PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lạc lối giữa nắng cháy Tây Yên Tử



hoanganh2208
18-07-2012, 16:24
Tình hình là thấy anh em đạp xe chinh phục được Tây Yên Tử nhiều quá, (ở đây em dùng từ "chinh phục" là chính xác đấy ạ, ko phải là chém đâu :D), nên khi được ông anh rủ đi Tây Yên Tử là em gật đầu theo ngay.
Lịch trình dự kiến của bọn em là bắt xe khách lên đến Thị trấn Đông Triều rồi đạp xe vào đến chân dốc Voi. Đích đến sẽ là bãi Đá chồng và ngôi nhà trên thảo nguyên :)

Theo kế hoạch, lộ trình bọn em sẽ đi như thế này

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1240.jpg

Tuy nhiên bọn em đã đi như thế này

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1310.png

Và bị lạc lên Ngọa Vân Am :(

Đúng 6h00 sáng thứ 7 ngày 14/7 bọn em bắt xe khách Quảng Ninh ở đầu cầu Vĩnh Tuy để đi Thị trấn Đông Triều.

Hai chiếc xe đạp được yên vị trong cốp xe khách, còn hai chủ nhân của chúng thì thưởng thức máy lạnh, nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng ở phía trên.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1308.jpg

Phải nói là chất lượng xe khách giờ rất tốt, xe sạch đẹp, lái xe và phụ xe cả lúc đi và về đều rất nhiệt tình và niềm nở (có thể do bọn em vác theo xe đạp chăng)

Theo thông lệ mọi xe khách đi Quảng Ninh đều nghỉ ở nhà hàng 559 Hải Dương

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1241.jpg

hoanganh2208
18-07-2012, 16:25
Đến hơn 8h sáng bọn em xuống xe ở Thị trấn Đông Triều và bắt đầu hành trình độp vào Tây Yên Tử

Đi hết đường quốc lộ, rẽ vào đường bê tông, cái nắng oi ả của tháng 7 bắt đầu chào đón hai anh em. Phong cảnh hiện ra trước mắt thật là đẹp

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1243.jpg

Hai anh em ghé qua cổng đền An Sinh và bắt đầu phải hỏi đường

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1247-1.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1248.jpg

Đầu tiên bọn em hỏi người dân đường lên Dốc Voi, tuy nhiên chẳng ai ở đây biết Dốc Voi là cái gì. Sau đành quay ra hỏi đường lên bãi đá chồng, mọi người cũng không biết. Bí quá đành hỏi đường lên Ngọa Vân Am vì nghĩ rằng lên Ngọa Vân Am được thì sẽ đi qua bãi đá chồng. Quả nhiên nhắc đến Ngọa Vân Am thì người dân ở đây ai cũng biết và tận tình chỉ đường =))

Bọn em tiếp tục đi theo chỉ dẫn thì tới một cái hồ rất đẹp

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1253.jpg

Ở đảo giữa hồ người ta đang xây dựng một ngôi chùa. Nước hồ đặc biệt là rất trong và sạch.

Quanh hồ là một con đường mới mở mà theo chỉ dẫn của người dân ở đây là dẫn thẳng đến Ngọa Vân Am.

hoanganh2208
18-07-2012, 16:26
Hai anh em mừng như mở cờ trong bụng và hì hục đạp xe theo con đường mới.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1260.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1255.jpg

Có những đoạn đẹp quá không cưỡng lại được nên phải xuống tranh thủ làm mấy bô :))

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1259.jpg

Hết đoạn đường ven hồ, con đường bắt đầu dốc lên và cũng ghập ghềnh hơn.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1266.jpg

Lúc này, với chúng tôi, những con dốc chỉ là chuyện nhỏ. Và có một điều hay là cứ một đoạn con đường lại bị cắt ngang bởi những con suối. Cái cảm giác phi xe qua suối thật là phê.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1268.jpg

hoanganh2208
18-07-2012, 16:28
Càng vào sâu đường càng khó đi, nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp trong cái nắng rực rỡ

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1274.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1271.jpg

Tuy nhiên cái nắng này công với đường dốc và mặt đường xấu cũng làm cho chúng tôi mất sức nhanh hơn.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1265.jpg

Đi hết con đường này, chúng tôi đến một lối mòn nhỏ dẫn lên núi. Hai anh em đẩy xe lên được một đoạn khoảng 200m thì nhận ra hình như mình đã nhầm đường. Con dốc này khác hẳn con dốc mà anh em Otofun hay anh em Êmông đã đi vì con dốc này quá khó đi, việc vác theo xe đạp là điều bất khả thi. Mà lúc này cũng đã là hơn 10h sáng, việc quay lại tìm đường khác cũng không ổn. Thôi thì đâm lao đành theo lao, hai anh em quyết định khóa xe vào gốc cây và trek lên đỉnh.

hoanganh2208
18-07-2012, 16:29
Con đường trek lên đi dọc theo một con suối nhỏ, nước chảy không nhiều nhưng rất trong và mát.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1296.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1276.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1301.jpg

Đi khoảng 1 tiếng chúng tôi đến một cây cầu được xây bắc qua dòng suối, bên cạnh đó là lán trại của công nhân bị bỏ hoang. Lúc này cũng đã thấm mệt và đói nên chúng tôi quyết định nghỉ trưa ở đây.

Bữa trưa là mỳ tôm trứng, chè đỗ đen (cái này được để đông đá từ đêm hôm trước, lúc mở ra vẫn mát lạnh) và trà đá (giữa nơi rừng núi như thế cũng là thịnh soạn lắm rồi)

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1278.jpg

hoanganh2208
18-07-2012, 16:30
Đánh chén xong, chúng tôi lăn ra ngủ 1 giấc giữa không khí trong lành mát mẻ. Ngủ khoảng 1 tiếng, chúng tôi dậy thu dọn đồ đạc và tiếp tục trek lên đỉnh. Lúc này, con dốc bắt đầu dựng ngược lên thật là kinh khủng, nhất là với cái nắng 37 độ.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1282.jpg

Sau một hồi leo rồi nghỉ, nghỉ rồi leo, hai anh em đã tới được đỉnh và có được tầm nhìn tốt hơn ra những ngọn núi xung quanh. Phong cảnh xung quanh thật là đẹp, xa xa ngọn núi bên kia là thảo nguyên xanh nơi chúng tôi đã định tới =)). Thôi thì đành ngắm vậy, để hẹn dịp khác ta sẽ tới đó sau.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1284.jpg

Sau khi tới đỉnh chúng tôi bắt đầu xuống, trong đầu cả hai anh lúc này chỉ có 2 việc là xuống thật nhanh tới cái suối nước trong xanh để tắm cho thật thoải mái và việc thứ 2 là 2 chiếc xe đạp liệu có còn hay không.


Sau một chặng đường vất vả, giữa trời nóng oi bức, được ngâm mình trong dòng nước trong vắt và mát lạnh giữa rừng thật là phê không một lời nào tả nổi.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1303.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1293.jpg

Đây là hình ảnh kết cho chuyến đi lạc của bọn em. Chỉ vì đi lạc mà đôi Wilson của em đã ra đi.

https://i291.photobucket.com/albums/ll298/hoanganh2208/IMG_1295.jpg

Hẹn Tây Yên Tử, bãi đá chồng và ngôi nhà trên thảo nguyên, nhất định sẽ có ngày bọn em sẽ tới đó

gago06
18-07-2012, 16:30
Lần sau quyết định sẽ đi đúng đường, qua làng Đồng ĐÒ nhỉ.

P/S: viết tiếp đê

nguyenhoangha
18-07-2012, 17:36
Nhờ có lạc mà vừa độp vùa trek , xăng pha nhớt đâm hay dấy bạn ạ :)

hoanganh2208
18-07-2012, 17:44
Nhờ có lạc mà vừa độp vùa trek , xăng pha nhớt đâm hay dấy bạn ạ :)

Dạ vâng, vừa độp vừa trek quả là phê bác ạ. Nhưng kể ra đến được chỗ mình định tới thì vẫn hay hơn :)

cuongvq
18-07-2012, 17:59
Chúc mừng bác, đúng đc mục tiêu là tốt nhưng nhầm cũng chả sao, coi như trải nghiệm mới. Có lẽ lần sau tụi em mà đi có khi lại theo tracklog của bác để đc tắm thác và trekking :)

gago06
19-07-2012, 08:56
He he, chú hoanganh2208 kể còn thiếu: đó là bọn em tắm tiên ạ. Không phải là thác đâu bác Cường ơi. Con suối nó nhỏ mà, gọi là chỗ nước đổ thôi. Nhưng độ phê sau khi lên đỉnh, người nóng và mệt rồi xuống nước lạnh thì đúng là oh, yeah

hoanganh2208
19-07-2012, 10:23
Cái màn tắm tiên bảo vệ môi trường đó hơi nhạy cảm nên không dám đưa lên đây, kẻo chị em lại thèm =))

flamencol78
25-07-2012, 16:51
Các bạn đã đi theo lối qua hồ Trại Lốc để lên Ngọa Vân. Cung này phù hợp với treking hơn là xe đạp. Tuy nhiên lạc keo này lại bày keo khác nhỉ :D

- Lần sau nếu đi theo lối Dốc Voi thì hỏi đường vào làng văn hóa Tây Sơn sẽ nhiều người biết hơn.
- Hoặc đi theo lối qua đò sang trường bắn thì hỏi đường ra đập Bến Châu.