PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lý Sơn - những hạt cát khô cong, rám hạt



xuananhhi
19-07-2012, 09:47
Như một lời hứa với bản thân, nhất quyết hè năm nay tôi phải đến Hội An; tôi phải quay lại biển An Bàng; tôi muốn uống bia 4k, muốn ngồi hóng mát ngay cây đa gần mũi tàu bên sông Hòai. Nhiu thoai. Và cứ thế tôi đi!


Kế hoạch lại thay đổi một ít với cụm từ "LÝ SƠN" với đề nghị của một anh bạn. Nếu chọn Lý Sơn trong hành trình thì tất nhiên tui phải bớt một ít thời gian cho "người tình bé nhỏ". Đi đảo biển? có khác gì không? có đáng để mình đánh đổi những tháng ngày vòng vèo ngõ nhỏ, nằm uống kiwi bia mát lạnh ngay biển An Bàng hay lăn tròn những vòng xe quanh phố cổ. Cái quyết định này tui đắn đo ghê gớm lắm chắc cũng tương đương như kiểu cho anh Lý Sơn một cơ hội có làm "hớp hồn" mình như Hội An không :) Đến trước 3,4 ngày xuất phát tui quyết định thử để mình sa ngã làm sao.


Thứ 06 ngày 13/07/2012 - Xuất phát lúc 1g30 chuyến xe SG- Quảng Ngãi của nhà xe Chính Nghĩa... liền tù tì đến 6g30 sáng hôm sau mới đến nơi (18 tiếng đồng hồ). Xe giường nằm khá sạch sẽ và chu đáo - vé chỉ 370k trọn gói buổi ăn chiều và ăn nhẹ sáng sớm. Đang lim dim ngủ thì nghe tiếng nhạc DJ ầm ầm từ loa trên xe, chưa kịp lấy lại hồn dzía thì đập vaò mắt tui một hình ảnh như MÁU - những đám mây bồng bềnh, xoắn cuộn cộng hưởng với màu đỏ cam của trời mọc trên đoạn Đức Phổ Quảng Ngãi.

https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/529639_498329943526195_187010052_n.jpg
Lọ mọ kím cái máy ảnh mà không thấy cầm IP bấm tách tách dc vài tấm thía này nè.


Nhà xe có dịch vụ đưa đón từ bến đến Cảng Sa Kỳ với lộ trình 20km hoàn toàn miễn phí. Tàu cao tốc đến Lý Sơn mất 45 phút. Lưu ý là thủ tục bán vé rất ư là XHCN - bắt số rồi mua vé. Ai đến trễ thì ở lại đi nghen, hết cơ hội rồi vì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến 8h00 từ Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại. Loay hoay 1 hồi, chúng tôi cũng lụm lặt dc 3 tờ vé cuối cùng giá 115k/em

* Lưu ý: các bác vẫn có thể sử dụng nhan sắc, tài năng duyên dáng để năn nỉ đu tàu đứng (tức là vé chui) hoặc bắt tàu hàng nhưng thời gian đến 4 tiếng đồng hồ nếu bạn trễ giờ.

Lý Sơn đón tui bằng cái nóng như trời giáng, k một gợn mây, k một miếng gió mà đầy mùi muối biển, cá khô và nước khoáng Thạch Bích :)) Số là ở đảo người ta toàn uống khoáng mặn và khoáng ngọt... rất ít người uống suối như mềnh. Đến công đoạn chọn nhà nghỉ, bạn có thể chọn Đại Dương, Bình Yên, Mỹ Linh, Lý Sơn.. giá dao động 1 phòng 2 người từ 150k - 250k / không máy lạnh, không tivi, quạt điện chỉ được dùng vào chiều tối. Giá thuê xe là 150k/ngày xe số. Ăn vội vàng hộp cơm cô chủ nhà mua cho đỡ đói - Đúng 11g00 chúng tôi phi nhanh đến các điểm tham quan


Ở Lý Sơn đâu cũng là cát, những con đường cát, những cánh đồng cát, những ngôi mộ cát… dưới cái nắng gắt gay của mặt trời ngoài biển, hạt cát Lý Sơn khô cong, nhám rạt. Hàng ngàn con người sống trên cát, chết nằm trong cát. Chạy qua các thửa ruộng tỏi, vườn mè đen, đậu xanh hai bên lề đường chúng tôi đặt chân đến CHÙA HANG - điểm tham quan đầu tiên của đảo. Có thể nói cấu tạo địa chất cũng tương tự như Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng phần xây chùa, tượng phật và hang đá bên trong nhưng điều khác biệt là bãi biển phía trước cực kỳ trong, sạch và an toàn nha các bạn - không miểng chai, không rác, nilon mà chỉ toàn đá cuội, san hô, nhím, cá kíếm, sứa biển...và những thảm tảo biển ngợp nước. Đi vòng sang bên trái sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp những mỏm núi đầy rêu phủ hướng ra biển, những đụng nước xanh thắm... xa xa là bãi neo thuyền của ngư dân - Ừ, nắng đó, ngồi xe ê đít đó, mệt mệt đó nhưng tui thấy đủ đủ rồi

https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/553217_499424783416711_844487440_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/482051_498571570168699_589128304_n.jpg


Quay ngược lại cung đường cũ, chúng tôi lướt qua “thành phố buồn” với những ngôi mộ, những đụn cát mà bà con hay bảo mộ gió dành cho ngư dân đi biển… nhiều vô số kể. Mũi Đụng ở gần chỗ ấy – cô bán dưa hấu bảo với tôi là “nó cao, có cái chóp chóp phía trên như sắp đụng tới ông trời, nên bà con gọi như vậy”

https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/311629_499424963416693_1217789766_n.jpg

Điểm thứ ba là Cổng Tò Vò – ngồi vắt vẻo phía trên, gió bần bật rồi ngắm hoàng hôn, tám trên trời dưới đất với bọn con nít đảo thấy lòng nhẹ lắm. Bọn nó cười nhe hàm răng trắng nõn hoặc da quá đen rồi khục khặc “chị đếm 1,2,3 rồi tụi em nhảy ùm xem đứa nào théng, hẻ” – Con nít ở Lý Sơn tụi nó dường như lớn hơn tuổi vì lắm lúc nhìn bọn nó trầm ngâm tui lại thấy sợ sợ ..những trẻ-con-đàn-ông ấy ngày mai sẽ lại giong thuyền ra khơi xa, nơi cha anh chúng đã dành cả phần đời cuộc sống. ….Hình như cái gì nó nó đang bay phần phật trong gió biển!

https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/320496_498555116837011_267914556_n.jpg

Topic đã được gởi đăng bởi Ody, 25/9/2012

xuananhhi
19-07-2012, 10:11
Lý Sơn cũng có điện, cũng có nước ngọt nhưng giá đắt đỏ nên người dân chỉ sử dụng trong mức nhu cầu tối thiểu. Quán ăn Hải Sản lớn nhất Lý Sơn cách khách sạn 1km chỉ có 03 bóng đèn điện quang loại tiết kiệm. “Đến nơi nào thì phải nhìn mặt người dân ở đó mà oder thức ăn nha” – Bọn tui Ăn Cá Mú Hấp (không bán vì thiếu nấm mèo), ốc nón chiên trứng (không đồng ý vì ở đây chỉ bán ốc xào sả ớt), mực hấp gừng (không hấp gừng chỉ hấp không cho dai)… “ Nấu theo cách tụi cho là ngon nhứt!” – Anh 2 chủ quán phán một cách xanh rờn. Nói đến đây để các bạn thu xếp chuyện ăn uống vào buổi tối có thể nhờ chủ nhà trọ nấu ăn, hoặc 3g ra cảng cầu cá tự đi chợ hải sản rồi về tối nướng. Sau 4g là chợ tan nha!

Sáng hôm sau chúng tôi bắt tàu cá ra đảo nhỏ - Gọi chú Tròn (0166 371 6017) vé khứ hồi mỗi em 40k. Thiên Đường là đây…
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/484096_499425053416684_1421373937_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/409716_499425603416629_945435160_n.jpg


Cuốc bộ khoảng 15phút từ bến ra bãi tắm phía sau đảo , miệng tui phải há hốc mồm ú ớ trước cảnh tượng trước mắt. Ôi chời mấy đời tám kiếp ơi, biển đẹp dã man, biển trong dã man, vách đá cheo leo và chỉ có 03 đứa tui J Hí húi chụp ảnh được vài bô tui sà xuống bãi tắm thiên đường. Đầu óc tui chỉ nghĩ được mỗi việc nằm cho đã, tắm cho đã và ngắm cho đã…..rồi về. Việt Nam mình đẹp lắm cớ gì phải sang tận trời Tây trời Ta hỉ? Boracay, Maldives, Hawai…
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/553279_498891323470057_1680394298_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/524039_499425300083326_1076679162_n.jpg

xuananhhi
19-07-2012, 10:12
Nghỉ trưa lót dạ bằng món cua đá – đặc sản Lý Sơn/ cái này bạn nên đặt hàng chị chủ quán Bida gần cảng nhé! Chị ấy sẽ lo cho bạn từ A-z với tiền công chế biến chỉ 20k/kg thôi


Bãi tắm thứ 2 là phía nhánh trái của Đảo là một vẻ hoàn toàn khác. Tui ví von cùng bạn đồng hành bảo nó giống cái vịnh nhỏ của phim Just go with it bên Hawai của Mỹ. Lục lọi đồ nghề được 1 cái khăn hường hường, 2 cuốn truyện tui nằm ì xuống hỏm đá mà đọc ngấu nghiến. Trời thì trong xanh, gió mát rượi, tiếng chim ríu rít bên tay. Khoảng 120 phút nằm đó nhưng tuổi thọ tui chắc kéo dài thêm được mí tháng quá ta ơi
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/487172_499425693416620_2135161686_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/283736_499425446749978_1034993275_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/539756_499425406749982_1374121619_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/603546_499425543416635_776371534_n.jpg

2g00 xuất phát về lên đỉnh núi Thới Lới - đẹp như Ulutawau bên Baliiiiiiiiiiiiii

...


P/s: sẽ cập nhật típ... đi ún cà phê cái đã :))

Cu.chuoi.leo.nui
31-07-2012, 11:09
Hi các bạn.

Lý Sơn: "thiên đường của biển". Chắc hẳn ai cũng muốn một lần được đặt chân lên mảnh đất biển đảo chân tình và nống ấm lòng người này. Để tạo thuận lợi cũng như những thông tin cần thiết cho các bạn khi chuẩn bị khởi hành chuyến đi lý sơn. Mình xin update vài thông tin cần thiết cho các bạn để chuẩn bị một hành trình biển đảo quê hương.

1. Lộ trình SG- QN:
Chúng ta có thể chọn các nhà xe Sao Vàng (chất lượng ko tốt lắm), xe Chín Nghĩa (khá hơn tí nhưng xe khá là cũ. Ưu điểm là có xe trung chuyển miễn phí ra cảng Sa Kỳ, xe Phương Trang (chỉ dừng tại ngã ba Chứng tích Mỹ sơn). Từ ngã 3 đi vào đến cảng mất 20km, nếu đi xe ôm chở 3 thì tổn thất 80k. Nếu đi xe buýt thì đi bộ từ ngã 3 vào, đi cuối đường rẽ trái chừng 500m là tới trạm xe buýt của Mai Linh đi cảng Sa Kỳ.

2. Lộ trình Sa Kỳ - Lý Sơn:
Tàu Cao tốc đi ra có chuyến 7h00, sau đó có chuyến tàu gỗ đi lúc 8h. Việc mua vé cũng khó khăn cho đoàn đi đông nhưng lại ko có gì khó khăn cho khách đi lẻ. Nếu đi đoàn thì nên liên hệ để đặt trước. Có thể liên hệ nhờ anh Long (trạm trưởng biên phòng cảng Sa Kỳ) 0163 40 43 747. Nhớ là nhờ khéo khéo nhé vì ảnh chỉ giúp chứ ko lấy công. Khi mua vé có đọc tên và tuổi nên cần có danh sách đoàn trước khi vào mua vé. Giá vé là 105k, vé vào cổng 5k
Nếu đoàn nào ít người thì có cách đi không cần vé là chỉ cần vào mua vé vào cổng rồi cứ lên nóc tàu mà ngồi. Lúc đi thu vé thì chỉ cần đưa tiền cho người thu vé là được. Đi cách này thậm chí còn rẻ hơn là đi mua vé.
Đi chiều về thì chỉ cần lên tàu ngồi và trả tiền, đoàn nào lo lắng thì mua vé. Vì đa số hành khách đi vào chẳng ai mua nên vé khá là dư giả.

3. Nội vùng Lý Sơn – đảo bé
Thuê xe máy. Nếu đoàn có ở khách sạn thì liên hệ chỗ khách sạn để thuê xe máy. Nếu đoàn đánh lẻ thì có thể thuê xe tại cảng. Từ cảng đi thẳng lên rẽ phải thấy trạm biên phòng, đối diện trạm có quán bán hủ tiếu hay gì đó. Vào đó liên hệ thuê xe. Giá thuê xe từ sáng đến 6h chiều là 100k, nếu đi qua đêm là 150k. Tại lý sơn có vài cây xăng nhưng việc đổ xăng người ta cũng bán như xăng lẻ (đong chai bán theo chai nhựa). Ăn nhà hàng tại đảo lớn có thể liên hệ nhà hàng Hoa Biển 055 386 7522.
Hải sản tại Lý Sơn. Bạn có thể vào nhà Anh Hiệp để mua hải sản về làm quà hay làm món tại chỗ. Giá khá tốt và hải sản rất tươi. Từ cảng đi lên, gặp Hotel Lý Sơn, chạy thẳng con hẻm bên hông hotel vào gặp ngã tư thì rẽ trái. Nhà anh Hiệp ngay góc ngã tư bên trái. Giá mực 120k, cá mú, cá kiếm 60-80k,….
Thuyền qua đảo bé. Nếu đi ghe chợ thì 20k người. Nhờ hotel để hỏi thăm tàu đi lúc mấy giờ. Liên hệ thuyền của Cô Cầm: 0985 431 923 nếu muốn thuê trọn chiếc. Giá thuê có nghỉ lại đảo bé là 1tr2. Nếu sáng đi chiều về thì 600-800k. Các bạn lưu ý, đường qua đảo bé tuy gần nhưng phải đi vòng rất xa. Biển ở đây khá nguy hiểm, nhất là khi có giông. Nên khi qua đảo bé, các bạn tranh thủ ăn chơi nhảy múa khám phá đảo càng sớm càng tốt. Vì nếu có giông là thuyền người ta gọi về ngay kẻo ko kịp là rất nguy hiểm cho bản thân.
Nếu muốn ở lại nhà dân để thưởng thức không khí biển đảo, có thể liên hệ Cô 9 Thúy (chủ tịch hội phụ nữ huyện An Bình) 0974 214 833. Vì ở Đảo bé không có chợ ( phải đi chợ bên đảo lớn) nên phải gọi trước ngày khi ra để cô chuẩn bị thức ăn. Nên thưởng thức món cua đá An Bình, cua ngon và rất béo. Các bạn lưu ý, cô 9 Thúy là má nuôi của mình, cô ko làm dịch vụ nên các bạn có ra thì nhớ nói khéo và chú ý là sử dụng nước tiết kiệm tối đa. Vì nước ngọt ở đây người ta hứng từ nước mưa và dùng cho cả năm. Nên nước còn quý hơn cả tiền.

4. Lộ trình Sa Kỳ - Qngai
Bạn có thể thuê xe du lịch đi về Qngai giá chỉ 25k/người. Xe du lịch đậu sẵn trên cảng rất nhiều. Có thể đi xe Khánh Phi – 0914 630 442. Nếu muốn đi biển Sa Kỳ để tắm và ăn hải sản thì nên chủ động thương lượng với lái xe để ng ta chở đi. Nhóm mình đi về Q Ngai, rùi chở đi ăn, rùi đi Núi Cấm chơi và chở ra bến xe mà chú lái xe tốt bụng không lấy thêm tiền. Tại Quảng Ngãi bạn có thể ghé quán Đồng Quê 135 Trương Quang Trọng, QN. Quán này ăn rất ngon giá khá tốt.

Nếu cần thêm thông tin gì, các bạn có thể pm hỏi mình thoải mái nhé.
Yahoo: [email protected]
Tel: 0907 489 027

kub4undre
02-08-2012, 08:14
Thông tin hay quá, mình chưa đi ra Đảo Lý Sơn bao h mặc dù vào ĐN và QN nhiều.
Chắc phải làm một chuyến ra đảo mới được.

thinhduyquach
02-08-2012, 08:34
Chúc mừng bạn có 1 chuyến đi thú vị , mình dự dịnh cuối tháng 9 đi mà bể sô rồi ....!!! Cũng buồn lắm . Nhưng mong là mọi thứ sẽ qua mau thôi . Hiii
Giữ sức khoẻ .

huycong
02-08-2012, 20:09
Thật sự rung động.... mong những nơi này cứ mãi hoang sơ như thế, như ngàn đời nay vẫn....

Cu.chuoi.leo.nui
18-08-2012, 09:10
Tin vui cho các bạn là bên đảo bé đã có nhà máy chế biến nước biển thành nước ngọt, nên nhà nhà đã có nước. Thật là vui. Mọi người ra Lý Sơn, nếu không ở lại đảo bé 1 đêm thì thật là lãng phí chuyến đi lắm đó. Ai có đi nhớ ghé nhà má 9 Thúy chơi nhé. Sẽ biết được tấm chân tình con người biển đảo này. Nếu mọi người có ghé thăm và chơi, mình nghĩ mọi người cũng nên trích ít quỹ gửi tiền chợ cho má nhé. Thanks

JinBui
23-08-2012, 23:10
Cho mình hỏi đầu tháng 10 có phải thời điểm thích hợp ra Lý Sơn không?vé tàu bây giờ là bao nhiêu rồi anh chủ topic

thinhduyquach
24-08-2012, 00:08
Cho mình hỏi đầu tháng 10 có phải thời điểm thích hợp ra Lý Sơn không?vé tàu bây giờ là bao nhiêu rồi anh chủ topic

Mình xin trả lời nhé .... Tháng 10 là thời điểm không đi được vì Bão thường xuất hiện , hiện tại mình đang phượt bình định và phú yên ra được 3 ngày rồi mà mưa đủ 3 ngày .... mà mưa miền trung ghê lắm , không như miền nam ... lúc chiều mưa 17h mà bây giờ 12h đêm còn mưa tầm tả , mùa này hay có bão ... bạn mà ra có khi kẹt lại không về đươc .
Hiện tại vé tàu mà mình check cách đây 1 tháng là 110 ngàn / 1 chiều / 1 người .
Chúc bạn vui !!!

chee
03-09-2012, 12:08
Đẹp quá đi mất (beer)

taodan
04-09-2012, 20:43
Nghe đến Lý Sơn lại nhớ tới những bao nhiêu bài báo nói về sói biển Hoàng Sa, Mai Phụng Lưu. Một ngư dân dạn dày sóng nước và anh hùng nữa. Có ngư dân mới có người giữ biển đảo cho ta.

linhabbank
08-09-2012, 22:32
cho em hỏi chút ạh ^_^ tuần 17/9 e định đi 1 chuyến vào Quảng Ngãi và ra đảo Lý Sơn và đảo bé chơi, thời tiết thời gian này có thuận lợi để đi ko ạh? vì đi chỉ có 3 đứa đều là con gái nên ko biết an ninh ở Quảng Ngãi có gì lo ngại ko ạh?

Cu.chuoi.leo.nui
11-09-2012, 22:28
Lên xe và đi trải nghiệm đi bạn. Mùa này đi biển thì nên theo dõi sát dự báo thời tiết hằng ngày để xem có bị bão gì không? Dù miền trung bị lũ lụt nhưng ngoài lý sơn vẫn mưa sơ sơ thôi. An ninh tại lý sơn thì ok, người dân hiền lành

Leo
25-09-2012, 09:07
[QUOTE=xuananhhi;657314]Nghỉ trưa lót dạ bằng món cua đá – đặc sản Lý Sơn/ cái này bạn nên đặt hàng chị chủ quán Bida gần cảng nhé! Chị ấy sẽ lo cho bạn từ A-z với tiền công chế biến chỉ 20k/kg thôi


Bãi tắm thứ 2 là phía nhánh trái của Đảo là một vẻ hoàn toàn khác. Tui ví von cùng bạn đồng hành bảo nó giống cái vịnh nhỏ của phim Just go with it bên Hawai của Mỹ. Lục lọi đồ nghề được 1 cái khăn hường hường, 2 cuốn truyện tui nằm ì xuống hỏm đá mà đọc ngấu nghiến. Trời thì trong xanh, gió mát rượi, tiếng chim ríu rít bên tay. Khoảng 120 phút nằm đó nhưng tuổi thọ tui chắc kéo dài thêm được mí tháng quá ta ơi
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/487172_499425693416620_2135161686_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/283736_499425446749978_1034993275_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/539756_499425406749982_1374121619_n.jpg
https://i1241.photobucket.com/albums/gg513/anh4938/603546_499425543416635_776371534_n.jpg

Đẹp quá! Bình yên và hoang sơ - hàng hiếm trong một thế giới xô bồ và thực dụng này đấy :) Chúc mừng các bạn đã có chuyến đi tuyệt vời!

bi_8485
25-09-2012, 13:29
Lý Sơn mùa này không nên đi. Nếu chẳng may gặp trái gió trở trời, biển động thì dễ bị kẹt ngoài đó nhiều ngày lắm. Biển Lý Sơn đẹp tuyệt trần. Mình cũng mới đi hồi tháng 5.
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424589_199636616836014_913384372_n.jpg
Chia sẻ với các bạn 1 tấm hình cho vui.

vitconxauxi_08
29-09-2012, 08:58
@Chị Xuananhhi : em rất rất cảm ơn bài viết của chị, bài viết rất đậm, rất thực nhưng k kém phần tinh tế... không tô hồng mà vẫn rất đẹp, rất Lý Sơn . Em thích cái cách cảm nhận con người và sự vật theo một cách khách quan nhưng rất riêng ấy. Phần riêng ấy tạo nên một cái k khí khác, sự thảnh thơi và nhẹ nhàng cần có khi đến một vùng đất mới_với e đó là cách hay nhất để làm quen và thực sự hiểu nơi mà ta chưa gắn bó... một phong cách rất "phượt" k có chút mùi vị nào như "oánh dấu" hay "chiến tích" : ) Chúc chị đủ nhé _nếu chị ở SG thì hôm nào e mời caphe vỉa hè_thứ caphe thơm nồng và thật chất ấy.


@Cả nhà mến!

Cuối tháng 8, đầu tháng 9 rồi nhóm mình vừa đi Lý Sơn về, giá vé có chút thay đổi ( như bạn ở Bến Tre đã cập nhật) và thủ tục mua vé cũng có chút đổi khác. Mỗi ng chỉ mua được tối đa 2 vé và phải kèm CMND ( hoặc hộ chiếu). Trong lúc xếp hàng mua vé mình thấy khá nhiều ng phàn nàn về việc k mang cmnd nên tiện đây thông báo luôn để cả nhà chuẩn bị ( tuy nhiên mình vẫn tin rằng nếu đã đi chơi xa hẳn mọi ng đều chuẩn bị giấy tờ đầy đủ : ) )

Đi ăn thì cứ để cho quán chế biến, nhóm mình ăn ốc cừ xào xả ớt, 1 loại ốc khác hấp gừng, nhum/ nhím biển nấu trứng ( món này hơi ngấy, ăn tái chanh theo mình sẽ ngon hơn, mực xào cà chua-hành tây ( ăn mực tươi nhiều lần nhưng chỉ có ở đây và lần đi câu mực bằng thuyền Thúng ở Phú Quốc là chúng tôi cảm nhận được cái vị ngọt ấy, vị dai và giòn ấy_cứ như là cả con mực đang quẫy trong miệng mỗi khi cắn vào nó vậy :))))), cá Mú Hồng hấp hành_cá rất to, 1 khoanh mà bằng cả bàn tay còn thịt thì ôi thôi không thể tả được_căn bản là k thể dùng đũa để gắp mà phải dùng.... dao và kéo để cắt thứ thịt cá hảo hạng ấy_dai và ngon k khác gì gân bò chưa hầm kỹ vậy :)))) món này mà nhậu thì ... phê luôn , cải luộc, canh nấu chua... các món ăn đều rất tuyệt từ món đầu đến món cuối : ) ở Lý Sơn có dưa hấu bao tử, k ngọt như ở đất liền nhưng mát và nhiều nước :).

Bánh xèo ở Lý Sơn ăn rất ngon, đặc biệt là rau sống và nứoc chấm ở đây thì hết xảy.

Chợ ở Lý Sơn tan khoảng 9h-10h sáng hoặc 4h-5h chiều nhé. Rau củ thì nên mua ở sạp ngay từ đầu chợ vào. Thịt thì giá như nhau : ) ( đừng mua ở những ng bày bán ở rìa)

Vì đảo nhỏ, dân cư đông nên bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy nhiều rác và "chất thải nói chung"_nói vậy để mọi ng đi lại cẩn thận ( đặc biệt những nơi vắng và đẹp như cổng tò vò chẳng hạn...)

Từ tháng 9 trở đi là mùa biển động đặc biệt năm nay thời tiết khó dự đoán, ngay cả với ngư dân khoảng thời gian này cũng rất khó khăn cho việc đi biển, chuyến vừa rồi của nhóm mình cũng may mắn "nếm" được mùi vị này :D _đây hẳn là 1 câu chuyện đáng nhớ của nhóm :)_Căn bản là k có gì quá khủng khiếp, chỉ là lên tàu mùa biển động ( nếu có) đừng ăn quá no hay quá đói và nếu ngồi sau ( đỡ "xóc"/ dập dềnh hơn ngồi trc) thì nên mang khẩu trang và dầu vì sẽ rất nồng mùi xăng từ máy...

Đi là để cảm nhận và trải nghiệm, có thông tin rồi thì hỏi "con tim" của mình một lần nữa rồi cứ tiến lên, dấn thân bạn nhé! Thiên nhiên tươi đẹp sẽ không phụ những ai có trái tim khao khát khám phá và tâm hồn nhạy cảm đâu : )

Chúc vui và chúc đủ nhé cả nhà!

Một số hình ảnh mà có thể bạn sẽ thích về Lý Sơn : ) http://s1143.photobucket.com/albums/n636/nkt_08/Ly%20Son/

https://i1143.photobucket.com/albums/n636/nkt_08/Ly%20Son/th_IMG_8599.jpg (http://s1143.photobucket.com/albums/n636/nkt_08/Ly%20Son/?action=view&current=IMG_8599.jpg)

bi_8485
29-09-2012, 11:29
Có lẽ mình sẽ chia sẻ 1 topic về Lý Sơn lên đây thôi.

xuananhhi
05-10-2012, 18:34
tiếp nối phần một sau gần 3 tháng trời ::)) quên lãng

______________________________-

Tạm biệt Đảo Bé trên chuyển tàu 2h00 chiều... nhìn cảnh mà chẳng muốn đi một chút nào. Đẹp quá mà

Sau khi chúng tôi về lại Đảo Lớn, ghé nhà tắm táp 1 ít lên xe qua đỉnh núi Thới Lới - cái nơi nhiều người bảo ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo Lý Sơn.

Bắt đầu từ cầu cảng đi hướng tay phải, chạy tiếp con đường đầy cát trắng của biển đảo; điểm dừng đầu tiên là vách đá cheo leo ngay chân núi ^^

Nếu được so sánh, lại so sánh :") thì tui công nhận cái thú ngồi ở đây nó đẹp và thơ hơn cả Ulutawu - Bali đó bà Bờm à! Biết vì sao hem? Nhìn trước nhìn sau thì chỉ có tui và bạn tui, chẳng có mống nào cả.... nhớ cảnh ngồi Ulutawu hết khỉ, hết mí bạn Tây Balo, rồi lửa bập bùng nhảy múa - nó ít mang đến cho bà cảm giác trọn vẹn như ở Thới Lới

xuananhhi
05-10-2012, 18:56
Hí tui chạy vòng vèo thêm 1 ít là đến đỉnh, nói là đỉnh chứ mặt bằng rất bằng phẳng, ngồi nướng BBQ là sung sướng trời đất. Hành trình ngồi bấm tách tách xem hoàng hôn trên đảo bắt đầu.

Chỉ cần ngồi đó

Chỉ cần nhìn chuyển động diễn ra trước mặt

......Mê hoặc đến nao cả lòng

xuananhhi
05-10-2012, 18:58
Cái xe lạch bạch cuối cùng cũng leo được ngách núi, Hí tui đến hồ nước ngọt lớn nhất Lý Sơn. Bởi zi, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối và lừa dối tột bậc - Trong ánh chập choạng giữa sáng và tối mọi thứ nó cứ lung linh mờ ảo. Đây! Cái hồ nước như tranh k?


Các bạn có thể tham khảo bài trên FB cá nhân

Hum khác viết típ :((
Mún đi thì đi liền nha bạn ơi.

http://www.facebook.com/notes/xu%C3%A2n-anh-h%C3%AD/l%C3%BD-s%C6%A1n-ph%E1%BA%A7n-2/489220841102148

tthicdichoi
23-02-2013, 23:12
Bài viết hay quá, sắp tới mình cũng đi LS, Bạn ơi mình hỏi là từ Lý Sơn về đất liền thì tàu chuyến sớm nhất là mấy h? ngày cũng chỉ 1 chuyến thôi ah? hay là 2 chuyến?

Cu.chuoi.leo.nui
07-03-2013, 10:51
Lý Sơn ra ngày chỉ có 2 chuyến thôi bạn. Sớm là 7h-7h30, chuyến sau là 8h đi tàu gỗ. Nên đi tàu sắt nhanh và thoải mái hơn

TXDA
24-03-2013, 16:21
Em định đi Lý Sơn từ 26-28/3 này, không biết có bác nào cùng định đi dịp này hay gần đây thì đi cùng cho vui ạ.
Sđt iêm: 0933 hai 33 bốn chín chín.

tuantv
28-03-2013, 09:58
Mình định đi xe máy đến SaKỳ, không biết ở cảng có chỗ nào gửi xe máy không các bạn?

nhokapple
10-04-2013, 00:23
Mình định đi xe máy đến SaKỳ, không biết ở cảng có chỗ nào gửi xe máy không các bạn?

cùng câu hỏi nè
đi xe máy có chỗ gửi or đi tàu có cho đem xe theo kg

Cu.chuoi.leo.nui
10-04-2013, 16:04
Tàu có cho mang xe ra đó bạn, nhưng phải tới sớm để gửi xe nữa (hình như chỉ chở vài chiếc thì phải). Còn gửi xe thì thấy xung quang toàn nhà dân, thích thì chui đại vào mà gửi thử nhé.

trungdlb
10-04-2013, 23:04
Mình đang dự định sẽ phượt ra LS vào ngày 29/4 tới, bạn nào có cùng dự định như vậy thì liên hệ mình qua yahoo trung.baodang@yahoo nhé ^^

lnpanh
11-04-2013, 00:05
Mình cũng tính ra Lý Sơn và đảo Cù Lao Xanh (Quy Nhơn) khoảng 24-28/6/13 này, nếu có bạn nào đi cùng thời gian đó tới 1 trong 2 nơi trên thì liên hệ mình để fix ngày cụ thể. Mail của mình: [email protected]

tuantv
11-04-2013, 15:06
Vậy thì OK rồi, mình sẽ đi xemáy đến cảng rồi gửi xe ở nhà dân thôi, ra đảo thuê xe đi 1 ngày chứ mấy.

hungvd
12-04-2013, 16:52
Các cụ cho em hỏi:
- Lúc ở HN vào, dự kiến đến Chu Lai lúc 10h10 thì nên đi đâu làm gì cho đến tối, có xe từ Chu Lai đến gần Cảng không ? hay buộc phải ngủ ở QN và sáng hôm sau bắt bus vào Sakỳ
- Lúc ở đảo về, làm cách nào nhanh và rẻ nhất để về Hội An

Cảm ơn các cụ

claymore
13-04-2013, 23:30
@Hungvd : Trong vòng bán kính 30km quanh Chu Lai thì không có gì chơi. Có điểm có thể gọi là giết thời gian là anh làm vòng quanh các xã Tam Hải, biển Rạng - Núi Thành, cảnh khá đẹp và thưởng thức đặc sản Biển rạng Núi Thành: Cá chuồn ngang (mùa này đang có) to cở cờm tay nướng trên than hồng cuốn bánh tráng với rau sói (1 loại rong biển) ngoài ra có các loại hải sản khác cũng khá ngon do đánh bắt gần bờ và rất tươi.
Xong đâu đấy tầm 3-4h chiều anh bắt xe về Thành Phố Quảng Ngãi để nghỉ qua đêm, sáng sớm hôm sau quay vào cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn

Bob_Byung
16-04-2013, 15:09
Bài viết của bạn rất hay và bổ ích. Thường thì tháng 3,4,5 là biển lặn mà. Ở khách sạn mà chỉ được dùng quạt lúc chiều tối, vậy buổi trưa làm sao chịu nỗi ta.(NO)

binbinle
19-04-2013, 15:29
Mình đang dự định sẽ phượt ra LS vào ngày 29/4 tới, bạn nào có cùng dự định như vậy thì liên hệ mình qua yahoo trung.baodang@yahoo nhé ^^

Mình cũng đang có kế hoạch như bạn, nếu muốn có bạn đồng hành thì liên hệ với mình để cùng đi nhé! Thiên Ấn 0903551868
Lộ trình của mình sẽ xuất phát từ Huế trưa ngày 27/4, vào Đà Nẵng ở lại đêm 27, sáng ngày 28 đi tiếp vào Quảng Ngãi, ở lại chơi tại QN 1 ngày và đêm 28, sáng 29/4 sẽ đi sớm ra cảng Sa Kỳ để kịp chuyến tàu sớm nhất ra đảo. Hành trình của mình sẽ đi bằng xe máy, nếu bạn có hứng thú đi cùng thì liên lạc với mình để cùng đi cho vui.

Trancaolong123
19-04-2013, 18:32
Ôi lại cuồng chân rồi :D

petite_dragon88
21-04-2013, 12:55
Mình mới vừa ở Lý Sơn về (ngày 20/4/2013), muốn cập nhật giá cả các dịch vụ cho bà con
Cảm nhận chung : bà con tranh thủ đi Lý Sơn gấp trước khi khách du lịch đổ xô đến đây, Lý Sơn đẹp như quần đảo Polynesie & Nouvelle Caledonia thuộc Pháp vậy. Nước biển xanh ngắt, trong đến lạ kì, đứng từ trên núi có thể nhìn thấy rõ từng viên đá dưới biển. Đến Lý Sơn nhất định phải đến đảo Bé, đảo đẹp như thiên đường vậy.

Tháng 4-5 là thời điểm biển lặng, không nên đi vào mùa bão tháng 8,9,10
_ Vé máy bay khứ hồi Hanoi - Chu Lai : 2 765 000/người. Sân bay Chu Lai cách thành phố Quảng Ngãi 1h đi xe (tầm 40km), có xe bus của Vietnam Airlines về thành phố.
_ Có nhiều khách sạn ở thành phố Quảng Ngãi, có thể ở khách sạn Lê Lợi, nằm trên đường Lê Lợi, 190 000 phòng, khách sạn mới, có thang máy, đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra có khách sạn Trung tâm cũ hơn, khách sạn Sông Trà đắt hơn.... Không cần đặt trước khách sạn ở thành phố Quảng Ngãi
_ Đồ ăn ở tp Quảng Ngãi cũng rẻ: ăn ram cuốn thịt nướng (đường Phan Đình Phùng) 2 người + đồ uống : 70 000, bánh mì kẹp 10 000, cafe 8 000, ăn cơm gà bà Nhung 2 (đường Phan Đình Phùng) cũng ngon : giá hơn 300 000 cho 2 người bao gồm đồ uống.
_ Từ thành phố Quảng Ngãi đi qua cầu Trà Khúc mới, qua hết cầu rẽ phải, đến ngã 3 tiếp theo rẽ trái là quốc lộ 24B để đến khu chứng tích Sơn Mỹ (hay Mỹ Lai) nơi lính Mỹ đã giết chết 504 người Việt Nam. Lưu ý là tên mới của Sơn Mỹ là Tịnh Khê, nhìn cột mốc là biết đến Tịnh Khê hay chưa, vé vào cửa 10 000/người. Đi thẳng qua Tịnh Khê đến ngã 3 rẽ phải là đến bãi biển Mỹ Khê, rẽ phải đi thẳng là đến cảng Sa Kỳ.
_ Từ tp. Quảng Ngãi đi cảng Sa Kỳ mất tầm 30 phút, nên khởi hành từ khách sạn từ 5h - 5h30 nếu không muốn hết vé tàu. Hơn 7h sáng mình đến nơi vé tàu cao tốc đã được bán hết. Tàu cao tốc chạy mất tầm hơn 1 tiếng, thường khởi hành từ 7h15 -8h, khi nào thấy nhiều người là tàu chạy nên ai mà mua vé rồi đi ăn sáng hoặc dạo chơi loanh quanh, khi quay lại thấy tàu chạy mất thì cũng đừng ngạc nhiên. Vé tàu cao tốc An Vĩnh : 115 000/người, xe máy cho lên tàu : 50 000, công bốc xe lên tàu 20 000/lần
Tàu gỗ thường chạy tầm 8h30 -9h, vé giá 50 000/người, đi mất 2h là đến nơi.
_ Đến đảo Lý Sơn, ở khách sạn Lý Sơn : 150 000/phòng có quạt, 350 000 phòng điều hòa, có điện từ 11h-14h, 17h-5h30 sáng hôm sau. Trước khách sạn Lý Sơn bán đầy đồ ăn sáng.
_ Người nước ngoài có thể đến Lý Sơn, miễn là khai báo với biên phòng ở cảng Sa Kỳ & trên đảo Lý Sơn.
_ Từ cảng rẽ trái, đi thẳng khoảng mấy trăm mét là đến nhà hàng Hoàng Khuyên, chuyên đồ Hải Sản, đồ ăn khá ngon : lẩu 1/2kg cá đòn giá 150 000, 1 đĩa ốc to 100 000, 1 đĩa mực to 100 000. Buổi sáng có quán bún chả cá, cách nhà hàng Hoàng Khuyên 1 đoạn, buổi trưa có quán cơm bình dân gần quán bún chả cá này, cơm ngon bổ rẻ, ngon nhất là món mực tươi nướng.
_ Mua tỏi trên đảo loại trung bình giá 60 000/kg, loại to giá 80 000, không cần mặc cả, người dân trên đảo nói chung là tốt bụng & hiếu khách. Mực loại trung bình giá 500 000/kg, loại to 800 000/kg
_ Ở khách sạn Lý Sơn mình không có cảm tình với ông chủ khách sạn lắm, không cần nhờ bác này sẽ mua hộ bán vé tàu cao tốc Lý Sơn - Sa Kỳ và cộng thêm 10 000/vé tiền phí bác mua.
_ Có thể thuê xe máy để đi tham quan đảo, cũng có thể mượn xe đạp của người dân đạp quanh đảo :D
_ Sáng 8h-8h30 ra cảng hỏi tàu đi đảo Bé, giá khứ hồi 50 000/người, tàu đi hết 30 phút là đến nơi.
_ Đảo Bé rất đẹp, cát trắng, nước trong vắt, ngồi trên tàu mình đã nhìn thấy cá sọc vàng đen & mực tung tăng bơi lội
_ Nên mang bạt để trải ra ngủ & ô, vì trên đảo rất nắng, bạn đi cùng với mình vì ở ngoài nắng 4h nên da bị phỏng
_ Buổi chiều 15h tàu sẽ từ đảo Bé về. Có thể mang lều cắm trại ở đảo Bé.

Có 1 chuyện dở khóc dở cười khi mình từ Lý Sơn về cảng Sa Kỳ, đó là vì đã mua vé rồi, phởn phơ ngồi uống cafe trong khách sạn, 7h kém 10 ra cảng thì tàu đã chạy mất tiêu. Tàu bán vé xong là chạy mất, không cần biết là còn đến hơn chục người đã bị bỏ lại ngoài đảo. Mình điên quá đi kêu ca khắp nơi, cả ở bên Biên Phòng, cả bên cảng Sa Kỳ, người ta nói đợi tàu để đòi lại tiền, trả lại vé. Nhưng mình không muốn đợi từ 10h đến 15h ngoài cảng nên cho vé đó cho người dân.
Trong chục người đó có 3 anh đi công tác, đã gửi đồ lên tàu cao tốc An Hải, & tàu đã chạy mất. Mọi người phải đi tàu gỗ về Sa Kỳ, khi gần đến cảng Sa Kỳ thì thấy tàu An Hải quay lại Lý Sơn để đón lượt khách thứ 2 vì hôm đó đông người. Vậy là 3 anh này đã mất tiền còn phải ngồi đợi ở cảng Sa Kỳ mấy tiếng trời để lấy hành lí. Khổ thân mấy anh
Tàu An Hải quả thật làm ăn rất amateur.

Mình ở 2 đêm tại tp. Quảng Ngãi, 2 đêm tại Lý Sơn & còn thích ở thêm 1 đêm nữa ngoài Đảo Bé nhưng thời gian không cho phép, đành ngậm ngùi về Hà Nội.

claymore
23-04-2013, 22:25
Chào bạn petite_dragon88 ! vậy là bạn về ngày 20, mình ra 19 về 21 ngày đầu tiên phải ở nhà dân, ngày thứ nhì ở KS lý Sơn (nhà dân kế bên do tay chủ KS Lý Sơn giới thiệu, thu tiền, chém 100k/1 người trong khi đó phòng đơn 2 người chỉ có 150k (KS Lý Sơn)). Đúng là không có cảm tình với tay chủ KS này suýt bị dụ để đăng ký tàu đi đảo bé giá 100k (thực tế là 50k, đi bét nhè).
Giờ tàu chạy thì trời ơi đất hỡi, không theo giờ vé gì hết, thích giờ nào là chạy giờ ấy (không riêng gì tàu An Hải đâu bạn). Cảng Sa Kỳ bán vé thì rất quan liêu và ngu (xin lỗi vì không thể dùng từ nào hơn)
Tóm lại Lý Sơn là 1 nơi nên đến trước khi bị tàn phá bởi khách du lịch (nhưng e là với cung cách phục vụ của tàu cao tốc và nhiều vấn đề khác thì còn lâu Lý Sơn mới phát triển được)

viet.nguyen
24-04-2013, 15:32
Mình mới đi Lý Sơn về đợt 20/4. Có mấy đóng góp với mọi người như sau
1. Nhà hàng Hoàng Khuyên bây giờ giá không rẻ nữa, khi gọi món và hỏi giá thì chủ quán cứ nói ăn đi ko đắt đâu
Kết quả: 6 người ăn: 1 đĩa ốc cừ 150k, 1 đĩa mực cũng tầm đó, nửa em cá chim nhà hàng ghi 1,8kg nấu cháo 300k. có chút đồ uống nữa nên tổng bằng 680k. So với đất liền thì rẻ nhưng so với ngày hôm sau ở đảo bé thì đắt
2. Nhóm mình ngày hôm sau ở đảo bé, nhà 1 người dân đảo tên là chị Đảnh: ăn cua đá ( đặc sản lý sơn), tôm, mực, cơm canh. Tổng 2 bữa trưa và tối hết khoảng 900k. Chị Đảnh nấu ăn rất ngon mà tính ra quá rẻ
3. Vế tỏi: có 2 loại là tỏi thưởng giá 60k/kg và tỏi mồ côi ( tỏi 1 tép) 300k/kg. Nên mua tại đảo bé thì rẻ hơn

claymore
24-04-2013, 18:26
Tỏi bây giờ cũng kg biết đâu mà lần, hôm minhg đi đảo bé, tàu từ đảo lớn chở theo 2 bao tải tỏi cho đảo bé. Vậy là dập tắt hy vọng mua tỏi ủng hộ đảo bé.
 

lengkeng1minh
25-04-2013, 07:21
Mình cũng có mặt trên đảo cùng thời gian với Claymore, bọn mình ngủ lều trên đảo LS và cả đảo Bé, tiếc là không biết Claymore. Nếu tính luôn nhóm bạn thì những ngày đó có đến 6 nhóm phượt xuất hiện trên đảo. Theo mình thì người dân đảo rất hòa đồng, thân thiên và sẳn lòng giúp đở khách du lịch. Chỉ những khoản kinh doanh dịch vụ thì.....Chụp giật và hét giá lên thôi. Nhưng những ngày ấy khách quá đông, mọi thứ đều quá tãi nên giá cả cao hơn bình thường cũng đúng thôi các bạn à!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100158&d=1366874287

Có Claymore không nhỉ?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100159&d=1366874409

Việt Nguyên có phãi là người đứng ở mủi tàu không?

Dao Nguyen
25-04-2013, 12:59
hẹn lý sơn 1 ngày không xaaaaaaaa !!!!

claymore
25-04-2013, 22:20
đúng là 2 chuyến tàu này nhưng vẫn không có mình hehehehe

heogia5388
27-04-2013, 17:17
tính giữa tháng 5 em phượt ra QN và Lý Sơn 1 chuyên...đọc report mà háo hức khó chịu quá xá

claymore
01-05-2013, 22:05
Tình trạng này cứ tiếp diễn dài dài:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130501/chong-lenh-cang-vu-tau-cao-toc-xe-rao-cho-khach-vao-dat-lien.aspx

Tại sao Cảng vụ lại không để cho chủ tàu tự bán vé, cân đối lượng khách, điều độ tàu của mình. Cảng vụ chỉ cần kiểm tra lượng hành khách thu tiền bến bãi, kiểm tra an toàn là đủ. Hãy học tập như các tàu du lịch đưa khách ra Cù Lao Chàm
Lý Sơn rất hấp dẫn nhưng với cung cách thế này thì khó cho khách du lịch và cho dân quá.