PDA

View Full Version : Hồi ức Phượt từ thiện đến với Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang



Vampire_no13
22-07-2012, 00:36
Dù chuyến đi đã cách xa 7 tháng rồi nhưng cảm giác cái lạnh ngấm vào người, buốt giá các ngón tay, 6 ngày đêm mặc áo mưa, dầm mình vào mưa đến với xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) đợt Tết Dương lịch 2012 sẽ không bao giờ phai nhòa. Topic này để tổng kết và báo cáo chuyến đi trên cũng như để chuẩn bị cho một chuyến đi mới đến với xã Tả Lủng (Đồng Văn, Hà Giang).

Chuyến đi Hà Giang tháng 9/2011 (https://www.phuot.vn/threads/26723-Tr%E1%BA%A3-%E1%BA%A2nh-H%C3%A0-Giang-22-26-09), trên đường đi đoàn phượt gặp rất nhiều những em bé trần truồng với cái bụng ỏng eo đứng ở ven đường. Sau chuyến đi, các thành viên ở Hà Nội quyết định họp nhau lại tổ chức nhóm Phượt từ thiện để có thể vừa thỏa mãn niềm đam mê hành xác trên xe máy cũng như đem chút lửa ấm đến với bà con vùng cao Hà Giang.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/312593_275381755815063_100000297210062_1144636_778 849966_n.jpg

Từ Hà Nội, nhóm quyết định sẽ đến với một nơi cao và khó khăn bậc nhất của Hà Giang. Đoàn tiền trạm được gửi đi đến với xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Những hình ảnh mà đoàn tiền trạm mang về:

https://farm7.static.flickr.com/6118/6309835896_17b7a11364.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6229/6309307299_cff2704833.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6211/6309320601_f8ce2f9075.jpg

Nhờ sự giúp đỡ của Đồn biên phòng Săm Pun cùng các cán bộ xã Xín Cái, nhóm tiền trạm mang về số liệu của bản Sả Nhà Lử. Với mong muốn chuyến đi từ thiện lần đầu tiên cần được chuẩn bị kĩ càng nên nhóm quyết định: giúp đỡ 1 bản cho thật tốt còn hơn giúp đỡ trên diện rộng mà lại làm không tốt. Đây là topic (https://www.phuot.vn/threads/27305-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-t%E1%BB%AB-thi%E1%BB%87n-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-n%C6%A1i-trao-t%E1%BA%B7ng-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-thu%C6%A1ng-(cu%E1%BB%91i-th%C3%A1ng-12-2011)) kêu gọi giúp ủng hộ cho chuyến đi đó.

Vampire_no13
22-07-2012, 01:18
Trong thời gian nhóm kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho chuyến đi thì nhờ vào phụ huynh của 1 thành viên, nhóm Phượt từ thiện liên lạc được với Sở KHCN Hà Giang cũng như Hội chữ thập đỏ Hà Giang. Nhờ vào đó sự chuẩn bị cho chuyến đi cũng như đón tiếp ở tỉnh, huyện và xã cũng được sắp xếp chi tiết ngay từ đầu chuyến đi.

Một vài hình ảnh của công tác thu gom, phân loại đồ:

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Tu%20thien%20HG/388630_214467345298546_195913380487276_477912_1839 798496_n.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Tu%20thien%20HG/387680_214458198632794_195913380487276_477865_1724 901871_n.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Tu%20thien%20HG/379394_214459588632655_195913380487276_477871_1861 874761_n.jpg

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa cho bà con bản Sả Nhà Lử (gồm: quần áo cũ mới. khăn len, gạo, mì chính, chăn bông, bánh kẹo), thì xe tải đến địa điểm tập kết vào trưa ngày 29/12/2011. Hàng hóa được chất hết lên xe + chiếc xe wave của Phương Nguyễn. 22 giờ đêm hôm đó, trong cái lạnh như trong tủ lạnh, đồng chí Phương Nguyễn lên xe tải cùng tài xế nhằm thẳng hướng thành phố Hà Giang.

Sáng hôm sau khi xe tải đến thành phố HG và xe tải trên HG cũng đang chờ sẵn, đồng chí Phương Nguyễn thể hiện tinh thần võ sư kiêm cửu vạn cao độ bằng việc cùng 2 tài xế bốc 2 tấn hàng hóa từ xe này chuyển sang xe kia.

Cùng lúc đó ở Hà Nội, 8 giờ 30 sáng ngày 30/12, 11 thành viên trên 6 chiếc xe máy bắt đầu xuất phát. Đoàn đi theo đường cao tốc Thăng Long, rẽ sang quốc lộ 2, rẽ sang Vĩnh Yên, theo quốc lộ 2C lên Tuyên Quang. Lúc 11 giờ 30 sau khi đi được 100km, đoàn nghỉ chân ở Sơn Dương. 11 người vào quán gọi 1 phích nước sôi rồi lôi chè, cà phê ra pha. Đến lúc ra khỏi quán thì chủ quán bán được 2 gói bánh và 1 chai trà xanh.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallIMG_3396.jpg


Cách thị xã Tuyên Quang 5km bị bắn tốc độ tại biển giới hạn tốc độ 40km/h. Đồng chí Tataxin chạy vượt đoàn bị trúng loạt đạn đầu tiên, tuy vậy đồng chí vẫn dồn những giọt xăng cuối cùng để bỏ chạy.

Mình đi tiếp theo đã hạ tốc độ xuống 40 và giơ tay ra hiệu cho mọi người. Cứ tưởng mọi người đều giảm tốc độ hết rồi, nào ngờ lúc bị các anh hùng Núp chặn thì có thêm 3 xe trúng đạn. Đồng chí Tataxin sau khi chạy được 1 đoạn thì lương tâm bỗng trỗi dậy cắn rứt, thế là đồng chí quay xe lại đầu thú.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/401415_225158434229437_984303679_n.jpg

Mỗi xe vượt tốc độ từ thiện cho CA 200k (không bị giữ giấy tờ nhưng cũng không có giấy phạt). Xe vượt tốc độ và bỏ chạy được tha không giữ xe nhưng mất 300k. Tổng cộng mất tại Tuyên Quang 900k.

Đi được 139km, ăn trưa tại Tuyên Quang

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/Untitled.jpg

Vampire_no13
22-07-2012, 01:30
Sau khi ăn trưa ở Tuyên Quang xong, mọi người đổ xăng rồi thẳng tiến Hà Giang. Xế chiều, trời càng lạnh. Mặc cho bộ áo mưa mặc bên ngoài nhưng chân tay vẫn tê cóng vì lạnh.

Dừng lại 10 phút tại cổng chào Hà Giang, mọi người thi nhau chụp ảnh tại nhà tình thương rồi up lên facebook.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/408410_225205860891361_234538175_n.jpg

5 giờ chiều, trời bắt tối. Tốc độ của đoàn chỉ đạt 40km/h. Nguy cơ đi đêm là rất cao.

5 giờ 30, trời tối và lạnh. Có 1 chiếc xe tải kéo 1 chiếc thùng dài cỡ 15m chạy rất nhanh (do không chở hàng và tay lái lụa). Mình đuổi theo chiếc xe này thấy tốc độ đường thẳng của nó tầm 70km/giờ còn đường quanh co cũng tầm 50km/giờ. Mình chỉ muốn cả đoàn bám sau xe này để chạy thì quá yên tâm nhưng có đồng chí Duy Anh (với kinh nghiệm từng đi phượt Tam Đảo và 80km đường xấu Sapa) chạy chậm, kéo tụt tốc độ cả đoàn lại. Nhìn biển báo thấy cách Hà Giang 40km nữa mà thấy lạnh hết cả người.

6 giờ 45 đến tp Hà Giang, chân mình lạnh đến mức chả dùng được phanh chân nữa, cứ phanh tay bóp thật lực. Lúc vào đến thành phố đã báo cho đồng chí Phương Nguyễn đi đặt đồ ăn. Mọi người đến nơi, tháo đồ, nhận phòng rồi kéo nhau đi ăn.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9585.jpg

40km cuối cùng đến tp Hà Giang thật là kinh khủng. Kết thúc ngày thứ nhất với 291km.

Ngủ tại ks Bình Minh, 67A tổ 21, p.Minh Khai, 200k/phòng 3 giường, lễ tân: 02193 886 338, 01 65 80 19 416

Ăn tại nhà hàng Hiền Lương 09 84 74 29 98. Nhà này cũng có nhà nghỉ mới xây tại 65, đường 20/8, tổ 7, p.Nguyễn Trãi, 250k/phòng 3 giường. Tuy đắt hơn bên Bình Minh nhưng mới xây thì chất lượng phòng ốc cũng tốt hơn. Di động: 01 65 92 92 774

Vampire_no13
22-07-2012, 01:52
Ngay trưa hôm 30/12, sau khi xong việc thì đồng chí Cáo già gian ác (Lan Phương) lao ngay ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách đuổi theo đoàn lên Hà Giang. Chỉ đáng tiếc là xe đi Hà Giang lại chạy buổi tối. Thế là đồng chí Cáo già gian ác vất vưởng ngồi bến xe chờ đến tối để lên xe. 4 giờ sáng ngày 31/12, Cáo già gian ác lên đến thành phố HG nhưng mọi thành viên trong đoàn vẫn ngủ say và trời rất lạnh. Kết quả là không ai ra đón, Cáo già gian ác phải xe ôm về khách sạn.

9h30 sáng 31/12, sau khi ăn sáng cả đoàn nai nịt áo mưa chuẩn bị lên đường:

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallIMG_3397.jpg

Rừng thông giữa Quản Bạ và Yên Minh, cách Yên Minh 10km. Dừng lại thay săm bánh sau cho 1 cô dân tộc Nùng đang chở bưởi bằng xe Dream chiến.

Cô đứng vẫy xe ở giữa đèo để nhờ giúp. Cô chỉ muốn nhờ bơm bánh sau nhưng đoàn quyết định thay luôn săm cho cô. Cả 11 con người lao vào tháo cái bánh sau vì có 1 con ốc không vặn ra được. Sau khi tháo tanh bành cái xe của cô ra thì cả đoàn bảo "Chúng cháu chỉ biết tháo ra mà không biết lắp vào như thế nào".

Cô dân tộc thì cứ vừa mừng vì có người giúp, lại vừa lo vì không biết bọn Kinh này nó sửa xong thì bọn nó chém cô bao nhiêu, không biết tiền bán mấy tải bưởi có đủ để trả tiền cho chúng nó.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallIMG_3423.jpg

Lúc đó đã là gần 15h. Lúc qua trưa thì do trời lạnh nên ai cũng cảm thấy đói. Đôi Phương Phương chạy trước xuống Yên Minh đặt cơm cho cả đoàn. Tuy nhiên khi cả đoàn dừng lại giữa đường thì nói cười vui vẻ quên cả đói. Duy nhất có song Phương ngồi trước mâm cơm đợi mọi người mà không được ăn trước.
Ăn trưa tại Yên Minh lúc 15h30.

Vampire_no13
22-07-2012, 02:17
Một vài hình ảnh trên đường tới huyện Mèo Vạc:

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9587.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9588.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9589.jpg

Hình ảnh các cháu ăn mặc phong phanh, đi dép lê trong cái lạnh tê tái của vùng cao. Trong khi đội phượt mặc áo trong áo ngoài, thêm cả quần áo đi mưa mà vẫn thấy lạnh.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9591.jpg

Vampire_no13
22-07-2012, 02:31
20h30 giờ đến thị trấn Mèo Vạc, được anh Sinh (chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện) cùng người của Huyện ủy ra đón. Thêm một lần nữa cả nhóm lại soi đèn pin chuyển đồ từ xe tải này sang xe tải khác.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9621.jpg

Lưỡng long nhất thể để chuyển đồ cho nó khỏe

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9617.jpg

Một sơ xuất là hoàn toàn không có ảnh khi chất hàng lên xe, khi chuyển đồ từ xe này sang xe khác. Lí do là lực lượng mỏng nên lúc chuyển đồ thì tất cả phải lao vào, chả có ai nghĩ đến chuyện chụp ảnh lúc đó nữa.
Nhận phòng tại nhà khách của huyện và đi ăn tối.

Vampire_no13
22-07-2012, 14:05
Sáng mồng 1/1/2012, xe tải chở đồ xuất phát trước. Sau đó anh Sinh bên chữ thập đỏ dẫn đoàn xe máy lên Xín Cái. Quãng đường hơn 20km đến ngã 3 Xín Cái khá đẹp, mỗi tội trời mưa và mù sương, càng lên cao càng lạnh. Đường quanh co lên đỉnh núi nên cứ thoát ra khỏi đám mù một lúc thì lại chui vào chính đám mù đó. Anh Sinh thạo đường và đi 1 mình nên đi khá nhanh, cứ một đoạn lại thấy anh đứng lại chờ đoàn ở phía sau. Đến ngã 3 Xín Cái thì dân bản Sả Nhà Lử, cán bộ xã, bản cùng bên biên phòng đã chờ sẵn ở đó. Vì là hôm chợ phiên nên nhiều dân bản đã không đi chợ mà ở lại chờ đoàn Phượt từ thiện đến.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9719.jpg

Vậy mà đoàn xe máy đến nơi rồi vẫn chưa thấy xe tải đâu cả. Chờ được một lúc mới thấy xe tải lò dò lên tới nơi.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9718.jpg

Nhiều trẻ em đang chờ đợi, sương vẫn giăng mù mịt

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9726.jpg

Xe tải đã sẵn sàng để cho đội phượt cửu vạn chuyển đồ

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9725.jpg

Vampire_no13
22-07-2012, 14:18
Đội cửu vạn dỡ đồ từ xe tải xuống

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9732.jpg

Dân bản cũng xông vào giúp đội Phượt chuyển đồ

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9733.jpg

Căng bạt cho chương trình

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9741.jpg

Nhóm khác chia gạo, mì chính, bánh kẹo ra cho các hộ

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9743.jpg

Chờ đợi

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9744.jpg

Ba thùng các tông áo len trẻ em mới tinh, nhận được đúng buổi tối trước hôm lên đường. Đoàn Phượt từ thiện và bà con Sả Nhà Lử rất cám ơn bác Vũ Thanh Hương và chị Phương Thảo đã ủng hộ.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9775.jpg

Vampire_no13
22-07-2012, 14:45
Quà Tết dương lịch dành cho đồng bào bản Sả Nhà Lử

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9776.jpg

Trao quà Tết cho các cháu

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9810.jpg

Gạo, mì chính, chăn... cho các hộ trong bản

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9876.jpg

Các cháu xếp hàng nhận áo len, khăn len, kẹo bánh

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9940.jpg

Trưởng bản đọc tên các hộ lên nhận đồ

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9846.jpg

Vampire_no13
22-07-2012, 15:12
Trẻ em bản Sả Nhà Lử

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9938.jpg

Chúng không có gì để chơi, chỉ có đất và đá nên chân tay, mặt mày chúng luôn lấm lem bùn đất

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9958.jpg

Trẻ nhỏ được mẹ bế tới

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9960.jpg

Một em bé làm mình thấy xót xa. Em bé như thế mà ăn mặc phong phanh, tay và chân hở ra tím ngắt vì lạnh :(

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9966.jpg

Niềm vui nho nhỏ

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9991.jpg

Vampire_no13
22-07-2012, 16:00
Sau khi phát hết các suất gạo, mì chính, bánh kẹo... cho các hộ gia đình thì phần quần áo cũ được dân bản tự chia cho nhau. Họ không tranh nhau và đảm bảo công bằng cho ai cũng có phần, kể cả những gia đình vắng mặt.

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9999.jpg

Phải chăng vì họ nghèo mà họ sống có văn hóa và tốt hơn, có tinh thần cộng đồng hơn?

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9980.jpg

Đội phượt chụp cùng với anh Sinh (chữ thập đỏ Mèo Vạc), cán bộ xã và cán bộ đồn biên phòng Săm Pun

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/smallDSC_9784.jpg

Xác nhận của Hội chữ thập đỏ huyện Mèo Vạc

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/CCI21072012_0000small.jpg

Vampire_no13
24-07-2012, 13:13
Tổng thu và chi của chuyến phượt từ thiện:

Danh sách các anh chị đã tặng quà bằng hiện cho bản Sả Nhà Lử và ban quản trị chương trình đã nhận:
MISS nguyenhongha999 : 1300k chuyển thành 22 túi len ==>44 chiếc khăn ( đã thu )
MISS Cao_gia_ngo_ngac : 20 áo len ( đã thu ), 61 túi mì chính 0,5kg (đã thu)
Em THANH (đã thu và chuyển cho chị Hà)
1, (hoitheuthua) Little_Daisy: len
2, (hoitheuthua) nangmuathu: quần áo + đồ dùng học tập
3, (webtretho) hldt: quần áo + giày dép
4, (lamchame) 090...98 (Thái Thịnh): quần áo
5, (webtretho) Sunny159: quần áo
6, (ĐH Hà Nội) Huyền Rùa: len
7, (ĐH Hà Nội) Trang 3T-08: quần áo
8, (ĐH Hà Nội) Thúy 3T-08: len
9, Bác Vũ Thanh Hương và chị Phương Thảo: 3 thùng các tông áo len trẻ em

Danh sách các anh chị đã tặng quà bằng tiền cho bản Sả Nhà Lử và ban quản trị chương trình đã nhận:
MR Ruby_vnn2003:500k ( đã thu )
MR Hai_sike : 200k +5000k +5000 ( đã thu )
MISS Damlinh : 500k ( đã thu )
Miss Past_love :100k ( đã thu )
MISS Matbuon_Kute1000 (đã thu)
MISS Bé ngọc : 300k ( đã thu )
MISS Lan (nhatrang) :500k ( đã thu )
MR Vam : 500k ( đã thu )
MR Đỗ Kim Hảo : 500k ( đã thu )
MISS Little Daissy :500k ( đã thu )
MISS Hương ( Công ty Thiết kế web ) : 500k ( đã thu )
MISS Tống Thị Hải Yến 1000K (đã thu)

MR Nam: 500k (đã thu) + 1500 k ( đã thu) + 1chai nước hoa chanel- 2000k
MISS Tambe: 500k ( đã thu)
MISS Ngọc Hà Nam ( anh Dũng đã thu và chuyển cho Hà):200k
Cô Mai : 500k( đã thu)
MISS Cgdungcam: 200 k(đã thu)
MR Minh ( bạn Thanh) : 500k ( để in băng rôn) (đã thu)
MISS (bạn Thanh) :350k (đã thu)
MR Khoailangthang: 300k (Huyennguyen đã chuyển cho Hà) (đã thu)
MS OZ ( mama anh Dũng) : 217k (đã thu) + 500 k ( đã thu)
MISS Trinhmainguyen : 1000k (đã thu)
MISS Chau của anh Vam :1000 k (đã thu)
MISS NguyenHoangPhuong : 300 k ( đã thu)
MISS Caogia :180 k ( đã thu)
MR Congtermet 400 k
Tổng số tiền mặt thu được : 26. 247.000 vnd

Danh sách chi mua quà tặng cho bản Sả Nhà Lử: ( tất cả các khoản đều có hóa đơn để kiểm chứng )
Các khoản đã mua do Miss Cao_gia_ngo_ngac phụ trách :
Vỏ chăn thô: 16 chiếc x 55k = 880k
Vải đỏ để làm băng rôn : 20m x 3k = 60k
Bánh quy, kẹo, thạch rau câu: 195k + 1836k= 2031 k
Túi nilong để đựng quà: 55k + 108k = 163 k
Len : 25 túi x 55 = 1375k
Gạo : 610 kg x 11,7 k = 7137 k
Mỳ chính : 1650 + 2850 + 150= 4650 k
Tổng chi : 16.296.000
Các khoản đã mua do Miss Huyền phụ trách :
In băng roll : 500k
Các khoản đã mua do Mr Vam ( trưởng đoàn ) phụ trách phụ trách :
Tiền thuê xe tải từ Hà Nội -> Hà Giang = 4000k +1500k + 600k=6100k
Số tiền Hà chuyển cho anh Vam – trưởng đoàn để chi tiếp: 3351k (thuê xe Hà Giang - Mèo Vạc, Mèo Vạc - Xín Cái)
Tổng số tiền mặt đã chi: 26.247.000 vnd

https://img.photobucket.com/albums/v639/tinhtinh/small405685_229066410505306_1056578035_n.jpg
Xe tải chở hàng lên Xín Cái đỗ tại sân UBND huyện Mèo Vạc

Vampire_no13
24-07-2012, 23:31
Tổng hợp con đường của 6 ngày lên Xín Cái:


http://www.youtube.com/watch?v=WSD0joqSG2o

dungdoan1910
29-10-2014, 09:33
Nghĩa cử cao đẹp của các bạn sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí mọi người.

Katie
30-10-2014, 19:07
Có thể những chiếc khăn những chiếc áo len ấm, sẽ là kỉ niệm theo suốt những kí ức sau này của những đứa trẻ trên vùng cao này :) :X