PDA

View Full Version : Biển mùa đông: Vĩnh Thực - Trà Cổ(Móng Cái). Nếu còn time thì khuyến mãi Cái Chiên



Mrmoon2908
04-11-2009, 08:50
Em đã tham khảo 1 vài lịch trình của các anh, chị đi trước và mạo muội lập ra topic này mời mọc, rủ rê các anh, các chị đi cung trên

-20h ngày thứ năm ngày 12-11-2009, lên xe Space tại dốc Bác Cổ. Giá vé 150k/người/lượt(Chúng ta đi xe khách cho thuận tiện vì không đảm bảo số lượng người nên không thể tổ chức xe riêng)
-5h30 sáng có mặt tại Móng Cái. Ăn sáng tại đó.
-6h30, đi chuyến xe buýt đầu tiên ra bến phà ra Vĩnh Thực. Lên canô ra đảo Vĩnh Thực. Thăm quan khắp đảo, ăn hải sản, uống bia hơi Móng Cái....Vé tầu + xe ô tô = 80k/người.(Chưa kể tiền ô tô (hoặc công nông ) ra hải đăng, chạy quanh đảo và tiền canô, xuồng máy ra đảo Trần...)
-Đêm hôm đó, thứ sáu(13-11-2009) sẽ ở lại đảo, hát hò, "ngủ thân mật". Nếu tính cả ăn(như đoàn trước đã tạm tính thì mỗi bữa khoảng 70k/nhân chưa bao gồm đồ uống)
-Sáng thứ 7(14-11-2009), chúng ta đi thăm nốt 1 số chỗ còn lại như ngọn hải đăng,.... rồi lên xe ra bến tầu, quay trở lại Móng Cái. Rồi lại bắt xe buyt or Taxi ra Trà Cổ(Tuỳ phương tiện thì tính $)Lại choén hải sản, đi thăm mũi Sa Vĩ(Hay còn gọi là Tràng Vĩ), thăm nhà thờ Trà Cổ, .... Đêm ngủ lại 1 khách sạn tại Trà Cổ, chúng ta sẽ nhậu nhoẹt, ngồi hàn huyên tâm hự.....
-Sáng Chủ nhật(15-11-2009) chúng ta đón bình minh tại Trà Cổ, ăn sáng, chụp ảnh lưu niệm chuyến đi.... rồi lộn về Móng Cái cho chị em đi mua "siêu mỏng" hàng TQ. Ăn trưa thật muộn để kéo dài tới chiều muộn tại MC và ngắm Móng Cái về tối. Đi lang thang.....
-20h, lên xe hành quân về HN

Đấy, lịch trình và chi phí tạm tính thế ạ.

Lưu ý: Chúng ta nên ăn tối tại nhà. Xe HN-Ka Long chạy lúc 20h30 tại HN và có mặt ở Ka Long lúc 5h30 sáng ạ. Đi đường nghỉ 2 chặng ạ. 1 chặng tại quán 559 tại HẢi Dương và 1 chặng tại Đầm Hà.


Tạm tính sơ bộ tầm 900 đến 1 triệu đồng/người(Em xin khất tạm, về em gom thêm thông tin rồi update giá vé xe, canô, xe buýt cho các anh, các chị vào tối nay ạ)

CHÚ Ý: Tiền trên chưa bao gồm rượu , hát hò, và các chi phí mua sắm hàng hoá của các anh, các chị ạ.

Liên hệ: 0942785552 - tên Lê ạ



(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)

Elsolitario
04-11-2009, 14:44
Nói đến Móng Cái lại thấy nhớ nhà, hichic. Lâu lém roài em chưa được về thăm quê .... :( Tui có một lời khuyên dành cho ban: Đừng nên ra Móng Cái vào thời điểm nào vì: Thứ 1: Rất hay tắc đường (đang làm lại đường đoạn từ Cẩm Phả ra Móng Cái) nên dự tính thời gian của bạn sẽ khong chính xác balo (http://doxinh.com/balo). Thứ 2: Vào mùa này ngoài đó đã rất lạnh roài, hehe. Mà đi đảo vào mùa lạnh thì có gì là thú vị chứ :gun :LL

nhockun198x
04-11-2009, 14:49
bác lói thế lào ý lạnh thì ôm nhau hết lạnh , mà ôm thì còn gì khoái hơn nũa heheheh chém bác tý thui :))

Elsolitario
04-11-2009, 17:19
bác lói thế lào ý lạnh thì ôm nhau hết lạnh , mà ôm thì còn gì khoái hơn nũa heheheh chém bác tý thui :))

Oái, vậy cô cho anh ôm nhá??? Nếu được, làm chuyến về quê thăm lại chiến trường xưa cũng hay hay, hehe. Ngày trước, việc ra mấy hòn đảo đó chơi là chuyện thường ngày của em (giống như việc sáng ngủ dậy, chạy tập thể dục buổi sáng qua của khẩu Bắc Luân tè 1 bãi rồi lại chạy bộ về nhà đó mà :gun ) giờ xa quê 10 năm, không hiểu có thay đổi nhiều không nữa... :( (wait)

Mrmoon2908
08-11-2009, 21:06
Báo cáo các bác, thứ 3 này em chốt. Hiện đã có 5 ngwoif rồi ạ. Em nữa là 6