PDA

View Full Version : Chinh phục Apachai & cung đường Tây Bắc 6/8/2012 đến 14/8/2012



linhngoc
13-07-2012, 11:27
Mình dự tính và lên kế hoạch độc hành cung đường này,nhưng khi vào diễn đàn tìm kiếm thông tin ,thấy nhiều bạn cũng quan tâm,nên mình rủ,nếu bạn nào thấy phù họp thì đi cùng nhé,mình gới hạn tối thiểu là độc hành và tối đa là 4 bạn nũa,vì mình thấy các bạn hay đi xế và ôm,riêng mình thì solo thôi.các bạn có thể nhập và tách đoàn tùy ý ở nơi phù hợp, chi phí sẽ kamphuchia ngay tai thời điểm chi.khi có thay đổi lộ trình,hay vấn để gì khác thì biểu quyết theo đa số.
sau đây là lịch trình do mình vạch ra ,thông tin tham khảo từ Phuơt.vn,googlemap,bản đồ giao thông,và nhu cầu của riêng mình,về chi phí do dự định độc hành lên mình dự tính 300k/ngày chưa tính các phát sinh.
Lịch trình dự kiến:
Ngày 1 thứ hai 6-8-2012: Sài Gòn - Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La – Thuận Châu (330km)
• 4h30 dậy, chuẩn bị,kiểm tra hành lí lần cuối
. 5h xe ôm đi tân son nhất,6h checkin chuyến 7h jetas – 9h Nội Bài ( đã lấy vé may bay)
đi xe 07 ở sân đỗ đối diện sân bay nội bài
xuống điểm công viên Nghĩa Đô rồi bạn lên xe 39 ở đó
là đến Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ( đầu qlộ 6)
• 10h xuất phát đi Hòa Bình theo QL6 (+70km)
• 11h30h đến Tp Hòa Bình (nghỉ ăn trưa )
• 14h Mộc Châu (+120km)
Nghỉ ăn trưa, ngắm cảnh nông trường Mộc Châu, chụp ảnh…
• 15h05 đi Sơn La
• 18h đến thị xã Sơn La (+115km)
• 21h có mặt tại Thuận Châu (+33km) (có Đại Học Tây Bắc)
Sáng hôm sau 6h sẽ chạy Thuận Châu – Điện Biên :154km
Dự kiến đến Điện Biên 11h. sẽ vượt đèo vào ban ngày, ngắm được cảnh đèo những đi nhiều hơn.
Lưu ý đoạn này có thể đi bằng ôtô từ Mỹ Đình, 273km,xe hưng thành xuất bến 10h đến sơn la 18h.
dt dat ve 0989764764 gia xe 300k,ngừoi 180k
Ngày 2 thứ ba 7-8: Thuận Châu - Điện Biện (120km + 20km tham quan Tp)
• 5h ăn sáng
• 6h xuất phát đi Điện Biên
• 7h Mường ảng (37km)
• 11h30 đến Điện Biên
• Liên hệ vs Đồn BIên Phòng 317(A Quế 0979.901.942 Khi nào lên đến đồn thì xuất trình CMND.
• Thuê nhà nghỉ,ăn trưa nghỉ ngơi
• 13h đi thăm quan các di tích lịch sử đồi A1, Tượng đài D1,cánh đồng Mường Thanh, hầm Đờ cát…
• Ăn tối tại Điên Biên Phủ.
Ngày 3 thứ tư 8-8: Điện Biên – Mường Nhé – Apachai (255km)(tùy theo thời tiết),thay đổi bằng phương án dự phòng
• 5h dậy, ăn sáng
• 5h30 xuất phát
• 7h30 Mường Chà (+54km)
• 9h Sin pha phìn (+45km)
• 10h nghỉ trưa Chà Cang (+23km)
• 13h Mường Nhé (+80km)
• Mường Nhé – Đồn Biên phòng 317 = 53km
-Ngã ba Chung Chải (+18km) rẽ trái, qua cầu đi thẳng ( rẽ phải đi Mường Tè)
-Len Su Sìn (+12km)
-Đoàn Kết (+4km)
-Ngã 3(+5km) rẽ trái đi 317, rẽ phải đi Sen Thượng
-Tả Kho Khử (+9km)
-Đồn Biên Phòng 317 (+5km)
• 16h Đồn Biên Phòng 317
Gặp gỡ giao lưu các anh bộ đội, ăn nghỉ tại đồn.( Chi phí thì ăn ở 1 bữa tối + 1 bữa sáng + đồ ăn trưa để leo Cột mốc số 0 la 250k/1ng + 400k tiền dẫn Đoàn. về còn được các A kỷ niệm cho cái Cột mốc lưu niệm! )
Ngày 4 thứ năm 9-8: Chinh phục cột mốc số 0 (15km Trekking + 53km đi xe)(tùy theo thời tiết)
• 6h dậy ,ăn sáng
• 7h xuất phát leo 4 tiếng (thời gian này chỉ là dự kiến vì phụ thuộc vào người dẫn đường, càng sớm thì sẽ về sớm, về Mường Nhé sớm và an toàn hơn )
• 11h Cột mốc số 0 nghỉ ngơi, chụp ảnh kỷ niệm…(Nhớ mặc áo đỏ sao vàng và mang cờ Tổ quốc nhé!)
• 16h về đến Đồn 317.>>> 16h15 rời Đồn về Mường Nhé
• 19h ăn tối, nghỉ tại Mường Nhé (+53km)
Lưu ý tìm phương án dự phòng cung đường thay thế khi khong đi Apachai do thời tiết
Ngày 5 thứ sáu 10-8: Mường Nhé - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - SaPa (310km)
• 5h dậy ăn sáng
• 5h 30 đi Mường Chà (+150km)
• 10h30 có mặt tại Mường Chà nghỉ ăn trưa
• 12h30 Mường Lay (+37km)
+99 km nếu đi QL 12
+96 km nếu đi qua Sìn Hồ (đường tỉnh lộ 128, ko bíết như thế nào)
• 15h30 có mặt tại thị xã Lại Châu
• 18h30 có mặt tại Sapa (+72km) cố gắng đến sớm vì đường đèo, nhiều mây mù! Nguy hiểm.
• Nghỉ ngơi,ăn tối,dạo chơi Sapa đêm,café, ăn đồ nướng…tận hưởng đêm
Sapa. Hoặc về luôn Lao Cai nếu thời gian cho phép.
Ngày 6 thứ bẩy11-8: Sapa - Lào Cai – cửa khẩu,Hà Khẩu
• 5h dậy,đi dạo tham quan, ăn quà sáng tại chợ, mua đồ lưu niệm, chụp ảnh nhà Thờ
• 8h xuất phát cửa khẩu sang trung quôc
• chiều về thăm quan tp, hoặc linh hoat đi Bắc Hà theo tình hình thời gian cụ thể ( đi Bắc Hà chiều để sáng tham gia chợ phiên được sớm)
Ngày 7 chủ nhật 12-8: Lào Cai – Bắc Hà -Yên Bái
. chợ phiên Bắc Hà,tham quan
• chạy đường 70 về Yên Bái
• 15h Yên Bái(+160km) trên đường nghỉ ăn nhẹ tại Bảo Yên, có thể tham quan Thành cổ Nghị Lang.
Ngày 8 thứ hai 13-8: Yên Bái – Hà Nội
7h tham quan Yen Bái, các địa danh, điểm chơi cần tìm và tham khảo thêm thong tin
Tối lên tầu về Hà Nội tầu sp4 Yên bái(1h24) – Hà Nội(5h15) xe máy 90k/chiếc giá vé 125k/ngừơi dt ga YB: 029-3862.600 (check thủ tục gửi xe máy)
Ngày 9 thứ ba 14-8 : Hà Nôi – Sài Gòn
Check và bocking vé chuyến 12h25 của vietjet hoặc jetas ( check trươc khi khởi hành)

Phương án dự phòng : Nếu không đi Apachai thì từ ngày 3 thứ tư 8-8-2012 thay đổi như sau
Phương án 1
Ngày 3 thứ tư 8-8-2012 Điện Biên – Tx Lai Châu 202km (theo google map)
sáng 5h xuất phát quốc lộ 12
trưa nghỉ tại Mường Lay
chiều dự kiến 15h đến Lai Châu, tham quan, nghỉ đêm
Thấy trên bản đồ có đường TL 128 cũng đi Lai Châu,gần hơn, đã có bạn nào từng đi đoạn đường này thì cho xin thông tin nhé.
Ngày 4 thứ năm 9-8-2012 Lai Châu – Y Tý 130km ( theo google map)
Sáng 5h xuất phát đường 4D – Sàn Thang – Giàng Ma - Tam đường – Huôn Ke - …. – Ô Quy Hồ - rẽ ngã ba giao dường 155 – Mồng Xóa – Lao Chải – Y Tý.
Tham quan,ngắm mây ăn trên dọc đường tối ngủ Y tý ( check thông tin chi tiết)
Có thể chạy Sapa - Bản Khoang - Bản Xèo - Bản Vược - Trịnh Tường - Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Y Tý.(phuot.vn)
Ngủ đêm Y Tý chỗ Cô Mỵ - ĐT: 0203501320, quán ăn bên cạnh, không kêu người ta nấu ăn cho cũng được.

Phương án 2
Ngày 3 thứ tư 8/8/2012 Điện Biên – Mù Cang Chải 243 (theo google map)
Điên Biên(QL279)-Tuần Giáo(QL6)-Minh Thắng(QL279)-Quỳnh Nhai-Than Uyên(QL32)-Mù Cang Chải=243km
Ngày 4 thứ năm 9/8/2012 Mù Cang Chải – Y Tý 208km (theo google map)
Mù Cang Chải(QL32)-Huoi Ke(4d)-Ô Quy Hồ(TL155)-Lao Chải-Bát Xát(TL155)-Y Tý= 208km

Ngày 5 thứ sáu 10-8-20122 Y tý – lào cai ( check thông tin cung duong)
lịch trình đang hoàn chỉnh, có thay đổi tùy theo tình hình,chốt lại trước ngày 1/8/2012.
Liên hệ : Phạm Linh Ngọc 1968 nam
dt 0913757635
yahoo linhngocpham2002
web: linhngocphoto.com

thao_ngotngao
13-07-2012, 14:15
Em ở hà nội, tham gia khi mọi ng từ sài gòn bay ra đc ko ạ:X

Viết hoa đầu câu

linhngoc
14-07-2012, 10:37
e ở hà nội, tham gia khi mọi ng từ sài gòn bay ra đc ko ạ:X
Chào đón bạn tham gia, tinh thần là cứ tự chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi, đến ngày là xuất phát thôi bạn ah.(địa điểm sẽ gút lại vào ngày 1-8), bạn có thể tự lái xe hoặc tìm xế hay ôm nhé, mình thì solo roi.
cám ơn bạn

linhngoc
15-07-2012, 23:46
Nhờ các bạn đã từng đi qua những cung đường này,cho chỉ dẫn về các đểim lưu trú, và ăn uống nhé.
cám ơn các bạn

Cucnguyen
16-07-2012, 09:27
Vừa đi Apachai về.:)) và chả đc lưu niệm cái gì đâu nhé.:)) đoàn t leo đúng phải hôm mưa tầm tã nhưng chỉ mất có 3h đồng hồ.:))

linhngoc
16-07-2012, 10:26
Đi về, là một kỷ niệm quá đáng nhớ rồi,thông tin bạn kia đưa lên mình copy lai cho vui thôi, thấy các đoàn đi thường lưu niệm cho các anh bộ đội thì có,heeeeeeeee
cám ơn bạn.
Ps: bạn có thông tin gì về ăn uống và lưu trú tại các đểim đoàn dừng cho mình xin thông tin đi, đoàn bạn vừa đi về mà.

linhngoc
18-07-2012, 22:32
Vừa đi Apachai về.:)) và chả đc lưu niệm cái gì đâu nhé.:)) đoàn t leo đúng phải hôm mưa tầm tã nhưng chỉ mất có 3h đồng hồ.:))
Đoàn bạn vừa đi về, nếu có tên và số dt của nhà nghỉ ở Mường Nhé thì cho mình xin và hướng dẫn dùm đường đi của đoạn này nhé , vì lo là từ đồn 317 xuống là chiều tối rồi, sợ khó tìm.
Cám ơn bạn

transon_travel
18-07-2012, 23:04
Bác ơi, lên rừng núi xác định ngủ đường cho nhanh, tính là 1 đằng đi là 1 nẻo, cứ no cái bụng thì nằm đâu chả được

love buzz
18-07-2012, 23:51
Theo lịch trình của bạn thì mình góp ý như thế này:
- Ngày 1: Hình như có bus của Airline và Jetstar chở thẳng về chỗ Quang Trung, giá ngày xưa là 30k. Các bạn kiểm tra lại nhé.
Từ Xuân Mai tới Thành phố Hòa Bình có rất nhiều chốt kiểm tra tốc độ, các bạn lưu ý đi đúng tốc độ quy định nhé.
Nên nghỉ ngày 1 tại Sơn La, sáng hôm sau có thể dậy sớm chạy lòng vòng thăm thành phố, chụp ảnh kỷ niệm.
- Ngày 2: Chạy từ Sơn La sang Điện Biên, đường đẹp, nên nếu các bạn đi sớm thì đến Điện Biên vẫn dư thời gian để tham quan chụp ảnh.
- Ngày 3: Đoàn mình vừa đi xuất phát khoảng 9h sáng ở Điện Biên thì gần 21h là có mặt tại đồn 317. Các bạn đi sớm thì có thể kịp lên ăn cơm tối và giao lưu với các anh bộ đội. Lưu ý khoảng 100km từ Si Pha Phìn sang Mường Nhé đường xấu và không có trạm xăng lớn. Tại mốc cách Si Pha Phìn khoảng 5km có 1 trạm xăng, các bạn nên đổ đầy tại đây.
- Ngày 4: Đã vất vả mấy ngày để đến được 317 rồi mà không leo mốc thì quá buồn. Bất kể thời tiết dư nào thì mình khuyên là nên leo mốc. Sẽ là 1 hành trình thú vị và đáng giá đấy...

Mấy ngày kia thì không biết nên không có ý kiến :))

linhngoc
19-07-2012, 11:51
Theo lịch trình của bạn thì mình góp ý như thế này:
- Ngày 1: Hình như có bus của Airline và Jetstar chở thẳng về chỗ Quang Trung, giá ngày xưa là 30k. Các bạn kiểm tra lại nhé.
Từ Xuân Mai tới Thành phố Hòa Bình có rất nhiều chốt kiểm tra tốc độ, các bạn lưu ý đi đúng tốc độ quy định nhé.
Nên nghỉ ngày 1 tại Sơn La, sáng hôm sau có thể dậy sớm chạy lòng vòng thăm thành phố, chụp ảnh kỷ niệm.
- Ngày 2: Chạy từ Sơn La sang Điện Biên, đường đẹp, nên nếu các bạn đi sớm thì đến Điện Biên vẫn dư thời gian để tham quan chụp ảnh.
- Ngày 3: Đoàn mình vừa đi xuất phát khoảng 9h sáng ở Điện Biên thì gần 21h là có mặt tại đồn 317. Các bạn đi sớm thì có thể kịp lên ăn cơm tối và giao lưu với các anh bộ đội. Lưu ý khoảng 100km từ Si Pha Phìn sang Mường Nhé đường xấu và không có trạm xăng lớn. Tại mốc cách Si Pha Phìn khoảng 5km có 1 trạm xăng, các bạn nên đổ đầy tại đây.
- Ngày 4: Đã vất vả mấy ngày để đến được 317 rồi mà không leo mốc thì quá buồn. Bất kể thời tiết dư nào thì mình khuyên là nên leo mốc. Sẽ là 1 hành trình thú vị và đáng giá đấy...

Mấy ngày kia thì không biết nên không có ý kiến :))
Cám ơn thông tin chĩ dẫn của bạn, do là mình khoái ảnh ọt, nên có ý là chạy cố đến Thuận Châu nếu điều kiện thời gian đường xá cho phép, để sớm hôm sau đến đèo Pha Đin được sớm ( định đi đường QL6 cũ). Bạn cho mình biết từ Son La đến đèo PhaĐin khoảng bao nhiêu km để mình tính lại thời gian có mặt tại đèo nhé. Tất nhiên nếu đã đến 317 rồi thì kiểu gì cũng phải bò lên mốc thôi bạn ah, không thì phí đường đi lắm.Bạn nói xe buyt đến Quang Trung là chỗ nào, có gần Quốc Lộ 6 để xuất phát không, Mình trong nam không rành địa dang này, mong chỉ dẫn chi tiết của bạn.
Rất cám ơn bạn. Linh Ngọc

linhngoc
19-07-2012, 11:52
Em ở hà nội, tham gia khi mọi ng từ sài gòn bay ra đc ko ạ:X

Viết hoa đầu câu
Bạn quyết định thế nào rồi?

Cucnguyen
19-07-2012, 12:03
Đoàn bạn vừa đi về, nếu có tên và số dt của nhà nghỉ ở Mường Nhé thì cho mình xin và hướng dẫn dùm đường đi của đoạn này nhé , vì lo là từ đồn 317 xuống là chiều tối rồi, sợ khó tìm.
Cám ơn bạn


Bạn quyết định thế nào rồi?

Đoàn t chỉ ngủ tại nhà nghỉ ở Điện Biên 1 đêm, 1 đêm ngủ ở đồn 317 còn 2 đêm còn lại ngủ đường bạn ạ.=)) lịch là thế thôi, chứu đi nhiều vấn đề phát sinh lắm, nên cứ chạy khi nào mệt thì nghỉ, phải xác định tư tưởng có thể ngủ đường or ngủ nhà dân, đêm ở trên đấy rất lạnh nên nhớ mang theo áo gió, quần áo mưa đề phòng trời mưa, mà nếu có xđ sẽ ngủ đường thì nên mang thêm áo mưa bạt để trải xuống nằm cho đỡ lạnh.:D

linhngoc
20-07-2012, 10:27
Đoàn t chỉ ngủ tại nhà nghỉ ở Điện Biên 1 đêm, 1 đêm ngủ ở đồn 317 còn 2 đêm còn lại ngủ đường bạn ạ.=)) lịch là thế thôi, chứu đi nhiều vấn đề phát sinh lắm, nên cứ chạy khi nào mệt thì nghỉ, phải xác định tư tưởng có thể ngủ đường or ngủ nhà dân, đêm ở trên đấy rất lạnh nên nhớ mang theo áo gió, quần áo mưa đề phòng trời mưa, mà nếu có xđ sẽ ngủ đường thì nên mang thêm áo mưa bạt để trải xuống nằm cho đỡ lạnh.:D
Cám ơn chỉ dẫn của bạn. Phục các bạn trẻ thật , sức khỏe tốt, cày bừa tốt, mình chắc không kham nỗi, liệu cung mà đi thôi 6x rồi không ham hố được.:D

Cucnguyen
20-07-2012, 11:48
Cám ơn chỉ dẫn của bạn. phục các bạn trẻ thật , sức khỏe tốt,cày bừa tốt, mình chắc không kham nỗi, liệu cung mà đi thôi 6x rồi không ham hố được.:D

Cũng cứ phải tính đến các option xảy ra bác ạ.:D vì Tây bắc mùa này sợ mưa gió thất thường mà rất dễ gặp sạt lở núi thế nên phải tính đến 2-3 phương án dự phòng í

daodung1910
22-07-2012, 00:11
Lần trước mình đi, ở nhà nghỉ ngay bên cạnh Nhà khách bưu điện Mường Nhé (nếu nhớ ko nhầm, hi), vì nhà khách hết phòng, nhưng thấy còn thoải mái hơn ở nhà khách, vì ko bị mất nước, vệ sinh sạch sẽ, có 2 phòng thông nhau,có thể ở đc 6 nữ,điều hòa , ti vi , tủ lạnh đầy đủ, chị chủ nhà cũng thoải mái, số đt 0973052388,

linhngoc
22-07-2012, 09:54
Lần trước mình đi, ở nhà nghỉ ngay bên cạnh Nhà khách bưu điện Mường Nhé (nếu nhớ ko nhầm, hi), vì nhà khách hết phòng, nhưng thấy còn thoải mái hơn ở nhà khách, vì ko bị mất nước, vệ sinh sạch sẽ, có 2 phòng thông nhau,có thể ở đc 6 nữ,điều hòa , ti vi , tủ lạnh đầy đủ, chị chủ nhà cũng thoải mái, số đt 0973052388,
Rất cám ơn thông tin của bạn, mình cần thêm thông tin lưu trú, ăn uống tại Lai Châu,Sapa,Lao Cai. nếu bạn có cho xin nhé.
cám ơn bạn

love buzz
22-07-2012, 10:25
Cám ơn thông tin chĩ dẫn của bạn, do là mình khoái ảnh ọt, nên có ý là chạy cố đến Thuận Châu nếu điều kiện thời gian đường xá cho phép, để sớm hôm sau đến đèo Pha Đin được sớm ( định đi đường QL6 cũ). Bạn cho mình biết từ Son La đến đèo PhaĐin khoảng bao nhiêu km để mình tính lại thời gian có mặt tại đèo nhé. Tất nhiên nếu đã đến 317 rồi thì kiểu gì cũng phải bò lên mốc thôi bạn ah, không thì phí đường đi lắm.Bạn nói xe buyt đến Quang Trung là chỗ nào, có gần Quốc Lộ 6 để xuất phát không, Mình trong nam không rành địa dang này, mong chỉ dẫn chi tiết của bạn.
Rất cám ơn bạn. Linh Ngọc

Từ trung tâm Sơn La bạn đi theo hướng Điện Biên khoảng hơn 60km, còn từ trung tâm Thuận Châu là khoảng 30 km, đến đoạn cuối địa phận Sơn La là bắt đầu Đèo Pha Đin. Ngay tại giao điểm của Sơn La và Điện Biên là ngã 3 - 1 đường đi QL 6 cũ, 1 đường đi QL 6 mới.

https://giaoducthoidai.vn/dataimages/201204/original/images637872_06.jpg

Bus tới Quang Trung thì sẽ đi thẳng 1 mạch từ sân bay Nội Bài tới Quang Trung luôn, khỏi mất công chờ đợi vì đi bus 07 và 39 để tới được ngã 4 Khuất Duy Tiến sẽ lâu và mệt mỏi vì bus đó đông và dừng ở các điểm chờ liên tục. Từ số 1 Quang Trung tới ngã 4 Khuất Duy Tiến khoảng 8km nữa. Bus này trước đây có nhưng không biết hiện nay còn không, bạn hỏi lại nhé.

linhngoc
23-07-2012, 07:57
Từ trung tâm Sơn La bạn đi theo hướng Điện Biên khoảng hơn 60km, còn từ trung tâm Thuận Châu là khoảng 30 km, đến đoạn cuối địa phận Sơn La là bắt đầu Đèo Pha Đin. Ngay tại giao điểm của Sơn La và Điện Biên là ngã 3 - 1 đường đi QL 6 cũ, 1 đường đi QL 6 mới.

https://giaoducthoidai.vn/dataimages/201204/original/images637872_06.jpg

Bus tới Quang Trung thì sẽ đi thẳng 1 mạch từ sân bay Nội Bài tới Quang Trung luôn, khỏi mất công chờ đợi vì đi bus 07 và 39 để tới được ngã 4 Khuất Duy Tiến sẽ lâu và mệt mỏi vì bus đó đông và dừng ở các điểm chờ liên tục. Từ số 1 Quang Trung tới ngã 4 Khuất Duy Tiến khoảng 8km nữa. Bus này trước đây có nhưng không biết hiện nay còn không, bạn hỏi lại nhé.
Rất cám ơn chỉ dân chi tiết của bạn. Theo như hình thì đường trải đá dăm là đường 6 cũ phải không?

linhngoc
23-07-2012, 07:58
Lần trước mình đi, ở nhà nghỉ ngay bên cạnh Nhà khách bưu điện Mường Nhé (nếu nhớ ko nhầm, hi), vì nhà khách hết phòng, nhưng thấy còn thoải mái hơn ở nhà khách, vì ko bị mất nước, vệ sinh sạch sẽ, có 2 phòng thông nhau,có thể ở đc 6 nữ,điều hòa , ti vi , tủ lạnh đầy đủ, chị chủ nhà cũng thoải mái, số đt 0973052388,
Cám ơn chỉ dẫn chi tiết của bạn. chúc bạn luôn vui

balodulichsaigon
23-07-2012, 08:41
Đoàn t chỉ ngủ tại nhà nghỉ ở Điện Biên 1 đêm, 1 đêm ngủ ở đồn 317 còn 2 đêm còn lại ngủ đường bạn ạ.=)) lịch là thế thôi, chứu đi nhiều vấn đề phát sinh lắm, nên cứ chạy khi nào mệt thì nghỉ, phải xác định tư tưởng có thể ngủ đường or ngủ nhà dân, đêm ở trên đấy rất lạnh nên nhớ mang theo áo gió, quần áo mưa đề phòng trời mưa, mà nếu có xđ sẽ ngủ đường thì nên mang thêm áo mưa bạt để trải xuống nằm cho đỡ lạnh.:D

Gửi Bạn,

Ngủ đường là sao bạn nhỉ? Mình mang lều và túi ngủ ...ngủ ở dọc đường phải không bạn

phuongcnc
23-07-2012, 08:45
Mình đang tổ chức chuyến SG- Tây Bắc vào mùa lúa chín 10 ngày 21/9 đi,anh em cho mình hỏi đến Hà Nội rồi nên mướn xe máy đi hay đi bằng xe đò nhỉ ? Nếu đi xe đò thì bất tiện quá vì nhóm mình là chủ yếu đi để chụp phong cảnh,còn nếu mướn xe máy thì mướn ở đâu ạ?giá cả ra sao ạ?Thanks anh em nhiều.

love buzz
23-07-2012, 11:32
Gửi Bạn,

Ngủ đường là sao bạn nhỉ? Mình mang lều và túi ngủ ...ngủ ở dọc đường phải không bạn

Ngủ đường tức là tối đâu là nhà, ngả đâu là giường ấy mà.
Nếu đi đường xa và những nơi thưa dân thì mang theo lều, còn không thì mang theo bạt, đi khi nào mệt thì dừng lại tìm chỗ kín đáo ngủ ngoài đường ;))

love buzz
23-07-2012, 11:35
Mình đang tổ chức chuyến SG- Tây Bắc vào mùa lúa chín 10 ngày 21/9 đi,anh em cho mình hỏi đến Hà Nội rồi nên mướn xe máy đi hay đi bằng xe đò nhỉ ? Nếu đi xe đò thì bất tiện quá vì nhóm mình là chủ yếu đi để chụp phong cảnh,còn nếu mướn xe máy thì mướn ở đâu ạ?giá cả ra sao ạ?Thanks anh em nhiều.

Nếu đi chơi và chụp ảnh như kiểu phượt thì xe máy là số 1. Thích dừng đâu thì dừng, lúc nào muốn thì đi.
Chỗ thuê xe thì mình không biết, nhưng giá trung bình khoảng 150k/ngày. Tùy khả năng thương lượng của bạn.

alisa1284
23-07-2012, 13:03
Lịch trình dài quá nhỉ, thế này thì ko xin nghỉ dài đc và chi phí thì hơn tốn kém, dàn trải

linhngoc
23-07-2012, 21:34
Lịch trình dài quá nhỉ, thế này thì ko xin nghỉ dài đc và chi phí thì hơn tốn kém, dàn trải
Các bạn có thể tách nhập với cung đường của mình tùy ý mà, miển sao bạn thấy họp lý cho doan bạn là được. Mình o trong nam, nen mot lân đi là một lần khó, nen tham một tý,mà cũng còn tùy tình hình thực tế mà thay đổi lịch trình nũa.
cám ơn bạn

linhngoc
23-07-2012, 21:37
Mình đang tổ chức chuyến SG- Tây Bắc vào mùa lúa chín 10 ngày 21/9 đi,anh em cho mình hỏi đến Hà Nội rồi nên mướn xe máy đi hay đi bằng xe đò nhỉ ? Nếu đi xe đò thì bất tiện quá vì nhóm mình là chủ yếu đi để chụp phong cảnh,còn nếu mướn xe máy thì mướn ở đâu ạ?giá cả ra sao ạ?Thanks anh em nhiều.
Một vài thông tin liên hệ đồn 317 Apchai mình được các đoàn mới đi về tư vấn:
Chi phí thì ăn ở 1 bữa tối + 1 bữa sáng + đồ ăn trưa để leo Cột mốc số 0 la 250k/1ng + 400k tiền dẫn Đoàn.
Ngủ: Đồn 317, Liên hệ: 0985735299. Anh Hà (lo thủ tục đưa đoàn), A. Quế (lo Hậu cần )0979.901.942
Mình cũng đang liên hệ thuê xe , nếu bất đắc dĩ thì cũng phải đem xe trong này ra, nhưng cũng ngại, họp lý nhất là tìm được xe tốt,giá thuê hợp lý. Mình đang liên hệ chỗ này , được báo giá là wawe,deam 150k /ngày (https://www.phuot.vn/threads/22361-H%...6%B0%E1%BB%A3t) . Các bạn tham khảo thêm, nếu có nơi tin tưởng thì share cho biết nhé.
Thanks

Cucnguyen
24-07-2012, 21:13
Một vài thông tin liên hệ đồn 317 Apchai mình được các đoàn mới đi về tư vấn:
Chi phí thì ăn ở 1 bữa tối + 1 bữa sáng + đồ ăn trưa để leo Cột mốc số 0 la 250k/1ng + 400k tiền dẫn Đoàn.
Ngủ: Đồn 317, Liên hệ: 0985735299. Anh Hà (lo thủ tục đưa đoàn), A. Quế (lo Hậu cần )0979.901.942
Mình cũng đang liên hệ thuê xe , nếu bất đắc dĩ thì cũng phải đem xe trong này ra, nhưng cũng ngại, họp lý nhất là tìm được xe tốt,giá thuê hợp lý. Mình đang liên hệ chỗ này , được báo giá là wawe,deam 150k /ngày (https://www.phuot.vn/threads/22361-H%...6%B0%E1%BB%A3t) . Các bạn tham khảo thêm, nếu có nơi tin tưởng thì share cho biết nhé.
Thanks
Đoàn ngủ tại Mường nhé cho đỡ tốn, lên đồn biên phòng ở thì đắt nước lại bẩn.:-ss

love buzz
24-07-2012, 22:04
Không bàn đến chuyện đắt rẻ. Chỉ hơi thất vọng 1 chút là do các đoàn du lịch bây giờ leo mốc quá nhiều. Việc ăn ở lưu trú đã trở thành dịch vụ. Khi ở lại trên đấy không cảm thấy được cái "tình" như đã đọc được trên các chủ đề về Apachai những năm trước.

Hiep Kevin
25-07-2012, 03:28
Cám ơn thông tin chĩ dẫn của bạn, do là mình khoái ảnh ọt, nên có ý là chạy cố đến Thuận Châu nếu điều kiện thời gian đường xá cho phép, để sớm hôm sau đến đèo Pha Đin được sớm ( định đi đường QL6 cũ). Bạn cho mình biết từ Son La đến đèo PhaĐin khoảng bao nhiêu km để mình tính lại thời gian có mặt tại đèo nhé. Tất nhiên nếu đã đến 317 rồi thì kiểu gì cũng phải bò lên mốc thôi bạn ah, không thì phí đường đi lắm.Bạn nói xe buyt đến Quang Trung là chỗ nào, có gần Quốc Lộ 6 để xuất phát không, Mình trong nam không rành địa dang này, mong chỉ dẫn chi tiết của bạn.
Rất cám ơn bạn. Linh Ngọc

Nhắc đến Pha Đin thì mình gợi ý bạn trên đỉnh đèo bạn nên ghé vào quán cafe Pha Đin mà thưởng thức sương mù và cái se se lạnh trên đó. Tuyệt cú mèo, cảm giác đáng nhớ chỉ sau cái cảm giác bạn chạm cột mốc Apachai thui.
Đoạn Sipaphin xuống Mường Nhé đường nhiều đá sỏi, không nên chủ quan với các khúc cua bạn nhé. Nếu độc hành thì cố gắng đi ban ngày trên đoạn đường này.
Chuẩn bị thật tốt cho con ngựa của bạn, dọc đường ban ngày kiếm tiệm sửa xe đã khó đừng nói buổi tối.

linhngoc
25-07-2012, 09:44
Nhắc đến Pha Đin thì mình gợi ý bạn trên đỉnh đèo bạn nên ghé vào quán cafe Pha Đin mà thưởng thức sương mù và cái se se lạnh trên đó. Tuyệt cú mèo, cảm giác đáng nhớ chỉ sau cái cảm giác bạn chạm cột mốc Apachai thui.
Đoạn Sipaphin xuống Mường Nhé đường nhiều đá sỏi, không nên chủ quan với các khúc cua bạn nhé. Nếu độc hành thì cố gắng đi ban ngày trên đoạn đường này.
Chuẩn bị thật tốt cho con ngựa của bạn, dọc đường ban ngày kiếm tiệm sửa xe đã khó đừng nói buổi tối.
Rất cám ơn chĩ dẫn của bạn,

transon_travel
25-07-2012, 11:22
Nếu được đi lại em sẽ leo Pha Đin cũ, Pha Đin mới với em không có dấu ấn gì nhiều, thoai thoải, không có biển báo Đèo Pha Đin, 6 cũ mới có.

Cảm giác mạnh và gian nan 1 tí để cảm nhận cái gì đó của tứ đại đỉnh thì bác leo vào Pha Đin cũ nhé. Góp ý...

Lê ngọc Tùng
25-07-2012, 12:17
ĐÁ Tảng dành cho cụ nào chuẩn bị đi. Trích otofun :
Bọn em lên đây bằng xe Escape bác ạ. Phải nói là lúc đi háo hức bao nhiêu thì lên đây thất vọng bấy nhiêu. Trước khi đi bọn em cẩn thận mua quà lên tặng các anh bộ đội vì nghĩ rằng lên đó giao lưu cho thắm tình quân dân.
8h tối bọn em mới đến Mường Nhé, sau khi gọi cho anh Thắng đồn trưởng vì anh bảo đang đi công tác nên cho số của anh Quế để liên lạc. Sau khi gọi cho anh Quế để hỏi thủ tục thì anh nhiệt tình mời lên đồn ngủ để sáng hôm sau lên mốc 0 sớm. Sau khi hội ý nhanh mấy anh em thì quyết định ngủ lại Mường Nhé thì nghe giọng anh buồn hẳn. Sáng hôm sau ăn uống sớm rồi lên đồn 317 để kịp ghép đoàn, lên đến đồn cảm giác đầu tiên của bọn em là các anh cũng không cực khổ như mình nghĩ. Gặp một anh tên Giang (hình như chính trị viên) ở cổng đồn, sau khi bắt tay xã giao anh giới thiệu vào gặp đ/c Quế để làm thủ tục. Đ/c Quế đi vào vấn đề chính luôn :"lên mốc không cứ đoàn nhiều hay ít, tiền dẫn đoàn là 400k/đoàn, tiền ăn trưa là 100k/người bất kể có ăn hay không. Sau khi thu CMND anh em bọn em quyết định vào ăn sáng theo suất bộ đội để gọi là giao lưu. Tiền ăn là 100k/người.
Sau khi ăn sáng xong bọn em được mời vào mua áo phông mà mặt trước và sau đều in thể hiện rằng người mặc áo này là ở APC. Sau đó tìm hiểu em mới biết áo đó được in tại Hà Nội, nhập vào với giá 70k và mang lên đó bán với giá 170k/cái. Thực sự lúc đó em chỉ muốn trả lại nhưng đã chót mặc rồi. Vấn đề không phải là tiền nhưng cái cảm giác bị thương mại hóa nhanh quá.
Sau khi lên mốc 0, ngồi nói chuyện với chú em người Mông là lính nghĩa vụ (em không tiện nói tên) dẫn bọn em lên thì được biết là toàn bộ tiền dẫn đoàn các em không được đồng nào mà chỉ trông vào tiền boa của các đoàn (thương mại hóa quá rồi). Xuống đến chân núi bọn em boa cho chú dẫn đường 200k cùng toàn bộ áo phông, mũ cối mà bọn em đã mua.
Thực sự điều đáng buồn nhất mà bọn em cảm nhận là tính thương mại hóa và thái độ rất nhạt của anh Giang. Trước khi về bọn em có mang 1 can 2l rượu vodka Hà Nội và cây Vina làm quà thủ đô, anh ý nhận mà mặt chẳng có chút cảm xúc nào và thậm chí còn không mời vào phòng uống nước . Sau đấy mới thấy sai lầm vì thà mang chỗ quà đấy tặng mấy chú lính nghĩa vụ còn có ý nghĩa hơn.
Bọn em không phàn nàn về dịch vụ vì có thể thông cảm rằng ở những nơi như thế, nếu trong một năm mà bao nhiêu đoàn lên thăm quan thì các anh cũng không kham nổi nhưng có lẽ cái tình quân dân ở đấy nó cũng nhạt đi lắm rồi. Có lẽ do cơ chế thị trường nó đến nhanh quá chăng?


Cụ Lucent : đọc bài của cụ mà E bàng hết cả hoàng,mới có 6 tháng từ lúc E đi mà đổi thay kinh khủng quá,thành thật chia buồn với Cụ .E đến phải xin với Min,Mod xóa cái thớt cũ của E đi ko thì mang tiếng chít,mà Cụ cũng nên lập Thread mới kể tỉ mỉ cuộc hành trình để cảnh báo cho Ofer mình đi sau còn biết Cụ nhé. Nhớ hồi E đi cũng tưởng trên đấy thiếu thốn nên mang sách báo cũ,vợt cầu lông bia rượu đủ cả ,ae rất thân tình ,chú lính dẫn đg chỉ cầm đúng 1 bao TLong,cho tiền nhất định ko lấy sau phải nói khéo tặng chú í cái thẻ cào VT 100k để buôn với người iu chú í mới nhận .Xuất ăn trên cột mốc của 2 người là 4 quả trứng luộc,1 hộp thịt kho cùng cơm nắm to đùng còn ăn nghỉ ở đồn như thượng khách .Ôi mới đấy mà thay đổi nhanh và ghê rợn quá ,cũng tại mọi người lên đông quá tạo thành mối lợi tiềm tàng để họ kiếm tiền. Một lần nữa chia buồn cùng Bạn Lucent, Cụ nhớ lập thớt để cảnh báo mọi người rằng tin tức của Th Phượt bi giờ ko còn đúng nữa để mọi người biết mà tự điều chỉnh Cụ nhé.

Cuongvtc
25-07-2012, 18:43
mùa này thì hay bão mua to đường đi hơi mệt

linhngoc
25-07-2012, 22:27
ĐÁ Tảng dành cho cụ nào chuẩn bị đi. Trích otofun :
Bọn em lên đây bằng xe Escape bác ạ. Phải nói là lúc đi háo hức bao nhiêu thì lên đây thất vọng bấy nhiêu. Trước khi đi bọn em cẩn thận mua quà lên tặng các anh bộ đội vì nghĩ rằng lên đó giao lưu cho thắm tình quân dân.
8h tối bọn em mới đến Mường Nhé, sau khi gọi cho anh Thắng đồn trưởng vì anh bảo đang đi công tác nên cho số của anh Quế để liên lạc. Sau khi gọi cho anh Quế để hỏi thủ tục thì anh nhiệt tình mời lên đồn ngủ để sáng hôm sau lên mốc 0 sớm. Sau khi hội ý nhanh mấy anh em thì quyết định ngủ lại Mường Nhé thì nghe giọng anh buồn hẳn. Sáng hôm sau ăn uống sớm rồi lên đồn 317 để kịp ghép đoàn, lên đến đồn cảm giác đầu tiên của bọn em là các anh cũng không cực khổ như mình nghĩ. Gặp một anh tên Giang (hình như chính trị viên) ở cổng đồn, sau khi bắt tay xã giao anh giới thiệu vào gặp đ/c Quế để làm thủ tục. Đ/c Quế đi vào vấn đề chính luôn :"lên mốc không cứ đoàn nhiều hay ít, tiền dẫn đoàn là 400k/đoàn, tiền ăn trưa là 100k/người bất kể có ăn hay không. Sau khi thu CMND anh em bọn em quyết định vào ăn sáng theo suất bộ đội để gọi là giao lưu. Tiền ăn là 100k/người.
Sau khi ăn sáng xong bọn em được mời vào mua áo phông mà mặt trước và sau đều in thể hiện rằng người mặc áo này là ở APC. Sau đó tìm hiểu em mới biết áo đó được in tại Hà Nội, nhập vào với giá 70k và mang lên đó bán với giá 170k/cái. Thực sự lúc đó em chỉ muốn trả lại nhưng đã chót mặc rồi. Vấn đề không phải là tiền nhưng cái cảm giác bị thương mại hóa nhanh quá.
Sau khi lên mốc 0, ngồi nói chuyện với chú em người Mông là lính nghĩa vụ (em không tiện nói tên) dẫn bọn em lên thì được biết là toàn bộ tiền dẫn đoàn các em không được đồng nào mà chỉ trông vào tiền boa của các đoàn (thương mại hóa quá rồi). Xuống đến chân núi bọn em boa cho chú dẫn đường 200k cùng toàn bộ áo phông, mũ cối mà bọn em đã mua.
Thực sự điều đáng buồn nhất mà bọn em cảm nhận là tính thương mại hóa và thái độ rất nhạt của anh Giang. Trước khi về bọn em có mang 1 can 2l rượu vodka Hà Nội và cây Vina làm quà thủ đô, anh ý nhận mà mặt chẳng có chút cảm xúc nào và thậm chí còn không mời vào phòng uống nước . Sau đấy mới thấy sai lầm vì thà mang chỗ quà đấy tặng mấy chú lính nghĩa vụ còn có ý nghĩa hơn.
Bọn em không phàn nàn về dịch vụ vì có thể thông cảm rằng ở những nơi như thế, nếu trong một năm mà bao nhiêu đoàn lên thăm quan thì các anh cũng không kham nổi nhưng có lẽ cái tình quân dân ở đấy nó cũng nhạt đi lắm rồi. Có lẽ do cơ chế thị trường nó đến nhanh quá chăng?


Cụ Lucent : đọc bài của cụ mà E bàng hết cả hoàng,mới có 6 tháng từ lúc E đi mà đổi thay kinh khủng quá,thành thật chia buồn với Cụ .E đến phải xin với Min,Mod xóa cái thớt cũ của E đi ko thì mang tiếng chít,mà Cụ cũng nên lập Thread mới kể tỉ mỉ cuộc hành trình để cảnh báo cho Ofer mình đi sau còn biết Cụ nhé. Nhớ hồi E đi cũng tưởng trên đấy thiếu thốn nên mang sách báo cũ,vợt cầu lông bia rượu đủ cả ,ae rất thân tình ,chú lính dẫn đg chỉ cầm đúng 1 bao TLong,cho tiền nhất định ko lấy sau phải nói khéo tặng chú í cái thẻ cào VT 100k để buôn với người iu chú í mới nhận .Xuất ăn trên cột mốc của 2 người là 4 quả trứng luộc,1 hộp thịt kho cùng cơm nắm to đùng còn ăn nghỉ ở đồn như thượng khách .Ôi mới đấy mà thay đổi nhanh và ghê rợn quá ,cũng tại mọi người lên đông quá tạo thành mối lợi tiềm tàng để họ kiếm tiền. Một lần nữa chia buồn cùng Bạn Lucent, Cụ nhớ lập thớt để cảnh báo mọi người rằng tin tức của Th Phượt bi giờ ko còn đúng nữa để mọi người biết mà tự điều chỉnh Cụ nhé.
Cám ơn thông tin của bạn, đã thế có khi đợi thới gian nữa, nơi đây làm đường xá lên mốc ngon lành, rồi có thêm vài cái motel nữa lên tham quan luôn cho tiện các bác nhỉ.

linhngoc
25-07-2012, 22:29
mùa này thì hay bão mua to đường đi hơi mệt
Cám ơn thông tin của bạn, cũng biết là thế,và chưa vào mùa lúa chín nữa nhưng quỹ thời gian không cho phép, nên cứ chiến thôi,Biết đâu được ông trời:D

Sói xám
26-07-2012, 09:24
Chả cứ bây giờ, mình đi APC từ đợt tháng 9/2011 đã có cảm giác nhàn nhạt và thương mại hoá rồi.

linhngoc
26-07-2012, 22:35
Chả cứ bây giờ, mình đi APC từ đợt tháng 9/2011 đã có cảm giác nhàn nhạt và thương mại hoá rồi.
Nghe nản nhỉ, mà ai đó nói : hạnh phúc là trên từng chặng đường đi mà, đến nơi, không thích thì quay về,cho mấy chú biết mà chấn chỉnh hee:))
Cám ơn bạn hiền

linhngoc
26-07-2012, 22:39
Nếu được đi lại em sẽ leo Pha Đin cũ, Pha Đin mới với em không có dấu ấn gì nhiều, thoai thoải, không có biển báo Đèo Pha Đin, 6 cũ mới có.

Cảm giác mạnh và gian nan 1 tí để cảm nhận cái gì đó của tứ đại đỉnh thì bác leo vào Pha Đin cũ nhé. Góp ý...
Bạn vửa đi về, bạn nghĩ thế nào về những điều thế này,hy vong đây chỉ là cá biệt,l2 cảm xúc nhận định chủ quan của mỗi người
ĐÁ Tảng dành cho cụ nào chuẩn bị đi. Trích otofun :
Bọn em lên đây bằng xe Escape bác ạ. Phải nói là lúc đi háo hức bao nhiêu thì lên đây thất vọng bấy nhiêu. Trước khi đi bọn em cẩn thận mua quà lên tặng các anh bộ đội vì nghĩ rằng lên đó giao lưu cho thắm tình quân dân.
8h tối bọn em mới đến Mường Nhé, sau khi gọi cho anh Thắng đồn trưởng vì anh bảo đang đi công tác nên cho số của anh Quế để liên lạc. Sau khi gọi cho anh Quế để hỏi thủ tục thì anh nhiệt tình mời lên đồn ngủ để sáng hôm sau lên mốc 0 sớm. Sau khi hội ý nhanh mấy anh em thì quyết định ngủ lại Mường Nhé thì nghe giọng anh buồn hẳn. Sáng hôm sau ăn uống sớm rồi lên đồn 317 để kịp ghép đoàn, lên đến đồn cảm giác đầu tiên của bọn em là các anh cũng không cực khổ như mình nghĩ. Gặp một anh tên Giang (hình như chính trị viên) ở cổng đồn, sau khi bắt tay xã giao anh giới thiệu vào gặp đ/c Quế để làm thủ tục. Đ/c Quế đi vào vấn đề chính luôn :"lên mốc không cứ đoàn nhiều hay ít, tiền dẫn đoàn là 400k/đoàn, tiền ăn trưa là 100k/người bất kể có ăn hay không. Sau khi thu CMND anh em bọn em quyết định vào ăn sáng theo suất bộ đội để gọi là giao lưu. Tiền ăn là 100k/người.
Sau khi ăn sáng xong bọn em được mời vào mua áo phông mà mặt trước và sau đều in thể hiện rằng người mặc áo này là ở APC. Sau đó tìm hiểu em mới biết áo đó được in tại Hà Nội, nhập vào với giá 70k và mang lên đó bán với giá 170k/cái. Thực sự lúc đó em chỉ muốn trả lại nhưng đã chót mặc rồi. Vấn đề không phải là tiền nhưng cái cảm giác bị thương mại hóa nhanh quá.
Sau khi lên mốc 0, ngồi nói chuyện với chú em người Mông là lính nghĩa vụ (em không tiện nói tên) dẫn bọn em lên thì được biết là toàn bộ tiền dẫn đoàn các em không được đồng nào mà chỉ trông vào tiền boa của các đoàn (thương mại hóa quá rồi). Xuống đến chân núi bọn em boa cho chú dẫn đường 200k cùng toàn bộ áo phông, mũ cối mà bọn em đã mua.
Thực sự điều đáng buồn nhất mà bọn em cảm nhận là tính thương mại hóa và thái độ rất nhạt của anh Giang. Trước khi về bọn em có mang 1 can 2l rượu vodka Hà Nội và cây Vina làm quà thủ đô, anh ý nhận mà mặt chẳng có chút cảm xúc nào và thậm chí còn không mời vào phòng uống nước . Sau đấy mới thấy sai lầm vì thà mang chỗ quà đấy tặng mấy chú lính nghĩa vụ còn có ý nghĩa hơn.
Bọn em không phàn nàn về dịch vụ vì có thể thông cảm rằng ở những nơi như thế, nếu trong một năm mà bao nhiêu đoàn lên thăm quan thì các anh cũng không kham nổi nhưng có lẽ cái tình quân dân ở đấy nó cũng nhạt đi lắm rồi. Có lẽ do cơ chế thị trường nó đến nhanh quá chăng?


Cụ Lucent : đọc bài của cụ mà E bàng hết cả hoàng,mới có 6 tháng từ lúc E đi mà đổi thay kinh khủng quá,thành thật chia buồn với Cụ .E đến phải xin với Min,Mod xóa cái thớt cũ của E đi ko thì mang tiếng chít,mà Cụ cũng nên lập Thread mới kể tỉ mỉ cuộc hành trình để cảnh báo cho Ofer mình đi sau còn biết Cụ nhé. Nhớ hồi E đi cũng tưởng trên đấy thiếu thốn nên mang sách báo cũ,vợt cầu lông bia rượu đủ cả ,ae rất thân tình ,chú lính dẫn đg chỉ cầm đúng 1 bao TLong,cho tiền nhất định ko lấy sau phải nói khéo tặng chú í cái thẻ cào VT 100k để buôn với người iu chú í mới nhận .Xuất ăn trên cột mốc của 2 người là 4 quả trứng luộc,1 hộp thịt kho cùng cơm nắm to đùng còn ăn nghỉ ở đồn như thượng khách .Ôi mới đấy mà thay đổi nhanh và ghê rợn quá ,cũng tại mọi người lên đông quá tạo thành mối lợi tiềm tàng để họ kiếm tiền. Một lần nữa chia buồn cùng Bạn Lucent, Cụ nhớ lập thớt để cảnh báo mọi người rằng tin tức của Th Phượt bi giờ ko còn đúng nữa để mọi người biết mà tự điều chỉnh Cụ nhé.

hallo_mummy
27-07-2012, 00:41
ĐÁ Tảng dành cho cụ nào chuẩn bị đi. Trích otofun :
Bọn em lên đây bằng xe Escape bác ạ. Phải nói là lúc đi háo hức bao nhiêu thì lên đây thất vọng bấy nhiêu. Trước khi đi bọn em cẩn thận mua quà lên tặng các anh bộ đội vì nghĩ rằng lên đó giao lưu cho thắm tình quân dân.
8h tối bọn em mới đến Mường Nhé, sau khi gọi cho anh Thắng đồn trưởng vì anh bảo đang đi công tác nên cho số của anh Quế để liên lạc. Sau khi gọi cho anh Quế để hỏi thủ tục thì anh nhiệt tình mời lên đồn ngủ để sáng hôm sau lên mốc 0 sớm. Sau khi hội ý nhanh mấy anh em thì quyết định ngủ lại Mường Nhé thì nghe giọng anh buồn hẳn. Sáng hôm sau ăn uống sớm rồi lên đồn 317 để kịp ghép đoàn, lên đến đồn cảm giác đầu tiên của bọn em là các anh cũng không cực khổ như mình nghĩ. Gặp một anh tên Giang (hình như chính trị viên) ở cổng đồn, sau khi bắt tay xã giao anh giới thiệu vào gặp đ/c Quế để làm thủ tục. Đ/c Quế đi vào vấn đề chính luôn :"lên mốc không cứ đoàn nhiều hay ít, tiền dẫn đoàn là 400k/đoàn, tiền ăn trưa là 100k/người bất kể có ăn hay không. Sau khi thu CMND anh em bọn em quyết định vào ăn sáng theo suất bộ đội để gọi là giao lưu. Tiền ăn là 100k/người.
Sau khi ăn sáng xong bọn em được mời vào mua áo phông mà mặt trước và sau đều in thể hiện rằng người mặc áo này là ở APC. Sau đó tìm hiểu em mới biết áo đó được in tại Hà Nội, nhập vào với giá 70k và mang lên đó bán với giá 170k/cái. Thực sự lúc đó em chỉ muốn trả lại nhưng đã chót mặc rồi. Vấn đề không phải là tiền nhưng cái cảm giác bị thương mại hóa nhanh quá.
Sau khi lên mốc 0, ngồi nói chuyện với chú em người Mông là lính nghĩa vụ (em không tiện nói tên) dẫn bọn em lên thì được biết là toàn bộ tiền dẫn đoàn các em không được đồng nào mà chỉ trông vào tiền boa của các đoàn (thương mại hóa quá rồi). Xuống đến chân núi bọn em boa cho chú dẫn đường 200k cùng toàn bộ áo phông, mũ cối mà bọn em đã mua.
Thực sự điều đáng buồn nhất mà bọn em cảm nhận là tính thương mại hóa và thái độ rất nhạt của anh Giang. Trước khi về bọn em có mang 1 can 2l rượu vodka Hà Nội và cây Vina làm quà thủ đô, anh ý nhận mà mặt chẳng có chút cảm xúc nào và thậm chí còn không mời vào phòng uống nước . Sau đấy mới thấy sai lầm vì thà mang chỗ quà đấy tặng mấy chú lính nghĩa vụ còn có ý nghĩa hơn.
Bọn em không phàn nàn về dịch vụ vì có thể thông cảm rằng ở những nơi như thế, nếu trong một năm mà bao nhiêu đoàn lên thăm quan thì các anh cũng không kham nổi nhưng có lẽ cái tình quân dân ở đấy nó cũng nhạt đi lắm rồi. Có lẽ do cơ chế thị trường nó đến nhanh quá chăng?


Cụ Lucent : đọc bài của cụ mà E bàng hết cả hoàng,mới có 6 tháng từ lúc E đi mà đổi thay kinh khủng quá,thành thật chia buồn với Cụ .E đến phải xin với Min,Mod xóa cái thớt cũ của E đi ko thì mang tiếng chít,mà Cụ cũng nên lập Thread mới kể tỉ mỉ cuộc hành trình để cảnh báo cho Ofer mình đi sau còn biết Cụ nhé. Nhớ hồi E đi cũng tưởng trên đấy thiếu thốn nên mang sách báo cũ,vợt cầu lông bia rượu đủ cả ,ae rất thân tình ,chú lính dẫn đg chỉ cầm đúng 1 bao TLong,cho tiền nhất định ko lấy sau phải nói khéo tặng chú í cái thẻ cào VT 100k để buôn với người iu chú í mới nhận .Xuất ăn trên cột mốc của 2 người là 4 quả trứng luộc,1 hộp thịt kho cùng cơm nắm to đùng còn ăn nghỉ ở đồn như thượng khách .Ôi mới đấy mà thay đổi nhanh và ghê rợn quá ,cũng tại mọi người lên đông quá tạo thành mối lợi tiềm tàng để họ kiếm tiền. Một lần nữa chia buồn cùng Bạn Lucent, Cụ nhớ lập thớt để cảnh báo mọi người rằng tin tức của Th Phượt bi giờ ko còn đúng nữa để mọi người biết mà tự điều chỉnh Cụ nhé.
Đoàn mình đi XV cũng có dự định đi tới đây,,,nghe có vẻ buồn quá nhỉ. Heydzà.

Cucnguyen
27-07-2012, 08:01
ĐÁ Tảng dành cho cụ nào chuẩn bị đi. Trích otofun :
Bọn em lên đây bằng xe Escape bác ạ. Phải nói là lúc đi háo hức bao nhiêu thì lên đây thất vọng bấy nhiêu. Trước khi đi bọn em cẩn thận mua quà lên tặng các anh bộ đội vì nghĩ rằng lên đó giao lưu cho thắm tình quân dân.
8h tối bọn em mới đến Mường Nhé, sau khi gọi cho anh Thắng đồn trưởng vì anh bảo đang đi công tác nên cho số của anh Quế để liên lạc. Sau khi gọi cho anh Quế để hỏi thủ tục thì anh nhiệt tình mời lên đồn ngủ để sáng hôm sau lên mốc 0 sớm. Sau khi hội ý nhanh mấy anh em thì quyết định ngủ lại Mường Nhé thì nghe giọng anh buồn hẳn. Sáng hôm sau ăn uống sớm rồi lên đồn 317 để kịp ghép đoàn, lên đến đồn cảm giác đầu tiên của bọn em là các anh cũng không cực khổ như mình nghĩ. Gặp một anh tên Giang (hình như chính trị viên) ở cổng đồn, sau khi bắt tay xã giao anh giới thiệu vào gặp đ/c Quế để làm thủ tục. Đ/c Quế đi vào vấn đề chính luôn :"lên mốc không cứ đoàn nhiều hay ít, tiền dẫn đoàn là 400k/đoàn, tiền ăn trưa là 100k/người bất kể có ăn hay không. Sau khi thu CMND anh em bọn em quyết định vào ăn sáng theo suất bộ đội để gọi là giao lưu. Tiền ăn là 100k/người.
Sau khi ăn sáng xong bọn em được mời vào mua áo phông mà mặt trước và sau đều in thể hiện rằng người mặc áo này là ở APC. Sau đó tìm hiểu em mới biết áo đó được in tại Hà Nội, nhập vào với giá 70k và mang lên đó bán với giá 170k/cái. Thực sự lúc đó em chỉ muốn trả lại nhưng đã chót mặc rồi. Vấn đề không phải là tiền nhưng cái cảm giác bị thương mại hóa nhanh quá.
Sau khi lên mốc 0, ngồi nói chuyện với chú em người Mông là lính nghĩa vụ (em không tiện nói tên) dẫn bọn em lên thì được biết là toàn bộ tiền dẫn đoàn các em không được đồng nào mà chỉ trông vào tiền boa của các đoàn (thương mại hóa quá rồi). Xuống đến chân núi bọn em boa cho chú dẫn đường 200k cùng toàn bộ áo phông, mũ cối mà bọn em đã mua.
Thực sự điều đáng buồn nhất mà bọn em cảm nhận là tính thương mại hóa và thái độ rất nhạt của anh Giang. Trước khi về bọn em có mang 1 can 2l rượu vodka Hà Nội và cây Vina làm quà thủ đô, anh ý nhận mà mặt chẳng có chút cảm xúc nào và thậm chí còn không mời vào phòng uống nước . Sau đấy mới thấy sai lầm vì thà mang chỗ quà đấy tặng mấy chú lính nghĩa vụ còn có ý nghĩa hơn.
Bọn em không phàn nàn về dịch vụ vì có thể thông cảm rằng ở những nơi như thế, nếu trong một năm mà bao nhiêu đoàn lên thăm quan thì các anh cũng không kham nổi nhưng có lẽ cái tình quân dân ở đấy nó cũng nhạt đi lắm rồi. Có lẽ do cơ chế thị trường nó đến nhanh quá chăng?


Cụ Lucent : đọc bài của cụ mà E bàng hết cả hoàng,mới có 6 tháng từ lúc E đi mà đổi thay kinh khủng quá,thành thật chia buồn với Cụ .E đến phải xin với Min,Mod xóa cái thớt cũ của E đi ko thì mang tiếng chít,mà Cụ cũng nên lập Thread mới kể tỉ mỉ cuộc hành trình để cảnh báo cho Ofer mình đi sau còn biết Cụ nhé. Nhớ hồi E đi cũng tưởng trên đấy thiếu thốn nên mang sách báo cũ,vợt cầu lông bia rượu đủ cả ,ae rất thân tình ,chú lính dẫn đg chỉ cầm đúng 1 bao TLong,cho tiền nhất định ko lấy sau phải nói khéo tặng chú í cái thẻ cào VT 100k để buôn với người iu chú í mới nhận .Xuất ăn trên cột mốc của 2 người là 4 quả trứng luộc,1 hộp thịt kho cùng cơm nắm to đùng còn ăn nghỉ ở đồn như thượng khách .Ôi mới đấy mà thay đổi nhanh và ghê rợn quá ,cũng tại mọi người lên đông quá tạo thành mối lợi tiềm tàng để họ kiếm tiền. Một lần nữa chia buồn cùng Bạn Lucent, Cụ nhớ lập thớt để cảnh báo mọi người rằng tin tức của Th Phượt bi giờ ko còn đúng nữa để mọi người biết mà tự điều chỉnh Cụ nhé.


Đoàn mình đi XV cũng có dự định đi tới đây,,,nghe có vẻ buồn quá nhỉ. Heydzà.

Mình có chút chia sẻ về bài viết nhé, đoàn mình mới đi về hôm 18/7 vừa rồi. Hiện tượng trên đoàn mình ko hề thấy có, đúng là các anh bộ đội có bảo bán áo và đồ kỷ niệm nhưng ko hề ép buộc chúng ta phải mua, hôm đoàn tớ đến thì đc ăn 1 bữa tối + bữa sáng + bữ trưa là cơm nắm và thịt gà rang ăn ngay trên đỉnh apachai.
Tớ ko biết các đoàn khác đi về tnao nhưng đối với riêng tớ và đoàn tớ thì thấy mọi thứ đều bt, các anh ấy cũng rất thoải mái, còn bảo chúng tớ tắm nước ấm mà trên đấy chỉ có duy nhấy 1 cái nhà tắm có nước ấm, nói chuyện cũng rất vô tư thoải mái, anh dẫn đoàn của đoàn tớ cũng vậy, nhiệt tình, vui vẻ, về đến HN mà bọn tớ vẫn còn nhắc đến a đấy thường xuyên nữa kìa.:))
Có thể là do đoàn bạn ấy muốn mua đồ, nhưng rồi đến lúc trả tiền mới thấy đắt thế nên có tâm lý ko vui vậy, lên trên đó nhìn thấy các anh bộ đội ăn cơm còn khổ hơn mình đấy.
Tốt nhất đã có kế hoạch đi rồi thì nên đi để biết, để trải nghiệm bạn ạ, đoàn nào đi rồi cũng gặp 1 vài chuyện nhưng rồi đó cũng là kinh nghiệm cho những chuyến sau thôi
Tớ đính chính roài nhé, chúc đoàn may mắn.:)

linhngoc
27-07-2012, 17:46
Mình có chút chia sẻ về bài viết nhé, đoàn mình mới đi về hôm 18/7 vừa rồi. Hiện tượng trên đoàn mình ko hề thấy có, đúng là các anh bộ đội có bảo bán áo và đồ kỷ niệm nhưng ko hề ép buộc chúng ta phải mua, hôm đoàn tớ đến thì đc ăn 1 bữa tối + bữa sáng + bữ trưa là cơm nắm và thịt gà rang ăn ngay trên đỉnh apachai.
Tớ ko biết các đoàn khác đi về tnao nhưng đối với riêng tớ và đoàn tớ thì thấy mọi thứ đều bt, các anh ấy cũng rất thoải mái, còn bảo chúng tớ tắm nước ấm mà trên đấy chỉ có duy nhấy 1 cái nhà tắm có nước ấm, nói chuyện cũng rất vô tư thoải mái, anh dẫn đoàn của đoàn tớ cũng vậy, nhiệt tình, vui vẻ, về đến HN mà bọn tớ vẫn còn nhắc đến a đấy thường xuyên nữa kìa.:))
Có thể là do đoàn bạn ấy muốn mua đồ, nhưng rồi đến lúc trả tiền mới thấy đắt thế nên có tâm lý ko vui vậy, lên trên đó nhìn thấy các anh bộ đội ăn cơm còn khổ hơn mình đấy.
Tốt nhất đã có kế hoạch đi rồi thì nên đi để biết, để trải nghiệm bạn ạ, đoàn nào đi rồi cũng gặp 1 vài chuyện nhưng rồi đó cũng là kinh nghiệm cho những chuyến sau thôi
Tớ đính chính roài nhé, chúc đoàn may mắn.:)
Hạnh phúc nằm trên từng chặng đường ta đi mà. cứ thoải mái, đừng quá nhiều kỳ vọng thì không lo thất vọng , cứ chiến thôi!

Dracula83
27-07-2012, 20:36
Thực ra mình thấy không đến mức như bạn gì trên otofun nói đâu. Em cũng mới đi đợt tết âm vừa rồi xong. Mấy đồng chí dẫn đường cũng rất là vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cầm quà lên thì 1 cân chè + 1 cây thuốc thấy các anh cũng cảm ơn mình. Hôm sau hướng dẫn rất cụ thể còn nhắc nhớ cầm đủ nước theo.
Về lịch trình: ngày 3 chạy từ điện biên đến đồn 317 thì buổi trưa bác nghỉ ăn ở Si pha phìn là hợp lý nhất vừa đủ quãng đường mà ăn uống cũng được ( tết giá 50k/ suất). Xong tối về đồn ăn ngủ tại đồn
Ngày 4 leo mốc xong về Mường Nhé ngủ( đường từ đồn 317 ra Mường Nhé đẹp chạy tối cũng dc). Ngủ ở nhà khách buu điện ý bác. Phòng 3 giường 150k/đêm. Đối diện có quán ăn nấu cũng ngon ko đắt
Ngày 5 ko biết đoàn bác có chạy kịp ko vì ngày đấy bọn e la ca nên tối mới đến được Lai Châu ko đi sang Sapa đươc :D

linhngoc
31-07-2012, 11:11
Hôm nay,31/7 mọi công việc gần như chuẩn bị xong hết, chuyện nhà chuyện nước cũng ok rồi, thu thập thông tin cũng đũ, chì còn chờ giờ G là xuất phát thôi. chân thành cám ơn mọi sự tư vấn, góp ý, hỗ trợ của các bạn trong và ngoài diễn đàn. theo lịch trình thì ngày thứ ba 14/8/2012 sau khi tầu từ YB về đến Hà Nội mình có khoảng thời gian từ sáng đến 11h trưa phải có mặt ở Nội Bài ( chuyến 12h25). trong khi chờ đợi mình mời các bạn,nếu có thể thì đến uống miếng trà ,ăn miếng bánh, gọi là chung vui tổng kết,báo cáo chuyến đi,và cám ơn . Địa điểm và thời gian cụ thể mình sẽ nhờ các bạn HN tư vấn,sao cho tiện đường ra Nội Bài và update lên trang này sớm nhất có thể, vì không có số dt của bạn nào,nên nếu các bạn để lại số liên lạc trên trang này,hoạc IM, mình sẽ gọi or nt. nếu không các bạn vui lòng gọi cho mình theo số 0913757635 Linh Ngọc.
trân trọng
Ps. Đến giờ G bạn nào còn có hứng thú,thì cứ có mặt tại Nguyễn Trãi & Khuất Duy Tiến(đầu QL6)từ 10h30 den11h30 ,alo mình cái và lên đường.
Có Đi Là Có Đến Vạn Sụ Tùy Duyên.

TraiHangHai
31-07-2012, 16:14
Trên Apachai có em Mua sinh năm 1990 dẫn đường rất chi là dễ thương ... mà ngày thứ 3 từ ĐB - APACHAI là hơi mệt đấy .. đoàn tớ đi từ 5h sáng mà 20h30 mới vào đến nơi ..

Cucnguyen
31-07-2012, 16:45
Hôm nay,31/7 mọi công việc gần như chuẩn bị xong hết, chuyện nhà chuyện nước cũng ok rồi, thu thập thông tin cũng đũ, chì còn chờ giờ G là xuất phát thôi. chân thành cám ơn mọi sự tư vấn, góp ý, hỗ trợ của các bạn trong và ngoài diễn đàn. theo lịch trình thì ngày thứ ba 14/8/2012 sau khi tầu từ YB về đến Hà Nội mình có khoảng thời gian từ sáng đến 11h trưa phải có mặt ở Nội Bài ( chuyến 12h25). trong khi chờ đợi mình mời các bạn,nếu có thể thì đến uống miếng trà ,ăn miếng bánh, gọi là chung vui tổng kết,báo cáo chuyến đi,và cám ơn . Địa điểm và thời gian cụ thể mình sẽ nhờ các bạn HN tư vấn,sao cho tiện đường ra Nội Bài và update lên trang này sớm nhất có thể, vì không có số dt của bạn nào,nên nếu các bạn để lại số liên lạc trên trang này,hoạc IM, mình sẽ gọi or nt. nếu không các bạn vui lòng gọi cho mình theo số 0913757635 Linh Ngọc.
trân trọng
Ps. Đến giờ G bạn nào còn có hứng thú,thì cứ có mặt tại Nguyễn Trãi & Khuất Duy Tiến(đầu QL6)từ 10h30 den11h30 ,alo mình cái và lên đường.
Có Đi Là Có Đến Vạn Sụ Tùy Duyên.
TRà đá ngay cổng đh Thương Mại là chuẩn men mất,:))

Trên Apachai có em Mua sinh năm 1990 dẫn đường rất chi là dễ thương ... mà ngày thứ 3 từ ĐB - APACHAI là hơi mệt đấy .. đoàn tớ đi từ 5h sáng mà 20h30 mới vào đến nơi ..
Vàng A Mua.:D đoàn tớ cũng đc bác nì dẫn đây.:D

linhngoc
01-08-2012, 11:39
TRà đá ngay cổng đh Thương Mại là chuẩn men mất,:))

Vàng A Mua.:D đoàn tớ cũng đc bác nì dẫn đây.:D
"Kính mời" bác có mặt nhé. để xem xem chỗ đó ở đâu, tiện ra Nội Bài không?

Cucnguyen
01-08-2012, 19:47
"Kính mời" bác có mặt nhé. để xem xem chỗ đó ở đâu, tiện ra Nội Bài không?

Hì hì, nếu qua đc mình sẽ qua.:D, trà đá xong bác chạy thẳng Phạm văn Đồng đi nội bài.:D cũng gần các bà con.:))

balodulichsaigon
04-08-2012, 11:09
Bác LinhNgoc

Chúc bác 1chuyến đi...khám phá mãn nhãn nhé

Omerta_Vn
06-08-2012, 02:30
Chỉ 1 câu: APC nên đi. Chúc đoàn thượng lộ bình an.

Nâu Nóng Không Sữa
07-08-2012, 16:01
Vừa rồi có đoàn đi lên đó về...đường đi vẫn như vậy (nhiều đoạn đang thi công chưa làm xong từ Tết âm lịch đến giờ). Tuy nhiên, lúc trekking lên cột mốc thì có gặp mưa nên leo núi hơi khó khăn...
Đoàn nên chuẩn bị tinh thần...đi giày có gai (giày đá bóng sân cỏ hoặc giày bộ đội). Chuẩn bị tương đối đồ ăn dọc đường. Lúc nên núi cũng cần mang theo đồ ăn của đoàn nữa...
Chúc đoàn có chuyến đi thành công và an toàn trên những chặng đường

anlongno1
08-08-2012, 08:35
Cực tây nên chinh phục.
Chúc cả đoàn thượng lộ bình an.