PDA

View Full Version : Danh mục phim và sách nên đọc trước khi phượt ở nước ngoài



Havana
22-06-2007, 20:32
Nhiều khi đến một nước nào đấy, trong lòng cứ tiếc hùi hụi vì đã trót không đọc thêm sách vở để hiểu thêm về đất nước mình đến. Các bác có thấy thế không?

Em mở đầu topic này bằng danh mục phim nên xem trước khi đi Ý. Các bác ủng hộ em với nhé.

1. Roman Holiday: Có Audrey Hepburn đóng chung với Gregory Peck, chao ôi là lãng mạn. Hai người cưỡi vespa vè vè lượn phố.

2. It started in Naples : Sophie Loren đóng

3. La Dolce Vita

4. Death in Venice: dựng theo tiểu thuyết của Thomas Mann

5. Cinema Paradiso : được bầu là một trong những phim hay nhất thế giới

6. Enchanted April : kể về hai phụ nữ chạy trốn từ London đến một villa vùng Toscan.

7. Come September : cảnh vùng bờ biển Amalfi đẹp tuyệt

8. Malena : Monica Belucci đóng vai chính

Babel
22-06-2007, 20:55
Các phim khác iem không biết hoặc không biết là mình đã xem hay chưa nữa :)

Roman Holiday đẹp & lãng mạn thì iem xem rồi, không biết rồi mình đến Ý tá lì có được như vầy không ???

Không khéo lại gặm bánh mì cạp lavie lê lết ấy chứ ... hix

anhminh
22-06-2007, 23:33
Để bổ xung cho ông Havana: đến Vatican thì nhớ mang theo Davinci code, đến các nước ả rập thì nhớ mang theo "vần thơ của quỷ sa tăng" :D

Toet
23-06-2007, 02:28
Hố hố, bác anhminh đểu nhà havana rồi.

jinxia
23-06-2007, 19:51
Đi Ấn độ: Đọc Kamasutra
Đi Trung Quốc: nhiều thứ lắm, chắc các bác tự thu xếp được ;)

Cao Sơn
24-06-2007, 18:59
Hờ, dạo này do tình hình CM thay đổi nên tớ buộc phải đọc sách của mấy anh tóc vàng mắt xanh mũi mỏ quạ. Tên nhân vật khó nhớ chết cụ. Chẳng lẽ lại đặt lại tên như bọn chăn trâu hay làm.

anhminh
24-06-2007, 20:50
em spam phát, giống hồi xưa đọc bác tước Mông xtơ cris to (đại lọai là phiên âm thế nào đó). sau đó đọc quyển hậu, ko hiểu ai với ai :D. bỏ luôn, mà cũng may là cái hậu thường chán :D

CVN
24-06-2007, 20:54
Hê, spam theo cái, ngày xưa đọc truyện Tây mình toàn nhớ mặt chữ của tên nhân vật chứ chăng bao giờ đọc lên thành lời cả :D Mông-tơ-cờ-ris-tơ là một số ít ngoại lệ, giống như Cờ-ri-xít-tăng và I-dơ :D

Toet
26-06-2007, 17:16
Cứ cái trò phiên âm theo kiểu Hán Việt tên các nhân vật hoặc thành phố châu Âu, mà em hay bí từ khi buôn chuyện với các bạn quốc tế. Mịa, nhiều khi nghĩ mãi không ra tên bác Khổng Tử tiếng Anh là gì.
Có khi mở topic về chuyện phiên âm cái nhỉ, cho dễ theo dõi.

trinity
26-06-2007, 21:59
Em cũng sợ nhất vụ phiên âm trên báo chí. K biết con cú nào nghĩ ra cái màn hay ho này? :Dam

jinxia
27-06-2007, 14:58
Cứ cái trò phiên âm theo kiểu Hán Việt tên các nhân vật hoặc thành phố châu Âu, mà em hay bí từ khi buôn chuyện với các bạn quốc tế. Mịa, nhiều khi nghĩ mãi không ra tên bác Khổng Tử tiếng Anh là gì.
Có khi mở topic về chuyện phiên âm cái nhỉ, cho dễ theo dõi.

Chị đòi hỏi nhiều thế thì em hết nghề à, thôi buôn chuyện xxx đi cho nó nhiều từ, bí thì cũng có cách để diễn tả.

imim
05-07-2007, 21:25
Nhiều khi đến một nước nào đấy, trong lòng cứ tiếc hùi hụi vì đã trót không đọc thêm sách vở để hiểu thêm về đất nước mình đến. Các bác có thấy thế không?

Em mở đầu topic này bằng danh mục phim nên xem trước khi đi Ý. Các bác ủng hộ em với nhé.

1. Roman Holiday: Có Audrey Hepburn đóng chung với Gregory Peck, chao ôi là lãng mạn. Hai người cưỡi vespa vè vè lượn phố.

2. It started in Naples : Sophie Loren đóng

3. La Dolce Vita

4. Death in Venice: dựng theo tiểu thuyết của Thomas Mann

5. Cinema Paradiso : được bầu là một trong những phim hay nhất thế giới

6. Enchanted April : kể về hai phụ nữ chạy trốn từ London đến một villa vùng Toscan.

7. Come September : cảnh vùng bờ biển Amalfi đẹp tuyệt

8. Malena : Monica Belucci đóng vai chính

Đi Ý thì có đầy phim có thể để xem trước, em xin bổ sung ví dụ thêm vài phim:

9)Italian Job: chẳng hạn, vừa đi chơi, biết đâu vừa tranh thủ woánh quả đc ;)

10) Under Tuscanie's Sun: chạy xe dọc bờ biển trên sườn núi nhìn xuống biển Địa Trung Hải... Thích hợp để đi tuần trăng vỡ mật.

imim
05-07-2007, 21:31
Đi Tây Tạng thì có thể tìm đọc:

1) Con đường mây trắng của Govina

2) Tây Tạng huyền bí (quên tên tác giả)

3) Mùi Hương Trầm của Nguyễn Tường Bách

Mấy sách này vào google sợt ra ngay.

Ngoài ra thì có thể tìm xem 1 số phim:

4) 7 năm ở Tibet (có Brad Pitt đóng)

5) Samara (rất đậm đà bản sắc dân Tạng, mà lại còn có phần chêch-chi nữa) ;)

6) A little Budda (có Keanu Reeves thủ vai Hoàng tử Tất Đạt Đa): Phim cung cấp 1 số kiến thức cơ bản về đạo Phật và sự Tái sinh. Thích hợp cả cho những ai định đi Ấn Độ, Nepal, Buhtan...

7) Tham khảo thêm The Touch (có Dương Tử Quỳnh đóng), cũng fun fun.

..... quên hết rồi

imim
05-07-2007, 21:35
*) Đi Châu Phi thì ngoài sách ra, có thể tìm xem 1 số phim cho có khái niệm:

1) Các loại phim cổ điển lâu năm như Far away Africa (hay đại loại gì đó), phim có Meryl Streps đóng, hoặc phim gì có cả Kim Bassinger nữa ấy.

2) Masai (thổ dân ở Kenya)

3) Hotel Rwanda (diệt chủng, xung đột sắc tộc)

*) Đi Nam Mỹ thì có thể tìm sách và phim Motobike Diary về chuyến đi bụi, đi Phượt đúng nghĩa của Chê thời trẻ

*) Đi Mỹ thì nên xem phim như Bone Collector, Seven, Silênce of the lambs, Hanibal,.... hà hà.

Toet
05-07-2007, 22:44
hà hà, khà khà, imim thêm vài bổ sung cho vụ châu Phi đọc gì nữa đi.

Về sau tớ sẽ tổng hợp lại các gợi ý về sách và phim từ các thành viên làm thành một list ở đầu topic, sửa bài của bạn Havana. Nhá, bạn havana?

Havana
14-07-2007, 00:18
Vâng, mời chị Toét cứ tự nhiên.
Em ở giữa nên ba phải lắm ạ. Ai cũng chiều được.

lifegoeson
14-07-2007, 13:51
Đi Mỹ nên xem:

Bridges of Madison County (cảnh những con đường đất đỏ bụi mù, cảnh đồng quê và cây cầu ở Iowa)
Brokeback Mountain (cảnh núi non đồng cỏ của Wyoming (mặc dù quay chỗ khác))

chỉ thấy có 2 phim này xem xong là muốn đi 2 tiểu bang này cho biết.

Havana
01-09-2007, 05:21
Ai Cập, hờ hờ, bao điều kỳ thú đang chờ. Ngoài việc đọc bài viết của bác ANZ trong Box châu Phi, còn có thể đọc và xem một số tựa sau:

* Sách du khảo, du lịch

- của nhà Rough Guide (tiếng Anh, tiếng Pháp)
- của nhà Lonely Planet (tiếng Anh, tiếng Pháp)
- của nhà Dumont (tiếng Pháp, tiếng Đức)
- của nhà Baedeker, Reise Know-How (bằng tiếng Đức)
- "In an Antique Land" của Amitav Ghosh
- "Dòng Nile xanh và dòng Nile trắng" của Alan Moorhead
- "Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour"

* Sách lịch sử, văn hoá:

- Nền văn minh Ai Cập - sách của NXB Giáo dục
- 3000 năm Ai Cập cổ đại
- Các triều đại Pha ra ông
- Các nền văn minh cổ đại - Bộ sách của NXB Kim Đồng

* Sách văn học:

- Nghìn lẻ một đêm
- Trên sa mạc và trong rừng thẳm - tác giả Henryk Sienkiewicz (tác giả người Ba Lan đã đoạt giải Nobel văn chương với tiểu thuyết Quo Vadis)
- Death on the Nile - của tác giả trinh thám lừng danh Agatha Christie

* Phim:

- Cleopatra
- Xác ướp Ai Cập
- Sphinx
- Death on the Nile
- Bệnh nhân người Anh (English Patient - nhưng phim này quay tại Tunisia)

home
28-05-2010, 10:20
Cho em bổ xung thêm đó là :

Tây Du Ký ( Trung Quốc - Ấn Độ)
Các phim truyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung.( Trung Quốc)
Đến thượng đế cũng phải cười ( Châu Phi)
Phim tài liệu thì có:
Mê kông ký sự ( dọc theo sông mê không từ Sài Gòn - Vân Nam (Trung Quốc)).

titibiti
28-05-2010, 13:11
Đi Campuchia: nên đọc "Âm nhạc xuyên màn đêm".

June
29-05-2010, 23:09
Em cũng xin bổ sung vào list

Đi Tây Tạng ngoài "Samsara" và "Seven years in Tibet" còn có vài phim khác cũng rất hay như
- Cry of the snow lion
- The horse thief
- Kundun
- Kekexili
- Himalaya

Đi Nhật có "Lost in translation" "Still walking"

Đi Ý có "Under the Tuskan sun" cùng "Cinema Paradiso' nổi tiếng từ lâu

Đi Châu Phi có "Out of Africa"

Hình như bộ phim "Australia" có Nicole Kidman là phim quảng cáo cho du lịch Úc nữa.

LinhEvil
31-05-2010, 09:40
Thế không ai cho: Euro Trip vào list à? :D

+ Đi chơi Bruges nào: In Bruges

+ Backpacker sang Thái: The Beach

TravelBug
31-05-2010, 10:04
Đi Pháp và Paris: Mr Bean holiday

Đi Paris và thích nấu ăn: Julie and Julia

Đi Paris: Before sunset và Before sunrise

Đi KL và Penang: Entrapment

MannAm
02-06-2010, 01:33
Em đang chuẩn bị đi Tân Cương , các bác có biết sách hay phim nào giới thiệu cho em với .
Hiện e đang cày bộ Hồ Tuyết Nham của Tàu có nói về quá trình Tây chinh chiếm lại Tân Cương của Tả Tông Đường .

bluesky85
02-06-2010, 09:03
Đi Cửu Trại Câu thì luyện Tây Du Ký và Thiên Long Bát Bộ (version mới), hehe...

chemiboy
02-06-2010, 10:07
Một số bác ở trang đầu của thread có vẻ hơi spam nhỉ? Toàn là tán chuyện ngoài lề không (mà không thấy Mod vào đây nhắc nhở nhỉ), trong khi đây là 1 thread cũng rất thú vị của Phuot.com mà... :( (Xin lỗi đã nói thẳng, vì nhiều khi thấy vài người gõ vào chữ cho đủ 10 mà nội dung không giúp mở rộng vấn đề mà chủ thread đưa ra)

Mình chưa đi nhiều như mọi người, chỉ mới đến Anh vì hiện đang theo học ở đây. Nước Anh thì nổi tiếng ở nhiều điểm, trong đó kể đến: bảo thủ và lạnh lùng. Nhưng ngoài ra cũng là 1 dân tộc có tầm nhìn xa và trí tuệ. Cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới, cách mạng tư bản Anh... là những điển hình.

Nếu đến Anh dù là du lịch hay sinh sống, thì những sách và phim sau đây có thể giúp bạn thêm yêu xứ sở sương mù này.
Sách:
Oliver Twist và các tác phẩm khác của Charles Dickens để hiểu phần nào cuộc sống London nói riêng và nước Anh nói chung vào thế kỷ 19.
Sherlock Holmes - nhân vật trinh thám có thể nói là nổi tiếng nhất mọi thời đại. Đến London thì cũng nên ghé bảo tàng Sherlock Holmes cho biết nhé!

Phim:
TV Series về Sherlock Holmes bắt đầu từ năm 1984 cũng là một series đáng xem, không chỉ đối với những ai mê trinh thám, mà còn để thấy cuộc sống London thế kể 19 (như Oliver Twist).
Shakespeare in Love - phim có bối cảnh thời Shakespeare thế kỷ 16 (Nữ hoàng Elizabeth I).
Robin Hood - The Prince of Thieves (1991) - do Kevin Costner thủ vai Robin - bối cảnh nước Anh thời phong kiến và khu rừng Sherwood (có thật) nổi tiếng.
Robin Hood (2010) - do Russel Crowe - phim này mình chưa coi nhưng bối cảnh cũng như phim kia.
Elizabeth (1998) và Elizabeth : The Golden Age (2007) - phim lịch sử về nữ hoàng tài giỏi lừng danh đã đưa nước Anh trở thành cường quốc, vượt qua Tây Ban Nha và Pháp vào thế kỷ 16.
The Other Boleyn Girl (2008) - phim có bối cảnh thời Tudor và câu chuyện về Vua Henry VIII (cha của nữ hoàng Elizabeth I sau này).
Kingdom of Heaven (2005)

Nói chung thì còn rất nhiều sách và phim nữa, nhưng vì hôm nay tạm thời chỉ nhớ được nhiêu đây thôi. Khi nào nhớ ra thêm sẽ viết tiếp. Mọi người nếu biết thêm phim hay sách về nước Anh thì bổ sung giúp nhé!
Mình thích tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của những vùng đất, nên những phim về nước Anh mà mình giới thiệu ở trên cũng không ngoài 2 chủ đề này. Nếu có thiếu sót, mong mọi người chỉ giáo thêm. Hihi. :)

rien
02-06-2010, 10:56
Em đang chuẩn bị đi Tân Cương , các bác có biết sách hay phim nào giới thiệu cho em với .
Hiện e đang cày bộ Hồ Tuyết Nham của Tàu có nói về quá trình Tây chinh chiếm lại Tân Cương của Tả Tông Đường .

Bạn nên đọc
* Con đường tơ lụa - Xa Mộ Kỳ (http://www.quangduc.com/truyen-2/289conduongtolua01.html)
* Muôn dặm không mây - Tôn Thư Vân (http://www.vinabook.com/productinside/product_inside.php?pid=37747): hành trình của một người phụ nữ Trung Quốc đi theo dấu chân của Ngài Huyền Trang, từ Tây An tới Ấn Độ.

Pisces
02-06-2010, 14:53
Đi Thổ Nhĩ Kỳ đoch quyển gì bây giờ?

June
03-06-2010, 15:02
Đi Pháp và Paris: Mr Bean holiday

Đi Paris và thích nấu ăn: Julie and Julia

Đi Paris: Before sunset và Before sunrise

Đi KL và Penang: Entrapment

Vote cho bộ Before the sunset và Before the sunrise của bác Travel Bug 5 sao.

Thấy bác nhắc đến vụ thích nấu ăn em lại nhớ tới đoạn mở đầu vô cùng ấn tượng về khoản mục ẩm thực của các bạn Trung Quốc trong 1 bộ phim rất hay của đạo diễn Lý An là "Eat, drink, man & woman"