PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Mộc Châu ngủ trên nương nướng gà Mông 27-28-29/7 (tối thứ 6 - tối chủ nhật)



Pages : [1] 2

chienthanpro
19-07-2012, 09:35
Tình hình là rất tình hình!
Hôm vừa rồi bác cub50 đi thác Háng Đề Chơ thử thần kinh thép về kể mà mọi người thèm, bác lại còn lấy xe em leo lên 1 cái nương trên đỉnh núi, nướng gà, uống rượu, quên hết sự đời!
Nay cuối tháng em cũng làm 1 cung đi lên đấy, hưởng cái cung đường mà theo bác cub50 bảo "Chưa ai công nhận nó là đường em ơi!".
Lịch trình như sau ạ:
Ngày 1: 6h tối xuất phát ở cổng trường ĐH Bưu Chính Viễn Thông - Quang Trung - Hà Đông - Dốc kẽm - Dốc Cun - Đèo Thung Khe - Mai Châu
Rẽ vào đập để ngắm nhìn thủy điện trong đêm lung linh, đổ đèo Thung Khe quanh năm mây phủ về đêm để thấy độ phiêu và phê. 11h đến Mai Châu, tối ăn và ngủ ở nhà sàn văn hóa Mai Châu.
Ngày 2: Sáng dậy thăm thú Mai Châu: Bản Lác, bản Poom coong...... 9h xuất phát leo đèo đi Mộc Châu để ngắm những dãy núi hùng vĩ, dừng chụp ảnh ở những đồi chè xanh mướt..... thăm Hang Dơi, ăn trưa ở Mộc Châu, chiều thăm thác Dải Yếm, đổ đèo vào Tân Lập lên đỉnh ngọn núi, có 1 ngôi nhà người Thái quanh năm mây phủ,không có điện, không có sóng điện thoại để hái rau,bẻ ngô, bắn gà, nấu cơm, nướng gà, uống rượu đêm ngủ nhà sàn để phiêu với cung đường mà theo bác Cub50 cũng ngang ngang với cung thác Háng Đề Chơ mà bác cub và nhà báo chettuoi82 vừa đi.
Ngày 3: Sáng dậy muộn vì trên này rất lạnh đêm phải đắp chăn bông nằm đệm, chụp ảnh những cánh đồng ngô bất tận dưới thung lũng trong khu vực nông trường Cờ Đỏ. 10h xuất phát xuống núi, quả xuống mới biết thần kinh ai tốt hơn ai....hehe....
Xuống bản Hoa, bản Dọi thăm và chụp ảnh khu TĐC thủy điện Sơn La với những nếp nhà sàn yên bình,giao lưa với bà con dân tộc Thái trắng_ đặc biệt là vào thăm nhà ông trưởng bản Hà Văn Quyết,ăn trưa tại bản Tà Phình của người Mông
Trên đường về: Chiều đổ đèo Hua Tạt (con đèo thuộc quốc lộ 6 cũ nguy hiểm nên ít người đi, nếu mà k đi sợ tiếc cả đời) về Hà nội đi thong thả để ngắm mây trời và chụp ảnh, tiếp tục làm việc và nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi!

Kinh phí 2 đêm ngủ, ăn sáng trưa tối từ đêm thứ 6 đến trưa chủ nhật ,nước ,trà,cafe dọc đường chốt bê tông 550k/người xăng xe xế ôm tự chia.
Anh chị em cô bác cư ném đá ném gạch, đổ bê tông ở đây.
Liên hệ với e Nguyên các bác cứ sms ạ 0973964074 (e sinh năm 90)


Chuyển địa điểm off vì trà đá ngã tư sở nhay bị công an phường đuổi, lịch off như sau:
Offline 20h tối thứ 5 26/7 trà đá ngã bách khoa (số 10 tạ quang bửu) thu trước 200k


Nhà mình vẫn đang tuyển thành viên nhé.....

chienthanpro
19-07-2012, 11:27
Chị nào có số duôi 56 vừa gọi cho e bảo đăng kí 1 ôm ấy ạ, em rơi máy nên mất số của chị ạ!
Chị gọi lại giúp e nhé!

Hagu
19-07-2012, 13:48
Đặt gach 1 ôm nào ^^

Huyennt1812
19-07-2012, 13:56
Đặt gạch 1 ôm: Huyền, 0936111986

vchi280
19-07-2012, 14:10
Cho mình dk 1 chân xế nhé, đầu tháng cũng đi mộc châu rồi nhưng chưa qua đèo hua tạt

haherot34
19-07-2012, 14:36
Cung đường này liệu tay ga kéo nổi ko bạn? để tớ mượn xe khác :))

chienthanpro
19-07-2012, 14:43
Cung đường này liệu tay ga kéo nổi ko bạn? để tớ mượn xe khác :))
Xe ga k chạy nổi đâu bạn ơi, nếu chạy xe ga cùng lắm bạn vào đến xã Tân Lập sau đó thuê xe đi vào bản rồi leo lên núi thôi bạn ạ!
Bạn nào đăng kí nhớ để lại số hoặc nhắn tin cho mình nhé!
Chị Huyền 86 thích xế nào chọn đi ạ?

bignomis
19-07-2012, 15:47
cho em dạt gach mot om nha 0979062296 trang

Nguyen Manh Hinh
19-07-2012, 15:55
Chuyến này cũng dễ nên xe ga chạy ngon

nguyenduchuyvp
19-07-2012, 15:59
hóng cung đẹp phết nhỉ ?

chienthanpro
19-07-2012, 16:04
Chuyến này cũng dễ nên xe ga chạy ngon
Anh ơi, chắc k chạy được đâu ạ, đoàn lần trước phải gửi xe và thuê xe số chạy lên núi ạ!
Em up tạm cái ảnh mà bác cub50 chụp ảnh con đường đi bác này

http://no7.upanh.com/b3.s28.d1/4813138c65fa1a2eaef3bc235074faf7_47356467.dscn0471 .jpg (http://www.upanh.com/dscn0471_upanh/v/drp9chehecj.htm)

vchi280
19-07-2012, 16:26
Mình đổ bê tông 1 ôm, 1 xế nhé :D
mail: [email protected]
0972112690

cub 50
19-07-2012, 21:46
Cung này tớ khai thác từ 10 năm về trước đến bây giờ chưa chán, bố trí thời gian lại đú với anh em thôi. Đặt viên gạch phồng nhé! up cho anh chị em cái ảnh chụp tại lán trong rừng nhé

https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/19/22/6885464/50082dd8_6134fd83_m%C3%A2m%20c%C6%A1m_resize.jpg

cub 50
19-07-2012, 23:19
.....nữa nè... đoàn mang thêm chăn bông với chiếu vào ngủ trong rừng..giữa mùa hè

https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/19/22/6885464/50082d66_3b768f8c_l%C3%AAn%20r%E1%BB%ABng_resize.j pg........

cub 50
19-07-2012, 23:29
.
....còn đây: nướng gà sau khi dùng đến súng kíp

https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/19/23/6885464/5008359b_7114607a_n%C6%B0%E1%BB%9Bng%20g%C3%A0_res ize.jpg

phongvan20
20-07-2012, 00:24
mình thích đi lắm mỗi tội tháng này nghỉ nhiều quá ko dám xin nghỉ thêm :(

phạm Văn Phúc
20-07-2012, 01:14
Cung đường này liệu tay ga kéo nổi ko bạn? để tớ mượn xe khác :))

Đi được nhưng cẩn thận, vì xe ga leo dốc thì tốt nhưng xuống thì hay xòe

nhimxuhd
20-07-2012, 09:10
mình muốn đi, nhưng là mem mới vào diễn đàn nên k biết ngôn ngữ của mọi người. :D
mình k có xe, có thể liên hệ vs mình để mình rõ > k? 0904501910. hoặc qua forum cũng dc, hic hic

vang_em_ga
20-07-2012, 09:20
Ông chiênthangpro sang đây kêu gọi nữa hả ? Khi nào off nhể để tui biết đường sang, ahahha, vụ trước không đi tiếc quá !

Huyennt1812
20-07-2012, 09:23
Hơ, xế nào chẳng được! Haherot34 ko có xe số thì đi cùng tớ nhé,tớ có 1 con Jupiter ghẻ, lâu không đi, giờ đi chắc vẫn ok :D

vang_em_ga
20-07-2012, 09:27
Hơ, xế nào chẳng được! Haherot34 ko có xe số thì đi cùng tớ nhé,tớ có 1 con Jupiter ghẻ, lâu không đi, giờ đi chắc vẫn ok :D

Hay mình với bạn nhi ?hiihihh

chienthanpro
20-07-2012, 16:40
hay mình với bạn nhi ?hiihihh
Anh Thắng đú đởn thế?
Anh kiếm đc em ôm xinh tươi nào chửa?


Nhà mình vẫn đang nhận gạch xi măng cát sỏi nhé!

cub 50
20-07-2012, 17:45
Đề nghị chienthan lên danh sách mem đi, còn những người đky trực tiếp bằng alo nữa mừ. Bổ trí buổi off vào khoảng thứ 3 or thứ 4 tuần sau là đẹp. Rất vui được làm quen với mọi người nhé,mong rằng chúng ta sẽ có những ngày bên nhau thật vui vẻ. Mình nổi hứng up thêm mấy tấm anh cung này nhé, mong mọi người ném đá nhẹ tay..he ...he

cánh đồng ngô
https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/19/22/6885464/50082570_61ddb6b4_dscn0499_resize.jpg


bản Hoa xã Tân Lập
https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/19/22/6885464/500826f2_2b9d00e7_dscn0503_resize.jpg


món gà nướng_ngon chưa?
https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/19/22/6885464/500822a6_7750cd09_dscn0490_resize.jpg


bát ngát chè Châu Mộc...
https://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/7/19/21/6885464/50081329_33dd7cc6_dscn0409_resize.jpg

chienthanpro
20-07-2012, 18:52
Nhà mình vẫn tuyển mem nhé!
Thiếu xế trầm trọng.....

pentium4
20-07-2012, 20:43
Muốn đi quá, cố gắng đký chân xế nhưng mà để th2 đi Cao Bằng về chắc chắn ở HN rùi mình sẽ alo cậu, mình cũng 90 đây :D

vang_em_ga
20-07-2012, 20:52
[QUOTE=chienthanpro;658965]Anh Thắng đú đởn thế?
Anh kiếm đc em ôm xinh tươi nào chửa?

Chú nói thế ngại lém hehehh chưa cua được em nào cả heheh!chú có em hay chị nào giớ thiệu cho tớ với nhể!

thangpro86
20-07-2012, 22:06
Nguyên ơi, anh cũng xe ga thôi, không có xe số, xe ga không thể đi nổi à thằng em??? Lịch trình cũng hay nên anh cũng muốn đi

cub 50
20-07-2012, 23:49
Nguyên ơi, anh cũng xe ga thôi, không có xe số, xe ga không thể đi nổi à thằng em??? Lịch trình cũng hay nên anh cũng muốn đi

Tham gia với anh em tý: cung này tớ cũng chạy xe ga suốt, ko sao đâu. Tớ mấy lần ngại đổi xe vác air chạy vào đến Tân lập, để xe trong người nhà rồi mượn xe vào rừng. Ae lên đó có gì tớ giúp, cùng lắm trekking gần 3km hoặc tăng bo đã sao?. Còn lại đường chạy ngon ấy mà, có điều.......*** ơi.......Xăng!. Chốt lại : cung này xe ga chạy thoải mái!. Tớ gần như thổ cung này rồi, bạn nào thắc mắc call tớ :0987309168 nhé. Hẹn cùng phiêu với rừng núi Mộc châu!

hungtks
21-07-2012, 09:15
Tớ đăng ký một xe nhé.
Hùng 0987435259.
Cảm ơn!

Huyennt1812
21-07-2012, 10:44
Hay mình với bạn nhi ?hiihihh
(beer) Hehe, đi cùng luôn đi!

Huyennt1812
21-07-2012, 10:53
Nguyên ơi, anh cũng xe ga thôi, không có xe số, xe ga không thể đi nổi à thằng em??? Lịch trình cũng hay nên anh cũng muốn đi
:D Bạn nào ngại đi xe ga, không ngại xế bà già thì đi cùng tớ nhé (khụ khụ)

chienthanpro
21-07-2012, 12:03
:D Bạn nào ngại đi xe ga, không ngại xế bà già thì đi cùng tớ nhé (khụ khụ)
Chị Huyền vẫn kém tuổi anh mà, hehe, thế là có 1 cặp đôi hoàn hảo (cùng ế nhá!)


Đặt gach 1 ôm nào ^^

Đồng chí ơi, để lại số nào?

cub 50
21-07-2012, 22:55
Bao giờ post danh sách thành viên đấy đồng chí chiến thần?

meohoangnd
21-07-2012, 23:27
Nhà mình vẫn tuyển mem nhé!
Thiếu xế trầm trọng.....
Thiếu XẾ trầm trọng hả????
để mình bố trí cho bạn 1 xế nha. n bạn phải bố trí cho mình 1 ôm đó nhé.hihihihihih.
bạn cứ bố trí được là mình có mặt luôn.......

nhimxuhd
21-07-2012, 23:33
Thiếu XẾ trầm trọng hả????
để mình bố trí cho bạn 1 xế nha. n bạn phải bố trí cho mình 1 ôm đó nhé.hihihihihih.
bạn cứ bố trí được là mình có mặt luôn.......

đặt gạch xế này, k biết có dc k nhỉ???:)

meohoangnd
21-07-2012, 23:45
đặt gạch xế này, k biết có dc k nhỉ???:)
Đặt gạch mà ko để lại yahoo hoặc dt thì làm sao xế liên lạc đc hihihi
yahoo của mình là;meohoangnd

chienthanpro
22-07-2012, 08:11
Đặt gạch mà ko để lại yahoo hoặc dt thì làm sao xế liên lạc đc hihihi
yahoo của mình là;meohoangnd

Bác mèo hoang cho nhà cháu xin số luôn ạ, k lúc lên rừng bác lạc mất nhà cháu vác súng kíp đi tìm lại khổ ạ!

Scopio_211
22-07-2012, 09:24
Giờ còn đặt gạch được không chủ top ơi????

chienthanpro
22-07-2012, 09:53
Giờ còn đặt gạch được không chủ top ơi????

Vẫn còn chỗ bác ơi! bác để lại số cho em đi!

Nhà mình vẫn tuyển thành viên nhé!

KHOC87
22-07-2012, 13:52
Có anh nào ẹp zai đẻ c đi theo với :))

KHOC87
22-07-2012, 13:55
Đi được nhưng cẩn thận, vì xe ga leo dốc thì tốt nhưng xuống thì hay xòe
Xe ga đi ok mà bạn , lần trước nhà mình cũng có 1 xế đi xe ga , Đường dễ đi nên ko fai lo đâu

chienthanpro
22-07-2012, 17:47
Có anh nào ẹp zai đẻ c đi theo với :))

Chị ơi, ham hố quá, thế chị có đi k? lần này đi vào bản đấy chứ k phải quanh quẩn thác dải yếm rồi hang dơi, đồi chè đâu ạ..........

vietvoiz
22-07-2012, 18:48
Em hay đi chơi nhưng toàn đi ô tô, hỏi hơi lẩm cẩm tí các bác đừng cười nhé

1) Xe Suzuki GN 125 có đi được không ợ ?
2) 7x đời đầu đã bị quá già để tham gia cùng các bác chưa ?

:D

KHOC87
22-07-2012, 19:38
E kiếm xế cho c thì c đi ^^
Chị ơi, ham hố quá, thế chị có đi k? lần này đi vào bản đấy chứ k phải quanh quẩn thác dải yếm rồi hang dơi, đồi chè đâu ạ..........

chienthanpro
22-07-2012, 19:47
Em hay đi chơi nhưng toàn đi ô tô, hỏi hơi lẩm cẩm tí các bác đừng cười nhé

1) Xe Suzuki GN 125 có đi được không ợ ?
2) 7x đời đầu đã bị quá già để tham gia cùng các bác chưa ?

:D

Bác ơi, suzuki viva đã test là đi được nên GN của bác đi tốt ạ!
Còn về tuổi tác thì bác còn trẻ lắm ạ!
Đi Phượt có ai tính đến tuổi tác đâu bác, mà cũng đa phần là 7x, 8x, 9x nên đi nói chuyện vui thôi rồi bác ọ!
Bác đi cùng nhà em đi, em kiếm cho bác ôm xinh tươi cuối 8x đầu 9x gọi bác là chú ạ!

cub 50
22-07-2012, 21:25
Em hay đi chơi nhưng toàn đi ô tô, hỏi hơi lẩm cẩm tí các bác đừng cười nhé

1) Xe Suzuki GN 125 có đi được không ợ ?
2) 7x đời đầu đã bị quá già để tham gia cùng các bác chưa ?

:D

Úi bác vietvoiz nhảy vào làm gương đê..., bầu bác làm già làng. Bác 7x càng có nhiều kinh nghiệm, bọn em 9x máu chưa bằng bác được ợ...!

cub 50
22-07-2012, 21:27
E kiếm xế cho c thì c đi ^^

Khoc 87 đấy à?, lo gì xế hả cô em?. Yên tâm đê....

chienthanpro
22-07-2012, 22:05
Nhà mình ơi, vẫn đang tuyển thành viên đi phượt cung này anh em nhé!

Mọi người vào ném gạch đá đê?

vietvoiz
22-07-2012, 22:47
Cảm ơn các bác nhiều, để em ủ con miu nhé, à mà cả đi lẫn về bao nhiêu Cờ Lô Mét ạ

KHOC87
22-07-2012, 22:52
Khoc 87 đấy à?, lo gì xế hả cô em?. Yên tâm đê.... Hi hi e lo lắm ^^ , e k đc đào hoa như Nguyên và Anh ^^

cub 50
23-07-2012, 07:12
Cảm ơn các bác nhiều, để em ủ con miu nhé, à mà cả đi lẫn về bao nhiêu Cờ Lô Mét ạ

Bá cáo cụ 7x đời đầu, bọn em 9x cầm đèn chạy trước oto tý : cả đi lẫn về cụ chạy khoảng 400 cờ lô mét cụ ạ. Gớm, cụ hỏi xoáy 9x bọn em hay sao ý?, cụ vui tính thía.. he he

cub 50
23-07-2012, 07:14
[QUOTE=KHOC87;660612]Hi hi e lo lắm ^^ , e k đc đào hoa như Nguyên và Anh ^^[/QUOTE
Úi giời ơi đất ơi, em mềnh nó thèm " đào hoa' như mềnh với Nguyên giời ạ. Có khi cô nhẩy vào vài xế tranh nhau chở ấy chứ?

KHOC87
23-07-2012, 07:55
Ka ka e cũng rất muốn đi nhưng đang đổi trực k biết có đc k nữa hix
[QUOTE=KHOC87;660612]Hi hi e lo lắm ^^ , e k đc đào hoa như Nguyên và Anh ^^[/QUOTE
Úi giời ơi đất ơi, em mềnh nó thèm " đào hoa' như mềnh với Nguyên giời ạ. Có khi cô nhẩy vào vài xế tranh nhau chở ấy chứ?

chienthanpro
23-07-2012, 09:07
Ka ka e cũng rất muốn đi nhưng đang đổi trực k biết có đc k nữa hix[QUOTE=cub 50;660721]

Chị ơi, keke! Em đào hoa sao so sánh được với bác cub50 ạ?


Nhà mình ơi, mình chuyển địa điểm off cả nhà nhé:

Chuyển địa điểm off vì trà đá ngã tư sở nhay bị công an phường đuổi, lịch off như sau:
Offline 20h tối thứ 5 26/7 trà đá ngã bách khoa (số 10 tạ quang bửu)

tegolx2
23-07-2012, 09:30
bác cho em đăng ký 1 xế 1 ôm nhá. đổ bê tông luôn
SĐT 0908 522 446

Huyennt1812
23-07-2012, 10:27
chốt danh sách rồi post lên đi cho anh em biết nào Nguyên! chị là chị thích chỗ Bách Khoa, gần nhà mình :))

chienthanpro
23-07-2012, 11:33
chốt danh sách rồi post lên đi cho anh em biết nào Nguyên! chị là chị thích chỗ Bách Khoa, gần nhà mình :))
Chị là 1 ôm hay 2 ôm chị ơi? Chị ở chỗ nào bk thế? e cũng ở bk đấy?

nhimxuhd
23-07-2012, 12:08
[QUOTE=KHOC87;660735]Ka ka e cũng rất muốn đi nhưng đang đổi trực k biết có đc k nữa hix

Chị ơi, keke! Em đào hoa sao so sánh được với bác cub50 ạ?


Nhà mình ơi, mình chuyển địa điểm off cả nhà nhé:

Chuyển địa điểm off vì trà đá ngã tư sở nhay bị công an phường đuổi, lịch off như sau:
Offline 20h tối thứ 5 26/7 trà đá ngã bách khoa (số 10 tạ quang bửu)

hic, em ở lạc long quân, tưởng mọi ng off ở ngã 4 sở thì cố tý, vậy mà chuyển tận lên đó. nản quá.

chienthanpro
23-07-2012, 12:17
[QUOTE=chienthanpro;660781]

hic, em ở lạc long quân, tưởng mọi ng off ở ngã 4 sở thì cố tý, vậy mà chuyển tận lên đó. nản quá.

Cố lên em ơi, cố lên, cố lên mà em có anh mèo hoang nhận rồi đúng k? Lạc Long Quân có gì mà xa em, gần hơn ngã 4 sở ấy!

Huyennt1812
23-07-2012, 14:06
Chị là 1 ôm hay 2 ôm chị ơi? Chị ở chỗ nào bk thế? e cũng ở bk đấy?

1 ôm là chị mày đây nhé ;) chị nhớ là chị nhắn tin cho chú rồi mà (cái 0936111986 - huyền 86 ấy nhé)! chị ở Bạch Mai, chỗ ngay gần trường Bách Khoa ấy! Giờ ra chỗ Ngã Tư Sở vừa uống vừa trông công an, mệt lắm, cứ ra Bách Khoa ngồi là thích nhất:D

nhimxuhd
23-07-2012, 14:53
[QUOTE=nhimxuhd;661004]

Cố lên em ơi, cố lên, cố lên mà em có anh mèo hoang nhận rồi đúng k? Lạc Long Quân có gì mà xa em, gần hơn ngã 4 sở ấy!

a ấy nhận thì em vẫn phải đi chứ, em chưa có kinh nghiệm đi phượt, muốn đi hóng, hic hic,

chienthanpro
23-07-2012, 19:09
Đi rồi vẫn muốn đi sao? Tớ xế c đi c dám đi nữa ko?B-)

Anh nói thế thì thảo nào chị cũng đi cho mà xem? keke! Hôm nào mấy anh chị em mình lại làm quả phượt đêm anh đi?

chienthanpro
23-07-2012, 19:48
Ok thôi. Cậu làm sao bảo được chị Linh nhà c đi thì mềnh sẽ đi.:))

Ke ke! Chị Linh vào nhận hàng kìa?

Nhà mềnh vẫn tuyển mem nhá!

meohoangnd
23-07-2012, 20:17
[QUOTE=chienthanpro;661011]

a ấy nhận thì em vẫn phải đi chứ, em chưa có kinh nghiệm đi phượt, muốn đi hóng, hic hic,
A ở xa ko hóng được e cố gắng đến hóng đi rùi nháy máy a gọi lại tụi mình chém gió nha
a dt cho NGUYÊN rùi. nhím đi là mèohoang có mặt hihihihihihi

thutrang356
23-07-2012, 20:40
cho mình đăng kí 1 ôm nhé Trang

chili_p
23-07-2012, 21:04
Bác ơi, em đăng kí 2 xế + 2 ôm, lần đầu tập tành đi phượt, mong được các bác quan tâm để ý, :D
0973670467

streetboy
23-07-2012, 21:25
Anh nói thế thì thảo nào chị cũng đi cho mà xem? keke! Hôm nào mấy anh chị em mình lại làm quả phượt đêm anh đi?Hi vọng c làm thuyết phục được tảng băng trôi lững lờ và khó hiểu ấy.:)

thao_koi
23-07-2012, 23:10
Cho mình đặt gạch 1 suất ôm vụ này nhé, định đi Bản Giốc mà các nhóm khác toàn thừa ôm thiếu xế hết rồi
Thảo 0904 719 475

ngtuananha2
23-07-2012, 23:17
Mình đã xin đăng ký 1 chân. Nếu Huyền chưa có ai xê, ban xin làm xế tuy hơi muộn. Tôi là Tuấn Anh - SĐT: 0936444086, thanks !
:D

Huyennt1812
23-07-2012, 23:30
Mình đã xin đăng ký 1 chân. Nếu Huyền chưa có ai xê, ban xin làm xế tuy hơi muộn. Tôi là Tuấn Anh - SĐT: 0936444086, thanks !
:D
Tuấn Anh cũng sinh năm 86 à? :D Mình là mình chưa thấy ai chốt hạ tha mình đi cả! :D Đi luôn đi, để bảo ku Nguyên luôn! :)) Gái già là phải nhanh tay nhanh chân! :))

vang_em_ga
24-07-2012, 08:11
Tuấn Anh cũng sinh năm 86 à? :D Mình là mình chưa thấy ai chốt hạ tha mình đi cả! :D Đi luôn đi, để bảo ku Nguyên luôn! :)) Gái già là phải nhanh tay nhanh chân! :))

Kinh bà này nhận nhiều xế nhỉ tham quá ! để các em nó trọn nữa chứ !

MoonGio
24-07-2012, 08:23
Đăng ký 1 ôm còn được không cả nhà ơi.
Nick: nga_ct04
Mobile: 0986371713

giangnac
24-07-2012, 08:39
Em ơi cho chị xin đăng kí 1 suất ôm được không, chị già xấu nên cho chị xế nào trẻ đẹp để bù trừ nhé. Chị tên Giang, sinh năm 88, điện thoại: 0985.080.095. Có gì em sms cho chị với nhé. Cảm ơn cả nhà

Huyennt1812
24-07-2012, 12:06
Chốt đoàn chưa Nguyên ơi :D

haherot34
24-07-2012, 13:03
Có bạn nào đăng kí ôm mà có xe ko? để tớ làm xế cho :)) xe của tớ ko thích hợp đi đường này...nếu có thì hay quá, tớ sẽ đổ bê tông đi với các bạn :P

chienthanpro
24-07-2012, 13:05
Chốt đoàn chưa Nguyên ơi :D
Chị nhận làm ôm anh nào đây chị ơi?

Huyennt1812
24-07-2012, 13:19
Chị nhận làm ôm anh nào đây chị ơi?
Thôi tuỳ chú, chú là chủ xị, chú sắp sao thì chị nghe thế! :D

KHOC87
24-07-2012, 16:47
hị hị khả năng nhớn là hôm off mình xin quyết đc k e yêu ? ^^

krazyvn
24-07-2012, 16:56
Khóai 2 ngày cuối, dập dòm xế nhá

vang_em_ga
24-07-2012, 20:15
ÔI trời mưa ! cầu mong hôm đi không bị mưa nhể !

chienthanpro
24-07-2012, 20:30
ÔI trời mưa ! cầu mong hôm đi không bị mưa nhể !
Theo kinh nghiệm của em, tích cóp qua hai mấy năm giời tu luyện là k sao anh ạ!
Mà mưa đi cho mát, thế ms máu ạ!

KHOC87
24-07-2012, 20:38
Theo kinh nghiệm của em, tích cóp qua hai mấy năm giời tu luyện là k sao anh ạ!
Mà mưa đi cho mát, thế ms máu ạ!
Mình cũng ôm anh mưa kha khá lần rùi nên cũng ko ngán ngẩm j lắm , chỉ mỗi tội là bị ướt thì sẽ rất chi là lạnh ná

nhimxuhd
24-07-2012, 21:04
Theo kinh nghiệm của em, tích cóp qua hai mấy năm giời tu luyện là k sao anh ạ!
Mà mưa đi cho mát, thế ms máu ạ!
có thể lùi thời gian off tới 8h30 dc k ????? 8h mình xog việc mò tới chỗ đó thì chắc mọi ng về hết rùi, plz.

chienthanpro
24-07-2012, 21:07
có thể lùi thời gian off tới 8h30 dc k ????? 8h mình xog việc mò tới chỗ đó thì chắc mọi ng về hết rùi, plz.

Cậu cứ đến đi, anh mèo hoang sẽ đợi yên sờ tâm đê! hehe, đùa thôi, cứ đến mọi người sẽ đọi, a mèo hoang sẽ đón mà

nhimxuhd
24-07-2012, 21:14
Cậu cứ đến đi, anh mèo hoang sẽ đợi yên sờ tâm đê! hehe, đùa thôi, cứ đến mọi người sẽ đọi, a mèo hoang sẽ đón mà

uh, hy vọng ô zời thương, mấy ngày cuối tuần k mưa.:(

ngtuananha2
24-07-2012, 21:37
Thanks Huyen trc nhé. Trai già đi với gái già. Vụ này dzui va hay đây. Nguyên xác nhận thông tin roài hjhj

Tuấn Anh cũng sinh năm 86 à? :D Mình là mình chưa thấy ai chốt hạ tha mình đi cả! :D Đi luôn đi, để bảo ku Nguyên luôn! :)) Gái già là phải nhanh tay nhanh chân! :))

thutrang356
24-07-2012, 22:24
cả nhà ơi tình hình là dự báo thời tiết 3 ngày cuối tuần ở mộc châu mưa ạ :-((

doilaphudu
24-07-2012, 23:40
Công ty hủy mất chuyến đi du lịch cuối tháng nên không biết làm gì .Anh chị em còn thừa suất nào cho mình đi với nhé @_@.
Có gì liên hệ với mình nhé : ĐT : 0978 286 296 (Mình sinh năm 86 - Giới tinh: Nam - chắc là làm xế roài :(( )
Thanks all .!

KHOC87
24-07-2012, 23:58
Công ty hủy mất chuyến đi du lịch cuối tháng nên không biết làm gì .Anh chị em còn thừa suất nào cho mình đi với nhé @_@.
Có gì liên hệ với mình nhé : ĐT : 0978 286 296 (Mình sinh năm 86 - Giới tinh: Nam - chắc là làm xế roài :(( )
Thanks all .!

Trai đẹp Nguyên ơi..............bắt thui ^^

meohoangnd
25-07-2012, 01:10
trai đẹp nguyên ơi..............bắt thui ^^
Ôi trời
có người vồ gà làm thịt nè
hic hic

KHOC87
25-07-2012, 06:56
Ôi trời
có người vồ gà làm thịt nè
hic hic
Đằng nào cũng lên MC nướng gà , Mình cứ nướng trước từ Hn cho nó thơm ^^:D

streetboy
25-07-2012, 07:45
Đằng nào cũng lên MC nướng gà , Mình cứ nướng trước từ Hn cho nó thơm ^^:DGà thì rất nhiều quan trọng là phải ngoan.:)). Với cả phải đi mới có được. Ở nhà thì...

giangnac
25-07-2012, 08:57
Hôm qua có 1 chàng xế già gầy xấu nào đó liên hệ với ôm già béo xấu là mình. Bớ bạn xế đặt gạch với mình, bạn ở đâu, cả nhà rất mong tin anh. Lên đây xem anh có xấu như anh mô tả không để iem còn suy nghĩ lại nào. Xấu đi với xấu thì còn ai nhìn đến xe chúng ta nữa huhu. Mà tối nay hay tối mai off ý nhỉ cả nhà?

chienthanpro
25-07-2012, 09:09
Hôm qua có 1 chàng xế già gầy xấu nào đó liên hệ với ôm già béo xấu là mình. Bớ bạn xế đặt gạch với mình, bạn ở đâu, cả nhà rất mong tin anh. Lên đây xem anh có xấu như anh mô tả không để iem còn suy nghĩ lại nào. Xấu đi với xấu thì còn ai nhìn đến xe chúng ta nữa huhu. Mà tối nay hay tối mai off ý nhỉ cả nhà?
Vậy lf chị Giang xinh giá đã có xế đẹp trai à? Xem chị miêu tả mà biểu cảm quá

giangnac
25-07-2012, 09:26
Em có cần chị bôi đậm cái chữ già xấu không nhỉ. Thôi để mai mình phải gặp anh cái đã rồi quyết, he he, biết đâu anh thấy mình xấu trời khóc, anh lại quay lưng. Thì lúc ấy phải che mặt mà dùng thủ đoạn để chài các xế khác chứ^^. Mưa bão thế này chắc cuối tuần là tan đấy nhỉ.

chienthanpro
25-07-2012, 09:35
Em có cần chị bôi đậm cái chữ già xấu không nhỉ. Thôi để mai mình phải gặp anh cái đã rồi quyết, he he, biết đâu anh thấy mình xấu trời khóc, anh lại quay lưng. Thì lúc ấy phải che mặt mà dùng thủ đoạn để chài các xế khác chứ^^. Mưa bão thế này chắc cuối tuần là tan đấy nhỉ.
Chắc chắn tan thôi chị ạ, em đi may lắm, chưa vất vả bao h đâu, keke!


DANG SÁCH ĐỔ BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN 22H NGÀY 24/07 ĐÂY Ợ!
(mời các mem tham khảo, có gì sai sót vui lòng call em Nguyên ợ)

1). Chienthanpro
2). Cub 50 + DnMinh
3). Hinh vp : 016488....887 + Ôm
4). Vchi 280 : 0972...690 + Ôm
5). Phòng : 098....326 + Nhím xù
6). Phương : 097....467 : 2 Xế + 2 Ôm
7). Hùng : 0987...5289 + Trang 09....76668
8). Tuấn : 0973...135 + Ôm
9). Quân Anh : ......11966 + Xế
10). Hồng 86 : 098...6654
11). Huyền 861102 ; 0936...986
12). Nhung 86 : 0934...3368
13). Trang 09790...296
14). Thangcoi hd
15). Dũng : 098....283
16). Đạt : 09666....22
17) Dũng 91 : 0974....705 : 2 Xế
18). Tegolx2 : 0908....446 + Ôm
19). Phong : 0982...223 : 2 Xế
20). Nam : 097...8857
21). Tuấn Trek : 0936....004
22). Trang 356 : 0988....668
23). Thảo 89 : 0904....475
24). Tuấn Anh : 0936....086
25). Nga : 0986....713
26). Giang 88 : 0985....095
27). Zin NB : 0919...131
28) Chettuoi_82 : 0988..8886
29. A.Linh 0978....296

Thành viên đang dập dòm:
1). Hagu
2). Haherot 34
3). Pentium4
4). Meohoang nd
5). Khoc87
6). Streetboy

* Mời các Mem tham gia offline vào lúc 20h / thứ 5 ngày 26/07/2012 tại trà đá Bách Khoa, số 10 Tạ Quang Bửu.

kit
25-07-2012, 09:37
Lead ơi nhận thêm ôm đi, cho mình đi với!

chienthanpro
25-07-2012, 10:21
Lead ơi nhận thêm ôm đi, cho mình đi với!
Bạn cứ đi off đi, hehe, càng đông càng vui, lo gì, tinh thần phượt là chính mà!
Bản để lại thông tin đi mình liên hệ, k bạn pm cho mình nhé!

streetboy
25-07-2012, 10:55
Thế Nguyên ko cho mình dập dòm à.:p

chienthanpro
25-07-2012, 11:11
Thế Nguyên ko cho mình dập dòm à.:p
Ok em để anh lên chính thức nhé?

gaique
25-07-2012, 12:12
Mình có 2 Ôm già, còn đăng kí đc nữa k? Cho mình dki với số DT mình: 0904 595 505

chienthanpro
25-07-2012, 12:41
Mình có 2 Ôm già, còn đăng kí đc nữa k? Cho mình dki với số DT mình: 0904 595 505

Già nhưng mà là gái quê thì ai cũng nhận chị ạ! e vânc chưa có ôm đây ạ, chị chi tiền xăng em xế cho?

dnv2006
25-07-2012, 13:16
Bạn ơi, đi cung đường này có an toàn không. Mình đi xe nhiều nhưng ít khi đi đường đồi núi, cua nhiều, lại không thạo đường. Phiêu và phê thì mình cũng thích nhưng mà đi lại tham gia giao thông thấy ghê quá.

chienthanpro
25-07-2012, 14:12
Bạn ơi, đi cung đường này có an toàn không. Mình đi xe nhiều nhưng ít khi đi đường đồi núi, cua nhiều, lại không thạo đường. Phiêu và phê thì mình cũng thích nhưng mà đi lại tham gia giao thông thấy ghê quá.

Mình nghĩ cung này không có gì là quá khó bạn ạ, chỉ có 5km đường khó đi khi leo lên nương thôi, mình thấy hoàn toàn yên tâm bạn ạ!

gaique
25-07-2012, 14:23
Hô Hô, vụ này nghe hấp dẫn nhờ, yên tâm, chị gái quê chính hiệu :))

vang_em_ga
25-07-2012, 14:25
Bạn ơi, đi cung đường này có an toàn không. Mình đi xe nhiều nhưng ít khi đi đường đồi núi, cua nhiều, lại không thạo đường. Phiêu và phê thì mình cũng thích nhưng mà đi lại tham gia giao thông thấy ghê quá.

Ôi ông này chán quá đọc cm của máy bà ở trên chưa ! ông cứ tham gia đi thằng em nguyên nó trọn cho 1 em xinh tươi lại xế được cho ông thưởng thức nhá heheheh !tôi chưa phượt nhiều nhưng cũng đâu có sợ như ông đâu !cố nên cu!

vang_em_ga
25-07-2012, 14:27
Hô Hô, vụ này nghe hấp dẫn nhờ, yên tâm, chị gái quê chính hiệu :))

quê đâu đấy ? trai quê một hòn đây àh quên một cục nhầm

chienthanpro
25-07-2012, 14:48
quê đâu đấy ? trai quê một hòn đây àh quên một cục nhầm

Bà con ơi! Anh thắng còi có 1 hòn thôi này...........

gaique
25-07-2012, 15:02
quê đâu đấy ? trai quê một hòn đây àh quên một cục nhầm
Dạ, em quê 90 bác ợ, hem bít có ai cùng quê mềnh hem????? (NO)(NO)(NO)(NO)(NO)

chienthanpro
25-07-2012, 15:07
Dạ, em quê 90 bác ợ, hem bít có ai cùng quê mềnh hem????? (NO)(NO)(NO)(NO)(NO)
Có anh này!
Mà đồng chí đăng ký 2 ôm à? Liên hệ với bác cup già rồi đúng k?

gaique
25-07-2012, 15:12
Có anh này!
Mà đồng chí đăng ký 2 ôm à? Liên hệ với bác cup già rồi đúng k?
Uhm , mềnh liên hệ với bác ấy rồi :)), bít đâu bác ấy sắp cho mình xế đẹp giai hơn "chienthanpro" =))

fatkit
25-07-2012, 15:14
Dạ, em quê 90 bác ợ, hem bít có ai cùng quê mềnh hem????? (NO)(NO)(NO)(NO)(NO)

Nguyên quán tớ cũng 90. Mà nơi sinh lại là 16, he he. Nhận đồng hương được k?

cub 50
25-07-2012, 15:21
Có anh này!
Mà đồng chí đăng ký 2 ôm à? Liên hệ với bác cup già rồi đúng k?
Đề nghị ông chienthanpro đọc kỹ comment nhé, 90 là biển xe đấy ông ạ. Gớm, bon chen!

chienthanpro
25-07-2012, 15:49
Đề nghị ông chienthanpro đọc kỹ comment nhé, 90 là biển xe đấy ông ạ. Gớm, bon chen!
Bác còn trẻ mà cái gì cũng biết nhể? Bác để em cá kiếm tí chứ?

Say1ly
25-07-2012, 15:55
Dạ, em quê 90 bác ợ, hem bít có ai cùng quê mềnh hem????? (NO)(NO)(NO)(NO)(NO)

Hờ hờ, cóa mềnh đây :)
Bạn ta ở đâu của HNam thế :)

cub 50
25-07-2012, 16:08
Bác còn trẻ mà cái gì cũng biết nhể? Bác để em cá kiếm tí chứ?
Vâng, em vẫn trẻ. Thế quyết định sau cùng này em với ông đi Tam giác Vàng nhé?, ông cũng giống em _ cái gì cũng biết...!

gaique
25-07-2012, 16:15
Hờ hờ, cóa mềnh đây :)
Bạn ta ở đâu của HNam thế :)

Mình ở Phủ Lý, bạn ở đâu???????? ;);)

chienthanpro
25-07-2012, 16:17
Vâng, em vẫn trẻ. Thế quyết định sau cùng này em với ông đi Tam giác Vàng nhé?, ông cũng giống em _ cái gì cũng biết...!

Cung tam giác vàng cháu hẹn ôn g lâu rồi mừ, cứ theo lịch mà đi cụ ợ! Cụ huy động thành viên đi, càng đông càng vui mà!

Say1ly
25-07-2012, 16:27
Mình ở Phủ Lý, bạn ở đâu???????? ;);)

Mềnh ở TL :)
Từ đây đến CN, mềnh xem DBTT thì thấy kêu mưa suốt :-s Hẻm bít thế nào nhể :-s

ngtuananha2
25-07-2012, 16:34
Cứ yên tâm em ơi. AE đá đi với nhau thì phiêu, phê nhưng luôn an toàn cho mọi người. Em cứ tin ở ae và tin ở trai già như anh :)(c)
Bạn ơi, đi cung đường này có an toàn không. Mình đi xe nhiều nhưng ít khi đi đường đồi núi, cua nhiều, lại không thạo đường. Phiêu và phê thì mình cũng thích nhưng mà đi lại tham gia giao thông thấy ghê quá.

KHOC87
25-07-2012, 16:40
Già nhưng mà là gái quê thì ai cũng nhận chị ạ! e vânc chưa có ôm đây ạ, chị chi tiền xăng em xế cho?
Cơ hội quá :(

doilaphudu
25-07-2012, 16:58
có ai đeo biển 89 không ;;)

hoaiviet
25-07-2012, 17:03
Đoàn chạy sớm nên đèo Thung Khe săn mây được thì ngon ạ. Em demo cái ảnh ạ.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/484404_136695169790972_788198686_n.jpg
Chúc cả nhà thượng lộ bình an !!!!!!!

vang_em_ga
25-07-2012, 17:05
Bà con ơi! Anh thắng còi có 1 hòn thôi này...........

Chú nói thế nào chứ! nói với chú 1 tin cực buồn là từ khi anh sinh ra tới gìơ vẫn nguyên chưa mất hòn nào cả !không tin SỜ thử coi !kaa

vang_em_ga
25-07-2012, 17:10
có ai đeo biển 89 không ;;)

Có hồi chưa đi học thì vẫn là Hải Hưng bây jio tách rồi ! minh chỉ có Ba Bốn thoi hohohoo ! cùng anh em cả mà !

chienthanpro
25-07-2012, 17:42
Đoàn chạy sớm nên đèo Thung Khe săn mây được thì ngon ạ. Em demo cái ảnh ạ.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/484404_136695169790972_788198686_n.jpg
Chúc cả nhà thượng lộ bình an !!!!!!!
Bác ơi!
Nhà phượt bão cũng có phượt bằng máy bay rồi nhảy dù hả bác?

hoaiviet
25-07-2012, 18:24
Bác ơi!
Nhà phượt bão cũng có phượt bằng máy bay rồi nhảy dù hả bác?
Mũ bảo hiểm thội ợ =)). Tuy nhiên em này mềnh đã cho đi ở riêng roài :D

Cuongvtc
25-07-2012, 18:33
ôi thèm quá tiếc là mình chỉ muốn làm ôm:(

chienthanpro
25-07-2012, 19:23
ôi thèm quá tiếc là mình chỉ muốn làm ôm:(

A di đà phật bác làm ôm ợ? sự lạ sự lạ!~

Fred_Nguyen90
25-07-2012, 20:10
các bác cho em hỏi Dream có đc đi ạ? :-<

SamusK
25-07-2012, 20:11
cho mình 2 vé.....(ôm + xế):D....01663143413..

chienthanpro
25-07-2012, 21:03
cho mình 2 vé.....(ôm + xế):D....01663143413..

Tối thứ 5 bác đi off nhận đoàn nhé! mưa cũng đi, cuối tuần la tạnh mà bác!

sacmau_ttht
25-07-2012, 21:15
Bạn ơi, Em Phương đăng ký cho tụi tớ 2 xế + 2 ôm, tuy nhiên 1 xế của tui tớ bị trục trắc công việc nên xin rút, bạn xếp giúp một xế được không?


Chắc chắn tan thôi chị ạ, em đi may lắm, chưa vất vả bao h đâu, keke!


DANG SÁCH ĐỔ BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN 22H NGÀY 24/07 ĐÂY Ợ!
(mời các mem tham khảo, có gì sai sót vui lòng call em Nguyên ợ)

1). Chienthanpro
2). Cub 50 + DnMinh
3). Hinh vp : 016488....887 + Ôm
4). Vchi 280 : 0972...690 + Ôm
5). Phòng : 098....326 + Nhím xù
6). Phương : 097....467 : 2 Xế + 2 Ôm
7). Hùng : 0987...5289 + Trang 09....76668
8). Tuấn : 0973...135 + Ôm
9). Quân Anh : ......11966 + Xế
10). Hồng 86 : 098...6654
11). Huyền 861102 ; 0936...986
12). Nhung 86 : 0934...3368
13). Trang 09790...296
14). Thangcoi hd
15). Dũng : 098....283
16). Đạt : 09666....22
17) Dũng 91 : 0974....705 : 2 Xế
18). Tegolx2 : 0908....446 + Ôm
19). Phong : 0982...223 : 2 Xế
20). Nam : 097...8857
21). Tuấn Trek : 0936....004
22). Trang 356 : 0988....668
23). Thảo 89 : 0904....475
24). Tuấn Anh : 0936....086
25). Nga : 0986....713
26). Giang 88 : 0985....095
27). Zin NB : 0919...131
28) Chettuoi_82 : 0988..8886
29. A.Linh 0978....296

Thành viên đang dập dòm:
1). Hagu
2). Haherot 34
3). Pentium4
4). Meohoang nd
5). Khoc87
6). Streetboy

* Mời các Mem tham gia offline vào lúc 20h / thứ 5 ngày 26/07/2012 tại trà đá Bách Khoa, số 10 Tạ Quang Bửu.

SamusK
25-07-2012, 21:16
Tối thứ 5 bác đi off nhận đoàn nhé! mưa cũng đi, cuối tuần la tạnh mà bác!

ok:)..............

chienthanpro
25-07-2012, 21:23
DANG SÁCH ĐỔ BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN 22H NGÀY 25/07 ĐÂY Ợ!
(mời các mem tham khảo, có gì sai sót vui lòng call em Nguyên ợ)

1). Chienthanpro
2). Cub 50 + DnMinh
3). Hinh vp : 01648888887 + Ôm
4). Vchi 280 : 0972112690 + Ôm
5). Phòng : 098....326 + Nhím xù
6). Phương : 0973670467 : 2 Xế + 2 Ôm
7). Hùng : 0987435289 + Trang 0988676668
8). Tuấn : 0973478135 + Ôm
9). Quân Anh : ......11966 + Xế
10). Hồng 86 : 0982846654
11). Huyền 861102 ; 0936111986
12). Nhung 86 : 0934613368
13). Trang 0979062296
14). Thangcoi hd
15). Dũng : 098547283
16). Đạt : 09666....22
17) Dũng 91 : 0974680705 : 2 Xế
18). Tegolx2 : 0908522446 + Ôm
19). Phong : 0982193223 : 2 Xế
20). Nam : 0975888857
21). Tuấn Trek : 0936868004
22). Trang 356 : 0988676668
23). Thảo 89 : 0904719475
24). Tuấn Anh : 0936444086
25). Nga : 0986371713
26). Giang 88 : 0985080095
27). Zin NB : 0919864131
28) Chettuoi_82 : 0988888886
29). Hải anh samsuk : 01663143413 1 xế 1 ôm
30). Gái quê : 0904595505 2 ôm


Thành viên đang dập dòm:
1). Hagu
2). Haherot 34
3). Pentium4
4). Meohoang nd
5). Khoc87

chienthanpro
25-07-2012, 21:29
Bạn ơi, Em Phương đăng ký cho tụi tớ 2 xế + 2 ôm, tuy nhiên 1 xế của tui tớ bị trục trắc công việc nên xin rút, bạn xếp giúp một xế được không?

Em gọi cho Phượng xinh gái rồi chị ạ! ok thôi, vì em vẫn chưa xế ai mà, có mấy xế đẹp trai đang ế đấy?

rome_hn
25-07-2012, 21:56
Không biết xế già quá có đuọc đăng ký không? Nếu đuọc cho a đký 1 xuất nhé
Nick: hn_rome
Thank

sacmau_ttht
25-07-2012, 22:20
Em gọi cho Phượng xinh gái rồi chị ạ! ok thôi, vì em vẫn chưa xế ai mà, có mấy xế đẹp trai đang ế đấy?

Tks em. Nhưng em ơi chị thấy trời mưa lắm mà xem dự báo thời tiết cũng mưa. Vì đi lần đầu nên cũng hơi lo lắng, có gì mong mọi người giúp đỡ nhé.

gaique
25-07-2012, 22:47
Em gọi cho Phượng xinh gái rồi chị ạ! ok thôi, vì em vẫn chưa xế ai mà, có mấy xế đẹp trai đang ế đấy?

Hơ hơ, thế cho mình đki 2 xế nào đó đẹp dzai đang ế nhá, mềnh yêu cái đẹp =))

chienthanpro
26-07-2012, 07:46
Không biết xế già quá có đuọc đăng ký không? Nếu đuọc cho a đký 1 xuất nhé
Nick: hn_rome
Thank

Em add nick anh rồi nhé, có gì anh pm số em cho nhanh ạ, 0973964074 tối nay thứ 5 đi off anh nhé!

chienthanpro
26-07-2012, 07:49
Một thông tin tuyệt với nhất trong buổi sáng là Mộc Châu đã tạnh mưa, chỉ có mây mù phủ kín!
Anh em yên tâm cứ thế mà lên đường thôi!

Tối nay 8h off trà đá bách khoa số 10 tạ quang bửu mọi người nhé!

vang_em_ga
26-07-2012, 08:15
các bác cho em hỏi Dream có đc đi ạ? :-<

Chú cứ đi đi bọn nay cũng toàn way tầu với supecup50 còn Dream là hơi bị sang rồi đấy ! cốt là phải có tinh thần máu chiến !kakak đang ký đi nhé

doilaphudu
26-07-2012, 08:16
hix .Trong danh sách ngày 25/07 sao không có mình vậy?

vang_em_ga
26-07-2012, 08:19
hix .Trong danh sách ngày 25/07 sao không có mình vậy?

tối bạn cứ ra off cùng đi cần gì có tên tối là có hết ấy mà

giangnac
26-07-2012, 08:21
Tối nay off ở BK chắc là tranh tối tranh sáng ko nhìn rõ mặt đâu nhẩy, tối nay phải nhờ ai đóng thế đi off, cho đẹp đẹp tí mà câu xế đẹp chai hihi.
1. Nhân tiện, có bạn nào dân 37 quê choa ko?
2. Nhân tiện lần 2, có bạn nào nhà ở mạn Định Công, Lê Trọng Tấn, Ngã Tư Sở không, tối đi cùng đường với tớ cho dzui.
3. Nguyên ơi cho chị hỏi nữa là mình đã đặt phòng ốc, với ăn uống thế nào chưa em. Chị mới đi phượt 1 lần, nhưng cũng đi du lịch khơ khớ rồi, kiểu gì cũng phải chốt đoàn để đặt phòng, đặt chỗ ăn uống và lên chương trình các hoạt động ăn chơi nhảy múa chứ nhỉ.
4. Tư trang hành lý mọi người nên mang cái gì?
5. Và có phải mua sắm hoa quả hoa kèo, đồ ăn sáng vân vân từ nhà đi không.

Em ít phượt nên hay lo, mong các bác có kinh nghiệm thông cảm cho con mụ già này :P

KHOC87
26-07-2012, 10:21
Xin nói luôn là trên đó sẽ khả năng là ngủ nhà sàn ăn uống thì sẽ luôn trên đó . cứ yên tâm ngồi ôm cho ấm là đc , Tư trang thì Tối MC sẽ lạnh nên mang áo mùa thu đi. Bên cạnh đo mang áo mưa nữa nhé . sơ sơ thế tối of sẽ cụ thể hơn^^
Tối nay off ở BK chắc là tranh tối tranh sáng ko nhìn rõ mặt đâu nhẩy, tối nay phải nhờ ai đóng thế đi off, cho đẹp đẹp tí mà câu xế đẹp chai hihi.
1. Nhân tiện, có bạn nào dân 37 quê choa ko?
2. Nhân tiện lần 2, có bạn nào nhà ở mạn Định Công, Lê Trọng Tấn, Ngã Tư Sở không, tối đi cùng đường với tớ cho dzui.
3. Nguyên ơi cho chị hỏi nữa là mình đã đặt phòng ốc, với ăn uống thế nào chưa em. Chị mới đi phượt 1 lần, nhưng cũng đi du lịch khơ khớ rồi, kiểu gì cũng phải chốt đoàn để đặt phòng, đặt chỗ ăn uống và lên chương trình các hoạt động ăn chơi nhảy múa chứ nhỉ.
4. Tư trang hành lý mọi người nên mang cái gì?
5. Và có phải mua sắm hoa quả hoa kèo, đồ ăn sáng vân vân từ nhà đi không.

Em ít phượt nên hay lo, mong các bác có kinh nghiệm thông cảm cho con mụ già này :P

doilaphudu
26-07-2012, 10:53
Xin nói luôn là trên đó sẽ khả năng là ngủ nhà sàn ăn uống thì sẽ luôn trên đó . cứ yên tâm ngồi ôm cho ấm là đc , Tư trang thì Tối MC sẽ lạnh nên mang áo mùa thu đi. Bên cạnh đo mang áo mưa nữa nhé . sơ sơ thế tối of sẽ cụ thể hơn^^

Ôm nhau ngủ cho ấm =))

KHOC87
26-07-2012, 13:35
Ôm nhau ngủ cho ấm =))

Đồng ý và nhất trí ^^;)

vang_em_ga
26-07-2012, 13:49
Ừ đúng rồi đấy !chú xem thế nào chuẩn bị chu đáo đi nhế không mất điểm đấy ~!trời ơi run quá không biết mai xin sếp nghỉ kiểu gì đây !máu quá chưa thèm xin nghỉ đây mai sếp không cho nghỉ thì sẽ thế nào nhỉ !:Dam

chienthanpro
26-07-2012, 13:57
Tối nay off ở BK chắc là tranh tối tranh sáng ko nhìn rõ mặt đâu nhẩy, tối nay phải nhờ ai đóng thế đi off, cho đẹp đẹp tí mà câu xế đẹp chai hihi.
1. Nhân tiện, có bạn nào dân 37 quê choa ko?
2. Nhân tiện lần 2, có bạn nào nhà ở mạn Định Công, Lê Trọng Tấn, Ngã Tư Sở không, tối đi cùng đường với tớ cho dzui.
3. Nguyên ơi cho chị hỏi nữa là mình đã đặt phòng ốc, với ăn uống thế nào chưa em. Chị mới đi phượt 1 lần, nhưng cũng đi du lịch khơ khớ rồi, kiểu gì cũng phải chốt đoàn để đặt phòng, đặt chỗ ăn uống và lên chương trình các hoạt động ăn chơi nhảy múa chứ nhỉ.
4. Tư trang hành lý mọi người nên mang cái gì?
5. Và có phải mua sắm hoa quả hoa kèo, đồ ăn sáng vân vân từ nhà đi không.

Em ít phượt nên hay lo, mong các bác có kinh nghiệm thông cảm cho con mụ già này :P

Cháu mạn phép trả lời từ từ con lừ lừ ạ:
1. cháu biết có nhà báo chết tươi vtv 37 ợ!
2. có đồng chí nào k ở chỗ đấy thì dơ cái tay lên cái/
3. Cháu đã đặt phòng dao động từ 30-40 vị rồi ạ, nên các cụ đừng lo, nghĩa là với số tiền đó thì sẽ đủ ăn chơi nhảy múa đập phá ạ, cháu sẽ cố tiêu trong số đó, thiếu đóng thừ chi. Ngủ nhà sán sạch sẽ thoáng mát thơm tho co trai mông gái mán vào phục vụ tận tình ạ. Ăn uống theo tiêu chí ăn phải hết, thừa mang về. Còn món rượu thì có đủ các thể loại trong các ba lô rồi ợ!
4 chấm: Tư trang ít thôi ơ, cháu thì 2 bộ quần áo, 1 chai nước, hết ợ! (các bác mang cái gì thì cũng gói gọn trong 1 cái ba lô hoặc 1 cái ba lô rưỡi thôi nhé!)
5. Bác có mang đi càng tốt, đi đường ai thích ăn cái gì thì mua, hoa quả thì rẻ nhưn g thực phẩm thì đắt thôi ạ!

chienthanpro
26-07-2012, 13:58
hix .Trong danh sách ngày 25/07 sao không có mình vậy?

Bác tên gì nhỉ? Bác cứ đến off đi, bác chưa để lại số đúng k ợ?

ngtuananha2
26-07-2012, 22:54
Hnay off roài, hừng hựng khí thế đợi ngày mai. Come on ae đi Mộc Châu (c)

giangnac
26-07-2012, 22:56
Thằng ku Nguyên nhận ôm xong xế ôm có đi tăng 2 không mà hóng mãi đến giờ vẫn chưa thấy về update í nhỉ:LL

SamusK
26-07-2012, 23:15
Lóng Nòng chờ h gờ:)).....hỡi người tình Mộc Châu:">...Moahahahahahahaha....................

gaique
26-07-2012, 23:35
Quê iem giờ này mọi người đi ngủ hết rồi, e cũng đi ngủ đây chạ chờ ắp đết giề nữa đâu ợ :Zzzzzzzzz

chienthanpro
27-07-2012, 00:02
Tình hình cháu báo cáo với các cụ là cháu kiếm được ôm nên cháu đi kiếm tý bây h mới về up lên hầu các bác ợ!

1. Cup 50 (tuấn hải phòng) 0987309168 + Minh ôm 01276668773 (lead)

2. Phượng + Vũ (cặp này dễ đánh lẻ anh em để ý nhé)

3. Tuấn Anh (90) 09085222446 + ôm

4. A. Thắng bộ đội 098.........40 + Nga Đông Anh : 0986371713

5. Tuấn Anh 0936444086 + Huyền 86 0936111986

6. Dũng ôm Duy 0974680705

7. Linh 86 0978286296 + Thảo 89 0904719475

8. A Hùng 0987435259 + Huyền 92 0976871263

9. Hải Anh + Ôm 01663143413

10. A. Phong 6x 0982193223 + chị Kíp người thái lan

11. A Thế Anh 0983660864 + Ngân 0904596505

12. Quân Anh0936811966 + Nga 0985437255

13. A Nam 0975888857 + Giang 0985080095

14. Hùng 91 Độc Hành là sở thích của nó 01664444116

15. Zin 0919864131 + Nhung 0934....68

16. Nguyên + Thắm Chốt đoàn kiếm tý


* Chú ý:
1. Đoàn đi cần tôn trọng tổ chức, không đi trước lead, không đi sau chốt đoàn, Trên đường rất nhiều chỗ bắn tốc độ, lead đi nhiều kinh nghiệm nên các bác cứ đi sau cho nó an toàn, nhanh chậm gì mấy con gà quay mà các bác phải tranh nhau? Em đi chốt em nhận phao câu, thế là k cụ nào tranh được của e!
2. Mọi vấn đề phát sinh sẽ do lead quyết định, về nhà sẽ giải quyết.
3. Trên tinh thần phượt (mà cháu cũng k biết phượt là giề) đề nghị ai đọc xong bấm like và thank hộ cháu và đi ngủ mai lấy sức mà chiến đấu ợ!
4. Càng đông càng vui, bác nào thích đi cứ đăng kí hoặc mai đến chỗ hẹn ta lên đường, nhà cháu đặt nhà sàn to đùng đoàng mà 30 người đi thấy thiếu thiếu lạnh lạnh, mà cháu hôm nay lái máy bay su 87 về cứ quay quay, mai có em cào cáo 92 93 cháu lái thì tốt ợ

ngtuananha2
27-07-2012, 00:50
Ku Nguyên nhầm lẫn quá. T.Anh 86 có số 086 và 135, mà bác lại lắp số mình cho ku em Tuấn Anh 90. Mai check lại ko các em cứ gọi tớ thì ... lại béo ta

vang_em_ga
27-07-2012, 09:24
Chúc một ngày mới đẹp trời
:gun

chienthanpro
27-07-2012, 09:36
Chúc một ngày mới đẹp trời
:gun
Bác có 1 hòn mà súng bắn liên thanh nhể?
Bác định độc hành à?

vang_em_ga
27-07-2012, 10:50
Bác có 1 hòn mà súng bắn liên thanh nhể?
Bác định độc hành à?

Mình đang tính thế nếu không có em nào ôm thì thôi độc hành cho nó lành, mỗi tội không đươc ôm thôi kakaa

vchi280
27-07-2012, 11:17
slot thứ 3 nhầm số rồi, tuấn anh nó là ôm còn mình là vũ chí mới là xế sdt 0972112690

streetboy
27-07-2012, 17:00
Chúc mọi người thượng lộ bình an.

ngtuananha2
30-07-2012, 00:16
11h34 về tới nhà, Nghĩ lên nương... nướng gà... đừm rồi khênh xe trong 5 tiếng. AE chết hết roàiX(:help

nhimxuhd
30-07-2012, 08:54
11h34 về tới nhà, Nghĩ lên nương... nướng gà... đừm rồi khênh xe trong 5 tiếng. AE chết hết roàiX(:help
vote 4U. hic hic

babyone
30-07-2012, 08:55
Đoàn đã đi, hoàn thành cung đường của mình. Các bạn mở Hồi ức để cùng chia sẻ nhé.

chienthanpro
30-07-2012, 09:13
Đã tỉnh dậy sau 1 đêm ngủ ngon giấc, chúc mừng cả đoàn đã hoàn thành cung đường của mình, các bạ vào mục hồi ức để chia sẻ kỉ niệm nhé!
Sau khi dậy thấy nhớ cả nhà quá, đêm qua nằm mơ vẫn thấy 2km đường đất đấy!
Mình đã cop gần đử ảnh rồi, hehe!
Dù trên đườncoscos những lúc mọi người chưa hiểu nhau, nhưng tớ cảm thấy chúng ta rất đoàn kết và chia sẻ, nhớ cảnh vừa đi xe vừa đẩy tại dốc Kẽm, cảnh vác xe Tân Lập, cảnh nướng gà trời mưa!
Nhớ khi vừa về đến Hà Đông thì xe chết máy, Nhớ cảnh bác Hùng sáng hôm sau lọ mọ mang xe của mình và của bác ra, nhờ 2 anh dân tộc chưa bao h đi phân khối lớn, cứ hùng hục đổ ngô, nhớ quá!

doilaphudu
30-07-2012, 09:41
Xác nhận đã sống xót trở về .:((

Fred_Nguyen90
30-07-2012, 14:17
Đêm qua tưởng về đến Hn là êm, ai dè gặp quả mưa xe chết máy ,ướt như chuột, ướt hết cả đồ đạc phải ở nhờ nhà thằng bạn mặc đồ nó,mới về nhà lúc trưa nay:(

vang_em_ga
30-07-2012, 14:26
Xác nhận các xác toàn đoàn trở về an toàn !anh em nói chung là rât đoàn kết trong đoạn đường từ 2km đường đất trong đêm mưa gió !(c)
Chú ý !:Dam còn rất nhiều chú ý và dấu chấm hỏi ???????????ví dụ :ăn cơm + mỳ tôm luộc !:Dam
Đặc biệt là :Đem con bỏ ở Ruộng ngô ., bốc phét trai bản chặn đường anh em !làm em sít ướt quần !:help

gaique
30-07-2012, 14:44
Xác nhận các xác toàn đoàn trở về an toàn !anh em nói chung là rât đoàn kết trong đoạn đường từ 2km đường đất trong đêm mưa gió !(c)
Chú ý !:Dam còn rất nhiều chú ý và dấu chấm hỏi ???????????ví dụ :ăn cơm + mỳ tôm luộc !:Dam
Đặc biệt là :Đem con bỏ ở Ruộng ngô ., bốc phét trai bản chặn đường anh em !làm em sít ướt quần !:help

E là e nhớ nhất cái lúc nửa đêm chúng mình ở nương ngô với nhau ấy ạ :))

Say1ly
30-07-2012, 15:58
Chẹp, hqua về đến nhà lúc 10h, lúc ở HN nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm luôn :-s
Nghĩ lại sợ gần chít, đi 1 mềnh, mua gió, sấm, thủng săm phải dắt bộ 1km, điện thoại không gọi được lại còn đi giữa rừng núi nữa :-ss
-----------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì chuyến đi vừa rôi :-x Mọi người đoàn kết đùm bọc lẫn nhau lúc ở nương đi về cũng như trong quá trình đi/về của cung đường :D
Các bác bố trí thứ 3,4,5 trong tuần này offline đê :p

HanoiOfficeman
30-07-2012, 18:38
Mới đi Mộc châu về (từ tối thứ 6 - tối Chủ nhật. Mình tham gia theo chương trình của một người bên Phuot.vn. Chuyến đi rất dở, vì tay Lead Nick cub_50 là một người rất vô trách nhiệm, và chưa bao giờ tổ chức dẫn đoàn đi đâu, mặc dù ông ta ba hoa khoác lác "đã từng đi 18.000 km/tháng". Quá bố láo và vô học. Đường đi Mộc Châu thì mọi người đã biết, rất đẹp và dễ đi. Nhưng thằng cha này có một quyết định sai lầm là ngu xuẩn, chứng tỏ sự thiếu kinh nghiệm khi bảo mọi người trong đoàn đi xe máy lên nương để đốt lửa trại và nướng gà, lợn. Đoạn đường đi lên nương có 1,5 km đi qua ruộng lúa có đường lầy lội, lúc mới đi vào mình đã thấy ngại, có nói với tay Lead là nên để xe phía ngoài rồi đi bộ vào, vì bản thân mình thấy trời sắp mưa, mà đoạn đường đó lại lầy lội, tiếc là lời cảnh tỉnh của mình không được đa số anh em chú ý, kể cả khi khuyên mọi người nên tranh thủ trước khi trời tối đưa xe quay ra ngoài rồi đi bộ vào. Kết quả là khi lên nương, đang đốt lửa nấu ăn thì trời đổ mưa. Khi ăn tối xong, mọi người đi xe ra và phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ vừa móc bùn vừa hò nhau đẩy xe mới ra được bên ngoài, vì lúc đó là nửa đêm, trời tối đen như mực. các vũng lầy khi đó sâu 50 cm lại bị lún

Bản thân thằng cha Lead người Hải Phòng và một bác đi FZ còn khốn khổ hơn, vì họ quyết định sáng Chủ nhật mới đưa xe ra, vì họ muốn ngủ đêm ở trên nương. Theo tin tối qua, thì ông Lead này và ông bạn đi xe FZ150 này suốt ngày Chủ nhật hôm qua không đưa được xe ra, mặc dù đã mang ván ra lót. Rổt cuộc họ phải bỏ xe ở đoạn đường siình lầy và thuê cả chục thanh niên dân tộc mang xe bò và ván ra lót mới đưa được 2 cái xe của họ ra.

Nói chung, anh chị em đã trả giá rất đắt cho sự ngu xuẩn và vô trách nhiệm của thằng cha Lead. Mọi người hãy nhớ mặt nó và cái thái độ vô học, vô đạo đức của thằng này nhé. TÔI XIN CẢNH BẢO CẢ DIỄN ĐÀN VỀ THẰNG NÀY

HanoiOfficeman
30-07-2012, 19:12
Trong khó khăn hoạn nạn vừa qua, nổi bật lên là tinh thần giúp đỡ, đùm bọc nhau của các anh chị em trong đoàn, mặc dầu gồm toàn những thành viên mới quen nhau qua diễn đàn và chuyến đi này. Tôi rất xúc động với Thắng (đi Exciter), bạn gì người Nam Định, v.v.. là những gương mặt nổi bật và các anh em, chị em khác mà tôi chưa biết tên. Đặc biệt, có 2 bạn nữ tuy chân yếu tay mềm, nhưng đã không quản ngại bẩn thỉu, luôn đi sau tôi và tham gia đẩy cái xe của tôi, một cái xe 150cc, xe nam khá nặng. Các bạn thực sự là niềm an ủi cho anh em trong đoàn.

Bạn nam đi xe CBR150 có lẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất, khi phải phá bỏ cái dè trước để ủn xe ra khỏi vũng bùn trong đêm đen.

Dù sao, qua khó khăn hoạn nạn vừa qua, tôi tin rằng các bạn trẻ đã trưởng thành lên rất nhiều, học hỏi được rất nhiều trong cuộc sống: từ việc nhìn nhận đánh giá tư cách một con người, đến việc chuẩn bị hành trang thế nào cho cuộc sống và các chuyến đi, đến việc làm sao cộng đồng cùng xúm nhau vào ghé vai giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn, v.v.. và cao hơn hết, cái được lớn nhất của mỗi chúng ta, đó là tìm được những người bạn có tư cách tốt, nhiệt tình và có tinh thần giúp đỡ nhau. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những người bạn như vậy.

hungtks
30-07-2012, 20:01
Một trải nghiệm hơi quá sức với các bạn mới đi phượt. Đã là Phượt tử thì nên lường trước những khó khăn để tìm cách khắc phục, thậm chí là tránh nếu không thể vượt qua, đã đi là chấp nhận, là tìm đường tồn tại trước thiên nhiên.
Cung nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi nên khá vất vả, tuy nhiên các tiêu chí đã đạt được. Các bạn thấy khá mệt mỏi sau chuyến đi, sau chuyến này mọi người sẽ thấy các thử thách khác trở nên đơn giản hơn khi bản thân mình đã có những kinh nghiệm sử lý tình huống, sức khỏe của bản thân được đánh giá đúng mức.
Đoàn đông, nhiều lứa tuổi, từ nhiều môi trường sống tập trung thành nhóm hoạt động cùng nhau trong điều kiện không thuận lợi mà đạt được kết quả như thế là tốt rồi, trong khó khăn tình người mới tỏa sáng, cá tính được bộc lộ... Tôi yêu các bạn! Hẹn gặp lại trong buổi off tới.

cub 50
30-07-2012, 20:02
Trước tiên, tôi xin phép bác Hanoiofficeman để nói vài điều.

1,Thực sự, tôi chắc đây là bác Phong. Điều đầu tiên bác hãy kiểm điểm lại những gì bác đã thể hiện trong đoàn, khi tất cả mọi người đều vất vả, gian khổ, thì bác làm gì? Sở dĩ tôi phải lên đây nói với bác như thế, tự mọi người trong đoàn sẽ hiểu và nhận xét ra bác như thế nào?

2, Lịch trình đã định ra như thế, bác đã đăng ký tham gia thì sao bác lại kêu? lại chửi tôi không ra gì trên topic này. Nếu bác không muốn, bác có thể tách đoàn về HN hoặc đi chơi đâu thì tùy thích. Tại sao bác vẫn đi theo đoàn và về kêu ca như thế này? Hay là vì bác ức quá khi muốn lôi kéo anh em theo mình mà chả ai nghe bác?

3, Bác nên nhớ đây là phượt chứ không phải đi tuor, nghĩa là sẽ chấp nhận hết tất cả, không phải như bác nghĩ là đi sẽ được ăn chơi nhảy múa, nghĩ dưỡng. thực sự tôi mong muốn đoàn mình đều được như thế, nhưng điều kiện thời tiết là cái khách quan xảy ra không ai lường trước được. Bác không được một lời cảm ơn anh em trong khi bác chỉ đứng nhìn và nói. Trong khi tất cả mọi người đều đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thậm chí có cả những chị em nhiệt tình lăn xả vào đẩy xe, bác làm gì? chửi đoàn và lead a?

4, Bác lấy tư cách của ai mà nói giọng trịch thượng và một chiều như là phán xét với tất cả anh em như thế. Tôi xin lỗi vì bác cao tuổi, nhưng bác nên nhớ rằng, trên phượt, mọi người đều bình đẳng.

5, Điều cuối cùng tôi muốn nói với bác, tất cả anh em đều vui vẻ, đây là một kỷ niệm đáng nhớ đối với cả đoàn, đoàn kết vượt qua khó khăn. Trong khi chỉ một mình bác ngồi hạ thấp uy tín của tôi như thế?

Tôi rất mong anh em cùng vào và đóng góp ý kiến một cách khách quan nhất. Bản thân tôi cũng có thiếu sót khi không thể quán xuyến hết tất cả, đoàn 31 người.

Mong anh em cho ý kiến

hungtks
30-07-2012, 20:14
Mình là người đi FZ, mình xin có vài lời chia sẻ như trên.
Mình không bênh vực ai, xong nếu mọi người đọc lịch trình thì sẽ hiểu sự việc. Lịch không phải là ra đêm song mọi người cố gắng ra nên sự vất vả là không thể tránh khỏi. Mình cũng có một vài khó khăn nhưng chính người nhà lead đã vào giúp đỡ nên xe ra mà không tốn một đồng nào. Mình về đến nhà người quen lead lúc 13h15 và được đón tiếp nồng hậu.
Đi với nhau một cung đường song Bác HNoff... nhiều bức xúc với mọi người quá, thằng cha nọ, ng Nam định, Thắng... thì không nên Bác ạ, nhất là lại lên diễn đàn để bôi nhọ nhau... Mong Bác comment cho đúng mức mới là người độ lượng.

vang_em_ga
30-07-2012, 20:14
Mình cũng thấy khó hiểu ! đúng là bác ấy cũng quá lời nhưng theo như GÀ nghĩ đây là PHƯỢT ! Nhưng dù sao cũng phải có tình ngừơi ở đây !đa số thắng tiểu số !chỉ có ngừơi trong cuộc mới hiểu !

zinngoc
30-07-2012, 20:28
Zin ngốc xin có vài lời với bác Officeman và tất cả anh chị em trong đoàn.

Phượt là gì chắc mọi người đã hiểu, với tôi và tất cả các bạn trẻ trong đoàn đã có một đêm vô cùng trải nghiệm. Ở đây chúng ta không trưởng thành qua sự việc đó mà đã giúp chúng ta vượt lên chính mình, tinh thần nhóm và đồng đội được mọi người thể hiện hết mình. Chúng ta không thể trách leader được, bởi vì trước khi vào nướng lợn leader đã nói cả đoàn hôm nay sẽ ở lại trên nương vì trời mưa nhưng chúng ta vẫn đi ra thì chúng ta phải chấp nhận. Đây là ý kiến của tất cả mọi người.
Thưa bác HNofficeman, nếu như không vì tinh thần đồng đội, tôi đã ra và về từ rất lâu rồi, nhưng vì tất cả mọi người tôi đã ở lại và cùng mọi người chia sẻ đoạn đường đó. Thậm chí, cổ tay tôi bị bỏng do giúp bác móc bùn từ cái bánh xe của bác ra đó, trong khi ngay từ lúc xuất phát cho đến lúc kết thúc cung đường, bác là người luôn luôn đưa ra những ý kiến, những câu nói khiến tất cả anh chị em trong đoàn có nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng tinh thần đoàn kết của mọi người sau những câu nói của bác không hề thay đổi. E rất tôn trọng bác nhưng là một người có tuổi, e ko hiểu bác đi được bao nhiêu cung đường, bác đã hiểu Phượt là gi? trên mọi cung đường chúng ta có thể đổ máu chứ không phải là du lịch, đi tour như đại gia hay các vị lắm tiền nhiều của cứ chăm chăm nghỉ dưỡng.

Theo nguồn tin tôi nắm bắt, tất cả anh chị em vô cùng thích thú với những trải nghiệm đã qua. Mặc dù cũng khá mệt và đang đôi phần bức xúc trước thái độ, hành động, cách ứng xử của bác trong chuyến đi và ngay cả lúc này. Tôi đồng tình với Hungtks rằng chúng ta không bênh một ai, tất cả mọi sự việc không thể nào hoàn mỹ được. Chúng ta hãy bỏ qua và phải thông cảm cho nhau, không nên tự cho mình quyền phán xét bất cứ 1 ai.

Xin cảm ơn và nhớ tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở cung đường khác nhé.
Zin Ninh Binh

sacmau_ttht
30-07-2012, 20:43
Chuyến đi đầu tiên, nhiều kỷ niệm.

chienthanpro
30-07-2012, 20:46
Mới đi Mộc châu về (từ tối thứ 6 - tối Chủ nhật. Mình tham gia theo chương trình của một người bên Phuot.vn. Chuyến đi rất dở, vì tay Lead Nick cub_50 là một người rất vô trách nhiệm, và chưa bao giờ tổ chức dẫn đoàn đi đâu, mặc dù ông ta ba hoa khoác lác "đã từng đi 18.000 km/tháng". Quá bố láo và vô học. Đường đi Mộc Châu thì mọi người đã biết, rất đẹp và dễ đi. Nhưng thằng cha này có một quyết định sai lầm là ngu xuẩn, chứng tỏ sự thiếu kinh nghiệm khi bảo mọi người trong đoàn đi xe máy lên nương để đốt lửa trại và nướng gà, lợn. Đoạn đường đi lên nương có 1,5 km đi qua ruộng lúa có đường lầy lội, lúc mới đi vào mình đã thấy ngại, có nói với tay Lead là nên để xe phía ngoài rồi đi bộ vào, vì bản thân mình thấy trời sắp mưa, mà đoạn đường đó lại lầy lội, tiếc là lời cảnh tỉnh của mình không được đa số anh em chú ý, kể cả khi khuyên mọi người nên tranh thủ trước khi trời tối đưa xe quay ra ngoài rồi đi bộ vào. Kết quả là khi lên nương, đang đốt lửa nấu ăn thì trời đổ mưa. Khi ăn tối xong, mọi người đi xe ra và phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ vừa móc bùn vừa hò nhau đẩy xe mới ra được bên ngoài, vì lúc đó là nửa đêm, trời tối đen như mực. các vũng lầy khi đó sâu 50 cm lại bị lún

Bản thân thằng cha Lead người Hải Phòng và một bác đi FZ còn khốn khổ hơn, vì họ quyết định sáng Chủ nhật mới đưa xe ra, vì họ muốn ngủ đêm ở trên nương. Theo tin tối qua, thì ông Lead này và ông bạn đi xe FZ150 này suốt ngày Chủ nhật hôm qua không đưa được xe ra, mặc dù đã mang ván ra lót. Rổt cuộc họ phải bỏ xe ở đoạn đường siình lầy và thuê cả chục thanh niên dân tộc mang xe bò và ván ra lót mới đưa được 2 cái xe của họ ra.

Nói chung, anh chị em đã trả giá rất đắt cho sự ngu xuẩn và vô trách nhiệm của thằng cha Lead. Mọi người hãy nhớ mặt nó và cái thái độ vô học, vô đạo đức của thằng này nhé. TÔI XIN CẢNH BẢO CẢ DIỄN ĐÀN VỀ THẰNG NÀY

Ối giời ơi bác ôi!
Cháu đây cháu đây!
Thay mặt hội những người chôt đoàn Việt Nam, cháu thấy bác đưa nhau lên như thế này là k được tí nào đâu ợ, chưa bàn đến vấn đề đúng sai nhá? keke!
Bác ơi là bác, có gì mà bác đưa lên đây ạ?
I em thấy vui mà, quá vui ấy chứ?

Mà em cũng nói luôn bác nhá? Bác cao tuổi rồi mà ham hố quá.

Cung thì nó vẫn thế, anh em thì cũng vui, có ai kêu quái gì đâu mà bác để thế?

Vấn đề là ông lead đêm ấy ngủ ở nương k ra cùng anh em, đơn giản ông ấy say bét nhè ra đi đâu đc nữa? Thế bác Hung bác say bác ngủ đấy cũng mắng bác ấy là k ra với anh em ạ?

Mà em cũng có thấy sao đâu mà bác nói thế làm mất tinh thần anh em?

Mà đêm hôm ấy, anh cup còn bảo 1 đứa em ra giúp anh em vì say k ra được!
Em cũng rút kinh nghiệm bác tý:
1. Bác k nên chia rẽ và bàn lùi làm mất tinh thần anh em, có 1 số anh em cũng nói thế với em đấy ợ, vì bác thế hệ khác, chúng em thế hệ khác mờ!
2. Lúc anh em khiêng xe bác ra xong thì bác nên quay lại giúp đỡ anh em tí chứ bác cứ đứng đấy k quay lại giúp anh em chõ anh em đỡ mệt ạ?
3. Lúc cái điện thoại bác rơi mà anh lead trả cho bác ấy, bác nên có 1 câu cảm ơn tí chứ? ai lại cầm luôn chứ?
4. Bác nói anh Thắng còi, anh Phòng, anh Zin ..... Có tình người thì chúng cháu k có tình người à, keke, đấy là những người đã mang xe bác ra rồi quay lại với đoàn, còn anh Thế Anh đẩy từng xe một, thằng quân anh mồm lúc nào cũng nói mày đi trước đi, tao chốt hộ cho trên cái đoạn đường mà đứng đã ngã ấy, chị Huyền kiếm nước cho cả đoàn, thằng dũng 91 với bạn nó đẩy bao nhiêu xe mà mặt cứ nhơn nhơn ra? hơ hơ..... Nói chung cháu là cháu vẫn sướng cái sướng k ai biết ợ!
5. Em định thứ 4 off bác ra với anh em nhé?

HanoiOfficeman
30-07-2012, 20:51
Tôi cần nói thêm là quan điểm của mỗi người có thể khác nhau. Đồng ý và chấp nhận sự khác biệt về quan điểm, và tôi chẳng bao giờ ép buộc ai phải đồng ý với quan điểm của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, không thay đổi. Đồng ý là phượt là sự trải nghiệm, nhưng bên cạnh đó, phượt không có nghĩa là tự nhiên đưa mình vào thế khó khăn không cần thiết như thế. Giờ hỏi lại toàn bộ các thành viên trong đoàn xem, liệu các bác có nghĩ rằng 20% các thành viên - nếu được hỏi - sẽ đồng ý chui vào cái quãng đường 1,5 kms đường lầy lội để ăn 1 bữa cơm không, trong khi có thể để xe ở bên ngoài, chỗ đoạn đường có rải đá không? tôi tin chắc các bác không thể kiếm được 20% các thành viên sẽ tự chui đầu vào cái thòng lọng đó. Chắc chắn sẽ là không, vì điều đó là không cần thiết chút nào, trong khi đại đa số các members còn cần phải về đến HÀ Nội kịp ngày chủ nhật. Nên nhớ rằng mọi người còn phải đi làm, và mục đích của đi phượt họ không phải là chui vào đó móc bùn nếu không thực sự cần thiết. Với tuyệt đại đa số các anh chị em, phượt là để đi du ngoạn, trở về an toàn, khỏe mạnh, không thiệt hại về tài sản và thân thể. Bên cạnh đó, chưa có lead nào không bỏ mặc cả đoàn một mình trong đêm đen, lặn ngụp trong vũng bùn như Lead này cả. Đó là sự vô trách nhiệm, thiếu tự trọng, thiếu văn hóa chứ không thể dùng từ nào hơn

SamusK
30-07-2012, 20:59
Chuyến đi đã xong...tất cả đều có những trải nghiệm vui cho riêng mình....bác ko nên nghĩ ích kỷ và nói xấu người khác như vậy..bác có tuổi rồi...và nhất là ko nên lôi kéo ae nghĩ như bác...còn về lead như thế nào e ko quan tâm lắm...đc cùng mọi người,vui vẻ với mọi người,mình và cả đoàn an toàn,có đc những hồi ức đáng nhớ cho riêng mình:).....nếu cho e chọn lại có đi hay ko..thì đây hẳn là quyết định đúng đắn trong cuộc sống của e:)...

Say1ly
30-07-2012, 21:02
Em thấy mọi người quyết định đi về không ngủ trên nương là 1 quyết định sáng suốt bởi vì mình đi có hơn 30 người kèm theo 1 số vấn đề sau:
- Nhà trên nương nhỏ, chăn chiếu không đủ, mưa 1 chút thế đã dột rồi.
- Nhiệt độ trên cao buổi đêm rất lạnh, anh em không mang áo ấm.
- Nhà sàn mình thuê trước rồi đã có đầy đủ chăn, màn. Cơn mua đã dứt lâu roài nhưng bầu trời u ám, có dấu hiệu mưa( hẻm bít mấy giờ thì mưa nhưng mà sáng 6h mưa thiệt :D ).
Cũng tại cơn mưa bất chợt và chít tiệt mưa to có 30 phút mà đường lầy lội làm anh em khốn khổ khốn nạn.

P/s Nguyên: Lần sau cạch mặt cửa hàng cơm cho mình ra nhé: Buổi đầu tiên thì măm chả ngon, buổi sau cải thiện được chút rau - thịt thì cơm lại bị sống :| Ớn nhất là món thịt lợn :-ss Cả đĩa/ bát mọi người chỉ gắp tầm 3-4 miếng :|

SamusK
30-07-2012, 21:04
Nếu như vậy chúng ta sẽ ko có 1 kỷ niệm đẹp cùng với tinh thần đoàn kết như vậy:)

zinngoc
30-07-2012, 21:06
Tôi cần nói thêm là quan điểm của mỗi người có thể khác nhau. Đồng ý và chấp nhận sự khác biệt về quan điểm, và tôi chẳng bao giờ ép buộc ai phải đồng ý với quan điểm của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, không thay đổi. Đồng ý là phượt là sự trải nghiệm, nhưng bên cạnh đó, phượt không có nghĩa là tự nhiên đưa mình vào thế khó khăn không cần thiết như thế. Giờ hỏi lại toàn bộ các thành viên trong đoàn xem, liệu các bác có nghĩ rằng 20% các thành viên - nếu được hỏi - sẽ đồng ý chui vào cái quãng đường 1,5 kms đường lầy lội để ăn 1 bữa cơm không, trong khi có thể để xe ở bên ngoài, chỗ đoạn đường có rải đá không? tôi tin chắc các bác không thể kiếm được 20% các thành viên sẽ tự chui đầu vào cái thòng lọng đó. Chắc chắn sẽ là không, vì điều đó là không cần thiết chút nào, trong khi đại đa số các members còn cần phải về đến HÀ Nội kịp ngày chủ nhật. Nên nhớ rằng mọi người còn phải đi làm, và mục đích của đi phượt họ không phải là chui vào đó móc bùn nếu không thực sự cần thiết. Với tuyệt đại đa số các anh chị em, phượt là để đi du ngoạn, trở về an toàn, khỏe mạnh, không thiệt hại về tài sản và thân thể. Bên cạnh đó, chưa có lead nào không bỏ mặc cả đoàn một mình trong đêm đen, lặn ngụp trong vũng bùn như Lead này cả. Đó là sự vô trách nhiệm, thiếu tự trọng, thiếu văn hóa chứ không thể dùng từ nào hơn

Tôi lại thấy chỉ có mỗi bác là có ý kiến như thế đó, còn tất cả đều đồng ý. Bác vơ đũa cả nắm càng làm anh em bực thếm đó. Bác muốn chứng tỏ điều gì?
Tất nhiên, nếu biết đoạn đường đó như vậy thì ai chẳng thích, ăn uống tại nhà nghỉ . Bác đừng bôi xấu nhau như thế

vang_em_ga
30-07-2012, 21:07
chuyến đi này Gà học hỏi đươc nhiều điều và đúc rút rất nhiều king nghiệm cho bản thân !

chienthanpro
30-07-2012, 21:10
chuyến đi này Gà học hỏi đươc nhiều điều và đúc rút rất nhiều king nghiệm cho bản thân !
Ông Gà ơi! Uaz của anh có đi đc cái đường trơn ấy k?
Còn chuyện nước nôi kia ấy, em bảo bác là em đang hỏi mà, keke, mà anh em định tối thứ 4 off đấy, bác ra được k?
Mà anh Thế Anh add mọi người vào nhóm đi, bao nhiêu người chưa đc add kia kìa, keke!

doilaphudu
30-07-2012, 21:11
Thưa tất cả mọi người .
Đây là lần đầu tiên mình đi phượt và cũng không quen biết ai, nhưng chuyến đi đã để lại cho mình rất nhiều điều thú vị và làm động lực để mình có những cuộc đi tiếp theo ...
Quãng đường 1,5Km ấy thật là gian khổ và khó khăn nhưng thắm đầy tình người , Tất cả chúng ta đã vượt qua con đường đáng nhớ ấy và ở cuối con đường chúng ta đã là người chiến thắng .(P/S : Mình về đích thứ 3 nhé :)) )
Hy vọng, anh chị em suy nghĩ theo hướng tích cực và chúng ta sẽ có những chuyến đi nữa vui vẻ hơn.

Tôi yêu tất cả các bạn ! I love U "LEN NUONG" Group .

Thank all !
Mr.Linh ^_^

chienthanpro
30-07-2012, 21:15
Thưa tất cả mọi người .
Đây là lần đầu tiên mình đi phượt và cũng không quen biết ai, nhưng chuyến đi đã để lại cho mình rất nhiều điều thú vị và làm động lực để mình có những cuộc đi tiếp theo ...
Quãng đường 1,5Km ấy thật là gian khổ và khó khăn nhưng thắm đầy tình người , Tất cả chúng ta đã vượt qua con đường đáng nhớ ấy và ở cuối con đường chúng ta đã là người chiến thắng .(P/S : Mình về đích thứ 3 nhé :)) )
Hy vọng, anh chị em suy nghĩ theo hướng tích cực và chúng ta sẽ có những chuyến đi nữa vui vẻ hơn.

Tôi yêu tất cả các bạn ! I love U "LEN NUONG" Group .

Thank all !
Mr.Linh ^_^

Bác ơi, cảm xúc được lai ôm xinh thế nào? Bác bảo lúc về bác bảo em mà? Hôm nay mấy anh em chăm sóc em tốt quá, bây h ms dậy đc, gọi bác ra đỡ em bác chả đỡ!
http://www.facebook.com/groups/189240347873228/

chienthanpro
30-07-2012, 21:46
Thông báo: 20h tối thứ 4 ngày 1/8 anh em off tại trà đá ngã 4 sở sau đó đi hát ho cho nó sướng nhé!

chienthanpro
30-07-2012, 21:50
Chú gặp con UAZ 469 của anh thi biết ngay mà ! cung đường đấy không tính tiền chỉ tình tiền xăng thôi kaka !
Chém gió!
Tình hình bác đi off với mọi người đi?
Mà anh em mình có gì nói riêng với nhau, chuyện cái xe tăng chạy bằng nước ấy, sáng chế đấy bác ơi!

hungtks
30-07-2012, 22:11
Vậy là đã rõ tinh thần của mọi người, mọi ý kiến nên dừng lại ở đây, có lịch off rồi chúng ta ra đó chém gió sẽ vui vẻ hơn.
Chúc mọi người ngủ ngon!

chienthanpro
30-07-2012, 22:25
Vậy là đã rõ tinh thần của mọi người, mọi ý kiến nên dừng lại ở đây, có lịch off rồi chúng ta ra đó chém gió sẽ vui vẻ hơn.
Chúc mọi người ngủ ngon!

Đúng là anh Hùng, mọi người nể anh là phải! Anh với chúng em là 2 thế hệ kahcs nhau, nhưng anh vẫn giúp đỡ và hiểu chúng em ạ! Em rất cảm ơn anh ạ! Theo chị Huyền nói thì anh đúng là ra đi để tìm lại chính mình đấy ạ!

cub 50
31-07-2012, 04:29
Mới đi Mộc châu về (từ tối thứ 6 - tối Chủ nhật. Mình tham gia theo chương trình của một người bên Phuot.vn. Chuyến đi rất dở, vì tay Lead Nick cub_50 là một người rất vô trách nhiệm, và chưa bao giờ tổ chức dẫn đoàn đi đâu, mặc dù ông ta ba hoa khoác lác "đã từng đi 18.000 km/tháng". Quá bố láo và vô học. Đường đi Mộc Châu thì mọi người đã biết, rất đẹp và dễ đi. Nhưng thằng cha này có một quyết định sai lầm là ngu xuẩn, chứng tỏ sự thiếu kinh nghiệm khi bảo mọi người trong đoàn đi xe máy lên nương để đốt lửa trại và nướng gà, lợn. Đoạn đường đi lên nương có 1,5 km đi qua ruộng lúa có đường lầy lội, lúc mới đi vào mình đã thấy ngại, có nói với tay Lead là nên để xe phía ngoài rồi đi bộ vào, vì bản thân mình thấy trời sắp mưa, mà đoạn đường đó lại lầy lội, tiếc là lời cảnh tỉnh của mình không được đa số anh em chú ý, kể cả khi khuyên mọi người nên tranh thủ trước khi trời tối đưa xe quay ra ngoài rồi đi bộ vào. Kết quả là khi lên nương, đang đốt lửa nấu ăn thì trời đổ mưa. Khi ăn tối xong, mọi người đi xe ra và phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ vừa móc bùn vừa hò nhau đẩy xe mới ra được bên ngoài, vì lúc đó là nửa đêm, trời tối đen như mực. các vũng lầy khi đó sâu 50 cm lại bị lún

Bản thân thằng cha Lead người Hải Phòng và một bác đi FZ còn khốn khổ hơn, vì họ quyết định sáng Chủ nhật mới đưa xe ra, vì họ muốn ngủ đêm ở trên nương. Theo tin tối qua, thì ông Lead này và ông bạn đi xe FZ150 này suốt ngày Chủ nhật hôm qua không đưa được xe ra, mặc dù đã mang ván ra lót. Rổt cuộc họ phải bỏ xe ở đoạn đường siình lầy và thuê cả chục thanh niên dân tộc mang xe bò và ván ra lót mới đưa được 2 cái xe của họ ra.

Nói chung, anh chị em đã trả giá rất đắt cho sự ngu xuẩn và vô trách nhiệm của thằng cha Lead. Mọi người hãy nhớ mặt nó và cái thái độ vô học, vô đạo đức của thằng này nhé. TÔI XIN CẢNH BẢO CẢ DIỄN ĐÀN VỀ THẰNG NÀY


Tôi rất lấy làm tiếc và buồn anh Phong ạ. Nói thẳng với anh là lúc này (1h sáng /31/7) tôi mới về đến HN do trời mưa và thất lạc máy ảnh nên phải ở lại tìm.
Trước tiên, tôi xin gửi lời chào đến anh và anh chị em trong đoàn lời chào trân trọng!
Thưa anh Phong (đáng lẽ tôi phải gọi anh là chú nhưng anh cho phép xưng hô vậy, cũng như anh ngọt xớt anh em với các cô bé 8x, 9x mà điều này có lẽ anh chẳng nói với vợ con), chính bây giờ tôi mới lên tiếng vì 2 ngày qua tôi không cập nhật được internet. Trong lúc tôi vắng mặt, một số anh em trong đoàn đ• quá bức xúc về thái độ của anh nên đ• dùng nick của tôi để phản bác lại. Nhưng khi đọc những dòng của anh, tôi vẫn muốn nói với anh vài lời như thế này:
_ Trước hết, nhắc lại với anh đây là cung phượt của em Nguyên tổ chức, em có nhờ tôi quen biết trên đó hỗ trợ cùng em đường đi và nơi ăn chốn ở vì đoàn quá đông
_Anh lớn tuổi nhất đoàn, nhưng anh tham gia vào tổ chức của giới trẻ thì anh phải theo tổ chức, cũng như các cụ nói câu “ nhập gia tùy tục”.
_Mà chắc anh cũng biết, “ tiên trách kỷ_ hậu trách nhân” . Cung Mộc châu này là “Ngủ trên nương, nướng gà Mông” và không quên giới thiệu đường vào nương quá khủng, “khồng được gọi là đường”
Vậy mà chính anh tự “chui đầu vào cái thòng lọng đó” như lời anh nói trong khi anh lớn tuổi có thể đ• có cháu gọi bằng ông nội ông ngoại???
_Hơn nữa thưa anh, anh nghĩ lại xem mình có quá hồ đồ không khi nói rằng tôi và anh Hùng FZ phải “thuê cả chục thanh niên dân tộc mang xe bò và dây thừng vào mới kéo được 2 cái xe của họ ra”. Vậy lúc đó anh có mặt ở đó?, hay là anh cao chạy xa bay không kịp quay lại xem đồng đội của anh là anh Hùng ra sao?. Riêng điều này anh Hùng đ• trả lời sự thực trên diễn đàn và sẽ cho mọi người biết trực tiếp tại buổi offline sắp tới anh ạ!
_Xin nói với anh Phong, tôi chỉ là người giúp em Nguyên để mọi người được “Ngủ trên nương,nướng gà Mông”, nhưng do đoàn quá đông, chúng tôi buộc phải thuê nhà sàn bên ngoài để mọi người có nơi nghỉ ngơi tắm rửa. Chứ anh nghĩ xem, khi anh “chui đầu vào cái thòng lọng đó” có nghĩa là anh chấp nhận gian khổ, thiếu thốn. Người như anh, “có học” như anh nói chẳng lẽ nghĩ rằng ngủ trên nương có truyền hình cáp?, có nước nóng tắm, có đầy đủ thiết bị ư???
_Và khi ra ngoài Mộc châu, anh nói anh để quên điện thoại tại nhà sàn và tôi nhặt được thì tôi quá thất vọng về anh_một người đáng tuổi chú tôi. Điện thoại của anh là một người dân tộc nhặt được, đưa cho ông chú tôi (tên Nhẫn), chú đưa lai cho tôi bảo “gửi cho anh Phong” vì ông ấy nghe cuộc gọi vợ anh gọi đến thì đoán ra. Mà điều này mọi người cũng được biết thêm rằng hóa ra anh trốn vợ con đi chơi chứ không phải đi công tác!
_Và khi cầm lại điện thoại trong tay, anh đ• tỏ thái độ thế nào?. Anh buông một câu ngoại ngữ lai căng cụt lủn, mà người “vô học” như tôi không muốn hiểu. Nhưng với tôi, một người thuần Việt, ít nhất lúc đó tôi cũng có được câu “Cảm ơn” bằng tiếng mẹ đẻ với thái độ trân trọng anh ạ!
_Anh có nhớ chính tôi đ• tham gia với anh “Anh nên có lời cảm ơn người ta, tối anh quay ra mua gói bánh kẹo gọi là..vì nhà người ta có cháu nhỏ”. Nhưng điều nhỏ nhất ấy anh có làm được đâu?.
_Khi người nhặt được điện thoại biết thái độ của anh, ông ấy nói “tao tưởng thằng ấy có học?, biết thế tao ném đi còn hơn. Mày lấy cho tao 300 nghìn tiền chuộc cho bõ tức”. Tôi gửi lời nhắn ấy qua Nguyên thì anh kỳ kèo và trả được 200 nghìn!. Tôi không biết điện thoại của anh trị giá bao nhiêu,nhưng với bao nhiêu tiền để anh có thể mua được sự thật thà ấy của người dân tộc nọ???. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, vì khi anh em tôi mang mấy chai rượu đi để uống_ mời anh thì anh uống nhiệt tình. Nhưng anh hút thuốc lá thì bắn tỉa điếu một rồi cất ngay bao thuốc vào túi. Điều này có thể cũng theo thói quen gọn gàng thôi phải không anh?
_Thưa anh, chiều hôm đó trời mưa to ngoài dự kiến nên đoàn ta quá vất vả. Trong lúc các em của anh mỗi người đều hết sức lo sắp đồ ăn thì anh nằm ra giường hoặc ngồi dưới gốc cây mận. Anh giải thích rằng đang có “việc nhà”, điều này thì ai cũng biết rồi anh ạ!
_Sau một hồi vật lộn với cơn mưa để có món ăn thì anh là người tốp đầu tót lên trên phản ngồi vội vàng ăn trước. Còn lại anh Hùng, tôi, em Nguyên và gần chục anh chị em đang còn lo lắng xem mọi người còn thiếu bát đũa, thức ăn. Có đúng thế không anh?
_Khi mọi việc tương đối ổn, anh Hùng và chúng tôi mới bắt đầu ngồi ăn thì anh đ• xong và vội vàng kéo mọi người quay ra trước. Nếu trân trọng tổ chức,anh coi chúng tôi là lead đoàn tại sao anh không tham khảo lịch trình và xem chúng tôi đ• ăn xong chưa?. Trong mâm ấy, ít nhất có người bạn gái của tôi. Liệu cô ấy sẽ nghĩ về thái độ của anh như thế nào thưa anh?
_Tôi có nghe anh em phản ánh, khi mọi người tập trung kéo được cái xe của anh lên_ anh có quay lại giúp mọi người không?, hay anh chỉ cuống lên tìm cái đèn pin của anh mà một người đ• mượn? Và cậu Zin NB bị bỏng tay vì kéo xe anh đ• nhận được lời cám ơn của anh chưa?

Vậy anh Phong ạ, vẫn là các cụ ta nói “Đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại”, mà cây tre mang ra chẻ thì lắm đốt nhiều lạt. Mỗi sợi dây lạt lại là một comment phản bác lại anh mà thôi. Anh, tôi cùng mọi người đều rút ra được kinh nghiệm sau chuyến đi này nhưng anh ạ,mọi người chia sẻ với tôi nhiều kỷ niệm lắm anh chưa biết đâu.
Dù thế nào, tôi cũng sẽ vẫn luôn trân trọng anh _ người đáng tuổi chú tôi. Nhưng mong anh kiềm chế cảm xúc cá nhân nhất thời vì tinh thần phượt. Chứ không phải mang ra bôi nhọ nhau, vì ít nhất anh sẽ mang tiếng là “chấp với trẻ con” vì anh hơn tôi những 15 tuổi.
Vài điều gửi anh, kể ra anh góp ý riêng với tôi nếu tôi có hạn chế thì tôi còn trân trọng hơn nữa rất nhiều.
Chúc anh sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống gia đình và trên đường phượt!
Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả các anh cùng các bạn đ• đoàn kết gắn bó, thông cảm cho lead trong lúc khó khăn!
Trân trọng!

cub 50
31-07-2012, 06:53
Mình là người đi FZ, mình xin có vài lời chia sẻ như trên.
Mình không bênh vực ai, xong nếu mọi người đọc lịch trình thì sẽ hiểu sự việc. Lịch không phải là ra đêm song mọi người cố gắng ra nên sự vất vả là không thể tránh khỏi. Mình cũng có một vài khó khăn nhưng chính người nhà lead đã vào giúp đỡ nên xe ra mà không tốn một đồng nào. Mình về đến nhà người quen lead lúc 13h15 và được đón tiếp nồng hậu.
Đi với nhau một cung đường song Bác HNoff... nhiều bức xúc với mọi người quá, thằng cha nọ, ng Nam định, Thắng... thì không nên Bác ạ, nhất là lại lên diễn đàn để bôi nhọ nhau... Mong Bác comment cho đúng mức mới là người độ lượng.

Trân trọng chào anh HÙNG, vô cùng cám ơn anh đã vô tư bình luận trên thớt để giúp em tránh được tiếng xấu. Ở đời không ai là người trọn vẹn, nhưng những người độ lượng và kẻ đê tiện khác nhau một trời vực phải ko anh?. Mong anh tiếp tục ủng hộ vô tư và thẳng thắn sự thực trong buổi off sắp tới, tiếng nói của anh được trọng vọng nhất đoàn. Một lần nữa chân thành cám ơn anh_ người em mới quen biết được 3 ngày!

cub 50
31-07-2012, 06:59
Chuyến đi đã xong...tất cả đều có những trải nghiệm vui cho riêng mình....bác ko nên nghĩ ích kỷ và nói xấu người khác như vậy..bác có tuổi rồi...và nhất là ko nên lôi kéo ae nghĩ như bác...còn về lead như thế nào e ko quan tâm lắm...đc cùng mọi người,vui vẻ với mọi người,mình và cả đoàn an toàn,có đc những hồi ức đáng nhớ cho riêng mình:).....nếu cho e chọn lại có đi hay ko..thì đây hẳn là quyết định đúng đắn trong cuộc sống của e:)...

Chân thành cảm ơn bạn, cám ơn tất cả mọi người đã thông cảm!

cub 50
31-07-2012, 07:01
Tôi lại thấy chỉ có mỗi bác là có ý kiến như thế đó, còn tất cả đều đồng ý. Bác vơ đũa cả nắm càng làm anh em bực thếm đó. Bác muốn chứng tỏ điều gì?
Tất nhiên, nếu biết đoạn đường đó như vậy thì ai chẳng thích, ăn uống tại nhà nghỉ . Bác đừng bôi xấu nhau như thế


Chân thành cám ơn bạn và mọi người!

cub 50
31-07-2012, 07:04
Zin ngốc xin có vài lời với bác Officeman và tất cả anh chị em trong đoàn.

Phượt là gì chắc mọi người đã hiểu, với tôi và tất cả các bạn trẻ trong đoàn đã có một đêm vô cùng trải nghiệm. Ở đây chúng ta không trưởng thành qua sự việc đó mà đã giúp chúng ta vượt lên chính mình, tinh thần nhóm và đồng đội được mọi người thể hiện hết mình. Chúng ta không thể trách leader được, bởi vì trước khi vào nướng lợn leader đã nói cả đoàn hôm nay sẽ ở lại trên nương vì trời mưa nhưng chúng ta vẫn đi ra thì chúng ta phải chấp nhận. Đây là ý kiến của tất cả mọi người.
Thưa bác HNofficeman, nếu như không vì tinh thần đồng đội, tôi đã ra và về từ rất lâu rồi, nhưng vì tất cả mọi người tôi đã ở lại và cùng mọi người chia sẻ đoạn đường đó. Thậm chí, cổ tay tôi bị bỏng do giúp bác móc bùn từ cái bánh xe của bác ra đó, trong khi ngay từ lúc xuất phát cho đến lúc kết thúc cung đường, bác là người luôn luôn đưa ra những ý kiến, những câu nói khiến tất cả anh chị em trong đoàn có nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng tinh thần đoàn kết của mọi người sau những câu nói của bác không hề thay đổi. E rất tôn trọng bác nhưng là một người có tuổi, e ko hiểu bác đi được bao nhiêu cung đường, bác đã hiểu Phượt là gi? trên mọi cung đường chúng ta có thể đổ máu chứ không phải là du lịch, đi tour như đại gia hay các vị lắm tiền nhiều của cứ chăm chăm nghỉ dưỡng.

Theo nguồn tin tôi nắm bắt, tất cả anh chị em vô cùng thích thú với những trải nghiệm đã qua. Mặc dù cũng khá mệt và đang đôi phần bức xúc trước thái độ, hành động, cách ứng xử của bác trong chuyến đi và ngay cả lúc này. Tôi đồng tình với Hungtks rằng chúng ta không bênh một ai, tất cả mọi sự việc không thể nào hoàn mỹ được. Chúng ta hãy bỏ qua và phải thông cảm cho nhau, không nên tự cho mình quyền phán xét bất cứ 1 ai.

Xin cảm ơn và nhớ tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở cung đường khác nhé.
Zin Ninh Binh

Trân trọng ghi nhận ý kiến của bạn, chúc cuộc sống luôn gặp nhiều niềm vui!

cub 50
31-07-2012, 07:15
Tôi xin nói thêm với anh Phong: Anh cũng đã ngoài 50 tuổi, ở cái tuổi anh còn hiếm người "đú" như chúng tôi. Anh nói khi vào nương anh "nói với lead đừng vào nữa" là nói với ai?, tôi vào sau anh gần một tiếng vì mua rượu, giấy ăn, nước lọc, một số đồ dùng cho đoàn. Bản thân anh đi người không có cái đt còn đánh rơi ở nương ngô (mà anh gọi là ruộng lúa_ tôi nghi ngờ về sự "có học" này của anh khi ko biết đâu là cây ngô, cây lúa) thì anh còn nói gì?. Tất cả những gì đã qua chắc mọi người cũng đã biết được sự "có học" của anh. Xin lỗi anh, "HỌC" là một phần của văn hóa, có thể tuổi đời tuổi nghề tôi kém anh về "Học", nhưng riêng trong trường hợp này tôi thấy anh kém "Văn hóa" hơn tôi rất nhiều anh ạ!. Tốt nhất là anh lên suy nghĩ cho đúng tư cách một người đàn ông, một người anh, một người chú, thậm chí là một người ông đối với lứa tuổi các thành viên trong đoàn!

ngocmatmeo
31-07-2012, 07:36
Xin chào cả nhả, đợt đi vừa rồi có lẽ dính trận mưa bão nên không được thành công như ý muốn của mọi người. Mình thấy nhiều người có vẻ hoảng hốt và cũng như lần đầu tiên được trải nghiệm những tình huống như vậy nhưng đó là phượt đấy các bạn ah. Đi phượt là để trải nghiệm được cuộc sống, để thấy thêm cuộc sống có ý nghĩa hơn các bạn ah. Nếu chúng ta biết đoàn kết, chia sẽ những khó khăn thì thành công sẽ đến nhanh chóng hơn, còn mỗi người một ý hướng thì sẽ không bao giờ gặp được kết quả thành công đâu.
Mình thì đi phượt chưa được nhiều và các cung đường cũng chỉ biết sơ sơ nhưng có nhiều tình huống đi phượt mình đã được gặp và được trải nghiệm không phải nói là ít. Cũng cách đây nửa tháng mình cũng có join với đoàn của bác Cub50 trong hành trình Tây Yên Bái xuyên qua Mộc Châu và cũng đến nơi mà mọi người vừa tham gia, thời điểm mình đi thời tiết cũng không khủng khiếp và mưa lầy như đợt này nên cung đường đi cũng đỡ vất vả với lại đợt trước bọn mình chỉ có chục mạng nên tinh thần đoàn kết cũng ổn hơn. Hầu như mọi người ai cũng có trách nhiệm với tất cả đoàn, đơn giản như chuyện lo ăn lo ngủ thì mỗi người đều có nhiệm vụ giải quyết. Còn như đợt này mình thấy đoàn đi đông và có nhiều khúc mắc xảy ra, có thể là do mọi người còn thiếu kinh nghiệm tập thể.
Nói thật với mọi người như thế này, đi phượt đúng là để hưởng cái cảm giác tinh thần tự do con người được hưởng thụ nhưng mình đã gặp rất nhiều trường hợp nói ra thì thật là bức xúc. Nhiều người có tư tưởng rằng mình đã bỏ mất tiền ra thì mình phải được hưởng thụ, phải được thỏa mãn tất cả. Nhưng mọi người đã nhầm tưởng, đây không phải là tour du lịch, không phải hành trình được lên là để mọi người an dưỡng. Đây là phượt, và đã đi phượt thì sẽ gặp rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười nhưng chính mình sẽ là người phải xử lí giải quyết chứ không phải trông chờ vào leader phía công ty du lịch như đi tuor.
Đợt vừa xong đi Tây Yên Bái cũng gặp phải trường hợp dở khóc dở mếu, đi xe vào trong Háng thì bị dân trong đó rút sạch xăng và còn thêm một xe bị hỏng. Nếu gặp tình huống đấy mọi người sẽ xử lí như thế nào khi mà xe bị hỏng đẩy vật vã từng con dốc, điện thoại hết pin dở ương mất sóng liên lạc, mỗi 2 con người bé nhỏ giữa một nơi xa lạ hoang vu một bên là vực trên con đường rộng gần 1m trời thì mây gió ùn ùn kéo tới. Mình nghĩ nếu xảy ra tình huống xấu nào thì chắc chắn phải chấp nhận thôi, đây là tình huống thực tế mình đã gặp nên rất cần sự đoàn kết giữa mọi người để giải quyết khó khăn trong những tình huống như vậy.
Gửi bác Phong, lần trước bác cũng join cung mùa nước đổ mà em lập trên diễn đàn. Thực tế đi trên những cung đường như thế này không có loại xe nào tốt hơn những loại xe nhỏ gọn và dễ xử lí đâu bác ah, với những loại xe như của bác em nghĩ chỉ có thể chạy trên đường trường mà thôi chứ không thể vào những cung đường off road được. Mà bác có nói cái Exciter em thấy nó phù hợp hơn cho cung đường off road. Với lại tuổi bác em nghĩ nên join những nhà tuor thì hợp lí hơn, vừa phù hợp về thời gian và cả về sức khỏe nữa. Chúc bác mạnh khỏe, chào thân ái cả nhà.
Hum nào ọp ọp cho mềnh join cái nhỉ nhỉ....

ngocmatmeo
31-07-2012, 07:40
Tôi xin nói thêm với anh Phong: Anh cũng đã ngoài 50 tuổi, ở cái tuổi anh còn hiếm người "đú" như chúng tôi. Anh nói khi vào nương anh "nói với lead đừng vào nữa" là nói với ai?, tôi vào sau anh gần một tiếng vì mua rượu, giấy ăn, nước lọc, một số đồ dùng cho đoàn. Bản thân anh đi người không có cái đt còn đánh rơi ở nương ngô (mà anh gọi là ruộng lúa_ tôi nghi ngờ về sự "có học" này của anh khi ko biết đâu là cây ngô, cây lúa) thì anh còn nói gì?. Tất cả những gì đã qua chắc mọi người cũng đã biết được sự "có học" của anh. Xin lỗi anh, "HỌC" là một phần của văn hóa, có thể tuổi đời tuổi nghề tôi kém anh về "Học", nhưng riêng trong trường hợp này tôi thấy anh kém "Văn hóa" hơn tôi rất nhiều anh ạ!. Tốt nhất là anh lên suy nghĩ cho đúng tư cách một người đàn ông, một người anh, một người chú, thậm chí là một người ông đối với lứa tuổi các thành viên trong đoàn!

Bác Cub50 ah, không nên bức xúc quá chắc có lẽ mọi người chưa hiểu được ý nhau thôi.

cub 50
31-07-2012, 07:50
bác cub50 ah, không nên bức xúc quá chắc có lẽ mọi người chưa hiểu được ý nhau thôi.

Ừ, cám ơn em _ lãng tử: Một thành viên tham gia cung tây Yên Bái và ngủ nương Mộc Châu rất thành công ngày 12_17/7/2012!

babyone
31-07-2012, 07:58
Tôi cần nói thêm là quan điểm của mỗi người có thể khác nhau. Đồng ý và chấp nhận sự khác biệt về quan điểm, và tôi chẳng bao giờ ép buộc ai phải đồng ý với quan điểm của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, không thay đổi. Đồng ý là phượt là sự trải nghiệm, nhưng bên cạnh đó, phượt không có nghĩa là tự nhiên đưa mình vào thế khó khăn không cần thiết như thế. Giờ hỏi lại toàn bộ các thành viên trong đoàn xem, liệu các bác có nghĩ rằng 20% các thành viên - nếu được hỏi - sẽ đồng ý chui vào cái quãng đường 1,5 kms đường lầy lội để ăn 1 bữa cơm không, trong khi có thể để xe ở bên ngoài, chỗ đoạn đường có rải đá không? tôi tin chắc các bác không thể kiếm được 20% các thành viên sẽ tự chui đầu vào cái thòng lọng đó. Chắc chắn sẽ là không, vì điều đó là không cần thiết chút nào, trong khi đại đa số các members còn cần phải về đến HÀ Nội kịp ngày chủ nhật. Nên nhớ rằng mọi người còn phải đi làm, và mục đích của đi phượt họ không phải là chui vào đó móc bùn nếu không thực sự cần thiết. Với tuyệt đại đa số các anh chị em, phượt là để đi du ngoạn, trở về an toàn, khỏe mạnh, không thiệt hại về tài sản và thân thể. Bên cạnh đó, chưa có lead nào không bỏ mặc cả đoàn một mình trong đêm đen, lặn ngụp trong vũng bùn như Lead này cả. Đó là sự vô trách nhiệm, thiếu tự trọng, thiếu văn hóa chứ không thể dùng từ nào hơn
Bác ơi, tụi em còn đang định lội 10km đường rừng lầy ngập mắt cá để vô thác 7 tầng ở Nậm Nung bác ah. Leader đoàn em đang lập đàn cầu mưa cho đủ sình trên cung đường 722. (Sorry nhóm mình chém gió tý :) ) . Topic của tụi mình ở đây https://www.phuot.vn/threads/48882-722-N%E1%BA%ADm-Nung-Xanh-Nam-Ka-H%E1%BB%93-L%C3%A1n-Tranh-%C4%90%C6%B0ng-K-N%E1%BB%9B-(s%C3%A1ng-2-8-5-8-2012)

Àh, đi cung này, các bác đi Ex được ưu ái cảnh cáo là không thích hợp .

Khi nào em có dịp ra Bắc, bác Cub 50 dành cho em ít phút cafe nhé :)

cub 50
31-07-2012, 08:04
Bác ơi, tụi em còn đang định lội 10km đường rừng lầy ngập mắt cá để vô thác 7 tầng ở Nậm Nung bác ah. Leader đoàn em đang lập đàn cầu mưa cho đủ sình trên cung đường 722. (Sorry nhóm mình chém gió tý :) ) . Topic của tụi mình ở đây https://www.phuot.vn/threads/48882-722-N%E1%BA%ADm-Nung-Xanh-Nam-Ka-H%E1%BB%93-L%C3%A1n-Tranh-%C4%90%C6%B0ng-K-N%E1%BB%9B-(s%C3%A1ng-2-8-5-8-2012)

Àh, đi cung này, các bác đi Ex được ưu ái cảnh cáo là không thích hợp .

Khi nào em có dịp ra Bắc, bác Cub 50 dành cho em ít phút cafe nhé :)

Xin chân thành cám ơn bạn, hôm đó mình đang phượt Hà giang. Nhưng nhất định sẽ liên lạc với bạn để cafe chia sẻ. Vui lòng SMS cho mình: cub 50 :0987309168

Lưu Mai Mai
31-07-2012, 08:33
Thực sự em đọc cung này của bác thấy rất thích nhưng em thấy không thể join được, một phần do sức khỏe yếu không ngủ được ở trên nương, một phần công việc em dạo này bận không đi được. Em cũng nói với mấy người bạn em, hành trình hay thật.

Biết sức mình không đủ nên em không dám theo, em thiết nghĩ nếu ở hoàn cảnh nào đó mà mình không đáp ứng được thì mình nên ngừng lại để không ảnh hưởng đến đoàn. Và bản thân mình tự độc lập lo cho mình mà không nên đòi hỏi lead hay bất cứ ai trong đoàn lo cho.

Bác HN off gì đó nếu cảm thấy không muốn đi tiếp, sao bác không tự lui luôn, còn ai muốn đi tiếp, đã lao vào gian khổ nghĩa là nên chấp nhận, em nghĩ các bác không nên cãi nhau ở đây nữa, nhưng có điều, chắc sau này, nếu ai lập cung chắc cũng nên hỏi kỹ lưỡng người muốn tham gia có chấp nhận đi vào gian khổ, và nên cảnh báo các đoạn đường có những khó khăn này xảy ra cho người đăng ký tự cân nhắc đánh giá.

Em nhỏ người non dạ, em nói sai điều gì, các bác bỏ quá cho.

HanoiOfficeman
31-07-2012, 08:47
Bác ơi, tụi em còn đang định lội 10km đường rừng lầy ngập mắt cá để vô thác 7 tầng ở Nậm Nung bác ah. Leader đoàn em đang lập đàn cầu mưa cho đủ sình trên cung đường 722. (Sorry nhóm mình chém gió tý :) ) . Topic của tụi mình ở đây https://www.phuot.vn/threads/48882-722-N%E1%BA%ADm-Nung-Xanh-Nam-Ka-H%E1%BB%93-L%C3%A1n-Tranh-%C4%90%C6%B0ng-K-N%E1%BB%9B-(s%C3%A1ng-2-8-5-8-2012)

Àh, đi cung này, các bác đi Ex được ưu ái cảnh cáo là không thích hợp .

Khi nào em có dịp ra Bắc, bác Cub 50 dành cho em ít phút cafe nhé :)

Vấn đề là anh em tham gia cần được khuyến cáo trước nên đi loại xe gì. Đây chính là vấn đề mình muốn nói. Chuyến đi Y Tý đợt trước bạn gì tổ chức, mình được Lead khuyến cáo về việc đi xe gì thì thích hợp nên lúc đó mình con Ex của mình chưa kịp thay lốp xăm cho phù hợp nên mình quyết định không tham gia chính là vì thế. Đó là điều mình nghĩ, anh em cần ở Lead

dnminh
31-07-2012, 09:17
Chào bác Phong, hôm đi off em nhớ ko nhầm thì hình như bác nói với ai đó là bác ko đi bằng con xe đó chứ nhỉ? Vậy mà lúc lên đường em lại thấy bác vẫn đi con đó? Em ko có ý kiến gì thêm. Bác nói lead vô trách nhiệm nhưng em là người nữ duy nhất ngủ lại nương, vậy bác có biết gần 12h đêm dân bản gọi điện cho anh cub50 báo cả đoàn chưa về và có cảnh báo cẩn thận trai bản vây mọi người (em đang ngủ nên ko nghe rõ hết được) vậy là mấy anh em (trai bản và Nguyên) đang say rượu vẫn phải cố mò ra để đưa cả đoàn về nơi nghỉ cho an toàn. Nếu là người vô trách nhiệm như anh nói thì em nghĩ lead đã bỏ mặc mọi người đi ngủ cho khỏe rồi bác à

Sư thầy
31-07-2012, 09:38
Haizzzzzzzz, có vấn đề trong việc truyền thông tin ở đây, thông tin từ các phía không tới được tất cả các đích cần tới. Hay nói một cách đơn giản là có độ vênh trong quan niệm. Một bên quen với kiểu hơi bụi bặm mà chúng ta vẫn gọi là phượt (gọi là hơi thôi nhé, vì bây giờ còn có kiểu đi là dạt 100%, ngủ lều bạt hoặc ngủ khách sạn ngàn sao), một bên (có lẽ) quen với kiểu hơi hưởng thụ một tí. Nhưng dù sao, lead cũng đã mô tả tương đối chi tiết về cung đường; vấn đề còn lại là trách nhiệm của tất cả các thành viên, cũng phải tìm hiểu về cung đường mình sẽ đi, chỗ nào chưa rõ thì cần hỏi kỹ.

@HanoiOfficeman: bác nói đường Mộc Châu dễ đi, ..., lead lại dẫn vào bản trong Tân Lập, ... điều đó chứng tỏ bác không đọc kỹ lịch trình đi rồi; do vậy, những phát biểu của bác ít nhiều phải xem xét lại. ? Đồng thời, tránh mạt sát trên diễn đàn, không có ích gì mà còn bị đánh giá thấp đi. Còn riêng vấn đề xe pháo, có chút ý kiến nho nhỏ: có vẻ bác thích đi xe 150cc, nhưng có lẽ xe đó chỉ phù hợp với đường nhựa, đèo dốc, còn đường lầy hoặc khi hỏng hóc mà không có điều kiện sửa thì nó là ác mộng cho cả chủ xe và cả đoàn (vì trọng lượng của nó). Cả xe Exciter cũng vậy, vào đường lầy thì chỉ có ngồi cạo bùn đất vì chắn bùn thấp; xe FX thì lốp tròn, vào đường lầy thì trượt bánh, lắp lốp chân chó hoặc quấn xích, thừng thì mới khắc phục được. Trước em đi Pù Luông (đường lầy), em đi WaveS thì ngon, chả phải cạo bùn đất gì, còn xe thì Bồ câu cạo bùn, xe FX thì quấn thừng mà vẫn trượt.

@cub 50, chienthanpro: âu cũng là để rút kinh nghiệm khi tổ chức đoàn đông, thành phần không đều nhau (về độ tuổi, quan niệm, điều kiện tài chính, kinh nghiệm, sức khoẻ, ...) bác cub 50 và chienthanpro ạ.

@All: mình phát biểu trên tinh thần khách quan mặc dù đã đi cùng với bác cub 50, ngocmatmeo, chienthanpro trong đợt đi Tây Yên Bái xuyên sang Mộc Châu để nướng gà trên nương vào giữa tháng 7 vừa rồi.

chienthanpro
31-07-2012, 10:29
Úi zời, úi zời!
Ông cub tìm được máy ảnh hả? Tối qua mấy anh em rủ nhau đi phượt đêm nên bây h nhà cháu mới dậy ạ!

Nhà cháu ít tuổi nhưng cũng có tý tẹo ý voi thế này ợ!

@all: Chắc mọi người hiểu hết mọi việc rồi, thôi dĩ hòa vi quý, làm vài chén rượu lại chém gió gặt bão ấy mà! Nên nhà mình ý kiến làm gì nữa cho nó mất đoàn kết ra nhể? Em là em yêu mọi người lắm, nhớ mọi người nữa, chờ đến buổi off quá!
@cub: Anh rút kinh nghiệm nhé, lần sau đừng uống say mà như thế nữa!
@ a Phong: sự việc nó đã như thế này thì thôi anh ạ, mọi người hiểu hết mà, thôi, k com men anh nhé!
@ sư thầy, anh Tuấn lãng tử: em k ngờ các anh cũng đọc được bài này, em cảm ơn anh đã ở bên em trong những lúc này, cũng như khi anh em mình đẩy từng xe, khiêng nhau đi mà mặt vẫn cừoi tươi, chắc nhưnghx vất vả mà anh em mình trải qua còn khó khăn hơn nhiều với 20km đừong anh nhỉ?
Em xin cảm ơn ạ!

Say1ly
31-07-2012, 11:09
Mấy hnay HN trời hôm nào cũng mưa, chienthanpro em xem lại địa điểm offline xem sao, tối đó có thể có mưa đó :-s
Àh, em xem thế nào tổng kết vụ đi Mộc Châu này trước khi offline được không nhể. Nếu mà thiếu thì trời mưa gió mọi người mà offline thì anh cũng sẽ qua để đưa nốt :)

chienthanpro
31-07-2012, 11:34
Thông báo lần 2: Ngày may 20h thứ 4 cả nhà đi off nhé, nhớ quá rồi, vẫn quán trà đá hôm trước ở bách khoa đi ạ, ưu tiên kít tý ạ, cũng gần cho anh zin và anh phòng phóng từ ninh bình ra off với cả nhà! Xong ca ra ô kề ở đại la ạ!
Mội người đút túi 100k để đi hát nhé!
Hôm đó có 3 cặp đôi ra mắt nên chưa chắc phải đóng tiền ạ!

gaique
31-07-2012, 11:53
Thông báo lần 2: Ngày may 20h thứ 4 cả nhà đi off nhé, nhớ quá rồi, vẫn quán trà đá hôm trước ở bách khoa đi ạ, ưu tiên kít tý ạ, cũng gần cho anh zin và anh phòng phóng từ ninh bình ra off với cả nhà! Xong ca ra ô kề ở đại la ạ!
Mội người đút túi 100k để đi hát nhé!
Hôm đó có 3 cặp đôi ra mắt nên chưa chắc phải đóng tiền ạ!
Gaique đề nghị đổi địa điểm ra cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô chỗ cuối đường Trần Hưng Đạo gần Quán Sứ, hoặc Trần Đại Nghĩa ấy ạ, toàn đường to cả mà, chứ Tạ Quang Bửu vừa khó tìm vừa xa, hic, mình là mình sợ lạc đường lắm

vchi280
31-07-2012, 12:17
Cho mình vào group trên fb với, hôm đó chưa kịp ghi
http://www.facebook.com/vu.chi.9

Chumaanhhung
31-07-2012, 12:59
Mình cũng đã tham gia cung Tây Yên Bái, Mộc Châu và ngủ nương ở Tân Lập cùng đoàn của anh Cub50 đợt rồi. Thấy chả có vấn đề gì phàn nàn cả. Xác định đi phượt là phải chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi chuyện bất ngờ rồi. Đó mới gọi là trải nghiệm. Anh Cub50 rất nhiệt tình. Nếu đi phượt với tinh thần như của bác HNoff thì thôi ở nhà quấn chăn cho khỏe thân ạ. Ko phải kêu ca phàn nàn ai, ko phải bực tức vì ai và cũng ko làm cả đoàn mất vui. Vì bản thân mà làm cả đoàn mất vui là ko hay rồi. Đi phượt thì tinh thần đồng đội phải cao mới vượt qua được thử thách.
Hơn nữa, cho dù là chiến thần hay anh Cub50 lead cung này, thì chúng ta trước tiên phải cảm ơn người đứng ra tổ chức trước chứ, vì họ tổ chức vì đam mê, muốn chia sẻ, chứ ko làm kinh tế, chẳng có ăn của ai đồng nào hết. Vì vậy nếu có sơ suất, thiếu sót thì hãy cùng nhau đóng góp để sau này sẽ tốt hơn chứ đừng làm thinh rồi lên diễn đàn nói những lời lẽ ko hay như vậy. Còn những chuyện xảy ra trên duong đi chỉ là ngoài ý muốn. Vấn đề là làm sao chúng ta, với tinh thần đồng đội, vượt qua được những vấn đề ko nói trước đó thôi.
Một người đi nói xấu 1 người thì mọi người ko đánh giá người bị nói xấu đâu mà đánh giá người buông lời đấy bác ạ.
Chỉ 1 số ý kiến khách quan.
Mong tất cả chúng ta đều suy nghĩ kỹ trước bất kỳ hành động nào và cùng nhau xây dựng tinh thần phượt đúng nghĩa
Thân ái

vang_em_ga
31-07-2012, 13:27
Gái Quê ơi?


E là e nhớ nhất cái lúc nửa đêm chúng mình ở nương ngô với nhau ấy ạ !!!!!!!!


Ở Nương ngô anh có đươc làm gì em đâu mà em lại bảo ,,,< chúng mình ở bên nhau >.... huhu có tiếng nhưng chẳng được miếng nào ! hôm nào off cho anh xin miếng nhá !HEHEHEE:L

Fred_Nguyen90
31-07-2012, 13:49
Tối mai off em lại ko đi đc :((((

dinhhung91
31-07-2012, 13:51
Gái Quê ơi?


E là e nhớ nhất cái lúc nửa đêm chúng mình ở nương ngô với nhau ấy ạ !!!!!!!!


Ở Nương ngô anh có đươc làm gì em đâu mà em lại bảo ,,,< chúng mình ở bên nhau >.... huhu có tiếng nhưng chẳng được miếng nào ! hôm nào off cho anh xin miếng nhá !HEHEHEE:L
Ah , dê quá nè:LL

dinhhung91
31-07-2012, 13:59
bác Thắng Exciter đâu rùi, nhìn dè em nì ,ngon choét chưa , nhìn đố bác nào dám bảo xe em mất ZIN đó:)):)):))
https://i982.photobucket.com/albums/ae306/daiminhmobile/DSC00190.jpg
https://i982.photobucket.com/albums/ae306/daiminhmobile/DSC00189.jpg

gaique
31-07-2012, 14:06
Ô, thế chả phải chúng mình đã ở bên nhau là gì, bác chóng quên quá, hôm đó e cầm hộ bác cái ấy của xe bác mà, cái gì em quên tên rồi, cơ mà e nhớ là e đã cầm ạ

Gái Quê ơi?


E là e nhớ nhất cái lúc nửa đêm chúng mình ở nương ngô với nhau ấy ạ !!!!!!!!


Ở Nương ngô anh có đươc làm gì em đâu mà em lại bảo ,,,< chúng mình ở bên nhau >.... huhu có tiếng nhưng chẳng được miếng nào ! hôm nào off cho anh xin miếng nhá !HEHEHEE:L

nhimxuhd
31-07-2012, 14:33
Thông báo lần 2: Ngày may 20h thứ 4 cả nhà đi off nhé, nhớ quá rồi, vẫn quán trà đá hôm trước ở bách khoa đi ạ, ưu tiên kít tý ạ, cũng gần cho anh zin và anh phòng phóng từ ninh bình ra off với cả nhà! Xong ca ra ô kề ở đại la ạ!
Mội người đút túi 100k để đi hát nhé!
Hôm đó có 3 cặp đôi ra mắt nên chưa chắc phải đóng tiền ạ!
Đề nghị chuyển địa điểm, nghe k đồ xấu zaiiiii =))

vietvoiz
31-07-2012, 15:31
Tiếc quá, rôm rả vụi thế này mà nhà cháu trượt không đi được mặc dù đã hỏi han, thế có được tham gia ộp không hở các bác ;)

Huyennt1812
31-07-2012, 19:01
Nguyên này, mày post lịch off lên hội kín "Lên nương" ấy :D chứ anh em giờ ko vào đây mấy đâu! Chốt time với địa điểm đi, để mọi người còn sắp xếp

dienvidong
31-07-2012, 21:12
Chào cả nhà, mình là một thành viên mới trên diễn đàn và mình cũng chưa đi được nhiều. Mình mới tham gia 2 cung phượt: cung tây Yên Bái và cung Mộc Châu " nướng gà, ngủ nương" ngày 12-17/7 vừa rồi, cả 2 cung đều do anh cub 50 lead đoàn. Lần đầu tiên đi phượt mình hơi bỡ ngỡ và lo lắng tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh cub 50, mình cũng như đoàn của mình (đoàn 138 ) đã có những cảm xúc và trải nghiệm đấy thú vị mà trong cuộc sống thường nhật mình chưa bao giờ cảm nhận được điều( Chân thành cảm ơn anh cub 50:) ). Còn cung Mộc Châu lần này mặc dù rất muốn nhưng mình không có cơ hội tham gia cùng mọi người, tuy nhiên mình cũng xin có một vài ý kiến khách quan: thứ nhất một số thành viên trong đoàn đã không đọc kĩ nội dung của chuyến đi "Mộc Châu ngủ trên nương, nướng gà" ( chienthanpro đã post rất rõ ràng ), đây là một chuyến đi để trải nghiệm, khám phá và cùng chia sẻ chứ không phải là một chuyến đi hưởng thụ. Thứ hai đoàn đi lần này khá đông và thời tiết cũng không được thuận lợi vì vậy không thể tránh khởi những bất đồng quan điểm. Mình không bênh vực ai cả tuy nhiên việc bác HanoiOff.. nói xấu người khác trên diễn đàn như vậy thì ngay bản thân mình và rất nhiều các bạn khác trên diễn đàn đều rất bức xúc. Cháu mong rằng sẽ không có những trường hợp tương tự xảy ra trên diễn đàn bác ạ:). và mình cũng mong mọi người sẽ gắn bó, đoàn kết hơn để cùng nhau cảm nhận và chia sẻ ở những cung đường tiếp theo.:D

vang_em_ga
01-08-2012, 10:40
bác Thắng Exciter đâu rùi, nhìn dè em nì ,ngon choét chưa , nhìn đố bác nào dám bảo xe em mất ZIN đó:)):)):))
https://i982.photobucket.com/albums/ae306/daiminhmobile/DSC00190.jpg
https://i982.photobucket.com/albums/ae306/daiminhmobile/DSC00189.jpg

Được đấy chỗ này hay àh nha ! Hùng giới thiệu xem có chị em nào mất zin đến chỗ này mà hàn cho nó zin nhể !nhìn phê phết đúng là công nghệ cao!

cub 50
01-08-2012, 11:48
Chào cả nhà, sau cung MC nhà mình vừa thực hiện có những lý do chủ quan và khách quan nên đã xảy ra một số việc ko như ý. Nhưng nói chung mọi người vẫn có những kỷ niệm sâu sắc về chuyến đi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và thông cảm cho Lead trong lúc khó khăn. Riêng anh Phong nếu có còn ý kiến nào riêng nữa đề nghị anh liên lạc riêng với tôi để anh em hiểu và thông cảm với nhau hơn (những gì đã qua chắc mọi người cũng đã hiểu hơn về mâu thuẫn ko đáng có của anh em mình). Tối nay đoàn offline mọi người cùng chia sẻ và rút kinh nghiệm cho cuộc sống và những cung phượt tiếp theo. Cub 50 vì ở xa (HP) nên ko tham dự cùng mọi người được, mong có sự thông cảm. Mong được gặp mọi người buổi off sau
Chúc cả nhà vui vẻ!

Huyennt1812
01-08-2012, 12:47
Được đấy chỗ này hay àh nha ! Hùng giới thiệu xem có chị em nào mất zin đến chỗ này mà hàn cho nó zin nhể !nhìn phê phết đúng là công nghệ cao!

Anh thắng ơi, anh cho cái địa chỉ FB đi, để mọi người còn Tag ảnh anh chứ! Bên nhóm Lên nương còn thiếu mỗi anh thôi đấy ^^

vang_em_ga
01-08-2012, 13:08
Anh thắng ơi, anh cho cái địa chỉ FB đi, để mọi người còn Tag ảnh anh chứ! Bên nhóm Lên nương còn thiếu mỗi anh thôi đấy ^^

Hi Hi có gì đâu cơ chứ các bạn thấy vui vẻ và fê là ôk rôii!ai đó chỉ cách mình tạo hay làm gì với FB với được không?hoặc nhay vào số 0986944440 minh goi lại !

chienthanpro
01-08-2012, 13:13
Hi Hi có gì đâu cơ chứ các bạn thấy vui vẻ và fê là ôk rôii!ai đó chỉ cách mình tạo hay làm gì với FB với được không?hoặc nhay vào số 0986944440 minh goi lại !

Để em lập luôn cho anh 1 cái cho nó dễ nhỉ?

dinhhung91
04-08-2012, 11:13
Chào cả nhà, sau cung MC nhà mình vừa thực hiện có những lý do chủ quan và khách quan nên đã xảy ra một số việc ko như ý. Nhưng nói chung mọi người vẫn có những kỷ niệm sâu sắc về chuyến đi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và thông cảm cho Lead trong lúc khó khăn. Riêng anh Phong nếu có còn ý kiến nào riêng nữa đề nghị anh liên lạc riêng với tôi để anh em hiểu và thông cảm với nhau hơn (những gì đã qua chắc mọi người cũng đã hiểu hơn về mâu thuẫn ko đáng có của anh em mình). Tối nay đoàn offline mọi người cùng chia sẻ và rút kinh nghiệm cho cuộc sống và những cung phượt tiếp theo. Cub 50 vì ở xa (HP) nên ko tham dự cùng mọi người được, mong có sự thông cảm. Mong được gặp mọi người buổi off sau
Chúc cả nhà vui vẻ!
Cub 50 mong đc gặp mọi người ở những chuyến đi sau kìa =)) =))=))

dinhhung91
04-08-2012, 11:19
Chào bác Phong, hôm đi off em nhớ ko nhầm thì hình như bác nói với ai đó là bác ko đi bằng con xe đó chứ nhỉ? Vậy mà lúc lên đường em lại thấy bác vẫn đi con đó? Em ko có ý kiến gì thêm. Bác nói lead vô trách nhiệm nhưng em là người nữ duy nhất ngủ lại nương, vậy bác có biết gần 12h đêm dân bản gọi điện cho anh cub50 báo cả đoàn chưa về và có cảnh báo cẩn thận trai bản vây mọi người (em đang ngủ nên ko nghe rõ hết được) vậy là mấy anh em (trai bản và Nguyên) đang say rượu vẫn phải cố mò ra để đưa cả đoàn về nơi nghỉ cho an toàn. Nếu là người vô trách nhiệm như anh nói thì em nghĩ lead đã bỏ mặc mọi người đi ngủ cho khỏe rồi bác à
thì rõ ràng " lead đã bỏ mặc mọi người đi ngủ cho khỏe rồi " còn gì nữa , còn Nguyên xuống anh em đã mệt r còn phải đẩy thêm cả xe Nguyên =)):)) xin lỗi ,em lại ném đá à:LL

dinhhung91
04-08-2012, 11:21
Được đấy chỗ này hay àh nha ! Hùng giới thiệu xem có chị em nào mất zin đến chỗ này mà hàn cho nó zin nhể !nhìn phê phết đúng là công nghệ cao!
Khoản này nghe chừng khó nhể , xe mất Zin em còn làm lại đc , chứ các chị em thì e chỉ làm đc ngược lại điều đó thui :D

gaique
04-08-2012, 22:46
Lead ơi, Cũng hơn tuần rồi từ khi đoàn về, vậy cho mình hỏi là kinh phí thu chi nó như thế nào? Mấy bữa ăn đều có vấn đề, nhất là ở cái quán gì dọc đường í nhỉ??????????????

ngtuananha2
04-08-2012, 22:55
Bớ a Leader của chúng ta. Bác bố cáo tài chình cho bọn em nhờ vả xiu ( " lưu ý về chất lượng 2 bữa ăn trưa tại quán Duy Phong đêk ổn ). Bọn em còn biết và cân đối tài chính cho vụ tình nguyện tiếp theo
Lead ơi, Cũng hơn tuần rồi từ khi đoàn về, vậy cho mình hỏi là kinh phí thu chi nó như thế nào? Mấy bữa ăn đều có vấn đề, nhất là ở cái quán gì dọc đường í nhỉ??????????????
Nhanh ko nóng lắm roài :help

cub 50
04-08-2012, 23:13
Mọi người ơi, anh đang chạy cung Hà Giang nên bây giờ mới cập nhật được Net. Mong mọi người hiểu giúp,mọi người tham gia cung của Nguyên,,mình chỉ hỗ trợ Nguyên nên mọi người hỏi cậu ấy nhé. Trong suốt hành trình mọi người có thấy mình chi trả món gì đâu hả mọi người?. Mong mọi người rộng lượng hơn sau chuyến đi vất vả, mình cũng chẳng vui gì. Chúc mọi người sức khỏe và niềm vui!

vang_em_ga
04-08-2012, 23:20
Lead ơi, Cũng hơn tuần rồi từ khi đoàn về, vậy cho mình hỏi là kinh phí thu chi nó như thế nào? Mấy bữa ăn đều có vấn đề, nhất là ở cái quán gì dọc đường í nhỉ??????????????

MÌnh cũng đang ngồi hóng đây, 2 bữa ăn ở cùng 1 quán ấy k ổn, Lead sau này đừng đặt quán đó nữa

SamusK
04-08-2012, 23:20
Bớ a Leader của chúng ta. Bác bố cáo tài chình cho bọn em nhờ vả xiu ( " lưu ý về chất lượng 2 bữa ăn trưa tại quán Duy Phong đêk ổn ). Bọn em còn biết và cân đối tài chính cho vụ tình nguyện tiếp theo
Nhanh ko nóng lắm roài :help e là e cũng thấy hơi có vấn đề =.=!...ko cần biết là ai..nhưng cũng phải cho mọi người thấy thu chi như thế nào chứ..:)

ngtuananha2
04-08-2012, 23:23
Mọi người ơi, anh đang chạy cung Hà Giang nên bây giờ mới cập nhật được Net. Mong mọi người hiểu giúp,mọi người tham gia cung của Nguyên,,mình chỉ hỗ trợ Nguyên nên mọi người hỏi cậu ấy nhé. Trong suốt hành trình mọi người có thấy mình chi trả món gì đâu hả mọi người?. Mong mọi người rộng lượng hơn sau chuyến đi vất vả, mình cũng chẳng vui gì. Chúc mọi người sức khỏe và niềm vui!
Hà Giang sóng khỏe nắm bác ah. Chỉ sợ bác chưa kịp tậu còn phone mới sau vụ Mộc Châu lên sóng yêu thối. Trên đó, Bác có nhiều xiền của ae thì tiêu nhanh đi nhé. Tiêu xong cẩn thận mà về ko trên đg nắm ổ cá voi đó. Bác bị sao thì chả ma nào nó thèm nhìn mặt bác vì họ đã quá hiểu về con ng nhau rồi. :Dam :gun

cub 50
04-08-2012, 23:25
Thì mình cũng đã nói rồi mà mọi người?, mình tham gia như mọi người trong đoàn. Mọi người đóng tiền cho ai thì hỏi người ấy chứ đừng hỏi mình nữa mọi người nhé.

gaique
04-08-2012, 23:28
Thì mình cũng đã nói rồi mà mọi người?, mình tham gia như mọi người trong đoàn. Mọi người đóng tiền cho ai thì hỏi người ấy chứ đừng hỏi mình nữa mọi người nhé.
Dạ hôm vừa rồi đi Off, vẫn chưa thấy Nguyên giải trình gì bac ơ, nên e mạo muội lên đây hỏi xem có ai bít thì giả nhời giúp e ợ.

ngtuananha2
05-08-2012, 00:17
Chúng ta hãy nói chuyện theo cách của đàn ông nhé, gái quê !!!

gaique
05-08-2012, 00:49
Chúng ta hãy nói chuyện theo cách của đàn ông nhé, gái quê !!!
Ôi dồi, đổi giới tính cho chị hồi nào thế? C đang nói chuyện theo các của đàn bà: nghĩa là mắm, muối, dưa hành thui ;))

cub 50
05-08-2012, 07:51
Thưa mọi người
Trước hết tôi hết sức xin lỗi mọi người vì chuyến đi vất vả và không thành công. Sau khi thấy mọi người ý kiến về vấn đề công bố tài chính của chuyến đi, mình cũng xin nói với mọi người là mình đang thực hiện chuyến Hà giang và đã cố gắng liên lạc với Nguyên nhưng chưa được. Bản thân mình vì có 2 chuyến đi liên tục nên rất bận, hơn nữa mình lại không ở Hn nên chưa gặp mọi người trực tiếp. Cũng mong mọi người thông cảm, mình không đổ trách nhiệm cho em Nguyên nhưng vì có một số vấn đề về chi thu chưa gặp em được mà mình muốn em ấy trực tiếp tổ chức và chi thu thì để em công bố. Muộn nhất đêm nay về HN mình sẽ gặp em Nguyên để tổng hợp chi thu.
Thưa mọi người, chuyến đi vừa qua, mình biết đoàn chúng ta rất vất vả. Bản thân mình cũng không khác gì mọi người, hơn nữa mình lại phải chịu áp lực dẫn đường cho hầu hết thành viên đi lần đầu, áp lực vấn đề tranh cãi cá nhân không đáng có. Đây không phải lần đầu tiên mình dẫn bạn bè nên nương, nhưng lần này người nhà mình đã phản ánh mình về vấn đề không gìn giữ nương ngô làm mình rất khó xử. Vậy nên, qua những gì vừa qua, một lần nữa mình thành thật xin lỗi mọi người về chuyến đi không thành công, còn vấn đề tài chính mình sẽ gặp em Nguyên và em sẽ có trách nhiệm công bố trước mọi người vào thơi gian sớm nhất. Cũng mong mọi người hết sức thông cảm, bản thân mình ở xa HN, lại ham tổ chức đi chơi . Bản thân mình cũng đã rất nhiệt tình hướng dẫn mọi người về phong cảnh và địa điểm nơi đoàn đến, nhưng do yếu tố chủ quan và khách quan cuộc vui đã không trọn vẹn, mình mong mọi người thông cảm.
Trân trọng cảm ơn mọi người!

rupikoner
05-08-2012, 09:24
Ơ thế túm lại là có chuyện gì thế ạ, thấy diễn biến hơi phức tạp đâm ra muốn tìm hiểu thêm

dnminh
05-08-2012, 10:14
thì rõ ràng " lead đã bỏ mặc mọi người đi ngủ cho khỏe rồi " còn gì nữa , còn Nguyên xuống anh em đã mệt r còn phải đẩy thêm cả xe Nguyên =)):)) xin lỗi ,em lại ném đá à:LL
Uh, em muốn ném gạch hay ném đá gì thì cái đó tùy ở em, ko ai có quyền ngăn cản em cả. Nói chung là ae đi với nhau, ko hiểu, ko thể thông cảm và bỏ qua cho nhau thì cũng khó nói chuyện lắm, nếu tính chi ly từng cái một thì chẳng ai là người đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn cả. Mọi người trách lead bỏ mặc nhưng lại tự làm theo ý của mình mà ko bàn với lead lời nào, Nguyên xuống để giúp mọi người nhưng vì lý do chủ quan mà lại làm mọi người mệt thêm nên thành ra lại bị trách thì cũng đủ hiểu sự chia sẻ của mọi người như thế nào rồi. Có thể mọi người nghĩ tôi đang "cùng một ruột" nhưng quả thực ko biết nói gì hơn và có lẽ nói như vậy cũng đủ rồi.

dinhhung91
05-08-2012, 10:55
Thay mặt thủ quỹ em xin phép lên danh sách sơ sơ như lày ợ : theo đầu người: nước tinh khiết 50k (beer), cháo khuya 30k(c) , mì tôm sáng 40k :D, 2 bữa cơm trưa với đặc sản thịt lợn rừng hay lợn XỀ=)) gì đó 80k , tối trên nương GÀ+Lợn hết 5tr =))vị chi là mỗi người 150k , ngủ 2 tối ở nhà sàn mỗi tối 100k . như vậy là vừa tròn 550k rùi ,rất rẻ nhá bà con , cho nên ko đc thắc mắc .hehehe , em đùa tí thôi ,mọi người đừng quẳng đá vỡ đầu em nhá:LL

zinngoc
05-08-2012, 11:33
Trước hết tôi có vài điều như này, nếu nói đúng nguyên tắc chúng ta không thể ép cub 50 công bố tài chính vì chúng ta nộp cho Nguyên.
Thứ 2 chúng ta vẫn chưa hiểu ai là người chịu trách nhiệm về tài chính, theo Nguyên nói thì tất cả tiền giao lại cho cub 50, nhưng giờ cub nói là cub tham gia như mọi người. Hỏi ai cầm tiền của cả đoàn? Vậy hiện nay chúng ta chỉ cần một cái hẹn giữa hai người này để công khai và đối chất rõ ràng cho mọi người biết rõ về tài chính chuyến đi. Để anh em không mất lòng nhau và không mất uy tín của phượt.vn. Ai sai người đó chịu trách nhiệm. Còn tinh thần anh em trong đoàn đi rất đoàn kết hiện đã thành lập một nhóm riêng. Vấn đề là cub và Nguyên phải công minh tài chính ch mọi người và có một cái hẹn chứ không thể người này quăng gạch cho người kia như này được.

nhimxuhd
05-08-2012, 11:52
Uh, em muốn ném gạch hay ném đá gì thì cái đó tùy ở em, ko ai có quyền ngăn cản em cả. Nói chung là ae đi với nhau, ko hiểu, ko thể thông cảm và bỏ qua cho nhau thì cũng khó nói chuyện lắm, nếu tính chi ly từng cái một thì chẳng ai là người đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn cả. Mọi người trách lead bỏ mặc nhưng lại tự làm theo ý của mình mà ko bàn với lead lời nào, Nguyên xuống để giúp mọi người nhưng vì lý do chủ quan mà lại làm mọi người mệt thêm nên thành ra lại bị trách thì cũng đủ hiểu sự chia sẻ của mọi người như thế nào rồi. Có thể mọi người nghĩ tôi đang "cùng một ruột" nhưng quả thực ko biết nói gì hơn và có lẽ nói như vậy cũng đủ rồi.
Có phải là thủ quỹ của chuyến đi Mộc châu này k???? trc khi nói hãy đặt vị trí của mình vào người khác, có nói ra rằng chúng tôi đã trải qua những việc gì thì đối vs những người k ở trong hoàn cảnh đó cũng là "kêu khổ" mà thôi, nhưng vì biết đây chính là đi phượt nên chúng tôi đã chấp nhận việc đó, còn bh là việc công khai tài chính, có gì mà k dám đưa ra mà phải hẹn trước hẹn sau. Nói thẳng ra như vậy đối vs 3 người, lead, thủ quỹ, và Nguyên đã quá nhẹ nhàng, chúng tôi muốn biết khoản tiền chúng tôi đóng được chi cho việc gì? Nếu hợp tác thì mọi việc có thể sẽ dễ chịu hơn, nói qua nói lại mà không đưa ra được thì đừng nói. Còn chính a cub50 kia nói rằng a ấy chỉ là người trợ giúp cho Nguyên, còn việc tài chính thì hỏi người thu tiền. vậy người thu tiền là ai??? là thủ quỹ tên Minh phải k?? Chúng tôi chỉ cần công khai rằng tiền đóng của chúng tôi chia cho việc gì trên đây. còn nói gì ngoài việc đó thì MIỄN.

dinhhung91
05-08-2012, 12:03
Có phải là thủ quỹ của chuyến đi Mộc châu này k???? trc khi nói hãy đặt vị trí của mình vào người khác, có nói ra rằng chúng tôi đã trải qua những việc gì thì đối vs những người k ở trong hoàn cảnh đó cũng là "kêu khổ" mà thôi, nhưng vì biết đây chính là đi phượt nên chúng tôi đã chấp nhận việc đó, còn bh là việc công khai tài chính, có gì mà k dám đưa ra mà phải hẹn trước hẹn sau. Nói thẳng ra như vậy đối vs 3 người, lead, thủ quỹ, và Nguyên đã quá nhẹ nhàng, chúng tôi muốn biết khoản tiền chúng tôi đóng được chi cho việc gì? Nếu hợp tác thì mọi việc có thể sẽ dễ chịu hơn, nói qua nói lại mà không đưa ra được thì đừng nói. Còn chính a cub50 kia nói rằng a ấy chỉ là người trợ giúp cho Nguyên, còn việc tài chính thì hỏi người thu tiền. vậy người thu tiền là ai??? là thủ quỹ tên Minh phải k?? Chúng tôi chỉ cần công khai rằng tiền đóng của chúng tôi chia cho việc gì trên đây. còn nói gì ngoài việc đó thì MIỄN.
Em đông ý với ý kiến bác này ,đi thẳng vào vấn đề chứ cứ quanh quẩn cái kiểu: xin lỗi, thông cảm, đang ở xa, áp lực.....rồi cứ tung hứng đổi từ người nọ sang người kia thì giải quyết đc cái vấn đề đé.o gì X(

thao_koi
05-08-2012, 12:17
Túm lại là tớ muốn biết 550k của tớ và của mọi người được sử dụng như thế nào? Thế thôi. Tớ chán nghe xin lỗi với thông cảm lắm rồi !!!

dinhhung91
05-08-2012, 12:41
Đã lên đây ý kiến em ko bao giờ có mong muốn đc lấy tiền thừa , nhưng mà muốn vụ này phải làm minh bạch để hội LÊN NƯƠNG chúng ta đc hiểu nhau hơn , cùng nhau tham ra nhiều cung Phượt hơn,vì chúng ta chung có cùng 1 niềm đam mê. Nhưng có lẽ qua vụ vừa rồi có 1 số người có niềm đam mê khác…;) . Công khai tài chính: 1 việc dễ như ăn kẹo mà mãi ko Công khai đc ,cứ đùn đẩy cho nhau thì là thế Đé.o nào , ít ra cũng viết vài dòng lên đây ,tính toán sao cho nó ra đủ 550k :))là xong,,để anhem đc 1 trận cười vui vẻ và rút kinh nghiệm xương máu cho lần sau .hehehe , thiếu thì anh,em đóng thêm có gì đâu mà phải ngại,cứ nói ra=))
Có những lời hơi quá ,có thể mọi người ko ưa , tính em thẳng thắn nghĩ gì nói đấy ,các bác gạch đá thoải mái