PDA

View Full Version : Thăm thác Xuân Sơn bằng xe đạp



lengkeng1minh
10-07-2012, 22:52
Chuyến đi khởi hành vào sáng Chủ Nhật ngày: 07/07/2012, gồm 17 người đăng ký tham gia_ Có 1 bạn từ Vũng Tàu độc hành đạp xe đến thẳng thác để nhập đoàn. Số đông xuất phát đi buổi sáng và 1 nhóm nhỏ gồm 2 xe máy và 3 xe đạp xuất phát buổi chiều.
Đoàn tập trung trước bưu điện trung tâm của TP HCM lúc 5g30 sáng ngày 07/07/2012.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84975&d=1341931438


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84976&d=1341931438


+ Đây là topic về xe đạp, xin BĐH để bài này trong mục "Hồi ức các chuyến đi...." Vì chỉ ở đây mới có nhiều người biết đến và mong muốn vực phong trào xe đạp trên diển đàn ngày một đông các bạn tham gia Phượt bằng xe đạp.

lengkeng1minh
10-07-2012, 22:57
Quang cảnh trước bưu điện trung tâm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84977&d=1341931438

Bầu trời trong xanh, nhiều mây, báo hiệu 1 ngày không nắng gắt cho chuyến đi xa.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84978&d=1341931438

Anh Tú
10-07-2012, 23:04
Mọi ng đi mà k thấy rủ rê ở đâu hết, bí mật hả....:D
===================================

lengkeng1minh
10-07-2012, 23:18
Hi....hi.....Quên rủ em! Nhưng do đông quá mà khả năng đáp ứng khi gặp sự cố thì rất han chế nên không dám tuyển quân đông. Xin lổi nhen! Hẹn ở chuyến sau vậy!

Anh Tú
10-07-2012, 23:30
E phải biết trước 1 tuần mới đi đc, thanks a lkeng đã quan tâm, k đi an lạc trang nữa hả... nơi đó thấy gần nhất...:D
=====================================

lengkeng1minh
11-07-2012, 00:17
Đây là bạn Rồng Con trên phà Cát Lái.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84980&d=1341934249


Số 86 là chị Lan, chị cả của đoàn_ Bật mí là chị lớn tuổi hơn LK_ Và đây là lần đầu chị đạp xe đi xa như thế này sau bao năm giã từ xe đạp, bên phãi chị chếch phía sau là Minh Tâm_ TV nhỏ tuổi nhất trong đoàn; 17t.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84981&d=1341934249


Người trùm khăn rằn đỏ kín mít là Pé Nhóc 16: Poter xe máy kiêm cứu hộ. Ở giữa là Tin50, ngoài cùng phía trái là Hồng Luân.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84982&d=1341934249

lengkeng1minh
11-07-2012, 00:26
Đoàn dừng chân ăn sáng sau khi qua phà Cát Lái.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84989&d=1341940969



Chai nước trà trong tay Minh Tâm do Pé Nhóc nấu từ nhà mang theo và cung cấp cho mổi người 1 chai 500ml để giãi khát trên đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84990&d=1341940969

lengkeng1minh
11-07-2012, 00:29
Thật ra thì mình do bận việc nhà, nên xuất phát sau đoàn 1g, trên đường độc hành cũng tình cờ gặp 1 nhóm đi Phượt Vũng Tàu bằng xe máy và nhập đoàn sau khi nhóm 1 vừa ăn sáng xong.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84991&d=1341940969

mechuotchit
11-07-2012, 08:54
Thật ra thì mình do bận việc nhà, nên xuất phát sau đoàn 1g, trên đường độc hành cũng tình cờ gặp 1 nhóm đi Phượt Vũng Tàu bằng xe máy và nhập đoàn sau khi nhóm 1 vừa ăn sáng xong.

Đoàn đi Phượt Vũng Tàu bằng xe máy là Đoàn của Mẹ Chuột tổ chức chuyến Phượt hè dành cho các bạn nhỏ ( chuyến Vũng Tàu - có một nơi dành cho chúng ta ) , gặp bác Leng keng trên cầu Thủ Thiêm . Có chào bác và tự hỏi : Ô , bác đi một mình à ? :)
Khi đến tỉnh lộ 25B , dường như gặp đoàn nghỉ chân ở rừng cao su ?

lengkeng1minh
11-07-2012, 11:41
Đoàn có dừng lại trong rừng cao su để kiểm tra lại xe của chị Lan, đồng thời tạm nghỉ 15p.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84993&d=1341941829


Áo xanh là bạn Thiên Hữu, 1 siêu nhơn mới của chuyến đi này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84994&d=1341941829

lengkeng1minh
11-07-2012, 11:49
Áo đỏ số 86 từng nhiều lần đoạt áo đỏ trong các chuyến leo đỉnh Kon Ka Kin, Chư Yang Sin đang dẩn đoàn phía trước tiến vào trung tâm Nhơn Trạch.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84992&d=1341941829



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84998&d=1341941869



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84999&d=1341941869

lengkeng1minh
11-07-2012, 12:49
Lúc này bên trái đường người ta chăn thả rất nhiều trâu và 1 ít bò.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84996&d=1341941869

Bên phãi đường thì thã bò.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84997&d=1341941869

lengkeng1minh
11-07-2012, 12:55
Dừng nghỉ trước khi tiến vào QL 51.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85011&d=1341985344


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85012&d=1341985344

pqdieu54
11-07-2012, 13:34
Thác XUân SƠn nằm ở đâu vậy mấy bác???

diengiadung
11-07-2012, 20:25
Thác XUân SƠn nằm ở đâu vậy mấy bác???

Thác Xuân Sơn (https://www.phuot.vn/threads/28588-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-v%E1%BA%B7t-s%E1%BB%ADa-travel-guide-books/page3) (còn gọi là thác sông Ray, thác Hòa Bình) nằm ở ấp 5, xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) là một thác nước đẹp của huyện Xuyên Mộc.

duturi
11-07-2012, 20:30
Dạo này anh Lengkeng cũng chơi xe đạp rồi à? Mình đạp xe được 9 tháng rồi nhưng vẫn đang phải dùng tạm con martin @ nên chưa tham gia vào nhóm nào được cả.

pe_nhoc16
11-07-2012, 21:21
Dường như thiên nhiên cũng ưu đãi đoàn khi buổi sáng hôm ấy chỉ nắng nhẹ và đường phố cũng không đông đúc lắm...

Vừa thoát ra khỏi phố xá ồn ào, được hòa mình với rừng cao su mát rượi thì ôi thôi tự sướng đủ thể loại:

Từ anh em
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_6078.jpg

Đến huynh muội
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_6082.jpg

Rồi thì khoe xe nữa chớ :))
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_6085.jpg

pe_nhoc16
11-07-2012, 21:30
Theo chân bác... LK, đoàn tiếp tục lên đường - vượt qua KCN Nhơn Trạch vốn đã mòn lối vì dân phượt xe máy cùng những chuyến miền Đông. Nhưng, hôm nay cảm giác thật khác khi những vòng đạp quay đều lặng lẽ
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC08643.jpg

Một thành viên đi xe máy kiêm porter đón đoàn ở cây xăng Tín Nghĩa, nhưng do Meocoi
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_6109.jpg
Meocoi (chạy xe máy bên phải)

Chỉ thấy bác LK bị...xe kia ăn hiếp nên trễ chuyến :D
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_6090.jpg
Thực tế là... bác Lk vẫn đang nhai bánh mì, hàng tài trợ từ chị Sting dâu :)

pe_nhoc16
11-07-2012, 21:49
Ra đến QL51, cái nắng hắt xuống đường nóng hừng hực. Dòng xế điếc trực chỉ hướng ngã 3 Mỹ Xuân mặc cho mồ hôi nhễ nhại và đây!
Chân dung Batman - anh Penicyline cùng phong độ 36,8km/h luôn trong top 3 của đoàn :L
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC08646.jpg

Để suốt hành trình mọi người cứ xì xầm to nhỏ "Ông Peni có uống thuốc gì không mà chạy kinh thế nhỉ :( "

Rồng con_cp
11-07-2012, 22:05
Em chờ mãi bên box xe đạp...Hoá ra là hồi ức đăng ở trong đây ah...Rất vui mừng và tự hào vì đã tham gia chuyến đi này

lengkeng1minh
12-07-2012, 07:00
Dạo này anh Lengkeng cũng chơi xe đạp rồi à? Mình đạp xe được 9 tháng rồi nhưng vẫn đang phải dùng tạm con martin @ nên chưa tham gia vào nhóm nào được cả.

Nhóm mình toàn dân con nhà nghèo nên chơi toàn Martin 107, chỉ 1 vài chiếc thuộc hàng ngon thôi, hãy đu theo bọn mình 1 chuyến nhe anh Duturi.

lengkeng1minh
12-07-2012, 11:35
1 sáng kiến mới áp dụng cho xe đạp của Rồng Con_cp: Dùng túi ngủ bọc yên xe đạp, để ngồi đở ê mông!


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08645.jpg


Poter xe máy bắt đầu kiên nhiệm làm cứu hộ.



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08649.jpg


Phượt độp trên QL 51 hướng đến ngã 3 Mỹ Xuân.



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08647.jpg

lengkeng1minh
12-07-2012, 11:38
Đấn ngã 3 Mỹ Xuân, đoàn quẹo tay trái để đi Hắc Dịch.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85003&d=1341985256


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85009&d=1341985344


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85013&d=1341985344

lengkeng1minh
12-07-2012, 12:13
Chạy vài km thì đoàn dừng lại để "đổ xăng".


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6292.jpg



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6097.jpg


Vài bạn tranh thủ nạp thêm năng lượng.



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6296.jpg

thaohanuvn
12-07-2012, 14:27
Thế này tức là cái mẹt em chưa xuất hiện=)). Hoặc là e sẽ pốt song hành cùng cả nhà đoạn e một mình một ngựa sắt lang thang từ VT-Xuân Sơn. Qua chuyến này e cũng phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị là buổi sáng cuối tuần e có thể đạp xe sang Long Hải hoặc lên Bà Rịa ăn sáng rồi đạp về vô tư he he. Tiện thể trên đường ngắm nghía cảnh làng quê lun. Qua phố phường ồn ào, dắt xe chạy vào những làng quê mới thấy được cảnh thanh bình, êm ả và không khí trong lành.

duturi
12-07-2012, 15:05
... Batman - anh Penicyline cùng phong độ 36,8km/h luôn trong top 3 của đoàn :L
Để suốt hành trình mọi người cứ xì xầm to nhỏ "Ông Peni có uống thuốc gì không mà chạy kinh thế nhỉ :( "

Bác Lengkeng ơi, các bác mà chơi trên 20km/h là nhà cháu chịu rồi, chỉ có nước ở nhà đọc hồi ức thui.

lengkeng1minh
12-07-2012, 15:43
Đâu mà nhanh vậy, thường thì từ 15km/h đến 20km/h nhưng cũng tùy cùng đường chứ, Như chuyến này khi bắt đầu vào Hắc Dịch là leo dốc mệt mỏi luôn, tốc độ không biết tới 10km/h không nửa!

lengkeng1minh
12-07-2012, 15:47
Sau khi nạp nặng lương xong, cả đoàn tiếp tục lên đường. Đường dốc, nếu bạn chạy xe máy sẽ không thấy dốc, nhưng với xe đạp thì bàn đạp càng lúc càng nặng. Đoạn này còn bị gió ngược nên tuy có 8km mà thật sự tháo mồ hôi!


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6302.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6305.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6306.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6309.jpg

lengkeng1minh
12-07-2012, 15:50
Sau những vòng bánh xe chậm chạp thì đoàn cũng kết thúc được 8km này trước UBND xã Hắc Dịch.


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08650.jpg



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6315.jpg

Ngư Ngư
12-07-2012, 16:47
Do có việc buổi sáng nên em đi buổi chiều cùng với anh Hòa, anh Vĩnh, chị Snail và ba xe máy. Sau khi nhận chiếc xe của anh Hòa, thử thách đầu tiên là vượt cầu SG "em qua nổi không?" "em không biết" nói vậy nhưng lại nhớ lời của HLV, cố gắng làm lại những gì em nói. Chuyến đi này sẽ vất vả hơn, sẽ gian truân hơn nên phải cố gắng nhiều hơn nữa. Những vòng xe quay nhanh mang theo nhiều cảm xúc lúc mới lên đường, sau này mới biết chuyến đi này ... một chuyến đi đáng để nhớ ... vì có quá nhiều "lãng mạn", quá nhiều yêu thương, mồ hôi, nước mắt...
Đoàn nhỏ gồm 5 chiếc xe cứ băng băng chạy, cứ sợ đến thác k kịp giờ đã hẹn nên mấy anh em không ai bảo ai, cố gắng k dừng lại nghỉ, cứ đường cũ ta về.

Snail Tran
12-07-2012, 23:25
Nằm trong nhóm đi sau do phải làm nửa ngày buổi sáng em mang tất cả đồ đạc lên công ty và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi. Đúng 12h chưa em xuất phát từ quận 10 nhằm hướng cầu Sài Gòn mà đạp vừa đạp xe dưới cái nắng chiếu thẳng trên đầu của một trưa hè nhưng lòng lại rất háo hức nên 10km đầu tiên và cầu Sài Gòn không làm em thấy mệt. Tới điểm hẹn đã thấy Thai Minh đứng đợi sẵn để tiễn đoàn. Được một lúc thì có một thành viên bí mật xuất hiện anh đi trên một chiếc xe sành điệu với bộ đồ nghề đi phượt chuyên nghiệp, vâng ko ai khác đó là Vĩnh Phạm. Một luc sau thi Giang tranmy cung xuất hiện liền sau Thanh Hoa và nhóm xe máy, chụp choẹt làm hàng một chút cả nhóm lên đường hướng phà Cát Lái thảng tiến.

thaohanuvn
13-07-2012, 01:04
Nằm trong nhóm đi sau do phải làm nửa ngày buổi sáng em mang tất cả đồ đạc lên công ty và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi. Đúng 12h chưa em xuất phát từ quận 10 nhằm hướng cầu Sài Gòn mà đạp vừa đạp xe dưới cái nắng chiếu thẳng trên đầu của một trưa hè nhưng lòng lại rất háo hức nên 10km đầu tiên và cầu Sài Gòn không làm em thấy mệt. Tới điểm hẹn đã thấy Thai Minh đứng đợi sẵn để tiễn đoàn. Được một lúc thì có một thành viên bí mật xuất hiện anh đi trên một chiếc xe sành điệu với bộ đồ nghề đi phượt chuyên nghiệp, vâng ko ai khác đó là Vĩnh Phạm. Một luc sau thi Giang tranmy cung xuất hiện liền sau Thanh Hoa và nhóm xe máy, chụp choẹt làm hàng một chút cả nhóm lên đường hướng phà Cát Lái thảng tiến.

Hóa ra cái nhóm sầu riêng đây hả? E cũng được ăn sầu riêng dưng mà là sầu não ý. Một mình thong dong đạp xe, chẳng vội vàng gì mà vẫn đến trước các bác=)). Lần sau các bác có đi thì vòng xuống VT đi cho nhanh=))

Snail Tran
13-07-2012, 08:28
Hóa ra cái nhóm sầu riêng đây hả? E cũng được ăn sầu riêng dưng mà là sầu não ý. Một mình thong dong đạp xe, chẳng vội vàng gì mà vẫn đến trước các bác=)). Lần sau các bác có đi thì vòng xuống VT đi cho nhanh=))

Không phải tại sầu riêng đâu bác, tại ông trời làm đổ cơn mưa và có 2 nữ đõp thủ nên các bạn khác bị giảm tiến độ đó. Cái này có thể gọi là ông tởì thử thách lòng người á. Trừ lúc nghỉ ăn sầu riêng là vì mưa quá to nên nghỉ hơi lâu thôi chứ toàn bộ phần đường còn lại mọi người đạp xuyên màn mưa hầy như không nghỉ (chỉ dừng 5-10 uống nước và nạp năng lượng thôi)

lengkeng1minh
13-07-2012, 10:56
Từ Hắc DỊch phãi đi đến Ngãi Giao để gặp thổ địa Dức Duy. Cả đoàn tiến qua Láng Lớn trước khi vào địa phận Ngãi Giao, Đoạn vào Láng Lớn đường bằng phẳng, khá tốt và tốc độ đoàn cũng khá nhanh dù trời trưa, nắng gắt.

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08656.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08657.jpg

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08658.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSCN5351.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08654.jpg

lengkeng1minh
13-07-2012, 11:09
Lưu niệm bên cột cây số.


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSCN5349.jpg

Càng gần đến Ngãi Giao, đường bắt đầu xuất hiện nhiều dốc và dốc nối nhau rất liên tục, dù dốc không cao lắm.

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08664.jpg

Trên đoạn này thấy phơi những phiến võ cây rất nhiều, cũng chẳng biết là loại cây gì?

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08662.jpg

Bên trong những đường đất đỏ có nhiều cây bị cưa như là làm củi.


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08663.jpg


Lúc chưa đi, cừ tưởng đây là con dốc đáng ngại nhất chuyến, đi rồi mới biết, sau dốc này còn được khuyến mãi thêm 1 con kế cận, làm vượt qua 2 con dốc mới vào được thị trấn Ngãi Giao.


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6116.jpg

bluecar
13-07-2012, 11:21
tuần này đi đâu anh LK ơi???

Pmytrung
13-07-2012, 11:24
Nghe giang hồ đồn . Bùi Vu Hoài - Penicyllin - uống thuốc kích thích gì mà đẹp khỏe như Voi thế nhỉ ? Chắc là uống nhầm thuốc roài ... kekekek

TiPoi
13-07-2012, 11:52
phượt độp mệt mà vui,ngồi hóng các bạn post tiếp:D

lengkeng1minh
13-07-2012, 13:53
Bluecar: Tạm thời chưa có lịch cho tuần này anh ơi! Chắc sau buổi off tối nay mới có thể chuẩn bị cho chuyến kế tiếp.

pe_nhoc16
13-07-2012, 14:27
Ủa, tối nay off nữa hả bác LK. Sao trưa gặp không nghe bác nói nhỉ :((

foolishbeat
13-07-2012, 14:37
Nghe giang hồ đồn . Bùi Vu Hoài - Penicyllin - uống thuốc kích thích gì mà đẹp khỏe như Voi thế nhỉ ? Chắc là uống nhầm thuốc roài ... kekekek

Anh Trung chơi xe đạp đi!

Mê Ngãi giao quá nhưng bận việc không tham gia được với các bạn kì này. Tiếc tiếc. Hẹn gặp Vinh Phạm, anh Leng keng một ngày gần. Cảm ơn đã cho đi du lịch qua ảnh.

lengkeng1minh
13-07-2012, 14:52
Con đường như là 1 con đập; 1 bên là hồ nước, 1 bên vườn cây ăn trái.

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC08666.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC08668.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC08670.jpg

Cảnh đẹp nên dừng giữa dốc để ngắm cảnh; Con xế của mình và xe của poter Meo Coi.


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC08671.jpg

Bộ phận khóa đuôi cũng vừa lên tới.


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC08672.jpg

thanhmt
13-07-2012, 14:52
nhìn dzui wa' trời nhĩ :D

anhvu275
13-07-2012, 20:00
Hix, hôm nào đi trong ngày em còn đu theo được, chứ sang ngày em xin off hơi cực.

Snail Tran
13-07-2012, 21:44
Vì đi buổi chiều nên khi đến Ngãi Giao thì trời đã tối và vẫn mưa không dứt 4 chiếc xe đạp cứ lặng lẽ song hành băng qua những vùng tối không một ánh đèn đường thì ta có thể nhìn rõ hơn từ vệt sáng của chiếc đèn pin, còn với những đoạn có đèn đường thì lại thấy những vạt mưa bay trong ánh đèn vàng. Thú thực là lúc đó chẳng biết có lãn mạn hay không vì trước màn mưa kia là hàng chục Km nữa, nhưng giờ nhớ lại không gian đó thì thấy thích thú vô cùng. Đó là cái mà những đạp thủ hay các bạn ưa di chuyển có được_hồi ức đáng tự hào sau mỗi chuyến đi.

hoang2009
14-07-2012, 11:53
Lót dép chờ xem tiếp

lengkeng1minh
14-07-2012, 12:29
Vượt lên đỉnh dốc, vào cua mới phát hiện con dốc kế tiếp, mất trớn nên cả đoàn đạp lè lưởi qua dốc để vào TT Ngãi Giao.


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6332.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6333.jpg


Do poter xe máy cũng khoái làm hàng, quên nhiệm vụ làm độp thủ phãi xuống dắt bộ qua dốc!


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6329.jpg

lengkeng1minh
14-07-2012, 12:34
Vào đến chợ Ngãi Giao, alo cho thổ địa Đức Duy, Duy bảo mọi người vào chợ ăn trưa; Duy đi lấy gà rồi sẽ gặp đoàn sau.
Thế là cả đoàn ào vào phía sau chợ tìm hàng ăn. Thức ăn ở chợ huyện giá rất dể chịu; Hầu như đồng giá 15k dù bạn ăn cơm hay hủ tiếu hay bánh ướt.



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/DSC08674.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6342.jpg

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6132.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6136.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/xedap/IMG_6134.jpg

Ngư Ngư
14-07-2012, 18:53
Trời làm mưa suốt. Lúc to, lúc nhỏ, hai chị em cứ hết mặc vào rồi lại cởi ra. Do sức yếu hơn các anh, áo mưa lại làm cho bước chân thêm nặng vậy là quyết định cuối cùng ... tháo áo và đạp dưới trời mưa. Hai anh chạy trước, hai chị em núp gió phía sau, cứ như vậy bốn xe đều đều xuyên mưa không nghỉ. Cảm giác lúc đó thật lạ, vừa đạp vừa nghe chị Snail kể chuyện mhx mà thấy ấm áp quá, cảm giác của đứa em nhỏ được các anh chị che chở thật ấm cúng. Anh Gấu hỏi em có thấy lạnh không? Em lúc đó không thấy lạnh, em cứ thích được đạp xe như vậy, có một sức mạnh kéo em theo các anh chị từng km...
Rồi khi vào Ngãi Giao, đoạn đường thật ấn tượng với những con dốc cao, liên tục va không ngừng thay đổi nhiều cấp độ. Mấy chiếc bánh bao chiên nóng hổi, mấy miếng bánh quy ăn vội trong cơn mưa sao mà ngon đến thế, anh em cứ nhường nhau, ráng ăn chút gì rồi đạp tiếp, mọi người đang chờ mình về. Chỉ có vậy thôi mà mấy anh em lại song hành vượt dốc, càng về sau em lại càng cách xa anh chị nhiều hơn, bước đạp của em ngày càng yếu hơn. Lâu lâu, thấy anh chị dừng lại chờ mà chỉ biết thở ra rồi cười. Em thật sự thua mấy cái dốc này rồi!
vậy mà nhớ về con đường đó thấy nhiều điều đẹp làm sao! Trời cứ mưa, những hạt mưa rơi vàng theo ánh điện, mặt đường tỏa một làn khói trắng mỏng huyền ảo, hai bên đường là đồng cỏ yên ả, thanh bình, tiếng nhạc du dương, du dương, trước mặt là những con dốc dài như vô tận ... và bên cạnh là các anh chị... nơi bàn tay siết chặt, đôi chân nhấn mạnh, nhịp thở thật nhanh và niềm vui ...không tắt.

triddesign
14-07-2012, 20:40
http://www.youtube.com/watch?v=LyM1C1E3O8w

meocoi
14-07-2012, 21:21
Do poter xe máy cũng khoái làm hàng, quên nhiệm vụ làm độp thủ phãi xuống dắt bộ qua dốc!


Chỗ này 2 porter, chơi khăm mọi người nè, chạy qua dốc 2 xe tắp vào lề đứng nói chuyện chơi, quay lại thấy mọi người đang hì hục leo dốc =))=)) porter dở chứng đòi quyền lợi đó mà...:LL

Snail Tran
14-07-2012, 21:41
Vào tới xã Hắc Dịch là đoạn thử thách lòng người nhất, dốc nối dốc và lại nối dốc. Tuy độ dốc không quá cao nhưng nếu bạn chạy liên tục mấy km thì mất sức kinh khủng. Có những lúc vượt lên được đỉnh dốc và mình mong đợi một phút nghỉ chân để thở khi đổ dốc nhưng đáp lại là một con dốc khác. Và ta lại dốc sức nhấn pê đan cho từng vòng bánh xe. Bây giờ ngỗi nghĩ lại, nếu lúc đó mình chỉ có một mình thì liệu mình có thể vượt qua những con dốc thử thách đó không? Nếu ngay lập tức ta trả lời có thì e là không thật lòng rồi. Trên đường chạy song hành cùng nhau hai chị em đều đồng ý rằng. Những chuyến đi bằng xe đạp bao giờ cũng đầy thử thách và cho ta cơ hội khám phá giới hạn bản thân, khả năng cố gắng thực hiện đến cung_điều mà không ai có thể dạy ta trừ chính ta. Oày oày tự nhiên hôm nay em nói lảm nhảm linh tinh gì vậy nè :p

lengkeng1minh
15-07-2012, 07:12
Trung tâm thượng mại Ngãi Giao.

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC08684.jpg

1 dãy nhà phố bên hông chợ.



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC08685.jpg


Trong thời gian chờ 2 poter xe máy: Pé nhóc 16 và Meo coi đi chợ; Mua thêm 1 số rau củ quả thì cả nhóm tranh thủ ngã lưng trên vĩa hè.



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC08676.jpg

diengiadung
16-07-2012, 14:25
Đi chợ mô mà lâu rứa? Đang chờ xem cái thác Hòa Bình xem năm ni vẫn còn đẹp như năm rứa không...
Nhìn 'sư đoàn' ta la liệt trên lề đường trông... ngầu quá, có lẽ ngay bữa TTTMại vắng teo. Tội nghiệp cái thác sẽ bị cả sư đoàn 'xẻ thịt', he he...

meocoi
16-07-2012, 18:21
Đi chợ mô mà lâu rứa? Đang chờ xem cái thác Hòa Bình xem năm ni vẫn còn đẹp như năm rứa không...
Nhìn 'sư đoàn' ta la liệt trên lề đường trông... ngầu quá, có lẽ ngay bữa TTTMại vắng teo. Tội nghiệp cái thác sẽ bị cả sư đoàn 'xẻ thịt', he he...
Bác nói quá ý chứ, tụi em làm gì mà có bản lĩnh cao thế ợ, cùng lắm là xin tí nước rửa mình thôi Bác.

lengkeng1minh
16-07-2012, 19:12
Thấy mọi người vất vơ vất vưởng nên thổ địa dắt mọi người đi uống cà phê võng.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85033&d=1342396425


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85034&d=1342396499


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85035&d=1342396499


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85036&d=1342396499



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85037&d=1342396499

lengkeng1minh
16-07-2012, 22:04
Sau khi rời quán, đoàn đến thăm tượng đài kỹ niệm "Chiến thắng Bình Giã".


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85038&d=1342396499


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85039&d=1342396499

lengkeng1minh
16-07-2012, 22:12
Rời Ngãi Giao, đoàn thẳng tiến huyện Châu Đức. Đích đến còn 12km_ Mình có hỏi thổ địa đường có dôc không?_ Thổ địa bảo: Đường bằng phẳng( Hóa ra do thường chạy xe máy nên không thấy dốc!_ Thực tế thì còn 4 con dốc và .............Khá phê khi qua những con dôc


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85045&d=1342398021



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85046&d=1342398021


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85047&d=1342398021


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85041&d=1342397981


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85042&d=1342397981

lengkeng1minh
16-07-2012, 22:15
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85043&d=1342397981



Nhóm đầu tiên đã đến được ngã 3 rẽ vào thác.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85048&d=1342398021



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85049&d=1342398021

Snail Tran
17-07-2012, 10:25
Ôi những con đường ta đã đi qua...

Chu Chu
17-07-2012, 17:21
Hôm nào nhóm làm 1 chuyến về Lý Nhơn - Vàm Sát nhé, tuyệt vời không kém ^.^

trangagai19
18-07-2012, 11:30
mãi cũng không thấy hình của Thao Pham...hehe. Kẻ độc hành.

lengkeng1minh
18-07-2012, 12:30
Đoàn vào đến thác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85077&d=1342458020


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85078&d=1342458020


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85079&d=1342458072


Hoanganhdg và Ha Tran đi bằng xe máy và nhập đoàn cùng lúc trên đường vào thác.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85080&d=1342458072

lengkeng1minh
18-07-2012, 12:34
Sau khi đi khảo sát địa hình; Chẳng có khoãng đất nào vừa ý, đành dừng lều trên sân đậu xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85075&d=1342458020


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85074&d=1342458020

Ngư Ngư
18-07-2012, 13:06
Trời lúc sáng và tối, trong xanh mà mưa lạnh ... cũng một nơi nhưng lại có hai khung cảnh khác nhau. Nhưng khi đến được nơi này thì chắc ai cũng có một tâm trạng giống nhau, cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến. Dù cho đoạn đường có dài, có dốc, có thật nhiều thật nhiều những thử thách đi nữa thì đến cuối cùng ta cũng sẽ đến ... riêng bản thân em, em sẽ đến được nếu xung quanh em có mọi người ^^
Khi đến nơi, trời mưa và tối, không nhìn rõ ai với ai nữa, chỉ thấy vài gương mặt thân quen cười chen nhau chụp hình trong đoàn đến lúc sáng. Đoàn đi lần này thật hoành tráng, số lượng thành viên lần này là đông nhất kể từ ngày em tham gia đạp xe. Và khi đứng gần ngọn lửa cháy giữa khu cắm trại mình mới nhớ ra mình.

nguyendkhuong
18-07-2012, 13:18
hay quá.ước gì mình củng được theo đoàn;)

ChuDu09
18-07-2012, 14:07
Lúc này mình còn đang rong ruổi tầm tã trong mưa đâu đó trên QL thì phải :D

chuabietgi
18-07-2012, 19:25
Nhóm rất nhiều tay có súng xịn, mọi người bị bắn liên tục.

https://lh4.googleusercontent.com/-cwOQDhyU8Ro/UAalPW-04kI/AAAAAAAABSs/Xm09r4RJFr8/s512/DSCN5379.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-enYDmU4QGEs/UAalirUdYSI/AAAAAAAABTA/GXw37YKaHmM/s512/IMG_6156.JPG

Đang đứng trên cầu ngắm thác cũng bị bắn.

https://lh6.googleusercontent.com/-FeduX9ObNPI/UAalTKhDnGI/AAAAAAAABS0/QEUL0YHu5IU/s512/DSCN5381.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-NNuf_dWGtMc/UAamuWBQMJI/AAAAAAAABTI/DNxvNYWFTL4/s512/IMG_6402.JPG

Sau khi dựng lều xong, mọi người chia ra chuẩn bị thức ăn để tối liên hoan.
Khi Đoàn tới ngã 3 Mỹ Xuân, L.H.A và Ha Trần mới bắt đầu đi xe máy từ SG thế mà giờ đã có mặt để làm hậu cần rồi. Nhiệt tình quá.

https://lh5.googleusercontent.com/-02Ity5nHiIA/UAanBAHuu8I/AAAAAAAABTQ/5lJYY8QRioY/s512/IMG_6413.JPG

Giết gà . 3 con gà lần lượt bị sát thủ P.Thao cứa cổ. Lúc này trời đã xế chiều, không còn nắng, cũng không mưa, không khí nơi đây thật mát, vừa mần gà vừa chuyện trò bên cạnh thác. Tiếng thác chảy cuồn cuộn, đã làm cho mọi người không còn cảm thấy mệt, mặc dù ai cũng rất là mệt.
https://lh4.googleusercontent.com/-0gzUOI3R45A/UAanJyqKWjI/AAAAAAAABTY/bOfWn23gHQQ/s512/IMG_6417.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-GZlIxsTR7is/UAanS-Fi-YI/AAAAAAAABTg/uZgYYlbnqdE/s512/IMG_6420.JPG

chuabietgi
18-07-2012, 19:35
Sau một khoảng thời gian rất là lâu và cực khổ thì cũng đã nhóm được lửa.

https://lh6.googleusercontent.com/-uSn6iAHok2w/UAasRxpMG9I/AAAAAAAABT0/dzEgrDpub4I/s512/IMG_6421.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-TrhvO-1QLDQ/UAasJKZDz7I/AAAAAAAABTs/w9AK1yrNMGE/s512/IMG_6419.JPG

Được tắm thác rồi.

https://lh4.googleusercontent.com/-uqzRzqH-wV4/UAasex62vmI/AAAAAAAABUA/b7u_7IAaZDk/s512/IMG_6182.JPG

banhmi0711
19-07-2012, 15:42
Rời Ngãi Giao, đoàn thẳng tiến huyện Châu Đức. Đích đến còn 12km_ Mình có hỏi thổ địa đường có dôc không?_ Thổ địa bảo: Đường bằng phẳng( Hóa ra do thường chạy xe máy nên không thấy dốc!_ Thực tế thì còn 4 con dốc và .............Khá phê khi qua những con dôc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85047&d=1342398021

Em ở SG nhưng thường xuyên đi đoạn này, lần gần nhất là ngày 30/6, phải chi biết sớm em đi theo làm porter, quá tiếc. Nhà em cách cây xăng này khoảng 300m (theo hướng đi Xuân Sơn). Chờ xem các hình tiếp theo của anh.

diengiadung
22-07-2012, 10:19
Có lẽ các bạn đã vào thác Xuân Sơn bằng nhánh rẽ ngay ngã 3 chợ Xuân Sơn trên con đường nối từ Ngãi Giao đến TL328 (thị trấn Hòa Bình). Nhánh đường này cũng sẽ dẫn vào thác Xuân Sơn (hay thác Sông Ray, thác Hòa Bình) nhưng ở mạn Tây Bắc thác nước.
Còn nếu vào thác bằng lối rẽ trên TL328 sẽ gặp thác ở mạn Đông Nam (phía đối diện nơi các bạn đến, trệch xuống phía Nam). Ở phía này sẽ nhìn toàn cảnh thác rõ ràng hơn, nhiều dòng thác hơn.

Một trong những nhánh của thác Xuân Sơn nhìn ở mạn Đông Nam:

https://1.bp.blogspot.com/-8DrSJDRzJr0/Tq9uBkQB6-I/AAAAAAAAQKA/Eb5dtBZIzfI/s1600/IMG_7668.jpg

Thông tin thêm về thác:

Thác Hòa Bình (Thi trấn Hòa Bình) còn có tên gọi là thác Xuân Sơn, thác Sông Ray.
Tên chính thức tại thị trấn Hòa Bình thì gọi là thác Hòa Bình theo tấm bảng bảng xanh dương, chữ trắng khá bự trên TL328.
Tên Thác Sông Ray ít người nhắc đến nhưng ai cũng biết rằng thác nằm trên sông Ray, "Thác Sông Ray" là tên gọi chung chung.

Còn tên thác Xuân Sơn do người dân xã Xuân Sơn gọi vì xã này cũng có đường vào thác Hòa Bình. Sau này, xã Xuân Sơn được tách là 2 thêm xã Sơn Bình. Dù đường vào thác nằm trong địa giới xã Sơn Bình nhưng người dân vẫn quen gọi tên cũ, tức là thác Xuân Sơn.

Một nhánh khác:

https://2.bp.blogspot.com/-aD5bDW-7_Bg/Tq9v8r2BJcI/AAAAAAAAQK4/H8pijI4jkFA/s1600/IMG_7663.jpg

Đường vào thác có 2 lối:
- Đường 1 là lối rẽ ngay chợ Xuân Sơn (thuộc xã Sơn Bình). Lối này đến khu du lịch ngay thác, có cây cầu nhỏ vắt* ngang một nhánh sông chảy vô thác. Hướng này nếu nhìn thác sẽ chỉ thấy một phần nhỏ - nếu nhìn phần thác chính chỉ thấy trên mé thượng nguồn, khó thấy tầng đổ... và cũng không thể chiêm ngưỡng 3 nhánh phía đông nam.

- Đường 2 vào thác là lối rẽ ngay trên TL328, chổ lối rẽ này có tấm bản ghi "Thác Hòa Bình". Lối này đường đất đỏ chạy ngay vào tận thác và có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thác Hòa Bình.

Chúc mừng chuyến đi thật vui.

Huynh Duy Nghiep
22-07-2012, 14:02
Thiệt là ngưỡng mộ tinh thần đạp xe của các bác quá...hic, thác sông Ray cách SG tầm cả trăm cây số lận hic !!!

meocoi
23-07-2012, 19:56
thú vị quá! bao giờ mình mới đc như vậy nhỷ?

Câu hỏi chỉ bạn mới trả lời được.

ChuDu09
25-07-2012, 11:37
Ánh lửa bập bùng, ấm áp tình bạn trong buổi chiều mưa
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap008.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap009.jpg

ChuDu09
25-07-2012, 11:39
Quây quần bên nồi cháo nóng...
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap016.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap017.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap018.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap019.jpg

ChuDu09
25-07-2012, 11:41
Cùng món gỏi gà
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap014.jpg

Và các món đồ nướng, thật ấm áp dù trời bên ngoài vẫn đang mưa... :D
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap021.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap020.jpg

ChuDu09
25-07-2012, 11:46
Ai ai cũng xì xụp liên tục, chắc do trời mưa
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap022.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap023.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap024.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap025.jpg

Ko đủ chỗ ngồi, một số a e phải đứng
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap026.jpg

Ngư Ngư
25-07-2012, 12:07
Trời cứ mưa lâm thâm mãi, cứ cầm chén cháo trên tay để hơi nóng tỏa ra sưởi ấm hai bàn tay lạnh. Người đứng, người ngồi quây quần bên dưới mấy tấm bạt mà vừa thưởng thức thành quả cả ngày, vừa cười nói rôm rả, có vài anh lại ngồi yên lặng, em cũng vậy. Chị Snail cứ hỏi sao có chén cháo ăn hoài không hết vậy bé? Em cũng không biết nữa, chỉ thấy chén cháo gà nấu đậu xanh ăn lúc mưa lạnh như thế này thì đủ mùi vị đất trời rồi ^^ như vậy là đủ.
Sau khi đồ ăn được xử lý, mấy anh em lại ngồi nhìn anh Hòa nấu chè mà cũng chỉ vì muốn ngồi bên bếp lửa, được nghe các anh chị nói chuyện, được thưởng thức nhiều hơn những khoảng khắc đầm ấm, nhẹ nhàng của buổi tối nay. Rối cuối cùng trời cũng tạnh mưa, mấy anh em lại ra ngồi quây tròn quanh đống lửa lớn ngoài sân, lửa to và nóng, ngồi một lát chịu không được lại lôi dép ra xa một chút. Em thích những lúc được quây quần yên bình như vậy, có nhiều gương mặt em mới gặp nhưng giờ nhớ nhiều, chỉ cần chúng ta được gặp nhau, được cùng nhau tham gia một chuyến đi là đã có duyên rồi. Sau này không biết có gặp lại không nhưng giây phút quây quần cùng nhau như vậy là quý gia lắm rồi. Ly rượu được chuyền tay chia nhau mỗi người một ít để thấm cái nồng cái ấm vào trong, dịu êm và thân thiết. Em không muốn đi ngủ, chỉ muốn thời gian chậm lại thôi ^^

ndt000
25-07-2012, 20:34
Thế này tức là cái mẹt em chưa xuất hiện=)). Hoặc là e sẽ pốt song hành cùng cả nhà đoạn e một mình một ngựa sắt lang thang từ VT-Xuân Sơn. Qua chuyến này e cũng phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị là buổi sáng cuối tuần e có thể đạp xe sang Long Hải hoặc lên Bà Rịa ăn sáng rồi đạp về vô tư he he. Tiện thể trên đường ngắm nghía cảnh làng quê lun. Qua phố phường ồn ào, dắt xe chạy vào những làng quê mới thấy được cảnh thanh bình, êm ả và không khí trong lành.


Bác có hay đạp xe qua bà rịa kg.... em cũng đang tính kiếm chiếc xe rồi chuỷen qua phuot bằng xe đạp cho khỏe đây.... bác cho em cái contact để có gi anh em giao lưu.. em bên hội phuotvungtau... thuan o983 26 14..15

ChuDu09
26-07-2012, 11:33
Chuyến này quân số khá đông đến gần 30 người, chia làm mấy tốp từ nhiều hướng khác nhau, một số bạn bị rủ rê đi lần đầu nữa, nên hầu như quen biết nhau cũng ko nhiều. Sau chừng nữa tiếng thì nồi cháo và BBQ cũng hết sạch, trời cũng từ từ ngớt mưa, mọi người ngồi xung quanh lửa trại giới thiệu về bản thân.
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap027.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap029.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap030.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap031.jpg

ChuDu09
26-07-2012, 11:34
Riêng còn 1 người, hình như a.Tú thì phải, ngồi lại nấu chè, sau đó ra sau cùng.
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap033.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap034.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap032.jpg

ChuDu09
26-07-2012, 11:39
Lần đầu gặp cứ như đã quen tự bao giờ, mọi người cứ thao thao bất tuyệt các câu chuyện, trời càng về khuya nhưng chẳng hề ai muốn ngủ, dưa hấu hết, chè cũng hết. Thế là một nhóm đánh lẻ ra thác đi dạo...
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap036.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap037.jpg

ChuDu09
26-07-2012, 11:42
Cánh đồng khoai mì về đêm
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap035.jpg

Sáng sớm tinh mơ
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap041.jpg

ChuDu09
26-07-2012, 11:46
Do nước chảy xiết, lại quá xa, ko thể tiếp cận đc thác Xuân Sơn đc, một vài hình ảnh tham khảo, có thể ko đc đẹp lắm :D
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap040.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap043.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap045.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap049.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap052.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap044.jpg

ChuDu09
26-07-2012, 11:49
Họp kỹ thuật, phương hướng đường đi cho chặng lượt zìa
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap053.jpg

Ai ai cũng chăm chú lắng nghe, riêng mình thì chả hiểu mô tê j hết @@
https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/xedap054.jpg

Ngư Ngư
26-07-2012, 12:54
Đêm càng về khuya trời lại càng trong nhưng vẫn không thấy được ngôi sao nào cả, đi vòng vòng quanh sân một lúc lại chẳng biết làm gì, thấy vậy nên anh Tin rủ đi ra thác chơi, một lát sau nhóm đi dạo đêm được một lực lượng kha khá ^^ Vui nhất là đoạn mấy anh em ngồi xoay tròn trên cầu, rồi thì so chân so tay chụp hình đủ kiểu, vui thật vui. Không khí trong trẻo, mát lạnh, mọi thứ đều tươi vui, nhẹ nhàng. Một nhóm mai sẽ đạp xe, một nhóm mai chạy xe máy nhưng vẫn không muốn đi ngủ ... lại đến lúc phải quay về, ôi không thích đi ngủ, không thích đi ngủ, cứ nhảy vòng vòng trên cầu như hồi xưa còn bé ^^ thật là trẻ con ^^ Lát sau mọi người ai về lều nấy, chui vào cái võng còn hơi ướt thấy bác Keng, anh Vĩnh, anh Hòa đều ngủ say rồi ... mình cũng phải đi ngủ thôi.

Ngư Ngư
27-07-2012, 18:51
Trời tưởng như trong mãi như vậy nhưng đến gần sáng mấy anh chị ngủ ngoài trời phải thay đổi chỗ ngỗ vì mưa xuống, lúc đó khoảng 3g sáng, một lát sau thì tấm bạt phía trên cũng đọng nước, nước theo khe hở nhỏ tong tong xuống võng nằm, loay hoay mãi mà không che chắn được nên đành tháo võng ra ngoài sân ngồi chờ trời sáng. Có vài anh đã thức, lửa vẫn còn được giữ cháy đều dù mưa có lâm thâm nhỏ xuống, ngồi thu người dưới cây dù cạnh đống lửa mà thấy nhiều cảm xúc đan xen. Trời cứ dần dần sáng, mưa vẫn cứ mưa và lửa vẫn cứ ấm, mọi người vẫn còn ngủ say, ở đây yên bình, mộc mạc ... lại nghe miên man ... miên man ...

lengkeng1minh
27-07-2012, 20:06
Trở lại buổi chiều hôm trước; Đức Duy+ Hoanganhdg+ Meo coi đi mua củi và chở về nơi cắm trại bằng xe máy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85362&d=1343394036

Sau đó thì trời mưa, phãi dựng xe máy trước cửa lều và che mái hiên để Ha Tran và Pé nhóc 16 gọt củ quả.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85359&d=1343393511


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85358&d=1343393511

lengkeng1minh
27-07-2012, 20:13
Số đông thì xuống suối đi tắm và phụ nhau vặt lông gà.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85360&d=1343393511


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85361&d=1343393511

thaohanuvn
31-07-2012, 14:10
Bác có hay đạp xe qua bà rịa kg.... em cũng đang tính kiếm chiếc xe rồi chuỷen qua phuot bằng xe đạp cho khỏe đây.... bác cho em cái contact để có gi anh em giao lưu.. em bên hội phuotvungtau... thuan o983 26 14..15

Con tặc của em đây: 0904013 lục lục nhất. Em chưa có xe nên cũng ít đạp. Có là cũng đi loanh quanh. Mấy lần trược lang thang cùng hội VT rồi bác ợ. Cái số em nó thế đấy, haizzzz!

lengkeng1minh
31-07-2012, 21:56
Trời mưa nặng hạt, tận dụng bạt che bếp lửa để nấu nồi cháo gà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85365&d=1343394711


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85364&d=1343394711


Cả nhóm ăn bánh mì chống đói chờ tốp sau lên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85363&d=1343394711

Snail Tran
06-08-2012, 17:22
Hạnh phúc nhất là sau khi chạy dưới mưa mấy tiếng đồng hồ thì khi đến nơi được tiếp đón bằng một đống lửa trại rực cháy và nồi cháo gà nghi ngút khói. Thay bộ đồ ướt và chui xuống bếp húp vội tô cháo gà bỗng thấy ấm lòng. Nhìn xung quanh nghi ngút khói bay lên từ chỗ nướng thịt. Hơn 20 con người quây quần bên bếp lửa dưới chiếc bạt mỏng che mưa. Ngồi ăn cháo và thịt nướng trong khi nghe tiếng mưa rả rích xung quanh, gió trời len lỏi như niềm vui bất định trong lòng mỏng manh nhưng rõ ràng. Chẳng tiền bạc nào có thể mua những phút giây ấm áp này.

phanthimyly89
10-10-2012, 16:13
Hi mấy anh chị! K ngờ là chuyến đi lại vui như thế. Tình cờ hôm đó e cũng về nhà và trông thấy mọi người. Cứ tưởng mọi người là sinh viên đi dã ngoại chứ. Đạp xe từ SG về đó luôn trong khi e đi xe máy mà mệt lắm. Thật khâm phục mọi người quá đi! Hy vọng hôm nào đc đi cùng ^^. (Nhà e ở ngay cạnh thác ấy - cái nhà mà hôm đó đang xây dở dang). Rất vui đc làm quen mọi người!

trangngochanh
13-10-2012, 14:07
Hi mấy anh chị! K ngờ là chuyến đi lại vui như thế. Tình cờ hôm đó e cũng về nhà và trông thấy mọi người. Cứ tưởng mọi người là sinh viên đi dã ngoại chứ. Đạp xe từ SG về đó luôn trong khi e đi xe máy mà mệt lắm. Thật khâm phục mọi người quá đi! Hy vọng hôm nào đc đi cùng ^^. (Nhà e ở ngay cạnh thác ấy - cái nhà mà hôm đó đang xây dở dang). Rất vui đc làm quen mọi người!

Đọc đến đây mới thấy trên đời mọi chuyện đều do chữ " DUYÊN " ,Hữu duyên thiên lý hay vô duyên đối diện.
Thật nể các anh các chị làm một cuộc hành trình quá xa bằng xe đạp, bản thân em nếu có cố gắng và quyết tâm lắm thì khi tới chân cầu Sài Gòn nhìn cái dốc cao vời vợi của nó là nộp đơn xin quay về sớmi.