PDA

View Full Version : (Lần đầu đi phượt) Vòng quanh các tỉnh Nam sông Tiền



tonytrsn
09-11-2009, 14:08
Thứ 7 cuối tháng rồi, cứ ngẫm nghĩ cuối tuần này đi chơi ở đâu đây? Cái máu phiêu lưu bốc lên tới đầu rồi. Ăn cơm trưa, ngồi quán cafe, lại ngẫm nghĩ… rồi quyết định… phone cho ông a của mình… OK. Xuất phát liền!

Đầu tiên là phải “tút” lại con xe mới bị trục trặc hồi sáng. Gởi xe ở tiệm rồi “phi” về nhà chuẩn bị đồ đạc, do đột xuất nên chỉ đem theo 1 ba lô quần áo và cái máy camera cho gọn nhẹ. Vậy mà cả 2 xà quần một hồi cũng tới 2g chiều mới xong. Chết rồi, trễ quá… Dzọt ra tiệm sửa xe thì hỡi ôi… ông chủ đâu rồi trời… Lại ngồi đợi, lại “xà quần” tới 3g chúng tôi mới được yên vị trên xe để khởi hành. Miền Tây ui, ta thẳng tiến…

Trời đầy mây, nhưng không nắng không mưa, gió thổi lồng lộng, mát mẻ quá!

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3o8ko4MH1qa4zfw.jpg

Trung tâm TP.Long Xuyên - nơi xuất phát

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3oboqbIN1qa4zfw.jpg

Qua cầu Cái Sắn - hết nội ô

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ocjXgAy1qa4zfw.jpg

Ngã ba Lộ Tẻ (Long Xuyên - Rạch Giá - Cần Thơ)

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3odlG0Xw1qa4zfw.jpg

Rẽ trái đến quận Thốt Nốt - TP.Cần Thơ

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3of47hxp1qa4zfw.jpg

Đường ngon, trời vẫn còn đẹp lắm

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ofwjYpE1qa4zfw.jpg

Dừng chân ghé quán ăn cơm - 4g chiều

tonytrsn
09-11-2009, 14:12
https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ohrqjfV1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3oi9fo5e1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3oip9bPS1qa4zfw.jpg

Nội ô TP.Cần Thơ - đô thị loại 1 trực thuộc TW

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3on3uU0W1qa4zfw.jpg

Khu đô thị mới Hưng Phú

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3oobK6Pr1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3oopumqU1qa4zfw.jpg

Bến Ninh Kiều

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3opytwzl1qa4zfw.jpg

Cầu Cần Thơ - cầu dây văng dài nhất ĐNA - sắp sửa hợp long

tonytrsn
09-11-2009, 14:13
https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xbo9bqv1qa4zfw.jpg

Tiếp tục đi Sóc Trăng

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xckVw9c1qa4zfw.jpg

Đã đến địa phận tỉnh Hậu Giang

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xdla3Ej1qa4zfw.jpg

Đến Sóc Trăng thì trời đã tối do chúng tôi xuất phát muộn quá, mưa cũng lâm râm nên quyết định nghỉ đêm ở Sóc Trăng

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xefcsWF1qa4zfw.jpg

Đường tối thui

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xfcJpjf1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xftc81p1qa4zfw.jpg

Ghé mua bánh pía - đặc sản Sóc Trăng

tonytrsn
09-11-2009, 14:31
https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xgxQmiq1qa4zfw.jpg

Vào nội ô TP.Sóc Trăng

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xhzRjN21qa4zfw.jpg

Sau khi kiếm chỗ trọ, tắm rửa xong xuôi là tới tiết mục dạo phố về đêm. TP.Sóc Trăng nho nhỏ, đường hẹp, cũng chẳng tấp nập cho lắm (hay vì trời đang mưa chăng?)

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xj4nGEd1qa4zfw.jpg

Thưởng thức món bún nước lèo Sóc Trăng, có mùi mắm (không biết mắm gì) ăn ko quen nên khẩu vị tôi chẳng thấy ngon

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xjgPE6S1qa4zfw.jpg

Sáng hôm sau, giật mình thức dậy do nghe có tiếng mưa trên mái nhà, chết mưa rồi. Hỡi ôi bầu trời âm u, mưa tháng 7 biết chừng nào tạnh đây. Nhưng cũng phải lên đường thôi.

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xn8oh031qa4zfw.jpg

Ăn sáng và ngắm chùa trong mưa

tonytrsn
09-11-2009, 14:32
https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xoaVTD01qa4zfw.jpg

Lên đường đi Bạc Liêu

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xpwFkhN1qa4zfw.jpg

Đến TX.Bạc Liêu, trời vẫn còn mưa rả rích

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xtsQJ0M1qa4zfw.jpg

Nhà của công tử Bạc Liêu, nay thành khách sạn và quán cafe

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xuhiuHH1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xvjz2Eu1qa4zfw.jpg

Dạo một vòng thị xã

2LúaMiềnTây
09-11-2009, 14:54
[IMG]https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xj4nGEd1qa4zfw.jpg

Thưởng thức món bún nước lèo Sóc Trăng, có mùi mắm (không biết mắm gì) ăn ko quen nên khẩu vị tôi chẳng thấy ngon



Chào bạn thành viên mới.
Mình có một thắc mắc là bạn có phải là người miền Tây không?
Nếu là dân miền Tây thì khi ăn bún nước lèo Sóc Trăng nói riêng và các loại mắm nói chung thì không thể nói không quen ăn được. Đó là mấy món đặc sản của Nam Bộ mình mà...

tonytrsn
09-11-2009, 15:02
Mình là người miền Tây chính gốc :D, nhưng khẩu vị mỗi người mỗi khác, món đồng bằng nào cũng xơi tuốt tuồn tuột nhưng chỉ trừ mắm ra...

tonytrsn
09-11-2009, 15:03
https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xwgmFoB1qa4zfw.jpg

Đi tiếp Cà Mau

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xx7skvs1qa4zfw.jpg

10g sáng, trời đã tạnh mưa hẳn

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xynvbxs1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xz3GdWD1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xzkeQmX1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3xzzLyTL1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3y0grKW51qa4zfw.jpg

Gần tới Cà Mau, nguy quá, mây đen giăng đầy phía trước

tonytrsn
09-11-2009, 15:07
https://media.tumblr.com/tumblr_ks3y7bwmwa1qa4zfw.jpg

Vào đến TP.Cà Mau thì lại đổ mưa, ngồi nghỉ uống ly nước mía

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3y8ydjaW1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3y9dwRRX1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yaaQafT1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yarYkBB1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ybsNXtZ1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yc8y2Ca1qa4zfw.jpg

Cà Mau trong mưa

2LúaMiềnTây
09-11-2009, 15:07
Hehe, bạn nói cũng đúng vì có người thích ăn món này, lại không thích món kia. Còn người khác thì ngược lại. Giống mình thì ăm mắm được nhưng về cái khoản rắn rùa thì cũng không khoái cho lắm...

Tiếp bài đi bạn ơi...sorry mình đã cắt ngang.

tonytrsn
09-11-2009, 15:23
OK, típ nè! :)
@2Lúa: Bạn là người miền Tây hả, ở tỉnh nào vậy?

Tới được Cà Mau thì bắt đầu gay đây, thời tiết xấu làm cho chúng tôi ko thể nào hứng thú đón tàu ra mũi Cà Mau được. Định ở lại nhưng bàn bạc một hồi thì tôi quyết định cứ chạy ra Hà Tiên nghỉ lun...

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ycyoUcA1qa4zfw.jpg

Rẽ qua QL63 tiến về Rạch Giá

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ydwRqgK1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yegrRpO1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yevPzB51qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yfbTMAk1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ygl2Gyu1qa4zfw.jpg

Hai bên đường dân cư thưa thớt, đồng ruộng là chính, có nhiều chỗ đường rất xấu và sình lầy

tonytrsn
09-11-2009, 15:33
https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ygzH0LZ1qa4zfw.jpg

Trời vẫn mưa ko ngớt, bầu trời âm u ko có lấy một tí nắng nào. Chúng tôi qua huyện Thới Bình đến địa phận tỉnh Kiên Giang, rồi qua huyện Vĩnh Thuận chuẩn bị thẳng theo dòng kênh Tám Ngàn khoảng 70km nữa là tới Rạch Giá. Thì lúc này đây… mưa ào ào, xối xả, tôi ngồi sau mà tiếng gió ào ào hắt nước mưa rát cả mặt… Chúng tôi phi hết tốc lực mong chạy khỏi cơn mưa này nhưng mưa càng lúc càng lớn… Cuối cùng cũng đến được phà Tắc Cậu, phù… lạnh và mệt…

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yjpXhQK1qa4zfw.jpg

Qua phà, quá đuối và thấy tình hình này ko ổn nếu tiếp tục đi Hà Tiên chắc chắn sẽ mắc mưa cả ngày, cũng chẳng ngắm cảnh và tham quan gì được nữa. Gọi điện cho tổng đài 108 ở Hà Tiên để confirm thì hay là trời đang mưa lớn. Quay về LX là thượng sách…

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ykoroWB1qa4zfw.jpg

Đi lộn đường, đáng lẽ đi Rạch Giá mà rẽ qua Vị Thanh (Hậu Giang), liền quay lại

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yloP1HY1qa4zfw.jpg

Hết xăng…

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ym4Tt0X1qa4zfw.jpg

Địa phận TP.Rạch Giá (Kiên Giang)

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ymlHoJs1qa4zfw.jpg

Lại mưa… mưa cứ đuổi theo chúng tôi suốt

tonytrsn
09-11-2009, 15:42
https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yogSdHy1qa4zfw.jpg

Theo QL80 về Long Xuyên

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ypu05a21qa4zfw.jpg

Trời lúc này thật tuyệt, cảm giác lột cái áo mưa ra ngoài đón nắng thật sung sướng

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yrlPeVN1qa4zfw.jpg

Quay về điểm xuất phát

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yscfmyX1qa4zfw.jpg

Hix, trời lại âm u

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3ytvd5Dn1qa4zfw.jpg

Mưa lại ầm ầm

Lần đầu đi phượt nên còn nhát chỉ dám chạy theo quốc lộ. Thật là tiếc vì chưa đi hết con đường đã vạch sẵn, cũng ko thể tham quan được hết những điểm du lịch của từng tỉnh, nhưng mưu sự tại nhân hành sự tại thiên mà. Đi kỳ này là nhớ đời luôn vì dầm mưa quá đã hehe… Haizz

Còn đây là toàn cảnh cung đường của chuyến hành trình:

https://media.tumblr.com/tumblr_ks3yws36SY1qa4zfw.jpg

Ngày thứ 1: TP.Long Xuyên (An Giang) —> Ngã ba Lộ Tẻ —> theo QL91 qua H.Thốt Nốt —> TP.Cần Thơ —> theo QL1 qua T.Hậu Giang —> TP.Sóc Trăng —> nghỉ đêm.

Ngày thứ 2: Từ TP.Sóc Trăng —> tiếp tục theo QL1 qua H.Mỹ Xuyên —> H.Thạnh Trị —> H.Vĩnh Lợi —> TX.Bạc Liêu —> H.Giá Rai —> TP.Cà Mau —> theo QL63 qua H.Thới Bình (Cà Mau) —> H.Vĩnh Thuận —> H.An Biên —> H.Châu Thành (Kiên Giang) —> QL61 vào TP.Rạch Giá —> rẽ qua QL80 qua H.Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) —> Long Xuyên.

Khoảng cách ước tính:


Long Xuyên - Cần Thơ: 64km
Cần Thơ - Sóc Trăng: 62km
Sóc Trăng - Bạc Liêu: 50km
Bạc Liêu - Cà Mau: 67km
Cà Mau - Rạch Giá: 129km
Rạch Giá - Long Xuyên: 68km

Tổng cộng: ~440km

Kết quả: người và ngựa đều không sao, thu hoạch được kha khá kinh nghiệm và kỷ niệm... :)

hamvui847
09-11-2009, 16:05
Chào bạn thành viên mới.
Mình có một thắc mắc là bạn có phải là người miền Tây không?
Nếu là dân miền Tây thì khi ăn bún nước lèo Sóc Trăng nói riêng và các loại mắm nói chung thì không thể nói không quen ăn được. Đó là mấy món đặc sản của Nam Bộ mình mà...

Anh, e cũng ở miền Tây nè, em qua bên Sóc Trăng ăn bún nước lèo bên đó cũng chả thấy hợp khẩu vị chút nào, có lẽ là ăn không đúng chỗ thôi, bên đó toàn bán có tép trong bún không à, bên Trà Vinh e bán bún nước lèo là ăn với thịt heo quay để riêng, chả giò và bánh giá nữa.

tonytrsn
09-11-2009, 16:06
Trà Vinh thì mình chưa đi đâu, lúc nào có dịp sẽ thưởng thức món bún nước lèo Trà Vinh, mình hảo thịt heo quay lắm ^^

thik_di_choi
09-11-2009, 16:10
Tôi thấy trong nam cái gì cũng gọi là nước lèo. Phở, bún bò, hủ tiếu, miến hết trọi là nước lèo. Như miền Bắc gọi là nước dùng. Tối thắc mắc chút là bún nước lèo tức là bún chan nước (nấu với xuơng, cá mực, tôm ...) tùy món. Còn nhân là tùy chỗ chứ hả

bạn nào cho tôi biết bún nước lèo chỉ là để gọi cách chế biến (chan nước) để phân biệt với bún thịt nứong, bún mắm .. hay có gì đặc biệt khác

tichuot
09-11-2009, 17:29
Tôi thấy trong nam cái gì cũng gọi là nước lèo. Phở, bún bò, hủ tiếu, miến hết trọi là nước lèo. Như miền Bắc gọi là nước dùng. Tối thắc mắc chút là bún nước lèo tức là bún chan nước (nấu với xuơng, cá mực, tôm ...) tùy món. Còn nhân là tùy chỗ chứ hả

bạn nào cho tôi biết bún nước lèo chỉ là để gọi cách chế biến (chan nước) để phân biệt với bún thịt nứong, bún mắm .. hay có gì đặc biệt khác

Nước lèo hay nước dùng đều là 1 bạn à. Nhưng tùy thuộc vào chế biến món gì thì nguyên liệu để nấu sẽ khác nhau.

Thông thường người Miền Nam bọn tớ hay nói: " Cho anh xin thêm miếng nứơc lèo em ơi" :))

Bún nước lèo có nguồn gốc từ đồng bào Khmer. Nguyên liệu, thành phần làm bún nước lèo về cơ bản cũng tương tự như một số loại bún nước khác, bao gồm 4 nhóm: bún, nước dùng, các loại thực phẩm và gia vị ăn kèm, rau sống các loại. Tuy nhiên, khác biệt lớn với bún riêu, bún mọc, bún thang, nước dùng cho loại bún này, được gọi là nước lèo, có mùi vị đặc biệt do sử dụng nguyên liệu là một số loại mắm cá, trong đó thường gặp là mắm bò hóc, kết hợp với một số gia vị khác như sả, ớt.
Nước lèo được nấu từ một số loại mắm như mắm cá sặc, mắm cá linh, tuy thông thường nhất và cũng ngon nhất là dùng mắm bò hóc
Thực phẩm khác ăn kèm với bún nước lèo khá đa dạng: thịt ba chỉ luộc, thịt lợn quay, giò lụa hoặc giò tai, bánh giá, chả giò chiên, tiết vịt hoặc tiết lợn luộc, tôm thẻ, cá mực v.v. được gia thêm vào bát bún tùy sở thích mỗi người và tùy địa phương.
Bún nước lèo thường được ăn kèm với ớt giã dập trộn muối (không dùng nước mắm sẽ khiến bún bị chua), dấm ngâm ớt, ớt hiểm còn xanh thái lát.

Với tớ thì ăn Bún nước lèo ở Trà Vinh là ngon nhất, tuy nhiên còn tùy thuộc vào khẩu vị của từng người.

Tuy nhiên tớ vẫn thắc mắc là không biết tại sao ngừơi ta không dùng rau Đắng để ăn kèm với món này ???? ;)

thik_di_choi
09-11-2009, 18:37
Nước lèo hay nước dùng đều là 1 bạn à. Nhưng tùy thuộc vào chế biến món gì thì nguyên liệu để nấu sẽ khác nhau.

Thông thường người Miền Nam bọn tớ hay nói: " Cho anh xin thêm miếng nứơc lèo em ơi" :))

Bún nước lèo có nguồn gốc từ đồng bào Khmer. Nguyên liệu, thành phần làm bún nước lèo về cơ bản cũng tương tự như một số loại bún nước khác, bao gồm 4 nhóm: bún, nước dùng, các loại thực phẩm và gia vị ăn kèm, rau sống các loại. Tuy nhiên, khác biệt lớn với bún riêu, bún mọc, bún thang, nước dùng cho loại bún này, được gọi là nước lèo, có mùi vị đặc biệt do sử dụng nguyên liệu là một số loại mắm cá, trong đó thường gặp là mắm bò hóc, kết hợp với một số gia vị khác như sả, ớt.
Nước lèo được nấu từ một số loại mắm như mắm cá sặc, mắm cá linh, tuy thông thường nhất và cũng ngon nhất là dùng mắm bò hóc
Thực phẩm khác ăn kèm với bún nước lèo khá đa dạng: thịt ba chỉ luộc, thịt lợn quay, giò lụa hoặc giò tai, bánh giá, chả giò chiên, tiết vịt hoặc tiết lợn luộc, tôm thẻ, cá mực v.v. được gia thêm vào bát bún tùy sở thích mỗi người và tùy địa phương.
Bún nước lèo thường được ăn kèm với ớt giã dập trộn muối (không dùng nước mắm sẽ khiến bún bị chua), dấm ngâm ớt, ớt hiểm còn xanh thái lát.

Với tớ thì ăn Bún nước lèo ở Trà Vinh là ngon nhất, tuy nhiên còn tùy thuộc vào khẩu vị của từng người.

Tuy nhiên tớ vẫn thắc mắc là không biết tại sao ngừơi ta không dùng rau Đắng để ăn kèm với món này ???? ;)

Cảm ơn anh Tí nhé,

Mình cũng được một thằng bạn dẫn đi ăn bún ở chỗ chợ hoa Lý Thái Tổ trong SG rồi. Quán nhỏ thôi nhưng đông. Bún ăn với thịt bò và nước dùng (lèo) thì lúc đầu ngửi kinh dị nhưng ăn rồi thì rất ngon. Thấy thằng bạn bảo cũng là mắm bò hok

Với lại trong Nam, ko từ miền Trung trở vào là ăn gì có nước là có một đĩa rau sống các loại và người ăn trộn rất nhiều rau sống ăn kèm. ở ngoài Bắc thì rau sống chỉ ăn kèm với các món bún như bún cá, bún tôm, bún thang còn đặc biệt phở thì không có rau gì cả

Cũng biết thêm về ẩm thực các miền. Tôi thì trên bàn trừ tăm và khăn giấy là kiêng thôi. Còn về thể loại thì con gì mà gọi không thưa thì chén. Ăn xong thì con gì mà gọi thưa thì cũng chén luôn. Thôi bóng bàn đến thế thui không lại loãng topic của các bác ấy

2LúaMiềnTây
10-11-2009, 11:33
Tôi thấy trong nam cái gì cũng gọi là nước lèo. Phở, bún bò, hủ tiếu, miến hết trọi là nước lèo. Như miền Bắc gọi là nước dùng. Tối thắc mắc chút là bún nước lèo tức là bún chan nước (nấu với xuơng, cá mực, tôm ...) tùy món. Còn nhân là tùy chỗ chứ hả

bạn nào cho tôi biết bún nước lèo chỉ là để gọi cách chế biến (chan nước) để phân biệt với bún thịt nứong, bún mắm .. hay có gì đặc biệt khác

Bún nước lèo nói chung là món ăn đặc sản của miền Tây Nam Bộ, đặc biệt nổi tiếng ở vùng có nhiều dân tộc Khmer sinh sống. Điển hình là các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng. Bởi vì theo mình biết thì món bún nước lèo này xuất xứ là của người Khmer. Và vùng đất Nam Bộ là nơi cộng cư của 4 dân tộc Việt, Hoa, Khmer và Chăm. Nên món bún này ngày nay không chỉ là truyền thống của người Khmer mà nó lan rộng ra tất cả vùng Nam Bộ.

"Nước lèo" không phải là cụm từ để phân biệt cách chế biến (chan nước) với các loại bún khô (bún thịt nướng, bún mắm tôm...). Bởi vì có một số bún chan nước nhưng đó không phải là nước lèo như bún riêu, bún mọc, bún ốc hay thậm chí phở, miến...(đôi lúc người Việt mình hay nhầm lẫn). Những món đó trong Nam vẫn gọi là nước dùng.

Túm lại, điểm khác nhau duy nhất là trong "nước lèo" có hương vị mắm, mà các loại nước dùng khác không có. Còn các thứ để ăn kèm thì có thể mỗi nơi mỗi khác (thịt heo quay, chả lụa, nạc cá lóc, tôm, mực...)

tichuot
10-11-2009, 14:54
Cam on Bac !

Nhin hinh khach san ban chup minh nho ba xa minh qua. ke ben khach san la nha ma vo minh do !! He he

"Tinh anh ban chieu"

Ho o !!! Chieu Ca mau ai nhuom.....

Chang Re Ca Mau

Đề nghị bạn Dung07 đọc lại nội quy của diễn đàn trước khi post bài nhé. Tất cả 5 bài viết của bạn đều vi phạm về viết Tiếng Việt không dấu.
Tớ mong rằng bạn edit lại trước khi bị :T:T.

Bạn chủ topic tiếp tục chia sẽ với mọi ngừơi đi. :)

tonytrsn
10-11-2009, 15:28
Thôi mình ko bàn tới mấy món bún nữa, nhắc tới thấy thèm quá :">. Tiếp nhé.

Sau khi làm một chuyến miền Tây của lần phượt đầu tiên thì trong lòng lại nôn nao muốn tìm cảm giác mới, lần này thì gần gần hơn một chút, đi thong thả thôi và nghỉ ngơi tham quan nhiều hơn.

Từ Long Xuyên về Cao Lãnh... không có gì đặc biệt, về Cao Lãnh ghé nhà ngủ. Hôm sau sau khi ăn sáng no nê và làm chầu cafe cho tỉnh giấc, đúng 10g chúng tôi khởi hành đi vườn chim Gáo Giồng cho đổi không khí. Ngay trung tâm TP.Cao Lãnh theo hướng đi TX.Hồng Ngự khoảng 10km có một con đường nhỏ phía tay phải gọi là đường Bình Trị, đây chính là con đường dẫn vào KDL.


(Tư liệu) Thuộc ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng (hay mọi nguời thường quen gọi là vườn chim Gáo Giồng) từ lâu đã nổi tiếng là “ốc đảo xanh” với cảnh quan thiên nhiên quyến rũ, đặc trưng cho vùng đất trũng Đồng Tháp Mười.

Theo quốc lộ 30 tới thị xã Cao Lãnh, tiếp tục chạy cặp sông qua các xã Mỹ Trà, Mỹ Tân rồi chạy vô xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh), mất 5 phút qua con đò nhỏ rồi tiếp tục đi theo con đường quê thêm 7 km nữa là khu du lịch sinh thái Gáo Giồng đã ở trước mặt bạn.

Được xem là lá phổi của Đồng Tháp Mười, rừng tràm Gáo Giồng có diện tích khoảng 1.700 ha, trong đó có 250 ha rừng nguyên sinh, với những bưng trấp, lung, bàu đầy sen, súng, lau sậy, cà na, gáo…

Đến đây chắc chắn bạn sẽ ngợp mắt trước sân chim rộng gần 40 ha cùng nhiều loài chim muông bay rợp cả một góc trời. Trên những vạt rừng rộng mênh mông, hàng chục loài chim nước sinh sống và làm tổ quanh năm như: trích mồng đỏ, cồng cộc, le le, diệc, vịt trời… ; nhiều hơn hết vẫn là đàn cò trắng hàng chục nghìn con khiến rừng tràm này được xem là vườn cò lớn nhất hiện nay ở vùng Đồng Tháp Mười.

Xuống xuồng ba lá, bồng bềnh xuôi theo những con rạch nhỏ, bạn có thể thấy tận mắt các loài diệc mộc, diệc lửa với sải cánh dài hơn 1m, những con nhan điển với cái cổ thon dài vừa bay cao vừa bơi lặn và bắt cá rất giỏi…Vào mùa nước nổi, trên các cánh đồng vừa thu hoạch, hàng nghìn cánh cò trắng điểm xuyết trên nền tràm xanh tươi tạo thành một khung cảnh ngoạn mục. Còn các lung sen lại là nơi quy tụ hàng nghìn con trích mồng đỏ về đây thư thả nhổ những cọng năn tươi non, thỉnh thoảng cất tiếng gáy kèm theo những vũ điệu tuyệt đẹp.

Đến với Gáo Giồng, không những nghe chim hót trên cây, bạn còn được nghe tiếng cá quẫy đuôi mời chào dưới nước. Thuỷ sản ở đây vô cùng phong phú với nhiều loài cá như cá lóc, cá bông, cá sặc, cá chốt, cá lăng, cá bống, cá nhái,… đặc biệt là loài cá linh từ Biển Hồ Campuchia vào mỗi mùa nước lên lại lũ lượt kéo về từng đàn đông vui…

https://media.tumblr.com/tumblr_krulw5yf0d1qa4zfw.jpg

Bắt đầu vào làng quê

https://media.tumblr.com/tumblr_krulwnYS7e1qa4zfw.jpg

Trời nước mênh mông

https://media.tumblr.com/tumblr_krulxgb0sd1qa4zfw.jpg

Hoa súng đồng

https://media.tumblr.com/tumblr_kruly5i50N1qa4zfw.jpg

Tới rừng tràm rồi

https://media.tumblr.com/tumblr_krumahF8yU1qa4zfw.jpg

Bình dị…

https://media.tumblr.com/tumblr_krumauVVdZ1qa4zfw.jpg

Bóng tràm hai bên đường

tonytrsn
10-11-2009, 15:32
Vào đến KDL rồi, được phục vụ trà sen và xem phim tư liệu miễn phí. Có món sen luộc béo béo bùi bùi ăn ngon lắm.

https://media.tumblr.com/tumblr_krumb68CSn1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krumbiQSd41qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krumbuFqtF1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krumcflD7h1qa4zfw.jpg

Toàn cảnh rừng tràm từ trên đài quan sát cao 18m

https://media.tumblr.com/tumblr_krumeaIehc1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krumelMSnP1qa4zfw.jpg

Chim, cò, diệc,… xa xa

https://media.tumblr.com/tumblr_krumexZPyy1qa4zfw.jpg

Bắt đầu khám phá

tonytrsn
10-11-2009, 15:34
Trời nắng chang chang như đổ lửa...

https://media.tumblr.com/tumblr_krun6xAiqI1qa4zfw.jpg

Bông tràm

https://media.tumblr.com/tumblr_krun84XlCk1qa4zfw.jpg

Chú chim này tên gì nhỉ?

https://media.tumblr.com/tumblr_krun994gzJ1qa4zfw.jpg

Xuồng đang đợi khách tham quan vườn chim

https://media.tumblr.com/tumblr_krumfnSlKB1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krumg1hXs61qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krumgfTAM01qa4zfw.jpg

Em gái đưa đò, tên gì nhỉ, quên òy ;)

tonytrsn
10-11-2009, 15:38
Xuồng đưa anh vào "vườn chim"

https://media.tumblr.com/tumblr_krunbjdX591qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krumd5kLdS1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kruncpBkyV1qa4zfw.jpg

Lúc này là tới vườn chim rồi nè, chim nhiều lắm, bay rợp trời. Tới lúc này thì cái camera hết pin, định quay vài đoạn clip mà ko đc, chán quá!

https://media.tumblr.com/tumblr_krund1ptkv1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krundhkpTu1qa4zfw.jpg

Haizzz, sau khi đánh chén hết đồ ăn đem theo cho bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, thả hồn theo mây gió, trời nước, đầu óc cũng hơi quay quay vì men rượu :D quay về thôi.

tonytrsn
10-11-2009, 15:44
Sau khi từ vườn chim Gáo Giồng về ngang Cao Lãnh tôi ghé viếng Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay chưa phải là ngày lễ nên khách lưa thưa, xung quanh ngổn ngang cây cối do công nhân vệ sinh dọn dẹp để chuẩn bị lễ tết sắp tới. Tôi chỉ kịp chụp vài tấm hình qua loa rồi trở về nhanh vì trời đang chuyển mưa đen kịt.


(Tư liệu) Khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc khánh thành ngày 13-12-1977, là công trình ghi ơn cụ Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước và là nguời đã sinh thành ra vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm cạnh chùa Hoà Long, ngay trong nội ô của thị xã Cao Lãnh. Đây là quần thể di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung, đã được Bộ Văn hoá thông tin công nhận vào ngày 09/4/1992.

Toàn bộ khu di tích rộng 3,6 ha,chia làm ba khu vực: mộ cụ Phó bảng, nhà sàn Bác Hồ và ao sen. Nơi đây mang lại cho bạn một cảm giác thư thái nhẹ nhõm khi nổi bật trên sắc hoa, màu lá là màu trắng tinh khiết, thanh thoát của các công trình: vòm mộ, hồ sen, phòng lưu niệm, nhà trưng bày về Bác, nhà trưng bày giới thiệu về cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan (thân phụ và thân mẫu của Bác Hồ). Hàng rào xi măng đơn giản, thanh mảnh như những tấm phông trang hoàng thêm vẻ đẹp của khuôn viên, nơi có hàng trăm loại cây trái, hoa, cây cảnh quý hiếm được bà con địa phương và các tỉnh bạn hiến tặng. Mọi thứ đều toát lên vẻ uy nghi mà giản dị, trang trọng mà gần gũi, khiến ta như sống trong không khí thiêng liêng, lòng không khỏi bồi hồi nhớ về công lao của Bác và các bậc sinh thành ra Người…https://media.tumblr.com/tumblr_krunwyfM7V1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_krunx9ICz01qa4zfw.jpg

Lăng cụ Phó bảng được cách điệu bằng mái vòm có hình 9 con rồng
tượng trưng cho 9 nhánh sông ĐBSCL

https://media.tumblr.com/tumblr_krunxki9bG1qa4zfw.jpg

Nhà trưng bày những kỷ vật của cụ Phó bảng

https://media.tumblr.com/tumblr_krunxwRSJ51qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kruny9zWpE1qa4zfw.jpg

Mô hình nhà sàn Bác Hồ đối diện cổng vào Lăng

Sh*t! Về gần tới nhà thì mưa như trút nước, rát cả mặt, giơ ngón tay lên chẳng thấy ngón nào. Đoạn đường về nhà gần xịt mà cứ lết như con rết. Cả người ko còn một chỗ nào khô. Ouch, lạnh quá đi…! :(

tonytrsn
10-11-2009, 15:48
Sáng hôm sau chúng tôi quyết định trở về Long Xuyên bằng cách băng qua Sa Đéc và Lai Vung, tham quan 2 làng nghề truyền thống nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Đoạn đường trở về dài gấp đôi so với lúc đi nhưng cái thú vị mà nó mang đến thì ko thể tính được bằng con số nữa.


(Tư liệu) Nói đến hoa và cây kiểng, người ta không thể không nghĩ đến địa danh Sa Đéc Hơn một trăm năm qua, Sa Đéc nổi tiếng khắp cả nước với nghề trồng hoa kiểng, cây cảnh truyền thống. Sản phẩm hoa, cây cảnh của Sa Đéc hiện đang cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL, TP.HCM, các tỉnh miền Trung, thị trường Campuchia và đang hướng đến những thị trường xuất khẩu khác.

Có dịp về thăm Đồng Tháp, bạn nhớ đến thăm làng hoa kiểng Sa Đéc- một trong những trung tâm hoa kiểng của miền Nam, nằm trên địa phận xã Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, trước đây rộng khoảng 60 ha, với 600-3.600 lao động chuyên trồng hoa và cây cảnh. Trong mấy năm gần đây, diện tích trồng hoa kiểng ở Sa Đéc ngày tăng nhanh, hiện nay đã lên đến 177 ha, sản lượng trên 10 triệu chậu các loại, bình quân mỗi năm tăng 10 ha.

Vào làng quê hiền hoà Tân Quy Đông, vào bất cứ tháng nào trong năm bạn cũng có cảm giác như lạc vào thế giới của màu sắc và hương thơm kỳ ảo. Thược dược; tú cầu; lan; cau bình rượu; mai chiếu thủy; tùng Nhật; vạn thọ Pháp; hoa dâm bụt vàng, đỏ, tím; ớt kiểng; mãn đình hồng; cúc kim… có mặt khắp nơi, đua nhau khoe hương, khoe sắc. Nhưng nhiều nhất về số lượng, chủng loại ở đây chính là hoa hồng. Dường như các nàng hồng kiêu sa, lộng lẫy nhất đều đã tụ hội về đây. Làng hoa hiện nay còn lưu giữ được trên 50 giống hoa hồng : hồng nhung đỏ thắm, hồng Grada tím sen, hồng Cleopatre màu hồng phấn, hồng Korokit màu gạch tôm nhạt, hồng Masseille màu trắng, hồng Elizabet phơn phớt hồng, hồng Confidence màu vàng hột gà, hồng Maccasa màu cam…

Không những vậy, làng hoa Tân Quy Đông bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa còn là xứ sở của nhiều loại cây kiểng quý hiếm, tuổi thọ hàng trăm năm. Mỗi thế cây, dáng đứng đều thắm đượm nền văn hoá và triết học phương Đông. Có những loại cây rất bình dị, gần gũi với đời sống hằng ngày như khế, cau, bùm sum, si, mai… qua bàn tay khéo léo tài hoa của các nghệ nhân đã trở thành những cây kiểng quý, có hình dáng đẹp, lạ.

Ngôi làng có 4 mùa xuân này với mô hình trồng hoa, cây kiểng tập trung từ lâu đã thu hút đông đảo khách du lịch về tham quan cũng như mang lại lợi nhuận và góp phần đáng kể trong việc nâng cao đời sống cho bà con Sa Đéc. 1 ha hoa kiểng ở đây có thể mang lại cho nguời trồng hoa thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng một năm. Phát huy tiếng tăm và truyền thống vốn có, làng hoa kiểng Sa Đéc đang tiếp tục đưa thương hiệu hoa Sa Đéc vươn cao, vươn xa hơn nữa, trở thành một điểm du lịch hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua khi đến với tỉnh Đồng Tháp sen hồng.

Đến với làng hoa kiểng Sa Đéc, bạn được đắm mình trong thế giới của muôn hoa với vô vàn hương thơm thanh cao, quyến rũ, bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại cảm giác thanh thản yên bình…https://media.tumblr.com/tumblr_kruocqkuSG1qa4zfw.jpg

Qua phà Cao Lãnh

https://media.tumblr.com/tumblr_kruodaJ5BO1qa4zfw.jpg

Lúa đã chín vàng ươm

https://media.tumblr.com/tumblr_kruodoaILD1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kruoeqLAps1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kruof3RbB31qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kruoffUjc81qa4zfw.jpg

tonytrsn
10-11-2009, 15:49
https://media.tumblr.com/tumblr_kruofv7fyu1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kruognRGc71qa4zfw.jpg

Hai bên đường chỉ toàn là hoa…

https://media.tumblr.com/tumblr_kruoh3hJpi1qa4zfw.jpg

KCN Sa Đéc, nơi đây nổi tiếng với các nhà máy chế biến thủy sản

https://media.tumblr.com/tumblr_kruohfCQRA1qa4zfw.jpg

Xe tải chờ… hoa

https://media.tumblr.com/tumblr_kruohrUKRO1qa4zfw.jpg

Đường ven sông, mát mẻ dễ chịu

https://media.tumblr.com/tumblr_kruoi5kI5B1qa4zfw.jpg

Nội ô TX.Sa Đéc

tonytrsn
10-11-2009, 15:51
(Tư liệu) Nếu Sa Đéc có làng hoa Sa Đéc thì huyện Lai Vung cũng nổi tiếng khắp vùng đồng bằng Nam Bộ với nghề làm nem truyền thống. Nằm ở phía Bắc sông Hậu, làng nghề làm nem ở Lai Vung được hình thành hơn 60 năm nay và là một trong những làng nghể lâu đời nhất ở địa phương, nằm trong số gần 30 làng nghề được tỉnh Đồng Tháp công nhận.

Đặc sản nem Lai Vung từ lâu đã nổi tiếng với hương vị ngon đặc biệt. Thong thả mở từng lớp lá chuối, chắc chắn bạn không thể cầm lòng trước miếng nem tươi đỏ hồng điểm xuyết những hạt tiêu đen, vài lát tỏi trắng mỏng. Nem chua khi ăn có vị ngọt của thịt và vị chua của nem, còn nem nướng cũng là loại nem chua nhưng dùng khi nem chưa lên men, nưóng trên vỉ than đỏ hồng, ăn kèm với bún, rau thơm, nước chấm…

Nghề làm nem cũng lắm công phu, làm ra một chiếc nem phải trải qua rất nhiều công đoạn. Thịt làm nem là thịt heo đưa vào cối đá quết nhuyễn, da heo được lạng nhỏ thành từng miếng. Trộn lẫn các thứ thịt, bì, tiêu, ớt, lót kèm lá vông xong nguời ta gói lại bằng lá chuối tươi để từ 3 đến 4 ngày cho lên men ở nhiệt độ khoảng 27-30oC. Nem làm ngon và đúng cách phải đủ 8 phần thịt, 2 phần bì, thịt lợn phải tươi, gia vị phải cân đối, gói thật đều tay… Tương truyền rằng, những ông tổ của nghề làm nem lúc đầu làm ra món ăn này chủ yếu để cúng kiến, giỗ tiệc, lễ tết. Sau này thấy ăn ngon miệng, dễ làm nên nhiều nguời Lai Vung quyết định học cách làm nem để bán. Ban đầu chỉ là bán nhỏ, lẻ, rồi sau đó truyền miệng cho nhau nên việc buôn bán nem cũng phát triển theo những chuyến xe đò, chuyến phà miền Tây và tới thập niên 1980-1990 đã trở thành mặt hàng bình dân được ưa chuộng.

Một khi đã tới địa phận Đồng Tháp hẳn bạn không thể quên mua vài chục nem Lai Vung về làm quà cho bạn bè và nguời thân… Mùi vị đậm đà của chiếc nem Lai Vung chắc chắn sẽ làm khách thập phương lưu luyến mãi khi nhớ về một Đồng Tháp hiền hòa.
https://media.tumblr.com/tumblr_kruoiiTbCY1qa4zfw.jpg

Đường ngon

https://media.tumblr.com/tumblr_kruoivqxhE1qa4zfw.jpg

Tới chợ Lai Vung rồi

https://media.tumblr.com/tumblr_kruoj6spAU1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kruojlJDkI1qa4zfw.jpg

Rất nhiều cửa hàng bán nem ven đường

https://media.tumblr.com/tumblr_kruojxrh7I1qa4zfw.jpg

Ấu nè, người ta đang bơi xuồng hái ấu đó

https://media.tumblr.com/tumblr_kruoka2Lwf1qa4zfw.jpg

Phù… rốt cuộc cũng tới phà, ta qua phà về Long Xuyên thôi

tonytrsn
10-11-2009, 17:42
Về Long Xuyên, ăn nhậu một trận đã đời cho lại sức :D Vẫn còn máu lắm, đi chơi tiếp.

Chiều hôm sau lại vác ba lô và máy ảnh trên chiếc xế yêu lên đường vòng quanh bảy núi - Thất Sơn, An Giang.

https://media.tumblr.com/tumblr_ks407b8lgp1qa4zfw.jpg

Khởi hành lúc 1g chiều, trời nắng chang chang

https://media.tumblr.com/tumblr_ks407v7Bvl1qa4zfw.jpg

Ngã ba Lộ Tẻ (Long Xuyên - Châu Đốc - Tri Tôn)

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40a2a7xL1qa4zfw.jpg

Ruộng đồng bát ngát

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40ahayvH1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40dv3A7t1qa4zfw.jpg

QL91 chạy dọc theo dòng sông Hậu, rất mát mẻ

tonytrsn
10-11-2009, 17:43
https://media.tumblr.com/tumblr_ks40i7beSB1qa4zfw.jpg

Cổng chào TX.Châu Đốc

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40j1uIYo1qa4zfw.jpg

Công viên ven sông, cạnh KS Victoria Châu Đốc (4 sao)

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40l7vvHH1qa4zfw.jpg

Đường vào núi Sam

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40lldvVB1qa4zfw.jpg

Đây là chùa Ông

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40n3uWrf1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40ocXMMR1qa4zfw.jpg

Còn đây là chùa Bà

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40orjSE81qa4zfw.jpg

Vào cúng Bà, bọn cò chèo kéo bực cả mình, chỉ định cúng Bà bó nhang để tỏ lòng thành, nghe bọn nó vẽ một hồi tới cả con heo quay, pó tay ac ac…

Chiều tối rồi, tôi ghé nhà một người quen ở Châu Đốc trú nhờ một đêm, sáng dậy cảm ơn tấm thịnh tình của gia chủ (cho nhậu miễn phí ^^) rồi đi tiếp.

EmHN
10-11-2009, 17:49
Muốn xem hoa thì bạn nên đi gần giáp Tết.
Hoa trong vườn, hoa trên đường, hoa trên xe, hoa trên sông,... từng tốp người hối hả bó bông chở đi bán.
Mới nhìn thôi đã chẳng muốn rời chân nữa.
Em định Tết này lượn một vòng...

2LúaMiềnTây
10-11-2009, 23:16
Em định Tết này lượn một vòng...

Bà nói thiệt không đó, tui nhớ là Tết này đón giao thừa ở Campuchia và đón Tết ở xứ người mà? =))
Sao đòi lượn lờ về Sađec?

tonytrsn
11-11-2009, 08:58
https://media.tumblr.com/tumblr_ks40uhI7XP1qa4zfw.jpg

Bên sườn núi Sam

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40yjrHKs1qa4zfw.jpg

Nước từ thượng nguồn Campuchia đổ về cuồn cuộn

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40z0rPEq1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks40zkqoad1qa4zfw.jpg

Những chiếc cầu qua dòng kênh Vĩnh Tế

https://media.tumblr.com/tumblr_ks414liIoJ1qa4zfw.jpg

Cây thốt nốt Tịnh Biên

https://media.tumblr.com/tumblr_ks415x8Z3D1qa4zfw.jpg

Dừng xe nghỉ ngơi cái đã

https://media.tumblr.com/tumblr_ks4175WXHV1qa4zfw.jpg

Còn đây là trái thốt nốt, đặc sản vùng bảy núi

tonytrsn
11-11-2009, 09:00
https://media.tumblr.com/tumblr_ks41fz1oeS1qa4zfw.jpg

Núi Cấm

https://media.tumblr.com/tumblr_ks41hrSfVT1qa4zfw.jpg

Đường vào KDL Núi Cấm (mình canh hình nét lắm mà sao nghiêng dữ vậy trời). Định lên núi chơi nhưng mà “lòng dặn lòng phải cố quên thôi”, về sớm ở nhà đang có công chuyện, hix…

https://media.tumblr.com/tumblr_ks41m1kvIT1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks41oxEoOj1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks41occm6y1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks41q3tvXB1qa4zfw.jpg

Trên núi, dưới ruộng đẹp ghia nơi…

tonytrsn
11-11-2009, 09:01
https://media.tumblr.com/tumblr_ks41x2SBHi1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks41xqFn1A1qa4zfw.jpg

Chùa chiềng của người dân tộc Khơme

https://media.tumblr.com/tumblr_ks41za71Wf1qa4zfw.jpg

Qua Tri Tôn, theo DT943 về Thoại Sơn, đường xấu kinh dị, chạy xe như trên lưng ngựa (mấy bọn khai thác đá chở xe tải phá đường)

https://media.tumblr.com/tumblr_ks4237cOoR1qa4zfw.jpg

Đúng là phá thật, phá cầu gãy lun

https://media.tumblr.com/tumblr_ks424szSXA1qa4zfw.jpg

Phải đi đò mới qua được khúc cầu gãy

tonytrsn
11-11-2009, 09:01
https://media.tumblr.com/tumblr_ks426hvPmK1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks4272UsJA1qa4zfw.jpg

Tới H.Thoại Sơn, vẫn còn 2 ngọn núi nữa là đủ bảy núi ^^

https://media.tumblr.com/tumblr_ks429ewbBD1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks42avBiAP1qa4zfw.jpg

TT.Núi Sập

https://media.tumblr.com/tumblr_ks42c9Dpja1qa4zfw.jpg

Tới Long Xuyên - cầu Tôn Đức Thắng

tonytrsn
11-11-2009, 09:02
Bonus cho mấy bạn nè

https://media.tumblr.com/tumblr_ks42g2CFlP1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_ks42gypf4j1qa4zfw.jpg

An toàn là bạn, tai nạn là thù

(Còn típ)

Phù... post mấy tấm hình mệt quá...

kongfuson
11-11-2009, 15:11
Cảm ơn anh Tí nhé,

Mình cũng được một thằng bạn dẫn đi ăn bún ở chỗ chợ hoa Lý Thái Tổ trong SG rồi. Quán nhỏ thôi nhưng đông. Bún ăn với thịt bò và nước dùng (lèo) thì lúc đầu ngửi kinh dị nhưng ăn rồi thì rất ngon. Thấy thằng bạn bảo cũng là mắm bò hok

Với lại trong Nam, ko từ miền Trung trở vào là ăn gì có nước là có một đĩa rau sống các loại và người ăn trộn rất nhiều rau sống ăn kèm. ở ngoài Bắc thì rau sống chỉ ăn kèm với các món bún như bún cá, bún tôm, bún thang còn đặc biệt phở thì không có rau gì cả

Cũng biết thêm về ẩm thực các miền. Tôi thì trên bàn trừ tăm và khăn giấy là kiêng thôi. Còn về thể loại thì con gì mà gọi không thưa thì chén. Ăn xong thì con gì mà gọi thưa thì cũng chén luôn. Thôi bóng bàn đến thế thui không lại loãng topic của các bác ấy


Bún mà bạn ăn là bún của Campuchia gọi là mem-bò-chok. Món này có mùi kinh dị là vì dùng trái chuk (mua về từ Cam) nấu chung với mắm. Khu chợ hoa Lý Thái Tổ là khu toàn dân gốc Campuchia ở từ trước 75 tới giờ.

tonytrsn
22-03-2010, 15:49
Đã mấy tháng rồi mình đi công tác mới dzìa nên chưa up được gì tiếp, các bạn đợi nhé, chuyến hành trình vẫn còn dài lắm...