PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vài hình ảnh Phú Quốc



Red_Label
19-07-2012, 00:07
Red có máu mê đủ thứ (chụp hình cũng là 1 trong những thứ mê đó), lại khoái những chuyến đi xa, câu văn chữ nghĩa thì kém cỏi không thể nào để viết hồi ức hay hồi ký gì được cả, chỉ có bản thân tự cảm nhận.
Trên diễn đàn này, chắc chắn 1 điều rằng tất cả các bạn dù ít hay nhiều cũng đã từng đặt bước chân khám phá của mình trên 1 vùng miền nào đó ở đất nước VN, tất cả đều chia sẻ cho nhau niềm vui và các kinh nghiệm quý báu với những người bạn quen - không quen...., điều đó thật đáng quý! Red đây tuy không đi nhiều, nhưng cũng phảng phất qua vài nơi để gọi là đi, là đến 1 nơi nào đó, những nơi đã phảng phất qua Red đều ghi lại những hình ảnh để lưu giữ như là kỷ niệm.
Nay xin chia sẻ với các bạn 1 vài hình ảnh phảng phất ở Phú Quốc của Red.

Red đón xe đò Mai Linh đi lúc 24h tại bến xe miền Tây,đến Rạch Giá khoảng 5h30 sáng đón taxi đi thẳng xuống bến tàu để đi Phú Quốc, ngồi đợi tới gần 8h mới cho Red lên tàu, làm Red tốn hết 1 ly cà phê đá + 1 dĩa cơm sườn
Được lên tàu rồi, Red mừng quá chỉ muốn lôi cái máy chụp hình ra mà chụp thôi, nhưng vẫn không được. Tàu chạy 15 phút mới cho lên boong tàu nha, năn nỉ hoài mới chịu cho ra boong. Red là người đầu tiên được cho ra boong tàu, mừng quá lôi máy ra bụp lia lịa liền.
Trời hôm Red đi không tốt lắm, mây u ám, có chút tia nắng lẻ loi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85119&d=1342627045

Người người, nhà nhà đều leo lên boong tàu mà chụp hình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85125&d=1342627984

Tàu cao tốc chạy theo ước tính của Red là khoảng 60km/h, mà chạy hoài, chóng mặt, nhức đầu, say sóng đủ thứ, muốn chết luôn, ước gì có tiền mà mua vé máy bay đi cho đỡ khổ :)) , cuối cùng cũng tới Phú Quốc. Kể các bạn nghe, Red chảnh lắm nha, trên tàu người ta hỏi mua vé xe buýt không, Red không thèm mua, một lát sau Red hỏi mua vé xe buýt lại, người ta chảnh lắm nha: "hết vé rồi". Trời ơi, nghĩ mà không có xe buýt đi taxi là trả tiền "má nhận không ra luôn". Hic hic. Đành phó mặc cho số phận, may quá xuống tàu thấy 1 dãy xe tùm lum loại (25 chỗ, 12 chỗ....), leo lên chiếc xe 25 chỗ thì ra đó là xe buýt, quá đã luôn. Tới luôn bác tài ơi, hạnh phúc quá! He he.

Lần đầu chân ướt chân ráo, anh Hai Xì-Gòn đi Phú Quốc có biết gì đâu, tới ngã 5 mau mau xuống xe sợ nó không chở tới khách sạn mà chạy đi luôn là toi, thế là phải cuốc bộ khoảng 500m nữa tới cái khách sạn Hồng Tuyết đối diện bến tàu khách Dương Đông (đúng ra xe buýt chở tới nơi luôn), đói rã ruột (lúc này chắc khoảng gần 12h trưa rồi). Thấy ghê hông, đi từ 12 giờ khuya tới 12 giờ trưa mới tới Phú Quốc, tính ra là 12 tiếng đồng hồ để đi xe + tàu. Hỏi bà chủ khách sạn chỗ nào ăn cơm ngon, bà chỉ ra quán cơm Tươi Thắm ăn ngon mà rẻ nữa. Ok, ra ăn xem như thế nào, kết luận: ngon - sạch sẽ - no.
No nê rồi kiếm chuyện đi, mướn chiếc xe 120 ngàn/ngày. Bắt đầu lên đường đi lên phía bãi Dài
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85120&d=1342627203

Lợi dụng chỗ chưa kịp xây resort để mà làm 1 tấm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85121&d=1342627249

Không có gì chơi, chạy hoài quẹo qua mấy cái ngã 3 một hồi tới cái chỗ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85122&d=1342627389

Theo Red thì nơi này nếu không cần thiết các bạn đừng ghé, để thời gian đi nơi khác nha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85123&d=1342627389

Red_Label
19-07-2012, 00:44
Sau khi ghé di tích nhà tù Phú Quốc thì Red quay về Dương Đông, tiện đường Red ghé Hàm Ninh nhậu luôn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85118&d=1342595585

Cảng Hàm Ninh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85106&d=1342595459

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85107&d=1342595459

Vô quán, kêu 1 kg ghẹ Hàm Ninh giá 160 ngàn + công luộc tính 10 ngàn + chai rượu sim nhậu đã đời, 3 người ăn 1kg ghẹ ngán tới cổ :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85128&d=1342670021

No say quay về lại thị trấn Dương Đông, lúc này cũng đã hơn 4h chiều. Tính ra từ 12h khuya hôm trước đến chiều nay không ngủ được bao nhiêu, về tới ks lăn ra 3 thằng ngáy o o như chưa từng được ngủ. 7h tối giật mình dậy lê lết ra chợ đêm, ghé quán ốc lề đường kêu hột vịt lộn, các loại ốc nhậu tiếp, bia Heineken giá 19 ngàn/lon, mấy em gái ở Phú Quốc cũng ăn nhậu khí thế, uống rượu ào ào. Thế là hết ngày đầu tiên ở Phú Quốc.

Red_Label
19-07-2012, 11:07
Ngày thứ 2 dậy sớm uống cà phê, ăn sáng, buồn dza dziết, mưa từ tối hôm trước đến sáng vẫn chưa dứt không biết sao mà đi bãi Thơm, suối Đá Bàn... đây. Cà phê lê lết đến khoảng 7h30 quyết định đi dù trời vẫn âm u.
Trên đường vô Hồ Dương Đông, suối Đá Bàn thì trời đổ mưa, mất cả tiếng trú mưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85146&d=1342694820

Chạy vô Hồ nước Dương Đông trước, đây là nơi trữ nước ngọt cung cấp cho cả huyện đảo Phú Quốc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85124&d=1342627457

Một góc Hồ Dương Đông, trời mưa lất phất nên hình âm u quá :(
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85147&d=1342695547

Trên đường từ Hồ Dương Đông ra, tiện đường nên ghé vô suối Đá Bàn, do đi vào tháng 2 nên nước không nhiều, chỉ 1 vài chỗ lấp xấp dưới mắt cá chân.
Đường vào thác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85148&d=1342696115

Hoa dại ven đường sau cơn mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85126&d=1342627984

Cuốc bộ 1 hồi vô tới thác, gặp mấy em gái đi tắm suối cuối tuần tranh thủ chụp đại 1 tấm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85127&d=1342627984

Red_Label
19-07-2012, 18:17
Suối Đá Bàn mùa khô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85109&d=1342595459

Vào đây lăn tăn 1 hồi cũng gần tới 10h, trời bớt mưa lại lên đường đi ra bãi Thơm. Đến Bãi Thơm khoảng 12h trưa, bụng đói mốc meo, gọi cơm ăn tranh thủ làm vài tấm ở đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85105&d=1342594872

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85110&d=1342595459

Buổi trưa ở Bãi Thơm rất yên tĩnh, có lẽ đường từ Dương Đông đến Bãi Thơm xa nên rất ít khách du lịch đến đây, Tây đến đây có vẻ đông hơn người VN đi du lịch. Mắc võng đánh 1 giấc trưa ngon lành đến khoảng 2h, xách xe chạy dọc theo bãi biển ra chỗ Hòn Một chụp chọt chơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85112&d=1342595459

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85111&d=1342595459

Đây là cái vỏ ốc, không hiểu sao lại có hình như mặt người vậy, có lẽ do con sao biển bám lên lâu ngày? Có bạn nào biết giải thích dùm Red nha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85113&d=1342595585

Red_Label
19-07-2012, 18:38
Thích cái không khí vắng vẻ yên tĩnh của Bãi Thơm ở lại chơi mãi đến gần 4h chiều mới chạy thẳng về Dương Đông. Ở Bãi Thơm bạn nào thích tắm tiên và đủ dũng cảm thì có thể thực hiện được ý thích của mình nha, Red có hình minh họa nhưng không dám đưa lên ở đây, các bạn thông cảm.
Do buổi sáng mắc mưa mất gần 2 tiếng nên không kịp thời gian đi ra mũi Gành Dầu, hẹn dịp sau quay lại vậy!!!.
Ngày thứ 3 là ngày về nên không đi đâu, tranh thủ lang thang ra Dinh Cậu uống cà phê ngồi ngắm mọi người tắm biển, các em gái tạo dáng chụp hình cho dzui.
Một góc bến tàu thị trấn Dương Đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85115&d=1342595585

Nhìn ra biển từ Dinh Cậu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85114&d=1342595585

Ngồi ngắm thiên hạ, chị này không biết sau khi chụp xong đưa hình cho người khác xem rồi có nhận ra chị ta không nữa. Trên đời đúng là có những chuyện hiếm thấy nhưng vẫn có người làm!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85149&d=1342698170

Dinh Cậu, nhìn từ khách sạn (Panorama đểu)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85116&d=1342595585

Đến đây tạm chia tay Phú Quốc, trở về với công việc - cuộc sống thường ngày. Hẹn ngày trở lại với Phú Quốc
Tàu từ Phú Quốc về đến Rạch Giá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85150&d=1342698897

jindowin
19-07-2012, 19:44
Chi phí thì thế nào dzị bạn, mấy giờ bạn về tơi, chắc tương lai sẽ làm 1 cuốc ra đấy mới dc

jonylovely
22-07-2012, 16:04
Em thích biển xanh trong vắt....>:D<

zizeen
23-07-2012, 11:00
Phú Quốc cảnh đẹp, ảnh của bác là mình chứng rõ ràng nhất, nhưng còn ít hoạt động tại địa phương để mình có thể khám phá quá

nhutruc0789
18-08-2012, 17:35
E ở sg mà ra Phú Quốc làm cũng thấy ngạc nhiên về nơi này nữa...cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng...ko quá bon chen và mọi chi phí cũng ko quá cao( trừ resort) và đặc biệt là hải sản rất tươi ngon và ko có chuyện chặt chém khách du lịch ^^

NET
18-08-2012, 20:56
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85127&d=1342627984
Hic hic, cô gái bên tay phải xinh quá...

Luke_sir
23-08-2012, 22:55
Các bác cho mình hỏi là di chuyển ở phú quốc bằng gì, xe đạp có cho thuê kô ạ? hay xe máy :)

lambanghieu
25-08-2012, 15:00
Xin đóng góp vài tấm về PQ của mình để bà con có cái nhìn sâu hơn về Phú Quốc nhé.

Khi đi tàu cao tốc ra Phú Quốc thế nào cũng phải đi ngang qua hòn đảo này. Không biết nó tên gì vì không dừng lại hỏi được. :)) =))
http://nq1.upanh.com/b4.s31.d1/725206a15f6a161c68259a38007693b9_48799761.phuquocd aophuquocphuotphuquocdul.jpg (http://www.upanh.com/upanh_phu_quoc,dao_phu_quoc,phuot_phu_quoc,_du_lic h/v/4rs7dcafaom.htm)

Tàu chuẩn cập bến cảng.
http://nq4.upanh.com/b3.s29.d2/13e6b4691c54fdfb534c27498a5df135_48799764.phuquocd aophuquocphuotphuquocdul.jpg (http://www.upanh.com/upanh_phu_quoc,dao_phu_quoc,phuot_phu_quoc,_du_lic h/v/crs64c8fcoo.htm)

Đê chắn sóng Dinh Cậu.
http://nq1.upanh.com/b1.s30.d2/d02457f24bdbbd824aa16445a4231174_48799771.phuquocd aophuquocphuotphuquocdul.jpg (http://www.upanh.com/upanh_phu_quoc,dao_phu_quoc,phuot_phu_quoc,_du_lic h/v/2rsdccff4op.htm)

Làng chài Dinh Cậu.
http://nq5.upanh.com/b5.s31.d2/d70bc77c782e45ec36780f69a2e301e3_48799775.phuquocd aophuquocphuotphuquocdul.jpg (http://www.upanh.com/upanh_phu_quoc,dao_phu_quoc,phuot_phu_quoc,_du_lic h/v/3rs97cafcoy.htm)

Đường ra cảng cá Hàm Ninh.
http://nq5.upanh.com/b1.s31.d2/680ac318e9caa39d0b7eb713e798b7f1_48799755.phuquocd aophuquocphuotphuquocdul.jpg (http://www.upanh.com/upanh_phu_quoc,dao_phu_quoc,phuot_phu_quoc,_du_lic h/v/ers16cef6oh.htm)

Thu Cao Cao
28-08-2012, 14:02
Nhìn biển xanh và đẹp quá,tiếc là em chưa có dịp đi để thưởng thức :)

loihuynhthang
28-08-2012, 15:14
Bạn cho mình hỏi khách sạn Hồng tuyết bạn thuê 1 đêm bao nhiêu và có bao nhiêu loại phòng, nếu bạn có số dt của ks đó thì cho mình nha vì tuần sau mình sẽ đi PQ.
Cám ơn bạn rất nhiều.

chee
29-08-2012, 21:57
Oa ! hình đẹp người cũng đẹp !hihi (beer)

On_Waiting
04-09-2012, 11:02
Wow... will be there one day...

hero21102004
23-09-2012, 15:07
con này gọi là bánh men đó bạn