PDA

View Full Version : Tìm Bạn Đi Hà Giang Cuối Tháng 11/2009 !



se7en9jne
29-10-2009, 01:30
Sau khi leo phan xong em có định làm thêm 1 chuyến phượt bằng xe máy đi Hà Giang để du ngoạn với thiên nhiên non nước (c) Kính mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bác .
Kinh nghiệm thì em chưa chưa có nhiều , có gì kính mong các bác có nhiều kinh nghiệm phượt hay đã từng chinh chiến mảnh đất Hà Giang giúp đỡ để chúng em có một chuyến đi hoàn hảo .
Đây là lịch trình em tham khảo tại 1 nhóm đã đi trước của chị cungvivu .
Thời gian là khoảng cuối tháng 11 .
Lịch trình Hà Giang – thời gian 04 ngày 03 đêm
Ngày 1

Chặng đường : Hà Nội – Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang – Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ. Quãng đường ~ 350 km.
• 6h sáng khởi hành từ Hà Nội – Vĩnh Yên theo đường 23 qua Hàn Thôn - Thương Lệ - Phúc Yên đường 2 đi thẳng Vĩnh Yên (40 km) nghỉ ăn sáng tại Vĩnh Yên (đoạn Phúc Yên – Vĩnh Yên đường xấu)
• Vĩnh Yên – Tuyên Quang (nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang) Từ Vĩnh Yên đi quá 3 km , hỏi đường đi Tam Dương, rẽ phải theo quốc lộ 2C . - Đến Phai Cày, rẽ trái đi Tuyên Quang rồi tiếp tục rẽ trái đi Tuyên Quang. Từ Vĩnh Yên - thành phố Tuyên Quang ~ 86 km

• Chú ý, từ Sơn Dương muốn đi Tuyên Quang thì chỉ có cách duy nhất là qua cầu Nông Tiến, đại bản doanh của công an GT Tuyên Quang, và rất khó có người ngoại tỉnh nào có thể đi qua đây mà không bị hỏi giấy tờ, vậy nếu không muốn mất thời gian và tiền phạt hãy chuẩn bị đầy đủ : bằng lái, CMND, cà vẹt xe và nhất là bảo hiểm xe máy, thường thì mọi người hay quên cái này nhất.
• Tuyên Quang – Việt Quang – Vị Xuyên - Hà Giang : 140km : xuất phát theo đuờng 2 Lên Hà Giang -đuờng cực đẹp, chạy dọc sông Lô. Nghỉ uống nước ở Hà Giang rồi chạy thẳng lên Quản Bạ (40km) kiếm nhà nghỉ ở Quản Bạ - ăn tối dạo chơi thị trấn Tam Sơn - lên tháp truyền hình Quản Bạ

Ngày 2: Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn 175km
- Sáng dạo chơi – chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ :
o Cổng trời Quản Bạ
o Núi đôi Quản Bạ
Các điểm dưới dây chúng ta có thể tùy chọn đi hoặc ko đi tùy thuộc vào thời gian cho phép
o Vào bản Thanh Vân mua rượu ngô – bản của người dân tộc Bố Y
o Nghĩa trang Vị Xuyên nơi các chiến sỹ ngã xuống trong chiến tranh biên giới với bọn Tàu Khựa
o Thăm Hang Chui cách TP Hà Giang 7km về phía nam, hang ăn sâu vào lòng núi khoảng 100m, cửa hang hẹp phải lách người mới qua được. Vào trong lòng hang mở rộng, vòm hang cao vút, nhiều nhũ đá rủ xuống đủ mọi hình thù. Đặc biệt hang có nhiều dơi, có dòng suối dâng cao đổ xuống thành thác trông rất đẹp.
- Quản Bạ - Yên Minh 48 km
o Băng đèo đổ dốc về Yên Minh,
o Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám (option mở rộng vì phải đi ngược đường
o Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông
o Nghỉ trưa, ăn trưa tại quán ăn Hải Yến
- Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – Đồng Văn ( nghỉ tối Đồng Văn ) 120km
o Yên Minh - Phố Cáo – Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung.
o Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.
o Sà Phìn – Đồng Văn ( nghỉ tối tại Đồng Văn) ăn tối tại Đồng Văn có thể ăn tại nhà hàng Tiến Nhị


Ngày 3: Đồng Văn – Lũng Cú (26km)– Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (25km)– Bắc Mê (60km) Tổng chặng : 120km
- Sáng thức dậy ở Đồng Văn lên đường đi Cột cờ Lũng Cú (26km) Nhớ đến thẳng trạm biên phòng dưới chân cột cờ " làm thủ tục ".
- Quay lại Đồng Văn – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế. Nghỉ trưa ăn trưa tại Mèo Vạc tham quan chợ phiên Mèo Vạc nổi tiếng với thịt bò, thịt gà, xôi ngon và rẻ. Chụp ảnh người dân tộc, ăn thắng cố nếu có thể, dạo qua thị trấn, ngắm tượng đài Bác Hồ, dạo chơi các bản của Mèo Vạc.
- Mèo Vạc – Bắc Mê nghỉ đêm tại Bắc Mê

Ngày 4: Bắc Mê - Na Hang – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội (300km)
- Mèo Vạc – Bắc Mê – Na Hang Từ Bắc Mê về Na Hang theo đường 279 đọc đường có các Thác Pan, thác Tình và Thác Mơ, cách Na Hang 2km là đập thủy điện Tuyên Quang. Từ Na Hang theo đường 176 về Chiêm Hóa ( nghỉ trưa tại Chiêm Hóa)
- Chiêm Hóa – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội

(c)Kinh phí dự định khoảng 700k 1 người và tiền xăng thì xế và ôm campuchia .
Ủng hộ nhiệt tình với các anh chị em có sức khoẻ và ý chí tốt tham gia :L ( cuối năm nên có thể sẽ hơi lạnh 1 chút ).
. Tại do có 1 số việc nên em phải sắp xếp . Thời gian chiến đấu có thể là 27--> 30-11 .;)
Em tên là Trí
yahoo : [email protected]
phone : 0949911779

Bác nào đặt gạch thì cho em tên tuổi , số điện thoại và nick chat để tiện liên lạc nhé .
Nếu có gì sai sót hay còn thiếu thì mong các bác chỉ bảo :gun

moonlight176
29-10-2009, 10:12
Cho ngày đi cụ thể đi bạn ơi, nếu đi vào ngày 27 đến 30 cho mình đổ bê tông 1 xuất ôm nhé

ceo_hd
29-10-2009, 10:32
đi từ ngày nào tới ngày nào vậy?

littleclara
29-10-2009, 14:40
ấy ơi cho tớ ngày cụ thể với ^^ nếu sắp xếp đc thời gian sẽ đú đởn cùng dao cu chup anh cho be (http://daocuchupanhdep.com) ^^ (à, phải cái sức khỏe k tốt thì sao :"> (wait) )

se7en9jne
29-10-2009, 14:57
Do cuối năm nên có thể hơi lạnh 1 chút , thời gian em đã thông báo ở trên .
:D Các bác nào đặt gạch hay ném bê tông thì để lại địa chỉ cho em nhé :D

Trường
29-10-2009, 16:05
Do cuối năm nên có thể hơi lạnh 1 chút , thời gian em đã thông báo ở trên .
:D Các bác nào đặt gạch hay ném bê tông thì để lại địa chỉ cho em nhé :D

Haha! Máu nhỉ
Ai có ngựa mà chưa có xế thì cho đây một suất nhé, tiền xăng + sữa chữa dọc đường đây chịu hết.

littleclara
29-10-2009, 17:04
Cứ đặt cục gạch cái nhể, lúc nào gần đi tính sau :"> Thỉnh thoảng sẽ vào đây nhòm ngó, nhưng có gì thay đổi bạn chủ thớt cứ pm t cái nhớ ^^

Thảo (sn 90)
phone: 0979286534
mail: [email protected] :P

Chitto
29-10-2009, 17:34
Chặng đường : Hà Nội – Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang – Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ. Quãng đường ~ 350 km.
• 6h sáng khởi hành từ Hà Nội – Vĩnh Yên theo đường 23 qua Hàn Thôn - Thương Lệ - Phúc Yên đường 2 đi thẳng Vĩnh Yên (40 km) nghỉ ăn sáng tại Vĩnh Yên (đoạn Phúc Yên – Vĩnh Yên đường xấu)
• Vĩnh Yên – Tuyên Quang (nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang) Từ Vĩnh Yên đi quá 3 km , hỏi đường đi Tam Dương, rẽ phải theo quốc lộ 2C . - Đến Phai Cày, rẽ trái đi Tuyên Quang rồi tiếp tục rẽ trái đi Tuyên Quang. Từ Vĩnh Yên - thành phố Tuyên Quang ~ 86 km

Chuyện đường Phúc Yên - Vĩnh Yên - Tuyên Quang xấu là cũ lắm rồi.

Chuyện đường 2C đi qua Tam Dương tốt cũng là cũ lắm rồi.

Hiện giờ đường từ HN đi Phúc Yên - Vĩnh Yên - Việt Trì - Tuyên Quang CỰC KỲ TỐT. Đường không chỉ tốt mà rất nhiều đoạn là hai chều riêng biệt xe chạy cứ băng băng.

Ngược lại đường 2C lại đang làm đường, rất tệ.

Thế cho nên hãy cứ chạy đường lớn thẳng đến Tuyên Quang, đừng rẽ ngang ngửa làm gì cho mất công và vất vả bạn ạ.

se7en9jne
30-10-2009, 00:48
@chitto : thank bác nhiều em sẽ điều chỉnh lại lịch trình .
@truong : cháu chào bác hehe vậy là fan99 chúng ta lại tụ họp zồi
@littleclara : 0k man bạn , vậy là có thêm 1 thành viên 9x zồi :X

thanlucthieulam
30-10-2009, 11:57
Cho tớ tham gia với nhé. Tớ đã đi Hà Giang cách đây 3 năm rồi bây giờ muốn thăm lại chốn cũ. Tớ đề nghị mọi người nên gặp nhau 1-2 lần trước khi đi. Tớ sn 1985, male và ở Hà Nội. Email: [email protected], phone: 0986100485. Có thể tớ sẽ rủ thêm 1 thằng bạn nữa.

lipton
30-10-2009, 17:09
Hì, cứ nghe đi chơi là sướng. Già mà ham vui. [email protected]

1 xế :D

minori_nana
30-10-2009, 21:48
định đi Hà Giang mấy lần rồi mà chưa lần nào đc đây :D
cho em đăng ký nhé
em tên Toàn, 20t,
e-mail [email protected]
số đt 01696 649 776

SocolaCat
30-10-2009, 23:46
Hí hí! Cho chị đăng kí một suất ôm ku nhá! ném luôn hòn gạch! AFang ko đi thì chị đại diện, càng thích :D

Funny
30-10-2009, 23:57
Choa em đặt 1 cục gạch suất ôm nhoá :*

sdt:0902056632 em là Funny mới tinh tình tình ạ :D

se7en9jne
31-10-2009, 00:54
Vậy là chúng ta đã có 4 ôm (hehe cả bác trường nữa ) và 3 xế .
Em hi vọng đội mình sẽ có khoảng 10 người là đủ .
@thanlucthieulam : Bác chắc đã có kinh nghiệm qua đây zồi nên chắc bác có thể làm hoa tiêu để mọi anh em ta ăn chơi nhảy múa nhỉ :D
@funy : có gì bạn cho mình cả nick chat lun nhá :D
@lipton : Ok bác . thấy bác này có vẻ già dặn và nhiều kinh nghiệm hehe nhiệt liệt chào bác
@sô cô na cat : Hoan nghênh chị Trang tham gia hí hí
@truong : đoàn của mình là có 3 người đi zồi , cháu thấy bảo bác nghĩa cũng muốn đi nhưng chưa thấy bác ý hồi âm
AK quên đấy , tình hình cần phải có thêm 1 xe để chốt đoàn nữa nhỉ :D

Funny
31-10-2009, 01:00
em đang định edit lại bài.thôi post luôn mới cho máu

Em là Funny 2 chữ n anh nhoá
Nik em đây ạ funnybc202
Em sinh năm 88. mọi ng` coi rồi xưng hô cho tiện ạ

gionui
31-10-2009, 02:07
Tôi một suất nhé

thanlucthieulam
31-10-2009, 08:00
Tớ đi đã lâu rồi và tớ vốn có trí nhớ cực kỳ tồi tệ nên có lẽ không làm hoa tiêu được đâu. Tớ sẽ cố gắng rủ thêm 2 thằng bạn nữa, chúng ta có thể yên tâm là sẽ thừa xế.

nguyen29haiphong
31-10-2009, 09:18
19/11 bọn tớ cũng đi hà giang nhưng theo tuyến Lạng Sơn - Cao Bằng - Hà Giang - Hà Nội
Ngày 19 đi Lạng Sơn, nghỉ tại Lạng Sơn
Ngày 20 6g đi Cao Bằng - Trùng Khánh ghe thăm thác Bản Giốc, tối nghỉ tại thị xã Cao Bằng
Ngày 21 6g đi Đồng Văn theo tuyến:
Cao Bằng - Bảo Lạc: 122km theo quốc lộ 34
Bảo Lạc - Mèo Vạc: 56km theo tỉnh lộ 217
Mèo Vạc - Đồng Văn: 33km theo quốc lộ 4C
thăm dinh vua Mèo, cột cờ Lũng Cú cách đó 24km; tối nghỉ tại Đồng Văn
Ngày 22 theo quốc lộ 4C về Hà Giang, theo quốc lộ 2 về Hà Nội
Chi phí khoảng 600 bao gồm ăn uống, xăng xe.
Các địa điểm dừng chân ngắm cảnh, ăn nghỉ bọn này mù tịt mong các các bác chỉ giáo.
Nếu ghép đi cùng bọn này thì may cho bọn này quá. Thank

nguyen29haiphong
31-10-2009, 09:21
ĐT: 0912616449
Bọn này ở Hải Phòng nên phải đi Lạng Sơn từ chiều thứ 5 19/11 theo QL 37, QL1
Mới theo gia đi bụi được 2 chuyến thôi kinh nghiệm non nớt xin chỉ giáo

Chim của trời
31-10-2009, 10:54
to cung dat 1 cuc ... gạch nhá, Nhưng ma kế hoạch triển khai cho nó nhanh nhanh kẻo nguội hết, tớ xin ủng hộ 2 máy ảnh( 1 sony 1 canon 12 chấm nhá), 1 ngựa,mật gấu, dầu gió thuốc cảm các loại
Tớ là VIET , 0982668411
Có gì truoc khi đi bắt liên lạc, phân công, bàn kế hoạch tác chiến nhá

Chim của trời
31-10-2009, 11:04
bác nào là MOD tập hợp thông tin lại,alo từng người lên kế hoạch cụ thể về thời gian, rồi bắt liên lạc, offline 1 buổi xem thế nào,cho nó sớm, chứ lộn nhộn như ngụy binh thế này thì bao giờ mới đi được,em sốt ruột quá rùi
0982668411
[email protected]

pjan
31-10-2009, 11:21
Mình ở SG. Đầu tháng 11 này mình đi Hà Giang cùng mấy người bạn. Đây là lần đầu tiên mình ra Bắc. Nghe nói đầu tuần này gió mùa đông bắc về. Lạnh lắm phải ko?Nhiệt độ khoảng tầm bao nhiêu?mặc mấy áo thì ko sợ lạnh.Có thể hơi lạt đề một chút nhưng mình mong các bạn tư vấn giúp vì mình rất lo lắng sợ lạnh ko chịu nổi

hoangsuphi
31-10-2009, 12:18
tớ đăng kí một xuất xế, đi được 3 ngày 2 đêm thì tốt hơn, 4 ngày 3 đêm thì phải xem xét thêm. Email: [email protected] ĐT: 0988111500

SocolaCat
31-10-2009, 13:39
em đang định edit lại bài.thôi post luôn mới cho máu

Em là Funny 2 chữ n anh nhoá
Nik em đây ạ funnybc202
Em sinh năm 88. mọi ng` coi rồi xưng hô cho tiện ạ

Hị hị, funny sn 88 thì làm em Trí được rồi, Trí nhở?:LL

SocolaCat
31-10-2009, 13:43
bác nào là MOD tập hợp thông tin lại,alo từng người lên kế hoạch cụ thể về thời gian, rồi bắt liên lạc, offline 1 buổi xem thế nào,cho nó sớm, chứ lộn nhộn như ngụy binh thế này thì bao giờ mới đi được,em sốt ruột quá rùi
0982668411
[email protected]

Đồng chí chim cò này có vẻ máu quá! Cứ từ từ khoai sẽ nhừ :D nóng vội ko đạt được kết quả như mong muốn đâu kaka :Dam

SocolaCat
31-10-2009, 13:47
Mình ở SG. Đầu tháng 11 này mình đi Hà Giang cùng mấy người bạn. Đây là lần đầu tiên mình ra Bắc. Nghe nói đầu tuần này gió mùa đông bắc về. Lạnh lắm phải ko?Nhiệt độ khoảng tầm bao nhiêu?mặc mấy áo thì ko sợ lạnh.Có thể hơi lạt đề một chút nhưng mình mong các bạn tư vấn giúp vì mình rất lo lắng sợ lạnh ko chịu nổi

Ko lạnh lắm đâu bạn ạ! Chắc chỉ lạnh hơn Đà Lạt chút thôi! Với lại năm nay dự báo thời tiết bảo mùa đông ấm hơn mọi năm nên ko đến mức rét không chịu nổi đâu ^^

se7en9jne
31-10-2009, 14:36
@pjan : chắc bác làm cái áo gió , áo len với cái áo lông vịt chắc là ấm rùi :D
@chimcuatroi : hay quá , có bác hỗ trợ súng rồi hehe , em thì hà giang chưa đi bao giờ chỉ dám mở topic để anh em cùng chung vui thui ^^~
Bây giờ em tạm thời tổng hợp 1 số anh em đã đặt gạch nhé :
-TrjSe7en YH : [email protected] . 0949911779
-Socolacat : [email protected] .
-Truong :
-littleclara ; Thảo : [email protected] .0979286534
-thanlucthieulam : [email protected] .phone 0986100485
-lipton : [email protected]
-minori_nana :Toàn : [email protected] 01696 649 776
-Funny : [email protected] 0902056632
-Chimcuatroi :Viet :[email protected] phone 0982668411
-hoangsuphi :[email protected]

Vậy là danh sách đã được 10 người dồi , có gì thêm khoảng 2 người nữa là đoàn ta ok
Em sẽ tìm hiểu địa danh thắng cảnh ăn chơi thác loạn sau
@socolacat : gớm , chị định làm em mất khách ak =))
Vậy

tichuot
31-10-2009, 15:31
bác nào là MOD tập hợp thông tin lại,alo từng người lên kế hoạch cụ thể về thời gian, rồi bắt liên lạc, offline 1 buổi xem thế nào,cho nó sớm, chứ lộn nhộn như ngụy binh thế này thì bao giờ mới đi được,em sốt ruột quá rùi
0982668411
[email protected]

@ Bạn Chim cua Trời ơi!!=)) Topic rủ rê, tìm bạn đồng hành của các bác thì các bác cứ tập hợp thông tin, xem em nào, anh chị nào, hay cô dì, chú bác nào có đặt gạch, ném đá mà í ới gọi nhau rồi ọp ẹp và lên lịch trình cụ thể, chứ sao bác lại kêu MOD làm những việc ấy ???:))

@ All: Vì đây là diễn đàn nên việc up thông tin cá nhân lên diễn đàn sẽ không tốt đâu, các bạn nên PM cho nhau thì sẽ tốt hơn. ;)

Thấy các bác đi chơi tớ GATO quá mà không đi được, chúc các bác thật vui trên các cung đường, đi về nhớ chia sẽ anh em với nhé. (c)

littleclara
31-10-2009, 19:09
máo me quá :x :x mai là 1.11 rồi, đầu tháng 11 rồi :x có khi chủ topic sắp xếp cái lịch ọp ẹp đi ạ \:D/

minori_nana
31-10-2009, 19:39
dung roi day
len lich hen gap nhau mot buoi di
nhg ma lam on dung vao chu nhat tuan sau day, hom day to bi ban ca ngay :)

lad
31-10-2009, 20:06
Mình cũng xin đc đặt cục gạch nhá. Mình ở nhà Fan10 (đi 3đ đường rừng với nhau rùi).Off khi nào thế Trí ơi? Số của mình:0936313643 (Dũng)

thanlucthieulam
31-10-2009, 20:54
Thế là đến bây giờ chúng ta đã có 11 người tham gia rồi. Tớ nhất trí với ý kiến của Trí là số người chỉ nên 12 người thôi. Nếu đông quá sẽ gặp rất nhiều phiền hà và ảnh hưởng đến tốc độ đi. Vậy chỉ còn 1 người nữa thôi chúng ta sẽ chốt danh sách. Mọi người nên soạn trước thông tin về bản thân bao gồm: họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, số điện thoại của bản thân và người cần báo tin khi cần thiết. Tớ thấy dự tính kinh phí 700 k có lẽ là hơi ít.

SocolaCat
31-10-2009, 22:57
Nhà Fan10 đi Fan đông thế! hị hị nhìu người wuen wa

se7en9jne
31-10-2009, 23:20
@thanlucthieulam : thực ra 700k là chưa tính tiền xăng , cái này thì do xế và ôm share cho nhau . Mà tiền đó mới chỉ là tiền ăn uống
@lad : vâng ok bác . Chào mừng bác tham gia . (beer)
@all : :gun
-Bây giờ em sẽ chốt danh sách và không nhận thêm nữa, do em sợ đi nhiều quá thì chuyến đi sẽ loãng . :gun
-tiền nong thì tốt nhất mọi người nên mang dư ra 1 chút khoảng 1tr2 .(NT)
-lịch of thì chắc khoảng vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật tuần đầu tháng 11. Để mọi người có thể of đông đủ thì các bác cho ý kiến .
-Các bác nào phụ trách xế thì thông báo cho em với ;) để xế với ôm cho nó hài hoà :D . Chắc là số nam sẽ đông hơn số nữ nên chắc không lo về khoản đổi lái nhưng thiết yếu thì cũng phải có kinh nghiệm đổ đèo .:gun

tuannhuong
01-11-2009, 11:11
chào các bạn, mình là tuấn, U18, hiện đang học tại khoa kinh tế- ĐH QG HCM. MÌnh là người Nghệ An.
Mình rất thích đi phượt, hix từ hồi cấp 3 kìa nhưng mà lúc đó chưa có điều kiện. Bây giờ thì xa nhà tha hồ.
Mình đăng kí 1 suất nhé
Name: Phan Thành Tuấn
U18- 9x
tel : 0915184411
Các bạn có thể sắp xếp lịch thời gian đi cụ thể được không để mình mua vé, tức là thời gian xuất phát là khi nào đó ? Mình ở trong này cũng hơi bất tiện vì xa quá
YM mình nè: [email protected]
Có gì các bạn thông báo cho mình với nhé

tuannhuong
01-11-2009, 11:14
Thế là đến bây giờ chúng ta đã có 11 người tham gia rồi. Tớ nhất trí với ý kiến của Trí là số người chỉ nên 12 người thôi. Nếu đông quá sẽ gặp rất nhiều phiền hà và ảnh hưởng đến tốc độ đi. Vậy chỉ còn 1 người nữa thôi chúng ta sẽ chốt danh sách. Mọi người nên soạn trước thông tin về bản thân bao gồm: họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, số điện thoại của bản thân và người cần báo tin khi cần thiết. Tớ thấy dự tính kinh phí 700 k có lẽ là hơi ít.

hix, bạn cho mình 1 suất với...đủ người chưa vậy

camchuongdo
01-11-2009, 11:34
Đông vui quá, mình là mem mới. Chúc các bạn có chuyến đi thành công và vui vẻ, nhớ chụp nhiều ảnh và chia sẻ những kinh nghiệm trên đường đi nha.
Mình có đi hà giang năm ngoái, được ăn thắng cố và tiết canh dê, tối ăn cháo ấu tẩu hà giang. lên cột cờ lũng cú rồi,thăm nhà của vua mèo.... Nhưng giờ nghĩ lại chặng đường mà run quá. Thời đểm đó mình đi bị tắc đường do họ đang nổ mìn phá núi đá và vừa đi về tới hà nội thì ở hà giang bị lũ. Mình đi bằng ô tô chứ ko đi xe máy, nên chắc chắn sẽ ko thú vị bằng chuyến đi bằng xe máy như các bạn rồi, hichic

se7en9jne
01-11-2009, 11:38
@TuanNhuong : Xl bạn mình chốt danh sách rồi , nên mình sẽ không nhận thêm nữa . Bạn thông cảm cho mình nhé ^^~
@CamChuongDo : Hj. thank bạn đã chia sẽ với mọi người

SocolaCat
01-11-2009, 14:46
"Phọp phẹp" báo trước nhớ! Để chị về HL còn biết đường lên chủ toppic nhá! :D

Nguyen Thanh Han
01-11-2009, 15:09
Chào các pác,

Em là mem mới của diễn đàn nè lúc 3:00pm ngày 1/11/2009 do sự thúc đẩy tham gia đú cùng các pác. Tuy pác chủ có kêu là chốt danh sách nhưng em vẫn cố đấm ăn xôi được k ạ? Thiếu người pác cứ pm em nhá >_<. Tuy k đi được lần này thì đi lần khác nhưng mừ chuyến đi Hà Giang vào tháng 11/2009 này có ý nghĩa hơi bị lịch sử với em 1 chút nên em cứ pải cố vì bít đâu ngôi sao may mắn rớt trúng mình nhỉ? >_<.

Pác chủ ơi, em có thể tự đi xe một mình, thực hành nghiêm túc nhất nhất những điều khoản khi đi đường xa thía này,.... nên pác xem chiếu cố cho em với nhá. Nếu đi được em sẽ đãi bác 1 chầu trứng cút lộn nha pác >_<.

Hihi em xin đút lót các thành viên khác bằng 4 chai Keo tự vá Tiến Hưng dành cho xe máy đi trên đường xa nhá. Sản phẩm nè em chưa dùng nhưng thấy đồn là rất có ích.

Hic viết ra những dòng trên em cũng thấy hơi ngại nhưng k sao vì hoàn thành mục đích lịch sử cá nhân. Nếu cho em đi được em xin đội ơn cả nha ngàn lần nhé.

Liên hệ với em theo thông tin này nhé:

Tel: 0987.80.44.50
Mail: [email protected]
Yahoo: thanhhang_tmdt

Chào các pác (BB)

lad
01-11-2009, 18:44
@ Trí: Bạn xem lại đoạn Mèo Vạc đi Bắc Mê nha. Không biết bạn định đi đường nào?
Còn đoạn này nếu đi theo đường Mèo vạc - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê thì quãng đường cộng trên bản đồ GTĐB VN gần 120km. Nếu thêm phần Đồng văn - Lũng cú - Đồng văn - Mèo Vạc (93km) nữa thì tổng phải là 213km chứ không phải 120km (gần gấp 2 quãng đường, gấp đôi thời gian).

se7en9jne
02-11-2009, 13:41
@NguyenThanhHan: 0k bác , nếu đến ngày đó danh sách hơi rụng 1 chút thì em sẽ liên lạc với bác
@Lad : Bác nó chuẩn , em mới xem qua cung đường để mình đi , nhưng xem kĩ lại hình như là gấp đôi thời gian thật . Và quảng đường phải đi là hơn 200 km .
Có lẻ em phải sửa lại lịch trình rút ngắn hơn 1 nửa là Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Lũng Phìn - Khâu Vai . Quãng này khoảng 110 km
Đồng Văn - Mèo Vạc: 18-25km ( em cũng hem rõ )
Mèo Vạc - Lũng Phìn: 18km
Lũng Phìn - Khâu Vai: 45km
Thêm lựa chọn đi thủy điện gần Khâu Vai: 15km
Quãng đường ngày 3: 110km

. Vậy là chúng so với dự kiến thì chúng ta phải dư thêm 1 ngày :D là 5 ngày 4 đêm .
Hqua gặp chị cungvivu thì chị ấy bảo bị dôi ra 1 ngày .Chắc do lịch trình không chuẩn
Vậy nên có lẽ lịch trình từ ngày thứ 3 4 5 sẽ bị thay đổi
Thank bác nhiều nhé. em sẽ update lại lịch trình và các bác cho ý kiến của cung đường nhé .

voongsenh
02-11-2009, 13:47
Bạn này hình như ko chịu đọc các bài viết, hay tư liệu về khoảng cách quãng đường nhỉ....Lấy đâu ra những thông số trên đấy (Đồng Văn - Mèo Vạc: 18km) ..Đi phượt thế này thì có ngày thăng giữa đường :shrug:

se7en9jne
02-11-2009, 13:56
@voongsenh : EM thì mới đang tham khảo các cung đường thôi , nhưng bác lad nói lại nên em mới để ý vì em tưởng lịch trình trên chuẩn zồi . Có gì mong các bác chỉ giáo

Nguyen Thanh Han
02-11-2009, 14:14
Cảm ơn nhé. Nếu có gì thông báo với mình theo thông tin như mình đã đăng ký nhé. Tks

aFang_76
02-11-2009, 21:57
Chú dạo này máu lửa nhở hị hị... kết quả đi hát hò vưa rồi chú lại mượn rượu gửi ... chẹp... tuổi trẻ tài cao he he... hôm nào đi Hà Giang alo anh chỉ cho mấy chỗ hay ho lắm :P

thanlucthieulam
02-11-2009, 22:35
lần trước tớ cũng đi như lịch trình mà Trí đã nêu và vài nơi khác mà chỉ mất 3 ngày 2 đêm, nhưng đoàn của tớ chỉ có 5 người và đi với tốc độ vô cùng khủng khiếp mà người thường e rằng khó theo kịp. Lần này thời gian 4 ngày 3 đêm là hơi bị dài rồi, nhưng có kéo thêm 5 ngày 4 đêm với tớ thì không hề gì. Hi vọng sớm có buổi off. Còn lịch trình không chính xác thì có hề gì, lúc bọn tớ đi còn chưa biết Hà Giang có những gì, vừa đi vừa hỏi đường và tìm nơi du lịch. Như thế cũng có cái thú riêng của nó!

se7en9jne
02-11-2009, 23:34
Chú dạo này máu lửa nhở hị hị... kết quả đi hát hò vưa rồi chú lại mượn rượu gửi ... chẹp... tuổi trẻ tài cao he he... hôm nào đi Hà Giang alo anh chỉ cho mấy chỗ hay ho lắm :P

Ấy ấy , bác lại trêu em roài , =)) em có mượn đâu , móc cổ bao nhiêu lần mà vẫn say hix , nhưng cái bác nói em vấn không quên được đó là cafe music =))


@thanlucthieulam : hì , chủ yếu tớ muốn đi thưởng thức du ngoạn núi non thui . Vui về với cuộc sống thanh tịnh mộng mơ =))
Các bác đi với tốc độ như thế thì ác quá , mình đi còn thưởng thức nữa mà , quan trọng hơn nữa là phải an toàn . Em sợ tham tiến độ quá nên nguy hiểm .
kinh nghiệm nói chung là em không có gì nhiều nhưng máu là đi nên rủ rê các bác chinh chiến cùng :D Nhiều cái phải nhờ các bác chỉ giáo nhiều , lịch trình em p0st để mọi người tham khảo và góp ý cùng .
@All : Trước mắt lịch off thì sẽ vào tối thứ 7 nhé các bác ,8h địa điểm là quán cafe Thọ ở Triệu Việt Vương . Hôm đấy em sẽ mặc bộ cánh sặc sỡ để các bác nhận dạng :)) (wait) Các bác hôm đó cố gắng tụ tập hội ngộ nhé :D

Chim của trời
03-11-2009, 12:58
ây da,qua kênh Alzazera được biết thanlucthieulam nội công thâm hậu,cao thủ võ lâm,(c)nhóm mình phen này khỏi phải thuê vệ sỹ rồi, hê hê hê

xuxixe
03-11-2009, 14:21
Chậm 1 chân! Ngồi hớt vậy! Chưa được đi xa thế bao giờ! :(

SocolaCat
03-11-2009, 21:25
Tình hình là thứ 7 theo lịch off vì xa xôi cách trở nên socolacat ko tham dự được. Tuy nhiên tớ vẫn đi cùng mọi người nên có thông tin gì mới cả nhà post lên cho tớ được update với nhé!

se7en9jne
03-11-2009, 23:49
@socolacat : Sao nại không đi được vậy ta , buồn thế :)) Ak chị có số bác trường không , send cho em với , lão Nghĩa cũng tham gia vụ này đấy chị ak hehe không biết có lão ý có chinh chiến được hem ?
Ak các bác hôm đấy thông báo xế với ôm nhé . Không là tình hình là ôm sẽ nhiều hơn xế đấy hehe

Funny
04-11-2009, 01:01
Thứ 7 off . (beer)

voongsenh
04-11-2009, 09:09
Chậm 1 chân! Ngồi hớt vậy! Chưa được đi xa thế bao giờ! :(

Lâu lắm rồi ko thấy mặt......trốn kỹ thế. Không đi xa thì đi nhậu nhé(NT)(beer)

xuxixe
04-11-2009, 09:39
Lâu lắm rồi ko thấy mặt......trốn kỹ thế. Không đi xa thì đi nhậu nhé(NT)(beer)

Dạ! Cháu ở nhà luyện chưởng nhằm tăng công lực nhưng nghe vẻ không ăn thua lắm =)) nên cháu lại mò lên đây.
Cuối tuần cháu rảnh, nhậu ở đâu bác cho cháu theo với! ;)

SocolaCat
04-11-2009, 21:25
Híc đang ởt HL ko lên off với mọi người được. Số bác Trường phải hỏi bác Hùng cơ. Hôm nọ máy hỏng mất hết số rồi. Có cả bác Nghĩa hả! Hê hê! Zui thế

vuthanhminh
05-11-2009, 12:34
CHo tớ xin 1 chân. Rưng có ai có xe ko? Tớ chỉ có 1 con ô tô đầu ngang thôi.

Elsolitario
06-11-2009, 07:52
@socolacat : Sao nại không đi được vậy ta , buồn thế :)) Ak chị có số bác trường không , send cho em với , lão Nghĩa cũng tham gia vụ này đấy chị ak hehe không biết có lão ý có chinh chiến được hem ?
Ak các bác hôm đấy thông báo xế với ôm nhé . Không là tình hình là ôm sẽ nhiều hơn xế đấy hehe

Này, thằng Trí kia, ai là lão hả??? Anh cũng muốn đi lém nhưng mà phải có ngựa cho anh cưỡi cơ, tại con wave của anh thì không thể chiến được rồi, còn con min khù khờ thì không dám mạo hiểm (Con Mink của em ý, từ hiệu sửa xe ở Thụy Khuê đi về nhà thì okie, còn từ nhà đi đến hiệu sửa xe thì lúc nào cũng được đi bằng xiclo :( ). Có gì cho anh biết thông tin với nhé .... (wait) :gun :L

Nguyen Thanh Han
06-11-2009, 09:44
Ôi, ngày nào tớ cũng lượn lờ vào mục này để xem mình có được đi k? Sinh sau đẻ muộn khổ thật đấy lỡ đặt bê tông chậm nên giờ toàn ngậm ngùi. Hic bạn chủ topic này lịch sự với mình quá nên mình mới thấp thỏm thía này

se7en9jne
06-11-2009, 10:02
@Nghĩa : Thôi thì không sao :)) em cũng đang định chạy con wave đợt đi trekking ở 3 đảo ý nhưng con đấy có vẻ không ổn . Đợi mọi người thông báo xế ôm rồi quyết .
Thế tối mai bác có đi of không để em qua đón .
@NguyenThanhHan: Em thấy bác có vẻ rất nhiệt tình , em không biết từ giờ đến hôm đấy như thế nào nhưng có gì ngày mai of thì bác cứ đi tham gia cùng anh em .

Nguyen Thanh Han
06-11-2009, 17:13
Thật k bác? Tối mai á? em loe ngoe ra đấy nhé. K đi được thì coi như làm quen với bác vậy. Hihihiihihihih

Nguyen Thanh Han
06-11-2009, 17:23
@Nghĩa : Thôi thì không sao :)) em cũng đang định chạy con wave đợt đi trekking ở 3 đảo ý nhưng con đấy có vẻ không ổn . Đợi mọi người thông báo xế ôm rồi quyết .
Thế tối mai bác có đi of không để em qua đón .
@NguyenThanhHan: Em thấy bác có vẻ rất nhiệt tình , em không biết từ giờ đến hôm đấy như thế nào nhưng có gì ngày mai of thì bác cứ đi tham gia cùng anh em .
Hic bac ơi, em lục lại cả 7 trang mà hỏng thấy có cái địa chỉ off là thía nào nhỉ? Bác có trêu em k đấy :LL

se7en9jne
06-11-2009, 17:43
Hic bac ơi, em lục lại cả 7 trang mà hỏng thấy có cái địa chỉ off là thía nào nhỉ? Bác có trêu em k đấy :LL

Ý Ý , bác trêu em roài . Địa điểm em p0st ở trang 5 đây thây , bác đọc kĩ sẽ thấy . Hehe , thấy bác có vẻ máu lửa . Khị khị

se7en9jne
06-11-2009, 17:46
Cả nhà ới , tối mai nhà ta off tại tầng 2 quán cafe thọ ở Triệu Việt Vương nhé . 8h cả nhà có mặt nha .
Mọi người cùng nhau góp ý với thảo luận về chuyến đi Hà Giang nhé . Có nhóm tháng 9 vừa rồi đi bảo không biết gì nhưng chuyến đi tốt đẹp lắm vậy thì nhóm ta sợ gì nhỉ :))

Trường
06-11-2009, 17:51
Cả nhà ới , tối mai nhà ta off tại tầng 2 quán cafe thọ ở Triệu Việt Vương nhé . 8h cả nhà có mặt nha .
Mọi người cùng nhau góp ý với thảo luận về chuyến đi Hà Giang nhé . Có nhóm tháng 9 vừa rồi đi bảo không biết gì nhưng chuyến đi tốt đẹp lắm vậy thì nhóm ta sợ gì nhỉ :))

Đây đang máu nên không có khái niệm "sợ" nhé!

thanlucthieulam
06-11-2009, 20:43
tối thứ 7 này tớ đang nhập thất tọa công rồi, chủ nhật mới xuất quan(NO). Hi vọng có thêm buổi off nữa. (trước 20-11 nhé, vì sau đấy tớ lại phải nhập thất rồi)

@chimcuatroi: con chim này sao biết tớ nội công thâm hậu nhỉ?:T. Trời ơi là trời, chim ơi là chim!

Elsolitario
07-11-2009, 10:50
[QUOTE=se7en9jne;137588]Cả nhà ới , tối mai nhà ta off tại tầng 2 quán cafe thọ ở Triệu Việt Vương nhé . 8h cả nhà có mặt nha .
Mọi người cùng nhau góp ý với thảo luận về chuyến đi Hà Giang nhé . Có nhóm tháng 9 vừa rồi đi bảo không biết gì nhưng chuyến đi tốt đẹp lắm vậy thì nhóm ta sợ gì nhỉ :))

Chú chọn ngày độc quá làm anh không thể đi off được rồi, tối nay Việt Nam đá tại sân Mỹ Đình, anh không thể bỏ qua trận này được, vé đã mua rồi chú ah. (c) Thông cảm cho anh nhé :D Đi off rồi có gì về thông báo cho anh biết với nhé, đặc biệt là kiếm cả ngựa & ôm cho anh được thì cang tốt :gun Chứ anh không dám mạo hiểm với con Wave 100 của anh đâu :help

SocolaCat
07-11-2009, 20:48
Giờ nay cả nhà đang off rồi! Hi! Off vui vẻ nha! Có thông tin gì nhớ update luôn đóa! ^^

dothuyhien
07-11-2009, 22:52
Chị đặt gạch tạm thời nhé nhưng mà là xế cho bạn chị dưới Quảng Ninh nhé, tìm cho chị một xế đi. Thank nhiều nhiều

se7en9jne
07-11-2009, 23:58
Hiện giờ theo em cũng như 1 số bác là muốn chuyển sang lịch ngày 21-11-2009 xuất phát đi . Giờ đã có 8 người nhất trí đi vào ngày đó . Nếu bác nào có ý kiến gì thì có thể thảo luận cùng mọi người trên diễn đàn nhé .( cần bố trí thống nhất lại xế và ôm v..v...)

Hôm nay nhóm đi hà giang đã có buổi offline . Điểm danh thì có 7 người đó là bác Dũng , bác Huyền , Bác Hài , Bác Toàn , TrjSe7en , Bác Thành ,
Còn có 1 số bác vắng mặt nhưng chắc chắn sẽ đi đó là bác trang ( socolacat ) , Bác trường ) bác nghĩa nhóm fan99
-Bác việt ( chimcuatroi ) , bác thảo , bác Hằng

Hi vọng buổi sau off sẽ chốt danh sách . Hôm đó là mỗi bác mang 200k đi để đổ bêtông . Kính mong các bác đến đầy đủ .
-@Bác hiền : Có gì buổi sau offline bác đến để thống nhất với mọi người , hiện tại số xế đang ập ừ nên em chưa rõ .
@All : Vì em còn nhỏ tuổi nên chưa có kinh nghiệm nhiều bằng các bác lão thành cách mạng . Em bầu bác dũng làm trưởng đoàn và bác thành chốt đoàn . Các bác cho ý kiến nhé (c)

thanlucthieulam
08-11-2009, 00:37
Buổi off hôm nay tớ hơi bất ngờ vì có những khuôn mặt rất trẻ! Hồi tớ đi Hà Giang thì tương đương với các bạn sinh năm 88 bây giờ. Phải nói là tớ rất khâm phục tuổi trẻ của các bạn.
Nhưng mà tớ cũng hơi lo vì các bạn còn trẻ như thế đi sợ sẽ không an toàn vì chưa đủ kinh nghiệm và sức khỏe. Mong các bạn cẩn thận vì Hà Giang tuy đẹp nhưng cũng không phải là không hiểm hóc đâu, nhưng có lẽ chính vì hiểm trở nên càng tăng thêm vẻ đẹp của Hà Giang.

Thành viên trong đoàn phải đi theo cặp, không để ai đi một mình vì sẽ rất buồn, và như thế sẽ rất nguy hiểm.

Nếu tất cả đều đồng ý thì chúng ta sẽ khởi hành từ ngày 21-11. Lịch trình thì tớ hoàn toàn nhất trí, tớ chỉ bổ sung là khi tớ Quản Bạ thì cũng phải đi xem thủy điện trên sông Nho Quế, hồi tớ đi là họ đang xây, không biết bây giờ thế nào rồi.

Thêm nữa là việc bị CSGT tóm dường như là không thể tránh khỏi, lần trước tớ đi Hà Giang cũng vậy. Thường thì cả đoàn sẽ có một người bị tóm, tớ đề nghị mọi người mang đủ: đăng kí xe, bằng lái, chứng minh thư, bảo hiểm xe. Và xe nhớ là có cả gương (kính) đấy nhé. Nếu có ai bị tóm thì chúng ta sẽ chia tiền ( vì cả đoàn thế nào cũng bị tóm, nhất là người đi hoa tiêu)

Thời tiết có thể rất lạnh nên mọi người mang đủ áo ấm, vì lạnh nên chắc không cần mang nhiều quần áo để thay đâu.

Ai đi Sapa rồi thì sẽ thấy Sapa chỉ là Thị Nở so với Thúy Kiều là Hà Giang thôi!
À, tớ tên là Thành và sẽ là người chốt đoàn.

Trường
08-11-2009, 08:50
Hiện giờ theo em cũng như 1 số bác là muốn chuyển sang lịch ngày 21-11-2009 xuất phát đi . Giờ đã có 8 người nhất trí đi vào ngày đó . Nếu bác nào có ý kiến gì thì có thể thảo luận cùng mọi người trên diễn đàn nhé .( cần bố trí thống nhất lại xế và ôm v..v...)

Mình không mê tín nhưng vì đi đoàn đông nên các bạn thử xem lại ngày xuất phát nhé, ngày 21 là ngày mồng 5 âm lịch (dân gian hay kiêng)
Ta có thể đi vào ngày 28/11 lúc đó là tuần trăng thì mình nghĩ đêm sơn cước sẽ đẹp hơn, ngồi ngắm trăng uống rượu bản thì nhất (tưởng tượng vậy thôi chứ đã đi đâu mà biết).
Bạn nào đi rồi cho ý kiến nhé

katavn123
08-11-2009, 11:46
bác lead cho em cái thời gian hôm off tới với nhỉ, chốt danh sách và chốt cả thời gian chạy luôn, vậy dự tính là mình sẽ chạy mấy ngày???

dothuyhien
08-11-2009, 11:48
Ôi cái bác trường này dạo này hồi xuân hay sao ấy nhỉ??????????:))

lad
08-11-2009, 12:27
Để bạn Thành chốt đoàn thì ok rùi (là người đã phượt Hà giang 1 lần) nhưng bảo tớ làm trưởng đoàn thi k hợp lý vì:
Thứ nhất: Tớ k có kinh nghiệm đi phượt do vậy tớ bầu bác Trường (người lớn tuổi nhất, lại nhiều kinh nghiệm-tửu lượng cao nhất :)) làm trưởng đoàn là hợp lý hơn.
Thứ 2: Hiện tại tớ mới lo đc khoảng 70% xế :) (vẫn có khả năng tớ k có xe) do vậy nếu k đi đc sẽ ảnh hưởng tới mọi người.

se7en9jne
08-11-2009, 13:24
:)) Quan trọng là các bô lão thôi .
Chứ thực ra vụ đi Hà Giang này ngoài cung đường với danh lam thắng cảnh thì em hỏi 1 số bác đã đi rồi và chưa hề có kinh nghiệm thì các bác áy bảo không khó khăn 1 chút nào .
Miễn sao chúng ta hoạt động tập thể tốt là ok zồi :D
@Bác Trường : Dự định là cháu đi vào cuối tháng rồi đấy chứ nhưng do vấơ phải 1 số lịch . ^^~ hihi , có gì mọi người thống nhất lại xem tình hình thía nào .
@Lad : Hiện tại có 2 bác là trưởng lão nhất là bác trường và bác dũng . Vì vậy em muốn đề ra các bác có trách nhiệm nhất .
@Thành : Ở sapa thì không có gì mấy bác ak . Còn về phần em thì nói chung chắc không có gì đáng lo lắm đâu , nếu chạy điềm tĩnh , cẩn thận và bám đoàn thì sẽ giới hạn được 97% là an toàn rồi .
Còn về bác toàn thì chắc phải cẩn thận hơn vì bác chưa đi phiêu du nhiều .
Phần em thì chắc cũng không cần lo lém , miễn sao chấp hành tốt là ok zồi ,
@All : Nói chung là chạy cung này chỉ cần Wave , Dream là ok rôồi, các bác đừng lo , và báo lại danh sách xế và ôm hoạc bác nào có ngựa mà ko có xế thì sẽ sắp xếp để mọi người thống nhất .

Chim của trời
08-11-2009, 14:19
Mình không mê tín nhưng vì đi đoàn đông nên các bạn thử xem lại ngày xuất phát nhé, ngày 21 là ngày mồng 5 âm lịch (dân gian hay kiêng)
Ta có thể đi vào ngày 28/11 lúc đó là tuần trăng thì mình nghĩ đêm sơn cước sẽ đẹp hơn, ngồi ngắm trăng uống rượu bản thì nhất (tưởng tượng vậy thôi chứ đã đi đâu mà biết).
Bạn nào đi rồi cho ý kiến nhé

bác Truong xem ngày ở đâu vậy,có nhầm lẫn ko?dân gian ta chỉ kiêng ngày 1,2,3,7,14,22 thôi mà,nhưng ngày 28 thì đẹp thật,ngày 21 đẹp kém tí xíu, em bỏ 1 phiếu đi ngày 21
Công tác tổ chức như Trí nói mình tán thành,phiền bác Trí alo cho các đồng chí khác thống nhất xem ai có xe có xế, ai chỉ ôm ...
Buổi off mình lượn từ sơn tây về, căn thời gian ko chuẩn, ko tham gia được,tiếc was ,tuần sau đi đổ bê tông,

Trường
08-11-2009, 15:51
bác Truong xem ngày ở đâu vậy,có nhầm lẫn ko?dân gian ta chỉ kiêng ngày 1,2,3,7,14,22 thôi mà,nhưng ngày 28 thì đẹp thật,ngày 21 đẹp kém tí xíu, em bỏ 1 phiếu đi ngày 21
Công tác tổ chức như Trí nói mình tán thành,phiền bác Trí alo cho các đồng chí khác thống nhất xem ai có xe có xế, ai chỉ ôm ...
Buổi off mình lượn từ sơn tây về, căn thời gian ko chuẩn, ko tham gia được,tiếc was ,tuần sau đi đổ bê tông,

Chú chưa nghe dân gian người ta vẫn nhắc à:
"mồng 5, 14, 23, đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn"
Nói vậy thôi chứ đi ngày nào cũng được nhưng mình nghĩ ngày 28 nó hội tụ được nhiều yếu tố đẹp nhất.
Không cứ già hay trẻ mà ai có kinh nghiệm thì làm trưởng đoàn, mình đã đi HG bao giờ đâu, nên họp một hai lần nữa để bàn thật cụ thể, quan trọng là thống nhất ý chí.

SocolaCat
08-11-2009, 20:27
Em đồng ý với ý kiến bác Trường! Tránh những ngày ấy là hay nhất!

lad
08-11-2009, 20:28
Thêm một chút thông tin. Nếu chúng ta đi đường Mậu duệ - Du già thì tớ đc biết đường này xấu nếu không muốn nòi là rất xấu :) (dài khoảng 80km đi mất khoảng 10 tiếng với đoàn chủ yếu tòan là xế độc hành nhé - đi cách đây khoảng 2 - 3 tháng). Có lẽ chúng ta nên xem lại lích trình đoạn này.

Elsolitario
09-11-2009, 09:39
Chú chưa nghe dân gian người ta vẫn nhắc à:
"mồng 5, 14, 23, đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn"
Nói vậy thôi chứ đi ngày nào cũng được nhưng mình nghĩ ngày 28 nó hội tụ được nhiều yếu tố đẹp nhất.
Không cứ già hay trẻ mà ai có kinh nghiệm thì làm trưởng đoàn, mình đã đi HG bao giờ đâu, nên họp một hai lần nữa để bàn thật cụ thể, quan trọng là thống nhất ý chí.

Thưa cả nhà, em làm nghề du lịch nên phải đi nhiều vì vậy mà cũng có chút xíu "mê tín" trong việc chọn ngày xuất phát. Em đồng ý với ý kiến bác Trường là không nên đi ngày 21 Nov 2009 vì ngày này trùng với ngày 05 âm lịch, với lại trong thời gian đi sẽ vướng thêm vào ngày 07 âm lịch. :gun Tuy nhiên, xuất phát vào ngày 28 Nov cũng không phải là ngày đẹp lém, vì sẽ dính vào ngày 13 & 14 âm lịch trong thời gian đoàn đi. Vì vậy, theo ngu ý của em thì chúng ta nên khởi hành vào ngày 05 Dec 2009 (nếu cả nhà ủng hộ). Đóa là ngu ý của riêng em, nếu có gì không phải các bác cho ý kiến nhé. Đi Hà Giang ít nhất phải sử dụng wave 110 chứ nếu mà sử dụng wave 100 thì không ổn. Em thì chỉ có Minsk & wave 100 nên không dám mạo hiểm, vì vậy cả nhà nếu ai có thiếu xế thì alo em cái nhá :gun (wait)

Chim của trời
09-11-2009, 12:27
hix,xem ngày nó dựa vào nhiều yếu tố lắm các bác ạ,vì nó còn phải xem hợp tuổi người này không hợp tuổi người kia,nếu để tìm được ngày đẹp cho tất cả thì chắc nghỉ đi luôn quá. Còn nếu các bác muốn xem cho yên tâm thì em sẽ nhờ thầy phong thủy( Giảng viên HVCT Quân Sự ) xem giúp,hoặc các bác có thể tự xem trong trang xemngay.com ,cứ tìm ngày nào có sao Thiên Mã, Dịch Mã là ngày đẹp
À wave 100 với 110 là thế nào hả các bác ?em có con xe ga,chắc chả lôi đi được,nhưng nếu thiếu xe em có thể mượn 1 chú wave S,vậy wave S nó là 100 hay 110 vậy,dung tích xilanh của nó hình như là 108cc

lad
09-11-2009, 13:26
Các bác ơi có nhất thiết phải xem ngày chọn tháng kỹ thế k ạ chứ cứ thế này thì khéo đổi sang tháng 12 năm sau mất ạ :). Theo e thi do có một số bạn SV phải thi vào cuối tháng nên ưu tiên các bạn một chút đổi sang ngày 21 đi - e thấy cũng k có bác nào bận vào ngày này thì phải. Chúng ta cứ cẩn thận khi đi thì cũng k đến nỗi nào đâu ạ.
Xe cộ thì e tham khảo các đoàn khác thấy họ cũng chủ yếu đi bằng các loại xe thông dụng như Wave, Dream, jupiter.. thôi mà (chủ yếu là xe 100 - 110cc). Nên nếu xe k qua cũ nát thi chắc k vấn đề j đâu ạ.
Các bác xem rùi quyết định sớm. Sau đó chúng ta off phát nữa, đóng xiền, phân xế ôm...e muốn đi lắm rùi ạ :)

Chitto
09-11-2009, 14:14
Đọc topic này mà bò lăn ra cười.

Sau khi xem xong ngày, các bạn nhớ xem giờ xuất hành, hướng nào thì tốt, số lượng người bao nhiêu cho nó hợp.

Sau đó phải xem xế và ôm mạng có hợp nhau không, nếu không hợp mạng thì phải đổi ngay kẻo xung.

Rồi phải xem Trưởng đoàn có xung với mạng ai không, để người đó không đi cạnh trưởng đoàn.

Khi ngồi lên xe thì cần xem thêm mạng mình có hợp màu của xe không, nhỡ khắc nhau thì đổi sang xe khác.

Nhớ lúc nào dừng chân nghỉ cũng phải xem giờ rồi thò chân nào chống xuống trước, chân nào thò sau.

Khi đến chỗ nghỉ nhớ xem hướng nhà nghỉ, xem hướng giường ngủ.

Sáng mấy giờ dậy, đi lấy xăng ở cây xăng hướng nào, phải lo cho kĩ...


Kẻo rồi khi về có người sứt chân sứt tay, đau bụng bong gân... đều là tại không chịu xem ngày cả.

=)) =)) =)) =)) =))

P/S: bao năm nay đi lại, giờ mới biết mình thật là thiếu sót vì không chịu xem kĩ ngày giờ trước khi đi, thật là tội lỗi đầy mình. Nếu xem kĩ thì chắc là giờ số chuyến của mình đếm trên đầu ngón tay, và "Phượt = mồm" là chính.

Chim của trời
09-11-2009, 14:35
Hi, mùng 5 đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn bác ơi (câu này mượn bác Trường(NT) ) em thì ngày nào cũng OK nhưng để chuẩn xác hơn em đã đi ngâm cứu ,ý kiến chuyên gia phong thủy thì đi từ ngày 24-28/11 (đi 4 ngày ) hoặc 24-29/11 (đi 5 ngày)khởi hành ngày mùng 8 ( phát ) nhé (c)trong hành trình sẽ có 3 ngày đẹp là 25,26 ,28 những ngày này đều có sao thiên mã, Dịch mã .(mấy ngày này lại có New moon nhé ,chụp hình new moon lúc chiều tà thì còn gì bằng,ối chuyện tình lãng mạn lại xẩy da ý chứ:D )
Như vậy là chữa cho cả đôi bên nhé,(beer)
Em nói hơi nhiều các bác thông cảm nhé, có ai ủng hộ "quá thông minh" kiến của em cho xin cái vỗ tay nhé(beer)

Elsolitario
09-11-2009, 14:39
Các bác ơi có nhất thiết phải xem ngày chọn tháng kỹ thế k ạ chứ cứ thế này thì khéo đổi sang tháng 12 năm sau mất ạ :). Theo e thi do có một số bạn SV phải thi vào cuối tháng nên ưu tiên các bạn một chút đổi sang ngày 21 đi - e thấy cũng k có bác nào bận vào ngày này thì phải. Chúng ta cứ cẩn thận khi đi thì cũng k đến nỗi nào đâu ạ.
Xe cộ thì e tham khảo các đoàn khác thấy họ cũng chủ yếu đi bằng các loại xe thông dụng như Wave, Dream, jupiter.. thôi mà (chủ yếu là xe 100 - 110cc). Nên nếu xe k qua cũ nát thi chắc k vấn đề j đâu ạ.
Các bác xem rùi quyết định sớm. Sau đó chúng ta off phát nữa, đóng xiền, phân xế ôm...e muốn đi lắm rùi ạ :)

Nếu đi vào 21.11 thì em xung phong ... ở nhà :gun. Theo ngu ý của em thì chúng ta chốt lại, lùi chuyến đi vào ngày 05/12 là đẹp nhất (có thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng, như thế sẽ tốt hơn), còn vấn đề cá vàng tại các tỉnh thì các bác không lo đâu, sợ gì tụi nó... :gun. Còn lại tùy nhà mình, nhưng em chỉ đi vào 28/11 hoặc 05/12. (wait)

Chim của trời
09-11-2009, 14:52
Đọc topic này mà bò lăn ra cười.

Sau khi xem xong ngày, các bạn nhớ xem giờ xuất hành, hướng nào thì tốt, số lượng người bao nhiêu cho nó hợp.

Sau đó phải xem xế và ôm mạng có hợp nhau không, nếu không hợp mạng thì phải đổi ngay kẻo xung.

Rồi phải xem Trưởng đoàn có xung với mạng ai không, để người đó không đi cạnh trưởng đoàn.

Khi ngồi lên xe thì cần xem thêm mạng mình có hợp màu của xe không, nhỡ khắc nhau thì đổi sang xe khác.

Nhớ lúc nào dừng chân nghỉ cũng phải xem giờ rồi thò chân nào chống xuống trước, chân nào thò sau.

Khi đến chỗ nghỉ nhớ xem hướng nhà nghỉ, xem hướng giường ngủ.

Sáng mấy giờ dậy, đi lấy xăng ở cây xăng hướng nào, phải lo cho kĩ...


Kẻo rồi khi về có người sứt chân sứt tay, đau bụng bong gân... đều là tại không chịu xem ngày cả.

=)) =))

P/S: bao năm nay đi lại, giờ mới biết mình thật là thiếu sót vì không chịu xem kĩ ngày giờ trước khi đi, thật là tội lỗi đầy mình. Nếu xem kĩ thì chắc là giờ số chuyến của mình đếm trên đầu ngón tay, và "Phượt = mồm" là chính.

=)) =)) =)) bác chito hài hước ghê, cho em cười với nhé,nhưng mà thông cảm cho nhà em tí, không mê tín tí sau này sao làm sếp được hêhê ,có thờ có thiêng mà :D :D


P/S : thêm cái khoản bảo hiểm du lịch nữa, em đọc trong các topic thấy có bảo hiểm cho người du lịch ngắn ngày,em tính mua cái cho các bô lão ở nhà yên tâm,nhưng tính ngại tìm hiểu mua mua bán bán quá,bác nào từng mua rồi chỉ em với

Trường
09-11-2009, 15:36
Đọc topic này mà bò lăn ra cười.

Sau khi xem xong ngày, các bạn nhớ xem giờ xuất hành, hướng nào thì tốt, số lượng người bao nhiêu cho nó hợp.

Sau đó phải xem xế và ôm mạng có hợp nhau không, nếu không hợp mạng thì phải đổi ngay kẻo xung.

Rồi phải xem Trưởng đoàn có xung với mạng ai không, để người đó không đi cạnh trưởng đoàn.

Khi ngồi lên xe thì cần xem thêm mạng mình có hợp màu của xe không, nhỡ khắc nhau thì đổi sang xe khác.

Nhớ lúc nào dừng chân nghỉ cũng phải xem giờ rồi thò chân nào chống xuống trước, chân nào thò sau.

Khi đến chỗ nghỉ nhớ xem hướng nhà nghỉ, xem hướng giường ngủ.

Sáng mấy giờ dậy, đi lấy xăng ở cây xăng hướng nào, phải lo cho kĩ...


Kẻo rồi khi về có người sứt chân sứt tay, đau bụng bong gân... đều là tại không chịu xem ngày cả.

=)) =)) =)) =)) =))

P/S: bao năm nay đi lại, giờ mới biết mình thật là thiếu sót vì không chịu xem kĩ ngày giờ trước khi đi, thật là tội lỗi đầy mình. Nếu xem kĩ thì chắc là giờ số chuyến của mình đếm trên đầu ngón tay, và "Phượt = mồm" là chính.

Ngài NHẠO BÁNG NHAU THIÁI QUÁ!
Yếu tố ngày tháng chỉ là phụ, tôi muốn đi vào tuần trăng để con người và thiên nhiên hữu tình hơn.
Tớ không phàm ăn được như các Ngài là hứng nên ra đường gặp gì ăn nấy!

Sống ở đời cũng nên "nể" thánh thần một chút.

thik_di_choi
09-11-2009, 15:46
Tơ xì pam một phát: xem ngày tháng là đúng rùi nhưng nếu đi vào ngày xấu thì ta có cách để giải xấu mà. Ngày xưa tớ phải làm việc trước với ông thầy trước khi đưa người yêu đi xem ngày cưới với xem tuổi đấy. Tớ muốn cưới vào tháng 8, ông thầy bảo tháng 10 mới đẹp mà tháng 10 thì "muôn mất", Nghĩa "lộ" quá nên tớ bảo với thầy là cứ phải cưới tháng tám còn lễ lạt thế nào thầy dạy để chuẩn bị. Bây giờ sống với nhau chục năm mà tuần cãi nhau có mỗi một lần.

Tớ thấy mọi người cứ quyết tâm là được, xấu ngày một tí thì trước khi lên đường trưởng đoàn tổ chức cúng rôi chia lộc mỗi người năm xôi, quả chuối cho nó mạnh khỏe. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều mà. Hãy lên đường ngay cho phấn khởi. Bóng bàn mãi nó nguội lại mất hứng

Trường
09-11-2009, 16:33
Tơ xì pam một phát: xem ngày tháng là đúng rùi nhưng nếu đi vào ngày xấu thì ta có cách để giải xấu mà. Ngày xưa tớ phải làm việc trước với ông thầy trước khi đưa người yêu đi xem ngày cưới với xem tuổi đấy. Tớ muốn cưới vào tháng 8, ông thầy bảo tháng 10 mới đẹp mà tháng 10 thì "muôn mất", Nghĩa "lộ" quá nên tớ bảo với thầy là cứ phải cưới tháng tám còn lễ lạt thế nào thầy dạy để chuẩn bị. Bây giờ sống với nhau chục năm mà tuần cãi nhau có mỗi một lần.

Tớ thấy mọi người cứ quyết tâm là được, xấu ngày một tí thì trước khi lên đường trưởng đoàn tổ chức cúng rôi chia lộc mỗi người năm xôi, quả chuối cho nó mạnh khỏe. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều mà. Hãy lên đường ngay cho phấn khởi. Bóng bàn mãi nó nguội lại mất hứng

Theo mình nghĩ thì đi du lịch nên chọn thời điểm nào đẹp nhất (dù chỉ mang tính chủ quan vì thời tiết chỉ có giời biết!), tầm 28 vào tuần trăng là đẹp nhất với phong cảnh núi rừng...

thanlucthieulam
09-11-2009, 18:30
Em thì chúa ghét trò mê tín dị đoan, kiêng này kiêng kia. Nhà em cũng là dân buôn bán mà chẳng hề biết mấy cái trò kiêng ấy. Tại sao ở thế kỉ 21 rồi chúng ta còn bảo "các cụ nói thế này, các cụ dạy thế kia?". Dĩ nhiên lời cổ nhân là đáng trọng nhưng những việc chẳng có cơ sở gì mà đáng theo cả, đừng vì sợ bóng sợ gió như thế chứ? Ôi, tại sao không nói: "ta muốn thế này, ta muốn thế kia"
Còn về trăng tròn với trăng khuyết thì em nghĩ trăng khuyết đẹp hơn rất nhiều! Cứ tưởng tượng lại cái cảnh 12h đêm vẫn lang thang trên con đường 4c chỉ có bầu trời với mảnh trăng lưỡi liềm cùng sương đêm và đi suốt hơn 100km không gặp ai là em thấy toàn thân run rẩy, bổi hổi bồi hồi rồi.

Việc thay đổi lịch trình này là không được hợp lí nhưng về tình thì em xin các bác xem xét lại. Nếu chỉ việc kiêng ngày kiêng giờ như thế em sẽ mời luôn cho các bác chục ông thầy cúng, trăm ông sư trụ trì là ok thôi.

@ Trí: Buổi off tới nên thông báo trên mạng và gửi tin nhắn qua điện thoại đến mọi người nhé. Nên quyết định càng sớm càng tốt để mọi người còn sắp xếp công việc và thời gian mà đến, Trí nhé!

thanlucthieulam
09-11-2009, 18:47
@ bác Trường: Em chẳng nể thánh thần bao giờ, thậm chí còn thường xuyên nhục mạ thánh thần là đằng khác, nhưng em cũng tôn trọng niềm tin vào tôn giáo, ma quỷ...của mỗi người. Nếu bác sợ như thế thì em đề nghị chuyển ngày 21 thành ngày 20. Mong bác vì em mà đồng tình nha. Nếu theo lời của các cụ thì em thuộc loại vía quá khủng, át cả thánh thần, ma quỷ thì khỏi phải nói luôn, kiểu như con khỉ họ Tôn ấy, bác đi với em thì cứ yên tâm là ma quỷ không làm gì được đâu. Năn nỉ bác đấy, vì đợi đến ngày 28 thì lâu quá.

Trường
09-11-2009, 19:48
@ bác Trường: Em chẳng nể thánh thần bao giờ, thậm chí còn thường xuyên nhục mạ thánh thần là đằng khác, nhưng em cũng tôn trọng niềm tin vào tôn giáo, ma quỷ...của mỗi người. Nếu bác sợ như thế thì em đề nghị chuyển ngày 21 thành ngày 20. Mong bác vì em mà đồng tình nha. Nếu theo lời của các cụ thì em thuộc loại vía quá khủng, át cả thánh thần, ma quỷ thì khỏi phải nói luôn, kiểu như con khỉ họ Tôn ấy, bác đi với em thì cứ yên tâm là ma quỷ không làm gì được đâu. Năn nỉ bác đấy, vì đợi đến ngày 28 thì lâu quá.

Chuyện ngày tháng đã bị hiểu sai thành mê tín, thôi mình chấm dứt bàn chuyện xem ngày nhé. Anh chỉ là một người bình thường thôi nên cũng suy nghĩ rất đời thường, còn yên tâm hay ko thì chưa biết ai thế nào đâu em ạ!

Anh cũng tôn trọng ý kiến của em và mọi người nhưng như đã nói ở trên ý chính là muốn một đêm trăng tròn ở vùng cao xem sao, anh cũng đã ở rừng một vài lần, vào những đêm không trăng sao trời tối um (chỉ 6, 7 giờ chiều là như đêm 30) chẳng làm được gì phải dùng điện thoại để soi đường (mặc dù là đường trong bản), mà anh thì không ngủ sớm hoặc đánh bài được chỉ thích lang thang thôi.
Mình còn đi nhiều chứ có phải một lần đâu mà sốt ruột sợ ngày mai HG biến mất trên bản đồ.

Nói lại lần cuối là chuyện ngày tháng hôm nào họp thì quyết nhé, ko bàn ở đây nữa.

Chitto
09-11-2009, 21:30
Ngài ....
Tớ không phàm ăn được như các Ngài là hứng nên ra đường gặp gì ăn nấy!
Sống ở đời cũng nên "nể" thánh thần một chút.

Hừm.

Với một bài viết không vừa ý mình là bạn đã có thể mất bình tĩnh một cách thiếu kiềm chế thế này, thì việc bạn không tin tưởng ở mình mà tin ở việc xem ngày và Thánh Thần cũng không có gì lạ.

Nếu nói về Thánh thần, tôi chưa dám chắc là tôi đã ít hiểu biết hơn bạn đâu.

Trường
09-11-2009, 23:02
Hừm.

Với một bài viết không vừa ý mình là bạn đã có thể mất bình tĩnh một cách thiếu kiềm chế thế này, thì việc bạn không tin tưởng ở mình mà tin ở việc xem ngày và Thánh Thần cũng không có gì lạ.

Nếu nói về Thánh thần, tôi chưa dám chắc là tôi đã ít hiểu biết hơn bạn đâu.

Hừm ... à quên - Ha!
Cảm ơn đã nhắc nhở, tớ sẽ cố gắng kiềm chế như ấy!
Tớ có hiểu gì về thánh thần đâu bạn cứ quá khen.

se7en9jne
10-11-2009, 00:27
Thôi thôi , cháu xin các bác . Các bác nóng tính quá :( Cháu biết thế nào đây
Có gì buổi off sau mọi người cùng thảo luận chứ tranh cãi nhiều rồi mất đoàn kết cũng không hay .
Hiện tại là em đang vào thời kì chạy sô trong tháng này không biết ra sao . Lịch thì em đã lùi lại rồi để đi được cùng mọi người nhưng bà chị em lại ăn hỏi vào 21 , cuối tháng thì em chuẩn bị thi , 4-12 bà chị lại cưới . Tình hình là em không biết ứng xử ra sao ,
Hi vọng buổi offline sau sẽ thống nhất lại .
Tại hiện em đang không có định kiến riêng để thống nhất với mọi người như thế nào nên em hơi có lỗi .
Kính mong các bác bỏ qua :(

Trường
10-11-2009, 08:09
Thôi thôi , cháu xin các bác . Các bác nóng tính quá :( Cháu biết thế nào đây
Có gì buổi off sau mọi người cùng thảo luận chứ tranh cãi nhiều rồi mất đoàn kết cũng không hay .
Hiện tại là em đang vào thời kì chạy sô trong tháng này không biết ra sao . Lịch thì em đã lùi lại rồi để đi được cùng mọi người nhưng bà chị em lại ăn hỏi vào 21 , cuối tháng thì em chuẩn bị thi , 4-12 bà chị lại cưới . Tình hình là em không biết ứng xử ra sao ,
Hi vọng buổi offline sau sẽ thống nhất lại .
Tại hiện em đang không có định kiến riêng để thống nhất với mọi người như thế nào nên em hơi có lỗi .
Kính mong các bác bỏ qua :(

Xin lỗi Trí nhé, bác đọc mà cũng thấy buồn cười!
Tình hình của cháu bê bối quá, chạy sô hơn cả ca sĩ Ngọc Sơn ngày xưa.

Nguyen Thanh Han
10-11-2009, 08:13
Bạn chủ top ui,

Sáng nay trước khi bắt đầu làm mình mở top bạn ra vui quá. Hết đi chơi rùi bi h lại bàn chuyện hợp ngày. Mình nghĩ là nhiều người nhiều ý kiến càng hỏi nhiều càng loạn. Kinh nghiệm cho thấy nhóm trưởng mà đã quyết thì ai đi được thì đi mà không đi được thì k chứ bít sao. Đây k pải là chuyên quyền đâu nhé.

Ngày nào mình cũng theo dõi top đó. Nếu bạn đi được ngày 28 hoặc 5 thì mình sẽ bon chen. Buổi off hôm nọ mình k đến được gọi điện bạn bảo mình: "Buổi sau em mới chốt chị ạ" :))

Chúc bạn sẽ chọn được ngày đẹp trời nhé chứ để thía này loạn mất thui.

Chúc cả nhà tuần mới làm việc hiệu quả nhé.

thanlucthieulam
10-11-2009, 08:31
Em hứng lên nói máu quá, xin các bác thông cảm nhé. Lịch ban đầu là ngày 28 rồi nên nói gì thì nói về lý thì em xin chịu, chỉ mong các bác sắp xếp lịch lại để đi sớm hơn, em sốt ruột lắm rồi. Còn chuyện thánh thần thì mỗi người có niềm tin riêng, chẳng bảo ai đúng ai sai được.
Trước khi khởi hành ngày giờ không quan trọng bằng tình đoàn kết và say mê, em chưa gặp bác Trường nhưng em tin bác cũng máu lửa lắm!
Em có đề nghị mọi người off sớm vào sáng hoặc chiều chủ nhật tuần này (15-11) không nên off vào buổi tối vì khó xem bản đồ và quán cà phê rất ồn.

se7en9jne
10-11-2009, 09:42
Cái này sai là do cháu mà ra . Vì vậy xin cáo lỗi toàn thể các bác .
Vậy mọi người hãy thống nhất lịch of để mọi người còn bàn luận .

katavn123
10-11-2009, 10:03
giờ bác lead cứ chốt 1 câu ngày off, địa điểm+ thời gian, off thì nên off tối, vì đa số phải đi làm, thiếu gì quán ko ồn ào, hôm ấy mọi người sẽ thống nhất+ đóng góp ý kiến, và buổi off sau sẽ tiến hành chốt và thu tiền là ok nhất

se7en9jne
10-11-2009, 10:28
Hiện tại để thống nhất lại lịch trình thì em nghĩ bác thanlucthieulam , bác dũng lên làm lead thay thế . Nhưng để đảm bảo những quyền lợi của mọi người như ban đầu đã hứa thì theo em phải dựa vào các cơ sở cũ mà mình đã đề ra .

Thân gửi các bác .

Funny
10-11-2009, 21:19
Em có đề nghị mọi người off sớm vào sáng hoặc chiều chủ nhật tuần này (15-11) không nên off vào buổi tối vì khó xem bản đồ và quán cà phê rất ồn.


Off vào thứ 7 đi anh ơi. CN sáng em đã đi Thung Nai thứ 2 mới về cơ :(

lipton
10-11-2009, 23:59
Hôm trước bận, không ra off với anh em được, gọi bác chủ thớt cũng không được. Nếu lịch lùi lại vài ngày thì lại bon chen với anh em (đám cưới con em gái xong roài).

Các bác cho em xin 1 chân dập dòm nhá!

dothuyhien
11-11-2009, 00:34
@Tri: Chị ko đăng ký cho bạn chị nữa nhé. bỏ nhé hihihi.. thank nhiều

Chim của trời
11-11-2009, 13:46
giờ bác lead cứ chốt 1 câu ngày off, địa điểm+ thời gian, off thì nên off tối, vì đa số phải đi làm, thiếu gì quán ko ồn ào, hôm ấy mọi người sẽ thống nhất+ đóng góp ý kiến, và buổi off sau sẽ tiến hành chốt và thu tiền là ok nhất

Off ở Mỹ Đình đi các bác, các quán cafe vườn rất rộng rãi thoáng mát
Off tốt nhất là vào buổi sáng đi,người HN vưỡn có thú vui sáng chủ nhật đi uống cafe đọc báo thư giãn con người,với lại đi bàn công việc đi buổi sáng thuận tiện hơn, buổi tối nên dành cho việc khác :D

Funny
12-11-2009, 00:29
Thống nhất họp lần 2 vào thứ nhé :(
Vì nếu Họp CN thì em bận mất rùi huhu

Funny
12-11-2009, 02:47
@ funy : Đi Thung Nai à, zui thía,nghe nói Thung Nai là Hạ Long trên cạn,đồ nghề có nặng kô,tớ sin chân kỉu vạn:gun




hihi Thung Nai lần này là tụ họp rất nhièu Rocker Hà Thành anh ạ. Bọn em thuê otô lên vui chơi hát hò là chính thôi. Chẳng fải fượt đâu. Mọi ng`đi cùng hem ạ (beer)

Elsolitario
12-11-2009, 09:02
hihi Thung Nai lần này là tụ họp rất nhièu Rocker Hà Thành anh ạ. Bọn em thuê otô lên vui chơi hát hò là chính thôi. Chẳng fải fượt đâu. Mọi ng`đi cùng hem ạ (beer)

Cả tuần được mỗi sáng chủ nhật để ngủ thì các bác lại gạ ọp ẹp (NO)
Thế đã thống nhất ngày đi chưa nhể??? Ku Trí chậy đâu mất tiêu rồi??? :T
Thung Nai ah??? Uh, đúng, vịnh Hạ Long trên cạn đó, nhưng nếu nó cạn quá thì toàn bùn thôi, xuống đó mò cua bắt ốc lên nướng cũng ngon =)) :gun (wait)

cheviet
12-11-2009, 14:34
Chào cả nhà!!!
em cũng đang tính làm chuyến Apachai hoặc Hà Giang nhưng mà lại không ai đi cùng định đi 1 mình... may quá thế nào lại vào Phượt chơi...kiếm ngay được cùng các bác đi Hà Giang cho vui vẻ. Em xin đặt bê tông cho cuối tháng 1 xuất nhé...em đi xe. Vừa gọi điện cho Bác Trí xong...có gì bác nhắn tin lại nhé.
Mobile: 0936367385 em tên Lâm(beer)

thanlucthieulam
12-11-2009, 18:26
Tớ đã chờ hoài mà không thấy Trí post lịch ọp ẹp gì cả, sốt ruột ghê! Tớ không phải là leader của thớt nhưng xin đưa ra lịch off là vào 14h thứ 7 tuần này tại quán Cà phê Lâm - 60 Nguyễn Hữu Huân được không ạ? Mọi người ai định tham gia thì mang theo 200k để đổ bê tông nhé! Thủ quỹ của chúng ta là bạn Funny.

@ Trí đồng ý thì cho ý kiến nhé vì em là leader mà.

Funny
12-11-2009, 21:22
:(( Chán quá cả nhà em. Tình hình là em ko đi được vụ lần này nữa rồi :((
Em đang có 1 số việc fải đau đầu vào để jải quyết. Tất cả các vụ chơi bời đều fải hoã lại đến năm sau ạ ...
Bao nhiêu hồi hộp sung sướng đã ra đi mất rồi huhuhu...

Xin lỗi cả nhà ạ :((

Thôi Trí bổ xung thêm bạn khác vào nhé. EM thấy cũng có nhiều ng` muốn đi mà hết chỗ.
Chán quá đi mất thôi :((

se7en9jne
13-11-2009, 00:12
Chẹp Chẹp , em đây em đây . Tình hình là em từ giờ đến cuối tháng rồi . Có lẽ không tham gia vụ này cùng với các bác được , có lẻ em phải chuyển sang tháng sau thôi .
Hiện giờ có bác Thành là nhiệt tình và hăng máu nhất , em bầu bác lên làm leader .
Các bác thống nhất lại địa điểm và thời gian Có gì buổi off 2 em sẽ qua chỗ các bác .
Giờ em chỉ xin chân hóng thui :D Mong các bác thông cảm cho em nhé .

cheviet
13-11-2009, 10:20
Chào cả nhà !!
em muốn nói là buổi off tuần này em không thể về Hn được. Em xin nói dõ lý do...em ở Hn nhưng đang làm việc ở Hải Phòng mỗi tháng em được nghỉ 2 lần mỗi lần 5 ngày mà em lại vừa xuống Hp hôm thứ 2 vừa rồi...ak ak. Em để giành 5 ngày cuối tháng để đi Hà Giang hoặc Apachai ( định đi 1 mình vì ko có bạn ) thế nào lại gặp mọi người ở đây em vui lắm...quyết đi 1 chuyến với mọi người. Em xin bác Leader 1 xuất nhé..em có ngựa có súng..hàng họ đầy đủ chuẩn bị chu đáo... Còn vấn đề 200k đổ bê tông bác leader chuyển cho em tài khoản nhé..em chuyển tiền luôn. Em chờ thông tin của cả nhà...
thân ái

SocolaCat
13-11-2009, 10:57
Mình cancel vụ này nhé! Trùng vào lịch khai giảng của mình mất rồi! Chúc cả nhà đi vui vẻ!

Trường
13-11-2009, 11:14
Chào cả nhà!
Mong các bạn thông cảm, mình cũng cancel vụ này và hẹn vào dịp khác vậy... có lẽ khi hoa đào, hoa mai hoa mận nở thì mình sẽ làm một chuyến, rất mong khi đó có các bạn tham gia.

Thế đã nhé

thanlucthieulam
13-11-2009, 17:39
Tình hình là mọi người đã xin out khá nhiều, buổi off ngày mai đã bị hủy vì không còn cần thiết nữa. Em rất thông cảm với mọi người, thôi thì lần này chúng ta không đi cùng nhau sẽ còn rất nhiều lần khác.
Bây giờ em đã làm leader của nhóm vì được sự đồng ý của Trí (mà mọi người thì chưa cho phép). Hành trình đi Hà Giang vẫn như cũ, thời điểm bắt đầu xuất phát là 5h ngày 27 tháng 11 năm 2009. Vị trí tại bến xe Mỹ Đình.
Lùi lại một ngày so với lịch cũ với lí do là thứ 7 và chủ nhật có các phiên chợ, đặc biệt là thứ 7 nên chúng ta phải đi từ thứ 6
Bác nào muốn đi thì xin liên lạc với em:
Nguyễn Văn Thành, 0986100485, [email protected], [email protected]
Em cũng biết có vài người đã từ bỏ chuyến đi nhưng cũng không buồn lên đây nói vài câu cancel gì cả nên bác nào vẫn muốn đi cùng em lên Hà Giang thì xin thông báo lại. Lần này xin mọi người cân nhắc thật kĩ lưỡng để tránh phượt mồm.

lad
13-11-2009, 19:36
@ Bác Trường: Thực lòng rất mong có bác tham gia vì đã đọc bài hồi ức về chuyến đi Fan (của nhà Fan 99) của bác rất hay :D. Mong là bác thu xếp công việc đi cùng bọn e chuyến này.
@ Thành: mình nghĩ bạn nên lập hẳn một topic khác, thành lập một nhóm mới thì hay hơn. Mình cũng sẽ cố gắng tham gia.

thanlucthieulam
13-11-2009, 20:19
Cảm ơn sự góp ý của anh Dũng (LAD). Chuyến này đi em vẫn muốn những thành viên đã đăng kí ở đây rồi thì suy nghĩ lại và tham gia vì dù sao cũng đã từng off một lần và đấu khẩu khá sôi nổi rồi. Em cũng muốn ít người đi thôi. Quân cần tinh nhuệ chứ không cần đông. Với lại đã có đoàn đi Hà Giang vào cùng thời điểm rồi, chỉ khác là chúng ta đi ngắn ngày hơn mà thôi. Đó là lý do em không muốn lập topic mới.
@all: tớ có biết một thổ dân Hà Giang là dân viết văn đấy!

cheviet
13-11-2009, 23:15
em chắc chắn đi .... Bến xe Mỹ Đình ... ok liền bác ạ, Mọi người cùng hưởng ứng cho vui vẻ nhé.... Xin hỏi bác Thành có phải chuẩn bị gì trước khi đi không nhỉ ( đồ cho nhóm nhé ..bánh kẹo, thuốc....còn đồ cá nhân em có hết rồi ) ?

thanlucthieulam
13-11-2009, 23:59
cậu cần chuẩn bị:

1. Tiền (1-1.5 t)
2. Có máy ảnh nữa thì càng tốt.
3. Nếu có thêm ôm thì cậu phải chuẩn bị xe nhé! (đã có xe thì phải có bằng lái, đăng kí xe, bảo hiểm xe và chứng minh thư)
4. Quần áo ấm ( tiết trời Hà Giang sẽ thay đổi trên từng chặng đường)

Khả năng đoàn chúng ta sẽ rất ít người thôi.

katavn123
14-11-2009, 00:22
vậy là lịch trình của mình sẽ là ngày bao nhiêu bác nhỉ, bác bố trí được 1 buổi off để mọi người bàn bạc+ v.v....rồi 1 buổi tiếp để mọi người có thời gian quyết rồi chốt là hay, vì thật sự là em ko dám chắc chắn đi khi mà chưa biết gì về đoàn và lịch trình.

thanlucthieulam
14-11-2009, 12:11
Hiện giờ đoàn rất thiếu người. Mình rất hoan nghênh bạn đã quan tâm. Hành trình vẫn như ban đầu ( ở thread đầu tiên của topic này, xin bạn đọc lại) mình chỉ đi sớm hơn 1 ngày so với ban đầu mà thôi. Thôi thì mình post lại đây cho tiện:


Lịch trình Hà Giang – thời gian 04 ngày 03 đêm
Ngày 1

Chặng đường : Hà Nội – Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang – Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ. Quãng đường ~ 350 km.
• 6h sáng khởi hành từ Hà Nội – Vĩnh Yên theo đường 23 qua Hàn Thôn - Thương Lệ - Phúc Yên đường 2 đi thẳng Vĩnh Yên (40 km) nghỉ ăn sáng tại Vĩnh Yên (đoạn Phúc Yên – Vĩnh Yên đường xấu)
• Vĩnh Yên – Tuyên Quang (nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang) Từ Vĩnh Yên đi quá 3 km , hỏi đường đi Tam Dương, rẽ phải theo quốc lộ 2C . - Đến Phai Cày, rẽ trái đi Tuyên Quang rồi tiếp tục rẽ trái đi Tuyên Quang. Từ Vĩnh Yên - thành phố Tuyên Quang ~ 86 km

• Chú ý, từ Sơn Dương muốn đi Tuyên Quang thì chỉ có cách duy nhất là qua cầu Nông Tiến, đại bản doanh của công an GT Tuyên Quang, và rất khó có người ngoại tỉnh nào có thể đi qua đây mà không bị hỏi giấy tờ, vậy nếu không muốn mất thời gian và tiền phạt hãy chuẩn bị đầy đủ : bằng lái, CMND, cà vẹt xe và nhất là bảo hiểm xe máy, thường thì mọi người hay quên cái này nhất.
• Tuyên Quang – Việt Quang – Vị Xuyên - Hà Giang : 140km : xuất phát theo đuờng 2 Lên Hà Giang -đuờng cực đẹp, chạy dọc sông Lô. Nghỉ uống nước ở Hà Giang rồi chạy thẳng lên Quản Bạ (40km) kiếm nhà nghỉ ở Quản Bạ - ăn tối dạo chơi thị trấn Tam Sơn - lên tháp truyền hình Quản Bạ

Ngày 2: Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn 175km
- Sáng dạo chơi – chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ :
o Cổng trời Quản Bạ
o Núi đôi Quản Bạ
Các điểm dưới dây chúng ta có thể tùy chọn đi hoặc ko đi tùy thuộc vào thời gian cho phép
o Vào bản Thanh Vân mua rượu ngô – bản của người dân tộc Bố Y
o Nghĩa trang Vị Xuyên nơi các chiến sỹ ngã xuống trong chiến tranh biên giới với bọn Tàu Khựa
o Thăm Hang Chui cách TP Hà Giang 7km về phía nam, hang ăn sâu vào lòng núi khoảng 100m, cửa hang hẹp phải lách người mới qua được. Vào trong lòng hang mở rộng, vòm hang cao vút, nhiều nhũ đá rủ xuống đủ mọi hình thù. Đặc biệt hang có nhiều dơi, có dòng suối dâng cao đổ xuống thành thác trông rất đẹp.
- Quản Bạ - Yên Minh 48 km
o Băng đèo đổ dốc về Yên Minh,
o Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám (option mở rộng vì phải đi ngược đường
o Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông
o Nghỉ trưa, ăn trưa tại quán ăn Hải Yến
- Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – Đồng Văn ( nghỉ tối Đồng Văn ) 120km
o Yên Minh - Phố Cáo – Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung.
o Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.
o Sà Phìn – Đồng Văn ( nghỉ tối tại Đồng Văn) ăn tối tại Đồng Văn có thể ăn tại nhà hàng Tiến Nhị


Ngày 3: Đồng Văn – Lũng Cú (26km)– Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (25km)– Bắc Mê (60km) Tổng chặng : 120km
- Sáng thức dậy ở Đồng Văn lên đường đi Cột cờ Lũng Cú (26km) Nhớ đến thẳng trạm biên phòng dưới chân cột cờ " làm thủ tục ".
- Quay lại Đồng Văn – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế. Nghỉ trưa ăn trưa tại Mèo Vạc tham quan chợ phiên Mèo Vạc nổi tiếng với thịt bò, thịt gà, xôi ngon và rẻ. Chụp ảnh người dân tộc, ăn thắng cố nếu có thể, dạo qua thị trấn, ngắm tượng đài Bác Hồ, dạo chơi các bản của Mèo Vạc.
- Mèo Vạc – Bắc Mê nghỉ đêm tại Bắc Mê

Ngày 4: Bắc Mê - Na Hang – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội (300km)
- Mèo Vạc – Bắc Mê – Na Hang Từ Bắc Mê về Na Hang theo đường 279 đọc đường có các Thác Pan, thác Tình và Thác Mơ, cách Na Hang 2km là đập thủy điện Tuyên Quang. Từ Na Hang theo đường 176 về Chiêm Hóa ( nghỉ trưa tại Chiêm Hóa)
- Chiêm Hóa – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội

thanlucthieulam
14-11-2009, 12:20
Hiện giờ những người chắc chắn sẽ đi thì lại không thể tham gia bất kì buổi off nào vì không ở Hà Nội, đến ngày khởi hành họ mới về được.
Nếu thêm vài người tham gia thì mình sẽ tổ chức một buổi off trước khi khởi hành vài ngày. Bạn quan tâm thì thỉnh thoảng ghé qua đây nhé, mình có tổ chức buổi off sẽ thông báo trực tiếp ở đây.
Mình nhắc lại là lịch trình là 27-11-2009, thời gian 04 ngày và 03 đêm.

thik_di_choi
14-11-2009, 14:44
Hiện giờ những người chắc chắn sẽ đi thì lại không thể tham gia bất kì buổi off nào vì không ở Hà Nội, đến ngày khởi hành họ mới về được.
Nếu thêm vài người tham gia thì mình sẽ tổ chức một buổi off trước khi khởi hành vài ngày. Bạn quan tâm thì thỉnh thoảng ghé qua đây nhé, mình có tổ chức buổi off sẽ thông báo trực tiếp ở đây.
Mình nhắc lại là lịch trình là 27-11-2009, thời gian 04 ngày và 03 đêm.

Mình cũng đang muốn đi. Một mình nhưng hiện giờ mìn đang băn khoăn về xe. Mình chỉ có con Nouvo. Theo bạn thì xe gì là hợp lý nhất

cheviet
14-11-2009, 15:16
em hiện vẫn luôn theo sát tin tức của cả nhà...ngày nào cũng đăng nhấp mấy lần .... bác có gì thì cứ lên tiếng .... em sẽ update tin tức ngay.. luôn ủng hộ đội nhà hi vọng mọi người cùng nhiệt tình tham gia cho vui vẻ.
To bác Thikdichoi: nếu bác không xe cũng không sao cứ đi thôi, em vác con wave alpha ra anh em mình cùng lên đường...thêm người thêm bạn thêm vui vẻ...mà cuối cùng cũng là cảm giác hạnh phúc của mọi người khi được đi cùng nhau chia sẻ điều mới lạ... bác cứ lên đường nhé.

aFang_76
14-11-2009, 23:05
Lên Tuyên Quang nhớ ăn bánh cuốn, đến Hà Giang thì đi tắm Dao đỏ (có vụ oánh sóng hay phết, hị hị...) còn đến Hà Giang thì món cháo Ấu Tẩu sẽ giúp các bác có thêm sức, ăn món này rất bổ mà khỏe lắm các bác ợ, tiếc là chuyến này tôi không tham gia được do hơi quá quota híc... đến giờ cảm giác vượt Má Pì Lèng vẫn là cảm giác khó quen, ngắm nhìn Nho Quế lúc đã chiều ta híc... thật đẹp...
Chúc cả nhà có những trải nghiệm đẹp!

thanlucthieulam
15-11-2009, 01:15
@thichdichoi: em không có kinh nghiệm đi xe ga, nhưng như em được biết thì xe ga không thể đi đường núi được. Về khoản xe máy thì anh không phải lo lắm. Nếu bạn cheviet tự túc được xe thì em sẽ làm xế cho anh.
Hoan nghênh anh tham gia. Bác đồng ý thì confirm nhé!

thanlucthieulam
15-11-2009, 09:11
Vô cùng xin lỗi mọi người, em phải hủy chuyến này vì dù đã xin phép nghỉ và được ông sếp của em đồng ý rồi nhưng đến thời điểm hôm nay do công việc đột xuất ông ấy lại không cho nghỉ nữa. Em đã xin đứt cả lưỡi rồi! Thật xấu hổ với mọi người quá nhưng quả thật em không thể làm gì khác được.

Red_Dao
15-11-2009, 09:42
Bác Trí ơi, em ở miền Nam,em tham gia đc ko bác.Bác đã có ngày chính xác chưa ạh.Em muốn đi Hà Giang lâu rùi,mà xa xôi quá,hok biết đi thế nào.Em có hỏi mấy cty du lịch trong này mà nó ko tổ chức,chỉ toàn làm tour HN-Hạ Long-Sapa thôi.Mỗi lần vô Phượt thấy tìm bạn đồng hành và đọc hồi ức của các bác là em ko ngủ được, thèm quá.
Năm ngoái 02 chị em đã làm 1 chuyến lang thang miền Bắc 10 ngày, 2 đứa đánh liều thuê Honda phóng đi Mai châu, cũng nhờ tham khảo Forum mà tụi em tích cóp đc ít kinh nghiệm và đến đc Mai Châu. Đường đi đẹp ko thể tả, đi rồi mới thấy đèo ngoạn mục, đèo Bảo lộc trong này chẳng là gì, thế nhưng do xe thuê (đặt 1con Future xịn mà nó đem tới chiếc Dream cà tàng, lý do hết xe), tụi em lại ko biết sửa xe nên vừa lên dốc Cun trống ngực vừa đánh thình thịch.
Cuối tháng 11 em đã lên kế hoạch đi 1 chuyến,nếu bác có ngày chính xác bác cho e với để e thu xếp ké theo bác luôn :)
Em ten Ly - nick của em "hodiep292"

se7en9jne
16-11-2009, 14:27
@All : Các bác thông cảm cho em nhé . Em đã cứng lịch vào ngày hôm 27 28 rồi nhưng do nhà trường lại đổi lịch thi nên em không tham gia đươc .
Thực ra em máu đinh Hà Giang lắm . Thấy hồi ức của các bác đi trước dạt dào quá nên máu . Có lẽ phải tháng 1 gì đó em mới được đi Hà Giang .
Hic tiếc quá .
Chúc các bác đi vui vẻ nhé . Có gì đi xong nhớ chia sẻ cho anh em . Ôtê

se7en9jne
16-11-2009, 14:29
Ở nhóm em thấy có 2 bác ngon ăn nhất nhà đó là Bác Dũng và Bác THành :X:X:X Có gì các bác thông cảm cho em nhé .

emmahacto
23-11-2009, 02:59
Mình cũng đang muốn đi. Một mình nhưng hiện giờ mìn đang băn khoăn về xe. Mình chỉ có con Nouvo. Theo bạn thì xe gì là hợp lý nhất

Mình mới đi Hà Giang hôm đầu tháng, cùng nhóm với chị Còi. Đi HG không nên đi xe ga vì đường dốc nhiều, đang chạy mà tụt ga chỉ có khóc. Nên đi xe số của honda hoặc yamaha. Hôm nhóm mình chiến bằng ware rs và sirius, đi 2 mà vẫn ok.
Nhưng kinh nghiệm tốt nhất là đi 1 người một xe, lên dốc cho an tâm, chứ đi 2 người nhiều khi tưởng xe đứt giữa đường (nếu ai tay lái yếu thì làm ôm, đường trên ấy không đùa được).
Vì xe leo dốc nhiều nên sẽ nhanh hết xăng hơn nên chú ý đổ xăng ở trung tâm dân cư (tx.HG, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn), đổ ở cọc bán lẻ dọc đường bị chém từ 20 - 25k/lít. Nhớ thay luôn cả dầu nhớt xe nhá, khoảng 500km đường dốc (hoặc ít hơn) thì thay 1 lần chứ để lâu nóng quá là cháy đùng đùng luôn đó.
Mình mới đi HG hôm đầu tháng mà giờ lại muốn đi tiếp rồi, thèm lắm nhưng bận không đi được, hẹn ra tết. Chúc các bạn có chuyến đi vui và đáng nhớ nhé(c)

water.peo
23-11-2009, 22:32
em vừa đi tuyên quang về,lúc đi đi đường 2C mà có bác bảo đang làm xấu lắm ý,thực ra chỉ co1 đoạn hơi bụi,và khoảng 1 cây đang làm đg thôi.Nhưng mà đi thị xã tuyên quang gần hơn,ko công an,ít xe cộ các loại.Em chỉ góp ý thế thôi,chúc các bác vui vẻ? Hà Giang cũng là điểm đến em đang ao ước,nhưng phải tìm đc nhóm cái đã!

pasadena
26-11-2009, 11:25
nhà này phượt mồm zui phết, rút kinh nghiệm Trj nhé:T, kế hoạch là kế hoạch, nguyên tắc là nguyên tắc, không có được thay đổi:D

GioCaoNguyen
27-11-2009, 23:18
Mình mới đi Hà Giang hôm đầu tháng, cùng nhóm với chị Còi. Đi HG không nên đi xe ga vì đường dốc nhiều, đang chạy mà tụt ga chỉ có khóc. Nên đi xe số của honda hoặc yamaha. Hôm nhóm mình chiến bằng ware rs và sirius, đi 2 mà vẫn ok.
Nhưng kinh nghiệm tốt nhất là đi 1 người một xe, lên dốc cho an tâm, chứ đi 2 người nhiều khi tưởng xe đứt giữa đường (nếu ai tay lái yếu thì làm ôm, đường trên ấy không đùa được).
Vì xe leo dốc nhiều nên sẽ nhanh hết xăng hơn nên chú ý đổ xăng ở trung tâm dân cư (tx.HG, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn), đổ ở cọc bán lẻ dọc đường bị chém từ 20 - 25k/lít. Nhớ thay luôn cả dầu nhớt xe nhá, khoảng 500km đường dốc (hoặc ít hơn) thì thay 1 lần chứ để lâu nóng quá là cháy đùng đùng luôn đó.Mình mới đi HG hôm đầu tháng mà giờ lại muốn đi tiếp rồi, thèm lắm nhưng bận không đi được, hẹn ra tết. Chúc các bạn có chuyến đi vui và đáng nhớ nhé(c)
bạn cứ nói quá lời ...1 người một xe đương nhiên là nhẹ nhàng nhưng đèo dốc cũng ko đáng sợ lắm đâu quan trọng là chạy ga số hợp lý thôi...
còn chuyện thay nhớt thì nói như bạn dân miền núi chạy xe tiền nhớt có khi ngang tiền xăng ấy nhỉ? hihihi..làm nản những người chưa biết mất thôi.

giochuong
28-11-2009, 05:42
Mình cũng đang muốn đi. Một mình nhưng hiện giờ mìn đang băn khoăn về xe. Mình chỉ có con Nouvo. Theo bạn thì xe gì là hợp lý nhất
Đi Nouvo thì nhớ đem theo cái can xăng dự trữ nhé bạn.

lad
28-11-2009, 10:57
Cung này vỡ rùi nhờ Mod xoá sổ giúp nha k các bác khác cứ vào chém suốt. Thank