PDA

View Full Version : Độc hành đợp xe lên núi Bà Đen 21-22/7/2012



MinhTam115
22-07-2012, 23:26
Là dân mê đạp xe làm sao mà mình chịu ngồi yên 2 ngày cuối tuần được, thế là làm ngay cung mà mình dự định 3 tuần trước là độc hành đạp xe lên núi Bà Đen và leo đỉnh.

4h30 sáng (dự định là 3h vì cái tội thức rồi nằm nướng nên đi trễ ) 21/7 mình khởi hành từ Q2 men theo hướng Cầu Rạch Chiếc để ra cầu Sài Gòn và từ đó mình lên QL 13 rồi ra Ngã 4 An Sương. 28km đầu mình mất 1h30p để đạp vì trời sáng sớm ngược gió + nghĩ đạp 1 tuần rồi h đạp lại hơi mệt, phải mất hơn 30p mình mới làm quen xe lại được.

Cầu Rạch Chiếc
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/382555_207031402757660_2056332184_n.jpg

Cầu Sài Gòn lúc 5h sáng
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/603550_207031426090991_820724065_n.jpg

Bình minh đang ló dạng
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/208959_207031456090988_42956625_n.jpg

Ngã 4 An Sương lúc 6h
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/376594_207031476090986_1302474979_n.jpg

MinhTam115
22-07-2012, 23:42
Ra tới Ngã 4 An Sương thì trời cũng đã sáng, rẽ vào QL22 để tiến thắng lên Củ Chi và Trảng Bàng. Đoạn trên QL22 không hiểu vì lý do gì mà mình đạp như bay :D tốc độ theo mình ước lượng là trên 25km/h nhờ vậy mà mình chỉ mất 45p cho 20km tiếp theo

Vào QL22
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/551253_207031516090982_449696468_n.jpg

Đón bình minh trễ
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/557376_207031632757637_1597979489_n.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/318882_207031599424307_1453648354_n.jpg

Xe Containơ không biết chạy kiều j mà sút vào con lươn lề đường
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/526439_207031616090972_635651594_n.jpg

16km nữa là đến Trảng Bàng
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/561070_207031652757635_403772596_n.jpg

Giáo Xứ Củ Chi
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/544575_207031706090963_37553877_n.jpg

MinhTam115
22-07-2012, 23:54
Chỉ còn 16km nữa là đến Trảng Bàng và thoát khỏi địa phận Thành Phố để vào Tây Ninh, đoạn đường lúc này cũng có dốc nhưng may là mình đổ dốc chứ không lên nên khá khỏe. Đến Trảng Bàng lúc 7h15 và ăn sáng + nạp thêm nước tại đây

Ra khỏi địa phận Thành Phố để vào Tây Ninh
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/319320_207031729424294_1537462172_n.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/391506_207031756090958_1451505322_n.jpg

Bầu trời trong xanh và mây khá đẹp, báo hiệu 1 ngày không mưa và nắng nhẹ :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/599482_207031772757623_1076562201_n.jpg

Bữa cơm sáng với giá 15k + châm thêm 2 bình nước 500ml
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/599359_207031792757621_1241859027_n.jpg

anhvu275
23-07-2012, 13:46
ủa nghe nói nhóc bị cấm đi rồi mà ta, trốn nữa hả >: )

MinhTam115
24-07-2012, 16:27
ủa nghe nói nhóc bị cấm đi rồi mà ta, trốn nữa hả >: )

:D Cấm cái j a??? chuyến này e được phép đi mà :D trốn mà mang theo cả tá đồ như thế cũng coi là trốn à ^^

MinhTam115
24-07-2012, 16:35
Nghĩ 2 ngày rồi h post tiếp thôi................

Sau khi mất 15p ăn sáng no nê ở Trảng Bàng, mình lại tiếp tục cuộc hành trình. lúc này trời cũng bắt đầu nắng dần

Hoa dại ven đường
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/545301_207031806090953_353506753_n.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/558298_207031822757618_1780909515_n.jpg

Ngã 3 j đó không nhớ rõ lắm chỉ biết rẽ trái là vào Gò Dầu
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/427469_207031842757616_984839848_n.jpg

Qua thêm 1 cái ngã 3 nữa là tiến vào con đường đang thi công còn dang dỡ, con đường này làm mãi chưa xong, toàn là ổ gà và ổ voi, vào đây thì chỉ tà tà được 15km/h thôi
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/544399_207031879424279_1399863589_n.jpg

MinhTam115
24-07-2012, 16:42
Những vòng bánh
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/576190_207031912757609_625202392_n.jpg

Thoát khỏi cái ngã 3 đó là ra được TL 784
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/580811_207031976090936_1358230093_n.jpg

Khung cảnh ven đường
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/487916_207031939424273_1988172297_n.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/483222_207031926090941_901870039_n.jpg

MinhTam115
24-07-2012, 16:46
Hix tại đây, đang đạp xe bỗng nghe tiếng "Cạch....cạch????" giống như có cái j mắc vào căm vậy + cảm thấy đạp nặng thêm 1 xíu nên nghi có chuyện chẳng lành liền ngó xuống xe tìm kiếm, kết quả là sợi tai nghe mình quàng vào cổ đã rớt xuống và bị cuống vào đùm thắng hồi nào chả hay @@ hix hix đau lòng :( và báo hiệu 1 đêm cô đơn không có âm nhạc trên đỉnh rồi :((

Để ý kỹ vào chân chống, sẽ thấy tai nghe bị mắc trong đó :((
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/580811_207031976090936_1358230093_n.jpg

Thiệt hại đầu tiên :(( đứt làm 2 :((
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Facebook/c%20hnh%20p%20xe%20ln%20Ni%20B%20en%20chuyn%20i%20 y%20th%20v%20212272012/486630_207031996090934_1323887351_n.jpg

MinhTam115
24-07-2012, 17:17
:( đau lòng thì có nhưng vì cuộc hành trình còn trước mặt nên sau vài phút suy nghĩ và tưởng niệm, mình quyết định đi tiếp vì chỉ còn cách khoảng 15km nữa là tới nơi, lúc này nắng bắt đầu cũng hơi gắt rồi.

Đập nước
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0693.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0694.jpg

Núi Bà nhìn từ xa
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0696.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0699.jpg

Đạp mãi cuối cùng cũng tới Ngã 3 mình mong chờ :D từ đây vào núi còn khoảng 3km nữa
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0700.jpg

MinhTam115
24-07-2012, 17:26
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0701.jpg

Núi Bà hùng vĩ
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0703.jpg

Sau vài phút hì hục tăng tốc với tâm trạng hưng phấn cực kì thì cuối cùng cũng đã tới đích :D lúc 10h20p
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0704.jpg

Tiến vào
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0706.jpg

Hoa phượng
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0707.jpg

MinhTam115
24-07-2012, 17:35
Vậy là sau 6 tiếng đạp xe cuối cùng cũng đã đến :D hoàn toàn nằm ngoài dự định của mình là khởi hành lúc 4h và đến noi lúc 1h. Thật ngoài sức tưởng tượng

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0710.jpg

Niềm vui khi tới đích :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0711.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0713.jpg

MinhTam115
24-07-2012, 17:39
Sau vài phút chụp choẹt và tự sướng thì mình đạp xe vào quán cô Năm Sơ Ri để gửi xe và nghỉ ngơi vì đến quá sớm so với dự định

Quán cô Năm
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0920.jpg

Và 2 chú chó con mới xin :D mấy lần trước đi không thấy
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0715.jpg

Tạo dáng :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0917.jpg

metalik
24-07-2012, 17:40
Hơi bị phục bác đấy, tiếp đi nào!

MinhTam115
24-07-2012, 17:45
Đến đây thì cũng đã gần trưa rồi nên hơi đói, bữa cơm sáng lúc nãy ăn cũng trôi đâu mất tiu, cô Năm cũng vắng nhà, chỉ còn con của cô Năm ở nhà. Sau vài phút làm quen thì mình cũng xin được tý nước để nấu mì ăn trưa.

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0716.jpg

Con cô Năm
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0717.jpg

Ăn uống xong thì nằm nghỉ, ngước lên trên thì thấy cây sơ ri cũng đã có trái :D thế là hái vài quả ăn, rất ngon
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0721.jpg

Trái sơ ri
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0719.jpg

Hoa sơ ri
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0915.jpg

MinhTam115
24-07-2012, 17:59
Ăn uống no nê thì mình nằm suy nghĩ là nên lên theo đường nào. Có 2 option là đường cột điện và đường chùa. Ma Thiên Lãnh thì mình ko dám rồi ^^ để dành cho lần sau, đường cột điện thì mình đã lên 2 lần rồi còn đường chùa thì chưa, sau gần 1 tiếng phân vân thì mình cũng quyết định lên đường chùa để cho biết độ khó và khả năng của mình. Vậy là mình soạn đồ và mang theo những thứ cần thiết, bỏ lại áo mưa (lên đến đỉnh rồi thì biết đây là quyết định sai lầm của mình :( ) và áo dài tay.
Cân hành lý thì + lều thì..................
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0724.jpg

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa thì mình khởi hành theo đường chùa
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0725.jpg

MinhTam115
24-07-2012, 18:17
Vào chùa thì biết thế nào cũng tốn vé, theo lần trước mình biết thì giá vé 10k nay chắc đó là giá cũ, giá h là 12k

Cổng chào
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0726.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0729.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0728.jpg

hoang2009
24-07-2012, 19:49
Nhóc này chịu khó Phượt quá ta.....

MinhTam115
25-07-2012, 16:42
:(( hình có vấn đề rồi :(( sr mọi ng nhá, mình sẽ edit lai :((

Baobao_1710
25-07-2012, 21:51
Bạn can đảm quá ,chạy xe 1m và leo núi 1m .I like you.

MinhTam115
26-07-2012, 19:47
Từ chùa lên đĩnh thì bậc thang chiếm hết 1/3 rồi :( những bước đầu tiên thì mình còn sung nhưng đến những bước tiếp theo thì mình lại kiệt sức, phải mất tận 45p mình mới ra khỏi những bậc thang này với 4-5 lần nghỉ :( và lôi vội lon tăng lực ra uống để đỡ mệt :D nhờ vậy mình mới biết cộng dụng của tăng lực tốt thế nào :D mai mốt có đi thì phải thủ vài lon mới được.

Đoạn này mình lo hì hục leo nên ít hình
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0730.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0731.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0732.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 19:54
Đi mãi thì mình chỉ mong sao cho tới chùa bà rồi đến những bậc đá leo cho đỡ mất sức, với lại mệt quá nên mình không còn tâm trạng nào để chụp hình nữa :( trên đường lên thì cũng có khá nhiều ng đi xuống và mình ấn tượng với câu hỏi của một cô gái hỏi với ng bạn kế bên rằng: "Không biết đường này có nhiu bậc thang nhỉ????" " Chắc hơn 1ngàn bậc @@". Ôi nghe xong rồi mình muốn chùn bước mặc dù mình đã xuống = đường này 1 lần, hix chắc cũng chỉ còn vài trăm bậc nữa thôi là thoát rồi. haizzzzzzzzzz.............. đi mãi thì cuối cùng chùa cũng xuất hiện

Lối lên đường chùa, khá dốc :( đi mà 2 chân muốn bước không nổi @@, lên xong thì mới biết kế bên có đường lài hơn @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0733.jpg

Chùa bà, hôm nay là thứ 7 nên cũng có khá nhiều người hành hương
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0734.jpg

Tượng Bà......
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0735.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0736.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0737.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:05
Lên đến đây thì lòng mừng thầm là sắp hoàn thành 1/3 đoạn đường rồi, sắp tiến vào con đường dễ hơn rồi, phù. Lúc này thì cũng có vài đứa nhóc đang đứng loi choi đang nhìn cái gì đó, 1 tý nữa thì mình mới nghe nói là nhìn khỉ???? Nói thật chứ lúc này cũng khá đuối rồi, chỉ muốn nghỉ mệt 1 tý rồi đi nốt số bậc thang còn lại thôi........

"Nên xuống không ta????" ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0741.jpg

Thôi tiếp tục nào :D nghỉ nhiều quá rồi đấy :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0742.jpg

Ôi nhìn cái này mà mình càng thêm động lực @@, ng ta vác hơn cả chục kg mà không xi nhê gì, huống j mình mới có 10kg @@. Đúng là hâm mộ mấy ng khuân vác ở chùa này thật :L
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0744.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:13
Sau đoạn bậc thang cuối cùng đó thì mình cũng tiến vào con đường đá, và đây mới là leo núi thực sự đây :D tứ chi đều được sử dụng cật lực cả, 1 tay vác lều, 1 tay bám đá, 2 chân thì nhày và leo liên lục, đoạn này lên đến đỉnh thì mình mất 2 tiếng với chả biết bao nhiêu chặng nghỉ nhưng mỗi chặng mình chỉ nghỉ từ 2-3p nhiều nhất là 5p thôi, không dám nghỉ lâu vì sợ "lì" chân......... kinh nghiệm của những người leo núi. :D

Đường đá nè........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0745.jpg

Chui hốc nè...........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0746.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0747.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0748.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0749.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:17
Lúc này buồn quá thì, độc hành chỉ có mình ta bước, thế là mình liền mang máy ra mở nhạc để đỡ cô đơn..

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0751.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0752.jpg

Tiến lên trước nào :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0753.jpg

Bãi đất này cắm trại được nè, nên dừng hông ta???? nhưng rác không :(
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0754.jpg

Thở tý nào..... phù phù
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0756.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:26
Lúc này mình chả biết mình ở độ cao nhiêu mét nữa nhưng cảnh vật xuất hiện ra trước mặt thật là tuyệt vời :D đã lên Bà Đen 2 lần rồi nhưng lần này mình lại cảm thấy cảnh đẹp lạ :D có vẻ còn đẹp hơn 2 lần trước nữa, hay là mình mệt đến hoa mắt nên mới tưởng thế????? hay là mình đi 1 mình nên mới có thời gian và không gian yên tĩnh để ngắm những vẻ đẹp đó????? Lúc này chỉ biết thốt lên thật tuyệt vời mặc dù cảnh đẹp vẫn còn nhiều ở phía trước nữa..........

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0757.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0759.jpg

Toàn cảnh.........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0761.jpg

Những thửa ruộng san sát nhau trông thật thơ mộng và tuyệt vời, nhất là tất cả đều nhỏ xíu :D Xa xa là cáp treo lên chùa bà ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0764.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:33
Sau khi đứng lặng vài phút để tận hưởng vẻ đẹp đó thì mình lại tiếp tục cuộc hành trình....... bước lên thêm vài phút nữa thì mình gặp 2 anh chàng cũng vừa trên đỉnh xuống, lúc này mình cũng hơi mệt nên chỉ hỏi qua loa vài câu rồi lại tiếp tục lên đường thôi, hỏi ra thì 2 anh cho hay rằng lên đỉnh còn ít nhất 2 tiếng nữa + theo quan sát của mình thì 2 ng hoàn toàn không mang theo nước????? khòe thế này?????

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0762.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0765.jpg

Thêm 2 anh cùng hội nữa, thì ra tổng cộng 4 ng, 2 ng kia khỏe nên đi trước, còn 2 anh chàng này chỉ lết xuống mà thôi ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0766.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:39
Tiếp tục bước lên thì càng lúc càng cao và càng cảm thấy mát và thoải mái :D chỉ biết vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng thì mình cũng đã làm được kế hoạch mình đưa ra :D thật tuyệt

Những phong cảnh mình đáng được nhận........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0767.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0768.jpg

Tiếp tục con đường dài phía trước nào
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0769.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0770.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:42
Đi hoài chả có tấm hình nào ^^ đến lúc tự sướng thôi ^^ hjhj

Ngược sáng chả thấy j nhưng cũng vui ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0772.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0778.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:47
Lúc này đang đi lên thì lại gặp thêm 2 người với mồ hôi mồ kê leo xuống nữa, tự hỏi "có phải chung hội 2 ng kia không ta????" nhưng không, hỏi ra mới biết là 2 cha con bác này lên sau 4 ng đó, đang lên sắp tới đỉnh rồi thì được 4 ng đang xuống lúc nãy mách rằng là còn gần 1 tiêng nữa mới tới đỉnh, với lại lúc này là hơn gần 2h rồi, sợ leo lên đỉnh trễ h về nên 2 ng leo xuống luôn :D

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0775.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:51
Lên thêm tý nữa là gặp hang Tạ Ông
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0780.jpg

Có sẵn ghế cho những ng leo đỉnh ngồi nghỉ, với lại có vẻ đây cũng là những cái hang dành cho những người có lòng muốn hành hương với tượng phật bà trên đỉnh để nghỉ lại qua đêm....
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0779.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 20:56
Tiếp tục bước.......
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0781.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0782.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0783.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 21:00
Lại tự sướng ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0784.jpg

Đến đoạn tảng đá này thì hoi khó vì đường hẹp nên mình phải bước nép qua phía bên phải để leo lên, suýt té......... phù
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0786.jpg

Ng rừng
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0789.jpg


https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0787.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 21:12
Đang đi thì bỗng nghe tiếng radio?????? không lẽ lại có thêm ng xuống nữa, mà đứng hoài có thấy ai đâu???? hay là dân rẫy??????? bước tiếp lên thì ra là có 1 quán nước ngay Hang Cọp, theo ông chủ thì quán này chỉ bán ngày thứ bảy và ông ngủ trong hang cọp để chủ nhật xuống núi.......... Thật bất ngờ... bất ngờ vì cheo leo giữa gần đỉnh núi thế này lại có quán nước @@ chắc là bán cho những ng có lòng hành hương lên đỉnh cúng vái...... Chỉ có tên khùng như mình là lên đỉnh để cắm trại ngủ qua đêm :D

Ông chủ đang ăn mì và theo ông thì lên nữa chả còn quán nào đâu......
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0793.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0792.jpg

Hang Cọp [ Động Ông Hổ ]
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0791.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 21:19
Đứng ngắm quán để khỏi sự bất ngờ vài phút thì mình lại leo tiếp, cũng gần sắp đến đoạn đu dây và leo thang rồi :D bước tiếp thôi......

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0794.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0795.jpg

Cuối cùng cũng đến đoạn này. leo lên hơi khó 1 tý vì 1 tay mang lều 1 tay cầm gậy nên mình quẳng lều lên trước thê là tay nắm thang còn chân thì bước, khá dễ dàng
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0797.jpg

Trên nhìn xuống
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0798.jpg

Đến đoạn "đu" dây @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0800.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 21:24
Thế là xong...............phù
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0803.jpg

Phải khom vì những khúc cây to chắn ngang lối
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0804.jpg

Bước tiếp thôi...... sắp tới đỉnh rồi
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0806.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 21:35
Đến đoạn ngã 3 thì mình đi lạc @@ vì lối kia nhỏ quá nên mình không thấy, thế là rẽ phải luôn, đi.... đi hoài thì có linh cảm là mình đang đi xuống chứ không phải đi lên, bước thêm 1 tý nữa thì là ngõ cụt. Haizzzzzzzzzzzz... thế là quay ngược lại và đứng vài phút để xác định đúng hướng.
Vì đi trong đó lo lạc đường nên mình không chụp hình lại....

Ngã hướng mình đi lac là lối mòn đó đây, chắc đây là lối do dân đi rẫy để lại........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0807.jpg

Lúc này đường cũng trơn vì đang mưa lắc rắc :( chỉ biết men theo dấu chân "big foot" to đùng để lại thôi ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0808.jpg

Thoát khỏi đống trơn trươt là đống tron trượt khác @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0809.jpg

Và đoạn nay mình gặp rắng mới hãi @@, đang lết lên thì trượt chân bỗng có 1 cục rác rớt xuống và trong đo mình thấy bụng con rắn đang trở mình, hú vía @@ thì ra con rắn màu đen chỉ dài = 2 gang tay thôi. Hết hồn nên ko kịp chụp hình lại lun :D chỉ chụp lại hiện trường mình gặp nó thôi

chui vô hóc rồi
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0811.jpg

MinhTam115
26-07-2012, 21:39
Thoát khỏi cái ngã 3 đó thì mình cũng gặp thêm 1 ngã 3 theo hướng xuống nữa, xác định đó là không phải lối lên đỉnh nên mình di tiếp theo con đường mòn trước mặt, khá nhỏ @@ lúc này mình cũng hơi hoang man là không biết là mình có đang đi đúng lối không, " ko lẽ sắp lên đỉnh rồi còn lạc????" những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện. Haizzzzzzz............. chỉ biết đi....đi....đi theo hướng lên cho mong là đúng co con đường mòn thật sự :(

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0812.jpg

Những lối mòn hy vọng :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0815.jpg

Đôi lúc nhỏ dần đi với khá nhìu lùm bụi và trúc đổ ngổn ngang @@ trơn không thể tả...
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0816.jpg

những lúc thì to dần...
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0817.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 21:33
Đi....đi mãi thì cũng có cảm giác là sắp lên đỉnh theo con đường mòn thật sự rồi, nhìn xung quanh chả còn con đường nào khác cả, cứ thế mà hăm hở đi lên với niềm hy vọng và niềm phấn khích tột cùng :D

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0818.jpg

Cây cỏ mây........... Gai nhọn kinh khủng, nhỡ bám vào là nhức không chịu nổi, mình đã sơ ý bám vào trong lúc xuống MTL @@ gai đâm thẳng vào tay lun :( nhức kinh
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0820.jpg

Sắp đến đỉnh rồi :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0821.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 21:39
Đi độ vài mét nữa thì bỗng nhiên có 1 hàng hoa xuất hiện như đang chào đón mình :D ban đầu thì ngỡ ít, càng lúc càng lên thì nguyên 1 rừng luôn :D đẹp cực và niềm vui dâng trào...... vì biết rằng mình còn cách đỉnh không xa nữa và biết rằng mình sắp sửa được phóng tầm mắt xa hơn nữa để ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố.......... ôi ko đợi được nữa rồi......

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0824.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0825.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0828.jpg

Hoa này đã thấy vài lần rồi, nhưng không hiểu sao khi gặp lại nó khiến mình mê hồn. không rời máy ra khỏi nó được
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0829.jpg

Như chào đón mình vậy
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0830.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 21:47
Cuối cùng thì cũng đã đến, cũng đã kết thúc 3 tiếng leo lên = chính đôi chân của mình = chính ý chí của mình, có những lúc mệt nhưng không dám nghỉ, có những lúc buồn vi có muôn màn cảnh đẹp nhưng không dám dừng lâu và chỉ có mình với mình tự độc thoại, tự động viên bản thân và biết rằng cũng có khá nhiều nguy hiểm đang chờ chực mình nhưng vẫn đi, đi vì niềm đam mê chinh phục bản thân :D thế là cuối cùng cũng đã đến........... tận hưởng thôi :D

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0832.jpg

Mình ta với ta
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0834.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0836.jpg

Tất cả đều nhỏ xíu......
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0838.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 21:54
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0861.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0840.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0843.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0845.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 22:04
Tiến lên phiến đá to hơn nữa và thêm nhiều cảnh đẹp hơn nữa, ôi Bà Đen sự tạo hóa của thiên nhiên sao mà tuyệt vời đến vậy, đã lên 2 lần đã ngắm 2 lần vậy mà lần này mình cảm thấy khác biệt bởi với muôn ngàn cảnh đẹp bao la mà chỉ có 1 mình mình tận hưởng :D thật trong lành làm sao, nhớ lắm cảm giác này..............

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0853.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0856.jpg

Được ngã lưng trên độ cao 986m như thế này quả là tuyệt vời
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0859.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 22:08
Ngó ngửa ngó nghiêng thì mình cũng thấy được vài bông hoa để chụp :D thật đẹp làm sao.......

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0849.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0850.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0864.jpg

Chả biết đây là hoa gì mà đẹp kinh khủng :D lá 2 màu thay đổi theo từng cành...
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0868.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0869.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 22:13
Mất gần 20p ngồi nghỉ ngơi và tận hưởng vẻ đẹp thì mình tiến vào lán, nơi mình sẽ cắm trại ngủ qua đêm, mong là nó không ướt đẫm như mấy lần khác :D

Ăng ten của mấy chú bộ đội "Khu Quân Sự Cấm Vào" nhá.........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0871.jpg

Thảm cỏ xanh mướt
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0872.jpg

Đến được tượng bà rồi nhưng mình không dám chụp vì sợ sẽ dính cái j đó, đứng vài phút trước tượng bà mình khấn vái rằng "Cầu mong cho đêm nay con được yên giấc, con chỉ đơn độc 1 mình thôi nhá, đừng quậy phá con :D"

Phiến đá gần tượng bà
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0873.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 22:19
Xung quanh bà là vô số những am và miếu thờ nhỏ khác, mình cũng chả dám chụp vì sợ "kinh động" đến họ ---> mình có tâm linh quá hông ta????? haizzzzzz........

Những tảng đá với muôn màn chử viết ghi dấu ấn họ đã lên đến đỉnh ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0874.jpg

Lần này mình mới để ý những hình ảnh được khắc trên đá.............. vì lần trước có ng phát hiện ra nhưng mình đã bỏ lở, nên lần này chụp lại :D
Phượng hoàng này
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0876.jpg

Rồng này........... "Chả biết giống không"
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0879.jpg

Chả biết gì ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0878.jpg

Tổng..........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0880.jpg

Còn gì nữa đây????
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0881.jpg

photods
27-07-2012, 22:20
Thật phục bác quá đi,sức khỏe,ý chí và nghị lực thật đáng phục ,đang mong tiếp đoạn sau của bác đấy nhé.hi hi hi

MinhTam115
27-07-2012, 22:22
Chụp choẹt xong thì mình tiến vào lán, lúc này nắng cũng đã ló dạng sau cơn mưa nhỏ, vì lúc lên có hỏi con cô Năm là mấy ngày nay có mưa không???? thì bảo rằng "Có" "Nhưng toàn là mưa lâm râm không à" phù......... mong đêm nay nó đừng mưa........

Cái cổng quen thuộc của dân phượt chúng ta :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0882.jpg

Lán nơi mình sẽ qua đêm
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0883.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 22:26
Vừa bước vào thì 1 cảnh tượng choáng ngợp ra trước mắt mình 1 đống rác đang đốt dang dở, vốn vỉ mình định dành nhiệm vụ đầu tiên của mình là giăng lều trước sau đó đến đốt rác, nhưng trước tình cảnh như thế này thì mình đành thay đổi kế hoạch tý :(

Cháy....... cháy hết nào......
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0884.jpg

Ax @@........... Gì thế này????? ối............. chừng nào mới hết đây :( haizzzzzzzz
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0885.jpg

Mặc kệ, để nó cháy đi rồi mình làm nhiệm vụ thứ 2 của mình :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0887.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 22:32
Ôi h nghĩ lại mới biết là mình ngu vì đốt sớm đống rác đó làm j :(( lên đỉnh mới 3h mà ngồi đốt đống rác đó quả là ngu :(( chả để dành cho ban đem j cả, làm tối lạnh đến teo................... luôn, khó đỡ thiệt, đúng là "rãnh rổi sanh nông nổi" mà........

Ngồi đốt hoài đốt mãi thì mình cũng bắt đầu buồn ngủ vì leo lên suốt 3 tiếng mà không thấm mệt sao được, ráng đốt hết cái này thì mình chui vô chợp mắt tý với lại mình cũng chưa đói đợi 6h ăn luôn.........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0888.jpg

Chui zô chợp mắt mới 30p thôi mà mình tưởng cả tiếng rồi @@ giật mình tỉnh dậy thì trời còn sáng trưng + sương đầu kéo đến rồi. hơn 5h rồi còn j @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0891.jpg

Hoàng hôn đằng sau ngon núi, hix chả ngắm được
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0892.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 22:37
Và lúc này cũng bắt đầu lạnh dần rồi, vội lôi chiếc bếp cồn handmade ra mà nấu mì thôi, đói rồi..........

Mang lun cả ấm nước, hjhj
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0894.jpg

Buổi tối đơn sơ :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0896.jpg

Vừa ăn vừa cảm thấy bắt đầu run rồi @@ hừ......hừ nuốt vội đống mì + cơm đó rồi mình chui tịt vào lều lun, ko dám đầu ra nữa đâu, nguyên đêm mình chỉ ra 2 lần để vệ sinh thôi còn lại tới sáng thì tịt trong lều hết :D

Sương chuẩn bị dày thêm rồi
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0897.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0898.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0899.jpg

MinhTam115
27-07-2012, 22:43
Ôi ăn xong thì phóng ngay vào lều, mang vội đôi vớ len mình mua tren Đà Lạt, thú thật cả nguyên đêm mình chả chợp mắt được tý nào cả, mặc dù mang đến 2 đôi vớ với chiếc áo lạnh mà chả xi nhê gì vì 1 phần mình đánh mất hết 1 chiếc găng tay tại đường chùa :( chỉ còn 1 găng thôi chả thấm thía gì :( chợp mắt được 10p mà cứ ngỡ cả tiếng rồi, chập chờn tới sáng lun :( sương bám trên lều ủ vào trong chả khác gì cái máy lạnh 10 độ

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0900.jpg

Hành trang dồn 1 góc
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0901.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0902.jpg

Lúc này mưa cũng đã bắt đầu lắc rắc rồi @@ gió giật nữa, lều chỉ còn 2 cọc nên mình ưu tiên đóng vào hướng đón gió, nhờ vậy mà lều không bị thổi đi, nhưng vẫn lo và lo nước mưa làm ướt đáy lều không ngủ được, hix mưa + gió giật làm mình thổn thức tới sáng lun :(

MinhTam115
27-07-2012, 22:47
Set đồng h 5h dậy để ngắm bình minh Hồ Dầu Tiếng vì mình biết nó rất đẹp, lúc này đt ( cũng là máy chụp hình ) sắp hết pin rồi, nên nguyên đêm mình đâu dám bật nhạc vì sợ hết pin :( rồi điều j đến cũng sẽ đến, tít tít...............tít tít đồng hồ kêu và mình tắt vội đi cũla2la2 vừa lúc hết pin lun :( báo hiệu lúc xuống chả có tấm hình nào, đành lưu trong tim vậy, nguyên đêm chả ngủ được gì :( kéo lều ngó ra ngoài thì nó nhu thế này:

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0905.jpg

Trời ơi sương còn dày đặc lun @@ kiểu này hết bình minh bình miếc j rồi :( kéo lều lại vậy là chui zô nằm tiếp :( haizzzzzzzzzzzzz

MinhTam115
27-07-2012, 22:52
Hj thôi tối rồi mình ngủ đây :D dành sức cho 2 ngày cuối tuần này nữa, hẹn thứ 2 sẽ post tiếp nhá mọi ng :D

Thân

Rồng con_cp
27-07-2012, 23:49
Chúc mừng chú em...Hôm bữa nghe chú nói anh tưởng lâu ai dè chú đã độc hành ngay đc...Đáng khâm phục, đúng là tuổi trẻ tài cao

bnhungvn
28-07-2012, 18:27
Quá dữ bạn ơi :D ráng chờ t2 coi tiếp hành trình của bạn.

bangtown
29-07-2012, 11:43
Khâm phục bạn hết mức,
Phải học hỏi làm một chuyến như thế này thôi

Nam Đồng
29-07-2012, 21:34
Khá lắm cu em, hôm nào anh với chú đi lại Chứa Chan nữa!

Nang bien
29-07-2012, 22:12
Khâm phục em quá! Lót dép chờ em post nữa nè...!(c)(c)(c)(c)

MinhTam115
30-07-2012, 22:32
Khá lắm cu em, hôm nào anh với chú đi lại Chứa Chan nữa!

Sr a Nam :( chắc đợi tháng 9-10 j đó nha a :D vì e vừa đi xong về rồi nè :( hụ hụ

MinhTam115
30-07-2012, 22:58
Thanks mọi ng nhá, e vừa trờ về sau chuyến độc hành Chứa Chan 3 ngày 2 đêm nè :D chuyến đi khá thành công và thú vị, 2 đêm ở cùng mấy a bộ đội và được hỗ trợ hết sức nhiệt tình, từ miếng ăn đến giấc ngủ lun ^^ đáng lẽ Chủ Nhật xuống rồi nhưng vì sương còn dày quá ( do ảnh hưởng bão ) nên đến tận hôm nay mới về được. Thanks sự ủng hộ nhiệt tình của mọi ng nhá, đó là động lực rất lớn với e ^^ cho e xin chen ngang xíu nha.

Sau 6 tiếng đạp xe cho quãng đường 100km (5h - 11h) thì e cũng đã đến núi Chứa Chan - Gia Lào ( Long Khánh - Gia Ray )
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1129.jpg

Gửi xe ở đường chùa xong thì e xin quá giang qua hướng đường cột điện nơi mà mấy anh bộ đội thường đi. Sau 2 tiếng (13h 30p-15h 30p) hì hục leo núi trong cơn mưa tầm tã, thì..............
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1184.jpg

Ở lại thêm 1 ngày nữa và được cùng các a bộ đội đi rừng :D khám phá nhiều nơi ở Núi Chứa Chan
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1335.jpg

Chiến lợi phẩm.................. ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1347.jpg

Vì lý do khách quan nên e không xuống được đường chùa vì e đã đi lạc........... lạc vào 1 lối y như Ma Thiên Lãnh thứ 2 ở núi Bà Đen vậy, mất phương hướng hoàn toàn nên e đành phải quay ngược trở lên mấy a bộ đội để xuống lại đường cũ là đường cột điện.... hix buồn thiệt

Khởi hành về SG từ Chứa Chan lúc 16h ---------> 22h mới về dến nhà..........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1464.jpg

Không biết e có nên làm thêm 1 cái hồi ức về chuyến đi Chứa Chan này ko nhỉ?????

MinhTam115
30-07-2012, 23:13
E xin tiếp phần núi Bà Đen nhá............. À...... tới đâu rồi nhỉ?????? huhm............... nhớ rồi, sau 10 tiếng vật lộn trong lều với cái lạnh thấu xương của núi Bà thì e cũng đã lồm cồm ngồi dậy vì trời càng sáng thì sương càng dày càng lạnh thế là sau tiếng chuông báo thức đó thì ráng chờ tan sương thì e mới dám xuống, trong lúc đó thì e bỗng nghe tiếng nói chuyện ở ngoài rằng:
- "Đấy thấy chưa lúc nãy ở dưới tao đã nghe nói là có ng lên đây cắm trại mà" @@

Nghe xong câu đó thì e vội lồm cồm bò dậy mở tung cái lều ra thì trước mắt e là 2 anh cũng chinh phục đỉnh ^^ mừng hết lớn, vậy là khỏi lo xuống 1 mình rồi, phù............ hỏi ra mới biết là 2 anh đi từ 10h30 @@ lên đến hang cọp thì hết thấy đường đi rồi, vậy là ở lại chung với bác bán nước ở dưới đợi trời sáng mới lên. Haizzzzzzzzzzzzzz sao không lên sớm dùm tý để mình khỏi cô đơn nhỉ, thế là 2 anh lần lượt mượn lều mượn mình làm mẫu chụp hình ^^ hix chụp xong bảo ép face lấy hình mà mất tích lun :( cho sdt mà chả thấy liên lạc :( buồn thiệt làm e chả có j chứng minh với mọi ng :( đt e cũng đã hết pin rồi nên e viết mấy dòng tả cảm xúc lúc xuống nhà cô Năm vậy............ mặc dù cảnh đẹp còn rất nhìu

MinhTam115
31-07-2012, 00:09
Sau 3 tiếng xuống = đường cột điện với 2 a mới làm quen, thậm chí 2 anh còn không biết đường cột điện nữa cơ mà :D trên đường xuống thì e gặp thêm 3 ng lên đỉnh nữa trong đó có 1 anh đã đến nhà cô Năm vào ngày hôm qua để khảo sát hướng lên cột điện rồi hôm nay đi lun :D với thêm 1 vài ng dân đi rẫy nữa....................

Mấy chú đi rẫy trên núi mới xuống, mấy chú còn cá độ với nhau nữa chứ, xem ai vác nặng hơn, chú kia mặc áo sơ mi đang ngồi cùng cái giỏ đỏ thì 25kg cá với chú mặc áo thun trắng đang đứng bên trong là đống đồ chú đó đang vác chỉ 30kg giác, ( có nghĩa là chưa đến 30kg còn thíu khoảng 50g nữa ) thế là mang lên cân @@ quả thật là chú áo thun trắng đã thua vì chú áo sơ mi đoán trúng ^^ ôi thật khâm phục :D đi rừng mà vác toàn >>>>20kg @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0913.jpg

Chuối sứ mà mình được 1 trong mấy chú trong ảnh trên cho đó ^^ chú đang thu hoạch chuối thế là dính ngay 1 bụi đã chín thế là cho mình nữa nải ( trong đó cũng hư gần phân nữa nên được có vài trái )
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0907.jpg

Cuốn chiếu rừng.........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0911.jpg

MinhTam115
31-07-2012, 00:19
Vì xuống sớm ( chỉ mới 10h ) nên mình nằm nghỉ sẵn chờ 2 anh kia lun để bluetooth hình qua, mình xuống có 3 tiếng à mà 2 anh xuống gần 5 tiếng @@ (gần 12h), xuống đến nơi thì 2 anh bảo đt của mấy ảnh cũng hết pin lun :( thất vọng thiệt và đó cũng là lý do tại sao minh ngồi viết chữ chứ không có tấm ảnh nào cả :( Đúng 12h y như kế hoạch thế là mình cột đồ chuẩn bị xuất phát đi Hồ Dầu Tiếng với cung đường mà mình đã hỏi được.............

Tạm biệt núi Bà............ hẹn ngày tái ngộ
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0918.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0922.jpg

MinhTam115
31-07-2012, 00:25
Theo mấy chú ở đây chỉ thì mình men theo con đường đất đỏ ngay trước hướng vào nhà cô Năm để đi Hồ Dầu Tiếng, đoạn này lo hì hục đi cho sớm vì sợ về trễ nên cũng chỉ ít hỉnh mà thôi

Đường đất đỏ................
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0924.jpg

Rừng cao su 2 bên đường :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0925.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0926.jpg

Những đoạn nó như thế này nè @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0928.jpg

Xế điếc...........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0929.jpg

Đạp mãi thì cũng ra đường nhựa
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0930.jpg

MinhTam115
31-07-2012, 00:32
Men theo con đường nhựa đó đi thẳng hoài là ra Thị Trấn Dương Minh Châu

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0931.jpg

Xe bò thời nay.............
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0932.jpg

Đạp hoài đạp mãi thì mình đến 1 cái ngã 3 @@ cũng may lúc đó có 1 bác đang đứng hóng mát thì mình đến hỏi:
"Chú ơi cho con hỏi Hồ Dầu Tiếng đi đường nào thế????"
"Hồ thì đến rồi đó, còn đi đâu nữa không tui chỉ cho." ?????? trước mặt là cái bờ đê cao ngụt có thấy hồ ở đâu đâu kìa?????
Hỏi thêm lần nữa thì mới biết là đi qua hướng dốc lên này thì đến hồ
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0933.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0934.jpg

Hồ đây rồi................. sau 1 tiếng đạp xe

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0938.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0940.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0947.jpg

MinhTam115
31-07-2012, 00:34
Thế là đạp 1 vòng dạo hồ + rửa mặt

Đường khá xấu.........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0936.jpg

Núi bà nhìn từ Hồ Dầu Tiếng..
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0941.jpg

MinhTam115
31-07-2012, 00:39
Lúc này thì trâu bò được thả quanh hồ khá nhìu, 1 phần là để ăn cỏ và dạo chơi thôi

1 đám trâu đang "tắm" nắng...........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0950.jpg

Hix lúc này thật bi hài, đi lên thêm xíu nữa thì thấy thêm 1 chú trâu đang nằm "tắm" nắng, mon men lại gần định click cho chú 1 pô thế là chú liền hùng hổ bật dậy @@ ( giật bắn ng @@) nhìn lại thì mới biết mình đang mặc áo đỏ ^^ haizzzzzzzzzzz dây cột chú còn quá dài kia kìa, đủ để dí mình chạy thục mạng. thế là................click cho chú 1 pô rồi lên xe đạp lẹ ^^
Chân dung chú trâu hung dữ đây.............
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0952.jpg

MinhTam115
31-07-2012, 00:45
Sau gần nữa tiếng dạo quanh hồ chán rồi thế là mình đi theo con đường lúc nãy được bác ấy chỉ, con đường này đi dọc theo bờ đê Hồ Dầu Tiếng chỉ biết đạp hoài.... đạp hoài không thấy hết @@

2 bên đường vắng vẻ nữa chứ, vỡ bánh xe hay đói cũng chả có chổ ghé..........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0953.jpg

Xe tải thì khá nhiều, đa số toàn dân Tây Ninh.
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0954.jpg

Rẫy khoai mì...
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0956.jpg

Khu di tích lịch sử văn hóa Dương Minh Châu
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0960.jpg

miss.boo91
31-07-2012, 16:42
Pro lắm nhok...

MinhTam115
08-08-2012, 20:53
:D sr mọi ng nhá :D nghĩ lâu rồi h e xin tiếp nhá...........

Đạp đạp 1 hồi nữa thì mình thấy có con đường lên bờ đê để vào Hồ Dầu Tiếng, lúc này trời cũng nắng rồi, nóng kinh khủng nữa, cũng may cơ thể mình chả biết cấu tạo bằng j nên ít mất nứơc với lại chai nứơc 1,5l cũng gần cạn rồi + đói nữa chứ, chạy nguyên 1 đoạn đừơng chả có 1 tý hàng quán nào nên mình ráng đạp để vào thị trấn kiếm hàng quán để ăn và nạp thêm nước....

Thêm cái bờ đê nữa là thêm con dốc nữa.......
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0961.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0962.jpg

MinhTam115
08-08-2012, 20:56
Đứng ngắm tầm 5p thì nắng quá nên mình đổ dốc để tiếp tục cuộc hành trình, lúc này thì đừơng càng ngày càng vắng và nứoc thì mình ko dám uống nhiều chỉ ít ít thôi, nhìn cái bờ đê dài thừơn thượt cứ ngỡ chắc đạp đến tối mới tới @@

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0963.jpg

Những lúc thì là đường đất đỏ, khói mù mịt
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0964.jpg

Lúc thì đẹp như thế này nhưng mà lại vắng toanh @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0965.jpg

MinhTam115
08-08-2012, 21:43
Đạp lên nữa thì mình thấy cái bảng đi Đập Chính????? nãy cũng gặp h cũng gặp ôi ko biết chừng nào tới đập chính đây.
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0966-1.jpg

Chạy lên 1 đoạn thì có cái ngã 3, lúc này ko biết đi hứong nào để về thế là mình ghé vào tiệm tạp hóa ven đường để hỏi, ôi trừơng hợp của những tay đi xe đạp hay gặp là trứơc khi chỉ đường thì họ hay hỏi mình khá nhiều :D khi ông chủ này biết mình đạp xe từ TP lên Tây Ninh để leo núi và h đạp về lại SG thì ông chỉ biết vỗ vai động viên và còn nói với vợ rằng " Tôi thích nhưng ng này, đạp xe đi khắp mọi nơi luôn, phải học hỏi" ^^ hjhj nghe xong vừa thấy vui vừa thấy an ủi :D ôi đó là cái thú của độc hành đấy :D Khi đi 1 mình thì mình luôn lạc quan trong mọi tình huống, luôn cừơi mặc dù có mệt và tự trách mình bằng những câu ngớ ngẩn :)) khi đi sai đường. Luôn luôn cũng có những câu nói khi gặp những ng độc hành là "Sao ko rủ bạn đi cùng cho vui????" ôi có bạn cùng mình đi những cung này cũng khó à :(

Nơi ngã 3 rẽ vào......
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0967-1.jpg

MinhTam115
08-08-2012, 21:49
Rẽ xong đạp thêm đoạn thì gặp ngã 4 và nhớ tới lời dặn tới ngã 4 thì rẽ trái, vậy là tiếp tục. Ôi những con đường đẹp sắp xuất hiện rồi đây :D

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0968-1.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0969.jpg

Có cái hồ nhỏ ven đường, khá đẹp
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0970.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0972.jpg

Tới tý thì có cầu, cảnh khá đẹp ^^
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0973.jpg

Xa xa có cả những dãy núi nữa, đẹp tuyệt
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0974.jpg

MinhTam115
08-08-2012, 22:04
đạp lên thì mình gặp cái ngã 3???? chết chưa, ko có nằm trong chỉ đường, lúc này cũng phân vân ko biết đi đường nào, thế thì dành dùng khả năng quyết đoán thôi là nhìn biển số xe :D biển số xe ở Bình Dương là 61 nên mình đứng đó xem xe nào chạy hướng nào thì mình đu theo hướng đó :D đứng 1 hồi thì có 1 chiếc xe biển số 61 rẽ trái, định đi theo nhưng thấy thêm 2 chiếc 61 rẽ phải ấy thế là đành theo số đông thôi ^^ hjhj may là khả năng mình không sai, vừa đi đúng hường lại vừa đựơc thửơng thức nhiều cảnh đẹp nữa ôi.................

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0976.jpg

Rẽ vào con đường nhựa
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0977.jpg

Vừa mưa xong nên khá đẹp
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0978.jpg

MinhTam115
08-08-2012, 22:12
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0979.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0980.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0981.jpg

Rẽ vào con đừơng này thật là đẹp :D 2 bên là rừng cao su còn ở trứơc là con đường mới vừa mưa xong nên ứơt + nắng khiến cho hơi nước bốc lên tạo thành 1 cảnh mờ mờ ảo ảo thật đẹp làm sao :D lãng mạng nữa
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0986.jpg

MinhTam115
08-08-2012, 22:22
Đến đây thấy cái biển này là mừng rồi với lại nghĩ thầm "Dầu tiếng phải chăng là ta quay lại hồ?????" nhưng cho chắc thì cũng phải hỏi đường, cuối cùng thì đường đó ra thị trấn Dầu Tiếng, ôi sắp được ăn rồi, sắp được tiếp nứơc rồi :D vui thiệt
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0987.jpg

Đoạn này 2 bên đường cũng có nhiều ng bán ổi, mún ghé vào mua nhưng sợ chém nên thôi mình đi tiếp
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0988.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0989.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0990.jpg

Qua cây cầu là vào Thị Xã rồi vui quá sắp đc ăn rồi :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0991.jpg

dth8x
09-08-2012, 21:24
Những trải nghiệm của Bạn là niềm mong ước của rất nhiều người đó.
- Người lớn tuổi hơn Bạn thì ước: ước gì mình trẻ lại nhỉ và không vướng bận chuyện này chuyện kia, để ngao du rong chơi trong kiếp phong trần này.
- Người nhỏ hơn Bạn thì "ước gì mình như anh ấy nhĩ";)
- Đồng trang lứa thì nói " Ê Cậu,Cậu đã truyền lửa qua mình đó, mình phải lên ngay đỉnh Bà Đen, Chứa Chan...để đắm mình trong đêm sương lạnh buốt, nằm co ro mà nghe tiếng ríu rít, đùa vui của những làn gió tung tăng đi dạo chơi qua đây,để sáng mai vươn vai hướng về tứ phía và hét lên: "CUỘC SỐNG THẬT TUYỆT VỜI":LL

MinhTam115
16-08-2012, 20:21
Đến Dầu Tiếng rồi thì lòng vui như trẩy hội vì sắp được ăn rồi :D đói kinh khủng @@ h chỉ muốn kiếm quán cơm nào đó giá bình dân để ăn thôi............ đạp gần 200m rồi mà chả thấy quán cơm nào??? toàn hủ tiếu với phở :( hix hix quyết tâm phải tìm được cơm vì chỉ có ăn cơm mới no lâu, chắc bụng và có sức đạp thôi, tiến thêm 50m nữa thì vỡ òa ra là có 1 quán cơm ven đường, ko cần xác định là có rẻ hay không. Tấp xe vào ngay, tìm hoài mà chả thấy món nào ngon hết thế là Hột Vịt Thịt Kho thôi ^^

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0992.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 20:30
Ăn hết rồi thì gọi cơm thêm, lúc này ông chủ cũng hỏi chuyện là mình đi đâu?????? của tổ chức nào????? đi 1 mình hay đi với ai?????? Khi được biết là mình đạp xe 1 mình từ SG lên Tây Ninh chỉ để leo núi và ngủ qua đêm thì ông chủ mới giật mình và lắc đầu ^^ ăn xong thì hỏi đường về SG thì ông chủ cũng nhiệt tình chỉ đường mình thêm :D thôi thì xin thêm 1 bình nước trà rồi về vậy :D đúng là thú vui của Độc Hành ^^

Tiếp tục nào :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0993.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0995.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0996.jpg

Thủ dầu một 50km nữa @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0997.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 20:35
Vào đoạn đường này thì cũng có dốc nhưng bù lại thì đường thoáng mát và đẹp thật ^^ cả đoạn đường có mình mình đạp xe đạp, lúc này trời cũng gần xế chiều rồi, tăng tốc nào........

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0998.jpg

Ra khỏi Dầu Tiếng rồi???
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo0999.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1000.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1001.jpg

Leo dốc @@
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1003.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 20:38
Thanh An là đâu nhỉ????

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1004.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1005.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1006.jpg

Ra khỏi Thanh An...........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1008.jpg

Là vào Thanh Tuyền...........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1009.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 20:49
Vào thanh tuyền đạp hoài đạp mãi thì mới biết là mình đang tiến vào Củ Chi, là về địa đạo :D tìm ra thì đây là TL 15 nằm song song QL 22, ôi đi đâu thì cũng về đây ^^

ko biết phải Địa Đạo ở đây ko????
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1010.jpg

Đi lên thì gặp ngã 3, ko biết đi hướng nào hết thế là hỏi bác xe ôm :D vẫn là nụ cười thân thiện khi biết mình mới leo núi về và muốn về SG ^^ thế là bác cũng tận tình chỉ rằng đi theo hướng địa đạo thì tiết kiệm được 20km là còn 40km nữa là về xì phố :D còn hướng kia là về Bình Dương đến tận 60km lận, thế là đi theo con đường gần nhất thôi...

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1011.jpg

Đi vào thì thấy Cầu Xáng còn 35km nữa???? Ối!!!!!!!!! lục lại memory xem Cầu Xáng có phải là cầu nằm gần An Lạc Trang của bác Torise ko ta?????? vậy là mình sắp đi ngang qua An Lạc Trang?????? ôi ôi vui phải biết :D nhanh nhanh nào...........

Qua cầu Bến Đúc nè
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1012.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 20:55
Ôi thấy cái biển này thì biết là mình sắp ngang địa đạo, nhưng mà đạp hoài có thấy hướng vào địa đạo đâu????? chưa biết địa đạo nó ntn nữa mà??? hix hix

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1013.jpg

Vào trong này thì dốc cũng khá nhìu @@ tữơng thoát nạn rồi ai dè thì..........

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1014.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1015.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 20:58
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1016.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1017.jpg

Dốc này
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1018.jpg

Đâu nhỉ???
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1019.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1021.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 21:05
Đến đây thì trời cũng nhá nhem rồi gần 5h rồi, hơi lo là ko biết khi nào về tới nhà??? khi nào tới An Lạc Trang????? thôi thì mặc kệ, đạp tiếp vậy

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1023.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1024.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 21:12
Cuối cùng thì cũng đến cầu Bến Nãy :D ôi vui phải biết :D vì mình củng đến được An Lạc Trang rồi ^^ nơi mà a Torise bạn của bác Keng làm chủ, nơi mà mình đã đến cùng mọi ng trong chuyến xe đạp https://www.phuot.vn/threads/43441-An-Lạc-Trang-(Củ-Chi)-ngày-bình-yên
Đến đây thì mình biết là chỉ còn tầm khoảng 20km nữa là về tới cầu Vượt Quang Trung, sắp về nhà rồi

Hoàng hôn trên cầu Bến Nẩy lúc 5h30.........
https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1028.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1027.jpg

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1025.jpg

MinhTam115
16-08-2012, 21:22
Ghé vào cổng chào để chụp tấm hình lưu niệm, ôi An Lạc Trang nơi bình yên là đây ^^ dâu nhiều phải biết, yên tĩnh phải biết, nếu có dịp sẽ quay lại lần nữa.................. Đt báo hiệu sắp hết pin rồi định chụp tấm cuối rồi thôi........

https://i1150.photobucket.com/albums/o606/bi12392/Photo1030.jpg

Chụp xong tấm này định làm thêm tấm nữa có mình thì mới đẹp vừa set time 10 giây và đồng hồ bắt đầu điểm ngược......5....4.....3....2.................? ?????? 1 đâu??????? chạy tới mở lên thì ra @@ máy hết pin :( hix hix cũng may click được tấm đó rồi nếu ko thì chả có j kỉ niệm hết, chết tiệt cái đt :( hix

MinhTam115
16-08-2012, 21:29
Đt hết pin thì cũng báo hiệu là hết hình và lúc này cũng gần 6h rồi, cũng bắt đầu hơi lo lắng, còn 20km nữa là tới cầu vượt Quang Trung, từ cầu vượt Quang Trung về nhà mình cũng thêm 25km nữa @@ ôi ôi ko biết khi nào về đến nhà đây, đạp thật nhanh thật nhanh mà lòng cảm thấy bồi hồi và thoáng buồn vì hành trình đã hết, nhớ những cái lạnh ở đỉnh núi, nhớ những con đường mình đã đi qua chắc có lẽ mình sẽ ko có cơ hội qua lần 2 đâu nhỉ????????? chạy về trong lúc hoàng hôn buông xuống nhìn thật tuyệt thật cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng đã hoàn thành được mục tiêu, một kế hoạch mình đưa ra và rút ra khá nhiều kn cho những chuyến độc hành của mình.................. Độc hành thì phải luôn có 1 tinh thần nhất định, phải luôn lạc quan, và luôn tự pha trò cho mình trong mọi tình huống như mệt, mất phương hướng hay những khó khăn mình gặp phải, luôn luôn vui vẻ và không bi quan vì chuyến đi là mình tự chọn, tự lên và chỉ đi 1 mình nên nếu gặp khó khăn hay nguy hiểm đến tính mạng thì mình luôn chỉ có 1 mình gánh chịu không ai giúp đỡ cả, như chuyến Núi Chứa Chan của mình vậy, lúc đi xuống = đường chùa mặc dù mình đã được mấy a bộ đội cảnh bảo rằng hôm tuần vừa rồi đã có nhóm 19ng đi lạc rồi nhưng mình vẫn đi cuối cùng kết quả mình nhận được là lạc suốt 2 tiếng tron rừng và tự liều tìm 1 con đường mới và chính con đường đó suýt làm mình mắc kẹt và có thể là ko thể nào thoát ra được cho nên hãy luôn lên 1 kế hoạch và nghiên cứu kỹ cung đường mình sắp đi dành cho ai đó có ý định độc hành.

Đối với mình độc hành sẽ mãi không chán :D Sẽ còn nhiều chuyến Độc Hành thú vị nữa........

dautrau
17-08-2012, 08:21
Phục chú mày thật đấy nhóc!!!!1