PDA

View Full Version : Nhà hàng, Dịch vụ NÊN ĐẾN trên đường phượt



Toet
22-06-2007, 19:44
Không chỉ có các nhà hàng màu xám (hy vọng số đấy ít thôi), diễn đàn còn liệt kê những dịch vụ khác nữa. Những chuyến phượt của chúng ta tăng phần hứng thú bởi các nhà hàng màu đỏ với thực đơn phong phú, món ăn hợp khẩu vị, cách phục vụ chu đáo và giá cả hợp lý.
Các phượt tử, phượt gia nhớ ghi lại địa chỉ và đánh giá chất lượng vào đây nhé.
Mình chơi trò bầu hạng sao cho các nhà hàng, quán ăn đạt chất lượng đi.

5sao: Tuyệt vời, thỏa mãn mọi yêu cầu
4 sao: Hài lòng, nhưng vẫn còn có điều lăn tăn, tỉ như giá còn khí cao so với thực tế nhà hàng
3 sao: Ổn cả
2 sao: Dùng tạm
1 sao: Đói quá nên đành ăn vậy

Em mượn chị Toet để cập nhật cho mọi người dễ nhìn nhé

Hà Nội:

1. Dã Liên (from Toet https://www.phuot.vn/showpost.php?p=7429&postcount=2):55A Nguyễn Du (+84-4) 8226917

2. Wild Rice (from Eskimo https://www.phuot.vn/showpost.php?p=7439&postcount=3: Ngô Thì Nhậm

3. Đông Phương (from Eskimo https://www.phuot.vn/showpost.php?p=7439&postcount=3): trên tầng của Z Cafe, Tông Đản.

4. Ăn sáng - đúng là các bà :)) :)) :)) (from Toet https://www.phuot.vn/showpost.php?p=9247&postcount=6: góc Chân Cầm - Lý Quốc Sư, chỉ bán trước 9h30 sáng.

5. Cafe 39 Lê Đại Hành (from Babel https://www.phuot.vn/showpost.php?p=10037&postcount=9): 39 Lê Đại Hành

6. Cafe Ảnh (from Babel https://www.phuot.vn/showpost.php?p=10037&postcount=9): Quán Sứ

7. Cơm Ngọc Thúy (from cvn https://www.phuot.vn/showpost.php?p=10050&postcount=11: Số 7 Ngọc Khánh (ngay đầu ngã tư Ngọc Khánh và vạn Bảo với Kim Mã).

TP. Hồ Chí Minh:

1.Hầm rượu vang (from Toet https://www.phuot.vn/showpost.php?p=9885&postcount=7): Lê Văn Sỹ, gần nhà thờ Vườn Xoài.

Lào Cai:

1. Thắng cố Ngựa ô (from Zorzo https://www.phuot.vn/showpost.php?p=10014&postcount=8): Từ ga Lào Cai đi ra đi về phía bên tay phải (đi về hướng cầu Cốc Lếu) tầm 500-600m, nhà hàng phía trái đường.

Toet
22-06-2007, 20:18
Em chấm nhà hàng Dã Liên trên phố Nguyễn Du, anh em với nhà Dã Lúa trên phố Ngô Thì Nhậm. Thực đơn ổn, món rặt VN, trình bày tinh tế, nội thất đẹp, chi tiết, nhân viên đồng phục ngon, ngoan (tuy có lần em thấy cravat của anh trưởng ca phục vụ bị rách lòi ra, nhưng chi tiết ấy phụ nhỉ?), vị trí tốt, giá cả cũng không đến nỗi. Phù hợp với khách hạng trung. Đãi cơm đối tác ở đấy cũng được.
4 sao

eskimot09
22-06-2007, 21:08
Em chấm nhà hàng Dã Liên trên phố Nguyễn Du, anh em với nhà Dã Lúa trên phố Ngô Thì Nhậm. Thực đơn ổn, món rặt VN, trình bày tinh tế, nội thất đẹp, chi tiết, nhân viên đồng phục ngon, ngoan (tuy có lần em thấy cravat của anh trưởng ca phục vụ bị rách lòi ra, nhưng chi tiết ấy phụ nhỉ?), vị trí tốt, giá cả cũng không đến nỗi. Phù hợp với khách hạng trung. Đãi cơm đối tác ở đấy cũng được.
4 sao


Hơ, em Vote 4* cho White Rice Ngô Thì Nhậm trang trí rất có gu, đồ ăn ngon, tiếp khách ổn, nhưng giá hơi chát :)

3* cho Đông Phương ở Z Cafe Tôn Đản, trên T2, khá lịch sự, nhẹ nhàng, đồ ăn có thể gọi là ngon (cả với Tây), tiếp khách hạng vừa và cơm gia đình, bạn bè rất ok, giá rẻ bất ngờ so với những nhà hàng cùng cỡ ở HN (c)

Toet
23-06-2007, 00:00
Wild Rice chứ, bác Người Tuyết. Vì nó cùng chuỗi tên Wild mà, như là cái Wild Lotus - Dã Liên ấy.

Em thì cảm tình vừa vừa với Đông Phương ở trên đầu Z Cafe Tôn Đản, thức ăn tàm tạm thôi. Công nhận là giá phải chăng.

eskimot09
23-06-2007, 08:34
Wild Rice chứ, bác Người Tuyết. Vì nó cùng chuỗi tên Wild mà, như là cái Wild Lotus - Dã Liên ấy.

Em thì cảm tình vừa vừa với Đông Phương ở trên đầu Z Cafe Tôn Đản, thức ăn tàm tạm thôi. Công nhận là giá phải chăng.


Nhầm, xin lỗi mdm :D Em có biết chủ nhân của chuỗi nhà hàng này và thích tất cả các nhà hàng của lão (c)

Toet
03-07-2007, 16:57
Trong lúc phải tự sáng tác một bát miến gà để ăn sáng, em mới rưng rưng nhớ đến một quán bán đồ ăn sáng ở góc phố Chân Cầm giao với Lý Quốc Sư ở Hà Nội. Chị gái bán hàng tầm trung niên, gương mặt tròn phúc hậu, gia đình đã bán ở góc phố đó nhiều năm (ít nhất là 15 năm, vì em thâm niên chén ở đó khoảng bằng đó thời gian).

Gánh hàng rất đơn giản, như bao gánh hàng ăn sáng khác. Nhưng ở chỗ chị, người ta có thể ăn đủ vị, có cả bún, cả phở, cả miến, cả bánh đa. Có thể ăn phở bò, phở gà, bún móng, miến gà, miến lòng gà, miến lòng xào, bún măng, miến gà măng khô... Nước dùng trong, ngọt vị xương gà, vị tôm khô không xộc vị mì chính.

Giá cả ít leo thang, trung bình 5,000VND - 10,000VND/tô tùy loại.
Sữa đậu nành và nước trà nóng được đáp ứng rất nhanh. Bát đũa sạch sẽ, khô ráo. Nhân viên ngoan, lại hóm hỉnh mới chết chứ.

Em nhớ vị nước dùng ở đó quá ! chẹp chẹp

Các bác muốn thử, đừng đến muộn quá 9.30 nhé, hết hàng.

Em vote 4 sao (có quá tay không nhỉ?)(c)
Vì chỗ ngồi không thoải mái lắm, trên vỉa hè ạ. Nhưng mà tiện buôn chuyện và nghe chuyện buôn xung quanh. Công an cũng không hay đuổi mấy.

Toet
05-07-2007, 19:06
Hôm trước xem lại ảnh cũ, mới nhớ ra một nhà hàng màu đỏ ở TP HCM.

Đó là quán Hầm rượu vang ở đường Lê Văn Sỹ, không nhớ địa chỉ chính xác, nhưng nằm cạnh nhà thờ Vườn Xoài.

Quán được thiết kế là một hầm chứa rượu như ở châu Âu. Bước vào tối mò như hũ nút, phải mất 5 phút mới định hình được xung quanh. Trên tường trang trí bằng các loại nút chai vang, bàn ghế bằng gỗ chắc nịch.

Anh manager là người trung, giọng nói nhỏ nhẹ, chỉ dẫn và gợi ý nhiệt tình, đúng mực về các món ăn.
Món ăn thì rất tuyệt, giá tốt. Kể cả giá rượu cũng tốt. Rất nhiều loại rượu vang để chọn.

Có cả nhạc cụ và ghế băng dài có thể nằm được mà nghêu ngao khi đã phê vang.

Em thích món Mực canon và sườn Sô ma li ở đấy.
Ngon tuyệt, chẹp!

Em chấm 5 sao.

Zorzo
06-07-2007, 08:34
Tớ chấm 1 nhà hàng tên là Thắng cố Ngựa ô ở Lào Cai Không nhớ được địa chi. Từ ga Lào Cai đi ra đi về phía bên tay phải (đi về hướng cầu Cốc Lếu) tầm 500-600m, nhà hàng phía trái đường, vấn đề là lân cận có vài hàng cũng đề Thắng Cố, nên phải biết đúng hàng cơ.

Nhà hàng không sang trọng, khách ngồi trên sập gỗ to, thắng cố được nấu sẵn phía sau và dọn cho khách trong một chảo gang nhỏ. Mọi người đồn là thịt ngựa thật, món ăn nấu cùng các hương liệu cây cỏ khá sạch sẽ thơm ngon dễ ăn (dù gì thì cũng là ng Kinh nấu cho ng Kinh), an kèm bánh mì rán ròn và rượu mạnh. Giá mềm (tầm 40k/người là đủ). Hương vị mạnh, quán có chất bụi bặm, thực khách thường là đàn ông, các bạn nữ yếu đuối có thể không hợp. Không phải là món ăn thường xuyên được, nhưng nên dừng chân thưởng thức khi ghé Lào Cai.

Hào phóng 4*, hài lòng nhưng lăn tăn ở chỗ nếu không nhắc nhân viên, có khi họ cho mình nhiều lòng hơn là thịt :X

Babel
06-07-2007, 09:31
Cafe 39 Lê Đại Hành, ngồi ghế dựa vào tường, trên vỉa hè ngóng người đi đường, làm gói xôi đút túi ăn sáng, trưa vẫy thằng bánh mỳ đi ngang, 1 ly cà phê đen, 1 tờ báo, chuyện tự mang, nước lọc osin ... thời gian 6h sáng - 6h tối "không bị đuổi, không bị lườm" tổng thiệt hại 3xôi+5fê+5bmì+2báo=15 khìn (vnd)

Rất hợp với bác nào có ý định nghiên cứu văn hoá hoặc viết bài báo.

Iem vốt: 5*

Cafe ảnh trên phố quán sứ cũng vậy, mắc hơn 2k vì có máy đánh giầy tự động, dưng mà ngon hơn vẫy thằng đánh giầy hết những 3k lận, iem cũng vốt 5*

Zorzo
06-07-2007, 09:56
Trên QL1, xuôi Bắc->Nam, qua thành phố Thanh Hóa khoảng 3km có một quán tên là Thanh Còi, nằm bên trái của đường QL1. Cái tiện là đi đâu từ HN buổi sáng, đến đó ăn trưa là rất vừa tầm. Quán cỡ TB, đồ ăn không có món đặc biệt, nhưng phong phú, ngon lành, sạch sẽ, phục vụ tốt niềm nở, giá hơi trên TB một tý nhưng chấp nhận đươc.

Ổn cả, 3*.

CVN
06-07-2007, 10:08
Số 7 Ngọc Khánh (ngay đầu ngã tư Ngọc Khánh và vạn Bảo với Kim Mã).
Đồ ăn không cầu kì nhưng nấu rất ngon. Có điều hòa. Quán rất sạch sẽ. Nhân viên chạy nhanh như điện (nhưng lúc nào đông khách quá thì vẫn phải chờ 1 tý, trừ khi cô chủ phải lòng bạn :D ). Cô chủ (có cấm bình luận về chủ quán đâu nhỉ) càng nhìn càng thấy... duyên (từ này lành nhất nên dùng :D).
Giá trên trung bình một chút. Không thích hợp ăn một mình vì sẽ thừa đồ ăn nếu gọi 2 món chính, và cảm thấy đơn điệu quá nếu chỉ gọi 1 món chính.

Rất thích hợp với bữa ăn trưa.

4 sao

gps
07-07-2007, 03:17
Nếu có thêm thông tin tọa độ nữa thì tuyệt nhể. Nhất là các quán dọc QL 1

Kận
07-07-2007, 07:24
Nếu có thêm thông tin tọa độ nữa thì tuyệt nhể. Nhất là các quán dọc QL 1

Đề nghị các bác bổ sung thêm thông tin này nhé, rất tiện cho anh em đấy.

arvil77
07-07-2007, 15:32
AV thích quán bún ốc lạnh (cô Xuân???) ở gần 1 của ô gì gần chợ Đồng Xuân, ko nhớ tên phố, đầu óc lú lẫn quá rồi.Lần nào về VN cũng phải ra đó ăn sáng, ít nhất 2 suất :D

HCM cũng có quán bún ốc Hà Nội ngon ở ngõ gì, cũng quên tên :D Gửi xe ko mất tiền, quán Bắc mà

Thêm là quán Huế Phai Phô (mà ko phải Phôi Pha, mãi mới nhớ ra tên) nhưng ở phố nào cũng quên rồi :)) Ngon mà rẻ

Địa chỉ thì phải hỏi lại các bạn :D

Toet
07-07-2007, 15:55
Ốc Lạnh ở Ô Quan Chưởng, Công chúa à.

Quán Faifo bán đồ xứ Quảng, đặc biệt là Hội An, Công chúa à phát nữa. hè hè

arvil77
07-07-2007, 16:40
Ốc Lạnh ở Ô Quan Chưởng, Công chúa à.

Quán Faifo bán đồ xứ Quảng, đặc biệt là Hội An, Công chúa à phát nữa. hè hè

À, ừ :)) :)) :)) Em nhớ hôm được dẫn đến Faifo ăn đồ Huế, mà thấy bạn quảng cáo là đồ Huế, chắc quán bán đồ ăn cả mấy vùng loanh quoanh đó :))

Kận
22-07-2007, 11:59
Được bạn bè giới thiệu nên tôi tìm đến và thật sự thất vọng vì cách phục vụ của quán rất hách dịch !

Tối ngày 20/7 tôi cùng bạn gái đến quán, vì muốn riêng tư nên chúng tôi lên lầu. Nhân viên phục vụ không mở máy lạnh, khi tôi hỏi thì nói "Máy hư rồi, chưa sửa". Bạn gái tôi không uống được rượu và tôi phải lái xe nên chúng tôi không gọi rượu. Nhân viên phục vụ tỏ thái độ khó chịu và bảo "Ở đây chỉ bán rượu, không có nước ngọt". Tôi hỏi mãi và xuống giọng "năn nỉ" nhân viên mới đem ra 2 chai nước suối.

Một lúc sau có thêm khách lên lầu, lúc này nhân viên phục vụ mở máy lạnh lên (?!?!). Tôi rất bực mình nên xuống phản ánh với người quản lý. Ai dè, người quản lý trả lời "Ai bảo không chịu ngồi ở dưới, ở trên đó chỉ mở máy lạnh khi đông khách". Tôi thật sự ngỡ ngàng vì cách trả lời thiếu tôn trọng khách như vậy nhưng cũng cố nén giận hỏi lại "Thế tại sao không nói ngay từ lúc tôi lên lầu?". Người quản lý bảo "Có kêu hai người xuống rồi, ai bảo không nghe". Lần này thì tôi thật sự tức giận vì cách trả lời láo lếu bởi lúc chúng tôi lên lầu, không ai thông báo điều đó với chúng tôi. Quá bực tức trước thái độ thiếu tôn trọng khách hàng, tôi bảo tính tiền để chúng tôi về. Lại một lần nữa người quản lý tỏ thái độ vô văn hóa khi viết hóa đơn tính tiền 4 món ăn trong khi chúng tôi chỉ mới ăn 1 món đầu, 3 món còn lại chưa dọn ra.

Chúng tôi sẵn sàng trả tiền với điều kiện phải gói đồ ăn để chúng tôi đem về vì không thể để họ quá đáng như vậy. Trong lúc chờ, chúng tôi hỏi tại sao quán lại có "quy định" kỳ cục và nhân viên phục vụ hách dịch như vậy. Người quản lý đã sửng cồ và lớn tiếng với chúng tôi. Lúc này chúng tôi không thể chịu đựng và giữ lịch sự được nữa nên đã lớn tiếng đáp lại. Người quản lý vì thấy thực khách trong quán chú ý nên mới chịu tính tiền 1 món chúng tôi đã ăn.

Tất cả đều là sự thật, các bạn có thể hỏi lại người quản lý, nếu ông ta có chút sĩ diện có lẽ sẽ xác nhận lại. Còn nếu không, bạn cứ thử làm như tôi thì sẽ biết. Hoặc chỉ cần bạn vô quán mà không uống rượu thử xem.

Riêng tôi, tôi xin cạch mặt quán Hầm rượu vang hách dịch và vô văn hóa này.

Địa chỉ cần tránh xa: 429/4D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.


Nguồn http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?p=523312#post523312

Bác Toet ơi, có nên đưa ra khỏi danh sách không

Toet
22-07-2007, 16:34
Tớ thấy mới chỉ nghe phản hồi của một cặp khách thì chưa thể kết luận là nhà hàng ấy dở hoàn toàn được. Cho bạn Hầm rượu vang này xuống 2 sao, hị hị.

Về phản ảnh của bạn gì bên handheld, có mấy vấn đề sau:
1. Các bạn ấy thích tình tứ lãng mạn mà lại chọn Hầm rượu vang để đến, sai toẹt rồi.
2. Các bạn ấy không ai uống rượu mà lại chọn Hầm rượu vang để vào, một cái lầm lẫn nữa.

Khi các bạn ấy chọn lầm địa điểm sẽ dẫn đến những chuyện hiểu lầm trong khi giao tiếp với nhân viên và quản lý nhà hàng, và điều tất yếu xảy ra là mâu thuẫn gay gắt.
Ai cũng cho mình là đúng thì đương nhiên là có tranh cãi và bực bội.

Hầm rượu vang - nghe tên đã thấy loại thức uống chính ở đấy rồi. Và các món ăn cũng phục vụ phù hợp với thức uống chủ đạo là rượu vang. Không gian thiết kế cũng như tên của nhà hàng là ở dưới hầm, tối đen. Có lần tôi đi ăn trưa mà vào bên trong đó phải mất 5 phút mới có thể nhìn thấy xung quanh. Cách bài trí bàn ghế cũng khiến những người mê vang thấy sự thân thiện.
Người quản lý là từ Huế, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, hiểu ý khách hàng và luôn tư vấn món ăn phù hợp cho khách. Khi khách có lỡ đói con mắt, gọi nhiều món quá, anh ta đều góp ý với khách gọi vừa đủ món so với lượng người.

Các bạn tôi ai cũng hài lòng về quán này.

Có thể nói Hầm rượu vang là địa chỉ ưa thích của những ai hâm mộ rượu vang, và từng đến đây vài lần. Những người phục vụ cũng đã quen với phong cách tiếp khách quen, nên có lẽ với những người tò mò và lại không chấp nhận nét riêng của quán, thì họ xử sự chưa hợp lý.

Tôi nghĩ rằng, đi ăn ở quán, nhà hàng cũng có văn hóa riêng. Chúng ta không nên ỷ thế có tiền, rồi vào đâu cũng bắt người ta phục vụ theo ý mình là không hay.
Ngược lại phía những người phục vụ cũng nên linh hoạt và uyển chuyển trong cách ứng xử với vô vàn đối tượng khách hàng.

Văn hóa ứng xử, còn nhiều điều phải bàn lắm thay!

Toet
22-07-2007, 20:57
Một số hình ảnh chụp trong Hầm rượu vang ở Lê Văn Sỹ, Q.3, TP HCM

Trang trí bằng nút chai chi chít trên tường


https://www.phuot.vn/imagehosting/14046a3609b834d8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1243)


Ghế ngồi cũng đặc biệt, theo kiểu Âu châu

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046a3609b6fc51.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1242)


Thức ăn rất ngon, món sườn Sô ma li là một ví dụ tiêu biểu

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046a3609b94e1d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1244)

Còn đây là mực Canon

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046a3609b5d36d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1241)

Có thể thấy ly rượu vang rót tí nữa thì trào vì bên trong quán tối quá. Nhân viên chỉ rót lần đầu thôi, về sau khách phải tự túc. May mà chưa bị trào!

anson
22-07-2007, 22:01
Thức ăn rất ngon, món sườn Sô ma li là một ví dụ tiêu biểu


Sô ma li đang chết đói lên chỉ có đặc sản là sườn thôi =)) Như Việt nam trước kia ăn rau muống bổ xương sườn =)) :LL

Quynh
26-07-2007, 16:13
Em tình cờ biết được cái trang Web này
www.vnnavi.com
Trang Web này có danh sách các quán xá từ Bắc chí Nam, có điều không biết đã có ai đem thân ra làm vật thí nghiệm tại các quán đó chưa :D . Em cũng xin lỗi bác GPS là nó chỉ có địa chỉ mà không có toạ độ :shrug: :D

pvnguyen
29-07-2007, 14:24
Nói chí ní !
Bây giờ nhiều chú cứ dùng tiền để doạ người ta :LL
..





Tớ thấy mới chỉ nghe phản hồi của một cặp khách thì chưa thể kết luận là nhà hàng ấy dở hoàn toàn được. Cho bạn Hầm rượu vang này xuống 2 sao, hị hị.
Tôi nghĩ rằng, đi ăn ở quán, nhà hàng cũng có văn hóa riêng. Chúng ta không nên ỷ thế có tiền, rồi vào đâu cũng bắt người ta phục vụ theo ý mình là không hay.
Ngược lại phía những người phục vụ cũng nên linh hoạt và uyển chuyển trong cách ứng xử với vô vàn đối tượng khách hàng.

Văn hóa ứng xử, còn nhiều điều phải bàn lắm thay!

tranvuhoang2005
14-07-2008, 13:06
Trên QL1, xuôi Bắc->Nam, qua thành phố Thanh Hóa khoảng 3km có một quán tên là Thanh Còi, nằm bên trái của đường QL1. Cái tiện là đi đâu từ HN buổi sáng, đến đó ăn trưa là rất vừa tầm. Quán cỡ TB, đồ ăn không có món đặc biệt, nhưng phong phú, ngon lành, sạch sẽ, phục vụ tốt niềm nở, giá hơi trên TB một tý nhưng chấp nhận đươc.

Ổn cả, 3*.

Không phải 3km mà là 40km từ TP Thanh Hoá, cách Vinh 98km.

Địa phận thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Quốc lộ 1A cột số 365.

Tel: 037-3861 159

Zdreamer
14-07-2008, 16:05
các bạn cho tớ ít địa chỉ cơm Bắc ngon rẻ ở Sài Gòn với, tuần này tớ vào ở chắc gần 10 ngày. Khi xưa ở SG gần nửa năm tớ chỉ có ăn quán cơm bình dân bên cạnh chỗ ở hoặc trên đường đi công tác ghé đúng 2 nơi: trưa là Ngon thì chiều là Bún Ta và ngược lại. Nhưng giờ thời giá leo thang mà tớ đang có việc phải tiết kiệm hầu bao nên nhờ các bạn chỉ giúp. Tớ là tớ ko ăn được đồ ngọt mí lại dầu nhờn cát xờ tờ rôn :-(

Toet
14-07-2008, 16:17
Quán cơm Cây Dầu, phố gì chả nhớ, phố đấy nhiều cây dầu, hí hí.
Quán bánh canh, đồ ăn Huế, đồ ăn ba miền đủ thứ rất ngon, rẻ, sạch trên đường hình như là Lê Thánh Tôn á, ngay đằng sau chợ Bến Thành.
Mình nhớ địa chỉ kém vô cùng í.
Để check lại rồi báo cáo bạn ZMơ

Zdreamer
14-07-2008, 16:23
bạn Toét cho tớ địa chỉ cụ thể đê :D. Bập bập thêm phát nữa là kiếm cho tớ chỗ nào ăn chay nữa nhá. Bình thường vào tớ toàn đi ăn chay ở quán An Lạc, đối diện cổng chùa An Lạc. Nhưng mà nếu có chỗ mới mà ngon thì sẽ đi thử thêm.

matador
14-07-2008, 22:34
Bạn Toét trí nhớ kém lắm, để tớ giúp bạn Zdreamer.
Quán bánh canh Thanh Bình 140 Lê Thánh Tôn, góc chợ Bến Thành, bán đủ loại thức ăn, nước thì có trái tắc (quất) rất thơm.

Bún chả HN, 42 Trần Quốc Thảo, Q.3. Chủ quán người HN, thấy đồn là kinh giới cũng cưỡi tàu bay vào Nam.

alias.noodles
14-07-2008, 23:03
các bạn cho tớ ít địa chỉ cơm Bắc ngon rẻ ở Sài Gòn với, tuần này tớ vào ở chắc gần 10 ngày. Khi xưa ở SG gần nửa năm tớ chỉ có ăn quán cơm bình dân bên cạnh chỗ ở hoặc trên đường đi công tác ghé đúng 2 nơi: trưa là Ngon thì chiều là Bún Ta và ngược lại. Nhưng giờ thời giá leo thang mà tớ đang có việc phải tiết kiệm hầu bao nên nhờ các bạn chỉ giúp. Tớ là tớ ko ăn được đồ ngọt mí lại dầu nhờn cát xờ tờ rôn :-(

Sắp đi có việc nhưng nhì thấy bài này của bạn Zim Mơ phải vào 8 ngay :D

Hehe cơm bắc ở SG thì có mà đầy nhưng đúng chất bắc thì còn tùy, muốn 100% bắc thì nộp xiền rồi báo cơm ăn ở nhà tớ nhá, mùa "cơm ứ nước ừ" này thì cứ cà pháo mắm tôm, rau muống luộc dầm cà chua (hoặc tai chua) diễn đều đều là dễ xơi nhất :)

Quanh khu vực chợ Bến Thành có cơm bà Cả Đọi, Đồng Nhân (con cháu của bà) ở góc Trương Định - Lê Thánh Tôn. Đường Nguyễn Du (từ quán Ngon đi đến ngã tư rẽ trái một tí teo) có quán cơm Hoàn Kiếm ăn cũng tạm ổn. Đường Nguyễn Trung Trực có quán Xưa và Nay cũng khá hay nhưng cơm ngon hay không thì phải hỏi bạn Linh Evil (trưa nay bạn í mới xơi ở đấy). Ở đường Thi Sách cũng có 1 quán cơm còn giữ được hương vị bắc mà tớ chả nhớ số. Bữa chiều có thể ra Hương Xưa (kg biết nhớ đúng tên không) gần ngã 4 Hai Bà Trưng - Lý Tự Trọng có nhiều món bắc. Thằng đường Lý Tự Trọng chạy đến ngã 3 Tôn Đức Thắng rẽ phải có quán Nga nổi tiếng với món riêu cá chép, bà chủ quán từng tuyên bố riêu ở quán em ngon nhất SG vì thì là của em là tối tưới sáng hái luôn :D Muốn nhâm nhi nhậu nhẹt thì có thể đến Dáng Xưa số 33 Cao Thắng gần rạp Thăng Long rất nhiều món bắc (giá hơi chát). Một điểm nữa mà anh em miền bắc cũng thích ngồi đó là quán Bia Hà Nội gần Sân Bay (gần sân Tennis) có món chó chặt cũng khá ngon ngoài ra còn có thịt đông dưa chua, tép rang khế ...

Quán Ngon đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được đánh giá là quán nổi nhất hiện nay đối với Việt Kiều và khách nước ngoài (cách đây vài năm là hội chứng Cơm Niêu) nhưng tớ thì vote nó chỉ 2 sao, đồ ăn vừa đắt vừa nhiều mì chính ăn xong khô cổ, zát mặt, căn bản là các món ăn cũng chả còn chính thống nữa, chỉ sống nhờ địa điểm và tiếng đồn kiểu như phở Hòa, cháo vịt Thanh Đa ... Sát bên Ngon là quán Bún Ta dặt dẹo suốt 4-5 năm nay, nghe đồn cậu chủ là một việt kiều giàu có có lẽ thế quán vắng teo nhưng vẫn tồn tại suốt thời gian qua ...

Tớ chán bạn Ngon và Bún Ta vì các bạn này luôn chơi ngông cho taxi đỗ trái đường đón khách nên đầu giờ chiều nào đi làm cũng vướng đây một tẹo X(

Ăn nhậu ở đất SG này có mà kể đến sáng mai cũng chưa hết chỗ hết chuyện :)

Zdreamer
14-07-2008, 23:13
Cảm ơn bạn Mỳ nhá. Tớ thực ra ko cầu kỳ gì đâu, cơm chỉ suốt ngày canh rau muống luộc dầm chua me hay đậu luộc chấm mắm tôm, cà pháo là xong bữa. Nhưng mà cà muối phải ngon, nước rau phải vừa vị, chứ linh tinh tớ cũng không xài được. Ưu tiên thứ 2 là đồ chay. Thứ 3 nữa là cá các thể loại, nhưng tớ ko ăn được hải sản vì hơi nhiều tẹo là dị ứng ngay.
Bún Ta thì ngày xưa cứ thích cái món bún đậu sườn non của nó (nấu giống kiểu ốc chuối đậu nhưng ko có ốc), nhưng mới đây ăn ở HN thấy nó tính bằng USD roài nên ko chơi nữa. Ngon thì tớ chỉ ăn mỗi món bún cá diêu hồng thôi.
OK, vậy là được roài.
Còn tối thì hầu như đêm nào tớ cũng lê la ở Pasteur bạn Mỳ ạ, có điều đợt này vào chắc phải hạn chế vì sáng phải đi làm sớm. Tớ hay ngồi hàng anh Tiến ngay cạnh cổng ĐH Kiến trúc, chuyên bia SG đỏ với bánh đa đường (nên tớ quen tất cả các chị bán bánh đa đường ở đó vì chả ai uống bia với bánh đa đường như tớ :-))
Thôi để tớ ghi sổ mấy địa chỉ trên còn chỉ đường cho taxi!

alias.noodles
15-07-2008, 00:14
Rau muống luộc dầm chua thì ăn với cà xổi, không chua thì ăn với cà muối. Đậu phụ chấm mắm tôm, còn đỗ luộc chấm nước mắm chanh :D

Đồ chay mà xơi ở SG thì còn đắt hơn đồ mặn nhé ;) Có thể kể đến mấy tiệm cơm chay khu La Cai đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi ở Q5, tiệm gần chợ Thái Bình Q1, tiệm ở ngã 3 Nguyễn Đình CHiểu - Vườn Chuối, 1 tiệm nữa ở đường Võ Thị Sáu gần ngã tư VTS - Pasteur. Nhưng hành tráng nhất phải kể đến nhà hàng Hoa Đăng trên đường Phan Tôn (phải không nhỉ) khu Đa Kao quận 1, kính thưa các thể loại về chay. Muốn ăn chay còn 1 kênh nữa là ngày rằm vào các chùa to to mà xơi, hay phết đới. Về cá thì có rất nhiều loại từ cá sông đến cá biển, cá tươi đến cá đông lạnh tha hồ mà chọn. Cá quả và cá rô đồng bây giờ họ cũng nuôi được rồi thế mới tài. Bún cá thì phải ra miền trung bạn ạ, bún chả cá Nha Trang cay xè ăn xong cứng cả hàm :LL Bún cá ở Tuy Hòa, Quy Nhơn xơi cũng tuyệt hảo nhưng cũng cay ác !

Nhìn chung thực phẩm ở SG rất đa dạng, phong phú và có thể nói gi gì gì gi cái gì cũng có nhưng về chất, (ý nói đến độ ngọt, hương vị, màu sắc thì vẫn không bằng thực phẩm bắc, có lẽ là do thổ nhưỡng)

À bạn Zim Mơ ở HN mà cũng biết quán anh Tiến Pasteur à? bọn tớ hay nói đùa là đi xét nghiệm mỗi khi hẹn nhau ra đấy (vì ở cuối đường này có Viện Pasteur mà). Anh zai đấy mà thấy đội vespa ra ngồi là thở dài ngay vì có hôm chiến đến tận 5h sáng đi uống cà phê luôn. Uống bia ở đấy thích nhất là được ôm cây mà te huyền (thường thì phải sau 12h đêm nhá) nhưng có mấy tay chơi còn có chiêu độc đi WC có máy lạnh nữa cơ =))

Zdreamer
15-07-2008, 00:23
hơ hơ, anh Tiến ngày xưa cũng bồ kết tớ lắm, vì tớ nói giọng Bắc mà tớ ngồi dai kinh hoàng, chưa kể tớ có mấy người bạn quái đản nổi tiếng cả phố. Người thì... thổi kèn rồi ca vọng cổ bằng một chiếc lược nhựa khiến cả đường phải dừng xe ngồi nghe. Mà biết ca bài gì hông? Ca bài Em ơi Hà Nội phố nhé, tự đổi sang vọng cổ nhé, thế mới máu. Rồi có bữa sau, bạn tớ ra nằm giữa đường kêu nằm đây êm lắm, nhất quyết ko chịu bò dậy đi về. Có bữa nhậu cột điện ở gần đó cháy rừng rực, cả quán chạy tán loạn còn bọn tớ thì ngồi đợi xe cứu hỏa tới rồi... nhậu tiếp.
Nói chung gốc cây 247 Pasteur hơi bị vui. Tớ hay gặp người quen ở đó, và hay... bị làm quen ở đó. Có lần, bạn tớ nó pótay luôn vì mấy ngày liền có thằng chả rõ vô duyên cứ xếp ghế ngồi cạnh nói bâng quơ hỏi han đủ thứ rồi lôi anh Tiến ra bắt bí đủ kiểu khiến anh ấy cũng phát cuồng.
Ngoài bánh đa đường, tớ thích món hột vịt lộn xào me, xoài chấm mắm ruốc hoặc có bữa xơi ngô xào tôm cũng được (mặc dù nói thật, kinh cực!) :P

baxu
15-07-2008, 00:24
eo ôi, ko quen bạn Mì sớm để ăn vạ vài bữa cơm cà.

Năm ngoái mình với bạn Ong đi cày trong í 1 tháng, ở cái hotel bé tí teo ngay chợ Bến Thành, sáng trưa chiều tối loanh quoanh ăn chợ đêm. Đắt, và có vẻ hơi ko tươi lắm, đc cái tiện. Lần đầu ăn cái con móng tay, con gì mà hình thể gợi nhiều ý tứ, ăn chỉ thấy đầy 1 mồm, chưa thấy ngon.

Đc 1 bữa vào Ngọc Sương, chán ko thể tả, thêm 1 bữa Lẩu 1000 độ (chết vì cái tên) còn thê thảm hơn nữa.

Zdreamer
15-07-2008, 00:29
mình cũng được đối tác đãi ở Ngọc Sương, nhưng mà hải sản chả phải phỏm của mình. Cũng được xơi em móng tay nhưng mà đúng là chỉ ăn cho biết, nghe tên kinh nhờ!
Lần này vào chả biết ở đâu, giờ chưa thấy điện thoại confirm, nhưng mình đòi ở gần Nirvana trên đường Nguyễn Đình Chiểu vì lần nào vào cũng thích sáng sáng ra đó ngồi uống cà phê với ăn bún gạo thịt bò, chẹp chẹp.
À, btw, mách cho mình chỗ mua chanh tươi nhé. Lần nào vào cũng mang ra chục ký chanh tươi trong đó (loại thơm nưng nức mà chua cực nhưng ít nước ấy) nhưng toàn mua vội trên đường ra sân bay nên ít khi mua được chanh ngon và toàn bị chém đứt tay!

alias.noodles
15-07-2008, 00:36
Bạn Baxu, cái khoản ăn này thì quan trọng nhứt là khẩu vị. Vào Ngọc Sương 1 bữa thì oai thật nhưng có khi tưng đó tiền bạn có thể chén 10 bữa ngon hơn thế nhiều ;)

Quán xá ở khu vực chợ Bến Thành thì chán vật, chợ đêm cũng thế phục vụ bà con Việt kiều và khách du lịch là chính, người SG chả ai ăn uống ở đấy cả.

Lần sau bạn vào SG thì ới tớ nhá, từ cơ quan tớ chạy ra chợ Bến Thành mất khoảng một phút mốt thôi, tớ sẽ đèo bạn về nhà xơi cơm cà xả láng cả năm luôn :))

Về mấy cái con tên gọi và hình thể ý tứ í mà... còn nhiều lắm cơ, tên hay cực :D Nghêu sò ốc hến không phải là hệ của mình nhưng địa điểm thì cũng biết khá khá đủ để dẫn bạn đi giáp vòng đổi món mà chưa biết chán :)

alias.noodles
15-07-2008, 00:45
mình cũng được đối tác đãi ở Ngọc Sương, nhưng mà hải sản chả phải phỏm của mình. Cũng được xơi em móng tay nhưng mà đúng là chỉ ăn cho biết, nghe tên kinh nhờ!
Lần này vào chả biết ở đâu, giờ chưa thấy điện thoại confirm, nhưng mình đòi ở gần Nirvana trên đường Nguyễn Đình Chiểu vì lần nào vào cũng thích sáng sáng ra đó ngồi uống cà phê với ăn bún gạo thịt bò, chẹp chẹp.
À, btw, mách cho mình chỗ mua chanh tươi nhé. Lần nào vào cũng mang ra chục ký chanh tươi trong đó (loại thơm nưng nức mà chua cực nhưng ít nước ấy) nhưng toàn mua vội trên đường ra sân bay nên ít khi mua được chanh ngon và toàn bị chém đứt tay!

Nếu ở khu đấy ăn sáng thì ra Trần Cao Vân có mấy quán hương vị bắc. Dịch xuống gần hồ con Rùa có bún bò Thành Nội ăn được, ngược lên Nhà văn Hóa thiếu nhi Q1 có bánh mì bò beafsteak ngon lắm, và đấy nhớ kêu cho 1 phần "bò trứng tê" nhá :D đối diện quán bò là miến gà to vật, nhà này bán miến gà vỉa hè cách nay khoảng hơn 10 năm đến nay thì thành liên hiệp các xí nghiệp miến gà rồi, anh em cô dì chú bác mỗi người một căn nhà mặt tiền và 1 tiệm miến.

Cà phê thì có Nirvana, Yesterday, dãy quán quanh hồ con Rùa là tớ cũng hay lê la, sành điệu hơn thì có Zenta và Windows nhưng tớ không mê lắm.

Buổi chiều thì riêng phố Mạc Đĩnh Chi đã có 4, 5 điểm nhậu nhẹt khá chiến đấu rồi, nổi nhất vẫn là Hoa Viên với beer Tiệp khá nặng, sau này tớ cũng không thích uống nữa, cứ C2H5OH mà phang cho nó lành :)

Chanh thì ra chơ nào mà chả có, hỏi thế tớ chịu ;)

Zdreamer
15-07-2008, 00:55
windows thì tớ ko thích, Zenta thì hay lê la vì dân cùng ngành hay gặp nhau ở đó, quanh hồ con Rùa thì chỉ đi chơi đêm tầm 1-2h ra Piano Bar, chứ ngày xưa suốt ngày bị các em người mẫu hẹn ở Grammy, chán thôi rồi!
Gà thì xin báo cáo là tớ ko ăn được ạ! Bánh mỳ thì cũng ko phải sở trường. Miến thì càng ko bao giờ ăn.
Chỉ vì mê chanh trong đó mà tớ vào toàn ngồi hì hụp với bát phở to sù sụ ở quán Hòa trên đường Pasteur ấy nhỉ, vì nó toàn cho một đĩa chanh to kinh hoàng trên bàn. Nhưng ăn ở đó thì buồn vì toàn gặp mấy em cá bị xăm mình bơi tù túng trong bể.
Chắc phải nhờ gái đi mua chanh giúp, nhưng căn bản là vì nhờ người mua thì họ hay mua nhầm chanh Đà Lạt, cứ chắc mẩm là quả to nhiều nước là ngon, trong khi mình thì cần mùi hương của nó!

Toet
15-07-2008, 04:29
Con móng tay có phải là con này không ta?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=84&pictureid=877

baxu
15-07-2008, 13:52
Chính xác Toét ơi, sao bên này cũng có à?

Hình thù gợi cảm, lại cứ thò ra thụt vào. Ngày nào đi qua cũng rủ rê, động viên mãi 3,4 hôm cô Tỉ (vốn nhạy cảm lại tràn trề lòng nhân ái) mới đồng ý ăn.

Nhưng quả thật nó cứ lùng nhùng đầy 1 mồm, ko thấy vị gì, túm lại là chưa thấy ngon. Hay có thể tại hôm đó ko ngon, lại hơi sạn.

Zdreamer
15-07-2008, 15:23
hic hic, tự dưng nhắc mấy con có tên ngớ ngẩn, nhớ ra con nữa, là con cá Đủng Đỉnh. Con này rán giòn rồi chấm sốt me, chẹp chẹp.
Ở SG thì kiếm ở đâu ta? Kỳ trước ăn ở Vũng Tàu ạ!

Toet
16-07-2008, 04:19
Con ốc móng tay kia là ở chợ Barcelona, huhu, hic hic. Thèm dãi rỏ long tong.
Không biết ăn ở SG sao ta, nhưng ở Barcelona thì ngon bá cháy! Trùi ui, đừng nhắc nữa em lại bay sang đấy giờ!
Ngon ngọt, dòn. Hôm đấy ăn hấp thì phải, còn một đĩa là có sốt của nợ gì đấy, nhưng mà đều ngon cả, rất ấn tượng.

Con đấy ở Hn có không ạ? để em về thử xem. Ai biết chỉ chỗ nhé.

matbuon
18-07-2008, 23:48
em thích ăn ốc móng tay xào bơ tỏi, béo và rất hấp dẫn :-)

dugiang
23-07-2008, 11:40
Mình rất đồng ý với những ý kiến của bạn Toet về Hầm rượu vang.
Hoạt động kinh doanh chính của chủ quán là đầu mối phân phối rượu vang, quán ban đầu mở ra chỉ với mục đích là "chốn đi về" cho các chiến hữu đồng sở thích. Sau rồi ngày càng nhiều khách biết đến quán, thích không khí ấm cúng nhẹ nhàng mà ghé đến. Theo gu của mình thì đây là một địa chỉ thưởng thức rượu vang độc đáo và mình chỉ có thể đến cùng với một vài đối tượng thích hợp thôi.
Nếu có ai thích loại khung cảnh ấm cúng nhẹ nhàng như vậy thì mình giới thiệu thêm một địa chỉ 5* nữa là Nhà hàng bia Đức ở 98 Nguyễn Du, Quận 1. Quán nhỏ cũng dạng gia đình, khách chủ yếu là khách quen, có một lò nấu bia nhỏ và nhiều loại bia Đức độc đáo nhập về. Thức ăn cũng nhiều món độc đáo. Mình mê nhất là giò heo nướng ăn với khoai tây nghiền và bắp cải muối.

Codet
23-07-2008, 15:41
Mình rất đồng ý với những ý kiến của bạn Toet về Hầm rượu vang.
Hoạt động kinh doanh chính của chủ quán là đầu mối phân phối rượu vang, quán ban đầu mở ra chỉ với mục đích là "chốn đi về" cho các chiến hữu đồng sở thích. Sau rồi ngày càng nhiều khách biết đến quán, thích không khí ấm cúng nhẹ nhàng mà ghé đến. Theo gu của mình thì đây là một địa chỉ thưởng thức rượu vang độc đáo và mình chỉ có thể đến cùng với một vài đối tượng thích hợp thôi.



Thi thoảng trốn tránh ai mà chui vào đấy, thì mất sóng điện thoại, đỡ lăn tăn chuyện mình tắt máy. Ko có phải cố ý tắt máy, mà là vào đấy, sóng nó mất. Lí do chính đáng, gái chả cằn nhằn được. :D

alias.noodles
24-07-2008, 09:16
Nếu có ai thích loại khung cảnh ấm cúng nhẹ nhàng như vậy thì mình giới thiệu thêm một địa chỉ 5* nữa là Nhà hàng bia Đức ở 98 Nguyễn Du, Quận 1. Quán nhỏ cũng dạng gia đình, khách chủ yếu là khách quen, có một lò nấu bia nhỏ và nhiều loại bia Đức độc đáo nhập về. Thức ăn cũng nhiều món độc đáo. Mình mê nhất là giò heo nướng ăn với khoai tây nghiền và bắp cải muối.

Ặc

Theo tớ bầu 5* là hơi thiên vị nhá vì chỗ này bia ngon, đồ ăn ngon nhưng giá thì chát vỡ mặt :D

dugiang
24-07-2008, 10:46
Ặc

Theo tớ bầu 5* là hơi thiên vị nhá vì chỗ này bia ngon, đồ ăn ngon nhưng giá thì chát vỡ mặt :D

Hì, thế bạn Mì thấy chỗ nào 5* mà rẻ chưa?

dugiang
24-07-2008, 10:52
Một địa chỉ rất lãng mạn mà mình mê tít ở Sài Gòn nữa nè. "...Quán An nằm sâu trong một con hẻm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh( 691/1, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)..."
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=112421&ChannelID=217

Nhưng mà nói trước là giá cũng 5* nhá!

alias.noodles
24-07-2008, 14:57
Mình chơi trò bầu hạng sao cho các nhà hàng, quán ăn đạt chất lượng đi.

5sao: Tuyệt vời, thỏa mãn mọi yêu cầu
4 sao: Hài lòng, nhưng vẫn còn có điều lăn tăn, tỉ như giá còn khí cao so với thực tế nhà hàng
3 sao: Ổn cả
2 sao: Dùng tạm
1 sao: Đói quá nên đành ăn vậy




Bạn dugiang không đọc kỹ nhá :)

Tớ nghĩ 5* trong topic này không xếp theo tiêu chí của ngành du lịch mà theo kinh nghiệm và đánh giá của anh em nhà Phuot. Cho nên mách nhau những chỗ Ngon Bổ Rẻ mới là quý chứ còn cứ chỉ vào New World mà ngủ, qua Lion uống bia hay vào Ngọc Sương mà ăn thì còn nói làm gì ;)

NATO
24-07-2008, 16:02
Con móng tay có phải là con này không ta?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=84&pictureid=877

Hơ hơ, hôm nay mới vào đọc cái này, ngay cạnh nhà mình ở Cần thơ có cửa hàng ngày nào nó cũng bán cái con này , nhưng tớ chưa ăn bao giờ đang định hỏi không biết chế biến thế nào nhỉ, thấy cũng rẻ không đắt lắm.

Ở SG, cơm bắc ngoài cơm bà Cả Đọi ra em thấy Xưa và Nay cũng được, giá cả phải chăng, chỗ ngồi thì rất thích hợp với dân thích la cà ngoài vỉa hè như nhà em. Nhà em khách hàng ruột ở đó, sáng cà fe sáng, trưa cơm văn phòng, tối nhậu.

Em giới thiệu thêm Quán Nướng 3T ở 29 Tôn Thất Thiệp, trên đầu Temple Club, phía dưới là Kem Fanny, rẻ phục vụ tốt, mỗi tội phải ĐT đặt bàn trước vì rất đông lên đó không đặt bàn thì chắc phải đi về.

Bún, miến, phở gà Cát tường, hương vị bắc trên đường Thủ khoa Huân gần KS A&Em ăn cũng được.
Còn ai có nhu cầu giò chả, dưa chua, bánh giầy mặn ngọt, xôi chè thì đến Giò chả Minh Châu trên đuờng Lý tự Trọng ngay cạnh ngã tư Nguyễn Trung Trực, không thiếu thứ gì, cả bánh cuốn tráng kiêu Thanh trì không thịt nhé

alias.noodles
24-07-2008, 22:31
Xưa Và Nay chất lượng tạm được còn địa điểm thì nhất!

Quán nướng thì chưa ăn thử nhưng ăn trung tâm Q1 thì chắc chắn là chát hơn những chỗ khác.

Cát tường giá không rẻ nhưng ăn ngon tuy nhiên chỉ có một điểm rất tệ là giữ xe có lấy tiền, 2 khứa giữ xe zất thiếu thiện cảm, thật ra quán có thể +2k thêm vào giá bán và giữ xe miễn phí cho khách như thế sẽ hay hơn rất nhiều. Bổ sung Miến gà Bưu điện (đường Nguyễn Du ngay góc Nhà thờ Đức Ba) và Miến gà 43 đầu đường Trần Cao Vân. Ra khỏi Cát tường chạy thẳng Thủ Khoa Huân đến ngã tư Lý Tự Trọng bên tay phải là xe bánh mì thịt "cực kỳ" đông khách vào buổi sáng, đông đến độ đợi mua được thì hết muốn ăn

Gò chả Minh Châu (và rất nhiều món bắc nữa) chất lượng tốt, giá chấp nhận được, có chị chủ tiệm rất nhanh nhẹn và chửi người làm như hát hay (rất đặc thù gái bắc)

Đối diện Minh Châu có quán cơm tấm Mộc giá không mộc tẹo nào nhưng rất đông khách, thời điểm này quán cực đông toàn hàng @, SH giống như càphê Windows hồi mới ra vậy

Lui xuống 1 tẹo ngã tư Lý Tự Trọng - Trương Định có quán phở bò ăn cũng tạm, gần đấy là tiệm bánh mì Ngọc Sáng giá cực chát nhưng chất lượng rất tốt (mặt hàng như Minh Châu). Cũng quanh đấy là bánh cuốn Lá với kính thưa các loại bánh cuốn nhưng quán mang phong cách Phở 24 nên chỉ dành cho các khách hàng hợp với gu này.

Dân dã nhưng cực chất là hàng canh bún Tạ Thu Thâu (đối diện Intershop cũ) rất ngon và đông khách, ngay cạnh là hàng xôi gà thơm phức và hàng nước với món đặc sản sâm bổ lượng (toàn món khoái khẩu của các quý cô!)

baxu
24-07-2008, 22:38
khiếp bạn Mì làm mình thèm quá

nhưng có cái hàng bún phở gà gì gần gần loanh quoanh khu chợ bến thành, mà 2 bạn baxu với cô Tỉ ăn sáng cũng mất hơn 100k, đau khổ quá

alias.noodles
24-07-2008, 23:02
Đã bẩu là đừng xơi quanh chợ Bến Thành mà, thật ra thì khu vực đó cũng rất nhiều nàng ngon nhưng có lẽ nhìn mặt mà bắt hình dong cho nên mới có giá đấy. Giống như người miền nam mà ra đi chợ Đồng Xuân thôi mà.

Ối chuyện cười xung quanh chuyện ăn uống ở nơi lạ nhé, ví dụ ông sếp tớ đã từng bị chém 1 đĩa lòng gà xào 300k nhưng đến hôm sau thì chỉ 30K thôi (vì có đầu gấu thổ địa dẫn đi ăn). Lại có anh bạn tớ ra bắc vào hàng phở gọi 3 tô (hehe gọi "tô" hả chết mày nhá :D) sau lại gọi thêm "cho xin đĩa rau chị ơi" vì phở trong nam thì rau cả rổ thế là nhà hàng bưng ra ngay sau tính tiền thì 20k rau (5K/đĩa mà 4 tô phở thì 4 đĩa rau nhờ). Cũng anh này chiều ra vỉa hè uống bia hơi dù đã rất cảnh giác thấy bạn bên cạnh gọi trước mới bắt chước theo cho chắc ăn "chị ơi cho dĩa lạc" (hehe lạc thì đúng rồi nhưng sao lại là "dĩa" phải là "đĩa" chứ :))) lại chết phát nữa lạc 5k/đĩa, anh cáu quá cự lại thì nghe chủa quan giải thích rằng "mày ngu lắm lạc của mày là lạc mới, còn lạc thằng kia là lạc cũ, mày có giả tiền bố không thì bẩu X(

Đến gần đây nhất tuyền dân bắc đi Tây Bắc mà chúng tớ còn bị chặt 450k cho 2 con gà và ít xôi ở thị xã chết đuối Mường Lay. Sau mới biết là quán đấy có thành tích oánh khách hàng hộc máu mồm mấy lần =))

Đấy là chuyện vui quanh chuyện ăn uống, thề toàn chuyện thật nhá!

Zdreamer
25-07-2008, 10:37
tối qua em vừa được mời ăn ở Quán Nướng, có phải ở tầng 3 chỗ 29-31 Tôn Thất Thiệp ko? Em thấy đồ ăn khá ngon, hải sản tươi, nói chung được. Giá thì ko biết thế nào vì ko phải trả tiền :P

Hôm vào SG được bạn chở đi ăn quán Huế Thành Nội ở đối diện Grammy Cafe trên Trần Cao Vân, giá rẻ thôi rồi mà ăn ngon lắm í.

Ở SG có một nơi bán pate, giò chả theo đúng kiểu cũ HN, theo em biết là cùng hàng với Nguyên Sinh trên lý Quốc Sư ở HN, thường vào trong này vẫn qua đó mua tặng bạn vì ko xách vào được, nó nằm trên đường Trần Đình Xu ở quận 1. Giá không đắt, đồ ăn ngon, khung cảnh thì bình dân thôi nhé. Vẫn lấy tên là Nguyên Sinh nhé!

baxu
28-07-2008, 22:30
Mới tóm đc cái đoạn này trên internet:

Phở Nguyễn Cao Kỳ
Người ta gọi thế vì tiệm phở này có từ thời trước Giải phóng, ông Nguyễn Cao Kỳ khi còn làm Phó Tổng thống của chính quyền Saigòn mỗi sáng trên đường đi làm thường ghé vào ăn.

Nằm trong một con hẽm lớn, hàng ngày chỉ bán tới 9:30 AM là hết sạch. Chủ nhât còn căng thẳng hơn, xe hơi ra vào nườm nượp, tài tử giai nhân í ới, doanh nhân - chính khách dập dìu.

Phở ở đây đặc biệt không có lấy một cọng rau, dù là cọng ngò gai quen thuộc. Có năn nỉ rau cũng không được đáp ứng và sẽ nhận lời mời đi quán khác.

Đặc biệt là nước tiết ( tôi nghĩ là ngon nhất VN ) nếu không gọi điện thoại đặt trước thì đừng mong có mà ăn.

Giá cả hình như cũng thuôc loại đắt nhất thành phố, dù phải ngồi chồm hổm ngoài trời.


Ko hiểu bạn Mì với mọi ng quen ăn uống trong SG có ai biết địa chỉ ko để lần sau mình vào qua chen thử xem sao. tks các bác

alias.noodles
28-07-2008, 23:27
Bạn Baxu à, đó là quán phở Dậu (còn gọi là phở Phi công, phở Nguyễn Cao Kỳ, phở Khu phố 4) ở gần ngã 4 NKKN - Lý Chính Thắng. Trong hẻm, phở ngon có từ lâu lắm rồi (không biết có phải của dân bắc 1954 hay không nên mới có tên gọi phở NCK)

Tiện thể kể luôn một số quán phở khác ở SG nhé (là những chỗ tớ đã từng xơi, mà có khi cũng chả nhớ hết được)

Phở Hương Bình - Võ Thị Sáu gần Cây xăng ngã tư VTS - Pasteur

Phở Hoà Pasteur - dĩ nhiên là ở đường Pasteur rồi, gần Viện Pasteur

Phở Tàu Bay: Đối diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 đường Lý Thái Tổ. Hồ xưa (những năm 80 ăn rất ngon giờ có vẻ xuống cấp

Phở gà Ngô Gia Tự: trong hẻm đường Ngô Gia Tự (khu bán đồ gộ) rất đông và nổi tiếng lâu năm rồi, gà hơi béo, kiểu miền nam

Phở Dũng: Trong hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai (gần ngã 3 Tôn Thất Tùng) anh Dũng chủ quán rất mê Manu, quán đông khách bắc, nhiều nhà báo ... nhưng hơi nhiều mì chính sống

Phờ Bắc Hà (chả biết đúng tên không) ngã tư Nguyễn Du - Pateur. Rất đông khách nhưng hình như cũng hơi nhiều mì chính sống

Phở Lê Lai: trên đường Lê Lai Quận 1 đoạn gần nhà thờ Huyện Sĩ, ăn ngon nhưng cũng đông

Phở Tương Lai: đường Nguyễn Tri Phương (gần ngã 6 NTP) chuyên trị phở bò, có tiếng lâu năm nhưng giá chát xít

Phở Phú Gia: Đường Lý Chính Thắng (gần T78) được đánh giá là phở bắc ngon nhứt hiện nay tại SG, tớ thấy cũng thường

Phở Lệ: To oạch trên đường Võ Văn Tần và Nguyễn Trãi, đúng kiể phở nam nước ngọt đường nhưng được cái miếng thịt bò to và dày, bát phở đầy đặn, quán sạch sẽ.

Phở đuôi bò: Hẻm đường Nguyễn Th Minh Khai (gần ngã tư Mạc Đĩnh Chi) phở tạm được nhưng có món đuôi bò khúc gặm rất phê

Phở Hải Hưng: đầu đường Trần Minh Quyền (gần ngã 3 Điện Biên Phủ) bà chủ người bắc 1954 mấy năm nay chỉ thấy cô con gái bán, phở bắc ngon và sạch, quán bé tẹo

Phở Sân banh: Hẻm đường Nguyễn Kim (gần sân vận động Thống Nhất) phở nam nhưng ăn ngon giá mềm 10 - 12k/bát, rất đông khách.

Phở ... (quên béng cái tên rồi) gần khu Lò Heo (đường Vũ Tùng Quận Bình Thạnh): Cũng rất nổi tiếng, ăn tạm được

Phở Ao Sen: Xa lộ Hà Nội ở 2 đầu TP đều có phở này, ăn vì tiện hơn là vì chất lượng nhưng rất đông khách nhá

Phù phù toàn là phở, ngán rồi :D

langit
29-07-2008, 12:26
tối qua em vừa được mời ăn ở Quán Nướng, có phải ở tầng 3 chỗ 29-31 Tôn Thất Thiệp ko? Em thấy đồ ăn khá ngon, hải sản tươi, nói chung được. Giá thì ko biết thế nào vì ko phải trả tiền :P

Hôm vào SG được bạn chở đi ăn quán Huế Thành Nội ở đối diện Grammy Cafe trên Trần Cao Vân, giá rẻ thôi rồi mà ăn ngon lắm í.

Ở SG có một nơi bán pate, giò chả theo đúng kiểu cũ HN, theo em biết là cùng hàng với Nguyên Sinh trên lý Quốc Sư ở HN, thường vào trong này vẫn qua đó mua tặng bạn vì ko xách vào được, nó nằm trên đường Trần Đình Xu ở quận 1. Giá không đắt, đồ ăn ngon, khung cảnh thì bình dân thôi nhé. Vẫn lấy tên là Nguyên Sinh nhé!
Nhà Nguyên Sinh này là nhà của bác con trai cả của Nguyên Sinh Hà Nội.

langit
29-07-2008, 12:39
Sao các bác nhắc đến cơm Bắc mà không nói đến Tuấn Tú ở Trần Cao Vân nhỉ ? Em thấy quán này nấu cơm ngon. Ngoài ra có Sơn Hà ở Hai Bà Trưng, A Bửu ở Bùi Thị Xuân, tuy không phải là cơm Bắc nhưng ăn cũng được, giá cả cũng phải chăng.
Quán Thanh Bình ở Lê Thánh Tôn ngoài miến cua ra em chả thấy món nào ngon cả, lại còn đắt nữa
Em có địa chỉ ăn cơm gà ngon, làm em mê mẩn là Cơm gà 31 Lý Tự Trọng, giá 25 nghìn một suất có kèm trà đá và bát canh rau cải nấu thịt rồi ạ, quán bán từ 5h chiều đến khoảng 9h tối

alias.noodles
29-07-2008, 13:47
À đang loanh quanh chủ đề phở mà bác :)

Chủ đề cơm gà nào:

Cơm gà Thượng Hải: Võ Văn Tần (ngã 3 Trần Quốc Thảo) cũng chả ngon mấy nhưng chủ tiệm xây nhà lầu sau vài năm bán cơm gà

Cơm gà ....: Đường Hai Bà Trưng gần chợ Tân Định

Cơm gà Hải Nam: Đường Nguyễn Tri Phương (lưu ý là rất nhiều tiệm cùng lấy tên này nhé) gà, xá xíu đều ngon, đặc biệt món phá lấu, phê nhứt là canh củ sen, canh cải xoong hầm xương thơm lừng :D

Cơm gà Đông Nguyên: Đường Nguyễn Trãi (gần ngã 4 Châu Văn Liêm) của người Hoa ăn cực kỳ ngon nhá

Cơm gà Bà Luận: Đường Chu Văn An (gần ngã tư Đinh Bộ Lĩnh) đặc sản gà Tam Kỳ, Quảng Nam

Cơm gà xối mỡ: Đường Ngô Quyền (ngã tư Trần Hưng Đạo) đặc sản người Hoa nhé, ngày bán 4-5 cần xé gà đấy, đông cực kỳ (c)

Ôi đói quá, trưa nay tớ không ăn cơm :(

alias.noodles
29-07-2008, 14:00
Bổ sung chủ đề phở: Ở SG còn có Phở 24 và Phở 5 sao. Đúng tên gọi chỉ dành cho người sành điệu, riêng tớ chả mê phở này tẹo nào :D

Trưa nay đi ngang ngã tư Nguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng mới phát hiện ra quan cà phê Như Ý đã dẹp rồi thay vào đó là Phở 24 X(

Giờ ở ngã 4 này (ngoài Xưa và Nay) chỉ còn mỗi quán Rosy nhưng chả biết có liên quan gì với em Rosy nhà Phuot hay không ;)

mihtua
29-07-2008, 14:07
Save lại để khi nào vào SG đi oánh cho bằng hết mới thôi, hehe :D
Riêng món phở thì ra ngoài Hà Nội là tớ chẳng bao giờ ăn cả :)
Ở Hà Nội cũng chỉ ăn 1 vài quán:

Phở bò: phở Cồ Cử - Thụy Khuê, bán cả ngày luôn, nước dùng ngon, bánh phở to, lần nào đi chợ hoa sáng sớm về tớ cũng qua đây ăn :) quán này gần như tớ nghiện rồi, lâu lâu ko ăn là lại thèm.

Phở bò chỗ Bát Đàn thì tớ mới ăn 1,2 lần nhưng có lần thấy ngon và có lần chán, không ổn định như chỗ Cồ Cử.

Phở gà: buổi sáng thì hay ăn ở Đỗ Hành (gần nhà tớ ;) ), nước dùng trong và ngọt, sạch sẽ. Quán rất rất đông, tốt nhất là nên đến sớm.

Phở gà nằm ở phố QUán Thánh, đối diện vườn hoa Hàng Đậu cũng chỉ bán vào buổi sáng, các loại phở cũng như chỗ Đỗ Hành như thịt đùi, tiết,....

Phở xào thì chắc ít chỗ hơn được Bát Đàn, tuy nhiên tớ hay ăn ở hàng phở nằm chỗ ngã ba Bát Đàn - Bát Sứ hơn .

Vài năm gần đây thì có thêm phở cuốn, phở rán, phở chiên phồng (món này lạ và ăn rất hay (c) ) tập trung ở trên Ngũ Xá gần hồ Trúc Bạch, tớ hay ngồi ăn ở cái hàng gì mà nằm ngay đối diện với chùa trong khu đấy .

matador
29-07-2008, 15:05
Tớ thấy có quán Vợ thằng Đậu, nhiều món rau nhúng lẩu rõ ngon. Năm trước được các em xinh tươi ở SG đưa đi ăn, chẹp, nhớ mãi.
Có phải quán đó của dân văn nghệ sĩ gì không bác Mì?

alias.noodles
29-07-2008, 15:31
Tớ thấy có quán Vợ thằng Đậu, nhiều món rau nhúng lẩu rõ ngon. Năm trước được các em xinh tươi ở SG đưa đi ăn, chẹp, nhớ mãi.
Có phải quán đó của dân văn nghệ sĩ gì không bác Mì?

Quán đấy của anh Lê Vũ Cầu, mấy năm trước vào quán ai mời anh cũng cân tuốt, suốt ngày say nhòe, sau trận ốm nặng anh bỏ nhậu rùi. Quán đó có món rau tập tàng chấm mắm quẹt ăn ngon

SG nhiều quán nghệ sĩ lắm, ví dụ:

Nhà Tôi của Lê Cung Bắc (và Đơn Dương) đường Lê Quý Đôn gần Ngọc Sương

Quán gì gì gì của Lê Tuấn Anh - Hồng Vân đường Nguyễn Hữu Cảnh gần 3 Son, ngồi sát bờ sông rất mát mẻ nhưng tránh những ngày nước ròng mùi hơi khó chịu

Quán gì gì gì của Trần Tiến đường Võ Thị Sáu (bên hông công viên Lê Văn Tám)

còn nữa mà tự nhiên hỏi chả nhớ hết :)

vntuyen
29-07-2008, 20:26
Không chịu đâu...........Sao toàn là phở với cơm thế? chỗ nào mì ngon Mỳ ơi..? =))

alias.noodles
30-07-2008, 01:45
Không chịu đâu...........Sao toàn là phở với cơm thế? chỗ nào mì ngon Mỳ ơi..? =))

Hehehe

Mì Sin Ga Po zấtt nhiều ở các siêu thị, tớ thích ăn ở Parkson Lê Thánh Tôn

Mì vịt tiềm ở đườn Nguyễn Tri Phương (gần quán chè Thái)

Mì vịt tiềm đường Thuận Kiều (hông BV Chợ Rẫy) cực ngon, giá cực chát

Mì khô, bún khô ... đường Nguyễn Trãi (gần trụ sợ TNXP)

Mì cây dông cực kỳ đặc sắc gần nhà xác Thuận Kiều, nổi tiếng từ trước 1975

Mì gà mái dầu ngã tư Mạc Đĩnh Chi - NGuyễn Văn Thủ (dep roài)

Mì Hoành Thánh ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong (sau 18h) cực ngon với bánh chiên thơm lừng

...

và một quán mì hoành thánh cực kỳ của cực kỳ ... chỉ giới thiệu khi offline

....

Say roài không nhớ nữa, chúc ngon miệng nhá :)

come back
30-07-2008, 08:14
Em vừa đi Long Hải - Bà Rịa về, ở gần khu resoft Kỳ Vân (không nhớ tên English :D) khoảng vài km có quán Kiệt nằm trong hẻm ô tô vào được. Quán này của ông bếp trưởng resoft nên bác nào có ghé qua cần thì hỏi lão biết ngay.

Mà resoft này 4**** internet chán lắm nhé. Được cái mang bia, rượu, đồ ăn vào thoải mái đỡ tốn $ :)).

An ninh khá tốt (c)

P/s: Tên resoft là

Anoasis Beach Resort
Domaine Ky Van, Long Hai
Ba Ria Vung Tau

vntuyen
30-07-2008, 16:02
Quán gì gì gì của Lê Tuấn Anh - Hồng Vân đường Nguyễn Hữu Cảnh gần 3 Son, ngồi sát bờ sông rất mát mẻ nhưng tránh những ngày nước ròng mùi hơi khó chịu

Ngã Ba Sông

come back
05-08-2008, 02:29
Bác nào vào Sàigon có thế ghé quán 45, 55 đều nằm trên đường Phan Đăng Lưu (gần chợ Bà Chiểu). Quán dành cho dân ăn nhậu, anh em giai gặp nhau hợp hơn dành cho gia đình vì khá ồn ào và độ mát mẻ. Nhân viên chủ yếu là nữ 2 dây, tưởi trẻ, đầm ngắn & bó vì thời tiết Sàigon vẫn luôn nóng :D.

Chủ 2 quán này còn 1 quán nữa tên Ly Ly nằm ngay gần Ngã Tư Phú Nhuận, gần nhà sách Văn Lang cũ hình như số 176 Phan Đăng Lưu. Còn quán nữa của nó nằm trên đường Phạm Văn Hai - Quận Tân Bình khá chán.

Ngoài ra không thể thiếu làng nước Nam Bộ nằm rãi rác khắc thành phố chắc bác đều biết. Các quán này phù hợp với gia đình hơn.

Bác nào ở SG cho em biết địa chỉ quán hải sản Thanh Bình trước kia đối diện Hotel Tân Sơn Nhất giờ chuyển qua khu gần đó tên gì số mấy không ? Quán này em ghé khá nhiều lần, rất ok. Có phòng VIP để tiếp khách, công ty, sinh nhật. Đồ ăn ngon lành nhưng nếu là khách quen phục vu sẽ chu đáo hơn.

alias.noodles
05-08-2008, 10:58
Bác nào vào Sàigon có thế ghé quán 45, 55 đều nằm trên đường Phan Đăng Lưu (gần chợ Bà Chiểu). Quán dành cho dân ăn nhậu, anh em giai gặp nhau hợp hơn dành cho gia đình vì khá ồn ào và độ mát mẻ. Nhân viên chủ yếu là nữ 2 dây, tưởi trẻ, đầm ngắn & bó vì thời tiết Sàigon vẫn luôn nóng :D.

Chủ 2 quán này còn 1 quán nữa tên Ly Ly nằm ngay gần Ngã Tư Phú Nhuận, gần nhà sách Văn Lang cũ hình như số 176 Phan Đăng Lưu. Còn quán nữa của nó nằm trên đường Phạm Văn Hai - Quận Tân Bình khá chán.

Ngoài ra không thể thiếu làng nước Nam Bộ nằm rãi rác khắc thành phố chắc bác đều biết. Các quán này phù hợp với gia đình hơn.

Bác nào ở SG cho em biết địa chỉ quán hải sản Thanh Bình trước kia đối diện Hotel Tân Sơn Nhất giờ chuyển qua khu gần đó tên gì số mấy không ? Quán này em ghé khá nhiều lần, rất ok. Có phòng VIP để tiếp khách, công ty, sinh nhật. Đồ ăn ngon lành nhưng nếu là khách quen phục vu sẽ chu đáo hơn.

Về LyLy và các dạng tương tự thì ở SG không thể kể hết được và cũng chả có gì để kể vì tất cả đều na ná nhau. Trời nóng hay lạnh thì các cô cũng vẫn lượn quanh với trang phục dây rợ rất mát mẻ, chống chỉ định với các anh em mới dậy thì ... :D

Đồ ăn thì bình thường, các quán này thường có nhậu nhẹt và ka la ku lê hoặc hát với nhau đi kèm (gọi là hét với nhau thì đúng hơn). Không gian trong quán thường rộng, rất rộng nhưng cực kỳ ồn ào nói gì cứ phải gào lên, rất mệt ;)

Tớ không biết Thanh Bình nhưng hải sản thì tớ hay xơi ở Biển Đông giá cả tốt, chất lượng ổn (hình như quận nào cũng có)

vntuyen
05-08-2008, 11:08
Hát với nhau là cách nói văn vẻ tí, nguyên gốc từ theo ý kiến của các nhà nhôn nhữ học là "hát với nhậu"

Đặc sản 2 dây váy ngắn kèm cổ rộng xin mời đến Tràm Chim góc CMT8 và Điện biên phủ.

Quán này có mấy cái bể nuôi cá, lần đầu đọc choáng "Elephant Ear Fish", sau nhìn kỹ thì ra là cá tai tượng.

Tới đó nói bạn của anh Linh sẽ được giảm giá và khuyến mãi thêm phần tươi mát. :))

alias.noodles
05-08-2008, 13:07
Hát với nhau là cách nói văn vẻ tí, nguyên gốc từ theo ý kiến của các nhà nhôn nhữ học là "hát với nhậu"

Đặc sản 2 dây váy ngắn kèm cổ rộng xin mời đến Tràm Chim góc CMT8 và Điện biên phủ.

Quán này có mấy cái bể nuôi cá, lần đầu đọc choáng "Elephant Ear Fish", sau nhìn kỹ thì ra là cá tai tượng.

Tới đó nói bạn của anh Linh sẽ được giảm giá và khuyến mãi thêm phần tươi mát. :))

Nhà bác vntuyen này nhá nhá :Dam

Hôm nào mời thử đê, lúc tính tiền cứ bẩu bạn Anh Linh để được giảm giá, phần khuyến mãi tươi mát để tớ tự xử nhá =))

PS. Cám ơn đã nhắc tớ quán "Ngã 3 Sông"

come back
06-08-2008, 08:56
Sài Gòn :

- Quán thịt chó có vào đây được không nhỉ ? Em rất hay ngồi ở quán Cây Xoài đường Hồng Hà trong khu thịt chó sân bay. Chủ quán này người bắc sinh năm 80. Quán mở cửa từ chiều, đến trể sau 22h sẽ hết hàng. Ở đây có món rượu nếp đục em hay gọi là sữa đậu lành nhẹ và dễ uống. Vodka Hà Nội lúc nào cũng có sẵn. Khách phần lớn dân bắc và trung. Giá khoảng 20k ; 30k/món. Ngon nhất có nướng, rựa mận ngoài ra còn có lẩu óc chó :))

Nghe nói có quán thịt chó ở Cống Quỳnh ngon lắm, bác nào biết địa chỉ không ? Giá cả thế nào ?

- Ở khu sân bay còn có quán bún chả Vân Anh trên đường 1B Trường Sơn cũng được, theo em vẫn chưa được vệ sinh lắm. Nên tránh mấy quán nằm ở ngã ba công viên Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai ăn dở, dơ lại mắc.

- Gần quán Vân Anh có quán chuyên về gà đủ các món như : Miến, phở, xôi, cơm gà. Giá khoảng 17k/tô nhỏ; Có mang tới tận nơi giá 19k. Nhân viên đông, phục vụ khá tốt. Quán này ăn chủ yếu người bắc, chủ cũng thế luôn. Có phục vụ cafe, nước uống, bia bọt. Em làm gần nên hay ăn ở đó.

Địa chỉ số 10 Cửu Long - Tân Bình, tel : 08.8455100

Hà Nội

- Phở số 10 Lý Quốc Sư. Em thích quán này, tây ta đều có, làm tô 15k ngon nhất. Nước phở quá tuyệt. (c)

- Quán luơn Nghê An 210 Nghi Tàm đủ các món về lươn rất ngon. Lần ăn có 8 người hết đâu tầm hơn 500k (c)


Đặc sản 2 dây váy ngắn kèm cổ rộng xin mời đến Tràm Chim góc CMT8 và Điện biên phủ.



Quán này giá cả thế nào bác ? Hôm nào em ghé thử.
Khu quận 10 cũng nhiều lắm, các anh ở quê hay bắc vào dẫn đi rất thích mấy quán này nhé :D

vntuyen
06-08-2008, 09:12
@ come back
Quán Tràm Chim giá trung bình, không mắc như các quán trong đường Lê Ngô Cát nhưng không rẻ hơn các quán 2 dây ở Phan Đăng Lưu

Quán Cây Xoài ở sân bay: có món di động. Tức là chân chó nướng, 4 thằng vô kêu 4 cái di động gặm xong về nhà là vừa. Tớ thường ghé đây mỗi khi đánh tennis xong. Chứ quán này đâu có nằm trên đường phượt :)

come back
06-08-2008, 10:12
Chứ quán này đâu có nằm trên đường phượt

Đã phượt, đã thích chỗ nào chẳng lê gót tới được hả bác, em vốn tính như thế.

- Bổ sung thêm quán cơm Ông Già số 21A Hậu Giang - Tân Bình (bên hông Super Bowl). Quán này mở buổi trưa là chính, bán các món người bắc rất đông. Nhiều hôm tới lúc 13h ngồi chơi rồi về. Ăn ở quán này các bác có thể đặt chỗ trước. Khi vào ăn chủ sẽ đưa giấy cho các bác tự viết món ăn vào.

- Bác nào thích cơm sườn có thể tới quán Trên đường Đặng Văn Ngữ đối diện trường THCS Phú Nhuận.

Chuối đây
07-08-2008, 17:25
Bác comeback và vntuyen tư vấn hộ em xem gần mạn Tú xương Q3 có quán xá nào như quán tràm chim, vân anh gà ở tân bình rồi thịt chó ,...gì đó không nhỉ?

vntuyen
08-08-2008, 14:43
Từ Tú Xuơng qua Tràm Chim đi bộ được mà. Khu đó đi về hướng Tân Bình có thịt cầy chợ Ông Tạ hoặc quán Củ Giềng theo hương vị Bắc. Quán như nhà hàng. Đi ngược về Thị Nghè cũng có thịt cầy. Đi vào sân bay như kể ở trên. Đó là những khu nổi tiếng chứ những khu không nổi tiếng thì everywhere.

Còn khu Lê Ngô Cát ngay Tràm Chim thì có khoảng hơn 10 quán như là Cánh buồm, Hội Ngộ, Vương tửu quán, 9 Cua,...tè le hột é luôn.

Mà Bác Chuối hỏi làm chi cho mệt. Vô đây thì chúng tớ đưa rước luôn, khỏi phải no nắng. :)

Chuối đây
08-08-2008, 15:11
Từ Tú Xuơng qua Tràm Chim đi bộ được mà. Khu đó đi về hướng Tân Bình có thịt cầy chợ Ông Tạ hoặc quán Củ Giềng theo hương vị Bắc. Quán như nhà hàng. Đi ngược về Thị Nghè cũng có thịt cầy. Đi vào sân bay như kể ở trên. Đó là những khu nổi tiếng chứ những khu không nổi tiếng thì everywhere.

Còn khu Lê Ngô Cát ngay Tràm Chim thì có khoảng hơn 10 quán như là Cánh buồm, Hội Ngộ, Vương tửu quán, 9 Cua,...tè le hột é luôn.

Mà Bác Chuối hỏi làm chi cho mệt. Vô đây thì chúng tớ đưa rước luôn, khỏi phải no nắng. :)

ah ah, vậy bác cho e số dây thép đi để còn (c)(c)(c)chứ? Nhân tiện hoi luôn về ăn chơi nhay múa ở Phú quốc, trên này có hai bài rồi nhưng xào mãi vẫn chưa thống kê ra được đầy đủ, bác pm cho e cái nhá, nhá:L

banmaitoahuong
08-08-2008, 17:08
Em biết 1 quán thịt chó chặt rất ngon nằm sát khu bể bơi và sân tennis của sân bay TSN.

come back
09-08-2008, 02:01
Khu Q3 em không rành lắm, thỉnh thoảng đi qua ghé ăn bò né Hỏa Diệm Sơn 102 Cao Thắng Q3.

hsbc
11-08-2008, 11:07
Hát với nhau là cách nói văn vẻ tí, nguyên gốc từ theo ý kiến của các nhà nhôn nhữ học là "hát với nhậu"

Đặc sản 2 dây váy ngắn kèm cổ rộng xin mời đến Tràm Chim góc CMT8 và Điện biên phủ.

Quán này có mấy cái bể nuôi cá, lần đầu đọc choáng "Elephant Ear Fish", sau nhìn kỹ thì ra là cá tai tượng.

Tới đó nói bạn của anh Linh sẽ được giảm giá và khuyến mãi thêm phần tươi mát. :))
Có ảnh thời sự đây nhé(c) Tối qua có dịp được diện kiến bác vntuyen, làm hội off nai sài gòn đế(beer)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=134&pictureid=1898

baxu
11-08-2008, 22:22
hé hé, lại nhớ Zik Zak bar trên tầng 2 góc ngã tư Nguyễn Xí - Tràng Tiền trong menu đồ uống có butter juice, hỏi ra thì là sinh tố bơ (avocado) :LL

Anh Già
12-08-2008, 00:40
góc ngã tư Nguyễn Xí - Tràng Tiền

Có ngã tư này sao Xu em ? :Dam

baxu
12-08-2008, 00:43
Có ngã tư này sao Xu em ? :Dam

Xời, em đang say cái đà giãn dân, mở rộng thủ đô :))

susu
12-08-2008, 00:44
Có ngã tư này sao Xu em ? :Dam

hé hé,phạt chị Baxu cái tội nhầm hàng nhá .... :T :T
nần nào đi mua sách thông trưa em cũng té lên đơi nghỉ ngơi tí tỉnh.Ngồi trên ban công dòm xuống dưới cũng hay ra phết ....

Em thích cái cầu thang nhỏ xíu và lối đi bé tẹo ... :D

mihtua
12-08-2008, 08:38
hehe, em cũng lên đấy ngồi mấy lần, lúc đi vào quán nhìn xuống có cái mái tôn phủ kín lá khô nhìn thích cực, quán thì toàn bật nhạc cổ kiểu Capenter, Elton John,... cũng nhẹ nhàng :) nhất là nếu đi với gái mà có mưa thì cứ gọi là lãng mạn thôi rồi lượm ơi =))

baxu
12-08-2008, 14:03
hehe, em cũng lên đấy ngồi mấy lần, lúc đi vào quán nhìn xuống có cái mái tôn phủ kín lá khô nhìn thích cực, quán thì toàn bật nhạc cổ kiểu Capenter, Elton John,... cũng nhẹ nhàng :) nhất là nếu đi với gái mà có mưa thì cứ gọi là lãng mạn thôi rồi lượm ơi =))

há há, để hôm nào về, nhằm ngày mưa bão, dẫn tấm thân ngàn vàng lên rík rắk cái nhá

nhạc cổ thì phải đi với gái zà nhá nhá, nó mới rồ man tík =))

Zdreamer
14-08-2008, 20:04
zigzag giờ chán bỏ xừ, em ngồi từ hồi nó là Babylon rồi tới đời chủ F1, giờ là đời F mấy rồi chả biết nhưng đi lên Nguyễn Xí mua sách ko còn thói quen mang lên Zigzag ngồi nữa.

À, vừa rồi vào Đồng Hới được ăn sáng bằng các loại bánh: ướt, bèo, xèo (khoái) =)) cực ngon và cực rẻ, ở tiệm Tứ Quý trên đường Cô Tám chỗ gần tượng đài Mẹ Suốt. Ngạc nhiên nhất là bà cố của nhà đó ra túm lấy mình đứng làm mẫu cho mình chụp ảnh rồi kể: "Cho cô vui với tui là tui có đứa cháu học Tiến sỹ bên Mỹ, một đứa làm thạc sỹ bên Pháp với một đứa nữa năm nay qua Mỹ làm thạc sỹ nữa cô ạ", mình nghe cứ gọi là choáng choáng choáng =))

mr_to
27-08-2008, 10:06
oh, lại nói chuyện đồng hới.ở đấy có món nhong nướng với cả bánh đa xúc hến ngon phết các bác nhây?

Kiara
23-11-2008, 15:32
Tớ phát hiện ra trong một lần chạy sang Lào. Trên đường đến Ninh Bình, rẽ vào Nho Quan, chạy xuyên qua Hòa Bình gặp đường Hồ Chí Minh cắt qua, đoạn đường này chạy trên rừng quốc gia Cúc Phương. Đấy là tớ tả đường đi của tớ, còn quán ấy nằm ở đây:
Cây số 7 thuộc địa phận Hòa Bình. Quán có tên là Quỳnh Liên, tên của 2 vợ chồng chủ quán. Quán có món gà rang muối, lợn Mường nướng, xôi Mường... cực kỳ ngon, tất cả nguyên liệu, gia vị đều của dân Mường hết. Giá cả thì các bạn sẽ phải ngạc nhiên, tớ chả bao giờ được ăn cái gì vừa rẻ vừa ngon như thế.
Hôm liên hoan cuối năm, tớ nghĩ mãi chả biết làm trò gì, quyết định cho người về đó đặt hàng khuân đồ lên. Giời ơi, bà con công ty tớ cứ như là tằm ăn rỗi.
Số ĐT đây: 0218 866881
Tớ vote 5 sao.

Birdy
23-11-2008, 21:43
ôi em thấy món ăn Sài gòn cực phong phú đa dạng mà có vẻ ít được giới thiệu ở đây nhở. Các loại bánh thì sao? bánh khọt, bánh bèo, bánh xèo, bánh tráng phơi sương, bánh canh, bánh ướt... bánh gì cũng ngon ơi là ngon.

Bánh xèo A phủ. Đ/c: 10A đường 3/2 quận 10

Bánh xèo ở đây to bằng cái mẹt (không phải mẹt người đâu mà là mẹt thật í) to thế nào nhỉ... bằng cái mâm ở ngoài Bắc?!! đại khái thế. Bánh xèo phải cuốn bằng lá cải mới hòa cái vị hăng hăng cùng bánh xèo thơm ngon thảm thiết. Ngoài Bắc thì toàn cuốn bằng bánh tráng (bánh đa nem) ăn không thể ngon bằng.

Bánh khọt Vũng Tàu. Đ/c: 218 Lê Lai quận 1

Bánh khọt là đặc sản Vũng Tàu có tôm chấy rắc lên ăn kèm lá cuốn.. Quán ở Lê Lai này em kết từ khi mới mở (2001-2002) khách còn vắng hoe nhưng bây giờ chắc xôm lắm rồi(c)

Bánh tráng phơi sương (Hoàng Ty). Đ/c: 106 Cao Thắng quận 3
Dọc đường Hai Bà Trưng đoạn đâm ra Nguyễn Thị Minh Khai cũng có 1 lô quán vỉa hè bán bánh tráng phơi sương (giờ ko biết bị dẹp chưa) cũng ngon không kém, có điều thịt heo nhiều mỡ hơn nạc:D

Bánh tráng phơi sương là món đặc sản của Trảng Bàng, Tây Ninh nên thường quán bán bánh tráng phơi sương bao giờ cũng bán cả Bánh canh Trảng Bàng. Em thì thấy bánh canh to như con giun đất nên em rất ít ăn (vì em bị bệnh sợ giun)(NO) Nhưng những món đặc sản này toàn loại ngon cả (c)

Bánh bèo (đặc sản Huế) thì em toàn ra chợ lê la. Bánh bèo thì hầu như chợ nào ở SG cũng có mà ngon như nhau (c)

alias.noodles
23-11-2008, 22:42
Bánh Xèo ở Sài Gòn giờ như nấm, đáng kể nhất là thương hiệu bà Mười Xiềm ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì phải (hơn 30 loại bánh xèo), bánh xèo chay ở Nguyễn Văn Trỗi ăn cũng lạ miệng hay hay. A Phủ (trước còn ở đường Pasteur) và Đinh Công Tráng là những tên tuổi xưa giờ đã rớt hạng rồi. Dân sành ăn chả ai vào đấy xơi nữa đâu, tớ nói thật đấy!

Bánh Khọt thì về Vũng Tàu mà ăn ở SG toàn đồ nhái, chỗ ăn được nhất lại không phải ở Lê Lai :D

Cái tên Hoàng Ty cũng có 5, 6, 7 ông đu theo, chất lượng thì cũng làng nhàng như nhau cả. Muốn thưởng thức món ăn chính hiệu về Trảng Bàng mà xơi cho chắc (c)

Bánh bèo ở chợ thì làm sao mà ngon và ngon như nhau được ;)

chuotchitxu
18-12-2008, 17:55
Iem vote cho quán này...
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/080927_DaNang/081218_IMG_2272.jpg

Ghi là phục vụ xe du lịch, xe tải... cơ iem đi xe máy vẫn phục vụ tốt như thường (tấp vào quán này vì theo lời (NT) cứ thấy quán nào có nhiều xe tải vào thì làm tới (c))

Hướng Đà Nẵng => Huế. Qua đèo Hải Vân.
Có cột km mặt: Huế 61 - Đà Nẵng 44 (chả bít sao mà iem kiếm lại thì chẳng có cái hình chụp cái cột km này :shrug:)

Kiú đói được cả đoàn trong trận mưa gió bão bùng từ ĐN => Bạch Mã.
Dưng nói thía đừng tưởng "mầm đá khen ngon" nhá :D

https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/080927_DaNang/081007_IMG_2275.jpg

chuotchitxu
18-12-2008, 18:09
hic hic, tự dưng nhắc mấy con có tên ngớ ngẩn, nhớ ra con nữa, là con cá Đủng Đỉnh. Con này rán giòn rồi chấm sốt me, chẹp chẹp.
Ở SG thì kiếm ở đâu ta? Kỳ trước ăn ở Vũng Tàu ạ!
Cá khô, dài ngoằng khoảng 30-40cm phải không ợ?
Cá SỦNG SỈNH thì phải :D

Chẹp chẹp... lần đó iem đi Côn Đảo. Thấy bà con xúm xít mua thì cũng bon chen. Về nhà mới phát hiện tuyệt cú mèo (c)

quang2779
19-12-2008, 11:42
Một địa chỉ rất lãng mạn mà mình mê tít ở Sài Gòn nữa nè. "...Quán An nằm sâu trong một con hẻm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh( 691/1, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)..."
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=112421&ChannelID=217

Nhưng mà nói trước là giá cũng 5* nhá!

Nhất trí phát. Đẹp, mát, đồ ăn ngon và giá cũng vừa phải thui. K đắt lắm.
Nếu muốn lãng mạn tẹo nữa thì kêu luôn nhà hàng cho cano đón mình ở bến Bạch Đằng phi đến quán, thích hơn là đi bằng xe máy vì cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là đường rất ghét, đông và bụi. Hình như quán này là nhà của em DT Thiên Lý?

Còn chỗ SH Garden ở gần ngã tư Hai Bà Trưng với NTMinh Khai nữa. Rất nhiều món Bắc ngon (tuy nhiên so với cách đây mấy năm thì nay đã đỡ ngon đi nhiều) ;)

DreamVN
12-01-2009, 01:42
Iem vote cho quán này...
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/080927_DaNang/081218_IMG_2272.jpg

Ghi là phục vụ xe du lịch, xe tải... cơ iem đi xe máy vẫn phục vụ tốt như thường (tấp vào quán này vì theo lời (NT) cứ thấy quán nào có nhiều xe tải vào thì làm tới (c))

Hướng Đà Nẵng => Huế. Qua đèo Hải Vân.
Có cột km mặt: Huế 61 - Đà Nẵng 44 (chả bít sao mà iem kiếm lại thì chẳng có cái hình chụp cái cột km này :shrug:)

Kiú đói được cả đoàn trong trận mưa gió bão bùng từ ĐN => Bạch Mã.
Dưng nói thía đừng tưởng "mầm đá khen ngon" nhá :D

https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/080927_DaNang/081007_IMG_2275.jpg

Ừ công nhận là cái quán cơm nào ở ngoài đường Quốc lộ mà có nhiều xe tải đỗ là ăn ngon thật. Tớ nhớ có lần đi đâu đấy trên Qlộ 3 đoạn từ Cầu Đuống đi Đông Anh, cái quán tên gì quên xừ nó rồi, chỉ nhớ là dân xe tải đường dài đỗ ăn nghỉ ở đấy rất đông. Chén ở đấy ngon, bổ, rẻ. Không biết có hợp vệ sinh không vì ko đc nhìn thấy người ta làm trực tiếp hehe .

mr_alibebe
12-06-2009, 13:02
Cafe 39 Lê Đại Hành, ngồi ghế dựa vào tường, trên vỉa hè ngóng người đi đường, làm gói xôi đút túi ăn sáng, trưa vẫy thằng bánh mỳ đi ngang, 1 ly cà phê đen, 1 tờ báo, chuyện tự mang, nước lọc osin ... thời gian 6h sáng - 6h tối "không bị đuổi, không bị lườm" tổng thiệt hại 3xôi+5fê+5bmì+2báo=15 khìn (vnd)

Rất hợp với bác nào có ý định nghiên cứu văn hoá hoặc viết bài báo.

Iem vốt: 5*

Cafe ảnh trên phố quán sứ cũng vậy, mắc hơn 2k vì có máy đánh giầy tự động, dưng mà ngon hơn vẫy thằng đánh giầy hết những 3k lận, iem cũng vốt 5*

bác ơi, bác ăn , uống, đánh giày ở đây từ năm bao nhiêu thế ạ ? giờ làm gì còn cái giá ấy nữa hả bác. có khi mai em phải đến quán để check lại nhưng chắc chắn cái menu bác đưa ra 3xôi+5fê+5bmì+2báo=15 khìn (vnd) thì là vào năm 199x ấy chứ giờ gần 2010 roài .lấy đâu ra ^_^

dangkhoaquan
22-07-2009, 11:03
bác nào đi Quãng Ngãi thì ghé NH BẮC SƠN nhé 23 Hùng Vương, Thị Xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.Chủ NHà hàng cũng là bạn em cũng là dân chơi bời rất nhiệt tình. Bắc Sơn là 1 thương hiệu kinh doanh đa ngành nghế ks,nhà hàng, kinh doanh xe máy nên mọi người yên tâm về chất lượng phục vụ

songtunu
29-09-2009, 02:02
bác ơi, bác ăn , uống, đánh giày ở đây từ năm bao nhiêu thế ạ ? giờ làm gì còn cái giá ấy nữa hả bác. có khi mai em phải đến quán để check lại nhưng chắc chắn cái menu bác đưa ra 3xôi+5fê+5bmì+2báo=15 khìn (vnd) thì là vào năm 199x ấy chứ giờ gần 2010 roài .lấy đâu ra ^_^Nước chanh + đen đá k đường = 18k. Vina 17k (giá tính tới thời điểm hiện tại:LL

foxglove2012
26-01-2010, 23:51
- Bác nào thích cơm sườn có thể tới quán Trên đường Đặng Văn Ngữ đối diện trường THCS Phú Nhuận.

Quán này là cơm tấm Ba Ghiền, gần ngã 4 Lê Văn Sỹ và Đặng Văn Ngữ, đối diện hồi đấy là THPT Phú Nhuận (trường cũ của e), bây giờ là THPT Hàn Thuyên, e chỉ nhớ địa chỉ trường 37 Đặng Văn Ngữ P10, PN

- Thịt chó thì có Trường Xuân trên đường Nghĩa Phát, gần Bắc Hải, giá cả ngon bổ rẻ

- Cách quán thịt chó không xa, thì có quán bún thịt nướng Hải Đăng 15k/phần, bún thêm miễn phí

Tung.P.T
18-02-2010, 23:03
zigzag giờ chán bỏ xừ, em ngồi từ hồi nó là Babylon rồi tới đời chủ F1, giờ là đời F mấy rồi chả biết nhưng đi lên Nguyễn Xí mua sách ko còn thói quen mang lên Zigzag ngồi nữa.
=))

Thời còn là Babylon, một lần em lỡ bứoc lên đó buổi trưa cùng thằng bạn vàng thời cấp 3. Làm ly cafe xong thì đói mốc mép, nhưng vẫn dở việc chưa đi được nên tính gọi tạm cái gì đó ăn qua bữa. Ông bạn nhanh miệng gọi đĩa salat Nga, 40 phút sau nó bê lên một đĩa salat... bốc khói nghi ngút :Dam:Dam:Dam

taydoc
20-02-2010, 16:11
taydoc không có ý kiến gì về phong cách phục vụ của nhân viên Hầm Rượu Vang. Tuy nhiên qua hình ảnh của Toet thì mình không biết phải nghĩ sao về nơi này. Có lẽ món ăn ngon, như ly uống rượu vang thì rất sai và dung lượng rót cũng sai. Có chi tiết là nơi này thường bị tối, điều này cũng nên xem xét lại vì nếu tối quá thì làm sao nhân viên có thể decant wine được. Có lẽ taydoc nên vào Sài Gòn và đến đây xem thư.
Vì sống và kiếm tiền bằng rượu vang nên taydoc rất hiếu kỳ những điểm như thế này. Và thật sự thì khắp miền Nam không có hơn 5 chỗ biết và kinh doanh rượu vang đúng cách.
Taydoc có nghe về hầm rượu vang và nhân viên của taydoc cũng đã từng tiếp xúc phía này, nhưng thật sự thì taydoc chưa bao giờ đến. Hy vọng là những gì bác Toet nói là chính xác.

tichuot
20-02-2010, 16:30
Có chi tiết là nơi này thường bị tối, điều này cũng nên xem xét lại vì nếu tối quá thì làm sao nhân viên có thể decant wine được. Có lẽ taydoc nên vào Sài Gòn và đến đây xem thư.


Tớ không rành về phong cách uống rượu vang lắm, nhưng tớ rất thích.

Hầm Rượu Vang mà madam Toet và taydoc đề cập ở đây thì tớ đã đến rồi cùng với các bạn nhà 442 trong 1 dịp sinh nhật của 1 bạn trong nhóm và 1 lần tiếp khách.

Tôi thật sự thích nơi đây về các bố trí, cách phục vụ, thức ăn và đặc biệt là rượu vang ở đây ngon ( theo cảm nhận của tôi).
- Về ánh sáng: Không quá tối đâu taydoc, ánh sáng vừa đủ để nhân viên decant wine, vừa đủ cho chúng ta phiêu diêu theo từng bản nhạc của Beethoven.
- Về thức ăn: tớ vote cho món phô mai và trứng cá đen
- Về rượu: thì Vindepays là 1 lựa chọn.

Tuy nhiên vào đây thì sóng điện thoại sẽ không có, và toilet thì chưa được đầu tư tốt. Và anh Manager có kiến thức khá tốt về rượu và nói chuyện khá hay.

timua
16-05-2010, 14:58
Bác nào ghé Nha Trang thì có thể tới quán Ngọn Hải Đăng, nằm cách trung tâm khoảng 4km, cứ chạy dọc ven biển là tới, khu đó vắng hoe không có người ở mấy đâu, quán đẹp lịch sự, phục vụ tốt, dãy bàn ngoài trời ngồi ngay sát mép nước và nhìn về trung tâm NT.

Xoài
16-05-2010, 16:15
Hà Nội:

1. Dã Liên (from Toet https://www.phuot.vn/showpost.php?p=7429&postcount=2):55A Nguyễn Du (+84-4) 8226917

2. Wild Rice (from Eskimo https://www.phuot.vn/showpost.php?p=7439&postcount=3: Ngô Thì Nhậm

3. Đông Phương (from Eskimo https://www.phuot.vn/showpost.php?p=7439&postcount=3): trên tầng của Z Cafe, Tông Đản.

4. Ăn sáng - đúng là các bà :)) :)) :)) (from Toet https://www.phuot.vn/showpost.php?p=9247&postcount=6: góc Chân Cầm - Lý Quốc Sư, chỉ bán trước 9h30 sáng.

5. Cafe 39 Lê Đại Hành (from Babel https://www.phuot.vn/showpost.php?p=10037&postcount=9): 39 Lê Đại Hành

6. Cafe Ảnh (from Babel https://www.phuot.vn/showpost.php?p=10037&postcount=9): Quán Sứ

7. Cơm Ngọc Thúy (from cvn https://www.phuot.vn/showpost.php?p=10050&postcount=11: Số 7 Ngọc Khánh (ngay đầu ngã tư Ngọc Khánh và vạn Bảo với Kim Mã).

Theo tôi, những cái Wild Rice, Wild Lotus là những nhà hàng phục vụ khách du lịch là chính, Phương Đông thì a bit less. Chưa nói đến giá cả là loại chát rồi, nhất là đồ uống, những món ở đây gọi là Vietnamese food nhưng không phải là những món Việt đích thực, dân dã mà anh em mình hàng ngày vẫn ăn, mà là chế biến khác kiểu một chút để hợp với khẩu vị của Tây. Tôi cũng vào những nhà hàng này rồi, toàn những đoàn du lịch được ký kết với nhà hàng và có những bọn Westerners đang công tác hay nghiên cứu ở Hanoi vào thôi. Đối với thế giới Phượt chắc không phù hợp, nhưng đối với bọn khoai Tây thì chúng nó rất khen.

T72
20-05-2010, 11:11
Wild Rice chứ, bác Người Tuyết. Vì nó cùng chuỗi tên Wild mà, như là cái Wild Lotus - Dã Liên ấy.

Em thì cảm tình vừa vừa với Đông Phương ở trên đầu Z Cafe Tôn Đản, thức ăn tàm tạm thôi. Công nhận là giá phải chăng.

Cái Wild Rice em cứ gọi là Giã Gạo cho dễ nhớ,:D

T72
20-05-2010, 11:40
bác nào đi Quãng Ngãi thì ghé NH BẮC SƠN nhé 23 Hùng Vương, Thị Xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.Chủ NHà hàng cũng là bạn em cũng là dân chơi bời rất nhiệt tình. Bắc Sơn là 1 thương hiệu kinh doanh đa ngành nghế ks,nhà hàng, kinh doanh xe máy nên mọi người yên tâm về chất lượng phục vụ

Năm 2006, 2007 em có tham gia tí ti vào việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, ở thì book dài hạn với khách sạn Petro Sông Trà (Gần cầu Trà Khúc).
Ăn uống ở đây như sau :
1, Quán cơm gà (không nhớ tên) ở Trung Tâm rất nổi tiếng, cơm gà xé phay.
2, Đại lộ Phạm Văn Đồng, nhiều quán thịt dê ngon tuyệt

T72
20-05-2010, 11:44
Năm 2006, 2007 em có tham gia tí ti vào việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, ở thì book dài hạn với khách sạn Petro Sông Trà (Gần cầu Trà Khúc).
Ăn uống ở đây như sau :
1, Quán cơm gà (không nhớ tên) ở Trung Tâm rất nổi tiếng, cơm gà xé phay.
2, Đại lộ Phạm Văn Đồng, nhiều quán thịt dê ngon tuyệt

Quên mất, ở Quảng Ngãi còn có bia Dung Quất xanh, giống Heneiken, uống cũng được.
Hồi năm 2006 uống ở nhà hàng, KS là Vnd3,000/chai, năm 2007 là Vnd5,000. Mà sao rẻ thế nhỉ, không biết bây giờ giá cả sao.

Xoài
20-05-2010, 11:52
bác nào đi Quãng Ngãi thì ghé NH BẮC SƠN nhé 23 Hùng Vương, Thị Xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.Chủ NHà hàng cũng là bạn em cũng là dân chơi bời rất nhiệt tình. Bắc Sơn là 1 thương hiệu kinh doanh đa ngành nghế ks,nhà hàng, kinh doanh xe máy nên mọi người yên tâm về chất lượng phục vụ

Chủ hàng là dân chơi bời à? Theo em thì Ăn là ăn - Chơi là chơi. Cái nào phải ra cái đó chứ bác, cái gì cũng cần phải tập trung vào chuyên môn mới có hiệu quả =))

T72
20-05-2010, 11:57
Mới tóm đc cái đoạn này trên internet:

Phở Nguyễn Cao Kỳ
Người ta gọi thế vì tiệm phở này có từ thời trước Giải phóng, ông Nguyễn Cao Kỳ khi còn làm Phó Tổng thống của chính quyền Saigòn mỗi sáng trên đường đi làm thường ghé vào ăn.

Nằm trong một con hẽm lớn, hàng ngày chỉ bán tới 9:30 AM là hết sạch. Chủ nhât còn căng thẳng hơn, xe hơi ra vào nườm nượp, tài tử giai nhân í ới, doanh nhân - chính khách dập dìu.

Phở ở đây đặc biệt không có lấy một cọng rau, dù là cọng ngò gai quen thuộc. Có năn nỉ rau cũng không được đáp ứng và sẽ nhận lời mời đi quán khác.

Đặc biệt là nước tiết ( tôi nghĩ là ngon nhất VN ) nếu không gọi điện thoại đặt trước thì đừng mong có mà ăn.

Giá cả hình như cũng thuôc loại đắt nhất thành phố, dù phải ngồi chồm hổm ngoài trời.


Ko hiểu bạn Mì với mọi ng quen ăn uống trong SG có ai biết địa chỉ ko để lần sau mình vào qua chen thử xem sao. tks các bác

Bác đã thử quán phở của vợ ông Nguyễn Cao Kỳ chưa ? Nghe nói bà ấy mới mở ở HCMC.

taodan
31-05-2010, 10:35
Cái đoạn trên (quán Phở NCK) thì em chịu, lần đầu tiên đọc được đây. Chỉ biết gần dinh TT có quán Phở Minh, gốc Bắc di cư cũng ở trong hẻm Phở ở đây cũng đã thành danh mấy chục năm nay, Minh ở đường NKKN, đoạn giữa Lê Lợi và LTT.
Còn quán Phở Mai mà bác đã đề cập thì khai trương năm ngoái (9.9.2009) nằm ở 11 Lê Quý Đôn Q3. Chất lượng cũng thường thường bậc trung. Khách tới đây chắc là muốn một lần diện kiến với vợ PTT xưa kia chăng?

Shuhao
31-05-2010, 11:59
TP. Hồ Chí Minh:

1.Hầm rượu vang (from Toet https://www.phuot.vn/showpost.php?p=9885&postcount=7): Lê Văn Sỹ, gần nhà thờ Vườn Xoài.

Thanks Toet, em vote cho Hầm rượu :)

tung2403
31-05-2010, 13:14
Trong lúc phải tự sáng tác một bát miến gà để ăn sáng, em mới rưng rưng nhớ đến một quán bán đồ ăn sáng ở góc phố Chân Cầm giao với Lý Quốc Sư ở Hà Nội. Chị gái bán hàng tầm trung niên, gương mặt tròn phúc hậu, gia đình đã bán ở góc phố đó nhiều năm (ít nhất là 15 năm, vì em thâm niên chén ở đó khoảng bằng đó thời gian).

Gánh hàng rất đơn giản, như bao gánh hàng ăn sáng khác. Nhưng ở chỗ chị, người ta có thể ăn đủ vị, có cả bún, cả phở, cả miến, cả bánh đa. Có thể ăn phở bò, phở gà, bún móng, miến gà, miến lòng gà, miến lòng xào, bún măng, miến gà măng khô... Nước dùng trong, ngọt vị xương gà, vị tôm khô không xộc vị mì chính.

Giá cả ít leo thang, trung bình 5,000VND - 10,000VND/tô tùy loại.
Sữa đậu nành và nước trà nóng được đáp ứng rất nhanh. Bát đũa sạch sẽ, khô ráo. Nhân viên ngoan, lại hóm hỉnh mới chết chứ.

Em nhớ vị nước dùng ở đó quá ! chẹp chẹp

Các bác muốn thử, đừng đến muộn quá 9.30 nhé, hết hàng.

Em vote 4 sao (có quá tay không nhỉ?)(c)
Vì chỗ ngồi không thoải mái lắm, trên vỉa hè ạ. Nhưng mà tiện buôn chuyện và nghe chuyện buôn xung quanh. Công an cũng không hay đuổi mấy.

Chị này trước bán bún phở miến gánh ở đầu Lý Quốc Sư với Hàng Gai, mình là khách hàng thường xuyên ở đấy. Sau này bị CA đuổi nhiều nên chuyển về ngã ba Chân Cầm-Lý Quốc Sư. Vote cho quán này: ngon - bổ - rẻ.

Bibalo
29-06-2010, 00:19
Cái đoạn trên (quán Phở NCK) thì em chịu, lần đầu tiên đọc được đây. Chỉ biết gần dinh TT có quán Phở Minh, gốc Bắc di cư cũng ở trong hẻm Phở ở đây cũng đã thành danh mấy chục năm nay, Minh ở đường NKKN, đoạn giữa Lê Lợi và LTT.
Còn quán Phở Mai mà bác đã đề cập thì khai trương năm ngoái (9.9.2009) nằm ở 11 Lê Quý Đôn Q3. Chất lượng cũng thường thường bậc trung. Khách tới đây chắc là muốn một lần diện kiến với vợ PTT xưa kia chăng?

Phở Tàu Bay thì bác đi từ hướng cầu Công Lý về ngã tư NKKN-LÝ CHÍNH THẮNG cách ngã tư khoảng 50m có cái hẻm bên tay trái rộng khoảng 4m,chạy vào là gặp quán Phở..Ở đó còn dc gọi là xóm nhà đèn

embuon2811
05-07-2010, 10:04
Con móng tay có phải là con này không ta?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=84&pictureid=877

Dạ con này đúng là ốc móng tay đấy ạ. Quán nhậu ở SG chỗ nào cũng bán. Rẻ tầm 20k/ đĩa. Chỗ đắt thì 30k/ đĩa 1 bó đấy thì phải. Con này em thấy người ta xào tỏi, xào bơ, rang me, xào rau muống. Có thể rang muối ớt nữa. Tùy quán to hay nhỏ mà nó chế biến khác nhau.
Ở SG ăn phở thì em thích ăn ở phở HÙng hoặc phở 99 ở Nguyễn Trãi Q1. Việt Kiều về hay ăn ở đấy. Mà dân ở đâu đổ về ăn cũng đông. 2 quán phở đó nổi tiếng ở SG nhưng hương vị Bắc khá ngon. Giá từ 29-39k/ bát cực to đảm bảo ăn no luôn. Ngồi điều hòa mát. Có em phục vụ tận nơi sạch sẽ. Chứ ăn ở ngoài cũng 20-25k rồi mà chả ra gì lại ngồi vỉa hè hoặc quán nóng nực.

Bé Hà
18-08-2010, 21:25
Bác đã thử quán phở của vợ ông Nguyễn Cao Kỳ chưa ? Nghe nói bà ấy mới mở ở HCMC.

Haizzz, Quán đó nằm ở Lê Quý Đôn, Q3. hoành tráng nhưng tương đối được. Để mai đi làm ngang nhìn coi số mấy LQĐ

Bé Hà
18-08-2010, 21:42
Nếu đi Vũng Tàu thì nên ghé mấy chỗ này:
Mực tuột tươi nướng muối ớt, hải sản tươi sống giá cực rẻ, đi từ hướng SG xuống, wa Trạm thu fí, wa cầu Cỏ May chút, nằm bên tay fải. Quán Phương Hà.
Bánh khọt thì ra quán Bà Hai trên đường Trần Đồng
Cơm Hướng Dương đường Nam Kỳ KHởi Nghĩa, kế bên Chợ Mới.
Ốc tối chịu khó ra khu 5 tầng, bán lề đường Nguyễn Thái Học.
Tất cả mình kg nhớ số, Vt nhỏ mà, đi đến đường đó là tìm đc

Khoa Tran
21-08-2010, 10:16
Đến Vũng Tàu nên ghé quán Vườn Xoài nằm trong một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, gần tới ngã 3 Hoàng Hoa Thám - Trần Hưng Đạo, ko nhớ số mấy :(. Món gỏi cá mai và đầu cá hồi chiên nước mắm rất ngon :X :X Giá cả thì cũng đẹp :D :D
Ăn lẩu cá đuối nên ghé quán Trận gần ngã ba Nam Kỳ-Trần Đồng, quán này hơn đứt khu Trương Công Định :X :X giá bình dân.
Ngoài ra buổi tối ngồi nhậu bãi biển ăn bạch tuộc nướng. Lần nào mình ăn cũng thấy ngon, nhưng mấy bác dưới VT ai cũng nói toàn đồ hư đồ cũ đem tẩm hóa chất :|, thôi kệ lâu lâu mới ăn 1 con chắc cung ko sao :))

walk_alone
03-11-2010, 20:37
đến Hà tiên, các bác nên ghé quán Cây Bàng, quán nằm bên trái đường trên đường vào thị xã Hà Tiên, cách cầu Tô Châu khoảng 5-6km thôi, để thưởng thức đặc sản Gỏi cá Trích, món này ngon tuyệt mà rẻ nữa (c) . 50k 1 dĩa to 3 người ăn mệt nghỉ :D

clerick
04-11-2010, 09:09
Vũng Tàu trên đường Bacu và Đồ Chiểu rất nhiều món ngon,tuy nó cách xa biển tầm 3km .Nó là trung tâm của Vũng Tàu.Món ăn ngon,giá hợp lí !!!

Người Mộc Châu
06-03-2011, 20:58
http://dulichmocchau.net/forum/showthread.php?108-Khuy%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-th%C3%A1ng-3-gi%E1%BA%A3m-gi%C3%A1-nh%C3%A0-ngh%E1%BB%89-50
Thêm một địa chỉ cho các bác dừng chân nghỉ ngơi trên đường khám phá Mộc Châu đây ạ. Mới toe toe
Và đặc biệt, khi các bác lập topic kiểu như "tìm bạn đồng hành" trên diễn đàn dulichmocchau.net, khi đăng kí đặt phòng các bác sẽ được discount 50% giá phòng đấy.

Hoa Cỏ Mây
06-03-2011, 22:32
Dạ con này đúng là ốc móng tay đấy ạ. Quán nhậu ở SG chỗ nào cũng bán. Rẻ tầm 20k/ đĩa. Chỗ đắt thì 30k/ đĩa 1 bó đấy thì phải. Con này em thấy người ta xào tỏi, xào bơ, rang me, xào rau muống. Có thể rang muối ớt nữa. Tùy quán to hay nhỏ mà nó chế biến khác nhau.
Ở SG ăn phở thì em thích ăn ở phở HÙng hoặc phở 99 ở Nguyễn Trãi Q1. Việt Kiều về hay ăn ở đấy. Mà dân ở đâu đổ về ăn cũng đông. 2 quán phở đó nổi tiếng ở SG nhưng hương vị Bắc khá ngon. Giá từ 29-39k/ bát cực to đảm bảo ăn no luôn. Ngồi điều hòa mát. Có em phục vụ tận nơi sạch sẽ. Chứ ăn ở ngoài cũng 20-25k rồi mà chả ra gì lại ngồi vỉa hè hoặc quán nóng nực.

Cách đây 20 năm ko thấy ai ăn con này

Giờ sao thấy nhiều ghia

Ốc móng tay mà xào rau muống vừa rẻ vừa ngon ... nhiều thịt nửa ... chẹp chẹp ^^

Hiến
12-03-2011, 14:19
Ở phố Nguyễn Văn Tố sáng sớm có 1 quán phở,bún, miến gà rất ngon và giá cả phải chăng. Chỉ 25k/bát, bạn có thể ăn đùi , cánh, thịt béo mà giá vẫn vậy. Không những thế mỗi bát lại còn có cả mọc nữa... Ngon đáo để và lại rẻ nữa:D

Hiến
13-03-2011, 15:25
Mình mới có phát hiện mới khi đi trên đoạn đường Bắc Ninh các bạn ah. Có 1 nhà hàng tên là NHÀ SÀN TÂY BẮC , Đặc sản Lươn đồng và gà đòi, thịt trâu và ếch......Nhà hàng phục vụ nhiệt tình, các món ăn ngon mà rẻ, nhà mình đi 5 ng mà ăn hết có 600k,ăn nao la món lươn om ống nứa, 1 con gà quay,chả lươn,nộm,ngô chiên....bia chai thì uống tẹt ga,nước ngọt nữa. Nhất là nếu bạn nào đi Đền bà chúa kho thì hãy vào đây ăn nhé. Địa chỉ là Đường Hồ Ngọc Lân - TP Bắc Ninh. Mong là các bạn ăn ngon nhé :))

trieuphiyen
22-03-2011, 19:33
em mới biết 1 quán ăn khá ngon mà yên tỉnh hì hì. nhưng dành cho gia đình hoặc các bác hẹn hò với người yêu thui,
quán NEM trên phố bùi thị xuân, ây giá cả phải chăng chỉ có điều quán đúng có 2 món thôi, nem hải sản scua và món bún chả hì hf

*Thế này thì nên đến chứ sao lại nên tránh. Chuyển sang topic" NÊN ĐẾN" nhé

meonho09
28-05-2011, 21:57
Quán NEM này sạch sẽ, ăn cũng được

Nhưng mình thích ăn đồ chay ở Nàng Hương Trần Hưng Đạo



em mới biết 1 quán ăn khá ngon mà yên tỉnh hì hì. nhưng dành cho gia đình hoặc các bác hẹn hò với người yêu thui,
quán NEM trên phố bùi thị xuân, ây giá cả phải chăng chỉ có điều quán đúng có 2 món thôi, nem hải sản scua và món bún chả hì hf

thik_di_choi
10-06-2011, 12:46
Vote cho nhà hàng Tây bắc ở Bắc Ninh này. Mà đặc biệt các bạn bắc ninh rất hay dùng rau răm làm gia vị nhé. Chỗ gầm cầu chu đường sắt vào đường Hồ Ngọc Lân này có quán cháo cá bán vỉa hè từ 3h chiều đến 8h tối cũng tuyệt vời

nguyet_po
12-06-2011, 15:53
Quán cơm thôi ợ, iem hay đi ctac qua Nghê an, Thanh Hóa nên có quán này ăn chuẩnt, mỗi lần đói lại cố lê về đây để ăn: quán Quý Hán ở Gia Lách - đối diện cây xăng Gia lách, gần đền Chợ Củi ấy ợ, nó ở đoạn cuối Nghệ an, đầu Hà Tĩnh. Ngon, rẻ, sạch, hợp khẩu vị nhìu người. Có chân giò luộc, thịt ngan luộc, cá kho khế, cá bống kho khô, canh rau vặt, cà, ... Ông chủ quán là người ngoài Bắc, đi qua đó bị bà chủ bắt coc ở lại nên tức cảnh sinh tình mới mở ra cái quán ấy. Các pác ăn xong mà ngon thì tks iem 1 cái ợ.

xiphe
17-06-2011, 16:16
Hải sản ở Hà Nội thì không thể bỏ qua nhà hàng Sinh 98 Mai Hắc Đế (không biết có ai post chưa) ăn buffet hải sản
http://www.nhahangsing.com/tin-tuc/5-khuyen-mai/14-lua-chon-moi-cho-thuc-don-cua-ban
Bọn tớ cứ ăn hải sản tẹt ga: tu hài, hàu, cá hồi ... vẫn 250k/ 1 người (chưa đồ uống). Quá hợp lý khi đi tiếp khách mà gặp phải bác dạ dày to. Bằng vạn cái Sen ở Hồ Tây.

silence_night
11-07-2011, 14:32
:))=)) Một địa chỉ thú vị các Phuoter nên ghé qua. Điểm này nằm gần bến xe Hà Giang, nhằm phục hồi đầy đủ chức năng cho các bác vừa đi cung Đông BẮc, Tây Bắc qua tp Hà giang. Tại đây, chúng ta sẽ được tắm lá thuốc của người Dao, được mát xa, được uống caphe và xem phim 3D. Qua kiểm nghiệm của bản thân, mặc dù rịu bia nhiều hay mệt mỏi sau chuyến đi, trước khi lên oto, tớ vào tắm 1 trận là mệt mỏi tan biến hết, lên oto là ngủ 1 mạch về tới Hà nội sáng hôm sau đi làm bình thường :D
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Ha%20Giang/IMG_5179.jpg
(beer)(beer)(beer)

thik_di_choi
11-07-2011, 16:49
Kết nhất quả Ô kê có mũ mão đàng hoàng

fastlove376
02-08-2011, 13:18
Quán cơm Long An ở Vũng Tàu (chủ quán người miền Tây) ngon bổ rẻ, nằm trên đường Trương Công Định, cách cổng trường ĐH Vũng Tàu mấy căn. Ở đó có nhận đặt nấu ăn theo thực đơn khách tự chọn cho đoàn đông người. Thức ăn phong phú, quán nhìn cũng sạch sẽ. Phục vụ tôt. Giá cả vừa phải khg lo bị chặt chém.

bug_bunny145
13-08-2011, 16:33
Trước lên Sapa em cũng mua mấy lọ thuốc dân tộc về để trị xoang, nhỏ vào sốc tận óc mà ko thấy khác gì nhiều, ko b' tắm là thuốc có khá lên ko ^^

Tammao
16-08-2011, 14:53
Quán ăn tại Hội An:
Nằm bên bờ sông lộng gió và thơ mộng, đến với Nhà hàng Heaven Garden (http://heavengardenres.com/vn/?news.detail.9" target="_blank) quý khách sẽ được đắm mình trong không gian lãng mạn và hiền hòa, thư thái ngắm nhìn cảnh sông nước, ruộng đồng. Nhà hàng Heaven Garden rộng rãi và thoáng đãng với diện tích 900m2, hài hòa trong một lối kiến trúc - khuôn viên đẹp và sang trọng. Chỉ cách trung tâm phố cố 2 km và biển Cửa Đại 1 km. Đây cũng là nơi mà các bạn yêu thích xe cổ có thể tìm thấy không gian của mình cùng nhưng chiếc xe mà chủ nhân đã bỏ công sưu tầm.
Các bạn nên đặt trước món cá Đuối nướng và kho nghệ, đây là nhưng món rất khó quên với ai đã từng thưởng thức.
http://heavengardenres.com/vn/?news.detail.9

rock_bui_vn87
28-10-2011, 13:25
Vote cho nhà hàng Tây bắc ở Bắc Ninh này. Mà đặc biệt các bạn bắc ninh rất hay dùng rau răm làm gia vị nhé. Chỗ gầm cầu chu đường sắt vào đường Hồ Ngọc Lân này có quán cháo cá bán vỉa hè từ 3h chiều đến 8h tối cũng tuyệt vờig
Cháo cá Tích Nghi trong đường vào Y Na đối diện nhà hàng Cá Sấu, mình học ở đây 2 năm mà, cháo cá ở đây ngon lắm các bạn à. Thỉng thoảng vẫn ghé vào ăn .

Còi cọc
01-11-2011, 08:51
Ở Lào Cai có một nhà hàng dê Ngọc Tú (Gần đăng kiểm Lào Cai) ăn cũng ngon mà rẻ. Nhóm em 6 người, uống hai chai rượu gì chả nhớ( không phải là rượu gạo) mà hết có hơn 7 trăm ngàn. Em vote 2*+

yamaham fuot
26-11-2011, 15:34
Topic này nghe thấy thì hay nên vào vì nghĩ là dân Phượt cũng có nghĩa là loại hình chú trọng : Chất lượng, hình thức khá và giá mềm ...(không bì tính đểu...) Nghĩa là yên tâm , vui ve, giá phải chăng theo tỉêu chí phượt. Nhưn khi vào toipic thì thầy bị lợi dụng, đểu từ đầu luôn rồi...không cần đợi vào kêu món ăn xong tính tiền mới đểu! Hehehe các địa chỉ khác thì tôi chưa đến nhưng nhình chung trong topic khuyên nên đến những nơi như ở Tp HCM khuyên đến Hầm Rượu Vang ở đưiờng Lê Văn Sỹ thì quá đểu. Quán này chính dân Tp HCM cũng ít dám vào, chỉ trừ khi tiếp khách làm ăn loại tầm cỡ trung cao cấp trờ lên
. Vậy mà Topic này lại khuyên dân phượt vào?? Đểu tử người điều hành topic này . Giá cà quán được khuyên nên đến này trung bình cở 2 , 3 người vào là 1 chai rượu đỏ Chilê + 1 đĩa fô mai Chidad vài miêng dính môi cũng chỉ chừng 5-600k thôi. còn nếu phượt t tử nào đang đói vô tình được khuyên vảo làm vài tô, vài đĩa...là đảm bảo số tiền fượtt 1 chuyến xuyên Việt sẽ chỉ còn đủ fượt quanh TP thôi.

yamaham fuot
27-11-2011, 01:05
Khách quan mà nói bạn tet này " có vấn để" rồi. Nói đến phựợt tuy chưa có quy định nào cụ thể nhưng trong thân tâm mọi người khi nói đến phượt thường có ý nghĩ Ngon-sạch-rẻ fù hợp với kiểu phượt. Còn đây lại giới thiệu 1 nhà hàng loại sang thì đểu quá, đểu từ khi khuyên nên vào chứ không fải kiểu đểu đợi khách ăn xong kêu tính tiền mới đểu, tôi là dân ở Saigòn và quá rành cái quán rượu đỏ này, làm sao khuyên dân fượt vào loại quán mà chỉ 2,3 ngườii vào nhâm nhị 1 chai vang Chi lê + 1 đĩa đồ nhắm vài lát fômai Chidad mõng tanh + vài quả óc chó...cũng đứt 5-600k ? Chắc bạn toet là dâbn fượt máy bay nên xài tiền không tiếc? Sau khi nghe 2 fượt thủ fản ảnh, đoc trả lời của toet thì thấy đểu công khai trong cách trả lời thậm chícó fần quy chụp theo kểu đầy tớ bênh ông chủ nữa. Hãy để ý đến cò mồi giả dạng dân fượt này.

nangmaidalat
30-12-2011, 19:46
Thật tuyệt vời khi đến Đà Lạt vào những ngày cuối tháng 12 này, không khí lễ hội Festival hoa từng bừng, hoa xuất hiện trên mọi nẻo đường thật duyên dáng, quyến rũ đến mê hồn.
Và cũng thật ngạc nhiên khi ghé vào nhà hàng Smiling Pine nằm trên đường đi vào Thung lũng Vàng, thức ăn ở đây rất ngon, đậm đà. Mình dùng thử 1 lẩu thập cẩm, tuyệt vời bạn ạ. Nếu có thể, dùng thêm một đĩa sườn nướng nữa thì thật không gì bằng. Giá cả lại rất phải chăng, không khí nhà hàng ấm cúng.
Smiling Pine còn có dịch vụ llều trại, đốt lửa đêm, nướng thịt và giao lưu văn hóa cồng chiên tại đồi thông của nhà hàng,Chúc các bạn đến Đà Lạt thưởng thức một kỳ nghỉ thú vị nhé.
:)

yamaham fuot
20-01-2012, 22:21
Nguồn http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?p=523312#post523312

Bác Toet ơi, có nên đưa ra khỏi danh sách không

Khó lắm bạn ơi Hầm Rượu này thì dân TP HCM ai mà khg biết. Mốt thời thượng của 1 số người "xính Tây" đó bạn dân học đòi đó mà...Nói chung hiện nay cũng có nhiều CH rượu đỏ (vang đỏ đó) ở TT cũng có 1 CH ở đường Đông Du cũng khá lắm, đông khách nhưng hình thức cũng bình thường thôi. Còn Hầm Rượu thì mang tính tự khoe khoang hơn nên thái độ của chủ và nhân viên bạn fản ảnh cũng đúng thôi! Thật ra những nơi này mà giới thiệu trong trang Phượt thì cũng hơi khg bình thường (con riêng ai có ý gì thì tôi khg biết),, chỉ nên giới thiệu NÊN ĐẾN trong các trang web Du lịch dành cho khách nườc ngoài thôi. Có lẽ có vài người có quyền hành trong trang Phượt.vn ưu ái với nó nên giới thiêu trong trang này hay cũng có thể có loại hình Phượt bằng máy bay (Phượt Đại gia) thì vào Hầm rượu cũng bình thường, 2 người vào cưa 1 chai vang đỏ Chilê +2 đỉa thức ăn nhỏ nhẹ như thịt nguội vài lát fômai Chidad hay hoa quả khô vài quả óc chó...vừa đủ tráng cái bao tử cũng hêt 6-700k chuyện nhỏ với các Phượt Đại gia...còn bạn dân Phượt bình thường vào làm gì? bị ứng xữ vậy là đúng rồi. Người ta nói đến văn hóa là văn hóa dân tộc, đất nước chứ loại văn hóa vùng miền cũng đã cần xem xét tới "từ văn hóa" rồi. Còn đây người ta xưng tụng cái gọi là "Văn hóa riêng của Nhà hàng" thì bạn khg cần bàn nữa vì đã gọi là "văn hóa riêng của chủ Nhà hàng" thì cháo chữi, phở mắng, cơm tù...cũng là "văn hóa riêng". Khỏi bàn!

thoasapa
22-01-2012, 16:53
Đến Sa Pa mọi người ăn đồ Việt thì tìm nhà hàng Hoa Đào ăn cho yên tâm vì ở SP bây giờ toàn đồ TQ kể cả cá hồi hay cá tầm (nhà hàng này hơi khó tìm - nếu không phải người Sapa, cứ bảo xe ôm đưa đi cho tiện). Còn ăn đồ Ý thì chỉ có nhà hàng Delta (đồ ăn nấu ngon hơn cả Hà Nội ;) - nhưng giá thì đắt! Ăn kiểu Pháp thì có Le Gecko (cũng tạm tạm). Ăn đồ nướng thì tìm quán cô Hoa Phèo trong chợ ẩm thực. Nếu muốn thay đổi khác hơn tốt nhất là đặt ăn luôn tại khách sạn các bạn ở. Vì Sa Pa hiện nay đa số (70%) nhà hàng và khách sạn do người từ nơi khác đến thuê lại (giá khá đắt) để kinh doanh cho nên để bù vào khoản đi thuê thì giá cả và chất lượng thực phẩm ăn uống sẽ không được tốt cho lắm các bạn nhé :)

tuan2710
22-02-2012, 00:27
đến Sapa chỉ thích ngồi ven đường ăn đồ nướng cũng ngon :)

kethahuong
23-02-2012, 00:00
Nhà hàng B&B ở phố Nguyễn Xiển.... nội thất đẹp, đồ ăn ổn và đặc biệt rất.... rẻ. nhahangbb.com

kub4undre
01-03-2012, 11:00
Vote cho Quán Cơm Đập - Cơm Niêu Nhà Đỏ.
Địa chỉ : 176 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng nấu ăn kiểu bắc ngon giá cả phải chẳng kể cả cho phượt

transon_travel
11-04-2012, 08:33
Nếu bác nào đi bắc yên sơn la thì có cái nhà hàng ăn khá ngon, từ ngã 3 chỗ sân vận động rẽ phải khoảng 700m có 1 quán ăn khá ngon, rẻ, cháu hỏi số điện thoại sau xong up lên.

NguoiNhaQue66
20-04-2012, 10:39
Đi ngang Biên Hòa thì ghé lẩu tôm "5 Ri" nhé, giá phải chăng, thức ăn ngon. Địa chỉ 20/3C Khóm 5, Cách Mạng Tháng 8, Phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa - Đồng Nai

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/IMG_2140.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/IMG_2138.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/IMG_2132.jpg

trần quán trang trí rất xì-tin nhé

https://i1236.photobucket.com/albums/ff455/ncan9999/IMG_2130.jpg

chongchongxanh_6
26-05-2012, 23:16
có bác nào biết địa chỉ ăn uống ngon - bổ -rẻ ở Huế thì chỉ cho e vs ạ, tháng 7 này e vào mấy ngày ạ ;))

machoi
21-08-2012, 13:59
Các ae đi phượt trên phía Sơn Tây,Hoà Bình,Xuân Mai thì vào quán Thanh Vũ 79 này mà ăn.Ở đấy đồ ăn tươi,phục vụ lại nhiệt tình.hôm trước lọ mọ vào otofun e thấy nên vào thử http://www.otofun.net/threads/166319-thong-tin-cac-khach-san-nha-hang-va-xyz/page38

tavantuan1988
15-10-2012, 20:03
Phở bò nam định e thấy là tuyệt nhất từ hà nội-sài gòn khắp việt nam đâu đâu cũng có vưa ngon rẻ dân dã phục vụ cũng ôke .nước ngoài cũng nhiều lắm các bác à...:l

danghuongque
22-11-2012, 14:51
Em thì ít đi phượt, chủ yếu ở Hà Nội thôi, emchấm cái vườn ẩm thực Văn Minh ngay hồ Văn Quán, Hà Đông ý. Thiết kế đẹp, sang lắm, giá cả thì vừa phải.

danghuongque
22-11-2012, 14:53
Ah quên, món phở bò tuyệt ngon miễn chê của Việt Nam rùi, đi đâu cũng không thể quên :)

dalatravel
28-11-2012, 09:33
chưa có dalat ah nha

Soullegend
13-12-2012, 02:11
topic này quá kém chất lượng, mình nghĩ nó ko nên được đưa lên chú ý

dimotngaydang
21-02-2013, 13:05
Những địa điểm các bác giới thiệu rất hấp dấn cho dân phượt. Nếu lưu các địa điểm này và chia sẻ cho cộng đồng qua mạng xã hội ZooMe để dân phượt vào khám phá thì rất hữu ích https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tekciz.zoome

nguyenminh720
24-09-2013, 11:32
Mình đóng góp một địa chỉ mà mình có vài lần đặt phòng làm trạm nghỉ hoặc tập kết cho anh em khi tổ chức các chuyến đi theo trục Quốc Lộ 32.



Brandi Hotel 1: Số 76, Đường Duy Tân,
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

đánh giá nói chung là phòng đẹp - giá vừa phải, tất nhiên phù hợp với những nhóm muốn chuẩn bị tốt và có nơi nghỉ tiện nghi - chứ không theo cách tiết kiệm càng rẻ càng tốt...

ở đây khá cũng hướng dẫn khá tốt và có 1 số tour du lich

scrabraovat
29-09-2013, 14:54
Tại Đà Nẵng , bạn có thể đến khách sạn Thành Đồng Đà Nẵng nằm ngay bên dãy núi hùng vĩ Ngũ Hành Sơn,chỉ với 20 phút quý khách đã đến với các di sản thế giới ở miền trung như Hội An,Huế
Hotel Thành Đồng Đà Nẵng có lối thiết kế rất hài hòa với thiên nhiên,với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và luôn nở nụ cười trên môi mang đậm chất người Đà Nẵng đem lại cho quý khách cảm giác vô cùng thoải mái như đang ở chính ngôi nhà của bạn.
Mọi chi tiết liên hệ:
KHÁCH SẠN THÀNH ĐỒNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: K357/20 Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3961038
Email: [email protected]
Thành đồng Hotel luôn hân hạnh và tự tin khi tiếp đón quý khách!

meoluoi8668
06-12-2013, 21:39
Nhà Hàng Vân Nam - Bãi D, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Các bác nào hành quân vao Sầm Sơn - Thanh Hóa thì xuống cuối bãi D ,đối diện khách sạn Thái Lan có nhà hàng Vân Nam do cô Thanh Kỳ làm chủ quán. Quán tương đối sạch sẽ có nhiều chòi gia đình trong rặng phi lao đẹp, bụi bụi và lãng mạn hết chỗ chê. Cô Thanh Kỳ theo Đạo nên làm ăn cực có tâm ko giống mấy "máy chém" trên bãi A,B,C mà đồ ăn thì ngon hết chỗ chê do cô chọn lụa toàn đồ ngon.
Tớ thích nhất món mực ống nướng ăn tuyệt cú mèo mà các đồ ăn khác giá cả rất hợp túi tiền nhé.
Tớ "lưỡi đốm" nên thích chỗ này lắm.
hê hê

meoluoi8668
06-12-2013, 21:46
Nhà hàng + bảo tàng cổ vật Hoàng Long Thanh Hóa
Bác nào qua Thành phố Thanh Hóa nếu thích cổ vật + bonsai thì vào đây nhé.
Đồ ăn cũng tàm tạm, giá cả cũng phìng phường nhưng không gian thì đẹp mà còn có bảo tàng rất nhiều cổ vật do ông chủ nhà hàng sưu tập nữa nhé. Thao hồ mà chụp ảnh và xem cổ vật có giá trị nhé.
Note: Các bác vào Thành phố Thanh Hóa, đi qua cầu Hạc rẽ tay trái con đường đối diện bến xe phía Bắc vào khoảng 300m. Nhà hàng bên tay trái (tớ chả nhở tên đường là gì nữa. hê hê)

Heohaman93
02-01-2014, 11:44
HN với HCM thì nhiều rồi, nhưng pác cho thêm điạ chỉ trên các nơi khác thì tốt!

Doidepda
24-09-2014, 13:19
Ở Thủ Đức có quán cháo cá miền tây ở đường Thống Nhất hay Hòa Bình gì đó, cách đây ít lâu bọn em 5 người ăn 1 cháo cá, 1 đĩa tôm nướng, 1 dĩa gỏi ngó sen và 1 hay 2 món gì nữa (quên rồi), uống 12 chai bia Sài gòn đỏ, hồi tính tiền có 650k

fredo
22-04-2015, 15:26
S-coffee trên đường 21 đoạn qua Xuân Mai gần trường đh lâm nghiệp, bác nào đi đường cao tốc Láng-Hòa Lạc có thể dừng nghỉ tại đấy. đồ uống ngon, phục vụ thân thiện mà không gian đẹp :D
có riêng 1 góc ghi góc phượt thấy cũng hay hay :D hỏi ra mới biết chủ quán cũng dân Phượt.
em vote 5*

thungoc
18-03-2016, 17:30
Mình cũng mong một lần phượt tây bắc mà chưa có dịp đi, đọc tham khảo để có chút kinh nghiệm đi cho biết

Ivy_86
16-04-2016, 18:54
cả nhà ơi,cho em hỏi ở Lý Sơn có khách sạn nào được được giá khoảng 200k - 200k không ạ

hoalamngoc
16-01-2017, 23:25
Dạ em đóng góp địa chỉ homestay ở đà lạt siêu hợp cho phượt thủ
Gogo homestay: 0909860038 - chị Vy
Giờ giấc tự do, chìa khóa ở chỗ bí mật, muốn biết gọi chị chủ nói mật khẩu nha
Có tủ locker khóa đồ đạc, nhà vệ sinh sạch sẽ, wifi mạnh, nói chung là rất ổn với cái giá chỉ 50-60K/đêm
Địa chỉ: 15 Nhà Chung, P3 Đà Lạt
Gogo nằm ở gần trung tâm, từ đây đi chợ đà lạt chắc mất 7p đi bộ, ở khu ăn uống xầm uất lắm, ngon bổ rẻ món gì cũng có. Địa chỉ số 15 Nhà Chung


Nhà rộng lắm, vô con hẻm là thấy liền vì nhà ít có nổi lắm https://forum.diadiemanuong.com/home/images/smilies/24.gif
https://1.bp.blogspot.com/-A6Chy-xO17o/WHzn8wYlgvI/AAAAAAAAFH8/PemPJQqvtqU6GP4cyVmsTE5_LVNf2OKZwCLcB/s1600/15936702_731605666992036_76253630313956953_o.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-A6Chy-xO17o/WHzn8wYlgvI/AAAAAAAAFH8/PemPJQqvtqU6GP4cyVmsTE5_LVNf2OKZwCLcB/s1600/15936702_731605666992036_76253630313956953_o.jpg)

https://4.bp.blogspot.com/-qeRYCQODe8k/WHznNFPwkjI/AAAAAAAAFHI/1z72WOymBFQEj6kWCfEqsAmQ0o1lfZrkwCLcB/s640/ok1.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-qeRYCQODe8k/WHznNFPwkjI/AAAAAAAAFHI/1z72WOymBFQEj6kWCfEqsAmQ0o1lfZrkwCLcB/s1600/ok1.jpg)
Đặc biệt là giường dorm ở đây rất rộng, bạn nào đi 1 người nằm riêng giường đôi luôn, tha hồ xả lai, có rèm che nếu muốn riêng tư https://forum.diadiemanuong.com/home/images/smilies/wink.png

https://1.bp.blogspot.com/-Wz3uHzMFo_M/WHznObmJpOI/AAAAAAAAFHk/4mN2jyse1XgleHcrvN4b-634QjZNmBLZwCLcB/s640/ok6.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-Wz3uHzMFo_M/WHznObmJpOI/AAAAAAAAFHk/4mN2jyse1XgleHcrvN4b-634QjZNmBLZwCLcB/s1600/ok6.jpg)