PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Myanmar-Rangoon-Inle Lake-Mandalay-Bagan



kikitran
17-10-2009, 01:02
Rangoon
Chú Tiểu Nhỏ ở Đại Tháp Vàng
https://farm1.static.flickr.com/31/74029993_fe2309b305.jpg
Gương mặt chú tiểu nhỏ buồn hiu, mắt nhìn xa vắng giữa sân chùa Phật Đoan Đức Cung (Shwedagon) nổi tiếng lúc nào cũng nhộn nhịp này. Vừa nhìn thấy chú từ xa tôi đã bị hút chặt vào đôi mắt như nhìn vào một thế giới khác của chú. Tôi bảo anh chàng hướng dẫn chờ tôi và bước về phía chú tiểu nhỏ. Chú vẫn tay đu vào thành lan can của đền, người đong đưa, mặt buồn thăm thẳm. Tôi tiến lại gần hơn, chú cũng không một chút mảy may để ý. Tôi làm một hành động sống sượng hơn là đưa ống kính về phía chú. Chú cũng chẳng hề khuấy động. Tôi tiến sát mặt chú bé hơn, chú đưa mắt nhìn tôi nhưng nét mặt vẫn không đổi. Ánh mắt vẫn nằm ở thế giới riêng của chú mặc cho bất cứ chuyện gì xảy ra ở cái thế giới bên này. Tôi dí sát ống kính hơn và bấm thêm nhiều ảnh. Gương mặt buồn sâu thẳm đó vẫn thản nhiên bất động. Tôi chùn tay. Cái vẻ thản nhiên của chú bé làm tôi hơi thoáng sợ. Anh chàng hướng dẫn như thấy được tôi đang lúng túng nên bước tới gần và hỏi tôi có cần giúp đỡ. Tôi lắc đầu và bước đi, mắt ngoái lại nhìn chú tiểu nhỏ vài lần. Chú tiểu vẫn tay bám thành lan can mạ vàng, mắt nhìn như hút vào khoảng trống.
Quét chùa
https://farm1.static.flickr.com/38/74029480_122b50eeb2.jpg
Shwedagon
https://farm1.static.flickr.com/20/74031157_1710675c4e.jpg
https://farm1.static.flickr.com/36/74032687_3b770f006a.jpg

kikitran
17-10-2009, 01:16
https://farm3.static.flickr.com/2690/4017502022_1369784682.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2770/4016733537_4e151013d3.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2543/4016733571_7200182485.jpg
(còn tiếp)

davidd
21-10-2009, 10:59
https://farm3.static.flickr.com/2690/4017502022_1369784682.jpg



bạn có thể chia sẽ vài thông tin trong tấm hình thứ nhất ko ? (c)

kikitran
21-10-2009, 22:47
@Davidd: Đó là cảnh các ngư phủ câu cá lặng lẽ lúc tờ mờ sáng ở hồ đó. Không gian lúc đó đẹp vô cùng, chẳng đủ lời để diễn tả. Hồ thì mênh mông, không gian trùm 1 màu xám lành lạnh. Đẹp và tĩnh lặng đến lạ lùng. Tất cả những người đi câu đều im lặng như pho tượng. Họ chèo bằng chân và có những dáng điệu thật đặc biệt. Ôi giá mà tôi là biên đạo múa để có thể mang được những dáng điệu này lên sân khấu.
Tấm ảnh thứ nhất là ảnh 1 cậu bé đang đi câu mà đứng lại ngắm cảnh hay nghĩ ngợi gì đấy thôi. Chắc đang ước có cô bé hàng xóm ở cạnh mình lúc này để ngắm bình minh hay sao đấy :) Thuyền tôi đi ngang và nhìn thấy hình ảnh đẹp nên "đánh cắp" mang về chia sẻ đây.
Đó là lý do tôi thích đi lang thang 1 mình mà không đi theo đoàn kiểu du lịch. Tôi không thích khách du lịch ầm ầm đi đến đâu phá vỡ không gian đến đấy. Tưởng tượng nếu đây là Thái Lan thì không gian sẽ là 100 chiếc thuyền máy nổ đành đạch chở khách du lịch xem 1 số các diễn viên chèo thuyền câu cá giả.

Những tấm ảnh sau đây chụp khi chèo xuồng 3 lá đi trong mấy con lạch của hồ vào một buổi chiều. Mình đang đi lang thang thì gặp 1chị gái, 2 chị em khoa chân múa tay 1 hồi thì chị rủ mình tới nhà uống miếng nước và gởi con cho bà ngoại để đưa mình đi lòng vòng trong lạch chơi kiếm thêm tiền chợ. Thì ra là chị không biết nói tiếng Anh để đi chèo mướn đưa khách khoai tây ra hồ nên chị gặp mình dân Á châu chị thử đánh liều ra dấu. Mình thì được 1chuyến đi thú vị, còn ghé cả chùa trong. Chị được chút tiền mua sữa cho con. Thế là mọi người có 1 buổi chiều hạnh phúc.

Hoa lục bình tím ngát
https://farm3.static.flickr.com/2470/4031686141_92fba9ea59.jpg
Hoa súng hồng lịm
https://farm3.static.flickr.com/2632/4031686165_dce16747fc.jpg
Mái nhà tranh trong trời chiều
https://farm3.static.flickr.com/2733/4031686117_ba9180808c.jpg