PDA

View Full Version : VQG Bù Gia Mập (21+22/07/2012)



donoxu
18-07-2012, 09:04
Kính thưa các bác, các ace gần xa,
Tình hình là có 1 bác trong nhóm đã lập topic rủ rê anh em fượt chuyến này, nhưng ko hỉu sao có hơn 25 mem đăng ký rồi, đến ngày off thì chỉ có 4 mạng đi, còn 2 mạng thì xin fép ko đi off. Em với tư cách là Vice-chủ thớt (tối qua đã ăn hột dzịt lộn, đốt fong long :D) xin lập topic mới, xem như là re-khai trương, hy vọng lần này mua may bán đắt, kiếm thêm mem cho zui cửa zui nhà, và fần nào tiết giảm chi phí ^^

Em xin sơ qua lịch trình nhé:

VƯỜN QUỐC GIA – GIẾNG TRỜI – THÁC ĐẮK BÔ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Ngày 1: VƯỜN QUỐC GIA – GIẾNG TRỜI

Sáng 9h 00’: Đón đoàn tại trụ sở BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

Sáng 9h 10’: Đoàn xuất phát

Sáng 9h 20’: Dừng chân tại ngã 4 đường ĐT 741 – đường vành đai phía Nam của Vườn. Ghé thăm nhà bia tưởng niệm điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu 5000km, bắt nguồn từ Móng Cái Quảng Ninh, Lạng Sơn. (Chụp hình lưu niệm).

Sáng 9h 40: Tiếp tục hành trình tới Chốt kiểm lâm số 8 và số 9. Trên tuyến du khách được đi dọc con sông Đăk Huýt – ranh giới giữa Việt Nam và nước bạn CamPuChia, đi qua 03 Đồn biên phòng, và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng VQG Bù Gia Mập với những cánh rừng bằng lăng, rừng dầu và nhiểu loài động vật quý hiếm, nhiều loài chim đẹp– Đặc trưng cho khu vực chuyển tiếp từ Tây nguyên xuống vùng đồng bằng đông nam bộ với độ cao dưới 1000m so với mặt nước biển.

Sáng 11h 00: Dừng chân tại Trạm Kiểm lâm số 8 thăm quan về đời sống, công việc của các đồng chí Kiểm lâm của Vườn.

Sáng 11h 40’: Tiếp tục hành trình tới chốt Kiểm lâm số 9. Dừng chân tại chốt Kiểm lâm số 9, tham quan sinh cảnh hai bên bờ suối Đak Bô, chụp hình kỷ niệm.

Trưa 12h 40’: Dùng cơm trưa tại Tram KL số 9. Nghỉ ngơi chuẩn bị hành trình đến Giếng Trời. (phương tiện gửi tại Trạm Kiểm Lâm số 9).

Chiều: 14h00’: Đoàn xuất phát đến Giếng Trời nghỉ chân tại đây,

Chiều 14h 45’: Nghỉ chân tại Giếng trời, thăm quan ô định vị,

Chiều 15h 30’: Dựng trại tại Giếng trời.

Chiều: 17h 00’ Dùng cơm chiều

Tối: 19h 30’: Soi đêm dọc theo suối Đăk Bô. Sinh hoạt tập thể tại bên bờ suối Đak Bô. Thưởng thức tiệc Barbecue.

Tối 21h 30’: Quay về Trại ngủ nghỉ.

Ngày 2: GIẾNG TRỜI – THÁC ĐĂK BÔ – CỘT MÓC BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Sáng 6h 30’: Dùng Caffe sáng bên những bãi đá bằng phẳng rộng lớn ở giếng trời, nghe suối chảy róc rách, nghe chim kêu, vượn hú…

Sáng 7h 30’: Dùng cơm sáng

Sáng 8h 30’: Xuất phát theo tuyến Giếng trời – Thác Đăk Bô(thác ba tầng). Du khách được trèo đèo, lội suối hành quân như những chiến sỹ bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến.

Sáng 11h 00’: Dừng chân tại Thác Đăk Bô, chụp hình kỷ niệm, tắm thác, dùng cơm trưa...

Chiều: 13h 00’: Hành quân về Trạm KL số 9 ổn định phương tiện, hành lý tiếp tục hành trình

Chiều 15h 00’: Về đến Trạm KL số 9 đoàn tiếp tục hành trình theo tuyến đường Tuần Tra Biên Giới qua đồn biên phòng 775, đi vào địa phận của huyện Tuy Đức tỉnh Đak Nông đến tham quan và chụp hình kỷ niệm tại cột mốc số 55 phân chia ranh giới giữa nước Việt Nam và nươc bạn Campuchia và điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử của đất nước ta.

Chiều 16h 00: Đoàn kết thúc chuyến tham quan tại đây và theo đường Quốc lộ 14 trở về Thành Phố Hồ Chí Minh.

P/s: đoàn xuất fát lúc 4h sáng ngày 21/7/12 tại Hồ Con Rùa. Khi đi các bác chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân, áo mưa, đèn pin, và ...bikini để tắm suối :))
Chi phí ~ 600K, xăng chia đều xế và ôm
Em biết là cũng hơi gấp, nhưng từ h đến cuối tuần nếu bác nào "thứ 7 máu chảy tùm lum" chưa bít đi đâu or chán đời mún bỏ lên rừng tự kỷ, mún vân vân và vân vân... thì cứ alo em theo số 01234.450.642 (Xu) hén!