PDA

View Full Version : Thuốc trị thương cầm máu, đau bụng trên đường phượt



dan37.org
03-11-2009, 19:51
Trong các chuyến đi thường thì thuốc các loại được chúng ta chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi lên đường, nhưng cũng có lúc vì lí do gì đó mà chúng ta lại quên...
Mình xin chia sẻ với các bạn một cây thuốc có sẵn ở rất nhiều nơi mà chúng ta đã và sẽ đi qua. Đây là một loại cây mọc dại ven đường, trên đồi núi hay bên những thửa ruộng...nên rất dẽ tìm và tác dụng của loại thuốc ấy cũng rất tốt.
Cây thuốc này có nhiều tên gọi khác nhau. Tên trong y học là cây Cỏ Lào, nhiều vùng gọi là cây cách mạng, cây cộng sản ( ở quê em thì gọi là cây bơm bớp ). Sở dĩ gọi là cây cách mạng hay cây cộng sản là vì loài cây ngày ngày xưa được bộ đội ta trồng nhất nhiều để làm thuốc trị thương...nhưng nguồn gốc của loại cây này thì do người Pháp mang sang nhân giống ở nước ta.

https://yhoc.files.wordpress.com/2008/06/colau1.jpg
Đầu tiên là tác dụng cầm máu: Khi bị xây xước chảy máu ( kể cả những vết thương mưng mủ lâu ngày ) chúng ta chỉ cần hái lá hoặc ngọn cây Cỏ Lào cho vào miệng nhai hơi nát và đắp vào vết thương chỉ âu 5- 10 giây vết thương sẽ ngưng chảy máu và đắp càng nhiều lá thì càng nhanh cầm máu.
Thứ hai là tác dụng chữa đau bụng các loại: khi bị đau bụng do ngộ độc nhẹ, ăn phải những thứ lạ bụng, hay đau bụng đi ngoài...thì chúng ta hái lá hoặc ngọn cây Cỏ Lào ăn như ăn rau sống ( có thể nhai cùng một vài hạt muối trắng để đỡ đắng miệng ).
Loại cây này rất dễ tìm vì nó mọc hoang dại từ Bắc - Trung - Nam đi đến đâu chúng ta cũng gặp. Mùa này mọi người đi phượt sẽ gặp hoa của loài cây này nở bên đường ( mượn tạm tấm ảnh của bác Tí chuột minh hoạ cho câu nói này ).

https://c.uploadanh.com//upload//1/516/4106113_1_1.jpg
Loài cây này mỗi năm chỉ nở hai lần: Lần thứ nhất là mùa này báo hiệu còn mấy tháng nữa là đến tết chuẩn bị cho mùa Đông lạnh giá sắp đến. Lần thứ hai hoa nở là đúng dịp tết Nguyên Đán như hoa đào. ( kinh nghiệm này hồi bé ở nhà theo ông nội đi chăn bò ông truyền cho )
Mình có chút kinh nghiệm nho nhỏ xin chia sẻ với mọi người phòng khi bất trắc. Mong là mọi người không ai phải dùng đến cây thuốc này
:L

MÃ SỐ 1102
04-11-2009, 00:36
bác định chỉ cây nào ? trong hình có 2 loại cây , cây nhìn rõ nhất thì em không biết tên nhưng loại cây phía sau thì đúng là cây thuốc cầm máu và sát trùng rất hiệu quả.Cây này bà con mình hay làm phân xanh, có nơi gọi là cây "chó đẻ" ( các cụ gọi thế).Nếu bác dan37.org nói về cây này thì em có ý kiến là cây này mọc trên đất Việt mình lâu rồi chứ không phải người Pháp mang sang

dan37.org
04-11-2009, 19:13
bác định chỉ cây nào ? trong hình có 2 loại cây , cây nhìn rõ nhất thì em không biết tên nhưng loại cây phía sau thì đúng là cây thuốc cầm máu và sát trùng rất hiệu quả.Cây này bà con mình hay làm phân xanh, có nơi gọi là cây "chó đẻ" ( các cụ gọi thế).Nếu bác dan37.org nói về cây này thì em có ý kiến là cây này mọc trên đất Việt mình lâu rồi chứ không phải người Pháp mang sang

Đúng là cây phía sau bạn ạh, nhưng nguồn gốc của nó là người Pháp mang sang trồng chứ bác ( cái này có dịp đi Pácpó bác tìm hiểu sẽ rõ ngay ), sau đó bộ đội ta nhân giống ra rồi mới có tên cây cộng sản, cây việt minh, cây cách mạng đó...

dangkhoaquan
04-11-2009, 23:56
Thực sự mà nói theo tớ nghĩ, mấy cái cây cái lá này chỉ là để tiện dụng trên đường thôi tuy nhiên có lẽ các bạn nên cân nhắc để dùng nó. Kinh nghiệm cực kỳ đau thương của bản thân tớ: "về quê chặt trái dừa, rựa làm 1 phát vào lòng bàn tay phải ngay giữa bàn tay, ông chú ở quê hoảng quá đem cái lông culi rịt vào để cầm máu. Rịt vào thì đúng là cầm máu nhưng lúc lên bệnh viện khâu lại thì mấy sợi lông đó nó lại lọt vào giữa vết thương, kết quả là y tá cầm cái nhíp gắp từng sợi lông ra, đau đứt cả ruột, còn vết thương thì mất 1 tháng mới khô". Cho nên cứ lấy bông băng thuốc đỏ mang theo là ok nhất, còn mấy cái này chỉ là chữa cháy thôi, ko nên quá lạm dụng.

tichuot
05-11-2009, 00:50
Loại cây này rất dễ tìm vì nó mọc hoang dại từ Bắc - Trung - Nam đi đến đâu chúng ta cũng gặp. Mùa này mọi người đi phượt sẽ gặp hoa của loài cây này nở bên đường ( mượn tạm tấm ảnh của bác Tí chuột minh hoạ cho câu nói này ).

https://c.uploadanh.com//upload//1/516/4106113_1_1.jpg

Không biết bạn có nhầm lẫn tớ và chichuot hay không??? Chứ tớ chưa bao giờ chụp tấm hình đó. =))

Tấm hình đó do chichuot chụp bạn ơi :LL

dan37.org
05-11-2009, 19:12
Thực sự mà nói theo tớ nghĩ, mấy cái cây cái lá này chỉ là để tiện dụng trên đường thôi tuy nhiên có lẽ các bạn nên cân nhắc để dùng nó. Kinh nghiệm cực kỳ đau thương của bản thân tớ: "về quê chặt trái dừa, rựa làm 1 phát vào lòng bàn tay phải ngay giữa bàn tay, ông chú ở quê hoảng quá đem cái lông culi rịt vào để cầm máu. Rịt vào thì đúng là cầm máu nhưng lúc lên bệnh viện khâu lại thì mấy sợi lông đó nó lại lọt vào giữa vết thương, kết quả là y tá cầm cái nhíp gắp từng sợi lông ra, đau đứt cả ruột, còn vết thương thì mất 1 tháng mới khô". Cho nên cứ lấy bông băng thuốc đỏ mang theo là ok nhất, còn mấy cái này chỉ là chữa cháy thôi, ko nên quá lạm dụng.
Ở đây nó chỉ dúng khi mình lỡ chuyện mà không mang theo thuốc thôi chứ bác. Với lại nếu có gì các bác cứ yên tâm mà dùng vì tuổi thơ em đã dùng nó không biết bao nhiêu lần rồi, cứ gọi là nuột nà;)

Không biết bạn có nhầm lẫn tớ và chichuot hay không??? Chứ tớ chưa bao giờ chụp tấm hình đó.
Tấm hình đó do chichuot chụp bạn ơi
Đúng là em nhầm thật, mắt với chả mũi:(

Mr Stone
04-11-2010, 14:11
Theo như t thấy thì ở quê t cái cây này đc gọi là cây Hoàng xà, rất dễ tìm. (đúng là tiếng việt giàu và đẹp, mỗi nơi lại gọi 1 tên)

highway1vn
11-11-2010, 20:23
Thực sự mà nói theo tớ nghĩ, mấy cái cây cái lá này chỉ là để tiện dụng trên đường thôi tuy nhiên có lẽ các bạn nên cân nhắc để dùng nó. Kinh nghiệm cực kỳ đau thương của bản thân tớ: "về quê chặt trái dừa, rựa làm 1 phát vào lòng bàn tay phải ngay giữa bàn tay, ông chú ở quê hoảng quá đem cái lông culi rịt vào để cầm máu. Rịt vào thì đúng là cầm máu nhưng lúc lên bệnh viện khâu lại thì mấy sợi lông đó nó lại lọt vào giữa vết thương, kết quả là y tá cầm cái nhíp gắp từng sợi lông ra, đau đứt cả ruột, còn vết thương thì mất 1 tháng mới khô". Cho nên cứ lấy bông băng thuốc đỏ mang theo là ok nhất, còn mấy cái này chỉ là chữa cháy thôi, ko nên quá lạm dụng.
Với những vết thương to to một chút kiếm cái băng vệ sinh của chị em ép nó vào cầm máu tốt và an toàn

mybao25
13-11-2010, 20:30
Với những vết thương to to một chút kiếm cái băng vệ sinh của chị em ép nó vào cầm máu tốt và an toàn

Em nghĩ là nó hút sạch máu ở vết thương nên bác có cảm giác là nó cầm máu thôi !

kuty
17-11-2010, 08:48
Trong các chuyến đi thường thì thuốc các loại được chúng ta chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi lên đường, nhưng cũng có lúc vì lí do gì đó mà chúng ta lại quên...
Mình xin chia sẻ với các bạn một cây thuốc có sẵn ở rất nhiều nơi mà chúng ta đã và sẽ đi qua. Đây là một loại cây mọc dại ven đường, trên đồi núi hay bên những thửa ruộng...nên rất dẽ tìm và tác dụng của loại thuốc ấy cũng rất tốt.
Cây thuốc này có nhiều tên gọi khác nhau. Tên trong y học là cây Cỏ Lào, nhiều vùng gọi là cây cách mạng, cây cộng sản ( ở quê em thì gọi là cây bơm bớp ). Sở dĩ gọi là cây cách mạng hay cây cộng sản là vì loài cây ngày ngày xưa được bộ đội ta trồng nhất nhiều để làm thuốc trị thương...nhưng nguồn gốc của loại cây này thì do người Pháp mang sang nhân giống ở nước ta.

https://yhoc.files.wordpress.com/2008/06/colau1.jpg
Đầu tiên là tác dụng cầm máu: Khi bị xây xước chảy máu ( kể cả những vết thương mưng mủ lâu ngày ) chúng ta chỉ cần hái lá hoặc ngọn cây Cỏ Lào cho vào miệng nhai hơi nát và đắp vào vết thương chỉ âu 5- 10 giây vết thương sẽ ngưng chảy máu và đắp càng nhiều lá thì càng nhanh cầm máu.
Thứ hai là tác dụng chữa đau bụng các loại: khi bị đau bụng do ngộ độc nhẹ, ăn phải những thứ lạ bụng, hay đau bụng đi ngoài...thì chúng ta hái lá hoặc ngọn cây Cỏ Lào ăn như ăn rau sống ( có thể nhai cùng một vài hạt muối trắng để đỡ đắng miệng ).
Loại cây này rất dễ tìm vì nó mọc hoang dại từ Bắc - Trung - Nam đi đến đâu chúng ta cũng gặp. Mùa này mọi người đi phượt sẽ gặp hoa của loài cây này nở bên đường ( mượn tạm tấm ảnh của bác Tí chuột minh hoạ cho câu nói này ).

https://c.uploadanh.com//upload//1/516/4106113_1_1.jpg
Loài cây này mỗi năm chỉ nở hai lần: Lần thứ nhất là mùa này báo hiệu còn mấy tháng nữa là đến tết chuẩn bị cho mùa Đông lạnh giá sắp đến. Lần thứ hai hoa nở là đúng dịp tết Nguyên Đán như hoa đào. ( kinh nghiệm này hồi bé ở nhà theo ông nội đi chăn bò ông truyền cho )
Mình có chút kinh nghiệm nho nhỏ xin chia sẻ với mọi người phòng khi bất trắc. Mong là mọi người không ai phải dùng đến cây thuốc này
:L

QUê tớ gọi cây này là cây phân xanh, vì hay chặt cây này băm nhỏ trộn vào chuồn lợn hoặc chuồng trâu và ủ để bón ruộng. Nếu đứt tay thì lấy ngọn cây này nhai nát và đắp vào vết thương để cầm máu rất tốt

nhan1980
23-12-2010, 12:36
Ngày xưa trong chiến tranh mẹ tớ là y sĩ điều trị cho bộ đội vẫn hay hái lá này trị thương (tên Cây Cộng Sản cũng từ đây mà có), thế là tớ từ nhỏ đến giờ vẫn dùng lá thuốc này để cầm máu, trị nhọt... nói chung là hầm bà lằng, hiệu quả rất tốt. Hái một vài lá nhai với ít muối đắp vô vết thương, thế là ok, ngoài ra thì muối cũng có tác dụng sát trùng và .... nước bọt có tác dụng trị thương nữa.

Hiền Diệu
23-12-2010, 16:18
Thực sự mà nói theo tớ nghĩ, mấy cái cây cái lá này chỉ là để tiện dụng trên đường thôi tuy nhiên có lẽ các bạn nên cân nhắc để dùng nó. Kinh nghiệm cực kỳ đau thương của bản thân tớ: "về quê chặt trái dừa, rựa làm 1 phát vào lòng bàn tay phải ngay giữa bàn tay, ông chú ở quê hoảng quá đem cái lông culi rịt vào để cầm máu. Rịt vào thì đúng là cầm máu nhưng lúc lên bệnh viện khâu lại thì mấy sợi lông đó nó lại lọt vào giữa vết thương, kết quả là y tá cầm cái nhíp gắp từng sợi lông ra, đau đứt cả ruột, còn vết thương thì mất 1 tháng mới khô". Cho nên cứ lấy bông băng thuốc đỏ mang theo là ok nhất, còn mấy cái này chỉ là chữa cháy thôi, ko nên quá lạm dụng.
Có lẽ ông chú của dangkhoaquan thấy máu ra nhiều, hoảng quá nên chú mới đắp thứ lông culi vào cho cầm máu đở thôi. Lông culi chỉ đắp vết thương vừa vừa, chứ vết thương lớn thì phải nhanh chóng vào bệnh viện khâu lại thui.

baizenvn
03-04-2011, 12:48
Trông giống cây Nhọ Nồi hay sao ý.

dochanhvn
20-05-2011, 01:15
Trong các chuyến đi thường thì thuốc các loại được chúng ta chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi lên đường, nhưng cũng có lúc vì lí do gì đó mà chúng ta lại quên...
Mình xin chia sẻ với các bạn một cây thuốc có sẵn ở rất nhiều nơi mà chúng ta đã và sẽ đi qua. Đây là một loại cây mọc dại ven đường, trên đồi núi hay bên những thửa ruộng...nên rất dẽ tìm và tác dụng của loại thuốc ấy cũng rất tốt.
Cây thuốc này có nhiều tên gọi khác nhau. Tên trong y học là cây Cỏ Lào, nhiều vùng gọi là cây cách mạng, cây cộng sản ( ở quê em thì gọi là cây bơm bớp ). Sở dĩ gọi là cây cách mạng hay cây cộng sản là vì loài cây ngày ngày xưa được bộ đội ta trồng nhất nhiều để làm thuốc trị thương...nhưng nguồn gốc của loại cây này thì do người Pháp mang sang nhân giống ở nước ta.

https://yhoc.files.wordpress.com/2008/06/colau1.jpg
Đầu tiên là tác dụng cầm máu: Khi bị xây xước chảy máu ( kể cả những vết thương mưng mủ lâu ngày ) chúng ta chỉ cần hái lá hoặc ngọn cây Cỏ Lào cho vào miệng nhai hơi nát và đắp vào vết thương chỉ âu 5- 10 giây vết thương sẽ ngưng chảy máu và đắp càng nhiều lá thì càng nhanh cầm máu.
Thứ hai là tác dụng chữa đau bụng các loại: khi bị đau bụng do ngộ độc nhẹ, ăn phải những thứ lạ bụng, hay đau bụng đi ngoài...thì chúng ta hái lá hoặc ngọn cây Cỏ Lào ăn như ăn rau sống ( có thể nhai cùng một vài hạt muối trắng để đỡ đắng miệng ).
Loại cây này rất dễ tìm vì nó mọc hoang dại từ Bắc - Trung - Nam đi đến đâu chúng ta cũng gặp. Mùa này mọi người đi phượt sẽ gặp hoa của loài cây này nở bên đường ( mượn tạm tấm ảnh của bác Tí chuột minh hoạ cho câu nói này ).

https://c.uploadanh.com//upload//1/516/4106113_1_1.jpg
Loài cây này mỗi năm chỉ nở hai lần: Lần thứ nhất là mùa này báo hiệu còn mấy tháng nữa là đến tết chuẩn bị cho mùa Đông lạnh giá sắp đến. Lần thứ hai hoa nở là đúng dịp tết Nguyên Đán như hoa đào. ( kinh nghiệm này hồi bé ở nhà theo ông nội đi chăn bò ông truyền cho )
Mình có chút kinh nghiệm nho nhỏ xin chia sẻ với mọi người phòng khi bất trắc. Mong là mọi người không ai phải dùng đến cây thuốc này
:L

Cảm ơn bác đã phổ biến cho ae biết bài thuốc rất hay , sẵn dùng khi lâm sự.
Em xin góp vài lời :
Các gọi của cây đều đúng và có ý nghĩa. Dân gian gọi cây chó đẻ vì cho lá cây này vào ổ chó sẽ xua đuổi ký sinh trùng trong ổ chó. Gọi cây công sản vì cây phát triển mạnh mẽ như ''Cộng sản''. Gọi cây phân xanh vì nhân dân vùng trung du phía Bắc dùng ủ làm phân xanh....
Cây có tính kháng khuẩn mạnh nên có thể để rịt vết thương, đắp mun nhọt. Nước nấu đặc để rửa vết thương, vết lở loét ngoài da.
Từ lâu dân gian đã biết giã lá ( bánh tẻ ), búp cây chữa bệnh ỉa lỏng, kiết lỵ cho gia súc.
Cây có tính độc nên dùng cho người phải cẩn thận. Để chữa cho người có thể dùng búp ổi, búp sim, vọng cách.....Vừa hiệu quả, an toàn , dễ kiếm.

dang anh
11-12-2011, 17:18
Em xin góp một tí ạ
Cầm máu thì còn có cây quả ké (có hoa mầu vàng) cũng nhai là đắp lên vết thương (em không có ảnh). Tất nhiên là có vài ống thuốc cầm máu vẫn hơn.
Về tác dụng chữa kiết lỵ thì em thấy cây này cũng khá hay đấy ạ
https://farm8.staticflickr.com/7028/6491507123_56b13a3d69_z.jpg

Người lớn chỉ cần khoảng 5 lá như thế này là đủ (min ~ max em chưa thử nhé)
https://farm8.staticflickr.com/7034/6491507369_53e3cc9dd5_b.jpg

Cách dùng : sao vàng hạ thổ (đặt nồi xuống đất khoảng 10p), cho nửa bát con nước vào đun sôi uống vào thấy ấm bụng là được :D
(em đã dùng rồi nhé)

Teamin
19-12-2011, 13:47
https://farm7.staticflickr.com/6028/5974074594_e08b80c46a_z.jpg

Thế này mới biết cái cây ra sao chứ nhở đi ngay mùa không có hoa thì chết mất

halo_halo
19-12-2011, 14:46
https://farm7.staticflickr.com/6028/5974074594_e08b80c46a_z.jpg

Thế này mới biết cái cây ra sao chứ nhở đi ngay mùa không có hoa thì chết mất

Không thấy cái hình này cũng không hình dung ra cái cây này ra sao

nguyenhoangha
19-12-2011, 17:00
Vùng Nghệ An còn gọi cây này là cây cỏ hăng vì mùi nó hăng hắc .