PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Xuyên Việt] 11/07 - Cuộc hành trình dọc đất nước....



yeuxedap
10-07-2012, 23:01
Chào các anh chị,

Nậy là đến giờ này mọi chuyện đã xong xuôi (topic https://www.phuot.vn/threads/41035-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-cho-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-du-h%C3%BD-d%E1%BA%A3i-ch%E1%BB%AF-S-15-07-2012 ), mọi thứ đã ổn và e chuẩn bị đi đây. Em mong trên đường đi được sự giúp đỡ của mọi người.


https://i42.fastpic.ru/big/2012/0710/8e/24b3527628a587fbf185db6c44aa908e.jpg
Em xin cảm ơn. Đây là lịch trình chi tiết của em.
Em là Văn Lâm - Số điện thoại: 01674526003

11/07/2012: Chặng 1: Hà Nội-Ninh Bình (97 km)
12/07/2012: Chặng 2: Ninh Bình-Thanh Hóa (63 km)
13/07/2012: Chặng 3: Thanh Hóa-Vinh (138 km).
14/07/2012: Chặng 4: TP Vinh-Thị trấn Kỳ Anh (100 km)
15/07/2012: Chặng 5: Thị trấn Kỳ Anh-Ðồng Hới (104 km)
16/07/2012: Chặng 6: Ðồng Hới-Huế (164 km).
17/07/2012: Chặng 7: Huế-Ðà Nẵng (106 km).
19/07/2012: Chặng 8: Ðà Nẵng-Quảng Ngãi (130 km).
20/07/2012: Chặng 9: Quảng Ngãi-Bồng Sơn (90 km).
21/07/2012: Chặng 10: Bồng Sơn-Quy Nhơn (90 km).
22/07/2012: Chặng 11: Quy Nhơn-Tuy Hòa (95 km).
23/07/2012: Chặng 12: Tuy Hòa-Nha Trang (124 km).
25/07/2012: Chặng 13: Nha Trang-Phan Rang (106 km).
26/07/2012: Chặng 14: Phan Rang (Ninh Chữ)-Ðà Lạt (113 km).
28/07/2012: Chặng 15: Ðà Lạt-Bảo Lộc (111 km).
29/07/2012: Chặng 16: Bảo Lộc-HCM (Sài Gòn) (185 km).
31/07/2012: Chặng 17: TP HCM-Mỹ Tho (62 km).
01/08/2012: Chặng 18: Mỹ Tho-Trà Vinh (58 km).
01/08/2012: Chặng 19: Trà Vinh-Sóc Trăng (55 km)
02/08/2012: Chặng 20: Sóc Trăng-Cà Mau (115 km).
03/08/2012: Chặng 21: Cà Mau-Rạch Giá (128 km).
04/08/2012: Chặng 22: Rạch Giá – Phú Quốc (120 km).

Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã động viên và cổ vũ cho em.

Em sẽ dành topic này để cập nhật chuyến đi của e mỗi khi e có thể. :D

hacdieu
10-07-2012, 23:29
Chúc bạn lên đường may mắn, mình ngồi đợi tin và mơ một ngày đi được như bạn :)

kuayue
11-07-2012, 08:12
Chúc bác có chuyến đi thành công ngoài mong đợi. Tụi em ở nhà ngồi ngóng tin bác.
Cám ơn bác đã nhiệt tình chia sẻ.

hongluan
11-07-2012, 08:35
Chúc bạn thượng lộ bình an nhé. Mình cũng có ước mơ như bạn mà có điều chưa dám thực hiện :-)

Vinh Pham
11-07-2012, 08:55
Trời dạo này nhà nhà đi xuyên việt thì phải.
Chúc bác lên đường mạnh giỏi.
Để úng hộ bác và tiện cho các độp thủ khác theo dõi hành trình của bạn mình đưa bài lên trên cho tiện.
Có gì bác yeuxedap cập nhật hành trình vào đây luôn nhé.

yeuxedap
11-07-2012, 16:35
Em đã đến Ninh Bình lúc 11h30 phút, được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bác bao_zero. Tối e xin được up ảnh lên ạ.

VictorPhung
11-07-2012, 18:24
Chúc bạn có chuyến đi thành công và vui vẻ. Cả nhà luôn hướng theo từng vòng quay của bạn.

kuayue
11-07-2012, 18:35
Ninh Bình chúc mừng bác, tức là bác đã hạ cánh chặn 1 an toàn rùi. Cả nhà đang đợi tin bác, cùng chia sẻ với bác những tin mới hơn nữa. Chúc bác nghỉ ngơi cho khỏe để sẵn sàng cho chặn ngày mai

hacdieu
11-07-2012, 21:55
Chúc mừng bác đã hoàn thành chặng đầu tiên! Chúc bác luôn giữ được phong độ trong các chặng sau. À mà ăn ngủ nghỉ điều độ bác nhé, trước mắt đừong còn dài. Em ngồi dõi theo hành trình của bác đây :)

cuongvq
12-07-2012, 05:26
Nhớ cập nhật thường xuyên nhé. Chúc bạn may mắn, mông cứng yên mềm :)

yeuxedap
12-07-2012, 09:54
Em đang ở TP Thanh Hoá rồi sau 4h30. Em đã thăm qua được một di tích nhà Hồ ở gần Hà Trung. Đang ngồi vạ vật trong tp Thanh Hoá đây ạ.

kuayue
12-07-2012, 11:51
bác vất vả nhỉ. Chúc bác ăn cơm ngon để bồi bổ có sức để phượt và khám phá nhé.

hacdieu
12-07-2012, 20:21
Chúc mừng bác hoàn thành chặng thứ 2, ngày mai mới bắt đầu mệt đây. Cố gắng bác nhé!

phạm Văn Phúc
12-07-2012, 22:09
Lại có 1 người thực hiện ước mơ của mình, chúc bạn ý trí vững vàng nhé.

yeuxedap
13-07-2012, 08:40
E rời Quảng Xương TH lúc 4:30 phút và giờ đang ngồi ở Quỳnh Lưu cách Binh 60km. Ngồi nghỉ xong e cố đạp thêm 30km để chiều thong thả vào Vinh. Trên đường đi chả hiểu kiểu gì em rơi mất chiếc máy ảnh. Hic. Chỉ tiếc mấy bức ảnh chụp từ NBinh đến T.Hoá và chả có cái chụp từ T.Hoá đến Vinh. Mong đến Vinh mua được cái máy ảnh cũ. Hic hic.

kuayue
13-07-2012, 11:38
Ồ xin chia buồn cùng bác.

kuayue
13-07-2012, 11:44
Các bác ở Vinh có giúp dc bác ấy tìm mua 1 máy ảnh cũ nào kô

yeuxedap
13-07-2012, 12:29
Ngồi nghỉ trưa và ăn trưa ở thị trấn Diễn Châu, e thấy cái nắng miền Trung tuy gay gắt nhưng đầy gió mát. Chắc tại Diễn Châu cũng gần biển nữa. Em ngồi nói chuyện với vài người dân lao động ở dây, họ thân thiện và cởi mở.
Tuy mới đi được có 1/10 quãng đường cần đi nhưng e cũng đủ cảm thấy cái nghèo ở vùng đất miền Trung.

yeuxedap
14-07-2012, 09:46
17h30 chiều 13-07, e mới vào đến Vinh. Lang thang để kiếm chỗ trú tạm qua để nay đi tiếp. Hỏi thăm ng dân ven đường xem có chùa lớn nào không? Thế là mò ddeend chùa Su Nữ ( Cần Linh ) để xin tá túc qua đêm. Nhưng mà được cái ông quản lý ở đó ( k phải sư ) bảo là chùa này chùa nữ nên bất tiện ??? Thôi đành thế, hỏi được chỗ trọ bình dân. Gặp được bác chủ nhà cũng tốt bụng chỉ 50k mà có chỗ ngủ tuy không thể bằng được nhà nhưng ngủ qua đêm thì thế nào cũng được. Tắm táp ở luôn trên nhà của bác k phải ở v.sinh chung cho những ng trọ ở đó. Bác còn mời ăn cơm, sáng ra cho nước uống nữa.
Tối lang thang vài đường Vinh vừa để kiếm máy ảnh vừa thắm thù mà rốt cuộc chả được. K mua được máy ảnh. Hic hic.
Sáng nay 5:35 rời Vinh, qua một chút của Nghi Sơn rồi qua Hồng Lĩnh, qua Can Lộc rồi vô Hà Tĩnh.
Dọc đường khi qua chân dốc cầu ra khỏi Vinh ngồi nc với mấy cô ở chỗ sữa chữa của cty Mai Linh thật sự thú vị.
Giờ 9:20 e đang ngồi cách Kỳ Anh 20km.

linhnam
14-07-2012, 09:49
Chuyến chuyến đi trọn vẹn và ráng chộp một máy ảnh mới và có nhiều hình đẹp để mọi người thêm kinh nghiệm nha!

hungnd460
14-07-2012, 09:49
Hehe, sắp tới con đường đầy nắng và gió biển rồi ^^. Cố lên nhé!

yeuxedap
14-07-2012, 10:06
Cảm ơn các bác đã động viên. E cũng muốn mua lắm chứ. Hic. Nhưng mà sợ mua thì k còn tiền để đi nữa. Bác nào lần sau đi thì nhớ mang theo cái võng. Nghỉ trưa ở chỗ không có dân hay khó xin thì cứ lấy võng ra thôi.

kuayue
14-07-2012, 20:01
hành trình của bác mới xuất phát mà đầy cam go nhỉ

yeuxedap
15-07-2012, 19:03
Một chút thôi bác ạ. Nhưng mà ê mông đừng hỏi. Rất nhiều điều thú vị, em đã ghi lại thành nhật ký. Chỉ tiếc là mấy chặng sẽ chả có ảnh để các bác coi. Hôm nay em đạp được gần 120km. Em không nghỉ ở Đồng Hới như dự định mà em đạp thêm 35km để rút ngắn chặng đến Huế. Hôm qua gặp 2 anh Tùng và Thành ở Kỳ Anh. 3 a e được anh Chí ở Vũng Áng giúp đỡ rất nhiệt tình. Sáng nay e đi trước vì lịch trình thời gian của em rất eo hẹp. 2 anh kia chắc ở lại thêm 1 ngày. Em được anh Trí và anh Thành tiễn chân đến đèo Ngang. Cảm ơn 3 anh rất nhiều.

_SOI_
16-07-2012, 17:26
Chúc bác mạnh khỏe nhé! Không có ảnh anh em hơi tiếc tý thôi.... Chúc bác thượng lộ bình an!

yeuxedap
16-07-2012, 20:38
Đang nghỉ chân tại Huế các bác ạ. Hôm nay thật sự mệt mỏi. 6 ngày rồi. Sắp hoàn thành 1/3 quãng đường rồi ạ. Nay e đạp lên đến 130km. Hơi tủi thân các bác ạ.

homeless man
16-07-2012, 21:55
Bạn nên nghỉ một ngày lấy sức. Đạp xe như vậy, cần nhất là ăn uống đầy đủ, bổ sung vitamin hàng ngày. Theo kinh nghiệm của tớ, mỗi sáng bạn uống 2 viên Hometamin Ginseng. Ngoài ra, hàng ngày lúc đạp xe uống nước pha orezon. Tuy hơi khó uống nhưng tốt cho sức khỏe.

Chúc bạn có thêm nghị lực. Cộng đồng phượt độp tin tưởng ở bạn.

Vinh Pham
16-07-2012, 22:27
Đúng là bạn nên nghỉ ngơi một ngày rồi đi tiếp, mà đi không có hình thì cũng hơi buồn nhỉ mai mốt muốn khoe con cháu cũng khó :D

kuayue
16-07-2012, 22:43
ko sao, mình nghĩ bây giờ điện thoại tệ lắm cũng chụp hình 2.0 megapixel cơ. Bác có thể dùng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mặc dù chất lượng hình tạm chấp nhận dc. Nhưng như thế còn hơn ko có hình để kỷ niệm và "khoe" thành tích của mình nữa chứ.
Mình nghĩ bác nên dừng lại nghỉ 1 ngày ở Huế để tham quan và nghỉ ngơi lấy sức như thế mới là tận hưởng, còn đi ko nghỉ ko khác gì là hành xác đó. Cuối cùng Cám ơn bác và chúc bác có sức khỏe để phượt tiếp

ooohmygod
17-07-2012, 03:47
Thực sự nể phục bác,hiện tại e cũng đang ấp ủ ý định đi nên sẽ cố gắng theo dõi để học hỏi kinh nghiệm.e chúc bác chân cứng đá mềm,bền chí dai sức!

yeuxedap
17-07-2012, 09:03
Dạ. Em cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Đúng là e hơi đạp quá đà. Không có ảnh em cũng tiếc lắm ạ. Còn về thời gian' thú thực e không có nhiều lắm ạ. E chỉ có 25 cho tất cuộc hành trình này. Em đang nghỉ chân trên đèo Hải Vân đây ạ. Nay e cũng đạp hơn 60km và qua 2 con đèo nhỏ. E đang leo nốt đèo Hải Vân này để nghỉ 2 ngày ở đây. Còn chắc em sẽ phải Xuyên Việt một lần nữa trong khoảng 2 năm tới. Em để 2 đến 3 tháng để lang thang trên xe đạp từ Lũng Cú đến Cà Mau. Còn chuyến đi lần này em vừa muốn tìm hiểu một chút trên đường đi, hiểu thêm một xíu con người Việt và quan trọng hơn là rèn ý chí của e ạ. Còn về phượt trong chuyến đi lần này e không làm được nhiều. Em xin lỗi các bác về điểm này. Vào Đà Nẵng em sẽ cố tìm cái máy ảnh vậy. Còn chuyến đi trong 2 năm tới không biết có bác nào muốn đi cùng em không?
Em nghỉ đủ rồi. Em leo tiếp đây. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.

hacdieu
17-07-2012, 20:18
Mấy hôm rồi bận quá ko vào theo dõi được, hnay vào thấy bác đã đi được kha khá đường đất rồi. Chúc bác tiếp tục vững chân trên đường thiên lý! Nhớ có cả nghỉ ngơi thư dãn kết hợp "dục tốc bất đạt" , nghỉ 1-2 ngày thì còn đạp tiếp được, chứ đạp cố thêm chỉ 1 ngày là có khi phải nghỉ cả tuần đấy bác nhé

yeuxedap
17-07-2012, 23:14
Hôm nay, sau hơn 3 tiếng leo đèo thì em cũng lên được đỉnh. Lên đến nơi người ta toàn chào em :"Hello. How are yo?". Em bảo em là người Việt Nam mà họ còn bảo thế là Việt Kiều ah. Cũng tại đi từ Huế đến nên em leo đèo hơi lâu. Giờ em đang nghỉ chân tại 1 nhà a bạn. Em cũng đã mua được 1 chiếc máy ảnh ở Nguyễn Kim Đà Nẵng. Từ mai e sẽ chụp ảnh để đời. Cảm ơn các bác đã theo dõi hành trình của e ạ.
Còn đây là một số tấm hình em đạp từ Hà Nội đến Ninh Bình em đã up lên mail.
https://lh3.googleusercontent.com/LTh9vtLAxHltvmWaqDxZ2_80dveKRjYNhzPGy1BRKDSNjKbdom fkIeg-j05YhJgEuEQhFo28pYw
https://lh3.googleusercontent.com/uwTm9JrFwDCfxpTBer79S4gk-Uc_nYWgl1rknHf6q9kBBFT0WV7PqJy1VukMi7VGFkd-sJPlJ9I
https://lh6.googleusercontent.com/TGpmCGxCpC2gbTD_AxMN4NM5aj2fLOTfol2GPtROIMUyVL_EBt YC8D12wvkNa4Ao1a4hC5nFbp0
https://lh5.googleusercontent.com/DyzqCgSp-d4x6J-0HIva6ewVsuaeVjTr4n6AjjKM58A3zGv_dQCMrp9FkbciRqmiN RpZbAA5UF0
https://lh3.googleusercontent.com/QIo6kpiAdZcFVKtSDMA2JKpXGTWBjV5_Ueipy6MqgFaAmORf0J Org5ZdqQg-hRi_vi-jUCR2jVQ
https://lh3.googleusercontent.com/lCjxORaitysw37KITvnEfT6R2V0oAkW_5urW4DWroPxHITLy72 EvB-KOYhSv9PHsvOAW2brFYLM
https://lh3.googleusercontent.com/5RDdy0xF3Vk-TxClbqchLb3OXSJHGLXDIlZ9GV7htOY9EibnISclpo_WBsqVOo sygTWZy_50Igs

kuayue
18-07-2012, 08:40
Chúc mừng bác đã sắm được máy ảnh mới. Mừng bác được gọi là việt kiều hehe... hình bạn úp lên ko xem dc bác ạ. Chúc bác sức khỏe

_SOI_
18-07-2012, 16:40
Chưa thấy ảnh bác ơi... Mong bác có ảnh sớm để mọi người chiêm ngưỡng những chặng đường bác đi qua...!

yeuxedap
19-07-2012, 17:42
Nay e dính phát thủng săm trên đường đến Hội An. Loay hoay lần đầu cũng mất đến 1 giờ đồng hồ. Ban đầu chả có gì đựng nước, chỗ này xa dân cư bèn lấy ngay cái mũ mình rồi lót túi bóng. May thay mọi chuyện đều ổn. Vào đến Hội An gặp đội MHX Nam Định ở đó. Thật ra e cũng gặp qua ở Đà Nẵng rồi. Dạo quanh vài vòng cùng họ rồi ăn cùng ăn cơm trưa tại chùa Bảo Phúc. Em rất phục họ, có 3 con trai còn lại 6 cô gái đi trên những xe đạp bình thường thôi nhưng mà đã đi được đến đây qua mọi con đèo. Khâm phục những cô gái mới 20 tuổi mà dám đi khám phá, không ngại khổ và nắng gió. Nhìn họ đi có bạn có bè, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi em thấy tủi thân quá. E định đi cùng họ nhưng sẽ bị chậm mất một ngày nếu em như thế nên đành lòng đi. Em sợ đi cùng rồi đến lúc chia tay lại chả lỡ. Cuộc đời chắc sẽ nhiều lúc đơn phương độc mã nhân lần này ta rèn vậy. 3:20 e mới từ Hội An đi tiếp, đến Tam Kỳ thì lại gặp mưa to, đợi tạnh mưa đi kẻo ốm. Chắc sẽ chậm so với dự định khoảng 40km, mai e bù vậy. Còn về ảnh thú thực e không có thời gian lên máy tình nữa chỉ ol bẳng chiếc BLACK BERRY 8820 mà thôi. Có lẽ khi về e sẽ đăng cả nhật ký chuyến đi và ảnh em luôn. Các bác thông cảm hộ e nha. Tối nay e định dừng chân tại Núi Thành. Hi vọng sẽ ổn.

hungnd460
19-07-2012, 22:24
Tao Hưng đây.
1 mình 1 ngựa, 1 khung trời cũng có cái vui của nó đấy ^^
Nhớ giữ gìn sức khỏe, chân cứng, mông à nhầm yên mềm nhé :D

Giangnam_000
22-07-2012, 01:06
cố gắng nên là làm đc thôi bạn ạ mình mới đi về nhưng mình không có dịp đi phú quốc vì giá vé tầu cao quá với lại ở cà mau ko có chỗ bán vé tầu đi phú quốc theo mình bạn nên về kiên giang đi thì tiện hơn

yeuxedap
22-07-2012, 19:26
E đang ở thị trấn Vạn Giã, cách Nha Trang khoảng 55km nữa thôi. Nay e moojt mạch từ Quy Nhơn rồi qua Tuy Hòa thăm thú tí. Không có gì đặc biệt ở Tuy Hòa nên 1h chiều e khởi hành đi Nha Trang luôn.
Chiều nay vượt được đèo Cả và một đèo nhỏ nữa thật đã quá đi. Vậy nay đi gần 160km rồi.
Chắc sáng sớm mai e đến Nha Trang ah. Và cũng chỉ ở Nha Trang 1 ngày thôi. Tiết kiệm các bác ah. Hehe.
Đoạn từ Qui Nhơn trở đi đến hiện tại Vạn Giã này đường nhiều đèo dốc lớn nhỏ khác nhau và thi thoảng lại có gió ngược nữa. Thật sự là vất vả.
Lại thương cho mấy em gái đoàn mHX Nam Định chắc sẽ vất vả đoạn đường này.

Giangnam_000
22-07-2012, 19:42
đến đây nên vào mũi đại lãnh nghỉ ngơi để đón bình minh sớm nhất việt nam ở đó có chú mười rất tốt bạn nên đèo cả hỏi đường vào vũng rô xuống mũi điện. đoạn từ nha trang đi đà lạt cực dốc nhá ko đơn giản theo mình bạn nên đi ninh thuận thì hay hơn

yeuxedap
22-07-2012, 21:41
Mình qua Ninh Thuận rồi mới lên Đà Lạt mà. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Tiếc mình không biết điều đó sớm. Hic. Sẽ lưu ý điều này cho các bạn đi sau. Hi. Mình ở Vạn Giã rồi. Mai đến Nha Trang sớm. Cảm ơn mọi ng đã cỗ vũ cho e.

yeuxedap
23-07-2012, 20:01
Quảng đường từ Vạn Giã đến Nha Trang chỉ gần 60km nhưng đạp buổi sớm ngược gió và gió cũng rất lớn nên khá vất. E vào đến trung tâm Nha Trang lúc gần 9h sáng. Đi đường gặp 1 a bạn người Trung Quốc, khá thú vị, và cũng phục bạn ấy. Bằng tuổi e, dành 2 tháng nghỉ hè trc khi tốt nghiệp vào năm sau để đạp xe từ Trung Quốc qua Hà Nội vào Sài Gòn, rồi tới Campuchia, qua Thailand, Malaysia rồi Singapore mới chịu về nc. Hic. Tiếc là chỉ nc được một lúc và không để đi cùng đến Phan Rang với bạn ấy.
Sau đó e thăm thú chút Nha Trang rồi ngắm biển, thuê phòng rồi nghỉ. Hic hic. Giá phòng rẻ nhất e tìm được 130k. Khá ổn. E chỉ ở lại 1 đêm cho đỡ tốn rồi mai đi tiếp.

hacdieu
23-07-2012, 23:57
Vậy là con đừong bạn đã trải qua cũng kha khá rồi, giờ thì chắc bạn đã qua giai đoạn mỏi mệt và quen với với những ngày quay đều quay đều :) Chúc bạn luôn may mắn và giữ vững phong độ trong đoạn hành trình còn lại.

Vinh Pham
24-07-2012, 18:09
Hồ hồ gần vào TP rồi chừng nào gần đến thì hú để tổ chức đón bác nhé!

Hiep Kevin
25-07-2012, 00:55
Quảng đường từ Vạn Giã đến Nha Trang chỉ gần 60km nhưng đạp buổi sớm ngược gió và gió cũng rất lớn nên khá vất. E vào đến trung tâm Nha Trang lúc gần 9h sáng. Đi đường gặp 1 a bạn người Trung Quốc, khá thú vị, và cũng phục bạn ấy. Bằng tuổi e, dành 2 tháng nghỉ hè trc khi tốt nghiệp vào năm sau để đạp xe từ Trung Quốc qua Hà Nội vào Sài Gòn, rồi tới Campuchia, qua Thailand, Malaysia rồi Singapore mới chịu về nc. Hic. Tiếc là chỉ nc được một lúc và không để đi cùng đến Phan Rang với bạn ấy.
Sau đó e thăm thú chút Nha Trang rồi ngắm biển, thuê phòng rồi nghỉ. Hic hic. Giá phòng rẻ nhất e tìm được 130k. Khá ổn. E chỉ ở lại 1 đêm cho đỡ tốn rồi mai đi tiếp.

Còn nhiều dị nhân trên đời quá các bạn nhở

yeuxedap
25-07-2012, 13:35
E đang ở Phan Rang rồi. Em ở thêm 1 ngày để mai leo Đà Lạt. Nếu ổn thì 5 ngày nữa e sẽ ở SÀI GÒN. E nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Cảm ơn các bác nhiều ạ.

kuayue
25-07-2012, 19:19
Hoan nghênh bác đã tiến vào sài gòn hihi.. Chúc bác nhiều sức khỏe để phượt luôn quản đường toàn lại

yeuxedap
26-07-2012, 08:27
E đang ở chân đèo Ngoạn Mục. Đường đi từ Phan Rang đến đây khá xấu, đường đang được thi công. Từ chân đèo lên đường nghe nói còn xấu hơn, nghe người dân nói trc đường lên đẹp lắm nhưng giờ thì... Đường thi công giữa chừng thì bỏ lại, ngổn ngang không biết đến bao giờ mới tiếp tục...
Đoạn này chắc sẽ vất vả đây ạ. Cố lên thôi ạ. Hehe.

yeuxedap
27-07-2012, 19:49
Ngày hôm qua sau gần 10 tiếng vượt con đèo Ngoạn mục và Dran, vài còn con lớn nhỏ thì e cũng vào được Đà Lạt. Thật sự mệt nhưng tới được đích thì lòng e thật sự sung sướng. Băn khoăn khi đứng trước ngôi chùa cuối cùng thì e cũng chọn nhà nghỉ để nghỉ sau quãng đường dài mệt mỏi. Ăn xong bữa tối e mới hỏi được nhà nghỉ. Được cái là chủ nhà khá tốt tính, sau khi e tắm còn mời em xuống uống rượu cùng gia đình. Bữa tối khá vui rồi e cũng đi nghỉ luôn vì quá mệt. Thời tiết Đà Lạt thật dễ chịu. Se lạnh như cuối thu Hà Nội. Sau những ngày dài trên cung đường miền Trung thì được ngủ một đêm ở Đà Lạt thật sự thoải mái. E ngủ 1 giấc dài.
Sáng hôm nay thăm quan thành phố Đà Lạt, một số địa điểm du lịch như hồ Xuân Hương, hồ Than Thở và thung lũng tình yêu thì cũng gần trưa.
E muốn hoàn thành chuyến đi sớm hơn moojt vài ngày nên chiều nay e đã xuất phát đi Bảo Lộc luôn. Quãng đường 110km e hoàn thành hơn 5 tiếng. Đoạn này đổ đèo nhiều nên cũng không quá mệt chỉ tội còn cách Bảo Lộc 20km thì trời đổ cơn mưa nên mất chút thời gian.
Đến Bảo Lộc thì thành phố đã lên đèn nên e cũng phải tìm luôn nhà nghỉ để nghỉ ngơi.
Ngày mai e sẽ xuất phát đi Sài Gòn luôn ạ. Chắc chiều tối mai e sẽ có mặt tại Sài Gòn.
Cảm ơn các bác đã theo dõi hành trình của e ạ.

yeuxedap
28-07-2012, 12:37
E đang ở Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai chắc cũng chỉ cách Sài Gòn 80km nữa thôi. Trời mưa khá lớn hi vọng sẽ tạnh để còn đi tiếp. Sáng nay gặp gỡ được 3 a chị hội Vòng vòng Sài Gòn, cũng là một cái duyên.
Vậy là e đã đi được gần 3/4 quãng đường rồi.

yeuxedap
28-07-2012, 21:19
E đặt chân lên quận Thủ Đức lúc gần 6h tối. Lòng vòng mãi mới tìm được đến nhà bác để tìm chỗ nghỉ ngơi ah. Vậy tính ra cũng đi gần 220km trong ngày hôm nay. Kể ra cũng là moojt kỉ lục nho nhỏ ạ. Nhưng cũng là đường đổ đèo nhiều nên e mới đi được như thế. Lúc này thì chân e thực sự mỏi lắm rồi. Em đi ngủ trước đây. Chúc các bác ngủ ngon.

kuayue
29-07-2012, 12:22
hoan nghênh bác đã vào sài gòn

haherot34
29-07-2012, 13:30
Khâm phục bạn, chúc bạn thành công trong mỗi chuyến đi, mình mơ có 1 ngày được như bạn :D cố gắng lên nao "))
Tặng bạn bài hát :

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-Den-Vinh-Quang-Buc-Tuong/ZWZ9Z0AZ.html

yeuxedap
29-07-2012, 16:55
Nay e đã đi thăm thú một số địa danh ở Sài Gòn rồi. Hi.
Em sẽ thay đổi lịch trình của em một chút ạ. Em muốn hoàn thành sớm chuyến đi để kịp về đi thực tập ạ. Nhưng e vẫn phải đến nơi cực nam của Tổ quốc là Năm Căn và Phú QUốc ạ.
Sau đây là chút thay đổi của e. Tại e đã đến Sài Gòn sớm 1 ngày nên ngày mai, 30 e sẽ xuất phát đi Cần Thơ.
30/07/2012: Chặng 17: HCM (Sài Gòn)-CầnThơ (170 km).
31/07/2012: Chặng 18: Cần Thơ-Cà Mau (174 km).
02/08/2012: Chặng 19: Cà Mau-Rạch Giá (128 km), Rạch Giá – Phú Quốc (120 km).

Vinh Pham
30-07-2012, 09:57
Chúc mừng bác, dịp cuối tuần cũng vài anh em về miền tây chơi nên khôn biết bác vào tp. Có gì tối rảnh cafe nhé.

hacdieu
30-07-2012, 23:29
Chúc mừng bác yeuxedap đã hoàn thành chuyến đi một cách xuất sắc và an toàn!!!

_SOI_
31-07-2012, 17:50
Chờ ngày bác về và up ảnh lên cho em chiêm ngưỡng cuộc hành trình ...!

yeuxedap
31-07-2012, 18:27
E chỉ còn cách Năm Căn 50km nữa thôi. E nghỉ tại thành phố Cần Thơ. Nay e đi đường quốc lộ Phụng Hiệp gì đó ( QL.PH ). Tưởng đỡ được 30km gì đó, ai ngờ đường xấu, không thích hợp với xe đạp lại còn ngược gió nữa. Hic hic. Đúng là ham gần nó thế các bác ạ. Bác nào đi thì cứ quốc lộ 1A mà chiến nhé đừng có đường tránh làm gì cả. Mai e đến thị trấn Năm Căn sớm rồi bắt ghe hay tàu gì đó thăm đất mũi rồi buổi chiều đạp đi Rạch Giá luôn. E gắng trong ngày kia có thể thăm được Phú Quốc trong ngày thì tốt.
Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi hành trình của e.
Em sắp tới đích rồi.

ooohmygod
31-07-2012, 23:47
Chúc mừng bác,mong có 1 ngày đc theo vết xe bác đã từng đi...

yeuxedap
01-08-2012, 11:57
Thật vui khi e cùng chiếc xe thân yêu đã cùng nhau đi đến được mũi Cà Mau. 2 đứa cùng chụp hình lưu niệm với nhau tại mũi Cà Mau và cột tọa độ.
Em vui quá đi thôi.

vvova
01-08-2012, 12:29
Chúc mừng bạn và chiến mã !

binhit2604
02-08-2012, 21:48
mai đến Cần Thơ thì alo mình nhé, mình sẽ hỗ trợ bạn trong chuyến hành trình.

yeuxedap
04-08-2012, 11:30
22h15, 02/08/2012, trên chuyến xe Mai Linh Rạch Giá - Sài Gòn, e đã đặt chân trở lại Sài Gòn.
Em chỉ có chút thời gian ở đây để gặp gỡ bạn bè. Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi của e. E đăng một số, còn lại về đến HN e sẽ tường thuật chi tiết quá trình e đi, những gì e thấy, e trải nghiệm cho mọi người ạ. Tuy chỉ là một xíu nhưng thực sự quý giá với e ạ.

https://i.minus.com/iufUrPsZXjZAD.JPG
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/482012114417140.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/482012114756157.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/482012115140421.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/4820121253289.jpg

yeuxedap
04-08-2012, 13:04
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/482012122134443.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/48201212273845.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/482012122945945.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/48201212315537.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/482012123612546.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/482012123822453.jpg
https://direct1.anhso.net/230/17/172953/482012124017426.jpg

yeuxedap
04-08-2012, 13:06
https://direct1.anhso.net/540/17/172953/482012124410825.jpg
https://direct1.anhso.net/540/17/172953/48201212518264.jpg

foolishbeat
04-08-2012, 21:10
Nể phục quá. :) Chúc mừng bạn. Đi một mình thấy nguy hiểm nhỉ. Nhưng mà xuyên Việt thế này, khó rủ được người cùng đi lắm.

nguyenhai
05-08-2012, 10:06
Chúc mừng bạn đã hoàn thành chuyến đi tuyệt vời.

kuayue
06-08-2012, 08:08
Chúc mừng bác đã đến địch. Mong chờ tường thuật của bác từng ngày 1 bác à

Vinh Pham
06-08-2012, 09:55
Hình như mình với bác không có duyên gặp nhau vì bữa giờ lu bu lo chuẩn bị cho cuộc thi leo núi Bà Đen lần I.

yeuxedap
20-08-2012, 00:26
Topic của em ở bên đây nhé. E ghi lại hồi ức sau chuyến đi:

https://www.phuot.vn/threads/52421-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-24-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-x%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99p-lang-thang-d%E1%BA%A3i-ch%E1%BB%AF-S?p=683682#post683682

Giangnam_000
12-09-2012, 21:41
Anh gọi cho em ko đc khi nào em vào đọc đc tin này thì báo cho anh nhé ang lập 1 thới trên diễn đàn rồi có gì em vào chia xẻ nhé FACEBOOK CỦA ANH LÀ http://www.facebook.com/vongquanh.thegioi.5/posts/431705810213056?notif_t=share_comment

SnowDiamond
25-09-2012, 20:30
Thật khâm phục ý chí của bạn. Khi nào có cơ hội mình muốn gặp trực tiếp bạn để trao đổi thêm kinh nghiệm về xe đạp trong những chuyên đi đường trường. khi nào bạn có thời gian thì pm mình nhé. email của mình là : [email protected]. à mà quên mình ở Hà Nội

TrangToM
06-11-2012, 20:31
ôi.rất nể phục bạn.bạn rất tuyệt