PDA

View Full Version : Fan8x những kỉ niệm không bao giờ quên.



Phong
07-11-2009, 00:04
Sau hơn 2 tháng tìm kiếm thành viên có cùng mục đích chinh phục Phanxipang cuối cùng thì đoàn chúng tôi cũng tập hợp được 10 thành viên đến từ khắp 3 miền của đất nước. Thật là tình cờ tất cả thành viên đoàn đều thuộc thế hệ 8x vì thế để kỉ niệm cho sự tình cờ đấy tên đoàn "Fan8x" đã được ra đời. Vì đã tìm hiểu và so sánh khá kỹ lưỡng giữa các lộ trình Trạm Tôn - Sín Chải và Sín Chải-Trạm Tôn cuối cùng đoàn chúng tôi quyết định chọn cung đường Sín Chải - Trạm Tôn với 1 chút khó khăn thử thách để cho cuôc hành trình thêm tính khám phá và mạo hiểm. Trước cuộc hành trình cũng có những bất lợi không lường trước được chẳng hạn như giờ bay của đoàn bị hoãn thế nhưng điều đó cũng khộng làm chúng tôi chùn bước trước cuộc hành trình này. Gần 8 giờ tối ngày 23/10, 2 thành viên cuối cùng của đoàn từ HCM cũng có mặt đúng giờ để tập hợp với mọi người trước khách sạn Ngọc Quý trên đường Trần Quý Cáp chuẩn bị ra ga đi Lào Cai.
(Trong bài viết có sử dụng hình ảnh của các bạn đồng hành)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21150

Vừa đến ga Lào Cai thì vài phút sau xe bên PhongLan group đã đến đón chúng tôi về sapa lúc này là khoảng 5h30 trời vẫn còn chưa sáng, xe chạy được 1 hồi thì quang cảnh cũng dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Đối với tôi là lần đầu tiên đặt chân đến Sapa nên không tránh khỏi ngỡ ngàng và đầy thích thú.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21151

Đoạn đường với những khúc cua liên tục đã làm cho 1 số thành viên bị say xe không chịu nổi phải dừng lại 1 vài lần nghỉ cho đỡ say sau đó mới đi tiếp được, quả thật đối với ai bị say xe thì đoạn đường này đúng là 1 cực hình.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21152

Đúng 6h sáng ngày 25/10 cả đoàn đã thức dậy để chuẩn bị đồ đạc cho cuộc hành trình, trước khi đi tôi đã xem dự báo thời tiết ở sapa những ngày mà đoàn leo núi cũng thật là lo lắng dự báo tất cả những ngày chúng tôi leo đều mưa vì vậy tôi chạy nhanh ra hàng lang xem thử thời tiết hôm nay như thế nào? thật là mừng thời tiết hôm đấy quá đẹp cũng như muốn ủng hộ cho cuôc hành trình của chúng tôi. 7 h sáng chúng tôi cùng đi bộ ra ăn sáng sau đó tập hợp tại khách sạn Trung Nguyên 1 rà soát lại đồ đạc lần cuối để chuẩn bị lên đường.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21143

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21144

Trên chuyến xe đưa chúng tôi tới cửa rừng Sín Chải thành viên trong đoàn đã đưa ra 1 điều lệ là ai bỏ cuộc giữa đường sẽ đóng vào quỹ của nhóm 500.000 vnd nhằm động viên tinh thần mọi người trước khi leo Fan (haha nói thật chứ cũng là chỉ đùa vui mà thôi), mọi người cũng xôn xao 1 hồi thế nhưng cuối cùng đều đồng ý với ý kiên trên. Sau ít phút chuẩn bị hành lí, xin giấy phép từ trạm kiểm lâm và làm quen với mấy anh poter thế là cả đoàn lên đường.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21146

Đường vào bản Sín Chải. Đầu bản có nhiều nhà ở sát nhau nhưng càng đi vào trong thì nhà thưa dần. Nhà này cách nhà kia cả đoạn xa. Nhà nào cũng có giàn su su hoặc bí đỏ bên hiên nhà.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21158

Phong
07-11-2009, 00:34
Bản Sín Chải dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21159

Sín Chải mùa gặt đã xong.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21161

những bước chân đầu tiên...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21148

Những đứa trẻ trong bản nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, quả thật có đi mới thấy trẻ em ở đây thiếu thốn mọi mặt thế mà chúng vẫn cứ cùi cụi sống khỏe mạnh để hòa nhập với thiên nhiên tại đây, khi đấy tôi mới thấy con em chúng ta tại thị thành quá là đầy đủ và sung sướng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21145

Thiếu nữ bên hiên nhà đang may vá.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21160

Gió văn minh đã thổi vào bản làng Sín Chải.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21162

Ruộng bậc thang bên suối.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21163

Phong
08-11-2009, 22:43
Tới đây cũng xin giới thiệu sơ qua về thành viên của đoàn Fan8x chúng tôi.
(một vài chi tiết vui vui về từng thành viên đã được đúc kết trong suốt chuyến đi.)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21065

Từ trên xuống, trái qua
Hàng 1:
- Quyên - sự học thì cả đời, sự chơi ngàn năm có một. Nhứt định bỏ thi chứ ko bỏ đi chơi.
- Vy: lão bà bà - 8x đời đầu.
- Thảo: thành viên gia nhập nhóm cuối cùng nhưng là thành viên đầu tiên chạm chân lên đỉnh Phan. Đã vài lần có ý định bỏ cuộc trước khi đặt chân lên đất Sapa.
- Phong: 'Ở đâu có mùi chiến thằng thì ở đó có aPhong'.
- Linh: bà ngoại vì đội khăng giống khăn mỏ quạ của mấy bà cụ HN xưa. - 'Càng leo càng khỏe'.
- Oanh: hành nghề thầy bói trên đỉnh Phan. Ai muốn coi bói liên hệ bé này.
- Ngọc Anh: sợ lạnh nhất đoàn nhưng là người đầu tiên vote cho ý tưởng ngủ trên lán 2800m (cỡ 10 độ).
- Hạnh: bé nước lợ vì giọng lơ lớ giống người nước ngoài. Em này thích bắt chước nói giọng miền Nam.
- Kun: em này với ốc tiêu hợp lại thành cặp được yêu thích nhất đoàn, nếu như không có 2 em này thì đoàn sẽ thiếu đi những tràng cười sảng khoái.
- Trang: Đào hay bé Ốc Tiêu, là thủ quỹ của nhóm. Ai muốn ăn gì phải thông qua ý kiến của em ấy đấy.

Về phía các anh porter

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21066

Từ trái qua, trên xuống:
- A.Xà: anh này ít nói
- A.Dzu: trưởng đoàn porter
- A.Phò: em ruột a Dzu. 2 anh em này nấu ăn rất ngon
- A.Bình: đọc theo kiểu miền núi là A. Bềnh
- A.Trà: khả năng leo núi & huýt sáo gọi chim thì khỏi chê
- A.Vàng: anh này lần đầu làm porter, rất thích chụp hình & xem hình

Hành trình đoàn chúng tôi đi theo Sín Chải – Trạm Tôn 3 ngày 2 đêm, đêm đầu sẽ nghỉ tại lán 2200m, đêm thứ 2 nghỉ tại 2800m. Ngày đầu xuất phát tại cửa rừng Sín Chải khỏang 9h sáng, đi khoảng đến 11h thì đến Bãi Trâu. Mọi người nghỉ ngơi ăn trưa tại đây, buổi trưa có cơm nắm muối mè, thịt lợn rán và chuối tráng miệng, sau khoảng 2 tiếng đi đường núi khá vất vả chắc vì thế đoàn chúng tôi dùng bữa trưa thấy ngon miệng vô cùng, sau bữa cơm đoàn tranh thủ chợp mắt được khoảng 1 tiếng và tiếp tục cuộc hành trình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21120


Phút nghỉ ngơi giữa đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21121


Điểm dừng chân tại Bãi Trâu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21164


Mọi người cùng ăn trưa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21122


Nụ hoa mua tại Bãi Trâu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21124

Phong
08-11-2009, 23:31
Nụ hoa mua gần nở.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21126


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21123


Sau phút nghỉ trưa và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, hoa lá, cây cỏ chúng tôi lại tiếp tục lên đường, cung đường Sín Chải khá nhiều dốc thẳng đứng vì vậy khi mang theo balo quá nặng sẽ rất vất vả, tới đây tôi chợt nhớ đến lời của anh nhân viên tại khách sạn số là khi thấy chúng tôi chuẩn bị balo khá nhiều đồ anh ta đã khuyên chúng tôi nên bỏ bớt đồ lại chỉ mang khoảng một nửa trọng lượng balo hiện tại mà thôi, vì khi leo giữa đường gặp nhiều dốc đứng thì mọi người chỉ muốn quăng hết balo xuống mà thôi, không biết các thành viên khác như thế nào chứ balo tôi cỡ 4kg đi tới đây cũng thấy oải thiệt chỉ muốn quặng xuống cho nhẹ gánh mà đi tiếp thôi. Nhưng nói gì thì nói vì đã quyết tâm từ đầu là sẽ đi đến cùng với số đồ mà mình đã mang nên thành viên đoàn đã cố gắng nỗ lực hết mình để vượt qua chặng đường khá là vất vả của ngày thứ nhất này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21129


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21128


Đi 1 hồi mây mù kéo xuống dày đặc, người đi trước cách người đi sau khoảng 4m thôi thì không còn thấy nhau nữa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21130


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21131


Thế nhưng khi mây mù tan đi quang cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi không chê vào đâu được, tưởng chừng như mọi mệt mỏi vất vả dần dần được xua tan đi giúp mọi người có thêm niềm vui, tinh thần để tiếp tục cuôc hành trình này. Hơn nữa trên suốt cuộc hành trình chúng tôi luôn nhận được sự động viên tinh thần từ phía các anh porter bằng câu nói của người Mông "mông ca ta' có nghĩa là cứ tiếp tục tiến lên phía trước điều đó cũng góp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi 1 cách đáng kể. Những câu chuyện xoay quanh đời sống hàng ngày của các anh porter trên suốt chuyến đi cũng rất thú vị giúp chúng tôi có thể hiểu thêm đước 1 chút gì đó về văn hóa, đời sống và công việc nặng nhọc của các anh.


Gốc cây to bị bật lên rêu mọc đầy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21132

nnhu
09-11-2009, 08:08
đoàn Fan10 hôm rồi không leo lối Sín Chải, bạn có một số pic ở lối ấy thì chia sẻ nhé bạn vì nghe nói leo lối ấy thì đẹp.
Chúc mừng các bạn đã chinh phục đỉnh Fans thành công.

Phong
09-11-2009, 15:07
đoàn Fan10 hôm rồi không leo lối Sín Chải, bạn có một số pic ở lối ấy thì chia sẻ nhé bạn vì nghe nói leo lối ấy thì đẹp.
Chúc mừng các bạn đã chinh phục đỉnh Fans thành công.

Cám ơn bạn xin chúc mùng bạn cũng như nhóm Fan10 đã chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương :). Nếu kì trước mà thu xếp được thì mình cũng đã xin gia nhập nhóm với anh tavivu rồi:).

Phong
09-11-2009, 15:08
Rể cây cứ như những con trăn khổng lồ uốn lượn dưới mặt đất, bên trên là xác hoa trà rơi xung quanh trắng cả 1 khúc rừng. Tới đây khoảng cách tới lán 2200m chỉ còn khoảng 50 phút nữa thôi, theo các anh porter nếu chúng tôi cứ đi như tốc độ thế này thì khoảng 3h 30 chiều chúng tôi sẽ đến được lán, nghe tới đây mọi ngưởi hồ hởi vô cùng vì cuối cùng cũng gần đạt tới cột mốc đầu tiên của cuôc hành trình này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21133


Lán 2200m chỉ dùng đèn cầy hay đèn pin để thắp sáng, chỉ nằm được khoảng 16--> 18 người.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21134


Trở về với thiên nhiên. (toilet tại lán)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21139


Vừa đến lán là các anh porter tất bật lo bữa cơm chiều cho đoàn, quả thật các anh rất chu đáo với đoàn, trên suốt cuôc hành trình những sự nhờ vả của chúng tôi được các anh đáp ứng rất nhiệt tình và nhanh chóng, các anh luôn luôn nở nụ cười với mọi người chưa bao giờ thấy các anh tỏ vẻ khó chịu chắc có lẽ đây là văn hóa của anh em Mông họ rất hiếu khách.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21135


Bữa cơm tối ấm áp giữa các anh em porter và thành viên đoàn, hương vị cay nồng của rượu gạo cũng làm cho mọi người cảm thấy ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21136


Phút giao lưu với các anh nhóm phượt phọt phẹt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21137


Phút giao lưu với các bác thuôc sở giao thông công chánh Hà Giang và các anh em porter của cả 2 đoàn. Hỏi ra mới biết anh em porter đoàn khác toàn là anh em chú bác với anh em porter đoàn mình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21138


Ăn cơm xong mọi người ra bếp lửa hông khô lại quần áo, bao tay và giầy bộ đội để chuẩn bị cho cuộc hành trình sáng ngày hôm sau. Vừa hông đồ vừa giao lưu văn nghệ với cá bác Hà Giang, trong buổi ấy khi nghe các bác Hà Giang kể về sự tích chợ tình Khâu Vai vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm hết sức lôi cuốn và thú vị thế là ý nghĩ đi Hà Giang bắt đầu len lỏi trong đầu óc tôi.

Khi cả đoàn chuẩn bị đi ngủ anh Dzu trưởng đoàn porter rất chu đáo vào lán xem anh em có đủ chỗ ngủ không rồi mới an tâm ra ngoài, vì đêm nay có tới 3 đoàn ngủ tại lán, lán nhỏ không đủ nên 1 số khách đã ngủ ở lán dành riêng cho poter thế là poter đoàn chúng tôi phải giăng bạt ngủ bên bếp lửa bên ngoài trong 1 đêm mưa nặng hạt thế mà chúng tôi không hề hay biết gì, các anh cũng không muốn ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của chúng tôi vì thế đã không nói gì cho chúng tôi biết cả. Quả thật khi biết được chuyện này chúng tôi đều có cảm xúc khó tả về các anh em porter.

Yamahamvui
09-11-2009, 16:18
Bạn cho mình hỏi đường đi Sín Chải- Trạm Tôn cũng gặp nhau ở trạm 2200m giống như từ Trạm Tôn lên ko? Hồi tháng 3 mình đi Trạm Tôn về Trạm Tôn nên ko biết đường này, nghe nói đường này khó đi hơn nhưng cảnh đẹp hơn nên cũng muốn thử vào cuối tháng này.
Cám ơn bạn đã chia sẻ.

Phong
09-11-2009, 19:17
Bạn cho mình hỏi đường đi Sín Chải- Trạm Tôn cũng gặp nhau ở trạm 2200m giống như từ Trạm Tôn lên ko? Hồi tháng 3 mình đi Trạm Tôn về Trạm Tôn nên ko biết đường này, nghe nói đường này khó đi hơn nhưng cảnh đẹp hơn nên cũng muốn thử vào cuối tháng này.
Cám ơn bạn đã chia sẻ.

Đúng rồi bạn đường Sín Chải thì cũng đi qua lán 2200m giống như đường Trạm Tôn vậy thôi, có điều điểm xuất phát là khác nhau, Sín Chải xuất phát ở độ cao khỏang 1200m so với mặt nước biển. Đúng là tuyến Sín Chải đi sẽ thấy mạo hiểm, thử thách và thú vị hơn. Ngoài ra cảnh quan cũng đẹp hơn so với Trạm Tôn.

Phong
09-11-2009, 19:38
Suốt đêm trằn trọc không ngủ được vì tiếng ngáy kinh khủng của 1 anh trong nhóm phượt phọt phẹt nằm kế bên, tôi chỉ mong sao trời mau sáng để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Sáng ngày thứ 2 khoảng 5h 30 đoàn chúng tôi thức dậy dọn dẹp đồ đạc, bên ngoài các anh porter đã chuẩn bị xong buổi sáng cho chúng tôi, bữa sáng cho mỗi thành viên là 1 bát mì thịt bò đang còn bốc khói, sau bữa sáng mọi người tranh thủ lên đường trước theo chỉ dẫn của anh Dzu, còn các anh porter ở lại sắp xếp đồ và lên đường sau. Quả là “Sau cơn mưa trời lại sáng” thời tiết của ngày thứ 2 đẹp vô cùng, không khí dịu nhẹ sau cơn mưa đêm làm cho chúng tôi cảm thấy dễ chịu, sảng khoái lại càng thêm hưng phấn để tiếp tục cuộc hành trình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21175


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21176


Thời tiết sáng ngày thứ 2 rất đẹp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21178


Quang cảnh khu rừng cháy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21177


Nhóm phải đi từ đồi này qua đồi kia. Đồi nối tiếp đồi, cứ cắm cúi đi như vậy cho đến khi nào thấy cảnh đẹp thì đứng lại chụp hình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21179


Trên đường từ 2200m đến 2800m có vô số cảnh đẹp. Phải nói trên toàn chuyến đi thì đoạn này nhiều cảnh đẹp nhất.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21180


Trúc mọc theo sườn đồi. Mỗi khi gió thổi qua rừng trúc dập dềnh như sóng trên biển.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21181

Phong
09-11-2009, 19:56
Trên đường đi nhiều lúc tôi đi sau chót cùng với mấy anh porter nhưng quá ham chụp ảnh tôi lại làm các anh phải dừng lại trong khi đó trên lưng vẫn gùi đồ rất nặng, khi ấy tôi nói “các anh cứ đi trước em sẽ theo sau liền” nhưng các anh vẫn cười hồn nhiên và đầy thân thiện đứng đó chờ chúng tôi chụp xong bước đi rồi mấy anh mới tiếp tục đi sau như để bọc lót cho chúng tôi vậy. Trên suốt chặng đường cũng có nhiều lần như thế nhưng không bao giờ thấy các anh tỏ vẻ mệt mỏi khó chịu với chúng tôi. Ngẫm lại mới thấy với mức giá sàn trả cho anh em porter nói chung cũng không cao lắm thế mà lúc nào họ cũng hết mình vì đoàn, tôi nhận thấy được tình người ở đây sao nó dung dị và đẹp quá khác xa với chốn thị thành nơi mọi người tất bật với cuộc sống hàng ngày đôi khi cảm thấy tình người không còn hiện hữu nữa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21182


Cảnh chụp từ trên đỉnh đồi khi các anh porter từ dưới chân đồi đi lên. Cứ đi rồi nhìn lại, mình sẽ thấy tự khâm phục chính mình. 'Ồ, mình đã đi qua đó rồi sao?' - 'Sao đi nhanh vậy?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21185


Thiên đường là đây.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21183


Niềm vui của cả nhóm khi thấy thiên đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21184


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21186


Đoàn chúng tôi đôi khi cũng chia làm 2 nhóm nhỏ, nhưng khoảng cách giữa 2 nhóm không xa lắm chỉ khoảng độ 10 phút đi là cùng. Trong chuyến hành trình này tôi rút ra rằng đoàn chỉ khỏang 10 người là đẹp, với thời gian 3 ngày 2 đêm mọi người có đủ thời gian để làm quen lẫn nhau, dễ hỗ trợ cho nhau trên đường và điều quan trọng nhất là nhóm không bị chia nhỏ thành nhiều lần trên suốt cuộc hành trình.
Đến ngày leo thứ 2 này chúng tôi mới nhận ra hết được lợi ích của bao tay có chấm cao su và gậy đi đường, đây cũng là 2 thứ quan trọng không kém gì giầy bộ đội trên suốt chặng đường chinh phục. Quãng đường từ 2200m --> 2800m do đêm hôm trước mưa to nên cũng khá lầy lội khi này gậy đi đường phát huy hết tác dụng của nó. Còn quãng 2800m lên tới đỉnh đôi lúc có những đoạn phải đi bằng mông, tay thì bám vào các bờ đá để kéo người lên nếu như không có bao tay thì cũng khó mà lên tới đỉnh.
Còn giầy bộ đội thì hiệu quả của nó đã được cả đoàn tôi kiểm chứng vào ngày đầu của cuộc hành trình với độ bám tốt, có lỗ thoát hơi, cổ cao đến mắt cá chân đã giúp chúng tôi đi tốt trong suốt cuộc hành trình. Một kinh nghiệm nho nhỏ đó là nên mua giầy lớn hơn 1 số để khi mang 2 lớp vớ vào thì còn rộng 1 chút khi đi sẽ không đau mấy đầu ngón chân. Và nên mang thử trước khi đi cỡ 1 tuần để quen chân và cho giầy mềm ra.

Khoảng 10h 15 phút chúng tôi đã đến lán 2800m, nghỉ ngơi khoảng 15 phút thế là mọi người tiếp tục cuộc hành trình lên tới đỉnh 3.143m, vượt qua khu rừng trúc lầy lội đi khoảng thêm 2h 30 phút nữa cuối cùng đoàn chúng tôi cũng chạm chân được tới đỉnh Phanxipang. Đoàn Fan8x có tới 7 nữ và chỉ có 3 nam thế nhưng top 3 lên đỉnh lại toàn là các bạn nữ.

Chân dung top 3 từ phải qua.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21188


Khi lên tới đỉnh tôi không khỏi có 1 chút hụt hẫng, cảm giác hụt hẫng chắc có lẽ là do cuối cùng thì mình cũng chạm tới đich thế là cuộc hành trình cũng sắp kết thúc, những giây phút phải tự vượt qua chính bản thân mình dần dần không còn nữa. Đúng là "Hạnh phúc không phải là ở cuối con đường mà nó nằm trên đường mình đi". Thế nhưng giây phút hụt hẫng đó thật ngắn ngủi ngay lập tức tôi lại hòa mình vào cả đoàn để cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21193

Trường
09-11-2009, 19:58
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21176

Sau một đêm lạnh và không ngủ trước khi lên đường mình cũng đã được ăn một bát mỳ ntn và thấy ngon hơn bất cứ món gì khác, ăn xong lại hừng hực khí thế lên đường!
Chúc mừng các bạn nhé, sao đoàn mình nhiều người xinh thế!

Phong
09-11-2009, 21:55
Sau một đêm lạnh và không ngủ trước khi lên đường mình cũng đã được ăn một bát mỳ ntn và thấy ngon hơn bất cứ món gì khác, ăn xong lại hừng hực khí thế lên đường!
Chúc mừng các bạn nhé, sao đoàn mình nhiều người xinh thế!

Vâng cảm ơn anh, tất cả các đoàn trên phượt đi vào tháng 9 và 10 đều đã chinh phục thành công phanxipang một cách tốt đẹp:).

Phong
09-11-2009, 22:56
Chỉ tiếc 1 điều là khi lên đến đỉnh khoảng 1 giờ trưa lúc này mây nhiều nên không thấy rõ được quang cảnh xung quanh, theo như các anh porter nếu như trời quang đứng trên đỉnh có thể thấy được 3 tỉnh Lào Cai, Điện Biên và Yên Bái.

Mây mù dày đặc, đây là lúc gió thổi mây bay bớt rồi mà vẫn chưa thấy gì.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21192


Thiên nhiên trên đỉnh phanxipang.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21191


Đôi giầy lắm lem bùn đất của tôi khi leo lên tới đỉnh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21190


Sau khi dùng xong bữa ăn nhẹ trên đỉnh chúng tôi trở về lán 2800m để nghỉ qua đêm, trên đường về có những bức tường đá thật lớn và dựng đứng phủ toàn rêu. Từ dưới ngước mắt lên khoảng không thăm thằm trên kia phủ đầy rêu xanh đang từ từ chuyển sang vàng úa. Có phải trên kia là một thiên đường khác nữa không? Chỉ có đi thì mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó. Cứ đi đi rồi sẽ thấy!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21195


Ở lán 2800m lúc này anh Dzu và anh Phò đang chuẩn bị buổi cơm tối cho đoàn với heo cắp nách quay, đậu hủ cà chua, canh khoai tây...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21196


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21197


Ở lán 2800m gió quá lớn và lạnh nên mọi người không thể dùng bữa ở bên ngoài như lán 2200m được, Do đó tất cả các nhóm đều ăn tối trong lán. Bữa cơm được thắp sáng bởi đèn cầy (nến) và đèn pin treo lủng lẳng trên đầu. Lúc này trên lán 2800m có rất nhiều đoàn Pháp-Nhật... chỉ có duy nhất đoàn chúng tôi là người Việt. Sau khi dùng cơm tối xong đoàn chúng tôi quay quần bói bài 1 hồi thì chuẩn bị đi ngủ. Do hôm nay trên lán có quá nhiều đoàn khách nên diện tích dành cho đoàn của chúng tôi cũng rất chật chội, xoay sở đủ cách thế mà cũng không nằm đủ được 10 người, mãi đang loay hoay với chỗ ngủ của nhóm thì chúng tôi biết được các anh porter cũng không đủ chỗ ngủ, 4 trong số 6 anh phải ngủ ngồi bên bếp lửa trong lán dành riêng cho porter thế mà các anh vẫn lo lắng cho đoàn chúng tôi vào lán hỏi xem chúng tôi đã đủ chỗ ngủ hay chưa? Ngay trong lúc này cả đoàn chúng tôi quyết định gom 2 anh còn lại vào ngủ chung luôn, lúc đầu 10 người còn không đủ huống hồ chi bây giờ là 12 người thế là chúng tôi người thì ngủ ngồi, người thì ngủ nằm, nằm đối chân lại với nhau không một ai nhúc nhích cục cựa gì được nữa. Dù trằn trọc suốt đêm không ngủ được nhưng tôi cảm thấy rất vui phải nói đây quả thật là 1 đêm đầy ấp tình người.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21198

hangvu8882
10-11-2009, 01:25
hic. Nọi người đi thứ vị ghê... đọc xong bài của anh thấy sao mà hèm đi thế ko bít...
Chúc mừng cho các anh chị đã chinh phục được nóc nhà Đông Dương nha...
Đúng là phượt sẽ kết nối mọi người lại với nhau qua những chuyến đi...
A ui! sau vụ đó nhóm Fan8x có couple nào nảy sinh ko đấy???

lupin88
10-11-2009, 01:29
Đep! Mình sẽ đặt gạch nếu có topic mới đi Fan :)

Phong
10-11-2009, 04:59
Khoảng 5h30 sáng chúng tôi dậy thu xếp hành lí, túi ngủ, nhắc tới túi ngủ cũng phải công nhận túi ngủ bên Phong Lan tour rất dày và ấm. Lúc đầu cứ lo là túi ngủ không đủ ấm thế là chạy đi mua miếng dán giữ nhiệt cho an tâm thế nhưng mọi người cũng không dùng là mấy. Thu xếp hành lí xong chúng tôi ra ngoài đốt lửa hông đồ. Vì ở lán 2800m gió mạnh nên đêm hôm qua không thể đốt lửa hông đồ được. Hông đồ xong mọi người dùng bữa sáng cũng y như ngày thứ 2 thế nhưng hôm nay chúng tôi ăn thấy không ngon miệng lắm, tô mì vẫn bốc khói thế nhưng khi húp 1 ngụm nước nó cứ mát như nước lã vậy chắc vì do quá lạnh nên mọi người ăn không thấy ngon miệng.

Khoảng 7h chúng tôi xuất phát từ 2800m về lại Sapa theo đường Trạm Tôn.
1 lần nữa phải công nhận quãng đường 2800m về lại 2200m quá đẹp. Cảnh quan hiện ra trước mắt chúng tôi cứ y như cảnh tiên vậy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21232


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21233


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21234


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21235


Không biết hoa này là hoa gì nữa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21236


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21237


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21238

Phong
10-11-2009, 05:11
Thiên nhiên nơi đây quá tuyệt vời, chỉ mong sẽ có cơ hội đặt chân đến lần thứ 2 mà thôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21240


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21239


Đường chúng tôi đi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21241


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21243


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21242


Từ đây có thể thấy được Thác Bạc và thị trấn Sapa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21244


Cả đoàn làm 1 tấm kỉ niệm tại khu rừng cháy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21260

Phong
10-11-2009, 05:35
Khoảng 10h 30 phút chúng tôi đã về tới lán 2200m, nghỉ ngơi 1 chủt lại tiếp tục lên đường. Trong ít phút nghỉ ngơi ấy thành viên đoàn đã có ý tưởng là chỉ chụp giầy và bao tay thôi để khi xem lại hình có thể tìm được giầy và bao tay của mình không? Thế là cả đoàn nhào vô làm vài bức ảnh rất style này đây.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21245


Chân ải chân ai.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21246


Tay ải tay ai.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21247


Đường Trạm Tôn dễ đi hơn Sín Chải và cảnh sắc thì không đẹp bằng thế nhưng nó cũng có những nét riêng của nó. Đi Trạm Tôn thì sẽ qua khoảng 5 con suối nhỏ, theo các anh porter nước suối tại Trạm Tôn bây giờ không uống được nữa vì bị ô nhiễm hết rồi. Ngoài ra còn có những gốc cây có bộ rể chằng chịt trên mặt đất và rừng thảo quả xanh ngát một màu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21249


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21248


Trên đường về nhóm chúng tôi gặp sự kiện VN Airline tổ chức leo Fan theo đường Trạm Tôn rất hoành tráng thế là cả đoàn làm 1 tấm kỉ niệm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21254


Khoảng 1 giờ trưa đoàn chúng về tới trạm kiểm lâm tại Trạm Tôn, sau giây phút các anh kiểm lâm làm thủ tục kiểm tra giấy tờ xong tất cả anh em porter và đoàn chúng tôi cùng làm 1 tấm cuối cùng để kỉ niệm cho chuyến đi đáng nhớ này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=874&pictureid=21255


Khi này xe bên Phong lan group đã có mặt để đưa chúng tôi về lại khách sạn nghỉ ngơi và tắm rửa. Chuyến đi kì này chúng tôi cũng rất hài lòng về dich vụ của Phong Lan tour, tất cả mọi thứ đều rất chu đáo.

Thế là cuộc hành trình vô cùng có ý nghĩa đối với tất cả thành viên đoàn đã kết thúc, mọi người lại trở về với công việc hàng ngày. Qua chuyến đi này chúng tôi lại có thêm những người bạn mới. Mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong 1 ngày gần nhất có thể là trong 1 chuyến du hí nào khác của đoàn Fan8x nhé.

nnhu
10-11-2009, 10:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=867&pictureid=21186

Các bạn đi khi có nắng đẹp quá! Đoàn Fan10 đi bị dính mưa, và trời thì âm u ngay cả khi lên đến đỉnh .
Ảnh đẹp!(c)

Phong
10-11-2009, 20:12
hic. Nọi người đi thứ vị ghê... đọc xong bài của anh thấy sao mà hèm đi thế ko bít...
Chúc mừng cho các anh chị đã chinh phục được nóc nhà Đông Dương nha...
Đúng là phượt sẽ kết nối mọi người lại với nhau qua những chuyến đi...
A ui! sau vụ đó nhóm Fan8x có couple nào nảy sinh ko đấy???

Trước khi đi thì nhóm có 2 cặp rồi em, còn khi đi xong thì không biết có cặp nào mới nữa không!:D

Linh
10-11-2009, 21:10
Nhóm Fan8x phượt Phan thành công là nhờ vào sự đóng góp của tất cả các thành viên. Mọi người rất đoàn kết, biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau và nhất là rất hòa đồng. Cám ơn phuot.com đã giúp mình có thêm nhiều bạn mới thật thú vị

emmahacto
11-11-2009, 09:42
Ở lán 2800 ấm áp tình người nhưng lạnh cái lưng không ngủ được cả nhà ạ. Cả đêm em cứ quay qua quay lại. hic

Phong
12-11-2009, 21:50
Ở lán 2800 ấm áp tình người nhưng lạnh cái lưng không ngủ được cả nhà ạ. Cả đêm em cứ quay qua quay lại. hic

Đúng là tôi cho bé Thảo nhà ta, nằm ngay khoảng nối của 2 tấm chăn tối lăn qua lăn lại 2 tấm chăn dần rời ra thế là gần như nằm trên sàn luôn.:(

sunuococ
23-11-2009, 05:40
xem ảnh thấy vui wa'.. trg đoàn porter có a Du là mình biết, đợt leo Fan tháng 10 ảnh cg là trưởng đoàn porter, nhìn hình nhớ mấy a porter wa': A Du, A Do, A Tráng.. đoàn mình leo theo đường Cát Cát và có 3 ng thôi, mỗi mình là nữ.. ng đã nhỏ, ở nhà lại chẳng mấy khi thể dục thể thao, tự dưng hứng là đi thế thôi nên cứ khoảng 15-20 phút lại nghỉ 1 tẹo, các a thay phiên đi sau mình để chờ cùng, thương lắm :p thấy đoàn các bạn đi chụp đc nhiều hình thích nhỉ.. đoàn mình thì cứ cắm mặt mà đi cho hết đường thôi hehe.. 2 lão đoàn mình ai cg mang súng ống loại to, nặng chình chịch nên trên đường đi ít khi nào lôi ra để tỉa tọt, chỉ đến đoạn nào bằng phẳng nghỉ ngơi chút mới dám lấy ra mà ảnh ọt thôi.. đường Cát Cát dài và vất vả, cộng thêm kiểu túc tắc như mình nên cứ cuối buổi là 2 a porter phải chạy về chỗ nghỉ trước, chỉ để lại 1 a đi kèm bọn mình thôi để kịp việc nấu nướng, chuẩn bị lều trại.. 3 ngày đầu leo lên ko gặp đoàn nào cả, chỉ gặp mỗi ông cụ đi săn với cả hái thảo quả, thế là trg rừng chỉ có mỗi 3 mạng miền xuôi với 3 a porter cả thảy 6 ng vừa đi vừa thở thôi.. lúc cách đỉnh Fan độ 15p thì mới bắt đầu gặp "người", cả bọn mấy ngày cứ tự cho nhau là quỉ nay gặp người thấy vui lạ, xà đến bắt chuyện ríu rít.. đến chiều ngày thứ 3 bắt đầu leo xuống đường Trạm Tôn thì đã gặp rất nhiều đoàn rồi.. tối hôm đấy ngủ ở cái lán to 2200m thì rất đông và ấm.. và cả chuyến đi ko mưa ngày nào mặc dù đợt đấy đg có bão, trời hửng nắng, thậm chí lúc lên đến đỉnh Fan bị 1 trận nắng rọi vào mặt rát đến khó chịu.. còn chuyện các a porter ngủ ở ngoài bạt thì mình có hỏi, vì thấy chỉ có 1 cái lều và 3 túi ngủ cho bọn mình, các a bảo là đêm giăng bạt lên để chống sương thôi, các a ngủ đc, quen rồi nên ko lạnh như mình.. thương nhất là cả đoàn chỉ có mình con gái, suốt chặng đường đi cứ chỗ nào khó một chút thì sẽ có a nắm chặt tay mình để mình đi.. các a thay phiên nhau đi kè mình vậy đó.. bây h nhớ lại thấy thương wa' hihi
cám ơn bạn Phong post bài nhé, làm nhớ các a porter wa' hihi

Đề nghị không viết tắt!

Phong
24-11-2009, 09:42
xem ảnh thấy vui wa'.. trg đoàn porter có a Du là mình biết, đợt leo Fan tháng 10 ảnh cg là trưởng đoàn porter, nhìn hình nhớ mấy a porter wa': A Du, A Do, A Tráng.. đoàn mình leo theo đường Cát Cát và có 3 ng thôi, mỗi mình là nữ.. ng đã nhỏ, ở nhà lại chẳng mấy khi thể dục thể thao, tự dưng hứng là đi thế thôi nên cứ khoảng 15-20 phút lại nghỉ 1 tẹo, các a thay phiên đi sau mình để chờ cùng, thương lắm :p thấy đoàn các bạn đi chụp đc nhiều hình thích nhỉ.. đoàn mình thì cứ cắm mặt mà đi cho hết đường thôi hehe.. 2 lão đoàn mình ai cg mang súng ống loại to, nặng chình chịch nên trên đường đi ít khi nào lôi ra để tỉa tọt, chỉ đến đoạn nào bằng phẳng nghỉ ngơi chút mới dám lấy ra mà ảnh ọt thôi.. đường Cát Cát dài và vất vả, cộng thêm kiểu túc tắc như mình nên cứ cuối buổi là 2 a porter phải chạy về chỗ nghỉ trước, chỉ để lại 1 a đi kèm bọn mình thôi để kịp việc nấu nướng, chuẩn bị lều trại.. 3 ngày đầu leo lên ko gặp đoàn nào cả, chỉ gặp mỗi ông cụ đi săn với cả hái thảo quả, thế là trg rừng chỉ có mỗi 3 mạng miền xuôi với 3 a porter cả thảy 6 ng vừa đi vừa thở thôi.. lúc cách đỉnh Fan độ 15p thì mới bắt đầu gặp "người", cả bọn mấy ngày cứ tự cho nhau là quỉ nay gặp người thấy vui lạ, xà đến bắt chuyện ríu rít.. đến chiều ngày thứ 3 bắt đầu leo xuống đường Trạm Tôn thì đã gặp rất nhiều đoàn rồi.. tối hôm đấy ngủ ở cái lán to 2200m thì rất đông và ấm.. và cả chuyến đi ko mưa ngày nào mặc dù đợt đấy đg có bão, trời hửng nắng, thậm chí lúc lên đến đỉnh Fan bị 1 trận nắng rọi vào mặt rát đến khó chịu.. còn chuyện các a porter ngủ ở ngoài bạt thì mình có hỏi, vì thấy chỉ có 1 cái lều và 3 túi ngủ cho bọn mình, các a bảo là đêm giăng bạt lên để chống sương thôi, các a ngủ đc, quen rồi nên ko lạnh như mình.. thương nhất là cả đoàn chỉ có mình con gái, suốt chặng đường đi cứ chỗ nào khó một chút thì sẽ có a nắm chặt tay mình để mình đi.. các a thay phiên nhau đi kè mình vậy đó.. bây h nhớ lại thấy thương wa' hihi
cám ơn bạn Phong post bài nhé, làm nhớ các a porter wa' hihi

Đề nghị không viết tắt!

Chuyến đi của đoàn mình cũng vậy, những kỉ niệm đáng nhớ nhất là về mấy anh porter thôi:). Thấy mấy anh hết sức nhiệt tình với mọi người. Đôi lúc có chỗ dốc quá thấy thành viên nữ sợ thế là mấy ảnh cõng luôn. Ai cha đi Cát Cát mà không chuẩn bị tập thể dục gì hết ah? Đoàn mình đi Sín Chải nhưng cũng ráo riết tập thể dục gần 1 tháng trời. Tất cả các thành viên đều tự ý thức hết nên khi leo rất thoải mái và có thời gian để chụp hình nhiều hơn. Chứ nếu tụi mình mà không tập thể dục trước thì chắc cũng cúi mặt mà leo cho tới nơi thôi chứ cũng không có thời gian mà chụp hình. Mình cũng mang súng nhưng chắc chắn là không hầm hố như mấy anh của nhóm bạn, lâu lâu lại dừng lại xách ra chụp rồi lại cất vào thấy lu bu quá chừng nhưng nếu không chụp thì uổng lắm. Tụi mình cũng tranh thủ chụp nhiều nhưng cũng rất tiếc là có những lúc mệt, lười xách súng ra nên cũng đã bỏ sót một số khoảnh khắc rất đẹp:(. Một số thành viên đoàn mình vẫn muốn leo lần 2. Chắc lần 2 mình sẽ thử tuyến Cát Cát thôi. Cũng chúc mừng nhóm bạn đã chinh phục thành công đỉnh Fan bằng tuyến Cát Cát nhé(beer).

aFang_76
05-12-2009, 19:18
Chúc mừng các bạn, các bạn làm tôi nhớ núi quá, thèm được hít một hơi thật sâu ở đỉnh, hẹn đỉnh xuân năm tới.

Phong
05-12-2009, 22:23
Chúc mừng các bạn, các bạn làm tôi nhớ núi quá, thèm được hít một hơi thật sâu ở đỉnh, hẹn đỉnh xuân năm tới.

Nhóm mình 1 số thành viên vẫn muốn leo lần 2. Thế bác xuân năm sau lại leo Fan nữa ah(c)? nếu có điều kiện mong sẽ được join cùng bác(beer).