PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Kuala Lumpur_Langkawi : Cảm giác lần đầu phượt nước ngoài



FreeStep
13-07-2012, 10:50
Trong nước thì Freestep cũng đã đi nhiều, ăn ở đàng hoàng có, bụi đời cũng có. Nhưng đi bụi ra nước ngoài thì đây là lần đầu (Không kể lần đi Campuchia với chồng, vì dù gì có chồng cũng đỡ sợ hơn). Cũng nhiều lo lắng và hơi sợ vì vốn lận lưng chỉ là các thông tin trên mạng + vốn tiếng Anh đã không sử dụng 3 năm. Nhưng thôi kệ, cứ đi xem trời đất nó ra làm sao. Cảm giác đầu tiên khi máy nay chuẩn bị đáp xuống LCCT là rất ngạc nhiện. Vì sao ở Malaysia người ta trồng cọ nhiều thế ! Bao la toàn là cọ, nhìn đâu cũng thấy cọ. Nhìn cũng hay hay và lạ lẫm vì ở VN mình thì lúa nhiều hơn.

https://farm8.staticflickr.com/7274/7547336260_87967e501c_c.jpg

Đến LCCT, thì Freestep vội vã đi tìm Skybus để về KLumpur, bãi của Skybus cũng nằm ngay phía ngoài LCCT. Ấn tượng đầu tiên là xe bus ở đây không có cảnh chen lấn, mỗi người một ghế, không đón khách dọc đường và giá hiện nay là 9MYR/người. Khoảng đi xe bus này thì mình rất thích, vì khá thoải mái. Khoảng cách từ LCCT về KL mất khoảng 1h. Ngồi ngắm cảnh dọc đường mà suy nghĩ rất nhiều, xung quanh Sài Gòn toàn là nhà, nhìn đâu cũng thấy nhà. Nhưng trên suốt chuyến đường từ LCCT về, mình nhìn thấy rừng, đồi nhiều hơn, vẫn có khu dân cư (đã quy hoạch, tươm tất có, tồi tàn có) nhưng chung quy vẫn nằm gọn gàng không lung tung và ngợp mắt như ở Sài Gòn. Chỉ có cái vấn đề giao thông bên trái làm mình vẫn hơi ớn vì không quen.

Đến KL Sentral, câu đầu tiên là mình hỏi ngay :"Làm ơn chỉ đường đến trạm monorail gần nhất ạ ". Vì đã có ước mơ là phải leo lên monorail 1 lần xem nó ra làm sao đó mà. Vì KL Sentral đang sửa chữa nên để đi đến trạm monorail thì phải đi lòng vòng 1 chút thì mới đến. Ấn tượng thứ 2, trong lúc loay hoay chưa tìm ra đường thì Freestep gặp 1 cô, có vẻ lai Ấn, hỏi thăm và đề nghị chỉ đường mình đi đến trạm. Cô ấy rất nhiệt tình hướng dẫn, hỏi thăm nhiều điều và khi đến trạm monorail rồi thì Freestep còn ngỡ ngàng hơn. Vì ban đầu mình nghĩ cô ấy cũng đang sẵn đường đi đến trạm nên dẫn mình đi cùng nhưng hóa ra không phải, cô ấy chẳng có việc gì cần đi monorail nhưng vì thấy mình không biết đường nên dẫn giúp vậy thôi (Và còn kéo giúp vali cho má chồng mình nữa chứ) ! Thật là cảm động và không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Dù cô ấy có là số ít thì mình vẫn cảm thấy hãnh diện cho dân Malaysia vì điểm + này.

Mua vé monorail đi về Bukit Bintang mất 1.8MYR/người, leo lên xe rồi, lại loay hoay đếm xem đến trạm nào thì cần xuống. Thật sự cũng khá dễ để thích ứng với cái phương tiện gia thông công cộng này. Nhưng mỗi khi đến cua quẹo, nó cứ nghiêng nghiêng làm mình sợ rớt. Hai lúa thật ! :D

Mình xuống trạm Bukit Bintang rồi lết bộ về khách sạn trên đường Jalan Pudu, nhìn trên bản đồ thấy gần mà đi bộ thì hết cả hơi. Như đã nói vì lần đầu đi, nên mình lo book trước khách sạn qua agoda. Sau khi lựa chọn vị trí, cân nhắc giá cả, xem hình phòng ốc, mình book EV World Hotel. Đây là cái sai lầm to lớn mà mình hứa sẽ không bao giờ lặp lại. Nhìn trên hình cũng tươm tất, sạch sẽ, vị trí thì gần Berjaya Times Square nhưng đến khi đến nơi thì mình tá hỏa. Đúng thật, rất gần Berjaya Times Square nhưng phòng ốc thì hỡi ôi. Diện tích phòng 3mx3m, tính luôn cả phòng tắm, tóm lại là để vừa đủ cái giường, giường nằm sát cửa nhà tắm. Mình có thể ngồi trên giường và chân thì gác vào nhà tắm vẫn ok. Máy lạnh thì nó kêu hơn máy xay lúa, vòi hoa sen thì phun 80 hướng, nước khi vui thì nóng khi buồn thì thôi. Nhưng lỡ đặt tiền 3 đêm rồi thì biết làm sao. Thế mà cũng tốn hết 80MYR/đêm đấy nhé ! Có được ăn sáng miễn phí nữa : bánh mình sandwich + mứt hoặc bơ, chấm hết. Ai nhanh chân thì còn, thức dậy muộn thì nhịn.
Chưa kể, 2 đêm ở đây (đêm thứ 3 chịu hết nổi Freestep bay đi Langkawi mất rồi), mình còn chịu nạn pede quấy phá mỗi đêm nữa chứ. Thật đáng sợ ! May mà mình đi cả ngày, tối mới về và đóng cửa ngủ kỹ, ai gõ cũng mặc !

Thôi kệ, lỡ rồi, nhận phòng, cất hành lý rồi ba chân bốn cẳng ra phố đêm ở Bukit Bintang. Phố đêm ở đây cũng nhộn nhịp như khu phố đêm chợ Bến Thành. Có riêng 1 con đường về ăn uống, Tây, Tàu, Thái, Malay,.. đủ cả. Freestep chọn ngay 1 quán người Hoa (kinh nghiệm xương máu có được từ lần đi Campuchia năm nào) với hy vọng sẽ dễ ăn. Thức ăn cũng tạm ổn : Cơm+vịt quay+heo quay+xá xíu, hết 8.5MYR/phần. Nước suối có vẻ mắc nhỉ : 3MYR/chai nhỏ.

https://farm9.staticflickr.com/8143/7547275992_6cf90422f2_c.jpg

Phố này lý tưởng cho những tâm hồn ăn uống. Nhiều thứ vô kể nhưng khoái nhất là ông bán tàu hủ nước đường.

https://farm8.staticflickr.com/7134/7547274476_3b00854091_c.jpg

Trăm món chiên xỏ que !

https://farm9.staticflickr.com/8145/7547273064_c9c0f8c9ff_c.jpg

Lại còn tiết mục sale giày dép nữa chứ ! Thật hạnh phúc khi là phụ nữ ! Các cô các nàng chen lấn, mua, thử như hội !

https://farm9.staticflickr.com/8021/7547269750_f5f4b87e79_c.jpg

Thế là hết đêm đầu tiên ở KL ! Thời gian sao nhanh quá !

https://farm9.staticflickr.com/8290/7547271290_1e51b233b9_c.jpg

** Hình Freestep chụp chỉ mang tính tham khảo cho vui chứ mình thì rất mơ hồ về khỏang hình ảnh nhé các bác ! Có xấu thì cũng đừng chê !

FreeStep
14-07-2012, 08:47
Ngày thứ 2 bắt đầu bằng lịch trình : Tham quan tháp đôi + vài địa điểm khác tại KL (nhưng chưa có địa điểm cụ thể, cái kiểu Freestep đi chơi nó là thế "đi hôm nay không biết ngày mai" :D)

Freestep đón monorail từ trạm Imbi đi đến trạm Bukit Nanas (1.2MYR), rồi lại cuốc bộ đến tháp đôi. Cá nhân mình cũng không có ấn tượng gì mấy với Petronas, mình mong sẽ có được cái cảm giác như lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng Angkor nhưng chờ mãi không thấy gì. Tháp đôi được xây dựng thật hoành tráng và đáng là biểu tượng của KL nhưng bản thân mình vẫn không khoái lắm. Tìm đường mua vé lên Sybrigde nhưng hỡi ôi, sao hôm nay giá mắc thế : 80MYR/người (đọc tới đọc lui vẫn thấy giá y chang). Buồn 5 phút ! Thôi kệ, dù gì thì mình cũng đã chẳng thích cái tháp đôi, vả lại leo lên đấy vào buổi sáng + với cái IPad 3 thì cũng chẳng có được tấm ảnh nào cho ra hồn để về hù chồng cả. Nhìn hình tháp đôi mình chụp chắc dân Malay buồn lắm nhỉ !!!

https://farm9.staticflickr.com/8006/7565190086_3face39355_c.jpg

Đường phố tại KL thì cây xanh rất nhiều và rất to, vài nơi mình còn thấy cả những mảng rừng nhiệt đới như khu vực Bidoup ở VN. Đây là trường tiểu học của người Hoa, nhìn tụi nhỏ học thể dục dễ thương lắm

https://farm9.staticflickr.com/8164/7547268306_394b701598_c.jpg

Mình suy nghĩ hoài giờ không biết đi đâu, cuốc bộ thì mỏi chân quá ! Đành lang thang vào cái nơi có tên là MATIC, đại loại là văn phòng tư vấn hỗ trợ, giới thiệu du lịch của Malaysia. Hỏi tới hỏi lui mới biết ra tour Hop on hop off (cái này thì mình có tham khảo qua mạng nhưng không có ai nói chi tiết), thật là mừng quá đi ! Sẵn đây mình cũng chia sẻ kinh nghiệm về tour này cho các bác nào có nhu cầu tham quan KL trong 1 ngày nhé !

Hop on hop off là 1 tour du lịch rất hữu ích và tiết kiệm để tham quan KL trong 24h (được tính từ giờ mình mua vé cho đến đúng giờ đấy ngày hôm sau), di chuyển bằng xe bus qua 23 trạm, để hoàn tất 1 vòng qua 23 trạm đó thì trung bình mất khoảng 3h. Giá vé hiện là 38MYR/người.

Thế làm cách nào để mua vé ? Rất đơn giản và tiện lợi

Nếu các bác đang ở gần tháp đôi thì lại trạm số 1 nằm trước MATIC và có người bán vé đứng ngay trạm. Nếu bác đang ở bất kỳ khu vực nào tại KL thì chỉ cần hỏi thăm trạm Hop on hop off nào gần đấy (Nói là trạm chứ thực tế chỉ là 1 cây cột trên đấy có gắn cái bảng màu tim tím ghi KL-Hop on hop off), rồi leo lên xe, sẽ có người bán vé trên xe cho bác.
Vì tuyến đường của chuyến bus này gần như bao quanh hết KL và đi qua các điểm trung tâm nên các bác chớ lo lắng về chuyện không đón được xe. Cứ 30 ~ 45' sẽ có 1 chuyến.
Đây là bản đồ tuyến đường của em nó, các bác xem nhé !

https://farm8.staticflickr.com/7269/7565264932_e77bdd289e_c.jpg

Trên đường đi, khi đến mỗi điểm sẽ có phổ biến thông tin giới thiêu các điểm đó bằng loa. Trên xe cũng có kèm các thông tin bằng brochure để miễn phí (mỗi người cứ lấy cho mình 1 ít để tham khảo).

Một số nơi nằm trong tuyến bus này mà có thể các bác muốn tham quan (mình có đính kèm giá vé khi vào các điểm đấy tham quan để các bác cân nhắc trước khi leo xuống xe nhé !). Nhưng nếu đã lỡ leo xuống thì cứ tà tà tham quan đợi 30' nữa thì sẽ có chuyến khác đón mà. Không lo lắng gì hết !

1. Tháp truyền hình KL Tower - Trạm 2) : 45MYR/người
2. KL Convention Centre & Aquaria - Trạm 4
3. Bintang Walk - Trạm 6 (các khu mua sắm lớn đều ở đây, phụ nữ đến đây thì xài tiền cho bằng hết)
4. China Town -Trạm 8 (Freestep khoái cái chổ này nhất, ăn uống, mua sắm giá rất ok dù ai muốn mua sắm ở đây thì phải có thâm niên trong việc trả giá). Đền Shri Mahamariamman (đền thờ Hindu) cũng nằm gần khu này. Tiếc là Freestep loay hoay thế nào lại chẳng ghé vào đây :(
5. Central Market - Trạm 9 (có thể đi bộ từ China Town qua đây, cũng là mua sắm, xuống China Town thì các bác nên đi bộ qua đây tham quan xong rồi đón bus từ trạm này đi tiếp là tiện nhất)
6. Little India - Trạm 10 (Khu tiểu Ấn)
7. National Museum - Trạm 12
8. Bird Park - Trạm 15 : 45MYR/người
9. Dataran Merdeka (Independence Square)
10. Twin Tower - Trạm 23

Còn nhiều điểm nữa trên tuyến bus này, các bác cứ thong thả tìm hiểu theo sở thích nhé ! Nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì Freestep thấy nên tính toán giờ xuất phát như thế nào để đủ thời gian tham quan các điểm cần ghé và quay về tháp đôi và KL Tower vào buổi tối là lý tưởng nhất đó ạ !

Do ỷ y và ham shopping nên Freestep quên sạc cho cái IPad vào tối hôm trước nên nguyên ngày hôm đi bus Hop on hop off về chẳng có cái hình nào. Thật hối hận lắm luôn ! Các bác đành thông cảm đọc chay vậy !

lttung
15-07-2012, 01:18
Vé lên tháp đôi sợ rằng bác có muốn mua cũng không được, ra muộn thì khó còn vé lắm.
Có lần ăn ở phố Jalan Alor, đang ăn thì thấy bà con bán hàng bỏ chạy hết, hóa ra cảnh sát đi bắt lao động nhập cư, tìm chủ quán trả tiền không được, thôi đành ăn 1 bữa miễn phí :D

FreeStep
15-07-2012, 10:01
Freestep ra sớm lắm nhé ! Vào lúc còn vắng hoe nhưng nói chung vì không biết chụp ảnh lại tiết tiền nên đành đi ra. Nói vê lao động nhập cư thì tại KL có nhiều người Việt Nam lắm bác ạ ! Nhưng mình du lịch thì chắc họ cũng không lầm đâu. Thế là bác may mắn vì được 1 bữa miễn phí rồi còn gì ! Không biết đối với mọi người thức ăn của Malay thế nào chứ đối với mình thì nuốt không trôi. Đàng kêu dĩa cơm trắng ăn với chà bông hoặc cá cơm kho mang theo từ VN.

FreeStep
15-07-2012, 10:22
Loanh hoanh mãi ở KL cũng chán (Thật sự ban đầu cũng có chút việc nhưng công việc lại xong sớm hơn dự định), Freestep lang thang tìm mấy cái đại lý bán tour du lịch trong nước, vì đang so đo xem nên đi đâu : Cameron highland, Penang hay Maleka rồi sang Sing, hay Langkawi...Tại các đại lý du lịch này Freestep phát hiện ra 1 điều mới lạ nữa (có thể chỉ mới đối với mình thôi). Đó là sự khác biệt giữa thị hiếu du lịch của Malaysia và VN. Khi mình hỏi cô bé tư vấn về nhu cần mua tour thì cô bé tỏ vẻ không hiểu mình cần cái gì (mình tự hỏi, không lẽ tiếng Anh mình tệ đến độ này rồi sao, nói mà người khác không hiểu) nhưng cuối cùng khi mình đem các hình thức du lịch theo tour tại VN ra giải thích thì cô ấy mới à lên và nói rằng :"Cô đến từ VN à ?". Rồi sau đó cô ấy giải thích rằng : Cô ấy đã từng đến VN và biết các hình thức du lịch trọn gói (xe cộ, ăn uống, ngủ nghỉ, tham quan, hướng dẫn viên,..) của VN nhưng ở Malaysia người ta không chuộng như vậy, công việc của các đại lý du lịch là book vé máy bay và khách sạn mà thôi, còn đến địa điểm du lịch đó sẽ có các tour local và khách du lịch tự chọn cho mình địa điểm tham quan cũng như ăn uống theo sở thích.

Thì ra là thế, vậy thì mình tự làm cho nó khỏe. Freestep ngồi chiêm nghiệm các tài liệu du lịch lấy được tại MATIC và ra quyết định cuối cùng : Langkawi thẳng tiến !

Vì quá sợ cái khách sạn tại KL nên mình quyết định mua vé bay đêm đi Langkwi, bỏ luôn đêm khách sạn còn lại. Bye, bye EV World hotel nhé ! Không hẹn ngày tái ngộ đâu, sợ lắm rồi !

FreeStep
15-07-2012, 17:13
Nhưng trước khi bay vẫn còn nhiều thời gian, Freestep lại tham quan tiếp Berjaya Times Square. Vì nghe quảng cáo rằng trong đây có khoảng 1000 cửa hiệu và không thiếu thương hiệu nổi tiếng nào trên thế giới nên nhất định phải vào xem nó ra làm sao.

Đây là cầu vượt dành cho người đi bộ để băng qua đường, trên này thật sạch sẽ và còn có nhiều cửa hàng bán đồ linh tinh nữa chứ. Thật hay, khi nào thì VN được thế này nhỉ ?!

https://farm9.staticflickr.com/8423/7572132920_8f87285f0d_c.jpg

Góc này là Freestep đứng trên cầu vượt nhìn xuống phía trước khu thương mại

https://farm8.staticflickr.com/7125/7572134906_b2fdee2d2c_c.jpg

Vì Freestep chỉ chụp bằng Ipad nên hình ảnh bị giới hạn rất nhiều, không thể hiện được độ hoành tráng của khu thương mại này, nhưng dù gì cũng post cho mọi người xem vài góc mà mình đã cố gắng chụp

https://farm8.staticflickr.com/7124/7572140044_381d43c13c_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7264/7572138496_bf56130661_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8164/7547264220_13fe727f65_c.jpg

Còn phía bên trong thì thôi đủ thứ trên đời, từ quần áo, giày dép, trang sức, vali, máy ảnh,...Rất rất nhiều thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là quần áo thời trang. Ngắm thôi cũng đủ mệt chứ đừng nói đến bắt tay vào chọn lựa, thử và mua.

https://farm8.staticflickr.com/7120/7572141966_c99ae495dc_c.jpg

Cách trang trí cũng rất là khéo che những mảng không cần thiết

https://farm9.staticflickr.com/8424/7572136930_7124bbb8d6_c.jpg

FreeStep
15-07-2012, 17:14
Các anh mê nhiếp ảnh thì vào đây

https://farm9.staticflickr.com/8020/7573573754_fe71c028fe_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8168/7573573320_507b8d2369_c.jpg

Tóm lại Freestep chỉ đủ sức dạo 1/10 khu thương mại này, hình như có 8 tầng thì phải, mình thật sự không nhớ nổi vì tham quan 1 tầng của nó thôi thì cũng đã mất hết thời gian rồi !

SocolaCat
15-07-2012, 17:22
Cảm ơn Freestep nhé,bài viết của bạn rất hay, tớ đang hóng hình nữa đó :D lần trước tớ cũng lê la ở Times Square nhưng mà đi tour, tuần sau tớ lại sang nữa mà là đi bụi nên cần nhìu thông tin!

FreeStep
15-07-2012, 17:37
Cảm ơn SocolaCat đã thích bài viết nhé ! Cần thông tin gì thì cứ contact với mình. Vì mình cũng mới đi về, biết được vấn đề gì thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đi tour thì hơi bó buộc 1 chút, đi tự túc thì hơi căng thẳng 1 chút. Freestep thích căng thẳng hơn ! :D

hophop
15-07-2012, 18:26
Nhờ bạn FreeStep mô tả cách đi đến Berjaya Times Square nhé.

FreeStep
16-07-2012, 09:50
Nhờ bạn FreeStep mô tả cách đi đến Berjaya Times Square nhé.

Bác hỏi khó nhỉ ? Vì Freestep không biết vị trí của bác là ở đâu nên chỉ hơi khó. Thôi thì Freestep lấy điểm khởi hành từ KL Sentral đi nhé ! Phương tiện là KL Monorail (Tuyến có màu xanh lá cây). Bác lên monorail xong đến trạm Imbi thì xuống. Từ trạm Imbi bác đi bộ lên chừng 2 phút, nhìn qua bên kia đường là đã thấy tòa nhà Berjayja Times Square rồi. Chỉ cần lên cầu vượt rồi vào khu thương mại mà thôi. Còn nếu bác cần chính xác hơn thì cho Freestep biết vị trí hotel bác định ở nhé ! Mong rằng bác sẽ tìm được đường đến đây. Cũng dễ tìm lắm mà !

FreeStep
16-07-2012, 10:07
Ra sân bay LCCT về đêm để bay đi Langkawi vào lúc 7h00 tối, thế mà trời vẫn còn hửng ráng đẹp như ở VN lúc 5h chiều. Ngộ ghê, chắc do vị trí địa lý. Có 1 điều nữa là ở KL, Freestep đi trên đường phố mà có cảm giác như đi trên đường đua F1, các anh xe máy chạy thật kinh hoàng. Mong rằng ở Langkawi sẽ khá hơn về khoảng giao thông

Đúng là phụ nữ, mém chút xíu Freestep bị trể chuyến bay do mấy cái này đây ! :D

https://farm9.staticflickr.com/8017/7547262394_f7e49e8bd8_c.jpg

Nhưng thật ra ăn chẳng ngon chút nào, không bằng VN ! Lại còn kẹo và kem nữa chứ ! Thật là ngon !

https://farm9.staticflickr.com/8282/7547260808_759a45f774_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7254/7547258484_2c6c570cc9_c.jpg

nakatomi
16-07-2012, 11:20
@Free step: Bạn cho hỏi bạn không thích KS đã đặt là do phòng nó nhỏ hay còn nguyên nhân nào khác (bẩn, không tiện đi lại...)? Vì thực ra đi phượt thì theo tôi chỉ cần chỗ ngủ tốt là được, suốt ngày lang thang ngoài đường mà :)).

hophop
16-07-2012, 17:38
Bác hỏi khó nhỉ ? Vì Freestep không biết vị trí của bác là ở đâu nên chỉ hơi khó. Thôi thì Freestep lấy điểm khởi hành từ KL Sentral đi nhé ! Phương tiện là KL Monorail (Tuyến có màu xanh lá cây). Bác lên monorail xong đến trạm Imbi thì xuống. Từ trạm Imbi bác đi bộ lên chừng 2 phút, nhìn qua bên kia đường là đã thấy tòa nhà Berjayja Times Square rồi. Chỉ cần lên cầu vượt rồi vào khu thương mại mà thôi. Còn nếu bác cần chính xác hơn thì cho Freestep biết vị trí hotel bác định ở nhé ! Mong rằng bác sẽ tìm được đường đến đây. Cũng dễ tìm lắm mà !

Thanks bạn, tôi chỉ cần biết như vậy thôi. Để dễ xác định khi đi đến đó vậy mà.

FreeStep
16-07-2012, 17:49
@Free step: Bạn cho hỏi bạn không thích KS đã đặt là do phòng nó nhỏ hay còn nguyên nhân nào khác (bẩn, không tiện đi lại...)? Vì thực ra đi phượt thì theo tôi chỉ cần chỗ ngủ tốt là được, suốt ngày lang thang ngoài đường mà :)).

Nói chung là phòng nhỏ, ngộp, có mùi khó chịu nên mình không thích. Thật ra theo đúng khẩu vị phượt thì có chổ ăn chổ ngủ là tốt rồi. Nhưng đối với phụ nữ thì cần thêm nhiều yếu tố khác và trên hết là an ninh. Freestep thấy cái hotel này giống ổ tệ nạn nhiều hơn. Mình cũng thấy có vài thanh niên cũng đặt phòng qua mạng như mình nhưng khi đến nhận phòng thì lập tức trả ngay để đi. Thôi, lần sau có chọn thì mình chọn KS khác cho nó lành.

hophop
16-07-2012, 17:49
Loanh hoanh mãi ở KL cũng chán (Thật sự ban đầu cũng có chút việc nhưng công việc lại xong sớm hơn dự định), Freestep lang thang tìm mấy cái đại lý bán tour du lịch trong nước, vì đang so đo xem nên đi đâu : Cameron highland, Penang hay Maleka rồi sang Sing, hay Langkawi...Tại các đại lý du lịch này Freestep phát hiện ra 1 điều mới lạ nữa (có thể chỉ mới đối với mình thôi). Đó là sự khác biệt giữa thị hiếu du lịch của Malaysia và VN. Khi mình hỏi cô bé tư vấn về nhu cần mua tour thì cô bé tỏ vẻ không hiểu mình cần cái gì (mình tự hỏi, không lẽ tiếng Anh mình tệ đến độ này rồi sao, nói mà người khác không hiểu) nhưng cuối cùng khi mình đem các hình thức du lịch theo tour tại VN ra giải thích thì cô ấy mới à lên và nói rằng :"Cô đến từ VN à ?". Rồi sau đó cô ấy giải thích rằng : Cô ấy đã từng đến VN và biết các hình thức du lịch trọn gói (xe cộ, ăn uống, ngủ nghỉ, tham quan, hướng dẫn viên,..) của VN nhưng ở Malaysia người ta không chuộng như vậy, công việc của các đại lý du lịch là book vé máy bay và khách sạn mà thôi, còn đến địa điểm du lịch đó sẽ có các tour local và khách du lịch tự chọn cho mình địa điểm tham quan cũng như ăn uống theo sở thích.



Xin hỏi Freestep chuyện này: khi book vé ở các đai lý du lịch local cho chuyến đến Langkwi thì là vé hãng máy bay nào? giá vé có rẽ hơn mình tự book online không?

FreeStep
16-07-2012, 17:58
Xin hỏi Freestep chuyện này: khi book vé ở các đai lý du lịch local cho chuyến đến Langkwi thì là vé hãng máy bay nào? giá vé có rẽ hơn mình tự book online không?

Theo kinh nghiệm cá nhân mình thì nếu bạn muốn đi Langkawi thì bạn nên tự book vé tốt hơn. Giá bạn book trực tiếp bao giờ cũng rẻ hơn qua đại lý, vì đại lý người ta sẽ tính phí khi bạn nhờ họ book vé máy bay và ks. Vừa rồi mình bay bằng Air Asia, về giá cả thì bạn có thể so sánh giữa AA và hãng bay nội địa của Malaysia xem vào thời điểm bạn cần thì bên nào rẻ hơn. Chuyến bay đêm của AA theo mình là rẻ nhất, đợt rồi mình đặt khứ hồi là khoảng 300 RYM/người (hành lý 20kg). Langkawi rất nhỏ nhưng về dịch vụ cũng rất tốt, bạn đừng quá lo lắng khi đến đây, mình sẽ cố gắng chia sẻ tiếp thông tin trong ngày mai để mọi người tiện tham khảo.

blue0cean
17-07-2012, 07:39
Cảm ơn Freestep nhé,bài viết của bạn rất hay! Chúc bạn nhiều sức khỏe!

Tín Mập
19-07-2012, 16:11
Hơi lạc quẻ 1 tí, ipad3 của FreeStep chụp lên rất xinh, chắc tại người!

Last edited by jinnynhungoc; 19-07-2012 at 04:22 PM. Lý do: Lỗi trình bày bài viết (Bác chú ý viết hoa đầu dòng nhé!)
Dạ

Tommy_ngo
20-07-2012, 00:04
Cảm ơn Freestep nhé,bài viết của bạn rất hay, tớ đang hóng hình nữa đó :D lần trước tớ cũng lê la ở Times Square nhưng mà đi tour, tuần sau tớ lại sang nữa mà là đi bụi nên cần nhìu thông tin!

Bao giờ Bạn đi , Mình ở Hp cũng muốn sang đi thêm lần nữa .

FreeStep : Lần sau sang Malay ko cần đặt phòng trước đâu , Ở Malay phòng nào cũng nhỏ và ngột ngạt . Đa số là Hotel của người Hoa xây lâu năm rồi nên tiết kiệm diện tích lắm nhưng Mình thích đất nước này . Trừ mấy thằng hải quan mặt ngu , Kinh rẻ người Việt mình sang đấy lao động nên Mình đập quyển hộ chiếu trước mặt nó trước mặt bà con Việt mình khi nó tỏ thái độ coi thường (NT)

FreeStep
20-07-2012, 17:08
Bao giờ Bạn đi , Mình ở Hp cũng muốn sang đi thêm lần nữa .

FreeStep : Lần sau sang Malay ko cần đặt phòng trước đâu , Ở Malay phòng nào cũng nhỏ và ngột ngạt . Đa số là Hotel của người Hoa xây lâu năm rồi nên tiết kiệm diện tích lắm nhưng Mình thích đất nước này . Trừ mấy thằng hải quan mặt ngu , Kinh rẻ người Việt mình sang đấy lao động nên Mình đập quyển hộ chiếu trước mặt nó trước mặt bà con Việt mình khi nó tỏ thái độ coi thường (NT)

Mình cũng thấy là không cần đặt phòng trước sau lần vừa rồi, nhưng như đã nói lần đầu mình đi 1 mình mà ! Cũng sợ chớ ! Còn vụ hải quan thì mình không cảm thấy gì, nhưng mình thấy hơi lạ là mỗi khi ai hỏi mình từ đâu tới, mình trả lời "Việt Nam", thì họ lại "À, Việt Nam, ô Việt Nam à !!". :( Là sao vậy ?

FreeStep
20-07-2012, 17:11
Hơi lạc quẻ 1 tí, ipad3 của FreeStep chụp lên rất xinh, chắc tại người!

Tks bác nhé ! Được khen chụp hình đẹp là mình khoái lắm vì từ trước đến giờ Freestep toàn nghe người khác khen ....anh xã mình thôi ! Nhưng mình thấy Ipad chụp cũng ok lắm, có điều nặng nề quá !

FreeStep
20-07-2012, 18:04
Freestep nói sẽ kể tiếp về chuyến đi Langkawi mà đến hôm nay mới tiếp tục được vì bận rộn công việc.

Freestep đáp xuống Langkawi khoảng 11h00 đêm và rất lo trong lòng vì khuya thế này thì khách sạn hay taxi ra sao, rồi còn mua tour local cho ngày mai thế nào ? Nhưng mọi chuyện sáng sủa hơn mình lo. Chuyến bay của mình là chuyến cuối, nên việc lấy hành lý cũng nhanh. Mình đang loay hoay tìm bản đồ cũng như thông tin về Langkawi thì có 1 anh chàng Malay chìa tài liệu thông tin ra trước mặt, thì ra anh ta cũng đang tìm như mình và share với mình số tài liệu tìm được. Dễ thương thế !

Trước khi ra khỏi sảnh sân bay, có 1 quầy có 2 nhân viên tư vấn tour local. Tất cả mọi tour đều có ở đây nhưng FreeStep khuyên mọi người là chỉ nên lấy thông tin ở đây thôi chứ đừng mua nhé ! Vì sao thì mình sẽ liệt kê từng khoảng cho mọi người hiểu thêm. Anh chàng tư vấn cho mình thông tin nhưng không niềm nở lắm (chắc do buồn ngủ mặc dù mặt rất tỉnh táo).
Tour như sau : Round Island tour, gồm có
- Tham quan Kuah Town
- Eagle Square
- Underwater World
- Cable car
- Crocodile Farm
- Waterfall
- Wildlife Park
- Mangrove Tour (Tham quan rừng đước)

Với giá chính thức là 500RMY/2 người (tức là 3tr500 tiền Việt) thay vì 300RMY/người.
Nghe thì thấy ôi sao giảm được cả 100RMY/2 người, nhưng không hẳn như thế nhé. Ban đầu mình chỉ không thoải mái với thái độ tư vấn nên mình quyết định ngày mai sẽ đi chơi trễ 1 chút và suy nghĩ thêm về việc book tour local nên không đặt tại đây. Nhưng về sau thì mình hoàn toàn không hối hận với quyết định này.

Có mấy điều hay ở Langkawi mà điều đầu tiên là vấn đề taxi : mọi taxi ở đây đều chạy theo 1 bảng giá thống nhất và giống nhau.
VD : bạn đi từ sân bay về khu vực thị trấn Kuah Town thì dù bạn gọi xe nào cũng chỉ có 1 giá duy nhất là 24 RMY/chuyến. Và tất cả các chặng khác đều có bảng giá rất là chi tiết (chạy lòng vòng Kuah Town :6RMY, từ Kuah Town lên chổ Cáp treo : 36RMY/chuyến,...)
FreeStep gọi 1 chiếc taxi chở mình về Kuah Town tìm khách sạn, cái vụ này cũng mệt !
Khách sạn đầu tiên : 50RMY/đêm, phòng kinh quá mình không chịu nổi, mấy đêm ở KL là quá đủ nên thôi
Khách sạn thứ 2 : 120RMY/đêm, Ks Citin, phòng sạch sẽ nhưng hết phòng
Khách sạn thư 3 : ks My Hotel, khuya quá, không có reception
Khách sạn thứ 4 : 140RMY/đêm, Resort De Baron, mệt lắm rồi đó, tính nhẩm qua tiền Việt khoảng 980k/đêm, thôi kệ , chọn cái này đi. Mấy ngày hy sinh ở KL rồi, phải sung sướng mấy hôm thôi.

Nhưng thật sự với giá 980k/đêm so chất lượng phòng ốc ở đây thì FreeStep thấy resort này vẫn còn rẻ chán. Chả bù với cái ks Vên Vên ở Hồ Cóc, phòng ốc chả ra làm sao mà cũng 1tr/đêm.
Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, nhà tắm rất tốt, Wifi, ăn sáng đi kèm,....Freestep rất hài lòng. Chưa kể cái vị trí của nó cực kỳ thuận tiện : Bước ra
Ngay trước mặt : khu thương mại mini mới thành lập (Quán ăn Thái, Malay,..)
Quẹo trái : đi bộ 5' đến Kuah Town
Quẹo phải : đi bộ 5' đến bến tàu (nơi bán các tour đi đảo), 20' đến quảng trường con Ó (Eagle Square)

Mình cho điểm cái resort này là 9, trừ cá khoảng thức ăn sáng, hình như không hợp khẩu vị Việt Nam. :D

Mặt trước của Resort De Baron
https://farm9.staticflickr.com/8007/7608812924_b2c614dab4_c.jpg

Mặt sau, trải dài ra đến mặt vịnh

https://farm8.staticflickr.com/7255/7608814876_971f45311f_c.jpg

Khu thương mại mini phía trước resort

https://farm8.staticflickr.com/7109/7608813734_595fceb2dd_c.jpg

FreeStep
23-07-2012, 11:40
Như đã nói trong đọan trước FreeStep quyết định ngày hôm sau sẽ suy nghĩ và tìm hiểu về các tour du lịch tại Langkawi ! Trước khi đến Langkawi thì FreeStep đã tìm hiểu 1 ít về Langkawi nên kiểu gì thì cũng sẽ leo lên cáp treo và tham quan Skybrigde 1 chuyến.
Sáng hôm đó Freestep vô tình gọi được 1 bác taxi lớn tuổi và rất nhiệt tình. Bác ấy chỉ cho mình rất nhiều về các dịch vụ du lịch ở đây cũng như giới thiệu về quần đảo Langkawi. Từ Kuah town đi đến khu vực cáp treo (Cable car) có giá là 36RMY/chuyến, đường đi như làng quê Việt Nam nhưng đều được cán nhựa dù lớn hay nhỏ, trời nắng nhưng khí hậu rất mát, đặc biệt rất là nhiều cây xanh, rừng. Thấp thoáng qua các hàng cây, mình thấy có vài cái vịnh nhỏ, trong đó có rất nhiều du thuyền neo đậu. Hỏi bác taxi thì bác ấy bảo toàn là của tư nhân cả : Anh, Úc, Mỹ, Arab Saudi, Qatar, Oma,...Nhìn thích ơi là thích !
Bác ấy giới thiệu với mình 1 đặc sản của Langkawi, đó là các loại dầu được chiết xuất từ hải sâm. Có nhiều loại dành cho nhiều công dụng khác nhau : Trị đầy hơi, phỏng, đứt tay,... nhưng sau đó cô bán hàng còn giới thiệu cho FreeStep 1 loại khác "đại loại là 1 chai dùng cho nam 1 chai dùng nữ" nhưng cô ấy không nói được tiếng Anh nên không thể giải thích rõ cho mình được đành đưa cho mình tờ giấy vẽ hình minh họa. Mình xem xong, mắc cỡ quá trả lại, đi ngay, chỉ mua được 1 loại là dùng để trị phỏng. Người ta chiết xuất hải sâm từ mấy cái chảo thế này đây !

https://farm9.staticflickr.com/8025/7547256340_2d49193cbc_c.jpg

Còn đây là cửa hàng bán tất cả các loại dầu chữa tùm lum bệnh được làm từ hải sâm, cứ như cái Pharmacy từ Hải sâm vậy !

https://farm8.staticflickr.com/7114/7547252768_d14a912119_c.jpg

Cuối cùng cũng đến được cáp treo ! Cá nhân Freestep cực thích con đường đi vào cáp treo. Nếu bác nào có phượt khu vực Bidoup hay Cát Tiên rồi thì sẽ thấy nơi này cũng giống vậy, cây rừng dây leo um tùm, không khí mát lạnh, những con đường yên ắng nằm luồn dưới những tán cây xanh rợp mát. Vừa nhìn thấy mình quyết định ngay, sẽ rủ 2 cha con ở nhà trekking tại đây 1 ngày không xa.

minhphuong909
05-08-2012, 15:46
chị ơi, nghe chị kể mà em cũng ham quá. Tháng 11 này em cũng làm 1 chuyến qua malay. đi có 3 ngày à, mún đi đảo chơi, đang phân vân nên đi penang hay langkawi đây, mà hồi đó sao chị chọn đi langkawi mà không đi thử penang.

zanyminh
05-08-2012, 21:49
Mình đang rất mong bài của freestep tiếp để tham khảo thêm, tháng 10 mình đi MALAY rùi. Mong bạn freestep viết tiếp....

lindsey
05-08-2012, 22:16
Lần đi phượt đầu tiên của mình cũng là chặng này luôn :). Phải nói là vô cùng dễ chịu và yêu hòn đảo Langkawi xinh đẹp í. Bình yên dã man, lý tưởng cho cặp vợ chồng nào đi honey moon đấy, nhưng có vẻ hơi buồn giống Đà Lạt, nhưng mình lại siêu thích sự bình yên này :). Mình đi cuối năm 2010.

hana77
07-08-2012, 10:56
Thông tin của chị Freestep đầy đủ qua, mình đang có dự định đi Malay, chị cho em hỏi chị có đi Cameron Highlands không không?

FreeStep
15-08-2012, 10:13
Thật sự xin lỗi mọi người nhé ! Bữa giờ bận bịu nhiều việc nên để bài viết còn dang dở, hôm nay mình sẽ trả lời từng người cũng như hoàn tất bài viết để nếu ai có cần thông tin thì vào xem nhé !

FreeStep
15-08-2012, 10:18
chị ơi, nghe chị kể mà em cũng ham quá. Tháng 11 này em cũng làm 1 chuyến qua malay. đi có 3 ngày à, mún đi đảo chơi, đang phân vân nên đi penang hay langkawi đây, mà hồi đó sao chị chọn đi langkawi mà không đi thử penang.

Thật sự mình cũng chỉ tham khảo thông tin du lịch trên tài liệu lấy tại văn phòng du lịch của Malay mà thôi. Freestep sẽ up thêm hình về Langkawi để bạn suy nghĩ thêm nhé! Chọn Langkawi thay vì Penang là vì Penang cũng nhiều người đi rồi, và nó có hơi hướng du lịch nhiều quá, trong khi Langkawi vẫn rất mới mẻ, hoang vắng, cũng như yên bình hơn. Còn 1 vấn đề nữa : đa phần các mặt hàng trên đảo này đều được miễn thuế. Phụ nữ thích mua sắm mà :D

FreeStep
15-08-2012, 10:20
Thông tin của chị Freestep đầy đủ qua, mình đang có dự định đi Malay, chị cho em hỏi chị có đi Cameron Highlands không không?

Àh, theo thông tin mình được biết thì Cameron Highland cũng tựa như Đà Lạt của Việt Nam vậy. Mà Freestep thì lên xuống Đà Lạt như đi chợ và chuyến vừa rồi không có nhiều thời gian nên cũng không nhiều hào hứng đối với điểm này. Nhưng nếu bạn có thời gian cũng nên đi cho biết, vì ở đâu cũng có cái hay và lạ cả.

FreeStep
15-08-2012, 10:50
Đoạn trước mình đã dừng chân ở cửa hiệu bán các dược liệu được chế biến từ hải sâm rồi phải không nhỉ ?! Freestep mua vài thứ rồi lại lên xe đi thẳng đến khu vực cáp treo. Con đường rừng rợp mát, không khí hơi se lạnh khi thay đổi độ cao làm mình càng thích mê. Cáp treo thì cũng giống như Bà Nà, cũng có 2 trạm, 1 trạm lưng chừng và 1 trạm trên cao, giá vé là 30MYR/người (cho cả lượt lên và xuống).
Điều đáng nói ở đây là cách sắp xếp, điều phối hành khách lên cáp treo làm Freestep rất hài lòng, nhân viên rất lịch sự, họ qua sát xem mình đi theo nhóm hay theo đôi mà sắp xếp sao cho các người cùng nhóm được đi chung cáp treo với nhau theo số lượng nhiều nhất có thể. Còn khi lên cáp treo rồi thì cảnh trí bên dưới cứ làm mình trầm trồ mãi. Vấn đề không phải là ở Langkawi quá đẹp mà vấn đề là chính sách giữ gìn thiên nhiên của họ quá tốt, chưa kể đến phần thiết kế ngoại quan đẹp và tiện ích. Từ cáp treo nhìn xuống thấy toàn màu xanh :trời xanh, biển xanh và cả rừng xanh. Đây có lẽ là điều Việt Nam đang rất cần cải thiện và gìn giữ, vì Việt Nam có nhiều cảnh đẹp hơn thế gấp ngàn lần !

https://farm8.staticflickr.com/7111/7785918056_8323cfc8ff_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8437/7785917808_e03576fd71_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8294/7785917326_72250ffc47_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8302/7785917036_f1f0b9f257_b.jpg

FreeStep
20-08-2012, 10:12
Sau khi đứng ngắm 1 phần quần đảo Langkawi từ trên đài quan sát thì Freestep từ giã điểm này để tiếp tục điểm tiếp theo là Under Water World. À, mà có điểm lưu ý cho các bạn khi đi cáp treo là trước khi tham quan Langkawi thì nên hỏi rằng ngày mình định lên cáp treo có nhằm ngày bảo trì định kỳ hàng tháng không nhé ! Bác taxi có nói cho mình biết đó là ngày nào nhưng quên mất tiêu rồi :(. Và nếu là ngày thời tiết xấu thì cáp treo cũng ngừng đón khách. Thế nên mọi người nên chọn đi Langkawi vào tháng 3,5,6 cho yên tâm về thời tiết nhé ! Hôm mình đi, tháng 7, trời cứ khi nắng khi mưa, cũng lo ghê luôn.
Under Water Wolrd của Langkawi cũng rất bình thường, không thú vị lắm, giá vé là 38MYR/người, nên Freestep nghĩ không nhất thiết phải vào đây nếu đã đi Thế giới nước tại Sing.
Ngày đâu tiên tại Langkawi kết thúc đơn giản như thế với buổi tối shopping tại khu thương mại gần De Baron resort. Hàng hóa ở đây sẽ rất thu hút các bà nội trợ với sự đa dạng chủng loại dành cho gia đình : mền, gối, drap, dụng cụ nhà bếp (nhiều loại vô kể và rẻ đáng ngạc nhiên), hoa giả trang trí (cực rẻ và đẹp), ...
Freestep quyết tâm ngày mai sẽ làm 1 tour Island Hoping để xem các quần đảo nhỏ tại đây như thế nào ! Thế là đi bộ qua bến tàu mua vé : 40MYR/người (đi 3 đảo kèm hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhưng khổ nỗi không biết tiếng Anh :D).
Các nơi đến sẽ là : Pulau Beras Basah, Pulau Singa Besar (cho đại bàng ăn) và Lake of Pregnant Maiden thuộc Pulau Dayang Bunting.
Theo Freestep biết Pulau nghĩa là đảo thì phải :D !

FreeStep
20-08-2012, 11:13
Giờ lên tàu là 9h00 sáng, nhưng vì nôn nao nên Freestep có mặt tại bến tàu lúc 8h00, tranh thủ quan sát và chụp vài tấm tại đây. Không khí tại bến tàu buổi sáng thật yên bình, vắng vẻ, chim chóc nhảy lung tung, nhiều nhất là sáo !
Đây là lần đầu tiên Freestep thấy 1 bến tàu yên bình như thế, rất thích cảm giác ngày hôm ấy !

Đứng từ bến tàu có thể nhìn thấy Eagle Square ở phía xa xa, nếu đi bộ chắc mất khỏang 20 phút để đến đấy. Đại bàng cổ đỏ là biểu tượng của hòn đảo này, Freestep sẽ đề cập đến loài này cùng quần đảo Langkawi nhiều hơn khi đến đảo Singa Besar

https://farm9.staticflickr.com/8308/7820830740_b4ff031d1d_c.jpg

Một trong những thuyền này sẽ chở Freestep đi tham quan

https://farm9.staticflickr.com/8293/7820828864_8e78dd8847_c.jpg

Khoảng 9h00, người quản lý các thuyền tham quan đến và hướng dẫn mình xuống cano. Trên chiếc cano của mình hôm đó có tổng cộng 6 người lớn và 2 đứa bé. Cano chạy rất nhanh, bắn sóng tung ra hai bên, Freestep hào hứng cũng có mà sợ cũng có, vì không biết bơi mà ! Dù mặc áo phao vẫn thấy sợ. Thời tiết tốt, biển xanh, nắng hanh hanh, nhưng tiếng cano ồn quá làm bớt sự lãng mạn đáng có :D

https://farm9.staticflickr.com/8421/7820827250_ec96fff51d_c.jpg

havi78
03-06-2013, 18:55
Một số nơi nằm trong tuyến bus này mà có thể các bác muốn tham quan (mình có đính kèm giá vé khi vào các điểm đấy tham quan để các bác cân nhắc trước khi leo xuống xe nhé !). Nhưng nếu đã lỡ leo xuống thì cứ tà tà tham quan đợi 30' nữa thì sẽ có chuyến khác đón mà. Không lo lắng gì hết !


FreeStep cho mình hỏi chút là, khi mình xuống xe và đợi khoảng 30' cho chuyến tiếp thì có phải trả tiền vé cho chuyến tiếp đó không?
Mình dự định đi Malay trong vòng 1 ngày, đi từ Sing-Malay, thời gian 8am-8pm, theo bạn, từ LCCT mình nên đi bằng bus hay monotrail? và nên dừng ở trạm nào để thuận đường nhất ? (mình rất muốn đi được một số điểm như trong bản đồ hip on hip off và list 10 điểm bạn giới thiệu).
Thời gian bạn đi monotrail từ LCCT đến Bukit là bao lâu? mình muốn hỏi để tính toán thêm cho thời gian cũng như cân nhắc một số điểm.
Cảm ơn bạn!

Kholangthang
29-06-2013, 01:06
Mình cũng thấy là không cần đặt phòng trước sau lần vừa rồi, nhưng như đã nói lần đầu mình đi 1 mình mà ! Cũng sợ chớ ! Còn vụ hải quan thì mình không cảm thấy gì, nhưng mình thấy hơi lạ là mỗi khi ai hỏi mình từ đâu tới, mình trả lời "Việt Nam", thì họ lại "À, Việt Nam, ô Việt Nam à !!". :( Là sao vậy ?

Tớ cũng đi một mình vào giữa tháng 7, vì là nữ nên rất sợ khoản phòng ốc, an ninh. Nếu không đặt trước, có dễ kiếm phòng không vậy FreeStep???? Còn không dám liều, thì tớ nên đặt phòng ở những khu vực nào, cụ thể tên đường hay khách sạn càng tốt,.... Tks FreeStep nhiều nhiều :)

tuantubeo
29-06-2013, 17:51
Bạn chụp bằng Ipad 3 mà ảnh đẹp thật. Cho mình hỏi tổng thiệt hại của chuyến này là bao nhiêu thế :D thank bạn

cucxapong
30-09-2013, 21:26
ngày mai e lên đường đi sing rồi, các bác giúp gấp
khởi hành 1/10 sg-sing ở ks sleepy kiwi chưa đặt phòng :( tới đó đặt luôn ko bik có mắc hơn online ko nữa nhưng kệ ko có thẻ visa biết tính sao. Ngày về 7am 9/10 sing-sg
Chuẩn bị cho chuyến đi thì chưa tới đâu. Em muốn hỏi, em định ở sing tham quan tới ngày 3 thì đi melaka, kuala, putrajaya, penang, langkawi nhưng đi thế nào thì tiện tại ko bik vị trí địa lý từng nơi sợ đi vòng vòng mất thời gian, sing-KL-putrajaya-KL-penang-langkawi- có cần về KL rồi mới có xe đi melaka ko hay từ langkawi có thể đi thẳng melaka ko?-sing hay sing-melaka-KL-putrajaya-penang-langkawi-KL-sing(tương tự có cần về KL đónn xe đi sing ko?)-

brits
02-10-2013, 15:15
cho em hỏi chị book vé đi Langkawi hãng nào và bao nhiêu tiền vậy ạ?

c0805
16-10-2013, 14:54
cho em hỏi chị book vé đi Langkawi hãng nào và bao nhiêu tiền vậy ạ?
Mình xin phép FreeStep trả lời cho bạn nhé. Từ VN muốn đi Langkawi, bạn có thể mau vé của Air Asia hay Tiger Airways. Cả hai hãng đi Langkawi đều có quá cảnh qua KL hay Singapore. Giá vé thì bạn canh đợt khuyến mãi. Có lần mình mua vé KL-Langkawi-KL với giá 535K (của Air Asia).

c0805
16-10-2013, 14:57
cho em hỏi chị book vé đi Langkawi hãng nào và bao nhiêu tiền vậy ạ?

Mình xin phép FreeStep trả lời cho bạn nhé. Từ VN muốn đi Langkawi, bạn có thể mua vé của Air Asia hay Tiger Airways (qua website). Cả hai hãng đi Langkawi đều có quá cảnh qua KL hay Singapore. Giá vé thì bạn canh đợt khuyến mãi. Có lần mình mua được vé KL-Langkawi-KL với giá 535K (của Air Asia).