PDA

View Full Version : Khadrungla , nơi bánh xe tôi qua .



Advridervn
15-07-2012, 17:43
Mình là người không giỏi viết và lười viết , nhưng cũng tự thấy xấu hổ với bản thân khi đều đều lên đây theo dõi những bước chân của mọi người một cách rất " chùa " . Hôm nay cũng muốn chia sẻ với mọi người về 1 hành trình của mình . Mong mọi người ủng hộ .

Với may mắn nghề nghiệp ( mình là hdv du lịch chuyên tổ chức tour bằng xe máy ) mình được tiếp xúc với rất nhiều biker từ khắp nơi trên thế giới . Những câu chuyện về các hành trình luôn làm giấc mơ của mình được đong đầy , nào là Namibia hoang dã , nào là off-road Turkey , nào là thảo nguyên Mông Cổ , nào là hiểm nguy Bolivia ....

Tháng 11 năm 2011 , mình gặp Hans - một khách hàng , một đồng nghiệp và giờ là bạn làm ăn với nhau - Hans 53 tuổi , đã từng đi vòng quanh thế giới bằng cả oto và xe máy . Sau một cuộc nhậu tưng bừng ở cao nguyên Đồng Văn , Hans bảo tôi : Mày nên đến Khadrungla , nếu không mày chưa phải 1 biker đích thực .

Câu nói đó đánh vào lòng tự trọng , kích thích trí tò mò và hun đúc quyết tâm của tôi .

Một điều thú vị là trong cùng hành trình của mình với Hans , mình gặp Trà , người bạn đường của mình trong chuyến đi mà mình đang chuẩn bị kể cho các bạn đây .

Tháng 2 - 2012 , Trà email cho tôi : Em biết anh chuẩn bị đi , cho em theo với nhé .
OK.
Thế là chúng tôi đi .

Này thì hành lý : https://farm8.staticflickr.com/7116/7573680934_2ae4b56223_s.jpg

Dân chơi ở quê mới được đi máy bay :
https://farm9.staticflickr.com/8027/7573686708_1d0affe9ef_z.jpg

Cô tiếp viên này rất vui tính đã giúp chúng tôi chụp bức ảnh bên trên , biết bọn tôi sang bên đó cũng đi xe máy nên tranh thủ khoe mấy cái ảnh cũng vừa đi Ấn về . Xinh quá:gun
https://farm8.staticflickr.com/7255/7573691560_d5e2f81a9c_z.jpg

Advridervn
15-07-2012, 17:59
Transit ở Bangkok , gặp lại Paul - một người bạn - thời tiết ở đây nóng quá . Cả lũ quyết định đi làm ít beer tản nhiệt ( bạn nào sang bên này rồi sẽ nhận ra khu này ngay , mình xin phép chỉ post cái ảnh ngồi uống beer chém gió thôi nhé )
https://farm8.staticflickr.com/7135/7573735954_04e7152c60_z.jpg

Nhìn lại mắt mình trong cái ảnh này mới hiểu tại sao hôm đấy tý nữa lỡ chuyến bay buổi sáng;)
https://farm8.staticflickr.com/7134/7573739036_d62bf0397d_z.jpg

Nhưng may mắn vẫn đến được Delhi :D
https://farm8.staticflickr.com/7134/7573760136_3e70b141d9_z.jpg

Advridervn
16-07-2012, 14:19
Cũng vì là lần đầu tiên đến Ấn nên tôi và Trà quyết định sang sớm vài hôm để thăm thú loanh quanh Delhi . Ấn tượng đầu tiên về Delhi là đông đúc , theo wikipedia thì dân số của thành phố này là khoảng 16tr người nhưng khi nói chuyện với dân bản xứ thì họ bảo đấy là con số chưa thống kê được hết lượng người nhập cư và vô gia cư , không thì cũng phải ngót nghét 20tr người . Các bạn cứ thử tưởng tượng , Hà Nội mới có 6tr mà đã như mớ bòng bong rồi nhưng vẫn còn tốt chán .
Ấn tượng thứ 2 là bẩn , Delhi là 1 thành phố rất bẩn , rác ở khắp nơi và mùi hôi thối cũng ở khắ .p nơi.
Ấn tượng thứ 3 là nóng , nóng kinh khủng , nhiệt độ trung bình luôn vượt ngưỡng 40 độ , đôi khi lên 46-47 độ . Một thể loại như tôi , ở nhà uống bia thay nước vậy mà sang bên này lúc nào cũng kè kè chai nước suối bên mình
Ấn tượng thứ 4 là ăn mày và khu ổ chuột , lúc trước tôi xem bộ phim " Triệu phú ổ chuột " tôi đã nghĩ là họ hơi cường điệu lên . Nhưng giờ thì tôi tin nó hoàn toàn thật .
Ấn tượng thứ 5 là thức ăn ngon , khi ở Hà Nội thi thoảng tôi cũng hay đi ăn đồ Ấn và cũng rất thích . Ở bên này chắc chắn là còn ngon hơn nhiều .
Ấn tượng thứ 6 là bia rượu và thuốc lá bên này đắt hơn bên mình ( không tốt tý nào )
Ấn tượng nữa là bên này rất ít khi nhìn thấy con gái ngoài đường ( đặc biệt là con gái đẹp ) , nhìn đâu cũng thấy đàn ông ( cái này còn tệ hơn cái bên trên X( )
CŨng tranh thủ lang thang và chụp vài cái ảnh , thời gian còn lại tôi giải nhiệt trong cái quán bar duy nhất ở khu trung tâm ( My Bar )
Red Fort đây
https://farm9.staticflickr.com/8281/7581006800_e645f460ca_z.jpg

Cũng học đòi đi vẽ vời .
https://farm9.staticflickr.com/8294/7581021430_a99cc5e483_z.jpg
Trước của khách sạn trước khi bình minh đây :
https://farm8.staticflickr.com/7112/7581038486_4abf2fab0d_z.jpg

Advridervn
16-07-2012, 16:05
Sau 3 ngày lang thang và chờ đợi , cuối cùng thì các bạn của tôi cũng đã đến Delhi . Ngay chiều đó chúng tôi di chuyển bằng xe bus tới Manali .

Đứng chờ xe bus , tranh thủ làm thêm vài chai beer nào :

https://farm9.staticflickr.com/8145/7573799488_339fe906ac_z.jpg

Nhắc nhở các bạn tý nhé , ở Ấn ĐỘ họ không dùng chất có cồn nhiều như ở Việt Nam và uống ở nơi cộng cộng là phạm pháp đấy .

Lên được xe bus thì cũng liêng biêng roài , nói cười suốt mấy tiếng đồng hồ , làm quen được với 1 gia đình địa phương cũng đi du lịch Manali . Xin được kiểu ảnh với bà mẹ :

https://farm8.staticflickr.com/7120/7573805282_a6cf22a5dc_z.jpg

17 Tiếng hành xác trên chiếc xe cổ lỗ và con đường thì cực kỳ xấu , nếu các bạn từng nghĩ là lái xe ở bên mình là tệ nhất thì có lẽ nên thay đổi suy nghĩ lại . Tôi thức dậy lúc nửa đêm và đi lên khoang lái để hút thuốc , nhưng hút chưa hết điếu thuốc thì phải bỏ về chỗ ngồi vì ....sợ .

Đến Manali , cả đoàn nghỉ ngơi và đến xưởng xe chọn xe cho mình , đây là xe của tôi :

https://farm9.staticflickr.com/8434/7573783326_7c8986a7e3_m.jpg



Hế hế , đùa thôi , em nó đây cơ :

https://farm8.staticflickr.com/7268/7573221600_7f0787f5a3_m.jpg

Kẹo Bạc Hà
19-07-2012, 19:07
Nóng lòng đọc bài của bạn, tiếp đi nhá

buidoi
29-07-2012, 09:08
Tiếp tiếp đi bạn.....

Advridervn
02-08-2012, 09:55
Tiếp tục hành trình nào .

Nói qua một chút về xe nhé .
Xe của cả đoàn là Royal Enfield Bullet , dòng xe cổ huyền thoại mà rất nhiều dân chơi xe muốn sở hữu . Đây là dòng xe của Anh được sản xuất từ những năm 1890 và vẫn còn giữ được những nét thiết kế lung linh đến tận bây giờ .
Trước kia dòng Enfield được thiết kế ngược với cần số nằm phía chân phải và phanh sau nằm phía bên trái , mình cũng đã thử chạy một chiếc Enfield Classic 350 với thiết kế như vậy và cảm giác là khá khó khăn và nguy hiểm khi chưa quen . Gặp chướng ngại vật là cứ nhè số mà giẫm :))
Chiếc mình chạy được sản xuất năm 2012 , đội ơn chúa là họ đã thay đổi lại thiết kế cho giống những chiếc motobike bình thường ngày nay . Động cơ 500cc với 27.22 mã lực có thể không làm mọi người ấn tượng về mặt sức mạnh nhưng lại cho nó một độ dẻo dai hiếm thấy , cảm giác khi chạy chiếc xe này giống như khi chạy một chiếc oto máy dầu vậy , cứ bền bỉ bền bỉ tiến . Có cảm giác chẳng có j làm cho nó có thể dừng lại được .
Xe với 2 yên rời khá êm , gầm xe khá cao chứ không như mình nghĩ khi chỉ nhìn vào ảnh của em nó , thiết kế cho tư thế ngồi khá thoải mái , bình xăng lớn đảm bảo có thể chinh chiến những cung dài mà không quá lo lắng về chuyện đổ xăng , tuy giảm xóc không thể chất như những em cào cào mà mình hay chạy ở nhà nhưng cũng ở mức chấp nhận được .
Và quan trọng là em nó rất , rất đẹp .

Thêm 2 cái ảnh cho các bạn nghía :D

https://farm8.staticflickr.com/7139/7695424220_400413da44_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7260/7695413576_9b53f50a94_z.jpg

enter13
05-08-2012, 12:43
tiếp đi bác, đang hay quá

Advridervn
06-08-2012, 09:55
Manali - Keylong

Sau bữa sáng ấm áp tại khách sạn , chúng tôi chất tất cả những háo hức , hồi hộp mong đợi lên yên xe . Lên đường thôi .
2 tiếng đồng hồ với tắc đường và nắng nóng không làm ai thấy phiền lòng vì ai cũng biết mọi người sẽ được sớm thưởng thức những điều tuyệt vời . Và chúng tôi cũng không phải đợi lâu .
Ngay sau khi thoát ra khỏi Manali , con đường bắt đầu uốn lượn leo dần lên núi giữa những rặng thông cao vút và ánh nắng ấm áp . Những làn gió trong lành cứ ve vãn cùng với tiếng động cơ làm cho mỗi người đều cảm thấy phấn khích hơn .
Dừng lại làm cốc trà cho ấm nào :
https://farm9.staticflickr.com/8147/7696069532_825cfb9dca_z.jpg

Ở bên này trà cũng rất khác với ở Việt Nam , bên mình thì đã quen với những cốc trà đá mát lạnh mùa hè ( or trà chanh bây giờ ) hoặc cốc trà nóng mùa đông . Trà bên này nhạt và có 2 loại chính là Chai ( trà đen với ít sữa dê ) hoặc Black tea ( trà với gừng và đường , đây là loại mình thích vì có tác dụng làm ấm rất tốt )

Thêm cái ảnh nào :
https://farm8.staticflickr.com/7273/7696075456_629366e661_z.jpg

Advridervn
06-08-2012, 10:07
https://farm9.staticflickr.com/8434/7722403642_66b7758ba9_z.jpg

Advridervn
06-08-2012, 10:16
Càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm , lúc đầu nhìn thấy những đinhr núi đầy tuyết kia mọi người còn nghĩ là chắc phải vài hôm nữa thì mới đến đó . Nhưng chỉ sau một lúc thì tuyết đã ở xung quanh mình , tuyết trắng xóa khắp nơi , ngồi uống nước cũng phải ngồi trên tuyết . Cộng với cái gió lồng lộng trên đỉnh núi , mặc dù bọn tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ với những đồ đặc chủng nhưng vẫn rất lạnh .

Đỉnh đèo cao nhất của ngày đầu tiên đây :
https://farm9.staticflickr.com/8283/7722469310_e835a86ce7_z.jpg

Quán trà vỉa núi đây :
https://farm8.staticflickr.com/7260/7722467630_8e466333b1_z.jpg

Cái này là gần đến Keylong rồi :
https://farm9.staticflickr.com/8427/7722474936_e8c4ef9f3f_z.jpg