PDA

View Full Version : Malaysia - Genting Highland - Melaka - Chuyến đi may mắn ^^



m3oxinh
14-07-2012, 18:37
Trước khi đi phượt các nước, lúc nào cũng lần mò lên Phượt nghiên cứu trước cả tháng trời để chắt lọc thông tin, cũng may có thông tin nghiền ngẫm trước cho đỡ bỡ ngỡ. Cảm ơn bài của hai vợ chồng bác Kiev và Poly đã cung cấp các thông tin rất hữu ích, đọc của mọi người nhiều rồi nên cùng chia sẻ thêm với cả nhà cho đông vui.

1. Vé máy bay:
Hồi tháng 2 AA có big sale giá vé rẻ, thế là làm phát đi Phuket vào tháng 11 với chi phí chỉ có 3tr/ pax khứ hồi nhưng ngồi gặm nhấm mãi mà thời gian đấy xa quá, 9 tháng lận :( , thế là cuối tháng 3 lại lần mò lên book vé đi Malay, mới chỉ tìm hiểu sơ qua vì dân mình không đi Malay nhiều lắm nhưng thôi kệ, cứ đi là sướng đã :D, thế là lại mò lên AA book vé với giá 3,5tr khứ hồi rồi nằm chờ đến đầu tháng 7 xuất quân. Chẹp, thời gian sao mà trôi chậm thế nhưng ham giá rẻ nên đành chịu.

2. Khách sạn
Cày nát mấy topic trên phuot và webtretho, thấy có bác bảo nên ở Bukit Bintang, bác thì khuyên ở China Town. Thực tế ở khu nào cũng rất tiện đi lại, mua sắm nhưng mình ko thích ở dorm hay hostel nên chọn ở China Town cho tiết kiệm chi phí dù khu Bukit sạch hơn, nhiều hoạt động về đêm hơn, ở China Town thì có khu chợ đêm giá rẻ, ăn uống cũng rẻ. Theo kinh nghiệm của bác Poly nên đặt China Town Inn với giá 560k/R/N cho 5 ngày. Phòng ốc tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, tiện mà rẻ ;)

3. Lịch trình
Thấy nhiều bạn khuyên đi Malay thì nên ra đảo, quả cũng đúng vì ML nổi tiếng với Penang vốn là hòn ngọc phương Đông và Langwaki nơi có hồ trinh nữ và đồ miễn thuế giá rẻ nhưng tháng 11 ra Phuket cũng là đảo nên quyết định cày ở KL và đi Genting với Melaka. Lịch trình cho 5 ngày được lên hoàn chỉnh trước khi đi:

Ngày 1: HN- Kuala Lumpur - China Town ( lượn các địa điểm quanh khách sạn có mấy cái chùa, Central Market...)
Ngày 2: KL Bird Park - National Museum - KL Tower - Bukit Bintang
Ngày 3: Genting Highlands
Ngày 4: Melaka
Ngày 5: Twin Petronas, KL Aquarium, mua sắm
Ngày 6: Trở về Hn chuyến 6h30 am.

Quan điểm mình đi du lịch là thong thả, rong chơi để tận hưởng chứ không thích chạy sô nên lịch trình khá là thoải mái, đến chỗ nào thì xem bằng hết chỗ ý :D

Chờ mãi mới đến ngày đi, bàn giao lại công việc và chuẩn bị té :x

Ngày 1: HN- Kuala Lumpur - China Town
7h45: Có mẹt ở Nội Bài. Để đỡ mất thời gian, đã web check-in ở nhà cho thong thả, nhưng vẫn đến sớm phòng khi. Hic..lần trước đi Thái bằng VNA trả tiền bằng visa nhưng hôm đấy thẻ ra ATM bị nuốt, ko xuất trình được thẻ, trả lại bằng tiền mặt để sau nó refund mà vẫn bị miss chuyến bay, phải bay chuyến ngày hôm sau mà lại bị giá đắt hơn nên vẫn còn cú. Lần đầu bay AA nên cẩn thận, cuối cùng rút ra một điều là ngoài VNA thì Tiger hay AA chả có thằng nào đòi xuất trình thẻ, và hậu quả là phải tự kỷ với em điện thoại trong phòng chờ hơn 1 tiếng đồng hồ.

Đến KL lúc 13h40, chả phải điền giấy tờ gì, qua hải quan dễ dàng và thẳng tiến ra bên ngoài sân bay. Dọc đường ra nhìn thấy hãng Aero Bus nên chạy vào làm 2 vé khứ hồi về KL Sentral mất 14RM/ vé, tiết kiệm được 2RM so với mua Skybus của AA nhờ kinh nghiệm của mấy bác đi trước, keke... Bước tiếp theo là lượn quanh kiếm được 2 cái bản đồ KL phòng thân.

Nghe nói đi ra ngoài rẽ trái có cái food court giá rẻ nên tìm thử, đúng thật nhưng đông nên chui tọt vào Mac Donald làm 2 suất, vừa thoải mái vừa mát lạnh :D. Bên cạnh có mấy em bắn tiếng Malay nhưng thấy hộp bánh đậu xanh Rồng Vàng chính hiệu Hải Dương đặt cạnh, chắc mới phượt bên mình về :)).

Ăn xong ra ngó nghiêng chưa biết chỗ đợi xe bus ở đâu, rút cuộc ngay cạnh đấy. Mọi người ra khỏi sân bay, cứ rẽ trái đi thẳng, đến chỗ nào có nhiều xe bus của hãng là chính nó, leo lên xe rồi ngủ lơ mơ mất gần tiếng là đến KL Sentral, xe bus của họ sướng thật, điều hòa mát lạnh, mỗi người 1 ghế ngon lành.

Dừng tạm ở đây để mai viết tiếp hành trình phượt, tiện học cách up ảnh đã, lúc nãy lò dò tìm hiểu tý nữa thì mất bài viết :((

tranminhbao
14-07-2012, 23:10
Toi cung so thich di du lich , toi cung da tung di du lich malay tu tuc, cam thay malay chan qua kg co gi de choi ca? that su cao nguyen Genting con thua Bà Nà o Viet Nam minh đó. su hao dan va dep chua chac bang VN minh dau

m3oxinh
15-07-2012, 00:18
@tranminhbao: Mình vẫn thấy Malay có nhiều điểm hay, đa văn hóa và khá nhiều thứ để khám phá, và ít nhất là sạch sẽ hơn Việt Nam.

Khoảng 4pm về đến KUL Sentral, khu vực trả khách này đang thi công nên khá ngổn ngang, cái thang máy đi lên tầng thì ọp ẹp thỉnh thoảng lại giật giật. Chả có nhẽ Malay lại xấu xấu bẩn bẩn như Việt Nam thế này sao? :-s

Tiến lên tầng thấy có bảng chỉ dẫn các line, có kinh nghiệm đi Sing và Thái rùi nên mọi thứ không có gì khó khăn, line xanh lá thẳng tiến về bến Pasar Seni. Xuống bến thì cái sim trị giá 18 RM cũng có phát huy tác dụng trong việc định hướng đi trái hay phải :)), tiến về phía GEO hotel rồi rẽ phải. Lúc chiều tối các quán bán hàng đã bắt đầu mở cửa kín đường Petailing Street nên tìm khách sạn mãi không thấy, vòng đi vòng lại qua cả cái temple gần đấy mới tóm 1 anh đẹp trai trông tử tế để hỏi đường, hóa ra mình vừa ở phía đấy ra. Bạn nào đi sau thì cứ ra khỏi bên, rẽ phải và đi thẳng khi nào gặp cái cổng như cổng chùa đề Petailing Street thì rẽ phải vào rồi đi thẳng, ngó sang bên trái nhưng nhớ ngẳng đầu lên mà tìm :)). Hôm mình đến cửa hàng nó che lấp hết, ngẩng lên cầu may lại thấy cái biển khách sạn khiêm tốn nằm bên trên, bên dưới T1 là quầy bán túi, vali khá rộng.
Ấn tượng đầu tiên là bậc thềm lên hơi bị cao ( đúng như trên Agoda nói) nhưng ks trông sáng sủa, sạch sẽ, nhân viên khách sạn khá nhiệt tình. Bên ngoài khách sạn là chợ rất ồn nhưng vào đến phòng thì rất yên tĩnh, mỗi tầng có wifi riêng. Nói chung so với giá tiền thì khách sạn ok.

Nghỉ ngơi 1 lát rồi dạo quanh 1 vòng khu Petailing Str, đồ bán nhiều, đông vui nhộn nhịp nhưng mua gì thì nhớ trả giá, nói thách khá cao mà toàn hàng fake nên mình chỉ ăn uống chứ chẳng mua bán gì ở đây. Có nhớ trong bài của bác Poly viết về cái nhà hàng gần đấy, có ngó qua nhưng buổi sáng không thấy mở cửa, chỉ thấy bán đồ ăn tối mà cũng không rẻ cho lắm. Thế là 2 đứa chuyển mục tiêu sang cái quán cơm ngay đối diện khách sạn là Food Paradise cho mấy bữa sáng ở đó. Đồ ở đây nhiều, có cả cơm tự chọn kiểu bình dân chỉ tầm 5 RM/ bữa là thoải mái. Gần đó cũng có quán trà sữa rất ngon nhé 6RM/ cốc lớn, uống vào mới thấy k khách Feeling Tea nhà mình lắm mà đắt lại gấp rưỡi :D

Đi bộ ra Central Market ngay gần đó ( đối diện với GEO hotel lúc xuống bên MRT), ở đây rất nhiều đồ ăn văt :x, mua sắm thì đủ thể loại hàng hóa nhưng nhiều nhất là mấy đồ lưu niệm.

https://no5.upanh.com/b3.s29.d1/27f5268366714295d780b4420d9f3535_47210815.imgp2495 .jpg

Di dọc theo con sông nằm bên cạnh Central Market vì nghe nói có 1 số tòa nhà đẹp nhưng đẹp thì chưa thấy mà thấy con sông chả khác với sông Tô Lịch nhà mình cho lắm, có chăng là bớt mùi hơn, nhiều chỗ rác cũng lổn nhổn, hic hic...Lần sau đi chọn đường khác đi, đường này vừa vắng vừa bẩn trong khi mấy đường chính thì sạch sẽ, đông vui. Đi dọc bờ sông gần đến bến Jamek có 1 khoảng sân rất rộng và mát, đối diện là cái tòa nhà gì gì ấy khá đẹp, hai đứa bảo nhau trông rõ đẹp mà sao vắng te vậy nhỉ, hùng hổ xông vào tạo dáng được 1 cái ảnh thì bị đuổi ra, chạy ra ngoài nhìn lại cái bảng mới biết đây là trường học của bên đó, yêu cầu quần dài với trùng khăn kín mới được vào trong khi mình quần sóc áo phông, thôi thì lượn cho lành.

https://cA4.upanh.com/upload/0/199/jm_imgp2500.jpg

Loanh quanh khu đấy cũng có rất nhiều chợ bình dân, đặc biệt nhiều cửa hàng vàng, dân bên này có vẻ hay tích vàng thì phải, các quầy đông nghịt, mà 1 dãy xây xan xát cạnh nhau. Một điểm nữa là có rất nhiều quạ, sao mà lắm thế chứ, chúng nó kiếm được mấy cái cây to rồi cứ thế tụ tập gào thét ầm ĩ, náo loạn cả khu.

Khám phá xong trục đường cũng không có gì đặc biệt cho lắm ( bạn nào thik mua đồ giá rẻ có lẽ máu hơn ), trở lại Central market ăn tối vì để ý từ lúc vào là trên tầng 2 có cái food court. Về muộn nên 1 số cửa hàng đã kết thúc, chọn đại 2 món nhìn có vẻ ngon mắt.
https://no3.upanh.com/b6.s27.d1/9e6314a8e111a889ffd6e5b6800532ab_47222313.imgp2515 .jpg
https://no7.upanh.com/b2.s28.d1/737d48a119e269ec5a33795fc9055136_47222327.imgp2516 .jpg

Hậu quả là quả cay, con cá như kiểu bị dìm trong nửa lọ ớt chưng :-s, đùn cho zai ăn, thế là về khách sạn đau bụng và bị tào tháo rượt vài lần, rút kinh nghiệm không nên cố quá thành quá cố.

Ẵn xong mà vẫn chưa thấy cảm giác gì vì có ăn được mấy đâu, thế là xuống bên dưới lượn các quán ăn vặt ôm 1 lô lốc về ăn đêm, ngon mà rẻ, đặc biệt kế món ngô ngọt với mật ong bên này.

Trên đường về gặp 1 đám biểu diễn đường phố, múa may quay cuồng, chẳng hiểu gì nhưng cũng thấy khá thú vị khi cảm nhận được phần nào nét văn hóa xứ người

m3oxinh
17-07-2012, 22:45
Ngày 2: KL Bird Park - National Museum - KL Tower - Bukit Bintang

Sáng 8h30 thức giấc, sang Paradise Food làm 1 bữa no nê rồi thẳng tiến ra bến Pasar Seni để về KUL Sentral. Đến KUL Sentral mở bản đồ ra tìm đường đi Bird Park vì có nghe bác nào nói trên này là có thể đi bộ. Mắt đảo tứ phía tìm các điểm mốc trên bản đồ để định hướng, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng mà cuối cùng lạc vẫn hoàn lạc, chỗ nào cũng thấy đường cao tốc xe pháo phóng ầm ầm ;(. Trời thì nắng chang chang, tìm người hỏi đường cũng chả dễ, mở GPS ra để tra cứu thì nó báo cách Bird Park hơn 3 km. Với khoảng cách ấy thì nản hẳn, ngó nghiêng một lúc rồi hai đứa nhìn nhau nhất chí bắt taxi. Quay lại KUL Sentral tìm được chiếc taxi màu đỏ vàng, bác lái xe da đen nhưng cũng rất dễ tính mà nhiệt tình, đi cũng không đắt lắm ( chả nhớ bao nhiêu nhưng tầm tầm 9,10 RM gì đấy). Lên xe mới thấy may là chọn đi taxi chứ ko cố tìm đường vì làm gì có đường dành cho người đi bộ, có cố đi thì men theo đường ô tô đi nhưng có vẻ không khả quan, ko an toàn mà cũng chẳng có ma nào đi kiểu ý. Trên đường đi qua thấy có cái bảo tàng Niagra hoành tráng, bác ý bảo nên vào xem, đẹp lắm. Ừ thì chốc nữa vào nhưng mục tiêu trước mắt là Bird Park đã.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, giá vé vào cửa cho người lớn là 48RM, mỗi ng được phát cái biểu đồ rồi giấy dán vòng qua tay. Vào khám phá thôi :x

https://no1.upanh.com/b4.s26.d2/fffa559e12565efad61b24fe448e9b29_47302471.imgp2527 .jpg

Ban đầu vốn search trên tripadvisor khuyên nên đi và nhặt được tờ rơi quảng cáo tại sân bây đây là biggest free walk aviary nên cũng máu. Tuy nhiên theo mình thì cái KL Bird Park này không bằng Jurong Bird Park ở Singapore, thứ nhất là không sạch sẽ thơm tho bằng, thứ 2 là nhiều loại chim khá xơ xác, thứ 3 là cách bố trí không gian và tạo cảnh cũng thua xa. Lúc mình đến là gần 11h nhiều chỗ nhân viên cũng đang bắt đầu dọn dẹp, nhưng dù sao cũng có 1 số khung hình và địa điểm khá ấn tượng.

Công viên này được chia làm 04 zones, cứ đi 1 vòng là hết, mình toàn đi ngược lại so với các đoàn đi

https://no7.upanh.com/b5.s27.d2/af81ca34814af5ed0d76fe4bf3415717_47302477.imgp2550 .jpg
https://no3.upanh.com/b3.s28.d3/4aab4b3cdfd6077f0ee15eecb82d82f4_47302493.imgp2567 .jpg
"Đưa nhau vào tổ" ;))

https://no7.upanh.com/b3.s27.d1/e6a32c802342bda7d2b9c8e56232bec1_47302487.imgp2566 .jpg
Hai em này nhìn nhau đắm đuối thế

Zone 4 là khu đẹp, thú vị nhất và cũng là nơi diễn ra show chim, về cơ bản không khác show ở Jurong nhiều nhưng cũng đủ khiển khán giả cười ầm ĩ. Buồn cười nhất là nhiều lúc chim phản chủ, chả chịu làm hoặc dật dờ, hoặc quay lượn hoặc có những động tác rất chi là dị

Gần đó có tạo hình thác nước chảy từ trên xuống khá đẹp, bên dưới cá bơi lội tung tăng từng đàn, lúc trời nắng to còn nhìn thấy cả cầu vồng trên mặt nước
https://no0.upanh.com/b4.s26.d1/b59bd9ce1dc456f842400a67ad706adc_47302500.imgp2580 .jpg

Ấn tượng thêm với đất nước Malaysia là rất nhiều người trùm kín mít, đen từ đầu đến chân để hở mỗi đôi mắt trông cứ như black-widow
https://no5.upanh.com/b1.s27.d1/42664756f86467860701d3e1e1b20dad_47302505.imgp2598 .jpg

Loanh quoanh ở đây tầm hơn 2 tiếng rồi lượn ra ngoài tìm đường về và phát hiện ra 2 cách duy nhất là đi bộ hoặc taxi. Tất nhiên là không dại gì chọn cách 1 khi trời nắng chang chang + trên bản đồ không vẽ lối ra chi tiết, quay ngược lại thì toàn là đường ô tô. Tiến đến quầy taxi counter để đặt taxi đến national museum mà lúc nãy có đi qua vì nghĩ sẽ không bị chém nhưng tá hỏa nhận ra là giá nó gần gấp đôi giá taxi đi lúc nãy ( hơn 20 RM) :|. Thế là tức tốc chạy ra tìm taxi tự đi nhưng cú cái là tất cả đều chỉ về taxi counter, hic hic , bọn nó liên thông với nhau, hic hic... chắc là tính thêm chi phí đỗ xe ở đây chờ khách nên ngậm ngùi quay lại. Thanh toán xong họ đưa cho 1 ông lái taxi ở gần đấy cái phiếu điểm đến rồi bảo mình đợi để đi lấy xe. Chẹp, đành chịu vậy vì cũng chả còn lựa chọn nào khác hơn nữa bụng cũng đang đói cồn cào nên muốn mau mau chong chóng đi để kiếm đồ ăn tiếp sức.