PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cửu Trại Câu - Hoàng Long 2009: Thiên đường tìm thấy



Pages : 1 [2]

PeterPan
02-03-2010, 00:36
Cẩm Lý lên đèn

Khi trời bắt đầu chạng vạng, những chiếc đèn lồng bắt đầu được thắp lên. Cả khu phố Cẩm Lý bỗng chốc biến thành một bầu trời đầy sao lung linh. Cẩm Lý về đêm cũng quyến rũ như ban ngày vậy.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly65-1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly66-1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly67.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly68.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly69.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly70.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly71.jpg


Ảnh: Mr Nhũn.

Winsa
02-03-2010, 11:51
Cám ơn các bạn về các hình ảnh và bài viết.
Nhưng mình thắc mắc 1 chút, khu du lịch là Di sản thế giới mà làm đường bằng gỗ thì không vi phạm là phá rừng à? Đường gỗ như vậy sẽ phù hợp với thời tiết ở đó hả bạn?

Mình cũng rất hy vọng sẽ sớm có điều kiện đến tham quan "thiên đường hạ giới" này.

PeterPan
02-03-2010, 12:24
Chào vitawa,

Bạn hỏi rất đúng đấy, để làm được con đường gỗ như vậy chắc chắn sẽ tốn không ít gỗ. Mình thì không rành về gỗ lắm, nên không rõ đó là gỗ lấy từ loại cây gì.

Nhưng mình nghĩ là mọi thứ khó có thể vo tròn hết được, phải không bạn? Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch đi lại tại Hoàng Long và Cửu Trại Câu, những con đường gỗ đã được lắp đặt với những lưới sắt mắt cáo ở trên để chống trơn trượt trong điều kiện có mưa hoặc tuyết rơi.

Ta hãy tạm coi đó là "khoản đầu tư" để có thể thu hút khách du lịch. Một khi có được nhiều khách du lịch tới tham quan, ban quản lý các khu du lịch như Hoàng Long và Cửu Trại Câu sẽ có kinh phí để tiếp tục bảo tồn cảnh quan nơi đây. Và như vậy, Hoàng Long và Cửu Trại Câu sẽ tiếp tục là những điểm đến đáng mơ ước của mọi người.

Mình cũng không rành lắm, hy vọng vài dòng của mình có thể giúp bạn bớt boăn khoăn. Cảm ơn bạn đã dõi theo topic của đoàn mình :).

Chúc bạn sớm tới được Hoàng Long và Cửu Trại Câu :).

PeterPan
02-03-2010, 13:04
Cẩm Lý lên đèn (tiếp)

Một chút... Lệ Giang giữa Cẩm Lý. Ở thời điểm đoàn chúng tôi tới đây cuối tháng 10/2009, mới chỉ có 2/10 thành viên từng tới Lệ Giang. Vì vậy, hầu hết chúng tôi đều coi những chiếc đèn lồng ở phố Cẩm Lý là một Lệ Giang thu nhỏ trong lòng Thành Đô.

Tới giờ, đã có thêm 2 người trong đoàn chúng tôi tới được Lệ Giang. Cá nhân PeterPan vẫn chưa có duyên với thành cổ dưới chân Ngọc Long Tuyết Sơn. Đành chia sẻ với mọi người những tấm ảnh gần giống với Lệ Giang khi lên đèn để cùng mơ về một ngày nào đó thực sự đi trên những con đường lát đá của cổ trấn này, trong một buổi tối lung linh ánh đèn lồng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly72.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly73.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly74.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly75.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly76.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly77.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly78.jpg


Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
02-03-2010, 22:34
Cẩm Lý lên đèn (tiếp)

Vẫn là một chút Lệ Giang trong lòng Cẩm Lý...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly79.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly80.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly81.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly82.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly83.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly84.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly85.jpg

Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
03-03-2010, 23:55
Cẩm Lý lên đèn (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly86.jpg
Ngồi đây làm ấm trà đàm đạo thì thật quá... tao nhã :-D. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly87.jpg
Ngõ nhỏ bừng sáng trong ánh đèn lồng. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly88.jpg
Những chiếc đèn lồng như thế này luôn tạo cảm giác rất ấm áp. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly89.jpg
Thanh bình quá... Ảnh: WB đại hiệp.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly90.jpg
Đèn lồng đỏ treo cao. Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly1.jpg
Rối bóng nhảy nhót trên nền nhạc bài... "Boom boom boom boom" của Vengaboys. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly2.jpg
Tạm biệt đêm đèn lồng phố Cẩm Lý bằng hình ảnh những con rối bóng - thứ chỉ thực sự có sức sống khi màn đêm về. Ảnh: PeterPan.

PeterPan
04-03-2010, 23:28
Có thẻ Panda, tha hồ lê la

Trước khi lên đường, chúng tôi dự tính sẽ đi 11 ngày tất cả. Tuy nhiên, do việc phải lùi chuyến bay Thành Đô - Nam Ninh lại 1 ngày nên tổng số ngày của hành trình trở thành 12 ngày. Như vậy, chúng tôi có dôi ra 1 ngày so với dự tính ban đầu và quyết định sẽ dùng 24 giờ này để khám phá thêm Thành Đô - kinh đô một thời của nhà Thục và nay là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.

Nhưng đi đâu? Và rồi còn chuyện chi phí nữa? Thêm một ngày đi chơi là thêm 1 khoản chi phí. Vậy là lại phải tính xem làm sao có thể đi nhiều chỗ nhất với chi phí rẻ nhất. Loay hoay tìm tòi khá lâu, cuối cùng chúng tôi thậm chí không những tìm được cách đi chơi với chi phí rẻ nhất mà còn... miễn phí.

Vào thời gian đó, thành phố Thành Đô vừa phát động chiến dịch phát hành gần 20 triệu thẻ Panda cho khách du lịch để thu hút người ở khắp nơi đổ về. Với chiếc thẻ này, bạn sẽ được vào cửa miễn phí tại 11 điểm tham quan tại Thành Đô. Có 2 loại thẻ Panda là thẻ vàng và thẻ bạc.

Ban đầu, tất cả chúng tôi cùng nhau đăng ký thẻ này qua mạng. Nhưng việc đăng ký này bất thành vì một số khó khăn khách quan. Sau đó, trưởng đoàn Sweetiury đã làm quen được với một bạn lưu học sinh Việt Nam tên là Hà tại Thành Đô qua sự giới thiệu của bạn josuo trên ttvnol.com.

Bạn Hà thực sự rất nhiệt tình, nhiệt tình hơn cả sự mong đợi của chúng tôi. Bạn đã chủ động đăng ký cho 10 người trong đoàn chúng tôi và cẩn thận tới mức đi xe buýt từ ký túc xá của trường tới phố Vũ Hầu để trao tận tay những người đồng hương.

Với chiếc thẻ Panda chỉ mất 1Y để sở hữu, chúng tôi đã được vào cửa miễn phí tại khu nhà vườn của nhà thơ Đỗ Phủ và đền Vũ Hầu. Ngoài 2 điểm tham quan này, chúng tôi còn có thể vào miễn phí ở những điểm sau đây nhưng không có thời gian để đi hết:

- Núi Thiên Thai
- Đập Đô Giang Yển
- Núi Thanh Thành
- Mộ Lưu Bị
- Núi tuyết Tây Lĩnh
- Khu trượt tuyết núi Tây Lĩnh
- Công viên Panda
- Đền Kim Sa
- Lăng mộ tướng quân Vương Kiến (847-918), người sáng lập nhà Tiền Thục.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/pandacard.jpg
Thẻ Panda. Ảnh: gochengdoo.com.

Có 6 địa điểm phát hành thẻ Panda tại Thành Đô, gồm:

- Trung tâm phân phối thẻ Panda tại Bảo tàng Văn minh Công nghiệp Thành Đô.
- Tầng 1 tòa nhà High-Speed Thành Đô, số 30 phố Tây Môn Kiều.
- Công ty Marketing Văn Lưu (chỉ phát hành thẻ bạc).
- Nhà hát Tiandi Jixiang (chỉ phát hành thẻ vàng), số 3 đường Nhân Dân Bắc (gần ga Thành Đô Bắc).
- Trung tâm tư vấn du lịch tại sân bay Song Lưu - sân bay quốc tế của Thành Đô (chỉ phát hành thẻ vàng).
- Các siêu thị trong chuỗi siêu thị Hongqi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dukhachpandacard.jpg
Các du khách có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nhờ có thẻ Panda. Ảnh: chinadaily.com.cn.

Với thẻ Panda, đoàn chúng tôi tiết kiệm được 60Y/người tại cả nhà Đỗ Phủ lẫn đền Vũ Hầu. Tổng cộng chúng tôi tiết kiệm được 1200Y nhờ chiếc thẻ Panda loại vàng chỉ có giá 1Y.

Thật không có gì hời hơn thế :). Có thẻ Panda, tha hồ lê la :D.

PeterPan
05-03-2010, 22:34
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bando-thanhdo.jpg
Bản đồ chi tiết khu nhà Đỗ Phủ và đền Vũ Hầu.

Đoàn chúng tôi chọn Youth Hostel ở số 242 đường Vũ Hầu Tự cho những ngày lưu lại Thành Đô. Đó là một quyết định sáng suốt. Ngoài việc có thể thuê trọn 1 phòng dorm 5 giường 2 tầng cho 10 người, chúng tôi còn có thể di chuyển dễ dàng giữa các điểm cần tham quan do đường Vũ Hầu Tự nằm ở vị trí rất đắc địa.

Chỉ cần ra khỏi hostel, đi ra đầu ngõ rồi nhìn sang phía bên kia đường, chúng tôi đã có thể nhìn thấy đền Vũ Hầu. Tuy nhiên, do có được thông tin về việc kinh kịch chỉ diễn tại đền Vũ Hầu vào đầu giờ chiều các ngày trong tuần nên chúng tôi quyết định sẽ thăm nơi thờ Gia Cát Lượng - Khổng Minh sau buổi trưa.

Buổi sáng ngày thứ 10 của hành trình, chúng tôi dậy sớm, tranh thủ ăn sáng rồi cùng nhau ra bến xe buýt để chờ xe tới khu nhà vườn của nhà thơ Đỗ Phủ.

Đó là một ngày như hầu hết mọi ngày khác của Thành Đô. Mặt đường ướt sau cơn mưa buổi đêm. Bầu trời trắng đục đặc trưng của một thành phố nằm lọt giữa những thung lũng ken đặc vốn được coi là thành trì tự nhiên của nhà Thục thưở nào.

Chính điều kiện thời tiết không thuận lợi này đã khiến chúng tôi quyết định không đi công viên gấu trúc vì đường khá xa và khả năng được ngắm nhìn những con vật là biểu tượng của tỉnh Tứ Xuyên là không nhiều.

Như vậy, lịch trình ngày thứ 10 của chúng tôi sẽ là sáng thăm nhà Đỗ Phủ, chiều ghé lại đền Vũ Hầu và tối đi xem biểu diễn múa đổi mặt. Chừng đó cũng có thể tạm coi là hài lòng cho 24 giờ khám phá Thành Đô.

PeterPan
06-03-2010, 18:02
Khu nhà vườn của nhà thơ Đỗ Phủ

Từ đường Vũ Hầu Tự, chỉ mất khoảng 10 phút đi xe buýt là tới được khu nhà vườn của Đỗ Phủ (712 - 770) - một nhà thơ lớn của Trung Quốc vào thời nhà Đường.

Đỗ Phủ sinh ra và lớn lên tại thành Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ngày nay rồi nhắm mắt xuôi tay tại Đàm Châu nay là thủ phủ Trường Sa của tỉnh Hồ Nam.

Quãng thời gian Đỗ Phủ và gia đình sống tại Thành Đô chỉ vỏn vẹn 5 năm. Tuy nhiên, đây được đánh giá là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp sáng tác thơ lẫy lừng của thi sĩ vốn tự cho mình thuộc dòng dõi của Vua Nghiêu.

Khu nhà vườn của nhà thơ Đỗ Phủ ngày nay được bảo vệ và gìn giữ ngay trong lòng một thành phố Thành Đô ồn ào, náo nhiệt. Đây là một quần thể nhiều công trình kiến trúc mang ý nghĩa văn hóa, xã hội mà căn nhà tranh nghèo nàn được giữ gần như nguyên trạng của Đỗ Phủ chỉ là một nội dung tham quan trong số rất nhiều gạch đầu dòng khác nhau.

Không quá am hiểu về tất cả những điểm tham quan nhỏ trong khu tham quan này, 10 người chúng tôi chỉ tập trung dừng lại lâu nhất tại nhà tranh của Đỗ Phủ để kịp trở lại đường Vũ Hầu Tự trước giờ cơm trưa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu1.jpg
Thẻ Panda phát huy tác dụng ở đây, chỉ cần chìa thẻ ra và hiên ngang qua cửa soát vé. Những chiếc thẻ Panda sẽ được chiếu qua máy quét và mỗi thẻ chỉ được sử dụng để vào 1 điểm tham quan duy nhất 1 lần mà thôi. Ảnh: Mr Nhũn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu2.jpg
Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn có khá nhiều du khách tới thăm nhà tranh Đỗ Phủ. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu4.jpg
Một hình ảnh vẫn thường thấy tại các khu thắng cảnh của Trung Quốc. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu3.jpg
Đường tre lối trúc như tấm bình phong ngăn cách cuộc sống ồn ào bên ngoài với khu nhà tranh của Đỗ Phủ. Phía sau bức tường trắng kia đã là sự xô bồ của đời sống thường nhật. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu6.jpg
Những con đường lát đá... Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu7.jpg
... chạy khắp khu thắng cảnh để nối liền những điểm tham quan nhỏ với nhau. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu5.jpg
Tháp nhỏ trên đường vào nhà tranh Đỗ Phủ. Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
07-03-2010, 13:39
Khu nhà vườn của nhà thơ Đỗ Phủ

Vẫn là cảnh vật hai bên đường dẫn vào nhà tranh của nhà thơ Đỗ Phủ. Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là sự nhẹ nhàng khó có thể có được trong cuộc sống thường ngày. Khu vực này giống như một ốc đảo lạc lõng nằm lọt thỏm trong lòng Thành Đô quá đỗi náo nhiệt.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu8.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu9.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu10.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu11.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu12.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu13.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu14.jpg

Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
08-03-2010, 12:56
Khu nhà vườn của nhà thơ Đỗ Phủ (tiếp)

Trên đường vào nhà tranh của Đỗ Phủ, chúng tôi đi qua một khu nhà trưng bày 2 bức tượng của nhà thơ lỗi lạc thời Đường. Mỗi bức tượng mang một dáng vẻ khác nhau và chắc chắn mang những ẩn ý sâu xa trên từng đường nét tạo tác.

Bức tượng thứ nhất toát lên tướng mạo thanh cao, đôi mắt như biết nói cùng với bộ trang phục chỉn chu, ngay ngắn. Đó là một hình ảnh gần với một vị quan hơn một thi sĩ (Đỗ Phủ từng có những giai đoạn nắm một số chức quan nhỏ).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu15.jpg
Ảnh: Mr Nhũn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu16.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu17.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu18.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu19.jpg
Ảnh: Sweetiury.

PeterPan
08-03-2010, 13:10
Bức tượng thứ hai thì khác hẳn. Được tạo hình một cách khá cường điệu, bức tượng Đỗ Phủ này toát lên vẻ nhọc nhằn, khắc khổ. Nét mặt của nhà thơ đã không còn sự ung dung tự tại nữa mà hằn rõ những lo toan.

Có lẽ, bức tượng này đại diện cho những giai đoạn khốn khó trong cuộc đời của Đỗ Phủ. Một nhà thơ lớn của Trung Quốc và được đánh giá có tầm cỡ không kém gì William Shakespeare hay Victor Hugo đã có một đoạn kết không có hậu: qua đời trên một chiếc thuyền rách nát ở tuổi 59 và hầu như không có được của cải đáng kể nào để lại cho con cháu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu20.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu21.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu22.jpg
Ảnh: Mr Nhũn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu23.jpg
Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu24.jpg
Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/dophu25.jpg
Ảnh: WB đại hiệp.

PeterPan
09-03-2010, 14:33
Bảo tàng Đỗ Phủ

Trước khi vào tới khu nhà tranh Đỗ Phủ, du khách có thể ghé qua một bảo tàng nhỏ với những tranh ảnh và hiện vật mô tả thân thế cũng như sự nghiệp của nhà thơ lỗi lạc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang.jpg
Tấm biển có dòng chữ "thơ thánh trứ thiên thu", có nghĩa là vị thánh thơ được lưu danh truyền đến ngàn đời sau (cảm ơn Lá Nhỏ đã giúp đỡ về dịch thuật :-)). Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotangdophu5.jpg
Gian đầu tiên của bảo tàng tái hiện lại những hình ảnh đặc trưng của giai đoạn mà Đỗ Phủ còn sống. Ảnh: Mr Nhũn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotang2-1.jpg
Đây là 2 bức tượng sáp nhìn như thật, một là Đỗ Phủ và một là bạn thơ của ông, PeterPan chỉ không biết chính xác tượng nào là tượng nào mà thôi :-D. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotangdophu1.jpg
Một tấm biển toàn tiếng Trung, PeterPan đoán nội dung là sự so sánh Đỗ Phủ với rất nhiều vĩ nhân khác trên thế giới vì có một bức phù điêu nổi ở góc phải trông khá giống Karl Marx. Ảnh: Mr Nhũn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotangdophu2.jpg
Một tác phẩm của Đỗ Phủ gồm cả bản viết tay (không rõ là nguyên gốc hay chụp lại) và các hình vẽ minh họa. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotangdophu3.jpg
Vẫn là tượng Đỗ Phủ với những nét khắc khổ. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/baotangdophu4.jpg
Gian trưng bày các hiện vật liên quan tới sự nghiệp sáng tác của Đỗ Phủ. Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
11-03-2010, 01:24
Nhà tranh Đỗ Phủ

Gọi là "nhà tranh" nhưng căn nhà của nhà thơ lỗi lạc thời Đường trông cũng không đến nỗi nào cho lắm. Theo đánh giá của hầu hết thành viên trong đoàn thì căn nhà này có lẽ đã được phục dựng lại theo nguyên mẫu chứ khó có thể chính là căn nhà mà Đỗ Phủ từng ở thưở nào.

Tất nhiên, các bạn Tàu cũng khéo léo tạo nên một vài lỗ thủng, đập vỡ một số thứ đáng... vỡ để tạo nên một không khí cũ cũ, cổ cổ. Dù sao thì đặt trong một khung cảnh thiên nhiên tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ào xa mãi ngoài kia, căn nhà cũng giúp du khách phần nào hình dung được về một chốn đi về của Đỗ Phủ khi xưa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu1.jpg
Cổng vào nhà tranh của nhà thơ Đổ Phủ. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu2.jpg
Rêu xanh đã mấy rêu xanh? Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu3.jpg
Rất khó chụp được một tấm toàn cảnh căn nhà mà không vướng người. Ảnh: Mr Nhũn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu4.jpg
Một góc nhìn khác thoáng hơn một chút về căn nhà tranh. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu5.jpg
Phòng khách, đây có lẽ là nơi Đỗ Phủ cùng các bạn thơ vừa đối ẩm, vừa đối chữ. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu6.jpg
Phòng ngủ. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu7.jpg
Mái nhà được bện rất kỹ. Ảnh: PeterPan.

PeterPan
11-03-2010, 01:37
Nhà tranh Đỗ Phủ (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu8.jpg
Một lỗ thủng "giả cổ", có lẽ thế...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu9.jpg
Một "tác phẩm" tương tự, có lẽ vậy...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu10.jpg
Bếp ăn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatranhdophu11.jpg
Thư phòng, đây có lẽ chính là nơi mà Đỗ Phủ đã viết nên những áng thơ trong giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp sáng tác.

PeterPan
12-03-2010, 01:02
Chạm trán... Trương Phi

Rời khỏi khu nhà tranh của nhà thơ Đỗ Phủ, chúng tôi vô tình chạm trán một nhân vật vô cùng nổi tiếng, vang danh bốn phương, từ cổ chí kim ai ai cũng biết. Đó là... Trương Phi.

Tất nhiên, nói vui là như vậy chứ kỳ thực đây chỉ là một người đóng giả vị danh tướng lừng lẫy một thời của nước Thục xa xưa mà thôi. Nhân vật này đóng vai Trương Phi để thu hút khách cho một quán... thịt bò cùng tên.

Anh chàng này nhìn chung đã đóng khá đạt vai của mình. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng hiểu ngay rằng đó là Trương Phi chứ chẳng cần đưa mắt đọc tấm bảng hiệu của quán.

Trương Phi "version 2009" luôn tươi cười đón khách và sẵn sàng chụp ảnh với những vị khách qua đường dù sau đó những người này cũng chẳng thèm bước vào quán. Trương Phi của thời hiện đại chẳng có ngựa, chẳng có cây xà mâu mà cũng chẳng có vẻ dữ dằn đã đi vào tiểu thuyết. Anh chàng Trương Phi này chỉ có nụ cười hiền hậu mà thôi.

Quán thịt bò Trương Phi khá đông khách, có lẽ phần lớn là vì cách tiếp thị hình ảnh quá độc đáo cũng như sự lanh lợi của anh chàng diễn viên bất đắc dĩ. Hơi tiếc là đoàn chúng tôi không có thời gian để thưởng thức món thịt bò tại quán này dù rất thích anh chàng Trương Phi kia.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/truongphi1.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/truongphi2.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/truongphi3.jpg
Ảnh: Mr LG.

PeterPan
13-03-2010, 02:25
Tái ngộ Trương Phi, làm quen Quan Vũ, thấp thoáng Khổng Minh

Ngay đầu ngõ dẫn vào Youth Hostel của đoàn chúng tôi là một nhà hàng khá đặc biệt. Hai bên cửa chính của nhà hàng này là 2 bức tượng dát màu vàng cao lớn lực lưỡng theo nguyên mẫu hình tượng của Quan Vũ và Trương Phi. Cả 2 bức tượng này đều có thần thái oai phong, lẫm liệt, khí chất hừng hực và vô cùng sinh động.

Qua cửa chính của quán, lùi vào phía trong một chút là bức tượng Gia Cát Lượng - Khổng Minh ngạo nghễ và uy nghiêm. Do tượng Khổng Minh ở phía trong quán nên chúng tôi khó có thể nhìn rõ bằng 2 bức tượng ở phía ngoài nhưng tất cả vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cái tư thế cầm quạt ấy, tướng mạo hơn người ấy bởi bức tượng này rất có hồn.

Rất có thể, giống như quán thịt bò Trương Phi, những bức tượng ở trước quán ăn này là một cách tiếp thị hình ảnh độc đáo. Sự hiện diện của Quan Vũ (vốn được người làm kinh doanh tôn thờ từ lâu), Trương Phi và đặc biệt là Gia Cát Lượng - Khổng Minh còn có thể là một lời đảm bảo của quán ăn cho các thực khách. Bởi không lẽ một quán ăn dám đặt tượng của những nhân vật lỗi lạc lại làm ăn không cẩn thận.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan1.jpg
Mặt tiền của quán ăn rất đẹp với tấm biển hiệu được trang trí cầu kỳ (Lá Nhỏ ghé qua thì dịch hộ tớ nhé :-)). Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan2.jpg
Bộ ba Quan Vũ - Trương Phi - Gia Cát Lượng. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan3.jpg
Quan Vũ với tướng mạo hơn người, oai phong, lẫm liệt. Ảnh: Mr LG.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan4.jpg
Rõ hơn nữa bộ ba lừng lẫy của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ảnh: Mr LG.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan5.jpg
Các nhân viên của quán ăn đang tập trung nghe ông chủ truyền đạt trước một ngày làm việc mới.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan6.jpg
Một nhà sư Phật giáo Tạng truyền ngắm nghía tượng Quan Vũ hồi lâu. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan7.jpg
Phía trước 2 bức tượng oai phong là... menu. Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
13-03-2010, 02:30
Tái ngộ Trương Phi, làm quen Quan Vũ, thấp thoáng Khổng Minh (tiếp)

Vào cuối mỗi ngày, 2 bức tượng Quan Vũ và Trương Phi sẽ được khiêng vào phía trong quán. Vì vậy, vào buổi sáng sớm, phía trước quán ăn mới quạnh quẽ thế này.

Tự dặn lòng mình là tránh tới mức tối đa những so sánh này họ, nhưng sao vẫn thấy phục cách kinh doanh của dân Tàu. Cũng chỉ là một quán ăn thôi, chưa biết món ăn ra sao nhưng cách tiếp thị hình ảnh thì quả là ấn tượng. Ngay cả những người chưa bước vào quán như chúng tôi mà vẫn phải nhớ mãi.

Giá mà, chỉ là giá mà thôi...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan8.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/quanan9.jpg

Ảnh: hanoiwelle.

fanlixiong
13-03-2010, 20:49
Có thẻ Panda, tha hồ lê la

Với thẻ Panda, đoàn chúng tôi tiết kiệm được 60Y/người tại cả nhà Đỗ Phủ lẫn đền Vũ Hầu. Tổng cộng chúng tôi tiết kiệm được 1200Y nhờ chiếc thẻ Panda loại vàng chỉ có giá 1Y.

Thật không có gì hời hơn thế :). Có thẻ Panda, tha hồ lê la :D.

Có cái thẻ hay vậy sao ? vợ em là ng Trung Quốc mà em vừa hỏi nó cũng ngẩn mặt chả biết thẻ đó là thế nào,nghĩ lại mà xót ruột,đi 6,7 nơi mà nơi nào cũng phải mất 120 tệ 2 người :(

PeterPan
14-03-2010, 12:13
@fanlixiong: Thẻ Panda rất hữu ích, miễn phí vào tham quan tại 11 điểm quanh Thành Đô. Ví dụ tất cả các điểm đều có giá vé 60Y thì tổng số tiền tiết kiệm được lên tới 660Y trong khi chỉ phải bỏ ra 1Y. Lần sau trở lại Thành Đô, bạn thử tìm hiểu và làm 1 cái thẻ Panda nhé :).

Mình nhớ là bạn vừa đi Cửu Trại Câu mùa Đông phải không? Nếu được thì bạn cho PeterPan và mọi người biết thêm về thung lũng Cửu Trại vào mùa lạnh nhất trong năm nhé :).

fanlixiong
14-03-2010, 12:59
Mình tìm hiểu lại vụ Panda Card rồi,lần PeterPan đi là do Tứ Xuyên mới xảy ra động đất nên mới có chính sách đó để thu hút khách du lịch,bây giờ hết rồi ;).
Thật ra bài giới thiệu của peterpan là rất đầy đủ rồi,mình chỉ thêm chút ít.Mình có lợi thế là lần đó đi với người bản địa và không bị bó buộc về thời gian nên đc đi khắp ngang cùng ngõ hẻm :).Mục đích cảu mình đến CTC lần đó là để nhắm tuyết,vậy nên khi nhìn từ xa xa thấy ngọn núi tuyết cảm giác thật là sung sướng.CTC là thung lũng nên thời tiết rất khác bên ngoài,chỉ cách nhau vài cây số nhưng bên ngoài nắng ghắt nhưng bên trong tuyết phủ kín đường,tài xế phải buộc dây xích vào lốp để tiếp tục chuyến đi,tranh thủ lúc đó mình xuống xe làm kiểu ảnh kỷ niệm lần đầu tiên thấy tuyết :)).Đc 1 người Tạng bản địa dẫn đi,nên đc ăn ở cùng người tạng.bình thường mọi người không đc ở qua đêm trong Cửu trại câu nhưng mình và vợ quyết định trốn ở lại để thưởng thức Thiên đường hạ giới vào ban đêm :D.Uống rượu sữa dê và ăn thịt nướng ,nhảy múa bên đống lửa,cuộc sống thật k có gì thú vị hơn,mùa hè này đang tính trở lại để thăm quan vẻ đẹp CTC dưới ánh nắng muà hạ,nếu có thể cùng đi với các bạn trong diễn đàn thì thật tuyệt

http://c.upanh.com/upload/3/889/R20.7996945_24669_12222.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/890/VE0.7997069_24669_12222.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/890/CS0.7997158_24669_12222.jpg

Thác nước bên trên là cảnh quay bộ phim Tây du ký

(Đổi ảnh sang link vì ảnh quá to, phá vỡ khung diễn đàn. Chitto)

fanlixiong
14-03-2010, 12:59
post thêm

http://c.upanh.com/upload/3/890/CS0.7997180_24669_12222.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/890/LN0.7997186_24669_12222.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/890/CS0.7997198_24669_12222.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/890/VZ0.7997275_24669_12222.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/890/CS0.7997300_24669_12222.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/890/TL0.7997314_24669_12222.jpg

PeterPan
14-03-2010, 13:08
@fanlixiong: Đoàn mình đi vào cuối tháng 10/2009, nghĩa là 17 tháng sau động đất và cũng mới chỉ cách đây 5 tháng thôi. Hy vọng thẻ Panda vẫn còn tiếp tục được phát hành để anh chị em đam mê du lịch tiết kiệm được kha khá tiền khi tới Thành Đô.

À, fanlixiong ơi, bạn chịu khó post ảnh có chiều ngang tối đa 800 pixel nhé, nếu không sẽ gây khó khăn cho những người sử dụng màn hình nhỏ và khiến diễn đàn bị xô lệch khi ảnh chưa load hết.

Cảm ơn những hình ảnh chia sẻ của bạn :).

yilka
15-03-2010, 16:23
@ PeterPan: thẻ Pandan ko còn đâu bạn :D dịp mình đi là tháng 12/2009, có gặp người bạn TQ nó tặng mình cái thẻ luôn, nó nói giờ ko còn phát hành thẻ 1Y này nữa, kể cũng tiếc nhưng mà đành chịu. Ngoài ra có cách khác để kiếm thẻ nhưng mà đắt hơn, đấy là mua membership ở TT Gấu trúc Thành Đô, tất nhiên giá ko phải 1Y nữa (mình ko nhớ chính xác là mấy chục đồng, có nghía qua mà ko mua :P)

PeterPan
15-03-2010, 17:01
Đền Vũ Hầu

Điểm tham quan đáng chú ý sau cùng của chúng tôi trong hành trình Cửu Trại Câu 2009 là đền Vũ Hầu - nơi thờ Gia Cát Lượng và cũng được coi là nơi có mộ của Lưu Bị.

Chúng tôi không gặp khó khăn nào trong việc di chuyển tới đền Vũ Hầu vì nó chỉ cách hostel của cả đoàn vài bước chân mà thôi. Sau khi thăm nhà tranh của Đỗ Phủ, chúng tôi về lại phố Đền Vũ Hầu để đầu giờ chiều ghé thăm nơi thờ Khổng Minh.

Tại sao lại có tên gọi đền Vũ Hầu? Lý do cũng rất đơn giản. Khi còn sống Gia Cát Lượng - Khổng Minh được phong là Vũ Hương Hầu và khi chết lại được phong là Trung Vũ Hầu. Vì thế, đền thờ ông được gọi tắt là đền Vũ Hầu. Người dân Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Dương đặc biệt tôn thờ Gia Cát Lượng nên tại 3 tỉnh này có tới trên 90 đền thờ lớn nhỏ dành cho vị đại thần mưu lược khôn lường của nhà Thục Hán.

Địa điểm của ngôi đền Vũ Hầu ngày nay là mảnh đất của Hán Chiêu Liệt Miếu hay Huệ Lăng của Lưu Bị - vị vua khởi nghiệp của nhà Thục Hán. Trước kia, đền Vũ Hầu và Huệ Lăng hoàn toàn riêng biệt, cách xa nhau. Đến thời nhà Minh, vua Chu Xuân (con thứ 11 của Chu Nguyên Chương) đã đưa Gia Cát Lượng vào phía Đông của Hán Chiêu Liệt Miếu (phía Tây dành cho Quan Vân Trường và Trương Phi, em kết nghĩa của Lưu Bị) để cùng kính cẩn thờ phụng.

Tuy được coi là nơi có mộ Lưu Bị và còn thờ cả bộ đôi Quan Vũ - Trương Phi nhưng đền vẫn được người dân Tứ Xuyên gọi là đền Vũ Hầu mãi cho tới ngày nay.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau1.jpg
Bản đồ toàn bộ khu đền Vũ Hầu. Tuy nhiên, bản đồ này khá khó đọc và hình như chỉ có 1 tấm duy nhất gần lối vào. PeterPan và các bạn sau đó gặp nhiều khó khăn trong việc xác định phương hướng cũng như các điểm tham quan nhỏ trong khu vực đền. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau2.jpg
Một bức tường chắn ngay cổng chính của đền Vũ Hầu. Theo chúng tôi đoán thì có lẽ là cho hợp phong thủy, không rõ có phải không, cao nhân nào đi qua thấy chưa đúng thì chỉ giáo giúp nhé :-). Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau3.jpg
Cổng chính của đền Vũ Hầu. Rất khó để chụp được 1 tấm ảnh ưng ý vì có quá nhiều du khách. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau4.jpg
Vẫn là con đường lát đá và những đường nét kiến trúc Trung Hoa. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau5.jpg
Phía trước là điện thờ Lưu Bị (161 - 223). Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau6.jpg
Trước khi vào điện thờ Lưu Bị, du khách sẽ đi qua một dãy hành lang có những tấm biển gỗ như thế này. Những dòng chữ được khắc có lẽ nói về Lưu Bị và nhà Thục Hán. Vì mù tiếng Trung nên chúng tôi không rõ lắm. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau7.jpg
Gần dãy hành lang là những bức tượng của các vị quan văn quan võ đã từng cùng Lưu Bị gây dựng và duy trì nhà Thục Hán. Ảnh: Sweetiury.

PeterPan
16-03-2010, 00:39
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Điện thờ Lưu Bị

Nếu đi vào theo lối cổng chính (gần lối vào phố Cẩm Lý) thì điện thờ Lưu Bị sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của du khách. Không quá hoành tráng và xa hoa, khu điện thờ Lưu Bị dù hơi tối nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của nơi thờ phụng vị vua đầu tiên của nhà Thục Hán.

Chính giữa điện thờ là một bức tượng Lưu Bị được tạc từ năm 1672. Hai bên bức tượng Lưu Bị là 2 bức tượng của 2 nhân vật khác nhưng chúng tôi không nắm được thông tin.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau10.jpg
Đường vào điện thờ Lưu Bị. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau11.jpg
Chiếc lư đồng lớn được đặt ngay phía trước điện. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau8.jpg
Tượng Lưu Bị được đặt ở vị trí trung tâm của điện thờ. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau13.jpg
Bức tượng được làm từ năm 1672 nhưng có lẽ cũng đã qua vài lần tu bổ nên trông khá mới. Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau9.jpg
Lưu Bị trông khá khác hình dung của đa số chúng tôi qua những gì được xem trong bộ phim "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau12.jpg
Bảng thông tin giới thiệu về Lưu Bị bằng các thứ tiếng. Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau14.jpg
Hai bức tượng này được đặt ở hai bên của tượng Lưu Bị. Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
17-03-2010, 01:04
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Điện thờ Gia Cát Lượng - Khổng Minh

Ngay phía sau điện thờ Lưu Bị, qua một khoảng sân nhỏ là tới điện thờ Gia Cát Lượng - đại thần mưu lược một thời của nhà Thục Hán. Xét trên nhiều khía cạnh, điện thờ Khổng Minh thậm chí còn uy nghi hơn so với điện thờ Lưu Bị.

Bức tượng Gia Cát Lượng được đặt ở chính giữa điện. Vẫn là tạo hình quen thuộc của vị quân sư trăm mưu ngàn kế: ánh mắt tinh anh, chiếc quạt khẽ khàng trên tay, toàn thân toát lên vẻ ung dung, tự tại.

Hai bên của bức tượng Gia Cát Lượng lần lượt là các bức tượng của Gia Cát Chiêm (con trai của Khổng Minh) và một bức tượng mà chúng tôi đoán là tượng của Gia Cát Thượng (con trai cả của Gia Cát Chiêm).

Theo quan sát của chúng tôi, điện thờ Khổng Minh thu hút được nhiều khách tham quan hơn hẳn so với điện thờ Lưu Bị. Cũng không có gì quá khó hiểu khi người đời sau vẫn luôn ngưỡng mộ tài trí vượt trội của nhân vật đã khiến Lưu Bị phải 3 lần thân chinh tới lều cỏ để vời về giúp sức gây dựng nhà Thục Hán.

Chỉ tiếc rằng cả Lưu Bị và Khổng Minh đều không thể đi tới tận cùng con đường mà họ đã chọn. Anh hùng cái thế cũng cần lắm 2 chữ "gặp thời".

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau15.jpg
Điện thờ Gia Cát Lượng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau16.jpg
Tượng Phật Di Lặc trên mái điện thờ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau17.jpg
Hai bức tượng nhỏ trên chiếc lư lớn trước cửa điện thờ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau18.jpg
Gia Cát Lượng - Khổng Minh.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau19.jpg
Một góc khác...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau20.jpg
và một góc khác nữa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau21.jpg
Bảng giới thiệu vắn tắt về Khổng Minh bằng các thứ tiếng.

PeterPan
17-03-2010, 01:38
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Điện thờ Gia Cát Lượng - Khổng Minh

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau22.jpg
Tượng con trai cả Gia Cát Thượng của Gia Cát Chiêm. Tướng mạo đúng chất một quan võ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau23.jpg
Do một sơ suất mà tấm ảnh chụp bảng giới thiệu của bức tượng này bị mất. Chúng tôi tạm đoán nó là tượng Gia Cát Thượng, cao nhân nào thấy sai, xin chỉ giáo giùm :-).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau24.jpg
Tượng con trai Gia Cát Chiêm của Khổng Minh. Giống như tượng Lưu Bị, Khổng Minh và Gia Cát Thượng, tượng Gia Cát Chiêm cũng được tạo tác từ năm 1672.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau25.jpg
Gia Cát Chiêm sau này đã cùng hy sinh với con trai cả Gia Cát Thượng tại Miên Trúc trong nỗ lực chặn bước tiến của Đặng Ngải.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau26.jpg
Một phần khu điện thờ Gia Cát Lượng. Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau27.jpg
Những khung cửa sổ như thế này giúp điện thờ Gia Cát Lượng có phần sáng hơn so với khu điện thờ Lưu Bị ở cách đó không xa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau28.jpg
Ngay bên cạnh điện thờ Khổng Minh có một cánh cửa dẫn vào một khu vực tham quan khác nhưng du khách không được vào.

Chitto
17-03-2010, 11:24
[B][COLOR="Red"]
Tượng con trai cả Gia Cát Thượng của Gia Cát Chiêm. Tướng mạo đúng chất một quan võ.

Theo tôi nghĩ nếu tượng Tướng võ, lại ngồi ngay bên cạnh Gia Cát Lượng thì sẽ phải là Khương Duy, đệ tử chân truyền, đồng thời là người kế tục sự nghiệp của Gia Cát Lượng.

VIT
17-03-2010, 22:23
Đền Vũ Hầu (tiếp)



https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau14.jpg
Hai bức tượng này được đặt ở hai bên của tượng Lưu Bị. Ảnh: hanoiwelle.

Bên tay trái là Trương Phi


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM1.jpg



https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM6.jpg


Còn ở bên tay phải con trai cả của Lưu Bị


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM9.jpg




https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM7.jpg

Bức bên tray phải của bạn chính là Lưu Bị đó :):)

VIT
17-03-2010, 22:38
Theo tôi nghĩ nếu tượng Tướng võ, lại ngồi ngay bên cạnh Gia Cát Lượng thì sẽ phải là Khương Duy, đệ tử chân truyền, đồng thời là người kế tục sự nghiệp của Gia Cát Lượng.

Ở Đền Khổng Minh, trong gian thờ chính là thờ Gia Cát Lượng , ngoài ra còn 1người con cả của Khổng Minh


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM2.jpg



https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM3.jpg



Và cháu nội của Gia Cát Lượng ,


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM4.jpg



https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM5.jpg

Con trai và cháu nội cùng mất trong 1 trận đánh , có lẽ vì vậy thờ chung 1 nơi để tưởng nhớ công lao của đại gia đình Khổng Minh

PeterPan
17-03-2010, 22:43
@Bác VIT: Cháu cảm ơn bác rất nhiều về thông tin bức tượng bên trái, quả thật vẻ ngoài của tượng này mang đúng tướng mạo của Trương Phi, thêm bảng tên chi tiết mà bác VIT đưa thì không sai vào đâu được.

Tuy nhiên, tượng bên phải cháu nghĩ có lẽ không phải là tượng Lưu Bị. Tượng này đặt cùng trong điện thờ Lưu Bị và tượng Lưu Bị được đặt ở giữa như cháu đã post ở bài trước. Có thể không cần có tới 2 bức tượng Lưu Bị trong cùng 1 điện thờ.

Bức tượng Liu Chen (Lưu Thầm) mà bác giới thiệu, theo cháu không phải là con trai cả của Lưu Bị mà là cháu trai của Lưu Bị và là con thứ năm của hậu chủ Lưu Thiện. Người này có chí khí hơn cha mình khi đã tuẫn tiết để phản đối việc Lưu Thiện chủ động hàng Tào trước sức ép quá lớn về quân sự của Đặng Ngải.

Về bức tượng Gia Cát Thượng thì quả đúng như bác nói. Thật may là có thông tin và hình ảnh của bác để xác nhận lại nhận định của chúng cháu về bức tượng này.

Chúng cháu vẫn còn nhiều thiếu sót về thông tin, rất mong được bác VIT tiếp tục góp ý và giúp đỡ ạ :)

Chitto
17-03-2010, 22:45
Còn ở bên tay phải con trai cả của Lưu Bị


Là cháu nội của Lưu Bị chứ bác. Tượng này là Lưu Thầm, con thứ năm của Lưu Thiền, khi cha hàng giặc thì chỉ duy có ông này là tự tử chứ không chịu hàng.

VIT
17-03-2010, 22:46
Là cháu nội của Lưu Bị chứ bác. Tượng này là Lưu Thầm, con thứ năm của Lưu Thiền, khi cha hàng giặc thì chỉ duy có ông này là tự tử chứ không chịu hàng.

Đọc nhầm chính xác là cháu Lưu Bị :):)

VIT
17-03-2010, 23:32
Chính xác thì gian thứ nhất thờ gia đình Lưu Bị : Trong đó có Lưu Bị và con trai


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM8.jpg



Đi qua gian thứ nhất


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM10.jpg



Đến gian thờ này : Thờ ba người


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM11.jpg




Trương Phi bên tay trái


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM1.jpg




Lưu Bị chính giữa


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM12.jpg




Bên phải là Khổng Minh


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/ConKM13.jpg

Qua ngôi đến này mới đến Đền thờ Khổng Minh

Chitto
17-03-2010, 23:43
Bên phải là Khổng Minh


Khổng Minh thật sao bác ? Pho tượng này đội mũ Bình thiên 9 dải, là loại mũ chỉ dành cho Quốc chủ, bậc đế vương hoặc Chí Thánh như Khổng tử mới được đội.

Nếu là Khổng Minh mà cũng được đội mũ Bình thiên thì hơi lạ.

PeterPan
18-03-2010, 01:13
@Bác VIT và Chitto: Rất cảm ơn những đóng góp về hình ảnh và thông tin của bác VIT và Chitto, nhờ thế mà topic của đoàn PeterPan trở nên đầy đủ và hữu ích hơn :).

@All: Nếu có thể dành nhiều thời gian cho đền Vũ Hầu, các bạn nên chịu khó đi hết những ngóc ngách của nó và cố gắng không bỏ sót một "tiết mục" nào. Kinh nghiệm của đoàn PeterPan đó là có người thì xem được điện thờ 3 anh em Lưu - Quan - Trương nhưng bỏ qua mất mộ Lưu Bị trong khi có người lại ở tình huống ngược lại.

Với những người yêu thích Tam Quốc Diễn Nghĩa, rất nên ghé qua đền Vũ Hầu nếu có dịp tới Thành Đô :).

PeterPan
18-03-2010, 19:40
Đền Vũ Hầu

Điện thờ Lưu - Quan - Trương

Phía sau điện thờ Gia Cát Lượng, cách một khoảng sân rộng là điện thờ 3 anh em Lưu Bị - Quan Vũ - Trương Phi, những nhân vật nức tiếng của Tam Quốc Diễn Nghĩa mà không ai lại không từng biết tới.

Về quy mô, điện thờ "3 anh em kết nghĩa vườn đào" cũng không có gì đặc biệt hơn so với các điện thờ của Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất đó là ở lư hương lớn được đặt ngay trước chính điện.

Trong khi điện thờ của Lưu Bị và Gia Cát Lượng chẳng thấy hương khói thì điện thờ của 3 anh em Lưu - Quan - Trương lại nghi ngút khói hương. Người dân hành lễ ở đây khá đông và thuộc đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp trong xã hội.

Chúng tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu nhưng cũng tạm đoán rằng người dân hương khói nhiều tại đây có thể phần nhiều là vì Quan Vũ. Suốt nhiều đời nay, vị tướng đứng đầu trong "Ngũ hổ tướng" của nhà Thục vẫn được coi là hình tượng mẫu mực để người đời tôn thờ.

Người dân thờ Quan Vũ như thần độ mạng. Thương nhân coi ông như thần tài (rất nhiều người làm kinh doanh thờ ông thay thần tài ở trong nhà). Nho sĩ coi ông như thần văn học (tượng Quan Vũ trên 1 tay có cầm Kinh Xuân Thu). Những người làm quân sự coi Quan Vũ như vị thần bảo vệ bản mệnh.

Quan Vũ khi sống là anh hùng cái thế, sức địch cả trăm người nhưng lại có kết cục buồn (chết không toàn thây). Những điều mà người đời nay dành cho ông dẫu sao cũng có thể giúp người anh hùng ngậm cười nơi chín suối.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau29.jpg
Lư hương lớn nghi ngút khói phía ngoài điện thờ. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau30.jpg
Biển giới thiệu về điện thờ Lưu - Quan - Trương. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau31.jpg
Toàn cảnh điện thờ "3 anh em kết nghĩa vườn đào". Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau32.jpg
Anh cả Lưu Bị. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau33.jpg
Anh hai Quan Vũ. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau34.jpg
Em út Trương Phi. Bức tượng này khiến chúng tôi phải xem lại giả thiết bức tượng Trương Phi ở trang trước vì 2 tượng khá khác nhau. Bạn nào có thông tin về bức tượng giống Trương Phi ở trang trước thì cung cấp cho đoàn PeterPan nhé. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau35.jpg
3 bức tượng Lưu - Quan - Trương được đặt trang nghiêm tại chính điện. Ảnh: PeterPan.

Chitto
18-03-2010, 22:50
3 bức tượng Lưu - Quan - Trương được đặt trang nghiêm tại chính điện. Ảnh: PeterPan.

Ba anh em họ khi chết không ai được gặp mặt ai, nay lúc làm tượng thờ tuy rằng cùng một toà miếu, nhưng vẫn cứ phải ngồi mỗi người một "khoang" nhỉ ?

Khá thương thay.

Sweetiury
18-03-2010, 23:23
Đền Vũ Hầu rất rộng, được chia ra làm nhiều khu, vì vậy nếu có ý định vào đây, các bạn nên xem kỹ bản đồ các điểm đến trong đền tránh việc bỏ sót một điểm hay ho nào đấy. Có một bản đồ dựng ngay cửa ra vào như Peter đã post, ngoài ra tớ nghĩ ở phòng thông tin cũng có tờ rơi hướng dẫn. Lần tớ đi, có những khu vòng đi vòng lại 2 lần, trong khi đó có nơi lại không đến được (vì không biết, hic…).


Việc di chuyển ở Thành Đô theo tớ thấy là khá dễ dàng với rất nhiều lựa chọn. Cá nhân tớ thì thích xe bus vì nó rẻ và rất thuận tiện, chỉ 1 -2 tệ/vé tùy tuyến. Ở thành phố rộng lớn và đông dân này, chính việc phát triển tốt mạng lưới xe bus làm cho giao thông trở nên rất dễ thở trong giờ cao điểm.

Kinh nghiệm cho những bạn nào muốn khám phá TĐ bằng bus là tìm hiểu những điểm muốn đến, đọc được tên những điểm này bằng tiếng Trung, sau đó sẽ hỏi thăm lễ tân ks đi bằng xe số mấy ở bến nào để đến được. Nếu lễ tân không biết thì đừng lo lắng, cứ chạy thẳng ra bến bus gần đấy, túm đại một bạn thanh niên trẻ trung nào đó, rồi hỏi thăm là ra, những người hay đi bus thường nắm được lộ trình của các tuyến xe. Hơn nữa, các bạn trẻ ở TĐ thường là nói được tiếng Anh, việc hỏi thăm vì thế cũng thuận tiện hơn.

PeterPan
18-03-2010, 23:39
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Vườn đào kết nghĩa

Bác Chitto có nhận xét rất hay, nhờ phát hiện của bác mà PeterPan mới nhớ ra rằng 3 anh em Lưu - Quan - Trương cùng nhau dựng nên cơ nghiệp nhà Thục Hán nhưng khi mất thì lại không được ở cạnh nhau.

Dẫu sao thì họ cũng có thể được an ủi phần nào vì vẫn còn được thờ chung bên nhau trong một điện thờ. Và nữa, ngay phía sau điện thờ là khu vườn đào được tái dựng để thể hiện tích "kết nghĩa vườn đào".

Trong vườn đào sau điện thờ này, có 3 tảng đá mang màu sắc khác nhau được tạc thành hình dáng quen thuộc của 3 anh em Lưu - Quan - Trương. Đặc biệt, màu sắc của mỗi tảng đá cũng ứng với những đặc trưng của mỗi người.

Tảng đá ở giữa mang màu trắng chính là đại ca Lưu Bị. Tảng đá màu đỏ chính là nhị ca Quan Vân Trường. Còn tảng đá màu đen chính là hiện thân của em út Trương Phi.

Những bức tượng đá được tạo tác với những đường nét vừa mềm mại, vừa khỏe khoắn và hết sức có hồn. Chừng đó cũng đủ để du khách có thể hình dung về một cuộc gặp gỡ và nên nghĩa anh em của 3 nhân vật anh hùng vào loại bậc nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau36.jpg
3 anh em Lưu - Quan - Trương. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau41.jpg
Đại ca Lưu Bị. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau37.jpg
Nhị ca Quan Công. Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau38.jpg
Em út Trương Phi. Ảnh: Sweetiury.

Thêm một vài ảnh về điện thờ Lưu - Quan - Trương:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau39.jpg
Khoảng sân lớn trước điện thờ. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau42.jpg
Lư hương lớn luôn nghi ngút khói. Ảnh Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau40.jpg
Cận cảnh lư hương với những "que" hương ngoại cỡ. Ảnh: PeterPan.

PeterPan
20-03-2010, 16:08
Đền Vũ Hầu (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau41-1.gif
Các tòa điện thờ trong đền Vũ Hầu được nối với nhau bằng những hành lang có mái che. Một trong số này được sử dụng làm nơi cho thuê các loại trang phục cổ để du khách chụp ảnh lưu niệm.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau42-1.jpg
Một hành lang đặc trưng trong đền Vũ Hầu.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau43.jpg
Một dãy hành lang kín và một khoảng sân rộng tạo nên một quán trà rất có phong cách.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau44.jpg
Thỉnh thoảng cũng có những con đường lát đá thay cho những dãy hành lang có mái che.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau45.jpg
Một kiến trúc nhỏ dạng tháp được dùng làm nơi cho du khách nghỉ chân và ngắm cảnh.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau46.jpg
Bức tường màu đỏ có những hoa văn trang trí và rêu xanh bám đầy.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau47.jpg
Cũng có khi con đường lại xuyên qua một khu trưng bày rất nhiều cây cảnh, cây thế.

PeterPan
20-03-2010, 16:42
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Những bức tượng ở đền Vũ Hầu

Dọc các lối đi và hành lang tại đền Vũ Hầu, có thể dễ dàng nhìn thấy những bức tượng mang những đặc trưng của thời Tam Quốc. Những bức tượng này được tạo nên từ những hình khối chắc khỏe và khá lạ lẫm so với phong cách điêu khắc của những bức tượng đặt trong các điện thờ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau48.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau49.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau50.jpg
Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau51.jpg
Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau52.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau53.jpg
Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau54.jpg
Ảnh: PeterPan.

PeterPan
21-03-2010, 04:07
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Con đường đẹp nhất tại đền Vũ Hầu

Đền Vũ Hầu rất rộng và dọc ngang khu đền này là hệ thống các hành lang có mái che, những con đường lát đá chạy giữa các khu điện thờ. Tuy nhiên, đẹp nhất và cũng đặc biệt nhất là một con đường nhỏ nối từ khu các điện thờ sang khu vực có mộ của Lưu Bị.

Con đường này được bao bọc bởi 2 bức tường màu đỏ chạy dọc hai bên. Phía sau 2 bức tường là tre, trúc được trồng cao vút lên rồi ngả từ hai bên vào giữa thành một tấm mái che tự nhiên. Những khoảnh khắc đứng ở một đầu con đường để nhìn hút tầm mắt về phía bên kia thật là một trải nghiệm thú vị đối với chúng tôi.

Tuy nhiên, vì con đường quá đặc biệt nên lượng người qua lại rất lớn. Chúng tôi đã bỏ lỡ những khoảnh khắc hiếm hoi con đường vắng bóng người để chụp những bức hình đẹp. Những hình sau đây chỉ mang tính chất minh họa chứ chưa thể hiện được hết vẻ đẹp của con đường đặc biệt này.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau55.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau56.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau57.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau58.jpg
Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau59.jpg
Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau60.jpg
Ảnh: Sweetiury.

PeterPan
21-03-2010, 20:34
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Khu trưng bày hiện vật thời Tam Quốc

Trong đền Vũ Hầu có một khu trưng bày các hiện vật có từ thời Tam Quốc. Đây là nơi du khách có thể tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử gắn liền với đất Thục nay là Tứ Xuyên của thời hiện đại.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau61.jpg
Mặt tiền khu trưng bày. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau62.jpg
Biểu tượng binh khí thời Tam Quốc. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau63.jpg
Bản đồ Trung Hoa thời Tam Quốc. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau64.jpg
Đây có lẽ là một ngôi mộ? Đoàn chúng tôi không có ai đọc được tiếng Trung nên rất mong có cao nhân nào đó dịch hộ. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau65.jpg
Một bộ trang phục gợi nhớ tới hình ảnh của Quan Vũ. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau66.jpg
Đây có thể là cây đao nặng 18kg của Quan Vũ. Ảnh: hanoiwelle.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau67.jpg
Một góc khu trưng bày. Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
21-03-2010, 20:49
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Khu trưng bày hiện vật thời Tam Quốc

Các hiện vật trong khu trưng bày khá phong phú, gồm: các công cụ sản xuất, các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ dân gian, các văn tự cổ, các loại vũ khí và trang phục mang đặc trưng thời Tam Quốc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau68.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau69.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau70.jpg
Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau71.jpg
Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau72.jpg
Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau73.jpg
Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau74.jpg
Ảnh: Sweetiury.

PeterPan
23-03-2010, 00:58
Đền Vũ Hầu (tiếp)

Trâu gỗ, ngựa máy

Gần khu điện thờ 3 anh em Lưu - Quan - Trương là một khu trưng bày các khí tài quân dụng được sử dụng trong chiến tranh của thời Tam Quốc. Trong đó, đáng chú ý nhất là trâu gỗ, ngựa máy - những khí tài huyền thoại được cho là do Gia Cát Lượng sáng chế ra.

Khổng Minh là một nhà quân sự đại tài. Ngoài tài thao lược và dụng binh, ông còn có khả năng chế tạo ra những khí tài quân sự vô cùng đặc biệt. Những thông tin còn được lưu truyền tới ngày nay tất nhiên vẫn mang màu sắc huyền thoại nhưng cũng không thể phủ nhận óc sáng tạo vô biên của vị đại thần nhà Thục thưở nào.

Những sáng chế nổi bật của Gia Cát Lượng có thể kể đến là: trận đồ bát quái, nỏ bắn tên liên tục, đèn trời và thậm chí là cả món... bánh bao. Tuy nhiên, tại đền Vũ Hầu, đoàn chúng tôi chỉ được xem những hiện vật dựng lại trâu gỗ, ngựa máy mà thôi. Gia Cát Lượng sử dụng trâu gỗ, ngựa máy để vận chuyển quân lương, chỉ cần rút lưỡi của chúng ra thì sẽ không hoạt động được. Đây là một cách ngụy trang độc đáo và có tính chiến thuật cao.

Tất nhiên, đây là những thông tin mang tính truyền thuyết, thật khó có thể xác định mức độ chân thật tới đâu. Ai có thể hình dung người Trung Quốc đã có thể sáng chế ra những cỗ máy hoàn hảo như... robot từ cách đây gần 20 thế kỷ?

Những hình ảnh mà đoàn chúng tôi ghi lại chỉ mang tính chất giới thiệu và tham khảo.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau75.jpg
Ngựa máy. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau76.jpg
Một góc nhìn khác về ngựa máy. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau77.jpg
Trâu gỗ. Ảnh: PeterPan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau79.jpg
Mô hình xe công thành thời Tam Quốc. Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau80.jpg
Một chiến mã bằng đất nung còn khá nguyên vẹn. Ảnh: Sweetiury.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau78.jpg
Chiếc xe đẩy mà Gia Cát Lượng vẫn hay dùng mỗi khi lâm trận. Ảnh: PetePan.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau81.jpg
Bức tranh này có lẽ mang nội dung mô tả trận Xích Bích. Ảnh: PeterPan.

Chitto
23-03-2010, 01:48
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau78.jpg
Chiếc xe đẩy mà Gia Cát Lượng vẫn hay dùng mỗi khi lâm trận. Ảnh: PetePan.

[/I]

Bên cạnh cái xe, trên bục gỗ là 7 ngọn đèn (kiểu đĩa đèn đốt bằng dầu lạc, cắm bấc vào, có chân). 7 ngọn đèn trên bục xếp theo hình chòm Bắc Đẩu thất tinh, chòm sao chủ về Sinh.

Bảy ngọn đèn này mô phỏng lại những ngọn đèn mà Gia Cát Lượng đã dùng để nhương sao cầu kéo dài tuổi thọ, mà trong truyện mô tả là : "Giày sao Cương, dẫm sao Đẩu".

PeterPan
23-03-2010, 21:13
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/denvuhau78.jpg
Chiếc xe đẩy mà Gia Cát Lượng vẫn hay dùng mỗi khi lâm trận. Ảnh: PetePan.



Bên cạnh cái xe, trên bục gỗ là 7 ngọn đèn (kiểu đĩa đèn đốt bằng dầu lạc, cắm bấc vào, có chân). 7 ngọn đèn trên bục xếp theo hình chòm Bắc Đẩu thất tinh, chòm sao chủ về Sinh.

Bảy ngọn đèn này mô phỏng lại những ngọn đèn mà Gia Cát Lượng đã dùng để nhương sao cầu kéo dài tuổi thọ, mà trong truyện mô tả là : "Giày sao Cương, dẫm sao Đẩu".

Cảm ơn bác Chitto đã phát hiện giúp PeterPan một chi tiết rất thú vị :).

Ngoài 7 ngọn đèn này, còn có 49 ngọn đèn nhỏ và 1 cái đèn bổn mạng. Gia Cát Lượng cho thắp đèn được 7 ngày không thấy đèn tắt thì đã tin rằng mình có thể được trời cho sống thêm 1 kỷ nữa để phục dựng nhà Hán.

Tuy nhiên, số trời đã định rằng Khổng Minh hết duyên với trần gian. Đúng ngày thứ 7, tướng Ngụy Diên chạy vào cấp báo có quân Ngụy đánh tới, Diên lóng ngóng làm đổ ngọn đèn bổn mạng. Gia Cát Lượng nhìn thấy thế thì quăng một thanh gươm xuống đất rồi than rằng: "Sống chết có mạng, không sao cầu được." Sau đó Gia Cát Lượng mất, thọ 54 tuổi (hơn nửa cuộc đời là dành cho sự nghiệp phục hưng nhà Hán nhưng vẫn bất thành).

Vài dòng thông tin thêm sau phát hiện của bác Chitto để mọi người hình dung dễ hơn :).

Chitto
23-03-2010, 22:38
Ngoài 7 ngọn đèn này, còn có 49 ngọn đèn nhỏ và 1 cái đèn bổn mạng.

Không phải thêm "một cái đèn bản mệnh" nào hết, vì đèn Bản mệnh là chiếc nằm giữa trong số 7 đèn trên.

7 Ngôi trong Bắc Đẩu Thất tinh gồm: Dao Quang - Khai Dương - Ngọc Hoành - Thiên Quyền - Thiên Cơ - Thiên Toàn - Thiên Xu; thì sao Thiên Quyền (Quyền năng của trời) chính là ngọn Bản Mệnh.

3000
23-03-2010, 23:26
topic này rất hay. Nhất là với người mê Tam quốc. Lúc bé em cực tả, coi nhà Thục Hán là chính thống nên thích Lưu Bị, ghét Tào Tháo. Lớn lên hiểu biết hơn thì lại chuyển sang cực hữu thích Tào Tháo, coi thường Lưu Bị. Càng có tuổi lại càng nhìn nhận sâu hơn. Thấy cả Tào Tháo và Lưu Bị mỗi người đều anh hùng theo kiểu của họ. Nếu không họ đã chẳng dựng được 2 vương quốc. Nói theo kểu Đặng lùn là mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột là quý tuốt.

PeterPan
25-03-2010, 02:29
@Bác Chitto: Cảm ơn bác đã sửa lại thông tin cho PeterPan :). Những thông tin bác bổ sung cũng rất hay, khiến phần chia sẻ của đoàn PeterPan đầy đủ hơn.

@3000: PeterPan thực ra chưa đọc cho tới đầu tới cuối Tam Quốc Diễn Nghĩa bao giờ. Những thông tin có được cũng là cóp nhặt từ internet và phim ảnh là nhiều. Rất mong bác 3000 tiếp tục theo dõi topic và có những chia sẻ thú vị :).

BM
25-03-2010, 09:10
BM thắc mắc một chút là sao cái xe của Khổng Minh trông hiện đại quá nhỉ? đi trước Ford Model T cả 1600 -1700 năm!:D

PeterPan
25-03-2010, 23:19
@Bác BM: Hiện đại như nào hả bác? Ý bác là cái xe mới quá? Tất nhiên, cái xe đẩy bằng gỗ đó là phục dựng lại theo tưởng tượng của người đời nay mà thôi, chứ thực sự cái xe của Gia Cát Lượng thì chắc đã tan tành từ lâu lắm rồi :D.

PeterPan
27-03-2010, 21:28
Đền Vũ Hầu

Mộ Lưu Bị

Cho đến giờ, việc vị hoàng đế khởi nghiệp nhà Thục Hán đã an giấc ngàn thu ở đâu vẫn còn là một ẩn số và khiến biết bao cuộc tranh luận chưa thể có hồi kết thỏa đáng. Tựu trung lại, có 2 giả thiết chính về nơi đặt mộ của Lưu Bị.

- Thứ nhất: Người ta cho rằng mộ Lưu Bị nằm trong một khu vực rộng 100 ha tại thôn Liên Hoa, xã Mục Mã, huyện Bành Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Thậm chí, ngay sau khi tỉnh Hà Nam loan tin đã tìm ra mộ thật của Tào Tháo, một dự án giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ công tác phục dựng khu mộ Lưu Bị đã được đưa ra và nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Người ta cho rằng khu mộ Lưu Bị ở thôn Liên Hoa này có địa thế rất hợp với quan niệm phong thủy truyền thống của Trung Hoa và xứng với tầm vóc đế vương của vị hoàng đế thọ 62 tuổi.

- Thứ hai: Nhiều luồng ý kiến khác vẫn cho rằng mộ Lưu Bị thực ra nằm ngay trong khuôn viên của khu đền Vũ Hầu tại trung tâm thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Có rất nhiều chứng cứ từ sử liệu và thơ ca chứng minh cho nhận định này. Chúng tôi cũng từng nhắc tới việc mộ Lưu Bị được dời về đặt ngay trong đền Vũ Hầu trong phần đầu nói về khu đền này.

Trở lại với chuyến ghé thăm đền Vũ Hầu của đoàn chúng tôi, điểm tham quan đáng chú ý cuối cùng chính là khu mộ Lưu Bị (nằm phía bên trái các khu điện thờ theo hướng đi từ cổng chính vào). Một Lưu Bị là một gò đất rộng và khá cao, được bao quanh bởi lớp tường gạch màu đen, phía trên cây cối mọc um tùm rậm rạp. Hình dáng khu mộ nhìn từ trên xuống gần giống với hình bầu dục.

Khu mộ của người anh cả trong "3 anh em kết nghĩa vườn đào" nằm trong một khuôn viên có phần hơi chật hẹp nên du khách sẽ không có nhiều không gian lý tưởng để có cái nhìn bao quát. Đoàn chúng tôi cũng chỉ có thể đi một vòng quanh khu mộ để xem... cho biết chứ kỳ thực cũng không có nhiều thông tin đủ để nghiền ngẫm. Dù sao thì cũng tự hài lòng với nhau rằng âu cũng là một lần tới thăm mộ của một trong những nhân vật lừng lẫy nhất thời Tam Quốc cách đây đã gần 20 thế kỷ (tất nhiên, nếu đây thực sự là mộ thật của Lưu Bị :-)).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/denvuhau83.jpg
Lối vào khu mộ Lưu Bị.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/denvuhau82.jpg
Tấm bia ghi dòng chữ "Hán Chiêu Liệt Hoàng Đế Chi Mộ" (cảm ơn Lá Nhỏ đã hỗ trợ dịch thuật :) ).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/denvuhau84.jpg
Chiếc lư lớn đặt bên cạnh khu mộ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/denvuhau85.jpg
Cây cối mọc um tùm trên mộ Lưu Bị.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/denvuhau86.jpg
Vòng tường bao phía ngoài khu mộ khá sát khiến lối đi dành cho du khách trở nên nhỏ hẹp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/denvuhau87.jpg
Lưu Bị an giấc ngàn thu tại đây hay ở thôn Liên Hoa, câu hỏi này chưa có lời giải thỏa đáng?

Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
01-04-2010, 01:28
Công viên nhân dân Thành Đô

Theo lời tư vấn của bạn Hà - lưu học sinh Việt Nam tại Thành Đô cũng là người đã giúp chúng tôi làm thẻ Panda, PeterPan và trưởng đoàn Sweetiury quyết định mò vào công viên nhân dân của thành phố để khám phá những nét đời thường trong sinh hoạt vui chơi giải trí của cư dân ở đây.

Công viên này nằm lọt thỏm trong một khu dân cư với những khối nhà cũ kỹ và chúng tôi phải mất chừng 15phút xe lôi để đi từ đền Vũ Hầu tới đây. PeterPan và Sweetiury chi 10 tệ/người để mua vé vào công viên (không nhớ rõ giá lắm, trưởng đoàn ghé qua thì xác nhận giùm nhé). Sau này tìm hiểu mới biết là công viên mở cửa miễn phí cho người dân Thành Đô, người ở nơi khác tới mới phải mua vé. Tuy nhiên, nếu mình cứ hiên ngang vào có lẽ cũng không sao vì vẻ ngoài cũng không khác dân bản địa là bao, tự nhiên ngoan ngoãn hỏi mua vé nên mới tốn tiền.

Nói chung, công viên nhân dân Thành Đô mang mô hình đặc trưng của hầu hết các công viên miễn phí tại Trung Quốc: rộng rãi, thoáng mát, cây cối xanh um tùm, nhiều người già, trẻ em và nói chung cảnh sắc cũng vừa phải ở mức... free. Tuy nhiên, nếu không đặt nặng việc ngắm cảnh mà chỉ quan tâm tới việc khám phá những nét văn hóa đời thường của cư dân bản địa, những công viên như này là những gạch đầu dòng không nên bỏ qua.

Đó là một buổi chiều mù mịt (như thường lệ) của Thành Đô và ít phút ngắn ngủi ghé qua công viên nhân dân của thành phố này mang lại cho chúng tôi một vài hình ảnh nhẹ nhàng về cuộc sống của người dân nơi đây.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/congviennhandan1.jpg
Một nhà nguyện nhỏ trong công viên.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/congviennhandan2.jpg
Gian hàng tò he của một cụ ông, tiếc là PeterPan không thể lại gần vì sợ làm ảnh hưởng công việc của ông cụ và cũng không có ống tele để nhìn rõ các tác phẩm của ông.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/congviennhandan3.jpg
Các cụ đang hát cho nhau nghe trong một buổi sinh hoạt văn nghệ kiểu "cây nhà, lá vườn".

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/congviennhandan4.jpg
Một đài tưởng niệm với rất nhiều hoa ở xung quanh.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/congviennhandan5.jpg
Cận cảnh đài tưởng niệm (hoặc một công trình gì đó đại loại thế, PeterPan không chắc cho lắm).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/congviennhandan6.jpg
Khu sân chơi nằm ở trung tâm của công viên nhân dân Thành Đô.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/congviennhandan7.jpg
Nét truyền thống kết hợp với hình khối hiện đại.

Littlefoot
01-04-2010, 17:41
@ PeterPan: thẻ Pandan ko còn đâu bạn :D dịp mình đi là tháng 12/2009, có gặp người bạn TQ nó tặng mình cái thẻ luôn, nó nói giờ ko còn phát hành thẻ 1Y này nữa, kể cũng tiếc nhưng mà đành chịu. Ngoài ra có cách khác để kiếm thẻ nhưng mà đắt hơn, đấy là mua membership ở TT Gấu trúc Thành Đô, tất nhiên giá ko phải 1Y nữa (mình ko nhớ chính xác là mấy chục đồng, có nghía qua mà ko mua :P)

Đúng là từ 31/12/2009 không còn bán hai loại thẻ đó nữa. Tiếc quá, năm nay đi không còn giá rẻ rồi.
"...From Mar. 24 to Dec. 31, 2009, the "Gold Panda Card" holders enjoy free entrance to the 11 scenic spots in Chengdu, while the "Silver Panda Card" holders enjoy 50% discount. These 11 scenic spots include Dujiang Dam, Mount Qingcheng, Xiling Snow Mountain, ski resort on Xiling Snow Mountain, Wuhou Temple, Du Fu’s Thatched Cottage, Jinsha Site Museum, Yongling Mausoleum Museum, Giant Panda Breeding Base, Liu’s Manor and Mount Tiantai..."
http://www.nowpublic.com/style/panda-card-visiting-giant-pandas-hometown-free

Sweetiury
01-04-2010, 22:06
Công viên này nằm lọt thỏm trong một khu dân cư với những khối nhà cũ kỹ và chúng tôi phải mất chừng 15phút xe lôi để đi từ đền Vũ Hầu tới đây. PeterPan và Sweetiury chi 10 tệ/người để mua vé vào công viên (không nhớ rõ giá lắm, trưởng đoàn ghé qua thì xác nhận giùm nhé). Sau này tìm hiểu mới biết là công viên mở cửa miễn phí cho người dân Thành Đô, người ở nơi khác tới mới phải mua vé. Tuy nhiên, nếu mình cứ hiên ngang vào có lẽ cũng không sao vì vẻ ngoài cũng không khác dân bản địa là bao, tự nhiên ngoan ngoãn hỏi mua vé nên mới tốn tiền.



Chuẩn rồi đấy, Peter. Cơ mà tớ vẫn tiếc vì chưa vào được bảo tàng Thành Đô, lần sau có dịp nhất định sẽ tới nơi này.

PeterPan
04-04-2010, 19:49
Múa đổi mặt

Trong buổi tối cuối cùng ở Thành Đô, chúng tôi cùng nhau đi xem múa đổi mặt - một loại hình nghệ thuật độc đáo đã trở thành thương hiệu của thành phố thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Múa đổi mặt ra đời vào khoảng 300 năm trước, tức là vào thời trị vì của hoàng đế Càn Long nhà Thanh. Qua nhiều năm phát triển và sáng tạo không ngừng, múa đổi mặt của thời hiện đại đã có nhiều khác biệt so với khi mới ra đời.

Tựu chung lại, múa đổi mặt là loại hình nghệ thuật biểu diễn trong phạm vi sân khấu hẹp. Ở đó, người nghệ sỹ sẽ biểu diễn những động tác uyển chuyển đồng thời liên tục thay đổi những chiếc mặt nạ mang màu sắc khác nhau.

Quá trình dày công khổ luyện đã giúp những nghệ sỹ (và có lẽ là cả nghệ nhân nữa) có thể đổi mặt nạ rất nhanh, những người có trình độ cao thậm chí chỉ mất tới chưa đầy 1 giây cho 1 lần đổi mặt nạ. Những bí quyết của nghệ thuật biểu diễn này hiện vẫn tồn tại như một trong những bí mật lớn nhất của Trung Quốc.

Những gia đình nghệ sỹ múa đổi mặt chỉ truyền lại kỹ năng biểu diễn cho con cháu trong nhà và cũng chỉ truyền cho con trai (vì sợ con gái đi lấy chồng sẽ làm lộ bí mật gia truyền). Những bí kíp ấy cứ được lưu giữ từ đời này qua đời khác và trở thành một đặc sản riêng có của Thành Đô hay rộng hơn nữa là Tứ Xuyên.

Có lần, tài tử Hong Kong Lưu Đức Hoa đã trả 3 triệu tệ cho những nghệ nhân số một của múa đổi mặt chỉ để cố gắng học lại những bí kíp của môn nghệ thuật này. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực nhưng Lưu Đức Hoa cũng chỉ nắm được cơ bản về phương pháp chứ chưa từng một lần làm chủ hoàn toàn việc biểu diễn múa đổi mặt.

Trở lại với chuyến đi của đoàn chúng tôi, sau khi mặc cả được với Youth Hostel mức giá 150Y/người kèm xe đưa đón, 10 người cùng dành trọn vẹn thời gian của buổi tối cuối cùng tại Thành Đô cho buổi biểu diễn múa đổi mặt.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat1.jpg
Toàn cảnh nhà hát kịch phường Tứ Xuyên - nơi đoàn chúng tôi xem biểu diễn múa đổi mặt. Ảnh: PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat2.jpg
Mặt tiền nhà hát. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat3.jpg
Nhà hát kịch phường nằm trong khu Công viên Văn hóa Tứ Xuyên với trục chính là con đường lát đá mang tên Cẩm Đài. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat4.jpg
Một quán nhỏ trên phố Cẩm Đài. Ảnh WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat5.jpg
Một góc khác của nhà hát kịch phường Tứ Xuyên (tên gọi này do PeterPan tự dịch, nếu sai xin được chỉ giáo :-) ). Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat6.jpg
Vừa xem biểu diễn múa đổi mặt, chúng tôi vừa nhâm nhi những tách trà được đun từ những chiếc ấm như thế này. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat7.jpg
Đối diện nhà hát kịch phường Tứ Xuyên là một khu biểu diễn múa đổi mặt khác (được Youth Hostel giới thiệu là ít uy tín bằng). Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
04-04-2010, 20:16
Múa đổi mặt (tiếp)

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat8.jpg
Phòng chờ dành cho du khách vừa uống trà vừa chờ tới suất diễn. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat9.jpg
Xanh xanh, đỏ đỏ đúng kiểu các bạn Tàu. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat11.jpg
Gian bán hàng lưu niệm trong nhà hát. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat14.jpg
Tấm biển giới thiệu trên hành lang dẫn vào phòng biểu diễn. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat13.jpg
Hành lang phía ngoài phòng biểu diễn. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat10.jpg
Suất diễn mà chúng tôi xem khá vắng khách, ghế trống còn khá nhiều. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat12.jpg
Chiếc cổng cầu kỳ và hoành tráng ở đầu phố Cẩm Đài, rất gần nhà hát kịch phường Tứ Xuyên. Ảnh: PeterPan.

dodo
04-04-2010, 22:55
Xem hình và miêu tả của bác đã quá, hy vọng 1 ngày em cũng phượt được như vậy. T4S

PeterPan
08-04-2010, 22:56
Múa đổi mặt

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat15.jpg
Chương trình biểu diễn được mở đầu bằng tiết mục "10 phút dân ca và nhạc cổ truyền". Ảnh: PeterPan

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat16.jpg
Nói chung là chúng tôi đều không nghe được gì, chỉ biết nhìn cho... vui mắt. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat19.jpg
Dù không có nhiều khách xem nhưng các nghệ sỹ vẫn biểu diễn khá nhiệt tình. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat20.jpg
Hết tiết mục này mới tới màn múa đổi mặt đầu tiên. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat17.jpg
Cô gái dẫn chương trình rất xinh đẹp và có giọng nói ngọt như mía lùi. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat18.jpg
Một góc khác của MC. Ảnh: WB đại hiệp.

PeterPan
11-04-2010, 05:32
Múa đổi mặt (tiếp)

Tiết mục múa đổi mặt đầu tiên khá đặc biệt. Nhân vật trung tâm của tiết mục không phải là người nghệ sỹ mà lại là một... con rối. Với sự khéo léo của mình, người nghệ sỹ điều khiển con rối ở vị trí cao vượt đầu người liên tục đổi mặt nạ với tốc độ nhanh chóng mặt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người nghệ sỹ đạt tới trình độ điều khiển cho con rối đổi mặt nghĩa là đã qua rất nhiều năm dày công tập luyện. Điều đặc biệt đó là người nghệ sỹ ở tiết mục này lại là một... cô gái trẻ măng. Đây có lẽ là một trường hợp ngoại lệ vô cùng đặc biệt bởi các bí kíp của múa đổi mặt không được truyền lại cho nữ giới, hoặc giả như cô gái này được dạy các ngón nghề múa đổi mặt từ bé nhưng chỉ dừng lại ở "level" đủ để thực hiện tiết mục múa đổi mặt cho con rối mà thôi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat22.jpg
Đầu tiên là mặt nạ nửa đỏ, nửa đen.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat23.jpg
Sau đó là mặt nạ nửa xanh, nửa đỏ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat24.jpg
Tiếp theo là mặt nạ vàng.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat25.jpg
Kế đến lại là màu xanh.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat26.jpg
Chiếc mặt nạ tiếp theo mang những đường nét khá dữ dằn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat27.jpg
Rồi chiếc mặt nạ bất ngờ... phụt lửa rất ngoạn mục.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat21.jpg
Kết thúc tiết mục, nữ nghệ sỹ trẻ chào khán giả với nụ cười tươi rói.

PeterPan
16-04-2010, 00:58
Múa đổi mặt (tiếp)

Sau tiết mục múa đổi mặt với con rối là một vở hài kịch ngắn với nội dung là một ông chồng sợ vợ bị phu nhân của mình hành cho tơi tả. Để chiều lòng vợ, ông chồng mẫu mực đành phải thực hiện những động tác rất xiếc kiểu như đội nến lên đầu rồi di chuyển trong những tư thế khó khăn. Đây thực sự là một tiết mục vui nhộn để làm cầu nối cho các tiết mục trong một chương trình biểu diễn. Nó cũng có đủ sự công phu trong từng động tác biểu diễn để khán giả có thể ồ lên một cách thích thú.

Vở kịch này có tên tiếng Anh là Rolling Light và là một vở diễn điển hình luôn có trong hầu hết các chương trình biểu diễn múa đổi mặt của Tứ Xuyên. Cao nhân nào có tên tiếng Việt của màn này thì chỉ giúp đoàn chúng tôi nhé.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat28.jpg
Bà vợ đang hạch sách ông chồng (có lẽ đi chơi về muộn chăng?). Ảnh: PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat29.jpg
Vẻ mặt ông chồng thật tội nghiệp, đáng thương làm sao. Ảnh: PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat30.jpg
Ông chồng bị bắt thay đồ để chuẩn bị màn biểu diễn làm vui lòng vợ. Ảnh PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat31.jpg
Đầu tiên là đội bát nến lên đầu. Ảnh: PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat32.jpg
Thế rồi vừa đội nến vừa phải làm những động tác khó như giữ thăng bằng trên chiếc ghế. Ảnh: PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat33.jpg
Ông chồng rất biết điều nhưng vẻ mặt bà vợ vẫn không tỏ ra hài lòng. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat34.jpg
Động tác khó cuối cùng là phải vừa đội bát nến vừa trườn qua những chiếc ghế. Ảnh: WB đại hiệp.

PeterPan
18-04-2010, 03:37
Múa đổi mặt (tiếp)

Sau tiết mục hài kịch là một màn vừa hát vừa gẩy đàn của một nghệ sỹ ở tuổi trung niên. Màn này có phần khá nhạt nhẽo, có lẽ vì chúng tôi nghe được nhưng không hiểu được chút nào ca từ cả. Tuy nhiên, sự nhạt nhẽo qua rất nhanh khi chúng tôi được xem màn rối bóng tay (hand-shadow show) ngay sau đó.

Những gì được tận mắt chiêm ngưỡng quả thật là một trải nghiệm thú vị của 10 người chúng tôi. Từ đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và khéo léo của một nữ nghệ sỹ, hàng loạt hình thù sinh động đã hiện lên phía sau tấm phông màu trắng được chiếu đèn để làm nổi bật các động tác tạo hình.

Thôi thì đủ cả các hình thù, từ chim bồ câu cho tới mèo, từ thiên nga cho tới chó, từ cú mèo cho tới ngựa phi nước đại. Tất cả đều hiện lên một cách mềm mại và uyển chuyển từ đôi bàn tay tài hoa cùng sức tưởng tượng phong phú của người nghệ sỹ. Thậm chí, người xem chỉ còn biết ồ lên thán phục khi nữ nghệ sỹ tạo hình tuyệt hảo màn chó sói đuổi bắt thỏ ở phần cuối của tiếc mục múa rối bóng tay này.

Màn trình diễn trong khoảng chưa đầy 10 phút này quả thực đã mang lại những sự sảng khoái cho tất cả chúng tôi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat35.jpg
Động tác khéo léo và uyển chuyển mở đầu cho tiết mục. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat36.jpg
Chỉ trong nháy mắt, một chú chim bồ câu đã hiện ra. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat37.jpg
Cô gái và chim bồ câu. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat38.jpg
Chú chim bồ câu bắt đầu biến mất dần... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat39.jpg
... để thay vào đó là chú mèo lười nằm sưởi nắng. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat40.jpg
Và cũng chỉ trong nháy mắt, mèo lười lại biến thành thiên nga... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat41.jpg
... tung cánh tự do. Ảnh: hanoiwelle.

PeterPan
18-04-2010, 03:49
Múa đổi mặt (tiếp)

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat42.jpg
Từ thiên nga lại biến đổi dần dần... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat43.jpg
... qua những động tác uyển chuyển... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat44.jpg
... để từ từ hình thành... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat45.jpg
... một chú thỏ non ngơ ngác. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat46.jpg
Thế rồi chú thỏ lại từ từ biến đổi... Ảnh: PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat47.jpg
... qua những tạo hình khéo léo... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat48.jpg
... để trở thành một con cú mèo rất sinh động. Ảnh: PeterPan.

PeterPan
18-04-2010, 04:09
Múa đổi mặt (tiếp)

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat49.jpg
Những động tác đảo bàn tay nhẹ nhàng... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat50.jpg
... để từ thiên nga biến thành đôi chim bồ câu hạnh phúc. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat51.jpg
Hình ảnh lãng mạn nhất trong cả tiếc mục. Ảnh: PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat52.jpg
Thế rồi, chỉ trong tích tắc, đôi chim bồ câu lại nhường chỗ cho một chú ngựa... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat53.jpg
... tung vó phi nước đại trong nhạc nền dồn dập. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat54.jpg
Chúng tôi thấy mình như đang đứng trước thảo nguyên bao la... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat55.jpg
... qua hình ảnh chú ngựa khỏe khoắn được tạo nên từ bàn tay tài hoa của người nghệ sỹ. Ảnh: WB đại hiệp.

PeterPan
18-04-2010, 04:32
Múa đổi mặt (tiếp)

Phần cuối cùng trong tiết mục múa rối bóng tay là cảnh một con sói truy đuổi và nuốt gọn chú thỏ xấu số. Những động tác uyển chuyển của nữ nghệ sỹ thực sự đã khiến chúng tôi có cảm giác những gì mình được xem là có thật chứ không phải chỉ là những tạo hình từ đôi bàn tay của con người.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat56.jpg
Chó sói và thỏ dần hiện lên trên tấm phông trắng. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat57.jpg
Thỏ vắt chân lên cổ chạy còn sói thong thả đuổi theo. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat58.jpg
Chẳng mấy chốc, sói bắt kịp còn thỏ sợ rúm người. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat59.jpg
Sói sắp ngoạm được thỏ. Ảnh: WB đại hiệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat61.jpg
Con sói đang nuốt chú thỏ non. Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat62.jpg
Và đây là người nữ nghệ sỹ tài hoa. Ảnh: WB đại hiệp.

PeterPan
21-04-2010, 01:27
Múa đổi mặt (tiếp)

Ngay sau tiết mục múa rối bóng tay lại là một màn vừa kéo nhị vừa hát khá nhạt nhẽo (với những người ngoại quốc như đoàn chúng tôi). Cố đợi cho hết tiết mục này, chúng tôi cuối cùng cũng được thưởng thức màn diễn được trông đợi nhất: múa đổi mặt. Đây cũng là tiết mục khóa đuôi của cả chương trình biểu diễn mà mỗi người chúng tôi tốn 150 tệ để vào xem.

Sự háo hức, tò mò pha cả chút nghi hoặc của chúng tôi cuối cùng đã được thỏa mãn bởi một màn diễn quá đỗi ấn tượng. Những nghệ sỹ múa đổi mặt Tứ Xuyên thực hiện những động tác đổi mặt nạ nhanh tới mức tất cả chúng tôi đều cảm thấy tham vọng khám phá bí kíp của họ sụp đổ ngay từ những giây đầu tiên.

Mọi cử động của các nghệ sỹ đều được tính toán kỹ lưỡng và các động tác đổi mặt của họ luôn chính xác, dứt khoát cũng như vô cùng thuần thục. Tất cả những gì mà chúng tôi cũng như các khán giả khác có thể làm chỉ là trầm trồ thán phục mà thôi. Tiết mục kéo dài chừng 10 phút nhưng như thế cũng là quá đủ để chặng cuối hành trình Hoàng Long - Cửu Trại Câu 2009 của chúng tôi có một dấu ấn khó quên.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat64.jpg
Nhân vật này xuất hiện đầu tiên. Nói chung, chúng tôi không hiểu được hoàn toàn nội dung của tiết mục nên những gì cảm nhận được chỉ gói gọn ở sự thán phục với nghệ thuật múa đổi mặt mà thôi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat65.jpg
Chỉ trong chốc lát, hàng loạt nhân vật khác xuất hiện trên sân khấu.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat66.jpg
Để khán giả thêm phần háo hức, màn múa đổi mặt chưa được thực hiện ngay.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat67.jpg
Một lúc sau khi xuất hiện trên sân khấu, các nghệ sỹ mới bắt đầu đổi mặt nạ nhanh thoăn thoắt.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat68.jpg
Không chỉ đổi mặt nạ của mình một cách nhanh chóng, các nghệ sỹ còn phải phối hợp ăn ý với bạn diễn của mình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat69.jpg
Phía sau 2 nhân vật chính là những người làm nền, không ai trong chúng tôi biết vì sao phải có những tấm vải màu vàng kia.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat70.jpg
Đổi mặt nhanh như một chớp mắt.

PeterPan
22-04-2010, 01:43
Múa đổi mặt (tiếp)

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat71.jpg
Chỉ một cái phất quạt, từ mặt nạ màu đỏ đã trở thành mặt nạ màu trắng.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat72.jpg
Thoắt cái lại thành mặt nạ màu nâu.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat73.jpg
Tới lượt diễn viên trong trang phục màu đen trổ tài.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat74.jpg
Từ mặt nạ màu vàng lại trở thành mặt nạ màu tím.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat75.jpg
Rồi trong chốc lát lại trở thành mặt nạ màu trắng - đỏ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat76.jpg
Cả hai cùng đổi mặt nạ "nhanh như chảo chớp".

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat77.jpg
Hai diễn viên phối hợp với nhau rất ăn ý và các động tác của họ đủ nhanh để khuất phục mọi cố gắng khám phá bí mật của các khán giả.

PeterPan
04-05-2010, 14:37
PeterPan vừa về tới Hà Nội sau 1 chuyến đi dài, sẽ cố gắng kết thúc nhanh topic này để còn mở topic khác :-D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Múa đổi mặt (tiếp theo và hết)

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat78.jpg
Những động tác đổi mặt cuối cùng có thể coi là lúc người nghệ sỹ trình diễn hết các tuyệt kỹ của mình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat79.jpg
Từ đổi mặt chuyển thành... lộ mặt.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat80.jpg
Rồi lại nhanh chóng... đổi mặt.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat81.jpg
Và cuối cùng là lộ mặt hoàn toàn...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat82.jpg
... để cùng MC xinh đẹp chào tạm biệt khán giả.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat83.jpg
Vài phút sau buổi biểu diễn, khán phòng chỉ còn trơ lại những chiếc ghế trống. Chúng tôi cùng nhau ra về mang theo muôn vàn câu hỏi về những gì vừa được tận mắt chứng kiến.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/muadoimat84.jpg
Con phố Cẩm Đài thưa dần bóng người qua lại sau khi hàng loạt suất diễn cùng kết thúc. Chúng tôi cùng nhau trở lại hostel trên phố Đền Vũ Hầu để đi ngủ sớm. Đó là đêm cuối cùng tại Thành Đô. Đêm hôm sau chúng tôi sẽ ngủ ở Nam Ninh và đêm sau nữa sẽ ngon giấc tại quê nhà Việt Nam...

PeterPan
05-05-2010, 12:15
Vài dòng ngắn về Thành Đô

Thành Đô với PeterPan là những kỷ niệm nhẹ nhàng và ngọt ngào. Với riêng PeterPan, thành phố thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên có những nét vừa truyền thống, vừa hiện đại. Thành Đô còn rất an toàn và PeterPan đã đi bộ từ phố Cẩm Đài về phố Đền Vũ Hầu trong cơn mưa nhẹ lúc nửa đêm cùng một người bạn...

Thành Đô là nơi mà PeterPan thực sự được chạm vào những lát cắt của văn hóa Trung Hoa, thực sự được cảm nhận cái không khí đặc trưng không lẫn vào đâu được của các bạn Tàu - điều mà chính PeterPan không (hoặc chưa) có được khi ghé qua các thành phố lớn khác như Côn Minh, Nam Ninh và sau đó nữa là Quảng Châu.

Có thể với hầu hết mọi người thì Thành Đô cũng chỉ là một trạm trung chuyển trên đường di chuyển trước khi tới Lhasa, Cửu Trại Câu, Nga My... Nhưng với riêng PeterPan, kinh đô một thời của nhà Thục Hán lại là nơi có rất nhiều trải nghiệm thú vị.

Đó là cảm giác lo lắng khi đi trên những chiếc xe lôi long sòng sọc. Đó là cái lạnh run người vì những chiếc xe lôi phi vù vù chẳng khác nào một cái máy hút gió (xe trống hoác nên chẳng có gì che chắn cả). Đó là cảm giác thú vị khi ăn những món đồ nướng, đồ rán vỉa hè. Đó là vị ngọt của bia Snow. Đó là cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi đi trong cơn mưa lúc nửa đêm. Đó là những lúc đói meo và mỏi chân rã rời vì đi bộ trên những con phố dài tít tắp. Đó là những khi tranh nhau gọi đồ ăn ê hề vì quá đói bụng để rồi sau đó phải ì ạch mãi mới ăn hết. Và đó là rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau hòa quyện để tạo nên một ấn tượng khó phai về Thành Đô.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/doran.jpg
Sạp đồ rán trên phố Cẩm Đài. Trong cơn mưa nhẹ lúc nửa đêm, những món đồ rán này là một trải nghiệm thú vị của PeterPan.

Tommy_ngo
05-05-2010, 22:06
Em thấy Anh đi nhiều quá lại còn viết bài thật chi tiết , Anh chụp ảnh để giúp ACE trong quán phượt mở tầm mắt . Vẫn mong 1 ngày nào đó được theo chân Bác , Em chân thành thanks Bác (c)

PeterPan
06-05-2010, 22:27
@Tommy_ngo: Cảm ơn bạn đã quan tâm tới topic và dành cho mình những sự chia sẻ :-). Hy vọng sẽ có dịp cùng bạn tham gia vào một chuyến đi trong tương lai không xa :-).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày cuối cùng ở Thành Đô của chúng tôi là một ngày hoàn toàn dành cho việc nghỉ ngơi lấy lại sức. Anh chị em trong đoàn rủ nhau thong thả dạo phố và mua những món quà lưu niệm nhỏ cho những người ở nhà.

Chuyến bay Nam Ninh - Thành Đô của chúng tôi bị chậm giờ. Thay vì được vi vu vào lúc 7 giờ tối, chúng tôi phải chờ đợi vất vưởng hơn 2 tiếng tại sân bay. Cuối cùng thì tất cả cũng được yên vị trên chú chim sắt khổng lồ của Air China.

Cả 2 lượt bay giữa Thành Đô và Nam Ninh, chúng tôi đều bay đêm vì những chuyến bay muộn nhất trong ngày mới có vé giá rẻ. Vậy là đành hy sinh cảm giác thú vị khi được ngắm nhìn đất Tàu từ tít trên những tầng mây. Chiếc Airbus 319 của Air China lao vun vút trong đêm đen để rồi tất cả chúng tôi đặt chân tới Nam Ninh khi chỉ còn ít phút nữa là bước sang ngày mới.

Về tới Nam Ninh, nghĩa là chỉ còn cách Hà Nội thân yêu chừng 400km nữa mà thôi. Cũng có thể coi là đã về rất gần nhà rồi. Chúng tôi ăn mừng một chuyến đi đã sắp kết thúc trọn vẹn bằng một bữa nhậu tưng bừng tại phố đi bộ ẩm thực Trung Sơn. Thế nhưng, đó chính là một phút thăng hoa ngắn ngủi để rồi dẫn tới một sự cố trong ngày cuối cùng của hành trình.

Những cốc bia Thanh Đảo quá đà đã khiến một thành viên trong đoàn ngủ say như chết để rồi không kịp dậy đúng giờ hẹn để đi tàu từ Nam Ninh về Bằng Tường. Đoàn chúng tôi bị chia làm 2, 4 người kịp lên tàu đành cứ thế về trước, 6 người còn lại vòng ngược ra bến xe Lãng Đông để mua vé chạy thẳng Nam Ninh - Hà Nội. Nhóm 4 người về Hà Nội lúc 4 giờ chiều, nhóm 6 người về sau gần 5 giờ đồng hồ.

12 ngày của hành trình Cửu Trại Câu - Hoàng Long 2009 khép lại bằng một buổi ọp lẩu ba ba và karaoke tung trời.

Sau nửa năm kể từ ngày khởi tạo, topic của đoàn chúng tôi đã nhận được nhiều sự chia sẻ và động viên của mọi người. Chúng tôi tạo lập topic với mục đích không gì khác ngoài việc giúp những đoàn đi sau này có thêm thông tin tham khảo bởi chúng tôi hoàn thành được chuyến đi của mình cũng nhờ những topic chia sẻ trước đó.

Hành trình của chúng tôi đã khép lại nhưng chúng tôi rất sẵn lòng để topic này tiếp tục là nơi chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cho những đoàn đi Cửu Trại Câu - Hoàng Long sau này.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/ctc2010-1.jpg
Tạm biệt Cửu Trại Câu... Ảnh: hanoiwelle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/ctc2010-2.jpg
... hẹn một ngày trở lại. Ảnh: Mr Nhũn.

alina
31-05-2010, 10:50
thanks những bài viết rất chi tiết và tỉ mỉ, những thông tin hữu ích của các bạn, vì sắp tới mình cũng có 1 chuyến đi công tác gần Cửu Trại Châu, nên những hình ảnh các bạn đã post + những hướng dẫn cụ thể sẽ giúp cho m` tiết kiệm rất nhiều time. Tiếc là k được đi vào đúng dịp mùa thu lá vàng lá đỏ như các bạn T_T Nhưng đến với thiên đường trên hạ giới vào mùa hè cũng rất tuyệt :) Thanks các bạn lần nữa

Littlefoot
31-05-2010, 21:07
Cho mình hỏi, mình định đi bus Hà Nội - Nam Ninh, nhưng xem trên Google map thì sân bay nằm gần đường cao tốc, cách bến xe Lãng Đông 43 km, như vậy nếu đến bến xe rồi lại đi taxi quay lại thì tự nhiên mất oan thêm gần 100 km. Không biết nhà xe họ có cho mình xuống chỗ rẽ gần sân bay nhất không (mình đã đi đường cao tốc Tàu nên hiểu là không có chuyện đi bộ, xe đạp hay xe máy trên đường cao tốc). Nếu không có lẽ phải dùng phương án như đoàn của Peter Pan là thuê xe riêng thôi nhỉ?

PeterPan
31-05-2010, 21:32
@alina: Cảm ơn bạn đã dõi theo topic của PeterPan và các bạn. Chúc bạn sẽ có một chuyến khám phá Cửu Trại Câu như ý :). Khi về, bạn nhớ chia sẻ thông tin và hình ảnh nhé. Cửu Trại Câu mùa Hè chắc hẳn cũng có những vẻ đẹp riêng :).

@Littlefoot: Theo PeterPan, nếu bạn có 1 nhóm đi cùng nhau, khoảng 7-8 người chẳng hạn, thì bạn nên thuê xe trọn gói từ bến xe ngay tại Hữu Nghị Quan (sau khi làm thủ tục nhập cảnh, ra tới phía ngoài là bạn sẽ thấy rất nhiều xe chờ sẵn, tha hồ chọn và mặc cả). Nếu không thì bạn có thể vào Bằng Tường nghỉ ngơi rồi tà tà thuê xe sau cũng được. Phương án thuê xe là hợp lý nhất vì xe sẽ chạy thẳng vào sân bay luôn, chỉ mất chừng hơn 2 giờ xe chạy là tới nơi.

congchuadiana
07-06-2010, 10:53
Trong 2 cái hình bên trên, đâu là anh PeterPan vậy, anh cho mọi người biết mặt anh đi, những hình ảnh của anh thật đẹp.

Littlefoot
07-06-2010, 11:44
Cảm ơn PeterPan nhiều. Ban đầu mình định đặt phòng ở Hot Mix hoặc Sim Cozy, song xem qua bản đồ thì có lẽ nên chọn Dream Youth Hostel như nhóm các bạn, hoặc Dragon Youth Hostel để tiện đi lại hơn. Các bạn giúp thêm thông tin về hostel này cũng như hostel ở Nga Mi với nhé. Về việc thăm thú Thành Đô, cá nhân mình thấy múa đổi mặt rất hay, nhưng thấy vé đắt quá. Ngoài mấy điểm mọi người hay đến thì bọn mình đang ưu tiên thêm một số điểm như cầu Anshunlang, Tianfu Square (chụp ảnh và xem nhạc nước buổi tối), Sichuan Science and Technology Museum (tham quan), Chunxi road (mua sắm)...Lại muốn đi cả LangZhong và Siguniang nữa vì thấy cảnh vùng Xiaojin đẹp quá. Mong ước lớn lao nhất là được ôm một baby panda thì chắc chắn là phải bỏ qua vì giá tới những 1.100 tệ cho một lần ôm. Hức.

yilka
07-06-2010, 12:17
Cảm ơn PeterPan nhiều. Ban đầu mình định đặt phòng ở Hot Mix hoặc Sim Cozy, song xem qua bản đồ thì có lẽ nên chọn Dream Youth Hostel như nhóm các bạn, hoặc Dragon Youth Hostel để tiện đi lại hơn. Các bạn giúp thêm thông tin về hostel này cũng như hostel ở Nga Mi với nhé. Về việc thăm thú Thành Đô, cá nhân mình thấy múa đổi mặt rất hay, nhưng thấy vé đắt quá. Ngoài mấy điểm mọi người hay đến thì bọn mình đang ưu tiên thêm một số điểm như cầu Anshunlang, Tianfu Square (chụp ảnh và xem nhạc nước buổi tối), Sichuan Science and Technology Museum (tham quan), Chunxi road (mua sắm)...Lại muốn đi cả LangZhong và Siguniang nữa vì thấy cảnh vùng Xiaojin đẹp quá. Mong ước lớn lao nhất là được ôm một baby panda thì chắc chắn là phải bỏ qua vì giá tới những 1.100 tệ cho một lần ôm. Hức.

Ủng hộ bạn littlefoot ^^ thứ 4 này mình vào Thành Đô lần 2 (lần trước đi chưa cảm thấy đã lắm :P) cũng plan đi cầu Anshun (trên cái cầu là cái nhà hàng Tứ Xuyên có vẻ ngon nhưng đắt, đc cái đêm chụp ảnh thì đẹp mê hồn), Tianfu Square (quảng trường Thiên phú, có cái tượng bác Mao vĩ đại ngay trước bảo tàng KH-CN Tứ Xuyên), từ chỗ này đi vào downtown shopping khá gần, có thể rẽ vào Chunxi mua sắm nhưng mình ko thấy rẻ tí nào :D hàng TQ bán cho dân TQ chất lg ngon lành, nhưng ko có chuyện 'rẻ như đồ Tàu' :D

Nếu bạn ở Dream Youth Hostel thì rất gần khu trung tâm, đi Vũ Hầu Tự, Cẩm Lý và các chỗ kể trên sẽ tiện; tuy nhiên đi sân bay với Panda center lại xa :D

PeterPan
07-06-2010, 12:58
Trong 2 cái hình bên trên, đâu là anh PeterPan vậy, anh cho mọi người biết mặt anh đi, những hình ảnh của anh thật đẹp.

Hi bạn, bạn chỉ cần xem ảnh ở topic này và topic Shangri-La (https://www.phuot.vn/threads/7674-Shangri-La-2010-T%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C3%A2n-tr%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A3-m%E1%BA%A5t) là sẽ có câu trả lời ngay thôi :). Cảm ơn bạn đã theo dõi topic của đoàn PeterPan.


Cảm ơn PeterPan nhiều. Ban đầu mình định đặt phòng ở Hot Mix hoặc Sim Cozy, song xem qua bản đồ thì có lẽ nên chọn Dream Youth Hostel như nhóm các bạn, hoặc Dragon Youth Hostel để tiện đi lại hơn. Các bạn giúp thêm thông tin về hostel này cũng như hostel ở Nga Mi với nhé. Về việc thăm thú Thành Đô, cá nhân mình thấy múa đổi mặt rất hay, nhưng thấy vé đắt quá. Ngoài mấy điểm mọi người hay đến thì bọn mình đang ưu tiên thêm một số điểm như cầu Anshunlang, Tianfu Square (chụp ảnh và xem nhạc nước buổi tối), Sichuan Science and Technology Museum (tham quan), Chunxi road (mua sắm)...Lại muốn đi cả LangZhong và Siguniang nữa vì thấy cảnh vùng Xiaojin đẹp quá. Mong ước lớn lao nhất là được ôm một baby panda thì chắc chắn là phải bỏ qua vì giá tới những 1.100 tệ cho một lần ôm. Hức.

Hi Littlefoot, thông tin về Dream Youth Hostel, bạn có thể xem tại đây (https://www.phuot.vn/threads/4866-C%E1%BB%ADu-Tr%E1%BA%A1i-C%C3%A2u-Ho%C3%A0ng-Long-2009-Thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y/page24#238).
Hostel ở Nga My thì đoàn PeterPan ở trên núi 1 đêm, dưới chân núi 1 đêm nhưng lại không lưu thông tin cụ thể. Theo PeterPan thì bạn nên nghiên cứu kỹ cuốn Lonely Planet để chọn hostel phù hợp, PeterPan thấy hostel Teddy Bear là một lựa chọn không tồi.
Múa đổi mặt rất nên xem dù đúng là không rẻ. Nếu đã tới Thành Đô mà không xem múa đổi mặt thì rất đáng tiếc.
Núi Tứ Cô Nương (Siguniang) khá xa, nếu đi thì phải mất trọn vẹn 1 ngày đấy, bạn cân nhắc nhé. Đợt trước, đoàn PeterPan cũng định đi nhưng sau đó lại thôi. PeterPan cũng mong sẽ có ngày trở lại Thành Đô để khám phá thêm về thành phố này và những thắng cảnh ở lân cận.


Ủng hộ bạn littlefoot ^^ thứ 4 này mình vào Thành Đô lần 2 (lần trước đi chưa cảm thấy đã lắm :P) cũng plan đi cầu Anshun (trên cái cầu là cái nhà hàng Tứ Xuyên có vẻ ngon nhưng đắt, đc cái đêm chụp ảnh thì đẹp mê hồn), Tianfu Square (quảng trường Thiên phú, có cái tượng bác Mao vĩ đại ngay trước bảo tàng KH-CN Tứ Xuyên), từ chỗ này đi vào downtown shopping khá gần, có thể rẽ vào Chunxi mua sắm nhưng mình ko thấy rẻ tí nào :D hàng TQ bán cho dân TQ chất lg ngon lành, nhưng ko có chuyện 'rẻ như đồ Tàu' :D

Nếu bạn ở Dream Youth Hostel thì rất gần khu trung tâm, đi Vũ Hầu Tự, Cẩm Lý và các chỗ kể trên sẽ tiện; tuy nhiên đi sân bay với Panda center lại xa :D

Chúc bạn Yilka có chuyến đi như ý :). PeterPan chờ bạn về để đọc thông tin cập nhật và xem hình ảnh chia sẻ đấy :).

Littlefoot
08-06-2010, 14:48
@Yilka: Bạn thử ghé và chụp ảnh Wanlihao Ship Building vào ban tối rồi show ảnh nhé. Không biết thực tế có đẹp như trong ảnh không. Nó đây: http://images.blogcn.com/2006/11/1/3/scrf,2006110141242.jpg
Mình cũng mong có thời gian thăm thú Thành Đô cho kĩ. Đọc Wiki, LP và Frommer thì thấy Thành Đô có nhiều nơi đáng để thăm quan quá. Nghe nói mùa xuân, vào tháng 3 hàng năm ở Thành Đô có Lễ hội hoa đào lớn vào loại nhất Trung Quốc. Hoa đỗ quyên ở Nga Mi cũng đẹp lắm.
@ PeterPan: Mình có đọc thông tin trên trang đó rồi. Mình muốn xin thông tin thực tế từ các bạn, giá cả, nhận xét....

PeterPan
08-06-2010, 16:35
Hi Littlefoot,

Về Dream Youth Hostel ở Thành Đô thì đoàn PeterPan rất hài lòng vì: thái độ phục vụ nhiệt tình, nhân viên nói tiếng Anh tốt, trang thiết bị còn mới và sạch sẽ, gần đền Vũ Hầu và phố Cẩm Lý... Đoàn PeterPan thuê 1 phòng dorm 10 giường (5 cặp giường 2 tầng) với giá 30Y/người. Những điều này PeterPan có nói kỹ ở phần trước của topic, bạn có thể tham khảo thêm.

Về hostel ở Nga My, đoàn PeterPan không hài lòng với hostel trên núi, phần vì hôm đó lên tới nơi thì đã quá tối nên không có thời gian tìm kiếm nhiều, phần vì hostel ở trên núi nhìn chung là có những thua thiệt nhất định so với hostel ở chân núi (cái này cũng dễ hiểu) và những hostel tốt thì giá lại cao. Theo PeterPan, bạn nên căn lịch trình làm sao để thăm thú Nga My vào ban ngày rồi trở lại chân núi để nghỉ ngơi vào buổi tối. Ngủ lại trên núi cũng tốt nhưng khả năng dính mưa mù mịt đến nỗi chẳng ngắm được bình minh hay hoàng hôn là khá cao, cái này phụ thuộc vào may rủi và thời tiết thôi.

Có gì chưa rõ, bạn cứ hỏi thêm nhé. PeterPan sẽ thay mặt cả đoàn để trả lời bạn trong khả năng có thể :).

gianker
08-06-2010, 19:12
..Lại muốn đi cả LangZhong và Siguniang nữa vì thấy cảnh vùng Xiaojin đẹp quá.

Bạn Littlefoot đi Langzhong đi.. Lần trước mình cũng plan đi chỗ này, song không đủ thời gian nên thôi.

PeterPan
05-08-2010, 02:57
@Yilka: Bạn thử ghé và chụp ảnh Wanlihao Ship Building vào ban tối rồi show ảnh nhé. Không biết thực tế có đẹp như trong ảnh không. Nó đây:
https://images.blogcn.com/2006/11/1/3/scrf,2006110141242.jpg
Mình cũng mong có thời gian thăm thú Thành Đô cho kĩ. Đọc Wiki, LP và Frommer thì thấy Thành Đô có nhiều nơi đáng để thăm quan quá. Nghe nói mùa xuân, vào tháng 3 hàng năm ở Thành Đô có Lễ hội hoa đào lớn vào loại nhất Trung Quốc. Hoa đỗ quyên ở Nga Mi cũng đẹp lắm.
@ PeterPan: Mình có đọc thông tin trên trang đó rồi. Mình muốn xin thông tin thực tế từ các bạn, giá cả, nhận xét....

Hi Littlefoot,

Lần trước bấm vào ảnh mà bạn đưa link ở trên không được, hóa ra phải click thêm một lần nữa thì ảnh mới hiện ra. PeterPan đã sửa ảnh trên để nó hiện trong bài post luôn. Xem được hình rồi mới nhận ra đó chính là tòa nhà hình chiếc tàu rất đặc biệt mà PeterPan đã đi lướt qua trong buổi tối thứ 4 của hành trình Cửu Trại Câu.

PeterPan chia sẻ với Littlefoot mấy tấm hình để bạn tham khảo nhé:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/chengdu/ship1.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/chengdu/ship2.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/chengdu/ship3.jpg

Ảnh chụp bị rung vì chụp buổi tối và khi đó PeterPan đang đi trên xe lôi. PeterPan có đi qua tòa nhà này vào ban ngày nhưng buổi tối trông nó vẫn đẹp và lung linh hơn nhiều. Tòa nhà này ở khá gần phố Đền Vũ Hầu. Nếu có thời gian, Littlefoot có thể ghé qua xem cho biết.

Chúc Littlefoot có chuyến đi thành công :).

P/s: PeterPan mở lại topic này để ôn lại những ngày tuyệt vời trong hành trình năm ngoái sau khi chính thức phải hoãn chuyến trở lại Cửu Trại Câu ngay trong năm nay :D. Cũng vì thế mà mới xem được ảnh mà Littlefoot đưa ở trên.

PeterPan
27-09-2010, 03:05
Một chút kỷ niệm Cửu Trại Câu


http://www.facebook.com/video/video.php?v=150933074947180&saved

Gần 1 năm kể từ chuyến đi Cửu Trại Câu, lòng vẫn còn mãi vấn vương... Năm nay, các đoàn đi đông và vui quá, còn tổ chức cả một bữa tiệc hoành tráng tại thung lũng Cửu Trại. PeterPan lặng lẽ dõi theo sự chuẩn bị của các bạn mà lòng cũng thấy nao nao, biết bao kỷ niệm của chuyến đi năm ngoái lại hiện ra như những thước phim chiếu chậm chẳng thể nào quên.

Chẳng biết làm gì cho nguôi nỗi nhớ Cửu Trại Câu, đành ngồi xem lại ảnh và biên tập vội một clip như ở trên. Clip được quay bằng máy Nikon D90. Độ phân giải HD nhưng vì tay máy có lẽ chưa quen nên hình ảnh hơi rung, hơi xô lệch. Dẫu sao, nó cũng là những hình ảnh giúp cả đoàn chúng tôi cùng sống lại với những ngày tuyệt vời mà dường như mới chỉ như hôm qua, hôm kia vậy.

Góp thêm chút hình ảnh để các đoàn sắp đi tháng 10 này tham khảo.

Chúc các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất và có một chuyến đi an toàn, thành công, như ý :).

PeterPan
27-09-2010, 22:26
Một chút kỷ niệm Hoàng Long


http://www.facebook.com/video/video.php?v=151106254929862&saved

Hoàng Long một ngày cuối Thu, buổi sáng bầu trời trong xanh và có nắng vàng, buổi chiều mưa tuyết nhè nhẹ, buổi tối mưa tuyết ào ào. Một lần nào đó, nếu có cơ hội trở lại, PeterPan sẽ tới Hoàng Long vào mùa Đông để ngắm cảnh tuyết trắng và những thác nước đóng băng :).

PeterPan
16-10-2010, 03:39
Tròn 1 năm chuyến đi Cửu Trại Câu mùa Thu 2009

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs765.snc4/66584_155280064512481_100000914645915_269359_15314 03_n.jpg

Hôm nay, tròn 1 năm chuyến đi Cửu Trại Câu mùa Thu 2009, chúc các thành viên của đoàn 10 người chúng ta sẽ có thêm thật nhiều chuyến đi thú vị trong thời gian rất gần :).

Nhân đây, thay mặt đoàn Cửu Trại Câu mùa Thu 2009, xin gửi lời chúc thượng lộ bình an và thành công như ý tới những đoàn đã, đang và sẽ tới thung lũng Cửu Trại trong mùa Thu 2010 này :).

Chờ hình ảnh và những chia sẻ của các bạn...

Quỳnh Hoa
30-11-2010, 23:59
Cám ơn PeterPan nhé, lần trước mình đã vào xem topic này nhưng lúc đó chưa có nhiều thông tin về Dream hostel hay màn diễn múa đổi mặt, nên bây giờ mình đọc lại mới biết. Những chia sẻ của đoàn các bạn giúp mình rất nhiều :D

Quỳnh Hoa
02-12-2010, 10:38
@fanlixiong: Thẻ Panda rất hữu ích, miễn phí vào tham quan tại 11 điểm quanh Thành Đô. Ví dụ tất cả các điểm đều có giá vé 60Y thì tổng số tiền tiết kiệm được lên tới 660Y trong khi chỉ phải bỏ ra 1Y. Lần sau trở lại Thành Đô, bạn thử tìm hiểu và làm 1 cái thẻ Panda nhé :).

.

PeterPan ơi, thời gian làm thẻ Panda này là đến khi hết 20 triệu thẻ đã phát hành phải k.

PeterPan
02-12-2010, 15:35
@Quỳnh Hoa: Vào tháng 10/2009, đoàn mình đã làm được thẻ Panda với giá 1Y/người với sự giúp đỡ của một bạn lưu học sinh Việt Nam tại Thành Đô. Tuy nhiên, đoàn bạn Littlefoot đi tháng 10 vừa rồi thì không làm được thẻ Panda nữa. Bạn Yilka tới Thành Đô vào tháng 12/2009 cũng đã xác nhận thông tin thẻ Panda không còn phát hành nữa.

Littlefoot
02-12-2010, 16:36
Thẻ Panda giá 1 tệ để miễn phí vào một số điểm tham quan ở Thành Đô chỉ áp dụng đến hết 31/12/2009 bạn ạ. Tháng 5/2010 thành phố Thành Đô có xuất 1 triệu thẻ Panda, chủ thẻ được miễn phí/giảm giá vé máy bay và vé tham quan, nhưng thẻ này chỉ dùng riêng cho thành viên của hiệp hội Best Tourist Union thôi bạn ạ. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây nhé:
http://www.prlog.org/10623806-one-million-golden-panda-cards-will-be-released-to-the-world-in-may.html

Casauvua
18-10-2013, 00:26
Đoàn em cuối tuần sau đi rồi, nhờ ng quen bên đó mua vé bus các chặng trc ây vậy mà bx họ bảo hỉ bán trc 6 ngày thôi và ko bán vé khứ hồi. Lúc về tự mua hic toàn đứa mù tiếng Trung gặp phát này ko biết thế nào.

Bác chủ top cho em xin contact của bạn làm thẻ sv với. E search hanoiwelle mà ko ra. Hoặc ai làm đc thì pm cho mình nhé. Gấp lắm rồi. Cảm ơn cả nhà

PeterPan
28-10-2013, 22:18
Chào bạn Casauvua,

Tôi vừa đi vắng, không online, nên giờ mới đọc được bài của bạn.

Hy vọng chuyến đi của bạn diễn ra trôi chảy và như ý :)!

nguoilun
11-04-2014, 22:33
Cổng vào Lạc Sơn Đại Phật, lối đi bộ lên núi

https://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/Jiuhaigou%202009/IMG_1824.jpg
Ở đây đoàn tớ bị hỏi thẻ Sinh viên vì 1 bác trong đoàn bị các bác kiểm tra nghi ngờ, thẻ rởm làm anh em trẻ đi như sinh viên =)), may sao kiểm tra mỗi khuôn mặt giống cái thẻ thế là lại được đi, cả đoàn lại phù 1 cái, may quá.

....

Mới xem page 1 mà đã thấy quá hấp dẫn đó bạn. Ở TQ vẫn hấp dẫn nhất là kỳ quan do người thiên cổ tạo nên.