2009, 02:17
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21258
con voi này đứng rất gần ô tô,bọn em thoải mái chụp,nó đang khó chịu vì cái tơ nhện,xin lưu ý tơ của bọn nhện này dùng bắt chim.chính em đã nhìn thấy 1 con chim bị mắc tơ nhện và bác tài chạy xuống gỡ ra

Bác ơi cho anh em xem tấm ảnh con chim bị mắc lưới tơ nhện đi. Mà con voi này lạ nhỉ, tơ nhện bám đâỳ mặt mà không biết đường mà gạt ra. :LL

voòng ngẩu pín
29-11-2009, 06:47
chà chà riêng con voi này thì em chụp đc khá nhiều ảnh ạ,,,để thư thư em bốt hầu bác sâu đờ..

soldierTX
29-11-2009, 12:16
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/03/Africa-011109-4.jpg

Có bị hỏi thăm kiểu này không bác voòng?

nnhu
29-11-2009, 12:31
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/03/Africa-011109-4.jpg

Có bị hỏi thăm kiểu này không bác voòng?

tiêu rồi; anh Tượng chặn xe hỏi giấy tờ ! :))

voòng ngẩu pín
30-11-2009, 02:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22654
GÌ CHỨ ẢNH VOI THÌ EM NHIỀU LẮM

voòng ngẩu pín
04-12-2009, 04:30
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22878
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22877

Em lái xe về Capetown,trong mấy ngày ở đó.Pín em toàn ăn thịt rừng và uống vang nam phi,tên rượu là tu óoc sừn,có hình con thằn lằn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22880
loại này em ăn,vì quán có bán,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22881
loại này em cũng ăn,và em nhớ vị món này rồi..khi về vietnam đố thằng nào bịp em bằng lơn sề đc nữa..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22882
em tìm ăn thịt loại này nhưng ko có,,té ra có thể bắn chết cả đàn để cân bằng rừng nhưng ăn thịt lại là bất hợp pháp ở đây,Pín em cho là đúng đắn..

voòng ngẩu pín
04-12-2009, 05:07
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22883
Diệu thịt chán thì cũng phải đến lúc về,khi trả chiếc xe thuê ở sân bay,có 1 người da đen trực sẵn để đưa cho em cái xe đẩy hành lý,ở khắp nơi Nam phi các bác có thể gặp hoàn cảnh này,họ dẫn đường cho bác vào nơi đậu xe và ra hiệu đường an toàn khi bác rời khởi nơi đậu xe, họ luôn luôn có ích thực sự cho du khách.Pín em đã rất cảm động khi dừng xe chụp ảnh núi Thủ sư ở 1 điểm đỗ trên đèo 1 bác da đen ra đứng ở khúc cua giúp em chắc chắn ko có xe ngược chiều để băng qua đường,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22879
sau vụ này em mới biết họ làm vậy vì nhận đc tiền thưởng của du khách,,chà chà chà..sau vài lần mới biết,và Pín em ko hề thua kém 1 đại tài chủ nào..bán đất mà,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22884
em bo bác sân bay từ 20 rand,,hình như nhiều hơn bình thường lên bác đó khá vui,bác hỏi em từ đâu tới ,em nói Viet nam,bác đó nghĩ 1 lúc rồi nói aaaaaaaaaa ai nâu viet nam...phai ting.. sợ em không hiểu bác giơ tay như đang cầm AK quạt từ phải sang trái rồi ngược lại...pằng pằng pằng,,,gút gút
đến giờ em vẫn ko hiểu bác nói gì,,,,

voòng ngẩu pín
04-12-2009, 05:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22885
cuối cùng thì em cũng rời khỏi đất nước xinh đẹp này,khó có dịp cho em quay lại chốn này,nhưng biết đâu đấy.Trung ương đã nói đất nước Việt nam ta đang tiến nhanh tiến mạnh và tiến vững chắc lên thiên đàng chủ nghĩa xã hội,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22886
khi xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa rồi nhé,,he he ..thì lương lái xe 1 tuần của em cũng đủ đi du lịch 1 tháng ở Nam phi nhé,,khi đó em sẽ quay lại
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22887
nhưng,,,,,,vì Pín em vốn nhà quê nên vẫn có 1 mối lo ngại nho nhỏ rằng: đến lúc Xã hội chủ nghĩa thành công ở Việt nam thì Pín em...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22887
chết mẹ mất rồi thì sao...thôi đi bằng tiền BÁN ĐẤT CHO NÓ LÀNH.......

voòng ngẩu pín
04-12-2009, 05:49
Cám ơn các bạn đã bấm vào nút cảm ơn khiến Pín em đc vô số tửu lượng...cám ơn các bác Mod đã đưa bài của em lên đầu trang,,em mong có dịp đc ngồi uống rượu với tất cả các bác ,những người bạn chưa từng gặp trên trang Wed .....Đi 1 ngày đàng ,,học 1 sàng khôn...............

sang30tet
11-12-2009, 16:01
ăn trưa xong,bọn em tiếp tục đi,thú thật lúc này em chỉ muốn làm 1 giấc,đúng là : căng da bụng,chùng da mắthttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21268 em ghét lũ khỉ này,bọn chúng luôn ngồi giữa đường làm những trò đồi bại,bẻ gương chiếu hậu xe,xe bọn em bị chúng tóm gạt mưa nhưng may ko gẫy

Trông măt cu cậu có vẻ thỏa mãn nhỉ ! Cu cậu này mà ngồi giữa đường bên "nhà" thì thành món " tào phớ ". :T


đây là đường đèo dẫn đến mũi Hảo vọng ạhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21173bọn kỹ sư tư bản quả nhiên có chút bản lĩnh,đường đèo làm thế này thì quá chắc chắn,

Công nhận là thế này cũng hay, những sẽ mất đi cái thú vị của "PHƯỢT"


Cám ơn các bạn đã bấm vào nút cảm ơn khiến Pín em đc vô số tửu lượng...cám ơn các bác Mod đã đưa bài của em lên đầu trang,,em mong có dịp đc ngồi uống rượu với tất cả các bác ,những người bạn chưa từng gặp trên trang Wed .....Đi 1 ngày đàng ,,học 1 sàng khôn...............

Bác PÍN ơi ! Em khâm phục bác quá, bác được đi khắp nơi nhỉ. Hy vọng một ngày gần đây em sẽ vinh dự được gặp bác và đọ tửu với bác. Ah ! Bác post tiếp ảnh ngoại CUỐC đi để em mở rộng tầm nhìn ra TG.


[IMG]

Em lái xe về Capetown,trong mấy ngày ở đó.Pín em toàn ăn thịt rừng và uống vang nam phi,tên rượu là tu óoc sừn,có hình con thằn lằn

loại này em ăn,vì quán có bán,

loại này em cũng ăn,và em nhớ vị món này rồi..khi về vietnam đố thằng nào bịp em bằng lơn sề đc nữa..

em tìm ăn thịt loại này nhưng ko có,,té ra có thể bắn chết cả đàn để cân bằng rừng nhưng ăn thịt lại là bất hợp pháp ở đây,Pín em cho là đúng đắn..

Anh PÍN ơi ? Anh có thể liệt kê những loài nào ko được ăn thịt (beer) và loại nào được phép săn bắn :gun, em sắp sang đấy rồi. Thank !!!!!

Coco_chanel_89
14-12-2009, 19:16
Cảm ơn bác Pín nhiều lắm...Cái chất hài hước tiềm tàng trong con ng bác làm em cứ cười 1 mình trc cái màn hình...Chuyến đi của bác ấn tượng quá...Đọc xong thread này em chỉ muốn xách balo lên và đi thoai...

nam_newport
16-12-2009, 15:12
Bài của bác thật ấn tượng, tháng 2 năm tới em sẽ phượt 1 tháng bên đó, giá mà trước chuyến đi có dịp ra Hà Nội gặp bác để cụng ly và học hỏi ít kinh nghiệm.

Clue
18-12-2009, 21:20
Rất cảm ơn bác ... rất sinh động và hay... chúc bác luôn bán được đất...

Quyềnh phở
21-12-2009, 16:06
Em cũng có 1 tình yêu đang nhơn giành cho hướng NP, đọc bài nhà Pín rất hay và hữu ích, xin cám ơn và bái phục. đọc 1 lèo hết thread của nàh Pín đấy:)

dưng có lẽ em phải tích cóp chịu khó ra miếng đất để bán lầy xiền đi WC2010 thôi, năm 2006 em cũng đã bán 1 miếng đi xem bên đức rồi, ra kế hoạch WC2010 mà giờ đã đến quá gần - chẳng biết có kịp được khg, nhg giá mà có người khg hiện ảnh thì cũng máu hơn;)

Quyềnh phở
22-12-2009, 08:59
chà chà chà,,giá mà bác nhìn thấy ...có tiền lên đi chơi bác ạ,táy máy bóng banh là chết đấy bác ạ,,, he he mong tết này đc rượu cùng bác,,,

Úi ....sao hình như bác biết em à?;)

3000
23-12-2009, 12:18
Văn bác chủ thớt hay lắm. Em thích hề hề:))

tuanxipo
25-12-2009, 00:15
đọc xong bài em muốn về bán ngay mấy mẫu đất của em ở Phú quốc để đi gặp theo bác :)
mà sao hok có gặp sư tử hen bác ?

voòng ngẩu pín
25-12-2009, 17:34
@ tuanxipo: em có gặ­p sư tử nhưng xa quá,nhìn qua ống nhòm còn khó lên ko chụp ảnh đc....
@nam newport: em cũng mong đc uống rượu với bác,tết này nếu bác ra hanoi xin pm với em??

nguyendangbinh
25-12-2009, 23:29
@ tuanxipo: em có gặ­p sư tử nhưng xa quá,nhìn qua ống nhòm còn khó lên ko chụp ảnh đc....
@nam newport: em cũng mong đc uống rượu với bác,tết này nếu bác ra hanoi xin pm với em??

Hay quá, xin cảm ơn

nguyendangbinh
28-12-2009, 00:08
hay quá chú Pín ơi!!!!!!!!!Hẹn gặp chú ở hà nội vào dịp tết nhé.
''Mai cao thủ"(NT)

nguyendangbinh
28-12-2009, 00:15
Cảm ơn chú PÍN đã cho cháu xem nhiều ảnh đẹp quá.
"Q.Anh cao thủ":gun

Quyềnh phở
28-12-2009, 11:47
Cảm ơn chú PÍN đã cho cháu xem nhiều ảnh đẹp quá.
"Q.Anh cao thủ":gun

ơ hơ....vó thụt OF cũng mò đây hử?

Lão Bong đại hiệp có dự kiến Nam phi khg? đi chuyến đê - em cũng mấu quá

25ltk
28-12-2009, 13:52
ơ hơ....vó thụt OF cũng mò đây hử?

Lão Bong đại hiệp có dự kiến Nam phi khg? đi chuyến đê - em cũng mấu quá

Thế lão Phở không biết à?

Quyềnh phở
28-12-2009, 15:47
Thế lão Phở không biết à?

Đông nhề, sang đây cũng buôn cả ...rệu nữa à :)):)):))

voòng ngẩu pín
03-01-2010, 17:27
bác Quyềnh bác Ngố nhịn rệu nửa tháng là thừa tiền đi rồi,sang đó nhậu thịt rừng thì thôi rồi!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24399


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24398


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24400

voòng ngẩu pín
03-01-2010, 17:44
thêm mấy cái ảnh để tăng lòng quyết tâm cho các bác!!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24403


những con người biết rồi sẽ chết?????sao suốt đời vẫn cứ ngược xuôi??
câu này của bác Ngố hay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24402

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24401

voòng ngẩu pín
03-01-2010, 17:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24405


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24404

ellvis000
06-01-2010, 16:18
Xin chân thành cảm ơn bác Voòng đã cho ELL nhà Phượt một chuyến du lịch Châu Phi đầy thú vị. Không biết ELL có dịp đi như Bác được không vì nhà em chưa mua đất được để bán mà đi NAM PHI (c)

danngoc
06-01-2010, 16:38
Cháu hâm mộ chú Súng!!!!

Quyềnh phở
08-01-2010, 22:00
nàh Pín pót thêm mấy cái ảnh nom như trong tranh ấy nhề, không tưởng tượng ra cái cảnh đấy lại có thật, Vịt ta chẳng thẻ móc ra cái cảnh đấy ở Vịt bao giờ nên k thể tưởng tượng cũng dễ hiểu

Quyềnh phở
08-01-2010, 22:02
nhà Pín pót thêm mấy cái ảnh nom như trong tranh ấy nhề, không tưởng tượng ra cái cảnh đấy lại có thật, Vịt ta chẳng thẻ móc ra cái cảnh đấy ở Vịt bao giờ nên k thể tưởng tượng cũng dễ hiểu

voòng ngẩu pín
11-01-2010, 06:13
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/225.jpg

Bê Thui
26-01-2010, 00:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21989

Á à....Bác này đang phơi TRYM à quên phơi nắng cùng TRYM!=))=))=))=)).

Đọc bài của Bác Pín nhí nhảnh quá!(c)

daVinci
28-01-2010, 11:32
Thì đúng là tên bác "Pín" mà lại :)

hanhlienta
30-01-2010, 22:13
Em cũng có mấy cái ảnh Nam Phi góp với bác Pín cho vui

Cape Point đây ạ, nước biến xanh thế nhỉ

https://farm5.static.flickr.com/4037/4316257648_725e3afa22_b.jpg

Vịnh Hout nổi tiếng với khách du lịch vì đây là bến cảng để tàu đưa khách ra ngắm hải cẩu. Chợ trời trên bến cảng rất hấp dẫn với các món quà lưu niệm độc đáo, nhưng điều khiến tôi nhớ mãi lại là khuôn mặt buồn của những người da đen bán hàng. Người phụ nữ này bán tượng gỗ, sau lưng bà là những chiếc du thuyền sang trọng của những người giàu. Phân hóa giàu nghèo là điều có thể thấy rất rõ trên khắp đất nước Nam Phi

https://farm5.static.flickr.com/4028/4316259542_990a565c7c_b.jpg

Một ban nhạc rong biểu diễn trên đường phố

https://farm3.static.flickr.com/2681/4316263622_95beacc947_b.jpg

Vịnh V&A Waterfront là nơi vui chơi nổi tiếng ở Cape Town, phía sau là Table Mountain tuyệt đẹp

https://farm5.static.flickr.com/4032/4315525261_8c5103bd78_b.jpg

Mgz
04-02-2010, 06:14
nghe nói Nam Phi mùa Football bà con đua nhau chém chặt du khách đến nỗi Ger và UK phải trả vế

20k bảng cho 2 tuần tại SA lolz

hangivy
02-03-2010, 16:28
úi giời ơi, em về xui chồng em bán đất đây, tour này bác Pín đi có vẻ hết ít time nhỉ, có vẻ hợp lý với chồng già và con thơ như em hi hi.

voòng ngẩu pín
09-03-2010, 05:38
phải đó em ạ,có đất bán phắt đi mà tiêu để mai sau lại kiện cáo mệt lắm
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/073.jpg

voòng ngẩu pín
24-03-2010, 05:23
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/220.jpg

nam_newport
28-03-2010, 17:37
Theo chân bác Pín, em mới đi Nam Phi 1 tháng về; đúng là vùng đất và con người "man di mọi rợ"; không biết 200 năm nữa VN chúng ta có bằng với Nam Phi bây giờ không?

Cảm ơn bác Pín nhiều!

neveralone
28-03-2010, 20:13
Theo chân bác Pín, em mới đi Nam Phi 1 tháng về; đúng là vùng đất và con người "man di mọi rợ"; không biết 200 năm nữa VN chúng ta có bằng với Nam Phi bây giờ không?

Cảm ơn bác Pín nhiều!

Không hiểu bác nói gì?????????

nam_newport
28-03-2010, 21:23
Em đang suy nghĩ rằng không biết bao giờ VN mình mới đạt được cái "man di mọi rợ" như Nam Phi hiện nay.

voòng ngẩu pín
30-03-2010, 03:22
Theo chân bác Pín, em mới đi Nam Phi 1 tháng về; đúng là vùng đất và con người "man di mọi rợ"; không biết 200 năm nữa VN chúng ta có bằng với Nam Phi bây giờ không?

Cảm ơn bác Pín nhiều!
bác có ảnh ọt gì chia sẻ với bà con đi,,chắc chắn là rất hay đúng ko??cứ phải đi ra thế giới mới thấy nó rộng thế nào nhể??

meobeo75
16-04-2010, 11:37
bác voòng ơi thế thực chất chuyến đi của bác tổng thiệt hại lên đến bao nhiêu? Để em xem còn bán mảnh đất nào đua đòi theo bác năm nay đi xem worl cup

voòng ngẩu pín
22-04-2010, 01:02
bác voòng ơi thế thực chất chuyến đi của bác tổng thiệt hại lên đến bao nhiêu? Để em xem còn bán mảnh đất nào đua đòi theo bác năm nay đi xem worl cup
1000 usd cho vé máy bay,400 usd mua tua tham quan Kruger trong 3 ngày,còn đập phá,nhậu nhẹt,thuê xe ở cape town thì em ko nhớ,chắc khoảng 500 usd nữa,,bác cứ cầm theo càng nhiều càng tốt,phá đi bác,,,,đời người ngắn chẳng tày gang,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/022-3.jpg

voongsenh
22-04-2010, 01:08
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/022-3.jpg

Mấy con trong ảnh ngon quá!(NT) Liệu có thông dâm với hội kiểm lâm ở đấy để thịt đuợc ko hả Voòng ơi? Chí ít cũng kiếm chác đuợc bộ nhung về cho anh em ngâm rượu chứ nhi? (beer)

voòng ngẩu pín
22-04-2010, 01:11
em vừa trình cái hộ chiếu Vietnam ra là bọn nó lục tung cả va li khám,mang đc chắc phải có hộ chiếu ngoại giao hờ hờ

Littlefoot
22-04-2010, 18:22
Tớ thấy trên V-league có quảng cáo dịch vụ đặt tour đi xem WC ở Nam Phi. Có tiền mà kết hợp đi xem WC rồi đi Kruger nữa thì tuyệt nhỉ.
http://vleague.vn/tin-tuc/tin-ben-le/11/6223.html

scorpion
26-04-2010, 18:43
Đọc bài của bác Pín, mê quá. Bác tư vấn cho em khoản mua vé máy bay của bọn nào mà rẻ thế?

voòng ngẩu pín
07-05-2010, 04:16
Đọc bài của bác Pín, mê quá. Bác tư vấn cho em khoản mua vé máy bay của bọn nào mà rẻ thế?
ô,rẻ hả,em mua của singapo airline.,bọn này nổi tiếng là đắt mà??nhưng 2 năm rồi,giờ cái gì cũng đắt gấp đôi
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/719.jpg

nnhu
12-05-2010, 22:05
1000 usd cho vé máy bay,400 usd mua tua tham quan Kruger trong 3 ngày,còn đập phá,nhậu nhẹt,thuê xe ở cape town thì em ko nhớ,chắc khoảng 500 usd nữa,,bác cứ cầm theo càng nhiều càng tốt,phá đi bác,,,,đời người ngắn chẳng tày gang,,,


Tính ra cũng trên dưới 2.000USD, phen này mỗi tối ra quãng trường ngồi hát đờn ca tài tử hàng đêm kiếm thêm thu nhập, hi vọng 5 năm sau làm chuyến Nam Phi như anh voòng.:D
Em thích bức ảnh con voi con! Giỡn với nhau trước mũi xe như vậy à anh! Đáng yêu nhỉ!

Bê Thui
19-02-2011, 03:24
Vịnh Hout nổi tiếng với khách du lịch vì đây là bến cảng để tàu đưa khách ra ngắm hải cẩu. Chợ trời trên bến cảng rất hấp dẫn với các món quà lưu niệm độc đáo, nhưng điều khiến tôi nhớ mãi lại là khuôn mặt buồn của những người da đen bán hàng. Người phụ nữ này bán tượng gỗ, sau lưng bà là những chiếc du thuyền sang trọng của những người giàu. Phân hóa giàu nghèo là điều có thể thấy rất rõ trên khắp đất nước Nam Phi

https://farm5.static.flickr.com/4028/4316259542_990a565c7c_b.jpg

Ôi....e ước gì có 1 trong những bức tượng kia để trưng trong phòng nhỉ????

tonytrinh N Hợp
23-02-2011, 17:37
Cám ơn Voòng ngẩu pín .Bạn có chuyến đi tuyệt vời và hơn hết bạn có những tấm hình rất đẹp cùng lời dẫn chuyện dí dỏm, hập dẫn lôi quấn người đọc. Ngồi xem hồi ức của bạn đôi lúc tưởng mình... đang ở Nam Phi ngắn cảnh đẹp,uống rượu với thịt rừng...chẹp chẹp!!!.
Mong bạn có nhiều chuyến đi như vậy để anh em được...du lịch ké!!
Ưóc gì có tiền mua đất ..để bán!

Hoa Cỏ Mây
05-03-2011, 17:50
Hoang dã Châu Phi
Thật là đẹp quá ♥

quanghuy88
06-03-2011, 01:53
Đọc bài bác pín đúng không thể nhịn cười được .... Bác đi Nam Phi chung đợt với vụ In Lần đúng không ạ.....

cafe37
10-03-2011, 17:12
Chậc chậc. Các bác toàn nhìn thấy tảng thịt di động thôi à.

thienson
10-03-2011, 17:21
Hình như bác Pín nhà ta theo truờng phái phượt nhậu nhỉ?
Em thấy lúc nào ,nhìn con gì bác cũng suy ra được 2 món: Diệu với thịt:D
Thán phục cái nhìn của bác.

sondong
17-03-2011, 11:25
Thằng em thứ 5 này di Namphi đây.Bác chủ thớt cho em xin mấy nơi ăn chơi cái nhé!Càng cụ thể càng tốt nhé;)

t2odd
20-03-2011, 14:44
Đề nghị Sondong đi Cape Town và Blyde Canyon

Judy
22-03-2011, 11:29
dân bản xứ ở đây,cũng như dân vietnam ta,mang đủ các thứ ra bày bánhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21167

Ôi chà, em mê mấy con thú này quá, ước gì có 1 con hà mã đen trũi béo núc núc kia thôi cũng sung sướng lắm rồi, mà có 4-5 con bày theo đàn thì tuyệt hơn :P
Ps: bác nào chuẩn bị đi Nam Phi có qua chỗ này cho em gửi mua 1 con nhá.

Tammao
27-04-2011, 10:59
Cái biển mà chỉ cho km nhin ra cả thế giới...của nó còn đi sau cái của Việt nam ta đấy bác Vòng a! có điều cai cột này em sợ bây giờ chắc không còn nữa rồi. Nhưng cho thấy là ta cung ăn chơi đâu có kèm bố con thằng tây nào bác nhỉ hiiiii(c)(c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59693&d=1303876447

voòng ngẩu pín
10-07-2011, 03:20
@ TAMMAO
Nhìn cái ảnh tự nhiên buồn ,,,, như thể đi qua ngõ nhà người yêu cũ ,,,, híc híc

PMT
20-07-2011, 22:52
Bác có đi safari không ?

YaGP
29-10-2011, 20:53
Nhất bác!
Hết : chuyến đi Anh Quốc tốn nửa sào ruộng, lại đến: Nam Phi, chuyến đi người bán đất
E hỏi khí không phải, Cụ ông nhà bác giai cấp gì mà lắm đất thế?

Doc_khach_hanh
31-10-2011, 17:04
@YaGP@ Nhất bác!
Hết : chuyến đi Anh Quốc tốn nửa sào ruộng, lại đến: Nam Phi, chuyến đi người bán đất
E hỏi khí không phải, Cụ ông nhà bác giai cấp gì mà lắm đất thế?

ông bác voòng là địa chủ thời xưa, bố bác voòng là chủ tich Hợp tác xã, hihihi ... em nói đúng không bác voòng...?

thanh_vinh
01-11-2011, 13:48
Tuyệt. chẳng biết nói gì hơn,vì lời hay ý đẹp mọi ngưòi nói hết rồi.Cảm ơn vong nhé.(beer)

doun
27-04-2012, 13:31
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=871&pictureid=21758

một quầy hàng lưu niệm dọc đường,thật khó nhận ra anh bán hàng da đen trong đống hàng phải ko ạ??

Làm gì có người nhể???

yinyang
27-04-2012, 15:11
@doun: Góc trên bên phải cùng đó :))

machikinni
03-05-2012, 17:17
Em thíck nhất là các nàng da đen đó. Không biết cụ sang đó có kết được em nào không? Về Việt Nam thì cứ nhìn thấy người Việt da đen là nản rồi.

Toilatao
04-05-2012, 00:13
đây là nơi duy nhất trên đất liền,bạn có thể nhìn thấy chim cánh cụt sinh sống 1 cách tự nhiên.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=909&pictureid=22064
có 1 hàng rào để ngăn chim cách cụt chạy vào quá sâu trong thị trấn,ngay sát hàng rào Pín em thấy khá nhiều chim đang ấp trứng,bọn này trông đáng yêu đến nỗi em ko hề có ý nghĩ đánh tiết canh trong đầu,có lẽ vì dáng đi 2 chân lạch bạch của chúng..

....giống con gì gig nuôi ở trong nhà hử a Pín em, kekeke

kub4undre
05-05-2012, 09:46
Lần nào bác Pín có bài là e ngồi đọc 1 mạch, hay qua(c)
Nhà e có cái hồ ở HN chắc hôm nào rút nước đổ đất bán lấy tiền đi Châu Phi thôi

demit
19-06-2012, 16:45
Thích tấm ảnh này của bác quá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21924

nhà cháu xin phép được Bô tồ xốp lại một tí

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/317898_2273177046652_2008253853_n.jpg

Ngoc Anh Đỗ
04-07-2012, 21:08
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22885
cuối cùng thì em cũng rời khỏi đất nước xinh đẹp này,khó có dịp cho em quay lại chốn này,nhưng biết đâu đấy.Trung ương đã nói đất nước Việt nam ta đang tiến nhanh tiến mạnh và tiến vững chắc lên thiên đàng chủ nghĩa xã hội,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22886
khi xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa rồi nhé,,he he ..thì lương lái xe 1 tuần của em cũng đủ đi du lịch 1 tháng ở Nam phi nhé,,khi đó em sẽ quay lại
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22887
nhưng,,,,,,vì Pín em vốn nhà quê nên vẫn có 1 mối lo ngại nho nhỏ rằng: đến lúc Xã hội chủ nghĩa thành công ở Việt nam thì Pín em...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=916&pictureid=22887
chết mẹ mất rồi thì sao...thôi đi bằng tiền BÁN ĐẤT CHO NÓ LÀNH.......
Đọc mà chết cười những lúc Strees mà được đọc của pac thì hết luôn , cám ơn vì những chia sẻ thú vị.

jake
16-07-2013, 12:35
Hay quá, cám ơn bác Vòng ngẩu pín ...

Katt_Ng
19-07-2013, 15:52
Rất hay và zí zỏm, mình cũng muốn đi Nam Phi xem Big 5!!!!!!!!!!!!!!

vũ thị bích hằng
11-08-2013, 13:50
Cám ơn bác voòng ngẩu pín rất nhiều! Giá như nhà em có đất...:LL

vũ thị bích hằng
11-08-2013, 15:37
Em có một ước ao.. Em có một khát khao... Em có 1 cái ao...để bán mà đi theo anh, dù có tận Nam phi...

redfox86
15-08-2013, 17:57
Em chỉ khoái mấy con gà lôi :D

Rsblue
04-01-2014, 20:36
25 tháng này em cũng sang đó, kể ra gặp được bác nhâm nhi ly cfe để bác đúc và rút cho tý kinh nghiệm thì tốt quá ạ.

Agalloch
27-02-2014, 13:04
Vừa đọc chiện tình Tai của anh Pín, lại có link dẫn sang bên này. Topic này trước e có đọc rồi nhưng ko để ý chủ thớt lắm, hehe. Hóa ra bác tài tài là :LL

tamsau
04-03-2014, 09:28
Trông Nam Phi hoang dã quá. Phong cảnh thật đẹp hết sức tưởng tượng.^^

4em
26-09-2014, 10:25
Chưa đọc hết các trang dưng mà cứ phải cảm ơn cái đã. Trải nghiệm quá thú vị.
Đọc xong chắc cảm ơn nhìu nhìu.

Dzungscor
28-09-2014, 09:43
Làm gì có người nhể???
Góc 1h đó bác

4em
16-10-2014, 12:27
Mỗi ngày đọc một chút, cuối cùng cũng nhá hết các ảnh và các trải nghiệm thú vị của đồng chí pìn ngẩu voóng. Đọc xong tự hỏi, không có đất bán làm sao 'theo chân bác' được đây? 'Của để dành' không có, thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân.Có bàn tay, có khối óc, có tấm lòng... chắc chắn Bác sẽ xuất hiện để 'bác sẽ cùng chúng cháu hành quân'.

Dự định bay đến Cape Town đã được điều chỉnh. Hành trình theo bác ngọc dương chắc chắn không bổ ngang cũng... bổ dọc.
Sẽ đặt vé bay đến Johannesbug, sẽ book chuyến 'thám hiểm' vườn quốc gia Kruge rồi sau đó mới bay đến Cape Town.

remimotao
01-11-2014, 16:11
hj đọc ngay cái đoạn giới thiệu của bác là thấy hài hài "đúng là đi một ngày đàng học 1 sàng khôn"