PDA

View Full Version : Đang xây: Khu BTTN Kon Chư Rang.



qkhoaa3
31-05-2012, 14:25
Àh, chết, lại nhớ rừng nữa rồi, đề nghị các thím lập cung mới nào !
đề nghị bác Long 6 Lát lên lầu mới cho địa điểm này (c):

Thác 50m:
https://lh6.googleusercontent.com/-OWA5kBi0TnM/T8cbfUiBw8I/AAAAAAAADi0/xz0rPvBgR7g/s640/Thac%252050_kon%2520chu%2520rang_2.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-xlpotgqjMYM/T8cbg2pmXqI/AAAAAAAADjM/K3JJRw2d7Y8/s500/Thac%252050_kon%2520chu%2520rang_5.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-fi-ey5mpqjQ/T8cbhdRmG1I/AAAAAAAADjU/jVmIrKA3ujY/s640/Thac%252050_kon%2520chu%2520rang_6.jpg
Thác 3 tầng :
https://lh6.googleusercontent.com/-uc5laUHbkPg/T8cbhY1F26I/AAAAAAAADjI/xXXrA6GwioE/s500/Thac%252050_kon%2520chu%2520rang_4.jpg

VTF
31-05-2012, 17:19
Đẹp quá đi, ở đâu vậy đội phó đội chống gậy? Hình như Đạ Tẻ hả?

qkhoaa3
01-06-2012, 08:11
Đẹp quá đi, ở đâu vậy đội phó đội chống gậy? Hình như Đạ Tẻ hả?
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, thuộc 2 xã Sơn Lang và Đăk Roong, huyện Kbang, Gialai. Cách VQG Konkakinh 12km về phía Đông Bắc.
Tổng DT Tự nhiên của KCR là: 15446 ha, diện tích đất có rừng là 15387 ha. Hiện nay độ che phủ rừng của KCR là : 99,6 % , là Khu BTTN có độ che phủ cao nhất toàn quốc (c)
Kon Chư Răng nằm ở vùng đầu nguồn sông Kôn. Nhiều sông suối bắt nguồn từ khu bảo tồn chảy vào sông Kôn. Con sông này chảy qua huyện Tây Sơn và chảy ra biển Đông tại Thành phố Quy Nhơn. Vùng hạ lưu sông Kôn có tới 5 hồ, đập thuỷ điện cung cấp hàng tỷ khối nước mỗi năm cho tỉnh Bình Định và hàng ngàn MW/h điện cho lưới điện Quốc gia.
Trong khu bảo tồn, đầu nguồn sông Kôn có tới 12 thác nước lớn, trong đó nổi tiếng nhất và cao nhất là thác 50 cao 54 m.
https://lh6.googleusercontent.com/-OWA5kBi0TnM/T8cbfUiBw8I/AAAAAAAADi0/xz0rPvBgR7g/s640/Thac%252050_kon%2520chu%2520rang_2.jpg

trantruilui
01-06-2012, 08:40
Hình mướt quá. Hình này mà cho lên lịch thì hết xảy con bà 7 luôn. Like mạnh cung này nhé.

VTF
01-06-2012, 13:18
Chơi luôn, thế là chúng ta lại có dịp đến với Gia Lai lần nữa các thím nhỉ. Mama sẽ làm việc với Vườn xong sẽ thông báo lộ trình và chi phí cho ace vào chém, cơ mà có khi nào lại bị như chuyến đi ấp ủ KKK không nhỉ, hí hí

Toàn Thắng
01-06-2012, 17:02
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, thuộc 2 xã Sơn Lang và Đăk Roong, huyện Kbang, Gialai. Cách VQG Konkakinh 12km về phía Đông Bắc.
Tổng DT Tự nhiên của KCR là: 15446 ha, diện tích đất có rừng là 15387 ha. Hiện nay độ che phủ rừng của KCR là : 99,6 % , là Khu BTTN có độ che phủ cao nhất toàn quốc (c)
Kon Chư Răng nằm ở vùng đầu nguồn sông Kôn. Nhiều sông suối bắt nguồn từ khu bảo tồn chảy vào sông Kôn. Con sông này chảy qua huyện Tây Sơn và chảy ra biển Đông tại Thành phố Quy Nhơn. Vùng hạ lưu sông Kôn có tới 5 hồ, đập thuỷ điện cung cấp hàng tỷ khối nước mỗi năm cho tỉnh Bình Định và hàng ngàn MW/h điện cho lưới điện Quốc gia.
Trong khu bảo tồn, đầu nguồn sông Kôn có tới 12 thác nước lớn, trong đó nổi tiếng nhất và cao nhất là thác 50 cao 54 m.
https://lh6.googleusercontent.com/-OWA5kBi0TnM/T8cbfUiBw8I/AAAAAAAADi0/xz0rPvBgR7g/s640/Thac%252050_kon%2520chu%2520rang_2.jpg

Cái này PS kinh quá :) nhưng mà mình thích KCR lên topic tháng 7 đi Mama

VTF
01-06-2012, 23:27
Hình ảnh thật của thác 50 tại KCR lượm trên gúc gồ:
https://nn8.upanh.com/b1.s26.d1/56fb1255e58fa8cfc23f97e2d9ab51be_45569008.ap200912 07081445941.jpg
Theo thông tin của Sở DL Gia Lai thì đi tuyến tham quan trong tương lai bao gồm: Trạm KL - Bãi Cháy - Trại Bò 6km, trên đường đi sẽ xuống xe đi bộ 15' là tới thác 3 tầng, tiếp tục lên xe. Đến Trại Bò sẽ bắt đầu trekking lộ trình 5km là đến thác 50, đoàn sẽ vượt 1 con dốc dài 300m, độ dốc 60 độ, đoạn trước khi vượt dốc có 1 trảng cỏ rộng, bằng phẳng. địa hình đỉnh thác nhiều chỗ rộng, thoáng, dưới thác là 1 cái hang rất rộng và lớn.
Như vậy, theo như thông tin trên thì đi xe y chang chuyến KKK, buổi trưa đến nơi leo ngay là đã có mặt tại thác 50 trước 5h chiều để hạ trại, ngày hôm sau canh giờ để trở ra kịp giờ xe chạy Kbang-SG lúc 3h30 chiều là ok. Nhưng nếu như vậy thì lộ trình khá nhàm và ngắn, ít cơ hội thử thách ý chí và sức bền thể lực --> phù hợp cho các bạn được nghỉ ngày T7, CN khỏi phải nộp đơn xin nghỉ phép do tối T6 lên xe, tối T7 KCR, tối CN lên xe
Nhìn trên bản đồ thì Mama prefer lộ trình dài hơn, để hỏi KL xem ngày về có thể đi băng rừng luôn từ thác 50 về KL hoặc Bãi Cháy hay ko hoặc sẽ về theo hướng khác nếu có để thăm thêm vài thác nữa và ở thêm 1 đêm trong rừng.

P/S: Nhớ về KKK nên xem lại cái bản đồ địa hình KKK thì thấy là có tới 2 khu vực có địa hình 1700m trở lên và khoảng 6 khu vực trên 1600m !

qkhoaa3
02-06-2012, 00:09
Nhìn trên bản đồ thì Mama prefer lộ trình dài hơn, để hỏi KL xem ngày về có thể đi băng rừng luôn từ thác 50 về KL hoặc Bãi Cháy hay ko hoặc sẽ về theo hướng khác nếu có để thăm thêm vài thác nữa và ở thêm 1 đêm trong rừng.
Ý này nè mama..(c). Lần này mà đi cố vác theo tripod...;)

P/S: Nhớ về KKK nên xem lại cái bản đồ địa hình KKK thì thấy là có tới 2 khu vực có địa hình 1700m trở lên và khoảng 6 khu vực trên 1600m !
A xem lại tracklog quãng đường trekking là bao nhiêu km vậy? e nghĩ cũng không dài , nhưng mà dốc quá nên đuối..(NT)

trantruilui
04-06-2012, 09:18
Nếu đi KCR thì lộ trình trek chắc nên thêm 1 ngày nữa cho bõ cái công chạy từ SG ra GL :)

VTF
05-06-2012, 16:56
Địa hình KCR tương đối bằng phẳng, ít dốc và núi cao, thêm 1 ngày nữa cũng dư xăng, hehehe.

VTF
18-06-2012, 15:59
Hì Hì, KCR có cái đỉnh cao gần 1500m, thôi kệ, vậy cũng đỡ ghiền tí xíu bác Lũi nhệ, hihi. Vậy thì lịch trình khá đẹp, em đang làm việc với Vườn, xem kết hợp thác 40, thác 50 và đỉnh Kon Cha Răng có được không.

VTF
04-07-2012, 13:08
Khà khà khà, có lịch trình Kon Chư Rang rồi đây các cụ, không thể rút ngắn được hơn vì quá xa xôi, hixhixhix:
Ngày 0:
17h30 xe giường nằm khởi hành đi Kbang.
Ngày 1:
Đến Kbang tầm 10h trưa, đi chợ Kbang mua sắm thực phẩm, 12h đi xe taxi vào trụ sở KCR. Đến trụ sở, làm thủ tục rồi lên xe pick-up di chuyển ngay vào rừng theo lộ trình Trạm KL-Bãi Cháy-Trại Bò. Trên đường sẽ dừng để chụp hình và ngắm cảnh thác 3 tầng. Đến Trại Bò, xuống xe, bắt đầu vào rừng và...leo 1 con dốc khủng 60 độ dài 300m, lộ trình chỉ khoảng 5km là đến thác 50, thác nước đẹp nhất vùng, hihihihi. Đến nơi, hạ trại, tắm thác, câu cá, nếu còn sớm thì tham quan cái hang dưới chân thác ko thì để sáng mai.
Ngày 2:
Ngắm thác trong ánh bình minh, ăn sáng, đi tiếp 300m là đến thác 40, tiếp tục leo. Chiều là đến đỉnh 1050, đỉnh là sân bay dã chiến cũ của Mỹ hồi xưa. Hạ trại.
Ngày 3:
Xuống núi gấp, kịp thì bắt xe trở ra Kbang i như chuyến KKK nhà ta đã đi, ko thì ở lại 1 đêm giao lưu, xả hơi với các ae kiểm lâm trưa hôm sau về (riêng mama thích khoảng này, hầu như tất cả ae kiểm lâm do điều kiện xa xôi cách trở nên đều rất muốn giao lưu với ae, chứ đến nhanh về nhanh thì họ không thích đâu).

Lộ trình này nhẹ nhàng, phù hợp cho mọi đối tượng, già trẻ nhớn bé nhé, hé hé :D quan trọng nhất là phong cảnh khu bảo tồn thiên nhiên KCR tuyệt đẹp !

VTF
09-07-2012, 17:18
Thím Voi đang muốn đi cung này, sẽ mở thớt trong nay mai, chắc là lầu 23, hihihihi, lại chặt chém tiếp nào, kekekeke.

VTF
09-07-2012, 17:41
Nay, đội trưởng đội ông già chống gậy tách topic KCR ra khỏi topic KKK cho mọi người dễ theo dõi. Ace nhảy vào bàn xem nên đi ngày nào tháng nào nhé, lưu ý là đi KCR mất đứt 4 đêm nhé. Chúng ta có 2 sự lựa chọn: KCR hoặc CMR cũng không kém phần hấp dẫn. Mama vote đi KCR trước, thấy cái thác 50 đẹp quá, nghe nói là thác 3 tầng ở KKK cũng ko thể cao, đẹp và hùng vĩ bằng. Mama vote đi cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

vankhanhvi
09-07-2012, 21:52
Nay, đội trưởng đội ông già chống gậy tách topic KCR ra khỏi topic KKK cho mọi người dễ theo dõi. Ace nhảy vào bàn xem nên đi ngày nào tháng nào nhé, lưu ý là đi KCR mất đứt 4 đêm nhé. Chúng ta có 2 sự lựa chọn: KCR hoặc CMR cũng không kém phần hấp dẫn. Mama vote đi KCR trước, thấy cái thác 50 đẹp quá, nghe nói là thác 3 tầng ở KKK cũng ko thể cao, đẹp và hùng vĩ bằng. Mama vote đi cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Dời thời gian chút nữa được hem mama, nghe nói vườn quốc gia hay khu bảo tồn là em thèm.mmm... lắm lắm rồi

Joker
10-07-2012, 08:24
Em vote cho đầu tháng 8 ạ ;)

nhoctheki
10-07-2012, 22:22
Ko biết lịch đi khi nào, e book 1 vé trước rồi tính sau nghen, nhìn nghiền wa ^^

VTF
11-07-2012, 08:58
Mama đổi lại ý kiến vote của mình: vì tới 4 đêm lận, cuối tuần này lại đi Hải lý, cho nên đi giữa tháng 8 nà hợp ní nhất, để bà con có điều kiện xin visa và quota, hé hé. Bà con vote nào, option 1: 8,9,10,11 hoặc option 2: 15,16,17,18. Chương trình nhẹ, già trẻ đều đi được tuốt luốt, cụ thể là lão Thông Ca đã quyết định đi cả 2 cung Hải Lý lẫn KCR, hé hé hé.
Vote xong xuôi mama sẽ chính thức lên lầu cho topic luôn!

vankhanhvi
11-07-2012, 09:28
Mama đổi lại ý kiến vote của mình: vì tới 4 đêm lận, cuối tuần này lại đi Hải lý, cho nên đi giữa tháng 8 nà hợp ní nhất, để bà con có điều kiện xin visa và quota, hé hé. Bà con vote nào, option 1: 8,9,10,11 hoặc option 2: 15,16,17,18. Chương trình nhẹ, già trẻ đều đi được tuốt luốt, cụ thể là lão Thông Ca đã quyết định đi cả 2 cung Hải Lý lẫn KCR, hé hé hé.

Hehe, Mama mà đi từ 15 đến 18 là bên SN phượt la ầm lên, hôm giờ bên đó điểm danh Nc Group quá trời kìa, ngày 10-11 em có thể bị kẹt chuyến CĐảo( vì chưa chắc chăn có vé), vậy ngày 15-18 thì chắn ăn hơn, mang tội đào tẩu SN phượt cũng đáng để đi KCR

qkhoaa3
11-07-2012, 11:13
Bà con vote nào, option 1: 8,9,10,11 hoặc option 2: 15,16,17,18
vậy là khởi hành thứ 4 về thứ 7 hả mama ?
đi - chiều thứ 5; về - chiều Chủ nhật hay hơn chứ ..kịp thứ 2 đến SG đi làm luôn :)

VTF
11-07-2012, 11:20
Chết, nhầm, sorry thím đội phó, hé hé. Đã sửa topic !
Còn vụ SN Phượt thì ace nhà NCG có thể tự đứng ra tổ chức, mama sẽ hỗ trợ hoặc đi cùng các nhóm khác, mama ko tham gia lần SN này.

PS: Chuyến KCR này thì các lão trong chi hội ông già chống gậy mừng rơn :D

BichNgoc
11-07-2012, 13:45
đang ngóng xem có gì hay nữa không để mà dập dòm, hé hé hé!!!

nhoctheki
11-07-2012, 22:09
Nghỉ ít thui a, nhiều wa ko xin nghỉ được a ơi.

VTF
12-07-2012, 13:37
Xa quá Vinh ơi, mất tổng cộng 2 đêm 2 ngày trên xe, cho nên không thể rút ngắn được hơn nữa. Rút bớt 1 đêm thì uổng công đã đến nơi này.

voicoi_0v
12-07-2012, 16:53
voi vote 9-10-11-12 /8 nhe. Hẹn gặp lại mọi ng sớm!!!

Linh Phan
12-07-2012, 20:33
Nhìn lịch trình ăn chơi sướng quá, công việc hiện tại chưa cho phép được đi như thế. Chắc phải đổi nghề sang BAVESODA dành thời gian đi chơi quá :(

VTF
13-07-2012, 07:19
voi vote 9-10-11-12 /8 nhe. Hẹn gặp lại mọi ng sớm!!!
Mấy mình chị Voi?

qkhoaa3
13-07-2012, 11:50
Vote cho ngày 9-10-11-12/8..mà tuỳ thuộc vào thời tiết nữa ;). Tháng 8 ở Gia lai hay mưa dầm..(NT)

VTF
13-07-2012, 11:52
Khà khà, xem ra vote cho option 1 nhiều hen. Option nào thì mama cũng chơi tuốt hết á. Mưa cũng đi ! Thích là chơi, máu là chiến mà, hị hị

trantruilui
13-07-2012, 14:31
Căng quá, vì đầu tháng 8 này mình bị vướng chuyến khác mất rồi, chắc ko thể xin được thêm ngày phép. Dập dòm cái option 2 thôi.

vankhanhvi
13-07-2012, 14:38
Vote cho ngày 9-10-11-12/8..mà tuỳ thuộc vào thời tiết nữa ;). Tháng 8 ở Gia lai hay mưa dầm..(NT)

Mưa thế ko biết nhiều vắt k nhỉ? Ôi nó mà bám vào thì.....

VTF
13-07-2012, 14:56
Mưa thế ko biết nhiều vắt k nhỉ? Ôi nó mà bám vào thì.....

Nhằm nhò gì mụ, mama đã có tuyệt chiêu rùi. Đợi đi về xem hình mụ sẽ thấy, hé hé.

Cái này là lão nhị vote trên facebook: 9,10,11,12

vankhanhvi
14-07-2012, 11:58
Nhằm nhò gì mụ, mama đã có tuyệt chiêu rùi. Đợi đi về xem hình mụ sẽ thấy, hé hé.

Cái này là lão nhị vote trên facebook: 9,10,11,12

Ôi đau lòng thế, không thể dời tuần sau nữa à? Không lẽ đập gạch ở đâu đó...:(

nhoctheki
14-07-2012, 22:50
Em cũng đang máu, cứ đi, sao cũng đi. Chốt ngày để e xin nghỉ nha. ^^

VTF
15-07-2012, 19:29
Mama đề nghị đội phó đội ông già chống gậy - thím Khoa cận chủ xị chuyến đi này, đổi tay cái đi, cứ để đội trưởng làm hoài, già cả rồi. Thời gian không còn nhiều, ace vote hết tuần này rồi chốt nhé.

vankhanhvi
25-07-2012, 18:10
Vậy nhóm mình đi ngày nào Mama, coi chừng em đi dc nè

VTF
27-07-2012, 16:11
Đợi lâu quá, mama chốt ngày đây: thứ 5 ngày 23 đến CN ngày 26/08/2012.
Deadline đóng tiền cọc 700.000đ & off đoàn: 18h30 ngày thứ năm 16/08/2012 tại Cafe Đã Từng Thấy, 89/15 Hàm Nghi, Q1.
VCB 007.100.521.3444 Vũ Hoàng Long.
Ace đăng ký đặt gạch và CK sớm nhé, vì mama chỉ nhận tối đa 12 người và sẽ post đồng thời trên box Tìm bạn.
Lên đường thôi các bạn, vẻ đẹp nguyên sinh của Konchurang và của thác 40, 50 đang mời gọi !

vankhanhvi
27-07-2012, 16:45
Đợi lâu quá, mama chốt ngày đây: thứ 5 ngày 23 đến CN ngày 26/08/2012 (chiều 22 lên xe giường nằm).
Deadline đóng tiền cọc 700.000đ & off đoàn: 18h30 ngày thứ năm 16/08/2012 tại Cafe Đã Từng Thấy, 89/15 Hàm Nghi, Q1.
VCB 007.100.521.3444 Vũ Hoàng Long.
Ace đăng ký đặt gạch và CK sớm nhé, vì mama chỉ nhận tối đa 12 người và sẽ post đồng thời trên box Tìm bạn.
Lên đường thôi các bạn, vẻ đẹp nguyên sinh của Konchurang và của thác 40, 50 đang mời gọi !

Ngày như rứa thì k biết mụ có đi dc k, vì mụ còn ở Huệ cho đện ngày 21. Thôi cho mụ 1 gạch mềm, nếu tuần sau nớ thì chắc gạch cựng luôn

VTF
27-07-2012, 17:10
Chiều 23 mợi lên xe giường nằm, cọ cái chi mô mà mợ lo.

fanha99
29-07-2012, 18:51
Chuẩn bị lên rừng chơi với thú ...

hgvinh
29-07-2012, 23:00
Ghiền wa, e thik, e thik!

04hcb
31-07-2012, 20:12
Lâu rồi không vác balô đi
Nhớ rừng quá

VTF
02-08-2012, 21:07
Update gạch đá: đã có 5 người đặt gạch.

khoadanh
06-08-2012, 12:13
Tháng 8 ôi ! Năm nay tháng 8 em bị dính nhiếu cuộc ăn chơi quá đi, không biết có đu xe lam theo các bác được không đây .

vankhanhvi
11-08-2012, 23:38
Tuần đó mụ còn ở Huế rồi Mama, tuần sau đó trúng dịp lễ thấy được nghỉ nhiều đó, mama điều đình ngày được không?

VTF
12-08-2012, 10:33
Ờ hen, cũng hay đó, quên mất mấy ngày lễ nhỉ, nhưng phải hỏi 4 bạn đã đăng ký xem sao.

Toàn Thắng
16-08-2012, 06:24
Thể theo nguyện vọng của lão Mama, mình cần phơm cái KCR nhe... sao lúc này muốn đi nhiều chỗ mà... phép thì ít ỏi quá ta...

nammap
17-08-2012, 22:43
Sức khỏe tệ quá, ko thi đu theo ae cho đỡ buồn rồi.!

VTF
25-11-2012, 09:35
Tết dương lịch năm nay được nghỉ trọn vẹn 4 ngày từ 29/12 - 1/1, đây là cơ hôi hiếm có, không phải xin nghỉ phép để đi cung đường tuyệt đẹp này, nên mama mở lại thớt này để ace vào đặt gạch:

https://ns7.upanh.com/b3.s34.d3/452fb3aa9c79a28ea38c114ca2866488_51180557.56fb1255 e58fa8cfc23f97e2d9ab51be.jpg

Lịch trình tạm thời:
Ngày 28/12:
17h30 xe giường nằm khởi hành đi Kbang.
Ngày 29/12:
Đến Kbang tầm 10h trưa, đi xe vào trụ sở KCR. Đến trụ sở, làm thủ tục rồi lên xe pick-up di chuyển ngay vào rừng theo lộ trình Trạm KL-Bãi Cháy-Trại Bò. Ăn trưa tự túc mang theo. Trên đường sẽ dừng để chụp hình và ngắm cảnh thác 3 tầng. Đến Trại Bò, xuống xe, bắt đầu vào rừng và...leo 1 con dốc khủng 60 độ dài 300m, lộ trình chỉ khoảng 5km là đến thác 50, thác nước đẹp nhất vùng, hihihihi. Đến nơi, hạ trại, tắm thác, câu cá, nếu còn sớm thì tham quan cái hang dưới chân thác ko thì để sáng mai.
Ngày 30/12:
Ngắm thác trong ánh bình minh, ăn sáng, đi tiếp 300m là đến thác 40, tiếp tục leo. Chiều là đến đỉnh 1050, đỉnh là sân bay dã chiến cũ của Mỹ hồi xưa. Hạ trại.
Ngày 31/12:
Xuống núi, bắt xe trở ra Kbang, đi xe giường nằm về SG
Ngày 1/1:
6h sáng có mặt, nghỉ lễ xả hơi.

Lộ trình này nhẹ nhàng, phù hợp cho mọi đối tượng, già trẻ nhớn bé nhé, hé hé quan trọng nhất là phong cảnh khu bảo tồn thiên nhiên KCR tuyệt đẹp !

Chi phí tạm thời tính cho 10 người:
Xe giường nằm khứ hồi SG-KB-SG: 600K
Xe KB-Kiểm lâm-KB: 200K
Xe pick-up: 50K
Ăn: 6 buổi = 300K
Phí kiểm lâm: 50K
Linh tinh: 100K
Tổng cộng: 1300K/người

Gạch đá:
1/ Mama
2/ Ù

Option 2: Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung của Daknong. Ace vào chặt chém nhé.
1/ Mama
2/ Ù

Linh Phan
25-11-2012, 18:01
T

Gạch đá:
1/ Mama
2/ Ù

Option 2: Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung của Daknong. Ace vào chặt chém nhé.
1/ Mama
2/ Ù

Mama và phu nhân là 2 uỷ viên thường trực, có mama là có ù, mà có ù cũng không chắc là có mama nha.hehehe

VTF
28-11-2012, 15:53
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tWT783c1CyU


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=raTCNx3kuwA

dongluan
29-11-2012, 21:57
Hi bạn VTF, mình không ở trong nhóm có đăng ký tham gia chuyến đi này được không?
Luan

nhocharuka
29-11-2012, 22:48
Hi bạn VTF, mình không ở trong nhóm có đăng ký tham gia chuyến đi này được không?
Luan

Nhóm này thuộc dạng "born to phượt" nên ai có khả năng đi cũng có thể đặt gạch, @Luan cứ quăng gạch thôi ^^

CASTROL
30-11-2012, 12:53
Quan trọng là bạn ấy có thích đực không?^^.á ,á, em nhầm,haha.

Rau_co_mua_xuan
01-12-2012, 10:51
Quan trọng là bạn ấy có thích đực không?^^.á ,á, em nhầm,haha.
ko cần phải thích đực, chỉ cần anh ấy "chiều" mama VTF là được rồi :))
p/s: VTF là bóng lộng lẫy luôn đó =))

VTF
03-12-2012, 10:47
Thể theo yêu cầu của thím Khoa Cận đội phó đội ông già chống gậy, thím Khoa sẽ là leader cho cung này và sẽ lên lịch chính thức đi trong thời gian tới. Nay giao lại cái lầu này cho thím.
Thím đội phó lên plan từ sớm để ace biết đường xin nghỉ phép nhé, vì đi từ tối thứ 5 lận.

qkhoaa3
12-12-2012, 22:25
Thể theo yêu cầu của thím Khoa Cận đội phó đội ông già chống gậy, thím Khoa sẽ là leader cho cung này và sẽ lên lịch chính thức đi trong thời gian tới. Nay giao lại cái lầu này cho thím.
Thím đội phó lên plan từ sớm để ace biết đường xin nghỉ phép nhé, vì đi từ tối thứ 5 lận.
Cảm ơn mama đã giao phó trong trách. :)
Theo mình thì cuối năm rồi chắc mọi người đều nhiều việc, hết phép, khó nghỉ dài ngày nền tính sẽ mở lại cung này sau Tết Âm lịch..
Anh em ăn Tết nhiều bánh chưng + thịt mỡ..làm cung leo núi cho nó tiêu bớt mỡ thừa hỉ..:D

haydoiday
07-02-2013, 23:08
Thác đẹp quá, cho mình lót dép hóng tin cung này chung với mọi người :)

haydoiday
16-03-2013, 21:52
Ôi cái lầu này xây...lâu thật các bác nhỉ ? "thợ xây" đi mô hết rồi ??? cho mình góp gạch với nà (wait)

VTF
19-03-2013, 11:52
Thợ xây vừa xây Tà Sùa xong, hết cả gạch lẫn ngói, hẹn bác 1,2 tháng nữa cho cái lầu này nhé :D

sofolo
11-04-2013, 10:07
Chờ plan này activate lại mà chờ miệt mài luôn :(

Mr_chuon
17-04-2013, 10:39
he, em là dân GL mà chưa 1 lần xuống Kbang, và cũng khong biết vụ mấy cái thác hấp cgn dẫn thế này. Xin phép lót dép hóng hớt thêm.

VTF
21-04-2013, 17:26
Lão đội phó ông già chống gậy Khoa Cận đâu rồi.........vào trả bài cho bà con kìa........
:Dam

Sarasa
19-05-2013, 20:39
Anh Long khi nào đi hú em tiếng với nhá, em đăng ký đi cung này :D

Mr_chuon
24-02-2014, 12:50
mỗi nhà vô rút gạch lại chắc sập cái tầng này quá :D

qkhoaa3
24-02-2014, 22:29
mỗi nhà vô rút gạch lại chắc sập cái tầng này quá :D
Tình hình là may mắn câu được vé MB giá rẻ nên chắc thanh toán 1 số đỉnh núi phía bắc trước..Đã xong Tà Sùa, gần xong Phu Song Sung, sắp tới là Bạch Mộc Lương Tử...:D
Còn Kon Chư Răng,Kbang - Gia Lai cũng là quê hương của mình, nhất định sẽ đi ...mình hứa sẽ inbox cho mọi người khii lầu này khởi công lại...:))

BinhBaIsland
20-03-2014, 10:32
Khi nào bắt đầu cho mình tham gia với nhé ! sdt 0914456706