PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình Xuyên Việt 1 mình bằng xe đạp năm 2009



MEM
20-10-2009, 06:05
Đã theo dõi Phượt từ lâu, thấy các bác pro quá. Hôm nay MEM xin ra mắt làm quen và cũng khoe luôn cái hành trình xuyên Việt 1 mình bằng xe đạp trong dịp hè 2009.
Hành trình bắt đầu từ những ngày đầu tháng 6, rong ruổi 1 tháng trời trong cái nắng gay gắt mùa hè, MEM đã hoàn thành chặng đường hơn 2700km, đi qua 32 tỉnh thành phố.
Sự chuẩn bị:
MEM đang là sinh viên không có nhiều tiền nên sự chuẩn bị rất thô sơ. Phương tiện là xe đạp thì đi mượn, giắt lưng vài triệu cùng với cuốn cẩm nang du lịch thế là lên đường.
Chặng 1
Hà Nội - Hòa Bình 90km
hành trình hơn 90km nhưng MEM chi mất 1 buổi chiều để đi xe đạp từ HN lên đến hồ thủy điện Hòa Bình
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1319-1.jpg
nhà văn hóa tỉnh Hòa Bình, gần ngay thủy điện

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1319-1.jpg
tham quan thủy điện
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1357.jpg
Tp Hòa Bình. sau khi đến hồ lúc chiều gần tối, ngủ đêm tại nhà nghỉ sáng hôm sau mới bắt đầu tham quan thủy điện và Tp Hòa Bình. Trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi và đạp về Hà Nội.

MEM
20-10-2009, 06:16
Chặng 2
Hà Nội - Chùa Bái Đính, Ninh Bình
Sau chặng 1 luyện tập, MEM về HN nghỉ 2 ngày. 8/6 bắt đầu chính thức lên đường xuyên Việt. Đích đầu tiên là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam đang xây dựng, chùa Bái Đính.
Khó khăn chặng này là phải đi trong điều kiện nắng 36 - 37 độ, sáng 9h30 nghỉ, chiều 2h30 tiếp tục. chặng đường hơn 100 km giải quyết ngon ơ. Một số hình ảnh Bái Đính.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1518.jpg
Tượng. Đi vào dịp có phật ngọc nên cũng chiêm bái được phật ngọc và xá lợi phật. Điêu may mắn này không phải ai cũng xó được.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1526.jpg
trông rất hoành tráng
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1533-1.jpg

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1544.jpg
còn một số hình nữa nhưng có lẽ không cần nhiều thì các bác cũng hình dung chùa như thế nào rồi.

MEM
20-10-2009, 06:38
Chặng 3
Sáng ngày hôm sau, sau khi chia tay với 1 gia đình sống gần chùa, nguyên nhân là lúc hỏi chị bán nước nhà trọ thì được biết ở vùng này chưa có nhà trọ và mình được chị mời về nhà ngủ nhờ ( tất nhiên là được sự đồng ý của chồng). Không chỉ ngủ nhờ mà còn được mời bữa cơm, mặc dù khá đạm bạc vì nông thôn vùng nào cũng thế. Được sống cùng nhà với bà con nông thôn mới thấy đúng là thành thị với nông thôn khác nhau trời vực( MEM cũng nông thôn nghèo mà).
Buổi sáng, MEM tham quan KDL Tràng An và vùng Hoa Lư, tất nhiên là vẫn bằng xe đạp.
Giới thiệu vài bức ảnh cho vui:
https://i368.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1530-1.jpg
còn cái chuông khổng lồ ở Bái Đính.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1571.jpg
Tràng An. du lịch Trang An khá thú vị. chỉ mất 60k là được ngồi thuyền chèo đi tham quan hang đá và vùng ngập nước suốt 2 giờ đồng hồ liền.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1572.jpg
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1627.jpg
Cá Sấu đáhttps://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1591.jpg
Buổi chiều đạp xe một mạch từ Ninh Bình về Tp Thanh Hóa. Khủng khiếp. vượt kế hoạch 1 ngày.

Forza Tu
20-10-2009, 16:47
:) hoàn toàn ấn tượng & thán phục chuyến đi của bạn. Chờ những chia sẽ tiếp theo từ bạn.

Thực sự khâm phục, MEN!

gianghonuamua
20-10-2009, 18:41
Mỗi bước đi thêm yêu VN, đang hóng tin bài và hình ảnh trên hành trình xuyên Việt của bác. Thật sự ngưỡng mộ!

Chitto
20-10-2009, 21:46
Rất đáng khâm phục bạn.

Không chỉ là sức khỏe để có thể vượt các chặng đường dài với dốc đèo, mà còn là tinh thần rất cao. Đi một mình vượt chặng đường dài như vậy ắt hẳn có rất nhiều yếu tố tác động đến tinh thần.

So với tinh thần và quyết tâm của bạn, tôi thấy mình kém xa quá !.

Chờ đọc bài của bạn.

tubeobin
21-10-2009, 01:24
Vui thế, đang đợi chặng tiếp theo của bạn đây, chắc là từ TH - Nghệ An ???

nguyenhoaibao
21-10-2009, 08:20
bạn ơi phải chụp hình chung với chiến mã rồi up hình lên chớ. sao chẳng thấy chiến mã đâu hết.

tranquang
21-10-2009, 11:03
Khâm phục hết cỡ!

smallgrass
21-10-2009, 12:29
Có ảnh nào chụp Bác với xe và Balo không? Cho nguyên con lên để mọi người mở mang. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chí khí lớn(c).

MEM
21-10-2009, 13:22
Tiếp tục hành trình: Thanh Hóa - Tp Vinh
Sau khi đến Thanh Hóa vào lúc nhá nhem tối, nên không đi tham quan được nhiều. Với lại đêm lại ngồi chơi nói chuyện với một số bác quen trên diễn đàn xe đap nên không có nhiều ảnh lắm. Buổi sáng tiếp theo, ngủ dậy từ 5h sáng khi mà người vẫn rất mỏi mệt vì ngày hôm trước đạp quá sức. Phải dậy sớm vậy vì để đi cùng với một số người trong CLB xe đạp TH đưa tiễn một đoạn. Tuy dậy sớm có cái mệt nhưng lai đi trời mát nên đạp được khá nhiều, mãi đến khi đến TT Cầu Giát, Quỳnh lưu, Nghệ An mới nghỉ trưa. ở đây cũng là nhà MEM luôn, đi qua nhà mà không dám về vì sợ mọi người không cho đi tiếp. buổi chiều đến tp Vinh khi chưa đầy 6h chiều. Đây cũng là một nỗ lực lớn, vì đoạn TH - Vinh dài 140km và trời hôm đó thì rất nắng. Một số hình ảnh chặng này, (khuyên bạn nào xuyên Việt thì nên đi ô tô từ Ninh Bình vào Vinh cho khỏe, lại tiết kiệm. Kinh nghiệm bản thân đấy)
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1513-1.jpg
chiến mã và hành lý

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1654.jpg
đêm ở Thanh Hóa

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1530-1.jpg
khoe cái chuông to cái

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1550.jpg
chiến mã bên cạnh đền vua Đinh ở Hoa Lưu

Đến Tp Vinh, vì mình ở ngoại thành và buổi tối không đi chơi nên không chụp ảnh gì. Với lại Vinh MEM đi nhiều lần rồi và định khi về kết thúc hành trình mới chụp vài cái kỷ niệm.
Chia sẻ cái ảnh buổi sáng xuất phát từ Vinh đi Hà Tĩnh:
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1660.jpg
buổi sáng có đông đảo anh em chú bác của CLB xe đạp thể thao tp Vinh đi tập nên tiện đường tiễn MEM một thể.:d

MEM
21-10-2009, 13:38
Chặng Tp Vinh - Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
buổi sáng đi từ Vinh, qua cầu Bến Thủy thì thủng săm, MEM có mang theo đồ nghề sửa xe nhưng lại không có bơm, may mắn là gần đấy có tiệm sửa xe nên sau khi tự vá thì MEM lại tiếp tục hành trình. Buổi sáng tại Vinh cũng dậy sớm đi với các bác luyện tập xe đạp nên rất mệt. (khuyên bạn nào có đi thì cũng nên ngủ đầy đủ rồi đi). Chặng này không những nắng to mà còn ngược gió, đạp rất mệt. kinh khủng.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/sieuthiNHANH2009061116124zmuxzwmxmg.jpg
buổi sáng đi từ tp Vinh, chỉ MEM là xuyên Việt, mọi người khác là đi tập thể dục thôi
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/sieuthiNHANH2009061116124zwviotc5zw.jpg
xe thủng săm, tự vá lấy. cả hành trình 4 lần thủng samw thì tự vá 3 lần
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1665.jpg
đây là nghỉ ăn sáng. Biết MEM là dân bụi nên chị chủ quán cũng lấy giá rất buồn cười. Trước khi ăn 1 tô mì với quả trứng to bằng ngón chân MEM đã thỏa thuận là 8k. Đến khi trả tiền, MEM lấy thêm chai nước khoáng vớ vẫn nữa thế là chi ấy lấy 20k, hỏi thì bảo, nước 8k, mì 8k, trứng 4k. bó tay. ăn thì chẳng đâu vào đâu mà đắt thế!
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1669.jpg
đến đây mệt quá hạ xe đánh giấc rồi mới dậy đi tiếp vào Tp Hà Tĩnh.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1670.jpg
ăn đặc sản, và lúc này MEM cũng...

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1672.jpg
đêm ngủ khách sạn

songoku
21-10-2009, 14:33
Bạn MEM đi theo đoàn SV đúng ko? Tớ học trường ĐH KHXHNV HN, thời gian đó trường tớ cũng tham gia chương trình này, tớ cũng đăng kí nhưng cuối cùng lại có việc đột xuất lên ko đi được, tiếc hùi hụi, khóc mấy ngày mấy đêm. Chúc mừng bạn nhé, bạn thật là may mắn đấy, tuổi trẻ là phải xông pha như thế.

MEM
21-10-2009, 14:52
Bạn MEM đi theo đoàn SV đúng ko? Tớ học trường ĐH KHXHNV HN, thời gian đó trường tớ cũng tham gia chương trình này, tớ cũng đăng kí nhưng cuối cùng lại có việc đột xuất lên ko đi được, tiếc hùi hụi, khóc mấy ngày mấy đêm. Chúc mừng bạn nhé, bạn thật là may mắn đấy, tuổi trẻ là phải xông pha như thế.

MEM không đi với đoàn C4E vì môi trường ấy đâu.Hè 2008 gửi đơn định đi nhưng cuối cùng không đi vi không có xe. Năm nay, máu lên MEM đi một mình, alone từ A-> Z hết. may mắn là MEM được nhiều người giúp đỡ trên dọc đường nên cũng không có quá nhiều khó khăn để hoàn thành hành trình

tubeobin
21-10-2009, 19:56
Trẻ ko xông pha, già hối hận
Chúc mừng bạn nha

MEM
21-10-2009, 20:02
Chào MEM!
Tôi đã chứng kiến nhiều người đạp xe xuyên Việt nhưng thường là họ đi theo đoàn, còn bạn chỉ một mình một ngựa trên đường thiên lý thì thật đáng khâm phục.
Mình nghĩ sẽ có rất nhiều người luôn theo dõi chuyến đi của bạn và chúc bạn luôn khỏe, giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh để vượt qua được những chặng đường khó khăn phía trước ... với sự lãng mạn và ý chí của một trang nam tử!
Mong tin và những hình ảnh tiếp theo của bạn.

Tặng bạn mấy câu thơ trong trí nhớ:


Trèo lên dốc đá cheo leo
Dọn đường đá nặng vác theo bên mình
Nhọc nhằn nhưng vẫn vui tươi
Ca vang tiếng hát cuộc đời tiến lên!

(hình như trong tác phẩm: Tuổi trẻ Các Mác)

Hí hí, MEM đã hoàn thành xuyên Việt cách đây hơn 2 tháng rồi. nhiều điều vô cùng thú vị, mấy chặng đầu này bình thường ah. Mấy hôm nay đang bận, sẽ post từ từ sau vậy!

2LúaMiềnTây
21-10-2009, 20:23
Hí hí, MEM đã hoàn thành xuyên Việt cách đây hơn 2 tháng rồi. nhiều điều vô cùng thú vị, mấy chặng đầu này bình thường ah. Mấy hôm nay đang bận, sẽ post từ từ sau vậy!

Cố gắng tường thuật sớm nhé. Mọi người đang chờ bài của bạn...

rockgarden
21-10-2009, 20:42
Tiếp tục hành trình: Thanh Hóa - Tp Vinh
(khuyên bạn nào xuyên Việt thì nên đi ô tô từ Ninh Bình vào Vinh cho khỏe, lại tiết kiệm. Kinh nghiệm bản thân đấy)




Đoạn ngang qua Thanh Hóa đường xấu kinh, hôm Tết mình và một người bạn đi bằng xe máy từ Ninh Bình vô thẳng Quảng Bình. Đoạn đường dài nhất trong hành trình xuyên Việt của bọn mình.Nhưng đoạn đường tránh qua Vinh thì đẹp lắm lắm.QUa Hà Tĩnh thì bị bắn tốc độX( nên nhớ nhất đoạn này.

Hành trình của bạn thật đáng nể. Tinh thần và thể lực thật tốt. Mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều cung đường để chia sẻ với mọi người.

songoku
21-10-2009, 21:21
MEM không đi với đoàn C4E vì môi trường ấy đâu.Hè 2008 gửi đơn định đi nhưng cuối cùng không đi vi không có xe. Năm nay, máu lên MEM đi một mình, alone từ A-> Z hết. may mắn là MEM được nhiều người giúp đỡ trên dọc đường nên cũng không có quá nhiều khó khăn để hoàn thành hành trình
Songoku lại cứ tưởng bạn đi theo đoàn, nếu đúng bạn đi 1 mình thì thật đáng khâm phục, với trên 2700 km mà bạn đạp xe 1 mình thì thật ngoài sức tưởng tượng của tớ, tớ cũng máu phượt bằng xe đạp lắm, nhưng 1 mình thì ko thể làm được như bạn, bạn kể tiếp về hành trình thú vị ngoạn mục của bạn cho tất cả a e phượt cùng biết với nhé, à bạn có thể kể chút về bạn cho tớ biết được ko, bạn là SV của trường nào thế, Songoku rất khâm phục về độ máu phượt của bạn, rất muốn làm quen với bạn.

Bodyparty
21-10-2009, 22:16
Ngả mũ khâm phục cho hành trình của bạn. Đi độc hành là vất lắm .

dan37.org
21-10-2009, 22:27
Đọc bài của bác mà em khâm phục bác quá, học tập bác cuối tuần này em quyết định làm chuyến độc hành gần 300km vòng quanh mấy huyện của Cao Bằng.

wild_cat
22-10-2009, 09:07
Khâm phục chuyến đi của bác quá, nhất là cái vụ đi một mình. Em không thể đi một mình được. Chúc mừng bác đã có chuyến đi thành công!

MEM
22-10-2009, 12:50
tiếp tục : Kỳ Anh( Hà Tĩnh) - Quảng Binh
Sau 1 đêm ngủ nghỉ thoải mái ở khách sạn, hơn 7h sáng mới dậy để tiếp tục hành trình vào Quảng Bình. do xuất phát muộn, nên buổi sáng MEM chỉ đi được hơn 30km, đến chân đèo Ngang. Cũng phải nói thêm là đoạn này đi đường khá vắng vẻ, trời nắng và cả ngược gió nữa, mùa gió lào mà:D. MEM nghỉ trưa tại khu du lịch Hoành Sơn, nơi đây có bãi biển rất đẹp, nhưng mà trời nắng quá không dám xuống tắm 1 mình.https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1682.jpg
bãi biển đẹp nhưng vắng người quá

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1680.jpg
Đặc sản đây, hỏi giá thì cũng không thấy đắt lắm nhưng mà tầm cỡ như MEM thì cũng phải ít nhất 5 năm nữa mới có thể thưởng thức.

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1707.jpg
đỉnh đèo Ngang. Trước khi leo đèo thấy đèo cao vời vợi nhưng khi leo thì MEM cũng chỉ nghỉ chân 1 lần để chup ảnh là lên đến đỉnh.


https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1713-1.jpg
Sông gianh, cầu sông Gianh khá cao và lộng gió. đến đây lúc chưa chiều lắm nên chụp ảnh không được đẹp lắm


do có một thay đổi nhỏ so với lịch trình dự kiến, ban đầu định ngủ đêm ở TT Hoàn Lão nhưng khi qua cầu Gianh thì có QL 15(21?) đi thẳng lên động Phong Nha thế là MEM dong thẳng lên Phong Nha mặc dù trời đã về chiều. thật không ngờ, sau khi đi hết dải đồng bằng nhỏ hẹp đông dân lên núi thì không thấy nhà cửa gì nữa, toàn rừng thông ngun ngút. khung cảnh ở 2 bên đường khá đẹp nhưng đường lại toàn lên dốc, thỉnh thoảng xuống dốc, đạp qua 2 2 dốc thì MEM bắt đầu lăn tăn, nghỉ đi thế này vào rừng thì lấy đấu chổ ăn uống và nghỉ ngơi, cũng có ý nghỉ quay lại nhưng lại nghỉ là đã qua rồi thì không quay lại làm gì, với lại đi thêm thì biết thêm. Cũng may mắn là khi MEM cách Phong Nha 12 km thì đến Cự Mẫn, có nhà hàng ăn uống nhưng không có nhà nghỉ nào, đành phải vào một trạm xá cách đấy khá xa và tách biệt.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1729.jpg
buổi sáng chụp ảnh chổ ngủ

Ngủ ở trạm xá, tầng 2 hẳn hoi, một mình 1 phòng. trạm xá vắng hoe, có vài người cả bệnh nhân lẫn người nhà. Buổi đêm ngủ đây, lúc 10h30 ngủ thì đến 12h kém thì bị tỉnh ngủ bởi giấc mơ ma quái chưa gặp trong đời bao giờ. Đang ngủ ngon thì có cảm giác mình bị ai đó xô đẩy ra khỏi giương, cảm giác trên giường như có thêm vài người nữa. gió thì rít qua cửa nghe ken két, trong lúc này lại nghĩ đến mấy chuyện Nguyễn NGọc Ngạn nữa, hơi rợn rợn nhưng vẫn quyết nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa chợp mắt thiu thiu lại có cảm giác có ai đó xô ra. Lúc này thì MEM quyết không ngủ đấy nữa mà xuống hành lang tầng 1 ngủ nơi cái ghế dài và cạnh đó cũng có người nằm trực người nhà. Ngủ ở đây thì MEM ngủ một mạch tới sáng ngon lành. Sau này nghĩ lại có khi vùng này ngày xưa lính bộ đội mình hi sinh nhiều nên oan hồn chưa thoát nên hù mình chứ hôm đó chỉ nghĩ là ai đó từng chết trên giường dọa mình cho vui thôi:D

MEM
24-10-2009, 03:43
Chà, hôm nay vừa đi thi Rung chuông vàng về, bị loại ở câu 14, hơi đáng tiếc vì câu này rất dễ mà bị loại,nếu không thì chác cũng có tiền xài, tiếc.
Tiếp tục xuyên Việt:
Chặng : Phong Nha - TT Hồ Xá (Quảng Trị)
Buổi sáng đạp xe lên Phong Nha từ ql15 đến đường HCM Đông vào khu du lịch Phong Nha, tại đây MEM dành cả buôi để đi tham quan hang khô và hang ướt.
trên đường HCM, xe cộ rất ít, người thưa thớt, 2 bên đường trồng toàn cao su, rừng núi trùng điệp, đường nhiều dốc nhưng dễ đi.
Nghỉ trưa tại Phong Nha, buổi chiều, theo đường HCM Đông đến Tp Đồng Hới, từ Đồng Hới đạp đến Lệ Thủy. May mắn là hôm nay trời mát, đi rất khỏe, đường lại vắng.
Tới chiều đi qua mấy huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy mà vẫn không thấy cái nhà nghỉ nào.
Đi đến Lệ Thủy thì trời tối om om, chỉ biết lần đường theo vạch sơn trắng mà đi, lâu lâu mới gặp được ngôi nhà có đèn sáng leo lét, ô tô thì cực ít( chắc tại dừng nghỉ ăn cơm). lâu lâu lại thấy thấp thoáng những cái am, miếu là dấu tích của những vụ tai nạn.Đi vào lúc tối tăm này rất sợ, lạ đường, lại tối tăm rất nguy hiểm. Có tình huống đám trẻ con đi chơi tối nhưng vì không có đèn nên gần sát sạt chúng nó MEM mới phát hiện ra nhờ tiếng nói của chúng, hú hồn, suýt tai nạn. Khi đến ranh giới Quảng Bình Quảng Trị thì gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng (MEM không dừng lại xem). Đi đoạn này em khiếp đi ban đêm, đôi khi gặp người đi bộ đến gần ngay trước mặt mới thấy, giật nẩy mình.
Đáng lẽ MEM cũng không đi tối như vậy nhưng vì xin nhà dân thì ngại thế là MEM đạp một mạch đến tận thị trấn Hồ Xá( Vinh Linh Quảng Trị), mãi hơn 8h tối mới xuống xe và nghỉ lại tại khác sạn Trung sơn. Cũng may họ thương sinh viên nên chỉ lấy giá rẻ( 50k cho phòng ti vi, điều hòa nhưng em không bật điều hòa). Gió mát, giường êm, MEM ngủ mãi đến 7h mới đạy chuẩn bị lên đường đi Huế.
Một số hình ảnh chặng này:
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1818.jpg
Phong Nha rưc rỡ

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1785.jpg'
thêm cái nữa

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1878.jpg
Đường Hồ Chí Minh
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1885.jpg
rừng cao su bên đường
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1891.jpg
Hotel
Chặng này rất thú vị, được tham quan di sản thế giới tuy rằng leo hơi mệt và được đạp xe trên con đường HCM huyền thoại. Đường HCM làm mới đi xe đạp thích thôi rồi, gió mát, đường vắng đánh võng vô tư, cảnh sắc bên đường hùng vĩ thơ mộng. rất thú vị:D

MEM
24-10-2009, 03:55
Chặng 7: TT Hồ Xá (Quảng Trị - Huế)
Ngủ dậy muộn hơn dự định, MEM bắt đầu ngày mới lúc 8h sáng để đến Huế. Từ Hồ Xá đến Huế khá dài do đó MEM đạp xe khá chăm chỉ, dọc đường chỉ nghỉ uống nước vài lần chụp ảnh ở cầu Hiền Lương. Do đã làm quen với anh Trung ở Huế qua diễn đàn xe đạp nên đến Huế có anh Trung đón và ở nhờ nhà anh.
vài hình ảnh chặng này:
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1905.jpg
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1908.jpg
Di tích cầu Hiền Lương

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1919.jpg
Anh Trung, Huế. Anh rất nhiệt tình giúp đỡ MEM, xin cám ơn anh lần nữa.

MEM
24-10-2009, 04:02
Ngay sau khi đến Huê, MEM dành 1 ngày để tham quan thành phố này. sau đây là vài hình ảnh ghi được
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1964.jpg
chùa Thiên Mụ

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1988.jpg
cột cờ

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1995.jpg
bức này MEM thấy đẹp!

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2024.jpg
Ngọ Môn

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2046.jpg
chụp trộm Ngai Vàng

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2010.jpg
cầu ngói Thanh Toàn, cầu này khá giống cầu Nhật Bản ở Hội An. Vào buổi trưa có rất nhiều người tụ tập tại đây, đặc biệt là người già và thanh niên. MEM ngủ trưa tại cầu này, mát lắm.
Hôm nay tạm thời khoe ít ảnh thế thôi. Chặng tiếp theo vô cùng thú vị khi chinh phục đèo Hải Vân và gặp gỡ anh chị em CLB xe đạp thể thao Đà Nẵng.:D

Năng Tương Ngộ
25-10-2009, 00:31
Mình cũng dự định đầu mùa xuân sang năm sẽ đi phượt xuyên việt, cũng định đi bằng xe đạp, nhưng để xuyên việt bằng xe đạp đúng nghĩa như bạn thì mình chưa nghĩ đến. Mình đi xe khách trên đường cao tốc, sau đó đến địa phương mới đi xe đạp, nó mới tiện và đỡ mất sức, đi chơi được nhiều hơn. Bạn đi toàn bộ bằng xe đạp thế thì kinh khủng thật :D.
Rất nể bạn đấy.

spartans
25-10-2009, 14:08
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_1878.jpg
Đường Hồ Chí Minh


Cái rì loằng ngoằng từ mép ra tới giữa đường thế kia MEN? :))

MEM
25-10-2009, 18:24
Cái rì loằng ngoằng từ mép ra tới giữa đường thế kia MEN? :))

Hì, cái đó không phải do MEM đâu nha. Mà công nhận đi cái đường HCM thích thật, bác nào có ý định xuyên Việt bằng xe đạp thì cũng nên thử cho biết. :))

vntuyen
25-10-2009, 18:48
Bạn giàu nhất diễn đàn này rồi. Chúc mừng (beer)

MEM
25-10-2009, 19:34
Bạn giàu nhất diễn đàn này rồi. Chúc mừng (beer)

không biết bác bảo MEM giàu cái gì nhỉ???

Chặng 8: Huế- Đà Nẵng
Xuất phát tại Huế lúc 6h, đến TT Lăng Cô lúc 10h. Chặng đường không quá dài nhưng phải leo qua 2 cái đèo: Phước Tượng và Phú Gia. Vừa đến Lăng Cô thì trời đổ mưa rào(hú hồn,leo đèo mà mưa thì ướt sạch).Sau khi ăn cơm, nghỉ ngơi, MEM chạy ra biển tắm. Ngâm mình trong làn nước trong xanh như ngọc của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, nhìn ngắm trời mây, và nhặt ốc. ốc con bé như móng tay út nhưng có rất nhiều màu, vô cùng đẹp, cái này mà xâu vòng đeo tay thì tuyệt vời. Tuy nhiên, do ốc chết nên một số con có mùi quá nặng, không mang theo được, tiếc hùi hụi
Buổi chiều, đánh giá đèo Hải Vân là rất gian nan, nên MEM xuất phát sớm để leo đèo. Không giống dự đoán, quá trình leo đèo MEM không phải dắt bộ đoạn nào, chỉ phải nghỉ 2 lần và leo cũng chỉ mất 1h đồng hồ. Biết các bác Đà Nẵng đang trên đường lên đèo để đón nên MEM thong thả đi chơi ngắm cảnh, chụp ảnh. MEM thực sự bất ngờ khi có hơn 20 anh chị em CLB XDTT Đà Nẵng lên tận đèo để đón MEM. Sau khi gặp gỡ trên đèo, MEM theo các bác, các anh về quán Biển Ấm của bác Quang, cũng là thành viên CLB XDTT Tp Đà Nẵng để tiếp tục giao lưu. Tối vì có men nên mệt quá không đi đâu nữa :D
vài hình ảnh
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2111.jpg
ven đầm ở Lăng Cô

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2159.jpg
Đỉnh đèo Hải Vân

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2182-1.jpg
Một số anh chi ở clb xedap Đà Nẵng.

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2148.jpg
Chinh phục đèo Hải Vân!

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2158.jpg
Một phần đèo Hải Vân

bumby
25-10-2009, 23:21
Quả nhiên là 1 kì tích. tiếp đi bác...

pigmilk5
26-10-2009, 02:21
Không biết bao giờ mình mới có đủ sức khỏe và dũng khí để làm 1 chuyến Xuyên Việt bằng xe đạp như bạn MEM.Thật sự rất ngưỡng mộ cuộc hành trình của bạn.

vntuyen
26-10-2009, 13:17
không biết bác bảo MEM giàu cái gì nhỉ???



Sorry bạn mình viết vắn tắt quá. Trong phượt có rất nhiều người đi khắp các tỉnh thành nhưng xuyên Việt thì không nhiều, xuyên bằng xe đạp lại càng hiếm. Theo ý kiến chủ quan của mình thì chuyến đi của bạn thực sự là 1 chuyến đi để đời, có ngao du Đông Tây cũng không bằng. Bằng chứng là có rất nhiều bạn vào đây tỏ lòng ngưỡng mộ đấy.

Mong các bài ở những chặng tiếp theo của bạn. Thanks.

kame kazuya
26-10-2009, 14:41
2 cái phải đạt tiêu chuẩn khi đi xuyên Việt bằng xe đạp
1. Quần siêu bền
2. Ghế siêu êm

Leo đèo bằng Xe đạp thì em phục rồi

darkdeath
26-10-2009, 22:02
Chúc mừng MEM đã có chuyến đi thành công mỹ mãng, mình cũng có ông anh mới làm chuyến xuyên Việt nhưng hình như thấy anh không post trên diễn đàn,

Các bác biết không năm vừa rồi ông anh em đạp xe từ SG về Py ăn tết, sau đó đón xe vào lại SG và bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe đạp nhưng anh ấy không đi theo kiểu của MEM mà đi theo kiểu xa lộ thì ô tô, cảnh đẹp thì xe đạp nhưng như thế cũng làm mình cảm phục rồi, còn MEM thì.... mình cũng kô biết lời nào để diễn tả cả, người ta bảo đi 1 ngày đàng học 1 sàn khôn mà, thấm thía bao nỗi khó khăn trên đường đi, ý chí quyết tâm và cả cảm giác vui vẻ sung sướng khi gặp cảnh đẹp trên đường đi, hy vọng sẽ có nhiều bạn như MEM để diễn đàn chúng ta thêm phong phú. Chờ bạn post tiếp cuộc hành trình

MEM
26-10-2009, 23:06
2 cái phải đạt tiêu chuẩn khi đi xuyên Việt bằng xe đạp
1. Quần siêu bền
2. Ghế siêu êm

Leo đèo bằng Xe đạp thì em phục rồi

Có lẽ 2 điều bác nói không đúng lắm, cái quan trọng là quyết tâm thôi. Những vấn đề khi xuyên Việt đó là ê mông còn sức khỏe thì không quan trọng lắm. ví dụ như MEM là sinh viên, ít đi xe đạp, đi xuyên Việt không có đồ chuyên dụng như các vdv xe đạp, sức khỏe thì hơi yếu, người lại gầy gò nữa nhưng vẫn thành công đều:D

Chặng tiếp: Đà Nẵng - Thị trấn Núi Thành( Quảng Nam)
Sáng sớm, gần 30 ace CLB XDTT Đà Nẵng lên đường tập luyện và tiễn MEM vào Hội An. Sau khi gặp gỡ các bác Hội An tại quán cà phê MEM đã được các bác Hội An đưa về thăm phố cổ. Tai đây, MEM được các bác mời ăn đặc sản Cao Lầu của Hội An, thực sự đó là một món ăn rất ngon. Sau khi ăn Cao Lầu. uống cà phê, MEM đi tham quan phố cổ, tại đây MEM đã chụp khá nhiều ảnh đẹp. Gần trưa, MEM tiếp tục hành trình lên thánh địa Mỹ Sơn. Do trời mát nên MEM đạp lên Mỹ Sơn mới nghỉ, sau khi ăn mì Quảng và nghỉ ngơi, MEM mua vé tham quan di sản thế giới. Dạo bước trên những lối đi lát đá, nghe chim hót và nước chảy róc rách(lãng mạng quá ta :D). Cảnh trí âm u tĩnh mịch tạo cảm giác thư thái quên đi những vất vã mệt nhọc. Chứng kiến những công trình người Chăm mà MEM khâm phuc họ,thật sự tài tình. Buổi chiều, em đạp xe từ Mỹ Sơn chạy một mạch đến TT Núi Thành tỉnh Quảng Nam, mãi tới hơn 19h MEM mới xuống xe nghỉ tại nhà trọ bình dân giá 30k.:D
Vài hình ảnh chặng này
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2234.jpg
lúc này là tạm biệt và cám ơn những người bạn Đà Nẵng.

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2240.jpg
xuất phát đi Hội An, MEM đi Hội An còn các anh Đà Nẵng thì về Đà Nẵng!
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2262.jpg
Cao lầu đây!

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2274-1.jpg
Lưu niệm chùa cầu

MEM
26-10-2009, 23:11
Thêm vài hình ảnh nữa nè
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2302.jpg
Mỹ Sơn đây!

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2304-1.jpg
chụp cái. đáng tiếc là khi lên Mỹ Sơn thì máy ảnh gần hết pin nên chỉ chụp được có mười mấy cái thui. hơi tiếc

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2294.jpg
Phúc kiến hội quán


https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2321.jpg
Đến Tam Kỳ vẫn chưa muốn nghỉ
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2326.jpg
Bữa tối, do phải đi tìm nhà nghỉ hơi vất vã nên khi ăn cơm thì hết cơm đành ăn tạm 2 tô bún thịt nướng. Không hiểu sao bún nhiều thịt mà lại khá rẻ. ăn lúc 2 tô em bán hàng tròn mắt nhìn. Lúc đó có khi nhìn em như người rừng cũng nên, bởi người bình thường mà ăn 2 tô này chắc không hết được:D

thichdulich
27-10-2009, 13:35
Ôi,đọc mà thèm, biết đến bao giờ mình mới thực hiện được chuyến xuyên Việt như thể này, lại phải thốt lên "thân này ví đổi làm trai được"!
Chúc mừng bạn Mem đã có một chuyến đi ý nghĩa và thú vị như vậy!

hiepltr
27-10-2009, 16:59
Khâm phục...quả là khâm phục, xin chúc mừng thành công của bạn.

Đinh Thế
27-10-2009, 20:21
mình thực sự rất nể bạn, bạn là 1 người giàu có đó
_khám phá là học để lại dấu chân ( 1 người bạn trung quốc tặng mình câu này -mình tặng lại mọi người)

MEM
28-10-2009, 12:45
chặng 10: Thị trấn Núi Thành - Thị trấn Phù Mỹ( Bình Định)
Dọc đường ở chặng này không có gì đặc biệt cả, ở đoạn này đi qua bãi biễn Sa Huỳnh, bãi biễn khá đẹp nhưng cũng vắng người. MEM định hạ xe tắm phát nhưng nghĩ không ai giữ đồ cho nên thôi. Ở Bình Định dừa được trồng rất nhiều, người ta phơi cùi đầy ra cả đường, nhìn thấy cùi phơi bẩn bẩn không biết để làm gì nữa.
vài bức ảnh đoạn này:
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2332.jpg
tp Quảng Ngãi

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2338.jpg
biển Sa Huỳnh

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2339.jpg
Lưu dấu chân

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2342.jpg
ngủ đêm, 50k

Forza Tu
28-10-2009, 13:17
Ôi, nhìn tấm bảng "Thành phố Quảng Ngãi" làm mình nhớ lại những lần ra ngoài ấy công tác 2 năm về trước. Buổi chiều, mỗi khi ranh thường đi dạo bộ trên cầu, đoạn từ Khách sạn Petrol Sông Trà - đến Khách sạn Mỹ Trà bên kia cầu.

... tiếp tục chia sẽ hành trình đi bạn!

anhtuanlvn
28-10-2009, 14:50
Quảng Ngãi là nơi mình sinh ra. Ấy thế mà hơn 10 năm rồi chưa quay lại. Nhớ quá.
Hành trình của bạn thật tuyệt.

kinh_van
28-10-2009, 16:36
rất khâm phục Mem...Mem có thể chia sẽ giấc mơ này xuất phát ấp ủ đã lâu chưa và trở ngại từ gia đình ,sức khỏe thế nào không :)

MEM
28-10-2009, 18:07
rất khâm phục Mem...Mem có thể chia sẽ giấc mơ này xuất phát ấp ủ đã lâu chưa và trở ngại từ gia đình ,sức khỏe thế nào không :)

nói về ấp ủ thì MEM có từ lâu, vì mong muốn hiểu biết khám phá mọi miền đất nước nhưng ý tưởng xuyên Việt chỉ thực sự bắt đầu trước khi đi vài tháng, đây là thời gian để MEM làm quen với một số người và chuẩn bị tiền( sv mà, tiêu nhiều là phải tính trước cả mấy tháng). Cản trở từ gia đình là không có bởi vì trước khi đi MEM không hề báo trước cho gia đình, MEM bảo là đi sv tình nguyện tận tây bắc, ở nhà tin thật. MEM phải nói thế vì biết chắc thế nào gia đình cũng không cho đi với lại không muốn ai phải lo lắng gì cho MEM hết. Vì thế chỉ có vài người bạn thân của MEM là biết MEM đi xuyên Việt thôi, đến mấy người ở cùng phòng với MEM mà cũng không biết MEM đi là các bác hiểu thế nào rồi đấy :D
Sức khỏe xuyên Việt thì không có gi quan trọng cả, sức khỏe yếu như MEM mỗi ngày đạp khoảng 100 -110 km, khi nào cố thì khoảng 130km, mệt thì khoảng 80km/ngày. cái ý chí mới quan trọng, không thì qua vài chặng đàu cái mông ê ẩm mà nản thì không xuyên Việt được.

El Che
28-10-2009, 20:42
Thật khâm phục Bác, lúc nào làm chuyến xuyên Đông Dương bác ah, nhất bác(c)

nhailong
29-10-2009, 22:17
phục thật. bác đi vậy không sợ bị CSGT. bữa mới đi đà lạt bi bắn tốc độ đuối luôn. Qua bài viết của bác thấy tình anh em của dân tộc việt nam. Khác hẳn cái xã hội đầy xô bồ thế, chúc vui vẻ và bình an

vinhdo3585
29-10-2009, 23:11
Hồi chưa được nhà cấp xe máy em cũng đã mài không biết bao nhiêu cái quần trên yên xe đạp rồi. Một lần tính vượt đèo Rù Rì ( Khánh Hòa) về quê nội chơi. Đạp xe khí thế được hơn 40km thì tới được chân đèo, đang nóng máy thấy cái đèo tự nhiên người... nguội ngắt. Dòm trước dòm sau một hồi rồi dắt xe về. Thế nên đi được như bác MEM thì phải lỳ hơn người, liều hơn người. Mà sắp tới Khánh Hòa rồi sao bác không post tiếp, nhớ post mấy tấm biển Nha Trang cho em đỡ nhớ nhà. Chúc bác luôn khỏe.

Hakun
29-10-2009, 23:22
MEM đại k, xin nhận của tại hạ một lạy https://i613.photobucket.com/albums/tt212/Hakun83/77.gif

Codet
30-10-2009, 00:42
Tinh thần này ko có nhiều lắm ở người Việt mình.
Tớ đã thấy rất xúc động khi đi giữa rừng núi Tây Bắc hoặc Hà Giang, một bóng dáng xe đạp. Hóa ra là 1 bạn Tây đang trong hành trình. Trông mặt mũi bạn ấy hớn hở lắm, vô cùng happy...
Rất thú vị khi biết hành trình của MEM. Đặc biệt là các ... nhà nghỉ với giá bình dân. Một hành trình ko cần phải đầy đủ các"điều kiện đỏng đảnh... và lo sợ... "

MEM
30-10-2009, 20:23
Chặng 11: Phù Mỹ - Tuy Hòa
6h sáng xuất phát, một buổi sáng với dấu hiệu nắng nóng bắt đầu. Đoạn đường này không có đèo dốc cao nhưng có khá nhiều dốc nhỏ, và mặt đường xấu. Ở đoạn này MEM có vinh dự được gặp một bác yêu thích xe đạp từ Quy Nhơn ra đón đường. 2 bác cháu trao đổi qua điện thoại và hẹn gặp nhau ở thị trấn Phù Cát. Đến Phù Cát gặp bác, ngồi nghỉ lúc rồi 2 bác cháu cùng về. Mặc dù bác đã hơn 60 tuổi nhưng sức đạp vẫn ăn đứt thằng thanh niên như MEM. Bác ý đạp chỉ nhón chân mấy cái là vút, lâu lâu lai dừng chân chờ MEM. Về gần Quy Nhơn, 2 bác cháu lai ăn món bún gì đặc sản Quy Nhơn nữa( không nhớ tên, có cả lòng và rau sống). Tại Quy Nhơn tham quan 1 vòng rồi ra tượng đài Quang Trung chụp ảnh lưu niệm và tạm biệt bác ấy. Đến giờ MEM vẫn chưa biết bác ấy tên gì mới khổ chứ.
Sau khi chia tay người bạn già, MEM thẳng ra đường gì ven biển Quy Nhơn ngắm cảnh. sau đó lên khu du lịch Ghềnh Ráng thăm bãi tắm hoàng hậu và mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2343.jpg
Bác ấy đây, gặp nhau lúc sáng sớm
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2345.jpg
Tượng Quang Trung

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2374.jpg
Bãi tắm Hoàng hậu đây ( không đẹp lắm nhỉ?)
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2373-1.jpg
Mộ Hàn Mặc Tử đươc làm lại
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2356.jpg
xe đap trên đỉnh dốc Mộng Cầm


Buổi chiều, MEM đi từ Quy Nhơn sang đến tận Tuy Hòa, Phú Yên. Đoạn này đi trên QL 1D, đường đẹp, nhưng khi sang 1A thì xấu và đoạn này thì nhiều đèo dốc, đi rất mệt. May là cảnh 2 bên đuòng nhiều chổ đẹp và hoang sơ nên cũng thích :D
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2386.jpg

darkdeath
30-10-2009, 21:28
Nhanh lên MEM ơi! tới quê mình rồi

2LúaMiềnTây
31-10-2009, 00:30
Đang chờ hành trình vượt đèo Cả của bạn...một con đèo sát biển, và cũng là nơi mà 3 hệ thống giao thông: sắt, bộ, thủy gần nhau nhất.

darkdeath
31-10-2009, 17:31
2 Lúa rành về cung này quá nhỉ? 2 Lúa đi Hải Đăng Mũi Điện chưa ?

MEM
01-11-2009, 03:19
Chặng 12: Tuy Hòa - Nha Trang
Đêm ngủ tại khách sạn Cánh Đồng Xanh, có lẽ tại khách sạn cánh đồng nên có khá nhiều muỗi, may mà có màn.:D. Đi từ Tuy Hòa đã thấy núi Đá Bia, vậy mà còn phải đạp cả tiếng đồng hồ mới đến chân núi và cũng là chân đèo Cả. Đây là con đèo dài 12km, đường quanh co khúc khuỷu, nhiều chổ ngoặt và lên xuống nhiều lần. Tóm lại là con đèo phức tạp. Trên đèo có nhiều trạm nghỉ rửa rất mát, qua đèo là thị trấn Đại Lãnh xinh đẹp mê hồn. Đường đèo xấu mù nên không chụp ảnh làm gì
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2396.jpg
Vũng Rô

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2402.jpg
Biển Đại Lãnh

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2401.jpg
Đẹp

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2403.jpg
Nữa này

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2440.jpg
Nha Trang

MEM
01-11-2009, 03:41
Đến Nha Trang khá sớm, đi loanh quanh tìm nhà nghỉ cũng tối mịt mới ổn định được.
Buổi tối đi dạo bờ biển bằng xe đạp thì thôi rồi, thích vô cùng khi đạp xe lượn lờ dọc Trần Phú và Phạm Văn Đồng.

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2474.jpg
chụp mấy cái effel cho hay!

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2446.jpg
biển
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2452.jpg
đường Trần phú có lẽ được trang trí đẹp hơn con đường đẹp nhất ở Hà Nội ( nhưng so sánh độ lãng mạng thì không bao giờ bằng đâu, hi hi)
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2443.jpg
Mùa du lịch nên biển lúc nào cũng đông kinh khủng, đi dạo buổi trưa thế này mới rảnh được
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2483.jpg
chùa Long Sơn, mặc dù là ngôi chùa lớn và linh thiêng nhất nhưng ở trên chùa có 1 lực lượng lưu manh luôn luôn túc trực có thể giật túi xách hay cái gì đó tương tự. Thăm chùa kiểu này thì MEM ghét một đời.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2458.jpg
tháp bà Pônaga cũng bình thường
mấy cái hồ cá hay đảo MEM không có tiền đi với lại trong khung cảnh vui vẻ thế này mà có một mình nên cũng chán. Khuyên thật là có ai muốn xuyên Việt thì cũng nên kiếm thêm người mà đi cho vui
àh, ở Nha Trang vào mùa du lịch nhưng MEM cũng may mắn tìm được khách sạn khá rẻ, 1ook cho 2 ngày 2 đêm:D

netwalker
01-11-2009, 05:08
Chuyến đi của bạn rất đáng nể!

Để làm được điều đó không đơn giản chút nào.

darkdeath
01-11-2009, 07:04
Hình như ở Tuy Hòa MEM không chụp tấm nào nhỉ? Cũng thấy hơi tiếc vì ở Tuy HÒa cũng có rất nhiều chỗ đáng đi (chắc có lẽ một hành trình dài đã làm cho MEM đuối sức) việc vượt đèo cả bằng xe đạp là một thách thức lớn, đôi lúc chạy xe máy còn nổi da gà nữa là.... Trên Đèo Cả thực chất có rất nhiều cảnh đẹp cũng như góc độ để bắn tỉa.

2LúaMiềnTây
01-11-2009, 09:55
2 Lúa rành về cung này quá nhỉ? 2 Lúa đi Hải Đăng Mũi Điện chưa ?

Hi bạn, mình đi Hải Đăng Đại Lãnh rồi bạn ơi, trong lần đi cực Đông.
Còn đèo Cả thì mình đi qua rất nhiều lần rồi. :)

Xin lỗi MEM mình spam tí xíu nha...;)

MEM
02-11-2009, 23:20
Hành trình tiếp tục nào: Nha Trang - thị trấn Tân Sơn ( Ninh Thuận)
Sau 2 ngày nghỉ ngơi tắm rửa chơi bời ở Nha Trang. Ở đây MEM còn gặp lại cô bạn cũ nữa nên đi chơi khá vui. Hành trình tiếp theo MEM đi theo đường ra sân bay Cam Ranh, đến Cam Hải hay Cam gì đó thì rẻ ngoặt vào ql 1A đi tiếp. Phải nói 1 cách công bằng là chặng này là chặng MEM cảm thấy thế nào là ý chí. MEM đi đoạn này gặp nhiều bất lợi về thời tiết( nắng to, ngược gió), dọc đường khá thưa dân, nhất là vào vùng Ninh Thuận. mà nản cũng phải thôi, đang ngon lành cành đào, đú đởn ở Nha Trang không muốn lại muốn dấn thân chi cho mệt, đến chiều thì nản thực sự. Buổi chiều khi đến Phan Rang thấy cái ngã ba: Phan thiết 150km, Đà Lạt 120km. kế hoạch từ Hà Nội là đi Đà Lạt nhưng đến Nha Trang rồi lại không muốn Đà Lạt nữa. Nhưng khi thấy chỉ đường như vậy, mặc dù khá chiều nhưng MEM vẫn cố gắng rẽ hướng đi Đà Lạt, mặc cho ngủ đâu thì ngủ, nản lắm rồi. Buổi chiều đạp trên đường lên ĐL( hình như ql 21), trên đoạn đường nhiều dốc , 2 bên toàn đồi núi với nương rẩy, cảnh tượng khá heo hút, (mặc dù có co sông La Ngà khá đẹp, phải nói là đẹp). Trên đường lâu lâu bắt gặp xác rắn bị xe đâm, nghĩ vùng này lắm rắn, tối ngủ rừng chắc chết. Trên đường đi nhiều tâm trạng nên cũng kém hứng thú chụp ảnh với ngắm cảnh nữa, chỉ mong đi gặp thị trấn nào mà nghỉ. Cuối cùng cũng đến thị trấn Tân Sơn dưới chân đèo Ngoạn Mục. Đi mãi tới tối mới gặp được cái nhà nghỉ, mừng húm, sướng vì không sợ rắn đốt giữa rừng nữa( nói thật lúc đó MEM cũng định ngủ nhờ đâu đó kiểu như cơ quan chính quyền chẳng hạn, may mà chưa nhờ)
Tối đi dạo quanh thị trấn,ăn tối, ở đây MEM mua nảy chuối tiêu quả to đùng mà 4k được những 12 quả, ăn cả hôm sau mới hết:D. Ra đường, nhìn lên núi thấy cái đường ống dẫn nước của thủy điện Đa Nhim tưởng là đường đèo thấy dốc đứng, hãi vãi linh hồn, lúc đó mà có cái xe khách nào về Sài Gòn có lẽ MEM kết thúc hành trình rồi.
Hì hì, vài bức ảnh( MEM chụp ảnh xấu òm, nhìn các bác chụp mê ly nên đang tom tem kiếm vị sư phò đây:D)
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2544.jpg
cụm 3 tháp (cái giữa không có)
Các bác để ý cái bầu trời nhé, không có một gợn mây nào, cả 4 phía, thế mới tài.https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2542.jpg

buiminhese
03-11-2009, 10:28
Rất hay và cực kỳ ấn tượng. Mem đi chuyến này tổng cộng là bao nhiêu thời gian và tiền bạc vậy?

daibangnui
03-11-2009, 11:31
quả thực rất rất khâm phục bạn và đang chờ bạn post tiếp ảnh về hàn trình chuyến đi^^

NLK
03-11-2009, 15:16
Rất đáng để khâm phục em, chị quen với một cô bé cũng đạp xe xuyên việt theo chuyến Hành trình xanh Xuyên Việt của 1 năm về trước .
Có rủ chị đi ..nhưng chị thì chịu rồi(NO)

Thực ra có lẽ nói về Phượt thì xe đạp là phương tiện dễ di chuyển và dễ lọ mọ ngắm cảnh xem xét địa hình nhất .

helleagle
03-11-2009, 22:28
chỉ có 2 từ để nói thôi ::: "bái phục" ..... Mình cũng ấp ủ ý dịnh này lâu rồi mà chưa thực hiện được .... Thèm chết đi được, phải quyết tâm thực hiên trong năm nay thôi ...

MEM
04-11-2009, 03:15
Đà Lạt - Lấy lại tự tin và niềm phấn khích như ban đầu
Như đã nói, chặng đường Nha Trang đi thị trấn Tân Sơn của Ninh Thuận làm MEM phải lăn tăn và hơi nản thì ở chặng này MEM lấy lại cảm giác sung sướng khi là 1 tay phượt máu liều.
Buổi sáng ngủ dậy thoải mái chuẩn bị cho 1 ngày vượt đèo. Thử thách ở đây là đèo Ngoạn Mục dài 18km và độ cao là khoảng 1000m gì đó (có nghĩa là dài gấp đôi, cao gấp đôi đèo Hải Vân đấy ạ)
8h sáng tới chân đèo, hì hục đạp đến gần 11h thì cũng lên được dỉnh đèo. Con đèo này đúng như tên gọi, dốc và dài khủng khiếp, MEM đi phải nghỉ nhiều lần, đạp lên dốc vừa ê mông, vừa mỏi chân, vừa nắng... nói chung là mệt
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2549.jpg
đỉnh đèo rồi, MEM có chụp mấy cái trên đỉnh đèo này nhưng giờ tìm không thấy đâu nữa. chán. Mà có lên đỉnh đèo mới thấy ngoạn mục, ở trên đỉnh tầm nhìn thoải mái có thể nhìn xa hàng chục km, đât trời bao la nhìn rất thích, mỡi tội hôm MEM đi trời nắng nên cũng không ngoạn mục cho lắm, chỉ thấy MEM đi xe đạp từ dưới chân đèo lên là ngoạn mục thôi ah.

Sau khi nghỉ ngơi ngắm cảnh ở đèo Ngoạn Mục, MEM tiếp tục hành trình đi vào địa phận Lâm Đồng. Lên cao nguyên có khác ngay với đồng bằng, MEM đi toàn thấy 2 bên đường rất nhiều loại hoa quả, đặc biệt là chanh dây, được bày bán và cất kho rất nhiều, khí hậu cao nguyên cũng khác, mặc dù trời đang nắng buổi trưa nhưng cũng không nóng lắm.
Buổi trưa ăn cơm tại thị trấn Đran, đối diện chợ thị trấn. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi MEM tiếp tục hành trình vào Tp Đà Lạt, Đà Lạt lúc này chỉ còn cách mỗi con đèo Đran và MEM thì đang ở chân đèo. Niềm phấn khích khi sắp được thấy Đà Lạt mông mơ làm MEM rất hưng phấn. Bắt đầu leo đèo, mặc dù rất dốc nhưng nhưng 2 bên đường là rừng thông bạt ngàn, gió thổi vi vu mát rượi, đi được vài chục phút thì có dấu hiệu của mưa, MEM đang lo lắng không biết trú vào đâu giữa núi rừng này thì cũng là lúc bắt đầu mưa luôn. MEM lại 1 lần nữa được trời phù hộ( hành trình này trời phù hộ MEM hơi bị nhiều luôn nha), đúng lúc mưa to thì MEM gặp được cái cầu cạn trên đường đèo( gọi là cầu xéo, ngắn thôi, cách cầu Treo khoagr 500m, ai đi đoạn này thì biết) Đứng trú mưa dưới cầu bị tạt nước, mặc dầu đang là giữa mùa hè nhưng MEM vẫn rét run cầm cập, đúng là khí hậu cao nguyên có khác. Trú mưa gần 1 tiếng rồi cũng tạnh để đi tiếp vào Đà Lạt.
Khi vượt qua đèo Đran thig Đà lạt cũng hiện ra với đúng như sự lãng mạng vốn có. 2 bên đường hoa dại mọc đầy, đường khá ẩm ướt, không bụi, rừng núi thì mờ sương. Đẹp mê hồn
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2557.jpg
hoa dại bên đường

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2558-1.jpg
nhà nào cũng đầy hoa

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2561.jpg
núi mờ sương

Vào đến hồ Xuân Hương thì xe MEM thủng săm, may mắn là đến khá sớm nên cũng không quá khó để vá và thay săm. Loanh quanh tìm nhà nghỉ qua đêm, mãi mới tìm được nhà khá rẻ (50k). Tại đây, sau khi tắm chút, rồi đi ăn cơm và đi dạo ngắm cảnh tp về đêm. Đêm Đà Lạt đẹp , lãng mạng, thời tiết se lạnh, mây bay lấy phất, ra chợ đêm mua áo gió, ăn đặc sản hè phố Đà Lạt. Đi chơi đêm ở Đà Lạt làm MEM cảm thấy không uổng công đi xuyên Việt tý nào.
Đêm về ngủ, ngủ ở đây mát mẻ, cùng với việc ngấm nước mưa nên MEM hơi mệt và ngủ thẳng mạch đến 8h sáng hôm sau mới dậy để khám phá Đà Lạt.
Loanh quanh 1 ngày ở ĐL mà cũng chỉ đi được Hồ Xuân Hương, ĐH Đà Lạt, vài tuyến phố....MEM giờ thấy tiếc vì không đến được thung lũng tình yêu(lúc đó nghĩ mình là chủ tịch Hội Độc Thân đến đó có vẻ không hợp, sến thế là cùng)Mà nói thật, dùng xe đạp thì phải dành 3 ngày may ra , mói khám phá hết tp này được, MEM đi thế biết chút thôi, giờ thấy hơi tiếc vì ở đây ngắn quá
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2568.jpg
chợ đêm đây

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2571.jpg
Hồ Xuân Hương

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2583.jpg
Đêm trên nhà thuỷ tạ Hồ Xuân Hương

NTTHOA_LY
04-11-2009, 09:06
Ngưỡng mộ MEM thiệt đó,đọc xong bài viết này nhớ Đà Lạt đến nôn nao. Phải lên KH đi ĐL ngay mới đc. Àh, mình đến ĐL nhiều lần nhưng chưa bao giờ tìm đc cái nhà nghỉ nào 50k. Khâm phục, khâm phục MEM quá xá....

phuongnh
04-11-2009, 17:30
Bạn MEM máu lửa quá, mình khâm phục lắm lắm :)

MEM
04-11-2009, 18:23
Hì hì, cái phòng giá 50k thì chất lượng cũng tương đương vậy. Phòng rộng khoảng 6m2, không có phòng tắm bên trong, phòng hộp 5 mặt thì có đến 5 mặt bằng gỗ, thế mới có chuyện bực mình thế này: Sau 1 ngày lang bạt Đà Lạt trên xe đạp, đến tối thì về mệt nhoài nhưng cũng cố ra chợ đêm lượn lờ( phòng MEM rất gần chợ và hồ Xuân Hương mà). Sau khi lượn chán về phòng là ngủ luôn. Đang ngủ mơ mơ thì có mấy người cũng vào thuê phòng bên cạnh (mà lúc đó có khi trên dưới 12h đêm rồi). Họ cả nam và nữ đi giày dép cộp cộp làm MEM tỉnh giấc, rất bực mình nhưng cũng cố ngủ được tiếp. E hèm, đến đoạn hay rồi đây. sau khi ngủ lại, lại đang mơ mơ thì phòng bên cạnh lại sột soạt, lại thì thầm nói chuyện, sau đó thì là tiếng cởi quần áo và .... MEM ở cách mỗi bức vách bằng gỗ nên nghe thấy hết, nhìn sang vách thây có cái lỗ nhỏ như ngón chân cái, yên lặng ngó mắt qua ti hí tý thì ôi thôi, chỉ nhìn thấy mỗi cái chăn (họ dẹp chăn vào vách tường lấy chổ) đau đời thật. Đã đi cả ngày mệt tối còn bị làm phiền thế này nữa thì chịu rồi.
Sáng hôm sau ngủ dậy muộn, MEM có cái tính ngủ nướng mà hấu như sinh viên nào cũng có. Trời ĐL mát mẻ thế không ngủ nướng thì phí, mà cũng tại ban đêm bị làm phiền nữa. 8h 30 lên đường hướng về Sài Gòn, MEM đi trên đường ql20B mới làm đi phê thôi rồi, 20 km đầu đi đường không phải lo tránh xe( đường mới ít xe đi lại), 2 bên đường thông xanh bát ngát, gió thôi vi vu, vừa đi vừa nghe tiếng chim bìm bịp kêu, thích thôi rồi. Ngoài ra, đoạn này MEM cũng không cần đạp xe cũng tự trôi mới hay. Tuy nhiên có 1 việc hơi buồn là đi đường này không được xem thác Pren, buồn.
Buổi chiều tối MEM đến thị trấn Mạ- đa-gui, giáp với Đòng Nai. cũng là một may mắn nữa khi MEM bỏ qua mấy nhà nghỉ rồi thì gặp cơn dông, đang hối hận vì không nhìn trời thì gặp được nhà nghỉ. Hú hồn, nếu MEM không may mắn gặp nhà nghỉ thì ướt toàn phần rồi
chia sẻ ít ảnh với mọi người ở đoạn đường đẹp và khá dể đi này
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2593.jpg
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2595.jpg
đồi chè đẹp mê luôn. ở đây thoáng đãng, cao nguyên bao la nhìn thấy thích rồi nhưng MEM chụp không có hồn nên nhìn chẳng ra sao :D
Sau khi đổ đèo Bảo Lộc là đến miền sầu riêng, xuống đến chân đèo thì vừa gặp mưa và cũng gặp luôn em bán sầu riêng này đây:
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2602.jpg
em tên Linh đó, khá xinh, chụp mây tấm nhưng chia sẻ 1 thôi nha. àh, mà MEM ở đây xơi tới 3 quả sầu riêng đó( bé thôi nhưng cũng no căng) với giá hữu nghị 10k. rẻ kinh luôn

NTTHOA_LY
04-11-2009, 21:47
Cái đồi chè này là chè King Lộ ở Di Linh đúng không MEM. hehe thế là hành trình đến miền Đông Nam Bộ rồi.

MEM
06-11-2009, 03:20
Cái đồi chè này là chè King Lộ ở Di Linh đúng không MEM. hehe thế là hành trình đến miền Đông Nam Bộ rồi.
Đúng là ở Di Linh thật, ở đây không gian rất thoáng đạt, trời đất bao la. MEM còn chụp được cái đàn bò khá đẹp nữa :D

Tiếp tục xuyên Việt
Lại một chặng đường dễ đi, đường chủ yếu là xuống dốc. Trước khi đi tưởng sẽ vất vã ở chặng này vì quãng đường còn khá dài tuy nhiên thực tế lại ngược lại, hì. 5h chiều có mặt tai Tp HCM. đi thì 2 bên đường toàn là những trang trại cây ăn trái trỉu quả, chôm chôm và sầu riêng, sáng MEM ăn 3 bắp ngô nếp to đùng sau đó lại ăn thêm 1,5 kg chôm chôm với giá 5k. No luôn, lại chụp được ảnh con em bán chôm chôm cũng xinh nữa. ngoài cây trái thì rừng cao su cũng để lại cho MEM ấn tượng rất mạnh. Rất đẹp và thơ mộng
(tìm lại hình đã, không thấy đâu nữa)

NLK
06-11-2009, 15:49
Công bằng mà nói là phục em thật , nhưng mà chị nghĩ sau này chị có 1 thằng con trai mà nó nói dối chị đi học rồi đạp xe xuyên Việt là chị sẽ sợ đến mức ngất lên ngất xuống luôn .
Chưa nói trước đuợc là có oánh cho một trận không nữa:LL:T:LL

Lần sau đừng có nói dối bố mẹ thế nhé , bây giờ về nhà rồi tu chí học hành đi nhỉ , năm sau hè đến mình lại phượt tiếp :L:L

MEM
06-11-2009, 19:04
Công bằng mà nói là phục em thật , nhưng mà chị nghĩ sau này chị có 1 thằng con trai mà nó nói dối chị đi học rồi đạp xe xuyên Việt là chị sẽ sợ đến mức ngất lên ngất xuống luôn .
Chưa nói trước đuợc là có oánh cho một trận không nữa:LL:T:LL

Lần sau đừng có nói dối bố mẹ thế nhé , bây giờ về nhà rồi tu chí học hành đi nhỉ , năm sau hè đến mình lại phượt tiếp :L:L

Em thích đi bụi quá nên nói liều vậy thôi, nghĩ lỡ may có chuyện gì hối không kịp thật( ví dụ đoạn rừng U Minh). Hè năm sau cũng có kế hoạch rồi, nhưng lần này chắc không nói dối được, kế hoạch sang năm cũng hay không kém xuyên Viêt đâu. Tuy nhiên đang nghiên cứu cách kiếm ít tiền lộ phí. Phải tranh thủ mấy cái hè chứ ra trường rồi đâu có nhiều thời gian mà đi bụi chứ :D

MEM
09-11-2009, 11:56
xuyên Việt nào..
Do xác định tại Tp HCM chưa dừng lại để thăm quan mà đi thêm mạch đến miền tây luôn, mặc dù vậy MEM cũng ở lại SG 1 ngày để thăm bạn bè đang học trong này. 1 ngày để nghỉ ngơi và tham quan ĐHQG cùng bạn bè cũng có khá nhiều kỷ niệm.
Chặng đường tiếp theo MEM đi từ Thủ Đức qua tp để lên đường đi Mỹ Tho. Chặng đường này không dài nhưng đường xấu nên đi cũng không nhanh như mong đợi, tuy nhiên MEM vẫn hoàn thành mục tiêu đạt ra là đến TX Bến Tre để nghỉ đêm
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2663.jpg
TiềnGiang

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2662.jpg
Biểu tượng của Tp Tân An ( mới có quyết định lên tp thì phải)
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2665.jpg
đạp xe lên cầu Rạch Miễu

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2669.jpg
xuống cù lao Thới Sơn, nghe đâu sẽ tổ chức Hoa hậu thế giới 2010 ở đây thì phải?

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2670-1.jpg
Thử đi cầu khỉ xem thế nào :D tuy nhiên cầu này thì rất dễ đi, hôm sau so sánh
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2671.jpg
cơ sở làm kẹo dừa, thấy cũng đơn giản thôi, vào đây du khách được mời ăn kẹo dừa làm trực tiếp, khác kẹo ngoài chợ lắm

MEM
09-11-2009, 12:09
Du lịch bụi ở Thới Sơn
Sau khi xuống Thới Sơn, ngắm nghía vườn nhãn, chưa chính vụ nhưng quả lúc lỉu nhìn nuốt nước bọt ường ực. Loanh quanh một hồi cũng vào được khu du lịch, mà cũng chẳng cần vé viếc gì, cứ thế vào nghỉ ngơi, xem làm kẹo và nhìn thơ thẩn.
MEM có tiềm hiểu kiểu du lịch miệt vườn kiểu Lái Thiêu, tưởng vào đây cũng vậy nên MEM cũng lần mò được ra vườn nhãn, sầu riêng và ngồi ăn no, lượn quanh vườn chán mới quay ra. Thật bất ngờ, ra đến nơi gặp 1 bác hỏi : Đi đâu?
Cháu đi du lịch ạ!
Du lịch thì ra ngoài kia chứ đây là vườn tư nhân.
Hú hồn, MEM xin lỗi rối rít và đi ra. Hè hè, được bữa nhãn miễn phí no căng :D
chia sẽ vài hình về Thới Sơn
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2674.jpg
miệt vườn

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2675.jpg
lần đầu thấy dừa nước trực tiếp

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2676.jpg
Bến Tre

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2677.jpg
quên tên công viên này rồi

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2678.jpg
một biểu tượng trong TX Bến Tre
nghỉ đêm ở Bến Tre, MEM để quên cái thắt lưng, chán thế.

smallgrass
09-11-2009, 12:51
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2677.jpg
quên tên công viên này rồi

Đây là công viên Đồng Khởi và Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.Con đường từ Công viên đến Chợ Bến Tre ngày trước là con đường đẹp nhất vì có 2 hàng dương dọc bên đường.Bây giờ thì có lẽ đường Hùng Vương lên vì đã được cải tạo thành bờ kè và công viên dọc theo bờ sông như Bến Ninh Kiều của Cần Thơ.


https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2678.jpg


Lúc trước cả Thị Xã Bến Tre chỉ có duy nhất 1 cái bùng bình này (vòng xoay), bây giờ thì nhiều rồi.

zerovip1988
16-11-2009, 17:49
khâm phục bạn thật đấy, mình nghĩ rằng đi du lịch bằng xe đạp là mong muốn của rất nhiều người nhưng chỉ tiếc rằng không đủ sức khỏe thôi

Can Khuong
16-11-2009, 22:34
Chuyến đi của bạn thật tuyệt vời, Phục bạn có một ý chí và nghị lực tuyệt vời. bạn nói kế hoạch hè năm tới là gì vậy? có thể chia sẻ được không? mình gợi ý nhé: hãy phượt qua lào bằng xe gắn máy, phải nói là tuyệt vời, người lào rất hiền lành và thân thiện. Chia sẻ với bạn một chút là mình đã đi gần hết các cung đường ở VN, Lào. Nhưng khi qua lào mình mới cảm nhận lại đươc cảnh thiên nhiên tươi đẹp của nhưng năm 70 ở miền núi VN. Mình đã từng đi bộ hơn 300 km, nhưng lại chưa từng đi xe đạp quá 100 km, nhưng có lẽ phượt bằng xe gắn máy là ổn nhất. mình vẫn thích đi chơi bằng xe gắn máy. chúc bạn xây dựng được một KH như ý cho hè năm tới.
-----------
Can Khương

MEM
17-11-2009, 10:41
Chuyến đi của bạn thật tuyệt vời, Phục bạn có một ý chí và nghị lực tuyệt vời. bạn nói kế hoạch hè năm tới là gì vậy? có thể chia sẻ được không? mình gợi ý nhé: hãy phượt qua lào bằng xe gắn máy, phải nói là tuyệt vời, người lào rất hiền lành và thân thiện. Chia sẻ với bạn một chút là mình đã đi gần hết các cung đường ở VN, Lào. Nhưng khi qua lào mình mới cảm nhận lại đươc cảnh thiên nhiên tươi đẹp của nhưng năm 70 ở miền núi VN. Mình đã từng đi bộ hơn 300 km, nhưng lại chưa từng đi xe đạp quá 100 km, nhưng có lẽ phượt bằng xe gắn máy là ổn nhất. mình vẫn thích đi chơi bằng xe gắn máy. chúc bạn xây dựng được một KH như ý cho hè năm tới.

Hè sang năm có kế hoạch nhưng để xem có tiền không đã ạ. MEM đang là sinh viên năm 4, lúc nào cũng trong tình trạng viêm màng túi nên chưa biết có thực hiện được kế hoạch không nữa. Ngoài ra, hè sàng năm MEM còn phải học hè một thời gian => lại mất tiền nữa. Phượt bằng xe máy thì MEM rất thích nhưng giờ xe đạp còn không có chứ nói gì xe máy :D. Khi nào ra trường đi làm có tiền sẽ chiến đấu tiếp chứ sinh viên giờ chiến đấu cầm chừng cho đỡ thèm, đỡ tiếc thời vàng son thôi ạ.
Tiếp tục xuyên Việt nào
Mấy hôm nay làm đồ án bù đầu, tự nhiên hôm nay lại lỗi font, thôi kệ, chỉnh sau, chia sẽ thêm chặng tiếp theo xuyên Việt: Bến Tre - thị trấn Tiểu Cần( Trà Vinh)
7h10' mở cửa phòng nghỉ thấy trời nắng chang chang, kiểm tra quần áo giặt tối hôm trước thì chưa khô, thế nên MEM nghỉ lại tại Bến Tre đến chiều mới xuất phát đi Trà Vinh.
Trên đường đi Trà Vinh thì gặp cơn mưa khá lớn, nhân lúc trú mưa MEM mua 2 nải chuối 29 quả( quả bé thôi) với giá 2 nghìn (quá bất ngờ) sau lại chén thêm 1 quả mít tố nữ nữa, no luôn tới chiều. Có một cái làm em bất ngờ nữa là khi ngồi ăn hoa quả em nhìn vào nhà thì phát hiện 1 bộ máy tính khá đẹp, hỏi ra thì biết con gái họ đang học cấp 3 ( em học ĐH nhưng gần đây mới có máy tính chứ hồi cấp 3 sờ đến đã khó chứ đừng nói sở hửu). Nhìn nhà người ta bên ngoài cũng chỉ vách dừa nhưng trang bii cho việc học tập của con cái cũng hoành tráng đâu thua ai.
Qua Trà Vinh thấy chùa chiền của người Khơ me thật đẹp, xây dựng công phu và nhất là khuôn viên rất rộng.
Đạp đến TT Tiểu Cần thì vừa tối và em nghỉ đêm tại đây. Tại Tiểu Cần có nhà máy sản xuất giầy xuất khẩu, có mỗi cái công ty đóng trên địa bàn thôi nhưng tạo rất nhiều công ăn việc làm cho người địa phương, mong sao nước ta ngày càng có nhiều nhà máy hơn nữa :D.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2693.jpg
chùa ở Trà Vinh, chùa gì MEM tạm thời quên tên rồi

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2689.jpg
tường rào chùa

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2685.jpg

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2690.jpg
Ngã ba, cửa ngõ vào TX Trà Vinh

Có mấy cái cổng chùa rất đẹp nữa nhưng mà chưa rotate nên chưa post lên được:D

MEM
17-11-2009, 11:06
Chặng 19: thị trấnd Tiểu Cần - Thị trấn Giá Rai
Thức dậy từ sáng sớm, đạp đến Sóc Trăng vào thăm một số ngôi chùa của người Khơme. Buổi chiều qua TX Bạc Liêu định chụp vài bức ảnh tư dinh của công tử Bạc Liêu nhưng vì không đi vào trung tâm thị xã nên không chụp được, tiếc.
Đến TT Giá Rai lúc 17h40, nghỉ ngơi ăn uống và đi dạo. Có một điều đễ nhận thấy là dân miền trong thích ăn chơi, đi đâu cũng thấy quán cà phê, karaoke và nhà nghỉ.
Đương đi ở chặng này cũng khá đẹp, xe cộ càng vào phía nam càng ít đi, đường bằng phẳng, 2 bên là những căn nhà nhỏ khá lụp xụp của người Việt, người Chăm và người Hoa

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2697.jpg
Văn hóa Việt Nam đa dạng và phong phú

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2698.jpg
Đoạn này ở Bạc Liêu rồi. qua mấy cái chùa miền Sóc Trăng, Trà Vinh nhưng lại không có nhiều thời gian để tìm hiểu này nọ kiểu như bác chitto, giờ thấy mình sao lúc ấy đi gấp gáp thế, chẳng chịu tìm hiểu gì cả, có khi phải làm lại chuyến xuyên Việt mới đã đời được :D

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2692.jpg

MEM
17-11-2009, 11:30
Chặng 20: thị trấn Giá Rai ( Bạc Liêu) - Rừng U Minh
Xuất phát khá muộn, nhưng đến gần 10h sáng thì MEM đến Cà Mau, hỏi đường xuống Năm Căn để đi thăm cột mốc cuối cùng của QL1 và đi thăm mũi Cà Mau thì được cô bán ổi cho biết là cứ đi thẳng một mạch qua cầu Cà Mau là sẽ đến Năm Căn, mèn ơi, đi một mạch cách Tp độ 15 km thấy biển chỉ đường là U Minh 30km, nghi nghi, giở bản đồ ra xem( bản đồ tỉnh Cà mau của MEM chỉ bằng bàn tay, là bản đồ trong cuốn cẩm nang du lịch: Non Nước Việt Nam) thì tá hỏa phát hiện ra mình đi nhầm đường.
KHuyến cáo các bác không nên hỏi đường đàn bà, MEM thấy cô ấy khẳng định như đinh đóng cột mà vẫn nhầm. Đã nhầm cho nhọt luôn, vì MEM quyết không quay xe đi lại đường cũ, mỗi khi đi đường mới sẽ biết thêm về 1 vùng đất mới. MEM quyết định đến U Minh. Đi đò qua con rạch nhỏ, đò thì bé lại phải vác cái xe đạp lên rất vất vã. Đi trên đò chòng chành trông rất sợ nhưng khá thú vị. vì một tay giữ xe, một tay ôm đò nên MEM không chụp được hình hơi tiếc.


Sau khi nghỉ trưa tại Khánh An, U Minh, MEM tiếp tục đi từ Khánh An đến TT U Minh. Con đường bê tông rộng khoảng 1,8m chạy dài khoảng trên 25km từ xã Khánh An( nơi có nhà máy khí điện đạm Cà Mau) đến TT U Minh mà MEM đi không hề thấy 1 cái ngã ba hay ngã tư gì kể cả giao cắt với đường đất. con đường bê tông đi men theo con rạch( không biết có phải rạch Tiểu Dừa không) mãi đến TT U Minh MEM mới thấy một cái ngã ba rất nhỏ. Không hiểu một con đường liên xã mà bé tẹo như thế.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2700.jpg
Đường ấy đây

TT U Minh có lẽ là thị trấn bé nhất mà MEM từng thấy. Cả TT chỉ dài một đoạn mấy trăm mét là nhiều nhà cửa và một cái chợ nữa nổi nữa trên bờ. cả TT không có lấy 1 cái nhà nghỉ nào, may có mấy cái nhà công sở của huyện U Minh khá to MEM mới tin đây là TT.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2702.jpg
Một góc thị trấn U Minh

Trên bờ sông có bảng chỉ đường: Tiểu Dừa 15km. MEM quyết định đi Tiểu Dừa, đi một đoạn được cái đường bê tông không thể xuống cấp hơn được nữa, xe bắt đầu nhảy chôm chôm. Đi vài km đường bê tông đá ấy là đến đường đất, tới giờ này thì MEM hiểu rằng cái biển chỉ đường kia là dành cho đường sông. Lạy chúa, đi rồi không muốn quay lại nữa, có đường đất là vẫn có thể đi được, MEM nghĩ vậy và tiếp tục.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2705.jpg

Sau khi đi một đoạn thì đường đất biến thành một lối mòn, 2 bên cỏ cây rậm rạp, lâu lâu mới gặp một ngôi nhà của trổ ra phía sông.


Không chỉ có vậy, ở đây còn là cánh đồng trồng lúa và nuôi tôm nên người ta đào những con mương qua bờ đên lấy nước, xe đạp đi đến những chổ như thế chỉ có nước vác xe mà đi.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2706.jpg
chổ này dắt được nhá.

Có những chổ mà mương lở rộng đến hơn 2m vậy mà người ta chỉ bắc ngang 1 cây tràm làm cầu. MEM gặp cái này phải đứng nhìn một lúc lấy can đảm mới dám xách xe lên để đi, qua được 2/3 thì mất thăng bằng, cố rướn cái nữa thì nhảy qua được bờ bên kia. Choáng toàn tập. Chưa hết, xe đi qua cái cầu khá dài, người ta chỉ mắc cho vài cây tràm theo chiều dọc( cầu khỉ), MEM đi một mình còn run vậy mà còn mang theo xe đạp. Tiến thoái lưỡng nan, MEM quyết định liều, vác xe nhích từng bước chân một qua đoạn cầu khoảng 10 m mà mất gần 5 phút.

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2706.jpg
cầu ấy đây, khó đi khủng khiếp nhất là khi 2 tay vừa vác xe và hành lý

hú hồn. 5h chiều MEM tới ấp Kinh 5, tưởng Kinh 5 sầm uất lắm, hóa ra chỉ khoảng chục ngôi nhà cạnh ngã ba sông. MEM hỏi đường đi Tiểu Dừa người ta cho biết là đi đò đến đấy mới có đường đi Kiên Giang. MEM đi đò, đến gần Tiểu Dừa thì phát hiện chiếc điện thoại không cánh mà bay( trước khi lên đò vẫn còn), nhá máy thì vẫn đổ chuông, MEM nghỉ chắc khi lên đò bị rơi, thế là đến Tiểu Dừa( tưởng Tiểu Dừa to lắm, ai dè cũng chỉ chục nóc nhà lá ven ngã tư sông, hoang mang),MEM đạp xe theo đường đất quay lại Kinh 5 mong tìm lại cái điện thoại. Đường đất khá đễ đi
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2708.jpg
minh họa thôi, thực tế hơn thế này
nhưng còn khoảng 500m cuối cùng MEM không ngồi trên xe được nữa. Xuống xe dắt bộ qua những cây bụi và cỏ, ban đầu còn dắt được, sau còn khoảng 150m cuối cùng thì cỏ mọc khoảng trên 2m, ken dày hơn ruộng lúa, ống cỏ to như ngón tay vươn thẳng lên trời. MEM chỉ còn biết tiến lên vì thấy phía trước có ngôi nhà. Tay nắm yên tay nắm ghi đông thế là xô cỏ làm đường( chàng trai mở đường), lúc này không biết mệt nữa,mồ hôi ròng ròng, trời thì nhá nhem tối, lúc đó mà có con rắn, hay bọ cạp đến hỏi thăm thì MEM tiêu luôn, hú hồn. Nếu là người bi quan thì cho rằng như thế là thảm họa, nhưng MEM lại không nghĩ vậy, một cơ hội để thử thách chính mình.Phượt mà lại. Sau khi mở hơn 100m đường thì MEM ra ngay con kinh, gặp mấy nóc nhà lá, hỏi đường đi Kinh 5 thì họ bảo đây là Kinh 5. Trời ơi, hồi chiều đi qua đây mà không nhớ. lại bến đò gặp người dân ở đấy họ nhiệt tình tìm giúp, lấy máy đt họ gọi vẫn đổ chuông, sau gọi lại thấy tắt máy. Thôi rồi, mất hẳn rồi, không phải tìm nữa, mất công. MEM đang phân vân không biết ngủ đâu thì bà Út( nhà cạnh bến đò) cho phép MEM ngủ nhờ. Hồi chiều em thấy em thấy tình hình không sáng sủa nên đã lót dạ một nải chuối to bự. may quá. Tối, bà ÚT lấy cơm nguội cho ăn nhưng MEM không dám ăn nhiều vì cơm là để phần cho con bà ý mà :D
Ban đêm, muỗi ở rừng U Minh thật khủng khiếp, nhiều không thể tả. Thòng chân vào ống quần dài. tay thì tự vỗ vào má đôm đốp. Thế mà ông chủ nhà còn bảo hôm nay ít muỗi, hôm mưa thì ngáp không bịt miệng thì muỗi vài miệng là chuyện bình thường.
Đêm ngủ, ở đây không có điện, người ta dùng đèn dầu hoặc đèn tuýp thắp từ acquy. nghỉ sớm vì không có gì để chơi, nằm trong màn nghe văng vẳng tiếng đờn ca và tiếng sáo của mấy ông hát từ bên kia sông, khung cảnh y như trong phim Đất Phương Nam vậy. MEM phục lăn người ở đây, đi đâu làm gì cũng chỉ có thuyền. Người Mỹ có ô tô thì người Nam Bộ có thuyền. Trẻ con ở vùng này nhiều đứa không biết cái xe đạp, thấy MEM nó hét lên và còn chạy theo, pó tay.
Nửa đêm đang ngủ thì trời đổ mưa, mưa tạt vào chổ MEM ướt hết màn và một phần vỏ chăn, nhưng MEM vẫn ngủ ngon lành.

MEM
17-11-2009, 11:41
vài hình ảnh sông nước Nam Bộ
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2709.jpg
thế này có gì ghê gớm đâu!

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2710.jpg

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2711.jpg
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2701.jpg
Sông nước Nam Bộ, MEM chụp ảnh không được đẹp lắm. hì
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2712.jpg
xe cưởi thuyền
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2714.jpg
cầu tỏm nhé

trautntb
28-11-2009, 08:42
Thật rùng mình và khâm phục! Bạn có thể cho Trâu số liên lạc không? Số của Trâu: 0938.919515 :S

MEM
28-11-2009, 18:34
Hành trình xuyên Việt vẫn tiếp tục, sáng hôm sau, biết khó có thể đi xe đạp qua Kiên Giang nên MEM chờ đi thuyền để đến thị trấn Thứ 11, Kiên Giang. Ở vùng này mỗi ngày có 2 chuyến đò đi và về giữa U Minh và Thứ 11 giống như xe bus vậy. Sáng đến Thứ 11, ăn sáng và tiếp tục đạp đến Rạch Giá. Đến Rạch Giá định đi Hà Tiên rồi về Châu Đốc nhưng vì gần hết tiền nên đành phải theo QL 80 về Long Xuyên và nghỉ đêm tại Long Xuyên.
Từ Long Xuyên, ngày hôm sau MEM tiếp tục đi qua Cao Lãnh, về nghỉ đêm tại huyện Cái Bè, ngày cuối cùng đi từ Cái Bè ( Tiền Giang) đến Mỹ Tho và về Sài Gòn.
Tại Sài Gòn, MEM ở nhà ngừoi thân mấy ngày để tham quan TP cũng như để xin tiền về quê. Kết thúc hành trình xuyên Việt với khoảng 2800km đi xe đạp trong 30 ngày, trong đó có nghỉ ngơi tham quan dọc đường 7 ngày, tính ra bình quân mỗi ngày MEM đạp khoảng gần 100km.
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2726.jpg
một góc thị trấn Thứ 11

https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2725.jpg
có ai biết bánh này bánh gì không?
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2739.jpg
Cao Lãnh
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2735.jpg
Long Xuyên
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2902.jpg
ở Củ Chi

@ Bác Trâu: Số điện thoại MEM là 01655227362, số Đt bác đẹp thế.
@ Steppe : như MEM đã nói trước, đi xuyên Việt sức khỏe không phải yếu tố then chốt lắm, quan trọng là có thích hay không thôi, chứ như MEM gầy gò ốm yêu sức đâu bằng ai nhưng máu nên đi vậy, sức yếu thì đạp mỗi ngày 1 ít :D. Mà có mấy người con gái cũng đi xuyên Việt đều đấy thôi. Hì

2LúaMiềnTây
28-11-2009, 19:00
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_2725.jpg
có ai biết bánh này bánh gì không?


Đây là món bánh khọt bạn àh...

Chúc mừng chuyến đi Xuyên Việt của bạn thành công.
Cũng như những anh chị em khác, mình rất khâm phục ý chí của bạn. (c)
Chúc bạn nhiều sức khỏe...

MEM
28-11-2009, 19:07
Kinh nghiệm rút ra sau chuyến xuyên Việt
1- Đồng hành xuyên Việt:
Qua kinh nghiệm thực tế của MEM thì rút ra nhận xét: không nên xuyên Việt một mình mà nên đi theo nhóm từ 2- 5 người vì đi nhiều người thì việc ăn uống, nghỉ ngơi thuận tiện, sự chuẩn bị ban đầu chu đáo hơn, đi đường còn chụp ảnh và nói chuyện với nhau sẽ vui hơn. Đi đông giúp đỡ lẫn nhau được nhiều việc và khi muốn làm liều( tắm suối, tắm biển hay ngủ rừng chẳng hạn) thì cũng có nhiều đồng minh :D. Tuy nhiên đi một mình có cái thú là thích làm gì thì làm, lại được nhiều người giúp đỡ hơn.:D
2- Chuẩn bị xuyên Việt
Phải có xe đạp, càng xịn càng tốt. vài thứ để vá săm, bơm hơi( MEM bị thủng săm tới 4 lần :D). một ít quần áo loại thoáng mát, có quần áo đi xe thì tuyệt vời.Mũ bảo hiểm, găng tay, giầy hoặc dép sandan. Áo đi mưa, thời tiết miền nam rất hay mưa. Bản đồ, không quan trọng lắm nếu bạn giỏi địa lý hoặc không tiếc khi bỏ qua vài thắng cảnh đẹp.( MEM dùng cuốn Non nước Việt Nam 2008, rất hay). Máy ảnh, điện thoại liên lạc( chú ý, dễ mất). Thêm một số thuốc chống đau bụng thông thường, viên sủi tăng lực, viên Oresol bù chất điện giải. Thêm một số thứ lặt vặt khác để tắm giặt. Đem theo con dao con để dùng nhiều việc. Nếu muốn biết cảm giác ngủ rừng thì đem theo màn. Và tất nhiên không thể thiếu tiền, càng nhiều càng tốt. Cơ bản thì như vậy, ai mang được thêm thì càng tốt nhưng từ chặng 3 bạn sẽ biết cảm giác bớt 1kg quý giá chừng nào :D.
Để có thể vui hơn và nhận được nhiều sự động viên giúp đỡ thì nên làm quen trước một số người ở các diễn đàn, và thông báo hành trình cho mọi người. cực kỳ bổ ích.
3- lộ trình:
Theo MEM là người không chuyên nên chia lộ trình khoảng 110-120km/ ngày, chú ý là phải nghỉ đêm ở thị trấn hoặc thành phố mới có nhà nghỉ. Lời khuyên: nên đi HN- Ninh Bình, ngày 2 tham quan chùa Bái Đính, KDL Tràng An, Hoa Lư, Bích Động xong rồi lên xe ô tô chạy thẳng về Tp Vinh, vừa tiết kiệm sức lại tiết kiệm tiền và còn thừa thời gian ngắm cảnh tp Vinh vì đoạn Ninh Bình – Vinh không có nhiều cảnh đẹp mà đi mùa hè thì mệt khủng khiếp. MEM đi ngược gió lại nắng chang chang, khiếp. Các đoạn khác nên đạp xe cho biết xuyên Việt xe đạp như thế nào.
3- Ăn uống
Việc ăn không quá phức tạp, ở thị trấn nào cũng có quán ăn, không phải lo. Kinh nghiệm là nên ăn ở thị trấn, thành phố, rẻ hơn nhiều so với ăn cơm tù bắc nam. Đi xuyên Việt tất nhiên không thể bỏ qua việc ăn đăc sản các vùng mà mình có thể mua được :D. Dọc dường đi mang nhiều nước để uống, ăn nhiều hoa quả,( mua hoa quả vùng quê rất rẻ). Nước có thể xin hoặc mua. Kinh nghiệm MEM mua nước mía thì xin thêm nước uống:D.
Đi đường phải uống nước thường xuyên. Tùy thời tiết nhưng cũng khoảng 3- 4,5 lít/ ngày
5- Nghỉ ngơi
Nếu ít tiền hoặc sinh viên thì có nhà người quen thì ở nhà người quen, còn không là ngủ khách sạn, trung bình từ 50 – 100k( thuyết phục để có giá rẻ hơn). Quá trình đạp thì khi nào thấy mệt thì nghỉ khoảng 20-30 phút rồi đạp tiếp, mỗi buổi cũng nên nghỉ vài lần ngắm cảnh nghỉ ngơi. đơn giản vậy thôi.

hoangcoc
30-11-2009, 21:11
:S thật sự ngưỡng mộ ý chí quyết tâm

khoadanh
01-12-2009, 15:39
Hành trình tiếp tục nào: Nha Trang - thị trấn Tân Sơn ( Ninh Thuận)

Rất vui bạn đã từng lưu dấu tại quên hương mình!
Nếu có lần thứ 2 mình sẽ đón bạn nhé!
Một lần nữa mình thật sự khâm phục ý chí chinh phục của bạn! Chúc bạn thành công hơn nữa trên những chặn đường chinh phục mới.

tamphan
01-12-2009, 18:50
Em cũng thật sự khâm phục anh MEM rất rất nhiều, anh xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi phượt tử noi theo. Chúc anh mọi sự bình an và thật nhiều sức khỏe để còn đi khắp thế giới nữa chứ.

Jaychen
11-12-2009, 14:34
Hix, cuối cùng cũng đã đọc xong chuyến hành trình của MEM, khi đọc thôi mà máu mình nó cũng sôi lên rồi :)). Nói thì chắc các phượt tử trong đây đều nói hết rùi, mà k nói 1 chữ "khâm phục" MEM thì đúng là ko đc.

@Câu hỏi bên lề: thế tổng chi phí cho chuyến hành trình là bao nhiêu thế MEM? :D

AMDNHATLINH
24-01-2010, 17:23
mình cũng muốn hỏi tổng chi phí hết bao nhiêu vậy bạn, và khi về thì bạn đi gì về, đi xe đò về hả?
nếu bạn đi về bằng xe đò thì khi tính tổng chi phí đừng cộng tiền đó vào nghen, chia sẻ cho mình vs.

MEM
24-01-2010, 20:50
Vâng, tổng kinh phí không tính xe về và những ngày ăn ở nhờ nhà người thân tại miền Nam là khoảng 4000 000 vnd ạ. cả phần chuẩn bị rồi đấy ạ. may mắn là em dọc đường được khá nhiều người giúp đỡ nên chi phí không cao lắm.

vndrake
24-01-2010, 22:23
CHuyến đi rất tuyệt ơi!!! Cái hay nhất là đi bằng xe đạp, Ý chí nghị lực rất đáng nể!!!

tranngockhuong
24-01-2010, 22:24
Hic, sao MEM ko ghé ngang TP Cần Thơ, mình tình nguyện cho ở nhờ nếu MEM ko chê (nhà phố, có lầu, hic, chỉ có thế thôi, ^^)? Cần Thơ cũng nhìu địa điểm tham quan lắm! Nếu lần sau có đi, cứ liên hệ với mình! Mặc dù từ nhỏ không đi phượt lần nào, nhưng thik lắm!

kunkun
02-02-2010, 15:00
ui khâm phục wa trời luôn.lúc nào chán đời tui cũng phải đầu tư một chuyến thế này có ji xin chỉ giáo nhé:):):)

hoangnhatlong
11-02-2010, 14:40
Cuộc hành trình của những con người có niềm đam mê khám phá quê hương :D

chúc bạn và gia đình năm mới mạnh khỏe :) luôn happy

VienDu
24-02-2010, 16:32
Hix, hôm nay mới vào đây, đọc một mạch hết 10 trang... chẳng còn biết nói gì...

kcb77
02-03-2010, 10:59
Khâm phục, khâm phục...Đúng là tuổi nhỏ, chí lớn :),

dongsong
02-03-2010, 13:28
Đọc 1 lèo hết cuộc hành trình. Thấy thú vị và rất hào hứng, cứ như mình là 1 phần trong chuyến du lịch ấy, hi.

[Minh_blUe]
02-03-2010, 14:55
ôiiiiiiiiiiiiii
tớ hâm mộ bạn quá bạn ơiiiiiiiiiiiii
Tớ có ước mơ đạp xe xuyên Việt lâu lắm rồi íiiii
cơ mà vì là thân con gái.mặc dù cũng ko còn non nữa rồi cơ mà vẫn sợ này sợ kia.
Thề rằng tớ chỉ ước đc là con zai để tự do đạp xe đêm hôm hay sáng sớm nơi xứ ng mà ko bị ai ngó nghiêng hay vật ra trêu ghẹo thôi í :(
bạn ơiii,tiếp tục share ảnh và kinh nghiệm điiiii
Nếu đc bạn share cả tuyến đường thì hay quá :X

khanh toan
02-03-2010, 15:55
hâm mộ bạn này quá :"> :x :x
mình cũng muốn làm một chuyến mà chắc phải ... 1 2 năm nữa ^^
có nhiều bạn bè giúp đỡ mà đã tốn thế rồi :"> em ko quen ai chắc phải để dành tiền từ giờ thôi :D

chúc bạn ngày càng khỏe mạnh, học tập tốt :D mọi chuẩn bị tốt cho chuyến đi sau:D

canada
03-03-2010, 23:27
khâm phục quá, chúc MEM đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Đọc mới thấy bản thân mình kém quá, lúc nào cũng chỉ biết ước mơ mà chưa làm được cái gì ra hồn cả

kakathinh
04-03-2010, 15:53
thật tuyệt vời, chúc mừng bạn xuyên Việt thành công, đi là để trãi nghiệm, mình sẽ alô bạn uống cafe để có thể nghe những lời chia sẽ.

5cm1s
05-03-2010, 20:18
Bác MEM này thật đáng hâm mộ và khâm phục gê...1 mình 1ngựa

aFang_76
06-03-2010, 00:03
Cố gắng từ giờ đến... cuối đời cũng phải học bạn một chuyến, đọc hết 11 trang mà cứ như đang được cùng bạn đồng hành vậy, rất thú vị, và đầy cảm xúc.

canada
06-03-2010, 01:03
Bạn MEM có thể tường thuật chi tiết hơn hành trình của mình cho mọi người tham khảo thêm được không? Ví dụ như chuẩn bị những gì, hành lý bạn mang theo kiểu gì, quần áo bạn giặt giũ thế nào, ăn uống ở hàng quán nào giá hợp lý mà chất lượng?
Mình rất phục bạn, chỉ mang theo có 4tr mà đủ chi tiêu, bạn có phải mang ATM theo không vậy, vừa tiện lại an toàn.
Thanks

MEM
07-03-2010, 04:08
Bạn MEM có thể tường thuật chi tiết hơn hành trình của mình cho mọi người tham khảo thêm được không? Ví dụ như chuẩn bị những gì, hành lý bạn mang theo kiểu gì, quần áo bạn giặt giũ thế nào, ăn uống ở hàng quán nào giá hợp lý mà chất lượng?
Mình rất phục bạn, chỉ mang theo có 4tr mà đủ chi tiêu, bạn có phải mang ATM theo không vậy, vừa tiện lại an toàn.
Thanks

Nói chung cơ bản thì em đã tường thuật khá chi tiết về hành trình, còn nhiều điều nhỏ hơn nữa thì nhớ lẫn nhớ lộn, có khi không nhớ sợ nói ra bị hớ hoặc là lại trùng lặp. Tắm giặt thì tại nhà nghỉ, phơi đồ trong đêm, ăn nhà hàng cơm bình dân và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè khá nhiều trong việc ăn ngủ nữa :D. Vụ ATM chắc chắn là có rồi, không dại gì mang theo nhiều tiền trong người khi đi xa cả, hì. Giá như có thêm khoảng 1 triệu nữa thì có thể tung hoành ở Phú Quốc rồi, giờ thấy hơi tiếc tiếc.

tadvn
07-03-2010, 17:08
Mình ấp ủ cái xuyên 1/2 Việt bằng xe gắn máy mà bao lâu rồi công việc cứ lôi tuồn tuột, hôm nay xem một lèo mười mấy trang của MEM thấy phục bạn quá. Ý chí đến thế là cùng MEM ơi, cám ơn bạn đã chia xẽ.

MEM
07-03-2010, 19:35
Lộ trình Xuyên Việt
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/Bn__Vit_Nam1-1.jpg
đường màu xanh là lộ trình đi bằng xe đạp.

thucdayvadinao
09-03-2010, 13:56
Không còn lời nào để thán phục về bạn và chuyến đi. Những trải nghiệm và hành trình thật tuyệt cho một chàng SV trẻ, nhưng đầy nhiệt huyết. Chắc chắn, mỗi chặng đường đã qua, đều có vài kỹ niệm riêng. Chúc mừng bạn.

nothing01
10-03-2010, 15:19
rất hay. Cảm ơn vì đóng góp của MEM.

Kim Xuyen
12-03-2010, 13:17
Mình thật sự khâm phục bạn đó mình cũng từg là sinh viên nhưng chưa bao giờ đi được như bạn đâu . Một chặng đường khám phá bằg xe đạp thật hấp dẫn .

zonzonqb
17-03-2010, 23:58
Quá tuyệt vời mem ơi
bạn đã làm được điều ngỡ như không tưởng
mình thực sự khâm phục bạn,có lẽ không còn từ nào để nói nữa
nếu bạn có lần sau , ghé ngang ĐỒNG HỚI quê mình. chắc chắn mình phải lôi bạn ở lại cho đến khi nào chán thì mới cho di thôi :D

MEM
19-03-2010, 11:08
Quá tuyệt vời mem ơi
bạn đã làm được điều ngỡ như không tưởng
mình thực sự khâm phục bạn,có lẽ không còn từ nào để nói nữa
nếu bạn có lần sau , ghé ngang ĐỒNG HỚI quê mình. chắc chắn mình phải lôi bạn ở lại cho đến khi nào chán thì mới cho di thôi :D

Hề hề, bác nói thế em.. thấy .................................................. .........Sướng!

dmc0929
20-03-2010, 15:10
Đọc xong quả thực ngưỡng mộ anh này hết sức.
Anh đừng khiêm tốn nhé, anh xứng đáng được nhận những lời khen tốt nhất.
Chúc cho anh sẽ luôn khỏe mạnh để còn phượt đc nhiều hơn nữa.

sonnb
21-03-2010, 23:30
Thực sự là rất rất khâm phục bạn. Thật là một hành trình ngoài sức tưởng tượng.

vnmariner
25-03-2010, 01:48
mình mới tham gia diễn đàn, cũng như các ACE khác mình đoc một lèo tư A-Z. Quả thực hành trình của bạn thật đáng để được tôn trọng và khâm phục.

thuynhvan
25-03-2010, 23:04
Bữa xem bên hoangsa.org thấy hưng phấn lắm, muốn ra xách xe chạy loanh quanh một vòng lém. Bây h qua đây lại gặp, đúng là có dân đi bụi gặp nhau.

az_ne
13-04-2010, 11:00
Mình cũng đã đi XV bằng xe máy sau bạn 1 tháng (tháng 7/09 đi mất 33 ngày), nhưng sau khi xem topic này biết bạn XV bằng xe đạp mình cũng khâm phục và nể bạn vô cùng. Mình đi xe máy còn nhiều cái khá vất vả và nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng tự mình thấy mình còn quá nhỏ bé so với bạn.. Chúc mừng bạn đã thành công!!!
https://www.phuot.vn/threads/3578-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-trong-n%C4%83m-T7-2009
http://dzungaz.wordpress.com/

HưngSmall
13-05-2010, 17:19
Đây là món bánh khọt bạn àh...

Chúc mừng chuyến đi Xuyên Việt của bạn thành công.
Cũng như những anh chị em khác, mình rất khâm phục ý chí của bạn. (c)
Chúc bạn nhiều sức khỏe...

ở Quy Nhơn - Bình Định mình thì gọi là bánh căn. ^^

P/S: @anh MEM: đọc xong bài viết của anh lại càng làm cho em cảm hứng và có động lực hơn nữa trong chuyến đi sắp tới

haythat
05-06-2010, 13:56
Cừ lắm . Lẽ ra phải có một bài báo mới xứng tầm

bé gấu
05-06-2010, 20:29
MEM ơi, ngưỡng bộ bạn quá !!!!

huonggiangf1
06-06-2010, 15:06
Cừ lắm . Lẽ ra phải có một bài báo mới xứng tầm

Có báo rồi mà bạn, có báo viết về anh Vinh rồi mà.

LikeTheSun
06-06-2010, 16:20
Đúng là có quyết tâm thì việc gì cũng làm được cả. Các bạn trẻ bây giờ thật là khá.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống (c)

tranuy
15-06-2010, 19:48
Dành tặng bạn hai chứ "Bái phục" ^_^

kelakent
17-06-2010, 01:20
Thật là khâm phục !

embuon2811
28-06-2010, 17:29
Chào bạn chủ topic. Chúc mừng bạn đã đi về an toàn. Hành trình của bạn thật tuyệt vời, đi được qua hầu hết tất cả các địa danh nổi tiếng của VN và đặc trưng các vùng miền.
Tớ là con gái và cũng đã đi xuyên Việt 1 mình hồi năm 2008. Bạn đi từ HN vào SG. Còn mình thì bay vào SG rồi đạp ra HN. Phong cảnh và thời tiết miền Nam dễ chịu hơn chính vì vậy bạn đi được nhiều hơn. Khi mình đạp ra tới miền Bắc mình chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà nên ko còn ý nghĩ tạt ngang tạt ngửa chơi nữa. Ra tới miền Bắc từ chỗ cầu Hiền Lương là thấy oải rồi. Đạp xe giữa tháng 7, trời nóng gió Lào, cát bụi. Ra tới Thanh Hoá thì bụi bẩn mà cảnh đẹp trả có gì. Món ăn cũng chả có gì ngon như miền Nam. Nhưng lịch trình đó là lịch trình an toàn và lúc nào mình cũng có cảm giác là sắp về tới nhà nên đạp rất vui. Khi về tới nhà mình ấp ủ nếu có cơ hội sẽ đạp lại 1 lần nữa. Nhưng công việc bây giờ bận rộn với cả cái sự điên rồ trong con người mình ko còn đủ mạnh như hồi đấy để đi lại lần nữa. Bạn đi từ HN vào SG rồi xuống miền Tây thời tiết khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, rồi trái cây nhiều. Nếu mình đi theo chiều của bạn thì cũng cố đi hết. Ngày trước mình chỉ đi dọc theo quốc lộ 1A và rẽ ngang vài chỗ địa danh lịch sử như Thành cổ Quảng Trị, thảm sát Mỹ Sơn, đèo Hải Vân ... Vừa đi vừa khám phá cực kì thú vị. Đi thì nên đi 2 người vui hơn là 1 mình. Nhưng nhiều lúc cũng bất đồng ý kiến cãi nhau cái là to chuyện lắm vì dễ bị tự ái. Rồi xe đạp thì nên đi xe xin, hỏng hóc gì sửa chữa dễ. Hồi đấy mình đi xe Trek mới mua, thủng lốp vá 5 phút là xong. Xe tháo bằng tay rất nhanh. Đồ cậy lốp bằng nhựa nhét dưới yên xe cậy 1 phút là xong. Keo với miếng dán của nó. Sờ sờ nhặt gai xong dán là xong. Lấy cái bơm 1 đầu là búa gõ gõ chờ 1 chút cho khô xong bơm lên là ok. Nhưng em con gái tay yếu nên bơm ko được căng đi nó cứ xìu xìu. Đến chỗ bơm vá lại phải dừng lại cho ngưòi ta bơm căng lên. Rút kinh nghiệm lần sau em ko tự vá nữa mà thủng là thay xăm luôn cho đỡ mất thời gian. Thay cực nhanh. Tháo 1 phút lắp 1 phút bơm lên là xong. Xăm bị thủng thì gom lại khi về tới thị xã hoặc trung tâm để thuê phòng nghỉ thì vứt ra quán vá xe gần đấy cho họ vá là xong. Vừa nhàn vừa tiết kiệm thời gian. Lúc em đi bị thủng 3 lần thì phải. 1 lần tự vá còn 2 lần vứt ra dịch vụ. Hì hì. Đi xa cảm giác phưu lưu lắm.
Giờ anh nào muốn đi lại pm em nhé. Giờ đang rảnh làm lại 1 chuyến nhỉ. Hi hi hi. Đi 2 người tiết kiệm được tiền phòng nhưng tốn thời gian vì làm cái gì cũng phải chờ đợi nhau. 1 đứa thủng lốp là coi như 2 đứa thủng.

Mossa
28-06-2010, 21:06
Mossa cũng đọc 1 lèo từ trang 1->13.
Mình chỉ đi Xuyên Việt bằng xe đò thôi!
Nên đọc bài chia sẻ của bạn mình rất : Bái phục, khâm phục, nể phục...nói chung là phục :D
Chúc bạn sẽ có những hành trình khám phá thú vị mới. :D

MEM
08-07-2010, 17:34
hì hì, chào embuon2811, suy nghĩ của embuon cũng giống suy nghĩ của MEM. MEM đã từng được nghe chiến tích của embuon qua 1 người quen va khiến cho MEM khâm phục mãi. MEM con biết embuon tại sao lại đi từ SG về HN nữa đó. hị hị :D

herozoro
18-07-2010, 17:07
Thiên hạ lắm người tài! Bái phục bạn MEM!!!

triddesign
31-07-2010, 10:04
tuyệt vời!Mem rất là Men..(mình đạp xe sài gòn- vũng tàu thôi mà đã thấy đuối rùi:S)

thỏ bông
04-10-2010, 00:56
Chu choa, em phục Bác MEM quá. nghĩ mà thèm được như bác. Em có kái xe đạp ghẻ thì bị mí anh "bác sỹ kiêm bệnh nhân" cầm giúp nên chả có xe mà lon ton.

lovehell
04-10-2010, 16:22
vote cho tinh thầm của MEM, nghe kể tới khúc vạch cỏ cao 2m là nổi da gà hix

MEM
09-10-2010, 16:31
vote cho tinh thầm của MEM, nghe kể tới khúc vạch cỏ cao 2m là nổi da gà hix

Nói thật là MEM không hề chuẩn bị tinh thần cho cái sự kiện chui vào cỏ như vậy, thế nên quả thực giờ nghĩ lại vẫn thấy nỗi da gà, hú hồn.

thenhan
01-12-2010, 14:14
thật là phục bạn quá đi, ngưỡng mộ quá đi mất. ước rằng trong tương lai không xa mình cũng sẽ đi được như bạn, nhưng bằng xe máy. Chúc bạn luôn giữ sức khỏe và ý chí để chinh phục những cung đường mới. Đi để thêm yêu VIỆT NAM !!!(c)(c)(BB)

kenkendautroc
15-12-2010, 18:11
Phục bạn này sát rạt xuống dưới đất rồi ^^
Hôm bữa mình đang ngồi đọc topic này, em mình đi ngang qua hỏi làm gì đó, mình bảo đang đọc bài của 1 bạn đi xuyên Việt bằng xe đạp, em mình nói trúng phóc tên bạn luôn :D
Có bạn nữ cũng đi xuyên Việt xe đạp thiệt là ghê gớm. Ngưỡng mộ : )

Voi_Coi
15-12-2010, 19:52
Hic, đọc 1 lèo hết 10 trang luôn, chẳng biết nói thế nào! chỉ nghĩ mình cũng sẽ cố gắng thực hiện dự định xuyên Việt (dù đã ấp ủ từ lâu) !!!

Takeo Roman O
17-12-2010, 01:36
Với chiếc xe ấy mà bác làm một chuyến xuyên Viêt hoánh tráng như thế làm em cảm phục quá. Bái phục bái phục!

lephuong18121
17-12-2010, 08:44
Hôm nay mới theo dõi hồi ức của bạn MEM theo dõi không sót một chi tiết nào cảm súc của mình đi từ bất ngờ đến khâm phục rồi lại xúc động. Bạn thật sự giàu nhất diễn đàn này như một người đã nói, bởi không phải ai cũng làm được như bạn, sẽ có người đọc nói bạn quá lều lĩnh nhưng tôi thì khâm phục bạn. Rất cám ơn bạn

Mayflower
25-12-2010, 22:27
So great !!

linhkiemkhach
26-12-2010, 16:19
Chào tất cả các bạn, mình cũng cũng cẩm thấy rất khâm phục bạn. Thông báo cho những bạn nào muốn đạp xe Xuyên Việt hè 2011 thì hãy ghé qua trang này 1 chút nhé: http://tamvangviet.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=770
Nhiều bạn nói đi XV 1 mình rất khó khăn nhưng mình nghĩ đi XV đông mới khó khăn, các bạn đồng hành với mình thì các bạn sẽ biết nó khó khăn như thế nào và xem mình nói có đúng không nhé. Năm ngoái bọn mình có tổ chức cho các bạn sinh viên đi, tuy không thành công lắm vì có nhiều hạn chế cần khắc phục. Năm nay mình hy vọng với kinh nghiệm của 3 năm XV và 1 năm của mình, mình tin rằng bọn mình sẽ tổ chức thành công và mang XV theo cách đúng của những người đã tạo ra nó. Nếu ai có sở thích thì hãy liên lạc với mình theo sđt: 0904548464, mình tên Linh. Cảm ơn các bạn đã đọc.

MONTER
31-12-2010, 20:02
Bạn có một quyết tâm và ý chí thật là phi thường! Một tinh thần thép! đọc hết topic nhưng mình vẫn còn thắc mắc là : bạn đi một mình nhưng không sợ nguy hiểm hay sao? như gặp tai nạn hay bệnh tật thì sao? Hoặc trường hợp mà ta thường hay nghe thấy là gặp cướp ở nhưng nơi bạn đến như quán ăn, nhà trọ thì sao (trường hợp đáng sợ nhất nhưng rất dễ xảy ra khi đi xa một mình)?
À, mình còn một thắc mắc nữa là hầu như nhà trọ nào bạn ở đều có giá khá mềm là khoảng 50k/ngày, mình đã nhiều lần đi du lịch bụi nhưng chưa lần nào thuê được giá rẻ như vậy (rẻ nhất là 70k/ngày, ở Nha Trang), bạn có thể chỉ cho mình bí quyết đê thuê đươc nhà trọ giá rẻ như vậy không?

duongtan
04-01-2011, 23:08
Thật sự khâm phục bạn! :-bd

tui chu ai
19-02-2011, 21:48
Mình thực sự rất rất khâm phục bạn , xuyên việt bằng xe máy đã khó , huồng hồ gì là xe đạp

tranquocvan
22-02-2011, 00:34
Xuất phát khá muộn, nhưng đến gần 10h sáng thì MEM đến Cà Mau, hỏi đường xuống Năm Căn để đi thăm cột mốc cuối cùng của QL1 và đi thăm mũi Cà Mau thì được cô bán ổi cho biết là cứ đi thẳng một mạch qua cầu Cà Mau là sẽ đến Năm Căn, mèn ơi, đi một mạch cách Tp độ 15 km thấy biển chỉ đường là U Minh 30km, nghi nghi, giở bản đồ ra xem( bản đồ tỉnh Cà mau của MEM chỉ bằng bàn tay, là bản đồ trong cuốn cẩm nang du lịch: Non Nước Việt Nam) thì tá hỏa phát hiện ra mình đi nhầm đường.
>>> Qua cầu Gành Hào đi thẳng mới đến Năm Căn bạn ơi!

MEM quyết định đến U Minh. Đi đò qua con rạch nhỏ, đò thì bé lại phải vác cái xe đạp lên rất vất vã. Đi trên đò chòng chành trông rất sợ nhưng khá thú vị. vì một tay giữ xe, một tay ôm đò nên MEM không chụp được hình hơi tiếc.
>>> Bạn không cần qua phà để đi đường nhỏ mà có thể đi thẳng trên đường lớn để đến TT U Minh, đường lớn nhưng rất mát và đẹp!

TT U Minh có lẽ là thị trấn bé nhất mà MEM từng thấy. Cả TT chỉ dài một đoạn mấy trăm mét là nhiều nhà cửa và một cái chợ nữa nổi nữa trên bờ. cả TT không có lấy 1 cái nhà nghỉ nào, may có mấy cái nhà công sở của huyện U Minh khá to MEM mới tin đây là TT.
>>> TT U Minh đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Vì đây là huyện vùng sâu, đặc biệt khó khăn. Mong MEM có dịp đến đây lần nữa để thấy sự thay đổi. Người dân Cà Mau nói chung và U Minh nói riêng đa số nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ khách phương xa. Cám ơn bạn đã đến Cà Mau quê tôi.
MỘT Ý CHÍ THẬT ĐÁNG KHÂM PHỤC. NẾU CÓ DỊP, HY VỌNG SẼ GẶP LẠI BẠN Ở CÀ MAU NHÉ!

MEM
22-02-2011, 15:19
Bạn có một quyết tâm và ý chí thật là phi thường! Một tinh thần thép! đọc hết topic nhưng mình vẫn còn thắc mắc là : bạn đi một mình nhưng không sợ nguy hiểm hay sao? như gặp tai nạn hay bệnh tật thì sao? Hoặc trường hợp mà ta thường hay nghe thấy là gặp cướp ở nhưng nơi bạn đến như quán ăn, nhà trọ thì sao (trường hợp đáng sợ nhất nhưng rất dễ xảy ra khi đi xa một mình)?
À, mình còn một thắc mắc nữa là hầu như nhà trọ nào bạn ở đều có giá khá mềm là khoảng 50k/ngày, mình đã nhiều lần đi du lịch bụi nhưng chưa lần nào thuê được giá rẻ như vậy (rẻ nhất là 70k/ngày, ở Nha Trang), bạn có thể chỉ cho mình bí quyết đê thuê đươc nhà trọ giá rẻ như vậy không?
Hì hì, khi tính chuyện xuyên Việt MEM cũng tính đến những vấn đề có thể gặp. Trong trường hợp bị ốm hay mất mát đồ đạc, tiền bạc thì MEM có thể nhờ bạn bè chuyển tiền để kết thúc sớm xuyên Việt bằng cách đi ô tô về. Còn về cướp giật thì MEM không nghĩ đến nhiều vì hình dung ở đâu cũng vậy cả thôi, người Việt mình hiền mà :D. Các nhà trọ thì MEM phải thương lượng giá cả trước khi quyết định nên cũng được giảm giá khá nhiều ở nhà nghỉ tư nhân, còn khách sạn nhà nước thì lấy phòng mềm nhất. Một số nơi MEM nghỉ cũng lấy giá 70k cũng có nơi 100k nhưng ít lắm. Đặc biệt là đi vùng đồng bằng sông Cửu Long thì giá nhà trọ rất mềm, chỉ từ 30-40 K phòng quạt:D.

PuQu24
01-03-2011, 01:49
Mình rất đam mê đi du lịch bụi, sau khi đọc xong bài viết của bạn và các bạn comment trong diễn đàn mình lại quyết tâm hơn, mình cg đang có ý định thiết kế tour đi hết 61 tỉnh thành của đất nước và những địa điểm du lịch thắng cảnh ẩm thực của mỗi nơi mình đi qua, mình dự định đi xe máy vào dịp hè này sau khi mình thi tốt nghiệp xong, mình đang là sv năm cuối ở SG, qua đây những bạn có ý định như mình thì chúng ta cùng tham gia chung nhé, mình rất khâm phục bạn vì chuyến đi hành trình xuyên Việt 1 mình bằng xe đạp của bạn, nếu mình và bạn quen biết nhau và cùng đồng hương với nhau thì chúng ta có thể là 1 cặp đồng hành trong nhiều chuyến đi hoành tráng hơn ^^. Nhờ đọc topic của bạn mà mình càng có thêm nghị lực, quyết tâm hơn để thực hiện chuyến đi dự định của mình vào hè năm nay. Lời cuối xin chúc bạn thật thành đạt, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

MEM
01-03-2011, 14:44
Mình rất đam mê đi du lịch bụi, sau khi đọc xong bài viết của bạn và các bạn comment trong diễn đàn mình lại quyết tâm hơn, mình cg đang có ý định thiết kế tour đi hết 61 tỉnh thành của đất nước và những địa điểm du lịch thắng cảnh ẩm thực của mỗi nơi mình đi qua, mình dự định đi xe máy vào dịp hè này sau khi mình thi tốt nghiệp xong, mình đang là sv năm cuối ở SG, qua đây những bạn có ý định như mình thì chúng ta cùng tham gia chung nhé, mình rất khâm phục bạn vì chuyến đi hành trình xuyên Việt 1 mình bằng xe đạp của bạn, nếu mình và bạn quen biết nhau và cùng đồng hương với nhau thì chúng ta có thể là 1 cặp đồng hành trong nhiều chuyến đi hoành tráng hơn ^^. Nhờ đọc topic của bạn mà mình càng có thêm nghị lực, quyết tâm hơn để thực hiện chuyến đi dự định của mình vào hè năm nay. Lời cuối xin chúc bạn thật thành đạt, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

Cám ơn bạn vì những lời chúc tốt đẹp. Mình cũng đang học năm cuối nhưng ở Hà Nội. Chúc bạn sớm thực hiện đucowj dự định! Mình cũng đang có dự định đi xuyên Việt lại lần nữa nhưng là khi mình có nhiều tiền hơn, mình đang có gắng để sớm thực hiện dự định này đấy :d .
Hi vọng đến lúc nào đó phượt bằng ô tô cá nhân mặc dù bây giờ vẫn là số không tròn trĩnh.

PuQu24
01-03-2011, 18:55
Quê bạn ở đâu, có thể trong hè này mình sẽ xuyên Việt lên miền Bắc, có thể tui mình gặp nhau làm 1 chuyến tham quan các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, bạn thấy thế nào, thời gian đó bạn cg tốt nghiệp ra trg giống mình thì tốt quá :D

phongsu89
04-03-2011, 15:48
hâm mộ bạn quá bạn MEM ơi !

mytmeo_ftu
04-03-2011, 19:47
Khâm phục a thật đấy! E cũng ước mơ 1 lần trong đời đc đi ntnày:X

nhjmcoi
28-03-2011, 22:07
Ngấu nghiến 1 lúc hết 16 pages và càng thêm quyết tâm cho hành trình xuyên Việt tháng 7 cua mình. Chúc mừng và cám ơn MEM !!!

DaNoVI
05-04-2011, 09:07
Ôi khâm phục quá, bác đã thêm lửa cho quyết tâm Xuyên Việt của em. Mình cứ nghĩ Xuyên Việt bằng xe máy đã là một kỳ tích rồi không ngờ bác còn solo bằng xe đạp qua cả gần 3000km. Có được một hành trình như bác là ước mơ của em cùng lũ bạn.

axionov_nd
10-05-2011, 23:00
Hôm nay mới được đọc bài viết của bạn, đọc một lèo từ đầu đến hết luôn, thật đáng khâm phục.

tiendungdang87
28-05-2011, 23:05
quá phục luôn :D

Vinh Pham
31-05-2011, 06:15
Đọc một lèo hết bài luôn, đọc hết thấy máu lên quá chắc bị cao huyết áp hay là máu "phượt" chạy lên não nhỉ.
Mình cũng đang lên kế hoạch đi xuyên việt nhưng chưa quyết định đi bằng phương tiện gì cả nhưng cứ đinh ninh rằng ít ra thì cũng đi bằng xe máy.Nhưng chắc phải cho thêm cái kế hoạch xe đạp vào xem thế nào đã và còn phải rủ thêm anh em nữa mới được.
Bác chủ topic cho mình xin số liên hệ nhé (thật ra thì có số rồi nhưng không biết bác cón sài số này không) cần bác cho ít kinh nghiêm khi đi đường nhưng mình thích đi theo kiểu nhờ các bạn dân địa phương làm hướng dẫn tham quan các địa điểm nổi tiếng và các đặc sản của địa phương.Nếu lên kế hoạch và tìm được bạn đồng hành chắc phải lập thêm một cái topic để nhờ anh em trên phượt giúp đỡ vụ hướng dẫn viên quá.

chipchipsky
08-06-2011, 20:57
Không còn gì để nói vì chuyến đi quá tuyệt vời, đầy ý chí và bản lĩnh

ncan
19-06-2011, 13:13
hâm mộ bạn chủ topic quá...

ocnuong87
24-07-2011, 19:07
Em biết rùi nhé !
Bác chủ thớt nhà mình rất thích ăn chuối. 1 topic rất hay thanks bạn đã chia sẽ cùng mọi người.

MEM
24-07-2011, 22:12
Em biết rùi nhé !
Bác chủ thớt nhà mình rất thích ăn chuối. 1 topic rất hay thanks bạn đã chia sẽ cùng mọi người.
Cái này cũng không hẳn đâu ạ! Chẳng qua là các cao thủ xe đạp khuyên ăn chuối cho nhanh tiêu và cung cấp nhiều năng lượng cho người đạp xe nên ăn vậy thôi, Cũng bởi vì muốn thưởng thức hoa trái các vùng miền nữa mà:D. Chẳng thế mà vừa qua đèo Bảo Lộc MEM ăn luôn cùng lúc 3 quả sầu riêng be bé :D. Chắc tại tâm trạng " sầu riêng" nên ăn nhiều cũng nên =)):LL

vatso
25-07-2011, 16:01
Tâm phục khẩu phục!

wind_and_sand
13-08-2011, 22:06
Thật là ngưỡng mộ bạn chủ thớt quá! Bái phục. bái phục.

vandat_gl
05-10-2011, 20:21
Thật là nể bạn đó. Mình cũng ham đi lắm đã đi hết các tỉnh miền Trung nhưng mà mình thường đi xe máy, chuyến nào cung một minh. mình chỉ đi buổi sáng sớm. Tháng 9 vừa rùi làm quả Đà Nẵng Hải Dương cùng gia đình nhưng gặp chuyện không may nên không vui lắm. Tiện nói thêm cho các bạn nào có ỳ định phượt qua thanh hóa. Đoạn từ Tp Thanh Hóa đến Bỉm Sơn đoạn đường này rất xấu mật độ xe thi đông (pa mẹ bj tai nạn ở dây) hú hồn luôn. Giờ vào lại đà nẵng rùi, chưa đủ dũng khí để làm 1 chuyến Pleiku, độan đường này quen thuộc nhưng cũng hơi nhợn, Mong được giao lưu kết bạn với các bạn trên cả nước (miền trung tây nguyên thì càng tốt) 01686 059 058
CHÚC CGUR TOPIC VÀ MỌI NGƯỜI LUÔN MẠNH KHỎE ĐỂ KHÁM PHÁ VÀ TẬN HƯỞNG NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG

MinhTam115
29-11-2011, 21:38
Mình cũng đang dự tính làm 1 chuyến mà ko có xe đạp, hix, buồn wa mà công nhận đọc xong bài của MEM ma tớ thấy lòng nao nao háo hức sao ý, nhất định tớ sẽ làm 1 chuyến giống MEM mà tớ di tu HCM y' :D hì hì. công nhận khâm phục MEM thật

thanh_vinh
30-11-2011, 08:56
Biiết chú Mem lâu rồi mà nay mới đọc bài của chú. Thực sự khâm phục ý chí của chú.Cảm ơn chú nhiều lắm:L

hoafang_mt90
16-12-2011, 14:10
quá hoành tráng luôn. Mình cũng muốn đi 1 chuyến nhưng do la phận gái nên hay sợ thế này sợ thế kia nên chả đi được, mình chỉ hay đi loanh quanh miền Bắc mà toàn đi bằng xe khách thôi

CBR_150
16-12-2011, 19:21
Sang năm có dự định mới thì báo tui nhé.

hoangduy254
27-12-2011, 03:49
Em cũng đi xuyên việt như bác, cũng dân Nghệ An (bác Giát-Quỳnh Lưu , còn em Quỳ Hợp )nhưng bác nhưng em đi theo đoàn nên thấy nể bác rồi đó, nhớ nhất là đoạn Thanh Hóa-Vinh nắng tơi bời khói lửa, đã rứa lại còn gió lào nữa chứ, đáng sợ cái vùng đất miền Trung quê mình thật. Bác ở mô Hà Nội đó, nếu có thời gian rảnh offline vài bữa để kể vài kỷ niệm xuyên Việt cái nhỉ hứng lên còn làm chuyến xuyên việt tiếp ấy chứ :)
YM của mình hoangduy254 SDT 0985568486

Viết hoa đầu câu

Nozomi Sasaki
29-12-2011, 20:05
Mình rất phục những bạn, đặc biệt là các bạn nữ phượt dọc đường đất nước bằng xe đạp. Bản thân mình phượt bằng xe máy khắp cả nước còn không dám... Các bạn đã truyền phần nào động lực cho mình đó! Cảm ơn!

zindokatoky
01-01-2012, 10:53
Đọc 1 lèo hết 17 pages, ngưỡng mộ bạn quá xá. Nếu ai có đủ tinh thần thì ghé ngang quê mình phượt thử nhé, toàn là đồi với núi, chạy xe máy đã thấy phê lòi luôn. Cao nguyên nắng và gió.

huyenbub
30-01-2012, 11:43
Đọc bài này thấy nhớ + thèm đi quá.
Cám ơn bạn MEM

thanhbach
12-02-2012, 15:38
Mem quá tuyệt vời , mình rất hâm mộ MEM

giangcoi110690
16-02-2012, 15:43
Nể bạn này quá! Đúng là tuổi trẻ chí nhớn!

cafe37
19-02-2012, 07:04
Anh cho em cái bản ghi chú của chuyến đi đi, địa chỉ chỗ nào xin ngủ ké được hay giá rẻ mà anh còn nhớ nhé. 3 năm rồi nhưng biết đâu vẫn còn bấu víu được cái gì đó.
Dạo này đang luyện siêng năng với lộ trình leo dốc là chủ yếu, 4 ngày nay chưa động đến con xe do mưa làm đường bét hết, nhưng hình như em dính đến khối lượng đồ mang theo rồi vì nhét đầy 2 túi bên hông + 1 balo bộ đội đã gần đầy :( Em tính đợi đến tháng 5 hoặc cuối tháng 4 khi thời tiết ấm lên nhưng gió mùa chưa thổi là đi, dự kiến thì nó phiêu hơn chuyến đi của anh :))
Nói gì thì nói chứ nhớ được gì liên quan thì soạn rồi gửi hết cho em vào mail : [email protected]

Dochoipro
20-02-2012, 17:11
thật là tuyệt vời, năm em 16 tuổi, em cũng đi XV bằng xe đạp giống bác rồi, nhưng đi với 1 đoàn XV vì Môi Trường của CLB Đạp Xe vì Môi Trường..... Nghĩ lại thấy bác thật là có chí khí

bichnt89
24-02-2012, 17:59
Gần 2 năm trc, em cũng đã từng đạp xe Xuyên Việt từ SG ra HN, nhưng e ko đi đơn phương độc mã mà e đi cùng với 500 người nữa. Vừa đi vừa làm tình nguyện, nó nhanh chóng vội vã nên ko có nhiều time để quan sát, tận hưởng từng nơi, từng địa điểm mà mình đã đi qua. Và đến bây jo e vẫn hi vọng trong tương lai mình sẽ có cơ hội được đi lại 1 lần nữa.
Cảm xúc tuyệt vời nhất là khi tự mình đạp xe qua đèo Hải Vân. Mặc dù khúc cua cuối cùng ko thể đạp lên đc nữa nhưng ngoảnh lại thấy đoạn đg mình đã đạp qua thì cũng cảm thấy vui rồi. Đứng trên đèo nhìn ra phía biển, đẹp mê li luôn.
E thấy khâm phục a đấy vì chỉ đi có 1 mình, còn e thì còn bao nhiêu là đồng đội. Lúc nản chí, hay gặp chuyện gì đó đều có người bên cạnh động viên, cổ vũ và giúp đỡ.
Chúc a sẽ có những chuyến phượt ý nghĩa :)

tantit1982
19-03-2012, 10:03
Khâm phục bạn Mem!

hanhman
19-03-2012, 10:27
Bạn có một quyết tâm và ý chí thật là phi thường! Một tinh thần thép! đọc hết topic nhưng mình vẫn còn thắc mắc là : bạn đi một mình nhưng không sợ nguy hiểm hay sao? như gặp tai nạn hay bệnh tật thì sao? Hoặc trường hợp mà ta thường hay nghe thấy là gặp cướp ở nhưng nơi bạn đến như quán ăn, nhà trọ thì sao (trường hợp đáng sợ nhất nhưng rất dễ xảy ra khi đi xa một mình)?
À, mình còn một thắc mắc nữa là hầu như nhà trọ nào bạn ở đều có giá khá mềm là khoảng 50k/ngày, mình đã nhiều lần đi du lịch bụi nhưng chưa lần nào thuê được giá rẻ như vậy (rẻ nhất là 70k/ngày, ở Nha Trang), bạn có thể chỉ cho mình bí quyết đê thuê đươc nhà trọ giá rẻ như vậy không?
Hic, hơn một năm giá nó cũng tăng chứ MONTER, hè mình cũng đi bụi vào Nha Trang, ở chỗ sinh viên may mắn 100k/ 4 ngày..sướng mê..ở đường Đoàn Trần Nghiệp, gần Hòn Chồng ý

hanhman
19-03-2012, 10:34
Ngả nón chào Mem luôn...mơ ước của mình.đứng cạnh đọc bài của e coi như c đã được đi..học hành tốt làm thêm chuyến nữa cho mọi người đi cùng em những cung đường nhé...chắc chị kiếm tiền rồi đi xv bằng tàu chứ con gái đi 1 mình cũng sợ...nể em bởi cái ý chí..

Vinh Pham
20-03-2012, 17:09
Mình cũng hâm mộ đồng chí Mem lắm, nhưng thấy dạo này có nhiều anh em phượt trẻ tuổi có cái tính chơi ngông quá mà hình như mình hồi mới đi cũng thế thì phải. Cũng phải trả giá nhiều rồi mới khôn ra được, mới học hỏi được các bậc tiền bối đi trước. Mình cũng có lời khuyên chân thành đến các bạn mới đi phượt, hãy cứ đi những cùng dễ đã, hãy chuẩn bị thể lực, tinh thần và kỹ năng rồi hãy dấn thân vào các chuyến đi có tính nguy hiểm cao. Bạn muốn xuyên việt ư, hãy kiếm một cái xe đủ bền, hãy tập luyện đạp xe thường xuyên (đi xe đạp đường xa có hại cho bản thân rất nhiều nếu bạn không có các thiết bị hỗ trợ, hoặc kỹ thuật đạp không đúng...), hãy lên kế hoạch cho chuyến đi thật chi tiết (cái này thì bản thân mình cũng không làm được tốt lắm vì hay đi kiểu ngẫu hứng thích ghé đâu thì ghé), và dự trù kinh phí cho chuyến đi (đẻ góp nhặt từ từ). Khi chuẩn bị mọi thứ xong bạn có thể lên đường được rồi, nếu được thì kiếm thêm bạn đồng hành nữa thì càng tốt.
Chúc các bạn có một chuyến đi thành công.

MEM
21-03-2012, 15:04
Trước khi đi xuyên Việt thì MEM cũng có ý tưởng từ cách đó hơn 1 năm ( từ 2008), năm 2008 em có gửi mail đi một số nơi nhưng chỉ có Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN (VACNE) báo lại là sẽ tài 1 phần kinh phí cùng với các chương trình giao lưu tuyên truyền về môi trường. Tức là sẽ đi trong nhóm 100 sv tình nguyện đạp xuyên Việt trong 1 tháng lần đầu tổ chức năm 2008. Tuy nhiên, vì vài lý do chủ quan nên không thể tham gia được vụ này nên MEM quyết tâm sang 2009 đi XV. Hơn 1 năm tìm hiểu trao đổi thông tin chủ yếu là qua internet đã làm MEM thêm quyết tâm đi (và đã thành công). Bây giờ, tức là 3 năm sau thấy quyết định của mình lúc đó là 1 quyết định .. đúng đắn :)). Qua việc đi XV, MEM đã tự tin hơn nhiều, có hiểu biết hơn nhiều và quan trọng hơn MEM tin là sẽ có thể làm được những việc lớn hơn trong tương lai.

Vinh Pham
22-03-2012, 09:16
Uhm mình chỉ muốn nhắc nhở một số bạn có ý đinh xuyên việt bằng xe đạp thôi, chứ đi mà không tập luyện và chuẩn bị kỹ thì rất nguy hiểm.

taoquan_vietnam
22-03-2012, 11:52
Em rất phục anh...chắc giờ anh ra trường đi làm rồi...năm nay em mới lên HN học..hihi..cái tình cũng thích đi...mày mò,...cũng có thể là đi du lịch bụi mặc dù mới 2 lần đi xe máy trong tỉnh và sang tỉnh lân cận và cũng chỉ trên dưới 20km..( vì chưa có bằng lái xe) nên không dám đi xa ạ....và cũng vài lần đạp xe...nhưng em cũng gầy lại không vận động nên yếu lắm....hihi...nhưng năm tới có dự định đi chơi rồi hehe....em đạp xe cùng mọi người trong diễn đàn bé tý trên Zing..chính xác là Hội Nhóm thôi ạ...lên chùa Bút Tháp ở Thuận Thành...cách nhà em chừng 7-8km...em ở Phố Hồ (Thị Trần Hồ Thuận Thành Bắc Ninh) mà cũng đử đừ...ê mông...căng cơ..híc...thực sự là em rất rất rất phục anh ở ý chị và nghị lực.....

vicktorbui
24-03-2012, 19:08
Chào anh, rất khâm phục anh.
Em cũng có ý định đi như anh nhưng phải tầm này sang năm mới đi được vì đang bận nhiều việc quá lại dính vụ apply du học du hẽo nữa.
Không biết trước khi đi anh chuẩn bị sức khỏe thế nào ạ ? Anh có phải tập luyện nhiều không, em lo sức khỏe em không đủ, dù rằng giờ vẫn cứ thể dục, chạy bộ, bóng rổ thường xuyên. Sợ không đủ nên phải hỏi anh trước để còn tập luyện ^^.
Mà cho em hỏi đi mấy đèo Hải Vân, đường HCM vắng thể mà anh không sợ à ? Nhìn vắng quá ghê ghê ^^


Anh cho em cái bản ghi chú của chuyến đi đi, địa chỉ chỗ nào xin ngủ ké được hay giá rẻ mà anh còn nhớ nhé. 3 năm rồi nhưng biết đâu vẫn còn bấu víu được cái gì đó.
Dạo này đang luyện siêng năng với lộ trình leo dốc là chủ yếu, 4 ngày nay chưa động đến con xe do mưa làm đường bét hết, nhưng hình như em dính đến khối lượng đồ mang theo rồi vì nhét đầy 2 túi bên hông + 1 balo bộ đội đã gần đầy :( Em tính đợi đến tháng 5 hoặc cuối tháng 4 khi thời tiết ấm lên nhưng gió mùa chưa thổi là đi, dự kiến thì nó phiêu hơn chuyến đi của anh :))
Nói gì thì nói chứ nhớ được gì liên quan thì soạn rồi gửi hết cho em vào mail : [email protected]

Nếu bạn được anh MEM gửi cho thì có thể share cho mình được không ? Cám ơn bạn trước
mail mình: [email protected]

MEM
01-04-2012, 18:50
Chào anh, rất khâm phục anh.
Em cũng có ý định đi như anh nhưng phải tầm này sang năm mới đi được vì đang bận nhiều việc quá lại dính vụ apply du học du hẽo nữa.
Không biết trước khi đi anh chuẩn bị sức khỏe thế nào ạ ? Anh có phải tập luyện nhiều không, em lo sức khỏe em không đủ, dù rằng giờ vẫn cứ thể dục, chạy bộ, bóng rổ thường xuyên. Sợ không đủ nên phải hỏi anh trước để còn tập luyện ^^.
Mà cho em hỏi đi mấy đèo Hải Vân, đường HCM vắng thể mà anh không sợ à ? Nhìn vắng quá ghê ghê ^^



Nếu bạn được anh MEM gửi cho thì có thể share cho mình được không ? Cám ơn bạn trước
mail mình: [email protected]
Hì hì, sức khỏe quan trọng nhưng cũng không phải lo lắng nhiều khi đạp xe đâu bạn ah. Vì sức đến đâu đạp đến đó. trước khi đi MEM có tập luyện sức bền khi 2 lần đi bộ liên tục 20km và tất nhiên, ngày nào cũng đi bộ khoảng 4-5km thể dục nữa (nói cho oai vậy chứ thực ra là đi học :)) ). Đèo Hải Vân hay chổ nào vắng vắng thì cũng sợ sợ thật nhưng đi ban ngày với lại lạ ở mình chứ có lạ với dân địa phương đâu :)).

huynhphu
11-04-2012, 01:49
thật sự thán phục...mình cũng có ý định phượt bằng xe máy mà chưa dám đi..hic..ban di bằng xe đạp hic...thật là ý chí kiên cường

cafe37
20-04-2012, 18:58
Phượt xe đạp không khó như mình tưởng, tớ đi chỉ 15 ngày và tớ nhận ra điều quan trọng nhất là ý chí thôi. Đạp xe mỗi ngày 80km không phải là điều quá khó khăn, tất nhiên là phải luyện tập kỹ để có thể trạng tốt nhất. Tớ thấy với 100km đường bằng hoặc 70km đường dốc ( ko tính đèo) thì không quá khó. Tớ trong chuyến đi 15 ngày thì có 2 ngày tớ đạt được 150km 1 ngày và vẫn không quá tệ.

DarkTime
26-04-2012, 16:06
Cuối cùng thì cũng đọc xong. Vào đọc một lèo, thật nhiều cảm xúc ( khâm phục a MEM có lẽ nhiều nhất). Thật sự mình rất thik đi đây đi đó những khổ nỗi tài chính eo hẹp( mình cũng là sv mà ). Chắc mình cũng sẽ làm một chuyến giống MEM những chắc phải năm sau mới đi đc vì phải chuẩn bị thể lực, tài chính thôi . Ai ở tp hcm có cùng chí hướng thì pm mình nhé. còn hè này chắc đi lanh quanh miền nam thôi.

VUTravel
10-06-2012, 09:37
nói về ấp ủ thì MEM có từ lâu, vì mong muốn hiểu biết khám phá mọi miền đất nước nhưng ý tưởng xuyên Việt chỉ thực sự bắt đầu trước khi đi vài tháng,...

Sức khỏe xuyên Việt thì không có gi quan trọng cả, sức khỏe yếu như MEM mỗi ngày đạp khoảng 100 -110 km, khi nào cố thì khoảng 130km, mệt thì khoảng 80km/ngày. cái ý chí mới quan trọng, không thì qua vài chặng đàu cái mông ê ẩm mà nản thì không xuyên Việt được.


Khâm phục quá đồng chí bạn! Tớ đang tập mỗi ngày làm có 35 - 40km để ấp ủ thực hiện 1 chuyến đi dài xuyên Việt hoặc xuyên Đông Dương 1 mình mà cảm thấy vẫn chưa đủ đô. Chắc phải nâng level lên mỗi ngày tầm 80km.

caucom
12-06-2012, 16:56
Khâm phục quá đồng chí bạn! Tớ đang tập mỗi ngày làm có 35 - 40km để ấp ủ thực hiện 1 chuyến đi dài xuyên Việt hoặc xuyên Đông Dương 1 mình mà cảm thấy vẫn chưa đủ đô. Chắc phải nâng level lên mỗi ngày tầm 80km.

Cần gì nâng level lên chứ, mỗi ngày bạn tập 35-40Km là đủ đi Xuyên thế giới luôn chứ cần nói gì đến xuyên Việt hay Đông Dương, vấn đề là bạn tập như thế nào thôi. Theo mình thì: Đi càng xa đạp càng nhiều => Bây giờ tập đạp nhiều vòng thi mai mốt tha hồ đi xa :))

nguyenhoangha
13-06-2012, 07:01
Hình như sau chuyến này bạn Mem nghỉ đạp luôn rồi à ? (NO)

Vinh Pham
13-06-2012, 09:12
Nghe đồn sau chuyến đó mem chuyển qua đóng tàu vượt biển hay sao đó anh.

MEM
13-06-2012, 18:11
Hình như sau chuyến này bạn Mem nghỉ đạp luôn rồi à ? (NO)
Đáng tiếc là em chưa có xe để mà độp. Với lại giờ đi làm thời gian cũng không có nhiều nên chuyển qua đi xe máy cho nhanh :)). Mà em biết trước cơ sự sẽ như thế này từ hồi đi hõ mà, thế nên mới cố đạp 1 phát chứ giờ bảo đạp thì chỉ có nước nghỉ việc =)).

MEM
13-06-2012, 18:17
Nghe đồn sau chuyến đó mem chuyển qua đóng tàu vượt biển hay sao đó anh.
Cái vụ tàu biển là do lúc đó em đang định xuống Hạ Long làm việc và cũng bởi vì trước đây đi vịnh có thấy bọn tây nó đi kayak lướt lung tung làm em thích quá. Tuy nhiên, vì không thích công việc ở Hạ Long nên không xuống nữa. Kể ra cũng tiếc vì bây giờ khó có cơ hội ra Hạ Long nữa nên tạm thời giấc mơ biển vẫn chưa thể thực hiện :D ( đang muốn ké ai đó đi đánh cá thâu đêm mà chưa biết xin ké chổ nào :)) )

bachsaukun
13-06-2012, 22:51
Bái Đính thực chất nó được cái quy mô to vật vã .... chứ còn đối với người hay đi chùa, nó dường như thiếu mất 1 cái gì đó ........ nếu đi Ninh Bình thì Tràng An là ko thể bỏ qua, đẹp hơn Tam cốc bích động nhiều, đừng nên đi di tích cố đô Hoa Lư, ko có gì cả, mà hàng rong chèo kéo, phát mệt .......

phuc337
14-06-2012, 20:31
Thật đáng ngưỡng mộ ban MEM .Mình cũng mới chỉ chân ướt chân dáo vào diễn đàn này ,khi đọc đến toppic của ban thì thật sự mình khâm phục wa chẳng biết nói gì nữa, vì bao nhiêu từ ngợi khen bạn, các bạn phượt đều dùng hết trong 3 năm nay rồi .Chỉ xin chúc bạn mạnh khỏe thành công trong công việc. tks

lemanhhung
22-06-2012, 10:20
anh MEM giỏi quá, khâm phục anh đó, em thì chắc không đủ nghị lực và quyết tâm đi 1 mình đâu, em thích đi theo nhóm để mọi người giúp đỡ nhau và càng đông thì càng vui mà hi.

phạm Văn Phúc
28-06-2012, 23:15
Hôm nay thấy link bài của MEM a đọc 1 mạch, a cũng dân xế độp nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ xuyên việt bằng xe đạp cả, định làm chuyến xe máy mà chưa có time; Việt Nam mình thì anh đi cũng gần hết rồi nhưng do công việc thôi. Đọc bài viết của em thật đáng khâm phục, a đã lưu số đt của e ( k biết còn dùng k?), lúc nào rảnh a xin mời em giao lưu CF nhé.

minhdungcvt
29-06-2012, 00:04
thật sự khâm phục bạn. tuổi trẻ tài cao.
Ước mơ của mình đó,^^

MEM
30-06-2012, 00:29
Hôm nay thấy link bài của MEM a đọc 1 mạch, a cũng dân xế độp nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ xuyên việt bằng xe đạp cả, định làm chuyến xe máy mà chưa có time; Việt Nam mình thì anh đi cũng gần hết rồi nhưng do công việc thôi. Đọc bài viết của em thật đáng khâm phục, a đã lưu số đt của e ( k biết còn dùng k?), lúc nào rảnh a xin mời em giao lưu CF nhé.
Em cám ơn bác. Ở Đồng Nai hay Sài Gòn em còn giao lưu được chứ ở nơi khác thì chắc là khó lắm ạ! (beer)

phạm Văn Phúc
30-06-2012, 22:51
Em cám ơn bác. Ở Đồng Nai hay Sài Gòn em còn giao lưu được chứ ở nơi khác thì chắc là khó lắm ạ! (beer)

Thế em vào trong đó làm rồi à? thế thì khó rồi :d

Shift
02-07-2012, 00:04
Nhìn ảnh bác đi mà thích thật :D

Giangnam_000
01-09-2012, 10:14
MEN ơi làm quen nhé tớ cũng mới đi về đang có 1 dự định gặp mặt mọi người 1 mình đạp xe xuyên việt . có gì MEN liên lạc với tớ đc không yahoo củatowsw là : acma001, facebook là [email protected]

linkeng
05-09-2012, 09:10
Anh Vinh ơi (MEM). Nay làm ở đâu rồi...e chuẩn bị phượt khắp mọi miền...thời gian có thể kéo dài 3 tháng (vì sẽ đi hết các tỉnh thành). Truyền kinh nghiệm cho em nhé. (em Linh đồng hương quỳnh hoa đây.sđt e: 0982502789. a xem thì gọi vào số máy này cho e nha).

>>>Tháng 10 này sẽ đi, nếu có người bạn nào cùng đồng hành thì vui quá :)

TheFaceBook
14-10-2012, 13:37
xe cùi nhưng ý chí cacbon. hâm mộ quá....

trứng luộc.
27-04-2013, 22:19
Anh Võ Văn Vinh khá nổi tiếng ở đây nhi?Hj

Terry_Huynh
01-08-2013, 00:23
Đọc 1 lèo hết 21 trang. Hoa cả mắt, chóng cả mặt không bằng khâm phục ý chí của MEM. Không biết đến bao giờ mới có thể được MEM
My Idol

hieeus_chopper
18-06-2014, 10:12
Bác MEM cho e hỏi ngu tí. E chưa đi du lịch bằng xe đạp lần nào nên bữa giờ vẫn lăn tăn cái vụ quần áo lắm. E ko biết đi như bác thì cần đem theo bao nhiều bộ cho đủ. Rồi trênn đường đi mình giặt giũ ra làm sao. Mong bác đọc tin rồi tư vấn hộ e phát!!!