PDA

View Full Version : Chứa Chan - 2 ngày phủ phê của những người thích...........lên đỉnh.



Nam Đồng
23-07-2012, 09:15
Vô bình loạn nào nhóm Chứa Chan.

panda-panda
23-07-2012, 09:29
Tình hình là toàn tân ê ẩm thiếu ngủ toàn tập... ờ chỉ ngồi chém gió ko thể làm vệc được.

Tra 263
23-07-2012, 10:33
Hết thịt ốp bô, sấu dầm qua bánh xèo rồi thì dê nướng, lẩu dê............bao ngon bao lạ bao rẻ :D

rockT
23-07-2012, 12:42
Phê thiệt nhưng sáng ra T vẫn đi làm bình thường được. Và ghé vào thay ổ khóa xe mất hết 340k + bố xe 60k. Tổng cộng sáng sớm thứ 2 chưa làm gì mất hết 400k vô bổ.thiệt may mắn wa đi :D
ps/ rút kinh nghiệm cho lần sau

panda-panda
23-07-2012, 13:04
Phê thiệt nhưng sáng ra T vẫn đi làm bình thường được. Và ghé vào thay ổ khóa xe mất hết 340k + bố xe 60k. Tổng cộng sáng sớm thứ 2 chưa làm gì mất hết 400k vô bổ.thiệt may mắn wa đi :D
ps/ rút kinh nghiệm cho lần sau


Có lần sau hok ta :P

Tra 263
23-07-2012, 13:28
RockT có phải là đồng chí thề ko lên đỉnh và từ bỏ ý định đi cung MTL ko? :D

Tra 263
23-07-2012, 13:29
Mai đi off bạn nào gom ảnh rùi viết hồi ức nha. ai xung phong đây ta?

panda-panda
23-07-2012, 14:16
Mai đi off bạn nào gom ảnh rùi viết hồi ức nha. ai xung phong đây ta?

Em làm lun đi Trà, ủa zị là có gom hình hả hok bít nhà mình có mấy cái máy chộp hình nữa.

Tra 263
23-07-2012, 14:18
Chuyến nào em cũng viết, ngại ghê, để người khác viết đi, văn phong nó lạ đọc cho vui

panda-panda
23-07-2012, 14:46
Haiz ai viết bây giờ nhỉ ....

keisuke2804
23-07-2012, 22:21
Đưa ảnh đây, Kei viết cho :D

dth8x
23-07-2012, 23:11
Mình là người đặc biệt thích biển, mỗi khi có chuyện vui buồn gì, chỉ thích lặng lẽ ngắm biển 1 mình và cảm nhận được sự bình an trong chính tâm hồn hoang dại này :))
Chiến đi chứa chan này là lần đầu tiên mình leo núi, cảm giác lúc leo rất nặng nè và mệt mõi, lên đến đỉnh thì người đơ như cây cơ, không muốn nói gì hết và cũng chẳng thềm cười nữa vì quá đuối, và đúng là cuộc đời là sự pha trộn phức tạp và thay đổi liên tục của những cảm xúc, có những lúc mệt mõi đến cùng cực và cũng có đôi khi cảm xúc lại thăng hoa đến mây xanh như vậy.
Mình thích nhất là cảm giác đứng 1 mình giữa "cánh đồng cỏ" nhìn xa xa về phía chân trời, tận hưởng từng cơn gió xe xe lạnh thổi vào mà lòng vỡ òa trong cảm giác tự do tự tại, lúc đó thì không thèm suy nghĩ gì nữa, tâm hồn mình hòa cùng với mây, với gió với thiên nhiên rộng lớn, với sự tuyệt diệu của sự sống mà bấy lâu nay mình đã bị cơm áo gạo tiền che phủ đi.
Xin cám ơn những người bạn đồng hành tuyệt vời, những người đã và đang cháy hết mình với tuổi thanh xuân của mình, dám nghĩ "bụi" dám đi "bụi" ...và 30 năm sau, chúng ta có quyền tự hào khi nói với cháu bé 3 tuổi rằng" Ê nhóc, ngày xưa ông/bà còn trẻ dám chinh phục đỉnh này đỉnh nọ, còn nhóc cũng lớn òi,được 3 tuổi rồi đó, nhóc có dám “phượt” hông nè ...hế hế :D
Thân.

panda-panda
24-07-2012, 08:57
Mình là người đặc biệt thích biển, mỗi khi có chuyện vui buồn gì, chỉ thích lặng lẽ ngắm biển 1 mình và cảm nhận được sự bình an trong chính tâm hồn hoang dại này :))
Chiến đi chứa chan này là lần đầu tiên mình leo núi, cảm giác lúc leo rất nặng nè và mệt mõi, lên đến đỉnh thì người đơ như cây cơ, không muốn nói gì hết và cũng chẳng thềm cười nữa vì quá đuối, và đúng là cuộc đời là sự pha trộn phức tạp và thay đổi liên tục của những cảm xúc, có những lúc mệt mõi đến cùng cực và cũng có đôi khi cảm xúc lại thăng hoa đến mây xanh như vậy.
Mình thích nhất là cảm giác đứng 1 mình giữa "cánh đồng cỏ" nhìn xa xa về phía chân trời, tận hưởng từng cơn gió xe xe lạnh thổi vào mà lòng vỡ òa trong cảm giác tự do tự tại, lúc đó thì không thèm suy nghĩ gì nữa, tâm hồn mình hòa cùng với mây, với gió với thiên nhiên rộng lớn, với sự tuyệt diệu của sự sống mà bấy lâu nay mình đã bị cơm áo gạo tiền che phủ đi.
Xin cám ơn những người bạn đồng hành tuyệt vời, những người đã và đang cháy hết mình với tuổi thanh xuân của mình, dám nghĩ "bụi" dám đi "bụi" ...và 30 năm sau, chúng ta có quyền tự hào khi nói với cháu bé 3 tuổi rằng" Ê nhóc, ngày xưa ông/bà còn trẻ dám chinh phục đỉnh này đỉnh nọ, còn nhóc cũng lớn òi,được 3 tuổi rồi đó, nhóc có dám “phượt” hông nè ...hế hế :D
Thân.

Hi hi đó là cảm giác của những người leo núi và cảm giác đau toàn thân sau khi về đến nhà nữa :P mà bạn là mem nào trong group zị ta .... nhóm đợt này đăng kỉ rủ rê nhìu quá sau khi đi xong vẫn ko nhớ hết được :(

dth8x
24-07-2012, 14:05
Tâm lý chung của con người là hay đi tìm 1 cái gì đó thật xa, thật lạ để khám phá, để chinh phục, để thõa mãn những khát vọng của mình,và khi con người ta trãi nghiệm nhiều, khám phá nhiều thì bất chợt nhìn lại, không đâu hạnh phúc và bình an bằng gia đình mình, chỉ cần lắng lòng 1 tí, nhìn thấy nụ cười của Ba, của mẹ của những người thân yêu là ta cũng đã hạnh phúc biết bao rồi,lên rừng hay xuống biển là để trãi lòng mình ra, để về lại với cuộc sống hằng ngày với gốc nhìn "thoáng" hơn, thông cảm và yêu thương mọi người nhiều hơn.
Chúc mọi người tối nay off vui hem. ^_^.
P/S Xế chở panda nè :)

panda-panda
24-07-2012, 14:12
Giờ thì em đã rõ ...... tự zì lúc đầu hok có đăng kí bằng nick phượt nên hok bít :))

Ác Thần
24-07-2012, 22:25
19h, 19 con người lúc đầu thì lạ, sau lại quen. Dàn hàng ngang, bao vây cây xăng ngã tư Hàng Xanh, gây ùn tắc nghiêm trọng(NO).

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391458_466017976750359_1575424155_n.jpg

Vì lý do gây mất trật tự nơi công cộng, cả bầy bị đuổi, 11 xe thẳng tiến núi Chứa Chan.

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/P1020376Copy.jpg
Tạo dáng trước khi lên đường

Vừa chạy xe vừa tìm địa điểm vắng vẻ, ko có chó mèo để làm việc vô cùng hệ trọng. Nhận thấy trước cổng Suối Tiên địa thế thuận lợi, cả nhóm tấp vào...

https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/P1020389Copy.jpg
Dàn trận để chém gió

Và đây, giây phút quan trọng nhất của cả cuộc hành trình, chọn xe để ốp thịt vào pô. Quan trọng ở chỗ phải canh các xe được ốp pô cẩn thận, ko xế - ôm chia nhau cái pô thì khổ cả đoàn


https://i1094.photobucket.com/albums/i452/acthanvn/P1020386Copy.jpg
Sự đảm đang của chủ thớt

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/8078_336246859795189_181318419_n.jpg
Chọn mặt gửi vàng

ksduykhanh
24-07-2012, 22:53
Cùng nhau lên núi Chứa Chan.
Đưa nhau lên đỉnh hiên ngang giữa trời.
Bao nhiêu vất vả, tả tơi
Cùng nhau tận hưởng vùng trời mến yêu!!!

panda-panda
25-07-2012, 08:03
Cùng nhau lên núi Chứa Chan.
Đưa nhau lên đỉnh hiên ngang giữa trời.
Bao nhiêu vất vả, tả tơi
Cùng nhau tận hưởng vùng trời mến yêu!!!

Leo núi xong về nhà xuất hiện nhà thơ lun :d

johnny2012
26-07-2012, 00:59
Bọn mình đang có dự định leo Chứa Chan vào ngày 11-12 tháng 8 nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm....mong các bạn chia sẽ kinh nghiệm về đường đi cũng như việc ăn uống nhé..nick yahoo: thanh_nguyen1162000 .......cảm ơn rất nhiều

dth8x
09-08-2012, 14:37
Kỷ niệm quay về....
https://picasaweb.google.com/108175896659455477852/NuiChuaChan