PDA

View Full Version : Rủ Rê phượt tại Đại Lộ Kinh Hoàng (part4) tháng 11/09



JiPi
22-10-2009, 10:00
Em ghi Đại Lộ Kinh Hoàng part 4 ấy vì lý do! Part 3 em chỉ mới khám phá đến Lán Tranh hôm 17/10/09 , em quay đầu về lại vì xe hư ( thông tin part 3 : https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4795 )

Sau 1 chuyến đi có phần bị " lừa", nhưng vẫn còn máu với cung đường bùn lầy của Đại Lộ Kinh Hoàng, em quyết tâm chinh phục nó lần 2 ( dẫu biết rằng mình gần tới đích, nhưng thực chất còn lơ ngơ quá, bi giờ mới nhẽ ra..):(

Cung đường SG- ĐLạt- Cổng Trời- Lán Tranh- Đưng Knớ thi cong phim truong (http://daocuchupanhdep.com/thiet-ke-thi-cong-phim-truong)
Em đang suy nghĩ tiếp về hành trình đi BMT, Mong các anh chị lão làng góp ý giùm em vụ này, em đang tính toán về lên kế hoạch..
Chi tiết kế hoạch em sẽ post lên sớm nhất, cung đường dự tính đi vào tối ngày 19/11 xuất phát từ SG.
20/11 Từ ĐL đi Đưng Knớ.

Ai đi đặt gạch và đổ bê tông thẳng vào topic,Hoặc liên lạc với em: 0905422813, ym: lucky_motive ( khi add nhớ ghi nhà phượt )
Chuyến đi giới hạn 14 người! lần này mình rất cần sự hỗ trợ của tất cả thành viên! Nhất là các bật anh chị lão làng!:L

rapeman
22-10-2009, 10:14
cho mình đặt 1 hòn gạch, 2 tấn Bê tông ^^
họ tên :Nguyễn Thành Lương
YM : luongnguyen_tuongbui
mobile 01682516332
sống ở SG
nhà ở ĐL

JiPi
22-10-2009, 11:46
ok! có gì sẽ liên lạc với Rapeman!

tubeobin
22-10-2009, 11:50
Ac nhìn mà mê, nhưng chán thế em ở ngoài Bắc ko thể vào đó giờ này đc, ko join cùng đc các bác
Năm sau em vào đấy, mấy bác chiến với em Đại Lộ Kinh Hoàng part 5 nhé

toinguoimientay
22-10-2009, 13:58
Tình hình là tuần sau mình lên kế hoạch đi tuyến này Sài Gòn-Đà Lạt-Lán Tranh-Đưng K'Nơ
Hiện tại đã có 2 người bạn đồng ý đi cùng mình.Nếu bà con gần xa nào sắp xếp được thì đi chung cho vui.
Thời gian đi như sau
30/10 có mặt ở Đà Lạt.19h30 họp mặt nhau trên đó.
31/10 sáng khởi hành đi Đưng K'Nơ.Tối cắm trại tại cổng trời Đưng K'Nơ
1/11 hạ sơn theo đường cũ.
Nói chung chủ yếu hứng và thích mà đi là chính chứ chưa có kinh nghiệm đi đường này bao giờ(ĐI VỀ SẼ CÓ KINH NGHIỆM PHẢI KHÔNG CÁC BÁC)
15h ngày 25/10(chủ nhật này) họp mặt anh em biết nhau và chuẩn bị cho chuyến đi tại cà phê bệt công viên 30/4 góc Hàn Thuyên và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Nếu anh em nào hứng thú thì đăng ký đi tại đây luôn((NT)(mượn đất chủ topic nhé!tại mở mới thì làm mất đất các Mod X( tội nghiệp em.
Liên lạc em:
YM:dee100985
HL: 01686816266
Các bác đi phần 1,2 cung đường này tư vấn thêm dùm em nó.
Ở Đưng K'Nơ có thể cắm trại được không?có phải xin phép trạm kiểm lâm Đưng K'Nơ ko?
Và xin các bạn rộng lòng chia sẽ thêm kinh nghiệm té =))(nếu có)khi đi con đường này.

JiPi
22-10-2009, 14:52
Tình hình là tuần sau mình lên kế hoạch đi tuyến này Sài Gòn-Đà Lạt-Lán Tranh-Đưng K'Nơ
Hiện tại đã có 2 người bạn đồng ý đi cùng mình.Nếu bà con gần xa nào sắp xếp được thì đi chung cho vui.
Thời gian đi như sau
30/10 có mặt ở Đà Lạt.19h30 họp mặt nhau trên đó.
31/10 sáng khởi hành đi Đưng K'Nơ.Tối cắm trại tại cổng trời Đưng K'Nơ
1/11 hạ sơn theo đường cũ.
Nói chung chủ yếu hứng và thích mà đi là chính chứ chưa có kinh nghiệm đi đường này bao giờ(ĐI VỀ SẼ CÓ KINH NGHIỆM PHẢI KHÔNG CÁC BÁC)
15h ngày 25/10(chủ nhật này) họp mặt anh em biết nhau và chuẩn bị cho chuyến đi tại cà phê bệt công viên 30/4 góc Hàn Thuyên và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Nếu anh em nào hứng thú thì đăng ký đi tại đây luôn((NT)(mượn đất chủ topic nhé!tại mở mới thì làm mất đất các Mod X( tội nghiệp em.
Liên lạc em:
YM:dee100985
HL: 01686816266
Các bác đi phần 1,2 cung đường này tư vấn thêm dùm em nó.
Ở Đưng K'Nơ có thể cắm trại được không?có phải xin phép trạm kiểm lâm Đưng K'Nơ ko?
Và xin các bạn rộng lòng chia sẽ thêm kinh nghiệm té =))(nếu có)khi đi con đường này.

Ối sao gấp thế bác! tình hình là chưa kiếm được chỗ cắm trại trong Đưng Knớ! sao bác ko chờ 2 tuần nhập chung với đoàn em cho vui! tụi em mới đi tuần vưa rồi, giờ đi tiếp cùng bác sợ các bạn kia ko đủ lúa thôi! Tình hình em mới đi đường rất khủng hoảng, ko có kinh nghiệm có đoạn mất 3 tiếng mới vượt qua bác ạ! Em đi bộ ngon lành thì 1 cái bụp, bị lún, nói chi xe, nhìn đơn giản mà phức tạp, chúng em ko cẩn thận 1 chiếc bonus chạy bon bon, gặp hố nước tưởng ko sâu, ai dè...chết máy luôn! báo hại toàn đoàn ko thể đi tiếp được nữa...kéo xe vô lán Tranh, gặp hố nước chết người mà đoạn part 1 các bác trước đi thì ko thấy, em lấy cây dò đường, nó sâu lắm, người đi bộ thoải mái, chỉ tội chiếc xe...:)

JiPi
22-10-2009, 14:57
Thêm 1 ý nữa, bữa em đi mưa từ đầu đến cuối nên đường đẹp mê ly luôn đó bác!

nbtuoc
22-10-2009, 16:44
Tranh thủ đặt một cục gạch , còn bê tông nặng quá đang cho xe chở tới , mọi người chờ chút nha,
- Cung đường này cần phải nghiên cứu kỹ một chút , đừng hấp tấp quá , nếu không thì nuối tiếc một chuyến đi

JiPi
22-10-2009, 17:34
Ac nhìn mà mê, nhưng chán thế em ở ngoài Bắc ko thể vào đó giờ này đc, ko join cùng đc các bác
Năm sau em vào đấy, mấy bác chiến với em Đại Lộ Kinh Hoàng part 5 nhé

Hẹn bác dịp sau! Lúc đó bác vào chắc mọi người sẽ đi mà! :)

tinsg
22-10-2009, 18:55
Tình hình là rất tình hình !

Em cũng mới vừa tham gia chuyến 17/10 vừa rồi ... Đến nay vẫn còn máu me lắm

Chuyến rùi do có 1 số vấn đề ngoài ý muốn nên nhóm tụi này đành ngậm ngùi quay về... Tiếc hùi hụi ... Nhưng thua keo này ta bày keo khác... 20.11.2009 làm lại Phát cho nó hết máu

Vậy bác JIPI cho em 1 vé xe Phương Trang hay Thành Bưởi để lên Đưng K'Nớ nhe...

Thanks Bác trước 1 phát !

tinsg
22-10-2009, 18:57
Àh mà quên... thông tin của mình

Tên + tuổi: Tín ( Ở SG nên đặt nick Tinsg ) , 1983
Phone: 0983 99 0282
Skype: trunganhpackaging
Yahoo!: trunganhcompany

Yêu màu tím ghét sự thủy chung !

JiPi
22-10-2009, 19:03
Ồ thì ra bác Tín. OK em đã nhận được gạch của bác rồi! mém u đầu!

codai
22-10-2009, 20:41
Chạy đường rừng núi huh Jipi ? đi khó lắm không ? buổi tối ngủ lại trong rừng hả, cho thông tin chi tiết tí nhé! thx nhiều nhiều

tubeobin
22-10-2009, 21:07
Chạy đường rừng núi huh Jipi ? đi khó lắm không ? buổi tối ngủ lại trong rừng hả, cho thông tin chi tiết tí nhé! thx nhiều nhiều

hehe ngủ rừng cho Vắt nó còn có việc để làm chứ ( hút máu ) (c) ko để chết đói lấy đâu ra Vắt nữa :D

tinsg
22-10-2009, 21:23
Chạy đường rừng núi huh Jipi ? đi khó lắm không ? buổi tối ngủ lại trong rừng hả, cho thông tin chi tiết tí nhé! thx nhiều nhiều

Chạy đường rừng núi... Cũng không khó lắm... chỉ ý chí và đoàn kết là qua thui

Tối dựng lều và đốt lửa trại

Thông tin chi tiết của chuyến đi thì tụi này đang Soạn và Soạn cụ thể + rõ ràng... Vài hôm nửa bạn sẽ được tham khảo

Bạn có thể vào đây xem hành trình của tụi này và xe hơi việtnam

( Xehoi Vietnam )
http://www.nikonvn.com/forum/showthread.php?t=691

( Tụi này đi tuần trước )
http://dalathoa.com/diendan/showthread.php?t=6406

Thân !

JiPi
22-10-2009, 22:07
@ chị codai: Mọi người dự tính sẽ ngủ trong rừng, JiPi sẽ tìm hiểu kỹ về vấn đề ngủ và cắm trại từ các bật tiền bối lão làng của phượt chị ạ! Đi xuyên rừng đẹp lắm chị cỏ dại, có đoạn đi 2 bên là vực..cũng có 1 đoạn chú Uy ko chú ý..Tức cảnh sinh tình xém bay xuống vực mà ko sao..cái đó do lơ đãng..xém thôi chứ ko rơi đâu chị!(NT)

@Tubeobin! Vụ vắt thì yên tâm! khả năng vắt thấy ít lắm, nhưng JiPi vẫn chuẩn bị thuốc vắt cho mọi người! đi lần trước mua thuốc vắt mà có ai dùng đâu! :D

EmHN
22-10-2009, 22:53
Lịch đi theo Jipi hay toinguoimientay vay Jipi?
Nếu đi 20/11 thì cho chị đặt gạch nhé

JiPi
22-10-2009, 23:03
Lịch đi theo Jipi hay toinguoimientay vay Jipi?
Nếu đi 20/11 thì cho chị đặt gạch nhé

Tụi em đi ngày 20/11. Em nhận được cục gạch của chị ném rồi! Rất vui khi chị đi cùng bọn em chuyến đi này

rapeman
23-10-2009, 00:24
nà na, kinh nghiệm té ngu của em là....dừng xe ngay sau đít xe khác, ở ngay trên miệng rãnh, chân ngắn, dừng lại rồi mà chống ko được là lăn quay! hehe....còn đi em chưa té lần nào....chỉ có sục hố trâu đầm chết máy vác xe thôi ><

dangkhoaquan
23-10-2009, 07:27
Mình thấy thế này: bạn JP nên xác định rõ đây là chuyến đi thế nào:
- Nếu là xác định rõ là offroad:bùn lầy, đẩy xe, dắt bộ, cực khổ đủ thứ thì nên đi.
- Còn nếu xác định là đi cắm trại giữa rừng nghe tiếng rừng, đốt lửa thì có rất nhiều nơi để thực hiện điều đó mà vừa đỡ mất sức,sạch sẽ hơn nhiều.

barandom
23-10-2009, 11:38
@JiPi : Nếu đi lại thì anh thấy là em không nên đi đêm, cứ ngủ thẳng cẳng ở SG đến 5h00 sáng ngày 1 rồi đi Đà Lạt , đằng nào thì chiều cũng tới Đà Lạt để sáng hôm sau đi vào 722 . Nếu có cần mua sắm hậu cần thì trên đường đi Đà Lạt tùy thời gian mà mua sắm ở nơi thích hợp (Đà Lạt, Đức Trọng...) . Đi trong đêm vừa nguy hiểm, vừa mất sức mà em cũng chẵng có lợi về thời gian.

movadoklx
23-10-2009, 14:40
Mình thấy các bạn đã đi đường này 1 lần rối mà vẫn chưa rút kinh nghiệm cho lần sau....nên chuẩn bị kĩ cho chuyến đi nhé các bạn ạ.(NT)

Dinasour
23-10-2009, 18:05
@JiPi : Nếu đi lại thì anh thấy là em không nên đi đêm, cứ ngủ thẳng cẳng ở SG đến 5h00 sáng ngày 1 rồi đi Đà Lạt , đằng nào thì chiều cũng tới Đà Lạt để sáng hôm sau đi vào 722 . Nếu có cần mua sắm hậu cần thì trên đường đi Đà Lạt tùy thời gian mà mua sắm ở nơi thích hợp (Đà Lạt, Đức Trọng...) . Đi trong đêm vừa nguy hiểm, vừa mất sức mà em cũng chẵng có lợi về thời gian.

cái này hay đó,gửi xe lẽne Phương Trang hay Thành Bưởi, le7n ĐL rùi hãy chạy, chạy đêm nguy hiểm và mất sức lắm

taolao
23-10-2009, 20:13
Ở Đưng K'Nơ có thể cắm trại được không?có phải xin phép trạm kiểm lâm Đưng K'Nơ ko?
Và xin các bạn rộng lòng chia sẽ thêm kinh nghiệm té =))(nếu có)khi đi con đường này.

Tụi mình đã ngủ nhờ ở Đưng K'Nớ. Các bạn nên xin phép trưởng công an xã. Mình đi cuối tháng 4, buổi tối ở đó lạnh, gió, mưa, từ 17h trở đi trời tối rất nhanh nên các bạn nên xếp thời gian đến sớm. Các bạn có thể cắm trại ở sân nhà người ta, tụi mình đến đó trời đã tối nên không hỏi han quan sát gì được nhiều. Nhưng theo mình thì nên ngủ nhờ, sau 1 ngày đi mệt chỉ mong đặt lưng xuống ngủ chứ còn lều chõng, lo canh đồ nữa thì hơi oải. Nên mang túi ngủ, quần áo ấm & dày, tấm trải.
Mà nếu chỉ đi đến Đưng K'Nớ mà quay lại thì hơi phí, Lán Tranh, Đưng K'Nớ chỉ là đường sình lầy thôi, từ Đưng K'Nớ ra Đạ La vui hơn nhiều: đường dốc, sạt đường, khiêng xe chứ đoạn kia chỉ được kéo xe thôi :D

JiPi
23-10-2009, 22:23
@Dangkhoaquan: Dạ! Em đang tính toán cung đường, để anh em đi như thế nào cho tốt! Cảm ơn anh rất nhiều!
@barandom: Anh Rắn ơi! JiPi đi xe otô từ SG lên ĐL, Tụi em mướn xe ở ngoài! Hôm bữa lên ở chủ khách sạn đã chỉ điểm cho tụi em vụ xe! Có lẽ ổn! Em đi đêm 1 lần, biết mệt sức, cò bắt như thế nào! Nhưng đi đêm có thú riêng của nó phải ko anh! :) Lần này đi Thành Bưởi lên ĐL! Kế hoạch vẫn chưa post! nhưng dẫu sao em cảm ơn lời khuyên của anh rất rất nhiều!
@ Taolao: Cảm ơn kinh nghiêm đi quý báu của bạn :)
@Movadoklx: Mình sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt ! cảm ơn bác

toinguoimientay
24-10-2009, 01:15
@JiPi:Cảm ơn bác nhưng chắc hẹn dịp khác đi chung với bác.Em thì em đi được là đi chứ ít khi lên lịch được lắm(Sắp xếp được là fly..).Hơn nữa cũng rủ rê và có người gật đầu bây h mà hoãn em bị bắn:gun
@:taolao:Cảm ơn bác đã góp ý.Em cũng định đi hơn nữa nhưng ko được em chỉ có 2ngày thứ 7,Chủ nhật thui.

lengkeng1minh
24-10-2009, 06:32
Jipi: Nếu đi bus lên ĐL, Nên đi chuyến 22g. Đến ĐL khoãng 3_4g sáng, kêu nhà xe bỏ khách tại bùng binh (BB đầu tiên khi vừa qua khõi bến xe). Đi bộ xuống dóc hướng ra hồ Xuân Hương, thả bộ về chợ ĐL, ăn sáng và ngắm cảnh họp chợ lúc sáng sớm.Cứ coi như đang tập thể dục vậy nhưng cảnh củng rất đẹp(Bóng cây, tháp
trường CĐSP soi bóng trên mặt hồ, đón bình minh bên hồ).
*Việc thuê xe: gần chợ củng có nhiều điểm cho thuê xe thử dọ giá trước. Thuê xe qua tiếp tân khách sạn mắc hơn thuê trực tiếp ở chợ. Thuê xe củng có chiêu của nó, phải mạnh dạn trả giá và chê xe cùi(chiếc xế đưa ra cho mình thường là cùi bắp không hà!)

codai
24-10-2009, 09:07
cho cd đặt cục gạch nhé (2 viên luôn), khi nào có plan cụ thể sẽ rõ hơn ha

rapeman
24-10-2009, 12:15
22h điều kiện này ít cũng phải 6,7 h sáng mới tới ĐL anh lengkeng à....
đi 7,8h tối thì may ra!
mà đi vậy mệt lắm!
lên ĐL có người trong nhóm đón về nhà ở luôn anh!
:)

lengkeng1minh
24-10-2009, 12:41
22h điều kiện này ít cũng phải 6,7 h sáng mới tới ĐL anh lengkeng à....
đi 7,8h tối thì may ra!
mà đi vậy mệt lắm!
lên ĐL có người trong nhóm đón về nhà ở luôn anh!
:)
Mình không biết bạn bus ĐL bằng xe Phương Trang hay Thành Bưởi, và sorry trước muốn hỏi bạn đi được bao nhiêu lần rồi. Ở vào thời điểm này khi đèo Bảo Lộc đang được mỡ rộng thì có thể không rút ngắn dưới 7g được( từ tháng 6 đến hôm nay mình chưa có dịp quay lại ĐL), còn bình thường thì chỉ 5g30( chạy đêm). Xin lổi Jipi đã spam ở đây.

rapeman
24-10-2009, 13:49
em thì chỉ 2 tháng mới về 1 lần thôi anh....hichic, mà hôm nay tình hình là mẹ em đi từ 7h sáng thì 11h30 lên tới đèo và đang được nằm nghỉ ở đấy....
còn thường trong khoảng 2 năm đổ lại đây em hay về lúc 7h tối thì cứ 1h50 là tới ĐL, xe con đưa khách về nhà nữa là 2h30 anh à!
còn chiều xuống thì cũng khá ổn định, 11h đi 5h ở SG :D
có dịp lên ĐL anh Leng keng liên lạc mọi người gặp mặt chút cho vui! :D

lilgurl
24-10-2009, 21:17
sao k đi trong tháng 10 :((
tháng 11 em đi làm lại gòi :(

JiPi
24-10-2009, 22:36
sao k đi trong tháng 10 :((
tháng 11 em đi làm lại gòi :(

tháng 10 mới đi xong rồi bạn ơi! :)

darkdeath
25-10-2009, 10:40
Ôi Tiếc quá! lẽ ra trong tháng này đã phượt cùng với dangkhoaquan rồi nhưng bị vỡ, rất muốn chinh phục cung đường này ngặt nỗi thời gian mà Jipi đưa ra cũng đúng lúc đó mình chinh phục cung NCT-Bàu Sấu-Tà Lài mất rồi, tiếc quá!

rapeman
29-10-2009, 20:11
hơ hờ... kế hoạch cụ thể nào Jipi ơi!

T.S.G
29-10-2009, 21:23
Mình không biết bạn bus ĐL bằng xe Phương Trang hay Thành Bưởi, và sorry trước muốn hỏi bạn đi được bao nhiêu lần rồi. Ở vào thời điểm này khi đèo Bảo Lộc đang được mỡ rộng thì có thể không rút ngắn dưới 7g được( từ tháng 6 đến hôm nay mình chưa có dịp quay lại ĐL), còn bình thường thì chỉ 5g30( chạy đêm). Xin lổi Jipi đã spam ở đây.

Đúng rồi Bạn lengkeng nói đúng đó - mình mới đi Dalat trong tháng 10 2 lần rồi, kẹt đèo Bảo Lộc kinh khủng, đường xấu từ Phương Lâm xấu qua hết Bảo Lộc luôn nha. Kẹt đèo thì không thể biết trước là bao nhiêu giờ. Chuyến đầu tháng 10 mình lên Dalat bị kẹt đèo bò hết gần 6 tiếng mới hết cái đèo Bảo Lộc, lúc về kẹt hơn 3 tiếng. Cách đây 2 tuần chuến lên kẹt khoảng 2 giờ, lúc về thì hên không kẹt....

rapeman
30-10-2009, 00:50
nếu mình đi đêm thì đỡ hơn đó anh, bạn em mới đi đêm hôm t2 vừa rồi xe TB từ 11h30 5h tới SG đó anh!
còn ban ngày thì hình như là bây h đang cấm từ 11h tới 2h để nổ mình đó anh!

JiPi
30-10-2009, 10:43
Mình post sơ bộ lịch trình đi trong chuyến đi này:

Hành Trình bắt đầu từ đêm 19/11 ở SG đến chiều 22/11 về đến Đà Lạt, ai muốn đi chuyến xe đêm về SG hay nghĩ ngơi thêm 1 bữa ở ĐL là tuỳ mọi người nha!

- Đêm 19/11: (mọi người họp thống nhất giờ đi sau) nhóm SG tập trung đi xe khách lên ĐL, Sáng đến ĐL đặt phòng ks để tối mọi người nghỉ ngơi hoặc sẽ cắm trại ở đồi thong 2 mộ/ địa điểm khác _thông báo sau khi off ( tuỳ tình hình máu lửa của anh em, cắm trại chỉ là phương án phụ )
- Sáng 20/11: mọi người sửa soạn cùng nhau đi chợ mua thực phẩm và 1 số đồ khác để chuẩn bị chuyến đi Đưng Knớ ( và thực phẩm nếu cắm trại đêm 20) và đi lấy xe máy ( đã được thuê ở ĐL để mọi người kiểm tra trước khi chinh phục cổng trời )
- Chiều 20/11: sau khi sắp xếp xong ai đánh quả lẻ thì đánh, đúng 8h tối tập trung để buộc đồ lên xe. Sang 21 xuất phát sớm! (phương án cắm trại tối 20 cùng nhau bàn lúc off)

Chặng đường em tính đi sẽ theo lộ trình :
Sáng 5h30 (21/10) xuất phát ĐL đi theo đường xuyên rừng mà anh em bên xe hơi việt nam đã đi, 9h nghỉ ngơi tổ chức lại đoàn, tới Đưng K’nớ nếu điều kiện xe cộ tốt và tinh thần anh em tốt thì dự kiến khoảng 1h.
Nghỉ ngơi chơi bời,chụp hình, ăn trưa, 2h bắt đầu theo tỉnh lộ 722 đi Đạ Long (huyện Đam Rông).
Đoạn đường tầm 35-40km dự kiến khoảng 5h tới nơi!

Dự tính cắm trại ở gần suối nước nóng ( cách uỷ ban xã khoảng 200m_ xin uỷ ban xả cho cắm trại )

Buổi tối giao lưu sinh hoạt văn nghệ văn gừng j đấy các anh em bàn sau!

Nghỉ 1 đêm sáng hôm sau đi cung đường Đại lộ kinh hoàng (part 3) về ĐL (khoảng 100 km)
( Lộ trình và thời gian : từ Đạ Long đến Đưng Knớ mất 4h kể cả thời gian chụp ảnh và ăn trưa. Từ Đưng Knớ về Lán Tranh mất 2h kể cả thời gian chụp ảnh, la cà. Từ Lán Tranh về Đà Lạt mất 2h kể cả thời gian chụp ảnh và nghỉ ngơi) Có thể tốn 8 tiếng

Tình hình là vậy, dự tính ở ĐL 1 ngày, nên anh em có thể lên ngày 21 và đi với mọi người luôn (nếu bận t6 ko xin nghỉ được và đỡ tốn 50-60k tiền ks )

Tổng thiệt hại em sẽ báo sau! Em đưa lịch trình cho mọi người chuẩn bị tinh thần.

Thân!

rapeman
31-10-2009, 10:33
có kế hoạch cụ thể, mọi người đăng ký chốt danh sách sớm thui! ;))

billybob141
02-11-2009, 00:09
Các bác nên đi sớm, sắp vào mùa khô rồi, lịch trình của các bác là vào mua khô, đường toàn bụi, chán lắm.

lengkeng1minh
02-11-2009, 00:59
em thì chỉ 2 tháng mới về 1 lần thôi anh....hichic, mà hôm nay tình hình là mẹ em đi từ 7h sáng thì 11h30 lên tới đèo và đang được nằm nghỉ ở đấy....
còn thường trong khoảng 2 năm đổ lại đây em hay về lúc 7h tối thì cứ 1h50 là tới ĐL, xe con đưa khách về nhà nữa là 2h30 anh à!
còn chiều xuống thì cũng khá ổn định, 11h đi 5h ở SG :D
có dịp lên ĐL anh Leng keng liên lạc mọi người gặp mặt chút cho vui! :D
Anh củng tin theo lời em, vì là dân Đà Lạt.Nhưng xin thưa : Hoàn toàn sai lầm. Tối thứ 6 khởi hành lúc 7g25( chuyến 7g15)từ bến Phương Trang và đến DL lúc 2g sáng.

lengkeng1minh
02-11-2009, 06:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=848&pictureid=20771
Đến DL quá sớm đành phải dựng lều bên bờ làm 1 giấc để lấy lại sức.

rapeman
03-11-2009, 13:05
Anh củng tin theo lời em, vì là dân Đà Lạt.Nhưng xin thưa : Hoàn toàn sai lầm. Tối thứ 6 khởi hành lúc 7g25( chuyến 7g15)từ bến Phương Trang và đến DL lúc 2g sáng.

dạ, thì em nói là 7h đi thì tầm 2h tới mà anh!...

lengkeng1minh
03-11-2009, 20:26
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=859&pictureid=20957
Ngôi nhà trong hình bị khóa cửa, nhưng gian kế vào bằng hành lang nhỏ, bên trong mình có để lại 1 cuộn dây kẻm bãn lớn và dài . Dùng vào việc kéo xe và làm thang cây giúp xe vượt sình, trên nóc cửa nhà vệ sinh, có để lại cho các bạn 1 cái vỉ nướng. Mong sao ngày các bạn đi nó vẫn còn, mình không dám dấu ngoài bụi rậm vì sợ bị rỉ sét.

rapeman
03-11-2009, 20:28
:)
em cảm ơn anh Tùng nhiều ạ!

langbiang
04-11-2009, 06:39
Quả thật bé Jipi máu lửa quá! Mà sao định tổ chức đi đông vậy, đi ít thôi để đánh nhanh rút gọn các bạn ạ. 6-8mem là hợp nhất. Nếu đi 1 mình 1 xe là tốt nữa
Cứ chuẩn bị xe ngon vào nhá. Chứ xe anh làm ngon cỡ vậy mà trên đường đi cái nồi và cái thắng xe bất ngờ giở chứng. Dìu dắt mới về nhà bình yên.
Do Jipi đã đi rồi nên k góp ý chi cả, những lang sợ mọi người ấm ức part 3 mà qua part này mà không ...trọn niềm vui nên cứ nhắn bừa thêm, cẩn tắc vô áy náy vậy!!!
- Về xe cộ: sure nhà xe Phuơng Trang đi 8h mới hoàn tất Đàlạt-SGN. Mỗi chuyến chỉ nhận chở 1 chiếc xe máy thôi. Nếu các bạn muốn gửi nhiều thì phải liên hệ trước. Giá gửi dao động 110-120k/xe (tương đương giá hành khách)
oke ý anh Barandom, k nên đi ban đêm Jipi ơi. Một là đi từ 4h sáng để tránh công an đoạn Đồng Nai và đến sớm Đà lạt để chuẩn bị. Hai là gửi xe và đi xe đêm lên Đà lạt. Mục đích của ae là 722 mà. Nếu muốn ngắm nghía mùa hoa dã quỳ thì đi theo hướng 1 là lành nhất.
Nếu đi ban đêm thì mua thêm đèn trước + sau dự phòng ngoài bugi và ruột xe như thường lệ (rút kinh nghiệm từ part1 và 2)
- Về vắt: chẳng cần thuốc, mang theo chỉ có khổ thân
- Về lạnh: không lạnh lắm nhưng dân SG như chúng ta thì lạnh vẫn lạ lẫm. Nên chuẩn bị kỹ vì nhóm anh cùng Yan, Lengkeng1minh, toinguoimientay ... dính gió lạnh trên ngõ vào núi Bidoup-Núi Bà ác liệt. Gió rít kết hợp "sương to" hù họa ghê lắm. Anh chơi 1 áo len 1 áo thun đi rừng (from Bigminh), 1 áo khoác xanh, 1 áo khoác jean mua giá ...10k ở chợ đêm Đà lạt, 2 quần thể thao, 2 vớ + giày bộ đội + .... ít ngụm rượu Gò đen của toinguoitmientay mới không sợ lạnh đó. Mấy ae khác thì chơi cả bộ đồ áo mưa nữa. Kỹ vụ này nhé, không mang từ SGN thì ghé chợ đêm Đà lạt mua nhá! Cứ ghé qua mua mấy áo khoác 10-20k/cái cho rẻ. Xài xong vứt cũng chẳng tiếc ...
Chúc anh em có chuyến đi mỹ mãn như mong muốn nhé!

langbiang
04-11-2009, 06:42
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=848&pictureid=20771
Đến DL quá sớm đành phải dựng lều bên bờ làm 1 giấc để lấy lại sức.
Đến giờ này em cũng vẫn không tin anh Lengkeng máu đi 725 rồi thử sức 1 đoạn 722 một mình. Cảm giác kinh ngạc rồi niềm vui dâng trào đi gặp anh ở Lán Tranh đó! Vụ này em rảnh sẽ làm bài riêng - nếu hứng

JiPi
04-11-2009, 11:36
Quả thật bé Jipi máu lửa quá! Mà sao định tổ chức đi đông vậy, đi ít thôi để đánh nhanh rút gọn các bạn ạ. 6-8mem là hợp nhất. Nếu đi 1 mình 1 xe là tốt nữa
Cứ chuẩn bị xe ngon vào nhá. Chứ xe anh làm ngon cỡ vậy mà trên đường đi cái nồi và cái thắng xe bất ngờ giở chứng. Dìu dắt mới về nhà bình yên.
Do Jipi đã đi rồi nên k góp ý chi cả, những lang sợ mọi người ấm ức part 3 mà qua part này mà không ...trọn niềm vui nên cứ nhắn bừa thêm, cẩn tắc vô áy náy vậy!!!
- Về xe cộ: sure nhà xe Phuơng Trang đi 8h mới hoàn tất Đàlạt-SGN. Mỗi chuyến chỉ nhận chở 1 chiếc xe máy thôi. Nếu các bạn muốn gửi nhiều thì phải liên hệ trước. Giá gửi dao động 110-120k/xe (tương đương giá hành khách)
oke ý anh Barandom, k nên đi ban đêm Jipi ơi. Một là đi từ 4h sáng để tránh công an đoạn Đồng Nai và đến sớm Đà lạt để chuẩn bị. Hai là gửi xe và đi xe đêm lên Đà lạt. Mục đích của ae là 722 mà. Nếu muốn ngắm nghía mùa hoa dã quỳ thì đi theo hướng 1 là lành nhất.
Nếu đi ban đêm thì mua thêm đèn trước + sau dự phòng ngoài bugi và ruột xe như thường lệ (rút kinh nghiệm từ part1 và 2)
- Về vắt: chẳng cần thuốc, mang theo chỉ có khổ thân
- Về lạnh: không lạnh lắm nhưng dân SG như chúng ta thì lạnh vẫn lạ lẫm. Nên chuẩn bị kỹ vì nhóm anh cùng Yan, Lengkeng1minh, toinguoimientay ... dính gió lạnh trên ngõ vào núi Bidoup-Núi Bà ác liệt. Gió rít kết hợp "sương to" hù họa ghê lắm. Anh chơi 1 áo len 1 áo thun đi rừng (from Bigminh), 1 áo khoác xanh, 1 áo khoác jean mua giá ...10k ở chợ đêm Đà lạt, 2 quần thể thao, 2 vớ + giày bộ đội + .... ít ngụm rượu Gò đen của toinguoitmientay mới không sợ lạnh đó. Mấy ae khác thì chơi cả bộ đồ áo mưa nữa. Kỹ vụ này nhé, không mang từ SGN thì ghé chợ đêm Đà lạt mua nhá! Cứ ghé qua mua mấy áo khoác 10-20k/cái cho rẻ. Xài xong vứt cũng chẳng tiếc ...
Chúc anh em có chuyến đi mỹ mãn như mong muốn nhé!

Cảm ơn anh nhiều anh lang ah! Em tính rút đoàn lại ít thôi! :)
Em ko đi xe ban đêm lên nữa, (part 3 : đi rồi ) , em đi lên ĐL rồi thuê xe, sẽ gọi đt và ấn định ngày thuê trước :).

Hic, em biết trên đó lạnh, hôm bữa anh em đi về lạnh tê tái + trời mưa...: em mặt 4 cái áo và áo mưa bộ vẫn ko si nhê đó anh! @@
Giữa tháng này trời cũng qua tháng mưa rồi, em nghĩ bớt lạnh hơn, :d, nhưng ở lại đêm thì chuẩn bị cho cẩn thận, hẹn gặp lại anh sau! thanks anh nhiều nha

lengkeng1minh
05-11-2009, 08:45
Các bác nên đi sớm, sắp vào mùa khô rồi, lịch trình của các bác là vào mua khô, đường toàn bụi, chán lắm.
Nếu muốn hành xác và hành xe thì cứ ráng canh trời mưa rồi đi. Thông tin từ ĐL là mấy bữa rày trên ấy mưa đấy. Riêng mình đi để khám phá để được hít thở không khí trong lành, để chụp ảnh(dù chụp không đẹp), để được giãi thoát khỏi TP khói bụi. Theo mình cảnh quan trên đường rất đẹp vậy sao không dành sức thưởng ngoạn nó, mà sao lại dành sức lo vượt vủng sình, vủng lầy và khi qua được thì ngồi thở, tay run làm sao ghi lại những khung hình tuyệt đẹp mà thiên nhiên mang lại cho ta.Vào lúc mưa, sương mù và lúc nắng ráo củng đều có nhiều khoảng khắc đẹp. Hãy đi và quan sát nhiều vào và đừng vội chê bai để đề cao mình như thế.

lengkeng1minh
09-11-2009, 09:20
Đến giờ này em cũng vẫn không tin anh Lengkeng máu đi 725 rồi thử sức 1 đoạn 722 một mình. Cảm giác kinh ngạc rồi niềm vui dâng trào đi gặp anh ở Lán Tranh đó! Vụ này em rảnh sẽ làm bài riêng - nếu hứng
Mình vẫn máu đi 725, vì những lần trước mục tiêu không phải là cảnh ở trên đường. Điểm đến lần trước là Đức Trọng, Nam Ban, Thác Voi, Thác Vọng. Và để kịp giờ xe PT về SG nên toàn cấm mặt xuống đường mà chạy không hà. Từ giờ đến cuối năm sẻ đi qua con đường đó 1 lần nữa, hình như Langbiang cũng bị rủ rê ngay trong T11 mà. Phải Không?

langbiang
14-11-2009, 12:42
Mình vẫn máu đi 725, vì những lần trước mục tiêu không phải là cảnh ở trên đường. Điểm đến lần trước là Đức Trọng, Nam Ban, Thác Voi, Thác Vọng. Và để kịp giờ xe PT về SG nên toàn cấm mặt xuống đường mà chạy không hà. Từ giờ đến cuối năm sẻ đi qua con đường đó 1 lần nữa, hình như Langbiang cũng bị rủ rê ngay trong T11 mà. Phải Không?
Để Jipi đi về rồi tính tiếp bác Keng ơi! Mấy điểm như Nam Ban, Thác Voi, Thác Vọng em chưa nghe nhiều, sẽ nghiên cứu thông tin thêm. Em thấy đi chụp ảnh đèo Omega trong nắng sớm, mây mù bao đọc đảo Yến hay mấy cái núi gì đó, đẹp không chịu nổi :)

JiPi
18-11-2009, 13:14
Mod đóng lại topic này cùng em, cả nhóm thay đổi kế hoạch ko kịp lên diễn đàn để delay lại! Em đã chinh phục con đường này hôm t6 tuần trước rồi! Cảm ơn Mod