PDA

View Full Version : Kiếm bạn đồng hành đi HCM-Taiwan27/8/2012 (có thể ghé thăm Kualar Lumpur trước 2ngay)



LittleTrouble
18-07-2012, 11:45
Bạn thân mến,
Mình là Trúc, là sinh viên đến Đài Loan du học vào tháng 9 này, khi vào học có lẽ không có dịp đi chơi nhiều ngày, mình nghĩ có dịp đi đây đi đó mà không phủi bụi, chỉ chăm chăm đến lớp thì thật là phí của giời. Nên mình lên kế hoạch phủi bụi dài hơi trước khi vô học.
Hành trình: HCM-Kualar Lumpur-Taiwan (đây là hành trình mà giá vé tương đối rẻ)
*mình mua vé từ Kualar Lumpur-Taiwan ngày 27/8.
* từ HCM-Kualar Lumpur (chưa cụ thể):
+ mình chưa quyết định cụ thể, nếu có bạn đi cùng thì mình sẽ đính vé ngày 26/8 11.25AM đến Kualar Lumpur, vậy tụi mình có thể đi dạo chơi 1 vòng trong 2 ngày, chiều hôm sau lên đường tới Taiwan. Nếu không thì mình sẽ đi KL vào 27/7 để tới thẳng Taiwan.
+ bạn không cần lo về Visa khi đến KL vì VN được đến các nước Châu Á, cụ thể ở đây là KL mà không cần visa trong 30hours.
* từ Kualar Lumpur-Taiwan: 27/8/2012: Đài Bắc-Đài Trung-Hoa Viên-Cao Hùng
Đài Bắc: đến 10.25PM: tìm nhà nghỉ, sau đó có 3 lựa chọn:
+ đi nhà sách lớn nhất Đài Loan Eslite (mở cửa 24/24)
+ ăn khuya ở chợ đêm Sỹ Lâm/ hoặc chợ đêm gần nhất (mở cửa đến 2-3AM)

Ngày 2: Mua tour One day trip 4USD (Cố Cung, bờ biển Đạm Thuỷ, cầu Tình Nhân trắng, Kiếm Hồ, khách sạn Viên Sơn của Tống Mỹ Linh, tới toà Tháp 101, khu vực trung tâm đồ điện tử lớn nhất Đài Bắc Guanghua, các khu Bách hoá bán hàng hiệu lớn nhất Đài Loan).
Chiều đến núi Maokong thưởng trà.
Tối đi train tới Đài Trung. Mình sẽ tìm hiểu kĩ nên đi tàu nhanh 2h, hay đi tàu chậm mà đẹp để ngủ trên tàu luôn.
Ngày 3: Đài Trung : + Môn Sun Lake
+ leo núi Tuyết. Mình sẽ hỏi thăm kỹ về việc leo núi Tuyết để xem có đi được trong ngày không.
+ tắm khoáng nóng
+ chợ đêm Fengjia ăn khuya

Ngày 4: Hoa Liên: sáng sớm đi thăm chùa chờ tới giờ đi train ra Hoa Liên ngắm cá voi/cá heo :)) và tắm biển ăn uống cafe ở bãi Sansientai. Nghỉ đêm.
Ngày 5: Cao Hùng: +Núi Phật Quang – FoKuangShan, nghe nói có coi quẻ nữa.
+ Ngủ trưa rồi chiều 3,4h ra sông Tình Yêu ngồi hóng gió
+ đi hồ Liên Đàm
Khách sạn Cao Hùng có tiếng rẻ.
Mình chưa dò giá hostel cụ thể ở từng nơi, nhưng mấy năm trước giá khoảng 15USD/ 2 người --> 7.5 USD/ 1 người.
Ở Cao Hùng, ai mua vé máy bay về từ Cao Hùng thì bắt xe bus/ tãi ra aiport, Hoặc bus hạng sang (20USD tivi, dịch vụ tốt)/ train (giá rẻ hơn nhiều) ra Đài Bắc rồi bay về nhà. Hoặc ai có nhu cầu ở thêm mấy ngày thì quay lại Đài Trung tiếp tục hành trình tới những nơi khỉ ho cò gáy với mình.

Tổng chi phí du lịch ở Taiwan mình sẽ cố gắng manage sao cho không quá 250USD, ở Kualar Lumpur mình nghĩ có lẽ giá sẽ khoảng 50USD.
Mong các bạn tư vấn cho hành trình của mình. Cám ơn nhiều, muah ;*
Các bạn có thể liên hệ mình qua mail [email protected], hoặc nhắn tin cho mình 0903047467, mình hay quăng điện thoại tùm lum, nên có thể không reply ngay lập tức hoặc bắt máy ngay lúc bạn gọi (chờ mình kiếm ra điện thoại chắc bạn đã cúp :))

LittleTrouble
18-07-2012, 11:46
ah, quên mất, chi phí du lịch mình dự trù ở trên không kèm tiền vé máy bay bạn nhé.
Về năng lực giao tiếp: tiếng Trung rất mù mờ, chac ni hao la hết, tiếng Anh khá tốt, nhưng không chắc qua Đài có thể sử dụng không nữa, nhiều khi body language + tự mò đường là chính, hì :))

little-garfield
18-07-2012, 14:19
Trời, đi du học ở Đài mà tiếng Trung mù mờ sao bạn, có khiêm tốn không đó? Mình nghe nói xin visa qua Đài Loan hiện giờ rất khó phải không bạn? Phải chứng minh thu nhập, sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, v.v....

LittleTrouble
18-07-2012, 16:00
không cần thiết tiếng Trung giỏi mới đi được bạn, mình đi theo dạng học tiếng.
Visa của bạn nếu hay du lịch các nước EU, US, AUS thì không cần chứng minh tài chính, còn nếu không thì cần chứng minh tài chính, thẻ tiết kiệm với việc làm là được bạn, không có v.v đâu, an tâm :). Đó là những gì mình biết. Bạn thử xem nhé, hình như chỉ cần 5 ngày là có

fendi
21-07-2012, 09:56
Xin Visa đi Đài Loan đâu có dễ đâu em. Tưởng đâu em sẽ chỉ cách chắc chắn có Visa chứ.

anintrepid
27-07-2012, 08:54
A mà không kẹt lo cho lũ cún nhà A vào đầu năm học thì A cũng tham gia với LittleTrouble cho biết vì chưa đi Taiwan bao giờ. Chương trình thấy hay và chi phí ok. Tiếc