PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hoàng Sơn



solemio
26-10-2009, 05:05
Vì box Châu Á đã có 2 topic về Hoàng Sơn, mình chỉ xin chia sẻ thêm một số kinh nghiệm của mình đi Hoàng Sơn (Huangshan, Anhui, China) nhân chuyến đi đầu mùa thu này.

- Đi và đến Hoàng Sơn: có thể bằng bus hoặc bằng xe lửa. Mình đi bằng xe bus từ Hàng Châu thì thấy khá là đơn giản. Từ bến xe bus phía Tây (Hangzhou West Bus Station) mua vé đi Tunxi, một thị trấn/thành phố nhỏ gần Hoàng Sơn mất khoảng 3 tiếng, 50 tệ. Từ Tunxi bạn mất thêm khoảng 1h30' đi bus đến chân núi Hoàng Sơn. Thông thường mọi người thường ngủ lại phố cổ ởTunxi một đêm và mua vé bus đi Hoàng Sơn sáng hôm sau tại khách sạn.

- Lên núi Hoàng Sơn có thể theo 3 đường: YuPing, Yunggu va Taiping. Ở cả 3 cổng này đều có cable car lên núi. Về đường bộ thì YuPing là đường khó đi nhất vì rất dốc, Yunggu là đường dễ leo nhất và thường được dùng để vác đồ tiếp tế cho các khách sạn trên núi. Các diễn đàn du lịch thường khuyên đi lên bằng đường Yunggu hoặc Taiping, và đi xuống bằng đường YuPing.

Bản thân mình đi lên bằng cable car ở Yunggu đến Bắc Hải (Beihai), từ Beihai đi sang Tây Hải (Xihai), sau đó đi xuống thung lũng Tây Hải (West Sea Canyon) và leo lên lại Thiên Hải (Tianhai) đi qua Quang Minh Đỉnh, Liên Hoa Đỉnh đi đến YuPing cable station, sau đó leo lên Celestial Captial Peak (kg biêt tiếng Hoa/Việt là gì) và từ đó leo xuống chân núi. Tổng thời gian mất là 3 ngày 2 đêm trên núi.

https://www.chinanewtravel.com/up_files/Map-Anhui-huangshan-mountain.jpg

- Một số tuyến đường - điểm dừng đẹp ở Hoàng Sơn:

1/ Beginning to believe Peak: gan Yunggu telpher.

https://farm3.static.flickr.com/2444/4030134127_9c1ea42f39_b.jpg

2/ Bắc Hải (Beihai):

https://farm3.static.flickr.com/2672/4016004003_61f8b48145_o.jpg

3/ thung lũng Tây Hải: bắt đầu từ Paiyunlou và kết thúc ở BaiYunlou, bạn phải leo từ đỉnh núi ở Tây Hải (Xihai) xuống đáy thung lũng và sau đó leo lên lại đỉnh núi ở Thiên Hải (Tianhai). Đường đi khá vất vả và dài, và chỉ có một trạm nghỉ chân bán đồ ăn và thức uống nên có thể nên đem theo một ít đồ ăn phòng hờ đến giờ trưa mà bạn chưa đến trạm dừng. Đoạn này cả phong cảnh và đường đi đều cực đẹp.

https://farm3.static.flickr.com/2682/4016766828_f6a99af236_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2788/4043558356_9f6ca78949_b.jpg

3/ 100 steps on clouds (tiếng Hoa là Bách Bộ Vân xxx - mình không đọc được chữ cuối): đoạn này trên đường đi đến Liên Hoa Đỉnh (Lotus Peak), không khó đi nhưng phong cảnh lại rất đẹp. Mình rất may mắn là được chiêm ngưỡng biển mây ở đoạn đường này... quả là một cảnh tượng tuyệt vời.

4/ Đoạn đường đi lên/xuống Celestial Capital Peak: đây là đoạn đường khó leo nhất trên Hoàng sơn vì cả lên và xuống đều gần như dốc đứng.

https://farm3.static.flickr.com/2540/4037257621_c5b0ff4c99_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2497/4037910464_39a7929d89_b.jpg

- Đi lại trên Hoàng Sơn không quá khó vì mọi nơi đều có bậc thang, nhưng rất nhọc và tốn sức vì bạn phải leo lên leo xuống liên tục... nhiều đoạn có lẽ là khá hãi cho những ai sợ độ cao vì đường đi hẹp và treo chênh vênh trên vách đá cao hàng trăm mét. Điều quan trọng nhất không phải là đường khó đi hay nguy hiểm, mà là có đủ sức khỏe để đi leo lên rồi leo xuống, leo xuống rồi lại leo lên hay không. Tốt nhất là chỉ cần đem những gì tối cần thiết để không phải mất sức vác nặng suốt 2 -3 ngày trời. Mình hối hận nhất là đem theo 1 cái áo lông dày, 4 cái ống kính, tripod và một cuốn sách... cuối cùng không dùng mấy và gần như không đi nổi chặng xuống núi, dù đoạn này đi xuống và không dốc lắm.

- Khách sạn trên núi khá là nhiều nên có lẽ không cần book trước nếu bạn chưa chắc về lịch trình/ đường đi và vị trí khách sạn trên núi của mình, giá cho dorm bed là khoảng 100-200 tệ một đêm, giá phòng private khoảng trên dưới 100 usd. Đồ ăn trên núi khá mắc, khoảng 80 tệ/người/bữa, trừ phi là bạn đi theo tour chắc rẻ hơn.

- Mình thấy hầu hết các tour du lịch đều bỏ qua các chặng đường khó của Hoàng Sơn, vì vậy tốt nhất là bạn tự đi vì nếu có bản đồ thì gần như không thể lạc.

- Một điểm khác cần chú ý là: mùa thu, mùa đông ở Hoàng Sơn trời tối rất sớm, 6-7h tối là gần như không còn thấy gì. Tốt nhất là bạn đem theo một cây đèn pin, phòng hờ trời tối vẫn chưa về đến khách sạn hoặc không xuống núi kịp. Bản thân mình lúc leo xuống bị đuối sức, phải đi chậm và khoảng 2h tiếng cuối thì phải một mình cầm đèn pin dò đường trong bóng tối... cũng không đến nỗi hãi hùng lắm, miễn là đừng để mình đến nỗi kiệt sức không đi được hoặc té ngã mới là tệ nhất.

solemio
26-10-2009, 05:14
- Một số hình ảnh khác về Hoàng Sơn:

Rừng tùng trong mây:

https://farm3.static.flickr.com/2433/4016002045_14d31d99d5_o.jpg

Lá vàng
https://farm3.static.flickr.com/2434/4043125341_6413648ab3_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2649/4030065183_c457f3bb82_b.jpg

Lá đỏ:
https://farm3.static.flickr.com/2721/4043055673_57b3df2a55_b.jpg

Mây và núi:
https://farm3.static.flickr.com/2509/4030138809_d7a5974b20_b.jpg

Vách đá
https://farm3.static.flickr.com/2648/4037875126_b40d058037_b.jpg


P.S: Hoàng Sơn ngoài đời thật còn đẹp hơn gấp bao nhiều lần trong những ảnh này...cho nên nếu ai nói nếu đi Hoàng Sơn thì không cần đến Ngũ Nhạc nữa chắc là đúng, một phần vì thật sự Hoàng Sơn rất đẹp, một phần là đi Hoàng Sơn xong bạn sẽ không còn sức để muốn đi bất cứ núi nào khác nữa. :))

Chitto
26-10-2009, 09:42
Vì box Châu Á đã có 2 topic về Hoàng Sơn, mình chỉ xin chia sẻ thêm một số kinh nghiệm của mình đi Hoàng Sơn (Huangshan, Anhui, China) nhân chuyến đi đầu mùa thu này.

Kể cả là có 2 topic về Hoàng Sơn rồi, thì chia sẻ của bạn cũng luôn luôn được chào đón.

Hãy tiếp tục kể cho mọi người về chuyến đi của bạn nhá, cả cảm giác, cảm xúc, cảm nghĩ,..., của bạn về nơi này, về chuyến đi, về con người, về thiên nhiên...

Tôi chưa được đến, nên rất mong đọc bài của bạn.

Nếp
26-10-2009, 09:52
Tuyệt vời bác ơi. Bác đi là tháng mấy đó ạ? Ngày 8/11 thì trên đó lạnh không bác? Có nên đem áo lông vịt lên không ạ? Quần áo, giày thế nào cho khỏi trơn? Tối về em úp đế đôi giày lên coi có ổn không, em sợ nhất giày trơn.
Nếu không mang giày đế bám nhưng là giày mùa hè và mang tất/vớ len dày thì có ổn không? Cảm ơn bác nhiều

kemtuoi
26-10-2009, 11:16
Bạn Solemio ơi, bạn chia sẻ thêm về Hoàng Sơn đi. Tuần sau bọn tớ lên đường rồi.
Tnk bạn trước nhé.

solemio
26-10-2009, 15:29
@ bác Nếp: em đi Hoàng Sơn từ ngày 10 - 12 tháng 10 vừa rồi ạ. Ban ngày thời tiết mát mẻ, chỉ cần mặc áo khoác tay dài và quàng khăn ấm là đủ rồi, tại đi nhiều sẽ nóng lên ấy mà. chỉ có buổi sáng sớm và chiều muộn sau 6-7 h thì rất rất lạnh, nhưng mà giờ đó cũng tối om không đi chơi bời gì ở ngoài được, chỉ có ăn uống rồi trùm chăn tán phét, xem ảnh và ngủ thôi. Em có biết áo lông vịt là gì đâu...khi đi em mang theo một cái áo bông to, cổ tay và mũ có viền lông dày...kg biết là lông con gì, nói chung chỉ hiệu quả khi ra ngoài ăn tối và lúc đi ăn sáng...Bác đi muộn hơn em thì nên mang theo áo ấm, nhưng mà nên chọn cái nào gọn nhẹ và đủ ấm, không thấm nước càng tốt, không nên mang đồ kềnh càng. Giày thì em mang giày đi bộ bình thường giống như đôi này ạ:
https://image.ec21.com/image/shoestobags/oimg_GC03629873_CA03649678/Brand_New_Kappa_Shoes_Hot_Sell_Kappa_Sportwear.jpg
Nếu bác đi mùa thu thì chắc đường không khó đi như mùa đông đâu, mấy hôm em ở trên núi cũng gặp mưa nhỏ, nhưng mà đi lại vẫn ngon lành. Àh nên đem theo một cái áo mưa tiện lợi lên núi, vì cũng hay có mưa...tuyệt đối không mang ô/dù.
Tất vớ len dày thì tất nhiên là cần rồi, còn phải có thêm găng tay nữa, thứ nhất vì lạnh, thứ hai là nhiều đoạn phải bám vào lan can đá hoặc dây thừng để đi nên cần bảo vệ tay.

@kemtuoi: tuần sau bạn lên đường chắc là Hoàng Sơn đẹp hơn lúc mình đi nhiều lắm vì nửa cuối thu có nhiều màu sắc hơn. Bạn cần thông tin gì thì cho mình biết cụ thể nhé, ở đây mình viết là khá chi tiết rồi.

Tặng các bác thêm tấm ảnh biển mây:

https://farm4.static.flickr.com/3226/4044785088_3ec94d499e_b.jpg

Nếp
26-10-2009, 16:11
Cảm ơn solemio. Mình sợ lúc mình đi có thể sẽ có băng giá nên đường trơn. Đi giày không bám trên cái dốc kia ngã lộn cổ thì toi :D. Thêm nữa là mang nhiều áo thì nặng không leo nổi, chỉ cần đủ ấm thôi. Lúc solemio đi nhiệt độ là bao nhiêu?

Nhóm bạn đi bao nhiêu người, bạn có đặt phòng trước không? Tháng 10 là mùa cao điểm, không đặt trước có phòng không? Bạn có đi tỉnh nào xung quanh đó như Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải, Wuyuan thì share với bọn mình nha, hoặc định làm gì đi đâu mà chưa đi cũng bảo luôn. Daxie :D

@Tân nương: đã mò vào đây rồi á :)

solemio
26-10-2009, 16:11
@ Chitto: mình đang hồi tưởng lại tất cả các thứ cảm của mình đây bạn ạ, từ từ sẽ tuôn trào ra hết! :-)

solemio
26-10-2009, 16:58
@ Nếp: mình đi Huangshan 3 ngày, sau đó đi Hồng Thôn (hongcun), Thượng Hải, Tô, Hàng mới rồi. Sau đó vừa book vé đi CTC xong thì phải hủy vì công ty có việc, Sếp bắt về nước liền, thành ra phải bỏ mùa thu CTC với Bắc Kinh năm nay...hic

Đợt mình đi Hoàng Sơn có thêm đứa bạn đi cùng 2 hôm đầu,đến hôm thứ 3 bạn ấy phải về Thượng Hải đi làm nên mình đi một mình... không biết nói một chữ tiếng Trung nào nên mấy ngày đầu cũng khốn khổ lắm, đi đâu cũng cứ Excuse me! Could you please... mà đố có ai hiểu. Kinh nghiệm của mình là nếu bạn không biết tiếng Trung thì ít nhất phải viết sẵn cái tên tiếng Trung của địa điểm mình đi đến ra giấy trước, nếu muốn hỏi đường thì chìa cái tờ giấy đó ra cho người ta đọc. Mình toàn đọc hướng dẫn bằng tiếng Anh và tất cả địa điểm người ta đều dịch sang tiếng Anh nên đến lúc tìm đường rất khó vì chả ai biết tiếng Anh cả, mà ngay cả người rành tiếng Anh nhiều khi cũng chịu không dịch được nhiều cái tên từ tiếng Anh sang tiếng Trung để biết đó là nơi nào... vd như: Celestial capital peak, Humble Administrator Garden, Jade Garden...

Nhiệt độ ban ngày đợt đó khoảng 10-12 độ gì đó, ban ngày thì rất dễ chịu, nhất là thời gian ở Hàng Châu với Thượng Hải có nắng ấm, chạy xe đạp nhong nhong ngoài phố trên cả tuyệt vời ấy... ban đêm trên núi không biết bao nhiêu độ nhưng cực kỳ lạnh, không có đồ ấm đi ra ngoài không chịu nổi.

Chuyện giày vớ thì khỏi phải nói rồi, đi chơi dài ngày thì giày càng tốt càng khỏe. Cẩn thận vẫn hơn. Mình đi TQ lần này là đầu tiên nên không advise được vụ thời tiết.

Mình đi hoàn toàn ngẫu hứng, thích thì ở thêm, không thích thì đi, không book trước khách sạn gì cả. Ở Hoàng Sơn nếu bạn muốn book trước khách sạn thì phải quyết định trước tuyến đường đi như thế nào, nắm chính xác vị trí khách sạn ở đâu, vì các khách sạn nằm trên những đỉnh núi khác nhau, đi cả ngày mới tới. Mình đi đợt vừa rồi thấy ks vắng khách lắm nên không khó khăn gì trong chuyện tìm phòng cả.
Nếu bạn đi theo lịch trình của mình thì có thể book ở những ks mình đã ở. vd:
- ngày đầu mình đi từ Yunggu, đi qua đến Bắc Hải (ở đây có ks Beihai với Shilin) , rồi đến Tây Hải (ks Xihai), đến cuối ngày là vừa đến ks Paiyunlou nên ngủ ở đó luôn. nếu book trước ở Bắc Hải hay Tây Hải thì cuối ngày phải đi lui lại để về ks. (nói thêm là Paiyunlou này mới, rất đẹp và sạch sẽ. phòng tắm của từng dorm sáng trưng đẹp còn hơn ở ks tunxi, dorm bed chỉ có 100 tệ/ đêm thôi)
- ngày 2 đi xuống thung lũng Tây hải và đi lên ở Thiên Hải (chỗ này có 3-4 khách sạn: Tienhai, Baiyunlou....), vừa đi lên là cuối ngày, lại gặp ngay BaiYunlou đầu tiên nên bọn mình nghỉ tại đây luôn, chỗ này ở cũng tạm tạm nhưng cũng rẻ - 100 tệ , nếu còn sức và trời còn sáng thì đi tiếp vài trăm mét là có thêm mấy ks khác có thể tốt hơn.

Nếu bạn đi dài ngày và có sự linh động nhất định nào đó trong lịch trình thì có thể xem dự báo thời tiết trước cho Huangshan, để dành ngày nào có thời tiết đẹp để lên núi.

Hongcun, Suzhou, Hangzhou, Shanghai từ từ mình sẽ tóm tắt lại chia sẻ với mọi người luôn.

Mà Wuyuan là chỗ nào vậy ạ?

tu ấn
26-10-2009, 21:37
Hoan hô và chúc mừng bạn Solemio ( tên cũng hay ghê ) có chuyến đi lý thú quá, đã xem sơ vài chuyến các bạn khác đã đến và kể về Hòang Sơn nhưng hôm nay xem ảnh chuyến đi của bạn và nghe chi tiết mới thấy rõ cũng nhiều khó khăn và nguy hiểm khi leo thang vượt núi để khám phá Hoàng Sơn ( thấy cái núi có bậc thang cao mà dựng đứng khiếp quá ) - người sợ độ cao hoặc có tuổi chắc không thể nào đến được quá...
Mình khoảng trên 50 tuổi, cũng thích đến Hoàng Sơn mà thấy ảnh toàn qua những núi này lại đến núi khác cao vòi vọi nên hơi lo!!! không biết có cáp treo hoặc cách nào khác qua núi bớt vài đoạn để lại sức...mong được bạn Solemio kể thêm chi tiết mỗi chặng nghỉ chân và tư vấn giúp. Cảm ơn bạn đã chia sẻ và chúc ban luôn vui với những hành trình mới.

Trường
26-10-2009, 23:09
Hoan hô và chúc mừng bạn Solemio ( tên cũng hay ghê ) có chuyến đi lý thú quá, đã xem sơ vài chuyến các bạn khác đã đến và kể về Hòang Sơn nhưng hôm nay xem ảnh chuyến đi của bạn và nghe chi tiết mới thấy rõ cũng nhiều khó khăn và nguy hiểm khi leo thang vượt núi để khám phá Hoàng Sơn ( thấy cái núi có bậc thang cao mà dựng đứng khiếp quá ) - người sợ độ cao hoặc có tuổi chắc không thể nào đến được quá...
Mình khoảng trên 50 tuổi, cũng thích đến Hoàng Sơn mà thấy ảnh toàn qua những núi này lại đến núi khác cao vòi vọi nên hơi lo!!! không biết có cáp treo hoặc cách nào khác qua núi bớt vài đoạn để lại sức...mong được bạn Solemio kể thêm chi tiết mỗi chặng nghỉ chân và tư vấn giúp. Cảm ơn bạn đã chia sẻ và chúc ban luôn vui với những hành trình mới.
Nếu Hoàng Sơn mà có cáp treo thì tôi thề là sẽ mang BỘC PHÁ đến để phá tan cái cáp treo đó!

Nếp
26-10-2009, 23:12
Wuyuan là một làng cổ cách Tunxi khoảng 4h đi xe http://wikitravel.org/en/Wuyuan

Lịch trình của bọn mình định là thế này. Solemio xem có comment gì giùm tụi mình nhé. Kinh nghiệm nóng hổi mà :D

D1: Arrive Hangzhou at 1.10pm - stay 1 night at Hangzhou
D2: 12.00 am leave Hangzhou to Tunxi - rent a minivan go to Wuyuan - stay 1 night at Wuyuan
D3: 3.00pm Leave Wuyuan to Tangkou by rented car - stay 1 night at Hot spring area
D4: Huangshan - up
D5: Huangshan - down - 5.00pm Leave Huangshan to Tunxi , get the night train from Tunxi to Shanghai at 10.11 pm
D6: 10.57am arrive Shanghai - stay 1 night
D7: Leave Shanghai to Zhouzhuang - 2.00pm leave zhouzhuang to Hangzhou - stay 1 night in Hangzhou
D8: 11.30am Leave Hangzhou to airport - take the Flight at 2.10pm

Đọc trên các travel guide về Huangshan thì mùa đông hay có băng giá làm các bậc thang trơn truợt. Mình đâm ra lo lắng vụ giày dép, hơn nữa đầu gối mới bị chấn thương vừa đỡ. Các chuyên gia phán giúp là giày này ổn không giùm Nếp nhé

Đôi này cổ cao, có lót nỉ ấm, no brand nhưng nhìn chắc chắn, không ghi chống nước gì cả

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102629844njq2njflm25461436_1.jpeg

Đôi này cổ thấp, chống nước nhưng không phải là giày mùa đông, Timberland

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102629844mti0nmfinw4322076.jpeg

solemio
27-10-2009, 00:19
@ Tu ấn: Hoàng Sơn em không nghĩ là quá khó đi đâu chị ạ, tại từ chân núi lên đỉnh đều là bậc thang có lan can cả mà, mình sợ độ cao là chính nên có tâm lý là nó nguy hiểm, nhưng thực ra không đến nổi nào đâu ạ. Cái đáng lo nhất là sức bền của mình thôi... nếu chị đi dưỡng sức tốt, không mang vác nặng thì đi từ từ cũng tới nơi. Em gặp trên núi rất nhiều cặp vợ chồng già đi chơi đấy chứ, bọn em leo núi còn thở phì phò không ra hơi, thế mà nhiều ông bà đi dắt nhau đi có vẻ rất là tiêu dao ấy. Cho nên phải nói cái chính là sức khỏe và luyện tập thể dục thường xuyên, chứ không hẳn chỉ là tuổi tác đâu ạ.
Về cơ bản là đường đi Hoàng Sơn có thể chia làm 3 chặng, chị có thể xem trên bản đồ để dễ hình dung:
- chặng 1: đi bộ hoặc thang máy Yunggu lên điểm số 1 trên bản đồ. Từ điểm số 1 đi sang phải đến chỗ Beginning to believe sau đó đi ngược lại đến Bắc Hải, rồi sang Tây Hải (số 2). Chặng này mất hơn nửa ngày đến 1 ngày nhưng dễ đi.
- Chặng 2: Đi xuống thung lũng Tây Hải và leo lên lại ở Thiên Hải, chặng này dài khoảng 18 km và đi mất hơn nửa ngày đến 1 ngày và tốn sức nhiều hơn chặng 1 nhiều. (đi từ số 2 -3 -4 -5 )
- Chặng 3: đi từ số 5 -6-8-7 rồi leo xuống mất thêm 1 ngày nữa. chặng 2 này có thể tiết kiệm sức bằng cách leo lên số 7 , quay ngược lại đường cũ về Yuping Telpher và xuống bằng cable car, hoặc là bỏ luôn số 7 nếu không đủ sức khỏe hay thời gian. Chặng này rất dễ nếu bỏ số 7, và sẽ là khó nhất nếu leo lên số 7 và leo bộ xuống chân núi.

Thông thường Hoàng Sơn mọi người nếu muốn nhanh và không mệt thì sẽ đi trong vòng 2 ngày, ngày 1 đi chặng 1, ngày 2 đi từ số 2 thẳng sang số 5 và đi tiếp chặng 3 mất thêm một ngày. Cách này là nhanh và khỏe nhất nhưng chắc chắn sẽ bỏ sót 1 chỗ rất đáng đi là: Thung lũng tây hải (từ số 2-5 trên bản đồ) và rất có thể cả Celestial Capital Peak (số 7 trên bản đồ), trừ phi là có sức khỏe cực tốt và tập trung leo nhanh, không phí thời gian ngắm cảnh, nghỉ mệt và chụp ảnh.
Nếu đi 3 ngày thì có thể bao gồm luôn được 3 chặng trên, tuy nhiên nếu cảm thấy đuối sức vào ngày cuối thì nên bỏ phần Celestial Capital Peak (số 7) vì chặng này leo khó nhất mà không có nhiều cảnh đẹp bằng West Sea Canyon.
Cả 2 phương án 2 hay 3 ngày đều có thể tiết kiệm sức bằng cách lên xuống đỉnh núi bằng cable car ạ.

Tóm lại em vẫn nghĩ là nếu mình muốn đi thì nhất định sẽ đi được, nếu không khỏe bằng người khác thì mình có thể đi từ từ, kéo dài thời gian trên núi thành 3-4 ngày cũng có cái hay của nó, vì mình có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hơn, chứ không cắm đầu cắm cổ leo để đến đích trước trời tối. Đặc biệt là nếu bạn nào đi theo kiểu du lịch để chụp ảnh thì càng cần có nhiều thời gian hơn.

solemio
27-10-2009, 00:23
Nếu Hoàng Sơn mà có cáp treo thì tôi thề là sẽ mang BỘC PHÁ đến để phá tan cái cáp treo đó!

Ôi đừng, bạn mà phá tan cái cáp treo ấy là khối người khóc ròng đấy! :-)

solemio
27-10-2009, 01:00
Wuyuan là một làng cổ cách Tunxi khoảng 4h đi xe http://wikitravel.org/en/Wuyuan

Lịch trình của bọn mình định là thế này. Solemio xem có comment gì giùm tụi mình nhé. Kinh nghiệm nóng hổi mà :D

Mình có vài ý kiến như thế này nhé, bạn bay đến Hangzhou lúc 1h:10, làm thủ tục nhập cảnh, đổi tiền và lên xe bus về đến thành phố Hàng Châu nhanh nhất là 3h - 3h30(vì sân bay Tiêu Sơn cách thành phố Hàng Châu khoảng 45p - 1h xe bus). Nếu bạn định ở lại tối ở hàng châu thì còn phải đi đến khách sạn check -in nữa thì nhanh nhất cũng 4h bạn mới bắt đầu free được, mà 4 h chiều cho đến 12 h trưa hôm sau là không đủ để đi chơi ở Hàng Châu (nên chú ý là 6h chiều là trời tối mù rồi bạn ạ, hoạt động ban đêm cũng hạn chế ở vài khu phố đi bộ mua sắm hoặc xem show thôi)

Mặt khác, theo link về Wuyuan thì đây là hub cho nhiều làng nhỏ lại cách Tunxi đến 4h, vậy thì thời gian bạn dự kiến cho Wuyuan cũng chỉ có từ 8h tối đến 3pm hôm sau (từ Hangzhou đến Tunxi mất khoảng 3 tiếng), cũng không chắc là đủ để đi chơi cho thoải mái.

Theo ý mình là bạn đến sân bay Tiêu Sơn ở Hàng Châu xong thì đi bus vào thành phố, từ đó mua vé bus đi tiếp đến Tunxi thì sẽ đến Tunxi vào khoảng 7-8 h tối, ngủ đêm tại Tunxi để tiết kiệm thời gian cho Wuyuan. Nói chung quan điểm của mình là dành nhiều thời gian để đi một nơi cho kỹ và relax, hơn là chia thời gian đi nhiều nơi cho đủ. Tâm lý của mình thường thích đi nhiều nhưng mà nếu vội vàng quá thì thứ nhất là thân xác mệt mỏi, thứ 2 là không có thời gian nghỉ ngơi để chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Một là bạn dành hết thời gian ở hàng châu (theo mình nghĩ là rất đáng đi) hoặc là hết thời gian ở Wuyuang.

Thời gian bạn dành cho Hoàng Sơn 2 ngày là hơi ngắn đối với mình vì gần như chắc chắn với 2 ngày bạn không đi được West Sea Canyon, nhưng mà cái này cũng tùy sở thích của mỗi người... Vụ xuống núi lúc 5h rồi đi Tunxi nếu bạn đi bằng xe thuê / taxi thì ok, nếu đi bằng bus thì phải kiểm tra kỹ với ks là chuyến cuối từ Huangshan về Tunxi là mấy giờ để xuống núi cho kịp. Nếu xuống núi sớm hơn và về đến Tunxi trước 5:30 bạn có thể mua vé xe bus đi Thượng hải khoảng 132-140 tệ, đến Thượng Hải lúc 11h đêm, sẽ tiết kiệm được một buổi sáng đi chơi ở Thượng Hải.

Vụ giày thì mình không có ý kiến gì nhiều, quan trọng là giày nào đi êm chân hơn, còn cổ thấp cổ cao thì có thể bù vào bằng vớ ấm... hơn nữa bạn sẽ phải đi bộ rất nhiều nên không phải lo vụ lạnh chân bằng vụ đau chân đâu.

Ah, còn thêm một ý kiến riêng nữa là nếu bạn có thời gian thì rất nên đi Hồng Thôn (hongcun) và Xidi, khá gần Huangshan và Tunxi, và có kiến trúc cổ độc đáo và được bảo tồn tốt. (2 cái này đều đã là di sản văn hóa thế giới được Unesco công nhận rồi :-))

Tặng bạn 2 cái ảnh Hongcun:
https://farm3.static.flickr.com/2545/4027168364_a52aa1d595_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2421/4027139740_0ec4088907_b.jpg

Nếp
27-10-2009, 09:20
Đúng là bọn mình muốn cả Hàng Châu lẫn Vũ Nguyên nên hơi chạy sô tí. Hơn nữa bay về cũng từ Hàng Châu nên còn một tối và sáng nữa nên chắc Hàng Châu như vậy là đủ. Hongcun cũng có trong lịch trình tụi mình rồi. Ngủ 1 đêm trên tàu để cho nó tốn ít bác Mao một tí đấy, vì phòng ở Shanghai đắt và đến lúc 11pm thì cũng mệt phờ rồi. Mình chỉ lo việc ở Huangshan 2 ngày là quá ít, sợ lỡ có ai đuối thì bể sô.

Solemio giúp mình với lịch trình như vậy thì trên Hoàng Sơn đi tuyến như thế nào là thích hợp nhất, và ở KS nào trên đó luôn. Hiện tụi mình đang tính ở Baiyun. Cảm ơn nhiều

Phòng các nơi tụi mình đã đặt qua email đủ cả, vì tụi mình đi nhóm trên 10 người. Phòng trên Hoàng Sơn thì phải trả tiền trước. Tụi mình đi sẽ là để chụp ảnh

likemoon
27-10-2009, 09:59
Hình Hoàng Sơn mùa thu của bạn Solemio đẹp quá, hy vọng chúng tớ cũng sẽ gặp cảnh này, bạn viết tiếp travel tips của Tô - Hàng - Thượng Hải nữa đi nhé. Thanks

solemio
27-10-2009, 10:55
Đúng là bọn mình muốn cả Hàng Châu lẫn Vũ Nguyên nên hơi chạy sô tí. Hơn nữa bay về cũng từ Hàng Châu nên còn một tối và sáng nữa nên chắc Hàng Châu như vậy là đủ. Hongcun cũng có trong lịch trình tụi mình rồi. Ngủ 1 đêm trên tàu để cho nó tốn ít bác Mao một tí đấy, vì phòng ở Shanghai đắt và đến lúc 11pm thì cũng mệt phờ rồi. Mình chỉ lo việc ở Huangshan 2 ngày là quá ít, sợ lỡ có ai đuối thì bể sô.

Solemio giúp mình với lịch trình như vậy thì trên Hoàng Sơn đi tuyến như thế nào là thích hợp nhất, và ở KS nào trên đó luôn. Hiện tụi mình đang tính ở Baiyun. Cảm ơn nhiều

Phòng các nơi tụi mình đã đặt qua email đủ cả, vì tụi mình đi nhóm trên 10 người. Phòng trên Hoàng Sơn thì phải trả tiền trước. Tụi mình đi sẽ là để chụp ảnh

Nghe mọi người tính chuyện đi chơi lại thích đi nữa quá, nhưng mà mình năm nay coi như là hụt mất mùa thu rồi...hic...

:-) 2 ngày ở Hoàng Sơn thì chưa quá mệt đâu Nếp à, với lại nếu bạn không phải leo phần West Sea Canyon và Celestial capital Peak thì nhẹ nhàng mà, vì tất cả những bậc thang treo trên vách núi hay đường đi dốc đứng đều thuộc 2 chặng này. Nhưng mà nếu mà đi để chụp ảnh thì 2 ngày ở Hoàng Sơn e không đủ ghiền vì cảnh rất rất đẹp và hùng vỹ. Mình đi 3 ngày, chụp 8G ảnh mà vẫn còn cảm thấy không đủ, mà đó là chỉ chụp phong cảnh thôi đấy. Hoàng Sơn nếu có thời gian nhiều dùng telemacro chụp chim thì sẽ cực đẹp, hay chụp macro ở đây cũng vô vàn chủ đề, đó là chưa nói nếu bạn có mẫu thì chụp model ở đây cả mấy ngày cũng không chán đâu. Ks nếu đi theo lịch trình 2 ngày nên ở PaiYunlou ở cuối Tây Hải (Baiyunlou là ở Thiênhải) vì ở PaiYunlou có chỗ xem mặt trời lên đẹp, là lối vào West Sea Canyon nên nếu không có thời gian đi hết West Sea Canyon thì có thể bỏ thêm khoảng 1-2 tiếng đi theo đường đó một chút rồi quay lại. (Nếu ở BaiYun thì nên make sure là đến được ks trước khi trời tối.)Sáng hôm sau thì đi thẳng từ Tây Hải sang Thiên Hải bằng đường ngắn ngang qua Phi Lai Thạch (cái này là hòn đá Giả Bảo Ngọc trong Hồng lâu mộng đấy) (đoạn này nghe nói cũng mất 2-3 tiếng, mình kg đi nên kg chắc lắm), sau đó từ Thiên Hải đi đến Yuping Telpher, thăm cây Tùng nghênh khách (mất thêm 3-4 tiếng nữa), sau đó nhanh nhất là xuống núi bằng Yuping cable car. Mình rất ủng hộ đi cable car xuống vì đoạn này rất dốc, đi cable car nghe bạn mình nói là có cảm giác khá hay, mình leo bộ thì thấy rất mệt mà phong cảnh không thay đổi mấy (tại đi thẳng từ trên vách núi xuống mà) Leo bộ xuống không qua Celestial Capital Peak nghe người bán hàng ở đó nói mất tầm 2 tiếng, leo lên Celestial Capital Peak và leo xuống chân núi thì mất tầm 4 tiếng nếu không mệt, nếu đuối sức như mình lần đó thì it takes forever. :-) Thời gian ở đây là ước lượng cho con gái sức khỏe kém, hầu như không bao giờ tập thể dục như mình và vác 3 -4 kg đồ lỉnh kỉnh khi leo núi như mình. Btw, bạn nào mê chụp ảnh thì cũng hạn chế đừng mang đồ nghề nhiều quá nhé, mình vác 1 máy ảnh 4 ống kính, 1 tripod và đã rất nhiều lúc trên đường đi ước ao là mình vứt đi bớt một vài thứ vì tưởng chừng như không đi nổi.

- Bạn định đi Hongcun lúc nào vậy? nếu đi kèm với Wuyuan thì hơi bị siêu tốc :-)

- Nếu bạn ở Hàng Châu một buổi tối và buổi sáng đầu tiên thì buổi tối có thể đi xem Tống show, (có một cái show West Lake Impression trên Tây Hồ được quảng cáo là do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, nhưng mà giá vé cao lắm, thấp nhất 200-300 tệ/người mà cũng chưa biết chất lượng có như quảng cáo không), đi mua sắm linh tinh ở các phố đi bộ, silk street, buổi sáng đi xe đạp qua Tô Đê , Bạch Đê, mua vé tàu lên thăm đảo trên hồ, thăm vườn của Lý Vệ (đẹp, nên xem), tháp Lôi Phong, có thời gian thì vào miếu Nhạc Phi (nói trước là không có cái gì coi trong đó cả ngoài tượng và mộ Nhạc Phi)...đi xe đạp thôi, đi bộ e không đủ thời gian... mình đi bộ hết 2/3 Tây Hồ là mất từ 10 am đến 4-5 pm đó, mà đó là đi liên tục chỉ nghỉ ăn trưa 30p.

- Btw, Thượng Hải bây giờ có lẽ không đi được The Bund để nhìn sang phố Đông đâu vì phía đấy đang xây dựng chuản bị cho ShangHai Intl Expo sang năm. Bạn kiểm tra lại thử xem nhé... lúc mình đi thì chỉ có thể sang Phố Đông ngắm về phía phố Tây thôi.

Nếp
27-10-2009, 14:17
Cảm ơn Solemio. Bạn có giữ email hay điện thoại liên lạc của mấy KS trên Hoàng Sơn không? Nếu có cho mình nhé

solemio
27-10-2009, 23:35
Mình có link này list ra gần đủ khách sạn trên đỉnh Huangshan nè:

http://www.uhuangshan.com/english/hotel.htm

7 cái đầu tiên đều là ở trên đỉnh núi hết.

Mặc dù trong web có thể không có giá dorm nhưng mấy chỗ trên đỉnh đều có dorm hết, họ còn cho thuê lều để cắm trại ngoài trời nữa kia. Ah mà cái web này hình như cho book mà không bắt trả tiền trước thì phải.

Có điều book trước thì có thể mắc hơn một tí vì khó mặc cả. Ví dụ như cái Baiyunlou vào thời điểm mình đi (10- 12 Oct) giá trên mạng là 160, nhưng bọn mình đến thì họ bảo 100 ngay khi mình chưa mặc cả gì vì lúc đó phòng vắng tanh à.

Bạn thử gọi điện book nhưng không deposit hay trả trước bằng thẻ thử xem. Còn nếu không được thì nhờ khách sạn ở Tunxi book giùm thử, khách sạn cho khách du lịch ở khu phố cổ Tunxi rất là helpful, mình toàn gọi điện nhờ tiếp tân book hộ vé xe bus, xem giờ tàu, phiên dịch giùm qua điện thoại, hỏi giùm giá cước taxi đi từ A-B :-) (sau khi mình đã check-out nhé) ...chưa thử nhờ họ book phòng nhưng biết đâu đấy họ giúp được.


Một số số đt mình search được:

Huangshan Paiyunlou Hotel
Hotel Add: Xihai (West Sea) Scenic Spot, Tunxi, Huangshan
Post Code: 245800
Hotel Tel: 86-559-5581558
----------------
Xihai Hotel
Hotel Add: Xihai (West Sea) Scenic Spot, Tunxi, Huangshan
Post Code: 242709
Hotel Tel: 86-559-5588888

---------------
Shilin Hotel:
Hotel Add: Beihai Scenic Area, Huangshan
Post Code: 242709
Hotel Tel: 86-559-5584040

------

Nhưng chỗ khác bạn thử google xem sao.

Nếp
28-10-2009, 10:23
Cảm ơn solemio. Mình có search rồi, nhưng gọi số điện thoại khách sạn search trên mấy cái chỗ book phòng toàn là của dịch vụ đặt phòng thôi :). Nhất là mấy số đẹp đẹp đuôi 888 ấy.

solemio
28-10-2009, 12:30
:-) thế này thì mình bó tay rồi, tốt nhất là Nếp nhờ ks ở Tunxi đi, họ thường có bán vé bus đi Huangshan, vé tham quan Huangshan, vé đi cable car ... thì chắc có thể book phòng hay cho mình số điện thoại để book phòng thôi. Giá chưa chắc đắt hơn đâu. Mình book vé bus đi Shanghai qua ks mất 132 tệ, trong khi đó giá mua tại bến xe là 140 đấy.

tu ấn
28-10-2009, 13:24
"..nhưng thực ra không đến nổi nào đâu ạ. Cái đáng lo nhất là sức bền của mình thôi... nếu chị đi dưỡng sức tốt, không mang vác nặng thì đi từ từ cũng tới nơi. Em gặp trên núi rất nhiều cặp vợ chồng già đi chơi đấy chứ, bọn em leo núi còn thở phì phò không ra hơi, thế mà nhiều ông bà đi dắt nhau đi có vẻ rất là tiêu dao ấy. Cho nên phải nói cái chính là sức khỏe và luyện tập thể dục thường xuyên, chứ không hẳn chỉ là tuổi tác đâu ạ..."
Nghe thế thật nhẹ cả người, sẽ phải cố luyện tập sức khỏe cho chuyến Hoàng Sơn này đây. Cảm ơn bạn Solemio nhé. Mong được bạn cho xem thêm hình ảnh núi non Hoàng Sơn. bải viết có rất nhiều thông tin hữu ích và những ảnh đẹp này đã giúp mình chuẩn bị tinh thần an tâm trước chuyến đi.

Chitto
28-10-2009, 13:35
Tôi rất mong bạn Solemio hãy tiếp tục chia sẻ cảm xúc, bài viết với những bức ảnh về Hoàng Sơn.

Mấy ngày hôm nay tôi muốn xem phong cảnh Hoàng Sơn thế nào, nhưng nói thật là tôi hơi thất vọng khi topic đang từ chia sẻ cảm xúc, cảnh đẹp, câu chuyện... đã biến thành topic hỏi đáp (như nhan nhản topic trong box).

Đành rằng ai cũng muốn có ngay được điều mình muốn, nhưng các bạn có thể chịu khó chờ bạn Solemio chia sẻ dần dần được không? Đọc topic ngoại trừ trang đầu, còn lại toàn hỏi han, mất cả sự liền lạc và ý nghĩa một topic hay đi.

Tự nhiên hỏng cả...

Nếp
28-10-2009, 22:40
Vâng, xin lỗi bác Chitto và các bác khác vì muốn xem phong cảnh mà phải lướt qua những bài hỏi đáp. Mình định xóa nhưng mà không xóa được nữa. Nhờ bác Chitto xóa hộ mấy bài hỏi của mình. Còn những thông tin mà bạn solemio trả lời chắc cũng có ích cho những người khác sau này thì nên để chứ nhỉ.

Mong bạn Solemio tiếp tục chia sẻ cảm xúc và hình ảnh. Thông tin có gì mình sẽ hỏi riêng.

007
29-10-2009, 09:11
Tiếp đi bác Sulemio... Đang hóng hớt đợi bài của bác đây...

solemio
30-10-2009, 19:41
:-) sau khi chia sẻ thông tin với bạn Nếp thì mình xin tiếp tục chia sẻ cảm xúc với Chitto và các bạn khác...

Số là solemio đã ấp ủ ý định đi chơi TQ từ hồi được ngắm những bức ảnh Cửu Trại Câu của bạn Gianker, nhưng ý đinh sau 2 năm thì vẫn còn là ý định... mãi cho đến một ngày tháng 12 năm ngoái, khi mà cuộc sống, công việc trở nên bế tắc và nhàm chán hơn bao giờ hết, solemio đã bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi xa lâu ngày thực thụ. Thế là bắt đầu search internet, hỏi han kinh nghiệm của bạn bè ở TQ , sau một 2 tuần, một bản kế hoạch tương đối chi tiết hình thành mặc dù lúc đó solemio vẫn chưa biết chắc bao giờ đi được, chỉ biết là mình nhất định phải đi trong năm 2009.

Phải nói rằng chuyện chuẩn bị cho một chuyến đi chơi đối với mình cũng thú vị không kém đi chơi thật. Vì tự biết mình không nói được tiếng Trung nên ngay từ đầu đã phải search thông tin rất kỹ, từ ngày giờ, giá cả, địa chỉ, sử dụng tuyến tàu nào, xe bus nào, xem trước bản đồ của từng thành phố để hình dung trước đường đi, địa điểm du lịch, thậm chí cái vé tàu cũng phải tìm một bản scan trước để biết chắc là mình không đến nổi mua vé xong rồi lại không biết đi tìm tàu ở đâu. Nói chung là suốt từ tháng 12 năm ngoái, cứ mỗi lần có chuyện bực mình chán nản thì lại giở traveling detailed plan ra chỉnh sửa, tưởng tượng cảnh mình được thảnh thơi đi chơi thì lại giảm stress và vui vẻ hưng phấn trở lại.
Cuối cùng thì cũng thu xếp nghỉ phép được 22 ngày để đi chơi, với điều kiện của sếp là phải luôn luôn mở di dộng (1 cái của mình +2 cái của vp) và vác theo laptop (nặng như núi). Kế hoạch đi cho 3 tuần là Huangshan, Hongcun, Xidi, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Sichuan (Jiuzhaigou + Huanglong) và Beijing.
Vé máy bay solemio book giá rẻ qua Air Asia tầm 320 khứ hồi, đổi máy bay tại KL. Nói là giá rẻ chứ chẳng rẻ mấy, tại vừa book được mấy ngày thì Vietnam Airline khuyến mãi đi Bắc Kinh khứ hồi 99 usd ++... tiếc ơi là tiếc...
Chặng bay HCMC - KL rồi KL - Hangzhou diễn ra êm ả, không có sự cố gì. Ấn tượng về sân bay ở Mã Lai là nó có vẻ đa sắc tộc hơn ở mình nhiều, và ngoài người gốc Hoa, ở đây thấy đông người nhập cư gốc Ấn Độ, Pakistan,Bangladesh... Xuống sân bay Solemio loay hoay tìm cây bút để điền tờ khai nhập cảnh nhưng không tìm ra, thế là chạy quanh hỏi mượn bút. Đối tượng mượn đầu tiên là một bạn có vẻ Ấn Độ, assume là bạn ấy biết tiếng Anh nên chạy đến hỏi "excuse me, could I borrow your pen please?", nhưng mà bạn í chả trả lời gì cả, lại đưa cho mình hộ chiếu và tờ khai hải quan của bạn í. Solemio nhấn mạnh, a pen ... a pen, nhưng không thấy tác dụng gì mấy, bạn ấy vẫn chìa hộ chiếu, tờ khai và ah có thêm cây bút. Thế là mình lấy cây bút điền vào tờ khai của mình luôn, vừa viết vừa liếc nhìn tờ khai của anh chàng kia, mới phát hiện ra là bạn í hình như không biết tiếng Anh nên viết bừa vào tờ khai của bạn ấy. Thế là làm xong tờ khai của mình, solemio bắt đầu điền lại tờ khai của bạn kia, phát hiện ra không phải là Indian, mà là Bangladeshi sang Malaysia làm driver. Xong tờ khai thứ nhất, solemio nhìn lên thì thấy một bạn thứ 2 bước tới, cũng chìa luôn hộ chiếu và tờ khai, thế là lại điền tiếp, sau bạn thứ 2 thì lại có bạn thứ 3, 4 ...tổng cộng tối đó solemio viết hộ cho 5-6 tờ ... tất cả họ đều không biết tiếng Anh, hoặc cũng có thể là không biết viết... đi lao động ở nước ngoài như vậy thì khả năng họ bị chèn ép, hay đối xử bất công phải là rất rất lớn.

Nếp
31-10-2009, 09:01
Mình cũng phải giúp điền tờ khai nhập cảnh cho người Việt qua thăm bà con, tự đi làm và người Indo chắc cũng qua thăm bà con ở Mã Lai. Có những cụ già qua thăm con gái mà không được dặn là phải điền tờ khai nhập cảnh. Chắc con họ đi xuất khẩu lao động hoặc lấy chồng qua mai mối cũng chẳng biết là phải có tờ khai nữa cơ. Các cụ loay hoay lo sợ đến là tội nghiệp. Có một số người trẻ không biết tiếng Anh, đi một mình hải quan yêu cầu xem vé quay về, tiền nhưng không hiểu, mình làm phiên dịch. Ra khỏi ga đến thì còn có một số người nhận ra mình là người Việt hỏi thăm xem cha họ có ở trong đó không nữa. Có cô có thai lặc lè đi với người bạn để phiên dịch vì cô không biết tiếng. Lúc mình đi vòng vòng ở sân bay chờ transit thì lại gặp cụ già đi một mình mà mình điền tờ khai giúp hoảng sợ đi kiếm đường ra vì không gặp được con. Lấy số điện thoại gọi cho con ông thì chị ấy bảo nói chuyện với chồng em :D. Phải dặn cụ ngồi một chỗ để anh kia đến đó đón.

Mình không hiểu sao cty xuất khẩu lao động không hướng dẫn mấy cái thủ tục, lề lối đi lại này cho người đi làm nước ngoài. Nói trước thì có phải dễ hơn không. Sau lần đó mình định scan tờ khai xuất cảnh VN, nhập cảnh Mã Lai lên mạng và cách điền, nhưng nhớ ra là mấy người xuất khẩu lao động đâu có lên mạng tìm thông tin như mình, nên thôi :D

Nếp
02-11-2009, 09:26
Tiếp đi solemio ơi

Nheva
04-11-2009, 12:16
Tôi rất mong bạn Solemio hãy tiếp tục chia sẻ cảm xúc, bài viết với những bức ảnh về Hoàng Sơn.

Mấy ngày hôm nay tôi muốn xem phong cảnh Hoàng Sơn thế nào, nhưng nói thật là tôi hơi thất vọng khi topic đang từ chia sẻ cảm xúc, cảnh đẹp, câu chuyện... đã biến thành topic hỏi đáp (như nhan nhản topic trong box).

Đành rằng ai cũng muốn có ngay được điều mình muốn, nhưng các bạn có thể chịu khó chờ bạn Solemio chia sẻ dần dần được không? Đọc topic ngoại trừ trang đầu, còn lại toàn hỏi han, mất cả sự liền lạc và ý nghĩa một topic hay đi.

Tự nhiên hỏng cả...
Nhìn chung thì mình cũng đồng ý với Chitto.
Nhưng mình cho rằng cũng ko nên khắt khe quá.
Đây có phải là một bài báo đâu mà nhất thiết phải liền lạc. Cũng nên thông cảm với các bạn muốn tìm hiểu thông tin chứ. Các bạn ấy chỉ còn ít ngày nữa là lên đường nên cần gấp thông tin, làm sao các bạn ấy đợi kể chuyện từ từ được.
Diễn đàn mà, cần gì phải tách bạch rạch ròi quá như một tờ báo, hay cuốn sách.
Đây là một diễn đàn, nên chuyện hỏi han, trao đổi qua lại là bình thường (nhất là nó lại ko phải là mục Hồi ức.. và chủ topic cũng ko phản đối hay khó chịu). Đọc một topic mà phần lớn chỉ là độc thoại, kể lể của một người (kèm vài lời khen hay cảm thán của người khác) thì cũng kém phần sôi động và mệt lắm Chit ạ.
Tâm lý của nhiều tác giả là thích mọi người vào hỏi han, thảo luận hoặc "ném đá" với mình cơ.
Thiết nghĩ mình chỉ nên hạn chế hỏi han khi chính chủ topic ko thích bị đứt đoạn mà thôi.
Còn phần lớn các tác giả vẫn hài lòng với việc vừa kể chuyện vừa giải đáp thắc mắc mà.
Đành rằng có thể hỏi riêng, nhưng nếu mọi người đều hỏi riêng thì rất mệt cho bạn chủ topic. Chi bằng cứ nhân tiện hỏi đáp ngay trên topic có phải tiện cho bao người không?
Kinh nghiệm cho thấy là những topic "sống " lâu nhất (hay đc giở ra xem lại nhiều) là những topic vừa kể chuyện , vừa có hỏi han , cung cấp thông tin. Còn những cái nhiều cảm xúc thì chỉ thu hút nhất thời thôi
Mình thấy những câu hỏi của các bạn kia cũng là thứ mà nhiều người khác muốn biết.
Còn nếu lập riêng một topic hỏi đáp về vùng này (hoặc nơi nào đó) thì chưa chắc đã được trả lời tốt như là ở topic kể chuyện của người vừa đi về bởi vì về mặt tâm lý, thì chỉ những người cũng cần thông tin và cũng muốn hỏi han mới vào topic hỏi đáp. Còn phần lớn đều thích vào xem một topic sống động có- kể- có- hỏi hơn là vào một chỗ hỏi đáp khô khan. Và ở nơi có nhiều người ghé thì bạn sẽ có nhiều thông tin hơn
Vài lời chân thành, mong các mod thông cảm

chuotchitxu
04-11-2009, 12:30
Diễn đàn mà, cần gì phải tách bạch rạch ròi quá như một tờ báo, hay cuốn sách.
Đây là một diễn đàn, nên chuyện trao đổi qua lại là bình thường (nhất là nó lại ko phải là mục Hồi ức.. và chủ topic cũng ko phản đối hay khó chịu). Đọc một topic mà phần lớn chỉ là độc thoại, kể lể của một người (kèm vài lời khen hay cảm thán của người khác) thì cũng mệt lắm Chit ạ.
.
Tâm lý của nhiều tác giả là thích mọi người vào hỏi han, thảo luận hoặc ném đá với mình cơ. Thiết nghĩ mình chỉ nên han chế hỏi han khi chính chủ topic ko thích bị đứt đoạn mà thôi.
Còn phần lớn các tác giả vẫn hài lòng với việc vừa kể chuyện vừa giải đáp thắc mắc mà.

Vài lời chân thành, mong các mod thông cảm
Thích reply này.
Dưng mà thích nhất đoạn xanh xanh :L
(Ném đá để học hỏi - chia sẻ - hiểu biết thêm, chứ không phải ném đá hội nghị, rút gạch đổ nhà đâu nhé ;) )

Nheva
04-11-2009, 16:40
@ Chuotchitxu: nhất trí với bạn, mình để từ "ném đá' trong ngoặc kép hàm ý trêu chọc nhau cho vui ý mà

solemio
08-11-2009, 04:47
Solemio xin gởi thêm một số hình ảnh về Hoàng Sơn để các bạn tham khảo:

Đường đi từ trên đỉnh núi Tây Hải
https://farm3.static.flickr.com/2788/4043558356_9f6ca78949_b.jpg

Toàn bộ đoạn đường nhìn từ dưới thung lũng lên đỉnh:
https://farm3.static.flickr.com/2519/4043655492_9a2caeb850_b.jpg

Sắc màu lá cây trên những vách đá cao ở Hoàng Sơn:

https://farm3.static.flickr.com/2787/4083793548_1b8d8f85ee_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2701/4055548103_71c43bc8e5_b.jpg


Những đỉnh núi ẩn hiện trong mây như tranh thủy mặc:
https://farm3.static.flickr.com/2741/4055623021_fe13ef8140_b.jpg

Phải nhấn mạnh rằng Hoàng Sơn ở ngoài đời thật đẹp hơn trong ảnh của Solemio rất nhiều. Những ngày Solemio ở Hoàng Sơn đều có mây mù và rất ít nắng, cộng với trình độ nhiếp ảnh có hạn nên màu sắc trong ảnh không lên đẹp như ở ngoài.

Trước khi đi, Solemio có tâm lý rằng ở trên núi thì chỗ nào cũng tương tự chỗ nào, cũng núi, cũng đá, cũng cây, nhưng đến lúc đi thật sự thì hoàn toàn không có sự nhàm chán như mình lo nghĩ... Mỗi chặng đường mới là một sự bất ngờ mới, và dường như càng ngày thì mình càng thấy cảnh sắc đẹp hơn và hùng vỹ hơn.

Hoàng Sơn mùa thu có thể không nhiều màu sắc rực rỡ như CTC, bù lại lại có nhưng địa hình núi non hiểm trở và hùng vỹ, những chặng đường treo trên vách đá cheo leo, dưới chân là vực thẳm, biển mây vây quanh những đỉnh núi tạo nên những bức tranh thủy mặc tự nhiên tuyệt đẹp và liên tục thay đổi khi mây di chuyển. Mùa thu ở Hoàng Sơn có lẽ sẽ không có hình ảnh cả rừng lá vàng rực rỡ vì trên núi nhiều nhất vẫn là cây tùng, vốn vẫn xanh tươi vào mùa thu đông. Thay vào đó vào mùa thu bạn sẽ thấy được những vách núi với nhiều mảng màu xanh, đỏ, tím, vàng (chính xác là xanh đỏ tím vàng) lốm đốm xen lẫn nhau như được thêu lên những vách đá cao và rộng...

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng vẻ đẹp của Hoàng Sơn sẽ phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, vì khi trời quá nhiều mây mù thì bạn sẽ chẳng thưởng thức được gì nhiều ngoài những bậc thang đá dưới chân. Solemio ở Hoàng Sơn 3 ngày 2 đêm và điều nuối tiếc nhất là không thấy được cảnh bình minh và hoàng hôn trên đỉnh núi vì trời quá mù.

solemio
11-11-2009, 01:12
Tiếp thêm hình ảnh về Hoàng Sơn:

Thác mây:
https://farm3.static.flickr.com/2793/4092611687_26d4b2dc25_b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2676/4093258862_1c805fc1eb_b.jpg
(trong hình là một đoạn đường dốc đứng tiêu biểu của Hoàng Sơn, tuy nhiên đoạn này rất ngắn và không thể so sánh với Celestial Capital Peak về độ khó) ...

Rừng tùng trên núi, (nhìn kỹ bạn sẽ thấy con đường đi trên đỉnh núi):

https://farm3.static.flickr.com/2627/4092243933_003ee22e91_b.jpg

Những hình này Solemio chụp trên đoạn đường đi đến Liên Hoa Đỉnh (hình như đây là đỉnh cao nhất của Hoàng Sơn). Liên Hoa đỉnh lúc mình đi đang được đóng cửa để sửa chữa, tuy nhiên đoạn đường đi từ Quang Minh Đỉnh đến Liên Hoa Đỉnh đã quá đẹp rồi nên solemio cũng không mấy nuối tiếc. Nếu các bạn nào đi lịch trình 2 ngày thì nên dành nhiều thời gian cho đoạn đường này vì đường đi khá thoải mái và cảnh sắc rất đẹp, nhất là đoạn bách bộ vân du. Một tip nhỏ dành cho các bạn thích chụp ảnh mây và núi là nên chụp nhiều shot (vì mây bay nên ảnh vài phút trước có thể khác hoàn toàn ảnh của vài phút sau) và kiên trì đợi mây bay đi một chút nếu mây mù quá dày đặc.

Mình cũng vừa mới xem ảnh Hoàng Sơn của một bạn trên Facebook, đi vào đợt 26 Oct - -04 Nov thì thấy là thời tiết đã lạnh giá hơn lúc Solemio đi rất nhiều, cây cối buổi sáng sớm đã đóng băng cả. Đoàn nào sắp đi Hoàng Sơn nhớ lưu ý đem áo ấm dày nhé...Như đợt Solemio đi thì ban ngày chỉ mặc áo khoác mỏng thôi, nhưng mà e bây giờ không mặc kiểu đó được nữa.

hanhlienta
11-11-2009, 08:10
Tớ đã đi Hoàng Sơn rùi mà vẫn phải vào đây thank bạn Solemio liên tục.
Thời tiết ngày bạn đi quá lý tưởng nên ảnh lên rất có không khí "thủy mặc" của Hoàng Sơn. Nếu nhiều mây hơn thì ảnh sẽ bị mù và có thể còn bị mưa nữa. Còn như ngày tớ tới thì trời xanh ngắt, nắng chan hòa, vẫn thấy Hoàng Sơn rất đẹp nhưng ảnh không có được cái "thần" như của bạn.
Chúc mừng bạn đã gặp "thiên thời".

likemoon
13-11-2009, 00:15
HÌnh của Solemio quá đẹp,đúng là HS như trong tưởng tượng, bọn mình vừa đi HS về, gặp trời mưa nên ko chụp được mấy hình, đi sau bạn 2 tuần mà lá cây đã úa màu và rụng trụi cả, đang tầm này mà thời tiết lại trở mùa nên nóng chứ không lạnh, HS trông hơi bị chán, hik hik...Bạn post thêm hình đi nhé...TQ

hanhlienta
13-11-2009, 08:19
@ Likemoon: đã đi về rùi hả chị? Mấy hôm trước em xem dự báo thời tiết thấy mưa từ Tunxi tới Thượng Hải luôn, nghĩ ko biết đoàn nhà chị đi chơi thế nào. Nói chung đi Hoàng Sơn thì khá rủi ro về thời tiết, không mấy người may mắn đi một lần mà được thời tiết lý tưởng như Solemio, thường thì trời mù mịt hoặc nắng tưng bừng. Lại nhớ tết năm đấy em điên điên không mua vé máy bay rẻ mà mua vé thường rồi hàng ngày vào xem dự báo thời tiết khi nào báo trời nắng mới chịu bay sang Thượng Hải để đi chơi. Công nhận là mình cũng có lúc hâm thật.
Thôi em post mấy cái ảnh Hoàng Sơn ngày nắng, chị post ảnh Hoàng Sơn ngày mưa để mọi người hình dung đầy đủ về Hoàng Sơn nhé. Ảnh nào có to em để to, ảnh nào có nhỏ em để nhỏ, hơi lộn xộn các bác thông cảm tí nhé.
Núi cao khe sâu

https://farm3.static.flickr.com/2650/4102034180_071f7c9044_o.jpg

Không nhọn mà tròn


https://farm4.static.flickr.com/3193/3120209586_470d78a764_o.jpg

Núi cũng đi phượt. Nó có tên đàng hoàng là "người lữ hành bất tử" đấy nhé, không phải em tưởng tượng ra đâu.

https://farm3.static.flickr.com/2604/4102034622_d6ca877eab_o.jpg

Chả nhớ núi này tên gì nữa

https://farm3.static.flickr.com/2743/4101280585_b6d85d399a_o.jpg

Cũng có tí mờ ảo gọi là lấy không khí

https://farm4.static.flickr.com/3251/3120209536_015381957e.jpg

Một cảnh trên đường, nói chung là đi đâu cũng thấy núi, mấy năm coi lại chả còn nhớ đoạn nào với đoạn nào nữa

https://farm3.static.flickr.com/2631/4102032574_bda0cacf15_o.jpg

Sao chả thấy ảnh hiện ra nhỉ??? Upload được album nhưng không thấy nút công cụ ảnh bên dưới các mặt cười như bác cvn hướng dẫn nên chả sửa được. Mod cứu tớ vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

likemoon
13-11-2009, 15:32
Không thấy hình đâu em ơi, post vào album của Phượt đi, nhanh thôi :

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2838

Chắc nick của em đủ đk post hình rồi.

Chitto
13-11-2009, 18:06
Tôi sửa lại ảnh cho bạn Hanhlienta rồi.

Bạn lưu ý là phải click chuột phải vào ảnh rồi lấy link location của ảnh, chứ không phải copy địa chỉ của trang đó vào.

Nếu được, bạn để ảnh với kích thước chiều ngang 800pixels sẽ đẹp hơn.

hanhlienta
14-11-2009, 08:27
Cám ơn bác Chit. Những bức ảnh này em đã resize hàng chục tấm từ lâu lắm rồi, để sẵn trong máy tính nên lấy post luôn, chứ muốn ảnh to thì em phải về nhà lấy ổ cứng lục lại resize lại cũng hơi ngại bác ạ.
Thôi để em rút kinh nghiệm chuyến đi sau vậy bác nhé. Mà bác làm thế nào cho em cái quyền post ảnh từ album trên phượt đi, chứ post link từ flickr qua thế này mất nhiều công quá bác ợ.

Thêm vài cái ảnh to có sẵn phục vụ bà con. Hoàng Sơn lịch sự ghê, khách tới nhà có người ra chào đón nữa nè. Cây thông đón khách, biểu tượng nổi tiếng của Hoàng Sơn. Nhưng mà em không gặp nó ngày em lên núi mà gặp nó lúc xuống núi nên đành dịch cho u em là "cây thông tiễn khách" hehe.

https://farm3.static.flickr.com/2724/4101279799_c333fd7236_o.jpg

Cây thông này không biết đang chào hay tiễn khách hay đang nghiêng người nhìn xuống vực tìm cái gì không biết hihi

https://farm3.static.flickr.com/2677/4102035312_97b55ce9bf_o.jpg

Còn đây là hòn đá bay Phi Thạch cũng rất là nổi tiếng ở đây, nghe nói nó đã từng đóng phim Hồng Lâu Mộng nữa cơ đấy.

https://farm3.static.flickr.com/2774/4102035544_7272d9ba3a_o.jpg

Solemio đã có mấy cái ảnh hoành tráng về đường lên núi ở Hoàng Sơn rùi, em xin góp thêm vài tấm. Những đám trắng trắng các bác nhìn thấy trong ảnh em là tuyết đấy, không phải rác đâu nhé.

https://farm3.static.flickr.com/2583/4101277991_0a97be8fc6_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2759/4102034374_d60a4337be_o.jpg

Người phu khuân vác vật liệu xây dựng trên núi. Nhiều người chê đi tham quan và ở lại Hoàng Sơn quá đắt, nhưng em thì chả thấy đắt, toàn là lao động chân tay nặng thế này, thằng tây đi chung đường với em không nhấc nổi cái gánh anh này đang gánh đâu nhé. Thế mà khách sạn, cáp treo, đường sá toàn là nhờ lao động kiểu này trong thời tiết khắc nghiệt của vùng núi cao đấy.

https://farm3.static.flickr.com/2677/4101278513_3193c41287_o.jpg

Một trong ba trạm cáp treo

https://farm3.static.flickr.com/2590/4101280969_7a440e1ced_o.jpg

Ariel
15-11-2009, 21:07
bọn HOÀNG SƠN CÁ NỤC chúng tớ đã trở về, MOON à mở topic mới đi thôi

likemoon
15-11-2009, 21:23
Thông báo đến các bạn cá nục là sau cơn bão mà chúng ta được hưởng trọn bộ thì bây giờ tuyết đang rơi ở Huangshan và Hangzhou, nhiệt độ toàn dưới độ âm rồi hu hu..., chán quá chả buồn mở topic nữa, bạn nào xung phong mở đi nhỉ :D

Ariel
15-11-2009, 21:53
Thuyền trưởng lái trăng đừng chạy trốn trách nhiệm mở topic nhé, còn về việc tuyết rơi...hay la mình book vé trở lại HOÀNG SƠN đi, thế nào nhiệt độ ở đấy cũng tăng vọt lên 16o ngay

solemio
16-11-2009, 17:27
@ Hanhlienta: Solemio thấy đúng là đi Hoàng Sơn cũng có phần hên xui may rủi vì thời tiết thật, bản thân Solemio đi 3 ngày thì đúng ra chỉ có 1 buổi sáng là có mây vừa đủ mờ ảo để chụp hình thôi, còn lại 1 ngày nắng nóng ít mây, một ngày mây mù âm u chụp hình không lên màu sắc gì ra hồn, ngày còn lại thì bị mưa, nhưng hết mưa thì may gặp được biển mây. Lần sau nếu có đi lại nhất định phải xem dự báo thời tiết thật kỹ.


Tặng các bạn thêm hình mây núi Hoàng Sơn:

https://farm3.static.flickr.com/2719/4107932756_4ffc6a9114_b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2724/4103635614_8e9fd17c1a_b.jpg

Khách sạn Yupinglou nhìn từ đỉnh Thiên Đô:
https://farm3.static.flickr.com/2776/4103023041_eeb98ab120_b.jpg

solemio
01-12-2009, 13:04
Thung lũng Tây Hải ở Hoàng Sơn:

Vách đá cheo leo:

https://farm3.static.flickr.com/2510/4124416881_e16466b905_b.jpg


Mùa thu treo trên vách núi:

https://farm3.static.flickr.com/2591/4147561902_310ba564e8_b.jpg


Mây mờ bao phủ đỉnh núi:

https://farm3.static.flickr.com/2641/4125232398_24858bf9b2_b.jpg

Sắc màu mùa thu ở đáy thung lũng:

https://farm3.static.flickr.com/2773/4124292297_c8da1bdc66_b.jpg

Ánh sáng xuyên qua lá cây trên vách đá lấp lánh và rực rỡ:

https://farm3.static.flickr.com/2565/4125316626_4e42686d44_b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2507/4146907101_0614861239_b.jpg

Núi non trùng điệp:

https://farm3.static.flickr.com/2525/4147016163_d6e9edd47b_b.jpg

likemoon
01-12-2009, 13:49
Chà chà...đẹp quá...hix hix....

BM
01-12-2009, 13:59
Gởi Solemio những tia nắng ấm của một ngày mới trên Quang Minh Đỉnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22772

BM
01-12-2009, 14:06
Và rồi...
"Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22773

BM
01-12-2009, 14:17
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22774

Nheva
11-12-2009, 11:15
Bigminh đi vào mùa nào mà có bình minh đẹp vậy?